PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ vui Sao Hôm



Sao Hôm
02-06-2011, 10:20 AM
http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/MitDac2.jpg



Câu sao

Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
K.N

Câu người tình ảo

Người ta câu ếch bờ ao
Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !

Sao Hôm
K

Sao Hôm
02-06-2011, 10:33 AM
Đi lễ chùa

Hôm nay anh đi lễ chùa
Gặp Phật, Phật mới hỏi đùa H. đâu
Đỏ mặt, nhăn trán, vò đầu
Chỉ là mộng, chỉ là Sao trên trời
Suốt ngày lên mạng dạo chơi
Để bao người khổ vì lời yêu thương
Con tương tư mối tơ vương
Nếu không yêu chắc tìm đường đi tu

Phật nghe xong mới gật gù
Giúp con ta sẽ bỏ bùa Sao Hôm.

K.N

Cả ngày anh đi lễ chùa
Từ năm giờ sáng đến trưa, lại chiều
Khấn xin không biết bao điều
Cầu an, cầu phúc, cầu yêu, cầu tài !
Lòng thành đặt dưới Phật đài
Khói hương nghi ngút quyện lời bay cao
Động lòng Phật ban phép mầu
Giải hết đau khổ, âu sầu trong tâm
Thế nhưng anh vẫn tần ngần !
Thẹn thùng xin Phật : " một lần được yêu ! "http://vnthuquan.net/diendan/image/s2.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s1.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s12.gif

SH

kimnguyen158
03-06-2011, 03:46 PM
Làm sao trả lời

Bạn bè nghe nói yêu Sao
Cứ gặng hỏi là cô nào vậy ta
Xưa nay bản tính thật thà
Chả có gì giấu tuôn ra tức thì
Nên lần này thấy lầm lì
Ngạc nhiên họ ngỡ khinh khi coi thường ...

Đúng là mình có yêu thương
Nói ra lại nghĩ mình phường điên điên
Khác nào mơ mộng yêu tiên
Yêu Sao Hôm vẫn ngự trên bầu trời

Trời ơi ! rõ khổ thân tôi
Làm sao có thể trả lời bạn đây ?

HuHu :mad:

Kim Nguyên

miendong75
04-06-2011, 12:28 AM
Câu sao

Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
K.N

Câu người tình ảo

Người ta câu ếch bờ ao
Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !

Sao Hôm
K



MẮC NỢ

Giật mình không thấy bạn đâu
Hay là đã bị ... Sao câu mất rồi
Thương người thờ thẫn đứng ngồi
Hay là ta cũng bắt mồi thả câu
Thả rồi chờ đến phát rầu
Chẳng ngờ lại bị thơ câu chính mình
Nên đời mắc nợ thơ tình
Mong ai ... câu lại, cho mình tự do

Táo Đồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2011, 08:26 AM
:)

Làm sao trả lời





Bạn bè nghe nói yêu Sao
Cứ gặng hỏi là cô nào vậy ta
Xưa nay bản tính thật thà
Chả có gì giấu tuôn ra tức thì
Nên lần này thấy làm lì
Ngạc nhiên họ ngỡ khinh khi coi thường ...


Đúng là mình có yêu thương
Nói ra lại nghĩ mình phường điên điên
Khác nào mơ mộng yêu tiên
Yêu Sao Hôm vẫn ngự trên bầu trời


Trời ơi ! rõ khổ thân tôi
Làm sao có thể trả lời bạn đây ?


HuHu :mad:


Kim Nguyên





Hỏi Kim !:):)


Có con tu hú mơ màng
Đẻ ra những quả trứng vàng thành thơ


Chán đời hay chỉ ngủ mơ
Mà chuyên gửi nhờ tổ lạ ấp con !:):):)


Bùi Thanh Thanh Khiết
4.6.2011

thanh ha
04-06-2011, 10:10 AM
http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/MitDac2.jpg



Câu sao

Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
K.N

Câu người tình ảo

Người ta câu ếch bờ ao
Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !

Sao Hôm
K




Hỏi Kim !

Có con tu hú mơ màng
Đẻ ra những quả trứng vàng thành thơ

Chán đời hay chỉ ngủ mơ
Mà chuyên gửi nhờ tổ lạ ấp con !

Bùi Thanh Thanh Khiết
4.6.2011

TU HÚ ...

Tu Hú muốn giữ mình son
Nên nhờ tổ lạ ấp con cho mình
Nở ra những áng Thơ xanh
Câu người tình ảo ẩn mình trong Thơ

Thanh Hà

Sao Hôm
05-06-2011, 12:03 PM
Tôi đi tu


Nếu thất tình tôi sẽ quyết tu
Nhưng luôn ăn mặn chả vô chùa
Hình em tôi đặt trên bàn Phật
Không tụng kinh tôi chỉ hát ru

Tôi ru chỉ mỗi một từ yêu
Từ sáng tinh mơ tới tối chiều
Khiến Phật nản lòng ban nguyện ước
Bỗng dưng nàng nhớ tôi liêu xiêu


K.N.


Anh hỡi, đi tu ở nơi nao?
Ở tầng trệt hay trên non cao
Cho em theo cùng tu với nhé?
Suốt ngày ta cùng niệm nghêu ngao !


Anh chăm chắm thốt một lời yêu
Cứ tụng bao nhiêu em cũng chiều
Đến lúc mệt nhoài không còn sức
Tiểu em xin đỡ, chẳng liêu xiêu !!!http://vnthuquan.net/diendan/image/s2.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s3.gif

Sao Hôm


Mô Phật ! Nghe người nói thất kinh
Tôi đi tu bởi người vô tình
Bao lời yêu dẫu không từ chối
Tôi đợi chờ mà người lặng thinh

Tôi đi tu cõi trần vẫn vương
Thấy gái vẫn mê vẫn yêu thương
Ao ước cùng em tu kiểu mới
Không vô chùa lại tu trên giường http://vnthuquan.net/diendan/image/s4.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s1.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s2.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s8.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s5.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s6.gifhttp://vnthuquan.net/diendan/image/s11.gif

K.N

kimnguyen158
07-06-2011, 10:11 AM
Vì Sao

Trời ơi ! Cũng chỉ vì Sao
Mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu người
Còn em đắc chí ngồi cười
Như bao con gái suốt đời kiêu kiêu
Đàn ông lụy bởi tình yêu
Dâng hoa , quỳ gối , cưng chiều mỹ nhân ...

:gn13:

Kim Nguyên

kimnguyen158
07-06-2011, 02:54 PM
CÔ HÀNG XÓM

Nhại thơ Nguyễn Bính .Xin lỗi tác giả .

Nhà Nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau có mỗi dây phơi áo quần
Chả hiểu sao đã mấy lần
Tôi mời Nàng cứ tần ngần không sang

Hay vì không có bướm vàng
Để Nàng có cớ mà sang bên này
Áo quần chung ở một dây
Tôi chờ đợi sẽ có ngày Nàng thăm

Tính Nàng ít nói thâm trầm
Cửa nhà đóng kín cả tuần rèm buông
Nàng đi về thật thất thường
Chỉ khi tối mịt mới vương ánh đèn

Ở gần mà cũng đâu quen
Cũng không biết cả Nàng tên là gì
Thực tình thấy cũng kỳ kỳ
Làm đâu mà lại phải đi suốt ngày

Một hôm mưa lớn gió bay
Áo quần phơi ở trên dây nháo nhào
Nàng vắng tôi phải cất vào
Lúc về Nàng hẳn thế nào cũng sang

Vậy mà tôi thật bẽ bàng
Hết tuần Nàng chả ngó ngàng một câu
Hay là Nàng bận đi đâu
Ngó sang nhà chỉ một màu tối đen

Bỗng dưng tối mới lên đèn
Vẳng nghe tiếng ở nhà bên ời ời
" Anh gì ơi ! Anh gì ơi !
Làm ơn trả lại cho tôi cái quần "

Tôi quên đi mọi chuyện buồn
Bởi từ hôm đó bỗng thân với Nàng
Sau này tôi thật ngỡ ngàng
Lý do Nàng chả muốn sang truyện trò

Nhà nghèo trăm thứ phải lo
Nên Nàng có mỗi quần bò diện thôi
Từ hôm tôi giữ bên tôi
Không quần chả dám đi chơi , ra ngoài

Tôi mang ân hận cả đời
Lẽ ra đừng đợi Nàng đòi mới đưa ...

