PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góc thơ le-mle



le_mile
24-01-2012, 12:45 AM
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120108/vumienthao/thumbnail/604x604/aaaaaaaaaaaaaaaa_82407561.jpgXUÂN MƠ

Cao Nguyên Gió núi trập trùng
Xuân quê hương nở khắp vùng trời thơ
Gió Cao Nguyên Xuân mơ
Bay qua man mát ý thơ tình người
Xuân ơi Xuân ới Xuân cười
Chúc người đẹp mãi sắc tươi Xuân hồng

le_mile

le_mile
24-01-2012, 12:55 AM
http://quyhocbong.binhtuy.net/images/news/Gqy6J.gif

Cháu về kính chúc gia gia
Phước, tài, lộc, thọ nhiều quà Tết vui
Hoa Xuân nở rộn khắp nơi
Đón Xuân vui vẻ đất trời đầy Xuân

le_mile

le_mile
24-01-2012, 12:59 AM
BÁNH XE THỜI GIAN

Có ai níu được bánh thời gian
Vòng quay quay tít ... vụt xa ngàn
Bao mùa thay lá cành than khóc
Tiễn biệt vàng rơi chết ... hoang tàn


Trăng nửa mảnh
Mong sầu nửa mảnh
Lặng lờ trôi mây chít
Khăn tang


Đơn độc bước
qua miền dĩ vãng
Hư vô tìm bóng dáng...
hoang vu


Trắng canh sương phủ Trăng lu
Nửa vầng Trăng mãi xa mù
Mù xa


Khóc tình thơ biệt lệ nhòa
Khóc thương một kiếp ngân nga
vần buồn


Trời sầu trời đổ mưa tuôn
Lòng sầu ai khóc giọt buồn hơn mưa!!!

le_mile

le_mile
24-01-2012, 01:06 AM
TỪ LI

Nửa mảnh vỡ ... gương trông mảnh vỡ
Tách xa rời ... nửa mảnh chơ vơ
Âm thầm trăng khuyết vào thơ
Giấc mơ hồ lặn ... thẫn thờ lá veo

Lá vàng ngơ ngác ... đưa vèo
Rời cành mưa khóc ... sương theo giọt sầu
Trăng lơ lững mãi giang đầu
Bóng xa xa khuất nẻo sâu ... sao tìm

Tìm người như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc xa xôi
Ai tìm biển Nam trọn đời
Xa rồi ... đành đã xa rồi ?!

Đàn kêu tích tịch than ôi
Dây chùng phím lạc ... bồi hồi cung loang
Vỡ tan gương rả chia đàng
Không mong lành được ...
Lệ tràn...
Từ li...!

le_mile

le_mile
25-01-2012, 08:13 PM
THƠ THẨN

Sâu lắng niềm riêng sâu lắng sầu
Nửa vầng trăng khuyết lòng buồn sâu
Lơ thơ cánh bạt nghiêng trong gió
Sương trắng đọng hồn thắm giọt châu

mile



Đâu dòng sông mộng, đâu tình đầu
Trăng tròn in bóng nước sông sâu !
Ngày xưa Lý Bạch ôm trăng chết
Anh chẳng thèm làm như thế đâu !

Trung Từ




THƠ THẨN THƠ

Dòng sông vẫn mộng vẫn sâu
Tương Tư giang khúc tình đầu anh vương
Anh nào giống Lí Bạch Đường
Nên anh vẫn mãi ôm thương Trăng chờ

mile

le_mile
25-01-2012, 08:16 PM
Ta ở Giang đầu cất rượu ngon
Trăng kia nửa mảnh khuất chưa tròn
Trời thu vành vạnh Trăng vờn nước
Rượu lửa nung bầu Trăng khuất non

Mile

le_mile
25-01-2012, 08:26 PM
http://www.giacngo.vn/UserImages/1/2009/06/19/images1804470_1.jpg


HẠ VỀ KÍ ỨC TÌNH THƠ

Lâu rồi mới trở về nhà
Vườn hoa sắc thắm bướm xa tìm gần
Di chân bước nhỏ bâng khuâng
Nhìn khung cảnh cũ mấy lần Thu qua

Hạ về cành phượng nở hoa
Sân trường oi ả nắng là là rơi
Vệt hồng rải khắp sân chơi
Nhặt cánh phượng đỏ ép nơi trang chờ

Lưu bút ta ghi TÌNH THƠ
Ơn thầy nghĩa bạn một thời nhớ nhau
Chiều nay hoa Hạ xao xao
Chạm vào kí ức hanh hao ...lối về !

le_mile

le_mile
25-01-2012, 08:35 PM
GIÃ BIỆT

Mùa hoa sim tím còn đây
Hữu Loan giờ đã cỡi mây về ngàn
Để tình thơ tím lệ tràn
Lơ thơ cánh mộng ai màng rừng mơ

Đồi hoa sim tím đợi chờ
Người không về nữa bơ vơ tím sầu
Tím sim cánh vẫn thắm màu
Hữu Loan vĩnh biệt giọt châu tiễn Người

Rừng hoang sim tím chơi vơi
Nhạc tình rai rức nhịp lơi cung đàn
Hữu Loan cánh hạc thiên san
Để tình thơ nhớ rừng hoang tím buồn

Galaxies


Hữu Loan giã biệt đồi hoang
Rừng sim tím nhớ lệ tràn xót xa
Người đi bỏ lại tình ca
Nhạc sầu rưng rức lệ nhòa tím mong

le_mile

le_mile
25-01-2012, 08:40 PM
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/12/21/17/303898/4b2f4baf_2a4ac177_349666_040219069_2_resize.jpg

Tớ ngồi xem ảnh đọc tranh thơ
Bức họa ao thu gợn mặt hồ
Từng cặp thiên nga quấn quít mộng
Sen nồng hương tỏa ngắm hồ mơ
dmh

...
Nhớ nhớ quá con đường qua phố cổ
Chợ hoa mơ nở rộ bốn mùa mơ
Nhớ từng giây từng phút tháng năm chờ
Nỗi nhung nhớ vô bờ...Ôi ! Nhớ quá !!!

N T

...
Nghe em nhớ ta động lòng hoài cổ
Nhìn trăng cao ngỡ trăng thuở dời đô
Lý Công Uẩn ướt áo bào sương lạnh
Đứng trầm tư bên mặt nước Tây Hồ ...

Trung Từ


Tình xa

Tình xa ...
xa mãi ...
tình xa !
Chia hai
phân nửa
vỡ òa đôi tim !

Nửa Trăng dõi nửa
kiếm tìm
Xa rồi tình khúc
nỗi niềm lòng đau

Xa nhau
đã cách ... xa nhau !
Tình thơ ... một mảnh
lệ trào
ướt mi !

Người đi ...
kí ức nào ghi
Ảnh hình thơ vỡ ...
biệt li...
nghẹn ngào!
-----
Mile

le_mile
25-01-2012, 08:58 PM
http://img308.imageshack.us/img308/6815/109tieucheodo9rz.jpg



Chú Tiểu Trong Chùa thú tiểu khua
Mái chèo lướt sóng ánh Trăng vừa
Non vầng ánh nguyệt Trăng còn khuyết
Chú Tiểu đợi Trăng ... tròn sáng chưa !

