PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MẠNH KỶ - Thơ Tuyển Chọn



BTV.vnthihuu
18-12-2011, 07:02 PM
Tác giả MẠNH KỶ
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Ngày hội thơ Đường
02. Tình thơ
03. Tao ngộ
04. Xuân
05. Say thơ
06. Màu tím Bằng lăng
07. Bến hẹn văn chương
08. Xuân (2)
09. Bức họa quê hương
10. Tình thi hữu
11. Gửi tặng thi nhân
12. Trở lại quê nhà
13. Kỉ niệm
14. Đến với bạn thơ
15. Mãi ngọt ngào
16. Cho lòng thắm mãi
17. Bến Thủy đêm nay
18. Cảnh đêm
19. Đẹp rỡ ràng
20. Bức tranh tuyệt vời
21. Chiều đông
22. Tao đàn nối nhịp
23. Nhặt ánh tà dương
24. Xuân tàn
25. Thu mùa
26. Xuân Mậu Tuất 2018
27. Phúc ngời
28. Hoài mong

BTV.vnthihuu
18-12-2011, 07:04 PM
http://images.yume.vn/blog/201003/01/DSC_9195.jpg

NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG

Ngày hội giao lưu thể luật Đường
Bạn bè cả nước, đến sông Thương
Vần niêm xướng họa, tràn muôn nẻo
Ý tứ giao hòa, gửi bốn phương
Bến đợi buồm xưa, hồn thắm đượm
Trăng chờ người cũ, mộng tơ vương
Trào dâng kỷ niệm, tình lai láng
Thắp sáng cho đời tỏa ngát hương.

Mạnh Kỷ
17/12/2011
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
18-12-2011, 07:13 PM
TÌNH THƠ

Văn chương lai láng vốn xưa nay
Lục bát Đường thi, thú lắm thay
Đã kết tri âm, tình thắm đượm
Lại se duyên nợ, nghĩa nồng say
Vẩn vơ suy ngẫm, tìm vần đẹp
Thao thức trầm tư, chọn tứ hay
Lữ khách thả hồn, về bến đợi
Dạt dào sông nước, ngập trời mây.

Mạnh Kỷ
10/12/2011
BTV.vnthihuu

-

BTV.vnthihuu
18-12-2011, 07:18 PM
http://files.myopera.com/ngducpha/blog/tinh%20tho.jpg


TAO NGỘ

Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
Bao năm sương gió tóc phai màu
Đông buông lạnh lẽo, lòng nhung nhớ
Hạ thả nóng nồng, dạ lắng sâu
Thấp thỏm trông chờ, ngày gặp lại
Trầm tư mong đợi, buổi ban đầu
Tình thơ cầu nối, vui tao ngộ
Chén rượu tri âm, dốc cạn bầu.

Mạnh Kỷ
10/12/2011
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
20-12-2011, 07:47 PM
XUÂN

Xuân rải màn sương phủ trắng đồng
Xuân lùa sóng nước dọc triền sông
Xuân gieo nắng ấm tươi cành biếc
Xuân thả gió lành mát nụ bông
Xuân đến từng nhà trao lộc thẵm
Xuân đi khắp nẻo tặng hương nồng
Xuân hòa điệu nhạc du dương mộng
Xuân họa vần thơ náo nức lòng.

Mạnh Kỷ
20/12/2011
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
04-04-2012, 10:12 AM
SAY THƠ




Từ thuở say thơ mãi đến giờ
Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
Ý tứ giũa mài gửi bóng mơ
Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
Niềm thương lục bát ngập sông chờ
Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ.

Mạnh Kỷ

03/04/2012
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
01-07-2012, 12:23 PM
http://hienbd.vnweblogs.com/gallery/3156/2563357564_b95d8de995.jpg

MÀU TÍM BẰNG LĂNG

Bằng lăng tím nhuộm dọc ven đường
Nắng trải hoa vàng bóng nhẹ vương
Rộn rã bướm đùa trên tán lá
Dập dờn ong giỡn cạnh hàng dương
Mây vờn bảng lảng trông huyền ảo
Gío lướt mơn man ngó lạ thường
Cảnh vật muôn màu khơi nỗi nhớ
Sắc hoa chung thủy ngọt niềm thương.

