PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khúc niệm từ



KHÚC NIỆM TỪ
27-05-2011, 03:40 PM
http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

KHÚC NIỆM TỪ


Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang tình thư gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương mờ giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa lắm
Vui chơi cõi vĩnh hằng

Cánh chim biển hồn say
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng nghe tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào khoang thuyền
Nước đưa Trăng hoà quyện
Trôi mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt trắng xóa mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Ánh mắt nào xa trông

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều ánh tà dư...

Khúc Niệm Từ
@BTV.vnthihuu

HR PT
29-05-2011, 12:49 PM
TÌNH NET

Qua cái Nét ta và người hội ngộ
Không biết mặt nhau dù chỉ là tình cờ
Có một chiều ta thả vội vần thơ
Bỗng người đón và cùng mơ mộng đẹp

Có lẽ ta quen nhau từ tiền kiếp
Nên bây giờ mới gặp đã mến nhau
Và cứ mỗi buổi tối đợi chào
Vài câu ý vần thơ hoà một nhịp

Rồi những Tết gửi cho nhau tấm thiệp
Chúc vui xuân về năm mới phát tài
Những lễ lớn cũng nhớ tặng thiệp may
Lời kính chúc thành công mĩ mãn

Những lúc bận vào thơ thư giãn
Không gặp người ta thẫn thờ trông
Cứ từng giây mong ngóng phập phồng
Chẳng biết được bệnh hay là nhiều công việc

Ngày qua ngày tình đâu thân thiết
Mấy năm trời vẫn chưa biết mặt nhau
Chỉ vu vơ hoạ thơ và chào
San sẻ những buồn vui qua tình thơ ảo...

HRPT

@ Nhỏ KNT ơi ! Nhỏ đi đâu mất rồi ? Post có 1 bài thơ rồi lặn mất tiêu ! Về mau ! Chơi thơ cho vui nè ! Tớ sẽ thả thơ đầu sân nhà Nhỏ Khúc này đấy, cho Nhỏ về lượm mệt nghỉ luôn !

HR PT
29-05-2011, 12:52 PM
http://i16.photobucket.com/albums/b3/huchim1/co_gai_thoi_sao.jpg


HOÀ NHẠC ĐÀN DUYÊN

Nhớ sao tiếng nhạc đàn trầm
Mong sao một khúc niệm lần cung tiên
Từ ngày lỡ chuyến thuyền duyên
Ta hoài vọng NGUYỆT niềm riêng đợi chờ
KHÚC NIỆM TỪ đàn vào thơ
Để ai cứ mãi ngóng chờ vần mơ
Em về cho sáng mây mờ
Em về cho nắng hồng tơ vườn lòng
Em về người đón bến sông
Dìu lên bờ mộng hoài mong tháng ngày
Em về cho sớm ban mai
Cho lòng luyến nhớ tóc lay sợi huyền
Em về một mảnh trời riêng
Hồng màu đỏ thắm trái tim bao người
Em về cho đời nụ cười
So dây nắn phím thêm tươi sắc màu
Tiếng đàn vọng cảnh lao xao
Thiên nhiên rạng rỡ đón chào bình minh
Bức tranh đẹp mãi vô cùng...
Sáo diều hoà khúc về chung mọi miền
Xuân về rộn sắc trời tiên...

HRPT

HR PT
29-05-2011, 12:53 PM
HOÀ KHÚC THIÊN NHIÊN

Gió lùa vào mắt bụi cay
Cho mi nặng trĩu nhớ dài nỗi thương
Vẳng xa tiếng sáo sầu vương
Hoà cung đàn lắng sông Tương giang đầu
Hương Giang cách mấy bờ nhau
Đò tình chở mãi ánh sao về tìm
Thuyền Trăng nghiêng đắm niềm riêng
Có ai vớt hộ lên miền yêu thương

HRPT

HR PT
29-05-2011, 12:56 PM
VẤN VƯƠNG NGỎ HẠ

Hạ xưa...
có lá me bay
Phượng rơi...
rắc lối...
nắng say sân trường
...
Đâu tà áo trắng...
thân thương
Hạ nay ai nhớ...
vấn vương ngỏ về

HRPT

HR PT
29-05-2011, 12:58 PM
KHÚC NIỆM TỪ YÊU THƯƠNG

Niệm Từ một khúc tiêu thương
Tương giao sóng bước bên đường ước mơ
Khúc Niệm Từ ai khảy cung tơ
Phím hồng dây thắm nhạc thơ ý tình
Dáng Thu qua ngỏ xinh xinh
Tay ôm sách vở đăng trình đường xa
Bóng em nghiêng nắng la ngà
Gió lay áo trắng lụa là phất phơ
Trường xưa ngày ấy tuổi thơ
Yêu thương qua ngỏ cổng chờ đợi ai
Bâng khuâng nắng đuổi dấu hài
Hanh vàng ráng rọi đường may chiều tà
Lơ thơ vài khóm cỏ hoa
Lót êm bước mỏng xa xa lối về
Thẹn thùng e ấp Trăng quê
Hương đồng gió nội tóc thề mây vương
Khúc Niệm Từ...Tiêu Tương
Trăm năm ai có Tầm Dương về cùng

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:01 PM
ẢO

Em đi tìm...
cái thật chốn ảo hư
và mải miết...
tà dư ảo ảnh

Trời bảng lảng
đi vào trống vánh
tìm nơi nào
chốn thực giữa hư không

xa xa rồi
kí ức cõi lòng
chốn hư ảo đều là viễn vong...
không thực

xa rồi...
mộng ảo gió mây
biệt mù
ải nhạn mưa rây nỗi niềm

Thu buồn...
rớt mảnh hồn riêng
lạc vào rừng nhớ lặng im ...
lối sầu

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:03 PM
Tranh của Trung Dũng Đại Sư Ông
http://lh6.ggpht.com/_44AoovOk194/TNoCZbymF1I/AAAAAAAAAjg/ugDAUr3d7kY/5_resize%5B1%5D.jpg


HÙNG VĨ THIÊN NHIÊN

Cuộc sống thường ngày ai sánh bằng
Thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn xanh
Trời xanh mây cũng xanh gió đùa cành ngọn cỏ
Ánh nắng chan hoà dìu dịu mát quanh năm

Trên đồi mơ quyện toả lá cây xanh
Trùng điệp non cao lầu đài xây thành
Luỹ hào lòng ngự yên bình thãn
Lòng dạ trường tồn tiết tinh anh

Uy nghi cung ái lầu đài mộng
Ngất cao bệ ngọc ngang trời xanh
Hùng dũng núi thiên trung chính diện
Tứ phía hào yên tĩnh mọi miền

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:04 PM
NGÔI SAO NHỎ

Mỗi người là một ngôi sao trên trời
Ta cũng thế - là ngôi sao bé nhỏ
Lấp loé hồng chiếu sáng cùng Trăng mơ
Để cho tình thi sĩ dệt ý thơ
Vần vương vấn cung tơ điệu trầm lắng
Đêm thanh vắng ánh Hằng phẳng lặng
Hoà nhân gian chan chứa thiên đàng
Cho tình sử lưu trang vàng muôn thuở
Quân Vương - Thiếp cung hoàng rực rỡ
Ngàn nến sao sáng loé muôn vạn màu
Tình yêu thương nhân loại vẫn dạt dào
Bao thế kỉ vẫn trao nhau niềm dấu ái
Nơi thượng giới cũng có thánh hoàng nương tử
Chốn dương trần cũng có nữ có nam
Anh nhớ em tình khúc vương cung đàn
Em về lại bên hàng ngôi sao mộng
Anh đã thấy sao nhỏ em lồng lộng
Ánh mơ dàn nhạc điệu trải nhân gian...
Ngôi sao nhỏ ! Ta cũng giống như nàng
Mỗi người một ngôi sao quang sán lạn

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:08 PM
VUI HÁT

Em là Sao nhỏ, nhỏ nhoi thôi
Vui bên Trăng sáng trải muôn đời
Nhịp tình tim đập hoà mơ khúc
Hát lên sao sáng dạt dào lời

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:10 PM
Hôm nay nhớ NET lên mạng
Tìm lại tình thơ Hạ vàng mơ sang
Thu tơ lá nõn miên man
Đông mát chờ Xuân trải chan tình người


:)

HR PT
29-05-2011, 01:11 PM
TÌNH NÉT VỚI NGƯỜI

Xuân về trên NET vẫn vui thôi
Này anh này chị này em, tôi
Bạn bè cô, chú ta thường gặp
Tình thơ trao đổi thắm lòng người

Hãy đến cùng anh em gái ơi
Cái miệng bí bô duyên tuyệt vời
Vài tiếng ngây ngô nghe ngộ nghĩnh
Ta nhớ tình thơ thân một thời

Có những lúc buồn ta chọc vui
Cũng lắm khi cười chia sẻ tươi
Đàn khúc tình ca thân thiết mãi
Tiếng nhớ lời thương NET với người

Vùng trời thế giới Á và Âu
Tình NET kết nối rộng năm châu
Lòng người vui nhộn khi lên Net
Ta thư dãn chút - bạn và tôi

Bàn tay xiết chặt nắm bàn tay
Dù chỉ ảo thôi vẫn nhớ hoài
Tình cảm chân thành trên NET ảo
Vậy mà có thật trong lòng người

HRPT

HR PT
29-05-2011, 01:15 PM
http://www.film-texas.com/i//DallasFrench-roomt.jpg

Về dùng bữa Nhỏ Khúc ơi !

THANH NGUYÊN NGUYỄN
29-05-2011, 02:58 PM
NHẮN EM

Sao em không về thăm quê anh
Hoa thơm trái ngọt trĩu trên cành
Sáng sớm vàng anh kêu lảnh lót
Thiên nhiên hòa quyện trời thanh thanh

Sao em không về thăm quê anh
Cảnh đẹp thôn quê đời yên lành
Ruộng lúa lũy tre xanh hung vĩ
Chiều chiều chim én lượn trời xanh

Sao em không về thăm quê anh
Một dòng sông xanh dưới trăng thanh
Những chiếc thuyền con trên sông nước
Chở nặng tình quê quyện tình anh

Thanh Nguyên Nguyễn
29/5/2011

HR PT
29-05-2011, 03:57 PM
NHẮN EM

Sao em không về thăm quê anh
Hoa thơm trái ngọt trĩu trên cành
Sáng sớm vàng anh kêu lảnh lót
Thiên nhiên hòa quyện trời thanh thanh

Sao em không về thăm quê anh
Cảnh đẹp thôn quê đời yên lành
Ruộng lúa lũy tre xanh hùng vĩ
Chiều chiều chim én lượn trời xanh

Sao em không về thăm quê anh
Một dòng sông xanh dưới trăng thanh
Những chiếc thuyền con trên sông nước
Chở nặng tình quê quyện tình anh

Thanh Nguyên Nguyễn
29/5/2011



NHỎ SẼ VỀ

Anh hãy đợi đi nhỏ sẽ về
Dù đường vạn lý nẻo sơn khê
Trùng dương lướt sóng thuyền về bến
Anh hãy đợi đi Nhỏ sẽ về

Anh cứ đợi mùa trái trĩu cành
Nhỏ về thăm lại vườn quê anh
Thăm dòng sông nước trong xanh mát
Thăm lại tình anh thắm bến lành

Anh vẫn yên tâm đợi Nhỏ về
Qua bao ngày tháng nồng hương quê
Nhỏ xong sự nghiệp về thăm lại
Lời hẹn năm xưa vẫn trọn thề

Anh hãy ru tình trong giấc mơ
Nhỏ về ghép lại từng vần thơ
Lời thương lời nhớ anh còn giữ
Nhỏ sẽ về thăm trong mộng ... chờ

HRPT
29.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:36 PM
VỀ LẠI

Em về lại trường xưa thời áo trắng
Tuổi vô tư đuổi vệt nắng sân trường
Cùng bạn bè lớp học thầy cô thương
Xa ... nhớ quá những ngả đường quen bước

Em về lại bên thềm mơ hằng mong ước
Thăm lại thầy, cô bạn được yên vui
Nhìn trường xưa vắng bạn cũ bùi ngùi
Tóc thầy lại điểm thêm vài sợi bạc

Mùa Hạ đến con ve sầu vẫn hát
Đàn biệt li não nuột lòng xuyến xao
Nhặt phượng rơi dạ lại cứ nao nao
Bao kỉ niệm thi nhau về kí ức

HRPT

HR PT
29-05-2011, 05:37 PM
CHIỀU TÍM BÂNG KHUÂNG

Ta lại về đây với luyến thương
Vần thơ trải nhớ mộng sân trường
Vi vu cành phượng đong đưa vẫy
Gọi bạn mùa Hè bao vấn vương

Ai có về xưa nhặt lá bàng
Phượng buồn tím rủ nắng Hè sang
Ve sầu trổi điệu thanh âm oán
Nốt nhạc trầm vang lệ chảy tràn

Cung sầu phím lạc tơ chùng dỗi
Hẹn ước ngày thơ lỗi bến chờ
Hoa tím rừng hoang chiều bảng lảng
Gió gửi đến ai khúc nhạc mờ

Đêm sầu trăn trở giấc hồng mơ
Tiêu thương vẳng tiếng vọng bên bờ
Trường giang sầu lắng hồn dạ khúc
Chiều Đông bến lặng thuyền lững lờ

HRPT

HR PT
29-05-2011, 05:38 PM
KHÔNG ĐỀ

Chuông chùa mõ sớm công phu
Rừng thơ gió rít mây mùa sương giăng
Nhốm chiều phủ kín tuyết băng
Mà đường xưa nhớ lệ hằn ướt mưa
Người về chốn cũ hay chưa ?

HRPT

HR PT
29-05-2011, 05:40 PM
BÂNG KHUÂNG LỐI VỀ
(Khóc Galaxies)

Ta về mấy thế kỷ sau
Trăng xưa còn có nguyên màu ấy không ?
Ta về vườn cũ còn mong ?
Hay vần thơ lạnh trôi dòng thời gian !

Ta về tìm lại mùa sang
Lá Thu một chiếc dỡ dang thuở nào
Ta về lạnh giấc chim bao
Lá Thu lẻ bóng lao chao âm thầm

Ta về từ cõi trăm năm
Sương khuya đọng giọt lệ căm Thu sầu
Ta về Trăng có nguyên màu
Ngày xa xưa ấy hẹn nhau một đời

Ta về không thấy em rồi
Dáng xưa khuất nẻo sao rơi băng hà
Ta về lệ ướt mắt nhòa
Khúc tình li biệt chan hòa châu rơi

Người xưa ơi...

Người xưa ơi !
Người xưa ơi !
Mưa rơi ngoài trời
Lệ rơi lòng người

Người đã đi rồi
Về nơi cuối trời
Đất lạnh muôn đời
lệ rơi !
lệ rơi !
lệ rơi !

HRPT
10/4/2011

HR PT
29-05-2011, 05:41 PM
Thắp lên ba nén hương trầm
Khóc Galaxies vọng âm thiên đàng
Vần thơ còn viết dở dang
Sao đành bỏ lại bao hàng lệ rơi !
lệ rơi !
lệ rơi !
lệ rơi !


DÁNG XƯA ƠI

Ta cúi xuống hồ tranh thuỷ mặc
Ngước nhìn lên mây bạc dìu trôi
Và xa kia cánh hạc tìm chân trời
Khan giọng hót gọi đàn vang vọng đọng

Dáng xưa đâu đất trời lồng lộng
Chốn thiên đàng tìm mỏi thế nhân gian
Dáng xưa đâu chỉ bảng lảng ánh thu vàng
Trăng mờ khuất màn chiều buông ảm đạm

Dáng xưa ơi ta về thăm dĩ vãng
Đốt hương lòng nén nhớ từ xa xăm
Bóng sương buồn mờ nhạt sầu lặng căm
Chân tê dại bước âm thầm lê gót

Rừng xưa ơi oanh vàng đâu vắng hót
Suối mơ ơi vắng ai rót nhạc buồn
Bảng lảng chiều nhoè nhạt hàng lệ buông
Mưa trắng phủ mờ tuôn triền nhớ

Rừng thiêng ơi hãy hồi sinh tiếng thở
Cho ta còn nối dở vần thơ mơ
Cho ta còn trông dáng nhỏ ngày thơ...

HRPT
13.4.2011

HR PT
29-05-2011, 05:50 PM
VÔ THƯỜNG

Trống tàn canh ta về trong hối hả
Niệm phút buồn sương đọng giọt châu sa
Hồn bơ vơ lan trắng điểm dang xa
Mây phảng phất khói là là hơi toả

Trống tàn canh tiếng gà vang o ó
Hồn bay qua mây trắng xoá mờ sương
Vất vưởng lên ghềnh thác xuống truông
hoà tan biến sau mảnh vườn thơ mộng

Hồn bay qua khung trời biển rộng
Kiếp vô thường sống tác còn vương?
Về hư không trong ngấn bể đoạn trường
Vô tiềm thức màu sương trong suốt

HRPT
3,5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:52 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/B2B6E14CF9134FBC8A566A4980FA67D8.jpg


CHỞ HẠ

Em chở...
tím màu xưa tận đâu
Cho ta gửi nhắn đến ngày đầu

Trường thơ...
thuở ấy lần lưu nhớ
Tím cả đường tơ tím màu sầu

Hạ về...
chia biệt đôi giang đầu
Bằng lăng lưu bút còn in sâu

Bao năm...
xa xứ lòng còn nhớ
Phượng tím ngày thơ khắc đậm màu

Em chở...
tím màu xưa tận đâu...

HRPT
5.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:53 PM
http://pic50.picturetrail.com/VOL439/12776917/22732325/381139317.jpg (http://pic50.picturetrail.com/VOL439/12776917/22732325/381139317.jpg)



ĐÀN THƯƠNG VỀ ĐÂU

Ta đi qua ngỏ vắng
Nghe khúc nhạc đàn sầu
Vẳng xa xa giọt lắng
Đọng giữa mùa mưa Ngâu

Em đàn thương buồn lặng
Một mình mấy canh thâu
Nhạc chơi vơi đêm vắng
Mười ngón nắm phím sầu

Em đàn chi khúc nhạc
Một mùa Trăng khuyết lâu
Em hát chi bản nhạc
Giọng nghẹn ngào xa nhau
...

HRPT
5.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:54 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/391A5A73C8A24979BD76F82CD8D6287B.jpg


EM CÓ VỀ KHÔNG

Em có về không có về không
Chốn xưa từng dạo khúc nhạc lòng
Chiều nay rưng rức màu Hạ nhớ
Cánh phương ngày thơ rợp sắc hồng

Em đã đi rồi Thu mấy xa
Đông về trắng tuyết bóng thông già
Bắc cực u buồn lưu gót nhỏ
Em đã đi rồi xuân cũng xa

Ta về Hạ nhớ chờ bước em
Dáng xưa tóc xoã bờ vai mềm
Thắp đường phượng đỏ lên lối mộng
Trường xưa trông ngóng bóng bên thềm

HRPT
5.5.2011

http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=684367&mpage=6&key=&#)

HR PT
29-05-2011, 05:56 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/E5797A1A03BF46B8B859CB671237B16B.jpg

DÁNG THU XƯA

Em đợi chờ ai bóng nghiêng dài
Chiều Thu sắc tím màu mơ phai
Ánh hồng Hạ nhớ ngày đưa tiễn
Người đã đi rồi một sớm mai

Lời chửa thành câu hẹn ngày về
Bao mùa tuyết phủ buồn tái tê
Chiều nay đồi nhớ rừng thông vắng
Tiếng nhạc ai vương khúc đợi chờ

Thôi nhé tình Thơ khép lại rồi
Còn chờ chi nữa sắc phai phôi
Ai đàn nhạc lắng niềm tâm sự
Phím lạc cung sai nhịp bồi hồi

HRPT
5.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:57 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/4BD20E978AA84901B20BD4CFEFD8DDD7.jpg

TRÔNG XA

Trông xa thu có về hay chưa
Mà đàn vẳng lại tiếng âm thừa
Một mình lẻ bóng hoài xa vắng
Em trở về buồn khúc nhạc thưa

Bước xưa mờ mất hài in dấu
Lẩn khuất bao mùa đợi mưa Ngâu
Trăng non hoài khuyết thuyền xa bến
Hồ lặn soi gương vọng nguyệt sầu

Chuông chùa đã điểm mấy canh thâu
Tiếng sương trắng giọt nặng dầu dầu
Lá Thu trĩu nhớ màu sắc úa
Đàn lạc cung tơ gửi về đâu...

HRPT
5.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:58 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/D39730E403EC4D3A8017A92221622E1B.jpg

VỀ XƯA

Em ngồi lặng lẽ dưới cội xưa
Mấy mùa băng giá buốt ngày đưa
Giở từng trang nhớ còn lưu bút
Di ảnh ngày thơ ai để chừa

Em về ôn lại kỉ niệm xưa
Kí ức nào vơi nắng Hạ trưa
Sóng đôi bước nhỏ ngày hai lượt
Đường về mưa bụi lấm tấm thưa

Thời gian dòng chảy xanh trường nhớ
Ngày tháng xa thơ bóng ngã mờ
Có ai về lại mùa Hạ cũ
Hãy nhặt giùm em cánh phượng chờ

Hạ nay em có về lại chưa
Mà sao dáng nhỏ giấc mơ vừa
Len vào nỗi nhớ ngày thơ ấy
Vần thương gửi gió đợi bao mùa

HRPT
6.5.2011

HR PT
29-05-2011, 05:59 PM
ANH VẪN CHỜ

Anh vẫn chờ em vẫn đợi em
Trăng Thu ước đẫm khung cửa mềm
Trông xa ngày ấy hình dáng Nhỏ
Nhớ quá tình thơ ngỏ bước tìm

Em có về không nhặt Hạ vàng
Kết thành bướm mộng lưu bút mang
Ảnh hình ngày ấy giờ vẫn nhớ
Tình mãi còn ghi tim mộng vàng

Anh vẫn đợi chờ em về không ?
Trường xưa giờ vẫn đỏ phượng hồng ?
Tim thơ ngày ấy nay vẫn thắm ?
Sắc hồng như phượng em còn không ?

HRPT
6.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:00 PM
EM VỀ ?

Em về nhặt xác phượng rơi
Kết thành vòng nhớ một thời xa thơ

Em về nhặt Hạ ghép mơ
Lưu vào kí ức để chờ lại xưa

Hạ nay vệt nắng còn đưa
Cổng trường ngày ấy vẫn chừa em qua

Trưa nay Hạ rớt theo tà
Trắng bay theo ngỏ trường ta tinh màu

Phượng hồng còn thắm - Em đâu
Khúc đàn ve trổi nhịp sầu nhớ ai ...

HRPT
7.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:01 PM
http://i383.photobucket.com/albums/oo273/Thuytien91/xin_462060404154323483657.jpg

ĐỒI HOA MƠ

Ơi này cô gái hái hoa
Vườn thơ vàng quá hồng hoà ý mơ
Hương hoa thoang thoảng bước chờ
Ta về kết mộng hoa mơ gửi người
Trăng non mỉm miệng em cười
Cho anh ngắm lại sườn đồi ngày thơ
Đồi thông sương xuống lửng lờ
Bức tranh thiên phú ngẩn ngơ hoạ đồ

HRPT
7.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:02 PM
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/2113/c33a0385075d432eb84795cfdc381cba.jpg

DÁNG THƠ

Thương về mùa Hạ vấn vương
Hồng mơ cánh phượng sân trường nhớ ai
Gió vờn tóc mỏng Hạ say
Phất phơ tà áo trắng bay vào hồn
Cho đầu nón lá nắng hôn
Hạt mưa rơi nhớ dập dồn bước qua
Những ngày mưa nắng chan hòa
Trường thơ ngày ấy nay xa bước tìm
Trở về trường cũ y nguyên
Mà người xưa biết ngỏ tìm nơi đâu
Lối mòn ngọn cỏ dầu dầu
Tìm em anh biết tìm đâu phương nào
Mùa nay Hạ thắp nến chào
Phượng hồng ngọn đỏ em nao chẳng về ?
Một mình anh ngắm trời quê
Hương nồng vẫn ấm lối về xa xưa
Vệt hồng nắng chảy bóng đưa
Dáng xưa qua ngỏ vẫn chưa thấy về ...

HRPT
9.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:04 PM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/image/dvarnppm.jpg (http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/image/dvarnppm.jpg)
(http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
HOA TÍM THÔI CÀI LÊN TÓC NHỚ (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)

Hoa tím thôi cài lên tóc nhớ (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Đàn xưa lỗi nhịp nhạc đợi chờ (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Cung thương sâu lắng niềm tâm sự (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Tiếng vẳng âm vang khúc lặng lờ (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)

"Ai có về xưa nhặt lá bàng" (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Nhạc lòng thổn thức còn hoang mang (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Người xưa đâu vắng cung đàn dở (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Dang sầu chất chứa mộng hồ tan (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)

Em không về ai nhặt Hạ vàng (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Cung đàn trống vánh phím chùng loang (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Cành hồng phượng vỹ buồn rưng rức (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
Lả tả ve sầu rền tiếng than (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)

HRPT (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)
9.5.2011 (http://optimized-by.rubiconproject.com/t/7991/12852/23798-2.1)

HR PT
29-05-2011, 06:07 PM
NGẮM LẠI VẦNG TRĂNG

Ta về ngắm lại vầng trăng
Thương trong nỗi nhớ vĩnh hằng về đâu
Rừng Thu tím vắt nỗi sầu
Bắc ngang lầu mộng bể dâu sương chiều

Chiều chiều lại ngắm chiều chiều
Bâng khuâng lẻ bạn cánh diều cô đơn
Trắng màu tuyết phủ cô thôn
Rưng rưng mây tím vào hồn mơ thương

In hình nguyệt lặn soi gương
Hồ Thu chao ảnh tầm dương những chiều
Lầu hoàng vắng lặng đìu hiu
Nguyệt sầu trầm mặt bao điều nhớ nhung

Mưa buồn đậu nhánh liễu rung
Mi cay mặn giọt lệ rưng rức tràn
Đàn vương khúc hát dở dang
Người không về nữa cung đàn chơi vơi

Nhạc sầu lắng đọng Thu rơi
Trăng xa khuất lối về nơi mịt mùng
Người xưa ơi nhớ tận cùng
Đàn xưa vẳng tiếng não nùng chiều Thu

HRPT
12.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:08 PM
HẠ THƯƠNG VỀ QUÊ HƯƠNG

Nắng chảy Hạ về hương ngát hương
Trời Nam một dải màu mơ vương
Hanh vàng sắc lá lên niềm nhớ
Du nhẹ vào hồn khúc nhạc thương

Hạ về Phượng trĩu cành hồng vương
Nắng ấm thân thương chảy ngỏ đường
Lòng lạnh bao mùa quê ngóng đợi
Mà người xưa cũ biệt ngàn phương
Ta ở nơi này ngóng cố hương
Hạ về chảy nắng lòng buồn thương
Đàn ve khúc nhạc sầu li biệt
Tiếng hát phượng hồng vọng ngàn phương

HRPT
14.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:09 PM
http://3.bp.blogspot.com/_8UG4j6aAd5A/RtkOFUOe-FI/AAAAAAAAAnA/X4g4lJEY7xE/s320/QuaTruongCu2.jpg

HẠ VƯƠNG

Ta trở lại bên bờ thương để nhớ
Một thuở nào hoài cổ li hương
Gửi vần thơ mấy nhịp cầu vương
Ta lặng bước bờ Tương tìm dĩ vãng

Chiều nhạt nắng Hạ vàng còn bảng lảng
Ánh tà dương tâm Nhạn biệt mù xa
Chỉ còn đây sương trắng vướng lệ nhoà
Uyên mỏi mắt trông qua màn hư ảo

Ta về đây một chiều mưa áo não
Cánh phượng hồng rung rẩy nhánh lao xao
Buốt lòng thơ lạnh cóng giọt rì rào
Trắng bọt nước xô nhau tìm nỗi nhớ

Gió lùa qua cành bàng nghiêng tiếng thở
Hoài niệm xưa trăn trở gót mơ về
Lá me bay vương vướng tóc mây thề
Se sắc lạnh lê thê mi trĩu mặn

HRPT
19.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:10 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/368D1A7F98394E21972FBE9498C2BB36.jpg

HẠ NHỚ DÁNG XƯA

Gió Bụi chiều nay theo bước về
Chảy dài bóng nhỏ đường làng quê
Ngỏ xưa lối cũ ai còn nhớ
Li biệt Hạ xưa nay trở về

Khoảnh khắc cháy lòng hồng phượng nhớ
Trường xưa trang vở bút lưu chờ
Bao năm vắng bặt người xa xứ
Ngày tháng khư khư chẳng xoá mờ

Hạ rớt rưng sầu đọng mắt ai
Rơi vào tiềm thức nỗi niềm cay
Thời gian xuôi chảy dài trăn trở
Mộng lở bến bồi thổn thức mơ

Tình xa anh viết thành bài thơ
Gửi nhớ vần thương mấy đợi chờ
Hết Thu qua Hạ Xuân đơn lẻ
Đông tràn giá buốt lạnh trơ vơ

Tình xưa anh gửi em ngày ấy
Giở trang lưu bút còn đong đầy
Mồng tơi mực tím còn in đậm
Đôi trái tim kề đôi thơ hay

Bao năm xa xứ em còn không
Kỉ niệm ngày thơ vẫn để lòng
Cánh bướm phượng hồng màu đỏ thắm
Đôi tim tròn mộng còn hay không

Tình anh ngày ấy trao cho em
Tự nguyện tình chung ghi ước nguyền
Gửi em trọn trái tim màu đỏ
Tình cho , tặng biếu dù không duyên

Hạ nay em có nhớ về xưa
Nhặt giùm anh cánh phượng ban trưa
Cất vào một góc tim nho nhỏ
Để hằng đêm nhớ tôi ru đưa

À ơi Hạ rớt mi anh sầu
Nặng niềm tâm thức đợi canh thâu
Chờ tin Nhạn Trắng nơi quê cũ
Ấm lòng lữ thứ bước phiêu du

Quê nghèo trường cũ còn em không
Đứng dưới hiên trưa nhặt phượng hồng
Kết ghép vào thơ đôi bướm mộng
Lời thương lời nhớ còn hay không

Thân anh xa xứ đã bao năm
Vẫn giữ tình em cả đáy lòng
Anh cất dáng xưa vào biển mắt
Giữ gìn ấp ủ tim hồng son

HRPT
22.5.2011

HR PT
29-05-2011, 06:11 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/83865/12A014A4A58D493FB2184448F17C478A.jpg
Tớ lấy hình của Nhỏ LẺ BÓNG để vào cho có hồn thơ nha !



THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa

Em có chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ

Em có chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người

Lâu quá ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa

Lâu thật là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...

Lâu lắm ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?

Tháng Tư em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !

HRPT
22.5.2011

KHÚC NIỆM TỪ
31-05-2011, 07:37 PM
SUY TƯ

Khoát lên vai áo phong sương từ đó
Bụi thời gian từng lớp phủ lên vai
Gần mười năm con đường ấy vẫn dài
Đời gió bụi vẫn hằng ngày như thế

Ta vẫn đi … và chiều về… mẹ đợi
Cha ngồi chờ và mong đợi đường suông
Nhưng rồi con chiều về trể vẫn còn
Đời là vậy sao tròn câu hiếu tử!