Kim Nguyên

Sao Hôm
07-06-2011, 03:52 PM
guyên văn bởi kimnguyen158 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=2028#post2028)
Làm sao trả lời





Bạn bè nghe nói yêu Sao
Cứ gặng hỏi là cô nào vậy ta
Xưa nay bản tính thật thà
Chả có gì giấu tuôn ra tức thì
Nên lần này thấy làm lì
Ngạc nhiên họ ngỡ khinh khi coi thường ...


Đúng là mình có yêu thương
Nói ra lại nghĩ mình phường điên điên
Khác nào mơ mộng yêu tiên
Yêu Sao Hôm vẫn ngự trên bầu trời


Trời ơi ! rõ khổ thân tôi
Làm sao có thể trả lời bạn đây ?


HuHu :mad:



Kim Nguyên


Có Người ám ảnh về Sao
Ngỡ nàng Tiên nữ thanh tao, mĩ miều
Rồi mắc bệnh tưởng: Mong yêu
Sáng - chiều ngơ ngẩn đăm chiêu ngó Trời!

Thật là kì quá ai ơi!
Hành tinh sỏi đá, xa xôi, vô tình
cỗi già, hoang vắng. chông chênh
Điên điên thì mới si tình "cụ" Sao...hihi!

Sao Hôm

kimnguyen158
08-06-2011, 10:32 AM
Chuyện tình của tôi

Tôi xin kể chuyện của tôi
Biết yêu rất sớm từ hồi bé con
Bây giờ gọi lớp mầm non
Ngày xưa thì cứ ví von i tờ

Có con bé thật ngây thơ
Cứ ngơ ngác mắt nai tơ đen tròn
Bím tóc con bướm màu son
Ngọ nguậy trên áo váy còn nếp may

Ngồi sau quên cả lời thầy
Cứ chăm chú ngó bàn tay trắng hồng
Bỗng dưng xao xuyến trong lòng
Về nhà thấy nhớ chỉ mong hết ngày

Mẹ cho quà vội cất ngay
Để mai lại dúi vào tay ngượng ngùng
Bé vô tư vẫn như không
Nào đâu có hiểu nỗi lòng của tôi ...

Mấy chục năm đã qua rồi
Vẫn không quên chuyện đầu đời ngày xưa
Chỉ là một chuyện vẩn vơ
Tình yêu của tuổi ngây thơ học trò

Kim Nguyên

miendong75
10-06-2011, 10:40 AM
Có Người ám ảnh về Sao
Ngỡ nàng Tiên nữ thanh tao, mĩ miều
Rồi mắc bệnh tưởng: Mong yêu
Sáng - chiều ngơ ngẩn đăm chiêu ngó Trời!

Thật là kì quá ai ơi!
Hành tinh sỏi đá, xa xôi, vô tình
cỗi già, hoang vắng. chông chênh
Điên điên thì mới si tình "cụ" Sao...hihi!

Sao Hôm


[/CENTER]

[SIZE="5"]
MUỐN ĐỘC QUYỀN

Ước gì Táo hái được Sao
Ai mà muốn ngắm - tiền trao Táo liền
Trên đời đầy rẫy kẻ “điên”
Thu tiền kiểu Táo hơn tiên, chắc rồi!

Táo Đồng
Hì hì ….

Tây Ninh
10-06-2011, 11:59 AM
Chuyện tình của tôi

Tôi xin kể chuyện của tôi
Biết yêu rất sớm từ hồi bé con
Bây giờ gọi lớp mầm non
Ngày xưa thì cứ ví von i tờ

Có con bé thật ngây thơ
Cứ ngơ ngác mắt nai tơ đen tròn
Bím tóc con bướm màu son
Ngọ nguậy trên áo váy còn nếp may

Ngồi sau quên cả lời thầy
Cứ chăm chú ngó bàn tay trắng hồng
Bỗng dưng xao xuyến trong lòng
Về nhà thấy nhớ chỉ mong hết ngày

Mẹ cho quà vội cất ngay
Để mai lại dúi vào tay ngượng ngùng
Bé vô tư vẫn như không
Nào đâu có hiểu nỗi lòng của tôi ...

Mấy chục năm đã qua rồi
Vẫn không quên chuyện đầu đời ngày xưa
Chỉ là một chuyện vẩn vơ
Tình yêu của tuổi ngây thơ học trò

Kim Nguyên


MỪNG VUI GẶP LẠI NGƯỜI TÌNH

May sao may quá là may
Chuyện tình ngày ấy tưởng ai quên rồi

Này đây chỗ chúng mình ngồi
Nhựa cao su dính váy tôi vẫn còn
Bím tóc con bướm màu son
Tháng năm trôi mãi son còn nữa đâu

Hôm em đợi “ấy” bên cầu
Bạn bè thấy hỏi đi đâu thế này
Làm em đỏ hết mặt mày
Bao năm vẫn nhớ chuyện này ngộ ghê

Bây giơ nếu Nguyên không chê
Đến đón em về ta ở cùng nhau
Chả cần mua sắm trầu cau
Chả cần thủ tục trước sau làm gì

Nuôi em chả tốn kém chi
Sáng ba tô phở, tối đi vũ trường
Buổi trưa chỉ ăn bình thường
Gà quay, thỏ rán hoa hương thôi mà

Áo quần chả cần lụa là
Sài tạm hàng hiệu để ta đỡ tiền
Đi bằng taxy rất phiền
Lại còn tốn kém trả tiền người ta
Mua tạm Mercedes nha
Em ngồi, Nguyên lái hai ta thỏa lòng
Yêu không so tính tiền nong
Cùng nhau du lịch vài vòng Mỹ, Âu

Ấy chết! Toàn nói đâu đâu
Bao năm ta phải âu sầu chia hai
Bây giờ đã hết nạn tai
Đúng là “khổ tận, cam lai” đáng mừng!

Kim Nguyên đến đón em ngay chứ?
Cô bé cùng lớp I tờ ngày xưa

kimnguyen158
12-06-2011, 03:09 PM
CAM ĐAI BAY


Khách Tây thấy nhiều nơi tường viết
CAM DAI BAY *tha thiết đòi đi
Phiên dịch đỏ mặt cười khì
You người lịch sự đừng đi nơi này

Văn minh thanh lịch là đây
Xung quanh biển cấm mùi khai ngất trời
Ông Trời ghé xuống mà coi
Càng cấm càng có nhiều người vô tư :mad:

*CAM DAI BAY :vịnh CAM DAI

Kim Nguyên

kimnguyen158
15-06-2011, 03:35 PM
Vần ôm


Tên gì chả chọn chọn tên Hôm
Khêu gợi đàn ông cái vần ôm
Nói thật người cho là khiếm nhã
Bâng quơ kẻ bảo nói lôm côm
Ngủ mê lỡ miệng sư tử vặn
Thơ tếu bút sa bạn gắt om
Chả biết vì sao luôn thấy nhớ
Cứ vào là phải đến Sao Hôm...

