PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lẻ loi khi ở tuổi heo may



Cẩm Bình
03-06-2011, 11:26 PM
CHẦN CHỪ

Nào ngờ giang dở tuổi heo may
Thật khó khăn thay chọn lựa này
Gá nghĩa với người hay cứ vậy
Dùng dằng cơ hội tuột nào hay!

Việc mình tự quyết cậy ai thay
Sao cứ buông xuôi mặc tháng ngày
Con hiếu cháu ngoan kinh tế đủ
Bù sao trống vắng tận tim này!

CB

thugiangvu
04-06-2011, 02:50 AM
http://inlinethumb09.webshots.com/48904/2251857080100373937S500x500Q85.jpg

Chúc bạn tìm được niềm vui với việt Nam Thi Hữu
Thân mến
TGV

Cẩm Bình
05-06-2011, 10:46 PM
TIẾC NUỐI

Khi chồng mất hai con còn thơ dại
Chị mười lăm còn em mới lên mười
Nay hai đứa đã làm dâu nhà người
Bỏ lại một mình trong ngôi nhà hiu quạnh

Tưởng giông tố đã qua, trời quang tạnh
Có ngờ đâu bão mới lại nổi lên
Tháng ngày trôi đêm thao thức không yên
Hoài niệm cũ ập về day dứt quá

Những năm thiếu chồng cuộc sống tuy vất vả
Nuôi con một mình trăm việc nhỏ to
Chả còn thời giờ để nghĩ để lo
Đến chuyện riêng dù đôi lần vương vấn

Cũng có vài người thương tôi lận đận
Đã ngỏ lời muốn được sẻ chia cùng
Tuy xao lòng, một chút nghĩ mông lung
Cũng chưa dám nhận lời gá nghĩa

Nào có phải cảm tình một phía
Tôi cũng ước ao được bạn với người
Vậy mà sao lòng dạ cứ rối bời
Không dám nhận lời, ngại e dư luận

Việc con cái, tiền nong không còn vướng bận
Lại cảm thấy mình như bị thừa ra
Tuổi heo may, nhan sắc đã nhạt nhòa
Lạnh lẽo một mình trong căn nhà trống trải

Chợt thấy mủi lòng nhớ lời con gái
Chủ nhật vừa rồi đưa con về thăm:
“Con bây giờ vui với bạn trăm năm
Mới ân hận vì cứ ngăn cản mẹ…”

CB

maimo
05-06-2011, 11:31 PM
TIẾC NUỐI

Khi chồng mất hai con còn thơ dại
Chị mười lăm còn em mới lên mười
Nay hai đứa đã làm dâu nhà người
Bỏ lại một mình trong ngôi nhà hiu quạnh

Tưởng giông tố đã qua, trời quang tạnh
Có ngờ đâu bão mới lại nổi lên
Tháng ngày trôi đêm thao thức không yên
Hoài niệm cũ ập về day dứt quá

Những năm thiếu chồng cuộc sống tuy vất vả
Nuôi con một mình trăm việc nhỏ to
Chả còn thời giờ để nghĩ để lo
Đến chuyện riêng dù đôi lần vương vấn

Cũng có vài người thương tôi lận đận
Đã ngỏ lời muốn được sẻ chia cùng
Tuy xao lòng, một chút nghĩ mông lung
Cũng chưa dám nhận lời gá nghĩa

Nào có phải cảm tình một phía
Tôi cũng ước ao được bạn với người
Vậy mà sao lòng dạ cứ rối bời
Không dám nhận lời, ngại e dư luận

Việc con cái, tiền nong không còn vướng bận
Lại cảm thấy mình như bị thừa ra
Tuổi heo may, nhan sắc đã nhạt nhòa
Lạnh lẽo một mình trong căn nhà trống trải

Chợt thấy mủi lòng nhớ lời con gái
Chủ nhật vừa rồi đưa con về thăm:
“Con bây giờ vui với bạn trăm năm
Mới ân hận vì cứ ngăn cản mẹ…”

CB

ĐÃ AI .....

Đã ai qua chuyến đò dang dở
Đã ai từng sống nửa chừng Xuân
Đã ai... cười nén cơn đau xuống...!
Điệp khúc cho tôi được một lần ...!

