PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ trào phúng- Bạch Hồng Ngọc



Bạch Hồng Ngọc
01-02-2012, 09:56 AM
TAO VÀ MÀY





Bây giờ tao đã ngồi cao



Tất nhiên việc khó thì tao giao mày



Nhớ rằng tao bảo đây này



Hội hè tiệc mặn thì mày mặc tao



Lên lương thì mày phải khao



Nếu mà chầy bửa thì tao trù mày



Người xưa đã biết câu này



Đã là cấp dưới thì mày cần tao



Việc xem cơ sở thế nào



Kiểm tra chấn chỉnh thì tao nhường mày



Việc công cứ thế mà cày



Nếu làm láo nháo thì mày biết tao



Họp hành khi có phong bao



Thì mày cứ để mặc tao nghe mày



Trước sau phải nhớ điều này



Cấp trên phê phán thì mày đỡ tao



Nhà tao khi có việc nào



Mời không khắp mặt, thì tao loại mày



Luôn luôn nhớ kỹ câu này



Lên lương, xét thưởng thì mày cần tao



Muốn cho đời khỏi lao đao



Cái gì cũng phải nhớ tao nghe mày



Pha trà quét dọn hàng ngày



Đó là việc vặt nên mày giúp tao



Cho dù trắc trở thế nào



Yên tâm mà gánh, rồi tao cứu mày



Người xưa đã nói thế này



Biết thân biết phận thì mày nghe tao



Nhớ đừng có cãi câu nào



Lên cơn tức dận thì tao diệt mày



Muốn nên việc phải lót tay



Giả vờ giả vịt đó mày phụ tao



Biết mày luôn luôn ước ao



Một lần hoán vị giữa tao với mày



Thôi thì đợi đến một ngày



Tao hưu mới đến lượt mày nhớ chưa





01/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
08-02-2012, 10:28 AM
DỰ CƯỚI( thơ họa)

Chồng cũ lại cưới vợ
Đến mời, đi không anh ?
Anh trả lời rọt rành
Họ mời thì cứ đến

Thể hiện tình thân mến
Chúng ta cùng nhau đi
Đường xa chẳng là gì
Chữ tình là tất cả

Chồng cũ: Com lê xịn
Ra tận xe mời vào
Vợ mới: Váy nâng cao
Ùa tới mời rối rít

Làng quê xa mù tít
Tổ chức rất là sang
Ca nhạc cứ ầm vang
Tôi cũng lên hát tặng

Trong cuồng say nhạc trẻ
Chồng ngồi im lặng lẽ
Tôi ghé tai đằng hắng:
" Vợ cũ anh xinh ghê"

2/1012

nguyen quoc
08-02-2012, 12:22 PM
Tôi xin tham gia một bài vui cùng bạn:

VÔ ĐỀ.

Đời người lắm chuyện buồn vui
Lăn vào ngang trái, ngược xuôi khó lường!
Gần thì chẳng thấy ai thương
Xa ngái dặm đường kẻ mộng người mơ
Phải chăng ảo ảnh giăng tơ
Vương vào đan rối để ngơ cả đời!?

26/01/2012
NQ

Bạch Hồng Ngọc
09-02-2012, 10:25 PM
Ông VƯƠN “liều”

Ông VƯƠN chấp nhận ngồi tù
Là người giúp Đảng loại trừ “mọt - sâu”
Cho dù thân có khổ đau
Nhưng tâm vui vẻ dài lâu trên đời
Ông VƯƠN “ liều”, quả chịu chơi
Hải Phòng- lộ diện- bao người- Quan hư

09/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
10-02-2012, 09:33 AM
Họa:
VƯƠN “hận”

Mặc cho thân nát trong tù
Cũng vì giúp Nước diệt trừ “loài sâu”
Vợ con di tản đi đâu ?
Chắc là không khổ đau lâu với đời
Phen này VƯƠN đã hận chơi
Quyết tâm- loại bỏ - hết người - tâm hư