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 10:53 PM
Chơi cờ



Xuất tướng vào xe đưa pháo sang
Lo gì tịnh thiếp vén lên ngang
Trao cho một mã tìm quân thí
Dựa có đôi xe cơ hội vàng


Trở ngược thế thua chàng cuống quýt
Lùi vào lỡ nước thiếp cười ran

Chỉ vừa chiếu bí dương cờ trắng
Đánh tiếp chàng ơi sao vội hàng



Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011

kimnguyen158
17-06-2011, 10:25 AM
Chơi cờ



Xuất tướng vào xe đưa pháo sang
Lo gì tịnh thiếp vén lên ngang
Trao cho một mã tìm quân thí
Dựa có đôi xe cơ hội vàng


Trở ngược thế thua chàng cuống quýt
Lùi vào lỡ nước thiếp cười ran

Chỉ vừa chiếu bí dương cờ trắng
Đánh tiếp chàng ơi sao vội hàng



Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011




Đánh Cờ

Tác Giả: Hồ Xuân Hương ?

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

kimnguyen158
17-06-2011, 04:48 PM
Nỗi buồn Sao Hôm

Hải Yến mở hội kén chồng
Nên Sao Hôm bỗng thấy lòng hơi ghen
Mình đây đẹp tựa như tiên
Thả ra thừa sức lấy liền chục ông
Đêm đêm nằm ngủ bên chồng
Cứ trằn trọc cứ lòng vòng vào ra
Số mình sao khổ thế hà
Lấy chồng không tuyển mới ra thế này
Thở dài nước mắt đắng cay
Vu vơ chợt nghĩ tới ngày kén chông ( chồng )

Kim Nguyên

Quốc Quyền
17-06-2011, 07:32 PM
Chơi cờ



Xuất tướng vào xe đưa pháo sang
Lo gì tịnh thiếp vén lên ngang
Trao cho một mã tìm quân thí
Dựa có đôi xe cơ hội vàng


Trở ngược thế thua chàng cuống quýt
Lùi vào lỡ nước thiếp cười ran

Chỉ vừa chiếu bí dương cờ trắng
Đánh tiếp chàng ơi sao vội hàng



Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011







CỜ TƯỚNG
ĐDB

Dí tốt mở đường phóng ngựa sang
Xuất xe ngóc pháo tạo hàng ngang
Phe ta khí thế công sùng sục
Quân địch thất kinh khép vội vàng
Chiến trận bên thua rên í ới
Thế cờ phía mạnh hét rền vang
Kêu lên mấy tiếng rồi ư hự
Háu thắng giờ đây đã chịu hàng

Quốc Quyền
17/06/2011

Nguyễn Thế Duyên
18-06-2011, 10:02 PM
Hì hì! Nghe Thanh thanh khiết khen Sao hôm đánh cờ rất giỏi vậy có bài thơ này mời bạn sao hôm họa

Cờ tàn

Thiếp chống sao đây tốt nhập cung?
Cờ tàn còn nước nữa là xong
Sỹ mất lấy gì che mặt tướng?
Pháo chàng giờ đã gác ngang hông
Hai tượng gểnh lên che gì đuộc
Tướng thiếp bây giờ cảnh hở lưng
Ngựa xe tất cả đều tan tác
Chàng thắng thiếp rồi có sướng không?

Sao Hôm
23-06-2011, 10:45 AM
K.N dự tuyển...

Ngắm ảnh H.Y trẻ xinh
K.N ngơ ngẩn, rung rinh cõi lòng
Nay Yến treo bảng kén chồng
Chàng Kim tất bật, phập phồng sắm sanh
Áo quần bắt mắt sông sênh
Túi bên rủng rẻng vàng dành tặng em
Lại còn thêm một bịch tiền (chắc là tiền âm phủ?)
Chuyến này chắc mẩm Yến mềm lòng ngay
Trúng tuyển Kim sướng ngất ngây!!!

Sao Hôm

kimnguyen158
23-06-2011, 09:44 PM
K.N dự tuyển...

Ngắm ảnh H.Y trẻ xinh
K.N ngơ ngẩn, rung rinh cõi lòng
Nay Yến treo bảng kén chồng
Chàng Kim tất bật, phập phồng sắm sanh
Áo quần bắt mắt sông sênh
Túi bên rủng rẻng vàng dành tặng em
Lại còn thêm một bịch tiền (chắc là tiền âm phủ?)
Chuyến này chắc mẩm Yến mềm lòng ngay
Trúng tuyển Kim sướng ngất ngây!!!

Sao Hôm




Chiến thuật giương Đông kích Tây
Bảo yêu Yến lại đêm ngày nhớ Sao
Cứ rình chờ đợi khi nào
Sao Hôm tuyển chọn nhảy vào dự thi
Bất kể Sao Hôm muốn gì
Trên trời dưới biển quyết đi tìm về
Chỉ mong mình được làm Rê ( rể ) ...

:mad:


Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 10:00 PM
Chiến thuật giương Đông kích Tây
Bảo yêu Yến lại đêm ngày nhớ Sao
Cứ rình chờ đợi khi nào
Sao Hôm tuyển chọn nhảy vào dự thi
Bất kể Sao Hôm muốn gì
Trên trời dưới biển quyết đi tìm về
Chỉ mong mình được làm Rê ( rể ) ...

:mad:


Kim Nguyên


Tú cầu lấp lánh như Sao
Hôm đà gieo xuống chẳng vào được ai
Kim đâu Hôm mãi đợi hoài
Cho nên đã rỡ lôi đài đốt đi

TTK

kimnguyen158
25-06-2011, 03:39 PM
Dạo này Sao Hôm bận chỉnh
Sửa sắc đẹp cho đẹp hơn
Khách đến chả thấy ra tiếp
Hay là sợ bị lộ BEM ?

Kim Nguyên

Sao Hôm
25-06-2011, 09:15 PM
Sao Hôm nay bị yểm bùa
Thơ không viết nổi, cười đùa vô duyên
Tính sao dở dở, điên điên
Phải lên chùa lễ giải phiền đấy thôi
Các bạn tha lỗi cho tôi... nha !

Sao Hôm

kimnguyen158
26-06-2011, 09:46 AM
Buồn vào chọc ghẹo Yến chơi
Cũng may Yến chả phải người chanh chua
Không bị Yến chửi đuổi ra
Nên buồn ta lại la cà vào đây ...

:mad:

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 09:48 PM
TTK xin nối lời Kim nhé

.....Không bị Yến chửi đuổi ra
Nên buồn ta lại la cà vào đây ...
Quen hơi bén tiếng se giây
Tơ hồng mong thắm một ngày không xa

Hi...hi...

TTK

:mad:

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-07-2011, 01:06 AM
Thanh Liêm xin nối lời "chàng" Kim & "nàng" TTK cho vui nhá:

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-07-2011, 01:08 AM
TL xin tiếp lời quý vị cho vui a:

…La cà bén tiếng má hồng,
Để cho có bữa mắc tròng thử chơi.
Người ta sống ở trên đời,
Cần ngon hình thức, sáng ngời nội dung!!!

TL Web: tiengtrungdainam.com

kimnguyen158
11-07-2011, 03:22 PM
Tắm ao quê

Tặng SH


Chuyện rằng vừa có một cô
Chán cái không khí Thủ đô về làng
Đường quê lối dọc ngõ ngang
Mỏi chân chưa hết những hàng tre xanh...

Cứ quen như ở thị thành
Đêm tìm nhà tắm loanh quanh khắp nhà
Đứa em thấy vậy cười khà
Chị mà muốn tắm cứ ra ao hồ
Chả cần chậu với thùng xô
Nhảy xuống thoải mái tha hồ mà bơi
Nghe mà nửa mếu nửa cười
Nhập gia tùy...nước để rồi xem sao
Một mình bì bõm dưới ao
Vầng trăng vành vạnh trên cao ngó nhìn
" Kiểu này khác gì tắm tiên
Ở Hà Nội dẫu có tiền còn lâu !"

