havi
05-06-2011, 12:55 AM
Chỉ một
Bởi vì tình yêu chỉ có một cái tên
Tránh gọi nó ra mà vẫn tin như thế
Bởi vì không thể yêu một mình
Có lẽ
Đi đến suốt đời vẫn nợ một cái tên
Trong mỗi khoảng trời êm vì nhớ
Rồi quên
Cơn gió chiều hôm vỗ về quá khứ
Quán tranh vắng, kẻ độc hành lữ thứ
Bước đi
Cố tìm nhau rồi lại cố chia ly
Nỗi buồn, niềm vui cũng nhiều thăng trầm quá
Tại sao chỉ một thôi, ôi tình yêu thật lạ
Cho trái tim nào dám đợi một tình yêu.
:D
Bởi vì tình yêu chỉ có một cái tên
Tránh gọi nó ra mà vẫn tin như thế
Bởi vì không thể yêu một mình
Có lẽ
Đi đến suốt đời vẫn nợ một cái tên
Trong mỗi khoảng trời êm vì nhớ
Rồi quên
Cơn gió chiều hôm vỗ về quá khứ
Quán tranh vắng, kẻ độc hành lữ thứ
Bước đi
Cố tìm nhau rồi lại cố chia ly
Nỗi buồn, niềm vui cũng nhiều thăng trầm quá
Tại sao chỉ một thôi, ôi tình yêu thật lạ
Cho trái tim nào dám đợi một tình yêu.
:D