09/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
22-02-2012, 10:54 AM
VÈ THAM NHŨNG II

Hãy lắng tai nghe
Bài vè tham nhũng
Nhà nước lúng túng
Biết diệt thế nào
Dân chúng mong sao
Loại trừ bằng hết
Bởi chúng mất nết
Ăn trên ngồi trốc
Chúng tưởng dân ngốc
Làm gì mà biết
Không rõ chi tiết
Chẳng hiểu ngọn ngành
Pháp luật không sành
Biết đâu mà kiện
Ta siêu bao biện
Lừa dưới dối trên
Tay chân vững bền
Lắm đường tráo trở
Mọi chuyện mắc mớ
Lót tiền là xong
Pháp luật bẻ cong
Tha hồ mà lộng
Nào lộc nào bổng
Gấp trăm lần lương
Sung sướng đủ đường
Cháu con đầy đủ
Ruột rà máu mủ
Đủ chỗ ghế ngồi
Chẳng đổ mồ hôi
Nhưng thu nhập lắm
Quyền lực ta nắm
Tha hồ vung tay
Hết đêm đến ngày
Mọi người khép nép
Vài tay mồm mép
Cho chúng tí teo
Chờ lúc đói meo
Cho gì lấy nấy
Còn đứa nào quấy
Cho quân diệt ngay
Quyền lực trong tay
Có chi mà sợ.
22/2/2012

Bạch Hồng Ngọc
24-04-2012, 04:28 PM
CỬA QUYỀN HẠCH DỊCH


Vè vẻ vè ve
Bài vè hách dịch
Với lại cửa quyền
Dân lành đảo điên
Bọn chúng luyên thuyên
Biết làm sao được
Vài người hài ước
Mà có nói chăng
Bọn chúng nhe răng
Người dân khiếp vía
Mặt như trống tía
Giương cổ rất dài
Chúng nó ra oai
Ta là cán bộ
Nghĩ dân làng ngố
Chúng lại hênh hoang
Sử dụng xe sang
Ngang hàng bộ trưởng
Bao nhiêu biến tướng
Trên cứ làm ngơ
Dân làng vơ vơ
Kêu đâu cho thấu
Đơn thì viết ngấu
Nhiều như là ngàn
Dân khổ muôn vàn
Không sao kể xiết
Chúng nào có biết
Dân khổ, Dân đau
Chúng thì chia nhau
Của chìm của nổi
Không hề bối rối
Ăn chặn của dân
Chúng nó bất cần
Phúc đức con cháu
Bao nhiêu vật báu
Chúng lại chia nhau
Kẻ trước người sau
Dần dần đến lượt
Đi làm say khướt
Chân quạng liêu xiêu
Sổ sách làm điêu
Không ai ngờ nổi
Chúng luôn ăn xổi
Từ nhỏ đến to
Của cải đầy kho
Mấy đời dùng hết
Vài đứa mất nết
Chức vụ lại cao
Dân chạy lao đao
Chúng nào hay biết
Giả câm giả điếc
Dân nói không nghe
Chúng nó bao che
Cùng nhau hú hí
Đã chẳng tu chí
Lại còn dọa dân
Chúng nó bất cần
Anh em họ mạc
Cấp trên có nhắc
Chúng cười nhe răng
Cho bọn lăng xăng
Đêm đi dấm dúi
Tiền sẵn trong túi
Chúng lại tung ra
Dân có kêu ca
Nó trù nó úm
Dáng đi khúm núm
Ấy kiểu quan tham
Miệng nói làm nhàm
Là quan cơ hội
Dân không chịu nổi
Chẳng biết kêu đâu
Bốn biển năm châu
Mọi người đều biết
Chúng đâu liêm khiết
Như miệng rêu rao
Mà hay làm cao
Khi dân nhờ cậy
Chúng còn làm bậy
Không theo lối lề
Bọn chúng khốn ghê
Ăn không biết chán
Ôi dân ngao ngán
Ngửa cổ kêu trời
Chúng chỉ ngồi chơi
Đánh bài đánh bạc
Người dân nhếch nhác
Khổ đủ trăm đường
Có người tha phương
Ăn xin khắp nẻo
Quan chức thì béo
Bụng phệ căng tròn
Vài việc cỏn con
Cũng không giải quyết
Chúng nào hay biết
Đạo đức thoái suy
Đất nước gian nguy
Bởi nhiều sâu mọt
Cơ hội nịnh nọt
Lên chức lên lương
Tệ nạn đủ đường
Tiến lên sao được./.

