PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc thơ hồng hạc



honghac
14-11-2011, 01:44 AM
GÓC THƠ HỒNG HẠC
xin chào thi hữu

honghac
14-11-2011, 01:46 AM
CÁNH HẠC CHIỀU VƯƠNG

Cánh hồng hạc trở về thương
Vòm trời bay mỏi cánh vương bóng chiều
Triền đê sương xuống đìu hiu
Rừng Thu lạnh vắng tiêu điều lá rơi
Quay vòng cánh gió chơi vơi
Vi tiếng gọi về nơi vắng sầu ...

honghac

caoletrantranquoc
14-11-2011, 04:12 PM
http://ne6.upanh.com/b2.s9.d1/a706e54878c94e9fad3d6b0fd4010e17_37400026.vnth4.jp g

CHÀO MỪNG BẠN

HỒNG HẠC

GIA NHẬP GIA ĐÌNH VIỆT NAM THI HỮU

Chúc Bạn có nhiều niềm vui nơi đây. Thân ái

caoletrantranquoc

cosiaus
14-11-2011, 05:09 PM
CHỚM XUÂN

Cánh gió về trong tiếng thở dài
Tiễn mùa Thu cuối lá vàng phai
Bâng khuâng mắt ướt nai ngơ ngác
Một buổi Xuân về lên nhánh mai

Nắng ướm làn mi tiết chuyển mùa
Nàng Xuân hé mộng nụ đào thưa
Long lanh sóng biếc hồ thương gợi
Cô bé nhà bên biết thẹn thùa

honghac




Cô bé nhà bên

Cô bé nhà bên biết thẹn thùa*….HongHac
Thử vào đôi guốc mẹ vừa mua
Rồi không gầy cuộc dây và đũa
Cũng lánh luôn trò giặc vói vua
Công chúa đâu còn ,quân hết múa
Mộc Lan đã nghỉ , lính chào thua
Trong sân lá chợt bay vàng úa
Và cả con đường lại bẻ cua.

honghac
17-11-2011, 02:18 AM
Cảm ơn Mod Quốc ghé vào tặng quà
Cái cành hoa thắm thật đẹp xinh nha
Cảm ơn Cô Si thơ nhanh túy húy
Vần trôi nhiều nghĩa, ý ... tuyệt bút à

Xưa kia cụ cổ Hồ Xuân Hương hí
Lộng thần oai mới có hai nghĩa nì
Còn Si Cô một từ ba bốn nghĩa
Đọc tới đọc lui mới được hiểu gì

Tuyệt bút hi ... hi ... hi ...

honghac
09-02-2012, 06:56 PM
TÌNH TÔI

Lâu lắm tình đau cứ gọi người
Không người thờ thẫn biết sao vui
Lang thang đầu chợ mơ hình bóng
Lủi thủi sau hiên nhớ tiếng cười
Vạn vật thắm tươi cùng kẻ lạ
Đất trời rầu rĩ với mình thôi
Người buồn cảnh cũng buồn da diết
Em mất lòng đây khóc một đời!

Thanh Huy





BUỒN XA NGƯỜI

Đã mấy đông rồi tôi nhớ người
Bạn đi bỏ lại cuộc đời vui
Lơ thơ xóm cũ mình đơn bóng
Ngơ ngẩn đồi non tôi lẻ cười
Muôn nỗi bồi hồi trông cảnh lạ
Tất lòng thê thiết nhìn trời thôi
Người sầu trời đất cũng buồn đấy
Mưa khóc từ ly biệt bạn đời !

Hic ... Hu hu hu ...

Hồng Hạc

honghac
09-02-2012, 06:59 PM
Lục bát đau thương

Thương cho cọng cỏ úa vàng
khè mà còn bị chân nàng dẩm lên
tội cho con nhện quên tên
đường ngang đường dọc chong chênh nổi sầu
tiếc cho muời mấy nhịp cầu
Tràng Tiền mãi đợi người đâu trở về
Nhớ thay một mái tóc thề
nguyện không cắt bỏ để kề vai em
những khi trời mọc đỏ lèm
ôn vùng ký ức củ mèm mà đau.

