PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG



Trang : [1] 2 3 4

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-12-2011, 10:50 PM
Thơ tặng TRÁI XOÀI NON CHÍN GIÚ

Xoài vốn đã chua bởi tính trời,
Xoài non chua lắm, ối xoài ơi.
Đời lại đem Xoài ra giú ép,
Nên nỗi Xoài chua rụt cổ người!

Ta tự bình sinh đã thích Xoài,
Tay nâng mắt ngắm, thấy là say.
Sắc vàng vị ngọt lòng mong hưởng,
Yêu cả vị chua giữa ngọt đầy.

Ai hái rời cây lúc chửa tròn,
Nghe lòng thương quá hỡi Xoài non!
Nhựa đâu mà luyện nên đường ngọt,
Chín đấy, nhưng mà đâu có ngon?!

Đã nguyện yêu thương đối với Xoài,
Đem lòng tận tụy trút vào đây,
Tìm bao phương cách cho Xoài ngọt,
Thề cố vì Xoài để chuyển lay.

Lòng chỉ ước mong được tận tình,
Cùng Xoài tiến mãi cuộc đăng trình;
Vì Xoài mà cũng cho đời đó,
Ta giữ cho mình chút ngọt thanh!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-12-2011, 11:10 PM
THÂN TỰ GIỚI THÂN

Sinh ra trong cõi hồng trần,
Trưởng thành giữa cuộc trầm luân kiếp người,
Coi đời là một cuộc chơi
Lấy thân làm chiếc thuyền bơi giữa dòng

Này tâm tu luyện cho thông.
Này đời xây đắp nên công một đời.
Làm người há dễ thua đời.
Làm trai đâu để thiệt đời làm trai.

Năm mươi năm cuộc chơi dài,
Xét mình mừng thấy chưa hoài tấm thân.
Đi xa rồi lại về gần,
Giữa vòng sinh tử căn phần còn cao.

Thân ơi, ở giữa ba đào,
Thân lo bảo trọng, gian lao còn nhiều.
Tâm ơi dù đã sang chiều,
Đời còn thì cũng còn nhiều luyện tu.

Trăm năm mở lối thiên thu,
Ngàn năm người vẫn phiêu du cuộc đời.
Sinh tồn là lẽ ở đời,
Tồn sinh là chí của người cao minh!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-12-2011, 10:38 PM
TRĂM NĂM



Trăm năm trong cõi người ta,

Cái điều ân oán hóa ra rối bù!

Trải qua một cuộc … lu bu,

Đem thân từng trải luyện tu nên người.



Trăm năm trong cõi tình đời,

Cái nhân cái nghĩa tuyệt vời biết bao;

Trải qua một cuộc ba đào,

Tình đời thành máu chảy vào đầy tim.



Trăm năm trong cõi tình em,

Ta say mộng đẹp êm đềm tháng năm;

Trải qua mấy độ thăng trầm,

Đời nhiều cảnh ngộ, tình thêm đậm đà.



Trăm năm trong cõi tình ta,

Giúp em trang điểm gấm hoa vào hồn;

Trải qua một thủa mặn nồng,

Niềm yêu tặng mãi vẫn không thỏa tình!



Trăm năm trong cõi tình mình,

Lời thề son sắt đinh ninh đêm ngày;

Chung nhau một nỗi mê say,

Chung trời tình nghĩa cao bay tuyệt vời !!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-12-2011, 11:02 PM
ĐỘC HÀNH HÃN MÃ

Một mình lên nẻo phong sương,
Bôn ba biết mấy dặm trường thấp cao;
Này cơ khổ, đấy gian lao,
Còn đi, đi mãi - đường nào chưa đi?

Kỳ khai đắc thắng,
Mệnh lệnh vào đời còn văng vẳng bên tai;
Qua những buồn vui và những u hoài,
Lao vào ngày mai, bừng bừng hy vọng.

Gian khổ kiên định hùng tâm, thiên lý quan san hưng phấn thiên lý mã;
Thành công minh khai dũng chí, diệu kỳ nhân thế tác thành diệu kỳ nhân.
Mỏi chân đi xa mới vui bước về gần,
Sức bền hãn mã vang danh chiến mã!

Đường gian nan mà đầy hoa thơm cỏ lạ,
Nguồn thơ cũng đầy tràn khắp cả núi sông;
Tiến lên - MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-12-2011, 11:07 PM
CON "THƠ"


Sống cảnh gia đình phải có con,
Không con, cha mẹ phận không tròn.
Con ngoan, học giỏi và thành đạt,
Nghèo khó vậy mà chẳng héo hon!

Phận bạc như ta nghĩ cũng buồn,
Bao đêm thao thức, nỗi sầu tuôn;
Xót con, thương vợ vì nhà khó,
Dang dở bao lần, tủi "chết" luôn!

Gẫm lại cũng còn được chút hơn:
Người ta khốn khổ lại sầu con;
Nhà mình dù thế song còn đỡ,
Cảm tạ Lòng Trời đổ phúc ân.

Nay quá nửa đời, kể đã xong,
Nhìn lui thôi cũng tạm hài lòng;
Cầu cho gia đạo bền lâu mãi,
Con cháu đều là cá hóa long!

Vậy nhé, dặn dò với các con:
Giữ cho phúc ấm được vuông tròn;
Đường trần hung hiểm, đừng quên lãng,
Thăng tiến đời mình, phải nhớ luôn!

Cuộc sống như là cuộc bán buôn,
Mẹ cha cho được cái tâm hồn,
Cộng thêm vốn sống làm cơ nghiệp,
Tự lực mỗi người phát triển hơn...

Hoàn cảnh nhà mình thắt ngặt luôn,
Dù mong cũng chẳng có nhiều hơn,
Nhìn con thiếu thốn mà ân hận,
Lắm lúc lòng buồn đến héo hon!

Ngẫm lại đời người vẫn thế thôi,
Tự thân tự lập mới nên người;
Mẹ cha dưỡng dục và cầu nguyện,
Con gắng cho nên được với đời.

Mong lúc xuôi tay, bỏ cuộc đời,
Nhìn đàn con trẻ đã nên người,
Ngậm cười thanh thản về nơi khác,
CON đã như THƠ, mãn nguyện rồi!!!

Trần Vi Thông
17-12-2011, 09:09 AM
http://ne0.upanh.com/b5.s2.d3/fcb448307bbfaef94e5ccf2165d9b3a4_36637040.vnthihu1 2copy.jpg

Để những bài thơ không bị thất lạc, chúng tôi đã gom các bài viết chung vào chủ đề "Thơ KIẾN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG"
Khi đăng bài mới, bạn hãy xuống sau bài viết này, ở đấy có sẵn "ô soạn thảo", bạn gửi bài tại đây nhé.
Chúc bạn vui trong tình Thi hữu.
Trần Vi Thông

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-12-2011, 09:37 PM
TUỔI THƠ

Ôi tuổi thơ yêu dấu của ta ơi,
Ta nuối tiếc buồn thương giữa tuổi đời.
Ta sẽ chết giữa chập chùng nỗi nhớ,
Ôi tuổi thơ yêu dấu, tuổi thơ ơi! (Ý DOSTOIEVSKY)

Chết rồi sao, tuổi thơ ta yêu dấu,
Mà im lìm lặng ngắt một làn hơi ?!
Nghe xa xôi khuất vắng giữa đất trời,
Ta mê mải đi tìm trong tuyệt vọng!

Tuổi thơ ơi, đâu ngọt ngào lắng đọng,
Đâu êm đềm sáng rỡ nét xuân tươi;
Đâu hồn hiên ngây dại giữa cuộc đời,
Và đâu nữa một tình yêu chói lọi?


Ta hoảng hốt và điên cuồng réo gọi,
Từng âm thanh thảng thốt, tuổi thơ ơi.
Ta hụt hơi gục ngã, tắt nghẹn lời,
Ta rền rĩ trong tim lời réo gọi.

Tuổi thơ ơi, rơi về đâu mất hút,
Ta biết tìm đâu nữa giữa hư không.
Em mất rồi, em tan biến phải không,
Để riêng ta còn đứng đây tuyệt vọng!

Tuổi thơ ơi , một phần đời chín mọng,
Có bao giờ ta gặp lại em chăng?
Ôi phải chi em như gió như trăng
Về bên cạnh mơn man dù nhẹ mỏng.

Tuổi thơ ơi, sao không làm bóng nắng,
Về bên ta dù méo mó dị kỳ?
Em tan rồi, em biến mất còn chi,
Còn đâu nữa, tuổi thơ ta yêu dấu?!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-12-2011, 10:43 PM
LỜI RU TRẦM CỦA BIỂN

Từ độ ấy, em đem lòng yêu biển
Tình dạt dào biển đã biết gửi về đâu
Bao sáng bao đêm biển rì rầm trò chuyện
Tiếng sóng ngàn sau vẫn giống buổi ban đầu

Hát lời vui biển tung lên sóng bạc
Sóng reo ca chào cánh nhỏ thiên di
Tình nồng say biển nói tiếng yêu vì
Biển ngân xa ru đời quên thù hận

Mê mải bao năm biển yêu đời lận đận
Dù biết bao lần đời lơ đãng trôi qua
Chỉ một niềm yêu trong tiếng hát chan hòa
Biển thủy chung nên biển cứ vỗ hoài sóng biếc

Với tình em có bao giờ biển tiếc
Sóng gió chan hòa làm tiếng hát ru nhau
Biển âu yếm tung lên con sóng dạt dào
Dìu em đi về dọc ngang trên cuộc thế

@BTV.vnthihuu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-12-2011, 07:13 AM
THƠ - TÌNH - ĐỜI

Là nguồn an ủy lúc u buồn,
Chia sẻ nỗi lòng khách văn chương;
Bồi dưỡng tâm hồn thêm sức mạnh,
Nàng THƠ kiều diễm hãy về luôn.

Đem về mộng ảo để ru đời,
Tô điểm cõi lòng những nét tươi;
Vun xới mầm xanh bừng sức mới,
TÌNH YÊU ngà ngọc tuyệt vời ơi!

Để cho nắng ấm mãi chan hòa,
Người lại tặng người những gấm hoa;
Tay lại đan tay cùng tiến tới,
Cuộc ĐỜI vang mãi khúc xuân ca.

Tôi viết bài THƠ ngát TÌNH ĐỜI,
Mở phơi thiện chí đến muôn nơi;
Tìm luôn mặt trái mà am hiểu,
Để sống cho tôi, sống với người.

THƠ TÌNH, ĐỜI hãy hát ru nhau,
Trầm lắng ưu tư, giải nỗi sầu;
Ưu ái trao đi và đáp lại,
THƠ TÌNH, ĐỜI hãy hát ru nhau...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-12-2011, 10:20 AM
NÓ RƠI NHẸ
QUA KẼ ĐỜI MẤT HÚT


Nó rơi nhẹ qua kẽ đời mất hút(*)
Những thiêng liêng cao quý vẫn nâng niu
Còn trơ ra thế thái nhân tình thiu
Cho niềm tin ấy trở nên cùn nhụt!

Nó rơi nhẹ qua kẽ đời mất hút
Những ước mơ cháy bỏng tuổi xuân tươi
Cho cuộc đời trơ cái mặt đười ươi
Khi hoài bão một lần rơi vỡ nát!

Nó rơi nhẹ qua kẽ đời mất hút
Những âu lo, toan tính dựng xây đời
Quay mòng mòng trong kiếp sống đầy vơi
Xòe tay đếm: hai bàn tay trắng cả!

Nó rơi nhẹ qua kẽ đời mất hút
Những niềm vui tô điểm cái tâm hồn
Chốc lát thôi rồi còn lại u buồn
Giăng mắc mãi dọc ngang trên kiếp sống!

Ta cố gắng thoát thiên la địa võng
Giữ sao cho toàn vẹn cái con người
Để lăn mình vào bão tố ngược xuôi
Nhưng liệu ta rồi có rơi mất hút?!


(*) Một câu văn của Mường Mán

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-12-2011, 10:45 AM
GIỮ LẤY
CÁI THẰNG TÔI

Trăm năm trong cõi người ta
Cái câu thế sự đến là nhiêu khê
Dọc ngang trăm lối đi về
Một đời chưa khỏi nẻo mê cuộc trần

Sống giữa đời làm thân con lật đật
Chạy lên trời cũng chẳng thoát cái âu lo
Hai năm mươi mới hết rối tơ vò
Nay còn sống tức là chưa 'chết tốt'

Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài(*)
Ngồi khóc chi mang tiếng dốt giữa muôn loài
Lo sinh nhai còn phải tìm sinh thú

Đời chua cay nhưng béo bùi như tô phở
Nghiêng một bề là chưa biết đời đâu
Đời có tình người mời gọi trước sau
Đời có tiếng ca ru người gánh vác

Đời có núi sông cho hồn làm cánh hạc
Đời còn cõi Phật cho ác quỷ đi tu
Nên dẫu trầm luân trong cái khổ lu bù
Đời chưa hẳn là 'số bù' đâu nhé

Biết sướng biết vui cho đời ta nó "phẻ"
Giữ cho tròn, đừng sứt mẻ CÁI THẰNG TÔI
Vong thân mới thật là tồi!

(*) Tú Xương

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 08:03 AM
CẢM HỨNG
NGÀY SINH NHẬT(*)


Và như thế, đã tròn ba mươi tuổi
Quãng thời gian tôi đã sống trên đời
Kiểm lại mình qua những tháng ngày trôi
Phần sung sướng,
Phần bâng khuâng,
Cũng có phần tiếc nuối...

Xin tạ ơn,
Xin tạ ơn nồng hậu
Mẹ cha nội ngoại, nghĩa biển ơn trời
Đã yêu thương đùm bọc bấy năm rồi
Tình yêu lớn đến bao giờ báo đáp?!...

Bên cạnh mình một gia đình bé nhỏ
Vợ đảm con ngoan là cả một niềm vui
Cám ơn em bạn tri kỷ suốt đời
Về những sớt chia ngọt bùi, gian khổ
Suốt bấy lâu ấm nồng tình chồng vợ
Tay trong tay, ta hòa nhập cuộc đời
Những tháng ngày vất vả đã dần trôi
Nhìn phía truớc là những vầng ánh sáng.

Cám ơn nhiều, các em tôi, tất cả
Dù ít nhiều đều cũng đã cho tôi
Tình thơ dù chẳng nói thành lời
Cũng bao phen đã nên nhiều cảm mến

Xin cám ơn, cám ơn cả cuộc đời
Rèn luyện,
Yêu thương
Và cả luôn vùi dập
Để bây giờ tôi đã thật là tôi
Xin cám ơn, xin cám ơn tất cả.

Rồi ngày mai trên đườn đời trăm ngả
Tôi đi lên thẳng bước đến tương lai
Lòng tự tin không e sợ chông gai
Đôi chân tôi không hề ngơi nghỉ.

(*) Ba mươi, tam thập nhi lập. Hôm nay nhớ
lại, cũng ấm áp trong lòng, và thấy ... thương mình ghê!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 05:17 PM
Cảm tác bài XUÂN VỀ NHỚ EM - Mặc Nhân Sơn

EM NHỚ VỀ XUÂN?

Kể từ độ ấy cách xa nhau,
Trong em thôi chẳng có xuân nào;
Ngày tháng lặng trôi cùng kỷ niệm
Bao nhiêu nhung nhớ mãi dâng trào.

Em đã cùng anh những tháng ngày
Ấm nồng, ngon ngọt, cả chua cay.
Tình xuân thủa ấy sao đẹp thế,
Bao giờ tìm lại để mà say?

Đã có một ngày hoa lá bay,
Đời em tan nát giữa mộng đầy.
Tỉnh mộng còn đâu là sắc thắm,
Nhụy tan cánh rữa úa thân gầy.

Em về ngơ ngẩn mở đôi tay,
Rời rã linh hồn, trí ngây ngây.
Đời dẫu có còn thì cũng bỏ,
Gấm nhàu lụa rách kể chi đây?!

Gặp nhau từ ấy hóa lạ xa,
Em đi câm lặng một đời hoa.
Nhìn em anh biết cay đắng lắm,
Bây giờ em có nhớ mùa xa?
(22/12/2011) K Đ -T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 09:36 PM
CÁM ƠN...

Cám ơn em, mái tóc mềm
Cho hồn anh áng mây hiền mùa xuân
Cám ơn tiếng hát thiên thần
Ru anh giấc ngủ ái ân tuyệt vời
Cám ơn em một nụ cười
Xóa tan thống khổ nửa đời anh mang
Cám ơn ánh mắt dịu dàng
Cho anh say cảnh thiên đàng tình yêu
Cám ơn em, cám ơn nhiều
Tình yêu rạng sáng, tình yêu ngút trời
Cám ơn em suốt một đời...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 09:59 PM
NHẬN THỨC

Em biết đường đời lắm khổ đau
Lệ rơi chan chứa đã bao lâu
Từng đêm chong mắt lòng đau xót
Em biết đường đời lắm khổ đau

Kể từ ngày mới bước vào đời
Có biết bao lần nước mắt rơi
Biết mấy lần tim em rạn vỡ
Thở dài trong nước mắt đầy vơi

Nhưng cũng bao lần ngắm nắng mai
Chim ca hoa nở đẹp vườn ai
Bao lần say sắc mây kỳ ảo
Nhìn gió nhẹ đùa trên tóc ai

Nên dẫu đời buồn em vẫn yêu
Vẫn say tiếng sáo lúc ban chiều
Vẫn tìm trong những gì đau xót
Đôi chút nhẹ nhàng của dấu yêu

Và em còn mãi một niềm tin
Ánh mắt thanh xuân vẫn kiếm tìm
Đôi cánh tay mềm còn rộng mở
Đón muôn ý sống góp về tim.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 10:21 PM
TIN YÊU

Ơi con chim nhỏ của lòng tôi
Ân ái trong tim đã ngợp rồi
Hoa thắm nở tươi vườn hạnh phúc
Hương yêu ngào ngạt phủ quanh đời

Rồi sẽ còn gì sau vỡ đổ
Sau cơn xô lấp phủ vây đời
Còn chăng là chút tình êm ái
Tô đẹp cõi lòng vốn tả tơi

Và em, thật thế đã cho tôi
Mắt biếc, tay êm, khóe miệng cười
Vỗ giấc êm đềm hồn thống khổ
Xây vườn hoa bướm phủ quanh đời

Nên tôi còn mãi những tin yêu
Vững chí đi lên vượt sóng triều
Tôi đứng hiên ngang đầu ngọn gió
Căng đầy lồng ngực một tình yêu

ĐẾN ĐÂY EM NHÉ, CON CHIM NHỎ
ĐỜI RỘNG MỞ RỒI NẺO ĐÓN ĐƯA
MẶC KỆ NẮNG MƯA CÙNG GAI ĐÁ
MEN TÌNH Ý SỐNG ĐÃ SAY SƯA.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-12-2011, 10:42 PM
VỚI THỜI GIAN

Ơi bạn đời có nghe chăng đây đó
Bóng thời gian lặng lẽ bước qua mau?
Cuộc đời ta từng mảng tiếp theo nhau
Rơi ần lượt về phía sau - dĩ vãng.
Ngày lại ngày vùi sâu vào quên lãng
Ta nghe lòng bảng lảng nỗi buồn tênh!...

Trên sóng đời hồn ta mãi lênh đênh
Vùi dập mãi trên những ghềnh, những thác.
Ta ngất ngư quay cuồng trên sóng bạc,
Sức rã rời, mộng tan tác từ lâu.
(Ôi những ngày tươi đẹp ấy còn đâu
Còn quanh đây những vũng sâu nước xoáy!)

Ta đi mãi, trong cô đơn đi mãi
Cuối chân trời ánh mắt dõi xa xôi;
Nước mắt hòa với máu trộn mồ hôi
Ta vẫn đi chẳng có hồi ngơi nghỉ.

Vết thương đời giọt máu tươi vẫn rỉ,
Có hề chi, bạn nhỉ, có hề chi?!
Cuộc hành trình thế kỷ vẫn còn đi,
- Với thời gian dừng chân là tụt lại! -

Ta cảm thấy lời đâu đây thúc hối
Và gọi mời ta hãy bước chân đi,
Và ta đi, ta mạnh bước mà đi,
- Đời không ở phía sau, nhưng ở trước!!!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-12-2011, 08:57 PM
THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Mưa,
Rả rích tiếng buồn đưa.
Từng giọt nhẹ,
Từng giọt rơi khe khẽ,
Từng âm thanh điểm nhẹ xuống tâm hồn.
Người trầm ngâm thao thức giữa đêm buồn.
Mưa rả rích,
Từng giọt rơi rả rích.

Đêm hoang vu,
Ngọn đèn mờ,
Trang sách nhỏ.
Trong đêm khuya ngồi đếm từng hơi thở,
Nỗi bâng khuâng lan rộng mãi trong hồn.

Bóng tối mông lung,
Tầng không hiu quạnh,
Người bỗng nghe tan dần trong hơi lạnh
Cả tâm hồn,
Thể xác,
Cả hồn thơ...

Biến tan trong cõi hư vô,
Một trời tăm tối,
Hư vô không cùng...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-12-2011, 09:18 PM
ÂU LO

Đêm thẳm sâu mưa buồn rơi lã chã
Em một mình ngồi lắng tâm tư;
Ôn tháng năm từ ấy đến bây giờ,
Bỗng ngơ ngẩn nghe hồn như đau xót.
Cuộc tình ta em tưởng như đã mất
Nên em nghe như lệ ướt rèm mi,
Nên em nghe như có tiếng tàu đi
Mang một bóng người thân yêu đi mất.

Ôi phải chăng ngọn lửa tình đã tắt
Cho đớn đau vây phủ cuộc đời em?
ÔI phải chăng đời đã bước vào đêm
(Đêm tăm tối, đêm tủi hờn, đêm chết)?!
Nghe quanh đây như có lời tha thiết
Của hồn em tiễn biệt một ân tình,
Em nghe như tan vỡ mảnh hồn trinh...

Ôi anh yêu, phải chăng anh đã chán
Có phải anh đang mộng ước xa xôi,
Nên còn đây mà như đã xa rồi
Cho hờn tủi ngập hồn em chất ngất...

Em lả đi trong cơn mơ ngầy ngật
Ôi kinh hoàng biết mấy, nếu chia ly!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 06:11 AM
KHI YÊU NHAU
AI CŨNG MƯỜI TÁM TUỔI

Họ mong đợi từng ngày, giờ, từng phút
Để gặp nhau chia sẻ những tâm tình;
Khi đối mặt, lời lẽ bỗng ... linh tinh,
Bốn con mắt thanh xuân nhìn nhau cho thêm ... luống cuống!

Có những kẻ yêu nhau khi đời luống tuổi,
Thương nhớ nồng nàn, họ cũng khó sống xa nhau;
Nhưng gặp nhau, đầu chẳng dám tựa bên đầu
Lời âu yếm vẫn là chuyện trời mưa, trời nắng.

Rồi tình trẻ, tình già đều cũng bền lâu,
Rồi cũng có lúc hai tâm hồn hòa quyện;
Chàng chờ mãi đến một lần thuận tiện,
Đặt vội lên môi nàng nụ hôn thắm thiết thật mau.

Nàng đê mê trong vị ngọt thấm sâu,
Nhưng hoảng hốt nhìn quanh rồi cúi đầu e lệ.
Chàng lại bâng quơ như mới gặp lần đầu
Lại âu yếm bằng những chăm lo nhè nhẹ.

Đâu phải người ta chỉ biết yêu có thế,
Nhưng tình yêu nào cũng chan chứa vô cùng.
Bày tỏ với nhau ai cũng thấy ngại ngùng,
Không diễn đạt hết tâm tình thì tốt hơn đừng nói!

Và mọi kẻ yêu nhau, vì vậy, đều vụng dại,
Và mọi cuộc tình đều e ấp như nhau.
Và người tóc xanh cho đến kẻ sắp bạc đầu,
Khi yêu nhau, ai cũng mười tám tuổi.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 05:18 PM
ĐÊM (1)

Đêm hoang ác thú lộng hành
Đêm đen nhơ nhớp máu tanh núi rừng
Đêm ghê rợn, quỷ điệp trùng
Đêm thiêng thần chết lạnh lùng ra tay
Đêm nuôi thù hận rộng dài
Đêm chông gai nỗi đọa đầy sâu thêm
Đêm cô đơn những nỗi niềm
Đêm u uẩn gọi triền miên điệu buồn
Đêm đem sức sống vùi chôn
Đêm thành tù ngục chung thân đời người
Đêm làm mờ mịt tương lai
Đêm lênh đênh cuộc miệt mài mưu sinh...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 05:57 PM
MẨU THƠ XUÔI TÂM SỰ - ANH TỨ

Như con chuồn chuồn đuổi bắt bóng mình trên sân trưa nắng
Như con sò ngậm trong lòng cả một đại dương ưu phiền
Nỗi sầu từ vạn cổ đã chất hết vào ta
Thì xin lấy phút giây quên lãng trong lời ca ý nhạc...


ĐỒNG CẢM - TẶNG HƯƠNG HỒN ANH TỨ -



* "NHƯ CON CHUỒN CHUỒN ĐUỔI BẮT BÓNG MÌNH TRÊN SÂN TRƯA NẮNG"
Tuổi bốn mươi anh mài miệt cuộc hành trình
Ôi kiếp sống phiêu linh
vật vã một đời người không cho nghỉ
( Có phải chăng bao nhiêu nhuệ khí
Đã tiêu hao vì biết mấy dày vò?)
Anh đi tìm ấm no
Tìm cho mình cái gì mà bấu víu
Trong muôn ngàn buộc ràng, níu kéo
Anh tìm chính bản thân

* "NHƯ CON SÒ NGẬM TRONG LÒNG CẢ MỘT ĐẠI DƯƠNG ƯU PHIỀN"
Những khổ ải triền miên
Làm người lữ thứ đã mất rồi phương hướng
Anh quay cuồng, ngụp lặn
Anh chìm dần, mỗi lúc mỗi chìm sâu
"Trải qua một cuộc bể dâu"
Anh còn lại một khối sầu chất chứa.

* Tôi gặp anh sau một thời nghiêng ngửa
Bão táp dập vùi tơi tả sức trai
Tôi đi qua một thủa chông gai
Đọc thơ anh nghe dậy lên niềm đồng cảm
Vâng, đường đời gian khổ lắm
Sóng đời xô lấp có tha ai
Mà người ta vẫn cứ phải miệt mài
Bước chân ai trăm năm còn mê mải
Đối diện cô đơn, nhục nhằn và sợ hãi
Có lạ gì cây đổ gãy giữa phong ba
Nhiều lúc vây quanh là bóng tối mịt mờ
Tay mỏi chân chồn biết sao tìm lối thoát?!

* Anh đã đi ra khỏi cuộc đời
Đã không còn mơ ước tương lai
Đã không còn những trầm luân hiện tại
Giấc ngủ ngàn năm, đất ru anh bài ca vời vợi
Giữa hư không anh có tìm lại được nụ cười?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-12-2011, 06:16 PM
BÊN SÔNG

Bên sông thương nhớ hanh hao
Em đi đến tận nơi nào nhớ thương
Tháng ngày chất chứa tơ vương
Tuổi xanh nỗi nhớ xanh đường đời anh!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 07:13 AM
ĐẶNG ÂN
CUỐI MÙA SAY

đã thấy cuối mùa thương nhớ rơi
cuối mùa môi mắt kén nụ cười
cuối mùa tình rụng như phượng rụng
đây mùa ân ái của chia phôi

tất cả tàn phai ở chốn này
cuối mùa em cởi áo trao ai
cuối mùa, mùa nữa em lại đến
trơ lại hồn đau một đắng cay

giá như ngày cũ quay trở lại
anh sẽ cùng em tay nắm tay
vượt triền biển cạn ngày nắng cặn
tô đẹp môi hoa với những ngày...

chao ôi về lại làm chi nữa
đã dỡ dang nhau đến thế này
thì thôi vướn vít chi thêm khổ
cam lòng đành chịu cuối mùa say

giọt ký ức không đủ tròn để lăn
con ngươi lắc lư bản sonate mệt nhoài
thôi cứ để nỗi buồn trên cao có vì sao níu giữ...




LỜI RU TUYỆT VỌNG

Ngủ đi em, giữa cơn buồn
Ta ru lời ấm mà hồn giá băng
Từ mai tình đã xa xăm
Thuyền rời bến mộng trăm năm chẳng về
Ngủ đi thôi, mối duyên thề
Một lần dang dở, đê mê nỗi sầu
Ngủ đi đôi mắt em sâu
Cho khô dòng lệ, cho sầu biến tan
Ngủ đi yêu dấu nồng nàn
Như ngày yêu cũ chưa lần sầu vương
Ngủ đi ơi nỗi đau thương
Cho ta giây phút yêu đương nồng nàn
Mai đây đôi ngả cách ngăn
Trăm năm biết có một lần nữa không
Đời trôi cuồn cuộn như sông
Tình em rồi nữa có còn trinh nguyên
Còn đây lần cuối kề bên
Xin cho nhau trọn vẹn niềm yêu thương
Ngủ đi em, mộng bình thường...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 10:11 AM
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
NHỚ EM…

Xuân này đành hứa hẹn suông
Anh chưa về được…có buồn không em ?
Nơi đây ngày cứ ngỡ đêm
Nắng xuân vương vấn nơi miền xa xăm
Chuông chùa vọng báo đêm rằm
Vầng trăng lỗi hẹn…anh nằm nhớ em…

Mặc Nhân Sơn


HỌA VẬN
EM ƠI!


Bao xuân rồi cứ hẹn suông,
Bởi không về được, anh buồn lắm em.
Bâng khuâng trống lạnh bao đêm,
Anh đi xa vắng nơi mìên xa xăm.
Cuối năm đèn sáng hơn rằm,
Gối thừa chăn rộng, chỗ nằm thiếu em!

Lương Lương Hòa
25-12-2011, 10:38 AM
Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn
NHỚ EM…

Xuân này đành hứa hẹn suông
Anh chưa về được…có buồn không em ?
Nơi đây ngày cứ ngỡ đêm
Nắng xuân vương vấn nơi miền xa xăm
Chuông chùa vọng báo đêm rằm
Vầng trăng lỗi hẹn…anh nằm nhớ em…

Mặc Nhân Sơn






HỌA VẬN
EM ƠI!


Bao xuân rồi cứ hẹn suông,
Bởi không về được, anh buồn lắm em.
Bâng khuâng trống lạnh bao đêm,
Anh đi xa vắng nơi mìên xa xăm.
Cuối năm đèn sáng hơn rằm,
Gối thừa chăn rộng, chỗ nằm thiếu em!

Xin phép các huynh ghé vào mấy dòng thơ

Gió trăng say mộng hứa suông
Thuyền đi bỏ bến cho buồn lòng em
Bao năm gối lạnh từng đêm
Nhìn sao khuya dõi mắt tìm xa xăm
Nguyệt cao lỗi hẹn đêm rằm
Nên câu quan họ lỡ lầm duyên em.
nguyenthilan

Trần Vi Thông
25-12-2011, 10:41 AM
[B][SIZE=4]LỜI RU TUYỆT VỌNG

Ngủ đi em, giữa cơn buồn
Ta ru lời ấm mà hồn giá băng
Từ mai tình đã xa xăm
Thuyền rời bến mộng trăm năm chẳng về
Ngủ đi thôi, mối duyên thề
Một lần dang dở, đê mê nỗi sầu
Ngủ đi đôi mắt em sâu
Cho khô dòng lệ, cho sầu biến tan
Ngủ đi yêu dấu nồng nàn
Như ngày yêu cũ chưa lần sầu vương
Ngủ đi ơi nỗi đau thương
cho ta giây phút yêu đương nồng nàn
Mai đây đôi ngả cách ngăn
Trăm năm biết có một lần nữa không
Đời trôi cuồn cuộn như sông
Tình em rồi nữa có còn trinh nguyên
Còn đây lần cuối kề bên
Xin cho nhau trọn vẹn niềm yêu thương
Ngủ đi em, mộng bình thường...



Ghé thăm bạn Kiền Đức-Trương Thế Công
Chúc bạn mùa Giáng sinh an lành


[COLOR=navy]http://36phophuong.vn/images/product/goc/1288858895.jpg

RU EM

Ngủ đi vai anh em tựa
Chia nhau bớt nửa nỗi sầu
Bình yên môi nâu hé nở
Nụ cười ngoan giấc chiêm bao

Hồng hoang vốn nhiều hư ảo
Thời gian màu áo phai nhàu
Thì thôi tránh cầu giông bão
Ta lần theo dấu trăng sao

Dìu nhau tận phía trời mây
Ước mơ hạnh phúc lâu dài
Ta bồng cánh bay phiêu lãng
Tìm về năm tháng thơ ngây

Ngoài hiên hàng cây gió hát
Tóc trầm ngan ngát hồn say
Mùi hương nhẹ lay ngào ngạt
Mừng em khúc nhạc vơi đầy

Ru em trọn giấc xuân nồng
Anh về trải gió lòng sông
Diều tung cánh phương trời rộng
Bên nhau dệt cõi mơ hồng

Vi Thông

Lương Lương Hòa
25-12-2011, 11:31 AM
ĐÊM (1)

Đêm hoang ác thú lộng hành
Đêm đen nhơ nhớp máu tanh núi rừng
Đêm ghê rợn, quỷ điệp trùng
Đêm thiêng thần chết lạnh lùng ra tay
Đêm nuôi thù hận rộng dài
Đêm chông gai nỗi đọa đầy sâu thêm
Đêm cô đơn những nỗi niềm
Đêm u uẩn gọi triền miên điệu buồn
Đêm đem sức sống vùi chôn
Đêm thành tù ngục chung thân đời người
Đêm làm mờ mịt tương lai
Đêm lênh đênh cuộc miệt mài mưu sinh...


Tớ đang sợ quá mà đọc bài Đêm lại bị cuốn vào một nỗi chơi vơi, điên loạn
ĐÊM
Đêm hoang tưởng, đêm phiêu linh
Đêm sâu khoắm nỗi tội tình nhân gian
Đêm cài chặt bóng hoang tàn
Đêm vây cắn nát dối gian đời người
Đêm thăm thẳm lạc chơi vơi
Đêm tơi tả cứa từng lời con tim
Đêm ơi đêm khóc mù đêm
Đêm ngồi đợi sáng lặng im tội đồ
Đêm cuồng dại lật nấm mồ
Đêm bay lơ lững xương khô chập chờn
Đêm cười vào những tủi hờn
Đêm ha hả đốt từng cơn nổi chìm ...
nguyenthilan

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 10:04 PM
Tớ đang sợ quá mà đọc bài Đêm lại bị cuốn vào một nỗi chơi vơi, điên loạn
ĐÊM
Đêm hoang tưởng, đêm phiêu linh
Đêm sâu khoắm nỗi tội tình nhân gian
Đêm cài chặt bóng hoang tàn
Đêm vây cắn nát dối gian đời người
Đêm thăm thẳm lạc chơi vơi
Đêm tơi tả cứa từng lời con tim
Đêm ơi đêm khóc mù đêm
Đêm ngồi đợi sáng lặng im tội đồ
Đêm cuồng dại lật nấm mồ
Đêm bay lơ lững xương khô chập chờn
Đêm cười vào những tủi hờn
Đêm ha hả đốt từng cơn nổi chìm ...
nguyenthilan




ĐÊM NỮA ...

Đêm nay thi hữu đi tìm
Đêm trao vần điệu nổi chìm tình thơ
Đêm không còn những bơ vơ
Đêm đêm diễm mộng huyền mơ tuyệt vời
Đêm người ngưỡng vọng về người
Đêm này tôi bạn vui lời 'nối điêu'(*)
Đêm sung sướng, cảm ơn nhiều ...

(*) NỐI ĐIÊU:Nối đuôi con chim Điêu, vốn rất dài và đẹp.
Nhà thơ dùng hình ảnh này chỉ về lối chơi nối vần bài này qua bài khác

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 10:42 PM
CHÚT TÌNH XA

Đêm cao nguyên nghe nỗi buồn da diết
Thấm vào tim, ôm xiết lấy linh hồn,
Côn trùng ơi kêu mãi chỉ thêm buồn
Chong mắt thức bên ánh đèn leo lét.

Em dấu yêu nơi miền xa có biết
Một cõi lòng rên xiết nỗi nhớ thương?
Tim giá băng lạnh hơn cả trời sương
Trời im lắng mà trong hồn nổi gió.

Muốn làm chim bay về bên gối nhỏ
Đem cho người nỗi nhớ cháy buồng tim.
Chân tha hương bỗng mỏi giữa màn đêm
Lòng viễn khách bỗng thèm câu ân ái.

Xa xôi lắm cho nỗi niềm tê dại
Cho sầu dâng, dâng mãi chẳng hề vơi,
Không gian kia thăm thẳm xa vời
Để u uất vùi sâu lời ước nguyện.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-12-2011, 11:12 PM
CHÙM THƠ NGẮN


KHÔNG ĐỀ

Kể từ mới bước chân ra
Đã nghe nhung nhớ xót xa giọng cười
Bây giờ xa biệt khung trời
Nghe trong hơi gió chút hơi ngỡ ngàng

EM ĐI

Em đi trong mưa gió
Vô tư đôi chân nhỏ
Tung tóe trăm hạt tròn
Những hạt châu sáng rỡ

Em đi trong cuộc đời
Trước mắt vạn hoa cười
Dưới chân em thảm cỏ
Sương mai đọng tuyệt vời

Em đi trong hồn tôi
Một cõi hồn thống khổ
Nảy tung từ rạn vỡ
Châu ngọc máu tim tôi

MƯA RƠI

Mưa rơi trên khắp đồi non
Cho tâm sự ngấm, cho buồn chìm mau
Mưa rơi cho mở hồn nhau
Cho ngàn yêu dấu theo nhau đâm chồi
Mưa rơi cho nhạc vang trời
Một tình yêu đó cho tôi dâng nàng

BÂY GIỜ ...

Bây giờ trời đất mịt mù sương
Giá buốt cõi lòng tôi nhớ thương
Thăm thẳm quê nhà trời có nắng
Ấm lòng thiếu phụ ngóng người thương

Bây giờ lá cỏ trĩu trong sương
Mơ mắt em buồn ngấn lệ vương
Chợt ước phải chi ta hóa bướm
Về nâng những hạt ngọc vô thường

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 08:36 PM
CHỖ NGHỈ


Trong cuộc hành trình
Điều dĩ nhiên phải có là chỗ nghỉ
Vì độ dài con đường thiên lý
Vì giới hạn của sức mình-
Như anh,
Bấy nhiêu năm đằng đẵng
Trên vai bao nhiêu hành trang trĩu nặng
Sóng gió xô dạt tơi bời
Lên thác xuống ghềnh nhiều lúc đã hụt hơi-
Tương lai vẫy gọi
Miền lý tưởng chờ anh đi tới
Đời dành cho anh nhiều chỗ nghỉ tuyệt vô cùng-
Bạn tình chung
Như suối mát
Như lời hát
Ru anh
Ru quên những nhọc nhằn-
Những tấm lòng bè bạn
Đón tiếp anh vào hành lang lữ quán
Chia sẻ những tâm tư
Sau những dập vùi xô đẩy đến ngất ngư-
Tia nhìn của cha và tấm lòng của mẹ
Là nguồn động viên sức trẻ
Giúp anh vững chí bền tâm-
Còn nữa, những người em
Đến với anh như vầng trăng, như làn gió
Những tấm tình bé nhỏ
Tiếp cho anh những hơi thở nồng nàn-
Anh ghé vào những chỗ nghỉ dịu dàng
Dù định mạng hành anh như ác thần nghiệt ngã
Dù trên đường trăm ngả
Bão táp mưa sa gai đá chập chùng
Bước chân anh chưa chút ngại ngùng
Vì biết rằng sắp tới
Hay vừa bước ra từ chỗ nghỉ
Ôi những chỗ nghỉ tuyệt vời.

BTV.vnthihuu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-12-2011, 09:52 PM
NHỚ NHỎ


Bỗng chiều nay ta nghe lòng nhớ nhỏ
Thương làm sao mái tóc bỏ hững hờ
Thương bờ vai xuôi xắn dáng nên thơ
Thương cái lưng ong tròn tròn nho nhỏ

Từng có lúc ta giật mình bỡ ngỡ
Thấy rõ ràng nhỏ hiện hữu trong ta
Ta nói cười, ta cất tiếng hát ca
Mà nghe trong ta lời nhỏ hát

Để chiều nay ngồi dưới tàn cây mát
Nghe bâng khuâng trống vắng nửa cõi lòng
Tự hỏi mình có phải nỗi nhớ mong
Rồi ta hiểu, lòng ta đang nhớ nhỏ

Ở một nơi nhỏ nhớ ta không nhỏ
Có cô đơn thèm muốn một vòng tay
Có nhẹ buồn mong mỏi một nụ cười
Có trống vắng bờ môi hôn ấm áp

Lòng ta nhớ, nhỏ ơi, ta nhớ lắm
Muốn tìm về bên nhỏ để mà thăm
Đường không xa mà cũng đủ ngàn trùng
Ta không cánh nên đành ngồi đây nhớ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 06:40 AM
Nguyên văn bởi Công Văn Dị
MÔI EM

Môi em xinh tựa đoá hồng
Ban mai khoe sắc hương nồng hanh không
Đất trời liệu có biết không
Đoá môi hồng thắm muốn chồng xuân nay.

HỌA VẬN:

MÔI ANH

Muốn trao em một nụ hồng
Trao em một nụ hôn nồng được không?
Tình anh cao vút trời không
Nửa đời ân ái vợ chồng đến nay!
(Vợ vắng nhà!)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-12-2011, 07:32 AM
CẦN THIẾT -NGUYÊN SA-
Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mờ ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc
Không có anh nhỡ ngày mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
Không có anh lỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh tại sao mắt em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục.

HỌA VẬN:

NẾU KHÔNG ...


Không có ta lấy ai đón em về
Để hai lòng rộn rã như học trò tan học
Không có ta ai ủi an em khóc
Để cuộc đời khỏi ngập ướt trong mưa
Không có ta ai chong mắt giữa khuya
Nỗi nhớ nhung em cồn cào đêm thức trắng
Không có ta làm sao nơi hẻo lánh
Em trở về, mắt sáng, nỗi buồn tan
Không có ta nụ hôn nào nóng hổi hôn em
Không có ta gió tình nào thổi bung làn tóc
Không có ta lấy ai buồn muốn khóc
Nhìn em bùi ngùi, một buổi, bước chân đi
Không có ta làm sao nỗi nhớ dệt thành thơ
Cho lòng nhẹ êm khi lời tình ve vuốt
Không có ta làm sao trong màu mắt
Bóng hình em lên ngôi báu sắc phong
Không có nhau thì liệu có mùa xuân
Cho bàn tay vươn hái cành lộc biếc
Hay chỉ là mùa thu chết
Một thủa nào xa vàng úa nỗi u buồn
Chỉ một lần lòng đã hết héo hon
Chỉ một lần đã xa rời địa ngục ...

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 07:27 PM
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;35964]

EM VỀ

Em về anh chợt thấy trời quang
Lòng giống trẻ con cứ rộn ràng
Trong mắt hai vì sao lấp lánh
Nụ cười như nắng gọi mùa sang


Bóng nguyệt

Mênh mang gió lộng áng mây quang
Ánh sáng đêm trăng đẹp rỡ ràng
Có phải người xưa trong bóng nguyệt
Thì thầm ba tiếng* gọi xuân sang

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.12.2011
*???

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-12-2011, 06:22 AM
VẪN CÓ NHAU BÊN ĐỜI

Dù xa cách, ngày tương phùng vẫn đến
Sao hồn em vùi lấp giữa cơn đau?
Ngày tháng nào rồi cũng qua mau
Ta vẫn say trong men tình ngây ngất.
Bao yêu dấu có thể nào bay mất,
Nên xa rời mà ta chẳng cô đơn.
Trong nắng mai nhìn cánh bướm chập chờn
Ta mường tượng em về từ xa vắng.
Hoàng hôn xuống khi trời vừa tắt nắng
Nghe bên tai thoảng nhẹ tiếng gọi: Anh!
Trong cơn mơ em đến mắt long lanh ...
Ta vẫn mãi có nhau như ngày ấy!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-12-2011, 06:56 AM
TÌNH THƯƠNG - ĐIỀU VÔ CÙNG KỲ DIỆU

Tôi biết nói thế nào về điều ấy,
Kỳ diệu biét bao, tình thương giữa tim người.
Không thể nói lên cái chứa đựng ở nụ cười,
Không thể nói lên điều rực trong ánh mắt,
Chỉ có thể hiểu rằng như mặt trời vụt tắt
Khi cuộc đời không có được tình thương.
Không thể nào mượn hình ảnh đại dương,
Cũng không thể bằng hình tượng núi;
Bởi tình thương vốn vô cùng vời vợi,
Tôi muốn so cùng ba chiều của không gian!

Ôi lửa tình thương sao quá đỗi nồng nàn,
Thắp bằng chính nhiệt tình sôi sục,
Thắp bằng máu xương và bằng sức lực,
Người đem tặng tình thương là tặng chính thân mình.

Và hạnh phúc sao khi trong cuộc đời mình,
Con người ta nhận được một tình thương như thế.

Và hạnh phúc biết bao cho những kẻ
Đem cuộc đời mình làm đuốc thắp tình thương.

Và, có phải chăng là điều rất phi thường:
Trên quê hương ta là số đông vô kể
Mãi tận vùng cao núi rừng quạnh quẽ,
Hay trong xóm làng thôn ổ xa xôi,
Vẫn ngày đêm có những con người
Đem phân phát cho đời TÌNH THƯƠNG - ĐIỀU VÔ CÙNG KỲ DIỆU!

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 06:37 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=36104#post36104)


KHÔNG ĐỀ

Ngủ đi em nhé, ngủ đi em
Mộng rất vui và mơ rất êm
Hãy để một mình anh thức trắng
Cùng giun dế hát nỗi sầu đêm

TTC

EM NGỦ .



Em ... ôm mộng ngủ ngon lành
Anh ngồi bên cạnh dổ dành ru em
Lời ru dịu ngọt trong đêm
Tiếng anh hơi ấm êm đềm giấc mơ .


Hải Yến .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-12-2011, 08:45 AM
GÓP YÊU THƯƠNG

Ta muốn chia em vạn nỗi sầu
Dang tay ôm trọn những niềm đau
Xua đi những giọt buồn trong mắt
Từ lúc xuân xanh đến bạc đầu

Tim em nở vạn đóa hoa hồng
Nắng vàng ấm áp giữa trời đông
Quanh ta bao nỗi sầu nhân thế
Lấp lánh trong em sắc cầu vồng

Ta chờ em ở tận bến xuôi
Đi cùng ta nhé hỡi em tôi
Bên em ta thấy lòng ấm áp
Cùng góp yêu thương tặng cuộc đời



Thy Lan


TRÊN ĐƯỜNG


Một đời sống ví một ngày ngắn ngủi
Sớm mai hồng - trưa nắng - đến chiều hôm
Tuổi đời ta xa lắm sớm mai hồng
Qua trưa nắng, bây giờ là nắng xế

Đã đi quá một đoạn đời tuổi trẻ
Những u buồn tràn lấp, ít nguồn vui
Nuối tiếc sao buổi sáng ấy cũng qua rồi
Nhưng nghĩ lại vẫn bùi ngùi biết mấy

Ta thường nghĩ: có sao thời hay vậy
Bởi thân nào phận nấy, dĩ nhiên thôi
Đường đời ta gai góc lẫn hoa tươi
Đạp gai góc, hái hoa, chân vẫn bước

Cuộc dong ruổi nhìn em vừa khởi động
Bỗng yêu thương những bước nhỏ đầu đời
Nhớ về ta thủa ấy bước đơn côi
Nên mời gọi em cùng đi chung lối

Ta yêu mến những bước chân đi tới
Yêu tâm hồn em rạng rỡ thanh xuân
Gai góc kia ta muốn bớt đôi phần
Vì lo sợ gót mềm kia rướm máu

Có đôi lúc em vô tư nhanh nhẩu
Sợ gai đâm ta níu bước vui đi
Em dỗi hờn, ngấn lệ đọng quanh mi
Ta ân hận vội dỗ dành an ủi

Có những lúc nghe tâm hồn phơi phới
Em cười reo hay hát khúc yêu đời
Ta nghe lòng rạng rỡ nét xuân tươi
Đưa tay hái trên môi hồng nụ thắm

Có em bước bên ta đường vạn dặm
Quên được nhiều nỗi nhọc mệt riêng tư
Dìu em đi, ta bỗng thấy, bây giờ
Dường như ta đang được em tiếp sức.

(Tôi chẳng có diễm phúc làm thầy nhưng cũng được hân hạnh
dìu dắt một số các em trẻ tuổi nên người. Thấy mình
nhờ vậy cũng nên người )

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-12-2011, 11:10 PM
...
Chơi vơi giữa những phong ba
Ngẩn ngơ hỏi bóng…
ta bà truân chuyên?

24 - 12 - 2011
Nguyễn Thái Sơn

NHỚ NGƯỜI

Ta xa em ngày tháng dầy nỗi nhớ
Buồn mỗi chiều khi bóng ngả rừng cây
Ta đi mãi như con thuyền viễn xứ
Càng lênh đênh khi sóng nhớ dâng đầy

Ta vẫn nhớ một ngày vui rộn rã
Người gặp người những ánh mắt xôn xao
Nụ hôn nồng nhạt nắng ngày mùa hạ
Trong vòng tay, ân tình ấy đẹp biết bao

Lại xa cách, ta lên đường phiêu lãng
Nỗi nhớ thương lại chất nặng thân tàu
Đêm từng đêm một phương trời xa vắng
Mắt ngây tròn ta đối diện niềm đau

Em yêu hỡi, nỗi vắng xa cay xót
Biết làm sao cho dịu giữa đêm buồn
Mỗi bình minh nghe bầy chim vui hót
Ta nghe lòng nhói buốt giọng người thương.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-12-2011, 07:35 AM
MAI SAU ?!

Xe lôi đạp_tài xế là một cụ ông
Mỗi ngày cụ kiếm mươi ngàn đồng
Đã 20 năm ...
cụ vẫn mặc nguyên chiếc quần đùi độc nhất !
Cụ bà đã không đi được vì tê thấp
ngồi bán đá cục trước nhà
Ngày may mắn cũng kiếm được vài ngàn để sống .
Cái chòi dựa vào vỉa hè là tổ ấm
Hạnh phúc bây giờ nhưng mai mốt thì sao ?!
Sức khoẻ xuống dần ...tuổi đời cứ lên cao ...
( một câu hỏi _hỏi chỉ để mà có hỏi !)
Vì chính 2 cụ cũng chưa bao giờ trả lời nổi !!!
Thả theo dòng đời như một khóm bèo trôi
Vì...
Cái bây giờ chưa lo nổi
hơi su*'c đâu lo tới việc xa xôi !!!

ngày 29/12/2011
giocaonguyen


XÓT XA

Còn nhiều lắm những đời buồn
Ai kể cho cùng bao gian nan khốn khó
Bao cụ già, em nhỏ
Cay cực mưu sinh lay lắt chốn chợ đời.

Nhưng có biết bao người
Tiền bạc phủ phê ăn xài hoang phí,
Ai sống trong nhung lụa
Có nhớ luật trời vay trả trả vay.
Ai vơ vét những đồng tiền bất chính
Ai quơ cào bốc hốt trên lưng người lao động
Ai tham nhũng làm giàu trên xương máu nhân dân
Có biết rằng nhân quả cũng gần?

Tôi đi trên đường đời trăm ngả
Thấy nỗi xót lòng thấy cay đắng lệ rơi
Biết làm sao an ủi những phận người
Biết sớt chia sao khi mình cũng còn đôi tay trắng?
Tôi ước nguyện cùng trời cao
Tôi kêu lên lời than van vẫn còn yếu ớt
Tôi hy vọng một ngày nào nỗi khổ đau dịu bớt
Cho cha mẹ già, cho em thơ khỏi nỗi đắng cay.

Trời sắp vào xuân
Rộn rã trời mây
Nhưng mây đen còn che trên biết bao người,
Sao buồn quá ai ơi.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2011, 06:25 AM
LỜI TRẦN TÌNH
-tặng người đã từng chia ly-

Phải đâu giờ mới cách xa nhau
Cho mắt em vương ngấn lệ sầu
Khóc cuộc tình tan như ảo mộng
Nhớ người lãng tử những ngày nao?

Phải đâu vừa mới đứt hôm qua
Một mối duyên tơ tưởng mặn mà
Cho gió mây tan người nuốt hận
Cho đời thiếu mất một nguồn thơ?

Phải đâu ta đã chẳng yêu em
Có phải lòng ta đã chẳng mềm
Có phải đâu ta hờ hững lắm
Nỡ quay lưng lại những êm đềm?

Nhưng trong gặp gỡ đã chia ly
(Đau đớn không em nỗi phân kỳ?)
Hai ngả đường đời không chỗ gặp
Mà người thì vẫn mãi còn đi.

Nên ta đành đoạn phải quên ngay
Cho dẫu lòng chưa kịp đắm say
Cho dẫu rằng em còn quyến luyến
Cũng đành cúi mặt nói chia tay

Thôi nhé, em về dệt mộng mơ
Ta đi tìm mãi những vần thơ
Ngày mai có lúc nào em nhớ
Xin hiểu lòng ta chẳng hững hờ.

Rồi đời cũng đến tuổi già thôi
Nhớ lại ngày xưa đã một thời
Tóc bạc đã từng xanh kỷ niệm
Hẳn ngày xế bóng cũng còn tươi ...

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 05:27 PM
THĂM BẠN MỚI

Vào thăm bạn mới để làm quen
Viết mấy câu thơ thích gây phiền
Trước hết mong sao tình bạn đẹp
Sau là khỏe mạnh sáng tình duyên

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2011, 08:23 PM
THĂM BẠN MỚI

Vào thăm bạn mới để làm quen
Viết mấy câu thơ thích gây phiền
Trước hết mong sao tình bạn đẹp
Sau là khỏe mạnh sáng tình duyên



31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


CẢM ỨNG

Diễn đàn thi hữu gặp là quen
Sao dám tỏ ra cái nỗi phiền
Cảm kích tình ai dù mới mẻ
Chắc tu mấy kiếp mới thành duyên

Thành duyên thì mới được làm quen
Thơ diệu kỳ sao xóa lụy phiền
Tình đẹp là tình thi hữu đẹp
Đẹp tình người, lại đẹp tình duyên

Tình duyên nửa kiếp đã đành quen
Chồng vợ bên nhau gánh lụy phiền
Có được chút tình thơ sáng đẹp
Cũng nhờ có được mối tình duyên

Tình duyên thi hữu được làm quen
Cảm ứng cùng nhau vượt núi phiền
Bạn với tôi dù xa cách mặt
Vẫn luôn hiện diện rất nồng duyên.

(Xin lỗi đã lắm lời, nhưng cổ nhân dạy:
'Thư (thơ) bất tận ngôn' cơ mà! )

Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 08:33 PM
CẢM ỨNG

Diễn đàn thi hữu gặp là quen
Sao dám tỏ ra cái nỗi phiền
Cảm kích tình ai dù mới mẻ
Chắc tu mấy kiếp mới thành duyên

Thành duyên thì mới được làm quen
Thơ diệu kỳ sao xóa lụy phiền
Tình đẹp là tình thi hữu đẹp
Đẹp tình người, lại đẹp tình duyên

Tình duyên nửa kiếp đã đành quen
Chồng vợ bên nhau gánh lụy phiền
Có được chút tình thơ sáng đẹp
Cũng nhờ có được mối tình duyên

Tình duyên thi hữu được làm quen
Cảm ứng cùng nhau vượt núi phiền
Bạn với tôi dù xa cách mặt
Vẫn luôn hiện diện rất nồng duyên.

(Xin lỗi đã lắm lời, nhưng cổ nhân dạy:
'Thư (thơ) bất tận ngôn' cơ mà! )



CHÚC VUI VẺ

Ngọc chọc cho vui chắc chẳng phiền
Thơ vui thoải mái trãi triền miên
Xa gần bạn hữu vui cho đẫy
Chúc bạn đời vui giấc mộng tiên

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-12-2011, 10:45 PM
CHÚC VUI VẺ

Ngọc chọc cho vui chắc chẳng phiền
Thơ vui thoải mái trãi triền miên
Xa gần bạn hữu vui cho đẫy
Chúc bạn đời vui giấc mộng tiên

31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc


TA CHỜ EM, CHIỀU NAY ...


Ta chờ em, chiều nay, trong khắc khoải
Nỗi mong chờ lớn rộng tới vô biên
Người yêu ơi, có biết nỗi ưu phiền
Đang day dứt con tim ta mòn mỏi

Ta chờ em, chiều nay chưa kịp tới
Giọt mưa buồn tí tách ném vào tim
Mắt vời trông nhớ mãi một bóng hình
Con ngõ nhỏ sao thênh thang quá đỗi

Ta chờ em, chiều nay trong hy vọng
Nghe không gian sắp bừng nở giọng cười
Nghe tim ta trong chiều vắng chơi vơi
Em hẳn tới, đúng thôi, em sắp tới

Ta chờ em, chiều nay bừng ánh sáng
Em đến rồi, tha thướt dáng kiều thơm
Nụ cười tươi rạng rỡ cả hoàng hôn
Ánh mắt em sáng ngời niềm hạnh phúc

Tay trong tay trào dâng tình say đắm
Đôi tim hồng chung một nhịp yêu đương
Ta hôn em bằng tất cả tâm hồn
Lời yêu dấu trao nhau trong ánh mắt

Kề bên em, con tim lên tiếng hát
Câu ân tình vời vợi vút bay cao
Ta yêu em tha thiết biết dường nào
Ta yêu em bút mực nào diễn tả?

Em bên ta, trời đất thành xa lạ
Ta bên em, nhân loại biến đi rồi
Ta bên nhau là tất cả trong đời
Ta yêu nhau, chỉ thế thôi, em nhỉ?!...

(Giấc mộng tiên của tôi đấy!)

tuyen45-ad
31-12-2011, 10:55 PM
http://khuyenmaiso.vn/uploads/deals/12846/mark_5b06b0090b086baad75a24d8c45c31d8.jpg



CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.

31/12/2011
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-01-2012, 06:24 AM
http://khuyenmaiso.vn/uploads/deals/12846/mark_5b06b0090b086baad75a24d8c45c31d8.jpg



CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.

31/12/2011
Tuyen45

CHÚC XUÂN THI HỮU

Chúc khắp làng thơ thịnh vượng nhiều
Suốt năm là một tết nguyên tiêu
Nồng nàn thi hữu bao tình mến
Xướng họa hòa vui cả sáng chiều!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-01-2012, 10:44 PM
NỤ HÔN EM

Tự bao giờ, hỡi em yêu, có biết
Những con người đã trao gửi tình yêu
Diễn đạt sự mênh mông hơn cả trời chiều
Sự thẳm sâu hơn lòng biển cả
Sự tươi xanh hơn muôn nghìn sắc lá
Một cử chỉ thôi mà bộc lộ cả tâm hồn
Có lẽ em biết rồi: là chính nụ hôn.

Một nụ hôn, đơn giản có là gì
Nhưng bằng nụ hôn người ta gửi gắm
Một tâm tư dạt dào tình cảm
Một nụ hôn,
Chỉ một nụ hôn
Nói lên nhiều, nhiều lắm
Nói trăm điều thầm lặng
Nói những gì ngôn ngữ chịu bó tay...

Anh sống những tháng ngày
Gian lao vất vả
Có những lần tưởng như quỵ ngã
Còn đứng vững - có chăng là nhờ sức lực của trái tim
Trong gian lao anh vẫn cố đi tìm
Nguồn động viên cho sức sống
Anh trân trọng nâng niu từng xúc động
Anh xới vun từng tình cảm êm đềm...

Tình yêu anh cho em
Anh yêu bằng trái tim mới lớn
Bởi bản chất tình yêu, muôn đời, là thơ mộng
Một ánh mắt dịu dàng
Một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng
Làm dịu lại trái tim anh núi lửa
Em hôn anh là thiên đường mở cửa
Anh hôn em
Dẫn ngọt ngào như suối chảy vào tim...

Và, hỡi em. lòng anh buồn khôn xiết
Khi một lần
Em từ chối
Hôn anh!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-01-2012, 10:21 PM
RỒI NHƯ HOA LÀI

Loài hoa ấy như bé con tội nghiệp
Giữa trăm màu chỉ khép nép đơn côi.
Lài chỉ thơm lúc trời đã đêm rồi,
Đã tỏa hương là bồi hồi bổi hổi.

Như em yêu không nhiều lời để nói,
Chỉ đôi lần bộc lộ rất vô tư.
Yêu làm sao những phút chốc tình cờ,
Những phút chốc đủ làm ta ngây ngất.

Ôi em yêu! Có thể nào bay mất
Một ân tình rất nhẹ, rất êm mơ.
Ôi em yêu! Làm sao một tình thơ,
Ta yêu dấu thế nào cho em thỏa?

Ta chỉ mong như đêm đêm hương tỏa,
Trong giấc nồng em mơ thấy tình ta;
- Như từng đêm ta nghĩ đến người xa,
Rồi ngây ngất như hương hoa bổi hổi...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-01-2012, 07:48 AM
VỚI EM – MỘT CHIA SẺ

Có thể em buồn khi một chiều nào đó
Đem cho đi một tình cảm chân thành,
Rất nồng nàn, từ trái tim tuổi xanh
Rất nhiệt tình, em cho không toan tính.
Xảy đến cho em điều không dự tính:
Người đời đã dửng dưng!
Tình cảm cho đi thì rộng rãi quá chừng
Phần nhận lại, ôi, sao bạc bẽo.
Phút ngỡ ngàng, em nghe lòng khô héo,
Người hỡi người, sao quá đỗi vô tâm?
Nỗi xót xa em gánh chịu âm thầm
Em oán trách, giận hờn, có khi buồn tủi.