Mạnh Kỷ
17/06/2012
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
06-06-2013, 10:16 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTo6x8OC-RwJFl1d7TSOVGw9u7NZXSrfI2oGi6WQ83_fSJZjIA5 (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7gWQapt5KKPMtM&tbnid=QI2Nj-ueDuMpfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmy.opera.com%2Ftranxuantietln%2Fb log%2F2013%2F04%2F14%2Ftrang-xuong-hoa&ei=yOq3UamSE4-0iQfhsYHYCg&bvm=bv.47810305,d.aGc&psig=AFQjCNF-yqLxrxRE9DCz26wefJOI2tL0wg&ust=1371093992262703)

BẾN HẸN VĂN CHƯƠNG


Dẫu xa trăm núi với ngàn sông
Nối nhịp cầu thơ chảy trọn dòng
Xướng họa thi nhân chiều ngóng đợi
Giao hòa bạn hữu sáng chờ mong
Vần hay lấp lánh như hồn mộng
Tứ đẹp long lanh tựa bóng hồng
Bến hẹn văn chương hương nhụy tỏa
Tình thân hãy giữ vẹn nguyên lòng.
Mạnh Kỷ

Trần Vi Thông
06-06-2013, 03:09 PM
XUÂN (2)





Xuân lùa hoa nắng rải triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng tim đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê.

Mạnh Kỷ
03/01/2013
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
11-06-2013, 01:35 PM
BỨC HỌA QUÊ HƯƠNG



Trời xanh gió lộng cánh diều bay
Tiếng sáo vi vu rộn tháng ngày
Bến nước thuyền về trông đẹp lắm
Ruộng đồng cò lượn ngó vui thay
Bạn xuôi Cửa Hội niềm mong mãi
Ta ngược Nam Liên nỗi nhớ hoài
Bức họa quê hương ngời cảnh trí
Ngắm nhìn non nước dạ mê say.

Mạnh Kỷ
20/11/2012
BTV.vnthihuu
(NX)

BTV.vnthihuu
27-08-2013, 06:02 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8tasaRGmv6hhu4EEAg1bSiy6U3ZdJR Vc4QqJ94O6un4DX8DSdWA (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=lxRfbSGTUBC4-M:&imgrefurl=http://my.opera.com/SiMeLo/blog/nhac-bien-nghin&docid=i_ulaxgU9o7BCM&imgurl=http://i580.photobucket.com/albums/ss246/navi_astro/16122ead.jpg&w=405&h=432&ei=FYYcUuGiCOK7sASF34CQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:168&iact=rc&page=3&tbnh=195&tbnw=172&start=20&ndsp=11&tx=97&ty=129)

[CENTER]TÌNH THI HỮU
Có phải em về nặng nghĩa thơ
Lòng ta thấp thỏm trọn đêm chờ
Sông buồn lắng đọng bao từ ảo
Biển nhớ dâng trào những vận mơ
Chín nẻo mừng vui đàn vỗ nhịp
Mười phương rộn rã sóng ôm bờ
Cùng nhau thắt chặt tình thi hữu
Sáng mãi tâm hồn đẹp ngẩn ngơ.
Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
16-08-2014, 12:33 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/manhkycopy_zpsd4c52059.jpg

BTV.vnthihuu
21-08-2014, 03:23 PM
http://nld.mediacdn.vn/2015/500-con-duong-que-1423729690673.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/04/28/que%20nha.jpg

TRỞ LẠI QUÊ NHÀ



Xóm cũ làng xưa chẳng nhạt mờ
Tim tràn nỗi nhớ quyện niềm mơ
Sông tình nhả sóng khơi hồn nhạc
Bến nghĩa buông thuyền mở tứ thơ
Lạch chảy ngoằn ngoèo xua cá lượn
Cầu treo lắt lẻo níu chân chờ
Bao ngày biệt xứ lòng hiu quạnh
Trở lại quê nhà hóa ngẩn ngơ.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
21-08-2014, 03:30 PM
http://thdlvnhn.net/nguyengiuhung/nnta/img-MTQN/Ch-2_TrangQue-2.jpg


KỶ NIỆM

Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn
Dâng tràn nỗi nhớ lệ sầu tuôn
Sương choàng cõi mộng thương bờ bến
Nguyệt tỏa dòng mơ giữ gốc nguồn
Suối ngọc êm đềm ai mở nghĩa
Sông vàng lặng lẽ bạn tìm khuôn
Quê chiều nắng trải tình thêm đượm
Thảo mấy vần thơ bỗng chạnh buồn.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
27-08-2014, 12:49 PM
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/eGxmykwAO9fe9Lq42VbEp1GJ8AQ02Y2PzmhXT7QZgYE913Keoa FXIutgYVVCTrzaIyLaIxUhpKAw4hgRCnyGL9yl-MqAp1e-iHHYlTa-Jz8p2A




ĐẾN VỚI BẠN THƠ

Rong ruổi chiều nay đến bạn thơ
Tình như nguyệt tỏ mãi không mờ
Lung linh Bến Thủy- đường giăng lụa
Lấp lánh Hưng Hòa- ruộng dệt tơ
Đàm luận văn chương say mộng ước
Giao hòa thi phú đẹp hồn mơ
Thuyền ai gõ nhịp trên sông nước
Dào dạt sóng ngân vọng bến bờ .