Cóc tía





LỤC BÁT BUỒN


Cỏ se sắc nỗi vàng mong
Vướng chân ai bước âm thầm chiều hoang
Úa màu bạc phếch buồn man
Vương chi nỗi nhớ dở dang tiêu sầu
Rưng rưng sương buốt sầu đâu
Hàng tràng giọt trắng nối màu chiều buông
Vẵng nghe tiếng dế canh trường
Đàn thương lạc nhịp phím vương dây chùng
Nhớ ai tiếng mưa não nùng
Như than như khóc mịt mùng sương giăng

@ Vì lục bát buồn nên Hạc Con viết thơ màu tím nha Cóc Tía (cha) ! Hi hi hi...

honghac
09-02-2012, 07:03 PM
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197048_1667566293404_1364715046_31562250_777477_n. jpg
Bài thơ đôi giày

Bài thơ cuối anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi giày
Khi tình yêu một đứa nói chia tay
Đôi giày cũ cau mày giận dỗi

Cả hai chiếc gót mòn muôn nẻo lối
Chốn công viên bóng tối đạp kim tiêm
Ngắm trời sao chia sẻ những nỗi niềm
Dẫm phân chó ưu phiền âm thầm chịu

Cả hai chiếc chung cuộc đời cô Lựu
Chẳng kể Nike, Adidas, Thượng Đình
Tất một tuần không đổi thối kinh
Quang gánh nặng, mỗi bên mang một nửa

Cả hai chiếc khi dừng chân trước cửa
Chẳng kết đôi với chiếc khác bao giờ
Chung sắc màu, chung kích cỡ, dây tơ
Và hẹn chung cả một ngày tơi tả

Nếu bất ngờ một chiếc phải đi xa
Chiếc còn lại đứng chờ không bước nữa
Dây cởi ra, bụi phủ mờ hai nửa
Mặc gót son đưa đẩy phấn thơm nồng

Dù mới, cũ hai chiếc vẫn đợi trông
Chiếc bên cạnh cùng song hành sau trước
Có giận hờn trên nẻo đường xuôi ngược
Lúc về nhà cười khẽ..vẫn là đôi

Một cuộc tình rất đơn giản thế thôi
Chẳng hứa hẹn, chẳng hôn môi, người ạ
Nhưng cùng chung những nỗi niềm vất vả
Trên sóng thần, dưới phóng xạ vẫn gần nhau

Có một ngày nhìn lại phía đằng sau
Chiếc còn lại ngập ngừng không đi nữa
Thì em ơi bài thơ non một nửa
Mà đôi mình hai đứa …viết cho ai ?

la bat nhan


@ Bài thơ đọc vui quá ! Hi hi hi chú labatnhan

honghac

honghac
09-02-2012, 07:05 PM
PHẢI CHI NGÀY ẤY ...

Mưa chi làm ướt áo vương
Phải chi ngày ấy hiên trường không chung
Trời mưa chi thế đường cùng
Để tôi chia nón che dùng người dưng

Vì mưa nên ướt nhớ nhung
Từ ngày tháng nhớ bên khung cửa buồn
Bên này nhìn hạt mưa tuôn
Trông về bên ấy mãi buồn nhớ ai

Nếu ngày mưa ấy không dai
Thì ta không phải chụm hai mái đầu
Ngày nay không còn nhớ sâu
Cái ngày mưa ấy ướt đầu người dưng

Hồng hạc

honghac
09-02-2012, 07:08 PM
http://www.thienlybuutoa.org/images/Thiep_Tet.jpg


MÙA XUÂN

Đôi én mùa Xuân đã về rồi
Người xa về kịp Xuân cùng người
Bóng hồng khuất nẻo ngàn thiên lí
Nghe tiếng người xưa gọi về ... ơi !

