PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ Đường - Trần Thị Thanh Liêm



Trang : [1] 2 3

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-01-2012, 02:12 PM
http://nh4.upanh.com/b5.s2.d2/17e5533d689b44111f84909698c22ab4_39768834.img2827. jpg
THĂM THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Quà thăm chỉ thuốc thuốc thang thang
Với Dị* thi huynh tới Cẩm Giàng.
Cổng rộng vườn xinh sao thoáng đãng,
Cửa cao nhà đẹp thực xênh xang.
Con ngoan vợ thảo như ngà ngọc,
Thi hữu tình thâm tựa bạc vàng.
Cùng bạn sum vầy nâng chén thọ,
Mừng huynh vui vẻ hưởng ngày nhàn.

Đại học Hà Nội, 08/01/2012
......................................
* Thi hữu Công Văn Dị

Bùi Bắc Hợp
08-01-2012, 05:58 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/UgbN5bqQBR5GITEkDnoJ0SNPNpzv5JDF2bPgHg--/photo/ap_20120108065100801.jpg

TÌNH NGHĨA
Con đường tình nghĩa rồng thênh thang
Dị , Lợi , Liêm , Lưu đến Cẩm Giàng
Khách tới hỏi thăm tình nghĩa trọng
Chủ qua nghênh tiếp tấm lòng sang
Hải Dương chào đón lòng như ngọc
Hà Nội tới thăm dạ tựa vàng
Tết đến mừng ông thêm tuổi mới
Vui xuân gia cảnh mãi an khang
Bùi Thị Kim Thoa

Bùi Bắc Hợp
08-01-2012, 06:19 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/UgbN5bqQBR5GITEkDnoJ0SNPNpzv5JDF2bPgHg--/photo/ap_20120108071529177.jpg
HỘI NGỘ
Bác Phượng vui mừng gặp bác Thăng
Niềm vui đã thỏa bấy lâu hằng
Giao lưu thi hữu từng quen biết
Nay gặp nhau rồi sức khỏe tăng
Bùi Thị kim thoa

dole9999
08-01-2012, 06:30 PM
up
cho bác

http://duanbds.net/ (http://duanbds.net/http://duanbds.net/)

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-01-2012, 07:34 PM
TẾT

Xuân xuân tết tết lộc cho người
Trẻ trẻ già già chẳng trừ ai
Bánh bánh trà trà đều sắm cả
Đào đào, quất quất sẽ mua thôi
Suy suy nghĩ nghĩ lo bao thứ
Tỉnh tỉnh mê mê mệt bở hơi (tai)
Tối tối trưa trưa cùng bạn hữu
Mơ mơ mộng mộng họa thơ chơi.

Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Bắc Hợp
09-01-2012, 06:31 AM
THÍCH CHƠI
Ghét ghét yêu yêu được mấy người
Thương thương nhớ nhớ đợi chờ ai
Tình tình nghĩa nghĩa câu chung thủy
Lẳng lẳng lơ lơ cũng vậy thôi
Sướng sướng sung sung đừng kiệm sức
Vui vui cố cố dẫu tàn hơi
Trưa trưa sớm sớm cùng nhau gắng
Cứ cứ đều đều bởi thích chơi
Bùi Thị kim Thoa

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-01-2012, 07:03 PM
TÌNH XUÂN
Xuân tới thỏa niềm vui của ta
Xuân về phúc lộc có muôn nhà
Xuân sang con trẻ vang câu hát
Xuân đến người già xướng khúc ca
Xuân trổ mai vàng trong nắng ấm
Xuân giao duyên đẹp dưới trăng ngà
Xuân nhân tri thức từ thi hữu
Xuân tới thỏa niềm vui của ta.
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Bắc Hợp
09-01-2012, 09:59 PM
Kì 15 Bài họa 12
CẢM ƠN XUÂN
XUÂN về quá sướng cái thân ta
XUÂN đã mua thêm được mấy nhà
XUÂN bán vi la không bị trách
XUÂN mua biệt thự chẳng thèm ca
XUÂN vào chỗ chị trà chưa ngấm
XUÂN tới nơi anh rượu đã ngà
XUÂN đến cho mình bao thứ quý
XUÂN về quá sướng cái thân ta
Bùi Thị kim Thoa

Bùi Bắc Hợp
09-01-2012, 10:00 PM
Kì 15 Bài họa 06
XUÂN VỀ BẢN
XUÂN đến tưng bừng khắp bản ta
XUÂN mang hạnh phúc tới muôn nhà
XUÂN mời gái bản “Khèn mông múa”
XUÂN gọi trai làng “Sáo trúc ca”
XUÂN đợi già làng chào nắng sớm
XUÂN chờ trưởng bản đón trăng ngà
XUÂN xưa biến động nhiều thay đổi
XUÂN đến tưng bừng khắp bản ta
Bùi Thị Kim Thoa

Khắc Hiền
10-01-2012, 06:32 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-01-2012, 04:30 PM
Nhân dịp tết đến xuân về, TL xin gửi đến BQT, BĐH cùng quý thành viên Thi hữu những lời chúc phúc tốt đẹp nhất!
Trân trọng!
Trần Thị Thanh Liêm kính chúc!

ĐÓN NHÂM THÌN 2012
Cờ hồng rực rỡ quá trời ơi
Hà Nội vào xuân vượng khí trời
Mong chị trao lời tình ý đẹp
Chờ anh lựa tứ bút mực tươi
Vườn thơ trí tuệ bao người xướng
Làng phú tình ca lắm kẻ mời
Nhất định Nhâm Thìn cần mẫn họa
Để hương Thi Hữu tỏa muôn nơi.
23/1/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Thái Bình Thi Hữu
23-01-2012, 07:45 PM
Chúc Thanh Liêm năm mới Ngọn bút phun châu chữ nghĩa giàu

TBTH

thylan
23-01-2012, 08:20 PM
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/17/29/363/271/344/257/aef_image/000001%20ImageHandler.ashx_.jpg

Nhân dịp xuân về, kính chúc chị Thanh Liêm KHỎE MẠNH - HẠNH PHÚC -AN LÀNH

Mời chị thưởng thức nhạc phẩm: HOA XUÂN
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày; Thái Hiền
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8yMC84L2QvInagaMEOGQxNjE5ZjFkMTljMT Q4YzhkNTVmYTIxODJlNTdhNDUdUngWeBXAzfEhvInagaMEYSBY dmUsICOiWeBnxUaMOhaSBIaeG7gW58fDI

TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-01-2012, 10:41 AM
MỪNG TẾT CON RỒNG
Hoa nở cùng vui rước đón Rồng
Hướng dương* đỏ rực nhóng về đông
Duyên xưa hội ngộ nhờ Mai* tết
Tình cũ đoàn viên bởi Bướm* đồng
Nam nữ vui mừng mơ mộng đẹp
Trẻ già rộn rực ước xuân nồng
Nơi nơi háo hức chào năm mới
Nở rộ ngàn hoa đỏ tím,... hồng.
................................
* Tên các loài hoa

Đại học Đại Nam, 24.01.2012 (mồng 2 tết Nhâm thìn)
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
24-01-2012, 10:24 PM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012
ĐÓN NHÂM THÌN 2012
Cờ hồng rực rỡ quá huynh ơi
Hà Nội vào xuân vượng khí trời
Mong tỷ trao lời tình ý đẹp
Chờ huynh lựa tứ bút mực tươi
Vườn thơ trí tuệ bao người xướng
Làng phú tình ca lắm vị mời
Nhất định Nhâm Thìn cần mẫn họa
Để hương Đường luật tỏa muôn nơi.
23/01/2012
Xin cảm ơn thi huynh (H) đã tặng Thanh Liêm (TL) bài thơ rất hay. Nhân đây TL xin gởi tới H cùng quý độc giả vnthihuu.net những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân năm mới.
Trân trọng kính chúc!
TL Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
27-01-2012, 01:20 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm Trần Thị Thanh Liêm
Chúc chị cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-01-2012, 11:03 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm Trần Thị Thanh Liêm
Chúc chị cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống

ĐÓN NHÂM THÌN 2012
Xuân về rộn rã Tuyển huynh ơi
Xuân đến quê ta vượng khí trời
Huynh xướng bài ca ngời ý đẹp
Lời vang điệu nhạc rạng từ tươi
Đường thi luật chuẩn luôn bền vững
Bằng hữu tình thâm mãi tuyệt vời
Xướng họa thơ ca ngàn sắc thắm
Đến cùng thi hữu khắp muôn nơi.
Đại học Đại Nam, 28/2/2012

Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu Tuyen45!
Xin chúc mừng quý thi hữu, BQT, BĐH & quý vị thành viên vnthihuu.net cùng quý quyến năm Nhâm thìn:

Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!


Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý – Cùng chúc nhau Như ý – Hứng cho tròn An Khang – Chúc năm mới Bình An – Cả nhà đều Sung túc!

Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên!


Năm mới 2012: Chúc luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ!

2012
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lời cung chúc tân niên mới
Vạn sự an khang vạn sự lành
Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

Cung chúc tân niên một chữ nhàn
Chúc mừng gia quyến đặng bình an
Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

CHÚC NĂM MỚI 2012
- Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào
- Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn
- Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự là Man
- Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc
- Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường
- Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm
- Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi
- Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn
- Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan
- Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
Happy New Year - 2012!
Trần Thị Thanh Liêm chúc phúc quý thi hữu, BQT, BĐH & quý vị thành viên vnthihuu.net cùng quý quyến!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-01-2012, 02:43 PM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012

http://orchid.com.vn/Editor/upload/VITACO.23.JPG
Đại học Đại Nam, 28/2/2012
Xin trân trọng cảm ơn & xin gởi tới quý thi hữu những lời chúc phúc tốt đẹp nhất!

Khắc Hiền
28-01-2012, 07:37 PM
THƠ MỪNG

Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-01-2012, 10:32 PM
[QUOTE][THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG

Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]

Hansy
29-01-2012, 11:35 AM
[QUOTE]THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG

Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]

VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY

Khắc Hiền
29-01-2012, 03:38 PM
THƠ MỪNG


Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG


Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq

MỪNG TẾT


Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU


Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq



THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG


Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]



VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY



THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

khachien1254720
29.1.2012

NhuMai
29-01-2012, 09:28 PM
THƠ MỪNG


Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG


Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq

MỪNG TẾT


Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU


Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq



THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG


Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]



VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY



THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

khachien1254720
29.1.2012


Họa Y Đề

Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
Nam hưng trăm họ dạ thư tha
Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.

Như Mai

29-1-2012

caoletrantranquoc
30-01-2012, 12:15 AM
THƠ MỪNG

Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG


Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq

MỪNG TẾT


Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU


Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq



THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG


Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]



VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY



THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

khachien1254720
29.1.2012


Họa Y Đề

Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
Nam hưng trăm họ dạ thư tha
Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.

Như Mai
29-1-2012


MỪNG HỘI THƠ

Thơ viết mời người khắp nẻo xa
Mừng lần tương ngộ ngập tràn hoa
Diễn từng câu xướng mơ xây tổ
Đàn những luật niêm mộng dựng nhà
Việt dịu dàng khi xuân Mão thả
Nam hòa nhã lúc tết Thìn tha
Thi nhân háo hức ngày sinh nhật
Hữu hảo tình thâm phúc có đà ...

clttq

tuyen45-ad
30-01-2012, 12:25 AM
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.

28/1/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
31-01-2012, 02:16 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm Trần Thị Thanh Liêm
Chúc chị cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống




NHỚ NGƯỜI XƯA ![/SIZE

Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
Xuân đến trông theo hồn gió lộng
Tết về ngó lại mộng sương dày
Bao năm biền biệt tình còn đó
Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !

Mạnh Kỷ
27/01/2012


Bài họa 2:



Y ĐỀ

Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
Con cháu cúng cơm bày thật đủ
Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây

daonamxuong


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
Để lệ lòng con cứ ứ đầy
"Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
"Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
"Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
"Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!

BXP 27.1.2012


XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012


TIẾNG VỌNG

Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây

DA


HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.

30/1/2012
Tuyen45


MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây

BXP 31.1.2012

* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.


MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây

31/1/2012
Tuyen45


Tặng Trần Thị Thanh Liêm Những bài thơ viết về mẹ đầu xuân Nhâm Thìn đọc cho vui.
"Tuyen45 sinh năm 1945 (tuổi âm lịch năm nay 68 tuổi) như vậy là hơn tuổi Thanh Liêm Nên từ nay gọi Thanh Liêm là muội Cho thân mật nhé"
Chào muội chú vui.

Hansy
31-01-2012, 03:35 PM
MỪNG SINH NHẬT
VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Trần Thị Thanh Liêm


MỘT NHÀ BẠN THƠ

Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền

HANSY

Bạch Hồng Ngọc
31-01-2012, 06:23 PM
MỪNG SINH NHẬT



VNTHIHUU.NET LẦN I






Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,


Cùng nhau hội tụ tự ba miền.


Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,


Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.


Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,


Đất trời gửi gắm mối giao duyên.


Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,


Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.





Trần Thị Thanh Liêm








MỘT NHÀ BẠN THƠ





Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên


Nức tiếng vang danh khắp mọi miền


Lục Bát đậm đà câu ý thắm


Đường Thi đượm ngát khối tình riêng


Chung tay xây dựng nên thành tích


Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên


Bão tố phong ba nào cản nổi


Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền





HANSY





MỪNG SINH NHẬT

Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*

31/1/1012

"Hóa lời nguyền"* Hóa giải lời nguyền rủa của những kẻ muốn phá hoại diễn đàn này

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 07:13 PM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn niên tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 07:30 PM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY


MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC

buixuanphuong09
31-01-2012, 09:15 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I





Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên



Hội tụ tình thân khắp mọi miền



Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở



Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng



Sang hèn lên mạng nào phân biệt



Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên



Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu

Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.





BXP 1.2.2012

Khắc Hiền
31-01-2012, 09:57 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!


Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi


Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền

khachien1254720
31.1.2012

Quốc Quyền
31-01-2012, 11:47 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm


CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền

Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!

31.01.2012

manhky
01-02-2012, 07:30 AM
[QUOTE=Quốc Quyền;39410]
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm


CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền

Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!

31.01.2012




[COLOR="red"][SIZE="4"][CENTER][B]MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM



Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền



]Mạnh Kỷ
31/01/2012

Sao Hôm
01-02-2012, 12:10 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!


MỪNG SINH NHẬT

Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*

31/1/1012
Bạch Hồng Ngọc

"Hóa lời nguyền"* Hóa giải lời nguyền rủa của những kẻ muốn phá hoại diễn đàn nà

Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm

Duyên An
01-02-2012, 03:12 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!




Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm





http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)



TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền

DA

Lương Lương Hòa
01-02-2012, 04:46 PM
[QUOTE=Duyên An;39448]

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!




Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm





http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)



TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền

DA

CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan

caoletrantranquoc
01-02-2012, 06:36 PM
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền

clttq

tuyen45-ad
02-02-2012, 07:01 AM
[QUOTE=Duyên An;39448]

http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=39365#post39365)

MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!




Thi Hữu Diễn Đàn

Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.

Sao Hôm





http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=39430)



TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền

DA


CHÚC MỪNG

Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan





CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền

1/2/2012
tuyen45

Khắc Hiền
02-02-2012, 09:48 AM
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT


Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền

khachien1254720
2.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-02-2012, 12:43 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012

NhuMai
02-02-2012, 10:28 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012



Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu

Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.

Như Mai

2-2-2012

daonamxuong
02-02-2012, 11:40 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012


ĐÔI LỜI

Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
Chân chưa đi khắp các phương, miền
Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
Vần từ lỡ họa vụng về lắm
Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền

daonamxuong

Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu

Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.

Như Mai

2-2-2012

SINH NHẬT THI HỮU

Rộn rã Diễn Đàn sinh nhật niên
Mừng vui đón bạn mọi vùng, miền
Nhàn đàm thơ phú ... tâm không nệ
Thảo luận xướng hòa ... dạ chẳng riêng
Dẫu lối quanh co tình muốn luyến
Hay đường khúc khuỷu nợ mơ duyên
Việt Nam Thi Hữu thiên đàng mở
Dâng hiến văn chương thỏa ý nguyền

daonamxuong

caoletrantranquoc
03-02-2012, 06:19 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012


ĐÔI LỜI

Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
Chân chưa đi khắp các phương, miền
Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
Vần từ lỡ họa vụng về lắm
Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền

daonamxuong

Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu

Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.

Như Mai

2-2-2012

SINH NHẬT THI HỮU

Rộn rã Diễn Đàn sinh nhật niên
Mừng vui đón bạn mọi vùng, miền
Nhàn đàm thơ phú ... tâm không nệ
Thảo luận xướng hòa ... dạ chẳng riêng
Dẫu lối quanh co tình muốn luyến
Hay đường khúc khuỷu nợ mơ duyên
Việt Nam Thi Hữu thiên đàng mở
Dâng hiến văn chương thỏa ý nguyền

daonamxuong


CHÚC MỪNG HỘI NGỘ

Thi Hữu tuổi vừa được đúng niên
Thơ mời dự hội hướng Nam: miền
Vần từ tươi nghĩa không suy nữa
Câu chữ thắm tình chẳng nghĩ riêng
Chén tửu rót đầy say ý nợ
Chung trà uống cạn đắm hồn duyên
Chân phương thêm đẹp lòng nhân sĩ
Xin chúc ngày thơ thỏa mãn nguyền

clttq

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-02-2012, 07:35 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM
Rất cảm ơn quý thi hữu gần xa đã vui lòng tới góp họa. Thanh Liêm xin thành thực xin lỗi quý thi hữu đã sửa lại mấy chữ trong bài xướng như sau:
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!

1.
MỘT NHÀ BẠN THƠ
Việt Nam Thi Hữu thọ trường niên
Nức tiếng vang danh khắp mọi miền
Lục Bát đậm đà câu ý thắm
Đường Thi đượm ngát khối tình riêng
Chung tay xây dựng nên thành tích
Góp sức tâm đầu tạo nghiệp duyên
Bão tố phong ba nào cản nổi
Tương lai thẳng tiến phỉ tâm nguyền
HANSY
]2. MỪNG SINH NHẬT
Mừng vui THI HỮU đã tròn niên
Tiếng tỏa muôn nơi rạng mọi miền
Thắm thiết thơ ca tình toại mãn
Chân tình xướng họa nghĩa đâu riêng
Con tim nồng cháy không khoe sỹ
Khối óc đắm say chẳng mất duyên
Mới đó tròn năm đầy phấn khởi
Nhân ngày sinh nhật "Hóa lời nguyền"*
31/1/1012
BẠCH HỒNG NGỌC[/B]
3. MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Thôi nôi Thi Hữu trọn nguyên niên
Hội tụ tình thân khắp mọi miền
Bạn ở Miền Nam mừng hớn hở
Tôi nơi đất Bắc cũng vui riêng
Sang hèn lên mạng nào phân biệt
Nông - Trí nơi này cũng hợp duyên
Bình đẳng, thân thương tình bạn hữu
Cầu thơ giao hảo thoả câu nguyền.
BXP 1.2.2012
4.
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012

5.
CHÚC MỪNG VNTHIHUU.NET TRÒN NIÊN
Quốc Quyền
Mừng ngày trang Web tuổi tròn niên
Bạn hỡi! gần xa khắp mọi miền.
Hội tụ tình thân vơi nỗi nhớ,
Sum vầy nghĩa thắm thỏa niềm riêng.
Hương xuân tô đẹp bao ngòi bút
Thi hữu xây tròn một chữ duyên
Mặc khách, tao nhân cùng hội ngộ
Bên nhau giữ trọn mãi lời nguyền!
31.01.2012
6.
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM
Diễn đàn thi hữu đẹp chung niên
Hội tụ thi nhân khắp mọi miền
Nối nhịp văn chương đều trọn vẹn
Bắc cầu thi phú chẳng hề riêng
Ước mơ chắp cánh bên bờ mộng
Hoài bão tiếp vần đến bến duyên
Sinh nhật tròn năm đầy hứa hẹn
Niềm vui sau trước thỏa lời nguyền
Mạnh Kỷ
31/01/2012
7.
Thi Hữu Diễn Đàn
Chúc mừng Thi Hữu tuổi tròn niên
Sum họp Thi nhân khắp mọi miền
Xướng họa rộn ràng cùng góp sức
Giao lưu sôi nổi chẳng chia riêng
Tứ thơ phong phú giàu nhân nghĩa
Con chữ dối dào lắm nét duyên
Sung sức Diễn Đàn dù rất trẻ
Quây quần kỉ niệm toại mong nguyền.
Sao Hôm
8.
TRÒN NIÊN

Tuổi đời thắm thoát đã tròn niên
Xiết chặt vòng tay khắp xứ, miền
Mạng ảo tuy xa mà nối kết
Bạn bè chỉ một chẳng chung riêng
Trang thơ lả lướt chen lời mộng
Thi hữu êm đềm đọng chữ duyên
Hội ngộ xuân chờ mơ bóng nguyệt
Nguyên tiêu thưởng lãm thỏa tâm nguyền
DA
9.
CHÚC MỪNG
Nâng ly hội ngộ chúc tròn niên
Ngào ngạt Hương Xuân khắp mọi miền
Cánh én đưa tin vui trọn vẹn
Lời ca gởi ý thỏa tình riêng
Đối thơ hòa bút là câu hạnh
Tương kiến tri âm ấy chữ duyên
Vạn nẻo mưu sinh xây cuộc sống
Thăng hoa giây phút kết giao nguyền.
nguyenthilan
10.
MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu dẫu rằng được mấy niên
Cũng là nối kết biết bao miền
Bởi văn chương đã khơi chung ngõ
Vì luật đường đang mở lối riêng
Ham họa muội huynh vương nét nợ
Thích hòa tỷ đệ vướng đường duyên
Hôm nay kỷ niệm năm tròn chẵn
Sinh nhật vui thơ ước trọn nguyền
clttq
11.
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
12.

THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012

13.
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I (2)

Mừng web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Văn nhân, thi sĩ đều đoàn tụ
Mạng ảo, vườn thơ chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm lắm nhân duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
TTTL

14. DUYÊN TÌNH THI HỮU

Thi Hữu duyên thơ đã vẹn niên
Tình thân lan toả khắp bao miền
Thi nhân hoà bút hoà câu hoạ
Bè bạn mỗi người mỗi nét riêng
Sướng, khổ, vui, đau là bởi Nghiệp
Hợp, ly, gần, cách cũng do duyên
Nghiệp duyên dan díu cầu thơ nối
Xướng hoạ tình thơ thoả ước nguyền.

BXP 2.2.2012


ĐÔI LỜI

Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
Chân chưa đi khắp các phương, miền
Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
Vần từ lỡ họa vụng về lắm
Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền

daonamxuong

Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu

Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.

