PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ của vạc



Trang : [1] 2 3 4 5 6

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:27 PM
http://images.yume.vn/blog/201110/23/1319333408_1236360649me-que.jpg

CÓ CỌNG MÂY BỒNG CHIỀU THÁNG CHẠP

Có cọng mây bồng chiều tháng chạp
Vướng chân trời lạnh cóng đợi mùa giêng
Nghe lá trút nỗi niềm hoài lộc biếc
Ngó nhà ai khói hạnh phúc xanh thềm

Có cọng mây bồng về thưa nắng
Bấm đốt tay thời khắc tiễn ngàn xa
Ghé quán vắng buổi giang hồ tuổi cạn
Ngồi thu lu ngóng phố nhẩm lòng ta

Cánh cổng xiêu năm nay ai sơn lại
Tấm chiều bông ai trải thẳng mẹ nằm
Vui mắt người ai xum xoe áo mới
Ai chưa về tóc mẹ sắp trăm năm

Cổ ba ngấn áo vàng em nhỏ phố
Môi biếng cười má nhạt phấn kiêu sa
Nhánh mai gầy sẽ tuốt giùm lá cũ
Tết năm nay thương mẹ ghé xông nhà?

Huynh đệ đấy mỗi người chia mỗi ngã
Tháng chạp này thảng hoặc gọi tên ta
Say ngất ngưỡng hay áo cơm tất tả
Vỡ mộng hoài dăm đứa vết trầm kha

Có cọng mây bồng chiều cuối chạp
Phủi tay đời phủi ước vọng hào hoa
Canh rượu vãn nỗi niềm lan man khuất
Gió khều vai mùa nhắc sắp giao mùa

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:29 PM
http://www.congan.com.vn/dulieu2/suc%20khoe%20cong%20dong/12_10/ban_tay.jpg

MẮT XUÂN

Mùa đã về trên mười đầu ngón tay
Đừng xòe vội xuân rớt rơi em nhé
Những buồn vui đan nhau, xen kẽ
Giữ giùm anh, em nhé, mỗi yên lành

Hãy cùng anh khép nép dưới trời xanh
Nụ vụng trộm đốt nhau bằng môi cháy
Hãy lắng nghe gã A-đam mê hái trái
Đang dỗ nàng Ê-va bằng nỗi nhớ nhà

Gói vào ít gió xuân gửi tặng quê xa
Bọc giấy hoa, thắt thêm nơ em nhé
Áp yêu vào tim nâng thương lên má
Cả dịu dàng cả ánh mắt trong veo

Lối xưa này hoài niệm gót men theo
Thuở dìu nhau bước đời gai góc quá
Hãy nắm tay để thấy từng hoa lá
Mọi hớt hao khi ấy lại nguyên lành

Mắt xuân kia chợt hóa rượu long lanh
Em đã chuốc hồn anh say váng vất.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:32 PM
http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/hS/mt-washington-spring060309-lg.jpg

LỤC BÁT DU XUÂN

Lâm Hà

Tháng giêng lên núi hỏi mây
Lâm Hà cái lạnh lẻn đi xứ nào
Mũ len, khăn điệu cất đâu
Em cao tóc vấn hờ màu vai trăng

Mùa nghịch đấy … nào phải anh
Vén làn sương tím đứng rình ca dao
Rình luôn cả tiếng xạc xào
Trong thau nước lá gội đầu đón xuân.

Tây Nguyên

Gõ cồng khui ché rượu cần
Điểm danh hiền hữu đếm lần tết xa
Gắp mồi chia vị nhớ nhà
Nhấm kèm đọt cải nõn nà rẫy nương
Sá chi tuý ngoạ sa trường
Đắk-Nông xỉn ngáy chung giường, đông vui

… Ưu tư bỏ lại chợ đời
Đồi xuân, thơ, rượu cùng ngồi sương sương.

Sông Bé

Lên thăm tháng chạp Bình Dương
Hàng cây hiếu khách dọc đường vẫy tay
Chẻ mùa đông đốt, ô hay
Khói vương áo bạn hoá cay mắt mình

Là mai vô cớ thất tình
Chong đêm nằm giữa thị thành ôm mưa
Xoè diêm hong mấy câu thơ
Ướt nhoè tiếng cá quẫy hồ Bà Yên.

Nhị Xuân

Ví dầu … ghé miệt Nhị Xuân
Mỗi năm đố tết mấy lần … ầu ơ?
Kịp về thức ké giao thừa
Ăn chực mồng một, ở nhờ mồng ba

Ra sông tắm đỏ au da
Chợt hàng khuynh diệp thả bùa đâu đây
Rối chân Cầu Lớn tóc mai
Vấp chiều An Hạ té hoài vào em.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:35 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/73802/5719D9196E85428DBC183F15FA4E19F9.jpg

MÙA XUÂN VÀ EM

Mùa xuân đến em có là biển rộng
Dạt dào kia đâu dễ hiểu vô cùng
Hay sông nọ êm đềm em lắng sóng
Trút phong trần anh lặn ngụp ung dung

Mùa xuân đến em có mềm như gió
Anh đi đâu mãi líu ríu bên chân
Mùa xuân đến em lại hiền dịu cỏ
Nơi biếc xanh anh ngã xuống yên bình

Mùa xuân đến em có vui như chợ
Anh rảo tìm đôi vạt áo thiên thanh
Đang đói ngấu, hay em là … hàng phở
Mặn, ngọt, chua, cay, anh húp hết, ngon lành

Mùa xuân đến em có gầy như mẹ
Mươi năm ròng thiêm thiếp với chân quê
Thì đã vậy, về làm dâu em nhé
Lòng anh thừa chăn chiếu lẫn đam mê ...

***

Mùa xuân đến em có như tổ quốc
Vừa thủy chung, vừa bất trắc khôn lường
Mùa xuân đến em nhắc anh về đất nước
Bắt đầu bằng lơ đễnh một mùi hương.

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:38 PM
http://farm3.static.flickr.com/2494/3869862216_46107ef887.jpg

TIỄN KHÚC TRƯỚC XUÂN

Mùa xuân này nhỡ một người ra biển
Đêm có cùng vỗ sóng với tôi không
Triều lên muộn nghĩa là em quên đến
Tôi ngồi gom nỗi nhớ trút dòng sông

Mùa xuân này sẽ thêm người lên núi
Mỗi ban mai lạnh trắng sương mông lung
Vu vơ nắm lá quà mừng tuổi
Lỡ say tình, núi bắt chước tôi không

Mùa xuân này lại dăm người rời phố
Áo hoàng hoa son phấn tiễn và đưa
Giao thừa vậy lang thang tìm lọn gió
Tôi vờ buồn cho mắt giống cơn mưa

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:40 PM
http://www.asiagrace.com/photos/v/water-buffalo.jpg

CUỐI NĂM CỠI TRÂU VỀ THĂM LÀNG CŨ

hi hi năm nữa sắp qua
dăm tờ lịch úa vừa xa cõi miền
có em góp nhặt muộn phiền
gửi ta cầm nắm thơ ghiền đi buôn

ha ha dứt giọt mưa tuôn
xỏ xâu mớ nắng đem luồn vào xưa
thiệt thà miệng chẳng dám thưa
sắm đôi quà cáp u ơ bộn bề

hô hô chăm chút lối quê
len cơn phố thị bùa mê chịt chằng
cỡi trâu về hỏi han trăng
tìm bầy mục tử đánh khăng, tắm dầm

hơ hơ chợt đứng tần ngần
làng xưa gái cũ rập rành mắt môi
dòng sông chừng cạn trong tôi
buông tay ta thả chiều trôi xuống chiều

hu hu lượm bó gió xiêu
buộc ngang lưng nhớ mà kêu
“bớ đò …”

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
20-01-2012, 10:43 PM
http://images.yume.vn/buzz/20110628/sai.jpg

KHÚC RỜI CUỐI NĂM

Tới lui rồi cũng cạn một năm
Vo tờ lịch, vo nhàu hoài niệm
Ba trăm ngày lẩn quẩn loanh quanh
Trong nhịp đồng hồ chăm chỉ đếm

Chiều xỏ giày xuống phố tìm đêm
Tầng cao ốc tiếng chim chạnh nhắc
Váy áo xòe gợn mấy thoáng quên
Hương tóc ấy bây chừ xa lắc

Giữa tất bật chợt thành kẻ lạ
Ghé quán quen cốc rượu sưởi đông
Gió thương buổi rét còn nấn ná
Mai xuân đàn én cũ về không?

Nhìn trời khuất tất chòm mây lụa
Ngó chân mặt đất vấp chao chênh
Khật khừ đứng hát lời khoai lúa
Mơ sông quê rợp tím lục bình ...

***

Chào vậy, ba trăm ngày lận đận
Ba trăm ngầu đục với trong veo
Chiều say rảo phố thăm ký ức
Sau lưng, lá gì đấy, rơi vèo.

ĐCĐ

thugiangvu
21-01-2012, 05:47 AM
http://ne9.upanh.com/b2.s5.d4/02385cdad0b3da05673555890001fbaf_37400029.vnth2.jp g


Thân chào bạn ĐCĐ -Vạc ăn đêm
Ước mong bạn tìm được niềm vui nơi đây,
mong đọc thêm nhiều thơ của bạn nữa.

Thugiangvũ

VẠC ĂN ĐÊM
21-01-2012, 12:24 PM
http://img.news.zing.vn/img/285/t285842.jpg

KHÚC VỤN TRƯỚC XUÂN

Tháng chạp rồi cũng chia tay thôi em
Mưa sẽ vắng, nắng đậm đà hơn nữa
Bỏ sau lưng dăm vui buồn vô cớ
Dọc xuân này thêm tôi đứng, và thơ

Tình yêu chừ từ độ rất vu vơ
Buổi xuân muộn cao ốc tầng tóc lộng
Em nghiêng hết vào tôi, hình lẫn bóng
Nên phố nằm đằm thắm gọi thu vơi

Nghe lối dài tiếc nuối giọt ve rơi
(Con ve lạc của mùa hè ẩm ướt)
Những đỏ phượng cháy loang thềm ký ức
Xuân trễ tràng, tôi ngước hạ tìm xanh

***

Như đó đây sót mảng vụn đông tan
Bối rối gặp màu hồng đào qua cửa
Chợt thảng thốt với niềm lo sợ đó:
Rồi sẽ một xuân nào
vắng em, vắng cả tôi ...

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
22-01-2012, 06:49 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/2C/B1/a2.jpg

RIÊNG TẶNG CUỐI MÙA ĐÔNG

Em ủ mùa đông lười uể oải
Trong lần áo dạ sáng hôm nay
Tây Hồ ngủ gật đôi con sóng
Bóng chim đông cứng giữa đường bay

Bước nhé một mình chừng kẻo lạc
Phố lại tương tư mấy dấu giày
Xa nhau hãy thở sương vào khói
Cho tôi ngồi tiếc với vòm cây

Khuấy loãng cà phê trong quán đợi
Muộn màng hơi thuốc đến quên cay
Sài gòn phố nắng đông người, vội
Giật mình thoáng thấy nhánh vàng mai

Biết em đang rét run ngoài đấy
Vẫn cần hơi ấm một bàn tay
Tôi xin năm ngón mồ côi ấy
Dắt cả mùa đông đón tết này.

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
22-01-2012, 06:50 AM
http://giadinh.vcmedia.vn/fo0kTGzs4vdeV69TnPGgBuNDbjI878/Image/2012/01/banhtet13_34a3b.jpg

KHÚC TỰ CẢM GIAO THỪA

Một chút điệu đàng lên biếc cỏ
Đôi khói vàng hoe ướm mái nhà
Dăm mảnh chim gù treo rộn phố
Chiều cười thon thả lụa là đưa

Vẫn mỗi vào xuân trông cây lá
Gõ cửa thời gian bỗng ngập ngừng
Giao thừa chừ giống tình nhân lạ
Xa người chợt tiếc ngẩn ngơ chân

Chợt trách mùa màng sao vội đến
Sợ lúc tay nhầm dỗi sắc hoa
Mai thay áo mới không ai hẹn
Phí buổi đi hoang, phí nắng nhòa

Giá phút cuối năm trôi chậm lại
Vướng tí đông thừa cũng đến hay
Hát thầm điệp khúc phong lưu đấy
Mặc bụi trần gian rắc tóc dày ...

***

Chẳng nợ nần nhau đành khất vậy
Xuân rót xuân vơi chỉ bấy tình
Đêm nay gom muộn giao thừa lại
Châm nốt mùa đông sưởi tuổi mình.

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
22-01-2012, 05:50 PM
http://www.sonnyphanmusic.com/images/music/Du%20Xuan-37.jpg


THƯ XUÂN CHO TIỂU THƯ

Tết đến cao nguyên anh nhớ bé
Hèn chi nỗi nhớ có màu mây
Ham chơi nỗi nhớ thành con dế
Gáy suốt trong anh mất mấy ngày

Nỗi nhớ, giống anh, không về phép
Lâm Hà cuối chạp lạnh sương vây
Thiệp xuân anh gói hờ lọn khói
Bé nhận coi chừng bị nhớ lây

Vắng anh, ừ, cứ ăn giùm tết
Mai vàng dưa đỏ bánh chưng xanh
Mứt cay bé nhớ le giùm lưỡi
Chừa tiếng hít hà sưởi ấm anh

Du xuân cứ diện thêm chút phấn
Nhón chân khéo nắng lấm đôi tà
Áo vàng anh sẽ thương hoa cúc
Áo xanh anh mến lụa Nguyên Sa!

Ừ, hái gửi lên đôi nhánh lộc
Tết rừng hợp xướng lá còn xanh
Tay tiên mà hái nhầm cọng tóc
Ôm đàn anh hát lá diêu bông

Ngoan nhé, nghe lời về có thưởng
Giò lan chính phẩm ngát hương xa
Bằng như năm mới bày đặt “chảnh”
Anh đánh đòn bằng … mimosa

***

Ở đây điện thoại luôn mất sóng
Vui, buồn đem kể gió nghe chơi
Tết này có nhớ lên đồi vắng
Loa tay anh hét “tiểu thư ơi ơi ơi …”

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

honghac
23-01-2012, 09:30 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI


http://trianlietsi.vn/uploads/mai34vx85010PM.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
24-01-2012, 01:17 PM
http://gdptlonghung.com/upload/news/hinh_thuc_khai_mac_lua_trai.jpg

THƠ VIẾT CHO MỒNG MỘT Ở RỪNG

Giả sử trọn năm đều mồng một
Bốn mùa mai, cúc đếm vàng tay
Anh bay trong gió theo em suốt
Mang toàn lời mật thổi vào tai

Mắt em là suối nên anh nước
Đưa xuân đi xuống lũng lên đồi
Môi kia nồng vậy men sơn cước
Cách gì núi chẳng ngã nghiêng say

Thì rừng trẻ lại hôm mồng một
Có em che má nắng hây hây
Có con én vượt qua đông buốt
Anh đứng nhìn hồn mọc thêm cây

Nếu hôm nay chưa là mồng một
Ngồi với nhau nhóm bếp giao thừa
Bên vạt đồi nâu tươi dấu cuốc
Kể bồi hồi câu chuyện nắng mưa

Ví dụ sáng mai thêm mồng một
Có em hoa dại nở đầy tay
Con mắt đa tình anh muốn thốt
Ừ, thôi gượm đã, đợi mồng hai ...

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
25-01-2012, 05:37 AM
http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201111/original/images646190_images66175_ha_noi1.jpg

GIỮA ĐƯỜNG ĐỨNG LẠI NGÓ NGANG

… Cứ vu cho hạt bụi vô danh mỗi năm lại vướng lên cay cay con mắt
Đành rằng cái mơn man se se như có như không đâu đó trong không khí kia đang xúi con dế mèn giang hồ buông cốc rượu suông cuối năm mà dọ dẫm bờ đất quen tìm về chiếc tổ cũ bên hanh hẻo cỏ vàng
Bái vọng mẹ cha
Sắm sanh chút hương hoa ra viếng mã mồ tiền nhân tiên tổ
Nhắc tên bạn bè đang dần rơi rụng
Kẻ ngất ngưởng thành đạt
Người ê chề áo cơm
Trẩy lá cội mai già tìm lại nụ tuổi thơ vàng nhưng nhức

Bàn chân chòng chành mấy ngón nẻo phong trần
Đôi tay chai sần vuốt mái đầu nhắc nhớ màu sương

Xuân đã ban tặng điều gì
Lấy mất của ta điều gì
Chiều trơ trọi mỏi vai đứng chờ người ghé cho lời đáp
Gió thổi phong phanh áo ngược phía đường đời
Chỉ tuổi mình cùng chảy xuôi dòng ký ức sông trôi

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
25-01-2012, 05:41 AM
http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/hoabt/15_yem1_anhto.jpg

RA CHỢ MUA XUÂN

ta cầm xấp tuổi đi mua
mùa xuân nhon nhót còn chưa tượng hình
chợ em bày bán ái tình
mở lời trả giá đôi tinh tướng này

ta cầm vạt áo chưa bay
cột vào trần thế sợi dây trốn tìm
đành thôi đổi cái lim dim
trút đầy con mắt đứng rình thày lay

này mua một nắm đắng cay
một bầu đăng đẳng một dai dẳng mồi
mời em rót chén đãi bôi
uống cho rát lưỡi tê môi, ta tìm …

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
26-01-2012, 07:45 AM
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/05/chim.jpg

LỜI TRẦN TÌNH MÙA XUÂN

Em đừng giấu tháng giêng vào cọng tóc
Bằng không tôi, sẽ cuống quýt, đi tìm
Chỉ tiếc lắm câu thơ hằng khó nhọc
Từng cùng người châm nến thức qua đêm

Em thưa thốt buổi yêu trong khúc hát
Hòng tin tôi ngày ấy trót non thề
Khảm lên đá một nỗi buồn thất lạc
Từ hoa niên mấy độ biếng quay về

Em trinh bạch giữ hồn mình gương, lược
Chải giao thừa giữa mấy búp tay thon
Diễm lệ thế tôi đành ăn năn trước
Chiêm bái người nhan sắc thuở trầm hương

Tôi, chiếc lá với hành trình thần thoại
Rơi rất mềm vai nhớ xuống chân quên
Tôi, nỗi cô đơn của mùa đông sót lại
Sáng xuân này ríu rít hót: Em! Em! ...

ĐCĐ
@BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
26-01-2012, 08:34 AM
http://anh.24h.com.vn/upload/news/2009-12-01/1259641261_hoa-mai.jpg

GỬI MỘT NGƯỜI TÊN MAI

lời chúc tết cho một cô gái từng lầm lỡ

Ví thử không đau tuốt lá
Xuân nào rực sắc vàng bay
Gượng dậy sau lần vấp ngã
Em tôi đẹp mấy lần mai

ĐCĐ
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
26-01-2012, 03:03 PM
http://luongthephiet.vnweblogs.com/gallery/7259/n%E1%BA%B1m%20v%C3%B5ng.jpg

GIẤC XUÂN TA LẠI RU NGƯỜI

Xin thầm thì tai em đêm nay nữa, được không
Mai đầu năm gừng cay hay muối mặn
Em đậu giấc vòng tay tôi ấm lạnh
Yêu thương chưa tuyệt vọng dẫu nghi ngờ

Như tôi hoài ngậm ngải để tìm thơ
Có thể em chẳng hề môi độ lượng
Mặc chăn chiếu bao đông dài tơ tưởng
Tóc trần gian ngạo mạn kẻ hoang đàng

Đông giã từ xuân hé cửa đa đoan
Ngoan ngoãn lắm nghìn mù khơi trả đấy
Tôi van em cầm bằng ru tôi vậy
Tự nhận mình vốn trót nghiện ưu tư

Tôi ru người sớm nắng nhẹ phiêu du
Ngàn cọng rũ tinh sương rồi xanh lại
Dòng sông héo cùng manh đò xơ xác ấy
Mỏi mù khơi gác mái ngủ hồn nhiên

Thế, rót cho đầy chén tin tưởng, đầy thêm
Dẫu đêm nay sáng mai rồi trả về ký ức
Ta vẫn đứng cao hơn mọi tị hiềm, nghi hoặc
Hát điều gì đèm đẹp về mùa xuân, này em.

ĐCĐ
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
27-01-2012, 08:01 AM
http://danhydatviet.vn/uploads/news/2010_07/1278346547.nv.jpg

VU VƠ MỒNG NĂM

Sáng mồng một trời cao ai đem lọc
Em dạo xuân dắt nắng ấm vào tôi
Có ngọn cỏ vệ đường vừa quên mọc
Lời đầu năm diệp lục nhắc yêu người

Em nhẩm hát giai điệu thơm mứt ngọt
Mồng hai ngon những hoa quả quen tên
Con mắt ấy chẳng dao mà thật sắc
Cứa vào tôi một đau nhức êm đềm

Phố vẽ lối gót giày tôi luân vũ
Chiều mồng ba váng rượu sánh bờ môi
Màu hạt dưa cánh son hồng buồn nở
Mồng bốn qua biết mắc nợ em rồi

***

Chợt nghĩ dại chốn này đừng ai nữa
Ba ngày xuân chỉ độc đất, trời thôi
Mặc chác chao, kệ bán buôn mặc cả
Để mồng năm lại tôi đứng trông vời.

ĐCĐ
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
27-01-2012, 04:54 PM
http://nguyenhuuhongminh.com/photos/pro_129419515473437500.JPG

CÙNG XUÂN Ở LẠI BÊN NGƯỜI

Em vừa nhắc điều gì êm ái vậy
Đóa bên thềm thức dậy chẳng ai hay
Đông lắng thổi lòng mình vi vút đấy
Người, gượm nào, áo mới vẫn chờ may

Mắt thơ quá lẽ nào câu khép mãi
Chiều len hồn trăm kỷ niệm ùa ra
Sợ heo hút chạp này, ừ, ở lại
Miễn môi nồng đầy đặn thiết cùng tha

***

Thương nẻo ấy thiếu một người, thiếu cả
Mỏ ngậm mùa bỏ phố én về nơi
Cọng nắng rơi gửi nét vàng rơm rạ
Như mùa xuân, ta ở lại bên người

ĐCĐ

cò hương
27-01-2012, 06:49 PM
GIẤC XUÂN TA LẠI RU NGƯỜI

Xin thầm thì tai em đêm nay nữa, được không
Mai đầu năm gừng cay hay muối mặn
Em đậu giấc vòng tay tôi ấm lạnh
Yêu thương chưa tuyệt vọng dẫu nghi ngờ

Như tôi hoài ngậm ngải để tìm thơ
Có thể em chẳng hề môi độ lượng
Mặc chăn chiếu bao đông dài tơ tưởng
Tóc trần gian ngạo mạn kẻ hoang đàng

Đông giã từ xuân hé cửa đa đoan
Ngoan ngoãn lắm nghìn mù khơi trả đấy
Tôi van em cầm bằng ru tôi vậy
Tự nhận mình vốn trót nghiện ưu tư

Tôi ru người sớm nắng nhẹ phiêu du
Ngàn cọng rũ tinh sương rồi xanh lại
Dòng sông héo cùng manh đò xơ xác ấy
Mỏi mù khơi gác mái ngủ hồn nhiên

Thế, rót cho đầy chén tin tưởng, đầy thêm
Dẫu đêm nay sáng mai rồi trả về ký ức
Ta vẫn đứng cao hơn mọi tị hiềm, nghi hoặc
Hát điều gì đèm đẹp về mùa xuân, này em.

ĐCĐ



@ Ái dzà ! Cò em dạo Xuân trên các diễn đàn, thấy nơi này có anh Vạc cùng giống nòi, nên ghé vào chơi Xuân với anh vài câu thơ thẫn nha, Em rất mê đọc thơ nhưng không biết viết thơ. Tiện đây, ngày Xuân đang vui, cò em xin chập chũm vài vần cho vui .


http://files.myopera.com/kimho04/blog/hongdao-maivang.jpg



MƠ XUÂN TA LẮNG LỜI RU

Mơ Xuân ta lắng lời ru
Nghe trong tiếng gió vi vu lời tình
Ngỏ vàng mai nở cánh xinh
Đào hồng ươm má duyên mình thắm tươi

Ru hời điệu nhớ Xuân ơi
Quê hương ngày ấy một thời ước mơ
Trải đường vệt nắng ngỏ tơ
Đến ngay lối mộng Xuân chờ ngày xanh

Quê hương chim én chuyền cành
Tay trong tay ấm tuổi xanh Xuân về
Hương nồng lên mái tóc thề
Đôi ta chung bước lối về Xuân nay

Tóc mây thoang thoảng hương bay
Quyện chân anh lại nhớ ngày còn thơ
Xuân hồng lên mắt em chờ
Cho anh dệt nốt câu thơ đan tình

Quê hương ơi quá đẹp xinh
...

cò hương

VẠC ĂN ĐÊM
28-01-2012, 08:45 AM
http://images.yume.vn/blog/200906/10/316901244608513.jpg

VỌNG GIÊNG

Ngó nghiêng còn tháng giêng suông
Còn con đường vắng hai luồng nắng trôi
Ờ, thêm một chiếc bóng côi
Tôi từ nay sẽ, lặng thôi, phía nhòa.

*

Vịn xưa tìm khóe môi xa
Ngẩn quên chén hạnh thôn hoa uổng hoài*
Trễ tràng một thoảng cầm tay
Đủ đau vạn thuở lưu đày ngàn khơi.

*

Tháng giêng ươm khói thả trời
Chỉ cầu xin quả tim ngơi gõ buồn
Thảng mai chân vấp cội nguồn
Tóc mình điểm bạc về thương tóc người.

ĐCĐ

* Hạnh Hoa Thôn : tên một làng nấu rượu ngon nổi tiếng, theo điển tích Trung Quốc
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
28-01-2012, 03:31 PM
http://caodeninhbinh.com/images/tintuc/1311547606_d%C3%AA%20n%C3%BAi2.jpg

LÙA DÊ QUA ĐỒI SƯƠNG

Bẻ nhánh chiều làm gậy
Lùa dê qua đồi xa
Nón mê hoa cỏ dậy
Chạnh hưng phế sơn hà

Lá mùa dê gặm nhé
Suối vắng soi bóng ta
Nỗi buồn chừ ngắn lại
Râu tóc mỗi dài ra

Ta nhại lời Tô Võ
Khóe mắt cơ hồ nhòa
Rượu cạn, bầu không gõ
Lanh canh nỗi nhớ nhà

Tới lui đời chật hẹp
Rồi lùa mình về đâu
Vệt đau mùa khem khép
Mỗi chòm mây trắng phau

***

Ngoảnh áo tời bạc phếch
Ngó giày rách đành thương
Giữa phố ngồi phổ khúc
Lùa dê qua đồi sương ...

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
29-01-2012, 05:32 AM
http://www.dinhduong.com.vn/files/u15/quehuong.jpg

KHÚC THA HƯƠNG

Chờ đêm và đêm thôi, ngủ say
Hóa thân thành góc quê nhà
Cùng cây guitar rách bươm, tôi hát
Khúc ca dòng sông rì rầm đam mê

Bài hát bắt đầu bằng nắm nhau don
Núm ruột đỏ au chôn dưới bụi tre
Lũ kiến nhọt rủ nhau lục lọi
Ba đi hái nấm mối
Má húp tô canh ngọt như mía đường
Chảy tràn vào miệng tôi dòng sữa
Béo bùi tợ dòng Hàm Luông

Bài hát đầy bóng đom đóm nhát ma
Đoạn đường làng cong thành quang gánh
Gánh đầy những gánh chợ chiều
Gói tấm bánh đậu vui vui trong đó
Tôi ngồi canh lão diều trên ngọn tre lấp ló
Rình bắt tiếng chiêm chiếp gà con

Bài hát rù rì dưới ụ rơm
Mùi tóc vặn mình chưa biết hôn nhau
Bầu vú thon bàn tay nhút nhát
Con bù tọt đồng xa thảng nhắc*
Giật mình rụng loạt mù u
Cây dừa lão trở mình ho húng hắng



Chờ đêm và đêm thôi, ngủ say
Hóa thân thành góc quê nhà, tôi hát
Bằng nỗi buồn có thật
Đang mỗi ngày gặm nhấm mỗi tha hương …

ĐCĐ

*bù tọt : con nhái

VẠC ĂN ĐÊM
30-01-2012, 06:29 AM
NGỤ NGÔN VỀ TẶNG VẬT

Người ném vào tôi một hạt nỗi buồn
Hạt nẩy mầm âm thầm như bóng tối
Rễ ăn luồn từng thịt xương nhức nhối
Tiếng than van từ ấy ngữ ngôn tôi.

Người chiết tặng cho một nhánh niềm vui
Tôi trân trọng ủ yêu thương thành rượu
Buổi chao chác, điều gì, dường ngói vỡ
Niềm vui kia hóa chất đắng trên môi.

ĐCĐ
BTV.vnthihuu


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSjhJ2HlFOdrTSjjrzStvn4dH7Ip0fo 1BXBXX0UJIZVJPybHR9

VẠC ĂN ĐÊM
31-01-2012, 08:15 AM
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/van-hoa/20030903_images54356_mottrochoidangian.jpg

SÓT MỘT MÙA TRĂNG

Rót ra ngần ấy nắng mưa
Nghiêng chén thời gian lợn cợn
Thở dài một hôm khôn lớn
Ngậm ngùi quay ngó ấu thơ

Nhẩm tính cao rộng ước mơ
Cỏn con được bao hiện thực
Chao ôi, chợ đời giành giật
Tuổi tên đâu đã ra gì

Xua mãi tiếc nuối chẳng đi
Gọi hoài thương yêu không đến
Dăm ba xôn xao cập bến
Buồn dâng sóng sánh triều thưa ...

