PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tìm ai



DNT
23-11-2011, 09:39 PM
Tìm bạn bốn phương lỡ đường ghé lại
Xin em ly nước uống đại rồi đi
Sợ trời sụp tối có khi
Bận không muốn tiếp vì nghi trong lòng
Huống chi em chẳng ở không
Đón người xa lạ mặt trông khó tường
DNT

HR PT
24-11-2011, 02:00 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110601063348465.jpg

"Tìm ai" cứ đại vô đây
Đúng chỗ kết nối sợ dây tương đồng
Dây này màu đỏ hồng hồng
Quân tử vui với má hồng - ai mong
Nếu như cùng là đàn ông
Nối vòng tay lớn một lòng đệ huynh
Bằng như hào kiệt Triệu Trinh
Tình thân tỷ muội nhà mình đông vui
Kính mời khắp chốn tới lui
Tiểu đệ mừng đón lui cui rót trà
Nếu cần đãi rượu cả gà
Miễn là huynh tỷ cười khà đệ vui

HRPT

HR PT
24-11-2011, 02:07 AM
Tìm ai



Tìm bạn bốn phương lỡ đường ghé lại
Xin em ly nước uống đại rồi đi
Sợ trời sụp tối có khi
Bận không muốn tiếp vì nghi trong lòng
Huống chi em chẳng ở không
Đón người xa lạ mặt trông khó tường
DNT


Mặt huynh hổng tròn thì xương
Mới trông nàng đã thsương thsương trong lòng
Dù bận hổng có ở không
Nhưng Huynh mến tỷ ... Đệ dông tìm giùm
Để đôi anh chị tháp tùng
Song hành thi phú một vùng vang danh
(Thật là thục nữ sánh cùng hùng anh)

DNT
24-11-2011, 08:58 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/7CLiW4SECQMFnJFmcg--/photo/ap_20110601063348465.jpg

"Tìm ai" cứ đại vô đây
Đúng chỗ kết nối sợ dây tương đồng
Dây này màu đỏ hồng hồng
Quân tử vui với má hồng - ai mong
Nếu như cùng là đàn ông
Nối vòng tay lớn một lòng đệ huynh
Bằng như hào kiệt Triệu Trinh
Tình thân tỷ muội nhà mình đông vui
Kính mời khắp chốn tới lui
Tiểu đệ mừng đón lui cui rót trà
Nếu cần đãi rượu cả gà
Miễn là huynh tỷ cười khà đệ vui

HRPT


Tìm ai đâu biết tìm ai
Hôm nay đệ tiếp nhớ hoài không quên
Nếu như đang ở mình ên
Cho huynh ghé lại có nên không nào
DNT

Đệ đây hổng ở mình ên
Mà đệ ở đấy có đến ba người
Cha, mẹ và đệ đây thôi
Dờ (D) Nờ (N) Tờ (T) cứ đến ngồi họa thơ
Thi nhân cứ mộng cứ mơ
Tình thân thi hữu vần chờ thơ say
Hiền huynh an vị vui vầy
Khi đệ đi vắng huynh thay tiếp người
HRPT

Cứ tưởng đệ mình sống độc thân
Ngờ đâu cha mẹ cũng ở gần
Vì sao không muốn hay còn nhỏ
Phải sống trong nhà để dạ vâng

Rồi cũng đến ngày đệ ở riêng
Sống chung bạn gái thật là phiền
Hữu duyên say đắm thì không nói
Ép buộc thành hôn sẽ giận điên

Thôi đệ cùng ta tính trước tiên
Học xong xuất ngoại sẽ dư tiền
Qua đây, cháu gái huynh đã lớn
Hợp ý xứng đôi được cưới liền
...
DNT

HR PT
24-11-2011, 06:18 PM
Tìm ai đâu biết tìm ai
Hôm nay đệ tiếp nhớ hoài không quên
Nếu như đang ở mình ên
Cho huynh ghé lại có nên không nào
DNT

Tìm ai huynh cứ ghé vào
Đệ đây sẽ giúp chạy ào loa vang
Nàng ơi là hởi ới nàng
Có Dương Nguyên Thủy đến sang tìm người
Hiền huynh cái miệng hay cười
Môi hồng má đỏ tuyệt vời xinh trai
Đệ đây nói hổng có sai
Nàng ơi nàng hỡ về ngay gặp người
Đệ luôn bận việc không ngơi
Nàng tiếp huynh nhé thơ vơi thơ đầy
Đệ về phải đi liền đây
Công việc cứ mãi sà quây sà quần
Nàng về cùng hợp ý vần
Chàng Dương Nguyên Thủy tương lân thơ hiền
Nàng ơi nàng hãy về liền

