PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phở - thơ dohop



dohop
18-11-2011, 07:19 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/68461/3DAC9C04B21D4488B9A0F5D3FA95FD70.jpg
Mùa Xuân Sydney - ảnh dohop 2011


Trói em

Trói em bằng những sợi thơ
Nhân gian tỉnh hết mình mơ vườn tình
Nhà em mây tím lung linh
Tóc em buông lửng tình anh quyện vào
Thương sao hoa tím ngọt ngào
Thương sao môi đỏ má đào tóc mây
Nghìn năm quyến luyến hương ai
Cho trăm mảnh vụn tình xây nên tình
Yêu cho môi ngọt má xinh
Cho em tròn giấc suối tình mãi reo!

dohop 8/6/07

thugiangvu
18-11-2011, 07:45 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/68461/3DAC9C04B21D4488B9A0F5D3FA95FD70.jpg
Mùa Xuân Sydney - ảnh dohop 2011


Trói em

Trói em bằng những sợi thơ
Nhân gian tỉnh hết mình mơ vườn tình
Nhà em mây tím lung linh
Tóc em buông lửng tình anh quyện vào
Thương sao hoa tím ngọt ngào
Thương sao môi đỏ má đào tóc mây
Nghìn năm quyến luyến hương ai
Cho trăm mảnh vụn tình xây nên tình
Yêu cho môi ngọt má xinh
Cho em tròn giấc suối tình mãi reo!

dohop 8/6/07

BÀi thơ "trói em" dễ shương wá, cô nào đọc xong chắc tim đập thùng thùng .......

Trói em bằng sợi tơ vàng
Buộc duyên óng ả tóc nàng thơm hương
Nghìn năm anh mãi vấn vương
Vuốt từng sợi nhỏ ....trăm đường anh theo
Đồi cao dốc núi cũng trèo
Sông sâu cũng lội qua đèo ....đứt hơi




Mừng gặp lại Đồ hộp . khỏe chứ.
các bạn nhắc hoài nha.
chúc an vui luôin
TGV

dohop
21-11-2011, 11:47 AM
http://media.voanews.com/images/300*257/photos-rain-300.jpg
Getty Images/iStockphoto


con cóc

con cóc trong hang
con cóc nhảy ra
con cóc nhảy ra
con cóc ngồi đó
con cóc ngồi đó
con cóc nhảy đi

(Thơ dân gian)


Cám ơn chị Thu Giang, dohop sức khỏe có kém đi và có nhiều bận rộn bình thường trong cuộc sống, tuy là dohop rất an phận đó. Chúc chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thân mến.




Lâu lắm rồi dohop rất ít làm thơ. Hôm nay, dohop tập làm thơ lại. Để tỏ lòng biết ơn tiền nhân, dohop làm thơ con cóc, vì dohop nhận thức được bài nay rất hay và có giá trị , tuy biết chắc là bài thơ của mình không thể nào đạt được cái mức hay như bài thơ con cóc nguyên thủy.

dohop rất mong có độc giả tiếp nối làm thơ con cóc.




con cóc 1

bé ơi con cóc trong hang đó
vì sao con cóc nó nhảy ra?
con cóc nhảy ra ngồi một xó?
con cóc ngồi đó nó có lo?
con cóc ngồi đó, anh suy nghĩ
Ôi tình ơi! con cóc nó nhảy đi!

dohop 20/11/2011 – Canley Vale, Úc


con cóc 2

bé ơi có biết con cóc ở trong hang
con cóc nhảy ra ôi trong phũ phàng
con cóc nhảy ra rồi ai luyến tiếc?
con cóc ngồi đó nhưng em đã sang ngang
anh đã ngồi đó và con cóc ngồi đó
con cóc nhảy đi tình yêu ơi lỡ làng

dohop 20/11/2011 – Canley Vale, Úc

dohop
01-03-2012, 05:02 AM
Giọt cà phê anh nhớ

Giọt cà phê cho anh
Hôm xưa trời đổ lạnh
Giọt đậm màu mây tóc
Hay mắt huyền long lanh?

