Xem phiên bản đầy đủ : ĐƯỜNG Lãng nhách - Lãng Nhân
Lãng Nhân
18-01-2012, 06:26 PM
LỚN CÁI TÔI!
Bản tính con người biết dễ thôi!
Văn thơ, cốt cách lộ ra rồi
Tình thân sát cánh luôn xây dựng
Nghĩa thiết kề vai mãi đắp bồi
Chẳng hiểu trình bày thô tựa đá
Không tường phát biểu bạc như vôi
Cần chi giải thích cho thêm mệt
Khổ quá! Cha này… LỚN CÁI TÔI!
Lãng Nhân
Trần Vũ
20-01-2012, 03:21 PM
LỚN CÁI TÔI!
Bản tính con người biết dễ thôi!
Văn thơ, cốt cách lộ ra rồi
Tình thân sát cánh luôn xây dựng
Nghĩa thiết kề vai mãi đắp bồi
Chẳng hiểu trình bày thô tựa đá
Không tường phát biểu bạc như vôi
Cần chi giải thích cho thêm mệt
Khổ quá! Cha này… LỚN CÁI TÔI!
Lãng Nhân
CHÁN!
Nói nhiều mỏi miệng, chán thì thôi
Bản chất trời ơi vốn vậy rồi
Gặp gỡ trông hờ liên tưởng sếp
Giao lưu ngó kỹ hóa ra bồi
Xét suy chẳng thấu tim tô vữa
Ngẫm nghĩ không tường mặt trét vôi
Bỗng chốc phô trương lòi cái dại
Rõ là quá tệ, cái thằng tôi!
Trần Vũ
Lãng Nhân
21-01-2012, 09:24 PM
Chúc tết
Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già
td
:gn13:
CÒN SUNG QUÁ!
Tết đến đèn hoa sáng rực nhà
Xuân về tấp nập khách gần xa
Đầu hồ mấy gã hè câu cá
Cuối phố vài cha xúm bắt gà
Xỉn rượu anh này trông đỏ má
Say mồi chị ấy ngó hồng da
Coi mòi các bác còn sung quá
Khổ cái thân em tuổi đã già!
:gn3:
Lãng nhân
TÔ CHÍ TỰ
21-01-2012, 10:00 PM
Chúc tết
Năm mới em xin chúc mọi nhà
Người gần cho đến cả người xa
Sung sướng quanh năm ăn lẩu cá
Vui vẻ hàng ngày chén thịt gà
Cụ kỵ xông xênh tiêu xài mã
Chị em dư dả dưỡng chăm da
Các bác các ông bia uống đã
Tóc trắng lại đen, chẳng thấy già
td
:gn13:
CÒN SUNG QUÁ!
Tết đến đèn hoa sáng rực nhà
Xuân về tấp nập khách gần xa
Đầu hồ mấy gã hè câu cá
Cuối phố vài cha xúm bắt gà
Xỉn rượu anh này trông đỏ má
Say mồi chị ấy ngó hồng da
Coi mòi các bác còn sung quá
Khổ cái thân em tuổi đã già!
:gn3:
Lãng nhân
CÓ PHẢI CÒN SUNG ?
Giáp tết chồng em lại vắng nhà
Đó đây rộn rịp tết _ gần xa
Nhà bên Trần Hữu vờ câu cá
Vườn kế Lãng Nhân giả đuổi gà !
Thậm thụt chàng như tưng tửng má
Thập thò em cũng nẩy gà da !
Thừa hơi mạnh dạn sang đây tý
Rình rập nhau chi phí tuổi già
giocaonguyen
Việt Phương Bắc
21-01-2012, 10:32 PM
CÓ PHẢI CÒN SUNG ?
Giáp tết chồng em lại vắng nhà
Đó đây rộn rịp tết _ gần xa
Nhà bên Trần Hữu vờ câu cá
Vườn kế Lãng Nhân giả đuổi gà !
Thậm thụt chàng như tưng tửng má
Thập thò em cũng nẩy gà da !
Thừa hơi mạnh dạn sang đây gạ
Rình rập nhau chi phí tuổi già
giocaonguyen
CHẢ THẤY GIÀ!
Khách khứa về chơi đứng chật nhà
Vui thì chả ngại cái đường xa
Lãng nhân cụ ấy cầm tinh cá!
"Phải gió" bác ta chắc tuổi gà?
Tới chị Cà na nhìn sắc má
Thăm chàng Ma rốc nghía màu da
Cùng nhau nâng cốc cười ha hả
Vui quá hồi xuân chả thấy già!
:gn13:
Việt Phương Bắc
TÔ CHÍ TỰ
22-01-2012, 04:02 AM
CHẢ THẤY GIÀ!
Khách khứa về chơi đứng chật nhà
Vui thì chả ngại cái đường xa
Lãng nhân cụ ấy cầm tinh cá!
"Phải gió" bác ta chắc tuổi gà?
Tới chị Cà na nhìn sắc má
Thăm chàng Ma rốc nghía màu da
Cùng nhau nâng cốc cười ha hả
Vui quá hồi xuân chả thấy già!
:gn13:
Việt Phương Bắc
GIÀ KHỤ RỒI !
Hồi xuân (?)_ vui quá_ chẳng ngờ già !
Nâng cốc cười vui...hà hả ha ...
Thấm rượu ửng hồng lên đôi má
say lời_ tái mặt _ xuống màu da
Năm rồng líu lưỡi phun ra rắng
Tuổi Mẹo mụ tâm nghĩ tới gà !
Lão quá !_ hồi xuân đâu nổi nữa !
Chẳng tin về hỏi lại cô nhà !
giocaonguyen
Trần Vi Thông
22-01-2012, 10:49 AM
GIÀ KHỤ RỒI !
Hồi xuân (?)_ vui quá_ chẳng ngờ già !
Nâng cốc cười vui...hà hả ha ...
Thấm rượu ửng hồng lên đôi má
say lời_ tái mặt _ xuống màu da
Năm rồng líu lưỡi phun ra rắng
Tuổi Mẹo mụ tâm nghĩ tới gà !
Lão quá !_ hồi xuân đâu nổi nữa !
Chẳng tin về hỏi lại cô nhà !
giocaonguyen
HỎI CHỊ NHÀ!
Bác Gío bảo: Tui chửa có già!
Vậy là: Vẫn trẻ, phải không ha?
Trông người: Móm mém, xanh xao má
Ngó tướng: Hom hem, trắng bệch da
Hết lợi thôi đành nhai chả cá!
Còn răng đâu nữa nhá xương gà?
Thực-hư khó quá câu chân-giả?
Muốn biết? Đệ qua hỏi chị nhà!
:gn13:
Hahaha…chít huynh chưa?
Vịt hồng
Lãng Nhân
25-01-2012, 03:24 PM
HỎI CHỊ!
Đệ mới vừa qua hỏi chị nhà...
Bả rằng: -Lắm chuyện, ối chu cha!
Già sao vẫn khoái Ngan và Ngỗng
Trẻ chắc luôn mê Vịt với Gà
Lúc gãi…ỡm ờ, trơ tựa đá
Khi khều… dớ dẩn, đớ như ma
Một vừa hai phải thôi ông nhá!
Bộ vó coi kìa! Chỉ thấy da
:gn8:
Lãng Nhân
Hansy
30-01-2012, 10:25 PM
THƯƠNG…
Hạnh phúc thương người mãi dõi trông
Tìm đâu khát vọng giấc mơ hồng
Qủy ma thuở trước còn hay mất
Thần thánh bây giờ có hoặc không
Gẫy cánh lìa trời, thân tục tử
Chùn chân lạc thế, kiếp tiên đồng
Đành thôi phận số đời dâu bể
Cá chậu chim lồng… nỗi luyến mong!
Lãng Nhân
NHỚ
Bao năm xa nhớ vẫn tìm trông
Ước gặp người xưa thỏa mộng hồng
Kỷ niệm ngày nao e lẩn khuất
Tập thơ thuở ấy liệu còn không
Tàn y phai nhạt sầu hương phấn
Cổ kính mờ hoen lạnh sắc đồng
Mãi ngóng em về trong quá vãng
Tim lòng quặn thắt đoạn chờ mong
HANSY
Lãng Nhân
10-02-2012, 06:44 PM
NGẪM!
Cũng bởi đua đòi cái chức danh
Bỏ-thương, vương-tội, biết sao đành
Ra đi lợi thế đâu giành giật
Ở lại thời cơ chẳng cạnh tranh
Kẻ thắng sai đường cơn mộng dữ
Người thua lạc hướng giấc mơ lành
Buồn-vui lắm nỗi chưa tiên liệu
Lỡ bước quay về mất tuổi xanh
Lãng Nhân
Trần Vũ
10-02-2012, 10:50 PM
NGẪM!
Cũng bởi đua đòi cái chức danh
Bỏ-thương, vương-tội, biết sao đành
Ra đi lợi thế đâu giành giật
Ở lại thời cơ chẳng cạnh tranh
Kẻ thắng sai đường cơn mộng dữ
Người thua lạc hướng giấc mơ lành
Buồn-vui lắm nỗi chưa tiên liệu
Lỡ bước quay về mất tuổi xanh
Lãng Nhân
SUY
Cũng vì lắm kẻ thích hư danh
Cái chữ thủy chung bỏ mặc đành
Cậy thế to mồm mơ áp đặt
Ỷ tài lớn lối mộng đua tranh
Bình yên đánh mất tâm tì vết
Khổ lụy mang theo bịnh khó lành
Ngã ngựa thân đau giờ nuối tiếc
Đâu ngày xưa ấy thuở xuân xanh
Trần Vũ
Lãng Nhân
29-02-2012, 08:00 PM
BỐC…
Lẳng lặng mà nghe chúng bốc thơm
Quạt mo che mặt biết chưa Bờm
Tình ngay bán rẻ tìm manh áo
Lý thật mua hời tạo miếng cơm
Cứ tưởng thành công hoa kế bướm
Đâu dè thất bại rác kề rơm
Thừa hơi phí sức thôi tranh luận
Chữ nghĩa trời ơi quả đáng gờm
Lãng Nhân
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
01-03-2012, 01:43 PM
BỐC…
Lẳng lặng mà nghe chúng bốc thơm
Quạt mo che mặt biết chưa Bờm
Tình ngay bán rẻ tìm manh áo
Lý thật mua hời tạo miếng cơm
Cứ tưởng thành công hoa kế bướm
Đâu dè thất bại rác kề rơm
Thừa hơi phí sức thôi tranh luận
Chữ nghĩa trời ơi quả đáng gờm
Lãng Nhân
HỐT...
Này đất này rừng cứ tưởng thơm
Bảo nhau nhanh mắt lẹ tay Bờm
Dân tình khổ sở không sinh kế
Cô bác nghèo nàn thiếu áo cơm
Tiền bạc dễ tìm tiêu tựa rác
Giấy vàng cầu lễ đốt như rơm
Của dân phạm đến là tàn ác
Các bác nhớ cho tội rất gờm!
K Đ - T T C
Lãng Nhân
08-03-2012, 01:52 PM
CHUYỆN THẮNG THUA
Bó gối xem đời mải thắng-thua
Đúng sai đấu đá thật như đùa
Một lần cạn nghĩ sai đường rẽ
Đôi lúc hẹp suy hớ khúc cua
Thuở ấy kề vai chia đắng ngọt
Bây giờ rã gánh gộp cay chua
Niềm đau vẫn mãi theo năm tháng
Nhắc chuyện ngày xưa chớ bảo thừa
Lãng nhân
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-03-2012, 04:03 PM
BỐC…
Lẳng lặng mà nghe chúng bốc thơm
Quạt mo che mặt biết chưa Bờm
Tình ngay bán rẻ tìm manh áo
Lý thật mua hời tạo miếng cơm
Cứ tưởng thành công hoa kế bướm
Đâu dè thất bại rác kề rơm
Thừa hơi phí sức thôi tranh luận
Chữ nghĩa trời ơi quả đáng gờm
Lãng Nhân
Cái mặt khó chơi !
Nó chê mãi thối giờ khen thơm
Thật giống ngày xưa cái chuyện bờm
Phản bạn lòng gian không tại áo
lừa thày dạ xấu chẳng do cơm
Người quen thấy ghét như đồ bỏ
Kẻ thuộc nhìn khinh tựa rác rơm
Mẫu ấy thời nay đời chẳng thiếu
Bang giao lối xóm cũng nên gờm
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
TTK viết theo thày LN kg xin đừng ai chạnh lòng nhé .cám ơn
:gn13::gn13::gn13:
Lãng Nhân
17-03-2012, 08:44 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Thái Bình Thi Hữu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=38673#post38673)
ĐANG XUÂN
Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân
TBTH
MẤY ĐỘ XUÂN
Chẳng biết ta còn mấy độ xuân
Nghiệp duyên tạo hóa đã chia phần
Bình an sống tốt đâu cần -sếp
Hạnh phúc yêu đời cứ muốn -dân
Phú quý không màng thôn xóm hạp
Vinh hoa chẳng thiết họ hàng thân
Rảnh rang tới diễn đàn thơ thẩn
Rèn dũa riêng mình một chữ -Nhân
Lãng Nhân
TÔ CHÍ TỰ
17-03-2012, 10:38 PM
ĐANG XUÂN
Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân
TBTH
MẤY ĐỘ XUÂN
Chẳng biết ta còn mấy độ xuân
Nghiệp duyên tạo hóa đã chia phần
Bình an sống tốt đâu cần -sếp
Hạnh phúc yêu đời cứ muốn -dân
Phú quý không màng thôn xóm hạp
Vinh hoa chẳng thiết họ hàng thân
Rảnh rang tới diễn đàn thơ thẩn
Rèn dũa riêng mình một chữ -Nhân
Lãng Nhân
CŨNG RÁNG MÀ XUÂN
Xơ xác đông tàn cũng phải xuân
Dở hay thượng đế đã chia phần
Tại gia hiền nội ra là xếp
Ngoài ngõ ta là đúng thứ dân
Gia pháp cha truyền không nể chức
Luật nhà vợ đặt chẳng hà thân
Chui vào Thi Hữu như ngồi trốn
Đâu được nhàn cư giống Lãng Nhân !
Giocaonguyen
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-03-2012, 07:01 AM
CŨNG LÀ XUÂN
U sáu mươi thời cũng vẫn xuân
U em chẳng để thiệt đôi phần
U sầu vì chẳng cho làm sếp
U uẩn bởi còn mắc phận dân
U uất nhìn đời bao trắc trở
U hoài thấy tuổi mấy trần thân
U vai khiêng vác mình như nợ
U trán cúi chào Bác Lãng Nhân
KIỀN ĐỨC - 18/03/12
ĐANG XUÂN
Sáu ba ta mới độ đang xuân
Đạo đức đời cho cũng được phần
Sức liệt chẳng tài đâu giúp nước
Trí còm chưa giỏi vẫn nhờ dân
Khi vui tết đến mong bầu bạn
Lúc tủi xuân về ngóng họ thân
Còn chút tâm hồn còn sống đẹp
Danh này không toại cũng thành nhân
TBTH
MẤY ĐỘ XUÂN
Chẳng biết ta còn mấy độ xuân
Nghiệp duyên tạo hóa đã chia phần
Bình an sống tốt đâu cần -sếp
Hạnh phúc yêu đời cứ muốn -dân
Phú quý không màng thôn xóm hạp
Vinh hoa chẳng thiết họ hàng thân
Rảnh rang tới diễn đàn thơ thẩn
Rèn dũa riêng mình một chữ -Nhân
Lãng Nhân[/QUOTE]
Vân Nhi
18-03-2012, 11:22 AM
LẦM BẦM
dõi bóng mình khuya thích nói thầm
lầm bầm to nhỏ dỗi, hờn, căm
hổm rày ốm bịnh đầu hơi…hấp?
bữa ấy nằm đau thuốc quá tầm!
rên rỉ người dưng không đáp lễ
ỉ ôi hàng xóm chả hồi âm
tội “hư” cứ phạt quỳ dang nắng
biết lỗi thì cho hưởng bóng râm
:gn10::gn5:
hèhè…lãng nhách to gan lớn mật dám tới đây họa thơ đùa, chủ nhà xách gậy chạy đấy nha!
VỊNH ...LÃNG NHÁCH
lãng nhách lẻo môi thích ngỏ thầm
ó la ầm ĩ cũng hàng... căm
giỡn đùa chọc ngoáy, chà ... trên hạng!
tếu táo dèm pha ,híc... cỡ tầm !
còm cõi thân khô còn ồn ã
ốm o mình cỗi vẫn i âm
phen này cắt tiết đem phơi nắng
cứu mạng xin tha , rẻo chút râm
chủ nhà mà xách gậy rượt, Lãng nhân có chạy đằng trời... hehe...
Lãng Nhân
21-03-2012, 04:06 PM
CHÁN CHƯỜNG!
Bởi quá nuông chiều mới ẩm ương
Tâm tư bất ngộ cái vô thường
Thanh cao đánh mất tình chưa thấu
Trong sáng bỏ quên nghĩa khó tường
Nhanh chóng thay lòng sao chẳng trách
Vội vàng trở mặt cớ gì thương
Tự nhiên chuyển hướng cong ngòi bút
Kẻ sĩ như ông...thật chán chường!
Lãng nhân
ong bò vẽ
21-03-2012, 06:02 PM
CHÁN CHƯỜNG!
Bởi quá nuông chiều mới ẩm ương
Tâm tư bất ngộ cái vô thường
Thanh cao đánh mất tình chưa thấu
Trong sáng bỏ quên nghĩa khó tường
Nhanh chóng thay lòng sao chẳng trách
Vội vàng trở mặt cớ gì thương
Tự nhiên chuyển hướng cong ngòi bút
Kẻ sĩ như ông...thật chán chường!
Lãng nhân
Mặt mo
Lãng Nhân chửa hiểu tính âm ương
Sáng nắng chiều mưa kiểu thất thường
Phấn khởi lòng vui - nhiều kẻ biết
Sầu đau dạ héo - lắm người tường
Đà tâng hết cách mà sao trách
Phải nựng trăm bề chắc mới thương
Chẳng giữ thâm tình ưa lẻo mép
Mặt mo không khép lại còn chường!
Ong bò vẽ
21.3.2012
Lãng Nhân
21-03-2012, 06:44 PM
CHƯỜNG!
Đã vậy chào thua –cứ việc ương!
“Chợ không có mợ” họp như thường
Việc mình mình biết cần chi tỏ
Chuyện họ họ hay cớ phải tường
Vớ vẩn sầu đời than với trách
Ỡm ờ hận thế giận rồi thương
Dở hơi hờn dỗi lời cay đắng
Thôi nhé từ đây…thấy mặt chường!
Lãng nhân
Trần Vũ
21-03-2012, 11:08 PM
KHUYÊN
Chú trọng làm gì cái tánh ương
Mấy tay gàn dở chuyện bình thường
Đúng sai đôi lúc còn chưa rõ!
Phải trái nhiều khi chắc đã tường?
Sơ ý nặng lời thêm tiếng hận
Vô tình nhẹ dạ bớt điều thương
Thôi thì bỏ quách đừng chê trách
Chớ để bận tâm chán với chường!
Trần Vũ
Lãng Nhân
30-03-2012, 07:33 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=44609#post44609)
THÔI ĐÀNH!
Người ta một phút vội quay đầu
Sự thể đo lường chẳng hỏi nhau
Trách cứ vu vơ điều khó hiểu
Than phiền ấm ớ chuyện không đâu
Tự nhiên giận dỗi lòng mua oán
Bất chợt hờn ghen dạ chuốc sầu
Học chữ vô thường chưa giác ngộ
Thôi đành phải vậy! Biết làm sao?
Vịt hồng
NGÀY NAY
Muốn tiến ngày nay phải cúi đầu
Bao cần ắt hẳn đến nhà nhau
Phong bì bỏ lắm đều mong đợi
Rượu đế mang nhiều chẳng kén đâu
Chốn chốn chia bè nhiều khốn khó
Nơi nơi kết phái lắm âu sầu
Bây giờ xã hội nghe mà ngán
Đất nước nguy cơ hỏi tại sao?
Bạch Hồng Ngọc
30/3/2012
KHÓ!
Tham đó bỏ đăng vội ngoảnh đầu
Nói nhời bội bạc mất lòng nhau
Trông vàng tưởng chín lời chưa chắc
Nhìn trắng ra đen lãi có đâu
Đạo lý không gìn tim vướng hận
Lương tâm chẳng giữ bụng vương sầu
Đối nhân xử thế lòi non kém
Mộng cõi vô thường hỏi dễ sao!
Lãng Nhân
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-03-2012, 06:37 AM
(...)
KHÓ!
Tham đó bỏ đăng vội ngoảnh đầu
Nói nhời bội bạc mất lòng nhau
Trông vàng tưởng chín lời chưa chắc
Nhìn trắng ra đen lãi có đâu
Đạo lý không gìn tim vướng hận
Lương tâm chẳng giữ bụng vương sầu
Đối nhân xử thế lòi non kém
Mộng cõi vô thường hỏi dễ sao!
Lãng Nhân
LÀM NGƯỜI
Một chữ chưa thông đã bạc đầu
Làm người khó quá, chỉ dùm nhau
Trăm năm còn vướng điều chi đó
Trọn kiếp vẫn buồn, hận hết đâu
Tim nhỏ óc mềm đời cay nghiệt
Tình vơi ý cạn nỗi âu sầu
Ai vừa trọn tuổi lòng thanh thản
Là kẻ phi thường, dễ kiếm sao?!
KIỀN ĐỨC - 31/03/12
tuyen45-ad
06-04-2012, 12:15 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Ngày xưa
Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư ước thật nhiều
Gió đến mơn man nghe dạ rối
Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu
Chim non ngơ ngác nằm chờ sáng
Trẻ dại thẫn thờ đứng ngóng chiều
Rút nắng làm tơ đan thảm mộng
Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu
Thanh Thanh Khiết
XUÂN THÌ
---*---
Xuân thì ngày ấy bước vào yêu
Phía trước tương lai mộng ước nhiều
Tiếng gọi Miền Nam lòng rạo rực
Lời nguyền Tây Bắc dạ nghiêng xiêu
Tối cầm lệnh gọi mong mau sáng
Mai nhận giấy mời đợi mãi chiều
Tâm đắc một điều đi cứu nước
Giấc mơ đẹp tựa bức tranh thêu.
6/4/2012
Tuyen45
Lãng Nhân
11-04-2012, 06:36 PM
Nhớ chiều quê xưa
Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
Nhớ tít lưng trời trắng bóng diều
Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...
Thái Thanh Tâm
Bài họa
7 - NHỚ…VUI
Nhớ lúc vừa quen nhỏ khéo chiều…
Nhớ vần thơ tán tỉnh: Em yêu…!
Nhớ lời khoác lác toàn hoa-bướm
Nhớ tiếng xạo ke những gió-diều
Nhớ cả tô mì chia cát bụi
Nhớ luôn chén bún hợp rong riêu
Nhớ đêm hai đứa mình ra phố
Nhớ cái “mỏ” xinh thích “lắm điều”... (nhiều chuyện ấy mà. hehe)
:gn13::gn13::gn13:
Lãng Nhân
Trần Vũ
14-04-2012, 12:40 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lãng Nhân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=46678#post46678)
Gặp vần độc "mênh mông" Lãng nhách phải họa thơ vui vậy...hè hè
:gn2:
3 - NHẬU QUÁ ĐÀ
(Họa vui)
Em vui chốn ấy cuộc tình nồng
Bỏ mặc tui buồn tối chổng mông
Rủ bạn hai thằng thôi đỡ vắng
Kêu bè mấy đứa thế càng đông
Nhậu xong cộng phiếu nhìn môi tái
Tổng kết chi thu thấy mặt hồng
Một tháng lương hưu vừa mới lãnh
Chơi bời kiểu đấy biết còn không?
:gn25::gn12::gn20:
Lãng Nhân
:gn18:
NGHĨ ỨC KHÔNG?
Tiền hết còn đâu những phút nồng
Buồn tình xó bếp Lãng rờ mông
Bà con đợi mãi bao lần vắng
Bạn hữu trông hoài mấy lúc đông
Nằm trách đường duyên xưa quá bạc
Ngồi than lối mộng cũ chưa hồng
Ông giời đối xử toàn phe cánh!
Đầy đọa cụ hoài nghĩ ức không?
Trần Vũ
Còn mà...mênh mông, quạnh mông, chổng mông, rờ mông, ngó mông, nghĩ mông (lung) hehe
:gn2::gn13::gn5:
Lãng Nhân
15-04-2012, 12:02 PM
5 - NHỚ
Nhà ai bếp lửa thoáng hương nồng
Đợi cánh chim trời mắt dõi trông
Lãng đãng sương tan chiều cuối hạ
Chập chờn khói tỏa sớm đầu đông
Ngàn năm núi giữ màu lam bạc
Suốt kiếp biển lưu sắc tím hồng
Nhịp bước thương từng con phố nhỏ
Biết người xưa ấy nhớ mình không?
Vi Thông
14 - VƯỢT ĐÈO
Tìm đến Quy Nhơn biển mặn nồng
Băng đèo vượt dốc đứng Cù Mông
Bâng khuâng dưới núi làn mây hạ
Lãng đãng bên trời ngọn gió đông
Xuân tới chưa phai màu nắng bạc
Hè sang chẳng nhạt sắc mưa hồng
Cố hương xa cách từng đêm nhớ
Lữ khách nay về hỏi trách không?
Lãng Nhân
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2012, 08:01 AM
14 - VƯỢT ĐÈO
Tìm đến Quy Nhơn biển mặn nồng
Băng đèo vượt dốc đứng Cù Mông
Bâng khuâng dưới núi làn mây hạ
Lãng đãng bên trời ngọn gió đông
Xuân tới chưa phai màu nắng bạc
Hè sang chẳng nhạt sắc mưa hồng
Cố hương xa cách từng đêm nhớ
Lữ khách nay về hỏi trách không?
Lãng Nhân
Ca sĩ xịn phố tôi
Nước hoa phấn sáp trát ai nồng
Váy mới mô den chửa quá mông
Môi mặt mỏng dầy xanh lẫn đỏ
Tóc tai dài ngắn tím xen hồng
Ngày nằm õng ẹo trong lầu vắng
Tối nhẩy loi choi giữa rạp đông
Chuyển bỏ bạn đời như đổi tã
Tiền tình chất đống đấy mơ không ?
15/4/12- Thái Thanh Tâm
Có buồn không?
Con trai ỏn ẻn - bôi dầu nồng
Vắt vẻo đôi tay đi ngoáy mông
Thích áo màu xanh quần nhuộm đỏ
Ưa giầy sắc tím dép đánh hồng
Lời ca mềm mại “pan” nhiều lắm
Tiếng hát êm đềm “bạn”cũng đông
Sâu thẳm trong tâm hồn quạnh vắng
Hỏi đời như vậy có buồn không?
Thanh Thanh Khiết
16.4.2012
Lãng Nhân
19-04-2012, 11:45 AM
Bài xướng
TRĂNG
Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
Trăng treo suối bạc mây đầu núi
Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi
Mặc Nhiên
http://images.timnhanh.com/blog/200902/13/11908271234511496.jpg
3 -TRĂNG BUỒN
Trăng chở con thuyền tới mọi nơi
Trăng ru tiếng hát thuở xưa vời
Trăng vờn mây xám quanh đồi núi
Trăng hắt sương mù khắp đảo khơi
Trăng đợi người về trông góc biển
Trăng mong tình đến ngóng chân trời
Trăng buồn xõa tóc lên bờ cát
Trăng khóc một mình tủi sẽ vơi
Lãng Nhân
Bạch Hồng Ngọc
19-04-2012, 12:07 PM
Bài xướng
TRĂNG
Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
Trăng treo suối bạc mây đầu núi
Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi
Mặc Nhiên
http://images.timnhanh.com/blog/200902/13/11908271234511496.jpg
3 -TRĂNG BUỒN
Trăng chở con thuyền tới mọi nơi
Trăng ru tiếng hát thuở xưa vời
Trăng vờn mây xám quanh đồi núi
Trăng hắt sương mù khắp đảo khơi
Trăng đợi người về trông góc biển
Trăng mong tình đến ngóng chân trời
Trăng buồn xõa tóc lên bờ cát
Trăng khóc một mình tủi sẽ vơi
Lãng Nhân
TRĂNG BAO NHIÊU TUỔI
Trăng ngửa mình lên sáng khắp nơi
Trăng xô mặt cát sóng xa vời
Trăng tìm bến cũ chân trời rộng
Trăng kết tình xưa góc biển khơi
Trăng tỏa yêu thương ngàn gió núi
Trăng hòa thắm thiết vạn mây trời
Trăng ơi! trăng đã bao nhiêu tuổi?
Trăng vẫn như xưa đẹp chẳng vơi
19/4/2012
Bạch Hồng Ngọc
Thái Bình Thi Hữu
22-04-2012, 09:33 PM
MƯA NGUỒN
Muốn ruổi rong tìm bạn khắp nơi
Mây mang hình bóng đã xa vời
Sớm mơ hướng đến cùng sa mạc
Chiều mộng tìm về với biển khơi
Háo hức đi tròn vòng trái đất
Bâng khuâng dừng lại một phương trời
Ngưu Lang Chức Nữ còn vương nợ
Nước mắt mưa nguồn mãi chẳng vơi.
Thái Bình Thi Hữu
Lãng Nhân
23-04-2012, 10:51 AM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
SÂN CHƠI
Đã đến đây rồi cứ việc chơi
Sân này góp mặt bạn bao nơi
Vần thơ xướng họa màu trong sáng
Nét bút đổi trao sắc tỏ ngời
Dào dạt ân tình như sóng biển
Êm đềm thân ái tựa trùng khơi
Vòng tay Thi hữu luôn bền chặt
Nguyện giữ trong lòng chẳng phút vơi
Lãng Nhân
Lãng Nhân
01-05-2012, 11:42 PM
http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/tinh-em-la-chiec-la-0.jpg
2 -HOÀNG HÔN & CHIẾC LÁ
Mái tóc thời gian điểm bạc dần
Tuổi già sức yếu bịnh đeo thân
Hỏi trời chẳng đáp trời xa ngái
Gọi đất không thưa đất thật gần
Má thắm còn đâu màu rạng rỡ
Môi hồng mất hẳn sắc thanh tân
Hoàng hôn chiếc lá nằm mơ mộng
Đợi tiếng chuông chùa vọng khúc ngân
Vi Thông
9 - LỜI RU
Chuyện xưa cổ tích đã quên dần
Thần thánh lâu rồi chẳng hiện thân
Phật Chúa mơ tìm nay mất dạng
Qủy Ma chả kiếm bỗng nhiên gần
Lời ca thuở trước hòa tông cũ
Khúc nhạc bây giờ cách điệu tân
Nhiều lúc đêm nằm nghe gió lộng
Nhớ từng câu hát mẹ ru ngân
Lãng Nhân
Lãng Nhân
03-05-2012, 09:24 PM
Bình yên
Đã lâu mới được buổi bình yên
Mẹ vắng chim non thích tập chuyền
Ánh nắng loang phơi trên ngọn ngả
Giọt sương đọng nấp dưới cành nghiêng
Chờ già đọc phú đâu lo luỵ
Đợi trẻ ngâm thơ chẳng ngại phiền
Vượt suối băng rừng mong đón bạn
Ta về xướng hoạ giữa điền viên
Bùi Thanh Thanh Khiết
:gn23::gn20:
BÍ QUYẾT DẶN NHAU
(họa vui)
Vợ lỡ tam bành? nhớ lặng yên
Bả thương mai mốt tặng dây chuyền
Thảnh thơi xướng họa đừng xao xuyến
Nhàn nhã tâm tình chớ ngả nghiêng
Cố tật lâu rồi không phải ngán
Thói quen vẫn thế có chi phiền
Chẳng may ấm ức mà đau bụng
Thuốc xổ mua về nốc mấy viên
Cụ Lãng
Lãng Nhân
05-05-2012, 02:27 PM
GÓP Ý
Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay
Lãng Nhân
Trần Vi Thông
05-05-2012, 02:51 PM
GÓP Ý
Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay
Lãng Nhân
VẼ CHUYỆN!