MM xin chia sẻ với Chị một chút Heo May nhé

Cẩm Bình
09-06-2011, 12:09 AM
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Đồng nghiệp cũ năm nay sáu tám
Vợ mất từ tháng tám năm rồi
Mọi người bảo ông đi bước nữa thôi
Ai cũng cảm thông khuyên lời tâm huyết

Các con giục ông mến ai cứ quyết
“Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”
Con cháu mải làm ăn, lúc có lúc không
Khó thường xuyên bên ông chăm sóc được

Xóm phố bảo nhau rằng ông có phước
Dẫu thiệt thòi nhưng con hiếu cháu ngoan
Thương cha già nên biết lo toan
Tìm mẹ kế, mong muốn cha bớt khổ.

Tôi nhớ lại cái thời bão tố
Chồng mất đi để lại hai con
Cô độc đớn đau, tâm xác mỏi mòn
Tưởng gục ngã không thể nào gượng lại

Nhưng là mẹ của hai con thơ dại
Lo nuôi dạy con, quên khốn khó thân mình
Các con lớn khôn như rọi ánh bình minh
Sưởi ấm lòng tôi lúc canh khuya thao thức

Đồng nghiệp, xóm giềng khen tôi mẫu mực
Trẻ đẹp thế mà vẫn ở vậy nuôi con
Nào có ai hay lòng tôi vẫn còn
Thèm khát yêu thương, thèm được chở che an ủi

Ngẫm nghĩ chuyện đời cứ chạnh lòng buồn tủi
Phụ nữ mất chồng sao rất ít người khuyên
Sang đò lần nữa?

CB

TÔ CHÍ TỰ
09-06-2011, 04:23 AM
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Đồng nghiệp cũ năm nay sáu tám
Vợ mất từ tháng tám năm rồi
Mọi người bảo ông đi bước nữa thôi
Ai cũng cảm thông khuyên lời tâm huyết

Các con giục ông mến ai cứ quyết
“Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”
Con cháu mải làm ăn, lúc có lúc không
Khó thường xuyên bên ông chăm sóc được

Xóm phố bảo nhau rằng ông có phước
Dẫu thiệt thòi nhưng con hiếu cháu ngoan
Thương cha già nên biết lo toan
Tìm mẹ kế, mong muốn cha bớt khổ.

Tôi nhớ lại cái thời bão tố
Chồng mất đi để lại hai con
Cô độc đớn đau, tâm xác mỏi mòn
Tưởng gục ngã không thể nào gượng lại

Nhưng là mẹ của hai con thơ dại
Lo nuôi dạy con, quên khốn khó thân mình
Các con lớn khôn như rọi ánh bình minh
Sưởi ấm lòng tôi lúc canh khuya thao thức

Đồng nghiệp, xóm giềng khen tôi mẫu mực
Trẻ đẹp thế mà vẫn ở vậy nuôi con
Nào có ai hay lòng tôi vẫn còn
Thèm khát yêu thương, thèm được chở che an ủi

Ngẫm nghĩ chuyện đời cứ chạnh lòng buồn tủi
Phụ nữ mất chồng sao rất ít người khuyên
Sang đò lần nữa?

CB


YÊU MỘT MÌNH .

Trong đêm vắng chợt thấy mình cô độc .
Bỗng thèm ơi !_ da diết một bờ vai !
Có một chiều ...trông thấy họ song đôi
Nghe chùng xuống nỗi gì như tủi phận !

Đêm vô cớ cứ riêng mình thao thức .
Tưởng tượng đoạn bi hài phim ...
mà vai chính _chính mình .
Có buồn vui, hụt hẫng...cười,khóc,giận hờn ...

rồi nghiến đay ,dằn vặt chiếc gối ôm !
Hay nức nở ...tủi phận mình mà khóc .
Yêu một mình !_ thứ tình yêu vàng ngọc .
Lắm khổ đau , mà cũng lắm tràn đầy !

