PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Nguyễn Văn Hùng



Trang : [1] 2

nvhung
29-01-2012, 06:10 PM
RƯỢU MÙA

Rượu Xuân
Tình gửi men nồng
Chạm ly uống cạn, nghe lòng vấn vương
Nắm tay
Tay chẳng muốn buông
Chạnh lòng một thoáng nghĩ thương môi hồng

Rượu Hè
Rót chén thinh không
Uống nôn nao nhớ
Cõi lòng khôn khuây
Uống
Màu phượng đỏ trên cây
Tiếng
Ve bụi trúc
Cuốc cày bờ sông

Rượu Thu
Sóng sánh bềnh bồng
Nâng ly uống cạn, thỏa từng khát khao
Dốc chai uống cạn trăng sao
Chai nghiêng, chén đổ…
Chiêm bao giấc nồng

Rượu Đông
Uống ngóng uống trông
Uống khô sương giá
Đợi mong Người về
Uống cho bừng tỉnh cơn mê
Uống xuyên năm cũ…
bộn bề niềm Xuân


1 - 2012
N.V.H

nvhung
29-01-2012, 06:13 PM
HOA XUÂN

Đài đêm khẽ mở cánh xuân
Vần thơ mở cánh hồn ngân… giao thừa
Âm Dương, Trời Đất… giao hòa
Con tim mở cánh gọi mùa yêu thương

Hoa trong lá, nắng trong sương
Tình trong sóng mắt, má hường, môi hoa …
Đào, mai …sắc thắm muôn nhà
Núi, rừng khoe sắc áo hoa gọi mời

Búp non mơn mởn miền đồi
Biển, sông sóng vỗ hát lời thiết tha
Hương mùa, hương của lòng ta
Hòa cùng mây gió … xanh xa, hồng gần

Nụ hôn xuân mở cánh lòng
Tình xanh cánh én, trời hồng cánh hoa

Xuân Nhâm Thìn 2012
N.V.H

nvhung
31-01-2012, 08:10 AM
Tôi, Nguyễn Văn Hùng - thành viên mới của Diễn Đàn Thi Hữu - xin kính chào tất cả các Thi Hữu và chúc tất cả mọi người một năm mới vui, khỏe, hạnh phúc; Chúc Diễn Đàn VNTH bội thu. N.V.H


KHAI BÚT

Giao thừa khai bút đề thơ
Nghe hoa thụ phấn, nghe mơ mộng hồn
Cánh thơ ẩn hiện chập chờn
Em cười mãn nguyện... rập rờn cánh xuân

N.V.H

Trần Vi Thông
01-02-2012, 10:59 AM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

@: Bạn Nguyễn Văn Hùng

Để những bài thơ không bị tản mác thất lạc...
BQT đã tìm và gom những bài của bạn vào chung một chủ đề
"Trang thơ Nguyễn Văn Hùng"
Lần sau khi đăng bài, bạn hãy xuống phía cuối bài viết này...
Ở đấy đã có sẵn "ô soạn thảo", bạn hãy post bài tại đây...
Chúc bạn vui trong tình thân Thi hữu.

Thân ái
T/M BQT
Trần Vi Thông

nvhung
01-02-2012, 04:23 PM
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3 - 2 ) N.V.H xin gửi đến các thi hữu bài thơ ngắn về tuổi niên thiếu của Bác Hồ. Bài thơ lấy cảm tác từ lời kể của nhà văn Sơn Tùng.



CHÍ LỚN

I
Nguyễn Tất Thành, lúc lên năm
Đã chê núi chẳng siêng năng, nằm ì
Con đường lưng núi bám lì
Chẳng siêng bằng chú bước đi trên đường

II
Năm tuổi gọi biển là ao,
Nguyễn Tất Thành muốn mau mau… nên người
Để vượt ao lớn. Thế rồi…
Chú qua bốn biển, thành người năm châu

N.V.H

nvhung
02-02-2012, 10:08 AM
HOÃN

Em mời
gặp gỡ đầu xuân
Con tim vỗ cánh,
hồn ngân mây trời

Nhưng mà…
Hoãn lại em ơi !
Gặp nhau xong,
Biết tìm nơi nào về ?!


Năm dài,
tháng rộng lê thê
Núi sông cách trở…
Lại mê muội buồn…

Em ơi !
Hoãn đến giữa xuân
Cho lòng anh được
vài tuần…xốn xang…

Xuân Nhâm Thìn 2012
N.V.H

nvhung
04-02-2012, 03:47 PM
TRĂNG HỒ TÂY

Cùng em vãn cảnh Hồ Tây
Thấy trăng vãn cảnh cùng mây… dưới hồ

Thả vào mây nước… câu thơ
Tung tăng cá đớp …mây mờ…trăng tan

Nước hồ vàng óng màu trăng
Trăng soi tóc gió mơn man vai gầy

Trên đầu trăng, gió ru cây
Dưới hồ sóng nước, trăng, mây… ru bờ

Ngàn sao rụng Phủ Tây Hồ
Phía bên Chấn Quốc chuông chùa ngân… say…

Vào khuya trăng ngã bờ vai
Nước mây sóng sánh... vòng tay xiết ghì…

N.V.H

nvhung
04-02-2012, 03:53 PM
ÁNH CHIỀU

Về quê nhặt ánh chiều quê
Gặp em cặm cụi triền đê cuối chiều

Hoàng hôn nhuộm tím cánh diều
Dòng sông nước chảy liêu xiêu bãi bờ

Em – Tôi ngơ ngẩn – ngẩn ngơ
Sương buông, gió lạnh…thẫn thờ mà chi

Em ơi ! Anh chửa thể đi
Tại em chắn lối bằng mi mắt huyền

Tại hai chiếc lúm đồng tiền
Em cười hai má đắm miền trong anh

Tại em thả mái tóc xanh
Ướp hương bồ kết tết thành bùa mê

Anh thương áo đậm hồn quê
Tại đường cong…Ngắm mà mê mẩn người

Chiều buông, trăng ngã góc trời
Lung linh rơi ánh chiều cười trong đêm

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
05-02-2012, 08:05 AM
MÁ ĐÀO VÀO CHÙA

Sao em chạy trốn mộng mơ ?
Sao em dứt bỏ duyên tơ lòng mình ?
Đường đời trong, đục, vô tình,
Khổ đau, cay đắng…phải mình em đâu ?!

Vô thường, hạt nắng đổi màu
Má đào, em mặc áo nâu vào chùa
Hương trầm, má phấn…bẩm thưa
Câu kinh hòa tiếng chuông chùa ngân xa

Bốn phương, tám hướng Ta Bà
Khói nhang mỏng mảnh như là tơ duyên
Rạp mình khấn vái cầu xin
Vào miền chay tịnh để quên tục trần

Cõi tu thăm thẳm mấy tầng
Má hồng, mắt biếc trong ngần…Lạ chưa !
Tay ngà, mõ gõ chiều mưa
Tim tôi vỡ vụn…Trời chưa thấu tình!

N.V.H

nvhung
05-02-2012, 08:23 AM
SEN MÙA THU

Dẫu rằng sen muộn cuối thu
Vẫn hồng màu nắng mặc dù gió sương.
Vẫn đài các vẫn vấn vương
Vẫn chưa phai nhạt sắc hương diễm kiều.

Bao nhiêu kẻ quý người yêu
Đoan trang sen chẳng mong nhiều thế đâu.
Mảnh mai vẫn ngẩng cao đầu
Kiêu sa lộng lẫy mặc dầu cuối thu.

C.G 17/10/2011.





[I][CENTER][COLOR="magenta"]HỒ SEN

Hồ Sen lá thắm, nụ hồng
Nước in trời biếc, Sen lồng bóng Mây
Xa xăm trời thẳm, đất dày
Mà Sen vẫn đợi… mà Mây vẫn tìm…

N.V.H

nvhung
05-02-2012, 08:48 AM
LỆCH DUYÊN

Tình yêu một phía…chơi vơi
Góc bể chân trời tìm lá diêu bông
Phía em mắt biếc môi hồng
Phía tôi cuồn cuộn bão giông… sập chiều

Phía tôi chao đảo cánh diều
Phía em đủng đỉnh thuyền kiêu sa buồm
Tình tôi chớp núi mưa ngàn
Nghìn con lũ đổ chẳng tràn bờ em

Phía em ngày, phía tôi đêm
Nghìn sao cháy kiệt chẳng nên ánh ngày
Hai trời hai nửa tỉnh – say
Diêu bông – lá hái héo ngày – tươi đêm

Hai trời hai nửa lệch duyên
Trời ơi ! Tôi muốn trộn đêm với ngày
Trời còn chỉ một phía này
Mờ trăng, nhạt nắng…đắm say cuộc tình

N.V.H

nvhung
07-02-2012, 08:22 AM
BẾN MƯA

Chiều buông mưa tím bến xưa
Em trong miền nắng. Tôi mưa ướt đầm

Tóc em hoa nắng tần ngần
Bến mưa tôi ngẩn ngơ lòng ngắm em

Mắt huyền má thắm cánh sen
vai thontóc gió …ùa chen mưa trời

Mưa rơi tím biếc miền tôi
Em miền ký ức…Hai trời trong nhau

N.V.H

buixuanphuong09
08-02-2012, 08:12 AM
1. BÌNH MINH

Bình minh rực rỡ sắc mầu
Niềm riêng chưa tỏ cùng nhau dãi bày
Vườn xưa còn nặng dấu giày
Giọt thầm hương bưởi nơi này ngát thơm.

BXP 29.1.2012

DẤU GIÀY

Vườn khuya trăng, lá, hoa…màu
Trắng đêm hôm ấy cùng nhau tỏ bày
Còn đây trăng tím dấu giày
Và hương bưởi rụng đổ đầy hương thơm.

N.V.H 2.2.2012





GIỌT THƠM





Trăng khuya lồng lộng sáng mầu



Hoa khuya hương ngát đua nhau phô bày



Bóng ai thoảng nhẹ gót giầy



Hương thầm mái tóc đọng đầy giọt thơm.





BXP 8.2.2012

buixuanphuong09
08-02-2012, 08:24 AM
2. XUÂN

Giọt xuân rắc nhẹ lá cành
Nụ đang ngon giấc giật mình tỉnh ra
Ngỡ ngàng trời đất bao la
Nắng hồng, gió nhẹ, chim ca tưng bừng...





BXP 12.1.2012

LỜI YÊU

Lời yêu : ánh mắt xanh cành
Môi hoa – giọng nói ngọt lành thốt ra
Trời xuân hương sắc bao la
Lòng ta rộn tiếng chim ca tưng bừng

N.V.H





NỐT NHẠC LÁ LA





Mưa xuân rây bụi trên cành



Từ vòm lá mảt trong lành vọng ra



Tràn đầy nốt nhạc lá la



Nắng hồng rực rỡ, muôn hoa sáng bừng.





BXP 8.2.2012

buixuanphuong09
08-02-2012, 08:27 AM
3-DUYÊN

Tóc em nhẹ toả làn mây
Khuôn trăng đầy đặn ngất ngây bao người.
Môi em chúm chím hoa cười
Một làn thu thuỷ ... đất trời cũng mơ!

BXP 12.1.2012

KIÊU SA

Em ngồi thả mái tóc mây
Bờ vai suối tóc xanh ngây ngất trời
Kiêu sa môi nụ xuân cười
Ánh tà dương rụng cuối trời…Nguyệt mơ…

N.V.H





NỤ CƯỜI TRONG MƠ





Hồn anh vơ vẩn cùng mây



Chìm trong mộng ảo trùng vây đất trời



Để tìm cho được nụ cười....



Bóng hình em....thật tuyệt vời! Trong....mơ!





BXP 8.2.2012

nvhung
21-02-2012, 05:10 PM
HỨNG GIÓ

Em ngồi hứng gió bên hồ
Hồ in bóng lẻ, hững hờ nước mây

Em ngồi hứng gió bên cây
Thản nhiên chiếc lá vàng bay lìa cành

Em ngồi hứng gió bên anh
Anh thành ngọn gió...Em thành hương bay

Gió cho hương tựa bờ vai
Hương ngây ngất bởi bàn tay gió lùa...

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-02-2012, 07:35 PM
HỨNG GIÓ

Em ngồi hứng gió bên [COLOR="red"]hồ
Hồ in bóng lẻ, hững hờ nước mây

Em ngồi hứng gió bên cây
Thản nhiên chiếc lá vàng bay lìa cành

Em ngồi hứng gió bên anh
Anh thành ngọn gió...Em thành hương bay

Gió cho hương tựa bờ vai
Hương ngây ngất bởi bàn tay gió lùa...

Nguyễn Văn Hùng


Chớ xua lùa

Xót cho phận liễu hải hồ
Đưa tay chấm giọt bám bờ tóc mây

Vì tình cảm mến thương cây
Bao mùa giá lạnh bủa vây thân cành

Cũng dòng thế phiệt trâm anh
Nắng mưa đầy đoạ hương lành còn bay

Này đây vững một bờ vai
Tấm lòng chân thật chẳng sai…chớ lùa

Thanh Thanh Khiết
21.2.2012[SIZE=

nvhung
21-02-2012, 08:27 PM
MỪNG CÓ CHÁU NỘI

Thứ ba, hai mốt tháng hai
Hà Linh - cháu nội của tôi ra đời
Cả nhà phấn khởi vui tươi
Bên nội, bên ngoại chia vui tin mừng
Câu thơ thay những bông hồng
Tôi làm quà tặng, tôi mừng cháu tôi.

Nguyễn Văn Hùng

Bạch Hồng Ngọc
21-02-2012, 10:41 PM
MỪNG CÓ CHÁU NỘI

Thứ ba, hai mốt tháng hai
Hà Linh - cháu nội của tôi ra đời
Cả nhà phấn khởi vui tươi
Bên nội, bên ngoại chia vui tin mừng
Câu thơ thay những bông hồng
Tôi làm quà tặng, tôi mừng cháu tôi.

Nguyễn Văn Hùng

CHÚC MỪNG ANH

Đầu năm cháu nội chào đời
Rồng vàng anh đón tuyệt vời làm sao
Hà Linh -là niềm tự hào
Hai bên nội ngoại xiết bao vui mừng
Vài câu ngắn gọn vui cùng
Gửi tới anh chị đóa hồng thắm tươi

21/2/2012
Bạch Hồng Ngọc

Cường Giang
22-02-2012, 05:03 AM
CHÚC MỪNG ANH

Đầu năm cháu nội chào đời
Rồng vàng anh đón tuyệt vời làm sao
Hà Linh -là niềm tự hào
Hai bên nội ngoại xiết bao vui mừng
Vài câu ngắn gọn vui cùng
Gửi tới anh chị đóa hồng thắm tươi

21/2/2012
Bạch Hồng Ngọc



CHÚC MỪNG ANH
(Hoạ cùng Bạch Hồng Ngọc)

Cuối giêng cháu nội ra đời
Nhâm Thìn năm mới tuyệt vời vui sao.
Ông mong đợi tự thủa nào
Anh em bè bạn xin trao lời mừng.
Đất trời như cũng sáng bừng
Hà Linh cháu nội Ông Hùng đẹp tươi.


Cường Giang 22/2/2012.

nvhung
23-02-2012, 09:34 AM
CHÚC MỪNG ANH
(Hoạ cùng Bạch Hồng Ngọc)

Cuối giêng cháu nội ra đời
Nhâm Thìn năm mới tuyệt vời vui sao.
Ông mong đợi tự thủa nào
Anh em bè bạn xin trao lời mừng.
Đất trời như cũng sáng bừng
Hà Linh cháu nội Ông Hùng đẹp tươi.


Cường Giang 22/2/2012.


LỜI CẢM ƠN

Xin thay mặt cháu Hà Linh
Cảm ơn Ông tặng thơ xinh một cành
Cháu đang an giấc ngon lành
Hình như cháu cũng mơ màng thấy thơ...

Nguyễn Văn Hùng
23/2/2012

nvhung
24-02-2012, 02:07 PM
BÂNG QUƠ

Mình thả câu nói bâng quơ
Để Ta ra ngẩn vào ngơ một mình

Bâng quơ…cứ tưởng vô tình
Mà đêm Mình lại gửi hình cho Ta ?!

Bâng quơ…tưởng gió thoảng qua
Mà hơn quả đất hút Ta lại gần…

Đêm thu thềm vắng trăng ngân
Bâng quơ cửa mở…Tần ngần bóng Tôi…

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
24-02-2012, 10:33 PM
Chuyện Trái tim

Vòng tay mở rộng ôm đời
Còn tim chỉ gửi một người mình thương

Trái tim dãi nắng dầm sương
Mặc cho mưa gió trăm đường kiếm nhau

Trái tim là phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui

Tim em đang giữ một người
Cả khi ngưng đập chẳng rời bóng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012




TRÁI TIM YÊU THƯƠNG

Em ơi ! Quý nhất trên đời
Trái tim Em biết hát lời yêu thương
Em đừng hắt nắng, đổ sương
Nó đau, nó lạc mất đường tìm nhau
Hồng tươi...Tim chẳng phai màu
Cho dù tóc bạc trên đầu...vẫn vui
Trái tim Em đó - một Người
Mà anh đã hứa suốt đời bên nhau.

Nguyễn Văn Hùng

Tin yêu

Trong em ý nghĩa nhất đời
Là tình thơ đẹp sáng ngời dòng thương

Mặc trời đổ gió giăng sương
Bến mơ nghẹn lối cản đường của nhau

Nắng đi nắng giữ nguyên màu
Bốn mùa tìm chữ xây cầu nối vui

Trái tim này của riêng người
Trăm năm xa cách khắc lời tin yêu

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012



Cám ơn bạn NVH đã ghé thăm và để lại bài hoạ rất hay .

nvhung
25-02-2012, 08:24 PM
Chuyện Trái tim

Vòng tay mở rộng ôm đời
Còn tim chỉ gửi một người mình thương

Trái tim dãi nắng dầm sương
Mặc cho mưa gió trăm đường kiếm nhau

Trái tim là phép nhiệm màu
Biến không thành có biến sầu thành vui

Tim em đang giữ một người
Cả khi ngưng đập chẳng rời bóng nhau

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012




TRÁI TIM YÊU THƯƠNG

Em ơi ! Quý nhất trên đời
Trái tim Em biết hát lời yêu thương
Em đừng hắt nắng, đổ sương
Nó đau, nó lạc mất đường tìm nhau
Hồng tươi...Tim chẳng phai màu
Cho dù tóc bạc trên đầu...vẫn vui
Trái tim Em đó - một Người
Mà anh đã hứa suốt đời bên nhau.

Nguyễn Văn Hùng

Tin yêu

Trong em ý nghĩa nhất đời
Là tình thơ đẹp sáng ngời dòng thương

Mặc trời đổ gió giăng sương
Bến mơ nghẹn lối cản đường của nhau

Nắng đi nắng giữ nguyên màu
Bốn mùa tìm chữ xây cầu nối vui

Trái tim này của riêng người
Trăm năm xa cách khắc lời tin yêu

Thanh Thanh Khiết
24.2.2012



Cám ơn bạn NVH đã ghé thăm và để lại bài hoạ rất hay .



TRÁI TIM ĐA CẢM

Trái tim - nhịp sống cuộc đời
Bâng lâng...lạc nhịp...để rồi yêu thương

Nhớ nhung...chìm đắm trong sương
Mơ màng giấc ngủ vô thường tìm nhau

Mộng mơ muôn vạn sắc màu
Đa mang, đa cảm...khi sầu, khi vui...

Tim Anh khát ấm tình Người
Em đừng băng giá...lạnh trời, khổ nhau...

Nguyễn Văn Hùng
24/2/2012

nvhung
26-02-2012, 08:45 PM
BẾN SÔNG QUÊ

Bến sông năm ấy, mưa mau
Em – Tôi chung nón cùng nhau đến trường
Mùi hương…phảng phất vô thường
Vai nghiêng, tóc buộc khăn hường nghiêng chao

Bến sông năm ấy, ve kêu
Sương treo ngọn lá phượng khêu nắng hồng
Em – Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em

Bến sông năm ấy chiều êm
Trốn tìm đuổi bắt…Em quên đôi mày
Nét mày xanh nước, xanh mây
Rơi vào miền nhớ…vơi đầy ước ao…

Bến sông năm ấy mưa sao
Chiếc thuyền con lạc lối vào bến Mơ
Bóng em lồng bóng trăng thơ
Tay tôi khỏa nước giả vờ vớt trăng...

Bến sông năm ấy rét căm
Em trao kỷ niệm – chiếc khăn chỉ hường
Tôi đi về phía chiến trường
Khăn hường ấm ngực nẻo đường hành quân...


Hòa bình trở lại bến sông
Chiều xanh kỷ niệm, đêm hồng pháo hoa
Thuyền em đợi dưới trăng ngà
Vòng tay siết chặt…vỡ òa …mưa sao…

Nguyễn Văn Hùng

TÔ CHÍ TỰ
28-02-2012, 01:56 AM
BẾN SÔNG QUÊ

Bến sông, xuân ấy, mưa mau
Em – Tôi chung nón cùng nhau đến trường
Mùi hương…phảng phất vô thường
Vai nghiêng, tóc buộc khăn hường nghiêng chao

Bến sông, hè ấy, ve kêu
Sương treo ngọn lá phượng khêu nắng hồng
Em – Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em

Nương dâu, bãi mía… chiều êm
Trốn tìm đuổi bắt…Em quên đôi mày
Nét mày xanh nước, xanh mây
Rơi vào miền nhớ…vơi đầy ước ao…

Bến sông, thu ấy, mưa sao
Chiếc thuyền con lạc lối vào bến Mơ
Bóng em lồng bóng trăng thơ
Tay tôi khỏa nước giả vờ vớt trăng

Bến sông, đông ấy, rét căm
Em trao kỷ niệm – chiếc khăn chỉ hường
Tôi đi về phía chiến trường
Khăn hường ấm ngực nẻo đường hành quân

Hòa bình trở lại bến sông
Em đi lấy chồng…bến nước chênh chao
Sương mờ phủ lấp mưa sao
Trăng lu đáy nước…nôn nao đáy lòng…

Nguyễn Văn Hùng

Hi anh Nguyễn Văn Hùng .
Kỉ niệm là cái gì đó dường như bất diệt ,nó tiềm ẩn đâu đó để rồi lại bất chợt hiện ra làm cho ta lắm lúc phải bâng khuâng bao nỗi nhớ ...Giócaonguyen xin "hùa nhớ" cùng anh cũng bằng một kỉ niêm tương tự anh nhé ...



CON ĐƯỜNG LỐI XÓM ...

Anh học trường xa về xóm muộn
Em cô thôn nữ cấy đồng sâu
Áo em trây trết bùn quê mẹ
Ôm chiếc lưng ong nửa bạc màu

Con đường lối xóm không hò hẹn
Ai xúi nên sao gặp mỗi ngày
Em thẹn nghiêng che vành nón lá
Cúi chào...đôi má đỏ hây hây

Một quãng đường chung bước mỗi ngày
Nắng chiều...bóng ngả chập thành đôi
Nghe trong thời khắc âm thầm giục
Ngập ngững nhau hoài...bước cứ lơi

Lối về ...ngã rẽ chia hai hướng
Lắc lẻo cầu tre nối nhịp qua
Trăng chia bên ấy chòm cau thẩm
Cao vút lên trời...phía hướng xa

Mấy lần định tỏ câu tâm sự
Lại cứ ngại ngần...lại cứ thôi
Ba năm chưa mãn trường trên tỉnh
Biết sẽ ra sao? dám mớm lời!

Bẵng đi mấy bữa không còn gặp
Em gởi sang tôi tấm thiệp hồng
Dường như giông bão vừa ập đến
Cuốn mất chiếc cầu nối hai thôn

Chiều...vẫn là chiều như mọi hôm
Khói lam quyện tỏa cuối bờ thôn
Cớ sao lại thấy xa xôi quá!
Bóng dáng chòm cau ngỡ chẳng còn !!!

...........Hoàng Thị ( gió)..........

nvhung
28-02-2012, 03:28 PM
Hi anh Nguyễn Văn Hùng .
Kỉ niệm là cái gì đó dường như bất diệt ,nó tiềm ẩn đâu đó để rồi lại bất chợt hiện ra làm cho ta lắm lúc phải bâng khuâng bao nỗi nhớ ...Giócaonguyen xin "hùa nhớ" cùng anh cũng bằng một kỉ niêm tương tự anh nhé ...



CON ĐƯỜNG LỐI XÓM ...

Anh học trường xa về xóm muộn
Em cô thôn nữ cấy đồng sâu
Áo em trây trết bùn quê mẹ
Ôm chiếc lưng ong nửa bạc màu

Con đường lối xóm không hò hẹn
Ai xúi nên sao gặp mỗi ngày
Em thẹn nghiêng che vành nón lá
Cúi chào...đôi má đỏ hây hây

Một quãng đường chung bước mỗi ngày
Nắng chiều...bóng ngả chập thành đôi
Nghe trong thời khắc âm thầm giục
Ngập ngững nhau hoài...bước cứ lơi

Lối về ...ngã rẽ chia hai hướng
Lắc lẻo cầu tre nối nhịp qua
Trăng chia bên ấy chòm cau thẩm
Cao vút lên trời...phía hướng xa

Mấy lần định tỏ câu tâm sự
Lại cứ ngại ngần...lại cứ thôi
Ba năm chưa mãn trường trên tỉnh
Biết sẽ ra sao? dám mớm lời!

Bẵng đi mấy bữa không còn gặp
Em gởi sang tôi tấm thiệp hồng
Dường như giông bão vừa ập đến
Cuốn mất chiếc cầu nối hai thôn

Chiều...vẫn là chiều như mọi hôm
Khói lam quyện tỏa cuối bờ thôn
Cớ sao lại thấy xa xôi quá!
Bóng dáng chòm cau ngỡ chẳng còn !!!

...........Hoàng Thị ( gió)..........