Giọt cà phê hương em
Mặn mà như nước mắt
Giọt ngọt buồn thấm tim
Dư âm tình chẳng cạn

Giọt mặn ngọt đầu tiên
Linh hồn anh thổn thức
Vị buồn ngon theo anh
Ru anh khắp mọi miền

Giọt cà phê tha hương
Thay em, giọt vấn vương
Giọt ngọt thơm môi em
Dìu gót anh đến trường

Giọt đậm màu tóc mơ
Giữ hồn anh tươi trẻ
Nhuộm ngọt sợi bạc phơ
Trên trán anh cô lẻ

Giọt cà phê kỷ niệm
Vị mặn anh chẳng quên

Hương đời hay duyên mộng
Lá thu đến bên thềm?

dohop – Nam Bán Cầu 27.2.2012

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/68461/A1FD905BB4AC4693A0C03CC34FC066DB.jpg

DOHOANGQUAN
06-07-2015, 05:40 PM
Hoa

Buổi sáng hoa chớm nở
Mơn mỡn bướm vui đùa
Giọt sương treo lấp lánh
Mộng đẹp như bài thơ

Đến trưa sương đã cạn
Không nói lời biệt ly
Vì sao nhỏ đã khuất
Ong bướm cũng vơi dần

Buổi chiều cánh hoa tàn
Nhuỵ dập phấn nát tan
Chỉ còn dăm chú kiến
Lạc lõng bụi trần gian
Lắng nghe hết bản đàn

dohop 13/5/2005


THIÊN NHIÊN

Vầng đông ửng sắc hồng
Trên trời màu xanh trong
Dưới đất xương rồng nở
Ta tựa đoá thơm nồng

Nắng trưa vàng sắc nhớ
Lá trở mình xạc xào
Bướm vờn hoa lao xao
Thèm cái nhị ngọt ngào

Chiều mặt trời lặn mất
Ánh trăng dần lên cao
Hoa mắc cở xếp vào
Thiên nhiên ôi đẹp sao !

Đỗ Hoàng Quân

DALAN
09-07-2015, 02:52 PM
Cám ơn đã viếng thăm. dohop yếu hơn thời gian trước nhưng vẫn không rảnh hơn và hay quên quá...
Nhớ thỉnh thoảng nhắc dohop đối đáp thơ nha. Thương mến.
dohop


THĂM ( chú dohop)

Lang thang ghé tạc qua nhà
Thăm Người có khoẻ hay là là không?
Lâu rồi tin vẫn bặt tăm!
Nhạn sa, cá lặn, trăng trầm nơi nao?

Hỏi giờ Người Ấy ra sao
Sức khoẻ yếu - nghĩa ốm đau đấy à?
Ốm đau làm sao vậy hả
Tâm sự chút xíu để mà cảm thông

Hằng ngày tranh thủ vào thăm
Lắng lo Người Ấy cận năm thế nào?
Công việc làm ăn ra sao?
Chuyện nhà, chuyện sở có nao núng gì?

Lo cho Người quá đây nì !

Dạ Lan
24.11.2010

@ Hi hi hi...

dohop
22-12-2015, 10:14 AM
Năm năm mới ghé lại nhà
Sức thì còn chút nhưng mà như không
Tứ chi nhị nhãn long đong
Cỏ răng, tóc, gối, rụng mòn nơi nao.

Ít giờ cùng với trăng sao
Thêm thời uống thuốc, dán cao đấy mà!
Ốm đau thường lệ… người già
Cám ơn bằng hữu hỏi mà cảm thông.

