Bùi Thanh Thanh Khiết
16-01-2012, 11:41 PM
[QUOTE=vancali96;37762]
http://i43.tinypic.com/14o0y6x.jpg
2 - Xuân của ta
Xuân gợi thi nhân muôn khúc ca
Xuân đưa nắng ấm đến bao nhà
Xuân choàng phố thị trăm màu thắm
Xuân phủ đồng quê vạn sắc hoa
Xuân mở đường mơ khi gió lặng
Xuân khơi lối mộng lúc mây tà
Xuân đi xuân đến tình nguyên vẹn
Xuân chẳng bao giờ phản trắc ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.1.2012
3 - Xuân ca
Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta
Vancali 1.12.12
4 - Xuân ơi !
Xuân thả mây hồng chim hót ca
Xuân vui náo nức khắp nhà nhà
Xuân về e thẹn ôm cành thắm
Xuân đến ngượng ngùng ấp cánh hoa
Xuân đã xinh tươi khi sáng rạng
Xuân còn rực rỡ lúc chiều tà
Xuân cho thi sỹ lời thơ đẹp
Xuân ứơp mật đời mang tặng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
5 - XUÂN GHẸO!
Xuân vẫn yêu đời, “Khiết” múa ca
Xuân vui hí hửng hát vang nhà
Xuân mừng mạnh khỏe tươi gò má
Xuân chúc đẹp xinh thắm nụ hoa
Xuân tới “thập tuần” thơ vẫn rộ (*)
Xuân qua “sáu chín” bút chưa tà
Xuân khoe áo mới, cười toe toét
Xuân hé cửa chào...đón khách ta (**)
(*) Cái này là do vịt nghe thiên hạ đồn!
(Hổng phải vậy đâu nghe! Đợi hôm họp mặt sẽ biết ngay hè)
(**) TTK cũng không ưa khách "tây" đâu, chỉ thích khách "ta" thôi!
Vịt hồng
6 - Xuân buồn
Xuân này vắng lặng những lời ca
Xuân giáng tim đau bởi chuyện nhà
Xuân mải nhìn mây quên kiếm mộng
Xuân mê ngóng gió bỏ tìm hoa
Xuân không lưu ý làm mây tản
Xuân chẳng quan tâm để nắng tà
Xuân đến cùng màu thương xám xịt
Xuân buồn ám ảnh nỗi lòng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
7 - XUÂN CHÚC TẾT
Xuân chớ than buồn cứ việc ca…!
Xuân sang hái lộc tết chưng nhà
Xuân thời tất yếu cây ươm lá
Xuân vãn tự nhiên nhánh rụng hoa
Xuân ước thanh bình ru cánh võng
Xuân mơ hạnh phúc ngắm trăng tà
Xuân mừng bạn ghé dăm ly rượu
Xuân đến bao người chúc tết ta!
Lãng Nhân
http://i43.tinypic.com/14o0y6x.jpg
2 - Xuân của ta
Xuân gợi thi nhân muôn khúc ca
Xuân đưa nắng ấm đến bao nhà
Xuân choàng phố thị trăm màu thắm
Xuân phủ đồng quê vạn sắc hoa
Xuân mở đường mơ khi gió lặng
Xuân khơi lối mộng lúc mây tà
Xuân đi xuân đến tình nguyên vẹn
Xuân chẳng bao giờ phản trắc ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.1.2012
3 - Xuân ca
Xuân về nối lại bản tình ca
Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
Xuân với yêu thương lúc bóng tà
Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
Xuân niềm hạnh phúc của đời ta
Vancali 1.12.12
4 - Xuân ơi !
Xuân thả mây hồng chim hót ca
Xuân vui náo nức khắp nhà nhà
Xuân về e thẹn ôm cành thắm
Xuân đến ngượng ngùng ấp cánh hoa
Xuân đã xinh tươi khi sáng rạng
Xuân còn rực rỡ lúc chiều tà
Xuân cho thi sỹ lời thơ đẹp
Xuân ứơp mật đời mang tặng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
5 - XUÂN GHẸO!
Xuân vẫn yêu đời, “Khiết” múa ca
Xuân vui hí hửng hát vang nhà
Xuân mừng mạnh khỏe tươi gò má
Xuân chúc đẹp xinh thắm nụ hoa
Xuân tới “thập tuần” thơ vẫn rộ (*)
Xuân qua “sáu chín” bút chưa tà
Xuân khoe áo mới, cười toe toét
Xuân hé cửa chào...đón khách ta (**)
(*) Cái này là do vịt nghe thiên hạ đồn!
(Hổng phải vậy đâu nghe! Đợi hôm họp mặt sẽ biết ngay hè)
(**) TTK cũng không ưa khách "tây" đâu, chỉ thích khách "ta" thôi!
Vịt hồng
6 - Xuân buồn
Xuân này vắng lặng những lời ca
Xuân giáng tim đau bởi chuyện nhà
Xuân mải nhìn mây quên kiếm mộng
Xuân mê ngóng gió bỏ tìm hoa
Xuân không lưu ý làm mây tản
Xuân chẳng quan tâm để nắng tà
Xuân đến cùng màu thương xám xịt
Xuân buồn ám ảnh nỗi lòng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012
7 - XUÂN CHÚC TẾT
Xuân chớ than buồn cứ việc ca…!
Xuân sang hái lộc tết chưng nhà
Xuân thời tất yếu cây ươm lá
Xuân vãn tự nhiên nhánh rụng hoa
Xuân ước thanh bình ru cánh võng
Xuân mơ hạnh phúc ngắm trăng tà
Xuân mừng bạn ghé dăm ly rượu
Xuân đến bao người chúc tết ta!
Lãng Nhân