Xem phiên bản đầy đủ : Thơ đường luật nguyễn xuân độ
donguyenxuan31@iahoo.com
29-01-2012, 04:03 PM
CHU THẦN CAO BÁ QUÁT
Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
Xênh xang mũ áo trước sân rồng
Cao lương của cải không màng tới
Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
Thương dân ái quốc không lùi bước
Khí phách anh hùng rạng núi sông
29/1/2012
Xuân Độ
Hansy
30-01-2012, 09:49 AM
CHU THẦN CAO BÁ QUÁT
Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
Xênh xang mũ áo trước sân rồng
Cao lương của cải không màng tới
Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
Thương dân ái quốc không lùi bước
Khí phách anh hùng dạng núi sông
29/1/2012
Xuân Độ
TƯỞNG NIỆM
Văn tài như thế lại hư không
Tiếc lắm hùng tâm chí vịn rồng
Khoa cử nức danh vươn mộng cả
Quân sư tàn vận rụng cành bông
Gặp thời kẻ dở môi khua mép
Thất thế người hay lệ nối dòng
Thắp nén nhang lòng tình vạn dặm
Hương hồn hiền sỹ tại non sông
HANSY
donguyenxuan31@iahoo.com
30-01-2012, 04:17 PM
VƯỜN TÌNH
Đêm nằm thao thức có buồn không
Tiền bạc làm ra được mấy đồng
Mấy khổ thơ Đường chưa đối chuẩn
Giữa vườn hoa nở chỉ một bông
Thương cho thân phận người cô quạnh
Trằn trọc năm canh dở giấc nồng
Ai mượn thời nay mà đốp chát
Đêm nằm thao thức thế buồn không .
Xuân Độ
Hansy
30-01-2012, 10:05 PM
ĐỢI
Bởi khoái chơi thơ cứ đợi trông
Ai người khởi xướng nét tươi hồng
Để cùng nhau họa cho vui nhỉ
Thi tứ vần reo thế khoái không
Tớ mới bước vào thơ xướng họa
Văn chương niêm luật nét chưa đồng
Ngôn từ xếp đặt còn sai lệch
Các bạn sửa giùm tớ rất mong.
Xuân Độ
MONG
Thân chào xin đáp kẻo huynh trông
Xướng họa cho vui rạng nắng hồng
Trắc trắc bằng bằng ghê quá nhỉ
Niêm niêm luật luật khó hay không
Vần thơ nối kết tình thi hữu
Nốt nhạc giao duyên nghĩa chí đồng
Ước được góp lời chung một cội
Thi ca hòa điệu thỏa lòng mong
HANSY
donguyenxuan31@iahoo.com
31-01-2012, 10:24 AM
TÂM SỰ
Xin gửi mấy lời tới HANSI
Văn chương chữ nghĩa thế ai bì
Xuân nay kết bạn cho vui nhé
Găn bó duyên thơ mới cực kỳ
Xuân Độ
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 02:30 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng Web nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
donguyenxuan31@iahoo.com
01-02-2012, 08:42 AM
THU VỀ
Thu về em gái hồng đôi má
Nhạt nắng cho hoa cúc thắm màu
Duyên dáng em ơi tình thắm thiết
Cho nồng hơi ấm gửi sang nhau .
XUÂN ĐỘ
donguyenxuan31@iahoo.com
02-02-2012, 03:55 PM
TRĂNG NGHIÊNG
Trăng nghiêng đổ tứ vào thơ
Kìa chàng thi sĩ ngẩn ngơ trên đồng
Hỏi trăng trăng có biết không
Câu thơ mải miết đi vòng lối xa .
Xuân Độ
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-02-2012, 06:27 PM
Nguyên văn bởi donguyenxuan31@iahoo.com
CHU THẦN CAO BÁ QUÁT
Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không ?
Xênh xang mũ áo trước sân rồng
Cao lương của cải không màng tới
Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
Thương dân ái quốc không lùi bước
Khí phách anh hùng dạng núi sông
29/1/2012
Xuân Độ
NHỚ NGƯỜI
Công danh hư ảo kể bằng không
Khí phách hùng anh sánh tựa rồng
Bất mãn hủ nho cam lụy phục
Ngang tàng danh sĩ chịu lông bông
Vận đời dang dở thuyền buông lái
Hùng khí tan bay nước đổi dòng
Hình ảnh còn lưu cùng lịch sử
Nhắc ai nhớ mãi chuyện non sông
donguyenxuan31@iahoo.com
04-02-2012, 05:44 PM
MẤY KHỔ ĐƯỜNG THI
Tớ biết trang thơ mới trọn niên
Mà vui xướng họa đủ trăm miền
Đông đoài nam bác trong ngoài đủ
Thượng hạ tây đông chẳng thể riêng
Biển rộng mênh mông bao kẻ sĩ
Núi cao chót vót một nhân duyên
Thời gian năm tháng dài vô tận
Trang Web đường thi mới phỉ nguyền
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
07-02-2012, 02:36 PM
TỨC CẢNH XUÂN
Trang thơ viết vội bữa đầu xuân
Chắp nhặt nôm na được mấy vần
Tả cảnh thiên nhiên mừng tết mới
Hỏi người tri kỷ có vui không.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
08-02-2012, 06:08 PM
NGÀY ẤY
Ngày ấy bây giờ lắm đổi thay
Phát rừng dọn bãi để trồng cây
Bao năn bao tháng rồi đấy nhỉ
Một thoáng trôi đi mấy vạn ngày
Đất trả ơn người cây trĩu quả
Ngườ vui cùng đất đến mê say
Trăm năm ân nghĩa tình khôn trả
Thắm thiết keo sơn xuốt tháng ngày./.
