NhuMai
11-11-2011, 12:12 PM
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/5427/2804a796df99bbe0_400.jpg
Cảnh Sau Cơn Mưa!
Cỏ đồng còn ngậm hơi mưa
Long lanh …huyền diệu giữa trưa dịu dàng
Lung linh nắng lụa tơ vàng
Năm màu lấp lánh kiêu sang lạ thường…
Tinh khôi rạng rỡ - dễ thương
Như tranh như ảnh như dường chiêm bao
Tuần hoàn định luật… hư hao
Đẹp xinh - rồi lại đi vào tàn phai…
Chút lòng mơ mộng cảm hoài
Hợp tan –tan hợp vần xoay cuộc đời
Mây vẫn sáng – hoa vẫn tươi…
Cỏ xanh – trời biếc cho người thương thương…
Nhưng rồi số kiếp vô thường
Hoa tàn – trăng khuyết vấn vương nao lòng!
Sắc – không, không – sắc hoàn không
Một đời ảo ảnh - không không có gì…
Cái còn để lại cho đời…
Tâm tình chân thật - giữa người với ta
Trời mênh mông – đất bao la
Ta như thân kiến có là gì đâu!
Mênh mang vũ trụ nhiệm mầu
Đất trời - chẳng vị cơ cầu một ai…
Vẫn ban sắc ngọc ban mai
Bốn mùa nối tiếp đổi thay ngọt ngào…
Mùa Xuân cho sắc thanh tao
Hạ về nét đẹp ngọt ngào thanh tân
Thu sang quyến rũ vô ngần
Đông về nét lạnh góp phần của Đông…
Có mùa Đông - có lạnh lùng
Mùa Xuân mới tỏa rạng bừng sắc Xuân
Hạ đem sức nóng tinh chân
Đem hong vạn vật sáng ngần đẹp tươi…
Thu sang hồng thắm đất trời
Lá thay màu sắc cho đời xanh trong
Ở trong sắc lại có không
Tuyệt vời biến đổi vô cùng là đây…
Như Mai
11-11-2011
Cảnh Sau Cơn Mưa!
Cỏ đồng còn ngậm hơi mưa
Long lanh …huyền diệu giữa trưa dịu dàng
Lung linh nắng lụa tơ vàng
Năm màu lấp lánh kiêu sang lạ thường…
Tinh khôi rạng rỡ - dễ thương
Như tranh như ảnh như dường chiêm bao
Tuần hoàn định luật… hư hao
Đẹp xinh - rồi lại đi vào tàn phai…
Chút lòng mơ mộng cảm hoài
Hợp tan –tan hợp vần xoay cuộc đời
Mây vẫn sáng – hoa vẫn tươi…
Cỏ xanh – trời biếc cho người thương thương…
Nhưng rồi số kiếp vô thường
Hoa tàn – trăng khuyết vấn vương nao lòng!
Sắc – không, không – sắc hoàn không
Một đời ảo ảnh - không không có gì…
Cái còn để lại cho đời…
Tâm tình chân thật - giữa người với ta
Trời mênh mông – đất bao la
Ta như thân kiến có là gì đâu!
Mênh mang vũ trụ nhiệm mầu
Đất trời - chẳng vị cơ cầu một ai…
Vẫn ban sắc ngọc ban mai
Bốn mùa nối tiếp đổi thay ngọt ngào…
Mùa Xuân cho sắc thanh tao
Hạ về nét đẹp ngọt ngào thanh tân
Thu sang quyến rũ vô ngần
Đông về nét lạnh góp phần của Đông…
Có mùa Đông - có lạnh lùng
Mùa Xuân mới tỏa rạng bừng sắc Xuân
Hạ đem sức nóng tinh chân
Đem hong vạn vật sáng ngần đẹp tươi…
Thu sang hồng thắm đất trời
Lá thay màu sắc cho đời xanh trong
Ở trong sắc lại có không
Tuyệt vời biến đổi vô cùng là đây…
Như Mai
11-11-2011