Nhưng em ơi,
Có hiểu chăng em, trong mỗi con người
Là một trái tim, là một dòng suy nghĩ.
Tình cảm em cho đi là như thế,
Có phải người đã cảm nhận hết đâu?
Như người nghĩ suy bằng tư tưởng trong đầu,
Và yêu bằng trái tim của họ.
Dẫu trái tim là nơi gặp gỡ
Mà hai tấm lòng đâu dễ đã hiểu nhau.
Nên hai con người có khi đã bạc đầu
Vẫn tìm nhau dù cả đời hội ngộ!

Buồn chi em, một lần không gặp gỡ
Chưa đủ để cho rằng đời quá vô tâm.
Tủi chi em, lòng mến yêu đâu có thể lỡ lầm,
Em mến yêu, như vậy là đã đủ.
Oán chi em, dù lòng không gặp gỡ
Đâu hẳn là người lãnh đạm với tình em.
Hờn giận chi em, khi đời là cuộc kiếm tìm
Lòng chẳng gặp lòng, hãy mở con đường khác..
Tình em đó, trong ngần như nước,
Người còn kia, có khi là vạt đất chờ mưa.

Ngàn sau nối tiếp ngàn xưa
Tình người thắm mãi, bao giờ cho phai.
Đường đi còn kể ngắn dài
Tình người muôn dặm có ai ngại ngùng?
Núi non dẫu có chập chùng
Tình người diệu vợi muôn từng mây cao!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2012, 09:31 AM
SAO KHÔNG LÀ CON TRẺ

Sao chúng ta không là trẻ con mãi mãi,
Sống vô tư thoải mái giữa cuộc đời?
Sao chúng ta lại cắm rễ xuống đời,
Hút vào mình trăm khổ đau cay đắng?!

Ôi hạnh phúc những ngày thơ xa vắng
Bầy chim non ríu rít giữa bình minh;
Ôi sướng vui, ngày ấy, quá thanh bình,
Ôi tuổi nhỏ tuyệt vời, ôi, nuối tiếc!

Ta bây giờ, lũ chim xưa, tan tác,
Đã quên rồi bạn cũ đứng bên ta;
Ta bây giờ đã khác ấu thơ xa,
Ta bây giờ chát chua và độc địa.

Như bầy chim, đường bay chia trăm gả
Đã quên rồi tổ ấm tuổi thơ xưa.
Như cây cao mọc giữa núi rừng kia,
Ta vươn lên, đổ gãy rồi mục ruỗng...

Để hôm nay, đớn đau từ tâm tưởng,
Ta bàng hoàng nhìn lại khắp quanh ta,
Và đắng cay cảm nhận chính lòng ta:
Ôi, khốn nạn, sao không là con trẻ?!

* Cảm tác từ hình tượng GVOZDIEV, nhân vật trong truyện ngắn "Kẻ phá bĩnh",
Maxim Gorki. Một kiểu Chí Phèo, 'chát chua và độc địa'. Một kỷ niệm buồn đời tôi.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2012, 09:41 AM
câu đối tết

cành xanh lộc nõn, sắc thắm hương nồng, xuân mang sức sống chứa chan trong vũ trụ
chí vững tâm bền, mưu xa lực mạnh, tuổi hẹn công trình bày tỏ với nhân gian.

Kính tặng thi hữu khắp nơi

Sao Hôm
04-01-2012, 03:00 PM
CHÚC XUÂN THI HỮU

Chúc khắp làng thơ thịnh vượng nhiều
Suốt năm là một tết nguyên tiêu
Nồng nàn thi hữu bao tình mến
Xướng họa hòa vui cả sáng chiều!

Kiến Đức-Trương Thế Công

Chúc mừng năm mới

Năm mới chúc Người may mắn nhiều
Niềm vui vô hạn, nỗi buồn tiêu
Hồn thơ lai láng, giàu nhân ái
Cảm xúc trào dâng suốt sớm chiều.

Sao Hôm

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-01-2012, 08:05 PM
CHÚC XUÂN SAO HÔM

Thân chúc Sao Hôm mãi sáng nhiều
Thơ như thuốc bổ, bệnh buồn tiêu
Tôi luôn ngưỡng mộ vì sao ấy
Rực rỡ trời mây đẹp mỗi chiều!

* Sao Hôm ơi, mình hiệu là Kiền Đức, chữ Kiền còn đọc là Càn, một quẻ trong Kinh Dịch,
có thể hiểu là "nhận CÀN mình có ĐỨC"!

Khắc Hiền
05-01-2012, 08:42 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình đã vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-01-2012, 10:43 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720
05/01/2012



ĐÓN XUÂN AN HÒA

Mừng đón Cụ Rồng đã sắp sang
Chúc dân chúc nước vận huy hoàng
Năm hòa, nhân họa thiên tai giảm
Mới thực, khí hùng thế mạnh vang
An thái, nhân tài bung nỗ lực
Khang bình, quốc thể rạng hào quang
Thịnh thời rạng rỡ non sông Việt
Vượng phúc quê hương lại rỡ ràng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-01-2012, 07:38 AM
Thế rồi…cô lặng lẽ sang ngang
Để cõi lòng ai bỗng ngỡ ngàng
Trang giấy lời yêu chưa kết vận
Thơ dành sưởi ấm lúc đông sang!

Bây giờ có kẻ mãi lang thang
Chợt nhớ người câu trách: Hoang đàng!
Vắng tanh, tìm bóng xưa kỷ niệm
Gọi cố nhân ơi! Đã muộn màng…

Vi Thông


DAY DỨT

Đến nay là mấy trăm đêm
Mấy trăm thương mến triền miên một dòng
Đến nay là mấy trăm đông
Những đêm xa vắng cho lòng nhớ thương
Em ta êm nhẹ mây hường
Ru hồn mệt mỏi bằng hương tình nồng
Em ta mát ngọn gió sông
Xua cơn cuồng nộ cháy trong tâm hồn
Bây giờ xa một phương buồn
Làm sao em thấu u buồn lòng ta
Ngày nồng nhiệt đã trôi xa
Tình em đã chín trong ta thật rồi
Nhớ em chẳng nhớ sục sôi
Chỉ nghe da diết đứng ngồi như mê
Ngoài kia cánh gió đi về ...

Lương Lương Hòa
06-01-2012, 10:59 AM
ĐÓN XUÂN AN HÒA

Mừng đón Cụ Rồng đã sắp sang
Chúc dân chúc nước vận huy hoàng
Năm hòa, nhân họa thiên tai giảm
Mới thực, khí hùng thế mạnh vang
An thái, nhân tài bung nỗ lực
Khang bình, quốc thể rạng hào quang
Thịnh thời rạng rỡ non sông Việt
Vượng phúc quê hương lại rỡ ràng


XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Mới rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan
Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Hòa vui, đề thơ.
Xin lấy bài Xuân mới này góp vui với quý thi hữu

buixuanphuong09
06-01-2012, 09:06 PM
Nguyên văn bởi KĐ Trương Thế Công
CÒN XUÂN

Khi ngoài sân nở thắm nhành mai
Xuân để trong tâm những dấu hài
Hoài niệm mà nuôi hồn sống đẹp
Bảy ba, Xuân mới vẫn nồng say




KIỀN ĐỨC - Trương Thế Công
Kính chúc Bác 'xuân vẫn còn xuân, xuân mãi xuân'





MÃI XUÂN





"Xuân vẫn còn xuân, xuân mãi xuân"



Mặc cho cuộc thế cứ xoay vần



Đời tranh hơn phải, ta tri túc



Tỉnh thức, an nhiên, xuân mãi xuân!





BXP 6.1.2012





Cảm ơn KĐ Trương Thế Công đã hoạ thơ và tặng tôi những lời chúc tốt lành. Xin tặng lại đôi dòng hoạ, chúc sức khoẻ và may mắn!

Nguyễn Hải Yến
06-01-2012, 09:23 PM
XUÂN VỀ ...

Xuân về vạn nẽo thắm tươi,
Lại thêm một tuổi…tuổi đời vững tin .
Mai đào đua nở lung linh,
Quê nhà vui vẻ, còn mình lại xa .
Hồn trần lạc bước…bôn ba
Buồn vui nước mắt nhạt nhòa tim đau
Xa quê khắc khoải …cơ cầu
Cô phòng xuân đến chuốc sầu…dâng cao
Chồng chềnh rung cảm biết bao
Có ai thấu hiểu má đào hanh heo
Nỗi lòng cứ mãi mang theo
Cũng đành cam chịu bọt bèo phận than
Cho xin một chút bẻ bàng
Để lòng chia sẽ cùng trăng cuộc đời….

Hải Yến .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 06:54 AM
XUÂN VỀ ...

Xuân về vạn nẽo thắm tươi,
Lại thêm một tuổi…tuổi đời vững tin .
Mai đào đua nở lung linh,
Quê nhà vui vẻ, còn mình lại xa .
Hồn trần lạc bước…bôn ba
Buồn vui nước mắt nhạt nhòa tim đau
Xa quê khắc khoải …cơ cầu
Cô phòng xuân đến chuốc sầu…dâng cao
Chồng chềnh rung cảm biết bao
Có ai thấu hiểu má đào hanh heo
Nỗi lòng cứ mãi mang theo
Cũng đành cam chịu bọt bèo phận than
Cho xin một chút bẻ bàng
Để lòng chia sẽ cùng trăng cuộc đời….

Hải Yến .



HOÀI XUÂN

Em đi lúc tuổi xuân tươi
Là mong mang đến cho đời niềm tin
Nửa đời tình vẫn lung linh
Em tu đắc đạo chúng mình càng xa
Đường trần anh mãi bôn ba
Dõi theo em cũng nhạt nhòa niềm đau
Giáo đường sáng tối nguyện cầu
Tim em thương cả đời sầu thấp cao
Người đi lý tưởng rộng bao
Xả thân quên cả má đào hanh hao
Đời anh kỷ niệm mang theo
Cùng thương khắp cõi bọt bèo khóc than
Đến cùng những nỗi bẽ bàng
Mong đem tặng chút ánh trăng cho đời

(Nhớ về một người từ 'thủa làm thơ yêu em' xa cũ)

Khắc Hiền
07-01-2012, 12:04 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 12:39 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát từ chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn tứ lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp tứ phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012


XUÂN THƠ

Xuân về rạng rỡ chốn văn chương
Hoa nở chim ca khắp xóm Đường
Tim ngất ngây say bao bóng sắc
Trí mê mẩn thưởng mấy làn hương
Thăm nhà, bạn đến vui riêng cõi
Trao đổi, tôi tìm gặp bốn phương
Tri ngộ cho nên thân lại mến
Mặt xa lòng gặp quá là thương

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 01:01 PM
ANH CÓ CHÊ ĐỜI?

Em về giữa một sớm mai vui
Đem đến nơi đây chút ngọt bùi
Còn mãi cho ta tia mắt ấy
Long lanh như những giọt sương mai.

Bên tai em thỏ thẻ đôi lời
Nghe cõi lòng buồn đã lại tươi
Hờn dỗi bao nhiêu rồi cũng hết
Yêu thương thắm thiết lại đầy vơi.

Ta nghe như vẫn tuổi đôi mươi
Rạo rực tin yêu sáng nụ cười
Mây xám cuộc đời tan biến hết
Em đừng hỏi nữa: có chê đời?!

Em về, đời vẫn có màu tươi
Tình ái còn đầy đâu đã vơi
Ta có già thêm mươi tuổi nữa
Được yêu, cũng chẳng nỡ chê đời!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 01:19 PM
ĐỌC KIỀU

Mười lăm năm, cuộc phong trần
Nhân tài sắc, quả gian truân não nề
Mười lăm năm, nỗi ê chề
Tiếng đàn đã chín làm mê lòng người
Mười lăm năm, lệ đầy vơi
Một tình thơ đã gọi mời nhân gian
Mười lăm năm một tim nàng
Nên nguồn cảm hứng cho ngàn năm sau

###

Bây giờ trong cõi bể dâu
Ta đang lê gót dãi dầu nắng mưa
Bây giờ đọc áng thơ xưa
Ta nghe một nỗi say sưa dịu mềm
Bây giờ cảm mối tình êm
Ta xây cung bậc giãi niềm tâm tư
Bây giờ ngân vọng cung tơ
Ta nghe bay bổng trong mơ bồng bềnh
Bây giờ bát ngát mông mênh...

cityproedu
07-01-2012, 01:32 PM
Năm mới Tết đến.
Rước hên vào nhà.
Quà cáp bao la.
Mọi nhà no đủ.
Vàng bạc đầy hũ.
Gia chủ phát tài.
Già trẻ gái trai.
Sum vầy hạnh phúc.
Cầu tài chúc phúc.
Lộc đến quanh năm.
An khang thịnh vượng.

@:cityproedu (http://vnthihuu.net/member.php?1925-cityproedu)
Quảng cáo thế này, tạm chấp nhận được.
Bạn Khéo mai mốt thành nhà thơ lúc nào không biết?
Admin

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-01-2012, 10:54 PM
XUÂN

Xuân của mọi nhà
Tài lộc thăng hoa
Tình duyên hạnh phúc
Đẹp muôn lời chúc
Trao đổi lại qua
Ấm áp vui hòa
Tình thơ bất tận

thugiangvu
08-01-2012, 12:02 AM
ANH CÓ CHÊ ĐỜI?



Em về giữa một sớm mai vui
Đem đến nơi đây chút ngọt bùi
Còn mãi cho ta tia mắt ấy
Long lanh như những giọt sương mai.


Bên tai em thỏ thẻ đôi lời
Nghe cõi lòng buồn đã lại tươi
Hờn dỗi bao nhiêu rồi cũng hết
Yêu thương thắm thiết lại đầy vơi.


Ta nghe như vẫn tuổi đôi mươi
Rạo rực tin yêu sáng nụ cười
Mây xám cuộc đời tan biến hết
Em đừng hỏi nữa: có chê đời?!


Em về, đời vẫn có màu tươi
Tình ái còn đầy đâu đã vơi
Ta có già thêm mươi tuổi nữa

Được yêu, cũng chẳng nỡ chê đời!
chờ xuân

Anh vẫn chờ em truớc hiên nhà
Dưới giàn Thiên lý ngát hương hoa
Ngọt ngào làn gió xuân man mác
Bốn mắt nhìn nhau bỗng lệ nhoà

Ong bướm say tình cánh Mai tươi
Nhụy vàng lơi lả hé môi cười
Đào hồng khoe sắc vờn xuân mộng
Nắng đẹp lên rồi ấm muôn nơi

Tình cũ còn đây vạn ước mơ
Niềm vui ta khoả lấp sương mờ
Đông qua xuân đến ngàn mây biếc
Tâm tình ta trải giữa trang thơ

Thugiangvũ

Chào làm quen bạn KDthế Công ,xin góp vui chút vào vuòn thơ, mong bạn vui luôn.
TG xin chúc bạn an mạnh nhá.

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-01-2012, 09:17 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết



Đôi mắt





Tôi có thể quên một nụ cười



Quên lời âu yếm buổi rong chơi



Nhưng đôi mắt ấy không quên được



Ám ảnh trong tôi hết cuộc đời




Bùi Thanh Thanh Khiết



6.1.2012



CHÚC TẾT

Xuân đến mong ai thắm nụ cười
Vui luôn suốt tuổi để mà chơi
Đời ta sướng khổ tùy tâm cả
Kỷ niệm cũng vui đẹp trọn đời

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG (http://vnthihuu.net/member.php?1397-KI%E1%BB%80N-%C4%90%E1%BB%A8C-TR%C6%AF%C6%A0NG-TH%E1%BA%BE-C%C3%94NG)

Cảm tạ !

Cảm tạ thi nhân tặng nụ cười
Như ngày đông lạnh nắng về chơi
Như hoa ướp thơm hồn cây cỏ
Như gió xuân reo giữa cuộc đời

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-01-2012, 06:51 PM
EM - THƠ - VÀ TÌNH TA

Những khi lòng nhung nhớ
Ta chép những bài thơ
Từng trang từng trang vở
Ta bày tỏ tâm tư

Những khi hồn quay quắt
Ta lật những trang thơ
Nghe như lời em hát
Đâu đó vọng trong mơ

Yêu em, yêu nhiều lắm
Nhưng biết nói thế nào
Ta như già lẩm cẩm
Chỉ hát và ngâm thơ

Từng đêm em xa xôi
Trong nỗi nhớ bồi hồi
Làm sao ta nói được
Bên mình có thơ thôi

Vậy nên ta làm thơ
Như cùng em trò chuyện
Và ta chép bài thơ
Rồi nghe lòng mãn nguyện

Thơ ta làm chưa đủ
Để nói hết tâm tình
Ta chép thơ thiên hạ
Mà trang trải lòng mình

Mai em về phố thị
Đọc lại những vần thơ
Có yêu ta thêm tí
Có chia sầu bơ vơ...?

Nguyễn Hải Yến
08-01-2012, 06:59 PM
THƠ TẶNG ANH .

Chiều nay nằm thẳng cẳng
Viết vần thơ tặng anh
Đêm buồn anh dở xem
Nhớ lại buổi yêu đầu

Thẹn thùng nhìn trộm nhau
Mắt lúng liếng đưa mau
Chớp mắt lóe lửa tình
Hớp hồn anh từ đó .

Hiiiii thấy bài thơ của ánh dzui quá trẻ trung tình đời em ngẩu hứng làm vài câu cho vui nhà

Hải Yến .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-01-2012, 05:27 AM
CUỐI NĂM

Một đời đã mấy bão giông
Đã bao nhạt thắm phai hồng chậm nhanh

Bao nhiêu duyên phận mối manh
Mà chim luôn chịu lìa cành bay xa

Bao nhiêu nát ngọc tan ngà
Cho người cam chịu lỡ đà tình duyên

Lênh đênh chỉ một con thuyền
Chở chuyên nặng những thề nguyền nông sâu

Một thân là một tinh cầu
Làm sao in bóng giang đầu mối manh?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-01-2012, 05:35 AM
chờ xuân


Thugiangvũ

Chào làm quen bạn KDthế Công ,xin góp vui chút vào vuòn thơ, mong bạn vui luôn.
TG xin chúc bạn an mạnh nhá.



THĂM NHÀ ĐÁP LỄ THU GIANG VŨ

Muốn thăm trao đổi mối duyên thơ
Thấy bạn có nhà đẹp quá cơ
Ngần ngại muốn vào mà vẫn đợi
Phân vân còn đứng để mong chờ
Sân bao hoa đẹp đang khoe sắc
Cảnh lắm vẻ tươi khó hững hờ
Ghi vội đôi dòng lên cánh cửa
Chúc ai năm mới đẹp như mơ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-01-2012, 06:02 AM
GIỚI HẠN



Khi luyến ái ai không mong độc chiếm
Trọn tâm hồn và vận mệnh người yêu
Vì yêu mến cũng nghĩa là dâng hiến
Và tình yêu mang tham vọng rất nhiều

Khi yêu em, ta muốn cho tất cả
Mạch nghĩ suy, dòng máu nóng và cả trái tim
Và yêu em ta cũng mong chiếm trọn
Hết những gì có mặt ở nơi em


Nhưng làm sao em giữ trọn của ta
Một thân phận lăn dài theo cuộc sống
Và trái tim, dù yêu em rất đậm
Còn sớt chia tình cảm đến bao người

Và, rất tiếc, rằng ta không thể
Giữ trọn em trong đôi cánh tay ta ôm ghì
Dù trái tim vẫn không ngừng mong mỏi
Giữ đời em - ta đâu dám mơ chi

Dù em đã hiến dâng tình vời vợi
Đừng bao giờ quên mất những riêng tư
Và em ạ, dù yêu ta đắm đuối
Cuộc đời em chẳng vơi bớt bao giờ ...

Nguyễn Hải Yến
09-01-2012, 09:31 PM
KHÁT ...

Em khát tình quê
Đêm ngày than thở
Em khát tình anh
Đêm dài trăn trở ...

Em khát nắng hồng
Nắng mai quê Mẹ
Em khát đồng xanh
Thơm mùi hương lúa ...




Hải Yến .

Anh ui ! chia bớt cái khát với em nhen .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-01-2012, 10:23 PM
KHÁT ...

Em khát tình quê
Đêm ngày than thở
Em khát tình anh
Đêm dài trăn trở ...

Em khát nắng hồng
Nắng mai quê Mẹ
Em khát đồng xanh
Thơm mùi hương lúa ...



[CENTER][SIZE=4]Hải Yến .

CHIA NÈ!

NỖI KHÁT VÔ CÙNG

Anh ơi, em khát tình quê
Đêm ngày than thở, mơ về bên anh
Anh ơi, em khát tình anh
Đêm dài trăn trở, trăng thanh cũng mờ

Anh ơi, em khát nắng hồng
Nắng mai quê mẹ rực hồng mái tranh
Anh ơi, em khát đồng xanh
Thơm mùi hương lúa mát lành tuổi thơ

Bây giờ đất khách bơ vơ
Đồng xanh hương lúa bao giờ về thăm
Anh ơi, quê mẹ xa xăm
Tình anh nữa, cả mấy trăm khát thèm!

Khắc Hiền
10-01-2012, 06:38 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 07:49 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012



XUÂN HY VỌNG

Xuân về rộn rã, BẠN HIỀN ơi
Hoa nở hương bay ngợp đất trời
Vũ trụ tỏa lan bao sức sống
Nhân sinh tràn ngập vạn màu tươi
Vườn thơ xuân nở lời thân thiết
Lối mộng sắc phơi mấy tuyệt vời
Đời thái hòa, người xây hạnh phúc
Non sông hoa gấm đẹp ngàn nơi

Khắc Hiền
10-01-2012, 08:41 AM
XUÂN
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ
Xuân trao nụ thắm gửi nàng mơ
Xuân sang cành biếc tràn hoa lá
Xuân đến sắc màu dệt ước mơ
Xuân nhớ người thân còn viễn xứ
Xuân thương bạn hữu trí thầm mơ
Xuân vui chấp bút thành vần tứ
Xuân của thi nhân cứ mộng mơ
khachien1254720
10.1.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-01-2012, 08:44 AM
XUÂN
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ
Xuân trao nụ thắm gửi nàng mơ
Xuân sang cành biếc tràn hoa lá
Xuân đến sắc màu dệt ước mơ
Xuân nhớ người thân còn viễn xứ
Xuân thương bạn hữu thí thầm mơ
Xuân vui chấp bút thành vần tứ
Xuân của trí nhân cứ mộng mơ
khachien1254720
10.1.2012



Xuân ấy xa rồi,anh vẫn mơ
Xuân ngời mộng đẹp, ngát trời mơ
Xuân anh trau chuốt trao tình đẹp
Xuân cảnh phô bày dệt ước mơ
Xuân bạn dịu dàng câu ước hẹn
Xuân mình ngần ngại nỗi hoài mơ
Xuân nay xa cách theo người vắng
Xuân đẹp bây giờ lại dệt mơ

buixuanphuong09
10-01-2012, 09:13 AM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CHÚC XUÂN BÁC BÙI XUÂN PHƯỢNG

Tuổi cao tim đượm màu hồng
Nặng tình nhân thế đèo bòng sắc hương
Chúc người thắm đậm tình thương
Duyên thơ một cõi vấn vương mối tình

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

CẢM ƠN

Cảm ơn lời chúc THẾ CÔNG
Mùa xuân đến sớm sáng trong nắng chiều
Cuộc đời biết mấy thương yêu
Tình thơ Thi Hữu cho nhiều ước mơ.

BXP 10.1.2012

Nguyễn Hải Yến
10-01-2012, 12:27 PM
CHIA NÈ!

NỖI KHÁT VÔ CÙNG

Anh ơi, em khát tình quê
Đêm ngày than thở, mơ về bên anh
Anh ơi, em khát tình anh
Đêm dài trăn trở, trăng thanh cũng mờ

Anh ơi, em khát nắng hồng
Nắng mai quê mẹ rực hồng mái tranh
Anh ơi, em khát đồng xanh
Thơm mùi hương lúa mát lành tuổi thơ

Bây giờ đất khách bơ vơ
Đồng xanh hương lúa bao giờ về thăm
Anh ơi, quê mẹ xa xăm
Tình anh nữa, cả mấy trăm khát thèm!


Dòng thơ khao khát trữ tình
Chia nè sẽ nữa bên mình cùng anh


.......


Chòi oi ...anh làm thơ trau chuốt mượt mà trữ tình quá ta


Hải Yến .

Duyên An
11-01-2012, 12:45 PM
[I]
[B]

[SIZE="5"][COLOR="purple"]SAY XUÂN

Xuân say,say cả nắng ban mai
Tha thướt dáng em nhẹ gót hài
Ảo diệu trong hoa trong ánh sáng
Anh dường ngơ ngẩn cả lòng say[/CENTER]


GẮNG SỨC GIÀ

Ai gọi xuân về khó lão mai
Lá rụng cành trơ lạc dép hài
Góp sức già nua đơm kín nụ
Tô vàng một cõi đất trời say

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-01-2012, 07:54 AM
KHI TRIỀU LÊN

Khi trăng gọi thủy triều lên phơi phới
Mặt biển cao vồng, con sóng cũng cao hơn
Những giòng sông nhỏ bé hóa mênh mông
Ai có thể ngủ yên trong góc đời chật hẹp

Dù vẫn biết trong dòng đời tấp nập
Nhịp sống ồn ào tất bật cuốn ta theo
Ta thường mong đến bến nghỉ buông neo
Tìm lấy nỗi êm đềm trong một lúc

Là con người, ai không cần hạnh phúc
Là những ngọt ngào êm dịu phủ lên môi
Ta chỉ cần hưởng một chút, thế thôi
Vì vượt sóng và đấu tranh mới là nguồn hạnh phúc

Sâu trong ta con tim ngang tàng thôi thúc
Tiếng tương lai thúc giục gọi đi lên
Lớp lớp sóng dồn, cuồn cuộn thủy triều lên
Ta đâu thể ngủ yên trong góc đời chật hẹp

(Một hôm rằm)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-01-2012, 08:23 AM
XUÂN CỦA ANH

Anh rất ít làm thơ xuân, em ạ
Chẳng phải vì không tha thiết với xuân
Tim thi nhân thì rung động biết bao lần
Một bóng sắc
Một nụ hoa
Một làn hương
Hay một nụ cười ai đó

Anh vẫn ngất say dù chỉ một niềm vui nho nhỏ
Hay khi thấy em về chiều nắng đổ vuông sân
Anh vẫn mơ khi hạnh phúc nở thật gần
Từ độ ấy, lúc có em bên đời anh hiu quạnh

Anh bước đi trong quãng đời lận đận
Có em tay trong tay mình dấn bước đường trần
Cay đắng ngọt bùi đời vẫn cứ là xuân
Nên anh chưa thấy mình nguôi sức trẻ

Anh bước trong đời có bao người bên cạnh nhé
Chia sẻ tâm tư, trao đổi những tâm tình
Anh đem cho nhiệt huyết của tim mình
Xây dựng cho các em thơ bước đầu đời vững chắc

Anh dấn thân và em không thắc mắc
Luôn ủng hộ và còn chung nỗi lo toan
Họ là xuân, em lại cũng là xuân
Anh vui hưởng toàn là xuân trong ngày tháng

Tuổi cao dần, nhìn đàn con ngày càng khôn lớn
Thêm lũ cháu quây quần, vui biết mấy đời ta
Xuân ở đây chứ xuân ở đâu xa
Đời cũng là thơ, mà là thơ xuân mới tuyệt

Tạ ơn Trời, cho nguồn thơ thắm thiết
Cho cả đời là cả một mùa xuân
Dù trải qua mấy cuộc phong trần
Thì còn lại, vẫn là một mùa xuân như ý

Và riêng em, cám ơn em nhiều nữa
Sống bên anh, cho đời mãi là xuân
Luôn mãi nhé em cho xuân mãi hiện thật gần
Có niềm tin, có tình yêu là mùa xuân bất tận!

11/01/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-01-2012, 07:31 AM
Nguyên văn bởi yuri
Tình Vẫn Còn Đau

...
Ước gì như đá, bình yên bên sông
Nằm nghe sóng vỗ miên man giữa dòng
Thôi buồn, thương, tiếc cuộc tình lẻ bóng
Thôi ném ưu sầu bay khắp tầng không.

yuri.

CUỐI CÙNG

- Cầm bằng như cái én bay
Thoáng qua một chút lắt lay giữa trời
Cầm bằng như vệt mây trôi
Thoáng qua rồi cũng tan rồi vệt mây -

Hết rồi, có phải thế không em?
Thôi cũng cam đành nhận bóng đêm!
Ngày nắng đẹp sao rồi cũng tắt,
Tình nào rồi chẳng xót xa thêm?!

Ta chẳng tiếc cho đi yêu dấu ấy,
Bởi đời ai tiếc với người tình?
Nhưng lòng vẫn hận cùng định mệnh
Sao tắt nửa chừng đốm lửa xinh?

Nhớ ngày gặp gỡ mấy năm rồi,
Thương mến như trao tự mấy đời;
Mắt đã nồng nàn, lời đã ngọt,
Tay cầm ấm áp đã không thôi.

Rồi tháng ngày trôi với mặn nồng
Chan hòa âu yếm hạ sang đông,
Nâng niu từng chút đầy công sức,
Ấp ủ bao phen đốm lửa hồng.

Nước mắt yêu thương nhỏ mấy lần,
Nụ cười hạnh phúc nở bao trăm;
Giận hờn chỉ khiến tình thêm chặt,
Nên tưởng vững bền với tháng năm?!

Ai hay một buổi đã nghi ngờ,
Gác tía huy hoàng đã chỏng trơ;
Mắt đã lạnh lùng, môi đã mím,
Ô hay, sự thể có bao giờ?!

Nửa buổi ta về, dạ ngẩn ngơ
Bây giờ tình chết, nghĩa hoang sơ,
Bây giờ ta hiểu ta khờ dại
Tin cái vững bền của mộng mơ!

Thôi thế thì thôi, thôi cứ thế,
Trăm năm thôi chẳng có bao giờ,
Đi đi, đời rộng người đông đúc,
Vơ vẩn làm gì chút vẩn vơ?!

Ta về, ta vẫn cứ là ta,
Ta vẫn sống đời sống của ta.
Ta có khóc người yêu đã chết,
Lệ tình rồi cũng cạn thôi mà!

K Đ - T T C -

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-01-2012, 05:54 AM
ĐÊM SAY

Trầm mơ réo rắt âm cầm vĩ
Góc quán say mềm rượu ngã ngang
Rớt rụng từng đêm say sũng ướt
Đèn chao bóng nhạt bến tiền giang

DA


ĐÊM NAY SAY

Rượu cạn bầu buông, đàn bỏ vĩ
Huênh hoang hát khúc nhạc nghênh ngang
Em về lãng đãng từ dĩ vãng
Anh chết rũ mềm bến Lục Giang

thugiangvu
18-01-2012, 06:58 AM
THĂM NHÀ ĐÁP LỄ THU GIANG VŨ

Muốn thăm trao đổi mối duyên thơ
Thấy bạn có nhà đẹp quá cơ
Ngần ngại muốn vào mà vẫn đợi
Phân vân còn đứng để mong chờ
Sân bao hoa đẹp đang khoe sắc
Cảnh lắm vẻ tươi khó hững hờ
Ghi vội đôi dòng lên cánh cửa
Chúc ai năm mới đẹp như mơ


Cánh cửa khép hờ ...ai chờ ai đợi
Người đến rồi
xin đừng vội quay đi
Chỉ còn một bước
còn ngại ngùng gì
Nắng lên đẹp khắc ghi tình bằng hưũ

Hòa duyên thơ đậm xinh đôi dòng chữ
Gió xuân vui
reo vang tiếng tơ lòng
Về quê mẹ
giòng sông đẹp nước trong
Chảy về nguồn tưới ruộng đồng hoa lá.

TGV


Chúc bạn Kiền Đức thế công an vui ,
Thugiangvũ

Mời bạn ghé lại buồn vui chia sẻ,đừng phân vân , Tại Tg là phụ nữ thì thích trang trí nhà cửa sân vườn đấy thôi mà.
TGV

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-01-2012, 07:24 PM
Thăm nhà

Thì vậy, xin vào gặp mặt nhau
Đổi trao tâm sự lại qua nào
Đây thường thắm thiết niềm tin mến
Đó vẫn mênh mang những ngọt ngào
Thiên hạ bao la mà gần gũi
Đất trời cao lộng dễ ra vào
Nơi này có lẽ mình vui lắm
Bên ấy tuyết sa bạn thế nào?

tuyen45-ad
18-01-2012, 11:12 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão ,
em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.


http://i42.tinypic.com/5whec.jpg


Chớ treo

Cá hoá rồng bay Mão chạy theo
Thanh minh dân chúng lý do nghèo
Đua xe lắm kẻ chân tay gẫy
Chạy ẩu bao người tai mắt teo
Ngõ dọc chắn che cao tựa núi !
Đường ngang vây bủa thấp như đèo!
Giao thông chuyện ấy bao năm đã…
Ước muốn Rồng về chẳng để treo

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.1.2012


TÚ GÀN
---*---
Mỹ nữ ta thường cố bám theo
Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
Văn chương một gánh như dưa héo
Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
Bực mình khi thắng phải bồng đèo
Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
Chẳng khác thân tù án phạt treo.

18/1/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-01-2012, 06:52 AM
họa vận "THI SĨ", Vancali
MỘNG XUÂN

Có một cô nàng cứ mãi theo
Dù rằng ta vốn rất ư nghèo
Không tiền xẹp túi, thân còm cõi
Lắm mộng nhiều mơ,óc chẳng teo
Tết có thịt treo đầy khắp chợ
Xuân đầy trăng gió cả non đèo
Thêm nàng này nữa là quá đủ
Năm mới vui rồi: hạnh phúc treo (cao).

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-01-2012, 06:59 PM
câu đối

PHƠI PHỚI NGỌN GIÓ XUÂN, TIN VUI ĐẾN MUÔN NGƯỜI TIM RỘN RÃ,
HẠNH PHÚC DÂNG TRÀN MỪNG CUỘC ĐỜI TƯƠI MỚI NHỮNG NIỀM TIN.

RƯNG RƯNG MÀU HOA TẾT, NỤ MÃN KHAI MẤY VẺ SẮC TƯNG BỪNG,
HÂN HOAN THẮM ĐƯỢM CHÚC THI HỮU NỒNG SAY MUÔN Ý SỐNG

Xin chúc hết mọi người xuân vui, tết đẹp, nhà nhà khang an thịnh vượng

tuyen45-ad
20-01-2012, 10:56 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão ,
em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.


http://i42.tinypic.com/5whec.jpg


Chớ treo

Cá hoá rồng bay Mão chạy theo
Thanh minh dân chúng lý do nghèo
Đua xe lắm kẻ chân tay gẫy
Chạy ẩu bao người tai mắt teo
Ngõ dọc chắn che cao tựa núi !
Đường ngang vây bủa thấp như đèo!
Giao thông chuyện ấy bao năm đã…
Ước muốn Rồng về chẳng để treo

Bùi Thanh Thanh Khiết
16.1.2012


TÚ GÀN
---*---
Mỹ nữ ta thường cố bám theo
Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
Văn chương một gánh như dưa héo
Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
Bực mình khi thắng phải bồng đèo
Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
Chẳng khác thân tù án phạt treo.

18/1/2012
Tuyen45





ĐỂ MÀ TREO
---*---
Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
Quay lại em ê…cậu cử nghèo
Một đống thơ văn như cỏ héo
Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
Cả năm không giám mua cây kẹo
Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
Không ưng thì ế để mà treo.

19/1/2012
Tuyen45

Duyên An
21-01-2012, 08:32 AM
ĐÊM NAY SAY

Rượu cạn bầu buông, đàn bỏ vĩ
Huênh hoang hát khúc nhạc nghênh ngang
Em về lãng đãng từ dĩ vãng
Anh chết rũ mềm bến Lục Giang

RƠI RỤNG

Âm trầm bổng hát lời cung vĩ
Tiễn chuyến đò chiều lỗi bến ngang
Bóng nước xưa tim hồng chếnh choáng
Hồn rơi rụng nát sóng tương giang

DA

Năm Mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-01-2012, 10:47 PM
CẢM THÔNG

Một chốn vời xa vẫn vọng về
Tim ai thao thiết mối tình quê
Xuân tươi khắc khoải niềm thương nhớ
Mộng trải vơi đầy nỗi tái tê
Trống vắng lòng đêm nghe bải hoải
Mênh mông nỗi nhớ cứ đê mê
Người trông về mãi nơi xa hút
Tôi biết tình ai thật não nề

(Tặng Mr. Hayvinh Trương, Washington DC, USA
Và quý thi hữu ở hải ngoại)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-01-2012, 09:28 AM
TRỜI SINH

Trời sinh ra cái giống người
Hỷ nộ ái ố ngược xuôi cuộc đời
Trời sinh ra cái cuộc đời
Ố ái nộ hỷ cũng thời ngược xuôi

Ngày xuân rỗi rãi thân tôi
Gặp câu chuyện phiếm, nghe rồi góp vui
Chỉ mong một thoáng nụ cười
Thoảng qua môi bạn chút thôi rồi... buồn

Trời sinh cái giống đàn ông
Phong lưu tài tuệ thật không thiếu gì
Ga lăng, phóng dật ai bì
Bao nhiêu con gái chết vì đàn ông

Trời sinh cái đám làm chồng
Xả thân vì vợ con không quản gì
Dù cho sóng gió bất kỳ
Chống trời đạp đất ngại chi đâu mà

Trời sinh cái giống đàn bà
Yêu kiều hiền thục gặp là phải yêu
Nào là nhan sắc mỹ miều
Nào là dịu ngọt bao nhiêu cho vừa

Trời sinh cho mối duyên vừa
Đảm đang quán xuyến thật ưa lòng người
Tề gia nội trợ tuyệt vời
Cho chồng con một cuộc đời an vui

Than ôi đời chẳng là mơ
Mà tình cũng chẳng là thơ mới kỳ
Du lịch trăng mật vừa đi
Gặp thời 'dập mật' tức thì mới đau

Yêu đương chưa thỏa lòng nhau
Mà bao rắc rối đau đầu đã ra
Hỏi trời sao lại sinh ra
Cái chuyện rắc rối đàn bà đàn ông?!

(Nhân đọc hai bai thơ của NTD và BTTK)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-01-2012, 11:38 AM
CHÈNG UI

Chèng ui 'mất mạng' hổm rày
Không đăng, không đọc: thế này chết chưa?
Bây giờ vào được mới ưa
Thơ đọc thấy sướng, thơ đưa vài bài
Kính thưa cô bác trong ngoài
Em xin góp mặt dài dài nữa nghen
Kính thưa anh chị lạ quen
Niềm vui thi hữu bén duyên đẹp hoài.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-01-2012, 11:45 AM
CHOÁNG NGỢP

(khai bút xuân nhâm thìn 2012)


I

Vạn tía ngàn hồng rực sắc xuân
Đất trời diễm lệ đến vô ngần
Hoa ngàn vạn đóa bày hương sắc
Suối biết mấy dòng chở ngọc ngân
Oanh yến dập dìu ca thánh thót
Sẻ ri tấp nập hát vang rân
Thi nhân choáng ngợp cùng tiên cảnh
Lạc tiếng hân hoan khúc xuất thần

II

Lạc tiếng hân hoan khúc xuất thần
Tụng ca Tạo Hóa lượng từ nhân
Vô biên vô lượng lòng thương xót
Vĩnh cửu vĩnh hằng trí tuyệt luân
Tác tạo muôn loài trong vũ trụ
Sinh thành vạn vật cõi dương trần
Giờ đây ngây ngất trong xuân mới
Cảm tạ lòng trời đổ phúc ân

III

Cảm tạ lòng trời đổ phúc ân
Cho đời sung sướng biết bao lần
Gia đình đoàn tụ xây hạnh phúc
Chồng vợ nồng nàn dệt ái ân
Bác ái tràn lan cùng xã hội
Tin yêu mạnh mẽ với nhân quần
Xuân hồng trải khắp trong trời đất
Diễn tả tình thương tặng cõi trần

IV

Diễn tả tình thương tặng cõi trần
Bằng nguồn ân sủng lớn vô ngần
Phúc Âm nên đuốc soi lòng tối
Xuân lộc mở hồn nhận suối ân
Xa khắp năm châu nên bạn hữu
Ở trong trăm họ hóa thân nhân
Ánh hồng rạng rỡ soi nhân loại
Ai có thiên cơ nhận phúc phần

V

Ai có thiên cơ nhận phúc phần
Thấy đời chan chứa một mùa xuân
Mở ra cõi sống đầy hồng phúc
Tô thắm cuộc đời lỡ lạc luân
Thuyền chính đưa người qua bể khổ
Đạo ngay giúp kẻ lạc đường trần
Sống trong trời mới và đất mới
Vạn tía ngàn hồng rực sắc xuân.

tuyen45-ad
27-01-2012, 12:07 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-02-2012, 04:36 PM
NGÀY XUÂN

Chợt nghe trong dạ chút bùi ngùi
Nhận được tin ai sau bao năm cách biệt.
Đường đời thăm thẳm mãi trôi về phía trước
Cứ tưởng chẳng bao giờ gặp lại đâu.
Ấy thế mà trái đất này tròn thật,
Ba mươi bảy năm dài,
Lại gặp nhau, tình như chưa xa cách!
Kỷ niệm vẫn còn đầy như thủa ấy bên nhau.
Lúc những mái đầu xanh ăm ắp bao lý tưởng,
Và mộng ước tròn đầy những trái tim non.
Ba bảy năm, mộng vẫn còn,
Ba bảy năm, đời khôn thêm biết mấy.
Điều ấm áp trong tim là ta còn chung tiếng nói:
Tiêng nói yêu người, tiếng gọi tình thương,
Tiếng của những con người chung một quê hương:
Quê hương tình người, quê hương nhân ái.
Lại gặp nhau, kỷ niệm như sống lại,
Những ngày tháng vun đầy tiếng hát vui tươi,
Lúc bên nhau hầu như chỉ vui cười,
Và dệt mộng, giấc mộng xuân rất thật...
Nhớ lại lúc xa nhau, lần chia tay là bữa cơm thân mật
Tôi ra trường, người cất bước lãng du.
Ai có hay cả nửa đời cách biệt,
Đời như sông trôi mãi chẳng quay về.
Ai có hay cuộc sống quá mải mê,
Tưởng như dĩ vãng có bao giờ trở lại.
Vui biết bao, cuối đời còn có ngày tái ngộ,
Cho người lại nói với người câu nói thân thương.
Xin cảm ơn định mệnh kia có chỗ lạ thường,
Xin cảm ơn ai vẫn còn nhớ về ai nữa,
Cho đời này còn nhiều ý nghĩa,
Cho lòng mình ấm mãi để nhớ nhau...

(Tặng Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Quân)

buixuanphuong09
04-02-2012, 07:55 AM
Nguyên văn bởi KĐ-TTC



THĂM BÁC Bùi Xuân Phượng

Xuân vui cho đến khắp giang san
Hòa thắm tô hồng cả núi ngàn
Chúc cả đất trời an thái khắp
Đời còn đẹp mãi, hỉ hoan tràn





KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG





CẢM ƠN





Cảm ơn Kiên đức - Thế Công



Ghé thăm gửi lại những vần thơ vui.



Nay sang đáp tạ đôi lời



Chúc Kiên Đức khoẻ, tươi vui, an lành



Duyên thơ tình bạn kết thành



Cầu thơ chắc nhịp thắm tình thi nhân



Đường xa...mạng ảo mà gần



Mong sao giữ mãi tình thân lâu bền.





BXP 2.2.2012

Duyên An
04-02-2012, 04:32 PM
QUÊN

Trời xanh mây trắng như bông
Quê anh chẳng biết lạnh đông gió mùa

Em xưa bóng lẻ song thưa
Anh xưa tơ tưởng duyên thừa mộng non

Em xưa má thắm môi son
Anh tìm mãi lá em còn tiếc xuân

Diêu bông cơn mộng bâng khuâng
Lá đâu có lá, mộ phần mơ xa


http://4.bp.blogspot.com/_OUaKZ0FDbpk/SFoqNPTDxsI/AAAAAAAAA38/F_kGm6g-T_Q/s320/Brisa_de_verano.jpg

MỘNG MƠ

Diêu bông ơi hỡi diêu bông
Hỏi rừng thay lá hỏi đồng xanh non

Hỏi vầng trăng khuyết qua tròn
Sáo diều vẳng tiếng véo von chiều tàn

Thu sang đông úa lá vàng
Xuân hồng hạ trắng lang thang bốn mùa

Gom về xao xác vườn thưa
Chờ diêu bông thắm môi vừa má xinh

Câu thơ khúc hát sân đình
Tháng giêng bỗng chốc một mình tươi xanh

Quay tơ áo lụa duyên lành
Mộng mơ chiếc lá trên cành diêu bông

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2012, 05:30 PM
TẶNG TÔI

Tặng tôi sinh nhật âm thầm
Năm mươi bảy tuổi, xuân nhâm thìn này
Xòe bàn tay đếm ngón tay
An vui hạnh phúc đủ đầy bấy lâu
Vợ chồng ý hợp tâm đầu
Cháu con dâu rể trước sau hiệp hòa
Gia trang an thái lại qua
Bao nhiêu phúc ấm sáng lòa tâm tư
Cuộc đời mãn nguyện đầy dư
Trong ngoài thuận thảo được như ước nguyền
Chân đi chưa hết mọi miền
Anh em bạn hữu kết liên rất nhiều
Đạo đời cống hiến bao nhiêu
Cũng vừa tâm niệm mến yêu mọi người
Chẳng khoe đâu, chỉ một lời
Tạ Thiên Ân đẹp một đời hàn nho
Bất tài vốn chẳng biết lo
Cứ vui theo với đời cho việc đời
Dại khôn thì cũng thế thôi
Dở hay đâu đến lượt tôi chủ trì
Cứ lầm lũi bước chân đi
Dù là gai đá, dù khi gập ghềnh
Dù cho sóng gió mông mênh
Một niềm tin tưởng dẫu lênh đênh đời
Sống đây là bởi Ơn Trời
Thân đây là bởi lòng Người thương ban
Giờ đây phúc lộc chứa chan
Một lời tán tụng, muôn ngàn tri ân.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2012, 05:37 PM
Lời chúc mừng sinh nhật từ Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012 13:02

Từ:
"Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu" <vithong_tran@yahoo.com>

Gửi:
truongthecong@yahoo.com

Chào bạn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG,

Chúng tôi là Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu (vnthihuu.net) xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và có thật nhiều niềm vui nhé!
Chúng tôi có tổ chức sinh nhật cho bạn tại đây
http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?f=201
Mời bạn ghé chung vui nhé.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2012, 06:01 PM
CẢM ƠN

Cảm ơn lời chúc Diễn đàn
Nhân ngày sinh nhật hân hoan vui mừng
Làng thơ vui biết bao chừng
Quan tâm nhau cả chuyện mừng chuyện lo
Ảo đâu, thật quá, thật to
Đời còn vui mãi chỉ do lòng người
Tình là một khối tuyệt vời
Tâm là một cõi biển khơi diệu kỳ
Thế này còn ước mong gì
Cảm ơn và chúc an vi mãn thành.

- CẢM ƠN ĐẶC BIỆT VI THÔNG,
TẤM TÌNH THI HỮU ẤM NỒNG BIẾT BAO -

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-02-2012, 08:52 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn
KIẾP NGƯỜI



Người về ngủ giấc non cao
Phớt lờ nhân thế với bao vui buồn

Tấm thân cơ cực trơ mòn
Tay không … nắm chặt vẫn tròn tay không

Vô tri vô giác nâu sồng
Một đời cõi tạm gánh gồng thân côi

Giấc ngàn là hết lôi thôi
Không như “ngày đẻ” nổi trôi bốn lần (*)

Trần gian có giọt lệ thần
Ừ thì hãy rỏ cho nhuần kiếp sinh

Trắng đen mình tự khổ mình
Kiếp người muôn vẻ tội tình nhân gian.

31 - 1 - 2012
Nguyễn Thái Sơn


(*) Năm sinh khai khác nhau trong các loại giấy tờ
Chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, sổ hộ khẩu và thẻ hội viên NCTuổi


ẨN SĨ CA

chia sẻ với Bác Nguyễn Thái Sơn


Mây trôi trôi mãi chưa về
Sớm hôm tất tả chẳng hề được yên
Bỗng đâu trận gió nổi lên
Đem mây trôi dạt vào miền núi cao (1)

Tạo hóa khéo bày trò dâu bể
Một sớm một chiều, quan đương nhiệm hóa ra kẻ về hưu
Cười mỉm ca câu 'trần lộ nhất hồi đầu' (2)
Chọn thú điền viên nuôi lòng thanh thản

Yên hà trường tỏa vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên (3)
Men lối mòn lên núi sống như tiên (4)
Khua sóng bạc chèo thuyền nan câu cá (5)

Ngày trăm tuổi lại ung dung hóa đá (6)
Nhượng lại cái chỗ ngồi cho đám hậu sinh (7)
Xa rồi một cõi nhục vinh

(1): Thơ Cao Bá Quát (Nguyễn văn Tú dịch)
(2): Thơ Cao Bá Quát. Tạm dịch: Đường gió bụi một lần quay đầu lại (không còn gì)
(3): Thơ Cao Bá Quát: Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm (Khương Hữu Dụng dịch)
(4): Như Chu Văn An, ẩn tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương
(5): Như Nguyễn Khuyến, về ẩn làm vườn, câu cá
(6): Như Hoàng Thạch Công, truyền binh thư cho đệ tử rồi hóa đá
(7) Thơ Nguyễn Công Trứ: Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã toạ chi

Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; Hôm nay lúc 07:19 AM

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-02-2012, 09:18 AM
bài thơ sinh nhật ba mốt tuổi, nhắc lại như soi gương coi lại mặt mình

HÀN SĨ CA

Trai ba chục chửa nên người
Dạo khắp đất trời, khí uất chưa nguôi (1)

Ông nay ba mươi mốt
Thủa học trò nào có dốt như ai
Nuôi trong tim chí lớn với mộng dài
Học hết hơi làm anh tú tài nho nhỏ

Hăm mốt lập thân gặp buổi đời khốn khó
Tan cửa nát nhà, sa sút đến thê lương
Kiếm cơm ăn phải xoay kế tìm phương
Gãy gánh công danh, còn vướng văn chương dẫu đời vất vả

Nhập thế chích thân thiên lý mã
Khan thư song nhãn vạn niên đăng (2)
Chẳng làm ông cũng không chịu làm thằng
Dù giữa chợ đời vẫn chen chen lấn lấn

Giữ lấy tâm cơ, không cho hồn nhơ bẩn
Vượt khỏi chỗ thường tình, làm anh 'TƯ QUẨN' để mà chơi
Vui gió trăng đời có héo cũng thành tươi
Mùi tân khổ gặp hồn thơ thời cũng nhạt

Đem góp cho đời câu ca tiếng hát
Tặng khắp nhân gian một tấm chân tình
Trong phù thế chẳng phù sinh.

(1): Thơ Cao Bá Quát: Trượng phu tam thập bất thành danh, Đạp biến thiên nhai khí vị bình.
(2): Thơ Cao Bá Quát, dịch: Vào đời thân ví ngựa ngàn dặm, Đọc sách, mắt như đèn muôn năm. (Nguyễn Quý Lêm)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-02-2012, 09:08 PM
ĐỢI ĐÒ BẾN SÔNG

Cuối năm đợi chuyến đò qua
Gió sương phơi nhuộm bạc già tóc xuân
Vai gầy nặng gánh phong trần
Ven sông ngồi đợi bao lần lối quê
Ba trăm ngày lẻ quay về
Đem theo nỗi nhớ bộn bề nếp nhăn
Nhẩm tay đong mấy cung hằng
Tha hương phố chợ miếng ăn vô thường

Đợi đò ngóng mải cố hương
Phải chăng sắp đến đoạn trường cổ xưa
Rồi mai bóng xế tuổi thừa
Biết sang sông có đò đưa sớm chiều
Hoàng hôn sương rụng đìu hiu
Đò ơi ! cuối chuyến tiêu điều bến sông
- DUYÊN AN -
NỐI LỜI
Đò ơi! Da diết tiếng lòng,
Tiếng ầu ơ! tiếng mẹ nồng giấc thơ
Tiếng dòng sông giữa đôi bờ
Tiếng rơi về cội: bơ vơ con về.
- TÙNG LÂM -

NỐI VẦN

MẸ HIỀN YÊU THƯƠNG

Dấu xưa còn hiện trên đê
Ngày xưa đội gạo đi về tháng năm
Dòng sông mải miết trầm ngâm
Đời mẹ vất vả với trăm nhọc nhằn
Thóc ngô rau đậu tảo tần
Bên sông bì bõm mấy lần sớm khuya
Ven đê hòn nổi đi về
Đói nghèo còn phải mải mê chân cò
Bây giờ nhà rộng vườn to
Mẹ thui thủi đợi con lo chuyện đời
Sớm hôm ra ngõ trông vời
Bữa cơm chén đũa đầy vơi nỗi buồn
Con về vui chỉ vài hôm
Lại riêng bóng mẹ sớm hôm trông vời
Biết sao được, mẹ hiền ơi
Đời con trôi nổi xa vời lênh đênh
Đường quê mấy khúc gập ghềnh
Thương lòng mẹ vạn gập ghềnh vì con

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-02-2012, 06:33 AM
MAIMO

" Thôi chẳng dạo vườn thơ nữa đâu'


CÙNG DẠO VƯỜN THƠ

Ta cùng nhau bạn nhé, dạo vườn thơ
Nước mây hoa nguyệt đẹp không ngờ
Xuân thắm hạ nồng thu êm đông lạnh
Mấy cõi vô bờ hiện cả trong thơ

Nào cùng nhau bạn nhé, dạo vườn thơ
Ý sống đổi trao ai có thể hững hờ
Cùng nhau vun đắp bao cõi lòng tan vỡ
Chia sẻ những tâm tình cô lẻ bơ vơ

Ta cùng vui, bạn nhé, dạo vườn thơ
Niềm vui chan chứa có ai ngờ
Thơ là nắng ấm, là mơ êm, là gió mát
Là tiếng hát an hòa đưa ta về tuổi thơ

Ta đã vui, bạn ạ, dạo vườn thơ
Tiếng nói đổi trao, tiếng hát vỡ bờ
Niềm vui đầy tâm tưởng, bàn tay trao ấm áp
Thật đẹp sao, bên nhau sau những nỗi đợi chờ

Ta rất vui, bạn ạ, chốn vườn thơ
Thơ đổi trao, tình sẻ chia đẹp đến bao giờ
Có 'hoa nhân ái' nở trên đời rực rỡ
Nên vườn thơ, bạn nhỉ, đẹp không ngờ!

( KN Ngày sinh nhật Diễn Đàn VNTH, 06/02/12)

maimo
08-02-2012, 08:13 AM
CÙNG DẠO VƯỜN THƠ

Ta cùng nhau bạn nhé, dạo vườn thơ
Nước mây hoa nguyệt đẹp không ngờ
Xuân thắm hạ nồng thu êm đông lạnh
Mấy cõi vô bờ hiện cả trong thơ

Nào cùng nhau bạn nhé, dạo vườn thơ
Ý sống đổi trao ai có thể hững hờ
Cùng nhau vun đắp bao cõi lòng tan vỡ
Chia sẻ những tâm tình cô lẻ bơ vơ

Ta cùng vui, bạn nhé, dạo vườn thơ
Niềm vui chan chứa có ai ngờ
Thơ là nắng ấm, là mơ êm, là gió mát
Là tiếng hát an hòa đưa ta về tuổi thơ

Ta đã vui, bạn ạ, dạo vườn thơ
Tiếng nói đổi trao, tiếng hát vỡ bờ
Niềm vui đầy tâm tưởng, bàn tay trao ấm áp
Thật đẹp sao, bên nhau sau những nỗi đợi chờ

Ta rất vui, bạn ạ, chốn vườn thơ
Thơ đổi trao, tình sẻ chia đẹp đến bao giờ
Có 'hoa nhân ái' nở trên đời rực rỡ
Nên vườn thơ, bạn nhỉ, đẹp không ngờ!

( KN Ngày sinh nhật Diễn Đàn VNTH, 06/02/12)

Rất vui, cùng Bạn dạo vườn thơ
"Nguyệt hoa mây nước đẹp không ngờ "
Hạ nồng xuân thắm Đông chẳng lạnh ...!
Hoa vườn Nhân Ái, mãi trong thơ

Cảm ơn Bạn đã dạo vườn Mơ

Maimo - 8/2/2012

Duyên An
09-02-2012, 03:38 PM
Nối lời

Hoàng hôn sương rụng đìu hiu
Đò ơi ! cuối chuyến tiêu điều bến sông(DA)
Đò ơi! Da diết tiếng lòng,
Tiếng ầu ơ! tiếng mẹ nồng giấc thơ
Tiếng dòng sông giữa đôi bờ
Tiếng rơi về cội: bơ vơ con về

Tùng Lâm

nối vần

MẸ HIỀN YÊU THƯƠNG

Dấu xưa còn hiện trên đê
Ngày xưa đội gạo đi về tháng năm
Dòng sông mải miết trầm ngâm
Đời mẹ vất vả với trăm nhọc nhằn
Thóc ngô rau đậu tảo tần
Bên sông bì bõm mấy lần sớm khuya
Ven đê hòn nổi đi về
Đói nghèo còn phải mải mê chân cò
Bây giờ nhà rộng vườn to
Mẹ thui thủi đợi con lo chuyện đời
Sớm hôm ra ngõ trông vời
Bữa cơm chén đũa đầy vơi nỗi buồn
Con về vui chỉ vài hôm
Lại riêng bóng mẹ sớm hôm trông vời
Biết sao được, mẹ hiền ơi
Đời con trôi nổi xa vời lênh đênh
Đường quê mấy khúc gập ghềnh
Thương lòng mẹ vạn gập ghềnh vì con


LÁ MÙA RÊU PHONG

Nét xuân phai nhạt màu son
Thuyền neo bến vắng nỉ non câu hò

Ầu ơ ! thương mấy cánh cò
Chắt chiu con tép dẫm dò từng sông

Còng lưng bạc tóc khô đồng
Chân chim nứt rạn mênh mông mắt huyền

Nhẫm tay đếm tuổi thuyền quyên
Trăm năm khẽ chạm qua miền xuân xưa

Đã mòn con dấu nắng mưa
Thời gian lay khẽ lá mùa rêu phong

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-02-2012, 10:34 PM
LÁ MÙA RÊU PHONG


Nét xuân phai nhạt màu son
Thuyền neo bến vắng nỉ non câu hò

Ầu ơ ! thương mấy cánh cò
Chắt chiu con tép dẫm dò từng sông

Còng lưng bạc tóc khô đồng
Chân chim nứt rạn mênh mông mắt huyền

Nhẫm tay đếm tuổi thuyền quyên
Trăm năm khẽ chạm qua miền xuân xưa

Đã mòn con dấu nắng mưa
Thời gian lay khẽ lá mùa rêu phong

DA


HIU HẮT


Vẫn yêu dù có nẫu lòng
Bởi vì nước mắt luôn còn chảy xuôi
Đàn con mấy đứa dể duôi
Đứa ngang ngược, đứa bạc hôi tâm tình
Một đời đã mấy điêu linh
Mấy sương gió phủ bình sinh cơ hàn
Dù đêm vắng lệ chứa chan
Thì ngày ngào ngọt vẫn chan chứa lời
Rộng sao lòng mẹ, mẹ ơi
Mây cao biển rộng ai người sánh đo
Mười con mười hướng thuyền đò
Mẹ làm bến cũ năm chờ tháng mong.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-02-2012, 06:05 PM
Nhân VALENTINE, TẶNG VỢ

LÃO HÓA

Em biết không em lúc tuổi già
Khi mà nghị lực đã tiêu ma
Máu hồng lúc trẻ dần khô kiệt
'Lão hóa' bấy giờ sẽ xảy ra

Bấy giờ, em ạ, họ hay buồn
Hay tủi hờn vì chuyện cỏn con
Khi những người thân không khéo xử
Làm cho tình cảm chẳng vuông tròn

Em có biết rằng ta cũng thế
Trong trường tranh đấu đã mòn hơi
Phong ba bão táp bao nhiêu buổi
Sức trẻ năm xưa đã lụi rồi

Có em giữa buổi nhọc nhằn này
Ta muốn phục hồi lại sức trai
Ta lấy tình em làm thuốc bổ
Nuôi cho tim héo lại thành tươi

Ta mà càng trẻ lại càng yêu
Em tặng ít thôi lại được nhiều
Lúc ấy em cho tình cảm vụn
Nhận về nguyên khối, sướng bao nhiêu

Ấy thế, nhưng mà, em biết không
Tình em lơ đãng khiến ta buồn
Em như khách lạ nơi nào đến
Tủi lắm, em ơi, 'chết nửa hồn'!

Ta giờ mỗi lúc mỗi già thêm
Em có thương ta một nỗi niềm
Hãy cứu giùm ta cơn 'lão hóa'
Thật là đơn giản: nụ hôn em!

@BTV.vnthihuu

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2012, 06:23 AM
TIA LỬA SỐNG


Tia lửa sống, giữ sao đừng tắt ngấm
Là niềm tin vững chắc với cuộc đời
Là ước mơ tuyệt vời anh ủ ấp
Dù nhỏ thôi, nhưng rất mực sáng ngời

Tia lửa sống, là niềm vui trọn vẹn
Là mắt cười hạnh phúc sáng long lanh
Của bao người ngày tháng sống bên anh
Giữa cuộc đời, nhỏ nhoi mà ấm áp

Tia lửa sống, là tình em dào dạt
Dù thản nhiên nhưng không kém nồng nàn
Bao tháng ngày chói sáng tặng riêng anh
Tuy nhỏ thôi mà vô cùng quý giá

Từng bé nhỏ góp lại thành tất cả
Để cho anh trân trọng và nâng niu
Từng nhỏ nhoi góp sức phá đìu hiu
Từng chút một, giúp anh thêm ý sống

Cánh hạnh phúc vút lên trời cao rộng
Anh hân hoan lên tiếng cám ơn đời
Trước êm dịu, ấm nồng tia lửa sống
Cám ơn em, yêu dấu của anh ơi!

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-02-2012, 09:39 AM
Ngày vui

Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn sợi nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca

Bùi Thanh Thanh Khiết

BÌNH MINH

Mỗi sáng nghe tâm cũng chói lòa
Cũng đầy chim hót với màu hoa
Là hồn chất chứa niềm hy vọng
Vui lý tưởng, mình cất tiếng ca

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt loà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Liêu trai giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết
21.2.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-02-2012, 10:24 PM
(...)

Thơ khó tứ, nghèo lời khôn viết
Tấm tình quê tha thiết sáng trong
Xin dâng một nén hương lòng
Dấm tình thi hữu chín hồng sắc Xuân.

BXP 21.2.2012



NGÁT HƯƠNG XUÂN


Đêm xuân thắm, đốt lò hương nghi ngút
Trải mộng lòng thả vút ngàn mây
Anh em bốn cõi sum vầy
Hòa chung nhịp đập tim bày bên tim

Ai có thể đi tìm hoa mộng
Hơn thi nhân nơi cổng trời mơ
Này đây bốn hướng mong chờ
Này đây một cõi vô bờ ngất say

Về bên nhau tháng ngày rất tuyệt
Lòng hiệp lòng tha thiết tình thơ
Em mong vượt cảnh bơ vơ
Anh tìm ý sống tràn bờ sông xuân

Lời đổi trao mấy lần thắm đượm
Thơ họa vần như bướm say hoa
Tuổi cao mà chẳng nghe già
Tuổi xanh dường thấy thăng hoa đời mình

Tôi lãng đãng giọt tình xưa cũ
Bạn huy hoàng vũ trụ hồng xanh
Ai hay đâu những ngọt lành
Địa đàng vườn mộng ta dành tặng nhau

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-02-2012, 06:29 AM
Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt loà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Liêu trai giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết
21.2.2012

XUÂN CA


Nghe lòng rạo rực khúc xuân ca
Ngây ngất tâm hồn vạn sắc hoa
Có đủ bốn mùa trong một cõi
Biết tiên hay tục: sáng trưng lòa!

Bạch Hồng Ngọc
22-02-2012, 07:57 AM
Đêm mộng

Nguyệt rọi đêm xuân bóng nhạt loà
Ướp hồn trinh bạch nụ quỳnh hoa
Liêu trai giấc mộng như Từ Thức
Cặp bến duyên trời tiên nữ ca

Thanh Thanh Khiết
21.2.2012

XUÂN CA


Nghe lòng rạo rực khúc xuân ca
Ngây ngất tâm hồn vạn sắc hoa
Có đủ bốn mùa trong một cõi
Biết tiên hay tục: sáng trưng lòa!



HƯƠNG ĐỜI

Tiếng lòng trãi khúc nhạc hoàn ca
Xao xuyến tình ta ngát nhụy hoa
Cuộc sống bao la điều thú vị
Hương đời tỏa sáng. có đâu lòa

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc

buixuanphuong09
22-02-2012, 08:47 AM
(........)

Tôi lãng đãng giọt tình xưa cũ
Bạn huy hoàng vũ trụ hồng xanh
Ai hay đâu những ngọt lành
Địa đàng vườn mộng ta dành tặng nhau





KĐ -Trương Thế Công





CÒN.....
:gn2:




Thơ dẫu viết muôn câu khó tả



Một tình thơ xướng hoạ bên nhau



Dẫu rằng hai mặt tinh cầu



Nối vần... vẫn thấy tình sâu cõi người.





Như Thu Giang phương trời Cà ná



Mà tình thân hơn cả người làng



Bởi vì cứ gặp nhau luôn



Tếu đùa thả sức, vui buồn sẻ chia.





Tình Thi Hữu chúng ta là thế



Diễn đàn này chưa dễ đâu hơn



Còn trời, còn nước, còn non



Tôi còn gõ phím...ta còn bên nhau....
:gn10:


BXP 22/2/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
22-02-2012, 06:22 PM
ỐM DỞ

Em có thấy trưa nay nắng lắm
Sức nóng mặt trời làm gió cũng xác xơ
Ta nằm đây, lơ mơ, ốm dở
Đợi em về: tàu ghé bến trơ vơ

Ta nằm đây, đầu óc cứ ngơ ngơ
Tình nhớ em mà tim không tròn nỗi nhớ
Ta nằm đây, vật vờ từng hơi thở
Thèm một nụ cười làm thuốc chữa bệnh ta

Ta nằm đây, rệu rã như cụ già
Nhìn kỷ niệm ngày qua kéo về mờ nhạt
Ta nằm đây nghe thèm tiếng hát
Tiếng hát thầm thì, ngày ấy, rất thanh xuân

Ta nằm đây, nhìn nắng đổ vuông sân
Nắng cứ lung linh, vô tư nhảy nhót
Mong ánh mắt em, cho đời sáng lại một phần
Cho dịu mát tim ta trong lửa đốt

Ta nằm đây, chờ em sốt ruột
(Cơn sốt nóng lừ đừ chẳng làm khổ ta đâu)
Ta chờ em về âu yếm nghiêng đầu
Chỉ một nụ hôn, hẳn là ta hết bệnh...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-02-2012, 06:17 AM
CHÀNG TUỔI TRẺ TÓC BAY

EM vẫn chê ta tóc để dài
Ta cười, chỉ khẽ nhún đôi vai
Khi em chê mãi, ta bèn nói:
- Tuổi trẻ ắt là tóc phải bay

Em cũng chê ta có vẻ kỳ
Hoặc là lập dị, hoặc là chi?
Em ơi, có lẽ ta nên nói
Em sẽ hiểu ta được chút gì

Rằng ta đã bước quá ngày xanh
Dù vẫn say mê bản nhạc tình
Dù vẫn thích bài thơ ướt át
Vẫn còn thích đến chỗ đua tranh

Chỉ là hoài niệm nữa mà thôi
Cái tuổi xuân như nắng xế đồi
Tình ái ai trao, từ chối khẽ:
- Đừng, em bé ạ, 'lão' già rồi!

Ta giờ vẫn thích những tình ca
Cũng để tìm soi kỷ niệm nhòa
Ta viết thơ tình thì cũng thế:
Điểm trang đời sống ít chùm hoa

Ta vẫn hay vui với bạn bè
Vẫn thường thù tạc một đôi khi
Mà lòng đâu có còn tha thiết
Ta vẫn bàng quan vậy đó mà!

Khi người ta vượt tuổi năm mươi
Là sắp tung hê hết sự đời
Em ạ, khi ta vào tuổi ấy
Ta nhìn cuộc sống khác bao người

Nên em, khi nghĩ ngợi về ta
Xin hiểu rằng ta cũng sắp già
Ai hỏi thì xin em cứ nói:
- Họ già thì vậy, có chi mà...

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2012, 05:26 AM
Đêm nay in bóng trăng tình
Đáy sâu lấp lánh dáng mình nên thơ
Long lanh mặt nuớc ven bờ
Mái chèo khua nhẹ ru hờ gió lên


TGV



TRĂNG QUÊN

Bây giờ trăng đã quên tình
Còn đây riêng bóng một mình với thơ
Sông mơ thuyền chẳng đến bờ
Rượu vơi lòng cạn ngồi chờ sáng lên

K Đ - T T C

nvhung
25-02-2012, 08:57 AM
Đêm nay in bóng trăng tình
Đáy sâu lấp lánh dáng mình nên thơ
Long lanh mặt nuớc ven bờ
Mái chèo khua nhẹ ru hờ gió lên


TGV



TRĂNG QUÊN

Bây giờ trăng đã quên tình
Còn đây riêng bóng một mình với thơ
Sông mơ thuyền chẳng đến bờ
Rượu vơi lòng cạn ngồi chờ sáng lên

K Đ - T T C




ĐỔ THỪA

Trời cao...Mây thả giọt tình
Hồ xanh sóng sánh bóng hình Người Thơ
Mây mưa đổ nước ngập bờ
Người thơ núp bóng, đổ thừa nước lên

Nguyễn Văn Hùng

Trần Vi Thông
25-02-2012, 01:26 PM
CHÀNG TUỔI TRẺ TÓC BAY

........................
Nên em, khi nghĩ ngợi về ta
Xin hiểu rằng ta cũng sắp già
Ai hỏi thì xin em cứ nói:
- Họ già thì vậy, có chi mà...

VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

Có rượu - mồi Thơ… chép miệng –khà!
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Đến khi…lửa tắt, dầu khô kiệt…
Thần chết khều ta...Sớm vậy à?!
:gn1:
Vịt hồng

Trần Vũ
25-02-2012, 02:55 PM
VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

Có rượu - mồi Thơ… chép miệng –khà!
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Đến khi…lửa tắt, dầu khô kiệt…
Thần chết khều ta...Sớm vậy à?!
:gn1:
Vịt hồng


Đối ẩm
:gn13:
Bạn già chê
Đối ẩm còn dăm đứa bạn già
Xoay vòng ba cái, dội: -Xin qua!
-Dạo ni…chả biết mi sao vậy?
Mới có vài ly đã… muốn ra!
:gn14:
Tâm sự
-Nhậu xong, ngại nhất lúc về nhà
Huyện bà mà biết? hẳn không tha!
Đàn ông be bét ai chẳng ghét?
Ngứa cẳng co giò đá phát xa…
:gn1:
Bà Huyện đã căn dặn
-Thi, tửu được chêm tí gọi là…
Chớ đừng quá trớn kẻo thành ma
Này ông, tếu táo vui thôi nhá!
Dặn thế mà quên, chết đấy nha!
:gn3:
Ông Huyện phân bua
-Rượu đến…thì môi cứ việc –khà!
Người nào cũng vậy chẳng riêng ta
Đùa mây, cợt gió, trêu nàng Nguyệt
Bà nỡ phạt tui!…tệ thế à?!
:gn17:
Trần Vũ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2012, 04:30 PM
VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

Có rượu - mồi Thơ… chép miệng –khà!
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Đến khi…lửa tắt, dầu khô kiệt…
Thần chết khều ta...Sớm vậy à?!
:gn1:
Vịt hồng

Ừ THÌ GIÀ

Ừ thì già, mà già thì mình thường làm già
Mình làm già thì bà già thường cười xòa
Mình thường kề cà sà vào gần bà già
Bà già hù mình: "Gần về trời rồi kìa"
Mình cười khề khà: "Mình 'gần' rồi về già còn điều gì làm quà"
Bà già cười khì: "Đồ già rồi mà còn đòi à?"
Mình xuề xòa rồi thì mình ... vào cùng bà già
Bà già chiều mình rồi vừa cười vừa đùa
Già thì già mà còn...
Mình cầy ào ào rồi mình ... phì phò
Rồi thì mình ... đầu hàng bà già!

(Giờ thì thều thào cùng người ngoài:
"Chiều còn chầu tì tì ngoài đầu đường,
Người nào làm giùm, còn mình thì thành thần ngồi vào tòa mà ... thiền!"

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-02-2012, 05:06 PM
CA DAO MỚI
Sáu mươi là tuổi dậy thì
Bảy mươi chập chững bước đi vào đời
Tám mươi mới tập ăn chơi
Chín mươi là tuổi nhìn trời đếm sao
Một trăm tuổi, vẫy tay chào:
"Các em ở lại, anh vào thiên thu"

NÓI VẬY THÔI

Thì cũng nói vậy thôi cô bác ạ
Em tuy thế trong dạ vẫn thường than:
Tuổi chưa cao sao họ bảo mình gàn
Nói cái chi cũng đều không giống họ

Dạy con hiền lành, họ cho là cổ lỗ
Thiên hạ ồn ào thừa thắng xông lên
Không có gì thì cũng cố bon chen
Sao dại dột ngồi yên cho nó đạp?

Làm việc thiện bị cho là bá láp
Thân mình ai cho được bát cơm ăn
Rảnh đâu mà lo cho kẻ xa gần
Khôn thì sống, ngu thì cho nó chết

Em nói lương tâm họ cho em ngu nhất
Lương tâm kia có ăn được hay không
Đời cốt sao no bụng ấm thân ông
Cứ sướng đi, đến trăm năm cũng chết

Em không biết điều gì là hơn thiệt
Cõi đời này không giống giấc mộng em
Chẳng biết đâu thiện ác, sang hèn
Không hiểu được ai khôn ai dại

Em bây giờ như thuyền không lái
Cứ xoay quanh cái lẽ THỊ - PHI
Cuộc nhị nguyên có lẽ chỉ là ĐI
Không có VỀ, là NHẤT NGUYÊN, THÁI CỰC

Tu bấy lâu mà vô minh mới bực
Một chữ ĐỜI mà không thể hiểu sâu
Bèn xin Trời cho sống thêm mấy chục
Xem cõi đời rồi nó sẽ về đâu?!

K Đ - T T C

buixuanphuong09
27-02-2012, 01:42 PM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



BẠC ĐẦU

Chợt thấy trong gương lão bạc đầu
Mừng vì vẫn có bạn cùng nhau
Này thơ xướng họa vui trao đến
Nọ nghĩa thân thương đắp đổi vào
Duyên phận cũng nên bao thắm đượm
Màu tình ấm áp dẫu chàm nâu
Thương sao riêng cõi tình thi hữu
Xin mãi cho nhau chẳng bạc màu

K Đ - T T C





VƯỜN LẠI TƯƠI MÀU





Mấy ngày không mạng hoá đau đầu



Thi Hữu khó vào cứ nhớ nhau



Gõ phím thơ xuông sao chán ngắt



Làm thơ không mạng khó trôi vào....



Hôm nay sửa được....còn....đờ đẫn



Mai mốt yên lòng ...sẽ... hoạ lâu



Vườn đẹp của ta qua gió bão



Trăm hoa lại rộ sắc tươi màu





BXP 27.2.2012

buixuanphuong09
28-02-2012, 07:57 AM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



................................................



Tu bấy lâu mà vô minh mới bực
Một chữ ĐỜI mà không thể hiểu sâu
Bèn xin Trời cho sống thêm mấy chục
Xem cõi đời rồi nó sẽ về đâu?!

K Đ - T T C



Đừng bận lòng về những chuyện đâu đâu



Cái hiện tại là điều chân quí nhất



Hãy tỉnh thức nhìn vào sự thật:



"Cái vô thường nó chẳng tha ai!"



Cái Hơn-Phải của cõi đời sinh diệt



Như mây bay gió thoảng, có là chi



Kiên Đức tu....có biết: Trời là gì?



Trời chỉ là khoảng không vô tận!



Như tôi xưa cứ tin vào số phận



Phó cuộc đời cho thiên mệnh...nổi trôi!



Có biết đâu Nhân-Quả cõi đời



Sướng-Khổ-Vui-Đau chỉ là do cái Nghiệp.



Cái duyên nghiệp dây dưa từ nhiều kiếp



Có nợ thì trả nợ, trốn đâu?



Trả nợ xong cuộc sống lại tươi mầu



Cái sự thật...cuộc đời tôi chứng nghiệm!





BXP 27.2.2012



Hoạ vui một chút, có gì chưa được thông cảm nhé!

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-02-2012, 10:04 AM
CÒN SỨC GÌ ĐỂ TIẾC

Thực đã lâu rồi an phận lão
Dù tuổi chưa cao vẫn cố già
Chẳng phải chán đời hay thất vọng
Chẳng vì uất hận cõi người ta

Đời cũng kể là đủ gấm hoa
Cháu con, cơ nghiệp đã sum hòa
Thân chẳng còn gì ham muốn nữa
Nửa đời cay cực cũng rời xa

Thân dù sống giữa cõi ta bà
Tâm an tánh thiện sống chan hòa
Người kể như mình tu đắc đạo
Một nhà hòe quế đủ trăm hoa

Lòng tự trong lòng vẫn ước mơ
Cho đời đừng có cảnh xác xơ
Cho kẻ khó khăn vui ấm dạ
Cho đàn em nhỏ đẹp ngày thơ

Nhìn ra mà thấy lắm cơ cầu
Bạo lực học đường đã khắc sâu
Người đối với người như ác thú
Nụ cười nhân hậu biết tìm đâu

Nên có những đêm ngậm nỗi sầu
Thương đời lo đến cả mai sau
Mong sao cho khắp người thiên hạ
Như cả mùa xuân cứ đượm màu

Làm thơ cũng để góp với đời
Chút thiện tâm này chẳng để lơi
Cùng với mọi người xây cái đẹp
Đẹp ở tâm tư, đẹp ngàn nơi

Chỉ thế, còn hơn thì xin chịu
Đời còn nhiều lắm bậc hiền tài
Tôi tin bằng cả lòng nông cạn
Rằng có một ngày thấy thiên thai

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-02-2012, 10:48 AM
NẮNG LẠNH

Chia li biết hỏi từ đâu
Sầu dâng khóe mắt lây sầu nhành hoa
Người đi bỏ lại chua ngoa
Để tia nắng lạnh lân la cợt cười
(...)

PHONG TRẦN


YÊU ĐI EM

Tôi vẫn mơ hoài những tháng năm
Mộng êm thoáng đến với âm trầm
Đời say trí tưởng bao hoan lạc
Tuổi hẹn tim chờ những ái ân
Tháng lụn ngày tàn xa thời trẻ
Tình quên nghĩa bạc uổng lòng xuân
Đến năm sáu chục rồi nhung nhớ
Tiếc lắm những lần nhạc đã ngân

K Đ - T T C

K Đ - T T C

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-02-2012, 04:56 PM
Tình Thơ

Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

Bùi Thanh thanh Khiết

DƯ ÂM TÌNH

Day dứt bấy lâu một thoáng tình
Em đi tìm chốn mộng bình sinh
Anh về nuôi mãi sầu nhân thế
Đêm vắng vẫn ôm một bóng mình

KĐ.Trương Thế Công

Xót mình

Bướm đã ra đi bỏ lại tình
Cũng vì vất vả cuộc mưu sinh
Mây giăng khói toả che tầm mắt
Lặng lẽ thương ai lại xót mình

Thanh Thanh Khiết
28.2.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-03-2012, 12:42 PM
Xót mình

Bướm đã ra đi bỏ lại tình
Cũng vì vất vả cuộc mưu sinh
Mây giăng khói toả che tầm mắt
Lặng lẽ thương ai lại xót mình

Thanh Thanh Khiết
28.2.2012


SÁM HỐI TÌNH

Ai bỏ quên ai, bỏ cả mình
Ai đi xa hút chốn bình sinh
Ai về sám hối tình đã lỡ
Ai ở lại đây khóc cuộc tình

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-03-2012, 01:00 PM
LƠ LỬNG

Lơ lửng giữa đời lão ngẩn ngơ
Đi về lạc lối giữa vần thơ
Bâng khuâng nửa giấc mơ chưa tỉnh
Luống cuống chộp nhanh cái mộng hờ

Lơ lửng trời yêu kẻ dại khờ
Mây hồng lá thắm dạt vu vơ
Nửa đời bừng tỉnh yêu chưa nhỉ
Tóc bạc da mồi lại dệt thơ

Lơ lửng đời mình tuổi bé thơ
Sáu mươi còn nhớ những ngu khờ
Tim còn hồi hộp nghe nhung nhớ
Đợi một bóng ai, kẻ hững hờ

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2012, 01:56 PM
NHỚ EM TA HAO GẦY


Em về, khen ta mập
Mắt tối giọng bùi ngùi
Sao lại buồn, em gái
Ta mập sao không vui

Thương biết mấy là thương
Những ánh mắt người thương
Những lắng lo nho nhỏ
Thương biết mấy là thương

Nhìn em sao tội quá
Cứ bối rối trong tay
Em ơi, em có hiểu
Nhớ em ta hao gầy

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2012, 03:07 PM
Nguyên văn bởi VẠC ĂN ĐÊM


BÂNG QUƠ

Một bài thơ có thể viết nom chừng ít phút
Nhưng đó có phải là triệt sản thi ca?
Một bài thơ thật sự phải bỏ trọn đời người để đọc
Thế, phải thai nghén bao lâu để bế bồng được tiếng oa oa?

***

có thể một nhà thơ ra đời quá sớm
sớm đến độ ánh nắng ban mai
chẳng kịp soi rõ mặt mũi nhà thơ

có thể một bài thơ được viết quá vội
chưa bước qua quá khứ đã vấp vào tương lai
và chẳng hề tồn tại
mặc dù bài thơ này, biết đâu chừng, sống rất dai

ĐCĐ

BÀI THƠ CHẾT YỂU

Quả thực là có những bài thơ đó
Kết quả của ân tình, của sớm dấu chiều yêu
Có những bài thơ sẽ là gái yêu kiều
Có những bài thơ sẽ là trai anh tuấn

Có bài thơ hứa hẹn đời tuấn kiệt
Hay có thể là bác học, kỹ sư
Cũng có thể là bậc thiên hương quốc sắc
Hay khách hùng anh lừng lẫy với sử vàng

Có những bài thơ sẽ đem về hạnh phúc
Cho cha mẹ, ông bà, cho xã hội ngày mai
Có những bài thơ sẽ xé toạc đêm dài
Cho người muôn nơi vui bình minh cuộc sống

Nhưng những bài thơ ấy đã chưa kịp sống
Dù chỉ hai ba tuần, chưa kịp có xương da
Hay mấy tháng tuổi thai họ đã vội móc ra
Vì ích kỷ, vì chỉ cần khoái lạc

Ôi những bài thơ, tôi cúi đầu tưởng niệm
Thương biết bao mắt ngàn thủa không nhìn
Thương tiếng khóc không bao giờ vang vọng
Thương những đời tắt vội lúc chưa sinh

Người đời ơi, xin nhìn lại chính mình
Mình sẽ ra sao, nếu không bao giờ mở mắt
Sẽ ra sao nếu mẹ cha mình độc ác
Hành động phũ phàng khi mình mới hoài thai?!

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2012, 07:33 AM
QUỲNH HOA

Mở phơi tỏa ngát một làn hương
Em đến gian trần đêm đẫm sương
Mặc khách ngẩn ngơ cùng diễm ảo
Tao nhân vội vã với vô thường
Lung linh ánh nến ngời men ngọc
Kỳ thú hồn thơ dệt mộng trường
Ai hiện như mơ khơi nét nhạc
Anh bừng tỉnh giấc, gọi từ chương


K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2012, 08:02 AM
( ... )
Cuối đường, kẻ trước, người sau,
Trắng tay chẳng khác phút đầu cuộc chơi !

Giócaonguyen



nối vần.


SUY TƯ MỘT CHÚT

Mộng mơ thôi cũng trả đời
Dở hay để lại mấy thời cũng qua
Có gì để lại làm quà
Gởi cho nhân thế cũng là phù du

Ai đem nước mắt khóc thu
Ai chia tâm sự, ai bù nỗi đau
Đời sao cô độc trước sau
Lòng sao dại dột nhuộm màu yêu thương

Chân đi không hết dặm trường
Tình không trang trải vấn vương suốt đời
Thơ không thể nói hết lời
Đời như thiên thạch buông rơi đêm buồn
K Đ - T T C

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-03-2012, 10:18 AM
Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
TÌNH CẠN

Thương em về dốc giọt chua cay
Trong lúc anh làm ngọn gió bay
Thương vậy người thơ chìm cõi mộng
Anh còn mê mải dặm trường say

K Đ - T T C

Tình đầy

Ngọt – bùi - chua - chát - đắng - nồng - cay
Bẩy vị tình yêu cánh lộng bay
Mở mắt ngày nào cũng thế cả
Thì đời nhàm chán hết còn say

Thanh Thanh Khiết
3.3.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2012, 05:17 PM
Tình đầy

Ngọt – bùi - chua - chát - đắng - nồng - cay
Bẩy vị tình yêu cánh lộng bay
Mở mắt ngày nào cũng thế cả
Thì đời nhàm chán hết còn say

Thanh Thanh Khiết
3.3.2012

TỈNH RỤI

Tỉnh rồi thì tỉnh, lại mong say
Một chút mơ mòng theo gió bay
Bà thím bên nhà la chói lói
Giật mình hớp vội: rượu không cay

Chúc TTK một buổi chiều hết say nhưng không chán!
K Đ - T T C

Bạch Hồng Ngọc
03-03-2012, 06:42 PM
Tình đầy

Ngọt – bùi - chua - chát - đắng - nồng - cay
Bẩy vị tình yêu cánh lộng bay
Mở mắt ngày nào cũng thế cả
Thì đời nhàm chán hết còn say

Thanh Thanh Khiết
3.3.2012

TỈNH RỤI

Tỉnh rồi thì tỉnh, lại mong say
Một chút mơ mòng theo gió bay
Bà thím bên nhà la chói lói
Giật mình hớp vội: rượu không cay

Chúc TTK một buổi chiều hết say nhưng không chán!
K Đ - T T C

TÌNH ĐỜI

Khổ- đau - buồn - tủi mãi càng cay
Bốn cái cảnh này gửi gió bay
Cuộc sống có thêm điều lý diệu
Cho đời đẹp mãi với tình say

03/3/2012
Bạch Hồng Ngọc

TÔ CHÍ TỰ
03-03-2012, 10:03 PM
Ừ THÌ GIÀ

Ừ thì già, mà già thì mình thường làm già
Mình làm già thì bà già thường cười xòa
Mình thường kề cà sà vào gần bà già
Bà già hù mình: "Gần về trời rồi kìa"
Mình cười khề khà: "Mình 'gần' rồi về già còn điều gì làm quà"
Bà già cười khì: "Đồ già rồi mà còn đòi à?"
Mình xuề xòa rồi thì mình ... vào cùng bà già
Bà già chiều mình rồi vừa cười vừa đùa
Già thì già mà còn...
Mình cầy ào ào rồi mình ... phì phò
Rồi thì mình ... đầu hàng bà già!

(Giờ thì thều thào cùng người ngoài:
"Chiều còn chầu tì tì ngoài đầu đường,
Người nào làm giùm, còn mình thì thành thần ngồi vào tòa mà ... thiền!"

K Đ - T T C



LẪN !

Đời người có hai điểm không .
Bắt đầu và phút cuối cùng..như nhau !
Ra đời có biết gì đâu !
Vô tư ,trần trụi..về sau mới tường .
Ganh đua, lấn ép,thiệt hơn .
Đè nhau, nhoi chiếm phần trên về mình !
Cũng bắt đầu bằng số không .
Kẻ hoang phí, người chỉ mong đủ dùng !
Để đòi lại chút công bằng .
Trời cho BỆNH LẪN để không còn gì !
Phải quên cả những sân si .
Trở về như lúc mình đi vào đời !
Phù du !...một kiếp con người !

Giocaonguyen


*** Ghé thăm nhà anh bạn hiền .
Cảm ơn anh đã " quá giang" nhà mình .
Chúc sức khỏe , chúc ân tình ...
Trăm năm còn lại chút danh phận người ..

Gió

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-03-2012, 06:44 AM
Ghé thăm nhà anh bạn hiền .
Cảm ơn anh đã " quá giang" nhà mình .
Chúc sức khỏe , chúc ân tình ...
Trăm năm còn lại chút danh phận người ..

Gió


GIÓ ƠI!

Gió từ mãi tận cao nguyên
Thổi xuôi về đến tận miền Đông Nam
Như là vẫn hẹn bao năm
Đem màu đất đỏ ba - zan trộn hòa
Ừ thì đất rộng lướt qua
Mà mang tươi mát làm quà muôn nơi
Về đây chung ý chung lời
Chung niềm vui đẹp tình người tình thơ.

K Đ - T T C

Khắc Hiền
05-03-2012, 01:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=gJX6X1gtz74
MỜI các thi hữu thưởng thức bài thơ Nỗi nhớ Sông Thương của Khắc Hiền
Qua giọng ngâm của nữ nghệ sỹ HỒNG LOÁT




Nỗi nhớ sông Thương


Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.

Khachien1254720
5/3/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-03-2012, 10:08 PM
Nỗi nhớ sông Thương


Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.

Khachien1254720
5/3/2012


SÔNG THƯƠNG SÔNG YÊU

Thương nhớ vẫn đầy cả giấc mơ
Tình bao năm đã hóa bài thơ
Xa xôi biết mấy, hoài trông ngóng
Gần gũi ngay đây nỗi đợi chờ
Sâu thẳm buồng tim ngàn thắm thiết
Lắng chìm giấc ngủ một ngu ngơ
Yêu mà xa vắng thêm nồng đượm
Cả mối tình anh đến sững sờ

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-03-2012, 08:23 AM
( ... )
Mưa không về, đời quạnh vắng từng đông!
Hâm hấp nóng, qua lối mòn dốc trắng.
Đêm thăng hoa, hương thoảng giấc tao phùng.
Dù chẳng mặn như lệ tràn khóe mắt.

Vòng tay lơi, trả Sài-gòn cơn nóng.
Buồn hay vui? Không diễn tả được lòng.
Đầy hoặc vơi, có lấp giùm khoảng trống?
Sài-gòn đêm nay, lại phải xa rồi!

nguyênhoang
2012


SÀI - GÒN CỦA TÔI



Sài-gòn của tôi những ngày mười bảy tuổi
Đứa trai quê lần đầu mới lên thành
Ngỡ ngàng trong nắng sớm tỏa nhanh
Bao bỡ ngỡ mà vui tươi quá đỗi

Sài-gòn của tôi thời trai hai mươi tuổi
Ngổ ngáo tranh dành những mảnh tình vui
Và phố phường mời gọi tới lui
Những chiều êm hàng cây dài đứng đợi

Sài-gòn của tôi tuổi ba mươi mà hồn già cỗi
Nắng lên hồng gọi kỷ niệm đã xa
Tuổi hết mộng mơ hoài bão mịt mờ
Vỉa hè chiều lênh đênh giọt bia hơi nhạt đắng

Sài-gòn của tôi tuổi năm mươi như con tằm chín
Nhìn đời dửng dưng xa xót thương mình
Tóc chớm bạc rồi thương mấy thủa lưu linh
Đường đời xa đường tâm xa thêm vạn dặm

Sài-gòn của tôi bây giờ dở hay có đủ
Nhân ái, lọc lừa - thiện ác trộn vào nhau
Con người bỗng bâng khuâng lạ lẫm những sắc màu
SÀI-GÒN CỦA TÔI, dù sao vẫn yêu hơn nữa


Đọc thơ Huynh, đệ chợt thấy đồng cảm tình yêu Sài-gòn.
Xin góp lời chia sẻ một tâm tình nho nhỏ


K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 09:52 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

'TÁM' THÁNG BA

Cõi đời mệt mỏi mới mơ tiên
Mơ phải Chức - Ngưu mới thật phiền
Sum họp thắm tình chưa kịp ... thở
Chia ly tàn giấc thật là điên
Mây vờn bốn cõi mờ nhan sắc
Cầu gãy bây giờ lỡ mộng tiên
Chú bé chăn trâu nhìn cảnh tượng
Bảo: Mình ngồi ngắm thỏa cơn ghiền!