GIÓ CAO NGUYÊN

Mát mẻ, tinh khôi...giocaonguyen
Hôm nay hạ cánh đến bên thềm
Vi vu...Gió hát bao hoài niệm
Đẹp sao câu chuyện tuổi hoa niên

Giống hệt tình tôi - Anh nói hộ :
Chung xóm, xa trường...khoảng ba năm
Áo trắng lưng ong, đôi má đỏ...
Bâng khuâng tôi lại nhớ đến...Em

Nguyễn Văn HùngCảm ơn anh giocaonguyen đã ghé thăm và chúc Anh an vui hạnh phúc. N.V.H

nvhung
02-03-2012, 08:56 AM
NGÀY NÀY

Mồng hai, tháng ba, bốn lăm *
Vỡ đê ra được một thằng… yêu thơ

Nổi trôi, nghèo xác nghèo xơ
Du học, chiến đấu rồi lo kiếm tiền

Thơ treo gác bếp bỏ quên
Sáu bảy tuổi lẻ lại bèn… yêu thơ

Thi đường chập chững, ngu ngơ
Tưởng “cưỡi ngựa” lại “đánh bò què chân”

Cành già chẳng nở hoa xuân
Lom khom nhặt hạt nắng trong chiều tà

Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…

Nguyễn Văn Hùng
*N.V.H sinh năm 1945 - năm đói, vỡ đê

thugiangvu
02-03-2012, 09:49 AM
http://inlinethumb17.webshots.com/36432/2306317380061153358S600x600Q85.jpg

Chúc mừng sinh nhật anh Ngyễn Văn hùng .

Trần Vi Thông
02-03-2012, 11:06 AM
.......................................

"Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…"

Nguyễn Văn Hùng

Gật gù: -Ta đúng là ta!
Tất nhiên năm tháng khiến -già hơn xưa
Ngủ đêm chưa đủ...ngủ trưa
Vợ mà không nhắc... -Còn chưa tới chiều!
:gn9:

Nhân ngày sinh nhật, ghé thăm anh nvhung họa vui mấy câu.
Chúc anh vui, khỏe
vịt hồng

caoletrantranquoc
02-03-2012, 12:05 PM
http://nj7.upanh.com/b1.s24.d2/4edbcff1fe25bc231d39e9a73515d783_41532907.hung.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2012, 02:13 PM
( ... )
Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…

Nguyễn Văn Hùng

Là sao thì vẫn là ta
Ta nay dù chẳng phải là ta xưa
Vui nắng sớm, nóng nắng trưa
Có màu nắng quái có mưa cuối chiều

K Đ - T T C

Chúc mừng sinh nhật Huynh, đệ gởi đôi vần ... thô. CHÚC AN VUI.MẠNH KHỎE VÀ MẠNH MẼ!

Cường Giang
02-03-2012, 04:04 PM
.......................................

"Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…"

Nguyễn Văn Hùng

Gật gù: -Ta đúng là ta!
Tất nhiên năm tháng khiến -già hơn xưa
Ngủ đêm chưa đủ...ngủ trưa
Vợ mà không nhắc... -Còn chưa tới chiều!
:gn9:

Nhân ngày sinh nhật, ghé thăm anh nvhung họa vui mấy câu.
Chúc anh vui, khỏe
vịt hồng



CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ


Phải rồi:- ta vẫn là ta
Khi vui cứ thế la đà say xưa.
Khề khà mặc sớm mặc trưa
Tay be tay chén... ai ưa cũng chiều

C.G 02/03/2012.

nvhung
02-03-2012, 09:45 PM
"Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…"

Nguyễn Văn Hùng


Gật gù: -Ta đúng là ta!
Tất nhiên năm tháng khiến -già hơn xưa
Ngủ đêm chưa đủ...ngủ trưa
Vợ mà không nhắc... -Còn chưa tới chiều!


Nhân ngày sinh nhật, ghé thăm anh nvhung họa vui mấy câu.
Chúc anh vui, khỏe
vịt hồng



Là sao thì vẫn là ta
Ta nay dù chẳng phải là ta xưa
Vui nắng sớm, nóng nắng trưa
Có màu nắng quái có mưa cuối chiều

K Đ - T T C


Phải rồi:- ta vẫn là ta
Khi vui cứ thế la đà say xưa.
Khề khà mặc sớm mặc trưa
Tay be tay chén... ai ưa cũng chiều

C.G 02/03/2012.


Diễn Đàn Thi Hữu chúng ta
Tình thơ, tình cảm như là bạn xưa
Chúc, thơ, thiệp...gửi sớm, trưa
Làm quà sinh nhật, làm mưa mát chiều

Nguyễn Văn Hùng


Xin cảm ơn các Thi Hữu tiếp tục đến chúc mừng
Chúc các Thi Hữu an vui, hạnh phúc.
N.V.H

nvhung
03-03-2012, 01:26 PM
"Xưa nghèo, ta đánh mất ta
Bây giờ ta chẳng thể là ngày xưa

Chẳng ban mai, chẳng ban trưa
Thì… là nắng quái, là mưa giông chiều…"

Nguyễn Văn Hùng


Gật gù: -Ta đúng là ta!
Tất nhiên năm tháng khiến -già hơn xưa
Ngủ đêm chưa đủ...ngủ trưa
Vợ mà không nhắc... -Còn chưa tới chiều!


Nhân ngày sinh nhật, ghé thăm anh nvhung họa vui mấy câu.
Chúc anh vui, khỏe
vịt hồng



Là sao thì vẫn là ta
Ta nay dù chẳng phải là ta xưa
Vui nắng sớm, nóng nắng trưa
Có màu nắng quái có mưa cuối chiều

K Đ - T T C


Phải rồi:- ta vẫn là ta
Khi vui cứ thế la đà say xưa.
Khề khà mặc sớm mặc trưa
Tay be tay chén... ai ưa cũng chiều

C.G 02/03/2012.


Diễn Đàn Thi Hữu chúng ta
Tình thơ, tình cảm như là bạn xưa
Chúc, thơ, thiệp...gửi sớm, trưa
Làm quà sinh nhật, làm mưa mát chiều

Nguyễn Văn Hùng


Xin cảm ơn các Thi Hữu tiếp tục đến chúc mừng
Chúc các Thi Hữu an vui, hạnh phúc.
N.V.H


Sáng ra ta vẫn là ta
Mở ngay ThiHuu như là ngày xưa
Ra vào từ sáng đến trưa
Nhớ tên ghiền nick ...thỏa chưa đã chiều !

Giócaonguyen



Luyện thơ – rèn đức cho ta:
Tri ân Tiên Tổ Ông Bà ngày xưa
Để hồn bay bổng sớm trưa
Để tình xanh ngát như chưa vào chiều

Nguyễn Văn Hùng


Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các Thi Hữu đã có lời chúc sinh nhật.
N.V.H

nvhung
03-03-2012, 01:31 PM
LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU


(Lấy tiêu đề trang thơ làm cảm tác)

Trần Vi Thông xây Lầu Mây
Thả hồn theo những cánh bay Chim Chiều
Nỗi niềm biết mấy phiêu diêu
Hoàng hôn rụng xuống Chim Chiều về đâu ?

May se se lạnh Mây Lầu
Thu về để nhớ, để sầu...Người ơi !
Bóng Hồng xa khuất chân trời
Mưa ngâu ướt cánh...chơi vơi Chim Chiều...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
08-03-2012, 05:31 AM
MỪNG NGÀY 8-3
NGUYỄN VĂN HÙNG XIN CHÚC CÁC NỮ THI HỮU
LUÔN AN VUI, HẠNH PHÚC




TÌNH MẸ LÚC MANG THAI


Ngày mẹ biết mẹ mang thai
Mẹ mang một gánh tương lai trong lòng
Mẹ nghe có một giọt hồng
Nở trong lòng mẹ một vầng bình minh
Mẹ nghe có một mầm xanh
Trong lòng mẹ, ngọn gió lành xôn xao

Chín tháng mẹ dệt ước ao
Hồn trong máu mẹ thổi vào tim con
Nắng trưa hè, gió chiều đông
Mẹ nghiêng chiếc nón che con phần nhiều
Đời mẹ nắng sớm mưa chiều
Chua cay đắng ngọt…bao nhiêu nghĩa tình

Sống làm điều nghĩa điều nhân
Mẹ vun cốt cách, mẹ ươm thai mầm
Mẹ gieo chữ Đức, chữ Tâm
Từ trong sâu thẳm tấm lòng sắc son
Ngày rằm, mồng một…thắp hương
Mẹ xin chữ Phước mười phương đất trời
Xin đổi buồn để lấy vui
Để con trong bụng mỉm cười ngủ ngon…

Giờ con – người của nước non
Chung tay xây dựng giang sơn rạng ngời
Tri ân nghĩa mẹ, đạo trời
Chữ Trung, chữ Hiếu - đường đời con đi…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
09-03-2012, 03:46 PM
RU EM

Anh ru em ngủ giấc hồng
Bờ vai, tay ấm…một vòng thiên di

Du lịch vũ trụ…người đi !
Xanh tươi trái đất cũng vì hành tinh

Em ơi ! Trái đất xoay quanh
Ta nhìn vũ trụ cao xanh nhiều chiều

Chẳng đâu có sự mỹ miều
Bằng nơi có trái tim yêu nhiệt thành

Thiên đường trong cánh tay anh
Bốn mùa hoa trái… đi quanh mặt trời…

Giấc êm em ngủ…môi cười
Ngủ ngoan ! Em nhé…cuộc đời vô vi

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
10-03-2012, 04:27 PM
TIẾNG CƯỜI EM

Biết rằng biển rộng và sâu
Ta đem buồn sầu ta gửi biển xanh
Biển nghiêng, buồn vẫn trào lên
Bỗng nhiên nghe tiếng cười em...hết buồn...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
11-03-2012, 10:26 AM
BÀN TAY

Bàn tay năm ngón xòe ra
Đưa vào gần mắt ngỡ ta che trời
Buông xuôi ngẫm lại rụng rời
Làm sao ngăn nổi miệng người thế gian?!!

04.3.2012
TTN


TIM ĐEN

Không gì che miệng thế gian
Tim đen - nói trúng ruột gan rụng rời
Bàn tay năm ngón che trời
Mù hai con mắt, bụng lòi tim đen

Nguyễn Văn Hùng



Thiếu thước đo
Thao thức bao đêm ngẫm sự đời
Thăng - trầm, lành - rách, vững - chơi vơi
Vui - buồn, sướng - khổ... thừa vai gánh
Tâm dạ cần đo, thiếu thước... Ôi!

10.3.2012
TTN


BÀN TAY - THƯỚC ĐO

Bàn tay, những lúc thảnh thơi
Nó thèm được nói những lời đắm say
Khuôn vàng thước ngọc - bàn tay
Biết đo vẻ đẹp tượng đài thiên nhiên

Nguyễn Văn Hùng
11/3/2012

nvhung
13-03-2012, 09:14 AM
Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

@BTV.vnthihuu


KỶ NIỆM


Em ngồi chải mái tóc mây
Cơn giông đổ xuống vai gầy...
Trời ! Mưa !
Không, không !
Những kỷ niệm xưa
Ùn ùn
Làm gió, mây, mưa, tội, tình...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
13-03-2012, 09:20 AM
EM LƯỚT QUA ANH


Thế là em lướt qua anh
Sương mai ngày nắng, vầng trăng đêm tàn…

Tôi buồn…đếm hạt sương tan
Ngậm ngùi nhìn ánh trăng tàn…xót xa

Giờ em bên cạnh người ta
Dửng dưng như thể chưa là của nhau

Dao cau không cứa mà đau
Hững hờ mây trắng… sập cầu mộng mơ

Con tằm rút ruột nhả tơ
Tôi gom sầu muộn dệt thơ gửi nàng

Duyên thiên một hạt sương tan
Câu thơ tình khóc đá vàng thiên thu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
15-03-2012, 11:24 AM
SÔNG QUÊ



Phải em đang thả bùa mê
Để anh lặn lội sông quê bồn chồn
Nỗi niềm chi? Cát nổi cồn
Nỗi niềm chi ? Nước một nguồn chia đôi
Cây gạo trụi lá đơn côi
Những mùa hoa lửa đã trôi theo dòng

Nhớ em xưa khỏa dòng sông
Chéo tay xin tí xà phòng tắm da
Dập dềnh chìm nổi nhũ hoa
Hồn nhiên như cỏ thế mà kiên gan
Áo nâu du kích giữ làng
Dân quân chắc súng nát tan giặc trời

Dòng sông in bóng mây trôi
Thả buông tóc một vùng đồi trung du
Phập phồng đồi cọ nhấp nhô
Miên man ký ức đôi bờ sông quê

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

TRUNGTRUNGNIEN
15-03-2012, 02:47 PM
SÔNG QUÊ


Phải em đang thả bùa mê
Để anh lặn lội sông quê bồn chồn
Nỗi niềm chi? Cát nổi cồn
Nỗi niềm chi ? Nước một nguồn chia đôi
Cây gạo trụi lá đơn côi
Những mùa hoa lửa đã trôi theo dòng

Nhớ em xưa khỏa dòng sông
Chéo tay xin tí xà phòng tắm da
Dập dềnh chìm nổi nhũ hoa
Hồn nhiên như cỏ thế mà kiên gan
Áo nâu du kích giữ làng
Dân quân chắc súng nát tan giặc trời

Dòng sông in bóng mây trôi
Thả buông tóc một vùng đồi trung du
Phập phồng đồi cọ nhấp nhô
Miên man ký ức đôi bờ sông quê

Nguyễn Văn Hùng



SÔNG QUÊ
(Cảm tác từ “Sông quê”
Của thi hữu Nguyễn Văn Hùng)


Sông quê - kỷ niệm cồn cào
Lớn ròng năm tháng in vào tim son
Gót chân muôn dặm dẫu mòn
Đường đời sương gió… mãi còn, Sông ơi!

15.3.2012
TTN

nvhung
16-03-2012, 07:06 AM
Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN
Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN
Đọc thơ bạn như nghe nhiều tâm sự, Lãng tui vào họa vui, mong bạn vui tình Thi hữu nhé! hề hề...

XONG!

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu…loại nào trong
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng nhân



Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan


HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi...Gió vào trong
Hương bốn phương trời về...Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết cũng thơm...Xong !

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
17-03-2012, 08:12 AM
Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN
.
* Xin chân thành cảm ơn các thi hữu:
Lãng Nhân, Thy Lan, Nguyễn Văn Hùng đã cùng góp họa
từ “Một mình” của TTN:


MỘT MÌNH

Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

-----

XONG! (1)

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Lãng Nhân

-----

XONG! (2)

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng Nhân

-----

DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

-----


CÔ ĐỘC*

Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan
(* TTN tạm đặt tựa)
-----

GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

-----

HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

-----

* TTN xin được viết tiếp, như một món quà nho nhỏ
gửi tặng quý thi hữu đã đến “tiếp sức” cùng TTN:


THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN
THI ĐƯỜNG
Nho nhỏ vườn thơ - một góc phòng
Chủ mời đon đả...Khách vào trong
Nho nhỏ cánh hoa, hương thơm ngát
Thi đường - Thi họa...Tất cả xong

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
17-03-2012, 10:41 PM
Thấy cái khoản " phòng - trong - xong " này vui quá, Hồng Thoại xin tham gia nè :


ĐẶT PHÒNG
Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !
HỒNG THOẠI

2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!

Vit
Trang này vui ghê, vịt đùa theo nhá! Aha

Vui quá các bác cho TTK góp với nè


Chu cha !

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012



CHUNG VUI
(Chủ nhà quá sá vui mừng
Bốn câu viết tiếp thành rừng “ha…ha…”)


Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

Xin đa tạ quý thi hữu!

17.3.2012
TTN


XONG !!!

Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!

HỒNG THOẠI


MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ



Nghĩ lại

Trần ta thì thọt nghé khuê phòng
Thiếu nữ hẹn hò đợi phía trong
Nghĩ lại nàng lo mưa …phải gió
Then cài cửa khoá vậy …là xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012




Chủ đề "phòng - trong - xong" này sôi nổi quá, Thanh Liêm cũng xin phép chủ nhà tham gia cho vui:

XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm



HÃY VÀO TRONG!

Lãng mới nhìn vô… trước cửa phòng
Chủ nhà trưng bảng “Hãy vào trong!”
Giời ơi! khách khứa đông vui quá
Lắm rượu nhiều thơ khoái chí –xong!

Lãng nhân



Sao mà vui quá vầy nè!
Bốn câu “tiếp sức” xuân hè thu đông
Mình ơi! Mình có vui không?
Hãy mau mời khách ngoài, trong tách trà…

Xin đa tạ quý thi hữu đã cùng góp vui!
TTN xin được góp thêm 1 bài nữa:


XONG!

Lấy vợ người quê tận Hải Phòng
Còn tui chánh gốc ở miền Trong
Hai nơi tuy khác nhiều… nhiều thứ
Ý hợp, tâm đồng, hạnh phúc… Xong!

17.3.2012
TTN



ha ha sao mà đông vui quá!
Thy Lan xin tiếp vài lời tặng cụ Lãng! Xin cụ đại xá cho.

Nhìn nhà cụ Lãng

Thấy nhà cụ Lãng đóng cửa phòng
Bèn vội ghé mắt ngó vào trong
Nghe tiếng kêu sao mà thảm thiết
Giời ôi! đau quá! thế là xong!


và bốn câu này xin tặng 2 người.....

Lời yêu

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong


Thy Lan



THƯỞNG NGOẠN

Muôn hồng, ngàn tía chốn thơ phòng
Lung linh sao sáng, ánh trăng trong
Huyền huyền, biếc biếc mây phủ nguyệt
thả sức vẫy vùng, thưởng ngoạn...Xong.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
18-03-2012, 09:40 AM
CHIỀU BUỒN


Chiều buồn...Mình có biết không
Bóng thông trên núi, bóng hồng dưới hiên

Không phận đành phải thôi duyên
Tương tư thơ viết gửi lên đỉnh trời

Bóng chim tăm cá...Mình ơi !
Một mai thơ hóa lá rơi sân vườn

Mình ra sân quét lá vàng
Nghe lá xào xạc...Biết chăng ? Chiều buồn !

Nguyễn Văn Hùng

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-03-2012, 06:53 PM
Thấy cái khoản " phòng - trong - xong " này vui quá, Hồng Thoại xin tham gia nè :


ĐẶT PHÒNG
Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !
HỒNG THOẠI

2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!

Vit
Trang này vui ghê, vịt đùa theo nhá! Aha

Vui quá các bác cho TTK góp với nè


Chu cha !

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012



CHUNG VUI
(Chủ nhà quá sá vui mừng
Bốn câu viết tiếp thành rừng “ha…ha…”)


Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

Xin đa tạ quý thi hữu!

17.3.2012
TTN


XONG !!!

Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!

HỒNG THOẠI


MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ



Nghĩ lại

Trần ta thì thọt nghé khuê phòng
Thiếu nữ hẹn hò đợi phía trong
Nghĩ lại nàng lo mưa …phải gió
Then cài cửa khoá vậy …là xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012




Chủ đề "phòng - trong - xong" này sôi nổi quá, Thanh Liêm cũng xin phép chủ nhà tham gia cho vui:

XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm



HÃY VÀO TRONG!

Lãng mới nhìn vô… trước cửa phòng
Chủ nhà trưng bảng “Hãy vào trong!”
Giời ơi! khách khứa đông vui quá
Lắm rượu nhiều thơ khoái chí –xong!

Lãng nhân



Sao mà vui quá vầy nè!
Bốn câu “tiếp sức” xuân hè thu đông
Mình ơi! Mình có vui không?
Hãy mau mời khách ngoài, trong tách trà…

Xin đa tạ quý thi hữu đã cùng góp vui!
TTN xin được góp thêm 1 bài nữa:


XONG!

Lấy vợ người quê tận Hải Phòng
Còn tui chánh gốc ở miền Trong
Hai nơi tuy khác nhiều… nhiều thứ
Ý hợp, tâm đồng, hạnh phúc… Xong!

17.3.2012
TTN



ha ha sao mà đông vui quá!
Thy Lan xin tiếp vài lời tặng cụ Lãng! Xin cụ đại xá cho.

Nhìn nhà cụ Lãng

Thấy nhà cụ Lãng đóng cửa phòng
Bèn vội ghé mắt ngó vào trong
Nghe tiếng kêu sao mà thảm thiết
Giời ôi! đau quá! thế là xong!


và bốn câu này xin tặng 2 người.....

Lời yêu

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong


Thy Lan



THƯỞNG NGOẠN

Muôn hồng, ngàn tía chốn thơ phòng
Lung linh sao sáng, ánh trăng trong
Huyền huyền, biếc biếc mây phủ nguyệt
thả sức vẫy vùng, thưởng ngoạn...Xong.

Nguyễn Văn Hùng




HỒ HOÀN KIẾM*

Cảnh hồ - sắc nước … nào xanh trong
Tháp bút - qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

* TL xin cảm ơn quý thi hữu (TH) nvhung đã ghé thăm & còn đề tặng bài thơ rất hay. TL xin chúc TH luôn an vui để đóng góp sức mình cho trang vnthihuu.net của chúng ta ngày càng phát triển bền vững!
Trân trọng!

nvhung
18-03-2012, 09:01 PM
Nguyên văn bởi yuri
Nỗi Đau Người Ở Lại

hạnh phúc em đã vỡ tan từ thuở
mình xa nhau trước giông tố cuộc đời
anh đi rồi còn em với cút côi
lòng thổn thức nhưng ngăn dòng lệ đổ

ngày anh đi có mang theo nỗi nhớ?
sao bên em còn hoài niệm vô vàng
ta gặp nhau có phải quá muộn màng?
nên đổ vỡ trước dòng đời nghiệt ngã?

ngày anh đi thiên đường em lạnh giá
cõi đi về hoa lá cũng xác xơ
mai anh đi còn em với vần thơ
cùng san sẻ khóc cười bao kỷ niệm

còn riêng anh buồn làm chi anh hở?
kẻ đợi chờ mới đau khổ hơn thôi
sống vật vờ với cảm giác bỏ rơi
anh đi biệt thì làm sao thấu hiểu?

yuri

ĐAU KHỔ VÀ HẠNH PHÚC

Con chim bay đi đau một khoảng trời
Người ở lại đau nỗi đau của đất
Tạo hóa bắt con tim phải luôn dằn vặt
Để không hóa thành sỏi đá...Em ơi!
Em đừng đổi nỗi đau cho người khác
Để sống những ngày vô vị nhất trên đời
Hãy gom nỗi đau như gom gió mây trời
Để một mai cánh đồng mưa xanh tốt
Hãy tích nỗi đau như hồ tích nước
Để một mai hóa thác...Em ơi!

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
19-03-2012, 08:45 AM
Nguyên văn bởi yuri
Nỗi Đau Hóa Đá

Em sẽ về đem nỗi buồn con gái
Thả giữa dòng như chiếc lá trôi sông
Tình yêu em - chút ngọt giữa mênh mông
Không đủ để hòa chung đời cay đắng

Em đã cố nhặt thật nhiều giọt nắng
Để hoàng hôn không vội vã quay lưng
Để đêm sầu không đến giữa mông lung
Và em cũng chẳng vì người thao thức

Nhưng con gái vốn tạo ra từ nước
Nên đêm đêm mắt lệ vẫn nhạt nhòa
Khóc cho người và cũng khóc cho ta
Khóc cho hết những xót xa ngày tháng

Rồi cũng có những đêm dài thức trắng
Chỉ để ngồi, để đếm nỗi buồn rơi
Ta với người còn gì nữa, tình ơi !
Em bỗng ước nỗi đau này hóa đá.

yuri.

yuri cảm ơn huynh Nguyễn Văn Hùng ghé họa thơ, chúc huynh luôn vui vẻ nhé!



CHIA SẺ

Nỗi niềm chi thế Yuri
Tim em hóa đá...trăm vì tim đau
Sẻ chia anh viết mấy câu
Gửi vào vô tận ngàn sau đau cùng

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
19-03-2012, 10:45 AM
TẠI...

Tại anh cứ dám yêu em
Tại tình anh cứ êm đềm như mơ
Tại tình anh dịu như thơ
Tại tình anh giống em chờ lâu nay
Tại tình anh rất đắm say...
...Tại...nên em mới dang tay đón chờ...

Tiểu Nhã Đình


Tại...

Tại tình anh quá dạt dào
Tuôn vào thơ ngọn sóng cao điệp trùng
Cuốn em bờ cát mông lung
Tràn theo anh quyện đến cùng khơi xa.

Sao Hôm


TẠI...

Tại anh cứ ngọt như thơ
Tại anh còn mãi mộng mơ sao trời
Để em lòng những đầy vơi
Thuyền duyên neo bến chẳng khơi sóng tình
Hu…hu…hu…

Thanh Thanh Khiết


TẠI...

Tại em chưa nói câu gì
Tại em chắn lối bằng mi mắt huyền
Tại hai chiếc lúm đồng tiền
Em cười hai má... đắm thuyền tình anh

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
19-03-2012, 11:04 AM
Nguyên văn bởi TTN

.........................................

Thì thôi… Nước đã chia làn
Thì thôi… Mộng ước thiên đàng vỡ tung
Thì thôi… Không sánh đôi cùng
Thì thôi… Hai chữ trùng phùng nợ nhau…

Chuyện đời… Trầu chẳng bên cau
Vần thơ nức nở, nỗi đau quyện lòng
Chuyện đời… Tình có mà không
Chuyến đò dang dở, bến sông tìm về…

19.3.2012
TTN


CHIA TAY

Chia tay, chia mảnh tình si
Ru cho tình ngủ vơi đi buồn sầu
Mỗi người một mảng tim đau
Mỗi người một nửa trời ngâu mang về...

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-03-2012, 01:51 PM
Nguyên văn bởi TTN

.........................................

Thì thôi… Nước đã chia làn
Thì thôi… Mộng ước thiên đàng vỡ tung
Thì thôi… Không sánh đôi cùng
Thì thôi… Hai chữ trùng phùng nợ nhau…

Chuyện đời… Trầu chẳng bên cau
Vần thơ nức nở, nỗi đau quyện lòng
Chuyện đời… Tình có mà không
Chuyến đò dang dở, bến sông tìm về…

19.3.2012
TTN


CHIA TAY

Chia tay, chia mảnh tình si
Ru cho tình ngủ vơi đi buồn sầu
Mỗi người một mảng tim đau
Mỗi người một nửa trời ngâu mang về...