“Vẽ chuyện” giời ơi! Cụ Lãng này
Sao mà nổi hứng quá hăng say?
Giao lưu kết chữ lời chân chính
Họa xướng gieo vần lẽ thật ngay
Góp ý đâu chờ ông phát biểu
Sẻ chia há đợi lão trình bày
Nhờ thơ mới có tình Thi hữu
Sát cánh chung lòng- thế đã hay!
:gn25::gn9:
Vịt hồng
Trần Vũ
05-05-2012, 10:18 PM
GÓP Ý
Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay
Lãng Nhân
8 - HÒA VUI
Hòa vui xướng họa góc thơ này
Chẳng rượu nhưng lòng bỗng ngất say
Cái tứ chưa về huynh kiếm vội
Con từ chẳng tới đệ tìm ngay
Bình dân khách quý mâm cơm soạn
Hoành tráng bạn thân bữa tiệc bày
Thi hữu bốn phương tình kết chặt
Tầm nhìn rộng mở thế càng hay
Trần Vũ
Lãng Nhân
06-05-2012, 11:42 AM
14 - BUỒN VUI HỘI Ý
Tự ái làm chi khổ thế này!
Đâu là bản lĩnh kẻ thơ say?
Ngu ngơ lạc lối theo điều dở
Sáng suốt xuôi đường thuận lẽ ngay
Phải - trái tâm tình đâu bó hẹp
Buồn - vui ý kiến phải phơi bày
Bạn ơi! Xây dựng cần chung sức
Góc xướng-Họa rồi sẽ rất hay!
Cụ Lãng
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-05-2012, 10:04 PM
Rồi sẽ hay..
Vẫn ước chữ vàng sáng ý thơ
Tâm mong lực bất có ai ngờ
Lời thương kiếm mãi chưa tròn mộng
Tiếng nhớ tìm hoài chẳng đủ mơ
Giọng tứ dù nay còn lạc lõng
Câu từ mặc trước có vu vơ
Giao hoà tâm tịnh hồn bay bổng
Thơ sẽ thật hay …xin hãy chờ
Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-05-2012, 01:22 PM
GÓP Ý
Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay
Lãng Nhân
20 - Thi Hữu
Thi Hữu bây giờ đã thấy hay
Trải bao sự cố chẳng cần bày
Gieo từ lạc tứ huynh thông cảm
Thả chữ tròn lời đệ hiểu ngay
Xướng họa mỗi ngày thêm đắm đuối
Giao lưu từng phút mãi mê say
Mơ rằng Thi hữu toàn thơ chuẩn
Vừa học vừa vui nhất chốn này
Thanh Thanh Khiết
7.5.2012
Lãng Nhân
09-05-2012, 04:20 PM
14 - BUỒN VUI HỘI Ý
Tự ái làm chi khổ thế này!
Đâu là bản lĩnh kẻ thơ say?
Ngu ngơ lạc lối theo điều dở
Sáng suốt xuôi đường thuận lẽ ngay
Phải - trái tâm tình đâu bó hẹp
Buồn - vui ý kiến phải phơi bày
Bạn ơi! Xây dựng cần chung sức
Góc xướng-Họa rồi sẽ rất hay!
Cụ Lãng
42 - TỰ THÁN!
(họa hoán vận)
Vướng tật hơn thua khó bỏ này!
Bao giờ mới được áng thơ hay?
Không lo chọn tứ vô phương giải
Chẳng biết tìm câu hết cách bày
Ấm ớ nghĩa từ xem dễ nản
Lập lờ ý chữ đọc nào say
Nhủ lòng xướng-họa nên cân nhắc
Những lỗi mơ hồ khắc phục ngay!
Đồ Lãng
Bạch Hồng Ngọc
09-05-2012, 07:01 PM
GÓP Ý
Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành ba bốn lời phân giải
Thẳng thắn một hai ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ càng chất lượng mới là hay
Lãng Nhân
XIN CẢM THÔNG
(Họa tá vận)
Mỗ biết mình làm chẳng có hay
Chờ khi viết tốt lấy chi bày
Cha già vất vả... thôi dừng học
Mẹ bệnh nan y... phải bỏ ngay
Thuở trước bôn ba mê cũng chịu
Bây giờ được nghỉ mải rồi say
Mong sao bạn đọc hiền nhân xá
Giãn não vui đời muốn tải ngay
09/5/2012
BHN
daonamxuong
09-05-2012, 08:05 PM
42 - TỰ THÁN!
(họa hoán vận)
Vướng tật hơn thua khó bỏ này!
Bao giờ mới được áng thơ hay?
Không lo chọn tứ vô phương giải
Chẳng biết tìm câu hết cách bày
Ấm ớ nghĩa từ xem dễ nản
Lập lờ ý chữ đọc nào say
Nhủ lòng xướng-họa nên cân nhắc
Những lỗi mơ hồ khắc phục ngay!
Đồ Lãng
44 - MIỄN LÀ
Có thương thì bảo với Xương này
Đôi lúc câu từ viết bị say
Sai chữ xin người mau giúp sửa
Trái vần thĩnh bạn chỉnh dùm ngay
Bởi mê nên vội ngu ngơ thảo
Vì đắm mới nhanh ngốc nghếch bày
Cụ Lãng trách thì đây cũng chịu
Miễn là được họa ý văn hay
daonamxuong
Lãng Nhân
12-05-2012, 07:51 PM
Thử…
Thử viết thơ đường kiểu lá tre
chơi, xem -có tệ lắm không nè?
tào lao bỡn cợt -đừng chê nhé
tếu táo trêu đùa -chớ trách nghe
họa xướng mình tui ưa xé lẻ
giao lưu các bạn khoái chung bè
chỗ nào vui vẻ nhào vô ké
khó tánh hằm hè đuổi sẽ de
vịt hồng
MỜI
Chòi Đường mộc mạc đất tranh tre
Khách quý sang thăm kính lắm nè.
Một bát chè xanh thơm thảo nhé
Đôi ly rượu nhạt thật lòng nghe
Nhà neo cửa vắng mời riêng lẻ
Quán rộng bàn cao đãi cả bè
Bỏ lỗi người ơi! đừng cắt ké,
Lần đầu khó tình bữa sau de.
Quốc Quyền
:gn23::gn2:
SỢ
vịt hồng ốm yếu tựa gà tre
cuộc sống căn ke… biết phận nè!
vợ giận hăm he... đừng cãi nhé
bồ hờn thỏ thẻ… lặng thinh nghe
rượu chè khoe mẽ ham chơi lẻ
bia bọt im re khoái bỏ bè
nhớn – bé không dè hăng vẫn ghé
lơ là mấy mẹ sợ -cho de!
cụ lãng
Lãng Nhân
14-05-2012, 12:04 PM
Bài xướng
VAY TRẢ
Tà ma bất chính vạn điều lo
Lạc chốn tham sân nghĩ lắm trò
Miếng lợi, vàng son thường khó bỏ
Mồi danh, báu ngọc dễ gì vo
Oan vay trước mặt không nhìn thấy
Nghiệp tạo mai này khỏi chối co
Địa ngục trăm tầng đâu trốn thoát
Cho dù kiếp đã hóa thành tro
Quốc Quyền - ĐDB
13.05.2012
7-CÒN CHI?
Con người rắc rối chuyện sầu lo
Của cải, giàu sang, muốn đủ trò
Sự nghiệp mơ tìm bao trắc trở
Công danh mộng thấy lắm vòng vo
Gìn thân hạnh phúc khôn thì cột
Giữ phận an bình khéo phải co
Sẽ chẳng còn chi ngày tạ thế
Thân vùi mặt đất chỉ còn tro
Đồ Lãng
Lãng Nhân
22-05-2012, 03:05 PM
THƠ GÌ?
(tự thán)
Chả biết thơ gì nghĩa tối om!
Mình không hiểu được đố ai dòm?
Câu từ vớ vẩn ưa khai pháo
Ý tứ mù mờ thích nổ bom
Bỡn cợt kiểu này -khoanh cẳng.nét
Trêu đùa cách ấy -pó tay.com
Một vừa hai phải thôi ông ạ!
Bừa bãi làm cho cố -dở òm!
Đồ Lãng
Trần Vi Thông
23-05-2012, 12:02 PM
THƠ GÌ?
(tự thán)
Chả biết thơ gì nghĩa tối om!
Mình không hiểu được đố ai dòm?
Câu từ vớ vẩn ưa khai pháo
Ý tứ mù mờ thích nổ bom
Bỡn cợt kiểu này -khoanh cẳng.nét
Trêu đùa cách ấy -pó tay.com
Một vừa hai phải thôi ông ạ!
Bừa bãi làm cho cố -dở òm!
Đồ Lãng
:gn9:
THÚ CHƠI
Thất nghiệp trong nhà tối ỏm om
Cơm lơ, phở cũng bỏ không dòm
Người chê mặc kệ lời gươm giáo
Kẻ trách tha hồ tiếng đạn bom
Lúc rảnh mày mò lao tới nét
Khi nhàn mó máy nhảy vào com
Tìm trang xướng-họa vui thơ thẩn
Trước khó, về sau thấy dễ òm!
Vịt hồng
Lãng Nhân
26-05-2012, 09:56 AM
PHẬN ĐỜI - Thơ Trần Vi Thông mời thi hữu hoạ
PHẬN ĐỜI
Căng buồm lướt sóng buổi ra khơi
Hận chiếc thuyền nan giữa biển trời
Bão đẩy sai đường trôi khắp chốn
Giông vần lạc hướng ngả muôn nơi
Đau thương trắc trở tùy duyên số
Hạnh phúc bình yên cũng phận đời
Sướng-khổ sinh thời ai biết được
Vui-buồn cuộc sống mãi đầy vơi
Vi Thông
10 -NHẮN
Chuyện cũ chôn vùi nhé! Chớ khơi
Buồn vui tất cả ấy do trời
Đường chưa định hướng đâu về đích
Lối đã đo lường phải đến nơi
Mãn nguyện môi cười khi tạ thế
Yên tâm mắt nhắm lúc qua đời
Đôi mình phận số kia ràng buộc
Một mối chân tình khó thể vơi!
Lãng Nhân
TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-06-2012, 12:30 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=51530#post51530)
http://thanhphat.asia/images/thumbnails/IMG_2086_250x0.jpg (http://thanhphat.asia/images/IMG_2086.jpg)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CÔ GIÁO THANH LIÊM
Đồ Lãng quà xoàng bởi túi viêm
Qua mừng Sinh nhật Mod Thanh Liêm
Ba chai rượu chuối bày tâm sự
Bốn lít bia hơi giải nỗi niềm
Món nhậu cần xơi gà đã nướng
Đồ ăn muốn nhắm vịt đang tiềm
Cụng ly Thi hữu cười rôm rả
Vui quá đâu cần giữ thế nghiêm!
Cụ đồ
:gn9:
http://happylocation.files.wordpress.com/2011/12/vittiem.jpg?w=560 (http://happylocation.files.wordpress.com/2011/12/vittiem.jpg)
Xin trân trọng cảm ơn tấm tình của thi huynh (H) rất nhiều. Xin kính chúc H hạnh phúc an vui, thi hứng dạt dào! Xin kính tặng H mấy vần thơ nhỏ sau ạ:
CẢM TẠ TÌNH THƠ
Câu chúc ngày sinh nhật tuyệt vời
Tấm lòng thi hữu đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời
Trần Thị Thanh Liêm
Xin trân trọng cảm ơn quý thi huynh!
Lãng Nhân
03-06-2012, 10:52 AM
Đá Vọng Phu
Trách ai đi mãi chẳng quay về
Ngày lại ngày qua thật thảm thê
Thương nhớ xót xa nhiều luyến tiếc
Đau buồn hận tủi lắm nhiêu khê
Ái ân nồng mặn hờn duyên số
Tình nghĩa keo sơn lỗi hẹn thề
Mòn mõi đợi trông người trở lại
Chinh phu sao mãi chẳng quay về???
BMT
:gn18::gn5:
4 -VỢ GIẬN
(họa vui)
Lão cứ đi luôn chớ mộng về!
Cho chừa cái tật nỡm…đa thê
Mồm no trở chứng -chê cơm nguội!
Bụng chắc thay lòng -ngán cháo khê?
Chẳng nhớ ngày xưa bao chữ hẹn
Đành quên thuở ấy mọi câu thề
Mai sau sức cạn người khô héo
Thất thểu đừng mong chống gậy về!
Đồ Lãng
Lãng Nhân
03-06-2012, 05:48 PM
:gn9::gn13::gn9:
THƠ TÌNH
(thơ vui)
Nhà ta luận cái khoản thơ tình
Cụ Lãng: Ôi giời! Món ấy kinh!
Bắc Hợp vừa xem quỳ gối -kính!
Quốc Quyền mới đọc lắc đầu -khinh?
Bảo Trang chẳng sính tâm luôn tịnh
Mạnh Kỷ dù ưng trí vẫn bình
Thanh Khiết cười duyên: Người mỗi tính!
Khắc Hiền tổng kết: Chớ linh tinh!
Trần Vũ
:gn25::gn23::gn20:
CHỮ TÌNH
Khốn khổ là đây cái chữ tình
Ôi giời! Phức tạp thấy mà kinh
Trang nghiêm - cẩn thận bao người kính
Bỡn cợt - ơ hờ lắm kẻ khinh
Giận ghét thường xuyên tâm khó tịnh
Hờn ghen bất chợt trí sao bình
Trời sinh đã định người riêng tính
Tỉnh táo không thì lại rối tinh
Đồ Lãng
Lãng Nhân
05-06-2012, 11:06 AM
http://images.yume.vn/buzz/20120507/im12727597321.jpg
BÂNG KHUÂNG
Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân
Lãng Nhân
Sao Hôm
11-06-2012, 04:14 PM
2 - Thi Hữu vui...
Mỗi người mỗi nẻo dẫu xa, gần
Chẳng kể đông tàn hay chớm xuân
Hội ngộ trang thơ lòng hớn hở
Quây quần Thi Hữu dạ tươi ngần
Trái tim rộng mở tràn thương mến
Hồn phách thênh thang ngợp quý chân
Xướng họa tung hoành, đời trẻ lại
Thỏa vui, nào dám mộng thi nhân.
Sao Hôm
Mặc Nhiên
13-06-2012, 01:55 PM
http://images.yume.vn/buzz/20120507/im12727597321.jpg
BÂNG KHUÂNG
Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân
Lãng Nhân
4 -NHỚ
Niềm vui lẩn khuất nỗi đau gần
Một kiếp nhân trần mấy độ xuân?
Lối mộng ta về sao bạc bẽo!
Dòng mơ kẻ đến có trong ngần?
Âm thầm ngóng đợi thương bờ cát
Lặng lẽ trông chờ tủi dấu chân
Bước giữa dương gian nhiều hệ lụy
Thương hoài bóng dáng cũ tình nhân
Mặc Nhiên
13-6-2012
HỒNG THOẠI
15-06-2012, 11:38 AM
TẦM *... YÊU
( Họa vui, mong Cụ Đồ miễn thứ )
Thầy đồ cảm thán tuổi già gần
Vậy hãy yêu đi kẻo mãn xuân
Mệnh số đào hoa trời đã buộc
Đời người mấy chốc chớ ngừ ngần
Say hoa chẳng tính điều hư thực
Đắm nguyệt không so lẽ giả chân
Kết cuộc xem ra đâu đến nỗi
Không thành ... chánh quả vẫn ... Đồ Nhân !
HỒNG THOẠI
* Vay từ TẦM của sư phụ Thao Thức
Trần Vi Thông
15-06-2012, 11:47 AM
5 - THƯƠNG
Sức trẻ vừa xa, bịnh tới gần
Bùi ngùi điểm lại tháng ngày xuân
Tan mơ ngó thấy đời đen bạc
Tỉnh giấc nhìn ra tóc trắng ngần
Tủi hận sương mờ hoen khóe mắt
Thương sầu cát bụi lấp bàn chân
Buồn-Ta một khối tình u uẩn
Nỗi nhớ đêm dài vọng cố nhân!
Vi Thông
Trần Thị Nở
15-06-2012, 12:34 PM
MONG
Chẳng muốn dời xa chỉ muốn gần
Hương Quê em gái của Hương Xuân
Lời hay bạn gửi tình hồng thắm
Ý đẹp tôi trao nghĩa trắng ngần
Kết nối đừng suy mình chẳng thực
Giao lưu chớ nghĩ tớ không chân
Duyên đời mọi chuyện do ta hết
Trách kỷ xong rồi hãy trách nhân
Thơ : Bùi Bắc Hợp
Trình bầy : Trần Thị Nở
Sao Hôm
15-06-2012, 08:12 PM
5 - THƯƠNG
Sức trẻ vừa xa, bịnh tới gần
Bùi ngùi điểm lại tháng ngày xuân
Tan mơ ngó thấy đời đen bạc
Tỉnh giấc nhìn ra tóc trắng ngần
Tủi hận sương mờ hoen khóe mắt
Thương sầu cát bụi lấp bàn chân
Buồn-Ta một khối tình u uẩn
Nỗi nhớ đêm dài vọng cố nhân!
Vi Thông
7 - Chiều rơi
Chiều rơi chầm chậm, đêm buông gần
Mảng tối loang dần xóa nét xuân
Bảng lảng mây trôi phai sắc thắm
Nhập nhòa sông chảy hết trong ngần
Chiều nghiêng rớt tuột bàn tay với
Bóng ngả đảo chao vượt bước chân
Thơ nhập tâm hồn soi, mách lối
Hoàng hôn thanh thản một hiền nhân.
Sao Hôm
Lãng Nhân
16-06-2012, 01:45 PM
CHÁN!
“Ơ RÔ” bỏ lỡ hỏi sao đành?
Buổi tối pha trà đợi đá banh
Một góc màn hình tui chiếm đoạt
Hai bên trái bóng họ tranh giành
Nhìn chân tiền đạo khi lùi tiến
Ngó cẳng trọng tài lúc rảo quanh
Vợ ghét nên bồng con "xuất ngoại"
Ôi giời chán quá! Cái nhà anh...
Cụ Lãng
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-06-2012, 03:12 PM
CHÁN!
“Ơ RÔ” bỏ lỡ hỏi sao đành?
Buổi tối pha trà đợi đá banh
Một góc màn hình tui chiếm đoạt
Hai bên trái bóng họ tranh giành
Nhìn chân tiền đạo khi lùi tiến
Ngó cẳng trọng tài lúc rảo quanh
Vợ ghét nên bồng con "xuất ngoại"
Ôi giời chán quá! Cái nhà anh...
Cụ Lãng
CHUYỆN MÙA Ơ - RÔ
Mê bóng hơn em hỏi có đành
Nửa đêm giờ Tí dậy cùng banh
Xót chồng tuổi tác càng hao tổn
Thêm trận xác khô lại giật giành
Hai lượt một đêm, siêu cố gắng
Đôi chân thêm gậy ráng loanh quanh
Bà Đồ tủm tỉm bưng ly sữa
Thêm phở hột gà săn sóc anh!
KIỀN ĐỨC - 16/06/12
Lãng Nhân
20-06-2012, 11:31 AM
MÀU TÍM BẰNG LĂNG - thơ Mạnh Kỷ mời thi hữu họa
MÀU TÍM BẰNG LĂNG
MÀU TÍM BẰNG LĂNG
Bằng lăng tím nhuộm dọc ven đường
Nắng trải hoa vàng bóng nhẹ vương
Rộn rã bướm đùa trên tán lá
Dập dờn ong giỡn cạnh hàng dương
Mây vờn bảng lảng trông huyền ảo
Gío lướt mơn man ngó lạ thường
Cảnh vật muôn màu khơi nỗi nhớ
Sắc hoa chung thủy ngọt niềm thương .
Mạnh Kỷ
17/06/2012
Họa chậm chân, bao nhiêu chữ nghĩa các bạn dùng hết rồi.
Thôi thì Đồ lãng họa “phá” đề vậy!
:gn9:
9 - NHỜI BÀ HUYỆN
(họa vui)
Tới nhậu, xin ông cứ thẳng đường...
Chân dài, váy ngắn…nhớ đừng vương!
Lên cơn đấy tại mồi dê nướng
Nổi hứng đây vì rượu ngọc dương
Ngật ngưỡng bà con nhìn thấy oải
Chênh chao bạn hữu ngó xem thường
Vừa qua mấy xị nằm say khướt
Bản mặt ôi giời! Quá khó thương!
:gn25::gn14::gn20:
Đồ Lãng
Lãng Nhân
25-06-2012, 09:45 AM
:gn16:
SỢ QUÁ!
(họa vui)
Cái tật nhà tôi thích nói nhiều!
Vui thì tử tế, giận -hơi điêu
Nhiều khi dấm dớ hồ nghi -giỏi!
Lắm lúc ơ hờ võ đoán -siêu!
Trách, hận so bì…khoe đủ món …(hiểm)
Ghen, hờn tính toán…giở toàn chiêu…(độc)
Ngồi im một phép... Thua bà vậy!
Sợ quá! Giời ơi! -Thứ lắm điều!
Vịt Hồng
:gn16::gn2:
Chân dung
“hoạ”
Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…
Thanh Thanh Khiết
24.6.2012
:gn16:
THÍM NÀO?
Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn tìm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)
:gn25::gn9:
Điều gì? hehe...
Đồ Lãng
tuyen45-ad
25-06-2012, 02:50 PM
:gn16:
SỢ QUÁ!
(họa vui)
Cái tật nhà tôi thích nói nhiều!
Vui thì tử tế, giận -hơi điêu
Nhiều khi dấm dớ hồ nghi -giỏi!
Lắm lúc ơ hờ võ đoán -siêu!
Trách, hận so bì…khoe đủ món …(hiểm)
Ghen, hờn tính toán…giở toàn chiêu…(độc)
Ngồi im một phép... Thua bà vậy!
Sợ quá! Giời ơi! -Thứ lắm điều!
Vịt Hồng
:gn16::gn2:
Chân dung
“hoạ”
Chuyện kể chàng ta viết cũng nhiều
Thơ Đường biến hoá chẳng hề điêu
Buông câu giữ luật dung từ giỏi
Thả chữ gìn niêm dụng tứ siêu
Liễu thắm định vờn đâu phải kế
Hoa xinh nếu hái chẳng cần chiêu
Li trà chén rượu tìm thi tứ
Một bóng đơn côi - lạ đến điều…
Thanh Thanh Khiết
24.6.2012
:gn16:
THÍM NÀO?
Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn tìm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)
:gn25::gn9:
Điều gì? hehe...
Đồ Lãng
ĐỘC CHIÊU
---*---
Đại gia vỡ nợ đã đang nhiều
Đúng thật hay bày kế hiểm siêu
Mới đấy bạc nhiều khoe tỷ phú
Mà nay phá sản chắc là điêu
Gom tiền thiên hạ buôn nhà đất
Vét quỹ ngân hàng đánh độc chiêu
Thừa thiếu lương tâm người đã hiểu
Buôn gian lật lọng nói bao điều.
25/6/2012
Tuyen45
Cảm ơn các bạn : bùi Xuân Phượng, Bạch Hồng Ngọc, Vịt Hồng, Thanh Thanh Khiết,
Đỗ lãng, Việt Bắc, Trần vũ, vancali96, Bùi đắc hợp Trần Thị Nở
đã tham gia họa cùng tuyen45 với bài xướng :"TÀI - TAI" này
( như vậy là có 14 bài họa Của 10 Tác giả)
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2012, 10:27 PM
THÍM NÀO?
:gn25::gn9::gn1:
Cái tật người ta -Ít xít nhiều!
Thím nào bản tính lắm khi điêu?
Mần ăn nội trợ thì hơi dở
Xướng họa thi đàn lại rất siêu
Chọc ghẹo bà con ưa trổ ngón
Trêu đùa bạn hữu khoái tung chiêu
Tối ngày thơ thẩn tìm vui thú
Ai cũng ngợi khen… chi có điều…(!!!)
Điều gì? hehe...
Đồ Lãng
Thương nhiều
Thoạt nghe câu chuyện thấy thương nhiều
Cụ Lãng …nhà ta…chẳng nói điêu
Vài chén lơ mơ ngồi ngất ngưởng
Dăm ly loạng choạng đứng liêu siêu
Gặp người giỏi võ tung dăm chưởng
Thấy kẻ văn tài trổ mấy chiêu
Đức độ nổi danh đời nghĩa hiệp
Thiếu riêng “một khoản” … mới là điều…
Thanh Thanh Khiết
25.6.2012
:gn13::gn13:
Lãng Nhân
26-06-2012, 10:32 PM
:gn19:
TỰ NHỦ
Chữ thì đầy ắp… nghĩa thì không!
Xướng-họa tôi ơi! Chớ bốc đồng
Muốn luận câu từ suy chẳng thấu
Cần bàn ý tứ nghĩ chưa thông
Tâm tư rắc rối ưa dàn trải
Tự sự lôi thôi thích chất chồng
Sẽ có thành công nhờ khổ luyện
Thơ ngày một khá…Hãy chờ trông!
Đồ Lãng
Trần Vi Thông
27-06-2012, 06:05 PM
TỰ NHỦ
Chữ thì đầy ắp… nghĩa thì không!
Xướng-họa tôi ơi! Chớ bốc đồng?
Muốn luận câu từ suy chẳng thấu
Cần bàn ý tứ nghĩ chưa thông
Tâm tư rắc rối ưa dàn trải
Tự sự lôi thôi thích chất chồng
Sẽ có thành công nhờ khổ luyện
Thơ ngày một khá… Hãy chờ trông!
Đồ Lãng
:gn18:
1 -CHÁN CỤ ĐỒ
(họa vui)
Cụ Lãng kỳ này rảnh rỗi không
Thường hay ấm ớ chuyện bao đồng
Trong nhà lắm việc còn chưa tỏ!
Ngoài ngõ bao điều chắc đã thông?
Lối xóm cằn nhằn than tới vợ
Bà con nhấm nhẳn trách qua chồng
Làm ơn bớt tật gàn+ương nhé!
Bả giận đi rồi… đỏ mắt trông...
Vịt hồng
Khắc Hiền
29-06-2012, 10:56 AM
Ngẫm câu...
Ngẫm câu "Tự nhủ"có hay không
Xướng họa Mình ơi ! chớ bốc đồng
Trùng ý , trùng từ ,trùng vận trãi
Điệp âm, điệp điệu, luật cần thông
Phong yêu ,hạc tất, mạ đề vướng
Thượng vĩ,bình đầu, tiểu vận chồng
Thuận đối, thồng vần. luôn khổ luyện
Đường thi tỏa sáng bạn bè trông
Khắc Hiền
29.6.2012
Lãng Nhân
03-07-2012, 03:33 PM
ĐỢI MONG
Thuyền ai bỏ lái thả xuôi dòng
Để gió vô tình đẩy cuối sông
Khắc khoải bờ xa cơn mộng đắm
Bâng khuâng bến vắng giấc mơ nồng
Lời ca bắc nhịp qua miền sóng
Điệu hát ru lòng tới cõi không
Nỗi nhớ đêm về nghe lá rụng
Thương người gối chiếc cảnh chờ trông
Vi Thông
16 -CẢNH QUÊ
Lặng ngắm hoàng hôn nước rẽ dòng
Êm đềm sóng vỗ nhịp ven sông
Vi vu gió thả vần thơ đắm
Tí tách mưa gieo khúc nhạc nồng
Nắng sớm trao mơ miền vĩnh cửu
Mây chiều gửi mộng cõi hư không
Cầu mong cuộc sống luôn tươi đẹp
Hạnh phúc muôn người mãi nguyện trông
Lãng Nhân
tuyen45-ad
04-07-2012, 10:36 AM
[COLOR=darkslategray]
16 -CẢNH QUÊ
Lặng ngắm hoàng hôn nước rẽ dòng
[COLOR=darkslategray]Êm đềm sóng vỗ nhịp ven sông
Vi vu gió thả vần thơ đắm
Tí tách mưa gieo khúc nhạc nồng
Nắng sớm trao mơ miền vĩnh cửu
Mây chiều gửi mộng cõi hư không
Cầu mong cuộc sống luôn tươi đẹp
Hạnh phúc muôn người mãi nguyện trông
Lãng Nhân
https://lh6.googleusercontent.com/-9upgvjTj33s/T_O2LvbYgXI/AAAAAAAAAqw/AjsetzufTBA/w535-h401-k/C%25C3%2581NH%2BBU%25E1%25BB%2592M%2BI.jpg
ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.
4/7/2012
Tuyen45
Vân Nhi
06-07-2012, 09:47 AM
http://images.yume.vn/blog/201012/23/1293120024_69451243576061.jpg
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
HOA DẠI
Bài thơ mới “rặn” vần “eo éo”!
Chẳng chúc “người ta”… còn cứ ghẹo?
Cụ Lãng vu vơ khéo chống chèo
Ông Đồ vớ vẩn ưa chồng chéo
Tình ngay lý giải ngó mồm teo
Ý thật trình bày trông mặt
méo
Vợ dỗi coi chừng tối lại treo…
Ỡm ờ cái tội… cho vài nhéo!
:gn9:
(Ối chu choa! “đao”!)
Đồ lãng
ÁN TREO...CỤ ĐỒ
Sinh nhật tặng thơ toàn uốn éo?
Đồ này… rõ thứ ưa trêu ghẹo!
Văn chương tếu táo thả vòng vèo
Chữ nghĩa tào lao bày ngoắt ngoéo
Lẽ thật e dè vợ biết teo
Điều ngay ngán ngại người suy méo
Khi nào Lãng nhách bị đem treo
Cứ việc nhào vô mà ngắt nhéo
tuyen45-ad
06-07-2012, 05:39 PM
http://images.yume.vn/buzz/20120507/im12727597321.jpg
BÂNG KHUÂNG
Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân
Lãng Nhân
CHIỀU TÀ
---*---
Chiều tà bóng ngả đã về gần
Chốn chạy đâu rồi hỡi tuổi xuân
Phía trước dốc đèo bao cửa ải
Đằng sau gềnh thác chẳng tần ngần
Trường trinh mấy cuộc thân che đạn
Chiến trận bao phen máu đỏ chân
Ngày ấy sức trai còn mãnh liệt
Bây giờ tuổi hạc vững lòng nhân
6/7/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
06-07-2012, 05:57 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HX.jpg
BÂNG KHUÂNG
Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân
Lãng Nhân
http://nguoihanoi.com.vn/uploads/News/pic/1254537348.nv.gif
TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.
7/7/2012
Tuyen45
Lãng Nhân
08-07-2012, 03:20 PM
:gn14:
16 - ỐM!
Đã mấy hôm rồi… ốm -bỏ thơ!
Cơm ăn chẳng thiết, nói chi cờ?
Thân bằng ái ngại quay đầu tránh
Quyến thuộc e dè ngoảnh mặt ngơ
Bạc lắm xài hoang ai cũng đợi
Tiền không kẹo kiết bạn đâu chờ
Nằm co xó bếp thôi đành vậy
Vợ ghé thăm chồng… phớt tỉnh -lơ!
Đồ Lãng
:gn18::gn2:
Lãng Nhân
09-07-2012, 09:32 AM
Tin tức mình...theo dòng thời sự nóng hổi
:gn9:
KHÉO COPPY!
“Giải thưởng” cho người khéo cóp py!
