PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chân dung Thihuu.net. - mời thành viên tham gia



Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 07:13 PM
Chân dung Thihuu.net. mời thành viên tham gia

Nguyên tắc :chỉ cần bốn câu thể loại nào cũng được , ta tả khái quát tính cách một thi hữu , không nêu tên nhưng khi xem thơ ai cũng biết bạn nói tới ai , thế là thành công

xin chỉ viết vui không đả kích thoá mạ làm mất lòng bạn thơ

.................................................. .........

Là ai ?

Say mê quá đỗi nàng thơ
Đêm ngày mòn mỏi xác xơ thân còm
Tim câu nhặt chữ cho tròn
Khó khăn chia sẻ khơi nguồn tứ thơ

Thanh Thanh Khiết
21.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 07:17 PM
Là ai ?

Day dứt trong tim những phận đời
Bông “Hoa nhân ái” xót thương khơi
“Đêm thu” “Buồn” “Nhớ” “Chiều mây xám” *
Nỗi khổ trần ai mãi chẳng rời

Bùi Thanh Thanh Khiết
22.12.2011

* chữ trong ngoặc là đầu đề những bài thơ

Trần Vũ
22-12-2011, 07:28 PM
AI?

Người khôn tự nhận "ngu ngơ"
Nhiệt tình năng nổ mắt đờ (vì) họa thơ!
Tìm ai hơn thế bây giờ?
Chăm lo vun xới...cái khờ ở mô ?
:gn13:
Ha ha ha...
Trần Vũ

NhuMai
22-12-2011, 07:45 PM
Là Ai?

Tuổi cao chí khí càng cao
Vẫn mong góp hết sức vào việc chung
“Vườn Sưu Tập” đẹp vô cùng
Mai sau danh tiếng vang lừng khắp nơi!

Như Mai

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 08:21 PM
Ai ?





Mưa ghen làm vỡ mây yêu



Để cho gió đến thả diều đồng hoang



Nguyên lòng trong dạ chẳng an



Thế nên mới thả giọt chan chan hoài





Bùi Thanh Thanh Khiết



22.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-12-2011, 08:59 PM
Ai ?





Mỗi người chỉ một họ thôi



Bạn tôi mang cả một đôi họ à



Nhưng không …dốt …dát đâu a !



Nguyên Mông mấy trận ông cha đã từng !





Bùi Thanh Thanh Khiết




22.12.2011

buixuanphuong09
22-12-2011, 09:21 PM
Ai ?



Tên người đứng sau chữ Liêm


Vâng lời Bác dậy làm nên diệu kì


Hoạ thơ tình cảm ai bì


Thanh thanh nhẹ bước cũng vì duyên thơ


BXP 22.12.2011

thugiangvu
23-12-2011, 02:06 AM
Ai ?



Mưa ghen làm vỡ mây yêu



Để cho gió đến thả diều đồng hoang



Nguyên lòng trong dạ chẳng an



Thế nên mới thả giọt chan chan hoài






Bùi Thanh Thanh Khiết



22.12.2011




Ai ơi gương vỡ lại lành
Sài thành đất rộng sao đành quên nhau
Anh về tô đậm lá trầu
tô thêm vôi đỏ đậm màu áo em .

Thugiangvũ

thugiangvu
23-12-2011, 02:29 AM
Là Ai?



Tuổi cao chí khí càng cao
Vẫn mong góp hết sức vào việc chung
“Vườn Sưu Tập” đẹp vô cùng
Mai sau danh tiếng vang lừng khắp nơi!



Như Mai


Những bông hoa đẹp trên đời
Sưu tầm ghi nhớ mọi người biết ơn
Mai sau đời cũng chỉ còn
một trang sách quý để con cháu nhờ.

Thugiangvũ

thugiangvu
23-12-2011, 02:36 AM
Là ai


Chân tuy chậm nhưng đôi mắt sắc
Vầng trán cao suy nghĩ quá nhiều
Ương gàn lại có tánh liều
Một điều ba bẩy ai chiều được đây !?


ha ha ha.......
TGV

buixuanphuong09
23-12-2011, 06:30 AM
PHI LỘ

Mấy ngày mắt loá thèm thơ
Mò vào Thi Hữu....bất ngờ gặp trang...
Bà con vui bút rộn ràng
Lão quê phấn khởi cũng tham gia cùng...

1-Ai?
Đầu thì "Sát Thát" lẫy lừng
Cuối thì vách núi bập bùng gió reo!
Vi vu tiếng gió: "Ai trèo...!"
Mang thân thạch trụ nặng đeo cõi đời.

2-Ai?
Chữ Liêm đứng trước tên người
Giữ gìn đạo hạnh như lời Người răn
Thanh thanh nhẹ nhõm tinh thần
Dòng thơ xướng hoạ chuyên cần sớm hôm

3-Ai?
Sông Thu còn nặng mưa nguồn
Trời Tây nắng toả, đất vườn đầy hoa
Gặp duyên Thi Hữu thiết tha
Chụp nhiều ảnh đẹp làm quà quê hương.
4-Ai?
Ban mai vui đón ánh dương
Chiều tà em ủ sắc hương ngạt ngào
Hồn thơ dậy sóng dạt dào
Giọt tình em gói gửi vào cõi xa.
5-Ai?
Có người chung sống với Ma (Cao)
Mà hồn thơ lại đậm đà tình quê
Nhận Tàng...nhưng lại rất ghê
Chọc người đủ cách.....hả hê tiếng cười!
6-Ai?
Ai mang Giáo Pháp vào đời?
Ủ trong vạn nét xuân tươi câu vần
Lời thơ sâu lắng cõi tâm
Rộn ràng khúc hát, trong ngần tiếng ru.

7-Ai?
Đã từng "Sát Thát" nổi danh
Lại thêm chiến tích diệt Minh lẫy lừng
Hồn thơ dậy sóng chập chùng
Cao đầu vĩ Quốc hoà cùng bạn thơ.
BXP 23.12.2011

Sợ chốc nữa mắt loá lại tắc tị nên post luôn một lèo, nếu sai qui định các bạn cũng thông cảm nhé!

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 10:02 AM
Là ai


Chân tuy chậm nhưng đôi mắt sắc
Vầng trán cao suy nghĩ quá nhiều
Ương gàn lại có tánh liều
Một điều ba bẩy ai chiều được đây !?


ha ha ha.......
TGV





Tính này gọi đúng là …phiêu !



Nhưng may bởi có thật nhiều người …ung



“ủng hộ đấy ạ”



Ở đời suy xét cho cùng



Cái tâm mà sáng lung tung …chẳng sờ



“chẳng sợ đấy ạ”





Thanh Thanh Khiết



23.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 05:00 PM
Ai ?

“Giá như”chẳng có “Mưa ngâu”
Thì em đã nhận trầu cau từ ngày
Ước gì tan hết đắng cay
“Bên anh” “Ru khúc tình say” ngọt ngào

Bùi Thanh Thanh Khiết
23,12.2011

Tiểu Nhã Đình
23-12-2011, 06:52 PM
Ai và ai?

Gái nói anh là trai
Trai bảo em là gái
Suy đi rồi tính lại.
Hai người mà...Một thôi!

:gn13::gn13::gn13:

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 07:17 PM
3-Ai?

Sông Thu còn nặng mưa nguồn
Trời Tây nắng toả, đất vườn đầy hoa
Gặp duyên Thi Hữu thiết tha
Chụp nhiều ảnh đẹp làm quà quê hương.

BXP

Ai ?

Sông Thu nặng nhớ cội nguồn
Nên đem thương nhớ trồng vườn thơ ca
Lưu vào máy ảnh ngàn hoa
Gửi trao Thihuu món quà thân thương

Thanh Thanh Khiết
23.12.2011

thanh ha
23-12-2011, 09:36 PM
Là ai

Chân tuy chậm nhưng đôi mắt sắc
Vầng trán cao suy nghĩ quá nhiều
Ương gàn lại có tánh liều
Một điều ba bẩy ai chiều được đây !?

ha ha ha.......
TGV

Còn ai ... có bộ lông Hồng
Ở ao bèo tấm... bạn cùng ngỗng, ngan
Tuy chậm tánh có hơi ngang
Cũng hay vào tán cô hàng cà fê ( ca fe Thi hữu í )

Thanh ha - 23/12/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-12-2011, 11:12 PM
[QUOTE=Tiểu Nhã Đình;35552]Ai và ai?

Gái nói anh là trai
Trai bảo em là gái
Suy đi rồi tính lại.
Hai người mà...Một thôi!




Thêm cho rõ

Đọc nghĩ mất một hồi
Hai Sao là một thôi
Vặn tay rồi vắt óc
Kỳ quá Nhã đình ơi !

Hu…hu…

Thanh Thanh Khiết
23.12.2011



:gn13::gn13::gn13:

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-12-2011, 12:14 AM
Ai !

Da diết nhớ “Con đường lối xóm”
“Thao thức” xong, “Hối hả dòng đời”
Chuyện Thị phi cần chi phải nghĩ
Tự nhủ lòng "Hãy chỉ mơ thôi "!

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.12.2011

thylan
24-12-2011, 12:32 AM
AI?

"Bài ca Thi Hữu" mãi bay xa
Lại còn xướng đối với thi ca
Cũng màu hồng nhưng không phải Vịt
Ai mà lả lướt quá vậy ta?

Thy Lan

thugiangvu
24-12-2011, 03:30 AM
Là ai

Chân tuy chậm nhưng đôi mắt sắc
Vầng trán cao suy nghĩ quá nhiều
Ương gàn lại có tánh liều
Một điều ba bẩy ai chiều được đây !?

ha ha ha.......
TGV

Còn ai ... có bộ lông Hồng
Ở ao bèo tấm... bạn cùng ngỗng, ngan
Tuy chậm tánh có hơi ngang
Cũng hay vào tán cô hàng cà fê ( ca fe Thi hữu í )

Thanh ha - 23/12/2011

Ai mà có bộ lông hồng?
Mèn ui vịt đực vui cùng ngỗng ngan
Lại còn dám táng cô hàng
Ca phê thi hữu ....làng chàng đòi phê .

thugiangvu
24-12-2011, 03:33 AM
Quên thân mình gà thuờng cuc tác
Mỏi chân bơi rải rác lòng nhân
Miếng cơm manh áo ân cần
Nhanh tay giúp đỡ kẻ gần người xa

Là ai

thugiangvũ

thugiangvu
24-12-2011, 03:38 AM
Là ai ??///.......

Tiếng chim hót cũng nhiều giọng khác
Ca sĩ nhà vẫn hát trầm , êm
Thi hữu năn nỉ ngày đêm
Hát thì chẳng hát vòi thèm ...ô mai.

Anh Hồng thoại ơi,ô mai có chua???????/

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-12-2011, 09:40 AM
Ai !





Thơ ai viết “Bốn ngôi sao...



Cô đơn” trên chốn trời cao là …nhầm







Chín tầng mây - lấy đâu tim



Chớ tin tác giả mà tìm vu vơ





Thanh Thanh Khiết



24.12.2011

Tiểu Nhã Đình
24-12-2011, 01:12 PM
Ai !





Thơ ai viết “Bốn ngôi sao...