Nguyễn Văn Hùng

Sẻ chia

Em đây …là giọt sương mai
Hương đêm ngọt mát nguyệt cài khúc nghê
Hồn vui đắm sóng sông mê
Bốn mùa xao xuyến chẳng hề buồn đau

Thanh THanh Khiết
19.3.2012

nvhung
20-03-2012, 09:19 AM
Nguyên văn bởi TTN

.........................................

Thì thôi… Nước đã chia làn
Thì thôi… Mộng ước thiên đàng vỡ tung
Thì thôi… Không sánh đôi cùng
Thì thôi… Hai chữ trùng phùng nợ nhau…

Chuyện đời… Trầu chẳng bên cau
Vần thơ nức nở, nỗi đau quyện lòng
Chuyện đời… Tình có mà không
Chuyến đò dang dở, bến sông tìm về…

19.3.2012
TTN


CHIA TAY

Chia tay, chia mảnh tình si
Ru cho tình ngủ vơi đi buồn sầu
Mỗi người một mảng tim đau
Mỗi người một nửa trời ngâu mang về...

Nguyễn Văn Hùng

Sẻ chia

Em đây …là giọt sương mai
Hương đêm ngọt mát nguyệt cài khúc nghê
Hồn vui đắm sóng sông mê
Bốn mùa xao xuyến chẳng hề buồn đau

Thanh THanh Khiết
19.3.2012





CẢM ƠN

Anh - hạt nắng đỏ khát khao
Em - hạt sương tím chênh chao đầu cành
Cảm ơn em đã hết mình
Sớm lung linh thế...trưa thành khói mây

Nguyễn Văn Hùng

Sao Hôm
20-03-2012, 09:21 AM
Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đìnhhttp://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=43473#post43473)

Tai anh chỉ tại anh thôi
Nỡ gieo câu tứ cho tôi thẫn thờ
Tại anh chỉ biết gieo thơ
Còn bao tình thật bây giờ kiếm đâu?


PHẢI CHĂNG ?

Phải chăng tình thực ta nghèo
Trời đem tình ảo bù vào cho ta ?
Trong mơ ôm bóng ngọc ngà
Vần thơ huyền ảo…Xót xa vần đời !

Nguyễn Văn Hùng

Tại anh he hé tim son
Như mời như đón tình còn bơ vơ
Đổ nhào qua cửa khép hờ
Đắm chìm mộng ảo, bao giờ tỉnh đây?!

Sao Hôm

nvhung
20-03-2012, 09:52 AM
Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đìnhhttp://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=43473#post43473)

Tai anh chỉ tại anh thôi
Nỡ gieo câu tứ cho tôi thẫn thờ
Tại anh chỉ biết gieo thơ
Còn bao tình thật bây giờ kiếm đâu?


PHẢI CHĂNG ?

Phải chăng tình thực ta nghèo
Trời đem tình ảo bù vào cho ta ?
Trong mơ ôm bóng ngọc ngà
Vần thơ huyền ảo…Xót xa vần đời !

Nguyễn Văn Hùng

Tại anh he hé tim son
Như mời như đón tình còn bơ vơ
Đổ nhào qua cửa khép hờ
Đắm chìm mộng ảo, bao giờ tỉnh đây?!

Sao Hôm


TẠI...

Anh đây... tình ảo chưa giàu
Đã quên tình thực, vùi đầu mộng mơ
Tình mây, tình gió vu vơ
Tình ai huyền ảo…Vần thơ dạt dào...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
20-03-2012, 09:56 AM
Nguyên văn bởi kimnguyen158
Ánh Sao

Ánh Sao rớt xuống sóng Sánh Ao
Có kẻ ngu ngơ cố vớt vào
Góp nhặt yêu thương trong giấc mộng
Cố quên hình bóng mãi trên cao ...

Kim Nguyên

CAO - THẤP

Ở trên cao vót cô đơn
Ở dưới ao nhỏ mênh mông tình đời
Rì rào hoa lá xanh tươi
Nhỏ nhoi như cỏ cũng cười nở hoa...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
21-03-2012, 09:44 AM
LẦN ĐẦU

Lần đầu tay nắm chặt tay
Đêm vầng trăng rụng, trời đầy sao rơi

Lần đầu môi chạm vào môi
Chân không thấy đất, bầu trời…tím hoa

Tình trong một khắc vỡ òa
Nghe rung rinh cả thiên hà lung ling

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

nvhung
22-03-2012, 06:56 AM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm

Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...

Thái Thanh Tâm (TTT)

YÊU THƠ

Gần xa chung một cung vần
Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
Bây giờ ta lại gặp ta
Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui

khachien1254720
20.3.2012

Thi hữu

Giao lưu con chữ ghép vần
Tam phương tứ hướng đâu cần gần xa
Thuyền vui cặp bến hồn ta
Mây ngăn núi cách vẫn là “bạn thơ”

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012

Ai giăng câu chữ, thả vần
Để tôi thơ thẩn, tần ngần phương xa
Hồn ai quyện với hồn ta
Lạ mà cuốn quýt như là...Bạn thơ.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-03-2012, 02:07 PM
LINH THIÊNG


Ra ngoài va phải người ta
Con gọi cho Bố: “Bố ra để… đền!”

Thắp hương, Bố khấn tổ tiên:
“Ông bà ông vải ra xem… thế nào?!”

Ầm ầm trời đổ mưa rào
Con rút tiền túi : “Thôi nào! Đền ông!”

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-03-2012, 05:50 PM
Thơ là...

Thơ từ tim óc chắt ra

Tạo thành điểm tựa cho ta dựa vào

Khi cay đắng, lúc ngọt ngào

Thơ là người bạn tâm giao của mình.

14/8/1992

Thái Thanh Tâm


THƠ TÔI

Thơ tôi là hạt phù sa
Từ trong tâm khảm vắt ra tặng người
Phù sa không đến được đồi
Thì ra vui với sông ngòi, biển khơi.

Nguyễn Văn Hùng



Thơ từ xúc cảm mà nên
Nương vào thơ để nguôi quên sự đời
Tìm tình êm, ảo chơi vơi
Vi vu theo cánh diều trôi giữa trời.

Sao Hôm



Nợ tình xin trả bằng thơ
Mộng mơ, mơ mộng...để lo trả Mình
Đêm năm canh giấc chẳng thành
Ngàn thơ vẫn nặng nợ tình yêu thương

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-03-2012, 05:54 PM
Chiêm nghiệm


Nàng thơ đậu trúng hồn ai

Hồn ấy trẻ mãi cấm sai bao giờ

Nên tôi ngày ước đêm mơ

Xây hồn đẹp để nàng thơ đậu vào.

Thái Thanh Tâm
1996


GIÀU SANG

Của ta đó : Dáng, hồn em
Đất trời, mây gió, nước non biếc màu...
Thả hồn thơ viết mấy câu
Bỗng nhiên thấy trở nên giàu, nên sang.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-03-2012, 06:01 PM
Ai giăng câu chữ, thả vần
Để tôi thơ thẩn, tần ngần phương xa
Hồn ai quyện với hồn ta
Lạ mà cuốn quýt như là...Bạn thơ.

Nguyễn Văn Hùng

Nàng thơ

Tìm từ chọn tứ buông vần
Những điều ấp ủ nói gần nói xa
Niềm vui trọn vẹn đời ta
Mong người mến gọi mình là …nàng thơ

Thanh Thanh Khiết


Nàng ơi ! Tôi gọi ...Nàng Thơ
Chịu không ? Tôi sẽ mộng mơ suốt đời
Dù Nàng đi đến cùng trời
Thì tôi vẫn cứ là người mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
23-03-2012, 06:14 PM
SOI GƯƠNG GIẾNG LÀNG


Em soi gương nước giếng trong
Xinh tươi một đóa sáng hồng giếng khơi

Hạt cười một chuỗi đánh rơi
Vọng từ đáy giếng lên trời… giòn tan

Mây vàng, mây trắng bay ngang
Dắt tay nhau xuống giếng làng ghé chơi

Bóng hồng hiện giữa mây trời
Lung linh đáy nước nụ cười …Tiên sa !

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
24-03-2012, 06:46 AM
Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

@BTV.vnthihuu


KỶ NIỆM


Em ngồi chải mái tóc mây
Cơn giông đổ xuống vai gầy...
Trời ! Mưa !
Không, không !
Những kỷ niệm xưa
Ùn ùn
Làm gió, mây, mưa, tội, tình...

Nguyễn Văn Hùng




NGHE NHẠC

Hương xưa vừa ngát trang thơ
Lại vào trang nhạc làm mưa gió tình
Đêm nằm nghe nhạc một mình
Mền hoa, nệm trắng rối tinh và nhàu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
25-03-2012, 07:52 AM
NGHE NHẠC

Hương xưa vừa ngát trang thơ
Lại vào trang nhạc làm mưa gió tình
Đêm nằm nghe nhạc một mình
Mền hoa, nệm trắng rối tinh và nhàu

Nguyễn Văn Hùng



Nguyên văn bởi thugiangvu


Tách trà sen mời người bạn quý
Ngọn gió đùa hoa lý thơm hương
Bên rào nắng đẹp như gương
Long lanh sáng tỏa vấn vương tình người

Mời anh NVHùng tách trà sen hương thơm quê mẹ
Mong anh ghé anh luôn nhé.
TGV




HỮU TÌNH

Nhà em sân rụng lá vàng
Hữu tình anh đến mơ màng...chút thôi
Trà sen thơm ngát vị đời
Uống trà xanh, ngắm lá rơi chiều vàng

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
25-03-2012, 08:58 AM
Nguyên văn bởi thylan

Mời quý thi hữu thưởng thức những vần thơ viết về tình yêu, ký ức và kỷ niệm về những dòng sông quê hương và phải chăng đó cũng chính là dòng sông của những đời người.?......mà ta chẳng thể nào quên được



SÔNG QUÊ

Phải em đang thả bùa mê
Để anh lặn lội sông quê bồn chồn
Nỗi niềm chi? Cát nổi cồn
Nỗi niềm chi ? Nước một nguồn chia đôi
Cây gạo trụi lá đơn côi
Những mùa hoa lửa đã trôi theo dòng

Nhớ em xưa khỏa dòng sông
Chéo tay xin tí xà phòng tắm da
Dập dềnh chìm nổi nhũ hoa
Hồn nhiên như cỏ thế mà kiên gan
Áo nâu du kích giữ làng
Dân quân chắc súng nát tan giặc trời

Dòng sông in bóng mây trôi
Thả buông tóc một vùng đồi trung du
Phập phồng đồi cọ nhấp nhô
Miên man ký ức đôi bờ sông quê

Nguyễn Văn Hùng




SÔNG QUÊ
(Cảm tác từ “Sông quê”
Của thi hữu Nguyễn Văn Hùng)


Sông quê - kỷ niệm cồn cào
Lớn ròng năm tháng in vào tim son
Gót chân muôn dặm dẫu mòn
Đường đời sương gió… mãi còn, Sông ơi!

15.3.2012
TTN




KÝ ỨC DÒNG SÔNG

Mỗi chiều ra đứng nhìn sông
Dâng lên nghèn nghẹn nỗi lòng người ơi
Tìm về năm tháng xa xôi
Dấu chân thơm mát đỏ thời tuổi thơ

Đâu còn tràn ngập đôi bờ
Mênh mang biển nước trắng phơ xóm làng
Lênh đênh bè chuối mà sang
Cuồn cuộn nước xiết ngổn ngang củi rều

Đâu còn thấp thỏm lo sầu
Nước dâng trống giục thức hầu canh đê
Vào mùa con nước đổ về
Mưa nguồn chớp bể ngủ mê bồn chồn

Còn đâu những đêm thơ hồng
Long lanh sóng ruổi trăng trong ngời ngời
Giọng hò Thanh Nghệ xa khơi
Con thuyền hư ảo khuya vời vợi khuya

Còn đâu những buổi chiều hè
Cầu phà ríu rít, bến quê vẫy vùng
Con phà reo bọt trắng tung
Nước sông đỏ gạch níu lòng người xa

Còn đâu dòng chảy phù sa
Miên man vườn ruộng đất hoa đắp bồi
Cho ta khua giậm bờ trôi
Con tôm con bống giữa trời nắng trưa

Chiều chiều ra đứng bến xưa
Dòng sông da diết… say sưa chiều chiều…

Nguyễn Thái Sơn


và cùng nghe khúc dân ca tha thiết về những ký ức của những dòng sông qua ca khúc SÔNG QUÊ
Sáng tác: Đynh Trầm Ca
Trình bày; Quốc Đại - Cẩm Ly



Mời các tác giả của những bài thơ và các bạn cùng thưởng thức
Thy Lan kính mời

Tặng các em

Cuộc đời sẽ có ngày mai
Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
Đừng lùi bước ở khúc quanh
Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

Thy Lan



BẤT NGỜ

Đều đều hai buổi hôm, mai
Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
“Giao duyên – thơ nhạc”…tìm quanh
Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
25-03-2012, 09:08 AM
LỚP CHÚNG TA


Chúng ta một lứa với nhau
Đồng môn, đồng đẳng, đồng câu thề nguyền
Hiểu rằng, có chí thì nên
Học tập, chiến đấu… xả thân quên mình

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh
Chúng ta, một nửa hóa thành nước non
Còn đây, một nửa vàng son
Huân chương đỏ ngực, bằng khen đỏ tường

Bước vào kinh tế thị trường
Vẫn thủy chung với lời nguyền năm xưa
Không quen khúm núm dạ thưa
Không quen đút lót, nịnh lừa đảo điên…

Bạc đầu, nhìn xuống, nhìn lên
Thấy cô đơn giữa muôn nghìn đổi thay
Phải ta tự trói, tự đày ?
Người kia bảo ngốc, người này bảo ngu…

Gặp nhau ta vẫn gật gù
Túi thơ bầu rượu hát ru lời nguyền

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
26-03-2012, 09:33 AM
VIỆC TO, VIỆC NHỎ

Chuyển trường
Trăm triệu
Khó xong
Gặp người quen
Viết mấy dòng xong ngay
Kể từ hôm ấy
Đêm, ngày
Vô hình khoản nợ
Vò dày tâm can

Một lần
Đi đến Ủy ban
Xin giấy chứng nhận
Lỡ… quên gài tiền
Về nhà
Áy náy
Buồn phiền
(Giá đưa chục nghìn
Đâu phải băn khoăn)

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
27-03-2012, 05:39 PM
Nguyên văn bởi thugiangvu


Tách trà sen mời người bạn quý
Ngọn gió đùa hoa lý thơm hương
Bên rào nắng đẹp như gương
Long lanh sáng tỏa vấn vương tình người

Mời anh NVHùng tách trà sen hương thơm quê mẹ
Mong anh ghé anh luôn nhé.
TGV




HỮU TÌNH

Nhà em sân rụng lá vàng
Hữu tình anh đến mơ màng...chút thôi
Trà sen thơm ngát vị đời
Uống trà xanh, ngắm lá rơi chiều vàng

Nguyễn Văn Hùng




Chiều rơi nhẹ hạt nắng vàng
Nhạt phai còn chút hoang mang bận lòng
Tách trà thơm vị hương mong
Lá xanh non ủ hoa nồng hè xưa .

Chúc anh NVHùng vui, mạnh.
TGV


NHỚ

Uống trà...uống cả chiều vàng
Tình xưa, chiều cũ...còn mang trong lòng
Nhớ mong, mong nhớ, nhớ mong
Nhớ tím chiều cũ, mong hồng tình xưa

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
27-03-2012, 08:36 PM
Chiều rơi nhẹ hạt nắng vàng
Nhạt phai còn chút hoang mang bận lòng
Tách trà thơm vị hương mong
Lá xanh non ủ hoa nồng hè xưa .

Chúc anh NVHùng vui, mạnh.
TGV


NHỚ

Uống trà...uống cả chiều vàng
Tình xưa, chiều cũ...còn mang trong lòng
Nhớ mong, mong nhớ, nhớ mong
Nhớ tím chiều cũ, mong hồng tình xưa

Nguyễn Văn Hùng




CÒN ĐÂU…
(Bài họa giao lưu
cùng quý thi hữu)

Đang xuân sao úa thu vàng
Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
Còn đâu giây phút trông mong
Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

27.3.2012
TTN

nvhung
28-03-2012, 05:38 PM
CÒN ĐÂU…
(Bài họa giao lưu
cùng quý thi hữu)

Đang xuân sao úa thu vàng
Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
Còn đâu giây phút trông mong
Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

27.3.2012
TTN



NGƯỜI XA ƠI

Người xa ngắm cảnh chiều vàng
Bờ vai tay ấm xốn xang cõi lòng
Tôi buồn...Ai nhớ, ai mong ?
Người xa ơi ! Có chạnh lòng tình xưa ?

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
29-03-2012, 02:03 PM
LAO XAO NGÕ NHỎ


Aó dài tha thướt ngang qua
Chiều vàng ngõ nhỏ, gió pha hương thầm

Gió ơi ! Có phải là “Trầm” ?
Thì lao xao lá… đừng ngần ngại chi !

Áo dài nhẹ gót thiên di
Thả vào chiều biếc làn mi mắt huyền

Làn mi trăng khuyết lưỡi liềm
Soi vào sâu thẳm lay miền tim côi

Lòng vương vương sợi tơ trời
Lao xao lá, nắng…chiều phơi phới chiều…

Nguyễn Văn Hùng

công văn dị
29-03-2012, 05:34 PM
Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ của Công Lão.


Dáng hình

Hình như nắng gió hình như..
Để ai tha thướt thực hư dáng hình
hãy quay lại hỡi người xinh!
Biết đâu chọn được người tình trăm năm

nvhung
30-03-2012, 06:40 AM
Chiều rơi nhẹ hạt nắng vàng
Nhạt phai còn chút hoang mang bận lòng
Tách trà thơm vị hương mong
Lá xanh non ủ hoa nồng hè xưa .

Chúc anh NVHùng vui, mạnh.
TGV


NHỚ

Uống trà...uống cả chiều vàng
Tình xưa, chiều cũ...còn mang trong lòng
Nhớ mong, mong nhớ, nhớ mong
Nhớ tím chiều cũ, mong hồng tình xưa

Nguyễn Văn Hùng



BỀNH BỒNG

Mây không níu nổi nắng vàng
Hoàng hôn nghìn mảnh vỡ tan trong lòng
Chẳng còn chi để trông mong
Mà sao hồn vẫn bềnh bồng...hương xưa.

Nguyễn Văn Hùng

Chúc TGV luôn an vui, yêu đời

nvhung
01-04-2012, 09:52 PM
TRÁI BỒ HÒN

Cháu là người của nước non
Hay cháu là trái bồ hòn rụng rơi?!

Cánh diều xanh, đỏ… trên trời
Cháu chui đống rác cuộc đời đen thui

Đêm mơ cháu gọi: “bố ơi!”
Thấy người ta há miệng cười, rồi đi !

Mẹ cháu không nói câu gì
Lệ rơi kết những viên bi lăn tròn

Chiều đông sương buốt lối mòn
Cháu về nương gốc bồ hòn qua đêm

Nhà không địa chỉ, không tên
Người lạ… lãnh đạm, muỗi quen… hát hò

Mười tuổi chửa học i tờ
Mười tám gánh vác cơ đồ làm sao ???

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
03-04-2012, 04:46 AM
MÀU NHỚ


"Đố anh nỗi nhớ màu gì?"*
Rằng, màu xanh, tím...có khi màu vàng...
Nhớ xanh chiều vắng bóng Nàng
Nhớ tím sương phủ, nhớ vàng rừng cây
Nhớ hồng đôi má hây hây
Mong người xa vắng về ngay...đò đầy
Nhớ xanh run gió heo may
Nhớ đỏ cháy phượng dứt day cõi lòng
Bảy màu nhớ ghép cầu vồng
Dành cho những trái tim nồng ...nhớ nhau.

Nguyễn Văn Hùng
*Thơ Thanh Thanh Khiết

TRUNGTRUNGNIEN
03-04-2012, 01:00 PM
MÀU NHỚ


"Đố anh nỗi nhớ màu gì?"*
Rằng, màu xanh, tím...có khi màu vàng...
Nhớ xanh chiều vắng bóng Nàng
Nhớ tím sương phủ, nhớ vàng rừng cây
Nhớ hồng đôi má hây hây
Mong người xa vắng về ngay...đò đầy
Nhớ xanh run gió heo may
Nhớ đỏ cháy phượng dứt day cõi lòng
Bảy màu nhớ ghép cầu vồng
Dành cho những trái tim nồng ...nhớ nhau.

Nguyễn Văn Hùng
*Thơ Thanh Thanh Khiết





MÀU NHỚ
(Xin giao lưu cùng quý thi hữu!)

Không màu, tinh khiết như sương
Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
Đêm về tím cả mênh mông đất trời

03.4.2012
TTN

nvhung
04-04-2012, 12:03 PM
LỜI RU ÂM THẦM


Âm thầm ru mối tình xưa
Người đi năm tháng mãi chưa thấy về

Âm thầm ru những câu thề
Bao mùa lá rụng…xuân thì nhạt phai

Đêm tàn nhạt ánh trăng mai
Ngày tàn nhạt ánh chiều dài chéo sân

Lời ru năm tháng trong ngần
Âm thầm ru những bước chân dặm dài

Người về, sét đánh ngang tai :
“Tại duyên, tại số nên sai lời thề” !

Sét đòn, bừng tỉnh cơn mê
Lời ru hóa lệ… tái tê cõi lòng

Đau…Không giữ nổi âm thầm
Mấy lần nuốt lệ, mấy tầng lệ rơi !

Lời ru ấy của chị tôi
Bên dòng sông Đáy nước trôi êm đềm

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
07-04-2012, 07:59 AM
CƯỜI CHI ?



Đến thầy xem số tử vi
Số tôi, thầy phán, sầu bi khôn lường

Số tôi khổ để gieo thương
Số tôi dại để người khôn ngoan nhiều

Muốn có sớm, phải có chiều
Số tôi ác để người yêu lấy người

Số tôi tù tội một thời
Để cảnh tỉnh người đừng bước theo tôi

Số tôi đen bạc cả đời
Để người số đỏ, để người cao sang

Số tôi – cái số đa mang
Tôi xin các vàng ! Ai nhận số tôi ?

Số tôi – cái số vì người
Khổ đau tôi gánh ! Người cười chi tôi ?

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
07-04-2012, 08:39 AM
HOA TRÚC

Hoa Trúc thanh tao nở bờ ao
Gió thu nhè nhẹ, lá lao xao
Tóc xõa buông dài in bóng nước
Vướng tơ trời Trăng ngã xuống ao
Kiêu sa Trúc thả hoa, hương, sắc...
Cá đớp Trăng tan tự lúc nào
Đông qua, xuân đến không thấy Trúc
Chỉ còn mình Trăng ở dưới ao

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
08-04-2012, 08:18 AM
NGHIỆP THƠ

Nhiệp thơ, nghiệp chướng đó sao?
Trái tim rạn nứt nỗi đau nhân tình
Trải lòng ôm chín tầng xanh
Hát ru nhân thế… Nỗi mình …héo hon!

Lấy đa mang đổi cô đơn
Đem yêu thương đổi chiều hôm tím buồn
Mưa tuôn, bão táp, sóng cồn…
Nặng lòng tình biển, tình non, tình người

Nhớ nhung chi thế ? người ơi!
Kẻ đi khuất nẻo, người bơi biển sầu
Trần tình duyên phận bể dâu
Hóa thân đau những nỗi đau thế thời…

Vắt lòng, vắt cả cuộc đời
Câu thơ tròn, méo…Mấy người khen, chê? !

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
11-04-2012, 05:55 PM
TẠI...

Tại anh cứ dám yêu em
Tại tình anh cứ êm đềm như mơ
Tại tình anh dịu như thơ
Tại tình anh giống em chờ lâu nay
Tại tình anh rất đắm say...
...Tại...nên em mới dang tay đón chờ...

Tiểu Nhã Đình


Tại...

Tại tình anh quá dạt dào
Tuôn vào thơ ngọn sóng cao điệp trùng
Cuốn em bờ cát mông lung
Tràn theo anh quyện đến cùng khơi xa.

Sao Hôm


TẠI...

Tại anh cứ ngọt như thơ
Tại anh còn mãi mộng mơ sao trời
Để em lòng những đầy vơi
Thuyền duyên neo bến chẳng khơi sóng tình
Hu…hu…hu…

Thanh Thanh Khiết


TẠI...

Tại em chưa nói câu gì
Tại em chắn lối bằng mi mắt huyền
Tại hai chiếc lúm đồng tiền
Em cười hai má... đắm thuyền tình anh

Nguyễn Văn Hùng




SÓNG TÌNH

Vai mềm tóc thả...dệt thơ
Eo thon, áo bó...ngẩn ngơ đất trời
Ước ao, khao khát đầy vơi
Hồn chênh chao quá...Em ơi ! Sóng tình !

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
11-04-2012, 05:59 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm

Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...

Thái Thanh Tâm (TTT)




YÊU THƠ

Gần xa chung một cung vần
Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
Bây giờ ta lại gặp ta
Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui

khachien1254720
20.3.2012




Thi hữu

Giao lưu con chữ ghép vần
Tam phương tứ hướng đâu cần gần xa
Thuyền vui cặp bến hồn ta
Mây ngăn núi cách vẫn là “bạn thơ”

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012




Ai ?

Ai giăng câu chữ, thả vần ?
Để ta thơ thẩn, tần ngần phương xa
Hồn ai quyện với hồn ta
Lạ mà cuốn quýt như là...Bạn thơ.

Nguyễn Văn Hùng









Nàng thơ

Tìm từ chọn tứ buông vần
Những điều ấp ủ nói gần nói xa
Niềm vui trọn vẹn đời ta
Mong người mến gọi mình là …nàng thơ

Thanh Thanh Khiết




CHỤI KHÔNG ?


