PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Vu Vơ



lethutrang
19-12-2011, 01:07 PM
MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN

Lòng những tưởng ... xuân sẽ về trước ngõ
Đẹp thắm xinh và tươi đỏ nụ tình
Đâu có ngờ bao giông bão rập rình
Còn ngăn trở ... không bình minh, trở dáng

Đã muộn màng, gió đừng theo bảng lảng
Tâm hồn tàn tơ tưởng mảng trời xanh
Ước mơ kia, cùng cánh mộng tan tành
Cho nguyện thệ thêm một lần lỡ hẹn

Ơi cánh mây, còn gì đâu mà thẹn
Đã trụi trần ... đã nghẹn đắng hồn hoang
Đêm kéo dài ... tâm sự lại riêng mang
Đời chối bỏ, sầu trên đàng, nhũn bước

Đành quay trở ... lẻ loi chôn mơ ước
Người bỏ đi, đời chẳng được hiệp hoà
Ta có về, thời yêu cũng quay xa
Lòng tự trọng, không cho hoà tấm mẳn

Níu cô đơn, sầu đồng hành dai dẳng
Niềm tin xa, khóc cũng chẳng trôi về
Nuốt lệ lòng, dặn cố xoá nguyện thề
Trở lại nhé, những bộn bề kỷ niệm

Sẽ cho mây, bay tháng ngày chiêm nghiệm
Sẽ thả trăng, thong thả với Cung Hằng
Sẽ buông gió tung tăng bầu trời lượn
Sẽ chôn tình ... chưa kịp đượm nồng hương

lethutrang 19/12/11

lethutrang
19-12-2011, 01:09 PM
TỰ KHÚC

Nối tiếp đông, xuân lại kéo trở về
Sao trong gió còn bộn bề lạnh giá?
Thức thao đêm vẫn yên say gỗ đá
Cho trăng hờn lay lắt cả mùa sang

Nỗi niềm đau đâu đó mãi riêng mang
Từng kẻ đến ... rồi đi ... đều rỗng tuếch
Tâm hồn ta dường như dần lịm chết
Ôi thời gian ... đừng tha thiết gọi mời ...

Hồn ta vương vương mãi những chơi vơi
Giọt lệ khóc ... khóc hoài tình dâu bể
Tự hỏi lòng tại sao ta chưa thể
Tìm bình yên ...trong cõi thế ... một mình

Trăng yêu đương ... hay chao đảo duyên tình?
Lượn lờ mãi cho bóng hình dần nhạt
Đêm muộn màng ... nên rót trao ngột ngạt
Gió lạnh về gây xao xác hồn cay

lethutrang 19/12/11

Nguyên Hoang
20-12-2011, 08:00 AM
NIỆM CUỐI..BƯỚC CHÂN VỀ.

Ta đong giọt sầu, gởi nắng Sài-gòn hấp hối!
Những con đường say ngủ, phố đêm buồn.
Lối thênh thang, muộn phiền, ôm trống vắng.
Từng niềm đau, ngang bước bỏ đi luôn.

Đã bao năm khép cuộc đời, xa ngút.
Ta mang hành trình bằng kỷ niệm, thăm quê.
Ta đứng lặng nhìn hai nấm mồ cha mẹ.
Dòng lệ sau cùng Ta dành khóc, song thân.
. . .

Những quạnh hiu theo từng ngày, sắc trắng!
Con dốc đi qua, hương tuyết lạnh lòng.
Vẫn ở đó mù sương, miên man đến.
Đi hoài, tìm đâu có mùa xuân?

Sau cùng..ở tất cả trong Ta.
. . .

nguyênhoang
12.20.2011

Nguyên Hoang
21-12-2011, 06:47 AM
NGU NGƠ..

Trần gian đêm nay, ru mềm giấc ngủ.
Cho quên đi, những mộng mị hoang đường.
Đưa ta về đầu giang, tìm nguyện cũ.
Dẩu nhạt nhòa, vẫn đó kỷ niệm xưa.

nguyênhoang
12.21.11

lethutrang
21-12-2011, 08:13 AM
http://ng7.upanh.com/b2.s3.d3/d3535a80a7cda4cd48f57a797fa5058b_38696747.caphegui .jpg

Nguyên Hoang
21-12-2011, 11:46 AM
MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN

Lòng những tưởng ... xuân sẽ về trước ngõ
Đẹp thắm xinh và tươi đỏ nụ tình
Đâu có ngờ bao giông bão rập rình
Còn ngăn trở ... không bình minh, trở dáng

Đã muộn màng, gió đừng theo bảng lảng
Tâm hồn tàn tơ tưởng mảng trời xanh
Ước mơ kia, cùng cánh mộng tan tành
Cho nguyện thệ thêm một lần lỡ hẹn

Ơi cánh mây, còn gì đâu mà thẹn
Đã trụi trần ... đã nghẹn đắng hồn hoang
Đêm kéo dài ... tâm sự lại riêng mang
Đời chối bỏ, sầu trên đàng, nhũn bước

Đành quay trở ... lẻ loi chôn mơ ước
Người bỏ đi, đời chẳng được hiệp hoà
Ta có về, thời yêu cũng quay xa
Lòng tự trọng, không cho hoà tấm mẳn

Níu cô đơn, sầu đồng hành dai dẳng
Niềm tin xa, khóc cũng chẳng trôi về
Nuốt lệ lòng, dặn cố xoá nguyện thề
Trở lại nhé, những bộn bề kỷ niệm

Sẽ cho mây, bay tháng ngày chiêm nghiệm
Sẽ thả trăng, thong thả với Cung Hằng
Sẽ buông gió tung tăng bầu trời lượn
Sẽ chôn tình ... chưa kịp đượm nồng hương

lethutrang 19/12/11

Nguyên Hoang gởi vài câu cảm tác, Trang nhé!

VẪN CÒN MÃI NIỀM TIN.

Anh về trong gió xuân trước ngõ.
Mang thân thương, từ xa đó ươm tình.
Còn khép nép núp bên hiên rập rình!
Nghe ngõ phố, đang trở mình đổi dáng.

Đêm nay trăng chờ lả lơi, bảng lảng.
Đợi giao bôi cùng mây thắm trời xanh.
Ước mơ xa, lần tao ngộ an lành.
Mình đã chọn cho nhau, nầy điểm hẹn.

Vòng tay ôm, nụ hôn tràn, e thẹn.
Nhìn thật sâu vào mắt của nguyên hoang.
Sài-gòn trong Em, không còn riêng mang.
Rời phố ảo, mình thật sự chung bước.

Bướm viễn xứ về trao hoa, mơ ước.
Hương yêu bay, nhịp thở thoáng chan hòa.
Tình lữ khách miền diệu vợi, phương xa.
Đem hơi ấm phủ che nồng, may mắn.

Những niệm buồn giữ làm chi, dai dẳng.
Ngõ đời xuôi. lau lách cũng quay về.
Vu vơ nghĩ, thêm bận lòng, cay đắng.
Quên đi nào, rời bỏ mộng ngô nghê!

Hãy hồn nhiên, thực lòng suy ngẫm nghiệm.
Ân tình kề bên, trau chuốt lưu hằn.
Hòa cánh gió, vờn mây xanh bay lượn.
Khung trời cho, dải nắng ấm nồng hương.

Hương mùi da, nụ hôn và mắt biếc.
Ta say mồi, quên bỏ trở phương xa!
. . .

nguyênhoang
12.21.11

Nguyên Hoang
21-12-2011, 12:08 PM
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2012"
(XUÂN NHÂM THÌN)


ANH CHÚC LÊTHUTRANG LUÔN HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THƯƠNG YÊU.

nguyênhoang
Tpa, Fla - USA
12.21.11

lethutrang
07-02-2012, 12:03 AM
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2012"
(XUÂN NHÂM THÌN)


ANH CHÚC LÊTHUTRANG LUÔN HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THƯƠNG YÊU.

nguyênhoang
Tpa, Fla - USA
12.21.11


lethutrang cảm ơn lời chúc của Huynh nhé.

Và dẫu muộn màng,
lethutrang cũng chúc Huynh nhiều sức khỏe,
vạn sự bình an, luôn hạnh phúc bên người yêu nhé.

Tặng Huynh mấy vần thơ con cóc nè:

Năm nay đón tết ở quê nhà
Hạnh phúc nào bằng thân ái nha
Cộng nỗi vui buồn suy ngẫm nhé
Thêm lần kỷ niệm ... viết thêm ra

Ngày mai tiếp bước cuộc hành trình
Có đếm đong niềm mong trắng tinh?
Hay liệng chao ngàn tinh tú sáng
Là vầng nguyệt đã dối mây xinh?

Lúc mờ lúc tỏ lúc buồn vui
Đều gắn cho ta dấu ngủ vùi
Hãy cố tìm sâu trong ký ức
Xóa tàn cho hết dạ dần nguôi

Đêm xuân đã thỏa ánh trăng vàng
Giờ đến lúc rồi giông gió sang
Hãy tránh thật xa miền ẩm ướt
Kẻo rồi bê bết vết lầm than

lethutrang

lethutrang
07-02-2012, 04:23 PM
GIẢ ...

Đây tấm chân tình màu giả dối
Có từng mong nhớ rất xa xôi
Bởi vì đã dệt bằng lời nói
Chót lưỡi đầu môi lúc đến người

Đây ảo mơ cùng với mộng hư
Dùng đem lừa lọc kẻ nhân từ
Đôi môi quen thói tuôn lời ngọc
Giả dối xới qua đến nát nhừ

Đây cả bầu trời chao đảo say
Trần gian bày biện gọi thầy
Đời đưa đẩy mãi nên thành thục
Cái giả cái chân lẫn lộn dày

Nhân thế bảo rằng cố sống đi
Rồi khi giả thiệt chả so bì
Hư hư ảo ảo lờ mờ sẽ ...
Ta sống chết gì chẳng mất chi?

Mỗi một cuộc tình đã trải qua
Đều ban tặng cả giả ... chân là ...
Có tô hay vẽ màu chung thuỷ
Chỉ chất trong lòng vỡ nát ta

lethutrang

Nguyên Hoang
08-02-2012, 04:01 AM
GIẢ ...

Đây tấm chân tình màu giả dối
Có từng mong nhớ rất xa xôi
Bởi vì đã dệt bằng lời nói
Chót lưỡi đầu môi lúc đến người

Đây ảo mơ cùng với mộng hư
Dùng đem lừa lọc kẻ nhân từ
Đôi môi quen thói tuôn lời ngọc
Giả dối xới qua đến nát nhừ

Đây cả bầu trời chao đảo say
Trần gian bày biện gọi thầy
Đời đưa đẩy mãi nên thành thục
Cái giả cái chân lẫn lộn dày

Nhân thế bảo rằng cố sống đi
Rồi khi giả thiệt chả so bì
Hư hư ảo ảo lờ mờ sẽ ...
Ta sống chết gì chẳng mất chi?

Mỗi một cuộc tình đã trải qua
Đều ban tặng cả giả ... chân là ...
Có tô hay vẽ màu chung thuỷ
Chỉ chất trong lòng vỡ nát ta

lethutrang


Sân khấu tình yêu, đóng quá hây!
Làm sao? biết được giả..chân, bày?
Trót tin yêu thật, chịu thua thiệt.
Cuối bóng hoàng hôn, còn hiểu sai.

NH/8.2.12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-02-2012, 05:33 AM
(...)
Mỗi một cuộc tình đã trải qua
Đều ban tặng cả giả ... chân là ...
Có tô hay vẽ màu chung thuỷ
Chỉ chất trong lòng vỡ nát ta

lethutrang

CHÂN

Là CHÂN,THIỆN, MỸ đó mà em
Thơ không hư ảo để mà xem
Nuôi tâm bấn loạn, đời cay đắng
Dẫn đời qua những nẻo chưa quen

Là CHÂN, thơ nuôi những yếu mềm
Lòng người sẽ được mạnh dần thêm
Thơ như chia sẻ, như an ủy
Mình nói với lòng, khổ nhẹ thêm

Là chân thực những nỗi niềm
Đổi trao nâng đỡ những ngày đêm
Lệ đời sẽ cạn, tin yêu trỗi
Ta đi rong ruổi đến bao miền

lethutrang
08-02-2012, 12:16 PM
VIẾNG BA MẸ CHỒNG

Thắp hương thưa Mẹ kính Cha
Chúng con hai đứa đã xa lạ rồi
Bây giờ Anh ấy có đôi
Riêng phần con chịu mồ côi vợ chồng

Tình duyên chẳng được mặn nồng
Sống cùng mà lại không đồng ý nhau
Hai con nhỏ dại buồn đau
Ngác ngơ vì bởi ba đào gia trang

Lỗi vì không giữ được chàng
Ba mươi năm vẫn chưa ràng được duyên
(Bạc đầu con ước dịu hiền
Cùng Anh vượt sóng giữ thuyền yêu thương)

Nay thì đã lỡ con đường
Anh còn trách nhiệm, còn vương nợ lòng
Người ta giành giật từng đông
Từng đồng cơm áo từng trông đêm dài

Nén hương xin thắp hôm nay
Mộ phần Ba Mẹ giải bày tâm can
Dẫu cho đời có muộn màng
Vẫn chăm con trẻ vẻ vang với đời

Nay con xin phép đôi lời
Đường trần hai lối dạ bời bời đau
Trước thì ngày giỗ cùng nhau ...
Nay xuân hay tết chỉ vào thắp hương

Trần tình Cha Mẹ tỏ tường
Con không tròn vẹn thấy lương tâm buồn
Còn hai cháu nội thân thương
Xin phù hộ suốt nẻo đường chúng đi

Nhang tàn, từ tạ lễ nghi
Mẹ Ba đừng giận buồn vì tình con

lethutrang

lethutrang
08-02-2012, 12:27 PM
BUỒN

Không nuôi cũng chẳng cho ăn
Mà Buồn lại lớn cho hằn vết đau
Niệm tâm tránh để cho nào
Vậy mà luồn lách theo vào đời ta

Dặn lòng không bạn bè qua
Sao hoài ngự trị chưa xa bao giờ
Ban chiều tràn ngập hồn thơ
Sớm mai tâm trí lại trơ tráo buồn

Đuổi xua mời hãy đi luôn
Mãi quanh mãi quẩn luồn tuôn cõi lòng
Tình yêu trót đã trôi sông
Sao mi theo suốt từng dòng tâm tư?

Tinh thần rơi chốn vô ưu
Muốn quên, muốn xoá, cương nhu đừng về
Nỗi niềm đã quá tái tê
Buồn ơi, thôi nhé ... đừng lê lết hồn

Xin xa đi những bồn chồn
Rước từng thanh thản, xoá cồn cào đau
Đời trao nhiều lắm nghẹn ngào
Mình chia tay nhé ... biệt chào ... buồn ơi!

lethutrang

lethutrang
08-02-2012, 12:33 PM
XA ...

Đâu lần tơ tưởng áng mây trời
Cũng bởi tình yêu xuôi nước trôi
Còn lại tâm hồn bao trống rỗng
Nẻo đời ta bước bước đơn côi

Ngày qua tháng rộng hành trình đi
Mỏi mệt thân ta có sá gì
Hiềm nỗi miệng đời hay cắn đắng
Gieo nhiều nỗi nhớ đượm hài bi

Ta vừa mơ giấc mộng thương yêu
Người đến bên ta đã thốt điều ...
"Mãi mãi chân thành luôn ngự trị"
Tàn đêm ... mơ hết ...lệ thêm nhiều

lethutrang

lethutrang
08-02-2012, 12:39 PM
ĐOẢN KHÚC

I

Ơi những tháng ngày buồn khốn khổ
Hồn còn lay lắt nỗi niềm xa
Và tâm vẫn đó màu cay đắng
Khi cánh gió trời gợi nhớ qua

Tôi biết biệt ly chỉ có sầu
Vẫn hoài mơ ước mỗi đêm thâu
Sương rơi đẫm ướt bờ vai lạnh
Khắc khoải tâm tư lại trở đầu

II

Ta biết về đâu giữa mịt mùng?
Khi đời đã biệt lối đi chung
Níu từng kỷ niệm tràn thương nhớ
Tơ tưởng quyện đầy đến rối tung

Chợt nhớ về mùa thu lá rơi
Bên bờ sông vắng nghĩ về người
Âm thầm chờ đợi hoàng hôn muộn
Trong dạ bồi hồi lại thoảng phơi

lethutrang

lethutrang
08-02-2012, 03:37 PM
CHIỀU ...

Chiều nay gió lộng thổi mây ngàn
Ánh nắng chợt tàn phai nhạt ngang
Đêm đuổi theo về khơi ước vọng
Bẽ bàng màu nhớ lại tìm sang

Chiều nay nắng đã trốn sau đồi
Trốn cả chân tình mộng ước ơi
Đêm phủ tối trời xua hạnh phúc
Hoàng hôn về muộn bỗng chơi vơi

Bước những dặm dài mỏi mệt đi
Trên cao trăng gió gọi phân kỳ
Vẫn in hình bóng chưa nhoà nhạt
Không nỡ xa rời dẫu biệt ly

Tìm ánh sao trời mơ ước thêm
Ngày mai hy vọng mộng êm đềm
Chôn vùi kỷ niệm vào tâm trí
Và ấp ôm tình mãi tận tim

lethutrang

lethutrang
08-02-2012, 03:44 PM
NGÀY TRÔI ...

Ngày đã trôi qua thật nặng nề
Tâm hồn oằn trĩu nỗi hoang mê
Chưa lần tỉnh giấc phân hư thực
Cuộc sống trải dài đến chán chê

Ngày lại vô tình cuốn mãi qua
Cho tình yêu cuộn chảy hiền hoà
Trong tim còn đó bao hoài niệm
Chưa xoá ... vẫn còn đẹp thiết tha

Ngày hỡi xa rồi nhớ chỉ đau
Năm cùng tháng tận quẩn quanh sầu
Bao giờ quên được người trong mộng?
Tan nát theo về âu yếm trao

lethutrang

lethutrang
18-08-2015, 01:41 PM
LÀM SAO

Mùa xuân với hạ đã thôi kề
Để giọt thu tràn những lối mê
Ngắm bữa chiều phai tìm ảnh chị
Trông làn nắng muộn nghĩ triền đê
Công Thầy, Đức Tổ lòng ham tới
Nghĩa Mẹ Tình Cha nẻo muốn về
Hiếu đạo chưa tròn duyên bỏ ngõ
Sao trời bắt phải biệt dần quê

lethutrang

lethutrang
18-08-2015, 04:26 PM
http://photo.ssc.vn/images/302thutran_tn.jpg

MỘT MÌNH

Gác những niềm đau dọn nỗi sầu
Riêng mình một bóng chẳng gì đâu
Trần gian dẫu lắm điều càn rỡ
Cũng kệ là ta khỏi nhức đầu

Nhấp cạn ly cam hờ hững nghĩ
Trên đời luỵ lắm khổ nhiều khi
Tìm vui để sống ngăn đời phí
Trắc trở dần thôi dạ sẽ lì

Ngắm cảnh chiều thu đầy lá rụng
Xao lòng thấy gió đẩy từng cơn
Nghe dòng cảm xúc dường đang nhúng
Đẫm cả hồn ta đẩy nỗi hờn

Quạnh quẽ xa rời trong khối óc
Chân tình họ trả nhận mà thôi
Đừng hy vọng sẽ vì ai khóc
Tự đứng lên và quyết bỏ trôi

Ừ duyên đã cạn thì thôi: phắng
Ngoảnh mặt mà đi lối bụi trần
Ta đời hạnh phúc dù tay trắng
Chỉ một con đường sải bước chân

lethutrang

Lương Lương Hòa
18-08-2015, 09:03 PM
CHIA SẺ
Một mình cũng thẹn với một mình
Thân đà tạm gởi chốn nhân sinh
Lỡ gieo nghiệp chướng từ muôn kiếp
Cố trả cho xong vẹn khối tình.
LLH
Chị yêu ơi, khỏe không?

lethutrang
22-08-2015, 12:19 PM
CHIA SẺ
Một mình cũng thẹn với một mình
Thân đà tạm gởi chốn nhân sinh
Lỡ gieo nghiệp chướng từ muôn kiếp
Cố trả cho xong vẹn khối tình.
LLH
Chị yêu ơi, khỏe không?



THÌ QUÊN...

Lẻ bóng nề chi chuyện mấy mình
Duyên phần phải nhận chẳng buồn sinh
Tâm hồn mượn chữ hòa thơ bạn
Khắc khoải dần quên một lối tình

lethutrang

Cảm ơn Chị Hòa chia sẻ nha. Hôm nào uống caphe đê.... :)

lethutrang
22-08-2015, 12:32 PM
http://photo.ssc.vn/images/248ap_20110308053046703.jpg

BÂNG KHUÂNG

Trước biển mênh mông gió lượn tròn
Nghe ngày tháng chợt đã dần non
Thời gian chốt lại bao giờ nhỉ?
Chuẩn bị hành trang biệt lối mòn

lethutrang

lethutrang
26-08-2015, 07:54 AM
TRẢ
Mượn chiếc chăn sương phủ cuộc tình
Nhờ Trăng huyễn hoặc lối u minh
Mong rằng biển sóng còn ngân mãi
Khúc nhạc cô đơn để tặng mình

Đón nụ xuân hồng vừa độ thắm
Thương ngày phải tiễn cảnh từ ly
Khuyên mình cạn nhé màu yêu đậm
Chắc hẳn đông về giọt nhớ ghi

Hiểu được thì nay cũng lỡ rồi
Đêm dài gió lạnh lại đòi ngôi
Cay vì lãnh đạm còn ưu thế
Khiến mộng tương phùng chẳng đến đôi

Trả lại thời gian những bạc lòng
Xua cùng đuổi tận cả niềm mong
À ơi giấc ngủ mình ru dỗ
Bởi có ai về để đếm đong

Hạnh phúc từ đây trả lại người
Ta về chuẩn bị bước đi thôi
Hành trang cuối nẻo đơn sơ lắm
Một nấm mồ xanh cỏ đẹp đời

lethutrang

lethutrang
27-08-2015, 10:21 PM
http://photo.ssc.vn/images/424THANH_nh_.jpg

LỜI RU

Đêm thơ nghe bạn bè ngâm
Bồi hồi cảm xúc lặng thầm trong ta
Lời ru vang vọng gần xa
Tình dâng tặng MẸ thật là quý yêu

lethutrang

lethutrang
10-09-2015, 08:40 PM
NỖI BUỒN THI NHÂN

Trời đã cho nét buồn vương mắt biếc
Trong vòng tay, sao tha thiết, phù vân
Hôn môi xa, nghe lại, quá ư gần
Trong mộng ảo, còn ân cần nuối tiếc

Trời đã cho, ly biệt nhiều ủy mị
Vì thời gian đã phai nét xuân thì
Cõi trần gian, buồn đau luôn cố thủ
Sao tâm hồn, còn mơ ước luyến lưu

Trời đã cho, từng đêm buồn trên phố
Bước lang thang, hành khất với tình thơ
Xin ân ban, một hình ảnh tôn thờ
Sao lối mộng, vẫn không tường tương ngộ?

Trời đã cho, cuộc đời hoang, mê sảng
Mộng gió trăng, nhung gấm ở long sàng
Biệt lưu đày, lòng vẫn mơ kiệu cáng
Nhưng còn ai ? Màng đến chốn nhân gian ?

Trời đã cho, ân tình thời chinh chiến
Có còn người, giữ hộ, bạc, lương, tiền?
Giữ cuộc đời khi tàn hơi thở hết
Và cuối cùng, đừng thêm nữa, lụy phiền

Trời đã cho, lạc loài quê người, Mỹ
Chút chạnh lòng, mong nhớ cũng bằng thừa
Xa lắm rồi, vết lòng sao điều trị?
Đau tận hồn, niềm thương đến quê xưa

Trời đã cho, bước đi là vĩnh viễn
Ước mơ gì, khi mắt đã nhắm nghiền
Hồn bay về, quê nhà yêu thương lắm
Cội nguồn này, thong thả với thiên duyên

Nhụy hoa nào, còn vương đôi nhụy phấn
Cúi mặt dùm, mặc niệm hộ thi nhân…

Lethutrang
9/4/2011

lethutrang
17-09-2015, 05:15 PM
PHỐ NÚI MƠ


Có những ngày
Lang thang lề phố vắng
Nắng nghiêng mình
Như lắng một niềm mơ
Gió thờ ơ
Có lẽ cũng thẩn thờ
Vì thu đến,
Lá chực chờ tuôn đổ


Phố núi nay
Có nhiều bông hoa trổ?
Và thảm xanh
Thắm đợi bước chân về?
Dốc cô đơn
Nỗi nhớ vẫn bộn bề?
Hay đã vội
Quên lời thề xưa cũ?


Đồi thoai thoải
Bước chân như dẫn dụ
Đưa ta đi
Về góc nhỏ mong chờ
Sương phủ đầy
Che cả lối hoang mơ
Nên bóng nguyệt
Vật vờ cung hẹn ước


Tháng bảy đâu
Mà đợi chờ Ô Thước?
Để sao trời
Lấp lánh ước ban mai
Đường tương lai
Còn nhiều lắm truông dài
Dù cố vượt
Khó được ngày hạnh phúc


Hoàng hôn phủ
Ngọn gió lùa như chúc
Được bình tâm
Thanh thản giữa duyên đời
Đợi chờ xin
Hóa những áng mây trôi
Bay đi mãi
Đừng trở hồi mùa cũ


Phố núi giờ đây...
Thương yêu còn có đủ???

lethutrang

lethutrang
17-09-2015, 08:42 PM
TÌNH THƯ NGÀY CŨ

Lá thư anh gửi ngày xưa
Nay lần đọc lại thấy chưa vơi lòng
Từng dòng yêu nhớ tựa sông
Em quay quắt với mênh mông ân tình

Qua nhiều câu chữ nên hình
Gợi nhiều kỷ niệm chúng mình bên nhau
Anh ơi ! Trầu đã kết cau
Anh ơi ! Sao nỡ nhuộm màu chia ly

Tình yêu mình quá diệu kỳ
Càng xa càng nhớ, càng ghi thêm sầu
Lá thư anh gửi đã lâu
Vì sao không đọc bắc cầu tim anh?

Để giờ khuya lại sang canh
Em cay đắng kết nhớ thành cô đơn
Tình thư yên lặng dỗi hờn
Tình thư than trách từng cơn xé lòng

Ngoài kia mùa đã sang đông
Cô phòng ôm ấp thư lòng ngày xưa

lethutrang

lethutrang
18-09-2015, 03:41 PM
http://m.f30.img.vnexpress.net/2010/01/09/9-1349054374_480x0.gif

LỜI CHỊ BẢO

Chị bảo rằng : Phố núi rất nhiều sương
Bay bảng lảng, giữa con đường nắng nhẹ
Mùa đông này, hãy lên đây em nhé
Ngắm cảnh hoàng hôn, gió lạnh xé tâm hồn

Chị bảo rằng: Hoa mọc dọc đường thôn
Rung rinh đón, bước chân xưa trở lại
Hãy về đây, ngắm con đường xa ngái
Đom đóm lập lòe, khiến ta phải tràn mơ

Chị bảo rằng: Hãy dệt những vần thơ
Dù mộng ảo, để quên chờ vớí đợi
Người bỏ đi, tìm riêng mình duyên mới
Em cũng đừng buồn, nên vợi nỗi niềm xưa

Chị bảo rằng: hạnh phúc dẫu xa đưa
Vì duyên tận, món nợ vừa vặn hết
Nuối tiếc chi, khiến lòng thêm mỏi mệt
Mà hãy trở về, phố núi, dệt màu yêu

Chị bảo rằng: khuya xuống dẫu lạnh nhiều
Nhưng ấm áp, từ những điều nhỏ nhặt
Những bữa cơm, với gia đình tươi sắc
Hạnh phúc sẽ về, vẽ lại mắt môi xuân

lethutrang

lethutrang
24-09-2015, 03:51 PM
TÌNH PHỐ NÚI

Mưa phố núi tuôn tràn trên lối nhỏ
Gió lượn vòng vờn khắp cỏ cây xanh
Có phải chăng vì những giọt trong lành
Níu chân bước để rồi dành dỗ nhớ

Tôi ngắm mưa cõi lòng như gợi mở
Mọi niềm đau dường chẳng nợ duyên gì
Và tâm hồn như cũng được dấu ghi
Đường đơn lẻ hết thầm thì to nhỏ

Ôi cuộc sống chưa lần đem dỡ bỏ
Những phiền ưu còn lấp ló trong lòng
Hạnh phúc tàn đâu còn nữa mà mong
Nên gió lạnh ruổi rong hoài tâm tưởng

Về phố núi niềm tin như mở hướng
Tình thân thương xốc lại bước đăng trình
Lời nhủ khuyên dỗ ấm lại tim mình
Nghe cuộc sống dậy lên nghìn hy vọng

Ơi phố núi cho lòng ta gợn sóng
Biển yêu thương rộng đón lối đi về
Những niềm đau nhiều lúc rất bộn bề
Nay bỏ lại, não nề như lặn hết

Tình cao nguyên, cho nhiều không đoạn kết

Lethutrang

lethutrang
27-09-2015, 03:29 PM
TA

Thu này lặng lẽ chỉ còn ta
Ngắm mảnh trăng vàng lạnh giữa ta
Khắc khoải trôi về cân nghĩa nợ
Âm thầm ở lại giỡn tình ta
Bờ xa nổi gió mây hờn bão
Biển vắng dâng triều họ diễu ta
Lệ dứt khô rồi tâm chẳng nghĩ
Riêng mình hạnh phúc bỏ từ ta

lethutrang

lethutrang
16-10-2015, 12:59 AM
GỬI ANH

Đêm nhớ nắng,
Đêm bồi hồi thao thức
Gió nhớ mây,
Gió trở giấc canh dài.
Ngày nhớ trăng,
Ngày ngóng đợi mùa phai,
Đông nhớ tuyết
Đông gài sương phủ lạnh

Tôi nhớ anh
Tôi tìm vần thơ ấm
Tự ru mình
Vào thăm thẳm đơn côi
Tôi nhớ anh
Dù dạ rất bồi hồi
Vay mượn chữ
Nhủ lòng thôi hối tiếc.

Tôi nhớ thơ
Tôi viết từng thua thiệt
Tự tâm hồn
Vẫn biết phải quên ai
Tôi khát khao
Ngày ngắn với đêm dài
Lòng thỏa mãn
Nghĩa cài bên gối chiếc.

Tôi viết hết
Nẻo đời xa biền biệt
Quỹ trần gian
Tôi biết sắp cạn rồi
Và hiểu rằng
Cuộc sống thoảng qua thôi
Người ngoảnh mặt
Xin lần hồi quên lãng

Tôi ước anh
Đừng mua vui một thoáng
Để cung sầu
Trên mắt bạn tình chung
Tôi chúc anh
Hạnh phúc với ai cùng
Và chớ để
Rời xa vùng cảm xúc

Kỉ niệm xưa đã thành thanh gỗ mục

lethutrang

lethutrang
23-10-2015, 09:13 PM
KHAI SÁNG

Hỡi những ưu phiền nếu nặng mang
Vào thơ ngẫm ngợi thảo đôi hàng
Cùng đông gió lạnh tô vài chữ
Với hạ trăng đầy giẫm mấy trang
Tiễn mối tình xưa bờ lặng lẽ
Vùi ân nghĩa nhạt nắng mơ màng
Ừ thôi hiểu được màu đen trắng
Cũng giúp cho mình một ngõ quang

lethutrang
22/10/2015

lethutrang
26-10-2015, 06:16 AM
MÙA ĐI

Chỉ có nắng, ly cà phê làm bạn
Giữa cung chiều lãng đãng gió mây trôi
Hoàng hôn đang chờ chực bước trở hồi
Giăng mắt tím mặn mòi màu duyên thắm

Ta vẫn biết chiều nghiêng nghiêng say đắm
Lá rơi đầy ngàn dặm tiễn thu đi
Trời vào đông mùa trăn trở những gì
Cho giọt nhớ lại ghì cung hối tiếc

Một dấu yêu đã từng bao tha thiết
Cũng đã về giã biệt cuộc tình xa
Để chiều nay bóng nguyệt gợi mặn mà
Khơi nỗi nhớ thêm lần ngà ngọc chuốt

Hoàng hôn ơi, mùa đi còn có được
Ngập nắng vàng, lá đổ tiễn chân ai
Riêng mình ta đơn độc mỗi canh dài
Mong với nhớ lại bày màu duyên mở

Ta vẫn biết vào yêu là dang dở
Cuộc tình này chẳng nợ để cầm tay
Bước chân say mùa cũ có trở quày
Cho màu nắng được ngày ngày chao lượn

Mùa đông ơi, chiều trôi đi vạn hướng...

lethutrang

lethutrang
02-11-2015, 01:58 PM
http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;852129&where=msg


NHƯ

Em cần anh.
Như lúa đã cần mưa,
Như nhánh lá chờ nắng hồng ve vuốt.
Như đêm tối cần màn sương chải chuốt
Như muôn đời, trăng thân thuộc cùng sao.

Em cần anh.
Như ruộng giữa bờ bao ...
Giữ mực nước, ươm vào từng cây lúa
Như hè đến, cần phượng hồng thắp lửa
Như ve sầu chờ hạ hát đồng ca.

Em cần anh.
Như biển cả bao la ...
Cần nhiều lắm, những dạt dào ngọn sóng
Như sông lớn, cần thêm dòng nước rộng
Xuôi ngược theo triều, lên xuống mãi ngàn năm

Em cần anh.
Như máu chảy về tim...
Cần cuồn cuộn ấm nồng cho nhịp đập
Như hơi thở vẫn từng ngày e ấp
Cần yêu thương muôn thuở chẳng nhạt nhòa

Em cần anh.
Như nụ muốn đơm hoa
Tươi rực rỡ giữa xuân hồng ban sớm
Như cuộc sống với bao nhiêu thấp thỏm
Cần duyên đời khi vừa chớm màu yêu

lethtrang

lethutrang
04-11-2015, 12:46 PM
MÙA ĐI

Trông trời đất thiệt lạ lùng
Mây vờn xa tít nắng hùng hổ phơi
Mùa thu với hạ đã rời
Đông còn giả bộ đợi mời mọc qua

Lá vàng ngập lối sân nhà
Nụ xanh e ấp hay là dỗi ai?
Mà trơ cành khẳng khiu dài
Khiến làn gió giận nhạt phai hương tình

Chiều sang khắc khoải ta, mình
Hoàng hôn chuyển tím nét xinh đâu rồi?
Để đàn đóm lượn bên đồi...
Dường đang ảo não với hồi hộp mong

Phải chăng nỗi nhớ trong lòng
Còn vương vấn chút hương nồng ngày xưa?
Niềm vui một thuở luôn thừa
Giờ đây chuyển tiết hết đưa đón tình

Nén đau gói nhớ riêng mình
Mùa sang đành phải làm thinh với mùa

lethutrang

lethutrang
04-11-2015, 11:09 PM
http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;852208&where=msg

GÓT ĐÊM

Trăng với liễu như thầm thì to nhỏ
Giọt sương tràn ướt đẫm những mầm xanh
Gốc cây già, mệt mỏi gió vờn quanh
Đêm xuống vội khoảnh trời xanh trở tối

Trăng vẫn ước bước chân tình mở lối
Cho thật thà uống cạn chén yêu thương
Để mùa xuân sẽ được gió đông nhường
Và hạnh phúc xoải trên đường mạnh mẽ

Mùa bâng khuâng giữa sương đêm phủ nhẹ
Gợi lạnh lòng, lạnh xé cả không gian?
Nếu Hằng Nga ở mãi tận cung vàng
Thì Chú Cuội, gốc đa bàng bạc nhớ

Gió chao lượn mặc mùa đang giấc lỡ
Cứ ầm ào, than thở chuyện ngày mai
Rằng xuân tươi chưa đến bởi đông dài
Xui mộng ước chẳng cài hoa thắm sắc

Mỗi đêm về, góc rừng như nén chặt
Mọi niềm thương nỗi nhớ sắt se lòng
Đợi bình minh với cả khoảng trời trong
Bừng ánh nắng chữ tâm đồng mở lối

Trời hạnh phúc giấc nồng êm ả nối

lethutrang

lethutrang
13-11-2015, 04:22 PM
http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;852451&where=msg

KHẮC KHOẢI

Mùa đông nổi gió lạnh lùng
Buồn thu đã chẳng thủy chung giữa đời
Để bao cành lá chơi vơi
Đẩy đưa cả mối duyên hời hợt đau

Chiều rơi tím thẫm một màu
Còn không gió hỡi nợ cau duyên trầu?
Sông còn có đoạn nông sâu
Qua mưa trời lại nắng hầu trần gian

Dù cho đông có bẽ bàng
Cũng đừng bội ước mùa sang xót lòng
Hãy về trải ánh trăng trong
Cùng mây với gió tâm đồng hiệp nhau

Ven hồ liễu đã tan nhàu
Lời thương tiếng nhớ gọi mau trả về
Đợi xuân hạnh phúc tỉ tê
Dỗ lòng đông giá triền đê ấm tình

Đó màu nắng vẫn tươi xinh
Sao ngày mai chẳng chung tình về trao

lethutrang

lethutrang
13-11-2015, 05:55 PM
http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;852455&where=msg


NHỚ ANH

Tôi nhớ anh như nắng gió nhớ mây
Như ánh sáng vẫn ngày ngày hiện hữu
Như biển cả suốt một đời ấp ủ
Nghĩa tình bờ, duyên nợ sóng tràn dâng

Tôi nhớ anh như ánh sáng ngoài sân
Trải rực rỡ với trong ngần giọt nắng
Trỗi nhạc điệu giữa đồng hoa nở trắng
Mỗi một mùa lộng gió chẳng ngày quên

Tôi nhớ anh nỗi nhớ gọi thành tên
Đằm thắm chuyển cả khung trời mơ ước
Giục niềm đau hãy dồn mau chân bước
Lặng lẽ chờ Ô Thước nối cầu duyên

Tôi nhớ anh nhưng ngọt đắng truân chuyên
Và tình nghĩa đã như huyền thoại cũ
Đường hai lối bão mưa càng vần vũ
Nhớ nhung dường héo rũ trọn mùa xuân

lethutrang

lethutrang
16-11-2015, 03:20 PM
http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;852534&where=msg


BÂNG KHUÂNG

Ngắm nhìn trời chuyển qua đông
Màu mây nhạt sắc bềnh bồng trôi mau
Hàng cây trơ trọi nghiêng chào
Theo con gió lượn cấu cào vào nhau

Đông sang mọi thứ như nhàu
Mây thì trở xám, lá xào xạc rơi
Dường như dỗi giận khung trời
Gió bàng bạc trải, sương vời vợi tuôn

Hoàng hôn đổ xuống cung buồn
Triền đê lặng ngắm sương luồn lối quanh
Đâu rồi bãi cỏ tươi xanh
Đâu rồi cảnh vật yên lành mùa xưa?

Đông về, đò có hay chưa
Mà sao bến đợi vẫn thừa dòng trôi?

lethutrang

lethutrang
26-11-2015, 02:37 PM
ĐÔI LỜI

Cuối đường đi đã gập ghềnh,
Trái tim có tuổi buồn thênh thang mà,
Lụy từng thương nhớ đậm đà,
Nên lòng khoắc khoải bởi hoa đã tàn.

Tình kia xin gửi đại ngàn,
Cho người thanh thản ngập tràn sống vui,
Yêu chi hoa đã dập vùi,
Vì lo cuộc sống đâu lùi được chân,

Tình thư dẫu đẹp vạn lần,
Vẫn không là bạc, hay phần áo cơm.
Đôi lời gọi chút thảo thơm,
Muốn lòng đừng nghĩ hoa đơm trái tình,

Đời xa quá cõi an bình,
Và xa cả tấm chân tình ai ơi.
Bộn bề tâm sự chơi vơi,
Biết sao để tỏ những lời xót xa.....

Ngày qua nếu có mặn mà,
Xin cho kỷ niệm kết hoa trên cành...
...................
Chút lòng muốn gửi đến anh...

lethutrang

lethutrang
07-12-2015, 02:20 PM
PHẢI...

Phải hiểu rằng hạnh phúc đã rời đi
Như biển rộng mãi ầm ì sóng vỗ
Như trận bão đến kì là tuôn đổ
Khắc khoải làm gì đẩy tâm trí cuồng say?

Phải hiểu rằng tất cả sẽ đổi thay
Từ ánh mắt đến môi mày cũng xóa
Và giọng nói tiếng cười dù lan tỏa
Cũng cố kìm lòng mà trả lại người xưa

Phải hiểu rằng cuộc sống vẫn hoài thưa
Vì cơm áo chẳng hơi thừa để nhớ
Và suy nghĩ cũng như vừa được mở
Giải thoát cho mình một món nợ tình yêu

Phải hiểu rằng giọt đắng dẫu còn kêu
Nhưng cảm xúc còn lắm điều gợi đến
Những nhớ thương hết bù đền tận bến
Ngẫm lại chân tình như ánh nến từng đêm

Phải hiểu rằng giọt nhớ chẳng dài thêm
Đường cuộc sống còn êm đềm chân bước
Đời mở ra biết bao điều sau trước
Thanh thản nhận vào lộc phước của trời ban

lethutrang

lethutrang
17-02-2016, 02:20 PM
CHỊ TÔI

Xuân còn đây, nắng hạ vội vàng sang
Tỏa gay gắt chẳng dịu dàng một chút
Giữa buổi chợ, ngồi trên thanh gỗ mục...
Chị vuốt mồ hôi mỗi phút lại tuôn trào

Nhìn quang gánh, vẫn nhiều lê với táo
Tiếng chân người lạo xạo giữa dòng xe
Kiên nhẫn rao... năn nỉ... với so kè....
Nghe lạc lõng, đôi mắt nhòe ngấn lệ

Tuổi xuân trôi, biết buồn, nhưng phải kệ
Thay mẹ cha cho trọn thế chị đầu
Chuyện học hành với cơm áo bấy lâu
Chị cố gắng mong tròn câu hiếu đạo

Thắm thoát xuân về và rồi xuân lại đáo
Tóc chị tôi màu trắng đã đan dày
Hạnh phúc riêng như bóng nắng xa bay
Chị lặng lẽ mỗi ngày cày buổi chợ

Đàn em lớn ra đời luôn luôn nhớ
Vắng mẹ cha, từng nút mở chị lo
Gắng vươn cao như lời chị dặn dò
Thàng công tiến đẹp câu hò câu hát

Tình chị bao la như dòng sông bát ngát

Lethutrang

lethutrang
19-02-2016, 12:43 PM
MONG

Ước những ưu phiền đẩy thiệt xa
Và bao nỗi khổ lấp sau nhà
Xuân về để cội tươi màu lá
Nghĩa chuyển cho đời đẹp ý ta
Đuổi cái tình dơ vờ vịt giữ
Mơ ngày bước mỏi dịu dàng qua
Chân thành ở lại cùng năm tháng
Giữa nẻo gian trần hạnh phúc ca

Lethutrang

lethutrang
09-03-2016, 12:33 PM
Họa thơ TÚ XƯƠNG

HỎI

Nghĩa thảo dâng đời sánh tựa sông
Từ ta nghĩ thẹn tiếng kêu chồng
Vì mang nghiệp lớn nên tình dở
Bởi đỗ khoa dầy khiến việc đông
Vợ trẻ tròn vai nhà dẫn phúc
Con khờ hiếu lễ mẹ thành công
Bao ngày lặng lẽ ngoài, trong ấm
Hỏi giữ tâm bình mệt lắm không?