Xuân Độ
tuyen45-ad
14-05-2012, 07:12 AM
http://duocphamnatech.vn/Upload/Tu-van-suc-khoe-nguoi-gia/sut-can-o-nguoi-cao-tuoi.jpg
THỜI GIAN
---*---
Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.
13/5/2012
Tuyen45
donguyenxuan31@iahoo.com
10-10-2012, 11:25 AM
VƯỜN TìNH
Vườn nhà bên ấy nở đầy hoa
Lấp lánh sương khua tựa ngọc ngà
Huệ trắng đào phai mai hé nụ
Đàn reo thánh thót khúc tình ca
Lão lai bẩy chục con săn chắc
Thao thức năm canh thế mới là
Hương vị say nồng mê cảnh đẹp
Tình người hòa quyện với thi ca./.
Xuân Độ
Lương Lương Hòa
10-10-2012, 01:53 PM
VƯỜN TìNH
Vườn nhà bên ấy nở đầy hoa
Lấp lánh sương khua tựa ngọc ngà
Huệ trắng đào phai mai hé nụ
Đàn reo thánh thót khúc tình ca
Lão lai bẩy chục con săn chắc
Thao thức năm canh thế mới là
Hương vị say nồng mê cảnh đẹp
Tình người hòa quyện với thi ca./.
Xuân Độ
Hòa vui với thi hữu Xuân Độ. Chúc huynh vạn an.
NGUYỆT ĐIỆN
Lão Lai ủ mộng gối tay hoa
Mơ ánh trăng non dáng ngọc ngà
Rộn rã vườn tình hương hợp tấu
Êm êm đào huệ sắc song ca
Phù vân một khắc nâng tơ liễu
Hư ảo năm canh ngắm lụa là
Cực lạc trần gian : say nguyệt điện
Đêm thu réo rắc gọi thơ ca.
nguyenthilan
donguyenxuan31@iahoo.com
11-10-2012, 11:10 AM
Thơ xướng họa gưi Thi Lan cho vui
MUỐN CÙNG
Bắc muốn cùng Đông kết "vợ chồng"
Chẳng hay đằng ấy có ưng không
Bao năm từng sống trong chờ đợi
Nay gặp nhau đây mới thỏa lòng
Trí tuệ thông minh người lịch lãm
Dung nhan tươi tốt sáng như đồng
Giữ gìn gia cảnh luôn hòa thuận
Mọi việc vẹn toàn thế mới thông ./.
Xuân Độ
Lương Lương Hòa
11-10-2012, 11:55 AM
Thơ xướng họa gưi Thi Lan cho vui
MUỐN CÙNG
Bắc muốn cùng Đông kết "vợ chồng"
Chẳng hay đằng ấy có ưng không
Bao năm từng sống trong chờ đợi
Nay gặp nhau đây mới thỏa lòng
Trí tuệ thông minh người lịch lãm
Dung nhan tươi tốt sáng như đồng
Giữ gìn gia cảnh luôn hòa thuận
Mọi việc vẹn toàn thế mới thông ./.
Xuân Độ
VUI SỐNG
Một gánh hai con nợ chất chồng
Bữa rau bữa cháo có hơn không.
Phu thê áo mỏng cười trong mộng
Vàng đá lều tranh ngán cõi lòng
Cất tiếng nhặt khoan hòa ý hợp
Gieo câu trầm bổng kết tâm đồng
Vườn thơ Thi hữu nâng đời sống
Thư giản giao lưu, mối cảm thông.
nguyenthilan
donguyenxuan31@iahoo.com
11-10-2012, 03:31 PM
]VUI SỐNG
Một gánh hai con nợ chất chồng
Bữa rau bữa cháo có hơn không.
Phu thê áo mỏng cười trong mộng
Vàng đá lều tranh ngán cõi lòng
Cất tiếng nhặt khoan hòa ý hợp
Gieo câu trầm bổng kết tâm đồng
Vườn thơ Thi hữu nâng đời sống
Thư giản giao lưu, mối cảm thông.
nguyenthilan[/QUOTE]
donguyenxuan31@iahoo.com
11-10-2012, 05:55 PM
Thơ xướng họa gưi Thi Lan cho vui
MUỐN CÙNG
Bắc muốn cùng Đông kết "vợ chồng"
Chẳng hay đằng ấy có ưng không
Bao năm từng sống trong chờ đợi
Nay gặp nhau đây mới thỏa lòng
Trí tuệ thông minh người lịch lãm
Dung nhan tươi tốt sáng như đồng
Giữ gìn gia cảnh luôn hòa thuận
Mọi việc vẹn toàn thế mới thông ./.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
11-10-2012, 06:00 PM
CỨ TƯỞNG
Cứ tưởng còn lâu mới họa thơ
Cho nên phía tớ cứ mong chờ
Hóa ra dằng ấy còn dư dả
Chữ nghĩa xem chừng tựa quán mơ
Hẹn để ngày mai ta viết tiếp
Hôm nay quý khách vẫn đương chờ
Trang thơ viết vội nhiều sai sót
Mong bạn thi đàn thứ lỗi cho./.