Ngày mai đây những ngày còn lữ thứ
Đường tương lai còn vạn bước chông gai
Đời làm trai ta không ngại đường dài
Phong sương mãi sẽ đau lòng cha mẹ

Tương lai hởi con đường xa về tối
Tình yêu ơi! là mộng ước chơi vơi
Nỗi niềm riêng ai hiểu được trong đời
Đâu tri kỷ ! mà trút niềm tâm sự!

Ngọc Duy Thanh
27/5/2011






VÀO MƠ TÌM LẠI NGƯỜI XƯA

Đàn trầm một khúc về đâu
Tương tư mấy khúc anh sầu nhớ em
Mười năm trông ngóng bên thềm
Lá Thu rụng rớt nỗi niềm mình anh

Hạ về trài nắng lên nhành
Cành cây hoa phượng ngày xanh chung trường
Em đi ngày ấy buồn thương
Huyết màu hoa phượng sầu vương mắt chờ

Em đi bỏ mảnh tình thơ
Ngày xưa chung bước bây giờ lẻ đôi
Em đi bỏ lại tình côi
Mình anh chiếc bóng lẻ lo một mình

Mười năm dõi bước đăng trình
Em không về lại để mình tròn đôi
Em đi tình cũ phai phôi
Để anh ở lại không thôi nhớ người

Em đi anh tắt nụ cười
Mười năm đếm lại tròn mười năm trông
Nhớ em nhớ tím cả lòng
Nhưng em không lại chờ trông ai giờ

Mười năm tỉnh - thức giấc mơ
Mười năm hình ảnh chơ mờ tim anh
Mười năm phai mái tóc xanh
Chờ em chờ mãi Trăng Thanh lụn tàn

Mẹ cha nhìn mãi xuân sang
Mà con trai lớn chẳng màng duyên ai
Mỗi chiều anh vượt đường dài
Mẹ cha ngồi đợi tóc may trắng màu

Con đây dâu thảo chờ ngày
Đợi đàn cháu Nội vẫn hoài xa xăm
Trăm năm chẳng thắm duyên thầm
Con trai vẫn mãi lạnh căm một mình

Hiếu thân con chẳng trọn tình
Phụ lòng cha mẹ cưới xin dâu hiền
Có tình nhưng chẳng có duyên
Thôi thì một bóng thề nguyền tình xưa

Chiều nay vượt cả đường mưa
Giọt rơi vào mắt cay bừa tim đau
Bao giờ ta lại gặp nhau
Tìm em chỉ biết đợi vào trong mơ

Khúc Niệm Từ
31.5.2011

@ Tranh thủ em đàn một khúc nhạc Tương Tư cho ngocduythanh nghe đỡ buồn nhớ người iu xưa nha ! Hi hi hi

HỒNG THẤT CÔNG
31-05-2011, 11:51 PM
HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

HỒNG THẤT CÔNG
01-06-2011, 12:04 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/Yc_92naZGAK7SJqcShpO0uiS/profile/1.jpg

Đúng cái hình này là Niệm Từ
Nhỏ này họ Khúc thật y như
Đàn lên điệu nhạc trầm trầm bổng
Khiến Nguyễn Nguyên Thanh ốm tương tư

HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

KHÚC NIỆM TỪ
01-06-2011, 12:31 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/Yc_92naZGAK7SJqcShpO0uiS/profile/1.jpg

Đúng cái hình này là Niệm Từ
Nhỏ này họ Khúc thật y như
Đàn lên điệu nhạc trầm trầm bổng
Khiến Nguyễn Nguyên Thanh ốm tương tư

HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif


Cung kính chúa Bang Hồng Thất công
Tiểu nữ chỉ đàn Niệm Khúc lòng
Nào biết đâu là Hoàng Tử Nguyễn
Người đến lắng nghe khúc nhạc mong

KHÚC NIỆM TỪ

HỒNG THẤT CÔNG
01-06-2011, 04:56 PM
ĂN XIN ĐÀN

Lão đói rượu mà cũng khát thơ
Cầm kì thi họa ngốn luôn ờ
Nhỏ ơi hãy dạo lên tình khúc
Ngọc trắng trăng Thanh Duy đợi chờ

HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/23043/D9196BE13B704702B27E612DE64531AD.gif

THANH NGUYÊN NGUYỄN
01-06-2011, 07:59 PM
ĂN XIN ĐÀN

Lão đói rượu mà cũng khát thơ
Cầm kì thi họa ngốn luôn ờ
Nhỏ ơi hãy dạo lên tình khúc
Ngọc trắng trăng Thanh Duy đợi chờ

HỒNG THẤT CÔNG
(Lão ăn mày sinh năm 1991)



Niệm Từ ơi! hãy làm thêm vài món
Mời Thất Công nhấm với bình rượu ngon
Và dạo lên khúc nhạc lòng son
Cho Khất đế như trảy lòng dạ hội

Ngọc Duy Thanh

THANH NGUYÊN NGUYỄN
02-06-2011, 09:08 PM
VÀO MƠ TÌM LẠI NGƯỜI XƯA

Đàn trầm một khúc về đâu
Tương tư mấy khúc anh sầu nhớ em
Mười năm trông ngóng bên thềm
Lá Thu rụng rớt nỗi niềm mình anh

Hạ về trài nắng lên nhành
Cành cây hoa phượng ngày xanh chung trường
Em đi ngày ấy buồn thương
Huyết màu hoa phượng sầu vương mắt chờ

Em đi bỏ mảnh tình thơ
Ngày xưa chung bước bây giờ lẻ đôi
Em đi bỏ lại tình côi
Mình anh chiếc bóng lẻ lo một mình

Mười năm dõi bước đăng trình
Em không về lại để mình tròn đôi
Em đi tình cũ phai phôi
Để anh ở lại không thôi nhớ người

Em đi anh tắt nụ cười
Mười năm đếm lại tròn mười năm trông
Nhớ em nhớ tím cả lòng
Nhưng em không lại chờ trông ai giờ

Mười năm tỉnh - thức giấc mơ
Mười năm hình ảnh chơ mờ tim anh
Mười năm phai mái tóc xanh
Chờ em chờ mãi Trăng Thanh lụn tàn

Mẹ cha nhìn mãi xuân sang
Mà con trai lớn chẳng màng duyên ai
Mỗi chiều anh vượt đường dài
Mẹ cha ngồi đợi tóc may trắng màu

Con đây dâu thảo chờ ngày
Đợi đàn cháu Nội vẫn hoài xa xăm
Trăm năm chẳng thắm duyên thầm
Con trai vẫn mãi lạnh căm một mình

Hiếu thân con chẳng trọn tình
Phụ lòng cha mẹ cưới xin dâu hiền
Có tình nhưng chẳng có duyên
Thôi thì một bóng thề nguyền tình xưa

Chiều nay vượt cả đường mưa
Giọt rơi vào mắt cay bừa tim đau
Bao giờ ta lại gặp nhau
Tìm em chỉ biết đợi vào trong mơ

Khúc Niệm Từ
31.5.2011

@ Tranh thủ em đàn một khúc nhạc Tương Tư cho ngocduythanh nghe đỡ buồn nhớ người iu xưa nha ! Hi hi hi




LẮNG NGHE KHÚC NHẠC TƯƠNG TƯ

Đàn nữa đi em khúc nhạc lòng
Mười năm trắc ẩn nỗi chờ mong
Thuyền xưa nay đã về bến khác
Phượng hồng năm ấy hết trông mong

Ta lẳng lặng nghe tiếng em đàn
Tương tư vọng khúc nỗi hoang man
Sầu dâng lấn nhẹ vào tâm thức
Như bến sông Tương vọng tiếng đàn

Quá khứ mười năm tiển biệt rồi
Tương lai từng bước những xa xôi
Từng chiều nhạc nắng ai mong đợi
Đơn lẻ độc hành mãi thế thôi

Em nhắc làm chi chuyện mười năm
Khơi lại làm chi nỗi lặng thầm
Để anh từng bước trong lặng lẽ
Mà nghe lòng lạnh những xa xăm

Em xót đời anh bước đăng trình
Dặm đời phiêu lãng chẳng công vinh
Tốc xanh phủ bụi thành bạc hạnh
Để mẹ buồn! cha lặng lẽ làm thinh

Biết nói sao đây đời định phần
Ước mơ rồi cũng vẫn bâng khuâng
Vô duyên không phận âu đành vậy
Có nhớ… có chờ cũng bơ vơ…

Nguyên Thanh
2/6/2011

KHÚC NIỆM TỪ
04-06-2011, 11:25 PM


Mùa Thu đến lá vẫn vàng mơ
Và anh cứ thẫn thờ chờ em mãi
Bão gió nào làm rung rẩy hạt sương mai
Cho sũng ướt mắt Nai buồn ngơ ngác

Tiếng rừng Thu chìm trong màn khói bạc
Lời vi vu lá xếp mộng thiên đàng
Để Thu về trăn trở giấc rừng hoang
Mà mơ mãi theo làn sương vào đêm trắng

THANH NGUYÊN NGUYỄN
05-06-2011, 08:27 PM


Mùa Thu đến lá vẫn vàng mơ
Và anh cứ thẫn thờ chờ em mãi
Bão gió nào làm rung rẩy hạt sương mai
Cho sũng ướt mắt Nai buồn ngơ ngác

Tiếng rừng Thu chìm trong màn khói bạc
Lời vi vu lá xếp mộng thiên đàng
Để Thu về trăn trở giấc rừng hoang
Mà mơ mãi theo làn sương vào đêm trắng



Anh vẫn mơ một tình yêu thầm lặng
Sẽ có em cánh chim trắng trong trăng
Và anh chờ quên cái lạnh vĩnh hằng
Màn sương bạc phủ đầy vai… ngơ ngác

Nghe không em lời thu ru xào xạc
Làn sương đêm làm bạc trắng rừng hoang
Lẫn vào thơ về trăn trở ngút ngàn
Rằng anh sẽ còn thẫn thờ chờ mãi…!

Nguyên Thanh

KHÚC NIỆM TỪ
07-06-2011, 01:53 PM
LẠC MẤT NHAU

Mình lạc nhau giữa cuộc đời vội vã
Chới với giữa dòng khi lỡ vuột tay nhau
Sẽ trôi nhanh qua khỏi những ga tàu
Và dần khuất vào sương mờ nhân ảnh…

Ngọc Duy Thanh
4/6/2011




XA MÃI

Mình lạc nhau rồi lạc thật sao ?
Nửa trăng lạc mất nửa nơi nào
Thuyền xa bến đổ dần xa mãi
Xa mãi mãi rồi ... xa thật sao !!!

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
07-06-2011, 01:57 PM
http://files.myopera.com/luuluyenmotnuhon1811/blog/muab664754.gif
BÓNG LẺ ĐƠN CÔI PHÚT TẠ TỪ

Bóng lẻ đơn côi phút tạ từ
Vần thơ mờ ảnh dưới tà dư
Chiều bâng khuâng tím mây buồn chảy
Cánh én ướt mưa sợ hãi chừ

Gió đông gom sạch xác lá Thu
Cho vàng nhuộm đỏ lửa cháy mù
Khói cay hoà đáy sầu hố mắt
Lệ đắng tuôn dòng lạc giấc Ngưu

Chức Nữ rót tràn ly tống biệt
Sông Ngân cách trở tiết trời dư
Bao mùa thay đổi màu lá mới
Vần thơ ngày cũ gửi tạ từ

LẺ BÓNG
3.5.2011

EM ĐI BỎ DỠ ...

Em đi bỏ dỡ vần thơ
Để trang thư nhớ nhịp chờ bóng ai
Em đi nắng nhớ quắt quay
Mưa thương rả rít mắt cay nặng sầu

Em đi bỏ dỡ trang đầu
Bài thơ vần cuối lạc màu thơ xưa
Em đi Trăng lụn , Sao thưa
Gió thôi bay nữa , mây vừa ngừng trôi

Em đi bỏ anh đơn côi
Vần thơ chưa ráp em thôi hoạ rồi
Em đi mình anh lẻ loi
Mưa phùn giăng mắt lệ rơi đầm đìa

Từ này mình anh đêm khuya
Đôi tay nhấn phím ai chia nỗi buồn
Em đi thổn thức đêm buông
Nốt phím chờ đợi em tuồn vần thơ

Em đi đêm trắng bơ vơ
Đành sao em để anh ngơ ngẩn chờ
Em đi bỏ dỡ vần thơ
Không em anh nối nhịp chờ với ai ?

Em đi ... mắt anh mặn cay
Đêm nay đêm nữa chờ ai bây giờ
Em đi để anh thẫn thờ
Tay lơi bàn phím tình thơ tan tình...

HRPT
3.5.2011

Hic...hu hu hu...

http://hinh.vietgiaitri.com/uploads/pic11/VietGiaiTri.Com-151340-1229847504.gif





BÓNG MỜ XA

Lẻ bóng chiều thu lẻ bóng chờ
Đường xưa lối cũ buồn chơ vơ
Rừng Thu xao xác sầu buông lá
Ta lạc nhau rồi dỡ giấc mơ

Lỡ giấc ... canh tàn em đã đi
Nửa vầng trăng lạc sầu chia li
Dòng đời trôi mãi em xa mãi
Ta đã lạc rồi còn ước chi

Trăng lẻ lặng sầu buồn cúi mặt
Thuyền xa bóng lạc giữ dòng trôi
Biển hoang mang sóng tràn bờ cát
Xoá lấp vết hằn nhoà nhạt thôi

KHÚC NIỆM TỪ

HR PT
10-06-2011, 12:13 AM
TƯƠNG TƯ MẤY KHÚC NHẠC ĐÀN

Thơ này...thơ...một túi thơ
Trong mơ... ú ớ...ngu ngơ...khù khờ
Tiếng thơ...lọng cọng...tiếng thơ
Thơ vu vơ nhớ... ngu ngơ...ngọng vần

***

Em ơi nhớ em bần thần
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông gần thấy xa
Thấy con vịt nói con gà
Thấy thằng đực rựa thành ra người tình

Nhớ em mủm mỉm xinh xinh
Trời ơi nhớ quá tâm linh quay cuồng
Em như đôi cánh chuồn chuồn
Bay qua bay lại mưa tuôn ào ào

Nhớ em lòng anh nao nao
Nhớ sao là nhớ kiếp nào gặp em
Nhớ em dáng ngỏ bên rèm
Đàn thương Niệm Khúc đoạn đường Từ li

Chia lià ngày ấy em đi
Để sầu muôn nỗi tình si anh chờ
Trăng lên bóng xế dật dờ
Anh ngồi lặng lẽ mắt chờ ngày qua

Từng đêm trầm bổng tiếng ca
Anh đàn lạc bản nốt nhoà lệ tương

HRPT

HR PT
10-06-2011, 12:20 AM
TỪ DẠO EM ĐI

Em đi từ dạo xuân xưa
Xuân nay em có về chưa anh chờ
Em đi trăng buồn nên mờ
Mong em về lại trăng mơ sáng lòng

Em ơi em biết hay không
Vườn hồng nay đã đơm bông rất nhiều
Gợi tình anh cứ mỗi chiều
Tương tư một khối buồn thiu nhớ người

Em đi không một cánh thư
Để sầu anh mãi tình mơ thiệp hồng
Ngày đêm mỏi ngóng chờ trông
Em ơi có biết tấm lòng anh không?

Bây giờ đã quá mùa Đông
Sắp sang Xuân ấp cánh hồng màu xinh
Xuân này có phải xuân mình
Em ơi về nhé chúng mình vui xuân

HRPT

HR PT
10-06-2011, 12:29 AM
TIẾC THƯƠNG

Tiếc ...
thương ...
nên lòng vấn vương

Mà ...
vương vấn ...
mãi sầu thương hoài hoài

Thương...
hoài ...
người hỡi có hay

Sao ...
người ...
biệt bóng trời mây phương nào.

HR PT
10-06-2011, 09:27 AM
http://files.myopera.com/phongluan291/blog/dembuon02.jpg


NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐỢI MONG

Ta đứng nhìn theo những chuyến tàu
Bóng em xa mãi mắt buồn nao
Trông vời vợi quá xa nhau quá
Em đã chẳng về nhớ biết bao

Mỗi lúc hoàng hôn mỗi phút chờ
Tàu bao nhiêu chuyến ta chơ vơ
Đứng nhìn hun hút chuyến tàu cuối
Em chẳng về ... ta buồn nhớ sao !

Ngày ấy em đi chẳng hẹn về
Để lòng ta lạnh dài lê thê
Đêm buông màn xuống tim ta thức !
Bên ấy giấc nồng em ngủ mê ?

HRPT
9.6.2011

(Người ta chờ Nhỏ Khúc, chứ hổng phải tớ à nha)

HR PT
10-06-2011, 12:11 PM
EM VỀ TRONG GIẤC MƠ QUA

Dáng nhỏ đường chiều bóng em xa
Lơ thơ cánh nhạn nghiêng la đà
Phất phơ cành liểu rung trong gió
Sương giăng mờ mịt ta mơ qua

Đêm chùng xuống thấp đèn lên ngôi
Vòm trời sao lẻ buồn đơn côi
Mây chồm bàng bạc Trăng sau núi
Nửa chìm đáy nước nửa cành trơi

Nét rạng thu tiên em ngọc ngà
Gương trong hồ bích dáng kiêu sa
Ngọc Nữ lưu đày em xuống thế
Ta Kim Đồng bước theo chân hoa

Bình minh rực sáng ánh mặt trời
Rừng thiêng cảnh giới quá tuyệt vời
Bước em lót đệm hương hoa trắng
Mắt ta thờ thẫn lòng bồi hồi

Em bước vào hồn ta chơi vơi
Thiên cung em có mời đến chơi
Được trao chén ngọc tay ngà rót ...
Ta chỉ ước thầm ước vậy thôi

HRPT
9.6.2011

@ Này, Nhỏ Khúc về giỡn cho vui đi. Hi hi hi... tớ phóng tác bài thơ theo nỗi lòng người kia đấy nha ! ka ka ka

HR PT
11-06-2011, 01:51 PM
http://www.giacngo.vn/UserImages/1/2009/06/19/images1804470_1.jpg

CHỜ EM MÙA HẠ

Ta về gom lại Hạ xưa
Đong đưa cánh nhớ mấy mùa về thơ
Hạ nay trải nắng vàng mơ
Gót xưa sao để ơ thờ bước qua

Phượng rây hoa nhớ chờ xa
Có về trông nắng trường ta tuổi hồng
Bây giờ phượng trổ đầy bông
Hây hây cánh đỏ phượng trông cổng trường

Chờ em về nối thân thương
Cùng nhau kết lại cánh vương Hạ vàng
Hanh vàng trong nắng mơ màng
Em không về nữa ngỡ ngàng Hạ xưa...

HRPT
10.2011

HR PT
11-06-2011, 02:36 PM
http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/untitled.MT3.bmp


HẠ XA MỜ XA

Ta trở về đây trở lại đây
Trường xưa cánh nắng Hạ rơi đầy
Vàng lên sắc nhớ ngày thơ ấy
Em đã đi rồi mắt Hạ cay

Chiều nay mưa ướt lối đường xưa
Cổng trường lã ngọn cành bàng đưa
Trắng mờ màn nước bong bóng nổi
Phập phồng tan dỗi mờ mắt mưa

Thôi đã xa rồi em cứ xa
Đừng về chi nữa Hạ sẽ nhòa
Không gian trắng xóa màu vôi bạc
Em chẳng thiết gì ... tình cứ xa!

HRPT

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 10:58 AM
CHIỀU

Chiều nay khác hẳn những chiều
Không còn ai đợi nên chiều quạnh hiu
Đường về chân bước liêu xiêu
Muốn quên lại nhớ một chiều thu mưa
Hỏi người con gái năm xưa
Cớ sao lại để chiều mưa mang sầu
Bây giờ em đã về đâu
Về đâu em đã… để sầu cho ai…!

Ngọc Duy Thanh
25/4/2011



CHỜ ANH NHỮNG CHIỀU

Chiều nay cũng như những chiều
Em ra ngóng đợi mong nhiều bước anh
Xanh xanh trời biển vẫn xanh
Lòng em luôn mãi ngóng anh trở về
Cơm chiều ấm thổi hương quê
Em chờ anh đấy anh về mau nhe !

KHÚC NIỆM TỪ

(Em về rồi nè ! Hi hi hi)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 10:59 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/11D8C50F0509446588CBD2CD08A41471.jpg


EM VỀ

Anh à, anh Nguyễn Nguyên Thanh (ngocduythanh)
Tên anh em nhớ để dành trọn tim
Em về - anh bỏ ưu phiền
Nhớ mong chờ đợi triền miên tháng ngày
Em về vần nhớ bao nay
Gom tròn giấc ngủ thật say tim hồng
Em về - anh thoả nhớ mong
Em về - sưởi ấm thơ Đông mấy mùa...

KHÚC NIỆM TỪ






http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=28#)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:27 PM
THƠ TRĂNG ANH VÀ EM

Em theo dấu bước của trăng đêm
Đến viếng nhà anh ở bậc thềm
Em thấy anh ngồi nhìn bóng tỏ
Trăng ngà khe khẽ bước em êm

Ở nơi Trăng ánh vàng mơ nhành lá
Anh đứng nhìn mộng cả trời ước mơ
Nhẹ bước chân em nhón nhìn vần thơ
Anh đề bút - em mơ về xưa ấy

Anh vẽ thơ bức hoạ tình biết mấy
Tô gram màu thanh khiết ánh Trăng trong
Thơ hương thơm toả ngát ùa vào lòng
Anh mộng mị - em sưởi hồng bếp lửa

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:28 PM
http://www.giacngo.vn/UserImages/1/2009/06/19/images1804470_1.jpg

CHỜ EM MÙA HẠ

Ta về gom lại Hạ xưa
Đong đưa cánh nhớ mấy mùa về thơ
Hạ nay trải nắng vàng mơ
Gót xưa sao để ơ thờ bước qua

Phượng rây hoa nhớ chờ xa
Có về trông nắng trường ta tuổi hồng
Bây giờ phượng trổ đầy bông
Hây hây cánh đỏ phượng trông cổng trường

Chờ em về nối thân thương
Cùng nhau kết lại cánh vương Hạ vàng
Hanh vàng trong nắng mơ màng
Em không về nữa ngỡ ngàng Hạ xưa...

HRPT
10.2011





EM VỀ LẠI XƯA

Anh chờ em mùa Hạ
Từ nụ tới ra hoa
những chiều về vội vã
Anh mãi ngóng người xa

Một chiều Hạ ra hoa
Em về thăm quê nhà
Tìm lại nơi xưa ấy
Sân trường đỏ cánh ra

Phượng Vỹ hồng cánh mộng
Anh đứng đấy mắt trông
Em nhanh chân rảo bước
Em nè, anh thấy hông?

KHÚC NIỆM TỪ
11.6.2011

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:30 PM


Mùa Thu đến lá vẫn vàng mơ
Và anh cứ thẫn thờ chờ em mãi
Bão gió nào làm rung rẩy hạt sương mai
Cho sủng ướt mắt Nai buồn ngơ ngát

Tiếng rừng Thu chìm trong màn khói bạc
Lời vi vu lá xếp mộng thiên đàng
Để Thu về trăn trở giấc rừng hoang
Mà mơ mãi theo làn sương vào đêm trắng

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:33 PM
VỀ LẠI GIẤC THU

Em theo chiếc lá mùa Thu
Trở về tìm lại lời ru mộng lành
Lối Thu sóng bước bên anh
Tiếng Thu hát mãi lời lành cho ta
Tay anh nắm lấy tay ngà
Dìu nhau từng bước đi qua mộng đời
Vi vu gió cất nên lời
Chúc cho ta được trọn đời bên nhau

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:43 PM
CÒN MÃI

Anh đã cho em giấc mộng đầy
Cho tình đôi lứa lầu đài xây
Ngày thơ cho đến nay còn mãi
Cho em ngày ấy mãi không phai

Nắng Thu phơn phớt má hây hây
Xếp lá ngây thơ giấc ngủ dài
Gối mộng anh luôn màu hồng thắm
Cho em trọn giấc nồng hương say

Trong mơ em thấy anh về lại
Đường xưa phố cũ lá me bay
Tay trong tay bước lên xác lá
Dưới ánh nắng hồng ta trong ta

Anh nhẹ dìu em qua bến bờ
Thuyền thơ chan chứa bao mộng mơ
Anh cho em trọn làn hơi thơ
Suốt kiếp đời này dẫu là mơ

Em vui đón lấy tình anh trao
Khiếp này kiếp nữa không xa nhau
Tay đan chặt mãi không rời khỏi
Sóng bước cho nhau những ngọt ngào.

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 04:47 PM
TÌNH XA

Tình trong mưa đổ
Em nỡ xa sao
Mộng thuở ban đầu
Chừ trao ai đó
...
Em ơi nhân thế
Tình cho buồn ghê
Mới nhen đã tắt
Buồn vui đôi bề
...

Thanh Huy




TÌNH XA

Tình xa mãi xa
Nhìn ánh chiều tà
Bóng xa hoài xa
Tình chia đôi ngả

Em về chốn nao
Hư thực thực ảo
Pháo cưới rộn nào ?
Lên xe hoa sao ?

Tình thơ là ảo
Pháo cưới thực sao
Hay em giận dỗi
Tìm cách vẫy chào

Tìm cách vẫy chào
Nhượng tình ước ao
Cho ai hoài mộng
Với anh ngọt ngào

Tình xa cho em
Tránh bước bên thềm
Nhường người lối mộng
Chung giấc trong anh

Em là lá xanh
Màu mây trong lành
Màu biển biêng biếc
Theo gió bay quanh
...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 05:42 PM
NỖI NHỚ

Một ngày ta qua phố nhỏ
Hanh vàng lên mái tóc mơ
Mưa đâu chợt về nước dội
Cho mi ta ướt đợi chờ

Dừng chân bên hiên mưa mãi
Hạt mưa tí tách kéo dài
Ta nghe tiếng rơi Thu tới
Lá vàng rụng rớt trên vai

Cổng trường Hạ sang khép lại
Thư sinh trở gót đường mai
Mắt thầy mòn trông đợi mãi
Dáng thơ nỗi nhớ u hoài

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 05:52 PM
XA

Chiều nay mưa rả rức nhớ
Vết mòn lối cũ trơ vơ
Từ li anh đi về phố
Giã từ em gái ngây thơ

Mắt Nai em buồn ngơ ngác
Lá Thu trở giấc u hoài
Rừng xưa sương sầu phủ kín
Lạnh lùng con suối rẻ hai

Anh bảo bé yêu thương mãi
Nhưng anh phải bước dặm dài
Lánh xa nhân tình thế thái
Tránh cho bé tiếng thở dài

Tiễn anh lên đường vui nhé
Khi buồn gọi bé nghe phone
Bé nghe anh trai kể chuyện
Vui buồn thế thái...sợ luôn !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 05:53 PM
Không đề


Sáo diều đâu thổi vi vu
Liễu kia run rẩy, mùa thu đã về
Hoàng hôn buông xuống thôn quê

Em à ! Có nhớ năm xưa
Đôi bờ ao nhỏ, tắm mưa với đời
Người đi mãi tận chân trời
Anh ngồi nơi đó ngàn lời thở than !
tramaha





VÔ ĐỀ

Tiếng tiêu trổi khúc mùa Thu
Cho vàng lá rụng mưa mù giăng giăng
Thuyền Trăng bơi đến cung Hằng
Chưa Rằm Trăng khuyết nửa vành ẩn mây

Anh ơi ! Có nhớ ngày này
Trốn nhà trộm ổi ... roi mây bị đòn
Từ ngày xây đắp núi non ( anh làm ngành xây dựng)
Bóng người không thấy chỉ còn vần thơ

Anh đi biền biệt em chờ
Đêm thâu vào mộng em mơ anh về
Anh về anh đứng bờ đê
Anh trèo cây ổi ... ông Kê đánh đòn

Hu khóc anh chạy đường mòn
Đôi dép quẳng mất chỉ còn chân không
Dáng anh cao nhỏng nhòng nhong
Đi qua cái cổng bị lồng treo tay

Anh la bài hãi "cứu đây!"
Ông Tư bắt được...roi mây quất liền
Giấc mơ giống như câu chuyện
Ngày thơ trộm trái anh hiền ăn roi (bị đánh đòn đó nhớ hông anh trai!)


Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 05:56 PM
Oan tình

Hoa bầu nở trắng tự hôm nào
Khi khổng khi khồng bảo bí đao
Nào thiết bướm khoe đôi cánh thắm
Đâu màng ong ghẹo thả câu chào
Sương đêm đã Thấm nhành xinh biếc
Nắng sớm đà hâm má phớt đào
Trắng đỏ hai màu quân tử xét
Chứng lòng trinh bạch có trăng sao !

Chu Hà



OAN

Hoa lựu lập loè hôm trước nào
Bỗng dưng lại nói giống lê đào
Chuồn chuồn lại bảo là bươm bướm
Ếch lết tồm tồm la cốc nhào
Mưa rớt trên hiên kêu nước xối
Mặt trời loé sáng quát đèn chao
Thì ra mớ ngủ mơ màng nhảm
Thương quá tội tình oan biết bao

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 10:41 PM
(Bài số 1)

Ta là ai giữa muôn ngàn lối rẽ…
là chiêm bao quạnh quẽ một kiếp người…
ai khẽ cười cho lòng đau nhói thắt…
đến ngày nào ta khẽ gọi tên nhau.

Ta là ai trong tưởng tượng ngày sau…
một bóng ma xuôi về miền âm cảnh…
gió không thổi, mưa không rơi, trời lạnh…
cười cuộc đời ta vẫn cứ buồn ta…

Ta là ai giữa thế gian thực tại…
ngủ say rồi mà đời có chịu tha…
sống một lần ta gói trọn hồn ta…
trong bể khổ, giữa phong ba, khờ dại…

03-05-2009, 11:54 PM
phanchinhnguyen


VÔ CẢM

Ta chẳng biết từ nơi đâu ta đến
Theo dấu hài ta cứ mãi lênh đênh
Căng buồm mơ sóng cuộn thuyền chông chênh
Ta không biết bến bờ nào là chốn thực

Một bóng mờ của ai thoáng qua bên bờ vực
Giống như ta... À, không phải là ta
Dưới Trăng mờ bảng lảng mây vờn qua
Rồi lặn mất về phương xa nào đấy

Biển trùng khơi nghe ầm vang sóng dậy
Cánh hải âu chấp chớp bay về đâu
Dưới mây đen lạc bạn tiếng kêu sầu
Thinh không văng vẳng vọng vang gọi mãi

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 10:46 PM
KHÚC ĐÀN TƠ

Đàn ai gãy khúc tình tang
Giữa khuya tăm tối gọi chàng chàng đâu
Tay buông cung nốt u sầu
Trắng đêm áo tím nhuộm màu nhớ thương

Người đi sương gió dặm trường
Hiểu cho tâm sự vô thường em chăng
Trong lòng khuyết nửa vầng trăng
Ngoài trời gió lộng sao giăng hững hờ

Niệm Từ tên gọi như mơ
Vài câu thơ gởi bây giờ làm tin
Phải em dáng dấp trong hình
Hay là mây gió vô tình bay cao...