HR PT
25-11-2011, 11:25 AM
Đệ đây hổng ở mình ên
Mà đệ ở đấy có đến ba người
Cha, mẹ và đệ đây thôi
Dờ (D) Nờ (N) Tờ (T) cứ đến ngồi họa thơ
Thi nhân cứ mộng cứ mơ
Tình thân thi hữu vần chờ thơ say
Hiền huynh an vị vui vầy
Khi đệ đi vắng huynh thay tiếp người

DNT
25-11-2011, 01:32 PM
Đệ đây hổng ở mình ên
Mà đệ ở đấy có đến ba người
Cha, mẹ và đệ đây thôi
Dờ (D) Nờ (N) Tờ (T) cứ đến ngồi họa thơ
Thi nhân cứ mộng cứ mơ
Tình thân thi hữu vần chờ thơ say
Hiền huynh an vị vui vầy
Khi đệ đi vắng huynh thay tiếp người



Cứ tưởng đệ mình đang độc thân
Ngờ đâu cha mẹ muốn con gần
Vì sao không tách hay còn nhỏ
Phải sống trong nhà để dạ vâng

Rồi sẽ có ngày đệ ở riêng
Sống chung bạn gái thật là phiền
Hữu duyên say đắm thì không nói
Ép buộc thành hôn sợ giận điên

Thôi đệ cùng ta tính trước tiên
Học xong xuất ngoại sẽ dư tiền
Qua đây, cháu gái huynh vừa lớn
Hợp ý xứng đôi được cưới liền

Cái chuyện đệ mời ai biết đâu
Hai tuần lễ tới huynh lên tầu
Thành đô buổi tối đông vui quá
Sợ lạc đường rồi khó tìm nhau
...
DNT

HÀN VI
13-10-2013, 01:42 PM
GỌI DNT

Ơi ới huynh hời Dờ Nớ Tơ (DNT)
Đi đâu mất biệt - thơ đâu nờ
Vần tình vui nhộn tìm đâu đọc
Huynh ở nơi nào về lại mơ

Trần Đức Quang
22-02-2014, 12:43 PM
Về đây tâm sự đổi trao
Q tuy già cả vẫn chào Hê lô
Hoa Kỳ - Đại Việt từ xưa
Đại đồng đẫu khó ước mơ đồng hành.

Nguyễn Hữu Thăng
15-03-2014, 04:00 PM
Chập chùng núi thắm rừng xanh
Đắng cay chua chát ngọt lành từng qua.
NHT

HUẾ XƯA VÀ NAY

Gác lầu thành quách nguy nga
Đêm đêm ánh điện sáng lòa hoàng cung
Già nua trầm mặc dáng tùng
Kề bên tươi tắn trẻ trung hoa hồng
Mái chùa cổ kính cong cong
Cao cao khách sạn soi dòng Hương Giang
Xập xình nhạc rốc rộn ràng
Mái nhì man mác, điệu đàn xa xưa
Cung đình khuất bóng nhà vua
Bốn phương du khách sớm trưa dập dìu
Khiêm lăng lạnh lẽo thềm rêu
Tiếng ô tô, tiếng thông reo giữa trời
Trăm năm vật đổi sao rời
Vẫn chân dung Huế một thời cố đô.

NHT

Hoàng Nguyễn Thái Hà
15-08-2014, 07:13 PM
Tình thương nhớ bạn vô bờ
Thức khuya dậy sớm đợi chờ đã lâu...

PHAN THỊ THANH MINH
15-08-2014, 07:47 PM
Thắp nhang tưởng nhớ đêm thâu
Lòng thương nhớ ảnh ngâm câu thơ tình.

Trần Thị Lợi
16-08-2014, 04:09 AM
Ta đi tìm lại chính mình
Cái thời viết bức thư tình chẳng trao

TRẦN ĐÌNH LÝ
12-10-2014, 07:58 PM
Giờ đây mận mới hỏi đào
Vườn đào đã có kẻ vào hay chưa?