Lê Thu Trang

CHIA CÙNG

Chẳng khác đưa đò giữa lạch sông
Ngày qua gắng sức đỡ vai chồng
Lo đời chẳng quản mưa mùa hạ
Dạy trẻ đâu nề bão tiết đông
Vợ đảm duyên tình khơi trọn lối
Tâm bình nợ nghĩa rót tròn công
Giờ đây tuổi xế ta mình hãy...
Ngọt đắng chia cùng có được không?

Diệp Thị Ngọc Thanh

BÊN CHỒNG

Phận nữ nhi thì khó vượt sông
Lòng vui vững ý lúc bên chồng
Tình luôn đẹp bởi anh chiều vợ
Dạ vẫn yên vì hạ nhớ đông
Hợp sức xây nhà cho chặt nghĩa
Chung đời tạo phúc để bền công
Nào xem vất vả dù tay trắng
Mộng chữ chân thành chẳng hóa không

Diệp Thị Ngọc Thanh

Bài Xướng

THƯƠNG VỢ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lận lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.

TÚ XƯƠNG

lethutrang
07-05-2016, 09:10 PM
http://up.ssc.vn/images/355_i.jpg


Họa thơ Nhật Thiên Thanh và Đoang Hồ

Bài xướng:

GIỌT VÔ THƯỜNG
Nhật Thiên Thanh

Ta mang chén ngọc nghìn năm tuổi
Hứng lệ ưu phiền lặng lẽ rơi
Ủ dậy men cay chao đảo phận
Chưng bay giọt đắng ngả nghiêng đời
Ru tình chuyển kiếp thành sông suối
Dỗ mộng luân hồi hóa biển khơi
Để khoé thu ba sầu muộn ấy
Tan theo nước mắt đổ lưng trời

(NTT-13/04/2016)


ĐỢI

Mộng dẫn canh tàn đau đáu tuổi
Xui từng nỗi nhớ lặng thầm rơi
Ngày vui thuở ấy êm đềm dạ
Cõi lạnh giờ đây khắc khoải đời
Hỏi suối sông tình, ai định tiễn
Cho đường lối nghĩa, bạn còn khơi?
Đông lùi hạ tiến bao mùa nữa
Trả giữa lòng xuân giọt nắng trời

Lê Thu Trang

lethutrang
27-05-2016, 03:46 PM
VẪN

Dòng thơ lặng chảy giữa tim mình
Mở nhịp niêm và giũa trắng tinh
Gạt nỗi đau dù mây đẩy gió
Bày cơn mộng dẫu trí xua hình
Nhiều thêm nét chữ mang màu trọng
Ít lại câu vần vẽ kiểu khinh
Để lối đi về nhân nghĩa trọn
Mai này bóng nguyệt trả bình minh

lethutrang

lethutrang
06-06-2016, 03:59 PM
http://up.ssc.vn/images/107thunho.jpg


VUI NGÀY SINH NHẬT

Ngày sinh nhật chẳng trống hay kèn
Bạn hữu mua về ổ bánh kem
Dặn tiễn thùng bia dàn lắm kiểu
Ca hò bản nhạc giỡn nhiều phen
Bài thơ chị viết lời hay tỏ
Buổi tiệc lòng ghi chữ mến chèn
Cảm nhận thâm tình đầy lối diễn
Đâu ngờ hạnh phúc trở màu quen

lethutrang

lethutrang
28-08-2016, 10:45 AM
THỀM XƯA

Thềm xưa bâng khuâng chờ đợi
Gót chân vời vợi hải trình
Tìm đâu để được niềm tin
Cho lòng dỡ nghìn gánh nặng

Thềm xưa hoang mang thinh lặng
Heo hút nỗi nhớ về ai
Lần tay qua từng trống trải
U hoài còn mãi đâu đây

Thềm xưa cùng trăng trở dậy
Nâng niu nhờ cậy giấc mơ
Xé tan thờ ơ dang dở
Hơi thở mãi chở lạnh lùng

Thềm xưa níu vào không trung
Xin cùng tan chung hư ảo
Biết tìm cõi nao thơm thảo
Để gửi ngọt ngào tin yêu?

lethutrang

lethutrang
06-11-2016, 09:51 PM
TRỞ TRĂN

Lòng ta vẫn ước trẻ nên người
Trải nghĩa thêm nhiều cuộc sống tươi
Giữ kiểu yên nhà cho lối đẹp
Gìn thân ổn trí chặn tâm lười
Lời hay tỏ thật già khôn ghét
Chữ thảo phơi đầy họ khó bươi
Dạy dỗ nhưng mà chưa đủ lý
Làm sao gói được đủ duyên mười?

Lê Thu Trang

lethutrang
16-11-2016, 01:15 AM
KHẮC GHI

Nhớ những ngày xưa tỏ mấy lời
Mùa nao hạnh phúc chẳng hề vơi
Niềm vui bắt gặp khơi màu gọi
Hạnh phúc theo về đợi kẻ bơi
Chợt nghĩ nghiêng lòng mơ bóng chị
Dưng thèm cạn chén ngắm trùng khơi
Nha Trang thuở ấy cùng nghe sóng
Suốt cả canh trường sương gió phơi

Lê Thu Trang

lethutrang
21-11-2016, 12:17 AM
https://uphinhnhanh.com/images/2016/11/21/onnguoidc1b8.png



Tặng Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

YÊU NGHỀ

Thương nghề gõ trẻ thật lòng đây
Phải bước đường sang trọn chữ Thầy
Luật dẫn ươm mầm to nẻo phúc
Công thành nẩy lộc sáng tầng mây
Cho lời thơ viết tình giang rộng
Để lối đời qua nghĩa vọng đầy
Chẳng nghĩ gì thêm dù khó nhọc
Ơi Người khổ hạnh mãi còn xây

Lê Thu Trang

lethutrang
25-11-2016, 10:41 PM
Thơ Họa vui


SÂU RƯỢU

Có lão mần thinh gặp ở lầu
Như là đảo kiếm ngõ nào đâu
Xem chừng sấn sổ càn trên ngõ
Biểu lộ dằng dai đến giữa cầu
Mắt đỏ mày chau quần trễ xệch
Răng vàng miệng thổi thuốc phà lâu
Thì ra hắn nghiện đang thèm tửu
Ngóng vợ về mua thỏa mãn sầu

Lê Thu Trang


TÍNH...

Trộm nghĩ già nua ả sắm lầu
Cỡ chừng bảy tấm, ngặt tiền đâu?
Ngân hàng Lão Tú khôn thời mượn
Cửa tiệm Nàng Phương khó ngõ cầu
Thấy não nùng khi mình phải hẹp
Nghe thờ thẫn lúc bạc tìm lâu
E dè chạy đến Cô Chiều hỏi
Khoảng chục ngàn đô mới đã sầu

Lê Thu Trang




Nhiều khi cũng quyết phải lên lầu
Cỡ mấy mươi tầng chẳng gạt đâu
Bạn bảo xây nhà to khó giữ
Người kêu tổn bạc phúc khôn cầu
Dư tài cửa tiệm sang vừa lớn
Vững dạ ngân hàng tính đủ lâu
Khổ nỗi bao lần con vợ réo
Tiền không nốc rượu để tiêu sầu

Lê Thu Trang

lethutrang
26-11-2016, 05:16 PM
Bài Họa với Chiều Sông Quê

ĐƠN

Mùa ơi gió lạnh thổi ngang lầu
Để lá rơi vàng quạnh mãi đâu
Kẻ nhớ nhìn mây sầu giữa dạ
Người vương rớt lệ tủi bên cầu
Thương trời hạnh phúc chưa về vững
Giận ngõ yên bình chẳng đến lâu
Khoắc khoải cô phòng song nguyệt dẫn...
Phiền ưu đã động ngửa nghiêng sầu

Lê Thu Trang

Bài xướng

Chiều đông!!!

Ngắm cánh hoa phai rụng trước lầu
Lòng càng trĩu nặng có vơi đâu
Song thưa gió thổi vùi mong nhớ
Buổi mới đông sang lại ước cầu
Nhặt những ân tình xua lạnh lẽo
Gom từng kỉ niệm giữ bền lâu
Ngoài kia nắng vẫn tươi màu lắm
Chỉ có hồn tôi đượm nỗi sầu.

CSQ.

lethutrang
14-12-2016, 10:36 PM
lethutrang cũng có tham gia họa nên đem về lưu trang nhà
Cảm ơn Chị NX nhiều nhiều ạ.

107 bài họa Ngũ Độ Thanh

Bài XƯỚNG


ƠN ĐỜI

Đêm này ngẫm ngợi nẻo đường ân
Cảm nghĩ tìm trao giúp một phần
Vạn kẻ chung lời tô nét nghĩa
Bao người hợp sức vẽ lòng nhân
Trời xa cõi nhớ dưng gần lại
Biển rộng dòng thương bỗng ngắn dần
Bạn Hữu tình thâm càng rõ ý
Ơn đời thắm đẹp cả mùa xuân

tonnuthihanh

------------------------------------------------

HỌA

1. NGHĨA BẠN !

Bạn hỡi hai mình kết nghĩa ân
Cùng nhau chia xẻ bớt đôi phần
Thời nguy gửi dạ câu từ đức
Thuở khó trao lòng chữ phước nhân
Ánh mắt huyền xinh còn đượm mãi
Làn môi đỏ thắm sẽ tươi dần
Xa xôi vẫn ngóng chân trời thẳm
Tuyết lạnh qua rồi lại đón xuân

Berlin 26-11-13
Tứ Thập Lục Phương

2. ÂN TÌNH

Bạn hữu tâm thành tỏa đức ân
Sầu bi sẻ bớt nhẹ bao phần
Thương đời bốn biển trào duyên nghĩa
Quý chữ trăm miền trải huệ nhân
Tứ dệt trong lành hương thoảng mãi
Nguồn khơi hiếu thiện lửa ươm dần
Chân tình cuộn chảy ngàn tia nắng
Để cõi mai hồng lộng ánh xuân.

Tứ Thập Nhị Xuân
27/11/2013

3. CÙNG XUÂN

Say lòng bởi lụy sắc màu ân
Bạn Hữu tình thâm trải mấy phần
Kẻ gọt xinh vần loang lối nghĩa
Tâm hòa đẹp chữ tỏa đường nhân
Mừng nguyên nỗi khổ vừa phai hết
Ước cả niềm đau sẽ nhạt dần
Để nhịp cầu thơ còn ngõ đến
Kim bằng nẻo ái hiệp cùng xuân

Như Như Quỳnh

4. SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh

Bến hẹn dâng đầy những chữ ân

5. GỢI MỞ

Vạn nẻo đường đời rõ sắc ân
Vì bao Bạn Hữu kết duyên phần
Người trao đẹp chữ dày công đức
Kẻ nắm xinh từ rộng nghĩa nhân
Khoác vội khăn tình đau đẩy ngã
Choàng nhanh áo nợ tủi xua dần
Này thơ hãy quyện từng câu thắm
Mở ngõ kim bằng tặng tiết xuân

daonamxuong

6. ĐƯỢM DUYÊN

Gợi thiết tha vì đã điểm ân
Trời xa vẫn nối tặng riêng phần
Nhờ thơ trải mộng tình loang đức
Cậy phú nâng tầm nghĩa tỏa nhân
Một phút nhìn niêm càng đẹp nữa
Từng giây ngắm luật cũng tươi dần
Chân thành nét chữ hòa tâm tưởng
Lửa đượm duyên nhiều khắp cõi xuân

Như Như Quỳnh

7. NẮNG XUÂN

Đâu ngờ cõi ảo nặng lòng ân
Vạn nẻo cùng sang dỗ kiếp phần
Gửi đến tâm thành cho mãi cộng
Trao về nghĩa thắm để hoài nhân
Êm đềm phận khó vừa khơi mở
Vất vả đời cay cũng dịu dần
Tưởng tiết đông còn bao lạnh lẽo
Nhưng giờ nắng rực cả trời xuân

Như Quỳnh

8. TÌNH THÂN

Kim bằng đượm thắm cả tình ân
Sẻ bớt sầu vương nặng những phần
Gửi lại vần thơ trào nghĩa đức
Ươm thành nét chữ nhuộm hồn nhân
Lời hay khoả bút còn dâng mãi
Ý đẹp tràn nghiên sẽ toả dần
Hãy nối vòng tay cùng biển rộng
Mong ngày én liệng chở niềm xuân
---------------------
Tứ Thập Ngũ Thanh
Bobruisk.28.11.13

9. GỬI GIÓ

Trải nghĩa thơ gầy trọn khối ân
Thầm mong gửi gió vẹn nguyên phần
Câu tình trỗi nhịp buồn tâm hiếu
Chữ mộng se lòng đỏ ý nhân
Nửa kiếp sầu giăng còn nợ mãi
Ngàn phiên lạnh bủa cũng vơi dần
Xin dòng cảm xúc đừng rưng lệ
Để giữa môi nồng rạng nét xuân.

Dĩ Lang

10. TÌNH THÂM CÕI ẢO

Tâm thường cảm xúc nghĩ vì ân
Mở lối tình thâm giữ vẹn phần
Đấy thả vần thơ rèn luyện nghĩa
Đây làm chữ ý tập tành nhân
Đường nguy kẻ nhận mong đừng mãi
Ngõ hiểm người sa ước vợi dần
Một mối giao hòa nơi cõi ảo
Muôn ngày rạng rỡ cả hồn xuân

tonnuthihanh

11. TÌNH XUÂN MẠNG ẢO

Đây dòng ước nguyện cảm điều ân
Gửi đến trời xa giữ trọn phần
Gió để hương nồng chan điệu nghĩa
Môi hòa tiếng ngọt chở lời nhân
Nhành thương ý chuyển duyên về chậm
Cõi nhớ người mong mộng đổ dần
Khắc mãi câu tình trên mạng ảo
Cho vàng nắng quyện mảnh chiều xuân.

Dĩ Lang

12. VẼ XUÂN

Cảm xúc dâng trào giữ vẹn ân
Gần như lệ chảy khóc thương phần
Vì văn thể hiện đừng quên đức
Bởi chữ phê bình gọi nhớ nhân
Nghĩa của Kim Bằng khôn vắng nữa
Tình nơi Bạn Hữu khó xa dần
Nào hay mạng ảo cùng nhau nắm
Hiệp sức giao hòa để vẽ xuân

tonnuthihanh

13. RU MÙA

Thổn thức trong lòng một CHỮ ân
Còn mang ngấn lệ tủi trăm phần
Hoa cài trọn ý căng thềm ảo
Nghĩa phủ nguyên lời dệt tiếng nhân
Trở bút hòa duyên đùa bạn khẽ
Viền hương kết chữ thả thơ dần
Ru mùa chín đỏ chiều sương đợi
Để ánh tơ hồng rực rỡ xuân.

Phan Duy

14. Ý XUÂN

Khoảnh khắc thêm nồng nghĩa kết ân
Ngàn phương chở nặng góp trao phần
Da vàng máu đỏ tình dân tộc
Ruột mỏi xương oằn cõi thế nhân
Bát gạo quê nghèo thơm dẻo mãi
Nồi rau cảnh khó ngọt ngon dần
Niềm tin hạnh phúc cùng chia sẻ
Thỏa những cung đời quyện ý xuân.

Nắng Xuân
29/11/2013

15. SE MÀU KỶ NIỆM

Thơ hòa cảm nghĩ một đời ân
Lửa đã thầm khơi cháy đượm phần
Ngập tiếng ca vì thơm cửa nghĩa
Dâng lời hát bởi đẹp thềm nhân
Cung sầu thuở ấy không bồi nữa
Cõi tủi giờ đây gọt bớt dần
Ngõ Thúy tìm nhau dù mạng ảo
Se màu kỷ niệm giữa ngày xuân

tonnuthihanh

16. CHỜ XUÂN

Gửi hết chân tình tạc cõi ân
Hằng mong hạnh phúc được thêm phần
Nơi này Khấn Phật câu tròn nghĩa
Chốn nọ Cầu Trời tiếng vẹn nhân
Bát gạo niềm thương ngào ngạt mãi
Nồi rau nỗi nhớ đậm đà dần
Xin Người chứng nhận lời con trẻ
Cứu giúp muôn loài thoả mộng xuân

Berlin 29-11-13
Tứ Thập Lục Phương

17. THỀM XUÂN

Hoa đời rực thắm trả nguồn ân
Gửi trọn buồn vui đến mãn phần
Xõa cánh giao mùa đưa nhụy mỏng
Gieo tình kết nụ chuyển bờ nhân
Lời riêng gió buộc còn đau mãi
Nẻo vắng chiều buông đã lạnh dần
Dẫu phải hương tàn đâu dứt nợ
Thơm nồng một thuở rắc thềm xuân.

Dĩ Lang
29.11.2013

18. LỐI XUÂN

Quyện mãi tâm đời thỏa tiếng ân
Niềm đau bạn hữu sớt chia phần
Thơ đùa mấy điệu lời văn nghĩa
Nhạc thả đôi tình chữ hiếu nhân
Trở giấc chiều sương đò đợi mãi
Chằm lưng vạt nắng ngõ mơ dần
Bên thềm đã nở vàng mai thắm
Đủ nhặt ta về giữa lối xuân.

Phan Duy
29.11.2013

19. CHO TRÒN

Để kết cho tròn đẹp những ân
Làm sao trả lễ được mươi phần
Ơn dày mãi nhớ sâu tình bạn
Nghĩa cả luôn bồi đậm nét nhân
Cuộc sống xô bồ không chảy nữa
Niềm riêng khắc khoải sẽ vơi dần
Tuy rằng ngoại cảnh chưa vừa ý
Cũng gắng chan hòa lộng vẻ xuân.
Kiều Thành(29/11/13)

20. TÌNH TRAO

Bây giờ cái nghĩa thắm đầy ân
Khó thể mờ phai bạc bẽo phần
Thuở mộng âm thầm sang đãi Đức
Khi tình lặng lẽ đến bồi Nhân
Trời thương mãi nhớ dù len chậm
Biển nợ hoài say dẫu tới dần
Cả khối màu duyên trìu trĩu tặng
Trao người hợp sức để chào xuân

tonnuthihanh

21.ĐƯA TIỄN

Đã trải tơ lòng thắm đượm ân
Mà nghe số mệnh hẩm hiu phần
Tiêu hòa nửa điệu nhìn ly khách
Rượu đổ dăm bầu ngỡ cố nhân
Võng kiếm chiều tan nào trở lại
Ghìm cung lửa hận có nguôi dần
Bên dòng Dịch Thủy người đưa tiễn
Vạn nẻo biên thành vẫn ngóng xuân.

Dĩ Lang
29.11.2013

22. MUỘN XUÂN

Giữ nét tươi màu mộng thả ân
Nào hay cuộc sống ngổn ngang phần
Người vương nẻo nhớ trao hồn bạn
Kẻ níu khung buồn dỗ dạ nhân
Bởi góp chưa đầy nên dở mãi
Vì gom chẳng ngập khiến cay dần
Tình thâm thuở ấy còn ai đợi?
Lỡ trải nhưng rồi muộn bóng xuân

tonnuthihanh

23. TRỖI NHỊP XUÂN

Cõi ảo dưng mình lạc lối ân
Vì thơ cứ gợi mở mang phần
Ngày giăng vạn chữ hòng soi hiếu
Sáng trải trăm điều mộng dỗ nhân
Dạo cảnh mùa thu hờ hững tới
Tìm duyên tiết hạ lả lơi dần
Làm sao trỗi được cung đàn nghĩa
Để những câu từ thấm nhịp xuân

tonnuthihanh

24. MONG

Thổn thức trao người những thiện ân
Vì nhau đã nguyện góp gom phần
Đường xa núi thẳm còn lưu nghĩa
Chốn ảo tâm thành vẫn trọng nhân
Biển khát tình yêu nồng mặn mãi
Đời mơ hạnh phúc ngọt thơm dần
Ươm tròn ước vọng hoài tin tưởng
Thắm đỏ hoa hồng trỗi nhạc xuân.

Nguyên Xuân
29/11/2013

25. TRỞ ĐIỆU

Chợt thấy mây chiều cũng trải ân
Vàng mơ trước ngõ nở tươi phần
Hoa còn điểm phấn ru đời mộng
Cỏ vẫn tô thềm đợi khách nhân
Một nét tình xanh người thả khẽ
Vài phiên nhạc mỏng nắng buông dần
Ai đàn lặng lẽ ngoài đê vắng
Những khúc ca buồn trở điệu xuân.

Dĩ Lang
30.11.2013

26. NẶNG GÁNH

Nặng gánh trong lòng nghĩ cảm ân
Trời xa chở phước đỗ chung phần
Soi đường để kiếm lời ru mộng
Rọi ngõ cho tìm tiếng điểm nhân
Có bể tình xua mình ngọt mãi
Còn kho nghĩa đẩy trí cao dần
Thầm vương nợ vẫn chưa lần trả
Bởi gió đông về chặn lỡ xuân

tonnuthihanh

27. TÀN PHAI

Khi đời một lối giữ gìn ân
Dẫn cả tình ta đến mộ phần
Ý tủi hồn sa vì giận nghĩa
Tâm chùn dạ rớt bởi hờn nhân
Bao lần tiết hạ âm thầm dỗ
Vạn lúc màu hoa ảo não dần
Điệu hát câu hò như lỡ dở
Đâu còn nhắc nhở gọi nồng xuân

tonnuthihanh
30/11/2013

LÒNG XUÂN

Luôn thường vẫn gọi chuyến đò ân
Giữ giúp bài thơ mộng để phần
Đó chữ, soi vần ta tả nguyệt
Đây từ, lục bút kẻ gài nhân
Chiều vơ vẩn nhớ đường xa mãi
Sớm ngỡ ngàng vương nẻo biệt dần
Hỏi nắng trên trời khi lỗi bạn
Mơ màng có chạm nổi lòng xuân

tonnuthihanh
30/11/2013

29. DUYÊN ĐỜI

Đã dặn riêng lòng gánh biển ân
Thì xa vạn lý cũng ghi phần
Đây chiều xuống lạnh viền mây đỏ
Đấy ngõ dâng sầu phủ mộng nhân
Xõa phím đàn ngân tình trải vội
Hòa phong gió trở lệ tuôn dần
Duyên đời quạnh quẽ gầy mi tím
Lỡ bước bên thềm lạc nẻo xuân.

Dĩ Lang
30.11.2013

30. MỘNG MỞ XUÂN

Lặng lẽ dâng mình mấy nẻo ân
Tình xa vẫn thấy ngọt tâm phần
Tinh thần mải miết cài trong nghĩa
Phận số chan hòa ở giữa nhân
Đỡ cả niềm riêng hòng nắn lại
Dìu nguyên nỗi khổ quyết xoa dần
Cho đời giọt mát từng giây trải
Cõi mộng khơi đường tới mở xuân

tonnuthihanh

31. Vị xuân

Hạ ủ phôi tình đợi nắng ân
Qua bao lửa háp nẩy ba phần
Thu ươm noãn trắng nên chùm nụ
Gió quyện mây hồng kết hạt nhân
Mấy trận đông tràn thân chắc mãi
Bao phen tuyết phủ quả thơm dần
Thời gian lặng lẽ hương dào dạt
Vạn cảnh tưng bừng đón vị xuân.
29/11/13
Thế Nam

32. CUNG LÒNG

Duyên cầu vẹn vẽ nắng hồng ân
Lặng lẽ dòng thu chuyển góp phần
Mộng gửi đường tơ tha thiết nghĩa
Hoa cài nét liễu mặn mà nhân
Đòng đưa nẻo hạ chiều vương mãi
Thổn thức triền đông điệu trỗi dần
Bỗng nghẹn cung trầm xao xuyến thả
Âu sầu gõ nhịp khúc hoài xuân.

Nguyên Xuân
30/11/2013

33 - DỖ XUÂN

Bên đời hạnh phúc giữ mầm ân
Trải phước nhiều hơn mạnh mẽ phần
Chẳng nệ tình đông man mác nghĩa
Không nề gió hạ bẽ bàng nhân
Trao lòng thiện xóa niềm đau mãi
Tặng ý lành vơi nỗi khổ dần
Dẫu nẻo đường xa còn nặng gánh
Tay tìm nắm chặt dỗ dành xuân

tonnuthihanh

34. GIỌT XUÂN

Chớ để tim hồng nhạt nhẽo ân
Sầu vương lệ nhỏ đẫm mi phần
Thơ đà ướm điệu trao hồn nghĩa
Nhạc sẵn thay lời gửi khí nhân
Võng khúc tình phai mùa phủ chậm
Bồng phiên gối lẻ mộng trôi dần
Sương vừa đọng khẽ phơi chiều úa
Ngỡ nét lam buồn rải giọt xuân.

Dĩ Lang - Phan Duy
01.12.2013

35. NỤ XUÂN

Mượn nỗi tơ lòng gửi khách ân
Hòa theo cánh nhạn khẳng khiu phần
Mây còn trở sắc ru lời mộng
Nắng đã buông dòng rải lệ nhân
Quạnh quẽ tình thu vừa bỏng khắp
Đìu hiu gót hạ cũng xanh dần
Lưng chiều uốn nhẹ mùa đông cũ
Lỡ để hương nồng chớm nụ xuân.

Dĩ Lang
01.12.2013

36 - NỢ XUÂN

Ý nguyện trao đời chẳng lỡ ân
Ngầm ươm nét ngọc vẻ vang phần
Người giăng cõi mộng se nồng đức
Kẻ tiễn cung sầu xóa lạnh nhân
Một trái tim sa, buồn đảo nữa
Ngàn tay nghĩa nắm, khổ tiêu dần
Chân thành mượn chữ cầu mơ tỏ
Cả kiếp duyên này lặng giữa xuân

Như Như Quỳnh

37 - KHẮC ẢNH XUÂN

Đông mời bạc bẽo tránh dùm ân
Để hạ vời sang giữ trước phần
Một ngõ tràn hoa đầy cả phúc
Muôn đường tỏa nắng ngập toàn nhân
Ươm trồng kẻ khó buồn xoa dịu
Gặt hái người hay khổ dỗ dần
Cõi mộng ngầm dâng dòng suối thỏa
Êm đềm khắc chạm ảnh hình xuân

Tonnuthhanh
1/12/2013

38. TRƯỜNG XUÂN

Tưng bừng phượng đỏ giữ dòng ân
Nở chuỗi bằng lăng tím bội phận
Ngọc nữ âm thầm trao nẻo đức
Kim đồng lặng lẽ dệt đời nhân
Mơ màng bách hợp hồng thêm mãi
Khấp khởi tường vi thẫm đạt dần
Những đóa hoàng mai ngào ngạt trổ
Lam trời rạng rỡ dải trường xuân.

Tứ Thập Nhị Xuân
1/12/2013

39 - ÁNH HỒNG XUÂN

Chân thành mộng đến để hòa ân
Dạ mãi còn ham muốn nảy phần
Nọ chữ trôi vào dâng biển đức
Kia từ chảy tới dẫn dòng nhân
Màu duyên kẻ đắp chồng cao thật
Sắc nghĩa người vun trải nặng dần
Trở lạnh mùa đông ngày dẫu rét
Nhưng lòng cảm nhận ánh hồng xuân

tonnuthihanh

40 - LẼ XUÂN

Khắc khoải bao người mộng vững ân
Bàn tay giữ chặt chất cao phần
Tâm lành chắng nệ cho nhầm đức
Trí thiện không nề trả lỡ nhân
Ước miệt mài lo tròn nghĩa thả
Buồn thơ thẩn tính vẹn duyên dần
Trời xa mãi ngắm về quê mẹ
Cảm xúc trong lòng vạn lẽ xuân

tonnuthihanh

41 - NGÕ XUÂN

Khẽ đợi thu vàng cảm mến ân
Ngoài song nắng rụng nhởn nhơ phần
Thơ choàng nhịp mỏng say miền đức
Gió thả hương nồng ngập cõi nhân
Những tưởng tình xưa người gánh vội
Ngờ đâu bến cũ mộng tan dần
Ai còn nhặt lá gom chiều mỏi
Để ánh mai hồng chạm ngõ xuân

Phan Duy
2.12.2013

42 - GIÓ XUÂN

Thả khẽ đôi dòng đáp tạ ân
Lời thơ một thuở chắt chiu phần
Bao mùa hạ đổ tiêu điều bến
Lắm buổi sương lùa não nuột nhân
Trỗi khúc xàng xê tình gửi vội
Trầm câu dạ cổ nghĩa khơi dần
Mai cười lặng lẽ vàng bông trổ
Đã dậy bên thềm chở gió xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

43. LẠC PHÁO XUÂN

Trải khẽ hương nồng trọn gối ân
Lời xưa đã ước mộng se phần
Thơ hòa phận liễu tròn câu hiếu
Nghĩa gởi thân tùng vẹn sách nhân
Nửa khúc tình thu còn đọng mãi
Vài manh gió hạ cũng reo dần
Con đò trở hướng thôi chiều lạnh
Vẫn tưởng giao thừa lạc pháo xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

44. VÌ XUÂN

Ơn người chở mãi vạn tài ân
Dẫu nặng lòng mang vất vả phần
Thấy tủi vào xoa mềm mại nghĩa
Trông buồn đến dỗ dịu dàng nhân
Dòng thơ điểm sáng tình thêm rõ
Biển chữ hằn sâu nợ rót dần
Ngẫm chuyện đời vay rồi tới trả
Tô hồng cuộc sống cả ngàn xuân

tonnuthihanh

45 - ĐIỆP KHÚC XUÂN

Giữ vẹn câu thề nhắc nhở ân
Mùa se ngõ đợi chẳng quên phần
Bên thềm rụng trắng làn hoa nở
Giữa bến buông vàng sợi tuổi nhân
Tóc liễu đìu hiu chiều trải nhẹ
Tình mây khắc khoải mộng thu dần
Môi sầu điểm lại bờ son thắm
Kẻo trễ tơ lòng điệp khúc xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

46. GIỮ NGUỒN XUÂN

Phương trời địa thảo trải hoàng ân
Thổn thức quỳnh hương dỗ mộng phần
Nguyệt quế thờ ơ chiều lãng tử
Loa kèn rộng rãi giúp hiền nhân
Thu vàng óng ả tơ hồng mãi
Hạ thẫm triền miên cúc đỏ dần
Mạnh mẽ sầu đông chờ lá trổ
Hoa đào lộng lẫy chở nguồn xuân.

Nguyên Xuân
2/12/2013

47 - QUẠNH HIU

Nặng nghĩ trong lòng bởi nhớ ân
Tình thâm bạn gửi chắt chiu phần
Ngày mai ảo não còn ham cộng
Vạn thuở đau buồn vẫn thích nhân
Muốn trải màu yêu buồn dạ lỡ
Cần sang nét mộng tủi tâm dần
Thương người chở giúp đời hiu quạnh
Tiết lạnh xô về đã đuổi xuân

tonnuthihanh

48 - MỘNG XUÂN

Nhận lãnh nơi lòng khắc khoải ân
Bờ yêu bến khổ đã phân phần
Đau màu bếp lửa không còn nghĩa
Giận nỗi gia đình chẳng có nhân
Gió lạnh bên hè trăn trở mãi
Hồn hoang giữa lối ngẩn ngơ dần
Này đông hãy nhắn rằng ta mỏi
Cõi ảo nương nhờ mộng tiếng xuân

tonnuthihanh

49 - RỘNG XUÂN

Giữ lửa cho nồng chữ hiếu ân
Đồng xanh hạt phúc sẽ ươm phần
Ban ngày thả hộ trời mưa nghĩa
Buổi sáng phơi dùm trận bão nhân
Xóa bỏ buồn hiu lầm lẫn gọi
Lùa xa khổ hạnh nhỡ tay dần
Mùa sang nắng đẹp tràn bao cõi
Mỗi nẻo đường đời rộng thấy xuân

Như Quỳnh

50. MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Dõi ánh thu vàng trải giọt ân
Thầm mơ vẹn vẽ thắm y phần
Tình thâm nghĩa cả ngời thiên đức
Chỉ đẫm tơ hồng sáng địa nhân
Đặng biết sông đời tuôn chảy mãi
Nên cầu suối chữ đọng lưu dần
Vần thơ dệt ý truyền xa thẳm
Gửi mộng tương phùng giữa nắng xuân.

Tứ Thập Nhị Xuân
3/12/2013

51 - NGHĨA XUÂN

Cảm mến kim bằng giữ thịnh ân
Hùa nhau giúp đỡ kẻ vô phần
Lời khuyên dỗ bạn đừng buông hiếu
Tiếng rủ ru người hãy chuộng nhân
Kết hợp tình thương vờ vĩnh bỏ
Cùng chung ý nghĩ mở mang dần
Bình minh mọi lối lềnh khênh thả
Đượm thắm duyên đời cả nghĩa xuân

tonnuthihanh

52. TRỌN XUÂN

Kim bằng nặng gánh giữ bền ân
Có phải màu duyên kết nghĩa phần
Để những mai vàng luôn ấm đạo
Cho từng suối ngọt chẳng hàn nhân
Mừng đời kẻ khó cay thầm vãn g
Chúc dạ người ngay thảo vững dần
Dẫu tiết đông này còn lạnh chở
Nhưng lòng cảm thấy đã bừng xuân

daonamxuong

53. Nhắn

Biển hẹn giao tình trải bến ân
Niềm thương gửi đến đặng vơi phần
Đâu vì cõi mộng mà quên đức
Chẳng lẽ sông đời lại biến nhân
Nắng ủ mi buồn thơ đượm mãi
Mây hòa dạ héo nghĩa sâu dần
Lời yêu nhắn nhủ về phương bạn
Giữ lửa tim hồng nhớ hội xuân.

Nguyên Xuân
4/12/2013

54. RẠNG BẾN XUÂN

Bỏ lại sau người những oán ân
Vườn thơ rộ sắc giữ yên phần
Nương vần khớp luật trui rèn não
Thả tứ xuôi dòng ngẫm ngợi nhân
Nhỏ nhẹ lời trao hương ngát mãi
Hào hoa ý gửi nụ xinh dần
Tiêu trừ khó nhọc đời vây bủa
Rạng rỡ môi cười thỏa bến xuân

Dung N (5.12.2013)

55. GIỮ HỘ XUÂN

Lỡ níu duyên rồi lại cảm ân
Dù xa cũng ráng thật ngay phần
Này thơ trải lối về đâu nghĩa
Nọ chữ theo đời ở đấy nhân
Góp mặt mong sầu thanh thản mãi
Chìa tay ước bệnh nhỏ nhoi dần
Kim bằng tỏ ý nào hơn thiệt
Giữ giúp cho người một biển xuân

daonamxuong

56. TẦM XUÂN

Thơ truyền khát vọng hãy nồng ân
Giữ chặt niềm mơ để thắm phần
Mộng trải tâm cầu da diết nghĩa
Mây hòa gió quyện thẫn thờ nhân
Ươm tình một thuở chiều ngân mãi
Chở nguyệt từng đêm sóng dãn dần
Hạ lỡ thu sầu đông khắc khoải
Gom về rực rỡ nụ tầm xuân!

Nguyên Xuân
5/12/2013

57 - LẠC VƯỜN ÂN

Như vừa lạc bước ở vườn ân
Nắng nghĩa hồng tươi thắm triệu phần
Để những khung buồn thôi đến bạn
Cho từng ảnh nhớ dậy vào nhân
Đông hàn buổi nọ không đường nối
Tuyết lạnh mùa nay chẳng ngõ dần
Én lượn nhiều hơn cùng bể ái
Chan hòa rồi tỏa ngát đời xuân

Mùa Đông

58 - VƯỢNG ÂN

Ngẫm ở trên đời lắm vượng ân
Tuồng như đã chạm ước mơ phần
Vì thơ hớn hở soi màu đạo
Bởi chữ âm thầm gọi chất nhân
Tỏa mấy vần yêu dìu ngọt cưỡi
Bày bao ý mộng dỗ im dần
Trời hy vọng sống đang vừa trỗi
Vũ khúc thâm tình trải đẹp xuân

59. GIEO NIỀM ƯỚC VỌNG

Gom nhiều mộng thắm đáp đền ân
Dệt chữ thầm mơ chẳng tính phần
Gió biển giao tình mong hiệp nghĩa
Mây trời kết bạn quý hòa nhân
Đời thêm bão tố lòng khơi mãi
Não trải cuồng phong trí luyện dần
Bởi đã ươm mầm gieo ước vọng
Nên chờ nắng tỏa tặng nhành xuân.

Nguyên Xuân
8/12/2013

60 - YÊN XUÂN

Sang mùa cảm nghĩ đẹp lòng ân
Để lẽ cùng thơ được quý phần
Lót thảm nơi trời mơ vẽ đạo
Dâng hồn ở biển mộng bình nhân
Ngày vui rực nắng thâm tình tỏa
Buổi dỗ tràn sương hạnh phúc dần
Kẻ lại người qua hòa tiếng vỗ
Yên lành trọn nghĩa cả thời xuân

Mùa Đông
9/12/2013

61. NHỚ XUÂN

Buông dòng chữ thắm dệt miền ân
Để tiếng người thôi nhạt nhẽo phần
Hạ trải hương tình vun nếp nghĩa
Hoa cài nụ biếc giữ nền nhân
Đùn tia nắng mỏng vờn môi chậm
Nhỏ quãng chiều xa chạm khói dần
Giã biệt con đò sang nẻo ấy
Em còn chạnh nhớ tuổi vào xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

62 - TA VỀ

Xe làn chỉ thắm đậm đà ân
Gửi khúc tình thơ mãi đẹp phần
Nắng đổ lưng thềm ươm cõi mộng
Thu hòa tóc liễu trải miền nhân
Cầm đôi vạt nhớ chiều lên khẽ
Xõa nửa dòng thương sóng gợn dần
Quạnh quẽ thôi sầu trong mắt nhỏ
Ta về đón lại buổi đầu xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

63 - ĐAN XUÂN

Đan cùng một áo để thành ân
Chảy lỗi buồn đau hóa ngọc phần
Gửi mãi chân tình mong cột hiếu
Trôi hoài nghĩa hiệp ước ràng nhân
Người quên cõi lụy nồng theo tới
Kẻ thoát miền ưu lạnh miễn dần
Những trở trăn giờ ta dỗ lại
Trông tìm vạn hướng ngỡ ngàng xuân

tonnuthihanh

64. RẠNG TỎ

Thiên đình một khối khổng lồ ân
Trải xuống trần gian dưỡng niệm phần
Ngưỡng mộ vần thi trường thẩm sắc
Ngây thiền vận phú khỏe thần nhân
Kinh bàn dịch giải càn khôn diễn
Quẻ vũ đồ tin h tuế nguyệt dần
Pháp ngữ thêu hồng khơi rạng tỏ
Dâng đời nghĩa cử xích lường xuân
Hưng Nguyên

65 - XUÂN VIỄN XỨ

Tô hồng sắc đỏ quyện trời ân
Khẽ trải tình xa mộng chuốt phần
Bạc vẽ sông chiều tung ánh mỏng
Xanh cài ngõ nắng buộc mùa nhân
Đôi thềm lá đổ sầu dâng mãi
Nửa mái chèo khua lạnh rũ dần
Nhạn gửi phong trần mây viễn xứ
Nghe hoài thổn thức mỗi lần xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

66 - TRÔNG XUÂN

Ta thà ngóng đợi rỡ ràng ân
Hạnh phúc tròn cho điểm ý phần
Nắng đổ mùa sai do dự nghĩa
Mưa ào tiết lỡ ngập ngừng nhân
Suy nhiều có thể đau tràn dữ
Nghĩ ít còn hơn tủi mạnh dần
Cứ kệ dòng sông đời chảy mãi
Trông về cuộc sống mượt mà xuân

Như Quỳnh

67 - NHẠT MÀU XUÂN

Xin đừng để dạ bẽ bàng ân
Khắc khoải sầu đưa nặng trĩu phần
Mượn dải thu buồn đan tháp nghĩa
Xe nhành gió mỏng dựng đài nhân
Ngoài hiên sẻ hót mùa qua vội
Cuối nẻo đàn buông nhạc tiễn dần
Bậu đã theo chồng sương phủ lối
Giăng mờ chốn cũ nhạt màu xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

68 - TẦM XUÂN

Xa còn ngẫm thấy giật mình ân
Níu dạ đời say để rõ phần
Muốn giữ vì thơ tầm dị thảo
Mơ gìn bởi tứ mộng kỳ nhân
Ngày trông ấm lạnh cao hơn nữa
Phút trải nồng cay hạ thấp dần
Lối nghĩa mùa sang càng rộng mở
Mai này tránh ngõ lạc loài xuân

Như Quỳnh

69. XUÂN MẠNH MẼ

Sắc tỏ quang hòa đẹp chuỗi ân
Nàng thơ thắm đượm dẫu truân phần
Trăng ngời vạn thủa tôn thờ đất
Nhật tỏa muôn đời dõi kính nhân
Mỗi lúc dòng yêu trào hỷ cuộn
Là khi cảnh ái đẫm lâm dần
Rừng mơ trỗi mộng ngàn hoa trổ
Trải ánh tươi hồng một mảnh xuân

Hưng Nguyên

70. ẤM ỨC XUÂN

Thoảng đọng tâm tà hoãn chút ân
Nàng ơi bổn thiện xẻ nhiêu phần
Mùa giao nẩy bệnh luôn hành xác
Tiết trở se luồng rõ hại nhân
Vẫn phải xem là ngưu chế ngọ
Thì thôi cứ kể hợi kiêng dần
Chờ ai mỏi mắt nhiều bi luỵ
Chẳng lẽ chau mày nạt chúa xuân?

Kim Trần

71 - NÀNG XUÂN

Riêng mình thả chữ đợi gì ân
Bạn hữu còn mong đến trổ phần
Xõa tạm đôi vần tươi nẻo đức
Đan hờ nửa phím rộn lầu nhân
Đò nghiêng sóng bủa tình vơi nhẹ
Bến ngả chiều rơi nghĩa đậm dần
Trải hết tơ lòng cho vẹn mãi
Thơ chờ chuyển nhịp vẫy nàng xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

72 - THÍCH XUÂN

Vẫn thấy tâm mình trải mộng ân
Dù nay bão tố ngổn ngang phần
Gom vần chuyển luật đừng cách nghĩa
Góp chữ soi từ chẳng biệt nhân
Trí vợi đau buồn vui đủ mãi
Hồn vơi khổ não sướng nâng dần
Nay nhờ cậy tứ lòng thanh thản
Bạn hữu chân tình cảm thích xuân

Như Quỳnh

73. SỢ HẾT THỜI

Sợ lửa thiêu hồn mỗ tích ân
Là do lẩy kiếp cận CHUNG phần
Thơ cùn độc ác loè nương tử
Lão hủ gian hùng rịt quới nhân
Đẹp số xoay vòng tâm rửng mãi
Vàng mai chuyển hoá dạ XANH dần
Trời ban mấy độ đâu còn nữa
Rũ cả teo tòm hết nịnh xuân.

Kim Trần

74 - XUÂN TỬU

Đêm gầy thổn thức gợi tròn ân
Dốc nửa bầu riêng dã dượi phần
Rặng liễu ươm đầy hương thảo đức
Dây đàn rải nhẹ sắc tài nhân
Tàn canh rượu buốt sầu vơi khẽ
Mãn giấc tình say lạnh ủ dần
Cạn giữa men nồng thi khách hỏi
Thơ còn dẫn lối đợi chờ xuân?