Xuân Độ
Gưi Thi Lan
donguyenxuan31@iahoo.com
11-10-2012, 09:36 PM
ĐẾN HẸN
Sang sông Cầu nghe hát
Thấy quan họ trao duyên
Liền anh bên liền chị
Mắt trao nghiêng mạn thuyền
Gặp khách thơ bối rối
Mong đến hẹn lại lên
Tình ta bao gắn bó
Nhớ không bao giơ quên ./.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
12-10-2012, 02:15 PM
TÌM ẤM PHA TRÀ
Tim đôi ấm cũ để pha trà
Bà lão nhà mình cất tối qua
Ấm bẹp vùi sun do thiếu nước
Thân thì rỗng tuếch xám mầu da
Xem chừng ấm cũ không cần giữ
Ấy thế mà xưa quý nhất mà
Ngẫm lại cái thời xuân sắc ấy
Trà vừa kịp ngấm nước vừa pha ./.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
13-10-2012, 07:53 PM
NHỚ BẠN
Ngổi rồi nhớ bạn đã xa lâu
Ngày tháng trôi đi lá đổi mầu
Thao thức năm canh không ngủ được
Bởi tình gắn kết mãi trong nhau
Trang thơ viết vội tình không giả
Để mãi ấm nồng vẹn trước sau
Nghĩa nặng trăm năm là thế đấy
Niềm tin giữ vững mới dài lâu./.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
15-10-2012, 11:30 AM
HỎI BẠN THI NHÂN
viết mãi mà thơ chẳng đựơc hay
Thi nhân ơi hỏi nhỏ câu này
Chọn vần chọn ý sao cho chuẩn
Mách bảo giúp mình viết tới đây.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
16-10-2012, 04:19 PM
KHÔNG ĐỀ
Không ai góp ý câu nào nhỉ
chúc trắc bây giờ biết hỏi ai
Chả lẽ từ nay đành chịu vậy
Thôi đành theo gió cuốn cành mai
donguyenxuan31@iahoo.com
17-10-2012, 09:13 AM
TÂM SỰ
Thơ đường làm mãi vẫn chưa quen
Muốn chọn thi nhân kết bạn hiền
Chao đổi ngôn từ khi thấy bí
Một mình mò mẫm mãi chuân chuyên.
Xuân Độ
Trần Vi Thông
17-10-2012, 10:10 AM
TÂM SỰ
Thơ đường làm mãi vẫn chưa quen
Muốn chọn thi nhân kết bạn hiền
Chao đổi ngôn từ khi thấy bí
Một mình mò mẫm mãi chuân chuyên.
Xuân Độ
Luyện tập thơ Đường phải biết quen
Giao lưu bạn hữu trí tâm hiền
Đổi trao góp ý cùng thăng tiến
Mai mốt sẽ thành ngọn bút chuyên
Vịt hồng
@: Anh Xuân Độ
Nếu anh muốn các thi hữu góp ý về thơ Đường của mình
xin cứ gửi bài đăng tại chuyên mục "GÓP Ý - XÂY DỰNG"
http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?93-G%C3%B3p-%C3%BD-X%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng
Nơi đó dễ trao đổi hơn anh ạ.
Chúc anh vui.
donguyenxuan31@iahoo.com
19-10-2012, 08:43 AM
Gửi Vịt Hồng
Chuyên mục đi tìm chẳng thấy đâu
Một mình mò mấm thế mà lâu
Chẳng hay mục ấy nơi nào nhỉ ?
Hãy gắng dùm cho cố giúp nhau.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
25-10-2012, 08:35 AM
ĐIỂM TRANG
Trang điểm thời nay dấu tuổi già
Nhìn người duyên dáng mặt như hoa
Sữa chua sớm tối vài lon nhỏ
Rượu quý mật ong mới được pha
Đa Kế lạc rang ngồi nhấm nháp
Giao lưu thơ phú tháng đôi ba
Bon bon xe đạp chân không mỏi
Trí tuệ hanh thông mắt chửa nhòa.
Xuân Độ
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-10-2012, 07:30 AM
NHỚ BẠN
Ngổi rồi nhớ bạn đã xa lâu
Ngày tháng trôi đi lá đổi mầu
Thao thức năm canh không ngủ được
Bởi tình gắn kết mãi trong nhau
Trang thơ viết vội tình không giả
Để mãi ấm nồng vẹn trước sau
Nghĩa nặng trăm năm là thế đấy
Niềm tin giữ vững mới dài lâu./.
Xuân Độ
Tình bạn
Năm tháng trao lời kể đã lâu
Trời tây đất Việt chẳng phai màu
Niềm thương hạ đến mong xum hợp
Nỗi nhớ xuân về mộng gặp nhau
Xướng họa câu hay ghi kỷ niệm
Gieo vần ý đẹp nhớ ngàn sau
Tâm giao đâu kể thơ hay - dở
Nghĩa bạn thâm tình sẽ maĩ lâu
Thanh Thanh Khiết
25.10.2012
donguyenxuan31@iahoo.com
27-10-2012, 11:10 AM
KHÚC TÂM TÌNH
Làm thơ trên mạng tưởng chờ lâu
Cảm hứng sãn lòng gửi tới nhau
Xa cách ngàn trùng thơ vẫn tới
Gần mà ngần ngại có sang đâu
Xuân xanh đằng ấy bao nhiêu tuổi
Tớ đã vào đông lá đổi mầu
Ngày tháng chơi thơ đi khắp chốn
Tình còn am ắp suốt canh thâu .
Xuân Độ tán cho vui các bạn thông cảm
donguyenxuan31@iahoo.com
28-10-2012, 11:16 AM
[QUOTE=Hansy;39160]
TƯỞNG NIỆM
Văn tài như thế lại hư không
Tiếc lắm hùng tâm chí vịn rồng
Khoa cử nức danh vươn mộng cả
Quân sư tàn vận rụng cành bông
Gặp thời kẻ dở môi khua mép
Thất thế người hay lệ nối dòng
Thắp nén nhang lòng tình vạn dặm
Hương hồn hiền sỹ tại non sông
HANSY
cảm ơn HANSY góp ý sửa lỗi chính tả
donguyenxuan31@iahoo.com
28-10-2012, 11:27 AM
MƯA
Mấy ngày giông bão nặng mưa rơi
Ngán ngẩm thời gian chán quá rối
Rắc rối bao nhiêu chưa gỡ được
Còn đâu cảm hứng để mà vui.
donguyenxuan31@iahoo.com
29-10-2012, 09:24 AM
THU VÊ
Thu về em gái hồng đôi má
Nắng trải cho hoa cúc sáng mầu
Duyên dáng tình ai trong giã bạn
Ngọt ngào hương vị chuyển sang nhau.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
30-10-2012, 05:02 PM
THƠ TẶNG EM
Thơ viết tặng người một tứ thôi
Niềm vui như đã được nhân đôi
Mấy năm về trước còn thơ dại
Thấp thoáng mà nay lớn quá rồi./.
Xuân Độ
tuyen45-ad
01-11-2012, 11:23 AM
LỠ DÒNG
(Họa bai: Định mệnh)
dạo lâu rồi em rõ không ?
Hai lần rủ bạn tắm cùng sông
Ba thương thấp thỏm em cười nói
Bốn nhớ bồi hồi anh ngóng trông
Năm độ xuân qua ...! buồn buốt dạ
Sáu mùa đông tới... tái tê lòng
Bảy niềm nhung nhớ tình như đã...
tám chín mười mong - nước lỡ dòng !
Mạnh Kỷ
11/10/2012
GHI LÒNG
(Họa thơ :Định mệnh của Manh kỷ)
Một buổi đầu năm em nhớ không
Hai người cùng đến đứng bên sông
Ba câu trò chuyện vui kôn tả
Bốn sợ ra về lại đợi trông
Năm tháng qua đi tình gắn bó
Sáu thương chín nhớ mãi trong lòng
Bẩy hò mười hẹn càng thân thiết
Tán quyết cùng nhau chẳng đổi dòng.
Xuân Độ
ANh Độ ơi !
Sau khi họa thơ với bạn bè anh nhớ mang bài về trang của mình kẻo lâu ngày thất lạc mất anh nhé.
donguyenxuan31@iahoo.com
07-11-2012, 06:08 PM
THƯƠNG CHO
Thương cho số phận sống tha hương
Học mót mà nên chẳng tới trường
Chữ nghĩa bao nhiêu thì đố biết
Văn chương mấy bị hỏi ai tường
Sông dài đưa nước xuôi ra biển
Mương ngán chuyển về tưới khắp phương
Ngán nỗi ngày xưa đồng hợp tác
Ruộng khô lúa héo chẳng mang vương.
Xuân Độ Mời họa
Lương Lương Hòa
07-11-2012, 07:53 PM
THƯƠNG CHO
Thương cho số phận sống tha hương
Học mót mà nên chẳng tới trường
Chữ nghĩa bao nhiêu thì đố biết
Văn chương mấy bị hỏi ai tường
Sông dài đưa nước xuôi ra biển
Mương ngán chuyển về tưới khắp phương
Ngán nỗi ngày xưa đồng hợp tác
Ruộng khô lúa héo chẳng mang vương.
Xuân Độ Mời họa
Họa với thi hữu Xuân Độ 1 bài nhé.
Nhớ quê
Người đi đau đau nhớ quê hương
Dõi mắt xa trông mấy dặm trường
Chốn cũ mỏi mòn, lòng hiểu tận
Nơi xa khắc khoải, dạ am tường
Sông xuôi cuối bể trông muôn hướng
Thác đổ đầu nguồn ngóng bốn phương
Thời thế đẩy đưa thân dấn bước
Đôi chân từng trải vẫn còn vương.
ntl
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-11-2012, 06:37 PM
thơ mời họa
KIẾP HỒNG NHAN
Cái kiếp hồng nhan có thế thôi
Đã qua dan díu bấy lâu rồi
Đa mang chi nữa mà thêm bận
Thổ thức canh trường đẫm lệ rơi
Cái thủa ăn chơi không có mức
Thôi đành cam chịu tháng ngày trôi
Băn khoăn chi nữa cho thêm tủi
tuổi đã sang chiều hết cuộc chơi .
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
14-11-2012, 03:13 PM
THỎA SỨC TIÊU
Tiền bạc thừa dư với tháng ngày
Chẳng cần tính toán bận lòng thay
Thịt rau thỏa sức người mua sắm
Hoa quả lúc cần nhặt mỏi tay
Sớm tối cơm canh sơi đủ chất
Xa gần bạn hữu thật mê say
Rằng ai có khoái thì năng tới
Gặp gỡ nhân tình thế mới hay.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
18-11-2012, 02:45 PM
Góp một tiếng cười
Mới bước vào thu cúc nở rồi
Tình nhân chi kỷ chẳng phai phôi
Còn chi vương vấn mà ân hận
Ngán nỗi ngẩn ngơ nhớ tới người
Đường vắng nhà đông vui hỉ hả
Thêm bầu thêm bạn chẳng buông rơi
Ai người thân thiết mà lui tới
Cùng góp chung vui một tiếng cười.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
19-11-2012, 03:53 PM
HỒ LƯNG NÚI
Ngang núi sương thu trải khắp hồ
Trập trùng mây nước song lô xô
Đôi gò bồng đảo thông xanh phủ
Mấy lão ngư ông phởn chí vồ
Róc rách suối reo như khúc nhạc
Bông bềnh mây phủ đọng tình thơ
Thiên nhiên khéo tạo vùng sơn cước
Người đến nơi này đẹp tựa mơ.
