PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngày nói dối!



Tiểu Nhã Đình
09-12-2011, 11:18 AM
Thơ Vui:

Em đã mơ vào ngày nói dối
Để giấc mơ em đạt được vẹn toàn!
Còn anh?
Sao nói yêu em vào ngày nói dối?
Có gì đâu!
Để anh chuồn đi trong tư thế đàng hoàng!

:gn13:

Nguyễn Thế Duyên
10-12-2011, 09:37 PM
Nhã Đình tìm thấy bài thơ này của anh Duyên bên Thi viện, tự dưng nảy ra mấy câu thơ nhưng tếu vui nên đăng ở chủ đề Thơ Vui:

Em đã mơ vào ngày nói dối
Để giấc mơ em đạt được vẹn toàn!
Còn anh?
Sao nói yêu em vào ngày nói dối?
Có gì đâu!
Để anh chuồn đi trong tư thế đàng hoàng!

:gn13:

Con chim sợ cành cây cong
Con gái thích nghe nói dối
Anh người ngay thẳng
Chọn ngày nào để nói dối hả em?

Tiểu Nhã Đình
10-12-2011, 09:42 PM
không có gì
không có gì
Nothing
Nothing

kimnguyen158
12-12-2011, 09:41 AM
Người ta vẫn thế thôi
không ngại ngần nói dối
Biết là sai
nhưng em lại thích nghe
Nói dối yêu em
dẫu không thật
nhưng phải đâu có tội
Để em vui
một chút
giữa cuộc đời đầy đau khổ cô đơn....

K.N

Tiểu Nhã Đình
15-12-2011, 09:31 AM
Người ta vẫn thế thôi
không ngại ngần nói dối
Biết là sai
nhưng em lại thích nghe
Nói dối yêu em
dẫu không thật
nhưng phải đâu có tội
Để em vui
một chút
giữa cuộc đời đầy đau khổ cô đơn....

K.N

Con gái nói có là không.
Nhưng đâu nghĩa là thích nghe nói dối?
Để không phải gây ra nhiều tội lỗi
Hãy nói lời chân thật nghe anh
Ai cũng hiểu
Mật ngọt chết ruồi nhanh...(*)
:gn13:
-------------
(*) Mật ngọt thì chết ruòi tươi
Nhưng nơi cay đắng là ơi thật thà (tục ngữ)

Tiểu Nhã Đình
15-01-2013, 01:25 PM
Người đời thích nghe nói dối
Người đời thích được ngợi khen
Chỉ có mỗi mình em
Không thích nghe những gì dối trá
Khen cũng được và chê chẳng sao
Miễn là lời chê đúng
Với giọng điệu ngọt ngào
Không mạt sát!

:gn5::gn19::gn18::gn1: