PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ca dao- Lục bát xưa



Bạch Hồng Ngọc
10-12-2011, 09:57 AM
Tuổi thơ. Hai từ đó chắc ai cũng có, và không thể quên được cái tuổi mộng mơ đầy kỷ niệm của một thời đi học, chăn trâu, bắt bướm trên quê hương yêu dấu... Với tôi những câu hò năm xưa trên những đồi núi, rộng đồng vẫn âm vang mãi trên suốt chặng đường đời.
Từ nay tôi cố gắng ghi chép lại những câu cao dao bằng lục bát(không rõ tác giả) gắn liền với các điệu hò quê hương.
Có gì sơ suất mong các bạn bổ cứu.


1.
Xa xôi xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

2.
Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây

3.
Chanh chua thì khế cũng chua
Lẽ nào anh phải chịu thua tôi hò

4.
Trăng lên đỉnh núi trăng mờ
Em lên tới đỉnh ngẩn ngơ đợi chờ

5.
Ra về cho nhắn một câu
Ngày mai đừng có đi đâu mà hò

thylan
11-12-2011, 12:58 PM
Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
Ca dao- Lục bát xưa

Tuổi thơ. Hai từ đó chắc ai cũng có, và không thể quên được cái tuổi mộng mơ đầy kỷ niệm của một thời đi học, chăn trâu, bắt bướm trên quê hương yêu dấu... Với tôi những câu hò năm xưa trên những đồi núi, rộng đồng vẫn âm vang mãi trên suốt chặng đường đời.
Từ nay tôi cố gắng ghi chép lại những câu cao dao bằng lục bát(không rõ tác giả) gắn liền với các điệu hò quê hương.
Có gì sơ suất mong các bạn bổ cứu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hoan hô bạn Bạch Hồng Ngọc đã mở đầu trang Ca dao. Mời bạn tiếp tục sưu tầm và gửi lên cho mọi người cùng đọc nhé!

Thy Lan

Thái Bình Thi Hữu
16-12-2011, 01:39 PM
Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo.
Anh quyết lên non tìm con chim lạ
Chớ chốn thị thành chim chạ thiếu chi
Anh về, em chẳng dám cầm
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.
Anh về người Huế lâu vô
Vẽ tranh họa đồ để lại cho em
Anh về, em túm vạt áo em la làng
Bỏ chữ thương, chữ nhớ lại giữa đàng cho em.

Bạch Hồng Ngọc
16-12-2011, 04:50 PM
Những câu hò thôn quê

* Bên kia có đám mây hồng
Có anh có chị mà không nghe hò

*Anh về bảo mẹ, Bảo cha
Mua cau, trầu rượu sang nhà đón em

* Bên kia có đám mây xanh
Có nhiều anh chị mà đành thua em

* Mặt trời đã khuất núi non
Sao anh vẫn thấy em còn trên nương

Bạch Hồng Ngọc
24-12-2011, 08:39 AM
*Chăn đơn gói chiếc lạnh lùng
Nửa thì mình đắp, nửa phòng tình nhân

*Ở chi hai dạ ba lòng
Dạ cam thì ngọt, dạ bòng thì chua

*Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng vừa mọc như đèn mới khêu

*Đôi ta như tương mới tô
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây

*Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương

Bạch Hồng Ngọc
28-12-2011, 10:40 AM
* Anh đi cay đắng như gừng
Đường xa ngàn dặm, em đừng nhớ thương

*Hỏi anh làm thợ nơi nao
Để em gánh đục gánh bào đi theo

* Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân

* Mảnh trăng đã trót lời thề
Làm chi để gánh nặng nề tương tư

*Trong thì lót tím lót xanh
Ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù dung

*Xa xôi ai có tỏ tường
Gian nan khổ cực tìm đường thăm nhau

Bạch Hồng Ngọc
29-12-2011, 11:43 AM
* Chiều chiều ra ngõ mà trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người

* Vì tình nên phải đa mang
Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đâu

*Dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc mắt nàng nàng đưa

*Gan vàng chẳng cắt mà đau
Xa em một phút mà rầu như dưa

*Cây đa lá rụng đầy đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu

* Đôi ta như thể đồng tiền
Đồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm