PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường luật_Kiền Đức



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-12-2011, 10:24 PM
RA MẮT

Bao lâu vương vấn với Nàng Thơ,
THI HỮU gần bên lại chẳng ngờ!
Truy cập, ôi chao là choáng ngợp,
Đọc bài thấy được cõi vô bờ.
Đây rồi có cả trăm bằng hữu,
Thỏa thích đi về một cõi mơ.
Ai chớ chê cười 'thơ với thẩn'
Chúng tôi sung sướng chẳng ai ngờ!!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-12-2011, 09:45 PM
Anh và em

Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
Dào dạt tim yêu đã tận tường!
]Bài này có 4 cách đọc:
- Đọc xuôi bình thường
- Bỏ 2 chữ đầu , đọc xuôi.
- Đọc ngược, từ cuối: Tường tận đã yêu...
- Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược: Đã yêu...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-12-2011, 10:09 PM
TARAXA

Như gã rượu say bước trật trầy,
Lộn đầu xuống nước tỉnh cơn say.
Bao năm vun quén, tình tro bụi,
Một chốc dập vùi, nghĩa khói mây.
Dạ sắt gan vàng: đau búa nện,
Môi son mắt phượng ác voi dầy!
Thì thôi, cũng kể như phần số,
"Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày!..."(*)

(*) Thơ Tú Xương

MIXARA (Tự họa)

Than ôi, đã trật lại còn trầy,
'Tỉnh' ấy có bằng những lúc 'say'?
Bấy tháng bấy năm tan với khói,
Bao giờ bao phút vút theo mây?
Nghĩa tình thề thốt, lời sao mỏng,
Oan trái đeo mang, hận có dầy?
Thôi nhé, cầm bằng cơn gió thoảng
Trăm năm chẳng vẹn được bao ngày!

maimo
19-12-2011, 10:38 AM
http://ne0.upanh.com/b5.s2.d3/fcb448307bbfaef94e5ccf2165d9b3a4_36637040.vnthihu1 2copy.jpg

Chúc Bạn tìm được nhiều niềm vui nơi mái nhà nồng ấm này

Maimo

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-12-2011, 10:31 PM
MÃI NGÂN XA

Lớn khôn từ thuở mới sinh ra
Thất thập Xuân nay,chửa lú lòa
Thi phú ngày ngày vui xướng họa
Văn chương năm tháng cứ giao hòa
Lên non săn gối,non ngơ ngác
Xuống biển chắc tay,biển ngỡ già
Thế cuộc xoay vần bao biến đổi
Nhạc đời sâu lắng mãi ngân xa

Mạnh Kỷ


BÀI HỌA "MÃI NGÂN XA".Mạnh Kỷ.

ĐỪNG CHIA XA

Vợ chồng Ngâu mãi cứ chia ra,
Một bước rời nhau mắt lập lòa.
Ngày tháng lòng mơ tình tưởng nhớ.
Suốt đời tâm hiệp nghĩa chan hòa.
Ái ân ba sáu năm còn trẻ,
Duyên phận trọn trăm tuổi chẳng già.
Nắng nhạt chiều quê tràn nỗi nhớ,
Ngân nga giai điệu gửi về xa.
(19/12/2011)

vancali96
20-12-2011, 09:49 AM
Anh và em

Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
Dào dạt tim yêu đã tận tường!
]Bài này có 4 cách đọc:
- Đọc xuôi bình thường
- Bỏ 2 chữ đầu , đọc xuôi.
- Đọc ngược, từ cuối: Tường tận đã yêu...
- Bỏ 2 chữ cuối, đọc ngược: Đã yêu...

Xin cho em hoạ vần thoáng ý làm quen ...

Sao đành
(Thuận nghịch độc)

Sao đành để khổ héo người thương
Lệ mắt sầu tình bởi vấn vương
Nào được ấm êm đời lạnh giá
Có đâu vui đẹp cảnh mù sương
Trao thân lạc bước đan buồn kiếp
Gởi phận lầm nơi phải hận trường
Cao núi cụm mây đùa gió nổi
Dào dào nhớ bạn bóng in tường

Vancali 12.19.11

Chúc bạn ngày vui...:)

http://i40.tinypic.com/24cwjn8.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-12-2011, 10:15 PM
CẢM ƠN VANCALI

Ôi chao sao quá đỗi tài tình,
Họa vận mà như sáng tác mình?!
Mới biết núi cao còn núi khác,
Tài thơ thi hữu thật là tinh!


MONG CÒN NHIỀU TRAO ĐỔI THƠ NỮA NHÉ.
CHÚC GIÁNG SINH VUI VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-12-2011, 10:34 PM
THƠ TẶNG
NGƯỜI LỮ HÀNH CÔ ĐƠN(*)

Ới này, này cái bác gàn ơi,
Bác có hay chăng lẽ ở đời?
Dại dột trung thành chi lý tưởng,
Khôn ngoan lật lọng hết tình người.
Liệu chiều gió thổi mà xoay hướng,
Theo lối người đi để lựa thời.
Nên nhớ: cuộc đời này ngắn ngủi,
Hư danh một chút cũng là vui(!!!)


(*) Người lữ hành cô đơn: Nhân vật tiểu thuyết của Georghiu,
tuyệt đối trung thành với lý tưởng, bất chấp nghịch cảnh.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-12-2011, 10:47 PM
http://i41.tinypic.com/33yqdrb.jpg



NOEL YÊU THƯƠNG


Có nghe gió lạnh khắp muôn nhà,
Chuông vọng ngân dài tự chốn xa.
NGÀI đến, gian trần tuôn phước lộc,
Tôi mong cõi thế nhận 'ơn quà'.
Tim say rạo rực bao cung nhạc,
Miệng hát vang lừng vạn khúc ca.
Máng cỏ xưa kia đơn lạnh lắm,
Lòng người nay điểm gấm cùng hoa!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-12-2011, 11:20 PM
CÒN MÀ! (Họa bài BẤT ĐẮC CHÍ, CLTTQ)

Có lẽ đâu mà đã trắng tay,
Ưu tư chi vậy,bác em này?
Đời còn dịu ngọt trong gian khổ,
Bác thử ấm nồng giữa đắng cay?
Em nghĩ ta làm chưa hết sức,
Ai hay kẻ chẳng tỏ ra tài?
Cam lai khổ tận rồi đây đến,
Lúc sướng có mà mặc sức say!!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-12-2011, 05:59 PM
XUẤT THẦN

Không gian im vắng, lặng như tờ
Có kẻ đang tìm một ý thơ
Nom mặt ngẩn ngơ vì nghĩ ngợi
- CHỜ!

Hỏi ông, ông lại cứ trơ trơ
Ba bốn câu liền vẫn cứ mơ
Bèn giật tóc mai cho tỉnh lại
- Ờ!

Ông nghĩ cái gì sao ngẩn ngơ
Nhìn vào giống hệt cái anh khờ
Làm sao đến nỗi ông như thế
- THƠ!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-12-2011, 06:08 PM
NHI NỮ TÌNH TRƯỜNG


Nhi nữ tình trường, đáng sợ thay,
Làm cho điên đảo thế gian này.
Miệng cười mà khiến giang san đổ,
Mắt liếc cũng làm đế bá say.
Xưa lướt sóng tình tìm mấy bậc,
Nay xa bão sắc có còn ai?
Sắc kia như thể dao hai lưỡi,
Khỏi lụy nữ nhân thực cũng tài!

Trần Vi Thông
21-12-2011, 08:50 PM
XUẤT THẦN

Không gian im vắng, lặng như tờ
Có kẻ đang tìm một ý thơ
Nom mặt ngẩn ngơ vì nghĩ ngợi
- CHỜ!

Hỏi ông, ông lại cứ trơ trơ
Ba bốn câu liền vẫn cứ mơ
Bèn giật tóc mai cho tỉnh lại
- Ờ!

Ông nghĩ cái gì sao ngẩn ngơ
Nhìn vào giống hệt cái anh khờ
Làm sao đến nỗi ông như thế
- THƠ!





Ngày mai công việc? Kệ! ơ thờ...
Cho dẫu sau này...đói chỏng chơ
Vô net tha hồ ông thoải mái
-Mơ!

Họa-Xướng nên thơ cứ ỡm ờ!
Mập mờ trong thế giới vu vơ
Mải mê thi phú tuần quên...tắm (?)
-Dơ!
:gn8:
Vợ nhỡ chê bai? ông bảo: Ờ!
Ai mà chả thế? "Ngữ" nhà thơ!
Mai này nổi tiếng...cười toe toét
-Nhờ...!
:gn13:
Vịt hồng
Vui họa cùng bạn yết hậu này. Chúc vui tình thi hữu.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 07:10 AM
NƯỚC LỤT TÌM SEN

Nước đã dâng lên kín đất rồi,
Sen chìm đâu mất , ối sen ôi!
Đã chê bùn bẩn vươn trong gió,
Nay gặp nước dơ ngập cả đồi.
Sắc thắm xem chừng tàn úa mất,
Hương thơm có lẽ nhạt phai thôi?
Bao giờ nước rút cho hoa đẹp,
Lụt mãi sen rồi cũng chết toi!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 07:31 AM
KHUYÊN NHỦ

Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 08:51 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG


KHUYÊN NHỦ

Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...




Có biết là….





Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …



Bề ngoài không biết lại cho là …



Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …



Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …



Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …



Có thời đợi hạ phượng mong là…



Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…



Thơ phú cho vui cũng gọi là…





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.12.2011

TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-12-2011, 07:36 AM
Xướng: Hai Gã Khù Khờ

Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Ân giao cốt cách, mắt như mù
Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
Nạo óc đâu hay dạ tối hù
Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu

Thạch Trung


Họa: CẦM ... CHÓ ĐÁI


Cay đắng làm gì, tự mắng ngu
Đời nay lắm cảnh sáng nên mù:
Giỏi tài mà chịu lời răn dạy,
Ngu dốt lại to tiếng dọa hù.
Đau đớn cao nhân thành ẩn sĩ,
Vênh vang hạ tiện với phàm phu.
Hổ lạc bình nguyên cầm ... chó đái,
Cay đắng làm gì, tự mắng ngu?!

Kiền Đức Trương Thế Công

vancali96
23-12-2011, 09:17 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG


KHUYÊN NHỦ

Thì ai cũng thế, có đâu là...
Cũng kéo nhau qua cảnh gọi là...
Mở mắt chào đời đà gánh cái...
Đem thân vào cuộc lại than là...
Xem ra định mệnh bao giờ cũng...
Thành thử nhân sinh vạn thủa là...
Này, bảo cho hay, thôi hãy chớ...
Vì rằng điều ấy rất ư là...




Có biết là….





Cuộc sống riêng tôi cứ thấy là …



Bề ngoài không biết lại cho là …



Dăm lần trồng mộng hoa thì chẳng …



Bẩy lượt gieo mơ quả chỉ là …



Một thủa chờ xuân mai ngóng bởi …



Có thời đợi hạ phượng mong là…



Hoàng hôn đã xuống thôi thì hãy…



Thơ phú cho vui cũng gọi là…





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.12.2011

TTK hoạ vui với thi hữu nhé . Chúc Bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây !


Có thể là ...

Phóng bút vài câu để được là ...
Đướng thi xướng họa nghĩ rằng là ...
Năm vần tếu ngạo người khen tuyệt ...
Bảy chữ đùa vui kẻ nói là ...
Ghép bướm vào thơ mà cứ ngỡ ...
Đem hoa vào nhạc lại tin là ...
Bao ngày kết bạn tình như đã ...
Mãi mãi keo sơn có thể là ...

Vancali 12.22.11

Chúc quí huynh tỷ mùa Noel vui vẻ .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-12-2011, 09:28 PM
Ôi các bác ơi, rõ thật là...
Tình thơ lai láng biết bao là...
Giao hòa mới đó mà như đã...
Cảm động lòng em đến độ là...!

vancali96
23-12-2011, 09:57 PM
Ôi các bác ơi, rõ thật là...
Tình thơ lai láng biết bao là...
Giao hòa mới đó mà như đã...
Cảm động lòng em đến độ là...!

Cho em xin họa vui nhen huynh .

Mới gặp hiền huynh cứ nghĩ là ...
Tình thân khắn khít giống như là ...
Người xưa đã hẹn duyên từ kiếp ...
Nối lại thề kia thế mới là ...

Vancali 12.23.1

Chúc huynh ngày mới an vui .:gn13:

vancali96
23-12-2011, 10:52 PM
Xướng: Hai Gã Khù Khờ

Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Ân giao cốt cách, mắt như mù
Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
Nạo óc đâu hay dạ tối hù
Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu

Thạch Trung


Họa: CẦM ... CHÓ ĐÁI


Cay đắng làm gì, tự mắng ngu
Đời nay lắm cảnh sáng nên mù:
Giỏi khôn mà chịu nghe mắng chửi,
Ngu dốt lại to tiếng dọa hù.
Đau đớn cao nhân thành ẩn sĩ,
Vênh vang hạ tiện với phàm phu.
Hổ lạc bình nguyên cầm ... chó đái,
Cay đắng làm gì, tự mắng ngu?!

Kiền Đức Trương Thế Công

Chốn bụi mù

Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?
Vãn chuyện trần gian chốn bụi mù
Chức trọng khinh thường giương mắt dọa
Quyền cao ngạo mạn trỏ tay hù
Lên non gặp phải gương hàn sĩ
Xuống phố sa vào cảnh thất phu
Thắng bại anh hùng khôn nản chí
Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?

Vancali 12.23.11

honghac
23-12-2011, 11:34 PM
Xướng: Hai Gã Khù Khờ

Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Ân giao cốt cách, mắt như mù
Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
Nạo óc đâu hay dạ tối hù
Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu

Thạch Trung


HỌA : THẠCH TRUNG HỒNG HẠC BỊ CHƯỞI NGU

Thạch Trung (đá núi) + hong hac ngu
Hai đứa mắc chi bị khú khù
Ôi trời ai lại đành chưởi bậy
Ui đất kẻ vầy nở mắng vu
Vắt óc nghĩ hoài sao lạ thế
Chéo chân ngó kỹ nào là u
Khôn chưa lũ cốc ngồi hang giếng
Lừa đảo Tề thiên nhãn Hạc cù

@ Ha ha ha ... có Hạc đây ! Ai chưởi khen Hạc vậy nà ! Chưởi khen nữa đi ! Ai dám chưởi ngu sao Hạc không khôn nghe chứ ! Hạc vảnh 3 lổ tai nghe nè ! Tè tè tè

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 05:47 AM
CÕI THƠ HÀN MẠC TỬ

Mực lạnh nghiên sầu ngọn bút tiên
Muôn lời vạn ý rất siêu nhiên.
Thân tàn lay lắt, thơ kỳ thú,
Thanh khí cao bay, mộng diễm huyền.
Thế giới quanh đây thành ảo giác,
Vô biên vời vợi sống hồn nhiên.
Như sao, như sóng, như cơn lốc,
Siêu việt, dị thường có phải điên?

Siêu việt, dị thường có phải điên,
Phải chăng người đã đến căn nguyên?
Phá tung nhục thể nuôi tâm thức,
Đập vỡ lụy phiền nhập cõi tiên.
Cuồn cuộn thác hồn gầm ý bão,
Lâng lâng trời mộng vút lời duyên.
Trăm năm còn mãi nguồn thơ ngọc,
Lồng lộng cao xanh ánh diệu huyền.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 11:55 AM
TÌNH BUỒN
NHÃ VĂN NGUYÊN

Một tảng đá to nằm giữa suối
Rẽ giòng nước chảy làm hai lối!
Nước tuôn để khóc cuộc tình trôi
Đá nặng như thương trò ái vội.
Nước chảy không vơi được nỗi sầu
Đá buồn chẳng thốt thành câu nói.
Lệ tình vì thế mãi đầy vơi
Nỗi khổ đá mang tròn một khối,

họa vận:

KHÔNG ĐỀ

Đá nọ buồn tình lăn xuống suối
Nước nguồn nổi giận trò ngăn lối.
Ùn ùn kéo tới thị oai ngay
Hùng hục xô vào trừng trị vội.
Nước réo tựa rồng, bắt phải lui
Đá trơ như ... đá, đâu thèm nói!
Mặc cho thác lũ tháng năm gầm
Lì lợm chôn chân, ì một khối!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 08:19 AM
Xướng: Hai Gã Khù Khờ

Đá núi ngu mà hạc cũng ngu
Ân giao cốt cách, mắt như mù
Còng lưng những tưởng lòng trong vắt
Nạo óc đâu hay dạ tối hù
Độn thổ lòi đuôi loài đạo tặc
Đầu giang rõ mặt đứa phàm phu
Ngay lòng thiệt bụng sa hang cáo
Đá núi ngu mà hạc cũng ngu

Thạch Trung


HỌA : THẠCH TRUNG HỒNG HẠC BỊ CHƯỞI NGU

Thạch Trung (đá núi) + hong hac ngu
Hai đứa mắc chi bị khú khù
Ôi trời ai lại đành chưởi bậy
Ui đất kẻ vầy nở mắng vu
Vắt óc nghĩ hoài sao lạ thế
Chéo chân ngó kỹ nào là u
Khôn chưa lũ cốc ngồi hang giếng
Lừa đảo Tề thiên nhãn Hạc cù

@ Ha ha ha ... có Hạc đây ! Ai chưởi khen Hạc vậy nà ! Chưởi khen nữa đi ! Ai dám chưởi ngu sao Hạc không khôn nghe chứ ! Hạc vảnh 3 lổ tai nghe nè ! Tè tè tè


THANH MINH THANH NGA

Em cũng họa bài Bác Thạch Trung,
Lại nghe Hồng Hạc trách lung tung;
Bèn xin cho có lời phân giải,
Để được khỏi mang nỗi ngượng ngùng:
(Em) Thiện chí trao lầm: cầm ... chó đái
Chân tình phí uổng hận thân khùng.
Lòng đang nặng gặp thơ thi hữu,
Xướng họa làm vui, hết não nùng.

vancali96
25-12-2011, 12:21 PM
TÌNH


Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An 12.24.11

http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 09:52 AM
TÌNH


Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An 12.24.11

http://i43.tinypic.com/314e3xi.jpg

THƯƠNG

Thương em mòn mỏi tự bao giờ
Thương tháng năm dài với giấc mơ.
Thương nỗi người xa còn ghẻ lạnh,
Thương người nơi đó chịu ngu khờ.
Thương tình đắm đuối còn trông đợi,
Thương nghĩa mong manh vẫn phải chờ.
Thương trái trên cành thơ chín nẫu
Thương con nhện bé cứ giăng tơ!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 08:52 AM
BÁC HỌC THI

Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45

THI GÌ Y ĐI THI


Học mãi rồi thì cũng phải thi
Học cho thấm thía chẳng quên gì
Học từ thượng cổ không bỏ sót
Học đến tân thời giữ đủ y
Học phải tận tường từ lẽ sống
Học cho thấu đáo đến đường đi
Học sao cho được tầm cao rộng
Học được, thi gì, y đi thi!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 06:02 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

Xuân về

Đào khoe sắc thắm ánh hồng quang
Ríu rít oanh vui hót rộn ràng
Lấp lánh mai vàng vương sợi nắng
Đầy trời lộc biếc báo xuân sang



EM VỀ

Em về anh chợt thấy trời quang
Lòng giống trẻ con cứ rộn ràng
Trong mắt hai vì sao lấp lánh
Nụ cười như nắng gọi mùa sang

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 06:32 PM
LỠ XUÂN

Vẫn nhớ nhung hoài một dáng xuân
Tỉnh-say cơn mộng ngỡ như gần
Đường xưa ta bước chung vài ngõ
Lối cũ em về khác mấy sân
Ngơ ngác gió bay làn tóc rối
Ngây ngô sương rụng gót chân trần
Xa nhau từ độ trăng mười sáu
Gặp lại e giờ đã lỡ xuân!

Vi Thông



XUÂN LỠ


Cao nguyên năm ấy ngỡ là xuân
Anh đến bên em quá đỗi gần.
Nghiêng dáng mỏng gầy bên dáng núi
Vui tình ấm áp cạnh vuông sân.
Tình ai tục lụy men tiên cảnh
Dạ đó phiền ưu ngợp cõi trần.
Miền hạ anh về vương nỗi nhớ,
Thì thôi xuân nhé, lỡ rồi xuân

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 10:46 PM
Nguyên văn bởi Thái Bình Thi Hữu
Độc Ẩm

Một chén chưa tràn gọi í ơi
Bạn đâu sao để một mình chơi
Nâng lên hờ hững không buồn nhấp
Đặt xuống thờ ơ chẳng hứng mời
Chiếc bóng ngọn đèn dòng rượu đổ
Quả tim cây bút mạch thơ khơi
Khuya rồi còn đợi chờ chi nữa
Ngửa mặt lên ta dốc sự đời
TBTH



ĐÊM SAY


Đêm nay buồn lắm, gọi: tình ơi
Dang dở lâu rồi một cuộc chơi.
Em đã vắng xa còn nỗi nhớ
Lão về đơn lẻ có ai mời?
Tim xưa giờ cạn như lòng suối
Mộng lỡ khuya này tựa giếng khơi.
Mình chuốc rượu mình, mời cạn nhé
Tuổi đời rưng rức nỗi đau đời!

tuyen45-ad
27-12-2011, 10:58 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg


TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng

27/12/2011
Tuyen45



Cảm ơn bạn đã ghé thăm và để lại bài họa rất hay.
Mong được giao nhiều với bạn
Chúc vui khỏe có nhiều thơ hay

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 11:18 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;36024]
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg


TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng

27/12/2011
Tuyen45


NHẮN ANH RỒNG

Em xin đề nghị với anh rồng:
Dân nước đợi chờ đã luống công.
Bao cuộc họp bàn: kinh tế tắc
Mấy lần canh cải vận đời thông?
Bất công đầy phố phường xuôi ngược
Lao khổ khắp đường nẻo tứ tung.
Mẫn thế ưu thời thi hữu hỏi:
Bao giờ xã hội sống an lòng?!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-12-2011, 06:51 PM
CHÙM TỨ TUYỆT KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ 1

Ngủ đi em nhé, ngủ đi em
Mộng rất vui và mơ rất êm
Hãy để một mình anh thức trắng
Cùng giun dế hát nỗi sầu đêm

KHÔNG ĐỀ 2

Có yêu thương mới giận hờn nhau
- Tô điểm tình yêu chút sắc màu -
Yêu dấu như vườn trăm dị thảo
Hoa cười nở giữa lá u sầu

KHÔNG ĐỀ 3

Vô biên cảm nhận được hư không
Tình nhỏ hòa trong ái đại đồng
Thì chút lạnh kia còn vướng mắc
Sẽ tan trong nắng rạng trời đông

KHÔNG ĐỀ 4

Tình yêu chẳng cạn bao giờ
Lời yêu trao gửi còn như ngại ngần
Trăm xa mới có một gần
Lời yêu dào dạt ngại ngần chưa trao


KHÔNG ĐỀ 5

'Tìm em như thể tìm chim'
Chiều nay mưa đổ, dấu chim mịt mù
Ngồi đây nghe nỗi buồn ru
Chim xa biền biệt, âm u cõi hồn

KHÔNG ĐỀ 6

Phải chăng như thế đủ cho ta
Một chút tình em 'để gọi là ...'
Trọn khối tình ta từ độ ấy
Sao không chịu hiểu, hỡi em ta

KHÔNG ĐỀ 7

Sớm mai rực rỡ ái ân
Vòng tay ôm gọn, môi gần môi xinh
Đêm soi gương nhỏ nhìn mình
Tìm trong đáy mắt bóng hình của em

tuyen45-ad
29-12-2011, 02:57 PM
THƠ MỜI HỌA

http://center.livevn.com/attachments/2010/10/2733956_2010100811260115H2m.jpg


VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 08:24 AM
TƯỞNG HỔ GẦM

vong vọng rừng xanh, tưởng hổ gầm
hóa ra em họ chúa sơn lâm
mắm muối chẳng làm, nhưng hay chấm
vàng bạc không tiêu, chỉ thích cầm
lúc trẻ thường ưa bài ca cẩm
về già rất hợp món nhung sâm
xếp đặt lều tranh thành tổ ấm
ngàn dặm đường xa vẫn muốn tầm
spg

VẮNG VỢ

Vợ vắng thèm nghe tiếng hổ gầm
Ngày đêm buồn héo chốn sơn lâm
Tình xa nhà vắng không đàn phách
Người thiếu lòng im chẳng nhạc cầm
Nhung nhớ dày vò như thuốc độc
Sum vầy phấn khởi tựa nhân sâm
Càng xa càng nhớ càng mong mỏi
Vội vã tàu xe, vội vã tầm!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 08:40 AM
THƠ MỜI HỌA

http://center.livevn.com/attachments/2010/10/2733956_2010100811260115H2m.jpg


VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45


VỐN LÀ RỒNG

Mèo rời xó bếp, rũ bung lông,
Cá vượt vũ môn lại hóa rồng.
Thế lực bên ngoài dù vũ bão,
Tham quan nội bộ có lung tung;
Khối kẻ xâm lăng từng vỡ mặt,
Bao người tham nhũng đã bầm hông.
Dân ta đời lại đời bền vững,
Vận nước bao giờ lại chẳng thông?!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 09:06 AM
SƠ ĐẦU - Cao Bá Quát -

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư
Duyệt tận phong ai phát dũ sơ!
Tâm phát cự tranh trường đoản sự,
Đáo phân như xứ tổng phân như.

DỊCH:

CHẢI ĐẦU - KĐ - TTC -

Một đời đã uổng năm xe sách
Gió bụi kinh qua tóc rối bù.
Tâm chẳng tranh dài cùng với tóc,
Đến kỳ rối rắm cũng chung xù!

HỌA:

HỎI CAO TIÊN SINH

Cũng thời gió bụi, cũng cầm thư,
Cũng giống như người nỗi xác xơ;
Ai bảo hậu sinh thì khả úy,
So cùng tiền bối cũng y như?!

NhuMai
30-12-2011, 07:02 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;36024]
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg


TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---
Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng

27/12/2011
Tuyen45


NHẮN ANH RỒNG

Em xin đề nghị với anh rồng:
Dân nước đợi chờ đã luống công.
Bao cuộc họp bàn: kinh tế tắc
Mấy lần canh cải vận đời thông?
Bất công đầy phố phường xuôi ngược
Lao khổ khắp đường nẻo tứ tung.
Mẫn thế ưu thời thi hữu hỏi:
Bao giờ xã hội sống an lòng?!




Đón Xuân

Tân Mão qua đi để đón Rồng
Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
Bình yên hạnh phúc đời an ổn
Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
Giàu có tâm hồn không bó buộc
Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

Như Mai

30-12-2011

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 10:34 PM
TẶNG NHƯ MAI

Như Mai sao thấy giống ... như sư!
Thơ vượt trần duyên thấm nét TỪ
Vịnh cảnh thiên nhiên tâm thoát tục,
Bình tình nhân loại ý an như(*)
Cảm thông cõi thế: toàn dao động,
Yêu dấu hồng trần đã ngất ngư.
Hiện thực tâm soi bằng đuốc tuệ
Lòng trong trí sáng đẹp ngôn từ.

(*) Rất an nhiên tự tại

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2011, 06:48 AM
DÙ XA VẪN NHỚ

Dù xa ta vẫn mãi yêu em
Vẫn nhớ dáng xinh xõa tóc mềm
Nhớ mãi nụ cười tươi mát dịu
Thương hoài ánh mắt biếc êm đềm
Tình sâu như biển không phai nhạt
Duyên đậm màu trời mãi thắm thêm
Khắc khoải từng đêm lòng thao thức
Chờ ai về nối cuộc tình êm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2011, 06:58 AM
LÀM TRAI

1- Bình thường khéo sống hóa phi thường
Nuôi chí cho đời mãi thắm hương
Nước mắt giai nhân chua tựa dấm
Nụ cười tài tử ngọt hơn đường
Con đàng tuổi trẻ tươi muôn nẻo
Lịch sử cuộc trần đẹp mọi chương
Một buổi xế chiều ngồi tính sổ
Trăm năm hoa gấm có ai lường?

2- Muốn sống cho nên chẳng phải thường
Hoa không sương gió khó bay hương
Cuộc đời cạm bẫy giăng muôn nẻo
Tài trí cơ mưu bước mọi đường
Tâm khổ khi đa mang dục vọng
Tình vui khi vướng mắc văn chương
Ra công rèn luyện hồn cao thượng
Mặc kệ thế nhân khéo lật lường.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-01-2012, 10:53 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/1/2012




THƠ HỘI HỘI THƠ

Thơ ai như nắng tỏa trăm nhà
Thơ nở rực trời vạn sắc hoa
Thơ ấm lòng đêm người viễn xứ
Thơ say tim khách nẻo đường xa
Thơ in trong trí thời ly loạn
Thơ khắc vào tranh buổi thái hòa
Thơ mãi hát lên từ tuổi trẻ
Thơ yêu tóc bạc vẫn còn ca!

Khắc Hiền
02-01-2012, 11:01 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-01-2012, 07:51 AM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/1/2012






THƠ HỘI HỘI THƠ

Thơ ai như nắng tỏa trăm nhà
Thơ nở rực trời vạn sắc hoa
Thơ ấm lòng đêm người viễn xứ
Thơ say tim khách nẻo đường xa
Thơ in trong trí thời ly loạn
Thơ khắc vào tranh buổi thái hòa
Thơ mãi hát lên từ tuổi trẻ
Thơ yêu tóc bạc vẫn còn ca!




KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

Thơ ! thơ !





Thơ đã trao xuân đến mọi nhà



Thơ còn thơm ngát tựa ngàn hoa



Thơ yêu lộc biếc đường dù lạ



Thơ mến chồi xanh mặc lối xa



Thơ hát cơn mơ trong tĩnh lặng



Thơ ru giấc mộng giữa an hoà



Thơ đem cái đẹp cho hồn sáng



Thơ tựa phím đàn vang tiếng ca





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.1.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-01-2012, 09:16 AM
GIẬN NÀNG THƠ

Dẫu muốn giận em, giận được nào?
Dễ thương đến thế, giận làm sao... !
Nụ cười ngọt mát: tình kia thắm
Ánh mắt hiền hòa: oán nọ tiêu!
Yêu dấu vẫn nồng như thủa ấy
Mê say còn đượm tự ngày nao.
Tâm hồn lại dịu khi em đến,
Dẫu muốn giận em, giận được nào?!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-01-2012, 09:24 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Tình thơ vui tựa thuở ban đầu
Chúc anh tết đến cành nhân vững
Chúc chị xuân sang gốc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời hay nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Rừng hoa thắm sắc ngàn ngôn ngữ
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012



MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-01-2012, 10:27 PM
Nguyên văn bởi manhky
GIÃ BẠN

Trà thơm ngan ngát tỏa hương chờ
Lữ khách đường dài nặng nghĩa thơ
Chín đợi ,mười mong,vàng gió mộng
Năm chờ,bảy ước,tím trăng mơ
Thi nhân rảo bươc về giao hội
Con nhện quay guồng đến nhả tơ
Giã bạn người về rưng rưng lệ
Dáng ai ngoảnh lại khuất sương mờ

Mạnh Kỷ
03/01/2011
KỶ NIỆM

Xa rồi em nhỉ, những mong chờ
Thủa ấy cánh rừng, con suối thơ
Anh quá xa xôi trừng mắt nhớ
Em từng quay quắt thắt tim mơ
Một chiều tao ngộ say cung bậc
Đây chốn tương phùng ngọt phím tơ
Tình đẹp chẳng bù oan trái ấy
Hai mươi năm, kỷ niệm không mờ

tuyen45-ad
05-01-2012, 01:44 PM
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Tình thơ vui tựa thuở ban đầu
Chúc anh tết đến cành nhân vững
Chúc chị xuân sang gốc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời hay nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Rừng hoa thắm sắc ngàn ngôn ngữ
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012


MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu



HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
05-01-2012, 08:43 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

tuyen45-ad
06-01-2012, 05:44 PM
Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu

Kiền Đức-Trương Thế Công

XUÂN ĐẾN

Diễn đàn thi hữu kết bên nhau
Tạo móng,xây nền tự buổi đầu
Phúc,lộc,tài hoa,luôn tỏa sáng
Tâm,hồng,trí tuệ,mãi thêm giàu
Mênh mang biển học,không hề cạn
Bát ngát văn chương,chẳng phải sâu
Xuân đến muôn ngàn hoa nở rộ
Hương đời ngan ngát,thắm bền lâu .

Mạnh Kỷ
03/01/2011


http://www.gdtd.vn/dataimages/201003/original/images321140_IMG_0119.jpg

HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45



HẸN GẶP NHAU

Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu

Vi Thông


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.



ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
07-01-2012, 03:09 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012

NhuMai
07-01-2012, 03:27 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012



Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 08:12 AM
Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012


ĐỜI THƠ

Đời sao sánh đẹp với văn chương
Chẳng phải mơ đâu, đẹp mọi đường
Tôi bạn kề vai men lối mộng
Thi đàn góp sức tạo trời hương
Niềm vui nhân rộng, vui bao cõi
Sức sống lan tràn, đẹp mấy phương
Đời chẳng như mơ, thơ kiến tạo
Thơ ở trong đời, đời dễ thương.

buixuanphuong09
10-01-2012, 09:07 AM
Nguyên văn bởi Kiền Đức-Trương Thế Công
MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu

Kiền Đức-Trương Thế Công

GIỮ LẤY GIỌT THẦM

Thi Hữu duyên thơ hội ngộ nhau
Mối giao lưu ý hợp tâm đầu
Câu thơ xướng hoạ tâm trong sáng
Bạn hữu giao lưu trí mãi giầu
Mỗi khúc ca ngâm tình thắm đượm
Từng bài thơ vịnh nghĩa thâm sâu
Trần ai ai biết lòng ta nhỉ?
Giữ lấy giọt thầm bền chặt lâu.

BXP 10.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-01-2012, 08:44 PM
GẶP GỠ

Gặp gỡ thi nhân thực chẳng mơ
Từ lâu trong dạ mãi mong chờ
Tao đàn ngâm vịnh vang lời nhạc
Thi hữu xướng ca vọng tiếng thơ
Đón tết nguyên tiêu say giấc mộng
Mừng năm rồng lượn thắm duyên thơ
Xuân về lan tỏa tình bè bạn
Xao xuyến lòng tôi thật khó ngờ

khachien
12.1.2012





XUÂN THƠ ĐẾN

Xuân đến nhà nhà mang ước mơ
Kìa ai gặp gỡ khỏi mong chờ
Trao nhau ấm áp như hơi thở
Đổi lại nồng nàn những ý thơ
Lòng lại gặp lòng say nét nhạc
Vận cùng hòa vận đậm cung tơ
Thật hay,người ở muôn nơi chốn
Giao tiếp hòa vui khó thể ngờ

Kiền đức-Trương thế Công

THƠ GIAO LƯU

Cuộc đời nhiều việc tựa như mơ
Thơ phú giao lưu mãi đợi chờ
Cánh nhạn trao duyên ngời bến họa
Văn chương kết bạn rạng hồn thơ
Những mong ý hợp tình nồng đượm
Không để tâm ngăn mộng rối tơ
Bãng lãng mây trôi vờn cánh sóng
Hoa lòng vẫn nở đẹp không ngờ

Mạnh Kỷ
12/01/2012





Xuân với thi nhân





Thi nhân dạo gót tới rừng mơ



Náo nức bao năm khao khát chờ



Bến vắng mong ong trao ý mộng



Bờ hoang ngóng bướm thả lời thơ



Đêm đêm ngắm nguyệt trông se chỉ



Sáng sáng nhìn mây đợi nối tơ



Ngày tháng trôi qua hồn rệu rã



Xuân về dạ héo ai mà ngờ !





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.1.2011

Hansy
03-02-2012, 05:16 PM
Anh và em

Sao nói hết lòng anh nhớ thương,
Nhớ khi nồng ấm dạ vương vương.
Nào ai vắng bặt im hơi tiếng,
Ấy kẻ xa mờ lạnh gió sương.
Trao gửi chốn kia tình nghĩa nặng,
Tặng riêng nơi ấy ái ân trường.
Cao cao núi nhớ trăng cao vút,
Dào dạt tim yêu đã tận tường!

KIỀN ĐỨC – KIÊN THẾ CÔNG


KƯNG VÀ TA

Kưng ơi sao mấy vẫn yêu thương
Giận dỗi nhau hoài cứ vấn vương
Sáu khắc tê lòng khi mất tiếng
Năm canh xám dạ lúc chờ sương
Tình thơ đọng mãi trong mùa nặng
Hương ái nồng nàn giữa mộng trường
Cho dẫu non mòn hay biển cạn
Hồn ta si đắm ước luôn tường

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-02-2012, 05:16 PM
HOÀI NIỆM

Em về lãng đãng giữa song thưa
Ta đứng bâng khuâng đợi mấy mùa
Nắng chẳng còn hồng bao sớm tối
Tình như đã nhạt bấy chiều trưa
Duyên xưa em đã cho là đủ
Mộng cũ ta mơ mãi chả vừa
Đi lại mỏi mòn trong dĩ vãng
Ta nuôi ảo vọng chục mùa mưa

Hansy
04-02-2012, 02:34 AM
HOÀI NIỆM

Em về lãng đãng giữa song thưa
Ta đứng bâng khuâng đợi mấy mùa
Nắng chẳng còn hồng bao sớm tối
Tình như đã nhạt bấy chiều trưa
Duyên xưa em đã cho là đủ
Mộng cũ ta mơ mãi chả vừa
Đi lại mỏi mòn trong dĩ vãng
Ta nuôi ảo vọng chục mùa mưa

KIỀN ĐỨC – TRƯƠNG THẾ CÔNG


ẢO ẢNH

Trăng chếch bóng tàn mấy lá thưa
Tình ơi vắng bặt thuở xong mùa
Xót lòng ngong móng từng giây phút
Héo dạ trông chờ mỗi sớm trưa
Suốt kiếp mơ thầm bao chuốc nả
Nhiều năm tình nhớ mấy cho vừa
Xuân đi thu đến niềm mơ cạn
Ảo ảnh tương phùng lặng giữa mưa

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2012, 05:47 AM
BÀI THƠ TUỔI BA MƯƠI

CHÚC TẾT ÔNG BA MƯƠI

Nhân mùng ... mười tết chúc xuân ông
Năm cọp mang về những đợi trông
Sức khỏe dồi dào tiền bạc khá
Văn chương rôm rả bút xuân lồng
Nghĩa ân trên dưới đều tròn vẹn
Tình cảm ngoài trong khéo mặn nồng
Hồn hậu, nhiệt thành tâm huyết ấy
Ba mươi năm nữa vẫn là ông.


TỰ HỌA:

VẪN CÒN ÔNG

Tồn tại giữa đời cái mặt ông
Vợ con nghèo khổ chả buồn trông
Xuân về gạo hết xuôi tay chịu
Tết lại nhà không cuống cẳng lồng
Đời khổ áo cơm mong ấm dạ
Thân khô nhân nghĩa khó say nồng
Bôn ba mấy cuộc không còn sức
Còn lại giữa đời cái mặt ông

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-02-2012, 07:09 AM
NHƯ GIỌT SƯƠNG MAI

Chỉ là hạt nước rất mong manh
Dưới nắng lung linh ánh ngọc lành
Trên lá cỏ mềm trưng vẻ sáng
Giữa màu hoa dại gửi đời trinh
Tấm thân bé nhỏ trong trời đất
Chút phận mong manh giữa lá cành
Em chỉ là hơi, là bụi nước
Trong vùng nắng chói sẽ tan nhanh

Trong vùng nắng chói sẽ tan nhanh
Nhưng với trần gian đã nặng tình
Yêu lá cỏ mềm thân yếu đuối
Thương màu hoa thắm kiếp phù sinh
Đem thân bé nhỏ yêu tròn vẹn
Lấy phận mong manh hiến tận tình
Đã trót hẹn thề cùng tạo vật
Luân hồi biến hóa diệt rồi sinh

Luân hồi biến hóa diệt rồi sinh
Trang điểm cõi đời, rất lặng thinh
Hoa dại có sương thành mũ ngọc
Cỏ mềm trong nắng rực bình minh
Âm thầm kết tụ nhờ hơi lạnh
Rực rỡ khoe bừng hóa đẩu tinh
Em hỡi, một tình yêu tròn vẹn
Chẳng là hạt nước rất mong manh.

tuyen45-ad
06-02-2012, 05:29 PM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Hansy
08-02-2012, 04:28 PM
THƯƠNG

Thương em mòn mỏi tự bao giờ
Thương tháng năm dài với giấc mơ.
Thương nỗi người xa còn ghẻ lạnh,
Thương người nơi đó chịu ngu khờ.
Thương tình đắm đuối còn trông đợi,
Thương nghĩa mong manh vẫn phải chờ.
Thương trái trên cành thơ chín nẫu
Thương con nhện bé cứ giăng tơ!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG


NHỚ

Nhớ lắm người ơi lặng tự giờ
Nhớ hoài lúc tỉnh lẫn khi mơ
Nhớ chiều gặp gỡ sương pha lạnh
Nhớ sáng quen nhau mắt dại khờ
Nhớ dáng tươi hồng bao ngóng đợi
Nhớ thơ nồng thắm đượm mong chờ
Nhớ nhiều kỷ niệm mùa thương đó
Nhớ thuở tim lòng vướng sợi tơ

HANSY

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-02-2012, 06:19 AM
GIÀ CHƯA?

Bần thần tự hỏi đã già chưa
Sao cứ lửng lơ tự bấy giờ
Tiền bạc ít còn mơ với tưởng
Công danh chẳng thiết đợi hay chờ
Tình đời đen bạc Không hờn giận
Thói trẻ hững hờ cũng kệ ngơ
Lòng tưởng sắp thành hang đá rỗng
Ô hay già thật phải đâu vờ!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2012, 11:26 PM
THANH NHẬP

Ô này, ta thấy cứ đê mê
Trong một chan hòa đến thỏa thuê
Sắc nước trong ngần như ngọc bích
Nụ Quỳnh nở hé giữa pha lê
Kiêu sa nét ngọc ngời đêm vắng
Đằm thắm làn hương gợi nhạc về
Choáng ngợp quanh đây bao sáng láng
Lung linh tận giữa mảnh hồn quê.

tuyen45-ad
22-02-2012, 07:44 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/17/b3/Xa-sung-HP_7.jpg




SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.

18/2/2012
Tuyen45



http://dddn.vcmedia.vn/P5inccccccccccccloy2lsBqhjffc/Image/2012/01/cuongche_9b338.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-02-2012, 07:59 AM
SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.

18/2/2012
Tuyen45


TRẮNG MẮT

To mồm lớn tiếng đè công lý
Vỡ lẽ lòi ra thói lộng quyền
Ghép tội vu oan: tuôn máu đỏ
Đè người cướp của: khổ dân đen
Cho hay quan cũng nhiều quan đểu
Mới biết khổ nên nỗi khổ hèn
Chấp pháp mà thành ra phạm pháp
Trị dân phải liệu lúc dân điên

Quốc Quyền
22-02-2012, 12:26 PM
NƯỚC
Quốc Quyền

Nước chảy bên dòng có hiểu đâu!
Nước vô tư lự mặc ai sầu
Nước soi dáng liễu chiều nghiêng bóng
Nước chiếu hồn trăng buổi ngoảnh đầu
Nước rẽ đôi bờ đâu bến đục,
Nước chia mấy nhánh khúc nào sâu?
Nước làm cách biệt dòng Ngân ấy!
Nước có thương thầm giọt mắt Ngâu!


SÔNG

Sông ơi, trôi mãi, chảy về đâu
Sông mải miết khơi rộng tuổi sầu
Sông trải mênh mang tâm sự cũ
Sông phơi lặng lẽ mối duyên đầu
Sông dìm xuống đáy niềm yêu cạn
Sông gọi suốt đời nỗi nhớ sâu
Sông với tôi là bao kỷ niệm
Sông ơi, muôn thủa chỉ là Ngâu


THUYỀN
Quốc Quyền

Thuyền neo mãi bến đợi người đâu?
Thuyền nặng thề xưa trọn kiếp sầu.
Thuyền mỏi mòn trông hình bóng cũ,
Thuyền lưu luyến nhớ phút yêu đầu.
Thuyền tin số kiếp nồng duyên cuối
Thuyền mặc phận đời thẳm vực sâu
Thuyền bạc màu son vì sóng gió
Thuyền nào có thể phụ tình Ngâu

22.02.2012

Cảm ơn anh KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG ghé thăm và họa thơ. Chúc anh khỏe. Thân mến!

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-02-2012, 01:35 PM
NƯỚC
Quốc Quyền

Nước chảy bên dòng có hiểu đâu!
Nước vô tư lự mặc ai sầu
Nước soi dáng liễu chiều nghiêng bóng
Nước chiếu hồn trăng buổi ngoảnh đầu
Nước rẽ đôi bờ đâu bến đục,
Nước chia mấy nhánh khúc nào sâu?
Nước làm cách biệt dòng Ngân ấy!
Nước có thương thầm giọt mắt Ngâu!


SÔNG

Sông ơi, trôi mãi, chảy về đâu
Sông mải miết khơi rộng tuổi sầu
Sông trải mênh mang tâm sự cũ
Sông phơi lặng lẽ mối duyên đầu
Sông dìm xuống đáy niềm yêu cạn
Sông gọi suốt đời nỗi nhớ sâu
Sông với tôi là bao kỷ niệm
Sông ơi, muôn thủa chỉ là Ngâu



THUYỀN
Quốc Quyền

Thuyền neo mãi bến đợi người đâu?
Thuyền nặng thề xưa trọn kiếp sầu.
Thuyền mỏi mòn trông hình bóng cũ,
Thuyền lưu luyến nhớ phút yêu đầu.
Thuyền tin số kiếp nồng duyên cuối
Thuyền mặc phận đời thẳm vực sâu
Thuyền bạc màu son vì sóng gió
Thuyền nào có thể phụ tình Ngâu

22.02.2012

Bến

Bến ngóng thuyền xa thấy bóng đâu
Bến buồn nhìn cát lạnh vương sầu
Bến còn nhớ mãi dòng thơ cũ
Bến đã thương hoài phím nhạc đầu
Bến chẳng hờn ghen do nghĩa nặng
Bến không giận dỗi bởi tình sâu
Bến chờ ngày tháng thầm quên tuổi
Bến dấu bờ my mọng giọt ngâu

Thanh Thanh Khiết
22.2.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-02-2012, 10:36 PM
THUYỀN
Quốc Quyền

Thuyền neo mãi bến đợi người đâu?
Thuyền nặng thề xưa trọn kiếp sầu.
Thuyền mỏi mòn trông hình bóng cũ,
Thuyền lưu luyến nhớ phút yêu đầu.
Thuyền tin số kiếp nồng duyên cuối
Thuyền mặc phận đời thẳm vực sâu
Thuyền bạc màu son vì sóng gió
Thuyền nào có thể phụ tình Ngâu

22.02.2012






TRĂNG


Trăng mờ cuối tháng sáng soi đâu
Trăng gợi mênh mang vạn lý sầu
Trăng chở nỗi niềm yêu dấu cũ
Trăng mang tâm sự mối duyên đầu
Trăng về bên gối buồn cô lẻ
Trăng rọi trước thềm mộng đắm sâu
Trăng biết tuổi nào cho dệt mộng
Trăng mờ theo với giọt mưa ngâu

Kiền Đức - T T C

tuyen45-ad
24-02-2012, 12:24 AM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg



BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.

22/2/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-02-2012, 08:14 AM
THÔN MÌNH
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.

23/2/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-02-2012, 05:08 PM
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.

22/2/2012
Tuyen45

LÊNH ĐÊNH

Bao năm trôi nổi nhánh sông đời
Ai biết phận mình lạc biển khơi
Một mảnh tình quê chưa kịp ấm
Đôi nơi duyên nợ vội xa rời
Hai bờ qua lại thuyền luôn trống
Chiếc bóng u hoài mộng cứ vơi
Tuổi xế thân đơn đầu chớm bạc
Lênh đênh trôi nổi nhánh sông đời

KIỀN ĐỨC - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-02-2012, 05:24 PM
THÔN MÌNH

Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.

23/2/2012
Tuyen45



QUÊ TÔI

Rong ruổi chợ đời, đầu bạc trắng
Về làm lão hạc bỏ đường bay
Mảnh vườn nho nhỏ nuôi hồn Việt
Cõi đất mịt mù mặc mộng Tây
Bạn có niềm vui chia sẻ với
Người mang tâm sự đổi trao đầy
Chí hùng thi thố bao năm trước
Nay một góc này tâm đủ say

KIỀN ĐỨC - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2012, 06:15 AM
CHO VẠN MÙA XUÂN

Dan díu tới khi bạc mái đầu
Vẫn còn khắc khoải cái duyên nhau
Nụ hôn ngày ấy chưa tan hết
Giọt nhớ hôm nay vẫn ủ vào....
Tình nặng còn vương trong sắc tím
Nghĩa sâu lại giữ giữa mầu nâu
Phận-duyên, duyên-phận đan xen mãi
Cho vạn mùa Xuân thắm sắc màu!

BXP 16/2/2012



BẠC ĐẦU

Chợt thấy trong gương lão bạc đầu
Mừng vì vẫn có bạn cùng nhau
Này thơ xướng họa vui trao đến
Nọ nghĩa thân thương đắp đổi vào
Duyên phận cũng nên bao thắm đượm
Màu tình ấm áp dẫu chàm nâu
Thương sao riêng cõi tình thi hữu
Xin mãi cho nhau chẳng bạc màu

K Đ - T T C

tuyen45-ad
25-02-2012, 09:25 AM
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45

vancali96
25-02-2012, 10:32 AM
NƯỚC
Quốc Quyền

Nước chảy bên dòng có hiểu đâu!
Nước vô tư lự mặc ai sầu
Nước soi dáng liễu chiều nghiêng bóng
Nước chiếu hồn trăng buổi ngoảnh đầu
Nước rẽ đôi bờ đâu bến đục,
Nước chia mấy nhánh khúc nào sâu?
Nước làm cách biệt dòng Ngân ấy!
Nước có thương thầm giọt mắt Ngâu!


SÔNG

Sông ơi, trôi mãi, chảy về đâu
Sông mải miết khơi rộng tuổi sầu
Sông trải mênh mang tâm sự cũ
Sông phơi lặng lẽ mối duyên đầu
Sông dìm xuống đáy niềm yêu cạn
Sông gọi suốt đời nỗi nhớ sâu
Sông với tôi là bao kỷ niệm
Sông ơi, muôn thủa chỉ là Ngâu



THUYỀN
Quốc Quyền

Thuyền neo mãi bến đợi người đâu?
Thuyền nặng thề xưa trọn kiếp sầu.
Thuyền mỏi mòn trông hình bóng cũ,
Thuyền lưu luyến nhớ phút yêu đầu.
Thuyền tin số kiếp nồng duyên cuối
Thuyền mặc phận đời thẳm vực sâu
Thuyền bạc màu son vì sóng gió
Thuyền nào có thể phụ tình Ngâu

22.02.2012

Bến

Bến ngóng thuyền xa thấy bóng đâu
Bến buồn nhìn cát lạnh vương sầu
Bến còn nhớ mãi dòng thơ cũ
Bến đã thương hoài phím nhạc đầu
Bến chẳng hờn ghen do nghĩa nặng
Bến không giận dỗi bởi tình sâu
Bến chờ ngày tháng thầm quên tuổi
Bến dấu bờ my mọng giọt ngâu

Thanh Thanh Khiết
22.2.2012




ĐÒ

Đò xô sóng cả dạt nơi đâu
Đò đảo chòng chành ôm nỗi sầu
Đò đợi bến thương trao ý hợp
Đò mong sông nhớ kết tâm đầu
Đò ngang em chống xây nghĩa đậm
Đò dọc anh chèo nối tình sâu
Đò đến muôn phương thầm thương trộm
Đò đi biệt xứ hóa mưa ngâu

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc



CẦU

Cầu đưa xuôi ngược gót đời đâu?
Cầu nối bờ duyên xóa tủi sầu.
Cầu tiễn chân người ngày bái biệt,
Cầu chờ bóng bạn buổi chung đầu.
Cầu trông biển Bắc ân tình nặng,
Cầu ngóng trời Nam nỗi nhớ sâu.
Cầu nợ tiếng lòng nơi đất mẹ
Cầu còn hẹn ước tháng ngày ngâu

Quốc Quyền
22.02.2012




TRĂNG


Trăng mờ cuối tháng sáng soi đâu
Trăng gợi mênh mang vạn lý sầu
Trăng chở nỗi niềm yêu dấu cũ
Trăng mang tâm sự mối duyên đầu
Trăng về bên gối buồn cô lẻ
Trăng rọi trước thềm mộng đắm sâu
Trăng biết tuổi nào cho dệt mộng
Trăng mờ theo với giọt mưa ngâu

Kiền Đức - T T C


Thu

Thu vàng trước ngõ dấu yêu đâu
Thu nhớ thương ai nhỏ giọt sầu
Thu đến đồi mơ ôn mộng cũ
Thu sang biển hẹn dệt mơ đầu
Thu làm nghệ sĩ cung trầm bổng
Thu khiến tao đàn ý đậm sâu
Thu biến trần gian đầy lãng mạn
Thu buồn héo hắt chuyện tình Ngâu

Vancali 2.24.12

tuyen45-ad
25-02-2012, 08:46 PM
NƯỚC
Quốc Quyền

Nước chảy bên dòng có hiểu đâu!
Nước vô tư lự mặc ai sầu
Nước soi dáng liễu chiều nghiêng bóng
Nước chiếu hồn trăng buổi ngoảnh đầu
Nước rẽ đôi bờ đâu bến đục,
Nước chia mấy nhánh khúc nào sâu?
Nước làm cách biệt dòng Ngân ấy!
Nước có thương thầm giọt mắt Ngâu!


SÔNG

Sông ơi, trôi mãi, chảy về đâu
Sông mải miết khơi rộng tuổi sầu
Sông trải mênh mang tâm sự cũ
Sông phơi lặng lẽ mối duyên đầu
Sông dìm xuống đáy niềm yêu cạn
Sông gọi suốt đời nỗi nhớ sâu
Sông với tôi là bao kỷ niệm
Sông ơi, muôn thủa chỉ là Ngâu



THUYỀN
Quốc Quyền

Thuyền neo mãi bến đợi người đâu?
Thuyền nặng thề xưa trọn kiếp sầu.
Thuyền mỏi mòn trông hình bóng cũ,
Thuyền lưu luyến nhớ phút yêu đầu.
Thuyền tin số kiếp nồng duyên cuối
Thuyền mặc phận đời thẳm vực sâu
Thuyền bạc màu son vì sóng gió
Thuyền nào có thể phụ tình Ngâu

22.02.2012

Bến

Bến ngóng thuyền xa thấy bóng đâu
Bến buồn nhìn cát lạnh vương sầu
Bến còn nhớ mãi dòng thơ cũ
Bến đã thương hoài phím nhạc đầu
Bến chẳng hờn ghen do nghĩa nặng
Bến không giận dỗi bởi tình sâu
Bến chờ ngày tháng thầm quên tuổi
Bến dấu bờ my mọng giọt ngâu

Thanh Thanh Khiết
22.2.2012




ĐÒ

Đò xô sóng cả dạt nơi đâu
Đò đảo chòng chành ôm nỗi sầu
Đò đợi bến thương trao ý hợp
Đò mong sông nhớ kết tâm đầu
Đò ngang em chống xây nghĩa đậm
Đò dọc anh chèo nối tình sâu
Đò đến muôn phương thầm thương trộm
Đò đi biệt xứ hóa mưa ngâu

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc



CẦU

Cầu đưa xuôi ngược gót đời đâu?
Cầu nối bờ duyên xóa tủi sầu.
Cầu tiễn chân người ngày bái biệt,
Cầu chờ bóng bạn buổi chung đầu.
Cầu trông biển Bắc ân tình nặng,
Cầu ngóng trời Nam nỗi nhớ sâu.
Cầu nợ tiếng lòng nơi đất mẹ
Cầu còn hẹn ước tháng ngày ngâu

Quốc Quyền
22.02.2012




TRĂNG


Trăng mờ cuối tháng sáng soi đâu
Trăng gợi mênh mang vạn lý sầu
Trăng chở nỗi niềm yêu dấu cũ
Trăng mang tâm sự mối duyên đầu
Trăng về bên gối buồn cô lẻ
Trăng rọi trước thềm mộng đắm sâu
Trăng biết tuổi nào cho dệt mộng
Trăng mờ theo với giọt mưa ngâu

Kiền Đức - T T C


Thu

Thu vàng trước ngõ dấu yêu đâu
Thu nhớ thương ai nhỏ giọt sầu
Thu đến đồi mơ ôn mộng cũ
Thu sang biển hẹn dệt mơ đầu
Thu làm nghệ sĩ cung trầm bổng
Thu khiến tao đàn ý đậm sâu
Thu biến trần gian đầy lãng mạn
Thu buồn héo hắt chuyện tình Ngâu

Vancali 2.24.12



NGUYỆT
---*---
Nguyệt về đầu ngõ hỏi mình đâu
Nguyệt gợi duyên ai … nhỏ lệ sầu
Nguyệt nhớ người xưa nơi chốn ấy
Nguyệt thương bạn cũ mối tình đầu
Nguyệt gieo vần trắc đường thi họa
Nguyệt gửi hồn thơ nghĩa nặng sâu
Nguyệt trải ánh vàng soi cõi thực
Nguyệt buồn cám cảnh chuyện nàng ngâu

25/2/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-02-2012, 10:28 AM
ĐÒ

Đò xô sóng cả dạt nơi đâu
Đò đảo chòng chành ôm nỗi sầu
Đò đợi bến thương trao ý hợp
Đò mong sông nhớ kết tâm đầu
Đò ngang em chống xây nghĩa đậm
Đò dọc anh chèo nối tình sâu
Đò đến muôn phương thầm thương trộm
Đò đi biệt xứ hóa mưa ngâu

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc



CẦU

Cầu đưa xuôi ngược gót đời đâu?
Cầu nối bờ duyên xóa tủi sầu.
Cầu tiễn chân người ngày bái biệt,
Cầu chờ bóng bạn buổi chung đầu.
Cầu trông biển Bắc ân tình nặng,
Cầu ngóng trời Nam nỗi nhớ sâu.
Cầu nợ tiếng lòng nơi đất mẹ
Cầu còn hẹn ước tháng ngày ngâu

Quốc Quyền
22.02.2012


TRĂNG


Trăng mờ cuối tháng sáng soi đâu
Trăng gợi mênh mang vạn lý sầu
Trăng chở nỗi niềm yêu dấu cũ
Trăng mang tâm sự mối duyên đầu
Trăng về bên gối buồn cô lẻ
Trăng rọi trước thềm mộng đắm sâu
Trăng biết tuổi nào cho dệt mộng
Trăng mờ theo với giọt mưa ngâu

Kiền Đức - T T C


Thu

Thu vàng trước ngõ dấu yêu đâu
Thu nhớ thương ai nhỏ giọt sầu
Thu đến đồi mơ ôn mộng cũ
Thu sang biển hẹn dệt mơ đầu
Thu làm nghệ sĩ cung trầm bổng
Thu khiến tao đàn ý đậm sâu
Thu biến trần gian đầy lãng mạn
Thu buồn héo hắt chuyện tình Ngâu

Vancali 2.24.12

NGUYỆT
---*---
Nguyệt về đầu ngõ hỏi mình đâu
Nguyệt gợi duyên ai … nhỏ lệ sầu
Nguyệt nhớ người xưa nơi chốn ấy
Nguyệt thương bạn cũ mối tình đầu
Nguyệt gieo vần trắc đường thi họa
Nguyệt gửi hồn thơ nghĩa nặng sâu
Nguyệt trải ánh vàng soi cõi thực
Nguyệt buồn cám cảnh chuyện nàng ngâu

25/2/2012
Tuyen45


Trách

Trăng ơi ! mộng vỡ duyên còn đâu
Trăng để thi nhân dạ úa sầu
Trăng đã mơ tròn vào cuối tháng
Trăng không mộng khuyết những ngày đầu
Trăng trao nỗi nhớ miền sông cạn
Trăng gửi niềm thương nơi vực sâu
Trăng có khi nào còn ước muốn
Đôi mình gặp lại giữa trời ngâu

Thanh Thanh Khiết
27.2.2012

Vân Nhi
27-02-2012, 12:08 PM
Thăm nhà

Thì vậy, xin vào gặp mặt nhau
Đổi trao tâm sự lại qua nào
Đây thường thắm thiết niềm tin mến
Đó vẫn mênh mang những ngọt ngào
Thiên hạ bao la mà gần gũi
Đất trời cao lộng dễ ra vào
Nơi này có lẽ mình vui lắm
Bên ấy tuyết sa bạn thế nào?


HẸN...

Hẹn nhé, một ngày sẽ gặp nhau
Dòng đời tuôn chảy chắc qua mau
Xa xôi nhung nhớ càng da diết
Cách trở buồn thương thêm đượm màu
Ngập ứ quanh ta lòng mãi vắng
Tràn lan cạnh bạn dạ hoài đau
Ngày vui tao ngộ ta giao kết
Tết đến vui nhiều , có nhớ nhau?

tuyen45-ad
01-03-2012, 12:37 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/17/b3/Xa-sung-HP_7.jpg




SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.

18/2/2012
Tuyen45



http://dddn.vcmedia.vn/P5inccccccccccccloy2lsBqhjffc/Image/2012/01/cuongche_9b338.jpg




TRẮNG MẮT

To mồm lớn tiếng đè công lý
Vỡ lẽ lòi ra thói lộng quyền
Ghép tội vu oan: tuôn máu đỏ
Đè người cướp của: khổ dân đen
Cho hay quan cũng nhiều quan đểu
Mới biết khổ nên nỗi khổ hèn
Chấp pháp mà thành ra phạm pháp
Trị dân phải liệu lúc dân điên

KIỀU ĐỨC-TRƯƠNG THẾ CÔNG


BỨC XÚC
---*---
Hét hò lớn giọng đè luân lý
Để hở cái đuôi kẻ cậy quyền
(Ngậm máu phun người) loài rắn độc
Vu oan đồng loại lũ tim đen
Lực quyền vô ý giao nhầm chỗ
Chức trọng lỡ trao đứa mạt hèn
Chấp pháp công dân thành tội phạm
Đồng bào bức xúc máu sôi điên.

29/2/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-03-2012, 01:30 PM
Xưa có nhà thơ nọ lẩy KIỀU, làm thành đôi câu đối mắng Hoàng Cao Khải:
"Dám đem trần cấu dự vào bố,
Mượn màu son phấn đánh lừa con"
Nay xin mượn ý, viết đôi câu phiếm luận chuyện đời.


BAO GIỜ


Bao giờ cho đến tháng ba(*) đây
Ông chủ sướng vui thỏa mãn đầy
Ý kiến nêu lên, đầy tớ đáp
Tâm tư bày tỏ: cán bộ hay
Không hành mà giúp bao tâm trí
Chẳng hạch lại chung những cánh tay
Người khắp nơi nơi mừng đổi mới
Bao giờ cho đến ..., ước mong thay!


(*) Ca dao

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2012, 03:51 PM
VÀO TRẬN

NHÃ VĂN NGUYÊN
(đọc truyện TAM QUỐC)

Cái mê hồn trận cỏn còn con
Hãm kẻ mày râu đến héo mòn
Cửa Bắc mây đen giăng lớp lớp
Của Nam nước bạc chảy bon bon
Đông Tây rừng rậm trông mờ mịt
Chính giữa hang sâu ngó tối òm
Lỡ dại sa chân vào trận địa
Cắm đao nằm đó thở hơi dồn


Bài họa:

NGÓN NGHỀ

(nghề nông)

Một 'ngón'(*) nên đời cái với con
Tháng năm cày cuốc, sợ chi mòn
Ruộng sâu bì bõm ra công lội
Đồng cạn chập chùng mặc sức bon
Đầu hói dãi dầu cơn nắng cực
Râu xồm ve vuốt lúc khuya òm
Tình chồng nghĩa vợ lòng ngây ngất
Sức sống trào tuôn thả cửa dồn

K Đ - T T C

(*) Một nghề tinh thông, goi là có 'ngón' nghề

tuyen45-ad
03-03-2012, 02:35 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1279720496.jpg






BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
/B]
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45



ĐÓA HỒNG 8/3

Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

HANSY




BÔNG HỒNG 8/3
[B]---*---

Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời

3/3/2012
Tuyên45

suphagioi
04-03-2012, 08:57 PM
ĐỪNG!

Tốn lắm ông ơi, chớ chán đời:
Nào là bệnh viện: ít không 'chơi'
Vợ con thăm giúp, hao tiền túi
Bè bạn đi tìm tổn khắp nơi
Chết lại phải chi hòm với 'lỗ'
Tang còn lo liệu, thiệt đâu lời
Giấy tiền, vàng mã thêm xe cộ
Ăn uống, đón đưa... bộn lắm, TRỜI!

K Đ - T T C

Lại chán

Độ chục năm sau sẽ hết đời
Bây giờ thôi tiết kiệm, không chơi
Bỏ qua ai rượu bia đủ chốn
Mặc kệ người du lịch muôn nơi
Hội hè chớ nhắn nhe mỏi mép
Đề đóm đừng khuyên rủ phí lời
Lấy một cái chăn trùm đầu kỹ
Ngoài kia khỏi biết nắng mưa trời

spg

:gn13:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2012, 10:35 PM
Lại chán

Độ chục năm sau sẽ hết đời
Bây giờ thôi tiết kiệm, không chơi
Bỏ qua ai rượu bia đủ chốn
Mặc kệ người du lịch muôn nơi
Hội hè chớ nhắn nhe mỏi mép
Đề đóm đừng khuyên rủ phí lời
Lấy một cái chăn trùm đầu kỹ
Ngoài kia khỏi biết nắng mưa trời

spg


Ừ THÌ CHÁN!

Nói vậy, ai không sợ hết đời
Sợ hết đời thì phải ráng chơi
Chơi ráng thì chơi cho hết chỗ
Hết rồi lại phải liệu tìm nơi
Tìm nơi chơi dến không còn sức
Hết sức vẫn lo để có lời
Để có lời thì hay hơn cả
Cả hay là thả mộng lên trời

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2012, 11:01 PM
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---

Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45



HOA TÌNH


Chung bước bên nhau suốt cả đời
Tháng ba ngày tám tặng tình tôi
Hoa xinh rồi héo là đem bỏ
Tình thắm cứ hồng mãi chẳng thôi
Yêu dấu có bao giờ lạt lẽo
Nồng nàn thì mãi mãi còn tươi
Tóc dù có bạc thân dù mỏi
Thề đẹp duyên ta đến trọn đời

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 06:56 AM
NGHIỆP ĐỜI
---*---
Sướng nhục vinh hoa tự ở ta
Mưa sa bão táp chẳng mờ nhòa
Thẳng ngay trung trực tâm ngời sáng
Phải trái lộn sòng dạ bất hòa
Tối tối bình thơ vui nghĩa bạn
Chiều chiều ngâm họa đẹp tình ta
Gần xa bạn hữu người hâm mộ
Hội tụ bốn phương rộn cửa nhà.

7/3/2012
Tuyen45



TÂM SÁNG

Tài giỏi chẳng cần đến lượt ta
Mấy thời vùng vẫy cũng phai nhòa
Đời xuôi theo với thời gian trải
Mộng thắm đi chung sự nghiệp hòa
Còn được trời thơ vui với bạn
Giữ hoài tâm sáng đẹp riêng ta
Hồn dù bay bổng trên mây gió
Tăng sức mà thêm hạnh phúc nhà

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 02:47 PM
Nguyên văn bởi cosiaus

CHƠI GAME
Em chả …Chả gì thì kệ em
Còn Anh em biết khóai ăn nem
Thời nay chồng vợ không ai kém
Luãt củ hôn nhân chẳng kẻ xem
hảy ngó đầu làng ông móm mém
nhìn ngang dưới xóm mụ thòm thèm
thôi mình làm thẳng chơi chi lém
Xong cứ về nhà hết một gem (game).



XÓA GAME

Cứ tưởng ngon lành đến rủ em
Rủ em vào quán để ăn nem
Ăn nem mà vội không cần biết
Không biết vậy là cứ thế xem
Cứ thế thành ra đâu có đã
Đã đâu bởi vậy mới còn thèm
Còn thèm mà xót vì hao tốn
Hao tốn, thôi thì chịu xóa 'gem' (game)

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 04:00 PM
19- BẮT CUA
Cả ngày lao động siêng năng
thì có thể thoả mãn nhu cầu của cả năm
Jonhson

Những khi rảnh rỗi việc nhà nông
Tấp tểnh đi ra phía cánh đồng
Tay vén mép bờ chùm cỏ chắn
Mắt soi góc ruộng cửa hang thông
Lỗ nông toen hoẻn thò vừa tới
Nước đọng se se lựa cũng xong
Bị kẹp ... nhưng ham nên vẫn muốn
Được chầu cải thiện có vui không?

HL


MÒ CUA

Sinh ra vốn nghiệp lão nhà nông
Rảnh rỗi buồn chân lại lội đồng
Cỏ rác um tùm thò xuống vạch
Bùn sình nhễu nhão thọc vào thông
Lưng còng ngoi ngóp thò rồi thụt
Sức mỏi phập phù cố cũng xong
Có tính tham mồi nào sợ kẹp
Rượu nồng cua mẩy thích hay không?

K Đ - T T C

suphagioi
08-03-2012, 05:35 PM
???

Chết đi con sẽ xuống diêm đài
Cúi đầu nhận hết tội trần ai
Ngày xưa ăn lắm không nhả chút
Thuở trước yêu nhiều chẳng lấy ai
Đi buôn già trẻ lừa tất thảy
Xử án bị nguyên chén cả hai
Của cải chất chồng cùng bệnh tật
Ốm đau nhưng vẫn cứ nằm dai

spg

buồn .... cười
ghé thăm nhà bác cái nhá

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 10:21 PM
???

Chết đi con sẽ xuống diêm đài
Cúi đầu nhận hết tội trần ai
Ngày xưa ăn lắm không nhả chút
Thuở trước yêu nhiều chẳng lấy ai
Đi buôn già trẻ lừa tất thảy
Xử án bị nguyên chén cả hai
Của cải chất chồng cùng bệnh tật
Ốm đau nhưng vẫn cứ nằm dai

spg

buồn .... cười
ghé thăm nhà bác cái nhá


!!!

Chẳng được đầu thai, xuống hỏa đài
Làm thằng quỷ bởi tội trần ai
Đất đai, dự án ăn cho hết
Dân khổ người nghèo có kể ai
Béo quá 'tăng xông' lên hết cỡ
Đường nhiều, mỡ máu nhiễm luôn hai
Giam trong lửa đỏ ngàn năm nữa
Bù lúc ở đời ăn đớp dai!

Cảm ơn SPG ghé nhà. Chúc vui luôn

K Đ - T T C

tuyen45-ad
09-03-2012, 10:48 AM
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45


TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.

9/3/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 11:37 PM
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

Tuyen45
7/3/2012




TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.

9/3/2012
Tuyen45


TƯỞNG SANG

Mặt thịt thân phì cứ tưởng sang
Của đời lộc nước lấy làm thang
Vinh thân không khỏi làm tham bạc
Ích kỷ nên hay hốt vội vàng
Say đắm bướm ong thành trụy lạc
Mắc vào hoa liễu hết an khang
Sâu dân mọt nước ai trừ hết
Chớ để trở nên lũ quét tràn

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-03-2012, 07:04 AM
18- XE CÀ TÀNG

Khởi động hồi lâu ... máy vẫn lỳ
Mở xem có lẽ xịt buzi!
Nghe chừng hơi kém hay khô nhớt!
Chẳng phải côn chờn chắc kẹt bi!
Tay kéo núm le ... rồi ấn ấn
Chân mò cần số ... lại di di
Nhấn thêm chỉ thấy kêu hồng hộc
Ngửa cổ than trời ... sướng nỗi chi!

HL


XE CŨ
Quốc Quyền

Vào ga thấy tiếng cứ lỳ lỳ
Cổ máy già nua yếu buri
Thiếu nhớt non hơi mòn gối búa
Xì roan hở gió sét vòng bi
Bơm xăng bóp mãi còn chưa chạy
Lọc gió lau hoài vẫn chẳng di
Cố sửa nhiều lần rồi cũng thế
Xe này bán quách để làm chi!

08.03.2012





Xế cũ

Mỗi sáng cần xe máy đổ lì
Cong mồm hì hục thổi buri
Lần mò thử vọc nơi cần số
Tọc mạch sang chùi chổ ỗ bi
Nước điện tràn trề , xăng chả xịt
Động cơ ì ạch , bánh không di
Đâm sùng viết bảng cho ai lấy !
Họ nói tha về chẳng lợi chi

Vancali 3.8.12


NGỰA GIÀ

Mắc cái chứng chi, bỗng đổ lỳ
Phải đâu xe máy hỏng buzi
Gục đầu mà thở le đầu lưỡi
Trơ mắt lên nhìn lộ cặp bi
Đành kéo vành mòn cam xộc xệch
Ráng xoay trục lỏng chẳng du di
Già thì dai thịt hầm thời rục
Đem mổ cũng làm cỗ, kể chi?

K Đ - T T C

tuyen45-ad
10-03-2012, 09:50 PM
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
SÔNG LAM


Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012



Lam Giang

Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012


SÔNG QUÊ

Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .

Mạnh Kỷ
10/03/2012


DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo

10/3/2012
Tuyen45



HỒ TRỊ AN

Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2012, 06:28 AM
SỐNG, ĐI...

Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi



CHẾT, VỀ

Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về

Kiền Đức - 11/03/12

tuyen45-ad
11-03-2012, 11:35 AM
NGHIỆP ĐỜI
---*---
Sướng nhục vinh hoa tự ở ta
Mưa sa bão táp chẳng mờ nhòa
Thẳng ngay trung trực tâm ngời sáng
Phải trái lộn sòng dạ bất hòa
Tối tối bình thơ vui nghĩa bạn
Chiều chiều ngâm họa đẹp tình ta
Gần xa bạn hữu người hâm mộ
Hội tụ bốn phương rộn cửa nhà.

7/3/2012
Tuyen45


TÂM SÁNG

Tài giỏi chẳng cần đến lượt ta
Mấy thời vùng vẫy cũng phai nhòa
Đời xuôi theo với thời gian trải
Mộng thắm đi chung sự nghiệp hòa
Còn được trời thơ vui với bạn
Giữ hoài tâm sáng đẹp riêng ta
Hồn dù bay bổng trên mây gió
Tăng sức mà thêm hạnh phúc nhà

K Đ - T T C


PHẬN HẨM
---*---
Chia phần bổng lộc đến đâu ta
Lăn lộn sơn hà đã nhạt nhòa
Phận hẩm nổi chìm dòng nước đục
Thân bèo trôi dạt chẳng an hòa
Vui lòng chấp nhận cười như nghé
Thỏa mãn an bài vận mệnh ta
Quên hết những gì không đáng nhớ
Cho đời thanh thản phúc vào nhà.

11/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
11-03-2012, 02:59 PM
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết



SÔNG LAM

Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012
[/B

Lam Giang

Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012

SÔNG QUê

Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .

Mạnh Kỷ
10/03/2012

DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo

10/3/2012
Tuyen45


HỒ TRỊ AN

Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.

K Đ - T T C

Chuyện đất Nghệ

Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012


XUÂN KỶ DẬU

Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo

khachien1254720
11.3.2012[/


VỮNG ĐƯỜNG CHÈO

Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .

Mạnh Kỷ
11/03/2012


QUÊ HƯƠNG!

Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.

BXP 10.3.2012

* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894


Đức thánh

Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12


VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo

11/3/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-03-2012, 11:15 AM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
SỐNG, ĐI...

Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi



CHẾT, VỀ

Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về

Kiền Đức - 11/03/12


Cái chết

Chết là đường dẫn để ta về
Chết - sống rồi ra ai cũng về
Chết nhục quỷ ma mong kẻ đến
Chết vinh thần thánh đợi người về
Chết vì nghĩa hiệp âu là đích
Chết bởi từ tâm ấy chỉ về
Chết cũng năm ba đường đến … chết
Chết sao để nhớ lúc ta về

Thanh Thanh Khiết
12.3.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-03-2012, 10:03 PM
XEM TRANH

Về trên lối mộng đẫm làn hương
Kỳ nữ chân son chạm xuống đường
Lụa mỏng tung vờn trong bụi mỏng
Dáng sương nhẹ lướt dưới làn sương
Nắng hồng thấp thoáng nhìn tươi tắn
Nụ hé hiền ngoan vẻ nhún nhường
Xuân sắc dịu dàng hoa nguyệt thẹn
Hồng trần còn ước hẹn yêu thương

Đâu rồi bao ước hẹn yêu thương
Nhạt thắm phai hường buổi nhiễu nhương
Tài tử phiêu bồng xa lối mộng
Giai nhân lạc lõng mất thiên đường
Tranh treo ủ mốc người quên lãng
Rêu mọc đầy vườn cỏ vấn vương
Lớp bụi thời gian tàn nhẫn thế
Che mờ kỷ niệm dưới tà dương

KIỀN ĐỨC - 12/03/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-03-2012, 07:16 AM
VỊNH CỦ KHOAI

Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai

Tú lòng...thòng



Môn

Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai

NhàQuê 17-09-2010



CHUYỆN ... KHOAI CỦ

Xấu dây tốt củ chính là khoai
Đói bụng, vui tay chẳng phí hoài
Vùi xuống nảy mầm nuôi dưỡng giống
Móc lên khoe cọng bảo tồn loài
Tháng dài ngày rộng nuôi cho khỏe
Mùa đến nắng to đổ sõng xoài
Vừa cắn vừa tưng sao thích thú
Mặt nào cũng giỏi mới là oai!

KIỀN ĐỨC

tuyen45-ad
14-03-2012, 01:56 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết


[CENTER][FONT="Georgia"]SÔNG LAM

Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012
[/B

Lam Giang

Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012

SÔNG QUê

Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .

Mạnh Kỷ
10/03/2012

DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo

10/3/2012
Tuyen45


HỒ TRỊ AN

Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.

K Đ - T T C

Chuyện đất Nghệ

Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012


XUÂN KỶ DẬU

Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo

khachien1254720
11.3.2012[/


VỮNG ĐƯỜNG CHÈO

Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .

Mạnh Kỷ
11/03/2012


QUÊ HƯƠNG!

Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.