Hồng hạc

http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/xuanvegrandrapids10.gif

honghac
09-02-2012, 07:10 PM
NGẪU HỨNG THƠ

Thơ xưa để rớt bên đời
Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
Tím vần thơ mãi in sâu
Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
Từng dòng chữ viết còn mang
Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
...

honghac

honghac
09-02-2012, 07:12 PM
http://fo2.vicongdong.vn/fo_diapostImage/6/658808.jpg


VUI XUÂN

Mùa Xuân bẻ nhánh đu chơi
Thử Xuân mấy kí có rơi không nào
Đong đưa chân cẳng trên cao
Giữa trời cùng đất nơi nào cũng xa

honghac








HONGHAC ! nguy hiểm quá đi
Nếu mà sẫy cẳng thôi thì ai lo?
Trời ơi thân bự ,gan to
Tôi về mét mẹ...wánh cho...khóc nhẻ !

motthoi


Một Thời mình là bạn bè
Cậu đừng mách mẹ oánh nhè mình tui
Thời ơi năm mới chớ xui
Có mách thì mách mẹ vui lì xì

Tiền nhiều nì
Hồng Hạc

http://giacaphe.com/wp-content/uploads/2009/08/USD.jpg

honghac
09-02-2012, 07:16 PM
NGẪU HỨNG THƠ

Thơ xưa để rớt bên đời
Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
Tím vần thơ mãi in sâu
Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
Từng dòng chữ viết còn mang
Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
...

honghac







THƠ RỚT

Thơ em để rớt xuống đời
Cho anh suốt kiếp chơi vơi mong chờ
Đêm ngày cứ mộng cùng mơ
Chiều thu hôm ấy vương tơ buổi đầu
Tình anh từ đấy đậm sâu
Giờ đây xa vắng âu sầu tràn giang
Bóng hình anh mãi đeo mang
Em ơi có biết anh đang...chết buồn !

motthoi
Jan. 21st 2012



http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/103112/880E012E97464522AEB38A71F4B2CDC5.jpg



MỘT THỜI LỤC BÁT NHỚ THƯƠNG

Vần thơ lục bát chảy suôn
Nhớ anh thơ thẫn chiều buồn mây trôi
Sáng ra bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than *
Nhớ anh lệ đẫm chứa chan
Một Thời xưa anh tình mang đến giờ
Nhớ vần em ghép thành thơ
Sắp ngang sắp dọc câu chờ đợi anh
Hẹn từ cái tuổi Xuân Xanh
Đến nay tóc nhộm màu hanh nắng vàng
Một Thời ơi hỡi tình chàng !

Hồng Hạc
(* ca dao VN)



@ Một Thời ca ca ơi ! Cái tay em viết thơ chứ hổng phải là em viết đâu nha ! Lời nhớ ca ca là thơ nói nhớ chứ hổng phải em nha ! Mà thơ tình nhớ thương là do cô kia bảo em viết giùm cô kia nha vì cô kia hổng biết mần thơ ! Hi hi hi...

( Hình trên Một Thời ca ca nhuộm tóc vàng khè chẹp chai quá trời luôn ! Hi hi hi...)

honghac
01-03-2012, 08:35 PM
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20111102/ds_2.11-tetmong-2in.jpg





NHỚ MẤY NĂM TRƯỚC

Ôn lại chuyện xưa mấy năm rồi
Lúc còn lớp Một phá trời ơi
Cứ ăn quà vặt ngay trong lớp
Tới giờ phải học - đánh cờ chơi
Cô thầy bắt được đéc vào mông
Cái đít đỏ ao cứ sưng phồng
Về nhà không ngủ chơi game miết
Ông bà Nội khẻ tay nổi vòng


Hic... hu hu hu... he he he
(Chuyện bạn học lớp nhí của Hạc con)


@ Bây giờ tới chuyện bác bệnh nhân cao tuổi


http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/ALBUM%20of%20GREAT%20PHOTOS/1%20NATURE%20PIX/23382373.jpg (http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/ALBUM%20of%20GREAT%20PHOTOS/1%20NATURE%20PIX/23382373.jpg)