Bỗng đâu có một con trâu
Chắc là nóng quá lao đầu xuống ao
Cô nàng khiếp đảm kêu gào
Ồn ào kéo đến biết bao nhiêu người
Ngỡ cô gái không biết bơi
Một anh nhảy xuống để lôi lên bờ
Nhân duyên là sự tình cờ
Hai người sau đó bất ngờ yêu nhau

Trước đây chả thích về lâu
Nay thì nhắn lại : "Tuần sau em về"
Rằng em thích tắm ao quê
Thoải mái bơi giữa bốn bề trăng sao...

Kim Nguyên

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-07-2011, 11:57 PM
Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
老師 你 好.!

什 麼 時 候?我 回 越 南 ,我 告 訴 你

祝 你 身 体 健 康!家 庭 幸 福!

Chào cô !

Khi nào ? em về Việt Nam ,em sẻ nói với cô,
Chúc cô mạnh khỏe gia đình hạnh phúc ,

Hải Yến .
Em nhận được tin nhắn của cô rồi ạ .

ĐÓN EM
(Mến tặng em Nguyễn Hải Yến!)

Em nhớ mùa xuân trở lại nhà,
Thăm Hà thành em điện cho choa.
Bà con Hà Nội nồng nhân cảm (ganqing weir nong),
Tết đón em đào tất nở hoa.

Chị TL Web: tiengtrungdainam.com

kimnguyen158
12-07-2011, 03:10 PM
Phục ông

Tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Hành , người có 16 vợ và vô số tình nhân

Tôi thì một vợ chưa xong
Ông những mười sáu.Phục ông thật tài
Kệ ai dè bỉu chê bai
Thế gian hỏi có mấy người như ông

Nghèo hèn , quyền chức thì không
Phải đâu để dễ xiêu lòng người ta
Chỉ nhờ ăn nói thơ ca
Mà lần lượt khiến các bà thành thân

Cái tình đậm chất nhân văn
Cảm thông những cảnh nhỡ nhàng , cô đơn
Ông không hẹn biển thề non
Mà sao bền chặt sắt son hơn người

Chuyện ông đặt giữa chuyện đời
Giản đơn nhưng lại hơn mười tình ai
Đại gia cặp với chân dài
Chỉ là đổi chác sặc mùi con buôn

Sang giàu nào đã sướng hơn
Đồng sàng dị mộng cô đơn đêm ngày
Ai chê ông cứ mặc ai
Tôi phục ông thật đa tài ông ơi

Kim Nguyên

kimnguyen158
13-07-2011, 11:34 AM
Em đi bơi 1

Chuyện em kể đã lâu rồi
Từ sau lần ấy không bơi bao giờ ...

Một hôm nóng nực giữa trưa
Em rủ mấy bạn ra hồ tắm chơi
Không đứa nào có áo bơi
Nên toàn phải mượn quần đùi em trai

Chúng em bơi giỏi ,lặn tài
Thi trồng cây chuối xem ai hơn mình
Mấy con đúng nghịch như ranh
Túm quần em quyết đòi rình để xem

Bỗng trên bờ tiếng râm ran
Ngó lên một lũ mà toàn con trai
Thì chun quần đứt .Trời ơi !
Em phải tay giữ tay bơi ngượng ngùng ...

Mấy đứa vội đứng thành vòng
Cho em vào giữa đứng trong giấu mình
Hình như biết có sự tình
Mấy thằng cùng nhảy lao nhanh xuống hồ

Mặt đang tái bỗng đỏ nhừ
Em còn chỉ biết đứng như trời trồng
Thì vang lên tiếng của cái Hồng
Xinh đẹp , đanh đá cả vùng nổi danh

- Em chào tất cả các anh
Các em chỉ muốn tắm mình nữ thôi
Khi nào lên hết bờ rồi
Các anh muốn tắm xin mời xuống sau

Liếc đưa cặp mắt dao cau
Nó bảo một cậu mấy câu thầm thì
Em không biết nó bảo gì
Em trai em đến đang đi trên bờ

Sự việc đổi hướng bất ngờ
Em vui như chửa bao giờ được vui
Nên thay xong cái quần đùi
Lại đùa , lại nghịch , lại bơi như thường ...

Hình như Trời định tơ vương
Chồng em chính cậu giúp đường giải nguy
Mấy con chả giữ miệng gì
Chuyện em vỡ lỡ lắm khi thẹn thùng

Từ đó em quyết trong lòng
Thích bơi nhưng cũng sẽ không bao giờ
Chồng em thỉnh thoảng lại đùa
Hôm nào rảnh lại ra hồ bơi nghe !

Xem họ bơi ở Ti Vi
Áo bơi đẹp, cứ ước gì ngày xưa ...
Rồi bật cười thật vẩn vơ
Không có chuyện đó chồng giờ là ai ?

Kim Nguyên

Sao Hôm
13-07-2011, 12:16 PM
Người ta sống ở trên đời,
Cần ngon hình thức, sáng ngời nội dung!!!

TL Web: tiengtrungdainam.com


Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Ghé thăm, bày tỏ nỗi niềm nhân sinh.


Trang vui nên viết linh tinh
Trêu nhau, thư giãn chúng mình xả hơi.
Bao năm vất vả với đời
Hoàng hôn thanh thản chơi cười cùng nhau.
..
Sao Hôm

kimnguyen158
14-07-2011, 07:57 AM
Em đi bơi 2

Tặng H

Lâu rồi em không đi bơi
Sau lần sự cố từ hồi thanh niên
Còn người đã cứu giúp em
Số phận run rủi nên duyên vợ chồng


Hè năm nay thật oi nồng
Mất điện nên phải ra sông ra hồ
Người ta vùng vẫy reo hò
Lẽ nào mình cứ trên bờ ngó nghiêng

Một thời nổi tiếng nhất làng
Bơi nhanh lặn giỏi bao chàng phục lăn
Lâu không bơi cũng chả quên
Bây giờ thả sức với niềm đam mê

Có một ông cứ cặp kè
Bám theo với vẻ nặng nề hụt hơi
Bực mình nhưng cứ kệ người
Hồ chung ai cấm ai bơi mặc lòng

Bỗng dưng ầm ĩ đám đông
Kêu gọi cứu giúp cái ông vừa rồi
Ông đang chấp chới chơi vơi
Lẽ nào không cứu sợ lời trách chê

Túm tóc đưa ông vào bờ
Ông bỗng ôm chặt bất ngờ nói nhanh :
" Em hãy tha lỗi cho anh
Anh giả vờ để chúng mình quen nhau !"

Bỗng dưng gặp chuyện không đâu
Ông luôn hẹn gặp với câu tỏ tình
Khen em dáng đẹp người xinh
Xứng danh tên gọi cá kình nước sông

Em nào có muốn trách ông
Dù sao thì cũng thấy lòng kiêu kiêu
Có chồng nên chả dám liều
Nhưng em vẫn thích những chiều mộng mơ...

Hè 2010

Kim Nguyên

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-07-2011, 01:31 PM
Người ta sống ở trên đời,
Cần ngon hình thức, sáng ngời nội dung!!!

TL Web: tiengtrungdainam.com


Cám ơn cô giáo Thanh Liêm
Ghé thăm, bày tỏ nỗi niềm nhân sinh.


Trang vui nên viết linh tinh
Trêu nhau, thư giãn chúng mình xả hơi.
Bao năm vất vả với đời
Hoàng hôn thanh thản chơi cười cùng nhau.
..
Sao Hôm

Cám ơn Sao Hôm đón chào
Thanh Liêm bày tỏ nỉ non tâm tình.


Thơ hay nào thấy linh tinh
Khôi hài, thư giãn đồng tình xả hơi.
Đúng là khó nhọc cả đời
Giờ thì thanh thản xin mời họa vui!

Thanh Liêm
Web: tiengtrungdainam.com
(TL bận lắm lại mới tập làm thơ nên mong tiền bối Sao Hôm lượng thứ cho nhé!
Trân trọng!)