Như Mai

2-2-2012

SINH NHẬT THI HỮU

Rộn rã Diễn Đàn sinh nhật niên
Mừng vui đón bạn mọi vùng, miền
Nhàn đàm thơ phú ... tâm không nệ
Thảo luận xướng hòa ... dạ chẳng riêng
Dẫu lối quanh co tình muốn luyến
Hay đường khúc khuỷu nợ mơ duyên
Việt Nam Thi Hữu thiên đàng mở
Dâng hiến văn chương thỏa ý nguyền

daonamxuong


CHÚC MỪNG HỘI NGỘ

Thi Hữu tuổi vừa được đúng niên
Thơ mời dự hội hướng Nam: miền
Vần từ tươi nghĩa không suy nữa
Câu chữ thắm tình chẳng nghĩ riêng
Chén tửu rót đầy say ý nợ
Chung trà uống cạn đắm hồn duyên
Chân phương thêm đẹp lòng nhân sĩ
Xin chúc ngày thơ thỏa mãn nguyền

clttq
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET TRÒN MỘT TUỔI
THI HỮU trang vàng trọn nhất niên ,
Quây quần huynh đệ cả ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Nhạc phú văn tình chẳng tách riêng.
Lòng rạo rực ca bài sum họp
Dạ mẩn mê họa mối giao hòa
Giỏi giang tròn một năm chung đúc
Hội ngộ thi nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 3/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
03-02-2012, 09:39 PM
HƯƠNG XUÂN


Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già

khachien1254720
3.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-02-2012, 10:24 PM
NGHÈO - TREO
Đất Lệ * quê tôi cũng quá nghèo
Sang mùa mưa lũ cứ nằm kheo
Mưa to ngập lụt từng bao bận
Bão lốc tràn về đã mấy keo
Trai gái hết lòng ngăn xoáy lũ
Anh em dốc sức vững tay chèo
Này cô này chị xinh xinh thế
Đói bụng tâm tình phải cố treo.
..................................
* Lệ Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Đại học Đại Nam, 3/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
04-02-2012, 10:53 PM
HƯƠNG XUÂN


Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già

khachien1254720
3.2.2012



HƯƠNG XUÂN
---*---
“Hương Xuân”ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm tỏa sáng
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.

4/2/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
06-02-2012, 08:06 AM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
07-02-2012, 11:44 AM
RỒNG ĐẾN


Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời

khachien1254720
7.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-02-2012, 02:00 PM
CHÀO MỪNG SINH NHẬT THI HỮU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Mừng sinh nhật web bạn cùng ta
Họp mặt thành công rực rỡ hoa
Góp ý cùng nhau gìn nghĩa nặng
Trao vần một dạ giữ nhân hòa
Bài thơ chung sức gieo mầm giống
Cuộc sống đồng lòng tưới nhánh hoa
Xướng họa niềm vui xây mái ấm
Vườn thơ trí tuệ mãi hoan ca.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-02-2012, 03:12 PM
RỒNG ĐẾN


Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời

khachien1254720
7.2.2012

EM ĐẾN

Em đến nhà ta rộn tiếng cười
Cơm ngon nước ngọt miệng cười tươi
Giữ gìn hòa khí trong nhà nhỏ
Khích lệ sức trai tự đảo khơi
Việc thiện em làm từ khắp chốn
Hoa thơm người tặng có muôn nơi
Gian nan đều vượt niềm vui đến
Trọn nghĩa thảo thơm đẹp cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-02-2012, 04:00 PM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

THỂ LUẬT ĐƯỜNG

Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa giao lưu tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống giục
Tỷ thêu âm thiện vọng chiêng khua
Đường thi chàng nghiện mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu nhạo cả vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
08-02-2012, 08:50 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
Bài chưa sửa


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang âm điệu
Nhiều nghĩa đắp bồi lệnh trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45




BÀI ĐÃ SỬA VỀ LUẬT BẰNG


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45



KỂ CHI MÙA
Kiên tâm rèn luyện cũng không thừa
Cái thể Luật Đường có tự xưa
Xướng hoạ gieo vần chuông chẳng đánh
Câu từ chắp nối mõ đâu khua
Lời vàng chắp cánh như cầu phượng
Ý ngọc truốt trau tựa tiến vua
Niêm luật chỉnh cân hoà ý bạn
Duyên thơ dan díu kể chi mùa.

BXP 7.2.2012


THỂ LUẬT ĐƯỜNG

Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa cùng nhau tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống đánh
Tỷ thêu âm thiện tựa chiêng khua
Đường thi chàng mến mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu đậm lộc vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm



ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu âm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-02-2012, 09:06 PM
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45
(Đã sửa câu : 3 – 6)


Nguyên văn bởi Hồ Văn Thiện

Ôi bác Tuyên ! Bài của bác thất niêm nghiêm trọng rồi ! Phiền bác chỉnh lại cho
Hồ Văn thiện


Nguyên văn bởi Lá Chờ Rơi


Chào bạn Tuyen45

Đọc bài Thể Luật Đường tôi rất vui, vì về mặt kỹ thuật nó theo đúng cách chơi của Đường Thi.
Như tôi đã trình bày trong bài GIẢI MÃ ĐƯỜNG THI, thi nhân đời Đường làm bài Thất Ngôn Bát Cú với 16 dạng Niêm Luật (cách nào cũng có âm điệu hài hòa). Còn cách chơi quy định bởi dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 thì chỉ tương ứng với 2/16 cách chơi của Đường Thi mà thôi.
Nhưng dải số lại được hầu hết thi nhân hiện đại coi như khuôn vàng thước ngọc cho thơ Thất Ngôn Bát Cú.
Sau đây là 6 bài Đường Thi có phần kỹ thuật giống bài Thể Luật Đường, tức 4 câu trên theo luật Trắc, 4 câu dưới theo luật Bằng : ...


Trích đoạn: Lá Chờ Rơi

Chào bạn Tuyên45

Có thể bác Hồ Văn Thiện cũng như đa số người chơi hiện nay đều tuân theo răng rắc phép Niêm 1-8 2-3 4-5 6-7. Phép Niêm này chỉ tương ứng với hai dạng thơ thông dụng nhất, nhiều nhất, và dường như chỉ là hai dạng thơ duy nhất được phép dùng trong thời khoa cử.
Gò bó trong phép Niêm đó là làm nghèo nàn cho thơ đường luật. Vì lắm khi tứ thơ đưa ta vào một dạng thơ khác. Lấy ví dụ từ các nhà thơ tiền bối :


Tuyen45 sửa lại bài thơ về đúng luật bằng như sau :

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45



Trích đoạn: Lá Chờ Rơi

Bài thơ của bạn sau khi sửa lại thì 4 câu đầu trở thành kém hơn trước nhiều như sau :

Đường thi bát cú luật không thừa - chữ “không” nghe yếu hơn chữ “chẳng”
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa - thiếu tứ thơ “ thất ngôn”. Còn 2 chữ “kế tục” được thay thế với 4 chữ “nối kiếp truyền đời” nên câu thơ mất nhiều súc tích.
Gạn lọc âm từ vang trống đánh - cặp THỰC thiếu 2 tứ thơ “ít từ » và « nhiều nghĩa”
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua - tức là cũng kém súc tích hơn bài trước.
Tôi sẵn sàng nghe những cao luận về nhận xét trên, của những người lấy công tâm mà xét. Và tôi cũng không quảng bá cho cách làm thơ nào vì cách nào cũng cho được những bài thơ hay.

Thân mến chào bạn.

Võ Nhựt Ngộ / Lá chờ rơi

Tuyen45 sửa lần cuối về luật bằng nhưng chưa sửa vào bài đã đăng


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-02-2012, 10:04 PM
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45
(Đã sửa câu : 3 – 6)


Nguyên văn bởi Hồ Văn Thiện

Ôi bác Tuyên ! Bài của bác thất niêm nghiêm trọng rồi ! Phiền bác chỉnh lại cho
Hồ Văn thiện


Nguyên văn bởi Lá Chờ Rơi


Chào bạn Tuyen45

Đọc bài Thể Luật Đường tôi rất vui, vì về mặt kỹ thuật nó theo đúng cách chơi của Đường Thi.
Như tôi đã trình bày trong bài GIẢI MÃ ĐƯỜNG THI, thi nhân đời Đường làm bài Thất Ngôn Bát Cú với 16 dạng Niêm Luật (cách nào cũng có âm điệu hài hòa). Còn cách chơi quy định bởi dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 thì chỉ tương ứng với 2/16 cách chơi của Đường Thi mà thôi.
Nhưng dải số lại được hầu hết thi nhân hiện đại coi như khuôn vàng thước ngọc cho thơ Thất Ngôn Bát Cú.
Sau đây là 6 bài Đường Thi có phần kỹ thuật giống bài Thể Luật Đường, tức 4 câu trên theo luật Trắc, 4 câu dưới theo luật Bằng : ...


Trích đoạn: Lá Chờ Rơi

Chào bạn Tuyên45

Có thể bác Hồ Văn Thiện cũng như đa số người chơi hiện nay đều tuân theo răng rắc phép Niêm 1-8 2-3 4-5 6-7. Phép Niêm này chỉ tương ứng với hai dạng thơ thông dụng nhất, nhiều nhất, và dường như chỉ là hai dạng thơ duy nhất được phép dùng trong thời khoa cử.
Gò bó trong phép Niêm đó là làm nghèo nàn cho thơ đường luật. Vì lắm khi tứ thơ đưa ta vào một dạng thơ khác. Lấy ví dụ từ các nhà thơ tiền bối :


Tuyen45 sửa lại bài thơ về đúng luật bằng như sau :

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45



Trích đoạn: Lá Chờ Rơi

Bài thơ của bạn sau khi sửa lại thì 4 câu đầu trở thành kém hơn trước nhiều như sau :

Đường thi bát cú luật không thừa - chữ “không” nghe yếu hơn chữ “chẳng”
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa - thiếu tứ thơ “ thất ngôn”. Còn 2 chữ “kế tục” được thay thế với 4 chữ “nối kiếp truyền đời” nên câu thơ mất nhiều súc tích.
Gạn lọc âm từ vang trống đánh - cặp THỰC thiếu 2 tứ thơ “ít từ » và « nhiều nghĩa”
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua - tức là cũng kém súc tích hơn bài trước.
Tôi sẵn sàng nghe những cao luận về nhận xét trên, của những người lấy công tâm mà xét. Và tôi cũng không quảng bá cho cách làm thơ nào vì cách nào cũng cho được những bài thơ hay.

Thân mến chào bạn.

Võ Nhựt Ngộ / Lá chờ rơi

Tuyen45 sửa lần cuối về luật bằng nhưng chưa sửa vào bài đã đăng


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45







THỂ LUẬT ĐƯỜNG

Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa giao lưu tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống giục
Tỷ thêu âm thiện vọng chiêng khua
Đường thi chàng nghiện mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu nhạo cả vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-02-2012, 01:16 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=40097#post40097)

RỒNG ĐẾN



Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời


khachien1254720
7.2.2012


EM ĐẾN

Em đến nhà ta rộn tiếng cười
Cơm ngon nước ngọt miệng cười tươi
Giữ gìn hòa khí trong nhà nhỏ
Khích lệ sức trai tự đảo khơi
Việc thiện em làm từ khắp chốn
Hoa thơm người tặng có muôn nơi
Gian nan đều vượt niềm vui đến
Trọn nghĩa thảo thơm đẹp cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Tình thân kẻ sỹ

Kẻ sỹ chào nhau ánh mắt cười
Chiều xuân loang nắng má môi tươi
Men nồng cạn chén cơn mơ gợi
Rượu ngọt nâng ly giấc mộng khơi
Tiếng phú trời rung vang mọi ngả
Lời thơ đất chuyển vọng bao nơi
Nhịp cầu xướng hoạ nên tri kỷ
Nặng nghĩa hồn vui để đẹp đời

Thanh Thanh Khiết
9.2.2012

tuyen45-ad
10-02-2012, 01:04 PM
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


Tuyen45 đưa lại bài thơ về đúng luật bằng cùng vần cùng nội dung


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY



Tuyen45 sửa lần cuối về luật bằng


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY


VUI THƠ ĐƯỜNG

Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa

HANSY


KỂ CHI MÙA
Kiên tâm rèn luyện cũng không thừa
Cái thể Luật Đường có tự xưa
Xướng hoạ gieo vần chuông chẳng đánh
Câu từ chắp nối mõ đâu khua
Lời vàng chắp cánh như cầu phượng
Ý ngọc truốt trau tựa tiến vua
Niêm luật chỉnh cân hoà ý bạn
Duyên thơ dan díu kể chi mùa.

BXP 7.2.2012


THỂ LUẬT ĐƯỜNG

Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa giao lưu tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống giục
Tỷ thêu âm thiện vọng chiêng khua
Đường thi chàng nghiện mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu nhạo cả vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


[SIZE="4"]ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu âm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
10-02-2012, 07:57 PM
http://www.youtube.com/watch?v=EpS1VlNQ4Fw

Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát.

tuyen45-ad
12-02-2012, 03:12 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết

BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG


THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 đưa lại bài thơ về đúng luật bằng cùng vần cùng nội dung

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY

Tuyen45 sửa lần cuối về luật bằng

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa nhạo cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY


VUI THƠ ĐƯỜNG

Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa

HANSY


KỂ CHI MÙA
Kiên tâm rèn luyện cũng không thừa
Cái thể Luật Đường có tự xưa
Xướng hoạ gieo vần chuông chẳng đánh
Câu từ chắp nối mõ đâu khua
Lời vàng chắp cánh như cầu phượng
Ý ngọc truốt trau tựa tiến vua
Niêm luật chỉnh cân hoà ý bạn
Duyên thơ dan díu kể chi mùa.

BXP 7.2.2012


THỂ LUẬT ĐƯỜNG

Chơi thi phú, thể luật không thừa
Xướng họa giao lưu tự thuở xưa
Đệ dệt từ chân vang trống giục
Tỷ thêu âm thiện vọng chiêng khua
Đường thi chàng nghiện mang hồn nước
Tứ tuyệt em yêu nhạo cả vua
Vương vấn hồn thơ nguồn vốn cổ
Thú chơi thể luật chẳng chia mùa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---
Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu âm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45


TÂM AN

Cái học ngàn năm mải chẳng thừa
Gương soi góp nhặt chuyện nay, xưa
Theo lề đạo đức rèn tâm lặng
Giữ mối luân thường tịnh sắc khua
Tỏa ngát hương sinh hồn đất nước
Phai mờ nếp cũ kiếp tôi vua
Tâm an dẫu lạc miền thôn dã
Phúc hạnh yên vui đủ bốn mùa

DA


ĐƯỜNG MẬT

Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa

HANSY


XUỐNG CẤP
---*---
Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa

12/2/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
13-02-2012, 02:28 PM
GIEO BÚT


Mão qua rạo rực đón Thìn sang
Gieo bút ngày xuân gửi mấy hàng
Chúc bạn xướng hay nhiều tứ ngọc
Mong người họa giỏi lắm câu vàng
Lời thanh để lại bao say đắm
Ý nhã còn lưu phút ngỡ ngàng
Thi hữu ba miền tình thắm thiết
Thơ đường đất Việt rạng muôn trang

khachien1254720
13.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-02-2012, 11:06 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi caoletrantranquoc http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=40906#post40906)


http://ni7.upanh.com/b6.s24.d2/19b672ecf3486ee60f42c500efbecbc6_41172917.187ae186 ea3342f29c734a4b9cad0e72.gif
http://ni9.upanh.com/b4.s15.d1/f80b5d12b733395dd2b38a22fb3f2417_41172919.logovnth .png





KHÔNG THA!





Hôm nay ta đã được về nhà



Nhà mới của mình sẽ đẹp ra



Xướng hoạ thơ vui ươm nghĩa bạn



Cầu thơ nối nhịp ủ tình ta



Kìa Hoa nhân ái muôn mầu thắm



Nọ Hội sơ vơ vạn sắc hoa



Thi Hữu vườn thơ đang nở rộ



Rượu mừng phải uống chứ không tha!





BXP 22.2.2012


MỪNG THI HỮU VỀ NHÀ MỚI

Mở Web mới hay đã chuyển nhà
Lòng hân hoan sáng tối vào ra
Bồi hồi ước nguyện vui cùng bạn
Nao nức mong chờ họa với ta
Lặn lội hải hồ gom ngọc quý
Ngắm nhìn sơn thủy lọc thơ hoa
Sớm chiều hai buổi say Thi hữu
Nhạc tái hòa vang thực thiết tha.

Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
24-02-2012, 12:29 AM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg




BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.

22/2/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
24-02-2012, 03:12 AM
TÌNH CHẲNG PHAI MẦU

Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 14/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm





CHO VẠN MÙA XUÂN





Dan díu tới khi bạc mái đầu



Vẫn còn khắc khoải cái duyên nhau



Nụ hôn ngày ấy chưa tan hết



Giọt nhớ hôm nay vẫn ủ vào....



Tình nặng còn vương trong sắc tím



Nghĩa sâu lại giữ giữa mầu nâu



Phận-duyên, duyên-phận đan xen mãi



Cho vạn mùa Xuân thắm sắc màu!





BXP 16/2/2012

tuyen45-ad
24-02-2012, 07:59 AM
THÔN MÌNH
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.

23/2/2012
Tuyen45

kimnguyen158
24-02-2012, 09:42 AM
Chúc mừng Cô giáo Thanh Liêm

Xin chúc Thanh Liêm giỏi thơ Đường
Nhưng đừng ngọt quá lắm người thương
Trắc bằng thi hữu mơ Thi sỹ
Niêm luật bạn bè học tấm gương
Đối nghĩa chữ câu nôm Hán Việt
Họa thơ ẩn ý đạo luân thường
Mai này Cô giáo xa Thi hữu
Thơ cũ năm nào mãi tỏa hương

Kim Nguyên

tuyen45-ad
25-02-2012, 09:42 AM
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.

24/2/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-02-2012, 02:00 PM
Nguyên văn bởi Duyên An:

Bóng Nguyệt
Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay

Vancali

THƠ MỜI - TỬU ĐÁP
Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

Tuyen45

Trăng tròn
Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay

Thanh Thanh Khiết

TRĂNG THƯƠNG
Có tội tình chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một mình bay
Buồn vui chẳng hé khi tròn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay

DA

Trăng
Thiên Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ lòng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng lòng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.

Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-02-2012, 03:28 PM
THƠ ĐƯỜNG
Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi.

Đại học Đại Nam, 17/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
25-02-2012, 06:54 PM
Bóng Nguyệt


Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay

Vancali

Trăng tròn


Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay

Thanh Thanh Khiết


THUYỀN TRĂNG



Thuyền Trăng lướt nhẹ chốn quê này
Lúng liếng giữa trời gội gió bay
Bát ngát Bồng lai ngời sắc thái
Mênh mang Tiên cảnh rạng gương đài
Bồng bềnh mây trắng trôi lơ lửng
Nhấp nhánh Ngân Hà ngã bóng say
Viễn ánh hào quang đầy mộng mị
Thả hồn du ngoạn sóng vờn lay .

Mạnh Kỷ
24/02/2012


THƠ MỜI - TỬU ĐÁP

Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

Tuyen45

TRĂNG THƯƠNG

Có tội tình chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một mình bay
Buồn vui chẳng hé khi tròn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay

DA

Trăng

Thiên Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ lòng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng lòng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.

Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Mưa gió

Mưa gió vườn mơ nát hết này
Bao công …một phút …thế là bay
Hoa tươi dập nát màu hồng nhuỵ
Nụ thắm rơi tan sắc bạch đài
Bướm đã có thời lòng đắm duối
Ong từng một thủa dạ mê say
Giờ ngồi nhớ lại lòng còn hoảng !
Nghẹn nỗi hồn hoa sống lắt lay

Thanh Thanh Khiết
23.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-02-2012, 12:40 AM
TÌNH CHẲNG PHAI MẦU

Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 26/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
26-02-2012, 06:36 PM
THƠ ĐƯỜNG

Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi.

Đại học Đại Nam, 17/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


UYÊN BÁC THI ĐƯỜNG


Thích thể thi Đường cứ thế chơi
Làm sao tránh khỏi sự chê cười
Người tài đối ngẫu xây lầu ái
Kẻ giỏi ngôn từ vượt sóng khơi
Năm sáu lời hay nên ý ngọc
Hai hai lỗi chạm xóa câu ngời
Chín mươi sáng tạo cùng chung thể
Uyên bác thi Đường tỏa mọi nơi
khachien1254720
26.2.2012

Khắc Hiền
26-02-2012, 06:49 PM
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu về bài thơ hay: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát. Nhân đây xin thỉnh giáo TH mấy vần thơ sau:

TÌNH CHẲNG PHAI MẦU

Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.

Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm


XUÂN ĐỜI


Vợ chồng ý hợp với tâm đầu
Sướng khổ vui buồn vẫn có nhau
Xưa trẻ chồi non luôn ấp ủ
Nay già lá úa vẫn ôm vào
Làn da trắng nõn nay pha sạm
Mái tóc nhung huyền đã hóa nâu
Chẳng nhạt hương nồng khi tuổi hạc
Xuân đời thắm mãi đẹp muôn màu
khachien1254720
26.2.2012

Duyên An
27-02-2012, 11:11 AM
Bóng Nguyệt

Hồng nhan lận đận mối duyên này
Bạc phước tơ mành vỗ cánh bay
Những muốn chung tình trang thế phiệt
Thường mong vẹn nghĩa liễu anh đài
Đem làn khói bạc vờn môi thắm
Vớt ánh trăng vàng chuốc rượu say
Mắt biếc xa vời mơ cánh nhạn
Gương hồ sóng lượn bóng lung lay

Vancali

Trăng tròn

Trăng tròn thơ mộng đẹp không này
Mắt nguyệt mơ màng thả sức bay
Ánh sáng mơn man thân cỏ nõn
Hào quang ve vuốt núm hoa đài
Nao nao trong dạ chàng mây đắm
Ngơ ngẩn nơi lòng chị gió say
Tĩnh lặng không gian đầy vẻ đẹp
Canh khuya muộn giấc bóng còn lay

Thanh Thanh Khiết


THUYỀN TRĂNG

Thuyền Trăng lướt nhẹ chốn quê này
Lúng liếng giữa trời gội gió bay
Bát ngát Bồng lai ngời sắc thái
Mênh mang Tiên cảnh rạng gương đài
Bồng bềnh mây trắng trôi lơ lửng
Nhấp nhánh Ngân Hà ngã bóng say
Viễn ánh hào quang đầy mộng mị
Thả hồn du ngoạn sóng vờn lay .

Mạnh Kỷ
24/02/2012

THƠ MỜI - TỬU ĐÁP

Túi thơ bầu rượu hợp tâm này
Trăng sáng đêm thâu gió nhẹ bay
Bạn hữu thơ mời vui xướng họa
Muội huynh tửu đáp cạn mao đài
Ngày xuân chạm cốc men tình bốc
Tháng tết cụng ly rượu nghĩa say
Nét bút đường thi ngời ánh nguyệt
Hồn thơ rung động lá rừng lay.

Tuyen45

TRĂNG THƯƠNG

Có tội tình chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một mình bay
Buồn vui chẳng hé khi tròn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay

DA

Trăng

Thiên Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ lòng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng lòng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.

Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Mưa gió

Mưa gió vườn mơ nát hết này
Bao công …một phút …thế là bay
Hoa tươi dập nát màu hồng nhuỵ
Nụ thắm rơi tan sắc bạch đài
Bướm đã có thời lòng đắm duối
Ong từng một thủa dạ mê say
Giờ ngồi nhớ lại lòng còn hoảng !
Nghẹn nỗi hồn hoa sống lắt lay

Thanh Thanh Khiết
23.2.2012


KHÔNG ĐỀ

Mần chi đắm đuối cái nơi này
Lắm lúc ưu phiền chắp cánh bay
Chớ phải tường cao phơi ngói đỏ
Nào đâu cửa cấm với lầu đài
Dư sầu thiếu bạn chìm men rượu
Cạn ý thừa lời đọng chén say
Thế đấy ! mà sao lòng vẫn thích
Vui buồn khuấy động mảnh hồn lay

DA

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-02-2012, 07:28 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09
ĐƠN PHƯƠNG - mời thi hữu hoạ
Xin lỗi ĐHV phụ trách chuyên mục Góc xướng hoạ và các các bạn thơ. Vì TH có sự cố nên mất một số bài, tôi đã có hai bài hoạ không biết post vào đâu, đành tập hợp lại theo thứ tự và post lại cả chùm. Mong được cảm thông.

ĐƠN PHƯƠNG

Viết gởi về người bao ý thơ
Đơn phương ấp ủ khối tình hờ
Lời chưa dám ngỏ sầu đêm lạnh
Tiếng nửa chừng rơi buốt cõi mơ
Thức trắng canh dài chao bóng chiếc
Chông chênh gối lẻ héo tim chờ
Vàng tay khói thuốc mềm môi rượu
Say khướt cho đời chạm ngẩn ngơ

** ** ** ** **
DA
Hoạ 1
Áng thơ

Én liệng trao về một áng thơ
Thiết tha, đằm thắm khó ơ hờ
Tỏ bày tâm sự, nao hồn mộng
Giãi tấm chân tình, nức dạ mơ
Kết chữ tài tình, khơi luyến nhớ
Gieo vần uyển chuyển, gợi mong chờ
Xuyến xao, lay động nào vì chữ
Chính bởi tình say đến dại ngơ!

Sao Hôm
2 -VƯỜN THƠ

Đi tìm hơi ấm ở câu thơ
Thấm thoát trôi qua hết hững hờ
Tháng đợi hồn thơ nồng mộng mị
Năm chờ ý tứ thắm duyên mơ
Tình nồng thuở trước không cần đợi
Nghĩa thắm bây giờ chẳng phải chờ
Thỏa sức bùng say nơi vườn trí
Ngôi nhà THI HỮU hút hồn ngơ

28/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
3-Bạn thơ

Gửi gắm tâm tình đến bạn thơ
Chân thành, tin cậy chẳng ơ hờ
Trải lòng giãi tỏ bao mong ước
Mở dạ phơi bày lắm mộng mơ
Nương bóng mờ xa nao nức nhớ
Tựa hình ẩn khuất khát khao chờ
Người dưng bỗng chốc thành tri kỉ
Duyên bén khi nao không thể ngơ.

Sao Hôm
4-TÌNH THƠ

Hồn ta gửi trọn hết vào thơ
Lắm nỗi buồn vui với hững hờ
Đêm ngắm sao trời khơi mộng ước
Ngày trông mây núi tỏa niềm mơ
Phút giây xao lãng lòng mong nhớ
Khoảnh khắc vùi quên dạ đợi chờ
Giữa giấc canh trường nghe cảm xúc
Ân tình THI HỮU lẽ nào ngơ!
Quốc Quyền
08.02.2012
5-HƯƠNG LÒNG

Lắng lòng trao ấy nghĩa tình thơ
Người hỡi đừng nên vội hững hờ
Xao xuyến bao chiều lơ lửng mộng
Bâng khuâng lắm tối chập chờn mơ
Dầu đèn heo hút vì trông đợi
Bút sách trễ tràng bởi ngóng chờ
Nếu có chút tình xin nghĩ lại
Mong cầu cành ngọc chớ làm ngơ

HANSY
6-SỢI NHỚ

Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn lòng son tình mải đợi
Ghi tròn lời thắm ý luôn chờ
Người ơi ! có hiểu lòng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ

DA
7- Bến thơ

Từ dạo thuyền neo đậu bến thơ
Xôn xao nhịp sống, hết ơ hờ
Trăng sao hò hẹn đêm ươm mộng
Hoa cỏ nghênh chào rạng ướp mơ
Rộn rã xuân sang xao xuyến nhớ
Từng bừng hạ đến xốn xang chờ
Tâm hồn bay tít miền hoan lạc
Cảm xúc dâng trào đến ngẩn ngơ.

Sao Hôm
8- HOÀI VỌNG
Đêm nay cùng bạn nối vần thơ
Gió mát trăng trong chẳng hững hờ
Nhìn áng mây trôi lòng cháy mộng
Ngắm làn sóng gợn dạ hoài mơ
Ánh trăng dát bạc ươm niềm nhớ
Màn lá lung linh ủ nỗi chờ
Một trái tim già còn vướng vít
Cái thời xưa ấy cứ ngu ngơ
BXP 14.2.2012
9-HẸN HÒ

Lòng đã hẹn lòng đến bến thơ
Đổi trao tâm ý chớ ơ hờ
Dệt vần kết điệu bao trìu mến
Say ý no tình mấy mộng mơ
Bạn vắng tiếng đùa, còn mãi ngóng
Người về lời nhắn, mới thôi chờ
Dù muôn vạn nẻo đường xa hút
Vào mạng lại gần hết ngẩn ngơ.
KĐ-TTC
10-VẪN NGÁC NGƠ
Một traí tim hồng tha thiết thơ
Yêu nhau đằm thắm có đâu hờ
Giọt tình sóng sánh ươm hoài mộng
Sợi nhớ vương vương cháy ước mơ
Khát vọng bên nhau còn nóng bỏng
Ước ao hội tụ vẫn mong chờ
Dòng tương cuộn sóng thơ trào bút
Để những canh trường cứ ngác ngơ.
BXP 16.2.2012
11-Vẫn còn tin yêu

Đưa tay gõ cửa nỗi niềm thơ
Mới biết tin yêu chỉ khép hờ
Bướm vẫn tìm hoa lay nụ nõn
Sương còn đọng lá ủ cành mơ
Từng trang má thắm hồng duyên đợi
Mỗi nét môi thơm trắng ngọc chờ
Có phải do đời hong nắng muộn
Cho tròn ước vọng thoát tình ngơ.

Duyên An

12-Chân dung

Mới thôi, chỉ đọc những vần thơ
Mà khiến lao xao con sóng hờ
Bởi ý trào dâng dòng khát vọng
Vì từ chan chứa khúc say mơ
Đường đời trải rộng niềm thương nhớ
Cõi mộng loang xa nỗi ngóng chờ
Thơ họa chân dung - hình hiển hiện
Đa tình, mẫn cảm hút hồn ngơ.

Sao Hôm
13-ĐƠN BÓNG


Đẹp mấy ân tình bên ý thơ
Lòng thương đâu nở lại hửng hờ
Đối ẩm đôi vần đêm giá lạnh
Gởi chút tâm hồn theo tiếng mơ
Hỏi ấy sao người đang bóng chiếc
Rằng đây đơn bóng vẫn tình chờ
Buồn đêm bóng nhỏ trăng và rượu
Thơ kết với đời nên ngẫn ngơ.


Trọng Nghĩa.
14-CÓ PHẢI CHỈ LÀ THƠ
Có phải tình xanh giữa cõi thơ
Trinh nguyên giấy trắng chẳng duyên hờ
Cho người dẫm gót tìm hư ảo
Để khách dò chân mở lối mơ
Xế bóng mù sương nào bến đợi
Tà dương khuất núi hỏi ai chờ
Đưa tay hứng ánh trăng vàng rụng
Phủ trái tim khờ dạ tiếc ngơ

DA

15- LÁ THƯ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Dưới ánh đèn vàng viết lá thơ
Mong người đón nhận chẳng ơ hờ
Lời gieo trút cạn niềm tâm sự
Ý ủ ươm đầy tất dạ mơ
Đếm biết bao thu tình nặng gởi
Đo tàn mấy nguyệt bóng nghiêng chờ
Đơn phương héo hắt trong hoài vọng
Đợi mải mà lòng chỉ ngác ngơ

Duyên An

16- Mở lòng đón nhận...

Thấu hiểu thâm tình trong ý thơ
Thiết tha đáp lại chẳng ơ hờ
Trao niềm xúc động đầy ân nghĩa
Gửi nỗi xốn xang ắp mộng mơ
Sáp lại thời gian đằng đẵng đợi
Nối liền khoảng cách lê thê chờ
Mở lòng đón nhận hồn tri kỉ
Gắn bó từ nay, thôi ngác ngơ!

Sao Hôm

17- QUÊN

Nụ bạch hồng trao bao ý thơ
Chia ly chẳng phải bởi tình hờ
Người thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Kẻ mến hồng tâm ước lại mơ
Cũng nguyện mây trời cho ý đợi
Còn mong gió núi gợi câu chờ
Ưu phiền héo cả tâm gan bạn
Quên hết cho lòng khỏi ngẩn ngơ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
01-03-2012, 12:53 PM
http://files.myopera.com/khavico/albums/5881342/Da%20Lat%20-%20Mai%20Anh%20Dao%205.JPG




CẢM XUÂN


Đào khoe lộng lẫy trước hiên nhà
Tô đẹp ngày xuân nét đậm đà
Rừng núi chập chùng chim lượn hót
Phố phường náo nức tiếng vang ca
Nước non vui đón niềm an lạc
Dân tộc mừng reo cảnh thái hòa
Cùng với năm châu đường hội nhập
Đồng hành tiến bước bạn cùng ta

khachien1254720
1.3.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-03-2012, 11:36 PM
-LÁ THƯ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Dưới ánh đèn vàng viết lá thơ
Mong người đón nhận chẳng ơ hờ
Lời gieo trút cạn niềm tâm sự
Ý ủ ươm đầy tất dạ mơ
Đếm biết bao thu tình nặng gởi
Đo tàn mấy nguyệt bóng nghiêng chờ
Đơn phương héo hắt trong hoài vọng
Đợi mải mà lòng chỉ ngác ngơ

DA

16-Mở lòng đón nhận...

Thấu hiểu thâm tình trong ý thơ
Thiết tha đáp lại đâu vương hờ
Trao niềm xúc động thơm cơn mộng
Gửi nỗi xốn xang ngọt giấc mơ
Nguyệt rọi thênh thang đường bến đợi
Trăng soi rộng khắp lối thuyền chờ
Trao nhau trái ước duyên kỳ ngộ
Gắn bó từ nay, thôi hết ngơ!

Sao Hôm

17- QUÊN

Nụ bạch hồng trao bao ý thơ
Chia ly chẳng phải bởi tình hờ
Người thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Kẻ mến hồng tâm ước lại mơ
Cũng nguyện mây trời cho ý đợi
Còn mong gió núi gợi câu chờ
Ưu phiền héo cả tâm gan bạn
Quên hết cho lòng khỏi ngẩn ngơ.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm

18 - Mơ nàng thơ

Bao lần níu áo của nàng thơ
Mắt nguyệt tròn trăng vẫn Khép hờ
Kẻ sỹ say mê chiều dệt mộng
Thi nhân đắm đuối tối thêu mơ
Sông thương sóng cuộn luôn trông đợi
Bến nhớ dòng chao mãi vọng chờ
Giấc điệp cận kề bên má thắm
Gió lay nắng rọi hồn còn ngơ

Thanh Thanh Khiết
1.3.2012


Sửa Bài Viết

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-03-2012, 07:26 PM
BÔNG HỒNG 8-3

Tôi đã tặng nàng cả cuộc đời
Bông hoa hồng đỏ của lòng tôi
Chua cay no đói đều chia sẻ
Bùi ngọt an vui thảy tặng thôi
Đón nhận hương nồng mơ cảnh cũ
Nếm nêm vị ngọt hưởng ngày tươi
Mừng vui hạnh phúc tình say đắm
Nguyện ước bên nhau trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/3/2012
Trần Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-03-2012, 01:33 PM
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3


Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Vi Thông
04-03-2012, 02:42 PM
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3


Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm

8/3 TẶNG…

Hai chữ thủy chung giữ trọn đời
Em là nắng ấm tỏa hồn tôi
Nồng nàn nốt nhạc êm trôi mãi
Tha thiết cung đàn lướt nhẹ thôi
Má thắm hôm nào đâu đã nhạt
Môi hồng thuở ấy vẫn còn tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Mình sẽ bên nhau nhé! trọn đời

Vi Thông

Khắc Hiền
04-03-2012, 05:51 PM
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3


Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm


ĐÓA HỒNG 8/3


Anh vẫn bên em sống trọn đời
Đóa hồng xinh đẹp của lòng tôi
Ngọt bùi chia sẽ bên nhau hưởng
Cay đắng cùng san nhẹ gánh thôi
Mái ấm gia đình nào chẳng nhạt
Hương nồng làng xóm lại thêm tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Ngọn lửa tình yêu giữ trọn đời
khachien1254720
4.3.2012

tuyen45-ad
05-03-2012, 12:53 AM
ĐÓA HỒNG 8/3


Anh vẫn bên em sống trọn đời
Đóa hồng xinh đẹp của lòng tôi
Ngọt bùi chia sẽ bên nhau hưởng
Cay đắng cùng san nhẹ gánh thôi
Mái ấm gia đình nào chẳng nhạt
Hương nồng làng xóm lại thêm tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Ngọn lửa tình yêu giữ trọn đời
khachien1254720
4.3.2012





HOA HỒNG 8/3
---*---
Nguyện sống bên em suốt cuộc đời
Bông hồng kia chính trái tim tôi
Sắc màu thắm đỏ không phai nhạt
Hương nhụy dịu êm mãi thế thôi
Hai nửa đường tròn luôn gắn chặt
Một vầng mặt nguyệt vẫn vàng tươi
Tặng mình gìn giữ xây cơ nghiệp
Tổ ấm vén vun dựng cuộc đời.

4/3/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
05-03-2012, 01:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=gJX6X1gtz74
MỜI các thi hữu thưởng thức bài thơ Nỗi nhớ Sông Thương của Khắc Hiền
Qua giọng ngâm của nữ nghệ sỹ HỒNG LOÁT




Nỗi nhớ sông Thương


Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.

Khachien1254720
5/3/2012

buixuanphuong09
05-03-2012, 04:03 PM
Nguyên văn bởi TTTL



BÔNG HỒNG 8-3

Tôi đã tặng nàng cả cuộc đời
Bông hoa hồng đỏ của lòng tôi
Chua cay no đói đều chia sẻ
Bùi ngọt an vui cả tặng thôi
Đón nhận hương nồng mơ cảnh cũ
Nếm nêm vị ngọt hưởng ngày tươi
Mừng vui hạnh phúc tình say đắm
Đẹp một vầng trăng trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/3/2012
Trần Thanh Liêm





HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Bên em luôn thấy rất yêu đời



Em đã làm nên hạnh phúc tôi



Muối mặn, gừng cay bền nghĩa cả



Sóng cuồng, bão dữ thế mà thôi



Tóc đen da nõn xưa nồng ấm



Má hóp lưng còng nay vẫn tươi



Con hiếu cháu ngoan nhà ngập nắng



Rể hiền, dâu thảo ấm êm đời.





BXP 5.2.2012

buixuanphuong09
06-03-2012, 08:04 AM
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3

Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm





MỘT ĐOÁ HOA YÊU





"Nhất nhật phu thê" nặng nghĩa đời



Dẫu về cát bụi....Trái tim tôi



Xẻ ra ngàn mảnh...luôn hồng đỏ



Mỗi mảnh vẹn nguyên .... em đó thôi!



Âu yếm, nồng nàn nên hạnh phúc



Thuỷ chung, tôn trọng hoá duyên tươi



Năm mươi năm ấy tình son sắt



Một đoá hoa yêu hiến trọn đời!





BXP 5.2.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-03-2012, 06:59 PM
1. Sỹ phu Bắc Hà

Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình

Thanh Thanh Khiết

2. TÂY THIÊN VĨNH PHÚC

Tây Thiên- Thiền Viện chốn thiêng linh
Múi phủ mây ngàn nét tĩnh bình
Khắp chốn về thăm lưu luyến nghĩa
Muôn nơi vãn cảnh mến thương tình
Trèo đèo chùn gối bao trai đẹp
Lội suối mỏi chân mấy gái xinh
Tết đến xuân về như trẩy hội
Cảnh tiên huyền diệu đẹp quê mình

14/3/2012
Bạch Hồng Ngọc

3. THÁI BÌNH


Đất trời non nước sáng lung linh
Lịch sử ngàn năm chọn thái bình
Tuấn kiệt bao đời ngời dũng khí
Anh hùng muôn thuở rạng thâm tình
Xuân về hoa nở hương ngan ngát
Tết đến chồi lên lộc thắm xinh
Ngắm cảnh giang san tình rạo rực
Hồn thơ bay bổng đẹp quê mình .

Mạnh Kỷ
14/03/2012

4. ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ

Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét đứa túi cơm quân bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình

khachien1254720
14.3.2012


5 - CHÍ PHÈO VŨ ĐẠI
Quốc Quyền

Chí Phèo đệ tử của lưu linh
Vũ Đại năm xưa lắm bất bình
Bá Kiến cường hào khơi ác nghĩa
Chí ta lương thiện chịu oan tình
Nam Cao tốt bút lòng thương thảo
Thị Nở xấu người nết đẹp xinh
Xã hội buột ràng đường tội lỗi
Dân đen bế tắc cuộc đời mình

15.03.2012


6 - Thầy Đồng

Thiên linh linh địa cũng linh linh
cứ rót đầy nha rụ một bình
tiền quẻ vài trăm ma mới tính
đô la ít chục quỷ thêm tình
thầy đồng xác phải vô say xỉn
hồn vía nguoi về mới được xinh
tín nử thiện nam nên rủng rỉnh
làm vui kẻ khuất mẹ cha mình


7 - THẦY MO
Quốc Quyền

Quẻ bói đầu năm đúng hiển linh
Thầy mo đã phán - giữ yên bình!
Rượu ngon chớ đắm rồi vương nghiệp,
Gái đẹp đừng say để lụy tình!
Quỷ kế chân dài nhiều bẫy ngọt,
Mưu ma váy ngắn lắm trò xinh.
Xem đời Từ Hải ngày xưa ấy
Lấy đó làm gương để dạy mình!

15.03.2012

8 - Chớ tin

Thưa rằng bói toán có đâu linh
Giấy mực tốn hao mãi viết bình
Dạ hiểm lòng tham người hữu ý
Trí mơ hồn mộng kẻ vô tình
Chờ duyên tháng rộng đời thôi thắm
Đợi số ngày dài tuổi nhạt xinh
Ta sống chân thành rồi sẽ gặp
Một chàng hoàng tử của riêng mình

Thanh Thanh Khiết
15.3.2012

9. TỐNG KHÁNH LINH

Trung hoa nỗi tiếng bộ tam linh
Tống Khánh lừng danh sách sử bình
Tôn Dật phu nhân văn luận chính
Tây An biến động lý duy tình**
Bên chồng phụng nước nhân dân kính
Xét sắc so nhan bách hợp xinh
Dù trãi phong ba lòngnhất định
Xuôi dòng cách mạng đến quên mình.

…………………………………….

**• Đáng lý nên giải thích ý của câu này
• Nhưng chủ truong thơ cosiaus , nguoi đoc hiểu hay không hay như thế nào tùy.

10. HẾT MÌNH

Một chuyến về thăm đất Vĩnh Linh
Ngày xưa tuyến lửa chẳng an bình
Thắp hương hiện diện thờ mâm lễ
Viếng mộ dâng hoa tạ nghĩa tình

Tải đạo thờ chồng yên phận khó
Lưu danh tạc đá giữ bia xinh.
Hy sinh xuân sắc vì dân tộc
Với mẹ chồng con đã hết mình.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-03-2012, 11:26 PM
NGỢI CA

Ngàn năm đất nước khí oai linh
Cỏi thế lưu danh vạn cổ bình
Ngựa sắt tung hoánh trung hiếu chính,
Niêu cơm kết nối nghĩa nhân tình.
Sử Hùng bá nghiệp đời đời kính,
Chí Việt muôn lòng gấm vóc xinh.
Góp sức chung tay tùy thế định
Tre già măng mọc khắp quê mình.
Nguyenthilan


HẾT MÌNH

Một chuyến về thăm đất Vĩnh Linh
Ngày xưa tuyến lửa chẳng an bình
Thắp hương hiện diện thờ mâm lễ
Viếng mộ dâng hoa tạ nghĩa tình

Tải đạo thờ chồng yên phận khó
Lưu danh tạc đá giữ bia xinh.
Hy sinh xuân sắc vì dân tộc
Với mẹ chồng con đã hết mình.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 16/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Lan rừng Tánh linh

Sắc thắm hương nồng lan Tánh Linh
Mơn man cỏ mướt cảnh thanh bình
Ong bay đắm nụ chờ thêu mộng
Bướm lượn say hoa đợi dệt tình
Đỡ lúc giông về thân chẳng úa
Che khi bão đến dáng luôn xinh
Lòng ta hứa giữ màu xanh mãi
Cây trái thiên nhiên tặng lại mình

Thanh Thanh Khiết
16.3.2012

tuyen45-ad
19-03-2012, 02:02 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

NÉT BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
Đất nước thanh bình vui dạ Bác
Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
Yêu thơ vượt suối nề chi khó
Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
Thanh Hải
T.P Bắc Giang


CÁNH THƠ XUÂN

Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu quan họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân

khachien1254720
18.3.2012


TÁI NGỘ

Ta trở về đây đẹp những vần
Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
Sông Thương dào dạt vui hồn nước
Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
Hòa chung khúc hát câu quan họ
Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .

Mạnh Kỷ
19/03/2012

Khai xuân

Đầu năm khai bút thả đôi vần
Phượng múa rồng bay vẽ tụng xuân
Tiếng chúc nhờ mây trao vạn tộc
Câu mừng cậy gió gửi muôn dân
Lời thơ vụng dại đâu lo lắng
Tiếng phú non tơ chẳng ngại ngần
Miễn có tâm thành lòng dạ sáng
Trăm xuân vọng mãi khúc ca ngân

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc
Hai miền tiếng hát quyện trong ngần
Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.

19/3/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-03-2012, 07:31 PM
Sáng xuân

Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

XUÂN CHIỀU !



Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012

Đêm xuân

Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

Khắc Hiền
19-03-2012, 10:16 PM
Sáng xuân



Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


XUÂN CHIỀU !





Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


Đêm xuân



Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


BỒI HỒI



Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


XÚC ĐỘNG


Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

khachien1254720
19.3.2012

Khắc Hiền
20-03-2012, 10:20 AM
Sáng xuân



Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


2 - XUÂN CHIỀU !



Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


3 - Đêm xuân



Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?

TND
BỒI HỒI



Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


6 - XÚC ĐỘNG


Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

khachien1254720
19.3.2012



7 - Thêu khăn hồng


Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


8 - KỶ VẬT

[B]
Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ

khachien1254720
20.3.2012[

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-03-2012, 04:13 PM
Nguyên văn bởi Trần Vi Thông
Làm thơ

Vui tặng những người yêu thơ, thích làm thơ
và tạo ra những dòng chữ tự gọi là thơ như tôi.

Đang đêm bật dậy để làm thơ
Xé vội lịch treo lấy mấy tờ
Miệng nhẩm tay ghi trong ngái ngủ
Dòng xiên chữ đổ giữa mu mơ
Trong nhà cứ nghĩ nòi thông tuệ
Ngoài phố lại nghi giống ngẩn ngơ
Đã chót đam mê không bỏ được
Làng Đường lại có một ông khờ.

Hà Nội 26/2/2009
Thái Thanh Tâm


TÂM SỰ
(thơ họa)
Cũng bởi đi vào cái món thơ
Đường thi phải luyện lại i tờ
Ban ngày cặm cụi soi con chữ
Buổi tối miệt mài dỗ giấc mơ
Lúc rảnh việc nhà giương mắt ngó
Khi nhàn chuyện xóm ngoảnh đầu ngơ
Đôi lần xỉn choét ngồi khoe mẽ:
-Phúc phận thánh nhân đãi kẻ khờ!

Vịt hồng

HỌC LÀM THƠ

Thỉnh giáo thầy em muốn học thơ
Vào đây lớp lớn lặng như tờ
Tầm sư học chữ mong rèn giũa
Kết bạn luyện từ nguyện ước mơ
Vắt óc tạo câu còn dốt nát
Đau đầu họa nhịp vẫn ngu ngơ
Vui rồi góp được vài câu chữ
Kết lại thành thơ một đứa khờ.

Đại học Đại Nam, 21/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-03-2012, 06:13 PM
Sáng xuân



Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


2 - XUÂN CHIỀU !



Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


3 - Đêm xuân



Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?

TND
BỒI HỒI



Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .

Mạnh Kỷ
19/03/2012


6 - XÚC ĐỘNG


Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ

khachien1254720
19.3.2012



7 - Thêu khăn hồng


Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012


8 - KỶ VẬT

[B]
Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ

khachien1254720
20.3.2012[

CHIỀU XUÂN

Chiều xuân dạo mát chốn tôn thờ
Lúa chín vàng lay óng tựa tơ
Rạo rực hồn say cùng cảnh trí
Bâng khuâng tâm cảm bởi hồn thơ
Tấm lòng mách bảo tình lưu luyến
Thơ tứ phô bày nỗi ước mơ
Làng xã tĩnh yên thơm vị lúa
Lâng lâng dậy khúc mộng tình ngơ.

Đại học Đại Nam, 21/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-03-2012, 07:32 PM
Ngọt ngào

Bạn viết lời thơ quá ngọt ngào
Một ngày vắng bóng đã nôn nao
Bởi mong kiếm chữ chiều chia sẻ
Tại đợi tìm từ sáng đổi trao
Xướng hoạ hồn mơ tâm thánh thiện
Vần gieo dạ mộng ý thanh tao
Sao nay bỗng thấy lòng nhung nhớ
Chẳng biết nhân duyên tự thuở nào

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012

tuyen45-ad
22-03-2012, 12:57 AM
Ngọt ngào

Bạn viết lời thơ quá ngọt ngào
Một ngày vắng bóng đã nôn nao
Bởi mong kiếm chữ chiều chia sẻ
Tại đợi tìm từ sáng đổi trao
Xướng hoạ hồn mơ tâm thánh thiện
Vần gieo dạ mộng ý thanh tao
Sao nay bỗng thấy lòng nhung nhớ
Chẳng biết nhân duyên tự thuở nào

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012



CẬU THẾ NÀO ?
---*---
Nghĩa cũ hương quê vẫn ngạt ngào
Tình đầu chớm nở đã nao nao
Mấy ngày chửa gặp lòng sôi sục
Dăm tháng chưa thư dạ đảo trao
Tuổi ngọc một thời chung một lớp
Xuân thì mới hết gọi mày tao
Ra trường đất nước đường muôn nẻo
Gặp lại giờ này ... cậu thế nào ..?

21/3/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-03-2012, 01:01 AM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Ngọt ngào

Bạn viết lời thơ quá ngọt ngào
Một ngày vắng bóng đã nôn nao
Bởi mong kiếm chữ chiều chia sẻ
Tại đợi tìm từ sáng đổi trao
Xướng hoạ hồn mơ tâm thánh thiện
Vần gieo dạ mộng ý thanh tao
Sao nay bỗng thấy lòng nhung nhớ
Chẳng biết nhân duyên tự thuở nào

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012

CẬU THẾ NÀO ?
---*---
Nghĩa cũ hương quê vẫn ngạt ngào
Tình đầu chớm nở đã nao nao
Mấy ngày chửa gặp lòng sôi sục
Dăm tháng chưa thư dạ đảo trao
Tuổi ngọc một thời chung một lớp
Xuân thì mới hết gọi mày tao
Ra trường đất nước đường muôn nẻo
Gặp lại giờ này ... cậu thế nào ..?

21/3/2012
Tuyen45



NHỚ NHUNG

Ngày đầu được chén món khoai ngào
Tựa học làm thơ dạ nức nao
Dấu trắc nâng niu lòng rạo rực
Vần bằng chăm chút mắt đưa trao
Xướng thơ ngũ vận lòng khoan khoái
Ca khúc Đường thi thú nhã tao
Thanh khiết tấm tình thơm thảo quá
Nhung nhung nhớ nhớ ngọt hôm nào.

Đại học Đại Nam, 22/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
25-03-2012, 01:52 PM
http://3.bp.blogspot.com/-EEqWpAwbHis/TZ390ivscvI/AAAAAAAAAFM/To8xj51N0-Y/s1600/halong_bay.jpg



HẠ LONG
---*---
Nổi tiếng Hạ Long tự bao giờ
Hương trời sắc nước đẹp vần thơ
Vàng đen óng ánh mây vờn núi
Đảo đá lô nhô sóng vỗ bờ
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Dựng xây con cháu nổi cơ đồ
Tàu thuyền tấp nập ra vào bến
Du khách bốn phương cứ hẹn hò.

23/3/2012
Tuyen 45

tuyen45-ad
25-03-2012, 01:55 PM
http://www.vietdiscovery.com/images/image/tourhalong/hon-trong-mai.jpg



KỲ QUAN HẠ LONG
---*---
Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai chiêm ngưỡng giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, Bài Thơ ghi sử sách
Vọng Phu, Trống Mái tạc tên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.

24/3/2012
Tuyen45



http://bauchon.tuoitre.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=362632

Khắc Hiền
25-03-2012, 02:10 PM
http://www.youtube.com/watch?v=LwzHbnA2Lvc


Mời các thi hữu thưởng thức bài thơ Cánh Thơ Xuân của khachien1254720 qua giọng ngâm của Nghệ Sỹ Hồng Loát.

CÁNH THƠ XUÂN

Nhớ bạn sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu Quan Họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh Phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân ./.

Khachien1254720
25.3.2012

tuyen45-ad
25-03-2012, 08:41 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG



NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Tay nắm trong tay dạ xốn xang
Miệng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ họa thơ chơi
Đất nước gần xa ca chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn

24/3/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-03-2012, 06:31 PM
Men Say

Ai thả hương đời ngan ngát bay
Hoà vào vũ trụ chút men say
Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
Dáng biển mênh mang trải sóng đầy
Bến hẹn dập dờn thuyền chở mộng
Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
Hỡi chàng thi sỹ hồn lai láng
Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày

Mạnh Trọng Kỷ

Thơ Say

Bờ vui thắp sáng để thơ bay
Bến thả men nồng nguyệt đắm say
Tấc dạ khoan dung cơn mộng thẳm
Tấm lòng dịu ngọt giấc mơ đầy
Niềm thương hoà hợp như sông – suối
Nỗi nhớ êm mềm tựa nước – cây
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Tâm hồn kề cận đã bao ngày

Thanh Thanh Khiêt
26.3.2012

HỘI THƠ ĐƯỜNG

Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-03-2012, 09:22 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/98c6bea2033b7220febfdb996fb503fa_36564200_15212623 1.jpg

tuyen45-ad
27-03-2012, 01:38 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết



Men Say

Ai thả hương đời ngan ngát bay
Hoà vào vũ trụ chút men say
Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
Dáng biển mênh mang trải sóng đầy
Bến hẹn dập dờn thuyền chở mộng
Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
Hỡi chàng thi sỹ hồn lai láng
Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày

Mạnh Trọng Kỷ



Thơ Say


Bờ vui thắp sáng để thơ bay
Bến thả men nồng nguyệt đắm say
Tấc dạ khoan dung cơn mộng thẳm
Tấm lòng dịu ngọt giấc mơ đầy
Niềm thương hoà hợp như sông – suối
Nỗi nhớ êm mềm tựa nước – cây
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Tâm hồn kề cận đã bao ngày

Thanh Thanh Khiêt
26.3.2012



HỘI THƠ ĐƯỜNG

Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Ra đi

Anh đi tình cảm cũng theo bay
Hụt hẫng mình em dở tỉnh say
Vương vấn thời gian còn quấn quýt
Bâng khuâng kỉ niệm vẫn giăng đầy
Cơn mưa cạn kiệt chia rừng - suối
Làn gió hanh hao rẽ cỏ- cây
Phận mỏng duyên hờ đành ôm hận
Cô đơn sầu nhớ suốt đêm ngày. .

Sao Hôm



HỒN SAY
---*---
Đồng nội hương quê ngào ngạt bay
Tâm hồn thi sĩ ngất ngây say
Thôn làng đổi mới dân no đủ
Đồi núi thay da trái chín đầy
Bến đợi năm nào bên bậc đá
Người xưa thuở ấy dưới lùm cây
Hôm nay về lại lòng xao xuyến
Kỷ niệm tuổi thơ đếm mỗi ngày.

27/3/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-03-2012, 05:15 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/98c6bea2033b7220febfdb996fb503fa_36564200_15212623 1.jpg
VIỆT NAM ƠI


Việt Nam yêu quý của tôi ơi
Nhớ nhớ thương thương chả thể vơi
Văn Miếu lưu truyền bình văn khó
Nhà Rồng kỷ niệm chẳng xa vời
Ngày nay cuộc sống đà êm ấm
Gương mặt con dân thảy rạng ngời
Đất nước non sông sinh tuấn kiệt
Cháu con tri thức tựa nguồn khơi.

Thanh niên tri thức tựa nguồn khơi
Nỗ lực quanh năm chẳng phút ngơi
Trí dũng nam sinh nên giữ vẹn
Thông minh em gái chả hề vơi.
Thăng Long đất Việt tình muôn thuở
Cháu lạc con rồng phép vạn đời
Hào khí Lý Trần còn phảng phất
Việt Nam yêu quý của tôi ơi!


Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

manhky
27-03-2012, 05:26 PM
="red"]

Men Say


Ai thả hương đời ngan ngát bay
Hoà vào vũ trụ chút men say
Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
Dáng biển mênh mang trải sóng đầy
Bến hẹn dập dờn thuyền chở mộng
Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
Hỡi chàng thi sỹ hồn lai láng
Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày

Mạnh Trọng Kỷ




Thơ Say


Bờ vui thắp sáng để thơ bay
Bến thả men nồng nguyệt đắm say
Tấc dạ khoan dung cơn mộng thẳm
Tấm lòng dịu ngọt giấc mơ đầy
Niềm thương hoà hợp như sông – suối
Nỗi nhớ êm mềm tựa nước – cây
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Tâm hồn kề cận đã bao ngày

Thanh Thanh Khiêt
26.3.2012




HỘI THƠ ĐƯỜNG


Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm




Ra đi


Anh đi tình cảm cũng theo bay
Hụt hẫng mình em dở tỉnh say
Vương vấn thời gian còn quấn quýt
Bâng khuâng kỉ niệm vẫn giăng đầy
Cơn mưa cạn kiệt chia rừng - suối
Làn gió hanh hao rẽ cỏ- cây
Phận mỏng duyên hờ đành ôm hận
Cô đơn sầu nhớ suốt đêm ngày. .

Sao Hôm




HỒN SAY

---*---
Đồng nội hương quê ngào ngạt bay
Tâm hồn thi sĩ ngất ngây say
Thôn làng đổi mới dân no đủ
Đồi núi thay da trái chín đầy
Bến đợi năm nào bên bậc đá
Người xưa thuở ấy dưới lùm cây
Hôm nay về lại lòng xao xuyến
Kỷ niệm tuổi thơ đếm mỗi ngày.

27/3/2012
Tuyen45


ĐẸP TỪNG NGÀY


Hương ngàn ngan ngát tỏa bay bay
Thơ phú trào dâng man mác say
Ý ngọc dập dờn tình chẳng cạn
Lời vàng lấp lánh nghĩa đong đầy
Mênh mang biển rộng hồn như sóng
Lồng lộng trời cao mộng tựa cây
Cho dẫu thời gian trôi lẳng lặng
Thơ - tình thắm mãi đẹp từng ngày .

Mạnh trọng Kỷ
27/03/2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
27-03-2012, 07:27 PM
TÌNH MẸ

Mẹ đã cho con cả biển đông
thẳm sâu - lòng mẹ tấm tình nồng
An lành hai cụ, vui phần trẻ
Thắm thiết tình người đẹp việc công
Năm tháng tảo tần không chịu nghỉ
Sớm khuya bươn chải vẫn gieo trồng
Cả nhà nhất nhất theo nề nếp
Con cháu trưởng thành thỏa mẹ mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 27/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
27-03-2012, 10:35 PM
HỘI THƠ ĐƯỜNG


Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Quý thi hữu KhaChien (KC) quý mến!
Thanh Liêm (TL) rất cảm ơn KC đã động viên TL rất nhiều. KC bút lực tuôn trào, TL thì làm đã kém lại còn rất bận nên đã thất lễ với KC rất nhiều. Rất mong KC lượng thứ cho.
Hôm nay TL sang thăm KC & xin gửi lại thỉnh giáo quý thi hữu một bài nho nhỏ.
Xin chúc KC & quý quyến sức khỏe dồi dào, hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net KC nhé!
Trân trọng!
TTTLiem



THƠ ĐƯỜNG MỞ HỘI


Thơ đường mở hội đón rồng bay
Đất Quảng tao nhân mặc sức say
Đảo đứng điệp trùng mây trắng muốt
Biển oằn cuộn sóng nước trong đầy
Thiên Cung thạch nhũ tuơi màu ngọc
Động kết cành hoa thắm sắc cây
Thăm vịnh Hạ long lòng quyến luyến
Diễn đàn thi phú rộn bao ngày

khachien1254720
27.3.2012

Khắc Hiền
27-03-2012, 10:48 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG




THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG


Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
Mênh mông sóng nước cát xô bờ
Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
Giục khách tao nhân đến với thơ

khahien1254720
27.3.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 12:33 AM
Đầy – vơi

Đông tàn cành lá lững lờ rơi
Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
Đường thi rộn rã âm thanh vọng
Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi

Mạnh Trọng Kỷ

Xuân về

Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
Lời vàng lòng sáng tứ không rời
Bơi lơi gió lộng chào năm mới
Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi

Thanh Thanh Khiết

TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-03-2012, 10:05 AM
Nguyên văn bởi khachien1254720

CÁNH HOA THƯ

Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây

khachien1254720
28.3.2012


BÊN NHAU

Anh ở bên em cả tối nay
Lời thề năm ấy chẳng hề thay
Không ăn mà dạ nào còn đói
Chẳng uống sao lòng lại cứ say
Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
Bây giờ âu yếm vút điều hay
Cuộc đời thay đổi nào ai biết
Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.
29/3/2012
Bạch hồng Ngọc

PHONG THƯ

Lặng ngắm mai đào tết đến nay
Hoa tươi thắm đỏ lá đang thay
Nâng ly rượu trắng bầu đang cạn
Nhận lá thư nàng dạ cứ say
Kiến thức mênh mang nhân mãi mãi
Tâm hồn sảng khoái cảm hay hay
Đào mai thi họa tình say đắm
Giải trí bằng thơ cưỡi gió mây

Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
29-03-2012, 02:46 PM
Đầy – vơi



Đông tàn cành lá lững lờ rơi
Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
Đường thi rộn rã âm thanh vọng
Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi

Mạnh Trọng Kỷ


Xuân về



Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
Lời vàng lòng sáng tứ không rời
Bơi lơi gió lộng chào năm mới
Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi

Thanh Thanh Khiết


XUÂN SANG



Xuân sang đẹp lắm hỡi ai ơi !
Biển thắm ,trời quang ,gió lộng khơi
Trăng gác đầu non luôn tỏa sáng
Gió đưa cuối bãi mãi không vơi
Trang thơ chép dở còn vương lại
Bài phú chửa xong chẳng muốn rời
Cánh én chao nghiêng tìm bạn mới
Hoa xoan tím nhuộm cánh rơi rơi .

Mạnh Kỷ
29/03/2012


Sắc xuân


Náo nức muôn loài gọi …tết ơi
Đầy trời cảnh sắc tiết xuân khơi
Quê cha ấm áp niềm vui ngập
Đất mẹ dịu hiền nỗi khổ vơi
Rượu ngọt luyến lưu đâu muốn bước
Men nồng bịn rịn chẳng mong rời
Xanh xanh bát ngát màu mây thả
Thấp thoáng vòm cây hoa nắng rơi

Thanh Thanh Khiết
29.3.2012



XUÂN ĐẾN


Xuân về sắc thắm bạn đời ơi !
Én liệng chao nghiêng lộng gió khơi
Hoa thả hương nồng tình chẳng cạn
Nụ đơm nhụy thắm nghĩa không vơi
Người đi trẩy hội còn lưu luyến
Kẻ đến du xuân chữa muốn rời
Nhộn nhịp phố phường mừng tết tới
Cành xanh lấp lánh giọt sương rơi

khachien1254720
29.3.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 05:41 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574.jpg


PHONG THƯ

Lặng ngắm mai đào tết đến nay
Hoa tươi thắm đỏ lá đang thay
Nâng ly rượu trắng bầu đang cạn
Nhận lá thư nàng dạ cứ say
Kiến thức mênh mang nhân mãi mãi
Tâm hồn sảng khoái cảm hay hay
Đào mai thi họa tình say đắm
Giải trí bằng thơ cưỡi gió mây

Trần Thị Thanh Liêm

TRÔNG CHỜ


Thấp thỏm trông chờ mấy bữa nay
Phải chăng đông đến lá vờn thay
Mây ngàn giăng mộng lòng vương lạnh
Gió biển thả hồn dạ thấm say
Dào dạt triều lên hòa ý hợp
Nồng nàn nắng trãi tạo từ hay
Bao giờ xuân lại hương ngan ngát
Thơ phú rộn ràng đẩy bóng mây .

Mạnh Kỷ
29/03/2012

Bên nhau **

Bên nhau ngắm nguyệt trọn đêm nay
Lấp lánh sao trời ôi ! đẹp thay
Ánh mắt mơ huyền hồn đắm đuối
Làn môi chín mọng dạ mê say
Bàn tay ủ lại khi nào nhỉ ?
Mái tóc buông lơi lúc chẳng hay
Vũ trụ bồng bềnh lay nhịp thở
Hương trầm loang toả tận tầng mây

Thanh Thanh Khiết
29.3.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-03-2012, 11:22 AM
LÒNG CÔ CHỦ NHIỆM

Lòng cô chủ nhiệm cứ luôn lo,
Tận tụy quanh năm với bao trò.
Chất chứa trong cô nhiều trách nhiệm,
Thực hành trên lớp những Powerpoint.

Bao lời khuyên bảo bao lời đẹp,
Mỗi ý giải bày mỗi ước mơ.
Dâng hiến cuộc đời cho nghĩa lớn,
Lòng cô chủ nhiệm cứ luôn lo...

Trần Thị Thanh Liêm

Trần Vũ
31-03-2012, 12:33 PM
LÒNG CÔ CHỦ NHIỆM

Lòng cô chủ nhiệm cứ luôn lo,
Tận tụy quanh năm với bao trò.
Chất chứa trong cô nhiều trách nhiệm,
Thực hành trên lớp những Powerpoint.

Bao lời khuyên bảo bao lời đẹp,
Mỗi ý giải bày mỗi ước mơ.
Dâng hiến cuộc đời cho nghĩa lớn,
Lòng cô chủ nhiệm cứ luôn lo...

Trần Thị Thanh Liêm
AI?
Ai –Người ngày tháng mãi chăm lo
Lèo lái yêu thương những chuyến đò
Chỉ biết rằng: CHO, không nhận lại
Thành công mai hậu… biết bao trò

Trần Vũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-03-2012, 04:06 PM
AI?
Ai –Người ngày tháng mãi chăm lo
Lèo lái yêu thương những chuyến đò
Chỉ biết rằng: CHO, không nhận lại
Thành công mai hậu… biết bao trò

Trần Vũ


Xin cảm ơn quý ĐHV Trần Vũ đã ghé thăm & còn tặng thơ hay. TL tập làm thơ để tặng anh, có gì xin được quý ĐHV góp ý cho!
Xin chúc anh vui vẻ!
Trân trọng!

MẾN TẶNG ĐHV TRẦN VŨ

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 27/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-04-2012, 12:52 AM
THƠ TỰ TÌNH

Tháng tới tôi tuổi tứ thập tam
Tuổi thân tri thức thấy tầm tầm
Trẻ thì từng trải theo thời thế
Tứ thập thảo thơm tiến tử thân

Tiếp thụ thành tâm tôn trực tính
Tâm tư thủ tiết tạ tình thâm
Tự tin tịnh tiến thâu tri thức
Tuổi thọ thành tài tận trọn trăm.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 31/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-04-2012, 02:05 PM
TRIỆT TIÊU

Tai nạn xem ra cũng đã nhiều,
Tài xế* cháy túi thiếu tiền tiêu.
Bên trên khẩn cấp thi hành đúng,
Bên dưới từ từ tính toán tiêu.
Bác lái phụ xe thích một kiểu,
Bà con quý khách khổ trăm chiều.
Thêm người, thu lận nhiều vô kể,
Sự cố khi nào mới triệt tiêu.
.......................
* thiểu số

Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
01-04-2012, 03:02 PM
HẠ ĐẾN THẬT RỒI

Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
Trời xanh lác đác chim bay lượn
Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .

Mạnh Kỷ
31/03/2012

Hạ ơi !

Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
Mặc khách đam mê màu nắng trải
Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương

Thanh Thanh Khiết
1.4.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-04-2012, 11:56 PM
HẠ ĐẾN THẬT RỒI

Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
Trời xanh lác đác chim bay lượn
Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .

Mạnh Kỷ
31/03/2012

Hạ ơi !

Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
Mặc khách đam mê màu nắng trải
Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương

Thanh Thanh Khiết
1.4.2012

HẠ THƯƠNG ƠI!

Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
02-04-2012, 11:13 AM
NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.

Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-04-2012, 09:24 PM
Tại sao

Giây tơ ai buộc sợi mong manh
Trăm nhớ ngàn thương mộng chẳng thành
Hạ đến lập loè hoa lựu đỏ
Thu sang chấp chới lá quỳnh xanh
Đông về gió cuốn đem mưa lạnh
Xuân lại mây bay thả nắng hanh
Ấy vậy mà sao duyên chẳng thắm
Bốn mùa lui trở lệ thâu canh

Thanh Thanh Khiết

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-04-2012, 01:45 AM
ÂN ĐỨC BÁC HỒ

Thầy giáo Tất Thành của chúng ta
đã đưa dân tộc vượt phong ba
Tìm đường cứu quốc xây non nước
Nghĩ kế giúp dân giữ hải hà

Độc lập tự do ngời khắp chốn
Kiệm cần liêm chính rạng ngàn nhà
Theo lời Người dạy niên niên nhớ
Đức Bác muôn dân mãi ngợi ca.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

HỒNG THOẠI
03-04-2012, 11:28 AM
TRIỆT TIÊU

Tai nạn xem ra cũng đã nhiều,
Tài xế* cháy túi thiếu tiền tiêu.
Bên trên khẩn cấp thi hành đúng,
Bên dưới từ từ tính toán tiêu.
Bác lái phụ xe thích một kiểu,
Bà con quý khách khổ trăm chiều.
Thêm người, thu lận nhiều vô kể,
Sự cố khi nào mới triệt tiêu.
.......................
* thiểu số

Trần Thị Thanh Liêm


NGƯỢC ĐỜI
Sao mà sư tỷ nỡ đùa nhiều
Sự việc xem chừng khó thể tiêu :
Cô giáo khiêm nhường xin học hỏi
Trò ngu lại chỉ giáo - thì tiêu !
Thằng mù chỉ lối người đương sáng
Con trẻ bày khôn kẻ xế chiều
Sách vở xưa nay từng chỉ rõ :
" Hậu sinh khả ố " hẳn là tiêu !
HỒNG THOẠI

Khắc Hiền
04-04-2012, 01:42 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI


Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say

khachien1254720
4.4.2012

Duyên An
05-04-2012, 05:50 PM
HẠ THƯƠNG ƠI!

Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

NÍU MÙA

Đưa tay níu gọi ánh xuân dương
Để lá xanh khoe nõn lộc vườn
Vẫy hạ thôi đừng rơi phượng đỏ
Chào xuân vẫn đượm ngát nồng hương
Sân trường áo trắng còn nhung nhớ
Bút mực xanh màu mãi vấn vương
Nắng gởi vàng tươi miền cỏ dại
Xin mùa điểm thắm bến yêu thương

DA

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-04-2012, 07:01 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI


Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say

khachien1254720
4.4.2012

LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI

Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Đổi thịt thay da khắp chốn này.
Vượt lũ Sông Gianh cầu sáng điện,
Về quê Văn Hóa núi mờ mây.