Nào đâu đổ lỗi cho xưa
Tóc tai đã lần vụng dại
Vầng trăng yên bình treo đấy
Yêu thương vẫn lối gọi mùa.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
01-02-2012, 06:02 PM
http://files.myopera.com/lastwaltz/blog/mua_xuan.jpg

ĐIỆP KHÚC THÁNG GIÊNG

Giêng dậy nắng duy mùa ngân ngấn gió
Nên mênh mang kỷ niệm dắt chân đi
Là hôm gặp cúi đầu mưa lấm phố
Ngượng ngùng vui đành chẳng nói năng gì

Sẽ lại vờ cùng hòn sỏi ngu si
Nằm chiêm nghiệm đôi lời xa xôi cũ
Rất mơ hồ chuỗi hợp âm vụn vỡ
Chiều vô tư giai điệu ấy – và em

Hay vô tình huýt sáo điệu môi quen
Điệp khúc vọng một tên người chấp chới
Hiểu giùm nhé nghĩa là tôi còn đợi
Tháng giêng hoài nhắc nhớ thuở vào yêu.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
02-02-2012, 07:48 AM
http://thothan.files.wordpress.com/2011/02/mot-minh.jpg

EM VÀ TA

Thương em và thương ta
Áo hào hoa mấy độ
Chợt chiều bâng quơ nọ
Đắm đuối phút tình nhân

Yêu chưa nhàu chiếu chăn
Biết ân cần hơi ấm
Ru ngà ngọc em nằm
Ta thức mòn năm tháng

Tiếc sợi tóc biếc xanh
Bay vời qua ảo vọng
Giận bầu trời cao rộng
Nỡ giam cầm lời chim

Nên hôm trót môi cười
Cách chi người nhớ được
Ngày mưa em bật khóc
Lối ta về chẳng hay

Như lắm nắng sáng nay
Mây ngang đầu rất trắng
Tầm tay em quá ngắn
Bước ta dài loanh quanh

Chạnh khi mình thức dậy
Mân mê mười ngón gầy
Biết tình em đâu đấy
Buốt trong từng heo may

Chân trời trông góc bể
Thương em và thương ta.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
02-02-2012, 05:28 PM
http://www.hopluu.net/images/upload/HL114/SongNinh_HL_114-content.jpg

VÔ ĐỀ

mười năm dưới mưa rơi
vẫn ta hồn sa mạc
xênh xang trong y phục mị ngôn

hai mươi năm dưới bão giông
ngày ngày đối thoại với những xác ướp
tái chế từ giấy vụn cạc-tông

bốn mươi năm lớn ròng
chắt chiu nhành hoa tím
ném tuổi đời trả lại dòng sông

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
03-02-2012, 06:10 AM
http://images.blog-24.com/830000/829000/829042.jpg

LÀ HÔM VỀ THỊ XÃ

Vắng tiếng rao dỗ ấu thơ ngủ, thức
Dấu guốc thơm chừng thất lạc trong mùa
Bầy câu gù trốn biệt vào cổ tích
Thị xã nằm hiếm muộn cả cơn mưa

Lơ mơ hỏi mảng rêu phong mái ngói
Gặp đìu hiu vương vít nhánh me gầy
Những trái me tuổi học trò nghẹn thở
Trống tan trường chua, ngọt trĩu hai tay

Hoài niệm cũ khúc nhôi như chuyện kể
Trưa mỏi tìm gia phả một lời ru
Dòng sông đục chẳng mê đồng dao nữa
Nhịp võng chen nhạc đầu đĩa, băng từ

Về thị xã, may, hôm còn chút gió
Đứng vời trông lọn tóc kẹp buông lưng
Áo bà ba bên cầu ngao ngát quá
Chợt thèm nghe bài hát "sến" xưa từng …

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
03-02-2012, 09:52 PM
http://farm4.static.flickr.com/3154/3028297916_9f8716e29f.jpg

SAO DAUDET*

Trò chơi đếm sao tuổi nhỏ
Tưởng chừng lúc đã quên rồi
Đêm núi không buồn khơi lửa
Lâng lâng ngước mặt trông trời

Xa xa chòm sao Ba Ngôi
Nhớ quán cà phê góc vắng
Tán gẩu dăm ba thằng bạn
Thành phố giờ này ngủ chưa

Lưỡi Cày ba chiếc nằm thưa
Quê mình năm nay chạy lũ
Cọng rau đồng ăn không đủ
Mẹ cha bỏ ruộng, làm thuê

Sao Rua chín cái nằm kề
Thương em lên thăm mấy bận
Bụi đỏ lấp lơ má phấn
Xa hoài lần lựa cưới xin

Bắc Đẩu bảy chiếc lung linh
Bảy năm bạc màu áo cỏ
Gian lao mềm như nỗi nhớ
Quen rồi làn gió nhẹ tênh

Một vì sao lạc chông chênh
Hiu hiu rụng bên đồi lặng
Ai tựa vai mình nằng nặng
Quay nhìn :
một mảng khuya rơi.

ĐCĐ

*Alphonse Daudet, nhà văn Pháp, tác giả truyện ngắn “Những Vì Sao”
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
04-02-2012, 02:35 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/ff/14/trang-tron-0.jpg

ĐÊM NGUYÊN TIÊU Ở K*

Tôi nheo mắt nhốt cái chòi canh trên ngọn đồi vào trong đường ngắm
Nơi tên lính gác đang ngồi ôm súng mơ về một chốn nào đó êm ả quê rằm
Giờ đột kích, mặc kệ giấc mộng thiu thiu
mặc đêm nguyên tiêu thần thánh
Tôi kiêu hãnh siết cò
hạ gục một vầng trăng!

ĐCĐ

*K: mật khẩu để gọi Campuchia hồi chiến tranh biên giới Tây Nam

VẠC ĂN ĐÊM
04-02-2012, 09:25 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2008/1/20766470-images1490482_trendongsongquehuong.jpg

NGÀY MẸ RA ĐỜI

Ông ngoại quăng tấm chài đánh mẻ lưới hừng đông
Bà ngoại trở dạ dưới ghe lúc đang kho dở dang ơ cá
Hàng dừa nước oằn mình mệt lả
Chia bớt giùm cơn đau đẻ tháng ba

Ngút mắt xóm thôn thưa thớt một thôi gà
Ông ngoại vái lạy thánh thần, hết bên bồi rồi bên lở
Người vợ trẻ lần đầu sinh nở
Gấp gấp con ơi – mẹ sắp mỏn hơi rồi

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình

Bà ngoại nào có đi biển một mình
Ông ngoại vừa chống chèo vừa đóng vai bà mụ đỡ
Lấy chồng rẫy nương được ăn bông bí rợ
Em theo anh dân chài vá lưới quanh năm

Con nhạn bay về hòn Cấm biệt tăm
Ông ngoại ủ vội tiếng oa oa vào manh áo lấm
Ngọn gió tháng ba thông thống qua bờ sông chang nắng
Mẹ tôi chào đời
bà ngoại đi xa …


ĐCĐ
BTV.vnthihu

VẠC ĂN ĐÊM
05-02-2012, 09:26 PM
http://poems.vnqconline.com/Tho_Tinh/Extra_Info_Tho_Tinh/Tho_Tinh_01/Img/07.gif

ĐÊM TRĂNG BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ

... Khi tàu Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng*
Nhân loại vỡ mộng lúc nghe lời tuyên bố :
Nguyệt cầu chẳng qua hòn đất thó
Chẳng mỏ quặng kim cương, làm gì có chị Hằng!

Đường làng xa cong đòn gánh hai đầu
Chiếc bánh đa vẫn màu vàng nghệ
Mẹ muôn đời vẫn mẹ
Vẫn vầng trăng con rụm giòn mùi mật ong

Đêm trăng trong và con mắt rất trong
Bản sô-nát từng làm Bethoveen mất ngủ
Mái tóc dài, phím dương cầm tự thú
Chạy âm giai trên mỗi nốt tình câm

Đêm Động Đình nhà thơ tự trầm
Ôm lấy ánh ngà mà bất tử
Truyền thuyết ngước trăng tìm lữ thứ
Lý Bạch đê đầu, muôn người tư cố hương


***

Đêm Qui Nhơn chỉ toàn trăng, và trăng
Trước tâm hồn khổ đau bên nghìn sóng vỗ
Mọi cuộc luận bàn, tranh giành, mưu đồ vương bá …
Xin lặng im, lặng im tất cả
Để cùng cúi đầu trước giấc ngủ thi nhân


ĐCĐ

*Phi thuyền Apollo 11 của Mỹ đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969

cò hương
05-02-2012, 10:40 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/KBBT8U6GGALdG2nAMPIEhZN6/profile/1.jpg
CLASSICAL ME (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/profile/*http://vn.360plus.yahoo.com/thuongbeto/profile)
(Hình này mình tìm thấy ở Blog của Vạc - Classical me)

KHÔNG ĐỀ

Chiều đi ra phố
Huế cổ nên thơ
Tràng Tiền mấy nhịp
Tình nhớ vô bờ

Mỗi khi ra phố
Đến quán cà phê
Nỗi buồn đắng nghét
Khói quyện lời thơ

Cò hương

@ Vạc ơi ! Vạc kí tên
ĐCĐ là chữ tắt gì thế ?

Thơ Vạc rất hay và rất buồn

CLASSICAL ME
18:13 21-10-2011
...Mình cứ nhận hoài những nỗi buồn, nếu còn bước ra phố, còn nhận được những thông tin từ cuộc sống. Biết làm sao đây?

VẠC ĂN ĐÊM
06-02-2012, 09:52 PM
http://files.myopera.com/Lathu7/blog/KyUcMuaThu1.jpg

NGUYÊN TIÊU UỐNG NGUYỆT

ngất ngư cắn phải mùa xuân
bầu lừng lựng rót cầm chừng em thôi
cuộc ngồi hiển hiện đôi tươi
cười môi khóc mắt ngậm ngùi thi ca

chén nâng men lữ sa đà
mượn phen chồng vợ bước qua tuổi trời
hớp chừa vàng đáy chén, tôi
mời nguyên tiêu nguyệt uống lời hợp tan

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
07-02-2012, 07:53 AM
http://123.25.71.107:82/hoidap/uploads/news/2011_11/mat-tr.jpg

MẬT NGÔN

ngọn triều dâng luôn hiểu được lời sóng biển
mặt trăng kia giải thích mỗi tia sáng mặt trời
non ngàn trò chuyện biếc mây
có gì lạ đâu, chỉ cần lần chạm khẽ

ấm dịu sáng xuân này đã diễn dịch trọn vẹn
cái lạnh lẽo đêm đông vừa qua

đôi tình nhân thầm thì bằng ngôn ngữ của môi nhau
dẫu hai phương đầu ghềnh xa cuối bãi

đành nhường nhà thơ giải mã giùm
toàn bộ các mật ngôn huyền bí ấy
bằng hệ tiếng nói
chưa hề được phát minh

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
07-02-2012, 05:10 PM
http://i167.photobucket.com/albums/u159/dk2007asia/lucvt.jpg

NGÀY GIỖ BA

Nghe hồi nhỏ Ba mê tắm sông hơn ham học
Ghiền thơ Vân Tiên nhịn mấy sáng tiền quà
Biếng làm bài mông đít roi ngang dọc
Đêm trăng ngồi đẽo kiếm cứu Nguyệt Nga

Người ta nhắc hồi xưa Ba hư lắm
Cuốn gói trốn nhà theo đào hát cải lương
Sáu câu đờn kìm ngón tài hoa mùi mẩn
Dễ xiêu lòng con gái đẹp Hàm Luông

Nghe kể lại đi lính Ba bảnh lắm
Mũ ca-lô, thuốc đầu lọc trề môi
Dân lính "kiểng" sành ăn chơi hơn đánh trận
Ghét chiến tranh hơn ghét c..., vậy thôi

Hồi cưới Má hình như Ba liều lắm
Dắt díu nhau tấm mẳn chốn Sài gòn
Buổi loạn lạc nắm, xòe bàn tay trắng
Hai phận nghèo vẫn khôn lớn bầy con

Nhớ như in cái năm Ba lận đận
Chục mùa đông dành đẵn gỗ trên rừng
Má gồng gánh tìm lên thăm đôi bận
Nhìn vai gầy mắt hảo hán rưng rưng

Đất nước nối liền lòng Ba hoài cố quận
Dẫu bạc bẽo phũ phàng vẫn tấc đất mẹ cha
Chọn ở lại cùng bài ca lỡ vận
Cúi đầu thương vạt rau đắng quê nhà ...

***

Tháng giêng ấy tiễn đưa Người vào đất
Long đong xưa về nằm cạnh ông bà
Ngày giỗ biện sơ sài cơm rượu nhạt
Con thắp thêm nén thơ
chút sưởi ấm hồn Ba.

ĐCĐ

cò hương
08-02-2012, 04:07 AM
Cảm ơn bạn cò hương đã cất công tìm hiểu và có lời động viên. Mình chỉ là một người yêu thơ rong chơi đây đó mà thôi. ĐCĐ là viết tắt tên gọi hồi nhỏ của mình. Chúc bạn thêm một đêm nguyên tiêu thật đẹp. Vạn an.

VẠC

Hổng có cố công đi tìm mà , Cò con chỉ đánh vào Google tựa bài thơ này nè "EM VÀ TA" Vì Cò con nghĩ bài thơ hay quá, chắc thế nào cũng có phổ nhạc, vì Cò con mê nhạc mà, nhất là nhạc phổ từ thơ đấy! Vô tình may mắn thấy thơ của Vạc ở Blog hay Web gì bên kia ấy !

VẠC ĂN ĐÊM
08-02-2012, 10:14 PM
http://phasmatia.com/images/ChosenOne_MtSkylight.jpg

ĐÁNH MẤT

Tôi mới vừa đánh mất một giấc mơ
Ai nhặt được làm ơn cho chuộc lại
Giấc mơ ấy mùi phân trâu ngai ngái
Thằng nhóc cầm roi, con nghé ọ lon ton.

Tôi làm rơi niềm tin, rơi quả tim non
Có ai gặp sẵn sàng xin hậu tạ
Bằng phố thị lềnh khênh muôn mặt lạ
Đang dửng dưng ăn, nói, khóc, cười …

Tôi ơ hờ thất lạc mối tình côi
Phơn phớt tím chừng mối tình mỏng lắm
Xin đổi lấy nửa đồi sim hanh nắng
Bên triền xanh, có cỏ, có hai người.

Tôi vô tâm từ khước mảnh đời trôi
Mảnh đời rách mùa màng đang hấp hối
Kịp hồn vía bến bờ về tạ lỗi
Phù sa hằng tắm táp tuổi thơ tôi

Thêm mai này tự đánh mất mình thôi
Ai rộng lượng đừng cho tôi xin lại ...

ĐCĐ

cò hương
08-02-2012, 11:50 PM
Dẫu sao thì cũng cảm ơn cò hương rất nhiều. Xấu hổ mà nói, mình cũng có mấy bài được nhạc sĩ QH phổ trong một album CD phát hành hồi năm 2011, nhưng không có bài này. hihi. Chúc cò vui vẻ nhé.


Hi hi hi "QH" là gì, "ĐCĐ" là gì ? Sao Vạc ưa viết tắc thế ? Cò con hổng hiểu chút nào Vạc lớn ơi ! Giải thích cặn kẽ đi nào ! Thơ phổ nhạc của Vạc là những bài nào để Cò con tìm nghe !

VẠC ĂN ĐÊM
09-02-2012, 09:58 AM
http://fs1.cyworld.vn/data2/2008/08/06/107/thumb_flex-1218011307931476_file.jpg

BỐN CHỮ VẼ MÌNH

tôi, con ngựa hoang
giũ bờm hất gió
móng gõ chiều vàng
ngó sương nhớ cỏ

tôi, gã lính thú
ôm súng thật thà
đồi khuya thiu ngủ
dáng buồn như ma

tôi, hòn đá rêu
nắng mưa bạc đãi
như đã từng yêu
một dòng xa chảy

tôi, bàn phím câm
ngữ ngôn vớ vẩn
ăn mót điệu vần
nuôi thơ lận đận

tôi, khuông gương bợn
săm soi nghìn năm
thấy người tóc lọn
hát khúc tâm thần

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
09-02-2012, 04:39 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/07/24/15/20110724155744_24somali1.jpg

THƠ TẶNG THƠ

một đứa bé, thêm một đứa bé ra đời
trên nền bụi bà mẹ nằm chờ như một cảnh đời quen mắt
không miếng cơm ăn
chẳng mái nhà che thân
thiếu bàn tay thân thuộc
đôi bầu vú lép gói ghém toàn bộ lý lịch, hành trang

ngày ngày qua những câu thơ viết ra chỉnh chu thẳng hàng
ý tứ cao sang ngôn từ kiêu hãnh
các mặc khải huyễn ngôn chờ giờ phong thánh
ngoài vỉa hè kia – thêm một tiếng gọi tàn hơi

nếu, thần thơ ơi, Người quả đúng là Người
liệu huyền năng ấy sẽ chọn ngự trên tháp ngà thi ca
để các thi nhân tụng xưng chiêm bái
hay chọn cúi xuống với hơi thở đời thường đang hấp hối
với lầm than rất thật dưới chân tôi

một bài thơ, thêm một bài thơ nữa ra đời …

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
10-02-2012, 08:15 AM
http://lucbat.com/admin/upload/1101124063155.jpg

TRUYỀN THUYẾT

Có thể em, vầng hào quang triệu sắc
Vạch đêm đen vũ trụ một cầu vồng
Hay vì em, ngôi hành tinh xa tắp
Xoay trong tôi quỹ đạo nhớ mông lung

Có thể tôi, chiếc lá mùa rụng chậm
Sắc úa rừng hóa thạch trĩu thời gian
Treo mình đợi tưởng mòn nghìn năm chẵn
Cuộc viễn du tìm mặt đất thăng bằng

***

Đã cùng ngậm ngụ ngôn câu vàng đá
Đành đoạn chi góc bể tiếc chân trời
Ngày lột xác nguyện bay về phương lạ
Tiếng reo vui khác hẳn giọng con người.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
10-02-2012, 12:09 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2010/8/20930345-images2019927_clkqe1237003444.jpg

BỤI HƯỜNG

... và trưa
áo nắng hoang đường
kiêu sa hất lọn
bụi hường ngời bay
ta qùy
góc phố ăn mày
mân mê từng hạt
đoái hoài em ban

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
10-02-2012, 05:32 PM
http://www.tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news10/4/111110Anhdep3a.jpg

SÓT GIÊNG

Bởi chưa chiều phía nắng vẫn mong manh
Người đứng bên tôi khoảnh khắc này yên ắng
Nguyên tiêu qua vẫn còn phen nguyệt lặn
Nắm bàn tay vào tự hứa chẳng bâng khuâng

Thưa thốt gì đã quá lứa mùa trăng
Vàng bay đó giao tháng hai nhận lấy
Khép tháng giêng then cửa mùa cài vậy
Lay hoay tìm phố cũ thuở du cư

Tâm cảm đầy, hay dần cạn, như thơ
Lần lượt trôi mỗi dòng sông đằm thắm
Còn rêu phong lòng tôi còn lăng tẩm
Tiếng chiêm bao quả rụng mé sau vườn

***

Và cứ thế, tôi mỗi ngày vẫn thế
Giọt mơ hồ thường gõ vách ưu tư
Nếu tháng hai khi người về bên ấy
Hỏi giùm xem giêng đã kịp sang đò …

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
11-02-2012, 03:29 PM
http://www.tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news5/4/091214hoanghon.jpg

NGUYỆT

lỡ một lần ăn vụng ánh trăng non
là cứ đến đêm rằm tôi bật khóc
buồn hơn nữa em
không hề trách móc
chỉ đôi mắt tròn đau đáu lúc sang sông

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
13-02-2012, 12:14 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/ChamMuiNe.jpg/250px-ChamMuiNe.jpg

GỬI HUYỀN TRÂN

vua Hời cắt đất
rước em
tập thơ bụi bám
tôi đem đốt rồi
hồn thơ
xanh khói lên trời
hồn ma
dặm ngựa theo người
về Chiêm

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
13-02-2012, 12:10 PM
KHÚC RỜI NGÀY CHỦ NHẬT

xếp những mẫu tự đơn giản
vào đường cong parapol vần điệu
tiệm cận của mỗi thiện ý
hoặc ác ý
xanh bay của da trời
vàng vương của nắng chín
đỏ tươi vỏ trái thanh long chất trên chiếc xe thồ dạo quanh phố

ý nghĩ lúc trắng áo học trò
lúc hắc ám nỗi tị hiềm thua thiệt
thấp kém và cao cả

chan chứa con cá rô đồng kho khô trong chiếc ơ đất
lạ lẫm vị rượu ngoại màu hổ phách

vọng tưởng thơm tho lời kinh bát nhã
vướng mắc vào tấm lưới giành giật phần tiện nghi thường ngày

giãy chết trong vụn vặt
ngước mặt tìm bao la …

ĐCĐ [/CENTER]

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYO1hv1KHnPrOUy51ALNdd_-1AeHwu2jetvHXWc7uQxa3ZbcGD6w

VẠC ĂN ĐÊM
13-02-2012, 12:22 PM
http://farm4.static.flickr.com/3060/2295256504_6ca891874c.jpg

THÁP LỞ

tháp cổ
người xa
hồn ta
gạch ở

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
21-02-2012, 09:13 AM
http://www.tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news6/8/100614Everest.jpg

CHƯA NẾM CHÂN TRỜI

Ngắt lấy đọt buồn non trên đầu cỏ
Tôi yêu em mà chưa nếm chân trời
Chưa vay mượn đã vội vàng ghi nợ
Đứng giữa đường tri hô bậy, nghe chơi

Đêm dày quá áo đành phơi ấm lạnh
Linh hồn soi dành mối, mọt khằn sâu
Nõn nường tặng dung nhan người đỏng đảnh
Ngọn đèn chong thổi tắt đóm tình đầu

Rờ rẩm ngực nghe trái tim lười đập
Mới hay đêm thường khụy gối ăn năn
Tôi khóc ngất một nỗi niềm lãng nhách
Vòng tay em độ lượng cả trăm lần

Ngày lên nắng gieo thêm chùm giai điệu
Đợi bội thu ân ái cõi sương chùng
Tôi gánh hết tuổi mình đi bán dạo
Giá rẻ bèo em mua mảo giùm không?

Ngắt lấy đọt buồn non trên đầu cỏ
Tôi yêu em mà chưa nếm chân trời …

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
21-02-2012, 09:16 AM
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/image/TU%20tuyet%20thi%20hoa/Tuan48ngoai.JPG

LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI

Tay xòe mười ngón rong rêu
Vốc lên mấy ngả dốc đèo trầm ngâm

Ngực xưa chừa vết đau xanh
Cậy em chôn dưới lớp đằm bụi tro

Tay co mười ngón sa cơ
Vương viu đọt sóng nửa bờ cỏ quanh

Máng trên áng tuổi long lanh
Mai, giang hồ ấy, để dành hư không

Tay buông thả một tấm lòng
Trả câu lục bát máu ròng ròng thơm

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
21-02-2012, 12:22 PM
http://yarnworld.files.wordpress.com/2011/08/tribn2.jpg

NGÓ DÒNG BA LAI MÀ TƯỞNG TƯỢNG

cho những bạn bè ấu thời ở quê

Tôi tưởng tượng vẫn còn nguyên buổi đấy
Đuổi con chuồn con dế đủ ngày quên
Ơi, thuở mắt em trong soi thấy đáy
Tiếng chim chuyền thi thoảng ngỡ còn bên

Trái bần chín giữa bàn tay lóng ngóng
Dòng Ba Lai đêm lén chảy ngang nhà
Nằm thức với khuya chìm vào lắng sóng
Tuổi em đâu tôi lặn vớt lên mà

Ừ, tưởng tượng đâu mọc ra cơm gạo
Tôi đói hoài năm tháng áo thiên thanh
Trái bần rụng xa xưa chừng đem giấu
Em đừng tìm e tóc ngẫu nhiên xanh

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
21-02-2012, 05:37 PM
http://traucau.vn/sites/dongthu//com_wedfamily/oc-va-song-bien.gif

DỊU DÀNG ƠI

Đại dương hỏi tôi có sợ sóng biển chăng
Tôi nhẫn nại đợi triều lên thăm bờ cát
Thăm vỏ ốc mọn nghìn lần qua bão táp
Vẻ vô ngôn vốn chất chứa bao lời

Vầng thái dương bảo tôi hãy tin lấy mặt trời
Và đêm đến hào quang nồng giấc ngủ
Giữa thao thức nhỏ nhoi vì tinh tú
Chính lung linh soi lối muộn màng chân

Năm tháng dặn tôi thương mến mùa xuân
Tôi ngơ ngác chọn đông nên xuân chừng bối rối
Bởi rét buốt đã nhận hết phần nông nổi
Nhường xuân xanh thêm tươi đẹp muôn phần

Những mỡ màu gọi tôi về quỳ tạ dòng sông
Hạt phù sa vun bồi nên vóc hình khoai lúa
Tôi ngược lên nguồn cúi hôn con suối nhỏ
Chính róc rách kia hằng nuôi lớn mênh mông

Hôm người hỏi tôi điều gì cần được nâng niu hơn
Tình yêu của người, hay đời tôi , đáng quý
Tôi chọn tôi - đành ngùi xa buổi ấy
Đâu hay rằng chính người
là cả cuộc đời tôi .



ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
22-02-2012, 08:23 AM
http://www.tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news8/5/110225tamgiang.jpg

SÔNG CUỐI GIÊNG

dẫu biết chắc người không hề ở đó
ta chảy về cuối bãi hỏi vàm sông
dẫu vườn biếc vắng trâm cài hôm gió
tiếng chim thơm bữa nọ cất vô lồng

nếu trách móc xin chừa vòm mây trắng
tay tha hương nhón muộn chút hư không
mắt ký thác gửi giùm chòm giêng nắng
lúc ta ngồi ngu dại đếm vàng bông

mây, nắng, ta … hát hò lời kiêu bạc
dẫu mai sau tàn cuộc những đau lòng
nỗi buồn vụn cầm bằng như bùn đất
cắm ngọn sào giêng tiếc ngẩn sâu, nông

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
22-02-2012, 05:48 PM
http://3.bp.blogspot.com/-KcNuwCBiX2s/TalHx_VEXBI/AAAAAAAAALU/jB8o3KewBPY/s400/1278649466_5811_258220320252_246201190252_8326796_ 1018686_n.jpg

BÀI THƠ CHO CÁNH CHUỒN

Chiều đồng quạnh níu chân người lữ khách
Chuồn chuồn ơi trăm cánh chuồn chuồn
Hồi hộp quá trong tôi thẳng trẻ nít
Ngước mắt tìm tuổi thơ ấu bay quanh

Chuồn ớt tham ăn cay đuôi đỏ ké
Chuồn chuồn kim áo rách vá chưa xong
Con chuồn ngô cắn rốn trưa cười ré
Chuồn chuồn trâu nhơi cỏ mật ven sông

Kỷ niệm vẫy xập xòe nghìn cánh mỏng
Rón rén tay nhón khẽ nỗi tương tư
Trò chơi cũ bọn trẻ con cùng xóm
Cánh chuồn xưa xanh mượt đến bây giờ

Gió ký ức đồi cỏ tròn lông lốc
Đâu chiếc diều, đâu giọng dế giòn tan
Thằng-bé-trong-tôi chợt vỡ thành tiếng khóc
Trốn nơi nào năm tháng ấy yêu thương?

Để chiều nay bên đồi chân lữ khách
Chỉ còn tôi tiếc ngẩn cánh chuồn chuồn
Thương tuổi mình cầm ngu ngơ đứng hát:

'Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có hai thằng nhỏ thò tay bắt mày …'

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
22-02-2012, 10:19 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2009/12/55267426-1260926692_ngam-sao-200.jpg

KÍNH THIÊN VĂN

chiếc kính thiên văn
mang các hành tinh
về với nhà khoa học

để lên đến những vì sao
người tiền sử
làm thơ

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
22-02-2012, 10:23 PM
http://nguyenhuuhongminh.com/photos/pro_129288958242187500.jpg

LỘ TRÌNH & BÀN CHÂN

tôi không thể nào đói giúp ai cơn đói
dù dạ dày của chính mình đang thuyết minh về miếng ăn
tôi đã không thể thuốc thang trị lành
đau khổ ấy, dù trái tim dần nứt nẻ
tôi không thể xóa sổ những ghét ghen đố kỵ
dù chạm tay vào chuôi dao hờn căm

tôi không đủ sức cản ngăn
dù đầu đạn cháy bùng trong tầm ngắm
cũng không thể tuyên án tử với lòng tham vô tận
dù đã rao bán đến tiếng kêu cuối cùng

tôi không thể băng bó cho biết bao con sông, cánh rừng …
dù chưa khước từ thói quen uống ăn phàm tục
làm sao dốc cạn đáy ly đắng đót
dù mỗi ngày vẫn nhấm nháp cô đơn
cách gì gửi bầu trời xanh trả lại mỗi chim non
dù đã tống giam véo von ấy vào chiếc lồng trang sức

tôi không thể nào đổi hướng lộ trình hiện thực
dù vẫn lê chân
từng giờ trên ngập ngừng, tê cóng
vô danh.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
23-02-2012, 12:37 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/07/01/10/20110701105457_1.jpg

CHO BIỂN CHO EM

biển vỗ sóng hoài
em hay hờn dỗi
tôi nghiêng phương nao
cũng mất thăng bằng
môi em lắm tình
biển se sắt muối
uống một lần
chết khát đến nghìn năm.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
23-02-2012, 10:21 PM
http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20110417/bongda_24h_f4cb7d547a8b5ef3fab50d2f65f1b38e1_catmo use-card.jpg.jpg

ĐỒNG DAO MỚI VỀ MÈO VÀ CHUỘT

Con mèo mà trèo cây cau …

Theo lịch ta tuổi chuột là con Tý
Chuột lắt, chuột chù, chuột túi … lăng xăng
Anh, tên chuột nghiện thơ tình mê bóng đá
Quanh quẩn tìm hũ nếp để sa chân

Em nhón tay cầm tinh cô nàng Mẹo
Mèo mướp, mèo mun, mèo tam thể, mèo xiêm
Ơi, những ả mèo môi thơm mùi bánh kẹo
Mỗi xuân về đôi mắt nhãn biết thôi miên

Tý, ngọ, mẹo, dậu tứ hành xung ừ cóc ngán
Giọng meo meo dễ thương ai nỡ rùng mình
Cứ vồ đi mười vuốt hồng giàu chất đạm
Tử thương vì tình bất quá chết quang vinh

Bất quá chết làm ma trong quán nhậu
Đặc sản chuột đồng bằm sả ớt xào lăn
Mời cầm đũa vờ ăn kiêng giả bộ
Hỡi nàng mèo siêu mẫu sợ tăng cân

Mà tết nhứt ngu gì thuyết minh giết chóc!
Hãy sắm trầu cau thiết lập hòa bình
Lúc trái đất chứa toàn đêm trăng mật
Khuya động phòng nhí nhắt rất tình nhân

***

...Chuẩn bị cho mình miếng keo dính trăm năm
Đừng bắt chước loài người quen mặc cả
Tạm biệt thi ca, ngậm ngùi bóng đá
Trước miệng nàng
anh đăng ký hy sinh.



ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
24-02-2012, 07:25 AM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/11/dh41112010.jpg

BÀI THƠ HỌC TRÒ ĐẦU TIÊN VÔ TÌNH TÌM ĐƯỢC


Tôi chợt thương mình như yêu lấy cơn mưa
Dù xa lắm trăm điều em đã hứa
Ta rất gần trong không gian, cả thời gian nữa
Nhẩm niềm tin như đếm lá trên đầu

Đã bao lần đưa tay hứng hạt ngâu
Tôi gìn giữ, cả dấu chân người lạ
Mỗi mẩu chuyện không đầu đuôi gì cả
Em huyên thuyên, tôi đứng khấn mùa tan

Thực tình thì chỉ nắng biết lang thang
Lối vắng đó bây giờ ai đợi nữa
Hay vì nhau còn dăm ba đôi lứa
Hương hoàng lan khuya lại ghé ân cần

Mưa cứ thừa đừng tiếc mãi bàn chân
Nắng lỡ thiếu phôi phai đừng giữ lại
Cho giấc ngủ thôi mớ lời ngây dại
Dẫu cô đơn vẫn chờ trước sân nhà

Những giận vờ hờn vặt của ngày xưa
Như mưa nắng đã thời hiền hậu nhất
Sẽ cay mắt đem trả vào ký ức
Ta tựa đầu khoảng trống gọi ta ơi



ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
24-02-2012, 01:53 PM
http://www.tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news7/5/1009300cucdai.jpg

LỜI NGUYỆN CỦA GIỌT BAN MAI

nếu tôi phải cất lời khấn nguyện
được tặng về em đôi phút bình an
thế thì cứ ngủ ngon trong vô ngôn tĩnh lặng

giá mỗi giọt nước mắt tôi rơi
hòng em vơi phần nào thống khổ
mau đứng lên mà ca hát, vui chơi

nếu phải mất trọn cả trái tim tươi
để em được tự do ngần ấy
nào, hãy bay vút cao chọn lấy phương trời

giá có phải đốt cháy linh hồn tôi ơi
để em không còn đối diện đêm dài tăm tối
thế thì sao chưa choàng giấc
giang tay ôm lấy ban mai?

nếu đến lúc phải cho đi cả sự sống này
để cuộc đời em chính là mãi mãi
thì dành mộ phần cho tôi, nơi ấy
ở ngoài kia, khu vườn biếc nhà người ...

ĐCĐ

Bạch Hồng Ngọc
24-02-2012, 08:00 PM
CẢNH VÀ LÒNG

Cảnh hùng vĩ chân trời nghiêng cánh sóng
Thắc dựng nguồn cho bọt sóng tung bay
Đôi mắt Em hồn ngơ ngắc đắm say
Cơn gió lặng làm tình Anh đứng lặng

Sương biếc ngọc tan dần trời hửng nắng
Ngọn thông già vi vút liễu buồn rươi
Có phải Em hò hẹn cuối chân trời
Khiến quay ngược thời gian về quá khứ

Ồ vẫn đó giấc mơ xa quyến rũ
Ôm mộng sầu nhắn nhủ mối tình sy
Anh dõi theo hình bóng của Em đi
Tia hy vọng cuối cùng đang dậy sóng

Hôm nay mảng huyền mây đang thấp thoáng
Ánh tía vàng gác trên ngọn hàng cau
Trong lòng anh tê tái nỗi niềm đau
Cảnh quá đẹp mà sao lòng chẳng đẹp

28/11/2011


GHÉ SANG THĂM ANH QUẤY CHÚT LÀM QUEN

VẠC ĂN ĐÊM
25-02-2012, 07:29 AM
http://www.dalatrose.com/forum/images/2722007/2722007201512.jpg

ĐÊM QUỲNH HOA

người vui như lược
người hiền là gương
mỏi thăng trầm bèo giạt với mây trôi
tôi lại làm hạt mưa dại
gõ lên cửa muộn
phân trần cùng phấn sáp

tôi mãi tìm tôi
tôi trong men nồng
người hằng trường sinh
bằng ánh nến hồng lạp
nhen lại từng tế bào cảm xúc
với tôi bóng vách lung linh

đêm đăng quang khuê các đượm hương quỳnh

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
25-02-2012, 03:39 PM
http://files.myopera.com/quanduong-weblog/blog/q26.jpg

GIÃ GIÊNG

Giêng nói giã từ, ngơ ngác tháng hai
Tôi quay về nên bàn chân ngần ngại
Cầm vết thương chiều ngồi nâng niu mãi
Râu tóc tủa dài kể chuyện đi hoang

Chắc sẽ nhớ tôi qua nốt du ngân
Mưa tin hết mỗi đêm thôi ngờ vực
Người sẽ quên tôi như quên điều hư thực
Rong rêu trở mình đá nhận lại phần đau

Giêng nói giã từ, tôi đã nói gì đâu
Bàn tay chắp mắt ngàn sâu lễ độ
Hoàng hôn rộng hay dáng người hóa nhỏ
Nỗi buồn sổ lồng
con sáo bay xa

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
25-02-2012, 10:34 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/12/2/am-anh-phan-nguoi-f05094.jpg

CÔ GÁI KHỎA THÂN

tặng cô gái tâm thần tôi gặp ở góc phố

Cô gái ngồi khỏa thân
Giữa phố phường xao động
Lộng lẫy một chân dung
Bên ồn ào đời sống

Cô gái ngồi thơ mộng
Như vừa được sinh ra
Nhan sắc thật Ê-va
Địa đàng hương trái cấm

Cô gái không son phấn
Lúc đời nghiện hóa trang
Vải vóc chỉ vướng bận
Em trần truồng rất ngoan

Ừ, giá cả leo thang
Kệ thị trường chứng khoán
Ừ, cao ốc khoe khoang
Mặc vỉa hè lận đận

Cùng buổi chiều chấy rận
Em ngồi như ca dao
Thơ tôi chưa lạc vận
Mà trổ một thương đau

****

Cô gái ngồi gãi ghẻ
Niềm vui rất hòa bình
Thế giới đang sạch sẽ
Em đâu cần vệ sinh.


ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
26-02-2012, 04:04 PM
http://image.muonmau.vn/cs/2011/10/13/nhung-canh-nong-bong-mat-trong-phim-viet.jpg

GỬI THỊ NỞ

những lúc mảnh áo cơm cứa mặt
thèm gì đâu
một bát cháo hành
đêm ngất ngưởng
trăng nghiêng xiêu lò gạch
nhan sắc em,
trú quán của đời anh.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
27-02-2012, 12:21 PM
TẤU KHÚC XA NGƯỜI

vây quanh tôi giai điệu cũ chập chùng
đừng vội bảo cô đơn chẳng hề quay lại
thấu hiểu gió, ngoài tôi, cây cỏ ngái
mỗi buồn xanh, xanh vốn để buồn hơn

vây quanh tôi là triều cuộn đại dương
biển đủ dạt dào mà thuyền neo tận mãi
mắt người nồng nàn còn tôi thường đã ngại
đành cậy nhờ xưa ký ức giữ lời môi

vây quanh nhau thất lạc nửa đời nguôi
màu mây vắng và tình thôi chắp cánh
tôi tấu nốt một niềm vui khánh tận
vọng muộn màng âm hưởng những bơ vơ

vây quanh em giai điệu mới hững hờ
kỷ niệm vỡ nghe mềm hơn tiếng khóc
mượn giun dế phổ hình hài tấu khúc
vây quanh tôi
giai điệu cũ chập chùng

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiE7mrKQ6XjE2DDvyWJ_EgPAhWR3tJ3 4gNR-tgcpcXDiDUqerK

VẠC ĂN ĐÊM
28-02-2012, 10:43 AM
http://www.chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/news/lolem2.jpg

CỔ TÍCH TRONG PHÒNG GIAM

… sau lễ cưới hoàng gia hoành tráng
Lọ Lem đứng ra mai mối hai cô em cùng cha khác mẹ
kết duyên với hai vị sĩ quan tùy tùng của hoàng tử chồng mình
ba đôi vợ chồng ấy sống hạnh phúc đời đời
sinh lắm cái nhiều con
cái này người tây gọi là happy ending

… khi đã được hoàng tử tấn phong
Tấm ngon ngọt lừa Cám ngu ngốc
vào chảo nước sôi luộc chín
lại đem luôn thịt em mình ướp làm mắm
gửi về cho bà mẹ ghẻ ăn chơi
con bé quê mùa xinh đẹp thế mà thâm
tội nghiệp cho lão bụt già lẩm cẩm
tội cho bọn nhóc mẫu giáo cứ khóc lóc tại sao hai mụ ấy lại "bạo hành" Tấm của chúng đến thế
độc chiêu cỡ này tao phải cúi đầu bái làm sư tỷ
ha ha …

tên tù Lê Văn Luyện khoái trá tán vu mấy mẩu chuyện cổ tích
rồi vênh váo bình phẩm với đám bạn cùng giam …

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
28-02-2012, 10:46 AM
http://files.myopera.com/daongochuyen/blog/te1baa5m-cam.jpg

LIÊN TƯỞNG


- Mẹ ơi, sao cô Tấm hiền diệu thế lại nỡ luộc sống người, lại còn đem làm mắm cho người khác ăn gớm ghiếc đến vậy, hở mẹ … hở mẹ?
- Mày có chịu ngủ chưa, thằng ranh con. Sáng mai tao với mẹ mày còn phải đi kiếm cơm. Vớ vẩn!

Trong bóng tối, thằng bé xoay lưng, nằm thiêm thiếp, trong đầu nó lởn vởn mãi một chảo nước sôi và chiếc lọ.

Liệu có cái chảo và chiếc lọ nào đủ to, vừa cho một người đàn ông không nhỉ…

ĐCĐ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-02-2012, 10:56 AM
Cùng buổi chiều chấy rận
Em ngồi như ca dao
Thơ tôi chưa lạc vận
Mà trổ một thương đau
Đ C Đ

Một thoáng thôi mà gây tứ đẹp
Quanh đời có thể gặp vần thơ?
K Đ - T T C

VẠC ĂN ĐÊM
28-02-2012, 04:46 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_Ub.G3WRHxoBmtxs1fxC.H4-/photo/ap_20110424020518721.jpg

MA BUỒN

Đem buồn em giấu vào anh
Có cơn ấm lạnh thấm quanh áo đời
Yêu đương, thôi, bấy nhiêu lời
Khép nhau trong cuộc tóc bời bời đau

Anh buồn biết giấu vào đâu
Thi ca mấy vụ bạc màu bãi hoang
Bàn chân ngắn trước thời gian
Bước trần hòng đến thiên đàng thuở ta

Em buồn càng nét kiêu sa
Anh buồn cho giống con ma thất tình.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
29-02-2012, 12:32 AM
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/9-6/39797//ganh.jpga.jpg

CẦU LẤY MỘT CƠN MƯA

nhà thơ nông dân đầu trần
đặt bàn chân lên lớp đất khô nứt
đám mạ khát nước chết gục
ngước mắt lên trời
cầu xin một tín hiệu mưa

nhà thơ công nhân bộ đồng phục rách
bước ra căn nhà tồi tàn bẩn chật
người vợ ôm đứa con nhỏ nằm ngủ
chung với tiếng muỗi vo ve
ngước mắt lên trời
cầu hôm nay xin được việc làm

nhà thơ bác sĩ
gọng kính trầm ngâm
từng hàng dài những hình nhân
những con bệnh lê la trên nền gạch
tiếng than van đều khắp
ngước mắt lên trời
cầu xin chút phép lạ mong manh

nhà thơ chính khách
vây quanh bởi ồn ào huyên náo
của những họp hành, thông báo
bận rộn tâm hồn
lương tri hấp tấp
ngước mắt lên trời
cầu xin mỗi chữ ký đều sạch

nhà thơ người mẹ
bàn chân sinh nở mỗi nẻo đường
đặt niềm tin vào chiếc xe đạp cọc cạch
vào mớ rau mớ ốc
vào mắt đám trẻ đói cơm gầy rộc
cầu xin ơn trời ơn phật

nhà thơ con người
nhìn vào thăm thẳm trái tim mình
cầu xin cho tất cả
những ai đang sống

và trước tiên, cầu lấy một cơn mưa

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
29-02-2012, 10:15 PM
http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2011/01/dauchantrencat.jpg

BIỆT KHÚC

Dòng sông nào trôi qua giấc ngủ của tôi
Chỉ hòn sỏi, hòn sỏi thôi, lắng lại
Đã vượt nghìn thác ghềnh bờ bãi
Theo lộ trình đường bay kỳ vĩ
Nối hai cực địa cầu bao thế hệ chim di

Năm tháng, mùa màng thoạt đến thoạt đi
Mà dáng chiếc lá rơi thuyết minh giùm tôi vậy
Phút xa cành chẳng mảy may hờn tủi
Đã uống no mưa nguồn, từng hân hoan gió nổi
Và âm thanh tiếp đất khẽ khàng
Nốt dạo đầu bản giao hưởng mùa sau

Những mắt môi ghé lòng tôi lưu mấy vệt đau
Duy tình yêu của người, của người thôi, êm ái
Tôi hãnh diện hằng được lần nếm trải
Vui sướng đến tê mê, vất vả tưởng tột cùng
Cả ích kỷ tục tằn cả thần thánh khoan dung
Với huyền diệu thi ca bằng hoang đàng xác thịt

Không là khoảnh khắc hững hờ qua quýt
Hòn sỏi tròn, chiếc lá úa, và em
Dường quá xa mà gần gủi hằng đêm
Đến thường trú trong giấc mơ ngắn ngủi
Để mai vắng đừng quay đầu tiếc nuối
Dấu chân của mình, tôi tự xóa, rồi đi.


ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
01-03-2012, 04:11 PM
http://www.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/04/15/110415afamily-KT-bom-cai-toc-1.jpg

CHÚC NGỦ NGON

Em là ngọn lửa
Anh, cây đèn cầy
Chạm vào như thế
Chảy hết còn gì

Thôi, chớ nghịch nữa
Goodnight ngủ ngon
Hay … mình nhóm lửa
Nướng đêm chín giòn?

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
01-03-2012, 04:14 PM
http://www.ljplus.ru/img4/t/i/tim_peters/run.png

BÂNG QUƠ

Một bài thơ có thể viết nom chừng ít phút
Nhưng đó có phải là triệt sản thi ca?
Một bài thơ thật sự phải bỏ trọn đời người để đọc
Thế, phải thai nghén bao lâu để bế bồng được tiếng oa oa?

***

có thể một nhà thơ ra đời quá sớm
sớm đến độ ánh nắng ban mai
chẳng kịp soi rõ mặt mũi nhà thơ

có thể một bài thơ được viết quá vội
chưa bước qua quá khứ đã vấp vào tương lai
và chẳng hề tồn tại
mặc dù bài thơ này, biết đâu chừng, sống rất dai

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
02-03-2012, 08:05 AM
http://images.yume.vn/blog/200906/09/13900661244519688.jpg

THÊM MỘT NGÀY THÁNG BA

Lại về nữa cái tháng ba quạnh quẽ
Thoáng mơ hoài dường cũng nhạt hơn xưa
Biết lấy gì cất giữ một màu trưa
Trời chưa thấp mà lòng mình trống lắm

Thì đổ lỗi bởi chiều này ảm đạm
Giọt cà phê sánh đặc với cô đơn
Chiếc thìa lười khuấy loãng một vùng sương
Tháng ba gọi đừng vội thưa người nhé

Không gió đâu chỉ luồng đông bắc khẽ
Dẫn lá mùa hun hút mỗi tầm qua
Muốn phôn nhau dăm mẩu chuyện làm quà
Lơ đễnh bấm ngón tay nhầm số mãi

Đành quán vắng dõi chân người qua lại
Thơ tháng ba mấy khổ chẳng nên vần
Chiều ẩm ương khuất tất nửa liềm trăng
Vo tờ lịch ném một ngày vào góc lặng.

ĐCĐ

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2012, 03:01 PM
http://www.ljplus.ru/img4/t/i/tim_peters/run.png

BÂNG QUƠ

Một bài thơ có thể viết nom chừng ít phút
Nhưng đó có phải là triệt sản thi ca?
Một bài thơ thật sự phải bỏ trọn đời người để đọc
Thế, phải thai nghén bao lâu để bế bồng được tiếng oa oa?

***

có thể một nhà thơ ra đời quá sớm
sớm đến độ ánh nắng ban mai
chẳng kịp soi rõ mặt mũi nhà thơ

có thể một bài thơ được viết quá vội
chưa bước qua quá khứ đã vấp vào tương lai
và chẳng hề tồn tại
mặc dù bài thơ này, biết đâu chừng, sống rất dai

ĐCĐ


BÀI THƠ CHẾT YỂU

Quả thực là có những bài thơ đó
Kết quả của ân tình, của sớm dấu chiều yêu
Có những bài thơ sẽ là gái yêu kiều
Có những bài thơ sẽ là trai anh tuấn

Có bài thơ hứa hẹn đời tuấn kiệt
Hay có thể là bác học, kỹ sư
Cũng có thể là bậc thiên hương quốc sắc
Hay khách hùng anh lừng lẫy với sử vàng

Có những bài thơ sẽ đem về hạnh phúc
Cho cha mẹ, ông bà, cho xã hội ngày mai
Có những bài thơ sẽ xé toạc đêm dài
Cho người muôn nơi vui bình minh cuộc sống

Nhưng những bài thơ ấy đã chưa kịp sống
Dù chỉ hai ba tuần, chưa kịp có xương da
Hay mấy tháng tuổi thai họ đã vội móc ra
Vì ích kỷ, vì chỉ cần khoái lạc

Ôi những bài thơ, tôi cúi đầu tưởng niệm
Thương biết bao mắt ngàn thủa không nhìn
Thương tiếng khóc không bao giờ vang vọng
Thương những đời tắt vội lúc chưa sinh

Người đời ơi, xin nhìn lại chính mình
Mình sẽ ra sao, nếu không bao giờ mở mắt
Sẽ ra sao nếu mẹ cha mình độc ác
Hành động phũ phàng khi mình mới hoài thai?!

K Đ - T T C

VẠC ĂN ĐÊM
02-03-2012, 04:45 PM
http://www.yell.com/images/Sticky/funeral_directors.jpg

ĐIẾU VĂN CHO BÀI THƠ CHẾT NON

Tôi xòe que diêm mong manh
Hòng thắp sáng một ý thơ vụt hiện
Đốm lửa còi nào sưởi đủ trăm năm
Thi tứ lạnh vội xếp vào áo quan hoài niệm

Tôi làm thơ như một người tằn tiện
Tự an ủi bằng tiếng mọt gặm nguôi ngoai
Bài điếu ca lũ côn trùng nhắn giờ tẩn liệm
Một chân dung chưa diện mạo, hình hài ...

***

Bài thơ chết non sẽ chôn cất ngày mai
Hoa sẽ héo, mộ bia rồi muôn một
Lúc hạ huyệt van em đừng khóc
Nước mắt này
thơ khó đầu thai.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
04-03-2012, 04:53 PM
http://files.myopera.com/huyetdu1715/blog/Visitor%20sua-%20Arthur%20Hopkin.jpg

GÕ CỬA NGỰC NGƯỜI

đạp con đường lá ủ
ta gõ cửa ngực người
xin lại trái tim nhỏ
hôm mình vừa đôi mươi

ngậm dòng sông trên môi
đứng kể về bóng tối
cầm nhúm tuổi ham chơi
thuyết minh hoài sám hối

nước mắt đâu có tội
giấc mơ nào bất minh
chỉ là khi gió nổi
gót giày cần lênh đênh

ta đứng nhẩm câu kinh
con mắt dành lệ ứa
gõ cửa ngực người tình
chờ ngón tay máu rỏ

ĐCĐ

BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
04-03-2012, 08:06 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/blog/20883424_images1888941_quakhu1SnnR.jpg

KHÚC NHỦ MÌNH

Đã có một thời, đẹp lắm một thời
Ta gửi tặng nhau những chùm nắng ấm
Đi dọc mùa mưa bờ vai nào biết lạnh
Nắng, mưa, ta ... thuở ấy ... ngu ngơ ...

Thuở đất trời nhìn đâu cũng tranh, thơ
Cất vào trong mơ, nắn nót trang nhật ký
Ngọn mạ đâm chồi cho bao điều kỳ vĩ
Một tiếng ve ngân đủ ám ảnh cả đời

Đã có một thời, đẹp lắm một thời
Tin cậy lắm củ khoai hạt bắp
Mắt trong veo, hệ tuần hoàn rất sạch
Chia hết nụ cười, giành lấy niềm đau

Khoảng rừng thưa ơi, nơi mối tình đầu
Môi chạm môi - nụ hôn chưa nhiễm khuẩn
Mỗi cho đi cấp số nhân đón nhận
Ta hồn nhiên trân trọng phút giao mùa ...

Nhưng - cái tiếng "nhưng" luôn khé vị chua
Chiều mưa rây đã ngấm ngầm cơn bão lũ
Cọng mạ gầy ngóp ngoi không chỗ trú
Ta ôm ta, mỏi mắt ngóng mặt trời ...

Con ve sầu kỷ niệm hát cầm hơi
Tia nắng mọn khô cong chân trời hạn hán
Hoa trái hoang mang tình yêu chát đắng
Dạ dày cồn cào, rơm lửa hóa vu vơ

Ta vẫn còn tin ta vẫn còn chờ
Tia nắng ... hạt mưa ... một mùa thu hoạch
Lại thêm em về câu ru lành thương tích
Chắt chiu từng ngày - ừ, ta lại chờ thôi.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
05-03-2012, 08:56 AM
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/neunhu.yeu2009/albums/441042/ganhhangrong.png

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ ĐÔI QUANH GÁNH

Người đàn bà đặt xuống đôi quanh gánh đựng đầy hoàng hôn
Giấu tiếng rao cuối ngày sâu vào nỗi buồn

Mái tóc dài bằng hương sả ký ức
Giọt nước mắt lăn vòng tròn tuổi thơ

Người đàn bà xòe bàn tay tiếc nuối
Lau giọt nước mắt hằn dấu tuổi thơ

Tuổi thơ của người đàn bà tiếc nuối
Vuốt lên ký ức mái tóc nồng hương sả

Mùi hương sả của ký ức mái tóc
Mở ra nỗi buồn cuối ngày giấu trong tiếng rao

Tiếng rao hoàng hôn lại nâng đôi gánh
đặt lên vai người đàn bà, bước đi

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
05-03-2012, 05:12 PM
http://www.eisingerbrown.com/wp-content/uploads/2011/01/writing-br.gif

TÊN LÀM THƠ

không có thơ
hắn cảm thấy lạc lõng
ngưng viết về điều gì đó
hắn chẳng tồn tại

một cuộc đời ngu dại
hắn tự tạo cho mình

tôi vẫn biết cách phải sinh tồn ra sao
mà chẳng cần đến thơ

hắn thì không
tên làm thơ trong tôi

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
05-03-2012, 05:14 PM
http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/22-6-2010/lang-thanh-dem-da-lat/xe%20ngua(2).jpg

ĐÀ LẠT MÙA VẮNG THU

tặng Th.

Bàn tay ơi còn gì mà nói nữa
Trừ phi hôm ta kể với ta thôi
Này bàn chân, cần gì mà vội vã
Hay mình đang mắc nợ một hương người

Men kém nồng đành nghi ngờ chén, cốc
Nắng đi xa cỏ hát chẳng ai nghe
Khúc khẩu cầm tấu nhầm hoài điệu thức
Chiều lên đồi bẻ lá chẳng em che

Dấu yêu ơi giá hàng thông đừng khóc
Đôi ngựa đâu lầm lụi nhặt hoang vu
Cổ xe bụi lối mòn khua lóc cóc
Thồ ta cùng Đà Lạt kiếm mùa Thu

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
06-03-2012, 07:38 AM
DƯỜNG NHƯ LÀ KHÚC CUỐI

Nào phải mùa đâu, cơn gió muộn qua rồi
Chút đắn đo bởi ấm nồng nán lại
Hẳn không tin soi gương, biết đâu, em lại thấy
Lọn tóc buồn còn đọng dấu tay tôi

Ngỡ quen dần luyến nhớ cũng phai phôi
Bếp lửa cũ nhúm tàn tro nguôi ngoải
Ngày lắng vậy nên chiều nằm hấp hối
Và âm thầm suối lá đổ ngoài hiên

Màu tường vi vẫn cháy rực bên thềm
Em sẽ lại trái tim yêu khép cửa
Tội nghiệp tôi thêm lần không chỗ trú
Gót mỏi nhừ bó gối nhớ bàn chân

Để hôm ngồi em chải tóc phân vân
Chiếc lược mới vướng dấu tay ngày cũ
Đường ngôi lệch vẫn nguyên lời tự thú
Có một thời em mềm yếu khác gì tôi.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLuOVGoj8Ti859M5q8vhznfdmKx9Egz YsN7vi-o71EOghFroFn

VẠC ĂN ĐÊM
06-03-2012, 05:02 PM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/10/18/1287382213.img.jpg

NGƯỜI-BIẾT-NÓI-CHUYỆN-VỚI-TRĂNG

người-biết-nói-chuyện-với-trăng
cẩn thận thả ánh sáng từ đôi mắt
vào trong chiếc lọ nhỏ
bỏ thêm một nhúm sao li ti rồi
gắn nắp lọ lại
vẽ lên đó một mặt trăng và

trao chiếc lọ cho đứa bé trần truồng
sự sống đã bị người lớn cướp mất
máu và bùn lem luốc khuôn mặt
nhỏ nhắn chưa kịp đủ tượng hình
để biết trai hay gái
giữa đống rác cao ngất

đứa bé vô danh ngừng khóc
ôm lấy chiếc lọ vào lòng
quay lưng, thiếp đi

trong mơ nó thấy
một thế giới
nơi những người mẹ người cha
thật sự cần có trẻ con hơn và
luôn biết yêu thương …

người-biết-nói-chuyện-với-trăng
quờ tay nắm lấy chiếc gậy
cùng ngọn gió nồng men theo con phố hẹp
đến một ngả tư, ông ngồi xuống

lắng tai nghe và gật gù cùng
giai điệu rộn ràng cuộc sống
tay lại rờ rẩm mặt đường quanh mình
tìm thêm một chiếc lọ khác

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
06-03-2012, 05:04 PM
http://images.yume.vn/blog/200903/28/11153951238239768.jpg

TRÒ CHƠI CỦA CÁT

hôm qua
người ta khiêu vũ, chạm cốc
chúc mừng
đôi vợ chồng nghệ sĩ
sau khi ly dị
đã quyết định tái hôn

hôm nay
người ta khiêu vũ, chạm cốc
chúc mừng
một quan chức
mãn hạn tù sớm
sau án tham nhũng

ngày mai
người ta khiêu vũ, chạm cốc
chúc mừng
hai đất nước
từng mắng nhau là giặc
lại bắt tay hữu hảo tình thân

trò chơi dành cho người lớn
sai lầm, sửa sai, sai lầm, sửa sai …
trò chơi của bọn trẻ nít
xây nhà cửa, đền đài, lăng mộ, trên cát
nếu không thích, cứ xóa đi, xây cái khác
thật khoái trá

có điều là sai lầm của bọn trẻ
đôi khi chỉ làm phiền giấc ngủ của những hạt cát
còn người lớn
ai sẽ bù đắp cho vô vàn máu, mồ hôi
và cả niềm tin
đã bị mất cắp
trước mỗi tiệc mừng?

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
06-03-2012, 05:41 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/2ctx5d.cFxgv6.nAPv0WdCyTDLX2IA--/photo/ap_20100711124408210.jpg

BÀI THƠ CỦA ANH CHÀNG TNXP ÍT NÓI

(tặng các nữ đồng đội TNXP nhân 8-3 sắp đến)

Nón nhỏ em cầm thon thả tấm lá sen
Anh bổi hổi trước mùi hương lá mạ
Hương nhà quê thuở ba hò hẹn má
Vào ca dao cùng tát ánh trăng ngần

Mình tiễn nhau rừng nhủ khúc hương thầm
Nón thay khăn gói buổi chiều hương bưởi
Như cô gái trong bài ca, em đợi
Ngó mây trời … anh toàn nói đâu đâu

Dép mòn quai quen trảng rộng thung sâu
Lưng áo bạc hằng phơi sương ngủ đất
Phút đa cảm mới hay mình … chết nhát
Con mối rừng chắt lưỡi tiếc giùm anh

Ở nơi nào, hỡi dáng áo xa xanh
Róc rách Tây Nguyên trăm nguồn suối chảy
Lâm Hà cao sương mù đồi tiếp núi
Trưa Nhị Xuân kẻo kẹt võng ngoại thành
Nón vải trên đầu bụi đỏ dưới chân
Em thầm đón nhọc nhằn làm hạnh phúc …

Câu hát trót vụng về anh đánh mất
Cơn mưa chiều hao hụt giọt nào đâu
Sao đại ngàn gió chướng đến nôn nao
Vẳng tiếng chim đòi “bắt cô trói cột”*
Mùi tóc ấy chim cách chi trói được
Gom lá rừng anh thức với bài thơ

Vậy nhé em, màu nắng mới đang chờ
Tuổi chúng mình so trăm năm, vẫn trẻ
Nào đoán được một ngày niềm vui ghé
Một bàn tay khẽ đỡ nón em cầm
Một anh chàng khéo ăn nói
chẳng như anh.

ĐCĐ


* loại chim rừng phát ra chuỗi tiếng kêu rất ngộ, nghe mường tượng như câu “bắt cô trói cột”

VẠC ĂN ĐÊM
07-03-2012, 05:56 PM
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/05/hoa%20%283%29.jpg

KHÚC ƠN EM

... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.

Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.

Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen

Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...


ĐCĐ
BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
08-03-2012, 08:24 AM
http://eva.vn/upload/1-2012/images/2012-02-01/1328067607-tro-choi-con-om2.jpg

TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ

tôi gỡ lấy vì sao
từ bầu trời đen thẳm
vói khóm mây chiêm bao
về gieo mưa gặt nắng

tôi uống ngụm im lặng
và biết ơn non cao
tôi vay mượn sắc màu
từ đóa hồng phong nhụy
nếm mỗi giọt tri kỷ
đang lên men trên cành

tôi tháo từng chiếc đinh
nâng xác người đứng dậy
rồi tước sạch vũ khí
đem ráp thành đồ chơi

tôi cướp mọi cơn đói
từ dạ dày mồ côi
gom hết tuổi nằm nôi
đặt nơi bầu ngực mẹ

***

tôi làm tất cả để
một lần được môi hôn


ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
08-03-2012, 11:01 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2009/8/55245042-1249173668-chiec-xe-dap-2.jpg

XE ĐẠP VÀ TÌNH CA

Mình yêu nhau giữa cơn bão giá
Thời thị trường tình hiếm như xăng
Thương em lắm lẽ nào cuốc bộ
Hú vía, còn xe đạp sườn ngang .