Huy Thanh
19-08-2012, 04:00 PM
Xin tham gia với quý cao hiền:

TIẾT KIỆM

Quanh năm suốt tháng mãi cằn nhằn
Tình cảm vợ chồng sao được thăng
Kế hoạch đã đi mà lạ thế
Ba cô chưa đủ lại thêm thằng
Vật giá leo thang, ôi! lạm phát
Cơm sáng trưa chiều chỉ với măng
Đời sống ô hô sao quá khổ !
Phải mau tiết kiệm chuyện"nằm ăn".

HUY THANH

Bạch Hồng Ngọc
06-09-2012, 04:27 PM
CHẲNG CÓ CÁI LÀM ÔNG
( Thơ vui)

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Tối đến tìm đâu thứ để chồng
Mái dột phên hư mưa gió lộng
Môi Bà nhợt nhạt má phai hồng

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Bà chẳng làm sao lấy được chồng
Cuộc sống vui buồn ai sẻ đỡ
Người cày kẻ cuốc giữa ngày đông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Giá lạnh đêm đông Bà ngủ không
Nhức buốt tay chân ai lấy thuốc
Thương thân biết phận một mình xông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Cả kiếp đầy duyên cũng bỏ không
Suốt tháng sầu tư đời khắc khổ
Quanh năm lạnh lẽo mịt mờ trông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Tắc nước trong nhà chẳng biết thông
Chập điện tối om không kẻ sửa
Thôi Bà chịu khó đổi đôi công

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Không thể lu loa nói xấu chồng
Giận dữ Bà làm sau trút hết
Còn đâu cái tiếng chúa tể đông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Cháu chắt đâu ra để bế bồng
Đơn độc thân Bà trong ngõ vắng
Quanh năm lạnh lẽo khác chi đông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Ai hái cho bà quả nhãn lồng
Ai bổ đầu trâu bà chén óc
Và còn thư giãn vuốt ve lông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Khiến được ai đây để nhảy rông
Nổi giận lôi đình ngồi chửi cạnh
Quẫy đuôi đạp gió giống kỳ nhông

Nhân gian chẳng có cái làm ông
Ai sắm cho bà son phấn hồng
Ai kiếm cho bà quần áo lụa
Lấy đâu sung sướng vút tận không


Nhân gian chẳng có cái làm ông
Miếu mạo chùa chiến có chẳng đông
Khấn vái cầu xin vô vị cả
Mênh mông rộng khắp lấy đâu chồng

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-09-2012, 11:32 PM
ỐNG LÀM CAI


Nhân gian mừng có ... ống làm cai (*)
Cho chị cho em khỏi ế dài
Nên mối lương duyên vui khắp chốn
Xây lầu hạnh phúc đẹp trong ngoài

Nhân gian vui có ống làm cai
Gánh vác bao nhiêu việc ngắn dài
Cày cấy vun trồng, lo gạo củi
Bà nhà thong thả cứ ngồi sai

Nhân gian buồn có ống làm cai
Lắm bác cái lưng lại quá dài
Việc chẳng lo làm, không tính toán
Vợ con vất vả chạy đêm ngày

Nhân gian khổ bởi ống làm cai
Chồng muốn sướng thân vợ đẻ hoài
Mòn héo tấm thân như tội nợ
Ôi thôi, cái ống chẳng thèm cai


Thế là có cái ống làm cai
Sướng khổ vui buồn lắm chuyện hay
Thời buổi văn minh người tiến bộ
Khéo mà quản cái ống làm cai!