Anh lên Tiên Động giong buồm rộng,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái* dày.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
................................
* bánh lái, mái chèo (dùng để lái thuyền)

Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

manhky
05-04-2012, 09:27 PM
Quon văn bởi manhky Xem bài viếtte Nguyê

NIỀM VUI



Chiều xuân gió thổi lá bay bay
Hương bưởi pha thơ chút vị này
Thoang thoảng vần thơ hòa sóng biển
Đậm đà ý tứ vút trời mây
Đường thi thơm ngọt tình chan chứa
Lục bát ngát hương nghĩa chất dày
Năm tháng thả hồn trong xướng họa
Niềm vui man mác ngả nghiêng say .

Mạnh Kỷ
04/04/2012



LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI


Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Đổi thịt thay da khắp chốn này.
Vượt lũ Sông Gianh cầu sáng điện,
Về quê Văn Hóa núi mờ mây.

Anh lên Tiên Động giong buồm rộng,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái* dày.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
................................
* bánh lái, mái chèo (dùng để lái thuyền)

Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm


DŨNG QUYẾT THÀNH VINH


Dũng Quyết thành Vinh lộng gió bay
Một miền nhân kiệt rạng nơi này
Quân đi ngày ẩy rung trời đất
Ngựa chiến năm nao chuyển núi mây
Lịch sử oai hùng luôn chất chứa
Bia đời lẫm liệt mãi thêm dày
Quang Trung Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Cảm tạ ơn người đẹp mộng say .

Mạnh Kỷ
05/04/2012

tuyen45-ad
06-04-2012, 12:28 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết


Ngày xưa

Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư ước thật nhiều
Gió đến mơn man nghe dạ rối
Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu
Chim non ngơ ngác nằm chờ sáng
Trẻ dại thẫn thờ đứng ngóng chiều
Rút nắng làm tơ đan thảm mộng
Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu

Thanh Thanh Khiết


XUÂN THÌ
---*---
Xuân thì ngày ấy bước vào yêu
Phía trước tương lai mộng ước nhiều
Tiếng gọi Miền Nam lòng rạo rực
Lời nguyền Tây Bắc dạ nghiêng xiêu
Tối cầm lệnh gọi mong mau sáng
Mai nhận giấy mời đợi mãi chiều
Tâm đắc một điều đi cứu nước
Giấc mơ đẹp tựa bức tranh thêu.

6/4/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-04-2012, 01:56 PM
ĐI CHỢ THỜI BÃO GIÁ

Đi chợ giờ đây chán mớ đời
Ba đồng ba cọc khổ nhà tôi
Rau dưa bị quát vơ vơ nữa
Thịt cá được mời ngó ngó thôi
Bữa trước giá nằm trên mặt đất
Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời
Vòng đi lượn lại như ma đuổi
Móc đến túi tiền cứ ngỡ rơi.

Thái Thanh Tâm


1 -LỜI KHUYÊN THỜI BÃO GIÁ

Bão giá người ta nói –Chán đời!
Câu này chẳng phải của riêng tôi
Chồng khuyên tiết kiệm vừa vừa nhé
Vợ nhắc tiêu xài ít ít thôi
Khoái nhậu mai nghèo đừng oán đất
Ham chơi mốt khổ chớ than trời
Tìm vui được phép vô Thi hữu
Thơ thẩn…nhưng tình chớ đánh rơi!

Vịt hồng


2-CHỢ BÚA THỜI NAY
Quốc Quyền

Chợ búa thời nay thật khiếp đời
Toàn đồ nhiễm độc khổ bà tôi
Hàng rau, quán thịt - ghê ghê quá
Sạp cá, quầy dưa - ớn ớn thôi!
Vớ phải loài này mau xuống đất
Ăn nhầm giống đó sớm chầu trời
Đồng tiền ma lực, làm tâm tối!
Đạo đức người ta đã bỏ rơi.

08.04.2012



3- BÃO GIÁ

Bão giá làm chi thế hỡi đời
Làm buồn nẫu ruột bạn và tôi
Năm canh nghĩ ngợi mua vừa nhé
Sáu khắc băn khoăn sắm ít thôi
Giá cả leo thang xoay bạc mắt
Rau ăn nhiễm độc rợp xanh trời
nâng cao trí thức - tiêu dè sẻn.
Tiền bạc thu chi chớ rớt rơi!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-04-2012, 06:52 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết


Ngày xưa

Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư ước thật nhiều
Gió đến mơn man nghe dạ rối
Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu
Chim non ngơ ngác nằm chờ sáng
Trẻ dại thẫn thờ đứng ngóng chiều
Rút nắng làm tơ đan thảm mộng
Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu

Thanh Thanh Khiết


XUÂN THÌ
---*---
Xuân thì ngày ấy bước vào yêu
Phía trước tương lai mộng ước nhiều
Tiếng gọi Miền Nam lòng rạo rực
Lời nguyền Tây Bắc dạ nghiêng xiêu
Tối cầm lệnh gọi mong mau sáng
Mai nhận giấy mời đợi mãi chiều
Tâm đắc một điều đi cứu nước
Giấc mơ đẹp tựa bức tranh thêu.

6/4/2012
Tuyen45


QUÊN

Một nụ hồng trao bao ý yêu
Chia ly chẳng phải nhạt tình nhiều
Khi thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Lúc mến hồng tâm ước lại xiêu

Dạ nguyện mây trời chờ tới sáng
Lòng mong gió núi đợi sang chiều
Ưu phiền héo cả tâm can bạn
Quên hết cho lòng khỏi mộng thêu.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-04-2012, 09:41 PM
Tình thơ

Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Dệt mộng dặn lòng tìm tứ đẹp
Thêu mơ bảo dạ kiếm từ hay
Giao lưu thả chữ như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình này không đắm đuối
Hồn luôn ôm ấp những lời say

Thanh Thanh Khiết

GIẤC MƠ SAY

Đường Thi đong mãi vẫn không đầy
Dẫu luật ,vần,niêm rộn cả ngày
Khi gửi mây trôi ngàn ý đẹp
Lúc hòa gió lộng vạn điều hay
Vấn vương gieo mộng qua nghiên bút
Lưu luyến thả hồn đến cánh bay
Năm tháng miệt mài tình chẳng cạn
Lòng như ôm mãi giấc mơ say .

Mạnh Kỷ
08/04/2012

Đắm say

Bao tháng giao lưu nghĩa nặng đầy
Niềm vui xâu chuỗi đẹp từng ngày
Tám câu trọn ý người khen giỏi
Năm vận chỉnh từ kẻ nựng hay
Nước nổi xôn xao đưa mộng thả
Non chìm náo nức đẩy hồn bay
Bốn mùa giăng mắc tình thi hữu
Nắng cháy mưa lầm vẫn đắm say

Thanh Thanh Khiết
8.4.2012

Khắc Hiền
09-04-2012, 09:06 AM
TẤM LÒNG


Lung linh ánh bạc rải quanh nhà
Nguyệt gợi êm đềm tiếng vạc xa
Thi phẩm anh trao lời ấm áp
Bóng mây em gửi nghĩa chan hòa
Trăng thơ trời bán thương Hàn Mạc
Rau rắng ai đưa nhớ Tản Đà
Nối bước tiền nhân tâm tỏa sáng
Đôi lời san sẻ ấm lòng ta

khachien1254720
9.4.2012

Khắc Hiền
10-04-2012, 10:23 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU


Diễn đàn gặp gỡ khách văn nhân
Núi cách sông ngăn vẫn thấy gần
Tết đến rừng mơ phô trắng nụ
Xuân sang ruộng lúa trãi xanh mầm
Giao lưu bạn gửi về đôi tứ
Xướng họa người trao lại mấy vần
Thoải mái tinh thần tăng trí nhớ
Hòa chung nhịp sáo với cung đàn

khachien1254720
10.4.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-04-2012, 03:52 PM
ĐƯỜNG THI

Xướng họa giao lưu tứ thơ Đường
Mừng vui lòng vấn vấn vương vương
Tám câu tủm tỉm ghi tâm dạ
Bảy chữ lung linh góp tiết chương
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tác giả đức yêu thương
Say sưa thi hữu bên nhau họa
Tựa thiếu thời ca khúc… hướng dương* .
……………………….
* Như hoa hướng dương

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-04-2012, 04:18 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI


Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say

khachien1254720
4.4.2012

CHỚ SAY

Vế luật Đường thư pháp tung bay
Mừng vui thơ triển lãm phòng này
Tám câu tủm tỉm ghi tâm dạ
Bảy chữ lung linh cưỡi gió mây
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tác giả đức cao dày
Say sưa thi hữu bên nhau họa
Quốc tửu cùng nâng cốc… chớ say.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 10/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
11-04-2012, 07:19 PM
LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI


Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Đổi thịt thay da khắp chốn này.
Vượt lũ Sông Gianh cầu sáng điện,
Về quê Văn Hóa núi mờ mây.

Anh lên Tiên Động giong buồm rộng,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái* dày.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
................................
* bánh lái, mái chèo (dùng để lái thuyền)

Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm



NHÂT LỆ QUÊ EM


Nhật Lệ quê em hương thoảng bay
Nhớ thời đánh Mỹ ở nơi này
Xuân Sơn bom đạn xuyên lòng đất
Tuyên Hóa "pháo đài"*phủ bóng mây
Khói lửa chiến tranh lan biển rộng
Máu đào giữ nước trãi non dày
Quảng Bình một dạ lòng son sắt
Hào khí kiên cường mãi đắm say

* Máy bay chiến lược b52 thả bom của MỸ được mệnh danh là
pháo đài bay

khachien1254720
11.4.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2012, 11:08 PM
NIỀM NHỚ

Bài xướng

Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nửa vành trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

Mạnh Kỷ
16/04/2012

6 - Bến đậu

Hè về gió lộng được cùng ai !
Thả bước rong chân bóng đổ dài
Mấy thủa đường mơ khui cửa đóng
Bao phen lối mộng mở song cài
Men nồng thương nựng tình lưu mãi
Vị ngọt yêu chiều ý giữ hoài
Bến đậu thẳm sâu vùng ký ức
Trăm năm chỉ thắm chẳng nhoà phai

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012

Khắc Hiền
17-04-2012, 02:57 PM
http://baohatinh.vn/img/17/t17979.jpg

hình ảnh trên nhân dân Đức Thọ đang đua thuyền trên sông LA


SÔNG LA CẢNH ĐẸP MỜI BẠN VỀ THĂM


SÔNG vẫn chờ em mãi một dòng
LA Giang anh đó ngọt ngào trong
CẢNH khuya Thiên Nhẫn trăng lồng bóng
ĐẸP tối Tam Soa buổi nước ròng
Mới khách đường xa, dừng cuối bãi
Bạn phương trời lạ, đến đầu sông
VỀ quê Trần Phú nghe phường vải
THĂM hội đò đưa dạo núi hồng

khachien1254720
17.4.2012

tuyen45-ad
17-04-2012, 03:48 PM
NIỀM NHỚ

Bài xướng

Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nửa vành trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

Mạnh Kỷ
16/04/2012


6 - Bến đậu

Hè về gió lộng được cùng ai !
Thả bước rong chân bóng đổ dài
Mấy thủa đường mơ khui cửa đóng
Bao phen lối mộng mở song cài
Men nồng thương nựng tình lưu mãi
Vị ngọt yêu chiều ý giữ hoài
Bến đậu thẳm sâu vùng ký ức
Trăm năm chỉ thắm chẳng nhoà phai

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012




7 - TÌNH XƯA
---*---
Xuân về vui bước dạo bên ai !
Tay nắm trong tay bóng trải dài
Mấy bận sang nhà đều đóng cổng
Bao lần qua ngõ thấy khuy cài
Thế là tại cậu từ ngày đấy
Nay thấy lỗi mình cứ tiếc hoài
Ván đóng thuyền rồi đành chấp nhận
Tình xưa vẫn đậm chẳng hề phai.

17/4/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
18-04-2012, 03:23 PM
http://nl9.upanh.com/b4.s13.d3/a5685058945ff7bed446477cfb852c80_43600469.img2764. jpg


MỘT GÓC VƯỜN XANH


Một góc vườn xanh lộng gió trời
Hương đời ngày tháng vẫn chưa vơi
Sương ôm lá thắm khi buông phú
Nắng tỏa chồi tươi lúc dạo chơi
Chén rượu dầm thơ chờ Nguyệt lặn
Chung trà ướp nhạc đón sao rơi
Rộn ràng chim hót khi sang HẠ
Một góc vườn xanh lộng gió trời

khachien1254720
18.4.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-04-2012, 01:39 AM
VƯỜN THƠ

Siết chặt thân tình cái bắt tay
Vườn hoa nhân ái rộ hương đầy
Vần thơ xướng họa càng thêm sáng
Khúc nhạc giao hòa mãi thật hay
Bạn hữu sum vầy như dạ mến
Xóm giềng đoàn tụ ngỡ hồn say
Cùng nhau hướng tới chân trời rộng
Hợp sức chung xây vững chốn này

Vi Thông

CẢM ƠN VƯỜN THƠ vnthihuu.net

Thi hữu cùng nhau siết chặt tay
Bốn phương huynh đệ nhiệt tâm đầy
Xướng thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Góp đối thâm trầm ý nghĩa hay

Tứ tuyệt thước vàng gom ý ngọt
Đường thi khuôn ngọc chứa men say
Nỗi niềm phấn khởi cùng nhau họa
Nhớ mãi công ai lập Web này.

Đại học Đại Nam, 22/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-04-2012, 03:58 PM
ĐƯỜNG THI

Chắp cánh hồn thơ kết lương duyên
Tao nhân đâu kể đến sang hèn
Tháng năm dệt mộng rèn tâm dạ
Sáng tối giao duyên thoảng nhị sen
Tứ tuyệt khuôn vàng ngời ánh nguyệt
Đường thi thước ngọc sáng muôn đèn
Say sưa thi hữu bên nhau vịnh
Trước lạ sau rồi họa đến quen.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 23/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
24-04-2012, 10:50 AM
VƯỜN THƠ


Siết chặt thân tình cái bắt tay
Vườn hoa nhân ái rộ hương đầy
Vần thơ xướng họa càng thêm sáng
Khúc nhạc giao hòa mãi thật hay
Bạn hữu sum vầy như dạ mến
Xóm giềng đoàn tụ ngỡ hồn say
Cùng nhau hướng tới chân trời rộng
Hợp sức chung xây vững chốn này

Vi Thông



CẢM ƠN VƯỜN THƠ vnthihuu.net


Thi hữu cùng nhau siết chặt tay
Bốn phương huynh đệ nhiệt tâm đầy
Xướng thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Góp đối thâm trầm ý nghĩa hay

Tứ tuyệt thước vàng gom ý ngọt
Đường thi khuôn ngọc chứa men say
Nỗi niềm phấn khởi cùng nhau họa
Nhớ mãi công ai lập Web này.

Đại học Đại Nam, 22/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm




CÙNG NHAU XÂY DỰNG


Diễn đàn thi hữu góp chung tay
Quả ngọt,hoa thơm,hương ngát đầy
Mến vận đường thi từ mãi tỏa
Yêu dòng lục bát, tứ thơ hay
Lời thanh nghĩa rộng ,muôn người đắm
Ý nhã, uyên thâm,hữu khách say
Mặc khách , tao nhân cùng nguyện ước
Bên nhau ,xây dựng diễn đàn này .

khachien1254720
24.4.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-04-2012, 12:13 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết

SÂN CHƠI TAO NHÃ

Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi

khachien1254720

Đời trẻ mãi

Thi Hữu riêng mình một lối chơi
Chân tình kết bạn khắp muôn nơi
Đêm chờ tên hiện lòng tươi rói
Sáng thấy thơ đăng mắt sáng ngời
Lục bát ngọt ngào cho mộng dệt
Đường thi đằm thắm để tình khơi
Niềm vui tao nhã nên đời trẻ
Nghĩa nặng tình nồng chẳng thể vơi

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012


NGHĨA CHẲNG VƠI

Rộn rã Đường thi một sân chơi
Lừng danh Thi hữu khắp nơi nơi
Vịnh thơ ý đẹp lòng xao xuyến
Góp đối lời hay dạ rạng ngời
Luyện chữ rèn người còn cố gắng
Tu thân tích đức vẫn xa khơi
Đồng tâm huynh đệ cùng tương trợ
Xướng họa giao lưu nghĩa chẳng vơi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 23/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-04-2012, 11:48 AM
NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
Phía trước thênh thang đường tiến bước
Cho người đất Việt mãi vươn xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-04-2012, 03:21 PM
NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
Phía trước thênh thang đường tiến bước
Cho người đất Việt mãi vươn xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bài họa

NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kình hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
30-04-2012, 05:00 PM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma
Đường lên phía trước thênh thang bước
Đất Việt thân yêu vững tiến xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Bài họa


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kình hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Sài Gòn giải phóng


Sài Gòn .giải phóng .rực cờ hoa
Xúc động, trào dâng ,nước mắt nhòa
Đại thắng, mùa xuân, trang sử đỏ
Hoàn thành sứ mệnh, bản hùng ca
Non sông gấm vóc ,càng bền vững
Mỹ Ngụy tàn thân hóa xác ma
Ba bảy năm trời, đang tiến bước
Dựng xây Nước Việt vượt tầm xa

khachien1254720
30.4.2012

tuyen45-ad
01-05-2012, 09:02 AM
Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma
Đường lên phía trước thênh thang bước
Đất Việt thân yêu vững tiến xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Bài họa


NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04


Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kình hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Sài Gòn giải phóng


Sài Gòn .giải phóng .rực cờ hoa
Xúc động, trào dâng ,nước mắt nhòa
Đại thắng, mùa xuân, trang sử đỏ
Hoàn thành sứ mệnh, bản hùng ca
Non sông gấm vóc ,càng bền vững
Mỹ Ngụy tàn thân hóa xác ma
Ba bảy năm trời, đang tiến bước
Dựng xây Nước Việt vượt tầm xa

khachien1254720
30.4.2012




MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
---*---
Phố đường cả nước đỏ cờ hoa
Đại thắng hân hoan mắt ướt nhòa
Tổ quốc hai miền vui độc lập
Đồng bào Nam Bắc hát quân ca
Giặc thù khiếp vía chen nhau chạy
Mỹ ngụy kinh hoàng giống lũ ma
Nước việt hôm nay ngày thống nhất
Tiếng vang khí phách mãi bay xa

30/4/1975 - 30/4/2012
Tuyen45

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-05-2012, 08:12 PM
Xin kính mời tỷ tỷ góp họa cho vui tỷ tỷ nhé!

NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa bóng ma
Phía trước thênh thang đường tiến bước
Cho người đất Việt mãi vươn xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Ngày vui

Hôm rồi sinh nhật nhà đầy hoa
Cảm động làm sao nước mắt nhoà
Gác dười đàn môi buông tiếng ái
Lầu trên sáo trúc thả tình ca
Màu sao lấp lánh đâu là mộng
Ánh nguyệt bồng bềnh nào phải ma
Rượu ngọt bạn bè vui biết mấy
Chia tay núi cách lòng nào xa

Thanh Thanh Khiết
2.5.2012

TTK cảm ơn thi hữu TTL đã ghé . Chúc TTL luôn tìm thấy niêm vui nơi đây

TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-05-2012, 02:47 PM
CHIA SẺ

Nắng nóng hè sang nắng nóng này
Vườn thơ xướng họa vẫn mê say
Giao duyên tự chỗ lòng trung thực
Kết bạn từ nơi nết thẳng ngay
Bão gió bờ dâu nghìn thuở nổi
Sự tình thế thái mỗi ngày bày
Lòng ta mãi mãi tình son sắt
Sẻ ngọt chia bùi mọi dở hay.

Đại học Đại Nam, Hà Nội 06/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-05-2012, 06:04 PM
21. SẺ CHIA CÙNG BẠN

Mặc dù trời nóng nực nhường này,
Bởi nghiện thơ Đường đến đắm say.
Nếu việc cơ quan thì đợi đã,
Nhưng thơ xướng họa phải làm ngay.
Nỗi lòng thầm kín mong chia sẻ,
Tình cảm riêng tư muốn giãi bày.
Mở mạng Thi đàn trang của bạn
xem vần thơ xướng thấy hay hay.

ĐPL 2012,05.06


22. XƯỚNG HỌA THƠ TÌNH

Xuân kia vừa hết, đến hè này
Tối tối ngày ngày vẫn đắm say
Ghẹo nguyệt trêu hoa vừa gửi tới
Ưng tình thuận ý đã nhào ngay
Buồn vui “chồng – vợ” cùng tâm sự
Yêu ghét “anh – em” cứ giãi bày
Tri kỷ tri âm dù cách mặt
Thơ tình xướng họa đến là hay!

NHT – 7/5/2012

Thi hữu TTL ơi ! góc xướng hoạ chỉ để thơ thành viên Thi Hữu , TTK đã xin ý kiến BBT , và thống nhất trả về trang TTL . Thông cảm nhé . Chúc TTL luôn vui

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-05-2012, 05:32 PM
"GÓP Ý" - Thơ Lãng Nhân - Mời họa
GÓP Ý

Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay

Lãng Nhân

CHIA SẺ

Nắng nóng hè sang nắng nóng này
Vườn thơ xướng họa vẫn mê say
Giao duyên tự chỗ lòng trung thực
Kết bạn từ nơi nết thẳng ngay
Bão gió bờ dâu nghìn thuở nổi
Sự tình thế thái mỗi ngày bày
Lòng ta mãi mãi tình son sắt
Sẻ ngọt chia bùi mọi dở hay.

Đại học Đại Nam, Hà Nội 06/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

HAY

Xướng họa niềm vui giải chốn này
Nàng thơ đắc tứ cứ mê say
Vì thương chỉ bảo lòng trung thực
Bởi mến răn đe tính thẳng ngay
Góp ý niềm vui trao lại sửa
Sẻ chia nỗi khổ giải rồi bày
Nhờ thơ nói hộ lòng thi hữu
Hội ngộ tao nhân thế mới hay.

Đại học Đại Nam, 08/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
10-05-2012, 07:51 PM
VỊNH HẠ LONG

Hạ Long nổi tiếng khắp nhân gian
Hút khách nơi nơi đến Việt Nam
Lan Hạ lung linh làn sóng biếc
Ngọc Vừng đắm đuối những ai nhàn
Nhấp nhô trên biển bao hòn đảo
Điệp điệp chân trời bấy vỉa than
Cảnh đẹp mê hồn lừng khắp chốn
Kỳ quan thế giới được trời ban.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-05-2012, 10:56 AM
Bài xướng:

VAY TRẢ

Tà ma bất chính vạn điều lo
Lạc chốn tham sân nghĩ lắm trò
Miếng lợi, vàng son thường khó bỏ
Mồi danh, báu ngọc dễ gì vo
Oan vay trước mặt không nhìn thấy
Nghiệp tạo mai này khỏi chối co
Địa ngục trăm tầng đâu trốn thoát
Cho dù kiếp đã hóa thành tro

Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012

Bài họa:

THIÊN TAI

Thiên tai hiểm họa đáng âu lo
Giáng xuống nhân gian quá lắm trò
Bão lũ tràn qua bao ruộng cuốn
Mưa giông xối nát bấy nương vo
Trời xanh nổi gió điên hung ác
Bách tính kiềm cơn giận đói co
Đất Việt muôn dân cùng gắng sức
xanh màu ước vọng, khác màu tro.