Sao Hôm
14-07-2011, 10:20 PM
Về quê tâp bơi
( Bắt chước K.N)

Có lần Hôm về quê chơi
Nghe lời Kim Nguyễn, tập bơi ao nhà
Bất ngờ có một chú gà
Sa chân ngã xuống, Hôm la quá trời
Tức thì nhảy xuống một người
Vai u, thịt bắp giúp lôi lên bờ
Ông ta có vẻ ngu ngơ
Chất thôn dã khiến hồn thơ Hôm trào
Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Người kia ôm chú gà ào vô sân
Lấy khăn khô, lau ân cần
Mặc cho Hôm đứng bần thần giữa mưa
Rồi im, chẳng hỏi, chẳng thưa
Bỏ đi lững thững, phớt lờ như không
Tủi thân, tấm tức trong lòng
" Lẽ nào mình xấu? lại trông hơi già ?"
Thôi, thôi chẳng thiết la cà
Mau về thành phố, cả nhà đang mong.

Sao Hôm

kimnguyen158
15-07-2011, 03:32 PM
Về quê tâp bơi
( Bắt chước K.N)

Có lần Hôm về quê chơi
Nghe lời Kim Nguyễn, tập bơi ao nhà
Bất ngờ có một chú gà
Sa chân ngã xuống, Hôm la quá trời
Tức thì nhảy xuống một người
Vai u, thịt bắp giúp lôi lên bờ
Ông ta có vẻ ngu ngơ
Chất thôn dã khiến hồn thơ Hôm trào
Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Người kia ôm chú gà ào vô sân
Lấy khăn khô, lau ân cần
Mặc cho Hôm đứng bần thần giữa mưa
Rồi im, chẳng hỏi, chẳng thưa
Bỏ đi lững thững, phớt lờ như không
Tủi thân, tấm tức trong lòng
" Lẽ nào mình xấu? lại trông hơi già ?"
Thôi, thôi chẳng thiết la cà
Mau về thành phố, cả nhà đang mong.

Sao Hôm



Coi Hôm không bằng con gà
Vì gà đem thịt cả nhà nhậu chơi
Còn Hôm xinh đẹp rạng ngời
Bà chủ ghen đến ông Trời phải sơ(sợ)
Chỉ biết trang điểm làm thơ
Lấy về phục vụ đến phờ râu ông
Thích đành phả giữ trong lòng
Cứu Hôm thì chắc đừng hòng vợ tha
Cho nên đành cứu con gà ...

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 06:00 PM
[QUOTE=kimnguyen158;8823]
Coi Hôm không bằng con gà
Vì gà đem thịt cả nhà nhậu chơi
Còn Hôm xinh đẹp rạng ngời
Bà chủ ghen đến ông Trời phải sơ(sợ)
Chỉ biết trang điểm làm thơ
Lấy về phục vụ đến phờ râu ông
Thích đành phả giữ trong lòng
Cứu Hôm thì chắc đừng hòng vợ tha
Cho nên đành cứu con gà ...

Kim Nguyên


Kim ơi ! cái chuyện cứu gà

Khiết thấy giông giống như là …chùm nho
“chuyện con cáo và chùm nho ấy”
Hiểu thôi đừng có nói to
Nội tướng nghe được sẽ khò …tét mông..

Hi..hi..

TTK

kimnguyen158
15-07-2011, 06:16 PM
"Khôn ngoan cũng thể đàn bà
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông "
Là gì bạn có biết không ?
Đứa trẻ to xác nhưng không biết gì
Đi vắng vợ dặn chi ly
Nhưng vừa đi khỏi còn gì nhớ đâu
Làm gì cũng phải nhắc lâu
Tắm , thay quần áo , cạo râu hàng ngày ...
Bảo gì làm vậy lạ thay
Còn đâu tháo vát như ngày đang yêu
Lấy xong quên hết yêu chiều
Quên mua hoa , gửi tiền tiêu hàng ngày
Việc gì vợ cũng làm thay
Chỉ ăn với lại suốt ngày Ti vi
Hỏi gì cũng chả biết gì
Thôi thì làm rốn nhờ chi bực mình
Cũng may được cái hiền lành
Cho nên chẳng chấp cái anh gà tồ ...

Vậy mà hắn có đi xa
Đêm ngày nhớ hắn như là phát điên
Thôi thì cái số cái duyên
Chồng đần chịu vậy cho yên cửa nhà
Chồng người giỏi mặc người ta
Chồng tôi tôi mãi mãi là thương yêu

Kim Nguyên

kimnguyen158
17-07-2011, 03:28 PM
Bao giờ cho đến ngày xưa ?

Đang ngồi cháu bỗng hỏi bà :
"Sao truyện cổ tích toàn là Ngày xưa ...
Giúp người Bụt luôn hiện ra
Thiện thắng ác , người thắng ma , bạo tàn ?"

Móm mém bà trả lời rằng :
"Chỉ là ước vọng trần gian cháu à
Cái tham làm xấu người ta
Nên mới so sánh bây giờ , ngày xưa"

Cháu tròn đôi mắt ngây thơ :
"Thế bao giờ đến ngày xưa hở bà ?"
Ôm cháu bà cười khà khà
Người tốt luôn có : bây giờ , mai sau ...

Con người sống tốt với nhau
Cần gì trở lại thời nào cháu ơi !

Kim Nguyên

kimnguyen158
25-07-2011, 02:08 PM
CÔ HÀNG XÓM

Nhại thơ Nguyễn Bính

Nàng trọ bên cạnh phòng tôi
Cách nhau đúng sợi dây phơi áo quần
Chả hiểu sao đã mấy lần
Tôi mời Nàng cứ tần ngần không sang

Hay vì không có bướm vàng
Để Nàng có cớ mà sang bên này
Áo quần phơi chung một dây
Tôi chờ đợi sẽ có ngày Nàng thăm

Nàng ít nói tính thâm trầm
Cửa luôn đóng kín cả tuần rèm buông
Nàng đi về cũng thất thường
Chỉ khi tối mịt mới vương ánh đèn

Ở gần mà chẳng thân quen
Tôi không biết cả Nàng tên là gì
Thực tình thấy cũng kỳ kỳ
Làm đâu mà lại phải đi suốt ngày

Một hôm mưa lớn gió bay
Áo quần phơi ở trên dây nháo nhào
Nàng vắng tôi phải cất vào
Lúc về Nàng hẳn thế nào cũng sang

Vậy mà tôi thật bẽ bàng
Hết tuần Nàng chả ngó ngàng một câu
Hay là Nàng bận đi đâu
Ngó sang nhà chỉ một màu tối đen

Bỗng dưng tôi thấy ánh đèn
Vẳng nghe tiếng gọi nhà bên ời ời
" Anh gì ơi ! Anh gì ơi !
Làm ơn trả lại cho tôi cái quần "

Tôi tự nhiên thấy hết buồn
Bởi từ hôm đó bỗng thân với Nàng
Sau này tôi mới ngỡ ngàng
Lý do Nàng chả muốn sang truyện trò

Nhà nghèo trăm thứ phải lo
Nên Nàng có mỗi quần bò diện thôi
Từ hôm tôi giữ bên tôi
Không quần chả dám đi chơi , ra ngoài

Tôi mang ân hận cả đời
Lẽ ra đừng đợi Nàng đòi mới đưa ...

Kim Nguyên

Nguyên Hoang
25-07-2011, 10:30 PM
NGHỀ THƠM !

*Nghĩ hoài, đành phải chọn XE ÔM.
Lướt gió dầm mưa, lưng cúi còm.
Nhưng lại hưởng thầm, chuyện quá sướng!
Đôi khi yên vướng, thấm đỏ lòm?

Đổi lại đường xa được đấm bóp?
Vào lưng, hai cái, nếu đường dằn?
Véo mông, bắt gió khi đạp thắng!
Gắn máy, mà sao? kéo xích lô!