Xuân Độ
MẶT NƯỚC LƯNG ĐÈO
Mặt nước lưng dèo dậy sóng xô
Non xanh núi biếc trải quanh hồ
Đôi gò bồng đảo ngàn thông mọc
Cá lội ngang hồ thoáng nhấp nhô
Trăng sáng lòng khe cây lấp ló
Sao trời in bóng cảnh nên thơ
Chiều buông chim hót ,Le bơi lội
Lữ khách say tình những ngẩn ngơ.
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
02-12-2012, 10:52 AM
LỖI HẸN
Mới chớm vào thu cúc nở rồi
Hoa vàng thắm sắc chẳng phôi phai
Duyên xưa lỗi hẹn bao nhung nhớ
Tình cũ còn vương mấy mặn mòi
Muốn đến thăm nhau đường cách trở
Thôi đành chịu vậy để buông rơi
Bao năm ly biệt không tìm đến
Cứ bám chi nhau chúng bạn cười
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
02-12-2012, 06:38 PM
TRANG BẢN THẢO
Viết vội trang thơ gửi tới người
Giao lưu bầu bạn khắp muôn nơi
Anh em thân thiết bao ngày tháng
Nắng lửa mưa chan chẳng thể ngơi.
Nguyễn xuân Độ
LỖI HẸN
Mới chớm vào thu cúc nở rồi
Hoa vàng thắm sắc chẳng phôi phai
Duyên xưa lỗi hẹn bao nhung nhớ
Tình cũ còn vương mấy mặn mòi
Muốn đến thăm nhau đường cách trở
Thôi đành chịu vậy để buông rơi
Bao năm ly biệt không tìm đến
Cứ bám chi nhau chúng bạn cười
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
04-12-2012, 05:28 PM
http://www.dichvudietmoi.net/images/stories/tin-tuc/Ong-mat.gif
MẬT NGỌT
Ong nào thấy nhụy chẳng vờn hoa
Mấy tháng mùa xuân đã sắp qua
Rượu chứa đầy bình đang đợi mật
Ly vài ba chiếc bạn chờ ta
Chung vui xướng họa thơ đường luật
Phách ngọt cung đàn với hát ca
Đã đến sân chơi đừng có ngại
Bình minh vui tới lúc chiều tà./.
Xuân ĐỘ Mời các bạn họa cho vui .
donguyenxuan31@iahoo.com
05-12-2012, 10:21 AM
1303
QUA BẾN CŨ
Qua bến sông xưa nhớ tới người
Bao nhiêu kỷ niệm lắm đầy vơi
Ra đi ngày ấy không quay lại
để mãi trong nhau những ngọt bùi.
Xuân Độ
Hansy
10-03-2013, 12:03 AM
MẤY KHỔ ĐƯỜNG THI
Tớ biết trang thơ mới trọn niên
Mà vui xướng họa đủ trăm miền
Đông đoài nam bác trong ngoài đủ
Thượng hạ tây đông chẳng thể riêng
Biển rộng mênh mông bao kẻ sĩ
Núi cao chót vót một nhân duyên
Thời gian năm tháng dài vô tận
Trang Web đường thi mới phỉ nguyền
Xuân Độ
ĐƯỜNG THI KẾT BẠN
Thơ Đường kết bạn tuổi vong niên
Gìa trẻ gần xa đủ mọi miền
Chia sẻ ngọt bùi bao chuyện kín
Giao lưu thân thiết lắm niềm riêng
Xướng họa trong thơ âu thi nợ
Hạnh ngộ giữa đời tự phước duyên
Cứ thế trao nhau nhiều vần điệu
Tứ đi ý lại phỉ tâm nguyền
HANSY
donguyenxuan31@iahoo.com
28-04-2013, 03:14 PM
ĐỢI
Nắng mới tràn về rộn tiếng ve
Chợt nghe Quốc lủi gọi sang hè
Dăm bà thôn nữ trên đồng lúa
Mấy lão chi điền dưới bóng tre
Phượng đỏ sân trường quanh lớp học
Sen thơm ngào ngạt khắp hồ quê
Trông vời cảnh cũ càng thương nhớ
Đứng đợi người xưa chẳng thấy về.
Xuân Độ[/B][/B]
CẢNH THU
Thấp thoáng vườn thu bóng xế chiều
Thử đem gom lại được bao nhiêu
Hương bay ngào ngạt say tình mộng
Thân thiết nhân tình thật đáng yêu
lối nhỏ phòng khuê đầy thú vị
Gió núi mưa ngàn đẩy vách xiêu
Nam thanh nữ tú tràn xuân sắc
Tim hồng hai trái mái đương tiêu .
Xuân Độ
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-05-2013, 07:07 AM
http://www.dichvudietmoi.net/images/stories/tin-tuc/Ong-mat.gif
MẬT NGỌT
Ong nào thấy nhụy chẳng vờn hoa
Mấy tháng mùa xuân đã sắp qua
Rượu chứa đầy bình đang đợi mật
Ly vài ba chiếc bạn chờ ta
Chung vui xướng họa thơ đường luật
Phách ngọt cung đàn với hát ca
Đã đến sân chơi đừng có ngại
Bình minh vui tới lúc chiều tà./.
Xuân ĐỘ
ĐƯỜNG PHA MẬT
Ve vãn tháng ngày vạn cánh hoa
Than rằng: sao khổ nó chưa qua
Ngoài đời nham nhở bao nhiêu kẻ
Trong góc u hoài chỉ có ta
Ẩn nhẫn nuôi tâm cười tưởng khóc
Ngang tàng dấu chí hát rồi ca
Ngẫm trong thời đại âu là thế
Mượn ý làm thơ chửi bọn tà!
Vào thăm, họa vui với Bác nhé!
