PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 3 (mời các bạn cùng tham gia nha)



NhuMai
25-11-2011, 07:14 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg


BIỂN ĐỜI

Một chiếc thuyền nan giữa biển trời
Âm thầm số phận mãi buông trôi
Sóng xô gió cuốn sầu nhân thế
Bão giật mưa sa tủi kiếp người
Mộng tưởng sai đường nơi đậu bến
Mơ hồ lạc hướng lối ra khơi
Thời gian mái tóc cài sương bạc
Ngồi ngẫm mà thương cái chuyện đời

Vi Thông

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 07:36 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg



CHUYỆN ĐỜI

Trăng ngà lơ lửng phía xa khơi
Sóng cả dâng trào vỗ khắp nơi
Bão tố cuốn đi nhiều ảo mộng
Sương sa đọng lai chút tình đời
Đường đời phiêu lãng ôm tiều tụy
Cuộc sống vinh hoa ẵm tuyệt vời
Râu tóc màu sương phơi trước gió
Chuyện đời dài mãi sóng chân trời

25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
25-11-2011, 07:50 AM
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 3 (mời các bạn cùng tham gia nha)

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

Kiếp Người

Mãi mê chìm đắm chốn dương trần
Hám lợi mê danh khổ lụy thân
Giành giựt vinh hoa mòn mỏi trí
Tranh đua phú quí nhọc hao thần
Đường chơn xao lãng không lưu dạ
Nẻo tục say nồng níu vướng chân
Bừng tỉnh da nhăn đầu đã bạc
Biển đời trôi nỗi kiếp phù vân!

Như Mai

25-11-2011

DNT
25-11-2011, 08:29 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

Đói cơm áo rách để lưng trần
Gõ cửa từng nhà sao khổ thân
Thua lỗ kinh doanh nên chùn bước
Kiếp người đau dễ tính như thần
Công danh phú quý cần chi nữa
Cứu giúp Trả châu mới hữu chân
Xin hãy cho đi đừng giữ hết
Tặng ra một ít trước khi vân

DNT
November 2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 09:03 AM
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 3 (mời các bạn cùng tham gia nha)

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

Kiếp Người

Mãi mê chìm đắm chốn dương trần
Hám lợi mê danh khổ lụy thân
Giành giựt vinh hoa mòn mỏi trí
Tranh đua phú quí nhọc hao thần
Đường chơn xao lãng không lưu dạ
Nẻo tục say nồng níu vướng chân
Bừng tỉnh da nhăn đầu đã bạc
Biển đời trôi nỗi kiếp phù vân!

Như Mai

25-11-2011


Họa thơ:

ĐỜI NGƯỜI CHẲNG MẤY

Ngồi ngẫm đăm chiêu chốn bụi trần
Bao năm vẫn đợi chỗ nương thân
Trời cao lồng lộng trăng soi tỏ
Biển rộng mênh mông sóng xuất thần
Một kiếp phong sương câu hận oán
Bao đời vinh hạnh chữ tình chân
Lướt qua bao nỗi quay đầu lại
Một thoáng tóc râu đã bạch vân

25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
01-12-2011, 06:52 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg

Đời Người!

Cuộc sống như hoa nở tối tàn
Mây trôi nhẹ nhẹ nước mênh mang
Thời gian lặng lẽ không dừng lại
Bừng tỉnh xót xa giấc mộng vàng.

Như Mai

thylan
01-12-2011, 07:55 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg


BIỂN ĐỜI

Trăng lấp lánh trên biển đời đã bạc
Tóc râu dài vầng trán nếp ưu tư
Dòng đời trôi không bao giờ trở lại
Ký ức thời gian chợt bỗng chốc quay về....

Thy Lan

Trần Vi Thông
29-12-2011, 06:44 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/tinhsonodoi-1.jpg




BỞI VÌ…

Bởi vì...chọn kiếp đa đoan
Lênh đênh phận chiếc thuyền nan giữa giòng

Bởi vì quen thói mơ mòng
Biển đời con sóng vỗ lòng chẳng an

Bởi vì đi giữa nhân gian
Buồn vui mặc lấy còn than vãn gì?

Thôi thì cay đắng làm chi
Đổ thừa hai chữ “bởi vì"…cho xong!

Bôn ba vào chốn đục trong
Ngổn ngang trăm mối bòng bong cõi người.

Vi Thông