Bác đã năm mươi còn quậy trời
Vào nằm bệnh viện quấy tả tơi
Không ai chịu nổi thôi đành vậy
Chích bác một liều ngủ yên thôi

Suy diễn ngày xưa bác trẻ trung
Chắc là cũng cỡ quậy tưng bừng
Vì nay lớn tuổi bác vẫn quấy
Nên người liên tưởng bác xưa tưng

Tửng tứng học đường, làng, xóm, thôn
Phố chợ, ruộng đồng bác quậy bôm
He he he... cái thú vui bác đấy...
Quấy đến cái ngày ... lết vô hòm


Trời ơi viết một hồi nữa sẽ mắc mớ ai
Nói trúng tim đen họ tức ngay
Viết xong Hạc con vổ cánh bay
Bằng không sẽ bị cắt tiết ngay!

Vẩn vơ viết mỏi cái tay
Lỡ mà có bị đó ai...vặc càng
Thôi rồi hồn lên thiên đàng
Hạc Hồng li biệt diễn sàn... he he ( í lộn, chết thì phải khóc chứ...hu hu)

honghac
01-03-2012, 08:36 PM
http://files.myopera.com/janehanh075/blog/Photo1%20093.jpg

Hạc vừa nướng chín vàng khè
Kính mời cô bác vào nghe ngồi bàn
Cỗ tiệc Hạc ngon lắm bạn
Cùng nhau vui vẻ cả làng thi ca

honghac
01-03-2012, 08:37 PM
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maianh/20111102/ds_2.11-tetmong-2in.jpg

Hạc hông chổng đít cho thầy đéc mông
Sợ đau nên Hạc gồng cong chân giày
Trùi ui đau quá gọi ai
Làm ơn làm phước xin thầy tha cho
Để Hạc còn phải qua đò
Lên bờ cặp bến để hò thơ ca
Vì mê thơ lắm ấy mà
Đêm thương ngày nhớ trời a ... giúp giùm

honghac
01-03-2012, 08:39 PM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9c/ea/2b/g10.jpg
Nguyên Đỗ Hồng Hạc




Gắn râu để giả ông già
Hông thôi thầy Đỗ bảo là ngây thơ
So ra Hạc giống Đỗ mờ
Gắn râu vào cũng đẹp ơ... quá trời !





http://uphinh.truyenky.vn/images.php/i3972_hotteen-khi-hotgirl...-chuyen-gioi-0.jpg


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/103112/60D819E3D34A4A7B99FCF15FF75B0FD0.jpg



Hồng Hạc gắn râu vào nè
Đẹp trai giống Đỗ thật là xinh ghê
Gái già thấy thế phát mê
Nhào vô xin cưới... hề hề... vui hông



http://ng3.upanh.com/b3.s3.d3/0b07ae61f2bd74794186509acd4a00a5_39246693.ahbu2.gi fhttp://www.upsieu.vn/images/2EuYk.gifhttp://ng2.upanh.com/b2.s25.d1/5a83d859ddfeaf5f4ce3ec309cc20689_39246682.ahbu1.gi f

Hồng Hạc

honghac
01-03-2012, 08:42 PM
http://www.vietnammanpowersupply.com/files/news/376/content/388/chao.jpg


Lời chào cao hơn mâm cỗ
Gặp nhau vui vẻ ta chào
Xong việc cũng là chào nhé
Lịch sự văn minh chào nào!

honghac
01-03-2012, 08:46 PM
http://image.tin247.com/24h/091110112823-576-146.jpg

Hạc hồng phóng ngựa chạy đường xa
Về thăm chốn cũ Hữu Thi nhà
Tỷ ơi, huynh hỡi, cô thầy, chú
Tình thân vui vẻ thắm thơ ca

honghac
17-02-2013, 12:58 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/103112/8E8BDBD98D064989B2257D2BC298960D.jpg
http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/8E8BDBD98D064989B2257D2BC298960D.jpg