Đại học Đại Nam, 14/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
16-05-2012, 03:18 PM
NHỚ

Tình yêu trái đắng hỏi ai sinh?
Lạc nước vô duyên với chính mình
Vũ trụ nhờ ngàn sao lấp lánh
Thinh không cậy chị nguyệt lung linh
Oan khiên vĩnh viễn đành im nhịn
Nghiệp dĩ ngày ngày chỉ nín thinh
Giọt ngọc tuôn trào nơi kí vãng
Đêm khuya lẻ bóng nhớ mông minh*.
……………………..
* mông mênh = minh mông (tiếng địa phương)

Đại học Đại Nam, 16/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-05-2012, 10:59 PM
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối xa
Niềm vui chợt đến lệ rơi nhòa
Lời hay nghĩa đẹp luôn ghi nhớ
Ý tuyệt câu lành nỡ bỏ qua!
Họa xướng đường thi luôn ngóng bạn
Vịnh ngâm lục bát vẫn chờ ta
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng thấy xa.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2012, 10:06 AM
NHỚ BẠN - thơ Manhky . mời thi hữu họa

NHỚ BẠN

Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012
Bài họa số 9
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối xa
Niềm vui chợt đến lệ rơi nhòa
Lời hay nghĩa đẹp luôn ghi nhớ
Ý tuyệt câu lành chớ bỏ qua
Họa xướng đường thi chờ Khiết tỷ
Vịnh ngâm lục bát đợi Quyền ca
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Bạn hữu thêm gần chẳng có xa.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bảo Minh Trang
23-05-2012, 10:45 AM
NHỚ BẠN - thơ Manhky . mời thi hữu họa

NHỚ BẠN

Mỏi mòn năm tháng, ngóng người xa
Biền biệt chim bay, bóng nhạt nhòa
Tý tách sương rơi- hồn gió gọi
Rì rào suối chảy- ánh trăng qua
Đêm về tiếng hát ngân nga vọng
Sáng đến giọng hò thánh thót ca
Đón đợi mà sao lòng trống vắng
Bồi hồi dõi mắt nhớ người xa .

Mạnh Kỷ
19/05/2012
Bài họa số 9
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối xa
Niềm vui chợt đến lệ rơi nhòa
Lời hay nghĩa đẹp luôn ghi nhớ
Ý tuyệt câu lành chớ bỏ qua
Họa xướng đường thi chờ Khiết tỷ
Vịnh ngâm lục bát đợi Quyền ca
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Bạn hữu thêm gần chẳng có xa.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


Kết bạn văn chương

Thi từ kết hợp khắp phương xa
Tình cảm thiết thân đậm chẳng nhòa
Luyến láy giọng văn làm nhớ mãi
Ngọt ngào câu chữ khó cho qua
Thơ tươi duyên dáng như bài nhạc
Vận đẹp tuyệt vời tựa khúc ca
Xướng họa ngày càng thêm khởi sắc
Đến cùng bè bạn vạn phương xa.

BMT, 23-5-2012

caphexua
23-05-2012, 12:43 PM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ

Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Hợp sức in chung ấn phẩm này.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm



HƯƠNG QUÊ

Hương Quê lần nữa nối vòng tay
Tình Bạn văn chương vẽ đẹp đầy
Sáng tác thất ngôn tràn ý thắm
Xướng hoà tứ tuyệt ngập thơ hay
Đường Thi thêu chữ hồn cảm mến
Lục Bát đan từ dạ đắm say
Tiếp bước Hương Xuân vang tiếng hát
Diễn Đàn Thi Hữu góp công này

caphexua

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-05-2012, 09:19 PM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ

Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Hợp sức in chung ấn phẩm này.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

4 - Nhớ không ?

“Hương quê” ra mắt bởi chung tay
Thi Hữu đồng tâm nghĩa nặng đầy
Lục bát mượt mà còn sẽ giỏi
Thi Đường sắc sảo mãi thêm hay
Yến oanh ngày tháng tìm hương ngọt
Ong bướm bốn mùa chọn phấn say
Bến hẹn vườn thơ trăng toả sáng
Khi xa bạn hỏi …nhớ không này?

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012

Bảo Minh Trang
24-05-2012, 07:11 AM
CHÀO ĐÓN HƯƠNG QUÊ

Chào đón HƯƠNG QUÊ siết chặt tay
Bốn phương bạn hữu nhiệt tâm đầy
Lời thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Câu phú thâm trầm ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc ủ men say
Tình thân phấn khởi cùng nhau đến
Hợp sức in chung ấn phẩm này.

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

4 - Nhớ không ?

“Hương quê” ra mắt bởi chung tay
Thi Hữu đồng tâm nghĩa nặng đầy
Lục bát mượt mà còn sẽ giỏi
Thi Đường sắc sảo mãi thêm hay
Yến oanh ngày tháng tìm hương ngọt
Ong bướm bốn mùa chọn phấn say
Bến hẹn vườn thơ trăng toả sáng
Khi xa bạn hỏi …nhớ không này?

Thanh Thanh Khiết
23.5.2012




Nghĩa Hương Quê

Mọi người chung sức nối vòng tay
Cho nghĩa “Hương Quê” mãi mãi đầy
Dâng tặng cho đời âm sắc đẹp
Gởi trao về bạn tứ vần hay
Áng thơ duyên dáng ru hồn mộng
Điệu nhạc ngọt ngào lộng ý say
Lưu lại bao lòng niềm cảm xúc
Nơi vườn Thi Hữu đáng yêu này.

BMT, 24-5-2012

tuyen45-ad
24-05-2012, 03:11 PM
NHỚ

Tình yêu trái đắng hỏi ai sinh?
Lạc nước vô duyên với chính mình
Vũ trụ nhờ ngàn sao lấp lánh
Thinh không cậy chị nguyệt lung linh
Oan khiên vĩnh viễn đành im nhịn
Nghiệp dĩ ngày ngày chỉ nín thinh
Giọt ngọc tuôn trào nơi kí vãng
Đêm khuya lẻ bóng nhớ mông minh*.
……………………..
* mông mênh = minh mông (tiếng địa phương)

Đại học Đại Nam, 16/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


VÀO ĐỜI
---*---
Trường xưa thày cũ bạn môn sinh
Hò hẹn riêng tư chuyện chúng mình
Mãn khóa bao người nuôi chí lớn
Vào đời lắm kẻ mộng không linh
Số may gặp gió cờ cao phất
Phận rủi sa bùn miệng lặng thinh
Ngày ấy đôi ta từng đã quyết
Bàn tay khối óc sống văn minh.

17/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
24-05-2012, 03:15 PM
THANH LIÊM đã viết on :



DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

Đại học Đại Nam, 12/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
30-05-2012, 03:51 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Bảo Minh Trang
30-05-2012, 06:16 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm



Công đức Tổ

Gốc nghĩa nhân ươm phát triển cành
Thông minh trí tuệ nẩy mầm xanh
Giúp đời chẳng ngại ra công sức
Hoằng pháp nào e hổ đạo danh
Vang tiếng Minh Quang (1)gương hóa độ
Rạng tên Khất Sĩ bước du hành
Ưu Đàm hoa nở hương thơm ngát
Vạn kiếp truyền đời Bậc Sĩ Anh

BMT,30-5-2012

(1) Minh Đăng Quang người lập ra đạo Phật Khất Sĩ của miền Nam Việt Nam

buixuanphuong09
01-06-2012, 08:07 AM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm
6- NỐI GÓT TIỀN NHÂN

(Hoạ y đề)





Bơỉ chưng vững gốc mới tươi cành



Quả ngọt, hoa thơm, lá thắm xanh



Bởi đức "Cù lao" mà nặng nghĩa



Nhờ ơn "Nhất tự" mới nên danh.



Thày Chu khuyên bảo phương chăm chỉ



Cụ Khổng rèn thao pháp thực hành



Con cháu muôn đời nên học tập



Đường đời nối gót đấng hùng anh.





BXP 01.6.2012

Duyên An
01-06-2012, 02:13 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt dũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

CÁNH CHIM NON

Chim non vỗ cánh nhỏ xa cành
Chiếm lĩnh tầng không lộng biếc xanh
Ngắm dãy Trường Sơn ghi chiến tích
Thăm thành Quảng Trị khắc lưu danh
Trời nam giải phóng chăm xây dựng
Đất nước đi lên cố học hành
Mở cửa lâu đài hồng kiến thức
Trao dồi đức hạnh giữ tinh anh

DA

Lãng Nhân
01-06-2012, 04:35 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=51530#post51530)
http://thanhphat.asia/images/thumbnails/IMG_2086_250x0.jpg (http://thanhphat.asia/images/IMG_2086.jpg)
CÔ GIÁO THANH LIÊM

Đồ Lãng quà xoàng bởi túi viêm
Qua mừng Sinh nhật Mod Thanh Liêm
Ba chai rượu chuối bày tâm sự
Bốn lít bia hơi giải nỗi niềm
Món nhậu cần xơi gà đã nướng
Đồ ăn muốn nhắm vịt đang tiềm
Cụng ly Thi hữu cười rôm rả
Vui quá đâu cần giữ thế nghiêm


Cụ đồ
:gn9:
http://happylocation.files.wordpress.com/2011/12/vittiem.jpg?w=560 (http://happylocation.files.wordpress.com/2011/12/vittiem.jpg)

tuyen45-ad
02-06-2012, 03:02 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt giũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm



NỐI NGHIỆP CHA ANH
---*---
Gốc bền rễ mập tán cao cành
Chăm sóc công người lá tốt xanh
Đáp nghĩa sinh thành ghi đáy dạ
Đền ơn dưỡng dục giữ thanh danh
Luyện tài ham học quên năm tháng
Tu đức dũa rèn gắng sức hành
Thày giỏi trò ngoan vinh tổ quốc
Theo chân nối nghiệp bậc cha anh.

31/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-06-2012, 03:06 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt dũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

CÁNH CHIM NON

Chim non vỗ cánh nhỏ xa cành
Chiếm lĩnh tầng không lộng biếc xanh
Ngắm dãy Trường Sơn ghi chiến tích
Thăm thành Quảng Trị khắc lưu danh
Trời nam giải phóng chăm xây dựng
Đất nước đi lên cố học hành
Mở cửa lâu đài hồng kiến thức
Trao dồi đức hạnh giữ tinh anh

DA



KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.

1/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
02-06-2012, 05:19 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ...CHÚC MỪNG SINH NHẬT..
H tạ tội Chúc mườn sinh nhật M (đã muộn nhưng có vẫn hơn không)
Nào ! cười lên nào!!!...HÔ HÔ... HI HI...HU HU...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ...CHÚC MỪNG SINH NHẬT...

http://files.myopera.com/guitar_297/blog/59.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3005/2792044146_cdd9f4278b.jpg
http://i221.photobucket.com/albums/dd31/mihavn51/setwhoovang5pcs.jpg
http://u.jimdo.com/www25/o/s6ff74eab1b0a5f77/img/i6e90ba0a541c225d/1279595326/std/image.jpg

SINH NHẬT EM TÔI
---*---
Sinh nhật em Liêm anh lãng quên
Nay mang quà đến có phần thêm
Bia lon rượu đế là xin lỗi
Son phấn hàng Tây tạ tội đền
Nước ngọt, phong lan hoa phố Núi
Loòng boong măng cụt Trái ba miền
Bánh đa phố Kế vui trò chuyện
Sinh nhật lần sau nhớ lại quên.

2/6/2012
Tuyen45

http://bamien.com.vn/wp-content/uploads/2011/11/banh-da-ke-bac-ninh.jpg

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-06-2012, 09:06 PM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ...CHÚC MỪNG SINH NHẬT..
H tạ tội Chúc mườn sinh nhật M (đã muộn nhưng có vẫn hơn không)
Nào ! cười lên nào!!!...HÔ HÔ... HI HI...HU HU...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ...CHÚC MỪNG SINH NHẬT...



http://files.myopera.com/guitar_297/blog/59.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3005/2792044146_cdd9f4278b.jpg
http://i221.photobucket.com/albums/dd31/mihavn51/setwhoovang5pcs.jpg
http://u.jimdo.com/www25/o/s6ff74eab1b0a5f77/img/i6e90ba0a541c225d/1279595326/std/image.jpg

SINH NHẬT EM TÔI
---*---
Sinh nhật em Liêm anh lãng quên
Nay mang quà đến có phần thêm
Bia lon rượu đế là xin lỗi
Son phấn hàng Tây tạ tội đền
Nước ngọt, phong lan hoa phố Núi
Loòng boong măng cụt Trái ba miền
Bánh đa phố Kế vui trò chuyện
Sinh nhật lần sau nhớ lại quên.

2/6/2012
Tuyen45

http://bamien.com.vn/wp-content/uploads/2011/11/banh-da-ke-bac-ninh.jpg



Xin trân trọng cảm ơn tấm tình của thi huynh (H) rất nhiều. Xin kính chúc H hạnh phúc an vui, thi hứng dạt dào! Xin kính tặng vnthihuu.net & H mấy vần thơ nhỏ sau ạ:


CẢM TẠ TÌNH THƠ
(Thơ tạ ơn Vnthihuu.net & quý thi hữu)

Câu chúc ngày sinh nhật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời

Trần Thị Thanh Liêm
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu!

caphexua
04-06-2012, 02:37 PM
NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Gốc trạng nguyên kia tốt lá cành
Bởi nhờ vun xới mới tươi xanh
Noi gương Nguyễn Trãi bồi ân - nghĩa
Tiếp nếp Chu An* dưỡng đức - danh
Gọt dũa văn phong tìm cách học
Rèn ôn ngữ pháp kiếm cơ hành
Cô trò** thừa hưởng bao kinh nghiệm
Nối gót tiền nhân đấng kiệt anh.
………………………….
* Chu Văn An
** Cô trò Đại học Đại Nam

Hà Nội, 28/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

***
AI MUỐN TỚI ...

Trạng Nguyên tươi đẹp cũng nhờ cành
Chăm bón vun trồng mới thắm xanh
Nguyễn Trãi tình xưa đà trọn đức
Chu An nghĩa cũ đã tròn danh
Sánh từ chẳng được khi làm việc
Đo chữ không qua lúc thực hành
Bể học vô cùng ... Ai muốn tới ...
Gắng nhiều hy vọng tiếng hùng anh

caphexua

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ

tuyen45-ad
06-06-2012, 03:03 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-D-g-G1q_mEk/T84K8wVjIlI/AAAAAAAAAMc/6fLwA2ADSJQ/w497-h373/M%25C3%2581I%2BT%25C6%25AF%25E1%25BB%259CNG%2BQU%2 5C3%258A%2BX%25C6%25AFA%2B1.JPG


TRƯỜNG XƯA
---*---
Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ
Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ
Mỗi độ hè về hoa phượng nở
Bao mùa thu đến đẹp vần thơ
Thày cô hồ hởi dang tay đón
Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ
Ai nhú ngực đời trong áo trắng ?
Má hồng người ấy nổi đường tơ.

2/6/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
08-07-2012, 11:17 AM
07- TRÔNG NGÓNG

Nỗi nhớ -vần thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều vạt nắng tỏa trên sông
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn niềm mê đắm
Say tỉnh, tỉnh say nỗi khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Đêm về nhịp gió ru trăn trở
Ánh mắt như còn mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 04/06/2012
Trần Thị Thanh Liêm


http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif


TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.

7/7/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
04-08-2012, 09:10 PM
http://www.youtube.com/watch?v=__vXcVqEJPw&feature=player_detailpage


Cháu trượt pa tanh


Sân nhà chật hẹp vẫn vui chơi
Cháu trượt pa tanh khá tuyệt vời
Chân đẩy theo đường như sóng lượn
Tay đưa nâng bước tựa thuyền bơi
Vững vàng thân trụ khom lưng lướt
Chao đảo mình nghiêng uốn gối dời
Vun vút lao nhanh như gió cuốn
Luyện rèn sức khỏe mãi xây đời

Khắc Hiền
4.8.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-08-2012, 02:10 PM
http://www.youtube.com/watch?v=__vXcVqEJPw&feature=player_detailpage




Cháu trượt pa tanh


Sân nhà chật hẹp vẫn vui chơi
Cháu trượt pa tanh khá tuyệt vời
Chân đẩy theo đường như sóng lượn
Tay đưa nâng bước tựa thuyền bơi
Vững vàng thân trụ khom lưng lướt
Chao đảo mình nghiêng uốn gối dời
Vun vút lao nhanh như gió cuốn
Luyện rèn sức khỏe mãi xây đời


Khắc Hiền


4.8.2012

Chúc mừng cháu Tuấn Hoàng của H rất thông minh & rất đáng yêu, cháu trượt rất cừ khôi như là biểu diễn nghệ thuật ấy!
Tuy nhiên đã tham gia các môn thể thao & nghệ thuật là không tránh khỏi có khi bị trầy xước,... H luôn nhắc nhở ch phải cẩn thận H nhé!
M vừa làm được mấy vần thơ sau, H đọc & góp ý cho M với H nha!
Xin trân trọng giới thiệu:


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
vnthidan.com!

Nhớ buổi ra đời bé khóc oa
Vườn thơ từ đó nở đầy hoa
Bão giông mấy độ trang từng sập
Sương gió bao lần web đã thoa
Kỉ niệm êm đềm tình hữu nghị
Tương lai đầm ấm nghĩa nhân hòa
Ngân nga bản nhạc sum vầy dạo
Chúc phúc vầng dương tươi sáng lòa.

Đại học Đại Nam, 13/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
20-08-2012, 11:33 PM
GIÁ CẢ LEO THANG

Bão giá làm chi khổ quá mà
Bao điều nẫu ruột bạn và ta
Năm canh nghĩ bụng lo day dứt
Sáu khắc suy lòng ngại diết da
Giá cả lên nhanh lường chẳng thấu
Lương tiền tiến chậm tính nào ra
Nâng cao ý thức - tiêu dè sẻn
Cần kiệm chu toàn chớ bỏ qua!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 20/08/2012
Trần Thị Thanh Liêm

nguyenchihiep
21-08-2012, 10:00 AM
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

Đại học Đại Nam, 12/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45

---------

CẢM TẠ TÌNH THƠ
(Thơ tạ ơn Vnthihuu.net & quý thi hữu)

Câu chúc ngày sinh nhật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời

Trần Thị Thanh Liêm
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu!


---

Thân họa
-

Mùa thu vọng biển
(thuận nghịch độc)

Lời chan chứa gọi tiếng buồn thơ
Nhớ biển đêm say đến ngật ngờ
Khơi oán nhạc mê hồn ảo mộng
Não phiền tâm loạn giấc hoài mơ
Đời lưu luyến vọng trăng về đợi
Lối mỏi mòn đi bước chậm chờ
Nơi đến gió xao vàng lá rũ
Vời xa ẩn trắng cảnh sương mờ

Mờ sương ẩn trắng cảnh xa vời
Rũ lá vàng xao gió đến nơi
Chờ chậm bước đi mòn mỏi lối
Đợi về trăng vọng luyến lưu đời
Mơ hoài giấc loạn tâm phiền não
Mộng ảo hồn mê nhạc oán khơi
Ngờ ngật đến say mùa nhớ biển
Thơ buồn tiếng gọi chứa chan lời

Vĩnh Lưu
21.8.2012

-

TRẦN THỊ THANH LIÊM
22-08-2012, 11:27 PM
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

Đại học Đại Nam, 12/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm


TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45

---------

CẢM TẠ TÌNH THƠ
(Thơ tạ ơn Vnthihuu.net & quý thi hữu)

Câu chúc ngày sinh nhật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời

Trần Thị Thanh Liêm
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu!


---

Thân họa
-

Mùa thu vọng biển
(thuận nghịch độc)

Lời chan chứa gọi tiếng buồn thơ
Nhớ biển đêm say đến ngật ngờ
Khơi oán nhạc mê hồn ảo mộng
Não phiền tâm loạn giấc hoài mơ
Đời lưu luyến vọng trăng về đợi
Lối mỏi mòn đi bước chậm chờ
Nơi đến gió xao vàng lá rũ
Vời xa ẩn trắng cảnh sương mờ

Mờ sương ẩn trắng cảnh xa vời
Rũ lá vàng xao gió đến nơi
Chờ chậm bước đi mòn mỏi lối
Đợi về trăng vọng luyến lưu đời
Mơ hoài giấc loạn tâm phiền não
Mộng ảo hồn mê nhạc oán khơi
Ngờ ngật đến say mùa nhớ biển
Thơ buồn tiếng gọi chứa chan lời

Vĩnh Lưu
21.8.2012

-
Xin chân thành cảm ơn sư huynh - Nhà thơ Nguyen Chi Hiep (H) đã quá bộ qua thăm tệ xá của M, lại còn để lại cho muội (M) được thưởng lãm những vần thơ chơi chữ rất hay & rất đẹp của H. M bái phục H & xin nói lời kính nể đối với tác giả.
Nhân đây M xin chúc H luôn an vui, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net H nhé!
Trân trọng!
M Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-10-2012, 09:48 AM
THƯƠNG…


Hạnh phúc thương người mãi dõi trông
Tìm đâu khát vọng giấc mơ hồng
Qủy ma thuở trước còn hay mất
Thần thánh bây giờ có hoặc không
Gẫy cánh lìa trời, thân tục tử
Chùn chân lạc thế, kiếp tiên đồng
Đành thôi phận số đời dâu bể
Cá chậu chim lồng…nỗi luyến mong!


Lãng Nhân





http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/b308c523.jpg

CHỜ MONG

Góc trời hướng mắt mỏi mòn trông
Thăm thẳm phương nao cánh nhạn hồng ?
Ân nghĩa thuở xưa rồi sẽ mất
Nợ tình ngày cũ có còn không?
Kẻ đành bạc bẽo rời son sắt
Người nỡ đang tâm bẻ chữ đồng
Biền biệt chân mây mờ một bóng
Lòng này trọn kiếp vẫn chờ mong

Thụy Du

Thụy Du xin cảm ơn thi hữu Lãng Nhân đã ghé thăm nhà.
Mến chúc thi hữu luôn vui và nhiều thơ hay....

http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2cf78c43.jpg



MONG NGÓNG

Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
Thầm mơ nối tiếp mộng tơ hồng
Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
Ấy kẻ luôn chờ hỏi nhớ không?
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Bâng khuâng điệu hát thoảng hương đồng

Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 07/10/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Trần Thị Nở
07-10-2012, 10:47 AM
TIẾC


Khi già đuối sức đứng mà trông


Nhớ lại hồi xưa tuổi má hồng


Khắp chốn buông lời thưa vẫn chửa


Muôn nơi ngỏ ý nói rằng không


Nhiều khi đánh đáo cùng bầy trẻ


Lắm lúc chơi khăng với mục đồng


Ngấm lại xuân thì nay đã hết


Khi già đuối sức đứng mà trông


Trần Thị Nở

tuyen45-ad
06-11-2012, 11:51 PM
http://www.giaoduc.edu.vn/upload/image/2012/06/22/chu-muu.jpg



ƯƠM MẦM CÂY ĐỨC
---*---
Trọn đời phấn bụi tóc sương sa
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.

6/11/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-11-2012, 12:38 AM
"NHỚ ƠN THẦY CÔ" - Mời Thi hữu góp họa


Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.

http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg

NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)

Mỗi độ thu qua hẹn tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay

Vi Thông








Bài họa: NGHIỆP ĐÒ







Nối nghiệp cha ông chẳng kể ngày
Thương trò phải vậy biết sao đây?
Tu thân giữ lối tình chân thực
Tích đức theo nghề nghĩa thẳng ngay
Kiến thức truyền đi mong đắp đủ
Tinh hoa để lại muốn ươm đầy
Lặng thầm chèo lái nào toan tính
Định hướng con đò khó đổi thay.


Hà Nội, ngày 17-11-2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
19-11-2012, 11:45 PM
http://direct2.anhso.net/original/14/141482/1911201163016591.gif




NHỚ ƠN THÀY CÔ
---*---
Kiến thức thày cho chất kín đầu
Ngẫm suy năm tháng nhớ ơn sâu
Lễ nghi gia giáo rành từng ý
Chữ nghĩa tinh thông tỏ mọi câu
Xuất chúng đem tài xây nước mạnh
Hiền nhân lấy đức giúp dân giàu
Suốt đời ghi tạc công người dạy
Trí tuệ trò mang nối nhịp cầu.