Từ trên xuống dưới… chẳng sai gì
Ăn theo tiết mục y chang ký
Ẵm trọn nguyên giàn chính xác ghi
Mặt mốc bày ra nhìn bí xị
Mày mo hiện rõ ngó chai lì
Cần thì cứ hỏi xin vài ý
Cái kiểu theo đòi bắt chước khi…!
Đồ lãng
tuyen45-ad
09-07-2012, 09:45 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-6KaB8L4vyn8/T_o_vD5PLHI/AAAAAAAAAro/nF7cLzQ_N9U/w551-h401-k/HOA%2BQU%25E1%25BB%25B2NH%2BIIII.jpg
HOA
---*---
Hoa tím bằng lăng rợp góc trời
Hoa quỳnh hương tỏa khắp muôn nơi
Hoa hồng tươi sắc người thương tặng
Hoa huệ ngát thơm trả nghĩa đời
Hoa cúc đượm màu thờ phụ mẫu
Hoa trà thanh bạch nghĩa không vơi
Hoa nhài thoang thoảng tình trao gửi
Hoa sữa nồng nàn hẹn nhớ lời.
8/7/2012
Tuyen45
Lãng Nhân
24-07-2012, 12:18 PM
:gn24::gn24::gn24:
UỐNG THUỐC LIỀU!
(Đường vui)
Thanh Khiết nhà ta… tánh dễ chiều
Ngoan, hiền có mỗi tật hơi điêu
Đôi khi tức khí nên…”nhiều chuyện”!
Mấy lúc thừa hơi cũng…”lắm điều”!
Xướng họa không tuân? Liền giở ngón
Giao hòa chẳng thuận? Sẽ tung chiêu
Ngày đêm dốc lực tình Thi hữu
Kẻ dám trêu ngươi? “uống thuốc liều”!
Đồ Lãng
Hehe…ghẹo Super mod xong zọt gấp!
:gn17::gn13:
Lãng Nhân
24-07-2012, 04:05 PM
Ầu ơ nhịp võng.. - Thơ Viên Mãn mời thi hữu hoạ
Ầu ơ nhịp võng…
Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ
08/07/2011
Viên Mãn
16 - SỐNG VUI
Muốn sống yêu đời phải biết mơ
Dù cho sướng-khổ chẳng chia bờ
Ươm xanh mái tóc màu hy vọng
Nhuộm đỏ vành môi sắc đợi chờ
Thân ái anh trao người khúc nhạc
Thâm tình tôi gửi bạn câu thơ
Niềm vui giữ lấy, buồn nên bỏ
Một kiếp nhân sinh đã định giờ...
Lãng Nhân
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
24-07-2012, 09:42 PM
Ầu ơ nhịp võng.. - Thơ Viên Mãn mời thi hữu hoạ
Ầu ơ nhịp võng…
Bao ngày ấp ủ những niềm mơ
Một phút buông xuôi cả bến bờ
Ánh mắt chong đêm mòn mỏi đợi
Vầng trăng rã mộng xót xa chờ
Rời quê áo lụa hong thềm phố
Nghẹn tiếng cung đàn lạc nẻo thơ
Lỗi hẹn từ khi son phấn gởi
Buồn theo nhịp võng đến bao giờ
08/07/2011
Viên Mãn
16 - SỐNG VUI
Muốn sống yêu đời phải biết mơ
Dù cho sướng-khổ chẳng chia bờ
Ươm xanh mái tóc màu hy vọng
Nhuộm đỏ vành môi sắc đợi chờ
Thân ái anh trao người khúc nhạc
Thâm tình tôi gửi bạn câu thơ
Niềm vui giữ lấy, buồn nên bỏ
Một kiếp nhân sinh đã định giờ...
Lãng Nhân
17. Đành thôi...
Đã hẹn chung đường một lối mơ
Mà nay Con Tạo bỗng ngăn bờ
Lầu son lắm bận không thèm mở
Phận hẩm nhiều phen chẳng dám chờ
Hạ trắng tình ươm khoe sắc nõn
Thu vàng lá đổ úa chiều thơ
Rời nhau xót nỗi nhưng đành phải
Bởi phút chia tay đã tới giờ
24/07/2012
Viên Mãn
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2012, 10:44 AM
:gn24::gn24::gn24:
UỐNG THUỐC LIỀU!
(Đường vui)
Thanh Khiết nhà ta… tánh dễ chiều
Ngoan, hiền có mỗi tật hơi điêu
Đôi khi tức khí nên…”nhiều chuyện”!
Mấy lúc thừa hơi cũng…”lắm điều”!
Xướng họa không tuân? Liền giở ngón
Giao hòa chẳng thuận? Sẽ tung chiêu
Ngày đêm dốc lực tình Thi hữu
Kẻ dám trêu ngươi? “uống thuốc liều”!
Đồ Lãng
Hehe…ghẹo Super mod xong zọt gấp!
:gn17::gn13:
Cụ Lãng khó chiều
Đồ Lãng …trời ơi ! thật khó chiều
Khê nồi rút lửa cho là điêu
Nựng cưng cháu hỏng nhà sinh chuyện
Chiều chuộng con hư xóm đặt điều
Bạn lại sẻ chia không trổ ngón
Em về tâm sự chẳng bày chiêu
Nỗi lòng Thanh Khiết nay vừa tỏ
Giải thích qua loa chả dám liều
Thanh Thanh Khiết
25.7.2012
Lãng Nhân
27-07-2012, 03:39 PM
Dã quỳ ơi!
Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng
08/05/2012
Nguyên Thoại
THĂM BẠN XƯA
Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn
Mỗi độ thu về đón bạn sang
Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa
Đường xưa lác đác khóm hoa vàng
Theo chân nắng sớm sương lan tỏa
Nối gót mưa chiều gió rộn vang
Buổi tối kề vai bên bếp lửa
Niềm vui góp mặt khắp thôn làng
Vi Thông
Xóm cũ
Về lại nơi đây giữa núi ngàn
Ly trà chén rượu đón chiều sang
Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
Nở rộ hôm nay một xóm làng
26/07/2012
Nguyên Thoại
ĐIỂM TÂM
(họa vui)
-Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!
Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!
Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác
Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng
Không tiền lại cứ yêu bia bọt?
Hết bạc sao còn khoái rượu vang!
Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy
Chê bai đói bụng cấm la làng!
Đồ Lãng
:gn19::gn13:
Nguyên Thoại
29-07-2012, 04:01 AM
Dã quỳ ơi!
Cứ mỗi Đông qua lại ngút ngàn
Hoa quỳ nở rộ đón mùa sang
Vườn sau nắng đổ khơi màu biếc
Ngõ trước trời nghiêng dụ sắc vàng
Khố tải làm chăn cơn mộng ấm
Khoai mì ghé bữa nụ cười vang
Giờ đây xóm cũ khô cằn quá
Một chút hương xưa cũng lỡ làng
08/05/2012
Nguyên Thoại
THĂM BẠN XƯA
Thuyền mây chắp cánh vượt non ngàn
Mỗi độ thu về đón bạn sang
Lối cũ lưa thưa bờ cỏ úa
Đường xưa lác đác khóm hoa vàng
Theo chân nắng sớm sương lan tỏa
Nối gót mưa chiều gió rộn vang
Buổi tối kề vai bên bếp lửa
Niềm vui góp mặt khắp thôn làng
Vi Thông
Xóm cũ
Về lại nơi đây giữa núi ngàn
Ly trà chén rượu đón chiều sang
Vườn xưa đã đượm hoa cà trắng
Chợ mới vừa thêu áo lụa vàng
Nhớ thuở khai mương đôi mắt nguyện
Thương mùa gặt lúa tiếng hò vang
Mồ hôi nước mắt ngày đêm gởi
Nở rộ hôm nay một xóm làng
26/07/2012
Nguyên Thoại
ĐIỂM TÂM
(họa vui)
-Điểm tâm buổi sáng... đấy 5 ngàn!
Vợ bảo: Như vầy cũng… khá sang!
Thất nghiệp nhìn thân bèo quá rác
Vô công nghĩ mạng quý hơn vàng
Không tiền lại cứ yêu bia bọt?
Hết bạc sao còn khoái rượu vang!
Chịu khó thôi ông cầm đỡ vậy
Chê bai đói bụng cấm la làng!
Đồ Lãng
:gn19::gn13:
La làng...
(họa vui)
Tiền lương bèo bọt mấy trăm ngàn
Hổng đủ bao nường một bữa sang
Nắng quái nhồi phông mì gấu đỏ
Chiều hôm lót bụng giấc mơ vàng
Bàn tay vỗ mãi niềm vui tịt
Cái miệng bưng hoài tiếng khổ vang
Rồ máy người yêu vèo xóm lạ
Phèng la tức tưởi gióng ba làng
28/07/2012
Nguyên Thoại
Duyên tình...
Chiều nay gió núi quyện mây ngàn
Vườn tược tưng bừng đón bạn sang
Trước ngõ đơm hương cành bưởi trắng
Bên hiên tẩm sắc nụ mai vàng
Vơi đầy chén rượu bờ môi ửng
Trầm bổng câu hò tiếng nhịp vang
Giã biệt chưa xong tình đã chớm
Nghe đâu sơn nữ víu trai làng
28/07/2012
Nguyên Thoại
Lãng Nhân
04-08-2012, 09:54 AM
"CÓ NHỚ?" - Thơ DNT - Mời thi hữu góp họa
CÓ NHỚ?
Tuyết trắng bây giờ đổ ngập sân
Thu đi đông tới mải xoay vần
Người xưa chẳng đến trông chờ phận
Bạn cũ chưa về ngóng đợi thân
Vẹn nghĩa cố nhân xin ghé lại
Chung tình tri kỷ hãy dừng chân
Mai sau mạng ảo không còn nữa
Có nhớ vì ai đã một lần?!
DNT
13 - SAY XƯỚNG HỌA
Mơ màng nắng úa rải ngoài sân
Mượn khúc tình thơ thảo mấy vần
Bốn phía đồng tâm nên nghĩa bạn
Ba miền hợp sức hóa tình thân
Người gieo chốn ấy ngôn từ đẹp
Tôi trải nơi này ý niệm chân
Những lúc cùng nhau say xướng họa
Niềm vui chẳng khất hẹn qua lần
Lãng Nhân
Lãng Nhân
06-08-2012, 11:58 AM
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/07/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x3061.jpg (http://www.danchimviet.info/archives/62440/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x306)
BẢN ĐỒ NĂM 1904
Địa giới trong-ngoài muốn thực-hư?
Bản đồ Hoa “một chín linh tư” !
Biển đông bành trướng mơ chưa bỏ
Hải đảo xâm lăng mộng chẳng từ
Hàng xóm lòng tham sao lạc nghiệp?
Láng giềng bụng xấu liệu an cư?
Nực cười cái thói ưa rao giảng
“Hữu hảo thân tình”… tệ thế ư?
Đồ Lãng
Mặc dù lãng tai, nhưng nghe vụ “đường lưỡi bò” và vụ bản đồ Nhà Thanh vẽ năm “1904”, Lãng tui lại mắc thêm tật ngứa mắt… bèn gửi vào “Tin tức…mình” vài câu thơ thẩn gọi là “theo dòng thời sự” vậy.
Trần Vũ
08-08-2012, 03:37 PM
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/07/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x3061.jpg (http://www.danchimviet.info/archives/62440/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x306)
TRỞ MẶT
Ỷ giàu cậy nước lớn rồi hư
Biển đảo mưu đồ chiếm đoạt tư
Bành trướng sai lầm tham chẳng bỏ
Xâm lăng thất bại hám chưa từ
Tung hoành xứ lạ ra-vào ở
Ngang dọc quê người xuất-nhập cư
Lối xóm mong chờ câu HỮU NGHỊ
Đâu ngờ trở mặt thế này ư?
Trần Vũ
Nguyễn Nguyên
08-08-2012, 06:46 PM
Tin tức mình...theo dòng thời sự nóng hổi
:gn9:
KHÉO COPPY!
“Giải thưởng” cho người khéo cóp py!
Từ trên xuống dưới… chẳng sai gì
Ăn theo tiết mục y chang ký
Ẵm trọn nguyên giàn chính xác ghi
Mặt mốc bày ra nhìn bí xị
Mày mo hiện rõ ngó chai lì
Cần thì cứ hỏi xin vài ý
Cái kiểu theo đòi bắt chước khi…!
Đồ lãng
KÉ ĂN THEO
Cóp py kệ họ chẳng hề chi !
Thấy tiện ăn theo chứ có gì ?
Khách bực vào chê -chê kẻ ký
Ai buồn tới trách -trách người ghi
Bà con hỏi tiếp ? mồm quai bị !
Lối xóm dò thêm ? mặt phớt lì !
Cái lỗi đà sai sao cãi lý ?
Thôi rồi danh dự mất từ khi…
Nguyễn Nguyên
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-08-2012, 09:10 PM
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/07/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x3061.jpg
BẢN ĐỒ NĂM 1904
Địa giới trong-ngoài muốn thực-hư?
Bản đồ Hoa “một chín linh tư” !
Biển đông bành trướng mơ chưa bỏ
Hải đảo xâm lăng mộng chẳng từ
Hàng xóm lòng tham sao lạc nghiệp?
Láng giềng bụng xấu liệu an cư?
Nực cười cái thói ưa rao giảng
“Hữu hảo thân tình”… tệ thế ư?
Đồ Lãng
CẢNH CÁO
"NHỮ ĐẲNG HÀNH KHAN THỦ BẠI HƯ"
Đừng mong đem thế giới chia tư
Bá quyền mộng đểu chưa từng bỏ
Bạo lực cuồng say cũng chửa từ
Chiếm đảo nghênh ngang đòi lập nghiệp
Khoan dầu ngược ngạo để an cư
Thiên triều vốn đã trôi theo sóng
Còn muốn phục hồi lại nữa ư?!
KIỀN ĐỨC - 07/08/12
Lãng Nhân
30-08-2012, 01:00 PM
Cha & Mẹ
Cha là thi sĩ để hồn bay
Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
Vài bận đông về chén rượu cay
Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !
Thanh Thanh Khiết
29.8.2012
6 - NHỦ LÒNG
Âm thầm gót nhỏ lá thu bay
Chiếc bóng chiều hôm nắng trổ dài
Vạt gió ơ hờ rung cánh mỏng
Làn sương tha thiết quyện vai gầy
Buồn-vui ngẫm phận bao niềm đắng
Sướng-khổ suy đời lắm nỗi cay
Giữa cõi nhân gian nhiều hệ lụy
Nhủ lòng quên hết chuyện không hay
Lãng Nhân
phamanhoa
02-09-2012, 04:03 PM
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/07/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x3061.jpg (http://www.danchimviet.info/archives/62440/nhathanhthuanhantrungquockhongcohoangsatruongsa-450x306)
TRỞ MẶT
Ỷ giàu cậy nước lớn rồi hư
Biển đảo mưu đồ chiếm đoạt tư
Bành trướng sai lầm tham chẳng bỏ
Xâm lăng thất bại hám chưa từ
Tung hoành xứ lạ ra-vào ở
Ngang dọc quê người xuất-nhập cư
Lối xóm mong chờ câu HỮU NGHỊ
Đâu ngờ trở mặt thế này ư?
Trần Vũ
VỠ MẶT ! ! !
Gian manh,phù phép thực thành hư,
Vô sản sao giờ lại hóa tư...?
Mồm miệng ngược ngang không cách tả,
Tay chân nhớp nhúa chẳng chi từ.
Bạch Đằng tanh máu Nguyên quân tử,
Như Nguyệt vọng lời"Nam Đế cư"
Nước biến,Diên Hồng thề"Quyết chiến!"
Sử xanh còn đó,chẳng tường ư???
phamanhoa
Lãng Nhân
04-09-2012, 06:00 PM
@phạmanhoa thân mời các thi hữu họa:
THI SĨ
Thi sĩ ngàn đời đâu có tuổi,
Con tim đa cảm đập không đuối.
Công danh xem nhẹ tợ tro than,
Châu ngọc cầm bằng như đá cuội.
Khắc khoải nhân sinh,khóc cả ngày,
Mỉa mai thế sự,cười nguyên buổi.
Ngông nghênh,tiêu sái với nàng thơ,
Ngạo nghễ buông vần tới phút cuối.
phamanhoa
1 -Mãn nguyện
Thời gian mãi chất chồng thêm tuổi
Cố gượng theo dòng không chết đuối
Lặng lẽ đường xa tội gót hài
Mơ màng bãi vắng thương hòn cuội
Tri âm đợi ghé lại đôi ngày
Bạn hữu mong về thăm một buổi
Tự sự vui buồn xướng-họa thơ
Môi cười mãn nguyện thôi lần cuối
Trần Vũ
Nghiệp thơ
Thơ nào phân biệt người và tuổi
Miễn biết yêu thơ không lụy đuối
Năm tháng dệt thêu cảnh gió mây
Phút giờ xây đắp cung Hằng Cuội
Trau tria câu chữ đến quên ngày
Chăm chút vận từ luôn bỏ buổi
Cái “nghiệp” đa mang bỏ khó đi
Nên hoài vương mãi vào giây cuối.
BMT
29-8-2012
3 Yêu thơ
Tớ biết yêu thơ hồi mấy tuổi
Ngày nào cũng vậy không hề đuối
Ban trưa mẹ hát nhạc thằng Bờm
Chập tối bà ru bài chú Cuội
Thuở đạn bom rơi khổ vạn lần
Thời binh lửa cháy nghèo bao nỗi
Câu hò, điệu lí vọng theo đời
Nhớ mãi ngàn sau dù phút cuối
Quốc Quyền
4 PAH gởi UXO
Lão Phạm làm thơ từ bốn tuổi,
Đến nay ngòi bút vẫn chưa đuối.
Lỡm đời thuộc cỡ bố anh Quỳnh*,
Nói dối vào hàng thầy chú Cuội.
Tếu táo vài câu mất cả ngày,
Ngô nghê một vế toi nguyên buổi.
Suốt đời cứ tưởng mình thiên tài,
Gàn bướng từ đầu cho đến cuối.
PAH
*Trạng Quỳnh
5 Lão Phạm
Lão Phạm xem ra đà luống tuổi
Thơ làm sấm chớp mà không đuối
Yêu đời ca hát hệt ông Quang*
Chán cảnh khóc than như chú Cuội
Xướng họa say sưa chẳng kể ngày
Vẽ vời chăm chú đâu màng buổi
Vài ly rượu đế thả hồn bay
Hứng thú Lão làm luôn bản cuối
Quốc Quyền
* Duy Quang
6 -NHẬU
Tiệc mừng Thi Hữu tròn hai tuổi
Tấp rượu, ai ngờ đâu sức đuối!
Mới hết vài ly ghẹo chị Hằng
Vừa xong mấy cốc trêu chàng Cuội
Ham chơi xỉn choét khổ nguyên ngày
Khoái nhậu say kềnh rên cả buổi
Bản mặt khi về ngó đỏ gay
Trong nhà tửu lượng, tui hàng cuối!
:gn23:
Vịt hồng
7 Sinh nhật Vit Hồng
Vịt Hồng sinh nhật mừng thêm tuổi
Rượu uống liên hồi sao chẳng đuối
Thích thú bên mình ngắm Khiết Thanh
Mê say với bạn nhìn Trăng Cuội
Trời kia ghen tị trút mưa ngày
Đất nọ cành nanh gây gió buổi
Quá đã bàn nhau tiếp cuộc chơi
Ca ra thẳng tiến làm tăng cuối
Hi hi
:gn23:
Quốc Quyền
8-ĐÂU LÀ TÌNH CUỐI
Tình yêu chẳng thể tuân theo tuổi
Đã vướng vào rồi hay đắm đuối
Lắm lúc gian nan kiếp bọt bèo
Nhiều khi trắc trở thân hòn cuội
Vừa đôi phải lứa đợi đêm thâu
Hợp số nên duyên chờ suốt buổi
Cuộc sống nhân hòa cứ thế trôi
Nên đời đếch biết đâu tình cuối
4/9/2012
BHN
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/hm11.jpg
9 -SINH NHẬT THI HỮU
Thi hữu năm rồi tròn một tuổi
Rượu tây nhậu với… mồi khô đuối!
Mai Mơ thánh thót giọng ca vàng
Trần Vũ phều phào câu hát cuội
Khúc nhạc Thy Lan soạn bốn ngày
Bài thơ Hồng Thoại ngâm ba buổi
Cả nhà tấm tắc cứ khen hay
Vui vẻ bên nhau đầu tới cuối
Đồ Lãng
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HACA3.jpg
Quốc Quyền
04-09-2012, 06:56 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HACA3.jpg
11 Cụ Lãng nhà ta
Cụ Lãng tuy già đeo kính tuổi
Nhưng thơ hết sảy nào đâu đuối
Chân thành bác Thoại chẳng khen điêu
Thẳng thắng em Quyền không nói cuội
Lục bát vài ôm họa nửa giờ
Đường thi cả tá quơ non buổi
Vào trang cụ ấy cứ mê say
Đọc suốt câu đầu sang chữ cuối
Quốc Quyền
Mặc Nhiên
04-09-2012, 08:21 PM
12 - LỠ
Cưới vợ đừng ham nàng ít tuổi
Ngày đêm phục vụ rồi kêu -đuối!
Thảnh thơi bà xã đẹp như Hằng
Vất vả ông chồng đen giống Cuội
Duyên phận không suy lỡ một thời
Mần ăn chẳng tính thua ngàn buổi
Tiền tài cất cánh thế là xong
Hạnh phúc ban đầu, đau khổ cuối!
4/9/2012
Mặc Nhiên
Lãng Nhân
13-09-2012, 11:17 AM
RÈN LUYỆN
Cái tật hồ đồ ngẫm khó thương!
Non suy hậu quả dễ đâu lường?
Đối nhân chẳng biết sai trăm lối
Xử thế chưa thông lỗi vạn đường
Dốt nát nhiều anh ưa ngạo mạn
Giỏi dang lắm bác thích khiêm nhường
Nên chăng? Tài-đức luôn rèn luyện!
Để tiếng thơm đời tỏa ngát hương!
Đồ Lãng
ong bò vẽ
13-09-2012, 07:11 PM
RÈN LUYỆN
Cái tật hồ đồ ngẫm khó thương!
Non suy hậu quả dễ đâu lường?
Đối nhân chẳng biết sai trăm lối
Xử thế chưa thông lỗi vạn đường
Dốt nát nhiều anh ưa ngạo mạn
Giỏi dang lắm bác thích khiêm nhường
Nên chăng? Tài-đức luôn rèn luyện!
Để tiếng thơm đời tỏa ngát hương!
Đồ Lãng
Chân dung ai ?
Bao ngày bạn hữu vẫn yêu thương
Tính mãi ẩm ương thật khó lường
Khóc lúc nhâm nhi vài giọt đắng
Cười khi nhấm nháp một ly đường
Người xưa thông cảm nên không chấp
Kẻ mới nể nang đã muốn nhường
Hãy để niềm tin xanh biếc lại
Hoa tàn vương vấn còn mùi hương
Ong bò vẽ
13.9.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-09-2012, 11:24 AM
5 - QUÊ!
Cái tướng em này ngó ngộ ghê!
Nhìn ưng dạ chẳng muốn quay về
Lưỡi le, má lúm càng thêm đã
Mắt liếc, môi hồng thật quá mê
Cụ Lãng hồi xuân còn khoái cặp
Ca Li sức trẻ tất ưa kề
Dặn nhau bí mật đừng lên tiếng
Xớ rớ coi chừng vợ biết –Quê!
Đồ Lãng
6 - Xem kìa !
Xem kìa ! Đồ Lãng vẫn tình ghê
Gió lạnh canh khuya chẳng muốn về
Lọt giữa vòng tay hồn đắm đuối
Chìm trong ánh mắt dạ đê mê
Trời còn cho lực “ người” mơ ấp
Đất vẫn tặng hương “cụ”mộng kề
Chúng bạn xì xào …đôi khập khiễng
Ca Li thương quá sợ gì quê
Thanh Thanh Khiết
15.9.2012
:gn1::gn25::gn1:
vancali96
15-09-2012, 09:37 PM
http://i49.tinypic.com/30my4ja.jpg
QUÊ!
Cái tướng em này ngó ngộ ghê!
Nhìn ưng dạ chẳng muốn quay về
Lưỡi le, má lúm càng thêm đã
Mắt liếc, môi hồng thật quá mê
Cụ Lãng hồi xuân còn khoái cặp
Ca Li sức trẻ tất ưa kề
Dặn nhau bí mật đừng lên tiếng
Xớ rớ coi chừng vợ biết –Quê!
:gn23::gn2:
Đồ Lãng
Đừng lo
Lão bá ơ kìa thấy tội ghê
Ngồi chưa nóng đít vội xin về
Khen đây mắt liếc lòng thêm khoái
Để đó tim cuồng dạ có mê
Nói nhỏ bên tai mong tiếp cận
Nhìn sâu vào mắt muốn cho kề
Đừng lo Cụ Lãng không ai biết
Thoải mái tâm tình chớ ngại “quê”
Vancali 9.15.12
Chúc Cụ Lãng cùng quí huynh tỷ thứ bảy an vui say xỉn :gn13:
http://i47.tinypic.com/mtaw7q.jpg
Lãng Nhân
17-09-2012, 12:42 PM
SA LƯỚI
@Nhân tin Dương Chí Dũng bị tóm.
Bốc hơi được mấy tháng nay rồi,
Yên chí sang giàu mãi hưởng thôi.
Ụ nát,tàu hư thành bọt biển,
Đô la,vàng khối hóa mây trời.
Xứ người cứ tưởng ung dung sống,
Khám lớn nào hay tức tưởi ngồi.
Thôi nhé,lịch ban thì cứ gở.
Bình tâm ngồi đếm tháng ngày trôi.
phamanhoa
:gn23:
Xộ khám
Chí Dũng gian manh xộ khám rồi
Bao ngày trốn nhủi cũng thừa thôi
Lưới kia bủa kín chui vào đất
Vó nọ giăng quanh chạy khỏi trời
Cửa rộng nhà cao không muốn ở
Phòng hiu ghế lạnh lại ưa ngồi
Đằng sau bóng tối xiền gông ấy
Mới hiểu tiền tài gió cuốn trôi
Quốc Quyền
THẢ
Số kiếp nhân sinh đã định rồi
Lo nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Xác thân cát bụi trao lòng đất
Hồn phách hư không gửi cõi trời
Bổng lộc đâu màng giương mắt ngó
Lợi danh chẳng hám gác chân ngồi
Thảnh thơi một túi thơ bầu rượu
Thả nỗi vui buồn lãng đãng trôi
Lãng Nhân
Lương Lương Hòa
17-09-2012, 07:10 PM
RÈN LUYỆN
Cái tật hồ đồ ngẫm khó thương!
Non suy hậu quả dễ đâu lường?
Đối nhân chẳng biết sai trăm lối
Xử thế chưa thông lỗi vạn đường
Dốt nát nhiều anh ưa ngạo mạn
Giỏi dang lắm bác thích khiêm nhường
Nên chăng? Tài-đức luôn rèn luyện!
Để tiếng thơm đời tỏa ngát hương!
Đồ Lãng
Quân tử - Xuân hương
Than câu vất vả thấy mà thương !
Công việc đọa thân thật chẳng lường
Sáng họp cà phê chầu góc phố
Tối bàn lẫu mắm chực ngoài đường
Miệt mài xe pháo, niềm kiêu hãnh
Quần quật rượu bia, nỗi nhún nhường
Tình nghĩa công tư nài khó dứt
Thân trai gánh nặng. Tiếc xuân hương !
nguyenthilan
vancali96
18-09-2012, 05:22 AM
SA LƯỚI
@Nhân tin Dương Chí Dũng bị tóm.
Bốc hơi được mấy tháng nay rồi,
Yên chí sang giàu mãi hưởng thôi.
Ụ nát,tàu hư thành bọt biển,
Đô la,vàng khối hóa mây trời.
Xứ người cứ tưởng ung dung sống,
Khám lớn nào hay tức tưởi ngồi.
Thôi nhé,lịch ban thì cứ gở.
Bình tâm ngồi đếm tháng ngày trôi.
phamanhoa
:gn23:
Xộ khám
Chí Dũng gian manh xộ khám rồi
Bao ngày trốn nhủi cũng thừa thôi
Lưới kia bủa kín chui vào đất
Vó nọ giăng quanh chạy khỏi trời
Cửa rộng nhà cao không muốn ở
Phòng hiu ghế lạnh lại ưa ngồi
Đằng sau bóng tối xiền gông ấy
Mới hiểu tiền tài gió cuốn trôi
Quốc Quyền
THẢ
Số kiếp nhân sinh đã định rồi
Lo nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Xác thân cát bụi trao lòng đất
Hồn phách hư không gửi cõi trời
Bổng lộc đâu màng giương mắt ngó
Lợi danh chẳng hám gác chân ngồi
Thảnh thơi một túi thơ bầu rượu
Thả nỗi vui buồn lãng đãng trôi
Lãng Nhân
Quả báo
Được biết quan tham bị trói rồi
Cố tình lo lót cũng đành thôi
Cậy quyền nghĩ sẽ qua tai ách
Dựa thế đừng mong thoát lưới trời
Cứ ngỡ nhà cao khui rượu nhấm
Ngờ đâu ngục tối tréo chân ngồi
Khuyên người tích đức đời an lạc
Hãy sống thanh bần kiếp nổi trôi
Vancali 9.17.12
http://i48.tinypic.com/2sady76.jpg
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-09-2012, 01:48 PM
THẢ
Số kiếp nhân sinh đã định rồi
Lo nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Xác thân cát bụi trao lòng đất
Hồn phách hư không gửi cõi trời
Bổng lộc đâu màng giương mắt ngó
Lợi danh chẳng hám gác chân ngồi
Thảnh thơi một túi thơ bầu rượu
Thả nỗi vui buồn lãng đãng trôi
Lãng Nhân
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250778_271674612944497_1631258192_n.jpg
UNG DUNG
Cao tuổi, dở hay cũng biết rồi
Bon chen chi, cũng thế mà thôi
Ra đi, huyễn ảo theo mây gió
Còn lại chân như rực nắng trời
Cuộc sống, giật giành tranh chỗ đứng
Bình tâm an nghỉ ở nơi ngồi
Nhìn xem thiên hạ quay cuồng khắp
Khẽ mỉm nụ cười trông nước trôi
KIỀN ĐỨC - 18/09/12
Lãng Nhân
20-09-2012, 04:03 PM
http://s4.stliq.com/c/m/7/79/18609751_arte-di-natura-sono-quadri-ragnatele-iniziativa-di-nat-geo-dedicata-ai-patterns-in-natura-che--3.jpg
LẶNG LẼ
Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi
Vi Thông
4 -TỦI
Quạnh quẽ trên đường bóng dáng tôi
Bàn chân thấm mỏi dạo bên đời
Giọt sương nắng sớm âm thầm rụng
Chiếc lá mưa chiều lặng lẽ rơi
Nỗi nhớ dạt dào như gió biển
Niềm thương xao xác tựa mây trời
Vẳng nghe sóng vỗ ru bờ cát
Ngẫm tủi thân mình mộng đã trôi
Lãng Nhân
NGƯỜI BẢO VỆ
21-09-2012, 12:54 PM
@:Tuyen45
Quả thật anh làm khó cho NGƯỜI BẢO VỆ rồi, anh TUYEN ơi!
Nếu chuyên mục thơ Đường có 20 TV họa thơ và anh cứ đem bài họa rải hết 20 topic ấy thì...
Tổn hại tài nguyên cho diễn đàn, phí công ĐHV đọc, và sẽ làm rối mắt khách thơ đấy!!!
Chuyên mục này BQT đã đưa ra quy định rồi.
-Mỗi bài thơ Xướng, anh chỉ đăng trong topic của mình 1 bài, và 1 bài có thể GIỚI THIỆU trong trang "Thơ Đường luật - Thành viên" (là 2 lần) Trang này được coi như trang chính, TV muốn tìm bài xướng cứ vào đây coppy mang về topic mình mà họa.
