PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Miếng ruộng của ai ?!



TÔ CHÍ TỰ
05-06-2011, 04:40 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg



RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen

Nguyễn Hải Yến
05-06-2011, 06:48 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

Ô...kìa ruộng ai ? .
Để đâu không nhớ
Gió Nghịch đem về
Gió cười hả hê

Càng ngắm càng mê
Sờ sờ mó mó
Nghiêng nghiêng ngó ngó
Tay cứ tỷ tê

Vê vê bờ ruộng
Cỏ mọc có hàng
Ruộng phải có cỏ
Xin chớ vơ đi

Họa sĩ qua đường
Nhận ra ruộng này
Ôi ...hình trái tim
Vẽ ngay đem về

Đi đến bờ đê
Vô tình đánh rơi
Gió may nhặt được
Lon ton treo lên



Ha ha ha ha ha ha

Hải Yến .

Trần Vi Thông
05-06-2011, 11:12 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg



RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen

Ghé thăm bác Vịt , nhân tiện hỏi thử Bác biết là RUÔNG CỦA AI không ?!
Chúc Bác Vui + khỏe .



GIÓ CAO NGUYÊN

Bác Gió nhà ta hỏi đáng ngờ?
Cái gì cũng biết…phục tài thơ!
Đây điều vớ vẩn -gân đầu gối?
Đấy chuyện tào lao -cỏ dưới bờ?
Hết trứng rồi chim, người lắm mộng!
Chẳng hoa lại bướm, kẻ nhiều mơ!
Vậy mà “cái ấy” sao kỳ thế?
Buổi tối có khều nó vẫn trơ!

Vịt hồng
Huynh ơi! Nhìn sơ thì biết thửa ruộng ấy của Hải Yến rồi...hahaha

Trần Vi Thông
05-06-2011, 11:42 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

Ô...kìa ruộng ai ? .
Để đâu không nhớ
Gió Nghịch đem về
Gió cười hả hê
............



Ha ha ha
Hải Yến .





HỎI YẾN "TÀNG"!

Trứng thì chắc chắn của...Thu Giang!
Thừa ruộng bà con hỏi -Yến "tàng"?
Chàng Gió ỡm ờ quay đệ Vịt
"Hà Thanh" cắc cớ "lấp" huynh Hoàng
Thành viên NGÁN VỢ cười vang phố
Hội trưởng SƠ VƠ khiếp chạy làng
Nhà Táo vào ra ôi tấp nập!
Diễn đàn Thi Hữu mới sang trang...

Vịt hồng

Tây Ninh
05-06-2011, 11:24 PM
RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen

LÀM PHÚC

Nghe lời bác Gió tả hay ghê
Nếu của Hải Yến đừng lấy về
Để đấy mặc cho thiên hạ ngắm
Của riêng làm phúc chút đê mê…

Tây Ninh

manhtroirieng_vy
06-06-2011, 08:26 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg



RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen


Gặp phải lão làng thơ
Tả cảnh ruộng mộng mơ
Còn gì nói hơn nữa
Bút vẽ hình rất thơ

buixuanphuong09
06-06-2011, 08:41 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg



RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen


Cảm ơn bác Gió
Đã có ruộng này
Rất đẹp và hay
Cái hình hiển hiện...

Dù của Hải Yến
Hay của "ai đang..."
Đã mang trình làng
Để mọi người ngắm

Bác Vịt đừng cấm
Mà cất vào kho
Để dùng riêng tư
Thi Hữu trách đấy!!!
Ha! Ha! Ha!
BXP

TÔ CHÍ TỰ
06-06-2011, 09:59 PM
GIÓ CAO NGUYÊN

Bác Gió nhà ta hỏi đáng ngờ?
Cái gì cũng biết…phục tài thơ!
Đây điều vớ vẩn -gân đầu gối?
Đấy chuyện tào lao -cỏ dưới bờ?
Hết trứng rồi chim, người lắm mộng!
Chẳng hoa lại bướm, kẻ nhiều mơ!
Vậy mà “cái ấy” sao kỳ thế?
Buổi tối có khều, nó vẫn trơ!

Vịt hồng
Huynh ơi! Nhìn sơ thì biết thửa ruộng ấy của Hải Yến rồi...hahaha


LÀM PHÚC

Nghe lời bác Gió tả hay ghê
Nếu của Hải Yến đừng lấy về
Để đấy mặc cho thiên hạ ngắm
Của riêng làm phúc chút đê mê…

Tây Ninh



MỪNG BÁC VỊT HỒNG,KHEN CÔ HẢI YẾN

Bác Vịt nhà ta giỏi vậy kìa .
NHÌN SƠ đã biết "ruộng Yến kia" !
Nhỏ to, tròn méo...quen_ thường ngắm .
Dài ngắn,cạn sâu...thuộc _ruột , bìa .
Mừng bác Vịt Hồng khôn_ trí mẫn .
Khen cô Hải Yến khéo _ mồm lia .
Bây giờ mảnh ruộng trình thiên hạ .
Xin chú TâyNinh chớ cưỡm dìa !

giocaonguyen

TÔ CHÍ TỰ
07-06-2011, 03:17 AM
Cảm ơn bác Gió
Đã có ruộng này
Rất đẹp và hay
Cái hình hiển hiện...

Dù của Hải Yến
....................................
Đã mang trình làng
Để mọi người ngắm

Bác Vịt đừng cấm
Mà cất vào kho
Để dùng riêng tư
Thi Hữu trách đấy!!!
Ha! Ha! Ha!
BXP



TẶNG BÁC XUÂN PHƯƠNG

Đám ruộng Bác thấy
là của Vịt Hồng .
Dù muốn hay không
Cũng bị Vịt cấm !

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

Gió thươnng bác lắm .
Bác Xuân phương ơi .
Tìm thửa to hơn .
Ruộng này tặng Bác

http://i688.photobucket.com/albums/vv242/hoangthi_02/epic_nature_shots_25.jpg

Tuy là có khác ,
Màu mỡ không thua ,
Mong Bác ý vừa ,
Mang về mà ngắm .


Giócaonguyen

thugiangvu
07-06-2011, 04:27 AM
Em xin chào thua các bác , mấy hôm nay em ốm ...nên không ghé vào Thi huu , hôm nay ghé vào , cứ thấy tên Thugiang vu ,giật mình ,
TG nghèo lắm làm gì có ruộng đất, giá mà có được miếng đất thì bây giờ TG thành triệu phú rùi , các bác biết đấy ,đất là vàng ma` ,
Vậy TG đã nói rõ rồi xin các bác tha cho TG kẻo cướp nó tưởng là TG giàu có nó tra tấn ....thì khổ lắm.
Vậy nhờ các bác làm ơn xóa tên Thugiangvu đi nhá!
Cám ơn các bác.
Kính chúc các bác an vui .
TGV

Trần Vi Thông
07-06-2011, 11:32 AM
http://cc8.upanh.com/23.263.30313627.nQ30/img8371.jpggiải đáp thắc mắc
http://vnthihuu.net/showthread.php?179-Thugiang-m%E1%BA%A5t-tr%E1%BB%A9ng-!

CỨ YÊN TÂM LO Ổ TRỨNG!

Tưởng gì? chuyện dễ, Thu giang ơi!
Một chút xong ngay, dọn sạch rồi
Vậy hãy yên tâm lo...ổ trứng
Coi chừng gã cáo nó qua xơi!

Coi chừng bác Gió lúc sang chơi!
Mùi vị lạ kia bác đánh hơi
Tin tức tràn lan bay khắp xóm
Mớ trứng còn kia...chắc tiêu đời!

Hahaha...
Vịt hồng

kimnguyen158
07-06-2011, 02:08 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

Ô...kìa ruộng ai ? .
Để đâu không nhớ
Gió Nghịch đem về
Gió cười hả hê

Càng ngắm càng mê
Sờ sờ mó mó
Nghiêng nghiêng ngó ngó
Tay cứ tỷ tê

Vê vê bờ ruộng
Cỏ mọc có hàng
Ruộng phải có cỏ
Xin chớ vơ đi

Họa sĩ qua đường
Nhận ra ruộng này
Ôi ...hình trái tim
Vẽ ngay đem về

Đi đến bờ đê
Vô tình đánh rơi
Gió may nhặt được
Lon ton treo lên



Ha ha ha ha ha ha

Hải Yến .





Không quan tâm ruộng của ai
Bỏ hoang là nhảy vào cày ,trồng , gieo ...


:mad:
Kim Nguyên

Việt Phương Bắc
07-06-2011, 07:56 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

Việt Phương Bắc

Nguyễn Hải Yến
07-06-2011, 09:31 PM
Không quan tâm ruộng của ai
Bỏ hoang là nhảy vào cày ,trồng , gieo ...