Chúc BTTK vui nhiều, trong ngày 8 - 3!

K Đ - T T C

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-03-2012, 01:19 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/lang_chuc.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DSC05412_-1.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 09:40 PM
Trần Như Chuyên

SỚM NAY

Tựa lưng vào sáng tháng ba
Hồn xuân tan giữa bao la sắc đời.

Ngàn trùng gió giục mây bơi
Đường dài trăm nẻo đượm lời tri âm.

Sương đêm chắt giọt từ tâm
Bắt tia nắng mới ươm mầm ngút xanh.

Bên song khoe dáng liễu mành
Dòng thơ thêu dệt bức tranh nhân tình.

Kể chi trong đục hư vinh
Cùng nhau nhặt ánh bình minh ghép vần...



THÁNG BA

Giật mình, ừ, sắp tháng ba
Trời cao rực rỡ bao la mộng đời

Ao xanh đàn vịt đùa bơi
Lòng vui muốn tỏ đôi lời tri âm

Thênh thang lối mở trong tâm
Thơ hồng nứt mộng lá mầm biếc xanh

Xuân em dìu dặt bên mành
Thơ anh nhuộm sắc cho tranh đượm tình

Đời qua vạn nẻo nhục vinh
Về đây xuân thắp bình minh dệt vần

K Đ - T T C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 10:09 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/lang_chuc.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DSC05412_-1.jpg


BA THÁNG ...TÁM

Tám vậy chứ mình vẫn thích tiên
'Tiên huyền' là nhất, có đâu phiền
Túi không hơi bạc thì là ngốc
Tay lóe ánh vàng dám bảo điên
Nhớ lúc đói nghèo như hỗn loạn
Vui ngày no ấm thấy bình yên
Đời qua bao cảnh thăng trầm đủ
Một giấc mộng tiên cũng đáng nghiền

Cũng đáng nghiền là giấc mộng tiên
Trên kia 'điêu' chút có ai phiền
Mưu sinh một thủa trăm giông gió
Tồn tại riêng đời khối đảo điên
Có lúc mơ hồ quên dạ xót
Bây giờ nghĩ lại để lòng yên
Ai gom mộng ảo nuôi đời thực
Cũng đáng phút giây được thỏa nghiền

K Đ _ T T C


:):):):):)

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-03-2012, 10:27 PM
Trần Như Chuyên


SỚM NAY

Tựa lưng vào sáng tháng ba
Hồn xuân tan giữa bao la sắc đời.

Ngàn trùng gió giục mây bơi
Đường dài trăm nẻo đượm lời tri âm.

Sương đêm chắt giọt từ tâm
Bắt tia nắng mới ươm mầm ngút xanh.

Bên song khoe dáng liễu mành
Dòng thơ thêu dệt bức tranh nhân tình.

Kể chi trong đục hư vinh
Cùng nhau nhặt ánh bình minh ghép vần...



THÁNG BA

Giật mình, ừ, sắp tháng ba
Trời cao rực rỡ bao la mộng đời

Ao xanh đàn vịt đùa bơi
Lòng vui muốn tỏ đôi lời tri âm

Thênh thang lối mở trong tâm
Thơ hồng nứt mộng lá mầm biếc xanh

Xuân em dìu dặt bên mành
Thơ anh nhuộm sắc cho tranh đượm tình

Đời qua vạn nẻo nhục vinh
Về đây xuân thắp bình minh dệt vần

K Đ - T T C

Tháng Ba

Tháng ba xuân vẫn chưa qua
Nắng êm dịu ngọt cho hoa đâm chồi

Tháng ba muôn vật sinh sôi
Cỏ cây mướt mát lên ngời ngời xanh

Tháng ba để trí trong lành
Đi chùa lễ Phật tâm thành cầu duyên

Năm qua hờn dỗi thuyền quyên
Để cho sao lạc tới miền đâu ta !

Mỗi đêm rõi bóng hằng nga
Trách mình mà cũng xót xa cho người !./

Thanh Thanh Khiết

TTK có bài tháng ba mang giao lưu với hai bạn đọc cho vui

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 10:39 PM
TRUNGTRUNGNIEN
Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho ta bất chợt chạy ùa trú thân
Cho xa bỗng hóa thật gần
Cho khi mưa tạnh bần thần lối đi…

09.3.2012



CHỢT MƯA

Bất thần trời đổ cơn mưa
Theo em chạy trú vui ùa kết thân
Em nhìn xa lại trông gần
Mưa chưa ngớt hạt bất thần bỏ đi!

K Đ - T T C

Khắc Hiền
10-03-2012, 11:25 AM
SÔNG LAM


Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-03-2012, 06:23 PM
SÔNG LAM


Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012



HỒ TRỊ AN

Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.

K Đ - T T C

tuyen45-ad
10-03-2012, 09:33 PM
QUY LUẬT
---*---
Nặng gánh dương trần trán lắm nhăn
Nụ cười gò má vội đi nhanh
Bờ my vết đậu chim ngang dọc
Đuôi mắt hằn sâu tuổi ngọc tàn
Nguyệt lặn Ngân Hà bờ ám tối
Sao mờ Đông Hải mộng mơ tan
Lời nguyền danh vọng còn chưa tới
Tây Trúc gọi về với núi ngàn.

10/3/2012
Tuyen45

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-03-2012, 10:53 PM
QUY LUẬT
---*---
Nặng gánh dương trần trán lắm nhăn
Nụ cười gò má vội đi nhanh
Bờ my vết đậu chim ngang dọc
Đuôi mắt hằn sâu tuổi ngọc tàn
Nguyệt lặn Ngân Hà bờ ám tối
Sao mờ Đông Hải mộng mơ tan
Lời nguyền danh vọng còn chưa tới
Tây Trúc gọi về với núi ngàn.

10/3/2012
Tuyen45


VẦNG TRÁN BỐ

Làm sao cho hết những đường nhăn
Theo với tuổi đời thoắt vụt nhanh
Cao rộng như trời phô trí thức
Mênh mang tựa đất níu trăng tàn
Đồi vươn uy dũng chim Hồng mỏi
Vách dựng kiêu hùng khói núi tan
Đem đến Trường Sơn vầng trán bố
Bỗng thêm hùng vĩ cảnh non ngàn!


Không dám họa theo ý của Huynh, cao vời quá.
Đệ chỉ dám 'nói chuyện cùn', hưởng ứng với Huynh cho vui.


K Đ - T T C

Khắc Hiền
11-03-2012, 06:30 AM
[COLOR="blue"]
SÔNG LAM


Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .

khachien1254720
10.3.2012


SÔNG QUê


Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .

Mạnh Kỷ
10/03/2012


DÒNG THƯƠNG
---*---

Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo

10/3/2012
Tuyen45


Chuyện đất Nghệ


Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo

Thanh Thanh Khiết
10.3.2012


XUÂN KỶ DẬU

Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo

khachien1254720
11.3.2012[/LEFT][/C

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2012, 06:22 PM
TÌNH BIỂN

Đã nói với nhau về bao nhiêu sung sướng
Trong những ngày sống với Biển thân yêu
Đã chia sẻ với nhau niềm vui cao thượng
Biển đem lại cho tâm tư bằng khua động ngọt ngào

Nhưng đã bao giờ em nghĩ về tình Biển
(Biển- sôi- động- sóng- cồn và Biển- bát- ngát- thâm- sâu)
Em ngất ngây trước vẻ hùng vĩ và sự dạt dào
Nhưng em có biết Biển là gì trong tận cùng tâm tưởng

Đến với Biển bằng một tâm hồn rộng mở
Em tìm nơi Biển sự bao la
Làm sức trẻ đôi mươi em tươi nở
Em thấy gì? - Biển là bạn của ta

Khi đời cô đơn, khi cõi lòng như hẹp lại
Em đi tìm nơi Biển sự bao dung
Khi nản chí, khi buồn đau em tìm nơi Biển sự hào hùng
Thì khi ấy, Biển là người anh ta đó

Và khi với tình yêu em tìm Biển
Nhận trong sóng gió tung trời tình Biển - Tình hồng hoang
Nghe lời ru trầm trong tiếng vỗ miên man
Em nhỏ bé trong tay Biển - Người tình dữ dội

Rất tuyệt vời là khi ta sống cùng với Biển
Vì Biển bao dung và Biển sôi sục nhiệt tình
Dù đôi khi, như cuộc đời, Biển làm ta đau đớn
Nhưng trên hết, em ơi, Biển tuyệt đối trung thành.

Kiền Đức - Trương Thế Công

Trần Như Chuyên
12-03-2012, 08:44 AM
Trần Như Chuyên


SỚM NAY

Tựa lưng vào sáng tháng ba
Hồn xuân tan giữa bao la sắc đời.

Ngàn trùng gió giục mây bơi
Đường dài trăm nẻo đượm lời tri âm.

Sương đêm chắt giọt từ tâm
Bắt tia nắng mới ươm mầm ngút xanh.

Bên song khoe dáng liễu mành
Dòng thơ thêu dệt bức tranh nhân tình.

Kể chi trong đục hư vinh
Cùng nhau nhặt ánh bình minh ghép vần...



THÁNG BA

Giật mình, ừ, sắp tháng ba
Trời cao rực rỡ bao la mộng đời

Ao xanh đàn vịt đùa bơi
Lòng vui muốn tỏ đôi lời tri âm

Thênh thang lối mở trong tâm
Thơ hồng nứt mộng lá mầm biếc xanh

Xuân em dìu dặt bên mành
Thơ anh nhuộm sắc cho tranh đượm tình

Đời qua vạn nẻo nhục vinh
Về đây xuân thắp bình minh dệt vần

K Đ - T T C

Tháng Ba

Tháng ba xuân vẫn chưa qua
Nắng êm dịu ngọt cho hoa đâm chồi

Tháng ba muôn vật sinh sôi
Cỏ cây mướt mát lên ngời ngời xanh

Tháng ba để trí trong lành
Đi chùa lễ Phật tâm thành cầu duyên

Năm qua hờn dỗi thuyền quyên
Để cho sao lạc tới miền đâu ta !

Mỗi đêm rõi bóng hằng nga
Trách mình mà cũng xót xa cho người !./

Thanh Thanh Khiết

TTK có bài tháng ba mang giao lưu với hai bạn đọc cho vui



KỶ VẬT

Ta đùa vui với tháng ba
Cánh chuồn đón nắng giàn hoa tròng trành.

Tình đời lan tỏa sắc xanh
Tiếng tơ reo quyện ngọt lành lời ca.

Ai từ nỗi nhớ đi ra
Hồn thơ đằm sắc ngọc ngà gửi trao.

Tóc lay lùa bóng trăng sao
Hồn xuân thắp lửa chảy vào tim say.

Từ thẳm sâu tới đêm nay
Nỗi niềm ủ giọt men cay dâng đời.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-03-2012, 03:37 PM
KỶ VẬT

Ta đùa vui với tháng ba
Cánh chuồn đón nắng giàn hoa tròng trành.

Tình đời lan tỏa sắc xanh
Tiếng tơ reo quyện ngọt lành lời ca.

Ai từ nỗi nhớ đi ra
Hồn thơ đằm sắc ngọc ngà gửi trao.

Tóc lay lùa bóng trăng sao
Hồn xuân thắp lửa chảy vào tim say.

Từ thẳm sâu tới đêm nay
Nỗi niềm ủ giọt men cay dâng đời.

Trần Như Chuyên



NẮNG THÁNG BA

Anh như giọt nắng tháng ba
Tung tăng trên mũi thuyền hoa tròng trành

Nắng nuôi sắc lá thêm xanh
Nắng đưa em đến đất lành hát ca

Tung tăng cửa nhỏ vào ra
Như ngày xưa đó lược ngà đã trao

Em vui sớm nắng chiều sao
Anh về một buổi ngã vào cơn say

Nắng anh lạnh buốt chiều nay
Người đi tình lỡ đắng cay trọn đời

Kiền Đức

Khắc Hiền
12-03-2012, 04:16 PM
QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;42814]
SỐNG, ĐI...

Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi



CHẾT, VỀ

Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về

Kiền Đức - 11/03/12[/QUOTE]


SỐNG , Ở...


Sống ở trên đời lắm nẽo đi
Sống mà thanh thản cần chi đi
Sống cho mọi nẽo thêm yêu mến
Sống để muôn phương vơi khổ đi
Sống bỡi nhâm tâm ngàn lối bước
Sống vì nhân loại vạn đường đi
Sống yêu tổ quốc xa gần đến
Sống chẳng yêu đời bạn cứ đi

khachien1254720
12.3.2012



CHẾT, ĐI...


[B][LEFT]Chết không có lối để người về
Chết sống như kia chớ vội về
Chết bỡi lòng tham không kẻ đến
Chết vì trí dũng lắm người về
Chết cho nhân loại không ân hận
Chêt giữ hòa bình thỏa nỗi về
Chết cũng trăm ngàn phương cách chết
Chết lưu danh mãi rộng đường về

khachien1254720
12.3.2012[/L

manhky
12-03-2012, 06:23 PM
QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;42814]
SỐNG, ĐI...

Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi



CHẾT, VỀ

Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về

Kiền Đức - 11/03/12


SỐNG , Ở...


Sống ở trên đời lắm nẽo đi
Sống mà thanh thản cần chi đi
Sống cho mọi nẽo thêm yêu mến
Sống để muôn phương vơi khổ đi
Sống bỡi nhâm tâm ngàn lối bước
Sống vì nhân loại vạn đường đi
Sống yêu tổ quốc xa gần đến
Sống chẳng yêu đời bạn cứ đi

khachien1254720
12.3.2012



CHẾT, ĐI...


[LEFT]Chết không có lối để người về
Chết sống như kia chớ vội về
Chết bỡi lòng tham không kẻ đến
Chết vì trí dũng lắm người về
Chết cho nhân loại không ân hận
Chêt giữ hòa bình thỏa nỗi về
Chết cũng trăm ngàn phương cách chết
Chết lưu danh mãi rộng đường về

khachien1254720


12.3.2012[/L[/QUOTE]


[B]
THỎA ĐƯỜNG ĐI


Sống đời rạng rỡ rộn đường đi
Sông kiếp lao li chán bước đi
Sống nỏ mơ màng chi chức vị
Sống không kì vọng đến danh đi
Sống lòng nhung nhớ luôn mong đến
Sống dạ yêu thương cứ muốn đi
Sống mãi cho đời không tuyệt vọng
Sống hồn trong sáng thỏa đường đi .


CHẾT CÓ TRỪ AI


Chết là đích đến mọi người về
Chết có trừ ai không thích về
Chết để gieo hồn trong ảo vọng
Chết rồi thả mộng chốn mơ về
Chết không cô độc tình đưa lại
Chết vẫn đông vui nghĩa tiễn về
Chết hết hay còn không biết được
Chết như bến đợi mọi người về .

Mạnh Kỷ
11/03/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-03-2012, 07:33 AM
BỞI EM KHÔNG NÓI

Bởi em không nói về niềm mong đợi
Nên anh bâng khuâng trống vắng tâm hồn
Nên sống giữa muôn người anh vẫn thấy cô đơn
Và luôn kiếm bóng hình dù em chẳng tới

Bởi em không nói khi mình gặp gỡ
Nên sống bên người tình anh như vẫn bơ vơ
Tay cầm tay nghe lòng dậy ý thơ
Mà buồn bã vì thơ không lời diễn tả

Bởi em không nói khi hờn giận
Nên anh vô tình thành kẻ bất nhân
Làm khổ tim em và bóp nát trái tim mình
Lỡ vụng dại và không nguôi ân hận

Bởi em không nói về những khi buồn tủi
Nên anh yêu vô cùng sự bé nhỏ của em
Và luôn xót xa về nỗi âm thầm
Khi nghĩ ngợi về em trong từng đêm thức trắng

Bởi em không nói về bao nhiêu sung sướng
Khi say đắm ân tình ta trao mắt trao môi
Nên anh từng đêm thao thức bồi hồi
Và gởi theo mây gió ngàn nụ hôn nồng ấm

Bởi em không nói về tình em yêu thắm thiết
Nên anh vẫn tin rằng mình chưa hết dạ yêu em
Để anh mãi ước mơ những ánh mắt êm đềm
Và muôn thủa anh sẽ yêu em trong từng hơi thở


KIỀN ĐỨC

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-03-2012, 07:31 AM
(... )
Cõi phù vân ngỡ dài, nhưng ngắn ngủi.
Lần cuối đi, không đem theo, hạt bụi.
Lửa đỏ hũy thiêu hài cốt chỉ sót tro.

Đem rải trùng dương xuôi quê, ghi họ!
Sóng nhận chìm trấm tích ở biển đông.
Nghìn năm sau có người ngang, nhắn nhủ.
Quá giang quê, nhìn lúa trổ ngập đồng.

( ... )
NGUYEN HOANG




HOÀI VỌNG TRẦM NGÂM

Đời lăn đi, nổi nênh trên sóng bạc
Thương mãi những tháng ngày kiêu bạc mà truân chuyên
Đời trôi đi lênh đênh như đời vốn hão huyền
Ngày ngó lại tóc phai màu sương gió

Một đời người phù du đời hoa cỏ
Lãng đãng vậy mà, thảng hoặc cũng chiêm bao
Trăm năm dài quá ngắn làm sao
Hai tay quơ như con bù nhìn giữa ruộng

Chân đi hoài mà thành con lật đật
Lắc lư phận người hư huyễn chênh chao
Tuổi hẹn về nhìn toàn thấy hư hao
Mộng rách tươm thực dường như ảo não

Tiếng thở dài xé toang lồng ngực
Con sóng muộn phiền tiếc nuối đảo điên
Giọt rượu cay nồng ân hận cay triền miên
Những đêm u hoài lang thang miền ảo vọng

Anh bạc đầu vì mắt hoài trông ngóng
Mắt vô hồn nhìn thấu suốt mười phương
Lời vô ngôn gởi mấy dặm trường
Chia sẻ cho ngàn năm một trời tâm sự

Chân mãi đi lòng mãi về tim mãi ở
Năm tháng chẳng là gì thời gian chỉ có nhạt phai
Tình có chi hơn là những u hoài
Đời có chi hơn nỗi lạc loài miên viễn?!

KIỀN ĐỨC - 17/03/12

Duyên An
17-03-2012, 09:15 AM
SỐNG, ĐI...

Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi



CHẾT, VỀ

Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về

Kiền Đức - 11/03/12


SỐNG - ĐI

Sống là còn sống chửa ra đi
Sống lạc quan đời tận lúc đi
Sống cùng con vợ lòng đã chọn
Sống với gia đình dạ nào đi
Sống vui cuộc thế hằng mơ tưởng
Sống đẹp chan hòa rộng lối đi
Sống giữa nhân gian niềm hạnh phúc
Sống tròn đạo lý đến khi đi

CHẾT – VỀ

Chết như đã chết cõi xa về
Chết rụng vàng rơi chiếc lá về
Chết ngỡ ngàng đau tình lẫn khuất
Chết khờ dại tím lối đi về
Chết hoang bến mộng sầu trôi lạc
Chết lạnh thềm rêu bóng ngã về
Chết trắng lời đông hờn gió rét
Chết tan mùa đợi mãi không về

DA

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-03-2012, 07:09 AM
ĐI, VỀ

Đời là một cuộc ra đi
Trăm năm là cả trăm đi vào đời
Ra đi có thể một thời
Có khi một lúc đã rơi mất rồi
Ra đi có thể nổi trôi
Cũng đôi lúc lỡ, lại ngồi thở than
Ra đi có thể trái ngang
Có lần vui thú, cung đàn ngân vang
Có đi đau xót bàng hoàng
Có đi rồi chẳng có mang chi về

Đời luôn là bước quay về
Về mang kỷ niệm lê thê thêm đời
Về mà có lúc chơi vơi
Có khi ân hận lệ rơi vơi đầy
Đời về nhung nhớ mỏng dày
Về mang thương tích ngật ngầy bước chân
Có khi về bước tần ngần
Có khi vui bước đôi chân vội về

Đời anh đi, lại đi, về
Có đâu ngẫm nghĩ là về hay đi
Có đâu phân biệt làm chi
Cứ hoài bước, đã đến khi bạc đầu
Đi đến đâu, về đến đâu
Chắc chờ trăm tuổi người sau nghĩ dùm
Đi về, lão hủ ... tùm lum
( Đố ai đoán được mình buồn hay vui?!)

KIỀN ĐỨC - 21/03/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-03-2012, 06:35 AM
Tiểu Nhã Đình

Giác quan anh vứt ở đâu?
Mà sao không hiểu một câu nói thầm???
Yêu anh yêu ngấm yêu ngầm
Các cô xoắn xít...đừng nhầm họ yêu!!!



HỎI


Em đi đâu, anh về đâu
Trăm năm còn nợ một câu thì thầm
Mắt môi chỉ dám hiểu ngầm
Vô tâm, người nghĩ tôi nhầm lối yêu



THƯA


Nào đâu có dám yêu đâu
Ngại ngùng nhau dẫu một câu nói thầm
Cảm tình thôi để dấu ngầm
Trách thay tạo hóa đặt nhầm tim yêu


KIỀN ĐỨC

Bạch Hồng Ngọc
25-03-2012, 08:57 AM
Tiểu Nhã Đình

Giác quan anh vứt ở đâu?
Mà sao không hiểu một câu nói thầm???
Yêu anh yêu ngấm yêu ngầm
Các cô xoắn xít...đừng nhầm họ yêu!!!




HỎI


Em đi đâu, anh về đâu
Trăm năm còn nợ một câu thì thầm
Mắt môi chỉ dám hiểu ngầm
Vô tâm, người nghĩ tôi nhầm lối yêu



THƯA


Nào đâu có dám yêu đâu
Ngại ngùng nhau dẫu một câu nói thầm
Cảm tình thôi để dấu ngầm
Trách thay tạo hóa đặt nhầm tim yêu


KIỀN ĐỨC


Họa vui:

TRÁCH

Bây giờ em ở nơi đâu?
Mỏi mòn tin đợi... nhớ câu xưa thầm
Anh đà vượt biết thác ngầm
Trách trời căm phận, gán nhầm miền yêu




*Trong thi họa lục bát những từ thứ 5 câu lục với từ thứ 5, thứ 7 câu bát
Không được dùng lại của bài xướng, bí quá thì dùng lại từ của bài họa trước mà thôi, nhưng cũng rất hạn chế

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-03-2012, 07:52 AM
Cảm ơn Bạch Hồng Ngọc về sự góp ý.
Hai bài thơ trên, tôi dùng cách chơi chữ, nhấn đi nhấn lại những con số.
Tất nhiên, trong họa thơ thì sự lập lại từ hay ý đều không phải là hay, vậy xin gởi bài họa này nhé:


TRÁCH

Bây giờ em ở nơi đâu?
Mỏi mòn tin đợi... nhớ câu xưa thầm
Anh đà vượt biết thác ngầm
Trách trời căm phận, gán nhầm miền yêu


XA XÔI

Chẳng còn biết kiếm ở đâu
Một lời chưa đáp cho nhau hiểu thầm
Tình thời cũng chỉ mang ngầm
Ai cho anh biết chân nhầm lối yêu

Kiền Đức

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-03-2012, 11:05 PM
BAO GIỜ


Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo nở dưới nước thời ta lấy mình
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim ăn ghém thời mình lấy ta
(Ca dao)

Bao giờ cho hết đời mình
Cho anh tính sổ tiền tình dại khôn
Bao giờ phân tách xác hồn
Cho anh tính sổ dại khôn tiền tình

Bao giờ mình hiểu thật mình
Cho em biết được tấm tình của anh
Bao giờ anh hiểu thật anh
Cho anh biết được tình anh yêu người

Bao giờ đời đẹp tuyệt vời
Cho người tìm đến với người, yêu nhau
Bao giờ người biết yêu nhau
Cho đời đẹp mãi một màu thắm tuơi

Bao giờ nở vạn nụ cười
Trên môi em bé, môi người khổ đau
Bao giờ hoa nở trăm màu
Trên ngàn thân phận cùng nhau xây đời

Bao giờ thơ nhạc đầy vơi
Tâm tôi, tâm bạn, tâm người gần xa
Bao giờ thế giới an hòa
Bao giờ nhân loại thật là anh em?!

KIỀN ĐỨC - 28/03/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-04-2012, 11:30 PM
LỜI RU CHÁU NHỎ

Nội, ngoại ông bồng ba đứa cháu
Má hồng râu kẽm chẳng dám hôn
Ầu ơ ru hát lời thơ cũ
Nghe thoáng trong tâm chút điệu buồn

Buồn cho tuổi mỗi một ngày hơn
Cho tim chùng xuống những cung thương
Buồn lo ngày tháng đàn con trẻ
Có thắm niềm tin bước dặm trường

Ba hồi ru cháu, ba tình yêu
Mong được sẻ chia mãi thật nhiều
Những gì tích tụ theo ngày tháng
Chẳng biết cháu con được mấy điều

Ông thấy mình như người lẩm cẩm
Nhặt bòn hoa mộng một đời qua
Biết rằng con cháu rồi vẫn ổn
Mà sao lo lắng bận tâm già

Gia đình sánh ví cội tùng cao
Gốc rễ tổ tiên đạo hạnh giàu
Mẹ cha thân cứng vươn hùng vĩ
Con cháu là cành hoa lá xao

Mong cho phát triển những tinh hoa
Gia nghiệp phồn vinh phúc đức hòa
Mong bầy cháu nhỏ như rồng nhỏ
Rồi sẽ tung hoành mấy biển xa...

KIỀN ĐỨC - 13/04/12

TRUNGTRUNGNIEN
14-04-2012, 08:45 PM
MONG

Mong hoài cho gặp bạn thơ
Gởi vần trao ý duyên tơ thắm nào
Bao nhiêu hoa mộng ngạt ngào
Bấy xuân mai trúc lan đào ngợp tim

KIỀN ĐỨC - 13/04/12


NGHẸT TIM

Tơ lòng, ngày mải dệt thơ
Đêm nhắm mắt lại xem mơ thế nào
Muôn hồng ngàn tía ngọt ngào
Tình như mây gió tràn vào nghẹt tim

Nguyễn Văn Hùng





HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-04-2012, 09:35 PM
HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN


BỆNH TIM

Bệnh tim nào dám làm thơ
Ngại thơ nó vật teo cơ lúc nào
Thuốc tim trộn với thơ, ngào
Tưởng hay, ai biết thơ nhào vào tim!

Kiền Đức - 14/04/12

TRUNGTRUNGNIEN
15-04-2012, 04:20 AM
HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN


BỆNH TIM

Bệnh tim nào dám làm thơ
Ngại thơ nó vật teo cơ lúc nào
Thuốc tim trộn với thơ, ngào
Tưởng hay, ai biết thơ nhào vào tim!

Kiền Đức - 14/04/12






ĐÁNH MẤT

Em dần đánh mất tuổi thơ
Mặc tình xó chợ bẩn dơ thế nào
Co ro, đói rách… nghẹn ngào
Đời em – ai nỡ nặn nhào? Nát tim!

15.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-04-2012, 05:45 AM
LỜI RU CHÁU NHỎ

Nội, ngoại ông bồng ba đứa cháu
Má hồng râu kẽm chẳng dám hôn
Ầu ơ ru hát lời thơ cũ
Nghe thoáng trong tâm chút điệu buồn

Buồn cho tuổi mỗi một ngày hơn
Cho tim chùng xuống những cung thương
Buồn lo ngày tháng đàn con trẻ
Có thắm niềm tin bước dặm trường

Ba hồi ru cháu, ba tình yêu
Mong được sẻ chia mãi thật nhiều
Những gì tích tụ theo ngày tháng
Chẳng biết cháu con được mấy điều

Ông thấy mình như người lẩm cẩm
Nhặt bòn hoa mộng một đời qua
Biết rằng con cháu rồi vẫn ổn
Mà sao lo lắng bận tâm già

Gia đình sánh ví cội tùng cao
Gốc rễ tổ tiên đạo hạnh giàu
Mẹ cha thân cứng vươn hùng vĩ
Con cháu là cành hoa lá xao

Mong cho phát triển những tinh hoa
Gia nghiệp phồn vinh phúc đức hòa
Mong bầy cháu nhỏ như rồng nhỏ
Rồi sẽ tung hoành mấy biển xa...

KIỀN ĐỨC - 13/04/12






BẢN SAO
(Cảm tác từ “Lời ru cháu nhỏ”
của thi hữu Kiền Đức – Trương Thế Công)

Đời cha khéo tạc đẹp đời con
Cháu, chắt khai sinh… mãi vẫn còn
Dòng máu yêu thương luôn thắm đỏ
Đi – Về trọn vẹn tấm lòng son

Ông bà khốn khổ chỉ vì Tây
Giày xéo quê hương, đọa kiếp cày
Cha khóc chào đời thời Mỹ đến
Thiếu niên vừa chớm súng cầm tay

Nước non liền dải một ngày xuân
Chim hót, hoa tươi… dưới nắng ngần
Con được làm cha, ông bế cháu
Tuổi già vui phúc cứ lâng lâng

Ngày xưa bom đạn réo quanh mình
Giữ trái tim hồng, dạ trắng tinh
“Cuộc chiến” bây giờ ghê gớm lắm
Bon chen, quỷ quyệt… rạn lòng tin

Phần “Con” chớ để quá phần “Người”
Ông dạy, cha truyền… Con cháu ơi!
“Giật gấu, vá vai” nghèo phải sạch
Lời ru, cánh võng… hãy hoài tươi

Ai Đi không hẹn lúc quay Về
Bia miệng sống đời: Tiếc nuối – Chê…
Gửi lại bản sao: Buồn – Rạng rỡ…
Cha nhào, con nặn: Tỉnh – U mê?

15.4.2012
TTN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-04-2012, 10:58 PM
ĐƯỜNG VỀ...

Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế
Chào dương gian hồn lui gót quay về
Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé!
Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê

Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối
Mộng mơ thời xuân cũ chôn vùi sâu
Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi
Gánh yêu thương bồng bế vạn cơn sầu

Sao vội thế? Thời gian xin nán đợi!
Gót chân ta đã mỏi bước phong trần
Chờ gom hết hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình, khoe đêm bớt tủi thân

Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió bay qua
Có nơi nào mãi còn trong nỗi nhớ?
Len lỏi vào nhưng chẳng biết lối ra!

