PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ của cò



cò hương
27-01-2012, 07:19 PM
http://files.myopera.com/kimho04/blog/hongdao-maivang.jpg


MƠ XUÂN TA LẮNG LỜI RU

Mơ Xuân ta lắng lời ru
Nghe trong tiếng gió vi vu lời tình
Ngõ vàng mai nở cánh xinh
Đào hồng ươm má duyên mình thắm tươi

Ru hời điệu nhớ Xuân ơi
Quê hương ngày ấy một thời ước mơ
Trải đường vệt nắng hồng tơ
Đến ngay lối mộng Xuân chờ ngày xanh

Quê hương chim én chuyền cành
Tay trong tay ấm tuổi xanh Xuân về
Hương nồng lên mái tóc thề
Đôi ta chung bước lối về Xuân nay

Tóc mây thoang thoảng hương bay
Quyện chân anh lại nhớ ngày còn thơ
Xuân hồng lên mắt em chờ
Cho anh dệt nốt câu thơ đan tình

Quê hương ơi quá đẹp xinh
...

cò hương

TÔ CHÍ TỰ
28-01-2012, 01:26 AM
Chào cò hương .
Xin góp vào topic cò một bài thơ Xuân cò nhá .



ĐÓN XUÂN


Sáng nay 13 tháng 2 .
Lịch Âm đã chuyển sang ngày cuối năm.
Cả nhà vẫn phải đi làm ,
Phần Con chưng dọn cỗ bàn _ Đón Xuân !

Chợ Phiên Tết hẳn tưng bừng?
Sắm mua cho cả một năm đợi chờ ,
Hoa quả chưng rực bàn thờ ?
Nhang đèn , bánh mứt... bây giờ sẵn chưa?

Bên Con 11 giờ trưa ,
Bên nhà đang đón Giao Thừa _ Mẹ ơi !
Cháu con đang tủm tỉm cười ,
Chắp tay cảm nhận huấn lời Gia Tiên?
Quay sang mừng tuổi người trên ,
Để chờ được nhận "túi hên "_ lì xì !

Bàn thờ chẳng thiếu thứ gì ,
Nhang thơm , bánh hộp , mứt bì , hoa tươi...
Nhưng sao lòng thấy ngậm ngùi ,
Cái Xuân không đến đây rồi _ Mẹ ơi !
Thiếu hoa mai rực rỡ cười ,
Thiếu hàng bông giấy , thiếu người ra vô !
Thếu căn nhà mới phết tô ,
Thiếu đàn con nít nhi nhô trước nhà !
Tìm đâu ra bóng Mẹ già ,
Để Con mừng tuổi _ Xuân mà _ tủi thân !

Xuân này đã mấy lần Xuân ,
Gục đầu thổn thức _ rưng rưng _ mấy lần !

Xuân Canh Dần ( 2010)
Giocaonguyen

honghac
05-02-2012, 01:09 AM
RỦ RÊ

Cò Hương chân cẳng cao cao
Thân mình lỏng nhỏng nghêu nhao lên trời
Hạc Hồng bay bổng khơi khơi
Không trung tung cách gió mời về đâu

Bay qua bay lại vòng cầu
Tìm theo Hương Cò có màu trắng phau
Để mình cặp kè với nhau
Qua vùng của Vạc để vào biển tôm

Xâm xoi tìm ít tép còm
Về nuôi mấy bé lom com nhà nghèo
Vạc ơi thương trẻ leo nheo
Mất cha lìa mẹ gieo neo vỉa hè

Xin Vạc bố thí chút nhe !

cò hương
10-05-2012, 07:06 PM
Thanks hh nha !

cò hương
10-05-2012, 07:13 PM
XUÂN VỀ NƠI GIÓ CAO NGUYÊN

Gió lồng xuân mát quê hương
Cánh cò bay lả khắp vườn hồng hoa
Giao mùa gió vọng lời ca
Cao Nguyên đồi núi vẳng xa âm tình

Gọi xưa về lại quê mình
Triền mơ dốc mộng bóng in đáy hồ
Sóng vờn gợn nhẹ dáng mơ
Mượt mà tóc xõa vần thơ nhẹ nhàng

Gió xuân dìu dịu mênh mang
Thác reo như khúc điệu đàn gợi thương
Cao Nguyên còn mãi vấn vương
Bước chân viễn xứ miên trường hoài mong