:mad:
Kim Nguyên





Ruộng xinh cảnh đẹp nhảy zô
Của ai ,ai nhận ta zô rồi mà
Lão Gió thơ mộng hát ca
Thơ ca vun vút Yến là bai thua
Hải Yến .

Hoàng Thị
08-06-2011, 02:02 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

Việt Phương Bắc


CHÍT ÔNG LUÔN !

Ruộng nhà lười biếng _ bỏ chăm nom .
Năm bảy ngày qua , chẳng ngó dòm !
Cỏ rác lang bang _ ngang dọc mép .
Nước non vô định _ nhả nhem tươm !
Khôn nhà !_ đất thuộc , chê bai _ bỏ .
Dại chợ !_ ruộng hoang ,rác rến_gom !
Mắc phải gan trời, gan hổ đói ?
Ruộng này, này ruộng _ chít ông luôn !

Bà Huyện

TÔ CHÍ TỰ
11-06-2011, 01:05 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

MẢNH RUỘNG NHÀ AI?


Ruộng này tươi tốt bởi bờ ao
Nguồn nước trong xanh chảy ngọt ngào
Lún phún cỏ non gieo trũng thấp
Lơ thơ cánh én lượn đồi cao
Nhờ mưa siêng tưới đâu khô khốc
Cậy nắng năng phơi vẫn dạt dào
Thi Hữu say thơ, rồi ý tưởng…
Tha hồ bay bổng… lạ lùng sao?!

Việt Phương Bắc


GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!
http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-05/1307263016_Tranhvui200-607.gifgiocaonguyen

*_ Đưa: hình đám ruộng do HaiYen đưa lên .
_Có : VitHồng bảo Yến"Tàng" CÓ ( là chủ nhân ) đám ruộng đó.

Trần Vũ
13-06-2011, 11:22 AM
GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-05/1307263016_Tranhvui200-607.gif

giocaonguyen







http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg





THỬA RUỘNG NHÀ AI?


Thửa ruộng nhà ai? thấy đẹp ghê!
Đồi cao trũng thấp thật gồ ghề
Cỏ xanh lún phún mầm tươi tốt
Lá biếc đong đưa nước hả hê
Mới tả sơ sơ...lòng thích thú
Vừa coi hé hé…dạ đê mê
Cao nguyên táy máy mò xem thử
Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê!

Trần Vũ

Trần Vi Thông
13-06-2011, 02:58 PM
GỬI BÁC VIỆT PHƯƠNG BẮC

Ruộng này có chủ Bác mình ơi !
Sao Bác can tâm cố hỏi hoài .
Mặc kệ méo tròn, sao, trũng, thấp ...
Hệ chi lún phún, cứng,mềm, thưa...!
Nhắc hoài , Hải Yến ĐƯA* nên thẹn.
Gạn mãi,Yến "tàng" CÓ* sẽ quê !
Nhà Bác quan tâm _ toan xới bón ?
Ruộng nhà cày mãi _ hết còn phê ?!


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/2-2011/images/2011-06-05/1307263016_Tranhvui200-607.gif

giocaonguyen







http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg




THỬA RUỘNG NHÀ AI?


Thửa ruộng nhà ai? thấy đẹp ghê!
Đồi cao trũng thấp thật gồ ghề
Cỏ xanh lún phún mầm tươi tốt
Lá biếc đong đưa nước hả hê
Mới tả sơ sơ...lòng thích thú
Vừa coi hé hé…dạ đê mê
Cao nguyên táy máy mò xem thử
Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê!

Trần Vũ




VẪN TIẾC!

Khoái lắm…nhưng mồm vẫn phải chê?
Về khuya nằm khóc mộng đêm hè
Ngó lơ thì ngại…mai người –rớ?
Lấn tới lại e…tối vợ -ghè!
Cái tật đua đòi…mông -tím ngắt!
Thói quen tò tí…đít -xanh lè!
Dù ông biết lỗi, vòng tay -Ạ!
Vẫn tiếc: Ao nhà ấy…tuyệt ghê!

Vịt hồng

Nguyễn Hải Yến
15-06-2011, 12:17 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg



RUỘNG CỦA AI ?!

Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
Du khách đa tình chăm chú ngắm .
Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

ngày 04/6/2011
giócaonguyen




CAN .


