PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bùi Xuân Phượng -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
06-06-2011, 10:49 AM
Tác giả BÙI XUÂN PHƯỢNG
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


1. Tim anh hiến trọn
2. Chiều quê
3. Người làm thơ
4. Viết cho em
5. Tre xanh
6. Ngủ ngoan con nhé!
7. Cảm thu
8. Những vần thơ
9. Xuân bất tận
10. Chuyện tình hoa Tulip
11. Mừng mà đau
12.Tìm lại tuổi thơ
13. Trở về
14. Hỏi Nguyệt lão
15. Tiễn biệt NGUYỄN CÔNG HÙNG
16. Lặng thầm
17. Ước gì...
18. Bài ca Người Lính Biển
19. Tình nhớ
20. Hạnh phúc bên em
21. Ru vợ
22. Niềm vui năm mới
23. Sầu đông
24. Một góc chân quê
25. Mừng thọ vợ
26. Hoa HẠNH PHÚC
27. Tuổi ngọc vào đời
28. Nâng niu con chữ
29. Tiễn biệt Phạm Minh Giắng
30. Cảm niệm tháng tư
31. Mộng
32. Xuân quê hương
33. Tà áo học đường
34. Ôm thu
35. Một mình
36. Đừng sân hận
37. Mái ấm Lầu Mây
38. Giữ cơ đồ bạn giao
39. Hồng!
40. Bão lụt miền Trung
41. Chiến thắng chính mình
42. Đi bộ làm thơ
43. Rèn thân
44. Tâm bình cõi tịnh

Trần Vi Thông
06-06-2011, 10:49 AM
http://images.timnhanh.com/tintuc/20090618/Image/1179628077_bocau_jpga.jpg

TIM ANH HIẾN TRỌN

Em ơi em! Đừng nghi ngờ anh thế
" Cá lặn, chim sa" nào cũng chẳng thể bằng em.
Giọt hương thầm ngan ngát đêm đêm
Thành câu hát ru anh vào giấc ngủ.

Ôi! Cháy bỏng tim anh - Thần Vệ Nữ!
Giấc mơ hoa tự thuở hồng hoang
Bóng Liêu Trai đêm vắng chập chờn
Đã gom lại thành giọt tình sóng sánh!

Nếu em xẻ tim anh ra ngàn mảnh
Thì mảnh nào cũng có hình em
Ngàn dặm xa xôi - Ngọn lửa trái tim
Đốt cháy hết mọi khoảng trời cách biệt.

Anh yêu em, một tình yêu tha thiết
Trái tim này mãi mãi thuộc về em
Dù trăm núi ngàn sông anh cũng quyết tìm
Bao hoa trái cuộc đời, dành cho em tất cả!

Thôi em nhé! Cần chi nói nữa
Hỡi em yêu! Ta đã hiểu nhau rồi!
Dù có đi cuối đất cùng trời
Trái tim ta vẫn hoà chung nhịp đập.

BXP 22.05.2011

@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
06-06-2011, 10:53 AM
http://www.art2all.net/tho/dangtien/kysuu/1t.jpg

CHIỀU QUÊ

Chiều tà rực rỡ áng mây hồng
Thấp thoáng thuyền ai giữa mặt sông
Đủng đỉnh bò vàng say gặm cỏ
Nhởn nhơ cò trắng giỡn trên đồng
Vườn cao xanh ngắt cây sai quả
Đồng rộng vàng ươm lúa trĩu bông
Hương săc ấm no trùm cảnh vật
Thi nhân vui bút tạ muôn lòng.

BXP
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
06-06-2011, 11:22 AM
NGƯỜI LÀM THƠ

Người thích làm thơ có cái hay
Thả hồn theo gió giữa ban ngày
Nương mây du ngoạn về phương ấy
Để bút vẫy vùng cánh nhạn bay.

Tâm tư đồng cảm những thân nghèo
Hiẻu những mảnh đời bé tẻo teo
Thương trẻ đơn côi, già tủi phận
Nhưng ta bất lực phải nằm khoèo.

Có lúc thì ta cũng rất ngông
Bút cùn chẳng sợ kẻ quyền công
Thanh gươm trí tuệ làm bao kẻ
Ác bá phải run, cũng hả lòng.

Thi nhân lắm lúc cũng se buồn
Cám cảnh trần ai lệ chảy tuôn
Bạo lực, bất công và ...bất hạnh....
Nhưng thơ thể hiện sáng tâm hồn.

Một bầu non nước cứ mê say
Để tứ thơ vương khắp đó đây
Tri kỉ, tri âm ai biết nhỉ?
Hồn ta hoà nhập nước non này.

Nhiều khi ta cũng thoả thuê cười
Thấy cuộc đời này rất đẹp tươi
Bao tấm gương trong bền ý chí
Tự mình đứng dậy, trách chi trời?

Đôi khi buồn đến rất vu vơ
Để cháy lòng ta những tứ thơ
Nắng hạn chờ mưa, đâu tiếng cóc?
Trần gian ta vẫn cứ khù khờ!

BXP
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
14-06-2011, 01:51 PM
VIẾT CHO EM

Em ơi! Có hiểu lòng anh?
Thơ cùng nỗi nhớ hợp thành....khít khao

Xa nhau...em hỡi!...Biết sao?
Dòng tương cuộn chảy thành bao sóng triều

Hồn quê một bóng cô liêu
Trăng tròn, trăng khuyết... bao nhiêu mong chờ

Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Ngoài song lá rụng...trăng mờ...sương rơi!

Bao giờ còn gặp...? Em ơi!
Thơ anh lại viết muôn lời mê say.

BXP
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
16-06-2011, 01:16 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6u0Lholr0fU3b7e2WwwRL6wd_TVKe-3efElUHK-4qpIBihoANFg
TRE XANH

Bao đời tre đã chở che
Ủ hồn quê giữa nắng hè chói chang

Vật quê: rổ, rá, giần, sàng
Qua hào, băng luỹ vượt hàng kẽm gai

Tầm vông đuổi giặc chạy dài
Ngọn chông nhọn khiến giặc ngoài đảo điên

Nhà tranh, vách đất ấm êm
Giường tre, mành trúc .... làm nên diệu kỳ

Đường bê tông hoá.....tre đi...
Cao tầng lộng lẫy - Hồn quê tơi bời!

Giầu sang - vật chất sướng rồi
"Tri tân ôn cố" có khơi cội nguồn?

Ngày nay mức sống cao hơn
Nhưng mà liệu cái "tâm hồn" có cao?

Luân thường, đạo lý thế nào?
Thấy mình bất lực lại nao nao buồn.

BXP
@BTV.vntrhihuu
HX

Trần Vi Thông
04-09-2011, 01:47 PM
NGỦ NGOAN CON NHÉ

Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
Cánh võng êm đềm vẫn nhẹ chao
Quạt sẵn trên tay phòng mất điện
Ruồi không dám đến, muỗi không vào.

Con cứ say sưa với giấc nồng
Chập chờn đưa mộng tới mênh mông
Con cò bay lả trong sương sớm
Muôn sắc hoa tươi vẫn thắm hồng.

Con cứ ngủ yên chớ giật mình
Có người vệ sĩ vẫn ngồi canh
Ngăn mọi bàn chân đừng nặng bước
Nhẹ êm khuyên gió chớ lay mành.

Ngủ ngoan con chớ đổ mồ hôi
Vệ sĩ bên con chẳng phút rời
Đuổi mọi bóng den đừng quấy nhiễu
Chặn làn gió chướng chớ đùa chơi.

Dụi mắt hé nhìn đã vội ru
Bên tai dìu dặt... lại chìm mơ
Nụ cười vương nhẹ trên môi thắm
Quạt gió mát lùa tóc phất phơ.

Ngủ ngoan con nhé! Ngủ ngoan nào!
Cánh võng tay ông vẫn nhẹ chao
Phòng vắng êm đềm con đẫy giấc
Tỉnh ra đôi mắt rực trời sao!

08/10/1995
Xuân Phượng
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
12-09-2011, 09:03 PM
CẢM THU

Thu sang suối nắng au vàng
Tình thu trải sóng mênh mang đất trời.

Hồn thu nhặt lá vàng rơi
Ép vào trang vở một thời mộng mơ.

Đêm thu dưới ánh trăng mờ
Nỗi Thu theo gió vật vờ áng mây.

Niềm Thu xao xuyến lòng ngây
Con tim ứ máu dạn dày tháng năm.

Còn vương lại chút tơ tằm
Cứ về kéo kén âm thầm dày thêm.

Vẫn còn cháy bỏng hình em
Bạc đầu ôm mãi trái tim dại khờ.

Dại khờ viết vạn câu thơ
Gửi vào quên lãng đến giờ chưa thôi.

Ta buồn buồn quá Thu ơi!
Mà trong tim vẫn sáng ngời Tình Thu!!!

BXP 05.06.2011
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
17-12-2011, 10:01 AM
http://img.webme.com/pic/t/thnlscantho/loan_mat_nhung.jpg

NHỮNG VẦN THƠ!

Những vần thơ!
Ôi! Những vần thơ!
Những vần thơ bóp nghẹt trái tim ta!
Nghe vang vọng một tiếng lòng thổn thức!

Trách em ư? Vì sao lại trách?
Bởi vì ta không thể thiếu em!
Những vần thơ thắp lửa con tim
Cho ta hưởng sự êm đềm cuộc sống.

Mỗi chúng ta đều có một gia đình êm ấm
Phải đâu YÊU như nam nữ thường tình!
Một tình thơ làm rạng ánh bình minh
Thật đáng sống khi tim ta rực lửa.

Cái hừng hực của một thời xuân trẻ
Và cái Hôm nay - nó cứ quyện hoà
Thơ là dòng máu tự tim ra
Trào ngọn bút hiện thành câu chữ.

Vui biết mấy - khi ta thực sự
Hoá thân vào nhân vật trong thơ
Nhân vật thơ! - chứ không phải là ta!
Nhưng lại là ta chứ không là người khác!

Những phút đó thấy sóng lòng dào dạt
Biển mênh mông cứ mãi hôn bờ
Những nụ hôn cháy bỏng ước mơ
Một khát vọng "Tình yêu cuộc sống!"

Trong tim anh - Bóng hình em trong sáng!
Một hồn thơ ươm vạn sắc tươi hồng.
Anh cần em, em có hiểu cho không?
Nếu thiếu em ... bóng chiều còn chi nữa!!!

BXP 16.12.2011
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
23-01-2012, 05:35 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/khatvong.jpg

XUÂN BẤT TẬN





Nhâm Thìn đến, mang Xuân gieo khắp ngả



Dải nắng vàng nhẹ toả mênh mông



Lúa xanh non trải sóng khắp đồng



Trang điểm những cánh cò chấp chới.





Rộn rã khắp nơi nơi...Lễ hội!



Những chiếu chèo diễn lại tích xưa



Kìa Thị Mầu...lồng lộng nét hoang sơ!



Và Thị Kính...vượt bến bờ chữ NHẪN!





Câu giã bạn nối dòng lá thắm



Ủ giọt tinh cho bao mối duyên quê



"Người ơi! Người ở đừng về!..."



Thơ Nguyễn Bính gọi đường quê Xoan nở.





Sáng lất phất, chiều nắng cười hớn hở



Giấc ngủ Đông bừng dậy sức hồi sinh



Rực rỡ muôn hoa, xanh ngắt lá cành



Kìa cánh én nghiêng chao chào Xuân thắm.





Hạnh phúc quá! Giữa quê hương đầm ấm



Gió mơn man dạo mãi khúc Xuân hoa!



Biển dạt dào hoà tấu bản tình ca



Một sức sống trào dâng...Mùa xuân bất tận!





BXP 23.1.2012

Mồng một Tết Nhâm Thìn
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
08-05-2012, 09:48 AM
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQmV-9SHWnxZcjPMsImc4NlLhe7d0tC60laHwPTz1ShYB4Iqqi1mw

CHUYỆN TÌNH HOA TULIP

Chuyện rằng có một chàng trai
Yêu thầm... Xuân, Hạ...kéo dài Thu, Đông
Đến khi thổ lộ nỗi lòng...
Ngờ đâu sáo đã sang sông mất rồi!

Ngày sinh....một bó hoa tươi
Tặng nhau lặng lẽ hơn mười năm qua
Âm thầm Nàng vẫn thiết tha
Gắng tìm người tặng để mà cảm ơn...

Phận duyên... ba cuộc ly hôn...
Nàng đành ở vậy cô đơn một mình!
Chàng trai vốn nặng duyên tình
Hơn mười năm vẫn bóng hình lẻ loi.

Hỏi dò...biết được tình ai...
Nên chàng quyết định ngỏ lời cầu hôn
Vẫn là... Tulip sắt son
Gài lời ước hẹn... muốn tròn tình xưa!

Chuyện đâu đem đến bất ngờ
Quà xưa... chẳng ngại đường xa tặng nàng
Gặp ngay xe tải chặn ngang
Đột nhiên tai nạn khiến chàng ngã ra....

Khi nàng nhận được bó hoa
Cùng tin báo tử...xót xa nỗi lòng!
Buồn riêng... khoá chặt cửa phòng
Ôm hoa nức nở tuôn dòng lệ tương...

Biết đâu mười mấy năm trường...
Mỵ nương khô héo...chàng Trương u sầu...
Yêu hoa... chung một tim đau
Uất kim cương toả sắc mầu lung linh

B.X.P
28.4.2012
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
01-07-2012, 11:55 AM
http://blog.yimg.com/1/Q1otZxl7s5_lTZvVjSmXVyrMGcRhiwTnXTGK9G7Xs83vPCr9Ix JtZA--/81/l/gC9kxj7WgtSitCg1Y4mChg.jpg





MỪNG MÀ ĐAU





Tưởng mừng sinh nhật thì vui



Lại đau khóc tiễn một người bạn thơ



Bác Thêm ơi! Quá bất ngờ!



Mong ngày ra Viện... đợi chờ tới thăm...



Xót xa giọt lệ khôn cầm



Tin đâu đưa đến... ruột tằm héo hon



Tôi đau chẳng thể chia buồn



Cũng đành chịu lỗi... nhờ con thay mình



Nén hương thơm -gọi chút tình



Tiễn người tri kỷ ảnh hình không xa



Muôn vàn thương nhớ diết da



Không sao ngăn nổi lệ già tràn mi



Bác Thêm ơi! Biết nói chi?



Vô thường là thế! Còn gì vấn vương!



Bác đi theo gió ngàn phương



Mà hình bác mãi vẫn còn trong tôi



Nén đau tiễn bác đôi lời



Thành tâm chúc bác về nơi an lành.




BXP 23.6.2012
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
28-08-2012, 04:02 PM
TÌM LẠI TUỔI THƠ

Tôi đi tìm tuổi ấu thơ
Ruối vàng mọng quả ban trưa... vẫn dày
Chiếc cầu đá nhỏ còn đây
Gió rung hoa gạo rụng đầy lối đi

Hàng Xanh tán lá rậm rì
Trường xưa, đình cũ?... Còn gì nữa đâu!
Lững lờ dòng nước qua cầu
Mang niềm hoài niệm chảy vào bao la

Hàng cau thấp thoáng xa xa
Dòng sông mát rượi... nơi ta vẫy vùng
Lúa xanh sóng gợn trùng trùng
Cánh cò trắng điểm giỡn cùng gió xuân

Đời vui vui được mấy lần?
Cánh diều, bè bạn... muôn vàn thơ ngây!
Đèn khuya leo lét canh trầy
Biết đem tâm sự tỏ bày với ai?

Đã gần bẩy chục năm dài
Bên tai còn vọng tiếng ai gọi đò...
Cuộc đời như một giấc mơ!
Vô thường ngấp nghé đang chờ đợi ta!

Bùi Xuân Phượng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
03-09-2012, 02:56 PM
TRỞ VỀ




Nhớ chùm khế ngọt ta về
Dứt day tìm kiếm lời thề năm xưa...
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Liệu rằng còn gặp mấy mùa đơm bông?

Giật mình, trời đã hừng đông!
Nắng mơ nhẹ toả cánh đồng xuân chiêm
Nụ hồng đọng hạt sương đêm
Líu lo oanh hót dịu êm hiên nhà.

Lá còn vương ánh nguyệt ngà
Hay chờ nắng quyện thành hoa vô thường?
Sợi lòng sao nặng vấn vương
Để hồn thơ cứ cảm thương nỗi mình!

Thoáng như một nụ cười xinh
Người nơi xa thẳm hiện hình trong tim.

Bùi Xuân Phượng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
05-01-2013, 01:25 PM
HỎI NGUYỆT LÃO?

Đền Quan... lời nguyện chưa thành
Sao em đi mãi cho đành. Hỡi em!
Em đi mê mải cánh chim
Để anh thờ thẫn rõi tìm nơi đâu?

Ai làm lỡ dở duyên nhau?
Sắp về cát bụi nỗi sầu chưa nguôi!
Đường bằng lăng... bước chơi vơi
Tìm đâu cho thấy bóng người tôi thương?

Phượng hồng vẫn đỏ sân trường
Nhớ thời hoa bướm... màn sương nhạt nhòa
Cháy niềm hoài niệm diết da
Tình Thu một khối... đến già còn đau!

Vì đâu trầu chẳng quyện cau?
Vôi nồng còn thiếu... không màu sắt son
Để ta lòng nổi bão cồn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn nhớ ai!

Đèn khuya leo lét canh dài
"Phu thê nhất nhật"... chưa phai tình đầu?
Muốn tìm Nguyệt lão hỏi câu:
Sông Ngân ai bắc nhịp cầu ta qua???

BXP 01.01.2013
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
08-06-2013, 01:30 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/2ZQdZNVEKFCFuBcccccc/Image/2013/01/CH-615ac.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=eFIg3CznMJ1F9M&tbnid=GwMQIv24VaiiMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fsuc-manh-so%2Fhiep-sy-cong-nghe-thong-tin-nguyen-cong-hung-dot-ngot-qua-doi-680407.htm&ei=LNCyUYC8LuS1iQfy9YHgDA&bvm=bv.47534661,d.aGc&psig=AFQjCNGnzw37Wnr995UqtP0J6THbgw9DHg&ust=1370759558126952)

TIỄN BIỆT NGUYỄN CÔNG HÙNG

Chỉ có cái "Chưa làm được"
Không có cái "Không làm được"
Mắt hướng về phía trước
Luôn xốc tới, vươn lên!