Mile



Từ gác cổng Chùa nghe ai khua
Nước sông lấp lánh ủ Trăng vừa
Nghiêng mặt nhoẻn cười kìa chú Tiểu
Chị Hằng rạng rỡ ... chú thấy chưa ?

Từ



Trung Từ ơi hỡi Trung Từ
Anh dìu em bước theo thư vãng chùa
Sơn Nam rọi nắng dội mưa
Nén hương ta thắp sáng vừa hồn thiêng

duonghoa



Dương Hoa, này hỡi Dương Hoa
Chùa vui, ký ức chan hòa, Từ say
Mời Hoa quá cảnh tương lai
Cùng Từ cỡi gió mây bay về nguồn !

Trung Từ


NỬA VẦNG TRĂNG LẠC

Nửa vầng Trăng
lạc
về đâu?
Để rầu nửa mảnh
Trăng sầu tình chung
Áng mây tím
phủ khắp vùng
Đầu nguồn mưa tím
não nùng giá băng
Ngân Hà một dải
còn chăng?
Nghìn thu
khép kín
lệ Hằng mãi rơi !

Mile

http://a7.idata.over-blog.com/1/10/83/40/Dominique-TRAN-2/N-V-T.jpg

MỘNG TRĂNG

Cả đời anh
mộng
tìm trăng
Nửa vầng trăng lạc
còn chăng giữa trời ?
Mây tha thướt
dáng em tôi
Mưa nguồn chớp bể
Ướt rồi áo em !
Sợ gì xa cách
bao năm (*)
Sợ lòng cách trở
Vầng trăng
xa vời !

Từ
-------------------------------

(*) Có những Vì sao cách xa ta hàng tỉ năm ánh sáng
(Vận tốc ánh sáng xấp xỉ 300 000 km/s)



TRĂNG XA

Trăng xa ...
thăm thẳm tầng không
Nửa vầng Trăng khuyết
vầng hồng chiều buông

Màn đêm ...
chùn xuống mây buồn
Xám màu mờ ảo
lạc vào xa mông

Có ai ...
về nữa mà trông
Trập trùng đồi núi
sóng lòng thác reo

Mờ xa quãng khúc lưng đèo
...

le_mile
(Con họa với thầy Trung Từ nữa nì ! Hi hi hi ...)

le_mile
20-10-2012, 07:55 PM
CHẲNG SOI GƯƠNG

Bao năm người chẳng chẳng soi gương
Cũng bước xênh xang rảo phố phường
Mắt lộ võng vòng trông đẹp phếch
Mày cao ve vuốt ngộ mùi hương
Mặt hoài héo hắt dù Xuân đến
Môi vẫn khô khào đâu tiết sương
Ai ngó nghé dòm thây kệ họ
Người chân cứ bước bước qua đường

le_mile
20/10/2012

le_mile
21-10-2012, 01:50 AM
ĐỌC THƠ EM


Người rằng rượu chảy thành thơ
Ta nhấp men rượu lại mơ tình đời
Thơ ai cuốn hút lòng người
Ta say “màu tím chân trời” vì em.

TRẦN XUÂN SINH


NGẮM EM

Ngắm em ta dệt bài thơ
Rượu hồng nhi tửu rồi mơ mộng đời

Mắt môi thu hút, em cười
Chưa say nên đứng cuối trời đợi em


HUY THANH



SAY THƠ EM

Nắng Thu lấp lóe bên rèm
Màu chiều tím nhạt lên thềm trời xa
Đọc thơ - chén rượu khề khà
Ngắm nhìn khuôn chữ ngà ngà thơ em

le_mile

Huy Thanh
21-10-2012, 07:38 PM
SAY THƠ EM

Nắng Thu lấp lóe bên rèm
Màu chiều tím nhạt lên thềm trời xa
Đọc thơ - chén rượu khề khà
Ngắm nhìn khuôn chữ ngà ngà thơ em

le_mile


SAY EM

Chiều thu xỏa tóc bên rèm
Hoàng hôn nắng nhạt tỏa thềm cỏ hoa
Ngắm nàng, đứng lặng từ xa
Nghiêng đầu e ấp ngọc ngà dáng em

HUY THANH

Huy Thanh
21-10-2012, 09:03 PM
KHUNG TRỜI ĐẠI HỌC

Nắng hồng hạ đến rồi đây
Một thời áo trắng đong đầy ước mơ
Lưu bút dệt mấy vần thơ
Khung trời đại học đang chờ sang trang

Tâm tư tình cảm miên man
Một thời để nhớ chứa chan ân tình
Bờ dừa sóng nước lung linh
Trâm bầu tâm sự chúng mình ngắm sao

Đầu làng bến đợi vẫy chào
"Luc-ky" thân mến mầy tao chia lìa
Đêm nay chắc thức đến khuya
Cầu ao vườn chuối chờ dìa...đợi nha


HUY THANH
21-10-2012

thugiangvu
22-10-2012, 10:08 AM
KHUNG TRỜI ĐẠI HỌC



Nắng hồng hạ đến rồi đây
Một thời áo trắng đong đầy ước mơ
Lưu bút dệt mấy vần thơ
Khung trời đại học đang chờ sang trang


Tâm tư tình cảm miên man
Một thời để nhớ chứa chan ân tình
Bờ dừa sóng nước lung linh
Trâm bầu tâm sự chúng mình ngắm sao


Đầu làng bến đợi vẫy chào
"Luc-ky" thân mến mầy tao chia lìa
Đêm nay chắc thức đến khuya
Cầu ao vườn chuối chờ dìa...đợi nha


HUY THANH


21-10-2012



Nhớ nhiều những lúc chia xa
Trường xưa bạn cũ bôn ba cả rồi
Trở lại lòng thấy bồi hồi
Hè qua thu đến đầy vơi nỗi niềm


Tháng ngày bận rộn liên miên
Sân trưòng vắng bóng bạn hiền từ nay
"May mắn" lời chúc đẹp thay
Công thành danh toại mơ ngày gặp nhau


Tiếc thay đời chẳng muôn màu
tương lai hạnh phúc ai hầu chẳng mong
Em rời xứ mẹ long đong
Anh qua bến lặng sầu trông một người


Giòng sông nuớc lững lờ trôi
Đôi bờ hai ngã chiều rơi lững lờ !