Chời ơi! Phê quá, sướng ở mô?
Nghề hạ, nhưng chiều tiền rủng rỉnh.
Tui thắng, Em chồm tay cũng kéo?
Kéo hoài không thấu, ọc ra sữa.
Mặc dù chưa có rượu cho vô.

Sàigòn nóng nực, mồ hôi chảy.
Cái lưng mốc thích, ốm ma cò.
Nào cảm mà mong được cạo gió?
Củ cải, chắc thường vợ cho phơi!

Ra đường gặp gái, đã mê tơi.
Nầy hỡi, ôm xe kiếm sống ơi!
Hãy hưởng điều chi, được gọi mời.
Bày trò chi đó, của tay chơi.

Có bữa ăn đòn, chứng dở hơi.
Vô tù, bỏ vợ thân tàn đời.
Chắc là con vợ không hề đợi.
Nhớ nhé, nầy anh xe ôm ơi!


* Ổ gà, đường xấu xưa, không nói.
Cao tốc bằng trơn, cứ thắng hoài?
Chẳng nói thì cha cứ làm mãi.
Đường dài, cứ tính kéo phân hai?

Mười ngàn mỗi khoảng đôi cây số.
Mỗi cú chạm lưng tính năm ngàn.
Để cha lo sợ không còn thắng.
Xin xỏ cho thêm, lột cởi trần.

Trừ vầy, vợ chưỡi thấy bà tổ.
Vô nhà xỉa trán, cái thứ đồ!
Bữa nay xe chạy tiền không có?
Đã vậy chở giùm, tặng lại BO.

Thế nầy, vợ cáu đạp cho ho.
Chừa đi cái máu dê chẳng bỏ?
Nhứt là quê hắn, gốc Mỹ tho.
Mặt ngầu, mà nhát như con thỏ.
Rượu vô vài xị, lăn ngủ khò.
Tiền tốn, mà tình chả được cho.
........
nguyênhoang
2011

kimnguyen158
28-07-2011, 05:36 PM
Trời quang Sao không mọc
Chả biết bỏ đi đâu
Hay đón vợ chồng Ngâu
Gặp nhau rằm tháng bảy ?

Kim Nguyên

miendong75
28-07-2011, 09:18 PM
Trời quang Sao không mọc
Chả biết bỏ đi đâu
Hay đón vợ chồng Ngâu
Gặp nhau rằm tháng bảy ?

Kim Nguyên


NỢ ĐÀNH PHẢI TRỐN

Ấy bởi Sao Hôm nợ thịt cho (tiền ăn thịt chó)
Nên vờ đi vắng để người lo
Kim Nguyên dư dả bo cho nhé
Kẻo mất Sao rồi lại thiệt to

Táo Đồng

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2011, 09:49 PM
Trời quang Sao không mọc
Chả biết bỏ đi đâu
Hay đón vợ chồng Ngâu
Gặp nhau rằm tháng bảy ?

Kim Nguyên

Trời quang Hôm đi tìm
Chẳng thấy nhà sao Kim
Giữa đường chàng núi chắn
Gọi mãi vẫn lặng im

hi...hi...

TTK

kimnguyen158
30-07-2011, 04:05 PM
Sao Hôm đi ăn khao

Vì sao Hôm bận biết rồi
Bận ăn khao Khiết nghìn bài vừa đăng
Hôm thuê riêng hãng hàng không
Một mình chả rủ bạn cùng đi theo ?

Kim Nguyên

HỒNG THOẠI
30-07-2011, 06:36 PM
Bí mật của Sao Hôm

Sao Hôm lấp lánh đêm thanh
Đến khi trời sáng hóa thành Sao Mai
Hai Sao nguyên ở tờ khai
Sinh còn tên khác đố ai biết nào ?

( Đố bác Kim Nguyên biết tên khai sinh của Sao Hôm là gì ? Hì Hì... )

miendong75
30-07-2011, 08:17 PM
Bí mật của Sao Hôm

Sao Hôm lấp lánh đêm thanh
Đến khi trời sáng hóa thành Sao Mai
Hai Sao nguyên ở tờ khai
Sinh còn tên khác đố ai biết nào ?

( Đố bác Kim Nguyên biết tên khai sinh của Sao Hôm là gì ? Hì Hì... )

TÊN GỌI CỦA SAO

Hồng Thoại cứ hay đùa dai
Bác KIM không biết thì ai biết nào?
Phải đâu chỉ chung trời cao
Còn chung phúc phận một sao nữa à
Sao Hôm, sao Mai ấy mà
Khai sinh tên thật chính là SAO KIM

Táo Đồng
Họ quấn quýt nhau thế cơ mà...Khà khà ...

Sao Hôm
30-07-2011, 09:01 PM
Khiết vừa lên Sếp Super
Mod. kèm đăng tải bài thơ (thứ) một nghìn
Đại khao Hôm phải tới liền
Có Kim bao vé chẳng phiền, chẳng chê!

Sao Hôm

Sao Hôm
31-07-2011, 07:35 AM
...Cùng Hồng Thoại và Táo Đồng

Thoại, Đồng - hậu duệ Shelo
-Ckhom là thám tử nổi cồn bên Tây
Hai người lên tận Trời mây
Cố tìm lai lịch Sao Mài (Mai), Sao Hôm
Sao Kim- đã rõ nguồn cơn
Ba Sao là một, cô đơn vẫn là...

Sao Hôm

kimnguyen158
31-07-2011, 03:32 PM
...Cùng Hồng Thoại và Táo Đồng

Thoại, Đồng - hậu duệ Shelo
-Ckhom là thám tử nổi cồn bên Tây
Hai người lên tận Trời mây
Cố tìm lai lịch Sao Mài (Mai), Sao Hôm
Sao Kim- đã rõ nguồn cơn
Ba Sao là một, cô đơn vẫn là...

Sao Hôm




Càng nhiều trong một càng buồn
Cô đơn gom những cô đơn càng sầu
Như là hình bóng của nhau
Suốt đời đuổi bắt nỗi đau kiếp người ...

Kim Nguyên

kimnguyen158
07-09-2011, 04:38 PM
Thơ Bút tre phải ngang phè
Thơ Vui là phải vừa che vừa cười
Thơ Lục bát phải có đôi
Thơ Đường bảy chữ đủ hồi tám câu
Thơ Tình nhớ phải thật ngầu
Thơ Tự do thích bỏ đâu thì tùy
Làm Thơ chả phải nghĩ suy
Nhưng cũng cân nhắc mà nuy lúc cần
Làm Thơ khó nhất gieo vần
Như người ta phải mặc quần mới hay ...

Kim Nguyên

Tùng Lâm
14-09-2011, 07:36 AM
ĐÊM QUA
Chủ đề : Thơ vui.
Đêm qua gió giập lại mưa nhồi,
Hết đứng sang ngồi mãi chẳng thôi
Ngửa ngửa nghiêng nghiêng mưa rội bạo
Tranh đơn bão xoáy rách tả tơi
Giừng thưa, vách mỏng, thương thân khó,
Xoáy dọc xoay ngang chắc hụt hơi
Ngược ngược xuôi xuôi mong đắp đổi,
Hừng đông nắng ấm, lại lên rồi.
B.M.T-30/4/2011
Tùng Lâm

Sao Hôm
14-09-2011, 09:01 PM
ĐÊM QUA
Chủ đề : Thơ vui.
Đêm qua gió giập lại mưa nhồi,
Hết đứng sang ngồi mãi chẳng thôi
Ngửa ngửa nghiêng nghiêng mưa rội bạo
Tranh đơn bão xoáy rách tả tơi
Giừng thưa, vách mỏng, thương thân khó,
Xoáy dọc xoay ngang chắc hụt hơi
Ngược ngược xuôi xuôi mong đắp đổi,
Hừng đông nắng ấm, lại lên rồi.
B.M.T-30/4/2011
Tùng Lâm

Say rượu

Liên hoan nhiều món bạn bè nhồi
Nào rượu, nào mồi chẳng chịu thôi
Nhập cuộc, áo quần còn đĩnh đạc
Tan về y phục đã nhàu tơi
Liêu xiêu sâu rượu la ầm ĩ
Ngất ngưởng ma men hét nghẹt hơi
Thân đổ sóng soài, tan vào mộng
Sớm mai bừng thức, tỉnh tao rồi.