Tấm gương em
Sáng ngời nghị lực
Thân dù khuyết tật
Trí vẫn đủ đầy
Chỉ một ngón tay
Em đã làm nên tất cả!!!

Một tấm gương sáng giá
Một ý chí tuyệt vời
Em để lại cho đời
Một công trình tuyệt tác
Đá tạc đồng ghi
Em ra đi
Về nơi cát bụi
Còn nhắn lại
Cho đàn em xốc tới
Ươm vạn ước mơ.

Tin em... ngơ ngác... thẫn thờ...
Tiễn em... tôi gửi vần thơ lệ nhòa...

BXP 04.01.2013
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
02-07-2013, 09:33 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=22&dateline=1363834268

LẶNG THẦM

Cái "quái quỷ" cứ phá tàn cơ thể
Vẫn không ngăn nổi ý chí con người
Vẫn âm thầm XỐC TỚI! ... không ngơi
Vẫn lặng lẽ hiến đời bao hương sắc.

Vẫn xứng đáng Admin - người sáng lập!
Vẫn chở che cho Mái ấm tình người
Vẫn chắt chiu từng giọt nắng Xuân tươi!
Vườn Thi Hữu mặt trời luôn tỏa rạng.

Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Nặng niềm riêng một phút trắng tay
Đã kiên trì dựng lại Lầu Mây
Giữa Nguyên Tiêu nắng bừng hoa nở.

Đang vui vẻ bỗng Hắc cơ quậy phá
Dữ liệu ...bất ngờ một phút sạch bong
Vẫn hiên ngang tỏ bản lĩnh tùng
Vẫn dâng hiến Hương Xuân ngào ngạt.

Cái dân dã, vô tư, chân thật
Chan hòa trong mảnh đất tình người
Để Hương Quê bay khắp nơi nơi
Để bè bạn bốn phương trời tìm tới.

Bỗng sửng sốt... cụm từ "Giai đoạn cuối!"
Đọc dòng thư... tim nhói, lệ trào...
Có lẽ nào? Đã đến thế rồi sao???
Không! Biển khát vọng vẫn dạt dào muôn sóng.

Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc
Gió vẫn ngân bản Sô Nát tình ca
Nắng trải hồng trên đất Mẹ bao la
Vườn Thi Hữu muôn hoa vẫn thắm!

Ba năm tình nặng - ba nàng Hương bụ bẫm
Mang thông điệp TÌNH YÊU bay đi khắp phương trời
Mái ấm này vẫn sôi nổi, vui tươi
Trân trọng giọt mồ hôi NGƯỜI SÁNG LẬP!

BXP 14.6.2013
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
06-03-2014, 03:38 PM
ƯỚC GÌ...

Tuổi thì chưa hẳn đã cao
Sức thì rệu rạo, chân đau...hóa già
Bệnh từ thời trẻ chưa tha
Mà duyên Thi Hữu Thơ-Hoa nặng tình.

Cuối đời vương một chữ "Trinh"
Chắt chiu câu chữ định hình thành thơ
Tìm Hoa ... cháy bỏng niềm mơ
Lòng còn dan díu duyên xưa với người.

Lần ba sinh nhật ...qua rồi
Mà tình bè bạn trọn đời khắc tim
Cho tôi ý chí vươn lên
Hoa tìm, Thơ họa giữ bền lòng son.

Ước gì ... sức khỏe vẫn ngon!
Lần tư sinh nhật lại còn gặp nhau!

BXP 17.2.2014
BTV.vnthihuu
( KĐ-TTC )

BTV.vnthihuu
23-05-2014, 09:11 AM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/05/13/TauTQ-9569-1399727092-8773-1399949567.jpg

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. ( Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp )

BÀI CA NGƯỜI LÍNH BIỂN

Tôi lại viết bài ca Người Lính Biển
Cái nhỏ nhoi đối chọi cái khổng lồ
Những cảnh sát đại dương - Con tàu bé Kiểm ngư
Nước xối, đâm, va ...vẫn không chống trả.

Không chống trả không phải vì ta sợ
Mà là sự kế thừa truyền thống của cha ông
Lấy trí mưu để chống số đông
Theo đúng sách "Nước nhỏ đối đầu nước lớn".

Khi vó ngựa Nguyên Mông náo loạn
Các vua Trần tạm lánh khỏi Thăng Long
Rồi chắt chiu từng cọc nhọn Bạch Đằng
Giáng sấm sét xuống đầu quân xâm lược.

Ngô Văn Sở rút về Tam Điệp
Để Quang Trung thần tốc tới Thăng Long
Lưỡi gươm thần quét sạch lũ cuồng ngông
Cờ Việt tung bay dưới nắng hồng rực rỡ.

Sáu tàu lớn xúm quây tàu nhỏ ...
Cảnh sát biển Việt Nam gan dạ, kiên cường
Trước những cú hích, va, vòi nước mạnh xả tuôn
Vẫn mưu trí thoát vòng khốc liệt.

Cả thế giới giờ đây đã biết
Nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình
Khi vượt mức nhẫn rồi... Để Tổ Quốc quyết sinh
Thì tất cả sẵn sàng ...Quyết tử!

BXP 21.5.2014
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
09-08-2014, 12:23 PM
http://anh.24h.com.vn/upload/1-2011/images/2011-01-08/1294469535-an-tuong-11.jpg

TÌNH NHỚ

Đêm Thu lạnh thấy lòng sao cô quạnh
Cánh Chim Chiều xa vắng đã tròn năm
Ôi! Quên sao ngày ấy...Lặng thầm...!
Cầm Hương Xưa... mắt đầm giọt nhớ.

Đèn leo lét ... khi mờ khi tỏ
Khiến lòng già cứ trách gió hờn mây
Hỡi Cánh Chim Chiều! Sao chẳng về đây?
Để Huê viên cỏ cây buồn tủi!

Cả Thi Hữu vẫn bừng bừng xốc tới
Mừng cuộc thi Đường Luật đại thành công
Ngày hội vui mong nhớ cháy lòng
Huê Viên Các cũng thắm hồng Xuân sắc.