BXP 10.3.2012

* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894


Đức thánh

Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12


[SIZE="5"][COLOR="red"]VỮNG LÁI CHÈO
[B]---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo

11/3/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-03-2012, 07:07 AM
CŨNG LÀ XUÂN

U sáu mươi thời cũng vẫn xuân
U em chẳng để thiệt đôi phần
U sầu vì chẳng cho làm sếp
U uẩn bởi còn mắc phận dân
U uất nhìn đời bao trắc trở
U hoài thấy tuổi mấy trần thân
U vai khiêng vác mình như nợ
U trán cúi chào Bác Lãng Nhân
KIỀN ĐỨC - 18/03/12

Chẳng hiểu sao, khi trả lời chủ đề, bài của em nó 'leo' lên trên!
Các Bác thứ lỗi, không phải em 'chơi trèo' đâu, tại ... lý do 'ký thịt' ấy mà!

ĐANG XUÂN

Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân

TBTH



MẤY ĐỘ XUÂN

Chẳng biết ta còn mấy độ xuân
Nghiệp duyên tạo hóa đã chia phần
Bình an sống tốt đâu cần -sếp
Hạnh phúc yêu đời cứ muốn -dân
Phú quý không màng thôn xóm hạp
Vinh hoa chẳng thiết họ hàng thân
Rảnh rang tới diễn đàn thơ thẩn
Rèn dũa riêng mình một chữ -Nhân

Lãng Nhân

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-03-2012, 08:18 AM
TIẾC NUỐI


Tiếc quá, Bác Bùi lại bỏ ngang
Đàn em ngơ ngẩn thật hoang mang
Thơ ngàn bài, đáng niềm khâm phục
Chuyện vạn câu, vui nỗi nể nang
Tuổi hạc ngờ đâu còn tủi hận
Đời xanh dẫu hiểu vẫn bàng hoàng
Tháng ngày qua chắc rồi phai nhạt
Tâm sự có ngày cũng trải trang

Kiền Đức - 18/03/12

Tạm biệt và chúc Bác tìm lại an bình cho tâm, cho đời.


Tạm biệt

Chấn động tim lòng cảnh trái ngang
Bao ngày xướng họa nghĩa cưu mang
Nặn từ giữ ý hao công sức
Vắt óc theo vần tổn phế nang
Đã vắng thân già tô sáng láng
Còn đâu Bác cháu tạo huy hoàng
Tao Đàn Xuân Phượng còn lưu dấu
Một sớm tin mừng bút viếng trang

Vancali 3.18.12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-03-2012, 05:52 PM
ảo

đi quá nửa đời bừng ảo tưởng
mộng trang trải mộng ảo hình thôi
thân mang lý tưởng trường ảo diệu
tình ảo tan nhanh ảo thật rồi

KIỀN ĐỨC

thi met
22-03-2012, 12:59 AM
đại gia

đất rộng có anh gọi đại gia
ao sâu tép nhảy nước bao la
gió bấc buồn tình đun giềng mẻ
mưa hè đẹp dạ nấu tương cà
bốn bánh vài con phơi sương nắng
bốn số dăm rổ nhét góc nhà
chân dài lả lướt đi qua cửa
hãy khoan, chưa hết một chai mà

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-03-2012, 06:52 AM
đại gia

đất rộng có anh gọi đại gia
ao sâu tép nhảy nước bao la
gió bấc buồn tình đun giềng mẻ
mưa hè đẹp dạ nấu tương cà
bốn bánh vài con phơi sương nắng
bốn số dăm rổ nhét góc nhà
chân dài lả lướt đi qua cửa
hãy khoan, chưa hết một chai mà

tm


MỪNG BẠN ĐẾN NHÀ

Chào mừng Thị Mẹt đến bần gia
Ao rộng quanh nhà té chớ la
Hạ cẩu lia dao hầm với mẻ
Câu mè rửa chảo rán om cà
Cháo lươn ngọt lịm hơn hàng quán
Gỏi vịt dòn thơm chỉ có nhà
Bạn ngại kiếu xin vừa một xị
Mình mời nửa ... lít, vậy thôi mà!

KIỀN ĐỨC

tuyen45-ad
24-03-2012, 10:51 PM
http://www.vietdiscovery.com/images/image/tourhalong/hon-trong-mai.jpg



KỲ QUAN HẠ LONG
---*---
Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai chiêm ngưỡng giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, Bài Thơ ghi sử sách
Vọng Phu, Trống Mái tạc tên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.

24/3/2012
Tuyen45





http://bauchon.tuoitre.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=362632

Quốc Quyền
25-03-2012, 10:44 AM
VỊNH CỦ KHOAI

Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai

Tú lòng...thòng



Môn

Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai

NhàQuê 17-09-2010



CHUYỆN ... KHOAI CỦ

Xấu dây tốt củ chính là khoai
Đói bụng, vui tay chẳng phí hoài
Vùi xuống nảy mầm nuôi dưỡng giống
Móc lên khoe cọng bảo tồn loài
Tháng dài ngày rộng nuôi cho khỏe
Mùa đến nắng to đổ sõng xoài
Vừa cắn vừa tưng sao thích thú
Mặt nào cũng giỏi mới là oai!

KIỀN ĐỨC



CHUYỆN CỦ KHOAI
Quốc Quyền

Canh khuya đói bụng… chợt thèm khoai!
Nghĩ cảnh neo đơn trăn trở hoài.
Chẳng kẻ coi giùm khe cửa hở
Không người sửa hộ mái tôn lòi.
Quờ tay lẫm nhẫm, mơ cà, mướp
Chợp mắt liu riu, nhớ mận, xoài!
Tặc lưỡi tiếc thầm mâm cổ cưới
Giá như ngày đó, hổng làm oai…!

25.03.2012

tuyen45-ad
25-03-2012, 09:00 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG



NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Tay nắm trong tay dạ xốn xang
Miệng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ họa thơ chơi
Đất nước gần xa ca chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn

24/3/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-03-2012, 06:43 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG



NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Tay nắm trong tay dạ xốn xang
Miệng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ họa thơ chơi
Đất nước gần xa ca chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn

24/3/2012
Tuyen45



TRỜI THƠ VUI HÒA

Vui khắp trời thơ cùng với bạn
Như mây với gió tình sao cạn
Trăng sao vời vợi mộng ngàn khơi
Biển sóng mênh mông lời có hạn
Thái thịnh non sông đẹp mãi đời
Vô ưu tâm cảnh nghèo đâu ngán
Nguyên tiêu nào chỉ hội trùng phương
Đẹp biết bao này: ta với bạn

KIỀN ĐỨC

tuyen45-ad
29-03-2012, 10:44 PM
TRỜI THƠ VUI HÒA

Vui khắp trời thơ cùng với bạn
Như mây với gió tình sao cạn
Trăng sao vời vợi mộng ngàn khơi
Biển sóng mênh mông lời có hạn
Thái thịnh non sông đẹp mãi đời
Vô ưu tâm cảnh nghèo đâu ngán
Nguyên tiêu nào chỉ hội trùng phương
Đẹp biết bao này: ta với bạn

KIỀN ĐỨC



LỄ HỘI ĐƯỜNG THI
---*---
Thi đường lễ hội vui bè bạn
Huynh muội duyên thơ chưa thể cạn
Tay bắt môi cười nghĩa chứa chan
Miệng chào mắt sáng tình không hạn
Lời thơ vịnh họa dạ tâm đồng
Tiếng hát dao du lòng chẳng ngán
Già trẻ xa gần vẫn dẻo chân
Thi đường lễ hội vui bè bạn.

26/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
29-03-2012, 10:58 PM
HỌA BÀI THƯƠNG ĐỜI VIỄN XỨ
CỦA SƯƠNG ANH



MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-03-2012, 08:45 AM
HỌA BÀI THƯƠNG ĐỜI VIỄN XỨ
CỦA SƯƠNG ANH



MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45





ĐÓN MỜI

Bao năm đủ để nỗi buồn vơi
Tình thắm muôn nơi đẹp vạn lời
Tình nghĩa bao la ra hải ngoại
Nhân duyên trang trải đến ngàn khơi
Tự tình dân tộc ngàn năm cũ
Luyến ái quê hương mấy thủa rồi
Về lại giang san trong tổ ấm
Nghe lòng ngân ngấn lệ mừng rơi

KIỀN ĐỨC - 30/03/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-03-2012, 06:38 AM
THÔI ĐÀNH!

Người ta một phút vội quay đầu
Sự thể đo lường chẳng hỏi nhau
Trách cứ vu vơ điều khó hiểu
Than phiền ấm ớ chuyện không đâu
Tự nhiên giận dỗi lòng mua oán
Bất chợt hờn ghen dạ chuốc sầu
Học chữ vô thường chưa giác ngộ
Thôi đành phải vậy! Biết làm sao?

Vịt hồng

NGÀY NAY

Muốn tiến ngày nay phải cúi đầu
Bao cần ắt hẳn đến nhà nhau
Phong bì bỏ lắm nào kén chọn
Rượu đế mang nhiều chẳng chê đâu
Chốn chốn chia bè nhiều khốn khó
Nơi nơi kết phái lắm âu sầu
Xã hội bây giờ nghe phát ngán
Đất nước nguy cơ hỏi tại sao?

Bạch Hồng Ngọc
30/3/2012




KHÓ!

Tham đó bỏ đăng vội ngoảnh đầu
Nói nhời bội bạc mất lòng nhau
Trông vàng tưởng chín lời chưa chắc
Nhìn trắng ra đen lãi có đâu
Đạo lý không gìn tim vướng hận
Lương tâm chẳng giữ bụng vương sầu
Đối nhân xử thế lòi non kém
Mộng cõi vô thường hỏi dễ sao!

Lãng Nhân



LÀM NGƯỜI

Một chữ chưa thông đã bạc đầu
Làm người khó quá, chỉ dùm nhau
Trăm năm còn vướng điều chi đó
Trọn kiếp vẫn buồn, hận hết đâu
Tim nhỏ óc mềm đời cay nghiệt
Tình vơi ý cạn nỗi âu sầu
Ai vừa trọn tuổi lòng thanh thản
Là kẻ phi thường, dễ kiếm sao?!

KIỀN ĐỨC - 31/03/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-04-2012, 07:23 PM
NHỚ .



Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .

Mạnh Kỷ
07/04/2012

Thương

Thương tiếng cười vui quá ngọt ngào
Thương chiều bóng nắng nhảy lao xao
Thương môi tím lịm như hoa cúc
Thương má hồng tươi tựa nụ đào
Thương ngắm đường duyên vui nghĩa gửi
Thương trông vẻ đẹp thoả tình trao
Thương xuân ngày ấy bao thơ mộng
Thương …để hôm nay tiếc mãi nào !

Thanh Thanh Khiết
7.3.2012

tuyen45-ad
08-04-2012, 01:16 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

NHỚ .

Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .

Mạnh Kỷ
07/04/2012


Thương

Thương tiếng cười vui quá ngọt ngào
Thương chiều bóng nắng nhảy lao xao
Thương môi tím lịm như hoa cúc
Thương má hồng tươi tựa nụ đào
Thương ngắm đường duyên vui nghĩa gửi
Thương trông vẻ đẹp thoả tình trao
Thương xuân ngày ấy bao thơ mộng
Thương …để hôm nay tiếc mãi nào !

Thanh Thanh Khiết
7.3.2012


NHỚ
---*---
Nhớ bánh rán tôm với bột ngào
Nhớ hồ Trúc bạch nước xanh xao
Nhớ ngày vác súng con ra trận
Nhớ buổi hành quân mẹ tặng đào
Nhớ dáng ai cao môi đỏ thắm
Nhớ hình người đẹp nụ hôn trao
Nhớ khi tạm biệt lời hò hẹn
Nhớ lúc trở về tiếc thế nào !

7/4/2012
Tuyen45

suphagioi
08-04-2012, 11:10 PM
Nguyên văn bởi suphagioi
???

Chết đi con sẽ xuống diêm đài
Cúi đầu nhận hết tội trần ai
Ngày xưa ăn lắm không nhả chút
Thuở trước yêu nhiều chẳng lấy ai
Đi buôn già trẻ lừa tất thảy
Xử án bị nguyên chén cả hai
Của cải chất chồng cùng bệnh tật
Ốm đau nhưng vẫn cứ nằm dai

spg

buồn .... cười
ghé thăm nhà bác cái nhá

!!!

Chẳng được đầu thai, xuống hỏa đài
Làm thằng quỷ bởi tội trần ai
Đất đai, dự án ăn cho hết
Dân khổ người nghèo có kể ai
Béo quá 'tăng xông' lên hết cỡ
Đường nhiều, mỡ máu nhiễm luôn hai
Giam trong lửa đỏ ngàn năm nữa
Bù lúc ở đời ăn đớp dai!

Cảm ơn SPG ghé nhà. Chúc vui luôn

K Đ - T T C

đài

kính mời thính giả của nhà đài
tin này bổ ích bất kỳ ai
xăng điện tăng lên nhờ lão độc (quyền)
thuế phí thu vào cậy bác tài (chính)
sống ấy mức lương non bớt nửa
chết thì giá đất đắt bằng hai
công khố, công điền lo giữ lấy
kẻo thằng khủng hoảng vẫn đùa dai

spg

:gn23:

ghé thăm bác chút

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-04-2012, 09:35 AM
đài

kính mời thính giả của nhà đài
tin này bổ ích bất kỳ ai
xăng điện tăng lên nhờ lão độc (quyền)
thuế phí thu vào cậy bác tài (chính)
sống ấy mức lương non bớt nửa
chết thì giá đất đắt bằng hai
công khố, công điền lo giữ lấy
kẻo thằng khủng hoảng vẫn đùa dai

spg


CẢM ƠN SPG GHÉ THĂM. MẤY TUẦN VẮNG NHÀ, NHỚ D Đ QUÁ!


CHUYỆN TRUYỀN THÔNG

Khổ lắm ông ơi chuyện báo đài,
Đưa toàn tin tức khổ lòng ai.
Chìm xuồng tham nhũng, sao mà giỏi;
Rối loạn kỷ cương, có gọi tài?
Rục rịch giá tăng, tăng mãi mãi,
Ì xèo lương đợi, đợi giêng hai!
Khó khăn chồng chất trăm bề đấy
Có kẻ lắm tiền chơi quá dai!!!

KIỀN ĐỨC 10/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-04-2012, 07:56 AM
Nguyên văn bởi thi met


Anh

ngày trước anh phong độ nhất làng
thân hình vạm vỡ dáng hiên ngang
con gái, em cong vành mày liễu
chàng trai, anh đẹp trái tim vàng
nay anh gày gò lưng sụp đổ
giờ em héo hắt mặt điêu tàn
bảy tám mươi xuân còn dang dở
gặp nhau xin hẹn cổng thiên đàng

tm



ANH ĐÂY MÀ!

Vẫn anh ngả ngớn khắp trong làng
Đôi xị nốc vào lại nói ngang
Em trước mộng say tim óc tím
Anh giờ vai rụt mắt da vàng
Một con sâu rượu ngâm bình hũ
Riêng nỗi hận tâm rách lọng tàn
Chả được tám mươi đâu mà đợi
Thiên đường, địa ngục rẽ đôi đàng!

Đùa vui với Thi Hữu nhé, chúc vui luôn.

Kiền Đức - 14/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-04-2012, 07:10 AM
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tập_tin:Chân_dung_Nguyễn_Hữu_Cảnh.jpg


TƯỞNG NHỚ

Tháng năm, mười sáu nhớ về Ông
Năm mốt tuổi đời kiến đại công
Khai quốc an dân tài lẫm liệt
Lập dinh đuổi giặc khí anh hùng
Một nhà bốn tướng ngời danh dự
Nửa kiếp tôn thần rạng núi sông
Ai hiến trọn thân vì đất nước
Sử vàng ghi mãi vết son hồng

KIỀN ĐỨC - 15/04/12

GHI CHÚ: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700, mất ngày 17/05 âl,) Dòng dõi Nguyễn Trãi, Cha là Nguyễn Hữu Dật sinh nhiều con trai, trong đó có bốn người là tướng giỏi, kể theo thứ tự: Nguyễn Hữu Hào (tước Hào Lương hầu, tác giả truyện nôm Song tinh bất dạ), Nguyễn Hữu Trung (tước Trung Thắng hầu), Nguyễn Hữu Cảnh (tước Lễ Thành hầu) và Nguyễn Hữu Tín (tước Tín Đức hầu). Ông có công dẹp Chiêm Thành, bình Chân Lạp, khai mở xứ Đồng Nai, an dân lập binh. Vua Gia Long và Tự Đức phong Thượng Đẳng Thần.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-04-2012, 09:50 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

NHỚ .

Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .

Mạnh Kỷ
07/04/2012


Thương

Thương tiếng cười vui quá ngọt ngào
Thương chiều bóng nắng nhảy lao xao
Thương môi tím lịm như hoa cúc
Thương má hồng tươi tựa nụ đào
Thương ngắm đường duyên vui nghĩa gửi
Thương trông vẻ đẹp thoả tình trao
Thương xuân ngày ấy bao thơ mộng
Thương …để hôm nay tiếc mãi nào !

Thanh Thanh Khiết
7.3.2012


NHỚ
---*---
Nhớ bánh rán tôm với bột ngào
Nhớ hồ Trúc bạch nước xanh xao
Nhớ ngày vác súng con ra trận
Nhớ buổi hành quân mẹ tặng đào
Nhớ dáng ai cao môi đỏ thắm
Nhớ hình người đẹp nụ hôn trao
Nhớ khi tạm biệt lời hò hẹn
Nhớ lúc trở về tiếc thế nào !

7/4/2012
Tuyen45




QUÊN

Quên hết rồi đây, ngọt với ngào
Quên chiều lộng gió, nỗi buồn xao
Quên ngày còn dại mơ cùng mận
Quên tuổi đương xuân hạnh với đào
Quên lúc ngổn ngang tình ái tặng
Quên hồi rộn rã nụ hôn trao
Quên bây giờ có lòng trơ vắng
Quên, cố mà quên, có được nào?!

Kiền Đức - 16/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-04-2012, 10:41 PM
TRĂNG

Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
Trăng treo suối bạc mây đầu núi
Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi

Mặc Nhiên

2 -KHÚC TRĂNG

Trăng mời ta đến khắp ngàn nơi
Trăng tấu lời ca mãi tuyệt vời
Trăng hát du dương cùng ngọn sóng
Trăng đàn dìu dặt với triều khơi
Trăng hòa khúc nhạc hồn mây nước
Trăng quyện vần thơ khí đất trời
Trăng giữ tin yêu dù cách trở
Trăng đời năm tháng chẳng chia vơi

Trần Vũ



TRĂNG MƠ

Trăng sáng êm đềm tỏa khắp nơi
Trăng mời thơ nhạc tận cao vời
Trăng hòa âm điệu trong hơi gió
Trăng gợi ý tình với sóng khơi
Trăng đậu vai, trăng trong tựa nước
Trăng ôm núi, trăng rộng như trời
Trăng là cảm hứng muôn năm trước
Trăng dệt mộng đời mãi chẳng vơi

KIỀN ĐỨC - 18/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-04-2012, 06:53 AM
GIỌT SẦU
(Góc xướng hoạ)

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720

Bài hoạ 1
NHÂN QUẢ

Cõi đời sinh diệt có ai hay?
Thác cuộn vô thường mấy đổi thay
Cõi tạm qua bao nhiêu muối mặn
Đời vui trải biết mấy gừng cay
Giầu, nghèo Nhân quả Duyên còn đó
Hoạ, phúc Luân hồi Nghiệp vẫn nay
Giữ vững Niềm tin miền tỉnh thức
Làm cho sáng mãi trái tim này

BXP 23.4.2012


BÙ TRỪ

Bù trù luật ấy thế mà hay
Hay dở vơi đầy cứ tiếp thay
Trong nỗi sầu thương hàm vị ngọt
Giữa ngày hoan hỷ chứa điều cay
Đời này thông tuệ theo người trước
Thủa trước dại khờ gợi kế nay
Tráng khí hùng tâm nương ý thức
Mới nên oanh liệt một phương này

KIỀN ĐỨC - 23/04/12

buixuanphuong09
23-04-2012, 03:32 PM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



BÙ TRỪ

Bù trù luật ấy thế mà hay
Hay dở vơi đầy cứ tiếp thay
Trong nỗi sầu thương hàm vị ngọt
Giữa ngày hoan hỷ chứa điều cay
Đời này thông tuệ theo người trước
Thủa trước dại khờ gợi kế nay
Tráng khí hùng tâm nương ý thức
Mới nên oanh liệt một phương này

KIỀN ĐỨC - 23/04/12





QUY LUẬT





Quy luật thế gian kể cũng hay



Nhân duyên, quả báo hợp tình thay!



Làm lành phúc hưởng bao bùi ngọt



Gây ác họa đền những đắng cay



Công đức tạo ra từ thuở trước



Giầu sang đem đến tự đời nay



Khuyên ai tâm thiện nên gìn giữ



Trụ vững đời ta ở cõi này.



BXP 23.4.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-04-2012, 09:36 PM
QUY LUẬT

Quy luật thế gian kể cũng hay
Nhân duyên, quả báo hợp tình thay!
Làm lành phúc hưởng bao bùi ngọt
Gây ác họa đền những đắng cay
Công đức tạo ra từ thuở trước
Giầu sang đem đến tự đời nay
Khuyên ai tâm thiện nên gìn giữ
Trụ vững đời ta ở cõi này.

BXP 23.4.2012


NHÂN QUẢ

Những kẻ dại khờ chửa chắc hay
Trả vay, vay trả diệu kỳ thay
Cây lành sinh trái bao ngào ngọt
Cội dữ đâm cành lắm đắng cay
Cha mẹ tu tâm nuôi đạo trước
Cháu con rèn đức dưỡng tình nay
Thảo thơm rồi lại thơm thảo mãi
Thiện hảo đơm hoa trọn kiếp này

KIỀN ĐỨC - 23/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-04-2012, 10:10 PM
6 - VƯỜN ƯƠM TRÍ TUỆ

Đến với Đương Thi cập bến chơi
Bạn bè hội ngộ tự nhiều nơi
Suy tư chọn ý- hồn bay bổng
Vắt óc kiếm từ- mộng tỏa ngời
Bảy chữ đơn sơ- đi vạn dặm
Năm vần mộc mạc- vượt xa khơi
Vườn ươm trí tuệ-vâng dương rọi
Lấp lánh hoa đời mãi nỏ vơi .

Mạnh Kỷ
23/04/2012



TUYỆT THÚ

Đường thi riêng cõi thỏa tình chơi
Vần điệu, ý tình trải khắp nơi
Gọt dũa chuốt trau lời thắm thiết
Mời trao đổi chác mộng xanh ngời
Hương bay ngan ngát tràn non nước
Nụ nở tưng bừng vượt sóng khơi
Dưỡng tính bồi tâm nuôi trí tuệ
Vườn thơ phong phú chẳng hề vơi

KIỀN ĐỨC - 23/04/12

buixuanphuong09
24-04-2012, 08:13 AM
QUY LUẬT

Quy luật thế gian kể cũng hay
Nhân duyên, quả báo hợp tình thay!
Làm lành phúc hưởng bao bùi ngọt
Gây ác họa đền những đắng cay
Công đức tạo ra từ thuở trước
Giầu sang đem đến tự đời nay
Khuyên ai tâm thiện nên gìn giữ
Trụ vững đời ta ở cõi này.

BXP 23.4.2012


NHÂN QUẢ

Những kẻ dại khờ chửa chắc hay
Trả vay, vay trả diệu kỳ thay
Cây lành sinh trái bao ngào ngọt
Cội dữ đâm cành lắm đắng cay
Cha mẹ tu tâm nuôi đạo trước
Cháu con rèn đức dưỡng tình nay
Thảo thơm rồi lại thơm thảo mãi
Thiện hảo đơm hoa trọn kiếp này

KIỀN ĐỨC - 23/04/12



LẮNG TÂM





Muối thì vẫn mặn, gừng thì cay



Quy luật muôn đời chẳng đổi thay



Tâm thiện giữ gìn xa nẻo ác



Lòng tin mở rộng đến đường hay



Phải, Hơn: Tia chớp! - nhìn lên trước



Sang, Quý: Phù vân! - ngẫm lại nay



Ba thước vùi sâu là hết cả



Còn chi vương vấn thế gian này?





BXP 24.4.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-04-2012, 06:48 PM
cosiaus
Kẻ thù nguy nhất..


Cái giống đàn bà quả có gai
cổ kim kim cổ nói không sai
Truyện kiều hồi xửa vong Từ Hải
Trùng khánh bây giờ táng Bạc Lai
trong quã có nhân gom kết trái
giữa tương sinh phản hiệp thành thai
kẻ thù nguy nhất thường kề tại
ở cạnh bên mình chứ phải ai.


SỐNG CHUNG VỚI KẺ THÙ

Vốn đã biết rằng có lắm gai
Mà liều cưới nó đúng hay sai
Tướng tài thua bại từ xưa cổ
Vua giỏi hóa khờ đến vị lai
Sợ mới mong sanh nòi giữ giống
Yêu thì phải kết 'hận' vào thai
Kẻ thù một buổi nào đi mất
Trống vắng tim mình, cứ ... nhớ ai!

KIỀN ĐỨC - 24/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-04-2012, 06:58 AM
LẮNG TÂM

Muối thì vẫn mặn, gừng thì cay
Quy luật muôn đời chẳng đổi thay
Tâm thiện giữ gìn xa nẻo ác
Lòng tin mở rộng đến đường hay
Phải, Hơn: Tia chớp! - nhìn lên trước
Sang, Quý: Phù vân! - ngẫm lại nay
Ba thước vùi sâu là hết cả
Còn chi vương vấn thế gian này?

BXP 24.4.2012


MUỐI MẶN GỪNG CAY

Một đời đã trải mấy chua cay
Thương lắm tình người chẳng biến thay
Chính đạo đưa chân qua bể khổ
Minh tâm dẫn lối đến điều hay
Thiện lương thắng ác, tài thiên cổ
Thuần hậu nhân hiền, đẹp trước nay
Một kiếp lòng mình không sai chạy
Đã là phúc lớn của thân này.

KIỀN ĐỨC - 26/04/12

buixuanphuong09
27-04-2012, 08:35 AM
13-MUỐI MẶN GỪNG CAY

Một đời đã trải mấy chua cay
Thương lắm tình người chẳng biến thay
Chính đạo đưa chân qua bể khổ
Minh tâm dẫn lối đến điều hay
Thiện lương thắng ác, tài thiên cổ
Thuần hậu nhân hiền, đẹp trước nay
Một kiếp lòng mình không sai chạy
Đã là phúc lớn của thân này.