Dĩ Lang đáp ứng nhu cầu nhậu của huynh Gàn
09.12.2013

75 - THẬT THÀ XUÂN

Bây giờ bạn hữu đến chào ân
Kết dạ tình chơn chẳng vẫy phần
Xỏ ngọc niềm mơ đừng lẫn hiếu
Xây vàng nỗi mộng chớ nhầm nhân
Ta hoài đợi chở tiềm năng nữa
Trí mãi chờ đưa trải nghiệm dần
Thả giữa khung trời chim én lượn
An bình tỏ lối thật thà xuân

Như Quỳnh

76. CẢNH XUÂN

Nhịp trỗi say lòng khấp khởi ân
Hồn thơ quyện chảy cuốn phăng phần
Ta về quẩy gió dong thuyền nghĩa
Bạn trẩy căng buồm dõi bến nhân
Nhựa sống ươm mầm tha thiết mãi
Bùa yêu luyến mộng thẩn thơ dần
Mây hồng dệt tứ niềm vui tỏa
Ước vọng gieo thầm giữ cảnh xuân!

Nguyên Xuân
9/12/2013

77. UỐNG SỚM

Bẩy trự xoay vòng há nghĩ ân
Đầu trê mút mãi khỏi cưa phần
Say tràn cứng họng lơi hòm lễ
Xỉn quá to lời mặc lẽ nhân
Rượu tốt xài hoang bày cả giũa
Mồi khô nướng lụi bỏ ra dần
Chân này gác trỏng bờ vai nọ
Chửa tết toi rồi giãy giụa xuân

Kim Trần

78 - BƯỚC XUÂN

Chớ để tim hồng lạnh lẽo ân
Tình không chịu kiếp mỏng manh phần
Sương lùa hạ trắng buông rèm đổi
Mộng xõa hoa vàng nở lối nhân
Cắt nửa mùa thơ chiều rụng khẽ
Viền đôi ngọn liễu gió buông dần
Ai về bến cũ ngày xưa hẹn
Giữ lại phiên đầu trở bước xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

79 - LỆ XUÂN

Quạnh quẽ đêm dài bởi luyến ân
Tình xưa chỉ sót biệt ly phần
Em về chốn nọ tròn dâu thảo
Gió thổi phương này lỡ phận nhân
Những tưởng mùa thu sầu rớt chậm
Ngờ đâu ngõ vắng lạnh nương dần
Anh nhìn bóng nhạn mờ quê cũ
Bỗng thấy mai vàng đổ lệ xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

80. CUỒNG XUÂN

Trông rồi mới hiểu thiệt tình ân
Nọ bỏ vào cho, đấy lỡ phần
Thoảng nghĩ bao người tâm nới đạo
Hơi buồn mấy kẻ dạ bèo nhân
Chung trà uống cạn ơ hờ mãi
Chén tửu tìm say lạt lẽo dần
Bởi những ưu phiền khi rộng lối
Riêng làm trí não lại cuồng xuân

daonamxuong

81. KHÁT VỌNG XUÂN

Mai vàng nảy nụ đón chờ ân
Hớn hở mùa sang điệu vũ phần
Gọi lũ mây bồng vươn trải nắng
Kêu bầy én nhỏ lượn tràn nhân
Trời se bữa sớm nên bừng đổ
Gió lặng chiều hôm cũng lỏng dần
Ngẩng ngắm bình minh tươi đẹp mãi
Ta thầm khát vọng trở thành xuân

daonamxuong

82. TRẢI NGHIỆM XUÂN

Quyết thả tâm hồn đặng hoãn ân
Mình nay lỗi nợ thiết tha phần
Niên này đổ xế hầu mong đạo
Tuổi nọ sang chiều vẫn ngóng nhân
Rước ả môi hồng yêu lão thiệt
Mời cô gót đỏ mộng anh dần
Dù khi bảy chục nhưng cường tráng
Vững chí oai hùng trải nghiệm xuân

daonamxuong

83. RỒI ĐÔNG SẼ QUA

Đan chiều ảo mộng dạt dào ân
Vũ hội mùa đông nhắc nhở phần
Bạn vẫn âm thầm thương nẻo gió
Ta còn khắc khoải đợi nguồn nhân
Tình chân lắng đọng êm đềm mãi
Nghĩa trọng bồi vun mạnh mẽ dần
Rộng rãi khung trời ươm nắng đỏ
Chan hòa khát vọng rỡ ràng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

84 - NHẠT NHÒA XUÂN

Sương tràn xóm nhỏ lộng đài ân
Để ngõ tình xưa vẹn ước phần
Nắng trải mây hồng qua cõi mộng
Thu đùa cỏ biếc đọng rèm nhân
Nhìn theo bến hạ mùa vương khẽ
Ngoảnh lại đò xa sóng rẽ dần
Tiễn buổi đông tàn mai rộ sắc
Bên thềm tóc liễu nhạt nhòa xuân?

Dĩ Lang
10/12/2013

85 - XUÂN CHIỀU

Mây quàng ánh bạc rải thềm ân
Nhạt nhẽo người trao trót uổng phần
Gánh nửa câu tình ru đậm nghĩa
Buông vài phím nhạc gửi sầu nhân
Mùa thơ đã hết vần rơi nhẹ
Cõi mộng đà vơi giấc trở dần
Lặng lẽ hoa buồn thôi chớm nở
Khi chiều trải nắng ngạt ngào xuân.

Dĩ Lang
10.10.2013

86 - LỤA XUÂN

Thổn thức bên lòng não nuột ân
Còn đây giấc mộng dở dang phần
Mây sầu ngõ thắm chiều đan nghĩa
Nẻo cũ sương mờ nắng rạn nhân
Rẽ sóng thuyền trôi tình đổ chậm
Chằm thu lá bủa nhạc bay dần
Mai vàng nở rộ bên triền gió
Để khúc giao thừa xõa lụa xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

87. CHIỀU XUÂN

Mây hồng lộng lẫy ghé triền ân
Dóng dả chiều đi quyện thẫm phần
Liễu biếc ru cành thơm thảo cội
Mai vàng trổ nụ ấm nồng nhân
Lam mùa kết nhựa thơ ngời mãi
Đỏ nắng ngào hoa mộng đẫm dần
Giũa ngọc chàm hương hòa thổn thức
Cho dầu kiếp bạc cũng tròn xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

88 - NHỊP ĐÀN XUÂN

Đôi dòng kết lại kẻo nhòa ân
Nức nở rèm mi lệ đẫm phần
Rải những tơ vàng xanh ngọn chiết
Đan từng luống nhỏ đẹp chồi nhân
Thềm rơi nẻo vắng chiều lan khẽ
Ngõ chở đường xa bụi nhuốm dần
Khách đã vương sầu buông nhịp lẻ
Nên buồn trọn kiếp lỡ làng xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

89. VỌNG XUÂN

Sắp cả trăm bài vẫn hạp ân
Người ơi tuyệt quá mãi tăng phần
Thi từ độc giả nhìn hoa mắt
Vận ngữ xem lời thấy tỉnh nhân
Thoải mái trầm ngâm tình thẫm đượm
Niềm vui sảng khoái nghĩa loang dần
Trời mây nhạn én hằng mong mỏi
Khẽ vọng êm đềm tiếng vẳng xuân

Hưng Nguyên

90 - XÓT XUÂN

Nghe mờ mịt quá ngõ tìm ân
Nghĩ bạc mình ên thắc thỏm phần
Bảy tiếng chưa rồi câu dỗ đạo
Đôi lời chẳng đặng tứ ghìm nhân
Giờ ta lạc lõng xua tàn hết
Hiện trí thờ ơ đẩy vỡ dần
Bởi trận mưa tràn dan díu nữa
Nên lòng xót ở cõi bồng xuân

tonnuthihanh

91 - QUẠNH XUÂN

Nay thì chuộng mấy cũng lìa ân
Kẻ lạc tìm sai, đứa cưỡi phần
Giữ ánh vần xưa vì rõ đạo
Thôi bài luật cũ bởi nghèo nhân
Im lìm ngập mãi trong hồn khổ
Khắc khoải đầy thêm giữa dạ dần
Nhắc mảnh tình đơn đừng trĩu nặng
Cho lòng quạnh quẽ nẻo hờn xuân

tonnuthihanh

92 - KẾT XUÂN

Chưa từng vướng phải lạc lầm ân
Cõi ảo này luôn thấy đặng phần
Cậy chữ cho tình vui vẻ hiếu
Ươm từ để dạ nõn nà nhân
Trời cao có lẽ còn thông hiểu
Đất rộng hình như đã tỏ dần
Cảm nghĩa kim bằng tâm trạng nhớ
Mong ngày mở hội kết HOÀI xuân
tonnuthihanh

93 - ĐÀI XUÂN

Mây sầu đượm chút não nề ân
Nắng cũng về xa rải nhẹ phần
Mượn dải thu mềm ru lá nghĩa
Vay làn gió mịn đỡ cành nhân
Thềm xưa sợi nhớ còn rơi khẽ
Nẻo vắng bờ thương đã lụy dần
Nhắc nhở hoa vàng lo giữ hạt
Mai viền dáng cũ dệt đài xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

94 - TRẮNG XUÂN

Trĩu nặng khi người đến chở ân
Gần như vọng tưởng líu lo phần
Trao từng nụ nghĩa tràn duyên hiếu
Gửi lắm ngôi tình đẫm nợ nhân
Bão nổi chiều hôm ngờ nghệch tới
Trời thanh bữa xế lẻ loi dần
Nên mùa vẫn thở ưu phiền thắng
Nghễu nghện mưa về để trắng xuân

daonamxuong

95. CẢM NHỮNG DÒNG XUÂN

Xem dài một dãy tứ vần ân
Cảm những lời say bạn kết phần
Chữ dệt nồng hương người tỏ ý
Câu bày đẹp lễ khách tìm nhân
Dù đông kéo lạnh xua tình vãn
Kệ gió lùa cay phủ nghĩa dần
Xướng họa nơi này luôn tỏa mãi
Thêm ngời giọt ái mỗi dòng xuân

Thanh Bình

96 -THUYỀN ÂN

Mai này nếu được chở thuyền ân
Hãy đến vườn đây lựa khảo phần
Dễ kiếm lời hay mà khảm phận
Luôn nhiều ý đẹp để mài nhân
Mầm xanh nõn trổ đầy hương ngát
Lá đỏ cành giao trữ lượng dần
Mỗi độ sang mùa thay sắc thể
Dang lòng mộng thổi cánh buồm xuân

Hưng Nguyên

97 - TRỐN

Nay mình nể vợ sẽ nhường ân
Dẫu kết đành thôi sợ hỏa phần
Đụng bữa im lìm nhai thử hiếu
Qua ngày khắc khoải nghĩ cầu nhân
Bao nàng ngắn cẳng chờ ông lượn
Mấy ả dài tay đợi lão dần
Cũng phải rèm buông mà ngáp vặt
Đâu ngờ hổ lại trốn phòng xuân

daonamxuong

98 - LỆ ĐẰM XUÂN

Hoa vàng rộn cánh tỏ bày ân
Lả lướt sầu phai rã rệu phần
Rẽ nhỏ tơ chiều say mạch đức
Câu hờ giọt liễu rối viền nhân
Rèm đông đã trải thuyền neo vội
Ngõ trúc còn giăng mộng gửi dần
Sáo bỏ theo người thu lạnh lẽo
Mây hờn nẻo vắng lệ đằm xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

99. CHỜ XUÂN

Lá dõi mơ màng cảm ngọc ân
Mùa phai lặng lẽ gió cam phần
Nâu triền đất trở vì yêu cội
Thắm nẻo tim hòa bởi quý nhân
Sóng bạc truyền thơ tình vọng mãi
Ngàn xanh chuyển tứ nghĩa vun dần
Đông sầu rũ rượi chờ lam nắng
Trổ đóa mai vàng giữ vượng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

100. ĐỘ XUÂN

Cội gốc trong vườn đã nẩy ân
Hằng nga diễm lệ đến tranh phần
Trong hồ sóng gợn lòng thân chủ
Giữa núi mây vờn dạ thỉnh nhân
Vũ điệu giao hòa thanh thản luyến
Lời ca quyến rũ chỉnh chu dần
Cung đàn nhịp bổng vừa cao thấp
Diễn vở thi đường sắc độ xuân

Hưng Nguyên

101. MẦM XUÂN

Muôn đời hãy khắc đậm lời ân
Dẫu phải ngàn đau lấp huyệt phần
Mộng sẽ luôn ngời khi trải phước
Duyên hoài vẫn đẹp lúc thành nhân
Chung lòng chớ để lời sai mãi
Hợp sức đừng cho nghĩa lạc dần
Nguyện ước xoay vần mang chữ tỏ
Ươm tình nẩy trỗi vạn mầm xuân

Thanh Bình

102 - HOÀI MONG

Đêm về cứ ngẫm vẹn toàn ân
Kẻ xót người thương mọi lẽ phần
Tỏ thật đời cay tròn trĩnh đức
Lo thầm kiếp bạc hững hờ nhân
Xây thành đợi trí buồn quên mãi
Dựng lũy chờ tâm nản biến dần
Én trở trăn mùa khi giữa lạnh
Mong rằng chớ để dạ ngoài xuân

tonnuthihanh

103 - DỊU MÁT XUÂN

Tết lại quay về chẳng lãng ân
Mùa nay lửa đượm quá êm phần
Tình vương biển rộng in dòng đức
Nghĩa quyện sông dài điểm suối nhân
Nhớ Bạn âm thầm khuyên nhủ mãi
Hờn ta khắc khoải giữ chân dần
Nghe chừng giữa sóng đời cô quạnh
Vẫn thấy bên mình dịu mát xuân

tonnuthihanh

104 - VỌNG VỀ XUÂN

Tâm vàng thảo nét tuyệt vời ân
Mở ngõ tình thương nhận lấy phần
Hiệp nẻo âm thầm sang dỗ Hiếu
Chung đường lặng lẽ đến trình Nhân
Trời duyên giữ mộng yên lành tiến
Biển nghĩa gìn mơ hợp lý dần
Thoảng chút bình yên vừa đỗ lại
Khơi lòng ý bỗng vọng về xuân

tonnuthihanh

105 - TRỞ DẬY XUÂN

Giữ ở bên mình hạnh phúc ân
Bình yên một chốn chuyển giao phần
Người ươm triệu nghĩa còn yêu đức
Kẻ học bao tình vẫn mến nhân
Cậy chữ từng đêm sầu bỏ hết
Nhờ thơ mỗi tối tủi lui dần
Màu hy vọng vẽ thêm nhiều nét
Những giấc mơ hồng trở dậy xuân

tonnuthihanh

106. ĐỀN ÂN CỨU KHỔ

Nghĩa nặng trên đền trả tứ ân
Tình trao dưới khổ nợ tam phần
Này con hãy sống cho tròn đạo
Hỡi bạn đừng quên giữ trọn nhân
Bởi nghiệp che đè nên tránh mãi
Vì căn lấp đậy phải lui dần
Người hay biết để tâm lòng sạch
Sẽ được an lành hết thảy xuân./.

TXS 11/12/2016

107 - CÒN...

Duyên bày những lối ngọt ngào ân
Đẹp nẻo tình yêu tiếp dẫn phần
Bạn tưới tươi màu thanh thản nghĩa
Ta đồ rõ nét gọn gàng nhân
Đầy cây hạnh phúc lời nên tỏ
Trọn bước bình yên chữ phải dần
Khoảnh khắc bên người tâm lặng giữ
Đêm trường trở giấc mặn mòi xuân

lethutrang

Tran Xuan Sinh
15-12-2016, 08:46 AM
Bạn Lethutrang thân mến! Rất vui được gặp bạn ở trang "Vu vơ" và cũng rất vui khi bạn cùng TXS hoạ tiếp bài ƠN ĐỜI. Ngoài Ngũ độ thanh mà bạn đã nhận xét, nó còn thú vị hơn là rất ít bị lỗi "khắc lục". TXS đã thử kiểm tra lỗi này của bạn và cho thấy từ "mài" trong "mài nhân" (câu thứ tư) bị khắc lục với bài THUYỀN ÂN của Hưng Nguyên. Chắc bạn đã kiểm tra rồi (vì bốn từ khác của bạn đã chuẩn). Nhiều bài vậy kể cũng khó kiểm tra. Trong trường hợp này, TXS copy nguyên tất cả bài (hôm qua là 106, bây giờ là 107 bài) trang Word, sau đó dùng lệnh tìm kiếm, trong nháy mắt bạn sẽ thấy chữ nào khắc lục, mấy lần ... Do đó chắc bạn sẽ hiểu tại sao trong hai câu đầu, tôi dùng "tứ ân", "tam phần" mà không phải là "bốn ân", "ba phần". Nếu dùng "tam phần" thì bị khắc lục với một bài rồi
Có điều gì nói chưa phải thì thông cảm nhé!
TXS

lethutrang
15-12-2016, 12:06 PM
Bạn Lethutrang thân mến! Rất vui được gặp bạn ở trang "Vu vơ" và cũng rất vui khi bạn cùng TXS hoạ tiếp bài ƠN ĐỜI. Ngoài Ngũ độ thanh mà bạn đã nhận xét, nó còn thú vị hơn là rất ít bị lỗi "khắc lục". TXS đã thử kiểm tra lỗi này của bạn và cho thấy từ "mài" trong "mài nhân" (câu thứ tư) bị khắc lục với bài THUYỀN ÂN của Hưng Nguyên. Chắc bạn đã kiểm tra rồi (vì bốn từ khác của bạn đã chuẩn). Nhiều bài vậy kể cũng khó kiểm tra. Trong trường hợp này, TXS copy nguyên tất cả bài (hôm qua là 106, bây giờ là 107 bài) trang Word, sau đó dùng lệnh tìm kiếm, trong nháy mắt bạn sẽ thấy chữ nào khắc lục, mấy lần ... Do đó chắc bạn sẽ hiểu tại sao trong hai câu đầu, tôi dùng "tứ ân", "tam phần" mà không phải là "bốn ân", "ba phần". Nếu dùng "tam phần" thì bị khắc lục với một bài rồi
Có điều gì nói chưa phải thì thông cảm nhé!
TXS


Chào Bác TXS

Lời đầu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe, an khang.
ltt cảmơn Bác dò rắn lục dùm ạ, đêm qua buồn ngủ quá nên chưa dò lại.
Bài của Hưng Nguyên là chữ MÀI chỉ động từ, còn ltt thì là từ láy tính từ Bác ạ. Tuy nhiên, ltt sẽ sửa lại đúng luật chơi. Một lần nữa ltt cảm ơn Bác thật nhiều.

ltt




108 - TRỌN XUÂN

Thấy nghĩa trang đài chợt hiểu ân
Mùa qua vẫn lối ngổn ngang phần
Mưa dầm cả bữa khơi về bạn
Gió lạnh nguyên ngày dẫn tưởng nhân
Nhận chữ tình sang lời khó tỏ
Nhìn duyên bão quất dạ khôn dần
Lòng trân quý giữ màu thân thiện
Dẫu khát khao đời trọn ở xuân

lethutrang

Tran Xuan Sinh
15-12-2016, 12:35 PM
Cũng xin nói thêm: Không phải tất cả 107 bài đều Ngũ độ thanh (NĐT). Chẳng hạn bài xướng ƠN ĐỜI của tonuthihanh là chưa NĐT. Nếu câu 7 chữ "rõ" đổi sang chữ "tỏ" thì may còn được (câu này có 2 dấu ngã - Hữu và Rõ).

lethutrang
15-12-2016, 08:13 PM
Cũng xin nói thêm: Không phải tất cả 107 bài đều Ngũ độ thanh (NĐT). Chẳng hạn bài xướng ƠN ĐỜI của tonuthihanh là chưa NĐT. Nếu câu 7 chữ "rõ" đổi sang chữ "tỏ" thì may còn được (câu này có 2 dấu ngã - Hữu và Rõ).


Dạ, Bác đúng rồi đó . Chẳng qua gọi Ngũ Độ Thanh vì đa số là những bài họa thuộc thể thơ Ngũ Độ Thanh. Tonnuthihanh xướng bài thơ này chắc cũng không nghĩ là Ngũ Độ hay là sơ sót cũng không rõ lắm. Quan trọng đây là những tấm chân tình của Bạn Hữu chia sẻ thông qua những bài họa.
Chúc Bác buổi tối an lành

ltt

lethutrang
28-01-2017, 10:01 PM
MONG

Vẫn phải đeo mang suốt một đời
Cung đường cuộc sống bẽ bàng rơi
Nhìn con chí cạn nhiều đêm tủi
Ngẫm trẻ chân mềm lắm lượt chơi
Nẻo lạ lo ngày mưa dẫn bước
Mùa xinh sợ phút bão giăng trời
Mong rằng sẽ hiểu tâm tình mẹ
Trọn phước yên lành nỗi khổ vơi

lethutrang

lethutrang
20-02-2017, 12:17 PM
VẪN NHỚ

Vẫn biết thời gian chẳng tận ngừng
Gian trần điểm lại nỗi niềm chưng
Tâm cằn ý cạn đời khôn đãi
Nghĩa dở tình xa lệ khó dừng
Bỏ thật thà đi tìm ngõ sáng
Quăng vờ vĩnh để khiến màu hưng
Khi ngày dẫn bước chân mòn mỏi
Trải nhớ nhiều hơn những ngọt từng

lethutrang

lethutrang
21-02-2017, 02:00 PM
VẪN...

Dõi bóng hoàng hôn trải lạnh lùng
Đưa chiều tiễn bước bạn tình chung
Ngày đi dẫn lối bên ngờ nghệch
Tuổi lấp vùi ta giữa mịt mùng
Lỡ bắt tay người ôm hận trải
Đi vào tâm trí vãi sầu tung
Niềm riêng vẫn đó điều mong mỏi...
Những ngọt ngào yêu đến thỏa cùng

lethutrang

lethutrang
21-02-2017, 03:05 PM
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/nhovechua.jpg

VỀ CHƯA?

Về chưa xuân hạ thu đông?
Mà sao cảm giác ấm nồng dần vơi
Về chưa hạnh phúc nửa vời
Để màu son nhạt một đời riêng mang

Về chưa giọt nắng bên đàng
Mà sao mãi bước lang thang khắp mùa?
Về chưa cuộc sống hơn thua
Cùng giông với bão như đùa như quay

Về chưa một mối tình say
Còn ham hố siết đọa đày hồn nhau
Về chưa lối mộng đã nhàu
Còn đau đáu khát một màu nghĩa nhân

Về chưa ơi hỡi duyên phần
Chăn đơn gối lẻ ân cần từng đêm
Về chưa bóng nguyệt soi thềm
Bao nhiêu ánh bạc nỗi niềm bấy nhiêu

lethutrang

lethutrang
25-02-2017, 09:46 AM
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/25/ha57a5d.png

Họa thơ Chị Lệ Hà


RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI
(Y Đề)
Lạc bước dừng chân ở giữa đồi
Trông kìa... rẫy chuối gợi thầm tôi
Vườn cây phủ rộng còn xanh lá
Ngọn búp vươn dài đã đỏ ngôi
Dẫn đậm tâm hồn vì gió tỏa
Gài sâu vị giác bởi ai mời
Vàng ươm những nải như ngầm đợi
Hiến mãi chân tình chỉ vậy thôi

lethutrang


RẪY CHUỐI BÊN ĐỒI

Màu xanh mát rộng phủ bên đồi
Cảnh vật êm đềm quyến rũ tôi
Vẫy bạn cành tươi xòe lắm vẻ
Đan buồng quả mọng xếp nhiều ngôi
Trông vàng nuốt tuyệt nhờ hương thoảng
Ngắm ửng nhìn ngon đẫm vị mời
Rẫy chuối nhà ai mà tuyệt nhỉ
Không người chẳng dám…nghĩ thèm thôi.

Lệ Hà 23-02-2017

lethutrang
25-02-2017, 04:19 PM
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/25/THUNHO.jpg

Ừ NHỈ...

Chỉ muốn nhờ thơ gạt nỗi sầu
Cho mình hết lạc ở trời ngâu
Tình quăng xuống biển khi tàn cuộc
Nghĩa chuyển vào ta lúc bạc đầu
Vẽ thắm mùa xuân nhiều kiểu ngọc
Tô nồng tiết hạ những màu châu
Muôn lần tự nhủ: từ nay nhé...
Kỉ niệm ngày xưa tiễn bước tầu

lethutrang


Lan Phương: Lâu lâu, họa cùng em nào:


HẸN SAU

Tình sao đã biệt vẫn đeo sầu?
Bốn phía, quanh mùa rải hạt ngâu
Mảnh nắng choàng Thu vàng liệm lá
Vành mây quyện núi trắng tang đầu
Tiền duyên cắt nợ tan vườn hạnh
Hậu ái chia tình rỏ giọt châu
Cháo lú đôi ta nguyền đổ hết
Kiếp mai cùng xuồng một ga tàu.

Lan Phương


LỠ CHUYẾN

Khắc khoải từng đêm dạ trĩu sầu
Đâu ngày hạnh phúc của mùa ngâu?
Trời khuya gió lạnh gầy thân liễu
Nắng giễu thềm côi lặng đỉnh đầu
Đợi nghĩa về xuân tình hóa biển
Mơ hồn gửi mộng phúc thành châu
Nhưng rồi chẳng được điều như ý
Để cuộc đời luôn lỡ chuyến tầu

Lê Thu Trang

lethutrang
25-02-2017, 06:13 PM
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/25/NEU.jpg

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày, trái tim tôi đi lạc
Những dại khờ, nay phó thác cho đời
Lúc mây kia vần vũ mãi trên trời
Thì mơ ước xin được bàn tay nắm

Nếu một ngày, trái tim được ngắm
Chút màu mơ, tươi thắm ở trên đời
Thật hay hư, cũng ước nhận bồi hồi
Còn hơn chết, trong âm thầm gối chiếc

Nếu một ngày, trái tim tôi khánh kiệt
Niềm tin yêu và nhiệt huyết tan tành
Vẫn mong rằng, còn thấy được mầm xanh
Màu hy vọng, ủi an thành lẽ sống

Nếu một ngày, trái tim tôi bất động
Máu sẽ ngừng, không biết chảy về đâu
Tâm trí luôn, vương vấn những ưu sầu
Thì tang tóc, chớ phủ lầu băng giá

Nếu một ngày, trái tim tôi gục ngã
Và niềm tin, nặng trĩu cả linh hồn
Ước mong rằng thương nhớ chẳng vùi chôn
Cho trần thế, dập dồn nhiều lưu luyến

Nếu một ngày, trái tim đừng lay chuyển...

lethutrang

lethutrang
01-03-2017, 12:30 PM
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/lethu.png

Họa thơ Hàn Phong


NHỊP TẤU

Làn mưa tí tách thoảng rơi cầm
Gió nổi hiên ngoài lạnh đến âm
Bởi giấc mơ nồng vừa trở nhạt
Và cơn mộng ảo cũng qua thầm
Bầu trời mất bóng soi từ nguyệt
Lối nghĩa quên tình quyện ở tâm
Một chút hương yêu ngày cũ vẫn
Về đây tấu nhịp với thăng trầm

lethutrang


ĐÊM MƯA

Thánh thót hiên thưa gió dạo cầm
Từ ngày cách biệt bạn tri âm
Tường loang đối bóng sầu dâng khẽ
Gác hẹp soi gương nhớ gọi thầm
Nghĩa cũ người còn ghi tấc dạ?
Tình này ta vẫn giữ trong tâm
Mưa đêm xoáy mãi niềm cô quạnh
Khúc nhạc ai gieo một nốt trầm

Hàn Phong

lethutrang
22-03-2017, 10:52 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/22/chonchong.jpg

họa thơ Hàn Phong

CHỌN CHỒNG

Dự buổi chiêu phu giữa khán đài
Mươi chàng ốm mập cũng trình đai
Người khoe lực lưỡng mình to béo
Kẻ thẹn còm nhom tướng mỏng dài
Ngó thẳng hàng mong nàng loại tám
Đi vòng mắt liếc mụ thèm hai
Đong qua đẩy lại thôi thì tạm...
Chọn lão giàu sang có ngập tài

lethutrang

lethutrang
27-03-2017, 03:00 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/27/chan96e7c.jpg

CHÁN

Ngẫm chuyện mần thơ thấy nản lòng
Chê bàn lắm kiểu đục rồi trong
Bài hay úp vở lơ lời tặng
Ngữ đẹp chau mày cản lối đong
Vẽ luật khôn tròn chân xảy bước
Bày âm khó vẹn nghĩa buông nòng
Văn đàn cõi ảo bao giờ lặng...
Để thị phi đời áo não chong

lethutrang

lethutrang
27-03-2017, 05:27 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/27/tranh.png

TRÁNH

Khinh đời chữ dở, thấy mình hay?
Luật móc dìm thơ mỗi kiểu bày
Thả giọng chê lời đem nghĩa vứt
Tuôn vần sửa ý dẹp tình bay
Ân cần tứ chuyển mong người lượn
Nhỏ nhẹ câu mời tiếp ngõ say
Ngẫm kẻ giăng mù ham hố triệt
Riêng lòng tiễn biệt kể từ nay

Lê Thu Trang

Linh Chi
27-03-2017, 07:41 PM
Thôi thì thôi, cứ làm thơ
Mặc cho mây gió hững hờ bước qua
Như đào vẫn thắm màu hoa
Ong bay bướm lượn, phôi pha chân tình

lethutrang
27-03-2017, 10:20 PM
Thôi thì thôi, cứ làm thơ
Mặc cho mây gió hững hờ bước qua
Như đào vẫn thắm màu hoa
Ong bay bướm lượn, phôi pha chân tình

ltt cảm ơn Linh Chi ghé qua trang nhà lưu bút tích.
ltt chỉ bức xúc những thị phi chốn văn đàn và tự răn mình tránh xa những kẻ đó mà thôi.

http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/27/vn.jpg


VẪN

Mượn chữ đề thơ thỏa ý mình
Mơ nhiều cuộc sống dẫu cùng đinh
Nhìn ong bướm lượn quên ngày khổ
Đợi tứ câu về vẽ nẻo xinh
Mỗi một bài hư lòng cảm hóa
Bao lần dạ khát nghĩa hồi sinh
Đò xem biển lớn còn e ngại
Rúc ở kênh thường vẫn mộng tinh

lethutrang

Nguyễn Thị Huề
27-03-2017, 11:36 PM
ltt cảm ơn Linh Chi ghé qua trang nhà lưu bút tích.
ltt chỉ bức xúc những thị phi chốn văn đàn và tự răn mình tránh xa những kẻ đó mà thôi.

http://sv1.upsieutoc.com/2017/03/27/vn.jpg


VẪN

Mượn chữ đề thơ thỏa ý mình
Mơ nhiều cuộc sống dẫu cùng đinh
Nhìn ong bướm lượn quên ngày khổ
Đợi tứ câu về vẽ nẻo xinh
Mỗi một bài hư lòng cảm hóa
Bao lần dạ khát nghĩa hồi sinh
Đò xem biển lớn còn e ngại
Rúc ở kênh thường vẫn mộng tinh

lethutrang


TỰ NHỦ
Viết những vần thơ tự nhủ mình
Tâm hồng vật chất chẳng là đinh
Luôn dùng hiếu nghĩa tô đời đẹp
Mãi tặng ân tình mở lối xinh
Chữ thiện xây nền cây phúc nẩy
Câu mềm dưỡng móng nụ tài sinh
Không ngừng học hỏi thêm bài thuốc
Chữa bệnh, con đường khả ái tinh

Huề Nguyễn
27/3/2017

lethutrang
29-03-2017, 04:24 PM
TỰ NHỦ
Viết những vần thơ tự nhủ mình
Tâm hồng vật chất chẳng là đinh
Luôn dùng hiếu nghĩa tô đời đẹp
Mãi tặng ân tình mở lối xinh
Chữ thiện xây nền cây phúc nẩy
Câu mềm dưỡng móng nụ tài sinh
Không ngừng học hỏi thêm bài thuốc
Chữa bệnh, con đường khả ái tinh

Huề Nguyễn
27/3/2017

ltt cảm ơn bài họa của chị. ltt bận đi làm nên chưa họa đáp được, mong chị thứ lỗi.
Chúc chị mọi điều bình an.

ltt

lethutrang
01-04-2017, 12:48 PM
TỰ NGHĨ

Khác kiểu nên mình lặng lẽ xem
Người ta xướng họa bỗng dưng thèm
Lời sang kẻ vẽ cho gầy guộc
Ngữ cạn ta bài khỏi lấm lem
Vẫn khát vần hay đời ngọt chuyển
Còn mơ luật chuẩn ý xinh kèm
Dù thiên hạ tráo màu xuân hẩm
Cũng nhủ riêng lòng tự biến em

lethutrang

lethutrang
01-04-2017, 07:48 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/01/tunhu.png


RIÊNG

Nắng mải ầu ơ dỗi giận thường
Vô tình chạm gót cả trời thương
Làm mây tủi phận xa làn gió
Để bước buồn chân quạnh ngõ đường
Giấc mộng ngày xưa dường đã tỉnh
Dung hình chốn cũ lại còn vương
Mờ đi cuộc sống thêm mùa chuyển
Nặng nghĩ riêng hoài khó thể nương

lethutrang

lethutrang
03-04-2017, 03:30 PM
CÓ LẼ ....

Có lẽ một ngày trong nắng thu
Có mưa thao thức với mây mù
Có cơn gió nhẹ xua nhành lá
Có chút dỗi hờn vuốt nét nhu

Có lẽ vàng thêm chút ánh tà
Cho người con gái tuổi vời xa
Lỡ làng miền nhớ chưa tìm bến
Ngày tháng trôi dài không lá hoa

Có lẽ đêm về có ánh trăng
Thức cùng nhành liễu mộng cung hằng
Và khuya lấp lánh nghìn lân sáng
Để giấc mơ lòng đến mắc giăng

Có lẽ phương trời xa rất xa
Chẳng cho thương nhớ đến giao hoà
Trở trăn được dịp vào ca hát
Cho cánh gió bồng thoảng vụt qua

lethutrang

lethutrang
06-04-2017, 07:23 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/04/06/CAMXUC.jpg

CẢM XÚC

Một chút ưu phiền một chút thôi
Đời nghiêng ngả suốt mỗi năm rồi
Ơi bầu hạnh phúc người quăng bỏ
Hỡi bước yên bình kẻ đẩy trôi
Nắng buổi hôm này vui phố chợ
Mưa ngày tháng đó buốt tâm tôi
Chênh chao những lối mòn hun hút
Hỏi phút giây nào dỗ ngọt môi

lethutrang

Gió Bụi
07-04-2017, 11:54 AM
https://s28.postimg.org/5ieniwe8d/No_day_roi.jpg


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

https://s16.postimg.org/4qwpezd79/So_ngu_do.jpg

BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965 =>có chạy đâu nào!


TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017

Gió Bụi
08-04-2017, 02:11 AM
Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg



MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965 => tưởng là có máy dò rắn, ai dè...tự xử!


MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017

lethutrang
08-04-2017, 11:15 PM
KHÔNG ĐỀ

Buổi chiều lắc rắc giọt buồn phơi
Con gió chao nghiêng có vẻ mời
Xua nắng, đuổi mây màu xám tối
Lá cành xao xác chực buông rơi

Chiều nay nghe thoáng lạnh trong hồn
Man mác kéo về, nuối tiếc hôn
Máu chảy tận lòng đang nóng ấm
Sao mình thấy buốt đến vô ngôn

Tặng nhiều quạnh quẽ buổi chiều nay
Có lẽ bâng khuâng mới thế này ...
Khoác nặng trên vai màu lạnh lẽo
Ta lần tìm lại chút tình say

Khi người quyết bỏ tấm tình chung
Ta cũng sẽ không ước nguyện cùng
Ta cố ghìm hồn đang lịm chết
Để lòng đừng níu đến nhan dung

Cô đơn làm bạn thiết thân là ...
Phản bội hiện giờ lại thích ta ...
Ừ nhỉ cứ hoài như thế nhé
Tháng ngày thanh thản với mùa qua

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
09-04-2017, 11:28 AM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.
HỒNG THOẠI 09.4.17

Gió Bụi
21-04-2017, 03:08 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nguyettoa~0.jpg

NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017

Gió Bụi
26-04-2017, 01:31 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/can.jpg

CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017

lethutrang
26-04-2017, 04:53 PM
TẠM NGHỈ

Đã bận đi làm phải cất mơ
Dù ham hố vẫn chẳng theo rờ
Mươi lần cấm cửa xa bầu chữ
Một phút buông vần tủi hũ thơ
Bởi giọng anh hòa ân thích diễn
Vì duyên chị rót nghĩa vui chờ
Ta đành ngóng mỏ ngồi yên đợi
Bạn đếm chân tình trải bãi tơ

Lê Thu Trang
Ltt có việc tạm nghỉ mươi ngày.
Mong các thi hữu thông cảm

Gió Bụi
28-04-2017, 03:05 AM
TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017


CUNG BẬC

Hỏi giữa thi đường Bụi trốn đâu?
Trần Sinh uống rượu giải cơn sầu
Còn đang dở việc Quỳnh bê chữ
Vẫn lượm quen vần Quốc thả châu
Bác Thoại than phiền ta chẳng diễn
Nàng Giao úp mở họ không ghiền
Cô Hà giận dỗi vì Thanh phá
Kiếm ả Van Cà ngẫm thiệt lâu

Lê Thu Trang


HỮU HẢO

Hữu hảo vui vầy trốn được đâu
Trầm tư bác Thoại gảy cung sầu
Cô Quỳnh nhã nhặn bày thư án
Lão Quốc âm thầm thả ngọc châu
Khấp khởi thầy Sinh hò giọng trỗi
Là lơi chú Bụi nghỉ tay chầu
Van Cà thắc thỏm từng câu dệt
Dạ Cổ Huy Hà vắng cũng lâu.

Gió Bụi
04272017

HỒNG THOẠI
28-04-2017, 11:40 AM
TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017


CUNG BẬC

Hỏi giữa thi đường Bụi trốn đâu?
Trần Sinh uống rượu giải cơn sầu
Còn đang dở việc Quỳnh bê chữ
Vẫn lượm quen vần Quốc thả châu
Bác Thoại than phiền ta chẳng diễn
Nàng Giao úp mở họ không ghiền
Cô Hà giận dỗi vì Thanh phá
Kiếm ả Van Cà ngẫm thiệt lâu

Lê Thu Trang


LẶN

Đến lượt Trang giờ ở mãi đâu?
Ngày Vân trở lại bỗng nghe sầu
Hình dung ẩn hiện lòng mơ dấu
Nỗi nhớ dâng tràn dạ nhỏ châu
Để những niềm thương hoài ghé đậu
Cùng bao kỉ niệm mãi theo chầu
Dường đang nhạt nhẽo bài song tấu
Hữu hảo xin đừng có lặn lâu!
HỒNG THOẠI 28.4.17

Gió Bụi
29-04-2017, 02:40 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/an-tinh.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017

Gió Bụi
03-05-2017, 06:50 AM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang


DÕI CHỜ

Van Cà nghỉ phép vội gì đâu
Mãi ngóng vườn thơ giải dạ sầu
Mắt mỏi vì xem nhiều chỗ lạ
Chân mòn bởi lội lắm vùng sâu
Hoài vui bạn rủ bày mua sắm
Rõ ngán chồng kêu phải dậy chầu
Khắc khoải mơ ngày thêu dệt chữ
Cho lòng ấm lại dẫu chờ lâu.

Gió Bụi
05022017

lethutrang
08-05-2017, 02:24 PM
MONG

Ngẫm chỉ thầm mong một chút này
Cho mình tính được những điều hay
Truyền con lẽ đúng lề đi mở
Dỗ trẻ lời ngoan miệng thốt bày
Vững ở tâm hồn khi nước đục
Vui từ cuộc sống thuở đời cay
Chân dù có mỏi đừng ngưng lại
Xoải bước nhanh dù bão mạnh lay

Lê Thu Trang

lethutrang
08-05-2017, 07:40 PM
Hương xưa

Hạt lúa quê nhà có biết không ?
Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
Thuyền xa bến cũ ôm hoài bảo
Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

Vancali 5.7.17

http://oi67.tinypic.com/4l0ocy.jpg


NHẮN NGƯỜI VIỄN XỨ

Quê nhà hỏi bạn nhớ nhiều không
Một cõi trời Nam chẳng bố phòng
Lũ trẻ hiền ngoan lòng hợp hướng
Đôi bờ vững mạnh ý đồng trông
Xinh từng hạt lúa vàng hươm trĩu
Đẹp những mùa hoa đỏ thắm nồng
Mặt biển còn đây ngàn sóng vỗ
Chân tình trải lối tận ngoài sông

Lê Thu Trang

lethutrang
09-05-2017, 02:09 PM
MONG

Ngẫm chỉ thầm mong một chút này
Cho mình tính được những điều hay
Truyền con lẽ đúng lề đi mở
Dỗ trẻ lời ngoan miệng thốt bày
Vững ở tâm hồn khi nước đục
Vui từ cuộc sống thuở đời cay
Chân dù có mỏi đừng ngưng lại
Xoải bước nhanh dù bão mạnh lay

Lê Thu Trang

Chuyện xưa

Ngồi nghe tớ kể chuyện xưa này
Tuổi ngọc muôn điều vẫn thấy hay
Gió thổi đầu non thời đã định
Trăng treo đỉnh núi lại trưng bày
Đàn ông thích lạ nên sầu khổ
Phụ nữ yêu lầm phải đắng cay
Hỉ nộ trần gian đầy sóng vỗ
Duyên tình ngắn ngủi tựa mành lay

Vancali 5.8.17

https://s11.postimg.org/chx0y8q0z/Chuyen_xua.jpg



HẠNH PHÚC LAY

Nàng Van xướng chữ đẹp như này
Rộn cả thi đàn những bước hay
Tứ thiệt thà đưa vì phải cõng
Lời man mác dẫn bởi tuôn bày
Thêm màu đẹp đẽ câu tình sáng
Bỏ sắc kiêu kì tiễn lệ cay
Khổ não ưu phiền không gọi tới
Luôn tìm hạnh phúc để về lay

Lê Thu Trang

lethutrang
27-05-2017, 06:35 PM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con

MỞ ĐẦU

Có phải tương lai vẫn mịt mờ
Hay là ta đã sống trong mơ?
Sao từng mệt mỏi vào tâm trí
Và những thê lương vẽ lối chờ

Còn ngõ đường nào ta bước đi
Chông gai thử thách với gan lì
Chân vừa nhuốm máu hồng tuôn chảy
Cứ dẫm mọi điều ... nệ khó chi

Gian khó phơi bày trước mắt nha
Phong ba vần vũ tận trong nhà
Làm sao trọn vẹn đây con hỡi!
Xin chớ vun vào gục ngã ta

Đơn lẻ chỉ mình mẹ gánh thôi
Mong con học giỏi để nên người
Vẫn cần câu nói là thông cảm
Nhẹ nhõm con đường, chẳng ngại trôi

Đại học năm này con dấn thi
Ngoại Thương,Y Dược khó khăn gì
Tương lai đóng? Mở do con cả
Hãy đuổi tận cùng ước mơ đi

Lê Thu Trang

lethutrang
28-05-2017, 04:17 AM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 2

Thống kê cho thấy sẽ mệt dài
Kinh tế dược y thắng thế nay
Luẩn quẩn biết đường mô để tính
Con trai rối ruột bởi lo hoài

Khuyên vào sư phạm chắc cầm tay
Con lại bâng khuâng với những ngày
Giáo án chấm bài rồi hội họp ...
Sức trai cần điểm đến mà bay

Nghe lời phân tỏ bỗng buồn lo
Biết sức con qua nổi chuyến đò?
Hay có tự tin đề đại học?
Thầm thì mẹ bảo: khéo ra mo ...