Mưa Ngâu trải màn sầu giọt giọt
Nghe bổng trầm thánh thót bản tình ca
"Chim đậu đất lành" ...cứ mãi vọng xa
Đã ủ ấm trái tim già còm cõi.

Rồi Hương nữa...! Mọi người đang mong đợi
Nén hương lòng xin gửi người xưa
"Một khối đồng tâm" gìn giữ không mờ
Cho Mái Ấm từng giờ luôn khởi sắc.

BXP 8.8.2014
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
28-10-2014, 08:08 PM
http://data.xzone.vn/Upload/269/Nam_2012/Thang_12/Ngay_27/cs27121211.jpg

HẠNH PHÚC BÊN EM

Gánh nặng rau đi được mấy nghìn?
Thân cò lặn lội sáng hay đêm?
Đầu tằm từng chịu trăm dâu đổ
Quần quật quanh năm vẫn nhịn thèm

Ôi! Mấy chục năm cái kiếp trâu!
Quẩn quanh rơm cỏ với bùn sâu
Nửa đêm, gà gáy chưa ngơi nghỉ
Dòng sữa chắt chiu vẫn nặng bầu!

Tấm lòng từ mẫu với nàng dâu
Người được như em dễ mấy đâu!
Gia trung êm ấm nhờ em đó
Con cháu noi gương nối nhịp cầu

"Tắt lửa" ...tình êm với xóm làng
"Tối đèn" ... giữ trọn nghĩa tào khang
Mưa dầu, nắng lửa luôn bền dạ
Sóng cả, gió to vẫn vững vàng

Thơ nào đủ chữ viết về em?
Muối mặn, gừng cay vẫn dịu hiền!
Chỉ biết: Bên em tràn hạnh phúc
Dịu dàng, âu yếm đến vô biên!

BXP

BTV.vnthihuu
22-01-2015, 04:53 PM
http://i1090.photobucket.com/albums/i367/nhica33/dieubongum1.jpg

RU VỢ

Dù thưa nhẫn ngọc thiếu hoa hồng
Cũng chẳng sang giàu em biết không?
Nắng lửa mưa ngâu tình đã thắm
Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
Nguồn yêu đắp giữ xinh miền ước
Cội phúc vun bồi đẹp cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
Bì sao những phút ở bên chồng!

BXP

BTV.vnthihuu
22-01-2015, 04:57 PM
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140813/fckimage/phaohoa.jpg

NIỀM VUI NĂM MỚI

Ngựa vừa mãn nhiệm, đón Dê sang
Lộc biếc, hoa tươi thật rỡ ràng
Nghĩa cũ đàn reo thành cúc thắm
Tình xưa nhịp nối hóa oanh vàng
Bền gan luyện sức tâm vui khỏe
Vững trí trau nhà tết thịnh khang
Năm mới Xuân về lòng hỉ hả
Nơi đây chẳng khác cõi Thiên đàng.

BXP 03.01.2015
BTV.vnthihuu
( HG )

BTV.vnthihuu
23-01-2015, 12:34 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9Ph_j1l72wfPBTPRHJAKdgf_bf4ZlZ ULC0-S8PmfX3HsTJ9Q1

SẦU ĐÔNG

Chiều Đông nắng vẫn au vàng
Từ trong giá lạnh nhớ nàng diết da
Hình nàng sưởi ấm tim ta
Nắng hong nỗi nhớ đậm đà tình Thu

Hướng nơi tuyết lạnh mây mù
Đêm đêm, khắc khoải mộng du bao lần
Giọt lòng sóng sánh tìm Xuân
Cơn mơ hồ điệp hương thầm khát khao!

Lưng trời cánh én nghiêng chao
Lá xanh, hoa thắm đón chào ánh dương
Như xưa… sánh bước đến trường
Hồn nhiên nào biết vô thường là chi!

Vẫn còn đau nỗi chia ly
Vẫn còn mộng ước em về bên anh
Mây thanh thanh, nước thanh thanh
Một bầu vũ trụ trời dành cho ta…

Tỉnh ra, mắt đẫm lệ nhòa!

BXP 17.01.2015
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
06-02-2015, 11:37 AM
http://image.tin247.com/vnexpress/120531081510-636-572.jpg

MỘT GÓC CHÂN QUÊ

Rạng rỡ khuôn trăng nét thảo hiền
Hương nồng phảng phất nụ cười duyên
Niềm thương khéo giữ còn tươi nhụy
Giọt ái mềm nâng vẫn thắm nền
Chồng lựa đường yêu xây hạnh phúc
Con dò lối mộng đắp bình yên
Hồ Thu sóng gợn in trời biếc
Một góc chân quê thỏa ước nguyền.

BXP 29.01.2015
BTV.vnthihuu
( HG )

BTV.vnthihuu
09-03-2015, 11:22 AM
http://mytour.vn/upload_images/Image/1@/a/b/le%20mung%20tho%204.jpg

MỪNG THỌ VỢ

Mừng em lên thọ
Mốc cổ lai hy
Mọi người về dự cùng nghe
Bài thơ tặng vợ hả hê duyên đời

Em cười ngây ngất
Bế chắt chụp hình
Khuôn trăng rạng nét tươi xinh
Bên chồng tận hưởng muôn tình mến thương

Tóc vương sợi bạc
Vóc hạc hao gầy
Trải bao muối mặn gừng cay
Chắt chiu bầu sữa vẫn đầy dòng thương

Đêm trường chưa rạng
“Mấy lạng không hào!”
Một thời cơ cực biết bao!
Mà tim em vẫn dạt dào sóng yêu

Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ hồn mơ
Tình em biển cả vô bờ
Cho anh viết mãi bài thơ không vần.

BXP
BTV.vnthihuu
( NX )

BTV.vnthihuu
09-03-2015, 11:44 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/6/55553067-1371612451-mong-anh-hanh-phuc-1.jpg

HOA HẠNH PHÚC
(Tặng vợ nhân ngày 08/03)

Hoa hồng không có
Chỉ tỏ tình chay
Dâng em một trái tim này
Ứ dòng máu đỏ đuổi bay não phiền

Bình yên cuộc sống
Tôn trọng lẫn nhau
Tuổi Xuân cho đến bạc đầu
Yêu thương gắn bó đẹp màu thời gian

Nồng nàn say đắm
Thăm thẳm tình thương
Triều dâng muôn lớp sóng cường
Em ơi! Cực Lạc, Thiên Đường là đây!