Thanh Huy



http://files.myopera.com/Nangsommai/blog/tiengdanDEM.jpg

CUNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG

Dưới Trăng đàn gọi mênh mang
Trúc xinh ve vẫy cùng đàn múa vui
Trăng nhìn trần thế reo cười
Cõi lòng người cũng nở tươi hoa hồng
Đêm thanh tĩnh mịch Trăng trong
Lặng nghe vi vút tơ lòng...cung thương

Đưa theo chân bước dặm trường
Cây cành hoa lá cỏ nương theo đàn
Tình tang tích tịch tình tang
Trăng xinh, Trúc cũng duyên ngàn dáng xinh
Đàn cho tất cả thanh linh
Không riêng duyên đến tình mình đấy thôi
Muôn loài đêm Trăng tụ hội
Lắng nghe tình khúc tự hồi xa xăm

Niệm Từ...trần thế ? thiên ? âm ?
Cõi nào cũng có Trăng Rằm đến thăm
Khảy đàn dạo khúc cung ngâm
Gửi người lắng tiếng trăm năm đợi chờ

Khúc Niệm Từ

THANH NGUYÊN NGUYỄN
12-06-2011, 10:49 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/11D8C50F0509446588CBD2CD08A41471.jpg


EM VỀ

Anh à, anh Nguyễn Nguyên Thanh (ngocduythanh)
Tên anh em nhớ để dành trọn tim
Em về - anh bỏ ưu phiền
Nhớ mong chờ đợi triền miên tháng ngày
Em về vần nhớ bao nay
Gom tròn giấc ngủ thật say tim hồng
Em về - anh thoả nhớ mong
Em về - sưởi ấm thơ Đông mấy mùa...

KHÚC NIỆM TỪ






http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=28#)





MƠ HAY THẬT

Đã bao lâu anh mơ một lần gọi
Em gọi tên anh trong mộng đợi chờ
Cho hồn anh vượt khỏi ước mơ
Mà hiện thực nay chập chờn giấc ngủ!

Như đã say men tình bao ấp ủ
Thắm vào tim làm rung động từng giờ
Thật hay mơ hư ảo hay vu vơ?
Anh vẫn thấy hồn thơ như ngây dại

Em gọi tên anh để tình ấm lại
Như lời nguyền vạn kỷ còn đây
Cho ước mơ hoài vọng còn đầy
Em về đến cùng xây lầu hạnh phúc!

Nguyễn Nguyên Thanh

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 10:57 PM
Á thần
P.M.T

Hai nửa yêu thương một góc trời
Mây lòng như đã nặng trong tôi
Nửa thần anh tặng em duyên dáng
Một nửa người kia đứng ngậm ngùi


Đau khổ hỏi ai chả hỏi trời
Ai làm tan nát trái tim tôi
Người đi mãi mãi xa vời vợi
Tôi gửi gió mây những ngậm ngùi...

K.N


Mưa rơi tí tách mãi rơi rơi
Gió xa cất tiếng lắng trong lời
Đường mưa ướt áo xa không tới
Để màu mây tím chiều chơi vơi

Khúc Niệm Từ





Khúc Niệm Từ

Trời hỡi ai thương chẵng nửa lời
Đường mưa hồng thuỷ vỡ tinh khôi
Tóc xưa em thả từng sợi mặn
Trói chết trong anh cả một đời.

P.M.T


Anh nói oan em đấy đấy ời
Tóc mây là sợi tơ tơ trời
Hễ ra ngoài gió thì bay vậy
Để em bảo Ổng tháo ra thôi

KNT


@ Hả?...Tiếp luôn cho vui nha :


P. M . T GỌI

Trời hỡi...bóng mờ...hay sương đi
Nỡ che dáng ngọc Trăng xuân thì
Dấu sau mây lạnh lời gió nghẹn
Ai hẹn...quên thề...tiếng từ li

Hic...

@ Cảm ơn bài thơ hoạ rất hay của bác P M T. (Vì bác hơn bố cháu 3 tuổi đấy)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:14 PM
ĐỒNG CẢM VẦN THƠ SAY

Mai không anh đường dài xa ai sóng bước
Mai không em ai theo gót trang đài
Mai không ta còn lại gì chốn trần ai
Thế gian bụi bậm cứ mãi u hoài trăn trở

Anh quen em một mùa thu trường nhớ
Em bên anh sóng bước những ngày mơ
Cứ ngỡ rằng tình đẹp như những vần thơ
Nào ai biết đâu chờ ngày li biệt

Chiếc nhẫn cưới ai đeo tay em kín xiết
Anh một mình tha thiết buồn nhớ thương
Em mỉm cười như mọi ngày bình thường
Hai tâm trạng hai nỗi niềm không chung lối

Tháng năm qua bánh thời gian quay vội
Mỗi một người một hướng mỗi phương
Anh xa trường ôm viết tích tình vương
Bước lặng lẽ bên đường về xa xa lắm

Rồi tháng năm tình xưa vừa trầm lắng
Lại một lần em đến cạnh bờ thương
Thích anh ca những bản nhạc đoạn trường
Ta chia sẻ tơ vương và hợp phối

Rồi những tháng công việc thường rất vội
Xa ngôi nhà hạnh phúc và gặp lại ba tháng thôi
Những lần về phép anh thương em dạ bồi hồi
Người vợ trẻ hoa khôi cùng trường cũ

Lần tay tính chưa đầy ba tháng đủ
Anh trở về sớm hơn ngày dự trữ nhật kì
Có ai ngờ ...và anh vội vã ra đi
Lời vĩnh biệt ... còn gì nữa để nói

Nơi chốn ảo anh gặp người một dạo
Cũng ngôi trường...mơ ước gửi vần thơ
Hẹn một ngày về ... bao năm tháng đợi chờ
Rồi một ngày ... tình xa xôi anh quên rồi lời nhớ

Em ngu ngơ với vần thơ vụn dại
Lỡ nhận lời nên chờ mãi bóng hình ai
Anh lên thuyền cùng duyên mới một sớm mai
Em cứ giữ lời thề xưa anh gửi lại

Ngày tháng qua bánh thời gian trôi mãi
Em không buồn vì lời hứa vần thơ say
Chỉ ảo thôi nhưng lỡ hứa em phải giữ lời
Anh quên vội - em mỉm cười thư thản

Nay vô tình đọc vần thơ giống xưa anh than vãn
Chút bâng khuâng kí ức lại trở về
Lời hẹn xưa...và rồi lời từ tạ buồn ghê
Em lại mở vần thơ vu vơ ảo mộng...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:20 PM
TRUYỆN TÌNH

Anh hả ? cũng có một "Truyện lòng"
Còn em thì chẳng có - nào ! Không
Hì ... trông anh có vẻ thương lắm
Dáng nhỏ dịu dàng đằm thắm mong

Có phải tại ai hay tại trời
Tình đầu chia biệt người đôi nơi
Tại anh lỗi hẹn quên thề ước
Để tình đầu sướt mướt lệ rơi

Giờ đây mỗi đứa cách ngăn rồi
Băng tuyết anh về lạnh lùng thôi
Chuông điểm công phu em tụng niệm
Nguyện cầu nhân thế sống yên đời

Em về tất bật việc đầy vơi
Đọc "Truyện lòng" anh thấy ngậm ngùi
Người phụ tình anh... Anh phụ nghĩa
Tình...? ! ...chuông mõ gõ theo một người

Chốn ảo tình người hư thực ảo?
Mà sao lời hứa giữ bên nao?
Để lòng sầu lắng theo mây cuốn
Từng đợt mưa buồn ...theo...lệ trào

Khúc Niệm Từ

( Em vui thơ với anh Thanh nhé ! Hi hi hi... Thơ chỉ là thơ...Em vu vơ "Truyện tình" người khác một chút cho vui ạ )

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:21 PM
TÌNH QUÊ HƯƠNG

Ta cách xa nhau nửa vòm trời
Non xanh biển biếc mênh mông khơi
Cánh chim bay mỏi về phương nhớ
Thuyền lướt biển dời sóng chơi vơi

Nửa vầng trăng khuyết tìm nửa rơi
Vườn thơ mộng mị mơ mây trời
Xuồng nan thấp thoáng bơi dòng xoáy
Chồng chành bến nước mãi ra khơi

Ngắm lầu vọng nguyệt mây lên ngôi
Lảnh lót quốc kêu dạ bồi hồi
Nhớ nước non xa ngàn dặm tới
Thuyền buồm trở gió sóng xô nhồi

Ta hẹn ngày về bên mái tranh
Dòng sông thơ mộng nước chảy xanh
Ngọt ngào ngụm nước quê hương mẹ
Lời ru con trẻ dưới rặng tre

Vượt ngàn hải lý về lại thăm
Làng quê xóm cũ đồng lúa xanh
Cánh cò bay lả chiều sương khói
Quê hương muôn thuở tình trong lành

Khúc Niệm Từ




http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/7A6F75720F964E2CBC44D2B9A5E56FF3.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=3&key=#)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:24 PM
HƯƠNG QUÊ NGỌT NGÀO

http://i61.photobucket.com/albums/h48/GungGia/DANBAU.jpg


Cung thương em trổi khúc đàn Bầu
Lảnh lót canh trường vẳng đêm thâu
Nhịp nhàng nắn phím tơ vương mộng
Như dòng thát đổ dạ ai sầu

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/7A6F75720F964E2CBC44D2B9A5E56FF3.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/%28S%28u500l545z43dvdjygrk3x545%29%29/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/%28S%28u500l545z43dvdjygrk3x545%29%29/tm.aspx?m=629347&mpage=3&key=&#)


Đàn kìm khoan nhặt sóng xao nhau
Vỗ nhẹ mạn thuyền lấp loáng sao
Sóng sánh lập lờ ngàn ánh bạc
Tiếng kìm dào dạt Trăng sáng màu



http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/AB134B7C9E794504BA8EC401AB5D5BDE.jpg


Sáo Trúc tiêu sầu vọng chốn nao
Đàn Tranh hoà điệu Bầu rì rào
Ngàn sao lấp lánh Trăng Rằm tỏ
Gửi gió thăm hương quê ngọt ngào

Khúc Niệm Từ










http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=3&key=#)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:27 PM
TIẾNG CẦU KINH

Đâu đây văng vẳng tiếng cầu kinh
Muốn ẩn thân xa lánh chuyện tình
Ngại miệng chưa quen câu sám hối
Lo thân chẳng dứt chuyện tâm linh
Chuông đâu giải quyết đời đang sống
Kệ chẳng xua đi chuyện trước mình
Ngoài nói quên em trong vẫn nhớ
Thôi đành ôm cõi tục...làm thinh...

Thanh Huy



KINH CẦU

Chùa xa văng vẳng tiếng cầu kinh
Thiếu nữ hay nam có thất tình
Ông lão bà già niệm bát hối
Tiểu ni tăng lữ cầu bồ* linh
Chuông chiều dọng mãi đạo - đời sống
Mõ sớm khua vang vội tâm mình
Gió thổi vi vu về trời nhớ
Mây bay lơ đãng buồn lặng thinh

Khúc Niệm Từ

(* Bồ Tát)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:28 PM
NGỌN NẾN LUNG LINH

Ngọn sao thắp nến từng không
Trăng non le loé nghẹn trông mây ngàn
Tiêu , đàn hoà tiếng tịch tang
Sương khuya vỡ vụn lòng hoang phế sầu
Đường lên Thiên Trúc bạc màu
Bụi bay bám víu vạt nhầu tả tơi
Chiều tàn bóng xế lịm hơi
Cơn đau nhói ngực lên đời đơn côi
Từng cơn đứt quãng mòn hơi
Rồi ngày mai ấy có nơi nào về
Thảm nghe tiếng Quốc gọi quê
Hương xưa ngày ấy đường về vẫn xa
Hơi tàn lực kiệt không nhà
Mồ côi lẻ bóng mờ xa lặng nhìn


Phập phồng ngọn nến lung linh...

!!!

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:40 PM
CHỈ LÀ VU VƠ

Hình như đến đình sơn khê
Hình như ta phải trờ về chốn xưa
Hình như nơi ấy chiều mưa
Hình như nơi ấy tiển đưa một lần
Hình như ta cũng bâng khuâng
Hình như ta có một lần nhìn nhau
Hình như cháp nhận thương đau
Hình như ta thấy máu trào khổi tim
Hình như người ấy im lìm
Hình như nhát liếm trúng tim ta rồi
Hình như ta phải đành thôi
Hình như gió đã thổi vào hư không
Hình như ta chết trong lòng
Hình như thu đã kéo đông trở về

Hình như …
Hình như …
Hình như …
Ta tự chuốc sầu cho ta…!
ngocduythanh
10/2010
(Gửi một người ở đất bằng!)



CHỈ LÀ HƯ VÔ

Thì ra vừa mới vầng Đông
Thì ra con én xổ lòng bay xa
Thì ra chưa đến chiều tà
Thì ra sương trắng là đà cỏ hoa
Thì ra chưa thấy Trăng ngà sáng soi
Thì ra chưa có sao nơi vòm trời
Thì ra ta thấy một người
Thì ra vừa bước về nơi đất bằng
Thì ra buồm trắng thông dông
Thì ra Hải Đảo thuyền phăng máy chèo
Thì ra gió Thu bay vèo
Thì ra lá nhớ rơi theo nỗi niềm
Thì ra...
Thì ra...
Thì ra...
Chỉ giấc mơ qua _ không lời.

KHÚC NIỆM TỪ

( Đáp lời Hải Đảo)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:46 PM
Lưu đài Hải Đảo

Khúc đàn xưa còn vọng về theo gió
Niệm di đà để chờ gió đông sang
Từ đảo xa ta phải vượt sóng ngàn
Đài cát hỡi vượt trùng khơi trở lại
Duy chỉ có người đất bằng mãi mãi
Thanh trở về tìm lại tiếng đàn xưa
Ra đi lòng trắc ẩn khôn vừa
Hải chấp nhận tiếng tiêu sầu thổi
Đảo hoang vắng một mình sám hối
Đến ngày kia thuyền đã cấp bến rồi
Ngàn tiếng reo ta sẽ vọng ra khơi
Đời còn lại gửi đất bằng một bóng

ngocduythanh
10/2010
(Đáp lời Đất bằng)






TƯƠNG GIANG TRẦM CA

Cung Tương một Khúc Niệm Từ
Đàn long phím lạc tà dư những chiều
Bâng khuâng nhạc gió đìu hiu
Vòm trời xa rộng cánh diều lao chao
Biển trời xanh biếc một màu
Mà sao hoang vắng sóng lao xao buồn
Nước trôi từ ngọn ngược nguồn
Bánh thời gian trở ngày buông kiếp sầu
Ve ngân li biệt về đâu
Phượng hồng, lăng tím bên sầu bên mong
Thuyền xưa trôi dạt biển đông
Mà bến thương vẫn mòn trông người về
Dáng quê tóc xoã suối thề
Hương dàn thiên lý triền đê ngạt ngào
Máy chèo khua nước lao xao
Thuyền về bến nhớ ngày nào tuổi thơ
Quê Hương Nam Việt vẫn chờ
Bước chân lữ thứ giấc mơ dịu hiền

Khúc Niệm Từ

(Kính lời Hải Đảo dạt dào biển mơ)
Biển màu xanh nên mơ đấy Ngọc Duy Thanh ơi ! Ngọc Duy Thanh sao giống Cô Cô của cháu quá ! Hic... Nếu phải thì cháu là cháu...đây này này...ạ ạ !

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:48 PM
Gửi Khúc Niệm Từ!
(em đã quay đi!)

Là ảo thôi, dặn lòng như vậy!
Là hư không sẽ biến theo mây
Sao đêm nay trở lại nơi này
Vắng người em gái lòng động lại!

Thoáng thấy tên em rồi biến đi
Em đã quay đi chẳng tiếc gì
Dẫu sao cũng chút tình thi sĩ
Chưa rót rượu mời lại bỏ đi!

Vì đã lâu năm bị thất tình
Tâm tư sầu nặng tình điêu linh
Nên mấy câu làm buồn thi hữu
Bỏ qua cho, tạc dạ ghi tình!

Em rất vui tâm hồn trắng tinh
Sống rất vô tư chưa đượm tình
Trong ta em như nàng tiên nữ
Ngồi dưới trăng dạo khúc tình xuân

Nếu em chán ngấy cứ quay đi
Miển cưỡng mà vui được tí gì
Đọc thơ em thấy tâm bình lại
Vì thơ vui mang đậm nét xuân!

ngocduythanh
Cám ơn em Khúc Niệm Từ một lần ghé trú mưa và để lại mấy bài thơ hay, vui và hình ảnh đẹp rất thi sĩ “Hai tay nâng rượu ngang mày; Kính mời thi hữu vui đầy tình thơ “



VẦN THƠ SÁNG NGỜI

Lời thơ anh nhẹ nhàng
Văn hoa và lịch thiệp
Tâm thánh thoát _ Trí hoà bình
Man mát dòng thơ xinh
Tình thi hữu _ hữu tình
Vần thơ xinh _ Con nước Đất Việt quang vinh
Dù xa xôi vạn lý
Tình thân ái vẫn gần
Đất liền và Đảo khơi
Âu, Á chung vòm trời
Bắc , Trung, Nam cũng tới
Tình người ngát hương đời
Bạn già hay bạn trẻ
Nối vòng tay lớn thôi
Tình người đẹp rạng ngời
Vào chốn ảo thơ chơi
Xướng hoạ vần thơ mời
Bạn_Ta cầm bút viết
Những vần thơ sáng tuyệt
Nối vòng tay thân thiết
Tình người _người ta ơi !

Khúc Niệm Từ

@ Thơ của Ngọc Duy Thanh rất lịch sự , văn hoá, nhẹ nhàng, yên bình , thân hữu. Em rất trân trọng ạ !
Kính

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:50 PM
@ Ngọc Duy Thanh ạ !

Em lại bận việc nữa rồi !
Khi xong việc sẽ hoạ thơ rơi
Em nhặt hết vần thơ sáng ngời
Thơ Thanh trong và tuyệt vời
Ý thơ xanh tươi như lời
Hi hi hi...

Em xin phép out thôi !

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:52 PM
MƠ TIÊN

Trăm năm chỉ một giấc mơ
Một lần quá bộ đến bờ thiên sang
Trải qua mấy lược mây ngàn
Nhấp nhô bóng nguyệt tiên nàng hiện ra
Một nàng đang dạo tỳ bà
Chơi vơi reo rắt âm vang trùng trùng
Một nàng Niệm Khúc ung dung
Ngâm thơ uống rượu nữ lưu anh hào
Lòng phàm cảm thấy nao nao
Vì tiên thường chẳng chịu vào trần gian
Lắng nghe khúc dạo mơ màng
Khúc đàn mơ ấy của nàng cung trăng
Đàn Mơ dạo khúc Chị Hằng
Vẫn mơ chú Cuội còn ngồi gốc đa
Ân vang khúc dạo toát ra
Nàng Galaxies nhớ quê hương nhà
Xa xa vang vọng thi ca
Nàng tiên họ Khúc đang ngà ngà say
Gửi tình theo gió mây bay
Về thăm tri kỷ tri âm một ngày
Khúc rằng xa cũng tới gần
Cung trăng tiên cảnh cũng gần trần gian
Hai nàng tiền một mơ màng
Lòng người lữ khách chiều vàng nhớ quê
...
ngocduythanh




BÃO LÒNG

Bình minh trả lại trăng sao
Biển mơ trời mộng lời nào về thiêng
Trăng sầu đáy nước lặn chìm
Gió xào xạc lá dịu thiền cảnh tiên
Hằng Nga trỗi khúc nỗi niềm
Nửa than nửa oán lời riêng não lòng
Đò chiều về bến hư không
Lá buồn lìa cội chiều giông bão bùng
Có ai cùng tiếng đàn chung !

Khúc Niệm Từ

(Mấy ngày bận việc , nay tranh thủ vào hoạ cùng giây phút ! Kính lời chúc ngocduythanh luôn vui và thành công !)

KHÚC NIỆM TỪ
12-06-2011, 11:53 PM
BÃO LÒNG

Tuần trôi qua vẫn thấy đau!
Gì đâu nông nổi lời nào nữa không?
Trăng sầu vì bởi gió đông
Mang sầu biển mặn ướp lòng thế nhân
Lời ai oán nặng ngàn cân
Bàn hoàn suốt cả tuần không một lời
Tâm bão động lòng chơi vơi
Giận mình sao để thuyền rời bến mơ
Ai nghe tiếng gió bão lòng!

ngocduythanh




BỤI CAY

Người viết cho ta những lời thơ buồn
Hàng ngàn lệ đổ xuống bờ mi tuôn
Xa xa cánh nhạn bay về phương nhớ
Chạnh lòng trăn trở đò lạc bến sông Tương

Về chốn hư không ta dệt vần thơ
Lao xao tiếng gió sương trắng bụi mờ
Tình Xa muôn dặm Cho Em muôn thuở ?
Quên rồi ảo mộng nào giấc hư vô ?

Ta khép bờ mi dài nỗi hững hờ
Vì đường xa bụi cứ mãi giăng mờ
Oán khúc cung mơ ai làm cay mắt
Tay buồn lướt phím sầu thắt đường tơ

Khúc Niệm Từ

@ Theo ý thơ trên của N D T mà K N T Vui thơ cùng thi hữu chứ không có ý gì khác.
Kính lời chúc vui và luôn thành công trong cuộc sống ạ.

KHÚC NIỆM TỪ
13-06-2011, 12:09 AM
ĐÀN VƯƠNG KHÚC NHẠC LI SẦU

Người đã về rồi có phải không
Trời Đông có rét buốt trong lòng
Ngồi đây ta đốt thêm lửa ấm
Chỉ một chút thôi...rồi hư không !!!

Ta sẽ tiễn người về bến xa
Ánh Trăng chênh chếch buồn la ngà
Gió rưng rức trở mình trong tuyết
Lệ điểm sương sầu ngày cứ xa

Người về bên ấy giữ giùm ta
Một chút dư âm vần thơ hoà
Đàn lên cung phím sao long nhịp
Vần vũ nhạc buồn lệ mưa sa

Ta chỉ là người chốn nhân gian
Sầu lên cung nhạc lệ hàng tràn
Không là Thi Sĩ vào mộng mị
Vần buồn trả nợ kiếp hồ mang

Ta chỉ vu vơ dạo cung đàn
Sầu dâng khoé mắt buồn miên man
Cung thương điệu nhớ nào dĩ vãng
Oán ai điệp khúc lệ chảy tràn !

Khúc Niệm Từ


@ Bác N D T đã khoẻ hẳn chưa ? K N T luôn cầu mong bác khoẻ và vạn an, vui vẻ , thành công trong cuộc sống !



XA

Thà rằng ta không phải trở về!
Về chi… Để người tiển ta đi…!
Dẫu sao cũng tạ lòng tri kĩ
Đốt lữa xua Đông lúc phân kỳ

Chỉ một chút thôi… rồi chia ly!!!
Ai đốt cho ta chút lữa lòng
Ai tiến ta về xuôi vạn lý
Ai sầu ai cảm một lần đi

Ta phải ra đi? tiễn biệt rồi!
Từ nay cách biệt biết về đâu
Về xa xăm ấy ta giữ mãi
Điệu Đàn vương khúc nhạc li sầu

Đêm đã về chưa đêm về chưa
Trăng thanh ta lại thấy trăng thừa
Ta cảm thấy lòng như lạnh cóng
Dù có lữa hồng ai xửi đông

Oán nữa mà chi hỡi gió Đông!
Người đi đã chết ngất trong lòng
Hành trang mang nặng chiều đông giá
Về chốn hư không… về hư không!!!

ngocduythanh
Chúc mừng Khúc Niệm Từ vừa được một niềm vui và vinh dự!

* * *




@ Cảm ơn những vần thơ đối hoạ rất lịch sự, tao nhã, trong sáng và thanh cao của Ngọc Duy Thanh, K N T có thể giao lưu thơ tiếp tục cùng thi hữu nhé !
Xin hoạ cùng :



ĐÀN VƯƠNG Ý NHẠC

Đàn vương khúc hát Trăng lặng lờ
Nốt nhạc cung thương lắng đường tơ
Sầu ai phím khóc bờ mi nhớ
Buồn xao xác lá sương Thu mờ

Sầm sập vi vu điệu đàn mơ
Như ghềnh thác đổ suối nguồn thơ
Như mưa tuôn trút giăng ngập lối
Như tiếng ai sầu kiếp bơ vơ

Thu đã chưa tàn _ Đông đứng chờ
Buồn chưa dứt _ sầu đến bên bờ
Cánh buồm xa dạt _ mờ biển biếc
Sóng tiếc rền vang đến bao giờ

Người về nghe lại khúc nhạc thơ
Ta so dây ... phím lạc bên bờ
Le lói chút hồng ngọn nến ấm
Khúc Niệm Từ trầm lắng vào mơ

Tiễn bước người đi...bước người đi
Đàn vương theo bóng lúc phân kỳ
Xa xa cánh gió buồn rưng rức
Tiếng nấc nào hơn tiếng biệt ly

Lạnh lắm chiều Đông ... lạnh buốt lòng
Trăng buồn chìm khuất giữa mênh mông
Ai giùm vớt lại vầng Trăng tội
Để ta không khóc mất Trăng lòng

...

Khúc Niệm Từ

THANH NGUYÊN NGUYỄN
13-06-2011, 09:12 PM
TINH CA NGƯỜI RA ĐI

Ta đã về rồi…, cũng đã đi!
Trời đông không lạnh, chỉ buốt lòng
Người nhóm cho ta hồng bếp lữa
Đông xoáy vào lòng… lữa hóa không

Lần này người lại tiển ta đi
Gói sẳn hành trang để phân kỳ
Dặn rằng mang mãi vào dĩ vãng
Một chút dư âm khúc Từ ly

Lần này không hẹn sẽ quay về
Đường dài, ngày cũng dài lê thê
Lê bước đường xa ngàn gió lộng
Quay lưng sương trắng ngập lối về

Tiếng nhạc Đàn vương nghe thê lương
Xa xa dần khuất cuối con đường
Bóng nàng tiên nữ ngồi nắng phím
Tiến bước độc hành vạn gió sương

Người đi mang nặng những hành trang
Người ở còn không dưới trăng ngàn
Vớt trả trăng thanh trên ngọn trúc
Lắng nghe tình Khúc Từ xa xăm!

Bóng Trúc dưới trăng Khúc Niệm Từ
Trăng thanh hòa quyện Khúc đàn mơ
Người đi dần khuất vào sương khối
Còn rót vào hồn một suối thơ!

Ngọc Duy Thanh

THANH NGUYÊN NGUYỄN
13-06-2011, 11:16 PM
TRUYỆN TÌNH

Anh hả ? cũng có một "Truyện lòng"
Còn em thì chẳng có - nào ! Không
Hì ... trông anh có vẻ thương lắm
Dáng nhỏ dịu dàng đằm thắm mong

Có phải tại ai hay tại trời
Tình đầu chia biệt người đôi nơi
Tại anh lỗi hẹn quên thề ước
Để tình đầu sướt mướt lệ rơi

Giờ đây mỗi đứa cách ngăn rồi
Băng tuyết anh về lạnh lùng thôi
Chuông điểm công phu em tụng niệm
Nguyện cầu nhân thế sống yên đời

Em về tất bật việc đầy vơi
Đọc "Truyện lòng" anh thấy ngậm ngùi
Người phụ tình anh... Anh phụ nghĩa
Tình...? ! ...chuông mõ gõ theo một người

Chốn ảo tình người hư thực ảo?
Mà sao lời hứa giữ bên nao?
Để lòng sầu lắng theo mây cuốn
Từng đợt mưa buồn ...theo...lệ trào

Khúc Niệm Từ

( Em vui thơ với anh Thanh nhé ! Hi hi hi... Thơ chỉ là thơ...Em vu vơ "Truyện tình" người khác một chút cho vui ạ )




HỌA KHÚC “TRUYỆN TÌNH”

Em để trong lòng “truyện tình” anh
Xa rồi mộng ước ấy không thành
Anh đã xếp rồi vào dĩ vãng
Chôn kính vũng sâu tình mong manh

Chẳng phải tại anh chẳng tại ai!
Cơ cầu tạo hóa đã an bày
Người đi người ở tình cách biệt
Tháng ngày mong đợi ai nào hay

Đã rót vào nhau một đoạn sầu
Tình đầu trót nhận bận lòng sâu
Nên lòng không ngỡ thành vong phụ
Nguyện cầu người ấy vui qua cầu

“Truyện lòng” chỉ vậy em hiểu rồi
Kể lại mà nghe buồn thế thôi
Anh từng tay vẫy chào chia biệt
Em thì vô tư bước vào đời!

Em nghe ngậm ngùi “truyện lòng” ai
Đẩm lệ chia phôi ấy một ngày
“Để lòng sầu lắng theo mây cuốn”(KNT)
Em đã hiểu rồi nghĩa yêu thương

Nguyên Thanh
@Khúc Niệm Từ ạ, anh cũng vui thơ với em đây…thơ chỉ là thơ, vu vơ một “truyện tình” cho vui thôi nha!