KIỀN ĐỨC - 02/05/13
donguyenxuan31@iahoo.com
04-05-2013, 03:28 PM
ĐỢI
Nắng mới tràn về rộn tiếng ve
Râm ran Quốc lủi gọi sang hè
Dăm bà thôn nữ trên đồng lúa
Mấy lão chi điền dưới bóng tre
Phượng đỏ sân trường quanh lớp học
Sen thơm ngào ngạt khắp hồ quê
Trông vời cảnh cũ càng thương nhớ
Đợi mãi người xưa chẳng thấy về.
Xuân Độ
CẢNH THU
Thấp thoáng vườn thu bóng xế chiều
Người ơi gom lại được bao nhiêu
Hương thơm ngào ngạt bay qua cửa
Thân thiết nhân tình thật đáng yêu
lối nhỏ phòng khuê người ngóng đợi
Tim hồng hai trái mái đương tiêu
Nam thanh nữ tú tràn xuân sắc
Giấc bể mơ màng đẩy vách xiêu .
Xuân Độ
donguyenxuan31@iahoo.com
10-05-2013, 08:39 AM
HỒ TRÊN NÚI
Ngọn sóng lăn tăn khắp mặt hồ
Một vùng mây nước cảnh nên thơ
Đôi gò bồng đảo thiên nhiên tạo
Mấy lão ngư ông đuổi sóng vồ
Nước suối lưng đèo reo tí tách
Trông đàn vịt lội đẹp như mơ
Khen ai khéo chọn nơi này nhỉ
Núi biếc non xanh để dựng chùa.
9 – 5 – 2013
donguyenxuan31@iahoo.com
16-05-2013, 03:35 PM
HÈ MỚI
Hè mới vào xem đã nóng rồi
Mấy ngày khó chịu quá người ơi
Muốn vào phòng lạnh nhà chưa có
Hoàn cảnh bọn mình chửa thảnh thơi
Không thể tự thân mua nổi máy
Chắc là nhờ đến bạn bè thôi
Sắm đồ trả góp còn hơi ngại
Hay thế này nghe mặc kệ đời.
16 – 5 - 2013
donguyenxuan31@iahoo.com
18-05-2013, 03:10 PM
THƠ KHOÁN
Sé lịch làm thơ khoán mỗi ngày
Năng ngồi chắp nhặt thế mà hay
Sau xem sửa lại vần cho hợp
Góp nhặt ngôn từ khắp đó đây
Niêm luật thơ Đường nên chắc đối
Thường xuyên đàm đạo bạn rồng mây
Mấy lời nhắn nhủ ai cùng hội
Sé lịch làm thơ khoán mỗi ngày.
18 – 5 - 2013
donguyenxuan31@iahoo.com
22-05-2013, 04:16 PM
LỖ HẸN
Hôm nay đáng lẽ đi Phương Lạn
Trời nắng cho nên pải ở nhà
Nhớ bạn lâu ngày rồi chẳng gặp
Tính thời gian mấy tháng đi qua
Anh em xa cách bao nhiêu nhỉ
Hỏi lại mà xem xẽ rõ mà
Khắc khỏai tháng ngày ai đứng đợi
Đường về chốn ấy có bao xa./.
(2 – 5- 2013)
donguyenxuan31@iahoo.com
23-05-2013, 09:40 AM
HỌA THƠ TRẦN THỊ THANH LIÊM
----------
Tuy ở rất xa lại hóa gần
Nếu người hữu ý hãy nhanh chân
Đến chơi thăm bạn càng thân thiết
Đường thẳng rễ đi tới tận sân
Không phải hỏi thăm nên thuận lợi
Tên mình là Độ đệm rằng xuân
Lỡ mà quên lối thì tìm hỏi
Tớ chẳng đen đâu sắc trắng ngần./.
(23 – 5 – 2013)
TÂM SỰ CÙNG THANH LIÊM
-----------
Thơ Đường mình mới bước vào sân
Xướng họa xem ra vẫn ngại ngần
Học tập lâu rồi mà chẳng thạo
Nghiên cứu bấy nay chửa rõ vần
Niêm niêm luật luật sao mà khó
Thử hỏi vườn chơi rộng mấy phân
Thế sự văn chương là thế đấy
Nhờ cô em giúp tớ đương cần./.
(23 -5 – 2013)
Tran Xuan Sinh
23-05-2013, 04:16 PM
21. HỌA THƠ TRẦN THỊ THANH LIÊM
----------
Tuy ở rất xa lại hóa gần
Nếu người hữu ý hãy nhanh chân
Đến chơi thăm bạn càng thân thiết
Đường thẳng dễ đi tới tận sân
Không phải hỏi thăm nên thuận lợi
Tên mình là Độ đệm rằng xuân
Lỡ mà quên lối thì tìm hỏi
Tớ chẳng đen đâu sắc trắng ngần./.
(23 – 5 – 2013)
22 - BỘC BẠCH
Huynh ở rất xa cũng nỏ gần
Đi tìm nhà được mỏi nhừ chân
Hộp thư đệ gửi không vào ngõ
Bài họa người đề chẳng tới sân
Vẫn biết rằng tên ông giáo Độ
Còn hay rõ họ bác Ng. Xuân
Riêng tư muốn nói mà đành chịu
Bộc bạch ra đây cũng ngại ngần.
23/05/2013
TXS
thái thanh tâm
23-05-2013, 07:53 PM
THƠ KHOÁN
Sé lịch làm thơ khoán mỗi ngày
Năng ngồi chắp nhặt thế mà hay
Sau xem sửa lại vần cho hợp
Góp nhặt ngôn từ khắp đó đây
Niêm luật thơ Đường nên chắc đối
Thường xuyên đàm đạo bạn rồng mây
Mấy lời nhắn nhủ ai cùng hội
Sé lịch làm thơ khoán mỗi ngày.
