PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường Mai Ý Thơ



Mai Ý Thơ
13-12-2011, 01:59 PM
NGUYÊN TIÊU

Nguyên Tiêu toả sáng dải Ngân Hà
Dát ánh vàng lên những búp đa
Nhấm nháp cay cay ly rượu tết
Nhâm nhi vị ngọt mứt gừng già
Thi nhân ngẫu hứng tình lai láng
Lữ khách mơ màng cảnh sắc pha
Hỏi Cuội du xuân đâu vắng nhỉ
Trăm năm quạnh quẽ một Hằng Nga.

Mai Ý tHƠ

Mai Ý Thơ
13-12-2011, 04:25 PM
HEO MAY

Heo may bứt lá rải ven đường
Chợt nhận ra mình ngả bến sương
Xanh tóc nổi chìm theo thế sự
Mồi da tĩnh tại ngộ vô thường
Tam quy ước nguyện liên đài giác
Ngũ giới hành thâm chướng chẳng vương
Dạy cháu chăm ngoan tâm hướng thiện
Khuyên con tích đức thọ viên trường

Mai Ý Thơ

manhky
16-12-2011, 08:29 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290


CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI www.vnthihuu.net !