Em tréo chân ngồi nghiêng công chúa
Trước ghi-đông hoá mặt trời hồng
Ngực anh lãng đãng mùi hoa cỏ
Tựa sát vào em sẽ bâng khuâng

Bạn bè lắm đứa quên rồi phố
Tình yêu tựa gió có bằng không
Anh phước lớn ông trời chiếu cố
Môi em ru bằng giọng chim lừng

Lỡ xẹp lốp, hãy nghe lá hát
Bớt hoài nghi mỗi lúc tuột sên
Xóc ổ gà đừng mau nước mắt
Cho anh hôn sẽ thấy thăng bằng

Chiều lãng mạn thường khi rỗng túi
Nắng thật thà chẵng khẩu trang đâu
Chê nhà hàng mình ngồi quán bụi
Ly chè ngon như mối tình đầu …

***

Anh tốt số còn răng còn ...dép
Còn cô công chúa ngự sườn ngang
Còn một túi thơ, bờ ngực lép
Len giữa dòng đời ngợp khói xăng.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
10-03-2012, 12:57 PM
http://vuonghaida.com/LVT/GCL/ThieuNuDinhCuong.jpg

CÓ CHỖ DỰA HỒN QUÊ XA

ngó con mắt ấy trong ngần
thấy ta hôm nọ bất thần té vô
biết bơi miệng vẫn tri hô
e tình chết đuối trong hồ mắt em

nghe chân ngọc lướt qua hiên
trái tim đòi móc để riêng ra ngoài
lỡ mai tim ấy hết xài
ta đem thả nó lăn dài theo chân

và rồi hương tóc phân vân
em treo trước gió một lần vườn trưa
có con nhền nhện đong đưa
giăng câu lục bát xuống mùa tóc mây

thì thêm hai nhánh vai gầy
cho đôi sáo đậu mỏ đầy ẩn ngôn
cho trăng có chỗ hoàng hôn
còn ta, có chỗ gửi hồn tà ma

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
11-03-2012, 01:24 PM
http://www.thotre.com/uploads/News/pic/1293237399.thotre.jpg

KINH KHUYA

Tâm hồn tôi là căn nhà bỏ hoang
Mỗi chiều tắt phập phồng chờ gọi cửa
Em xấu hổ lách vào khơi ấm lửa
Khép thơm tho trên mười ngón tay hờ

Trải tuổi mình tôi đón lại tôi đưa
Nguyện ham hố được cùng nhau phạm tội
Hạnh phúc quá bên người nằm sám hối
Như rưng rưng lần cởi chiếc khuy đầu

Trăng đừng soi kẻo nhan sắc cơ cầu
Mùi dạ lan mãi là đêm thứ nhất
Môi đừng mọng, trời ơi, tôi chết mất
Khuôn ngực non gấp gáp thở hương trầm

***
Đêm thiên thần mắc đọa với phàm nhân
Chia vụng trộm nỗi buồn ngoài giá thú
Mai nắng giục nhón chân người qua cửa
Lại tôi quỳ hụt hẫng khúc kinh khuya.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
13-03-2012, 09:49 AM
http://images.yume.vn/blog/200811/25/10493291227573138.jpg

ONE-WAY-TICKET*

Hành lý gồm một chuỗi buồn chín rữa
Chân trời chờ tôi đã sẵn chuyến tàu
Ai ra tiễn nán giùm đôi phút nữa
Thời gian nghiến hoài trên những ray đau

Cổ máy già nua giọng ho chừng sắp cạn
Kéo cô đơn qua khấp khểnh đêm thâu
Nghe còi hú thương ngắn dài hữu hạn
Ngấm hoang vu từ buổi ghé ga đầu

Chuyến tàu nặng cả kiếp người nhẫn nại
Biết bao năm hồi hộp một lần thôi
Mọi bến đổ đều nhủ lòng – hay bến cuối
Hỏi toa nào đang chở nốt đời tôi?

ĐCĐ

* vé tàu chỉ chuyến đi, không chuyến về

VẠC ĂN ĐÊM
14-03-2012, 12:50 PM
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-02-10/co-be-va-hoa-cuc.jpg

BÀI CHO CÚC HOA

Cúc vàng bên vườn ai
Ân cần tay muốn hái
Ngại mùa qua phí hoài
Tàn thu rồi xa ngái

Thoáng nhớ cúc hoa xưa
Thuở nón, dù đón đưa
Thơ tình tôi lem mực
Áo dài em bước mưa

Nghiêm nghị buổi dạ thưa
Cúc ngập ngừng ngại nở
Phố núi chiều buông rèm
Phong phanh người ngược gió

...Và, hôm xuôi phố chợ
Đà Lạt chiều hoang mang
Ngước chào khung cửa nhỏ
Vàng ơi, hoa cúc vàng.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
14-03-2012, 08:57 PM
http://dulichhangngay.com.vn/sites/d/dl/dlhn/uploads/Image/New/1/Aodai2.jpg

VÀ QUÊ HƯƠNG

Hôm người đến điều gì thiêng liêng quá
Trăng với vai thầm thỉ nhắc nhau gầy
Huyền diệu thế tôi quỳ nâng ngự giá
Ơi phấn son gom chật những hai tay

Hôm lối cỏ, nơi người qua buổi nọ
Gió đôi chùm trễ nải thổi quanh quanh
Xin minh chứng – hồn tôi từng quên thở
Nhặt xôn xao nuốt hết, rất chân thành

Hôm người đến muôn đất trời hội tụ
Buổi đăng quang rót tặng cả bầu thơ
Chữ tiếp chữ, tôi uống ngàn rực rỡ
Đêm khướt say linh hiển tận bây giờ

Hôm biển cũng bảo sông ngưng sóng vỗ
Đón chân người sương lót mấy khung mây
Tôi ngồi đây chợt cồn cào xứ sở
Yêu quê hương nhờ một nét lông mày.


ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
15-03-2012, 04:23 PM
http://images.yume.vn/blog/201112/30/1325392090-ap_20110331050232696.jpg

VỀ LẠI ĐÚNG NƠI

Còn chỗ nào dành tuổi ấu thơ không
Lối rêu mượt giục chân trần chạy nhảy
Đừng giày dép, khéo đau lòng cỏ dại
Ngọn đồi thơm nhạc dế tấu vang lừng

Hít chút tự do mặc kệ mắt rưng rưng
Giũ sạch bụi trả nghìn ngày bó gối
Vất lại hết những nhân gian khôn, dại
Ta trở về nơi ta đã bắt đầu

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
15-03-2012, 04:26 PM
http://gianhangvn.com/Upload/000502/OC8xOS8yMDExIDM6MDI6MDggUE0=.jpg

DU TRẦM THÁNG BA

tôi đã ăn quả chín vàng này
khi lội qua dòng sông nước dâng
tôi nghe con chim hót hay này
bờ cỏ em còn để dấu bàn chân

tôi sẽ uống no mùa hạ này
khi nắng vàng lịm ngọt mùa xuân
và tôi hát bằng tay áo bay
em còn ôm gối ngủ đông

tôi sẽ đi qua tháng ba rất đầy
khóm loa kèn vang một khúc ngân
rồi tôi đi xa chẳng ai hay
em bên rào hong tóc phân vân

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
15-03-2012, 10:36 PM
NHÁT SÁT THƯƠNG ÂN HUỆ

Như gã thợ săn đói mồi tự nghìn năm trước
Con mắt em cắm vào tôi mũi tên nhức buốt

Tôi phóng đi bằng bản năng sinh tồn
Con thú hoang bị mùa xuân rượt đuổi
Mỗi bước chân nặng lời tự hối
Đã trói mình vào cọng tóc tha nhân

Theo lối sương lẩn quẩn với loanh quanh
Tôi ranh ma và tôi khờ dại
Mang trên lưng phận người run rẩy
Thuở hồng hoang mặt đất máu vương đầy

Mỗi hơi thở ra chiều bạc nhánh lau gầy
Liếm vết đau chợt lòng bừng khao khát
Bàn tay em xin huệ ân ban phát
Nhát sát thương tôi ngậm lấy trời xanh

Khi bên tai lời em khẽ :
Này, anh …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgk8Vgswwo9HZH6Zsm0df9RQpLENbRc doFpBroO7xqyT_6F7bw5g

VẠC ĂN ĐÊM
16-03-2012, 08:13 AM
BÀI HÁT BỎ LẠI BÊN ĐỜI

Tôi là khúc nhạc
Bao lần em đã hát
Trên giòng sông thời gian êm chảy
Cũng tôi những ca từ
Môi người thường ngâm ngợi
Chữ với lời tình ý vô tư

Bây giờ tôi là bài hát
Dần vào lãng quên
Phơi thây bên bờ cát cuộc đời
Hay chính tôi nốt nhạc
Thiêm thiếp chờ tiếng sóng đi qua
Nằm trần trụi cồn hoang gió rạc
Một khước từ
Em chưa kịp nhớ tên ra

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXLp318yYIEiVmcr4VpQLlxPHJAObS5 rxkF-zQQbjno1qObK73tQ

VẠC ĂN ĐÊM
17-03-2012, 10:00 PM
THÀ VẬY

thà một mình dốc cạn cốc đắng cay
học cởi trần mô đen ông Bùi Giáng
thà nằm co bên vỉa hè xòe tay
hứng miệt khinh ném vào chiếc nón

thà đốt đuốc lên rừng tìm hang lớn
bái Thạch Sanh học lại cách làm người
hơn xum xoe lũ Lý Thông cà chớn
mặt nạ dày nhân nghĩa lấy đeo chơi

thà bụi bặm mỗi ngày vung cù móc
khều áo cơm từ thừa thải cuộc đời
thà xăm mình nhập quách băng đầu trọc
chán tự do vô nhà đá xả hơi …

***

thà đứng trước đôi cổng chờ địa ngục
xác thịt này vay, trả rất khoan thai
hơn phải đẩy cánh cửa khuya rét buốt
nhìn một lần - em cùng gió thiên di !

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSi90a7UAfWo6LuNRq_XtSUMREeYQGhK 4tBxp2eoO2Uaoe5Mufmxw

VẠC ĂN ĐÊM
18-03-2012, 01:55 PM
LỤC BÁT XÒE TAY

thò tay chụp hụt giọt mưa
đành vo sợi nắng về thưa bưởi bòng
tới lui vừa mỏi long đong
vấp cây cỏ dại mọc trong nỗi buồn

giang tay ôm mớ gió suông
chất bên bờ vắng mấy cuồng phong thêm
chờ cho con mắt lấm lem
biết sông chảy ngược tận miền mai sau

giơ tay vói cái ngọt ngào
hình như đau chỗ dạt dào trái tim
vỗ tay hỏi đá nổi, chìm
nghe chừ chiều đã một thềm biếc rêu

xòe tay ngồi hứng quạnh hiu
thấy trần gian cũng ít nhiều dung nhan

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaGx3IQfquIoRLLKSyqJmcvWgwn-0CCN2goK95KE3WbuK9wUbK1g

VẠC ĂN ĐÊM
19-03-2012, 10:00 AM
GIÁ HÔM ẤY KHÔNG VỀ VỚI BIỂN

Gía hôm ấy ta không về với biển
Biết bao giờ thăm hỏi lại dòng sông
Sẽ suốt kiếp nổi trôi nhành rong dại
Dạt về đâu cũng mất cân bằng

Giá hôm ấy ta không về với biển
Ai thay ta ngủ lại chốt Ông Kèo
Câu vọng cổ cửa Đồng Tranh hào sảng
Tiếng cụng ly này ai sẽ mang theo?

Giá hôm ấy ta không về với biển
Để nghìn năm ngơ ngác tím lục bình
Để trở giấc giữa đêm nghe sóng vỗ
Thương rừng cây hơn chính thương mình

Giá hôm ấy ta không về với biển
Sợ ngày qua sông bớt mênh mông
Sợ tháng qua luồng lạch lạc dòng
Cả thơ nữa, cũng không còn muối mặn

Giá hôm ấy ta không về với biển
Trưa nay đâu ngồi tưởng niệm mười phương
Gót chân phố vệt bùn non khô quánh
Ngùi ngùi sờ vào
chạm sóng trùng dương.

ĐCĐ

http://viet-nam-travel.co/wp-content/uploads/vietnam-travel-2011-101-300x232.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
19-03-2012, 10:40 PM
ÂN CẦN

bất chợt gặp
đừng cuống chân như thế
người yêu kia tinh ý nhận ra thôi
đang hạnh phúc
giùm nói cười khe khẽ
kẻo vườn xưa lại trút lá vào tôi.

ĐCĐ

http://files.myopera.com/thu_trang/albums/219707/hand%20in%20hand.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
20-03-2012, 08:34 AM
VÀ GIÓ CHẲNG QUAY VỀ

em thành thật bước qua cầu buổi nọ
nét dung nhan mồn một đến bây giờ
tôi lượm được chút buồn ai bỏ xó
lưỡi trăng liềm đêm đó bén ghê chưa

gió hồi ấy trải lòng mình mấy lớp
hát vi vu khi sông vắng dâng đầy
mỗi ngày trôi chuyến đò xuôi đã khác
tôi mê em và gió chẳng quay về

dọn lòng tôi bữa đại tiệc ê hề
vui nức nở mỗi khi buồn hớn hở
ghế thượng khách luôn dành em đến dự
áo có phai son phấn lỡ phu thê

cửa đời tôi hai cánh mở phủ phê
chân bước qua coi như tình ở lại
tôi tin hết hồi tóc người thả rối
em soi gương và gió chẳng quay về

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9hOA8_NZ8ZiUPyGxJkd5NDYaIGXsgI 9SGTTGbGgSkfICO-xMYqQ

VẠC ĂN ĐÊM
20-03-2012, 03:44 PM
SINH RA ĐỂ LÀ TẤT CẢ

là que diêm chờ bùng cháy
vuông ao tù chưa đến được dòng sông
là núi đứng yên lúc đất quay vòng

là lời nguyện cầu lẫn trong email thư rác
phiến lá treo mình trên nhành cây chết khát
khúc gỗ mục giữa rừng cho lũ bọ nương thân

là người chăm những mộ phần thời thế lãng quên
nhát chổi quét đường vào đêm lắm gió
là kẻ kéo tấm chăn phủ lên chiếc thi hài chẳng ai buồn ngó

là lối cỏ mòn đưa tới ngọn đồi xa
là bài ca
là bàn tay ân cần mềm mại …

tôi sinh ra để hóa thân hết thảy
ngoại trừ là một bản copy

ĐCĐ

http://eima.ir/i/avatars/1325788983342688.png

BTV.vnthihuu

VẠC ĂN ĐÊM
20-03-2012, 05:38 PM
DẠO KHÚC VỠ TRĂNG

trong đám cỏ ướt hôm nào
có ánh trăng rụng, vỡ
ánh trăng màu huyết dụ
reo xạc xào dưới dấu chân tôi

khi ánh trăng đã rơi
gương mặt em thật đẹp
nở đài hoa huệ tuyết
như mùi hương thức giữa vườn ai
tôi hoài công vọng tưởng đôi môi
mà kỷ niệm bên trời sâu giấc ngủ

hạnh phúc một lần thôi cũng đủ
mưa chưa về chỉ người biết, và tôi
cúi xuống tìm xác chiếc lá đơn côi
cầm lên tay hồi ức này đã chết

tôi im lặng, cỏ cây dường hiểu hết
phải chi em chưa nói năng gì
phải chi đừng ai vội đưa tay
giòng nước mắt, biết đâu chừng, chảy ngược

trăng đã rụng, một lần, trong cỏ ướt …

ĐCĐ

http://vxartnews.com/uploads/2011/08/HCMC-Exhibition-Four-Friends-Dinh-Cuong-hg-236x300.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
21-03-2012, 07:28 AM
SÔNG EM

.... Là gió đấy nhắc em lời yêu cũ
Vốn u hoài ruỗng mục giữ riêng anh
Cả ánh mắt nghìn đêm mòn thức, ngủ
Duy sông em thanh khiết với yên lành

Em, như sông, dòng trôi thanh thản lắm
Có vần thơ ngửa giấc uống trăng ngần
Nào được thế, anh muộn ngày khép nắng
Hoàng hôn lê mỗi bước một luân trầm

***

Tay vói vậy nên ngón tình ngắn ngủi
Thương tuổi mình sơ sót mấy non xanh
Lo thấp thỏm nẻo đời phân nhánh chảy
Còn lại gì - vài sóng sánh trong anh.

ĐCĐ

http://songkhoemoingay.vn/Resource/upload/kdtlivepzqucesikrqhu.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
22-03-2012, 03:49 PM
ĐÊM HẢI ĐĂNG

đêm hải đăng
sóng vỗ ầm ào
ánh đèn mất ngủ
nghẹn lời kinh cầu

biển khơi giông tố
tay chèo mỏi rã
từng hơi thở chắt chiu
ngước ánh sao vô vọng

mắt hải đăng
em dõi tìm phía bão
trái tim anh - mũi thuyền kiêu ngạo
giữa muôn trùng
thành khẩn hướng về em

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/_uOOM4mhzjHI/S4N-PY6UHUI/AAAAAAAAABY/i8lFdpuPQ4I/s320/lighthouse.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
22-03-2012, 03:51 PM
ĐỪNG KHÓC THƠ ƠI

đừng khóc cho tôi, em ạ
tôi đang khóc giùm em chăng
chớ rấm rức cho tôi, thơ ạ
dành khóc cho đói khổ, nhọc nhằn

đừng khóc mỗi riêng con, mẹ ạ
nước mắt này vì mẹ khôn nguôi
thôi nức nở vì tôi, thơ ạ
những bước cỗi cằn bao phận mồ côi

đừng khóc cho nhau, tình ạ
bi thương xưa hẳn cũ càng rồi
đừng cay mắt cho tôi, thơ ạ
cơn đói kia vừa mới qua đời

đừng khóc cho con, Chúa ạ
giáo đường cô đơn thánh giá ngậm ngùi
chớ đấm ngực vì tôi, thơ ạ
lời nguyện suông rửa sạch tội muôn loài ?

ừ, nhớ khóc cõi tạm này, thơ ạ
mỗi dòng chữ xuống hàng
một giọt mặn tuôn rơi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsbgv0JBBhOUWAlQ4koSZAXaP3RIPp1 s49LZbAPtNcwuyIUZOj

VẠC ĂN ĐÊM
23-03-2012, 09:21 AM
CHUỒN CHUỒN THÁNG BA

Đã lần tôi hóa con chuồn chuồn
Bay lang bạt về cánh đồng chưa mưa
Mang theo thánh ba lam làm tốt bụng
Thả xuống ruộng mạ hẹn mùa

Chị tôi áo nâu khom lưng lượm cỏ
Ngọn gió không đoái hoài chị tôi
Thổi bung cúc hé khe ngực nhỏ
Ngó quanh, cài khuy, chị cười

Đã có lần tôi hóa con chuồn chuồn
Đậu lên bậu rào nhà em phơi cánh
Bông lê ki ma nở trắng
Mùi bánh tráng nướng rưng rưng

Em đứng cầu ao dội nước rửa chân
Bắp chân trắng hơn bông lê ki ma trắng
Đuôi chuồn ớt đỏ nắng ban trưa
Tôi bay tìm nỗi buồn
tháng ba sa mưa

ĐCĐ


http://4.bp.blogspot.com/_hmyAda1Jlz8/TLNDb0vtf5I/AAAAAAAAAJI/PZkjfpZQsLU/s400/huong%20tram.jpeg

VẠC ĂN ĐÊM
23-03-2012, 04:11 PM
CƠN MƯA KHÔNG BÁO TRƯỚC

Đừng ép cơn mưa vào nỗi nhớ
Tháng mấy chưa, lòng dường lắt lay
Đừng bắt mưa qua và người ở
Tôi xoay hoài chiếc lá, bàn tay

Đành dỗ dành nhau cơn trưa khát
Hạt rào dội xuống một hòa âm
Tôi đi vấp buổi chiều ngơ ngác
Mưa chẳng vì nhau rớt lỗi lầm

Chỉ vậy thôi đủ làm em khóc
Không hẹn sao tôi vẫn đứng say
Hãy thả cơn mưa dài sóng tóc
Khói phố hay vừa con mắt cay

Đừng bắt Sài gòn chiều phải đợi
Đọng dưới chân nhau lắm nỗi niềm
Đừng bắt lòng xưa thay áo mới
Tôi tìm mưa
và phố tìm em

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRksvb-CBYzl2LuQ36Str7pMMqLE38IuKxn9VNNNYWQmb3DaZV5

VẠC ĂN ĐÊM
24-03-2012, 07:30 AM
TÌM & GẶP

tìm câu thơ trong sóng
tôi gặp tôi sững sờ
tìm chân em cát bỏng
tôi gặp toàn mùa thu

tìm bàn tay mềm ngón
tôi gặp tôi đầy trăng
tìm mắt che dưới nón
em ca dao nồng nàn

tìm thời gian trong đất
gặp lời yêu nảy mầm
tôi tìm tôi đã mất
gặp em ngồi vĩnh hằng

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrvY0YPRoB6B9Sr4wKVz54SappAlEcZ 6a0TR2FnzXXXeA7uWWP

VẠC ĂN ĐÊM
24-03-2012, 01:31 PM
THỬ LIỀU

Liều một chuyến gói khăn đời du thủ
Trôi phiêu linh tìm chốn vắng con người
Liều thử kiếp bụi trần không mái trú
Lỡ mưa chiều, bất quá, lạnh mình thôi

Liều một chuyến hành hương vào hoang mạc
Đếm ngón chân trả phố thị vui buồn
Liều thêm chuyến thử còn chi trói buộc
Vực thẳm đời thân đã trót lần buông

Liều một chuyến ung dung phiên gió mỏng
Theo lênh đênh chẳng hối tiếc dụm dành
Liều cọng lá bỏ cành chiều vọng động
Mặt đất tìm trò chuyện
dế cùng giun.

ĐCĐ


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbEOc-UuBAeBlDcND7Rb_OvVJQt4UPfxmDO51Ws3wutnVp5r-h

VẠC ĂN ĐÊM
24-03-2012, 09:58 PM
ĐA CẢM

yếu đuối quá
trời chớm mưa đã khóc
thương hàng cây phố ướt chẳng che dù
đa cảm vậy
lẽ nào em chẳng xót
một gã khờ trong lạnh
đứng tìm thơ

ĐCĐ

http://seablogs.zenfs.com/u/k.v.dqOCQwM0Ves.ukVX.Zg-/photo/ap_20101203025816896.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
24-03-2012, 10:36 PM
TIỄN

nào phải em khóc đâu
vai tôi mưa bụi đấy
chẳng là còi tàu đâu
nỗi buồn đang hú đấy

ĐCĐ


http://mypaper.pchome.com.tw/show/article/cherry0804/A2354238

VẠC ĂN ĐÊM
26-03-2012, 09:52 AM
KHÚC TÍM

tôi không tặng cho em nữa
màu hoa đầy nỗi nhớ nhà

mùi hương tóc xưa êm xõa
buông chùng trên nốt nhạc mưa

tay người bây giờ dài quá
vô tư vẫy biệt chiều tà

vời vợi mây tầng và gió
cánh chim trĩu bụi quan hà

cầm về chùm hoa tím nở
còn chăng tôi giấc mơ xa

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSv1_bDgNwbAHY51BzSOQ2vinfF5AYoC b0SJwvlJLyaXgvQhhgL-Q

VẠC ĂN ĐÊM
26-03-2012, 03:00 PM
BẢN GỐC

mỗi khi đối thoại với gã đàn ông đó
tôi luôn giữ khoảng cách, thận trọng

hắn có thể đánh cắp những giấc mơ
phản bội trái tim
làm hỏng thế giới này của tôi
hắn có thể cướp mất thời gian
biến tôi thành thành tên đầu óc bã đậu
phá hoại cả tiền đồ, hạnh phúc
hắn có thể tống giam tâm hồn tôi vào ngục thất
đem dối gian tráo lấy sự thật

con người hung hiểm này là ai
cái nguyên bản trong gương
đang trừng trừng nhìn tôi ?

ĐCĐ

http://cb5.upanh.com/20.541.27441744.e9q0/ma.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
26-03-2012, 11:28 PM
THÁNG BA BỨT CỌNG CỎ MAY

(kỷ niệm ngày thành lập lực lượng TNXP 28/3)


tháng ba chưa điệu ve ca
phố chưa đỏ phượng, ờ, ta đỏ chiều
thò tay ngắt ngọn gió hiu
men vần lục bát lượm điều vu vơ

tháng ba mắt nhóng phương xưa
ba lô, hành khúc … rung bờ truông xanh
ngác ngơ bầy két quên ăn
ngậm hoài tiếng búa Thạch Sanh mở rừng

tháng ba nắng cháy da lưng
đá ong mũi cuốc va tầng giếng khô
trở mình ôm giấc nhớ mưa
giữa đêm khát ấy, bất ngờ, trăng lên

tháng ba cơn sốt triền miên
bạn ngồi chăm bạn chòng chiềng võng trưa
quá thương cái giọng ầu ưa
câu ru lem đất, tay đưa lấm bùn

tháng ba cắn trái sim hườm
uống lưng bát nước ngọn nguồn mang đi
vào mùa đồng đội chưa hay
thiếu người ấy tiễn nên mây trắng đồi

tháng ba trôi tháng ba trôi
nước sông gạo chợ lỡ lời đãi bôi
câu thơ phao phổng chơi chơi
làm sao cắt nghĩa màu trời thiên thanh?

tháng ba giũ vạt áo xanh
chút hương đồng nội, nhẹ cầm, sợ rơi
hai tay nâng vạt mồ hôi
nửa thời muối mặn một đời gừng cay

tháng ba bứt cọng cỏ may
xâu chùm kỷ niệm thả bay lên trời

ĐCĐ


http://files.myopera.com/hoainam553/blog/55206769-giaptnHoaDai.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
28-03-2012, 12:46 PM
CỰU ƯỚC TÌNH

Lúc Chúa tạo ra hình nhân thứ hai giống Người
Khi giọt lệ bắt đầu rơi
Tôi hái trộm chiếc lá từ vườn trái cấm
Lau cho mắt em sáng ngời

Lúc bước chân hành hương mệt lả
Ôm hoàng hôn ngã xuống vệ đường
Em ngồi bên mang tâm hồn sang cả
Rót lên môi tôi chất ngọt dị thường

Lúc đôi tình nhân bị trục xuất khỏi thiên đường
Tôi ngác ngơ đứng cầm vết thương
Em trồng xanh vạt rừng nhiệt đới
Đưa nhau vào học tiếng nói chim muông

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvmCHWnx41aoGYtBTjtp3W0zRaSQghE 1ECeD9X_MC7Z6g4tzRY1w

VẠC ĂN ĐÊM
29-03-2012, 10:08 AM
KHÚC NHẬT THỰC

lại được thêm một ngày
làm thơ ban trưa gửi về buổi tối
ta say rồi ư, hề, tháng ba say
chân xiêu vẹo vẽ quàng xiên muôn lối

được thêm một ngày theo gió phiêu du
hai mươi tư giờ chép thừa trang nhật ký
ta già hơn cây sung lá rơi đầy thiên kỷ
trẻ như con phù du sống gấp gáp từng giây

hốt lấy một nắm mặt trời
thả lung linh khu vườn tình nhân êm ngủ
chợt nhận ra ta yêu người khốn khổ
vạn nẻo đường mãi chọn lối về em

mà mỗi ngày vắng mất một tiếng chim
dòng sông trắng phù sa dần cạn kiệt
ta nhật thực và em thực nguyệt
niềm tin này chờ sóng bạc triều dâng

thôi cứ là mê muội lấy vầng trăng
cứ ám ảnh thế gian toàn mộng mị
người với người chưa hề ma quỷ
bóng tối kia chỉ khái niệm mông lung

ta say rồi ư, ăn nói cứ lung tung …

ĐCĐ

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/05/tn_nhatthuc6.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
29-03-2012, 05:08 PM
NHỚ LẤY HÃY TIN

Tháng mấy rụt rè em
Nắm bàn tay ngón mịn
Cửa lòng người phong kín
Tình yêu đành cỏ cây

Trên cầu mây đã bay
Nắng vàng bên mái chợ
Em, hay nhánh hồng thở
Cơ hồ mảnh hương say

Vườn chim tiếng rụng đầy
Dành gót tình bước dạo
Hôm vừa ai bỏ đạo
Đứng ngoài cổng chờ đau

Ta đợi đêm phép mầu
Thả lời vào trong ngủ
Đừng tin câu tự thú
Em nhớ lấy, đừng tin

Ta kéo vệt bình minh
Vẽ linh thiêng lên đá
Dựng một vương quốc lạ
Em nhớ lấy, hãy tin

ĐCĐ

http://vanchuongviet.org/vietnamese/hinhanh/201171_174445_dalat.jpg

Tùng Lâm
29-03-2012, 09:26 PM
Rất cảm ơn và trân trọng những bài viết của thi hữu VAĐ! Có một điều gì ở một lối viết lạ, một khám phá mới .
Tùng Lâm

Tùng Lâm
30-03-2012, 02:41 PM
Em trồng xanh vạt rừng nhiệt đới
Đưa nhau vào học tiếng nói chim muông

ĐCĐ
Ta ước được về hồng hoang thuở ấy
Đường trần nhẹ gánh những tai ương
Nước mắt để lòng gội rửa
Trinh nguyên ngày mới buổi nguyên sơ.
Tùng Lâm

VẠC ĂN ĐÊM
31-03-2012, 11:38 AM
LỜI CỎ

Là khoảnh khắc mình tìm đến cỏ
Nơi bình yên hằng chỗ xưa ngồi
Nghe xa lắm … bon chen … mặc cả
Ta lại tìm về cỏ ta thôi

Sẽ nghẹn thở bới tìm trong cỏ
Cũng còn may, sót một tiếng gà
Có nôn nao hương quen lẫn lạ
Con dế mèn gáy ướt mùa mưa

Bởi cỏ non hệt tình yêu vậy
Ngậm lên môi vướng một lời thề
Cỏ hoài niệm ngọt từng tấc rễ
Hôm ta về - chính buổi ta say

Anh, cỗ trâu bỏ quên thần thoại
Cong nghìn năm chiếc ách làm người
Em, con chim lỡ làng nguồn cội
Nhặt lại mình trên cánh đồng côi

Ta ngấu nghiến thảo nguyên màu mỡ
Cỏ Whitman ngôn ngữ môi đời*
Đất hào phóng lẽ nào quán trọ
Cỏ Tố Như xanh rợn chân trời

Nào, cùng anh ngả vào trong cỏ
Cho tình yêu nếm thuở mặn mòi
Đã uống cạn mưa nguồn chớp bể
Ta lại tìm về cỏ ta thôi …

ĐCĐ

*thi hào Walt Whitman, tác giả tập thơ "Lá Cỏ", được xem là vị cha già của nền thi ca Mỹ
BTV.vnthihuu

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/du-lich/55207187-vuidtTuscany8.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
31-03-2012, 10:04 PM
KHÚC GIAN TẤU TRÊN SÂN GA

… Đứng bên phía bờ vực này
Tôi nghe thời gian nghiêng, đổ
Tiếng còi rời sân ga ngập gió
Giọt lệ giấu sau nụ cười
Ngụy trang giữa muôn mặt người
Nếp nhăn chôn dưới nụ hôn lặng

Đứng bên phía này và nắng
Nhón tay gỡ xuống cơn buồn ngủ đêm qua
Ở cuối đường ray nhập nhòa
Một trái tim hằng chăm chỉ đập

Hơi thở thời gian gấp gáp
Tôi chìa tay ra ngoài khung cửa mùa hạ bỏ quên
Giữ hộ em hạt bụi ưu phiền
Dưới chân đất sói mòn tan chảy
Bóng vàng phai và bóng em đứng đấy

Hôn lên bậc thềm rêu xưa
Hôn lên chỗ ngồi mưa dội nắng thưa
Hôn lên bao nghi ngờ đau đớn
Xin cánh môi khô chạm làn môi tưởng niệm
Nâng niu lần cuối này, rồi thôi

Tiếng còi tàu đầy gió, để vơi
Dành tặng những ai không ở lại
Những toa chở những phận người đi mãi
Trong mắt em đã bóng chiều
loang …

ĐCĐ


http://www.bipfa.net/i/attachments/1/1331882983569861_thumb.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
31-03-2012, 10:09 PM
VUI NHƯ LÀ TRẺ NHỎ

Chúng thổi những bong bóng xà phòng lên trời
Từ đấy thiên hà lung linh màu sắc
Chúng lăn hòn bi ve con con trên đất
Dạy lại trần gian người lớn cách vui chơi

ĐCĐ

http://files.myopera.com/khanhchi87/blog/images[89].jpg

VẠC ĂN ĐÊM
31-03-2012, 10:31 PM
PHÁT SÚNG

đoàng
phát súng nổ
thêm người lính ngã
chuyện chiến tranh mà
bình thường

đoàng
phát súng nổ
tên cướp nằm dãy dụa
chuyện hằng ngày phố phường mà
bình thường

đoàng
phát súng nổ
xác con chim cu xanh tơi tả
chuyện giải trí mà
bình thường

chỉ một người làm thơ
ngồi ôm ghì vết thương

ĐCĐ

http://thumbs.photo.net/photo/2315283-sm.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-04-2012, 06:23 AM
LỐT CHIM

Tôi, gã chim đơn độc
Giữa phố bụi vênh vêu
Cộ xe buồn ngao ngát
Tiếng ho giam trước ngực
Giọng khóc lầm khóe cười

Gã chim tôi cạn lời
Hôm xa dần cội rễ
Trái đắng trổ khơi khơi
Hóa chiều buồn kinh kệ
Hóa điệu vần ước lệ
Quên tiếng võng mồ côi

Chim trót đội lốt tôi
Ôm hình hài gán ghép
Dàn đồng ca loài người
Tôi huênh hoang nói cười
Tập hót câu đãi bôi
Trong chiếc lồng sơn phết

Tôi héo hon nuối tiếc
Chim khát đến rưng rưng
Một lần về lại rừng
Tìm nhành xưa đánh giấc …

Và sáng ngày dụi mắt
Tôi thốt toàn lời chim.