-Mỗi bài họa xong, anh có thể lưu 1 bản trang nhà, gửi 1 bản cho tác giả, 1 bản tại trang "Thơ Đường luật- Thành viên" (3 lần gửi)
-Trong trường hợp bài thơ được giới thiệu lên "Góc xướng họa" thì có thể gửi thêm lần "thứ 4"...
Mong anh thông cảm cho chúng tôi, những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự ngăn nắp cho vườn thơ diễn đàn. Những bài anh post dư chúng tôi sẽ xóa hết. Đề nghị các ĐHV chuyên mục quan tâm chăm sóc.
NGƯỜI BẢO VỆ.
Lãng Nhân
21-09-2012, 02:02 PM
http://www.yogavocuc.com/wp-content/uploads/2011/02/4.jpg (http://www.yogavocuc.com/wp-content/uploads/2011/02/4.jpg)
GIẬN!
(Đường luật vui)
Giận quá làm sao nói chuyện –Hòa?
Tội này phải tính… chẳng xuê xoa!
Năm lần khóa miệng chờ lên tiếng
Bảy lượt im mồm đợi phát loa
Chữ nhớ ngày xưa còn nét đậm
Lời thương thuở ấy chửa phai nhòa
Vàng tay khói thuốc vòng vo nghĩ
Muốn bỏ? Nhưng vào dễ khó ra!
:gn23:
Vịt hồng
:gn25:
KHUYÊN!
Bả thế… thì ông ráng giải hòa!
Tối về... ôm đại "phản lưng" xoa
Chuyện xưa thấy tệ đừng khơi nhắc
Tích cũ nghe rầu chớ mắc loa
Để chữ yêu đương màu mãi đậm
Cho câu thương nhớ sắc không nhòa
Cần chi điếu thuốc vàng tay bịnh?
Tỉnh táo mai này sẽ ngộ ra…!
Đồ Lãng
"phản lưng"=lưng to như cái phản! haha
Cường Giang
21-09-2012, 02:21 PM
GÉT
Yêu gét bàn nhau tính giảng hoà
Người thì cứ đấm kẻ đòi xoa.
Càng thêm cãi vã ầm vang tiếng
Chẳng thể yên lành dịu giọng loa.
Lời hứa đêm nào không ghĩ lại
Câu thề ngày trước đã mau nhoà.
Đồng sàng dị mộng thường va chạm
Luẩn quẩn chưa tìm được lối ra.
C.G
Trần Vũ
21-09-2012, 02:39 PM
:gn16:
KHUYÊN!
(Họa y đề, đảo vận)
Có vậy thôi mà… chẳng nghĩ ra!
Màu yêu quá đậm dễ chi nhòa?
Vờ hờn mấy bữa chồng im tiếng
Giả nhịn dăm ngày vợ tắt loa
Vội tối qua thăm bà “Phán Cảnh”
Mau chiều tới viếng thầy “Lang Xoa”
Thế là… mọi chuyện đâu vào đấy
Cứ giữ lời khuyên… chắc chắn –Hòa!
Trần Vũ
Nghe ai nói cái lưng bà “Phán Cảnh” to lắm á !
:gn13:
Lãng Nhân
21-09-2012, 08:27 PM
TỘI
Vi Thông nổi giận, gọi tên Hòa ?
Cụ lãng vào vui đập lại xoa
Trần Vũ khuyên ngăn : đừng gạ, gá
Thị Lan giễu cợt :cứ lu loa
Vu vơ thương nhớ vầng trăng đọa
Thấp thòm đợi mong bóng nguyệt nhòa
Mưa gió bên đời cười rộn rã
Tội tình chi kể, bởi đâu ra ?
nguyenthilan
Xin góp vui 1 bài, các huynh đừng cáu nha
:gn13:
MỆT...
Cả gan Vịt dám gọi tên –HÒA!
Để Thị Lan vào ngó... xuýt xoa
Giải thích chưa thông mồm bé ngậm
Phân trần chẳng thấu miệng to loa
Thực-hư trộn lẫn bao mờ ám
Đen-trắng phân minh quá nhập nhòa
Cứ thế nguyên ngày thơ với thẩn
Lúc rời bàn phím thở không ra...
:gn12:
Đồ Lãng
Quốc Quyền
21-09-2012, 09:59 PM
Bực
Con người cụ Lãng vốn dung hòa
Khổ nỗi người đời cứ xuýt xoa
Nhịn đã lâu rồi không muốn nói
Khùng lên giờ phải phát bằng loa
Roi đau quất tới mai còn nhớ
Vọt mạnh phan dzô mốt chửa nhòa
Thuốc đắng thường hay lành được bệnh
Nan y cở mấy cũng xì ra
Quốc Quyền
Trần Vi Thông
22-09-2012, 12:10 PM
:gn23:
XOA…!
Nhiều đêm giấc mộng muốn an hòa
Cái gối ôm mình, cứ thế… xoa!
Lối xóm hay tin cười tá lả
Thôn làng biết chuyện tếu lu loa
E nguồn lý lịch hằn sâu vết
Ngại gốc hồ sơ tẩy khó nhòa
Xướng-họa vần thơ trêu cắc cớ
Câu từ nghĩ mãi soạn chưa ra...
:gn6:
Vịt hồng
Lương Lương Hòa
22-09-2012, 08:33 PM
@phạmanhoa thân mời các thi hữu họa:
THI SĨ
Thi sĩ ngàn đời đâu có tuổi,
Con tim đa cảm đập không đuối.
Công danh xem nhẹ tợ tro than,
Châu ngọc cầm bằng như đá cuội.
Khắc khoải nhân sinh,khóc cả ngày,
Mỉa mai thế sự,cười nguyên buổi.
Ngông nghênh,tiêu sái với nàng thơ,
Ngạo nghễ buông vần tới phút cuối.
phamanhoa
HỎI THU
Hỏi thu vàng chín bao nhiêu tuổi ?
Ngây ngất ru đời say đắm đuối
Bến nước bồi hồi tưởng bóng trăng
Dòng sông lờ lững soi hình Cuội
Gió se hư ảo thoảng ban ngày
Sương phủ thinh không mờ cuối buổi
Thiếu nữ bâng khuâng khoảnh khắc thơ
Thi nhân say chết màu thu cuối
nguyenthilan
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-09-2012, 08:50 PM
GÉT
Yêu gét bàn nhau tính giảng hoà
Người thì cứ đấm kẻ đòi xoa.
Càng thêm cãi vã ầm vang tiếng
Chẳng thể yên lành dịu giọng loa.
Lời hứa đêm nào không ghĩ lại
Câu thề ngày trước đã mau nhoà.
Đồng sàng dị mộng thường va chạm
Luẩn quẩn chưa tìm được lối ra.
C.G
Nguyên văn bởi vancali96
Chân tình
Đường thơ xin giữ sự dung hòa
Cư xử chân tình chữ dịu xoa
Thấy kẻ lầm sai đừng phách tiếng
Buôn lời nhỏ nhẹ chớ phèn loa
Làm người ắt phải hôm nhầm lẫn
Trách bạn chi cho lệ nhạt nhòa
Thất thập bình an đừng ngạo nghễ
Chuyện đời tai ách bỗng nhiên ra
Vancali 9.21.12
Hiểu ra
Trời đã thuận mưa để gió hoà
Thì ta muôn chuyện gắng xuê xoa
Bỏ qua kẻ dở khuyên bình tĩnh
Tha thứ người lầm dặn chớ loa
Hoa héo vỗ về ngăn lệ chảy
Nụ đau ôm ấp tránh châu nhoà
Sai đường rồi cũng tìm ra lối
Ân nghĩa cuộc đời thấu hiểu ra
Thanh Thanh Khiết
22.9.2012
Lãng Nhân
23-09-2012, 11:36 AM
:gn15:
NGHĨ
Thi hữu, thành viên lúc bão hòa
Vịt hồng thoải mái “gối đầu xoa” (xoa đầu gối)
Chương trình phát triển đang bàn tính
Kế hoạch lên đời đã muốn loa
Mệt xác nhưng vui, tình vẫn đậm
Nhọc thân mà sướng, ý chưa nhòa
Nghĩ thì hay lắm! Đâu làm được
Còn biết bao điều… khó nói ra!
:gn9:
Đồ Lãng
Quốc Quyền
23-09-2012, 11:00 PM
Nguyên văn bởi vancali96
Chân tình
Đường thơ xin giữ sự dung hòa
Cư xử chân tình chữ dịu xoa
Thấy kẻ lầm sai đừng phách tiếng
Buôn lời nhỏ nhẹ chớ phèn loa
Làm người ắt phải hôm nhầm lẫn
Trách bạn chi cho lệ nhạt nhòa
Thất thập bình an đừng ngạo nghễ
Chuyện đời tai ách bỗng nhiên ra
Vancali 9.21.12
Hiểu ra
Trời đã thuận mưa để gió hoà
Thì ta muôn chuyện gắng xuê xoa
Bỏ qua kẻ dở khuyên bình tĩnh
Tha thứ người lầm dặn chớ loa
Hoa héo vỗ về ngăn lệ chảy
Nụ đau ôm ấp tránh châu nhoà
Sai đường rồi cũng tìm ra lối
Ân nghĩa cuộc đời thấu hiểu ra
Thanh Thanh Khiết
22.9.2012
Đời là thế!!!
Cuộc sống làm sao mãi dịu hòa
Càng không có chuyện phẳng như xoa
Lâu lâu trở gió trời lên tiếng
Thỉnh thoảng hành giông sấm chớp loa
Gặp lúc bình minh màu rực rỡ
Ngay thì chạng vạng sắc phai nhòa
Con người há dễ như thần thánh!
Nuốt lệ làm vui mấy nói ra…
Quốc Quyền
HỒNG THOẠI
24-09-2012, 11:24 AM
CÂY MUỐN LẶNG MÀ ...
Vốn tính Hồng luôn muốn " dĩ hòa ... "
Nhưng Đồ Lãng hết đấm rồi xoa !
Nhà ai bán bún thì thây kệ
Mắc mớ gì mà cụ cứ loa ?!
Được nói được ăn mồm cụ sướng
Bị nghe phải ngậm mắt tui nhòa
Sao Hôm nữ sĩ cao tay ấn
Giúp trị cho Đồ sáng mắt ra ...
HỒNG THOẠI
Lãng Nhân
24-09-2012, 02:10 PM
:gn23:
ƯA THẮNG!
Thoại ta ưa thắng chẳng ưa hòa
Liệu thế thôi thì cố gắng –xoa…
Cậy sức hồi xuân -khoe lớn giọng
Đua đòi lớp trẻ -mở to loa
Tòn ten mấy phút người kêu mỏi
Tí tót vài hơi mắt bảo nhòa
Táy máy hai ông bà đấm bóp
Mai này… đứa nữa lại...tòi ra!
:gn13:
Hahaha
Đồ Lãng
Lãng Nhân
24-09-2012, 05:39 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912_zps77220e6f.jpg
CŨNG MUỐN GIÀ!
Ai nói bảy mươi tuổi đã già?
AN HÒA cơ bắp, thịt căng da
Nhìn sơ cứ ngỡ người chơi tạ
Ngó kỹ dè đâu lực sĩ là
Lắm ả sồn sốn ưa nấn ná
Nhiều nàng trẻ trẻ khoái lân la
Đàn ca chất giọng... giời ơi! Khá
Được cỡ như anh… cũng muốn già!
:gn13:
Vịt hồng
THAN!
Cưới trẻ, ông đâu lượng sức già
Mới vừa sáu tháng -tọp xương-da
Chẳng suy trái-phải, vui làm quá!
Không tính thiệt-hơn, khổ đến là!
Vài chuyện buồn qua, môi chửa há
Dăm điều sướng lại, miệng nào la
Giờ đây mới biết mình mang họa
Chán nản ngồi than cái phận già…
Đồ Lãng
Quốc Quyền
24-09-2012, 06:46 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912_zps77220e6f.jpg
CŨNG MUỐN GIÀ!
Ai nói bảy mươi tuổi đã già?
AN HÒA cơ bắp, thịt căng da
Nhìn sơ cứ ngỡ người chơi tạ
Ngó kỹ dè đâu lực sĩ là
Lắm ả sồn sốn ưa nấn ná
Nhiều nàng trẻ trẻ khoái lân la
Đàn ca chất giọng... Giời ơi! Khá
Được cỡ như anh… cũng muốn già!
:gn13:
Vịt hồng
Vậy sao ….
Sáu lăm * Hoà bác đã đâu già
Thích rượu chỉ vì mơ món …da
E ấp - làn môi - tươi chẳng khác…
Bâng Khuâng - ánh mắt - sáng như là…
Ngắm mây nũng nịu em hờn trách
Nhìn gió ngọt ngào bạn dỗi la
Hứng khởi đờn ca nghe tiếng ấm
Vậy sao luôn nghĩ tuổi mình già
Thanh Thanh Khiết
25.9.2012
Lời bác PAH giới thiệu cho TTK hôm SN SLV , VT đấy
Cũng tại YAMAHA
Hỏi bác sao không lượng sức già?
Ham cày cho lắm tái xanh da
Ba sào ruộng cạn ngày chưa đã
Một mảnh vườn hoang tối vẫn là
Mải miết khơi mương xoàn mới tá
Say mê tát lạch mệt rồi la
Chờ khi ngã bệnh nằm kêu há
Biết thế khi kia thủ phận già
Quốc Quyền
Quốc Quyền
24-09-2012, 08:49 PM
ĐÍNH CHÍNH
Chú Quốc Quyền chơi xấu bạn già,
Hình ai đầu trọc,lại nhăn da.
Post càn,lại bảo:-ta như thế,
Show bậy,rồi la:-tớ chính là!
Quý phái,mồm ăn luôn phải khẻ,
Thanh tao,miệng nói chẳng hay la.
Xưa nay mình vẫn luôn nho nhã,
Đâu giống ai kia, gã bợm già.
phamanhoa
Mừng thay!!!
Đoạt giải “nô ben” nét đẹp già
Bụng thì thích lắm – miệng ui da
Anh này gẫm đúng kì chi lạ
Lão ấy xem ra quá thiệt là
Báo chí đăng tin hàng xóm nói
Thơ ca bắn tiếng láng giềng la
Vi Thông thấy vậy tung lên mạng
Giới thiệu rằng đây anh bạn già
Khà khà khà
Quốc Quyền
vancali96
25-09-2012, 07:35 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0912_zps77220e6f.jpg
CŨNG MUỐN GIÀ!
Ai nói bảy mươi tuổi đã già?
AN HÒA cơ bắp, thịt căng da
Nhìn sơ cứ ngỡ người chơi tạ
Ngó kỹ dè đâu lực sĩ là
Lắm ả sồn sốn ưa nấn ná
Nhiều nàng trẻ trẻ khoái lân la
Đàn ca chất giọng... Giời ơi! Khá
Được cỡ như anh… cũng muốn già!
:gn13:
Vịt hồng
Vậy sao ….
Sáu lăm * Hoà bác đã đâu già
Thích rượu chỉ vì mơ món …da
E ấp - làn môi - tươi chẳng khác…
Bâng Khuâng - ánh mắt - sáng như là…
Ngắm mây nũng nịu em hờn trách
Nhìn gió ngọt ngào bạn dỗi la
Hứng khởi đờn ca nghe tiếng ấm
Vậy sao luôn nghĩ tuổi mình già
Thanh Thanh Khiết
25.9.2012
Lời bác PAH giới thiệu cho TTK hôm SN SLV , VT đấy
Cũng tại YAMAHA
Hỏi bác sao không lượng sức già?
Ham cày cho lắm tái xanh da
Ba sào ruộng cạn ngày chưa đã
Một mảnh vườn hoang tối vẫn là
Mải miết khơi mương xoàn mới tá
Say mê tát lạch mệt rồi la
Chờ khi ngã bệnh nằm kêu há
Biết thế khi kia thủ phận già
Quốc Quyền
http://i47.tinypic.com/auxpc9.jpg
Sao Hôm
25-09-2012, 03:35 PM
CÂY MUỐN LẶNG MÀ ...
Vốn tính Hồng luôn muốn " dĩ hòa ... "
Nhưng Đồ Lãng hết đấm rồi xoa !
Nhà ai bán bún thì thây kệ
Mắc mớ gì mà cụ cứ loa ?!
Được nói được ăn mồm cụ sướng
Bị nghe phải ngậm mắt tui nhòa
Sao Hôm nữ sĩ cao tay ấn
Giúp trị cho Đồ sáng mắt ra ...
HỒNG THOẠI
:gn23:
ƯA THẮNG!
Thoại ta ưa thắng chẳng ưa hòa
Liệu thế thôi thì cố gắng –xoa…
Cậy sức hồi xuân -khoe lớn giọng
Đua đòi lớp trẻ -mở to loa
Tòn ten mấy phút người kêu mỏi
Tí tót vài hơi mắt bảo nhòa
Táy máy hai ông bà đấm bóp
Mai này… đứa nữa lại...tòi ra!
:gn13:
Hahaha
Đồ Lãng
Đôi bạn
Hồng Thoại, cụ Đồ rất thuận hòa
Lỡ tay phang lẫn - rượu xuê xoa
Khi say gán ghép - thầm thào mép
Lúc tỉnh mối mai - ồn ĩ loa
Tí toét lời suông, quên gối mỏi
Nhôn nhao ý ảo, lãng mi nhòa
Chén trà, li tửu hồn tâm đắc
Trêu ghẹo tức cười lại trẻ ra.
Sao Hôm
Thụy Du
28-09-2012, 12:17 PM
THƯƠNG…
Hạnh phúc thương người mãi dõi trông
Tìm đâu khát vọng giấc mơ hồng
Qủy ma thuở trước còn hay mất
Thần thánh bây giờ có hoặc không
Gẫy cánh lìa trời, thân tục tử
Chùn chân lạc thế, kiếp tiên đồng
Đành thôi phận số đời dâu bể
Cá chậu chim lồng…nỗi luyến mong!
Lãng Nhân
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/b308c523.jpg
CHỜ MONG
Góc trời hướng mắt mỏi mòn trông
Thăm thẳm phương nao cánh nhạn hồng ?
Ân nghĩa thuở xưa rồi sẽ mất
Nợ tình ngày cũ có còn không?
Kẻ đành bạc bẽo rời son sắt
Người nỡ đang tâm bẻ chữ đồng
Biền biệt chân mây mờ một bóng
Lòng này trọn kiếp vẫn chờ mong
Thụy Du
Thụy Du xin cảm ơn thi hữu Lãng Nhân đã ghé thăm nhà.
Mến chúc thi hữu luôn vui và nhiều thơ hay....
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2cf78c43.jpg
vancali96
07-10-2012, 06:50 AM
Tình si
Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ
Vancali 10.4.12
http://i50.tinypic.com/142vf3r.jpg
TÌNH BUỒN
Bậu bỏ đi rồi,qua ngẩn ngơ,
Thuyền quay hướng khác,lạnh đôi bờ.
Còn đây mưa trắng mù sông nhớ,
Vẫn đó trăng vàng nhạt bến thơ.
Quạnh quẽ đường xưa xanh gió đợi,
Hắt hiu chốn cũ bạc mây chờ.
Chân quen về giữa hoàng hôn vắng,
Hương cũ phôi pha, thương nẻo mơ.
phamanhoa
http://i45.tinypic.com/fkxkpx.jpg
RU MÌNH
Từ lúc tôi-người ngoảnh mặt -ngơ
Buồn nghe sóng vỗ dạt xô bờ
Ngày lên nắng dỗi phai tình mộng
Chiều xuống mây hờn nhạt ý thơ
Đàn gió ngân nga khơi ngóng đợi
Nhạc mưa tí tách gợi mong chờ
Nửa khuya một bóng sầu thao thức
Hờ hững ru mình những giấc mơ
Lãng Nhân
MƯA
Mưa gió đêm ngày cảnh ngác ngơ
Chợ ven lụt lội nước tràn bờ
Rau xanh ngán ngẩm buồn tay mợ
Gạo trắng cười trừ thẹn nét thơ
Kẻ bán người mua đành khất nợ
Đầu phiên cuối buổi cố toan chờ
Dứt cơn trời tạnh duyên đà lỡ
Buôn nữa. Còn đâu. Chỉ mộng mơ.
nguyenthilan
Trăng mơ
Giữa đường gặp mặt nỡ lòng ngơ
Khiến lệ sầu dâng sóng vỗ bờ
Nắng sớm bâng khuâng buồn chiếu sáng
Mây chiều lãng đãng biếng làm thơ
Môi hồng thiếu bạn ngày mong nhớ
Bướm mộng còn ai tháng đợi chờ
Gác vắng cô đơn hờn phận bạc
Đêm về tựa cửa ngắm trăng mơ
Vancali 10.6.12
http://i47.tinypic.com/29vz77q.jpg
TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-10-2012, 08:44 AM
THƯƠNG…
Hạnh phúc thương người mãi dõi trông
Tìm đâu khát vọng giấc mơ hồng
Qủy ma thuở trước còn hay mất
Thần thánh bây giờ có hoặc không
Gẫy cánh lìa trời, thân tục tử
Chùn chân lạc thế, kiếp tiên đồng
Đành thôi phận số đời dâu bể
Cá chậu chim lồng…nỗi luyến mong!
Lãng Nhân
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/b308c523.jpg
CHỜ MONG
Góc trời hướng mắt mỏi mòn trông
Thăm thẳm phương nao cánh nhạn hồng ?
Ân nghĩa thuở xưa rồi sẽ mất
Nợ tình ngày cũ có còn không?
Kẻ đành bạc bẽo rời son sắt
Người nỡ đang tâm bẻ chữ đồng
Biền biệt chân mây mờ một bóng
Lòng này trọn kiếp vẫn chờ mong
Thụy Du
Thụy Du xin cảm ơn thi hữu Lãng Nhân đã ghé thăm nhà.
Mến chúc thi hữu luôn vui và nhiều thơ hay....
http://i1164.photobucket.com/albums/q561/levithuydu/2cf78c43.jpg
MONG NGÓNG
Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
Thầm mơ nối tiếp mộng tơ hồng
Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
Ấy kẻ luôn chờ hỏi nhớ không?
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Bâng khuâng điệu hát thoảng hương đồng
Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi mong.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 07/10/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-10-2012, 08:34 PM
BÂNG KHUÂNG
Bóng dáng hoàng hôn đã thật gần
Đâu rồi sức bật tuổi thanh xuân
Tương lai phía trước trôi hờ hững
Quá khứ đằng sau níu ngại ngần
Mấy cuộc yêu đương người mộng ảo
Bao lần khổ lụy kẻ tình chân
Đành thôi gửi hết niềm tâm sự
Xướng họa vui đời kiếp lãng nhân
Lãng Nhân
BĂN KHOĂN
Trăm năm một cuộc đã xoay gần,
Tóc ngã màu rồi,bạc tuổi xuân.
Trai trẻ ngày nao,lòng hớn hở,
Tuổi vàng một thuở,dạ trong ngần.
Chiều buông lạnh lẽo,chùng hư vọng,
Bóng xế đìu hiu,mỏi bước chân.
Xót phận phù du,đời gió nổi.
Tình nào lưu lại tặng tha nhân?
phamanhoa
12 - Tết
Nắng đưa hơi ấm tết kề gần
Rạng rỡ bầu trời thắm nét xuân
Kia những cụm hồng hoa đỏ thắm
Đây bao khóm trúc lá xanh ngần
Cúc vàng khoe sắc người dừng bước
Mai trắng khơi hương kẻ niú chân
Naó nức đồng quê cùng phố thị
Nhà nhà nhộn nhịp đón thân nhân
Thanh Thanh Khiết
8.10.2012
Lãng Nhân
09-10-2012, 04:54 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Lão nông http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=80095#post80095)
NGẪM
Vốn đã quen rồi thói ẩm ương
Đa đoan miệng lưỡi thật khôn lường
Ngu ngơ chuốc hận lòng xao xuyến
Vớ vẩn ôm sầu dạ vấn vương
Trái phải không suy nhiều kẻ chán
Đúng sai chẳng nghĩ hiếm người thương
Cái TÔI bởi lớn mà ra chuyện
Vui đó , buồn đây ngẫm chán chường
Lão nông
:gn1:
BẬN?
Đã biết anh chồng bản tánh ương
Lời ăn tiếng nói phải đo lường
Khuyên lơn nhỏ nhẹ sầu đâu vướng
Nhắc nhở ân cần hận chẳng vương
Hung dữ đàn ông -nhìn phát chán
Nhu mì phụ nữ -ngó càng thương
Lão nông có lẽ lâu nay bận…
Rẫy bái phải không? Ít thấy chường!
Đồ Lãng
tuyen45-ad
11-10-2012, 11:20 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Nhân Xem bài viết
CƠM ÁO NHỨC ĐẦU
---*---
Cơm áo tháng năm nghĩ nhức đầu
Đồng lương ít ỏi thấm vào đâu
Leo thang vật giá lòng đau xót
Xuống dốc nghĩa tình dạ thấy sầu
Công lý cán cân tiền định mức
Lương tâm nhân phẩm ế từ lâu
Nên đành mượn tạm đường thi họa
Mời bạn đa phương vịnh mấy câu.
8/10/2012
Tuyen45
CHUYỆN ĐAU ĐẦU
Nhân sinh quả lắm chuyện rêm đầu
Nhiều lúc vô tình việc chẳng đâu…
Rước họa buồn thân suy thật chán
Mua vui nhọc xác nghĩ thêm sầu
Thiên đường mộng mãi còn chưa gặp
Hạnh phúc mơ hoài mất đã lâu
Gửi nỗi buồn vui trang xướng họa
Tâm tình bạn hữu khó tìm câu
Đồ Lãng
NỖI NIỀM
---*---
Bao năm đèn sách chữ đầy đầu
Bước xuống trường đời chửa thấm đâu
Sự nghiệp long đong đầy uẩn khúc
Công danh lận đận những bi sầu
Ước mơ hoài bão còn chưa tới
Mộng điệp thiên đường đợi đã lâu
Giải tỏa nỗi niềm cùng bạn hữu
Lời thơ ngâm vịnh góp đôi câu
11/10/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
12-10-2012, 03:53 PM
Tình si
Câu thề dạo ấy bậu đành ngơ
Trách sáo qua sông bỏ lại bờ
Đã hết đồi thông cùng nghĩa bạn
Qua rồi phố biển với tình thơ
Trăng ngà chốn cũ hoài thương nhớ
Má phấn người xưa mãi đợi chờ
Pháo nổ vu qui lòng quặn thắt
Đường chiều rảo bước lấy gì mơ
Vancali 10.4.12
http://i50.tinypic.com/142vf3r.jpg
TÌNH BUỒN
Bậu bỏ đi rồi,qua ngẩn ngơ,
Thuyền quay hướng khác,lạnh đôi bờ.
Còn đây mưa trắng mù sông nhớ,
Vẫn đó trăng vàng nhạt bến thơ.
Quạnh quẽ đường xưa xanh gió đợi,
Hắt hiu chốn cũ bạc mây chờ.
Chân quen về giữa hoàng hôn vắng,
Hương cũ phôi pha, thương nẻo mơ.
phamanhoa
http://i45.tinypic.com/fkxkpx.jpg
RU MÌNH
Từ lúc tôi-người ngoảnh mặt -ngơ
Buồn nghe sóng vỗ dạt xô bờ
Ngày lên nắng dỗi phai tình mộng
Chiều xuống mây hờn nhạt ý thơ
Đàn gió ngân nga khơi ngóng đợi
Nhạc mưa tí tách gợi mong chờ
Nửa khuya một bóng sầu thao thức
Hờ hững ru mình những giấc mơ
Lãng Nhân
MƯA
Mưa gió đêm ngày cảnh ngác ngơ
Chợ ven lụt lội nước tràn bờ
Rau xanh ngán ngẩm buồn tay mợ
Gạo trắng cười trừ thẹn nét thơ
Kẻ bán người mua đành khất nợ
Đầu phiên cuối buổi cố toan chờ
Dứt cơn trời tạnh duyên đà lỡ
Buôn nữa. Còn đâu. Chỉ mộng mơ.
nguyenthilan
Trăng mơ
Giữa đường gặp mặt nỡ lòng ngơ
Khiến lệ sầu dâng sóng vỗ bờ
Nắng sớm bâng khuâng buồn chiếu sáng
Mây chiều lãng đãng biếng làm thơ
Môi hồng thiếu bạn ngày mong nhớ
Bướm mộng còn ai tháng đợi chờ
Gác vắng cô đơn hờn phận bạc
Đêm về tựa cửa ngắm trăng mơ
Vancali 10.6.12
http://i47.tinypic.com/29vz77q.jpg
BẾN HẸN
---*---
Bến hẹn Chia Li đứng ngẩn ngơ
Con thuyền quay lái bỏ hai bờ
Dòng thương mộng tưởng mòn niềm nhớ
Phủ Lạng nỗi mong mỏi ý thơ
Lạnh lẽo lối xưa xanh cỏ mọc
U sầu đường cũ đỏ rêu chờ
Xe hoa qua ngõ lòng đau thắt
Đứng lặng tim này giữa lúc mơ.
12/10/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
15-10-2012, 02:48 PM
http://i45.tinypic.com/fkxkpx.jpg
BẾN ĐỢI
---*---
Dòng Thương bến đợi đứng lơ ngơ
Theo lái con đò ngó lại bờ
Mộng tưởng hình ai mòn nỗi nhớ
Niềm mong người ấy mỏi hồn thơ
Đường xưa cỏ mọc còn lưu dấu
Nẻo cũ rêu xanh vẫn hẹn chờ
Mỗi độ thu về nghe pháo nổ
Tim này vỡ vụn giữa cơn mơ.
13/10/2012
Tuyen45
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-10-2012, 09:48 PM
CHUYỆN ĐAU ĐẦU
Nhân sinh quả lắm chuyện rêm đầu
Nhiều lúc vô tình việc chẳng đâu…
Rước họa buồn thân suy thật chán
Mua vui nhọc xác nghĩ thêm sầu
Thiên đường mộng mãi còn chưa gặp
Hạnh phúc mơ hoài mất đã lâu
Gửi nỗi buồn vui trang xướng họa
Tâm tình bạn hữu khó tìm câu
Đồ Lãng
MỘNG ĐẸP TÌNH ĐẦU
---*---
Duyên xưa đẹp mộng mối tình đầu
Đứt nhịp cây cầu chẳng đến đâu
Hai đứa chia tay lòng thắt lại
Ta mình li biệt dạ thêm sầu
Qua bao năm tháng mong ngày gặp
Đếm mấy thu về hẹn đã lâu
Giữa buổi hoàng hôn còn hối tiếc
Thôi dùng thi họa vịnh vài câu.
13/10/2012
Tuyen45
CHUYỆN XƯA
Còn chăng chút kỷ niệm ban đầu
Người chẳng gặp người xa mãi đâu
Sớm nắng chiều mưa lòng gợi nhớ
Hạ nồng đông lạnh dạ chan sầu
Tiếc duyên ngày cũ sao tan sớm
Nuôi hận năm nào thế cũng lâu
Trang giấy ngả vàng thư bạn cũ
Ghi thêm vần chữ một đôi câu.
KIỀN ĐỨC - 15/10/12
Lãng Nhân
21-10-2012, 10:34 AM
TÌNH XƯA
Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rụng buồn vai,nhớ cũng vừa.