KIỀN ĐỨC - 26/04/12





14-ĐÂU CẦN BIA ĐÁ





Đời không muối mặn với gừng cay



Thì cái "vô thường" ... vô lý thay!



Thành, Trụ, Hoại, Không - quy luật vững!



Sinh, Già, Bệnh, Chết - lý đời hay!



Trang vàng lịch sử lưu từ trước



Mỹ tục thuần phong giữ tới nay



Cái dở mất đi, hay ở lại



Đâu cần bia đá thế gian này!





BXP 27.4.2012

Bảo Minh Trang
27-04-2012, 10:16 AM
cosiaus
Kẻ thù nguy nhất..


Cái giống đàn bà quả có gai
cổ kim kim cổ nói không sai
Truyện kiều hồi xửa vong Từ Hải
Trùng khánh bây giờ táng Bạc Lai
trong quã có nhân gom kết trái
giữa tương sinh phản hiệp thành thai
kẻ thù nguy nhất thường kề tại
ở cạnh bên mình chứ phải ai.


SỐNG CHUNG VỚI KẺ THÙ

Vốn đã biết rằng có lắm gai
Mà liều cưới nó đúng hay sai
Tướng tài thua bại từ xưa cổ
Vua giỏi hóa khờ đến vị lai
Sợ mới mong sanh nòi giữ giống
Yêu thì phải kết 'hận' vào thai
Kẻ thù một buổi nào đi mất
Trống vắng tim mình, cứ ... nhớ ai!

KIỀN ĐỨC - 24/04/12





Vô Đề!

Trên đời vốn sẳn lắm nhiều gai…
Phận nữ hơn nam chẳng lẽ sai?
Nào kém đảm đang về quá khứ
Lại tài quán xuyến tới tương lai
Vua Trưng * anh dũng nòi Vương tộc
Bà Triệu ** oai hùng giống Thánh thai
Làm rạng non sông vua ngưỡng mộ ***
Danh “Người” lưu mãi chốn trần ai.

Tô Châu -27-4-2012


* Là hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, ( … ? mất ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43) anh hùng nước Việt, Trưng Trắc là một vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

* Bà Triệu (chữ Hán: 婆趙),Triệu Trinh Nương (趙貞娘), Triệu Thị Trinh (趙氏貞), Triệu Quốc Trinh (225–248), là một trong những vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.Các nghĩa binh thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi ra trận, Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi uy vũ như thần, bà được tôn là Nhụy Kiều tướng quân.

* Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục:
“Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm !”

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-04-2012, 06:44 AM
SAO ĐÀNH…!
Quốc Quyền

Sao đành chối bỏ đứa con thơ?
Nó tội tình chi chẳng đợi chờ?
Hổ dữ xa con còn luyến nhớ
Nhân hiền bỏ trẻ lại không mơ
Nợ duyên kiếp trước tằm xơi kén
Nghiệp chướng mai này nhện cắn tơ
Biết mấy đời tu cho sạch đạo?
Mau tìm bến giác để yên bờ!

27.04.2012

CÒN ĐÂU

Còn đâu ngàn vạn mạng em thơ
Chẳng kịp sinh ra đúng hạn chờ
Sự sống hình thành trong khoái lạc
Nỗi đau ập xuống cuối say mơ
Cha mẹ nhẫn tâm không tiếc xót
Thai nhi vô tội chẳng vương tơ
Độc tàn với cả con mình nữa
Thuyền tâm biển ác đã xa bờ!

KIỀN ĐỨC - 28/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-04-2012, 07:09 AM
Vô Đề!

Trên đời vốn sẳn lắm nhiều gai…
Phận nữ hơn nam chẳng lẽ sai?
Nào kém đảm đang về quá khứ
Lại tài quán xuyến tới tương lai
Vua Trưng * anh dũng nòi Vương tộc
Bà Triệu ** oai hùng giống Thánh thai
Làm rạng non sông vua ngưỡng mộ ***
Danh “Người” lưu mãi chốn trần ai.

Tô Châu -27-4-2012


HỒNG GAI

Tạo hóa tác thành hoa lắm gai
Âm dương thiên đạo chẳng hề sai
Triệu Trưng danh tiếng từ thiên cổ
Nhi nữ nghiệp tài suốt hậu lai
Hương sắc điểm trang ngời thế giới
Hoa tình dìu dắt đến thiên thai
Địa đàng há lẽ không tùng bách
Nhân thế phong hòa chẳng thiếu ai.

KIỀN ĐỨC - 28/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-04-2012, 07:39 AM
http://www.boxitvietnam.net/wp-content/uploads/AP_SouthChinaSea_8mar11.jpg



LẲNG LẶNG...

Lẳng lặng mà xem nó chạy đua(*)
Hạch tâm, hỏa tiễn phải đâu đùa
Lấy công làm thủ, ôi kế sách
Thế giới phập phồng đã mấy 'tua'.

Lẳng lặng mà xem nó thách nhau
Võ trang hết cả Ả (...). Tây, Tàu
Có ngày bùng nổ tan bao nước
Chuyện chẳng phải đùa, chết rất mau.

Lẳng lặng mà xem nó đánh nhau
Đứa thì sứt mỏ, đứa u đầu
Dân tình loạn lạc toàn đau khổ
Há lẽ trần gian máu nhuộm màu?!!

(*) Nhại Cụ Tú Xương

KIỀN ĐỨC - 28/04/12

Quốc Quyền
29-04-2012, 01:54 PM
SAO ĐÀNH…!
Quốc Quyền

Sao đành chối bỏ đứa con thơ?
Nó tội tình chi chẳng đợi chờ?
Hổ dữ xa con còn luyến nhớ
Nhân hiền bỏ trẻ lại không mơ
Nợ duyên kiếp trước tằm xơi kén
Nghiệp chướng mai này nhện cắn tơ
Biết mấy đời tu cho sạch đạo?
Mau tìm bến giác để yên bờ!

27.04.2012

CÒN ĐÂU

Còn đâu ngàn vạn mạng em thơ
Chẳng kịp sinh ra đúng hạn chờ
Sự sống hình thành trong khoái lạc
Nỗi đau ập xuống cuối say mơ
Cha mẹ nhẫn tâm không tiếc xót
Thai nhi vô tội chẳng vương tơ
Độc tàn với cả con mình nữa
Thuyền tâm biển ác đã xa bờ!

KIỀN ĐỨC - 28/04/12



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP9Lpjc45xwGS6mbShE3UDRPijEg80P KNTjMCDvGd0pBjs-Dfn
HÀI NHI - BÓNG CHÙA
Quốc Quyền

Đỏ hỏn bên chùa đứa trẻ thơ
Con ai nỡ bỏ chẳng thương chờ
Chân đời tội lỗi chưa hề giẫm
Tiếng khóc làm người đã dám mơ
Cửa phật cưu mang âu số phận
Đài sen bảo bọc ấy duyên tơ
Trường chay lối đạo đành theo vậy
Mất mẹ nhưng không lạc bến bờ

28.04.2012

http://alobacsi.vn/20111205025813129p0c278/be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-chua-thien-mu.htm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-05-2012, 11:52 AM
HÀI NHI - BÓNG CHÙA
Quốc Quyền

Đỏ hỏn bên chùa đứa trẻ thơ
Con ai nỡ bỏ chẳng thương chờ
Chân đời tội lỗi chưa hề giẫm
Tiếng khóc làm người đã dám mơ
Cửa phật cưu mang âu số phận
Đài sen bảo bọc ấy duyên tơ
Trường chay lối đạo đành theo vậy
Mất mẹ nhưng không lạc bến bờ

28.04.2012





http://anh.24h.com.vn:8008/upload/2-2011/images/2011-05-24/1306200815_nghia-trang0.jpghttp://anh.24h.com.vn:8008/upload/2-2011/images/2011-05-24/1306200815_nghia-trang0.jpg


SAO ĐÀNH

Sao đành tàn nhẫn với em thơ
Cái chết đắng cay chẳng hẹn chờ
Tức tưởi vì chưa mang vóc dáng
Nghiệt oan bởi chẳng phải niềm mơ
Quăng bừa đâu đó như phân rác
Bỏ vãi chốn này dứt mối tơ
Bến hẹn trần gian thôi chẳng đến
Biển không ai biết có chăng bờ?!

KIỀN ĐỨC - 01/05/12

http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/lang-nguoi-nghia-trang-hai-nhi-c46a380292.htm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-05-2012, 03:51 PM
SƠN NỮ TẮM TRĂNG





Trăng chảy tràn trề khắp núi cao



Dưới trăng lồng lộng đoá yêu đào



Đôi bầu nhựa sống còn phong nhuỵ



Một lạch tử sinh vẫn khát khao



E ấp nụ môi làm cá lặn



Sáng bừng thu thuỷ khiến chim nhào



Giọt thầm chết lặng bao thi khách



Để sóng dòng tương cứ cuộn trào.





BXP 29.4.2012






http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68207/doc-dao-du-lich----tam-khoa-than.html


GIÁNG TIÊN

Dạt dào trăng sáng núi đồi cao
Sóng sánh dòng ngân ngả bóng đào
Ẩn khuất trong sương hư với ảo
Mờ tan theo gió khát cùng khao
Nước trong hay thịt da trong vắt
Hoa rụng mà hương sắc đổ nhào
Mặc khách lạc chân vào lối mộng
Hồn thơ bay bổng bỗng nhiên trào

KIỀN ĐỨC - 01/05/12

thi met
02-05-2012, 12:37 AM
Khoai lang

ai về hà nội nếm khoai lang
khoai này vỏ đỏ ruột lại vàng
đói lòng ăn tạm nhờ ơn chúa
giáp hạt chia san giúp đỡ làng
ngày trước vào nồi thành của quý
bây giờ lên đĩa hóa đồ sang
về xóm vài đồng mua cả gánh
còn được cảm ơn rất dịu dàng

tm

ghé thăm nhà bác cái, tặng dùng tạm ít khoai

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-05-2012, 06:59 AM
Khoai lang

ai về hà nội nếm khoai lang
khoai này vỏ đỏ ruột lại vàng
đói lòng ăn tạm nhờ ơn chúa
giáp hạt chia san giúp đỡ làng
ngày trước vào nồi thành của quý
bây giờ lên đĩa hóa đồ sang
về xóm vài đồng mua cả gánh
còn được cảm ơn rất dịu dàng

tm

ghé thăm nhà bác cái, tặng dùng tạm ít khoai

Cảm ơn Thi Met cho khoai, có điều thơ cũng không dễ họa đâu nhé!

VÀNG QUÊ

Về quê nuôi lợn phải trồng lang
Thời buổi khó khăn hóa được vàng
Lá đổ vào chuồng, tăng sản lượng
Dây còn nuôi củ hẹn dân làng
Mùa đông khoai nóng nhà thêm ấm
Yến tiệc canh thơm bữa lại sang
Gói ghém mang lên thành để biếu
Vài cân cũng quý, khỏi dềnh dàng

KIỀN ĐỨC - 02/05/12

buixuanphuong09
02-05-2012, 08:36 AM
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/68207/doc-dao-du-lich----tam-khoa-than.html


GIÁNG TIÊN

Dạt dào trăng sáng núi đồi cao
Sóng sánh dòng ngân ngả bóng đào
Ẩn khuất trong sương hư với ảo
Mờ tan theo gió khát cùng khao
Nước trong hay thịt da trong vắt
Hoa rụng mà hương sắc đổ nhào
Mặc khách lạc chân vào lối mộng
Hồn thơ bay bổng bỗng nhiên trào

KIỀN ĐỨC - 01/05/12


SƠN NỮ NGẮM TRĂNG





Trăng khuya lồng lộng toả tầng cao



Em đứng ngắm trăng ửng má đào



E ấp làn môi mong được hiến....



Nồng nàn đôi mắt đợi người...khao!



Giọt thầm trinh trắng... "anh hùng tận!"



Tứ đức thuần nguyên ... "dũng sỹ nhào!"



Mặc khách tao nhân ai đã đến



Sóng tương khó giữ khỏi dâng trào.





BXP 2.5.2012

Khắc Hiền
02-05-2012, 02:51 PM
VÀNG QUÊ


Về quê nuôi lợn phải trồng lang
Thời buổi khó khăn hóa được vàng
Lá đổ vào chuồng, tăng sản lượng
Dây còn nuôi củ hẹn dân làng
Mùa đông khoai nóng nhà thêm ấm
Yến tiệc canh thơm bữa lại sang
Gói ghém mang lên thành để biếu
Vài cân cũng quý, khỏi dềnh dàng

KIỀN ĐỨC - 02/05/12



THU HOẠCH VÀNG


Màu xanh mơn mởn của nhành lang
Ươm thả ruộng nương thu hoạch vàng
Ngọn đóng thành bao ,rau đặc sản
Củ lia, thành sợi , bánh đầu làng
Nhà hàng. khoai bắc, nhiều người đến
yến tiệc ,sâm nam ,lắm khách sang
Phố thị thôn quê nay đổi mới
Đồng tiền góp nhặt cũng dềnh dàng

khachien1254720
2.5.2012

thi met
03-05-2012, 01:29 AM
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

:gn19:

biếu thêm bác ít khoai nhá

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-05-2012, 06:50 AM
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

:gn19:

biếu thêm bác ít khoai nhá


VỊNH KHOAI LANG

Chung thủy một lòng, sao bảo 'lang' (chạ!)
Tim em tinh khiết tựa như vàng
Ngọt ngào thuần hậu nuôi từ đất
Đằm thắm đơn sơ đãi cả làng
Dinh dưỡng đủ đầy riêng đã trọng
Thảo thơm nồng đượm quý mà sang
Đầu mùa, giáp hạt trăm người chuộng
Một khối tình em rất dịu dàng

KIỀN ĐỨC - 03/05/12

Khoai nhà bác ngon mà nhiều ghê, còn thì cho thêm vài nồi nữa nhé!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-05-2012, 06:26 PM
GÁC LẠI NHA MÔN
Quốc Quyền

Thôi đành gác lại chuyện nha môn
Tạm lánh nương nương để giữ hồn
Việc nước thúc chân chàng hiệp sĩ
Tình riêng giấu bóng vị thê hôn
Dây cương nắm chặt, lời nguyền giữ
Vó ngựa thúc đều, ước vọng đôn.
Dẹp sạch quân thù toan cướp nước
Người về dựng lại quả càn khôn


SƯ PHỤ NHẬP CỐC


Lão giả an chi, vậy bế môn
Tu là tu vợ dưỡng tâm hồn
Chuyện đời đã lắm điều ngang trái
Duyên phận còn dài cuộc hiệp hôn
Cơm áo lo toan tần lại tảo
Gạo tiền mệt mỏi đáo cùng đôn
Nghèo thời đến vậy, giàu không ngóng
Thiền - định - vợ - hiền, vậy mới khôn

KIỀN ĐỨC - 03/05/12

thi met
04-05-2012, 01:29 AM
Nguyên văn bởi thi met
YÊU KHOAI LANG

ở mình quen miệng gọi khoai lang
bên nhật người ta quý tựa vàng
cuốc ruộng đều đều vun đẫy luống
xuất khẩu mau mau vớ bẫm làng
nông nghiệp, tỷ đô đâu phải lắm
nông dân, bốn bánh cũng là sang
ơn trời cho bớt cơn mưa bão
biệt thự em xây khá dễ dàng

tm

biếu thêm bác ít khoai nhá




VỊNH KHOAI LANG

Chung thủy một lòng, sao bảo 'lang' (chạ!)
Tim em tinh khiết tựa như vàng
Ngọt ngào thuần hậu nuôi từ đất
Đằm thắm đơn sơ đãi cả làng
Dinh dưỡng đủ đầy riêng đã trọng
Thảo thơm nồng đượm quý mà sang
Đầu mùa, giáp hạt trăm người chuộng
Một khối tình em rất dịu dàng

KIỀN ĐỨC - 03/05/12

Khoai nhà bác ngon mà nhiều ghê, còn thì cho thêm vài nồi nữa nhé!

LẠI KHOAI LANG

khó ở .... thì anh nhớ gọi lang
bởi vì sức khỏe quý hơn vàng
sự nghiệp, vụ mùa lo thay vợ
công to, việc cả gánh cho làng
người đó đắng cay, mới thấy quý
em đây thơm ngọt, thật là sang
ngoài mình khoác một manh mộc mạc
gặp em, ai cũng thấy dịu dàng

tm

ui bác thích thì em biếu thêm 1 đĩa nè

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-05-2012, 05:57 AM
LẠI KHOAI LANG

khó ở .... thì anh nhớ gọi lang
bởi vì sức khỏe quý hơn vàng
sự nghiệp, vụ mùa lo thay vợ
công to, việc cả gánh cho làng
người đó đắng cay, mới thấy quý
em đây thơm ngọt, thật là sang
ngoài mình khoác một manh mộc mạc
gặp em, ai cũng thấy dịu dàng

tm


ẤY LÀ LANG

Xấu dây tốt củ, ấy là lang
Ế chợ đầy kho để rặt vàng
Dài ngắn cũng thời no bụng vợ
Nhỏ to đều có để mâm làng
Bánh khoai mứt tết bày trân trọng
Canh thịt, ra - gu nấu cỗ sang
Tính quý thân hiền ai cũng biết
Tây Nguyên còn lấy cúng Ông Dàng(*)

KIỀN ĐỨC - 05/05/12

(*) Nghe ... đồn vậy!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-05-2012, 09:59 AM
http://emty.org/hinh/2012/Pha.jpg


HAI TRIỆU THÔI MÀ!!


Bỏ của, Quan Anh chạy lấy tiền
Thuế thì dân đóng, mất dân điên
Hai triệu đô la phơi nắng gió
Bến phà vàng mã trả thiên nhiên
Đầu voi đuôi chuột ra điều bảnh
Hàng dỏm nợ tồn hết cả duyên
Đất nước mạnh giàu, xài thoải mái
Năm sau kế hoạch mới, hồn nhiên!!!



KIỀN ĐỨC - 05/05/12

http://emty.org/ViewNewsDetail.aspx?EC=Rt%2bWTkqQznM%3d-P21pZD0zNzEmTmV3c1BLPTIzODM1

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-05-2012, 09:53 AM
DẦU

có phải người ta cũng thích dầu
ở biển đông, dưới tít đáy sâu
định khoan, có lẽ cần chiếm đảo
muốn hút, xem ra phải đối đầu
một lối quanh quanh, nhiều cờ quạt
vài vũng con con, lắm thuyền tàu
ở đâu bỗng tới đòi quyền chủ
súng đạn giơ ra, mắt đỏ ngầu

spg


THAM QUÁ


Vốn dĩ Biển Đông có lắm dầu
Ông từ xa tít muốn thò sâu
Bá quyền mộng lớn đầy trong óc
Tham vọng nước to phủ ngập đầu
Láo lếu thuyền giăng đòi mở cõi
Ngông nghênh pháo dựng tính khoe tàu
Gặp dân tộc Việt ngoan cường lắm
Hậm hực nhe nanh tỏ vẻ ngầu.

KIỀN ĐỨC - 06/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-05-2012, 06:47 AM
199- TẠI SAO KHÔNG?

Cùng nhau xướng họa bởi tâm đồng
Nghĩa chặt tình bền rạng núi sông
Ý đẹp người trao ngời núi Quyết
Lời hay bạn gửi sáng rừng Bông
Hồn thơ ngát tỏa lòng hưng phấn
Bạn hữu hòa vui dạ ấm nồng
Cuộc sống dần trôi đời ngắn lại
Chân tình thoải mái tại sao không?

06/5/2012



KHÔNG TẠI SAO

Xướng họa vườn thơ khéo hiệp đồng
Tình thân trang trải với non sông
Ý bay vời vợi cao hơn núi
Vần hạ đường hoàng nhẹ tựa bông
Cảm hứng đổi trao nhiều ấm áp
Niềm vui hiến tặng mấy tươi nồng
Buổi chiều cuộc sống nhiều hoan lạc
Chẳng tại sao mà quý, phải không?!

KIỀN ĐỨC - 07/05/12

suphagioi
07-05-2012, 10:36 PM
THAM QUÁ


Vốn dĩ Biển Đông có lắm dầu
Ông từ xa tít muốn thò sâu
Bá quyền mộng lớn đầy trong óc
Tham vọng nước to phủ ngập đầu
Láo lếu thuyền giăng đòi mở cõi
Ngông nghênh pháo dựng tính khoe tàu
Gặp dân tộc Việt ngoan cường lắm
Hậm hực nhe nanh tỏ vẻ ngầu.

KIỀN ĐỨC - 06/05/12

GIÀU

muốn giàu nên phải kiếm tìm dầu
lăm le kế độc lại mưu sâu
trời biển mù mờ, không ngang dọc
lý lẽ lung tung, chẳng cuối đầu
mộng to vẽ lại giương cờ quạt
tiền lắm tung ra sắm súng tàu
lưỡi bò muốn liếm bao nhiêu nữa
nước lặng thò que khoáy đục ngầu
spg

nangnguyenhuynh
07-05-2012, 11:18 PM
Up cho buổi tối đây!
Bạn có nhu cầu mua bán, có thể lên www.shop123.vn (http://www.shop123.vn) để tạo tài khoản và đăng tin rao vặt nhé! Website hỗ trợ loan tin trên các diễn đàn khắp cả nước, chỉ cần đăng 1 bài thôi nhưng cả nước sẽ biết đến bạn, Google cũng sẽ thấy bạn nhiều hơn (thử sau 1 đêm bạn lên google kiểm tra thử sẽ thấy bài mình xuất hiện hàng loạt), chỉ tốn 5 phút nhưng hiệu quả buôn bán sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn miễn phí bạn nhé ^^!
]

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-05-2012, 06:25 AM
GIÀU

muốn giàu nên phải kiếm tìm dầu
lăm le kế độc lại mưu sâu
trời biển mù mờ, không ngang dọc
lý lẽ lung tung, chẳng cuối đầu
mộng to vẽ lại giương cờ quạt
tiền lắm tung ra sắm súng tàu
lưỡi bò muốn liếm bao nhiêu nữa
nước lặng thò que khoáy đục ngầu
spg

CƠN KHÁT TRUNG NGUYÊN

Giấc mộng ngàn xưa thiếu chất dầu
Bốn nghìn năm lẻ chửa chôn sâu
Mấy triều phong kiến không còn mả
Đôi lượt thực dân bị bẻ đầu
Nam Quốc sơn hà như chĩa giáo
Bắc phương bờ cõi chớ ngoi đầu
Khát thì chịu khát đừng ham quậy
Có lúc mặt dơ lại hết ngầu

KIỀN ĐỨC - 08/05/12

:gn17:

thi met
09-05-2012, 12:58 AM
EM ĐI

em đi, anh có nhớ gì không
đường quê nay vắng một bông hồng
trường cũ phượng rơi nào kẻ nhặt
bến xưa nước chảy có ai trông
gửi một niềm tin vành nguyệt khuyết
ghi đôi dòng hẹn hạt mưa dông
xứ lạ nổi trôi thân cò vạc
sau trước vì chưng một chữ đồng

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-05-2012, 05:26 AM
EM ĐI

em đi, anh có nhớ gì không
đường quê nay vắng một bông hồng
trường cũ phượng rơi nào kẻ nhặt
bến xưa nước chảy có ai trông
gửi một niềm tin vành nguyệt khuyết
ghi đôi dòng hẹn hạt mưa dông
xứ lạ nổi trôi thân cò vạc
sau trước vì chưng một chữ đồng

tm



PHÒNG KHÔNG

Em đi, anh mãi chịu phòng không
Héo hắt trong tim những nụ hồng
Từng buổi chiều rơi lòng mãi đợi
Mỗi đêm tối lại dạ hoài trông
Se se nỗi nhớ cùng gió lạnh
Cuồn cuộn men tình với bão dông
Đợi đến bao giờ vui tái ngộ
Cùng nhau chia sẻ những tương đồng

KIỀN ĐỨC - 09/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-05-2012, 05:47 AM
34 KHÓC

Ai đã như tôi gặp cảnh này?
Ma men giời hỡi suốt ngày say!
Ruột gan phèo phổi tiêu zên sớm
Tim mạch lòng mề đứt bóng ngay
Bố mẹ xa rồi còn cứu giải
Anh em chẳng có để phân bày
Đời tôi vô phúc thôi đành chịu
Mặc kệ khi nào chết hẳn hay

Quốc Quyền


GẶP MA

Trời ạ! Tại sao gặp chỗ này
Ma men nó nhập lão Tư say
Vật vờ thân thể coi như chết
Quằn quại xác hồn chẳng thể ngay
Sống đấy, bệnh ghiền không cách chữa
Còn đây đời bỏ tấm gương bày
Kẻ nhìn ái ngại thương mà xót
Chết dở có gì đâu nữa hay!

KIỀN ĐỨC - 09/05/12

tuyen45-ad
14-05-2012, 07:17 AM
http://duocphamnatech.vn/Upload/Tu-van-suc-khoe-nguoi-gia/sut-can-o-nguoi-cao-tuoi.jpg




THỜI GIAN
---*---
Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-05-2012, 11:58 AM
http://duocphamnatech.vn/Upload/Tu-van-suc-khoe-nguoi-gia/sut-can-o-nguoi-cao-tuoi.jpg




THỜI GIAN
---*---
Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45


TIẾC NUỐI

Tóc xanh thủa ấy bạc đi dần
Nghe đã ngập ngừng những bước chân
Mắt lấp tai ngơ chừng giả điếc
Miệng cười đầu lắc tưởng là câm
Chuyện đời xa lạ ngoài tầm tuổi
Nhân thế ngại ngần nỗi mộng xuân
Còn lại riêng mình bao tiếc nhớ
Chuông chiều vọng xuống nỗi buồn ngân

KIỀN ĐỨC - 14/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-05-2012, 03:38 PM
A LÔ: NHẬU!