Thugiangvũ


thân mến chào cô chủ nhỏ dễ thương Le_mile
chúc luôn an vui nhé.
thugiangvũ

le_mile
29-01-2013, 02:09 AM
BÊN BỜ ... MẮT NHỚ

Bên bờ ... mắt nhớ - xưa còn đợi
Xuân đã bao mùa vời vợi trông
Bên bờ ... mắt nhớ mỏi mong
Xuân nay canh cánh bên lòng mơ Xuân
Cành Mai vàng nụ đầy sân
Đào vương hồng thắm nhị gần nở hoa
Bên bờ ... mắt nhớ ... trông xa
Bước chân viễn xứ mãi là ... ngóng Xuân

le_mile

le_mile
29-01-2013, 02:23 AM
thugiangvu (http://vnthihuu.net/member.php?33-thugiangvu)


http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044 (http://vnthihuu.net/member.php?33-thugiangvu)


Điều Hành Viên

Hôm nay trở lại vườn thơ
Thấy cô Giang Vũ đẹp mơ thế này
Nhìn cô má đỏ hay hay
Trông cô Giang Vũ ngây ngây đứng nhìn
Nhìn cô tươi tắn trong hình
Ngoài đời chắc cũng rất xinh xinh mà
Ngó cô Giang Vũ thích nha
Chắc hồi còn nhỏ cô là hoa khôi
Ngắm cô hết đứng lại ngồi
Giống như năm trước cháu lồi mắt ra
Nhìn cô Thanh Khiết ngộ nha
Nụ cười như thể Hằng Nga trên trời
Miệng cười cô Khiết đẹp ơi
Trông cô trẻ mãi muôn đời vạn năm
Vũ Giang, Thanh Khiết = Trăng Rằm
Hai cô đều đẹp ... cháu ngâm thơ nè
Ơ ... hơ ... Trăng sáng vườn chè
Khiết, Vũ xinh quá có nghe không nào
Chú, bác, anh vào mau mau
Nhìn cô Vũ, Khiết đẹp sao quá trời
Hơ ... hờ ... hờ ... hơ ...hờ ... hờ ...

giongongto2
29-01-2013, 08:55 AM
BÊN BỜ ... MẮT NHỚ


Bên bờ ... mắt nhớ - xưa còn đợi
Xuân đã bao mùa vời vợi trông
Bên bờ ... mắt nhớ mỏi mong
Xuân nay canh cánh bên lòng mơ Xuân
Cành Mai vàng nụ đầy sân
Đào vương hồng thắm nhị gần nở hoa
Bên bờ ... mắt nhớ ... trông xa
Bước chân viễn xứ mãi là ... ngóng Xuân



le_mile


Ha ha ha Nhớ hết mùa Xuân rồi nghe cô nhỏ ,bây giờ qua mùa hạ đây ......Thân

XIN ĐỪNG BẮT NHỚ

Bóng lửa trở về giữa tháng tư
Thắp mùa Hạ cũ vẫn còn dư
Hàng cây phượng đổ từng khung nắng
Cánh phượng reo mừng nắng tháng tư

Có tiếng nhịp buồn trong trái tim
Rồi anh sẽ nhớ mắt nai em
Hồn anh sướt mướt theo mưa Hạ
Bởi lối đi xưa nhớ gót mềm

Anh lại phải chờ tháng mưa qua
Mùa mưa quen thuộc cũng như là
Anh nghe tiếng vọng từ đâu đó
Rất nhẹ gót hài em kiêu sa

Đừng bắt anh chờ nữa nhớ mong
Nhớ vòng quanh lạ nhớ vô cùng
Nhớ từng xác phượng rơi thềm lớp
Nhớ cả tình mình em biết không ?
GOT2

le_mile
02-02-2013, 12:40 AM
TRÊN GỐI MỘNG

Chút trăng muộn ta nghe tình sót lại
Những dịu dàng ngày trăng tuổi mười lăm
Trên gối biếc em từ tâm dệt mộng
Ta chờ nghe Hằng nga hát trăng rằm

Vẫn năm tháng đợi chờ trăng tuổi mới
Cùng thời gian dệt lại mộng uyên ương
Trăng đến đi quay lưng lại vô thường
Ta trải tóc nghe gối mòn đá bạc

Khúc nguyệt cầm đến bao giờ trăng hát
Chỉ một lần tay chạm mặt phù dung
Cho dẫu rằng trong giấc ngủ mông lung
Xin gói gọn tình thủy chung trăng nhé !
GOT2



MỘNG XA

Chút dư hương ta về thắp lại
Ngọn lửa hồng le lói chiều cuối đông
Sóng dâng triều ngấp nghé bên bờ sông
Gợi kí ức ngược dòng xưa ... dĩ vãng ...

Mắt thơ ngây trông chiều bảng lảng
Sợi nắng vàng trĩu nặng bóng thời gian
Giọt mưa ngâu chan chứa lạnh mi tràn
Lạc cung phím dây đàn chùng lỗi nhịp

Xuân vắt qua mảnh trăng thơ đợi kiếp
Bánh thời gian chuyển kịp chuyến luân hồi
Lại chào đời ... Lại thêm tuổi mới ... rong chơi
Đời nhân thế ... thế thời gian ... trôi mãi

le_mile
2/2/1013

le_mile
02-02-2013, 01:15 AM
Ha ha ha Nhớ hết mùa Xuân rồi nghe cô nhỏ ,bây giờ qua mùa hạ đây ......Thân

XIN ĐỪNG BẮT NHỚ

Bóng lửa trở về giữa tháng tư
Thắp mùa Hạ cũ vẫn còn dư
Hàng cây phượng đổ từng khung nắng
Cánh phượng reo mừng nắng tháng tư

Có tiếng nhịp buồn trong trái tim
Rồi anh sẽ nhớ mắt nai em
Hồn anh sướt mướt theo mưa Hạ
Bởi lối đi xưa nhớ gót mềm

Anh lại phải chờ tháng mưa qua
Mùa mưa quen thuộc cũng như là
Anh nghe tiếng vọng từ đâu đó
Rất nhẹ gót hài em kiêu sa

Đừng bắt anh chờ nữa nhớ mong
Nhớ vòng quanh lạ nhớ vô cùng
Nhớ từng xác phượng rơi thềm lớp
Nhớ cả tình mình em biết không ?
GOT2


Hi hi hi ... Hết Hạ rồi chú lớn ơi ! Bây giờ chuyển sang mùa Thu nè ! Chú lớn có thấy không ?


GIAO MÙA THỜI TIẾT TRỞ VÀNG THU

Giao mùa thời tiết trở vàng Thu
Chồi non ra nhánh ướp sương mù
Trên cành dương liễu ươm hạt nắng
Để rừng thơ biếc lá xanh nhu

Tháng chín mơ xưa giấc mộng ngàn
Đón chào gót nhỏ hồng bước sang
Mắt nai trong vắt hồ thu thủy
Gom cả trời mây xanh ngỏ đàng

Chân em thoăn thoắt như cánh chim
Nhảy nhót tung tăng ... anh dõi tìm
Nhánh tóc đuôi gà quay vúc vắc
Cho tim từng khắc anh chẳng yên

Trống đánh tan trường anh đứng đợi
Dưới nhánh bàng thưa gió vẫy lời
Em bước qua thềm không ngoảnh lại
Anh lặng ... bóng tình ... dần xa ... ơi !

le_mile
2/2/2013

le_mile
02-02-2013, 01:25 AM
Hu hu hu ... Hic ... Nhớ chú HT quá ! Hic ... Hu hu hu ........

thugiangvu
02-02-2013, 02:11 AM
Hu hu hu ... Hic ... Nhớ chú HT quá ! Hic ... Hu hu hu ........

Cháu Le_mile ơi...chẳng biết cháu nhớ chú HT nào ....
nhưng cô cũng nhớ chú HT của cô nên cô vào chia nhớ với cháu đấy...nơi xa xăm chú HT có xót ruột nháy mắt hắt hơi thì chú cũng mỉm cười vui thôi.

mến chúc Le_Mile luôn vui trẻ trung mãi nha.
Thugiangvũ

giongongto2
02-02-2013, 03:51 AM
MỘNG XA

Chút dư hương ta về thắp lại
Ngọn lửa hồng le lói chiều cuối đông
Sóng dâng triều ngấp nghé bên bờ sông
Gợi kí ức ngược dòng xưa ... dĩ vãng ...

