Xem phiên bản đầy đủ : MÃI XUÂN - mời thi hữu hoạ
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-12-2011, 05:43 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp lối
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu mình góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
NhuMai
26-12-2011, 07:19 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp lối
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu mình góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
Đất Nước Vào Xuân
Đất nước hân hoan tiếp đón xuân
Tình thân ấm áp khắp xa gần
Vầy vui nhộn nhịp nơi thôn xóm
Náo nức rộn ràng khắp cửa sân
Xinh xắn màu son tươi vũ trụ
Diễm duyên vẻ thắm sáng hồng trần
Ngọt ngào tô điểm đời muôn sắc
Vĩnh viễn an bình mãi mãi xuân
Như Mai
26-12-2011
Việt Phương Bắc
26-12-2011, 07:21 PM
THIỆP XUÂN
Hạnh phúc dâng đời một khúc xuân
Lời ca gió thoảng thoáng nghe gần
Thì thầm kẽ lá hoa vờn bướm
Xáo xác tàn cây nắng quyện sân
Rạng rỡ cung đàn cơn mộng thế
Hân hoan nốt nhạc giấc mơ trần
Hồn thơ tới khắp miền sông núi
Gửi đến muôn người cánh thiệp xuân
Việt Phương Bắc
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-12-2011, 07:35 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp lối
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu mình góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
THIỆP XUÂN
Hạnh phúc dâng đời một khúc xuân
Lời ca gió thoảng thoáng nghe gần
Thì thầm kẽ lá hoa vờn bướm
Xáo xác tàn cây nắng quyện sân
Rạng rỡ cung đàn cơn mộng thế
Hân hoan nốt nhạc giấc mơ trần
Hồn thơ tới khắp miền sông núi
Gửi đến muôn người cánh thiệp xuân
Việt Phương Bắc
Đất Nước Vào Xuân
Đất nước hân hoan tiếp đón xuân
Tình thân ấm áp khắp xa gần
Vầy vui nhộn nhịp nơi thôn xóm
Náo nức rộn ràng khắp cửa sân
Xinh xắn màu son tươi vũ trụ
Diễm duyên vẻ thắm sáng hồng trần
Ngọt ngào tô điểm đời muôn sắc
Vĩnh viễn an bình mãi mãi xuân
Như Mai
26-12-2011
Nguyên tiêu Nhâm thìn
Thi Hữu nguyên tiêu tròn tuổi xuân
Đường xa đã hẹn vẫn nên gần
Tương phùng náo nức bạn đầy ngõ
Gặp gỡ xôn xao khách kín sân
Tay bắt lòng vui - còn tưởng mộng
Mặt mừng dạ đẹp - biết đây trần
Ngàn hoa khoe sắc vườn Thi Hữu
Sưởi ấm hồn nhau giữa nắng xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.12.2011
Trần Vi Thông
27-12-2011, 11:22 AM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
Mừng Thi Hữu tròn tuổi
Lao xao hoa nắng rộn ràng xuân
Náo nức nguyên tiêu sắp tới gần
Cúc tím ngây thơ chờ trước ngõ
Mai vàng bẽn lẽn đợi trong sân
Hoa tươi rực rỡ xinh như mộng
Cỏ mướt xanh non đẹp tuyệt trần
Ôm cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thi hữu ngát hương xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.12.2011
ĐÓN CHÀO XUÂN
Xôn xao én liệng, đón chào Xuân
Sóng nhạc Nguyên, Tiêu đã vọng gần
Đào nụ tươi hồng,khoe trước ngõ
Lay ơn thắm đỏ nở ngoài sân
Biển ngàn khắp chốn, gom hơi ấm
Non nước muôn nơi, rửa bụi trần
Thi hữu tưng bừng, vui hạnh ngộ
Hoa lòng vẫn nở, đẹp trời Xuân
Mạnh Kỷ
26/12/2011
MỪNG XUÂN
Diễn đàn Thi hữu đón chờ xuân
Không khí ngày vui tới thật gần
Rộn rã bạn về hoa rợp lối
Tưng bừng khách đến nắng đầy sân
Tình sâu kết nối vì duyên kiếp
Nghĩa rộng sẻ chia bởi nghiệp trần
Đợi tết Nguyên tiêu mình góp mặt
Cùng nhau nâng chén chúc mừng xuân
Trần Vũ
BÁO XUÂN
Cánh én mang về thiệp báo xuân
Nghe như ấm áp ở đâu gần
Xanh chồi mở hé ngời trong nắng
Biếc lá nghiêng chào phủ góc sân
Gió khẽ buông lơi làn tóc xõa
Sương mềm vuốt nhẹ mảng vai trần
Vườn thơ Thi Hữu tình như mộng
Rộn rã môi cười đẹp ý xuân
DA
NÉT XUÂN
Nắng trãi vàng ươm vẽ nét Xuân
Ngày vui hội ngộ bạn xa,gần
Hàng xoan lộc biếc dăng đầu ngõ
Khóm cúc hoa vàng chạy trước sân
Bao bận xông pha nơi gió bụi
Bấy lần gột rửa chốn phong trần
Hồn thơ cầu nối tình thi hữu
Thắp sáng cho đời rộn bước Xuân .
Mạnh Kỷ
26/12/2011
THIỆP XUÂN
Hạnh phúc dâng đời một khúc xuân
Lời ca gió thoảng thoáng nghe gần
Thì thầm kẽ lá hoa vờn bướm
Xáo xác tàn cây nắng quyện sân
Rạng rỡ cung đàn cơn mộng thế
Hân hoan nốt nhạc giấc mơ trần
Hồn thơ tỏa khắp miền sông núi
Gửi đến muôn người cánh thiệp xuân
Việt Phương Bắc
Đất Nước Vào Xuân
Đất nước hân hoan tiếp đón xuân
Tình thân ấm áp khắp xa gần
Vầy vui nhộn nhịp nơi thôn xóm
Náo nức rộn ràng khắp cửa sân
Xinh xắn màu son tươi vũ trụ
Diễm duyên vẻ thắm sáng hồng trần
Ngọt ngào tô điểm đời muôn sắc
Vĩnh viễn an bình mãi mãi xuân
Như Mai
26-12-2011
Nguyên tiêu Nhâm thìn
Thi Hữu nguyên tiêu tròn tuổi xuân
Đường xa đã hẹn vẫn nên gần
Tương phùng náo nức bạn đầy ngõ
Gặp gỡ xôn xao khách kín sân
Tay bắt lòng vui - còn tưởng mộng
Mặt mừng dạ đẹp - biết đây trần
Ngàn hoa khoe sắc vườn Thi Hữu
Sưởi ấm hồn nhau giữa nắng xuân
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.12.2011
KHÚC NHẠC XUÂN
Xuân đến,xuân đi,biết mấy xuân
Đường trường muôn dặm lại thêm gần
Diễn đàn thi phú không sai ngõ
Giao hội văn chương vẫn đúng sân
Năm mới Nhâm Thìn tình thắm thiết
Tết về Tân Mão nghĩa vương trần
vườn hoa hạnh phúc thơm ngào ngạt
Thi sĩ thả hồn khúc nhạc Xuân .
Mạnh Kỷ
27/12/2011
http://saigontimesusa.com/bai/thica/images/baithothanggieng.jpg
LỠ XUÂN
Vẫn nhớ nhung hoài một dáng xuân
Tỉnh-say giấc mộng thấy nhau gần
Đường xưa ta bước chung nhiều ngõ
Lối cũ em về khác mấy sân
Hờ hững gió lay làn tóc rối
Bâng khuâng sương rụng gót chân trần
Xa nhau độ ấy trăng mười sáu
Gặp lại e giờ đã lỡ xuân!
Vi Thông
Trần Vũ
27-12-2011, 01:03 PM
http://saigontimesusa.com/bai/thica/images/baithothanggieng.jpg
LỠ XUÂN
Vẫn nhớ nhung hoài một dáng xuân
Tỉnh-say giấc mộng thấy nhau gần
Đường xưa ta bước chung nhiều ngõ
Lối cũ em về khác mấy sân
Hờ hững gió lay làn tóc rối
Bâng khuâng sương rụng gót chân trần
Xa nhau độ ấy trăng mười sáu
Gặp lại e giờ đã lỡ xuân!
Vi Thông
Huynh Thông nhà mình nói với ai vậy nhỉ?
CHẠNH LÒNG
Hình như Huynh Trưởng chạnh lòng xuân
Khi thấy hoa tươi nét đẹp gần
Lối cũ còn đây neo đến cổng
Đường xưa vẫn đấy dẫn về sân
Tâm hồn hoài mộng tình nhân thế
Thần trí mãi mong nợ cõi trần
Mới biết cuộc đời nhiều sắc lạ
Lỡ làng duyên lại muốn theo xuân
clttq 27/12/2011
http://ih0.redbubble.net/work.2999616.2.flat,550x550,075,f.coffee-girl-2.jpg
THẾ MỚI XUÂN!
Tới cổng thi đàn đã thấy xuân
Năm châu, bốn biển tự nhiên gần
Bạn về rộn rã ngồi quanh ngõ
Khách đến xôn xao đứng khắp sân
Ghé quán cà phê thăm họ Vũ *
Vào gian “cà pháo” hỏi tên Trần**:
-Dạo ni buôn bán lời hay lỗ?
Tếu táo đùa vui, thế mới xuân!
:gn13:
*Vũ Thu Giang
** ...Trần Trấn Quốc
Trần Vũ
Lãng Nhân
27-12-2011, 03:40 PM
MẤY ĐỘ XUÂN?
Một cánh mai vừa hé nụ xuân
Mùi hương phảng phất bướm-hoa gần
Mơ màng ngõ vắng cây phơi bóng
Lặng lẽ chiều hoang lá đổ sân
Nhịp bước mau qua, miền thế tục
Vòng quay vội tới, kiếp nhân trần
Ngại ngùng đo đếm bao mưa nắng
Hạnh phúc như còn mấy độ xuân?
Lãng Nhân
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 06:45 PM
[QUOTE=Lãng Nhân;35937]
MẤY ĐỘ XUÂN?
Một cánh mai vừa hé nụ xuân
Mùi hương phảng phất bướm-hoa gần
Mơ màng ngõ vắng cây phơi bóng
Lặng lẽ chiều hoang lá đổ sân
Nhịp bước mau qua, miền thế tục
Vòng quay vội tới, kiếp nhân trần
Ngại ngùng đo đếm bao mưa nắng
Hạnh phúc như còn mấy độ xuân?
Lãng Nhân
Xuân mãi xuân
Rực rỡ hoàng Mai bên chúa xuân
Đêm trăng ngây ngất má môi gần
Đời vui gió lướt thăm đầu ngõ
Lộc biếc mây đùa ghé cuối sân
Vị ngọt đậm tình vui lối mộng
Men nồng nặng nghĩa đẹp duyên trần
Hài tiên dạo gót nhìn ghen tỵ
Ước được như Mai bên chùa xuân
Bùi Thanh Thanh khiết
27.12.2011
Trần Vũ
27-12-2011, 08:44 PM
[QUOTE=Lãng Nhân;35937]
MẤY ĐỘ XUÂN?
Một cánh mai vừa hé nụ xuân
Mùi hương phảng phất bướm-hoa gần
Mơ màng ngõ vắng cây phơi bóng
Lặng lẽ chiều hoang lá đổ sân
Nhịp bước mau qua, miền thế tục
Vòng quay vội tới, kiếp nhân trần
Ngại ngùng đo đếm bao mưa nắng
Hạnh phúc như còn mấy độ xuân?
Lãng Nhân
Xuân mãi xuân
Rực rỡ hoàng Mai bên chúa xuân
Đêm trăng ngây ngất má môi gần
Đời vui gió lướt thăm đầu ngõ
Lộc biếc mây đùa ghé cuối sân
Vị ngọt đậm tình vui lối mộng
Men nồng nặng nghĩa đẹp duyên trần
Hài tiên dạo gót nhìn ghen tỵ
Ước được như Mai bên chùa xuân
Bùi Thanh Thanh khiết
27.12.2011
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/167053_173519006018192_171546852882074_312276_6429 705_n.jpg
VẮNG XUÂN!
