PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ cho Thiếu nhi của TTK



Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 05:28 PM
Giống ba

Đêm qua trăng sáng lắm
Ba ngồi bên âm trà
Hương thơm bay nghi ngút
Mang thơ mình ngâm nga

Em khen thơ hay quá
Vừa nói mẹ vừa cười
Ba chân không chạm đất
Hồn luôn ở trên trời

Chắc mẹ chỉ nói chơi
Ba đang ngồi đây thôi
Yêu mẹ con mình nhất
Mắt ba cười thật vui

Con giống ba ba ơi
Chờ cho con lớn nhé
Ta cùng bay lên trời…
Hái hoa thơm tặng mẹ

Bùi Thanh Thanh Khiết
23.2.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 05:30 PM
Mách bố

Em Nét hư quá bố ha !
Cậy mẹ ở nhà nhõng nhẽo sao ghê
Hôm qua “em ấy” say mê
Đồ chơi dưới đất kéo lê nghịch hoài
Trông bẩn con định xách tai
Lôi vào tét đít cho vài roi thôi
Nhưng môi “em ấy” nhoẻn cười
Thế là con lại cùng chơi bố hà!

Bùi Thanh Thanh Khiết
19.2.2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-12-2011, 05:33 PM
Em và mèo con

Tay làm que em đếm
Hai Mèo con xinh xinh
Bốn mắt xanh còn nhắm
Tám chân gác lên mình

Ông mặt trời vừa dậy
Em đứng nhìn thật lâu
Mèo ta vờn bóng nắng
Nó không đánh nhau đâu

Vậy mà sáng hôm qua
Em đùa vui một bạn
Chưa chi đã khóc oà
Thế là cô giáo giận

Sao cô không nhìn kỹ
Hiểu em chỉ đùa thôi …

Bùi thanh Thanh Khiết