Mắt thơ ngây trông chiều bảng lảng
Sợi nắng vàng trĩu nặng bóng thời gian
Giọt mưa ngâu chan chứa lạnh mi tràn
Lạc cung phím dây đàn chùng lỗi nhịp

Xuân vắt qua mảnh trăng thơ đợi kiếp
Bánh thời gian chuyển kịp chuyến luân hồi
Lại chào đời ... Lại thêm tuổi mới ... rong chơi
Đời nhân thế ... thế thời gian ... trôi mãi

le_mile
2/2/1013

Mặc dù không phải là HT của cô nhỏ ,nhưng cũng xin phép chú HT nha...
Thôi thì cô nhỏ ....cho "chú GOT " ...được làm quen nghen ....Thân .

GỬI LẠI CÂU CHÀO
Ta về nhặt lại sợi hương
Chút tình gởi gió lời thương hôm nào
Người ơi xin gửi câu chào
Ước mong như lại...buổi nào mới quen
Hương lòng dâng nụ tâm sen
Mang thêm nỗi nhớ cùng em dịu dàng
GOT2

giongongto2
02-02-2013, 04:11 AM
Hi hi hi ... Hết Hạ rồi chú lớn ơi ! Bây giờ chuyển sang mùa Thu nè ! Chú lớn có thấy không ?


GIAO MÙA THỜI TIẾT TRỞ VÀNG THU

Giao mùa thời tiết trở vàng Thu
Chồi non ra nhánh ướp sương mù
Trên cành dương liễu ươm hạt nắng
Để rừng thơ biếc lá xanh nhu

Tháng chín mơ xưa giấc mộng ngàn
Đón chào gót nhỏ hồng bước sang
Mắt nai trong vắt hồ thu thủy
Gom cả trời mây xanh ngỏ đàng

Chân em thoăn thoắt như cánh chim
Nhảy nhót tung tăng ... anh dõi tìm
Nhánh tóc đuôi gà quay vúc vắc
Cho tim từng khắc anh chẳng yên

Trống đánh tan trường anh đứng đợi
Dưới nhánh bàng thưa gió vẫy lời
Em bước qua thềm không ngoảnh lại
Anh lặng ... bóng tình ... dần xa ... ơi !

le_mile
2/2/2013


Ừ thì để chú ...làm một bài thơ để tiễn mùa Hạ nhé ..


TIỄN EM , HẠ CỦA MẶT TRỜI


Rồi cõi Hạ cũng chập chùng sương khói
Thu trở về mang màu sắc thu phai
Ta cứ ngở màu áo em đang mặc
Nhuộm chút vàng trên cánh lá sáng nay


Ta kính cẩn tiễn em ngày cuối Hạ
Kiệu chân trời mây trắng rải đường hoa
Em vẫn đẹp trong lòng ta rất lạ
Để tình còn say khướt dẫu thu qua


Cảm ơn em cùng bốn mùa khuya sớm
Vẫn đi về ươm giấc mộng tuổi xanh
Ta thấy thẹn khi tay luồn tóc rối
Bởi cuộc đời ta còn mãi loanh quanh


Người đâu biết vô thường thương hoang dại
Nhưng riêng ta thương tiếng nói mặt trời
Sư tử hống như một lời khai thị
Mang tâm về trên đôi cánh chơi vơi
GOT2

le_mile
02-02-2013, 10:25 PM
GIAO MÙA THỜI TIẾT TRỞ VÀNG THU

Giao mùa thời tiết trở vàng Thu
Chồi non ra nhánh ướp sương mù
Trên cành dương liễu ươm hạt nắng
Để rừng thơ biếc lá xanh nhu

Tháng chín mơ xưa giấc mộng ngàn
Đón chào gót nhỏ hồng bước sang
Mắt nai trong vắt hồ thu thủy
Gom cả trời mây xanh ngỏ đàng

Chân em thoan thắt (Sửa thành "thoăn thoắt") như cánh chim
Nhảy nhót tung tăng ... anh dõi tìm
Nhánh tóc đuôi gà quay vúc vắc
Cho tim từng khắc anh chẳng yên

Trống đánh tan trường anh đứng đợi
Dưới nhánh bàng thưa gió vẫy lời
Em bước qua thềm không ngoảnh lại
Anh lặng ... bóng tình ... dần xa ... ơi !

le_mile
2/2/2013


@ Chú GOT ơi ! Chú vào sửa giúp cháu 2 chữ tô mực đỏ nha ! Hi hi hi hi ... Vì cháu không rành tiếng Việt Nàm, nên sai lỗi chính tả đấy ! Hi hi hi ... Mắc cỡ quá chừng luôn ! Hi hi hi ... cười cho đỡ quê ! Hi hi hì ...

le_mile
02-02-2013, 10:39 PM
Mặc dù không phải là HT của cô nhỏ ,nhưng cũng xin phép chú HT nha...
Thôi thì cô nhỏ ....cho "chú GOT " ...được làm quen nghen ....Thân .

GỬI LẠI CÂU CHÀO

Ta về nhặt lại sợi hương
Chút tình gởi gió lời thương hôm nào
Người ơi xin gửi câu chào
Ước mong như lại...buổi nào mới quen
Hương lòng dâng nụ tâm sen
Mang thêm nỗi nhớ cùng em dịu dàng
GOT2


He he he ... hai chữ "dịu dàng" này cũng là bút danh của cháu nữa đấy. Hồi năm trước, có bà cô nick là CÔ BÉ NGANG TÀNG. Trời ơi ! Đàn bà gì mà vào chốn văn thơ văn hóa mà có tính NGANG TÀNG, vã lại có nhiều con, có nhiều cháu nội ngoại còn xưng là CÔ BÉ. He he he ... cháu năm ấy 14 tuổi thôi, nên cháu nhảy vào tạo nick COBEDIUDANG để đối lại nick CÔ BÉ NGANG TÀNG của bà cô kia. Vì cháu đúng là "BÉ" mà. Cháu rất ghét bà cô CÔ BÉ NGANG TÀNG. Tại bà ta vòi tình với anh NT (NDT) trong khi anh NT đáng con trai bà thôi. Mà anh NT thì rất yêu và si tình chờ đợi nhỏ KNT học ra trường. Nhưng nhỏ KNT thấy bà cô CBNT say đắm thiết tha với anh NT, nên nhỏ KNT thẳng thừng chối từ anh NT và chỉ gọi anh NT là "bạn" chứ không bao giờ gọi bằng "anh" ba năm nay, anh NT sống trong tuyệt vọng, lắm lúc đầu óc lừng khừng đến nổi lái xe đường dài trên tuyến đường từ cơ quan về nhà, cứ nghĩ về nhỏ KNT mà lạc tay lái và bị ngã xe gần chết. Bà CBNT này nhiều chồng nhiều tình và hại nhiều người quá! Hại anh NT không thể cưới được nhỏ KNT. Rất tội nghiệp anh NT ! Hic ... Cháu rất ghét bà cô CÔ BÉ NGANG TÀNG ! Ghét lắm cơ ! Ghét loại đàn bà cao tuổi mà như thế ! Sao bà cô CÔ BÉ NGANG TÀNG không cưới 1 người chồng và chung thủy sống với 1 người chồng, và đừng hại anh NT nữa.
Hơn thế nữa là vì có ông chồng thứ mấy gì của bà cô CÔ BÉ NGANG TÀNG, cứ ghen chưởi người này người nọ hoài, nên cháu ghét quá. Nên cháu tạo nick COBEDIUDANG để ghét ghét 2 vợ chồng lão bà, lão ông NGANG TÀNG kia đấy ! He he he ... Nhắc tới bây giờ cháu còn ghét ! Cháu là con nhỏ ghét dai, giận dai, nói dai.