Sao Hôm

Cám ơn bạn Tùng Lâm đến thả bài thơ vui vào TT SH

Lương Lương Hòa
14-09-2011, 10:49 PM
ĐÊM QUA
Chủ đề : Thơ vui.
Đêm qua gió giập lại mưa nhồi,
Hết đứng sang ngồi mãi chẳng thôi
Ngửa ngửa nghiêng nghiêng mưa rội bạo
Tranh đơn bão xoáy rách tả tơi
Giừng thưa, vách mỏng, thương thân khó,
Xoáy dọc xoay ngang chắc hụt hơi
Ngược ngược xuôi xuôi mong đắp đổi,
Hừng đông nắng ấm, lại lên rồi.
B.M.T-30/4/2011
Tùng Lâm

Say rượu

Liên hoan nhiều món bạn bè nhồi
Nào rượu, nào mồi chẳng chịu thôi
Nhập cuộc, áo quần còn đĩnh đạc
Tan về y phục đã nhàu tơi
Liêu xiêu sâu rượu la ầm ĩ
Ngất ngưởng ma men hét nghẹt hơi
Thân đổ sóng soài, tan vào mộng
Sớm mai bừng thức, tỉnh tao rồi.

Sao Hôm

Cám ơn bạn Tùng Lâm đến thả bài thơ vui vào TT SH


SAY
Rượu đế vui chơi với ốc nhồi
Say cho hết kiếp nợ chưa thôi
Đời ta vá víu manh quần bụi
Kiếp bạn đụp chùm tấm áo tơi
Cày cuốc bao năm hao tốn sức
Dô hò mấy chén phí hoài hơi
Nào, say ! vì bởi người ta tỉnh.
Chưa tỉnh hỏi ra rượu hết rồi !
nguyenthilan

Cho phép nguyenthilan xía vô say chút nha.

HỒNG THOẠI
15-09-2011, 11:22 AM
SAY
Rượu đế vui chơi với ốc nhồi
Say cho hết kiếp nợ chưa thôi
Đời ta vá víu manh quần bụi
Kiếp bạn đụp chùm tấm áo tơi
Cày cuốc bao năm hao tốn sức
Dô hò mấy chén phí hoài hơi
Nào, say ! vì bởi người ta tỉnh.
Chưa tỉnh hỏi ra rượu hết rồi !
nguyenthilan

Cho phép nguyenthilan xía vô say chút nha.


NÀO TA CÙNG NHẬU


Đẹp quá kìa khuôn mặt lọ nhồi
Trò chơi của mấy bợm đây thôi !
Ông này điểm xuyết hàng ria vễnh
Chú nọ tô bồi cặp mắt tơi
Cuộc nhậu đang cao trào vui nhộn
" Dành ca " lẫn tranh nói tranh hơi
Hòa theo tiếng gõ ly chai bát
" Lốc cốc leng keng "... _ Tour đến rồi !

( Ai kêu tui nhậu đó ? Có tui đây.
Xin tham gia nhậu với các bạn. Hì hì... )

HỒNG THOẠI

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-10-2011, 03:52 PM
Say rượu

Liên hoan nhiều món bạn bè nhồi
Nào rượu, nào mồi chẳng chịu thôi
Nhập cuộc, áo quần còn đĩnh đạc
Tan về y phục đã nhàu tơi
Liêu xiêu sâu rượu la ầm ĩ
Ngất ngưởng ma men hét nghẹt hơi
Thân đổ sóng soài, tan vào mộng
Sớm mai bừng thức, tỉnh tao rồi.

Sao Hôm





:gn13:

Chiều nay buốn quá Sao Hôm ơi !
Cóc ổi còn không nhậu chút chơi
Kim Nguyễn hồi này sao chẳng thấy
Hay là ai dụ mất tiêu rồi

Hai sao mấy kiếp đã thành đôi
Nhìn mắt Sao Hôm đang đỏ ôi
Chả giám rủ Hôm cùng nhậu nữa
Mau tìm Kim Nguyễn về đi thôi

Thanh Thanh Khiết

kimnguyen158
17-10-2011, 09:52 AM
:gn13:

Chiều nay buốn quá Sao Hôm ơi !
Cóc ổi còn không nhậu chút chơi
Kim Nguyễn hồi này sao chẳng thấy
Hay là ai dụ mất tiêu rồi

Hai sao mấy kiếp đã thành đôi
Nhìn mắt Sao Hôm đang đỏ ôi
Chả giám rủ Hôm cùng nhậu nữa
Mau tìm Kim Nguyễn về đi thôi

Thanh Thanh Khiết

Buồn chán nên không vào Khiết ơi
Đêm ngày theo vết Sao Hôm thôi
Trên trời còn mỗi sông Ngân sáng
Tình cũ lững lờ theo nước trôi ...

Kim Nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2011, 10:22 AM
kimnguyen158

Buồn chán nên không vào Khiết ơi
Đêm ngày theo vết Sao Hôm thôi
Trên trời còn mỗi sông Ngân sáng
Tình cũ lững lờ theo nước trôi ...

Kim Nguyên



Nhắn Kim
:gn13:




Theo vết mà lại biến mất tăm



Không tin - không nhắn - chẳng lời thăm



Bến tương dòng lặng buồn năm tháng



Bóng ảo rời xa chớ trách thầm





Thanh Thanh Khiết

kimnguyen158
07-12-2011, 10:54 AM
Bởi vì chập tối ngắm Sao Hôm
Trong mộng ngỡ mình đang được ôm
Tỉnh giấc ngỡ ngàng cô lẻ quá
Bóng Sao dưới nước sao mà chôm ?!

HiHii :confused:

Kim Nguyên

Sao Hôm
07-12-2011, 12:25 PM
Sao Hôm


Bởi vì chập tối ngắm Sao Hôm
Trong mộng ngỡ mình đang được ôm
Tỉnh giấc ngỡ ngàng cô lẻ quá
Bóng Sao dưới nước sao mà chôm ?!

HiHii :confused:

Kim Nguyên



Sương đông che chắn ánh sao hôm
Thôi tạm chăn bông chịu khó ôm
Thêm chú mèo con cho đỡ quạnh
Mơ: đầy mặt nước lũ chôm chôm.

hi!ha!

Sao Hôm

Trần Như Chuyên
07-12-2011, 12:52 PM
Sao Hôm


Bởi vì chập tối ngắm Sao Hôm
Trong mộng ngỡ mình đang được ôm
Tỉnh giấc ngỡ ngàng cô lẻ quá
Bóng Sao dưới nước sao mà chôm ?!

HiHii :confused:

Kim Nguyên



Sương đông che chắn ánh sao hôm
Thôi tạm chăn bông chịu khó ôm
Thêm chú mèo con cho đỡ quạnh
Mơ: đầy mặt nước lũ chôm chôm.

hi!ha!

Sao Hôm



NHÌN

Bóng ai đi sớm lại về hôm
Khác cảnh... thương đời đâu dễ ôm
Xiết chặt gối mơ tìm mộng ảo
Nhớ thời còn ở với người Chôm. (Người Hrê)

Tiểu Nhã Đình
13-05-2012, 11:26 PM
Bởi vì chập tối ngắm Sao Hôm
Trong mộng ngỡ mình đang được ôm
Tỉnh giấc ngỡ ngàng cô lẻ quá
Bóng Sao dưới nước sao mà chôm ?!