Gáo nước bình thường, khi khát thoả dạ ngay .
Trong tưởng tượng dễ với tay hơn thực tế !
Hãy cứ mơ _ ước mơ đâu hạn chế .
Và trong ta hạnh phúc sẽ tràn về

Ta tự cho ta _ không vay mượn, nợ nần ai .
Bỡi quĩ thời gian không còn đủ trả !
Hãy yêu một mình !
_ ta yêu ta là tất cả !

giocaonguyen

Cẩm Bình
11-06-2011, 10:07 PM
TỰ THÚ

Nhìn tôi cùng thành quả cuộc dời
Đồng nghiệp, người thân khen ngợi tôi
Nào biết có nhiều điều dối trá
Nén lòng tôi chẳng lộ ra thôi

Thi Hữu diễn đàn đã giúp tôi
Nói ra tâm sự rối bời bời
Dù ai chê trách là hèn kém
Chấp nhận cho lòng được thảnh thơi

CB

Cẩm Bình
13-06-2011, 11:40 PM
ĐƯỢC NÓI RA CHO LÒNG THANH THẢN

Đến giờ này nhan sắc đã nhạt phai
Vẫn khối đàn ông ước quen được tôi hồi trẻ
Giấu khổ đau trong lòng không lộ ra dáng vẻ
Việc nước việc nhà trọn vẹn cả hai

Một mình loay hoay vượt tháng năm dài
Cơ quan, xóm giềng mến yêu khen đảm
Nuôi con nên người, thoát cảnh nghèo đeo bám
Hai họ ngợi ca là có đức có tài

Kể như đã thành công mà tự tin đón ngày mai
Sao lòng vẫn chưa yên để đêm dài trăn trở
Điều chợt nhận ra làm tôi bỡ ngỡ
Nỗi khổ trong lòng giấu kín chẳng nói ra

Bởi ngượng ngùng, bởi dư luận gần xa
Gìm nén lại rồi tự mình lừa dối
Chả dám nói rằng bão lòng vẫn nổi
Khao khát yêu thương mà cứ bảo là không

Cũng đã thử tự mình yêu trong viển vông
Không quên được mà chỉ thêm chua chát
Tôi không sợ cảnh thiếu tiền đói khát
Mà sợ tâm mình không được bình yên

Thật may sao gặp Thi Hữu bạn hiền
Cho tôi dãi bầy những điều không dám nói
Có người sẽ chê bai và đặt nhiều dấu hỏi
Sao lại đối gian, hèn kém thế này?

Không dám thanh minh. Nhưng tôi biết từ nay
Được nói thật! Và thấy lòng thanh thản

CB

TÔ CHÍ TỰ
02-07-2011, 10:49 PM
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

....................................


Đồng nghiệp, xóm giềng khen tôi mẫu mực
Trẻ đẹp thế mà vẫn ở vậy nuôi con
Nào có ai hay lòng tôi vẫn còn
Thèm khát yêu thương, thèm được chở che an ủi

Ngẫm nghĩ chuyện đời cứ chạnh lòng buồn tủi
Phụ nữ mất chồng sao rất ít người khuyên
Sang đò lần nữa?

CB

CẢM THÔNG ...

Ôi ! cái đời thường _ lắm điều rắc rối .
Quy lệ,gia phong,cổ tục....xích con người .
Thiên chức lo tròn : vợ , mẹ ...đủ thì thôi .
Một chút riêng tư cuối đời ai dám cản ?!
Hãy cứ tự do thỏa những gì ta muốn .
Chẳng chạm tới ai vì của riêng mình .
Sống để làm gì ??_ phải khao khát , chờ mong !!!
Đè nén mãi _ tự mình phong khóa chặt ?!
Phải vất bỏ xiềng gông ,xênh xang ngẩng mặt
Quỹ thời gian không ưu ái với ta đâu
Ta sống cho ta ...vội vã nhé !mau mau
Đò tách bến , tàu rời ga ..._ lỡ chuyến !
Đời vẫn đẹp,có khác chi lúc đến !!!

giocaonguyen

Cẩm Bình
03-07-2011, 10:43 PM
CẢM ƠN THI HỮU
ĐẾN DỰ SINH NHẬT CẨM BÌNH

Sinh nhật năm nay ngồi ở nhà
Vào trang Thi Hữu đọc nhân nha
Cảm ơn bè bạn lời chia sẻ
Thanh thản thấy mình như trẻ ra!

Cẩm Bình