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
29-08-2014, 06:53 PM
http://baoangiang.com.vn/image/news/2019/20190525/origin/1558789016.jpg

MÃI NGỌT NGÀO


Bách tuế ngời xanh đáng tự hào
Đêm ngày trí luyện nét thanh tao
Khi chăm sức khỏe lòng hăng hái
Lúc thả vần thơ sóng dạt dào
Cuộc sống bình yên nhìn biển rạng
Tâm hồn sảng khoái ngắm trời cao
Đường đời tứ mở lung linh sáng
Đếm bước thời gian mãi ngọt ngào.

Manh Ky

BTV.vnthihuu
30-08-2014, 06:09 PM
http://baogialai.com.vn/dataimages/201707/original/images2548692_bang_lanh.jpg

CHO LÒNG THẮM MÃI


Bằng lăng tím nhuộm phủ bên đường
Cảnh cũ năm nào dệt mộng thương
Gió trải trời Nam ngời ánh nguyệt
Mây lồng biển Bắc sáng vầng dương
Thời gian lắng đọng - tình say đắm
Kỷ niệm tuôn trào - nghĩa vấn vương
Khát vọng hoài mong ngày gặp gỡ
Cho lòng thắm mãi tỏa mùi hương.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
04-11-2014, 06:16 PM
http://4.bp.blogspot.com/-J5alfQCNQwI/Unxd9orWNeI/AAAAAAAAJaM/4SziGbD4T3k/s1600/New+Image.GIF

BẾN THỦY ĐÊM NAY


Bến Thủy đêm nay quá tuyệt vời
Trăng vàng những giọt cứ buông rơi
Dòng Lam nhả sóng ôm bờ giỡn
Ngọn Quyết chăng đèn níu cảnh chơi
Thấp thoáng trời Nam vầng nguyệt tỏ
Lung linh biển Bắc ánh sao ngời
Ai về phố Đỏ miền nhân kiệt
Gửi biếu đôi vần nghĩa chẳng vơi.

Mạnh Kỷ
30/10/2014
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
25-11-2014, 09:19 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/tI0YUx18mEaF5kMsGHJ/Image/2014/10/7-76d60.jpg

CẢNH ĐÊM


Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu?
Để những vì sao rớt lệ sầu
Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
Âm thầm tuyết rụng giữa rừng sâu
Tàu xuyên biển lớn vương tình mộng
Gió vượt đèo cao trải nghĩa đầu
Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
Vầng trăng thả ngọc mãi mong cầu.

Manh Kỷ
19/11/2014
BTV.vnthihuu
( HG )

BTV.vnthihuu
06-12-2014, 01:02 PM
https://cdn3.ivivu.com/2014/06/Chao-buoi-sang-Phu-Quoc-ivivu-1.jpg

ĐẸP RỠ RÀNG



Sóng chạy lao xao , biển dịu dàng
Gương trời sáng tỏ gió lang thang
Sương choàng đảo vắng phô màu bạc
Nắng trải đồi hoang nhuộm sắc vàng
Suối chảy âm thầm hồn bát ngát
Thuyền về lặng lẽ bóng mênh mang
Mừng vui bạn hữu tình lai láng
Thảo những vần thơ đẹp rỡ ràng.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
20-12-2014, 01:32 PM
http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201311/original/images699771_thegioisvc.com_2.jpg

BỨC TRANH TUYỆT VỜI

Vẫn muốn bay vào ngắm tận nơi
Yên Trung rộng khắp cảnh tươi ngời
Thông hòa sóng nhạc ngân đầu suối
Gió quyện hồn thơ thả giữa vời
Bảng lảng mây ngàn soi bóng lộng
Ầm ì mặt nước níu thuyền bơi
Ai về chốn mộng chờ ta với
Được thấy tranh tô rạng đất trời.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
05-01-2015, 04:19 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/130106051348-123-876.jpg

CHIỀU ĐÔNG


Sương vờn khắp nẻo nét hoang sơ
Ẩn hiện thôn trang đẹp nỏ ngờ
Núi trải xanh lơ tràn bóng mộng
Mây hòa trắng bạc ngập hồn mơ
Nôn nao bến hẹn tình em đợi
Xúc động bờ mong nghĩa bạn chờ
Gửi tứ thơ lòng thêm bịn rịn
Chiều đông giá lạnh giữa đôi bờ.