Gừng cay muối mặn
Càng gắn bó nhiều
Bởi cùng tôn trọng thương yêu
Cho nên cuộc sống có nhiều ban mai

Đường dài năm tháng
Luôn rạng bình minh
Bên nhau chan chứa muôn tình
Bông hoa HẠNH PHÚC chúng mình hưởng chung!

BXP 07.03.2015
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
10-04-2015, 08:42 AM
http://dangcongsan.vn/admin/Upload/News/2015/3/doi%20tntn88.JPG

TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI

Nắng bừng nụ phượng
Những tưởng đang nghe
Nhạc lòng réo rắt tiếng ve
Giã từ tuổi ngọc hả hê vào đời

Thảnh thơi vùng vẫy
Biết mấy yêu thương
Tung bay khắp mọi nẻo đường
Biển khơi, rừng thẳm bốn phương giao hòa

Bao la trời rộng
Sức sống dâng trào
Lòng luôn mang nỗi khát khao
Tự tay dệt lối đi vào ước mơ

Mây mờ đỉnh núi
Trăng rõi đường quê
Thênh thang vạn nẻo đi-về
Đá mềm chân cứng chẳng hề đổi thay

Dạn dày sương gió
Thông tỏ đường mây
Tim em máu đỏ ứ đầy
Nhiệt tình bốc lửa tháng ngày không ngơi

Đường đời nghiệt ngã
Hiến cả tuổi Xuân
Tình nhà, nghĩa nước, ơn dân
Nguyện đem trí lực hiến dâng cho đời.

BXP 27.3.2015
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
13-09-2015, 12:02 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/OlRTd1upOguwZHvZpzsc/Image/2013/11/_nh-3-71c88.JPG

NÂNG NIU CON CHỮ

Trời cao xanh lồng lộng
Nắng vàng khoe sắc tươi
Mặt hồ trong gợn sóng
Long lanh đáy in trời

Hoa cười trong mắt Bé
Đượm muôn vẻ thơ ngây
Bước vào đường mở tuệ
Bao niềm mơ ắp đầy

Hôm nay bao bỡ ngỡ
Viết trang vở đầu đời
Phập phồng trong hơi thở
Nghe gió lộng ngàn khơi

Vâng lời thầy cô dạy
Em chăm chỉ học hành
Ngày mai chim đẫy cánh
Sẽ vùng vẫy trời xanh

Đường mây rộng bước thênh thênh
Rèn thêm nghị lực thác ghềnh vượt qua
Em ươm muôn vạn sắc hoa
Làm nên trái ngọt đậm đà tình quê
Thênh thang vạn nẻo đi về
Mà tình “khế ngọt” không hề đổi thay

Nâng niu con chữ hôm nay
Để trang vở mới mai ngày đẹp hơn.

BXP 05.9.2015

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
05-11-2015, 12:18 PM
http://vuducquan.vnweblogs.com/gallery/4116/previews-med/private-category-0k8us0br-big.jpg

TIỄN BIỆT PHẠM MINH GIẮNG

Minh Giắng ơi!
Nơi phương trời cách biệt
Gửi đôi vần
da diết nhớ người xưa
Trên trang hồng
còn đó những vần thơ
Thi đàn Nét
từng say sưa xướng họa

Trước nghịch cảnh
của dòng đời nghiệt ngã
Vẫn an nhiên
nhẹ thả những câu vần
Gửi hồn thơ
hòa mạng kết tình thân
Nghị lực sống
sức xuân bừng trỗi dậy!

Tim thắp lửa
thấy đời vui biết mấy
Cái u buồn
cứ nhẹ đẩy ra xa
Thấy quanh mình
đầy hoa nở chim ca
Một sức sống
chói lòa gương nghị lực

Cuộc đời anh
khiến người người khâm phục
Soi lại mình
những lúc định buông xuôi
Lại an nhiên
tươi nở nụ hoa cười
Trước bão tố
của cõi đời sinh diệt

Minh Giắng ơi!
Nén tâm hương tiễn biệt
Gói giọt lòng
tha thiết nhớ về anh
Chúc anh đi
nhẹ tới cõi an lành
Hưởng những kiếp
tái sinh đầy hoan lạc.

BXP 9.10.2015

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
06-06-2016, 01:03 PM
http://vietcadao.com/forum/data/attachment/forum/201109/02/134225jlb4zlhowizmczif.jpg

CẢM NIỆM THÁNG TƯ

Lớn như vũ trụ bao la
Nhỏ như hạt bụi cũng là vậy thôi
Mọi sự, mọi vật trên đời
Đều là duyên hợp, tụ rồi lại tan

Thân ta chịu khổ vô vàn
Mê lầm nặng chấp bất an suốt đời
Thấm mùi Pháp vị… Tỉnh rồi!
Tham sân rũ bỏ… đất trời sáng ra

Thân này chẳng phải của ta
“Đất, Nước, Gió, Lửa”… liệu mà gắng tu
Rứt phiền, xả hận, buông thù
Tấm lòng rộng mở… cho dù trái ngang

Mặc ai lắm bạc nhiều vàng
Xuôi tay nhắm mắt có mang được gì!
Chỉ còn cái Nghiệp theo đi
Nổi trôi sình tử não nề triền miên…

Mong sao tâm THIỆN giữ bền
Sống thì đáng sống, chết yên cõi lành.

BXP

BTV.vnthihuu
06-06-2016, 01:14 PM
http://saigonocean.com/gocchung2013/html/2-30_files/image004.gif

MỘNG

Thấp thoáng hình ai dáng liễu mềm
Vân hài trải nhẹ bước chân êm
Tóc mây óng ả phơi đùa gió
Tà áo lung linh thả giỡn thềm
Diễm lệ khuôn trăng bừng nắng sớm
Yêu kiều nét ngọc rạng trời đêm
Bâng khuâng cánh bướm du hồn mộng
Giọt tím hồng hoang gửi nỗi niềm.