Cô đơn” trên chốn trời cao là …nhầm







Chín tầng mây - lấy đâu tim



Chớ tin tác giả mà tìm vu vơ





Thanh Thanh Khiết



24.12.2011


Người này chắc tuổi đôi mươi
Thơ tình tung tóe nơi nơi diễn đàn
Nát tan bao trái tim vàng
Yêu thơ thì được...yêu chàng...hơ hơ...không biết được không?...hơ hơ...

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-12-2011, 05:02 PM
Người này chắc tuổi đôi mươi
Thơ tình tung tóe nơi nơi diễn đàn
Nát tan bao trái tim vàng
Yêu thơ thì được...yêu chàng...hơ hơ...không biết được không?...hơ hơ...


Người thơ không tuổi bạn ơi !
Yêu thơ thì được yêu người là phiêu
Mộng mơ thôi - chớ nên liều
Kẻo rồi nước mắt mỗi chiều lại rơi

Thanh Thanh Khiết
24.12.2011

:gn13::gn13:

Tiểu Nhã Đình
24-12-2011, 11:33 PM
Người thơ không tuổi bạn ơi !
Yêu thơ thì được yêu người là phiêu
Mộng mơ thôi - chớ nên liều
Kẻo rồi nước mắt mỗi chiều lại rơi

Thanh Thanh Khiết
24.12.2011

:gn13::gn13:


Nàng thơ không có tuổi
Người thơ tuổi rành rành
Một hoa giáp tròn vành
Tâm hồn restart!

Là ai?

HỒNG THOẠI
25-12-2011, 10:15 AM
Tên là thùng thuốc nổ
Nhưng không làm hại người
Mà là pháo bông tươi
Đẹp bầu trời Thi Hữu
HỒNG THOẠI

Trần Vũ
25-12-2011, 05:31 PM
AI?

Bún bò giò lợn quán nhà đương…
đắt khách, tự dưng quẳng xuống đường…
mương, cất bút tre chơi bút nứa!
Ai mà hơn cái bướng chàng trương?
:gn13:
Đố là ai? Khà khà…
Trần Vũ

Trần Vũ
25-12-2011, 05:51 PM
AI?

Trong sáng, thơ còn rất trẻ trung
Chẳng ai trêu chọc, mấy khi khùng?
Dễ thương, nhã nhặn, bao người mến
Môi giới thạo nghề có nhóc cưng!
:gn13:
Kakaka....
Trần Vũ

xuong rồng
25-12-2011, 07:50 PM
AI?

Bún bò giò lợn quán nhà đương…
đắt khách, tự dưng quẳng xuống đường…
mương, cất bút tre chơi bút nứa!
Ai mà hơn cái bướng chàng trương?
:gn13:
Đố là ai? Khà khà…
Trần Vũ

Quán bún bò có chàng nhạc sĩ
Nhạc mời chào thi sĩ vào ăn
Khách vắng cũng hát nhập nhằng
Cất lên giọng ấm ...trầm trầm là ai ?

XR

Nguyễn Thế Duyên
25-12-2011, 10:42 PM
Ai?

Tuổi chẳng năm mươi chẳng sáu mươi
GIA TÀI CHỈ CÓ MỖI THƠ THÔI
Thấy gái mắt tròn mắt dẹt
Chân giường chiếc rụng chiếc rơi "1"
Thơ tình người rắc như bươm bướm
Đêm lại than rằng ta lẻ loi
Một trà, một rượu và của ấy
Vương vấn hồn thơ trọn một đời

"1" Một rằng thương , hai rằng thương
Có bốn chân giường thì gãy mất ba

Tiểu Nhã Đình
25-12-2011, 10:58 PM
Ai?

Tuổi chẳng năm mươi chẳng sáu mươi
GIA TÀI CHỈ CÓ MỖI THƠ THÔI
Thấy gái mắt tròn mắt dẹt
Chân giường chiếc rụng chiếc rơi "1"
Thơ tình người rắc như bươm bướm
Đêm lại than rằng ta lẻ loi
Một trà, một rượu và của ấy
Vương vấn hồn thơ trọn một đời

"1" Một rằng thương , hai rằng thương
Có bốn chân giường thì gãy mất ba

Sai luật rồi sai luật rồi!
Bài thơ chỉ được bốn câu thôi
Còn người tròn dẹt khi thấy...gái
Một nửa nhân gian cũng vậy rồi!

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 09:25 AM
Nguyên văn bởi Nguyễn Thế Duyên http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35749#post35749) Ai?

Tuổi chẳng năm mươi chẳng sáu mươi
GIA TÀI CHỈ CÓ MỖI THƠ THÔI
Thấy gái mắt tròn mắt dẹt
Chân giường chiếc rụng chiếc rơi "1"
Thơ tình người rắc như bươm bướm
Đêm lại than rằng ta lẻ loi
Một trà, một rượu và của ấy
Vương vấn hồn thơ trọn một đời

"1" Một rằng thương , hai rằng thương
Có bốn chân giường thì gãy mất ba

NTD



Thơ rơi đổ quán siêu đình



Cho ai nghiêng ngả vì tình với thơ



Tròn vòng hoa giáp đã chờ



“Thị màu” hiện đại vẫn mơ …tang tình !





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 10:26 AM
Xác thân tật - hồn không tàn



Thơ như hoa nở rỡ ràng sắc hương



Thâm tình bè bạn bốn phương



Niềm vui giao hữu “Thiên đường” ngác ngơ





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.12.2011

HỒNG THOẠI
27-12-2011, 11:07 AM
CHÀNG

Ai đem Mưa giáng xuống Trần
Làm cho cây cỏ lắm lần thở than !
Mưa lại vốn tính đa mang
Nên xin bén rễ cô hàng cà phê ...

