PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Minh Đức tập làm thơ



Minh Đức
16-11-2011, 07:33 PM
Minh Đức là dân kỹ thuật, lại còn đang là một sinh viên. Cả ngày chỉ quen với compa, thước kẻ, giấy A4 ... Tự dưng "nửa đường xuất giá" làm thơ nên tài năng thì có hạn, mà viết loạn thì có thừa :D. Với phương châm không sợ xấu, không sợ bị chê, không sợ bị cười nên MĐ xin mạn phép đặt một mảnh đất ở đây để ươm mầm thơ cóc. Mong được mọi người ghé thăm ủng hộ và chỉ bảo thêm. Minh Đức xin chân thành cảm tạ!


TÀI CHÍ BÁCH KHOA

Bách Khoa đại học muốn điền tên
Nghĩa mẹ công cha tựu đáp đền
Gắng tập văn hay thời phải nhớ
Năng làm toán giỏi mãi đừng quên
Trèo qua núi lớn rèn tâm vững
Lội hết sông sâu luyện chí bền
Gian khó há sờn chân bước mạnh
Kim nào chẳng tự sắt mà nên

Minh Đức
8-2011
-------------

Minh Đức
23-11-2011, 05:55 PM
NỖI BUỒN SEAGAMES

Cầu thủ bây giờ mẹo vặt khôn
Vào sân đá bóng chẳng ra hồn
Thành Lương múa gót không rung lưới
Bửu Ngọc tung mình vẫn thủng gôn
Sức yếu nan công nhà dưới ép
Người con khó thủ cửa trên dồn
Nhiều năm nối tiếp nhiều năm nữa
Điệp khúc "không vàng" mãi phải ôn

Minh Đức
23-11-2011
-------------