18 – 5 - 2013
LÀM THƠ
Vui tặng những người yêu thơ, thích làm thơ
và tạo ra những dòng chữ tự gọi là thơ như tôi.
Đang đêm bật dậy để làm thơ
Xé vội lịch treo lấy mấy tờ
Miệng nhẩm tay ghi trong ngái ngủ
Dòng xiên chữ đổ giữa mu mơ
Trong nhà cứ nghĩ nòi thông tuệ
Ngoài phố lại nghi giống ngẩn ngơ
Đã chót đam mê không bỏ được
Làng Đường lại có một ông khờ.
Hà Nội 26/2/2009
Thái Thanh Tâm
Ghé vào bác Xuân một chút lấy may. Chúc bác khỏe, thơ nhiều, lịch xé trước ngày tháng. (TTT)
donguyenxuan31@iahoo.com
24-05-2013, 03:52 PM
Nguyễn xuân Độ
NHẮC BẠN
Hạ chí đâu mà đã tới thu
Sao em nhìn thấy bóng sương mù?
Người đi đâu đấy ngang qua ngõ
Thử hỏi đâu còn thấy tiếng u
Nhớ lại ngày xưa mình gọi thế
Bây giờ thấp thoáng dưới trăng lu
Bao năm xa cách nên xa lạ
Cứ nhớ từng lời mẹ hát du./.
(23 – 5 – 2013)
RỖI HƠI
Đã mấy đêm rồi thầy nhớ em
Giường không người ngủ gối chăn mềm
Năm canh thao thức thường mơ tới
săú khắc vời theo một cánh chim
Những trận mưa dầm rơi tí tách
Bao làn gió thoảng giật ngoài hiên
Nằm ở phòng trong không hé cửa
Đã mấy đêm rồi nhớ tới em./.
(24 – 5 – 2013)
TÂM SỰ VỚI BẠN XA
Ngồi viết trang thơ gửi tới người
Thanh liêm thi muội đấy mình ơi
Mấy ngày nắng lửa vương trên má
Nóng lắm mà sao vắng gió trời
Ai muốn sang chơi lo mất điện
Mình thì thui thủi kém nguồn vui
Bút bi xem đã đang gần cạn
Mực hết là thơ cũng hết thôi./.
(24 – 5 -2013
donguyenxuan31@iahoo.com
24-05-2013, 03:59 PM
hòm thư điên tu xuando31@gmail.com
donguyenxuan31@iahoo.com
24-05-2013, 04:18 PM
Xân Độ
LỜI NHẮN
Tớ muốn Xuân Sinh năng tới chơi
50 Đăng tuyển đấy là nơi
Bắc giang thành phố nay mình ở
Phố nhỏ nhà đông có thế thôi
Rỗi rãi khi nào mời bạn tới
Anh em đàm đạo chuyện cho vui
Hưu rồi nhẩm tính thời gian thi dư dả
Thế sự văn chương khoái nhất đời ./.
24 - 5 - 2013
donguyenxuan31@iahoo.com
25-05-2013, 03:39 PM
Xuân Độ
CHUYỆN RIÊNG
Ảnh thật hay là ảnh khác đây
Trông em vóc dáng thấy hơi gầy
Xuân này chắc ngoại năm mươi tuổi
Má phấn môi hồng xanh tóc mây
Quê ở thủ đô hay tỉnh lẻ
Vào nghề dạy học bấy lâu nay
Giá cho anh biết càng thêm hiểu
Nếu ngại thì thôi thế cũng hay./
25 – 5 2013
donguyenxuan31@iahoo.com
30-05-2013, 10:54 AM
Nguyễn xuân Độ
TỚ CHẲNG NGHÈO
Thiên hạ mấy ai bảo tớ nghèo
Nhà to giữa phố có lương hưu
chẳng nhiều cũng đủ dùng sinh sống
Đi lại ngồi xe chúng bạn đèo
Quần áo thông thường là loại xịn
Văn chương chữ nghía được bao nhiêu
Thời gian xếp hạng càng giầu có
Thiên hạ mấy ai bảo tớ nghèo
(27 – 5 – 2013)
DẪN EM VỀ
Anh dẫn em về thăm chốn xưa
Vườn quê thấp thoáng bóng cây dừa
Chim bay về tổ chiều buông xuống
Gà nhẩy lên chuồng liếp chắn thưa
Trăng sáng bờ hiên lồng chậu cảnh
Sao in đáy giếng gió giao mùa
Trời cao thăm thẳm mây xanh biếc
Bất chợt đen sầm sắp đổ mưa./.
(28 – 5 – 2013)
donguyenxuan31@iahoo.com
08-07-2013, 10:52 AM
THU VỀ
Xào xạc thu về dậy sóng thơ
Yêu thương khắc khoải dạ mong chờ
Nhớ về lối cũ bao duyên nợ
Tìm lại đường xưa lắm mối tơ
Cái thủa trao nhau lời ước hẹn
Giờ đây lặn lội dưới sương mờ
Tìm nhau năm tháng mà chưa thấy
Mộng cũ dần tan đến thẫn thờ.
8 – 7 – 2013
N – X - Đ
Tran Xuan Sinh
09-07-2013, 09:18 PM
DẪN EM VỀ
Anh dẫn em về thăm chốn xưa
Vườn quê thấp thoáng bóng cây dừa
Chim bay về tổ chiều buông xuống
Gà nhẩy lên chuồng liếp chắn thưa
Trăng sáng bờ hiên lồng chậu cảnh
Sao in đáy giếng gió giao mùa
Trời cao thăm thẳm mây xanh biếc
Bất chợt đen sầm sắp đổ mưa./.