ĐCĐ

http://www.vectorstock.com/i/composite/01,57/bird-cage-vector-157.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-04-2012, 09:09 AM
THƠ VỀ CƠN BÃO SỐ MỘT

cơn bão số một
cây phượng đứng ủ dột
nghĩ đến mùa hè
thảng thốt

giữa phố mưa rớt
bác phu xích lô già ngồi thu lu trong xe
dò đài
nghe kết quả xổ số

ngoài khơi gió hú
vợ chồng ngư dân nhìn nhau lắc đầu
khi nghe đám con kháo nhau
sắp được nhai mì tôm sống
thật thú

anh viết đôi điều về ngày lộng gió
đếm đủ 17 từ
và dặn em đấy là thơ Haiku
theo kiểu Cuba

ĐCĐ


http://dulich.thuathienhue.gov.vn/UploadFile/DuLich/VanChuyen/XichLo/DuLichHue-XichLoHue13.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-04-2012, 12:26 PM
DÀNH ĐỂ

con sông còn biết khi lớn khi ròng
chuyên chở phù sa đáp đền bờ bãi

con nhện nhỏ nhoi giăng tơ trong bóng tối
bắt muỗi giúp người chăm giấc ngủ yên

cốc rượu cay vơi bớt nỗi truân chuyên
bóng cây bên đường đỡ đần bước chân lữ thứ …

ngẫm cho cùng, không đến độ vô tích sự
trời sinh tôi hẳn dành để thất tình em

ĐCĐ

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/10253922_458926684252081_435082098816933011_n.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
03-04-2012, 08:40 AM
MỘT BÀI THÁNG TƯ

Kìa, nói đôi điều gì đi em
Ví dụ như tháng tư dài và vắng quá
Chia buổi nắng thưa ra trăm phía
Thêm tiếng chim rơi như tiếng lá lạc đàn

Tháng tư gầy ngồi nhấm nháp mùa đang
Hè mới chớm làm sao tôi hiểu được
Chỉ lũ ve non dường đoán trước
Ngày sẽ ra đi, người ở lại nhặt nôn nao

Tháng tư mềm trên gam đô thứ xanh xao
Như người hát rong cuối đường tờ vé số
Đôi tình nhân teen ngọt ngào ly sinh tố
Rất vô tư bên thế sự thăng trầm

Chưa da diết nồng nàn bằng tháng sáu tháng năm
Mưa chưa đủ để ướt lòng dù, nón
Em không bảo tôi vẫn nguyền đứng đón
Cùng tháng tư kiên nhẫn đợi vần thơ

Đêm tháng tư dỗ giấc ngủ ngon ơ
Mộng mị đẹp như lời thương ngày ấy
Xin đừng trách - tôi đang quên giùm nhau đấy
Kìa, thốt điều gì cho nhẹ lòng đi em …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOvw-tT5G3cRbh67dS6pAHrrd9GFXlPSlsB77jtoKwuK38RAbCSg

VẠC ĂN ĐÊM
03-04-2012, 04:11 PM
ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ

Ta về vác nắng trên vai
Giấu ưu ái cũ giữa ngày lao đao
Lâm râm áo phố nát nhàu
Vịn trưa lên mấy nhịp cầu loay hoay

Công danh ư, giấc mộng dài
Thâm niên đếm với rạc rài phiêu du
Thơ ca ư, nẻo mịt mù
Tuổi nghe xơ xác bao phù phiếm kia

Rót chiều tràn miệng cốc bia
Lót tay nghiêng giấc bên lề tháng tư.

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/-2pBUndVijjI/ToPSdEKXm6I/AAAAAAAABC0/4HukkOOFe8A/s320/252501_230521683631421_228195523864037_1088799_315 0206_n.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
04-04-2012, 04:27 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/anhvan/1/1/d/4/d/68.jpg

THĂM MỘT VẠT RỪNG Ở ĐAKNONG

(Tặng những bạn bè ở Nam Tây Nguyên)

Một mình dẫm lối rừng xưa
Tiếng ve đại ngàn xuyên nắng
Cà phê đang mùa rộ trắng
Lạc đường đứng giữa chơi vơi

Mười năm những tưởng dạo chơi
Lối cũ mấy tầng lá mục
Đâu rồi rú già heo hút
Thớt voi lừng lửng ăn sương

Gùi nhỏ địu con lên nương
Em bé ngủ ngon no sữa
Ché rượu cần thơm, bếp lửa
Rừng thiêng tạc dáng Mơ-nông

Đâu rồi đỏ lá trung quân
Vết búa Thạch Sanh thuở trước
Mở đường áo xanh phơi ngực
Bây giờ mỗi đứa một nơi

Đâu rồi râm ran tiếng cười
Bên suối tóc thề tắm gội
Đâu rồi quay đầu bối rối
Vô tình ngó trộm bờ lưng

Còn đâu dấu cũ bước chân
Nền mới hô-teo, bệnh viện
Đêm đến lung linh ánh điện
Thèm trăng ngước mắt lên tìm …

***

Đói lòng ăn nửa trái sim
Một nửa mang về thành phố
Vấp váp đường đời chạnh nhớ
Uống lưng bát nước đi tìm.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
05-04-2012, 11:42 AM
LÊN NÚI VÙI TÌNH

sẽ hôm tạ bến trường giang
leo lên dốc núi kết tràng hoa thưa
tình em coi đã dại khờ
đau trong gan ruột thuở chờ đợi nhau

mưa hoang mấy hột đục ngầu
ta xin cúi lượm nỗi sầu chân em
vun khô xác lá lãng quên
mượn con đóm lạc thắp đèn gọi tên

ta về khép nép một bên
nhường cơn gió động quét lên dấu giày
gọi người chi thấy tăm hơi
cũng may lá kịp nói lời dạ thưa

bụm tay nhốt tiếng gà trưa
nhốt làn hương mỏng thảng lùa trong cây
cho ta cạn chén lưu đầy
mừng em bên nọ sẵn bày cuộc vui

ví dầu hai mắt mù đui
ta leo dốc núi tìm vùi ầu ơ

ĐCĐ

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/228193_10150189311449297_260968164296_6601838_6742 390_a.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
05-04-2012, 05:06 PM
GƯƠNG MẶT MỘT NGƯỜI

anh hiểu được thế nào là một mái ấm
khi nhìn chiếc lá rời cành
hiểu được giá trị của miếng ăn
từ bàn tay nhục nhằn đang chìa tờ vé số
thấu được phần nào sự thống khổ
khi thăm một người bệnh, quay về

anh hiểu được nỗi cô đơn ê chề
lúc ngồi trong căn phòng trống
cũng biết được thế nào là cao rộng
khi nhìn qua cánh cổng nhà tù
biết được quanh mình đau đớn dường nào
đêm nghe cô gái ăn sương cùng khách làng chơi kỳ kèo ngả giá

và, giữa những vô thần tan tác đó
anh cố hình dung gương mặt một người

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4nSutBabUBT37WLaKEs9tOfK5VKxeJ jyb_HMiEj73ZzYE6BVc

VẠC ĂN ĐÊM
05-04-2012, 05:51 PM
BÀI NGUYỆN BAN CHIỀU

Xin thứ tha cho những ai
Chia sẻ nhau bát cơm, bếp lửa
Khoát lên mình manh áo vá
Bước trên đôi chân trần

Xin thứ tha cho những ai
Gieo hạt đầy mặt đất
Cày bừa qua đêm dài
Chờ nắng muộn mưa mai

Xin thứ tha cho những ai
Vuốt mắt kẻ bụi đời vừa ngưng thở
Ôm đứa bé cút côi vào ngực mình
Và gọi đó là gia đình

Xin thứ tha cho những ai
Chọn cuộc chuyện trò cùng một ngôn ngữ
Trút bỏ oán hờn giận dữ
Mang lên vai gánh nặng giùm người

Xin thứ tha cho những ai
Cầu nguyện bằng vết sần bàn tay
Hát lên lời nước mắt
Và chiến đấu bằng cả trái tim này

Xin thứ tha cho những ai …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPdhE6TTQ9c58mXPuxDCG1yB_TqIk5l BXBJVAng_gOOcYQxqZL

VẠC ĂN ĐÊM
06-04-2012, 07:55 AM
MỘT MÌNH VỚI THÁNG TƯ

Tháng tư quàng vai tôi bằng một hiên mưa
Bằng nhánh phượng vói tay vào mùa hạ
Vẫn ngần ấy khuôn mặt quen – sao vẫn lạ
Tiếng ve đầu tiên rơi vào ly phê đá ban trưa

Hai buổi đi-về lối cũ hóa đường xưa
Một mình thôi, đủ một mình bối rối
Cố bước chậm ngại trở về nhà quá vội
Lại dẫm lên bậc ký ức bộn bề

“Nắng có hồng …” khúc nhạc Trịnh si mê
Ghi-ta bụi trên vách chờ nhẫn nại
Cửa hờ khép, ai đi qua như mùi khói
Tiếng thở dài chừa khoảng lặng giữa câu thơ.

ĐCĐ

http://images.yume.vn/blog/200908/31/11406931251703091.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
06-04-2012, 01:57 PM
RỒI HÔM NÀO

rồi hôm nào, như cơn gió bất kham
anh thả rong trái tim mình đây đó
sợ gặp buổi tâm hồn em quá nhỏ
chân trời kia vẫn rộng lắm muộn phiền

rồi hôm nào, thui thủi với niềm riêng
căn phòng vắng chợt ầm ào bão táp
đau khổ ấy làm sao em gánh hết
câu kinh chiều sẽ cứu chuộc bình yên?

rồi hôm nào, anh cơn gió cuồng điên
nằm gãy ngọn bên vực sâu tâm tưởng
đôi mắt mỏi cố hoài tìm định hướng
lúc người về gióng hộ một hồi chuông

ĐCĐ

http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2014/04/sen_tren_song.jpg?w=270&h=193

VẠC ĂN ĐÊM
07-04-2012, 08:06 AM
MÊ MẨN

Trái tim đem nối vòm trời
Lách lau mê mẩn đẫm lời gió ru

Ôm chiều mê mẩn vơ vu
Tát sông cạn vớt lời ru uổng hoài

Mẩn mê đêm mẩn mê ngày
Lối chim mỏi lệch hướng bay cuối đường

Mẩn mê trèo nhánh yêu thương
Vói tay bẻ trái vô thường cầm ăn

Cắn vào nhoi nhói chân răng
Vết đau mê mẩn ngọn ngành tịch liêu

Vụng tay đứt một màu diều
Mẩn mê đứng nhớ bao điều sắp quên.

ĐCĐ

http://images04.jaovat.com/ui/19/71/14/1327847634_308776714_1-Hinh-anh-ca--Mo-mot-hanh-phuc-.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
07-04-2012, 01:20 PM
ĐOẠN KẾT

anh bơi
tìm về chỗ kết thúc con sông
không hiểu rằng mình đang hướng ngược dòng
va vào cọc nhọn kỷ niệm
tâm hồn vỡ đôi

một nửa anh thả về xuôi
mong gặp lại em nơi còn hương cỏ lá
một nửa hồn lênh đênh ra biển cả
chìm giữa tự do

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/_DopzrReXbVE/TFo3Sfb9V5I/AAAAAAAADZk/8EjpFzxBB_4/s320/Water+Hyacinth.JPG

VẠC ĂN ĐÊM
07-04-2012, 06:08 PM
KÉO TẤM MÀN THỜI GIAN

nhìn ra cửa sổ
ngó gốc cây trụi lá
nhánh mận hồng đào mình vẫn trèo hồi bé
tôi nhắm mắt
thấy những búp tươi bung nở
mướt xanh
và tôi mở mắt
cây vẫn đứng đấy, trơ cành

nhìn cô gái
đang nói cười, điện thoại cầm tay
tôi nhắm mắt lại
thấy bà cụ già
ngồi tưng tiu đứa cháu quý trong lòng
kể chuyện đời xưa
và tôi mở mắt
cô gái vẫn chưa xong cuộc gọi

nhìn người cha trẻ
công kênh thằng nhóc nghịch ngợm trên vai
tôi nhắm mắt lại
nhìn thấy người đàn ông tóc bạc trắng
bên giường đứa con hấp hối
căn bệnh HIV thế kỷ
và tôi mở mắt
tiếng cười trong gió chưa phai

nhìn ông lão ngồi xin ăn
ở góc phố đông người
tôi nhắm mắt
thấy một thằng bé đầu trần chạy diều
trên cánh đồng xa
và tôi mở mắt
bóng hành khất kia in giữa chiều tà

nhìn người thai phụ trẻ
ôm niềm tin lang thang giữa nắng hè
cố tìm lại một lời hứa hẹn nào đó
tôi nhắm mắt
thấy cô Thắm da trắng nhất làng
cấy lúa vụ đông xuân
và tôi mở mắt
hoa khôi quê ta ngồi khóc bên đàng

nhìn gã tù nhân vị thành niên
ánh mắt con thú bị thương giấu sau chấn song
tôi nhắm mắt
thấy bà mẹ dắt thằng con áo mới đến trường
dọc đường hoa cỏ đọng sương
và tôi mở mắt
tiếng quản giáo nhắc hết giờ thăm …

kéo tấm màn thời gian che lên mặt
chợt nghe tuổi mình vừa chẳn trăm năm

ĐCĐ

http://edu360.vn/App_Files/images%20(2).jpg

VẠC ĂN ĐÊM
08-04-2012, 08:46 AM
KHÚC ĐÀN HẠ

nếu uống giọt kỷ niệm xưa để sống
da thịt tôi sẽ hóa trường sinh
tha hồ chạy bởi địa cầu rất rộng
nhắc tên mưa hòng nhớ tên mình

nếu phải đem tình yêu giấu vào trong cỏ
trái tim dòng sông có đập giùm tôi
mỗi vang dội sẽ nở chùm hoa đỏ
đôi bờ êm khép chặt giữ chân trời

nếu run sợ trước cơn giông thịnh nộ
người có thắp đèn ngồi đón giấc mơ
sẽ xõa tóc thật dài bên khung cửa
tôi ngước lên tìm lại thuở tôn thờ

vẫn biết đấy mùa hạ này bão tố
con sóng vơi còn đuổi kịp cánh buồm
đành gõ xuống phiếm đàn vừa ngưng thở
cúi rạp mình đợi tiếng vỗ tay suông

ĐCĐ
BTV.vnthihuu

http://www.tamduyen.com/wp-content/uploads/2009/12/ddc.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
08-04-2012, 04:24 PM
ĐÊM NGHE CÂU VỌNG CỔ Ở TÂN UYÊN

Chiêu đãi ta, bạn dạo bài vọng cổ
Điệu nghệ đồng bằng Nam Bộ chính tông
Vuốt chữ xề miệt vườn nghe “quá đã”
Gạo chợ bỗng mềm môi nước sông

Vịn nhịp song lang hồn vía lâng lâng
Câu nói lối buồn ngang xương, khó hiểu
Cô gái xứ nào gánh nước đêm trăng*
Bỏ xóm nhỏ phụ tình anh bán chiếu?*

Thời shopping chạy đua chơi hàng hiệu
Nệm mút Hồng Kông, nước khoáng đóng chai
Hơi sức đâu ray rứt hoài tấm chiếu
Bờ giếng rêu tiếc nuối sợi dây dài

Mẹ ta còn lóc cóc gánh trên vai
Lời rao quê lạc loài mùa hip hop
Cuốc xích lô ngoi ngóp thời tắc xi
Nhớ điệu lý cha ngồi thương nước mắt

Sáu câu hát miệt mài theo cánh vạc
Đưa nghề nông lặn lội phía chân trời
Sáu câu hát túm đùm hồi loạn lạc
Dạ cổ hoài lang đứt ruột người ơi!

Sáu câu màu chung thủy nghĩa nhân thôi
Mặc thế sự mốt thời trang đủ kiểu
Hòa đời mình vào những mảnh dòng trôi
Dệt từng cọng tình người thay dệt chiếu …

Bạn ca muồi ta ngậm ngùi khó hiểu
Mai mốt về đánh đố cuộc áo cơm
Thời @ đêm trở mình thấy thiếu
Tiếng mưa rừng
câu vọng cổ Út Trà Ôn**.

ĐCĐ

*tên những bài vọng cổ nổi tiếng của soạn giả Viễn Châu (Bảy Bá)
** đệ nhất danh ca vọng cổ miền Nam

http://images.yume.vn/buzz/20111104/v%E1%BB%8Dng%20c%E1%BB%951.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
09-04-2012, 09:38 AM
BẦU TRỜI NÀY LÀ CỦA CHUNG

tôi đã nhìn thấy Phật
ngồi lạnh lẽo dưới gầm cầu chiều nọ
mảnh áo vá quàng thay tấm cà sa
bài hát xin cơm thay câu kệ di đà

tôi cũng tìm ra Chúa
không vòng gai, thánh giá
chỉ đôi mắt buồn cố hương
người nông dân ngơ ngác phố phường

tôi phát hiện lại mình
trong dòng người đứng chờ bữa ăn từ thiện
trong xác kẻ vô thừa nhận ở bệnh viện
trong đứa bé gái bán phấn buôn hương
trong gã nghiện nằm co ro vệ đường
trong tiếng oe oe chào đời sau bãi rác …

mỗi đau thương tìm riêng cho mình tiếng khóc
nhưng bầu trời này là tất cả
của chung

ĐCĐ


http://1.bp.blogspot.com/_LENYfA_qeaA/TQ3QGM_pyjI/AAAAAAAAFH8/S1KL6a8cvUo/s400/b%C3%ACnh%20b%C3%A1t.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
10-04-2012, 09:10 AM
CỔ TÍCH VỀ BA CON CHIM CÂU

ba con chim câu
tung tăng giữa cánh đồng mỡ màu
nhặt hạt rơi, hong nắng
ba con bồ câu có tên Trắc ẩn,
Hành động và Thứ tha

một con chim câu vụt bay xa
hai con ở lại đành biến thành đôi tượng đá
ngay cả đến sự linh diệu từ hương lúa
cũng không thể nào giúp chim hoàn sinh

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/-ox41u_swgzA/TjOaniT7aYI/AAAAAAAAAbg/1aQYoJHIw5o/s400/dove.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
10-04-2012, 11:26 AM
THÁNG TƯ LẶNG THINH

Tôi biết lấy gì giải thích với em đây
Ngoài phiền muộn chẳng còn chi nói nữa
Với buổi phố lanh canh đôi cánh gió
Đợt mưa trái mùa tạt lạnh ngực thời gian

Ngoài con chim ngơ ngác lối về ngàn
(Bàn tay phóng sanh mở cửa lồng quá muộn!)
Mái chùa cong ngút khói hương sùng tín
Hồi chuông trầm chết đuối dưới lòng sông

Ngoài bài thơ viết dỡ lúc cuối đông
Đem treo ngược trên ngọn bàng ngái ngủ
Ngoài đêm muộn nghe bầy dơi rời chỗ trú
Tôi biết lấy gì giải thích với em đây

Tôi làm cách nào giải thích với em đây
Không thể khác làm sao tôi đổi khác
Giữa bề bộn bon chen hằn học
Dẫu lắm khi muốn nói thật lòng mình

Tháng tư này đành với lặng thinh ...

ĐCĐ


http://2.bp.blogspot.com/-tr35lAaSp3w/Tw7dLu5fT2I/AAAAAAAAAJE/w2Wx4IiItkA/s220/sadness_4a7f0764b79f8.jpg

Tùng Lâm
10-04-2012, 10:56 PM
Vạc ơi! Vạn An ơi! Nếu có thể cho số đt TL sẽ trao đổi trực tiếp với bạn thì hay quá. Mình rất khoái lối viết của bạn.
Tối nay khó ngủ, lang thang ghé vô thăm Vạc, không biết giờ này Vạc đang lăn lội ở đồng sâu hay ruộng cạn, nơi đó có mưa nhiều như ở Buôn mê? Chúc Vạc mò được nhiều cua cá, và nhớ về tổ ấm của mình kẻo Vạc bà trông thì tội lắm.
Chào vui nhé Vạc! Tùng Lâm-DĐ: 0974775509.

VẠC ĂN ĐÊM
11-04-2012, 09:19 AM
VÙNG CÔ ĐƠN

bỏ lại sau lưng đời mình
sinh tồn và hy vọng
bỏ lại cả dòng sông từng cúi uống
núi non kia gửi tặng chân mây

vết tích xóa chẳng mảy may luyến tiếc
chỉ xin người một chuyến cùng thôi
xin được say bằng mùi hương đất trời
trong run rẩy mỗi tế bào da thịt

đôi cánh sải đo chiều dài nhật nguyệt
bay qua vùng đất thiêng tâm hồn
lót ổ tình bên bờ thẳm hoàng hôn
ta sống sót
loài chim bằng cô đơn nhất

ĐCĐ

http://shidaichao.cn/UploadFiles/pic_UploadFiles_1851/201003/2010031621001459_S.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
11-04-2012, 01:20 PM
ĐÊM ĐỐI THOẠI CUỐI CÙNG

Anh vẫn còn nếm thấy
Đêm ánh trăng máu đông lại
Nhỏ giọt từ những chiếc nanh của mình
Anh vẫn còn cảm nhận được
Trái đất cào móng vuốt dưới chân
Cỏ ướt dầm đáng yêu đến vậy
Vẫn run lên vì tiếng hú vang trầm
Mở toang linh hồn anh
Đôi mắt trần gian tìm kiếm
Một tia khao khát mong manh.

Rót ly rượu nồng
Chúng ta sẽ khẽ khàng trò chuyện
Như những người đàn ông đàn bà văn minh
Nói về sách vở, lý tưởng
Nói về sự tiến hóa của cuộc cách mạng
Và vẽ ra nghìn bức chân dung thượng đế.

Anh vẫn nghe thấy nhịp trống tưng bừng
Tiếng gió gọi vì đói hơi người tình
Hàng cây lầm rầm tiếng khóc quyến rũ
Những lá sôi lên vì nhựa sắp cạn cùng.

Rót ly rượu nồng
Chúng ta sẽ khẽ khàng trò chuyện
Như những ống vỏ đạn rỗng
Nằm chỏng chơ đợi mục nát
Chờ mong, vẫn lại, chờ mong xưa cũ nhất
Sự tiến hóa của cuộc cách mạng
Chúng ta tạm thời
Gắn lên thân thể mình lấp lánh mấy lân tinh.

ĐCĐ

http://images.sodahead.com/polls/001409119/0_65_bullet_casing_xlarge.jpeg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 09:04 AM
KHÔNG CẦN CHIM GÕ KIẾN

anh cần một con chim gõ kiến để đếm thời gian
một nhánh cây thôi để nhớ thu vàng
lúc trước hình như chim gõ kiến nhiều lắm
chúng gõ rung rinh khu rừng mùa sang

bây giờ loài chim ấy chỉ còn trong sách vở
tiếng gõ lốc tốc lưu trữ trong phim hoạt hình
khu rừng không còn nguyên sinh
khu rừng thất tiết
bầy chim thất tình

tiếng gõ kiến lốc tốc bị bắn gục
rừng được vào quy hoạch
linh hồn chim nằm lại trong sâu thẳm đất đai
những cổ thụ đứng khóc chờ chảy máu mỗi ngày

anh đành tự đếm thời gian và tự nhớ mùa thu
mà không cần chim
chẳng nhờ đến rừng
chỉ bằng cách gõ lên bàn phím
lốc tốc lốc tốc …

ĐCĐ

http://pic20.picturetrail.com/VOL19/1338926/11289906/178166644.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 01:30 PM
TẶNG NGƯỜI HÁT DẠO DƯỚI CHÂN CẦU CHỮ Y

Tay gầy ngửa chiếc thau nhôm
Hứng cho kỳ hết thúi, thơm mùi đời
Gom thêm cay đắng phận người
Đau trong câu hát “những đồi hoa sim …”

ĐCĐ

http://www.giaoduc.edu.vn/upload/news/2008/07/14/hat-rong4708.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 03:28 PM
CÂU THƠ

Sờ cằm nhổ một cọng râu
Vê thành sợi cước đem câu cuộc đời
Thi ca móc sẵn cục mồi
Bóng tăm chẳng động - ta ngồi câu ta.

ĐCĐ

http://www2.vietbao.vn/images/viet4/phong-su/40228257-226049sm.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 03:54 PM
NGẢI YÊU

người xưa ngậm ngải tìm trầm
hương thiêng không gặp, hóa thân vượn người
tìm em ngậm khóc nuốt cười
tóc lơ thơ bạc
vượn người hóa tôi

ĐCĐ

http://image.tin247.com/vnexpress/090702102244-670-32.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 04:06 PM
VÉ SỐ

tay cầm trọn xấp tuổi đời
ngả tư trưa nắng chào mời người mua
bước qua, em chẳng buồn thưa
chợt thèm trời rớt cơn mưa ... để buồn

ĐCĐ


http://www.voh.com.vn/Data/News/201108/20110808065307Thai080811.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 04:12 PM
NGHIỆP THƠ

rảnh rang đăng ký đi tu
may ra nhẹ nghiệp phù du kiếp người
sát na vụt ngó em cười
vội buông y bát về đời tu thơ

ĐCĐ

http://1.bp.blogspot.com/-4FIKBzROzY8/T32yDMjBlHI/AAAAAAAABhk/3ufRI8ScM1M/s250/222509_1918986570556_1118761286_31639612_5632206_n .jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 04:49 PM
HƯ VÔ

ta "hư" em cứ nhào "vô"
bây chừ lửa tắt bình khô rượu rồi
em xưa cũng bỏ cuộc chơi
ta ngồi cười tiếp kiểu cười hư vô

ĐCĐ

http://baratheos.page4.me/smiledog_c1000_800.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-04-2012, 09:44 PM
TÌNH VE CHAI

mấy năm cà rỡn nói chơi
tình ta, em vất chợ đời ngỗn ngang
ve chai cứ ngỡ đá vàng
tôi gom đem bán vài ngàn một cân

ĐCĐ

https://www.baokim.vn/application//uploads/news_pictures/2011/11/03/15/sovur1320296402.jpg

Thao Thuc
13-04-2012, 01:37 AM
NGHIỆP THƠ

rảnh rang đăng ký đi tu
may ra nhẹ nghiệp phù du kiếp người
sát na vụt ngó em cười
vội buông y bát về đời tu thơ

ĐCĐ

http://1.bp.blogspot.com/-4FIKBzROzY8/T32yDMjBlHI/AAAAAAAABhk/3ufRI8ScM1M/s250/222509_1918986570556_1118761286_31639612_5632206_n .jpg


sát na vụt ngó em cười

ĐCĐ là một trong số rất ít các nhà thơ độc đáo nhất thế kỷ.

VẠC ĂN ĐÊM
13-04-2012, 09:16 AM
RU GIẤC MƠ NGƯỜI

Khuya người mắt khép an lành
Ta cùng tuổi thức ngồi canh vóc nằm
Tay đưa nhịp võng ngại ngần
Giấc em chớ lấm bụi trần đời ta...

ĐCĐ

http://www2.vietbao.vn/images/viet1/van-hoa/10891148-anh1.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
13-04-2012, 10:43 AM
TẬP TẦM VÔNG

tập tầm vông
tay nào có tay nào không
đố em kỷ niệm nắm trong tay nào
... xòe ra toàn những lao đao
dòng sông rớt mất hồi nào vậy ta?

ĐCĐ

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/743021/entrythumb/6883603.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
13-04-2012, 03:53 PM
NHẶT LẠI TRONG CHIỀU

ngày lang thang tìm hoài đốm nắng
sợ khuất chiều mặt trời giấu đầu non
sợ gặp mẹ bờ đê hái nắm lá xông
tôi lại gặp tuổi mình chờ thấp thỏm

đêm sâu giấc thấy ta là mê nón
chai rượu ngâm cha gác trên giàn
tuổi non bốn mươi người vết trán đã hằn
con trâu già dẫm chân đòi ra ruộng sớm

và lúc thức thấy bờ ao tràn nước lớn
đám bạn quê nghịch hơn lũ chuồn chuồn
em vẫn còn lứa tuổi tắm chung không
chúm ngực nhú dễ thường tôi mất ngủ …

cúi xuống chân nhặt nhạnh điều xa, cũ
sợ mai này đánh mất một thói quen

ĐCĐ


http://d4.violet.vn/uploads/blogs/728902/entrythumb/7013170.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
13-04-2012, 10:49 PM
ĐÊM KHAI SINH ĐẤT NƯỚC

ghè núi anh
mài rìu
quế, trầm thơm
chẻ nhỏ
hang sâu cời,
bếp đỏ
mời em vào,
Âu Cơ ...