Đơn sơ góc nhỏ cái bàn tre
Khách tới chung vui sướng quá nè
Món gỏi Vịt hồng mang đến nhé
Thùng bia bác Thoại chở theo nghe
Quốc Quyền hứng thú bài ca lẻ
Cụ Lãng say mê giọng hát bè
Bạch Ngọc, Kiền Đức chưa kịp ghé
Thanh Thanh điện thoại cứ zdò zde

Quốc Quyền




NGU SAO HỔNG NHẬU

Móng cựa gà nòi nấu củ tre
Sừng trâu hầm mẻ đã chưa nè
Vi vu gió núi say không ngủ
Ầm ĩ (Kara) Ô Kê xỉn cố nghe
Hai Lúa trổ tài làm ca 'sỉ'
Vịt Hồng hứng chí họa thêm bè
Rảnh rang ghé lại bày thêm món
Muốn sướng phải cần tám chín dze.

KIỀN ĐỨC - 14/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2012, 06:51 AM
Bài xướng

VAY TRẢ

Tà ma bất chính vạn điều lo
Lạc chốn tham sân nghĩ lắm trò
Miếng lợi, vàng son thường khó bỏ
Mồi danh, báu ngọc dễ gì vo
Oan vay trước mặt không nhìn thấy
Nghiệp tạo mai này khỏi chối co
Địa ngục trăm tầng đâu trốn thoát
Cho dù kiếp đã hóa thành tro

Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012





CÓ GÌ LO

Đời thì vẫn vậy, có gì lo
Trăm tuổi cũng xong một tấn trò
Toan tính chỉ thêm nhiều vất vả
Ung dung có lẽ khỏi vòng vo
Lên trời đố khỏi xa màu nắng
Vào hộp cũng đành chịu dáng co
Đã vậy 'Ông Lười' buông hết cả
Vui vầy cho đến lúc ra tro

KIỀN ĐỨC 15/05/12

tuyen45-ad
15-05-2012, 08:09 AM
TIẾC NUỐI

Tóc xanh thủa ấy bạc đi dần
Nghe đã ngập ngừng những bước chân
Mắt lấp tai ngơ chừng giả điếc
Miệng cười đầu lắc tưởng là câm
Chuyện đời xa lạ ngoài tầm tuổi
Nhân thế ngại ngần nỗi mộng xuân
Còn lại riêng mình bao tiếc nhớ
Chuông chiều vọng xuống nỗi buồn ngân

KIỀN ĐỨC - 14/05/12



NĂM THÁNG
---*---
Năm tháng qua đi tuổi lớn dần
Mạch, tim vị kháh bám theo chân
Lực cùng nghễnh ngãng coi như điếc
Sức kiệt ngô ngơ tưởng đã câm
Hai má nhăn nheo tàn sắc thắm
Đôi môi nhợt nhạt hết thanh xuân
Trở trời trái gió toàn thân nhức
Gối mỏi tai ù tựa trống ngân.

14/5/2012
tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-05-2012, 07:24 AM
Nguyên văn bởi Duyên An
LY BIỆT

Cách biệt bao năm lại gảy đàn
Duyên em phận chị nỗi lòng tan
Tiền đường khép lại niềm đau xót
Đất thổ xa rồi nỗi hận oan
Ướt lệ rơi thầm rưng mắt thiếp
Niềm đau đọng lắng rối tim chàng
Về nơi cửa phật trần ai đoạn
Trả hết cho đời những trái ngang

DA


BIỆT LY

Ai hay có lúc lạc cung đàn
Duyên mới chưa hồng sớm vội tan
Ác tận hung cùng lòng uất hận
Hoa rơi lá rụng nỗi hờn oan
Bán thân chuộc mạng đành tâm thiếp
Vọng gió chờ mây vắng dạ chàng
Thiên lý quan san ai biết được
Thì thôi đã lỡ chuyến đò ngang

KIỀN ĐỨC - 16/05/12

Duyên An
18-05-2012, 04:45 PM
Nguyên văn bởi Duyên An
LY BIỆT

Cách biệt bao năm lại gảy đàn
Duyên em phận chị nỗi lòng tan
Tiền đường khép lại niềm đau xót
Đất thổ xa rồi nỗi hận oan
Ướt lệ rơi thầm rưng mắt thiếp
Niềm đau đọng lắng rối tim chàng
Về nơi cửa phật trần ai đoạn
Trả hết cho đời những trái ngang

DA


BIỆT LY

Ai hay có lúc lạc cung đàn
Duyên mới chưa hồng sớm vội tan
Ác tận hung cùng lòng uất hận
Hoa rơi lá rụng nỗi hờn oan
Bán thân chuộc mạng đành tâm thiếp
Vọng gió chờ mây vắng dạ chàng
Thiên lý quan san ai biết được
Thì thôi đã lỡ chuyến đò ngang

KIỀN ĐỨC - 16/05/12


ĐOẠN TRƯỜNG

Hoa nô chiếu tiệc buộc ôm đàn
Nuốt thẹn môi cười nén dạ tan
Lạc phím lời đau tràn nỗi hận
Chùng dây tiếng nghẹn buốt lòng oan
Anh hào chiến tử hùng tâm đứng
Vạn kiếp tình nhi trói khổ chàng
Trí dũng thôi đành lưu kí ức
Thương kiều một bước nữa sang ngang

DA

suphagioi
19-05-2012, 01:21 AM


này thì đảo, này thì bờ
súng ống ngang nhiên, mặt tỉnh bơ
đồ tốt miền xa, còn thích vét
của quý nhà bên, những muốn sờ
quyền lợi buổi mai khua lưỡi rắn
tình nghĩa ngày xưa đứt mối tơ
bắt tay chào hỏi anh em tốt
em hở anh đây chẳng ngại vơ
spg

tuyen45-ad
21-05-2012, 10:41 PM
http://maianhkim.vnweblogs.com/gallery/13539/previews-med/206000-hoa%20phuong%202.jpg




HÈ VỀ
---*---
Nắng hạ đầu hè phượng đỏ hồng
Nhạc ve rộn rã vọng trời không
Mưa tuôn thác đổ tràn bờ suối
Nước chút triều dâng mấp mé đồng
Chợ nổi quê mình đầy trái chín
Thuyền bè du khách chở xuôi sông
Sân đình tối đến vui như hội
Quan họ dùng dằng giọng hát trong.

21/5/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-05-2012, 11:39 AM
http://maianhkim.vnweblogs.com/gallery/13539/previews-med/206000-hoa%20phuong%202.jpg




HÈ VỀ
---*---
Nắng hạ đầu hè phượng đỏ hồng
Nhạc ve rộn rã vọng trời không
Mưa tuôn thác đổ tràn bờ suối
Nước chút triều dâng mấp mé đồng
Chợ nổi quê mình đầy trái chín
Thuyền bè du khách chở xuôi sông
Sân đình tối đến vui như hội
Quan họ dùng dằng giọng hát trong.

21/5/2012
Tuyen45


HẠ NHỚ

Rực rỡ ngoài kia phượng ngát hồng
Ve ngân khắp cả khoảng thanh không
Dòng xanh lờ lững rời khe núi
Cỏ biếc miên man trải cánh đồng
Nắng tỏa nồng nàn đầy vũ trụ
Mùa về ấm áp cả non sông
Nhớ ngày thôi học theo thời loạn
Hùng khí ngút trời tim rất trong.

KIỀN ĐỨC 24/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-06-2012, 07:02 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQosX3R8zIEmzkMp_Le1MD8yPHayctfG bSHC0jUo8tf49Fybya3


NHỚ HẠ XƯA

Ve kêu phượng nở gọi hè sang
Nhớ thủa ra đi dạ ngỡ ngàng
Tuổi trẻ chưa vui tình vội bỏ
Đời xanh chớm nở mộng treo ngang
Chiến tranh ngày ấy kinh hoàng quá
Thịnh thái bây giờ an lạc mang
Cả bốn mươi năm rồi đấy nhỉ
Bạn tôi mấy đứa đã quên làng

KIỀN ĐỨC - 01/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-06-2012, 06:51 AM
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20101120/cdv-anhdep-03.jpg

CÁNH VẠC BAY

Nắng nhạt đầu non sợi khói gầy
Ơi người trong mộng hãy về đây!
Lầu mây biển vắng - lầu mây cuộn
Cánh vạc đường xa - cánh vạc bay
Mắt gió kêu sương bờ nước cạn
Thuyền hoa đợi bến ánh trăng đầy
Buồn dâng khóe mắt bờ mi ướt
Nỗi nhớ trong lòng nặng trỉu thay!

Quốc Quyền



HẠC VÀNG XƯA

Nhẹ vút lên mây hút dáng gầy
Người về ngơ ngẩn đứng trông đây
Mây tan hoa rụng làn hương nhạt
Nhạc tắt dây chùng cánh hạc bay
Lều vắng trăng treo giờ vắng ngắt
Bầu khô rượu cạn hết vơi đầy
Mươi năm là chục mùa mưa nhớ
Tri kỷ bao giờ có đổi thay?!

Ghé thăm Quốc Quyền, cảm ơn vì bài thơ gợi nhớ người bạn thơ thủa trước.

KIỀN ĐỨC - 02/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-06-2012, 07:30 AM
ĐOẠN TRƯỜNG

Hoa nô chiếu tiệc buộc ôm đàn
Nuốt thẹn môi cười nén dạ tan
Lạc phím lời đau tràn nỗi hận
Chùng dây tiếng nghẹn buốt lòng oan
Anh hào chiến tử hùng tâm đứng
Vạn kiếp tình nhi trói khổ chàng
Trí dũng thôi đành lưu kí ức
Thương kiều một bước nữa sang ngang

DA


... TÂN THANH

Dưới trướng so dây tấu điệu đàn
Bốn dây nhỏ máu một đời tan
Vì lời phải trái ôm hận tủi
Bởi dạ chân thành gánh nghiệt oan
Thân đứng trong đời: oanh liệt tướng
Xác trơ giữa trận khổ thân chàng
Cung đàn đổi chủ lòng chan lệ
Sóng bạc gọi mời khỏi dọc ngang

KIỀN ĐỨC - 02/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-06-2012, 07:56 AM


này thì đảo, này thì bờ
súng ống ngang nhiên, mặt tỉnh bơ
đồ tốt miền xa, còn thích vét
của quý nhà bên, những muốn sờ
quyền lợi buổi mai khua lưỡi rắn
tình nghĩa ngày xưa đứt mối tơ
bắt tay chào hỏi anh em tốt
em hở anh đây chẳng ngại vơ
spg




Lòng tham ngàn thủa đã không bờ
Giống khuyển bao giờ chả thích bơ
Cống nạp thời xưa quen thói đớp
Quơ cào thói cũ khoắng tay sờ
Mượn tình giả nghĩa giăng mành lưới
Trở mặt nuốt lời dứt sợi tơ
Chuyện cũ bao đời luôn lặp lại
Chú Ba vốn dĩ có nghề vơ!

KIỀN ĐỨC - 02/06/12

Duyên An
03-06-2012, 05:48 PM
ĐOẠN TRƯỜNG

Hoa nô chiếu tiệc buộc ôm đàn
Nuốt thẹn môi cười nén dạ tan
Lạc phím lời đau tràn nỗi hận
Chùng dây tiếng nghẹn buốt lòng oan
Anh hào chiến tử hùng tâm đứng
Vạn kiếp tình nhi trói khổ chàng
Trí dũng thôi đành lưu kí ức
Thương kiều một bước nữa sang ngang

DA


... TÂN THANH

Dưới trướng so dây tấu điệu đàn
Bốn dây nhỏ máu một đời tan
Vì lời phải trái ôm hận tủi
Bởi dạ chân thành gánh nghiệt oan
Thân đứng trong đời: oanh liệt tướng
Xác trơ giữa trận khổ thân chàng
Cung đàn đổi chủ lòng chan lệ
Sóng bạc gọi mời khỏi dọc ngang

KIỀN ĐỨC - 02/06/12


TIẾNG NẤC

Cung tơ dứt đoạn thiếp buông đàn
Một kiếp phong trần mấy hợp tan
Héo liễu đào nghiêng đùa phận số
Tàn mơ mộng tỉnh xót lòng oan
Quê nhà gởi lại duyên tình chị
Viễn xứ còn vương nợ nghĩa chàng
Gánh nặng nhờ em gìn mối đạo
Tiền Đường nỗi ngả trút niềm ngang

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-06-2012, 07:14 AM
TIẾNG NẤC

Cung tơ dứt đoạn thiếp buông đàn
Một kiếp phong trần mấy hợp tan
Héo liễu đào nghiêng đùa phận số
Tàn mơ mộng tỉnh xót lòng oan
Quê nhà gởi lại duyên tình chị
Viễn xứ còn vương nợ nghĩa chàng
Gánh nặng nhờ em gìn mối đạo
Tiền Đường nỗi ngả trút niềm ngang

DA


TIẾNG CƯỜI

Trở dậy bâng khuâng bật tiếng đàn
Nỗi niềm trăn trở hợp rồi tan
Trăng ngàn soi tỏ tình chung rạng
Sóng bạc gội mờ nỗi nghiệt oan
Đàn tấu, hân hoan đời khổ thiếp
Nhạc vui thắm thiết mộng say chàng
Thôi nhé, nợ duyên thời gác lại
Đồng tâm còn chút nguyệt soi ngang

KIỀN ĐỨC - 05/06/12

tuyen45-ad
06-06-2012, 09:12 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-r5mopy8BVbw/T87EbGJyqeI/AAAAAAAAAOk/KNaQDdkwW1g/s505/C%25E1%25BB%25ADa%2520S%25E1%25BB%2595%2520Nh%25C3 %25A0%2520B%25C3%25AAn%2520%2521.jpg



BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45

Duyên An
07-06-2012, 04:58 PM
TIẾNG CƯỜI

Trở dậy bâng khuâng bật tiếng đàn
Nỗi niềm trăn trở hợp rồi tan
Trăng ngàn soi tỏ tình chung rạng
Sóng bạc gội mờ nỗi nghiệt oan
Đàn tấu, hân hoan đời khổ thiếp
Nhạc vui thắm thiết mộng say chàng
Thôi nhé, nợ duyên thời gác lại
Đồng tâm còn chút nguyệt soi ngang

KIỀN ĐỨC - 05/06/12

KHÚC OÁN

So dây nắn phím đợi hầu đàn
Dạo khúc phượng cầu tim vỡ tan
Kẻ ngả nghiêng say vùi trắc ẩn
Người đau đớn dạ nén hờn oan
Gom hừng hực lửa lòng ghen thiếp
Uống bẽ bàng ly rượu đắng chàng
Được mấy ân tình trên chiếu tiệc
Môi cười nước mắt bỗng rưng ngang

DA

tuyen45-ad
08-06-2012, 12:09 AM
http://www.hca.org.vn/tin_tuc/hd_hv/nam2007/thang12/hinhthang12/hutech2



ĐÓN HÈ SANG
---*---
Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-06-2012, 04:42 AM
BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45



HẸN NHAU

Hẹn nhau gặp gỡ chốn trời thơ
Đâu đó tri âm vẫn đợi chờ
Người hiểu lòng người nên chẳng ngại
Trang bày câu chữ để mà mơ
Gió trăng thết tiệc mời say mộng
Trời đất mở lời khiến ngẩn ngơ
Hôm sớm gặp nhau trao ý sống
Niềm vui trang trải đến vô bờ

KIỀN ĐỨC - 08/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-06-2012, 10:11 AM
KHÚC OÁN


So dây nắn phím đợi hầu đàn
Dạo khúc phượng cầu tim vỡ tan
Kẻ ngả nghiêng say vùi trắc ẩn
Người đau đớn dạ nén hờn oan
Gom hừng hực lửa lòng ghen thiếp
Uống bẽ bàng ly rượu đắng chàng
Được mấy ân tình trên chiếu tiệc
Môi cười nước mắt bỗng rưng ngang

DA


CUNG XUÂN


Tâm sự bao năm gởi tiếng đàn
Mấy lần ly hợp mấy sầu tan
Lâm Truy thủa ấy rồi cay đắng
Tam Hợp duyên này mở nghiệt oan
Khúc oán ngưng rồi nguôi dạ thiếp
Cung xuân bừng trổi tạ tâm chàng
Tiền Đường sóng nổi trôi phiền muộn
Còn nhạc thơ này xua trái ngang.

KIỀN ĐỨC 08/06/12

tuyen45-ad
08-06-2012, 03:33 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-xUQc09WaOQM/T9GVIFHB9II/AAAAAAAAAAg/jf3KcMEt15Y/w497-h373/TR%25E1%25BB%2590NG%2BTR%25E1%25BA%25ACN%2BI.jpg



TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---
Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-06-2012, 06:10 AM
MẾN DUYÊN THƠ (http://vnthihuu.net/member.php?760-khachien1254720)

Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê, say tiếng hát
Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ (http://vnthihuu.net/member.php?760-khachien1254720)
khachien1254720
31/12/2011 (http://vnthihuu.net/member.php?760-khachien1254720)



THẮM THIẾT THƠ

Gần trót cuộc đời dan díu thơ
Tỉnh say cũng thấy hiện Nàng Thơ
Vui cùng bằng hữu ươm vần điệu
Thỏa thích tâm hồn đẹp tứ thơ
Sóng gió cuộc đời hồn ấm mộng
Tang bồng chí lớn trí hồng thơ
Tuổi cao thêm nữa cùng bốn cõi
Lại mải mê tràn với bạn thơ.

KIỀN ĐỨC - 09/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-06-2012, 06:25 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-xUQc09WaOQM/T9GVIFHB9II/AAAAAAAAAAg/jf3KcMEt15Y/w497-h373/TR%25E1%25BB%2590NG%2BTR%25E1%25BA%25ACN%2BI.jpg



TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---
Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45


TỰ HÀO

Cả nghìn năm trước hiện hình long
Bờ cõi Nước Nam rực ánh hồng
Thắng dẹp ngoại xâm an đất nước
Hòa bình nội trị đẹp non sông
Dựng xây văn hiến bao kỳ tích
Thiết lập cương thường lắm diệu công
Còn mãi đất trời bền lãnh thổ
Vang cùng nhân loại trống chiêng đồng

KIỀN ĐỨC - 09/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-06-2012, 05:54 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTJGmQxMFhQpehCUQDXtf-ZhsoL1oY0XGOs4Klvpohc2DgXL1i2tQ




HẠC TÙNG

Về cùng với gió với mây vương
Cánh mỏng bỏ quên những dặm trường
Tổ ấm bao lâu còn ngóng đợi
Tình sâu mấy thủa vẫn hoài thương
Tùng vươn dáng mạnh che thân nhỏ
Hạc ghé thân gầy dựa sức cương
Mai có bão bùng cho đến mấy
Cội già che chở lạc an thường.


KIỀN ĐỨC – 07/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-06-2012, 06:30 AM
NGẪM CUỘC ĐỜI

Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đình hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi còn có số
Thì ai dám bảo phận mình... hôi ?

01.6.2012
Hoahuyen




SUY NGẪM CUỘC ĐỜI
---*---
Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nhìn lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh (*) sáng quãng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Thì ta chấp nhận phận ta hôi.

3/6/2012
Tuyen45
(*) – Chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng (dũng sĩ quyết thắng)








AN PHẬN


Năm chục đã hay biết mệnh trời
Hiểu đời mình lá rụng hoa trôi
Phó - thường - dân cũng là danh chức(*)
Chân ẩn sĩ, ấy thật phận tôi
Hách dịch hô hào con với cháu
Khiêm nhu đối đãi bạn cùng đời
An như một lối, tâm thiền vững
Nào có kể gì những bạc hôi.

(*) Công dân hạng nhì

KIỀN ĐỨC - 10/06/12

buixuanphuong09
10-06-2012, 06:44 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=62093#post62093)


AN PHẬN


Năm chục đã hay biết mệnh trời
Hiểu đời mình lá rụng hoa trôi
Phó - thường - dân cũng là danh chức(*)
Chân ẩn sĩ, ấy thật phận tôi
Hách dịch hô hào con với cháu
Khiêm nhu đối đãi bạn cùng đời
An như một lối, tâm thiền vững
Nào có kể gì những bạc hôi.

KIỀN ĐỨC - 10/06/12

(*) Công dân hạng nhì!





TÔI BIẾT TÔI





Tôi ở quê hương một góc trời



"Bóng câu cửa sổ" cứ dần trôi



Tranh hơn tranh phải tuỳ nơi họ



Biết đủ chẳng cầu yên phận tôi



"Đo cáy đếm hành" lo trọn kiếp



"Vươn lên cầu tiến" cũng tươi đời



Câu thơ vui bạn hai "đàn net."



Cái lão nhà quê số có hôi???





BXP 10.6.2012

Bạch Hồng Ngọc
10-06-2012, 08:14 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTJGmQxMFhQpehCUQDXtf-ZhsoL1oY0XGOs4Klvpohc2DgXL1i2tQ




HẠC TÙNG

Về cùng với gió với mây vương
Cánh mỏng bỏ quên những dặm trường
Tổ ấm bao lâu còn ngóng đợi
Tình sâu mấy thủa vẫn hoài thương
Tùng vươn dáng mạnh che thân nhỏ
Hạc ghé thân gầy dựa sức cương
Mai có bão bùng cho đến mấy
Cội già che chở lạc an thường.


KIỀN ĐỨC – 07/06/12



CẢNH THIÊN TIÊN



Trở lại nơi này thấy vấn vương



Xuân tiên tỏa sáng giữa giang trường



Mây vàng phủ xuống lòng xao xuyến



Gió ngát ùa tràn dạ nhớ thương



Hạc trắng tung đàn hình cánh mỏng



Tùng hương đứng đợi dáng hùng cương



Thiên tiên tuyệt tác hồn non nước



Thác đổ ngàn năm chẳng khác thường



10/6/2012
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
10-06-2012, 10:20 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTJGmQxMFhQpehCUQDXtf-ZhsoL1oY0XGOs4Klvpohc2DgXL1i2tQ




HẠC TÙNG

Về cùng với gió với mây vương
Cánh mỏng bỏ quên những dặm trường
Tổ ấm bao lâu còn ngóng đợi
Tình sâu mấy thủa vẫn hoài thương
Tùng vươn dáng mạnh che thân nhỏ
Hạc ghé thân gầy dựa sức cương
Mai có bão bùng cho đến mấy
Cội già che chở lạc an thường.


KIỀN ĐỨC – 07/06/12


CẢNH THIÊN TIÊN



Trở lại nơi này thấy vấn vương



Xuân tiên tỏa sáng giữa giang trường



Mây vàng phủ xuống lòng xao xuyến



Gió ngát ùa tràn dạ nhớ thương



Hạc trắng tung đàn hình cánh mỏng



Tùng hương đứng đợi dáng hùng cương



Thiên tiên tuyệt tác hồn non nước



Thác đổ ngàn năm chẳng khác thường



10/6/2012
Bạch Hồng Ngọc



Hí trường

Tình đời cõi thế lắm sầu vương
Vãng sự xoay quanh cuộc hí trường
Lắm kẻ vinh hoa nhìn phát khiếp
Bao người khổ cực thầy mà thương
Thuần phong trụy lạc mờ nhân cách
Đạo đức suy đồi mất kỷ cương
Sức mạnh kim tiền qua luật pháp
Sắc không không sắc thuyết vô thường

Vancali 6.9.12

buixuanphuong09
10-06-2012, 08:10 PM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTJGmQxMFhQpehCUQDXtf-ZhsoL1oY0XGOs4Klvpohc2DgXL1i2tQ




HẠC TÙNG

Về cùng với gió với mây vương
Cánh mỏng bỏ quên những dặm trường
Tổ ấm bao lâu còn ngóng đợi
Tình sâu mấy thủa vẫn hoài thương
Tùng vươn dáng mạnh che thân nhỏ
Hạc ghé thân gầy dựa sức cương
Mai có bão bùng cho đến mấy
Cội già che chở lạc an thường.


KIỀN ĐỨC – 07/06/12


CẢNH THIÊN TIÊN



Trở lại nơi này thấy vấn vương



Xuân tiên tỏa sáng giữa giang trường



Mây vàng phủ xuống lòng xao xuyến



Gió ngát ùa tràn dạ nhớ thương



Hạc trắng tung đàn hình cánh mỏng



Tùng hương đứng đợi dáng hùng cương



Thiên tiên tuyệt tác hồn non nước



Thác đổ ngàn năm chẳng khác thường



10/6/2012
Bạch Hồng Ngọc



Hí trường

Tình đời cõi thế lắm sầu vương
Vãng sự xoay quanh cuộc hí trường
Lắm kẻ vinh hoa nhìn phát khiếp
Bao người khổ cực thầy mà thương
Thuần phong trụy lạc mờ nhân cách
Đạo đức suy đồi mất kỷ cương
Sức mạnh kim tiền qua luật pháp
Sắc không không sắc thuyết vô thường

Vancali 6.9.12



TÌNH TÙNG HẠC



Rẽ gió tung trời cánh Hạc vương



Giờ về vui thú những canh trường



Bên Tùng ấp ủ bao niềm nhớ



Có Hạc sẻ chia mấy mến thương



Nghĩa bạn: núi sông không cách trở



Tình yêu: đất nước chẳng biên cương!



Hạc-Tùng, Tùng-Hạc tình son sắt



Bão tố, nắng mưa mặc thế thường.





BXP 10.6.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-06-2012, 04:30 AM
ĐỢI MONG

Thuyền ai bỏ lái thả xuôi dòng
Để gió vô tình đẩy cuối sông
Khắc khoải bờ xa cơn mộng đắm
Bâng khuâng bến vắng giấc mơ nồng
Lời ca bắc nhịp qua miền sóng
Điệu hát ru lòng tới cõi không
Nỗi nhớ đêm về nghe lá rụng
Thương người gối chiếc cảnh chờ trông

Vi Thông





TĨNH TÂM


Một chiếc thuyền nan đã lạc dòng
Xa bờ vờ vật thả trôi sông
Lênh đênh sóng nước như bèo dạt
Khắc khoải trời trưa dưới nắng nồng
Gió táp mưa sa tan huyễn mộng
Hương bay nhạc vọng thoát hư không
Cuối chiều ngoảnh lại xôn xao bến
Nắng dịu đưa mời bạn vẫn trông

KIỀN ĐỨC - 15/06/12



https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR-CqUvGPGDcWGLNmc5EJa-WPdmyKmDNRwlqwTnu3J2nGiIzWI

Duyên An
15-06-2012, 06:34 PM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTJGmQxMFhQpehCUQDXtf-ZhsoL1oY0XGOs4Klvpohc2DgXL1i2tQ




HẠC TÙNG

Về cùng với gió với mây vương
Cánh mỏng bỏ quên những dặm trường
Tổ ấm bao lâu còn ngóng đợi
Tình sâu mấy thủa vẫn hoài thương
Tùng vươn dáng mạnh che thân nhỏ
Hạc ghé thân gầy dựa sức cương
Mai có bão bùng cho đến mấy
Cội già che chở lạc an thường.


