PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XUÂN QUÊ - Mời góp họa



Trần Vũ
17-01-2012, 10:37 AM
http://2.bp.blogspot.com/-FcRoZWisyps/Twa2wnSO3kI/AAAAAAAAC-M/HyyCWOWY9Ek/s1600/que%252520huong.jpg


XUÂN QUÊ

Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von

DA


2- Xuân về thôn xóm

Lúa đã vào thì sắc mướt non
Xuân đem nắng ấm nét duyên giòn
Làng trên huệ trắng cành xanh biếc
Xóm dưới mai hồng nụ đỏ son
Bông bụt tràn lan nơi dậu mới
Tường vi bò khắp lối đường mòn
Đồng quê gió lộng trời trong vắt
Đón tết Nhâm Thìn chim véo von

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012


3 - XUÂN NỮ

Nắng dẫn xuân về ấp nụ non
Làn da thiếu nữ đẹp thêm giòn
Đơn sơ má thắm không màu phấn
Giản dị môi hồng chẳng nét son
Đạo lý ngàn năm luôn giữ trọn
Gia phong ngày tháng chả hao mòn
Dáng em đi giữa trời thanh thoát
Một đóa hoa đời mãi ví von

Trần Vũ

Sao Hôm
17-01-2012, 11:46 AM
[QUOTE=Trần Vũ;37954]
http://2.bp.blogspot.com/-FcRoZWisyps/Twa2wnSO3kI/AAAAAAAAC-M/HyyCWOWY9Ek/s1600/que%252520huong.jpg


XUÂN QUÊ

Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von

DA


2- Xuân về thôn xóm

Lúa đã vào thì sắc mướt non
Xuân đem nắng ấm nét duyên giòn
Làng trên huệ trắng cành xanh biếc
Xóm dưới mai hồng nụ đỏ son
Bông bụt tràn lan nơi dậu mới
Tường vi bò khắp lối đường mòn
Đồng quê gió lộng trời trong vắt
Đón tết Nhâm Thìn chim véo von

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.1.2012


3 - XUÂN NỮ

Nắng dẫn xuân về ấp nụ non
Làn da thiếu nữ đẹp thêm giòn
Đơn sơ má thắm không màu phấn
Giản dị môi hồng chẳng nét son
Đạo lý ngàn năm luôn giữ trọn
Gia phong ngày tháng chả hao mòn
Dáng em đi giữa trời thanh thoát
Một đóa hoa đời mãi ví von

Trần Vũ



4 -Mùa trẩy hội

Đằm sương cỏ, lúa mướt xanh non
Ươm nắng chim ca tiếng ngọt giòn
Mây lướt êm êm trời điểm bạc
Gió đưa nhè nhẹ đất tô son
Rộn ràng chân bước muôn đường mới
Tấp nập xe qua vạn lối mòn
Xuân đến, tưng bừng mùa trẩy hội
Lễ Chùa nào quản núi chon von.

Sao Hôm

http://vnthihuu.net/clear.gif (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=37961) (http://vnthihuu.net/editpost.php?do=editpost&p=37961)

buixuanphuong09
17-01-2012, 02:12 PM
4- XUÂN QUÊ




Đồng quê bát ngát lúa xanh non



Em gái cười duyên những nụ giòn



Thảm cỏ gió vờn mầu óng ánh



Đường quê nắng trải sắc tươi son



Phóng xe hỉ hả con đường rộng



Hoài niệm bâng khuâng những lối mòn....



Cánh én nghiêng chao chào Tết đến



Gà đua tiếng gáy đứng chon von.





BXP 14.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-01-2012, 08:48 PM
XUÂN QUÊ

.........................
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von

DA





6 - Xuân nay





Vẳng tiếng diều xa sáo véo von



Kể rằng phận liễu tấm thân mòn



Quanh năm bóng lẻ làm phai phấn



Trọn tháng đơn côi để lạt son



Tết đến u buồn lời đã tắt



Xuân về sầu não tiếng đâu giòn



Mưa bay thấm ướt miền cô quạnh



Như đất thương tình cũng nỉ non





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-01-2012, 08:52 PM
4 -Mùa trẩy hội

………………….
Lễ Chùa nào quản núi chon von.

Sao Hôm


7 -Chùa Hương Tích




Lễ chùa nào quản núi chon von



Bậc bậc trèo lên theo lối mòn



Bến đục pha mây xanh tựa ngọc



Dòng trong trộn nắng đỏ như son



Đền trình dõng đạc hồi chuông vẳng



Chùa chính khoan thai nhịp mõ giòn



Phật tích lừng danh đệ nhất động



Xuân về rực rỡ nước cùng non





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-01-2012, 08:53 PM
8 - Xuân phồ núi





Bóng núi nghiêng mình phủ cỏ non



Chiều xuân gà gáy tiếng nghe giòn



Sương vương ruộng cải như thoa phấn



Nắng trải vườn hồng tựa đổ son



Sơn nữ rong chân men lối cũ



Thi nhân thả bước rẽ đường mòn



Bâng khuâng trước cảnh như tranh vẽ



Dạo khúc đànT’ Rung nhớ Á Von





Bùi Thanh Thanh Khiết



16.1.2012

Duyên An
21-01-2012, 12:41 PM
Bài 9

XUÂN NON

Đông già cánh én chở xuân non
Háo hức bay theo vệt nắng giòn
Khẽ chạm mi huyền ngoan mắt biếc
Tan vào má đỏ thắm môi son
Rơi lên cỏ lá mềm sương ướt
Trải khắp đồng xanh ấm nẻo mòn
Vén nhẹ bình minh đêm trốn ngủ
Bên rèm cửa sổ đậu chon von

DA

Hansy
28-01-2012, 10:34 PM
10. THA HƯƠNG

Làng quê mờ ảo dưới trăng non
Thấp thoáng trong mơ bóng lụa giòn
Xa ngái sông xưa làn nước bạc
Nhớ thầm người cũ gót chân son
Mùa thơm hương đượm vờn tay mẹ
Hội lễ mừng vui rải lối mòn
Đã mấy thu rồi không về được
Đêm nằm thao thức nhớ chon von

HANSY