PDA

Xem phiên bản đầy đủ : XUÂN HỒNG - mời thi hữu hoạ



Bùi Thanh Thanh Khiết
24-01-2012, 03:10 PM
http://image.tin247.com/vnexpress/090123113502-481-743.jpg

XUÂN HỒNG

Níu vội vây rồng uốn lượn sang
Lầu mây rạng rỡ bắc chân thang
Tơ trời mở hé soi gương ngọc
Lụa đất hòa chan hóng nắng vàng
Lá ủ hương hoa duyên yểu điệu
Cành ôm gốc cội dáng cường khang
Xuân hồng nép khẽ nghiêng vai tết
Rạo rực thinh không suối nhạc tràn

DA

buixuanphuong09
26-01-2012, 08:49 AM
Hoạ 1



XUÂN TÌNH





Câu thơ vui bạn đón Xuân sang



Trí tuệ vươn tầm những nấc thang



Ấp ủ sợi tình mưa lất phất



Gieo ươm giọt nhớ nắng au vàng



Lời mừng nguyện ước Xuân như ý



Câu chúc cầu mong Tết thịnh khang



Thi Hữu tình nồng sao kể hết



Hồn thơ lai láng cứ dâng tràn.





BXP 26.1.2012

buixuanphuong09
26-01-2012, 08:50 PM
Hoạ 2



XUÂN DUYÊN

Mùa mới thơm lừng đã vọng sang
Tình Xuân ngan ngát mở thênh thang
Hoa đua hương thắm trong sương sớm
Bướm lượn sắc mơ giữa nắng vàng
Nườm nượp khăn the cầu thịnh vượng
Xênh xang áo lụa chúc an khang
Cành mai rung nhẹ vờn mây gió
Hé nụ tầm xuân ủ mộng tràn

HANSY





Hoạ 3



XUÂN NGHĨA



Nắng trải đường quê Xuân đã sang



Lặng nhìn em gái đứng bên thang



Hồn mơ Đài-Bá tình son sắt



Trí vọng Kiều Kim nghĩa đá vàng



Giọt nhớ gửi mây về cõi ấy



Niềm thương nén lại chốn tao khang



Tơ tằm kết chặt thêm dày kén



Mà sóng dòng tương cứ dậy tràn.





BXP 26.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-01-2012, 11:04 PM
4 - Xuân buồn





Nắng đến đông tàn xuân ghé sang



Một mình lẻ bóng bước lang thang



Lòng buồn ngắm cúc như phai tím



Dạ héo nhìn mai tựa nhạt vàng



Ngẫm nghĩ đau câu mừng khoẻ mạnh



Xét suy xót tiếng chúc cường khang



Bến mơ nghẽn lối từ mùa ấy



Tết đến trông hoa giọt lại tràn





Bùi Thanh Thanh Khiết



26.1.2012

NhuMai
27-01-2012, 08:09 AM
Họa 5

Xuân Hoa

Nhộn nhịp đất trời đón tết sang
Xuân đem áo lụa trải thênh thang
Đào tươi hé nụ lung linh đỏ
Mai thắm khoe bông lấp lánh vàng
Hồ điệp yêu kiều hương quý phái
Cát tường thanh lịch sắc vinh khang
Góp phần tô điểm thiên nhiên đẹp
Say đắm hồn thơ ý dậy tràn…

Như Mai

27-1-2012

Sao Hôm
27-01-2012, 08:24 AM
6- Xuân mới

Thây kệ đông hàn níu bước sang
Gót xuân êm ái vượt mây thang
Chồi xanh nhô lá phơi trời biếc
Nụ thắm bung hoa dãi nắng vàng
Ong bướm hân hoan chao cánh mỏng
Chim muông náo nức động thân khang
Rồng bay phượng múa nghênh xuân mới
Tươi rói không gian dương khí tràn.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2012, 09:40 AM
7 - Sắc xuân





Hoa vươn cánh vẫy gọi mùa sang



Nắng lướt trên thềm mấy bậc thang



Ngả ngớn nhìn mây hồng nhuộm đỏ



Đung đưa ngóng gió cúc phơi vàng



Cụ già đón tết trông tươi mạnh



Con trẻ chào xuân ngó kiện khang



Mặc khách tao nhân thi đối chữ



Trà thơm rượu ngọt tiếng vui tràn





Bùi Thanh thanh Khiết



27.1.2012

buixuanphuong09
27-01-2012, 09:49 AM
Họa 8
XUÂN NGHÈO





Tết nhất cỗ bàn kể cũng sang



Chỉ buồn cho những trẻ lang thang



Đầu đường, góc phố mơ lòng ái



Bụng đói, thân co ước dạ vàng



Da diết nhớ cảnh nhà hội tụ



Khát khao mong mái ấm an khang



Niềm mơ nho nhỏ mà xa vợi



Tủi phận đắng cay nuốt lệ tràn!