THANH NGUYÊN NGUYỄN
13-06-2011, 11:20 PM
CUNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG

Dưới Trăng đàn gọi mênh mang
Trúc xinh ve vẫy cùng đàn múa vui
Trăng nhìn trần thế reo cười
Cõi lòng người cũng nở tươi hoa hồng
Đêm thanh tĩnh mịch Trăng trong
Lặng nghe vi vút tơ lòng...cung thương

Đưa theo chân bước dặm trường
Cây cành hoa lá cỏ nương theo đàn
Tình tang tích tịch tình tang
Trăng xinh, Trúc cũng duyên ngàn dáng xinh
Đàn cho tất cả thanh linh
Không riêng duyên đến tình mình đấy thôi
Muôn loài đêm Trăng tụ hội
Lắng nghe tình khúc tự hồi xa xăm

Niệm Từ...trần thế ? thiên ? âm ?
Cõi nào cũng có Trăng Rằm đến thăm
Khảy đàn dạo khúc cung ngâm
Gửi người lắng tiếng trăm năm đợi chờ

Khúc Niệm Từ


MƠ GIAI NHÂN

Em dưới trăng như nàng tiên nữ
Dạo cung thương theo nhịp mây ngàn
Trăng lung linh lá trúc lung linh
Quyện vào nhạc làm mê hồn lữ khách

Trong đêm vắng trăng thanh huyền ảo
Bóng giai nhân đang lướt phím đàn
Tiếng tơ lòng trầm…vút âm vang
Rót giai điệu ngút ngàn vào tiên cảnh

Trăng và thơ đêm hẹn hò hợp phối
Anh chỉ mơ được làm ánh mây ngàn
Thẫn thờ trôi mà ngắm một dung nhan
Tiên Khúc Niệm dưới trăng vàng dạo khúc

Đàn đi em tiếng tơ lòng vang đọng
Vút cao lên hội tụ hết sao đêm
Cho muôn loài trong vũ hội ngàn đêm
Và anh nữa hồn mơ vào tiên cảnh

Nguyên Thanh

KHÚC NIỆM TỪ
14-06-2011, 01:19 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/A1D7ADABAA984C6DA5C25D5E71786C4F.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=29&key=&#)

HR PT
14-06-2011, 11:44 AM
NHỚ EM

Em đàn mấy đoạn trường thư
Để ta ngơ ngẩn chiều dư bóng chiều
Nhớ em cảnh vật liêu xiêu
Nhớ em nhớ cả những điều ước ao

Nhớ em nhớ quá biết sao
Chỉ vào giấc ảo hôm nào gặp thôi
Nhớ em dạ luống bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than

Nhớ em tất dạ ngổn ngang
Nhớ sao là nhớ miên man sớm chiều
Nhớ em hồn anh đăm chiêu
Thẫn thơ thơ thẫn hiu hiu Trăng thề

Nhớ em nhớ mãi giấc mê
Đêm nằm thổn thức lệ lê láng lòng

HRPT
12.6.2011

KHÚC NIỆM TỪ
14-06-2011, 05:35 PM
CUNG ĐÀN DƯỚI TRĂNG

Dưới Trăng đàn gọi mênh mang
Trúc xinh ve vẫy cùng đàn múa vui
Trăng nhìn trần thế reo cười
Cõi lòng người cũng nở tươi hoa hồng
Đêm thanh tĩnh mịch Trăng trong
Lặng nghe vi vút tơ lòng...cung thương

Đưa theo chân bước dặm trường
Cây cành hoa lá cỏ nương theo đàn
Tình tang tích tịch tình tang
Trăng xinh, Trúc cũng duyên ngàn dáng xinh
Đàn cho tất cả thanh linh
Không riêng duyên đến tình mình đấy thôi
Muôn loài đêm Trăng tụ hội
Lắng nghe tình khúc tự hồi xa xăm

Niệm Từ...trần thế ? thiên ? âm ?
Cõi nào cũng có Trăng Rằm đến thăm
Khảy đàn dạo khúc cung ngâm
Gửi người lắng tiếng trăm năm đợi chờ

Khúc Niệm Từ





MƠ GIAI NHÂN

Em dưới trăng như nàng tiên nữ
Dạo cung thương theo nhịp mây ngàn
Trăng lung linh lá trúc lung linh
Quyện vào nhạc làm mê hồn lữ khách

Trong đêm vắng trăng thanh huyền ảo
Bóng giai nhân đang lướt phím đàn
Tiếng tơ lòng trầm…vút âm vang
Rót giai điệu ngút ngàn vào tiên cảnh

Trăng và thơ đêm hẹn hò hợp phối
Anh chỉ mơ được làm ánh mây ngàn
Thẫn thờ trôi mà ngắm một dung nhan
Tiên Khúc Niệm dưới trăng vàng dạo khúc

Đàn đi em tiếng tơ lòng vang đọng
Vút cao lên hội tụ hết sao đêm
Cho muôn loài trong vũ hội ngàn đêm
Và anh nữa hồn mơ vào tiên cảnh

Nguyên Thanh



DÌU NHAU VỀ THẲNG ĐƯỜNG MƠ

Anh đón em về giấc ngủ lành
Mộng thường êm thắm vùng trời xanh
Gối đầu anh mộng cho tròn giấc
Em bước vào hồn quyện giấc anh

Anh cứ đón em về bến mơ
Tình trăm năm vẫn hồng vần thơ
Ta dìu nhau nhé vào lầu mộng
Cho ấm gối tơ anh ước chờ

Em đã về rồi tay nắm tay
Chặt nghe anh nhé đừng buông lay
Em theo anh đến bên cung ái
Xây tình hạnh phúc mãi lâu dài

Em sẽ bước đi không ngoái nhìn
Bờ rêu trắng bạc núi chông chênh
Anh dìu em bước tới đường phẳng
Lầu đài hạnh phúc mộng thường hằng

Anh cứ dìu em về bến thơ
Thuyền tình Trăng sáng liền đôi bờ
Tay thương anh nắm chắc anh nhé
Chân nhớ em về - anh trọn mơ

KHÚC NIỆM TỪ

HR PT
15-06-2011, 10:18 PM
MƠ XUÂN

Tình thơ lời ước lời mơ
Cung đàn trổi nhịp đón chờ Xuân sang
Lùa Đông qua cuối mùa tàn
Cho xinh chồi mọc cho chàng gặp em

So dây nắn phím bên rèm
Tóc em hong gió trước thềm nắng mai
Má em hồng phấn hây hây
Bên cây đào mộng vây vây sắc hồng

Mai cành vàng rực mở lòng
Xuân sang khắp chốn đàng trong đàng ngoài
Đàn mơ xuân đến anh chờ
Kiệu hoa đón rước tình thơ dạt dào

Ôi chao ! Mắt biếc xinh nào
Môi xinh nhấp nháy thương chào tình Xuân
Hương hoa thơm ngát xa gần
Bướm Xuân bay lượn quanh sân nắng đào...

HR PT
15-06-2011, 10:19 PM
vui xuân

Vầng thơ anh dệt mộng mơ
Đọc thơ em lại thẫn thờ nhớ ai
Xuân về nhớ nhánh hoa mai
Hồng mơ đào mộng gió lay nhớ tình

Tình anh tình chị tình chung
Tình bạn thân mến thêm tình thầy cô
Và tình anh gửi trong thơ
Em thơ thẫn mãi Xuân mơ giấc nồng

Hiu hiu gió thổi tóc bồng
Nắng hôn song cửa tóc hong rối bời
Thơ tình anh nhắn đôi lời
Em ngơ ngẩn quá...Trả lời sao đây???!

Tóc vương sợi vắn sợi dài
Mơ duyên hồng thắm bao ngày thành đôi?
Đọc thơ lòng cứ bồi hồi
Mượt mà ý tứ ... đọc rồi...nao nao

Bây giờ chẳng biết làm sao
...

Du Xuân cùng ngắm hoa đào ước mơ
Mai vàng nở rộ vườn thơ
Nhà bên hàng xóm kiệu chờ rước dâu

Hai người ý hợp tâm đầu
Tương giao bắt lấy nhịp cầu lương duyên
Anh hùng sánh với thuyền huyên
Vui Xuân chung lối vẹn nguyền ước mơ..

HR PT
15-06-2011, 10:20 PM
KHÔNG ĐỀ

Chuyện xưa với những cơn mưa
Người đi bỏ lại lời chưa tròn lời
Em đi biền biệt thôi rồi
Để anh ở lại ngậm ngùi nhìn mưa...

HR PT
15-06-2011, 10:21 PM
http://www.appletreegallery.net/Ready%20Golden-Autum-ready%20copy.jpg


HỒN THU

Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác vài cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.

Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.

Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.

Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.

Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.

Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.

Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.

Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.

Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.

Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.

Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.

Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.

Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !

HRPT

HR PT
15-06-2011, 10:22 PM
TRĂM NĂM VẪN MÃI ĐỢI CHỜ

Trăm năm ...
mãi mãi tình chung
Chung tình vẹn giữ bóng hình em thôi

Vạn năm ...
vẫn nhớ lấy lời
Hẹn thề nguyện ước ngàn đời không phai

Tình ta ...
trúc mã thanh mai
Yêu thương nồng thắm ngày ngày có nhau

Tình anh ...
muôn kiếp đời sau
Vẫn lòng chung thuỷ dạt dào yêu em

Gió thu ...
lá trút bên rèm
Tuyết đông phủ kín trời đem lạnh lùng

Nắng hạ ...
đỏ lửa cháy bùng
Bốn mùa trời đất tận cùng yêu em.

HR PT
15-06-2011, 10:22 PM
CHIA TAY

Hạ về ...
rớt cánh phượng thương
Chia tay ba tháng sân trường tạm xa

Ve sầu ...
cất tiếng ngân nga
Dạo lên bản nhạc tình ta xa người

Chiều nay ...
nhìn xác phượng rơi
Rớt vào tim đỏ giọt ơi nhói lòng

Rơi rơi ...
tan tác phượng hồng
Sầu ... lòng phượng khóc đợi mong người về http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/mecry.gif

HR PT
19-06-2011, 02:20 PM
KHÉP LẠI

Có nhớ anh không à?

Em chẳng biết có không
Sao trong lòng trống vắng
Trời hết mưa lại nắng
Thời tiết thế xoay dần.

Một chút buồn bâng khâng
Khi Hạ về gọi nắng
Sân trường giờ vắng lặng
Đôi mắt quầng xa xăm,

Một khoảnh khắc lặng câm
Lời hứa lùi xa xăm
Xa người...lòng xa hẳn
Ai nhớ chuyện trăm năm

Lời xưa nhớ vô vàn...?!
Nay gió cuốn trôi ngàn
Theo lớp bụi thời gian
Thôi lỡ chuyến đò ngang.

Đành chia biệt đôi đàng
Một phút giây ngỡ ngàng
Tình sớm vội li tan
Trách chi duyên bẽ bàng.

Hai lối rẽ bước sang
Mỗi người đi một lối
Đường xa xôi vời vợi
Cách biệt rồi đôi nơi.

Nhớ đến nhau nữa chi
Nhớ còn có ích gì
Mỗi người một nẻo đi
Thôi khép lại tình si !

HR PT
19-06-2011, 02:21 PM
DÃ QUỲ - HƯỚNG DƯƠNG

Ta lạc bước vườn hoa
Dưới bóng trăng la ngà
Dã quỳ ôi đẹp quá
Xoè cánh đón lòng ta.


Sáng ngày hoa đẹp lạ
Hoa hướng dương - mặt trời
Đưa hồn ta phơi phới
Ngày nắng mới tinh khôi.


Hoa hướng dương tuyệt vời
Vườn dã quỳ tinh khôi
Cho cánh thơ chấp chới
Một ngày mới thật tươi.

HR PT
19-06-2011, 02:22 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/32818/DA4FDC797FF04C3F83658A01A882FB31.jpg



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

HR PT
19-06-2011, 02:24 PM
NHỚ

Nhớ anh mưa ướt mắt
Trông chờ tin xa lắc
Điện thoại em đợi nhắc
Tin anh càng vắng bặt.

Nhớ anh đến chiều tàn
Mây xuống núi bạt ngàn
Đèn phố đêm thắp sáng
Em vẫn chờ tin sang

Nước mắt nhớ chảy tràn
Ăn uống em không màng
Bóng tối trùm tràn lan
Em giận anh vô vàn

Em ghét anh rồi đấy
Mai Không thèm nhìn thấy
Anh lẽo đẽo theo sau
Em mặc kệ không chào

Nhớ quá nên giận lẫy
Nói ghét nhưng nhớ đấy
Nhưng anh nào có hay
Em nhớ anh nhiều vậy
Nhớ
Thật nhớ
Em nhớ
Nhớ lắm
Đấy !

HRPT

(Trêu chú kia với Nhỏ kia cho vui ! Ka ka kà)

HR PT
19-06-2011, 02:24 PM
TÌNH XA

Ơ kìa...nhìn mãi cô mắt nâu
Anh quen cô ta sao nhìn lâu
Em bắt quả tang anh đừng chối
Giận anh mắt lệ sầu mưa ngâu.

Thôi, anh đừng nói mãi một câu:
- Em ơi, anh chẳng có gì đâu
- Thấy người ta đẹp anh nhìn tí
- Anh nguyện yêu em đến bạc đầu.

Ối giời, ai cũng bảo em xinh
Sao anh không khen người yêu mình
Mà anh mãi ngắm cô gái lạ
Tim anh mấy nẻo đường chung tình ?

Có em bên cạnh mà như không
Huống gì vắng mặt hết còn mong
Anh đừng chối nữa em thấy đấy
Một lần bắt được mười lần không.

Giận anh em lên xe pháo hồng
Đề anh ở lại nát cõi lòng
Từ đấy mỗi khi thấy ai đẹp
Anh cúi mặt buồn nhìn hư không.

Hôm nay phố chợ lắm người đông
Áo vàng, áo xanh, cả áo hồng
Anh trông mỏi mắt tà áo tím
Chiếc áo lòng anh đã theo chồng.

HR PT
19-06-2011, 02:25 PM
THUỐC TIÊN

Anh lẫn em
Tại cả hai chúng ta
Cứ hờn giận mãi
Em vu vơ, anh vớ vẩn
Vậy mà cứ đổ thừa qua lại
Giận nhau rồi...Hứ ! Cứ nói dai nói mãi.

Khoảng cách à
Ai ngăn nỗi được tình ta
Anh thức trắng đêm để nhớ em mà
Em cũng vậy mấy canh thâu không chợp mắt

Uống thuốc tiên
Uống làm chi nhỉ
Có chữa lành căn bệnh tương tư không
Hay uống vào càng loang lổ máu lệ lòng
Sầu trống vắng em, anh buồn và nhớ.

Anh và em
Liền như hơi thở
Thiếu một người tim vỡ chia đôi
Sợ chỉ thắm tơ hồng sẽ rối
Và tim ta sẽ náo loạn từng hồi.

Thuốc tiên nào
Dẫu Có uống hết ngàn sao trên trời
Cũng không chữa được trái tim ta thiếu nhịp
Chỉ thuốc tiên - có anh và em tình yêu bất diệt. http://vnthuquan.net/diendan/image/s3.gif

HR PT
19-06-2011, 02:26 PM
ĐƯỜNG KHUYA

Đường khuya ...
lạnh vắng tiêu điều
Bước chân ...
lữ khách cô liêu một mình
Đêm về ...
phố xá lặng thinh
Chìm ...
trong giấc ngủ yên bình nhẹ trôi.

HR PT
19-06-2011, 02:27 PM
http://i82.photobucket.com/albums/j256/thuha2386/Da%20Lat%20-%20Nha%20Trang%202009/IMG_0247.jpg (http://s82.photobucket.com/albums/j256/thuha2386/Da%20Lat%20-%20Nha%20Trang%202009/?action=view&current=IMG_0247.jpg)


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/32818/920FBCE7D155464CB290F55A2D79147D.jpg


Giọt sương rơi trên lá
Giọt nước động má em
Hờn ai mi ướt mèm
Mắt tèm hem ứa lệ

HRPT

@ Nhỏ Khúc này lặn sâu đâu rồi ?

HR PT
19-06-2011, 02:42 PM
KHÔNG ĐỀ

Hoa nhúc nhích
Tim hoa cũng nhúc nhích
Hoa và tim nhúc nhích giống như nhau
Nhịp rung rung cả hai đều xôn xao
Cùng hoà nhịp
Hoa và tim đều rung động

HR PT
19-06-2011, 02:43 PM
http://i248.photobucket.com/albums/gg199/cafenho/fnroses.gif


Hoa in hình dưới nước
chao động hoa màu hồng
Làn nước hơi gợn sóng
Lăn tăn vờn mặt sông.

HR PT
19-06-2011, 02:43 PM
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/vivrenotreamour120904763476_art.gif


Hình với bóng
Chính giữa là trái tim
Tất cả đều màu trắng
Một vùng trời đóng băng.

HR PT
19-06-2011, 02:44 PM
http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/GreatDay/312c57dd.gif


Kính mời Thi Hữu chung trà
Tim hoa thơm ngát một nhà tâm giao
Chào mời Thi Hữu ghé vào
Trà thơm tình nghĩa ngọt ngào thân thương

HR PT
19-06-2011, 02:44 PM
http://1280.com/file/pic/blog/62353.jpg

MỘT MÌNH TÍM BUỒN

Nhìn rừng cây tím
Mong lung
Sao lòng ta lại chạnh lòng
Nhớ ai
Nhớ chiều thu ấy
Mây bay
Tím màu áo lụa
Hương lay láng lòng
Bây chừ
Chỉ có ngóng trông
Mong
Chờ
Phương ấy
Người không trở về
Ngày xưa ta hẹn ước thề
Trăm năm
Bền chặt
Lối về
Có nhau
Bây chừ
Chỉ ngắm trăng sao

Ngày xưa ấy
Hẹn
Trao duyên tình
Bây chừ
Mình chẳng gặp mình
Hai phương trời ấy
Duyên tình chia đôi
Người đi khuất núi
Trùng khơi
Để sầu chất chứa
Mình thôi
Một mình

HR PT
19-06-2011, 02:45 PM
VẮNG LẶNG

Bước chân đi qua phố vắng
Trầm lắng nỗi niềm suy tư
Âm thầm gọi bóng tà dư
Nhớ ai ai nhớ bây chừ.

Phố buồn vắng lặng
Chân bước vô hồn
Thời gian trầm lắng
Đi vào hoàng hôn.

HR PT
19-06-2011, 02:46 PM
NHẠT PHAI ...

Gửi người con gái tôi yêu
Những khuya cùng sớm, sáng chiều nhớ thương
Hè về sắc hạ vấn vương
Phượng hồng cháy đỏ yêu thương u hoài
Hoa Hạ rớt phủ bờ vai
Ai tìm trong nắng sương mai gửi người
Long lanh lệ phượng chơi vơi
Ve sầu trổi nhạc buồn ơi là buồn


Lời này ai gửi người thương...

HR PT
19-06-2011, 02:47 PM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangth1/2009/03/ket-ban-100309.jpg


Anh và em đọc sách
Đọc tranh truyện cổ tích:
Thạch Sanh chém Trăn tinh
Bạch Tuyết bảy chú lùn
Mụ phù thuỷ ganh ghét
Cô bạch tuyết tuyệt đẹp

HR PT
19-06-2011, 02:47 PM
NHẶT THƠ RƠI

Anh nhặt thơ em đang thả rơi
Xếp kề con chữ kế nhau coi
Xâu thành câu nối của em đấy
Cứ mỗi đêm khuya anh kết lời.

Thơ rơi em nhả ý trong lời
Mượt mà chao chuốt vần chơi vơi
Như cung nhạc lắng niềm tâm sự
Anh nhặt thơ buồn em thả rơi .

Em tựa cung Hằng buông nhịp lơi
Điệu sầu trầm bỗng vọng chơi vơi
Anh gom tất cả vần thơ vẳng
Góp nhặt ý lời giọt mưa rơi.

Hằng đêm thắp sáng Trăng vàng
Hoa xinh khoe sắc vút ngàn lời mơ
Em nhìn trần thế thả thơ
Anh nhanh tay đón ý chờ đợi thương

HR PT
19-06-2011, 02:50 PM
MƠ...

Chú ơi cho em gọi
Tiếng chú đi nhé anh
Trời về khuya vắng lạnh
Chỉ lá rơi bên mành

Lời theo lá gửi nhanh
Đến anh vần thơ nhớ
Dù tình xa cách trở
Chàng thơ nhớ nàng thơ

Trong vần thơ nhịp chờ
Bước thời gian cứ thế
Thơ gặp thơ nhung nhớ
Xướng hoạ mãi và mơ

Chàng thơ gặp nàng thơ
Từ xa xăm đến giờ
Thơ vẫn cứ mãi mơ
Mơ...mơ...và cứ mơ.

HRPT

(Hi hi hi ... trêu chú với Nhỏ kia đấy!)

HR PT
19-06-2011, 02:51 PM
TRANH XUÂN

Dáng em qua ngỏ đẹp kiêu sa
Tuổi xuân phơi phới ngát hương hoa
Nắng hồng phớt nhẹ lên môi mộng
Gió lùa tóc mỏng rối lòng ta

Ánh trăng vừa xuống bóng chiều tà
Thiếu nữ trong tranh nét bút hoa
Cọ vẽ tô màu thanh trang nhã
Mơ màng cảnh sắc rộn lòng ta.

HR PT
19-06-2011, 02:54 PM
GỌI ...

Vừa học xong em qua
Gọi chú ơi có nhà
Em qua chơi nữa nhé
Chú ơi chú chú trẻ

Chú có nhà đấy không
Em vừa đọc thơ xong
Ý mượt mà mơ mộng
Thuộc tất cả hết dòng

Nắng vàng hanh tóc hông
Gió lả lơi bềnh bồng
Tóc xoã dài hơi rối
Lòng u hoài chờ mong

Nhớ vần thơ mấy dòng
Nhớ từng lời xa xăm
Như biển xanh gợi sóng
Lăn tăn dậy trong lòng

Tóc em hông trong nắng
Buông phủ xuống bờ vai
Tà áo dài tha thướt
Mắt đọng giọt sương mai

Em chờ chú suốt ngày
Buồn tím mặt trời quay
Chú đi đâu không lại
Giận rồi hổng thèm đây

Kìa chú về có thấy
Mắt em đọng giọt cay
Vì chờ chú cả ngày
Chú có hiểu không đấy...

HRPT

(Trêu chú kia với Nhỏ kia đấy nha! Hi hi hi)

HR PT
19-06-2011, 02:58 PM
CHÚ MAU VỀ



Em đi qua nhà chú
Thấy cô còn đứng đấy
Cô trông hoài chẳng thấy
Bóng chú chưa về đây

Trời Hạ sang nắng cháy
Cơn nắng chảy vai gầy
Mà cô vẫn đứng đấy
Ngóng trông chú từng giây

Áng mây trên trời cao
Hết trắng lại xanh màu
Rồi thẳm thêm màu đợi
Bóng chú còn nơi nơi ?

Bóng cô in nền đất
Bóng lệc sang ngã sầu
Chú đâu mà chẳng thấy
Cô đợi chú từ lâu


Trời ánh nắng vàng đưa
Cô chờ chú giữa trưa
Chú tan sở rồi chửa
Cô trông ngóng chú về

Cô đứng đợi buồn ghê
Vệt dài nắng hanh trễ
Nắng đã nghiêng xế
Chú ơi chú mau về

Cô đợi chú ủ ê
Đứng trông ngoài trời nắng
Nét mặt buồn tội ghê
Chú ơi chú mau về !

HRPT

(Hi hi hi ... ông chú này có nhiều người đợi ghê ta!)

HR PT
19-06-2011, 02:59 PM
TRỐN TÌM

Chúng ta chơi trò trốn tìm
Bắt đầu năm mười anh đếm tới trăm
Em trốn ngay vào bóng râm
Nắp sau tàu chuối chầm chầm ngó anh

Đâu rồi ! Em trốn cho nhanh
"Ha ha...hi hả " một trăm ! Đây rồi
Trốn đâu cũng kiếm được thôi
Vì bởi tiếng cười ha hả tìm ra

Anh này đếm dối quá hà
Mới năm... mười liền trăm là ăn gian
Thôi đừng giận anh không dám
Ngày mai anh sẽ mang sang nhiều quà

Ừ, mai đừng vậy nữa nha
Còn nữa em giận cả quà cũng chê
Thôi , xin lỗi, anh xin thề
Không làm em giận anh thề hai tay.

Thế rồi mấy mùa thu bay
Đông sang, xuân đến, hạ sai phượng hồng
Cái trò trốn tìm mười lăm
Ngây thơ ngày ấy xa xăm mất rồi !

Bây giờ anh kiếm khắp nơi
Bóng em ẩn nấp vào nơi tim người
Ăn gian anh lắm tình ơi
Anh đành thua cuộc trò chơi trốn tìm

Anh tìm không được con tim
Vì em chỉ có một riêng cho người
Bây giờ em đã có nơi
Thì anh đành phải xa rời cuộc chơi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Không duyên lỡ phận tình ơi vẫy chào
Thuyền em tắp bến nơi nào
Để cho bến cũ nhuộm màu chờ mong

Bây giờ trốn tìm gặp không !
Em đi biền biệt còn mong chi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

Trò chơi năm...mười...mười lăm
Anh đây...em đấy... xa xăm mất rồi
Trốn tìm chỉ còn anh thôi
Trò chơi lỡ cuộc tình ơi cũng đành

Trưa nay vườn chuối nhà anh
Có cô bé cũng trốn nhanh sau tàu
Mắt môi cô giống em sao
Làm anh nhớ quá ngày nao trốn tìm !

HR PT
19-06-2011, 03:19 PM
TRỄ HẸN

Anh cứ hẹn và anh cứ đến
Nhưng vì trời mưa lớn lắm cơ
Từng đường phố nước mưa trắng xoá
Anh thẩn thờ nhớ quá dáng em chờ.

Mưa cứ lớn và mưa không chịu dứt
Lạnh cóng người anh phải lên xe mau
Đường phố đông đèn đỏ lại chận đầu
Anh thắt ruột sợ em đợi lâu giận.

Mưa dâng cao, anh thổn thức cõi lòng
Trách trời mưa để em phải đợi trông
Anh van vái trời xanh ngưng mưa lại
Nhưng ông trời cứ khóc lệ tuôn dòng.

Đợi đèn xanh anh phóng nhanh nước đại
Đến nơi rồi không thấy bóng em đâu
Anh đến chậm nên em đã qua cầu
Anh đứng lặng ôm mối sầu lỡ chuyến.

Suốt ngày ấy anh cứ lo tính chuyện
Mai gặp em anh sẽ biện lí do
Sáng ngày ra có tin cho trước ngỏ
Em đi rồi và từ đấy mãi xa...

HR PT
19-06-2011, 03:21 PM
NHỚ QUÁ

Lời anh nói êm như địu hát
Nhẹ như sương và sắc màu lam
Của mây chiều bảng lảng cuốn hoàng hôn
Cho chìm đắm nỗi thương và niềm nhớ

Lời anh nói em xem như hơi thở
Như máu tìm chảy dọc về tim
Em nhắm nghiền đôi mắt lặng im
Để hồi ức quay về kỉ niệm

Từ độ em đi về miền viễn xứ
Nhớ không nguôi màu nắng mới hanh
Rồi mỗi năm vào độ xuân sang
Em quay quắt trong niềm thương vô tận

Nhớ da diết mai vàng sân nắng
Nhớ cành đào bất tận mùa xuân
Nhớ áo mới ai thơm quá trắng ngần
Nhớ ánh mắt nhìn trân thẹn nói

Nhớ lúc ấp úng tên em anh gọi
Nhớ đôi mắt nhìn bất chợt giao nhau
Em hỏi thì anh chỉ lắc đầu và bảo
Không có gì anh chỉ nhìn vậy đó

Mới đấy mà mấy độ xuân qua ngỏ
Nhìn bờ biển lòng dâng trào nỗi nhớ
Nhớ ngày xưa khi thuyền xa bến đổ
Sóng mạn thuyền vỗ nước mắt cay cay...

HRPT


http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/suu%20tam/emvabien.gif

HR PT
19-06-2011, 03:22 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/68402/9646DCD70DE7408FA6E98ACEC5AD1D9F.jpg


SIM TÍM

Tím mơ ...
trở giấc ngoài hiên
Bước chân ra ngõ ai tìm đồi sim

Hoa sim ...
tím cứ dõi tìm
Bóng người năm cũ trong tim nhớ hoài

Hoa sim ...
nở tím mùa nay
Sao người năm cũ dấu hài mù xa

Hoa sim ! ...
Hoa tím !
Tình hoa !!!
Thuỷ chung duy nhất tím hoa sim màu.

HRPT

HR PT
19-06-2011, 03:32 PM
http://fun.easyvn.com/visaomangtenem/ttrangchu/hung30.jpg

Chú kia nói là nhớ Nhỏ kia đấy nha ! Hi hi hi

HR PT
19-06-2011, 03:35 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/64420/DDBB53CB98A8407993B91B05A2E3FC0E.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386319&mpage=31&key=&#)


Nhớ Nhỏ hoài hổng được thì thôi
Chú vác sách lên đồi chùa tu
Vừa đi vừa khóc hu hu
Chú đi mỗi bước lệ thu rơi đầy

HR PT
19-06-2011, 03:36 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/43677/A5925793151D42B3A71AAD0F46E6A0E7.gif





TÍM LUNG LINH

Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Nhìn hoa tim tím thắm màu đẹp sao
Trông hoa lòng ta dạt dào
Mộng mơ màu tím ngọt ngào hương mơ

HR PT
19-06-2011, 03:38 PM
BỨC TRANH VƯỜN THƠ

Em vào cho vườn thơ xinh
Anh nghiêng đầu đứng mãi nhìn dáng em
Đêm về thao thức nhớ thêm
Nào trăm cài tóc ánh lên mắt hiền

Mình gặp trời định thiên duyên
Cho vườn thơ mộng hoa duyên hương tình
Ước gì hóa kiếp bướm xinh
Anh bay đến đậu cánh tình hoa em

Thẹn thùng hoa hé cánh rèm
Nghé nhìn bướm lượn mà em phì cười
Anh về cất bút vẽ thôi
Bức tranh đề nét thơ rơi vườn hồng

điểm thêm vùng trời mây trong
Biển xanh bát ngát cho lòng ra khơi
Thuyền tình ai cặp bến rồi
Em cười nhoẽn miệng hát lời vu vơ

Chỉ là bút vẽ tình thơ
Nhưng sao tha thiết như chờ đợi ai
Em bừng ánh nắng ban mai
Tình thơ lai láng chảy dài trong anh
...

HR PT
19-06-2011, 03:54 PM
ANH NHỚ

Anh nhớ em nhớ tím cả lòng
Hỡi người em nhỏ má hồng tóc mây
Giọng nói êm dịu hay hay
Cho anh ngơ ngẩn ngất ngây nhớ hoài

HRPT

( Hi hi hi ... Anh kia nhớ Nhỏ kia đấy nha !)

MjnhTrjet
24-06-2011, 11:00 AM
Khúc niệm từ
P.M.T


Năm đổi mùa cho rừng thay áo mới
Sông đổi dòng đôi bờ đợi thêm xanh
Sao đổi ngôi trời long lanh đêm lạ
Em đổi lòng ngơ ngác cả hồn anh.

HR PT
24-06-2011, 12:13 PM
NHỎ LÌ

Nhỏ này thật là lì ghê à nha
Gọi hoài gọi mãi hổng về nhà ha
Đi đâu mất biệt không thấy Nhỏ nữa
Trốn đâu vậy hả gọi hoài hổng ra

Ta nhớ ta qua thăm nà
Nhỏ đi mất biệt cửa nhà vắng tanh
Hay là anh Nguyễn Nguyên Thanh
Kiệu hồng đến rước duyên lành đắp xây

Vần thơ bỏ lại nơi này
Để bao người nhớ có hay không à
Nhỏ về thăm lại quê nhà
Vườn thơ ngày ấy vẫn là đông vui

Mau về lại nhé Nhỏ ui !

KHÚC NIỆM TỪ
13-07-2011, 12:01 AM
Khúc niệm từ
P.M.T


Năm đổi mùa cho rừng thay áo mới
Sông đổi dòng đôi bờ đợi thêm xanh
Sao đổi ngôi trời long lanh đêm lạ
Em đổi lòng ngơ ngác cả hồn anh.
MjnhTrjet




@ 4 câu thơ trên của bác Triết hay quá ! Rất hay, Giọng thơ nghe quen, nhưng tên Minh Triết cháu chưa kịp nhớ ra ...