KIỀN ĐỨC – 07/06/12



PHẤN THÔNG

Vệt bụi vàng bay thả vấn vương
Mùa yêu rộn rã thắm duyên trường
Thông xào xạc đón mùa hương quyện
Gió mịt mù đưa hạt phấn thương
Kết quả di truyền hoa cảm thụ
Chan hòa nhịp sống lối nhu cương
Rồi mai đứng thẳng nhìn sông núi
Ngắm cả trời xanh đó lẽ thường

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2012, 02:37 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/ej92ra.jpg


TÁCH BẾN


Xuôi dòng, thuyền tách bến sang sông
Tôi ngẩn ngơ trông bậu lấy chồng
Xóm vắng giờ càng thêm quạnh quẽ
Bờ xa nay chắc đã vui đông
Người về tiếc hận cho duyên lỡ
Kẻ ở xôn xao thắm má hồng
Lá rụng hoa trôi theo nước bạc
Có còn chi nữa để mà mong


KIỀN ĐỨC - 16/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2012, 02:47 PM
http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/vn04.jpg



CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI


Chuyện một đời người như khói nhạt
Đó đây lờ lững không siêu thoát
Ngổn ngang trăm mối biết đâu lần
Rối loạn mọi đường càng lỗi lạc
Trí có tinh tường vượt khó khăn
Tâm thường đĩnh đạc càng cao hoạt
Tài theo với tuổi dạn dầy thêm
Con cháu an tâm mà phó thác


KIỀN ĐỨC – 16/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2012, 03:14 PM
CHÁN!

“Ơ RÔ” bỏ lỡ hỏi sao đành?
Buổi tối pha trà đợi đá banh
Một góc màn hình tui chiếm đoạt
Hai bên trái bóng họ tranh giành
Nhìn chân tiền đạo khi lùi tiến
Ngó cẳng trọng tài lúc rảo quanh
Vợ ghét nên bồng con "xuất ngoại"
Ôi giời chán quá! Cái nhà anh...

Cụ Lãng



CHUYỆN MÙA Ơ - RÔ



Mê bóng hơn em hỏi có đành
Nửa đêm giờ Tí dậy cùng banh
Xót chồng tuổi tác càng hao tổn
Thêm trận xác khô lại giật giành
Hai lượt một đêm, siêu cố gắng
Đôi chân thêm gậy ráng loanh quanh
Bà Đồ tủm tỉm bưng ly sữa
Thêm phở hột gà săn sóc anh!


KIỀN ĐỨC - 16/06/12

thi met
17-06-2012, 01:16 AM
CHỜ

gửi lòng theo gió đến người ta
bận rộn người ta chẳng ở nhà
nhọc sức viết đầy dăm trang giấy
uổng công hát mãi một bài ca
duyên thắm kẻ trốn hoài chẳng hết
tơ hồng đây kiếm mãi không ra
muốn nhảy sông tương cho khuất mắt
lại e trần thế tốn vòng hoa

tm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-06-2012, 06:35 AM
CHỜ

gửi lòng theo gió đến người ta
bận rộn người ta chẳng ở nhà
nhọc sức viết đầy dăm trang giấy
uổng công hát mãi một bài ca
duyên thắm kẻ trốn hoài chẳng hết
tơ hồng đây kiếm mãi không ra
muốn nhảy sông tương cho khuất mắt
lại e trần thế tốn vòng hoa

tm


MONG



Lạ hè, sao cứ nhớ vậy ta
Lẩn quẩn loanh quanh ngõ lại nhà
Giấy bút xạc xào, thơ với thẩn
Cung đàn ấp úng, hát rồi ca
Cơm ăn nửa bữa, buồn vơ vẩn
Dạ lửng cả ngày cứ ngóng ra
Mẹ bảo con này sao ngớ ngẩn
Rảnh thời cuốc đất, mẹ trồng hoa.



KIỀN ĐỨC - 17/06/12

tuyen45-ad
18-06-2012, 01:28 PM
http://cdn.nguyenthikimngan.net/files/2011/12/nguyen-thi-kim-ngan.jpg



TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …

Tuyen45



http://img2.news.zing.vn/2012/02/02/nguoiduatin-kieunu.jpg

Bảo Minh Trang
19-06-2012, 07:17 AM
http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/vn04.jpg



CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI


Chuyện một đời người như khói nhạt
Đó đây lờ lững không siêu thoát
Ngổn ngang trăm mối biết đâu lần
Rối loạn mọi đường càng lỗi lạc
Trí có tinh tường vượt khó khăn
Tâm thường đĩnh đạc càng cao hoạt
Tài theo với tuổi dạn dầy thêm
Con cháu an tâm mà phó thác


KIỀN ĐỨC – 16/06/12





Màu giải thoát

Mây giăng khói tỏa sương nhòa nhạt
Vẻ đẹp tuyệt vời màu giải thoát
Thuần khiết yên bình cảnh tịnh thanh
Sáng trong minh chánh hồn an lạc
Diệt trừ tham ái gốc si mê
Cắt đứt vọng duyên mầm giảo hoạt
Trí tuệ Chân Như đã hiển lộ
Không còn vương vấn sanh cùng thác.

BMT, 19-6-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-06-2012, 09:05 PM
Màu giải thoát

Mây giăng khói tỏa sương nhòa nhạt
Vẻ đẹp tuyệt vời màu giải thoát
Thuần khiết yên bình cảnh tịnh thanh
Sáng trong minh chánh hồn an lạc
Diệt trừ tham ái gốc si mê
Cắt đứt vọng duyên mầm giảo hoạt
Trí tuệ Chân Như đã hiển lộ
Không còn vương vấn sanh cùng thác.

BMT, 19-6-2012





LẮNG SUY TƯ

Danh lợi cuối cùng rồi cũng nhạt
Cõi đời hưng phế ai nào thoát
Bon chen nỗ lực cả đời mê
Thanh tịnh an hòa riêng phúc lạc
Tâm hữu thường minh, trí hựu minh
Chí hằng quảng đại, thân lưu hoạt(*)
Trăm năm cơn mộng chẳng bao dài
Thiện hảo đường trần vui đợi thác

KIỀN ĐỨC – 19/06/12

(*) Tâm sáng luôn luôn thời trí sáng
Chí bày cao rộng, rộng thân mình.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 09:52 AM
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …

Tuyen45


[http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/06/showbiz-viet-trong-con-dia-chan-ban-dam-202100/]


CHUYỆN BUỒN



Tài sắc hạnh công vốn rất nhiều
Sâu rầy tạo lắm chuyện ngoa điêu
Bán dâm, hoa hậu mơ tiền tỉ
Môi giới, tú bà muốn phú siêu
Đạo đức chẳng bằng mê sắc dục
Khôn lanh vẽ đủ mọi trò chiêu
Ai về bảo chị khuyên em nhé
Tủi nhục lắm thôi chẳng phải điều!


KIỀN ĐỨC - 20/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 10:14 AM
THỊ MÍT HỒI XUÂN
---*---
Thị Mít hồi xuân mót lấy chồng
Thuê đài quảng cáo vẫn bằng không
Ngày ngày lướt phố tìm người bế
Tối tối dạo hè kiếm kẻ bồng
Váy ngắn hở giò khoe cặp vế
Guốc cao lộ ngực để người trông
Bữa nay đổi hướng lên chùa thượng
Ướm gạ tặng sư trái bưởi hồng.

15/6/2012
Tuyen45



SAO VẬY


Mít hỡi, sao em lại muốn chồng
Bỏ luôn đồng ruộng, bỏ vườn không
Trai thành cày cục lo tiền bạc
Bạn ruộng ngây ngô chẳng bưởi bồng(bòng)
Đêm vắng còn đâu mà ngóng đợi
Chiều tàn chẳng có để chờ trông
Em đi anh chống xuồng ra biển
Sóng lớn chèo vô, hận má hồng!


KIỀN ĐỨC - 20/06/12

tuyen45-ad
20-06-2012, 01:21 PM
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …

Tuyen45


[http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/06/showbiz-viet-trong-con-dia-chan-ban-dam-202100/]


CHUYỆN BUỒN



Tài sắc hạnh công vốn rất nhiều
Sâu rầy tạo lắm chuyện ngoa điêu
Bán dâm, hoa hậu mơ tiền tỉ
Môi giới, tú bà muốn phú siêu
Đạo đức chẳng bằng mê sắc dục
Khôn lanh vẽ đủ mọi trò chiêu
Ai về bảo chị khuyên em nhé
Tủi nhục lắm thôi chẳng phải điều!


KIỀN ĐỨC - 20/06/12

Tuyen45 gửi thư góp ý cho anh về bài họa này nhưng không thể gửi được
Chào anh.

buixuanphuong09
20-06-2012, 04:42 PM
[QUOTE=Bảo Minh Trang;64210]
Màu giải thoát

Mây giăng khói tỏa sương nhòa nhạt
Vẻ đẹp tuyệt vời màu giải thoát
Thuần khiết yên bình cảnh tịnh thanh
Sáng trong minh chánh hồn an lạc
Diệt trừ tham ái gốc si mê
Cắt đứt vọng duyên mầm giảo hoạt
Trí tuệ Chân Như đã hiển lộ
Không còn vương vấn sanh cùng thác.

BMT, 19-6-2012



VÔ TƯ





"Rau măng cháo bẹ" nào đâu nhạt?



Pháp vị thấm lòng tâm giải thoát



Nghịch cảnh an nhiên chấp nhận đời



Nhân duyên thấu tỏ không lầm lạc



Bạn bè tình cảm giữ chân thành



Cuộc thế giao lưu không giảo họat



Thanh thản vô tư giữ vững lòng



Mặc đường phía trước muôn ghềnh thác.



BXP 20.6.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 07:14 PM
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …

Tuyen45





BUỒN MỘT CHÚT

Một nửa thế gian, đẹp rất nhiều
Ai ngờ lại có lắm trò điêu
Quyền cao chức trọng tài khôn sánh
Mưu độc lòng tham mẹo rất siêu
Hoa hậu bán dâm, mơ bạc tỉ
Kinh doanh lừa đảo quả nhiều chiêu
Quần thoa góp sức xây đời mới
Buồn nỗi rầy sâu tạo lắm điều...

KIỀN ĐỨC - 19/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 09:25 PM
VÔ TƯ

"Rau măng cháo bẹ" nào đâu nhạt?
Pháp vị thấm lòng tâm giải thoát
Nghịch cảnh an nhiên chấp nhận đời
Nhân duyên thấu tỏ không lầm lạc
Bạn bè tình cảm giữ chân thành
Cuộc thế giao lưu không giảo họat
Thanh thản vô tư giữ vững lòng
Mặc đường phía trước muôn ghềnh thác.

BXP 20.6.2012


VÔ VI

Thiền định, đắng cay thời hóa nhạt
Tình an trí sáng hồn thanh thoát
Đường trần điên đảo đã trầm luân
Chốn Tịnh êm đềm không đọa lạc
Bão đến non cao, bão lịm tàn
Tâm qua biển rộng tâm cao hoạt
Vượt trên biến dịch đến vô vi
Đời hóa thần tiên ngoài cõi thác.

KIỀN ĐỨC – 20/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2012, 06:14 AM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết





https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.



KIỀN ĐỨC - 21/06/12

Bảo Minh Trang
21-06-2012, 07:18 AM
http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/vn04.jpg


CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI

Chuyện một đời người như khói nhạt
Đó đây lờ lững không siêu thoát
Ngổn ngang trăm mối biết đâu lần
Rối loạn mọi đường càng lỗi lạc
Trí có tinh tường vượt khó khăn
Tâm thường đĩnh đạc càng cao hoạt
Tài theo với tuổi dạn dầy thêm
Con cháu an tâm mà phó thác



KIỀN ĐỨC – 16/06/12

Màu giải thoát

Mây giăng khói tỏa sương nhòa nhạt
Vẻ đẹp tuyệt vời màu giải thoát
Thuần khiết yên bình cảnh tịnh thanh
Sáng trong minh chánh hồn an lạc
Diệt trừ tham ái gốc si mê
Cắt đứt vọng duyên mầm giảo hoạt
Trí tuệ Chân Như đã hiển lộ
Không còn vương vấn sanh cùng thác.

BMT, 19-6-2012

LẮNG SUY TƯ

Danh lợi cuối cùng rồi cũng nhạt
Cõi đời hưng phế ai nào thoát
Bon chen nỗ lực cả đời mê
Thanh tịnh an hòa riêng phúc lạc
Tâm hữu thường minh, trí hựu minh
Chí hằng quảng đại, thân lưu hoạt(*)
Trăm năm cơn mộng chẳng bao dài
Thiện hảo đường trần vui đợi thác

KIỀN ĐỨC – 19/06/12

(*) Tâm sáng luôn luôn thời trí sáng
Chí bày cao rộng, rộng thân mình.

VÔ TƯ

"Rau măng cháo bẹ" nào đâu nhạt?
Pháp vị thấm lòng tâm giải thoát
Nghịch cảnh an nhiên chấp nhận đời
Nhân duyên thấu tỏ không lầm lạc
Bạn bè tình cảm giữ chân thành
Cuộc thế giao lưu không giảo họat
Thanh thản vô tư giữ vững lòng
Mặc đường phía trước muôn ghềnh thác.

BXP 20.6.2012

VÔ VI

Thiền định, đắng cay thời hóa nhạt
Tình an trí sáng hồn thanh thoát
Đường trần điên đảo đã trầm luân
Chốn Tịnh êm đềm không đọa lạc
Bão đến non cao, bão lịm tàn
Tâm qua biển rộng tâm cao hoạt
Vượt trên biến dịch đến vô vi
Đời hóa thần tiên ngoài cõi thác.

KIỀN ĐỨC – 20/06/12



Ý Thiền Môn

Danh, lợi sang, hèn làn khói nhạt
Chấp không phá bỏ cầu siêu thoát
Pháp thân chứng đắc cõi Như Lai
Phật tánh tỏ ngời nhà Cực Lạc
Lý tưởng cao vời lòng chánh niệm
Lập trường chánh trực tâm linh hoạt
Như như bất động ý thiền môn
Trực chỉ Tam Thừa ngoài sống thác.

BMT, 21-6-2012

Khắc Hiền
21-06-2012, 12:15 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.



KIỀN ĐỨC - 21/06/12


Dòng thơ


Xa xa thấp thoáng những vườn cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền
21.6.2012

Bạch Hồng Ngọc
21-06-2012, 04:46 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG



Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.




KIỀN ĐỨC - 21/06/12

BUỒN MÙA HẠ

Hạ đến ven đường cháy bóng cây
Vàng hoe nối nhớ ứ tràn đầy
Bao năm biệt xứ tình chua đắng
Biết mấy ngàn xa nghĩa xót cay
Gió kép gan bầm thôi mộng tưởng
Mưa đơn ruột xoắn hết mơ say
Bình tan nước chảy đâu còn lạ
Tủi phận hờn duyên bởi hết may

20/6/2012

Bảo Minh Trang
21-06-2012, 06:54 PM
Lỗi nhịp

Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Sắc nhạt lòng đau dòng lệ xót
Hương sầu ruột héo giọt châu cay
Hoa nào aỏ tưởng trong mê thiếp
Bướm chẳng mơ hồ giữa đắm say
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy
Bốn mùa chỉ ngập gió heo may

Thanh Thanh Khiết

Dòng thơ

Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền
21.6.2012


https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg

SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.


KIỀN ĐỨC - 21/06/12

BUỒN MÙA HẠ

Hạ đến ven đường cháy bóng cây
Vàng hoe nối nhớ ứ tràn đầy
Bao năm biệt xứ tình chua đắng
Biết mấy ngàn xa nghĩa xót cay
Gió kép gan bầm thôi mộng tưởng
Mưa đơn ruột xoắn hết mơ say
Bình tan nước chảy đâu còn lạ
Tủi phận hờn duyên bởi hết may

20/6/2012


http://www.denhibaobinh.com/file/Am_Nhac_23_files/RungThu04.jpg

Giọt lệ mùa thu

Nhuộm đỏ cả rừng lạnh sắc cây
Mùa thu lặng lẽ nhớ thương đầy
Lá vàng ngập lối môi nghe mặn
Mây bạc phủ trời mắt thoáng cay
Giấc mộng ngỡ ngàng trong mộng ảo
Niềm mơ khắc khoải giữa mơ say
Chức – Ngưu ly biệt ngàn năm hận
Giọt lệ trắng trời kết áo may.

BMT, 21-6- 2012

tuyen45-ad
22-06-2012, 12:09 AM
BUỒN MỘT CHÚT

Một nửa thế gian, đẹp rất nhiều
Ai ngờ lại có lắm trò điêu
Quyền cao chức trọng tài khôn sánh
Mưu độc lòng tham mẹo rất siêu
Hoa hậu bán dâm, mơ bạc tỉ
Kinh doanh lừa đảo quả nhiều chiêu
Quần thoa góp sức xây đời mới
Buồn nỗi rầy sâu tạo lắm điều...

KIỀN ĐỨC - 19/06/12




THẬT - GIẢ
---*---
Nhân từ đức độ vẫn chưa nhiều
Thật giả chợ trời khối kẻ điêu
Tiếp thị lời hay dùng mẹo vặt
Chào hàng miệng hót quả là siêu
Thẳng ngay tốt bụng còn đang kiếm
Sảo trá gian tà thật lắm chiêu
Hàng hóa cân đong thừa lại thiếu
Lương tâm đo đếm thấy bao điều...

21/6/1012
Tuyen45

buixuanphuong09
22-06-2012, 06:45 AM
Nguyên văn bởi KĐ TTC
VÔ VI

Thiền định, đắng cay thời hóa nhạt
Tình an trí sáng hồn thanh thoát
Đường trần điên đảo đã trầm luân
Chốn Tịnh êm đềm không đọa lạc
Bão đến non cao, bão lịm tàn
Tâm qua biển rộng tâm cao hoạt
Vượt trên biến dịch đến vô vi
Đời hóa thần tiên ngoài cõi thác.

KIỀN ĐỨC – 20/06/12





MÁI ẤM CỦA TA





Tình thơ Thi Hữu không hề nhạt



Thư viện thơ lưu nào thất thoát



Thẳng thắn góp câu...chẳng sợ buồn



Vô tư đùa tếu mà an lạc



"Sơ vơ" vẫn đó chủ đi đâu?



Trang Táo còn kia chưa kích hoạt?



Maí ấm của ta ta giữ gìn



Thơ vui tuôn chảy như dòng thác.





BXP 21.6.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-06-2012, 11:12 AM
Nguyên văn bởi KĐ TTC
VÔ VI

Thiền định, đắng cay thời hóa nhạt
Tình an trí sáng hồn thanh thoát
Đường trần điên đảo đã trầm luân
Chốn Tịnh êm đềm không đọa lạc
Bão đến non cao, bão lịm tàn
Tâm qua biển rộng tâm cao hoạt
Vượt trên biến dịch đến vô vi
Đời hóa thần tiên ngoài cõi thác.

KIỀN ĐỨC – 20/06/12





MÁI ẤM CỦA TA





Tình thơ Thi Hữu không hề nhạt



Thư viện thơ lưu nào thất thoát



Thẳng thắn góp câu...chẳng sợ buồn



Vô tư đùa tếu mà an lạc



"Sơ vơ" vẫn đó chủ đi đâu?



Trang Táo còn kia chưa kích hoạt?



Maí ấm của ta ta giữ gìn



Thơ vui tuôn chảy như dòng thác.





BXP 21.6.2012




VUI CHUNG


Diễn đàn vui mãi chung nồng nhạt
Đời điểm trang đời thanh lại thoát
Câu chữ xôn xao đến lạ thường
Ý vần lai láng đầy hoan lạc
Duyên thơ bày tỏ khéo chân tình
Cõi mộng chan hòa bao khoái hoạt
Một kiếp nhân sinh đã đủ đầy
Dìu nhau đi khắp sông cùng thác


KIỀN ĐỨC - 22/06/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-06-2012, 04:39 PM
SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.
KIỀN ĐỨC - 21/06/12

Dòng thơ

Xa xa thấp thoáng những hàng cây
Hoa nắng mơn man trãi ngập đầy
Sương tỏa đầu đường vương giọt đắng
Khói lan cuối lối chạm hơi cay
Bông hồng trước ngõ trông càng đắm
Nụ cúc bên thềm thấy cũng say
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Dòng thơ nối tiếp đợi vần may

Khắc Hiền

May !...

Hạ về trải thảm muôn vàn cây
Xanh thắm phủ vàng nắng ngợp đầy
Trĩu trịt trong vườn cam, bưởi ngọt
Chít chi ngoài ngõ ớt, tiêu cay
Lúa đầy hạt nặng nhìn mê mải
Cá béo đầy khoang ngó đã say
Mưa thuận gió hòa - thời tiết đẹp
Nhà nông no ấm, thật là may!

Sao Hôm

Tương phùng

Rạng rỡ mắt hằng xuyên lá cây
Thềm hoa bóng nguyệt trải vương đầy
Nâng ly khói toả trà thơm chát
Cạn chén hương vời rượu ngọt cay
Kẻ sỹ tương phùng làm mộng đắm
Thi hào diện kiến để mơ say
Băng rừng vượt núi về xum họp
Suôi gió thuận buồm cũng thật may

Thanh Thanh Khiết
22.6.2012

HỒNG THOẠI
22-06-2012, 06:05 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG



Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.




KIỀN ĐỨC - 21/06/12



ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG
Sông Hương uốn lượn giữa muôn cây
Cung cấp phù sa thật đủ đầy
Gắn bó bao đời như muối mặn
Keo sơn mấy kiếp tựa gừng cay
Câu hò mái đẩy càng thêm đắm
Điệu hát Nam ai lại muốn say
Trở lại thăm quê lòng ước nguyện
Quê tôi luôn gặp vạn điều may
HỒNG THOẠI

buixuanphuong09
24-06-2012, 08:28 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=64935#post64935)

VUI CHUNG


Diễn đàn vui mãi chung nồng nhạt
Đời điểm trang đời thanh lại thoát
Câu chữ xôn xao đến lạ thường
Ý vần lai láng đầy hoan lạc
Duyên thơ bày tỏ khéo chân tình
Cõi mộng chan hòa bao khoái hoạt
Một kiếp nhân sinh đã đủ đầy
Dìu nhau đi khắp sông cùng thác




KIỀN ĐỨC - 22/06/12





CHỚ BẬN LÒNG





Uống với nhau vài chung rượu nhạt



Để hồn thơ dạt dào, thanh thoát



Cứ an nhiên giữa cõi vô thường



Cứ thoải mái trong miền hỉ lạc



Xử thế nhiều khi tự sáng lòng



Đối nhân lắm lúc cần linh hoạt



Buồn, vui, sướng, khổ tự ta thôi



Xin chớ bận lòng vì sống, thác.





BXP 24.6.2012



Hoạ mãi một vận bí quá thành khiên cưỡng, thơ chẳng ra thơ. Mong cảm thông, lần sau KĐ thay đổi đi nhé!

Khắc Hiền
25-06-2012, 08:17 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Chân dung

“hoạ”


Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012
***


Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12



Bức họa


Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đep bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012

tuyen45-ad
28-06-2012, 08:18 PM
http://baodanang.vn/dataimages/201206/original/images779181_nga.jpg



ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-06-2012, 06:22 AM
http://baodanang.vn/dataimages/201206/original/images779181_nga.jpg



ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45


LÒNG CON CÁ ĐỘ



Vốn mê cá độ sợ chi bần
Thức trắng đêm dài rã rượi thân
Tiền bạc tốn hao nhà cũng bán
Vợ con ly tán, cột không chân(*)
Cơn liều chẳng kể còn chăng mạng
Nước kết ngại chi một mảnh quần
Quán chợ sân đình nương náu tạm
Đợi khi thắng độ lại là xuân.



(*) Vợ cái con cột, hết trông mong!

KIỀN ĐỨC - 29/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-06-2012, 06:45 AM
Bức họa


Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đep bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012


MIỀN HÒA HIỆP



Diễn đàn Thi Hữu đẹp vui nhiều
Sáng tác, họa vần lại 'nối điêu'
Muôn ý vạn lời tình thắm thiết
Mỗi người riêng vẻ nét tài siêu
Đổi trao vần điệu càng ưa chuộng
Hòa hiệp tấm lòng lại dụ chiêu
Sớm tối hẹn hò rồi ngóng đợi
Bạn tôi thỏa mãn ngại chi điều.


KIỀN ĐỨC - 29/06/12

tuyen45-ad
30-06-2012, 09:10 PM
LÒNG CON CÁ ĐỘ



Vốn mê cá độ sợ chi bần
Thức trắng đêm dài rã rượi thân
Tiền bạc tốn hao nhà cũng bán
Vợ con ly tán, cột không chân(*)
Cơn liều chẳng kể còn chăng mạng
Nước kết ngại chi một mảnh quần
Quán chợ sân đình nương náu tạm
Đợi khi thắng độ lại là xuân.


(*) Vợ cái con cột, hết trông mong!

KIỀN ĐỨC - 29/06/12


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thethao1/2012_05_25/EURO%202012%201.jpg



BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---
Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45

vancali96
01-07-2012, 05:27 AM
LÒNG CON CÁ ĐỘ



Vốn mê cá độ sợ chi bần
Thức trắng đêm dài rã rượi thân
Tiền bạc tốn hao nhà cũng bán
Vợ con ly tán, cột không chân(*)
Cơn liều chẳng kể còn chăng mạng
Nước kết ngại chi một mảnh quần
Quán chợ sân đình nương náu tạm
Đợi khi thắng độ lại là xuân.



(*) Vợ cái con cột, hết trông mong!

KIỀN ĐỨC - 29/06/12



http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thethao1/2012_05_25/EURO%202012%201.jpg



BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---
Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45



http://i47.tinypic.com/oaras7.jpg

buixuanphuong09
01-07-2012, 08:26 AM
ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---
EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45





LÒNG CON CÁ ĐỘ

Vốn mê cá độ sợ chi bần
Thức trắng đêm dài rã rượi thân
Tiền bạc tốn hao nhà cũng bán
Vợ con ly tán, cột không chân(*)
Cơn liều chẳng kể còn chăng mạng
Nước kết ngại chi một mảnh quần
Quán chợ sân đình nương náu tạm
Đợi khi thắng độ lại là xuân.