VÀ NÀNG

Mang tên một loài cây
Hồn nhiên như làn mây
Hai chồng cùng chung sống
Vẫn hạnh phúc tràn đầy

HỒNG THOẠI

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 05:07 PM
“Nhà em có cái ban công…
hướng tây” nguyệt rọi qua song trải vàng
Có anh thi sỹ mơ màng
Đêm đêm đứng ngắm ngỡ rằngg tiên nga

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.12.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 08:31 PM
Là ai ?

Thương cánh hoa bèo cảnh bơ vơ
Mộng “Mơ” “sơn nữ” chắp duyên tơ
Thuyền thơ ta chở đầy hạnh phúc
Thơm ngát hương rừng “Giữa cõi mơ”

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.12.2011

thugiangvu
27-12-2011, 08:37 PM
CHÀNG



Ai đem Mưa giáng xuống Trần
Làm cho cây cỏ lắm lần thở than !
Mưa lại vốn tính đa mang
Nên xin bén rễ cô hàng cà phê ...


VÀ NÀNG


Mang tên một loài cây
Hồn nhiên như làn mây
Hai chồng cùng chung sống
Vẫn hạnh phúc tràn đầy



HỒNG THOẠI
Giời ạ......huynh hồng Thoại ơi..Câu này Tg chịu thua ,hai chồng cùng chung sống? hanh phúc tràn đầy, hi` hi`...
có chồng còn ngoại tình thì TG còn biết được ...........
Chúc chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ kiêm thi sĩ an vui.

Bùi Thanh Thanh Khiết
28-12-2011, 07:33 PM
Người khôn tên lại đệm "tàng"
Còn mang cái tiếng chung làng ...với Ma ...
Nhâm Thìn tuổi đã mặn mà
Quê nhà người đợi xe hoa sẵn nè !!


Thanh Thanh khiết
28.12.2011

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 08:38 PM
Dáng người nhỏ nhẹ Thanh cao
Thơ ca đằm thắm gửi trao lòng người
Thanh Thanh tú tú cười cười
Xuân về chào đón ngàn lời tiếng vui .


Ồ ....ui.... nhà ta có mục này vui ghê nhẩy thế mà Tàng hỏng biết chuyện gì hu hu



Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 08:45 PM
Hè về màu đỏ hoa gì
Ta yêu ta thích bởi vì hoa tươi
Nhớ trường nhớ Phượng nhớ người
Bao nhiêu kỷ niềm tiếng cười rộn vang .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 08:51 PM
Ma cao rất thích " Gà " ri
Thịt thơm thơm nức cà ri xào liền
Lá chanh thái nhỏ bỏ trên
Nước miếng ừng ực ngốn nghiền ăn ngay .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
28-12-2011, 09:08 PM
AI

Anh tôi tự nhận thế này
Mắt anh kém lắm nhưng say thơ mà
Tình anh vui khắp cả nhà
Tâm anh chân thật mặn mà tình thương .

Hải Yến .

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-12-2011, 05:09 PM
Ai nhỉ ???

Bé chim biển - thích rong chơi
Lang thang thơ thả những lời vô tư
Không niêm - luật - chẳng chọn từ
Nhưng ai cũng mến coi như …bạn hiền !

Thanh Thanh Khiết
29.12.2011

Trần Vi Thông
29-12-2011, 07:12 PM
AI?

Ai người thơ thẩn...thẩn thơ?
Vần gieo ghép chữ "bao mờ" (?) hả hê
Cơm thì...cứ mặc cho khê
Bởi vì bà í mải mê...thơ tình.
:gn13:
hahaha
vịt hồng

tuyen45-ad
29-12-2011, 10:42 PM
Ai nhỉ ???

Bé chim biển - thích rong chơi
Lang thang thơ thả những lời vô tư
Không niêm - luật - chẳng chọn từ
Nhưng ai cũng mến coi như …bạn hiền !

Thanh Thanh Khiết
29.12.2011





TÔI !
---*---
Già rồi chốn cháu đi chơi
Rốc bầu tâm sự đôi lời tâm tư
Xa gần chuyện chẳng câu từ
Hàn huyên to nhỏ tưởng như hữu hiền

29/12/2011
Tuyen45

tuyen45-ad
29-12-2011, 11:08 PM
AI?

Ai người thơ thẩn...thẩn thơ?
Vần gieo ghép chữ "bao mờ" (?) hả hê
Cơm thì...cứ mặc cho khê
Bởi vì bà í mải mê...thơ tình.
:gn13:
hahaha
vịt hồng





MÌNH !
---*---
Mình sao cứ thẩn…lại thơ ..?
Đêm dài ảo mộng “mập mờ”…ê hê
Ban chiều lửa bốc cơm khê
Vẫn ngồi mải viết đam mê…thư tình.

29/12/2011
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-12-2011, 08:53 AM
AI?

Ai người thơ thẩn...thẩn thơ?
Vần gieo ghép chữ "bao mờ" (?) hả hê
Cơm thì...cứ mặc cho khê
Bởi vì bà í mải mê...thơ tình.
:gn13:
hahaha
vịt hồng


Dịt Pê đê là ai ?
:gn13::gn13::gn13:
Hỏi xem Thi Hữu của mình
Ai mà không viết thơ tình …kể ra !
Chắc người thuộc giới thứ ba
Từ nay bác …Dịt gọi là …pê đê

Thanh Thanh Khiết
30.12.2011

Trần Vi Thông
30-12-2011, 11:52 AM
Pê đê thì có sao hề?
Bạn bè Thi hữu nay về rất vui
Bây giờ đã hết cái xui
Kệ cho bà "kiết" ghẹo tui cười hề!

hề hề
vịt hồng

ong bò vẽ
30-12-2011, 05:31 PM
Ai nào ??