Mạnh Kỷ
26/12/2014
BTV.vnthihuu
( HG )

BTV.vnthihuu
14-02-2015, 07:02 PM
http://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/03/02/126-JPG-5971-1519983782.jpg


TAO ĐÀN NỐI NHỊP

Xuân về gọi nắng trải ngàn nơi
Én liệng tầng cao tận đỉnh trời
Bến đẩy thuyền trôi lùa sóng vỗ
Mây vờn khói quyện hứng sương rơi
Vàng bông khóm cúc hồn tươi rạng
Thắm lộc hàng me cảnh đẹp ngời
Hội ngộ thi nhân lòng mãi nhớ
Tao đàn nối nhịp dạ không vơi.

Manh Kỷ

BTV.vnthihuu
19-05-2016, 01:30 PM
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/05/30/Lagi-2010-Tin180-com-003-9636-1401414813.jpg

NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG



Nắng vẫn thêu xanh từng kẽ lá
Mưa còn dệt thắm những hàng cây
Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
Bến cũ năm nao tình chửa trọn
Đò xưa thuở nọ nghĩa chưa đầy
Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.

Mạnh Kỷ
09/4/2016

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
14-04-2017, 11:45 AM
http://farm4.static.flickr.com/3352/3521560252_17fd205ee2.jpg

XUÂN TÀN




(Bát láy)





Xuân tàn lặng lẽ đứng ngoài song
Nắng hạ từng tia thổn thức lòng
Rộn rã câu từ trao nỗi nhớ
Tưng bừng sóng biển thả niềm mong
Nhành dương ủ rũ bên đồi mận
Nhánh liễu đìu hiu cuối bãi bòng
Khắc khoải thuyền ai về bến đợi
Em ngồi quạnh quẽ uốn tình cong.

Mạnh Kỷ
05/4/2017

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
11-09-2017, 12:00 PM
http://i77.photobucket.com/albums/j51/kaila_ji/2049097612_2765f8198c.jpg


THU MÙA




Hạ đã qua rồi bạn biết không?
Đầu hiên cúc nở ngát hương nồng
Âm thầm nắng trải vàng như mộng
Lặng lẽ mây hòa trắng tựa bông
Ngọn suối thì thào vương tiếng nhạc
Dòng kênh rộn rã vọng tơ đồng
Thu mùa lá rụng hồn bay tỏa
Cảnh đẹp mơ màng thổn thức trông.

Mạnh Kỷ

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
27-07-2018, 11:39 AM
https://www.rongmotamhon.net/bookcover/5162.jpg


XUÂN MẬU TUẤT 2018




Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
Mai đào trước ngõ nở đầy bông
Trời Nam nắng trải hòa mây lộng
Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

Mạnh Kỷ
28/chạp/Đinh Dậu

BTV.vnthihuu
25-05-2020, 12:05 PM
http://live.staticflickr.com/2590/3936954335_20d0fbbae5.jpg


PHÚC NGỜI

Nỏ ngẫm làm chi chuyện thế thời
Lo mình cái phận buổi chiều rơi
Vui thì mở vận say hồn bút
Khoái vẫn tìm câu tỏ sự đời
Những kẻ đầy tâm lòng cứ rạng
Bao chàng mỏng trí dạ dần vơi
Công gì phải tính điều hơn thiệt
Để trọn đường qua phúc rõ ngời.

Mạnh Kỷ

BTV.vnthihuu
23-10-2021, 11:33 AM
http://pbs.twimg.com/profile_images/772801602642075649/mels2dhg_400x400.jpg


HOÀI MONG

Rả rích mưa buồn những hạt rơi
Nhìn quanh tối sẫm nhuộm khung trời
Người thưa thớt lặng cây tàn tã
Biển nhạt nhòa đưa sóng rã rời
Khấp khởi ngoài biên thù đã bại
Âm thầm dưới bản dịch đà lơi
Hoài mong nắng đẹp hồn thơ vỗ
Để cội an bình mãi sáng khơi.

Mạnh Kỷ TP Vinh