MjnhTrjet

Một năm có bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông
Cứ thế mà xoay vòng
Phút chốc Kiếp người rồi cũng về ->hư không

KNT

@ Hả ? "em đổi lòng" là gì vậy bác Triết ? Cháu không hiểu ạ ! Hi hi hi ? Đột xuất cháu quên bác Minh Triết là ai ! Bác nhắc cho cháu nhớ lại tí nhé ! Vì vốn thơ cháu rất nghèo nàn, ít dám giao lưu thơ với ai ! Vã lại rất ngại, sợ bị la mắng thì buồn ! Lâu lâu vào thả 1 bài thơ, không dám thả thơ nhiều, sợ bị la giống như ngày ấy ... Buồn !!!

KHÚC NIỆM TỪ
13-07-2011, 12:07 AM
NHỎ LÌ

Nhỏ này thật là lì ghê à nha
Gọi hoài gọi mãi hổng về nhà ha
Đi đâu mất biệt không thấy Nhỏ nữa
Trốn đâu vậy hả gọi hoài hổng ra

Ta nhớ ta qua thăm nà
Nhỏ đi mất biệt cửa nhà vắng tanh
Hay là anh Nguyễn Nguyên Thanh
Kiệu hồng đến rước duyên lành đắp xây

Vần thơ bỏ lại nơi này
Để bao người nhớ có hay không à
Nhỏ về thăm lại quê nhà
Vườn thơ ngày ấy vẫn là đông vui

Mau về lại nhé Nhỏ ui !

HRPT



TỚ SIÊNG

Tớ ngoan chứ hổng có lì
Bởi siêng nên ít giờ thì vào chơi
Nhưng mà đã có HRPT rồi
Được ca ca bảo trấn thôi lôi đài
Chào đón thi hữu vui say
Thơ ca thi phú hằng ngày tươi ghê
Có HRPT mọi người cười hề ...
Ha - Ry cực hơn tớ nhuề .. hê hê

KNT

KHÚC NIỆM TỪ
13-07-2011, 03:22 PM
ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn

Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa

Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa

KHÚC NIỆM TỪ

HR PT
14-07-2011, 04:07 PM
ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn

Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa

Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa

KHÚC NIỆM TỪ




KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN VỌNG ÂM VANG


Văng vẳng thanh âm KHÚC NIỆM TỪ
Miên man thổn thức bóng tà dư
Lá sầu tẩm giọt sương mai chớm
Đọng giữa cung ngân điệp khúc dồn

Ta lắng tâm tư theo tiếng đàn
Nhạc buồn hay nỗi lòng riêng mang
Điệu sầu em dạo ta ngơ ngẩn
Tiết tấu vì đâu như sóng tràn

Miên man đàn khúc miên man ...
KHÚC NIỆM TỪ đâu nhạc bẽ bàng ?
Trầm bỗng thanh âm như tiếng nghẹn
Em đàn sao dạ ta hoang mang ?

HRPT

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:14 PM
http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

KHÚC NIỆM TỪ


Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang tình thư gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương mờ giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa lắm
Vui chơi cõi vĩnh hằng

Cánh chim biển hồn say
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng nghe tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào khoang thuyền
Nước bên Trăng hoà quyện
Trôi mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt trắng xóa mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Ánh mắt nào xa trông

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều ánh tà dư...

Khúc Niệm Từ
@BTV.vnthihuu

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:15 PM
ĐÀN VƯƠNG KHÚC NHẠC LI SẦU


Người đã về rồi có phải không?
Trời Đông liệu rét buốt trong lòng
Ngồi đây ta thắp lên hương lửa
Một chút rồi thôi...đỡ nhớ mong!

Ta sẽ tiễn người qua bến xa
Ánh Trăng cô tịch cũng la đà
Gió rưng rức trở mình trong tuyết
Những giọt sương buồn khẽ trổ hoa

Bên ấy xin người giữ hộ ta
Dư âm ngày cũ điệu giao hoà
Đàn lên cung phím đừng lơi nhịp
Để Khúc Niệm Từ khóe lệ sa

Ta vẫn xuôi dòng giữa thế gian
Sầu vương cung bậc mãi dâng tràn
Không là Thi Sĩ sao mơ mộng?
Trả nợ sông hồ khúc oán than!

Người đến nghe ta dạo phím đàn
Chẳng buồn ánh mắt chợt miên man
Cung thương điệu nhớ nào xa vắng
Điệp khúc sầu vương suối lệ ngàn

Khúc Niệm Từ
@BTV.vnthihuu

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:55 PM
THƠ GIÀNH
Ai cũng mắng em là con nít ranh
Ông Nội so đầu bảo Tóc còn Xanh
Chập chũm đường thơ ... vần buồn man mát
Đàn vương điệu hát nhạc rúng rung cành

Ai cũng trêu em là bé lanh chanh
Chân sáo nhí nha chạy khắp loanh quanh
Ghiền thơ, ham chữ âm tiếng từ Việt
Chỉ Viết được thôi _ Nói thì chưa rành

Mỗi khi nghe mắng này: "con nít ranh"
Em vui mừng lắm cười tươi nhe nanh (răng)
Hai hàm răng sữa non chưa đủ lớn
Nên em chạy đến CÔ CHÚ thơ giành*
(*giành đọc thơ trước đó)

Hi hi hi...


@ Em chỉ ghiền đọc thơ và thích xướng hoạ thơ Tiếng Việt Nàm thôi ! Đừng ghét em nha ! Mô Phật từ bi Ta Bà phổ độ ! ( Ông Nội thường dạy em niệm Phật thì sẽ được tai qua nạn khỏi ... không bị ai ghét nữa ! Mô Phật ! )

cao nguyên(MT)
15-07-2011, 05:55 PM
niệm từ
khúc
mộ lòng hoen
Nước lem nhem đục
người then tấc lòng
vời
ru
biên biếc biển
hồng
dã tua túa rợn
đảo tròng trành
nghiêng
gõ hoài niệm khúc ru riêng
bầy đưa
lũ vục
hớp phiền tóe tung
váng vàng

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:57 PM
BUỒN VẦN THƠ

Đại hiền hữu Văn Cát Tiên à
Hiền hữu Tiểu nhớ vần thơ quá hà
Hiền hữu Đại đi đâu mất ạ
Tiểu hiền hữu buồn hoạ thơ mà

Hic

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:58 PM
Ông Nội





Ông Nội lên chùa thắp nén hương
Cầu cho tâm tịnh vắng tai ương
Hồng trần thấm nỗi xuân ly tán
Đất mẹ hằng mong vọng cố hương


Xứ cũ xa xôi mộng tháng ngày
Đào viên lưu ảnh gió se mây
Non nước khơi niềm vong cố quốc
Sông nguồn chảy mãi nỗi riêng tây


Đất lành mỏi đậu cánh chim di
Cháu nội xuân nao đã dậy thì
Khúc Niệm Từ tên lời ẩn ngữ
Tha hương hoài mộng sóng hồi quy


Văn Cát Tiên



@ Hả ? Đại hiền hữu sao rành ông Nội của Tiểu hiền hữu thế ? Đại hiền hữu rất giỏi !


CHĂM

Ông Nội lên tàu vạn lý trùng khơi
Tham gia thám hiểm cuối đất cùng trời
Văn minh khảo cổ khai thông văn hoá
Vẻ đẹp con người đất nước trăm hoa

Ông đi từ ấy chưa về thăm nhà
Vì miệt mài công việc lắm đường xa
Ra sức chuyên tâm giồi nghề nghiệp
Dìu dắt đàn em tiếp bước danh thành

Kiến thức Ông rèn cho thế hệ tuổi xanh
Mong sao khôn lớn phát triển thêm nhanh
Mạnh giàu thế giới cho đời không khổ
Ông luôn trìu mến tài đức dỗ dành

Đứa cháu bé xưa nay cũng trở thành
Dậy thì xuân thắm cạnh bên chị anh
Khúc Niệm Từ thiên thanh nâng cung phím
Quê hương xa xứ niềm riêng nhớ về

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 05:59 PM
TÌNH CA NGƯỜI RA ĐI

Ta đã về rồi…, cũng đã đi!
Trời đông không lạnh, chỉ buốt lòng
Người nhóm cho ta hồng bếp lữa
Mưa đông trong lòng… lữa hóa không

Lần này người lại tiển ta đi
Gói sẳn hành trang để phân kỳ
Dặn rằng mang mãi vào dĩ vãng
Một chút dư âm khúc Từ ly

Lần này không hẹn sẽ quay về
Đường dài, ngày cũng dài lê thê
Lê bước đường xa ngàn gió lộng
Quay lưng sương trắng ngập lối về

Tiếng nhạc Đàn vương nghe thê lương
Xa xa dần khuất cuối con đường
Bóng nàng tiên nữ ngồi nắn phím
Tiến bước độc hành vạn gió sương

Người đi mang nặng những hành trang
Người ở còn không dưới trăng ngàn
Vớt trả trăng thanh trên ngọn trúc
Lắng nghe tình Khúc Từ xa xăm!

Bóng Trúc dưới trăng Khúc Niệm Từ
Trăng thanh hòa quyện Khúc đàn mơ
Người đi dần khuất vào sương khối
Còn rót vào hồn một suối thơ!

ngocduythanh




CHỈ LÀ ĐÀN KHÚC ĐIỆP TỪ

Người về lặng lẽ rồi ra đi
Biết nói gì đây phút phân kỳ
Rưng rưng mắt nhớ dòng dư lệ
Tiễn biệt lần này ... có từ li ?

Đây mớ hàng trang gói những gì
Có tình ngày ấy chưa biết chi
Sân trường Hạ khóc màu li biệt
Lưu bút trao tay hồng phượng ghi

Lần này người nói đi không về
Trời có buồn không mưa tái tê ?
Sầu chi cánh nhạn nghiêng chao gió
Ướt sũng cả lòng cay khoé mi

Rung tay nắn phím nhạc du dương
Thản thốt cung tơ loạn nhịp buồn
Dồn dập điệu sầu cung oán khúc
Sấm rền sầm sập tiếng thê lương

Người đi còn nhớ mảnh Trăng vàng
Có gói kín tình trong hành trang
Để xa còn nhớ về dĩ dãng
Hay là quên lảng chẳng buồn mang

Phút cuối từ li trổi cung đàn
Xin người lắng tiếng vọng lòng sang
Chan hoà Khúc Niệm Từ chia biệt
Mỗi nhịp cung thương khóc lỡ làng

Người hãy đi đi về bến mơ
Bên bờ kia ấy có người chờ
Thiên Hà nhường lối cho mây sáng
Mây tím hết buồn ... vui ai sang

Đây chúc quà xin kính biếu nàng
Lầu đài hạnh phúc chàng lo toan
Gia đình yên ấm rồi con thảo
Khúc Từ vẫn Niệm láng giềng an

Nếu có nhớ về nơi chốn xưa
Chỉ là kí ức gió thoảng đưa
Cô bé bờ xa miền viễn xứ
Chỉ là cô bé Khúc đàn thừa

Em chẳng biết chi chẳng biết chi
Chỉ đàn theo Khúc điệp phân kỳ
Cho lòng lữ khách dừng chân lắng
Tâm Từ đàn vọng Khúc Niệm thi

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:01 PM
ĐOẠN BUỒN CHO TÔI

Người đi nặng quá gánh hành trang
Nặng trĩu trên vai lệ ngàn tràn
Ai sầu ai cảm ai thương tiếc
Mắt biết đông chiều dạ chẳn an!!!

Ta chẳn muốn xa Khúc nhạc đàn
Nhưng đời nam tử kiếp hồ mang*
Bước ra đi hồn sầu vạn kiếp
Ai có hiểu không … hiểu được không?!

Ra đi ta nhớ khúc đàn vương!
Nhớ tình ngày ấy chưa hiểu gì
Nhớ ai tình khúc sầu nắn phím
Buông tiếng tơ lòng lúc biệt ly

Mỗi nốt nhạc ai vọng tiếng sang
Cung tơ hòa quyện ánh trăng vàng
Hồn ta chết ngất chiều đông giá
Lữ khách độc hành lắm trái ngan

Mỗi bước chân đi một lỡ làng
Để hồn ở lại xác đi hoang
Ta về vô tận miền sương cát
Đông sầu lạnh lẽo bước hoang sang

Trả lại cho em lời chúc vui
Vài lời của ai nát tim rồi
Duythanh tình nặng ngần sông suối
Vì*“Ta sẽ tiễn người về bến xa ”!

Chiều nay gió lạnh hơn chiều qua
Bâng khuâng lê bước dưới đông ngà
Thả hồn ngược vọng vào dĩ vãng
Chạnh lòng thương tiếc những ngày xa

Tình khúc chiều thu dưới trăng ngà
Du dương tiếng nhạc vọng từ xa
Hồn ta bay bỗng chiều thu ấy
Lâng lâng lấn nhẹ vào tim ta

Giờ Khúc sầu thương nổi đoạn trường
Đoạn buồn tình khúc sầu thê lương
Người tiển người đi hồn khắc khoải
Xa xa đếm bước đến ngày mai…!

Khúc nhạc em quyện hồn ta ở lại
Tay vẫy chào chân ghìm mãi không đi
Tình là chi sao nặng đến phi thường
Ta muốn buột thời gian cho ngừng động!

ngocduythanh
Khúc Niệm Từ à! hôm nay đọc bài thơ của “Người đất bằng” ngocduythanh thấy cay cay trong mắt rồi! sao phải chúc như vậy? (họa thơ thôi mà)






VU VƠ PHÍM ĐÀN

Vu vơ trăn trở mấy vần
Thi nhân hoạ khúc xa gần gần xa
So dây dưới ánh Trăng ngà
Cung buồn trỗi nhịp la đà lá Thu
Và trời Đông phủ sương mù
Lòng giăng giá lạnh bên chừ buốt song
Khung sầu kép kín cửa lòng
Ngoài trời mưa bụi cứ lần lượt qua
Lệ Thu chan chứa chưa nhoà
Mắt sầu Đông lạnh mấy mùa tuyết băng
Chiều nay nhìn áng phù vân
Bay về chốn nhớ băng khoăn nỗi niềm
Gió nao chở mảnh tình riêng
Của ai về bến thiên duyên định phần
Ánh trăng vằng vặc xuống sân
Lắng nghe điệp khúc bâng khuâng thiên sầu
Trăng ngà chếch choáng nơi đâu
Đàn đưa tiễn khúc bên lầu nguyệt buông
Gió nào chở nặng tình thương
Gửi về xa ấy dặm trường giấc mơ
Chỉ là tình khúc vu vơ
Chỉ là sâu lắng vần thơ chỉ là
Đơn côi dưới ánh Trăng ngà
So dây nắn phím cung sa về nguồn
Niệm Từ trải khúc tình vương
Chỉ là điệp khúc khúc buồn trơ vơ
Nhìn Trăng mờ tỏ lững lờ
Vần sầu hoà phím hư vô không lời
Bên lầu vọng nguyệt chơi vơi
Lá chiều đong tím rụng rơi rơi chiều
...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:03 PM
TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG

Vọng tiếng xa xăm giọng đàn trầm
Trăm năm cung phím có hoài mong
Có thầm trăn trở bao canh lắng
Có nhớ bến sông Đông buốt Hàn

Chiều nay gió cuốn mờ cơn giông
Lữ thứ cô đơn vết bụi hằn
Giày sô áo bạc màu sương gió
Thoảng ngỏ quê hương lệ ướt đầm

Đông khóc cành Thu lìa lá chăng
Mà sao nặng giọt rèm mi lăn
Trĩu sầu cay mắt về cố quốc
Nhớ quá ai giùm gửi lời thăm

Xuân nay ai có đợi ai về
Đường xưa ai có đọng hương quê
Đong đầy yêu dấu từng giọt nắng
Hồng lên ánh mắt mộng tràn trề

Ta đã xa nhà xa quá xa
Nửa vòng trái đất gót lưu qua
Bới nhàu xác lá tìm hơi ấm
Một chút tình thơ ấu để mà...
!!!

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:03 PM
CUNG BUỒN ĐIỆU NHỚ LỜI THƯƠNG

So dây nắn phím cung đàn
Nguyệt song ai oán tịch tang tang tình
Ầm ầm sóng vỗ biển in
Đáy sầu nước thảm rêu hình dáng xưa

Đông về gió bão tuyết lùa
Giá lòng lạnh buốt trời mưa giăng buồn
Xa xăm cõi nhớ mây buông
Màu lam tím phủ sương tuôn kín chiều

Gửi thương cánh gió đìu hiu
Đông phong rơi rải bao điều giá băng
Một ngày về với vĩnh hằng
Cung thương còn lắng nhạc trầm cho ai

Đông này sương vẫn ướt vai ...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:05 PM
CUNG BUỒN ĐIỆU NHỚ LỜI THƯƠNG

So dây nắn phím cung đàn
Nguyệt song ai oán tịch tang tang tình
Ầm ầm sóng vỗ biển in
Đáy sầu nước thảm rêu hình dáng xưa

Đông về gió bão tuyết lùa
Giá lòng lạnh buốt trời mưa giăng buồn
Xa xăm cõi nhớ mây buông
Màu lam tím phủ sương tuôn kín chiều

Gửi thương cánh gió đìu hiu
Đông phong rơi rải bao điều giá băng
Một ngày về với vĩnh hằng
Cung thương còn lắng nhạc trầm cho ai

Đông này sương vẫn ướt vai ...

Khúc Niệm Từ





LỜI THƯƠNG ĐIỆU NHỚ CUNG BUỒN

Ta trở về chiều đông mưa phủ
Tiếng mưa đều như cung oán ai ru
Một màu lam tím phủ mây mù
Thu tiết nuối giọt thu còn động

Đông ở đây lạnh như Đông bên ấy?
Mưa giăng buồn cũng nhớ mây buông
Gửi thinh không về bên ấy đoạn buồn
Rằng ta nhớ cung đàn tình Khúc!

Ai gửi lời thương đìu hiu cánh gió
Rót vào hồn ta điệp khúc lạ thường
Đêm khuya dần lòng vẫn vấn vương
Bên kia ấy đang cung thương trầm khúc

Đêm nay sương ước vai ai…?

ngocduythanh

ĐÀN THƠ

Đàn thơ nốt nhạc bổng trầm
Thi nhân vui với cung cầm nghỉ ngơi
Hồn thơ vẳng đọng chơi vơi
Dìu người về tới bên trời tương giao
Khúc Niệm Từ về chốn thơ nào
Nơi xa xưa ấy có rào dậu thưa
Việt Nam lập Đông hay chưa
Cho cung đàn lắng ấm đủ vừa áo len
Gửi bằng cung bậc thân quen
Về lòng cố quốc bên thềm tình thương
Chỉ là điệp khúc vấn vương
Chỉ là âm hưởng nắng hường trải xa
Chỉ là cung thơ rưới hoa
Trổ màu mơ thắm để mà mà tươi
Đông sang rồi đến Xuân vui
Khúc Niệm Từ gửi đến người thân, sơ
Tất lòng gửi ấm vườn mơ
Cung đàn Khúc Niệm Từ _ thơ _ vẫn là...

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:08 PM
có thấy Khúc Niệm từ ở đâu không?


Người ấy ra đi biền biệt rồi
Từ nay đành gọi cố nhân thôi
Ta về khóc ngất chiều sương tuyết
Em đổi tên rồi tình vỡ đôi!

Hảy nhắn dùm tôi Khúc Niệm Từ
Duy Thanh trằn trọc suốt canh thâu
Sao em đành đoạn thay màu áo
Rót vào tim tôi vạn nổi sầu!

Ngoc Duy Thanh



Nhớ dáng trang đài của mỹ nhân
Đa tình lữ khách tìm người thân
Đêm trường than khóc người không biết
Cách biệt phương trời, hỡi cố nhân !

@_@ Muội muội đâu rồi vào mà trả lời người ta nè. Khà khà, xin lỗi chú Duy Thanh nhé. Để anh 2 gọi muội ra tiếp chú nhé.



Em trở về rồi, anh biển dâu
Đông về sướt mướt lá sầu đâu
Đàn lơi cung phím buồn xa vắng
Tuyết phủ thành băng trắng một màu

Khúc Niệm Từ

( Hừ hừ hừ... nghe lời anh cả mà trả lời, chứ lạnh phát rung luôn nè ! Hừ hừ ừ...sợ quá ! Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hic...)

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:09 PM
Vắng đi dáng liễu với vần trăng
Điệu nhớ cung thương của Chị Hằng
Để người còn lại buồn trơ trọi
Một bóng tàn đêm nhớ bóng trăng!

Ngọc Duy Thanh


Trăng qua đỉnh núi xa ngàn xa
Vắng bóng Trăng thơ mộng ngọc ngà
Sóng nước biển sầu buồm trắng bạc
Có vì sao lạc bóng chiều tà

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:10 PM
CHIA ĐÔI MẢNH VỠ TI GÔN

Màu mực ngày xưa còn đọng đầy
Mà sao người cũ biệt ngàn mây
Để cho sương muối giăng đầu núi
Để dòng lệ tủi chiều Thu bay

Mực xưa còn thắm trang thơ đầu
Mà người năm ấy về nơi nao
Để vườn thơ vắng tình hư ảo
Để sầu áo não Thu phai màu

Mực xưa còn vẽ đôi tim mộng
Ti Gôn vỡ vụn loang lệ hồng
Thu tím vần thơ màu li biệt
Tựa đề vĩnh quyết chia đôi lòng

KHÚC NIỆM TỪ
18/11/2010

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:16 PM
CHIA ĐÔI MẢNH VỠ TI GÔN

Màu mực ngày xưa còn đọng đầy
Mà sao người cũ biệt ngàn mây
Để cho sương muối giăng đầu núi
Để dòng lệ tủi chiều Thu bay

Mực xưa còn thắm trang thơ đầu
Mà người năm ấy về nơi nao
Để vườn thơ vắng tình hư ảo
Để sầu áo não Thu phai màu

Mực xưa còn vẽ đôi tim mộng
Ti Gôn vỡ vụn loang lệ hồng
Thu tím vần thơ màu li biệt
Tựa đề vĩnh quyết chia đôi lòng

Khúc Niệm Từ

18/11/2010



MẢNH VỠ TI GÔN

Màu hoa huyết vỡ hay tim vỡ
Mộng lỡ duyên đầu lạc mất nhau
Mỗi độ mùa sang Ti Gôn vẫn
Chia đôi nửa trái tim phai màu

Ai ghép giùm tôi hai mảnh tim
Để chiều mây tím không mỏi tìm
Để tình thơ vẫn như màu nhớ
Một thuở vần thơ với bình yên

Chiều nao nhìn lối Thu mơ xưa
Và người xưa ấy về hay chưa
Mà sao rưng rức rừng mưa khóc
Mỏi mắt Nai buồn theo mấy mùa

Giọt đọng u buồn cánh Ti Gôn
Màn sương trắng xóa luồn qua hồn
Ti Gôn đã vỡ chiều li biệt
Tiết Đông trở giấc buốt lòng đơn

lathuphai


ĐÔI CÁNH TI GÔN

Người về bên ấy mộng thành đôi
Đẹp bóng vu qui về với đời
Em vui hạnh phúc bên người mới
Xác pháo bay hồng rợp khắp nơi

Tiếng pháo vu qui rớt ngập lòng
Một chiều sương lạnh gió đông phong
Tiển người em gái về lầu cát
Xây đời hạnh phúc mới bên chồng

Đôi mảnh Ti gôn đã vỡ rồi
Cánh hoa đã vỡ mộng thành đôi
Ti gôn vờ vụng tan thành huyết
Gió lạnh vô tình buốt lòng tôi!

Ngọc Duy Thanh



VỠ ĐÔI

Ta về nhặt xác Ti Gôn
Vỡ tan đôi mảnh để hồn đơn côi
Tím màu sắc cũ chiều trôi
Không ai lưu luyến xa xôi những chiều
Rừng Thu trút lá đìu hiu
Bóng ngày xa ấy như diều bay xa
Xổ lồng con sáo sang qua
Bờ mơ mộng thắm lệ sa dõi về
Ưu tư buồn thãm não nề
Nhìn màn sương chắn lời thề gãy đôi
Ti Gôn nay đã đi rồi
Màu phai huyết lệ lẻ loi độc hành
Chim uyên một chiếc trên cành
Gọi sầu nơi ấy lệ quanh mõi tìm
Tàn canh sương rớt ngoài hiên
Trong lòng nức nở nỗi niềm buồn heo mây
Ti Gôn có về Xuân nay
Có còn hồng thắm để ai tự tình
Ti Gôn cánh mộng mơ xinh
Vì đâu nên nỗi chia tình vỡ đôi

Khúc Niệm Từ
18/11/2010

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:18 PM
VỠ ĐÔI

Ta về nhặt xác Ti Gôn
Vỡ tan đôi mảnh để hồn đơn côi
Tím màu sắc cũ chiều trôi
Không ai lưu luyến xa xôi những chiều
Rừng Thu trút lá đìu hiu
Bóng ngày xa ấy như diều bay xa
Xổ lồng con sáo sang qua
Bờ mơ mộng thắm lệ sa dõi về
Ưu tư buồn thãm não nề
Nhìn màn sương chắn lời thề gãy đôi
Ti Gôn nay đã đi rồi
Màu phai huyết lệ lẻ loi độc hành
Chim uyên một chiếc trên cành
Gọi sầu nơi ấy lệ quanh mõi tìm
Tàn canh sương rớt ngoài hiên
Trong lòng nức nở nỗi niềm buồn heo mây
Ti Gôn có về Xuân nay
Có còn hồng thắm để ai tự tình
Ti Gôn cánh mộng mơ xinh
Vì đâu nên nỗi chia tình vỡ đôi

Khúc Niệm Từ
18/11/2010




AI VÔ TÌNH LÀM VỠ CÁNH TI GÔN


Vì đâu một nỗi hừng hờ
Ti gôn ngày ấy bây giờ vỡ đôi
Niệm Từ như áng mây trôi
Mây không hẹn ước mây trôi vô tình

Đêm nay ai hiểu cho mình
Một vần trăng khuyết mộng tình vỡ tan
Bơ vơ giữa chốn mây ngàn
Tìm em đã thấy nhưng tan nát lòng
Xin trời giảm bớt đông phong
Xin cho con được một lòng thủy chung
Ngàn năm một cuộc trùng phùng
Cuộc vui chưa trọn tình chung lỡ làng
Tình đời sao lắm trái ngang
Sao trời suôi nở phủ phàng nhau chi
Cơ cầu một cuộc tình si
Ti Gôn cánh mộng ra đi không về
Để hồn còn mãi lê thê…

Ngọc Duy Thanh
19/11/2010


@ À há ? Giỡn tí cho vui thơ ạ !


CHẲNG PHẢI LÀ ...

Ti Gôn màu sắc phai phôi
Màu thơ đâu phải màu tôi để sầu
Thiên Hà vừa bước qua cầu
Tương Giang gửi lại vần sâu về người
Vườn thơ ngày ấy xa rồi
Chỉ còn nhân ảnh lá rơi bên thềm
Thiên Hà hờ hững về miền
Bến Tương đổ hẹn với niềm riêng tư
Bây giờ Đông phủ tà dư
Tuyết rơi trắng xoá sương mùa giăng ngang
Để sông Nhật Lệ chảy hàng
Rơi và nỗi nhớ cung đàn chùng dây
Đứt rồi làm sao liền đây
Đàn ơi thổn thức phím say nửa vời
Đông sầu cánh nhạn chơi vơi
Lạc nhau giấc mộng vỡ đôi tim hồng
Ti Gôn tách nửa cõi lòng
Không còn sum hợp bến sông hai bờ
Dòng sông chảy xiết lững lờ
Niệm Từ Khúc lạc vẩn vơ chỉ là ...
Biết mình không phải Thiên Hà
Nên lời nhạc lạnh giã* - xa vần chờ
Chúc người tròn giấc mộng mơ
Khúc Niệm Từ chỉ vu vơ ... chỉ là ...
Cánh sầu đơn lẻ nhạn qua
Chim bay lẻ bạn để xa** ... cho người***
Chúc ngày nắng mới đẹp tươi
Trăm năm hạnh phúc đẹp đôi đấy mà ...
Cứ vui đừng trách người xa
Khúc Niệm Từ chẳng phải Thiên Hà trong mơ

Khúc Niệm Từ

(Nhớ người nọ ... lại gọi người này... ngộ quá hơ hơ ... ???) - Em nói giỡn ờ ! Hi hi hi ...



* giã = giã từ, giã biệt , từ giã.
** xa = mình xa.
*** cho người = người vui

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:19 PM
SẦU AI

Em chưa kịp về bến sông Tương
Sóng biếc chiều nay có vấn vương
Bến đợi trời thu buồn trút lá
Mà người năm cũ còn đâu thương ?

Em đã xa rồi mấy dặm đường
Mây trôi nhè nhẹ nhường sau sương
Kinh cầu Từ Niệm khúc vô thưởng
Vẳng tiếng chuông chùa nhớ cố hương

Thu đã đi qua nhớ bóng ngà
Đông về buốt giá lạnh chiều sa
Sương sầu trắng xoá màu ai nhớ
Đã lỡ khúc xuân nhạc ý chờ

Ai đứng bên bờ nặng mi cay
Sương tuôn giọt dắn đày giọt dài
Mưa thu tí tách hờn trăng tủi
Chất chứa bao sầu ai biết ai !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:48 PM
Không đề
Bao năm đón chào...... sắc thu sang
Lại khóc thu đi........ duyên bẽ bàng
Chiếc lá còn rơi............ trong ký ức
Tim ai thổn thức.... dưới mây ngàn

Biệt ly đã nhuộm..... màu thương nhớ
Tình cũ phai mờ......lệ chứa chan
Người hỡi một lần..... xin gặp lại
Để ta nhắm mắt....chốn thiên đàng

-------- CÓC 20/11/2010 -----------

tramaha




TẢN MẠN CHIA XA

Chao lá Thu nghiêng cành bẽ bàng
Đông về lùa vội tuyết lòng sang
Giá băng vần lạnh tràn niềm nhớ
Đêm trắng đèn khuya nến lụn tàn

Lối cũ Thu xưa lã tã bay
Màu mây tím rủ mộng lưu đày
Tình không về ... nửa Trăng quên hẹn
Lỡ giấc mơ tàn ... mộng với ai !

Xuân nay người có về hay không
Đường xưa trải nắng vẫn màu hồng
Câu thơ dang dở chờ vần kết
Bài thơ chưa hết dệt sầu Đông

khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:53 PM
TÍM THƠ

Ngủ
mãi trong mơ chữ mông chờ
Thức sầu dằn dặt
bóng trăng thơ

Tím lên sắc lá
màu thu nhớ
Ngủ
để vùi quên nỗi đợi chờ

Thức
buồn canh vắng dài trăn trở
Vớ vẩn cung sầu
lỡ nhịp tơ

Giấc ngủ mơ màng
vui ảo vọng
Thức
tình chưa tĩnh sầu trơ vơ !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:53 PM
BÂNG KHUÂNG

Ta về ghép mảnh tím mơ
Gió xưa bụi cuốn mây mờ nhân gian
Tím xưa tan tác đồi hoang
Rừng Thu nay vắng cung đàn tình thâm
Hai tay nhặt lá âm thầm
Ghép vần thơ dở dang lòng bâng khuâng

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:55 PM
BÂNG KHUÂNG

Ta nhớ người sao người còn xa mãi
Ta trông người, người biệt bóng mù sương
Ta lang thang nẽo khắp nhừng con đường
Nhưng nào thấy em người trong mộng!

