PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hướng tới Ngày 20/11 - Chữ Tâm nhà giáo - Xin mời quý thi hữu cùng họa!



TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-11-2011, 07:28 AM
Hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam, với chút lòng thành của mình, tôi muốn gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy, cô giáo đã, đang & sẽ cống hiến sức mình cho nền giáo dục của nước nhà, đã dạy dỗ tôi trưởng thành, nên người và hòa vào cái nghiệp “chèo đò” ấy. Tác giả rất mong những vần thơ nhỏ này có thể tiếp tục khơi dậy lòng tự hào của các thi hữu, của dân tộc ta về một nền giáo dục Việt Nam đang trên đà đổi mới & sáng tạo!

CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-11-2011, 05:38 PM
[/I][/B]



Nhà giáo





Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời



Gương trong xứng đáng thế nhân soi



Dạy câu bác ái trò lòng sáng



Giảng chữ thương yêu thày dạ vui



Hướng tới tương lai xây mộng đẹp



Giờ đây hiện tại đắp mơ đời



Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ



Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời





Bùi Thanh Thanh Khiết



14.11.2011

Bạch Hồng Ngọc
14-11-2011, 06:19 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM






CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm





Nhà giáo





Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời



Gương trong xứng đáng thế nhân soi



Dạy câu bác ái trò lòng sáng



Giảng chữ thương yêu thày dạ vui



Hướng tới tương lai xây mộng đẹp



Giờ đây hiện tại đắp mơ đời



Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ



Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời






Bùi Thanh Thanh Khiết



14.11.2011






NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM





Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời



Tấm gương trong sáng vạn đời soi



Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn



Huấn đạo văn minh dạ sướng vui



Vun đắp non sông đầy sắc đẹp



Giữ gìn quê hương lắm tình đời



Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng



Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời





14/11/2011



Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
14-11-2011, 06:47 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM






CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm





Nhà giáo





Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời



Gương trong xứng đáng thế nhân soi



Dạy câu bác ái trò lòng sáng



Giảng chữ thương yêu thày dạ vui



Hướng tới tương lai xây mộng đẹp



Giờ đây hiện tại đắp mơ đời



Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ



Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời






Bùi Thanh Thanh Khiết



14.11.2011






NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM





Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời



Tấm gương trong sáng vạn đời soi



Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn



Huấn đạo văn minh dạ sướng vui



Vun đắp non sông đầy sắc đẹp



Giữ gìn quê hương lắm tình đời



Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng



Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời





14/11/2011



Bạch Hồng Ngọc



Đạo Đức Nhà Giáo

Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời
Tâm hồn từ ái rạng gương soi
Ngày giờ vất vả ươm mầm huệ
Năm tháng siêng năng tạo quả vui
Tâm huyết nồng nàn dâng hiến kiếp
Niêm tin mãnh liệt tặng trao đời.
Vì đàn hậu tấn không nài khó
Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời!

Như Mai

14-11-2011

tuyen45-ad
15-11-2011, 08:26 AM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



Đạo Đức Nhà Giáo

Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời
Tâm hồn từ ái rạng gương soi
Ngày giờ vất vả ươm mầm huệ
Năm tháng siêng năng tạo quả vui
Tâm huyết nồng nàn dâng hiến kiếp
Niêm tin mãnh liệt tặng trao đời.
Vì đàn hậu tấn không nài khó
Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời!

Như Mai
14-11-2011



NHÀ GIÁO
---*---
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời
Danh truyền muôn thuở tấm gương soi
Ươm mầm trí tuệ xây non nước
Gieo hạt danh nhân tạo sống vui
Tâm huyết đêm ngày lo sự nghiệp
Miệt mài năm tháng dạy cho đời
Trồng người tài đức dâng nhân loại
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời

14/11/2011
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-11-2011, 02:47 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


