Bùi Thanh Thanh Khiết
12-12-2011, 08:25 PM
SẦU ĐÔNG
Sầu đông lá rụng biết bao mùa
Thấp thỏm đợi hoài,bóng dáng xưa
Giá lạnh triền miên,tình sóng dậy
Nắng hoe yếu ớt,bởi sương lùa
Tứ thơ dang dở,hồn vương nặng
Chén rượu đầy vơi,mộng nhạt thưa
Bến hẹn mờ dần,xa tít tắp
Nhạn buồn dang cánh, bay trong mưa !
Mạnh Kỷ
04/12/2011
ĐÔNG VỀ
Đông về gió chạm khúc giao mùa
Khoác áo bông mềm cổ tích xưa
Mở cửa thời gian đời rét rụng
Ru hời dĩ vãng bóng trăng lùa
Cầu xây mấy nhịp sông hoang vắng
Lá đổ bao tầng nắng trống thưa
Lạc giữa trần gian hoa tuyết lạnh
Bay mù giá buốt hóa dòng mưa
DA
Sầu đông lá rụng biết bao mùa
Thấp thỏm đợi hoài,bóng dáng xưa
Giá lạnh triền miên,tình sóng dậy
Nắng hoe yếu ớt,bởi sương lùa
Tứ thơ dang dở,hồn vương nặng
Chén rượu đầy vơi,mộng nhạt thưa
Bến hẹn mờ dần,xa tít tắp
Nhạn buồn dang cánh, bay trong mưa !
Mạnh Kỷ
04/12/2011
ĐÔNG VỀ
Đông về gió chạm khúc giao mùa
Khoác áo bông mềm cổ tích xưa
Mở cửa thời gian đời rét rụng
Ru hời dĩ vãng bóng trăng lùa
Cầu xây mấy nhịp sông hoang vắng
Lá đổ bao tầng nắng trống thưa
Lạc giữa trần gian hoa tuyết lạnh
Bay mù giá buốt hóa dòng mưa
DA