Nhắc con hôm sớm cố chuyên cần
Kiến thức học vào ý nghĩa nâng
Đại học không là nơi để giỡn
Phải chăm hy vọng mới cho phần

Thống kê của Bộ chỉ sơ qua
Lồng ngực mẹ dường muốn nhảy ra
Kề cận ngày thi con vất vả
Còn ta đầu óc cứ căng là ...

Ước mơ con nắm chắc tương lai
Mười tám đeo mang mộng trải dài
Mong mỏi công thành danh sẽ toại
Cho đời rực rỡ ở ngày mai

Lê Thu Trang

lethutrang
28-05-2017, 12:51 PM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 3

Con khoe bữa nọ giải tròn bài
Toán hoá sinh rồi chẳng có sai
Thời khắc canh làm vừa hiệu quả
Trong lòng hy vọng lại nhân hai

Con kêu toán lý hoá bài thường
Đã giải nhiều đề rắc rối vương
Cũng có sai nhưng không đáng kể
Tự tin nét mặt toả ngoan cường

Mượn bài mượn tập bạn pho to
Hối hả con xem: khó chết mồ
Đại học đề chi mà thiệt độc
Cả đêm quần thảo cái đầu tồ ...

Ừ thì thi cử chẳng là chơi
Thử sức trêu gan mấy gã lười
Thức suốt đêm trường ta ngẫm ngợi
Tại sao kiểu học lại hành người?

Sáng nay con dậy lúc năm giờ
Dẫu thức khuya mà chẳng có lơ
Xa xót con thơ chăm chỉ học
Âm thầm hy vọng thoảng lòng mơ

Lê Thu Trang

lethutrang
28-05-2017, 10:57 PM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 4

Hồ sơ chuẩn bị nộp năm trường
Hai khối thi mà lo thấy thương
Bạn hỏi nộp chi cho lắm thế
Trả lời: như thế dễ xem đường

Xem chừng tỷ lệ chọi năm nay
Ảo thật hay không để liệu bày
Chọi lắm, điểm tăng lên cũng lắm
Liệu bề né tránh mới là hay

Hôm nay kết thúc buổi học trường
Chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp thường
Cố gắng vẹn tròn bài được tốt
Bàn chân chậm chắc bước trên đường

Âu lo bị nhuốm nỗi đau đầu
Sức khoẻ suy tàn chẳng tới đâu
Hy vọng con ngoan hoài bão lớn
An tâm lòng mẹ dẫu cơ cầu

Chiều nay mưa hạ lại rơi rồi
Mẹ thấy trên cành cánh phượng tươi
Con vẫn miệt mài cùng chúng bạn
Tâm hồn nghe hạnh phúc đang bơi

Lê Thu Trang

lethutrang
05-06-2017, 06:12 PM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 5

Cuộc đời chân lý cứ hoài đi
Khi chạm thì ta được những gì?
Mệt mỏi âu lo rồi khắc khoải?
Thà rằng xa mãi, mộng đừng ghi

Đường còn dài lắm cõi lòng ơi
Ta phải vượt qua cả đoạn đời
Tâm niệm lo tròn xong bổn phận
Con khờ còn níu bước, chưa lơi ...

Đêm nay rỉ rả hạt mưa tuôn
Có lẽ biết ta lắm sự buồn
Nên thở than hoài cùng với gió
Nghe chừng đau đớn cũng theo luôn

Côn trùng lại hát đón sương đêm
Chỉ có mình ta ngập nỗi niềm
Gió lạnh thổi vào nghe buốt giá
Và lay giấc ngủ đậu bên thềm

Hình như đâu đó tiếng u hoài
Trọn cả đêm trường ta nhớ ai
Bên ánh đèn khuya con vẫn học
Có nghe tâm sự mẹ chan dài ...

Lê Thu Trang

lethutrang
11-07-2017, 08:14 AM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 6

Chiều nay mưa gió rủ nhau về
Từng giọt rơi đều lạnh tái tê
Vuốt nhẹ nước loang trên mặt ướt
Nghe chừng mỏi mệt với buồn lê

Đưa con đến học ở trong trường
Ngoài cổng mẹ ngồi dạ vấn vương
Sáng sớm rồi chiều và tối mịt
Miệt mài học tập thấy mà thương

Đường con muốn bước quá là xa
Đã cố ngày đêm ôn luyện mà ...
Gắng sức dồn tâm nuôi chí lớn
Bại? Thành? vẫn biết phải lần qua ...

Mưa vừa ngớt hạt đấy con ơi
Trời bỗng xanh trong đến vợi vời
Mẹ biết sau mưa trời sẽ sáng ...
Sắc hồng loang toả khắp nơi nơi ..

Lê Thu Trang

lethutrang
11-07-2017, 09:51 PM
Nhân mùa thi, ghi lại cảm xúc những ngày rong ruổi cùng con


HIỆP 7

Nhọc nhằn mưa nắng cứ loanh quanh
Cơm áo đẩy đưa chẳng lúc lành
Con trẻ phận an nghe đỡ tủi
Trên đường khuya sớm mộng màu xanh

Mười hai năm học miệt mài lo
Chữ nghĩa con ơi ... có ra trò?
Đại học chẳng là nơi dễ đến
Gắng nhiều mẹ sẽ thưởng công to

Mơ thường trở lại mỗi khi đưa
Trên chiếc xe cùn đã rất xưa
Chở trẻ ra trường cùng chúng bạn
Học hành chăm chỉ ngại gì mưa

May mà trời đã phước ban ta
Con vẫn giỏi ngoan mẹ sướng là ...
Còn lối công danh nay phải cố
Học hành đỗ đạt tiếng vang xa

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
12-07-2017, 12:04 AM
Không tìm được trang thơ đường của bạn nên tôi gởi bài sang đây , chúc bạn buổi tối an lành , hạnh phúc.




CHỜ

Nghe đồn Dạ Cổ khoái bình thơ
Được rảnh là tuôn những nước cờ
Một kiểu đường thi còn muốn dẫn
Đôi bài lục bát vẫn tìm mơ
Đều soi khiến họ chêm vần chuẩn
Dở viết nên mình bị nghĩa dơ
Kiếm chỗ tầm sư nhờ chỉ dạy
Mà sao vắng lặng để tui chờ

Lê Thu Trang



DẠ CỔ TÀO LAO

Kỷ niệm phai tàn giữa tứ thơ
Niềm vui chỉ được mấy quân cờ
Hằng đêm vẫn nhớ cung đàn gảy
Mỗi buổi luôn tìm khúc nhạc mơ
Cũng sợ đời đen làm má bẩn
Nên cầu rượu trắng rửa lòng dơ
Tầm sư có lẽ đừng nên vội
Dạ cổ tào lao ngẫm muốn chờ ?

DCHL

lethutrang
12-07-2017, 10:00 PM
Bài Họa với NHT:

NGỠ

Nghe chừng nỗi nhớ dập dìu rơi
Ngỡ bóng thời gian ở lại rồi
Kỉ niệm đong đầy trên mỗi lối
Chân tình vẽ đậm dưới màu môi
Còn con phố cũ mong người gặp
Vẫn gốc bàng xưa đợi kẻ ngồi
Gió chuyển sang chiều mơ mộng dẫn
Xui từng chát mặn trở thành đôi

Lê Thu Trang

BÀI XƯỚNG

TRỐNG VẮNG

Cánh mỏng chao mình lặng lẽ rơi
Mùa thu kỷ niệm hắt hiu rồi
Thơ thì lạc lõng nhoè câu cú
Lệ cũng bơ phờ phủ mắt môi
Để những chiều hoang buồn kẻ đợi
Làm bao ghế lạnh tủi ai ngồi
Con đò chợt tách dòng sông cũ
Một mảnh trăng vàng ngỡ xé đôi!

NHT

lethutrang
12-07-2017, 10:03 PM
DẠ CỔ TÀO LAO

Kỷ niệm phai tàn giữa tứ thơ
Niềm vui chỉ được mấy quân cờ
Hằng đêm vẫn nhớ cung đàn gảy
Mỗi buổi luôn tìm khúc nhạc mơ
Cũng sợ đời đen làm má bẩn
Nên cầu rượu trắng rửa lòng dơ
Tầm sư có lẽ đừng nên vội
Dạ cổ tào lao ngẫm muốn chờ ?

DCHL




ĐÊM CHỜ

Đem lòng cảm phục viết thành thơ
Chẳng nghĩ gì đâu chuyện quýnh cờ
Vẫn khoái ngày xuân người thả mộng
Luôn thèm bữa hạ kẻ khều mơ
Duyên cười cợt biến đều sang dở
Chữ khát khao bày đẹp trở dơ
Bởi vụng về nên lời bỗng chói
Tròn đêm lạc lõng với sương chờ

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
12-07-2017, 10:20 PM
ĐÊM CHỜ

Đem lòng cảm phục viết thành thơ
Chẳng nghĩ gì đâu chuyện quýnh cờ
Vẫn khoái ngày xuân người thả mộng
Luôn thèm bữa hạ kẻ khều mơ
Duyên cười cợt biến đều sang dở
Chữ khát khao bày đẹp trở dơ
Bởi vụng về nên lời bỗng chói
Tròn đêm lạc lõng với sương chờ

Lê Thu Trang



GIỎI HỌA THƠ

Mãi thích cô nàng giỏi họa thơ
Trà dư tửu hậu phút cao cờ
Trăng vàng trước ngõ khơi niềm mộng
Mặt đỏ sau rèm vẽ giấc mơ
Vẫy bút đều tay dòng chẳng nhạt
Cân đường đủ ký mặt nào dơ
Riêng mình cũng muốn mà đâu thể
Cãi số thành ra khổ lụy chờ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
12-07-2017, 11:00 PM
SẼ

Lẽ phải điều hay chạy đến vờn
Giông rồi tới bão ngại gì trơn
Bày thơ đến hạ cho mùa chuyển
Đón nghĩa vào duyên biệt kẻ hờn
Một lối hoa vàng thanh thản giữ
Muôn lời ngọc biếc dễ dàng sơn
Trời cao vẫn đấy màu xanh thẳm
Ngẫm chuyện mà vui thả phím đờn

Lê Thu Trang



THƯỜNG

Thuyền sang bến mộng hải âu vờn
Sóng vỗ tay chèo mặt biển trơn
Để những lời ca dìu nốt giận
Cho từng giọng hát trỗi cung hờn
Khi giàu bạn thấy mình công tử
Lúc khổ tôi làm gã thợ sơn
Những chuyện buồn vui nào kể xiết
Thường đêm gió lạnh tỉ tê đờn.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
13-07-2017, 09:48 PM
NGỎ LỜI

Xiết rỡ ràng khi được ngỏ lời
Bao luồng cảm xúc dạt dào ơi!
Từ trao ngỡ thấy ân cần đợi
Ý tỏa dường nghe rộn rã mời
Có phải êm đềm cung nhạc trỗi
Hay là thẽ thọt tiếng kèn lơi?
Mùa xuân thật khẽ âm thầm tới
Để đóa hoa lòng mạnh mẽ khơi.
HỒNG THOẠI 30.5.17


CÔNG

Vừa hay Bác Thoại đã tung lời
Nhắc mãi thơ hòa chuẩn luật ơi
Rắn lục hôm này soi chữ thảo
Vần câu buổi đấy chọn niêm mời
Vui cần bạn hữu dù xem phớt
Nhẹ bước tinh thần dẫu bỏ lơi
Chẳng nệ thời gian mà nghĩ đến
Nên vườn nghĩa cả tượng đài khơi.

Lê Thu Trang

THUYỀN HOA

Xúc động vì ai đã tỏ lời
Cung lòng rộn rã lắm người ơi
Bài ca bến cũ như thầm gọi
Vũ khúc ngày xưa lại thỉnh mời
Nắng trải đường thơ tình võng lượn
Mây hoà cõi mộng tiếng chèo lơi
Thuyền hoa pháo đỏ mừng hai họ
Bóng liễu theo chồng vượt biển khơi

Vancali 7.12.17

https://s1.postimg.org/lofw40333/image.jpg

TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM

Đàn ai rót nhịp nỉ non lời
Ngõ vắng em về một thuở ơi
Phải đẹp thơ này trong chữ ước
Và hay tứ nọ giữa câu mời
Thi đường gá nghĩa buông dìu dặt
Ngũ độ ru tình cất lả lơi
Cứ ngỡ mùa xuân vừa dạm hỏi
Duyên nồng thắm lại nỗi buồn khơi.

DCHL

Gió Bụi
14-07-2017, 01:36 AM
19. ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017

lethutrang
14-07-2017, 09:24 PM
GIỎI HỌA THƠ

Mãi thích cô nàng giỏi họa thơ
Trà dư tửu hậu phút cao cờ
Trăng vàng trước ngõ khơi niềm mộng
Mặt đỏ sau rèm vẽ giấc mơ
Vẫy bút đều tay dòng chẳng nhạt
Cân đường đủ ký mặt nào dơ
Riêng mình cũng muốn mà đâu thể
Cãi số thành ra khổ lụy chờ.

DCHL




NGẠI

Thật cảm ơn người đã quý thơ
Dù chưa thưởng rượu với chơi cờ
Mừng khi bạn có nhiều câu thả
Chán thuở ta còn ít chữ mơ
Số phận đen sì nên diễn ẩu
Tinh thần dở ẹc khiến bày dơ
Mai này cũng tính tầm sư học
Ngại lối đường xa lẫn kiểu chờ

Lê Thu Trang

lethutrang
14-07-2017, 10:58 PM
THƯỜNG

Thuyền sang bến mộng hải âu vờn
Sóng vỗ tay chèo mặt biển trơn
Để những lời ca dìu nốt giận
Cho từng giọng hát trỗi cung hờn
Khi giàu bạn thấy mình công tử
Lúc khổ tôi làm gã thợ sơn
Những chuyện buồn vui nào kể xiết
Thường đêm gió lạnh tỉ tê đờn.

DCHL




VÌ ĐÂU

Bãi quạnh ngoài xa chỉ sóng vờn
Vui gì lẽ sống một đường trơn
Đời lơ láo bởi duyên vừa tiễn
Nghĩa thiệt thà nên tuổi mới hờn
Nghĩ mảnh trăng tròn giăng lối đợi
Thôi ngày biển cạn níu tình sơn
Vào ra cả vạn mùa đông rót
Lỗi tại vì sao hết kiểu đờn

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
15-07-2017, 09:56 PM
NGẠI

Thật cảm ơn người đã quý thơ
Dù chưa thưởng rượu với chơi cờ
Mừng khi bạn có nhiều câu thả
Chán thuở ta còn ít chữ mơ
Số phận đen sì nên diễn ẩu
Tinh thần dở ẹc khiến bày dơ
Mai này cũng tính tầm sư học
Ngại lối đường xa lẫn kiểu chờ.

Lê Thu Trang

ĐỢI

Ta thường ngóng đợi những vần thơ
Bạn giỏi thì đâu lẫn nước cờ
Gởi mối tơ vàng tâm đã nguyện
Vay dòng nhạc đỏ trí hằng mơ
Này nghiên với mực bao người rủ
Nọ phấn cùng son mỗi kẻ chờ
Vũ trụ quay cuồng trong cảm xúc
Mưa nhiều chẳng ngại áo quần dơ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-07-2017, 10:03 PM
ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017


SẼ

Tiếng nhạc vừa như bảo dẫn lời
Cung trầm rớt giọt tủi này ơi
Trăng mờ gió dịu thơ cùn rải
Ngõ quạnh người thưa lối dở mời
Vẫn ngất ngây vần khi lại trở
Luôn khờ khạo tứ thuở đùa lơi
Ai về nhắn hộ rằng ta sẽ...
Xướng họa vui vầy để nghĩa khơi

Lê Thu Trang

TRÙNG KHƠI

Ngày qua dỗ ngọt rất êm lời
Buổi ấy sao mà lãng mạn ơi
Để thấy đồi mơ đà vẫy gọi
Rồi mong biển mộng cứ như mời
Tình trao ngẩng mặt ong hoài đến
Nghĩa gửi quay đầu bướm vội lơi
Nắng ủ đường xưa người lỗi hẹn
Giương buồm bỏ bến vượt trùng khơi

Vancali 7.15.17


LỐI MỘNG

Đường sang lối mộng trải xanh lời
Những lá thư tình phủ bụi ơi
Kỷ vật còn ta rầu rĩ nhớ
Vòng tay vẫn bạn thiết tha mời
Mưa buồn gởi mấy vần thơ chặt
Gió tủi trao nhiều chữ nhạc lơi
Cảm nhận niềm đau ngày tháng cũ
Hay là góp nhặt nỗi sầu khơi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-07-2017, 10:07 PM
VÌ ĐÂU

Bãi quạnh ngoài xa chỉ sóng vờn
Vui gì lẽ sống một đường trơn
Đời lơ láo bởi duyên vừa tiễn
Nghĩa thiệt thà nên tuổi mới hờn
Nghĩ mảnh trăng tròn giăng lối đợi
Thôi ngày biển cạn níu tình sơn
Vào ra cả vạn mùa đông rót
Lỗi tại vì sao hết kiểu đờn

Lê Thu Trang

TÌNH YÊU LÀ THẾ

Tình yêu chẳng đẹp mấy ai vờn
Cả lối đi về cũng trượt trơn
Cẩm tú vừa quăng thời mộng vỡ
Quỳnh hương chợt vứt sẽ duyên hờn
Môi hồng giữa chợ niềm vui tắt
Má đỏ trong làng nỗi nhớ sơn
Vốn dĩ thời nay người chỉ được
Vài hôm nắng đẹp tỉ tê đờn.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-07-2017, 10:09 PM
KHÔNG NGỦ

Giấc ngủ mày ơi hãy nhập vờn
Khuya rồi bóng nguyệt thả vầng trơn
Thơ còn réo gọi bao lần dỗi
Ý vẫn vào tuôn một kiểu hờn
Khắc khoải vì câu luồn dạ vẽ
Âm thầm bởi gió lượn màu sơn
Làm sao cản được thuyền trong sóng
Mãi kiếm tìm khi họ hủy đờn

Lê Thu Trang

CHIỀU NAY

Chiều nay bản mặt cứ xoay vờn
Nhậu xỉn nên đường chắc sẽ trơn
Cẳng mệt vì nghe hình bóng vỡ
Đầu đau bởi thấy vợ con hờn
Đồ ngon miệng chú vừa nhai gỏi
Xế đẹp tay nàng cũng đổ sơn
Khổ cực từ lâu lòng đã ngán
Còn chi một thuở ấp yêu đờn.

DCHL

lethutrang
15-07-2017, 10:43 PM
SÓNG VỖ MẠN THUYỀN

Lao xao sóng vỗ mạn con thuyền
Sợi khói bềnh bồng ngỡ cảnh tiên
Nghĩa luyến lưu tình trong mộng ảo
Thơ vương vấn nhạc giữa đêm huyền
Câu hò mái đẩy thong dong cất
Điệu lý xàng xê đủng đỉnh chuyền
Khuất nẻo xa mù trăng bàng bạc
Ai lời nhỏ nhẹ buổi cầu duyên.

DCHL



ĐỂ

Mãi ở trùng khơi độc bóng thuyền
Đơn mình để sóng dẫn vùng tiên
Mơ ngày hạnh phúc bên lều cũ
Mộng buổi bình an giữa mắt huyền
Núi vẫn muôn lần trông biển gọi
Bờ luôn một lẽ mở tâm chuyền
Trăng vừa tỏa ánh vàng theo dõi
Chuyển những chân thành rộng lối duyên

Lê Thu Trang

lethutrang
15-07-2017, 11:30 PM
KHÔNG NGỦ

Giấc ngủ mày ơi hãy nhập vờn
Khuya rồi bóng nguyệt thả vầng trơn
Thơ còn réo gọi bao lần dỗi
Ý vẫn vào tuôn một kiểu hờn
Khắc khoải vì câu luồn dạ vẽ
Âm thầm bởi gió lượn màu sơn
Làm sao cản được thuyền trong sóng
Mãi kiếm tìm khi họ hủy đờn

Lê Thu Trang

CHIỀU NAY

Chiều nay bản mặt cứ xoay vờn
Nhậu xỉn nên đường chắc sẽ trơn
Cẳng mệt vì nghe hình bóng vỡ
Đầu đau bởi thấy vợ con hờn
Đồ ngon miệng chú vừa nhai gỏi
Xế đẹp tay nàng cũng đổ sơn
Khổ cực từ lâu lòng đã ngán
Còn chi một thuở ấp yêu đờn.

DCHL


NHẠT

Giận gió và mưa mãi thả vờn
Đường ngang ngõ tắt thiệt là trơn
Làm cô gái nhỏ lòng nghe dỗi
Ngẫm giọt tình xưa lối kể hờn
Kẻ lạnh vì chưa lần biết diễn
Duyên cùn bởi chẳng lượt vào sơn
Hoàng hôn đã vắng màu tươi trẻ
Hỏi đợi bình minh nghĩa có đờn

Lê Thu Trang

lethutrang
16-07-2017, 06:46 AM
HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay?
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng?
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Đông về hiu hắt quạnh?
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây?
Nhìn Thu lá rụng còn trăn trở?
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017


ĐẦY

Tàn đêm Gió lượn biển thơ này
Thả những câu vần rực sáng bay
Cũng bởi đường thi còn thắm mộng?
Hay vì lục bát vẫn nồng say?
Khơi nhiều kiểu nhớ ngày đông lạnh
Vẽ ít tông buồn buổi hạ ngây
Cảm xúc như là cơn bão vậy
Ùa nhau vạn lối nghĩa giăng đầy

Lê thu trang

hoanggiao
17-07-2017, 05:11 PM
http://i.imgur.com/uHDa5uF.jpg

HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay?
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng?
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Đông về hiu hắt quạnh?
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây?
Nhìn Thu lá rụng còn trăn trở?
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017



ĐẦY

Tàn đêm Gió lượn biển thơ này
Thả những câu vần rực sáng bay
Cũng bởi đường thi còn thắm mộng?
Hay vì lục bát vẫn nồng say?
Khơi nhiều kiểu nhớ ngày đông lạnh
Vẽ ít tông buồn buổi hạ ngây
Cảm xúc như là cơn bão vậy
Ùa nhau vạn lối nghĩa giăng đầy

Lê thu trang

GIÓ BỤI HAY GIÓ LỘNG?

Hỏi GIÓ vì sao LỘNG chốn này
GIÓ cười chẳng nói vội vàng bay
GIÓ xuân nhẹ nhõm mơn man thổi
GIÓ hạ cồn cào bổi hổi say
Mát mẻ GIÓ thu chồng vợ ước
Lạnh lùng GIÓ bấc cửa nhà ngây
Tràn lan GIÓ biển thăng trầm lãnh
Bão nổi sương pha GIÓ BỤI đầy

Hoàng Giao
16/7/2017

* Trốn Ngũ độ thanh nhé sếp Gió Bụi
*Cảm ơn sếp Huy Thanh & Tỷ Lợi đã phiêu lưu cùng Gió

Dạ Cổ Hoài Lang
17-07-2017, 09:21 PM
NHẠT

Giận gió và mưa mãi thả vờn
Đường ngang ngõ tắt thiệt là trơn
Làm cô gái nhỏ lòng nghe dỗi
Ngẫm giọt tình xưa lối kể hờn
Kẻ lạnh vì chưa lần biết diễn
Duyên cùn bởi chẳng lượt vào sơn
Hoàng hôn đã vắng màu tươi trẻ
Hỏi đợi bình minh nghĩa có đờn

Lê Thu Trang

CHUYỆN LÃO NÔNG

Nhà nông khởi nghiệp mấy khi vờn
Dệt vải chăn tằm rõ mướt trơn
Ngõ nhỏ vừa con sè sẹ khóc
Dòng sâu đã vợ tỉ tê hờn
Đêm cầm quyển sách ngài Xuân Diệu
Buổi mở ca từ nhạc Bắc Sơn
Để thấy tâm hồn đâu quạnh quẽ
Đời vui há ngại chỉnh dây đờn.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-07-2017, 09:23 PM
CHẲNG

Còn mong mỏi lắm chuyện xem lời
Thật giả đâu lường nếu lỡ ơi
Rõ ý người chê gầy hạ đổ
Thành tâm kẻ bác lạnh đông mời
Ta đành trở lại dù chân rã
Dạ phải theo vào dẫu bước lơi
Cuộc sống khi nào an ủi nữa
Cho từng bất hạnh chẳng chiều khơi

Lê Thu Trang

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc dường như đã ngỏ lời
Khi ngày nắng đẹp vẫy tình ơi
Đầu xuân lắm bận mai vàng nở
Giữa tết nhiều phen lộc đỏ mời
Bóng ngã lên tường chim sẻ gọi
Trăng nằm xuống bãi giọt đàn khơi
Mây chiều nhẹ phủ con đường vắng
Những mộng mơ rồi chẳng dám lơi.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-07-2017, 09:35 PM
ĐỂ

Mãi ở trùng khơi độc bóng thuyền
Đơn mình để sóng dẫn vùng tiên
Mơ ngày hạnh phúc bên lều cũ
Mộng buổi bình an giữa mắt huyền
Núi vẫn muôn lần trông biển gọi
Bờ luôn một lẽ mở tâm chuyền
Trăng vừa tỏa ánh vàng theo dõi
Chuyển những chân thành rộng lối duyên

Lê Thu Trang

MỘT VÒNG TAM QUỐC
( Họa Vui )

Thì ra Đổng Trác sợ Điêu Thuyền
Mới phải đi tìm Lữ Phụng Tiên
Nước Thục còn trong vùng bão lửa
Nhà Ngô đã cạnh giấc mơ huyền
Chàng Lưu Bị nói nghề hay giữ
Gã Phượng Sồ kêu phép dở chuyền
Mãnh hổ tràn lên Tào Tháo chạy
Nhờ Gia Cát Lượng mở đường duyên.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-07-2017, 10:00 PM
ĐƯỜNG THƠ

Tao đàn phẩy bút luyện đường thơ
Ngữ pháp mà non chạy bỏ cờ
Bảy chữ liên hoàn đâu viếng mộng
Năm vần ngũ độ khó vào mơ
Đành cho lão Cổ giương mày đợi
Chịu để nàng Trang dỗi mắt chờ
Cõi ảo Van cà vui xướng họa
Bao ngày hỏng tắm thật là dơ

Vancali 7.12.17


ĐÃ

Ngẫm thấy ta mình trọn hiểu thơ
Người mong kẻ xướng họa như cờ
Đưa lời ngọt sắc mưa vần đổ
Đẩy giọng nhu mì bão tứ mơ
Rượu rót mời anh bài chữ xỉn
Niêm gài đợi bác vứt màu dơ
Nhiều hơn nếu mãi vui cùng nhỉ?
Cảm giác tình thân đã chọn chờ

Lê Thu Trang

BỆNH

Ban ngày đủ việc ứ làm thơ
Bệnh dữ thì ta phải cuốn cờ
Hũ thuốc chưa cầm con trẻ gọi
Cơi trầu chẳng thấy mẹ già mơ
Ra đồng gặt lúa nên quần bẩn
Ngoạn cảnh trông nhà cũng áo dơ
Xã hội bình an lòng cảm thấy
Niềm vui trả lại tháng năm chờ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-07-2017, 10:02 PM
ĐỂ ĐƯỢC

Cuộc sống nhiều khi khổ não vờn
Ai thèm thấu hiểu một màu trơn
Ngày sang vắng vẻ trăng ngà dỗi
Bữa tới dằng dai phượng đỏ hờn
Dở mộng nên đời đang thích vẽ
Xa người khiến dạ đã cần sơn
Mai rồi đắp mộ tình yêu cũ
Để được mùa vui bão gió đờn

Lê Thu Trang

NGHÈO

Nghèo nên chẳng đợi gấm hoa vờn
Gạo ẩm cơm rồi cũng nuốt trơn
Nỗi nhớ tai vừa nghe bạn kể
Niềm đau mắt đã lụy cung hờn
Bình thơ một chữ van cà đếm
Giữ xế bao mùa dạ cổ sơn
Bữa đó nàng Trang còn ngủ muộn
Chồng em thấy vậy bảo ngưng đờn.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
18-07-2017, 10:07 PM
Chời chời, cái vụ Tam Quốc thì đây dốt đặc cán mai òy.
Thế thì họa tá vận nhá? OK??

MƯỢN BÚT ĐỀ THƠ

Cũng bởi vì ta bước lộn thuyền
Nên giờ cuộc sống khổ đầu tiên
Đâu còn kẻ tặng khung trời biếc
Chẳng có người cho chuỗi hạt huyền
Mộng vẫn bên đời chua chát trải
Tình luôn giữa lối mỉa mai chuyền
Đêm về chỉ biết vui cùng nguyệt
Mượn bút thơ đề ảo não duyên

Lê Thu Trang

Trước giờ mình vẫn hay họa tá vận đó thôi cô Trang ơi ...

SANG NGANG

Người sang lối mộng bỏ quên thuyền
Viễn cảnh gom vào sợi tóc tiên
Buổi nọ tưng bừng câu đối cũ
Chiều nay lặng lẽ nắng thu huyền
Và con sóng bạc thôi đừng kể
Cả cuộc tình đen hãy nhớ chuyền
Rượu ủ hương nồng đêm tĩnh mịch
Nghe hồn chất nặng nỗi sầu duyên.

DCHL

Gió Bụi
19-07-2017, 02:23 AM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thân đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang


KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017

lethutrang
19-07-2017, 09:33 PM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành tự đóng khung trời để
Mọi ngõ say về hết thuở tua

Lê Thu Trang


Cùng đua

Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
Hay là gợi ý bảo phèn chua
Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

Vancali 7.19.17






Dỗ bạn ra vào thử sức đua
Tình sâu tựa biển chứ không đùa
Khi mời gõ tứ hình như mặn
Thuở buộc xem bài có lẽ chua
Đến lẵng đường thi nào đủ lực
Cầm ca lục bát chửa đông mùa
Ừ thôi đã vậy mà theo đuổi
Dẫu ở xa gần cứ chọn tua

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
19-07-2017, 10:14 PM
DỞ THƠ

Vẫn biết non tài lại dở thơ
Bèn qua Bác Thoại rủ chơi cờ
Vờn xe để lão không đường thối
Trảm mã cho người hết chuyện mơ
Loạn não u sầu la thứ bẩn
Đau đầu nổi giận ấy trò d ơ
Ông liều vội vã pha trà uống
Bỏ mặc tình ai dỗi mắt chờ

Vancali 7.18.17


HẾT CỬA

Nghe chàng ấy giỏi ngỡ đùa thơ
Tớ đã nhào sang học hỏi cờ
Chốt đợi vài anh gàn ngả bãi
Xe rình cặp pháo mở đường mơ
Nhờ xe dí mã xem trò dở
Cậy tướng ngăn thành ngẫm kiểu dơ
Sĩ tượng vô tài non nước thủ
Tàn canh hết cửa dẫn nhau chờ

Lê Thu Trang

KHỎE THƠ

Dẫu bệnh nhưng còn viết khỏe thơ
Và không thể ngại mấy quân cờ
Vườn dâu én liệng tha hồ ngủ
Rặng liễu duyên đùa thoải mái mơ
Trả những đêm buồn câu cú sạch
Thương từng bữa đói mặt mày dơ
Thì tôi vẫn vậy nhìn con nước
Kể nỗi sầu tư phút đợi chờ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
19-07-2017, 10:28 PM
https://s24.postimg.org/q40b6no51/FGFGF.jpg



NÀNG THƠ

Nổi bật cô nàng giữa đám đông
Vần thơ ủ ngọt cánh hoa hồng
Tơ vàng nhặt đủ vui bờ cát
Chữ đỏ tô nhiều rộn khúc sông
Lửa ấm đêm này thương nghĩa vợ
Trà thơm buổi nọ nhớ duyên chồng
Cho dù thế sự còn xoay chuyển
Trỗi dậy thi đường chẳng nói không.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
20-07-2017, 12:00 AM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành tự đóng khung trời để
Mọi ngõ say về hết thuở tua

Lê Thu Trang


CÙNG ĐUA

Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
Hay là gợi ý bảo phèn chua
Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

Vancali 7.19.17

ĐUA LÀM GÌ

Lỗi nặng đâu mà phải quyết đua
Nhìn cô phẩy bút thiệt bông đùa
Vừa môi lả lướt khen dòng ngọt
Đã mắt tinh tường bỏ điệu chua
Vạn chữ thêm nồng khi đổi số
Nghìn câu bớt nhạt thuở thay mùa
Đêm nào cũng đợi bà con ngủ
Cảm nghĩ xoay vòng lộn mấy tua.

DCHL

Gió Bụi
20-07-2017, 04:58 AM
KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017



BIẾT

Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

TXS 19/7/2017


KHỔ

Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

Lê Thu Trang


THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi
07192017

lethutrang
20-07-2017, 09:55 AM
NGỠ

Tim dường cảm xúc ngọt ngào thơ
Luật trải lời tuôn ngỡ đẹp cờ
Bạn đảo thăm nhà duyên chớ gửi
Tôi mời ngắm chữ nợ đừng mơ
Vui trà để nắng thôi mùa lạnh
Cạn tửu cho mình khất lỗi dơ
Xướng họa hôm này thanh thản mãi
Trời mây chuyển bước trọn đêm chờ

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
20-07-2017, 11:03 AM
THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi07192017\

NGỠ

Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
Lục bát êm lời trải ngõ hiên
Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
Xem từng luật dở ít người biên
Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

Lê Thu Trang



VỐN DĨ HIỀN

Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
Khi nào thoải mái thì kêu gọi
Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

TXS 20/7/2017

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 12:25 PM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang

GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17

Dạ Cổ Hoài Lang
20-07-2017, 09:49 PM
NGỠ

Tim dường cảm xúc ngọt ngào thơ
Luật trải lời tuôn ngỡ tốt cờ
Bạn đảo thăm nhà duyên chớ gửi
Tôi mời ngắm chữ nợ đừng mơ
Vui trà để nắng thôi mùa lạnh
Cạn tửu cho mình khất lỗi dơ
Xướng họa hôm này thanh thản mãi
Trời mây chuyển bước trọn đêm chờ

Lê Thu Trang



TỰ NGHĨ

Tự nghĩ ta là kẻ dốt thơ
Thời gian đã hiếm lại say cờ
Đêm nằm ngẫm tới bao điều mộng
Sớm dậy suy về những cảnh mơ
Ngũ độ giao hòa đang có bẩn
Tam đời xướng họa vẫn còn dơ
Hằng mong bạn hữu cùng chia sẻ
Giúp đỡ bày thêm kẻo đợi chờ./.

TXS 20/7/2017

TÌNH THƠ

Đâu cần bóng bẩy giọt tình thơ
Chiến hữu mà vui lại bỏ cờ
Gọt giũa câu đề do bác chỉ
Trui rèn cặp kết bởi lòng mơ
Xuân về ngõ trúc vần khơi đẹp
Hạ tới khu rừng bão đổ dơ
Mặt chữ đêm ngày ru cảm xúc
Bình yên cứ vậy thỏa mong chờ.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
20-07-2017, 09:55 PM
TÌNH KHÔNG

Đi vào giữa chợ chốn người đông
Những tưởng rồi đây một bóng hồng
Lặng lẽ tơ lòng bên pháo đỏ
Âm thầm lễ hội ở bờ sông
Theo hoài chẳng gặp lo thành đống
Kiếm mãi nào ra sợ cả chồng
Cũng tại ta nghèo đâu ả đoái
Khi về tủi nhục ... số tình không ?

Vancali 7.19.17



CẢM

Xem kìa họa xướng dẫu chiều đông
Vẫn điệu đà như trải ánh hồng
Muội vẽ hai bài thơ hóa biển
Huynh khều một phút chữ thành sông
Còn nâng chén tửu thôi đòi luận
Mải giữ đường thi quyết định chồng
Cảm mến nên mình tâm nghĩ rộng
Ơn đời hạnh phúc chẳng lần không

Lê Thu Trang

CÙNG VUI XƯỚNG HỌA

Nhặt những phai tàn trả gió đông
Vầng dương rạng rỡ nắng xuân hồng
Hoa đời trổ nụ yêu làn gió
Rễ phận vươn mầm mến cửa sông
Sếp bảo nên nhìn khi chữ đặt
Thầy kêu phải nghĩ lúc câu chồng
Đôi lần xướng họa cùng chơi đủ
Có bạn như vầy thỏa mãn không ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
20-07-2017, 10:04 PM
THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi 07192017



NGỠ

Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
Lục bát êm lời trải ngõ hiên
Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
Xem từng luật dở ít người biên
Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

Lê Thu Trang



VỐN DĨ HIỀN

Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
Khi nào thoải mái thì kêu gọi
Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

TXS 20/7/2017

TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL

lethutrang
21-07-2017, 03:37 AM
ĐẸP

Có phải trăng vàng giễu bạn tôi
Phòng đơn gối lẻ lạnh đông bồi
Xuân ngồi trải chữ thân già mộng
Hạ đến ôm mùa tuổi lão trôi
Đếm đủ ân tình trong cõi lạ
Vun đầy cuộc sống giữa lòng côi
Mơ trồng hạnh phúc cùng thơ thẩn
Dẫn tứ tìm ươm nảy đẹp chồi

Lê Thu Trang

lethutrang
21-07-2017, 09:35 AM
NỐI

Gửi trọn đêm trường những tứ thơ
Cùng nhau họa xướng đẩy mong chờ
Lời anh đứng vững trong vườn mộng
Ý bạn giăng đều giữa nẻo mơ
Lạc đến duyên vần mưa chẳng dữ
Nhìn sang nghĩa luật nắng chưa mờ
Ta mình phải gắng thêm nhiều nữa
Để nối chân thành đẹp mãi tơ

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
21-07-2017, 04:47 PM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi
07202017

TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL



CHỌC QUẤY VUI

Cứ tưởng vài ông bụng vẫn hiền
Ai dè chọc quấy chẳng hề kiêng
Dì Trang xướng họa từ thân chủ
Dạ Cỗ chơi đùa tới cửa hiên
Thử thách Van Cà xô ngã ruộng
Trêu cười Gió Bụi nhảy vào biên
Trần Sinh lặng lẽ nhìn vô cảm
Bởi nhác làm thơ lại nghĩ tiền./.

TXS 21/7/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 08:58 PM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi 07202017


TÌNH NGAY

Ngẫm Bụi giờ đây chớ bảo hiền
Soi vần xét luật chẳng ngày kiêng
Đưa hoài cặp chữ bày ra lối
Gọi mãi đôi từ đuổi tới hiên
Kẻ nói lòng chân người đã hiện
Ta ngờ nghĩa thật ý còn biên
Bao giờ thấy rõ màu thân ái
Mới hiểu tình ngay nặng cỡ tiền

Lê Thu Trang


CHỌC QUẤY VUI

Cứ tưởng vài ông bụng vẫn hiền
Ai dè chọc quấy chẳng hề kiêng
Dì Trang xướng họa từ thân chủ
Dạ Cổ chơi đùa tới ngõ hiên
Thử thách Van Cà xô ngã ruộng
Trêu cười Gió Bụi nhảy vào biên
Trần Sinh lặng lẽ nhìn vô cảm
Bởi nhác làm thơ lại nghĩ tiền./.

TXS 21/7/2017

LẼ NÀO KIÊNG ?

Từ lâu vẫn được tính ngoan hiền
Tối ngủ ra nằm chọn giữa hiên
Nghĩ đến nồi cơm liền bậu cửa
Mơ về quả bóng tại đường biên
Điều sang đãi bác danh cùng lợi
Cái khổ đè em bạc lẫn tiền
Chục dãy lầu cao nhiều kẻ mướn
Chân dài Gió Bụi lẽ nào kiêng ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 09:47 PM
ĐƠN TÌNH

Cung đàn lỡ nhịp lúc vào đông
Lạnh lẽo mình " ên " bếp lửa hồng
Khắc khoải chong đèn mưa động não
U hoài tựa cửa gió cuồng sông
Tim sầu trỗi khúc người chưa vợ
Liễu úa trầm câu kẻ muộn chồng
Ngọc nữ đơn tình ai thấu hiểu
Canh dài gối lẻ chuyện buồn không ?

Vancali 7.20.17


NGỌT NGÀO

Chân tình có bạn dẫu trời đông
Hạnh phúc nào so đủ ngõ hồng
Đẹp giấc mơ đời bên tuổi lão
Tươi mùa hạ nắng giữa triền sông
Thơ bày ngọt ý lời hay trải
Chữ viết tròn câu luật chuẩn chồng
Cảm xúc theo từng niêm đã tặng
Như là sóng vỗ ngọt ngào không

Lê Thu Trang

QUẢ TIM HỒNG

Chẳng biết khi nào giữa chợ đông
Người ta lại bán quả tim hồng
Nhà tôi một đám trâu tìm cỏ
Ngõ chú hai thằng trẻ nghịch sông
Khẽ bảo con đừng kinh sợ bố
Thầm khen vợ đã mến yêu chồng
Tuy đời vẫn nhuộm màu sương khói
Hỏi chứ duyên mình lãng mạn không ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 10:30 PM
ĐẸP

Có phải trăng vàng giễu bạn tôi
Phòng đơn gối lẻ lạnh đông bồi
Thu ngồi trải chữ thân già mộng
Hạ đến ôm mùa tuổi lão trôi
Đếm đủ ân tình trong cõi lạ
Vun đầy cuộc sống giữa lòng côi
Mơ trồng hạnh phúc cùng thơ thẩn
Dẫn tứ tìm ươm nảy đẹp chồi

Lê Thu Trang


CÁI TÔI

Cứ việc nghe thì sẽ hiểu tôi
Rằng xưa tuổi ngọc rất cao bồi
Văn làm cóc nhảy cho chìm lặn
Chữ viết cua bò mặc nổi trôi
Cũng bởi lâm vào cung giá lạnh
Do vì phải chịu kiếp m ồ côi
Non tài học dở thêm người xấu
Sẽ biết ngày nao lộc nẩy chồi

Vancali 7.21.17

TẠI

Cũng tại thơ này sưởi ấm tôi
Đành xin lỡ hẹn ánh trăng bồi
Đêm buồn gió lạnh hồn chao đảo
Phố cũ thân gầy mộng nổi trôi
Bởi giọt mưa làm cây bén rễ
Do cành lá ủ lộc đâm chồi
Bây giờ giấc ngủ về hơi muộn
Hãy cảm thông mình phận cút côi.

DCHL

lethutrang
21-07-2017, 10:50 PM
ĐẸP

Có phải trăng vàng giễu bạn tôi
Phòng đơn gối lẻ lạnh đông bồi
Thu ngồi trải chữ thân già mộng
Hạ đến ôm mùa tuổi lão trôi
Đếm đủ ân tình trong cõi lạ
Vun đầy cuộc sống giữa lòng côi
Mơ trồng hạnh phúc cùng thơ thẩn
Dẫn tứ tìm ươm nảy đẹp chồi

Lê Thu Trang


Cái tôi

Cứ việc nghe thì sẽ hiểu tôi
Rằng xưa tuổi ngọc rất cao bồi
Văn làm cóc nhảy cho chìm lặn
Chữ viết cua bò mặc nổi trôi
Cũng bởi lâm vào cung giá lạnh
Do vì phải chịu kiếp m ồ côi
Non tài học dở thêm người xấu
Sẽ biết ngày nao lộc nẩy chồi

Vancali 7.21.17


TẠI

Cũng tại thơ này sưởi ấm tôi
Đành xin lỡ hẹn ánh trăng bồi
Đêm buồn gió lạnh hồn chao đảo
Phố cũ thân gầy mộng nổi trôi
Bởi giọt mưa làm cây bén rễ
Do cành lá ủ lộc đâm chồi
Bây giờ giấc ngủ về hơi muộn
Hãy cảm thông mình phận cút côi.