Tết đến quay mình chẳng thấy xuân
Tiền không, gạo hết, khổ đang gần
Giàu sang lắm kẻ kiêng vào ngõ
Nghèo túng bao người ngại tới sân
Giận dỗi cuộc đời đen bạc thế
Thở than số phận đắng cay trần
Chịu chơi dẫu có, đâu lười biếng
Ấy vậy…sao giờ lại vắng xuân!
:gn18:
Hu hu…
Trần Vũ
Lãng Nhân
30-12-2011, 02:11 PM
VƯỜN XUÂN
Lãng Nhân quá bộ thăm vườn Xuân
Gặp gỡ hôm nay đã thấy gần
Chắc hẳn thi đàn chung một ngõ
Rằng hay thơ phú lại cùng sân
Xem chừng ý tứ không phơi trãi
Ngó bộ vần niêm chẳng phải trần
Năm mơi chúc nhà đầy lộc mới
Bút nghiên tô vẽ bức tranh Xuân
Mạnh Kỷ
27/12/2011
THĂM QUÁN XUÂN
Lữ khách nay về ghé quán xuân
Lòng như rửa sạch bụi phong trần
Đường đi thuở trước chưa quên ngõ
Nẻo đến hôm nào vẫn nhớ sân
Gìa-trẻ, tôi-người đâu cách biệt
Gái-trai, chủ-khách chẳng xa gần
Cùng nhau họa-xướng tình Thi hữu
Phút chốc nghe hồn rộn rã xuân
Lãng Nhân
manhky
30-12-2011, 08:55 PM
VƯỜN XUÂN
Lãng Nhân quá bộ thăm vườn Xuân
Gặp gỡ hôm nay đã thấy gần
Chắc hẳn thi đàn chung một ngõ
Rằng hay thơ phú lại cùng sân
Xem chừng ý tứ không phơi trãi
Ngó bộ vần niêm chẳng phải trần
Năm mơi chúc nhà đầy lộc mới
Bút nghiên tô vẽ bức tranh Xuân
Mạnh Kỷ
27/12/2011
THĂM QUÁN XUÂN
Lữ khách nay về ghé quán xuân
Lòng như rửa sạch bụi phong trần
Đường đi thuở trước chưa quên ngõ
Nẻo đến hôm nào vẫn nhớ sân
Gìa-trẻ, tôi-người đâu cách biệt
Gái-trai, chủ-khách chẳng xa gần
Cùng nhau họa-xướng tình Thi hữu
Phút chốc nghe hồn rộn rã xuân
Lãng Nhân
BẾN THƠ XUÂN
Bạn về ghé lại bến thơ Xuân
Bao nỗi buồn vui giũ sạch trần
Đường cũ làng xưa xuyên sát ngõ
Lối về xóm mới cạnh bờ sân
Nhịp cầu thi phú thêm vương vấn
Kết nối văn chương lại xích gần
Năm mới Nguyên Tiêu ngày hội ngộ
Nhac lòng sâu nặng mối tình Xuân
Mạnh Kỷ
30/12/2011
Hansy
05-02-2012, 02:24 PM
MÃI XUÂN
Thấm thoát đông tàn lại tới xuân
Vần thơ tri ngộ kết giao gần
Đổi trao ý hợp cùng chung lối
Họa xướng tâm đầu chẳng khác sân
Tìm đến niềm vui miền vĩnh cửu
Vượt qua nỗi khổ cõi dương trần
Bạn –Tôi gắn bó tình Thi hữu
Ngày tháng hoa lòng vẫn mãi xuân
Vi Thông
TÌNH XUÂN
Đất trời hòa một giữa tiết xuân
Tình bạn bỗng nhiên cảm thấy gần
Thơ phú nhịp nhàng dâng vạn lối
Đàn ca rộn rịp khắp bao sân
Lòng vui mở hội miền tao nhã
Dạ luyến nồng say chốn bụi trần
Nối kết tim lòng mơ hạnh ngộ
Tết rồi bàng bạc mối tình xuân
HANSY
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.