ĐCĐ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/5/55/Trong1.jpg/250px-Trong1.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 07:51 AM
NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY

nhánh mây hoàng hôn xanh đã trôi
theo ngày gió xuôi theo mùa gió ngược
như hằng đã trôi tự nghìn năm trước
thanh thiên kia tìm chỗ trú an bình

đừng nói với nhau về kiếp lênh đênh
khi thiệt, hơn mỗi người luôn hiện hữu
hai lặng im thôi cũng đủ
bóng ga chiều khuất góc ăn năn

đừng an ủi nhau, xin đừng
có thể tôi, hoặc em, sẽ là người ra tiễn
đôi vai gầy ánh mắt nhìn lúng liếng
hồi còi dài và cúi thấp một bờ lưng

bàn tay đừng vẫy mãi giữa chiều không
có thể tôi, hoặc em, sẽ là người ở lại
hãy huýt sáo môi hãy nói cười ngây dại
như sân ga này chưa hề có cuộc chia ly

ĐCĐ

http://th06.deviantart.net/fs71/150/f/2010/153/3/6/i_will_wait_for_you_by_Megson.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 09:04 AM
BÚT KÝ YÊU

Tôi ra đời cùng một nỗi buồn thâm căn không hiểu nổi
Hôm mẹ sinh em nhiều niềm vui hổi hả đặt tên
Tôi lợn cợn vài muộn phiền đang cố vùi quên
Em tươi rói những hân hoan cất đầy trong nhật ký

Năm tháng trôi qua, phút giây lắng lại
Những chất chứa bên lòng, đôi phao phổng thốt ra
Có thời gian phôi pha
Lại khoảnh khắc bén rễ sâu vào ký ức

Thường chạm tay sự thật
Nên đôi khi cần thiết một an ủi mơ hồ
Gặp lúc buồn mà khóe mắt cứ ráo khô
Lắm phen vui bỗng dưng òa lên khóc

Như tình yêu giữa em với tôi
trót vu vơ đến chừng
hiện thực.

ĐCĐ

http://farm6.staticflickr.com/5220/5482082465_a06a975dec_m.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 01:18 PM
NÊN MẮT HỌ ĐEN TUYỀN

Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em
(Lưu Trọng Lư)

Chỉ còn những kẻ yêu nhau
Ngụ cư trong cùng một thành phố
Trên tầng bốn của khách sạn năm sao cực sang
Ngài giáo sư khả kính lõa thể cùng vị tiến sĩ
Xin đừng nhắc gì đến giảng đường và hội nghị
Dưới chân cầu nước kênh đen ngòm ngòm
Thằng Tư vừa ca sáu câu vừa vuốt ve con Bảy
Trong chiếc ghe bầu ọp ẹp
Quên phắt trận chửi nhau rất khủng hồi chiều
Tất cả đều linh thiêng như nhau
Nên mắt họ đen tuyền.

Ánh trăng sáng vời vợi
Dọi xuống chóp tháp nhà thờ
Đôi mèo hoang vờn nhau
Đêm khát tình gào the thé
Dọi xuống tấm bạt che tạm bên lề đường
Tiếng cười ùng ục
Cặp uyên ương bụi đời
“Chồng” nhặt bao ny lông kiêm ăn cắp vặt
“Vợ” bán dĩa hình sex thêm lai rai đi khách
Cuộc ái ân vội vả bên đống rác
Tất cả đều linh thiêng như nhau
Nên mắt họ đen tuyền.

Thành phố đang giá thú hợp pháp
Thành phố đang hồi hộp ngoại tình
Các quá trình hấp thụ và bài tiết
Các nhu cầu cần thiết lập đi lập lại
Mọi thuyết minh tung hê rao giảng cho cái cũ mốc meo
Và hô hoán cho cái mới lùng nhùng đều nên cuốn gói ra đi
Duy những khoảnh khắc huyền diệu này xứng đáng tồn tại
Dù chỉ trên tấm drap khách sạn trắng phau
Trong chiếc ghe giang hồ rách mướp
Dưới nền gạch vỉa hè nhớp nháp
Ở nóc tháp chuông nhà thờ trầm mặc
Tất cả đều linh thiêng như nhau
Nên mắt họ đen tuyền.

ĐCĐ


http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/50336_10150111052640363_4629942_n.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 05:30 PM
Ý RỜI BÊN SÔNG

vốc tay vào nước mát
trong chốc lát
tôi thấy mình là dòng sông
hơn một con người

khiêu vũ cùng đám chuồn chuồn
băng qua bóng lá
sự hư cấu của cuộc sống này
bỏ hết sau lưng

ngoái đầu nhìn bên kia sông
lần sau cuối
trước khi tôi giã biệt
gã làm thơ
đang đi dọc bờ với những giấc mơ

ĐCĐ

http://giadinhaotrang.vnweblogs.com/gallery/7123/thuyen%20trang.gif

HUYENTHUONG
14-04-2012, 08:53 PM
ĐCĐ là một trong số rất ít các nhà thơ độc đáo nhất thế kỷ.

Thao Thuc


Cảm ơn anh Thao Thức đã cho một lời khen khiến Vạc này sung sướng, đồng thời, hổ thẹn đến cả một thế kỷ. Chỉ là những vụt hiện bâng quơ hầu góp vui cho diễn đàn ta thôi. Chúc thêm những sáng tác hay. Vạn an

Vạc

Thơ bác Vạc hay tuyệt xuất luôn ! Đọc đến ngẩn ngơ !

HUYENTHUONG
14-04-2012, 08:57 PM
ĐCĐ là một trong số rất ít các nhà thơ độc đáo nhất thế kỷ.

Thao Thuc


Cảm ơn anh Thao Thức đã cho một lời khen khiến Vạc này sung sướng, đồng thời, hổ thẹn đến cả một thế kỷ. Chỉ là những vụt hiện bâng quơ hầu góp vui cho diễn đàn ta thôi. Chúc thêm những sáng tác hay. Vạn an

Vạc

Thơ bác Vạc hay tuyệt xuất luôn ! Đọc đến ngẩn ngơ !


Bác Vạc ơi ! Bác kí tên chữ viết tắt là ĐCĐ là gì vậy ?
-Đập cái Đèn
-Đánh Cu Đen
-Đền Cái Đèn
-Đánh con Điên
???

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 11:42 PM
Thơ bác Vạc hay tuyệt xuất luôn ! Đọc đến ngẩn ngơ !

Bác Vạc ơi ! Bác kí tên chữ viết tắt là ĐCĐ là gì vậy ?
-Đập cái Đèn
-Đánh Cu Đen
-Đền Cái Đèn
-Đánh con Điên
???


Gửi bạn HUYEN THUONG

Thứ nhất, Vạc xin cảm ơn lời động viên, và cũng xin bày tỏ sự thích thú đối với tính tình vui vẻ khoáng đạt của bạn. Còn về ba mẫu tự ĐCĐ, đó chỉ là tên họ viết tắt của Vạc, mà vì lý do riêng, đành không thể chia sẻ được (ĐỪNG CÓ ĐOÁN). Thôi thì cứ gọi là Vạc cho thân mật vậy, nhé. Vẫn đọc bài của bạn đấy chứ. Cuối tuần vui.

Vạc

VẠC ĂN ĐÊM
14-04-2012, 11:47 PM
ĐÊM CHỢT THỨC

Cách chi tẩn liệm được nỗi buồn
Chít mảnh khăn tang lên ký ức
Để chợt đêm thôi choàng thức giấc
Nhìn vách mơ hồ gần lắm một âu lo

Hoài niệm khô giòn như sợi tóc thô
Châm lửa đốt từng cánh đồng ngún khói
Hay chính nhánh lục bình nông nổi
Đưa ta qua mấy khúc luân hồi

Vẫn thèm trút sạch khối buồn ơi
Câu thơ mãi rầu rầu lời kinh kệ
Tự an ủi tháng ngày thường vẫn thế
Chiếc lá đâu đâu cũng về mặt đất gởi trăm năm

Cửa sổ riêng tư hòng nhốt lấy khuông trăng
Vầng đẹp ấy mai sau thành kỷ niệm
Như những đêm mất điện
Thèm được nghe dù
chỉ giọng ho khàn.

ĐCĐ

http://tonyaransom.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Sleepless-11.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-04-2012, 07:33 AM
BUỔI LỄ CHIỀU THỨ BẢY

đeo lên ngực
trái tim mình tội lỗi
quỳ góc giáo đường
sám hối thuở tình em
làm dấu thánh,
nhói ngày qua nông nổi
hồi chuông xưa
dăm mảnh sót bên thềm.

ĐCĐ

http://www.htlc-ch.org/LP/LordsPrayerJesusPraying2.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-04-2012, 10:12 AM
DUY NHẤT

cơ thể em
ngôi cổ mộ huyền bí
linh hồn tôi một hôm
từ gạch đá vụt bay lên

xác thịt tôi
túp lều rã nát
chờ người hoài lá rụng
nghìn năm

thân thể chúng ta
vũ trụ vô minh
nơi mà tôi và em
bồng bềnh thất lạc

trong tận cùng bóng tối
nỗi u hoài duy nhất
nhân gian

ĐCĐ


http://images.yume.vn/blog/200906/03/13742641244031447.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-04-2012, 03:56 PM
NGẪU HỨNG TRƯA

Trưa nay không nắng, chẳng mưa
Chỉ chùm mây nhỏ đong đưa giữa trời
Trưa nay hạn hán nguồn vui
Phố mông lung lắm bóng người lại qua

Trưa nay không cỏ, chẳng hoa
Dăm câu thơ vụn la đà nhớ quên
Quán ngồi gặm nỗi chênh vênh
Nghe hàng me nhắc chẳng tên một người

Trưa nay nhất thiết khóc, cười
Biết thêm ngày nữa qua đời hôm qua
Nhắn nhe trái đất đang già
Biết mình đang hớp ngụm cà phê đen

Trưa nay nửa tỉnh nửa điên
Chui vô góc vắng ngồi thiền lơ mơ
Hình như có tiếng tri hô
Rượt nhau trong chốn nhấp nhô kiếp người.

ĐCĐ

http://2.bp.blogspot.com/_t3YYVcuPACI/RzmjacS56wI/AAAAAAAAAGE/4yMUVZDDUp4/S240/vietnam3.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-04-2012, 08:06 PM
VÔ ĐỀ

con chim khạc máu tươi rồi
mà vẫn chưa tròn tiếng hót
bỏ cành khô mê mãi chốn lông bông
tôi viết những câu thơ
vinh danh lắm điều bẩn chật
đâu ngờ đang cược hết số phận của riêng mình
vào chiếu bạc hư không.

ĐCĐ

http://www.vncreatures.net/pictures/animal/5625.JPG

cò hương
15-04-2012, 08:32 PM
Vạc ơi Cò nhớ quá chừng
Hỏi thăm Vạc khỏe Cò mừng mừng vui
Thơ Vạc sao lắm bùi ngùi
Cò say mê đọc hết rùi cả thơ

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 08:05 AM
Vạc ơi Cò nhớ quá chường
Hỏi thăm Vạc khỏe Cò mừng mừng vui
Thơ Vạc sao lắm bùi ngùi
Cò say mê đọc hết rùi cả thơ


Cảm ơn bạn Cò đã ghé đọc bài và cho những dòng chia sẻ thú vị.

Vạc

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 08:10 AM
NGẪU HỨNG BÊN HỒ DOÃN VĂN

Thì anh lên núi hóa cây thông
Mười năm mọc một trái thanh long
Lắc lư chín đỏ chờ tay vói
Thơm ngọt cho em đỡ chát lòng

Thì anh lượm mót mấy tiếng ve
Tập làm ca sĩ hát em nghe
Nửa đêm đi mượn hơi chú dế
Đập muỗi, ru em suốt tháng hè

Thì anh nhảy xuống hồ Doãn Văn*
Làm con cá bống lội tung tăng
Ai thương cho nắm cơm cô Tấm
Đừng bắt kho tiêu với mỡ hành

Thì anh đột ngột rớt cơn giông
Áo len chưa đủ sưởi mùa đông
Thì anh tự chẻ mình làm củi
Nhóm lửa hong em bớt ướt lòng

Thì anh bỏ phố sắm xe trâu
Thồ em vượt hết dãy đồi nâu
Tóc râu quên khuấy đời phiêu bạt
Tìm khúc dân ca lý bạc đầu.

ĐCĐ

* Hồ Doãn Văn thuộc xã Đăktih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc-nông, phong cảnh rất đẹp, từng là nơi nghĩ dưỡng của cố thủ tướng Võ văn Kiệt.

http://www.vietnamculture.com.vn/images/data/big/1_201072816598_ho_nui_coc.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 02:09 PM
NẰM VIỆN CHỢT NHỚ ĐẠI NGÀN

Biền biệt ngày dư chừ ngoảnh lại
Chẳng sóng bạc đầu chẳng nhánh sông
Giọng chim hiu hắt xiên tháng gió
Lắng buổi sang hè chạnh nỗi đông

Quặn thắt mùi gì trong bùn đất
Lưa thưa cơn bụi nhắn mưa về
Mười năm dài vậy mà như thể
Lẫn khuất nơi nào vọng tiếng quê

Vẫn đồi hoa dại – hôm biệt xứ
Phương mây tim tím vẫn bay nhiều
Gối tay lên nhớ đành nghe lá
Xào xạc về em suốt buổi chiều.

ĐCĐ

http://media.tinmoi.vn/thumb/2011/12/30/59_21_1325229217_67_Yokdon_thumb_248x156.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 02:47 PM
VIẾT TRONG MÙA HÁI CÀ PHÊ

Dắt theo kỷ niệm về đất nhớ
Đã thời nhịp cuốc giữa câu thơ
Về với ngọn đồi không biết ngủ
Nằm trải lòng ra đón vụ mùa

Trưa như vườn tược vun trái đợi
Vài bông sót vụ trắng sương sương
Mươi năm theo ngọn vu vơ thổi
Chân mình vấp phải một làn hương

Tiếng cười chen giữa mùa thu hoạch
Trái hồng thoăn thoắt ngón tay thon
Ngỡ mười ngón ấy đều ngón út
Cà phê xứ núi mấy lần ngon

Ai vừa kêu đấy – hay mùa gọi
Thoáng trong sắc lá áo ai xanh
Cho tôi hái với mười năm đói
Mùa quả hay mùa … mắt lá răm

Cho tôi nhặt lấy mình trong đất
Hái màu đỏ bụi nắng ương vai
Hái bao câu chuyện người sau, trước
Chưng thành men rượu mỗi tôi say

Nhỡ mai xa lắc đèn phố thị
Biết ai còn thức trắng mùa bông
Nhấm ngụm cà phê chiều mộng mị
Tây Nguyên chắc nhớ đến tan lòng …

ĐCĐ

http://image.biethet.net/thum/20101117/513496_t.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 04:49 PM
MÙI RỪNG

Bài thơ hay bạn mượn tứ ven rừng
Bên cây săng lẻ rêu mờ dấu võng
Luống cày tươi đất ải thơm hạt giống
Hôm đưa chân đi
mùi dẫn lối tôi về

Bài thơ ngao ngát bông cà phê
Tóc bạn gió bồng
ngực căng hàng khuy khỏe
Hồi hộp quá ngồi bên màu áo trẻ
Có một thời mình trân trọng gọi:
ngày xưa …

Chỉ một giọt thôi, chỉ một giọt mưa
Đủ dập tắt mười năm cơn khát cháy
Chỉ một trưa thôi, lòng suối phơi trắng sỏi
Tiếng gà rừng hạ ấy
đã hồn tôi

Câu thơ gieo ngọn rau nõn đâm chồi
Đồi xanh đến mắt mình không tin được
Bạn đọc bài thơ về những điều được, mất
Sau lưng tôi
chợt phố thị xa vời

Đất cùng tôi uống thơ bạn,
từng lời
Uống kỳ hết đợt mưa rào lầm bụi
Cơn giông nhỏ từ phương mô
dịu vợi
Bất giác gõ đều
tí tách buổi chiều xanh …

ĐCĐ

http://www.nghiasinh.org/img/noisan/20032012154845.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-04-2012, 09:59 PM
CHO HẠ

Sẽ một hôm tôi vô tâm vứt đấy
Những xa xanh vất vả chép thành thơ
Nỗi buồn em tôi tình cờ bỏ lại
Lấy cớ mình vừa nhận một bơ vơ

Tôi ném luôn góc nho nhỏ giấc mơ
Giấc mơ vội chưa họ tên gì cả
Dặn em nhé tháng tư đừng qua cửa
Kẻo gọi em trùng gọi với tên mùa

Tiếc làm gì mảnh vỡ nắng lưa thưa
Bụi mưa ấy em từng vu vơ khóc
Còn thương tưởng hoài niệm xưa ngà ngọc
Vào hạ này chớ nhặt tiếng ve rơi.

ĐCĐ

http://thumb.sohamusic.vcmedia.vn/album/2011/6/1/MV8TLN.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
17-04-2012, 08:30 AM
KHÚC KẾT Ở CUNG TRƯỞNG

ta dắt tay em
đi dọc cơn mưa báo mùa
nhặt dăm vỡ nắng cài lên tóc
bất giác khóc cười như hai kẻ ngốc
hành trang còn gì ngoài hạnh phúc
khổ đau

nằm đây dưới muôn ánh sao
ta ngắm nhau mắt nghìn năm trước
chẳng phấn son
không y phục
rất ngụ ngôn như một cánh rừng
nâu đất chờ cựa quậy ban mai xanh

ta dắt tay em dọc suốt bão giông
an lành và bất trắc
lắm thủy chung, cũng nhiều bội bạc
bằng tình yêu sơ sinh
trút bỏ lớp tế bào già nua
đang hằn học bất bình ...

ĐCĐ

http://www.recognizingwholeness.com/images/sequoia_23.jpeg

VẠC ĂN ĐÊM
17-04-2012, 02:41 PM
GIẤC THƠ

Tôi, linh hồn kiệt quệ
Dẫm sương vạch nẻo về
Qùy dâng câu ru mẹ
Hát mời hoang vu nghe

Tôi, ngữ ngôn hèn mọn
Run rẩy trước rừng thiêng
Gom đôi vần ảm đạm
Thắp sưởi góc muộn phiền

Tôi, con chim khản giọng
Gục đầu giấc cô miên
Mơ xanh triền biển rộng
Mỏng cánh vợi bay tìm

Tôi, cọng rong lữ thứ
Mỏi đời nằm ngất ngư
Môi uống no phù chú
Say, lỡ lời, thành thơ.

ĐCĐ

http://files.myopera.com/vjienet/blog/Never%20alone.png

VẠC ĂN ĐÊM
18-04-2012, 12:41 AM
NGỤ NGÔN CỦA GÃ TIỀU PHU

vung lưỡi rìu to
nhắm vào gốc cổ thụ
tôi đốn hạ nhánh cây hằng treo chiếc thòng lọng
hành xử loài người
tự bao đời tự thuở ban sơ

nhát rìu này dành đòi lấy tự do
nhát này là công bằng bác ái
thêm nhát nữa chém phập vào nghèo đói
tôi đốn phăng dốt nát mù lòa

chẻ thân cây ra thành những súc củi to
chất lên đống lửa
lần lượt tôi ném vào trong đó
những thành kiến, tham lam, đố kỵ, hận thù …

ừ, chính tôi là gã tiều phu
đang đứng chém gió trong giấc mơ bị thắt cổ

ĐCĐ

http://www.apave.com.vn/Modules/CMS/Upload/56/Nam_2008/Thang_9/Ngay_26/axe.JPG

HR PT
18-04-2012, 02:33 AM
CHO HẠ

Sẽ một hôm tôi vô tâm vứt đấy
Những xa xanh vất vả chép thành thơ
Nỗi buồn em tôi tình cờ bỏ lại
Lấy cớ mình vừa nhận một bơ vơ

Tôi ném luôn góc nho nhỏ giấc mơ
Giấc mơ vội chưa họ tên gì cả
Dặn em nhé tháng tư đừng qua cửa
Kẻo gọi em trùng gọi với tên mùa

Tiếc làm gì mảnh vỡ nắng lưa thưa
Bụi mưa ấy em từng vu vơ khóc
Còn thương tưởng hoài niệm xưa ngà ngọc
Vào hạ này chớ nhặt tiếng ve rơi.

ĐCĐ

http://thumb.sohamusic.vcmedia.vn/album/2011/6/1/MV8TLN.jpg



VỀ MÀU KÍ ỨC

Ta về lại ngày xưa màu kí ức
Vần thơ buồn rưng rức Trăng mờ suôn
Ta về lại trong canh vắng đêm trường
Tiếng sương lạc rơi tuồn lên triền lá

Ta về lại một chiều mưa lã chã
Mây lặng thầm xám ngã bờ mi cay
Ta trở về mùa Hạ nắng vờn bay
Gió ngắt nhẹ cánh phượng ngoài tàng nhớ

Ta trở về vệt vàng trưa loang lổ
Nhánh phượng hồng trăn trở cành đong đưa
Ta trở về người cũ có về chưa
Mà bóng nắng in bước thừa đơn lẻ ...

HRPT

VẠC ĂN ĐÊM
18-04-2012, 08:32 AM
GỬI ĐÔN-KI-HÔ-TÊ

ném câu thơ
phía mặt trời đơn độc
chém cối xay
cứu khắp cõi người ta
đầy thương tích
buông chiếc khiên triết học
quỳ bên trăng
mài lưỡi kiếm thi ca.

ĐCĐ

http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/thanhbinh/28_buc74-to.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
18-04-2012, 03:09 PM
ĐÊM MƯA BÊN SÔNG HÀM LUÔNG

Ngó bờ ngồi đợi quạnh không
Lia hòn đá nhỏ đáy rong rêu chìm
Khoắng tay vớt chút triền miên
Sóng Hàm Luông vỡ nhắc niềm nguôi ngoai

Thả neo vào bến trẻ trai
Dòng xưa còn bỏ tóc dài như em
Lục bình trôi tím nước lên
Cho ta vẹt lá xanh tìm cõi quên

Chiều chưa tan, đêm đã nghiêng
Chạnh thèm cốc rượu sưởi phiền mười năm
Đốt thêm điếu thuốc, khói quanh
Lắng câu vọng cổ ướt dầm đêm mưa.

ĐCĐ

http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/06/23/090623121306_silk_route_afp_226.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
19-04-2012, 11:06 AM
CON SỨA BIỂN

dừng lại nơi biển cả từng gặp rừng xanh
anh chôn chân như pho tượng cát
ngó bầu trời hôm qua đã mất
lục tìm em trong trí nhớ của mình

biết bao điều ngủ thức đinh ninh
tình yêu, hạnh phúc
kiểm chứng bằng kệ kinh bịa đặt
câu chuyện cổ tích nghĩa nhân
và khi dòng thủy triều lên
anh nhận ra tất cả chỉ là một
truyền thuyết, tình yêu, hạnh phúc …

gắn lên thân thể trần truồng đợt sóng trắng, anh bơi
mang linh hồn con sứa biển ra khơi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4Lr3jgVrBICMYB2mBXCQ6tURc_4i_Z-N5u9VN4TzKzxbIM4PC0Q

VẠC ĂN ĐÊM
19-04-2012, 05:15 PM
HÔM THĂM LẠI VƯỜN XƯA

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)

Ngày không nắng là tôi về ươm nắng
Vạch thời gian tìm mấy khóm tiêu điều
Bước nhơ nhẩn như cu cườm nhớ bạn
Trưa cựa mình sau đám lá bạc hà rêu

Trời thinh gió là tôi về gầy gió
Hàng sứ già đến hỏi chẳng buồn thưa
Khuôn cửa sổ khép hờ bàn tay lạ
Nên con đường ngửa mặt đợi ăn mưa

Đánh rơi tuổi tôi ra sông mò tuổi
Sông cạn nguồn rạn nứt cả lòng mơ
Bồi hồi cũ chạm vào như xát muối
Bến đò xưa cầu mới nối đôi bờ

Biết cúc vắng tôi qua vườn ngó cúc
Áo hoàng hoa lấp liềm thuở chiêm bao
Chân mê mãi chuỗi ve dài heo hút
Dẫn tôi về nẻo nhỏ rất ca dao.

ĐCĐ

http://images.yume.vn/blog/201110/06/1317893381_vuon%20xua.jpg

thái thanh tâm
19-04-2012, 05:30 PM
Thơ Vạc:

Đã thơ lại giọng riêng , hay
Xin viết câu này thay chửa kịp thank.

TTT

HR PT
19-04-2012, 05:54 PM
THƠ VẠC QUÁ HAY

Có gì hay bằng thơ Cu Vạc
Đỗ Đực là hay nhất thế gian
Ai cũng thích cũng đều mến phục
Đỗ Cu Đực thơ nức lòng vàng

@ Ka ka ka ... Tiểu điệc đoán tên ĐCĐ (Đỗ Cu Đực) Ỳ ỳ ỳ ... chạy

VẠC ĂN ĐÊM
20-04-2012, 11:38 AM
BI KÝ CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ

anh vẫn thấy ngọn đèn trên bến bờ xa thẳm
vẫn nghe tiếng rên thầm từ bầu trời đầy sấm
ngửi được thơm nồng của cơn mưa chưa rơi.

anh vẫn nếm vị môi tươi trên đất, trên cây
thấy ánh lửa tận mùa đông phương bắc
nghe mỗi lời ước ao về cùng gió bấc.

anh vẫn cảm được mùi khát khao ẩn tàng thịt da
nếm vị máu tanh của cái chết gần kề
nhìn ánh bình minh trong miệng hang đầy bóng tối.

anh nghe được tiếng khóc lặng thầm của núi
ngửi thấy cổ áo quan dưới lớp đất vùi nông
và nhận ra một linh hồn
đang tự do bay lên bảy sắc cầu vồng.

ĐCĐ

http://files.myopera.com/nhuly/blog/702.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
21-04-2012, 08:36 AM
HÌNH NHƯ NGƯỜI KHÔNG THÍCH CẢI LƯƠNG

mỗi nhát búa đóng xuống
mũi đinh thêm cắm sâu
vào thịt da vang vọng nguyện cầu
cứu chuộc lấy vết đau trần thế
trên thập giá vọi cao Người ân cần nghe, và thấy …

đứa bé đói lả ngồi bó gối bên đường
chuỗi ho xé lòng từ người bệnh nhân neo đơn
cơn gió thốc cắt da chiều tứ xứ
tiếng cười khan đêm phấn son kỷ nữ

niềm hy vọng sau cùng của kẻ bị chà đạp dưới bùn
vệt máu tươi trên gương mặt ai vấp ngã bao lần
bàn tay ngặt nghèo xòe ra lắm điều nhục nhả
tiếng xích xiềng buồn vang sau chấn song buốt giá …

hãy tháo những mũi đinh đớn đau
ra khỏi bài kinh cầu
trên thập giá Chúa đã nhận về mình tất cả
và trong giờ phút thiêng thiêng máu đỏ
chớ quấy nhiễu Người bằng những câu thơ có nguồn gốc cải lương

ĐCĐ


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW0iMil8D5nfJIC-5gPxxb0WHBlkRkyoi4TMq-3eCHi4t9_yjy

VẠC ĂN ĐÊM
21-04-2012, 05:34 PM
MÙA HẠ KHÉP

nhỡ mai nắng không còn anh đến nữa
đơn giản thôi, anh nhớ chân trời
em đừng buồn khu vườn úa mồ côi
ghế xích đu in dấu ngồi lạnh ngắt

thì cứ thương anh như thương vuông gạch
nằm lót đường mỗi bước đỡ đau chân
như bàn tay mở khóa xổ lồng
con sáo sang sông mũi xuồng con sáo đậu

hãy nhớ anh bằng mùi thơm long não
giữ niềm tin trong nếp lụa nhầu
mà buổi chiều lòng từ tâm ở đâu
bỏ sau lưng tiếng đàn người hát dạo

nhỡ khuya nữa đóa quỳnh hoa chết héo
hãy vì nhau châm nến dọi màn đêm
đừng quét đi màu lá nhiệm bên thềm
nơi mùa chọn ngã lưng ôm mộng đẹp

anh sẽ đi, dù hạ này, cổng khép …

ĐCĐ

http://www.google.com.vn/url?source=imgres&ct=img&q=http://images.yume.vn/blog/201108/12/1313157960-1313157601_index.jpg&sa=X&ei=bY2ST8rIO-2NiAeEyMWFBA&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNEDbgVvgSDc_4nTMN3i4GfCMFJdKg

VẠC ĂN ĐÊM
22-04-2012, 08:01 AM
ĐÊM NGỦ LẠI TRÊN VÙNG ĐẤT CŨ

Lỡ đêm ngủ lại với rừng
Ngã lưng chạm khoảng vô cùng cách xa
Ơ kìa, vẫn dế thiết tha
Trên cao trăng vẫn thật thà chao nôi

Mình nằm vờ nhắm mắt thôi
Lén nghe mùi cỏ đâm chồi dưới lưng
Quờ tay đụng nhịp cuốc rung
Duỗi chân vướng ngọn gió rưng rưng về

Mình nằm lẩm bẩm nói mê
Đất vô tư rộng không chê khách nghèo
Gối đầu lên nón tai bèo
Nỗi lo cơm áo chợt vèo ngọn cây

Mình nằm dáng con giun gầy
Đo sao thấu hết bề dày bề sâu
Trẻ trung đất cứ tươi nâu
Người, bao năm phố bạc màu phù sa

Mình nằm ôm tiếng suối xa
Con đường vừa mở dãy nhà đang xây
Rẫy nương tít tắp luống cày
Hương mùa màng chín ngất ngây chỗ nằm

Mình nằm ru mấy thuở xanh
Thuở chưa bén gót đất thân thương rồi
Thuở bạt núi thuở xẻ đồi
Thuở cơm áo thiếu, dư lời tình ca

Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa

***
Mới đây đã gọi ngày xưa
Hay, rừng chuyển dạ lại vừa sinh tôi?
Bốc lên nắm đất bồi hồi
Giữa khuya gặp giọt mồ hôi của mình.