Cao Nguyên gió lộng cành thông
Vi vui huyền hoặc khơi dòng ngàn thâu
Hồn thơ vn vút gió câu
Phi nhanh tuấn mã bao lâu quan hà

Nhịp cầu điệu vũ thiên nga
Chờ ngày Ô Thước Mình - Ta lại về
Giọng hò dìu dặt hương quê
Tiếng người thổi Sáo chân đê ráng chiều

Lá vàng buông xuống đìu hiu
Dáng người thôn nữa mĩ miều qua Buông
Cao Nguyên vi vút nhạc chuông
Khúc Tiêu lả lướt gió luồn ngọn lau

Mấy chiều tiếng vọng nhớ nhau ...

cohuong
10-05-2012

cò hương
29-06-2012, 01:37 PM
cái tay ai mổ quên cắt chỉ
chỉ lọt vô sâu cắn rách da
đêm nằm kêu rên ai chăng tá .
chỉ rút ra rồi lỗ chỏng chơ

kỷ nguyên


Thơ gì vần luật sao xà beng
Hổng hợp vần âm ốc ác lèn
Chơ chỏng vần quờ quớ chổng chộ
Cái tay hổng bị cái giò teng

Cò Hương

*** Chú Cò SỸ đâu có có mổ cái tay, có chăng là tay lái xe nhanh tốc độ cứ phanh nhanh hoài đến mỏi cái tay, nhưng mỏi 1 lát sẽ hết mỏi mà !
He he he ...sao giọng thơ ọt rơ giống cô Nga dữ vậy trời ! He he he lại lấy bút danh là Kỷ Nguyên - nhạy tên ... he he he ... Ối giời ơi là giời ...
Cô ơi ! Cái chân của cô hết đau chưa vậy cô kính yêu ơi !

http://blog.yimg.com/1/Q_gJQDB7s5_yPHNYSQCyEoNndwmN2_d4D97hRBzevJVWbKji_e KJyw--/83/l/mU4XMobUBh4izcW3flmdwg.jpg (http://blog.yahoo.com/_M7JOVOWPZLZEBXCGNQCCNMGQHM/articles/549849/index#)


NÓ thấy người sang nó bám theo
NÓ rằng lỡ bước mới nên nghèo
NÓ than thất thế lòng bao héo
NÓ nói sa cơ dạ lắm teo
NÓ hết hung hăng tìm chốn nấp
NÓ thôi hống hách kiếm nơi leo
NÓ ngu chẳng biết vô liêm sỉ
NÓ dốt nhiều khi giống tựa heo
Thơ : Bùi Bắc Hợp
Trình bầy : Trần Thị Nở





Cò khổ biết thân chẳng dám theo
Cò mò tép bạc bởi vì nghèo
Cò không than vãn lòng co héo
Cò chẳng vói cao vì phận teo
Cò biết chợ đời không dễ nấp
Cò nào vọng tưởng kẻ sang leo
Cò ngu và dốt nhưng liêm sỉ
Cò hiểu là Cò không phải Heo

CÒ HƯƠNG

cò hương
29-06-2012, 01:53 PM
http://2.bp.blogspot.com/-FDm1Z8j_Eew/T5dqxbtHXEI/AAAAAAAAAWg/CuuQnGGHWvQ/s1600/lan%2Bloi%2Bthan%2Bco.jpg


CUỘC ĐỜI CÕI TẠM ĐÂU HOÀI SỐNG

Diễn đàn chỉ cốt để vui chơi
Cần chi chưởi bới ... lòng bùi ngùi
Cuộc đời cõi tạm đâu hoài sống
Có duyên gặp gỡ ... nói lời vui

* * *

Cò đứng bờ ao chỉ một mình
Thân Cò lặn lội để mưu sinh
Không màng thế sự đời điên đảo
Cò đứng bờ ao chỉ một mình

cò hương

VOUU
29-06-2012, 09:27 PM
cái tay ai mổ quên cắt chỉ
chỉ lọt vô sâu cắn rách da
đêm nằm kêu rên ai chăng tá .
chỉ rút ra rồi lỗ chỏng chơ

kỷ nguyên

Thơ gì vần luật sao xà beng
Hổng hợp vần âm ốc ác lèn
Chơ chỏng vần quờ quớ chổng chộ
Cái tay hổng bị cái giò teng