Nhà giáo

Ngọn đuốc khai tâm ánh rạng ngời
Gương trong xứng đáng thế nhân soi
Dạy câu bác ái trò lòng sáng
Giảng chữ thương yêu thày dạ vui
Hướng tới tương lai xây mộng đẹp
Giờ đây hiện tại đắp mơ đời
Trái tim giữ lửa trăm năm đỏ
Ngọn đuốc khai tâm mãi rạng ngời


Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


NHÀ GIÁO VỚI CHỮ TÂM

Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời
Tấm gương trong sáng vạn đời soi
Truyền lời tâm huyết lòng hưng phấn
Huấn đạo văn minh dạ sướng vui
Vun đắp non sông đầy sắc đẹp
Giữ gìn quê hương lắm tình đời
Tâm hồn cao quí ngàn năm sáng
Nhà giáo chữ tâm mãi chói ngời

14/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



Đạo Đức Nhà Giáo

Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời
Tâm hồn từ ái rạng gương soi
Ngày giờ vất vả ươm mầm huệ
Năm tháng siêng năng tạo quả vui
Tâm huyết nồng nàn dâng hiến kiếp
Niêm tin mãnh liệt tặng trao đời.
Vì đàn hậu tấn không nài khó
Đạo đức thanh cao tỏa ánh ngời!

Như Mai
14-11-2011



NHÀ GIÁO
---*---
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời
Danh truyền muôn thuở tấm gương soi
Ươm mầm trí tuệ xây non nước
Gieo hạt danh nhân tạo sống vui
Tâm huyết đêm ngày lo sự nghiệp
Miệt mài năm tháng dạy cho đời
Trồng người tài đức dâng nhân loại
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời

14/11/2011
Tuyen45


TÊN BÁC – Thầy Nguyễn Ái Quốc

Tên Bác khắc sâu mãi sáng ngời
Tấm gương cao quý vạn đời soi
Pa ri Người rét lòng luôn sáng
Pắc pó Thầy nghèo dạ vẫn vui.

Giản dị nêu gương bao thế hệ
Nghiêm minh giữ đạo bấy tình đời
Tận tâm vì nước không toan tính
Tên Bác khắc sâu mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-11-2011, 04:32 PM
TÊN BÁC – Thầy Nguyễn Ái Quốc

Tên Bác khắc sâu mãi sáng ngời
Tấm gương cao quý vạn đời soi
Pa ri Người rét lòng luôn sáng
Pắc pó Thầy nghèo dạ vẫn vui.

Giản dị nêu gương bao thế hệ
Nghiêm minh giữ đạo bấy tình đời
Tận tâm vì nước không toan tính
Tên Bác khắc sâu mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm
Nguyên văn bởi Tác giả Bùi Xuân Phượng
TÌNH SÂU NỬA CHỮ NÊN THÀY

Bàn tay bụi phấn vẫn tươi ngời
Sự nghiệp trồng người mãi sáng soi
Vững lái con đò trau trí sáng
Bền lòng trang sách giữ tâm vui
Tình sâu nửa chữ nên duyên nặng
Nghĩa cả trăm năm dựng nghiệp đời
"Bán tự vi sư".... dài hậu thế
"Hai mươi - Mười một" mãi ngời ngời.
BXP 16.11.2011
Hoà với TTK đôi dòng hoạ chúc Trần muội nhân ngày Nhà giáo VN khoẻ, vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.
Muội xin cảm ơn Thi huynh & xin chúc phúc sư huynh nhân ngày 20/11. Xin chúc tiền bối luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc để cống hiến dc ngày càng nhiều hơn các tác phẩm thơ hay cho vnthihuu.net ạ!
Trân trọng!
Muội TTTLiem

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-11-2011, 07:03 PM
TRUYỀN THÔNG TÔN SƯ

Nhà giáo xưa nay danh chói ngời
Chữ tâm trong sáng tựa gương soi
Hết lòng truyền đạo nghề cao quý
Dốc dạ trồng người lẽ sống vui
An phận cư bần không vụ lợi
Đưa đò bến lạc chẳng vòi đời
Tôn sư mãi mãi là truyền thống
Khai trí hưng dân đuốc rạng ngời
17-11-2011
Hồ Văn Thiện