le_mile
02-02-2013, 11:18 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg

CÔ BÉ DỊU DÀNG

Em là cô bé dịu dàng
Kính chào Thi Hữu nhộn nhàng vui ghê
Em nghe danh tiếng hương quê
Ba giò bốn cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng

COBEDIUDANG (le_mile)

le_mile
02-02-2013, 11:23 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837951-hot-girl-10.jpg

XIN



Em ngồi đợi hết mấy hàng
Đến mình hạng chót ai màng đọc tên
Có lẽ hổng phải giờ hên
Gắng ngồi một tí cũng nên thấy mình
Nếu hổng ai ngó thì xin
Cho em giúp việc thơ in tập nhì


COBEDIUDANG (le_mile)

le_mile
03-02-2013, 01:20 AM
http://2.bp.blogspot.com/-coOyM_Lb0gY/UQ1WElrT8eI/AAAAAAAAAB0/o3-JAQZuzwQ/s1600/TUOI+16.jpg

giongongto2
03-02-2013, 04:22 AM
http://2.bp.blogspot.com/-coOyM_Lb0gY/UQ1WElrT8eI/AAAAAAAAAB0/o3-JAQZuzwQ/s1600/TUOI+16.jpg

Chào Cô bé Dịu Dàng ......
Theo chú biết người dịu dàng thì hay dùng lời ái ngữ ...
Mà người dùng lời ái ngữ thì ít có giận hờn người nào lâu quá ...1 ngày ...:)
Cho nên mong rằng Cô bé dịu dàng xin dịu dàng mãi nhé .
Chú đã sửa lổi cho cô bé rồi ,thôi thì để chú hỏi bác gió cho nhé..Thân....


HỎI GIÓ CÓ VỀ
Gió có quay về buổi sớm nay
Hỏi trời bao tuổi thuở ban ngày
Mây nào đang hát trên hương tóc
Chân mềm dấu lụa _ Nắng qua vai

Tím sắc ngọc ngà trong hương áo
Thẹn thùng quay mặt mộng hây hây
Hoa nắng hờn ghen đôi má thắm
Ngở ngàng chừng tròn tuổi thơ ngây
GOT2

le_mile
03-02-2013, 08:40 PM
Chú đã sửa lổi cho cô bé rồi ,..Thân....


GOT2





Hi hi hi ... Hết Hạ rồi chú lớn ơi ! Bây giờ chuyển sang mùa Thu nè ! Chú lớn có thấy không ?


GIAO MÙA THỜI TIẾT TRỞ VÀNG THU

Giao mùa thời tiết trở vàng Thu
Chồi non ra nhánh ướp sương mù
Trên cành dương liễu ươm hạt nắng
Để rừng thơ biếc lá xanh nhu

Tháng chín mơ xưa giấc mộng ngàn
Đón chào gót nhỏ hồng bước sang
Mắt nai trong vắt hồ thu thủy
Gom cả trời mây xanh ngỏ đàng

Chân em thoan thắt như cánh chim
Nhảy nhót tung tăng ... anh dõi tìm
Nhánh tóc đuôi gà quay vúc vắc
Cho tim từng khắc anh chẳng yên

Trống đánh tan trường anh đứng đợi
Dưới nhánh bàng thưa gió vẫy lời
Em bước qua thềm không ngoảnh lại
Anh lặng ... bóng tình ... dần xa ... ơi !

le_mile
2/2/2013


Ừ thì để chú ...làm một bài thơ để tiễn mùa Hạ nhé ..

TIỄN EM , HẠ CỦA MẶT TRỜI

Rồi cõi Hạ cũng chập chùng sương khói
Thu trở về mang màu sắc thu phai
Ta cứ ngở màu áo em đang mặc
Nhuộm chút vàng trên cánh lá sáng nay

Ta kính cẩn tiễn em ngày cuối Hạ
Kiệu chân trời mây trắng rải đường hoa
Em vẫn đẹp trong lòng ta rất lạ
Để tình còn say khướt dẫu thu qua

Cảm ơn em cùng bốn mùa khuya sớm
Vẫn đi về ươm giấc mộng tuổi xanh
Ta thấy thẹn khi tay luồn tóc rối
Bởi cuộc đời ta còn mãi loanh quanh

Người đâu biết vô thường thương hoang dại
Nhưng riêng ta thương tiếng nói mặt trời
Sư tử hống như một lời khai thị
Mang tâm về trên đôi cánh chơi vơi
GOT2


Chú nói sửa lỗi chính tả "thoan thắt" thành "thoăn thoắt" giúp cháu, mà chú có sửa đẩu đâu ! Hic ... bài thơ trên của cháu, chú trích họa còn y nguyên kìa ! He he he ...

le_mile

le_mile
03-02-2013, 08:53 PM
http://2.bp.blogspot.com/-coOyM_Lb0gY/UQ1WElrT8eI/AAAAAAAAAB0/o3-JAQZuzwQ/s1600/TUOI+16.jpg

HÀN VI
03-02-2013, 11:10 PM
HỎI GIÓ CÓ VỀ

Gió có quay về buổi sớm nay
Hỏi trời bao tuổi thuở ban ngày
Mây nào đang hát trên hương tóc
Chân mềm dấu lụa _ Nắng qua vai

Tím sắc ngọc ngà trong hương áo
Thẹn thùng quay mặt mộng hây hây
Hoa nắng hờn ghen đôi má thắm
Ngở ngàng chừng tròn tuổi thơ ngây
GOT2


NẮNG MƠ XUÂN

Trời trải thảm vàng cho nắng mơ
Xuân thương đong nhớ mấy vần chờ
Tứ thời vẫn mộng mùa Xuân chín
Hòa ý nhịp tình dệt mối tơ

Em đã về chưa sắc gió lồng
Cho hồn Xuân trở giấc ru mong
Vắt lên cành biếc Xuân tươi lộng
Anh vẽ tranh màu hoa đỏ bông

Xuân ới Xuân ơi về bến sông
Môi Xuân tươi thắm dáng Xuân hồng
Nắng mơ vuốt nhẹ bờ vai mỏng
Xuân giắt cánh hồng tóc Nhỏ hong

HÀN VI
3/2/2013

@ Thơ chú GỬI O TỀ (GOT) hay quá ! Cháu họa cùng cho vui nha ! Hi hi hi ! Chú ơi ! Có phải chú đấy không ?! Hi hi hi (Vì cháu ngửi được giọng thơ chú và dấu hỏi - ngã ... đấy nha!) He he hè