Cò Hương

*** Chú Cò SỸ đâu có có mổ cái tay, có chăng là tay lái xe nhanh tốc độ cứ phanh nhanh hoài đến mỏi cái tay, nhưng mỏi 1 lát sẽ hết mỏi mà !
He he he ...sao giọng thơ ọt rơ giống cô Nga dữ vậy trời ! He he he lại lấy bút danh là Kỷ Nguyên - nhạy tên ... he he he ... Ối giời ơi là giời ...
Cô ơi ! Cái chân của cô hết đau chưa vậy cô kính yêu ơi !

http://blog.yimg.com/1/Q_gJQDB7s5_yPHNYSQCyEoNndwmN2_d4D97hRBzevJVWbKji_e KJyw--/83/l/mU4XMobUBh4izcW3flmdwg.jpg (http://blog.yahoo.com/_M7JOVOWPZLZEBXCGNQCCNMGQHM/articles/549849/index#)


NÓ thấy người sang nó bám theo
NÓ rằng lỡ bước mới nên nghèo
NÓ than thất thế lòng bao héo
NÓ nói sa cơ dạ lắm teo
NÓ hết hung hăng tìm chốn nấp
NÓ thôi hống hách kiếm nơi leo
NÓ ngu chẳng biết vô liêm sỉ
NÓ dốt nhiều khi giống tựa heo
Thơ : Bùi Bắc Hợp
Trình bầy : Trần Thị Nở





Cò khổ biết thân chẳng dám theo
Cò mò tép bạc bởi vì nghèo
Cò không than vãn lòng co héo
Cò chẳng vói cao vì phận teo
Cò biết chợ đời không dễ nấp
Cò nào vọng tưởng kẻ sang leo
Cò ngu và dốt nhưng liêm sỉ
Cò hiểu là Cò không phải Heo

CÒ HƯƠNG
NHÌN MÀ BUỒN

Thi Sỹ dạo này chắc bí văn
Không tìm ra chữ - nên quăng tằn
Tục heo tĩu chó tùm lum hết
Cò gắng soi tôm tép để ăn


NHẮN THẰNG CÒ

Số kiếp người đời sống mãi đâu
Vài câu thơ thẩn để tiêu sầu
Mặc ai cạnh khóe hoài để sống
Cò hãy lờ đi mặc Xá (Xà) Mâu


CHUNG

Ở chốn diễn đàn gặp để vui
Vài câu họa tứ trao lời cười
Cần chi mắng chưởi Heo, Bò, Chó
Thi Sỹ thi hào văn hóa ơi !


KHÔNG MẮC MỚ

Cò không mắc mớ gì chi ông
Chỉ nói với cô chú nó trông
Cái cẳng cái tay đau hỏi viếng
Mắc gì ông chưởi HEO đành không
Biết cầm bút viết câu văn hoa
Tính thiện tâm thiền vui mát lòng
Hòa khí tương giao thi hữu ý
Diễn đàn ghi rõ nhất tâm đồng

VÔ ƯU
kính Phật
Nam Mô A Di Đà Phật!
http://vnthihuu.net/image.php?u=53&dateline=1311255176 (http://vnthihuu.net/member.php?53-VOUU)


Bác Hồ từng dặn các cháu rằng:
"Đoàn kết - Kết đoàn" có nhớ chăng
Bốn bể năm châu cùng cứu khổ
Thương nhau sánh bước tiến lên đàng

Thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau
Thế hệ sau theo gót cha chú nào

Cùng dắt cùng dìu nên nhớ lấy
Nhân loại tình thương nhân ái giàu

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:00 PM
http://vienthongbinhduong.net/images/xuangiapngo2-cmcbinhduong.jpg

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:01 PM
http://bachkhoafc.files.wordpress.com/2014/01/2014.jpg

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:01 PM
http://www.epu.edu.vn/UploadFiles/SlideShow/TTrPC/tetnguyendan_2014_thucphamsach.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DrhPCcXsPli7BM&tbnid=QWWYthAW6w0jyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.epu.edu.vn%2Fttrpc%2F&ei=eXTrUqmeIanriAeu54DwCg&bvm=bv.60444564,d.aGc&psig=AFQjCNFfoxuvmCA-aUQyl0BzgGkLDmkBOg&ust=1391247576933869)

UYỂN NHI
31-01-2014, 05:02 PM
http://vienthongbinhduong.net/images/xuangiapngo2-cmcbinhduong.jpg