PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 8 (mời mọi người cùng tham gia!)



NhuMai
30-12-2011, 06:39 AM
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 8 (mời mọi người cùng tham gia!)



http://xemanhdep.com/gallery/winter_photos/winter_photos16.jpg




Sắc Thái Mùa Đông

Trời đã vào đông thật lạ lùng
Dịu dàng tuyết phủ trắng không trung
Cây khoe áo gấm xinh màu lụa
Núi phủ mền hoa sáng sắc nhung
Phong thái tuyệt vời tươi diễm lệ
Cảnh quang duyên dáng đẹp kiêu hùng
Ru hồn quyến rũ bao du khách
Ngàn dặm xa xôi vẫn đến cùng.

Như Mai

Bạch Hồng Ngọc
30-12-2011, 08:34 AM
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 8 (mời mọi người cùng tham gia!)



http://xemanhdep.com/gallery/winter_photos/winter_photos16.jpg




Sắc Thái Mùa Đông

Trời đã vào đông thật lạ lùng
Dịu dàng tuyết phủ trắng không trung
Cây khoe áo gấm xinh màu lụa
Núi phủ mền hoa sáng sắc nhung
Phong thái tuyệt vời tươi diễm lệ
Cảnh quang duyên dáng đẹp kiêu hùng
Ru hồn quyến rũ bao du khách
Ngàn dặm xa xôi vẫn đến cùng.

Như Mai




SỨC MẠNH DIỆU KỲ

Rừng cây dưới tuyết thật oai hùng
Sức sống vươn lên đến lạ lùng
Tuyết phủ không hề cây gục ngã
Cùng nhau thẳng đứng giữa không trung

29/12/2011

NhuMai
31-12-2011, 07:14 AM
http://xemanhdep.com/gallery/winter_photos/winter_photos16.jpg
Trời Đông

Tuyết trắng tinh khôi phủ khắp nơi
Cây thêm sức sống mạnh dâng đời
Không gian tĩnh mịch trong băng giá
Màu sắc băng thanh đẹp tuyệt vời.

Như Mai

31-12-2011

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2012, 07:26 AM
Thơ Cảm Tác Tranh Ảnh Kỳ 8 (mời mọi người cùng tham gia!)



http://xemanhdep.com/gallery/winter_photos/winter_photos16.jpg




Sắc Thái Mùa Đông

Trời đã vào đông thật lạ lùng
Dịu dàng tuyết phủ trắng không trung
Cây khoe áo gấm xinh màu lụa
Núi phủ mền hoa sáng sắc nhung
Phong thái tuyệt vời tươi diễm lệ
Cảnh quang duyên dáng đẹp kiêu hùng
Ru hồn quyến rũ bao du khách
Ngàn dặm xa xôi vẫn đến cùng.

Như Mai





TUYẾT VÀ CÂY

Cây làm cho tuyết dâng cao
Tuyết làm cây thấp, cây nhào vươn lên
Cây ở dưới, tuyết phủ trên
Một miền khoáng đãng làm nên thơ tình
Tuyết trùm cây chẳng bực mình
Chỉ cây với tuyết chúng mình bên nhau
Muôn đời muôn kiếp về sau
Tuyết cây, cây tuyết một màu mênh mông
Nhìn cây như một rừng chông
Tuyết dần phủ kín mà không cúi đầu
Cho dù tuyết phủ đến đâu
Tuyết cây, cây tuyết dãi dầu có nhau

01/01/2012
Bạch Hồng Ngọc