Nàng ơi ! Tôi gọi ...Nàng Thơ
Chịu không ? Tôi sẽ mộng mơ suốt đời
Dù Nàng đi đến cùng trời
Thì tôi vẫn cứ là người mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng




Chờ

Hãy đem nỗi nhớ vào thơ
Thêu hồng giấc điệp hồn ngơ yêu đời
Chờ khi sao sáng đầy trời
Sông trăng bến hẹn trao lời …mộng mơ!

Thanh Thanh Khiết
24.3.2012



BƠ VƠ

Bao nhiêu yêu, nhớ trong thơ
Đêm nay tôi vẫn bơ vơ giữa đời
Đêm nay sao rụng đầy trời
Trăng chìm đáy nước hát lời mộng mơ

Nguyễn Văn Hùng



Bất ngờ

Đêm qua vọng nguyệt thả lời thơ
Theo chiều gió lộng giăng tơ bến đời
Bất ngờ mây phủ kín trời
Trăng thôi chẳng sáng hết rồi cơn mơ

Thanh Thanh Khiết
26.3.2012




VẪN MƠ

Mây kín trời...cũng áng thơ
Trăng ngà ngọc vẫn bơ vơ giữa đời
Dù trăng khuất bóng trên trời
Trong tim trăng sáng vẫn ngồi mộng mơ.

Nguyễn Văn hung



LỜI YÊU

Lời yêu ý tứ giấu trong thơ
Ngày đêm cam phận bơ vơ cõi đời
Cầu mong nguyện thấu đất trời
Cho ai đọc hiểu tình người mộng mơ ...

Kim Nguyên





THẢ

Giọt tình ai thả trang thơ
Giọt duyên ai để lửng lơ trang đời
Bóng hình ai thả cuối trời
Hồn tôi ai nhốt ai vùi bến mơ

Nguyễn Văn Hùng



GIỌT THƠ

Giọt buồn òa vỡ thành thơ
Giọt đau chết lịm ngác ngơ nhìn đời
Giọt thương lặn cuối chân trời
Trăm năm mượn bút khắc lời trong mơ!

Thanh Thanh Khiết




HỎI

Tình ai cuốn quýt vần thơ
Mải mê trăng gió...Ai đưa vào đời ?
Đêm tàn trăng rụng góc trời
Ngày tàn nắng rụng...Mận cười hỏi Mơ.

Nguyễn Văn Hùng



Chát đắng

Ai người sớm mận tối mơ !
Để cho chát đắng chỏng chơ giữa trời
Ngổn ngang trong nỗi đau đời
Vo cho nhỏ lại tha lời vào thơ

Thanh Thanh Khiết
29.3.2012



MƠ TÌNH

Mận hỏi : Mơ tỉnh hay mơ
Thả bay lơ lửng vần thơ giữa đời
Ngọt ngào dành để cho đời
Đắng cay mặn chát thì vùi vào thơ.

Nguyễn Văn Hùng




THƠ

Nơi đây lòng tỉnh không mơ
Vì thơ là mộng của tơ duyên trời
Dòng sông êm ả bến đời
Nước trôi lặng song đâu lời cho thơ

Thanh Thanh Khiết


BÍ THƠ

Bí thơ Mận đến hỏi Mơ:
Thơ ở dưới đất hay thơ trên trời?
Mơ cười: thơ ở trong đời
Khi sướng...khổ...đến kêu trời...gọi thơ.

Nguyễn Văn Hùng



Làm người hãy gắng mộng mơ
Vì thơ óng ả lửng lơ giữa trời
Thơ luôn cười – khóc với đời
Nên ai sướng khổ cũng vời đến thơ

Thanh Thanh Khiết
29.3.2012




TÌM THƠ

Tìm thơ lạc đến cõi mơ
Lang thang sông bể, bơ vơ mây trời
Nhớ ra thơ ở trong đời
Về nhà gõ cửa...một trời đầy thơ.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
11-04-2012, 06:01 PM
Mong manh


Nắng hè gay gắt ban trưa
Hoa sầu khô héo chờ mưa đẹp tình
Mong manh từng cánh hoa xinh
Gió vi vu nhẹ rời cành phai mau .


TGV

Hạ về


Hạ về lồng lộng giấc trưa
Lập loè lửa lựu gió đưa gợi tình
Phượng hồng mở cánh tươi xinh
Không gian êm ả thanh bình …yêu sao

Thanh Thanh Khiết


TRƯA HÈ



Kẽo cà vọng lắc hè trưa
Không gian vang vọng ve đưa nhạc tình
Bên đồi khóm trúc uốn xinh
Dưới đầm sen ,súng soi mình đẹp sao !

Mạnh Kỷ
01/04/2012

Hè SANG

Hè sang nóng nực ban trưa
Lắc lư võng lác mẹ đưa chân tình
Lời rụ giấc ngủ tuơi xinh
Nặng lòng ân ái thanh bình sướng sao!

khachien1254720
1.4.2012



MÙA SANG

Mặt trời thả lửa ban trưa
Chân trời sấm giục mây mưa mát tình
Ve kêu phượng nở hoa xinh
Nôn nao tiếng cuốc gọi tình...Mùa sang...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
11-04-2012, 06:32 PM


Bể dâu vũ trụ vô thường
Nhàn tâm ta chọn con đường vô vi
Chữ tình, chữ hiếu thiên di
Xác thân cát bụi...Hề gì ? Vô ưu !

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
12-04-2012, 08:51 AM
PHƯỢNG RƠI

Phượng rơi đỏ thắm sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần thơ bướm hồng

Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặt cánh phương hồng tôi rơi

Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi

HẠ HUYỀN THƯƠNG





HOA PHƯỢNG

Sân trường năm ấy ve kêu
giọt sương đầu lá phượng khêu nắng hồng
Em - Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em
Tình như lửa phượng vừa nhen
Đã chia ly để lòng hoen phượng hồng
Bây giờ ai nhớ, ai mong ?!
Giá như ngày ấy nhủ lòng...nắm tay...
Chiều nay phượng thả hoa chay
Cánh hoa xưa vẫn còn bay vai mềm...

Nguyễn Văn Hùng

Chúc HẠ HUYỀN THƯƠNG an vui

HUYENTHUONG
13-04-2012, 02:49 AM
HOA PHƯỢNG

Sân trường năm ấy ve kêu
giọt sương đầu lá phượng khêu nắng hồng
Em - Tôi xao xuyến trong lòng
Xuyến xao phượng thả cánh hồng vai Em
Tình như lửa phượng vừa nhen
Đã chia ly để lòng hoen phượng hồng
Bây giờ ai nhớ, ai mong ?!
Giá như ngày ấy nhủ lòng...nắm tay...
Chiều nay phượng thả hoa chay
Cánh hoa xưa vẫn còn bay vai mềm...

Nguyễn Văn Hùng

Chúc HẠ HUYỀN THƯƠNG an vui




HẠ HỒNG

Hạ về hoa phượng du êm
Nghiêng nghiêng cánh đỏ trước thềm trường xưa
Thoảng qua hương gió nhẹ đưa
Mùi hồng hoa phượng mấy mùa vẫn in

Ve ngân điệu nhạc du dương
Người con xa xứ về thương quê nhà
Mùa Hè phượng trổ đầy xoa
Như mâm sôi giấc tàng xòa vun bông

Xuyến xao nhìn dáng phượng hồng
Trường xưa bóng mát đỏ bông lưng trời
Vui mừng phượng rải cánh rơi
Nắng say trải thảm vàng mời bước chân

HẠ HUYỀN THƯƠNG

@ Kính lời đa tạ NVH ghé vui cùng thơ HHT ạ !

nvhung
13-04-2012, 10:08 AM
HẠ CHÁY


Hạ về phượng cháy mái đình
Hồn tôi cháy một bóng hình Người quên

Canh trường tiếng cuốc cháy đêm
Em như thiên sứ cháy miền chiêm bao

Nụ hôn cháy rụng đêm sao
Vẫn chưa thỏa những khát khao mong chờ

Tiếng gà đánh thức cơn mơ
Vẫn còn tiếng cuốc bơ vơ gọi tình

Vẫn còn cháy một bóng hình
Vẫn còn phượng cháy…mái đình uốn cong…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
13-04-2012, 04:21 PM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09


CHIÊU QUAN
Hoạ thơ Nguyễn Khắc Kình
(Lucbat.com11/04/2012)
Làm Quan phải có nhiều chiêu
Đặc biệt "Quỳ gối" là chiêu hàng đầu
Quỳ gối cộng với Cúi đầu
Dễ luồn, dễ lách, đâu đâu cũng nhoài

Thứ hai là chiêu "Vểnh tai"
Nghe trên, nghe dưới, nghe ngoài, nghe trong.
Trên thì quỳ gối ...cúc cung
Dưới tìm mọi cách để tròng cổ dân.

Thơ vui tạm viết đôi vần!

BXP 12/04/2012

Định bỏ thơ đọc sách Phật nhưng đọc không vào, nghiện thơ như nghiện ma tuý, cũng có lẽ tôi ngồi máy nhiều quá nên sinh mệt mỏi, tâm trạng nhiều xáo động. Bây giờ tôi phải dành nhiều thời gian đi dạo, không khí trong lành với những cơn gió mát đầu Hè sẽ giúp tôi tỉnh táo lấy lại thăng bằng.




ĐÔI BẠN

Chiến tranh sống chết cùng nhau
Hòa bình bó đũa chọn bầu dân - quan
Tôi trôi dạt bến dân oan
Bạn tôi thẳng hướng bến tham dong buồm

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
25-04-2012, 09:17 AM
CHÙM THƠ KỶ NIỆM CHIẾN TRƯỜNG



CHIA LY

Anh đi giữa một ngày thu
Trời xanh cao, bóng chim vù trong mây
Chiều thu nhuộm tím Hồ Tây
Mắt em ngấn lệ tràn đầy yêu thương

Xa xa ở phía chiến trường
Ầm ì tiếng súng chỉ đường anh đi
Mắt em chớp chớp hàng mi:
Trời hồng chớp lửa…biết khi nào về…

Quay đầu anh bước lên xe
Thương em nước mắt đổ về như mưa

Nguyễn Văn Hùng



TIẾNG DẾ RỪNG

Những hôm ở dưới đồng bằng
Chỉ nghe tiếng dế gốc bàng mà thôi
Bài ca hát mãi quen rồi
Một mình dế hát, dế ngồi dế nghe

Nay lên rừng trúc rừng tre
Thấy muôn ngàn dế hát bè với nhau
Nghìn bè thấp, vạn bè cao
Trùng trùng điệp điệp tỏa vào không gian

Bốn phương: Đông, Bắc, Tây, Nam
Cùng hòa tấu bản “Núi sông anh hùng”

Nguyễn Văn Hùng



LỜI CON VẮT

Con vắt là con văt đen
Sao mày hút máu ta êm thế mày?
Đến khi căng bụng no say
Mày gãi ngứa báo “Tôi đây! No rồi!
Thân tôi nhơ nhớp…ông ơi!
Xin đừng đụng đến…ghê người, bẩn tay
Ông hãy bẻ một cành cây
Gạt tôi xuống đất, hất ngay vào rừng…”

Con vắt khôn thế là cùng
Biết hút no máu mà không bị đòn.

Nguyễn Văn Hùng



ĐỈNH TRƯỜNG SƠN

Đời chiến sĩ hôm nay sao mà tuyệt
Đỉnh Trường sơn, hai bên hai đất nước Việt Lào
Đêm đưa võng, gối đầu lên vầng trăng bán nguyệt
Và gác chân lên những vì sao

Nguyễn Văn Hùng


QUÀ CHIẾN TRƯỜNG

Anh muốn gửi cho em chùm sim chín
Quà chiến trường, nghèo lắm, chỉ có sim
Chỉ đủ nhuộm răng em đẹp như hoa sim tím
Và vị đường ngọt lịm đóa môi em

Nguyễn Văn Hùng


LẠC QUAN

Trường sơn mùa đông, giữa rừng lạnh buốt
Tôi ước chúng tôi, mỗi đứa một chăn bông
Bạn tôi chỉ lùm mây trắng xung quanh:
Chăn bông đó – trời đang mang đến giúp

Trường sơn mùa đông, đêm ba mươi, trăng khuất
Tôi ước giữa rừng le lói vầng trăng
Bạn tôi: Võng chúng mình khác gì vầng trăng khuyết
Đang bồng bềnh giữa chốn mây giăng

Trường sơn mùa đông, giữa rừng hưu quạnh
Tôi hỏi: Bạn buồn chi mà cứ ngẩn ngơ?
Bạn tôi cười: Mình đang viết tiếp vần thơ
Về những hy sinh thầm lặng…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
26-04-2012, 07:08 AM
DẤU CHÂN BAN MAI


Bóng hồng dạo gót ban mai
Dấu in năm cánh thon dài thanh tân

Tinh khôi hoa biển hồng ngần
Biển dào dạt sóng ái ân thoa bờ

Dã tràng nhiệt huyết, say sưa
Nghe hồng miền cát cũng ùa đến se

Tiếng gà gáy giục te te
Mặt trời nghển ngó…chói lòe bình minh

Ngỡ ngàng: những nốt nhạc xinh
Vui reo miền cát...khúc tình ban mai...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
27-04-2012, 06:55 AM
ĐƯỢC YÊU

Được yêu lòng nhẹ nhõm lòng
Thời gian bị xóa nơi hồng môi em
Nụ cười không tuổi trao duyên
Trải qua năm tháng tươi nguyên một màu

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
27-04-2012, 09:43 AM
ĐƯỢC YÊU

Được yêu lòng nhẹ nhõm lòng
Thời gian bị xóa nơi hồng môi em
Nụ cười không tuổi trao duyên
Trải qua năm tháng tươi nguyên một màu

Nguyễn Văn Hùng

-----


VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

nvhung
27-04-2012, 08:01 PM
ĐƯỢC YÊU

Được yêu lòng nhẹ nhõm lòng
Thời gian bị xóa nơi hồng môi em
Nụ cười không tuổi trao duyên
Trải qua năm tháng tươi nguyên một màu

Nguyễn Văn Hùng

-----


VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN


THẮM MÀU

Lệch duyên thơ, chẳng lệch lòng
Diễn Đàn Thi Hữu tình nồng anh em
Cư trần lạc đạo tùy duyên*
Tình thơ thi hữu càng thêm thắm màu

Nguyễn Văn Hùng
*Trần Nhân Tông:Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

nvhung
29-04-2012, 05:17 PM
GIẢ VỜ


Chỉ là cuộc gặp tình cờ
Mắt thoáng gặp mắt, mắt vờ nhìn xa

Má bừng đỏ thắm như hoa
Phải đâu tín hiệu như là dửng dưng

Đang đi, bỗng thấy em dừng
Cúi sửa quai dép…khoe hồng gót son

Tóc mây buông, lộ vai thon
Cổ cao ba ngấn – búp non nõn nà

(Chắc là phía dưới, nhũ hoa…
Nếu đem so sánh, ngọc ngà phải thua)

Em chờ đúng lúc anh qua
Ngẩng lên, tay khẽ kéo tà áo bay

Sững sờ bốn mắt một giây…
Em vui vẻ bước, anh ngây ngất nhìn…

Bây giờ ta đã nên duyên
Nhớ hoài kỷ niệm đầu tiên: Giả vờ.

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 09:40 AM
VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

THẮM MÀU

Lệch duyên thơ, chẳng lệch lòng
Diễn Đàn Thi Hữu tình nồng anh em
Cư trần lạc đạo tùy duyên*
Tình thơ thi hữu càng thêm thắm màu

Nguyễn Văn Hùng
*Trần Nhân Tông:Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Tình thi hữu

Tình thơ sưởi ấm nơi lòng
Ngọt ngào êm dịu bềnh bồng hồn em
Trời cho chẳng phận còn duyên
Giây tơ Thi Hữu mãi nguyên đẹp màu

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012

nvhung
05-05-2012, 07:16 AM
MƠ TIÊN


Mơ tiên, mong ngóng tiên sa
Cung Hằng huyền ảo ánh ngà – cõi tiên

Chiêm bao đáp một con thuyền
Cõi tiên cập bến…mắt huyền thấy đâu ?!

Chú Cuội nước mắt đá sầu
Sỏi sông, đá núi loãng màu thời gian

Buồn lòng từ giã cõi tiên
Chào thương chú Cuội, đáp thuyền về ngay

Tỉnh giấc: Em má hây hây
Ngộ ra tiên nữ nằm ngay cạnh mình

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
05-05-2012, 07:25 AM
VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

THẮM MÀU

Lệch duyên thơ, chẳng lệch lòng
Diễn Đàn Thi Hữu tình nồng anh em
Cư trần lạc đạo tùy duyên*
Tình thơ thi hữu càng thêm thắm màu

Nguyễn Văn Hùng
*Trần Nhân Tông:Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Tình thi hữu

Tình thơ sưởi ấm nơi lòng
Ngọt ngào êm dịu bềnh bồng hồn em
Trời cho chẳng phận còn duyên
Giây tơ Thi Hữu mãi nguyên đẹp màu

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012


KHÁT

Xướng - họa lòng đuổi theo lòng
Sợ ngồi máy tính...Anh thành nợ em
Chiều tà, nắng nhạt phai duyên
Câu thơ khát nhuộm hoàng hôn tím màu

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
05-05-2012, 11:52 PM
KHÁT

Xướng - họa lòng đuổi theo lòng
Sợ ngồi máy tính...Anh thành nợ em
Chiều tà, nắng nhạt phai duyên
Câu thơ khát nhuộm hoàng hôn tím màu

Nguyễn Văn Hùng





NÊN DUYÊN

Trải bao thử thách vẹn lòng
Từ nay anh đã là chồng của em
Cảm ơn Nguyệt Lão se duyên
Trăm năm hạnh phúc sáng lên muôn màu

05.5.2012
TTN

nvhung
07-05-2012, 02:55 PM
NÊN DUYÊN

Trải bao thử thách vẹn lòng
Từ nay anh đã là chồng của em
Cảm ơn Nguyệt Lão se duyên
Trăm năm hạnh phúc sáng lên muôn màu

05.5.2012
TTN


NGÀN

Ngàn hương lòng quyện hòa lòng
Ngàn say đắm nụ hôn nồng môi em
Ngàn yêu thương một chữ duyên
Ngàn thu đẹp cuộc tình muôn sắc màu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
08-05-2012, 07:57 AM
THỜI TRANG HÈ


Em mặc váy ngắn thành thơ
Hé miền khao khát, để ngơ ngẩn chiều
Váy còn ngắn đến bao nhiêu
Để con mắt thỏa mãn điều khát khao ?
Dòng sông con sóng lao xao
Váy em ngắn mỏng chênh chao chiều hè
Chân dài gió lộng bờ đê
Mặt trời ngoái ngó...mắt nhòe hoàng hôn...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
15-06-2012, 05:52 PM
CHÀO ĐÓN “HƯƠNG QUÊ”



Diễn Đàn Thi Hữu
muôn hương
Giao thoa bốn biển
yêu thương gửi về
Kết thành một đóa
“Hương Quê”
Hương đầy sắc ngợp
cho mê mẫn hồn
Thi nhân
xao xuyến bồn chồn
Vắt lòng
góp những đứa con tinh thần
Ý hay, tứ mới, đẹp vần…
Mỗi trang thơ
một cánh xuân thắm nồng
Hẹn ngày
sinh nhật Diễn Đàn
“Hương Quê” mở cánh
đẹp lòng Thi nhân

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
15-06-2012, 06:03 PM
HƯƠNG THẦM


Ngõ Em gió thả hương thầm
Bàn chân hương níu…tần ngần ngõ Em

Hương gì ? mà nhớ…mà quen…
Phải hương bưởi rụng vai Em đêm nào ?

Cái đêm trăng ướt má đào
Gió mang hương bưởi thả vào trăng trong

Phải là hương của tơ lòng ?
Từng vương vấn nhớ mênh mông một thời

Phải là hương của má môi ?
Cái đêm hôm ấy…trăng trôi góc trời

Phải hương sữa thả chân đồi ?
Cái đêm hôm ấy bời bời yêu thương…

Hương gì năm tháng còn vương
Đêm đêm gió vẫn thả hương…thơm thầm !

N.V.H

nvhung
17-06-2012, 06:06 AM
BÀN TAY VÔ TÌNH


Chiều
Nhẹ như chiếc lá rơi
Bàn tay khẽ đụng bờ vai, vô tình

Thoảng thôi
Mà bỏng vai mình
Bàn tay có lửa…vô tình được sao ?

Đêm
Chợp mắt đụng chiêm bao
Bàn tay có lửa xôn xao giấc đầy

Ngày
Se se lạnh bờ vai
Lòng khao khát nhớ bàn tay vô tình…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
23-07-2012, 10:57 AM
TÌNH TRĂNG

Buồn vui khi khuyết, khi tròn
Trăng và Tôi – bạn thuở còn bé thơ
Tôi hờn mây phủ trăng mờ
Trăng đền tôi sáng giấc mơ quê nghèo
Những đêm “đầu súng trăng treo”
Khe suối, đỉnh đèo…Trăng cũng hành quân
Đường trăng thanh thoát bước chân
Những đêm phục kích tần ngần Trăng lu
Quê hương sạch bóng quân thù
Đò ngang sào cắm Trăng ru khúc tình
Chiếc ghim huy hiệu thương binh
Níu tim tôi nhắc phận mình cô đơn

Hai bảy tháng bảy…Nhớ ơn…
Trăng ngần đáy giếng cầu hôn…Tội tình !

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

nvhung
26-07-2012, 04:30 PM
CHE DUYÊN

Làm duyên… Biết mấy cho vừa!
Nét duyên con gái… Sợ thừa phải không?
Nón che duyên dáng má hồng
Cái duyên tìm đến lưng ong, ngực đầy
Tóc xanh che ngực, phía này
Phía kia duyên lộ nét gầy vai thon
Tay che duyên dáng môi son
Làn da trắng nõn búp non tay ngà
Che sao điềm đạm, thật thà
Ngọt ngào giọng nói thiết tha dịu hiền
Che sao khóe mắt gợi duyên?
Hương đưa suối tóc nhung huyền trôi xa

Cái duyên nảy lộc đơm hoa
Em che duyên… cứ như là làm duyên!

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

TRUNGTRUNGNIEN
26-07-2012, 05:51 PM
.






@ Thi hữu Nguyễn Văn Hùng:

Đã lâu Thi hữu vắng nhà
Một là du lịch, hai là… dưỡng sinh?
Bác Thao Thức cũng bặt tin
Vần thơ chờ đợi lặng thinh, đượm buồn

26.7.2012
TTN

nvhung
10-08-2012, 07:43 AM
.






@ Thi hữu Nguyễn Văn Hùng:

Đã lâu Thi hữu vắng nhà
Một là du lịch, hai là… dưỡng sinh?
Bác Thao Thức cũng bặt tin
Vần thơ chờ đợi lặng thinh, đượm buồn

26.7.2012
TTN


Cảm ơn TTN và các thi hữu đã ghé thăm.
NVH bị đau mắt không dám ngồi lâu trước màn hình sợ đau nặng thêm.



MĂT ĐAU
Mắt đau. Nỗi sợ mù lòa
Thổi bay hết tứ thi ca trong hồn
Trái tim như nấm mộ tròn
Tình bao kỷ niệm đành chôn dưới mồ...

NVH

Bạch Hồng Ngọc
10-08-2012, 08:23 AM
THĂM ANH

Anh ơi gìn giữ con ngươi
Để cho cuộc sống hồng tươi yêu đời
Bạn bè thi hữu muôn nơi
Mong anh chữa khỏi để ngồi chung vui

10/8/2012
Bạch Hồng Ngọc

nvhung
17-08-2012, 01:13 PM
MIỀN QUÊ ÊM Ả

Miền quê êm ả bên sông
Bến ngoài thuyền đợi, bến trong thuyền chờ
Nắng vương xóm nhỏ dệt thơ
Mây mơ nước biếc, khói mơ mái nhà...

Dòng sông nước chảy hiền hòa
Mây ôm ấp núi điệu đà vòng tay
Hàng tre xõa tóc vai gầy
Tiếng chim khắc khoải nhắc hoài tình xưa :

Cái ngày… năm ấy trời mưa !
Em vui áo cưới. Tôi thừa… bến sông !
Cái ngày hoa gạo đốt đồng
Buồn trông xác pháo đỏ dòng sông sâu…

Bao mùa trăng lặn bãi dâu
Chim kêu “tiếc hụt”… lòng đau nhói lòng
Thời gian trái đất xoay vòng
Núi cao sừng sững mấy tầng rêu phong

Hoàng hôn nhuộm nắng con đường
Sợi thương sợi nhớ vấn vương nỗi niềm

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

Bạch Hồng Ngọc
18-08-2012, 08:54 AM
MIỀN QUÊ ÊM Ả

Miền quê êm ả bên sông
Bến ngoài thuyền đợi, bến trong thuyền chờ
Nắng vương xóm nhỏ dệt thơ
Mây mơ nước biếc, khói mơ mái nhà...