BXP

BTV.vnthihuu
08-08-2016, 12:40 PM
http://image.vovworld.vn/w500/Uploaded/vovworld/ovunhuo/2018_12_25/xuan_VFRC.jpg


http://northernhighlands.vn/upload/998/20150525/grab1432530161le_hoi_den_thuong.jpg

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân trải tưng bừng đất nước ta
Hương quê đầm ấm tỏa muôn nhà
Nông thôn chuyển nhịp thay màu áo
Phố thị vươn mình đổi sắc hoa
Xả bỏ niềm đau về hội tụ
Buông xua nỗi hận sống chan hòa
Cờ thần rực rỡ sân đình… gợi
Những buổi quây quần dưới bóng đa.

BXP

BTV.vnthihuu
03-09-2016, 01:20 PM
http://vaiaodaiduyen.com/kcfinder/upload/images/nu-sinh-d.jpg

TÀ ÁO HỌC ĐƯỜNG


Giản đơn tà áo học đường
Mà sao mang mãi vấn vương u hoài
Tim còn rạng bóng hình ai
Sợi thương, sợi nhớ trải dài tháng năm

Đâu đây còn giọt hương thầm
Gây nên bao đợt sóng ngầm diết da
Một thời… “nhất quỷ nhì ma...”
Xưng hô cậu - tớ… thế mà nhớ ghê!

Chưa vương lời hẹn, câu thề
Hồn nhiên tình bạn một bề sáng trong
Vắng nhau thì nhớ thì mong
Mà nào đã biết một dòng lệ Tương

Ngày ngày hai buổi đến trường
Biết đâu cái sự “vô thường” phía sau…

B.X.P

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
17-01-2017, 10:38 AM
http://lh3.googleusercontent.com/proxy/ebYAQsMW3NG9fDpzQycoekG9hJ3TwPWUsj2MpaUeFKTFcTgQLt iXMvIpwF6DcspKz7zkurQfTYnsl0NAnDnL1EAYSUc9wXDVKb-1bigGEgqHWSHjvcePzeK1mQA

ÔM THU

Nắng Thu tràn khắp ngõ
Cúc nở đón heo may
Nhạn lưng trời vẫy cánh
Khơi nỗi nhớ đong đầy

Thu trải vàng sóng lúa
Mang hương cốm ngọt ngào
Gọi hồng phô sắc thắm
Cho những mối tình trao

Thu dâng tràn sức sống
Trong ánh mắt hoa cười
Cho em ươm khát vọng
Học đường dựng tương lai

Nghe rì rào trong gió
Khúc nhạc nhớ mùa Thu
Viết vần thơ dang dở
Gửi em cõi xa mù

Dù nắng chiều dần tắt
Gắng nhặt hạt hoàng hôn
Tạo cho mình sức bật
Gieo hạt giống sinh tồn

Tình yêu còn chan chứa
Dâng đời những nụ hôn
Con tim còn bốc lửa
Đâu để bước chân chồn

Ôm bao mùa Thu mới
Cho những khúc tình ca
Lòng còn luôn xốc tới
Ta chưa chịu cỗi già.

BXP

BTV.vnthihuu
02-03-2017, 11:21 AM
https://khoahocnet.files.wordpress.com/2013/06/hoc3a0ng-hc3b4n-2.jpg
http://seablogs.zenfs.com/u/N9ShSVCWBQ4qgywlx_mTD1ix/photo/ap_20100325011531250.jpg

MỘT MÌNH

Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
Chén rượu canh trường xua dạ khổ
Ly trà buổi sớm giữ tâm an
Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
Một cánh chim trời bay khuất nẻo
Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

BXP 26.2.2017

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
17-03-2017, 04:00 PM
http://media.phunutoday.vn/resize/328x182/files/trang.nguyen/2016/12/28/phat-day-ve-cuoc-song-vo-chong1-phunutoday-1044.jpg

ĐỪNG SÂN HẬN

Những nghịch cảnh mà ta thường gặp
Là nghiệp duyên tiền kiếp gây ra
Quả phải trả ta không trốn nợ
Có gì đâu mà phải giận hờn

Sự thù hận là con dao hai lưỡi
Nó hại người mà cũng hại ta
Lòng tham ái là cái nhân tạo tác
Gây bao điều tội lỗi xấu xa

Không thù hận lòng ta nhẹ nhõm
Sống vô tư thanh thản tâm hồn
Ta nhiều lỗi nên người tránh né
Ta tốt rồi người yêu quý ta hơn

Vì kém phúc khiến đời xử tệ
Nói sai lầm nên bị cười chê
Phải làm thiện, tu nhân, tích đức
Học Pháp nhiều để bớt ngu si

Phật đâu phải xa vời cao vợi
Phật chính là TÍNH GIÁC trong ta
Đừng vọng tưởng, THAM SÂN SI rứt bỏ
Tỉnh giác rồi ắt thấy Buddha*!

Nếu tất cả đều thấm nhuần Phật Pháp
Tham vọng dừng chẳng có can qua
Cả nhân loại sống trong tình thân ái
Ta vì người, người cũng vì ta!

(*) Đức Phật
BXP 12/01/2017

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
17-06-2017, 03:50 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

MÁI ẤM LẦU MÂY

Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
“Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
Xướng họa tưng bừng xua khổ não
Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
Đất lành chim đậu cây sai quả
Cuộc sống xô bồ vẫn được yên.

BXP 01.5.2017

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
06-08-2017, 01:12 PM
http://phucloc68.vn/uploads/gioi-thieu/gioi-thieu-may-chieu-gia-re-chung-tay.jpg


GIỮ CƠ ĐỒ BẠN GIAO

Hỡi người đi ngược về xuôi
Dừng chân một chút… ngỏ lời thiết tha
Vịt Hồng dù đã đi xa
Đất lành chim đậu vẫn là đông vui

Huê Viên hoa lá còn tươi
Vào trang xướng - họa tiếng cười râm ran
Bốn câu… tứ vẫn dâng tràn
Tự do, lục bát… chứa chan tình đời

Lầu Mây… rạng rỡ đất trời
Nhân hòa một khối muôn lời tri âm
Nguyên tiêu hội tụ mỗi năm
Tình thơ bốn bể… trăng rằm sáng soi

Nơi đây… Tứ Trụ tuyệt vời
Đứng đầu… sếp Cả của tôi hết mình!
Sáng, trưa, chiều, tối trí minh
Rõi từng câu chữ, ảnh hình sít sao

Trùng từ… chuyện nhỏ vẫn vào
Sửa sai chính tả… ai nào cảm thông?
Tinh tường rõi khắp ngoài trong
Giữ cho Thi Hữu sáng hồng duyên thơ

Ai hay… mỗi phút mỗi giờ
Mồ hôi đổ… giữ cơ đồ bạn giao
Nỗi niềm… cảm phục biết bao!
Vần thơ bút thảo… lệ trào ướt mi!