Ngọc Duy Thanh



Giỡn chi giỡn dị lời thơ trào lộng
Đọc vần trêu như nắng chạy lòng cồng
Bên bờ thưa hoa lý thẹn núp bông
Cành liễn rủ thôi hong làn tóc mộng

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:57 PM
Ta thua vì ai có phép tiên
Chóc thôi biến ta thành người điên
Ta về bế môn tu ngàn kiếp
Để biết tàn hình thử phép tiên

ngocduythanh



Vụ gì ? Mà giẫy đổng nữa ông vua
Chỉ là thơ thẫn sao nói được thua
Thua hay được gì đây hả ông chú
Trời ơi con sợ chắc trốn vô chùa

Hu hu hu...

Khúc Niệm Từ


Tựa đề ông viết "Gửi một người xưa"
Người xưa còn đó ông còn đi cưa
Người xưa vào đọc thấy ông sẽ chết
Người xưa sẽ nổi tam bành lục tặc chém ông từng khúc đáng đời cho vừa !

Hic ... em là người nay, ông tha em một lần lỡ dại ạ ! Hic

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 06:59 PM
EM LÀ TUYỆT TÁC CỦA HÓA CÔNG

Hoa Lý ơi! bên bờ thưa đừng thẹn nữa
Hảy toả hương và khoe sắc mây hồng
Ban cho đời những vị ngọt tinh khôi
Là tuyệt tác hoá thân từ Hoa lý!

Bên bờ thưa một bông hoa kỳ vỹ
Đang núp bông vì thẹn nắng hong vàng
Dáng ngọc ngà làm nghiêng ngã không gian
Làm lữ khách trơ gan cùng tuế nguyệt!

Gió đông ơi! phất nhẹ làng sương tuyết
Sương long lanh còn động ở triền đài
Cho đoá hoa luôn đọng ánh sương mai
Cho lữ khách còn mơ đêm nguyệt lộng

Hoá công ơi! hảy hiện thân Hoa lý
Thành giai nhân là một Khúc Niệm Từ
Cho kẻ khờ đang ngọng ngệu suy tư
Mơ một thoáng thấy gươm đao đầy vẫy…

Ngọc Duy Thanh



Nửa vầng trăng khuyết ánh loan đao
Đưa nhẹ tim người tuôn máu đào
Thắm nhuộm bàn tay đời sát thủ
Vô tình đao kiếm hỏi vì sao ?
***********
Ai oán còn vang tiếng Biệt Câu
Dương Tranh một kiếp vương u sầu
Ẩn mình sơn cốc nơi hoang dã
Tự hỏi thế gian tình ở đâu ?

(Thanh 27 tuổi Kỹ sư đã viết)




@ Khúc Niệm Từ xin hoạ cùng:

THÔI ĐÀNH

Nửa vầng Trăng khuyết nửa tìm đâu
Thoang thoảng hương xưa vọng nguyệt lầu
Quân tử hảo cầu quân tử mộng
Oán hờn vụt vó câu về đâu

Cung buồn chất ngất tiếng đàn sầu
Lảnh lót tiếng nào từ tạ nhau
Khúc Niệm Từ ... nao ... xa biệt mãi
Thôi đành ... cung oán hận lời sâu !

Khúc Niệm Từ
Kính bút

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:02 PM
... lòng ngocduythanh thêm một chút sầu rồi đó! bao nhiêu đó vừa đủ để ngocduythanh biến mất khỏi cõi đời này, để cho Khúc Niệm Từ thoả lòng căm giận! Nhắn lại rằng Duy Thanh quí người ấy hơn tất cả! Đời còn chi khi vắng bóng em rồi ! Ta khóc ngất trong chiều đông buốt giá!

ngocduythanh






Viết thơ sao hổng viết mà viết văn chi
Giỡn hoài như thế người ta cười hì
Trời ơi hổng hiểu bác ngocduythanh nói gì hết trọi
...
Thôi cũng ừ ừ ... các bạn cứ vào thả thơ vui hi

hi hi hi

Khúc Niệm Từ


Anh (hay chị, cô, chú, bác ngocduythanh) nì <===> vì hổng biết bao nhiêu tuổi nên gọi tùm lum, trúng cấp bậc nào cũng được


Anh (hay chị, cô, chú, bác ngocduythanh) nì
Giỡn vui như bác hổng hề chi
Chỉ là thơ thẫn bác trêu tí
Thì bác cứ trêu hổng hề gì

Hi hi hi...
Vui thơ mà lị !

Kính bút ạ !


Nhưng mà em hỏi tí này nha
Có người ở không kia ấy mà
Sao bác ngocduythanh không nói yêu thương ạ
Khúc Niệm Từ bận lắm việc bù lu bù loa
Nói thương nói nhớ Niệm Từ chi hả
Trời ơi bận việc lắm , hổng có ở không đâu mà !

Xin tha !
Hic
Hu hu hu


@ Em rất thích vui thơ với thi hữu, nhưng giờ em phải đi xa vì công việc. Bao giờ xong, em sẽ về vui thơ cùng quý cô, chú, bác, anh chị. Em đi nhưng luôn nhớ mọi người!
Kính chào ạ !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:07 PM
Lời cuối

Ta về đây! Lần này không hẹn nữa
Lỗi do ta nên đành lặng lẽ quay về
Và từ nay đành biệt bóng sơn khê
Xin từ biệt em! Và bạn bè từng gặp!

ngocduythanh



Ông vua này thật tình là mệt
Cứ la làng hoài , hổng biết vì sao
Lo làm việc lo tính chuyện nghèo giàu
Cứ ở đó mà la làng hoài vậy hả

Hi hi hi...
Ông vua nhà Thanh này giỡn thơ vui dễ sợ đi à nha !
Thôi em bye ! Phải đi gấp ! Bận nhiều việc lắm ! Khi xong việc sẽ về vui thơ lại nhé !

Kính ạ !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:09 PM
HÁT KHÚC NHẠC THƠ

Em đã về chưa đã về chưa
Gió rì rào đón trước cổng chừa
Ngỏ mơ chờ đến em vào mộng
Dang rộng đôi bờ môi thắm thơ

Ta viết bài ca ngàn ý chờ
Đàn lên tiếng hát nhịp chung tơ
Đợi em lướt khẽ bờ mi nhớ
Sương Thu tình tứ giăng màn mờ

Em hát đi em khúc nhạc thơ
Để anh dạo mãi đàn thương chờ
Để tình trang trải lên Trăng mộng
Ngân khúc sáng lòng vào giấc mơ

Em hát đi em khúc nhạc thơ
Để anh dạo mãi đàn thương chờ...

Sương Thu






NHẠC TÌNH QUÊ HƯƠNG

Anh cứ so dây lên phím đàn
Du nhạc theo tình lời chứa chan
Nhịp mơ thổn thức đôi tim mộng
Em khẽ hát theo tiếng anh đàn

Ánh trăng non nước vẫn mơ màng
Thương về chốn cũ dạ miên man
Quê hương kí ức ngày thơ nhớ
Giọng hát em theo tiếng tơ đàn

Đây cành trúc ngọn lả chiều thương
Gợi nhớ xa xôi... nắng còn hường
Hồng lên đôi má em e thẹn
Ngày đầu nhận lá thư anh khen

Anh hãy đàn lên khúc nhạc tình
Quê mình non nước đều tươi xinh
Xuân nay em sẽ về thăm lại
Lối hẹn thề xưa hương thắm tình

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi...giỡn chút cho bớt căng thẳng đầu óc sau những giờ làm việc tất bật nha !
Ka ka ka...nhưng mà Sương Thu là con gái sao lời thơ có lúc là con trai vậy? À ha... hay là bạn hiểu được nỗi lòng của anh nào và viết hộ cho họ ! He he he

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:11 PM
Nhớ không em

Còn không em chút gì để nhớ
Hay quên rồi một thoáng vu vơ
Chỉ là thơ… và cũng chỉ là mơ
Sao mà nhớ đến cung sầu phím lặng!

Ngọc Duy Thanh



http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

XA NGÀN XA

Người ra đi biệt bóng mơ bằng bẵng
Nhớ làm gì vầng Trăng lặn phương xa
Khúc Niệm Từ... cành trúc ... gió la đà
Đàn dĩ vãng Thu qua không trở lại



KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:12 PM
Ta trở về bên em
Sương Thu sướt mướt bên rèm
Lá tơ mùa ái tình thiên thảo
Dạ khúc Nghê Thường chốn tự nhiên

Rừng thơ ta hái chiết lá vàng
Khắc đôi tim mộng gửi mùa sang
Xuân hồng lên nhịp tim thắm đỏ
Mai, đào trước ngỏ sáng đường quan

Em đã về chưa ghép câu vần
Để tình thơ trả với nàng Xuân
Vàng lên cánh bước trời thơ mộng
Tiếng vọng vào tim khắp mọi miền

Ới này, em gái quê hương ơi
Má em thắm nắng hồng tuyệt vời
Màu mây ngủ sắc đang lỡn vỡn
Nghé nhìn em bước đường phố vui

Poem



XUÂN VỀ VỚI ANH

Ta cùng trổi khúc nhạc Xuân hồng
Lời nhớ lời thương điệu bổng trầm
Ca xang múa hát ngàn ánh nến
Lung linh ẩn hiện hoà nguyệt cầm

Thu vẫn ơ thờ áo tím phôi
Pha mờ trăng mộng dệt bờ môi
Rung lên cung bậc sầu ai oán
Chỉ là kí ức lặng hồ tan

Đông đã đủ tàn Thu cũng xa
Chỉ còn đây nguyệt cầm Xuân ca
Ngày mơ tiếp mới ngàn hoa thắm
Sắc đậm hương thơ đến mọi nhà

Anh hãy về đây ngắm quê hương
Xứ mơ tươi thắm khắp nẻo đường
Ngời lên ánh mắt tình đất nước
Trời thơ muôn sắc hồng yêu thương

Khúc Niệm Từ

http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:13 PM
CẢNH THƠ

Trăng lên nép bóng bên mành
Trúc là đà thổi gió nhanh lùa vào
Đàn vương sóng cuộn lao xao
Ngã sầu nghiêng tủi bọt trào buồm dông
Ra khơi cánh trắng buồn trông
Cảnh thơ tuyệt mỹ nỗi lòng sóng vây

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:14 PM
BƯỚC XA

Bước lãng du mùa mưa lạnh ướt
Lá sen hồng làm được dù thơ
Ta lên đường sương giăng mờ
Dù trời tối không thể chờ trú ngụ

Dù lá sen bước chân lữ thứ
Bước đơn cô vô định về đâu
Tiết trời không phải mưa Ngâu
Tìm đâu Ô Thước bắt cầu Chức - Ngưu

Tình thơ dại ảo hư lưu dấu
Bước độc hành biển nhớ gọi sầu
Vu vơ ảo ảnh về đâu
Vần thơ không tưởng dạ sầu cho ai

Màn mưa trắng giọt dài giọt vắn
Bước vô hồn quãng vắng đường dài
Vần thơ gửi gió ru say
Người mơ tròn giấc mộng dài đêm xa

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:14 PM
ĐÀN VƯƠNG Ý NHẠC

Khúc Niệm Từ đàn vương ý nhạc
Lạc phím hồng trần lối mờ xa
Trăng chênh chếch bóng la ngà
Cung sầu điệu nhớ chỉ là gió mây

Thôi đừng nhớ từ đây Khúc Niệm
Từ một ngày vô ý vào thơ
Vần mơ chỉ mộng vu vơ
Vàng lời đa tạ khách thơ ưu tình

Trăng chếch bóng nửa vành đơn chiếc
Lẻ loi dìm biển biếc lầu mơ
Trăng sầu sâu huyết hồn thơ
Viết lên phiến đá đợi chờ ngàn năm

Đàn Vẳng lặng âm thanh trầm bổng
Khúc Nghê Thường tiên cảnh vọng lâu
Cung Hằng Nguyệt Quế âu sầu
Nửa vầng Trăng nhớ nửa sầu hư không

Màu thơ tím phủ sương lòng
Trắng canh lạnh buốt gửi hồng trần mơ
...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:15 PM
TRỞ GIẤC MÙA SANG

Thu trở mình mơ tiết về nguồn
Rừng chiều đổ xuống màn mưa tuôn
Rì rào lá trĩu nghiêng vành nhớ
Rỏ dốc triền ngơ ngác lặng buồn

Thu trắng sương sầu liễu rũ buông
Bên hàng dương thẳng tắp im lìm
Chịu tang quấn mảnh sầu mây bạc
Cánh lạc về đâu nhạn mỏi tìm

Mùa Trăng thức dậy tỉnh mơ hài
Về rừng Thu ngẩn ngơ mắt nai
Vài cành lá muộn khua xào xạc
Gió lùa cánh hạc bước soãi dài

Mộng chửa mơ tròn giấc ngủ say
Đàn ai ru mộng vọng thiên thai
Nghê Thường vũ điệu ngàn bướm lộng
Dạ khúc tương sầu dáng liễu mai

Chỉ là mộng mị vờn bướm hoa
Cung thương lỗi nhịp tiếng giao hoà
Phím chùng sợi nhớ tơ lòng khúc
Đoạn trường khoảnh khắc nhạc xưa nhoà

Khúc Niệm Từ


SẦU AI

Em chưa kịp về bến sông Tương
Sóng biếc chiều nay có vấn vương
Bến đợi trời thu buồn trút lá
Mà người năm cũ còn đâu thương ?

Em đã xa rồi mấy dặm đường
Mây trôi nhè nhẹ nhường sau sương
Kinh cầu Từ Niệm khúc vô thưởng
Vẳng tiếng chuông chùa nhớ cố hương

Thu đã đi qua nhớ bóng ngà
Đông về buốt giá lạnh chiều sa
Sương sầu trắng xoá màu ai nhớ
Đã lỡ khúc xuân nhạc ý nhoà

Ai đứng bên bờ nặng mi cay
Sương tuôn giọt vắn đày giọt dài
Mưa thu tí tách hờn trăng tủi
Chất chứa bao sầu ai biết ai !

Khúc Niệm Từ



ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn

Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa

Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:17 PM
BƯỚC NHỎ CHIỀU XUÂN


Giao mùa trở gió trơ vơ
Cành Xuân đơm nụ hoa chờ trổ bông
Quê hương ai có chờ trông
Để lòng ai đợi nắng hồng nhẹ đưa

Thuyền Trăng chở nặng mấy mùa
Mà sao trống vánh sao thưa cuối trời
Xuân hồng có thắp khuê tươi
Để cho mai nụ hé cười ngày mơ

Xuân về ai có còn chờ
Để thầm bước nhỏ bơ vơ mộng thường
Bóng nhành liễu rủ bên đường
Tóc thề buông xoả bờ thương vai sầu

Bước chân lữ khách về đâu
Bâng khuâng lạc bước bên lầu vọng quê

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
15-07-2011, 07:22 PM
SẦU AI

Em chưa kịp về bến sông Tương
Sóng biếc chiều nay có vấn vương
Bến đợi trời thu buồn trút lá
Mà người năm cũ còn đâu thương ?

Em đã xa rồi mấy dặm đường
Mây trôi nhè nhẹ nhường sau sương
Kinh cầu Từ Niệm khúc vô thưởng
Vẳng tiếng chuông chùa nhớ cố hương

Thu đã đi qua nhớ bóng ngà
Đông về buốt giá lạnh chiều sa
Sương sầu trắng xoá màu ai nhớ
Đã lỡ khúc xuân nhạc ý nhoà

Ai đứng bên bờ nặng mi cay
Sương tuôn giọt vắn đày giọt dài
Mưa thu tí tách hờn trăng tủi
Chất chứa bao sầu ai biết ai !

Khúc Niệm Từ






Chờ em về

Về đi em bến ngày xưa vẫn đợi
Người cũ còn đây còn đợi bóng em về
Những thu buồn … thu trúc lá trên sông
Sông Tương sóng nhẹ chờ ai trở lại!

Thu tàn rồi, gió đông thuyền xuôi mái
Nếu có về ta đứng đợi bến sông
Bến thu buồn ngày tháng chờ trông
Sầu nhỏ giọt còn trên từng lá biếc

Nguyên thanh







GIỠN

Anh hai này giỡn hoài đấy hả
Em giơ này nắm đấm sợ hay chưa
Em oánh anh nát xương muối thành dưa
Gửi phân phát cho trăm chị dâu chưa được cưới
Để mua chuộc các chị lấy dao cắt lưỡi
Cho anh hai không còn nói chuyện vui
Trêu em hoài em oánh anh chết tươi
Cho chết ngắt , chết queo, chết co, chết cóng
Để anh hai không còn ra bến sông ngóng
Chiều tương tư nghe khúc nhạc Trường Giang sầu
Nhịp sông thương đã gãy từ lâu
Đừng chờ bến nước hai bờ bên sâu bên cạn
<=>


NGÂN NGA KHÚC NIỆM TỪ BUỒN

Bỗng phút giây...
sương sầu mờ bảng lảng
Đàn ngân nga Khúc Niệm Từ buồn
Vần buồn trông theo suối lệ ai tuôn
Sông Ngân bẵng... biển sóng cuồn cuộn nộ
Cõi trần thế bi, ai, hỉ, ố
Chốn chân thiền bác nhã vô ưu
Cõi dương gian sương trắng bạc tình Thu
Rừng mỏi mắt dõi Trăng lu biển bạc
Triều dập sóng từng cơn dìm tiếng hát
Không thoát cao để đến bến bờ mơ
Chỉ tình cờ...
Và vẫn chỉ là thơ
Sao cứ mở ơ hờ cung đàn nhớ
Sương đóng kín đàn xưa một thuở
Chỉ còn trơ giọng mớ khúc Niệm Từ
Ngàn năm sau khuất dấu bóng tà dư
Chỉ lắng ngắm tàn Thu chiều hoang lạnh
Đông tràn về buốt rừng mơ trống vánh
Mắt nai vàng ngơ ngác mấy mùa sang
Trong chiêm bao trở giấc mơ màng
Hồn băng giá thiên san xa xa mãi
Khúc Niệm Từ có ai nghe lại
Chỉ là mơ...!
đâu có ai đợi !
mà chờ !
?!
?!
!

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
17-07-2011, 02:11 AM
Khúc niệm từ 1
P.M.T

Người dỗi
Người đi
Chẵng nửa lời.

Đường mưa hồng thủy vỡ tinh khôi
Tóc xưa em thả từng sợi mặn
Trói chặt trong tôi cả một đời.



Khúc niệm từ 2
P.M.T

Năm đổi mùa cho rừng thay áo mới
Sông đổi dòng đôi bờ đợi thêm xanh
Sao đổi ngôi trời long lanh đêm lạ
Em đổi lòng ngơ ngác cả hồn anh.



Khúc niệm từ 3
P.M.T

Nếu em như là mây
Anh sẽ về dấu mưa tháng sáu
Ban chiếu gió hạ hồng
Đưa em bềnh bồng
Bay khắp nhân gian.

https://lh5.googleusercontent.com/-L8vSUFuBHvA/Th6gKj0gFzI/AAAAAAAAAag/z2cls_LItao/s144/020.jpg

Nếu em như là nắng
Chúa của muôn loài
Sẽ rời xa rừng rậm
Với tay trộm mặt trời
Anh sẽ khắc tên em.

Nếu em như là sao
Anh sẽ làm vua đêm tối
Cất ánh trăng vàng
Hoàng hậu ngấn long lanh.

Nếu em như là anh
Đất trời đầy hoa tím
Em theo ngàn cánh chim
Anh thà loài sâu bướm
Để được em đi tìm
Nuốt cả yêu thương.

Em trong cơn mộng tưởng
Vô hình
Anh ngồi ôm vũ trụ
Vỗ tình trúc mai...

Nếu em không là em
Và một mai
Anh không còn là anh nữa
Thời gian phải ra đi
Trần gian kiếp phiêu bồng
Nghe khúc niệm từ

Đâu đó
Phía hư không...

Loài người
Không còn nhắc đến tình yêu nữa.

MjnhTrjet



Khúc Niệm Từ 1
Khúc Niệm Từ 2
Khúc Niệm Từ 3
chỉ là thơ ca
Chủ đề sáng tác cho vui mà
Chứ nào phải thật - lời thơ giỡn
Cho có ý thơ từ mới ra

Họa Từ Niệm Khúc 1 vầy nha:
Em đây Niệm Từ kính chủ nhà
Vài vần cóc nhái thơ bò tọt
Đàn trầm bổng lảnh lót ngọt ... theo thơ :

- Tóc mây em chải suôn bờ
Đôi vai buông thỏng trường thơ học hành
Nào ngờ vạt nắng bên anh
Hông khô mắt nhớ bên gành triền mơ


Họa Từ Niệm Khúc 2 à :

Bao mùa lá rụng trường xa
Em lên lớp mới ơn là thầy cô
Học tập chuyên cần từng giờ
Đổi tiếc thay lớp lên chờ khoa thi

Họa Từ Niệm Khúc 3 thì :
Hổng hiểu ý tứ nghĩa gì hết trơn
Cho em khất lại Khúc đờn (đàn)
Để mai em lớn biết hơn bây giờ

Khúc Niệm Từ
Kính bút ạ !

@ Hi hi hi ....Bác Triết ơi ! Bác giỡn thơ vui quá hì hì hì ... Nhưng bác Triết là ai vậy ? Bác nhắc cho cháu nhớ tí tì ti nào !

LITTLE STAR
18-07-2011, 05:37 PM
EM VỀ

Em về trong sáng tinh mơ
Vầng dương rạng rỡ ý thơ tươi cười
Em về ngàn hoa reo vui
Vang lên đàn khúc ngàn lời tình chung

Em về lối mộng êm nhung
Gót son em đỏ bước cùng đường mơ
Em về cho thoả đợi chờ
Hồng lên môi mắt vần thơ thắm màu

Em về hoa nở xôn xao
Vườn thơ vừa chín ngọt ngào lòng anh
Em về chải dòng tóc xanh
Cài lên trăm mộng để hồng tim anh

Khúc Niệm Từ




http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/ED8629A31F9B427FA9C8A5C6914804BE.jpg


ĐÓN EM VÀO MỘNG

Anh đón em về hồng lối mộng
Để vần thơ chung giấc mộng lòng
Mình từng mơ nhịp bước song song
Nay tình đã về chung một lối

Anh đón em thỏa lòng mong đợi
Như đón xuân hoa nở nơi nơi
Em về là ước vọng trong đời
Hạnh phúc sẽ ngập lòng mong nhớ


Em mang về xuân hồng cuộc sống
Để anh quên tháng đợi năm trông
Mình yêu nhau hạnh phúc ngập lòng
Anh sẽ đón bước em vào mộng

NGỌC DUY THANH
17/7/2011




THƠ DUYÊN

Thơ người đẹp mộng ước ao
Thơ tình xinh xắn mơ vào chung đôi
Em về tròn mộng mơ đời
Quê hương thề hẹn anh lời vẹn duyên
Chỉ là thơ mộng ước nguyền
Mà sao xinh quá tình duyên hai người

LITTLE STAR

LITTLE STAR
18-07-2011, 10:53 PM
XA MỜ

Ta về một sớm Thu sang
Tìm người xưa cũ dặm ngàn bặt tăm
Mấy mùa Thu, Hạ, Xuân, Đông
Một mình ta bước lặng căm lối về

Nàng đi bỏ lại câu thề
Ta về gom nhặt giấc mê ban đầu
Pháo hồng tiễn em qua cầu
Mưa ngâu mấy giọt ... anh sầu bấy nhiêu

Em đi bỏ anh những chiều
Một mình giữ mãi những điều hẹn xưa
Nhớ em viết mấy cho vừa
Bài thơ vọng tiếng lệ mưa ướt tình

Em đi quên hẹn ba sinh
Để anh nhớ mãi lời tình khắc ghi
Em đi còn nhớ những gì
Anh thì nhớ mãi tình si một người

LITTLE STAR

@ Tớ giỡn thơ cho vui nha ! Nếu phải trúng ngay nỗi lòng của sư huynh nào đấy, thì xin lượng thứ ạ !

HR PT
25-07-2011, 08:40 PM
http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif

KHÚC NIỆM TỪ


Chiều buông màn biển vắng
Sóng hiền gợn lăn tăn
Nước vỗ về bờ cát
Nhẹ ru lời trăm năm

Cánh buồm xa bạc trắng
Biển lành _ Bờ phẳng lặng
Cánh hạc trời xa xăm
Mang tình thư gửi nhắn

Đêm vén màn lộ Trăng
Mỉm cười duyên chị Hằng
Thuyền Trăng mơ tươi tắn
Cho thêm tình biển mặn

Năm canh sương mờ giăng
Gió dìu ngôi sao băng
Về một nơi xa lắm
Vui chơi cõi vĩnh hằng

Cánh chim biển hồn say
Chấp chới vòm trời bay
Màu trắng nghiêng cánh sải
Thoảng nghe tiếng u hoài

Mùi mặn nồng của biển
Lan toả vào khoang thuyền
Nước đưa Trăng hoà quyện
Trôi mãi tình xa riêng

Gió hờn chi nổi sóng
Bọt trắng xóa mênh mông
Triều dâng cao viễn vọng
Ánh mắt nào xa trông

Sầu trổi Khúc Niệm Từ
Đàn khoan nhặt thực hư
Thế nhân ai biết được
Màn chiều ánh tà dư...

Khúc Niệm Từ
@BTV.vnthihuu




ĐÀN THƠ KHÚC NIỆM TỪ XINH


Khúc Niệm từ ...
trổi nhạc thơ
Ta vào tròn giấc ngủ mơ về người

Trăng lên ...
chiếu rọi nơi nơi
Sao vàng lấp lánh trúc lơi lắc đài

Hoa sen ...
hòa hương hoa lài
Hoa Cúc vàng phối Đào Mai Xuân tình

Đàn thơ ...
Khúc Niệm Từ xinh
Dưới TRăng huyển hoặc dáng hình mơ vương

HR PT
25-07-2011, 09:35 PM
CHỜ EM

Bước tới nhà em đứng ngóng ra
Ngỏ chờ em bận phải đi xa
Nhớ ơi là nhớ ngườ em nhỏ
Đợi mãi chiều rồi em vẫn xa

HRPT

(Ka ka ka ...tớ viết hộ nỗi lòng Nguyên Thanh đấy nha !)

HR PT
27-07-2011, 07:09 PM
NHỚ DÁNG HẠ XƯA

Ta viết lời này gửi đến em
Hạ vàng tắm nắng phượng mơ thềm
Sân trường vắng bóng người em nhỏ
Mưa nhỏ lệ buồn nhớ dáng thương

HRPT
27.7.2011

HR PT
02-08-2011, 07:33 PM
THU VÀNG MỘT LÁ TÌNH THƯ

Thu vàng một lá tình thư
Anh nhờ cách gió sương mù gửi em
Giọt châu đậu nhánh tóc mền
Hương thơm hoa bưởi cho thêm tình nồng

HR PT
02-08-2011, 09:17 PM
CHỜ TRÔNG

Tim sầu buốt giá những chiều Đông
Tuyết trải đường xa theo gót bồng
Gió chắn mây vờn trôi bãng lãng
Uyên chờ cánh nhạn mỏi mòn trông

HR PT
02-08-2011, 09:25 PM
NGƯỜI CHỜ NGƯỜI

Người chờ người mãi bến sông
Tương giang mấy khúc nhớ mong tháng ngày
Người chờ người mấy năm dài
Bao giờ trở lại họa bài thơ thương

HR PT
03-08-2011, 12:25 AM
MỘT KHÚC TÌNH THƠ

Một khúc tình thơ Khúc Niệm Từ
Bao mùa Thu nhớ bóng tà dư
Gió về gom xác sầu rơi lệ
Ngày tháng dần trôi bặt bóng người

HR PT
03-08-2011, 12:36 AM
EM KHÔNG VỀ NỮA

Em không về nữa bóng buồn thiu
Dáng ngã chân anh đường phố chiều
Đông lạnh buốt lòng tim thắt lại
Ngày chờ tháng đợi bóng đìu hiu

HR PT
03-08-2011, 12:40 AM
NHỚ VỀ NGÀY THƠ

Bên đầu nỗi nhớ về bờ mơ
Kí ức nào phai ngày tuổi thơ
Nhặt Hạ ghép vào trang vở nhớ
Quê hương còn đợi người ngày thơ

HR PT
03-08-2011, 12:46 AM
VE SẦU CHỜ HẠ

Bóng ngã đường chiều nay vắng em
Sương Thu còn động trên cành mềm
Ve sầu trổi điệu buồn ai oán
Còn bóng ai chờ dưới mái hiên ?

HR PT
03-08-2011, 12:55 AM
GỌI ĐÒ VỀ

Đò ơi ... ơi gọi đò về
Đò đi ngày ấy Trăng thề lẽ đôi
Đò ơi ... ai gọi hộ tôi
Gọi đò về lại có đôi Trăng thề
Đò ơi ... ơi gọi đò về

HRPT


( Hic ... gọi mỏi tay quá mà nhỏ Khúc vẫn chưa nghe ! Hic ... Chưa nghe thì làm sao mà về ! Hic ... Có bồ bịt nào gọi tiếp tớ với ! Hic ...)

HR PT
03-08-2011, 01:02 AM
HÒ THƯƠNG

Hò lơ ...hó lơ ...
lắng tai nghe ...
tiếng ai đây hò lờ ...

Trăng lên ...
đỉnh núi ...
tìm nàng
Hò lơ ... hó lơ ...

Ánh Trăng ...
tròn nhớ ...
bóng nàng ...
nàng thơ

Hò lơ ... hó lơ ...lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ...
Hò ... hò ... hò ... lờ !!!

HRPT
(Hò gọi nhỏ Khúc mãi mà nhỏ hổng nghe ! Hic ...)

HR PT
03-08-2011, 01:06 AM
TÌM THƯƠNG

Dòng sông chảy xiết tìm thương
Em đi ngày ấy anh vương nhớ nhiều
Chiều chiều trông ngóng đường chiều
Nhớ em anh nhớ những chiều chờ mong

HR PT
03-08-2011, 01:16 AM
http://i977.photobucket.com/albums/ae257/tiendungvu/paintings/tranhvetq/dantranh.gif


ĐÀN VƯƠNG KHÚC NIỆM TỪ THƯƠNG

Đàn ai vương vấn Khúc tình
Niệm Từ ngày ấy dáng hình mơ duyên
Nàng thơ hiền dịu thuyền quyên
Cho người ngơ ngẩn ngắm thiên văn hà

Đàn vương ý nhạc tình ta
Vọng lầu Trăng sáng Hằng Nga nghé nhìn
Đàn vương Khúc Niệm Từ xinh
Ngàn sao hội tụ lung linh trúc đào

Khúc Niệm Từ trầm bổng vút cao
Vọng sang quê mẹ dạt dào yêu thương
Niệm Từ Khúc dạo tầm dương
Giang đầu đợi chuyến đò thương về cùng

Khúc Niệm Từ lắng nhớ nhung ...