Dòng sông nước chảy hiền hòa
Mây ôm ấp núi điệu đà vòng tay
Hàng tre xõa tóc vai gầy
Tiếng chim khắc khoải nhắc hoài tình xưa :

Cái ngày… năm ấy trời mưa !
Em mặc áo cưới. Tôi thừa… bến sông !
Cái ngày hoa gạo đốt đồng
Má Em đỏ lựng đốt dòng sông sâu…

Bao mùa trăng lặn bãi dâu
Chim kêu “tiếc hụt”… lòng đau nhói lòng
Dòng sông uốn khúc quặn dòng
Núi cao sừng sững mấy tầng mây vương…

Hoàng hôn thả sợi nắng hường
Sợi thương sợi nhớ nhuộm sương…buốt lòng

Nguyễn Văn Hùng



ANH HÃY VIẾT ĐI

Viết đi anh, viết về miền quê Mẹ
Lời chân tình gửi gấm hết vào thơ
Mừng tháng ngày còn mãi những niềm mơ
Cho cuộc sống muôn màu thêm huyền diệu

Viết nữa đi anh, chủ đề Trung với Hiếu
Về tình Cha, nghĩa Mẹ giữa đời thường
Để hương đời ngát tỏa khắp muôn phương
Hoà nhịp bước trên con đường đi tới

Viết tiếp đi anh, viết về thời đổi mới
Làng quê nghèo nhựa sống đã trào dâng
Lời yêu thương câu hát mãi trong ngần
Xây mộng ước đẹp hơn bao giờ hết

Viết đi anh để vẫn thơ khỏi chết
Giữa thương trường cuộc sống mới bon chen
Tình yêu thương chẳng phân biệt sang hèn
Đời tuyệt tác khi ta còn viết mãi…

17/8/2012
BHN

nvhung
21-08-2012, 01:13 PM
ANH HÃY VIẾT ĐI

Viết đi anh, viết về miền quê Mẹ
Để ru hời chất chứa những vần thơ
Để tháng ngày thêm đẹp những lần mơ
Cho cuộc sống muôn màu thêm huyền diệu

Viết nữa đi anh, viết về trung với hiếu
Đẹp tình Cha, nghĩa Mẹ giữa đời thường
Để hương đời ngát tỏa sáng muôn phương
Hòa nhịp bước trên con đường đi tới

Viết tiếp đi anh- viết về thời đổi mới
Để yên bình nhựa sống mãi trào dâng
Để tim yêu tha thiết bến trong ngần
Được trọn ước đời hơn bao giờ hết

Viết hết đi anh để vẫn thơ khỏi chết
Giữa thương trường cuộc sống mới bon chen
Để tình thương phân biệt rõ sang hèn
Đời tuyệt tác khi ta còn viết mãi…

17/8/2012
Bạch Hồng Ngọc



TÔI VẪN VIẾT

Tôi vẫn viết về quê hương đất nước
Về những người tôi mang nợ yêu thương
Về những ban mai cha đi bừa, mẹ đi cấy trong sương
Về những chiều hẹn hò ...hoàng hôn rơi bóng nước...

Tôi vẫn viết về bóng núi tương tư trong chiều xanh ngăn ngắt
Về cánh đồng vàng thơm hương cốm, hương sen
Về dòng sông mang dáng hình suối tóc của em
Về đêm trăng tình và những phút giây xao xuyến...

Tôi vẫn viết về cuộc đời lắm vui buồn và nhiều ước muốn
Về những kỷ niệm, khát khao đầy ắp giấc mơ...

Thật vô nghĩa khi những khoảnh khắc lung linh cuộc sống
Không được bảo tồn, nâng niu bằng những vần thơ...

Nguyễn Văn Hùng

NVH xin cảm ơn TH Bạch Hồng Ngọc đã động viên nhiều.

nvhung
21-08-2012, 01:16 PM
CHIỀU THU

Mùa nghiêng thu đổ vào chiều
Mây chìm núi nổi cánh diều chao nghiêng
May pha hương cốm hương sen
Làm cơn gió rối tóc em vai gầy
Chân trời lạc bóng chim bay
Người xa biền biệt…Chiều lay lắt chiều…

Đa mang cành bưởi liêu xiêu
Quả vàng, rám má… còn yêu mến cành
Dòng sông thăm thẳm mây xanh
Mùa thêu nắng lụa vẽ thành sông thu
Hoàng hôn rụng tím chiều thơ
Sông thương, núi nhớ…Hồn ngơ ngẩn hồn…

Héo khô một chú chuồn chuồn
Cành khô chuồn đậu nhuộm buồn chiều thu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-08-2012, 07:23 AM
CHIỀU NHỚ


Huyền huyền, biếc biếc, hây hây
Nụ hồng má lúm…
Mơ ?
Ngày hay đêm ?

Sững người
Tôi ngắm nhìn Em
Trong chiều sương nhuộm tím triền cỏ sông

Dáng quen
Đường nét mềm cong
Tôi vội chạy tới
Lạ …
Không thấy gì !

Vòng tay hẫng hụt xiết ghì
Hình như còn cách một vì nhớ mong…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-08-2012, 05:53 PM
BẾN SÔNG XƯA

Tôi về lại bến sông xưa
Chiều xanh năm cũ, chiều mưa bây giờ
Mi cong mắt biếc mộng mơ
Của chiều xưa ấy, bây giờ còn in

Bóng hồng rẽ lối mưa chen
Cánh hồng áo mỏng, cánh sen má đào
Sóng lòng, sóng nước chênh chao
Mưa lung linh cánh hoa đào môi xinh

Em chao ánh mắt long lanh
Nước dềnh, thuyền lệch…sóng xanh đến giờ
Tiếng cười xanh bãi, xanh bờ
Tóc xanh mây gió… xanh ngơ ngẩn lòng

Chiều giăng mưa tím bến sông
Chiều xanh ký ức…biếc dòng sông trôi
Người tôi ướt sũng hết rồi
Tại em bắt tội ? Tại tôi nhớ nàng !

N.V.H

nvhung
23-08-2012, 06:45 AM
TỨ TUYỆT TIẾNG RAO


I
Cốm Vòng một gánh hương quê
Tiếng rao...Em gọi theo về heo may
Đường chiều nắng lá vàng bay
Hoàng hôn rụng tím vai gầy, eo thon.

II
Gánh hồng rao bán mùa thu
Chiều nghiêng, vai lệch … Ai mua hết hồng ? !
Heo may … trắng áo lưng ong
Tiếng rao… buốt giọt sương mong manh chiều

III
Nghe trong đêm vắng tiếng rao
Nỗi niềm cơm áo bay cao lên trời
Giật mình nghe tiếng đáp lời
Thả buông một cục gạch rơi xuống đường

IV
Mấy hoa, mấy quả lèo tèo
Em gánh gánh nghèo…sương đổ trắng lưng
Người đi trên phố dửng dưng
Lời rao đuổi phía sau lưng…rụng đầy.

Nguyễn Văn Hùng

NGUYỄN VĂN THÁI
23-08-2012, 07:33 AM
TỨ TUYỆT TIẾNG RAO


I
Cốm Vòng một gánh hương quê
Vai thon em gánh theo về heo may
Tiếng rao vin sợi nắng gầy
Thả vào chiều vắng rụng đầy hoàng hôn

II
Gánh hồng rao bán mùa thu
Chiều nghiêng, vai lệch … Ai mua hết hồng ? !
Heo may … trắng áo lưng ong
Tiếng rao… buốt giọt sương mong manh chiều

III
Nghe trong đêm vắng tiếng rao
Nỗi niềm cơm áo bay cao lên trời
Giật mình nghe tiếng đáp lời
Thả buông một cục gạch rơi xuống đường

IV
Má hồng, mắt lá, môi hoa
Eo thon, áo bó nõn nà…Em rao:
“Ai mua hoa quả đi nào”
Gánh hàng hoa rẽ lối vào phố… đông

V
Mấy hoa, mấy quả lèo tèo
Em gánh gánh nghèo…sương đổ trắng lưng
Người đi trên phố dửng dưng
Lời rao đuổi phía sau lưng…rụng đầy.

Nguyễn Văn Hùng



TIẾNG RAO TRƯỚC BÌNH MINH

(Tiếng rao của người bán hàng ăn rong buổi sáng)


Mặt trời say giấc ngủ yên
Ngọt bùi cay đắng ... vùi đêm đắm chìm

Tiếng rao cất giữa im lìm
Cô liêu thao thiết ước tìm bình minh

Cơn mưa ập đến thình lình
Tiếng rao tắt lịm... lặng thinh lạnh lùng

Trời cao, cao thế là cùng
Bình minh chìm đắm mung lung kiếp người

Tiếng rao đẫm giọt mưa trời
Nổi trôi lay lắt dòng đời phù du ...

Nguyễn Văn Thái
23 – 7 – 2011


Vào thăm nhà anh, đọc TỨ TUYỆT TIẾNG RAO thấy hay nên chia sẻ cùng anh
Chúc anh mạnh khỏe! hạnh phúc!

nvhung
02-10-2012, 09:42 AM
TẠI EM


Tại em ngọt lịm câu hò
Để tôi lặn lội, lần mò bến sông

Tại em biêng biếc môi hồng
Nhen trong tôi ngọn lửa lòng cháy đêm

Tại em thon thả dịu hiền
Hồn tôi mất lái, dạt miền eo thon

Tại em để lộ gót son
Chân mỏi, mắt mòn…tôi bám đuổi em

Tóc mây, tình tứ mắt huyền
Đưa tôi vào mộng mị miền ái ân

Cổ cao, tay búp…trắng ngần
Chen nhau giấc ngủ tôi gần trắng đêm…

Canh dài nghiêng ngửa, ngửa nghiêng
Hồn tôi đắm đuối trăm miền…tại em …


Nguyễn Văn Hùng

nvhung
03-10-2012, 08:28 AM
TÓC VƯƠNG MIỀN NHỚ



Em ngồi chải tóc bên thềm
Sợi xanh, sợi mượt vương miền nhớ, quên

Sợi nào vương ở bến thuyền
Cái hôm suối tóc thả huyền dòng sông ?

Sợi nào vương ở bến lòng
Tại em nên chuyến đò đông thế này ?

Sợi nào vương ngọn gió bay
Vai thon tóc thả xanh say… chiều tà ?

Sợi nào em tặng tết hoa
Gối đầu năm tháng cho xa thành gần ?

Sợi nào vương ánh trăng ngần
Cái đêm sao sáng mấy lần trăng lu ?

Sợi nào vương quyện lời ru
Ướt mềm câu hát tương tư một thời ?

Còn bao nhiêu sợi, em ơi !
Ngân rung miền nhớ, hát lời đắm say…

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

nvhung
04-10-2012, 07:13 PM
VÀO VỤ


Vụ chồng lên vụ xoay tròn
Em xoay chong chóng gãy mòn lưng ong
Mồ hôi …Em vắt má hồng ?
Mưa trong vành nón, giữa đồng quang mây!

Lúa đòi tuốt, tãi, hong ngay
(Chập chờn mưa nắng thóc hay mọc mầm)
Ngô bầu lá đã xanh vầng
Đòi ra đồng tắm nắng hồng buổi mai

Lắng nghe thời tiết ngày mai
Ngổn ngang công việc chất đầy giấc đêm
Ruộng trơ gốc rạ trăng buông
Phải gieo đỗ… tránh những cơn mưa rào…

Chập chờn giấc ngủ chiêm bao:
Cơn mưa sầm sập ngập ao, tràn đồng …
Toát mồ hôi hột má hồng
Vùng dậy, trời ửng rạng đông…xoay tròn…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
05-10-2012, 09:50 PM
XÓM KHÔNG CHỒNG



Chiến tranh đi hết tuổi xuân
Hòa bình đơn chiếc quây quần với nhau

Nguyên trinh chưa mối tình đầu
Thuyền không Bến đợi biết đâu là tình

Đơn sơ mái lá một mình
Mâm cơm một bát… bóng hình lặng câm

Thạch sùng chặc lưỡi tri âm
“Chăn đơn tri kỷ” tháng năm rộng dài

Tuổi xuân sáng láng tượng đài
Tuổi chiều cửa đóng then cài đợi đêm

Gió vô nghĩa thổi ngoài hiên
Trăng vô duyên đậu bên thềm chờ mai

Đơn thân biết cậy nhờ ai
Mỗi khi khó ở gọi vài bà “cô”

Nghĩa tình còn chút nguyên sơ
Tay xương ve vuốt da thô đồi mồi

Tóc sương, tóc trắng cả rồi
Cây già lá úa nói lời cành khô

Hẹn khi hết kiếp bơ vơ
Về bên dòng suối hai bờ trắng lau

Núi cao, biển rộng, sông sâu
Trời xanh thăm thẳm nỗi đau nhân tình

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

Hoàng Tuấn
06-10-2012, 08:42 AM
RƯỢU MÙA

Rượu Xuân
Tình gửi men nồng
Chạm chén uống cạn, môi hồng vấn vương
Nắm tay
Tay chẳng muốn buông
Chạnh lòng một thoáng nghĩ thương môi hồng

Rượu Hè
Rót chén thinh không
Uống nôn nao nhớ
Cõi lòng khôn khuây
Uống
Màu phượng đỏ trên cây
Tiếng
Ve bụi trúc
Cuốc cày bờ sông

Rượu Thu
Sóng sánh bóng hồng
Dốc chén uống cạn, cháy lòng khát khao
Dốc chai uống cạn trăng sao
Chai nghiêng, chén đổ…
Chiêm bao bóng hồng

Rượu Đông
Uống cạn dòng sông
Uống khô sương giá
Uống mong Người về
Uống cho bừng tỉnh cơ mê
Uống xuyên năm cũ…
Người về…
Rượu Xuân….

1 - 2012
N.V.H

Ôi ! Hai tiếng Rượu - Bia !

Nhiều người nói đến rượu - bia : Phê phán !
Cứ cho rằng là tệ nạn, bê tha
Ngăn chồng con, không cho uống - kêu ca
Nên nhiều lúc sinh ra lời qua, tiếng lại...

Có người vợ : thiếu nghĩ suy khôn dại
Không nhẹ nhàng khuyên bảo lúc sớm khuya
Cứ nặng lời, chọc tức, ghét rượu - bia
Để đến nỗi sẻ chia , xa cách...

Rươu với bia đến nỗi nào đáng trách
Khi ta dùng đúng mục đích, đúng thời gian:
MỘT CHÚT rượu- bia sau mỗi buổi làm
Ta cảm thấy xua tan cái mệt

MỘT CHÚT rượu - bia , khi ta buồn cũng tuyệt
Giúp cho ta khuây khỏa hết ưu phiền
Uống cốc bia mát lạnh một hơi liền
Ta sẽ thấy dịu êm cơn nóng giận

MỘT CHÚT rượu - bia khi buồn vui mỗi bận :
Mừng thọ, mừng xuân, mừng lễ - tết, cưới xin...
Ta nâng ly, chạm cốc : lẽ đương nhiên
Nam vô tửu như cờ không có gió !

Rượu với bia có chi mà cấm bỏ
Chỉ nên khuyên uống đủ, chớ bê tha
Không đua đòi, nghiện ngập quá sức ta
Không vì uống rượu - bia để cảnh nhà sa sút

Ta uống rượu, uống bia - ừ, một chút !
Có phiền hà, ảnh hưởng đến ai đâu
Thi sĩ thêm chút men, thơ bốc ... viết càng mau
Câu với cú chen nhau ào ào tuôn chảy

MỘT CHÚT rượu - bia cũng là vui khỏe đấy
Đừng trách nhau tội nghiệp lắm - mình ơi !
Xuân mới về, nhè nhẹ nhắc nhau thôi :
Ta uống đủ, uống vừa, không quá chén !

Hoàng Tuấn

thugiangvu
06-10-2012, 07:36 PM
TÓC VƯƠNG MIỀN NHỚ



Em ngồi chải tóc bên thềm
Sợi xanh, sợi mượt vương miền nhớ, quên


Sợi nào vương ở bến thuyền
Cái hôm suối tóc thả huyền dòng sông ?


Sợi nào vương ở bến lòng
Tại em nên chuyến đò đông thế này ?


Sợi nào vương ngọn gió bay
Vai thon tóc thả xanh say… chiều tà ?


Sợi nào em tặng tết hoa
Gối đầu năm tháng cho xa thành gần ?


Sợi nào vương ánh trăng ngần
Cái đêm sao sáng mấy lần trăng lu ?


Sợi nào vương quyện lời ru
Ướt mềm câu hát tương tư một thời ?


Còn bao nhiêu sợi, em ơi !
Ngân rung miền nhớ, hát lời đắm say…


Nguyễn Văn Hùng



đã lâu hôm nay mới trở lại thăm anh NVHùng.Thân mến chúc anh an vui , may mắn luôn.
Cảm xúc bài thơ "tóc vương niềm nhớ " TG xin phép để lại bài này.
TGV

Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvũ

nvhung
08-10-2012, 07:19 AM
LỤC BÁT TÍM


Tuổi thơ em tím hoa cà
Quả mồng tơi tím vẽ hoa vẽ trời

Tuổi hoa em bước vào đời
Câu thơ tím biếc những lời nhớ thương

Áo em nhuộm tím con đường
Em đi ngày ấy tím buồn chiều xa

Đêm thăm thẳm tím Ngân hà
Em ơi! Tím nhớ hay là tím mong?

Chiều buông phố tím bằng lăng
Tím hoàng hôn muộn…tím trong hồn này

Tóc em cánh tím nơ bay
Tím miền ký ức những ngày xa xôi

Trăng mi rụng tím triền đồi
Lời thề tím buốt lòng tôi…
Tím hoài…

Nguyễn Văn Hùng

Nguyên Thoại
08-10-2012, 08:34 AM
LỤC BÁT TÍM


Tuổi thơ em tím hoa cà
Quả mồng tơi tím vẽ hoa vẽ trời

Tuổi hoa em bước vào đời
Câu thơ tím biếc những lời nhớ thương

Áo em nhuộm tím con đường
Em đi ngày ấy tím buồn chiều xa

Đêm thăm thẳm tím Ngân hà
Em ơi! Tím nhớ hay là tím mong?

Chiều buông phố tím bằng lăng
Tím hoàng hôn muộn…tím trong tim này

Tóc em cánh tím nơ bay
Trong miền ký ức những ngày xa xôi

Trăng mi rụng tím triền đồi
Lời thề tím buốt hồn tôi…
Tím hoài…

Nguyễn Văn Hùng







Vàng câu lục bát

Vàng sân ngọn lá thu nhoài
Em rời bến cũ lạc loài thuyền hoa

Đâu cúc vàng những lối qua
Thời gian xóa nẻo phai nhòa ngõ xưa

Nỗi đau vàng mấy cho vừa
Cho lòng úa mãi như chưa xanh mầm

Ta ôm vàng vọt tình câm
Bao đêm thềm vắng bâng khuâng gọi người

Trăng vàng từ thuở về nơi
Nào khi ló dạng cho trời hén mây

Đàn ai vàng tiếng nhạc gầy
Nửa khuya rót nhẹ cho đầy vấn vương

Vàng câu lục bát mười thương
Dìu ta ở lại mà nương náu cùng

08/10/2012
Nguyên Thoại

quanlenh
09-10-2012, 10:08 AM
LỤC BÁT TÍM


Tuổi thơ em tím hoa cà
Quả mồng tơi tím vẽ hoa vẽ trời

Tuổi hoa em bước vào đời
Câu thơ tím biếc những lời nhớ thương

Áo em nhuộm tím con đường
Em đi ngày ấy tím buồn chiều xa

Đêm thăm thẳm tím Ngân hà
Em ơi! Tím nhớ hay là tím mong?

Chiều buông phố tím bằng lăng
Tím hoàng hôn muộn…tím trong tim này

Tóc em cánh tím nơ bay
Trong miền ký ức những ngày xa xôi

Trăng mi rụng tím triền đồi
Lời thề tím buốt hồn tôi…
Tím hoài…

Nguyễn Văn Hùng



http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/Hoasim.jpg

Nào phải gió mưa chia lìa hoa nhỏ
Màu tím tàn hoang trong vàng nhạt chiều tà
Đời vẫy gọi những bình mình hừng đỏ
Nắng vẫn rực vàng tình ái thắm hai ta !

nvhung
11-10-2012, 07:52 AM
THU VỀ


Lòng Sen sương đọng dưới hồ
Đồng thơm hương Cốm gọi mùa nhớ thương
Người ơi ! Hái lá Sen lên
Gói … cho lòng Cốm đỡ miên man buồn

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
13-10-2012, 10:23 AM
SEN TÀN


Hồ sen lá xác cành xơ
Bẻ cành sen biết là tơ không còn
Héo khô một chú chuồn chuồn
Giữa hồ đông giá mỏi mòn bám sen

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
13-10-2012, 05:00 PM
LIÊN HOA

Dẫu cho sen mọc từ bùn
Vẫn luôn trong sáng ung dung khoe màu
Bình minh khoe sắc vẫy chào
Lá xanh mát dịu hương sao ấm lòng

Thân sen vươn thẳng thong dong
Hoa sen uốn lượn đường cong dịu dàng
Búp sen ngát tỏa nồng nàn
Phất phơ trong gió điệu đàng ngàn hoa

Hiền từ dáng đứng Phật Bà
Trên tòa sen ngắm chan hòa tình thương
Chia tay Đồng Tháp vấn vương
Liên hoa quê cũ nồng hương đậm đà


HUY THANH
13-10-2012

nvhung
13-10-2012, 05:09 PM
Mây lạ

Những áng tình thơ mãi tuyệt vời
Tràn đầy cảm xúc chăng hề vơi
Hồn luôn bay bổng cùng mây lạ
Nắng cũng mênh mang tỏa ngập trời

Thanh Thanh Khiết
12.10.2012


GƯƠNG THƠ

Tinh tế hồn thơ thật tuyệt vời
Thâm sâu bát nhã, sức nào vơi
Thi đàn ngời sáng siêu gương chữ
Muôn vẻ sắc hương tỏa đất trời.

Nguyễn Văn Thái
12 - 10 - 2012


HƯƠNG TIÊN

Trở giấc đêm khuya mộng nửa vời
Bàng hoàng thao thức chẳng hề vơi
Mấy nàng tiên nữ từ đâu đến
Hương tỏa không gian một khoảng trời

HUY THANH

NÀNG VÂN

Nàng Vân ngán ngẩm chốn cao vời
Lơ lửng tầng không những chơi vơi
Gọi gió làm giông mưa mát đất
Tốt tươi đồng lúa, biếc xanh trời.

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
13-10-2012, 08:56 PM
NÀNG VÂN

Nàng Vân ngán ngẩm chốn cao vời
Lơ lửng tầng không những chơi vơi
Gọi gió làm giông mưa mát đất
Tốt tươi đồng lúa, biếc xanh trời.

Nguyễn Văn Hùng


BÃO

Đầu nguồn gió bão mộng xa vời
Sấm chớp lập lòe mưa chẳng vơi
Thất bát mùa màng sao đủ ấm
Bày chi lũ lụt hỡi ông trời

HUY THANH
13-10-2012

Cường Giang
13-10-2012, 08:58 PM
Mây lạ

Những áng tình thơ mãi tuyệt vời
Tràn đầy cảm xúc chăng hề vơi
Hồn luôn bay bổng cùng mây lạ
Nắng cũng mênh mang tỏa ngập trời

Thanh Thanh Khiết
12.10.2012


GƯƠNG THƠ

Tinh tế hồn thơ thật tuyệt vời
Thâm sâu bát nhã, sức nào vơi
Thi đàn ngời sáng siêu gương chữ
Muôn vẻ sắc hương tỏa đất trời.

Nguyễn Văn Thái
12 - 10 - 2012


HƯƠNG TIÊN

Trở giấc đêm khuya mộng nửa vời
Bàng hoàng thao thức chẳng hề vơi
Mấy nàng tiên nữ từ đâu đến
Hương tỏa không gian một khoảng trời

HUY THANH

NÀNG VÂN

Nàng Vân ngán ngẩm chốn cao vời
Lơ lửng tầng không những chơi vơi
Gọi gió làm giông mưa mát đất
Tốt tươi đồng lúa, biếc xanh trời.

Nguyễn Văn Hùng

RƯỢU - THƠ

Bạn quý đến chơi chẳng vẽ vời
Rượu nồng đâu quản chén đầy vơi.
Hò dô...thi tửu tràn cao hứng
Mấy bậu thơ văn quậy quá trời!

Cường Giang 13/10/2012.

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-10-2012, 07:20 AM
NÀNG VÂN

Nàng Vân ngán ngẩm chốn cao vời
Lơ lửng tầng không những chơi vơi
Gọi gió làm giông mưa mát đất
Tốt tươi đồng lúa, biếc xanh trời.

Nguyễn Văn Hùng

BÃO

Đầu nguồn gió bão mộng xa vời
Sấm chớp lập lòe mưa chẳng vơi
Thất bát mùa màng sao đủ ấm
Bày chi lũ lụt hỡi ông trời

HUY THANH

Mây buồn


Aó biếc em Mây gió niú vời
Đã làm mưa đổ thả đầy vơi
Nỗi buồn nặng trĩu rơi từng giọt
Trong cảnh âm u chỉ trách trời

Thanh Thanh Khiết
14.10.2012

nvhung
14-10-2012, 10:33 AM
NÀNG VÂN

Nàng Vân ngán ngẩm chốn cao vời
Lơ lửng tầng không những chơi vơi
Gọi gió làm giông mưa mát đất
Tốt tươi đồng lúa, biếc xanh trời.

Nguyễn Văn Hùng

BÃO

Đầu nguồn gió bão mộng xa vời
Sấm chớp lập lòe mưa chẳng vơi
Thất bát mùa màng sao đủ ấm
Bày chi lũ lụt hỡi ông trời

HUY THANH

Mây buồn


Aó biếc em Mây gió niú vời
Đã làm mưa đổ thả đầy vơi
Nỗi buồn nặng trĩu rơi từng giọt
Trong cảnh âm u chỉ trách trời

Thanh Thanh Khiết
14.10.2012




HẸN

Bóng hồng, mắt biếc... Nhớ... Trông vời
Nguyệt rụng một vầng giữa khơi vơi
Người xa gửi đến mơ và mộng
Hẹn ngả nghiêng say...ngửa nghiêng trời ?!

Nguyễn Văn Hùng

Cường Giang
14-10-2012, 12:18 PM
HẸN

Bóng hồng, mắt biếc... Nhớ... Trông vời
Nguyệt rụng một vầng giữa khơi vơi
Người xa gửi đến mơ và mộng
Hẹn ngả nghiêng say...ngửa nghiêng trời ?!

Nguyễn Văn Hùng

CHÉN GIAO BÔI

Chớ nghĩ tình ai đã xa vời
Mà lòng xao động chút chơi vơi.
Người ơi xin đợi ngày gặp lại
Cạn chén giao bôi chớ...kêu trời!