Rồi ta sẽ trèo lưng con sóng dữ
Bước phiêu du hồn nương bóng mạn thuyền
Nhờ gió núi cho vang xa lời hú
Đảo quanh rừng như loài thú hồn nhiên

Ngày lặng lẽ hoá thân thành sỏi đá
Hiểu nỗi niềm cội rễ cây già nua
Nằm đo đếm bàn tay thương chiếc lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa!

Giấc ngủ đêm náu thân vào vỏ ốc
Ngắm trăng sao khát vọng gửi trăm miền
Điều mơ ước mấy khi người có được
Nên suốt đời mong ngóng chuyện thần tiên!

Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giọt lệ sầu mưa hiu hắt thay ta

Hành trình xa, bước chân khi thấm mỏi
Thả xuôi dòng mặc nước cuốn chơi vơi
Suối róc rách ngọt ngào câu mời gọi
Tiếng muôn trùng giục ta chốn miên khơi

Ta sẽ về dẫu có khi về muộn
Tình nhân gian vẫn mang lắm ưu phiền
Thượng đế ơi! Trước sau gì cũng đến
Ngày quay về nguyện say giấc bình yên....

01.4.2004
Vi Thông






HẸN NHAU MỘT CÕI TIÊU DAO

Vút bay vào cuộc nhân sinh
Xuân thì một thủa thình lình ngác ngơ
Để tung tăng những ước mơ
Để hào hứng bước bên bờ mộng cao

Vút bay vào cuộc tình nào
Hồng xanh diễm ảo ồn ào hiến trao
Làm cho say ngất mai đào
Làm cho kỳ thú đến bao nhiêu ngày

Vút bay vào trận gió mây
Vào giông vào bão hồn đầy cuồng phong
Thỏa thuê chí ước tim mong
Xôn xao hoài bão, phập phồng phận trai

Bỗng dưng rơi xuống u hoài
Tóc phai sức mỏi đôi vai trĩu chùng
Bỗng dưng nhụt chí anh hùng
Mà nghe ngày tháng mông lung nhạt nhòa

Chợt ngày nọ đã ngộ ra
Luật trời đã định ai qua được nào
Mình ru quên được mình sao
Tâm an tình lặng ra vào nỗi vui

Đời ghềnh thác, tuổi rèn trui
Hai tay vỗ hát miệng cười xôn xao
Hẹn nhau một cõi tiêu dao...

KIỀN ĐỨC - 16/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-04-2012, 11:11 PM
CHỢT NGHE TIẾC NHỚ

Chợt nghe trong gió mênh mang câu hát cũ
Vọng về từ mãi thủa nào xa
Em đã xa xôi, hình bóng đã nhạt nhòa
Còn vang trong ký ức lời ca xưa đắng đót

Em xưa như chim, hạc bay còn tiếng hót
Anh giờ như gốc si, xanh tốt um tùm mà vẫn trống không
Gió có xôn xao vẫn thấy thiếu trong lòng
Cái đi qua là mất luôn không còn lại

Ngày xưa ơi còn bao nhiêu thơ dại
Ai góp lại dùm cho hồn được tiêu hoang
Một lần thôi tìm lại địa đàng
Cho Adam quay về thổn thức

Trăng đã phai gió mòn hương đã nhạt
Bước chân xưa giờ tập tễnh chênh chao
Tìm về đâu, tìm lại được đâu nào
Giọt lệ xưa cũng chẳng còn để khóc

Đời ngổn ngang có ai cho một góc
Mắt dõi tìm sao chẳng thấy chi đâu
Sợi mây bay ngang, chiếc lá nhỏ vẫy chào
Gió có xạc xào cây vẫn buồn ảo não.

KIỀN ĐỨC - 17/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-04-2012, 04:26 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn

PHÙ SA

Dòng sông mát lịm đẫm phù sa
Men mật lên hương thắm cỏ, hoa
Muôn năm tình đất không tàn úa
Như một sớm mai ngát vị trà.

18 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

THƠ VỊ TRÀ

Vang vọng đâu đây tiếng suối sa
Như bừng sắc nắng giữa ngàn hoa
Nâng ly ngẫm nghĩ đôi vần hoạ
Thơ thảo thơm hương đậm vị trà

BXP 18.4.2012

Công đệ luôn thích thú thưởng thức những vần thơ chỉn chu,
những tứ thơ chân phương mà có khi rất lạ của hai bác. Xin gởi đôi
vần thơ họa để giao lưu.


HƯƠNG TRÀ

Ban mai thoáng lạnh với sương sa
Vui thưởng trà thơm bên khóm hoa
Thi phú ngát lòng cùng xướng họa
Phong lưu quá độ với thơ - trà.

KIỀN ĐỨC - 18/04/12

NGUYỄN VĂN THÁI
18-04-2012, 09:55 PM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thái Sơn

PHÙ SA

Dòng sông mát lịm đẫm phù sa
Men mật lên hương thắm cỏ, hoa
Muôn năm tình đất không tàn úa
Như một sớm mai ngát vị trà.

18 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

THƠ VỊ TRÀ

Vang vọng đâu đây tiếng suối sa
Như bừng sắc nắng giữa ngàn hoa
Nâng ly ngẫm nghĩ đôi vần hoạ
Thơ thảo thơm hương đậm vị trà

BXP 18.4.2012

Công đệ luôn thích thú thưởng thức những vần thơ chỉn chu,
những tứ thơ chân phương mà có khi rất lạ của hai bác. Xin gởi đôi
vần thơ họa để giao lưu.

HƯƠNG TRÀ

Ban mai thoáng lạnh với sương sa
Vui thưởng trà thơm bên khóm hoa
Thi phú ngát lòng cùng xướng họa
Phong lưu quá độ với thơ - trà.

KIỀN ĐỨC - 18/04/12

TRÀ KHAI TRÍ

Vết ngày tối đặc nỗi buồn sa
Lớ ngớ trưng hương tẩm nhụy hoa
Lời vàng thi hữu khơi tâm trí
Ngây ngất hồn thơ quyện vị trà.

18 - 4 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

buixuanphuong09
19-04-2012, 08:04 AM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



HƯƠNG TRÀ

Ban mai thoáng lạnh với sương sa
Vui thưởng trà thơm bên khóm hoa
Thi phú ngát lòng cùng xướng họa
Phong lưu quá độ với thơ - trà.

KIỀN ĐỨC - 18/04/12





TÂY THI





Sắc đẹp Tây Thi khiến nhạn sa



Nụ môi chúm chím, mặt như hoa



Gót sen yểu điệu, lưng như liễu



Xiêm áo lung linh những cánh trà.





BXP 19.4.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-04-2012, 08:41 AM
CỨ HAY CẤM

Ra đường gặp Cụ lỡ kêu Cu
Thất lễ cầu mong Cụ chớ thù
Hồng thắm lòng thành em kính Cụ
Cụ rằng nếu thích … cứ kêu Cu

Bùi Bắc Hợp



ĐỪNG KÊU

Già thời gọi Cụ, trẻ là Cu
Hai chữ riêng em vốn rất thù
Bảo trẻ thì buồn, già lại sợ
Đừng cho thành Cụ, chẳng làm Cu.


Kiền Đức - 19/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
19-04-2012, 09:03 AM
Nguyên văn bởi Bùi Xuân Phượng

TÂY THI

Sắc đẹp Tây Thi khiến nhạn sa
Nụ môi chúm chím, mặt như hoa
Gót sen yểu điệu, lưng như liễu
Xiêm áo lung linh những cánh trà.

BXP 19.4.2012

THÔN NỮ

Cát lầm, bùn lội với mưa sa
Vun quén mấy hàng cải rực hoa
Đời chẳng se sua vui đầm ấm
Nép bên cha mẹ thưởng hương trà

KIỀN ĐỨC - 19/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-04-2012, 06:26 AM
SÁNG SỚM

Nhẹ nhàng sợi gió bay ngang
Sớm nồng đầu hạ như mang hương lài
Lâng lâng mộng sót liêu trai
Tay nâng nhánh cỏ lạc loài giọt sương

KIỀN ĐỨC - 24/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-04-2012, 06:36 AM
LAN TÍM

Rưng rưng sắc tím trong chiều
Nghe như hồn bướm phiêu diêu trời tình
Tiếng chim vọng giữa lặng thinh
Nhẹ tênh giọt lệ buông mình vào hoa

KIỀN ĐỨC - 25/04/12

HỒNG THOẠI
26-04-2012, 10:56 AM
LAN TÍM

Rưng rưng sắc tím trong chiều
Nghe như hồn bướm phiêu diêu trời tình
Tiếng chim vọng giữa lặng thinh
Nhẹ tênh giọt lệ buông mình vào hoa

KIỀN ĐỨC - 25/04/12


HOÀNG HÔN
Hoàng hôn choàng trọn vai chiều
Ta ngồi se những liêu xiêu sợi tình
Bỗng đâu lạc giữa trời thinh
Tiếng chuông vang vọng ... giật mình cội hoa !
HỒNG THOẠI

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-04-2012, 11:15 PM
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn choàng trọn vai chiều
Ta ngồi se những liêu xiêu sợi tình
Bỗng đâu lạc giữa trời thinh
Tiếng chuông vang vọng ... giật mình cội hoa !

HỒNG THOẠI


RƯNG RƯNG

Rưng rưng chút tím nhuộm chiều
Lẻ loi chân bước bao nhiêu ẩn tình
Nỗi buồn vang vọng âm thinh
Vỡ òa đổ xuống hồn mình tím hoa.

KIỀN ĐỨC - 26/04/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-05-2012, 04:17 PM
HỘI NGÀN HOA

Bừng lên sáng rực đất trời
Ngàn hương vạn sắc tỏa ngời mùa hoa
Một đàn chim nhỏ bay qua
Vấn vương quên lối chợt sa xuống gần

KIỀN ĐỨC - 01/05/12


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/58/D2/Haiduyen2.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-05-2012, 06:27 PM
http://media2.picsearch.com/is?-sEM48OuyScVHZk4tPGeEB33sHiFgLkhvtKOLF_C3Lw


SONG HÀNH

Bên em mà chẳng thể nhìn nhau
Phố rộn ràng đây vạn sắc màu
Mắt liếc cho lòng thêm bối rối
Song song đi mãi đến khi nào?!

KIỀN ĐỨC - 01/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-05-2012, 04:04 PM
HOA

Xứ hoa anh đến bất ngờ
Rộn ràng cung bậc say mơ ngập hồn
Nắng vàng cuối bãi đầu non
Hồng xanh xuân sắc Em còn đợi ai?!

KIỀN ĐỨC - 02/05/12



http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmAwfyhnIz7PM0uuNuomvfvpv5Q4O_Z SxlnNcPOoGcvjTrAWu5lw

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-05-2012, 09:38 AM
KHÔNG ĐỀ

Gửi em một chút hương yêu
Chắt từ thương nhớ sớm chiều ngày xa
Vách thời gian tạc đài hoa
Theo về năm tháng không nhoà tình xuân.

Nguyễn Thái Sơn

Cũng không đề

Tuyệt vời người lạm phát yêu
Yêu giờ yêu trước muôn chiều gần xa
Tình vời vợi, tình sa hoa
Chất đầy năm tháng làm nhòa trời xuân.

TTT

LẠI KHÔNG ĐỀ

Ngàn trùng diệu vợi, người yêu
Trăng vàng võ đợi những chiều cách xa
Bâng khuâng nâng nhẹ cánh hoa
Hỏi ai có để lệ nhòa gương xuân


KIỀN ĐỨC - 04/05/12

https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTrBGHNdfNSsw1ISfl06MgEU9GVI2ElN u41LekZJxURX8QptYIV

Bạch Hồng Ngọc
04-05-2012, 10:25 AM
KHÔNG ĐỀ

Gửi em một chút hương yêu
Chắt từ thương nhớ sớm chiều ngày xa
Vách thời gian tạc đài hoa
Theo về năm tháng không nhoà tình xuân.

Nguyễn Thái Sơn

Cũng không đề

Tuyệt vời người lạm phát yêu
Yêu giờ yêu trước muôn chiều gần xa
Tình vời vợi, tình sa hoa
Chất đầy năm tháng làm nhòa trời xuân.

TTT

LẠI KHÔNG ĐỀ

Ngàn trùng diệu vợi, người yêu
Trăng vàng võ đợi những chiều cách xa
Bâng khuâng nâng nhẹ cánh hoa
Hỏi ai có để lệ nhòa gương xuân


KIỀN ĐỨC - 04/05/12

https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTrBGHNdfNSsw1ISfl06MgEU9GVI2ElN u41LekZJxURX8QptYIV


THÌ VÔ ĐỀ

Yêu gì mà lắm kiểu yêu
Sáng còn ríu rít, mà chiều đã xa
Buồn tình đếm cánh tàn hoa
Giật mình tỉnh giấc ai ngờ qua xuân

04/5/2012
BHN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
06-05-2012, 10:55 AM
http://www.dream-wallpaper.com/free-wallpaper/animal-wallpaper/parrot-wallpaper/1920x1440/free-wallpaper-19.jpg


BÊN NHAU


Tháng năm qua đã mặn nồng
Tình anh như biển vẫn không đổi dời
Dù bao góc bể chân trời
Dù bao sóng gió tơi bời xác thân
Cánh bay khắp cả hồng trần
Muôn phương mời gọi xa gần đắm say
Một lời ước hẹn còn đây
Một duyên tình thắm mãi đầy cho nhau
Ái ân hòa quyện trước sau
Lời thề chung thủy đượm màu sắt son
Trăm năm tình nghĩa vẹn tròn
Muôn năm bền chặt, trời còn chứng tri.


KIỀN ĐỨC - 06/05/12

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-05-2012, 09:26 AM
Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN
Vợ nói thế nhưng giường lại khổ
“Hắn” ghen ngầm chia chỗ làm hai
Đêm nằm lời nổ bên tai
“Anh yêu mạng ảo… từ nay mặc lòng!”

Sáng thức dậy nồi không, chão úp
Đành ra ngoài mua súp về ăn
Kể từ dạo ấy: Khó khăn
Mỗi lần “đăng nhập”, mỗi lần đói meo

07.5.2012

TTN



DẠI CÒN KHOE!

Năn nỉ vợ, lèo nhèo cả buổi
Chẳng thương tình còn đuổi ra sân
Thôi thì lỡ dại ... bao lần
Xin thề chẳng dám ... mấy lần về sau

Gánh nước tưới rau cầu chuộc tội
Vợ thương tình tối gọi nằm bên
Vài hôm bỗng lại thấy ghiền
Làm thơ kể chuyện bạn hiền cùng hay

Vợ phát hiện thẳng tay trừng trị
Đăng một bài tội bị bốn năm
Này kể xấu, nọ lén thăm
Còn tơ tưởng, máu ba lăm vẫn còn

Lòng đau thắt nguồn cơn chẳng giãi
Hận riêng mình sao dại hơn ai
Dại trước không chịu nhận sai
Còn đem ra kể, dại hoài dại thêm!

KIỀN ĐỨC - 07/05/12

Anh ơi !!

Anh ơi ! sơ vớ kiểu này
Nàng thơ thương mấy cũng bay lên trời
Từ nay năm tháng “tuyệt vời”
Bế con giặt tã hết hơi …cả ngày
Vợ gọi thì phải thưa ngay
Kẻo không má vệt ...bàn tay ngọc ngà
Chớ thầm nhìn lén gương nga
Từ mai có nước chỉ ra đứng đường…

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012



:gn13::gn13::gn13::gn13::gn13:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-05-2012, 03:46 PM
VỚ VẨN





Cái TA thì đã xả rồi



Nhưng còn cái BỆNH ...khó rời thoát ra



Vì THAM... cứ muốn chưa ... già!



Muốn còn gõ phím ba hoa với đời



Nhưng mà trời chẳng chiều người!



Muốn mà không được nên tôi mới buồn.





BXP 8.5.2012




VẨN VƠ

Sướng vui cũng cả đời rồi
Cái thân thì chẳng thể rời được ra
Hồn thơ sao có thể già
Nên còn say đắm mộng, hoa, tình, đời
Lòng trời thấy ở lòng người
Ai vui tôi góp, buồn tôi sẻ buồn.

Kiền Đức - 08/05/12

Bác ơi, có buồn thật không vậy?

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-05-2012, 04:07 PM
Anh ơi !!

Anh ơi ! sơ vớ kiểu này
Nàng thơ thương mấy cũng bay lên trời
Từ nay năm tháng “tuyệt vời”
Bế con giặt tã hết hơi …cả ngày
Vợ gọi thì phải thưa ngay
Kẻo không má vệt ...bàn tay ngọc ngà
Chớ thầm nhìn lén gương nga
Từ mai có nước chỉ ra đứng đường…

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012


KHOE CÒN DẠI

Có lời KINH THÁNH dạy rằng
KHIÊM NHU là mẹ của ngàn đức nhân
Có chàng sợ vợ vô ngần
Cả đời thơ chỉ riêng dành vợ yêu
Vợ bèn yêu lại rất nhiều
Gia đình hạnh phúc, thiếu điều như tiên
Hiểu ra rằng chính vợ hiền
Là thơ là mộng là duyên của mình
Thượng Đế một buổi đoái nhìn
Khen: "Con đạo hạnh sau lên Thiên Đường"
Hắn ta thời chỉ khiêm nhường
Người đời chê dại thiệt đường hỉ hoan
Mà vui chịu dại chịu ngoan
Vợ yêu, Trời quý ... Thật toàn là khôn!

KIỀN ĐỨC 08/05/12


:gn9: :gn9: :gn9:

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-05-2012, 06:56 AM
[http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/cua-ngo-tp-hcm-un-tac-vi-phan-luong]

CẤM
Cứ cấm là khỏe thân ông
Một chiêu rất cũ thành thông lệ rồi
Nhân danh xã hội, con người
Con người xã hội kêu trời cũng quen!

KIỀN ĐỨC - 09/05/12


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/68/1b/ket_xe5.jpg

Duyên An
09-05-2012, 03:45 PM
Thím Thanh vừa chê mình dại,
Ở đây bỗng lại có Duyên An
Thiên thu khờ dại mấy chàng
Dắt nhau tìm những Thiên Đàng tình yêu.

(Phải không, TH Duyên An?!)

KIỀN ĐỨC - 08/05/12


Dẫu gai góc nhưng nhiều mật ngọt
Bướm ong đành số chọn lối hoa
Dại khờ từ thuở sinh ra
Chữ yêu cộng với đàn bà thành duyên

DA


Thân phận đàn ông là thế, Kiến Đức ạ !

buixuanphuong09
13-05-2012, 04:52 PM
Nguyên văn bởi KĐ TTC



VẨN VƠ

Sướng vui cũng cả đời rồi
Cái thân thì chẳng thể rời được ra
Hồn thơ sao có thể già
Nên còn say đắm mộng, hoa, tình, đời
Lòng trời thấy ở lòng người
Ai vui tôi góp, buồn tôi sẻ buồn.

Kiền Đức - 08/05/12





TỈNH





Giờ đây tôi đã tỉnh rồi



Cái buồn tiêu cực phải rời nó ra



Vô thường thuận thế ... chịu già



Chút tàn nghị lực mang ra góp đời



Cảm ơn Thi Hữu... tình người



Động viên, khích lệ... cho tôi hết buồn.





BXP 13.5.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-05-2012, 10:28 PM
http://hodangbinhnghi.com/images/dangtoc/2010-05-20megia.jpg


CHIỀU CỦA MẸ

Có những buổi chiều nghe gió ru
Mẹ hoài niệm mãi mấy mươi thu
Đàn con đông đúc nay xa cả
Chiều vắng tim đơn cứ mịt mù

Có những chiều buồn vọng tiếng chim
Thương con Năm vắng biết sao tìm
Xa xôi vạn dặm bao ngày tháng
Điện thoại đôi câu vội, rồi im

Có lúc chiều vàng lại vẩn vơ
Tội thằng Ba quá đến bao giờ
Một bầy con nhỏ thêm nghèo ngặt
Vất vả mưu sinh đến phạc phờ

Trăm chiều trăm nỗi chất trong tim
Thương mẹ bao nhiêu dạ lặng chìm
Tuổi hạc cao rồi tâm chẳng nghỉ
Mẹ ơi, con xót cũng cam nhìn.

KIỀN ĐỨC - 14/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2012, 06:22 AM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/Flowers/806be3f6.jpg


PHƯỢNG TRẮNG

Cũng vẫn bâng khuâng với hạ về
Gọi bao kỷ niệm mái trường quê
Người đi năm ấy như hoa trắng
Mấy thủa sắt son một ước thề

KIỀN ĐỨC - 15/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2012, 09:39 PM
http://files.myopera.com/cana142/blog/CIMG1124.JPG


BÊN DÁNG NGỌC

Đêm nay dưới trăng thanh
Đưa em vào rừng xanh
Dạt dào niềm yêu dấu
Ta sẽ say men tình

Em phơi mở băng trinh
Ngời lên màu diễm tuyệt
Trắng ngần như ánh tuyết
Ôi diễm lệ tươi xinh

Từng búp nhỏ ngọc ngà
Khơi động tận hồn ta
Một nốt nhạc phát ra
Lớn dần đầy tâm tưởng

Ô kìa, như rất lạ
Hương nồng em tỏa lan
Thơm cả ánh trăng vàng
Thơm giọt sương trên lá

Trời đêm dần se lạnh
Em thêm đẹp long lanh
Ta trìu mến say nhìn
Không lời nào để nói...

KIỀN ĐỨC - 15/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-05-2012, 10:10 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPHpi3NsbXIoypgtFPcFwNySjsjg7hy NO1Hir9hg04D74jCYYF&t=1


TÓC HUYỀN

Bâng khuâng chở kỷ niệm về
Nhẹ nhàng ru hát hồn quê mơ màng
Dạt dào hương sắc miên man
Nồng nàn yêu dấu đổ tràn cõi thơ

KIỀN ĐỨC - 16/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-05-2012, 07:14 AM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQO5cuQ5Jn39qS-AQ9nj7sPg3PymKXG6FgvzOLJI-iIRo40Vuww


LÊN XỨ HOA VÀNG


Cùng em lên xứ hoa vàng
Cùng say nắng gió, cùng mang hoa tình
Nửa đời trong cuộc đăng trình
Có bao trạm nghỉ cho mình bên nhau
Dặm trường đời trải thấp cao
Này con cháu, nọ gian lao đã nhiều
Lên đây nói lại tiếng yêu
Cho tim ấm lại, tuổi chiều thêm xuân.



KIỀN ĐỨC - 17/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-05-2012, 09:59 AM
http://tranhtheuxq.com/wp-content/uploads/2012/04/danh-thuc-mua-xuan-3-5155-140x140.jpg



ĐÁNH THỨC MÙA XUÂN


Bừng lên ánh sáng chói chang
Chợt nghe rất lạ âm vang mùa về
Nghê thường vũ điệu say mê
Bàn tay em hiện sắc quê rộn ràng
Lòng anh vẫn mãi ngỡ ngàng
Lời thơ ấp úng dở dang câu vần
Đang hè, xuân lại quá gần
Xin quên trời đất thi nhân đắm hồn

KIỀN ĐỨC - 24/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-05-2012, 01:25 PM
http://www.dulichanz.com/Image/anh-tour/dalat02.jpg


VỀ LẠI

Về lại một chiều hoa nắng vương
Hồn say giấc mộng cũ phai hương
Nhuộm hồng trời đất tươi hoa lá
Ai biết nửa đời chẳng hết thương?!

KIỀN ĐỨC 30/05/12

Tùng Lâm
30-05-2012, 03:05 PM
http://www.dulichanz.com/Image/anh-tour/dalat02.jpg


VỀ LẠI

Về lại một chiều hoa nắng vương
Hồn say giấc mộng cũ phai hương
Nhuộm hồng trời đất tươi hoa lá
Ai biết nửa đời chẳng hết thương?!

KIỀN ĐỨC 30/05/12

CHỐN CŨ
Chốn cũ chân về dạ vấn vương
Canh trường luống mộng chút tàn hương
Ban mai vỗ gối còn say tỉnh
Cất bước bùi ngùi...giọt lệ thương.
Tùng Lâm

Nguyễn Hải Yến
31-05-2012, 09:28 PM
http://hodangbinhnghi.com/images/dangtoc/2010-05-20megia.jpg


CHIỀU CỦA MẸ

Có những buổi chiều nghe gió ru
Mẹ hoài niệm mãi mấy mươi thu
Đàn con đông đúc nay xa cả
Chiều vắng tim đơn cứ mịt mù

Có những chiều buồn vọng tiếng chim
Thương con Năm vắng biết sao tìm
Xa xôi vạn dặm bao ngày tháng
Điện thoại đôi câu vội, rồi im

Có lúc chiều vàng lại vẩn vơ
Tội thằng Ba quá đến bao giờ
Một bầy con nhỏ thêm nghèo ngặt
Vất vả mưu sinh đến phạc phờ

Trăm chiều trăm nỗi chất trong tim
Thương mẹ bao nhiêu dạ lặng chìm
Tuổi hạc cao rồi tâm chẳng nghỉ
Mẹ ơi, con xót cũng cam nhìn.

KIỀN ĐỨC - 14/05/12



Cảm ơn nhà thơ KIÈN ĐỨC
Nói hộ lòng Hải Yến
Rất đúng tâm trạng của Hải Yến .

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2012, 10:40 PM
http://images.yume.vn/blog/201012/17/1292551602_spring.gif



ĐÁNH THỨC MÙA XUÂN (II)


Bừng lên ánh sáng chói chang
Chợt nghe rất lạ âm vang mùa về
Nghê thường vũ điệu say mê
Nhìn em vui bước nắng quê rộn ràng
Lòng anh bao nỗi mơ màng
Lời thơ ấp úng dở dang câu vần
Đang hè cứ tưởng đâu xuân
Bỏ quên trời đất thi nhân đắm hồn

KIỀN ĐỨC - 31/05/12


Hôm rồi, đăng bài thơ ĐÁNH THỨC MÙA XUÂN, do cảm hứng từ chuyến thăm Đà Lạt, và thăm cơ sở tranh thêu X Q. Lại nhận được một sự gợi ý nên thực hiện bài thơ lại, tạm gọi là bài II. Điều chính là nêu lên sự kỳ diệu của ngôn từ, và cái ảo diệu của thơ.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-05-2012, 10:53 PM
http://www.dulichanz.com/Image/anh-tour/dalat02.jpg



CHỐN CŨ
Chốn cũ chân về dạ vấn vương
Canh trường luống mộng chút tàn hương
Ban mai vỗ gối còn say tỉnh
Cất bước bùi ngùi...giọt lệ thương.
Tùng Lâm



CHIỀU THƯƠNG

Trở về tìm lại sợi mây vương
Gợi lại thủa nào với nhạc hương
Thơ ấu vời xa tim vọng tưởng
Hồn còn dào dạt mấy niềm thương

KIỀN ĐỨC - 31/05/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-06-2012, 05:31 AM
Trong một ngôi nhà nọ
Có một nàng thiếu nữ
Nàng quen chàng sinh viên
Sắc đẹp nàng
Hoa phải nhường
Nguyệt phải thẹn
Khiến chàng trai kia
yêu say đắm
Nàng vừa thôi học
Chàng liền ngỏ lời
Xin cưới nàng ngay
Từ đó họ sống
Sung sướng và hạnh phúc bên nhau

Nga 30/05/2012


CỔ TÍCH BÂY GIỜ

Phải đâu đã lớn đã già
Mà không cần nữa trăng ngà bên song
Người ta sống tựa dòng sông
Đa mang bèo bọt, đèo bồng nổi nênh
Đời đi chẳng hết mông mênh
Tim không gánh hết chông chênh phận mình
Một giờ vui với ân tình
Một thời thỏa mãn, điêu linh xa vời
Một câu chuyện nhỏ cho người
Làm thành cổ tích tặng đời thoáng vui

KIỀN ĐỨC - 01/06/12

Bảo Minh Trang
01-06-2012, 07:03 AM
http://www.dulichanz.com/Image/anh-tour/dalat02.jpg


VỀ LẠI

Về lại một chiều hoa nắng vương
Hồn say giấc mộng cũ phai hương
Nhuộm hồng trời đất tươi hoa lá
Ai biết nửa đời chẳng hết thương?!

KIỀN ĐỨC 30/05/12

CHỐN CŨ
Chốn cũ chân về dạ vấn vương
Canh trường luống mộng chút tàn hương
Ban mai vỗ gối còn say tỉnh
Cất bước bùi ngùi...giọt lệ thương.
Tùng Lâm



Vô thường

Hoa buồn, cỏ rũ dạ vương vương
Phai sắc còn chăng lại chút hương
Giả tạm vô thường trò huyễn ảo
Sao lòng còn cảm thấy thương thương.

BMT,1-6-2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-06-2012, 06:18 AM
Chúc


Tay nâng chúc chén rượu này
Ngọt bùi đã lắm, đắng cay cũng nhiều
Uống cho quán đổ, đình xiêu
Cứ say, đừng tỉnh sớm chiều bên nhau

3. 6. 2012
Lê Thanh Sơn


NÀO SAY


Nào thì say, kể chi này
Quên ngày cơ khổ, quên cay đắng nhiều
Đời chênh chao, nhạc liêu xiêu
Bàn tay vẫy lại gió chiều tặng nhau.



KIỀN ĐỨC - 03/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-06-2012, 06:39 AM
CHIỀU ĐÀ LẠT NGHE CA HUẾ


Mênh mang giữa trời chiều êm ả
Tiếng em vút lên
Ôi sao thanh tao nho nhã
Nhịp phách lững lờ, cung điệu miên man

Đây Nam ai trắc trở vọng non ngàn
Nam bình điệu như chiếc đò ngang trong sương bạc
Này những thiết tha với từng câu hát
Em gửi hồn mình hay ru khách lãng du

Bước chân ta ngần ngại hư phù
Bàn tay bỗng như lòng sông chờ cánh gió
Hồn cứ mướt xanh cùng hoa cỏ
Tâm sự bềnh bồng tưởng vượt ngàn thông

Hội ngộ lạ kỳ không giữa bạt ngàn xanh
Thơ với nhạc trổi lên gợi lòng người du lãng
Cảnh sắc tuyệt vời và thanh âm lãng đãng
Hứng khởi tràn trề tình cảm xôn xao

Đà Lạt ơi! Một buổi chào nhau
Bằng Ca Huế, và sương mờ gió nhẹ
Cảm ơn Cao Nguyên chiều nay kỳ diệu thế
Khách ở chẳng muốn về, xin được mãi say mê!

KIỀN ĐỨC - 04/06/12


https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSnZ_boz5ZZuQ8oKfhydgsjzE-JDpsbxm3VzFKyKSOgXL8YCYhv

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-06-2012, 04:23 PM
http://baolamdong.vn/dataimages/201108/original/images656155_HO_XUAN_HUONG_DALAT.jpg

CHIỀU TÍM

Chiều tím bên người nhẹ bước chân
Bồng bềnh như gió quyện xa gần
Sương bạc giăng mờ êm ái lạ
Bàn tay nhẹ nắm mộng thiên thần

Hoa lá trong chiều nhẹ nhẹ rung
Say sưa tiếng hát lẩn bóng tùng
Em trao hơi thở trong tay ấm
Bao năm mãi thắm cuộc tình chung

Giữ mãi cho nhau vẹn ước thề
Một đời son sắt cứ đề huề
Anh xin đứng vững như tùng bách
Gió bão tứ phương cũng chẳng nề.