BXP 20.7.2017


BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
11-08-2017, 10:36 AM
http://www.tuyengiao.vn/Uploads/2016/10/25/2su.jpg


HỒNG!

Sương mai lóng lánh
Muôn ánh kim cương
Bước chân du nhẹ trên đường
Mà lòng sao cứ vấn vương u hoài!

Nhớ người tụ hội
Một khối đồng tâm
Nguyên Tiêu… lộng ánh trăng rằm
Người đi… để lại giọt thầm nơi đây

“Đất này dụng võ”
Nỗi nhớ khôn nguôi
Hồng đi… Hồng lại tiếp rồi
Huê Viên hoa lá vẫn tươi sắc màu

Tình sâu khó ngỏ
Ai có hay không?
Nơi đây… vẫn một chữ “HỒNG”
Hồng đi… Hồng lại tiếp dong cánh diều

Bao nhiêu vất vả
Cũng chả ngại ngần
Lầu Mây vọng tiếng ca ngân
Thông-Mơ… em lại tiếp vần chị Xưa

Gió lùa khe cửa
Êm ả phòng văn
Thoại Hồng nhẹ lướt phím đàn
Gửi người tri kỷ: Trụ an Thiên Đường!

Bốn phương kết lại
“Thân ái” “Đồng tâm”
Nguyên Tiêu vẫn lộng ánh rằm
Đất lành chim đậu… nâng tầm cánh bay!

BXP 20.7.2017

BTV giới thiệu:
GB

BTV.vnthihuu
05-12-2017, 01:04 PM
https://hieuminh.files.wordpress.com/2013/11/lc5a9-mie1bb81n-trung.jpg




BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Bất chợt mây về đóng khắp nơi
Tầng cao quãng thấp bủa vây người
Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
Mỗi lần bão lụt hồn se thắt
Khúc ruột Miền Trung khổ thấu trời.

BXP

BTV.vnthihuu
06-08-2018, 12:02 PM
http://cms.lichngaytot.com/medias/original/2015/9/9/La-so-tu-vi-cao-sang-duoc-sao-Thai-Duong-chieu-menh.jpg





CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH

Viết thơ tình cho lòng già trẻ lại
Giữ tâm hồn thư thái an nhiên
Nghịch cảnh bao nhiêu ta chẳng não phiền
Vẫn tha thiết một “Tình yêu cuộc sống”

Vẫn còn đó trái tim nóng bỏng
Đang dạt dào muôn đợt sóng yêu thương
Vẫn ngân vang khúc nhạc vô thường
Để đón nhận một vầng dương chói lọi

Kiên nhẫn tập phục hồi khớp gối
Kìa đường quê vẫn đợi bước thiền du
Nắng hồng lên quét sạch mây mù
Cho ngọn bút vi vu trên đường vắng

Lưỡi kiếm sắc dưới trăng mài thầm lặng
Đã vung lên… chiến thắng chính mình
“Đại Bát Niết Bàn” tạo sức hồi sinh
Hướng Tam Bảo chân thành ước nguyện

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Bỏ ngoài tai mọi chuyện thị phi
Mở rộng lòng xả hết sân si
Nhân, pháp đều không có gì mà vướng bận!*

Đường Bát chánh vững lòng tinh tấn
Tạo hành trang cho những kiếp mai sau
Giáo lý cao siêu Phật Pháp nhiệm màu
Thuốc kỳ diệu chữa cái đầu hết nặng.

BXP

* Nhân là người, pháp là vạn sự vạn vật, nó không có tự tính, tất cả đều do duyên, khi duyên hợp thì có, duyên hết thì không.

BTV.vnthihuu
05-01-2019, 03:40 PM
http://vtr.org.vn/FileManager//uploads/images/Nam2014/Thang7/222PhamVanThuc.jpg



ĐI BỘ LÀM THƠ

Chân cuốc bộ
Hứng gió trời
Nắng vàng tươi
Phơi cơ thể

Tình bốn bể
Nghĩa đồng quê
Cứ tràn trề
Theo ngọn bút

Quy y Bụt
Giữ tâm không
Cõi lòng trong
Thành Tịnh Độ

Ngàn bão tố
Đã băng qua
Để tuổi già
An vui sống.


Bùi Xuân Phượng

BTV.vnthihuu
27-09-2020, 12:29 PM
http://giacngo.vn/UserImages/1/2009/08/22/bodoan-1.gif



RÈN THÂN

Ta vui chấp nhận cái vô thường
Xả khổ buông phiền chớ để vương
Kiếm bướm tìm hoa không kể nẻo
Hoà thơ kết bạn chẳng phân đường
Tam quy chí vững rèn muôn lượng
Ngũ giới tâm bền bái thập phương
Học Pháp trì Kinh xua vọng tưởng
Trau thân cải nghiệp sắc thêm hường.

BXP

BTV.vnthihuu
17-03-2021, 06:47 AM
http://ungsinhdongten.net/wp-content/uploads/2016/01/grab1401339070Tam_tinh_lang.jpg


TÂM BÌNH CÕI TỊNH

Lướt mạng thi đàn thả tứ bay
Thơ neo sức sống cõi duyên này
Bừng trong ánh mắt từ khơi dậy
Gợi giữa con tim ý muốn bày
Học Pháp rèn lòng theo nẻo thiện
Ngồi Thiền luyện chí hướng đường ngay
Vô thường đã hiểu không lo lắng
Hưởng sự bình yên những tháng ngày.

BXP