Tiều tụy ngoài sân bờ giậu úa,
Xanh xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm ngùi lụa ố phai năm tháng
Chua xót xuân thì tủi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.
phamanhoa
1- HOÀI NIỆM
Một bữa quay về lại chốn xưa
Nhớ thương biết tả mấy cho vừa
Đường quê gió trải làn sương sớm
Lối cũ mây bồng vạt nắng trưa
Dõi mắt trời xa trông cánh nhạn
Nghiêng lòng biển cạn ngóng cơn mưa
Dòng sông kỷ niệm giờ trôi mãi
Tiếc nuối nghe hồn ngọn sóng đưa
Vi Thông
6 - KHÚC THU XƯA
Lá vàng điểm nhẹ lối thu xưa
Một chút heo may đến thật vừa
Trước cửa nhành lan chờ nắng sớm
Sau vườn cánh võng đợi mây trưa
Buông vài khúc nhạc theo miền gió
Thả mấy cung đàn nối nhịp mưa
Chiều xuống dư âm từng kỷ niệm
Nghe lòng xao xuyến điệu ru đưa
Lãng Nhân
Lãng Nhân
27-10-2012, 02:20 PM
NGƯỜI TÂY
---*---
Công khai minh bạch nghị trường bàn
Thẳng thắn người Tây hỏi tội quan
Lẽ dở phanh phui bằng sáng tỏ
Điều hay minh chứng rõ ngay gian
Đâu cần biện luận ngụy trang kín
Đã thấy bãi “danh” để trấn an
Cắp sách Việt Nam sang đó học
Có cơ thế sự thoát hoang tàn.
22/10/2012
Tuyen45
QUAN TA
Cũng họp, cũng nêu, cũng luận bàn
Trăm điều biểu quyết, quyết theo quan
Lệnh trên ban xuống là thiên ý
Người dưới kêu đòi hóa ... Việt gian
Chẳng đột không xung cho nhất trí
Không tồn chẳng tại mới bình an
Chiến công Tiên Lãng ghi vào sách
Con cháu mai sau học để ... tàn!
KIỀN ĐỨC - 24/10/1
DÂN TA
Việc nước thiêng liêng thoải mái bàn,
Triển khai,thực hiện để phần quan.
Đất rung,đập vở do trời ác,
Đường lún,cầu nghiêng tại đất gian.
Dốt nát,im mồm cho việc được,
Đói nghèo,cam phận để thân an.
Trăm điều đã có trên lo liệu,
Khiếu kiện lôi thôi mạng sẽ tàn.
phamanhoa
LOẠI NGƯỜI …NÀY
Tham nhũng xưa nay mặc sức bàn
Cửa quyền hách dịch chẳng ra quan
Điều hay cất dấu hư pha tốt
Lẽ phải chôn vùi ngay lẫn gian
Kết phái tung hành… gieo họa nước
Chia bè mặc sức…phá bình an
Bia đời chắc chắn còn dè bỉu
Cái loại người… này ắt phải tàn
25/10/2012
Bạch Hồng Ngọc
Y LỆNH
---*---
Hội lắm họp nhiều thỏa sức bàn
Chỉ duy quyết nghị đúng lời quan
Sếp to ban xuống làm y lệnh
Sếp nhỏ “cáo lên” đấy kẻ gian
Nịnh hót đi chui thăng cấp chức
Đấu tranh vạch mặt cụt đường an
Văn Giang, Tiên Lãng hoen trang sử
Trấn áp dân thường giống bạo tàn.
26/10/2012
Tuyen45
BÍ QUYẾT QUAN THAM
Những việc “thiên cơ bất khả” bàn
Đứa nào bới chuyện cứ trình quan
Người đông, của hiếm tâm sao thiện
Làm ít, tiêu nhiều ý phải gian
Qụy gối bề trên thân mới ổn
Đè đầu kẻ dưới ghế này an
Hùa nhau bổng lộc cùng chia chác
Chẳng biết “đi đêm” nghiệp ắt tàn
Lãng Nhân
Lãng Nhân
28-10-2012, 12:51 PM
Lộn Xộn Mùa Bão Hăm
(Bão Sandy)
Đầu mùa mạn Bắc bão hăm he
Vừa Biển vừa Đông xúm hợp bè
Hàng hóa tha về cho ... chật bếp
Xăng dầu chờ đợi đổ đầy xe
Trăm năm chúng lại cùng hò hẹn
Mấy bữa người lo đã mệt phè
Thế giới càng ngày càng lắm nạn
Thiên tai dịch họa rập rình đe
NhàQuê 27-10-2012
:gn6:
MÊ THƠ
(mượn vần họa vui)
Việc nhà cứ nhắc, chả ho he
Xướng-họa ông vui với bạn bè
Cạn tứ buồn thiu đòi thắng ngựa
Sung vần khoái tỉ mộng lên xe
Bà con tới “cám” xuôi tay “phẻ”
Lối xóm vào “thank” thẳng cánh phè
Bởi quá mê thơ... tuần chẳng tắm
Hôi rình, vợ cứ phải răn đe...
(Coi chừng tui lôi ông vào phòng tắm, cào cho rách da đấy nghe! hehe)
:gn16:
Đồ lãng
Lãng Nhân
03-11-2012, 10:59 AM
http://i48.tinypic.com/351cpz9.jpg
VÔ DUYÊN!
Thương chồng khó ngủ muốn đền cho…
Khều mãi, ổng kêu: Khéo vẽ trò!
Hờ hững vườn tình chăn khép mở
Ơ thờ lối mộng gối vờn co
Rầu ghê “thứ quỷ” không thèm mó
Chán quá “đồ ma” chẳng thích dò
Đã vậy cha này sao cắc cớ
Xoay mình trở giấc ngáy càng to
:gn18:
Vô duyên quá! Vancali nhỉ? Hehe
Đồ Lãng
vancali96
04-11-2012, 06:04 AM
http://i48.tinypic.com/351cpz9.jpg
VÔ DUYÊN!
Thương chồng khó ngủ muốn đền cho…
Khều mãi, ổng kêu: Khéo vẽ trò!
Hờ hững vườn tình chăn khép mở
Ơ thờ lối mộng gối vờn co
Rầu ghê “thứ quỷ” không thèm mó
Chán quá “đồ ma” chẳng thích dò
Đã vậy cha này sao cắc cớ
Xoay mình trở giấc ngáy càng to
:gn18:
Vô duyên quá! Vancali nhỉ? Hehe
Đồ Lãng
Cám ơn huynh Đồ Lãng quả thật hơi vô duyên hì hì
....
http://i50.tinypic.com/2h4vr03.jpg
vancali96
04-11-2012, 06:59 AM
Lộn Xộn Mùa Bão Hăm
(Bão Sandy)
Đầu mùa mạn Bắc bão hăm he
Vừa Biển vừa Đông xúm hợp bè
Hàng hóa tha về cho ... chật bếp
Xăng dầu chờ đợi đổ đầy xe
Trăm năm chúng lại cùng hò hẹn
Mấy bữa người lo đã mệt phè
Thế giới càng ngày càng lắm nạn
Thiên tai dịch họa rập rình đe
NhàQuê 27-10-2012
:gn6:
MÊ THƠ
(mượn vần họa vui)
Việc nhà cứ nhắc, chả ho he
Xướng-họa ông vui với bạn bè
Cạn tứ buồn thiu đòi thắng ngựa
Sung vần khoái tỉ mộng lên xe
Bà con tới “cám” xuôi tay “phẻ”
Lối xóm vào “thank” thẳng cánh phè
Bởi quá mê thơ... tuần chẳng tắm
Hôi rình, vợ cứ phải răn đe...
(Coi chừng tui lôi ông vào phòng tắm, cào cho rách da đấy nghe! hehe)
:gn16:
Đồ lãng
http://i49.tinypic.com/2i1zfx3.jpg
HỒNG THOẠI
04-11-2012, 10:55 AM
http://i48.tinypic.com/351cpz9.jpg
VÔ DUYÊN!
Thương chồng khó ngủ muốn đền cho…
Khều mãi, ổng kêu: Khéo vẽ trò!
Hờ hững vườn tình chăn khép mở
Ơ thờ lối mộng gối vờn co
Rầu ghê “thứ quỷ” không thèm mó
Chán quá “đồ ma” chẳng thích dò
Đã vậy cha này sao cắc cớ
Xoay mình trở giấc ngáy càng to
:gn18:
Vô duyên quá! Vancali nhỉ? Hehe
Đồ Lãng
KẾ SÁCH
Yên lòng để tớ tính giúp cho
Đảm bảo thành công với chút trò :
Giả bộ thở than người ở khó
Vờ làm rên rỉ bụng ôm co
Xoa dầu khắp chỗ - chồng thời mó
Đấm bóp mọi nơi - vợ cứ dò
Lửa bén mồi rơm thì ắt có
Phừng phừng một trận cháy bao to !
HỒNG THOẠI
Trần Vi Thông
04-11-2012, 11:39 AM
KẾ SÁCH
Yên lòng để tớ tính giúp cho
Đảm bảo thành công với chút trò :
Giả bộ thở than người ở khó
Vờ làm rên rỉ bụng ôm co
Xoa dầu khắp chỗ - chồng thời mó
Đấm bóp mọi nơi - vợ cứ dò
Lửa bén mồi rơm thì ắt có
Phừng phừng một trận cháy bao to !
HỒNG THOẠI
Đề tài này vui nhẩy? Cho Vịt hồng tham gia với!
:gn6::gn13:
CHUYỆN KHÓ NÓI…
Có những đêm nằm muốn gạ cho…
Ngại ông “sơ múi” chẳng ra trò
Tủi thân giuờng chiếu thôi sờ mó
Hờn dỗi chăn mền khỏi kéo co
Động thánh buồn thiu chờ hé ngỏ
Vườn tiên chán ngắt đợi thăm dò
Niềm riêng thú thật e rằng khó
“Chuyện ấy” ai mà dám nói to
Vịt hồng
:gn9:
tuyen45-ad
04-11-2012, 11:03 PM
Đề tài này vui nhẩy? Cho Vịt hồng tham gia với!
:gn6::gn13:
CHUYỆN KHÓ NÓI…
Có những đêm nằm muốn gạ cho…
Ngại ông “sơ múi” chẳng ra trò
Tủi thân giuờng chiếu thôi sờ mó
Hờn dỗi chăn mền khỏi kéo co
Động thánh buồn thiu chờ hé ngỏ
Vườn tiên chán ngắt đợi thăm dò
Niềm riêng thú thật e rằng khó
“Chuyện ấy” ai mà dám nói to
Vịt hồng
:gn9:
CHUYỆN KÍN
---*---
Giả đò vỗ muỗi gợi mời cho
Dậm dật canh khuya phải dở trò
Gãi ngứa đập chân nhằm đánh thức
Xoay lưng cựa quạy lại vờ co
Thế mà vẫn thấy như thân gỗ
Đành phải lắng nghe để thử dò
Kết cục uổng công còn mắc cỡ
Thôi thì chấp nhận thiệt thua to.
4/11/2012
Tuyen45
vancali96
05-11-2012, 04:35 AM
http://i48.tinypic.com/351cpz9.jpg
VÔ DUYÊN!
Thương chồng khó ngủ muốn đền cho…
Khều mãi, ổng kêu: Khéo vẽ trò!
Hờ hững vườn tình chăn khép mở
Ơ thờ lối mộng gối vờn co
Rầu ghê “thứ quỷ” không thèm mó
Chán quá “đồ ma” chẳng thích dò
Đã vậy cha này sao cắc cớ
Xoay mình trở giấc ngáy càng to
:gn18:
Vô duyên quá! Vancali nhỉ? Hehe
Đồ Lãng
Lầm
Theo lời thi hữu đã bày cho
Đợi lúc canh khuya biểu diễn trò
Bóp bụng bần thần tay máy mó
Ôm đầu uể oải dáng quằng co
Vườn đào hờ hững chờ trăng ló
Lối mộng bâng khuâng đợi bước dò
Thế độc vô tình không kẻ ngó
Cờ đà cạn nước chiếu lầm to
Vancali 11.4.12
http://i46.tinypic.com/nwlu6h.jpg
HỒNG THOẠI
05-11-2012, 11:24 AM
Góp vui với cụ Đồ thêm một bài nữa nè :
LƯƠNG Y TẬN TỤY ( KIÊM ĐỒI TRỤY )
- " Mời nằm thật thoải mái giùm cho ! "
Bệnh tưởng sơ sơ lại lắm trò :
- " Vén áo cho thầy thăm rốn lõ
Xăn quần để bác khám đùi co "
Lương y tận tụy sờ cùng mó
Bác sĩ say sưa dẫm với dò
Quái lạ ! Thời nay nhiều bệnh khó
Ho đàm lại phải khám tim to !
HỒNG THOẠI
Lãng Nhân
07-11-2012, 12:31 PM
Góp vui với cụ Đồ thêm một bài nữa nè :
LƯƠNG Y TẬN TỤY ( KIÊM ĐỒI TRỤY )
- " Mời nằm thật thoải mái giùm cho ! "
Bệnh tưởng sơ sơ lại lắm trò :
- " Vén áo cho thầy thăm rốn lõ
Xăn quần để bác khám đùi co "
Lương y tận tụy sờ cùng mó
Bác sĩ say sưa dẫm với dò
Quái lạ ! Thời nay nhiều bệnh khó
Ho đàm lại phải khám tim to !
HỒNG THOẠI
8 - CHUYỆN NHÀ ÔNG THẦY
“THI SỠI – NHẠC SỠI”…
Thương chồng thất nghiệp vợ bày cho
Bảng hiệu trưng ngay: “Nhận học trò”
Hốt bạc thầy mừng thôi núp xó
Vung tiền bả khoái hết nằm co
Lừng danh nhạc sĩ bao người ngó
Nổi tiếng thi nhân khối kẻ dò
Khốn nỗi nhiều cô đeo mới khổ
Bây giờ bể chuyện cãi nhau to
Trần Vũ
12 - TÁN VỢ…
(Họa đảo vận)
Thế là chuyện bé xé ra to…
-Bữa trước đi mô? Vợ hỏi dò
Luyện nhạc thôi mà! luôn chống đỡ
Ôn đàn chỉ vậy! vẫn vòng co
Tìm mưu thoát tội nêu nhiều cớ
Lập kế cầu an diễn đủ trò
Giỏi tán Hà Đông không đáng sợ
Biết điều bả sẽ... dúi tiền cho…
:gn9::gn13:
Đồ Lãng
vancali96
08-11-2012, 08:31 AM
LƯƠNG Y TẬN TỤY ( KIÊM ĐỒI TRỤY )
- " Mời nằm thật thoải mái giùm cho ! "
Bệnh tưởng sơ sơ lại lắm trò :
- " Vén áo cho thầy thăm rốn lõ
Xăn quần để bác khám đùi co "
Lương y tận tụy sờ cùng mó
Bác sĩ say sưa dẫm với dò
Quái lạ ! Thời nay nhiều bệnh khó
Ho đàm lại phải khám tim to !
HỒNG THOẠI
8 - CHUYỆN NHÀ ÔNG THẦY
“THI SỠI – NHẠC SỠI”…
Thương chồng thất nghiệp vợ bày cho
Bảng hiệu trưng ngay: “Nhận học trò”
Hốt bạc thầy mừng thôi núp xó
Vung tiền bả khoái hết nằm co
Lừng danh nhạc sĩ bao người ngó
Nổi tiếng thi nhân khối kẻ dò
Khốn nỗi nhiều cô đeo mới khổ
Bây giờ bể chuyện cãi nhau to
Trần Vũ
12 - TÁN VỢ…
(Họa đảo vận)
Thế là chuyện bé xé ra to…
-Bữa trước đi mô? Vợ hỏi dò
Luyện nhạc thôi mà! luôn chống đỡ
Ôn đàn chỉ vậy! vẫn vòng co
Tìm mưu thoát tội nêu nhiều cớ
Lập kế cầu an diễn đủ trò
Giỏi tán Hà Đông không đáng sợ
Biết điều bả sẽ... dúi tiền cho…
:gn9::gn13:
Đồ Lãng
http://i49.tinypic.com/2ex0m4h.jpg
Lãng Nhân
12-11-2012, 05:44 PM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg
NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)
Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay
Vi Thông
3 - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Hẹn ước thời gian đã đến ngày
Học trò con góp mặt nơi đây
Ghi tâm Thầy hướng điều chân thực
Khắc cốt Cô truyền lẽ thiện ngay
Nghĩa rộng mong đền nhưng khó đủ
Ân sâu muốn đáp lại thêm đầy
Nẻo hay người dẫn đường soi lối
Kiến thức trao đời tốt đẹp thay!
Lãng Nhân
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-11-2012, 08:35 PM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg
NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)
Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay
Vi Thông
3 - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Hẹn ước thời gian đã đến ngày
Học trò con góp mặt nơi đây
Ghi tâm Thầy hướng điều chân thực
Khắc cốt Cô truyền lẽ thiện ngay
Nghĩa rộng mong đền nhưng khó đủ
Ân sâu muốn đáp lại thêm đầy
Nẻo hay người dẫn đường soi lối
Kiến thức trao đời tốt đẹp thay!
Lãng Nhân
6 - Ơn thày
Bao năm con vẫn nhớ từng ngày
Lời dậy hôm nào vang vọng đây
Lo giảng từng lời khuyên tính thẳng
Mong bày mỗi chữ nhủ tâm ngay
Trò luôn quý mến vì nghĩa nặng
Thày mãi thương yêu bởi tình đầy
Ấm áp vòng tay như phụ mẫu
Biển dâu biến đổi dạ không thay
Thanh Thanh Khiết
12.11.2012
vancali96
13-11-2012, 08:50 AM
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg
NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)
Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay
Vi Thông
3 - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Hẹn ước thời gian đã đến ngày
Học trò con góp mặt nơi đây
Ghi tâm Thầy hướng điều chân thực
Khắc cốt Cô truyền lẽ thiện ngay
Nghĩa rộng mong đền nhưng khó đủ
Ân sâu muốn đáp lại thêm đầy
Nẻo hay người dẫn đường soi lối
Kiến thức trao đời tốt đẹp thay!
Lãng Nhân
6 - Ơn thày
Bao năm con vẫn nhớ từng ngày
Lời dậy hôm nào vang vọng đây
Lo giảng từng lời khuyên tính thẳng
Mong bày mỗi chữ nhủ tâm ngay
Trò luôn quý mến vì nghĩa nặng
Thày mãi thương yêu bởi tình đầy
Ấm áp vòng tay như phụ mẫu
Biển dâu biến đổi dạ không thay
Thanh Thanh Khiết
12.11.2012
http://i47.tinypic.com/ilydud.jpg
Lãng Nhân
17-11-2012, 09:38 PM
<b>
Buồn treo ngọn lá
Buồn treo từng ngọn lá thu vàng
Khi gót chân người chẳng ghé sang
Ngõ vắng đìu hiu cơn mộng lỡ
Vườn khuya quạnh quẽ khóe mi tràn
Tình yêu gói ghém ngàn năm dệt
Kỷ niệm quay cuồng một thuở mang
Cánh nhạn từ khi mù mịt lối
Còn ai dạo nốt mấy cung đàn
16/11/2012
Phuongnhiaodai
4 - NIỆM XƯA
Nhớ buổi chiều xưa nắng úa vàng
Bên cầu em mộng bước anh sang
Chờ mong hờn tủi bờ mi đẫm
Đợi ngóng sầu thương khóe mắt tràn
Thuở ấy niềm vui chung sánh dệt
Bây giờ nỗi khổ tách riêng mang
Từ khi đôi bóng mình chia ngã
Niệm cũ còn đây một khúc đàn
Lãng Nhân
</b>
HR PT
17-11-2012, 11:03 PM
He he he ... Đọc thơ Lãng Ca ca, Em mắc cười he he he .. Cười vui quá ! He he he ... Thơ ca ca rất là có duyên ! He he he ...
vancali96
18-11-2012, 11:40 AM
Chia tay nhé
Ta đành ly dị hỡi nàng thơ
Người chẳng chung tình với ước mơ!
Tiếng nhớ một thời lòng đắm đuối
Lời thương có thủa dạ say ngơ
Gắng ôm - tình cạn - mây lờ lững
Cố níu – duyên tan – gió hững hờ
Con chữ u mê miền ảo vọng
Gốc hoè một giấc thoảng ban trưa
Thanh Thanh Khiết
18.11.2012
:gn14::gn20:
CÓ VỢ THƠ!
Xui xẻo cha nào có… “vợ thơ”!!!
Ăn rồi thoả sức bả… ngồi mơ
Nhìn anh thi sĩ lòng mê mẩn
Ngó kẻ ăn mày trí ngẩn ngơ
Những chuyện tào lao thì đắm đuối
Bao điều chín chắn lại ơ hờ
Ngày đêm xướng-họa hồn nhiên lắm
Bỏ mặc con, chồng, khoái bá vơ!
:gn19::gn10:
Hehe! Ghẹo xong zọt gấp!
Đồ Lãng
Chờ chờ huynh Lãng ơi , cho em nói xong rồi hẳn đi .......:gn15:
http://i48.tinypic.com/j8cgv5.jpg
Trần Vi Thông
18-11-2012, 12:56 PM
VAN CÀ RI
:gn6:
VAN này vốn giỏi –món Đường thơ
Chả trách sao nàng khoái mộng mơ
Bá láp nhiều anh… chê, chẳng rớ
Tầm phào lắm kẻ… ghét, làm ngơ
Ông Đồ vớ vẩn… đùa nên hớ
Cụ Lãng lôi thôi… giỡn phải hờ
Cứ sống độc thân không vướng nợ
Rảnh vào xướng-họa tám vu vơ
:gn9:
Vịt hồng
nguyenchihiep
18-11-2012, 02:18 PM
http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/tinh-em-la-chiec-la-0.jpg
2 -HOÀNG HÔN & CHIẾC LÁ
Mái tóc thời gian điểm bạc dần
Tuổi già sức yếu bịnh đeo thân
Hỏi trời chẳng đáp trời xa ngái
Gọi đất không thưa đất thật gần
Má thắm còn đâu màu rạng rỡ
Môi hồng mất hẳn sắc thanh tân
Hoàng hôn chiếc lá nằm mơ mộng
Đợi tiếng chuông chùa vọng khúc ngân
Vi Thông
9 - LỜI RU
Chuyện xưa cổ tích đã quên dần
Thần thánh lâu rồi chẳng hiện thân
Phật Chúa mơ tìm nay mất dạng
Qủy Ma chả kiếm bỗng nhiên gần
Lời ca thuở trước hòa tông cũ
Khúc nhạc bây giờ cách điệu tân
Nhiều lúc đêm nằm nghe gió lộng
Nhớ từng câu hát mẹ ru ngân
Lãng Nhân
Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày 20/11
Để tưởng nhớ công ơn các Thầy Cô, nối tiếp truyền thống Tôn sư - Trọng đạo của tiền nhân,
xin mời quý Thi hữu cùng tham gia góp họa.
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/onglaido.jpg
NHỚ ƠN THẦY CÔ
(ngày 20/11)
Cứ mỗi hàng năm đợi tới ngày
Tôn vinh Nhà Giáo lại về đây
Ghi ân Thầy dẫn bao điều thật
Đáp nghĩa Cô rèn những nẻo ngay
Kiến thức người trao mong đắp đủ
Tài năng kẻ nhận muốn đong đầy
Con đò đâu quản đời mưa nắng
Đưa khách sang bờ chẳng đổi thay
Vi Thông
3 - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
Hẹn ước thời gian đã đến ngày
Học trò con góp mặt nơi đây
Ghi tâm Thầy hướng điều chân thực
Khắc cốt Cô truyền lẽ thiện ngay
Nghĩa rộng mong đền nhưng khó đủ
Ân sâu muốn đáp lại thêm đầy
Nẻo hay người dẫn đường soi lối
Kiến thức trao đời tốt đẹp thay!
Lãng Nhân
6 - Ơn thày
Bao năm con vẫn nhớ từng ngày
Lời dậy hôm nào vang vọng đây
Lo giảng từng lời khuyên tính thẳng
Mong bày mỗi chữ nhủ tâm ngay
Trò luôn quý mến vì nghĩa nặng
Thày mãi thương yêu bởi tình đầy
Ấm áp vòng tay như phụ mẫu
Biển dâu biến đổi dạ không thay
Thanh Thanh Khiết
12.11.2012
http://i47.tinypic.com/ilydud.jpg
MÀU TÍM BẰNG LĂNG - thơ Mạnh Kỷ mời thi hữu họa
MÀU TÍM BẰNG LĂNG
MÀU TÍM BẰNG LĂNG
Bằng lăng tím nhuộm dọc ven đường
Nắng trải hoa vàng bóng nhẹ vương
Rộn rã bướm đùa trên tán lá
Dập dờn ong giỡn cạnh hàng dương
Mây vờn bảng lảng trông huyền ảo
Gío lướt mơn man ngó lạ thường
Cảnh vật muôn màu khơi nỗi nhớ
Sắc hoa chung thủy ngọt niềm thương .
Mạnh Kỷ
17/06/2012
Họa chậm chân, bao nhiêu chữ nghĩa các bạn dùng hết rồi.
Thôi thì Đồ lãng họa “phá” đề vậy!
:gn9:
9 - NHỜI BÀ HUYỆN
(họa vui)
Tới nhậu, xin ông cứ thẳng đường...
Chân dài, váy ngắn…nhớ đừng vương!
Lên cơn đấy tại mồi dê nướng
Nổi hứng đây vì rượu ngọc dương
Ngật ngưỡng bà con nhìn thấy oải
Chênh chao bạn hữu ngó xem thường
Vừa qua mấy xị nằm say khướt
Bản mặt ôi giời! Quá khó thương!
:gn25::gn14::gn20:
Đồ Lãng
Phật tâm duyên hóa
(tam thủ thuận nghịch độc)
Ngân khẽ tiếng chuông vọng đón ngày
Phật Đài mơ ngủ giấc nơi đây
Tân niên sớm nguyện hồi tâm ái
Muộn bữa yên lòng sửa lối ngay
Gần lại nẻo thiền kinh giới độ
Đến theo hồn thiện hóa duyên đầy
Thân mang gánh nhẹ đời thôi khổ
Dần vãng nghiệp trần cảnh đổi thay
Thương nhớ nỗi xưa mộng khuất dần
Dưỡng an ngày bệnh bớt gầy thân
Thường vô giới nhập kinh hồi đáo
Hạnh phước lời trao Phật đến gần
Dương cảnh thấy hồng sen cảnh thắm
Thiện duyên vì đạo hóa duyên tân
Vương đầy ý nguyện thiền nhân khởi
Đường cuối vọng chuông tiếng khẽ ngân
Thay mới dáng thu lá trải đường
Nhẹ vang chuông động gió chiều vương
Đầy thêm chữ thiện duyên từ ái
Thệ nguyện tâm thành phước huệ dương
Ngay thẳng lối về theo Phật Pháp
Thật lành kinh diệu hóa nhân thường
Đây là ngõ sáng soi thiền hạnh
Ngày mới cảnh sen dáng lại thương
Vĩnh Lưu
17.11.2012
Sao Hôm
19-11-2012, 12:06 PM
Chia tay nhé
Ta đành ly dị hỡi nàng thơ
Người chẳng chung tình với ước mơ!
Tiếng nhớ một thời lòng đắm đuối
Lời thương có thủa dạ say ngơ
Gắng ôm - tình cạn - mây lờ lững
Cố níu – duyên tan – gió hững hờ
Con chữ u mê miền ảo vọng
Gốc hoè một giấc thoảng ban trưa
Thanh Thanh Khiết
18.11.2012
CÓ VỢ THƠ!
Xui xẻo cha nào có… “vợ thơ”!!!
Ăn rồi thoả sức bả… ngồi mơ
Nhìn anh thi sĩ lòng mê mẩn
Ngó kẻ ăn mày trí ngẩn ngơ
Những chuyện tào lao thì đắm đuối
Bao điều chín chắn lại ơ hờ
Ngày đêm xướng-họa hồn nhiên lắm
Bỏ mặc con, chồng, khoái bá vơ!
:gn19::gn10:
Hehe! Ghẹo xong các "nàng thơ" rồi zọt gấp!
Đồ Lãng
Thú chơi thơ
Từ ngày tìm được thú chơi thơ
Thỏa nguyện tang tình chốn mộng mơ
Thây kệ trái mùa nên quả đắng
Phớt lờ nghịch cảnh hóa cây ngơ
Mơ màng trăng tỏ lòng xao động
Bảng lảng sương reo dạ chẳng lơ
Cảm xúc dâng trào, thi hứng trỗi
Xôn xao nhịp sống lẽ nào vơ.
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-11-2012, 07:53 PM
CÓ VỢ THƠ!
Xui xẻo cha nào có… “vợ thơ”!!!
Ăn rồi thoả sức bả… ngồi mơ
Nhìn anh thi sĩ lòng mê mẩn
Ngó kẻ ăn mày trí ngẩn ngơ
Những chuyện tào lao thì đắm đuối
Bao điều chín chắn lại ơ hờ
Ngày đêm xướng-họa hồn nhiên lắm
Bỏ mặc con, chồng, khoái bá vơ!
Hehe! Ghẹo xong các "nàng thơ" rồi zọt gấp!
Đồ Lãng
Thú chơi thơ
Từ ngày tìm được thú chơi thơ
Thỏa nguyện tang tình chốn mộng mơ
Thây kệ trái mùa nên quả đắng
Phớt lờ nghịch cảnh hóa cây ngơ
Mơ màng trăng tỏ lòng xao động
Bảng lảng sương reo dạ chẳng lơ
Cảm xúc dâng trào, thi hứng trỗi
Xôn xao nhịp sống lẽ nào vơ.
Sao Hôm
Cầu mong
Tân hôn pháo nổ đón nàng thơ
Công tử vui mừng hái nụ mơ
Buông thả duyên tươi lòng đã ngẩn
Lả lơi tình mới dạ còn ngơ
Người quen đến hỏi tâm lơ dãng
Bạn cũ về thăm ý hững hờ
Cả họ lo thôi đâu phản đối
Cầu mong - nỗi sợ - chỉ vu vơ
Thanh Thanh Khiết
20.11.2012
:gn13::gn13::gn13:
Lãng Nhân
06-12-2012, 02:56 PM
<B>"MÂY VIỄN XỨ" - Thơ PHẠM AN HÒA - Mời góp họa
MÂY VIỄN XỨ
Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày nỗi nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ,
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,sầu chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.
phamanhoa
</B>
TÌNH VIỄN XỨ
Nằm nghe gió lộng giữa đêm trường
Gợi nỗi riêng mình những luyến thương
Hận kiếp tha phương tình chẳng trọn
Sầu đời viễn xứ nghĩa còn vương
Thầm mong đất mẹ ngày khơi sắc
Lặng ngóng quê nhà phút tỏa hương
Rộn bước chân xa người trở lại
Vui lời đoàn tụ mắt mờ sương
Đồ Lãng
phamanhoa
07-12-2012, 04:52 PM
THÔI ĐỪNG NÓNG!
Lái giỏi, con thuyền đâu ngại sóng
An Hòa -hạ hỏa, thôi đừng nóng!
Xâm lăng Tàu khựa sẽ tan mơ
Bành trướng Trung Hoa rồi vỡ mộng
Vạn Kiếp thây ma chất mấy gò
Chi Lăng xác giặc phơi vài đống
Ngày xưa, sử sách vẫn còn ghi
Bạo ngược, hung hăng càng đổ chóng!
Can anh đấy! Gớm! Tên là An Hòa mà tánh nóng ghê! Hề hề
Đồ Lãng
SAO CHẲNG NÓNG?
Biển êm trời lặng,chúng khua sóng,
Giòng giống Rồng Tiên ai chẳng nóng?
Hải giám hung hăng tợ chó ngao,
Thủy quân hùng hỗ như bò mộng.
Vây thuyền đánh cá cướp bao lần,
Cắt cáp viễn thông gom mấy đống
Đồ Lãng lừng khừng cứ nhẫn nha,
An Hòa trù chúng chết cho chóng.
phamanhoa
HỒNG THOẠI
08-12-2012, 10:59 AM
[QUOTE=phamanhoa;87951]
SAO CHẲNG NÓNG?
Biển êm trời lặng,chúng khua sóng,
Giòng giống Rồng Tiên ai chẳng nóng?
Hải giám hung hăng tợ chó ngao,
Thủy quân hùng hỗ như bò mộng.
Vây thuyền đánh cá cướp bao lần,
Cắt cáp viễn thông gom mấy đống
Đồ Lãng lừng khừng cứ nhẫn nha,
An Hòa trù chúng chết cho chóng.
phamanhoa
COI CHỪNG TIÊU CHÓNG !
Đất bằng sao tự nhiên dâng sóng ?
Cũng bởi đang AN ( HÒA ) thì trở nóng !
Hận kẻ láng giềng vẫn ủ mong ...
Thù thằng lối xóm đang ôm mộng ...
Mặt nhăn, miệng méo, mắt lòi tròng
Răng cạp, tay run, râu vón đống
Huyết áp lên, liền chửi ... trống không :
- Cha mày ! Đừng để tao tiêu chóng !
HỒNG THOẠI
Trần Vi Thông
08-12-2012, 01:32 PM
SẦU ĐỜI
(mượn vần họa vui)
Cái tội An Hòa ham lướt sóng*…
Thua rồi tới bạn: Cần vay nóng!
Qua kỳ, chẳng trả, Thoại hoài mong
Tới tháng, không đưa, Hồng vẫn mộng
Đợi lắm chùn chân, nợ xếp vòng
Trông nhiều mỏi cổ, lời gom đống
Thôi đừng hỏi gã: Có rầu không?
Hũ rượu mua về… vơi thật chóng!
:gn6::gn9:
(* chơi cổ phiếu)
Vịt hồng
bagia
09-12-2012, 10:51 PM
:gn23:
KẾ SÁCH
Nếu thích, bà già cứ việc chơi
Cần chi phải nói chuyện trên trời
Hụt chân đợi ngóng người hay lội
Té giếng trông chờ kẻ giỏi bơi
Gặp Sở mà tin, đời cạn lối
Đụng Ma ngỡ tưởng, kiếp tàn nơi
Vào thơ hãy kiếm lời khêu gợi
Chẳng chóng thì chầy, gã cũng: -Ơi!
Đồ Lãng
---------------------
GHÉT
Lão Đồ nói thiệt hay đùa chơi?
Sao ám chỉ chi, chuyện đất trời
Mơ Mộng dẫu ưa, không khoái ngắm
Bà Già dù thích, chẳng thèm bơi.
Bản thân ham đến bình yên chốn
Tâm trí ước vào thanh thản nơi
Nếu trót cảm tình, thì cũng chạy
Bởi vì rất ghét đó ai ơi!
bgmm
xuandong
16-12-2012, 10:56 PM
:gn23::gn2:
NHỚ…
Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
Nhiều bà - rách việc, cha này xúi
Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
“Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
“Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!
Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
Đồ Lãng
Ê SẮC Ế NÈ...
Ê sắc ế nè... chẳng có vui
Nhìn trời mưa gió, dạ kêu: LÙI
Dẹp hàng gọn ghẽ, buồn vì tủi
Đóng cửa nhẹ nhàng, chán bởi xui
Quán vắng tao nhân, niêm vận lủi
Trà không mặc khách, tứ vần lui
Thôi đành phải chịu duyên mình hủi
Chỉ trách phận đời sao cút cui?
xd
vancali96
17-12-2012, 05:25 AM
:gn23::gn2:
NHỚ…
Cái nghiệp đeo rồi... cố phải vui!
Nhỡ “iu” làm tới… ngốc sao lùi?
Nhiều bà - rách việc, cha này xúi
Lắm mợ - tan nhà, gã ấy xui
“Cẩn thận Hà Đông”, chờn hãy lủi
“Coi chừng cọp dữ”, ngại thôi lui
Khi cần phóng khoáng, mình chơi bụi
Muốn nhậu thêm bè… nhớ gọi tui!
Vần “cui” tử vận đổi nhé! hè hè
Đồ Lãng
Nhớ tui
Xóm đường xướng họa thật là vui
Dẫu có ra sao chả bước lùi
Gặp phải thông vần cho tháng rủi
Va nhầm tử vận nói ngày xui
Nom người tế nhị lưng chào cúi
Thấy kẻ ngang tang mặt thối lui
Hội ngộ tao đàn thơ nặng túi
Kim bằng họp bạn chớ quên tui
Vancali 12.16.12
http://i48.tinypic.com/1sef76.jpg
Lãng Nhân
17-12-2012, 10:10 AM
http://i48.tinypic.com/1sef76.jpg
:gn23:
KHÁM TÚI…
Mới định lên đường kiếm cái vui
Ngờ đâu thấy vợ, vội xoay lùi
Ngu ngơ tiến tới, nhiều khi rủi
Dại dột quay về, lắm lúc xui
Kẻ biết thòi cơ, hay món lủi
Người rành thế cuộc, giỏi môn lui
Ngồi im kệ bả, cho mò túi...
Nếu khám ra tiền chắc chít tui!
(Hehe… xài thẻ ATM nên chả sợ)
Đồ Lãng
:gn8::gn13:
@ xuandong:
Từ bé đến giờ mới nghe cụm từ "cút cui" ... hehe!
Trần Vi Thông
17-12-2012, 01:49 PM
:gn10:
HẸN NHAU
Đã tới nơi này, cứ việc vui!
Cùng nhau xướng họa quyết không lùi
Đường thi nối vận đâu cần xúi
Lục bát theo vần chả muốn xui
Tết đến giao lưu, này chớ lủi!
Xuân về hội ngộ, ấy đừng lui!
Mồi thơ góp rượu, sao mà tủi?
Nếu vợ càm ràm, nhớ méc tui!
Đồ Lãng
(xúi bẩy-xui khiến)
:gn23:
TỰ TRẤN AN
Dẫu biết trên đời lắm thú vui...
Nhiều khi muốn tiến? Học de lùi!
Người khôn đúng hướng, làm sao rủi?
Kẻ dại sai đường, chẳng lẽ xui?
Việc khó không kham, tìm cách -lủi
Điều phiền chớ nhận, kiếm bài -lui
Làm trai đứng thẳng, chê luồn cúi
Giải quyết trong-ngoài? Vẫn mãi tui!
:gn23:
Vịt hồng
vancali96
18-12-2012, 09:30 AM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/gif/holidaysseasons/gifs-noel-annee-joyeux-noel-big.gif
DIỄN ĐÀN THI HỮU
MỪNG NOEL - 2012
Mỗi độ Noel sắp tới ngày
Diễn đàn, hoa tuyết lại tung bay
Tao nhân khởi xướng vần thơ đẹp
Mặc khách giao hòa nốt nhạc hay
Chữ mến, thân trao người chốn ấy
Lời thương, quý tặng khách nơi này
Cùng nhau thắt chặt tình Thi hữu
Trọn nghĩa kim bằng thỏa đắm say
Vi Thông
http://i46.tinypic.com/i558q1.jpg
Lãng Nhân
18-12-2012, 09:49 AM
<B>
:gn23:
8 - MỪNG CÔNG
(Tặng anh chàng KTV nhà Thi hữu)
Mừng đón Noel biết lựa ngày…
Trang hoàng Thi hữu tựa rồng bay
Kỳ công hoàn tất, xem ra đẹp!
Bõ sức xong rồi, ngó thấy hay!
Kỹ thuật “nhà ta” -Cừ lắm đấy!
Chuyên môn “quán xá” -Giỏi chưa này?
Hôm nào rỗi rảnh mình chiêu đãi…
Một két bia là chuếnh choáng –say!
Đồ Lãng
:gn8:
</B>
xuandong
18-12-2012, 10:57 AM
@ xuandong:
Từ bé đến giờ mới nghe cụm từ "cút cui" ... hehe!
DỞ ẸT
Thi Đường đây cũng muốn chung vui
Xông xáo họa theo chẳng có lùi
Hiềm tứ trót gieo như lợn dũi
Chán từ lỡ thả giống đời xui
Trong tâm cứ biểu: tìm nơi lủi
Tận dạ lại khều: kiếm chốn lui
Niêm luật chưa rành càng thấy tủi
Giận mình xướng dở cái vần: CUI
xd
Hì hì... trong Thơ Đường được phép đổi ngược từ nè...
http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/cui%20c%C3%BAt.html
phamanhoa
19-12-2012, 05:38 AM
:gn6:
PHẠM AN HÒA CHƠI HỤI
Nhậu với An Hòa cũng rất vui
Bia hơi, rượu chuối chẳng chê –lùi
Nhiều khi hết bạc, buồn kêu: Rủi!
Lắm lúc không tiền, chán nói: Xui!
Thấy bạn vô thăm, vào bếp -lủi
Nghe bồ tới kiếm, rúc phòng –lui
Giờ đây bỗng thấy… chàng chơi hụi
Giải thích: mai này sẽ... đãi tui!
:gn9:
Đồ Lãng
ĐỒ LÃNG CHƠI KỲ
Đồ Lãng chơi kỳ nên mất vui,
Nhậu đang ngon trớn bỗng hô lùi.
Miệng kêu ỏm tỏi:-coi chừng rủi !
Tay khoác lia chia:-sợ bị xui !
Bè bạn tẽn tò tìm chốn lủi,
Chị em ngơ ngác kiếm đường lui.
Về nhà tức tối rên hùi hụi,
Mai mốt đi chơi chớ rủ tui !
phamanhoa
xuandong
19-12-2012, 06:28 AM
THIỆT ĐÓ MÀ
Đồ Lãng dạo này sung quá ta
Thảo thơ xướng họa, vẻ không già
Nam thanh có thể khôn so nhá
Nữ tú xem chừng khó sánh nha
Niêm vận thanh tao lời ngọt thả
Luật vần trong sáng tiếng thơm xa
Thi Đường chấm phá nhiều bài lạ
Ngưỡng mộ trong tâm... thiệt đó mà
xd
HỒNG THOẠI
19-12-2012, 10:21 AM
THIỆT ĐÓ MÀ
Đồ Lãng dạo này sung quá ta
Thảo thơ xướng họa, vẻ không già
Nam thanh có thể khôn so nhá
Nữ tú xem chừng khó sánh nha
Niêm vận thanh tao lời ngọt thả
Luật vần trong sáng tiếng thơm xa
Thi Đường chấm phá nhiều bài lạ
Ngưỡng mộ trong tâm... thiệt đó mà
xd
Đừng làm cụ Lãng mũi phình ra
Khí lạnh ùa vào sưng phổi nha !
Tối ngủ ho hen phiền lắm nhá !
Bà ông trằn trọc lại rầy rà ...
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
19-12-2012, 10:27 AM
CUỘC CỜ
Hai ngài bày cuộc thật là vui
Cờ tướng đố ai thấy lại lùi ?
Bác Phạm thua xe - đâu phải rủi
Ông Đồ mất pháo - chẳng do xui
Kỳ phùng tấn chốt, bên kia lủi
Địch thủ hồi voi, phía nọ lui
Bại thắng đều cùng gom sở hụi
Khi nào đi nhậu chớ quên tui !
HỒNG THOẠI
Lãng Nhân
19-12-2012, 11:25 AM
THIỆT ĐÓ MÀ
Đồ Lãng dạo này sung quá ta
Thảo thơ xướng họa, vẻ không già
Nam thanh có thể khôn so nhá
Nữ tú xem chừng khó sánh nha
Niêm vận thanh tao lời ngọt thả
Luật vần trong sáng tiếng thơm xa
Thi Đường chấm phá nhiều bài lạ
Ngưỡng mộ trong tâm... thiệt đó mà
xd
Đừng làm cụ Lãng mũi phình ra
Khí lạnh ùa vào sưng phổi nha !
Tối ngủ ho hen phiền lắm nhá !
Bà ông trằn trọc lại rầy rà ...
HỒNG THOẠI
:gn9::gn5:
KHOÁI GHẸO...
Các vị vào hùa, cứ ghẹo ta
Đồ tuy lớn tuổi, vưỡn chưa già
Ưa đùa có vậy, đừng than nhá!
Thích giỡn thôi mà, chớ trách nha!
Chẳng tính toan sâu, vần tứ lạ?
Đâu lường liệu kỹ, ý từ xa!
Bà con lối xóm, người quen cả
Đã biết còn trêu, rõ chán mà!
Đồ Lãng
Sao Hôm
19-12-2012, 11:50 AM
Vần " UI "
Thật là dở ẹc cái vần "UI"
Muốn tiến mà sao cứ phải lùi
May mắn gì đâu, toàn sự rủi
Tốt lành lạc chỗ lắm điều xui
Tiệc tùng không bạc đành chui lủi
Du hí cạn tiền buộc thoái lui
Mặc cảm tài hèn lòng hận tủi
Xin người đừng trách cái thằng tui.
Sao Hôm
xuandong
19-12-2012, 05:08 PM
:gn9::gn5:
KHOÁI GHẸO...
Các vị vào hùa, cứ ghẹo ta
Đồ tuy lớn tuổi, vưỡn chưa già
Ưa đùa có vậy, đừng than nhá!
Thích giỡn thôi mà, chớ trách nha!
Chẳng tính toan sâu, vần tứ lạ?
Đâu lường liệu kỹ, ý từ xa!
Bà con lối xóm, người quen cả
Đã biết còn trêu, rõ chán mà!
Đồ Lãng
------------------
GIỠN MÀ
Ai hỏi nghe kỳ quá vậy ta?
Còn trêu Đồ Lãng: đã hơi già?
Đừng đùa chàng giận quay về nhá
Chớ ghẹo ảnh buồn chẳng đến nha
Mời rất nhiều lần, thời bảo phá
Thỉnh bao nhiêu bận, cũng chê xa
Thôi thì năn nỉ: xin Anh ạ!
Chuyện có gì đâu... chỉ giỡn mà
xd
xuandong
19-12-2012, 07:09 PM
LÀM MAI
Nghe đồn Đồ Lãng rất bô giai
Nhạc, họa, văn, thơ... rõ thiệt tài
Ngưỡng mộ nhiều cô mơ mộng mãi
Mến yêu lắm ả ước ao dài
Rượu bia không thích, xiêu lòng gái
Trà thuốc chẳng thèm, hạ mắt nai
Hỏi nhỏ: Bao giờ Chàng cưới đại?
Có nàng xinh xắn muốn làm mai...
xd
Lãng Nhân
19-12-2012, 08:28 PM
LÀM MAI
Nghe đồn Đồ Lãng rất bô giai
Nhạc, họa, văn, thơ... rõ thiệt tài
Ngưỡng mộ nhiều cô mơ mộng mãi
Mến yêu lắm ả ước ao dài
Rượu bia không thích, xiêu lòng gái
Trà thuốc chẳng thèm, hạ mắt nai
Hỏi nhỏ: Bao giờ Chàng cưới đại?
Có nàng xinh xắn muốn làm mai...
xd
:gn23:
MỐI VỚI MAI
Đồ Lãng đâu còn lúc trẻ trai
Rượu bia, thuốc lá… lại đa tài
Bà già cáu kỉnh... chờ trông mãi
Cô bé mộng mơ... đợi ngóng hoài
Thuở ấy bao người kêu -dại gái
Giờ đây khối kẻ nói -khờ nai
Có ai... lấn tới? Thì... quơ đại
Ở đó mà hòng... mối với mai!
Đồ Lãng
:gn13:
xuandong
20-12-2012, 08:36 AM
:gn23:
MỐI VỚI MAI
Đồ Lãng đâu còn lúc trẻ trai
Rượu bia, thuốc lá… lại đa tài
Bà già cáu kỉnh... chờ trông mãi
Cô bé mộng mơ... đợi ngóng hoài
Thuở ấy bao người kêu -dại gái
Giờ đây khối kẻ nói -khờ nai
Có ai... lấn tới? Thì... quơ đại
Ở đó mà hòng... mối với mai!
Đồ Lãng
:gn13:
*****
NHỜ
Có bà ngắm nghía một chàng trai
Đồ Lãng danh xưng, thế mới tài.
Bởi thích, nên lòng mơ kéo mãi
Vì thương, khiến ý mộng thêm dài
Nếu nàng hiền dịu như con gái
Thì Lão đáng yêu tựa chú nai
Xứng lứa vừa đôi, nhờ mối lái
Trầu cau mang đến sáng ngày mai?
xd
Vân Nhi
20-12-2012, 08:49 AM
:gn23:
MỐI VỚI MAI
Đồ Lãng đâu còn lúc trẻ trai
Rượu bia, thuốc lá… lại đa tài
Bà già cáu kỉnh... chờ trông mãi
Cô bé mộng mơ... đợi ngóng hoài
Thuở ấy bao người kêu -dại gái
Giờ đây khối kẻ nói -khờ nai
Có ai... lấn tới? Thì... quơ đại
Ở đó mà hòng... mối với mai!
Đồ Lãng
:gn13:
CHỚ DẠI...
Ngó cụ vẫn còn đương sức trai
Nhà thơ, họa sĩ vốn nhiều tài
Vài bà đắm đuối săm se mãi
Mấy bé đong đưa õng ẹo hoài
Ấy chớ xin Đồ đừng mộng gái
Coi chừng lạy Lãng chớ mơ nai
Ngày nay có mốt yêu thời đại
Cắc cớ chi mà phải mối mai!
hihi... vn cũng nguyệch ngoạc vài dòng góp vui. Xin cụ Đồ đừng giận nhé !
vancali96
20-12-2012, 09:13 AM
:gn9::gn5:
KHOÁI GHẸO...
Các vị vào hùa, cứ ghẹo ta
Đồ tuy lớn tuổi, vưỡn chưa già
Ưa đùa có vậy, đừng than nhá!
Thích giỡn thôi mà, chớ trách nha!
Chẳng tính toan sâu, vần tứ lạ?
Đâu lường liệu kỹ, ý từ xa!
Bà con lối xóm, người quen cả
Đã biết còn trêu, rõ chán mà!
Đồ Lãng
------------------
http://i49.tinypic.com/5n9mjm.jpg
Lãng Nhân
20-12-2012, 10:01 AM
:gn23:
MỐI VỚI MAI
Đồ Lãng đâu còn sức trẻ trai
Rượu bia, thuốc lá… cấp thiên tài
Bà già cáu kỉnh... chờ trông mãi
Cô bé mộng mơ... đợi ngóng hoài
Thuở ấy bao người kêu -dại gái
Bây giờ khối kẻ nói -khờ nai
Có ai... lấn tới? Thì... quơ đại
Ở đó mà hòng... mối với mai!
Đồ Lãng
:gn13:
CHỚ DẠI...
Ngó cụ vẫn còn đương sức trai
Nhà thơ, họa sĩ vốn đa tài
Vài bà đắm đuối săm se mãi
Mấy bé đong đưa õng ẹo hoài
Ấy chớ xin Đồ đừng mộng gái
Coi chừng lạy Lãng chớ mơ nai
Ngày nay có mốt yêu thời đại
Cắc cớ chi mà phải mối mai!
hihi... vn cũng nguyệch ngoạc vài dòng góp vui. Xin cụ Đồ đừng giận nhé !
NHỜ
Có bà ngắm nghía một chàng trai
Đồ Lãng danh xưng, thế mới tài.
Bởi thích, nên lòng mơ kéo mãi
Vì thương, khiến ý mộng thêm dài
Nếu nàng hiền dịu như con gái
Thì Lão đáng yêu tựa chú nai
Xứng lứa vừa đôi, nhờ mối lái
Trầu cau mang đến sáng ngày mai?
xd
:gn23:
HẸN…
Tuổi “lão” làm gì có đẹp “trai”!
Tìm đâu cái tốt để khoe tài?
Vài ly mới cụng chiều say ngái
Mấy cốc vừa nâng tối ngáp dài
Đạm bạc nhà hàng xơi lẫu Thái
Sơ sài quán xá nhậu khô nai
Cầu an, vẫn tránh điều khôn-dại
Mối lái ai cần… hẹn sáng mai!
Đồ Lãng
:gn9:
xuandong
20-12-2012, 01:42 PM
NHỜ
Có bà ngắm nghía một chàng trai
Đồ Lãng danh xưng, thế mới tài.
Bởi thích, nên lòng mơ kéo mãi
Vì thương, khiến ý mộng thêm dài
Nếu nàng hiền dịu như con gái
Thì Lão đáng yêu tựa chú nai
Xứng lứa vừa đôi, nhờ mối lái
Trầu cau mang đến sáng ngày mai?
xd
:gn23:
HẸN…
Tuổi “lão” làm gì có đẹp “trai”!
Tìm đâu cái tốt để khoe tài?
Vài ly mới cụng chiều say ngái
Mấy cốc vừa nâng tối ngáp dài
Đạm bạc nhà hàng xơi lẫu Thái
Sơ sài quán xá nhậu khô nai
Cầu an, vẫn tránh điều khôn-dại
Mối lái ai cần… hẹn sáng mai!
Đồ Lãng
:gn9:
Ê SẮC Ế
Ông Đồ có nói: sống làm trai
Chu đáo ngoài trong mới rõ tài
Cơm nấu tinh tươm, thành giỏi mãi
Việc lo gọn ghẽ, hóa khôn dài
Nhưng chàng chẳng chịu yêu cô gái
Và lão chưa thèm cưới dáng nai.
Lớn tuổi kén hoài, là ế vợ
Đâu người thủ thỉ lúc ban mai?
xd
xuandong
21-12-2012, 01:29 PM
CHỚM HỎI
Ghé qua Đồ Lãng hỏi thăm rằng:
Mai mối giúp chàng có chịu chăng?
Thiếu nữ môi hồng thời giỏi giắn
Thanh xuân mắt biếc lại siêng năng
Gia đình giàu sụ, tiền luôn thắng
Sức khỏe dồi dào, ký cứ tăng
Đồng ý hay không thì hãy dặn
Kẻo nàng thay đổi bởi đông giăng
xd
phamanhoa
21-12-2012, 06:20 PM
QUOTE=vancali96;89196]
:gn9::gn5:
KHOÁI GHẸO...
Các vị vào hùa, cứ ghẹo ta
Đồ tuy lớn tuổi, vưỡn chưa già
Ưa đùa có vậy, đừng than nhá!
Thích giỡn thôi mà, chớ trách nha!
Chẳng tính toan sâu, vần tứ lạ?
Đâu lường liệu kỹ, ý từ xa!
Bà con lối xóm, người quen cả
Đã biết còn trêu, rõ chán mà!
Đồ Lãng
------------------
http://i49.tinypic.com/5n9mjm.jpg
[/QUOTE]
LẠ À NHA !
Bác Lãng nhà mình ngộ quá ta,
Áo dài khăn xếp quả trông già.
Mực tàu giấy đỏ quen nghề nhá,
Câu đối hoành phi giỏi nghiệp nha!
Viết chữ chi hồ trông vẻ lạ,
Ngâm câu giả dã tiếng ngân xa.
Mọi người nghe phải,bưng tai cả,
Chẳng hiểu gì đâu,thiệt đó mà !
phamanhoa
vancali96
21-12-2012, 10:30 PM
Ông gì ơi
Nè cái ông gì đó ấy ơi
Cho đây hỏi nhỏ bấy nhiêu lời
Sao hoài bẹo dáng nhìn e thẹn
Cứ mãi theo chân thấy mắc cười
Sáng đợi trên đường cùng bánh ngọt
Trưa chờ trước cổng với hoa tươi
Muốn cho bé mập ma thèm ngó
Để mặc trai làng giễu cợt chơi
Vancali 12.20.12
http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg
phamanhoa
22-12-2012, 06:00 AM
Ông gì ơi
Nè cái ông gì đó ấy ơi
Cho đây hỏi nhỏ bấy nhiêu lời
Sao hoài bẹo dáng nhìn e thẹn
Cứ mãi theo chân thấy mắc cười
Sáng đợi trên đường cùng bánh ngọt
Trưa chờ trước cổng với hoa tươi
Muốn cho bé mập ma thèm ngó
Để mặc trai làng giễu cợt chơi
Vancali 12.20.12
http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg
EM GÌ ƠI
Em gi,em gỉ,em gì ơi,
Dừng bước cho anh tỏ mấy lời.
Xin hết thẹn thùng đưa mắt liếc,
Mong thôi e ấp nhoẻn môi cười.
Hoa xuân mai sẽ thôi xanh mượt,
Trái chín rồi thì hết ngọt tươi.
Anh vẫn ngu ngơ dài cổ ngóng,
Sao em còn mãi thích rong chơi?
phamanhoa
vancali96
22-12-2012, 08:17 AM
http://i50.tinypic.com/9lj4ie.jpg
EM GÌ ƠI
Em gi,em gỉ,em gì ơi,
Dừng bước cho anh tỏ mấy lời.
Xin hết thẹn thùng đưa mắt liếc,
Mong thôi e ấp nhoẻn môi cười.
Hoa xuân mai sẽ thôi xanh mượt,
Tái chín rồi thì hết ngọt tươi.
Anh vẫn ngu ngơ dài cổ ngóng,
Sao em còn mãi thích rong chơi?
phamanhoa
Tình đầu
Gọi gió um xùm vậy bậu ơi
Chuyện chi hệ trọng chả nên lời
Xanh lè mày mặt đâu thành tiếng
Lặp bặp tay chân chỉ mỉm cười
Đợi cổng mong nhìn đôi mắt ngọc
Chặn đường cốt tặng cánh hồng tươi
Sao không ngỏ ý khi tình trỗi
Để bến xa thuyền bỏ cuộc chơi
Vancali 12.21.12
http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg
phamanhoa
23-12-2012, 06:05 AM
Tình đầu
Gọi gió um xùm vậy bậu ơi
Chuyện chi hệ trọng chả nên lời
Xanh lè mày mặt đâu thành tiếng
Lặp bặp tay chân chỉ mỉm cười
Đợi cổng mong nhìn đôi mắt ngọc
Chặn đường cốt tặng cánh hồng tươi
Sao không ngỏ ý khi tình trỗi
Để bến xa thuyền bỏ cuộc chơi
Vancali 12.21.12
http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg
TÌNH ĐẦU
(y đề)
Gọi khàn cả giọng đấy em ơi,
Sao nở làm ngơ chẳng trả lời.
Cứ mãi đành hanh làm mặt lạnh,
Lại còn đỏng đảnh nhếch môi cười.
Thơ xanh chưa gởi hương đà nhạt,
Hoa thắm chờ trao sắc hết tươi.
Ngơ ngẩn bên đường anh đứng đợi.
Hững hờ ai cứ mãi đùa chơi...
phamanhoa
vancali96
23-12-2012, 09:08 AM
http://i49.tinypic.com/2ajc26t.jpg
TÌNH ĐẦU
(y đề)
Gọi khàn cả giọng đấy em ơi,
Sao nở làm ngơ chẳng trả lời.
Cứ mãi đành hanh làm mặt lạnh,
Lại còn đỏng đảnh nhếch môi cười.
Thơ xanh chưa gởi hương đà nhạt,
Hoa thắm chờ trao sắc hết tươi.
Ngơ ngẩn bên đường anh đứng đợi.
Hững hờ ai cứ mãi đùa chơi...
phamanhoa
http://i46.tinypic.com/1z70s4h.jpg
Lãng Nhân
27-12-2012, 10:44 AM
http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg
VUI NGHÈO
Túi rỗng nhưng mà lắm kẻ theo,
Không tiền chưa hẳn đã ra nghèo.
Sáng xơi cơm hẩm mồm không héo,
Chiều đớp khoai sùng bụng chẳng teo.
Trà nhạt nhấp hoài nào chết ẻo,
Rượu suông chiêu mãi khó toi vèo.
Câu thơ tiêu sái,đời đâu hẻo,
Bồ bịch vài em cứ bám đeo.
phamanhoa
http://i48.tinypic.com/17v11u.jpg
:gn13:
ỚN NGHÈO!
Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lọa thế? Khối bà đeo…
:gn10:
Đồ Lãng
vancali96
27-12-2012, 12:30 PM
http://i45.tinypic.com/n5ndqs.jpg
VUI NGHÈO
Túi rỗng nhưng mà lắm kẻ theo,
Không tiền chưa hẳn đã ra nghèo.
Sáng xơi cơm hẩm mồm không héo,
Chiều đớp khoai sùng bụng chẳng teo.
Trà nhạt nhấp hoài nào chết ẻo,
Rượu suông chiêu mãi khó toi vèo.
Câu thơ tiêu sái,đời đâu hẻo,
Bồ bịch vài em cứ bám đeo.
phamanhoa
http://i48.tinypic.com/17v11u.jpg
:gn13:
ỚN NGHÈO!
Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lọa thế? Khối bà đeo…
:gn10:
Đồ Lãng
http://i46.tinypic.com/2cdcs39.jpg
phamanhoa
27-12-2012, 02:38 PM
:gn13:
ỚN NGHÈO!
Van Cà khởi xướng… muốn hòa theo
Nhắc đến vần “eo” .... ớn chữ “nghèo” !
Ngại bữa không tiền ăn miệng méo
E ngày hết gạo đói mồm teo
Nhà thơ ốm yếu nhìn mau ẻo
Kẻ sĩ gầy nhom ngó chóng vèo
Đã vậy! Bông đùa ưa lắt léo
Sao mà lọa thế? Khối bà đeo…
:gn10:
Đồ Lãng
MẮNG NGHÈO
Cớ sao mi cứ mãi đu theo,
Lởn vởn quanh ta cái số nghèo.
Suốt kiếp làm thân quần túi héo,
Cả đời cam phận bóp phơi teo.
Cơm rau mãi đớp người xanh ẻo,
Khoai sắn luôn xơi bụng xẹp vèo.
Bồ bịch bỏ đi đời hóa hẻo,
Bạn bè xa lánh sợ mình đeo!
phamanhoa
phamanhoa
27-12-2012, 03:07 PM
http://i46.tinypic.com/2cdcs39.jpg
TÌNH ĐEO
Quất ngựa truy phong,bị đuổi theo,
Phen này tổ trát cái thân nghèo.
Phùng mang,thục nữ mồm to réo,
Xanh mặt,anh hùng phách lạc teo.
Cứ tưởng nhanh chân không thế kéo,
Nào hay chậm bước lại sa vèo.
Sa cơ thất thểu đi cà trẹo,
Hốc hác cuộc đời phận đá đeo.
phamanhoa
vancali96
27-12-2012, 10:57 PM
Chúc Tết
Chỉ còn mấy bữa Tết Tây đây
Chúc bạn trời xa lộc trĩu đầy
Thi Hữu tưng bừng vui nét mực
Diễn Đàn rộn rã ấm vòng tay
Duyên già quí mến nên gìn giữ
Tuổi trẻ yêu nhau cứ tỏ bày
Hạnh –phúc muôn nhà tiền nặng túi
Con rồng nước Việt cánh tung bay
Vancali 12.27.12
http://i45.tinypic.com/1pi4k9.jpg
tuyen45-ad
28-12-2012, 12:18 AM
http://www.asiafirsttravel.com/Images/Laocaisapa4.jpg
tuyen45-ad
28-12-2012, 12:21 AM
Chúc Tết
Chỉ còn mấy bữa Tết Tây đây
Chúc bạn trời xa lộc trĩu đầy
Thi Hữu tưng bừng vui nét mực
Diễn Đàn rộn rã ấm vòng tay
Duyên già quí mến nên gìn giữ
Tuổi trẻ yêu nhau cứ tỏ bày
Hạnh –phúc muôn nhà tiền nặng túi
Con rồng nước Việt cánh tung bay
Vancali 12.27.12
http://i45.tinypic.com/1pi4k9.jpg
XUÂN VỀ CHÚC BẠN
---*---
Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bác túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đong đủ nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.