Dào ôi mỗi khoảnh Yến đâu ngờ
Mấy chả thi đàn trống bỏi mê
Đổ nước nhờ nhờ vương cạnh bụi
Trồng cây héo héo gục ven bờ
Ao sâu ngắn cẳng khuyên đừng cố
Giếng cạn khô gầu bảo chớ mơ
Cỏ đẹp gò cao trèo lại trượt
Tuy thèm chỉ ngắm ,bởi gân trơ

Hải Yến .

Trần Vũ
17-06-2011, 11:47 AM
CAN .


Dào ôi mỗi khoảnh Yến đâu ngờ
Mấy chả thi đàn trống bỏi mê
Đổ nước nhờ nhờ vương cạnh bụi
Trồng cây héo héo gục ven bờ
Ao sâu ngắn cẳng khuyên đừng cố
Giếng cạn khô gầu bảo chớ mơ
Cỏ đẹp gò cao trèo lại trượt
Tuy thèm chỉ ngắm ,bởi gân trơ

Hải Yến .



http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg




KHÁM ĐIỀN THỔ!


Điền thổ nhà ai đẹp cỡ này!
Vậy mà sao tớ lại không hay?
Cỏ non lún phún lòng mê đắm
Nước biếc lao xao dạ ngất ngây
Du khách tham quan nhiều kẻ thích
Bà con thưởng lãm lắm người say
Chủ nhân mảnh ruộng là ai nhỉ?
Xách gậy xông vào đấy khám ngay!

Trần Vũ

Nguyễn Hải Yến
19-06-2011, 12:24 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

GIẬN MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ...

Bởi vì thấy Yến ngu ngơ
Các Huynh chọc ghẹo nhẽo nhơ suốt ngày
Mấy Cha đắc chí loay hoay
Trèo lên trụt xuống mai rày tụt hơi
Đừng hòng tưởng bở dể xơi
Gắng lên kiệt sức ,còn cười được không

Hi hi hi ...Bái phục các Huynh chơi thơ đường chọc ghẹo Hải Yến hoài hiiiiiii.

Hải Yến .

kimnguyen158
19-06-2011, 02:22 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

GIẬN MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ...

Bởi vì thấy Yến ngu ngơ
Các Huynh chọc ghẹo nhiễu nhơ suốt ngày
Mấy Cha đắc chí loay hoay
Trèo lên trụt xuống mai rày tụt hơi
Đừng hòng tưởng bở dể xơi
Gắng lên kiệt sức ,còn cười được không

Hi hi hi ...Bái phục các Huynh chơi thơ đường chọc ghẹo Hải Yến hoài hiiiiiii.

Hải Yến .

Thửa ruộng Hải Yến

Thửa ruộng Yến khoe thật khác người
Dẫu rằng góc cũng chỉ ba thôi
Quanh bờ cỏ mọc xanh xanh thật
Dưới ruộng nước đầy bóng bóng soi
Lên được phải trèo bao bậc nhỉ
Muốn cày chắc hẳn mất nhiều hơi
Ai hay ruộng rẽ hay vô chủ
Chỉ biết cày xong mệt kêu trời

Kim Nguyên

Nguyễn Hải Yến
19-06-2011, 09:55 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

GIẬN MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ...

Bởi vì thấy Yến ngu ngơ
Các Huynh chọc ghẹo nhẽo nhơ suốt ngày
Mấy Cha đắc chí loay hoay
Trèo lên trụt xuống mai rày tụt hơi
Đừng hòng tưởng bở dể xơi
Gắng lên kiệt sức ,còn cười được không

Hi hi hi ...Bái phục các Huynh chơi thơ đường chọc ghẹo Hải Yến hoài hiiiiiii.

Hải Yến


Có của mà đem ra khoe
Giờ đây trách móc lè nhè làm chi
Sao không che dấu nó đi
Phơi bày chú bác xầm xì chê khen
Làm cho anh nổi máu ghen
Lấp ao nhỏ cỏ…để phèn đóng khô…
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn



RUỘNG TA ,TA KHOE ...

Ruộng này đẹp quá phải khoe
Chòng chành ba góc chè hoe nước tràn
Bờ ve lún phún cỏ ràn
Đứng ngoài mà ngó mơ màng làm chi

hi hi hi ...
Hải Yến .

TÔ CHÍ TỰ
25-06-2011, 04:30 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

GIẬN MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ...

Bởi vì thấy Yến ngu ngơ
Các Huynh chọc ghẹo nhẽo nhơ suốt ngày
Mấy Cha đắc chí loay hoay
Trèo lên trụt xuống mai rày tụt hơi
Đừng hòng tưởng bở dể xơi
Gắng lên kiệt sức ,còn cười được không

Hi hi hi ...Bái phục các Huynh chơi thơ đường chọc ghẹo Hải Yến hoài hiiiiiii.