BXP 27.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-01-2012, 06:19 PM
9 - Xuân hy vọng





Gió thả mây hồng cho nắng sang



Vuốt ve ngọn trúc nhích từng thang



Hoa mơ đón tết choàng khăn trắng



Nụ mộng chờ xuân mặc áo vàng



Viết đối thi nhân cầu mãi mạnh



Đề thơ mặc khách ước luôn khang



Niềm tin muốn gửi vào xuân mới



Hy vọng năm nay lại ngập tràn





Bùi Thanh Thanh Khiết



27.1.2012

Duyên An
27-01-2012, 06:44 PM
10 - TÌNH

Dẫu mấy phong trần khó vẫn sang
Tường cao ngõ khép lối qua thang
Sương đùa hạt mỏng nghiêng cành lá
Gió cợt đèn xa ngả bóng vàng
Cửa sổ yêu chờ miền trống lạnh
Thềm hiên tình đợi cõi ninh khang
Đem đời trút cạn trao đi hết
Để trái tim sôi ngọn sóng tràn

DA

buixuanphuong09
28-01-2012, 09:57 AM
11 - TÌNH SI



Bao lần trượt ngã vẫn mò sang



Bởi kết duyên tình cái bậc thang



Ước nguyện bên nhau đầu tóc bạc



Mong sao chiếm được trái tim vàng



Uyên ương đôi lứa chim liền cánh



Mái ấm gia đình mãi thịnh khang



Duyên nợ chi đây mà khó bỏ



Leo hoài... ngã mãi...cứ leo tràn!





BXP 28.1.2012

tuyen45-ad
28-01-2012, 10:51 AM
12 - TÂN RỒNG
---*---
Thìn về diễu võ vắt đuôi sang
Mới được vài vòng níu đổ thang
Bao kẻ hám trèo nay hết lối
Mấy người cố bám mắt hoa vàng
Tài non gắng luyện còn chưa muộn
Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang”
Hy vọng tân Rồng tân chính sách
Không còn khiếu kiện kéo lan tràn.

28/1/2012
Tuyen45

Hansy
28-01-2012, 09:42 PM
13. TÚY LÚY

Chấp chới hương lòng tím vọng sang
Tình sao đùa bỡn xuống lên thang
Cay chua mấy nả vờn tim bạc
Ngọt mặn bao phen thử đá vàng
Nát cánh mơ chiều cười kiết sỹ
Tàn cơn mộng cuối ngạo tào khang
Mùa nao hương lửa hồng tim nhớ
Chén rượu sớm trưa vẫn uống tràn

HANSY

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-01-2012, 09:05 AM
14 - Đà Lạt





Cao nguyên nỗi nhớ gọi em sang



Đến chợ Hoà Bình đếm bậc thang



Lối xuống mênh mang màu phượng tím



Đường lên lác đác sắc hồng vàng



Hồ đầy nghẹn lối hoa đâu yếu



Suối cạn tắc dòng cỏ vẫn khang



Cái lạnh se se vừa đủ ngọt



Tình yêu Đà Lạt cứ dâng tràn





Bùi Thanh Thanh Khiết



29.1.2012

Sao Hôm
30-01-2012, 04:34 PM
15 - Tình ảo

Xuân tới, nao lòng cũng muốn sang
Rào cao, tường kín lại không thang
Vin cành e ngại rơi chồi nõn
Vít ngọn nhỡ ra rã cánh (hoa) vàng
Ngán ngẩm nào hay tình tưởng tượng
Ngu ngơ chẳng rõ nghĩa tào khang
Đan xen hư-thực đời muôn vẻ
Cây muốn yên, gió cứ thổi tràn.