C.G

ĐỒNGĐỘI
14-10-2012, 01:41 PM
Nguyên văn bởi nvhung http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=80720#post80720)
HẸN

Bóng hồng, mắt biếc... Nhớ... Trông vời
Nguyệt rụng một vầng giữa khơi vơi
Người xa gửi đến mơ và mộng
Hẹn ngả nghiêng say...ngửa nghiêng trời ?!

Nguyễn Văn Hùng

CHÉN GIAO BÔI

Chớ nghĩ tình ai đã xa vời
Mà lòng xao động chút chơi vơi.
Người ơi xin đợi ngày gặp lại
Cạn chén giao bôi chớ...kêu trời!

C.G


Nhớ Trường Sơn
* * *
Hai anh cùng lính Trường Sơn
Tâm tình nối lại cho tròn câu Thơ
Rừng đêm dưới ánh trăng mờ
Gió khuya xào xạc mong chờ ngày vui

Bóng hồng, mắt biếc... Trông vời (1)
Lòng xao động chút chơi vơi giữa rừng (2)
Áo xanh chiến trận đã từng
Bây giờ nhớ lại chiến trường- MÀ VUI.
* * *


1- Nguyễn Văn Hùng
2- Cường Giang




* Tặng hai Anh: Nguyễn Văn Hùng- Cường Giang



ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012

nvhung
14-10-2012, 09:31 PM
Nhớ Trường Sơn
* * *
Hai anh cùng lính Trường Sơn
Tâm tình nối lại cho tròn câu Thơ
Rừng đêm dưới ánh trăng mờ
Gió khuya xào xạc mong chờ ngày vui

Bóng hồng, mắt biếc... Trông vời (1)
Lòng xao động chút chơi vơi giữa rừng (2)
Áo xanh chiến trận đã từng
Bây giờ nhớ lại chiến trường- MÀ VUI.
* * *


1- Nguyễn Văn Hùng
2- Cường Giang




* Tặng hai Anh: Nguyễn Văn Hùng- Cường Giang



ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2012




CÙNG LÀ ĐỒNG ĐỘI



Cùng là ĐỒNG ĐỘI cả thôi
Giờ ta thành "tổ ba người" yêu thơ
Giao lưu biển mộng, trời mơ
Anh xướng, tôi họa say sưa trang đời
Tiếng súng ta đã bịt rồi
Trang thơ ta tạc tiếng cười thiên thu.

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
14-10-2012, 09:35 PM
GƯƠNG THƠ
(tặng tác giả Thanh Thanh Khiết)

Tinh tế hồn thơ thật tuyệt vời
Thâm sâu bát nhã, sức nào vơi
Thi đàn ngời sáng siêu gương chữ
Muôn vẻ sắc hương tỏa đất trời.

Nguyễn Văn Thái
12 - 10 - 2012


DUYÊN & NỢ

Duyên nợ Kim Kiều thật tuyệt vời
Biệt ly tình cảm chẳng hề vơi
Khó khăn thử thách lòng chung thủy
Phận số hồng nhan bởi lẻ trời

HUY THANH
14-10-2012

lethanhson
15-10-2012, 04:41 AM
Đồng đội


Chúng mình vốn ở một nơi
Ra đi buổi ấy ngút trời đạn bom
Đôi chân dép vượt Trường Sơn
Ba lô con cóc lối mòn băng qua
Bắc - Nam sum họp một nhà
Nhớ năm tháng ấy đậm đà lời thơ

Lê Thanh Sơn

Cường Giang
15-10-2012, 05:13 AM
Đồng đội


Chúng mình vốn ở một nơi
Ra đi buổi ấy ngút trời đạn bom
Đôi chân dép vượt Trường Sơn
Ba lô con cóc lối mòn băng qua
Bắc - Nam sum họp một nhà
Nhớ năm tháng ấy đậm đà lời thơ

Lê Thanh Sơn

ĐỒNG ĐỘI
(Hoạ thơ Lê Thanh Sơn)

Hoà bình về sống khắp nơi
Không quên bạn cũ một thời súng bom.
Chí trai mà đọ cao sơn
Hy sinh gian khổ đâu sờn vượt qua.
Gặp nhau tình cảm lại oà
Đắng cay,mặn ngọt lại hoà thành thơ.

C.G 15/10/2012

lethanhson
15-10-2012, 05:33 AM
Niềm vui chiến thắng


Đưa anh ra tận chiến trường
Qua bao khói lửa tuyết sương mịt mờ
Anh đi chiến trận em chờ
Đạn bom quân giặc xác xơ núi ngàn
Thề nguyền trăng gió nồng nàn
Thủy chung em đợi dù còn đi lâu
Xa anh đã mấy mùa ngâu
Bao năm tháng đợi bên cầu Hiền Lương
Ngày vui tràn ngập phố phường
Sao vàng cờ đỏ rộn ràng quân ca
Băc - Nam sum họp một nhà
Nghĩa tình trọn vẹn khúc ca khải hoàn

Lê Thanh Sơn

nvhung
15-10-2012, 07:50 AM
TÌNH LỠ(mời họa)

Em ngọt sương khuya níu cánh hồng
Anh hoài trăng lẻ mãi thinh không
Chung đò một chuyến xa chia bước
Đắm đuối tình trăng một khúc sông.

Nguyễn Văn Thái
14 - 10 - 2012



LỠ DUYÊN
chiều say, chiều ngã một cành hồng
Gió mát sau lưng mát thoảng không
Dợm bước đưa sang lời nhắn gởi
Nắng vàng chợt tắt lặng bên sông.

ntl



TRĂNG ĐỢI

Nón lá nghiêng che giống nụ hồng
Hẹn hoài chẳng đến có buồn không?
Nhủ thầm thôi nhé đừng chờ nữa
Trăng đợi tình trông nơi bến sông

HUY THANH
14-10-2012



RƯỢU THƠ

Câu thơ chén rượu sóng sánh hồng
Cháy họng, bỏng môi...chén trống không
Vần thơ ướt cánh hồng màu nhớ
Tim máu dạt dào tựa sóng sông

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
15-10-2012, 10:24 AM
RƯỢU THƠ

Câu thơ chén rượu sóng sánh hồng
Cháy họng, bỏng môi...chén trống không
Vần thơ ướt cánh hồng màu nhớ
Tim máu dạt dào tựa sóng sông

Nguyễn Văn Hùng


MÂY HỒNG

Ráng chiều bảng lãng áng mây hồng
Đêm đến lỡ đường dạ trống không
Sương xuống dừng chân dùng trái dại
Thuyền ai thấp thoáng cạnh bờ sông

HUY THANH
15-10-2012

Huy Thanh
15-10-2012, 10:43 AM
Đồng đội


Chúng mình vốn ở một nơi
Ra đi buổi ấy ngút trời đạn bom
Đôi chân dép vượt Trường Sơn
Ba lô con cóc lối mòn băng qua
Bắc - Nam sum họp một nhà
Nhớ năm tháng ấy đậm đà lời thơ

Lê Thanh Sơn
ĐỒNG ĐỘI
(Hoạ thơ Lê Thanh Sơn)

Hoà bình về sống khắp nơi
Không quên bạn cũ một thời súng bom.
Chí trai mà đọ cao sơn
Hy sinh gian khổ đâu sờn vượt qua.
Gặp nhau tình cảm lại oà
Đắng cay,mặn ngọt lại hoà thành thơ.

C.G 15/10/2012


CHAN HÒA

An bình rộn rã muôn nơi
Chày khua gõ nhịp hết thời thả bom

Tung hoành ngang doc thủy, sơn
Vượt ghềnh băng thác chẳng sờn lướt qua

Quê hương muôn dặm hải hà
Rừng vàng biển bạc chan hòa nhạc thơ


HUY THANH
15-10-2012

Huy Thanh
15-10-2012, 07:08 PM
TÌNH LỠ(mời họa)

Em ngọt sương khuya níu cánh hồng
Anh hoài trăng lẻ mãi thinh không
Chung đò một chuyến xa chia bước
Đắm đuối tình trăng một khúc sông.

Nguyễn Văn Thái
14 - 10 - 2012


LỠ DUYÊN
chiều say, chiều ngã một cành hồng
Gió mát sau lưng mát thoảng không
Dợm bước đưa sang lời nhắn gởi
Nắng vàng chợt tắt lặng bên sông.
ntl


CHÌU & CHÌU

Anh ơi có thích cá điêu hồng
Ướp muối chiên giòn có được không
Anh muốn món gì em nấu nấy
Ăn rồi đi dạo dọc bờ sông

HUY THANH
15-10-2012

lethanhson
16-10-2012, 02:45 PM
Chí trai


Thấp thoáng bên song một bóng hồng
Đời mơ huyền ảo có răng không
Chí trai dẫu trải nhiều sương gió
Thỏa chí tang bồng khắp núi sông

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
16-10-2012, 03:34 PM
ĐÊM THU



Đêm thu vằng vặc ánh trăng sao
Sông nước bâng khuâng sóng dạt dào
Cúc nở hương thơm dìu dịu ngọt
Diều bay , sáo vọng , cánh nghiêng chao .

Mạnh Kỷ
15/10/2012



Sáng thu

Lung linh tia nắng đẹp làm sao
Gió lộng đung đưa hát rì rào
Mây biếc mênh mang chim én lượn
Trong vườn quả trĩu ngả chênh chao

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012


TRÚNG MÙA

Nước nổi mênh mông lúa trúng sao
Được mùa tôm cá quá dồi dào
Nhà nhà ca hát như ngày hội
Quý Tỵ năm nay khỏi ăn chao

HUY THANH
16-10-2012

nvhung
16-10-2012, 03:55 PM
ĐÊM THU



Đêm thu vằng vặc ánh trăng sao
Sông nước bâng khuâng sóng dạt dào
Cúc nở hương thơm dìu dịu ngọt
Diều bay , sáo vọng , cánh nghiêng chao .

Mạnh Kỷ
15/10/2012



Sáng thu

Lung linh tia nắng đẹp làm sao
Gió lộng đung đưa hát rì rào
Mây biếc mênh mang chim én lượn
Trong vườn quả trĩu ngả chênh chao

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012


TRÚNG MÙA

Nước nổi mênh mông lúa trúng sao
Được mùa tôm cá quá dồi dào
Nhà nhà ca hát như ngày hội
Quý Tỵ năm nay khỏi ăn chao

HUY THANH
16-10-2012



ĐÊM TRĂNG


Em đứng đợi hoài dưới trăng sao
Bờ vai hương bưởi rụng rào rào
Anh muốn ôm ghì hôn tất cả
Nụ cười hoa nở, ánh mắt trao...

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
16-10-2012, 04:11 PM
Chí trai


Thấp thoáng bên song một bóng hồng
Đời mơ huyền ảo có răng không
Chí trai dẫu trải nhiều sương gió
Thỏa chí tang bồng khắp núi sông

Lê Thanh Sơn


HẸN HÒ

Hò hẹn buổi đầu tặng chục hồng
Trễ xe mười phút có hờn không
Cau trầu chàng nhớ đừng quên nhé
Ước nguyện đời em một bến sông

HUY THANH
16-1o-2012

ĐỒNGĐỘI
16-10-2012, 04:27 PM
Gọi Anh!

* * *
Thêm vui một tiếng gọi Anh

Trải qua cay đắng mà xanh cuộc đời

Quê hương biển cả núi đồi

Đảo xa tươi thắm đất trời Việt Nam



Nguyễn Hùng- ĐỒNG ĐỘI- Cường Giang

Vòng tay nối lại vui tràn- CÂU THƠ.
* * *




ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012

Huy Thanh
16-10-2012, 04:50 PM
Tiền


Ai chẳng hằng mơ lắm bạc tiền
Chỉ trừ không thích có: Tiên - Điên
Từng làm thiên hạ bao điêu đứng
Sức mạnh vô biên đúng: Điên - Tiên .

Lê Thanh Sơn


BẠC

Lòng ai hai mặt giống đồng tiền
Tiền bạc chẳng cần chỉ có điên
Lao động miệt mài tiền sẽ đến
Không trao đổi bạc đúng là tiên

HUY THANH

nvhung
16-10-2012, 09:11 PM
Gọi Anh!

* * *
Thêm vui một tiếng gọi Anh

Trải qua cay đắng mà xanh cuộc đời

Quê hương biển cả núi đồi

Đảo xa tươi thắm đất trời Việt Nam



Nguyễn Hùng- ĐỒNG ĐỘI- Cường Giang

Vòng tay nối lại vui tràn- CÂU THƠ.
* * *




ĐỒNG ĐỘI- Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2012




KỶ NIỆM CHIẾN TRƯỜNG



ĐÓI
Giữa rừng Quảng Trị đói cơm
Thoảng mùi sắn nướng thấy thơm cồn cào
Nước miếng trong miệng tuôn trào
Vội vã nuốt vào…tiếp bước hành quân…



CHIA SẺ
Chiến trường nắng rát, mưa dầm
Nấu cơm không khói, ngủ hầm ngó… sao !
Anh em tình cảm chiến hào
Ôm nhau chia sẻ “hắc lào” cùng nhau



RỪNG GIÀ
Rừng già : vắt, muỗi nhâu nhâu
Thấy hơi người, chúng ngẩng đầu cả lên.
(Ta đây đâu phải khách quen
Mà sao rối rit xung quanh reo hò ?)
Hành quân mệt, ngáy khò khò
Cả đàn muỗi, vắt giở trò “ liên hoan”…

NGUYỄN VĂN HÙNG

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-10-2012, 09:11 PM
TRÚNG MÙA

Nước nổi mênh mông lúa trúng sao
Được mùa tôm cá quá dồi dào
Nhà nhà ca hát như ngày hội
Quý Tỵ năm nay khỏi ăn chao

HUY THANH
16-10-2012

ĐÊM TRĂNG

Em đứng đợi hoài dưới trăng sao
Bờ vai hương bưởi rụng rào rào
Anh muốn ôm ghì hôn tất cả
Nụ cười hoa nở, ánh mắt trao...

Nguyễn Văn Hùng

Đôi mắt

Sao mà ánh mắt sáng như sao
Đã để hồn hoa ý dạt daò
Thổn thức tim hồng như lịm chết
Sóng tình náo nức vội vàng trao

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012

nvhung
17-10-2012, 06:26 AM
TRÚNG MÙA

Nước nổi mênh mông lúa trúng sao
Được mùa tôm cá quá dồi dào
Nhà nhà ca hát như ngày hội
Quý Tỵ năm nay khỏi ăn chao

HUY THANH
16-10-2012

ĐÊM TRĂNG

Em đứng đợi hoài dưới trăng sao
Bờ vai hương bưởi rụng rào rào
Anh muốn ôm ghì hôn tất cả
Nụ cười hoa nở, ánh mắt trao...

Nguyễn Văn Hùng

Đôi mắt

Sao mà ánh mắt sáng như sao
Đã để hồn hoa ý dạt daò
Thổn thức tim hồng như lịm chết
Sóng tình náo nức vội vàng trao

Thanh Thanh Khiết
16.10.2012




CHỊU KHÔNG?

Anh muốn tặng em một trời sao
Và trái tim yêu lửa dạt dào
Xin em một nụ hôn bất tận
Em có chịu không? Chúng mình trao...

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-10-2012, 11:42 AM
CHỊU KHÔNG?

Anh muốn tặng em một trời sao
Và trái tim yêu lửa dạt dào
Xin em một nụ hôn bất tận
Em có chịu không? Chúng mình trao...

Nguyễn Văn Hùng


Phận cỏ

Có cây nào với được trời sao
Dù gió rung - tim vẫn dạt dào
Trái mộng bây giờ đầy hoá chất
Mầm thương héo uá lấy đâu trao

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012

Huy Thanh
17-10-2012, 03:31 PM
SÁNG XUÂN

Xuân đến đất trời đẹp đẽ sao
Hồng tươi rực rỡ sắc mai đào
Khắp nơi nhộn nhịp mừng năm mới
Xanh ngát đồng quê én liệng chao

Hoàng Phan
17.10.2012

Dựng lều cố nhân ơi !

Sáng nay xuân đến đẹp làm sao
Không dựng lều thơ – ngóng bạn vào
Để bước cố nhân mòn mỏi kiếm
Làm mùa nắng đẹp phải chênh chao

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012


NẮNG CHIỀU

Nắng chiều mây nhạt đẹp làm sao
Sóng biển ngoài khơi đùa ập vào
Ngồi ngắm tầng không muôn sắc thắm
Diều bay gió giật ngả nghiêng chao

HUY THANH
17-10-2012

nvhung
18-10-2012, 08:09 AM
CHỊU KHÔNG?

Anh muốn tặng em một trời sao
Và trái tim yêu lửa dạt dào
Xin em một nụ hôn bất tận
Em có chịu không? Chúng mình trao...

Nguyễn Văn Hùng


Phận cỏ

Có cây nào với được trời sao
Dù gió rung - tim vẫn dạt dào
Trái mộng bây giờ đầy hoá chất
Mầm thương héo uá lấy đâu trao

Thanh Thanh Khiết
17.10.2012




SAY

Rót chén thinh không uống trời sao
Uống hồng nhan bóng...uống dạt dào
Uống nhớ uống thương người xa cách
Ngả nghiêng trời đất...bước chênh chao

Nguyễn Văn Hùng


TỈNH

Tình chênh chao quá...chẳng thiết sao...
Muốn suối muốn khe muốn rì rào
Muốn hòn non bộ, hồ bán nguyệt
Muốn vịn cột đình...khỏi chênh chao.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
18-10-2012, 08:37 AM
HẠ VỀ

Hạ về nắng đốt má hồng
Màu hoa phượng đỏ đốt dòng sông sâu
Muốn sang mà chẳng có cầu
Gửi tình bến đá đỏ màu phượng rơi


Chiều nay tiếng gió ru hời
Sân truòng vắng bóng dáng nguòi ngày xưa
Phượng còn đỏ nụ mới vừa
Một cơn gió nhẹ đong đưa cánh rời


Vai em cánh phượng lả lơi
Tóc em cánh phượng rối bời gió lay
Cánh nào rơi đậu bàn tay?
Cánh nào rơi gót sen dày thảm hoa?


Cánh nào theo gió la đà
Rơi ngay truóc ngõ mùi hoa còn nồng
Cánh nào tô má em hồng
Để anh ngơ ngẩn bên sông mỗi chiều


Cánh nào lay động miền yêu
Để anh nhớ đỏ ráng chiều hoàng hôn
Cánh nào nhuộm thắm môi son
Để chiêm bao cháy nụ hôn khát chờ
Cánh nào lay động hồn thơ
Bắc cầu thương nhớ hai bờ đại dương


Thu Giang Vũ

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
18-10-2012, 11:07 AM
Họa thơ ManhKy

TẾT NÀY

Tết này lấp lánh ánh cờ sao
Đất nước sang Xuân nở nụ đào
Đổi mới tầm nhìn ra bốn cõi
Con thuyền cách mạng chẳng nghiêng chao.
TRẦN XUÂN SINH
(18/10/2012)


TRI ÂM

Thượng tuần trăng khuyết quá nhiều sao
Đón bạn mừng xuân nhấp rượu đào
Phú quý tình đời hay đổi dạ
Tri âm tri kỉ dễ gì chao

HUY THANH
18-10-2012

Huy Thanh
18-10-2012, 02:30 PM
Nguyên văn bởi Thugiangvu:

Đêm nay in bóng trăng tình
Đáy sâu lấp lánh dáng mình nên thơ
Long lanh mặt nuớc ven bờ
Mái chèo khua nhẹ ru hờ gió lên

TGV

DU LỊCH SINH THÁI

Thuyền tay nhúc nhích ngược lên
Âm vang nước chảy phía trên thác Bờ
Nước non, non nước...nên thơ
Thuyền neo ngọn thác...say sưa bến Tình


Nguyễn Văn Hùng



THAY LỜI CHÚC

Thượng tuần trăng khuyết hữu tình
CHÚC MỪNG SINH NHẬT nên mình thả thơ
Bên hồ xanh thẵm ven bờ
Thuyền ai buồm kéo đợi chờ gió lên

* * *

Rượu bầu trăng mãi chưa lên
Túi thơ đầy ắp để bên ao bờ
Si tình cảnh đẹp dệt thơ
Say men thơ rượu mộng mơ ảo tình


HUY THANH
18-10-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-10-2012, 09:46 PM
Tên đường

Về đến Hà Nội trú Tương Mai
Muốn thăm người bạn ở Hoàng Mai
Loanh quanh chiều ngược vòng xe rẽ
Lớ quớ đầm xầm viện Bạch Mai…

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012

lethanhson
18-10-2012, 10:02 PM
Tên đường

Về đến Hà Nội trú Tương Mai
Muốn thăm người bạn ở Hoàng Mai
Loanh quanh chiều ngược vòng xe rẽ
Lớ quớ đầm xầm viện Bạch Mai…

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012




Mai mãi


Tương Mai,Hoàng Mai đến Bạch Mai
Đã gặp tối rồi, hẹn bạn mai
Cành mai trước ngõ chờ xuân nở
Chuyện ấy bây giờ chớ để mai.

Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2012, 07:25 AM
SAY

Rót chén thinh không uống trời sao
Uống hồng nhan bóng...uống dạt dào
Uống nhớ uống thương người xa cách
Ngả nghiêng trời đất...bước chênh chao

Nguyễn Văn Hùng


TỈNH

Tình chênh chao quá...chẳng thiết sao...
Muốn suối muốn khe muốn rì rào
Muốn hòn non bộ, hồ bán nguyệt
Muốn vịn cột đình...khỏi chênh chao.

Nguyễn Văn Hùng

Say


Đây chén hương quuỳnh ngập ánh sao
Vui như nắng hạn gặp mưa rào
Vui vì men ủ ngày đông lạnh
Vẫn ngát hương nồng hồn đảo chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012

Tình

Tình đã ly tan nhớ mãi sao
Tình mơ phòng khóa cổng chăng raò
Tình hòai giấc mộng tan theo khói
Để gió mây cài bóng nghiêng chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012

Huy Thanh
19-10-2012, 09:48 AM
Tên đường

Về đến Hà Nội trú Tương Mai
Muốn thăm người bạn ở Hoàng Mai
Loanh quanh chiều ngược vòng xe rẽ
Lớ quớ đầm xầm viện Bạch Mai…

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012


MAI

Năm rồi gieo hạt cả trăm mai
Quý Tỵ Tết này tặng bạn mai
Xuân đến rượu trà ta chuẩn bị
Việc của hôm nay chớ để mai

HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
19-10-2012, 09:58 AM
TỈNH

Tình chênh chao quá...chẳng thiết sao...
Muốn suối muốn khe muốn rì rào
Muốn hòn non bộ, hồ bán nguyệt
Muốn vịn cột đình...khỏi chênh chao.

Nguyễn Văn Hùng
Say


Đây chén hương quuỳnh ngập ánh sao
Vui như nắng hạn gặp mưa rào
Vui vì men ủ ngày đông lạnh
Vẫn ngát hương nồng hồn đảo chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012


Ả ĐÀO

Thi nhân đời trước sướng làm sao
Ngày tháng mãi mê hát ả đào
Ca xướng luôn mưu ma chước quỷ
Tiếng lòng ai oán ngả nghiêng chao

HUY THANH
19-10-2012

Huy Thanh
19-10-2012, 10:38 AM
Xứ Người


Chân đi khắp bốn phương trời
Bán mơ, bán mận còn ngồi làm thơ
Nóng thì dừng lại bên bờ
Ouán Ba, Biệt thự lại mơ xứ người

Lê Thanh Sơn


HOÀI MƠ

Tung hoành ngang dọc đất trời
Chồn chân mõi gối thôi ngồi họa thơ

Thuyền câu ta thả ven bờ
Trăng tròn rồi khuyết hoài mơ ngóng người


HUY THANH
19-10-2012

nvhung
19-10-2012, 03:23 PM
CHÚC MỪNG
Mừng anh vào Lục bát com
Quá vui nên vội viết còm ngay đây.
Bến xưa tình cũ dâng đầy
Bây giờ sắp có cầu xây thay rồi.
Chỉ còn ký ức mà thôi
Mỗi lần qua lại bồi hồi bến sông.

Cường Giang



CÒN
Bến sông xưa sắp có cầu
Thuyền không bến đợi biết đâu Người chờ
Nhân tình đứt ngó còn tơ
Chiều còn chiếc bóng ngẩn ngơ bên cầu

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
19-10-2012, 07:33 PM
NGUYỆN CẦU

Thu tàn đông đến người ơi
Lòng tôi buốt lạnh, chơi vơi giữa đời

Đêm khuya ngồi giữa đất trời
Cầu sao thanh thản thảnh thơi...đến già


HUY THANH
19-10-2012

Nguyễn Hải Yến
19-10-2012, 09:20 PM
Cửa nhà mở rộng em vào
Hùng anh đón tiếp dạt dào tình ta
Ngồi đây uống cạn chén trà
Vài dòng thơ thẩn hóa ra vui vầy .

Tàng .

nvhung
20-10-2012, 09:18 AM
Say


Đây chén hương quuỳnh ngập ánh sao
Vui như nắng hạn gặp mưa rào
Vui vì men ủ ngày đông lạnh
Vẫn ngát hương nồng hồn đảo chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012

Tình

Tình đã ly tan nhớ mãi sao
Tình mơ phòng khóa cổng chăng raò
Tình hòai giấc mộng tan theo khói
Để gió mây cài bóng nghiêng chao

Thanh Thanh Khiết
18.10.2012






THỊ MẦU

Chơi trăng em lại đổ thừa sao
Vườn cấm chàng Nô nhảy vượt rào
Vác trống em gieo oan tiểu Kính
Ngàn năm sân khấu ánh đèn chao

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
20-10-2012, 09:30 AM
Xứ Người


Chân đi khắp bốn phương trời
Bán mơ, bán mận còn ngồi làm thơ
Nóng thì dừng lại bên bờ
Ouán Ba, Biệt thự lại mơ xứ người

Lê Thanh Sơn


HOÀI MƠ

Tung hoành ngang dọc đất trời
Chồn chân mõi gối thôi ngồi họa thơ

Thuyền câu ta thả ven bờ
Trăng tròn rồi khuyết hoài mơ ngóng người


HUY THANH
19-10-2012



NHỚ

Bóng em ẩn hiện chân trời :
Đồng tiền má lúm, nụ cười ngây thơ...
Chiều xanh nỗi nhớ vô bờ
Hồn xanh trăm mộng, ngàn mơ dáng người

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
20-10-2012, 09:34 AM
Cửa nhà mở rộng em vào
Hùng anh đón tiếp dạt dào tình ta
Ngồi đây uống cạn chén trà
Vài dòng thơ thẩn hóa ra vui vầy .