ĐCĐ


http://www.google.com.vn/url?source=imgres&ct=img&q=http://thumbs.myopera.com/sz/colx/TrinhNghi/albums/827750/1243135735.jpg&sa=X&ei=MFiTT_7oEaiPiAfzyOjxAw&ved=0CAQQ8wc4Hw&usg=AFQjCNERzGxGDCWJR3msuti1lQtn4fF_BQ

VẠC ĂN ĐÊM
22-04-2012, 07:10 PM
ĐÊM HOANG MẠC

Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bâng khuâng kia nào đủ tạo nên mùa
Môi khô nứt kể từ hôm khát đó
Mây đã xanh hết dạ gió về chưa

Người dành tặng bao điều ta đánh mất
Bàn tay xòe sót lại những gì đâu
Lời đã ngấm vào nhau, mưa đã hát
Mà đôi chân ngủ trọ tận giang đầu

Nói như thế e rằng còn sớm quá
Bởi ngoan hiền người ý lược tình gương
Ta chén rượu giang hồ quen xứ lạ
Sợ men cay vừa nẫu ruột tha hương

Đành phải tự sờ lên nghe ngực đập
Vẫn trái tim dội khẽ mấy hồi chuông
Đêm hoang mạc ta nằm chơi với cát
Đợi nửa khuya bật dậy hú vô thường

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbqlLaT8a8cGr-seVq-cor7hYoiomGSR-qfkJSNsOP-WelZZ1nXw

VẠC ĂN ĐÊM
23-04-2012, 07:44 AM
NÓI VỚI MÌNH, NHỮNG NGÀY XÁM

hãy quên thời gian
ta đi lại từ đầu
như thuở mới tập trườn tập lẫy
như chớm tin vui trong lòng mẹ đấy
chín tháng mười trăng
ta tập lại từ đầu

hãy ngước mắt lên khoảng đêm
vì sao sáng nhất nơi đâu
đóa hướng dương
và nắng vàng rực rỡ
sắc cùng hương hằng ngụ ngôn
đau khổ
hành lý này vượt qua bão lũ, gió giông

ta trắng tay ta đếm lại
số không
mười ngón trời cho
ngón dài ngón ngắn
ngón nếm chua cay
ngón ăn chát đắng
nhẩm đủ mùa qua
không sót nắng mưa nào

đường dẫu còn dài
đêm sẽ qua mau
đừng cắn môi đau
đừng gục đầu hoài vọng
đến hạt sỏi thô
biết lắng lòng hôm biển động
này ta ơi,
hy vọng lại từ đầu.

ĐCĐ

http://markdroberts.com/images/walk-dark-light-5.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
23-04-2012, 12:24 PM
PHƯƠNG KHÔNG NHAU

Về phương ấy vắng em
Là tôi quên ngạo nghễ
Trái tim đành kể lể
Bài cổ tích người câm

Em gọi hướng trăm năm
Nào còn mưa nơi đó
Dẫm mảnh tình vụn vỡ
Đành mười ngón hư hao

***
Mình tìm phương không nhau
Gặp bon chen đau nhức
Gặp dối lừa tủi cực
Này kiếp người lao đao.

ĐCĐ

http://m.sibir.bg/uploads_bg/blog/0043405/img_43405_492894_b.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
24-04-2012, 11:27 AM
ĐÊM UỐNG RƯỢU VỚI BẠN CŨ BÊN HỒ DOÃN VĂN

(Tặng trại chủ Nguyễn Đăng Thành)

Nửa mảnh trăng non hồ mỏng sương
Cây chèn bóng núi đứng soi gương
Tiểu tiệc bày ra mừng chiến hữu
Phố xá tìm lên tẩy bụi đường

Rau sẵn vườn đây, cá vớt ao
Khề khà đàm đạo buổi tào lao
Thâm niên chiến tướng thành huynh đệ
Khách khí làm chi mâm cỗ cao

Bạn cất tình ca, ta nhẩm thơ
Râu ria dường mấy sợi lơ phơ
Vết thương năm ấy miền quan tái
Xem ra gân cốt vẫn trai lơ

Vẫn ghiền nhắc nhở chuyện xa xưa
Nông trường, biên giới nắng liền mưa
Xòe tay ngó xuống chừng cay mắt
Thôi, cứ coi như chuyện bốn mùa

Bạn cũ ngóng tin vui, lẫn buồn
Thằng còn chạy gạo, đứa chơi gôn
Cúi đầu một thoáng trơ ly chén
Ngửa mặt tê môi hớp ánh suông

Ừ, kệ ngoài tai chuyện lông bông
Miễn sao nhịp ngực trái tim hồng
Mai này đất cũng tan thành đất
Hề, tiếc làm chi mớ viễn vông …

Rượu rừng nâng chén cạn sơn khê
Chủ, khách bên hồ khuya mãi mê
Lơ ngơ mễn tác trên đầu suối
Túy ngọa đêm nay mất nẻo về.

ĐCĐ


http://www.sailblogs.com/member/marihalojen/images/moon_landscape_scale.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
25-04-2012, 07:51 AM
SỰ TÍCH VỀ CON CÒNG GIÓ

Gửi đến bạn bè tôi mùa hè này còn bám giữ đảo xa

Nghe biển kể thuở xưa Còng và Gió
Còng lấm láp bãi bờ, Gió mỏng lắm trên mây
Chiều quan họ Gió hẹn Còng xây tổ
Sóng nước Đỗ Hòa gửi áo Gió quên bay

Thuở lấm đất bao chàng trai, cô gái
Ba lô nón mềm cây đàn gỗ căng dây
Thư sinh An Tiêm vung nhát leng thần thoại
Yểu điệu thị thành, Công Chúa hát, rừng say

Biển kể nhé buổi mưa ghe chợ chậm
Tô canh rau đậm giọng đọt lìm kìm*
Ca nước lợ nhường nhau ngày nắng hạn
Lưng áo bạc phèn thương lại thương thêm

Đất bén hơi người đảo nhỏ ấy chọn tên
Gót son Nàng Ba gai chà là rướm máu**
Bờ ngực anh, em trú hôm trốn bão
Tóc xổ dài che kín cả dòng sông

Tình yêu đến cùng lớn, ròng lặng lẽ
Giữa vòng tay bè bạn vốn ân cần
Anh cúi hôn bóng nguyệt tròn mới mẻ
Em thật thà môi rằm ngọt thanh tân ...

***

Ai ghé đảo nhớ thăm người giữ đất
Thăm mùa cu kêu, thăm mỗi hang còng
Mỗi tím lục bình, mỗi xanh tràm đước
Và sự tích chúng mình đẹp đến
rưng rưng.

ĐCĐ


*lìm kìm: loại cây lùm bụi mọc ven bãi bùn, đọt non có thể dùng ăn như rau
** chà là: loại cây họ cọ, mọc ở vùng rừng ngập mặn, rất nhiều gai

http://2.bp.blogspot.com/-0KSxOdiTyks/Tuf7Vy3SFJI/AAAAAAAAUtw/3L2qo6Swxkk/s400/1.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
25-04-2012, 04:41 PM
PHƯƠNG TIỆN

Họ khoét mắt
Tôi sẽ nhìn bằng tai
Họ đụt thủng tai
Tôi sẽ nghe bằng lưỡi
Họ cắt lưỡi
Tôi sẽ nói bằng tay

Nếu bị họ đẩy xuống vực sâu
Tôi sẽ bay lên bằng sự thật.

ĐCĐ

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/images304.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
26-04-2012, 02:58 PM
MỖI LẦN NGÓ RA CỬA SỔ

Mỗi lần ngồi trên hòn đá trụi
Tôi nhớ chính mình nhớ những hồn ma
Tôi nhớ suối sông gió bờ lau thổi
Quên nụ tầm xuân váy thắm hoa cà

Mỗi lần khép khung cửa sổ
Tôi nhớ nắng hè nằm lả ngoài kia
Tôi nhớ còn em còn cây phượng đỏ
Quên phố tháng tư quán xá ê hề

Mỗi lần rưng rưng ngấn lệ
Tôi nhớ Eva như nhớ thiên đường
Tôi nhớ Adam ngón chân mọc rễ
Quên buổi đi đày lính thú biên cương

Mỗi lần ngó ra cửa sổ
Tôi nhớ loài người như nhớ tiếng chuông
Tôi nhớ đến em nhớ đài tháp cổ
Quên con chim gì đang hót thê lương

ĐCĐ

http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/9/21/12/94786/524180494_1077370545_9342754_eb13f91981_thumb_320x 240.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
26-04-2012, 06:11 PM
NGẮM EM NGỦ CHỢT QUÊN ĐỜI

Ngủ miền ướt góc chiêm bao
Ngủ chân khép biển ứ trào lối thơ
Ngủ đồi măng mịn u ơ
Ngủ thung lũng trái chín bờ mê ly
Ngủ huyễn hoặc ngủ nhu mì
Ngủ nghìn hoa cỏ vân vi vóc nằm ...

***
Lặng ngồi chăm giấc trăm năm
Nhìn em ngủ, bớt thăng trầm đời ta.

ĐCĐ

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/13/62/ngu.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
27-04-2012, 12:48 AM
DƯỜNG ĐÊM NAY THIÊN LÝ NỞ

Dường đêm nay ngoài vườn thiên lý nở
Cô đơn hơn dẫu sông đủ đôi bờ
Ngồi cạnh em, tôi càng thừa thải nhớ
Phố triệu người là triệu kiểu bơ vơ

Bởi chấp nhận nên con ve trả giá
Mỗi tiếng kêu thêm nứt nẻ linh hồn
Em đừng gọi dù đứng sau vòm lá
Kẻo giật mình khuya rụng một nguồn cơn

Cũng đến lúc câu thơ tình lãng mạn
Cùng đợt mưa ngủ trọ trước hiên nhà
Giàn thiên lý giấc ru tên du lãng
Đôi mắt buồn như uống đủ bao la

Rồi cũng hết tất cả rồi cũng hết
Đi, hay về, định nghĩa được gì đâu
Đêm vành vạnh biết ngày lên tiễn biệt
Nồng nàn kia định nghĩa được gì đâu?

ĐCĐ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/cache/images/0x193-0-0/uploads/east/a45hoathien_1298109706..jpg

VẠC ĂN ĐÊM
27-04-2012, 08:29 AM
CHO TỪ HẢI

Giang tay chết đứng giữa trời
Chờ người mai táng khúc đời hoang liêu
Em nay chẳng thuộc tích Kiều
Ta, cây thập giá sớm chiều treo ta.

ĐCĐ

http://image.chaobuoisang.net/2011/07/15/kim-van-kieu-long-lay-hon-dan-toc-1.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
27-04-2012, 08:57 AM
GÓC RIÊNG

Nơi tôi nằm sương rắc hoài như bụi
Mỗi u hoài ẩm ướt dắt nhau đi
Tôi ngủ quên tháng ngày rơi thành tuổi
Dưới lưng trần rễ đắng mọc rừng si.

ĐCĐ


http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50252_266671667451_4685447_n.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
27-04-2012, 10:43 AM
ĐÊM NGUYỆT QUẾ

Đêm, cùng mùi hương xô cửa
Xui nhau gầy cuộc đê mê
Hơi thở em, hay, nguyệt quế
Mắt ngây dại giữa khuya về

Hương thơm ngấm mỗi thịt da
Ngọt ngào ru lần phạm tội
Quàng tay ôm chầm khoảng tối
Chạnh người giờ đang phương xa

Nguyệt quế thơm hoài không tuổi
Yêu em ta đến quên già …

ĐCĐ

http://cdn.liva.com.vn/cdn/dinhduong.com.vn/files/imagecache/img-chitiet/la-nguyet-que---.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
27-04-2012, 09:42 PM
HÀNH KHẤT CA

Tạm vay bộ dạng con người
Lang thang cơm áo góp vui phố phường
Thò tay lượm mót thập phương
Cúi đầu lương thiện lật lường ngu nghê
Trên môi méo xệch lời quê
Dưới chân xiêu vẹo nẻo về một mai.

ĐCĐ

http://doanbienthuy.vnweblogs.com/gallery/6193/10266601235159383[1].jpg

VẠC ĂN ĐÊM
28-04-2012, 02:07 PM
CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG

Ơi nhớ quá dòng trôi như hát
Ầu ơ ầu chao sóng nằm nôi
Câu hò huê tình xanh ngút mắt
Hồn lục bình mang nắng về xuôi

Tuổi gối đầu lên sông cổ tích
Ấu thơ bơi trong giọng của bà
Vân Tiên ham chơi roi cháy đít
Tóc đuôi gà thút thít Nguyệt Nga

Lúc ôm ngực dòng sông uất nghẹn
Hỏa châu soi tóc phới ngang trời
Những xuồng đêm khẳm lời đưa tiễn
Người không về góa bụa khàn hơi

Và, lại thuở sông ươm khát vọng
Mặt trời lên phía nón người nghiêng
Từ giả phố ta về cao rộng
Sông thấm đất mềm
tôi ngấm tình em …

ĐCĐ


http://media.tinmoi.vn/thumb/2011/12/20/2_7_1324373067_51_vot20121_6d412_thumb_248x156.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
28-04-2012, 08:37 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/dRK3tKuTHBQgmBLysQg-/photo/ap_20101213063012199.jpg

ĐIỂM DANH TỰ DO

(ghi lại từ một cuộc tranh luận giữa hai nhóm bạn trẻ ở tại một trường giáo dục thanh niên do lực lượng TNXP thành phố HCM quản lý)


Cha mẹ thân cò lặn lội miếng ăn
Các em tốc độ những trò phao phổng
Khoe trăm cách chơi, bày nghìn cách sống
Xuýt xoa tưng bừng tán tụng tự do
Các em kêu ca từng phút từng giờ
Đập tay mãi đòi cửa đời rộng mở
Sống gấp gáp sống không cần hít thở
Gót chân hoang dẫm nát mảnh đời hoang

Bạn bè rảo xe hai buổi đến trường
Vào xưởng máy, lên rừng xuống biển
Chỉ e chưa hết mình cống hiến
Các em cười ruồi nói chuyện dại, khôn
Hiện đại trá hình chất độc ngụy trang
Bông hoa giả đánh lừa con bướm thật
Đang đói ngấu các em vồ vập
Sấp mặt rồi đau thấu tim gan

Khi sa cơ ngày cúi mặt trá hàng
Đêm gặm nhấm những huy hoàng vụt mất
Trên đôi môi còn hằn thương tật
Các em hằn học triết lý về tự do
Cái cuốc cái cày nghiệp lớn ông cha
Tốn dăm giọt mồ hôi các em rên xiết
Những bữa ăn nhỉnh đậu rau hơn cá thịt
Các em hằm hè dè bỉu tự do

Tự do này vốn dĩ ai cho
Tiếng đồng vọng mấy tầng xương máu
Ngập ngụa mãi trong giấc dài mộng ảo
Ai diễn dịch vô tình một ngữ nghĩa đơn sơ.

* * *

Tự do của ta là bọc trứng Âu Cơ
Cuộc ly thân gừng cay muối mặn
Biển ở lại, rừng theo nghìn dặm
Con chim Lạc chia bầy xây tổ để yêu nhau

Ta mơ vụ chiêm vụ mùa mà phút rảnh rang đâu
Vừa đắp lũy phía nam lại xây thành hướng bắc
Cây tre thép giong ngựa vào cổ tích
Tất bật mùa màng quên nhận tấm huân chương

Tự do gói trong bánh tét bánh chưng
Lúa như thơ phải lấm bùn mới có
Vỏ dưa xanh ngọt ngào ruột đỏ
Lênh đênh phận mình cho bờ cõi rộng trùng khơi

Tự do là hợp chất máu-mồ hôi
Muốn cướp trắng chúng giở chiêu ma giáo
Chiếc móng nhỏ lọc lừa đánh tráo
Vụ oan án kéo dài Bắc thuộc một nghìn năm

Tự do đòi ta dài tóc đen răng
Lá trầu trái cau chào nhau thơm miệng
Chân chất nước ao, trữ tình nước giếng
Hóm hỉnh yêu nhau cởi áo qua cầu

Tự do này chẳng ai cướp ai đâu
Sông suối vốn hiền lành con tôm con cá
Vì độc lập cọc chông tua tủa
Đến bây giờ nhắc lại vẫn ghê răng

Tự do đâu chỉ riêng Đinh, Lê, Lý, Trần
Chú Tểu, thằng Bờm phải cùng tham dự
Chòm râu bạc lung linh trang cổ sử
Sang sảng tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà …”

Tự do thay tròn ánh trăng ngà
Giọng bầu thiết tha hai đầu xứ sở
Ai nỡ quay lưng người ơi người ở
Vùi dập thân Kiều, son sắt bớ Nguyệt Nga

Tự do này theo bước ông cha
Gồng gánh nhau ly hương mấy độ
Ngọn muống ngọt sông Hồng, rau đắng thơm Nam Bộ
Con cá lóc đồng bằng mơ quẫy sóng hồ Gươm

Hạt bạc hạt vàng lúa gạo nàng Thơm
Nghĩa mẹ công cha trái bần trái đước
Nên vợ nên chồng câu hò bến nước
Khói đốt đồng không vướng mà cay

Tự do mắc gì lại của tụi bây
Ông đồ mù khóc bằng thơ bằng máu
Chủ Quán, Lão Tiều liều mình cơn bão dữ
Mảnh dư đồ thất lạc một trăm năm

Một trăm năm ca dao ứ giọt máu bầm
Cò ơi cò, chỗ đâu mày lót ổ
Ngước mặt lên nhìn trời ru câu khốn khổ
Giếng nước sân làng từ ấy biếng xanh trong

Gào đòi tự do giọng ếch khản trên đồng
Thây ma đói bế bồng đầy phố chợ
Cha bón cao su, mẹ đi nhà thổ
Em gái ta bị hiếp lúc mười ba

Tự do của ta đến lúc trả lại ta
Tấm nóp con dao vươn mình lớn dậy
Góc nhỏ Điện Biên chuyển rung thế giới
Thanh toán cho xong một thế kỷ nợ nần.

* * *

Ở tận đâu đâu xáp đến chia phần
Tự do của ta họ bán rao như tôm cá
Bốn nghìn năm ngút trời ngọn lửa
Đau nào bằng ngày sông núi phân đôi
Kén chưa ươm xong dâu mới đâm chồi
Ăn chưa trọn bữa cơm ngon đoàn tụ
Giấc ngủ vội vừa bén hơi giường chiếu cũ
Nhãn độ thơm hương mà quyên phải bay xa
Rào kẽm gai nhức nhối mỗi sân nhà
Trên phố gặp nhau cúi đầu chép miệng
Đêm ngoại ô lập lòe ánh điện
Nơm nớp lo tiếng súng vu vơ

Thiếu tự do hạt cát nhỏ bất bơ
Trôi nổi hai dòng đục trong Bến Hải
Cầu Hiền Lương oằn lưng mỏi đợi
Thân ở bên ni mà dạ gởi bên tê
“Ráng đợi ngheng, em – thống nhất anh về.”
Câu ước hẹn ròng ròng ba thập kỷ
Rừng Trường Sơn bền gan chiến sĩ
Hầm Củ Chi tì súng vọng phu

Họ dọa ta thành bụi thành tro
Đường ra trận trải hoa thơm cỏ lạ
Họ muốn ta thành vôi thành đá
Qua đạn bom lửa thử vàng mười
Đem đô la họ tráo chác thịt tươi
Lông mọc còn da, sót chồi đâm rễ
Họ rải bột da cam, dội hình lõa thể
Trên đầu súng mình trăng vẫn đòi thơ

* * *

Ơi gió đầm đìa sáng ấy tự do
Ta hít say sưa cho no lồng ngực
Cờ phất phơ bay báo hôm vui nhất
Từng viên sỏi mọn cũng chào nhau
Hơn ba mươi năm cứ ngỡ buổi nào
Tay ôm nỗi niềm mặc cho nước mắt
Những ai còn đây và ai lỡ mất
Cùng hòa vào dòng thác lũ tự do
Ta ngẩng cao đầu thế giới nhìn ta
Bài học lớn chưa hề tiền lệ
Cổ tích bạn bè sẽ thêm vào chuyện kể:
“Một góc địa cầu có nước nhỏ Việt Nam …”

* * *

Giống mẹ giống cha hay lảm hay làm
Hạt lúa củ khoai đòi này mầm đâm tược
Cái cuốc cái cày nghỉ ngơi sao được
Khi miệng hố bom ngạo mạn nhìn trời

Áo vá đến trường xót quá các em tôi
Cân gạo ký ngô là chia năm sẻ bảy
Những quả mìn câm ken dày nương rẫy
Tự do điểm danh – chúng tôi phải lên đường

Tháng ba chào tạm biệt người thương
Tháng tư không còn tên riêng nữa
Tháng năm dịu dàng gam màu cỏ úa
Những Chiến, Hùng, Trang, Huệ … những Hồng, Hương …

Thanh niên xung phong lấn biển mở rừng
Vui thuở hồng hoang đầu trần chân đất
Gặp lại thịt xương mấy thời vệ quốc
Tự do đòi không chỉ máu, mồ hôi
Theo cánh chim xanh tỏa bốn phương trời
Đem tin lạ bằng dòng kênh mới mở
Nông trường thênh thang đông vui phố chợ
Áo mới đến trường chân sáo các em tôi

Và, kìa em, cô gái hay cười
Rấm rứt suốt những ngày đầu ngủ đất
Mũ tai bèo bé con thi gan cùng muỗi, vắt
Qua tuổi đá buồn ngọc quí sáng long lanh
Vết thương xưa biên giới đã lành
Thằng bạn tôi phơi lưng trần trưa nắng
Vẫn cái thói quen đem về thời tải đạn
Lúc nhọc nhằn hay huýt sáo tình ca
Vì tự do lại chuẩn bị đi xa
Lại dép lốp, ba lô, dăm bài thơ nho nhỏ
Nơi bát ngát bao công trình lại mở
Năm tháng miệt mài lại phủ vết chai xưa

Chúng tôi, thế đấy, sống thật thà
Sống hết mình thời kỳ sung sức nhất
Không suy tư những hao mòn được mất
Sống vì mọi người – câu nói tự thành thơ …

* * *
Đất nước cần cù dưới ánh tự do
Từ quả thị sắp bước ra nàng Tấm
Từ nong cà sẽ vươn mình Phù Đổng
Mặt trống đồng ghi đủ bốn nghìn năm

Ai nỡ lấy đi một ánh trăng ngần
Bầu trời xanh, những ngày tươi đẹp nhất
Chính các em thôi – các em đang đánh mất
Tự than thân cá chậu chim lồng
Đất nước mình sông biển bao dung
Lặn ngụp chi ao tù nước đọng
Tổ quốc đẹp những chân trời rộng
Ai hẹp hòi chẳng mở một vòng tay

Hãy nhìn kia em – màu đỏ quốc kỳ
Bớt xầm xì xuýt xoa trách móc
Ghi nhớ lấy mỗi lần tim nhịp đập
“Không có gì quý hơn độc lập tự do.”

ĐCĐ


http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/NMH/DT/Thang4VaNguoiMeCB_002.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
29-04-2012, 12:48 PM
BÀI HỌC TIẾNG ANH Ở MỘT LỚP GIÁO DỤC NGƯỜI SAU CAI

I love you là trái tim đo đỏ
Ta thêm ngày nữa tặng cho người
Chào khắp bạn bè cùng cây cỏ
Ta thêm ngày nữa tạ ơn đời

I’m sorry chia về thì quá khứ
Mẹ xót cha đau và những rẻ khinh
Tiếng thở dài là đêm không ngủ
Tìm ở đâu một lóe bình minh

Welcome home là vòng tay rộng mở
Tôi dịch sai ư – em cứ hay cười
Kẻ độc hành sưởi đêm ấm lửa
Mái trường đây giũ phận mồ côi

Good morning lại mặt trời gõ cửa
Sai nữa ư – em cứ việc cười
Đất nước mình còn bao trăn trở
Xắn tay áo lên sẽ giống mọi người.

ĐCĐ


http://1.bp.blogspot.com/-ew6_kvaeeWo/Txd2qn5NjhI/AAAAAAAAAGI/kD-y5g8OQDg/s400/girasol-foto.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
30-04-2012, 08:20 AM
MÙA RỪNG GỌI

Quẩy mươi năm nhớ qua Kiến Đức
Mỏi chân trú tạm gốc thông già
Hương chi giữa bốn bề vi vút
Ướp vào cơn khát ngấm trong da

Trời ráo dãy đồi đem chén úp
Nọc tiêu say nắng đứng lơ mơ
Gùi tre cõng bụi hồng lên dốc
Bầu ngực tròn ngơ ngác mùa khô

Tây Nguyên triển lãm tranh lập thể
Áo xanh trai gái phố chen rừng
Thị trấn quanh co hay đáo để
Bồi hồi ta tiếp tục … bâng khuâng

Xưởng thêu tay múa cô thợ mới
Con sóc đang chuyền rớt tứ thơ
Trang trại máy cày phăng phăng tới
Chủ vườn ngửa mặt ngóng tin mưa

Vết chai chí cốt sần như đá
Ai thời mở đất cuốc, leng xưa
Giọng cười kiêu bạc rung trảng lá
Vạt áo hanh hao gió núi lùa

Ngày muộn quơ chiều dăm nhánh lửa
Nhâm nhi ly đế ngắm sơn khê
Mễn tác giục non ngàn mở cửa
Đón lấy hồn xa mấy nẻo về.

ĐCĐ


http://cdn.indulgy.com/Lo/Y4/Ih/2353835179941061745net4grYc.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
30-04-2012, 03:14 PM
GHI ĐƯỢC TRONG MỘT XƯỞNG MAY
DÀNH CHO NGƯỜI LẦM LỠ

… Bên hàng cây xưởng be bé, dễ thương
Mùi bạch đàn dẫn chân tôi lạc đấy
Buổi vào ca ai hái theo chùm hoa dại
Trưa cỏ non chạy biếc suốt đoạn đường

Bên máy rì rào chăm chỉ lắm bầy ong
Những cô thợ khẩu trang che nửa mặt
Em ngồi đâu … hỡi giọng cười lí lắc
Trắng bụi bay tôi ngơ ngác giữa mù sương

Vải mới thơm, hay hoa tím đưa hương
Làn chỉ khéo, cùng bao điều chưa nói
Ngón hoài niệm loay hoay nghìn sợi rối
Trăm vết phồng đổi thẳng một đường may
(Tôi chợt thèm nhẹ nắm lấy bàn tay
Hỏi han nhau lần đau xưa vấp ngã)
Ngoài hiên nắng chim truyền thông điệp lạ:
Mỗi cho đi nhận gấp bội lần vui!

Ngại ngùng chi em, người cùng phố mình thôi
Vẫn nguyên đó nếp quen dân thành thị
Hoa cài tóc đượm thêm duyên con gái
Màu tím kia đằm thắm gửi về ai
Sớ vải thơm, thơm cả giọt mồ hôi
Mỗi vóc dáng một chuyện đời có thật …

Bụi vải nhé chớ làm em cay mắt
Cho dịu dàng đưa tiếp những đường may.

ĐCĐ


http://www.mangdulich.com/uploads/news/2009_12/1260778475.nv.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
30-04-2012, 07:40 PM
TRÍCH RA TỪ BÙN ĐẤT

Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn dưa.
(ca dao Nam Bộ)

… Tôi học tính nhẫn nại vô cùng của hạt phù sa
tích cóp mỡ màu triệu triệu năm để làm nên những
bãi bồi đồng bằng sông Hồng sông Cửu
Học từ cha ông của mình cách cày ruộng chăm vườn
để hiểu thêm tính nết mùa màng, hoa màu, thổ nhưỡng
Học những thớ gân dẻo dai trên đôi bàn tay trần trụi
sao cho biết cách chọn hạt giống tốt lành
Học khéo khôn mé nhánh chiết cành
Học đủng đỉnh nhịp gõ móng guốc bò, trâu
mà làm nên tình làng nghĩa xóm.

Học mẹ học bà cách trồng dưa để hái vị ngọt của dưa
“Trái nào đèo đẹt méo mó thì bẻ về kho với cá rô mề
chừa trái đẹp trái tròn để dành chưng bàn thờ ngày tư ngày tết.”
Cấy lúa thì gặt lúa
Gieo gió ắt gặt bão
Nhân nào quả nấy
(Bài học giản đơn như màu đất thó vậy mà!)

Học con giun cái kiến nhỏ nhoi mà vô cùng hào phóng
nhấm nháp đất cát khô cằn
âm thầm trao về ruộng vườn lớp mùn tươi xốp nuôi xanh mầm diệp lục
Học cung cách con chim chích tẻo teo vừa chuyền cành nhặt sâu
vừa nhả ra chuỗi nhạc trong veo lay động giọt sương mai
Học cánh cò trắng ung dung sớm tối băng đồng
để lại trên nền trời một dáng bay hiền triết.

Học cọng rạ cọng rơm
mùa khô đốt khói hun muỗi
xác phân tro đem ra bón ruộng
Học cọng lác cọng đưng
Tấm nóp thô ấm lưng người tha phương đêm lỡ bước
Học ngọn lửa bập bùng nằm gợi nhớ thuở khai hoang
Học cỏ gấu cỏ gà
tuổi mộng mơ thả diều đuổi dế
tuổi đến trường cỏ mắc cỡ níu chân
tuổi tóc thề lần đầu về nhà quanh co nói dối
lưng áo lấm đầy bông cỏ may
(Buổi hò hẹn hôm nào mãi vương lại trong ca dao mùi cỏ mật.)

Và khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời
dẫu giàu sang hay nghèo khó
màu cỏ khâu lại công bằng đến phủ lên từng phần mộ
biếc xanh …

ĐCĐ


http://lh5.ggpht.com/_21bJcFmRVRc/S_tdpYyIiuI/AAAAAAAAAow/qB-XWDSOPNY/seeds%20in%20hand.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
30-04-2012, 11:54 PM
HOANG TƯỞNG HẠ

dành hạ này hoang tưởng một chòm mây
khớp ngựa ô anh cưỡi mây về núi
gặp con ve sầu nằm đợi chết khô
anh mượn cơn mưa tháng năm tắm tưới

anh theo đuôi con bướm con chuồn
phanh ngực tuổi thơ đứng chờ bờ giậu
nơi tóc thề em thường chiều ghé đậu
có sợi nào rơi lạc nốt trầm không

khoắng gầu sòng anh múc bớt dòng sông
đổ ra biển thêm mặn mòi lòng biển
em hư ảo như cánh buồm ẩn hiện
mọi bão giông dường trút cả vào anh

anh trồng trên lưng mình khoảnh vườn xanh
em chẳng tin vì vắng chim đến hót
anh sẽ cắm hai bàn chân vào đất
mười ngón tay trổ đỏ trái dại khờ

anh cột dây chiếc diều thả lên giấc mơ
nghiêng về em nhánh chân thành nho nhỏ
mảnh khảnh áo người tiểu thư môi gió
nơi anh bay tìm uống cạn một nguồn vui

ĐCĐ


http://2.bp.blogspot.com/-NqMhR_3axKo/Tx-4WlnmvMI/AAAAAAAADig/1l_Q4OugW5E/s320/DinhCuong1.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
01-05-2012, 08:26 AM
ĐỐI BÓNG

Này đêm con mắt trong veo
Lắng tai xem thử có điều gì rơi
Dường như khuya vẫn một người
Thắp cây nến cũ ngồi vơi một mình

Đã ngôi sao đổi lặng thinh
Bóng mờ trên vách bất thình lình đau
Có thêm cơn gió nát nhàu
Con sông trước cửa cồn cào tập trôi

Đưa tay bắt chút buông lơi
Chạm như hơi thở một người đang xa.