18/11/2012
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-12-2012, 08:49 PM
"NOEL 2012" - Thơ Vancali - Mời góp họa

Noel 2012

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 12.13.12



4 -MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-12-2012, 01:58 AM
Bài xướng:

DIỄN ĐÀN THI HỮU
MỪNG NOEL - 2012

Mỗi độ Noel sắp tới ngày
Diễn đàn, hoa tuyết lại tung bay
Tao nhân khởi xướng vần thơ đẹp
Mặc khách giao hòa nốt nhạc hay
Chữ mến, thân trao người chốn ấy
Lời thương, quý tặng khách nơi này
Cùng nhau thắt chặt tình Thi hữu
Trọn nghĩa kim bằng thỏa đắm say

Vi Thông




Bài họa:


DIỄN ĐÀN THI HỮU
MỪNG NOEL - 2012

Trước lễ Noel độ mấy ngày
Ngôi nhà Thi hữu rộn hương bay
Bài thơ chị viết lời trung thực
Khúc nhạc anh đàn nốt thật hay
Hạnh phúc trao dâng người hướng ấy
Bình yên đón nhận kẻ phương này
Hẹn nhau mùa tết vui sum họp
Chưa uống rượu mừng đã thấm say

Đại học Đại Nam 17/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
19-12-2012, 11:54 PM
MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm


CHÀO XUÂN MỚI
---*---
Đông tàn xuân đến bụi mưa rơi
Mù mịt trắng bay kín cả trời
Gái bản dập dìu đi trảy hội
Trai làng tíu tít đến muôn nơi
Nhâm Thìn hạ cánh còn vương vấn
Quý Tỵ lên ngôi chắc đổi đời
Hứa hẹn hào quang luôn tỏa sáng
Thanh bình đất nước chúc ngàn lời.

19/12/2012
Tuyen45

vancali96
25-12-2012, 11:13 PM
Hôm nay ngày Giáng Sinh, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem kiếp nghèo cho tréo cẳng ngỗng vui nè .

Kiếp nghèo

Bao ngày kết bạn chả người theo
Gác vắng cô đơn tủi kiếp nghèo
Trách số đen thui đành mạng héo
Hờn đời bạc trắng khiên duyên teo
Nhìn hoa hoa úa cành cây ẻo
Đón bướm bướm bay ngọn gió vèo
Chuốc rượu vơi sầu quên phận hẻo
Xóm đường xướng họa gắn lòng theo

Vancali 12.25.12


http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg

Huy Thanh
26-12-2012, 10:33 AM
HƯƠNG XƯA

Mùa đông đã đến em hay không?
Hoa tuyết rợp trời lạnh buốt lòng
Nhủ khẽ em ơi đừng ngóng đợi
Đáp thầm anh hởi vẫn chờ mong
Dãi dầu năm tháng phai môi thắm
Mòn mỏi ngày đêm nhạt má hồng
Khắc khoải hương xưa còn vướng đậm
Ân tình nghĩa cũ mãi say nồng

Huy Thanh
26-12-2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-01-2013, 01:01 AM
"XUÂN" - Thơ Mạnh Kỷ - Mời góp họa





XUÂN



Xuân sang hoa nắng rải triền đê





Xuân gọi thơ bay rộn lối về




Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối




Xuân trao ý ngọc dạ say mê




Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn




Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề




Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc




Xuân mừng non nước đẹp tình quê .





Mạnh Kỷ




03/01/2013




Bài họa: XUÂN

Xuân trước cùng nhau giữ vững đê
Xuân nay lũ lụt khó quay về
Xuân sang mắt trẻ dường vui sướng
Xuân đến tim già ngỡ đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân khắp thị thành tới nẻo quê.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/01/2013
Trần Thị Thanh Liem (http://www.facebook.com/liem.kieu.7?group_id=0)

Hansy
07-02-2013, 02:25 AM
1413
Rất vui được gặp lại Hansy. Chúc đệ vui khi trở lại với mái ấm vnthihuu.net đệ nhé!

Tỷ tỷ TTTL chào mừng đệ!

Chào tỷ
Hansy cám ơn tỷ rất nhiều.
Chúc tỷ luôn khỏe và vui.
HANSY

Hansy
07-02-2013, 03:03 AM
XUÂN

Xuân sang hoa nắng rải triền đê
Xuân gọi thơ bay rộn lối về
Xuân gửi lời vàng lòng đắm đuối
Xuân trao ý ngọc dạ say mê
Xuân đi khắp nẻo- thơm lời hẹn
Xuân dạo muôn nơi-ngọt bóng thề
Xuân chúc từng nhà tươi lộc biếc
Xuân mừng non nước đẹp tình quê .

Mạnh Kỷ
03/01/2013

XUÂN

Xuân trước cùng nhau giữ vững đê
Xuân nay lũ lụt khó quay về
Xuân sang mắt trẻ dường vui sướng
Xuân đến tim già ngỡ đắm mê
Xuân tặng tình người tia nắng ấm
Xuân trao duyên kiếp ánh trăng thề
Xuân khoe áo mới cây đơm lộc
Xuân khắp thị thành tới nẻo quê.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/01/2013
Trần Thị Thanh Liem

XUÂN NHỚ

Xuân nào hai đứa cạnh bờ đê
Xuân ấy khi nao mới trở về
Xuân mộng tương lai nồng dạ thắm
Xuân ngời hậu vận ngát lòng mê
Xuân thương tóc xõa lung linh cuốn
Xuân nhớ môi cong nũng nịu thề
Xuân giữa tim đời nuôi kỷ niệm
Xuân hoài chao chác mảnh hồn quê

HANSY

GIAHƯNG1980
10-02-2013, 10:30 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc Mừng Năm Mới rực huy hoàng
Khắc điểm giao thừa pháo nổ vang
Mở lối...xuân đưa...ngày cũ tiễn...
Cho người phúc đón lộc vừa sang
Đây vui trước mắt..Sao vui quá
Đấy sướng trong nhau thế sướng càng
Hạnh phúc chìa tay trông trời sáng
Ngõ hồn rạng rỡ giữa mênh mang

Gia hưng 10/2/13

manhky
10-02-2013, 10:37 AM
HỘI THƠ QUÝ TỴ



Qúy Tỵ tưng bừng mở hội thơ
Khắp nơi náo nức vốn đang chờ
Sài Gòn tung cánh tròn niềm ước
Hà Nội giang tay trọn giấc mơ
Tao ngộ cùng nhau khơi vận sáng
Trùng phùng hợp lại vén mây mờ
Vườn ươm trí tuệ lung linh sáng
Điểm hẹn ngày mai rộn bến bờ .

Mạnh Kỷ
Mồng 1 tết Qúy Tỵ

Huy Thanh
10-02-2013, 05:38 PM
XUÂN VIẾNG ĐỀN HÙNG

Xuân về dâng lễ viếng đền Hùng
Dân Việt muôn đời nhớ nghĩa trung
Nữ tú khăn the kèn vọng tiếng
Nam thanh áo lụa trống vang thùng
Gió hòa cây lớn nhanh như cắt
Mưa thuận hoa vươn vượt quá khung
Con Lạc cháu Hồng luôn khắc dạ
Trọn đời no ấm sống ung dung

Huy Thanh

manhky
13-02-2013, 01:42 PM
THƠ VỚI MÙA XUÂN



Tấm thảm văn chương vạn sắc màu
Diễn đàn thi hữu luôn bên nhau
Chúc hòa điệu nhạc hay từng ý
Chúc họa bài thơ đẹp mỗi câu
Chúc nghĩa kim bằng vui trọn vẹn
Chúc tình nghiên bút rạng dài lâu
Chúc nguồn sáng tác không khô cạn
Chúc cả mùa xuân chẳng nhạt màu .

Mạnh Kỷ
13/02/2013

Hansy
15-02-2013, 03:15 PM
Chào Tỳ TL
Đầu năm, Hansy xin tặng Tỷ một bài thơ mà Hansy rất tâm đắc của mình.
Chúc Tỷ hoàn thành sự nghiệp trồng người như ý nguyện.

http://thanchaungocviet.apps.vn/download/100311_CHUPHUC.jpg

PHÚC ĐỨC

Chữ đức xây nền giữa thế gian
Khơi cung từ ái vọng tâm đàn
Lung linh mật đất hương quỳnh bội
Lóng lánh tơ trời sắc ngọc lan
Ngâm ngợi vui tình cùng hạc nội
Tiêu dao hòa mộng với mây ngàn
Nhẹ nhàng cuộc sống hồn thư thái
Cuối nẻo thỏa lòng vạn phúc đan

HANSY


http://static.eway.vn/public/ware/pictures_fullsize/bzd1254672031.JPG

tuyen45-ad
28-02-2013, 11:05 PM
GẶP BẠN THƠ

Chốn ấy Hà thành gặp bạn thơ
Niềm vui khôn xiết bởi không ngờ
Đăng Tuyên - Hồng Ngọc lòng như đã...
Mạnh Kỷ - Khắc Hiền dạ ngỡ mơ
Tay nắm bàn tay- năm tháng đợi
Mắt trao ánh mắt- phút giây chờ
Bên nhau lưu luyến tình thân thiết
Dấu ấn xuân nay mãi chẳng mờ .

Mạnh Kỷ
28/02/2013


http://i576.photobucket.com/albums/ss205/phongdt44/IMG_5565_zps49d23a30.jpg


GẶP BẠN THƠ
(HỌA Y ĐỀ)
---*---
Mình về đất thánh dự ngày thơ
Trong dạ xốn xang thật chẳng ngờ
Công Dị, Thanh Liêm vui khó tả
Như Chuyên, Đức Mẫn sướng như mơ
Mắt nhìn miệng nói bao ngày đợi
Tay bắt môi cười bấy tháng chờ
Ao ước hôm nay lòng đã thỏa
Nguyên Tiêu kỷ niệm chẳng khi mờ.

28/2/2012
Tuyen45

Huy Thanh
02-03-2013, 09:22 PM
THĂM TÂY BẮC

Gió vần nắng trốn cuối chân trời
Mưa đổ suốt đêm chẳng nghỉ ngơi
Mây trắng lưng đồi nhìn lấp lánh
Cầu vồng đỉnh núi ngắm chơi vơi
Trên kia hoa tuyết luôn tuôn rớt
Dưới đó mành sương không ngớt rơi
Tây Bắc mùa này sao rét lạ
Miền Đông ấm áp dạo muôn nơi

Huy Thanh

Huy Thanh
04-03-2013, 08:28 PM
Ngày 8-3 Mừng Quốc Tế Phụ Nữ sắp đến rồi, xin tặng các huynh,
đặc biệt các tỷ muội bài thơ tâm đắc...


NHỤY KIỀU TƯỚNG QUÂN

Bà Triệu hưng binh chí quật cường
Nữ nhi uy dũng rạng muôn phương
Kiên trinh một thuở không cam phận
Bất khuất trọn đời chẳng thủ thường
Quốc Đạt mưu cao bày kế sách
Nhụy Kiều yếu thế gặp tai ương
Danh lưu thiên cổ tài vi tướng
Áo giáp cưỡi voi giữa chiến trường

Huy Thanh

Huy Thanh
06-03-2013, 09:34 AM
HỒN THƠ SẤM DẬY
---*---
Hồn thơ Sấm dậy vọng trời đông
Máu nóng bừng sôi giục cộng đồng
Thuở trước cha ông gìn tổ quốc
Ngày nay con cháu giữ non sông
Việt Nam dòng dõi mang truyền thống
Dân tộc tổ tiên giống Lạc Hồng
Thắng giặc xuân về vui mở hội
Hồn thơ sấm dậy vọng trời Đông.

4/3/2013
Tuyen45


NỮ LƯU ĐẤT VIỆT

Nữ lưu đất Việt rạng phương đông
Chống giặc tiến quân giục trống đồng
Vai súng ẩn mình chờ bến nước
Tay gươm núp bóng phục bên sông
Giương cờ trổi dậy khơi tim lửa
Khí thế bừng sôi rực máu hồng
Thế giới nghiêng chào lòng bất khuất
Nữ lưu đất Việt rạng phương đông

Huy Thanh

Huy Thanh
07-03-2013, 11:11 AM
MÙA THU NĂM ẤY

Năm ấy mùa thu thiếp tiễn chàng
Máy bay tàu chiến địch leo thang
Anh hùng một thuở dân thương mãi
Bất khuất trọn đời nước nhớ mang
Trung hậu nam nhi làng Nhựt Tảo
Đảm đang phụ nữ quê Long An
Nhớ xưa bọn cướp tràn thôn xóm
Vai súng tay cày giặc ngỡ ngàng

Huy Thanh

PHAN THỊ THANH MINH
11-03-2013, 11:53 AM
MỪNG SINH NHẬT THI HỮU

Tháng một ngày rằm rộn tiếng ca
Mừng Thi hữu trẻ, mãi không già
Vui mùa hương mới, mừng tươi quả
Đón bạn tình thân ngắm cảnh hoa
Tay thảo văn thơ, ca đất nước
Bút đề trang tập, quý dân ta
Tri âm,tri kỷ hòa cung chúc
Xướng họa chung vui mái ấm nhà.
PNTM

Hansy
11-03-2013, 06:58 PM
NGẪM ĐỜI

Cõi tạm rồi ra rút cạn lần
Ái tình níu mấy cũng tàn xuân
Công danh lên xuống như cơn gió
Sự nghiệp nổi chìm tựa áng vân
Hiềm khích chi nhiều phai tiếng vọng
Ganh đua có lắm bặt lời ngân
Tâm xà khẩu Phật trơn tru giọng
Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần

Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần
Tâm lòng thanh sạch tự đời ngân
Thi thư cường nhược lung linh thủy
Nhịp phách bổng trầm lóng lánh vân
Vin cánh tuyền mơ thơ thẩn hạ
Níu cành hảo mộng lửng lờ xuân
Phù du cuộc thế sao hoài chấp
Cõi tạm rồi ra rút cạn lần

HANSY

DƯƠNG TỬ NGANG
12-03-2013, 06:51 PM
"NOEL 2012" - Thơ Vancali - Mời góp họa

Noel 2012

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 12.13.12


4 -MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Tống cựu nghinh tân bước thuận đà
Vừng dương tỏa sáng khắp gần xa
Chim ngàn giọng hát chào hưng thịnh
Huê vạn hương đưa chúc thái hòa
Tản Lĩnh non xanh cùng xã tắc
Cửu Long nước biếc rạng sơn hà
Mai đào hé nụ xuân vừa tới
“Ngũ phúc lâm ngôn ”Tết mọi nhà.

Dương Tử Ngang

Khắc Hiền
18-03-2013, 11:01 AM
http://i.upanh.com/vsjvgn

http://i.upanh.com/vsjvgn




NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC



Ngày hội thơ Đường đến tỉnh Thanh
Trời mây lấp lánh đẹp trong lành
Ba miền rộn rã dâng hoa thắm
Cả nước tưng bừng hiến lộc xanh
Bến đợi buồm xưa hồn trải rộng
Trăng chờ bạn cũ mộng giăng thành
Mênh mông thi phú tình thêm đượm
Thắp sáng văn đàn mãi rạng danh .

Mạnh Kỷ
18/03/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-03-2013, 03:04 PM
http://i.upanh.com/vsjvgn

http://i.upanh.com/vsjvgn




NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG TOÀN QUỐC




Ngày hội thơ Đường đến tỉnh Thanh
Trời mây lấp lánh đẹp trong lành
Ba miền rộn rã dâng hoa thắm
Cả nước tưng bừng hiến lộc xanh
Bến đợi buồm xưa hồn trải rộng
Trăng chờ bạn cũ mộng giăng thành
Mênh mông thi phú tình thêm đượm
Thắp sáng văn đàn mãi rạng danh .

Mạnh Kỷ
18/03/2013



Lâu rồi bận bịu liên miên
Cảm ơn thơ đẹp bạn hiền ghé thăm
Xin đừng trách cứ đầu năm
Vì đang bận quá nên chăng miễn lề (lễ).


TL xin chân thành cám ơn các bậc tiền bối, các ACE, bạn bè,… cùng tất cả các thi hữu đã ghé thăm nhà TL. Thời gian vừa qua TL bận việc ở trường - Đh Đại Nam, công việc bận bịu quá, nên chưa họa lại thơ được – TL đã thất lễ, rất mong quý vị thông cảm cho cho TL & vẫn thường xuyên ghé thăm thì rất quý. Xin kính chúc các bậc Tiền bối & ACE TH luôn an lành, vui khỏe để đóng góp cho VNTH nhiều nhiều thơ hay ạ!


Xin trân trọng cảm ơn!


Thân kính!


TTTL

* Thơ hay, ảnh đẹp quá anh K H ạ, M xin chúc mừng các H ạ!

VIÊN QUỐC BÁU
25-03-2013, 05:11 PM
"NOEL 2012" - Thơ Vancali - Mời góp họa

Noel 2012

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 12.13.12



4 -MỪNG NĂM MỚI 2013

Bông tuyết đông về gió thả rơi
Hoa đăng rực sáng cả chân trời
Chào nghênh Quý Tỵ người trăm hướng
Tiễn biệt Nhâm Thìn khách vạn nơi
Trai gái mong ngày vui kiếp phận
Làng thôn mừng phút đẹp duyên đời
Đào mai hé nở mùa xuân mới
Hạnh phúc tình thân chúc triệu lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 15/12/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Tặng TL bài thơ xuân nhé!

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu năm khai bút sáng xuân ra
Thảo một vần thơ chúc mọi nhà
Hạnh phúc An khang Tài Lộc vượng
Ấm no Phú Quý Cát tường gia
Nhâm Thìn trắc trở còn tồn đọng
Quý Tỵ gian lao sẽ vượt qua
Xã hội văn minh con cháu hưởng
Công bằng chân lý rọi gần xa
Xuân Quý tỵ 2013



Hôm sau tôi sẽ có bài họa!

manhky
26-03-2013, 09:00 PM
CHẲNG PHAI MỜ
Họa bài : Duyên thơ tình bạn của T T T Liêm ( Đường Thi 8 )

Bao lần vãn cảnh đến sông thơ
Man mác bâng khuâng thật nỏ ngờ
Ý ngọc ,lời vàng thêu bến mộng
Từ hay, tứ đẹp dệt bờ mơ
Đường Thi lấp lánh em mong đợi
Lục bát lung linh anh đón chờ
Kết nối nhịp cầu thêm thắm đượm
Văn đàn tao ngộ chẳng phai mờ .

Mạnh Kỷ
26/03/2013

DƯƠNG TỬ NGANG
27-03-2013, 12:30 AM
ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang

TRẦN THANH HƯƠNG
27-03-2013, 08:19 AM
ĐƯỜNG THI KHỞI SẮC
Nét đẹp thi ca thể luật Đường
Như viên ngọc sáng thấm từ chương
Tinh hoa chắt lọc bao yêu quý
Cốt cách thôi sao bấy mến thương
Tứ đẹp mang theo hồn Đất Việt
Lời hay tô đậm sắc quê hương
Bảo tồn di sản nâng tầm vóc
Nét đẹp thơ ca thể luật Đường
Dương Tử ngang
TỎA SÁNG THỂ LUẬT ĐƯỜNG
Thế thái xưa nay chuộng luật Đường
Nhà thơ cả nước mến văn chương
Nhân văn bút ngọc nâng tài trí
Nữ sỹ tay ngà gửi nhớ thương
Biển nhạc âm vang lời Tổ Quốc
Suối thơ hùng vĩ tiếng quê hương
Ngàn năm văn hiến niềm vui mới
Tỏa sáng bừng lên thể luật Đường

TTH

NGUYỄN VĂN LONG
28-03-2013, 05:09 PM
HỘI THƠ ĐƯỜNG

Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp mỗi ngày.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm

SÁNG MUÔN LÒNG


Cả đời từ nhỏ vẫn hằng mong
Kỳ diệu khi mình tới Hạ Long
Đảo đá nhấp nhô phô bát ngát
Rừng cây bao phủ tỏa mênh mông
Đẹp xinh Trống Mái, hang Đầu Gỗ
Tròn trịa Mâm Thờ, động Tứ Phong
Đông Bắc, vịnh Rồng vinh nước Việt
Kỳ quan thế giới sáng muôn lòng


Nguyễn Văn Long

Khắc Hiền
28-03-2013, 07:29 PM
CHẲNG PHAI MỜ

Họa bài : Duyên thơ tình bạn của T T T Liêm ( Đường Thi 8 )


Bao lần vãn cảnh đến sông thơ
Man mác bâng khuâng thật nỏ ngờ
Ý ngọc ,lời vàng thêu bến mộng
Từ hay, tứ đẹp dệt bờ mơ
Đường Thi lấp lánh em mong đợi
Lục bát lung linh anh đón chờ
Kết nối nhịp cầu thêm thắm đượm
Văn đàn tao ngộ chẳng phai mờ .

Mạnh Kỷ
26/03/2013



SỐNG MÃI VỚI NGÀY THƠ


Nguyên Tiêu sống mãi với ngày thơ
Thi hữu bên nhau thật chẳng ngờ
Ao ước bấy lâu thành hiện thực
Lòng vui mấy thuở kết niềm mơ
Tao đàn xướng họa bao mong đợi
Cựu quán giao lưu thỏa nỗi chờ
Bầu bạn bốn phương về hội tụ
Nghĩa tình bằng hữu vẫn không mờ

Khắc Hiền
28.3.2013

PHAN THỊ THANH MINH
29-03-2013, 11:01 AM
SÁNG MUÔN LÒNG


Cả đời từ nhỏ vẫn hằng mong
Kỳ diệu khi mình tới Hạ Long
Đảo đá nhấp nhô phô bát ngát
Rừng cây bao phủ tỏa mênh mông
Đẹp xinh Trống Mái, hang Đầu Gỗ
Tròn trịa Mâm Thờ, động Tứ Phong
Đông Bắc, vịnh Rồng vinh nước Việt
Kỳ quan thế giới sáng muôn lòng


Nguyễn Văn Long



VỊNH HẠ LONG

Đất cảng Hạ Long xinh đẹp lắm
Cảnh non sông biển đảo như mơ
Dáng quê “ Cha “ tạc từ khai địa
Hồn nước ” Mẹ “ sinh bấy đến giờ
Thế giới tôn vinh quần đảo quí
Việt nam trân trọng kỳ quan thờ
Người thơ ngưỡng mộ về đây họp
Đại hội Đường thi thỏa đón chờ

Phan Thị Thanh Minh

PHẠM MINH KHÔI
30-03-2013, 01:24 AM
VUI THƠ
Thú chơi tao nhã tuổi già nua
Là được vui thơ chẳng kể mùa
Học hỏi anh em tươi ý mới
Giao lưu bầu bạn đẹp tình xưa.
Văn nhân hội ngộ thêm bùi ngọt
Tài tử tao phùng bớt đắng chua.
Sống khỏe-ích nêu gương hậu thế
Diễn đàn thi hữu bút cùng đua.
Phạm Minh Khôi

VIÊN QUỐC BÁU
30-03-2013, 12:58 PM
CHỮ ĐỒNG
Dòng trôi ,vật cản được khơi thông
Suối lạch muôn miền sẽ tới sông
Cái khó ban đầu đang mở lối
Chữ Đồng kết cục cũng xuôi dòng
Nguồn thơ chứa đựng bao tình cảm
Thi sĩ quyết tâm vạn tấm lòng
Đoàn kết bên nhau vì cái đẹp
Đường thi đốm lửa cháy bừng hồng
VQB

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-04-2013, 03:56 PM
NƯỚC
Nước cúp liên miên, thiệt quá buồn,
Nước lu sẵn chứa, tạm dùng luôn.
Nước sông ngầu đục xui bèo dạt,
Nước giếng trong veo gọi nắng luồn.
Nước suối lạnh teo văng bọt tóe,
Nước mưa mát mẻ xối dòng tuôn.
Nước người cô quạnh thân dung tạm,
Nước mẹ thiêng liêng chốn cội nguồn.

phamanhoa

MƯA
Mưa thổi từng cơn dạ nhuốm buồn
Mưa rào tí tách gợi tình luôn
Mưa ngày ảm đạm cung đàn lạc
Mưa tối xanh xao ngọn gió luồn
Mưa khiến canh dài lòng trĩu nặng
Mưa làm gác vắng lệ sầu tuôn
Mưa nơi đất khách hờn vong quốc
Mưa lạnh hồn hoang chạnh nhớ nguồn.