DCHL



GIỮ

Chân tình xướng họa thỏa lòng tôi
Cả những màu duyên nguyện đắp bồi
Chữ thả vần trao tình ngọt đếm
Niêm dàn luật mở nghĩa nồng trôi
Nghe dòng biển đẹp chào tia nắng
Ngẫm vạn lời hay nẩy lá chồi
Để mỗi đêm về da diết mộng
Thi đường giữ cả cuộc đời côi

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 11:33 PM
GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17


MIỄN

Đồn xa Dạ Cổ bỗng dưng hiền
Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
Quăng từ đã muốn phải rào hiên
Thầy Sinh xót bạn kêu chàng giữ
Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
Giận dỗi Van Cà không trải tứ
Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền

Lê Thu Trang


SHOW ĐỘC

Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
Ai dè xả láng bịnh gì kiêng
Ngày sang kết mộng cài trên cửa
Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
Tưng bừng cụ Cổ diễu trò biên
Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

Gió Bụi
07212017

NHẮN NHE

Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
Lô đề xảy đến cụ đừng biên
Đi chùa lễ phật thì nên gắng
Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

DCHL

Tran Xuan Sinh
22-07-2017, 08:03 AM
MIỄN

Đồn xa bạn Cổ bỗng dưng hiền
Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
Quăng từ đã muốn phải rào hiên
Thầy Sinh xót dạ kêu chàng giữ
Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
Giận dỗi Van Cà không trải tứ
Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền.

Lê Thu Trang

NHẮN NHE

Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
Lô đề xảy đến cụ đừng biên
Đi chùa lễ phật thì nên gắng
Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

DCHL



PHÍ SỨC MẤT TIỀN

Mấy lão già nua họ bảo hiền
Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
Việc lớn trông người ủ rũ hiên
Một tháng vài cô tình đã hỏi
Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
Bây giờ mới rõ khôn mà dại
Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

TXS 22/7/2017

@ hì hì, xem ra cái bài vận "iên" của lethutrang hứng khởi rồi!

lethutrang
22-07-2017, 01:46 PM
PHÍ SỨC MẤT TIỀN

Mấy lão già nua họ bảo hiền
Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
Việc lớn trông người ủ rũ hiên
Một tháng vài cô tình đã hỏi
Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
Bây giờ mới rõ khôn mà dại
Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

TXS 22/7/2017

@ hì hì, xem ra cái bài vận "iên" của lethutrang hứng khởi rồi!

Chân thành cảm ơn những bài họa vui của Bác.
Ltt cũng cơm áo gạo tiền nặng mang,
chỉ giải khuây cùng thi hữu những bài xướng họa thôi ạ.
Mong Bác giữ gìn sức khỏe. Chúc Bác vạn an,

ltt

lethutrang
22-07-2017, 01:47 PM
MÃI LẶNG

Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
Chân thành giữa lối đời bôn hải
Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
22-07-2017, 11:07 PM
NỠ NÀO

Mỗi sáng Hoài Lang lại giả hiền
Nên gài Gió Bụi phải thầm kiêng
Dòng thơ Lão Thoại eo sèo nắng
Biển tứ Cô Quỳnh lặng lẽ hiên
Mở tới năm vần nhanh nhẹn tiễn
Xông vào bảy chữ lẹ làng biên
Thầy Sinh nhấp nhỏm từng câu họa
Nỡ mặc nàng Trang khổ với tiền

Lê Thu Trang


PHÍ SỨC MẤT TIỀN

Mấy lão già nua họ bảo hiền
Xem chừng chuyện ấy chẳng chừa kiêng
Thơ còm thấy vẻ eo xèo vận
Việc lớn trông người ủ rũ hiên
Một tháng vài cô tình đã hỏi
Đôi kỳ sáu bữa nợ đà biên
Bây giờ mới rõ khôn mà dại
Lặng lẽ buồn thiu mất cả tiền./.

TXS 22/7/2017

VỌNG HIỀN HUYNH

Cũng bởi chiều qua Phạm Khắc Hiền
Như làn gió nhẹ thoảng vào hiên
Người thương kẻ nhớ chim vừa lụy
Lệ tiếc trăng sầu chữ chửa biên
Vẫn sợ đầu đông nhà hết của
Và lo giữa hạ túi không tiền
Nhưng đời khổ cực nhiều ngang trái
Gửi bạn đôi dòng há lẽ kiêng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-07-2017, 11:15 PM
HỎI

Cảm thấy thương mình lạnh giữa đông
Chiều rơi nắng muộn trải mơ hồng
Mưa vừa đổ giọt bàn qua núi
Gió đã tuôn làn gọi chuyển sông
Những ngọt ngào xưa người chối bỏ
Từng lay lắt cũ kẻ đem chồng
Đời dâu bể cứ tràn qua mãi
Hỏi bước chân tình giữ được không ?

Lê Thu Trang

ĐÁP

Đi tìm hạnh phúc giữa trời đông
Bạn cũ rời xa bếp lửa hồng
Mỗi đợt gieo từ mây nhớ biển
Đôi ngày sửa vận cá về sông
Ngàn năm vẫn đẹp tình con cháu
Mấy thuở còn thơm nghĩa vợ chồng
Đã biết thơ quèn đâu nổi bật
Nên bài góp nhặt vẽ vời không.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-07-2017, 11:17 PM
MÃI LẶNG

Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
Chân thành giữa lối đời bôn hải
Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

Lê Thu Trang

NHẸ NHÀNG

Giờ đây mọi thứ đã quen rồi
Cảm xúc trong người sẽ đẹp thôi
Chiếu trải bên thềm thơ giữ bạn
Chim chuyền trước cửa nhạc dìu tôi
Tình huynh đỏ phận vì vun xới
Nghĩa muội hồng duyên bởi đắp bồi
Chẳng có chi mà tâm mãi lặng
Khi bèo nước vẫn nhẹ nhàng trôi.

DCHL

lethutrang
23-07-2017, 05:17 AM
ĐÁP

Đi tìm hạnh phúc giữa trời đông
Bạn cũ rời xa bếp lửa hồng
Mỗi đợt gieo từ mây nhớ biển
Đôi ngày sửa vận cá về sông
Ngàn năm vẫn đẹp tình con cháu
Mấy thuở còn thơm nghĩa vợ chồng
Đã biết thơ quèn đâu nổi bật
Nên bài góp nhặt vẽ vời không.

DCHL



NHẠT

Lạnh ở tâm mình buốt giữa đông
Chiều rơi chẳng được bếp than hồng
Mùa sang lặng lẽ vờn cơn gió
Dạ ước âm thầm dẫn nẻo sông
Nếu một lời hư đờ đẫn trải
Thì đôi chữ dở ngất ngây chồng
Ngoài song nắng muộn đà thôi hẳn
Có hiểu đêm này nhạt nhẽo không

Lê Thu Trang

lethutrang
23-07-2017, 07:15 AM
MÃI LẶNG

Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
Chân thành giữa lối đời bôn hải
Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

Lê Thu Trang


NHẸ NHÀNG

Giờ đây mọi thứ đã quen rồi
Cảm xúc trong người sẽ đẹp thôi
Chiếu trải bên thềm thơ giữ bạn
Chim chuyền trước cửa nhạc dìu tôi
Tình huynh đỏ phận vì vun xới
Nghĩa muội hồng duyên bởi đắp bồi
Chẳng có chi mà tâm mãi lặng
Khi bèo nước vẫn nhẹ nhàng trôi.

DCHL


CẢM NHẬN

Dẫu biết rằng quen cảm nhận rồi
Nhưng mùa lá đổ gợi buồn thôi
Say làn nắng muộn tràn trên ngõ
Sải bước chân mềm mộng giữa tôi
Nghĩa bạn cho mình câu tứ trải
Tình thơ để dạ chữ niêm bồi
Nhiều khi khắc khoải màu trăng nguyệt
Đã thoảng nghe ngàn đợt sóng trôi

Lê Thu Trang



ĐỪNG QUÊN

Chủ Gánh Đường nay lặng mãi rồi
Xem chừng đã trốn bạn bè thôi
Vần niêm vắng chữ buồn rơi lệ
Tứ luật xa mùa tủi giữ tôi
Đợi giấc mơ về câu nghĩa trải
Chờ cơn mộng đến tuổi xuân bồi
Đừng quên những nẻo từng chung lối
Hãy bước nhau cùng biển mặn trôi

Lê Thu Trang

hoanggiao
23-07-2017, 07:34 AM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17




GHẸO HOÀNG GIAO

Bác Thoại đùa Giao bảo lõi đời
Thi từ nát vụn chả thèm chơi
Còn kêu bắt lỗi cùng Huynh Bụi
Vẫn lượn bày câu với kiểu trời
Chữ đẹp bài hay chàng Quốc cảm
Niêm cùn tứ dở mụ Quỳnh khơi
Hờn thêm Dạ Cổ tưng bừng giễu
Có cả Thầy Sinh cũng góp lời

Lê Thu Trang



ĐỔI ĐỜI
(Họa vần)

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

lethutrang
23-07-2017, 07:37 PM
HẾT

Kỉ niệm giờ như nắng giữa chiều
Vương sầu có được chẳng còn nhiêu
Ngày đông khắc khoải thôi về diễn
Bữa hạ thâm trầm bỏ dứt yêu
Dẫu tuổi xuân tàn êm một lối
Dù cơn gió lạnh đủ muôn điều
Hồn say những lúc sao vờn nguyệt
Cảm xúc bên mình tiễn giọng điêu

Lê Thu Trang

lethutrang
24-07-2017, 02:09 PM
THẦY SINH

Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
Vui hòa bạn hữu với lòng son
Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
Nặng nghĩa như là sánh biển non

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 09:20 PM
ĐỪNG QUÊN

Chủ Gánh Đường nay lặng mãi rồi
Xem chừng đãtrốn bạn bè thôi
Vần niêm vắng chữ buồn rơi lệ
Tứ luật xa mùa tủi giữ tôi
Đợi giấc mơ về câu nghĩa trải
Chờ cơn mộng đến tuổi xuân bồi
Đừng quên những nẻo từng chung lối
Hãy bước nhau cùng biển mặn trôi

Lê Thu Trang

VẦN THƠ GÓP NHẶT

Vần thơ góp nhặt mãi chưa rồi
Ngõ phận cung đời chỉ thế thôi
Nét chữ u buồn cho tủi bạn
Câu dòng tĩnh lặng để hờn tôi
Thềm hoang kẻ đợi làn mưa hắt
Rẻo cũ người nghe đợt sóng bồi
Dế gọi canh trường đêm lỡ dở
Phen này cảm xúc mặc tình trôi.

DCHL

lethutrang
24-07-2017, 09:56 PM
VẦN THƠ GÓP NHẶT

Vần thơ góp nhặt mãi chưa rồi
Ngõ phận cung đời chỉ thế thôi
Nét chữ u buồn cho tủi bạn
Câu dòng tĩnh lặng để hờn tôi
Thềm hoang kẻ đợi làn mưa hắt
Rẻo cũ người nghe đợt sóng bồi
Dế gọi canh trường đêm lỡ dở
Phen này cảm xúc mặc tình trôi.

DCHL




MỘNG

Cảm xúc từ đâu bỗng gọi rồi
Thơ mình chắt lọc cỡ này thôi
Buồn lay giữa thuở mùa ngưng nắng
Tủi phát trong lần bạn tiễn tôi
Biển chữ còn đây chờ luật tới
Màu duyên vẫn đấy đợi ai bồi
Nhìn trăng tỏa sáng lòng dưng mộng
Hướng những cung đường mệt mỏi trôi

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 11:03 PM
ƯỚC

Nghe đồn Dạ Cổ kiếm thầy lang
Hỏi bệnh làm sao lãng tránh làng
Tứ vẫn tuôn đều duyên đủ rộn
Niêm còn thả vững nợ đầy sang???
Mong dòng nghĩa luật tròn nơi phát
Muốn biển tình thơ trọn chỗ màng
Dẫu áo cơm đòi chân phải chạy
Ta thì mãi ước bạn vào trang

Lê Thu Trang

THAN

Vợ bả đưa mình mớ củ lang
Và kêu bán dạo quẩn quanh làng
Ba đồng gởi vội anh vừa ghé
Nửa ký cho liền chị đã sang
Vách đất chòi tranh này Dạ Cổ
Nhà lầu biệt thự ấy Thu Trang
Người ta hải sản ăn nào hết
Khốn nỗi riêng em ngủ muộn màng.

DCHL

lethutrang
24-07-2017, 11:04 PM
TỰ SƯỚNG

Hoài lang nói thiệt dễ nuông chiều
Bạc tỷ trong người há tự kiêu
Mắt biếc khen chàng say đủ lượng
Mồi ngon trách cậu nuốt dư liều
Cao lầu mấy buổi phòng the đặt
Kỹ viện bao ngày cảm giác phiêu
Chắc tại tâm thần nên ảo tưởng
Đâu ai biết được cú hay diều.

DCHL



TỰA CHƠI DIỀU

Thì ra Dạ Cổ thích trưa chiều
Để mộng mơ về dỗ tính kiêu
Rượu rót ba phần chưa đẫy buổi
Vần tuôn mấy lượt chẳng yên liều
Hoài trông gió lượn chàng nghe thỏa
Mải dỗi trăng cười bạn thấy phiêu
Cảm xúc trào dâng nhiều cỡ thiệt
Hồn bay bổng suốt tựa chơi diều

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 11:29 PM
TỰA CHƠI DIỀU

Thì ra Dạ Cổ thích trưa chiều
Để mộng mơ về dỗ tính kiêu
Rượu rót ba phần chưa đẫy buổi
Vần tuôn mấy lượt chẳng yên liều
Hoài trông gió lượn chàng nghe thỏa
Mải dỗi trăng cười bạn thấy phiêu
Cảm xúc trào dâng nhiều cỡ thiệt
Hồn bay bổng suốt tựa chơi diều

Lê Thu Trang

BỆNH NẶNG

Bệnh nó hành nên bỏ cử chiều
Đêm về cháo loãng vậy mà kiêu ?
Còn nghe dạ xót nào ăn vụng
Với thấy người vui đã nói liều
Sáo trúc ru hồn cây sáo thổi
Đàn bầu gởi ý giọt đàn phiêu
Phen này tớ ngủm bà con nhớ
Xẻ thịt phanh thây đãi lũ diều !

DCHL

lethutrang
24-07-2017, 11:31 PM
THAN

Vợ bả đưa mình mớ củ lang
Và kêu bán dạo quẩn quanh làng
Ba đồng gởi vội anh vừa ghé
Nửa ký cho liền chị đã sang
Vách đất chòi tranh này Dạ Cổ
Nhà lầu biệt thự ấy Thu Trang
Người ta hải sản ăn nào hết
Khốn nỗi mình em ngủ muộn màng.

DCHL



CHẲNG MÀNG

Vợ nói đau mồm cũng ngủ lang
Thì ra Dạ Cổ khoái thăm làng
Nhào nơi chị bảy kêu người đến
Ghé chỗ cô mười gọi kẻ sang
Bạc xỉa tiền trao cần giữ kiếng
Thơ bày luật gõ phải tìm trang
Nhưng rồi đẫy giấc ngoài hiên lạnh
Áo đọng đầy sương lão chẳng màng

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
24-07-2017, 11:50 PM
CHẲNG MÀNG

Vợ nói đau mồm cũng ngủ lang
Thì ra Dạ Cổ khoái thăm làng
Nhào nơi chị bảy kêu người đến
Ghé chỗ cô mười gọi kẻ sang
Bạc xỉa tiền trao cần giữ kiếng
Thơ bày luật gõ phải tìm trang
Nhưng rồi đẫy giấc ngoài hiên lạnh
Áo đọng đầy sương lão chẳng màng

Lê Thu Trang

ĐI NGỦ THÔI

Bây giờ chắc ngủ tại hành lang
Chỗ ấm êm đưa cụ lão làng
Bọn muỗi vo ve thời quý phái
Bầy ruồi liếm láp cũng cao sang
Không mền đã vậy sầu giăng lớp
Chẳng gối còn thêm mắt kéo màng
Cái lạnh đâu làm ta khốn khổ
Khi dòng xướng họa phủ đầy trang.

DCHL

lethutrang
25-07-2017, 02:38 AM
MỆT MỎI

Giấc ngủ không về dạ bỗng côi
Ngoài kia chỉ gió lượn liên hồi
Ta ngồi gõ tứ âm thầm đọc
Chữ hiện bày câu khắc khoải bồi
Chớ dội ê chề duyên lỡ cảnh
Mong đừng trắc trở lệ vờn môi
Mùa xưa cảm xúc đâu còn dẫn
Những bước chân trần mệt mỏi thôi

Lê Thu Trang

lethutrang
25-07-2017, 03:24 AM
MẤY LƯỢT

Gió giễu làn sương trải mộng đời
Trăng nhòa giữa lúc ngọt ngào bơi
Thương mình hạnh phúc đành ngưng lẽ
Nhắc dạ bình an phải giữ lời
Tuổi đã dầy hơn thời tóc bạc
Tâm còn vụng lắm thuở tình vơi
Soi dòng kỉ niệm nhiều đêm thức
Ngẫm bể dâu này mấy lượt phơi

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
25-07-2017, 05:55 AM
THẦY SINH

Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
Vui hòa bạn hữu với lòng son
Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
Nặng nghĩa như là sánh biển non.

Lê Thu Trang



TUỔI GIÀ

Già nua chửa dám nhận vuông tròn
Tội lỗi đang nhiều chẳng số son
Sáng dậy mơ màng không thể rõ
Đêm nằm ngủ ngáy được nào ngon
Làm thơ dẫu mệt tình chưa thỏa
Bỏ toán dù hay nợ vẫn còn
Xướng họa đôi bài chung thủy giữ
Tu hành chánh đạo mãi thề non./.

TXS 25/7/2017

lethutrang
25-07-2017, 08:03 AM
BÀI XƯỚNG

THẦY SINH

Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
Vui hòa bạn hữu với lòng son
Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
Nặng nghĩa như là sánh biển non

Lê Thu Trang


CÁC BÀI HỌA

1 - TUỔI GIÀ

Già nua chửa dám nhận vuông tròn
Tội lỗi đang nhiều chẳng số son
Sáng dậy mơ màng không thể rõ
Đêm nằm ngủ ngáy được nào ngon
Làm thơ dẫu mệt tình chưa thỏa
Bỏ toán dù hay nợ vẫn còn
Xướng họa đôi bài chung thủy giữ
Tu hành chánh đạo mãi thề non./.

TXS 25/7/2017


2 - VẪN THẦY

Cái nghĩa Thầy mang biểu tượng tròn
Như là số phận trở màu son
Tâm hồn đã nhả vần thơ ngọt
Trí tuệ chưa hàng tuổi lão ngon
Thẳng tính hơn người đưa chữ mộng
Chùng tay kém vợ để duyên còn
Dù xuân hạ đến lòng đâu nản
Mải dạ chân thành giữa núi non

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
25-07-2017, 08:43 PM
RỒI SẼ

Khuyên người hãy chuẩn một tình lang
Mỗi phút màu chung thủy trọn làng
Chúc ngủ yên lành mơ lại diễn
Mời theo ảo hóa mộng ùa sang
Trăng mùa hạ sáng thanh bình trải
Gió buổi hè êm lãng mạn màng
Cảm xúc thôi về thơ chữ đợi
Mai rồi sẽ được mở từng trang

Lê Thu Trang

TIẾNG THẦY LANG

Tin đồn Dạ Cổ tiếng thầy lang
Chửa bệnh trầm kha , sống giữa làng
Phụ nữ trời Âu liền hỏi đến
Ông già đất Mỹ vội tìm sang
Không tiền bấm quẻ tay nào ngại
Ít bạc lần gân lão chẳng màng
Bởi thế trần gian đời ngưỡng mộ
Tên người đã khỏi ... chép nhiều trang

Vancali 7.24.17



SÓI LANG

Dạ Cổ lâu rày cũng sói lang
Bà kia bị đánh mới la làng
Tăm bông một mớ côn đồ quẳng
Phụ nữ hai người hổ báo sang
Trí thức lao vào thoi mặt mũi
Giang hồ xúm lại giữ hành trang
Nào ai bắt cóc con thơ nhỉ
Hối lỗi dường như đã muộn màng !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
25-07-2017, 09:45 PM
THẦY SINH

Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
Vui hòa bạn hữu với lòng son
Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
Nặng nghĩa như là sánh biển non

Lê Thu Trang

TUỔI GIÀ

Già nua chửa dám nhận vuông tròn
Tội lỗi đang nhiều chẳng số son
Sáng dậy mơ màng không thể rõ
Đêm nằm ngủ ngáy được nào ngon
Làm thơ dẫu mệt tình chưa thỏa
Bỏ toán dù hay nợ vẫn còn
Xướng họa đôi bài chung thủy giữ
Tu hành chánh đạo mãi thề non./.

TXS 25/7/2017


KHỎE

Đường thi lục bát vẫn xoay tròn
Hạnh phúc bên đời thắm bảng son
Giở sách khi tìm câu tứ lạ
Chơi đàn lúc nấu bữa cơm ngon
Sum vầy vạn thuở thời gian hết
Hội ngộ trăm năm chữ nghĩa còn
Bút mực đều tay hằng góp lửa
Thương làn gió lạnh buốt đầu non.

DCHL

Tran Xuan Sinh
28-07-2017, 07:36 PM
THẦY SINH

Chuyện của Thầy Sinh ngẫm quá tròn
Vui hòa bạn hữu với lòng son
Niêm tìm luật kiếm làm chưa đã
Tứ diễn câu bày nhả thật ngon
Bệnh cũ lui về chân khỏe bước
Mùa xưa rũ bỏ tính siêng còn
Thơ tình mướt mượt người ghen bởi...
Nặng nghĩa như là sánh biển non

Lê Thu Trang

KHỎE

Đường thi lục bát vẫn xoay tròn
Hạnh phúc bên đời thắm bảng son
Giở sách khi tìm câu tứ lạ
Chơi đàn lúc nấu bữa cơm ngon
Sum vầy vạn thuở thời gian hết
Hội ngộ trăm năm chữ nghĩa còn
Bút mực đều tay hằng góp lửa
Thương làn gió lạnh buốt đầu non.

DCHL

BIẾT RÕ

Dạ Cổ đường thi chữ gói tròn
Trăm điều biết rõ chẳng cần son
Thơ làm xướng họa câu vừa đủ
Tứ trải giao hòa nghĩa trọn ngon
Dẫu nhớ quê nhiều nghe hỏi được
Mà lo mộng cũ liệu mất còn
Chơi bời mọi chốn quên nhà cửa
Cứ ngỡ như là độ trẻ non./.

TXS 28/7/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
28-07-2017, 09:25 PM
BIẾT RÕ

Dạ Cổ đường thi chữ gói tròn
Trăm điều biết rõ chẳng cần son
Thơ làm xướng họa câu vừa đủ
Tứ trải giao hòa nghĩa trọn ngon
Dẫu nhớ quê nhiều nghe hỏi được
Mà lo mộng cũ liệu mất còn
Chơi bời mọi chốn quên nhà cửa
Cứ ngỡ như là độ trẻ non./.

TXS 28/7/2017

NỐI MỘT VÒNG TAY

Cầm tay bạn hữu nối duyên tròn
Để cuộc vui là những mốc son
Mỗi sáng đăng bài huynh giọng khỏe
Bao chiều xét luật tỷ lời ngon
Mình thương cảnh đẹp nai vàng có
Bác đãi trà thơm lựu đỏ còn
Viễn khách quây quần đêm ngủ muộn
Tâm hồn lãng mạn thắm tình non.

DCHL

lethutrang
29-07-2017, 02:03 PM
NỐI MỘT VÒNG TAY

Cầm tay bạn hữu nối duyên tròn
Để cuộc vui là những mốc son
Mỗi sáng đăng bài huynh giọng khỏe
Bao chiều xét luật tỷ lời ngon
Mình thương cảnh đẹp nai vàng có
Bác đãi trà thơm lựu đỏ còn
Viễn khách quây quần đêm ngủ muộn
Tâm hồn lãng mạn thắm tình non.

DCHL


ƯỚC

Mải ước lời thơ sẽ thiệt tròn
Chân thành trải suốt đậm đà son
Từng câu chữ viết người khen đẹp
Những phút giây bày kẻ nói ngon
Kết trọn màu duyên thanh thản giữ
Chuyền êm cõi mộng ngất ngây còn
Mùa xuân nắng tỏa nào đâu rõ
Nghĩa thắm ân đầy phủ rộng non

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
30-07-2017, 08:32 PM
KHỔ

Cũng bởi thơ mình tựa chó lang
Giờ đương gói lại quẳng ra làng
Người chê kẻ trách buồn theo lượn
Chữ dẹp ta chuồn tủi móc sang
Bỏ mấy câu cùn bài lỡ vận
Bôi vài ý nhỏ tớ nhầm trang
Miền tây định đến tìm sư phụ
Giữa lúc hồn luôn vạn thuở màng

Lê Thu Trang

VẾT THỜI GIAN

Khi buồn tớ gõ nhịp song lang
Để nỗi niềm kia chạy khắp làng
Chữ lục xoay đều bao chữ quý
Câu đường gõ nhẹ lắm câu sang
Mai này sẽ chị về tây trúc
Mốt nọ còn mình tới nghĩa trang
Gắng giữ vần thơ đầy kỉ niệm
Trăm năm bụi phủ biết ai màng.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
30-07-2017, 09:05 PM
ƯỚC

Mải ước lời thơ sẽ thiệt tròn
Chân thành trải suốt đậm đà son
Từng câu chữ viết người khen đẹp
Những phút giây bày kẻ nói ngon
Kết trọn màu duyên thanh thản giữ
Chuyền êm cõi mộng ngất ngây còn
Mùa xuân nắng tỏa nào đâu rõ
Nghĩa thắm ân đầy phủ rộng non

Lê Thu Trang

NÀNG THU GIÀU LẮM

Nàng Thu trẻ đẹp mắt xoe tròn
Lúc ngủ e rằng cũng đậm son
Đã xế mua thì mua xế đẹp
Còn nhà sắm lại sắm nhà ngon
Thương yêu đồng loại vàng cây có
Giúp đỡ anh em bạc nén còn
Chú bác cô dì ai khốn khổ
Vui lòng gặp chị búp măng non.

DCHL

lethutrang
31-07-2017, 08:01 AM
LỜI NHẮN NHỦ

Cứ tưởng rằng, ta mãi được bình yên
Đâu có biết, giờ sa miền bão tố
Ôi cuộc sống đẩy xô vào cùng khổ
Chưa được ngày dành dỗ nỗi niềm riêng

Khi tình yêu, trĩu nặng lắm ưu phiền
Tâm cố tịnh, để hằng ngày vui sống
Cùng con thơ, sum vầy bao ước vọng
Hiệp chung lòng, xây nền móng tình thâm

Ta dạy con, luôn gìn giữ nhân tâm
Dù cay đắng hãy lặng thầm vượt khó
Dẫu lối đi gập ghềnh không nên bỏ...
Mà vượt lên, mới tường tỏ cuộc đời

Ngày hôm nay, dù chưa phút thảnh thơi
Đường phía trước còn chông gai lắm nẻo
Ta đã chẳng, hướng lối nào cho khéo
Vì tâm thân, gần khô héo duyên trần

Mong con khờ, hãy giữ trọn lòng nhân
Vị tha nhớ, ghét ghen cần buông bỏ
Lỡ chân bước, sai đường hay lạc ngõ
Chớ xao lòng, vững bước hướng tương lai

Lê Thu Trang
Hoàng Tử của MẸ:
CHÚC CON SINH NHẬT VUI VẺ

Tran Xuan Sinh
31-07-2017, 08:29 AM
NÀNG THU GIÀU LẮM

Nàng Thu trẻ đẹp mắt xoe tròn
Lúc ngủ e rằng cũng đậm son
Đã xế mua thì mua xế đẹp
Còn nhà sắm lại sắm nhà ngon
Thương yêu đồng loại vàng cây có
Giúp đỡ anh em bạc nén còn
Chú bác cô dì ai khốn khổ
Vui lòng gặp chị búp măng non.

DCHL

NHẦM

Dạ Cổ dìu cô tướng mập tròn
Nghiêng đầu ngác miệng tưởng rằng son
Khen nàng dáng chuẩn nhìn hơi đẹp
Nói ả môi đầy thấy cũng ngon
Một bữa mời sang bầu rượu mở
Vài câu nhắn hỏi cái duyên còn???
Đâu ngờ cuộc sống nào như ý
Rước lão bà bà giả búp non.

Lê Thu Trang



GỬI NÀNG VAN

Nàng Van giả bộ thích khuyên tròn
Lại nữa, sang ngày điểm phấn son
Lặng lẽ thân hình luôn tỏa sáng
Tưng bừng dáng vẻ vẫn nhìn ngon
Vì chưng thuở trước da càng trỗi
Bởi vậy giờ đây sắc hãy còn
Bạn hữu giao hòa xin thoải mái
Đừng chê xướng họa quả rằng non./.

TXS 31/7/2017

Tran Xuan Sinh
31-07-2017, 09:21 AM
MẤY LƯỢT

Gió giễu làn sương trải mộng đời
Trăng nhòa giữa lúc ngọt ngào bơi
Thương mình hạnh phúc đành ngưng lẽ
Nhắc dạ bình an phải giữ lời
Tuổi đã dầy hơn thời tóc bạc
Tâm còn vụng lắm thuở tình vơi
Soi dòng kỉ niệm nhiều đêm thức
Ngẫm bể dâu này mấy lượt phơi

Lê Thu Trang

CỐT Ở DUYÊN ĐỜI

Giàu sang cốt ở tự duyên đời
Chẳng lẽ tham tiền lại cố bơi
Hạnh phúc lâu bền do những tuổi
Tình yêu thắm đậm bởi bao lời
Không vì dạ đói tìm nơi đủ
Cũng tại râu dài bảo nét vơi
Ngẫm ngợi làm chi rồi tổn sức
Tâm hồn khoáng đạt dễ dàng phơi./.

TXS 31/7/2017

Tran Xuan Sinh
31-07-2017, 04:12 PM
VẾT THỜI GIAN

Khi buồn tớ gõ nhịp song lang
Để nỗi niềm kia chạy khắp làng
Chữ lục xoay đều bao chữ quý
Câu đường gõ nhẹ lắm câu sang
Mai này sẽ chị về tây trúc
Mốt nọ còn mình tới nghĩa trang
Gắng giữ vần thơ đầy kỉ niệm
Trăm năm bụi phủ biết ai màng.

DCHL

VÌ ĐÂU

Mai này nếu giã biệt kim lang
Lẽ sống dường như cội mận làng
Gốc cỗi thân cằn mưa nắng phủ
Duyên tồi ý mỏi bão giông sang
Không trời hạnh phúc vào khai phá
Chẳng lối an bình đến điểm trang
Đứng lặng bên đường trăn trở mãi
Vì đâu cớ sự lại khôn màng???

Lê Thu Trang



CHỚ MƠ MÀNG

Đi đường cuốc bộ ở hành lang
Nhảy giỡn ngoài biên phá lệ làng
Cảnh sát giơ dùi ngăn lỗi chạy
Dân tuần bắt cổ phạt tiền sang
Chơi bời dẫn bước xem đề biển
Học hỏi sau tầm nhớ dõi trang
Viết vẽ đôi vần qua mạng ảo
Già nua cận thẩn chớ mơ màng./.

TXS 31/7/2017

Dạ Cổ Hoài Lang
31-07-2017, 10:39 PM
NHẦM

Dạ Cổ dìu cô tướng mập tròn
Nghiêng đầu ngác miệng tưởng rằng son
Khen nàng dáng chuẩn nhìn hơi đẹp
Nói ả môi đầy thấy cũng ngon
Một bữa mời sang bầu rượu mở
Vài câu nhắn hỏi cái duyên còn???
Đâu ngờ cuộc sống nào như ý
Rước lão bà bà giả búp non.

Lê Thu Trang


GỬI NÀNG VAN

Nàng Van giả bộ thích khuyên tròn
Lại nữa, sang ngày điểm phấn son
Lặng lẽ thân hình luôn tỏa sáng
Tưng bừng dáng vẻ vẫn nhìn ngon
Vì chưng thuở trước da càng trỗi
Bởi vậy giờ đây sắc hãy còn
Bạn hữu giao hòa xin thoải mái
Đừng chê xướng họa quả rằng non./.

TXS 31/7/2017

THƠ BA LĂM

Chẳng phải mình em mắt trợn tròn
Khi nhìn thiếu nữ tại lầu son
Giai nhân trán rộng hình hài tốt
Mỹ nữ chân dài tướng tá ngon
Khúc nhạc trao người mơ mộng sẽ
Bài ca gởi bạn luyến lưu còn
Cùng nhau sưởi ấm đời hoang lạnh
Để giọt thơ tình trỗi mướt non.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
31-07-2017, 10:45 PM
VÌ ĐÂU

Mai này nếu giã biệt kim lang
Lẽ sống dường như cội mận làng
Gốc cỗi thân cằn mưa nắng phủ
Duyên tồi ý mỏi bão giông sang
Không trời hạnh phúc vào khai phá
Chẳng lối an bình đến điểm trang
Đứng lặng bên đường trăn trở mãi
Vì đâu cớ sự lại khôn màng???

Lê Thu Trang


CHỚ MƠ MÀNG

Đi đường cuốc bộ ở hành lang
Nhảy giỡn ngoài biên phá lệ làng
Cảnh sát giơ dùi ngăn lỗi chạy
Dân tuần bắt cổ phạt tiền sang
Chơi bời dẫn bước xem đề biển
Học hỏi sau tầm nhớ dõi trang
Viết vẽ đôi vần qua mạng ảo
Già nua cận thẩn chớ mơ màng./.

TXS 31/7/2017

LẠC BƯỚC CHIỀU HÔM

Lạc bước chiều hôm ghé bản làng
Con đường trải rộng lối thu sang
Đong đầy chén rượu không bình phẩm
Ấm áp tình người khỏi hóa trang
Bút vẽ lầu mây trời Đại Việt
Thơ hòa cảnh vật nước Văn Lang
Đầu xuân cuối hạ bao lưu luyến
Hạnh phúc nơi đây khối kẻ màng.

DCHL

lethutrang
13-08-2017, 10:34 PM
KHẮC KHOẢI

Ngần đấy tuổi ta còn làm khổ Mẹ
Sớm chiều theo cơm với thuốc đủ đầy
Tay nhè nhẹ vỗ vào lưng dỗ ngọt
"Hãy cố lên con" lời ấm áp cao dầy

Tuổi luống rồi lại phải gắng công đây
Khi con bệnh mỗi ngày chăm bón thuốc
Mẹ quẩn quanh để còn lo sau trước
Miệng mãi nguyện cầu trẻ sẽ được bình an

Mím chặt môi để lệ chẳng tuôn hàng
Dù đau đớn cứ buộc ràng xác thịt
Quên cả Mẹ... làm thức ăn con thích
Bởi những đọa đày sao nuốt nổi cho vơi

Chữ Hiếu con chưa trả trọn kiếp đời
Thân già yếu vẫn chưa thời yên ả
Ôi bệnh tật kéo xô vào một ngả
Để khổ Mẹ hiền đẩy giá rét cùng chia

Khắc khoải ta lệ cứ chảy đầm đìa
Thương lũ trẻ ở bên rìa cuộc sống
Xót Mẹ khi đêm từng đêm phải ngóng
Giấc ngủ con mình giữa bóng tối ngày mai

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
14-08-2017, 11:03 PM
LỠ BỘ

Đường thi Dạ Cổ lối phang TÀI
Sếp Thoại hình như cũng mến TÀI
Bác Phượng mò sang khen chữ tốt
Nàng Giao chạy đến nói thơ TÀI
Hờn duyên Lão Gió vừa rơi lệ
Dỗi phận chàng Thanh mới giấu TÀI
Bởi thấy Cô Quỳnh cau mặt giận
Làm Trang lỡ bộ để ra TÀI

Lê Thu Trang

https://s21.postimg.org/uauktgctj/coollogo_com-368676.gif

CHỮ TÀI

Cả xóm thường chê Cổ độc TÀI
Ngây ngô giữa chợ tưởng mình TÀI
Thầy Sinh mến bạn trao đầy nghĩa
Lão Thoại bưng mâm kiếm đủ TÀI
Xực bún bò e nhà tốn của
Ăn cơm tấm sợ ví hao TÀI
Mưu hèn kế bẩn đem trưng dụng
Sợ để lâu năm mất chữ TÀI.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
14-08-2017, 11:30 PM
CHỚ

Dạ Cổ vừa kêu lão mất bò
Bao nhà lối xóm thập thò lo
Bên rào kiếm chuyện chàng soi lá
Cạnh giếng tìm dây chú thử giò
Quát lũ con khờ chưa thuở nhốt
La bà vợ điếc chẳng lần ho
Điên đầu Bác Thoại mời qua nói:
Chớ kiểu rầy nhau dẫn đến ngờ

Lê Thu Trang

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

LIỆU PHÁP GIẢM CÂN
( Hoán vận )

Liệu pháp: Về nhà kiếm chuyện lo
Rằng mai sẽ hết được xơi bò
E điều mọi vật nhanh dường gió
Sợ cảnh toàn dân ốm tựa cò
Đứng hổng tròn chân vì phải dọ
Ăn đừng đẫy miệng bởi chờ ho
Năm tuần luyện tập theo bài đó
Vóc hạc xương mai đẹp chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 14.8.17

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

XUI XẺO
(Bài họa)

Mới thinh vừa xong cặp lợn bò
Kịp mừng bỗng dạ thấy hơi lo
Bà con xét duyệt xem mày mặt
Hàng xóm xăm soi nắn cẳng giò
Hốt hoảng đực bèo đau mắt hột
Giật mình nái dỏm bệnh hen ho
Vò tai bức óc người trêu quá
Tiền mất tật mang đến bất ngờ.

(NHC)

https://s2.postimg.org/avcjprx6h/coollogo_com-15025528.png

BÁNH XE BÒ
( Đảo Vận )

Nhà em mất trộm cũng không ngờ
Chiến hữu sao đành giả bộ ho
Muốn mượn dăm đồng anh rụt cổ
Cần vay mấy xị bác co giò
Cơm ăn áo mặc đêm còn nghĩ
Đất ở tiền xài sáng vẫn lo
Túng thiếu nên thường xuyên ngủ muộn
Đau thương lớn tựa bánh xe bò.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-08-2017, 09:55 PM
BẠN TÀI

Bữa nói Hoài Lang Dạ Cổ tài
Nhồi trang xướng họa rất ư tài
Đôi giờ soạn chữ đà cân sức
Bảy phút dàn câu đã dụng tài
Bởi thích đường thi bài nặn giỏi
Vì chê lục bát ý buông tài
Người qua kẻ lại nhìn nhau bảo
Kiểu nhả vần niêm ngẫm bạn tài

Lê Thu Trang

https://s28.postimg.org/sfoa8ibz1/Pink-_Rose-500x498.png

CHẲNG SO TÀI

Cùng nhau chém gió bộ vần tài
Phẩy bút thầm khen bạn hữu tài
Nhạt nhẽo tình quê thời Cổ dốt
Du dương tiếng sáo vẫn Trang tài
Mê dòng đối ngẫu thầy khoe lực
Tránh cặp phong yêu bác diễn tài
Kỷ niệm vui buồn bên bếp lửa
Là khi xướng họa chẳng so tài.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-08-2017, 12:04 AM
HỌC HỎI

Xướng họa đường thi họ kích tài
Người quăng kẻ bắt mộng lên tài
Năm vần bảy chữ ngài soi lối
Một phút mười câu bác chuyển tài
Ngó luật bày hay vì kiểu sáng
Mừng niêm mở rộng bởi huynh tài
Theo dòng đáp trả từng đêm thức
Học được nhiều hơn cách đối tài

Lê Thu Trang

https://s22.postimg.org/t1tlvq10h/White-_Rose-7-374x500.png

NĂM TÀI

Ngũ độ Thu Trang thật quá tài
Tập danh Dạ Cổ gắng lưu tài
Trần Sinh vội phán câu vần giỏi
Hồng Thoại liền khen bút mực tài
Để tỷ Hoàng Giao đành lánh nạn
Làm huynh Gió Bụi né tranh tài
Van Cà sợ quá trùm mền kín
Bác Phượng nhào vô ... kịp thí tài

Vancali 8.15.17

https://s22.postimg.org/t1tlvq10h/White-_Rose-7-374x500.png

CHUYỂN ĐỀ TÀI

Hoài Lang mạn phép chuyển đề tài
Bút nọ nghiên kia đã biết tài
Với luật muôn người gieo chữ tốt
Cùng niêm vạn kẻ phối thanh tài
Đồng sâu lúa trổ bên nông cụ
Núi thẳm quân đi cạnh khí tài
Lũ trộm bây giờ khôn đáo để
Canh me chủ vắng sẽ đua tài.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-08-2017, 09:13 PM
KIẾP BUỒN

Ngẫm phận ta-xi phải xếp tài
Vô lăng nắm chặt mộng đôn tài
Vì tha thiết chạy luôn chiều khách
Bởi miệt mài đi chẳng đổi tài
Vợ hỏi xăng đầy xe lại ế
Đời theo lối hẹp tớ rung tài
Mần ăn vất vả cùng sương gió
Đợi sáng tiền đưa để nộp tài

Lê Thu Trang

https://s18.postimg.org/3s5vg2x1l/PU7_WEOicon-taixiu.png

TÀI XỈU

Anh em trúng số bởi cầu tài
Mỗi tớ thường xem kịch Chí Tài
Gái đẹp vừa chồng yêu mến sắc
Đời vui cũng vợ gởi trao tài
Ông già buôn bán mơ xanh lộc
Cậu trẻ kinh doanh ước đỏ tài
Chỉ có duyên mình sao bạc bẽo
Cho nên đặt xỉu mới ra tài !

DCHL

lethutrang
18-09-2017, 03:30 PM
NGỠ

Cảm nhận từ trong lẽ sống này
Đau buồn sướng khổ mãi hoài quay
Bên đời bước mỏi muôn lần cợt
Giữa lối tâm chùng một kiểu lay
Ghét bỏ cho lòng thêm nghĩa thiện
Sầu buông để mộng kết duyên dày
Chiều nay nắng tỏa trời cao rộng
Ngỡ chuyện nơi mình uống chẳng say

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
19-09-2017, 11:25 AM
NGỠ

Cảm nhận từ trong lẽ sống này
Đau buồn sướng khổ mãi hoài quay
Bên đời bước mỏi muôn lần cợt
Giữa lối tâm chùng một kiểu lay
Ghét bỏ cho lòng thêm nghĩa thiện
Sầu buông để mộng kết duyên dày
Chiều nay nắng tỏa trời cao rộng
Ngỡ chuyện nơi mình uống chẳng say.

Lê Thu Trang



Thu Trang bận việc hay sao
Mà lâu vắng mặt chẳng chào hỏi chi
Dẫu rằng phải nghỉ đôi khi
Nhưng mà vắng bạn viết gì vào thơ?

NGẪM

Trần gian cuộc sống mãi nơi này
Cỗ Pháp luân hồi chuyển vận quay
Giải thoát xin đừng tâm vẫn động
Buông rời hãy để dạ nào lay
Hồn thiêng sẽ ở miền an lạc
Xác tạm còn chôn chỗ đủ dày
Dẫu biết căn lành chưa thể trọn
Nhưng mà ngẫm ngợi lại càng say.

TXS 19/9/2017

lethutrang
19-09-2017, 12:21 PM
Thu Trang bận việc hay sao
Mà lâu vắng mặt chẳng chào hỏi chi
Dẫu rằng phải nghỉ đôi khi
Nhưng mà vắng bạn viết gì vào thơ?