Little_Ant
21-02-2013, 09:19 AM
honghac ơiiiiiiiiii honghac ơiiiiiiiiii ! Kiến Nhỏ nhỏ tí tì ti về thăm honghac nè Hì :)

HR PT
21-02-2013, 06:39 PM
http://www.vietnammanpowersupply.com/files/news/376/content/388/chao.jpg

Lời chào cao hơn mâm cỗ
Gặp nhau vui vẻ ta chào
Xong việc cũng là chào nhé
Lịch sự văn minh chào nào!

honghac



LỜI CHÀO

Ta chào bạn - Bạn chào ta
Văn hóa lịch sự văn hoa nơi người
Tình nhân rộng mở vui cười
Khắp nơi mọi chốn người đời ngợi khen

Chu Thiên Tú
06-03-2013, 07:43 AM
Anh thả mộng vần thơ
Em ngu ngơ nhặt cất
Anh ươm mộngvườn mơ
Em chăm bón quả mật

honghac

Cám ơn hồnghac đã ghé thăm Thiên Tú vài câu vui với honghac.tên hay quá

Anh viết một bài thơ
Em từ buồn luôn cất
Anh câu hay trao mơ
Em vui như nếm mật

honghac
29-04-2013, 11:24 PM
honghac ơiiiiiiiiii honghac ơiiiiiiiiii ! Kiến Nhỏ nhỏ tí tì ti về thăm honghac nè Hì :)



Ơi à ơi ! Huynh Kiến Nhỏ ơi ! Tiểu đệ nhớ huynh lắm ! Gặp huynh là mừng lắm cơ !

honghac
05-06-2013, 03:07 PM
http://4.bp.blogspot.com/-Y3Z-cl2gS_k/Ua7was5RKeI/AAAAAAAAAEc/yNdzCqmbHoI/s640/XA+MO+BEN+DOI.jpg


XA MỜ BẾN ĐỢI

Sông tương chẳng hẹn ai về nữa
Bến đợi còn đâu bước trở về
Đường vắng ngày thơ thành kỉ nệm
Bóng dài ngã trắng bạc lê thê

Trên biển chiều nay lắng nỗi sầu
Bao trùm bóng tối chìm bờ sâu
Ngỏ hồn lặng lẽ chuồm đêm tối
Trăng khuất dần xa Trăng lặn rồi

Cúi mặt người ngồi ôm gối mơ
Còn đâu ngày tháng ngóng mong chờ
Tình không về nữa còn ai đợi
Mộng vỡ bên đời lạc tiếng thơ

Honghac
5/6/2013

honghac
23-10-2013, 12:12 AM
Lặng lẽ trở về nơi góc xưa
Cội Thông sừng sững tiết giao mùa
Tàng che bóng mát người qua bước
Biết mấy là thương những sớm trưa

HỒNG THOẠI
23-10-2013, 10:59 AM
Lặng lẽ trở về nơi góc xưa
Cội Thông sừng sững tiết giao mùa
Tàng che bóng mát người qua bước
Biết mấy là thương những sớm trưa




Ta cùng chiếc bóng dạo vườn xưa
Thổn thức nhìn hoa lá lạc mùa
Nén lệ vào hồn thôi khóc nữa
Cam lòng tiếp bước kẻo ngày trưa.
HỒNG THOẠI 23.10.13

UYỂN NHI
31-01-2014, 01:09 PM
http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/2014/dsNHgiaacutepng1ECD_zps1305fa53.jpg

honghac
29-12-2014, 12:53 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi


XƯA EM KHỜ
(Tặng nhóc UYỂN NHI)

Xưa anh cứ gọi mãi em khờ
Toét miệng ra cười giống nụ mơ
Lắm lúc mè nheo không thể tưởng
Nhiều khi khóc thét biết đâu quờ
Trời ơi mắt trợn oai như tướng
Đất hỡi mồm hừ điệu giống thơ ...
Nhóc ngố bây giờ xinh đáo để
Làm cho thổn thức bước ai chờ