Hải Yến


Có của mà đem ra khoe
Giờ đây trách móc lè nhè làm chi
Sao không che dấu nó đi
Phơi bày chú bác xầm xì chê khen
Làm cho anh nổi máu ghen
Lấp ao nhỏ cỏ…để phèn đóng khô…
Hihihi…
Mặc Nhân Sơn


RUỘNG TA ,TA KHOE ...

Ruộng này đẹp quá phải khoe
Chòng chành ba góc chè hoe nước tràn
Bờ ve ngập cỏ xanh rờn
Người vào nhổ cỏ trượt chân ngã kềnh


Hải Yến .






THĂM RUỘNG NGƯỜI KHOE

Muốn thăm đám ruộng người ta khoe .
Ngại nỗi bờ thưa, đất nhão nhòe !
Lỡ lúc lom khom , run chân trượt .
Gặp khi !_ sụp lút khó ngo ngoe !!!

Lũ cỏ lưa thưa đâu bám víu .
Điền hoang nắng cực lấy gì che .
Nỗi mèo liếm mép nhìn xoong mỡ .
Ngồi nghĩ lung tung _ mặt đỏ hoe !

giocaonguyen

Nguyễn Hải Yến
25-06-2011, 05:16 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

MẤY CHẢ

Mấy cha thấy ruộng ... hả hê
lượt lườn kéo đến mó mê suốt ngày
Kẻo mà nước ngập tràn tay
Cỏ thưa lún phún ,lòng say mắt mờ
Chân đi chậm chạp khù khờ
Mắt thì lại lé hóng hơ
Vật vờ rồi lại chỏng chơ ngã kềnh
Tội thân những kẻ si tình
Đam mê ruộng đẹp đắm mình ngất say

Hi hi hi...

Hải Yến .

Trần Vũ
26-06-2011, 12:43 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

TƯỜNG THUẬT…
SAU KHI... KHÁM ĐIỀN THỔ

http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif


Có miếng ruộng xinh Yến lỡ bày
biện khoe, lắm mối nhảy vô ngay
Cao Nguyên hí hửng mồm tươi rói
Hoàng Thị thẫn thờ mặt đỏ gay
Vợ đợi trong nhà…roi soạn sẵn!
Chồng chưa tới cửa…khổ thân này?
Thành viên, Hội trưởng cùng co rúm
Động đất rung trời bát dĩa bay!


Báo cáo viên Trần Vũ

buixuanphuong09
26-06-2011, 04:32 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

TƯỜNG THUẬT…
SAU KHI... KHÁM ĐIỀN THỔ

http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif


Có miếng ruộng xinh Yến lỡ bày
biện khoe, lắm mối nhảy vô ngay
Cao Nguyên hí hửng mồm tươi rói
Hoàng Thị thẫn thờ mặt đỏ gay
Vợ đợi trong nhà…roi soạn sẵn!
Chồng chưa tới cửa…khổ thân này?
Thành viên, Hội trưởng cùng co rúm
Động đất rung trời bát dĩa bay!

Báo cáo viên Trần Vũ

MŨ BAY!

Ruộng của Thu Giang hay Yến bày
Lắm người tưởng bở nhẩy vào ngay
Chân khua lầy sụt - khôn nhà: khổ!
Tay với chơi vơi - Dại chợ: gay!
Táo Vũ ôm đầu Quan Huyện...Bụp!!!
Táo Bà nổi máu Hoạn Thư...Này!!!
Vịt Hồng đứng ngắm cười toe toét
Thoáng cái trên đầu mũ đã bay!!!

BXP 26.06.2011
Góp vui tí hì hì hì!

Việt Phương Bắc
28-06-2011, 05:35 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg

VẮNG!

Lâu rùi Bắc mới ghé thơ vui
Hội trưởng, thành viên trốn đâu rùi?
Chả nhẽ mọi ngừi nay đã lủi
Chịu đời, nay có một mình tui?

Ai mà lầm lỡ có...lôi thôi!
Danh dự thành viên chớ ỉ ôi
Mắng riết chờ khi nàng miệng mỏi
Vội vàng tẩu thoát tránh -5 roi!

Hội trưởng nhà mình cậy sức voi
Giờ đây cũng phải...rụt co vòi
Bình chân xó bếp xem ra tội!
Than thở tình người -bạc quá vôi!


