Xem phiên bản đầy đủ : Chủ đề 2: Liên Hoa (mời các bạn cùng tham gia)
NhuMai
18-11-2011, 06:10 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/01091616-2.jpg
Liên Hoa
Hạ đến Liên hoa nở ngát bông
Hương thơm mở cánh trải mênh mông
Bùn sâu đâu ngại bông luôn trắng
Nước nổi e chi nhụy mãi hồng
Vẻ đẹp âm thầm không đón đợi
Đường duyên bảng lảng chẳng chờ trông
Trao minh ký gởi nơi bàn Phật
Năm tháng tâm an thỏa tấc lòng.
Tác giả Thanh Thanh Khiết
NhuMai
18-11-2011, 10:12 AM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Chủ Đề 2: Liên Hoa
(Thuận Nghịch)
Duyên dáng diễm kiều đóa bạch liên
Sáng trong gương ngọc nét thiên tiên
Tuyền tâm dạ chánh ngời minh huệ
Chuyên ý thuần tâm biệt não phiền…
Phiền não biệt tâm thuần ý chuyên
Huệ minh ngời chánh dạ tâm tuyền
Tiên thiên nét ngọc gương trong sáng
Liên bạch đóa kiều diễm dáng duyên…
Như Mai
20-7-2011
NhuMai
20-11-2011, 02:17 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen trắng
Sống giữa bùn chẳng nhiễm vị tanh
Hiên ngang vươn thẳng dáng cao thanh
Hồn nhiên sắc trắng trong duyên dáng
Ngào ngạt hương tinh khiết mát lành
Như Mai
20-11-2011
Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 07:44 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen trắng
Sống giữa bùn chẳng nhiễm vị tanh
Hiên ngang vươn thẳng dáng cao thanh
Hồn nhiên sắc trắng trong duyên dáng
Ngào ngạt hương tinh khiết mát lành
Như Mai
20-11-2011
BẠCH LIÊN
Mọc giữa bùn đen chẳng nhuốm tanh
Vươn cao thẳng đứng dáng thanh thanh
Màu hoa trong trắng càng thêm đẹp
Lan tỏa hương thơm đượm tốt lành
20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 07:58 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/01091616-2.jpg
Liên Hoa
Hạ đến Liên hoa nở ngát bông
Hương thơm mở cánh trải mênh mông
Bùn sâu đâu ngại bông luôn trắng
Nước nổi e chi nhụy mãi hồng
Vẻ đẹp âm thầm không đón đợi
Đường duyên bảng lảng chẳng chờ trông
Trao minh ký gởi nơi bàn Phật
Năm tháng tâm an thỏa tấc lòng.
Tác giả Thanh Thanh Khiết
Bài họa:
BẠCH LIÊN HOA
Chớm hạ liên hoa đã trổ bông
Hương lan bát ngát giữa hồ mông
Bùn đen không vướng hoa trong trắng
Nước đục chẳng hay nhụy rói hồng
Non nước kiêu sa nào ngóng đợi
Mây trời hãnh diện vẫn còn trông
Tô thêm cảnh sắc nơi thờ phật
Thỏa nỗi trong tâm trọn tấm lòng
20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
NhuMai
22-11-2011, 03:00 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen Trắng
Sen trắng hồn nhiên thật dễ thương
Sắc trong ngọc biếc khói pha sương
Trang nghiêm giản dị xinh duyên nết
Cao quí khiêm nhường rực rỡ gương
Thùy mị dịu dàng phơn phớt thắm
Tịnh thanh thuần khiết ngát thơm hương
Tánh không uế nhiễm trừng ô nhiễm(1)
Sáng tự chơn tâm hướng dẫn đường!
Như Mai
(1) Theo các nghiên cứu sen có chất làm lọc chất ô nhiễm của hồ
Khắc Hiền
22-11-2011, 04:48 PM
http://www.hoalanvietnam.org/Tai_Lieu/LanHoDiep_1.jpg
Hoa Phong Lan
Ngắm cánh phong lan nở trắng ngần
Dịu dàng tinh khiết vẫy chào xuân
Từng dây mảnh dẻ nhìn vui mắt
Những lá thon dài níu bước chân
Tuy bám cành khô không bội nghĩa
Nương nhờ gió thoảng báo đền ân
Hoa xòe sáu cánh thơm thoang thoảng
Hứng giọt sương mai tẩy bụi trần
khachien1254720
22/11
NhuMai
22-11-2011, 07:44 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen Trắng
Hương nhẹ nhàng tinh khiết
Nét diễm lệ mỹ chân
Màu duyên tươi trắng ngần
Dáng yêu kiều quí phái.
Như Mai
NhuMai
22-11-2011, 07:57 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen Trắng
Gần bùn mà vẫn thơm hương
Nét thanh tươi tắn dễ thương dịu dàng
Hồn nhiên đằm thắm đoan trang
Cho người say ngắm lòng càng mến yêu.
Như Mai
Như Mai
Khắc Hiền
22-11-2011, 08:23 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Sen Trắng
Trưa hè càng nóng lại càng xanh
Búp nhọn vươn cao nỏ lụy cành
Cánh mỏng nõn nà hong gió mát
Thân mềm tha thướt giỡn trăng thanh
Nhụy vàng khoe sắc không vương bẩn
Bông trắng phơi màu chẳng nhuốm tanh
Nước đọng bùn lầy thêm óng mượt
Hương thơm dìu dịu bước sao đành
khachien1254720
22/11/2011
NhuMai
23-11-2011, 07:16 PM
http://kun147.files.wordpress.com/2011/05/sentrang12.jpg?w=401&h=602
Bạch Liên
Hồ trong sen trắng ngắm mà thương
Ở giữa trần gian chịu nắng sương
Hè đến đơm bông càng trịu hạt
Thu về úa lá vẫn xinh gương
Bùn chao khó nhiễm đâu phai sắc
Nước khỏa không nhòa vẫn ngát hương
Quân tử tiếng đời thường mến tặng
Cúng nhường tam bão chẳng sai đường .
Nữ Sĩ Liên Huê
Khắc Hiền
23-11-2011, 08:00 PM
http://nf6.upanh.com/b4.s7.d2/273833776193536375a81329c801e244_38230446.sentrang .bmp
Sen Trắng Nở
Sen nở vào mùa bạn đến đây
Giữa vuông ao nhỏ nước vơi đầy
Nhị vàng nắng gắt hương thơm dịu
Bông trắng bùn tanh sắc vẫn tươi
Lá động chập chờn đuôi cá vẫy
Nước soi thấp thoáng bóng mây bay
Bạn về xứ bạn sen thường nhớ
Nguyện kết đài gương thỏa dạ này .
khachien1254720
23/11/2011
LIÊN HOA
Liên hoa trắng nở đẹp làm sao
Thơm ngát mùi hương thơm biết bao
Trắng nõn na hoa không sợ úa
Dáng hoa trông thật khác chi Đào
Mùi hương thơm thật và cao quý
Hoa trong bùn vẫn vẻ thanh tao
Hoa ấy đem về ta cúng Phật
Mùi hương hoa ấy ngọt làm sao
Nga 25/06/2012
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.