Tàng .



MỜI TRÀ

Nhà tôi sân rụng lá vàng
Hữu tình thì đến mơ màng cùng tôi
Tách trà ấm nóng vị đời
Uống trà xanh ngắm lá rơi chiều vàng...

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2012, 10:12 AM
Nguyên văn bởi nvhung
THỊ MẦU

Chơi trăng em lại đổ thừa sao
Vườn cấm chàng Nô nhảy vượt rào
Vác trống em gieo oan tiểu Kính
Ngàn năm sân khấu ánh đèn chao

Nguyễn Văn Hùng


Thị Mầu

Có vậy mà người không biết sao
Tình yêu lễ gíáo bủa chăng rào
Thị Màu cảnh quẫn khi nhìn thấy..,
Tiểu Kính rộng lòng – nên muốn trao…

Thanh Thanh Khiết
20.10.2012

Huy Thanh
20-10-2012, 03:43 PM
ĐẸP MUÔN HOA


Đất trời non nước đẹp muôn hoa
Ngào ngạt thơm hương mãi đậm đà
Phụ nữ Việt Nam tình nghĩa trọng
Niềm vui ngày hội đẹp muôn hoa .

Mạnh Kỷ
20/10/2012


NGÁT HƯƠNG HOA

Phụ Nữ Việt Nam triệu đóa hoa
Ngát hương lan tỏa mãi mặn mà
Nghìn năm danh tiếng còn lưu mãi
Một nửa dân ta thắm sắc hoa

HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 03:53 PM
MỜI TRÀ

Nhà tôi sân rụng lá vàng
Hữu tình thì đến mơ màng cùng tôi
Tách trà ấm nóng vị đời
Uống trà xanh ngắm lá rơi chiều vàng...

Nguyễn Văn Hùng


MƠ THU

Thu về lá úa rụng vàng
Sang sông sáo đậu muộn màng lẻ loi

Quan san vị đắng cuộc đời
Lam chiều mơ mộng lả lơi nắng vàng


HUY THANH

Huy Thanh
20-10-2012, 05:23 PM
TIẾC

Ngày dài viết một câu thơ
Nhìn lên tóc đã bạc phơ - cuối đời
Thấy cô hàng xóm tươi cười
Ngẩn ngơ tiếc cả một thời anh em.

C.G

Nhớ

Tình nồng cho ấm trời thơ
Lời thương chưa nói ngẫn ngơ cả đời
Môi hồng tươi thắm nụ cười
Tôi vào chinh chiến một thời nhớ em.

ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 20/10/2012


HUYNH ĐỆ

Cùng hai bạn, thả bài thơ
Nỗi lòng để bụng ngác ngơ suốt đời

Tư duy lỡ vụng chớ cười
Một ngày bạn hữu ngàn đời đệ huynh


HUY THANH

Huy Thanh
22-10-2012, 06:59 PM
Tri kỷ

Thâm tình thi hữu đẹp như thơ
Sáng tựa trăng sao mãi chẳng mờ
Xướng họa gieo vần mơ dệt mộng
Tựa tằm mải miết nhả vàng tơ

Thanh Thanh Khiết
21.10.2012


TRI ÂM

Sâu thẳm tâm hồn đẹp tựa thơ
Tuần trăng thượng hạ chẳng lu mờ
Du dương xướng họa tìm tri kỉ
Đêm mộng vàng ươm óng ánh tơ

HUY THANH

Huy Thanh
22-10-2012, 07:12 PM
NHỚ

Bóng em ẩn hiện chân trời :
Đồng tiền má lúm, nụ cười ngây thơ...
Chiều xanh nỗi nhớ vô bờ
Hồn xanh trăm mộng, ngàn mơ dáng người

Nguyễn Văn Hùng


THƯƠNG

Tình anh như áng mây trời
Trăm năm dõi bước cùng cười mộng mơ

Bên hồ lau sậy phất phơ
Một lần tay nắm đêm mơ hôn người


HUY THANH

nvhung
28-10-2012, 09:14 AM
THĂM RUỘNG


Đi thăm mảnh ruộng nhà xưa
Hai mùa lúa tốt, nắng mưa thuận hòa

Bây giò sen dại nở hoa
Tôi không dám hái – người ta làm lều

Giọt sương mai đọng cánh bèo
Khóc đời ngập ngụa chó mèo vểnh râu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
28-10-2012, 10:19 AM
CHUYỆN TÌNH QUÊ XƯA


Xa xưa…Quê chửa có đò
Sông Hồng chảy giữa hai bờ trúc mai

Em, Tam Đảo, tóc mây dài
Anh, Tản Viên núi, bờ vai khỏe đầy

Bên ấy nhìn sang bên này
Mắt Anh nắng quái…
Nét mày Em cong…

Tản Viên – Tam Đảo nhớ mong
Em tóc mây cuộn…
Anh giông bão tràn…

Nhớ thương
Thông réo trên ngàn
Đỏ au đồng lúa óng vàng trĩu bông

Rừng , đồi…chuối, vải, cam, bòng…
La đà cành quả – nặng lòng đa mang

Sớm Em gửi sắc hồng sang
Hoàng hôn Anh nhuộm chiều vàng…tương tư…

Chuyện tình đôi lứa quê xưa
Thẳm xanh hồn núi thiên thu hữu tình.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
29-10-2012, 06:31 AM
TÌNH KHÚC NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA


Hai bờ khúc hát nhớ mong
Dòng sông Bến Hải anh trong, em ngoài
Chiến tranh khốc liệt kéo dài
Em bờ Bắc ngóng trông hoài…Anh thương
Tấm lòng em trải tiền phương
Gánh bom, chịu đạn, phơi sương bao miền ?

Chiến trường chẳng phút bình yên
Anh bên sườn địch phục đêm, chốt ngày
Đêm ngắn mơ nụ hôn dài
Chen ngang tiếng súng nổ ngoài vạt nương
Súng trường, lựu đạn lên đường
Ba lô gói giấc mơ còn dở dang…

Hành quân lội suối, băng ngàn
Tay ôm báng súng nhớ bàn tay êm
Đèo mây nhớ suối tóc mềm
Đêm sao nhớ ánh mắt huyền người thương

Bàn chân dốc gió, đồi sương…
Tình yêu năm tháng trải đường anh đi

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
30-10-2012, 07:33 AM
NGÓNG TRĂNG HẠ TUẦN


Nỗi niềm chi? Tím sương giăng
Bên trời xa khuất mảnh trăng hạ tuần

Trăng xa, đêm vội chi gần
Héo hon sợi nắng, bần thần chiều hôm

Ánh ngày níu kéo hoàng hôn
Ánh đêm phủ bóng cô đơn ngập hồn

Cành khô buốt giọt sương buồn
Mảnh trăng cuối tháng đêm mòn chửa lên

Đồng hồ rụng giọt thời gian
Trắng sương mái tóc chưa tan nỗi niềm

Tiếng gà xé rách màn đêm
Chín mong mười đợi : lấm lem trăng ngày

Phong vân tạc nét trăng gầy
Tình thâm, nghĩa nặng…mắt cay nghẹn nhìn…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
02-11-2012, 07:02 AM
ĐÊM TRĂNG


Phải Mình cũng nhớ ta sao
Mình đem hình bóng thả vào trăng đêm

Đêm qua trong giấc mơ êm
Dưới ánh trăng mềm… Mình ở bên ta

Trăng soi lá ngọc cành ngà
Cành hương bồ kết la đà thả buông

Gió thơm pha lẫn lời thương
Đêm giăng bát ngát đèn sương lá mềm

Sao lung linh cặp mắt huyền
Trăng ngà dát ngọc má mềm hây hây…

Giấc mơ hoa, giấc mơ say
Đài đêm mở cánh…Ánh ngày xôn xao…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
03-11-2012, 08:53 AM
ĐÊM HUYỀN


Đêm huyền đầy ắp ánh trăng
Thơm hương bồ kết, khuôn rằm hây hây
Bồng bềnh, biêng biếc làn mây
Lung linh sao sáng đắm say thả huyền

Vào khuya, quỳnh sáng bừng đêm
Nõn nà cánh mỏng thả duyên thắm nồng
Duyên thiên lòng quyện hòa lòng
Hương đầy, sắc ngợp…bềnh bồng thiên thai

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
06-11-2012, 11:06 AM
CÓ TÊN TỘI PHẠM


Miền quê cát bụi mịt mù
Mưa tràn, bão xoáy…nhảy dù quê hương
Xóm làng chìm nổi…thảm thương
Nhà trôi… cả tiếng trống trường cũng trôi

Mẹ đi ! Để trẻ mồ côi
Con đi ! Để mẹ rã rời xót thương
Nước mưa ướt sũng bát hương
Đám tang tập thể…trắng đường làng quê

Trời ơi ! Cá đẻ ngọn tre
Mênh mông biển đảo – đồng quê ngàn đời !
Núi trần nước mắt đá rơi
Khóc cười dự án nhân bồi khắc thiên

Ánh đèn nhòe nhoẹt mắt em
Điện từ nhà máy khói đen mắt Giời
Ông Giời bị bịt mắt rồi
Chẳng còn biết xóm làng trôi thế nào

Làm sao ? Giờ phải làm sao ?
Có tên tội phạm trốn vào trong gương !!!

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
09-11-2012, 03:40 PM
TÂY THIÊN


Tây Thiên – Linh địa - chốn thiền
Lưng tựa Tam Đảo, mắt nhìn sông xa

Lặng nghe âm hưởng Sơn Hà
Máu trong người chảy…như là dòng sông…

Âm dương hòa quyện mênh mông
Đại ngàn gió thổi, mây bồng bềnh bay

Niết bàn có giống nơi đây?
Từ tâm… lòng nhẹ như mây giữa trời !

Nguyễn Văn Hùng

thái thanh tâm
09-11-2012, 07:42 PM
Thoải mái vui chơi

Bây giờ đã biết Tây Thiên
Bao giờ Phật gọi chạy liền nửa hơi
Nửa hơi thừa sức tới nơi
Gần ngài tiện thế nên chơi mút mùa.

Tây Thiên Tam Đảo
6.10.2012 – TTT

@ Bác Hùng: Em ghẹ bài Tây Thiên của em vào nhà bác. Nếu làm hỏng Tây Thiên của bác, thì bác bảo em bê đi nhé.
Chúc bác khỏe, vui, có nhiều thơ hay.
TTT

Phuongnhiaodai
18-11-2012, 10:37 PM
http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/LAM-DUYEN.jpg


Mời các bạn bấm vào link dưới để nghe nhạc :

http://soundcloud.com/truong-thoai-hong/vr0011

HỒNG THOẠI
19-11-2012, 11:04 AM
Cảm ơn bạn Phuongnhiaodai đã thực hiện yêu cầu của bác Nguyễn Văn Hùng thay cho Hồng Thoại.
Cách đây khoảng một tuần, qua Hộp tin trên diễn đàn, Hồng Thoại có gởi cho bác một tin nhắn với nội dung xin địa chỉ email của bác, để có thể gởi đến bác hai file nhạc của ca khúc này, mục đích nhằm giúp bác thao tác nhanh và gọn hơn khi muốn nghe, hoặc nếu cần in ấn thì cũng rất dễ... nhưng rất tiếc Hồng Thoại chưa nhận được trả lời của bác.
Chúc bác luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
Kính
HỒNG THOẠI

nvhung
20-11-2012, 09:47 AM
CHUYỆN THẬT HÔM QUA


Ô tô Bộ Trưởng
Thăm Thầy
Thầy
Cầm gậy chỉ :
“thằng này dở hơi…”

Nước non
Non nước
Chơi vơi
Giàu sang
Chẳng xứng với lời
Tri âm

Chữ thầy
còn mấy phần trăm ?
Tri âm
Thì
Chớ đến thăm
Thầy buồn !!!

Nguyễn Văn Hùng
20/11/2012

nvhung
22-11-2012, 07:31 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
23-11-2012, 09:10 PM
LỤY MÁ ĐÀO


Ngọt mềm hạt nắng môi hoa
Hào quang ánh ngọc, ánh ngà… hồng tươi
Tóc xanh gió chải đường ngôi
Bay đi khắp trời xanh nhuộm biếc mây
Ánh trăng mát mịn hây hây
Phải trăng vừa mới thoa đầy má em ?
Mắt anh bỗng sáng bừng lên
Bóng em thấp thoáng bên thềm trúc xinh
Ngân hà sao sáng lung linh
Tươi xanh đôi ánh mắt tình em trao
Hình như nắng gió trăng sao…
Diệu huyền nhờ lụy má đào làm duyên.

Nguyễn Văn Hùng

Phuongnhiaodai
24-11-2012, 09:36 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-ve-giang-loi.jpg

Mưa về giăng lối...

Mùa đông quên gởi nắng sang
Mưa về giăng lối cả hàng phượng xưa
Gió xao xuyến mấy cho vừa
E ấp nỗi nhớ tình chưa đậm màu
Lạnh này buốt cả mùa sau
Khi vòng tay ấm chưa trao trọn niềm

Em về lối nhỏ buồn riêng
Tương tư ghế đá chiều nghiêng vai chờ
Phải đâu hôm ấy tình cờ
Vấn vương ngọn gió để hờ hững bay
Sao người còn đó mình đây
Mà cơn mưa cứ bủa vây lối về...

24/11/2012
Phuongnhiaodai

nvhung
25-11-2012, 09:24 AM
ÁO DÀI


Aó dài vẫy gió thiên di
Xuân sơn thu thủy hàng mi cong dài
Gió mây luyến sợi tóc mai
Rung hương bồ kết bờ vai rụng đầy
Ngọc-ngà-áo-mỏng-trăng-mây
Khuôn rằm ánh ngọc đổ đầy đêm sao

Hồn tôi con sóng lao xao
Xuyến xao, xao xuyến, ước ao…vơi đầy
Áo dài ơi ! Gió heo may
Lạnh không ? Có một vòng tay ấm nồng
Xin đừng vẫy gió mùa đông
Lạnh tôi, rét cả tấm lòng đa mang

Nguyễn Văn Hùng


http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-ve-giang-loi.jpg

Mưa về giăng lối...

Mùa đông quên gởi nắng sang
Mưa về giăng lối cả hàng phượng xưa
Gió xao xuyến mấy cho vừa
E ấp nỗi nhớ tình chưa đậm màu
Lạnh này buốt cả mùa sau
Khi vòng tay ấm chưa trao trọn niềm

Em về lối nhỏ buồn riêng
Tương tư ghế đá chiều nghiêng vai chờ
Phải đâu hôm ấy tình cờ
Vấn vương ngọn gió để hờ hững bay
Sao người còn đó mình đây
Mà cơn mưa cứ bủa vây lối về...

24/11/2012
Phuongnhiaodai




NGHIÊNG Ô


Duyên thiên mưa xuồng bất ngờ
Trời cho cái cớ nghiêng ô che đầu
Cớ chi ngại chẳng gặp nhau
Câu thơ lục bát nghe đau đáu buồn
Vần thơ buốt nhói tận hồn
Tương tư chớp bể mưa nguồn lòng ai
Mưa giăng ngõ nhỏ đường dài
Tôi NGHIÊNG Ô đợi…
bờ vai ướt đầm

Nguyễn Văn Hùng

Phuongnhiaodai
25-11-2012, 03:25 PM
NGHIÊNG Ô


Duyên thiên mưa xuồng bất ngờ
Trời cho cái cớ nghiêng ô che đầu
Cớ chi ngại chẳng gặp nhau
Câu thơ lục bát nghe đau đáu buồn
Vần thơ buốt nhói tận hồn
Tương tư chớp bể mưa nguồn lòng ai
Mưa giăng ngõ nhỏ đường dài
Tôi NGHIÊNG Ô đợi…
bờ vai ướt đầm

Nguyễn Văn Hùng



http://www.time4friends.net/blogs/benhbong/files/2012/11/mua-giang.jpg

Giăng giăng...

Trời nghiêng rơi hạt lâm thâm
Đường quen bóng lẻ gót thầm thì khua
Xa rồi người cũ ô xưa
Bỏ em cùng với cơn mưa dầm dề

Trời cho một thuở vai kề
Tình đương chớm nụ bốn bề mưa giăng
Chờ nhau đã khuyết mùa trăng
Người quên hay nhớ sao đằng đẵng xa

25/11/2012
Phuongnhiaodai

nvhung
02-12-2012, 09:36 PM
BẾN SÔNG THU


Heo may…Đã mấy thu rồi
Em đi để lại bồi hồi bến xưa

Những ngày hò hẹn, đón đưa
Bên em cái nắng ban trưa bỗng hiền

Mát lòng, tôi tắm mắt huyền
Ngọt ngào giọng nói trao duyên, đưa tình

Eo thon, tóc thả vai xinh
Trời ơi ! Cái bóng nghiêng mình cũng duyên…

Sông thu… Đâu bến thuyền quyên ?
Sương chiều thả tím một miền nhớ mong

Đêm thả huyền xuống dòng sông
Con đò run rẩy ngược dòng heo may

Nguyễn Văn Hùng

Lương Lương Hòa
02-12-2012, 09:44 PM
Trăng nũng nịu nên thu hoài vương vấn .
Hoa ngại ngần, sương bối rối giăng tơ.
Em ngây thơ gánh ánh vàng qua ngõ.
Anh thầm thì mượn cơn gió làm quen
ntl
Ghé vào thăm trang thơ của thi hữu, chúc thi hữu vui vẻ

nvhung
04-12-2012, 06:03 PM
Trăng nũng nịu nên thu hoài vương vấn .
Hoa ngại ngần, sương bối rối giăng tơ.
Em ngây thơ gánh ánh vàng qua ngõ.
Anh thầm thì mượn cơn gió làm quen
ntl
Ghé vào thăm trang thơ của thi hữu, chúc thi hữu vui vẻ

HẸN

Em đi qua ngõ chiều nay
Trăng em gánh hết, heo may thì còn
Ngõ dài in dấu chân son
Còn hồng năm cánh…mỏi mòn mắt anh
Dịp nào gió mát đêm thanh
Hẹn em anh đến …thềm trăng uống trà

Nguyễn Văn Hùng

Lương Lương Hòa
04-12-2012, 10:24 PM
MỜI
Thi nhân dạo bước vườn hoa
Hái trăng ấp ủ làm quà nàng thơ
Thanh thanh dìu dặt tiếng tơ
Hồng hồng đôi má đợi chờ hương xuân
Nghiêng nghiêng bóng nguyệt xuống gần
Chìm vào đáy mắt trong ngần , thơ ơi ! ...

Hihihi, cám ơn thi huynh ghé đề thơ. Chúc huynh vui khỏe nhé.

nvhung
06-12-2012, 08:31 AM
VỀ PHÍA MÙA ĐÔNG


Thu đi về phía mùa đông
Chiều sương gió lạnh...Ai mong, ai chờ?
Sông xanh sóng chẳng vỗ bờ
Để cho mây trắng ngẩn ngơ giữa dòng
Hoàng hôn dệt áo mùa đông
Heo may trút lá...Lạnh lòng…Người ơi !

Áo em phủ kín bờ vai
Để cho ánh mắt nhớ hoài...bâng khuâng
Trăng thề một mảnh cô đơn
Nhớ ai ? Ghế đá đầm sương...đợi chờ!

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
07-12-2012, 06:55 AM
ÁO DÀI VẮNG BÓNG


Áo dài ơi! Đã mấy ngày
Bóng hồng chẳng thấy…Áo bay nơi nào ?

Ngoài hiên ngọn gió lao xao
Thềm hoa trăng đậu, mưa sao rơi đầy

Trời vừa trở gió heo may
Anh đi qua ngõ…vòng tay lạnh luồn

Nguyễn Văn Hùng

Tran Xuan Sinh
07-12-2012, 09:04 AM
ÁO DÀI VẮNG BÓNG


Áo dài ơi! Đã mấy ngày
Bóng hồng chẳng thấy…Áo bay nơi nào ?

Ngoài hiên ngọn gió lao xao
Thềm hoa trăng đậu, mưa sao rơi đầy

Trời vừa trở gió heo may
Anh đi qua ngõ…vòng tay lạnh luồn

Nguyễn Văn Hùng


CỨ ĐỢI

Áo dài chắc bận vài ngày
Cớ chi mà hỏi áo bay đằng nào

Để lòng phải cứ xôn xao
Để hoa buồn héo, để sao rớt đầy

Để trời trở gió heo may
Hùng ơi cứ đợi, đừng tay lạnh luồn.

Trần Xuân Sinh
07/12/2012

quanlenh
07-12-2012, 09:32 AM
ÁO DÀI VẮNG BÓNG


Áo dài ơi! Đã mấy ngày
Bóng hồng chẳng thấy…Áo bay nơi nào ?

Ngoài hiên ngọn gió lao xao
Thềm hoa trăng đậu, mưa sao rơi đầy

Trời vừa trở gió heo may
Anh đi qua ngõ…vòng tay lạnh luồn

Nguyễn Văn Hùng


THẪN THỜ ...

Người mong thấy bóng áo dài
Người chờ điệu Lẩy Kiều ai bấy ngày
Diễn đàn mong nhớ, yêu thay!
Vắng im mấy buổi đó đây ... thẫn thờ.

nvhung
11-12-2012, 06:17 PM
CẤY LÚA


Em lom khom cấy trên đồng
Mặt úp xuống ruộng…Má hồng em đâu ?

Nón che sương sớm mái đầu
Em cắm cây mạ xanh màu nắng tươi

Cây mạ ngẩng mặt lên trời
Vui được đổi đời ra với mênh mông

Tay thon - bút vẽ cánh đồng
Em chia nghìn mảnh nắng hồng hình vuông

Thẳng hàng, từng nhánh mạ non
Tóc cài hoa nắng thầm ơn tay ngà

Xanh tươi đồng lúa quê nhà
Chiếc ô mây trắng bay sà … che Em

Gió đùa… chiếc nón xô nghiêng
Má đào, em ngẩng mặt lên…trời hồng…

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
13-12-2012, 06:24 AM
TÁT NƯỚC


Cô em tát nước đồng xa
Trời quang dày nắng, gió và mây thưa
Chang chang dưới ánh nắng trưa
Khăn em bịt mặt sũng mưa má hồng

Giọt hồng pha nước xanh đầm
Gàu sòng em múc tưới đồng ngô khoai
Đông qua mùa chuyển giêng hai
Củ khoai to, bắp ngô dài…Mùa vui

Anh ăn ngô ngọt, khoai bùi
Thấy hương vị lạ…thơm mùi má em

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
14-12-2012, 08:27 AM
LÀM CỎ


Xanh xanh
đồng lúa bao la

Em làm cỏ
gió xanh tà áo bay

Tay vun cây lúa
xanh ngày

Mắt cười
trao gửi nét mày
xanh đêm

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
15-12-2012, 09:59 AM
EM KHÔNG VỀ

Em không về để sầu mười hai bến
Bến nhớ thuyền sông nước đổ buồn thương
Thu lánh mặt giá lạnh đông ập đến
Trăng trong mây vắng lặng những đêm trường
Nguyễn Văn Hùng



EM ĐÃ VỀ
Em đã về từ xứ người tuyết trắng
Thấy ấm nồng bầu không khó quê hương
Tan buốt giá nơi mưu sinh vời vợi
Bạn thơ đón mừng trìu mến thân thương
Trần Thị Lợi



Em về
Tg Vân Nhi

Em về quê mẹ với yêu thương
Đôi má ửng hồng đẹp sắc hương
Cảm xúc nồng nàn nơi đất tổ
Xa cách bao ngày chút lệ vương

Thanh Thanh Khiết
13.12.2012




HẠNH PHÚC BIẾT BAO

Ngắm nhìn ánh mắt, nụ cười
Vần thơ vỗ cánh, lòng người xuyến xao...
Mẹ con hạnh phúc biết bao
Mắt cười làm tắt ngôi sao trên trời

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
19-12-2012, 06:06 AM
SẴN SÀNG


Chúng tôi đoàn lính Trường Sa
Về thăm Hà Nội dâng hoa Thành Đồng

Thăm Điện Biên Phủ trên không
Mười hai đêm sáng lửa Rồng kết hoa…

Đô thành nghe sóng đảo xa
Trái tim thắp lửa ông cha rực hồng

Từ Điện Biên Phủ trên không
Ngày mai trở lại Biển Đông…Sẵn sàng !…

Hà Nôi 12/2012
Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
19-12-2012, 09:00 PM
CHÀO LỆ HÀ

Huyền ảo hồn thơ...đẫm hồn hoa
Lung linh ngấn nước giọt Lệ Hà
Mảnh mai tim tím Sen mở cánh
Biêng biếc lá xanh bóng sao sa

Nguyễn Văn Hùng


Thân chúc thi hữu hạnh phúc tại vnthihuu


TAO NGỘ

Sắc thắm vườn thơ vạn cánh hoa
Thả hồn mơ mộng đến ngân hà
Lời hay ý đẹp vui tao ngộ
Khói tỏa lam chiều hạt nắng sa

Lệ Hà (18-12-2012)

=============

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Lệ Hà,
Chúc bạn mọi điều tốt lành.