Lương Lương Hòa
17-11-2011, 07:10 PM
Tấm lòng Thầy Cô
Chữ tâm nhà giáo tỏa ngời ngời
Lưu dấu gương bao thế hệ soi
Tận tụy đón đưa qua bến sáng
Miệt mài chèo lái đến bờ vui
Bao dung thưởng phạt nên bè bạn
Nghiêm khắc cương nhu giữ đạo đời
Yêu trẻ, yêu nghề hơn vị kỉ
Chữ tâm nhà giáo tỏa ngời ngời.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-11-2011, 08:00 PM
TRUYỀN THÔNG TÔN SƯ

Nhà giáo xưa nay danh chói ngời
Chữ tâm trong sáng tựa gương soi
Hết lòng truyền đạo nghề cao quý
Dốc dạ trồng người lẽ sống vui
An phận cư bần không vụ lợi
Đưa đò bến lạc chẳng vòi đời
Tôn sư mãi mãi là truyền thống
Khai trí hưng dân đuốc rạng ngời
17-11-2011
Hồ Văn Thiện
CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ Tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân ch èo lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Cuộc đời dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.
28/10/2011
Trần Thị Thanh Liêm
Bài hoạ*
KHUÔN VÀNG SƯ PHẠM

Mãi Mãi trăng sao vẫn tỏ ngời
Thành tâm sư phạm mãi bừng soi
Khuôn vàng vạn thuở khai tâm trẻ
Nghiệp tốt muôn sau sáng thế vui
Nhờ đức ông cha - Thuyền tải đạo
Nên công con cháu - Đuốc soi đời
"Mặt trời tri thức" như sao chiếu
Đã tắt ngàn năm vẫn tỏ ngời
17-11-2011
Lê Văn Thanh
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
(Thuận Nghịch)

Thầy yêu tựa bóng tỏ trăng ngời
Dạy chỉ thành tâm, đạo sáng soi
Đây nghiệp giữ hoài tầm mắt ngó
Đấy nghề gìn trọn cũng cười vui
Mây xanh rợp lối khơi muôn kiếp
Biển thắm trùm lên thắp vạn đời
Đầy dẫy tiếng ca vang khắp nẻo
Xây nên quyết trí vững tươi ngời

Nam Khánh 17.11.2011
NHÀ GIÁO
---*---
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời
Danh truyền muôn thuở tấm gương soi
Ươm mầm trí tuệ xây non nước
Gieo hạt danh nhân tạo sống vui
Tâm huyết đêm ngày lo sự nghiệp
Miệt mài năm tháng dạy cho đời
Trồng người tài đức dâng nhân loại
Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời

17/11/2011
Tuyen45
VẠN THUỞ TÔN VINH

Thanh cao mô phạm đức tâm ngời
Phẩm giá gương trong tỏa ánh soi
Bục giảng miệt mài gieo hạt thắm
Đò đưa chăm chỉ nối bờ vui
Thầy trao trí mỹ cho nhân thế
Cô giảng văn khoa hiến cuộc đời
Vạn thuở tôn vinh ân nghĩa trọng
Thanh cao mô phạm đức tâm ngời

Lê Đức Thuận 17/11/2011
NGHỀ GIÁO
(Thoát hoạ)
Nghề giáo bao năm vẫn rạng ngời
Nghề giáo luôn là tấm gương soi
Nghề giáo gieo trồng bao kiến thức
Nghề giáo chèo đò tới bến vui
Nghề giáo truyền tài cho tròn phận
Nghề giáo trao đức giữ yên đời
Nghề giáo lưu danh muôn thế hệ
Nghề giáo bao năm vẫn rạng ngời