Gió trốn , tình mây mãi đuổi theo
Thay tên đổi họ biết bao keo
Nàng đành chuyển giới thì yên chuyện
Dũng cảm đương đầu một chút eo

Ong bò vẽ

Nguyễn Hải Yến
30-12-2011, 06:01 PM
AI ?...
Cây nhà lá vườn vui ca hát
Phổ thơ nhạc giỏi tuyệt vời nha
Giọng cô êm ấm mượt mà
Là ai Thi Hữu đoán xem nào ?

Hải yến

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 08:16 PM
AI...?

Tằng tằng đố biết đó là ai
Xướng họa thơ hay lại miệt mài
Chẳng chút ưu tư, ngời sức sống
Gương này sang chói quả không sai

30/12/2011

thugiangvu
30-12-2011, 08:33 PM
AI ?...



Cây nhà lá vườn vui ca hát
Phổ thơ nhạc giỏi tuyệt vời nha
Giọng cô êm ấm mượt mà
Là ai Thi Hữu đoán xem nào ?



Hải yến
Ca sĩ vườn ta hót đấy mà
Giọng trầm buồn chị giật cha cha
Tango chị phổ êm đều lắm
từng bước ....chị ca ru cả nhà

Thugiangvũ

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-12-2011, 05:20 PM
Ai nào ??





Tên ai như lấy vu vơ



Một loài cây mọc hoang sơ khắp đồng



Chiều rơi toả ngát hương nồng



Dòng mơ để sóng quặn lòng thi nhân





Thanh Thanh Khiết



31.12.2011

Nguyễn Hải Yến
31-12-2011, 06:49 PM
AI NHẨY ?..

Thơ tình trải rộng bao la
Thơ đường chan chứa mặn mà tình thương
Nhưng mà khổ nỗi tiền lương
" Kiết " chi tiền lém chợ thường mua rau .

Hi Ai thế nhẩy ...

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
31-12-2011, 06:53 PM
AI...?

Tằng tằng đố biết đó là ai
Xướng họa thơ hay lại miệt mài
Chẳng chút ưu tư, ngời sức sống
Gương này sang chói quả không sai

30/12/2011



Tằng tằng ai thế ánh Hồng
Ngọc kia soi sáng nắng hồng ban mai
Dòng thơ ai viết rất hay
Ngọt ngào thắm đượm mê say lòng người

Hải Yến .

Trần Vi Thông
31-12-2011, 08:00 PM
AI?

Ai? Người rỗi rảnh chỉ…mần thơ!
Cơm khét, cơm khê? Kệ, phớt lờ
Chốn ảo tha hồ trao gửi mộng
Buồn vui họa-xướng cái “ngu ngơ”
:gn13::gn13:

Ai? Vừa thất thập cổ lai hi
Thơ phú sức trai chẳng đọ, bì
Dẫu vẫn than van mình lắm bịnh
Nhưng đường sưu tập…đố người thi!

:gn8:
Vịt hồng

Tiểu Nhã Đình
31-12-2011, 09:58 PM
Nhà ai có một lều thơ
Để chàng thi sỹ mộng mơ mỗi chiều
Bốn ngôi sao, nỗi nhớ nhiều!
Em Nam anh Bắc bao nhiêu nỗi lòng?

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-12-2011, 10:18 PM
Bạn là ai !





Người đâu sao giống ông con trời



Dạo khắp vườn thơ lái chữ chơi



Thích thả những lời vô tội vạ



Có ngày tạ chiếu hết khơi khơi





Thanh Thanh Khiết

ong bò vẽ
03-01-2012, 07:57 PM
Là ai?

Ai nay “chu chéo” nghe mà ghê!
Nếu lửa đáy nồi không rút về
Hoả bốc ông trời coi cũng bé
Nhưng tình vui nhộn lắm người mê

Ong vò vẽ
3.1.2012

Nguyễn Hải Yến
03-01-2012, 08:09 PM
Bạn nhóc nào nhẩy ?

Con gì hút mật nhụy hoa
Bay cao bay thấp la cà đút nhau
Châm vào ối ...rất là đau
Biết đường né tránh chạy mau cười xuề .

Hải Yến .

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-01-2012, 04:22 PM
Ai nào ?

“Lời ru gủi lại” bến chờ
“ Tình mơ” “ Tìm” bóng duyên tơ cuối mùa
Bao nhiêu năm đếm dại khờ
Bởi yêu thơ phú bây giờ vẫn …ngơ

Thanh Thanh Khiết
4.1.2012

ong bò vẽ
13-01-2012, 10:15 AM
Ai !

Đố ai mà giống như : EM CHẠ
Nhõng nhẹo làm neo ơi quá ta !
Bạn chốn vườn thơ vui thấy đã …
Chỉ thương vợ nhịn để êm nhà

Ong bò vẽ

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-02-2012, 02:02 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1243015b5qmfj5zmv.gif

Đố biết ai đây
:gn13::gn13:

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-03-2012, 10:33 AM
Ai nào ?

Em tôi hờn dỗi chút thôi
Làm sao thất ý mà rồi …lặn luôn
Tình tròn cái nghĩa đã vuông
Phải đâu chỉ mảnh treo chuông …
Sợ gì !

Thanh Thanh Khiết
24.3.2012


:gn13::gn13::gn13:

HỒNG THOẠI
23-03-2012, 04:54 PM
BẠN TỚ ĐẤY !
Bạn tớ đáng sợ thập phần
Hơi chút hiểu lầm đã giận " gút bai " !
Báo hại tớ tốn mấy chai
Thuốc nhỏ mắt để chữa hai mắt ... ghèn !!!
HỒNG THOẠI

Trần Vũ
31-03-2012, 12:10 PM
AI?