Lệ Hà
22-12-2012, 09:49 PM
MỘNG BÌNH THƯỜNG

Đêm nghe giấc mộng bình thường
Lời ca ru ngủ tỏ tường ý thơ
Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
Giờ đây tóc đã bạc phơ mái đầu

Mong sao tâm trí bền lâu
Thả hồn theo gió ngăn sầu rét đông
Xướng vần lãng mạn thong dong
Họa thơ thi hữu cầu mong an lành

Giáng Sinh tuyết phủ trắng cành
Gió về lạnh buốt thông xanh mát rừng
Năm mới hoan hỉ chúc mừng
Bình an hạnh phúc Xuân cùng niềm vui


Lệ Hà
22-12-2012

Lệ Hà
22-12-2012, 09:52 PM
CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Cao nguyên lộng gió mát trong lành
Rừng núi trập trùng lá phủ xanh
Giọt đắng cà phê sao thích quá
Hương thơm thoang thoảng xướng thơ nhanh

Hoàng hôn đồi vắng bóng xa mờ
Nhớ bạn bồi hồi dạ ngẩn ngơ
Tri kỉ rượu nồng mong hội ngộ
Ngàn hoa sắc thắm cảnh nên thơ


Lệ Hà
22-12-2012

nvhung
24-12-2012, 09:39 PM
CHÀO LỆ HÀ

Huyền ảo hồn thơ...đẫm hồn hoa
Lung linh ngấn nước giọt Lệ Hà
Mảnh mai tim tím Sen mở cánh
Biêng biếc lá xanh bóng sao sa

Nguyễn Văn Hùng


Thân chúc thi hữu hạnh phúc tại vnthihuu


TAO NGỘ

Sắc thắm vườn thơ vạn cánh hoa
Thả hồn mơ mộng đến ngân hà
Lời hay ý đẹp vui tao ngộ
Khói tỏa lam chiều hạt nắng sa

Lệ Hà (18-12-2012)

=============

Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Lệ Hà,
Chúc bạn mọi điều tốt lành.


HỒN SA

Vườn thơ thi hữu rực rỡ hoa
Tình nghĩa nơi nơi dải sơn hà
Xướng họa câu thơ vần bay bổng
Tình ai mở cánh để hồn sa

Nguyễn Văn Hùng

Huy Thanh
26-12-2012, 10:15 AM
HỒN SA

Vườn thơ thi hữu rực rỡ hoa
Tình nghĩa nơi nơi dải sơn hà
Xướng họa câu thơ vần bay bổng
Tình ai mở cánh để hồn sa

Nguyễn Văn Hùng


LUYẾN LƯU

Vách đá cheo leo lẫn sắc hoa
Nghìn trùng đất khách biệt quan hà
Một đời lưu luyến thời thơ dại
Cờ phất tung hoành đẫm lệ sa

Huy Thanh

nvhung
27-12-2012, 08:18 PM
TÌNH XƯA

Triền đê hứng ánh nắng tà
Cầm dù sóng bước mặn mà che mưa
Luyến lưu mãi mối tình xưa
Đan tay nhè nhẹ dường vừa mới yêu

Huy Thanh

Bóng ai !

Bóng ai thấp thoáng chiều ta
Nghiêng vành nón mỏng nhạt nhoà trong mưa
Trời ơi ! có phải người xưa
Một thời thơ mộng khi vừa chớm yêu

Thanh Thanh Khiết
27.12.2012


MƠ YÊU

Lối mòn nhạt nắng xế tà
Dòng sông êm ả hiền hòa dưới mưa
Con đò bến cũ năm xưa
Đường quê chung lối lúc vừa mơ yêu

Lệ Hà


ĐÒ ĐỢI

Dòng sông lặng sóng bờ yêu
Đò em sào cắm cong chiều bến xưa
Mùa đi bến nắng...lòng mưa...
Tháng năm tóc gió tiễn đưa chiều tà

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
01-01-2013, 05:30 AM
XUÂN SANG


Thơ xuân…Lòng cởi cho lòng
Đầu xuân xin chúc Vịt Hồng mãi xuân
Vần thơ, điệu nhạc…hồn ngân
Nghe xao xuyến cả đất gần trời xa
Cảm ơn Người đã giúp ta
Gặp nhau vui những khúc ca tình nồng
Trời xuân, đời lại hừng đông
Nghe tình trăm suối đổ sông Diễn Đàn
Nắm tay anh Bắc em Nam
Vui mùa xuân mới ngập tràn sắc hương

Nguyễn Văn Hùng


NGUYỄN VĂN HÙNG KÍNH CHÚC ANH TRẦN VI THÔNG, BQT, BBT CÙNG TOÀN THỂ
QUÍ THI HỮU LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC

nvhung
01-01-2013, 11:08 PM
CHÚC EM ĐẸP MÃI


Hồn ai chứa chất ngàn thơ
Ngợp hương, đầy sắc cho mơ mộng người
THANH THANH duyên dáng nụ cười
Má hồng tươi cả một trời bình minh
Chúc Em đời mãi đẹp xinh
Duyên thơ nồng ấm, lung linh Diễn Đàn

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
01-01-2013, 11:46 PM
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Được nghe giọng hát Thylan
Được nghe Hồng Thoại chơi đàn…Sướng rơn…
Câu thơ được chắp cánh hồn
Nghe đồng điệu đến ngọn nguồn lòng ta
Tình thơ – ca – nhạc… bao la
Giọng ai dát ngọc dát ngà mà trong …

Diễn Đàn Thi Hữu vào xuân
Chúc Hồng Thoại, chúc Thylan mãi…tình
Nguyễn Văn Hùng


CHÚC THYLAN, HỒNG THOẠI VÀ CÁC QUÍ THI HỮU
TRÀN ĐẦY NIỀM VUI HẠNH PHÚC

nvhung
02-01-2013, 09:21 AM
KỶ NIỆM


Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay

Kỷ niệm rơi- kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?
Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông


Trần Thị Thanh Liêm





SAO LẠI THẾ NÀY


“Dang tay ôm hạt mưa Ngâu
Anh ơi hạt vỡ buốt đầu ngón tay”…

Giời ơi ! Sao lại thế này ?
Câu thơ buốt nhói…Hồn say lịm hồn

Tình ai bão bể mưa nguồn ?
Nghe trong máu thịt …Đau cuồn cuộn đau

Đêm hư... đêm vỡ còn đâu
Chỉ còn kỷ niệm héo nhàu thời gian


Nguyễn Văn Hùng


CHÚC THI HỮU ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC TRẦN THỊ THANH LIÊM LUÔN HẠNH PHÚC

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-01-2013, 01:43 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1EA3nhtr1030ng_zps43d8dce1.jpg

nvhung
02-01-2013, 10:35 PM
Tím đợi tím chờ

Hoa tím ngày xưa nay có tím?
để chờ để đợi mãi người ơi!
hoàng hôn yên lặng tím theo về
ngỡ như hoa ấy….lòng chơi vơi.

Công Văn Dị





NĂM MỚI CHÚC CÔNG LÃO ĐẠI DIỆN THI HỮU MIỀN BẮC
CÙNG TOÀN GIA QUYẾN AN VUI HẠNH PHÚC




ĐÊM TÍM


Đêm thăm thẳm tím Ngân Hà
Người ơi ! Tím nhớ hay là tím mong
Ngôi sao nào tím đáy sông
thì xin nhấp nháy...để Công Lão chờ

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
02-01-2013, 10:45 PM
BÔNG HỒNG TẶNG EM



Thu Giang xanh nước, xanh mây
Gió xanh hồn sóng trùng khơi gió về

Quê hương vương sợi tóc thề
Muôn thương ngàn nhớ xuân hè thu đông

Tết này Em có về không ?
Câu thơ thay những bông hồng tặng Em

Nguyễn Văn Hùng





NĂM MỚI CHÚC THUGIANG CÙNG TOÀN GIA QUYẾN AN VUI HẠNH PHÚC

nvhung
03-01-2013, 09:03 PM
SAO HÔM



Ngày còn ráng đỏ hoàng hôn
Góc trời đã thấy SAO HÔM ngóng chờ
Kìa ai nép bóng mây mờ
Để em nháy mắt bên bờ sông Ngân ?!
Nếu như người ấy là anh
Thì anh thổi sạch sành sanh mây trời

Nguyễn Văn Hùng



Năm mới chúc thi hữu SAO HÔM luôn hạch phúc

nvhung
03-01-2013, 09:14 PM
HOA LAN



Chẳng phải hoa dại bên đường
Lan Em núi nắng, rừng sương đại ngàn
Thanh cao quý phái nồng nàn
Nhưng mà cách trở gian nan ngàn trùng
Anh đi mấy núi mấy rừng
Lan ơi! Lan nở tưng bừng nơi đâu ?

Nguyễn Văn Hùng




Năm mới chúc thi hữu Nguyenthilan luôn hạnh phúc

nvhung
03-01-2013, 09:47 PM
XƯA...

Trăng xưa chen giữa vườn cây
Chim xưa chen giữa bóng mây cuối trời
Người xưa chen giữa hoa tươi
Tình xưa chen giữa hương đời vào thu

Hồng Lĩnh


LỐI XƯA

Lối xưa lẫn khuất rừng cây
Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

Lệ Hà


Xưa

Gió xưa lưu luyến yêu cây
Sông xưa sóng cuộn làm say mây trời
Hoa xưa màu vẫn còn tươi
Duyên xưa vẫn đẹp như thời nắng thu

Thanh Thanh Khiết


CẢNH THU
Hoa tàn nên chỉ còn cây
Thu sang nên để mây bay lưng trời
Đầu hè cúc nụ vàng tươi
Chiều nghiêng nắng rọi vời vời cảnh thu

Hồng Lĩnh


GỌI

Gío xưa giờ chẳng ru cây
Trăng xưa khuất bóng trong mây xám trời
Đâu rồi tình thắm duyên tươi
Câu thơ gửi gió gọi Người, gọi Thu

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
03-01-2013, 10:03 PM
MIỀN LẶNG GIÓ


Cứ đi tìm mãi giữa đời
Một miền lặng gió , một nơi yên bình…
Cứ ngơ ngẩn cứ lênh đênh
Chân trời vời vợi…lặng thinh non ngàn…
Hỏi đâu một chốn bình an ?
Để vơi để bớt đa đoan…hỡi người !

Mai Hương - 2012


CỚ CHI

Em tìm được chốn bình an
Thì anh còn biết thở than phương nào ?
Cớ chi trời lịm tắt sao ?
Cớ chi trăng lẩn khuất vào mây đen ?
Em ơi ! Đời hết đa đoan
Còn không thi hữu ? Diễn Đàn buồn tênh !!!

Nguyễn Văn Hùng



Năm mới chúc thi hữu MAI HƯƠNG luôn hạnh phúc

Huy Thanh
04-01-2013, 10:21 AM
LỐI XƯA

Lối xưa lẫn khuất rừng cây
Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

Lệ Hà



GỌI

Gío xưa giờ chẳng ru cây
Trăng xưa khuất bóng trong mây xám trời
Đâu rồi tình thắm duyên tươi
Câu thơ gửi gió gọi Người, gọi Thu

Nguyễn Văn Hùng


Năm mới chúc thi hữu LỆ HÀ luôn hạnh phúc


CHIỀU THU

Đôi chim vờn dưới tán cây
Đang chuyền nhảy nhót bổng bay lưng trời
Vườn hoa hồng thắm ngát tươi
Dọc đường gió bụi thương người chiều thu

Huy Thanh

maihuongqth
04-01-2013, 01:34 PM
MIỀN LẶNG GIÓ



Cứ đi tìm mãi giữa đời
Một miền lặng gió , một nơi yên bình…
Cứ ngơ ngẩn cứ lênh đênh
Chân trời vời vợi…lặng thinh non ngàn…
Hỏi đâu một chốn bình an ?
Để vơi để bớt đa đoan…hỡi người !

Mai Hương - 2012



CỚ CHI

Em tìm được chốn bình an
Thì anh còn biết thở than phương nào ?
Cớ chi trời lịm tắt sao ?
Cớ chi trăng lẩn khuất vào mây đen ?
Em ơi ! Đời hết đa đoan
Còn không thi hữu ? Diễn Đàn buồn tênh !!!

Nguyễn Văn Hùng




Năm mới chúc thi hữu MAI HƯƠNG luôn hạnh phúc


Cám ơn anh . Chúc anh một năm mới an lành - hạnh phúc và có thật nhiều sáng tác mới !

Một chút mong manh

Cõi buồn sóng gió chông chênh
Ta mơ một chút mong manh : yên bình !
Biết rằng chẳng thể đâu anh
Vẫn mong lặng gió cho xanh cây đời…
Biết rằng bến mộng chơi vơi
Vẫn ao ước một mảnh đời bình yên !?

MH – 04-01-2013

nvhung
04-01-2013, 02:18 PM
LỐI XƯA

Lối xưa lẫn khuất rừng cây
Nhạn về bay giữa tầng mây rợp trời
Dã Quỳ vàng rực sắc tươi
Lưng đồi dạo cảnh tuyệt vời nắng thu

Lệ Hà



GỌI

Gío xưa giờ chẳng ru cây
Trăng xưa khuất bóng trong mây xám trời
Đâu rồi tình thắm duyên tươi
Câu thơ gửi gió gọi Người, gọi Thu

Nguyễn Văn Hùng


Năm mới chúc thi hữu LỆ HÀ luôn hạnh phúc


CHIỀU THU

Đôi chim vờn dưới tán cây
Đang chuyền nhảy nhót bổng bay lưng trời
Vườn hoa hồng thắm ngát tươi
Dọc đường gió bụi thương người chiều thu

Huy Thanh




LÁ THU

Nắng hè giã biệt rừng cây
Lá vàng níu cánh thơ bay ngang trời
Hồn còn chút óng vàng tươi
Hè đi lá nhớ...Lá vùi sương thu

Nguyễn Văn Hùng

Năm mới chúc thi hữu HUY THANH luôn hạnh phúc

nvhung
04-01-2013, 02:26 PM
Cám ơn anh . Chúc anh một năm mới an lành - hạnh phúc và có thật nhiều sáng tác mới !

Một chút mong manh

Cõi buồn sóng gió chông chênh
Ta mơ một chút mong manh : yên bình !
Biết rằng chẳng thể đâu anh
Vẫn mong lặng gió cho xanh cây đời…
Biết rằng bến mộng chơi vơi
Vẫn ao ước một mảnh đời bình yên !?

MH – 04-01-2013


RU EM

Ru em ngủ giấc bình yên
Từ trong xa thẳm anh đem ngủ về
Vai anh em tựa...Em nghe
Nhịp tim đồng điệu lời thề xanh nguyên
Cõi nào sóng gió chông chênh ?
Để anh gom gió dệt mành ru em

Nguyễn Văn Hùng

Lệ Hà
04-01-2013, 08:30 PM
DÙNG DẰNG

Dùng dằng chi nữa hỡi mưa đông !
Xuân đến kia rồi em biết không ?
Xin hãy dừng chân đừng bịn rịn
Để cho hoa nắng quyện hương nồng .

Mạnh Kỷ
04/01/2013


TÌNH NỒNG

Hoa ban hương ngát trắng mùa đông
Gió rét Sa-pa còn tuyết không?
Sắc thắm phong lan vờn kẻ lá
Rừng xanh cảnh đẹp say tình nồng

Lệ Hà


Chúc Thi hữu Nguyễn Văn Hùng luôn an vui may mắn

Sao Hôm
04-01-2013, 11:27 PM
SAO HÔM




Ngày còn ráng đỏ hoàng hôn
Góc trời đã thấy SAO HÔM ngóng chờ
Kìa ai nép bóng mây mờ
Để em nháy mắt bên bờ sông Ngân ?!
Nếu như người ấy là anh
Thì anh thổi sạch sành sanh mây trời

Nguyễn Văn Hùng




Năm mới chúc thi hữu SAO HÔM luôn hạch phúc




http://2.bp.blogspot.com/-N5c4puuUiw0/T4QBsBFSHjI/AAAAAAAAXU0/qJHKknEaxyQ/s1600/0014.gif

Cám ơn Thi hữu Nguyễn Văn Hùng vì bài thơ dễ thương và lời chúc năm mới tốt lành. SH xin tặng bạn một bông hồng xinh xắn, ướt át ! Chúc bạn thêm một năm vui, khỏe, và nguồn thơ lai láng, lãng mạn mãi mãi !..



Sao Hôm

nvhung
05-01-2013, 07:20 AM
HẠT NẮNG

Giăng tơ sợi nhớ tóc mai mềm
Réo rắt đàn ai vọng suốt đêm
Thấp thoáng dáng xưa thuyền cập bến
Gió lay hạt nắng rớt bên thềm

Lệ Hà
4-1-2013



Đêm trăng

Ngọn cỏ ôm sương ngả uốn mềm
Ngọt ngào uống mãi giọt hương đêm
Cùng trăng huyền ảo lung linh sáng
Trải mộng vàng tơ khắp lối thềm

Thanh Thanh Khiết
4.1.2012



• SUỐI TÓC MỀM

Khe khẻ gió lay suối tóc mềm
Thương thầm nhớ vụng suốt thâu đêm
Người ơi sao vội đi biền biệt
Để mãi hồn anh rụng trước thềm .

Mạnh Kỷ
04/01/2013




TAY MỀM

Bên nhau những lúc gối tay mềm
Thủ thỉ tâm tình thức trắng đêm
Tựa gối lòng mơ màng ấm áp
Bồng bềnh ánh nguyệt chiếu bên thềm

Hà Đức Cơ




ĐÊM TRĂNG

Muôn hạt sương treo ngọn lá mềm
Muôn ngàn sao thức nhấp nháy đêm
Một bờ vai ấm trăng hai đoá
Sương rụng sao rơi...ướt chiếu thềm

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
05-01-2013, 08:03 AM
Nghe trong gió những hồn lá vỡ

Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...


ICEBERG





CHÚC MỪNG



CỎ DẠI ai xới mà xanh ?
Du xuân...
dừng ngựa...
không đành lòng qua

Hỏi Người
Người ở đâu xa ?
Câu thơ chi rứa ?!
Hồn Ta...vỡ rồi

Nguyễn Văn Hùng



CHÀO MỪNG ICEBERG ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VÀ CHÚC TÌM ĐƯỢC
NHIỀU NIỀM VUI HẠNH PHÚC

nvhung
06-01-2013, 08:54 AM
Biển tình

Đã đi khắp bốn phương trời
Biển đời nỗi gió chẳng nơi yên lành
Buồn vui sao cứ nỗi nênh
Vật vờ với chiếc thuyền tình đảo chao
Người thương giờ ở chốn nào
Nghe trong xa thẳm lòng nao nao lòng.

Lê thanh sơn



NẶNG TÌNH


Tại sao anh lại yêu em ?
Mua về nỗi nhớ ngày đêm u hoài

Nhớ em…Em lại nhớ ai ?
Làm cho nỗi nhớ nối dài vô biên !

Nặng tình mua lấy bâng khuâng
Chìm trong biển nhớ…Chưa gần được em

Nguyễn Văn Hùng

maihuongqth
06-01-2013, 09:10 AM
LỜI RU

Lời ru nào vọng ngàn đêm
Lời ru nào để dịu êm tháng ngày ?
Ngọt ngào vào với hôm nay
Mang bình yên đến cho say giấc nồng !

Ảo hư hư ảo mênh mông
Lời ru vọng mãi thinh không bến chiều !

MH – 01-2013

Huy Thanh
06-01-2013, 02:57 PM
CHÀO XUÂN QUÝ TỴ

Rồng bay Tỵ đến đó người ơi
Tuổi trẻ tương lai chỉ một thời
Phấn đấu thi gan không nhụt chí
Bền lòng gian khó vẫn vui tươi

Huy Thanh


Chúc thi hữu NGUYỄN VĂN HÙNG luôn AN VUI-HẠNH PHÚC

nvhung
07-01-2013, 08:22 AM
MỀM


Giấc trưa
em ngủ mơ màng
Nhấp nhô nét nhọn
điệu đàng nét cong

Tóc mềm
dáng suối, hình sông …
Tôi mềm lòng nghĩ lung tung
trong đầu !

Nguyễn Văn hùng

HONGLINH64
07-01-2013, 08:54 AM
GỌI

Gió xưa giờ chẳng ru cây
Trăng xưa khuất bóng trong mây xám trời
Đâu rồi tình thắm duyên tươi
Câu thơ gửi gió gọi Người, gọi Thu

Nguyễn Văn Hùng

Dẫu rằng gió chẳng ru cây
Trăng không tỏa sáng bởi mây che trời
Tình duyên biết chẳng xanh tươi
Vẫn con đâu đó bóng Người với thu

Hồng Lĩnh

Cảm ơn Bác đã ghé họa Thơ với HL chúc Bác sức khỏe vạn sự tốt lành.

thugiangvu
07-01-2013, 08:55 AM
http://thietkevuonkieng.com/upload/images/vn/Tin-Tuc-Su-Kien/thumb/HC-thu_choi_hoa_dao.jpg



Chúc Xuân


Xuân đến yên vui chúc muôn nhà


Vui nhiều sức khoẻ tựa muôn hoa


Đần năm lộc đến đầy như nước


Danh thơm sáng đẹp tựa sao sa


Tết về em nhớ quê ta lắm


Lòng vẫn mơ màng thương quê Cha .


Thugiangvũ



thân mến chúc anh Nguyễn Van Hùng một năm mới an vui,
may mắn luôn .
Thugiangvũ

nvhung
10-01-2013, 07:15 AM
TÌNH XUÂN


Cành già dồn nhựa hoa xuân
Câu thơ trọn ý, tròn vần trao nhau
Trắng mây sợi tóc trên đầu
Thi nhân thi hoạ thâm sâu tình đời

Nguyễn Văn Hùng

HONGLINH64
10-01-2013, 10:03 AM
TÌNH XUÂN

Cành già dồn nhựa hoa xuân
Câu thơ trọn ý, tròn vần trao nhau
Trắng mây sợi tóc trên đầu
Thi nhân thi hoạ thâm sâu tình đời

Nguyễn Văn Hùng[/SIZE]

Người già tình vẫn còn xuân
Câu thơ xướng họa ngọt vần vì nhau
Dẫu cho tóc đã trắng đầu
Lời yêu vẫn đẹp trao nhau giữa đời

Hồng Lĩnh

Huy Thanh
12-01-2013, 11:33 AM
TÌNH XUÂN

Cành già dồn nhựa hoa xuân
Câu thơ trọn ý, tròn vần trao nhau
Trắng mây sợi tóc trên đầu
Thi nhân thi hoạ thâm sâu tình đời

Nguyễn Văn Hùng


MỘNG XUÂN

Tuổi vàng mơ giấc mộng xuân
Đưa tình liếc mắt những lần nhìn nhau
Trách ai nợ mỏng duyên đầu
Lỡ làng trọn kiếp trầu cau sầu đời

Huy Thanh

nvhung
18-01-2013, 07:59 PM
Hương xuân

Xuân đã mang hương đến mọi nhà
Mai còn ấp nụ giữa sương sa
Đào đang dấu cánh trong lòng lá
Thiếu nữ say mê chọn lụa là

Thanh Thanh Khiết
17.1.2013


HỒN XUÂN

Hồn xuân, vũ trụ lấy làm nhà
Anh hái tặng em đoá sao sa
Em viết câu thơ gài vào đó
Rồi thả bay đi...Thế mới là...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
19-01-2013, 07:16 AM
Tắt mộng

Náo nức xuân về nghĩ được say !
Hoa Đào mở cánh mộng ôm mây
Nụ Mận níu cành mơ ấp nắng
Trời bỗng mưa tràn thả gió may

Thanh Thanh Khiết
18.1.2013

GỬI - NHẬN

Câu thơ ý tứ cuốn vần say
Tình gửi biển xanh nước cuộn mây
Thương nhớ trào dâng muôn ngàn sóng
Nhận ngàn lá úa gió heo may

Nguyễn Văn Hùng

Tran Xuan Sinh
19-01-2013, 09:32 AM
Hương xuân




Xuân đã mang hương đến mọi nhà
Mai còn ấp nụ giữa sương sa
Đào đang dấu cánh trong lòng lá
Thiếu nữ say mê chọn lụa là


Thanh Thanh Khiết
17.1.2013


HỒN XUÂN


Hồn xuân, vũ trụ lấy làm nhà
Anh hái tặng em đoá sao sa
Em viết câu thơ gài vào đó
Rồi thả bay đi...Thế mới là...



Nguyễn Văn Hùng



HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

nvhung
19-01-2013, 04:28 PM
HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013



CẢM ƠN

Cảm ơn Anh đã ghé qua nhà
Tin quá là vui...cánh hồn sa
Hẹn nhé, bận gì ta cũng đến
Ôm nhau thật chặt...cứ như là...

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
20-01-2013, 01:14 PM
Hương xuân

Xuân đã mang hương đến mọi nhà
Mai còn ấp nụ giữa sương sa
Đào đang dấu cánh trong lòng lá
Thiếu nữ say mê chọn lụa là

Thanh Thanh Khiết
17.1.2013

HỒN XUÂN

Hồn xuân, vũ trụ lấy làm nhà
Anh hái tặng em đoá sao sa
Em viết câu thơ gài vào đó
Rồi thả bay đi...Thế mới là...

Nguyễn Văn Hùng

HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

CHẲNG THẤY THĂM NHÀ

"Cảm ơn!" Sao chẳng thấy thăm nhà ?
Vắng lạnh thềm hiên gió sương sa
Cửa mở đợi chờ...Người đâu tá?
Tri âm, tri kỷ...Rõ thật là...

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-01-2013, 04:28 PM
HỘI XUÂN

Thi hữu - anh em một mái nhà
Dẫu buồn, dẫu bận, dẫu mưa sa
Cùng nhau hội ngộ rằm xuân tới
Hãy nhớ đừng quên, mới thật là ...

Trần Xuân Sinh
19/01/2013

CHẲNG THẤY THĂM NHÀ

"Cảm ơn!" Sao chẳng thấy thăm nhà ?
Vắng lạnh thềm hiên gió sương sa
Cửa mở đợi chờ...Người đâu tá?
Tri âm, tri kỷ...Rõ thật là..


Tiếc

Thả bước chiều xưa tôi ghé nhà
Then cài nghĩ bạn quá kiêu sa
Cho nên chẳng dám mơ tương kiến
Thiển ý ..giờ đây tiếc tiếc là…

Thanh Thanh Khiết
20.1.2013