(28 – 5 – 2013)
ĐƯA EM VỀ
Đưa em về đến chốn quê xưa
Vượt biển trèo non tới đảo dừa
Lá thả đung đưa tàu thẳng quẹo
Quả treo chen chúc cuống lưa thưa
Trăng vờn ngọn sóng màu thay bạc
Gió vuốt hàng cây sắc đổi mùa
Mới lạ không em thuyền tấp nập
Thôn mình sáng nắng lại chiều mưa.
TXS
09/07/2013
donguyenxuan31@iahoo.com
18-07-2013, 04:03 PM
KHÁCH HỒNG NHAN
(họa thơ khách đa tình)
Đa tình lữ khách thả trang thơ
Không phải của mình chớ vội vơ
Cái thói tham lam chừa kẻo muộn
Của ai nấy nhận đấy đừng mơ
Tình trong thiên hạ bao người đợi
Mà bấy lâu nay vẫn hững hờ
Để kiếp hồng nhan cùng gối chiếc
Một đời lận đận lắm dây tơ .
18 – 7 – 2013
N – X - Đ
donguyenxuan31@iahoo.com
19-07-2013, 10:29 AM
KHÁCH THƠ
Đường vào thi quán thênh thang thế
Đón khách thi nhân khắp chốn về
Xướng họa cùng nhau thơ nẩy tứ
Trai tài gái sắc khắp miền quê
Người ngâm người vịnh bao lưu luyến
Giữa hội vui này đắm đuối ghê
Thử hỏi chủ nhân ơi có biết
Mùa thu đương tới thế ngôi hè.
19 - 7 – 2013
N – X - Đ
donguyenxuan31@iahoo.com
21-07-2013, 09:59 AM
NGẮM TRĂNG
Ngồi ngắm vầng trăng tỏa sáng ngời
Thơ ngâm rượu uống chén đầy vơi
Lộc Vừng hoa nở treo lơ lửng
Sung quả chĩu cành sắc thắm tươi
Quý khách sang chơi cùng xướng họa
Đường thi mấy khổ rộn niềm vui
Bẩy mươi xuân ngoại tâm trong sáng
Nâng chén mừng nhau vỗ bụng cười.
21 – 7 – 2013
N – X - Đ
donguyenxuan31@iahoo.com
24-07-2013, 04:16 PM
HỒN MAI
Bữa nay thức dậy ngắm trời mây
Nắng sớm nghiêng theo bóng đổ gầy
Đưa đẩy hồn mai trao cánh nhạn
Rì rào cành liễu đẹp mê say
Sương đêm còn đọng trên nhành lá
Gió sớm tan dần những chát cay
Thử hỏi người đi về chốn ấy
Đường quang ngõ rộng thế mà hay.
24 – 7 – 2013
N –X - Đ
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
25-07-2013, 08:37 AM
HỒN MAI
Bữa nay thức dậy ngắm trời mây
Nắng sớm nghiêng theo bóng đổ gầy
Đưa đẩy hồn mai trao cánh nhạn
Rì rào cành liễu đẹp mê say
Sương đêm còn đọng trên nhành lá
Gió sớm tan dần những chát cay
Thử hỏi người đi về chốn ấy
Đường quang ngõ rộng thế mà hay.
24 – 7 – 2013
N –X - Đ
TÌNH TRÚC
Lơi lả chào mời những áng mây
Đong đưa sắc biếc ngả thân gầy
Chim lành nhún nhảy chừng vui thích
Gió nhẹ nghiêng đùa vẻ đắm say
Ngát tỏa hương nồng hoa tặng ngọt
Tuôn tràn ấm dịu nắng xua cay
Sáng chờ sương ấm, chiều đua bóng
Đêm vọng trăng huyền, thật đã hay!
KIỀN ĐỨC - 25/07/13[/I]
nguyenchihiep
25-07-2013, 10:28 AM
KHÁCH HỒNG NHAN
(họa thơ khách đa tình)
Đa tình lữ khách thả trang thơ
Không phải của mình chớ vội vơ
Cái thói tham lam chừa kẻo muộn
Của ai nấy nhận đấy đừng mơ
Tình trong thiên hạ bao người đợi
Mà bấy lâu nay vẫn hững hờ
Để kiếp hồng nhan cùng gối chiếc
Một đời lận đận lắm dây tơ .
18 – 7 – 2013
N – X - Đ
Hạ nhớ
(thuận nghịch độc)
Em về gửi nhớ dáng ngây thơ
Ngõ trước chờ ai mắt vẩn vơ
Thềm dưới bước trông hoài cảnh hạ
Phố sau trăng lại ẩn sương mơ
Êm lời nhạc vọng nghe xao xuyến
Dạo khúc tình xa thoảng nhẹ hờ
Thêm muộn giấc sầu đêm chiếc bóng
Mềm say giọng hát tiếng đàn tơ
Nguyễn Chí Hiệp
25.7.2013
(*) đọc từ trên xuống trái qua phải
và đọc từ dưới lên phải qua trái
Thân họa
Chúc vui vẻ
donguyenxuan31@iahoo.com
24-09-2013, 02:27 PM
GẶP KHÁCH ĐA TÌNH
Gặp khách đa tình ở chốn vui
Dốc bầu tâm sự những đầy vơi
Trang thơi nối nhịp thêm bầu bạn
Câu hát giao duyên chớ kiệm lời
Đã mở hầu bao thì trút hết
Để tình gắn kết mãi không thôi
Trời thu thăm thẳm mây xanh biếc
Cùng đến thi đàn các bạn ơi.
24 - 9 - 2013
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.