Ai -Người mang những tin mừng?
Bốn phương Thi hữu bỗng dưng kết gần
Nửa đêm vào nét phân vân
Tìm ngày sinh nhật kết vần thấy thương...

Trần Vũ
(tội nghiệp người này nhất, luôn hy sinh cặm cụi...)

Trần Vũ
31-03-2012, 12:34 PM
AI ?

Ai –Người ngày tháng mãi chăm lo
Lèo lái yêu thương những chuyến đò
Chỉ biết rằng: CHO, không nhận lại
Thành công mai hậu… biết bao trò

Trần Vũ

Trần Vũ
31-03-2012, 01:00 PM
Nguyên tiêu biểu diễn ca trù
Hồng hồng…tuyết tuyết…từ từ…dô ga
Ai mà “oách dữ dzậy ta?
Hỏi thăm có phải -Ấy là “mốt Ka” !
(mod K..)
:gn10::gn2:
Trần Vũ

Trần Vi Thông
31-03-2012, 05:39 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=50&dateline=1306852117 (http://vnthihuu.net/member.php?50-HR-PT)

Nhóc nào ủ rũ dáng ngồi?
“A va ta” thấy -buồn ơi là buồn!
Vần thơ trong sáng trào tuôn
Vào trang “ngộ nghĩnh” hình luôn lấp đầy

Vit hồng
:gn1:

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-03-2012, 08:39 PM
Ai !!!

Ai mà …lắm mối … nằm không
Sông thương muốn đắm đường trông xa vời
Đêm đêm gió gọi nhớ ơi !
Lấy thơ để lấp đây vơi nỗi lòng

Thanh Thanh Khiêt
:gn13::gn13::gn13:

Lãng Nhân
19-04-2012, 10:33 PM
AI?

Viết 1 nhưng mà gửi…6 nơi!
Để cho ai đó hoảng kêu: Giời!
Người đâu bút lực gì sung thế?
Chẳng nói ra thì…Lãng cứ -ơi!
:gn13::gn20:
Lãng nhách

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-06-2012, 07:53 AM
Chân dung
“hoạ”

Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-06-2012, 05:30 AM
Chân dung
“hoạ”

Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012



Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12

Khắc Hiền
25-06-2012, 08:12 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Chân dung

“hoạ”


Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012
***


Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12



Bức họa


Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đẹp bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012

Lãng Nhân
25-06-2012, 09:32 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Chân dung


“hoạ”


Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012

***


Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12




Bức họa



Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện nói bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012

:gn13:

THÍM NÀO?

Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn làm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)
:gn25::gn9::gn20:
Điều gì? hehe...

Đồ Lãng

manhky
25-06-2012, 11:17 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


Chân dung

“hoạ”
Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…

Thanh Thanh Khiết
24.6.2012

***

Chuyện hay, Thi hữu vồn là nhiều
Nói giỏi thơ Đường ít, mới điêu
Biến hóa có chừng đâu cả chục
Tài tình cũng tính rất nhiều siêu (sao)
Chính tâm hầu hết không cần kiếm
Thơ rượu đủ đầy cũng thích chiêu
Chẳng biết ai mà cô độc nhỉ
Thím Thanh nói rõ mới ra điều

Kiền Đức 25/06/12



Bức họa

Thơ đường chàng viết cũng không nhiều
Một tháng mươi bài đâu phải điêu
Vận dụng ngôn từ đều rất giỏi
Xếp câu đối ngẫu vậy là siêu
Tâm thành ,trí sáng, luôn cầu tiến
Dạ thảo,đức ngời,chẳng thích chiêu
Xướng họa,giao lưu bền ý chí
Nhạc thơ hòa quyện đẹp bao điều

Khắc Hiền
25.6.2012



THÍM NÀO?

Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn làm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)


THƠ - RƯỢU

Các vị cho tôi viết quá nhiều
Thơ gì ngôn ngữ kiểu hơi điêu
Đùa mây giỡn nguyệt - chơi từ đẹp
Ôm gió , bế trăng - nhởi tứ siêu
Có lúc trầm ngâm tìm diệu kế
Đôi khi suy ngẫm chọn đường chiêu
Bạn bè trải chiếu thơ cùng rượu
Tàn cuộc tâm giao - vui - biết điều ...!

Mạnh Kỷ
25/06/2012

Việt Phương Bắc
25-06-2012, 12:56 PM
:gn23:

XIN THỤ GIÁO…

Kể hết xem ra tốn sức nhiều
Coi chừng bị trách: -Gã này điêu!
Đùa thơ cỡ đó rằng: -Chưa giỏi!
Giỡn phú như vầy hỏi: -Đã siêu?
Cầu khẩn sư thầy cho mấy miếng...
Van nài bạn hữu tặng vài chiêu...
Mai sau họa-xướng em thành đạt
Bác muốn đền ơn? Hãy cứ điều…
:gn6:
Việt Phương Bắc

Sao Hôm
25-06-2012, 03:02 PM
Ai đây ?

Thơ tình, thơ tếu viết nhiều nhiều
Đường luật am tường chẳng phịa điêu
Trí óc tinh tường soi sắc bén
Tư duy rành mạch xét bình siêu
Tâm tư gửi trọn vào thi tứ
Tình cảm san đều ngôn ngữ chiêu
Bạn hữu thân tình dường cởi mở
Mấy ai thấu hiểu ? ẩn bao điều !

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2012, 10:12 PM
Người đấy…!