Vancali 3.31.13

SƯƠNG

Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.

Đại học Đại Nam, 01/03/2013

Trần Thị Thanh Liêm

phamanhoa
01-04-2013, 05:03 PM
NƯỚC
Nước cúp liên miên, thiệt quá buồn,
Nước lu sẵn chứa, tạm dùng luôn.
Nước sông ngầu đục xui bèo dạt,
Nước giếng trong veo gọi nắng luồn.
Nước suối lạnh teo văng bọt tóe,
Nước mưa mát mẻ xối dòng tuôn.
Nước người cô quạnh thân dung tạm,
Nước mẹ thiêng liêng chốn cội nguồn.

phamanhoa

MƯA
Mưa thổi từng cơn dạ nhuốm buồn
Mưa rào tí tách gợi tình luôn
Mưa ngày ảm đạm cung đàn lạc
Mưa tối xanh xao ngọn gió luồn
Mưa khiến canh dài lòng trĩu nặng
Mưa làm gác vắng lệ sầu tuôn
Mưa nơi đất khách hờn vong quốc
Mưa lạnh hồn hoang chạnh nhớ nguồn

Vancali 3.31.13

SƯƠNG
Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.

Đại học Đại Nam, 01/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm

NẮNG

Nắng sớm xôn xao đuổi nỗi buồn,
Nắng xua phiền muộn khuất xa luôn.
Nắng nâng niu mấy mầm non ẩn,
Nắng vỗ về bao trái chín luồn.
Nắng kéo võng buồn câu lý cuốn,
Nắng lay nôi ấm tiếng ru tuôn.
Nắng chào bước lạc quay lưng lại,
Nắng đón người xa nhớ cội nguồn.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
01-04-2013, 05:03 PM
NƯỚC
Nước cúp liên miên, thiệt quá buồn,
Nước lu sẵn chứa, tạm dùng luôn.
Nước sông ngầu đục xui bèo dạt,
Nước giếng trong veo gọi nắng luồn.
Nước suối lạnh teo văng bọt tóe,
Nước mưa mát mẻ xối dòng tuôn.
Nước người cô quạnh thân dung tạm,
Nước mẹ thiêng liêng chốn cội nguồn.

phamanhoa

MƯA
Mưa thổi từng cơn dạ nhuốm buồn
Mưa rào tí tách gợi tình luôn
Mưa ngày ảm đạm cung đàn lạc
Mưa tối xanh xao ngọn gió luồn
Mưa khiến canh dài lòng trĩu nặng
Mưa làm gác vắng lệ sầu tuôn
Mưa nơi đất khách hờn vong quốc
Mưa lạnh hồn hoang chạnh nhớ nguồn.

Vancali 3.31.13

SƯƠNG

Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.

Đại học Đại Nam, 01/03/2013

Trần Thị Thanh Liêm


GIÓ

Gió hát đêm khuya đỡ cảnh buồn
Gió đưa sóng vỗ nhịp trào luôn
Gió lay cành trúc la đà vẫy
Gió đẩy rèm thưa lất phất luồn
Gió vọng hồn ai về cõi lạc
Gió gào bão dữ hướng mưa tuôn
Gió mang màu nắng rơi trên lá
Gió gọi lòng ta nhớ cội nguồn.


Trần Xuân Sinh
01/03/2013

Tran Xuan Sinh
02-04-2013, 08:46 AM
1.
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=105739#post105739)


SƯƠNG
Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.

Đại học Đại Nam, 01/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm




TRĂNG

Trăng lại cùng Sương sẻ nỗi buồn
Trăng treo cánh võng hát ru luôn
Trăng vờn lưng núi cùng mây cuốn
Trăng phủ cành cây nhẹ cánh luồn
Trăng gọi thơ ca người ngóng đợi
Trăng gieo tình ý sức trào tuôn
Trăng soi thương nhớ bao hoài niệm
Trăng mãi vòng quay kết mạch nguồn.

Trần Xuân Sinh
02/04/2013

manhky
02-04-2013, 10:24 AM
NHỚ BẠN THƠ



Thảo tứ Đường Thi gửi bạn thơ
Xa xôi nhung nhớ cứ trông chờ
Sương khuya thấp thoáng giăng , giăng bạc
Nắng sớm lung linh trải ,trải tơ
Nhớ mãi thu xưa hồn thắm đượm
Thương hoài ngày ấy bóng không mờ
Hỡi người thi sĩ ôm tình mộng
Sao bổng nôn nao đứng thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
02/04/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2013, 06:14 PM
NHỚ BẠN THƠ




Thảo tứ Đường Thi gửi bạn thơ
Xa xôi nhung nhớ cứ trông chờ
Sương khuya thấp thoáng giăng , giăng bạc
Nắng sớm lung linh trải ,trải tơ
Nhớ mãi thu xưa hồn thắm đượm
Thương hoài ngày ấy bóng không mờ
Hỡi người thi sĩ ôm tình mộng
Sao bổng nôn nao đứng thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
02/04/2013

HỌC THƠ


Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ


Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

VIÊN QUỐC BÁU
02-04-2013, 09:56 PM
Xin mời thi hữu góp họa:
CÁNH ĐỒNG HOA XUÂN

Có cô con gái hái hoa xuân
Thấp thoáng xa xa,bước lại gần:
Thược dược hoàng lan tươi bát ngát
Đào phai cúc tím thắm vô ngần
Nắng vàng ngấn đọng trên vai áo
Sương trắng hòa theo dưới bước chân
Lẫn với hương thơm nàng khẽ hát
Khiến chàng thi sĩ đứng phân vân

Nhật Tân 23/1/013
VQB

TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2013, 11:54 PM
VÔ ĐỀ *

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 02/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm
...........................................
* Xin chân thành cảm ơn quý huynh tỷ rất nhiều đã luôn đến với ngôi nhà nhỏ của M. M bận quá nên đã thất lễ, rất mong qưy H tỷ & bạn hữu bỏ qua cho ạ!

cosiaus
03-04-2013, 05:08 AM
VÔ ĐỀ *

Tháng ngày trôi mãi không ngơi nghỉ
Chèo lái con đò nặng mến thương
Góp nhặt tình ban, không nhận lại
Vui hay không cũng tiếng cười khì.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 02/04/2013
Trần Thị Thanh Liêm
...........................................
* Xin chân thành cảm ơn quý huynh tỷ rất nhiều đã luôn đến với ngôi nhà nhỏ của M. M bận quá nên đã thất lễ, rất mong qưy H tỷ & bạn hữu bỏ qua cho ạ!




"Vui hay không cũng tiếng cười khì."TL
nặng gánh trong lòng được ích chi
quá khứ nằm lo cho óc phí
tương lai nghỉ tới há tâm tri
hạt gieo đất tốt thường hoan hỹ
lúa cấy ruộng nông ắt phẳng lỳ
nhân quả ở đời nay sát mí
chẳng chờ hậu kiếp khởi đầu quy.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-04-2013, 08:21 AM
ĐƯỜNG THI
(Thơ hưởng ứngcuộc thi Thơ Đường luật VNTH lần thứ nhất)




Đường thi càng viết chí càng cao
Lai láng hồn thơ ý dạt dào
Chúc cuộc thi thành - hơn mỹ mãn

Thỏa tình kẻ sĩ - thú thanh tao!



Đại học Đại Nam, 4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

kimnguyen158
04-04-2013, 09:44 AM
ĐƯỜNG THI
(Thơ hưởng ứngcuộc thi Thơ Đường luật VNTH lần thứ nhất)




Đường thi càng viết chí càng cao
Lai láng hồn thơ ý dạt dào
Chúc cuộc thi thành - hơn mỹ mãn

Thỏa tình kẻ sĩ - thú thanh tao!



Đại học Đại Nam, 4/2013
Trần Thị Thanh Liêm




Thơ Đường chất lượng viết càng cao
Sức sống Thanh Liêm quả dạt dào
Ý đep lời hay tình thi hữu
Vòng tay nới rộng thú thanh tao ...

Kim Nguyên

Vân Nhi
04-04-2013, 09:47 AM
Tập tò Đường luật

Vân Nhi ngớ ngẩn với thơ đường
Bó luật, vần , niêm thật khó lường
Đối tượng đối thanh sao lẳng nhẳng
Ngắt câu ngắt nhịp quá lương ương
Ngô nghê viết đại nào đâu tỏ
Lớ ngớ quơ bừa chẳng có tường
Quý vị xem rồi xin bỏ quá
Mai Nhi cắp sách học vài chương

Hihi... VN tập tò đường luật chút, sai sót gì các anh chị đại xá nhé

Huy Thanh
04-04-2013, 10:42 AM
NHỚ BẠN THƠ

Thảo tứ Đường Thi gửi bạn thơ
Xa xôi nhung nhớ cứ trông chờ
Sương khuya thấp thoáng giăng , giăng bạc
Nắng sớm lung linh trải ,trải tơ
Nhớ mãi thu xưa hồn thắm đượm
Thương hoài ngày ấy bóng không mờ
Hỡi người thi sĩ ôm tình mộng
Sao bổng nôn nao đứng thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
02/04/2013


HỌC THƠ

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ

Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm


XƯỚNG HỌA THƠ

Biển động ngàn khơi dậy sóng thơ
Thuyền xa thấp thoáng ý đang chờ
Đàn tranh khen tặng ai đan lụa
Sáo trúc ngợi ca khách dệt tơ
Vạn cổ Đường Thi luôn tỏa sáng
Thiên thu Lục Bát chẳng phai mờ
Người xưa chấp bút danh lưu lại
Niêm luật trắc bằng vẫn phải thờ!

Huy Thanh

Huy Thanh
04-04-2013, 05:19 PM
LỄ NGHINH ÔNG

Miền Tây đợi đón Lễ Nghinh Ông
Cờ xí ngựa xe mặc nắng hồng
Mưa thuận lúa đầy mơ ngóng đợi
Gió hòa nước đủ thỏa chờ mong
Sông dài tôm cá luôn nồng dạ
Biển rộng bão giông vẫn ấm lòng
Ơn ấy ngàn năm người mãi nhớ
Ngư, Ông xuôi ngược khắp phương đông

Huy Thanh

tuyen45-ad
05-04-2013, 04:50 PM
NHỚ BẠN THƠ

Thảo tứ Đường Thi gửi bạn thơ
Xa xôi nhung nhớ cứ trông chờ
Sương khuya thấp thoáng giăng , giăng bạc
Nắng sớm lung linh trải ,trải tơ
Nhớ mãi thu xưa hồn thắm đượm
Thương hoài ngày ấy bóng không mờ
Hỡi người thi sĩ ôm tình mộng
Sao bổng nôn nao đứng thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
02/04/2013


HỌC THƠ


Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ


Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm


THUYỀN ĐI BẾN HẸN
---*---
Dòng Thương trong đục cảnh nên thơ
Thuở ấy thuyền đi bến hẹn chờ
Khắc khoải đêm ngày lòng nặng nhớ
Mỏi mòn năm tháng dạ vương tơ
Thương người khuất bóng đường hưu quạnh
Nhớ bạn xa trông dáng mịt mờ
Khói lửa chiến tranh đâu biết trước
Không ngày chở lại vẫn tôn thờ.

4/4/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
05-04-2013, 08:05 PM
THUYỀN ĐI BẾN HẸN
---*---
Dòng Thương trong đục cảnh nên thơ
Thuở ấy thuyền đi bến hẹn chờ
Khắc khoải đêm ngày lòng nặng nhớ
Mỏi mòn năm tháng dạ vương tơ
Thương người khuất bóng đường hưu quạnh
Nhớ bạn xa trông dáng mịt mờ
Khói lửa chiến tranh đâu biết trước
Không ngày chở lại vẫn tôn thờ.

4/4/2013
Tuyen45

KHEN AI

Khen cho ai đó muốn làm thơ
Học đạo tầm sư vẫn đợi chờ
Rắc rối luận đề tìm chữ nghĩa
Gian nan câu cú đứt đường tơ
Đằng sau, biết mấy điều chua ngọt
Phía trước, còn bao chuyện tỏ mờ
Vẫn biết đà say thì chẳng ngại
Niềm tin có sẵn mãi tôn thờ.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013

Tran Xuan Sinh
05-04-2013, 08:15 PM
LỄ NGHINH ÔNG

Miền Tây đợi đón Lễ Nghinh Ông
Cờ xí ngựa xe mặc nắng hồng
Mưa thuận lúa đầy mơ ngóng đợi
Gió hòa nước đủ thỏa chờ mong
Sông dài tôm cá luôn nồng dạ
Biển rộng bão giông vẫn ấm lòng
Ơn ấy ngàn năm người mãi nhớ
Ngư, Ông xuôi ngược khắp phương đông

Huy Thanh


LẾ CÚNG ÔNG (*)

Dân biển đón chờ lễ cúng Ông
Thuyền bè tấp nập nắng tươi hồng
Trời yên mây tạnh bao trông đợi
Biển lặng gió hòa bấy ước mong
Làng nước lo toan nên gắng sức
Ngư dân cầu nguyện mới yên lòng
Cầu thành, ước được tâm trong sáng
Cứu giúp mong Ông suốt biển đông.

Trần Xuân Sinh
04/04/2013

(*) còn gọi là Lế rước cốt Ông, Lễ cầu ngư, Lễ Nghinh Ông, Lễ tế cá Ông, ...

Huy Thanh
05-04-2013, 09:52 PM
NÚI NON

Hỏi dãy Trường Sơn bao tuổi đời
Núi già sao bảo núi non ơi
Hằng Nga say giấc nào buông tiếng
Chú Cuội phân vân ngại trả lời
Lấp lánh ngoài hiên mơ dáng nguyệt
Lung linh song cửa mộng mây trời
Thời gian lặng lẽ trôi dần mãi
Còn lại Trường Sơn mưa nắng phơi

Huy Thanh

tuyen45-ad
06-04-2013, 11:38 PM
KHEN AI

Khen cho ai đó muốn làm thơ
Học đạo tầm sư vẫn đợi chờ
Rắc rối luận đề tìm chữ nghĩa
Gian nan câu cú đứt đường tơ
Đằng sau, biết mấy điều chua ngọt
Phía trước, còn bao chuyện tỏ mờ
Vẫn biết đà say thì chẳng ngại
Niềm tin có sẵn mãi tôn thờ.

Trần Xuân Sinh
05/04/2013



VẦNG TRĂNG BẾN NƯỚC
---*---
Trăng soi bến nước đẹp vần thơ
Thi sĩ mộng mơ đã đứng chờ
Múa bút đôi dòng lời ướm hỏi
Trao tay mấy tứ tỏ đường tơ
Tao nhân khắp chốn...dương trong sáng
Mặc khách đa phương...nguyệt chẳng mờ
Kìa muội sao nay thấy ngác ngơ
Mắt nhìn xa thẳm vẻ ơ thờ.

5/4/2013
Tuyen45

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-04-2013, 04:25 PM
Kính gửi quý thi hữu gần xa chùm thơ viết về Nguyễn Trãi gồm 7 bài, NX viết năm 2006 nên còn nhiều sơ sót trong kỹ thuật.

Lấp lánh sao Khuê


Vì dân vì nước sá chi thân
Lấp lánh sao Khuê sáng tuyệt trần
Đạo nghĩa thắng hung tàn(*), định quốc
Chí nhân thay bạo ác(*), an dân
Kẻ thù thán phục, thua mà nể
Sĩ tốt tin yêu, kính vẫn gần
Đại Cáo Bình Ngô ngời chí khí
Ức Trai Thi Tập mãi vang ngân.

Nắng Xuân

(*) Ý trong bài Cáo Bình Ngô
BTV.vnthihuu

NGUYỄN TRÃI
(Họa bài LẤP LÁNH SAO KHUÊ)

Một đấng anh hùng quyết xả thân
Hàm oan chấp nhận kiếp dương trần
Tài cao hiến phận vì yêu nước
Đức trọng dâng đời bởi quý dân
“Đại Cáo” ngăn thù khuyên trái-phải
“Bình Ngô” chống giặc nhắc xa -gần
Ngàn năm sách sử còn ghi chép
Nguyễn Trãi danh người mãi vọng ngân

Đại học Đại Nam, 07/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-04-2013, 05:30 PM
"Vui hay không cũng tiếng cười khì."TL
nặng gánh trong lòng được ích chi
quá khứ nằm lo cho óc phí
tương lai nghỉ tới há tâm tri
hạt gieo đất tốt thường hoan hỹ
lúa cấy ruộng nông ắt phẳng lỳ
nhân quả ở đời nay sát mí
chẳng chờ hậu kiếp khởi đầu quy.

Thơ em khá lắm VN ạ! Em nên phát huy!

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-04-2013, 12:55 AM
NGUYỆN ƯỚC XUÂN
(Tặng TN với lời chúc hạnh phúc)

Bất chợt mùa sang … bỗng một ngày
Xuân trào khúc nhạc thả nồng say
Đào xinh hé nụ bung đài trổ
Én nhỏ chao mình vỗ cánh bay
Nhớ thuở trăng thề nương cội liễu
Mơ thời biển hẹn nắm bàn tay
Em nào muốn thốt lời chia biệt
Chỉ ước cùng anh trọn kiếp này.
Nguyên Xuân
14/1/2013

NHỚ

Người đi kẻ ở đã bao ngày
Gối mộng đêm buồn chén rượu say
Khắc khoải riêng mình, vui chẳng biết
Ơ thờ một bóng, sướng nào hay
Thuyền xa ngóng đợi ê chề mắt
Bến vắng mong chờ rã rượi tay
Trải hết tâm tư lời xướng họa
Mà chưa trút cạn nhớ nhung này!

Đại học Đại Nam, 13/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

TRẦN THỊ THANH LIÊM
12-04-2013, 05:31 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm
BTV.vnthihuu

Tran Xuan Sinh
12-04-2013, 08:11 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm




LÀM THƠ HỌC HỌA

Làm thơ học họa được bao ngày
Ấy thế mà nay đã đắm say
Viết lắm nhiều từ sinh chuyện dở
Luyện sâu lắm chữ có lời hay
Thiếp mừng sinh nhật thêm tình bạn
Lễ hội nguyên tiêu nối cánh tay
Nghĩa cả ân sâu luôn tạc dạ
Đi đâu cũng nhớ tới nơi này.

Trần Xuân Sinh
12/04/2013

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/SNVNTHlan2HN2_zpsc495e706.jpg

manhky
13-04-2013, 01:12 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm





RẰM QUÝ TỴ


Ta mãi không quên đến một ngày
Đúng rằm Qúy Tỵ thật mê say
Thi đàn tao ngộ em còn nhớ ?
Cả nước trùng phùng bạn có hay ?
Ý ngọc gửi trao dài bến mộng
Lời vàng để lại rộng vòng tay
Vần thơ bay bổng tình lai láng
Khúc nhạc tri âm giữa chốn này .

Mạnh Kỷ
13/04/2013

Dương Đoàn Trọng
13-04-2013, 03:19 PM
DẤU ẤN

Nhớ mãi Trường Sơn những tháng ngày
Chỉ thèm giấc ngủ để mà say
Sốt rét nhợt môi run tiếng hát
Bài thơ khấp khểnh vẫn khen hay
Đồng đội thương nhau nhòe khóe mắt
Nấm mộ vùi nông bật máu tay
Mấy mươi năm ấy chưa mờ hết
Dấu ấn ngàn sau ở chốn này .

Dương Đoàn Trọng
13-4-2013

Dương Đoàn Trọng
13-04-2013, 03:22 PM
CHÙA HƯƠNG

Những tưởng nằm mơ - đã sáng ngày
Nam Thiên đệ nhất động - mà say
Viết về Bến Đục thơ trong suốt
Sóng hòa Suối Yến nhạc tình hay
Ngửa mặt khấn trời chân đỡ mỏi
Cúi đầu niệm Phật dẻo đôi tay
Mười phương Phật tử mang tâm thiện
Tám hướng hiền nhân tụ chốn này

Dương Đoàn Trọng
13-4-2013

Dương Đoàn Trọng
13-04-2013, 03:24 PM
CHÍ PHÈO

Chẳng biết sớm trưa chẳng nhớ ngày
Lặn vào men rượu để mà say
Chửi đời bạc bẽo nuôi sâu mọt
Khen nàng Thị Nở cháo hành hay
Bước thấp bước cao không chí hướng
Mảnh sành cào mặt chẳng ghê tay
Vì đâu nên nỗi đời cùng quẫn
Uất hận nhân gian đến thế này

Dương Đoàn Trọng
13-4-2013

quanlenh
13-04-2013, 04:09 PM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm





YÊU THƠ

Yêu thơ nào kể nỗi đêm ngày
Xướng họa diễn đàn cứ mãi say
Chẳng biết phương trời bao cách biệt
Tỏ lòng hiểu ý vạn lời hay
Vì thơ mê mải quên ngày tháng
Mong bạn mơ màng xiết vòng tay
Tuổi hạc mà lòng như trẻ mãi
Tình thơ đằm thắm giữa xuân này.

Khắc Hiền
14-04-2013, 08:03 AM
TÌNH THƠ

Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!


Đại học Đại Nam 12/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm





http://i.upanh.com/rtmlzx

Hansy
14-04-2013, 11:55 AM
HỌC THƠ

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ

Đại học Đại Nam 02/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://hieuminh.files.wordpress.com/2011/01/hoa-sen.jpeg

TÌNH THƠ

Chắt lòng gửi thế mấy vần thơ
Chia sẻ tâm tư ấy mãi chờ
Khoan nhã cung trầm khoan nhã hứng
Dặt dìu nốt bổng dặt dìu tơ
Ý niềm trao gởi nào vơi cạn
Cấu tứ giao thoa chẳng nhạt mờ
Bát ngát hương đời lồng chữ nghĩa
Tinh ròng thư diệu nguyện tôn thờ

HANSY

manhky
15-04-2013, 04:52 PM
KỶ NIỆM MÙA HÈ



Chiều hè gió lộng cánh diều bay
Khóm trúc bên đê cũng héo gầy
Hoa nắng lung linh hồn lãng đãng
Hương sen thoang thoảng mộng vơi đầy
Thi đàn tao ngộ lòng vương vấn
Thơ phú trùng phùng dạ ngất ngây
Kỷ niệm năm nao mùa phượng đỏ
Chia tay nhớ mãi , đếm từng ngày ...

Mạnh Kỷ
15/04/2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
15-04-2013, 08:45 PM
KỶ NIỆM MÙA HÈ


Chiều hè gió lộng cánh diều bay
Khóm trúc bên đê cũng héo gầy
Hoa nắng lung linh hồn lãng đãng
Hương sen thoang thoảng mộng vơi đầy
Thi đàn tao ngộ lòng vương vấn
Thơ phú trùng phùng dạ ngất ngây
Kỷ niệm năm nao mùa phượng đỏ
Chia tay nhớ mãi , đếm từng ngày ...

Mạnh Kỷ
15/04/201
3






THU NHỚ

Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê lỡ
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…

Đại học Đại Nam, 15/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm
BTV.vnthihuu