Bùi Thị Kim Thoa
CHỮ TÂM GIỮ VỮNG

Chữ Tâm giữ vững sáng ngời ngời
Trí, Đức ánh dương vẫn rọi soi
Cùng nghiệp trồng người luôn gắn bó
Với nghề đào tạo mãi niềm vui
Hiền tài dâng hiến cho sông núi
Người tốt luyện tôi tặng cuộc đời
Vất vả, khó khăn không tính toán
Chữ Tâm giữ vững sáng ngời ngời
Lê Trường Hưởng
NGƯỜI LÁI ĐÒ
(Thoát vận)

Tháng năm chèo lái chiếc đò đời
Phẩm giá thanh cao rạng nghiệp-người
Gieo hạt tâm hồn-tâm rộng sáng
Ươm mầm trí thức –đức cao ngời
Âm thầm tiễn khách về miền hứa
Lặng lẽ đưa đò đến bến vui
Vững chí nhân từ và độ lượng
Tấm gương nhà giáo sáng ngời soi

GIANG THANH HÀ 18.11.11
Cang thầy
(Cảm đề)
Ngót nghét hai năm biết ráp vần
Công thầy gọt giũa giúp rèn thân
Thường khi Bác, cháu trao từ: Kính
Ngày giáo Thầy, trò tỏ ý: Cang
Dù bến đò neo trên mạng ảo
Vẫn lời khách thốt với lòng chân
An khang sức khỏe, thường xuyên bận…
…Dụng luật Đường thi truyền lửa nhân

Dung N (18.11.11)
SÁNG MÃI TRONG NGỜI

Chẳng hề vẩn đục ánh trong ngời
Nghiệp Giáo bao giờ cũng sáng soi
Truyền hết tâm cang đầy ước vọng
Dốc bầu nhiệt huyết bấy niềm vui
Mong trò tài giỏi xây gìn nước
Đợi chúng thành nhân giúp ích đời
Dẫu sống khó khăn Thầy vẫn dạy
Chẳng hề vẩn đục ánh trong ngời

Học trò trường thuốc
* Theo http://hovanthien39.vnweblogs.com

tuyen45-ad
19-11-2011, 08:51 PM
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu nhân, đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí, tài
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị "trái cây".

19/11/2011
Tuyen45

tuyen45-ad
20-11-2011, 10:06 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;32109]
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu nhân, đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí, tài
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị "trái cây".

19/11/2011
Tuyen45
[/QUOTE


BÀI HỌA

Lê Trường Hưởng | 20/11/2011, 21:18

LUÔN TẠC DẠ

Công thành danh toại chẳng quên thầy
Dậy dỗ, giũa rèn, chắp cánh bay
Truyền thụ tận tình bao kiến thức
Trao cho hết sức cả tâm, tài
Ơn như biển rộng đầy sâu nặng
Công tựa núi cao thật lớn, dày
Tình nghĩa thiêng liêng luôn tạc dạ
Quả ăn phải nhớ kẻ trồng cây

manhky
20-11-2011, 10:40 PM
ƠN THẦY CÔ
---*---
Mũ áo hiển vinh vẫn nhớ thầy
Ơn người chắp cánh hướng tầm bay
Đêm ngày khổ tứ tu nhân, đức
Năm tháng rèn tâm luyện chí, tài
Vẹn nghĩa cô trò lòng tôn kính
Trọn tình sư phụ nặng ân dày
Hiến trương nhà giáo tôn nhân cách
Đền đáp công lao vị "trái cây".

19/11/2011
Tuyen45
[/QUOTE

BÀI HỌA

Lê Trường Hưởng | 20/11/2011, 21:18

LUÔN TẠC DẠ

Công thành danh toại chẳng quên thầy
Dậy dỗ, giũa rèn, chắp cánh bay
Truyền thụ tận tình bao kiến thức
Trao cho hết sức cả tâm, tài
Ơn như biển rộng đầy sâu nặng
Công tựa núi cao thật lớn, dày
Tình nghĩa thiêng liêng luôn tạc dạ
Quả ăn phải nhớ kẻ trồng cây


CÔNG ƠN THẦY

Có gì cân nỗi công ơn Thầy
Biết luyện con người chọn hướng bay
Chữ nhẫn kiên trì tìm đạo lý
Chữ tâm bền bỉ tạo thần tài
Chữ yêu tha thiết xây nguồn sống
Chữ đức thân thương góp phúc dày
Cánh cửa cuộc đời ta đã tới
Hoa thơm,quả ngọt,nhờ ươm cây !
Mạnh Kỷ
20/11/2011

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-11-2011, 06:43 AM
Kính thưa quý tiền bối góp họa cùng quý vị độc giả!

Hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam, với chút lòng thành của mình, tôi đã gửi thơ xướng. Được quý vị tiền bối vui vẻ & nhiệt tình góp họa tôi rất vui. Nhân ngày NGVN tôi xin gửi tới quý vị, các thầy các cô & quý quyến lời chúc sức khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong sự nghiệp trồng người! Xin kính chúc quý vị cùng quý quyến vạn sự tốt lành!
* Xin trân trọng cảm ơn BQT vnthihuu.net đã cho Thanh Liêm cơ hội này!
* XIN ĐƯỢC GỬI LỜI TRI ÂN SÂU SẮC TỚI QUÝ VỊ TIỀN BỐI ĐÃ GÓP NHỮNG BÀI HỌA RẤT HAY, MUÔN SẮC NGÀN TÍA, TÔ THẮM THÊM VẺ ĐẸP MÊ HỒN CỦA VƯỜN THƠ LUẬT ĐƯỜNG & THƠ XƯỚNG - HỌA SINH ĐỘNG, ĐA DẠNG,...CỦA vnthihuu.net!
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
TRÂN QUÝ!
HẬU BỐI: TRẦN THỊ THANH LIÊM kg

buixuanphuong09
21-11-2011, 09:30 PM
Nguyên văn bởi Trần Thị Thanh Liêm



CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm





CHỮ TÂM NHÀ GIÁO





Chữ TÂM nhà giáo cứ tươi ngời



Sự nghiệp Trồng người mãi sáng soi



Nám phổi, lương eo lòng vẫn sáng



Lưng còng, gối mỏi dạ hằng vui



Bón chăm cây lộc tâm vì trẻ



Vững lái đò ngang trí hiến đời



Ân nghĩa nặng sâu tình "Nhất tự"



Chữ TÂM nhà giáo cứ tươi ngời





BXP 19.11.2011





Mạng máy của huynh trục trặc, hoạ muộn muội thông cảm nhé.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-11-2011, 09:08 PM
MẤY AI?

Nghề giáo ngày xưa : Đức chói ngời
Thầy Chu danh tiếng – ánh đèn soi!
“Tôn sư” thuở trước : “Sư” thêm quý
“Trọng đạo” bây giờ : “Đạo” kém vui
Gói bạc “dâng” thầy – thay đổi điểm
Cây vàng biếu tết - chuyển xoay đời
Mấy ai còn giữ hồn trong sáng?
Nghề giáo ngày xưa thật rạng ngời!

20 – 11 – 2011
Tuấn Phong



HỌA Y ĐỀ NGUYÊN VẬN

Chữ tâm muôn thuở vẫn ngời ngời
Đức độ vinh hoa dạ sáng soi
Chèo lái con thuyền băng sóng gió
Đón đưa nhân thế trọn niềm vui
Tôn sư nghĩa nặng luôn ghi cốt
Trọng đạo tình sâu mãi khắc đời
Nhà giáo cao sang vui đạm bạc
Chữ tâm muôn thuở vẫn ngời ngời
20/11/201
Chiến Anh
* Theo http://hovanthien39.vnweblogs.com

manhky
24-11-2011, 01:23 PM
CẢM NGHĨ !
Bài họa Chiến Anh quá tuyệt vời
Làm thầy đức độ sáng gương soi
Tôn sư, trọng đạo,luôn ghi nhớ
Sóng gió-con thuyền vẫn cứ bơi .
M K :TPV
24/11/2011