Tuyen45
Lãng Nhân
29-12-2012, 08:46 PM
7 -HẸN NHAU NGÀY VUI
Hẹn ngày sinh nhật ghé nơi đây
Thi hữu gần xa đến đủ đầy
Rộn rã tương phùng vui ánh mắt
Tưng bừng hội ngộ ấm bàn tay
Bài thơ chúc tết anh khai mở
Khúc nhạc mừng xuân chị trải bày
Hợp ý tôi-người say xướng họa
Gieo vần hạnh phúc tứ thơ bay
Đồ Lãng
vancali96
29-12-2012, 09:48 PM
7 -HẸN NHAU NGÀY VUI
Hẹn ngày sinh nhật ghé nơi đây
Thi hữu gần xa đến đủ đầy
Rộn rã tương phùng vui ánh mắt
Tưng bừng hội ngộ ấm bàn tay
Bài thơ chúc tết anh khai mở
Khúc nhạc mừng xuân chị trải bày
Hợp ý tôi-người say xướng họa
Gieo vần hạnh phúc tứ thơ bay
Đồ Lãng
http://i48.tinypic.com/6yihx2.jpg
Lãng Nhân
30-12-2012, 09:40 PM
http://i48.tinypic.com/6yihx2.jpg
:gn13:
@ Van Cà Ri:
“Chúc bác Lãng Nhân phúc lộc đầy”
“Chúc bạn An Hòa phúc lộc đầy”
:gn13:
Aha, tổn thọ mất Van cà ri ơi!
Anh Phạm An Hòa đã “thất thập cổ lai hy” rồi! Mà Van gọi"bạn"...
Đồ Lãng “tơ” hơi ảnh nhiều, được gọi "bác"… hahaha
:gn9:
VAN CÀ… TẾU TÁO GHÊ!
Rõ thật Van Cà… tếu táo đây!
Đồ Nhân “tuổi sáu chục” chưa đầy
Vào thơ lượng sức còn non cẳng
Tới phú so mình vẫn yếu tay
Ý tứ Đường thi, đâu thấu tỏ
Vần niêm Lục bát, chẳng hay bày
Người thương: -Ổng ốm trông mà tội!
Kẻ ghét: -Cha này...“thổi cái bay”!!!
Đồ Lãng
:gn8:
vancali96
30-12-2012, 11:05 PM
http://i48.tinypic.com/6yihx2.jpg
:gn13:
@ Van Cà Ri:
“Chúc bác Lãng Nhân phúc lộc đầy”
“Chúc bạn An Hòa phúc lộc đầy”
:gn13:
Aha, tổn thọ mất Van cà ri ơi!
Anh Phạm An Hòa đã “thất thập cổ lai hy” rồi! Mà Van gọi"bạn"...
Đồ Lãng “tơ” hơi ảnh nhiều, được gọi "bác"… hahaha
:gn9:
VAN CÀ… TẾU TÁO GHÊ!
Rõ thật Van Cà… tếu táo đây!
Đồ Nhân “tuổi sáu chục” chưa đầy
Vào thơ lượng sức còn non cẳng
Tới phú so mình vẫn yếu tay
Ý tứ Đường thi, đâu thấu tỏ
Vần niêm Lục bát, chẳng hay bày
Người thương: -Ổng ốm trông mà tội!
Kẻ ghét: -Cha này...“thổi cái bay”!!!
Đồ Lãng
:gn8:
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg
phamanhoa
31-12-2012, 06:29 AM
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg
[/CENTER]
CỨ THEO HÌNH !
Xưng hô theo ảnh đúng rồi đây.
Lớn nhỏ trông qua nét hiện đầy.
Đồ Lãng hom hem khăn áo thụng,
An Hòa phong độ nón quần tây.
Đó già đây trẻ hình in tỏ,
Kẻ cổ người tân ảnh lộ bày.
Ta bạn tình thân huynh đệ gọi,
Lão Đồ cổ lổ sẽ xa bay!
phamanhoa
Vân Nhi
31-12-2012, 08:07 AM
lâu ngày ghé cụ Đồ học làm thơ đường chút , vn chỉ biết làm thơ đường mật ... vì mật dễ mua.. chứ luật chả ai bán...
KHÁCH ĐA TÌNH...
Ai sầu gieo nhớ ướt vần thơ
Để khách đa tình nghĩ vẩn vơ
Lắm bận duyên vờ chưa ngán ngẩm
Nhiều lần tình hụt vẫn lơ mơ
Phong trần mấy thuở yêu trăng lửng
Lãng tử ngàn năm thích nguyệt hờ
Lạnh lẽo đêm về ôm gối mộng
Tang bồng mấy chốc đứt đường tơ...
vancali96
31-12-2012, 10:10 AM
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg
CỨ THEO HÌNH !
Xưng hô theo ảnh đúng rồi đây.
Lớn nhỏ trông qua nét hiện đầy.
Đồ Lãng hom hem khăn áo thụng,
An Hòa phong độ nón quần tây.
Đó già đây trẻ hình in tỏ,
Kẻ cổ người tân ảnh lộ bày.
Ta bạn tình thân huynh đệ gọi,
Lão Đồ cổ lổ sẽ xa bay!
phamanhoa
“Hey” You
Huynh Đồ bớt giận cánh dừng bay
Mọi lỗi do em chuyện đã bày
Phong tục quê nhà chưa thuần trí
Trưởng thành đất khách rặc theo Tây
Gặp già gọi bạn cung lòng trỗi
Thấy trẻ xưng tôi bát nước đấy
Vậy phải kêu “you” nào phật ý
Còn gì lãng mạn xóm đường đây
Vancali 12.30.12
http://s1.postimage.org/b1z5mm2j3/Hey_you_copy.jpg
Lãng Nhân
31-12-2012, 11:06 AM
http://i48.tinypic.com/6yihx2.jpg
:gn13:
@ Van Cà Ri:
“Chúc bác Lãng Nhân phúc lộc đầy”
“Chúc bạn An Hòa phúc lộc đầy”
:gn13:
Aha, tổn thọ mất Van cà ri ơi!
Anh Phạm An Hòa đã “thất thập cổ lai hy” rồi! Mà Van gọi"bạn"...
Đồ Lãng “tơ” hơi ảnh nhiều, được gọi "bác"… hahaha
:gn9:
VAN CÀ… TẾU TÁO GHÊ!
Rõ thật Van Cà… tếu táo đây!
Đồ Nhân “tuổi sáu chục” chưa đầy
Vào thơ lượng sức còn non cẳng
Tới phú so mình vẫn yếu tay
Lục bát, niêm vần không thấu tỏ
Đường thi, luật tứ dám đâu bày
Người thương: -Ngó ổng sao mà tội!
Kẻ ghét: -Cha này...“thổi cái bay”!!!
Đồ Lãng
http://s1.postimage.org/7cetjriv3/Tai_hinh_copy.jpg
CỨ THEO HÌNH !
Xưng hô theo ảnh đúng rồi đây.
Lớn nhỏ trông qua nét hiện đầy.
Đồ Lãng hom hem khăn áo thụng,
An Hòa phong độ nón quần tây.
Đó già đây trẻ hình in tỏ,
Kẻ cổ người tân ảnh lộ bày.
Ta bạn tình thân huynh đệ gọi,
Lão Đồ cổ lổ sẽ xa bay!
phamanhoa
http://s1.postimage.org/xcud8kitr/Hey_you_copy.jpg
:gn13:
CHÚC TẾT
Bạn hỡi! Xuân về tớ chúc đây:
Đời vui xướng-họa ấm no đầy
Sung tiền tậu xế coi hàng Nhật
Lắm của mua nhà nhắm kiểu Tây
Ngắn váy không dòm em hé ngỏ
Dài chân chẳng ngó ả phô bày
Chồng ngoan cỡ đó yên lòng vợ
Bả ghét coi chừng… một phát –bay…!
Đồ Lãng
Trần Vi Thông
31-12-2012, 04:03 PM
http://phatdiem.org/photo/vuontho/xuan4.jpg
Cụ đồ ngày ấy...
CỤ ĐỒ NGÀY NAY
Thuở ấy xuân về Cụ Lãng đây
Quệt ba nét bút “buộc boa” đầy
Ngày nay thất nghiệp ưa rờ gối
Lúc đó đa nghề chả bó tay
Tủi phận làm thơ mong dẫn giải
Thương thân phác họa muốn khơi bày
Bà con lối xóm nhìn ông ngại
Cái xác hao gầy đợi gió -bay!
Vịt hồng
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif
Cụ đồ bây giờ...
Hình như có họ hàng với "Tiểu Lãng khách" Hồng Thất Công thì phải?
vancali96
01-01-2013, 09:15 AM
http://phatdiem.org/photo/vuontho/xuan4.jpg
Cụ đồ ngày ấy...
CỤ ĐỒ NGÀY NAY
Thuở ấy xuân về Cụ Lãng đây
Quệt ba nét bút “buộc boa” đầy
Ngày nay thất nghiệp ưa rờ gối
Lúc đó đa nghề chả bó tay
Tủi phận làm thơ mong dẫn giải
Thương thân phác họa muốn khơi bày
Bà con lối xóm nhìn ông ngại
Cái xác hao gầy đợi gió -bay!
Vịt hồng
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif
Cụ đồ bây giờ...
Hình như có họ hàng với "Tiểu Lãng khách" Hồng Thất Công thì phải?
:gn13:
CHÚC TẾT
Bạn hỡi! Xuân về tớ chúc đây:
Đời vui xướng-họa ấm no đầy
Sung tiền tậu xế coi hàng Nhật
Lắm của mua nhà nhắm kiểu Tây
Ngắn váy không dòm em hé ngỏ
Dài chân chẳng ngó ả phô bày
Chồng ngoan cỡ đó yên lòng vợ
Bả ghét coi chừng… một phát –bay…!
Đồ Lãng
Mừng năm mới
Giao thời cũ mới đến giờ đây
Chúc bạn năm châu sức khỏe đầy
Áo mão thênh thang nhìn mát mắt
Bạc tiền rủng rỉnh đếm liền tay
Tao đàn tống cựu lời tâm sự
Thi hữu nghênh tân bút vẽ bày
Dương lịch mười ba cầu khắp chốn
Thanh bình hạnh phúc cánh rồng bay
Vancali 12.31.12
http://s9.postimage.org/b22xebxm7/Mung_nam_moi_copy.jpg
Lãng Nhân
02-01-2013, 09:01 AM
MỘNG XUÂN
(họa y đề)
Bữa ấy anh chờ giữa giấc xuân
Người em cõi mộng bước ra gần
Bình yên lá trải từng con dốc
Hạnh phúc hoa cài những gót chân
Gió thả cung đàn ngân mấy nhịp
Sương gieo nốt nhạc luyến bao lần
Dìu nhau lối nhỏ hòa chung bóng
Vạt nắng bên đường bỗng quá thân!
Vi Thông
7 -MÃI XUÂN
Hãy sống yêu đời kẻo lỡ xuân
Vào thơ xướng-họa hiểu nhau -gần
Đuờng ngay chớ ngại đừng lui gót
Lối thẳng không chờn cứ thả chân
Nguyện ước yên bình mau đến lượt
Cầu mong khổ lụy sớm qua lần
Thời gian dẫu có vòng xoay mãi
Hạnh phúc cho người biết lập thân
Đồ Lãng
tuyen45-ad
02-01-2013, 03:29 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-m4_DIIUJOu0/UOPPQoqGxTI/AAAAAAAABn0/KsNALBqrXik/s338/photo.jpg
VUI XUÂN MỚI * NHỚ XUÂN XƯA
---*---
Kỷ Dậu trong mơ xuân thuở ấy
Quang Trung kiêu hãnh giống Tiên Rồng
Thơm lừng áo trận ngời non nước
Rạng rỡ giáp bào sáng núi sông
Trấn động Thiên Triều hoen sử “Bắc”
Âm vang đất Việt tỏ Thành...Long
Nén nhang tôn kính dâng tiên tổ
Khói tỏa hương trầm báo đáp công.
1/1/2013
Tuyen45
Lãng Nhân
02-01-2013, 05:05 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Trần Vi Thông http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=90580#post90580)
Khoan khoái bên nhau
Một đĩa lạc rang, rượu nửa bầu
Vui xuân bạn đến, có gì đâu
Từng câu xướng họa: tình say đắm
Mỗi tứ giao lưu : nghĩa nặng sâu
Thương nhớ đổi trao từ buổi sáng
Vui buồn chia sẻ đến canh thâu
Giang tay nối nhịp cầu thơ - bạn
Khoan khoái bên nhau, vợi nỗi sầu !
Hoàng Tuấn
BẠN THƠ
Nửa túi thơ thôi, rượu một bầu...
Vui ngồi phiếm luận có mồi đâu!
Giao lưu hợp ý tình khơi đậm
Xướng họa chung lòng tứ gợi sâu
Chạm cốc, trăng lên chào buổi tối
Nghiêng bình, chén cạn đón đêm thâu
Thân thương dưới mái nhà Thi hữu
Hạnh phúc trao nhau, quẳng gánh sầu
Vi Thông
BẠN THƠ
Bạn đến thăm ta, rượu cạn bầu
Chung lòng xướng họa, đã say đâu?
Kề vai thả tứ lời bay bổng
Sát cánh gieo vần ý ẩn sâu
Lắm lúc mơ hoang ngày thế kỷ
Bao lần mộng tưởng phút thiên thâu
Thà vui gắn bó tình Thi hữu
Quẳng gánh âu lo chẳng biết sầu
Đồ Lãng
vancali96
04-01-2013, 12:32 PM
:gn25::gn23::gn20:
AI CHỊU NỔI?
Thấy Phạm An Hòa ngồi bó gối…
Rờ râu, gãi tóc –Giời ơi tội!
Không tiền chắc vậy mới phân vân?
Thiếu rượu xem chừng đang bối rối!
Hoặc giả... gieo vần trót lỡ sai…?
Hay là... thả tứ ưa lầm lỗi…!
Thôi thì rủ lão nhậu coi sao?
Tới quán đâu ngờ! -Ai chịu nổi?
Đồ Lãng
:gn13:
http://s9.postimage.org/mt3blovdb/Trach_minh_copy.jpg
Lãng Nhân
04-01-2013, 12:51 PM
LINH TINH
Cuộc sống quanh ta vẫn xập xình
Ông toàn cái tật khoái linh tinh
Điều này chớ đổ do tâm tính
Chuyện ấy đừng cho bởi tánh tình
Có nhẽ thừa hơi tiền rủng rỉnh
Hay là rửng mỡ túi rung rinh
Bà con lối xóm giờ khinh khỉnh
Chỉ lũ “giời ơi” tới rập rình!
Đồ Lãng
Trần Vũ
04-01-2013, 05:22 PM
LINH TINH
Cuộc sống quanh ta vẫn xập xình
Ông toàn cái tật khoái linh tinh
Điều này chớ đổ do tâm tính
Chuyện ấy đừng cho bởi tánh tình
Có nhẽ thừa hơi tiền rủng rỉnh
Hay là rửng mỡ túi rung rinh
Bà con lối xóm giờ khinh khỉnh
Chỉ lũ “giời ơi” tới rập rình!
Đồ Lãng
TU TỈNH
Cũng bởi vì say, té xuống xình
Khi về nhức nhối -cái tam tinh
Buồn ghê trách vợ: Không từ tính
Giận quá la con: Thiếu tận tình
Bạn hữu qua thăm, cười hóm hỉnh
Bà con tới viếng, mếu rùng rinh
Bây giờ một phép... thôi tu tỉnh
Đám nhậu từ đây hết rộn rình
:gn6:
Trần Vũ
tuyen45-ad
04-01-2013, 09:24 PM
:gn25::gn23::gn20:
AI CHỊU NỔI?
Thấy Phạm An Hòa ngồi bó gối…
Rờ râu, gãi tóc –Giời ơi tội!
Không tiền chắc vậy mới phân vân?
Thiếu rượu xem chừng đang bối rối!
Hoặc giả... gieo vần trót lỡ sai…?
Hay là... thả tứ ưa lầm lỗi…!
Thôi thì rủ lão nhậu coi sao?
Tới quán đâu ngờ! -Ai chịu nổi?
Đồ Lãng
:gn13:
http://s9.postimage.org/mt3blovdb/Trach_minh_copy.jpg
VỠ MỘNG
---*---
Vỡ mộng tình đầu sầu thấm gối
Phòng loan tăm tối ai gây tội..?
Vì người đơm chuyện đặt điều oan
Do kẻ dỗi hơi nhằm phá rối
Bởi tại chúng mình chẳng vững tâm
Vậy là hai đứa gây nên lỗi
Bây giờ nghĩ lại giọt châu rơi
Thấy tiếc mà không làm lại nổi.
4/1/2013
Tuyen45
phamanhoa
05-01-2013, 05:55 AM
CẢI HỐI
Vợ bỏ đi rồi,ngồi bó gối,
Cố tìm phương kế mà xin tội.
Bày trò chim chuột mới lôi thôi,
Sanh tật trăng hoa mà rắc rối.
Mấy bận ranh ma dỡ lắm trò,
Bao lần quỷ quái gây nhiều tội.
Vợ ơi,nay tật cũ xin chừa,
Thề nguyện từ đây anh cải hối.
phamanhoa
phamanhoa
05-01-2013, 06:14 AM
LINH TINH
Cuộc sống quanh ta vẫn xập xình
Ông toàn cái tật khoái linh tinh
Điều này chớ đổ do tâm tính
Chuyện ấy đừng cho bởi tánh tình
Có nhẽ thừa hơi tiền rủng rỉnh
Hay là rửng mỡ túi rung rinh
Bà con lối xóm giờ khinh khỉnh
Chỉ lũ “giời ơi” tới rập rình!
Đồ Lãng
TỘI TÌNH
Mê đắm làm chi chuyện XẬP XÌNH,
Lại thêm sanh tật cặp LINH TINH.
Trăng hoa thói ấy do TÂM TÍNH,
Ong bướm trò kia tại TÁNH TÌNH.
Cao hứng vung tay "đô" RỦNG RỈNH,
Bốc đồng chi đẹp vốn RUNG RINH.
Hết tiền em út cười KHINH KHỈNH,
Chủ nợ quanh năm cứ RẬP RÌNH.
phamanhoa
vancali96
05-01-2013, 08:19 AM
CẢI HỐI
Vợ bỏ đi rồi,ngồi bó gối,
Cố tìm phương kế mà xin tội.
Bày trò chim chuột mới lôi thôi,
Sanh tật trăng hoa mà rắc rối.
Mấy bận ranh ma dỡ lắm trò,
Bao lần quỷ quái gây nhiều tội.
Vợ ơi,nay tật cũ xin chừa,
Thề nguyện từ đây anh cải hối.
phamanhoa
Chơi nổi
Bướm ong bị bắt nên quì gối
Mặt mũi tèm lem nhìn phát tội
Bởi thích chân dài mỏi mắt trông
Hay mê phở tái cho tình rối
Vườn đào thả mộng khoái du tiên
Mắt biếc tìm mơ giờ hối lỗi
Nổi tiếng hào hoa khắp xóm đường
Giờ thân bệ rạc còn chơi nổi
Vancali 1.4.13
http://s8.postimage.org/ndajiy41x/Choi_noi_55.jpg
vancali96
05-01-2013, 08:44 AM
LINH TINH
Cuộc sống quanh ta vẫn xập xình
Ông toàn cái tật khoái linh tinh
Điều này chớ đổ do tâm tính
Chuyện ấy đừng cho bởi tánh tình
Có nhẽ thừa hơi tiền rủng rỉnh
Hay là rửng mỡ túi rung rinh
Bà con lối xóm giờ khinh khỉnh
Chỉ lũ “giời ơi” tới rập rình!
Đồ Lãng
TỘI TÌNH
Mê đắm làm chi chuyện XẬP XÌNH,
Lại thêm sanh tật cặp LINH TINH.
Trăng hoa thói ấy do TÂM TÍNH,
Ong bướm trò kia tại TÁNH TÌNH.
Cao hứng vung tay "đô" RỦNG RỈNH,
Bốc đồng chi đẹp vốn RUNG RINH.
Hết tiền em út cười KHINH KHỈNH,
Chủ nợ quanh năm cứ RẬP RÌNH.
phamanhoa
http://s7.postimage.org/itna6cq97/Thich_rinh_copy.jpg
Lãng Nhân
05-01-2013, 11:00 AM
TỰ TÌNH
Bởi xưa khoái nhảy điệu xang xình
Mọi chuyện trong ngoài bỗng rối tinh
Hám rượu người say không thật tính
Mê bia mặt ngớ thiếu chân tình
Đàn ông lắm tật ngu gì dính
Phụ nữ vô tài dại mới rinh
Đã trót đường mê nên khó tỉnh
Nhà tui, hàng xóm nó đang rình!
Đồ Lãng
tuyen45-ad
05-01-2013, 06:54 PM
Chơi nổi
Bướm ong bị bắt nên quì gối
Mặt mũi tèm lem nhìn phát tội
Bởi thích chân dài mỏi mắt trông
Hay mê phở tái cho tình rối
Vườn đào thả mộng khoái du tiên
Mắt biếc tìm mơ giờ hối lỗi
Nổi tiếng hào hoa khắp xóm đường
Giờ thân bệ rạc còn chơi nổi
Vancali 1.4.13
http://s8.postimage.org/ndajiy41x/Choi_noi_55.jpg
VỀ VỘI
---*---
Trăng hoa vợ bắt quỳ sưng gối
Xanh xám mặt mày nhìn quá tội
Bởi chán cơm nhà thịt chẳng tươi
Vì mê phở quán mỳ không rối
Đâu ngờ duyên mượn chỉ thêm khờ
Nay biết tình vay là có lỗi
Về vội với con gọn cửa nhà
Vợ chồng hòa thuận vui sôi nổi.
5/1/2013
Tuyen45
Lãng Nhân
08-01-2013, 10:04 AM
@Cám ơn mấy bài dí dỏm vần "um" của Vancali,mình chịu thua rồi Em cũng muốn đầu hàng rùi , phải chờ mấy ngày mới họa đáp lễ huynh An Hòa ..hì hì ... nên làm tặng bạn bài có tử vận mới để họa chơi nhá.
NHỚ THƯƠNG NHÈ NHẸ
Xứ Mỹ mùa đông lạnh sắt se,
Buồn như đàn gáo kéo ò e.
Tuyết rơi lất phất đường trơn té,
Gió rít lạnh lùng phố vắng hoe.
Nhớ bếp rơm nồng soi lấp lóe,
Thương nồi khoai ấm nở tè loe.
Mẹ già móm mém cười khe khẻ,
Em gái thầm trao câu nhắn nhe...
phamanhoa
Chời ui bài xướng của huynh Phamanhoa làm em bức cả chùm tóc rùi , mắc đền em đi ...chắc phải mua cái nón quá ........
http://s9.postimage.org/m9a0rz2i7/Hoai_huong_copy.jpg
:gn23::gn13:
SƯỚNG NHE!
Số phận ông giời đã buộc, se
Vậy thôi làm tới! Cớ gì e...?
Đâu cần đợi ngóng môi thâm xệ
Chả muốn trông chờ mắt đỏ hoe
Lúc chán ra đường khoe áo xẻ
Khi buồn xuống phố diện quần loe
Đang rầu bạn hú? Ồ dông lẹ!
Quán nhậu tung hoành… Rõ sướng nhe!
hehehe
Đồ Lãng
HỒNG THOẠI
08-01-2013, 04:49 PM
Trang của cụ Đồ mấy hôm rày vui quá hén ! Tiếc rằng Hồng Thoại đang lu bu việc nhà nên không tham gia được. Tuy vậy cũng ráng có một bài gởi đăng để ACE thi hữu biết rằng Hồng Thoại vẫn còn hiện hữu. Xin gởi tặng cụ Đồ ca khúc ÔNG ĐỒ, thơ của Vũ Đình Liên. nhạc của Trương Thoại Phương, do Hồng Thoại và Trương Thoại Phương trình bày.
https://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0013
phamanhoa
09-01-2013, 06:01 AM
Chời ui bài xướng của huynh Phamanhoa làm em bức cả chùm tóc rùi , mắc đền em đi ...chắc phải mua cái nón quá ........
http://s9.postimage.org/m9a0rz2i7/Hoai_huong_copy.jpg
:gn23::gn13:
SƯỚNG NHE!
Số phận ông giời đã buộc, se
Vậy thôi làm tới! Cớ gì e...?
Đâu cần đợi ngóng môi thâm xệ
Chả muốn trông chờ mắt đỏ hoe
Lúc chán ra đường khoe áo xẻ
Khi buồn xuống phố diện quần loe
Đang rầu bạn hú? Ồ dông lẹ!
Quán nhậu tung hoành… Rõ sướng nhe!
hehehe
Đồ Lãng
[/QUOTE]
HOÀI TÌNH
Tình tan,ôm mãi nỗi đau se,
Nhớ thuở ban đầu ai ấp e.
Chữ luyến ngô nghê lời bập bẹ,
Vần thương vụng dại giọng tè hoe.
Hẹn hò một thuở mưa nhè nhẹ,
Thề ước bao lần nắng lóe loe.
Gió cuốn người đi,đời quạnh quẽ,
Ngồi thừ như phổng hết nho nhe.
phamanhoa
vancali96
09-01-2013, 08:34 AM
http://s9.postimage.org/m9a0rz2i7/Hoai_huong_copy.jpg
:gn23::gn13:
SƯỚNG NHE!
Số phận ông giời đã buộc, se
Vậy thôi làm tới! Cớ gì e...?
Đâu cần đợi ngóng môi thâm xệ
Chả muốn trông chờ mắt đỏ hoe
Lúc chán ra đường khoe áo xẻ
Khi buồn xuống phố diện quần loe
Đang rầu bạn hú? Ồ dông lẹ!
Quán nhậu tung hoành… Rõ sướng nhe!
hehehe
Đồ Lãng
http://s9.postimage.org/9kmhchk67/Da_trang_copy.jpg
Trần Vi Thông
09-01-2013, 10:39 AM
:gn23::gn13:
SƯỚNG NHE!
Số phận ông giời đã buộc, se
Vậy thôi làm tới! Cớ gì e...?
Đâu cần đợi ngóng môi thâm xệ
Chả muốn trông chờ mắt đỏ hoe
Lúc chán ra đường khoe áo xẻ
Khi buồn xuống phố diện quần loe
Đang rầu bạn hú? Ồ dông lẹ!
Quán nhậu tung hoành… Rõ sướng nhe!
hehehe
Đồ Lãng
HOÀI TÌNH
Tình tan,ôm mãi nỗi đau se,
Nhớ thuở ban đầu ai ấp e.
Chữ luyến ngô nghê lời bập bẹ,
Vần thương vụng dại giọng tè hoe.
Hẹn hò một thuở mưa nhè nhẹ,
Thề ước bao lần nắng lóe loe.
Gió cuốn người đi,đời quạnh quẽ,
Ngồi thừ như phổng hết nho nhe.
phamanhoa
http://s9.postimage.org/9kmhchk67/Da_trang_copy.jpg
http://img.vctv.vn/Images/Content/33322051531b445ca0a3221f3364d5f7.jpg
MÊ THƠ
Điếu cày, suốt buổi lão ngồi se...
Xướng-họa sao mà khó...vận "e"!
Nghĩ mãi chưa tường, da nứt nẻ
Suy hoài chẳng thấu, mặt vàng hoe
Bà con tới hỏi, mồm không hé
Bạn hữu qua cười, miệng chẳng loe!
Bộ vó nhà thơ... nhìn quá ẹ!
Kiểu này có bữa… đói, răng nhe
:gn9:
Vịt hồng
vancali96
10-01-2013, 09:44 AM
HOÀI TÌNH
Tình tan,ôm mãi nỗi đau se,
Nhớ thuở ban đầu ai ấp e.
Chữ luyến ngô nghê lời bập bẹ,
Vần thương vụng dại giọng tè hoe.
Hẹn hò một thuở mưa nhè nhẹ,
Thề ước bao lần nắng lóe loe.
Gió cuốn người đi,đời quạnh quẽ,
Ngồi thừ như phổng hết nho nhe.
phamanhoa
[/CENTER]
[/INDENT]
http://s9.postimage.org/9kmhchk67/Da_trang_copy.jpg
http://img.vctv.vn/Images/Content/33322051531b445ca0a3221f3364d5f7.jpg
MÊ THƠ
Điếu cày, suốt buổi lão ngồi se...
Xướng-họa sao mà khó...vận "e"!
Nghĩ mãi chưa tường, da nứt nẻ
Suy hoài chẳng thấu, mặt vàng hoe
Bà con tới hỏi, mồm không hé
Bạn hữu qua cười, miệng chẳng loe!
Bộ vó nhà thơ... nhìn quá ẹ!
Kiểu này có bữa… đói, răng nhe
:gn9:
Vịt hồng
http://s8.postimage.org/3ooeuo6ol/Ngay_moi_copy.jpg
Lãng Nhân
10-01-2013, 11:24 AM
http://s9.postimage.org/9kmhchk67/Da_trang_copy.jpg
:gn1:
CHÂN TÌNH
Gái gú-chim cò, VAN khéo se…
Xem rồi, ông -khoái, kệ bà -e!
Người chê chẳng ghé, quê rồi xệ
Kẻ ghét không về, vắng lại hoe
Họa xướng tâm đầu, đâu đánh lẻ
Giao lưu ý hợp, phải chơi bè
Vào đây, cứ thế! Mình vui vẻ
Bạn hữu chân tình… Nhớ đấy nhe!
Bài này vắt nát óc, nhổ trụi râu cằm rồi vẫn không tìm ra chữ thứ 6 nào chưa dùng cả.
Bí vần nên Đồ Lãng đổi “loe” thành “bè” vậy…hi
Đồ Lãng
phamanhoa
10-01-2013, 04:57 PM
Nhà tôi
Lão bá nhà tôi khổ vậy nè
Bao lần dỗ ngọt cóc thèm nghe
Còn ham của lạ đâu ngờ đến
Vẫn khoái hàng tươi thật khó dè
Nói mãi khôn chừa lời xéo xắt
Khuyên hoài hỏng bỏ tật be he
Tuy già lãng mạn như hồi trẻ
Chả biết làm sao đổi tánh hè
Vancali 1.9.13
http://s8.postimage.org/kin6h0pg5/Nha_toi_copy.jpg
ANH NÈ
Ai ơi,nghe bảo nhỏ đây nè,
Lão quái nhà em dị lắm nghe.
Cờ bạc quanh năm không cử kỵ,
Đá gà suốt tháng chẳng kiêng dè.
Hơn thua tính toán thì ngu ngốc,
Chí thú làm ăn lại trớt he.
Má phấn môi hồng sao khổ vậy,
Anh đây vẫn đợi,ngại chi hè?
phamanhoa
tuyen45-ad
10-01-2013, 05:43 PM
http://s8.postimage.org/kin6h0pg5/Nha_toi_copy.jpg
BẢO CỤ BÀNH
---*---
Bảy ba tuổi lẻ sướng chưa nè ?
Ấp ủ mái tơ thỏa thích nghe
Tận hưởng hoa thơm dùng của quý
Sài thêm đồ lạ chảng kiềng dè
Bôi đen tiên tổ người mai mỉa
Phết nhọ phận danh kẻ đốn he
Lộn xộn thất gia con cháu ngán
Làm sao khuyên bảo cụ bành hè.
10/1/2013
Tuyen45
http://ca3.upanh.com/10.588.14726637.DHU0/17.jpg
phamanhoa
10-01-2013, 06:22 PM
http://s9.postimage.org/9kmhchk67/Da_trang_copy.jpg[/CENTER]
DUYÊN SE
Đôi mình nguyệt lão đã duyên se,
Gian khó cùng chia chẳng sợ e.