HÀN VI
03-02-2013, 11:23 PM
[QUOTE=le_mile;95026]

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg

CÔ BÉ DỊU DÀNG

Em là cô bé dịu dàng
Kính chào Thi Hữu nhộn nhàng vui ghê
Em nghe danh tiếng hương quê
Ba giò bốn cẳng chạy về dòm xem
Em còn mũi dãi tèm hem
Nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
Em là cô bé dịu dàng

COBEDIUDANG (le_mile)


http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044 (http://vnthihuu.net/member.php?33-thugiangvu)

Thugiang.Vu


@ Cô Giang Vũ ơi ! Nhìn miệng cô cười, sóng mũi cô cao, nét tươi tắn của cô sao hao hao giống Nhóc le_mile quá vậy ? Cô là aunt ruột của Nhóc le_mile, hay cô là mommy của nhóc le_mile, hay cô là grand mother của Nhóc le_mile ? He he he ... trông miệng cô cười xinh và quý phái quá ! Giống như cô Thanh Thanh Khiết nụ cười xinh xinh rất trẻ trung và phúc hậu. Tết mà được nhìn thấy 2 cô cười chắc hên suốt mấy năm liền quá ! Hên dài dài, hên hoài hoài !

giongongto2
06-02-2013, 03:25 AM
HỎI GIÓ CÓ VỀ



Gió có quay về buổi sớm nay
Hỏi trời bao tuổi thuở ban ngày
Mây nào đang hát trên hương tóc
Chân mềm dấu lụa _ Nắng qua vai


Tím sắc ngọc ngà trong hương áo
Thẹn thùng quay mặt mộng hây hây
Hoa nắng hờn ghen đôi má thắm
Ngở ngàng chừng tròn tuổi thơ ngây
GOT2



NẮNG MƠ XUÂN


Trời trải thảm vàng cho nắng mơ
Xuân thương đong nhớ mấy vần chờ
Tứ thời vẫn mộng mùa Xuân chín
Hòa ý nhịp tình dệt mối tơ


Em đã về chưa sắc gió lồng
Cho hồn Xuân trở giấc ru mong
Vắt lên cành biếc Xuân tươi lộng
Anh vẽ tranh màu hoa đỏ bông


Xuân ới Xuân ơi về bến sông
Môi Xuân tươi thắm dáng Xuân hồng
Nắng mơ vuốt nhẹ bờ vai mỏng
Xuân giắt cánh hồng tóc Nhỏ hong


HÀN VI
3/2/2013


@ Thơ chú GỬI O TỀ (GOT) hay quá ! Cháu họa cùng cho vui nha ! Hi hi hi ! Chú ơi ! Có phải chú đấy không ?! Hi hi hi (Vì cháu ngửi được giọng thơ chú và dấu hỏi - ngã ... đấy nha!) He he hè




Chào Hàn Vi nhé ,
Cho chú gữi lời thăm nhá,chúc sáng tác đều và vui.Thân .


TRẮNG XƯA CHỪ Ở MÔ HÈ?

Trắng đi xưa cả con đường
Để anh còn tiếc còn thương tuổi nào
Ấp a ấp úng câu chào
Trắng ơi ! cho ấy được trao thư nì
Trắng đừng tròn mắt thơ ngây
Ơ hay ! Răng cái ôn nì dị ghê
Bây chừ trắng ở bên tê
Còn anh chừ lại ôm mê lộ đời
Trắng ơi ! Ri có biết nơi
Chừ mô anh lại ru đời trắng xưa
GOT2

thugiangvu
07-02-2013, 08:07 PM
[quote=le_mile;95026]

http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295837825-hot-girl-2.jpg




cô bé dịu dàng


em là cô bé dịu dàng
kính chào thi hữu nhộn nhàng vui ghê
em nghe danh tiếng hương quê
ba giò bốn cẳng chạy về dòm xem
em còn mũi dãi tèm hem
nhưng mê thơ quá nên em xếp hàng
em là cô bé dịu dàng


cobediudang (le_mile)



http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044 (http://vnthihuu.net/member.php?33-thugiangvu)


thugiang.vu



@ cô giang vũ ơi ! Nhìn miệng cô cười, sóng mũi cô cao, nét tươi tắn của cô sao hao hao giống nhóc le_mile quá vậy ? Cô là aunt ruột của nhóc le_mile, hay cô là mommy của nhóc le_mile, hay cô là grand mother của nhóc le_mile ? He he he ... trông miệng cô cười xinh và quý phái quá ! Giống như cô thanh thanh khiết nụ cười xinh xinh rất trẻ trung và phúc hậu. Tết mà được nhìn thấy 2 cô cười chắc hên suốt mấy năm liền quá ! Hên dài dài, hên hoài hoài !




Quả khen cháu gái có tài
Vần thơ của bé thương hoài ai ơi.

Thăm cháu Le_mile , cô vội đi cày ,
thuong chúc cháu năm mới nhiều niềm vui nhé.
Thugiangvũ

le_mile
24-02-2013, 03:49 AM
BUỒN ... THU

Trang thơ ...
vắng vẻ bụi sầu
Ngỡ ngàng mi mộng bên lầu vọng sang

Viễn du ...
chân bước lên đàng
Nắt nai sũng ướt chiều tàn ngóng theo

Giao mùa ...
rừng Thu hắt heo
Lá thơ rụng rớt bay vèo buồn tênh

Ngỏ sầu ...
ngơ ngác mông mênh
Nhìn về xa thẳm không tên nỗi buồn

le_mile
23/2/2013

le_mile
24-02-2013, 03:53 AM
Quả khen cháu gái có tài
Vần thơ của bé thương hoài ai ơi.

Thăm cháu Le_mile , cô vội đi cày ,
thuong chúc cháu năm mới nhiều niềm vui nhé.
Thugiangvũ



http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044 (http://vnthihuu.net/member.php?33-thugiangvu)

thugiang.vu



Xinh thay nhìn mãi cô hoài
Nụ cười cô nở như mai Xuân về

Ngưỡng mộ cô hiền lắm ... hê* (* cười vui hê hê)
Tan trường cháu lại nhanh về thăm cô

le_mile

le_mile
24-02-2013, 04:07 AM
U HOÀI DÁNG THU (http://diendankienthuc.net/diendan/a/)

Thu trở về trong hối hả chiều nay
Dáng thu xưa vẫn ủ rủ u hoài
Cành liễu buông sầu trong thắt thoải

Chiều nay thu bay
Dáng thu hao gầy
Ngơ ngác mắt nai

Rừng thu hoang vắng mưa lay nỗi niềm...

le_mile
24-02-2013, 04:12 AM
THU CHẾT

Một chiếc lá thu vừa rụng rơi
Nàng Thu thật sự đã chết rồi
Rưng rưng trời cũng sầu cay lệ
Liễu rủ bên đường quấn màu vôi

Cây buồn ai chít lên ngấn tang
Để cho ánh mắt buồn ngỡ ngàng
Vọng xa tiếng gió sầu than vãn
Khóc một tình Thu sớm bẽ bàng

Lữ khách qua đường thưa vắng hoang
Âm thầm chân bước nẻo xa đàng
Rưng rưng đỏ mắt buồn không nói
Vô hồn chân giẫm lên lá vàng