Mượn ý và nhái thơ Huynh Bạch Hồng Ngọc, xin thứ lỗi.
Chỉ là góp chút vào vườn thơ muôn màu muôn sắc này thôi.

KIỀN ĐỨC - 07/09/12

Bạch Hồng Ngọc
09-09-2012, 07:30 PM
CHÚC TẾT SỚM BÀU KIỀN
( Phỏng theo lối thơ cụ Trần Tế Xương)

Lời chúc cho ông Nguyên Đức Kiền
Vào tù hưởng tết lắm năm liền
Tiền nhiều lũng đoạn gieo mầm họa
Ắt hẳn ngồi tù chắc chắn điên

Mọi người lại chúc lão làm giàu
Lắm của làm chi họa kín đầu
Nhà đẹp cao sang nay bỏ lại
Vào tù bóc lịch ngẫm mà đau

Thiên hạ chúc ông lắm cái tham
Của ngon vật lạ ổng càng ham
Kim cương đá quí làm chi nữa
Chắc hẳn giờ này bấm bụng cam

Nó lại chúc ông thao túng ngân
Ăn nhiều chẳng biết điểm dừng chân
Bây giờ hối hận làm sao kịp
Cuộc sống tù đày khổ cái thân

Cũng có đôi lời tôi chúc ông
Bồ xinh vợ đẹp ngủ mình không
Cùng chung một chốn côn đồ cả
Năm tháng sau này chắc hết ngông

9/9/2012

Bạch Hồng Ngọc
09-09-2012, 08:13 PM
CHÚC TẾT SỚM DƯƠNG CHÍ DUNG
( Phỏng theo lối thơ cụ Trần Tế Xương)

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc nhau:
Nhà lầu của quí gửi năm châu
Khi nào vướng phải vòng lao lý
Vẫn có tiền vàng thế hệ sau

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc giàu:
Ngọc ngà châu báu để nơi đâu ?
Phen này ông hẳn vào nhà đá
Vợ khổ con đau ắt phải cầu

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc sang:
Ðứa thì thao túng, đứa lừa quan.
Phen này gông mọt đời đau khổ,
Của lắm mà sao vẫn phải hàng.

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc tiền:
Phong bao nịnh hót được ưu tiên
Công trình dự án cao ngất ngưởng
Đất nước không mau dẹp sẽ phiền

Học theo Tú Xương chúc vài từ:
Dung chí gian tham ở trại tù
Hách dịch cửa quyền thôi kép lại
Ô dù tham nhũng phải nhanh trừ

9/9/2012

phamanhoa
10-09-2012, 05:10 AM
CHÚC TẾT SỚM DƯƠNG CHÍ DŨNG
( Phỏng theo lối thơ cụ Trần Tế Xương)

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc nhau:
Nhà lầu của quí gửi năm châu
Khi nào vướng phải vòng lao lý
Vẫn có tiền vàng thế hệ sau

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc giàu:
Ngọc ngà châu báu để nơi đâu ?
Phen này ông hẳn vào nhà đá
Vợ khổ con đau ắt phải cầu

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc sang:
Ðứa thì thao túng, đứa lừa quan.
Phen này gông mọt đời đau khổ,
Của lắm mà sao vẫn phải hàng.

Thiên hạ ngồi nghe nó chúc tiền:
Phong bao nịnh hót được ưu tiên
Công trình dự án cao ngất ngưởng
Đất nước không mau dẹp sẽ phiền

Học theo Tú Xương chúc vài từ:
Chí Dũng gian tham ở trại tù
Hách dịch cửa quyền thôi kép lại
Ô dù tham nhũng phải nhanh trừ

9/9/2012

CHÚC TẾT SỚM LŨ SÂU MỌT

Cay đắng mà nghe chúng chúc nhau,
Giàu sang nức tiếng cả năm châu.
Phen này ông quyết xây nhà đá,
Nhốt hết bọn này, xét xử sau.