HR PT
03-08-2011, 01:23 AM
A DI ĐÀ LẠT

Trắng canh điểm tiếng chuông sang
Chùa thiêng triền dốc núi ngàn mõ khua
Kinh cầu tụng niệm về xưa
A di Đà Lạt lên chùa thắp hương
Chứng cho con gặp người thương

HR PT
20-08-2011, 11:47 PM
http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/aidem_MT.jpg

VỀ ĐÂU BÓNG ĐÊM

Về đâu bóng tối trùng trùng
Về đâu lặng lẽ bóng chung bước buồn
Về đâu vằng vặc trăng suôn
Về đâu chiếc bóng dấu tuồn ngã sau
Về đâu bóng tối một màu
Về đâu trùng điệp bên nào ?
Về đâu ... chân bước lao xao một mình ?!!!

HR PT
22-08-2011, 10:44 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/269517-trang%20dem.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/269517-trang%20dem.jpg)

Vằng vặc bóng trăng trúc ngã sầu
Có ai về lại mùa mưa ngâu
Bầy chim Ô Thước còn xa lắm
Thì chiếc cầu kia đợi mấy lâu

HR PT
22-08-2011, 10:49 PM
http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/previews-med/meo13%5B1%5D92411%5B1%5D.jpg (http://thienminh.vnweblogs.com/gallery/11312/meo13%5B1%5D92411%5B1%5D.jpg)


Khi xưa ta bé ta chơi
Trèo leo khắp chốn mọi nơi vui đùa
Bây giờ đi học mệt chưa
Không còn đùa giỡn như xưa nữa rồi

VOUU
20-09-2011, 01:24 AM
Em đi về đâu
Cho người nhìn mãi biển sâu
Cho người khóc mối tình sầu
Cho hồn thơ thêm băng giá
Tình rơi lệ đá đêm thâu
...

THANH NGUYÊN NGUYỄN
23-10-2011, 10:19 PM
CUỐI THU

Gió chiều nay bỗng lạnh
Thu ơi còn nhớ không
Mấy chiếc lá cuối cùng
Đã rơi cành trơ không

Chiều nay sao thấy vắng
Nghe lao xao trong lòng
Mấy ngày vần thơ lặng
Ai còn chờ ai không

Mây ơi về bên ấy
Cho ta nhắn đôi lời
Rằng bến xưa vẫn đợi
Thuyền về đâu… thuyền ơi!

Hình như đông trở lại
Gió từ đâu thổi về
Lời của gió nghe hanh
Hay tại lòng ta lạnh

Nếu thuyền kia xuôi mái
Về bến lạ xa xôi
Ta vãn hoài mong đợi
Đợi mãi một bóng người

Ngọc Duy Thanh
Chiều 22/10/2011

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:29 PM
Chiếc bóng

Thôi ta lại trở về đời chiếc bóng
Đứng bâng khuâng nhìn những chuyến đò chiều
Chờ chuyến đò về trong cõi đìu hiu
Mời ghé bến và cùng tacùng tâm sự

Chiều sắp tàn để lại buồn cô lữ
Đê chưa về sao thấm lạnh hơi sương
Ta đã đi gấn đến cuối đoạn đường
Bỗng mỏi mệt và đầy tràn chán ngán

Vẫn không biết mai có còn ánh sáng
Để ta soi lại kỷ niệm ngày xưa
Hay mai đây chỉ toàn ngững cơn mưa
Rơi lây lất đến năm cùng tháng tận

Tìm về đâu cho đời thôi lận đận
Đi về đâu khi phận số định rồi
Một quãng đời buồn như lá chờ rơi
Sắp đến lúc ta buông mình theo định mệnh

Gói cho chặt những ngày tháng lênh đênh
Chôn vào góc trong dòng dĩ vãng


Anh 2 không sao đâu.

LưuLuyen




CẦU MONG

Anh đi bỏ lại đây chiếc bóng
Chơ vơ trên vách lá sầu đông
Mười Sáu tháng Mười năm hai nghìn mười đấy
Anh ra đi về chốn ấy...
mưa tuyết tiễn gót đường dài
Bắc cực chiều nay vắng bóng anh
Bao nhiêu bạn hữu cầu tin lành
Anh ơi phải sống...tình thân ấm
Bạn cũng có thể là người thân anh
!!!
Một mình anh sống kiếp đơn côi
Lệ ứa bao năm đời lẻ loi
Người chị qua đời vừa sáu tháng
Anh rể mười năm huyệt lạnh rồi
Bố mẹ không còn năm mười ba
Tuổi đời bé quá thiếu mẹ cha
Anh nương tựa chỉ mà tìm sống
Chị cũng còn thơ dìu dắt mà
Hai trẻ mồ côi vượt trùng xa
Trời Âu lạnh lắm tuyết băng sa...
Giao thông anh rể đành khuất núi
Mười năm chị ở thờ chồng nhà
Rồi thần chết đến...chị ngã ra
Bệnh tình khó chữa...lệ anh nhoà
Bỏ ăn, không ngủ anh khóc chị
Sáu tháng tang rồi...đến anh la..

Căn bệnh ngặt nghèo vẫn không tha
Xa vùng bắc cực về phố nhà
Lương y cầu phúc thuốc thần dược
Cứu sống một đời hiền xa nhà

Chiều nay trông tuyết bay đầy hoa
Em nhớ anh lắm...lệ mắt nhoà
Cầu mong anh sớm mau bình phục
Trở lại diễn đàn vui thơ ca...

Khúc Niệm Từ


@ Anh 2 cố gắng khoẻ nha ! Hi hi hi...Em cười tươi cho anh 2 vui đấy!

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:29 PM
http://i16.photobucket.com/albums/b3/huchim1/co_gai_thoi_sao.jpg

Em Là THƠ

Em là THƠ, đã đưa tôi
Qua sông, qua những núi đồi hiểm nguy
Lòng này luôn mãi khắc ghi
Nhờ em tôi được tứ thi giải sầu.
.........!
vdn

http://www.buddhismtoday.com/pic/cautruc/buddha-moi.gif


NGUYỆN

Hôm nay Tâm con không tịnh
Xin vào tá túc Phật mầu
Niệm Từ Khúc sáo về đâu
Cho lòng thanh thãn...về mau Niết Bàn

Khúc Niệm Từ

@ Kính cô cô lời chúc vạn an ạ !

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:31 PM
Văn là Người , Thơ là Tâm ... Khúc Niệm Từ hiểu mà, trách chi buồn vậy..

Phật vốn tiêu dao tận niết bàn
Ai buồn chấp ngã trí hồng hoang
Một khúc tương phùng quân tử tấu
Mộng tìm Nha Bá cõi trần gian
Tuệ ái lầm sương căn cốt lạnh
Hờn trời chưa hửng nắng tâm can
Thơ họa đôi vần khuê các hảo
Tao đàn dâng ý họa dung nhan

Văn Cát Tiên


Đàn khúc tiêu tương đàn khúc sầu
Trắng canh sương điểm giọt lòng châu
Tiêu dao chốn ảo buồn khôn tả
Dừng bước vào nơi am nguyện cầu
Quân tử hảo cầu quân tử quý
Khuê trung bất khuất Niệm Từ câu
Vầng hồng lấp lóe hào quang sáng
Tâm khảm tịnh thiên ý nhiệm mầu.

Khúc Niệm Từ

(Cảm ơn hiền hữu Văn Cát Tiên với vần thơ Ngộ Tịnh rất hay ! Khúc Niệm Từ ghi nhớ mãi những lời dạy quý báu này ! Mong gặp thật nhiều vần thơ hay của hiền hữu nhé !)

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:33 PM
Cảm ơn bạn, trong bài “Khúc Niệm Từ” của bạn, VCT rất tâm đắc 2 câu :” Thế nhân ai biết được, màn chiều cứ tà dư…” man mác diễn tả nỗi lòng tha nhân…





ĐẢNH CHUÔNG

Thân mượn thư am quán tưởng thiền
Giác ngộ đâu cần đến cõi tiên
Hồng trần Pháp chuyển xa luân động
Tam bảo Phật sanh hạnh ngộ duyên
Tha nhân thấu hiểu lòng quân tử
Thi đàn chưa giảng nghĩa Tịch Thiên
Đảnh tiếng chuông chiều Khúc chánh Niệm
Ngôn Từ khơi tỏ trí vô biên.

Văn Cát Tiên


Thơ bác Văn Cát Tiên hay quá ! Cháu thích đọc lắm ! Hi hi hi...nhưng cháu ít hiểu nghĩa Tiếng Việt Nàm, nhưng từ nhỏ Nội của cháu thường đọc cho cháu nghe từ cổ (Hán Việt) và thường dắt cháu đi chùa, vì cháu thích nhìn tranh Phật bà, Phật thích ca vui lắm ạ !
@ Văn Cát Tiên ơi ! Ông Nội bảo em như vầy : Không biết bạn thơ bao nhiêu tuổi thì xưng hô là "HIỀN HỮU" đó. Nên cháu mạn phép được xưng hô như vậy ạ !
Bây giờ cháu tập hoạ thơ với hiền hữa nhé, nếu có sai thì hiền hữu sửa giúp cháu nha !
Bắt đầu nè :



THIỆN THIỀN TÂM

Chủ toà ngự điện toả quang thiền
Phật tử Niệm Từ bái Bát Tiên
Cảnh giới Ta Bà vang Khúc Niệm
Cửa chùa hương khói hướng cung thiên
Thế gian bụi bậm mờ đường cũ
Cõi tạm kinh phù sạch giới biên
Thi tứ dạo qua trời bể bạc
Hữu hoà Khúc Niệm Từ Đào Viên

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:34 PM
BÃO LÒNG

Bình minh trả lại trăng sao
Biển mơ trời mộng lời nào về thiêng
Trăng sầu đáy nước lặn chìm
Gió xào xạc lá dịu thiền cảnh tiên
Hằng Nga trỗi khúc nỗi niềm
Nửa than nửa oán lời riêng não lòng
Đò chiều về bến hư không
Lá buồn lìa cội chiều giông bão bùng
Có ai cùng tiếng đàn chung !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:36 PM
Chào Khúc Niệm Từ, VCT sẽ gọi Khúc Niệm Từ là hiền hữu . Hiền hữu rất rành ngôn ngữ Việt Nam đó chớ, viết thơ khá đúng niêm luật , đó là một sự tôn trọng đáng quý cho tiếng Việt. Hơn nữa, Ông Nội hiền hữu vẫn dạy cho cháu của mình gốc tiếng của người Trung Hoa nữa thì thật là tuyệt khi cảm nhận thơ ,thiền..




BÃO LÒNG ( HỌA)


Ừ thì trả lại trăng sao
Biển mơ sóng mộng dạt dào niềm riêng
Nga Hằng soi ảnh nhân duyên
Hanh hao gió trỗi khúc huyền xa bay
Đò chiều lãng đãng cung mây
Khá thương chiếc lá hàng cây lìa đời
Bão lòng chợt nỗi chơi vơi
Đàn buông … xin lặng nghe lời tàn dư..


Văn Cát Tiên



THIỆN CHÂN

Cây đa bến cũ mái Đình
Thế nhân nhân nghĩa vẹn tình quê hương
Dải ngân khuất nẻo mù sương
Xa xôi triều nổi sóng cuồn cuộn xa
Bước chân lữ khách về nhà
Trăng rằm thức tỉnh Hằng Nga ! Nga Hằng ?
Hạnh thân Phật ngự xa gần
Toà sen thơm ngát thiện chân chân tình
Nam mô Phật độ chúng sinh !
Lòng thành Khúc Niệm Từ tinh* Phật thiền

Khúc Niệm Từ

(* tinh = hiểu)

( Kính chúc chú vui và hồn thơ lai láng ạ ! Hi hi hi...)

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:41 PM
Hi hiền hữu Khúc Niệm Từ, Văn Cát Tiên còn trẻ mà , chắc hơn hiền hữu khoảng ngoài con giáp là cùng.

CẢM TIN NGƯỜI PHỤ NỮ MANG THAI CHẾT TRÔI


Trắng trời mưa lũ miền trung
Đồng xanh chết mạ kiệt cùng sức dân
Hài nhi chưa dẫm bụi trần
Mẹ chưa ẵm ngửa một lần nựng khen
Mệnh đời con đỏ dân đen
Cao xanh hay bởi quan hèn xót xa
Núi mòn rừng nát non xa
Đâp cao phát điện sáng lòa văn minh
Sông dài rửa xác sinh linh
Nhân gian đổ lệ buồn tênh chạnh buồn
Này người trẩy hội thuyền buôn
Xin lư hương khói khóc hồn chết trôi.

Văn Cát Tiên


@ Hi hi hi...Văn Cát Tiên hiền hữu hơn ngoài con giáp ơi ! Vậy thì Hiền hữu này sẽ xưng hô với hiền hữu nọ là Đại hiền hữu và Tiểu hiền hữu nhé ! He he he... Khoẻ rồi chứ ! Cố vui lên nha ! Tiểu hiền hữu Khúc Niệm Từ cầu phúc hàng ngày cho Đại Hiền Hữu VCT đấy ! Ha ha ha

Xin hoạ cùng về nạn bão lũ


CHA ƠI HÃY SỐNG

Xe đâm vào trũng xoáy ngầm
Mấy mươi người bị dìm đắm kinh hồn
Trong xe kẹt kín từng cơn
Cha ra ngoài được bảo con bơi cùng
Hai con thấy cha vẫy vùng
Địu con _ con chẳng biết cùng bơi đâu
Con chỉ bấu nặng chìm sâu
Cha sẽ chết tuốt ngoi đầu được không
Hai con trở lại vào trong
Cho cha thoát nạn...hết hòng cứu con
Cha còn bấu víu hay con
Lũ tràn quá mạnh đứt mòn tay đau
Máu cha hay máu con trào
Hai con trôi lút _ cha gào khàn hơi
Mong Trời hãy cứu mọi người !

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:46 PM
BẾN VẮNG CHIỀU VƯƠNG

Điệu đàn xưa ai so dây nắn phím
Cung tơ nào buồn trĩu mộng hồ Tương
Giấc mơ ảo còn vang Khúc Nghê Thường
Cho trăn trở niềm vấn vương muôn thuở

Dòng sông xanh có bên bồi, bên lở
Thuyền ra khơi theo dòng nước xa trôi
Bến có đợi có chờ đâu mà đò nhớ
Lữ khách qua rồi không trở lại lần thăm

Chiều Thu nay _ gió rung _ lá rớt âm thầm
Bến sông vắng _ gọi thương ơi tiếng vẹt
Sóng ầm vang cuộn sầu cơn gió thét
Cánh buồm mơ nhoà nét mãi xa xăm

Đông chưa về mà sao gió rét cứ lạnh căm !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 10:58 PM
ÁI TỬ

Cõi nhân ảnh vốn buồn xa thẳm
Lữ khách sầu ta thảm sầu theo
Từ qui chim hót bên đèo
Thành xưa Ái tử phong rêu Nguyễn Hoàng


Thơ ảo mộng uyên ương hồ điệp
Trăng huê tình thiêm thiếp lầu hoa
Đàn lòng gảy tiếng oanh ca
Khúc tiêu mờ ảnh tỳ bà nỉ non



Tình hoài cảm thương còn sân hận
Đã cam lòng vướng bận tiêu tương
Thảng nghe một khúc nghê thường
Hoang mê đồng vọng tơ vương não sầu


Làn mi chớp lau ngàn ánh sáng
Thu thôi về đãng đãng đông tan
Xuân xanh rồi sẽ hạ vàng
Bướm hoa rúi rít mây ngàn hân hoan


Văn Cát Tiên




PHỤ VƯƠNG BẢO BAN

Tử nữ nâng đàn so phím sầu
Dạo bài Nghê Khúc Thường đôi câu
Nguyên Hoàng toạ Đế nghe buồn thảm
Cất bút đề thơ vọng Nguyệt cầu

Văn Nhân Đế quốc đức tài cao
Nhi nữ kém từ chưa chuốt trau
Vương Phụ ngự tiền truyền ý tứ
Tử Từ Khúc Niệm rõ lòng thư

Nâng Khúc Niệm Từ ý Phụ như
Vần tường tỏ rõ áng thiên tư
Nhờ ơn Vương phụ hằng ban bảo
Khúc Niệm Từ đàn dạo ý chừ ...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi...Đại hiền hữu ơi ! Tiểu hiền hữu hiểu rồi ạ ! Hi hi hi...

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 11:03 PM
Chào hiền hữu ,chúc khoẻ và vui vẻ. Hình như Khúc Niệm Từ lên chùa thì xảy ra cớ sự sau...

Ba cô đội oản lên chùa
Một cô gái nhỏ bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.


Cuồi tuần post mấy câu sưu tầm gửi hiền hữu giải trí chút.

Văn Cát Tiên




Theo chân Nội Tổ lên chùa
Thắp hương em vái lũ mùa ngưng mau
Miền Trung nạn kiếp lao đao
Thảm thương chết chốc em nao cả lòng

Em về để lại sư trông
Bước theo gót Nội em thông dong về
...

Khúc Niệm Từ

( Cảm ơn 4 lời thơ vui của Đại hiền hữu ạ ! )
Kính lời chúc khoẻ ! Đại hiền hữu khoẻ nhiều chưa ạ ! Tiểu Hiền hữu ngày qua ngày nguyện cầu phước lành đấy ! Hi hi hi...Tiểu hiền hữu cười tươi cho Đại hiền hữu vui.

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 11:04 PM
MỜ LỐI MƠ

Gió lùa lạnh Đông sang về ký ức
Mùa Thu qua trăn trở cánh lá sầu
Bay về đâu mà trĩu nặng giọt mưa ngâu
Tình Xa ấy đã phai màu Cho Em ngày tháng cũ

Biển chiều nay sóng cuồng dâng cao giận dữ
Bọt trắng tràn đắm mất cánh buồm mơ
Bến đò xưa ông lái có còn chờ ?
Hình như đã xuôi thuyền về bến mộng !

Dòng sông trôi đôi bờ xa và rộng
Thuyền thênh thang vô tận cặp bến tìm
Bầu trời xa vẫn cô lẻ một cánh chim
Non nớt hót vọng từ miền dĩ vãng

Khói sương chiều cứ bay bay lãng đãng
Nhoà mưa lay lá đọng giọt u hoài
Và vùng mơ trời thẳm mỏi cánh nhạn bay...
Màn đêm buông tối tăm bờ ...xa mãi...

Mờ lối về đơn côi cánh chim chao sợ hãi !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 11:18 PM
BÃO LÒNG

Tuần trôi qua vẫn thấy đau!
Gì đâu nông nổi lời nào nữa không?
Trăng sầu vì bởi gió đông
Mang sầu biển mặn ướp lòng thế nhân
Lời ai oán nặng ngàn cân
Bàn hoàn suốt cả tuần không một lời
Tâm bão động lòng chơi vơi
Giận mình sao để thuyền rời bến mơ
Ai nghe tiếng gió bão lòng!

ngocduythanh



BỤI CAY

Người viết cho ta lời thơ buồn
Hàng ngàn lệ đổ xuống mi tuôn
Xa xa cánh nhạn về phương nhớ
Chạnh lòng đò lạc bến sông Tương

Về chốn hư không dệt vần thơ
Lao xao tiếng gió sương trắngmờ
Tình Xa muôn dặm xa muôn thuở
Quên rồi ảo mộng giấc hư vô

Ta khép bờ mi dài hững hờ
Vì đường xa bụi mãi giăng mờ
Oán khúc cung mơ buồn cay mắt
Tay sầu lướt phím thắt đường tơ

Khúc Niệm Từ


@ Theo ý thơ trên của NDT mà KNT Vui thơ cùng thi hữu chứ không có ý gì khác.
Kính lời chúc vui và luôn thành công trong cuộc sống ạ.

KHÚC NIỆM TỪ
23-10-2011, 11:58 PM
ĐÀN VƯƠNG KHÚC NHẠC LI SẦU

Người đã về rồi có phải không
Trời Đông có rét buốt trong lòng
Ngồi đây ta đốt thêm lửa ấm
Chỉ một chút thôi...rồi hư không !!!

Ta sẽ tiễn người về bến xa
Ánh Trăng chênh chếch buồn la ngà
Gió rưng rức trở mình trong tuyết
Lệ điểm sương sầu ngày cứ xa

Người về bên ấy giữ giùm ta
Một chút dư âm vần thơ hoà
Đàn lên cung phím sao long nhịp
Vần vũ nhạc buồn lệ mưa sa

Ta chỉ là người chốn nhân gian
Sầu lên cung nhạc lệ hàng tràn
Không là Thi Sĩ vào mộng mị
Vần buồn trả nợ kiếp hồ mang

Ta chỉ vu vơ dạo cung đàn
Sầu dâng khoé mắt buồn miên man
Cung thương điệu nhớ nào dĩ vãng
Oán ai điệp khúc lệ chảy tràn !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:09 AM
Thất Vọng

Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Chiều vàng sơ xác ánh tà dương
Chẳng còn ai nữa trên sân cỏ
Trở bước về trong nỗi nhớ thương

Tìm về quê cũ vắng bao năm
Cảnh cũ còn người vẫn biệt tăm
Hẹn ước rồi tàn theo xác lá
Một người buồn đứng mắt xa xăm

Lòng định dừng chân giũ bụi đường
Trở về trong mái ấm thân thương
Bàng hoàng, người đã rời nơi ấy
Để ước vọng theo lối vô thường

Ai thả lời thề theo gió bay
Lòng người như chiếc lá thu phai
Chiều lên bỗng thấy hồn hoang lạnh
Ngại bước chân ai bóng đổ dài

LưuLuyen
Anh 2 khỏe hơn rồi, nhưng đi đứng chưa tiện lắm. đang chờ radiation. vì chưa đủ kháng thể nên phải chờ
e ráng giữ sức khỏe, đừng lãng phí như anh 2, hối hân ko kịp đâu. Tuần tới anh 2 ko lên mạng dc. chúc em vui. khỏe.



Bút tích còn đây bút tích đầy
Tình thân thương nhớ đọng mi cay
Lìa xa cố quốc không thân thích
Có chị chia lìa khuất bóng mây
Bây giờ còn lại một mình đây
Bệnh ai san sẻ lúc như vầy
Tội ơi số kiếp người cô cút
Thương thay đơn độc đời không may

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:11 AM
ĐÀN VƯƠNG Ý NHẠC

Đàn vương khúc hát Trăng lặng lờ
Nốt nhạc cung thương lắng đường tơ
Sầu ai phím khóc bờ mi nhớ
Buồn xao xác lá sương Thu mờ

Sầm sập vi vu điệu đàn mơ
Như ghềnh thác đổ suối nguồn thơ
Như mưa tuôn trút giăng ngập lối
Như tiếng ai sầu kiếp bơ vơ

Thu đã chưa tàn _ Đông đứng chờ
Buồn chưa dứt _ sầu đến bên bờ
Cánh buồm xa dạt _ mờ biển biếc
Sóng tiếc rền vang đến bao giờ

Người về nghe lại khúc nhạc thơ
Ta so dây ... phím lạc bên bờ
Le lói chút hồng ngọn nến ấm
Khúc Niệm Từ trầm lắng vào mơ

Tiễn bước người đi...bước người đi
Đàn vương theo bóng lúc phân kỳ
Xa xa cánh gió buồn rưng rức
Tiếng nấc nào hơn tiếng biệt ly

Lạnh lắm chiều Đông ... lạnh buốt lòng
Trăng buồn chìm khuất giữa mênh mông
Ai giùm vớt lại vầng Trăng tội
Để ta không khóc mất Trăng lòng

...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:19 AM
TÌNH CA NGƯỜI RA ĐI

Ta đã về rồi…, cũng đã đi!
Trời đông không lạnh, chỉ buốt lòng
Người nhóm cho ta hồng bếp lữa
Mưa đông trong lòng… lữa hóa không

Lần này người lại tiển ta đi
Gói sẳn hành trang để phân kỳ
Dặn rằng mang mãi vào dĩ vãng
Một chút dư âm khúc Từ ly

Lần này không hẹn sẽ quay về
Đường dài, ngày cũng dài lê thê
Lê bước đường xa ngàn gió lộng
Quay lưng sương trắng ngập lối về

Tiếng nhạc Đàn vương nghe thê lương
Xa xa dần khuất cuối con đường
Bóng nàng tiên nữ ngồi nắn phím
Tiến bước độc hành vạn gió sương

Người đi mang nặng những hành trang
Người ở còn không dưới trăng ngàn
Vớt trả trăng thanh trên ngọn trúc
Lắng nghe tình Khúc Từ xa xăm!

Bóng Trúc dưới trăng Khúc Niệm Từ
Trăng thanh hòa quyện Khúc đàn mơ
Người đi dần khuất vào sương khối
Còn rót vào hồn một suối thơ!

ngocduythanh




CHỈ LÀ ĐÀN KHÚC ĐIỆP TỪ

Người về lặng lẽ rồi ra đi
Biết nói gì đây phút phân kỳ
Rưng rưng mắt nhớ dòng dư lệ
Tiễn biệt lần này ... có từ li ?

Đây mớ hàng trang gói những gì
Có tình ngày ấy chưa biết chi
Sân trường Hạ khóc màu li biệt
Lưu bút trao tay hồng phượng ghi

Lần này người nói đi không về
Trời có buồn không mưa tái tê ?
Sầu chi cánh nhạn nghiêng chao gió
Ướt sũng cả lòng cay khoé mi

Rung tay nắn phím nhạc du dương
Thản thốt cung tơ loạn nhịp buồn
Dồn dập điệu sầu cung oán khúc
Sấm rền sầm sập tiếng thê lương

Người đi còn nhớ mảnh Trăng vàng
Có gói kín tình trong hành trang
Để xa còn nhớ về dĩ dãng
Hay là quên lảng chẳng buồn mang

Phút cuối từ li trổi cung đàn
Xin người lắng tiếng vọng lòng sang
Chan hoà Khúc Niệm Từ chia biệt
Mỗi nhịp cung thương khóc lỡ làng

Người hãy đi đi về bến mơ
Bên bờ kia ấy có người chờ
Thiên Hà nhường lối cho mây sáng
Mây tím hết buồn ... vui ai sang

Đây chúc quà xin kính biếu nàng
Lầu đài hạnh phúc chàng lo toan
Gia đình yên ấm rồi con thảo
Khúc Từ vẫn Niệm láng giềng an

Nếu có nhớ về nơi chốn xưa
Chỉ là kí ức gió thoảng đưa
Cô bé bờ xa miền viễn xứ
Chỉ là cô bé Khúc đàn thừa

Em chẳng biết chi chẳng biết chi
Chỉ đàn theo Khúc điệp phân kỳ
Cho lòng lữ khách dừng chân lắng
Tâm Từ đàn vọng Khúc Niệm thi

Khúc Niệm Từ

@ Chỉ theo ý thơ mà hoạ thôi Ngoc Duy Thanh nhé ! Nếu có gì phật ý xin lượng thứ ! Và tiện đây xin gửi đến "người xưa" của bác Ngọc Duy Thanh lời chúc hạnh phúc trăm năm ạ ! Hi hi hi...







ĐOẠN BUỒN CHO TÔI

Người đi nặng quá gánh hành trang
Nặng trĩu trên vai lệ ngàn tràn
Ai sầu ai cảm ai thương tiếc
Mắt biết đông chiều dạ chẳn an!!!

Ta chẳn muốn xa Khúc nhạc đàn
Nhưng đời nam tử kiếp hồ mang*
Bước ra đi hồn sầu vạn kiếp
Ai có hiểu không … hiểu được không?!

Ra đi ta nhớ khúc đàn vương!
Nhớ tình ngày ấy chưa hiểu gì
Nhớ ai tình khúc sầu nắn phím
Buông tiếng tơ lòng lúc biệt ly

Mỗi nốt nhạc ai vọng tiếng sang
Cung tơ hòa quyện ánh trăng vàng
Hồn ta chết ngất chiều đông giá
Lữ khách độc hành lắm trái ngan

Mỗi bước chân đi một lỡ làng
Để hồn ở lại xác đi hoang
Ta về vô tận miền sương cát
Đông sầu lạnh lẽo bước hoang sang

Trả lại cho em lời chúc vui
Vài lời của ai nát tim rồi
Duythanh tình nặng ngần sông suối
Vì*“Ta sẽ tiễn người về bến xa ”!

Chiều nay gió lạnh hơn chiều qua
Bâng khuâng lê bước dưới đông ngà
Thả hồn ngược vọng vào dĩ vãng
Chạnh lòng thương tiếc những ngày xa

Tình khúc chiều thu dưới trăng ngà
Du dương tiếng nhạc vọng từ xa
Hồn ta bay bỗng chiều thu ấy
Lâng lâng lấn nhẹ vào tim ta

Giờ Khúc sầu thương nổi đoạn trường
Đoạn buồn tình khúc sầu thê lương
Người tiển người đi hồn khắc khoải
Xa xa đếm bước đến ngày mai…!

Khúc nhạc em quyện hồn ta ở lại
Tay vẫy chào chân ghìm mãi không đi
Tình là chi sao nặng đến phi thường
Ta muốn buột thời gian cho ngừng động!

ngocduythanh
Khúc Niệm Từ à! hôm nay đọc bài thơ của “Người đất bằng” ngocduythanh thấy cay cay trong mắt rồi! sao phải chúc như vậy? (họa thơ thôi mà)






VU VƠ PHÍM ĐÀN

Vu vơ trăn trở mấy vần
Thi nhân hoạ khúc xa gần gần xa
So dây dưới ánh Trăng ngà
Cung buồn trỗi nhịp la đà lá Thu
Và trời Đông phủ sương mù
Lòng giăng giá lạnh bên chừ buốt song
Khung sầu kép kín cửa lòng
Ngoài trời mưa bụi cứ lần lượt qua
Lệ Thu chan chứa chưa nhoà
Mắt sầu Đông lạnh mấy mùa tuyết băng
Chiều nay nhìn áng phù vân
Bay về chốn nhớ băng khoăn nỗi niềm
Gió nao chở mảnh tình riêng
Của ai về bến thiên duyên định phần
Ánh trăng vằng vặc xuống sân
Lắng nghe điệp khúc bâng khuâng thiên sầu
Trăng ngà chếch choáng nơi đâu
Đàn đưa tiễn khúc bên lầu nguyệt buông
Gió nào chở nặng tình thương
Gửi về xa ấy dặm trường giấc mơ
Chỉ là tình khúc vu vơ
Chỉ là sâu lắng vần thơ chỉ là
Đơn côi dưới ánh Trăng ngà
So dây nắn phím cung sa về nguồn
Niệm Từ trải khúc tình vương
Chỉ là điệp khúc khúc buồn trơ vơ
Nhìn Trăng mờ tỏ lững lờ
Vần sầu hoà phím hư vô không lời
Bên lầu vọng nguyệt chơi vơi
Lá chiều đong tím rụng rơi rơi chiều
...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:27 AM
Tiếc
Nhớ thuở yêu đương đầy mộng mơ
Trao nhau ánh mắt đến hàng giờ
Thẹn thùng khẽ khép bờ mi nhỏ
Nồng ấm đôi môi chút dại khờ
...
tramaha


Tuổi thơ thường mộng và hay mơ
Nhìn trời mây nước tìm vần thơ
Ráp hoài nỗi nhớ còn xa mãi
Nên lòng cứ lại tìm nguồn mơ

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:28 AM
CUNG BUỒN ĐIỆU NHỚ LỜI THƯƠNG

So dây nắn phím cung đàn
Nguyệt song ai oán tịch tang tang tình
Ầm ầm sóng vỗ biển in
Đáy sầu nước thảm rêu hình dáng xưa

Đông về gió bão tuyết lùa
Giá lòng lạnh buốt trời mưa giăng buồn
Xa xăm cõi nhớ mây buông
Màu lam tím phủ sương tuôn kín chiều

Gửi thương cánh gió đìu hiu
Đông phong rơi rải bao điều giá băng
Một ngày về với vĩnh hằng
Cung thương còn lắng nhạc trầm cho ai

Đông này sương vẫn ướt vai ...