_ Khách đã về đây khách về đây !
Rừng xưa ray rứt gọi chân mây
Đơn côi chim lẻ sầu cánh lạc
Mưa tuôn như thác bạc màu vây

_ Khách đã về đây khách về đây!
Thu xưa chiết lá rụng chân ngày
Nai vàng ngơ ngác tròn mắt ngó
Lối nhỏ rừng đưa mồ hoang xây

Một chiếc lá thu vừa rụng rơi
Nàng Thu thật sự đã chết rồi
Rừng thiêng gọi nhớ người xưa hỡi
Mưa sầu rưng rứt phủ tím trời !!!

le_mile
24-02-2013, 04:14 AM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/32818/46199171EE2A4CC78CAA699CBEBE09FA.jpg


PHƯỢNG HỒNG ĐƯA BƯỚC EM QUA

Phượng hồng đưa bước em qua
Nắng hanh bóng nhỏ la ngà vàng mơ
Nhặt cành phượng đỏ ý thơ
Kết thành bướm mộng vào mơ giấc nồng

Thơm hương lưu bút trắng trong
Ta cùng bạn với tấm lòng thầy cô
Từng ngày học chữ i tờ
Mong ngày lên đến ước mơ giảng đường

Bao tình bao nghĩa thân thương
Ghi vào trang nhớ vấn vương một thời

le_mile
24-02-2013, 12:52 PM
THƠ CẢM

Độc thoại một mình ai có nghe
Mình ngồi mình viết ngòi tre rè
Chắc là rỗi rãnh không nhiều việc
Nên cứ viết hoài tò tí toe

Cái tật tí tò tó tí toe
Mọi người đều cạch vì ưa khoe
Tài cao tam tứ câu Đường luật
Hò hát ba miền tới chín ... de

Khiêm tốn hòa đồng thì được vui
Người trên kẻ dưới luôn tươi cười
Sống bằng tình cảm thân thương - hảo* (*hảo là tốt)
Bậc lão hay là trẻ cũng mời

le_mile
24-02-2013, 01:06 PM
NHỊP CẦU THÂN ÁI

Nhịp cầu thân ái bước qua sông
Gặp gỡ thi nhân thơ nối lòng
Chín khúc giang đầu chờ ý tới
Mười dòng sông hậu đợi vần trong


@ He he he ... Góp vui cùng sư ông TTD vài vần nha ! Cháu phải làm bài tập mai nộp cho thầy cô ạ ! Kính sư ông lời chúc vui !

le_mile
24-02-2013, 01:10 PM
http://2.bp.blogspot.com/-coOyM_Lb0gY/UQ1WElrT8eI/AAAAAAAAAB0/o3-JAQZuzwQ/s1600/TUOI+16.jpg

le_mile
24-02-2013, 01:28 PM
Thơ thẩn

Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
thutím



VUI THƠ

Khách đã về đây dệt ý thơ
Thân thương bè bạn chẳng phai mờ
Tình thơ THI HỮU luôn ghi nhớ
Xướng họa vui cùng thỏa ước mơ

le_mile
26-02-2013, 07:09 PM
Xem hình họp mặt ai cũng già
Chỉ có Minh Thùy bé tí nha
Nếu cháu đi cùng thì cũng nhí
Lớn hơn Minh Thùy chút ti à

HR PT
08-03-2013, 07:03 PM
http://banban.vnweblogs.com/gallery/8868/270196-8.3.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=qnuWv7DrTwnCJM&tbnid=aJ-4wUYV8nRlPM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fquynhhuong.vnweblogs.com%2Fpost%2 F14153%2F218491&ei=tcw5UabKKMWgmQWbrIC4Dw&bvm=bv.43287494,d.dGY&psig=AFQjCNG__lgqDQWDQxoRwFkAMhVctPlGtw&ust=1362828853911383)

le_mile
17-09-2013, 07:55 PM
http://files.myopera.com/MsDurian/blog/1558936747_3946f21369.jpg



Đâu Bóng Tình Thơ

Chiều qua, rồi lại chiều qua
Vườn thơ hoang vắng chủ nhà bặt tăm
Sương thu đầu ngõ buồn giăng
Lá vàng rơi rải tung tăng trước thềm

Chiều tàn con nắng xiêu nghiêng
Heo may nhè nhẹ ru mềm bước chân
Cõi hồn phút chốc lâng lâng
Hỏi thầm!-Ai có bâng khuâng nỗi lòng?

Chiều chiều có kẻ chờ mong
Cùng ai nối tiếp những dòng thơ yêu
Nàng thơ duyên dáng mỹ miều
Ý tình vẹn vẽ, muôn điều ước mơ

Viễn Phương



Bóng Chiều thu

Ghé thăm anh chiều tàn tắt nắng
Gió nhẹ nhàng ve vuốt đôi tay
Cánh cửa khép nên người chẳng hay
Đành trở gót
lẻ loi con đường cũ

Dạ bâng khuâng liễu mềm như rũ
Mặt nước sầu lắng đọng niềm tin
Thu vừa sang vết bước còn in
Bờ cát vàng dấu chân kỷ niệm

Chiếc lá rơi góc vườn ủ kín
Chuyện tâm tình man mác hương đưa
Trang giấy trắng kể chuyện ngày xưa
Bài thơ dài nối theo điệp khúc.

Thu giang vũ



TRỞ GIẤC HỒN THU

Chiều Thu trở giấc buồn hiu hắt
Lối cũ vườn mơ trống ngỏ chờ
Đếm bước thời gian mờ dĩ vãng
Lá sầu rớt động tiếng vang khô

Sương xuống hồn thơ buốt nỗi niềm
Ai về nhặt nhạnh mảnh tình riêng
Lời thư ngày ấy đề trên lá
Cố gọi tên người nhớ triền miên

Rớt xuống trũng sầu bao giọt ngâu
Xoáy hồn Thu buốt giá canh thâu
Lơi rơi cánh lạc đàn chim nhỏ
Thản thốt rừng thu tiếng vọng sầu

le_mile
15.9.2013

(Cháu họa cùng cô, chú cho vui nha !)
Kính chúc cô chú khỏe, vui, hồn thơ lai láng ạ !

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:28 PM
http://www.esrt.vn/Data/Activity/Activity368.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=e-eV4DIRTo2TmM&tbnid=-i0WlP3OjQmdfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.esrt.vn%2Fdefault.aspx%3Fport alid%3D1%26tabid%3D344%26itemid%3D368&ei=w3rrUqjSDomZiQfi8IC4Cg&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNFfoxuvmCA-aUQyl0BzgGkLDmkBOg&ust=1391247576933869)

le_mile
29-12-2014, 10:58 PM
http://i.imgur.com/JXWg7Pw.jpg

Năm nay là Xuân chú Mùi
Thọ, phúc, lộc đến tài nhiều hơn nha
Chúc tất cả thầy cô, tỷ ca
Sự nghiệp vững chắc cửa nhà vinh vang

le_mile
08-02-2015, 10:12 PM
http://b2bsflower.com/image/hoahong.jpg


XUÂN HỒNG Ý THƠ

Xuân đếm tháng ngày lên nhánh nhớ
Vườn hoa tỏa ngát nồng hương thơ
Nụ hồng thấp thoáng đài hé mở
Búp nõn mơ màng đỏ sắc mơ