Cha nào còn đấy? hãy mau ơi!
Sợ vợ thì đâu có thiệt thòi
Bả nóng mình im chuồn tới hội...
Bạn bè quy tụ -nói xấu chơi!

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg

VPB

HR PT
14-07-2011, 06:19 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/27/17/20110527175833_a12.jpg

TƯỜNG THUẬT…
SAU KHI... KHÁM ĐIỀN THỔ

http://www.tbvtsg.com.vn/datapic/Image/10-07/So12-07/37bchu.jpg http://www.1ty.vn/datafiles/baiviet/thumb_12890622917451_chung-nhan-so-vo.gif


Có miếng ruộng xinh Yến lỡ bày
biện khoe, lắm mối nhảy vô ngay
Cao Nguyên hí hửng mồm tươi rói
Hoàng Thị thẫn thờ mặt đỏ gay
Vợ đợi trong nhà…roi soạn sẵn!
Chồng chưa tới cửa…khổ thân này?
Thành viên, Hội trưởng cùng co rúm
Động đất rung trời bát dĩa bay!


Báo cáo viên Trần Vũ






Các bác dạy cháu với coi
Mai lớn cưới vợ giống nòi sơ y (nguyên)
Vợ mình mình sợ - ủy quyền (việc nhà việc nước vợ làm ráo, mình đi chơi)
Vợ cực - mình khỏe như tiên trên trời
Ngu sao hổng sợ vợ ơi !

He he he ...


Sợ vợ ...
mới là người khôn
Vợ hét hết hồn - đáng mực mày râu

Vợ mình ... mình sợ
Chứ có sợ vợ ai đâu
Vợ la mình nín đúng câu anh hùng

HRPT

HR PT
14-07-2011, 06:28 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg

VẮNG!

Lâu rùi Bắc mới ghé thơ vui
Hội trưởng, thành viên trốn đâu rùi?
Chả nhẽ mọi ngừi nay đã lủi
Chịu đời, nay có một mình tui?

Ai mà lầm lỡ có...lôi thôi!
Danh dự thành viên chớ ỉ ôi
Mắng riết chờ khi nàng miệng mỏi
Vội vàng tẩu thoát tránh -5 roi!

Hội trưởng nhà mình cậy sức voi
Giờ đây cũng phải...rụt co vòi
Bình chân xó bếp xem ra tội!
Than thở tình người -bạc quá vôi!


Cha nào còn đấy? hãy mau ơi!
Sợ vợ thì đâu có thiệt thòi
Bả nóng mình im chuồn tới hội...
Bạn bè quy tụ -nói xấu chơi!

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg

VPB


Vợ tui bản mặt giống ma
Cái miệng hà bá hét la tối ngày
Cằn nhằn cử nhử quá dai
Cái miệng rộng tới mép tai như chằn
Da mặt có nếp xếp nhăn
Con mắt gấu ó hung hăng thấy pà
Nếu gặp thì cạch mặt ra
Bằng không nó sấn xổ "tả nị*" à

HRPT

(* đánh)

Nguyễn Hải Yến
14-07-2011, 07:30 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/07/f97noixauvo.jpg

Mày râu nói xấu vợ đi
Xem ai tài giỏi hội thi chấm liền
Ổng nào nói xấu vợ hiền
Thưởng ngay bằng cấp treo lên khắp nhà .

Hải Yến .

MÂY TÍM
01-03-2013, 12:22 AM
Miếng ruộng nhà ai bỏ hoài
Hôm nay lính mới nhỏ lời hỏi thăm
Miếng ruộng nhà ai hổng chăm
Lính mới gọi mãi than thầm ... chú ơi !

Nguyễn Hải Yến
26-03-2013, 01:19 PM
.
Mời bà con đến thửa ruộng này
Ngắm hình đẹp màu vờn như mây
Ai qua cũng phải tò mò tý
Nhiều người mê ngắm hồn ngất ngây .


Tàng .

HR PT
28-03-2013, 06:39 PM
Yến Tàng nay trở lại
Một chiều đông heo mây
Miếng ruộng xưa còn đấy
Mà người cũ xa bay

Nguyễn Hải Yến
01-04-2013, 01:51 PM
Đang tìm người củ ở chốn này
Tình xưa Tàng để gió thổi bay
Nắm áo tà rách bị hụt hẫng
Ai tìm được báo Tàng , thưởng ngay .


Tàng .