(*) Vợ cái con cột, hết trông mong!

KIỀN ĐỨC - 29/06/12





BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---
Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45





CÓ TIẾC XUÂN?





Chẳng mộng Euro chẳng phú bần



Cứ ham cá độ thiệt vào thân



Dửng dưng nhìn những người hâm mộ



Thanh thản trông bao kẻ gá chân



Cay cú rồi khi ... cầm cả vợ!



U mê có lúc ... chẳng còn quần!



Muốn ăn người ắt người ăn lại



Mùa bóng qua rồì có tiếc xuân???





BXP 1.7.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-07-2012, 06:32 AM
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c240.0.403.403/p403x403/551785_3537451918157_1418170162_n.jpg


HỒN NHIÊN


Còn hơn giải thoát, vượt thiền môn
Nào có ai bằng đứa bé con
Ái ố chẳng vương, không vọng dục
Sân si không mắc, được hòa ôn
Trần gian đầy dẫy nghìn ân oán
Lòng trẻ thênh thang vạn hảo hồn
Ao ước trở nên đời trẻ nhỏ
Thiên đường là đấy, có đâu hơn?!


KIỀN ĐỨC - 02/07/12

Bảo Minh Trang
02-07-2012, 07:33 AM
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c240.0.403.403/p403x403/551785_3537451918157_1418170162_n.jpg


HỒN NHIÊN


Còn hơn giải thoát, vượt thiền môn
Nào có ai bằng đứa bé con
Ái ố chẳng vương, không vọng dục
Sân si không mắc, được hòa ôn
Trần gian đầy dẫy nghìn ân oán
Lòng trẻ thênh thang vạn hảo hồn
Ao ước trở nên đời trẻ nhỏ
Thiên đường là đấy, có đâu hơn?!


KIỀN ĐỨC - 02/07/12






Vô thường

Cá chép thành rồng vượt vũ môn
Đời người sống chết chuyện con con
Dục tham chấm dứt lìa oan trái
Phiền não đoạn trừ tránh dịch ôn
Chẳng bận chẳng vương an lạc trí
Không lo không nghĩ nhẹ thanh hồn
Vô thường hư ảo trong gang tấc
Chi phải nhọc lòng tính thiệt hơn.

BMT, 2-7-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-07-2012, 06:35 PM
http://www.chuabuuminh.vn/userimages/2011/05/19/1/img1.jpg

Nghiệp

Nghiệp do tác ý khẩu, thân, tâm
Gieo chủng phúc may hoặc lỗi lầm
Thừa tự muôn đời nhân khổ lạc
Chủ nhân vạn kiếp gốc thăng trầm
Khéo ươm hoa phước sum xuê trái
Giỏi tạo cây duyên nảy nở mầm
Điểm tựa cho người nuôi dưỡng đức
Giữ gìn thập thiện ấy phương châm!

BMT


GIẢI THOÁT



Ác nghiệt vốn thường phát tự tâm
Bởi người mê dại mới sai lầm
Giống loài muỗi cỏ đâm đầu chích
Như chốn bùn sâu chịu lạc trầm
Thân gánh trái oan đời rụng quả
Lòng thâu sầu hận phúc toi mầm
Luật trời ghi sẵn lương tâm đó
Giúp bỏ tham tàn gỡ độc châm


KIỀN ĐỨC - 04/07/12

Bảo Minh Trang
04-07-2012, 09:31 PM
http://www.chuabuuminh.vn/userimages/2011/05/19/1/img1.jpg

Nghiệp

Nghiệp do tác ý khẩu, thân, tâm
Gieo chủng phúc may hoặc lỗi lầm
Thừa tự muôn đời nhân khổ lạc
Chủ nhân vạn kiếp gốc thăng trầm
Khéo ươm hoa phước sum xuê trái
Giỏi tạo cây duyên nảy nở mầm
Điểm tựa cho người nuôi dưỡng đức
Giữ gìn thập thiện ấy phương châm!

BMT


GIẢI THOÁT

Ác nghiệt vốn thường phát tự tâm
Bởi người mê dại mới sai lầm
Giống loài muỗi cỏ đâm đầu chích
Như chốn bùn sâu chịu lạc trầm
Thân gánh trái oan đời rụng quả
Lòng thâu sầu hận phúc toi mầm
Luật trời ghi sẵn lương tâm đó
Giúp bỏ tham tàn gỡ độc châm


KIỀN ĐỨC - 04/07/12




Tâm

Dữ lành vốn thật chính do tâm
Bất chính gian ngoa tạo lỗi lầm
Tham ái nguồn dừng xa ác nghiệp
Thị phi tiếng lặng thoát luân trầm
Trau dồi trí sáng nhân ươm quả
Rèn luyện đức minh tuệ nảy mầm
Nước biếc non xanh lòng nhẹ nhỏm
Khổ sầu lục đạo chẳng theo châm.

BMt, 4-7-2012

tuyen45-ad
08-07-2012, 07:42 AM
12

TĨNH TÂM

Một chiếc thuyền nan đã lạc dòng
Xa bờ vờ vật thả trôi sông
Lênh đênh sóng nước như bèo dạt
Khắc khoải trời trưa dưới nắng nồng
Gió táp mưa sa tan huyễn mộng
Hương bay nhạc vọng thoát hư không
Cuối chiều ngoảnh lại xôn xao bến
Nắng dịu đưa mời bạn vẫn trông

KIỀN ĐỨC - 15/06/12

http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif


TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.

7/7/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-07-2012, 07:00 AM
http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif


TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---

Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.

7/7/2012
Tuyen45



MỘNG TIÊN



Ngân giang thuyền mộng thả trôi dòng
Tìm bóng tiên kiều tận bến sông
Lá thắm nhẹ trôi cùng nước bạc
Tình xuân phơi phới với hương nồng
Dặt dìu tiếng trúc vang chiều vắng
Khoan nhặt cung tơ vọng cõi không
Thơ nhạc âm trầm tâm xáo động
Hạc vàng bay vút mắt vời trông


KIỀN ĐỨC - 10/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-07-2012, 06:14 PM
Trương Chi – Mỵ Nương

Lầu son cửa đóng với then cài
Trinh nữ nghe lòng mộng nhớ ai
Tiếng sáo ngọt ngào say quyến rũ
Như đang ấp ủ giấc mơ dài.

BMT,2-7-2012





TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG



(Hoạ y đề)





Thoang thoảng hương thơm mái tóc cài



Chàng Trương chết lặng bởi hình ai



Ông tơ, bà Nguyệt sao bày đặt?



Không phận ... buộc duyên để mộng dài!!!





BXP 2.7.2012



TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG

(Họa y đề)

Thuyền trôi lờ lững mảnh trăng cài
Ôm mối hận tình ngỏ với ai
Trăng quá xa vời in đáy nước
Chẳng bề nào sánh nỗi đau dài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12



HƯƠNG NHỚ

Trong gió mây vương gợi nhớ hoài
Bâng khuâng hương tóc, ảnh hình ai
Bao năm mà vẫn còn yêu mãi
Một nụ xuân xanh dưới nguyệt cài

KIỀN ĐỨC - 07/07/12

tuyen45-ad
11-07-2012, 06:31 PM
THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Tham nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-07-2012, 08:36 PM
THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Than nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45



LO ĐỜI



Vậy mới nói rằng: "thế vốn gian"
Cuộc đời nên nỗi phải tan đàn
Tham quan thâm độc giăng sầu hận
Bá đạo hung hăng khiến khổ tràn
Nhân ái nở hoa che mệnh bạc
Thiện từ kết trái dưỡng thân tàn
Muôn tâm hòa ái xây đời đẹp
Đâu đến cảnh người lắm oán than?!


KIỀN ĐỨC - 11/07/12

buixuanphuong09
12-07-2012, 06:55 AM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
(Họa y đề)

Thuyền trôi lờ lững mảnh trăng cài
Ôm mối hận tình ngỏ với ai
Trăng quá xa vời in đáy nước
Chẳng bề nào sánh nỗi đau dài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12





HƯƠNG NHỚ

Trong gió mây vương gợi nhớ hoài
Bâng khuâng hương tóc, ảnh hình ai
Bao năm mà vẫn còn yêu mãi
Một nụ xuân xanh dưới nguyệt cài

KIỀN ĐỨC - 07/07/12





TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG



(Hoạ y đề)



I





Đến thăm người ốm cửa không cài



Tiếng hát du dương đánh thức ai



Tỉnh dậy...ối trời!..."ma quỉ đến!"



Giọt tương rơi xuống vỡ tan ..."đài!"





II





Có duyên không phận để u hoài



Chết lặng trong tim...hình dáng ai!



Đây gỗ bạch đàn làm chén hận



Long lanh ánh nước bóng Trương cài!





BXP 12.7.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-07-2012, 08:54 AM
TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
(Hoạ y đề)
I

Đến thăm người ốm cửa không cài
Tiếng hát du dương đánh thức ai
Tỉnh dậy...ối trời!..."ma quỉ đến!"
Giọt tương rơi xuống vỡ tan ..."đài!"

II

Có duyên không phận để u hoài
Chết lặng trong tim...hình dáng ai!
Đây gỗ bạch đàn làm chén hận
Long lanh ánh nước bóng Trương cài!

BXP 12.7.2012


MỴ NƯƠNG

I
Còn trơ bóng nguyệt nửa song cài
Ai biết lòng mình tưởng nhớ ai
Liễu rủ dáng nghiêng niềm nuối tiếc
Đành xin mang nặng mộng trang đài


II
Chén ngọc vỡ tan mới cảm hoài
Đành cam ôm mãi nỗi bi ai
Hồn còn lưu luyến cho đành đoạn
Tim nặng mang theo mối hận cài


KIỀN ĐỨC - 12/07/12

Bảo Minh Trang
12-07-2012, 11:59 AM
THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Than nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45




LO ĐỜI



Vậy mới nói rằng: "thế vốn gian"
Cuộc đời nên nỗi phải tan đàn
Tham quan thâm độc giăng sầu hận
Bá đạo hung hăng khiến khổ tràn
Nhân ái nở hoa che mệnh bạc
Thiện từ kết trái dưỡng thân tàn
Muôn tâm hòa ái xây đời đẹp
Đâu đến cảnh người lắm oán than?!


KIỀN ĐỨC - 11/07/12


Ngay gian

Trên đời lẫn lộn có ngay gian
Kẻ ác người chơn khác nẻo đàn
Lương thiện bi từ sầu dẹp bỏ
Siểm tham xảo trá hận giăng tràn
Lấy ơn báo oán tâm luôn sáng
Dùng nghĩa trừ gian đức chẳng tàn
Cuộc sống hai đường trong đục sẳn
Quả nhân hiện rõ việc gì than.

BMT, 12-7-2012

tuyen45-ad
14-07-2012, 12:15 PM
http://i49.tinypic.com/69hqup.jpg



THẾ CỜ
---*---
Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn
Tượng sĩ đấu thầu kiểu bán buôn
Nóc dột nhà xiêu kèo cột mục
Mối ăn ngói nát nước mưa tuôn
Chợ trời vật giá leo thang mãi
Cuộc sống dân lành tụt dốc luôn
Lớp trẻ suy đồi đua sống gấp
Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn.

13/7/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
14-07-2012, 03:34 PM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

THỞ THAN
---*---
Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Tham nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45


LO ĐỜI

Vậy mới nói rằng: "thế vốn gian"
Cuộc đời nên nỗi phải tan đàn
Tham quan thâm độc giăng sầu hận
Bá đạo hung hăng khiến khổ tràn
Nhân ái nở hoa che mệnh bạc
Thiện từ kết trái dưỡng thân tàn
Muôn tâm hòa ái xây đời đẹp
Đâu đến cảnh người lắm oán than?!


KIỀN ĐỨC - 11/07/12


Ngay gian

Trên đời lẫn lộn có ngay gian
Kẻ ác người chơn khác nẻo đàn
Lương thiện bi từ sầu dẹp bỏ
Siểm tham xảo trá hận giăng tràn
Lấy ơn báo oán tâm luôn sáng
Dùng nghĩa trừ gian đức chẳng tàn
Cuộc sống hai đường trong đục sẳn
Quả nhân hiện rõ việc gì than.

BMT, 12-7-2012


RUNG CHUÔNG CẢNH BÁO
---*---
Chợ đời thật giả lắm người gian
Lừa đảo bon chen cả một đàn
Ngay thẳng thật thà thì chịu thiệt
Tham lam lật lọng lấn bờ tràn
Cha ông ngày trước mua nhân đức
Con cháu hôm nay bán bạo tàn
Giáo huấn gương soi ngay trước mặt
Thì thôi chấp nhận khỏi cần than.

14/7/2012
Tuyen45

vancali96
15-07-2012, 01:20 AM
Kỷ niệm
(Họa Tình xa của TH)

Con thuyền nương sóng hững hờ trôi
Nhắc nhở trong lòng dĩ vãng ơi
Biển hẹn ngày nao vờn mái tóc
Đồi mơ dạo ấy đếm sao trời
Còn đâu góc phố mình chung bước
Đã hết con đường bóng có đôi
Ghế đá công viên hằn kỷ niệm
Cho tim khắc khoải gọi tên người

Vancali 7.14.12


http://i48.tinypic.com/nvqwjm.jpg

tuyen45-ad
16-07-2012, 07:58 AM
Kỷ niệm
(Họa Tình xa của TH)

Con thuyền nương sóng hững hờ trôi
Nhắc nhở trong lòng dĩ vãng ơi
Biển hẹn ngày nao vờn mái tóc
Đồi mơ dạo ấy đếm sao trời
Còn đâu góc phố mình chung bước
Đã hết con đường bóng có đôi
Ghế đá công viên hằn kỷ niệm
Cho tim khắc khoải gọi tên người

Vancali 7.14.12


http://i48.tinypic.com/nvqwjm.jpg



DẤU ẤN MỘT THỜI
---*---
Thuyền tình lặng lẽ lững lờ trôi
Bến Đám sông Thương đấy bạn ơi !
Điểm hẹn một thời còn dấu ấn
Lời thề thuở ấy có mây trời
Con đường phủ lạng ta mình bước
Góc phố thành Xương dạo sóng đôi
Đỉnh núi Nham Biền lời khắc đá
Trái tim ghi tạc dáng hình người.

15/7/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
16-07-2012, 03:43 PM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=68413#post68413)

TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
(Hoạ y đề)
I

Đến thăm người ốm cửa không cài
Tiếng hát du dương đánh thức ai
Tỉnh dậy...ối trời!..."ma quỉ đến!"
Giọt tương rơi xuống vỡ tan ..."đài!"

II

Có duyên không phận để u hoài
Chết lặng trong tim...hình dáng ai!
Đây gỗ bạch đàn làm chén hận
Long lanh ánh nước bóng Trương cài!

BXP 12.7.2012



MỴ NƯƠNG

I
Còn trơ bóng nguyệt nửa song cài
Ai biết lòng mình tưởng nhớ ai
Liễu rủ dáng nghiêng niềm nuối tiếc
Đành xin mang nặng mộng trang đài


II
Chén ngọc vỡ tan mới cảm hoài
Đành cam ôm mãi nỗi bi ai
Hồn còn lưu luyến cho đành đoạn
Tim nặng mang theo mối hận cài


KIỀN ĐỨC - 12/07/12







TRƯƠNG CHI - MỴ NƯƠNG
(Hoạ y đề)





I





Nhớ đoá hoa thơm mái tóc cài



Lần đầu đến hát ở phòng ai



Giọt tương thánh thót cung đàn quyện



Đem nhốt hồn ta chốn các đài





II





Xót xa mang nặng nỗi u hoài



Nguyệt lão trớ trêu buộc khổ ai



Không phận...để duyên thành lỡ dở



Bạch đàn...chén ngọc...chút tình cài!!!




BXP 16.7.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-07-2012, 10:29 PM
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQriIWJCcSwqg3NfX0kE6y3LNVZFbA11 p_s_-4zRHqrcvY3NC4Z


QUẠNH HIU


Năm tháng bồng bềnh nỗi quạnh hiu
Thuyền câu sáo trúc mãi buồn thiu
Gặp nhau chi để lòng ngơ ngẩn
Thề hẹn đâu mà dạ chắt chiu
Khói sóng mênh mang hồn quặn thắt
Âm ba khoan nhặt lệ đìu hiu
Không duyên không nợ đành nên tội
U uẩn trăm năm một mến trìu


KIỀN ĐỨC - 16/07/12

Duyên An
17-07-2012, 03:38 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQI9wQmv4eVe9y9sMpikYAJkLAYj0ssw SXiwwqRdgmrn2i_yhvdRg


SÔNG THƯƠNG


Bóng chiều ngả xuống những hàng cây
Gió lạnh miên man tối ngập đầy
Đời chẳng chia ly sao dạ đắng
Bạn còn sum họp thấy mi cay
Tay cầm như mộng không mong tỉnh
Mắt ngó tựa bầu cạn khó say
Lưu luyến chỉ riêng mình mới hiểu
Phất phơ bờ bãi mấy bông may.



KIỀN ĐỨC - 21/06/12



CÁNH HẠ

Nắng vẽ con đường rợp bóng cây
Vàng rơi phiến lá hạ dâng đầy
Loang màu mực tím lưu mùa hẹn
Vẫy biệt trường yêu đọng mắt cay
Phượng đổ phai hồng thương lối vắng
Ve ngân đoản khúc dệt hồn say
Nghe chừng ngọn gió nồm nam khẽ
Rớt giọt mưa đùa sợi cỏ may

DA

buixuanphuong09
17-07-2012, 05:16 PM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=69005#post69005)
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQriIWJCcSwqg3NfX0kE6y3LNVZFbA11 p_s_-4zRHqrcvY3NC4Z


QUẠNH HIU



Năm tháng bồng bềnh nỗi quạnh hiu
Thuyền câu sáo trúc mãi buồn thiu
Gặp nhau chi để lòng ngơ ngẩn
Thề hẹn đâu mà dạ chắt chiu
Khói sóng mênh mang hồn quặn thắt
Âm ba khoan nhặt lệ đìu hiu
Không duyên không nợ đành nên tội
U uẩn trăm năm một mến trìu



KIỀN ĐỨC - 16/07/12





DÒNG ĐỜI SINH DIỆT





Ác ngả về tây... cảnh hắt hiu



Gió lùa đánh động giấc thiu thiu



Ngàn dây tơ Nhện còn dăng mắc



Một giọt tình Ngài vẫn chắt chiu



Nước bốc thành hơi...mưa nhẹ nhẹ



Khí duyên luân chuyển...gió hiu hiu



Vô thường sinh diệt...Đời là thế!



Nhân quả luật nghiêm...chẳng dễ trìu.





BXP 17.7.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-07-2012, 11:14 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSDT5gL0ThVOgsVWr4yNai1WlnZTXKep cN6D1QZXqW1bWEVAHuP


BẤT CHỢT


Chợt nghe sương khói phủ quanh đời
Vẳng điệu nhạc buồn khóc tuổi tôi
Lắng xuống giọt sầu trong đáy mắt
Trầm tư trĩu nặng cả non đồi


KIỀN ĐỨC - 17/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-07-2012, 05:59 AM
Sự lý viên thành

Mê vọng, tướng hình mãi chấp ta
Hợp chung tứ đại gọi là nhà
Chân như tịch tĩnh huyền vi hiển
Bản thể vô ngôn diệu vợi xa
Thức chẳng lìa tâm gương vắng lặng
Tâm không sanh thức trí an hòa
Bỏ buông phân biệt duyên hư huyễn
Sự lý viên thành bến giác qua.

BMT, 17-7-2012



LÃO QUẬY NGỒI THIỀN

Tánh quậy, sao THIỀN cứ gọi ta
Vào ra 'nó' cứ ở trong nhà
THỊ, PHI hai chữ luôn dằn vặt
THÁI CỰC một trời lại chẳng xa
Tâm thức rạng ngời làm sống động
Trí tri minh bạch khiến phong hòa
An nhiên tự tại ngoài cương tỏa
Sinh diệt thoát vòng mới kể qua



KIỀN ĐỨC - 18/07/12

tuyen45-ad
19-07-2012, 07:44 AM
http://i46.tinypic.com/16if808.jpg



HÃY TRẢ LỜI
---*---
Đứng ngắm sao sa sáng góc trời
Nhìn ra hải đảo lệ sầu rơi
Đất cha “Phương Bắc” đêm ngày lấn
Quê mẹ Trấn Nam đã mấy thời
Lãnh thổ giữ gìn bằng trí tuệ
Non sông bảo vệ máu chưa vơi
Hôm nay “Bành Trướng” đang nhòm ngó
Con cháu bà Trương hãy trả lời ..?

18/7/2012
Tuyen45

Bảo Minh Trang
19-07-2012, 08:49 AM
http://i46.tinypic.com/16if808.jpg



HÃY TRẢ LỜI
---*---
Đứng ngắm sao sa sáng góc trời
Nhìn ra hải đảo lệ sầu rơi
Đất cha “Phương Bắc” đêm ngày lấn
Quê mẹ Trấn Nam đã mấy thời
Lãnh thổ giữ gìn bằng trí tuệ
Non sông bảo vệ máu chưa vơi
Hôm nay “Bành Trướng” đang nhòm ngó
Con cháu bà Trương hãy trả lời ..?

18/7/2012
Tuyen45



Đại Việt kiên cường

Bắc Nam đã định sẳn khung trời
Hà cớ tranh giành máu lệ rơi?
Đại Việt kiên cường oai vạn thuở
Bạch Đằng oanh liệt tiếng muôn thời
Tinh thần bất khuất hoài không cạn
Nghĩa khí hào hùng mãi chẳng vơi
Nào sợ ác gian và thế lực
Hi sinh giữ nước nguyện như lời!!!

BMT,19-7-2012

[

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-07-2012, 11:09 AM
HÃY TRẢ LỜI
---*---
Đứng ngắm sao sa sáng góc trời
Nhìn ra hải đảo lệ sầu rơi
Đất cha “Phương Bắc” đêm ngày lấn
Quê mẹ Trấn Nam đã mấy thời
Lãnh thổ giữ gìn bằng trí tuệ
Non sông bảo vệ máu chưa vơi
Hôm nay “Bành Trướng” đang nhòm ngó
Con cháu bà Trưng hãy trả lời ..?

18/7/2012
Tuyen45

Đại Việt kiên cường

Bắc Nam đã định sẳn khung trời
Hà cớ tranh giành máu lệ rơi?
Đại Việt kiên cường oai vạn thuở
Bạch Đằng oanh liệt tiếng muôn thời
Tinh thần bất khuất hoài không cạn
Nghĩa khí hào hùng mãi chẳng vơi
Nào sợ ác gian và thế lực
Hi sinh giữ nước nguyện như lời!!!

BMT,19-7-2012




HÀO KHÍ NAM PHƯƠNG


Ngàn năm phân định một phương trời
Tham bạo khiến đời máu đã rơi
Cọc nhọn Bạch Đằng dìm lũ giặc
Câu thề 'Sát Thát' vọng bao thời
Lửa hồng lịch sử còn cao ngất
Tro bụi bá quyền mãi chẳng vơi
Dân tộc hào hùng thề bất khuất
Ác gian sao dám vội quên lời


KIỀN ĐỨC - 19/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-07-2012, 09:34 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6jMqTY4rM6ea1WHhwSGrEZHh0_zV91 nTrGNoJw-WSPtSMsy35zQ


BƯỚC CHÂN BUỒN


Lặng lẽ chân em bước nhẹ buồn
Hòa trong mưa gió nỗi sầu tuôn
Niềm đau ngày tháng còn nung nấu
Nỗi hận miên trường vẫn chảy luôn
Tình lỡ cho tim hoài rướm máu
Mộng tan gợi lệ mãi rưng nguồn
Trăm năm còn lại màu mây xám
Ai biết chăng lòng vọng tiếng chuông?!


KIỀN ĐỨC - 21/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-07-2012, 10:32 AM
Ầu ơ nhịp võng…

Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ

08/07/2011
Viên Mãn



https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSMtcQgOych8cvpCMuNORFe96F9I-szydiUC9YVsMIlm5KB8lcs



MỘNG VỠ



Thôi đã chẳng còn những mộng mơ
Thuyền em ngày tách bến xa bờ
Anh về khắc khoải tình hoài vọng
Bạn nhớ đê mê hẹn chẳng chờ
Kẽo kẹt võng đưa ngày ảo tưởng
Ủ ê vần nhớ tuổi ngây thơ
Đường hoang lối vắng chiều ngơ ngẩn
Đau xót lòng nhau tự bấy giờ.


KIỀN ĐỨC - 22/0712

Bảo Minh Trang
22-07-2012, 10:54 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6jMqTY4rM6ea1WHhwSGrEZHh0_zV91 nTrGNoJw-WSPtSMsy35zQ


BƯỚC CHÂN BUỒN


Lặng lẽ chân em bước nhẹ buồn
Hòa trong mưa gió nỗi sầu tuôn
Niềm đau ngày tháng còn nung nấu
Nỗi hận miên trường vẫn chảy luôn
Tình lỡ cho tim hoài rướm máu
Mộng tan gợi lệ mãi rưng nguồn
Trăm năm còn lại màu mây xám
Ai biết chăng lòng vọng tiếng chuông?!


KIỀN ĐỨC - 21/07/12


Mê vọng

Trong tâm tràn ngập những thương buồn
Suy nghĩ ưu sầu thác đổ tuôn
Vẫn biết kiếp đời đau khổ chất
Cho nên cuộc sống não phiền luôn
Tánh chân chưa thoát nơi mê vọng
Bản giác còn say chốn ảo nguồn
Lặn hụp chơi vơi miền huyễn hóa
Mơ màng chợt tỉnh bởi hồi chuông!

BMT,22-7-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-07-2012, 06:22 AM
http://i47.tinypic.com/2079qa0.jpg


GẮN VỚI BIA


Sau trước cả đời gắn với bia
Sống bia ôm, chết lại ôm dìa
Vơi thùng két, nhậu quên tên tuổi
Đã bệnh ghiền, say vãi nọ kia
Bạn khắp muôn nơi mời chẳng kể
Vui luôn mọi dịp xỉn không chia
Chưa ngày gắn bó cùng bia đá
Mà cũng bao phen bị té đìa


KIỀN ĐỨC - 24/07/12