Chớ ngại môi hồng phai đỏ lóe,
Đừng e tóc biếc cháy loe hoe.
Đường tình lắm lúc bùn văng tóe.
Nẻo ái nhiều khi đất dinh loe.
Ta vẫn tình chung không ngại nhé,
Suốt đời yêu mãi chớ quên nhe.
phamanhoa
vancali96
11-01-2013, 08:37 AM
Nhà tôi
Lão bá nhà tôi khổ vậy nè
Bao lần dỗ ngọt cóc thèm nghe
Còn ham của lạ đâu ngờ đến
Vẫn khoái hàng tươi thật khó dè
Nói mãi khôn chừa lời xéo xắt
Khuyên hoài hỏng bỏ tật be he
Tuy già lãng mạn như hồi trẻ
Chả biết làm sao đổi tánh hè
Vancali 1.9.13
http://s8.postimage.org/kin6h0pg5/Nha_toi_copy.jpg
ANH NÈ
Ai ơi,nghe bảo nhỏ đây nè,
Lão quái nhà em dị lắm nghe.
Cờ bạc quanh năm không cử kỵ,
Đá gà suốt tháng chẳng kiêng dè.
Hơn thua tính toán thì ngu ngốc,
Chí thú làm ăn lại trớt he.
Má phấn môi hồng sao khổ vậy,
Anh đây vẫn đợi,ngại chi hè?
phamanhoa
Chuyện lòng
Hãy lại gần đây nói nhỏ nè
Cho dù lão ấy hỏng màng nghe
Trong lòng vẫn quí nào quên lãng
Ở dạ còn thương khó “chém dè”
Nhớ phút trèo non vui quá hé
Thương ngày lội suối thỏa thê he
Vợ chồng cắn đắng đêm trằn trọc
Nóng hực toàn thân ngỡ gió hè
Vancali 1.10.13
http://s8.postimage.org/87ribybx1/Chuyen_long_copy.jpg
vancali96
12-01-2013, 10:57 PM
Vận xui
(Tặng huynh Lãng)
Cờ bạc hổm rày gặp vận xui
Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
Bài cào một nút tay sờn ủi
Xập xám bù thầu bụng thối lui
Mãi tức sao trời trao phận hủi
Hoài than tại đất khiến thân cùi
Lên rừng trốn nợ vào hang núi
Sống cảnh xa nhà lỗi tự tui
Vancali 1.12.13
http://i48.tinypic.com/2p7ye.jpg
phamanhoa
13-01-2013, 06:01 AM
Vận xui
(Tặng huynh Lãng)
Cờ bạc hổm rày gặp vận xui
Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
Bài cào một nút tay sờn ủi
Xập xám bù thầu bụng thối lui
Mãi tức sao trời trao phận hủi
Hoài than tại đất khiến thân cùi
Lên rừng trốn nợ vào hang núi
Sống cảnh xa nhà lỗi tự tui
Vancali 1.12.13
http://i48.tinypic.com/2p7ye.jpg
TRỜI XUI
Tán đâu thua đó,thật là xui,
Thầy bảo mình mang vận tuổi mùi.
Khuê phụ sang giàu đừng vội ủi,
Quí nương đài các hãy mau lui.
Mấy em một tối vừa thân hủi,
Dăm ả qua đêm xứng phận cùi.
Buồn quá dong thân về xứ núi,
Gặp nàng sơn nữ sướng đời tui.
phamanhoa
@ phamanhoa xin trả lời thay Đồ Lãng
vancali96
13-01-2013, 06:15 AM
Ơn người
Tạ trời bạn hữu có từ đây
Bớt nỗi cô đơn giấc ngủ đầy
Để má thêm hồng cơn gió lộng
Cho đời nhẹ gánh mộng tình xây
Thương mình đất khách tìm hơi ấm
Nhớ bạn quê nhà chuốc rượu say
Đã mấy mùa thu sầu lá đổ
Canh trường giá lạnh tỏ cùng ai
Vancali 1.11.13
:gn9:
CHỨ CÒN AI?
An Hòa dính “chưởng” ? Đúng rồi đây!
Lại gối từng đêm giấc mộng đầy
Ấp ủ niềm mơ mong đợi kết
Ôm đồm nỗi nhớ ngóng chờ xây
Chiều qua, mấy chén… thôi là xỉn!
Tối đến, dăm lần… thế đã say!
Cụ Lãng nghe tin… rà tới hỏi?
-Van Cà khới chuyện! Chứ còn ai?
Đồ Lãng
Hehe... ghẹo xong Đồ Lãng phải dọt gấp... hehe
http://i50.tinypic.com/2a8lwm9.jpg
vancali96
13-01-2013, 08:55 AM
Hồi xuân
Huynh Đồ mấy chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ vượn réo
Thu về lá đếm mộng chằn tha
Ra đồng vẫn khoái chèo xuồng lá
Xuống phố còn hăng kiếm độ gà
Lũ trẻ cho rằng ông bách chiến
Mai này trẻ khóc thật vui nha
Vancali 1.12.13
http://s1.postimage.org/ii3dugmzz/Hoi_xuan_copy.jpg
Lãng Nhân
13-01-2013, 12:06 PM
Vận xui
(Tặng huynh Lãng)
Cờ bạc hổm rày gặp vận xui
Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
Bài cào một nút tay sờn ủi
Xập xám bù thầu bụng thối lui
Mãi tức sao trời trao phận hủi
Hoài than tại đất khiến thân cùi
Lên rừng trốn nợ vào hang núi
Sống cảnh xa nhà lỗi tự tui
Vancali 1.12.13
http://i48.tinypic.com/2p7ye.jpg
TRỜI XUI
Tán đâu thua đó,thật là xui,
Thầy bảo mình mang vận tuổi mùi.
Khuê phụ sang giàu đừng vội ủi,
Quí nương đài các hãy mau lui.
Mấy em một tối vừa thân hủi,
Dăm ả qua đêm xứng phận cùi.
Buồn quá dong thân về xứ núi,
Gặp nàng sơn nữ sướng đời tui.
phamanhoa
@ phamanhoa xin trả lời thay Đồ Lãng
:gn19:
CÁI THẰNG TUI!
Ra đường gặp gái có gì xui?
Vỗ ngực: -Ông đây tuổi Qúy Mùi!
Lúc muốn -nhào vô, ngu mới lủi!
Khi cần -chạy tới, ngốc sao lui?
Tình duyên chúa định nào e hủi
Số kiếp giời cho chẳng ngán cùi
Cứ vậy mà đi không phải xúi
Ương, gàn kệ xác cái thằng tui!
Đồ Lãng
phamanhoa
13-01-2013, 04:25 PM
Hồi xuân
Huynh Đồ mấy chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ vượn réo
Thu về lá đếm mộng chằn tha
Ra đồng vẫn khoái chèo xuồng lá
Xuống phố còn hăng kiếm độ gà
Lũ trẻ cho rằng ông bách chiến
Mai này trẻ khóc thật vui nha
Vancali 1.12.13
http://i48.tinypic.com/xgn0hj.jpg
NÍU XUÂN
Huynh Đồ đêm bảy cộng ngày ba,
Áo lượt,khăn the vẫn chẳng già.
Xã láng chã lo điều quỉ bắt,
Tung hê cóc ngán chuyện quan tha.
Em Hồng léng phéng toan gài thế,
Ả Tuyết mon men tính đá gà.
Gối mỏi chân run còn háo hức.
Coi chừng có lúc sụm à nha!
phamanhoa
Lãng Nhân
13-01-2013, 05:20 PM
:gn13:
HẸN…
ĐỒ giờ… bốn chục cộng hăm ba
Vợ vẫn thường xuyên gọi: Lão già!
Vớ vẩn… bà nghe, quỳ… chẳng xá!
Lằng nhằng…mụ thấy, khóc… không tha!
Mong ngày VAN lại… mời vi cá
Đợi bữa HÒA sang… đãi cẳng gà
Bạn hữu lai rai… tìm quán lạ
Sơ sài tám món… Vậy thôi nha!
Đồ Lãng
tuyen45-ad
13-01-2013, 05:54 PM
Vận xui
(Tặng huynh Lãng)
Cờ bạc hổm rày gặp vận xui
Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
Bài cào một nút tay sờn ủi
Xập xám bù thầu bụng thối lui
Mãi tức sao trời trao phận hủi
Hoài than tại đất khiến thân cùi
Lên rừng trốn nợ vào hang núi
Sống cảnh xa nhà lỗi tự tui
Vancali 1.12.13
http://i48.tinypic.com/2p7ye.jpg
TRỜI XUI
Tán đâu thua đó,thật là xui,
Thầy bảo mình mang vận tuổi mùi.
Khuê phụ sang giàu đừng vội ủi,
Quí nương đài các hãy mau lui.
Mấy em một tối vừa thân hủi,
Dăm ả qua đêm xứng phận cùi.
Buồn quá dong thân về xứ núi,
Gặp nàng sơn nữ sướng đời tui.
phamanhoa
@ phamanhoa xin trả lời thay Đồ Lãng
:gn19:
CÁI THẰNG TUI!
Ra đường gặp gái có gì xui?
Vỗ ngực: -Ông đây tuổi Qúy Mùi!
Lúc muốn -nhào vô, ngu mới lủi!
Khi cần -chạy tới, ngốc sao lui?
Tình duyên chúa định nào e hủi
Số kiếp giời cho chẳng ngán cùi
Cứ vậy mà đi không phải xúi
Ương, gàn kệ xác cái thằng tui!
Đồ Lãng
SỐ HẨM
---*---
Cuộc đời kẻ đỏ vận mình xui
Lam lũ tháng năm bụi ám mùi
Lăn lộn trường đời như máy ủi
Bôn ba khắp chốn hết đường lui
Trách thân hiu hẩm trời trao hủi
Oán kiếp đen thui giống vỏ cùi
Đã cố trèo lên nhưng mắc núi
Thôi đành chấp nhận phận duyên tui
13/1/2013
Tuyen45
vancali96
14-01-2013, 04:45 AM
Hồi xuân
Huynh Đồ mấy chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ vượn réo
Thu về lá đếm mộng chằn tha
Ra đồng vẫn khoái chèo xuồng lá
Xuống phố còn hăng kiếm độ gà
Lũ trẻ cho rằng ông bách chiến
Mai này trẻ khóc thật vui nha
Vancali 1.12.13
http://s1.postimage.org/ii3dugmzz/Hoi_xuan_copy.jpg
:gn13:
HẸN…
ĐỒ giờ… bốn chục cộng hăm ba
Vợ vẫn thường xuyên gọi: Lão già!
Vớ vẩn… bà nghe, quỳ… chẳng xá!
Lằng nhằng…mụ thấy, khóc… không tha!
Mong ngày VAN lại… mời vi cá
Đợi bữa HÒA sang… đãi cẳng gà
Bạn hữu lai rai… tìm quán lạ
Sơ sài tám món… Vậy thôi nha!
Đồ Lãng
http://s7.postimage.org/vae87tz4r/Mong_vang_copy.jpg
vancali96
14-01-2013, 07:02 AM
[QUOTE=Lãng Nhân;91879]
CÁI THẰNG TUI![/CENTER]
Ra đường gặp gái có gì xui?
Vỗ ngực: -Ông đây tuổi Qúy Mùi!
Lúc muốn -nhào vô, ngu mới lủi!
Khi cần -chạy tới, ngốc sao lui?
Tình duyên chúa định nào e hủi
Số kiếp giời cho chẳng ngán cùi
Cứ vậy mà đi không phải xúi
Ương, gàn kệ xác cái thằng tui!
Đồ Lãng
[/INDENT]
Dị đoan
Quẻ vói năm này sẽ gặp xui
Thầy cho gói nhỏ tạo hương mùi
Phòng khi nắng xế đùa ma lủi
Ngại lúc đêm về đẩy quỉ lui
Gặp lúc đông hàn xua gió hủi
Ngừa hôm khí độc cảng phong cùi
Cùng dây ngũ sắc nằm trong túi
Với chiếc khăn bùa bảo vệ tui
Vancali 1.13.13
http://s8.postimage.org/xq6zmlzit/Di_doan_copy.jpg
Trần Vi Thông
14-01-2013, 09:53 AM
:gn13:
HẸN…
ĐỒ giờ… bốn chục cộng hăm ba
Vợ vẫn thường xuyên gọi: Lão già!
Vớ vẩn… bà nghe, quỳ… chẳng xá!
Lằng nhằng…mụ thấy, khóc… không tha!
Mong ngày VAN lại… mời vi cá
Đợi bữa HÒA sang… đãi cẳng gà
Bạn hữu lai rai… tìm quán lạ
Sơ sài tám món… Vậy thôi nha!
Đồ Lãng
http://s7.postimage.org/vae87tz4r/Mong_vang_copy.jpg
CẦN CHI?
AN HÒA tới quán gọi: Băm ba (bia lon)
Thấy xộp em ưng, cóc ngại –già!
Váy cộc xông vào, van chẳng nhả
Chân dài chạy tới, lạy chưa tha
Mai về hết bạc, xơi cơm cá
Mốt đến tiền sung, nhậu cháo gà
Tuổi lão, cần chi tìm của lạ?
Coi chừng đổ bệnh hết xuân nha!
:gn9:
Hahaha! Uống thuốc liều mới dám qua… ghẹo bác HÒA!
Vịt hồng
Quốc Quyền
14-01-2013, 10:32 AM
CẦN CHI?
AN HÒA tới quán gọi: Băm ba (bia lon)
Thấy xộp em ưng, cóc ngại –già!
Váy cộc xông vào, van chẳng nhả
Chân dài chạy tới, lạy chưa tha
Mai về hết bạc, xơi cơm cá
Mốt đến tiền sung, nhậu cháo gà
Tuổi lão, cần chi tìm của lạ?
Coi chừng đổ bệnh hết xuân nha!
:gn9:
Hahaha! Uống thuốc liều mới dám qua… ghẹo bác HÒA!
Vịt hồng
MÓN LẠ
Nhà hàng đặc sản món ba ba
Lựa những con tơ chẳng lấy già
Bóp dấm xào lăn ăn nọ ngán
Quay bơ nướng mọi đớp nào tha
Lâu lâu có dịp anh lơ cá
Thỉnh thoảng lên hương chú bỏ gà
Quả thiệt trên đời bao cái lạ
No rồi cũng muốn ấy kì nha!
Quốc Quyền
Lãng Nhân
14-01-2013, 12:11 PM
MÓN LẠ
Nhà hàng đặc sản món ba ba
Lựa những con tơ chẳng lấy già
Bóp dấm xào lăn ăn nọ ngán
Quay bơ nướng mọi đớp nào tha
Lâu lâu có dịp anh lơ cá
Thỉnh thoảng lên hương chú bỏ gà
Quả thiệt trên đời bao cái lạ
No rồi cũng muốn ấy kì nha!
Quốc Quyền
:gn6:
VUI ĐỜI
Xưa còn chập chững “bé lên ba”
Ấy thế mà nay biến… cụ già!
Lướt mãi, thời gian đâu có nhả
Quay đều, nhịp sống chả buông tha
Thôi mình rỗi rảnh đi câu cá
Kệ họ nhàn hơi tới đá gà
Dứt khoát không ham điều… bậy bạ
Vui đời xướng-họa khỏe re nha!
Đồ Lãng
tuyen45-ad
14-01-2013, 05:50 PM
[QUOTE=Lãng Nhân;91879]
CÁI THẰNG TUI!
Ra đường gặp gái có gì xui?
Vỗ ngực: -Ông đây tuổi Qúy Mùi!
Lúc muốn -nhào vô, ngu mới lủi!
Khi cần -chạy tới, ngốc sao lui?
Tình duyên chúa định nào e hủi
Số kiếp giời cho chẳng ngán cùi
Cứ vậy mà đi không phải xúi
Ương, gàn kệ xác cái thằng tui!
Đồ Lãng[/CENTER]
[/INDENT]
Dị đoan
Quẻ vói năm này sẽ gặp xui
Thầy cho gói nhỏ tạo hương mùi
Phòng khi nắng xế đùa ma lủi
Ngại lúc đêm về đẩy quỉ lui
Gặp lúc đông hàn xua gió hủi
Ngừa hôm khí độc cảng phong cùi
Cùng dây ngũ sắc nằm trong túi
Với chiếc khăn bùa bảo vệ tui
Vancali 1.13.13
http://s8.postimage.org/xq6zmlzit/Di_doan_copy.jpg
HẾT XUI
---*---
Gặp gái đầu đường vận hết xui
Dạ hương bồ kết dậy thơm mùi
Chứa chan hứa hẹn xin đừng lủi
Đầy ắp yêu thương chớ có lui
Nếu thấy công nông thì chánh hủi
Chẳng may xe ủi rút ngay cùi
An sinh tận hưởng tiền đầy túi
Ngây ngất men tình đẹp phận tui.
14/1/2013
Tuyen45
Quốc Quyền
14-01-2013, 06:50 PM
:gn6:
VUI ĐỜI
Xưa còn chập chững “bé lên ba”
Ấy thế mà nay biến… cụ già!
Lướt mãi, thời gian đâu có nhả
Quay đều, nhịp sống chả buông tha
Thôi mình rỗi rảnh đi câu cá
Kệ họ nhàn hơi tới đá gà
Dứt khoát không ham điều… bậy bạ
Vui đời xướng-họa khỏe re nha!
Đồ Lãng
VUI NHÀ
Cưới vợ gần năm có chức ba
Sanh con nối dõi sướng thân già
Tuy rằng cuộc sống chưa nhàn nhã
Vẫn thấy trang đời quá thiết tha
Sáng dậy ra ao nhìn bóng cá
Chiều buông ghé trại ngắm chân gà
Nhiều khi cảm thấy lòng vui lạ
Ước nguyện sau này mãi thế nha!
Quốc Quyền
phamanhoa
15-01-2013, 05:29 AM
VUI NHÀ
Cưới vợ gần năm có chức ba
Sanh con nối dõi sướng thân già
Tuy rằng cuộc sống chưa nhàn nhã
Vẫn thấy trang đời quá thiết tha
Sáng dậy ra ao nhìn bóng cá
Chiều buông ghé trại ngắm chân gà
Nhiều khi cảm thấy lòng vui lạ
Ước nguyện sau này mãi thế nha!
Quốc Quyền
MÊ GÀ
Quốc Quyền,Đồ Lãng,tớ là ba,
Một gã trung niên,hai lão già.
Thấy ngọc yêu kiều hồn chăng nhả,
Trông hoa diễm lệ phách không tha.
Lắm khi lỡ vớ toàn xương cá,
Nhiều lúc lầm ôm chỉ cựa gà.
Bể mánh,lén đi cầm địa bạ*,
Thế gian đàm tiếu:-đáng đời nha!
phamanhoa
*giấy chủ quyền đất
Quốc Quyền
15-01-2013, 07:00 AM
MÊ GÀ
Quốc Quyền,Đồ Lãng,tớ là ba,
Một gã trung niên,hai lão già.
Thấy ngọc yêu kiều hồn chăng nhả,
Trông hoa diễm lệ phách không tha.
Lắm khi lỡ vớ toàn xương cá,
Nhiều lúc lầm ôm chỉ cựa gà.
Bể mánh,lén đi cầm địa bạ*,
Thế gian đàm tiếu:-đáng đời nha!
phamanhoa
*giấy chủ quyền đất
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_1184_zps5f6e21e1.jpg
TÌNH THI HỮU
(Kỉ niệm Vi Thông, Phạm An Hòa & Quốc Quyền "đi bụi")
Hôm rồi xuống phố nhậu tay ba
Quán cóc bình dân mấy bạn già
Trống điểm hồi khuya thơ cứ nhả
Chuôn rền nhịp sáng tứ chưa tha
Đơn sơ một đĩa mồi khô cá
Đạm bạc vài xâu nhấm cẳng gà
Rượu chuốc men tình ôi sướng lạ
Ngồi ôn kỉ niệm thấy thèm nha!
Quốc Quyền
phamanhoa
15-01-2013, 05:06 PM
duyquocquyen đã viết:
MÊ GÀ
Quốc Quyền,Đồ Lãng,tớ là ba,
Một gã trung niên,hai lão già.
Thấy ngọc yêu kiều hồn chăng nhả,
Trông hoa diễm lệ phách không tha.
Lắm khi lỡ vớ toàn xương cá,
Nhiều lúc lầm ôm chỉ cựa gà.
Bể mánh,lén đi cầm địa bạ*,
Thế gian đàm tiếu:-đáng đời nha!
phamanhoa
*giấy chủ quyền đất
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_1184_zps5f6e21e1.jpg
TÌNH THI HỮU
(Kỉ niệm Vi Thông, Phạm An Hòa & Quốc Quyền "đi bụi")
Hôm rồi xuống phố nhậu tay ba
Quán cóc bình dân mấy bạn già
Trống điểm hồi khuya thơ cứ nhả
Chuôn rền nhịp sáng tứ chưa tha
Đơn sơ một đĩa mồi khô cá
Đạm bạc vài xâu nhấm cẳng gà
Rượu chuốc men tình ôi sướng lạ
Ngồi ôn kỉ niệm thấy thèm nha!
Quốc Quyền
MỘT TỐI LA CÀ
Cùng rủ nhau ngồi cạnh ngả ba,
Đêm khuya chênh chếch bóng trăng già.
Khề khà buông đối,tình tao nhã,
Khệnh khạng gieo vần,ý thiết tha.
Cạn chén,nhâm nhi dăm miếng cá,
Nâng ly,nhấm nháp mấy chân gà.
Đêm tàn rượu ấm ngon chi lạ,
Xã láng,mình chơi tới sáng nha!
phamanhoa
Quốc Quyền
15-01-2013, 09:20 PM
MÊ GÀ
Quốc Quyền,Đồ Lãng,tớ là ba,
Một gã trung niên,hai lão già.
Thấy ngọc yêu kiều hồn chăng nhả,
Trông hoa diễm lệ phách không tha.
Lắm khi lỡ vớ toàn xương cá,
Nhiều lúc lầm ôm chỉ cựa gà.
Bể mánh,lén đi cầm địa bạ*,
Thế gian đàm tiếu:-đáng đời nha!
phamanhoa
*giấy chủ quyền đất
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
TÌNH THI HỮU
(Kỉ niệm Vi Thông, Phạm An Hòa & Quốc Quyền "đi bụi")
Hôm rồi xuống phố nhậu tay ba
Quán cóc bình dân mấy bạn già
Trống điểm hồi khuya thơ cứ nhả
Chuôn rền nhịp sáng tứ chưa tha
Đơn sơ một đĩa mồi khô cá
Đạm bạc vài xâu nhấm cẳng gà
Rượu chuốc men tình ôi sướng lạ
Ngồi ôn kỉ niệm thấy thèm nha!
Quốc Quyền
MỘT TỐI LA CÀ
Cùng rủ nhau ngồi cạnh ngả ba,
Đêm khuya chênh chếch bóng trăng tà.
Khề khà buông đối,tình tao nhã,
Khệnh khạng gieo vần,ý thiết tha.
Cạn chén,nhâm nhi dăm miếng cá,
Nâng ly,nhấm nháp mấy chân gà.
Đêm tàn rượu ấm ngon chi lạ,
Xã láng,mình chơi tới sáng nha!
phamanhoa
NGHĨA TÌNH
Cùng nhau cạn chén: một, hai… ba.
Uống để mình vui cái tuổi già
Nhậu nhẹt nhưng mà luôn bát nhã
Say sưa chẳng phải quá bê tha
Chân tình thết bạn khi cơm cá
Thật bụng mời anh bữa cháo gà
Chuyện ấy bình thường đâu có lạ
Xin đừng nghĩ ngợi sẽ buồn nha!
Quốc Quyền
Tran Xuan Sinh
16-01-2013, 10:10 AM
THÈM NHA
Ngồi ôn kỷ niệm thấy thèm nha
Anh gặm anh nâng cứ gật gà
Bốn cốc như nhau sao vậy nhỉ ?
Ba anh to nhỏ có nên tha ?
Gần nhau thỏa thích như khi trẻ
Sum họp niềm vui lúc tuổi già
Nhắn gửi bạn thơ mừng bạn nhé
Rượu tam trà tứ, đúng tay ba.
Trần Xuân Sinh
16/01/2013
Lãng Nhân
16-01-2013, 10:39 AM
THÈM NHA
Ngồi ôn kỷ niệm thấy thèm nha
Anh gặm anh nâng cứ gật gà
Bốn cốc như nhau sao vậy nhỉ ?
Ba anh to nhỏ có nên tha ?
Gần nhau thỏa thích như khi trẻ
Sum họp niềm vui lúc tuổi già
Nhắn gửi bạn thơ mừng bạn nhé
Rượu tam trà tứ, đúng tay ba.
Trần Xuân Sinh
16/01/2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
"Trà tam, tửu tứ"... Tại bác Trần Xuân Sinh nhắc... nên Đồ Lãng:
TRÁCH!
”Tửu tứ”, sao nhìn chỉ thấy ba…?
Người vui, chẳng nhớ Lãng Nhân già!
Vì mong đợi mãi, hờn -không xả
Bởi ngóng trông hoài, giận -khó tha
Chán thiệt! Ra hè nhai chả cá
Rầu ghê! Xuống bếp gặm xương gà
Mai này “bọn ấy” mà qua gạ?
Cái tội hôm nào… nhắc đấy nha!
:gn18:
Đồ Lãng
Sao Hôm
16-01-2013, 03:31 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
"Trà tam, tửu tứ"... Tại bác Trần Xuân Sinh nhắc... nên Đồ Lãng:
TRÁCH!
”Tửu tứ”, sao nhìn chỉ thấy ba…?
Người vui, chẳng nhớ Lãng Nhân già!
Vì mong đợi mãi, hờn -không xả
Bởi ngóng trông hoài, giận -khó tha
Chán thiệt! Ra hè nhai chả cá
Rầu ghê! Xuống bếp gặm xương gà
Mai này “bọn ấy” mà qua gạ?
Cái tội hôm nào… nhắc đấy nha!
:gn18:
Đồ Lãng
Kiếu !
Có biết vì sao chỉ có ba ?
Ấy là,:gn21:Bà Xã cứ làm già
Giãi bày, nịnh nọt hoài khôn thả
Năn nỉ, thanh minh mãi chẳng tha
Còn bảo trong nhà tươi, sạch Vịt
Lại đe ngoài quán ươn, thiu Gà
Xơi vào nhiễm bệnh, đời toi sớm
Nên kiếu bạn bè... vắng mặt nha !
Sao Hôm
Quốc Quyền
16-01-2013, 09:25 PM
MÊ GÀ
Quốc Quyền,Đồ Lãng,tớ là ba,
Một gã trung niên,hai lão già.
Thấy ngọc yêu kiều hồn chăng nhả,
Trông hoa diễm lệ phách không tha.
Lắm khi lỡ vớ toàn xương cá,
Nhiều lúc lầm ôm chỉ cựa gà.
Bể mánh,lén đi cầm địa bạ*,
Thế gian đàm tiếu:-đáng đời nha!
phamanhoa
*giấy chủ quyền đất
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
TÌNH THI HỮU
(Kỉ niệm Vi Thông, Phạm An Hòa & Quốc Quyền "đi bụi")
Hôm rồi xuống phố nhậu tay ba
Quán cóc bình dân mấy bạn già
Trống điểm hồi khuya thơ cứ nhả
Chuôn rền nhịp sáng tứ chưa tha
Đơn sơ một đĩa mồi khô cá
Đạm bạc vài xâu nhấm cẳng gà
Rượu chuốc men tình ôi sướng lạ
Ngồi ôn kỉ niệm thấy thèm nha!
Quốc Quyền
MỘT TỐI LA CÀ
Cùng rủ nhau ngồi cạnh ngả ba,
Đêm khuya chênh chếch bóng trăng tà.
Khề khà buông đối,tình tao nhã,
Khệnh khạng gieo vần,ý thiết tha.
Cạn chén,nhâm nhi dăm miếng cá,
Nâng ly,nhấm nháp mấy chân gà.
Đêm tàn rượu ấm ngon chi lạ,
Xã láng,mình chơi tới sáng nha!
phamanhoa
NGHĨA TÌNH
Cùng nhau cạn chén: một, hai… ba.
Uống để mình vui cái tuổi già
Nhậu nhẹt nhưng mà luôn bát nhã
Say sưa chẳng phải quá bê tha
Chân tình thết bạn khi cơm cá
Thật bụng mời anh bữa cháo gà
Chuyện ấy bình thường đâu có lạ
Xin đừng nghĩ ngợi sẽ buồn nha!
Quốc Quyền
http://s1.postimage.org/8l1a7l2fz/Tam_su_copy.jpg
THÈM NHA
Ngồi ôn kỷ niệm thấy thèm nha
Anh gặm anh nâng cứ gật gà
Bốn cốc như nhau sao vậy nhỉ ?
Ba anh to nhỏ có nên tha ?
Gần nhau thỏa thích như khi trẻ
Sum họp niềm vui lúc tuổi già
Nhắn gửi bạn thơ mừng bạn nhé
Rượu tam trà tứ, đúng tay ba.
Trần Xuân Sinh
16/01/2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
"Trà tam, tửu tứ"... Tại bác Trần Xuân Sinh nhắc... nên Đồ Lãng:
TRÁCH!
”Tửu tứ”, sao nhìn chỉ thấy ba…?
Người vui, chẳng nhớ Lãng Nhân già!
Vì mong đợi mãi, hờn -không xả
Bởi ngóng trông hoài, giận -khó tha
Chán thiệt! Ra hè nhai chả cá
Rầu ghê! Xuống bếp gặm xương gà
Mai này “bọn ấy” mà qua gạ?
Cái tội hôm nào… nhắc đấy nha!
:gn18:
Đồ Lãng
CỤ LÃNG HỜN
Cụ Lãng hôm rày giận lão Ba
Sao đi mánh lẻ đếch kêu già
Tỉ tê mấy bữa hờn chưa nhả
Năn nỉ dăm ngày quạu chẳng tha
Đổi gió dư nem đành bỏ cá
Theo trăng có chả lại quên gà
Lần sau bén mảng qua đây gạ
Tớ đuổi te cò chớ trách nha
Quốc Quyền
phamanhoa
17-01-2013, 07:36 AM
Trần Xuân Sinh
16/01/2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1184_zps034cd721.jpg
"Trà tam, tửu tứ"... Tại bác Trần Xuân Sinh nhắc... nên Đồ Lãng:
TRÁCH!
”Tửu tứ”, sao nhìn chỉ thấy ba…?
Người vui, chẳng nhớ Lãng Nhân già!
Vì mong đợi mãi, hờn -không xả
Bởi ngóng trông hoài, giận -khó tha
Chán thiệt! Ra hè nhai chả cá
Rầu ghê! Xuống bếp gặm xương gà
Mai này “bọn ấy” mà qua gạ?
Cái tội hôm nào… nhắc đấy nha!
:gn18:
Đồ Lãng
CỤ LÃNG HỜN
Cụ Lãng hôm rày giận lão Ba
Sao đi mánh lẻ đếch kêu già
Tỉ tê mấy bữa hờn chưa nhả
Năn nỉ dăm ngày quạu chẳng tha
Đổi gió dư nem đành bỏ cá
Theo trăng có chả lại quên gà
Lần sau bén mảng qua đây gạ
Tớ đuổi te cò chớ trách nha
Quốc Quyền
CỤ LÃNG SUNG
Cụ Lãng âm thầm kiếm vợ ba,
Sáu mươi trẻ chán,có chi già.
Nem chua đớp ẩu đâu thèm nhả,
Chả béo xơi càn chẳng chịu tha.
Râu tóc lơ thơ còn khoái cá,
Miệng mồm móm mém vẫn ưa gà.
Thấy em váy ngắn nhào vô gạ,
Định kiếm bà tư nữa đấy nha.
phamanhoa
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.