KIỀN ĐỨC - 08/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-06-2012, 05:21 AM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS6UPgpdeY4QEaWb2Jiidlc4ltJXkHKl BKYSkM52bSK3Yy9ntiO



ĐÀN BẦU

Lửng lơ từng giọt khoan thai
Chảy dài xuống tận lòng ai ngỡ ngàng
Vỡ òa dòng thác âm vang
Rưng rưng nỗi nhớ, bàng hoàng ý thơ

Về trong suối nhạc rừng mơ
Lòng say đắm với mộng hờ từng đêm
Nào là trăng dọi bên thềm
Nào hoa lá gọi êm đềm hương duyên

Vẳng xa một tiếng đỗ quyên
Hòa trong giai điệu bóng thuyền lướt trôi
Thuyền mơ chở hết tình tôi
Đem vào năm tháng đắp bồi thiên lương

Đàn ơi ngân vọng canh trường
Lửng lơ mãi nhé tơ vương dịu dàng
Thơ tôi còn chảy ngập tràn
Tuôn vào đến cả muôn ngàn trăng sao.

KIỀN ĐỨC – 11/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-06-2012, 06:48 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQFiECGaiyk_0qSSkHYpDGBHa-BF6wcQPGXeZk2im7CD1bLhMu54Q


NGẪU NHIÊN


Ai bảo tình yêu không ăn được
Anh bảo tình em nuôi anh bao ngày tháng
Như cơm gạo mỗi ngày, như cà phê mỗi sáng.
Ngót bốn mươi năm
Cứ thản nhiên như cứ đứng ngồi nằm
Anh thản nhiên sống đời mình như thản nhiên hít thở
Chợt một chiều bỡ ngỡ
Không có em bên mình
Thấy cái im lặng này quá lặng thinh.
Có lúc cô đơn trống trải
Hình như giật mình sợ hãi
Tự hỏi hai người nếu còn một mà thôi...
Có lúc tìm nhau lòng vẫn bồi hồi
Những ngón tay đi tìm có khi còn bối rối.
Cũng có khi thấy như đang sám hối
Khi còn điều chưa trọn vẹn cho nhau
Đôi buổi sáng nào thấy thật tươi màu
Ta cùng nhau sẻ chia ý sống
Giữa gian nan mà còn hoa mộng...
Dù có khi nói với nhau đắng đót
Bình tâm lại nhận rằng đắng là thuốc mà thôi.
Gần bốn mươi năm đời cứ thế trôi
Nhìn lại mà vui vì đời tồn tại thế
Lại thản nhiên bên nhau đâu cần lý lẽ
Chỉ biết rằng còn em ở bên anh.


KIỀN ĐỨC - 12/06/12



https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBYbCeVCdznyvMr6o-gvfD2ikkQCX3HnF02Rz63I7h-crg7TpS

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-06-2012, 08:40 AM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
Hồn thơ vườn bị giết


Lấy hết can đảm, vợ run run hỏi
Sao dạo này anh chẳng làm thơ ?
Làm em đêm ngày thấp thỏm âu lo
Lo hơn cái thời anh mới làm thơ ấy

Anh ơi cơ sự nào ra nông nỗi vậy
Anh cứ làm đi dẫu chỉ thơ vườn
Như rau em trồng chăm bón sớm hôm
Không mang bán nhưng được ăn sau sạch

Anh không sống bằng nghề viết lách
Nhưng thơ vườn là nước uống cơm ăn
Là khí trời phải thở quanh năm
Anh dừng viết, thì anh “đi” mất

Phải bỏ thơ vườn làm anh đau nhất
Nhưng hồn thơ, cái ác giết rồi
Anh chỉ còn xác cỗi mà thôi
Quằn quại giữa trùng vây quỷ dữ.

Ha Nôi 1/6/12 - TTT




HAY ĐẤY NHỈ


THƠ RAU SẠCH, vậy mà hay đấy nhỉ
Nuôi em một đời riêng chỉ có anh thôi
Chăm chỉ sớm hôm vun tưới đắp bồi
Ươm trồng mãi, không hiếm không sang mà lại quý

Anh dành cho em một trái tim chung thủy
Một vườn thơ xanh đủ bốn mùa
Trang trải hết với tình dù sớm nắng chiều mưa
Dù sớm tối, dẫu ấm nồng hay giá lạnh

Cày cục với đời, lo chén cơm manh áo
Có lúc bị dập vùi, có cả đắng cay
Anh tả tơi như buồm rách tả tơi
Về bên em, lại vui trong vườn - thơ - rau - sạch

Người ốm đau mới thấy quý ngày mạnh khỏe
Anh tan nát với đời càng quý Nàng - Thơ - Em
Bởi chính em hiện thân của những êm đềm
Lại nuôi hồn anh sau ngày sóng gió

Tưởng mất niềm tin với cuộc đời ô trọc
Một sáng ngày thấy bừng nở hoa hương
Con ve sầu lột xác trong gió sương
Cất tiếng ngân nga vang xa khắp chốn


KIỀN ĐỨC - 13/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-06-2012, 12:22 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT67cQ_MnAEBBV5rDaFiJNwADTvKpj1b u6ZFGlKt-GFnf014MoD9g


CỬA VÀO ĐỜI

Đâu chỉ là lớp học
Mà là cửa vào đời cho các em thơ
Như tôi năm xưa còn nhớ đến bây giờ
Sách vở, bảng đen, phượng hồng sân ngập nắng

Có bao nhiêu lớp học
Trong cả cuộc đời suốt những tháng năm trôi
Tóc đã bạc rồi còn nhiều điều để học
Tôi cứ mãi ra vào những lớp học đời tôi

Có bao nhiêu con người ở quanh đây đó
Để học với nhau rồi để sống với nhau
Cần lắm sự học cao vời để sống cho nhau
Học cả cách sống vì nhau và nhờ nhau mà sống



KIỀN ĐỨC - 15/06/12




https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcThwAbAoEHA6DxeqykdJ56po2qsZaSUC ImcG7bzGF4Qt5xeet9C

Bạch Hồng Ngọc
16-06-2012, 07:44 PM
NÀO SAY


Nào thì say, kể chi này
Quên ngày cơ khổ, quên cay đắng nhiều
Đời chênh chao, nhạc liêu xiêu
Bàn tay vẫy lại gió chiều tặng nhau.




KIỀN ĐỨC - 03/06/12



THẾ NÀY- THẾ KIA

Chẳng thế kia, thì thế này
Ngọt bùi mà ít thì cay lại nhiều
Vô hồn lạc xứ dáng xiêu
Thẫn thờ khi tuổi xế chiều xa nhau

16/6/2012
Bạch Hồng Ngọc

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-06-2012, 05:15 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR5ATza_GcKRqyFg3NQ8-GbYGKO3ftsoqBj_qPtijccdAgJPzwE


FATHER'S DAY 2012


BỐ


Bố mãi chỉ là bố của con
Tháng năm vun đắp để vuông tròn
Đời con dù chẳng nên vương tướng
Nhưng vẫn hơn đời: có bố con

Bố mãi chỉ làm bố của con
Hy sinh lặng lẽ chẳng chi còn
Thân con ngày tháng an vui đấy
Mắt dõi âm thầm dạ sắt son

Bố mãi làm quà để tặng con
Tặng tâm hiền phụ mãi thường tồn
Tặng lời âu yếm luôn trầm ấm
Tặng những ủi an lúc nặng buồn

Bố mãi là nhà nuôi dưỡng con
Mái tranh chứa đựng cả lầu son
Là đường đưa dẫn vào hạnh phúc
Con đến bạc đầu được ấp ôm

Bố đến trọn đời, riêng bố con!!


KIỀN ĐỨC - 17/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-06-2012, 12:08 PM
Nguyên văn bởi HL

Đáy lòng anh mãi nhớ em
Một ngày tình nghĩa cũng nên vợ chồng
Nơi đây xa mặt cách lòng
Biết sao ... anh vẫn đèo bồng duyên xưa?!

Hồng Lĩnh


Nhớ em cũng phải nguôi dần
Vợ chồng nặng nghĩa Châu-Trần nghiệp duyên
Cách lòng ... lỡ dở tình em
Duyên xưa thôi nhé...để yên đáy lòng!


BXP 17.6.212


NGUÔI NGOAI


Nguôi dần theo với tháng ngày
Nghiệp duyên rũ bỏ, bàn tay mở xòe
Tình em trăng khuyết ngọn tre
Đáy lòng cồn thác thành khe rỉ buồn


KIỀN ĐỨC - 18/06/12

Bảo Minh Trang
18-06-2012, 12:17 PM
Nguyên văn bởi HL

Đáy lòng anh mãi nhớ em
Một ngày tình nghĩa cũng nên vợ chồng
Nơi đây xa mặt cách lòng
Biết sao ... anh vẫn đèo bồng duyên xưa?!

Hồng Lĩnh


Nhớ em cũng phải nguôi dần
Vợ chồng nặng nghĩa Châu-Trần nghiệp duyên
Cách lòng ... lỡ dở tình em
Duyên xưa thôi nhé...để yên đáy lòng!


BXP 17.6.212


NGUÔI NGOAI


Nguôi dần theo với tháng ngày
Nghiệp duyên rũ bỏ, bàn tay mở xòe
Tình em trăng khuyết ngọn tre
Đáy lòng cồn thác thành khe rỉ buồn


KIỀN ĐỨC - 18/06/12


Tháng ngày chất ngất âu lo
Mở xòe tay nắm mà dò thế gian
Ngọn tre thơ thẩn lay màn
Rỉ buồn đem bỏ để an tâm hồn.

NGUYỄN VĂN THÁI
19-06-2012, 09:10 AM
Nguyên văn bởi HL

Đáy lòng anh mãi nhớ em
Một ngày tình nghĩa cũng nên vợ chồng
Nơi đây xa mặt cách lòng
Biết sao ... anh vẫn đèo bồng duyên xưa?!

Hồng Lĩnh



Nhớ em cũng phải nguôi dần
Vợ chồng nặng nghĩa Châu-Trần nghiệp duyên
Cách lòng ... lỡ dở tình em
Duyên xưa thôi nhé...để yên đáy lòng!

BXP 17.6.212



NGUÔI NGOAI

Nguôi dần theo với tháng ngày
Nghiệp duyên rũ bỏ, bàn tay mở xòe
Tình em trăng khuyết ngọn tre
Đáy lòng cồn thác thành khe rỉ buồn

KIỀN ĐỨC - 18/06/12


Tháng ngày chất ngất âu lo
Mở xòe tay nắm mà dò thế gian
Ngọn tre thơ thẩn lay màn
Rỉ buồn đem bỏ để an tâm hồn.

Bảo Minh Trang

AN

Âu lo ba kiếp phù sinh
Thế gian ác - thiện, u - minh, khóc - cười
Lay màn khai tỏ mà chơi
Tâm hồn thanh thản an nơi Niết Bàn.

Nguyễn Văn Thái - 19 - 6 - 2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 11:12 AM
AN

Âu lo ba kiếp phù sinh
Thế gian ác - thiện, u - minh, khóc - cười
Lay màn khai tỏ mà chơi
Tâm hồn thanh thản an nơi Niết Bàn.

Nguyễn Văn Thái - 19 - 6 - 2012




TỊNH


Phù sinh một cõi rong chơi
Khóc cười chê chán khắp đời nổi trôi
Mà chơi cũng chán chê rồi
Niết - bàn Thi Hữu lão ngồi THIỀN THƠ

KIỀN ĐỨC - 20/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
20-06-2012, 10:34 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSTLmOCrTFQpKqBPBJyNou9Sm8fC2goR 6A4PEKurFLN8aasxxqc


MÙA VUI


Quanh năm có một mùa vui vẻ
Vui vẻ để mà tăng sức trẻ
Sức trẻ hôm nào thấy đã hao
Đã hao nên nỗi không còn khỏe

Không còn khỏe nữa để mà vui
Vui để mà quên những dập vùi
Vùi dập bấy lâu thân tàn tạ
Thân tàn nên giả điếc vờ đui

Vờ đui cho khỏi thấy hờn đau
Hờn thấy đau thêm những hận sầu
Sầu hận đó đây cao chất ngất
Ngất cao chua chát đắng cay nhiều

Đắng cay muôn nỗi khổ triền miên
Miền khổ rộng lan khiến muộn phiền
Phiền muộn như sông không thấy bến
Thấy không bến ở tại tâm thiền

Thiền tâm chẳng phải chuyện cao sâu
Câu chuyện ủi an khiến nhạt sầu
Sầu nhạt còn chi mà trốn chạy
Trốn mà chẳng khỏi chạy đi đâu

Đi đâu hơn được chốn tham thiền
Thiền được khiến lòng rộng rãi thêm
Lòng rộng càng thông sầu chất nặng
Nặng sầu bỗng hết ắt vui liền

Liền vui ca hát điệu yêu đời
Yêu điệu xuân hòa nhạc thắm tươi
Tươi thắm đời ta ngày xế bóng
(Ngày xế bóng tà u sáu mươi).


KIỀN ĐỨC - 20/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
21-06-2012, 08:47 PM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTPnrqwluLk5je6JNOj85XJ5c45rqH-dmyJ5612eJTpDLvixMMX7Q


VỀ ĐÂY


Về đây tìm lại buổi bình an
Tâm loạn bao năm chợt nhẹ nhàng
Đời bão giông nhiều giờ lắng xuống
Thanh tao cơn gió oán sầu tan

Về nghe tiếng sáo vọng trên ngàn
Lơ lửng trời chiều mây tím lan
Nắng nhạt thênh thang khe khẽ gọi
Hoàng hôn chờ đợi bạn hoàng trang

Về khơi lại những nhạc cùng thơ
Với sóng miên man nhẹ vỗ bờ
Thơ thẩn bước đi trên nội cỏ
Mượt êm đến tận cuối trời mơ

Trở về thắm lại những ơ thờ
Trang điểm hồn mình thủa xác xơ
Hoa lá xanh thêm trong ánh mắt
Chiều nghiêng nghiêng xuống núi còn mơ.



KIỀN ĐỨC - 21/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-06-2012, 05:48 AM
VIÊN MÃN

Rong chơi tâm trí thảnh thơi
Nổi trôi đẫy cuộc thỏa đời phù du
Chê rồi về cõi thiên thu
Thiền thơ mõ nhạc lòng ru đoạn trường.

20 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái



Thảnh thơi vượt khỏi hồng trần
Phù du ngày tháng đã gần chán chê
Thiên thu mời gọi đi về
Đoạn trường mê mỏi, còn quê thanh nhàn.

KIỀN ĐỨC - 23/06/12

NGUYỄN VĂN THÁI
23-06-2012, 01:50 PM
Thảnh thơi vượt khỏi hồng trần
Phù du ngày tháng đã gần chán chê
Thiên thu mời gọi đi về
Đoạn trường mê mỏi, còn quê thanh nhàn.

KIỀN ĐỨC - 23/06/12

PHƯƠNG CHÂM SỐNG

Hồng trần thỏa chí tang bồng
Chán chê, bước mỏi tắm sông cửu tuyền
Đi, về một cõi an nhiên
Thanh nhàn tâm trí diệu huyền đời ta

23 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

thái thanh tâm
23-06-2012, 04:05 PM
PHƯƠNG CHÂM SỐNG

Hồng trần thỏa chí tang bồng
Chán chê, bước mỏi tắm sông cửu tuyền
Đi, về một cõi an nhiên
Thanh nhàn tâm trí diệu huyền đời ta

23 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

Cứ sống yên vui nghĩ làm gì
Bao giờ Tào bẩm... nhẹ nhàng đi
Chung tay góp sức xây địa phủ
Trên này con cháu giỏi, lo chi.

23.6.12 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
23-06-2012, 09:38 PM
SỐNG AN LẠC

Sống An Lạc là sống đời Hạnh phúc
Tự tạo cho mình có những niềm vui
Không phiền não, không ảo vọng xa xôi
Sống hiện tại không ai dành dựt được
Chẳng hơn thua, trước sau, sau trước
Nghe, thấy nhìn ... không thêm bớt ... vô tư
An nhiên tự tại đưa ta tới bến bờ
Sống an lạc là sống đời Hạnh Phúc

Maimo
21/4/2012

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012060916023mtkwmzq1mz1778570.jpeg


ĐỜI HẠNH PHÚC

Đời hạnh phúc là một đời an lạc
Thanh thản bước đường đời dù có chông gai
Đường trăm năm tuy thế không dài
Người vụng dại còn lo than thở
Kẻ khôn ngoan không cần bỡ ngỡ
Vững chí can trường bước tới ngày mai
Tri thức như áo dài choàng sẵn trên vai
Với cây gậy an bình cầm trong tay bước tới
Ngang trái trong đời như mưa nhanh gió vội
Đau khổ cũng giống lần đau ốm mà thôi
Ngã xuống lại đứng lên, đi chán lại ngồi
Xuân tận hoa tàn, xuân về hoa thắm nở ...

KIỀN ĐỨC - 23/06/12


Lâu không thăm Tỷ, chúc vui khỏe nhiều.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-06-2012, 06:35 AM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR79u-jAfIFaZ-KIe6MTAYLJDVKptHtGGxIVvtHDzhcSkANhAlfIg


ĐÈN ĐÊM


Thức đợi em về trắng mấy đêm
Với vầng trăng khuyết dọi bên thềm
Nhành lan thao thức cùng chong mắt
Nguyệt Quý nở bừng nỗi nhớ thêm

Nhà như tu viện lạnh thâm nghiêm
Sáng tối trầm ngâm một nỗi niềm
Một bóng đi về trong vắng vẻ
Thiền sư chiêm niệm mối tình êm

Anh đợi em về đã mấy đêm
Niềm mong nỗi nhớ rạng hơn đèn
Hương hoa đằm thắm không ngây ngất
Nhạc dế nỉ non mãi dưới thềm

Từ trăng là nguyệt, nguyệt là em(*)
Anh đã chiêm bao quá vạn đêm
Anh đã say thơ ngàn ý đẹp
Vì trăng là nguyệt, nguyệt là em.



(*) Mượn ý Trịnh Công Sơn



KIỀN ĐỨC 25/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-06-2012, 05:22 AM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRFwQydgJ-wf3o0Qja59GzuUbJy7cRGMHbZkDDSqGKygA1JM9XU


TRĂNG VỀ


Thuyền chở trăng về, trăng chở thơ
Nở bừng trong nỗi nhớ vô bờ
Em về ngời ánh trên sương bạc
Dìu dặt hương tình chan ước mơ

Trăng chở tình về, tình dệt thơ
Tay em nắn nót mấy cung tơ
Êm êm điệu nhạc hòa trong gió
Ngân mãi lòng nhau thỏa đợi chờ

Tình thắp trăng ngời, trăng ngẩn ngơ
Xuyến xao con sóng đã xô bờ
Tình ơi còn mãi niềm ân ái
Trăng đẹp tình thơ đẹp chẳng ngờ!


KIỀN ĐỨC - 27/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
27-06-2012, 06:04 AM
THĂM NGA

Thơ không huyền bí chi đâu
Đời không hẳn chỉ bể dâu đổi dời
Tâm không hẳn khổ suốt đời
Ngữ ngôn chẳng nói hết lời thi nhân

Về trên chót đỉnh hồng trần
Thiền soi chiếu cả phù vân kiếp người
Vào trong tinh tủy Đạo Trời
Mặt trời rực sáng lòng người u minh

KIỀN ĐỨC - 27/06/12

Thăm Nga, chúc em vui luôn. Anh K Đ thích thơ em giản dị chân thật.
Đừng mất công nhức đầu, thơ K Đ cũng giản dị ... gần bằng thơ Nga thôi.

nga
27-06-2012, 05:04 PM
GỬI ANH KIẾN ĐỨC

Em vừa ở nhà anh về
Thơ anh hay quá hơn nhiều thơ em
Anh nghĩ ngợi hơi cao xa
Em không nghĩ được như là anh đâu
Chúc anh thơ ngày càng hay
Và anh hăng viết để ngày ngày em sang

Nga 27/06/2012

nga
27-06-2012, 05:55 PM
ĐỜI HẠNH PHÚC

Đời hạnh phúc là một đời an lạc
Thanh thản bước đường đời dù có chông gai
Đường trăm năm tuy thế không dài
Người vụng dại còn lo than thở
Kẻ khôn ngoan không cần bỡ ngỡ
Vững chí can trường bước tới ngày mai
Tri thức như áo dài choàng sẵn trên vai
Với cây gậy an bình cầm trong tay bước tới
Ngang trái trong đời như mưa nhanh gió vội
Đau khổ cũng giống lần đau ốm mà thôi
Ngã xuống lại đứng lên, đi chán lại ngồi
Xuân tận hoa tàn, xuân về hoa thắm nở ...

KIỀN ĐỨC - 23/06/12


Lâu không thăm Tỷ, chúc vui khỏe nhiều.


KÍNH GỬI CHỊ MAI MƠ

Làm từ thiện là tìm niềm vui đó
Khi sẽ chia hạnh phúc sẽ được nhân lên
HOA NHÂN ÁI phát sinh tự đáy lòng
Em chúc chị sống vui và sống khỏe
Nga 27/06/2012
LẼ SỐNG
Muốn an lạc trước hết phải chia sẽ
Chứ trên trời rớt xuống hay sao anh
Có những người khổ cực cứ bám hoài
Người quyết tâm không bao giờ bỡ ngỡ
An lạc là món quà trời cao ban tặng
Cho những ai san sẽ sớt chia
Rạng rỡ như là đóa hoa Quỳnh
Nhưng hoa không tàn mãi luôn hoài thắm nở

Nga 27/06/2012

Thơ anh K D cũng hay ,nói nhũng câu nhân nghĩa,nhưng thơ anh còn cao hơn thơ em nhiều

maimo
27-06-2012, 08:34 PM
Cam ơn Đệ đã sang thăm, Tỷ lúc này chẳng viết nổi 1 câu thơ nào nữa Đệ à ...hu hu ... đành phải tặng Đệ bài này Tỷ làm từ lâu lắm rồi

HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2012, 05:18 AM
HOÀI THU

Ta mộng về đâu trong chiều nay
Chớm Thu lành lạnh gió heo may
Thu cuộc đời, hay mùa Thu lá rụng
Ta mộng về đâu, ta tỉnh say...?

No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng
Mầu áo lụa Hà Đông
Gót chân người phiêu lãng

Tỉnh say, say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ

Mai Mơ


MỘNG SAY

Ta mộng về em, mơ về thơ
Ta say như thể chẳng bao giờ...
Chân ta phiêu bạt, tình phiêu lãng
Ta xây lầu mộng đỉnh ơ thờ

Ta mãi đi tìm những giấc mơ
Ta nuôi chí lớn giữa trời thơ
Ta trải trang lòng cùng dĩ vãng
Hào hiệp tim ta với đợi chờ

Đi quá nửa đời chốn nhân gian
Bại thành như gió thổi qua nhanh
Hư vô chờ đợi, tồn vong hẹn
Mộng say như rượu, nguyệt treo mành.

KIỀN ĐỨC - 28/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2012, 05:29 AM
Kiền Đức mà nghiện làm thơ
Nguyệt hoa trà rượu, ngẩn ngơ tối ngày
Kiền Đức mà lắm tỉnh say
Ý vần câu cú, tối ngày ngẩn ngơ!

KIỀN ĐỨC - 28/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2012, 11:39 AM
Thương lắm Phật bà ơi!



Phật thường ngồi tòa sen chễm trệ
Được chúng sinh đến cúng quanh năm
Riêng bà sinh phải giờ nào thế
Mà phải ra gác biển đăm đăm ?

( ... )
15/5/2009 - TTT

[/I]

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04097.jpg




SỰ KHÁC BIỆT


Thần Phật cứu nàn độ chúng sanh
Dạy Bát Chánh Đạo đến an lành
Chúng sanh xây tháp rồi tô tượng
Dịch vụ ăn theo du lịch nhanh

Thần Phật mở đàng tránh kiếp tai
Dạy chân giải thoát diệt u hoài
Chúng sanh cầu cúng rồi lễ bái
Chẳng được, cho Thần Phật "ăn" tài

Thần Phật độ sanh chẳng hỏi đòi
Chúng sanh cúng lễ sợ thiệt thòi
Mâm to lễ hậu mong ... 'trúng quả'
Thần Phật lắc đầu, than: "Hỡi ôi!"


KIỀN ĐỨC - 28/06/12

nga
28-06-2012, 04:30 PM
SỰ KHÁC BIỆT


Thần Phật cứu nàn độ chúng sanh
Chỉ đàng giải thoát đến an lành
Chúng sanh xây tháp rồi tô tượng
Dịch vụ ăn theo du lịch nhanh

Thần Phật mở đàng tránh kiếp tai
Dạy chân giải thoát diệt u hoài
Chúng sanh cầu cúng rồi lễ bái
Chẳng được, cho Thần Phật "ăn" tài

Thần Phật độ sanh chẳng hỏi đòi
Chúng sanh cúng lễ sợ thiệt thòi
Mâm to lễ hậu mong ... 'trúng quả'
Thần Phật lắc đầu, than: "Hỡi ôi!"


KIỀN ĐỨC - 28/06/12

Phật bà luôn cứu độ quần sanh
Chỉ lối đi đến cảnh an lành
Xây tháp tô tượng nhiều công đức
Yên vui hạnh phúc đến muôn nhà

Góp vui với anh vài câu ,anh viết nhiều câu khó hiểu quá
Nga

nga
28-06-2012, 10:46 PM
Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
Kiền Đức mà nghiện làm thơ
Nguyệt hoa trà rượu, ngẩn ngơ tối ngày
Kiền Đức mà lắm tỉnh say
Ý vần câu cú, tối ngày ngẩn ngơ!

KIỀN ĐỨC - 28/06/12
Nói vậy chứ nghiện quá rồi
Ngày ngày ôm máy thẩn thơ tối ngày
Làm thơ mà tỉnh mới hay
Ý vần câu cú ý tình( với )"nàng thơ"

Nga 28/06/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-06-2012, 05:51 AM
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTfGcqqaxN_Zd2B6VtOJBjE1bnzIMfw9 GEhbl7ss1M90k5AVbrF


NGHE NÓI


Nghe nói có người làm đám cưới
Tốn hàng chục tỷ để thu lời
Nghe nói có người chơi cờ tướng
Ăn thua bạc tỷ mới vui đời

Nghe nói có người mua bán dâm
Minh tinh người mẫu cùng hoa hậu
Giá trả nghìn đô ăn cùng nhậu
Đồng tiền bất chính chẳng bận tâm

Nghe nói trẻ em ở nước tôi
Đói nghèo lam lũ sống nổi trôi
Nghe nói bao em nghèo học giỏi
Ước mong vượt khó để xây đời

Nghe nói con người có lương tâm
Biết câu đạo lý biết thương tâm
Bao giờ cho hết bao đời khổ
Thắm nghĩa đồng bào, lợi quốc dân?!


KIỀN ĐỨC - 30/06/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-07-2012, 05:52 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Zgow5Pax_hAh2RRi6SXw1aR3PjvF-ps8jFwb-0f1Gb_GSlIv9w


SUY TƯ


Một mình ngơ ngẩn chiều nhạt nắng
Hỏi trận đời, mình thắng hay thua
Chân bơ vơ bước quá sáu mươi mùa
Hoa lá rụng, bao mộng đời cũng rụng

Hơi thở ngày xuân xanh giờ ướt sũng
Bàn tay quơ hụt hẫng giữa trời mây
Còn lại gì ngoài một chỗ ngồi đây
Bàn chân mỏi, chí trai xưa cũng mỏi

Một mình ngồi đây, hỏi ai, ai hỏi
Hỏi ông Trời, Trời bảo ở trong tâm
Mở lòng ra, thấy trống vắng âm thầm
Sương khói nhạt tim mình cũng nhạt

Bóng chiều buông nghe có gì nóng rát
Tu tập bao ngày dường đạt đến thanh tâm
Bè bạn anh em người bôn tẩu, kẻ âm thầm
Còn mất với dương trần có ai siêu thoát

Một mình ngồi đây vu vơ ca hát
An ủi hồn mình: đời như nắng như sương
Đời có núi non, sông suối, đại dương
Mình có hay cũng chỉ là ngọn gió...


KIỀN ĐỨC - 02/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-07-2012, 07:53 AM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTTJjvkT1lCikp-y4Vg32EgW2TBVBoM6YZgohg970-i3jHdreCA


ĐƯỜNG


Có những con đường anh đã đi
Dù cho gai đá ngại ngần chi
Chí trai một thủa hào hùng lắm
Quá nửa đời mà lắm tráng bi

Có những con đường anh đã qua
Nhân gian, tình ái nở đầy hoa
Qua rồi nhìn lại như sương khói
Hay dở trăm năm cũng nhạt nhòa

Có những con đường anh đã vui
Rồi phôi pha vội để ngậm ngùi
Còn chân rũ mỏi tâm mờ mịt
Nắng úa chiều hôm gọi ngủ vùi

Có những con đường anh đã mơ
Nào hay ngang trái quá, đâu ngờ
Ngẫm ra cuộc sống không là mộng
Biết kiếp con người chẳng phải thơ

Có những con đường anh đã yêu
Ngọt bùi thơm thảo chẳng bao nhiêu
Lối về hoa cỏ không còn nữa
Anh bước bơ vơ đến cuối chiều.


KIỀN ĐỨC - 03/07/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-07-2012, 05:40 AM
Bóng Hoàng Lan


Hoàng Lan trước cửa, mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, giống dáng ai
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát mộng mơ hoài

3. 7. 2012
Lê Thanh Sơn


https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBPMNxgm5jz2wEQAnerFqi2uV4UyFWU zDQU3TJbnwDVAEZkngM


HOÀNG LAN




Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.



KIỀN ĐỨC 04/07/12

Khắc Hiền
04-07-2012, 07:02 PM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSBPMNxgm5jz2wEQAnerFqi2uV4UyFWU zDQU3TJbnwDVAEZkngM


HOÀNG LAN




Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.



KIỀN ĐỨC 04/07/12


http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/0/VANHOAMOI/2010/Th%C3%A1ng%201/04-Bieu-tuong-3110-300A2.jpg


Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2012, 08:18 AM
HOÀNG LAN

Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.


KIỀN ĐỨC 04/07/12

Sen

Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài

Khắc Hiền
4.7.2012

Bóng Hoàng Lan

Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.

4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thuỷ chung

Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài

Thanh Thanh Khiết
5.7.2012][SIZE=

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-07-2012, 10:59 AM
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSRK1QRH9AqjWwQN4dqCqkzwhXWFXp6s car_Z5It93ZeoNhTNUU


HOA CỎ

Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài

KIỀN ĐỨC - 05/07/12