NGẪM

Trần gian cuộc sống mãi nơi này
Cỗ Pháp luân hồi chuyển vận quay
Giải thoát xin đừng tâm vẫn động
Buông rời hãy để dạ nào lay
Hồn thiêng sẽ ở miền an lạc
Xác tạm còn chôn chỗ đủ dày
Dẫu biết căn lành chưa thể trọn
Nhưng mà ngẫm ngợi lại càng say.

TXS 19/9/2017



BỞI ...

Bác Sĩ nhà thương bảo đợt này
An toàn túi mật chẳng thường quay
Khuyên mình cắt bỏ đôi ngày dưỡng
Nhủ chữ thôi đừng một tháng lay
Ý thuận bình yên còn giữ đủ
Hồn thanh hạnh phúc sẽ mong dày
Đành xem sức khỏe nay là trọng
Đóng cửa thi từ giã biệt say

Lê Thu Trang
LTT cảm ơn Bác Trần ghé qua thăm hỏi.
Chúc Bác vạn an.

lethutrang
05-10-2017, 04:48 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/05/mong.jpg


MONG

Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
06-10-2017, 03:45 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/05/mong.jpg


MONG

Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

Lê Thu Trang


https://i.imgur.com/PAy1yy6.jpg

BIỂN GỢI

Biển duỗi bờ cong dáng gợi mời
Cho ngàn sóng bạc vỗ nào vơi
Nàng đi khắc khoải gầy cơn mộng
Gã ở âm thầm tiếc cuộc chơi
Cứ mỗi mùa sang tình trải đượm
Là khi nắng nhuộm nghĩa ươm ngời
Mây chiều lãng mạn treo sườn núi
Dõi bóng trăng tà kỷ niệm khơi.

Gió Bụi
10052017

lethutrang
07-10-2017, 10:25 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/07/vungtin29d4a21f5389c3f9.png

VỮNG TIN

Niềm tin cuộc sống dẫu sa lầy
Ở giữa tim mình hạnh phúc xây
Mệt mỏi chôn vùi vui ngõ phố
Thâm trầm gạt bỏ sáng trời mây
Trăng mờ nẻo tối mơ nào cũ
Tuổi luống hồn thanh mộng sẽ đầy
Vẫn biết đường xa là chỉ một
Ta càng vững bước ngọt ngào vây

Lê Thu Trang

lethutrang
08-10-2017, 06:45 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/08/maicon.png

MÃI CÒN

Tàn mưa lại sáng cả khung trời
Bệnh sẽ lui dần khổ sắp vơi
Tóc mọc đen tuyền mơ đã cởi
Câu bày chật cứng não đà khơi
Đem tình gửi nắng chờ duyên nghĩa
Tải chữ vào thơ ước mộng đời
Dẫu bước chân về chưa đủ trọn
Nhưng từng vọng tưởng mãi còn ơi

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
08-10-2017, 02:36 PM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/07/vungtin29d4a21f5389c3f9.png



VỮNG TIN


Niềm tin cuộc sống dẫu sa lầy
Ở giữa tim mình hạnh phúc xây
Mệt mỏi chôn vùi vui ngõ phố
Thâm trầm gạt bỏ sáng trời mây
Trăng mờ nẻo tối mơ nào cũ
Tuổi luống hồn thanh mộng sẽ đầy
Vẫn biết đường xa là chỉ một
Ta càng vững bước ngọt ngào vây



Lê Thu Trang


VỮNG BƯỚC

Cuộc sống nhiều khi cũng bỏ lầy
Nhưng rồi trở lại gắng mà xây
Âm thầm giữ việc làm công quả
Mạnh mẽ vươn mình thả bóng mây
Nỗi khổ dần qua sầu bớt nặng
Tình yêu sẽ tới nghĩa đong đầy
Đường xa chẳng ngại đời dang dở
Vững bước tâm thành hạnh hỷ vây./.

TXS 08/10/2017

lethutrang
08-11-2017, 09:46 AM
Ừ BUÔNG

Một mảnh chăn sơ chẳng ấm lòng
Bây giờ khắc khoải cả đêm đông
Mùa xuân sẽ đến cho đường rộng...
Giọt nghĩa chưa bày để lối thông
Đã bấy năm sầu ngơ ngẩn động
Còn bao buổi hận xót xa chồng
Thôi thì tự điểm ngày vui sống
Quẳng những ưu phiền tận cuối sông

Lê Thu Trang

lethutrang
09-11-2017, 08:14 AM
VẪN VỌNG

Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
Ta dành cuộc sống mở mà thêu
Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
10-11-2017, 11:38 AM
VẪN VỌNG

Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
Ta dành cuộc sống mở mà thêu
Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

Lê Thu Trang

KỲ VỌNG

Vì tham nghiệp chướng đã mang nhiều
Hãy nói trung thành bỏ dệt thêu
Vứt của buông rời xa những tội
Dành tâm phát nguyện thỏa bao điều
Lo tìm tới đạo lòng ta khởi
Sợ chết ra đường lũ quỷ trêu
Chánh niệm từ bi tròn nghĩa cả
Muôn đời sẽ được lắm người yêu./.

TXS 10/11/2017

lethutrang
13-11-2017, 07:42 AM
http://sv1.upsieutoc.com/2017/11/13/23380412_1027413037400521_7736621684473601017_n.jp g


MỘNG

Với bạn từ phây thỏa mãn tình
Chia bùi xẻ ngọt giữ màu xinh
Hờn anh lẫy chị chưa lần đếm
Giỡn gió đùa mây chẳng hiệp bình
Ảnh tặng qua nhà mau mắn lão
Hình đem cất dạ ngẩn ngơ mình
Mong ngày họp nhóm nhiều thêm nữa
Để mộng duyên tròn mỗi bước binh

Lê Thu Trang

lethutrang
13-11-2017, 07:43 AM
KỲ VỌNG

Vì tham nghiệp chướng đã mang nhiều
Hãy nói trung thành bỏ dệt thêu
Vứt của buông rời xa những tội
Dành tâm phát nguyện thỏa bao điều
Lo tìm tới đạo lòng ta khởi
Sợ chết ra đường lũ quỷ trêu
Chánh niệm từ bi tròn nghĩa cả
Muôn đời sẽ được lắm người yêu./.

TXS 10/11/2017

LTT cảm ơn bài họa của Bác Trần.
LTT sẽ họa đáp sau ạ.
Chúc Bác vạn an.

ltt

buixuanphuong09
16-11-2017, 09:25 AM
VẪN VỌNG

Để những mùa đông bớt lạnh nhiều
Ta dành cuộc sống mở mà thêu
Chôn vùng kỉ niệm không còn lẽ
Lấp nợ trần gian chẳng giữ điều
Trí tĩnh nghe đời thôi lệ chảy
Tâm lành đợi nắng trở màu trêu
Từng mong mỏi với chiều xuân đẹp
Cảm xúc chân thành mộng sẽ yêu

Lê Thu Trang

VẪN YÊU

Ta vẫn còn mang khát vọng nhiều
Chọn màu chỉ thắm lựa đường thêu
Hoa tìm mê mải vui bao độ
Phú họa say sưa thú lắm điều
Ngày vắng làm thơ ong đến giỡn
Đêm thanh gõ phím chuột vào trêu
Xem kinh điểm hạt không buồn ngủ
Cuộc sống xô bồ chửa hết yêu.

BXP 16.11.2017
Đã lâu không họa thơ LTT, hôm nay sang thăm họa vui đôi vần, chúc LTT vui khỏe.
Tìm mãi trang ĐL của TT không thấy...

Tran Xuan Sinh
28-11-2017, 10:56 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

1. KHỞI TẠO

Làm thơ với biển bạn Trang mời
Chẳng dám la cà sợ chữ vơi
Dẫu bận nhiều công nào bỏ viết
Hay bàn lắm chuyện vẫn tìm chơi
Trời trong ánh nguyệt soi đường tỏ
Sóng bạc thuyền trăng giữ đảo ngời
Mải miết nhìn ai ngoài bãi rộng
Tâm tình khởi tạo tứ vần khơi./.

TXS 28/11/2017

Tran Xuan Sinh
01-12-2017, 10:31 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

9. KẾT BẠN
(Kỷ niệm ngày kết bạn facebook)

Vào phây kết bạn gửi qua mời
Mạng ảo ta cùng giữ chớ vơi
Ảnh đẹp phô nhiều duyên nét trỗi
Trang đầy tỏa sáng luật đường chơi
Lời thơ khó tả tình thân trọn
Ngọn bút đều gieo chữ rạng ngời
Xướng họa thi đàn mong thỏa mãn
Giao hòa rộng lớn để lòng khơi./.

TXS 01/12/2017

Nắng Xuân
20-12-2017, 11:16 AM
MONG

Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

Lê Thu Trang





11. HỘI XUÂN

Sắp vãn tàn đông mở hội mời
Xuân về tủi cực khẽ khàng vơi
Vàng mai dệt áo tha hồ giỡn
Đỏ gấm thêu mùa thỏa mãn chơi
Nỗi khổ chìm sâu nhành hạ thắm
Niềm tin nở rộ ánh thu ngời
Muôn nhà phấn khởi về sum họp
Điệu vũ cung đàn thoải mái khơi.

Nguyễn Thanh Toàn
20.12.2017

Nắng Xuân
28-12-2017, 05:41 PM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang


33. AN NHÀN

Sắp sửa về hưu hãy kiệm lời
Coi chừng bão tố bạn hiền ơi
Vần thanh nghĩa tục ươn đừng bới
Lưỡi ngọt lòng thâm thối chẳng mời
Giữ thước mài khuôn cần đủ lợi
Trau vàng giũa ngọc chớ cùn lơi
Quyền cao chức trọng mình xin lỗi
Quẩy rượu giong thuyền cưỡi sóng khơi.

Nguyễn Thanh Toàn
28.12.2017

lethutrang
20-01-2018, 07:49 PM
MONG

Đến hẹn nhà thương phải ghé vào
Đi vài xét nghiệm khiến tiền hao
Nơi kia hoá trị tay đưa nhé
Chỗ nọ siêu âm áo cởi nào
Chụp phổi nghe tim đừng bắt nhịp
Soi hình thử máu chớ khai đao
Còn ham sống ở trên đời lắm
Bệnh giảm cho ta bước mận đào

Lê Thu Trang

lethutrang
21-01-2018, 08:50 PM
BÀI XƯỚNG: ƠN ĐỜI và 112 bài họa

ƠN ĐỜI

Đêm này ngẫm ngợi nẻo đường ân
Cảm nghĩ tìm trao giúp một phần
Vạn kẻ chung lời tô nét nghĩa
Bao người hợp sức vẽ lòng nhân
Trời xa cõi nhớ dưng gần lại
Biển rộng dòng thương bỗng ngắn dần
Bạn Hữu tình thâm càng rõ ý
Ơn đời thắm đẹp cả mùa xuân
tonnuthihanh
------------------------------------------------
112 BÀI HỌA

1. NGHĨA BẠN

Bạn hỡi hai mình kết nghĩa ân
Cùng nhau chia xẻ bớt đôi phần
Thời nguy gửi dạ câu từ đức
Thuở khó trao lòng chữ phước nhân
Ánh mắt huyền xinh còn đượm mãi
Làn môi đỏ thắm sẽ tươi dần
Xa xôi vẫn ngóng chân trời thẳm
Tuyết lạnh qua rồi lại đón xuân

Berlin 26-11-13
Tứ Thập Lục Phương

2. ÂN TÌNH

Bạn hữu tâm thành tỏa đức ân
Sầu bi sẻ bớt nhẹ bao phần
Thương đời bốn biển trào duyên nghĩa
Quý chữ trăm miền trải huệ nhân
Tứ dệt trong lành hương thoảng mãi
Nguồn khơi hiếu thiện lửa ươm dần
Chân tình cuộn chảy ngàn tia nắng
Để cõi mai hồng lộng ánh xuân.

Nguyên Xuân
27/11/2013

3. CÙNG XUÂN

Say lòng bởi lụy sắc màu ân
Bạn Hữu tình thâm trải mấy phần
Kẻ gọt xinh vần loang lối nghĩa
Tâm hòa đẹp chữ tỏa đường nhân
Mừng nguyên nỗi khổ vừa phai hết
Ước cả niềm đau sẽ nhạt dần
Để nhịp cầu thơ còn ngõ đến
Kim bằng nẻo ái hiệp cùng xuân

Như Quỳnh

4. SẮC XUÂN

Cõi ảo giao hòa vạn nét ân
Dù xa vẫn trải đẹp muôn phần
Nhìn ai dệt nghĩa tròn câu đức
Ngắm kẻ đan tình vẹn chữ nhân
Nỗi nhớ như vừa tuôn cuộn chảy
Niềm đau tựa đã chắn ngưng dần
Kìa chim én liệng trên trời thẳm
Bạn hữu chân thành tỏa sắc xuân

Như Quỳnh

5. GỢI MỞ

Vạn nẻo đường đời rõ sắc ân
Vì bao Bạn Hữu kết duyên phần
Người trao đẹp chữ dày công đức
Kẻ nắm xinh từ rộng nghĩa nhân
Khoác vội khăn tình đau đẩy ngã
Choàng nhanh áo nợ tủi xua dần
Này thơ hãy quyện từng câu thắm
Mở ngõ kim bằng tặng tiết xuân

daonamxuong

6. ĐƯỢM DUYÊN

Gợi thiết tha vì đã điểm ân
Trời xa vẫn nối tặng riêng phần
Nhờ thơ trải mộng tình loang đức
Cậy phú nâng tầm nghĩa tỏa nhân
Một phút nhìn niêm càng đẹp nữa
Từng giây ngắm luật cũng nhanh dần
Chân thành nét chữ hòa tâm tưởng
Lửa đượm duyên nhiều khắp cõi xuân

Như Quỳnh

7. NẮNG XUÂN

Đâu ngờ cõi ảo nặng lòng ân
Vạn nẻo cùng sang dỗ kiếp phần
Gửi đến tâm thành cho mãi cộng
Trao về nghĩa thắm để hoài nhân
Êm đềm phận khó vừa khơi mở
Vất vả đời cay cũng dịu dần
Tưởng tiết đông còn bao lạnh lẽo
Nhưng giờ nắng rực cả trời xuân

Như Quỳnh

8. TÌNH THÂN

Kim bằng đượm thắm cả tình ân
Sẻ bớt sầu vương nặng những phần
Gửi lại vần thơ trào nghĩa đức
Ươm thành nét chữ nhuộm hồn nhân
Lời hay khoả bút còn dâng mãi
Ý đẹp tràn nghiên sẽ toả dần
Hãy nối vòng tay cùng biển rộng
Mong ngày én liệng chở niềm xuân
---------------------
Tứ Thập Ngũ Thanh
Bobruisk.28.11.13

9. GỬI GIÓ

Trải nghĩa thơ gầy trọn khối ân
Thầm mong gửi gió vẹn nguyên phần
Câu tình trỗi nhịp buồn tâm hiếu
Chữ mộng se lòng đỏ ý nhân
Nửa kiếp sầu giăng còn nợ mãi
Ngàn phiên lạnh bủa cũng vơi dần
Xin dòng cảm xúc đừng rưng lệ
Để giữa môi nồng rạng nét xuân.

Dĩ Lang

10. TÌNH THÂM CÕI ẢO

Tâm thường cảm xúc nghĩ vì ân
Mở lối tình thâm giữ vẹn phần
Đấy thả vần thơ rèn luyện nghĩa
Đây làm chữ ý tập tành nhân
Đường nguy kẻ nhận mong đừng mãi
Ngõ hiểm người sa ước vợi dần
Một mối giao hòa nơi cõi ảo
Muôn ngày rạng rỡ cả hồn xuân

tonnuthihanh

11. TÌNH XUÂN MẠNG ẢO

Đây dòng ước nguyện cảm điều ân
Gửi đến trời xa giữ trọn phần
Gió để hương nồng chan điệu nghĩa
Môi hòa tiếng ngọt chở lời nhân
Nhành thương ý chuyển duyên về chậm
Cõi nhớ người mong mộng đổ dần
Khắc mãi câu tình trên mạng ảo
Cho vàng nắng quyện mảnh chiều xuân.

Dĩ Lang

12. VẼ XUÂN

Cảm xúc dâng trào giữ vẹn ân
Gần như lệ chảy khóc thương phần
Vì văn thể hiện đừng quên đức
Bởi chữ phê bình gọi nhớ nhân
Nghĩa của Kim Bằng khôn vắng nữa
Tình nơi Bạn Hữu khó xa dần
Nào hay mạng ảo cùng nhau nắm
Hiệp sức giao hòa để vẽ xuân

tonnuthihanh

13. RU MÙA

Thổn thức trong lòng một CHỮ ân
Còn mang ngấn lệ tủi trăm phần
Hoa cài trọn ý căng thềm ảo
Nghĩa phủ nguyên lời dệt tiếng nhân
Trở bút hòa duyên đùa bạn khẽ
Viền hương kết chữ thả thơ dần
Ru mùa chín đỏ chiều sương đợi
Để ánh tơ hồng rực rỡ xuân.

Phan Duy

14. Ý XUÂN

Khoảnh khắc thêm nồng nghĩa bọc ân
Ngàn phương chở nặng góp trao phần
Da vàng máu đỏ tình dân tộc
Ruột mỏi xương oằn cõi thế nhân
Bát gạo quê nghèo thơm dẻo mãi
Nồi rau cảnh khó ngọt ngon dần
Niềm tin hạnh phúc cùng chia sẻ
Thỏa những cung đời quyện ý xuân.

Nắng Xuân

29/11/2013

15. SE MÀU KỶ NIỆM

Thơ hòa cảm nghĩ một đời ân
Lửa đã thầm khơi cháy đượm phần
Ngập tiếng ca vì thơm cửa nghĩa
Dâng lời hát bởi đẹp thềm nhân
Cung sầu thuở ấy không bồi nữa
Cõi tủi giờ đây gọt bớt dần
Ngõ Thúy tìm nhau dù mạng ảo
Se màu kỷ niệm giữa ngày xuân

tonnuthihanh

16. CHỜ XUÂN

Gửi hết chân tình tạc cõi ân
Hằng mong hạnh phúc được thêm phần
Nơi này Khấn Phật câu tròn nghĩa
Chốn nọ Cầu Trời tiếng vẹn nhân
Bát gạo niềm thương ngào ngạt mãi
Nồi rau nỗi nhớ đậm đà dần
Xin Người chứng nhận lời con trẻ
Cứu giúp muôn loài thoả mộng xuân

Berlin 29-11-13
Tứ Thập Lục Phương

17. THỀM XUÂN

Hoa đời rực thắm trả nguồn ân
Gửi trọn buồn vui đến mãn phần
Xõa cánh giao mùa đưa nhụy mỏng
Gieo tình kết nụ chuyển bờ nhân
Lời riêng gió buộc còn đau mãi
Nẻo vắng chiều buông đã lạnh dần
Dẫu phải hương tàn đâu dứt nợ
Thơm nồng một thuở rắc thềm xuân.

Dĩ Lang
29.11.2013

18. LỐI XUÂN

Quyện mãi tâm đời thỏa tiếng ân
Niềm đau bạn hữu sớt chia phần
Thơ đùa mấy điệu lời văn nghĩa
Nhạc thả đôi tình chữ hiếu nhân
Trở giấc chiều sương đò đợi mãi
Chằm lưng vạt nắng ngõ mơ dần
Bên thềm đã nở vàng mai thắm
Đủ nhặt ta về giữa lối xuân.

Phan Duy
29.11.2013

19. CHO TRÒN

Để kết cho tròn đẹp những ân
Làm sao trả lễ được mươi phần
Ơn dày mãi nhớ sâu tình bạn
Nghĩa cả luôn bồi đậm nét nhân
Cuộc sống xô bồ không chảy nữa
Niềm riêng khắc khoải sẽ co dần
Tuy rằng ngoại cảnh chưa vừa ý
Cũng gắng chan hòa lộng vẻ xuân.

Kiều Thành(29/11/13)

20. TÌNH TRAO

Bây giờ cái nghĩa thắm đầy ân
Khó thể mờ phai bạc bẽo phần
Thuở mộng âm thầm sang đãi Đức
Khi tình lặng lẽ đến bồi Nhân
Trời thương mãi nhớ dù len chậm
Biển nợ hoài say dẫu tới dần
Cả khối màu duyên trìu trĩu tặng
Trao người hợp sức để chào xuân

tonnuthihanh

21.ĐƯA TIỄN

Đã trải tơ lòng thắm đượm ân
Mà nghe số mệnh hẩm hiu phần
Tiêu hòa nửa điệu nhìn ly khách
Rượu đổ dăm bầu ngỡ cố nhân
Võng kiếm chiều tan nào trở lại
Ghìm cung lửa hận có nguôi dần
Bên dòng Dịch Thủy người đưa tiễn
Vạn nẻo biên thành vẫn ngóng xuân.

Dĩ Lang
29.11.2013

22. MUỘN XUÂN

Giữ nét tươi màu mộng thả ân
Nào hay cuộc sống ngổn ngang phần
Người vương nẻo nhớ trao hồn bạn
Kẻ níu khung buồn dỗ dạ nhân
Bởi góp chưa đầy nên dở mãi
Vì gom chẳng ngập khiến cay dần
Tình thâm thuở ấy còn ai đợi?
Lỡ trải nhưng rồi muộn bóng xuân

tonnuthihanh

23. TRỖI NHỊP XUÂN

Cõi ảo dưng mình lạc lối ân
Vì thơ cứ gợi mở mang phần
Ngày giăng vạn chữ hòng soi hiếu
Sáng trải trăm điều mộng dỗ nhân
Dạo cảnh mùa thu hờ hững tới
Tìm duyên tiết hạ lả lơi dần
Làm sao trỗi được cung đàn nghĩa
Để những câu từ thấm nhịp xuân

tonnuthihanh

24. MONG

Thổn thức trao người những thiện ân
Vì nhau đã nguyện góp gom phần
Đường xa núi thẳm còn lưu nghĩa
Chốn ảo tâm thành vẫn trọng nhân
Biển khát tình yêu nồng mặn mãi
Đời mơ hạnh phúc dịu êm dần
Ươm tròn ước vọng hoài tin tưởng
Thắm đỏ hoa hồng trỗi nhạc xuân.

Nguyên Xuân
29/11/2013

25. TRỞ ĐIỆU

Chợt thấy mây chiều cũng trải ân
Vàng mơ trước ngõ nở tươi phần
Hoa còn điểm phấn ru đời mộng
Cỏ vẫn tô thềm đợi khách nhân
Một nét tình xanh người thả khẽ
Vài phiên nhạc mỏng nắng phiêu dần
Ai đàn lặng lẽ ngoài đê vắng
Những khúc ca buồn trở điệu xuân.

Dĩ Lang
30.11.2013

26. NẶNG GÁNH

Nặng gánh trong lòng nghĩ cảm ân
Trời xa chở phước đỗ chung phần
Soi đường để kiếm lời ru mộng
Rọi ngõ cho tìm tiếng điểm nhân
Có bể tình xua mình ngọt mãi
Còn kho nghĩa đẩy trí cao dần
Thầm vương nợ vẫn chưa lần trả
Bởi gió đông về chặn lỡ xuân

tonnuthihanh

27. TÀN PHAI

Khi đời một lối giữ gìn ân
Dẫn cả tình ta đến mộ phần
Ý tủi hồn sa vì giận nghĩa
Tâm chùn dạ rớt bởi hờn nhân
Bao lần tiết hạ âm thầm dỗ
Vạn lúc màu hoa ảo não dần
Điệu hát câu hò như lỡ dở
Đâu còn nhắc nhở gọi nồng xuân

tonnuthihanh
30/11/2013

LÒNG XUÂN

Luôn thường vẫn gọi chuyến đò ân
Giữ giúp bài thơ mộng để phần
Đó chữ, soi vần ta tả nguyệt
Đây từ, lục bút kẻ gài nhân
Chiều vơ vẩn nhớ đường xa mãi
Sớm ngỡ ngàng vương nẻo biệt dần
Hỏi nắng trên trời khi lỗi bạn
Mơ màng có chạm nổi lòng xuân

tonnuthihanh
30/11/2013

29. DUYÊN ĐỜI

Đã dặn riêng lòng gánh biển ân
Thì xa vạn lý cũng ghi phần
Đây chiều xuống lạnh viền mây đỏ
Đấy ngõ dâng sầu phủ mộng nhân
Xõa phím đàn ngân tình trải vội
Hòa phong gió trở lệ tuôn dần
Duyên đời quạnh quẽ gầy mi tím
Lỡ bước bên thềm lạc nẻo xuân.

Dĩ Lang
30.11.2013

30. MỘNG MỞ XUÂN

Lặng lẽ dâng mình mấy nẻo ân
Tình xa vẫn thấy ngọt tâm phần
Tinh thần mải miết cài trong nghĩa
Phận số chan hòa ở giữa nhân
Đỡ cả niềm riêng hòng nắn lại
Dìu nguyên nỗi khổ quyết xoa dần
Cho đời giọt mát từng giây trải
Cõi mộng khơi đường tới mở xuân

tonnuthihanh

31. Vị xuân

Hạ ủ phôi tình đợi nắng ân
Qua bao lửa háp nẩy ba phần
Thu ươm noãn trắng nên chùm nụ
Gió quyện mây hồng kết hạt nhân
Mấy trận đông tràn thân chắc mãi
Bao phen tuyết phủ quả thơm dần
Thời gian lặng lẽ hương dào dạt
Vạn cảnh tưng bừng đón vị xuân.

29/11/13
Thế Nam

32. CUNG LÒNG

Duyên cầu vẹn vẽ nắng hồng ân
Lặng lẽ dòng thu chuyển góp phần
Mộng gửi đường tơ tha thiết nghĩa
Hoa cài nét liễu mặn mà nhân
Đòng đưa nẻo hạ chiều vương mãi
Thổn thức triền đông điệu trỗi dần
Bỗng nghẹn cung trầm xao xuyến thả
Âu sầu gõ nhịp khúc hoài xuân.

Nguyên Xuân
30/11/2013

33 - DỖ XUÂN

Bên đời hạnh phúc giữ mầm ân
Trải phước nhiều hơn mạnh mẽ phần
Chẳng nệ tình đông man mác nghĩa
Không nề gió hạ bẽ bàng nhân
Trao lòng thiện xóa niềm đau mãi
Tặng ý lành vơi nỗi khổ dần
Dẫu nẻo đường xa còn nặng gánh
Tay tìm nắm chặt dỗ dành xuân

tonnuthihanh

34. GIỌT XUÂN

Chớ để tim hồng nhạt nhẽo ân
Sầu vương lệ nhỏ đẫm mi phần
Thơ đà ướm điệu trao hồn nghĩa
Nhạc sẵn thay lời gửi khí nhân
Võng khúc tình phai mùa phủ chậm
Bồng phiên gối lẻ mộng trôi dần
Sương vừa đọng khẽ phơi chiều úa
Ngỡ nét lam buồn rải giọt xuân.

Dĩ Lang - Phan Duy
01.12.2013

35. NỤ XUÂN

Mượn nỗi tơ lòng gửi khách ân
Hòa theo cánh nhạn khẳng khiu phần
Mây còn trở sắc ru lời mộng
Nắng đã buông dòng rải lệ nhân
Quạnh quẽ tình thu vừa bỏng khắp
Đìu hiu gót hạ cũng xanh dần
Lưng chiều uốn nhẹ mùa đông cũ
Lỡ để hương nồng chớm nụ xuân.

Dĩ Lang
01.12.2013

36 - NỢ XUÂN

Ý nguyện trao đời chẳng lỡ ân
Ngầm ươm nét ngọc vẻ vang phần
Người giăng cõi mộng se nồng đức
Kẻ tiễn cung sầu xóa lạnh nhân
Một trái tim sa, buồn đảo nữa
Ngàn tay nghĩa nắm, khổ tiêu dần
Chân thành mượn chữ cầu mơ tỏ
Cả kiếp duyên này lặng giữa xuân

Như Quỳnh

37 - KHẮC ẢNH XUÂN

Đông mời bạc bẽo tránh dùm ân
Để hạ vời sang giữ trước phần
Một ngõ tràn hoa đầy cả phúc
Muôn đường tỏa nắng ngập toàn nhân
Ươm trồng kẻ khó buồn xoa dịu
Gặt hái người hay khổ dỗ dần
Cõi mộng ngầm dâng dòng suối thỏa
Êm đềm khắc chạm ảnh hình xuân

Tonnuthhanh
1/12/2013

38. TRƯỜNG XUÂN

Tưng bừng phượng đỏ giữ dòng ân
Nở chuỗi bằng lăng tím bội phận
Ngọc nữ âm thầm trao nẻo đức
Kim đồng lặng lẽ dệt đời nhân
Mơ màng bách hợp hồng tươi mãi
Khấp khởi tường vi thẫm đượm dần
Những đóa hoàng mai ngào ngạt trổ
Lam trời rạng rỡ dải trường xuân.

Nguyên Xuân
1/12/2013

39 - ÁNH HỒNG XUÂN

Chân thành mộng đến để hòa ân
Dạ mãi còn ham muốn nảy phần
Nọ chữ trôi vào dâng biển đức
Kia từ chảy tới dẫn dòng nhân
Màu duyên kẻ đắp chồng cao thật
Sắc nghĩa người vun trải nặng dần
Trở lạnh mùa đông ngày dẫu rét
Nhưng lòng cảm nhận ánh hồng xuân

tonnuthihanh

40 - LẼ XUÂN

Khắc khoải bao người mộng vững ân
Bàn tay giữ chặt chất cao phần
Tâm lành chắng nệ cho nhầm đức
Trí thiện không nề trả lỡ nhân
Ước miệt mài lo tròn nghĩa thả
Buồn thơ thẩn tính vẹn duyên dần
Trời xa mãi ngắm về quê mẹ
Cảm xúc trong lòng vạn lẽ xuân

tonnuthihanh

41 - NGÕ XUÂN

Khẽ đợi thu vàng cảm mến ân
Ngoài song nắng rụng nhởn nhơ phần
Thơ choàng nhịp mỏng say miền đức
Gió thả hương nồng ngập cõi nhân
Những tưởng tình xưa người gánh vội
Ngờ đâu bến cũ mộng tan dần
Ai còn nhặt lá gom chiều mỏi
Để ánh mai hồng chạm ngõ xuân

Phan Duy
2.12.2013

42 - GIÓ XUÂN

Thả khẽ đôi dòng đáp tạ ân
Lời thơ một thuở chắt chiu phần
Bao mùa hạ đổ tiêu điều bến
Lắm buổi sương lùa não nuột nhân
Trỗi khúc xàng xê tình gửi vội
Trầm câu dạ cổ nghĩa khơi dần
Mai cười lặng lẽ vàng bông trổ
Đã dậy bên thềm chở gió xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

43. LẠC PHÁO XUÂN

Trải khẽ hương nồng trọn gối ân
Lời xưa đã ước mộng se phần
Thơ hòa phận liễu tròn câu hiếu
Nghĩa gởi thân tùng vẹn sách nhân
Nửa khúc tình thu còn đọng mãi
Vài manh gió hạ cũng reo dần
Con đò trở hướng thôi chiều lạnh
Vẫn tưởng giao thừa lạc pháo xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

44. VÌ XUÂN

Ơn người chở mãi vạn tài ân
Dẫu nặng lòng mang vất vả phần
Thấy tủi vào xoa mềm mại nghĩa
Trông buồn đến dỗ dịu dàng nhân
Dòng thơ điểm sáng tình thêm rõ
Biển chữ hằn sâu nợ rót dần
Ngẫm chuyện đời vay rồi tới trả
Tô hồng cuộc sống cả ngàn xuân

tonnuthihanh

45 - ĐIỆP KHÚC XUÂN

Giữ vẹn câu thề nhắc nhở ân
Mùa se ngõ đợi chẳng quên phần
Bên thềm rụng trắng làn hoa nở
Giữa bến buông vàng sợi tuổi nhân
Tóc liễu đìu hiu chiều trải nhẹ
Tình mây khắc khoải mộng thu dần
Môi sầu điểm lại bờ son thắm
Kẻo trễ tơ lòng điệp khúc xuân.

Dĩ Lang
02.12.2013

46. CHỞ NGUỒN XUÂN

Phương trời địa thảo trải hoàng ân
Thổn thức quỳnh hương dỗ mộng phần
Nguyệt quế thờ ơ chiều lãng tử
Loa kèn rộng rãi giúp hiền nhân
Thu vàng óng ả tơ hồng mãi
Hạ thẫm triền miên cúc đỏ dần
Mạnh mẽ sầu đông chờ lá trổ
Hoa đào lộng lẫy chở nguồn xuân.

Nguyên Xuân
2/12/2013

47 - QUẠNH HIU

Nặng nghĩ trong lòng bởi nhớ ân
Tình thâm bạn gửi chắt chiu phần
Ngày mai ảo não còn ham cộng
Vạn thuở đau buồn vẫn thích nhân
Muốn trải màu yêu buồn dạ lỡ
Cần sang nét mộng tủi tâm dần
Thương người chở giúp đời hiu quạnh
Tiết lạnh xô về đã đuổi xuân

tonnuthihanh

48 - MỘNG XUÂN

Nhận lãnh nơi lòng khắc khoải ân
Bờ yêu bến khổ đã phân phần
Đau màu bếp lửa không còn nghĩa
Giận nỗi gia đình chẳng có nhân
Gió lạnh bên hè trăn trở mãi
Hồn hoang giữa lối ngẩn ngơ dần
Này đông hãy nhắn rằng ta mỏi
Cõi ảo nương nhờ mộng tiếng xuân

tonnuthihanh

49 - RỘNG XUÂN

Giữ lửa cho nồng chữ hiếu ân
Đồng xanh hạt phúc sẽ ươm phần
Ban ngày thả hộ trời mưa nghĩa
Buổi sáng phơi dùm trận bão nhân
Xóa bỏ buồn hiu lầm lẫn gọi
Lùa xa khổ hạnh nhỡ tay dần
Mùa sang nắng đẹp tràn bao cõi
Mỗi nẻo đường đời rộng thấy xuân

Như Quỳnh

50. MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Dõi ánh thu vàng trải giọt ân
Thầm mơ vẹn vẽ thắm y phần
Tình thâm nghĩa cả ngời thiên đức
Chỉ đẫm tơ hồng sáng địa nhân
Đặng biết sông đời tuôn chảy mãi
Nên cầu suối chữ đọng lưu dần
Vần thơ dệt ý truyền xa thẳm
Gửi mộng tương phùng giữa nắng xuân.

Nguyên Xuân
3/12/2013

51 - NGHĨA XUÂN

Cảm mến kim bằng giữ thịnh ân
Hùa nhau giúp đỡ kẻ vô phần
Lời khuyên dỗ bạn đừng buông hiếu
Tiếng rủ ru người hãy chuộng nhân
Kết hợp tình thương vờ vĩnh bỏ
Cùng chung ý nghĩ mở mang dần
Bình minh mọi lối lềnh khênh thả
Đượm thắm duyên đời cả nghĩa xuân

tonnuthihanh

52. TRỌN XUÂN

Kim bằng nặng gánh giữ bền ân
Có phải màu duyên kết nghĩa phần
Để những mai vàng luôn ấm đạo
Cho từng suối ngọt chẳng hàn nhân
Mừng đời kẻ khó cay thầm vãn g
Chúc dạ người ngay thảo vững dần
Dẫu tiết đông này còn lạnh chở
Nhưng lòng cảm thấy đã bừng xuân

daonamxuong

53. Nhắn

Biển hẹn giao tình trải bến ân
Niềm thương gửi đến đặng vơi phần
Đâu vì cõi mộng mà quên đức
Chẳng lẽ sông đời lại biến nhân
Nắng ủ mi buồn thơ đượm mãi
Mây hòa dạ héo nghĩa sâu dần
Lời yêu nhắn nhủ về phương bạn
Giữ lửa tim hồng nhớ hội xuân.

Nguyên Xuân
4/12/2013

54. RẠNG BẾN XUÂN

Bỏ lại sau người những oán ân
Vườn thơ rộ sắc giữ yên phần
Nương vần khớp luật trui rèn não
Thả tứ xuôi dòng ngẫm ngợi nhân
Nhỏ nhẹ lời trao hương ngát mãi
Hào hoa ý gửi nụ xinh dần
Tiêu trừ khó nhọc đời vây bủa
Rạng rỡ môi cười thỏa bến xuân

Dung N
(5.12.2013)

55. GIỮ HỘ XUÂN

Lỡ níu duyên rồi lại cảm ân
Dù xa cũng ráng thật ngay phần
Này thơ trải lối về đâu nghĩa
Nọ chữ theo đời ở đấy nhân
Góp mặt mong sầu thanh thản mãi
Chìa tay ước bệnh nhỏ nhoi dần
Kim bằng tỏ ý nào hơn thiệt
Giữ giúp cho người một biển xuân

daonamxuong

56. TẦM XUÂN

Thơ truyền khát vọng hãy nồng ân
Giữ chặt niềm mơ để thắm phần
Mộng trải tâm cầu da diết nghĩa
Mây hòa gió quyện thẫn thờ nhân
Ươm tình một thuở chiều ngân mãi
Chở nguyệt từng đêm sóng dãn dần
Hạ lỡ thu sầu đông khắc khoải
Gom về rực rỡ nụ tầm xuân!

Nguyên Xuân
5/12/2013

57 - LẠC VƯỜN ÂN

Như vừa lạc bước ở vườn ân
Nắng nghĩa hồng tươi thắm triệu phần
Để những khung buồn thôi đến bạn
Cho từng ảnh nhớ dậy vào nhân
Đông hàn buổi nọ không đường nối
Tuyết lạnh mùa nay chẳng ngõ dần
Én lượn nhiều hơn cùng bể ái
Chan hòa rồi tỏa ngát đời xuân

Mùa Đông

58 - VƯỢNG ÂN

Ngẫm ở trên đời lắm vượng ân
Tuồng như đã chạm ước mơ phần
Vì thơ hớn hở soi màu đạo
Bởi chữ âm thầm gọi chất nhân
Tỏa mấy vần yêu dìu ngọt cưỡi
Bày bao ý mộng dỗ im dần
Trời hy vọng sống đang vừa trỗi
Vũ khúc thâm tình trải đẹp xuân

Như Quỳnh

59. GIEO NIỀM ƯỚC VỌNG
Gom nhiều mộng thắm đáp đền ân
Dệt chữ thầm mơ chẳng tính phần
Gió biển giao tình mong hiệp nghĩa
Mây trời kết bạn quý hòa nhân
Đời thêm bão tố lòng khơi mãi
Não trải cuồng phong trí luyện dần
Bởi đã ươm mầm gieo ước vọng
Nên chờ nắng tỏa tặng nhành xuân.

Nguyên Xuân
8/12/2013

60 - YÊN XUÂN

Sang mùa cảm nghĩ trọn chiều ân
Để lẽ cùng thơ được quý phần
Lót thảm nơi trời mơ vẽ đạo
Dâng hồn ở biển mộng bình nhân
Ngày vui rực nắng thâm tình tỏa
Buổi dỗ tràn sương hạnh phúc dần
Kẻ lại người qua hòa tiếng vỗ
Yên lành trọn nghĩa cả thời xuân

Như Quỳnh
9/12/2013

61. NHỚ XUÂN

Buông dòng chữ thắm dệt miền ân
Để tiếng người thôi nhạt nhẽo phần
Hạ trải hương tình vun nếp nghĩa
Hoa cài nụ biếc giữ nền nhân
Đùn tia nắng mỏng vờn môi chậm
Nhỏ quãng chiều xa chạm khói dần
Giã biệt con đò sang nẻo ấy
Em còn chạnh nhớ tuổi vào xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

62 - TA VỀ

Xe làn chỉ thắm đậm đà ân
Gửi khúc tình thơ mãi đẹp phần
Nắng đổ lưng thềm ươm cõi mộng
Thu hòa tóc liễu trải miền nhân
Cầm đôi vạt nhớ chiều lên khẽ
Xõa nửa dòng thương sóng gợn dần
Quạnh quẽ thôi sầu trong mắt nhỏ
Ta về đón lại buổi đầu xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

63 - ĐAN XUÂN

Đan cùng một áo để thành ân
Chảy lỗi buồn đau hóa ngọc phần
Gửi mãi chân tình mong cột hiếu
Trôi hoài nghĩa hiệp ước ràng nhân
Người quên cõi lụy nồng theo tới
Kẻ thoát miền ưu lạnh miễn dần
Những trở trăn giờ ta dỗ lại
Trông tìm vạn hướng ngỡ ngàng xuân

tonnuthihanh

64. RẠNG TỎ

Thiên đình một khối khổng lồ ân
Trải xuống trần gian dưỡng niệm phần
Ngưỡng mộ vần thi trường thẩm sắc
Ngây thiền vận phú khỏe thần nhân
Kinh bàn dịch giải càn khôn diễn
Quẻ vũ đồ tin h tuế nguyệt dần
Pháp ngữ thêu hồng khơi rạng tỏ
Dâng đời nghĩa cử xích lường xuân

Hưng Nguyên

65 - XUÂN VIỄN XỨ

Tô hồng sắc đỏ quyện trời ân
Khẽ trải tình xa mộng chuốt phần
Bạc vẽ sông chiều tung ánh mỏng
Xanh cài ngõ nắng buộc mùa nhân
Đôi thềm lá đổ sầu dâng mãi
Nửa mái chèo khua lạnh rũ dần
Nhạn gửi phong trần mây viễn xứ
Nghe hoài thổn thức mỗi lần xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

66 - TRÔNG XUÂN

Ta thà ngóng đợi rỡ ràng ân
Hạnh phúc tròn cho điểm ý phần
Nắng đổ mùa sai do dự nghĩa
Mưa ào tiết lỡ ngập ngừng nhân
Suy nhiều có thể đau tràn dữ
Nghĩ ít còn hơn tủi mạnh dần
Cứ kệ dòng sông đời chảy mãi
Trông về cuộc sống mượt mà xuân

Như Quỳnh

67 - NHẠT MÀU XUÂN

Xin đừng để dạ bẽ bàng ân
Khắc khoải sầu đưa nặng trĩu phần
Mượn dải thu buồn đan tháp nghĩa
Xe nhành gió mỏng dựng đài nhân
Ngoài hiên sẻ hót mùa qua vội
Cuối nẻo đàn buông nhạc tiễn dần
Bậu đã theo chồng sương phủ lối
Giăng mờ chốn cũ nhạt màu xuân.

Dĩ Lang
09.12.2013

68 - TẦM XUÂN

Xa còn ngẫm thấy giật mình ân
Níu dạ đời say để rõ phần
Muốn giữ vì thơ tầm dị thảo
Mơ gìn bởi tứ mộng kỳ nhân
Ngày trông ấm lạnh cao hơn nữa
Phút trải nồng cay hạ thấp dần
Lối nghĩa mùa sang càng rộng mở
Mai này tránh ngõ lạc loài xuân

Như Quỳnh

69. XUÂN MẠNH MẼ

Sắc tỏ quang hòa đẹp chuỗi ân
Nàng thơ thắm đượm dẫu truân phần
Trăng ngời vạn thủa tôn thờ đất
Nhật tỏa muôn đời dõi kính nhân
Mỗi lúc dòng yêu trào hỷ cuộn
Là khi cảnh ái đẫm lâm dần
Rừng mơ trỗi mộng ngàn hoa trổ
Trải ánh tươi hồng một mảnh xuân

Hưng Nguyên

70. ẤM ỨC XUÂN

Thoảng đọng tâm tà hoãn chút ân
Nàng ơi bổn thiện xẻ nhiêu phần
Mùa giao nẩy bệnh luôn hành xác
Tiết trở se luồng rõ hại nhân
Vẫn phải xem là ngưu chế ngọ
Thì thôi cứ kể hợi kiêng dần
Chờ ai mỏi mắt nhiều bi luỵ
Chẳng lẽ chau mày nạt chúa xuân?