Hứng lên thấy viết cũng hơi nhiều
Vung bút dụng từ chẳng tiếng điêu
Thích ghẹo - lời sâu - câu thả giỏi
Thú đùa - ý sắc - chữ buông siêu
Người xưa mong học thông vài ngón
Bạn cũ muốn hành qua mấy chiêu
Khiêm tốn chàng ta thường tự ẩn
Vịt vờ …như để …giữ riêng điều…

Thanh Thanh Khiết
25.6.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2012, 10:23 PM
THÍM NÀO?
:gn25::gn9::gn1:
Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn tìm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)

Điều gì? hehe...

Đồ Lãng[/SIZE]

Thương nhiều

Thoạt nghe câu chuyện thấy thương nhiều
Cụ Lãng …nhà ta…chẳng nói điêu
Vài chén lơ mơ ngồi ngất ngưởng
Dăm ly loạng choạng đứng liêu siêu
Gặp người giỏi võ tung dăm chưởng
Thấy kẻ văn tài trổ mấy chiêu
Đức độ nổi danh đời nghĩa hiệp
Thiếu riêng “một khoản” … mới là điều…

Thanh Thanh Khiết
25.6.2012



:gn16::gn16:

Trần Vi Thông
26-06-2012, 10:48 AM
THÍM NÀO?
:gn25::gn9::gn1:
Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn tìm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)

Điều gì? hehe...

Đồ Lãng

Thương nhiều

Thoạt nghe câu chuyện thấy thương nhiều
Cụ Lãng …nhà ta…chẳng nói điêu
Vài chén lơ mơ ngồi ngất ngưởng
Dăm ly loạng choạng đứng liêu siêu
Gặp người giỏi võ tung dăm chưởng
Thấy kẻ văn tài trổ mấy chiêu
Đức độ nổi danh đời nghĩa hiệp
Thiếu riêng “một khoản” … mới là điều…

Thanh Thanh Khiết
25.6.2012



:gn16::gn16:

NHẮC...

“Kẻ ấy” và tui... giống ít nhiều
Khi cần giở chứng cũng ngoa điêu
Đường thi cố luyện chờ mai giỏi
Lục bát siêng rèn đợi mốt siêu
Bí vận qua thầy truyền dạy ngón
Kẹt vần tới bạn chỉ bày chiêu
Buồn-vui phải nhớ luôn chia sẻ
Xướng-họa tình thân nhắc mấy điều…

Vịt hồng

ong bò vẽ
07-09-2012, 10:10 AM
Ai mà ghen quá mất khôn
Làm cho sóng cồn đè chết tim yêu
Nguyên xưa tâm trạng luôn kiêu
Hoàng hôn dở chứng là điều khó tin

Ghen sao – ghen quá – là ghen…

Ong bò vẽ

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-09-2012, 08:51 AM
Ai mà ghen quá mất khôn
Làm cho sóng cồn đè chết tim yêu
Nguyên xưa tâm trạng luôn kiêu
Hoàng hôn dở chứng là điều khó tin

Ghen sao – ghen quá – là ghen…

Ong bò vẽ

Chắc là không phải thế đâu
Chỉ vì chưa hiểu tính nhau thôi mà
Bò Vẽ ơi ! đừng có la
Bao người nghe được cho là dở hơi

:gn13::gn13:

ong bò vẽ
13-09-2012, 07:07 PM
Chân dung ... ai?

Bao ngày bạn hữu vẫn yêu thương
Tính mãi ẩm ương thật khó lường
Khóc lúc nhâm nhi vài giọt đắng
Cười khi nhấm nháp một ly đường
Người xưa thông cảm nên không chấp
Kẻ mới nể nang đã muốn nhường
Hãy để niềm tin xanh biếc lại
Hoa tàn vương vấn còn mùi hương
Ong bò vẽ
13.9.2012

kimnguyen158
18-10-2012, 03:50 PM
Gió gì ?

Mơn man như ngọn gió lòng
Đợi cây trút lá để hong lá vàng
Hong buồn ly biệt người mang
Lưu bao kỷ niệm Chàng - Nàng vào thơ ...

Kim Nguyên

HR PT
18-10-2012, 06:51 PM
Gió gì ?

Mơn man như ngọn gió lòng
Đợi cây trút lá để hong lá vàng
Hong buồn ly biệt người mang
Lưu bao kỷ niệm Chàng - Nàng vào thơ ...

Kim Nguyên



CHÀNG LÀ AI ?

Chàng ơi chàng đã về mơ
Vần thơ nối nhịp thiếp chờ Sông Tương
Lãng Du về lại cố hương
Bài thơ lục bát thân thương nhớ hoài

HRPT

(Cháu viết hộ cô BL đó nha chú Kim ca ca ơi)

Sao Hôm
23-11-2012, 03:55 PM
Rất lạ !..:gn1:

Có một người rất lạ
Chẳng biết đến từ đâu ?
Thoắt ẩn rồi thoắt hiện
Thơ ngọt ngào buông câu.

Như rượu ngon uống dở
Nỗi thèm khát cháy lòng
Như tình yêu chớm nở
Phải xa cách - cuồng mong...

Sao Hôm

hoanggiao
08-05-2014, 05:31 PM
Trang này thú vị. Lúc nào có thời gian, nhất định HG vẽ chân dung từng thành viên diễn đàn ta bằng thơ đường luật

hoanggiao
23-08-2014, 10:08 PM
TUỔI THƠ
Một thủa làng quê của chúng mình
Con đường xóm nhỏ cỏ non xinh
Nôn nao đến lớp thương bờ ruộng
Rộn rã về thôn nhớ dáng hình
Mơ nhánh cây đời luôn bất tử
Khát lòng bạn hữu mãi trường sinh
Tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên ấy
Cứ mãi theo ta họa chữ tình
Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:19 PM
NHỚ LÒNG (AI?)