Cay đắng mà nghe chúng chúc giầu,
Bạc vàng châu ngọc giấu nơi đâu.
Phen này ông quyết đào cho sạch,
Xây tặng nhân dân chục chiếc cầu.

Cay đắng mà nghe chúng chúc sang,
Mua bằng chạy chức để làm quan.
Phen này ông quyết làm cai ngục,
Cửa khám chờ bây đứng sắp hàng.

Cay đắng mà nghe chúng chúc tiền,
Đô nhiều,của lắm sướng như tiên,
Phen này ông quyết làm tòa án,
Nghiêm xử cho dân,nước hết phiền.

Ta lại cùng nhau chúc mấy từ,
Sâu dân mọt nước sẽ vô tù.
Một lòng mình quyết mua nhiều chổi,
Quét sạch tham ô,chẳng miễn trừ.

phamanhoa
10.09.2012

Bạch Hồng Ngọc
10-09-2012, 07:48 AM
1087



CHÁNH VĂN PHÒNG RA DÁNG

Trông kìa cái miệng quan tham
Nhe răng hở cả hai hàm hố hô
Mặt xì tay chỉ tay xô
Mày nheo miệng nói xô bồ như điên
Nhìn vô mà thấy đến phiền
Cán bộ dân cử coi tiền là tiên
Vô tình vướng phải lụy liên
Khổ con khổ vợ ngẫm điên đảo đầu
Tin chi cái bọn đầu trâu
Sâu dân mọt nước đâu đâu cũng nhiều
Tiện đây xin nói mấy điều
Cơm Dân áo Đảng sớm chiều bất nhân

Nhìn mặt ra dáng bất cần


10/9/2012

1088

quanlenh
23-10-2012, 03:42 PM
泛談 PHIẾM ĐÀM

Vốn từ Hán Việt nẻ ra tui
Chẳng chỉ riêng gì, chỉ góp vui
Thời sự tham bình, vài dí dỏm
Hớ hênh ai đó nhận màn cười !
Vô tư sảng khoái giàu lẽ sống
Thân tình bằng hữu lắm thú vui
Tiếc nỗi người đời tất bật quá
Mấy ai nhàn nhã để cùng chơi ?

Quản Lệnh

quanlenh
25-10-2012, 04:47 PM
ĐA CẤP MẠNG ...

Cái buổi làm sao lắm kẻ khùng
Mướn thân trao phận lắm danh thùng
Càng to càng rỗng, đâu cần nghĩ
Lắm kẻ mơ màng vãi tiền vung ...
Đạo lý đạp chìm, phường gian lận
Nhân tâm quần nát, bọn bất lương
Chẳng qua Đa cấp, trò lừa đảo
Danh hão Bán mua, kiếp lộn chuồng !

ĐỒNGĐỘI
25-10-2012, 07:09 PM
CHÁNH VĂN PHÒNG RA DÁNG

Trông kìa cái miệng quan tham
Nhe răng hở cả hai hàm hố hô
Mặt xì tay chỉ tay xô
Mày nheo miệng nói xô bồ như điên
Nhìn vô mà thấy đến phiền
Cán bộ dân cử coi tiền là tiên
Vô tình vướng phải lụy liên
Khổ con khổ vợ ngẫm điên đảo đầu
Tin chi cái bọn đầu trâu
Sâu dân mọt nước đâu đâu cũng nhiều
Tiện đây xin nói mấy điều
Cơm Dân áo Đảng sớm chiều bất nhân

Nhìn mặt ra dáng bất cần


10/9/2012





Chung tay thực hành
* * *
Đất nước đổi mới từng ngày
Khắp nơi chung sức dựng xây quê mình
Nhà máy xí nghiệp công trình
Công nghệ tiên tiến tầm nhìn châu âu