Sao Hôm

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-01-2012, 10:02 PM
16 - Thi Hữu





Nối mạng nên quen chớ ngại sang



Ngày xuân tháng rộng bước thênh thang



Tao nhân viếng bạn không hao bạc



Mặc khách thăm nhau chẳng tốn vàng



Rượu lạt nâng ly lời vẫn mạnh



Trà khan dốc chén tiếng càng khang



Lời xưa : “tứ hải giai huynh đệ”



Nghĩa trọng tình thâm hạnh phúc tràn





Thaqnh Thanh Khiết



30.1.2012

Duyên An
01-02-2012, 03:34 PM
17 - CHÚC XUÂN

Chúc chúc xuân về năm mới sang
Duyên duyên mở ngõ lối thênh thang
Ngày ngày phú quí dành mua lộc
Tháng tháng tiền lương đủ sắm vàng
Bạn bạn khen mừng luôn tốt tướng
Nhà nhà phúc hạnh mải an khang
Danh danh chói rạng đường dong bước
Ánh ánh rồng bay đức chảy tràn

DA

TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-02-2012, 09:10 PM
18 - CHÚC TẾT
Hũ rượu cần vui đón tết sang
Nhà nhà cửa mở rộng thênh thang
Ngày qua cảnh sắc mây như bạc
Tối lại màu sông nước tựa vàng
Ruộng lúa xanh tươi nhìn bát ngát
Người dân khỏe mạnh báo an khang
Gia đình hạnh phúc làng hưng thịnh
Chúc tết hân hoan suối nhạc tràn.
Trần Thị Thanh Liêm

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-02-2012, 07:27 AM
19 -Đãi bạn





Đầu năm náo nức đón người sang



Tương ngộ vui mừng đãi bún thang



Chả lụa lườn gà tôm bóc nõn



Chà bông bọng cuống trứng chiên vàng



Nâng ly mấy bận sức còn khoẻ



Cạn chén dăm lần lực vẫn khang



Thịt mỡ bánh chưng ngày tết ngán



Món này hợp vị cuộc vui tràn





Thanh Thanh Khiết




1.2.2012

buixuanphuong09
02-02-2012, 09:14 AM
20-MONG BẠN




Xuân đến, người ơi! Hãy cứ sang



Ốm o dùng thuốc rất cần thang



Câu thơ có "ấy" vần thêm thắm



Lời hoạ bên "ai" ý đá vàng



Nâng chén rượu nồng tăng sức mạnh



Cụng ly nước ngọt thấy an khang



Cùng nhau đồng cảm hoà tâm ý



Sóng cuộn hồn Xuân cứ ngập tràn.




BXP 2.2.2012

Duyên An
03-02-2012, 02:34 PM
21 - BẾN SÔNG QUÊ

Sông quê lữ khách đợi đò sang
Nước chảy vô tình ngập ngấn thang
Cánh lục bình trôi hoa ngát tím
Chiều sương ráng đậu nắng ươm vàng
Lăn tăn sóng gợn hình miên viễn
Lác đác cò về bóng tịch khang
Kỉ niệm quay cuồng loang kí ức
Tình xuân như thác đổ sôi tràn

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
06-03-2012, 10:30 AM
22 - Chuyện đời

Lên voi xuống chó nghĩ mình sang
Một kẻ chuyên dùng bạn tạo thang
Gà nhẩy ban thờ mong kiếm bạc
Mèo leo bệ cúng muốn thu vàng
Say hoa nát cửa ninh không ổn
Đắm liễu tan nhà cũng hết khang
Lối sống gian manh đâu có tốt
Cuối đời ân hận giọt châu tràn

Thanh Thanh Khiết
6.3.2012

tuyen45-ad
08-03-2012, 08:32 AM
23 - QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

7/3/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
09-03-2012, 08:55 AM
24 - TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.

9/3/2012
Tuyen45

Lương Lương Hòa
09-03-2012, 10:13 AM
25 - NGẪM

Ngày tám tháng ba quả thật sang !
Bay cao danh vọng chả cần thang.
Lao xao câu chúc êm châu ngãi,
Rộn rã lời khen ngọt đá vàng.
Vui bấy hương hoa tình hữu ái,
Thấm rày duyên nợ nghĩa tào khang !
Chắt chiu ấp ủ men đời - sống.
Giọt nước đầy ly nước chẳng tràn.

nguyenthilan