HANVI
24.12.2014


http://4.bp.blogspot.com/-TXCRClJSMH8/VKLJawAGI1I/AAAAAAAAA8I/zFko6OkKH7E/s1600/DUYEN%2BTHO.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-TXCRClJSMH8/VKLJawAGI1I/AAAAAAAAA8I/zFko6OkKH7E/s1600/DUYEN%2BTHO.jpg)


DUYÊN THƠ

Thì ra Nhóc dại rõ còn thơ
Nhỏ cứ im lìm để thẫn thờ
Lặng lẽ bao mùa hoa cúc nở
Âm thầm mấy dạo cổng tim trơ
Ân cần Hạ đến Ai hồ hởi
Chậm rãi Thu về Ấy tảng lờ
Cũng bởi cơ cầu chưa kết sợi
Do vì tạo hóa chẳng se tơ

Honghac
26/12/2014

KHÚC NIỆM TỪ
11-05-2015, 01:04 AM
Hồng Hạc bay đâu mất rồi
Có ngang qua xứ đồ hồi nhắn nhe
Nhắn đàn khỉ ướt chống bè
Vượt ngàn biển lớn để nghe kinh cầu

HR PT
02-08-2015, 12:45 AM
http://images.motthegioi.vn/uploaded/thienha/2015_07_13/newfolder/10-san-bay-dep-lung-linh-nhat-khi-ha-canh-nam-2015-hinh-anh-5.jpg?width=600


NHẮN NHỦ

Hãy bay vào vũ trụ
Cất cánh trời ước mơ
Cho thơ lời nhắn nhủ
Chúc đời đẹp như mơ

DƯƠNG MỸ HOA
12-10-2015, 10:18 PM
BÌNH DÂN – QUÁN ẢO

Quán ảo bên đường quẹo đớp chơi
Mùi ngon đủ thứ mũi không rời
Chè ông Bảy ngọt vang bờ biển
Bánh mợ Ba thơm động góc trời
Chả Yến phàm phu nào dám xực
Khô Hùm tục tử chẳng hề xơi
Tiền eo chỉ chọn ngồi mâm rẻ
Những món bình dân cũng nhất đời

UYỂN NHI
9.10.2015



ĂN QUÀ VẶT – QUÁN ẢO

Náo nhiệt hôm rày phố ảo chơi
Người sau kẻ trước chẳng tay rời
Xôi bà Tám dẻo trong màu nước
Cốm cậu Năm dai đục sắc trời
Cái Sửu nhìn sang là muốn xực
Cu Thìn ngó tới cũng mong xơi
Ăn quà vặt lựa đồ cho rẻ
Phí phạm xài sung nợ cả đời


honghac



9.10.2015




http://s3.postimg.org/gxh5mk7yb/image.jpg


QUÁN TRÊN TRỜI

Cung Hằng mở quán tạt vào chơi
Chú Cuội lo xa mắt chẳng rời
Dậm cẳng Tề Thiên than số kiếp
Rung chân Bát Giới trách duyên đời
Hoa thơm trái ngọt tay thì bốc
Bụng đói lòng thèm miệng mãi xơi
Một quả đào tiên năm bảy triệu
Xem ra nó bán ... giá trên trời !

Ksor 121015



ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thơ say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015

honghac
31-10-2015, 03:08 PM
THƯ GIÃN

Tạp thi phẩy bút đủ thể chơi
Đường Thơ, Lục Bát không hề ngơi
Thích gì viết nấy vui xướng họa
Lắm bạn nhiều bè còn gì ơi

Cứ thả vào đây những gì luôn
Xóm trên làng dưới (quê), phố phường
Tự Do - ba, bốn, năm ... tám chữ
Chốn ảo, thật người lòng tỏ tường

Gặp gỡ nhau đây bạn thân thương
Thư giãn nhiêu khê kiếp đời thường
Nhí nhố vài câu cùng thi hữu
Mai về cát bụi chút vấn vương

honghac
29.10.2015