Trớ trêu càng nghĩ mà đau
Tham nhũng lãng phí vì đâu nỗi này
Hoa hồng hoa huệ quan thầy
Phần trăm chia chác đặt bày tính toan

Đồng tiền vào túi kẻ tham
Chất lượng thì giảm túi quan thì đầy
Mong sao trên đất nước này
Cần- Kiệm- Liêm- Chính chung tay thực hành.
* * *




ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 25/10/2012


* Xin được góp vui, nhờ Anh Ngọc cho ý kiến xem thể loại này có phù hợp không?

quanlenh
02-11-2012, 10:21 PM
NỖI LÒNG QUÝ BÀ TÂY!

Tây ông một bước phải kèm bà
Lịch sự tưởng nhầm, hóa lo xa :
Ông Sếp nhập nhèm O thư ký
Nhà băng đè hiếp ả lau nhà
Văn minh chẳng lọ lòng tà dục
Tiền bạc không tày kiếp sẩy sa
Công lênh sự nghiệp thành mây khói
Danh tiếng lẫy lừng cũng tiêu ma.

thái thanh tâm
03-11-2012, 08:30 AM
CHÚC TẾT SỚM LŨ SÂU MỌT

Cay đắng mà nghe chúng chúc nhau,
Giàu sang nức tiếng cả năm châu.
Phen này ông quyết xây nhà đá,
Nhốt hết bọn này, xét xử sau.

Cay đắng mà nghe chúng chúc giầu,
Bạc vàng châu ngọc giấu nơi đâu.
Phen này ông quyết đào cho sạch,
Xây tặng nhân dân chục chiếc cầu.

Cay đắng mà nghe chúng chúc sang,
Mua bằng chạy chức để làm quan.
Phen này ông quyết làm cai ngục,
Cửa khám chờ bây đứng sắp hàng.

Cay đắng mà nghe chúng chúc tiền,
Đô nhiều,của lắm sướng như tiên,
Phen này ông quyết làm tòa án,
Nghiêm xử cho dân,nước hết phiền.

Ta lại cùng nhau chúc mấy từ,
Sâu dân mọt nước sẽ vô tù.
Một lòng mình quyết mua nhiều chổi,
Quét sạch tham ô,chẳng miễn trừ.

phamanhoa
10.09.2012



Chúng còn mê mải vét vơ
Thời gian đâu đọc phú thơ của thầy
Chỉ buồn cho cái xứ này
Nhũng tham mồm chống tối ngày cho vui.

TTT

ĐỒNGĐỘI
03-11-2012, 09:25 AM
Chúng còn mê mải vét vơ
Thời gian đâu đọc phú thơ của thầy
Chỉ buồn cho cái xứ này
Nhũng tham mồm chống tối ngày cho vui.

TTT


Mê - Tĩnh
* * *
Mê mê tĩnh tĩnh giữa đời

Sự tâm chia sẽ để cười với nhau

Ta mê thấy những ngọt ngào

Đến khi tĩnh giấc- ôi dào xót xa



NHÂN DÂN- ĐỒNG ĐỘI chúng ta

Bây giờ còn khó cơm qua quít ngày

Thế mà tham nhũng thẳng tay

Cứ vơ cứ vét cho đầy túi tham



Bút vung cùng với thơ châm

Cơn mê- chợt tĩnh trần gian- Nhói lòng.
* * *


ĐỒNG ĐỘI- T/P Hồ Chí Minh 03/11/2012

quanlenh
18-11-2012, 05:07 PM
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/11/bao-thai-lan-beu-rieu-vu-mr-dam-khoa-moi-cu-si/

Khốn khổ chưa Đàm ơi là Đàm
Giở trò hôn hít tưởng mà ham
Nhà sư vô cớ thành vật tế
Đồn đãi khắp vùng tiếng chọc châm
Ca xướng đừng bêu thêm coi rẻ
Múa may nên biết cự dừng chân
Hành nghề đừng tưởng chi cũng muốn
Sập đổ bao người bởi vô luân