HiHii :confused:

Kim Nguyên

Chập tối ngắm sao Hôm
Để đêm về mơ...ôm
Rạng sáng sao Mai mọc
Chọn sao nào mà...chôm?

:gn17:

Tiểu Nhã Đình
13-05-2012, 11:30 PM
Thơ Bút tre phải ngang phè
Thơ Vui là phải vừa che vừa cười
Thơ Lục bát phải có đôi
Thơ Đường bảy chữ đủ hồi tám câu
Thơ Tình nhớ phải thật ngầu
Thơ Tự do thích bỏ đâu thì tùy
Làm Thơ chả phải nghĩ suy
Nhưng cũng cân nhắc mà nuy lúc cần
Làm Thơ khó nhất gieo vần
Như người ta phải mặc quần mới hay ...

Kim Nguyên


Bởi làm thơ khó ở vần
Cho nên thấy lắm người "Trần Như Nhộng"
:gn13::gn13::gn13:

Tiểu Nhã Đình
15-05-2012, 08:11 PM
kimnguyen158

Buồn chán nên không vào Khiết ơi
Đêm ngày theo vết Sao Hôm thôi
Trên trời còn mỗi sông Ngân sáng
Tình cũ lững lờ theo nước trôi ...

Kim Nguyên



Nhắn Kim
:gn13:




Theo vết mà lại biến mất tăm



Không tin - không nhắn - chẳng lời thăm



Bến tương dòng lặng buồn năm tháng



Bóng ảo rời xa chớ trách thầm





Thanh Thanh Khiết


Theo vết cho nên mới mất tăm
Ầm thầm thương nhớ chẳng muốn thăm
Cứ như tình báo nên bí mật
Nàng hơĩ nàng ơi hiểu anh chăng?

:gn13::gn5::gn8::gn19::gn10::gn23:

Thao Thuc
16-05-2012, 03:15 AM
Câu người tình ảo

Người ta câu ếch bờ ao
Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !

Sao Hôm

Hôm qua câu cá trong hồ
Chỉ mong được mảnh cơ đồ trong thơ
Hôm nay câu một giấc mơ
Cũng mong được một vần thơ trữ tình.

Thao Thuc

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-05-2012, 08:19 AM
Câu

người ta câu cá ngoài sông
Tôi mong câu một tấc lòng nhỏ thôi
Nhưng rồi vớ phải con côi
Nó teo nó tóp một đời …không cha

Thanh Khiết
16.5.2012


:gn13::gn13:

Sao Hôm
20-05-2012, 11:53 AM
Nhắn một người

Bao giờ hết "ngộ" về Sao
Để Người tan giấc chiêm bao mị lừa
K. ta thêu dệt tán bừa
M.Đ nào biết cũng vờ OK
"Bi hài kịch!" diễn chán chê
Chỉ e đời thực não nề ai thôi!
Bẽ bàng khi đó là tôi !... hu! Hu!

Sao Hôm:mad:

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-05-2012, 09:29 PM
Nhắn một người

Bao giờ hết "ngộ" về Sao
Để Người tan giấc chiêm bao mị lừa
K. ta thêu dệt tán bừa
M.Đ nào biết cũng vờ OK
"Bi hài kịch!" diễn chán chê
Chỉ e đời thực não nề ai thôi!
Bẽ bàng khi đó là tôi !... hu! Hu!

Sao Hôm:mad:



K …thanh minh

Hôm xinh chẳng bởi dáng người
Hôm xinh vì có nụ cười như hoa
Hôm đây hồn của thi ca
Ngàn năm cõi thế gọi là xuân tươi

Thanh Khiết

:gn13::gn13::gn13:

Tiểu Nhã Đình
20-05-2012, 10:55 PM
K …thanh minh

Hôm xinh chẳng bởi dáng người
Hôm xinh vì có nụ cười như hoa
Hôm đây hồn của thi ca
Ngàn năm cõi thế gọi là xuân tươi

Thanh Khiết

:gn13::gn13::gn13:

Người ta chẳng ngộ gì đâu
Đấy là iu thật - một câu rõ ràng
Vậy mà ai cứ làm tàng
Người đành thát vọng mơ mang kiếp sau

Sao Hôm
15-07-2012, 10:36 AM
Bắt chước Hồng Thoại, SH huyên thuyên mấy dòng:


Nhìn anh sao thấy quen quen
Hay là đầu óc chập cheng, nhầm nhò.
Quán tôi có món bún bò
Mềm, thơm hết sảy - ăn vô khỏe liền.
Thời nay mạnh thế đồng tiền
Lộng hành đến nỗi Phật, Tiên cũng chờn.
Thi nhân luôn thấy cô đơn
Vì bao mộng ước chờn vờn cõi xa.
Tu tâm, tu đức tại gia
Vẫn được ăn thịt, việc nhà chăm lo.

Sao Hôm

HỒNG THOẠI
15-07-2012, 05:21 PM
Tu tâm, tu đức tại gia
Vẫn được ăn thịt, việc nhà chăm lo.


Sao Hôm

Lúc nào phỡn chí thì hò
Dăm câu lục bát : Con bò trắng răng...!
Măm nhiều, cân nặng luôn tăng
Chồng yêu chồng bảo : " Chưa bằng bà voi !
Dù sao em vẫn cứ lòi
Nét duyên tuyệt mĩ của nòi ngôi sao..."
HỒNG THOẠI

Sao Hôm
29-07-2012, 12:09 PM
Kể tội chồng

Các lão nhà ta ngán vợ già
Hùn nhau lập Hội để lu loa
Tùm lum kể tội: Bà la sát!
Đồng loã:gn3: hô to: Chán quá ta!
Cơm dẻo ỉ ôi - sao nát thế!
Canh ngon bị sị - nhạt nhèo a!
Nhấp nha nhấp nhỏm chuồn ăn "phở"
Kiếm cớ la cà mọi quán Bar.

Sao Hôm

Sao Hôm
16-08-2012, 05:58 PM
http://img.izismile.com/img/img4/20111212/1000/daily_gifdump_67_03.gif

Quà tặng!

Sao Hôm
16-08-2012, 06:08 PM
http://i302.photobucket.com/albums/nn95/laisac2000/laisacnguoi.gif

Cuộc đời

Sao Hôm
16-08-2012, 06:13 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/47/47064uoq2cyzx3v.gif
Tuổi teen mà lại!
http://ca2.upanh.com/12.937.17151387.dv00/s128x128phh660.gif

Sao Hôm
16-08-2012, 06:27 PM
http://www.ohmagif.com/wp-content/uploads/2012/07/cute-puppy-cuddling-with-cat.gif

Chó và mèo.

minhthu
16-08-2012, 07:50 PM
Kể tội chồng

Các lão nhà ta ngán vợ già
Hùn nhau lập Hội để lu loa
Tùm lum kể tội: Bà la sát!
Đồng loã:gn3: hô to: Chán quá ta!
Cơm dẻo ỉ ôi - sao nát thế!
Canh ngon bị sị - nhạt nhèo a!
Nhấp nha nhấp nhỏm chuồn ăn "phở"
Kiếm cớ la cà mọi quán Bar.

Sao Hôm

=======================

"Thấy ghét" ty vi chiếu lộ hàng
Sánh với cửa nhà -cánh mở toang
Đàn ông thính mũi hương xa nhớ
Nhỏ rãi mồm bà - "cú" oang oang

*Anh ghé thăm SAO HÔM .
CHÚC EM VUI.
minhthu

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-08-2012, 08:27 AM
http://www.ohmagif.com/wp-content/uploads/2012/07/cute-puppy-cuddling-with-cat.gif

Chó và mèo.

Yêu lắm ghét nhiều mèo chó ơi