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:30 AM
CUNG BUỒN ĐIỆU NHỚ LỜI THƯƠNG

So dây nắn phím cung đàn
Nguyệt song ai oán tịch tang tang tình
Ầm ầm sóng vỗ biển in
Đáy sầu nước thảm rêu hình dáng xưa

Đông về gió bão tuyết lùa
Giá lòng lạnh buốt trời mưa giăng buồn
Xa xăm cõi nhớ mây buông
Màu lam tím phủ sương tuôn kín chiều

Gửi thương cánh gió đìu hiu
Đông phong rơi rải bao điều giá băng
Một ngày về với vĩnh hằng
Cung thương còn lắng nhạc trầm cho ai

Đông này sương vẫn ướt vai ...

Khúc Niệm Từ




LỜI THƯƠNG ĐIỆU NHỚ CUNG BUỒN

Ta trở về chiều đông mưa phủ
Tiếng mưa đều như cung oán ai ru
Một màu lam tím phủ mây mù
Thu tiết nuối giọt thu còn động

Đông ở đây lạnh như Đông bên ấy?
Mưa giăng buồn cũng nhớ mây buông
Gửi thinh không về bên ấy đoạn buồn
Rằng ta nhớ cung đàn tình Khúc!

Ai gửi lời thương đìu hiu cánh gió
Rót vào hồn ta điệp khúc lạ thường
Đêm khuya dần lòng vẫn vấn vương
Bên kia ấy đang cung thương trầm khúc

Đêm nay sương ước vai ai…?

ngocduythanh



ĐÀN THƠ

Đàn thơ nốt nhạc bổng trầm
Thi nhân vui với cung cầm nghỉ ngơi
Hồn thơ vẳng đọng chơi vơi
Dìu người về tới bên trời tương giao
Khúc Niệm Từ về chốn thơ nào
Nơi xa xưa ấy có rào dậu thưa
Việt Nam lập Đông hay chưa
Cho cung đàn lắng ấm đủ vừa áo len
Gửi bằng cung bậc thân quen
Về lòng cố quốc bên thềm tình thương
Chỉ là điệp khúc vấn vương
Chỉ là âm hưởng nắng hường trải xa
Chỉ là cung thơ rưới hoa
Trổ màu mơ thắm để mà mà tươi
Đông sang rồi đến Xuân vui
Khúc Niệm Từ gửi đến người thân, sơ
Tất lòng gửi ấm vườn mơ
Cung đàn Khúc Niệm Từ _ thơ _ vẫn là...

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:41 AM
có thấy Khúc Niệm từ ở đâu không?


Người ấy ra đi biền biệt rồi
Từ nay đành gọi cố nhân thôi
Ta về khóc ngất chiều sương tuyết
Em đổi tên rồi tình vỡ đôi!

Hảy nhắn dùm tôi Khúc Niệm Từ
Duy Thanh trằn trọc suốt canh thâu
Sao em đành đoạn thay màu áo
Rót vào tim tôi vạn nổi sầu!

Ngoc Duy Thanh



Nhớ dáng trang đài của mỹ nhân
Đa tình lữ khách tìm người thân
Đêm trường than khóc người không biết
Cách biệt phương trời, hỡi cố nhân !

@_@ Muội muội đâu rồi vào mà trả lời người ta nè. Khà khà, xin lỗi chú Duy Thanh nhé. Để cháu gọi muội ra tiếp chú.



Em trở về rồi, anh biển dâu
Đông về sướt mướt lá sầu đâu
Đàn lơi cung phím buồn xa vắng
Tuyết phủ thành băng trắng một màu

Khúc Niệm Từ

( Hừ hừ hừ... nghe lời anh cả mà trả lời, chứ lạnh phát rung luôn nè ! Hừ hừ ừ...sợ quá ! Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hic...)

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:45 AM
Vắng đi dáng liễu với vần trăng
Điệu nhớ cung thương của Chị Hằng
Để người còn lại buồn trơ trọi
Một bóng tàn đêm nhớ bóng trăng!

Ngọc Duy Thanh



Trăng qua đỉnh núi xa ngàn xa
Vắng bóng Trăng thơ mộng ngọc ngà
Sóng nước biển sầu buồm trắng bạc
Có vì sao lạc bóng chiều tà

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:48 AM
http://nguyenluonghung.violet.vn/uploads/resources/blog/139/hoa1_400.jpg

CHIA ĐÔI MẢNH VỠ TI GÔN

Màu mực ngày xưa còn đọng đầy
Mà sao người cũ biệt ngàn mây
Để cho sương muối giăng đầu núi
Để dòng lệ tủi chiều Thu bay

Mực xưa còn thắm trang thơ đầu
Mà người năm ấy về nơi nao
Để vườn thơ vắng tình hư ảo
Để sầu áo não Thu phai màu

Mực xưa còn vẽ đôi tim mộng
Ti Gôn vỡ vụn loang lệ hồng
Thu tím vần thơ màu li biệt
Tựa đề vĩnh quyết chia đôi lòng

Khúc Niệm Từ

18/11/2010



MẢNH VỠ TI GÔN

Màu hoa huyết vỡ hay tim vỡ
Mộng lỡ duyên đầu lạc mất nhau
Mỗi độ mùa sang Ti Gôn vẫn
Chia đôi nửa trái tim phai màu

Ai ghép giùm tôi hai mảnh tim
Để chiều mây tím không mỏi tìm
Để tình thơ vẫn như màu nhớ
Một thuở vần thơ với bình yên

Chiều nao nhìn lối Thu mơ xưa
Và người xưa ấy về hay chưa
Mà sao rưng rức rừng mưa khóc
Mỏi mắt Nai buồn theo mấy mùa

Giọt đọng u buồn cánh Ti Gôn
Màn sương trắng xóa luồn qua hồn
Ti Gôn đã vỡ chiều li biệt
Tiết Đông trở giấc buốt lòng đơn

lathuphai


ĐÔI CÁNH TI GÔN

Người về bên ấy mộng thành đôi
Đẹp bóng vu qui về với đời
Em vui hạnh phúc bên người mới
Xác pháo bay hồng rợp khắp nơi

Tiếng pháo vu qui rớt ngập lòng
Một chiều sương lạnh gió đông phong
Tiển người em gái về lầu cát
Xây đời hạnh phúc mới bên chồng

Đôi mảnh Ti gôn đã vỡ rồi
Cánh hoa đã vỡ mộng thành đôi
Ti gôn vờ vụng tan thành huyết
Gió lạnh vô tình buốt lòng tôi!

Ngọc Duy Thanh



VỠ ĐÔI

Ta về nhặt xác Ti Gôn
Vỡ tan đôi mảnh để hồn đơn côi
Tím màu sắc cũ chiều trôi
Không ai lưu luyến xa xôi những chiều
Rừng Thu trút lá đìu hiu
Bóng ngày xa ấy như diều bay xa
Xổ lồng con sáo sang qua
Bờ mơ mộng thắm lệ sa dõi về
Ưu tư buồn thãm não nề
Nhìn màn sương chắn lời thề gãy đôi
Ti Gôn nay đã đi rồi
Màu phai huyết lệ lẻ loi độc hành
Chim uyên một chiếc trên cành
Gọi sầu nơi ấy lệ quanh mõi tìm
Tàn canh sương rớt ngoài hiên
Trong lòng nức nở nỗi niềm buồn heo mây
Ti Gôn có về Xuân nay
Có còn hồng thắm để ai tự tình
Ti Gôn cánh mộng mơ xinh
Vì đâu nên nỗi chia tình vỡ đôi

Khúc Niệm Từ
18/11/2010

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:50 AM
http://nguyenluonghung.violet.vn/uploads/resources/blog/139/hoa1_400.jpg


VỠ ĐÔI

Ta về nhặt xác Ti Gôn
Vỡ tan đôi mảnh để hồn đơn côi
Tím màu sắc cũ chiều trôi
Không ai lưu luyến xa xôi những chiều
Rừng Thu trút lá đìu hiu
Bóng ngày xa ấy như diều bay xa
Xổ lồng con sáo sang qua
Bờ mơ mộng thắm lệ sa dõi về
Ưu tư buồn thãm não nề
Nhìn màn sương chắn lời thề gãy đôi
Ti Gôn nay đã đi rồi
Màu phai huyết lệ lẻ loi độc hành
Chim uyên một chiếc trên cành
Gọi sầu nơi ấy lệ quanh mõi tìm
Tàn canh sương rớt ngoài hiên
Trong lòng nức nở nỗi niềm buồn heo mây
Ti Gôn có về Xuân nay
Có còn hồng thắm để ai tự tình
Ti Gôn cánh mộng mơ xinh
Vì đâu nên nỗi chia tình vỡ đôi

Khúc Niệm Từ

18/11/2010



AI VÔ TÌNH LÀM VỠ CÁNH TI GÔN


Vì đâu một nỗi hừng hờ
Ti gôn ngày ấy bây giờ vỡ đôi
Niệm Từ như áng mây trôi
Mây không hẹn ước mây trôi vô tình

Đêm nay ai hiểu cho mình
Một vần trăng khuyết mộng tình vỡ tan
Bơ vơ giữa chốn mây ngàn
Tìm em đã thấy nhưng tan nát lòng
Xin trời giảm bớt đông phong
Xin cho con được một lòng thủy chung
Ngàn năm một cuộc trùng phùng
Cuộc vui chưa trọn tình chung lỡ làng
Tình đời sao lắm trái ngang
Sao trời suôi nở phủ phàng nhau chi
Cơ cầu một cuộc tình si
Ti Gôn cánh mộng ra đi không về
Để hồn còn mãi lê thê…

Ngọc Duy Thanh
19/11/2010


@ À há ? Giỡn tí cho vui thơ ạ !


CHẲNG PHẢI LÀ ...

Ti Gôn màu sắc phai phôi
Màu thơ đâu phải màu tôi để sầu
Thiên Hà vừa bước qua cầu
Tương Giang gửi lại vần sâu về người
Vườn thơ ngày ấy xa rồi
Chỉ còn nhân ảnh lá rơi bên thềm
Thiên Hà hờ hững về miền
Bến Tương đổ hẹn với niềm riêng tư
Bây giờ Đông phủ tà dư
Tuyết rơi trắng xoá sương mùa giăng ngang
Để sông Nhật Lệ chảy hàng
Rơi và nỗi nhớ cung đàn chùng dây
Đứt rồi làm sao liền đây
Đàn ơi thổn thức phím say nửa vời
Đông sầu cánh nhạn chơi vơi
Lạc nhau giấc mộng vỡ đôi tim hồng
Ti Gôn tách nửa cõi lòng
Không còn sum hợp bến sông hai bờ
Dòng sông chảy xiết lững lờ
Niệm Từ Khúc lạc vẩn vơ chỉ là ...
Biết mình không phải Thiên Hà
Nên lời nhạc lạnh giã* - xa vần chờ
Chúc người tròn giấc mộng mơ
Khúc Niệm Từ chỉ vu vơ ... chỉ là ...
Cánh sầu đơn lẻ nhạn qua
Chim bay lẻ bạn để xa** ... cho người***
Chúc ngày nắng mới đẹp tươi
Trăm năm hạnh phúc đẹp đôi đấy mà ...
Cứ vui đừng trách người xa
Khúc Niệm Từ chẳng phải Thiên Hà trong mơ

Khúc Niệm Từ

(Nhớ người nọ ... lại gọi người này... ngộ quá hơ hơ ... ???) - Em nói giỡn ờ ! Hi hi hi ...



* giã = giã từ, giã biệt , từ giã.
** xa = mình xa.
*** cho người = người vui

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:54 AM
SẦU AI

Em chưa kịp về bến sông Tương
Sóng biếc chiều nay có vấn vương
Bến đợi trời thu buồn trút lá
Mà người năm cũ còn đâu thương ?

Em đã xa rồi mấy dặm đường
Mây trôi nhè nhẹ nhường sau sương
Kinh cầu Từ Niệm khúc vô thưởng
Vẳng tiếng chuông chùa nhớ cố hương

Thu đã đi qua nhớ bóng ngà
Đông về buốt giá lạnh chiều sa
Sương sầu trắng xoá màu ai nhớ
Đã lỡ khúc xuân nhạc ý chờ

Ai đứng bên bờ nặng mi cay
Sương tuôn giọt dắn đày giọt dài
Mưa thu tí tách hờn trăng tủi
Chất chứa bao sầu ai biết ai !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 12:59 AM
Không đề
Bao năm đón chào...... sắc thu sang
Lại khóc thu đi........ duyên bẽ bàng
Chiếc lá còn rơi............ trong ký ức
Tim ai thổn thức.... dưới mây ngàn

Biệt ly đã nhuộm..... màu thương nhớ
Tình cũ phai mờ......lệ chứa chan
Người hỡi một lần..... xin gặp lại
Để ta nhắm mắt....chốn thiên đàng

-------- CÓC 20/11/2010 -----------

tramaha




TẢN MẠN CHIA XA

Chao lá Thu nghiêng cành bẽ bàng
Đông về lùa vội tuyết lòng sang
Giá băng vần lạnh tràn niềm nhớ
Đêm trắng đèn khuya nến lụn tàn

Lối cũ Thu xưa lã tã bay
Màu mây tím rủ mộng lưu đày
Tình không về ... nửa Trăng quên hẹn
Lỡ giấc mơ tàn ... mộng với ai !

Xuân nay người có về hay không
Đường xưa trải nắng vẫn màu hồng
Câu thơ dang dỡ chờ vần kết
Bài thơ chưa hết dệt sầu Đông

khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 01:00 AM
Thơ Tím

Thức
để làm chi khi chữ ngú
Ngủ từ kỷ niệm
tím trong thơ
Tím như sắc úa
đời không nắng
Thức
để buồn thêm nỗi đợi chờ

Em thức cho hồn thao thức mãi
Như vầng trăng
thức đã bao thu
Nhưng tin xa vắng
càng xa vắng
Người đến rồi đi
chẳng giã từ

Đời như mây khói
tình như gió
Gió thoảng mây buồn
hợp chút tan
Thơ tím
mây buồn
thêm cũng vậy
Dẫu là thơ lụa thiếu tay đan ...

gqm





TÍM THƠ

Ngủ
mãi trong mơ chữ mông chờ
Thức sầu dằn dặt
bóng trăng thơ

Tím lên sắc lá
màu thu nhớ
Ngủ
để vùi quên nỗi đợi chờ

Thức
buồn canh vắng dài trăn trở
Vớ vẩn cung sầu
lỡ nhịp tơ

Giấc ngủ mơ màng
vui ảo vọng
Thức
tình chưa tĩnh sầu trơ vơ !

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 01:01 AM
BÂNG KHUÂNG

Ta về ghép mảnh tím mơ
Gió xưa bụi cuốn mây mờ nhân gian
Tím xưa tan tác đồi hoang
Rừng Thu nay vắng cung đàn tình thâm
Hai tay nhặt lá âm thầm
Ghép vần thơ dỡ dang lòng bâng khuâng

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 01:08 AM
Giỡn chi giỡn dị lời thơ trào lộng
Đọc vần trêu như nắng chạy lòng cồng
Bên bờ thưa hoa lý thẹn núp bông
Cành liễn rủ thôi hong làn tóc mộng
KNT


Hoa lý ơi! bên bờ thưa đừng thẹn nữa
Hảy khoe hương và tỏ sắc mây hồng
Ban cho đời những vị ngọt tinh khôi
Là tuyệt tác hóa thân từ ai đó

ngocduythanh


Giỡn chi giỡn rứa rứa mô nì
Ai chộ làm răn răn mô ni
Người nớ nơi mô mô trêu dị
Hi hì vui hỉ dị trêu thì

Jenifer




Ta thua vì ai có phép tiên
Chóc thôi biến ta thành người điên
Ta về bế môn tu ngàn kiếp
Để biết tàn hình thử phép tiên

ngocduythanh



Vụ gì ? Mà giẫy đổng nữa ông vua
Chỉ là thơ thẫn sao nói được thua
Thua hay được gì đây hả ông chú
Trời ơi con sợ chắc trốn vô chùa

Hu hu hu...

Khúc Niệm Từ


Tựa đề ông viết "Gửi một người xưa"
Người xưa còn đó ông còn đi cưa
Người xưa vào đọc thấy ông sẽ chết
Người xưa sẽ nổi tam bành lục tặc chém ông từng khúc đáng đời cho vừa !

Hic ... em là người nay, ông tha em một lần lỡ dại ạ ! Hic

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 01:18 AM
EM LÀ TUYỆT TÁC CỦA HÓA CÔNG

Hoa Lý ơi! bên bờ thưa đừng thẹn nữa
Hảy toả hương và khoe sắc mây hồng
Ban cho đời những vị ngọt tinh khôi
Là tuyệt tác hoá thân từ Hoa lý!

Bên bờ thưa một bông hoa kỳ vỹ
Đang núp bông vì thẹn nắng hong vàng
Dáng ngọc ngà làm nghiêng ngã không gian
Làm lữ khách trơ gan cùng tuế nguyệt!

Gió đông ơi! phất nhẹ làng sương tuyết
Sương long lanh còn động ở triền đài
Cho đoá hoa luôn đọng ánh sương mai
Cho lữ khách còn mơ đêm nguyệt lộng

Hoá công ơi! hảy hiện thân Hoa lý
Thành giai nhân là một Khúc Niệm Từ
Cho kẻ khờ đang ngọng ngệu suy tư
Mơ một thoáng thấy gươm đao đầy vẫy…

Ngọc Duy Thanh



Nửa vầng trăng khuyết ánh loan đao
Đưa nhẹ tim người tuôn máu đào
Thắm nhuộm bàn tay đời sát thủ
Vô tình đao kiếm hỏi vì sao ?
***********
Ai oán còn vang tiếng Biệt Câu
Dương Tranh một kiếp vương u sầu
Ẩn mình sơn cốc nơi hoang dã
Tự hỏi thế gian tình ở đâu ?

(Thanh 27 tuổi Kỹ sư xây dựng đã viết)



@ Khúc Niệm Từ xin hoạ cùng:

THÔI ĐÀNH

Nửa vầng Trăng khuyết nửa tìm đâu
Thoang thoảng hương xưa vọng nguyệt lầu
Quân tử hảo cầu quân tử mộng
Oán hờn vụt vó câu về đâu

Cung buồn chất ngất tiếng đàn sầu
Lảnh lót tiếng nào từ tạ nhau
Khúc Niệm Từ ... nao ... xa biệt mãi
Thôi đành ... cung oán hận lời sâu !

Khúc Niệm Từ
Kính bút

KHÚC NIỆM TỪ
24-10-2011, 01:23 AM
Lời cuối

Ta về đây! Lần này không hẹn nữa
Lỗi do ta nên đành lặng lẽ quay về
Và từ nay đành biệt bóng sơn khê
Xin từ biệt em! Và bạn bè từng gặp!

ngocduythanh



Ông vua này thật tình là mệt
Cứ la làng hoài , hổng biết vì sao
Lo làm việc lo tính chuyện nghèo giàu
Cứ ở đó mà la làng hoài vậy hả

Hi hi hi...
Ông vua nhà Thanh này giỡn thơ vui dễ sợ đi à nha !
Thôi em bye ! Phải đi gấp ! Bận nhiều việc lắm ! Khi xong việc sẽ về vui thơ lại nhé !

Kính ạ !

Khúc Niệm Từ

THANH NGUYÊN NGUYỄN
27-10-2011, 10:53 PM
XA RỒI

Một giấc mơ duyên đã lỡ rồi
Vần thơ giờ đã gãy làm đôi
Ai lầu son còn ai xuôi vạn lý
Thuyền bến mơ nay tách bến đổi dời

Chân trời gốc biển biết tìm đâu
Mấy lược thu qua mấy lược sầu
Trót đã vô duyên đành lỗi hẹn
Quên lời ước thệ những đêm thâu

Ngọc Duy Thanh
27/10/2011

THANH NGUYÊN NGUYỄN
28-10-2011, 10:21 PM
ĐẾM TRÒN NGÀY MONG


Người nhìn trời cuối Thu
Bên bến đợi sương mù
Từng ngày qua mong mãi
Gió buốt lòng vi vu

Ta xa nhau mùa Thu
Chỉ gửi về cánh thư
Khoảnh khắc ngày tất bật
Thời gian cứ y như

Anh bên đầu nỗi nhớ
Em trời ước mộng mơ
Trăng non còn mảnh vỡ
Cố vá tròn vần thơ

Cứ mỗi chiều anh đợi
Trên thuyền Net mãi chờ
Cứ cuối ngày em mở
Đếm dần từng ý thơ

Biết anh trăn trở mộng
Em còn nhớ người trông
Nhưng thời gian không đợi
Em phải học cho xong

Hẹn anh ngày trở lại
Ta ráp vần thơ đầy
Vầng trăng tròn biết mấy
Rằm toả sáng trời mây

Quê hương chừ đông lạnh
Hay sắp vào tiếc Xuân
Bên trời nhớ đếm dần
Đong đầy giấc trăm năm

Khúc Niệm Từ



CUỐI THU

Gió chiều nay bỗng lạnh
Thu ơi còn nhớ không
Mấy chiếc lá cuối cùng
Đã rơi cành trơ không

Chiều nay sao thấy vắng
Nghe lao xao trong lòng
Mấy ngày vần thơ lặng
Ai còn chờ ai không

Mây ơi về bên ấy
Cho ta nhắn đôi lời
Rằng bến xưa vẫn đợi
Thuyền về đâu… thuyền ơi!

Hình như đông trở lại
Gió từ đâu thổi về
Lời của gió nghe hanh
Hay tại lòng ta lạnh

Nếu thuyền kia xuôi mái
Về bến lạ xa xôi
Ta vãn hoài mong đợi
Đợi mãi một bóng người

Ngọc Duy Thanh
Chiều 22/10/2011

THANH NGUYÊN NGUYỄN
28-10-2011, 10:30 PM
ĐỢI EM TRONG CHIỀU NAY

Đợi em trong chiều nay
Lá thu… vẫn rơi đầy
Mây chiều giăng kính lối
Cơn mưa nào ai hay

Đợi em chiều dần rơi
Muốn nói không nên lời
Em bảo rằng hãy đợi
Tan trường cùng về nơi

Em xây lầu vọng nguyệt
Anh góp mộng thuyền uyên
Cùng lời nguyện ước nguyền
Cho giấc mơ trăm năm

Mưa rơi làm tỉnh mộng
Em đến đâu mà chờ
Giờ về đâu lối mộng
Ai có về ai trông

Lối xưa còn một bóng
Dáng xưa khuất vào đông
Lời thu như nước đọng
Giọt rơi ướt trong lòng

Ta về đi trong sương
Ngày nao em tan trường
Lời thương em nào nhớ
Hồn xa phút đoạn trường

Ngọc Duy Thanh
26/10/2011

THANH NGUYÊN NGUYỄN
30-10-2011, 09:59 PM
EM ĐI ĐI…

Em đi đi để mình anh ở lại
Lời thu buồn theo cơn gió heo may
Em đi rồi… qua bên ấy đêm nay
Như đổ xụp lầu đài xây trên cát…

Em đi đi xin hãy đừng ngoảnh lại
Đừng tiếc chi một chiếc lá thu bay
Những lời đau em rót ngập lòng này
Cho trọn đủ đêm nay rồi chia biệt

Lỡ yêu say nên tình phai nào biết
Giờ cánh diều đã lạc gió bay xa
Sợi dây căng đã đứt bởi phong ba
Diều tội nghiệp chao nghiêng rơi trong gió

Chỉ là mơ… là thơ …là ảo… vọng
Ta mơ màng ôm thương nhớ chờ mong
Bao lời thương luôn gìn giữ trong lòng
Ta ấp ủ bao mộng lòng hoài vọng

Em đi rồi còn lại anh một bóng
Như vần trăng ai nở xẻ làm đôi
Nửa xa xôi nửa vỡ nát tan rồi
Tình đã chết… tan theo làn sương khối

Ta trở về… còn đâu mà mong đợi
Quên một thời ôm mơ ước mong manh
Em đi đi đừng ngoảnh lại nhìn anh
Xin cầu chúc em vui vầy mãi mãi

Lá cuối thu rơi xuống hồ vắng lặng
Yêu một người…
Thao thức mãi… ngàn… năm…

Ngọc Duy Thanh
30/10/2011

HR PT
22-01-2012, 10:47 PM
Thơ hay quá !

Little_Ant
21-02-2013, 09:06 AM
Khúc Niệm Từ ơiiiiiiiiii ! Kiến Nhỏ nhỏ tí tì ti về thăm Khúc Niệm Từ nè Hì :)

HR PT
21-02-2013, 06:53 PM
KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN

Khúc Niệm Từ vẳng xa
Cung thương nhẹ lướt trăng ngà sáng soi
Lung linh sao tỏ về nơi
Đậu vào điệu nhớ chơi vơi tiếng đàn

Gió lay cành trúc nhịp nhàng
Lá xinh vũ điệu mơ màng cảnh Xuân
Lắng nghe giọng hát trong ngần
Cho thơ vạn ý ngàn lần lời thương

Tóc thề xõa mỏng vai buông
Nhẹ nhàng mười ngón tơ suông dịu dàng
Nghê Thường vũ điệu mơ màng
Trăm con bướm mộng về sang Xuân nồng

HRPT
20/2/2013

HR PT
08-03-2013, 09:44 AM
http://i46.photobucket.com/albums/f146/duonglendinh/ecard_6.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=OuKuyU6W5jM9jM&tbnid=qqrmAX7SKIYb_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Folympiavn.org%2Fforum%2Findex.php %3Ftopic%3D43299.0&ei=D1A5UcfBEu_yyAGjpoG4Dw&bvm=bv.43287494,d.eWU&psig=AFQjCNEtHBDJa_ln5Ai17xhXrg3RBUmXAw&ust=1362795897829187)

KHÚC NIỆM TỪ
09-03-2013, 12:42 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/92498/69B254D61A9B408E8D92D0689C6C8083.jpg
http://vnthuquan.net/diendan/image/paperclip.gifĐính kèm (1) (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=629347&mpage=64&key=&#)

RỪNG MƠ XƯA

Ta về bên góc thơ xưa đợi
Lãng vãng mây chiều nhẹ trắng rơi
Sương nhỏ giọt sầu trên viền lá
Gió luồn buốt lạnh hạt mưa ngâu

Mưa lại trở về khóe mắt cay
Ướt xưa trĩu nặng dấu chân hài
Đường mơ lác đác vài cánh lạc
Chiếc lá cuối mùa lờ lững bay

Ta nhặt lá Thu gom khối sầu
Lục tìm dĩ vãng xưa nơi đâu
Xa xa tiếng nấc mưa rừng vọng
Róc rách rơi thương từng giọt sầu

KHÚC NIỆM TỪ
8/3/2013

THANH NGUYÊN NGUYỄN
27-03-2013, 10:31 PM
RU EM NGỦ NGOAN

Đêm này anh hát ru em
Em ngủ ngon giấc mộng êm bên đời
Tình anh là tiếng ru hời
Hát ru người ngọc trọn lời yêu thương

Ngủ ngoan em giấc mộng thường
Mưa ngâu nối nhịp cầu thương hai mình
Em cười trong nắng xinh xinh
Môi em đỏ thắm cho tình anh mong

Anh trao em đóa hoa hồng
Màu hoa chứa cả tình nồng của anh
Ngủ đi em giấc mộng lành
Nhìn em đang ngủ anh thương ngập lòng…

Ngọc Duy Thanh
23/3/2013

KHÚC NIỆM TỪ
01-04-2013, 12:37 AM
http://4.bp.blogspot.com/-c3BpxS3xjL8/UVhweGE9KwI/AAAAAAAAABM/iGGx_Rtru94/s640/VE+BEN+MO+XUA.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-c3BpxS3xjL8/UVhweGE9KwI/AAAAAAAAABM/iGGx_Rtru94/s1600/VE+BEN+MO+XUA.jpg)



VỀ BẾN MƠ XƯA



Người vẫn còn đây còn mãi đây

Tiếng thơ vẫn ấm tình tràn đầy

Vẫn còn tim mộng hồn thơ trổi

Từng điệu du dương vọng thức mây



Trăng rót vào thơ ánh sáng dầy

Đàn thương kí ức vần thơ ngây

Đêm nay trăng thắp lên đồi núi

Đỏ nến tình thơ giấc mộng dài



Lảnh lót cung thương ý nhạc đời

Trăng thanh tỏa rạng vượt trùng khơi

Cánh buồm thơ trắng căng chiều gió

Về bến mơ xưa đã hẹn lời …



KHÚC NIỆM TỪ

31/3/2013

HR PT
01-04-2013, 12:50 AM
http://1.bp.blogspot.com/-esqT4e85Fck/UU8c64Fe-nI/AAAAAAAAAHo/XU7KxHml9kw/s640/DSC00976bb.jpg

RU EM NGỦ NGOAN

Đêm này anh hát ru em
Em ngủ ngon giấc mộng êm bên đời
Tình anh là tiếng ru hời
Hát ru người ngọc trọn lời yêu thương

Ngủ ngoan em giấc mộng thường
Mưa ngâu nối nhịp cầu thương hai mình
Em cười trong nắng xinh xinh
Môi em đỏ thắm cho tình anh mong

Anh trao em đóa hoa hồng
Màu hoa chứa cả tình nồng của anh
Ngủ đi em giấc mộng lành
Nhìn em đang ngủ anh thương ngập lòng…

Ngọc Duy Thanh
23/3/2013


ANH RU EM NGOAN NGỦ

Anh ru em ngoan ngủ
Tròn giấc mộng rừng Thu
Anh ru em lời ước
Mơ ngày về mùa Thu

À ơi em ngoan ngủ
Anh nhẹ rót lời ru
Khép ngoan bờ mi mộng
Cho hồn anh lãng du

Em ngủ ngoan giấc điệp
Anh thức trắng thiên thu
Ru hời em ngoan ngủ
À ơi ... ơi à ... ru

HRPT
31/3/2013

KHÚC NIỆM TỪ
04-05-2013, 07:59 PM
HRPT họa thơ tớ.
Thanks nha !