Kim Trần

71 - NÀNG XUÂN '

Riêng mình thả chữ đợi gì ân
Bạn hữu còn mong đến trổ phần
Xõa tạm đôi vần tươi nẻo đức
Đan hờ nửa phím rộn lầu nhân
Đò nghiêng sóng bủa tình vơi nhẹ
Bến ngả chiều rơi nghĩa đậm dần
Trải hết tơ lòng cho vẹn mãi
Thơ chờ chuyển nhịp vẫy nàng xuân.

Dĩ Lang
9.12.2013

72 - THÍCH XUÂN

Vẫn thấy tâm mình trải mộng ân
Dù nay bão tố ngổn phủ đen phần
Gom vần chuyển luật đừng cách nghĩa
Góp chữ soi từ chẳng biệt nhân
Trí vợi đau buồn vui đủ mãi
Hồn vơi khổ não sướng nâng dần
Nay nhờ cậy tứ lòng thanh thản
Bạn hữu chân tình cảm thích xuân

Như Quỳnh

73. SỢ HẾT THỜI

Sợ lửa thiêu hồn mỗ tích ân
Là do lẩy kiếp cận ngôi phần
Thơ cùn độc ác loè nương tử
Lão hủ gian hùng rịt quới nhân
Đẹp số xoay vòng tâm rửng mãi
Vàng mai chuyển hoá dạ nao dần
Trời ban mấy độ đâu còn nữa
Rũ cả teo tòm hết nịnh xuân.

Kim Trần

74 - XUÂN TỬU

Đêm gầy thổn thức gợi tròn ân
Dốc nửa bầu riêng dã dượi phần
Rặng liễu ươm đầy hương thảo đức
Dây đàn rải nhẹ sắc tài nhân
Tàn canh rượu buốt sầu vơi khẽ
Mãn giấc tình say lạnh ủ dần
Cạn giữa men nồng thi khách hỏi
Thơ còn dẫn lối đợi chờ xuân?

Dĩ Lang
09.12.2013

75 - THẬT THÀ XUÂN

Bây giờ bạn hữu đến chào ân
Kết dạ tình chơn chẳng vẫy phần
Xỏ ngọc niềm mơ đừng lẫn hiếu
Xây vàng nỗi mộng chớ nhầm nhân
Ta hoài đợi chở tiềm năng nữa
Trí mãi chờ đưa trải nghiệm dần
Thả giữa khung trời chim én lượn
An bình tỏ lối thật thà xuân

Như Quỳnh

76. CẢNH XUÂN

Nhịp trỗi say lòng khấp khởi ân
Hồn thơ quyện chảy cuốn phăng phần
Ta về quẩy gió dong thuyền nghĩa
Bạn trẩy căng buồm dõi bến nhân
Nhựa sống ươm mầm tha thiết mãi
Bùa yêu luyến mộng thẩn thơ dần
Mây hồng dệt tứ niềm vui tỏa
Ước vọng gieo thầm giữ cảnh xuân!

Nguyên Xuân
9/12/2013

77. UỐNG SỚM

Bẩy trự xoay vòng há nghĩ ân
Đầu trê mút mãi khỏi cưa phần
Say tràn cứng họng lơi hòm lễ
Xỉn quá to lời mặc lẽ nhân
Rượu tốt xài hoang bày cả giũa
Mồi khô nướng lụi bỏ ra dần
Chân này gác trỏng bờ vai nọ
Chửa tết toi rồi giãy giụa xuân

Kim Trần

78 - BƯỚC XUÂN

Chớ để tim hồng lạnh lẽo ân
Tình không chịu kiếp mỏng manh phần
Sương lùa hạ trắng buông rèm đổi
Mộng xõa hoa vàng nở lối nhân
Cắt nửa mùa thơ chiều rụng khẽ
Viền đôi ngọn liễu gió buông dần
Ai về bến cũ ngày xưa hẹn
Giữ lại phiên đầu trở bước xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

79 - LỆ XUÂN

Quạnh quẽ đêm dài bởi luyến ân
Tình xưa chỉ sót biệt ly phần
Em về chốn nọ tròn dâu thảo
Gió thổi phương này lỡ phận nhân
Những tưởng mùa thu sầu rớt chậm
Ngờ đâu ngõ vắng lạnh nương dần
Anh nhìn bóng nhạn mờ quê cũ
Bỗng thấy mai vàng đổ lệ xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

80. CUỒNG XUÂN

Trông rồi mới hiểu thiệt là ân
Nọ bỏ vào cho, đấy lỡ phần
Thoảng nghĩ bao người tâm nới đạo
Hơi buồn mấy kẻ dạ bèo nhân
Chung trà uống cạn ơ hờ mãi
Chén tửu tìm say lạt lẽo dần
Bởi những ưu phiền khi rộng lối
Riêng làm trí não lại cuồng xuân

daonamxuong

81. KHÁT VỌNG XUÂN

Mai vàng nảy nụ đón chờ ân
Hớn hở mùa sang điệu vũ phần
Gọi lũ mây bồng vươn trải nắng
Kêu bầy én nhỏ lượn tràn nhân
Trời se bữa sớm nên bừng đổ
Gió lặng chiều hôm cũng lỏng dần
Ngẩng ngắm bình minh tươi đẹp mãi
Ta thầm khát vọng trở thành xuân

daonamxuong

82. TRẢI NGHIỆM XUÂN

Quyết thả tâm hồn đặng hoãn ân
Mình nay lỗi nợ thiết tha phần
Niên này đổ xế hầu mong đạo
Tuổi nọ sang chiều vẫn ngóng nhân
Rước ả môi hồng yêu lão thiệt
Mời cô gót đỏ mộng anh dần
Dù khi bảy chục nhưng cường tráng
Vững chí oai hùng trải nghiệm xuân

daonamxuong

83. RỒI ĐÔNG SẼ QUA

Đan chiều ảo mộng dạt dào ân
Vũ hội mùa đông nhắc nhở phần
Bạn vẫn âm thầm thương nẻo gió
Ta còn khắc khoải đợi nguồn nhân
Tình chân lắng đọng êm đềm mãi
Nghĩa trọng bồi vun mạnh mẽ dần
Rộng rãi khung trời ươm nắng đỏ
Chan hòa khát vọng rỡ ràng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

84 - NHẠT NHÒA XUÂN

Sương tràn xóm nhỏ lộng đài ân
Để ngõ tình xưa vẹn ước phần
Nắng trải mây hồng qua cõi mộng
Thu đùa cỏ biếc đọng rèm nhân
Nhìn theo bến hạ mùa vương khẽ
Ngoảnh lại đò xa sóng rẽ dần
Tiễn buổi đông tàn mai rộ sắc
Bên thềm tóc liễu nhạt nhòa xuân?

Dĩ Lang
10/12/2013

85 - XUÂN CHIỀU

Mây quàng ánh bạc rải thềm ân
Nhạt nhẽo người trao trót uổng phần
Gánh nửa câu tình ru đậm nghĩa
Buông vài phím nhạc gửi sầu nhân
Mùa thơ đã hết vần rơi nhẹ
Cõi mộng đà vơi giấc trở dần
Lặng lẽ hoa buồn thôi chớm nở
Khi chiều trải nắng ngạt ngào xuân.

Dĩ Lang
10.10.2013

86 - LỤA XUÂN

Thổn thức bên lòng não nuột ân
Còn đây giấc mộng dở dang phần
Mây sầu ngõ thắm chiều đan nghĩa
Nẻo cũ sương mờ nắng rạn nhân
Rẽ sóng thuyền trôi tình đổ chậm
Chằm thu lá bủa nhạc bay dần
Mai vàng nở rộ bên triền gió
Để khúc giao thừa xõa lụa xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

87. CHIỀU XUÂN

Mây hồng lộng lẫy ghé triền ân
Dóng dả chiều đi quyện thẫm phần
Liễu biếc ru cành thơm thảo cội
Mai vàng trổ nụ ấm nồng nhân
Lam mùa kết nhựa thơ ngời mãi
Đỏ nắng ngào hoa mộng đẫm dần
Giũa ngọc chàm hương hòa thổn thức
Cho dầu kiếp bạc cũng tròn xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

88 - NHỊP ĐÀN XUÂN

Đôi dòng kết lại kẻo nhòa ân
Nức nở rèm mi lệ đẫm phần
Rải những tơ vàng xanh ngọn chiết
Đan từng luống nhỏ đẹp chồi nhân
Thềm rơi nẻo vắng chiều lan khẽ
Ngõ chở đường xa bụi nhuốm dần
Khách đã vương sầu buông nhịp lẻ
Nên buồn trọn kiếp lỡ làng xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

89. VỌNG XUÂN

Sắp cả trăm bài vẫn hạp ân
Người ơi tuyệt quá mãi tăng phần
Thi từ độc giả nhìn hoa mắt
Vận ngữ xem lời thấy tỉnh nhân
Thoải mái trầm ngâm tình thẫm đượm
Niềm vui sảng khoái nghĩa loang dần
Trời mây nhạn én hằng mong mỏi
Khẽ vọng êm đềm tiếng vẳng xuân

Hưng Nguyên

90 - XÓT XUÂN
Nghe mờ mịt quá ngõ tìm ân
Nghĩ bạc mình ên thắc thỏm phần
Bảy tiếng chưa rồi câu dỗ đạo
Đôi lời chẳng đặng tứ ghìm nhân
Giờ ta lạc lõng xua tàn hết
Hiện trí thờ ơ đẩy vỡ dần
Bởi trận mưa tràn dan díu nữa
Nên lòng xót ở cõi bồng xuân

tonnuthihanh

91 - QUẠNH XUÂN
Nay thì chuộng mấy cũng lìa ân
Kẻ lạc tìm sai, đứa cưỡi phần
Giữ ánh vần xưa vì rõ đạo
Thôi bài luật cũ bởi nghèo nhân
Im lìm ngập mãi trong hồn khổ
Khắc khoải đầy thêm giữa dạ dần
Nhắc mảnh tình đơn đừng trĩu nặng
Cho lòng quạnh quẽ nẻo hờn xuân

tonnuthihanh

92 - KẾT XUÂN
Chưa từng vướng phải lạc lầm ân
Cõi ảo này luôn thấy đặng phần
Cậy chữ cho tình vui vẻ hiếu
Ươm từ để dạ nõn nà nhân
Trời cao có lẽ còn thông hiểu
Đất rộng hình như đã tỏ dần
Cảm nghĩa kim bằng tâm trạng nhớ
Mong ngày mở hội kết đầy xuân

tonnuthihanh

93 - ĐÀI XUÂN

Mây sầu đượm chút não nề ân
Nắng cũng về xa rải nhẹ phần
Mượn dải thu mềm ru lá nghĩa
Vay làn gió mịn đỡ cành nhân
Thềm xưa sợi nhớ còn rơi khẽ
Nẻo vắng bờ thương đã lụy dần
Nhắc nhở hoa vàng lo giữ hạt
Mai viền dáng cũ dệt đài xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

94 - TRẮNG XUÂN

Trĩu nặng khi người đến chở ân
Gần như vọng tưởng líu lo phần
Trao từng nụ nghĩa tràn duyên hiếu
Gửi lắm ngôi tình đẫm nợ nhân
Bão nổi chiều hôm ngờ nghệch tới
Trời thanh bữa xế lẻ loi dần
Nên mùa vẫn thở ưu phiền thắng
Nghễu nghện mưa về để trắng xuân

daonamxuong

95. CẢM NHỮNG DÒNG XUÂN

Xem dài một dãy tứ vần ân
Cảm những lời say bạn kết phần
Chữ dệt nồng hương người tỏ ý
Câu bày đẹp lễ khách tìm nhân
Dù đông kéo lạnh xua tình vãn
Kệ gió lùa cay phủ nghĩa dần
Xướng họa nơi này luôn tỏa mãi
Thêm ngời giọt ái mỗi dòng xuân

Thanh Bình

96 -THUYỀN ÂN

Mai này nếu được chở thuyền ân
Hãy đến vườn đây lựa khảo phần
Dễ kiếm lời hay mà khảm phận
Luôn nhiều ý đẹp để mài nhân
Mầm xanh nõn trổ đầy hương ngát
Lá đỏ cành giao trữ lượng dần
Mỗi độ sang mùa thay sắc thể
Dang lòng mộng thổi cánh buồm xuân

Hưng Nguyên

97 - TRỐN

Nay mình nể vợ sẽ nhường ân
Dẫu kết đành thôi sợ hỏa phần
Đụng bữa im lìm nhai thử hiếu
Qua ngày khắc khoải nghĩ cầu nhân
Bao nàng ngắn cẳng chờ ông lượn
Mấy ả dài tay đợi lão dần
Cũng phải rèm buông mà ngáp vặt
Đâu ngờ hổ lại trốn phòng xuân

daonamxuong

98 - LỆ ĐẰM XUÂN

Hoa vàng rộn cánh tỏ bày ân
Lả lướt sầu phai rã rệu phần
Rẽ nhỏ tơ chiều say mạch đức
Câu hờ giọt liễu rối viền nhân
Rèm đông đã trải thuyền neo vội
Ngõ trúc còn giăng mộng gửi dần
Sáo bỏ theo người thu lạnh lẽo
Mây hờn nẻo vắng lệ đằm xuân.

Dĩ Lang
10.12.2013

99. CHỜ XUÂN

Lá dõi mơ màng cảm ngọc ân
Mùa phai lặng lẽ gió cam phần
Nâu triền đất trở vì yêu cội
Thắm nẻo tim hòa bởi quý nhân
Sóng bạc truyền thơ tình vọng mãi
Ngàn xanh chuyển tứ nghĩa vun dần
Đông sầu rũ rượi chờ lam nắng
Trổ đóa mai vàng giữ vượng xuân.

Nguyên Xuân
10/12/2013

100. ĐỘ XUÂN

Cội gốc trong vườn đã nẩy ân
Hằng nga diễm lệ đến tranh phần
Trong hồ sóng gợn lòng thân chủ
Giữa núi mây vờn dạ thỉnh nhân
Vũ điệu giao hòa thanh thản luyến
Lời ca quyến rũ chỉnh chu dần
Cung đàn nhịp bổng vừa cao thấp
Diễn vở thi đường sắc độ xuân

Hưng Nguyên

101. MẦM XUÂN

Muôn đời hãy khắc đậm lời ân
Dẫu phải ngàn đau lấp huyệt phần
Mộng sẽ luôn ngời khi trải phước
Duyên hoài vẫn đẹp lúc thành nhân
Chung lòng chớ để lời sai mãi
Hợp sức đừng cho nghĩa lạc dần
Nguyện ước xoay vần mang chữ tỏ
Ươm tình nẩy trỗi vạn mầm xuân

Thanh Bình

102 - HOÀI MONG

Đêm về cứ ngẫm vẹn toàn ân
Kẻ xót người thương mọi lẽ phần
Tỏ thật đời cay tròn trĩnh đức
Lo thầm kiếp bạc hững hờ nhân
Xây thành đợi trí buồn quên mãi
Dựng lũy chờ tâm nản biến dần
Én trở trăn mùa khi giữa lạnh
Mong rằng chớ để dạ ngoài xuân

tonnuthihanh

103 - DỊU MÁT XUÂN

Tết lại quay về chẳng lãng ân
Mùa nay lửa đượm quá êm phần
Tình vương biển rộng in dòng đức
Nghĩa quyện sông dài điểm suối nhân
Nhớ Bạn âm thầm khuyên nhủ mãi
Hờn ta khắc khoải giữ chân dần
Nghe chừng giữa sóng đời cô quạnh
Vẫn thấy bên mình dịu mát xuân

tonnuthihanh

104 - VỌNG VỀ XUÂN

Tâm vàng thảo nét tuyệt vời ân
Mở ngõ tình thương nhận lấy phần
Hiệp nẻo âm thầm sang dỗ Hiếu
Chung đường lặng lẽ đến trình Nhân
Trời duyên giữ mộng yên lành tiến
Biển nghĩa gìn mơ hợp lý dần
Thoảng chút bình yên vừa đỗ lại
Khơi lòng ý bỗng vọng về xuân

tonnuthihanh Tháng 1/2014

105 - TRỞ DẬY XUÂN

Giữ ở bên mình hạnh phúc ân
Bình yên một chốn chuyển giao phần
Người ươm triệu nghĩa còn yêu đức
Kẻ học bao tình vẫn mến nhân
Cậy chữ từng đêm sầu bỏ hết
Nhờ thơ mỗi tối tủi lui dần
Màu hy vọng vẽ thêm nhiều nét
Những giấc mơ hồng trở dậy xuân

tonnuthihanh

106. ĐỀN ÂN CỨU KHỔ

Nghĩa nặng trên đền trả tứ ân
Tình trao dưới khổ nợ tam phần
Này con hãy sống cho tròn đạo
Hỡi bạn đừng quên giữ trọn nhân
Bởi nghiệp che đè nên tránh mãi
Vì căn lấp đậy phải khui dần
Người hay biết để tâm lòng sạch
Sẽ được an lành hết thảy xuân./.

Trần Xuân Sinh
TXS 11/12/2016

107 - CÒN...

Duyên bày những lối ngọt ngào ân
Đẹp nẻo tình yêu tiếp dẫn phần
Bạn tưới tươi màu thanh thản nghĩa
Ta đồ rõ nét gọn gàng nhân
Đầy cây hạnh phúc lời nên tỏ
Trọn bước bình yên chữ phải dần
Khoảnh khắc bên người tâm lặng giữ
Đêm trường trở giấc mặn mòi xuân

lethutrang

108 - TRỌN XUÂN

Thấy nghĩa trang đài chợt hiểu ân
Mùa qua vẫn lối đẹp lưu phần
Mưa dầm cả bữa khơi về bạn
Gió lạnh nguyên ngày dẫn tưởng nhân
Nhận chữ tình sang lời khó tỏ
Nhìn duyên bão quất dạ khôn dần
Lòng trân quý giữ màu thân thiện
Dẫu khát khao đời trọn ở xuân

lethutrang

109. NHÂN

Gói chữ vào lòng trọn NGHĨA Ân
Hòa chung nhịp thở góp CHUNG phần
Lời vàng khắc cốt trao quân tử
Ý ngọc ghi xương gửi mỹ nhân
Lên thác xuống gềnh vun đắp mãi
Dời non lấp biển sẻ san dần
Phu thê đồng thuận đời êm ái
Hạnh phúc vuông tròn mãi thắm xuân.

Hoàng Thanh Luận
(Gửi Đào & Trang)

110. NỢ ÂN

Ngữ ấy quay về trả nợ ân
Người xưa bạc bẽo phải an phần
Ươm tình quá khổ đầy duyên phận
Sống nghĩa cho tròn nặng bể nhân
Lỡ ái đau buồn thêm tủi quạnh
Sầu chi phủi hết ngã xuôi dần
Ôm lòng sải bước nên chồng vợ
Thỏa mãn tâm lời chúc vạn xuân
Bichyen Bich Hoa Nguyen

111. LỠ TUỔI XUÂN

Vội vã yêu rồi gửi ái ân
Tình kia nặng nghĩa bởi do phần
Nên giờ níu giữ chờ trao nhận
Để chút khi còn sẽ được nhân
Mộng trả đau buồn tâm đã giận
Tình chưa đượm thắm lửa thiêu dần
Nhưng rồi phủi hết mang lòng hận
Phận kiếp bây giờ lỡ tuổi xuân

Bichyen Bich Hoa Nguyen

112 - HỒNG XUÂN

Nghe nồng cảm xúc mỗi lời ân
Để ngọt ngào ta khó nhũn phần
Nối mãi chiều thăng vì đợi chở
Theo hoài phía lặng bởi cần nhân
Người trao kẻ nhận tình thêm kết
Biển vỗ bờ xô lệ dứt dần
Chuyện giữa trần gian đều sáng tỏa
Khơi mào vạn nẻo sắc hồng xuân

Lê Thu Trang
Lê Thu Trang quá cảm kích tấm lòng các vị thi hữu đã tham gia xướng hoạ tác phẩm ƠN ĐỜI.
Nay xin bồi họa bài HỒNG XUÂN với cảm xúc chân thành.
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ

lethutrang
04-02-2018, 12:22 AM
Vừa qua Lê Thu Trang có được những ngày
vui họa cùng thi hữu Võ Tất Tín trên Facebook.
Xin được đưa vào trang VNTH.

CHÀO XUÂN!
(Bài thơ xướng)

Hoa vàng đã rộ đón chào Xuân
Rượu ủ từ Đông cũng quá tuần
Bỏ hết sầu bi đừng cố lượm
Gom nhiều lạc thú hãy cùng khuân
Hoàng hôn nhấp cạn bình ân hảo
Tảng sáng châm thêm chén nghĩa nhuần
Chúc cả trăm miền vui lãng mạn
Duyên tình thắm đượm nét nhân luân!

VTT

HỌA VÀ ĐÁP:

1. CẢM XUÂN

Nắng giỡn trên cành trải đẹp xuân
Nhiều cơn gió lượn buổi sang tuần
Cha dù ngõ chật mong vào tới
Mẹ dẫu tay mềm muốn chở khuân
Vẫn phố đông người len lỏi mệt
Còn xe chậm bánh đẩy đưa nhuần
Mùa sang gạt nỗi ưu phiền nhé
Cảm xúc cho đời được mãi luân

Lê Thu Trang

2. XUÂN ĐOÀN VIÊN

Gia đình nhộn nhịp đón tân xuân
Dẫu phép năm ni chỉ một tuần
Đối đỏ ghi xong chờ mẹ dán
Chưng xanh nấu đủ đợi cha khuân
Mai bung sắc nắng chừng chưa rộ
Én lượn đoàn viên thoáng đã nhuần
Tứ tiết khởi đầu trông mới lạ
Như tình đất Việt mãi hồi luân!

VTT
3. CUNG XUÂN

Bây giờ chuyển tiết dẫn vào xuân
Một cõi trời say kéo cả tuần
Đỏ liễn vàng mai hai loại rước
Xinh đào đẹp quất bảy bình khuân
Ba cầu hạnh phúc theo đường cũ
Mẹ ước bình yên giữ nẻo nhuần
Tết bỗng nhiên là cung điện mở
Cho đời gạt bỏ những trầm luân

Lê Thu Trang

4. KHAI XUÂN

Thắm đượm thi tình mở tiết xuân
Này ong bướm quyện thảo thơm tuần
Ông bà mạnh khỏe bình an rước
Con cháu ngoan hiền lễ nghĩa khuân
Thất tổ uy nghi nhìn tháng khởi
Cửu huyền rạng rỡ kết năm nhuần*
Nghe trong vị tết lời thanh tịnh
Giữa lúc đất trời sắp chuyển luân

VTT
* năm 2017 nhuần một tháng âm lịch

5. NÀY XUÂN

Ta về giữa lúc điệu đà xuân
Lệ chảy mừng vui dẫu tứ tuần
Chị hỏi nơi thềm tay đã nắm
Anh ngồi chỗ bếp giỏ còn khuân
Mùa nay bóng cũ luôn hoà quyện
Buổi nọ lời xưa vẫn thấm nhuần
Những trở trăn dù đang chạm gót
Nhưng rồi ngọt lắm mỗi đường luân

Lê Thu Trang

6. MẬU TUẤT NIÊN

Mở miệng hoa cười đậm nét xuân
Lời thưa tiếng dạ rảo đi tuần
Con gà hết việc về yên nghỉ
Chú chó xung thời đến nhọc khuân
Những tưởng ngày thanh phi đã hết
Thì ra tuổi lão cập đâu nhuần
Còn đây sức trẻ ... còn vui được
Mặc kệ tứ thời tựa chích luân!*

VTT
*Chích luân: cái bánh xe

7. BƯỚC ĐỜI LUÂN

Tâm hồn bỗng trẻ tựa hồi xuân
Bởi thích vần thơ chuyện mỗi tuần
Thấy biển êm đềm trăng vẫy gọi
Trông bờ mạnh mẽ sóng đùa khuân
Mùa qua với nguyệt ngâm bài nhuyễn
Tháng lại cùng mây thảo chữ nhuần
Để khát khao tìm trao mộng dẫn
Thanh bình sẽ trọn bước đời luân

Lê Thu Trang

8. GIAO THỪA

Phố nhỏ hoa bừng đượm sức xuân
Đông phong ghé lại cũng hơn tuần
Ta vừa rảnh việc lòng chưa lắng
Tết sớm nương thời nhộn đã khuân
Vắt vẻo trời cao bày sắc lạ
Thênh thang đất rộng tỏa hương nhuần
Ngày mai chúc thọ song thân nữa
Tuổi hạc yên bình cánh mộng luân!

VTT

9. XUÂN SUM HỌP

Bỗng cả khung trời rộn bước xuân
Đào mai trở thắm đẹp bao tuần
Mừng thêm tuổi đấy môi cười thẹn
Chúc tiễn năm này lệ khỏi khuân
Những phút khơi màu hoa nở trọn
Từng giây khởi sắc chuyện thêm nhuần
Quây quần lẽ sống càng loang tỏa
Bởi với gia đình hạnh phúc luân

Lê Thu Trang

10. TRÚNG VỤ ĐÔNG XUÂN

Bây giờ tiết lại chuyển sang xuân
Cái lạnh mùa đông đã hết tuần
Mở cửa càn khôn duyên trọn ý
Theo dòng con tạo thóc đầy khuân*
Ông bà nhân đức ân tình đượm
Con cháu hiền ngoan hiếu đạo nhuần
Trúng vụ nên nhà dư giả tết
Sum vầy thảo chuyện tiếng cười luân!

VTT
*Khuân: cái vựa tròn đựng thóc

11. XUÂN LUÂN

Én liệng trên trời để báo xuân
Ùa theo cuộc sống mới quay tuần
Xanh màu cỏ có đàn trâu gặm
Đỏ sắc hoa còn bọn trẻ khuân
Thắp nén hương nhang lòng đã dịu
Bày mâm ngũ quả nắng đang nhuần
Bên đường rộn rã người qua lại
Cũng bởi tư mùa mãi cứ luân

Lê Thu Trang

12. SONG KIẾM HỢP BÍCH

Thu Trang - Tất Tín mở trời xuân
Viết một tràn thơ sướng trọn tuần
Đệ xướng mùa thanh mùa trở đẹp
Tỷ hòa mộng thắm mộng dần khuân
Cánh bằng ngược gió mà không mỏi
Mạng ảo xuôi tin lại rất nhuần
Hẹn nếu ngày kia mình rỗi việc
Thân tình hội ngộ chuyến xa luân

VTT

13. CẢM XÚC

Vui thì quẫy bút vẽ hương xuân
Gặp bạn cừ khôi họa suốt tuần
Phú thả anh nhìn khen giỏi viết
Niêm hoà chị ngắm bảo hay khuân
Soi vài kiểu chữ lòng thêm quý
Đọc mấy bài thơ tứ gọt nhuần
Cái nghĩa chân thành trên mạng ảo
Khơi dòng cảm xúc trọn mùa luân

Lê Thu Trang

14. XIN VỢ UỐNG RƯỢU

Vợ hỡi! Bây giờ đã chính xuân
Cho anh uống rượu đủ ba tuần
Giêng đương túy lúy đừng giận dỗi
Tết mãn cần cù lại vác khuân
Chó đến cùng tâm thành sẵn thịnh
Gà đi với tánh thảo chưa nhuần
Năm này cửa nẻo lo gì nữa
Hãy để vui vầy lạc chén luân!

VTT

15. XUÂN NGHÈO

Nói thiệt bây giờ hỏng muốn xuân
Tiền đương thiếu hụt đã hai tuần
Chờ lương chẳng có niềm đau đẩy
Đợi thưởng chưa về nỗi khổ khuân
Tết tới râm ran mùa chuyển lẹ
Ngày qua vất vả chí thôi nhuần
Ngoài kia nắng sớm tràn lan ngõ
Có hiểu căn nghèo vẫn thích luân

Lê Thu Trang

16. VẤN KHÁCH

Tỷ à nẻo ấy liệu còn xuân
Để đệ phiêu diêu rượu mấy tuần
Khởi chén tiêu dao tình sẽ tụ
Nghiêng bầu tự tại phúc đà khuân
Điều nhân ắt được trình năm mới
Việc nghĩa dần lan cáo lẽ nhuần
Đắc ngộ tri âm nào mấy kẻ
Sang hèn lẽ ấy mặc tình luân!

VTT

17. NỖI NIỀM

Ta vừa nghỉ phép lúc tràn xuân
Xót Mẹ Cha nay tuổi luống tuần
Hổ thẹn bao lần theo lối bước
Đau buồn vạn lẽ trở mình khuân
Tình chưa trọn khiến nghề khôn dở
Hiếu chẳng tròn nên nghiệp khó nhuần
Tết nở mai đào duyên khởi sắc
Sao lòng quặn thắt nỗi niềm luân

Lê Thu Trang

18. DU XUÂN

Bện cánh chim bằng dạo đón xuân
Quê hương đổi sắc chỉ trong tuần
Cây nêu dựng thẳng tha hồ rợp
Đĩa mức dâng đầy mặc sức khuân
Chén rượu mừng vui tình thắp tỏa
Câu thơ chúc tụng nghĩa nên nhuần
Bao nhiêu trắc trở giờ quên tạm
Mỗi ý thanh bình được phép luân!

VTT

19. HẠNH PHÚC

Vui vì tỷ đệ xướng hoà xuân
Mỗi lúc thăng hoa chẳng kể tuần
Trải ngập lời hay vần lại nối
Tuôn đầy tứ đẹp nghĩa về khuân
Duyên như cá nước dù sông lạnh
Chữ tựa trời trăng dẫu gió nhuần
Vẫn lả lơi tràn theo ngọn bút
Nghe dòng hạnh phúc giữa hồn luân

Lê Thu Trang

20. KIẾN XUÂN

Pháo nổ đâu mà đã thấy xuân
Thi nhân hội ngộ chỉ non tuần
Mười bài họa đáp chừng ưa gặp
Một ý giao tình chợt muốn khuân
Tỷ phát niềm say, say bất tỉnh
Đệ truyền cảm hứng, hứng đương nhuần
Không gì lạnh nữa đông đà khuất
Cũng bởi thơ còn mãi thắp luân!

VTT

21. MÃI ĐƯỢC

Một chút tâm tình muốn gửi xuân
Chiều nghiêng ngả với nỗi mong tuần
Mùa lưu luyến đợi bờ xa nhớ
Tết nhẩn nha chờ nắng rực khuân
Lượn giữa cung đường con gió nhẹ
Chao bên cánh võng giấc mơ nhuần
Nghe tràn ấm áp từng hơi thở
Bởi lối yên bình mãi được luân

Lê Thu Trang

22. XUÂN VUI

Khung trời mở rộng thiết tha xuân
Năm cũ giờ đây đã kết tuần
Sân hận lùa đi đừng níu giữ
Thân tình đắp lại gắng trì khuân
Thi nhân dệt tứ mừng trong trẻo
Lũ trẻ trau câu chúc nhuyễn nhuần
Tống cựu nghinh tân cùng đổi mới
Xây đời đẹp mãi phút vui luân!

VTT

23. TAN VỠ

Vẫn biết ta mình khó giữ xuân
Mùa đau đáu lắm gió giông tuần
Tay chưa nắm trọn tình yêu mất
Ý chẳng cho tròn kỉ niệm khuân
Gói trả màu trăng xinh xắn vẹn
Vùi đi giấc mộng dở dang nhuần
Mơ gì hạnh phúc trên đời nữa
Mặn đắng trong lòng cứ đẩy luân

Lê Thu Trang

24. CHUNG THỦY

Yêu người tự lúc tuổi đương xuân
Mãi đến năm nay ngoại thất tuần
Nâng đỡ sớm chiều lời trẻ rót
Yêu thương sáng tối sức già khuân
Dây tơ dạo trước càng thêm dẻo
Tiếng ái giờ đây đã trở nhuần
Lãn tháng lãn ngày đâu lãn nghĩa
Nên niềm hạnh phúc mãi còn luân.

VTT

25. CẢNH XUÂN

Nắng bỗng chao mình chạm gót xuân
Ùa theo cảnh sắc kể đâu tuần
Khi trời nối biển xô bờ mộng
Thuở tết lên thuyền mượn gió khuân
Bởi cánh mai vàng bung nở rực
Vì câu đối đỏ chép ghi nhuần
Lao xao giữa phố đàn chim sẻ
Ngẫm chuyện sang mùa hối hả luân

Lê Thu Trang

26. MÃI XUÂN

Khi lòng trẻ lại ấy là xuân
Dẫu cánh đông phong đã mãn tuần*
Mấy sắc thanh thanh làm ý gợi
Dăm màu nhàn nhạt khiến tình khuân
Nhìn đời bởi trái tim yêu khỏe
Cảm tiết bằng đôi mắt thiện nhuần
Mặc đấy vòng xoay tròn vũ trụ
Riêng mình cố định chẳng gì luân.

VTT
* Đông phong: gió xuân

27. HẠNH PHÚC

Khi hoà với bạn chẳng nề xuân
Cứ thả vần niêm dịp cuối tuần
Trải một đề hay mời chị viết
Thêm bình rượu quý để anh khuân
Tâm thanh trí tịnh trình bày chuẩn
Chữ đẹp bài suôn thể hiện nhuần
Mỗi lúc thơ vào ngơ ngẩn mộng
Trong hồn hạnh phúc đẩy vòng luân

Lê Thu Trang

28. DUYÊN XUÂN

Kết bạn thơ tài đúng dịp xuân
Tình qua tứ lại xuyến xao tuần
Chủ đề hợp cảnh nên siêng viết
Bộ vận suôn thời mới mạnh khuân
Lý - Đỗ lời đây đà thấy rõ
Kỳ - Nha khúc ấy đã nghe nhuần
Bao người hạnh phúc bằng ta nhỉ
Liệu phải duyên gì chợt giáng luân!?

VTT

29. ÊM ĐỀM

Chắc tại tâm hồn thích cảnh xuân
Và ngơ ngẩn lúc nắng chao tuần
Dài thêm lối nghĩa cho người nắm
Rộng tới cung tình để họ khuân
Viết một lời chân lòng mộng sáng
Cài đôi ý mỏng dạ mong nhuần
Nghe như cảm xúc không còn lặng
Đã chảy êm đềm giữa sóng luân

Lê Thu Trang

30. TỨ THẬP NHI BẤT HOẶC

Dọn mình sạch sẽ đón nàng xuân
Mọi thứ âu lo hết ngã tuần
Thơ tác nhiều thêm buồn chẳng trụ
Rượu dùng ít lại bạn nào khuân
Làm gương con cháu ân ban thảo
Bắt chước gia tiên đức cảm nhuần
Tứ thập niên rồi thân bất hoặc
Kiên trì thắp lửa đặng hồng luân!

VTT

31. CUỘC SỐNG XUÂN

Nắng lại chao mình đón giọt xuân
Nào hay gió cũng ngẩn ngơ tuần
Cao bồ lúa gạo từng hôm chất
Nặng giỏ lê hồng mỗi bước khuân
Bướm lượn bên vườn khoe sáng lạ
Gà bươi sát giậu gáy vang nhuần
Ngoài sân bếp lửa đun nồi bánh
Tết đẩy thâm tình cuộc sống luân

Lê Thu Trang

32. XUÂN CÒN MÃI

Thơ lùa én lại kéo dài xuân
Vạn sắc hoa khoe tỏa ngát tuần
Của giả kia nào khơi ý đoạt
Danh hờ đấy chẳng bận lòng khuân
Vui trong tịnh lạc đời an thái
Sống giữa đơn sơ đạo sáng nhuần
Ba vạn sáu ngàn âu ngắn nhỉ
Can gì tự chuốc khổ sầu luân!

VTT

33. NIỆM KHÚC

Mơ rằng sẽ được mãi bên xuân
Để ấm nồng thêm tuổi lục tuần
Bước mỏi mong tìm yên ngõ trụ
Duyên nồng lại ước rộng đường khuân
Buông giây phút mộng đời đâu dở
Nhận tháng ngày vui chuyện cũng nhuần
Giữa lúc mùa sang tràn kỉ niệm
Nghe từng ngọt đắng mỗi lần luân

Lê Thu Trang

34. THƠ XUÂN

Tản mạn cung tình buổi chớm xuân
Chinh nhân vẫy bút tứ phi tuần*
Huyền duyên thoáng nở duyên huyền đậu
Nhã ý vừa thành ý nhã khuân
Én vẫn lang thang lầm tưởng hội
Mai đang ấp ủ ngỡ như nhuần
Năm này chẳng hiểu từ đâu nữa
Nhạc trỗi liên hồi lãng nhĩ luân**

VTT
*phi tuần: bay theo
** nhĩ luân: vành tai

35. GIẤC XUÂN

Hớn hở mai vàng gọi giấc xuân
Mùa nay gió bão cũng không tuần
Cho ngày đẹp nắng cung đường trải
Để phút tươi đời cuộc sống khuân
Bướm đảo vườn xưa còn dịu nhẹ
Lòng nương lối cũ đã yên nhuần
Nghe như tết vẫn đang gần lắm
Thấy những bồi hồi mạnh sức luân

Lê Thu Trang

36. HỌA THƠ XUÂN

Duyên tình thắm đượm chỉ vì xuân
Bốn chục bài thơ chỉ ngót tuần
Chị giỏi đan từ thâm thúy dệt
Em nghiền vạch tứ ngẩn ngơ khuân
Chân ngôn lượn chữ nhanh hòa khớp
Thiện ngãi theo chân sớm chảy nhuần
Đố có nơi nào vui được vậy
Qua về thiện ái đã theo luân!

VTT

37. NGỌT SÔNG

Cảm xúc chân thành trải giữa xuân
Càng theo xướng họa đổ xô tuần
Niêm bày chuẩn ý nhiều hôm gọt
Tứ thả suôn lời lắm đợt khuân
Chẳng cạn thời gian tô nét thắm
Nào xa kỉ niệm viết thơ nhuần
Duyên đâu lại đến cho mầm nghĩa
Trở ngọt sông đời vạn nẻo luân

Lê Thu Trang

38. THI TẦM ĐẠO

Khơi dòng suối lạc phủ bờ xuân
Để luyến lưu thơ soải cánh tuần
Nối lại thời son đà nhỡ bỏ
Quên dần khắc hận trót nhầm khuân
Tinh thần chỉnh đốn cần nên kiện
Sức vóc rèn trau cố phải nhuần
Lối đạo nương về quy chánh pháp
Cho nhiều ý đẹp dạt dào luân.

VTT

39. ĐÓN TẾT

Muôn đời bọn trẻ rất mong xuân
Cứ đợi ngày sang lại đếm tuần
Mới áo quần khi đều đặn mặc
Thơm tiền bạc lúc thật thà khuân
Anh về vẽ chuyện lo nhà sạch
Chị nghĩ bày mâm tập tính nhuần
Rộn tiếng chào nhau như lễ hội
Vui cười hớn hở ngọt ngào luân

Lê Thu Trang

40. MỪNG SINH NHẬT 41 CỦA Xuan Thien Cao

Chúc mừng sinh nhật Thiên Cao Xuân
Chớm ngoại thanh tân tứ thập tuần
Vợ thảo hoài chăm nhan sắc vượng
Con hiền mãi giỏi bảng vàng khuân
Công danh hiển hách tài thêm trội
Hạnh phúc tràn lan mộng đắp nhuần
Uống rượu vừa thôi cần giữ sức
Yêu thời mạnh nữa bế bồng luân!

VTT

41. DUYÊN CỦA TẾT

Năm này đã thấy rõ ràng xuân
Bởi rực màu mai lúc nắng tuần
Giữa lối cây đào êm ả nở
Trong vườn khóm cúc nhẹ nhàng khuân
Cha kêu hũ rượu vừa ngâm đủ
Mẹ viết bài thơ đã hết nhuần
Chỉ vậy thôi mà mùa của tết...
Như càng thắt chặt nợ duyên luân

Lê Thu Trang

42. XUÂN SỚM

Tháng chạp thôi mà đã đắc xuân
Dường say cảnh đẹp ngất ngây tuần
Thơ tình khởi miết thân thương mở
Rượu cẩm đong hoài rộn rã khuân
Chẳng phải đào mai bung sớm đẹp
Nào đâu Én nhạn hót mau nhuần
Lòng luôn trẻ hóa nên thành vậy
Ngũ phúc quanh mình bước rảo luân*

VTT
* Ngũ phúc: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung.

43. CHẬM LƯƠNG

T iền còn thiếu hụt hỏi chi xuân
H ai tháng chậm lương đói chạm tuần
U ống trản trà suông thơ cố điệu
T ăm nồi sắn sượng việc gồng khuân
R ào tâm giữa tết bần thôi đã
A n trí ra giêng phú lại nhuần
N ếu chẳng no cơm còn gạo đó
G om về giữ hết sẽ giàu luân!

VTT

44. Võ Tất Tín - VẸN Ý LUÂN

V ẫn ước thêm dài mấy kiểu xuân
Õ ng eo xoải bước đếm đong tuần
T hơ bên lối rộng còn ham viết
Ấ n giữa cung lành lại khát khuân
T iếp bể thời gian mong mỏi trọn
T ìm kho kỉ niệm chuốt trau nhuần
Í t nhiều lý cũng chân thành lắm
N ối cả bao mùa vẹn ý luân

Lê Thu Trang

45. LẠC VỊ

Thơ xòe cánh mỏng một chiều xuân
Hối hả bay sang lối mộng tuần
Lánh trọn thù hằn như biệt cách
Gom toàn hạnh phúc đặng kỳ khuân
Ba đèo bảy núi lòng thêm vững
Chín suối mười sông chí rõ nhuần
Kiến Phật trong mình khi thiện khởi
Tâm hiền lạc vị dễ dàng luân!

VTT

46. RỘN XUÂN

Bởi ánh trăng ngà mộng nhớ xuân
Tìm vui gió lại bỏ bê tuần
Mây vờn đỉnh núi xui đồi hẹn
Sóng vỗ đuôi thuyền giục biển khuân
Ngắm lá hoa này thân mọc thẳng
Nhìn cây nhánh ấy rễ đâm nhuần
Mùa sang sắc thắm tràn muôn nẻo
Khiến rộn cung đường bước trở luân

Lê Thu Trang

47. CHUYỂN TIẾT

Ta hoài đắm lụy mãi mê xuân
Dẫu sếp còn phân bổ việc tuần
Tụi nhỏ chưa ngoan cần ghé đỡ
Công đoàn rối chuyện phải tỳ khuân
Ngoài sân én liệng vòng tươi trẻ
Trước ngõ mai khoe sắc thảo nhuần
Bận bịu mà thơ thì lại hám
Khi nhìn khoảnh khắc đất trời luân.

VTT

48. CHỊU ĐỰNG

Muốn hỏi ai rằng có phải xuân?
Là canh cánh chuyện khổ đau tuần
Lương chưa có kịp cho mùa tới
Thưởng chẳng đưa liền để tết khuân
Đứng đợi người chi con mắt tỏ
Ngồi trông họ phát cái tay nhuần
Mong nhiều đến buổi tiền trao lẹ
Bởi thấy rêm mình chán nản luân

Lê Thu Trang

49. TÂY NGUYÊN VÀO XUÂN

Hoa rừng loạt khởi đón mừng xuân
Bảng lảng tầng không én nhạn tuần
Suối dệt tình ca thư thái chảy
Thông hòa nhạc vũ dễ dàng khuân
Mùa nay kết lại thành công lớn
Năm mới bày ra đắc lợi nhuần
Trai gái tưng bừng duyên hảo hợp
Mong Giàng giữ lộc mãi trì luân.