Cánh Én bay về đậu cánh tơ
Đường vàng trải nắng tự bao giờ
Râm ran chíu chít Vành Khuyên gọi
Oanh Yến hợp bầy trước ngõ cơ

Cô bé nhà bên tóc kết nơ
Chàng trai cô gái đợi đến giờ
Cùng nhau dạo phố nhìn hoa nở
Xuân rộn tiếng lòng dệt ý thơ

DỊU HIỀN
7.2.2015


http://i3.minus.com/ibwJJXZJrHbc7T.jpg


XUÂN THƠ

Hoa Xuân hồng rực rỡ
Nở tròn cánh hồng mơ
Cho tình thơ vừa ý
Trải sắc thắm đường tơ

Cánh Én về trước ngõ
Đậu trên nhánh Mai chờ
Quyên, Nhạn đứng bờ tổ
Chào bạn quen thân sơ

Mọi người đang xuống phố
Nhạc tưng từng vui cơ
Sắc bông tươi đua nở
Xuân rộn vang tiếng thơ

le_mile
7.2.2015

TruongVu
09-02-2015, 04:46 PM
http://b2bsflower.com/image/hoahong.jpg


XUÂN HỒNG Ý THƠ

Xuân đếm tháng ngày lên nhánh nhớ
Vườn hoa tỏa ngát nồng hương thơ
Nụ hồng thấp thoáng đài hé mở
Búp nõn mơ màng đỏ sắc mơ

Cánh Én bay về đậu cánh tơ
Đường vàng trải nắng tự bao giờ
Râm ran chíu chít Vành Khuyên gọi
Oanh Yến hợp bầy trước ngõ cơ

Cô bé nhà bên tóc kết nơ
Chàng trai cô gái đợi đến giờ
Cùng nhau dạo phố nhìn hoa nở
Xuân rộn tiếng lòng dệt ý thơ

DỊU HIỀN
7.2.2015


http://i3.minus.com/ibwJJXZJrHbc7T.jpg


XUÂN THƠ

Hoa Xuân hồng rực rỡ
Nở tròn cánh hồng mơ
Cho tình thơ vừa ý
Trải sắc thắm đường tơ

Cánh Én về trước ngõ
Đậu trên nhánh Mai chờ
Quyên, Nhạn đứng bờ tổ
Chào bạn quen thân sơ

Mọi người đang xuống phố
Nhạc tưng từng vui cơ
Sắc bông tươi đua nở
Xuân rộn vang tiếng thơ

le_mile
7.2.2015




Nhìn le-mile xinh xắn quá
Hồn thơ lại rất vui tươi
Chúc bạn luôn thật nhiều niềm vui , nhiều hạnh phúc


TV
TruongVu

TruongVu
16-05-2015, 07:27 PM
CẦU HÔN


Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai một gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ .


TruongVu

Chào bạn
Mình biết viết thơ vui rồi nha ...he.. he ..he
Mình viết thơ là để trải nghiệm và thể hiện khát vọng sống
Mình biết ơn đại gia đình vnthihuu.net luôn dành cho mình những tình cảm gần gũi thân thương
...
Mình chúc bạn và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc .

Thân ái

TruongVu

le_mile
18-05-2015, 05:57 PM
CẦU HÔN

Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai một gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ .

TruongVu


Chào bạn
Mình biết viết thơ vui rồi nha ...he.. he ..he
Mình viết thơ là để trải nghiệm và thể hiện khát vọng sống
Mình biết ơn đại gia đình vnthihuu.net luôn dành cho mình những tình cảm gần gũi thân thương
...
Mình chúc bạn và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc .

Thân ái

TruongVu





@ Cảm ơn bác Vũ Trường chọn Topic cháu để thả thơ. Thơ hay của bác, cháu đã đọc. Nhưng sao ăn trét vậy (Nếu "em" thì phải là "anh" chứ ! Còn bằng như "tớ" thì phải là "cậu" phải không nào ? Từ ngữ không hợp nhất. nên ý thơ gãy mạch cảm xúc tình cảm cặp đôi rời rạc ! Ngôi nhân xưng cũng rất quan trọng trong lời thơ, ý thơ trải lòng.

Cháu nghĩ sao nói vậy thôi à, không được chửi bới om sòm nơi công cộng (diễn đàn vnth) à nha !

Chúng cháu sáng tác và họa thơ chỉ là để rèn luyện Tiếng Việt Nam thôi bác à ! Chúng cháu còn học, nên không hiểu "trải nghiệm và khát vọng sống" gì đâu. Nhóm từ này cháu chưa hiểu nên chờ ông Nội cháu du lịch ở Pháp sẽ về lại WST tuần tới - cháu sẽ hỏi và sẽ đáp lời bác sau nhé !

(Cháu bận học rồi, những ngày cuối học kỳ thường tất bật đấy! Kể như cháu nợ bác 1 bài thơ họa này nha ! Năm nay cháu 16 tuổi rồi, 3 năm trước cháu 13 tuổi. Bác mới cưới thêm vợ 2 à, kính bác lời chúc hạnh phúc nha ! Hình cưới bác cũ và mờ quá - trông như đã cưới mấy chục năm qua rồi !)

DƯƠNG MỸ HOA
07-07-2015, 02:34 AM
Quê Hương

Quê hương là một mẹ hiền
Là dòng sửa ngọt luân truyền trong tim
Quê hương là một mái hiên
Người đi, kẻ ở không phiền trách ai

Quê hương có một không hai
Từ trong tiềm thức chẳng thay đổi dời
Quê hương có một tình người
Hòa chung nhịp sống, đất trời trở trăn

Quê hương có gốc cội căn
Mà tiền nhân đã nghìn năm đắp bồi
Quê hương (tôi) là một giống nòi
Tổ tiên Âu - Lạc muôn đời hùng anh

Viễn Phương



VIỄN PHƯƠNG

Viễn Phương khắp chốn vòng quanh
Cũng hoài xứ sở em anh ông bà
Quây quần bên mẹ bên cha
Tết hong bếp lửa ấm nhà vui Xuân

Viễn Phương luôn nhớ tình thân
Tuổi thơ quấn quýt xóm lân thôn làng
Dòng sông có chiếc đò ngang
Có lời "Thiếp nhớ đợi chàng hồi hương"

Viễn Phương vẫn nhớ người thương
Hằng ngày trông ngóng ngõ đường người qua
Xuân về Tết đến mọi nhà
Hướng về quê cũ chan hòa ước mơ
...
le_mile
13.10.2014


AI VỀ TUỔI THƠ ?
(Viết cho nỗi lòng nhớ về tuổi thơ của ông, bà, cô, chú, bác)

Nhớ về tuổi thơ một dạo
Nhãn hương mộng nước thơm lừng
Háo ăn thường hay láo táo
Trộm trái sợ bắt quá chừng

Những trưa trốn bà không ngủ
Lấy mủ mít chích chuồn chuồn
Để cho cắn ngay cuống rốn
Biết lội như cá thuồng luồng

Có khi chơi trò bán quán
Bẻ cây, lá làm chén muỗng ...
Bao năm viễn phương xa ngàn
Vẫn hoài chốn cũ cội nguồn

dmihoa
6.11.2014