PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XUÂN - Mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
20-12-2011, 10:05 PM
XUÂN

Xuân rải màn sương, phủ trắng đồng
Xuân lùa sóng nước, chạy triền sông
Xuân gieo nắng ấm, tươi cành biếc
Xuân thả gió lành, mát nụ bông
Xuân đến từng nhà, trao lộc thẵm
Xuân đi khắp nẻo, tặng hương nồng
Xuân hòa điệu nhạc, du dương mộng
Xuân họa vần thơ, náo nức lòng .

Mạnh Kỷ
20/12/2011

Trần Vi Thông
22-12-2011, 10:34 AM
Bài họa

1-XUÂN THI HỮU

Xuân đã về trên những cánh đồng
Xuân hòa ánh nắng tỏa dòng sông
Xuân gieo ngọn gió ươm mầm hạt
Xuân tưới nhành đào thúc trổ bông
Xuân hãm tách trà hương thắm đượm
Xuân pha chén rượu vị thơm nồng
Xuân sang kính chúc toàn Thi hữu
Xuân mãi an vui mọi tấm lòng

Vi Thông

Bùi Bắc Hợp
22-12-2011, 01:35 PM
2 - XUÂN Ở TRONG LÒNG

XUÂN reo no ấm ở trên đồng
XUÂN gọi bình yên mọi khúc sông
XUÂN đến chúc anh tiền nặng túi
XUÂN về mừng bạn lúa đầy bông
XUÂN qua kết nối tình sâu sắc
XUÂN lại giao lưu nghĩa mặn nồng
XUÂN kiếm niềm tin nơi sóng gió
XUÂN tìm ý nguyện ở trong lòng
B.T.K.T

manhky
22-12-2011, 01:42 PM
3 - XUÂN HẸN

Xuân hẹn cùng ta thăm ruộng đỗng
Xuân qua trăm núi, với ngàn sông
Xuân gom tia nắng, thêm vàng hạt
Xuân dệt mành sương, để mượt bông
Xuân nẩy chồi non, ngời lộc thắm
Xuân ươm mầm biếc, ngọt men nồng
Xuân bừng khí thế, trong niềm ước
Xuân kết vần thơ, đẹp nỗi lòng .

Mạnh Kỷ
22/12/2011

Trần Vũ
23-12-2011, 05:57 PM
4-XUÂN MƠ

Xuân ngóng mùa vui lúa ngợp đồng
Xuân chờ tôm cá rợp lòng sông
Xuân phơi nhánh cũ bao mầm nụ
Xuân tách cành già những nhụy bông
Xuân thả vần thơ tình mộng thắm
Xuân treo nốt nhạc ý say nồng
Xuân đời theo mãi người năm tháng
Xuân tấu bài ca khúc nhạc lòng

Trần Vũ

Hansy
09-02-2012, 04:36 PM
HƯƠNG XUÂN

Xuân về thơm ngát cả hương đồng
Xuân chúc tình ai chốn bến sông
Xuân điệu bướm vờn mai cúc biếc
Xuân cười trúc ghẹo gió mây bông
Xuân mong nhân thế lòng luôn thắm
Xuân ước tình thơ tứ mãi nồng
Xuân đẹp muôn đời ru giấc mộng
Xuân cầu thạnh trị ấm tâm lòng

HANSY