VTT

50. ĐÁM CƯỚI

Mẹ bảo cau trầu buổi giáp xuân
Niềm vui nảy lộc ấm êm tuần
Cha mời cả họ vài chung uống
Nội nói nguyên bề sáu quả khuân
Gọi đến nàng dâu bà dặn kỹ
Khều qua chú rể bác khuyên nhuần
Khen hai đứa xứng đôi trong lễ
Khách của hai nhà mãi chúc luân

Lê Thu Trang

51. ĂN ĐÁM CƯỚI!

Xem kìa họ cưới dịp đầu xuân
Rượu chúc vui nên quẹo lút tuần
Bảy Chọ xuôi đầu heo bảy tạ
Hai Lùa đứa út gạo hai khuân
Lời ra lễ nghĩa khi men tiện
Tiếng phọt chua cay lúc rượu nhuần
Đứa chuộng thể thao hùa đấu võ
Ly - bàn - chén - đĩa cứ bay luân.

VTT

52. CƯỚI DÂU

Cha đòi lễ cưới đúng ngay xuân
Tổ chức nghe đâu khoảng giữa tuần
Bác Bảy ra hàng mua áo mặc
Cô Mười tới chợ sắm thùng khuân
Bày mâm dọn cỗ bao người thạo
Thắp nến lên nhang chỉ mẹ nhuần
Cả đám nhà trai khen nức nở
Dâu này việc bếp vẫn thường luân

Lê Thu Trang

53. CƯỚI GẤP!

Tình hỡi! cau trầu dạm trước xuân
Chừng như đã chậm ... ngót dăm tuần
Vào giêng lắm thứ tay cần động
Ra tết một điều bụng phải khuân
Nội ngoại nhìn vô bàn khổ thật
Xóm làng ngó lại nói đau nhuần
Hoa lài cắm đại nhà anh đấy
Mặc kệ pha dèm khắp ngã luân!

VTT

54. TIẾT XUÂN

Đây trời của những mặn mà xuân
Chuyển tiết thinh không chẳng đợi tuần
Gió thỏa thuê cùng mây trắng lượn
Hoa dè dặt với nắng hồng khuân
Trong vườn lũ bướm trêu đùa nhộn
Giữa ruộng bầy chim đuổi bắt nhuần
Lúa cũng oằn lên nên nặng trĩu
Cho mùa giáp hạt nhẹ nhàng luân

Lê Thu Trang

55. HY VỌNG

Một mảng thơ tình gác mạn xuân
Từng đôi xướng - họa mãi mê tuần
Con vần nhảy múa bao lần hội
Cái chữ đan hòa mấy lượt khuân
Mặt đất bao la đà vượng sẵn
Khung trời thoáng đãng cũng san nhuần
Lo gì năm mới không bừng dậy
Thịnh thái muôn nhà tấp nập luân

VTT

56. VẼ XUÂN

Đợi buổi đông lùi sẽ vẽ xuân
Và tô đậm nét rõ duyên tuần
Đào phơi dưới nắng chưa thèm nở
Cúc ở trên thềm chẳng chịu khuân
Lượn múa đồng xa đàn én điệu
Trôi theo suối mát lũ tôm nhuần
Cần ghi cảm nhận trời xanh ngát
Để cảnh xoay đều được nối luân

Lê Thu Trang

57. LỖI MỐT

Đôi lời tản mạn thắp kỳ xuân
Lúc ngọn đông phong chớm rảo tuần
Dẫu biết thơ kia nào đứa chuộng
Dù rằng tứ nọ chẳng ai khuân
Vài canh thọ lạc chừng đong đủ
Mấy khắc tri giao cũng liệu nhuần
Vãn cuộc chơi này đem bỏ xó
Nhưng tình hữu hảo lại dời luân.

VTT

58. CHĂM MAI

Sang chiều mẹ bảo nếu như xuân...
Đến muộn thì mai nở trước tuần
Sẽ uổng công cha nhiều buổi tưới
Luôn hoài sức mẹ lắm đêm khuân
Phơi sương để cội vươn cành biếc
Sưởi nắng cho cây tạo gốc nhuần
Chỉ mộng đơn sơ ba bữa tết
Chưng bày nét đẹp sẽ dài luân

Lê Thu Trang

59. SẮC ĐÀO

Một nhánh hoa đào giỡn nắng xuân
Như tiên hạ thế đặng du tuần
Ong vờn nhụy phấn mơ hồng địu
Bướm lượn hương đài mộng thắm khuân
Khải khúc nghinh tân mừng trọn vẹn
Khai câu tống cựu chúc viên nhuần
Đu đưa vịn gió thầm mong gửi
Phú quý muôn nhà thuận phát luân!

VTT

60. CẦN

Mai đào nở thắm bởi yêu xuân
Đã trở vòng quay tháng với tuần
Thổi những niềm tin êm ả đến
Mang từng giấc mộng ngọt ngào khuân
Thời gian lặng lẽ trôi đâu cạn
Cuộc sống triền miên phải gắng nhuần
Để trọn cho đời muôn lối bước
Duyên cần vững giữa bóng chiều luân

Lê Thu Trang

61. ĐỦ PHÚC PHẦN

Xuân này tính cả bốn mươi xuân
Tuổi trẻ dần đi tuổi lão tuần
Lấy bỏ ra đường bao ả mót
Đem bày trước ngõ lắm em khuân
Nhiều kinh nghiệm sức dai vừa đủ
Lắm chước mưu "bài trả" gọn nhuần
Cảm tạ ơn trời ban rộng rãi
Nửa đời thái thịnh phúc phần luân!

VTT

62. CÒN MƠ

Mơ nhiều cuộc sống mãi kề xuân
Để phúc còn nhau đến vạn tuần
Nếu vẽ màu son lời nguyện thảo
Thì cần bút chuẩn chữ cầu khuân
Vần thanh gửi đó màu luôn dịu
Ý tịnh vào đây nét sẽ nhuần
Cảm nhận chân tình êm ả quá
Riêng lòng muốn giữ để cài luân

Lê Thu Trang

63. DỌN TÂM ĐÓN TẾT

Yểu điệu hoa vàng đẹp dáng xuân
Trời xanh én nhạn đắm say tuần
Thơ tình rạng ý bao lần gợi
Cảnh đẹp mê lòng mấy dạo khuân
Việc rủi năm rồi thôi bỏ tận
Duyên may tết mới lại xây nhuần
Ta nên dọn dẹp từ tâm khảm
Để phúc đi về tựa biển luân!

VTT

64. KIÊN GAN

Dẫu bị rơi vàng cũng cứ xuân
Buồn chi rách việc khéo điên tuần
Trong mưa tuyết phủ thân tuôn chạy
Giữa biển cờ chờ bạc lãnh khuân
Chí trẻ tranh tài xui họ phục
Lòng son mở lối khiến chân nhuần
Dù đau đớn ở nơi băng giá
Vẫn cố gan lì mặc khổ luân

Lê Thu Trang

65. KHÂM PHỤC

Anh tài nước Việt tuổi thanh xuân
Bão tuyết còn rê quả bóng tuần
Những tưởng cơ duyên đà chiếm lĩnh
Tiếc rằng vận rủi đã giành khuân
Đường banh thể hiện chừng luôn chuẩn
Đấu pháp bày ra cũng quá nhuần
Cái lạnh Trường Châu không cản nổi
Tinh thần quật khởi thắp hừng luân.

VTT

66. MÊ

Dòng thơ xướng hoạ khéo gài xuân
Tỷ Đệ thay phiên thử sức tuần
Tuyển chữ so vần hăm hở viết
Khơi tình kết nghĩa mượt mà khuân
Đây vừa chọn ý mong lời đẹp
Đó đã tìm câu trải tứ nhuần
Biết chuyện mưu sinh đâu có rảnh
Nhưng vì lỡ thích mới xoay luân

Lê Thu Trang

67. THAM

Tháng chạp thôi mà ... chửa tới xuân!
Còn bao thứ việc đảo phiên tuần
Lo con trễ học thay gà gáy
Ngại vợ đau mình thế cẩu khuân
Xế rã rời thân đâu đã thấm
Đêm ân ái chuyện phải cho nhuần
Thơ ư! Lại lén tăng ca nữa
Cũng chỉ mong tình thắm sắc luân.

VTT

68. TẾT NHÀ

Xem kìa vạn sắc của hoa xuân
Toả ngát làn hương cảm nhận tuần
Đỏ tím chen vàng anh chuộng ngắm
Cam hồng lẫn trắng chị đòi khuân
Bày hai chậu cúc mơ đời rạng
Để một bình mai mộng phúc nhuần
Trước cửa sau hè tươm tất dọn
Quanh nhà tết bỗng rộn ràng luân

Lê Thu Trang

69. TIỆC GIAO BAN

Chó đến thay gà mở cửa xuân
Bày thơ thết rượu để giao tuần
Thằng ngu uống cố mình không giữ
Đứa hiểm chơi hèn lợi lén khuân
Hạ cánh ôm tiền Đinh tỉnh rụi
Đưa vai gánh nợ Mậu say nhuần
Rồi đây chúng lại điên cuồng gỡ
Khiến cả sơn hà hủ bại luân.

VTT

70. LƯU THƠ

Thơ nhìn cảm tưởng đẹp hơn xuân
Kẻ hứng người tung cạn rượu tuần
Đệ xướng ra vần thanh thản trải
Ta hoà chọn ý miệt mài khuân
Như duyên cá nước vì tua trọn
Tựa nghĩa trầu cau bởi tải nhuần
Nét bút theo vào kho kỉ niệm
Lưu gìn thỏa dạ tỏ tường luân

Lê Thu Trang

71. THĂNG HOA

Hiếm có xuân nào rực rỡ xuân
Nàng thơ thả sức để đan tuần
Bộn bề công sở còn chưa tiễn
Rộn rã gia đình đã tiếp khuân
Chỉ nhặt năm vần trau cực nhuyễn
Dồn luôn trăm bản đọc thanh nhuần
Khen người chịu khó cùng ta trải
Để cảm nhất thời vạn tết luân!

VTT

72. LO TẾT

Bố mẹ lo nhiều buổi đến xuân
Nhà trang trí lại lúc vô tuần
Treo đôi liễn đỏ cô Mười tặng
Đặt gốc mai vàng bác Bảy khuân
Cúc đẹp lên nhang bà nguyện kỹ
Trà thơm rót tách chị pha nhuần
Khi nhìn cặp bánh chưng vừa nấu
Rõ tết đang về thuở đổi luân

Lê Thu Trang

73. CÕI TRẦN TUYỆT DIỆU

Phát thảo vài dòng đặng mở xuân
Ngoài kia cảnh đẹp mãi đeo tuần
Hòe hoa giấc điệp còn mơ đáo
Khổ bể thân hèn vẫn mộng khuân
Vứt bỏ dục trần sao bỏ đặng
Lờ quên si ái hỏi quên nhuần
Lưu Thần - Nguyễn Triệu dài râu ngẫm
Bỏ lại vườn Đào tục thế luân!

VTT

74. ĐƠN

Trông nhiều cuộc sống thắm tươi xuân
Nối cả trời yêu lộng lẫy tuần
Để giấc mơ buồn thôi bến đậu
Cho niềm mộng tủi dứt canh khuân
Thân nương gối lẻ dù thu quạnh
Dạ trú phòng đơn dẫu hạ nhuần
Mỗi lúc đêm trường đau đáu lệ
Pha trò nói chuyện chỉ mình luân

Lê Thu Trang

75. KỆ ĐỜI

Chị hỡi niêm vần đã kiến xuân
Lời hay ý đẹp bỗng ưng tuần
Hờ ngôn dị ngữ thôi từ rước
Tục tứ nhơ vần hãy né khuân
Trau chuốc huyền văn cho chữ sáng
Rèn trau thiện tánh để tâm nhuần
Thơ là tiếng nói con tim nhỉ
Mặc kệ bao lời báng phỉ luân!

VTT

76. LỆCH CHUẨN

Bóng đá vui bày giữa lúc xuân
Nhà quan phát nổ vỡ giao tuần
Nào hô "gắn kết" kỳ gian thụ
Lại xướng "anh hùng" cực nản khuân
Kinh tế - môi trường không nhớ tận
Đói nghèo - thảm trạng cố lơ nhuần
Khi nhìn lạm phát trèo phi mã
Có lẽ bi hài sẽ kết luân.

VTT


77. MONG

Mong trời chớ mãi chuyện bày xuân
Bởi nặng lòng lo phải độ tuần
Kiếp khổ duyên bần thân thế chạy
Chân nghèo ruột héo nợ nần khuân
Xa đi nẻo mộng còn khêu sáng
Chậm tới đường mơ sẽ được nhuần
Muộn chút ta mần thêm ít nữa
Cho mình rộng lối thảnh thơi luân

Lê Thu Trang

78. VUI LIỀU

Mấy chữ đan hòa mộng kết xuân
Lòng say khởi hội kể chi tuần
Ngàn thơ họa - xướng nương thời độ
Vạn tứ giao hòa lãng cuộc khuân
Uyển chuyển câu từ vui đợi mãn
Du dương ngữ điệu đẹp trông nhuần
Tiếc rằng chửa thấu điều minh triết
Bởi vậy bao người tiếu ngạo luân

VTT

79. PHÂN CÔNG TẾT

Bố bảo hôm này đã rõ xuân
Thì sau trước dọn khéo xong tuần
Thằng ba rửa cửa cùng mai tỉa
Nhỏ út lau sàn với quạt khuân
Nấu bánh phần ta vo gạo kỹ
Dàn mâm chuyện mẹ cắm hoa nhuần
Trong ngoài tính đủ cho mùa tết
Chuẩn bị giao thừa đón tuổi luân

Lê Thu Trang

80. ĐI CHỢ HOA

Mong vài chậu kiểng để chơi xuân
Dạo khắp đường hoa chú khảo tuần
Mai trổ búp nhiều e khoảng muộn
Đào to chậu quá ngại phần khuân
Xài sang sợ vợ không vui trả
Hà tiện lo năm chẳng đẹp nhuần
Tính lại so đi hoài chửa quyết
Khuya đành trở gót đặng quy luân.

VTT

81. XƯỚNG HOẠ XUÂN

Xướng hoạ vui vầy đẹp đẽ xuân
Lời thơ tỏa rạng sáng duyên tuần
Ta vừa nảy ý âm thầm chọn
Đệ đã ra bài hớn hở khuân
Nếu vẽ câu vần muôn kiểu ngọt
Thì khơi tứ luật một căn nhuần
Trao nhau vạn sắc màu con chữ
Để giấc mơ đầy những nét luân

Lê Thu Trang

82. BẤT TRANH

Chỉ là giao họa để vui xuân
Tài giỏi chi đâu mấy chữ tuần
Kiến thức mênh mông dài cửa ngộ
Đời người hạn hẹp ngắn thời khuân
"Được chăng hay chớ" trau từ tục
"Có chí thì nên" gọt ý nhuần
Ước gặp tao nhân dìu đỡ bước
Ơn này nhắc mãi phúc lưu luân!

VTT

83. HỜN XUÂN

Khi đời cảm thấy giận hờn xuân
Sẽ thấy lòng như cũng ghét tuần
Biển nghĩa không còn ai đứng đợi
Sông tình chẳng có kẻ mời khuân
Nhìn cơn gió chuyển trời mau tối
Ngẫm bước chân qua gót chậm nhuần
Muốn giữ cho niềm vui bất tận
Ta đừng bỏ mặc giấc say luân

Lê Thu Trang

84. SAY

Uống rượu say mèm lỡ mất xuân
Bình thơ trót giận để quên tuần
Vần niêm - pháp cú nhiều lo nghĩ
Luật đối - chương từ cũng mệt khuân
Luận Ngữ chưa rành dăm ý đẹp
Trung Dung chả thấu một câu nhuần
Sao không giữ phận hoài tranh cãi
Bỏ mặc khung trời Phỉ Thúy luân!?

VTT

85. THÍCH THƠ

Cảm xúc thơ vừa chạm lối xuân
Và ôm hạnh phúc chẳng kiêng tuần
Đôi dòng tứ luật hồn khơi nhớ
Mấy kiểu niêm vần dạ thích khuân
Học bạn cho bài ghi chuyển tốt
Hành ta để ý được cân nhuần
Lời ngay vẫn muốn cùng dàn trải
Để ước mơ hoà bóng nguyệt luân

Lê Thu Trang

86. YÊN TÂM

Thôi thì thỏa mộng mấy ngày xuân
Tháng chạp thời đông đã giáp tuần
Cúc nở hoa vàng câu chúc thỉnh
Đào chìa nụ đỏ thú nhàn khuân
Năm qua nợ giảm tình thêm vượng
Tết đến thơ say nghĩa cố nhuần
Tiết kiệm tiền nong chừng đủ ổn
Bây giờ bớt sợ cảnh nghèo luân.

VTT

87. NÉT XUÂN

Chợt thấy yêu nhiều mỗi lúc xuân
Mùa hoa lá nụ nở bung tuần
Đường kia gió lượn chờ sương toả
Phố nọ mây vờn đợi nắng khuân
Chúc tuổi ôm quà đàn trẻ rộn
Cầm tay rót rượu các ông nhuần
Thanh bình giữa lối người du tết
Nét họa duyên đời cảm xúc luân

Lê Thu Trang

88. VỘI

Chưa gì tớ đã phải lòng xuân
Mỏi cánh thơ đi rót mật tuần
Thắp lửa tình mơ say lũ nhạn
Khơi nguồn hỷ mộng rộn đàn khuân*
Nhành mai réo gọi dồn hương nắng
Rặng trúc reo ca góp khúc nhuần
Chắc bởi ta đà hơi vội vã
Bây giờ tháng chạp chửa giêng luân

VTT
*Khuân(麇): hoẵng

89. LO XUÂN

Bố tính trong ngoài chuẩn bị xuân
Lo mâm ngũ quả với nhang tuần
Mâm cơm chị đặt chờ cha cúng
Cặp bánh em nhờ để chú khuân
Có chậu hoa hồng chưng sáng đẹp
Còn chai rượu thuốc uống êm nhuần
Xênh xang áo mới là bầy trẻ
Hóng bạc lì xì mắt rảo luân

Lê Thu Trang

90. ĐÓN TẾT

Bên thềm nắng trải ngất ngây xuân
Mấy chậu hồng hoa điểm thắm tuần
Việc đã dần thư thong thả ngẫm
Thơ đầy nhã hứng nhởn nhơ khuân
Bày mâm ngũ phúc cầu an lạc
Tắm cội tam đa đắp mộng nhuần
Ba vạn sáu ngàn âu cũng ngắn
Nên cần cố giữ thiện tâm luân!

VTT

91. DU XUÂN

Kêu chồng chuẩn bị bước du xuân
Để ngắm trời mây mới thỏa tuần
Sẽ đến sông dài xem nắng trải
Hay trèo núi lớn mộng sao khuân
Ta đi bạc tốn tâm tròn vẹn
Điểm tới tiền hao chí trọn nhuần
Suốt dọc hành trình mê mải lắm
Mong rằng cảm xúc cứ trào luân

Lê Thu Trang

92. HY VỌNG

Đối đỏ trưng bày để thắp xuân
Quay qua ngoảnh lại hết trơn tuần
Lan bừng mở tết hương thầm tỏa
Quất rộ khai mùa dáng điệu khuân
Gà kết nhiệm kỳ phi tĩnh lặng
Chó phân chiến lược đáo minh nhuần
Nghe đâu nóng lửa ... lò siêng cháy
Có lẽ năm này lạc cảnh luân!

VTT

93. TẾT VỀ

Cảm giác như là đã nhập xuân
Vì khâu chuẩn bị kéo căng tuần
Ba sơn cánh cửa màn khăn dẹp
Mẹ rửa sàn phòng tủ kệ khuân
Quét bụi em mười lia chổi giỏi
Cầm ki chị bảy hốt dăm nhuần
Lo nhà lớn nhỏ chung tay dọn
Sửa soạn trong ngoài cũng mệt luân

Lê Thu Trang

94. THANH BẦN

Đơm vài đĩa mứt điểm tô xuân
Rảnh rỗi vườn sau mấy bận tuần
Một chậu Lan rừng âu yếm tuyển
Đôi vòm Cúc Đại thiết tha khuân
Còn dăm món tết chưa hoàn bị
Tất cả thành viên vẫn kết nhuần
Mâm quả gia tiên nào thiếu sắc
Vui mừng thưởng ngoạn tháng ngày luân

VTT

95. ƯỚC

Vẫn muốn đôi ngày trở lại xuân
Cùng mơ với mộng đẩy đưa tuần
Lòng phơi phới thích dòng sông chảy
Dạ ngất ngây thèm ngọn sóng khuân
Thấy lẽ ân còn tâm mở rộng
Nhìn duyên phận hết nợ ngưng nhuần
Như là cuộc sống cho ta vậy
Hỉ nộ trên đời mãi cuốn luân

Lê Thu Trang

96. LIÊN HOÀN BẤT TẬN XUÂN

Luân dòng chảy mãi rót đầy xuân
Xuân khiến thơ trôi dạt đáo tuần
Tuần rộn vừa xong chừng nhẹ nghĩ
Nghĩ lo sắp hết chắc thường khuân
Khuân bầy chữ nghĩa rèn cho khẩn
Khẩn hội văn chương giúp để nhuần
Nhuần cái thanh cao mà thiết lễ
Lễ thành tất đạo mở dòng luân.

VTT

97. KHÓ KHĂN

Qua thời thoải mái điệu cùng xuân
Việc sở nhiều nên lắm buổi tuần
Chẳng thuở an nhàn xem mốt nhập
Đâu lần rảnh rỗi tậu quà khuân
Chồng khuyên phải chuốt con người đẹp
Mẹ nhủ đành thôi tướng mạo nhuần
Khổ nỗi năm này công cán nặng
Đi làm kiếm bạc khó khăn luân

Lê Thu Trang

98. NGHINH XUÂN

Gió nhẹ hương hòa tỏa ngát xuân
Này đây tháng mật bướm ong tuần
Tiền tài CHÚC sẽ luôn đầy bị
Gạo thóc MONG rằng mãi ngập khuân
ƯỚC nếp gia phong hình củ thuận
CẦU khâu phước lộc dáng quy nhuần*
Ông bà mạnh khỏe mà vui sống
Con cháu ngoan hiền hiếu dệt luân

VTT
*quy: dây mực để tạo hình tròn
củ: thước thợ dùng dựng góc vuông

99. THẤP THỎM

Không tiền chẳng bạc thiết gì xuân
Nợ ngổn ngang lo khiến sợ tuần
Trí thẩn thơ vì lương bị tắc
Tâm rầu rĩ bởi thưởng chưa khuân
Trông người xuống phố cười vui thật
Ngẫm tết nhìn ta thấy tủi nhuần
Mỗi lượt mai đào khoe áo mới
Nghe từng thấp thỏm nó quay luân

Lê Thu Trang

100. KẾT XUÂN

Uyển chuyển trăm bài dệt chúc xuân
Thênh thang cảm xúc phủ phê tuần
Cầu nguyên tục thế êm đềm vận
Ước cả dương trần mạnh mẽ khuân
Của cải xênh xang mà thụ lạc
Tâm tư phấn chấn đặng an nhuần
Vui xưa củng cố buồn thôi dẹp
Để được ân nồng rộng rãi luân!

VTT

Tran Xuan Sinh
05-02-2018, 06:19 AM
TỰ TẠI

Tự tại thiền hơi thở ấm nồng
Đưa vào khí tốt tịnh chiều đông
Đẩy ra bệnh tật môi cười nở
Bát nhã tâm kinh trí tuệ trồng.

TXS 05/02/2018

Bài xướng
CHÚC BẠN

Chúc bạn yên tâm trải giấc nồng
Hơi vào lắng dịu sắc mùa đông
Thở ra giũ sạch màu u ám
Vững lối thiền du bát nhã trồng.

Tutru Nguyen (facebook)

@ Hai bạn đáp họa với nhau có tới 100 bài, vui quá. Xem ra cái bộ vận cũng giàu cách diễn đạt thật. Chúc mừng bạn!

lethutrang
05-02-2018, 12:07 PM
TỰ TẠI

Tự tại thiền hơi thở ấm nồng
Đưa vào khí tốt tịnh chiều đông
Đẩy ra bệnh tật môi cười nở
Bát nhã tâm kinh trí tuệ trồng.

TXS 05/02/2018

Bài xướng
CHÚC BẠN

Chúc bạn yên tâm trải giấc nồng
Hơi vào lắng dịu sắc mùa đông
Thở ra giũ sạch màu u ám
Vững lối thiền du bát nhã trồng.

Tutru Nguyen (facebook)

@ Hai bạn đáp họa với nhau có tới 100 bài, vui quá. Xem ra cái bộ vận cũng giàu cách diễn đạt thật. Chúc mừng bạn!

Lê Thu Trang chân thành cảm ơn Bác TXS ghé qua đọc những dòng xướng họa.
Vì máy tính bị hư mà vào VNTH bằng điện thoại khó khăn nên dạo này ltt ít vào VNTH xướng họa. Xin hẹn tái ngộ cùng Bác và các thi hữu lúc máy tính sửa chữa xong ạ.
Chúc Bác nhiều sức khỏe ạ

Ltt

lethutrang
31-03-2018, 08:02 AM
XƯỚNG:

OẢI

Gọi tổng đài kêu hết chỗ rồi
Thôi đành vất vả cái thân tôi
Khuya nhào nộp sổ đau vừa quất
Sớm chực nghe tên khổ đã bồi
Tới lượt vô phòng căng cặp mắt
Thêm lần đứng cửa bạc đôi môi
Chờ hai tiếng rưỡi cầm đơn thuốc
Bởi oải nên nhìn giống chết trôi

Lê Thu Trang

HOẠ:

THOẢI MÁI

Bác sĩ vừa khen tạm ổn rồi
Phê vào sổ khám đẹp lòng tôi
Nhìn đơn thuốc thấy đời hay mở
Để cái thân mơ bệnh giảm bồi
Sức khoẻ an lành tươi nét mặt
Tâm hồn nhẹ nhõm thắm làn môi
Mong lần tới được như này nữa
Cảm xúc dâng đầy thoải mái trôi

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
01-04-2018, 12:19 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9239-Trang-th%C6%A1-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I&p=294782&viewfull=1#post294782


Nguyên văn bởi Lê Thu Trang


OẢI


Gọi tổng đài kêu hết chỗ rồi
Nên đành vất vả cái thân tôi
Khuya nhào nộp sổ đau vừa quất
Sớm chực nghe tên khổ đã bồi
Tới lượt vô phòng căng cặp mắt
Thêm lần đứng cửa bạc đôi môi
Chờ hai tiếng rưỡi cầm đơn thuốc
Bởi oải khi nhìn giống chết trôi

Lê Thu Trang

HOẠ:

THOẢI MÁI

Bác sĩ vừa khen tạm ổn rồi
Phê vào sổ khám đẹp lòng tôi
Nhìn đơn thuốc mộng ngày thêm mở
Để cái đầu mơ bệnh dứt bồi
Sức khoẻ an lành tươi nét mặt
Tâm hồn nhẹ nhõm thắm làn môi
Mong lần tới được như này nữa
Cảm xúc dâng đầy thoải mái trôi

Lê Thu Trang

NHẸ NHÕM

Nàng Trang đã khám ổn yên rồi
Bạn hữu vui cùng kể với tôi
Bác sĩ vừa khen mầm bệnh khỏi
Dì Hai lại nhủ sức thân bồi
Trông người đẹp đẽ tươi màu ngói
Nghĩ chuyện thông thường đỏ nét môi
Nghỉ dưỡng vài hôm vào xướng gợi
Cho mình nhẹ nhõm lướt dòng trôi./.

TXS 01/04/2018

*$ Nhờ HỒNG THOẠI chuyển giúp bài này vào trang Vu Vơ của Lê Thu Trang. Tối qua mới thấy, họa xong tìm khắp chốn mà chẳng thấy đâu. Trốn biệt tăm. Chúc mừng bạn Trang khỏi bệnh mà!



Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh (http://vnthihuu.net/posthistory.php?p=294782); Hôm nay lúc 10:26 AM Lý do: Mạn phép sửa lỗi 2 bài của Thu Trang do GB chỉ!


http://vnthihuu.net/image.php?u=19567&type=sigpic&dateline=1446626590

lethutrang
01-04-2018, 05:48 PM
.
Vì khám bệnh xong phải đi làm suốt nên chưa kiểm tra, nay được ngày nghỉ vào đây mới thấy bị lỗi. ltt đã sửa xong, chân thành cảm ơn Bác TXS, Bác HT và Huynh GB nhiều nhiều.
Chúc mọi người ngày chủ nhật tươi hồng

ltt

lethutrang
01-04-2018, 06:11 PM
NHẸ NHÕM

Nàng Trang đã khám ổn yên rồi
Bạn hữu vui cùng kể với tôi
Bác sĩ vừa khen mầm bệnh khỏi
Dì Hai lại nhủ sức thân bồi
Trông người đẹp đẽ tươi màu ngói
Nghĩ chuyện thông thường đỏ nét môi
Nghỉ dưỡng vài hôm vào xướng gợi
Cho mình nhẹ nhõm lướt dòng trôi./.

TXS 01/04/2018


CẢM ƠN BÁC

Đã nhận tình chân Bác gửi rồi
Thơ hòa cảm xúc ngấm vào tôi
Như dòng suối ngọt êm đềm chảy
Tựa sóng triều xa lặng lẽ bồi
Bệnh chẳng ngăn ngày tô đẹp tứ
Đau nào cản chuyện vẽ tươi môi
Còn hơi thở sẽ hoài theo họa
Đáp tạ đâu màng cuộc sống trôi

Lê Thu Trang

lethutrang
07-04-2018, 07:37 AM
Một người bạn quen trong một diễn đàn thơ.
Em bị bệnh nên có bài thơ động viên

GỬI CON CHỤT: CỐ LÊN

Hãy cố lên nha, mạnh mẽ vào
Cho dù khổ mệt chớ lần nao
Nghìn cơn sốc phải bền gan chịu
Vạn kiểu đau nên vững chí chào
Bỏ những ưu phiền tâm thấy nhẹ
Nghe từng cảm xúc nghĩa bay cao
Gia đình với bạn bè thân hữu
Ước bệnh em lành mở tiệc khao

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
25-04-2018, 06:11 AM
Một người bạn quen trong một diễn đàn thơ.


Em bị bệnh nên có bài thơ động viên:

GỬI CON CHỤT: CỐ LÊN

Hãy cố lên nha, mạnh mẽ vào
Cho dù khổ mệt chớ lần nao
Nghìn cơn sốc phải bền gan chịu
Vạn kiểu đau nên vững chí chào
Bỏ những ưu phiền tâm thấy nhẹ
Nghe từng cảm xúc nghĩa bay cao
Gia đình với bạn bè thân hữu
Ước bệnh em lành mở tiệc khao.

Lê Thu Trang

MONG EM LÀNH

Này Trang hãy dụng thuốc thang vào
Dẫu có duyên gì lại chẳng nao
Ốm yếu gìn tâm thiền nhịp thở
Cười vui thấy bạn vẫy tay chào
Buông rời khổ não lòng thanh tịnh
Xóa bỏ ưu phiền trí dũng cao
Học pháp trì kinh cùng đạo hữu
Em lành tất cả diễn đàn khao./.

TXS 25/4/2018

lethutrang
01-05-2018, 08:41 AM
MONG EM LÀNH

Này Trang hãy dụng thuốc thang vào
Dẫu có duyên gì lại chẳng nao
Ốm yếu gìn tâm thiền nhịp thở
Cười vui thấy bạn vẫy tay chào
Buông rời khổ não lòng thanh tịnh
Xóa bỏ ưu phiền trí dũng cao
Học pháp trì kinh cùng đạo hữu
Em lành tất cả diễn đàn khao./.

TXS 25/4/2018

Lethutrang cảm ơn bài họa của Bác Trần.
Chúc Bác nhiều sức khỏe.

Ltt

lethutrang
01-05-2018, 08:42 AM
NGUYỆN CẦU
HƯƠNG LINH ANH LÊ NGỌC QUẾ
THANH THẢN NƠI MIỀN CỰC LẠC

TIỄN ANH

Cầu anh đến được chốn thiên đường
Hỉ nộ thôi ngày phải đếm chương
Để gió mây còn ru giấc điệp
Cho trời biển mãi gợi mùa thương
Niềm đau trỗi dậy quanh đồi núi
Nỗi nhớ tràn qua khắp nẻo phường
Cõi tạm xin đừng lưu luyến nữa
Gia đình, bạn hữu lệ thầm vương

Lê Thu Trang

lethutrang
02-05-2018, 01:00 PM
Con gái rượu làm việc ở phòng QUẢN LÍ ĐÔ THỊ của một quận trong thành phố. Nó nhờ mẹ lên bài nói về công việc chức năng nơi nó làm, đành chìu nó mà không biết có ra ngô ra khoai gì không nữa. Hic

QUẢN LÍ ĐÔ THỊ

Xin làm việc ở văn phòng
Nơi nhiều đồng nghiệp tấm lòng thật chân
Hạ tầng kỹ thuật càng tân
Rồi đô thị quản lý cần phải nghiêm

Khi nhà, công sở luật mềm
Phân người giải thích hiểu thêm mấy phần
Vì đơn vị phải lo dân
Giấy tờ quy hoạch chỗ gần chốn xa

Anh kia bác nọ sửa nhà
Đơn mau cấp chẳng phiền hà chi ai
Đường thông hè thoáng trổ tài
Khuyên người hiểu luật nối dài niềm tin

Dù xuân hạ vẫn răn mình
Cúc cung tận tụy nẻo xinh cho đời
Việc làm chăm chỉ chẳng ngơi
Quyết lòng theo Đảng rạng ngời sử xanh

Làm công vẫn gắng học hành
Nâng cao trình độ nghiệp lành vững ta
Dẫu nhiều vất vả phải qua
Cùng đồng nghiệp bước đường xa hoá gần

Nay PHÒNG QUẢN LÍ cùng dân
Làm nên ĐÔ THỊ đẹp dần từ đây

Ltt

lethutrang
07-05-2018, 02:59 PM
DẤU LẶNG

Khát khao nhiều có ai biết hay chăng?
Mơ hạnh phúc đừng đất bằng dậy sóng
Ước mãi rằng suốt đời chung đôi bóng
Để bước đi về, không đóng lại niềm yêu

Chẳng nghĩ mình hai lối sẽ quạnh hiu
Mau chấm hết bởi một chiều nhạt nắng
Hoàng hôn biến cả mùa xuân phẳng lặng
Trở lại cho đời vạn sắc trắng thênh thang

Gió trời đông đã khiến lá thêm vàng
Bao héo úa gợi rõ ràng kỉ niệm
Ta đến nhau vì niềm yêu xâm chiếm
Nhưng ở gian trần không điểm hộ tình ta

Nếu còn nhau xin một chút ngọc ngà
Để an ủi kẻ luôn là thất bại
Hướng người đi rất nhiều hoa lá trải
Chỉ lối ta về nhắc mãi chuyện tình xưa

Lê Thu Trang

lethutrang
09-05-2018, 08:41 AM
VẪN ĐỢI

Nào mơ với ước nẻo duyên đời
Lặng lẽ bên đường mỗi sớm rơi
Dẫu nắng nhoà tia làm dạ tủi
Dù mưa nặng hạt phải chân rời
Giăng niềm mộng cũ tình quay gót
Giữ bóng mùa xưa nghĩa biệt lời
Rõ bước thời gian không trở lại
Sao lòng vẫn nhớ chẳng hề vơi

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
10-05-2018, 07:36 AM
VẪN ĐỢI

Nào mơ với ước nẻo duyên đời
Lặng lẽ bên đường mỗi sớm rơi
Dẫu nắng nhoà tia làm dạ tủi
Dù mưa nặng hạt phải chân rời
Giăng niềm mộng cũ tình quay gót
Giữ bóng mùa xưa nghĩa biệt lời
Rõ bước thời gian không trở lại
Sao lòng vẫn nhớ chẳng hề vơi.

Lê Thu Trang

VỨT BỎ

Cái cũ dần qua để mặc đời
Âm thầm khổ não lệ trào rơi
Tình yêu sáng đẹp còn đang nở
Hạnh phúc dài lâu vẫn chẳng rời
Dẫu gió làm nghiêng nằm rạp biển
Dầu mây phủ kín giữ theo lời
Ta về tắm gội ao nhà đã
Vứt cảnh bi hài đạt ngưỡng vơi.

TXS 10/5/2018
@ Sau khi Thu Trang đăng bài, nên để lại một dấu tích gì đó, khi họa dễ tìm (hôm qua họa xong, nay vào gửi, tìm mãi không thấy trang Vu Vơ), chẳng hạn để lại lời cảm ơn khi đọc các trang khác cùng thời gian đăng bài của mình!

lethutrang
17-05-2018, 04:09 PM
NGHẸN LÒNG

Xin quỳ vĩnh biệt Cậu Hùng ơi!
Phận số gây nên não cảnh đời
Chị khóc em hiền lời cảm tiễn
Hoa bày vợ thảo lệ buồn rơi
Hờn con tạo xoáy nhiều giông bão
Giận thế gian bày lắm biển khơi
Cháu nghẹn lòng khi không được viếng
Người đi kẻ ở nỗi đau trời

Lê Thu Trang

lethutrang
17-05-2018, 04:14 PM
[/CENTER]

VỨT BỎ

Cái cũ dần qua để mặc đời
Âm thầm khổ não lệ trào rơi
Tình yêu sáng đẹp còn đang nở
Hạnh phúc dài lâu vẫn chẳng rời
Dẫu gió làm nghiêng nằm rạp biển
Dầu mây phủ kín giữ theo lời
Ta về tắm gội ao nhà đã
Vứt cảnh bi hài đạt ngưỡng vơi.

TXS 10/5/2018
@ Sau khi Thu Trang đăng bài, nên để lại một dấu tích gì đó, khi họa dễ tìm (hôm qua họa xong, nay vào gửi, tìm mãi không thấy trang Vu Vơ), chẳng hạn để lại lời cảm ơn khi đọc các trang khác cùng thời gian đăng bài của mình!

Lê Thu Trang cảm ơn bài họa của Bác Trần.
Ý kiến của Bác Ltt sẽ thực hiện ạ.
Hiện tại nhà đang có tang nên chưa làm theo lời Bác.
Hẹn Bác lần sau sẽ đáp họa cùng Bác.
Chúc Bác vạn an

Ltt

Tran Xuan Sinh
17-05-2018, 08:38 PM
NGHẸN LÒNG

Xin quỳ vĩnh biệt Cậu Hùng ơi!
Phận số gây nên não cảnh đời
Chị khóc em hiền lời cảm tiễn
Hoa bày vợ thảo lệ buồn rơi
Hờn con tạo xoáy nhiều giông bão
Giận thế gian bày lắm biển khơi
Cháu nghẹn lòng khi không được viếng
Người đi kẻ ở nỗi đau trời.

Lê Thu Trang


CHIA BUỒN VỚI THU TRANG

Chia buồn gia quyến bạn Trang ơi
Khổ não dần qua chuyện lẽ đời
Dẫu tiếc muôn lần khi tiễn biệt
Hay cầu những lượt lúc hờn rơi
Thương người ở lại lòng đau thắt
Nhớ cậu đi về dạ đủ khơi
Hãy để linh hồn mau giải thoát
Đừng nên khóc lắm hoặc than trời./.

TXS 17/5/2018

lethutrang
21-05-2018, 10:42 AM
CHIA BUỒN VỚI THU TRANG

Chia buồn gia quyến bạn Trang ơi
Khổ não dần qua chuyện lẽ đời
Dẫu tiếc muôn lần khi tiễn biệt
Hay cầu những lượt lúc hờn rơi
Thương người ở lại lòng đau thắt
Nhớ cậu đi về dạ đủ khơi
Hãy để linh hồn mau giải thoát
Đừng nên khóc lắm hoặc than trời./.

TXS 17/5/2018

ltt nợ Bác Trần một bài nữa, việc nhà xong sẽ họa trả lễ ạ.
Chúc Bác mọi điều bình an,

ltt

lethutrang
21-05-2018, 10:43 AM
BƠ VƠ

Cậu đã yên mồ mỗi cháu đây...
Cùng nghiêng ngả với mối lo đầy
Đâu người nhỏ nhẹ: tâm đừng nản
Chẳng bóng âm thầm: bệnh hết quây
Lá rụng xa cành vì phận hẩm
Đời trôi lạnh gót bởi duyên gầy
Chân qua bước mỏi ai dìu dắt...
Để lệ tuôn tràn nỗi nhớ xây

Lê Thu Trang

lethutrang
12-05-2020, 09:02 AM
TRƯA THÁNG HẠ

Trưa tháng hạ ngập tràn con nắng quái
Thốc vô người bươn chải kiếm tiền xu
Giữa dòng trôi cuộc sống quá mịt mù
Chân phải bước dẫu đầu bù tóc rối

Trưa tháng hạ miếng ăn chừng rất vội
Nắng trên đầu kiên nhẫn đợi người kêu
Cuốc xe đi dẫu bạc chẳng được nhiều
Cần mẫn kiếm đâu ngại điều khổ nhọc

Đám con thơ đến trường ngoan ngoãn học
Chiếc xe thồ lọc cọc mỗi ngày sang
Kiếm tiền sinh hoạt phí nghiệp cơ hàn
Mong trang trải vững vàng cho đám trẻ

Biết thời gian sẽ bào mòn sức khỏe
Vẫn âm thầm theo lối rẽ mà đi
Để cho con thắm đẹp tuổi xuân thì
Cùng bè bạn vui vì khi đến lớp

Nắng buổi hạ cứ như người bị ngộp
Đợi khách mà lớp nhớp với mồ hôi
Hy vọng nhen nghĩ đến chỗ con ngồi
Nơi lớp học kiến thức bồi dưỡng trí

Trưa tháng hạ dưng cảm tình thêm phỉ...

Lê Thu Trang
Bài thơ tặng anh chạy xe ôm giữa trưa hè tháng hạ

lethutrang
16-04-2021, 07:31 PM
TA CŨ

Ta vẫn biết là Ta:
Người đàn bà đã cũ
Cũ cuộc đời chẳng cũ vị đắng cay
Mỗi canh dài lại nghĩ chuyện ngày mai
Trần gian sống thấy lạc loài đủ thứ

Ta ngắm lại từ Ta:
Mắt môi mày đã cũ
Cũ ân tình, cũng cũ cả niềm tin
Phải đi về một kiểu bước cộng sinh
Thèm mặc cả với an bình cuộc sống

Ta bất chợt nhìn Ta:
Gối chăn giờ quá cũ
Cũ phòng đơn, cũng cũ khát khao tình
Những mặn mòi tất cả đã im thinh
Trăng với gió thôi trở mình đỏm dáng

Ta cố nghĩ về Ta:
Nếu hiểu rằng lỡ cũ
Cũ thật thà, cũng cũ cái ngây ngô
Có hề chi thành lũy dẫu còn thô
Cửa này đóng, cửa khác rầm rộ mở

Lê Thu Trang

lethutrang
29-09-2021, 03:41 PM
ltt nợ Bác Trần một bài nữa, việc nhà xong sẽ họa trả lễ ạ.
Chúc Bác mọi điều bình an,

ltt

Lê Thu Trang nợ Bác
Không còn cơ hội để trả rồi
XIN TẠ TỘI CÙNG BÁC SINH