ĐCĐ

http://nguyenphuchauvn.files.wordpress.com/2007/12/candle_resize.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
01-05-2012, 10:01 AM
EM NHƯ …

em như
con đường đáng lý tôi phải đi qua
bức tranh đẹp cần chắt chiu từng nét
cây thập giá vai hằng gánh vác
ngọn nến muộn chờ được châm

em như
chiều nguyện cầu thất lạc, lặng câm
món quà tặng chỏng chơ quên mở
cánh cửa gió bàn tay ngần ngại gõ
một ngày trôi chưa sống thực trên đời

em như
giọt mưa lạnh đã rơi
tôi vô tâm chẳng nâng niu gìn giữ
hạt giống quý cần phù sa màu mỡ
như mùa đông nhớ lắm một vòng tay

em như
chiếc đồng hồ chăm nhịp đập hàng ngày
tôi cần lắng nghe trân trọng
mỗi âm vang đời sống
tôi trót ngủ vùi trước mọi bình minh

em như …
lời thứ tha tôi ấp ủ riêng mình

ĐCĐ

http://matchbin-assets.s3.amazonaws.com/public/sites/261/assets/133437379886422012041411201310_20410.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-05-2012, 08:15 AM
MỖI LÚC THÈM ĐƯỢC KHỔ ĐAU

Khi thèm được buồn rầu hay thất vọng
Tôi chẳng màng ngoái nhìn lại bao thành, bại của ngày qua
Những cơ hội mười mươi vừa hụt hẫng
Mà lại ngước mắt tìm bầu trời xanh nắng gió chan hòa
Hay cúi mình nhặt tí cỏ hoa
Nhặt lấy ngấn mưa mùa thu còn vương vãi

Và mỗi lúc thèm được khổ đau hay tuyệt vọng
Thay vì ngồi thừ nhấm nháp nỗi đau
Từ một cái răng sâu, hoặc, một câu chửi bới tục tằn … chẳng hạn
Mà tôi sẽ nhớ về em, cùng đủ loại sắc màu
Nhớ cả hàng cây chiều tình ái chụm đầu
Mỗi vụng dại lỗi lầm thời mới lớn

Còn em, mỗi khi bị vây quanh bởi những lo toan thường nhật, muộn phiền
Em sẽ nghĩ về tôi
hay về gió?

ĐCĐ

http://images.yume.vn/blog/201004/26/1272270770_dandelion__by_smokedval.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-05-2012, 10:08 AM
BỐ CỤC CỦA MỘT NỖI NHỚ

Chẳng phải làn da. đêm thơm đấy
Tóc người chưa rối. lòng tôi thôi
Mắt nhỡ u huyền do đọng vậy
Môi cháy. hoặc sông đang vắng trôi

Cuống quýt cho hoa còn cớ nở
Áo mân bởi thẳm nghìn rừng xa
Vạn lá ùa về là triệu đổ
Tôi nghiêng. hay em vừa phố qua?

ĐCĐ

http://images.yume.vn/blog/201202/15/1329285008_2.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
02-05-2012, 03:37 PM
PHIÊN DỊCH

đi dưới vòm cây hạ
trời tuôn mưa lá me
chao, em giờ xa quá
ai dịch hộ tiếng ve

ĐCĐ

http://www.saigonsouthtravel.com/upload/images%20(6).jpg

VẠC ĂN ĐÊM
03-05-2012, 08:05 AM
CHO LÚM ĐỒNG TIỀN

Đời thường anh vốn trắng tay
Bỗng hôm xí được những hai đồng tiền
Một đồng má lúm ngoan hiền
Một đồng lấp lánh, chao, duyên lúc cười

Định cho vay, kiếm chút lời
Sợ mình khấm khá thói người ghét ghen
Đựng trong túi áo leng keng
Chờ hôm nắng nỏ mua kem ăn dần

Ơ, kem lạnh lại sâu răng
Hay bỏ két sắt phòng quân lật lường
Rập rình lắm đứa bất lương
Ừ, đi tậu cúc tậu hường ngắm chơi
Hoa tàn lại phí tiền toi …

Nát đầu mà cứ nghĩ hoài không ra
Hay, đem trả phứt người ta
Nhỡ mai con sáo bay xa theo chồng
Là khi về với tay không
Tìm đâu ra nữa hai đồng tiền em?

Thôi, đành cất đỡ vô tim
Mỗi khi túng thiếu – sờ lên ngực mình

ĐCĐ

http://images.dvt.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/01/khung-hoang-ai-len.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
03-05-2012, 01:44 PM
CHO MÙA HẠ CÔ ĐƠN

Hạ kịp về gõ cửa trái tim anh
Chẳng vì đâu mà cô đơn níu kéo
Ngón tay xưa để lại tròn vết sẹo
Mấy mùa dư hoài niệm vẫn chưa lành

Gốc phượng nào quen ngồi ngó vòm xanh
Em trẻ quá tóc lăn dăm sợi gió
Có tiếng gì hình như rơi xuống cỏ
Anh ôm đàn búng vài nốt chơi vơi

Thì cách chi thay thế được em ơi
Chỗ trống ấy chim muông thường đến trú
Nơi vết sẹo loài ve sầu làm tổ
Hôm muộn màng anh lầm nắng là em

Thân phượng già lén giữ một tên quen
Lớp vỏ cứng hằn nhựa đau kỷ niệm
Dường biết thế trưa này em chẳng đến
E mưa nhiều, lỡ ghé, khó lòng đi.

ĐCĐ

http://www2.vietbao.vn/images/vi3/su_kien/30199145_lam-tac26907-5.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
04-05-2012, 01:46 PM
LÝ DO

Khi chỉ còn một vói tay nữa thôi
Là tôi chạm được mặt trời
Hát lên bài ca ánh sáng
Sẽ có bàn tay chực đẩy tôi rơi xuống
Trở về tiền kiếp giống loài dơi
Đó là lý do vì sao tôi nấn ná trên đời

Khi tôi nằm kiệt quệ vết thương
Ngày dang nắng cháy đêm hứng mưa ương
Đôi mắt mù lòa đáy vực vô tận
Sẽ có bàn tay chìa cho tôi nắm
Trao lại nhau thân phận làm người
Đó cũng là lý do vì sao tôi nấn ná trên đời

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvPu07tV2wS4mtHnae5s78f5fDgfPU5-L4glRLoyAPfwcD88OC

VẠC ĂN ĐÊM
04-05-2012, 04:54 PM
MỜI NHAU

Mời tôi đi lạc vào em
Là hôm bứt cọng cỏ phiền buộc thân
Chợ chiều đãng khách lần khân
Tay cầm rao mớ thơ bầm tím roi

Mời em quá bộ vào tôi
Nhón chân khéo nắng lấm đôi gót hài
Mời lên đỉnh gió mùa phai
Nằm nghe chuông muộn màng ngày phục sinh

Mời nhau mê muội nẻo tình
Cuộc yêu đương ấy hao hanh mấy thì
Ừ, thôi vớt tiếng chim quy
Trải phơi lên bãi xanh rì phù hoa

***

Mời nâng cốc đắng thật thà
Say, ta bồng bế nhau qua chốn người.

ĐCĐ

http://banglang.vnweblogs.com/gallery/13386/previews-med/ao-lua.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
05-05-2012, 07:42 AM
http://2.bp.blogspot.com/-WTg3FExbxmg/T47Uo9YAIXI/AAAAAAAAAKg/TudzXyOeBew/s320/danvip.vn_.jpg

TIẾNG RAO ĐÊM

Gió mùa lại về nơi con ở mênh mông
Đồn trại chắn che núi rừng vẫn ấm
Đường phố má đi cơn mưa lấm thấm
Có giọt lạnh nào rơi buốt lòng con

Hai đầu gánh oằn một nồi chè thưng
Cong dần từng ngày liêu xiêu tuổi má
Trăm nẻo đường quen nghìn con hẻm lạ
Cơm áo nhọc nhằn dẫn lối bước chân

Nón lá che chiều chừa ướt tiếng rao thương
Mùi nước cốt dừa hương đậu xanh ngon ngọt
Tờ bạc lẻ chắt chiu đếm niềm vui có thật
Má nuôi con bằng muối mặn gừng cay

Gánh chè thưng, má gánh cả nỗi hoài nghi
Xóm giềng vô tâm nhắc đến cháu con mình, khoe công danh thành đạt
Lúc má úp mặt vào đêm giấu dòng nước mắt
Bụi chuối sau hè lá rách phất phơ

Quá nửa đời người, ai nhận, má toàn cho
Mưa nắng điểm trang bụi đường nhan sắc
Vịn ầu ơ má dắt con qua nghèo ngặt
Bèo bọt ngậm ngùi cầu ván đóng đinh

Đêm ngước trông trời thắp nén tâm linh
Mong con của má bình yên mạnh giỏi
Niềm tin ấy chưa bao giờ biết mỏi
Chỉ sợi tóc trên đầu đang lừa dối tháng năm

Cho đêm nay cuối bãi đầu gành
Con gối lên tuổi Người nằm nhớ thương vô hạn
Nghe thăm thẳm ngoài xa, mơ hồ trong gió loạn
Vẳng tiếng rao nhói lòng “Ai ăn chè thưng …”

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
05-05-2012, 05:26 PM
VỀ PHÍA

Về hôm nắng mới thấu tình cây lá
Mùa chưa qua đâu ngán ngại thời gian
Núi hiền vậy lòng người nào hóa đá
Sợi tóc gầy hương còn đủ che thân

Về phía núi không lẽ mình hóa lạ
Gối lên rêu dỗ giấc ngọt miên trường
Người xa lắc phố phường ngao ngán quá
Đời bỗng buồn như vết tử thương

Trưa khát nước chợt nhớ dòng sông lắng
Nhà em đâu sao khuất bóng ta về
Bên vàm vắng trôi vầng mây phiêu lãng
Củ khoai thơm lừng
ai đang nướng hồn quê.

ĐCĐ

http://votancuong.vnweblogs.com/gallery/8304/Rom%20ra.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
05-05-2012, 06:05 PM
VÔ ĐỀ

Bàn chân dẫu quen dâu bể
Cũng không vượt quá chân trời
Chỉ cần thêm vào từ Mẹ
Câu thơ đã đủ nên người

ĐCĐ


http://1.bp.blogspot.com/_BcpesiMRdPU/TIzmwIKSP4I/AAAAAAAAAls/A43gCgW5HTo/s320/cinta+kepada+Ibu+5.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
06-05-2012, 08:22 AM
GỌI CHƠI CHÚT ĐỈNH MƯA RÀO

Ngày chưa hiền ngoan trên mấy tươi non
Ta yêu đương rêu xanh yêu thành cổ
Em thản nhiên nghiêng dòng kinh phổ độ
Tiếng ai cười mỗi bước bộ hành qua

Mưa rót thêm vào cho đủ xót xa
Đêm bạt gió gối chăn đành trăn trờ
Em phong kín điều gì hơi mỏng thở
Giọt lệ buông dường nhạt mặn mà

Bó gối ngồi chiêm nghiệm nỗi quê xa
Nụ hôn cũ vừa tan tầm quá khứ
Ánh lửa muộn giữa bàn tay cố giữ
Thịt da kia đáng nhắc nhớ một lần

Chợt ngậm ngùi thấy giọt bay quanh
Giả bộ vậy bàn tay mà chấp chới
Em ban tặng cho ta nghìn mong đợi
Đêm gọi chơi chút đỉnh mưa rào

ĐCĐ

http://www.miaoo.me/Upload/ImpImg/ff665403-c451-4fb6-9a7a-b56a4920601e/i_m.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
06-05-2012, 08:34 PM
PHÁT NGUYỆN

Nếu được sống thêm một kiếp
Một kiếp nữa thôi, tôi ước được là ngôi sao mong manh nhất
Đừng một nhà khoa học nào phát hiện
Dù sử dụng loại kính thiên văn hiện đại tân kỳ
Ngoại trừ đôi mắt của người thủy thủ giữa bão giông
Cần chút ánh sáng nhỏ nhoi
Để hy vọng

Khi chết đi tôi nguyện làm cây nấm dại
Chưa có tên trong tự điển
Loại nấm thú vị biết kể chuyện
Dưới chân em.

ĐCĐ

http://med-info.ru/images/Shiitake_mushroom.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
07-05-2012, 07:17 AM
CỎ PHỤC SINH

Tôi phế tích, ngoái thương người trầy trụa
Sau bão giông sau hạn hán đôi mùa
Thuở đau ấy xin tặng nhau một nửa
Cả nét buồn vụng dại giấu trong xưa

Người với tôi vỉa hè đời sấp mặt
Vết thương tình đã liền sẹo hay chưa
Còn kịp về tìm vạt nắng hiên thưa
Giăng tuổi muộn che phiến yêu vất vả

Ngồi bên nhau vai người êm ái quá
Tựa vào đi mà đắng đót ngậm ngùi
Ngực tôi đây cứ thiêm thiếp chao nôi
Tai ngoan lắng ru lời mềm băng bó

Chờ phục sinh ta đầu thai vào biếc cỏ ...

ĐCĐ

http://propreetnet.com/images/articles/environnement1.gif

VẠC ĂN ĐÊM
08-05-2012, 07:36 AM
BÀI CHO ĐẸP

Người nào phải là sông
Sao ta hoài mặn biển
Môi người ướt trẻ trung
Ta lạt chay thánh thiện

Hay thương cây sầu đông
Nên úa rầu lá cỏ
Hay tay mình trống không
Đành xướng danh nỗi nhớ

Cùng nẻo phố, cùng mưa
Đứng thiền chờ nhắn nhủ
Cổ ba ngấn em qua
Ta ngọng lời tự thú

***

Cứ thế mỗi ngày đau
Bên đời ta ngoại đạo
Đấm ngực tiễn chiều mau
Chuỗi ho chừng rướm máu.

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/-DJhtdw-0a1E/Tssf_vRjRdI/AAAAAAAAAfI/HvmoayGZ5Bo/s200/2_DODUYTUAN.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
08-05-2012, 09:56 AM
NGỒI NGÓ RA ĐƯỜNG, NGHĨ QUẨN

Nếu đợt mưa cuối này và mưa không về nữa
Bóng đêm hoài nối tiếp đêm đen
Ban mai kia người có đi tìm?

Nếu những giấc mơ vón thành muối mặn
Tia chớp kêu lên lời vĩnh biệt bầu trời
Tâm hồn chỉ còn nắm bụi rơi rơi?

Nếu nụ hôn , luôn tuổi tên em, rồi thất lạc
Vào vô tận khoảng rỗng thời gian
Liệu xác thịt kia còn khơi được bếp tro tàn?

Nếu ta đốt sạch mọi nụ cười, tiếng khóc
Như tình yêu chưa một lần có mặt trên đời
Vòng tay này dành để ôm người?

Nếu Thượng đế chưa từng hiện hữu
Cái chết quả thực là ân huệ sau cùng
Tượng đài nào ta phủ phục dưới chân?

ĐCĐ

http://i44.tinypic.com/jkazk2.gif

VẠC ĂN ĐÊM
08-05-2012, 03:11 PM
GIEO

người làm nông
gieo hạt giống trên đồng
hy vọng hy vọng
thơm ngọt trĩu cành, hay
thất bát tay không?

kẻ làm thơ si mê
gieo hạt chữ bộn bề
hy vọng hy vọng
tượng đài muôn đời, hoặc
hời hợt khen, chê?

con chim đa đa
nhả vu hạt nắng sân nhà
chẳng cười chẳng khóc
vỗ cánh bay tìm mù xa ...

ĐCĐ
http://farm2.static.flickr.com/1249/1481555110_e3dad92e7a.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
09-05-2012, 07:47 AM
SINH NHẬT MƯA

Sinh nhật ta trùng sinh nhật mưa
Khách mời quên đến chén ly thưa
Hoa hồng xa lắm hương phai lắm
Phòng vắng trơ ngồi mơ gió đưa

Sinh nhật ta hay sinh nhật đau
Lạnh thưa nhắc bão rớt đâu đâu
Buồn chưa ngọt lắm men chưa đắng
Phố thị nghe tình rao mắt nâu

Sinh nhật ta ngờ sinh nhật trăng
Cổng nhà hờ khép heo may giăng
Chiều rơi bông giấy thềm hoang cháy
Cây lá ôm nhau đứng cỗi cằn

Sinh nhật ta cùng sinh nhật đêm
Thầm thì tên lạ nhắc tên quen
Bàn tay chạm ngón khuya gầy quá
Rét ngóng em về châm nến thêm.

ĐCĐ

http://www.google.com.vn/url?source=imglanding&ct=img&q=http://4.bp.blogspot.com/_b9xcMMlYOdU/S0YEBmp95CI/AAAAAAAAAa8/y1F1w809o4o/s320/candlear1.jpg&sa=X&ei=Nr-pT8HxIM6aiAey8unhCg&ved=0CAkQ8wc4-QI&usg=AFQjCNGs-17-_4HVdb0SlwR3XVPmQUkJHA

TRUNGTRUNGNIEN
09-05-2012, 02:24 PM
GIEO

người làm nông
gieo hạt giống trên đồng
hy vọng hy vọng
thơm ngọt trĩu cành, hay
thất bát tay không?

kẻ làm thơ si mê
gieo hạt chữ bộn bề
hy vọng hy vọng
tượng đài muôn đời, hoặc
hời hợt khen, chê?

con chim đa đa
nhả vu hạt nắng sân nhà
chẳng cười chẳng khóc
vỗ cánh bay tìm mù xa ...

ĐCĐ
http://farm2.static.flickr.com/1249/1481555110_e3dad92e7a.jpg




NHỮNG ĐIỀU ƯỚC
(Giao lưu cùng thi hữu Vạc Ăn Đêm)

Nhà nông mơ ước chẳng nhiều
Gió hòa, mưa thuận sớm chiều, bội thu

Nhà thơ mong được chỉn chu
Vòng tay kết nối, hận thù xóa tan

Trong lồng chim mãi nhớ đàn
Chờ người hỉ xả rộn ràng khúc ca

09.5.2012
TTN

VẠC ĂN ĐÊM
10-05-2012, 07:17 AM
NHỮNG ĐIỀU ƯỚC
(Giao lưu cùng thi hữu Vạc Ăn Đêm)

Nhà nông mơ ước chẳng nhiều
Gió hòa, mưa thuận sớm chiều, bội thu

Nhà thơ mong được chỉn chu
Vòng tay kết nối, hận thù xóa tan

Trong lồng chim mãi nhớ đàn
Chờ người hỉ xả rộn ràng khúc ca

09.5.2012
TTN

Cảm ơn thi hữu Trung Trung Niên đã ghé đọc bài và tặng cho Vạc những câu lục bát thâm thúy. Vạn an

VẠC ĂN ĐÊM
10-05-2012, 07:23 AM
BỞI YÊU EM …

bởi yêu em nên anh là con sói, anh là
hơi thở nóng rừng rực
vết răng nanh cắm vào bóng tối thâm độc
đôi chân chạy hoài men theo bóng đêm

bởi yêu em anh giang cánh diều hâu, bay lên
hớp lấy tự do từ bầu trời thẳm
đôi cánh nâng tâm hồn nhẹ bổng
mặt đất ưu tư chứa đầy đôi mắt nhìn

bởi yêu em anh như ngọn gió lung linh
bắt nguồn từ nơi con người vắng mặt
thổi tràn qua xanh mượt thảo nguyên, qua nóng hanh sa mạc
mang theo mình cả sinh nở lẫn điêu linh

bởi yêu em anh đổ cơn mưa thình lình
tận đâu đâu ngọn ngành nào ai rõ
rót vào chiếc miệng cay xè chỉ quen ăn lửa đỏ
bằng giọt lệ nỗi buồn và cứu rỗi thứ tha

bởi yêu em anh tỏ ánh trăng ngà
ngủ lơ mơ giữa mấy chòm mây cổ tích
treo chiếc bánh đa giòn vừa tầm tay trẻ nít
anh tự mạo nhận mình là niềm hy vọng chưa đặt tên

bởi yêu em anh lại được cùng bóng đêm
chạm lên ngón chân mềm những khuya mất ngủ
bài thơ muộn thầm thì dăm nhắn nhủ
bên người nằm chờ một ngày nữa, sắp lên

bởi yêu em anh luôn chọn vô tận lặng im …

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/_mu_ov-JKzlU/Suh1e3sRd5I/AAAAAAAAAME/KAMrEcT8FH0/s200/2222236.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
10-05-2012, 12:09 PM
VỀ THƯƠNG LẤY NĂM CĂN

Chờ hôm ráo trời anh về lại Năm Căn
Em nhớ ra đón trên bến đò năm cũ
Tiếng lục huyền cầm Phó Sinh tình tứ
Mấy mươi năm ròng như nhớ như quên

Hương tràm xưa vẫn theo gió trôi êm
Bông nổi trắng thơm dòng kênh Bỏ Hũ
Rặng bình bát còn bầy giang sen làm tổ
Vẫy lá đưa nhau vô miệt Cạnh Đền

Đừng nhắc ngheng em, anh dám đâu quên
Đêm thắp đuốc dựng quàng lán trại
Bài hợp ca rền đầu doi Chủ Chí
Gạt mồ hôi cười - được bữa văn công!

Con bù mắt rừng cắn đến đỏ lưng
Ngụm nước lợ hớp vào mà khé cổ
Bó gối bờ đê ôm bùn cố ngủ
Cơn mưa trái mùa ruộng mạ hóa lạch, sông

Đất nẻ chân chim cỏ cháy khét đồng
Cây leng nhỏ lưỡi oằn cong dưới nắng
'Mồi hôi muối lưng áo em bạc trắng'
Giọng ca tan trong ngào ngạt say mê

Mái chèo, em ơi, lại đưa anh về
Ghe tắc ráng xuôi kênh tiêu tở mở
Tìm lại cho mình vẩn vơ nỗi nhớ
Gáo nước trước sân tắt ngún cơn hè

Lại gặp lúa vàng cong nhánh dáng quê
Chợ trên nước vui bạn hàng tấp nập
Vạt tràm xưa ong dẫn bầy lấy mật
Anh cứ hứa hoài
về thương lấy Năm Căn.

ĐCĐ

http://seablogs.zenfs.com/u/4RrH44yUAh652G38Z6wNDdBS/photo/ap_20110119033544665.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
10-05-2012, 10:06 PM
BƯỚC CHÂN BỒ CÔNG ANH

em bước đến nhẹ nhàng
cọng bồ công anh tan trong gió
anh lại vỡ
đêm ngân hà mớ ngủ
chảy êm êm

mười ngón mịn mà
như một vệt kem
ban tặng trọn vùng cộng hưởng
đủ cho anh tha hồ tưởng tượng
tự lắng đi
giông bão của riêng mình

anh đã chờ, lâu lắm, một ngẫu nhiên
tự nghìn năm em ghé về
đằm thắm
bài toán rủi may hóa ra đơn giản
cả nỗi ưu tư
anh gặm nhấm nghìn đêm

vạt nắng hồng hào
tan rã mỗi cô đơn
em lại đến đem lắm điều bí ẩn
anh lúng túng
hạnh phúc này quá lớn
hai tay nâng tặng phẩm
buổi thiên thần

em bước nhẹ nhàng
trên nhánh gió bồ công anh.

ĐCĐ

http://tuoidabuon.weebly.com/uploads/1/0/0/4/10042566/7934165.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
11-05-2012, 03:55 PM
VÔ ĐỀ

Khi sức mạnh của tình yêu
Thay thế cho lòng đam mê sức mạnh
Loài người sẽ mang một cái tên mới:
Thượng Đế

Khi vẻ mông muội của tình yêu
Thay thế cho sự khúc chiết của lý trí
Loài người sẽ được soi chung thêm một mặt trời nữa
Và ta gọi:
Thi ca.

ĐCĐ

http://suutamvagioithieu.vn/upload/HongGiang/05_03_2010/29.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
12-05-2012, 04:42 PM
VỤN SÁNG

gõ gót giày lên mặt nền gạch lạnh
tiếng bụi rớt quanh
ngày rất mới nên thói quen đã cũ
ngoài cửa sổ rầm rì, chim hay lá, buông xanh

người đến thiên thanh
lối đi hoe nắng
người xa ngõ vắng
đợi chờ thêm một nỗi mưa

muốn thốt lên điều gì vui vui gửi tạ ơn mùa
chẳng đánh tráo được tiếng rao buồn ban sáng
đành thả bước theo ngày xuống bậc thềm
ra phố dài tìm chút đắng
cà phê

ĐCĐ

http://vietpages.com.vn/vietpages.com.vn/index18.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
13-05-2012, 07:27 AM
http://sgtt.vn/HTMG/2008/0526/34766/01.jpg

NGHÈO HƠN CẢ MẸ

Nhà kém gạo mẹ cần cù khoai sắn
Thiếu chăn bông người đắp ấm câu ru
Nghèo hơn vậy
bút nghiên con lận đận
Chưa một ngày nuôi lấy mẹ
bằng thơ.

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
14-05-2012, 08:07 AM
http://static.hanhtrinhdelta.com/wp-content/uploads/2012/03/moi-vi-nhan-deu-tung-la-dua-tre-300x300.jpg

VÔ ĐỀ NGÀY MẸ

Sợ thiếu tiếng ru vầng trăng đêm khó ngủ
Người thả thêm ánh sao sáng lên trời
E mặt đất này yêu thương vẫn còn chưa đủ
Thượng đế sinh ra Mẹ tôi

ĐCĐ

VẠC ĂN ĐÊM
14-05-2012, 03:39 PM
HÔM QUA THƯỢNG ĐẾ KHÔNG CÒN GÌ NỮA

Hôm qua thượng đế không còn đôi bàn tay nữa
Bởi người đã trao cho tôi mười ngón nhiệm mầu
Để cùng thật thà cuốc bẫm cày sâu
Và kịp chìa ra cho những ai cần nắm lấy

Hôm qua thượng đế chẳng còn đôi chân nữa
Bởi người đã giao cho tôi các chứng tích hành hương
Hòng cùng đi tiếp đến tận cùng nẻo đường
Tìm lại niềm tin của những ai từng đánh mất

Hôm qua thượng đế không còn trái tim nào cả
Bởi người đã ban cho em tất cả nhịp đập dạt dào
Để cùng chia cho nhau những vui sướng khổ đau
Của bất kỳ ai hằng hân hoan và đau khổ

Hôm qua thượng đế chẳng còn tâm hồn nào cả
Bởi người đã tặng hết tấm lòng mình cho chúng ta
Để cùng hòa chung vào dòng sông ước nguyện bao la
Của những ai hôm nay vẫn còn đang sống …

ĐCĐ

http://3.bp.blogspot.com/_hsP1v5RXUSQ/S-nl1Yke7kI/AAAAAAAAAko/B1hmjquwBJU/s400/details-Eco-Kids.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-05-2012, 12:58 AM
DẶN DÒ

khi những giọt nước đọng lại thành dòng chảy
tìm hướng về xuôi
xin em đừng gọi đó là sông
mà hãy tìm ra một cái tên dành tặng cho biển cả

lúc chiếc lá buông mình khỏi cành
vẽ đường bay cuối cùng trước khi chạm đất
xin em đừng xót xa giùm sự chia cắt
mà hãy gọi đó là mùa

người đầu tiên vạch núi xẻ rừng
chúng ta gọi là sự khai phá
rồi đến người thứ hai, người thứ ba ... người thứ một nghìn
xếp hàng dài dẫm chân theo nẻo đường sẵn có
xin em đừng bảo lối mòn
nó vốn dĩ vẫn được gọi là Thơ

ĐCĐ

http://farm4.staticflickr.com/3048/3163224537_c28bf38187_m.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
15-05-2012, 07:33 AM
THÁNG NĂM EM VỀ BÊN ẤY

Người đi như không hẹn trước
Ai đem mây giăng cuối mùa
Tháng Năm gọi vầng thất lạc
Trăng nằm trên ngọn lu lơ

Tôi dặn dòng sông cùng thức
Lỡ mai nắng hắt qua cầu
Chuyến phà neo vào ngơ ngác
Tôi thương – em vờ đâu đâu

Mắt đừng quanh co như vậy
Chứng nhân còn cả cơn mưa
Ngoài vườn tím rồi bông khế
Tôi ngồi nhắn một bâng quơ

Tháng Năm sẽ thành hoài niệm
Con cò ngậm bóng chiều buông
Bông khế ngoài vườn tím lịm
Vắng tiếng phà nghe vẫn buồn

Em về bên kia áo mỏng
Đội khăn che chút niềm riêng
Sau tôi, cửa hoàng hôn đóng
Tháng Năm đâu đã thiêng liêng.

ĐCĐ

http://newvietart.com/images/songcau.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-05-2012, 11:32 AM
CHƯA TỪ GIÃ CUỘC HÀNH HƯƠNG

thường khi tôi muốn biết
phải chăng mình với cuộc chơi thi ca đang nói lời từ biệt
hay lại mang thêm lên vai hoang tưởng con dã tràng
xây những triều đại uy nghi chỉ bằng vài vốc cát

người đã lắng tai cùng tôi chia tiếng hát
nhận lấy những cái nhún vai, lắc đầu
cùng che mưa ngồi niệm chú đêm thâu
dẫm bước mãi trên con đường mỗi ngày càng xa lạ

đừng bảo ngôn từ rồi khảm lên mặt đá
mà kỷ niệm ngủ vùi trong tổ loài chim
trái tim tôi thường đóng cửa im lìm
cứ hoang phế hôm người vu vơ gõ

hãy chỉ cho tôi cách nào giữ lại nghìn hống gió
trên đôi môi chưa nếm gió, chỉ một lần
hãy giúp tôi đổ tràn ánh trăng
vào chiếc bát rỗng trên bàn tay thành khẩn

cứ để niềm tin nằm lại đây bờ biển vắng
chiếc vỏ ốc giữ hoài sóng vỗ ru người
lời vi vu cọng lau sậy xanh tươi
ngân điệu sáo từ tổ tiên tôi hèn mọn

liệu cuộc chơi hành hương này ai sẽ đi
đến trọn?

ĐCĐ

http://i.imgur.com/vSPhb.jpg

VẠC ĂN ĐÊM
16-05-2012, 04:19 PM
LỜI CỎ (2)

Mời em rời cuộc phồn hoa
Tóc tai về xõa biếc tòa xanh mơ
Tìm mùi hoang dại ngu ngơ
Cầm nghêu ngao hát bên bờ thông thênh

Kìa em, bày ván ái tình
Lỡ mai phố thị mắt nghìn trùng xa
Ừ thôi ngần ấy thịt da
Chia nhau dăm phút ngọc ngà đê mê

Đưa em nguồn ngọn buổi thề
Dìu lang thang gió tư bề xôn xao
Choàng vai du đỉnh non cao
Chia đêm ngây ngất chia đau nhức ngày

***

Cùng nhau chút muộn màng này
Nơi ta nằm cỏ vương đầy vết yêu.

ĐCĐ

http://www.zsjq.com.cn/UploadFiles/20124/201242410252833326.jpg