Cám ơn bằng hữu viếng thăm
Chẳng nệ đường xá xa xăm ghé vào
Sở làm chẳng nể tuổi cao
Vô thường chẳng nể nghèo, giàu, thua, hơn

Thân mến, Thi Hữu Dạ Lan

Hộp
22/12/2015

dohop
22-12-2015, 12:02 PM
http://i109.photobucket.com/albums/n55/dohop_2006/DSC07103_sml.jpg

Đời là tô phở

Bé ơi thế giới là tô phở
Đầy hương vị ngọt mặn của yêu thương
Anh gặp bé bên cạnh giọt nước tương
Chẳng biết bé mặn mà hay tương mặn?
Ta gặp nhau trong nước nóng lửa bừng
Trong đam mê sùng sục lòng rực cháy
Ta gặp nhau trong nước mắm nồng nàn
Yêu nhau chưa mà dục tâm bộc phát?
Có những lúc tim ta tan nát
Dù yêu nhau vì nhục dục, trong đam mê
Tô phở ngon hương vị cũng tràn trề
Vì tình yêu, ngọt thơm nên ý nghĩa
Trong cuộc sống có ớt cay hành ngọt
Có chanh chua lẫn nước mắt đầm đìa
Có hạt tiêu thơm, mắt bé mặn tình quê
Có môi ngon, có vai thơm của bé…
Anh chẳng dám nghĩ xa vời bé nhé,
Thế giới anh tô phở là cuộc đời
Mọi chuyện đời tóm gọn gang tấc thôi
Ngon hay dở lòng ta tự trót lấy
Dù hương vị có ngon hay mặn đắng
Phở cạn dần theo ngày tháng qua mau
Mình gặp nhau trong phút chốc rồi xa nhau
Rồi gặp mãi trong vô minh bể khổ
Anh gặp bé mùi mắm nêm quen thuộc
Bé gặp anh vị hành lá hôm nào
Hương sắc nào xây dựng mộng ban đầu?
Tình chỉ đẹp khi phở còn chưa cạn?
Ôi đau đớn tình đời khổ nạn
Như bao tô phở cạn rồi đầy
Hương vị thơm dù bốc tới tầng mây
Chẳng đổi thay tình đời, ôi tô phở!
Ta gặp nhau vì duyên vì nợ
Vì hẹn thề muôn kiếp mộng đắp xây
Thôi hãy nhường cho một thoáng mây bay
Để tâm ta lắng chìm trong vĩnh cửu
Để tâm ta thoát khỏi cơn mê dại
Để lòng ta thoát khỏi nợ mắm hành
Mong một ngày thoát khỏi kiếp phù sanh
Lòng ta nhẹ ta đứng ngoài tô phở !


dohop 14/12/06

HR PT
22-12-2015, 03:15 PM
http://4.bp.blogspot.com/-IPmYFz-XQmA/VaEkHiaYU8I/AAAAAAAAWZw/DVRMmaGwxyA/s1600/phan%25C6%25B0u.png


Vừa nhận được tin thân phụ dohop

Ông Nguyễn Văn Ngải, Bút Danh Ngọc Thử, Pháp Danh Bửu Thọ vừa ra đi trong an bình ngày 5/11/2015 (ngày 24/9 Âm Lịch Ất Mùi), hưởng thọ 92 tuổi.
Ông cụ sẽ được hỏa táng ngày thứ năm 12/11/2015.

Ct.Ly xin chia buồn cùng dohop và gia quyến

Xin cầu nguyện cho hương hồn Ông được về Cõi Vĩnh Hằng


http://www.hongsam55.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/5caynhang_incense.jpg

Ct.Ly


Cháu HRPT hay tin muộn
( và thay mặt nhóm thơ trẻ )
Xin chân thành gửi lời đến chú dohop cùng gia quyến

KÍNH PHÂN ƯU cụ ông
Nguyễn Văn Ngải, Bút Danh Ngọc Thử, Pháp Danh Bửu Thọ
về cõi vĩnh hằng thân tâm an lạc

Kính bái
HRPT

@ Cháu rất cảm ơn thông tin của Công Tử Lỳ (Ct.Ly)