Thăm hỏi đôi câu cũng nhớ lòng
Ghi vào nơi dạ tấm tình trong
Rung rinh chiếc lá in màu ngọc
Lộng lẫy mùa xuân nở cánh hồng
Cuộc sống niềm vui luôn mãi nguyện
Gia đình hạnh phúc vẫn hoài mong
Bạn bè thi hữu cùng chia sớt
Thăm hỏi đôi câu cũng nhớ lòng

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:21 PM
NẮNG (AI?)

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Đoàn viên thân mật hương tình thắm
Khung cảnh ân cần bến nước trong
Lục bát tri âm trao nghĩa cử
Đường thi bạn hữu nở bông hồng
Ơn người nồng hậu tâm tư sáng
Đức độ chan hòa trí tuệ thông

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:24 PM
VƯỜN HỒNG (AI?)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết ánh trăng trong
Đường cao vượt núi nơi tình mộng
Ngòi bút ươm cây giữa tấm lòng
Nghiền ngẫm chuyên cần khai mở tứ
Tìm tòi nhẫn nại cấy chăm bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:27 PM
DÁNG XUÂN (AI?)

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:30 PM
CHỮ TÌNH

Cuộc sống cho ta một mảnh tình
Nên thề giữ trọn tấm lòng trinh
Xuân sang nắng mộng say hồn cúc
Hạ đến đêm mơ rạng bóng quỳnh
Mát rượi thu về cây cỏ biếc
Ấm nồng đông tới áo choàng xinh
Đời như chiếc nụ tươi điều ước
Hãy hái nâng niu tặng chính mình

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:43 PM
TẠC DẠ (AI?)

Một ý đồng tâm góp cổ phần
Mang đời khắc cốt với tương thân
Bông hoa đỏ thắm trao tình bạn
Bức họa tươi hồng đáp nghĩa nhân
Nhiệt huyết cầu mong luôn tạc dạ
Tấm lòng ước muốn mãi ghi ân
Tri âm những thủa cùng thi hữu
Đã bước bên người giữa nắng xuân

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:45 PM
XƯƠNG RỒNG (AI?)

Thương người trọn nghĩa với dòng sông
Nắng tỏa trong tâm dạ thắm nồng
Vạn tứ thơ đường trang sách đỏ
Nghìn năm thi hữu tóc mây hồng
Giò lan vóc đẹp đồi hoa tím
Ao cá vườn xinh đóa cải ngồng
Tặng ý tình thâm lời xướng họa
Bền lâu kết chặt nhánh xương rồng

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 10:54 PM
HƯƠNG THẦM (AI?)

Tình thơ lặng lẽ ngát hương trầm
Nghĩa nặng đại ngàn ở đức tâm
Nơi ướt mẹ nằm trong nghĩa lặng
Chỗ khô con ngủ giữa ơn thầm
Chồng đi biển lớn canh sông cả
Vợ giữ lửa hồng đón dạ thâm
Cuộc sống giản đơn bên xóm nhỏ
Chăm xây hạnh phúc với bao tầm

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 11:05 PM
BẨY CHỤC (AI?)

1. "Bảy chục" mùa thu vẫn chửa già
Cho dù bão táp với phong ba
Đôi khi chật vật đều không nản
Mấy bận lao đao cũng chẳng thà
Tóc trắng thơ ca còn lặn lội
Lá vàng thế sự chẳng buông tha
Vui cùng xướng họa say đời mãi
Mọi việc nhỏ to đã có bà

2. Rượu uống mừng huynh được lắm quà
Tưng bừng thi phú vạn màu hoa
Đời vui mãi trẻ con mau lớn
Lộc biếc luôn tươi tuổi chậm già
Anh lính ngày xưa vừa trở lại
Người tình phố cũ đã về qua
Bây giờ sum họp đầy lưu luyến
Bẩy chục yên bình hạnh phúc gia

Hoàng Giao

hoanggiao
23-08-2014, 11:11 PM
ĐÔI BỜ

Quanh mình trời đất đẹp như thơ
Tình mộng trăm năm ước hẹn chờ
Hạt nắng nàng gieo thành ý nguyện
Cung đàn người gẩy hóa niềm mơ
Chiều tà êm ả ngây vườn trúc
Bóng xế thanh bình mướt sợi tơ
Xướng họa bên nhau hồn mãi trẻ
Tâm tư lòng sáng nhịp đôi bờ

Hoàng Giao

hoanggiao
24-08-2014, 01:08 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10422333_375276879291228_4202424701408416232_n.jpg ?oh=ba8c4e95cc320a587db4718bbc569366&oe=545FA1F8&__gda__=1417644434_05d4a9a61b926a53af22d9111585338 7
(Đố biết thi hữu nào trong xóm ta đây?)

Miệng cười đắm đuối, lực hồn ta
Quyến rũ như ni, mạnh gót ngà
Ngơ ngẩn đường cong, lùi bão tố
Bồng bềnh mắt biếc, vượt phong ba

Khắc Hiền
24-08-2014, 02:11 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10422333_375276879291228_4202424701408416232_n.jpg ?oh=ba8c4e95cc320a587db4718bbc569366&oe=545FA1F8&__gda__=1417644434_05d4a9a61b926a53af22d9111585338 7


(Đố ai đây?)


Miệng cười đắm đuối, lực hồn ta
Quyến rũ như ni, mạnh gót ngà
Ngơ ngẩn đường cong, lùi bão tố
Bồng bềnh mắt biếc, vượt phong ba
***

(Võ Đoán)
Ngũ tuần bạn ngắm đang còn trẻ
Lục thập người trông chẳng thấy già
Bằng hữu gần xa đều mến mộ
Hoàng Giao thi nữ của Làng Ta ./.

Khắc Hiền