Xem phiên bản đầy đủ : Tứ tuyệt - Thanh Thanh Khiết cùng bạn thơ
Trang :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 10:12 PM
Ngày vui
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn sợi nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 10:17 PM
BUỒN
Mấy hôm không gặp nhau rồi
Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
Riêng em đã hoá dại khờ
Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 10:21 PM
TRAO TAY
Bàn tay năm ngón nhỏ này
Em trao anh đấy, từ ngày hôm nay
Ru mơ dệt mộng ta say
Bên nhau sẻ đắng chia cay ngọt bùi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 10:23 PM
Thu ơi !
Có một mùa thu đã rất lâu
Trăng vàng buông thả ánh muôn màu
Sao sa chìm đắm bơi trong nước
Ấy vậy bây giờ thu ở đâu ?
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-06-2011, 10:25 PM
Nhớ quê
Bờ tre dậu trúc mịt mờ đâu ?
Núi cách sông ngăn nặng mối sầu
Trời xanh mấy chắn tầm nhìn khuất
Đất khách quê người dạ xót đau .
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2011, 08:25 AM
Bóng Nguyệt
Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Yêu người có kẻ đã luôn mơ
Tình nghĩa trầu cau mãi đợi chờ
Thục nữ ẩn mình trong mộng ảo
Để tình dang dở những vần thơ ...
Kim Nguyên
kimnguyen158
08-06-2011, 10:25 AM
Nhớ quê
Bờ tre dậu trúc mịt mờ đâu ?
Núi cách sông ngăn nặng mối sầu
Trời xanh mấy chắn tầm nhìn khuất
Đất khách quê người dạ xót đau .
Bùi Thanh Thanh Khiết
Nhớ Chàng
Em vẫn đợi chờ Chàng mãi đâu ?
Năm canh dài ngắn lệ vương sầu
Núi cao sông rộng hình Người khuất
Mòn mỏi tháng ngày một nỗi đau ...
Kim Nguyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2011, 10:56 PM
Lửa
Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
Hòn than mê ngủ không lên khói
Có đợi trăm năm hương chẳng nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-06-2011, 10:58 PM
Ngẫu hứng
Dệt mộng trong mơ năm tháng dài
Nỗi niềm trông đợi chẳng hề phai
Người xa như cánh chim trời ấy
Nỡ để xuân sang héo lộc đài
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-06-2011, 09:52 PM
Hoang vu
Thuyền đi để lại bến hoang vu
Lau lách liêu xiêu sương phủ mù
Lối cũ đường mòn cỏ dại mọc
Hoàng hôn bảng lảng bóng âm u
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2011, 07:57 AM
Bình minh
Bình minh hoa nắng tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
11-06-2011, 07:58 AM
Đợi mây
Trao anh nửa giấc mơ hoa
Nửa em giữ lại chờ hoà cùng anh
Mây còn lơ lửng trời xanh
Em làm ngọn gió trong lành đợi mây
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 12:09 AM
Trách
Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
KHẮC KHOÃI...
Ta khẽ thở dài ...buổi hạ sang
Người xa kẻ nhớ mộng xuân tàn
Bao năm khắc khoải buồng tim lạnh
Lắng khúc tri âm lướt dặm ngàn./.
Thệ Minh
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 11:50 AM
Trở ngát
Hằng mong vuốt lại sợi tơ lòng
Bởi gió hùa mưa đã uốn cong
Ước vọng chiều mơ ong bướm lượn
Cho hoa trở ngát chút hương nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
12.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-06-2011, 11:33 PM
Lòng vui
Lòng vui thanh thản biết bao nhiêu
Sống cảnh điền viên , mỗi buổi chiều
Nâng chén trà sen hương toả ngát
Kề bên bè bạn thấy sao yêu ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:04 PM
Nguyên văn bởi TTK
Hoang vu
Thuyền đi để lại bến hoang vu
Lau lách liêu xiêu sương phủ mù
Lối cũ đường mòn cỏ dại mọc
Hoàng hôn bảng lảng bóng âm u
Bùi Thanh Thanh Khiết
Hoang vu
Giữa vùng đồi núi gió vi vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Đường vắng, lá rơi, chim sải cánh,
Dăm ba người tụm tán mù u.
BXP 13.06.2011
Tôi đột ngột gặp những triệu chứng tuổi già không cưỡng lại được nên có nhiều hụt hẫng, nhờ các bạn thơ động viên nay đã ổn định, tuy còn mệt nhiều nhưng cũng góp hoạ với bạn đôi vần để lấy lại cảm hứng. Mong bạn cảm thông. Chúc vui.
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:05 PM
Nguyên văn bởi TTK
Bình minh
Bình minh hoa nắng tươi màu
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng bày
Vườn xuân ai vẽ dấu giày
Để hoa mở cánh dâng đầy hương thơm
Bùi Thanh Thanh Khiết
RẠNG ĐÔNG
Ô lên rực rỡ sắc màu
Ngàn hoa dưới nắng vàng au phô bày.
Kìa ai nâng nhẹ gót giầy
Hương vương tà áo đựng đầy dấu thơm.
BXP 13.06.2011
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:05 PM
Nguyên văn bởi TTK
Đợi mây
Trao anh nửa giấc mơ hoa
Nửa em giữ lại chờ hoà cùng anh
Mây còn lơ lửng trời xanh
Em làm ngọn gió trong lành đợi mây
Bùi Thanh Thanh Khiết
LUỒN MÂY
Em về mang vạn sắc hoa
Cho niềm hoan hỉ chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Tình Thu theo ánh trăng lành luồn mây.
BXP 13.06.2011
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:06 PM
Nguyên văn bởi TTK
Trách
Liễu rủ báo về đông đã sang
Hoàng hôn buông xuống biết thu tàn
Sương sa lạnh ướt cành hoa nhỏ
Bướm vẫn mê say tận suối ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
ĐÔNG SANG
Nhạn về, gió lạnh, báo đông sang
Gốc rạ còn trơ, mùa đã tàn
Xáo xác đàn chim tìm tổ ấm
Hồn ta theo gió gửi mây ngàn.
BXP 13.06.2011
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:07 PM
Nguyên văn bởi Thệ Minh
KHẮC KHOÃI...
Ta khẽ thở dài ...buổi hạ sang
Người xa kẻ nhớ mộng xuân tàn
Bao năm khắc khoải buồng tim lạnh
Lắng khúc tri âm lướt dặm ngàn./.
Thệ Minh
KHẮC KHOẢI
Cuốc kêu, ve hát đón hè sang
Phượng tiễn xuân đi, gạo đã tàn
Lựu đỏ, sen hồng ươm khát vọng
Lời thương vang vọng giữa mây ngàn.
BXP 13.06.2011
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:07 PM
Nguyên văn bởi TTK
Trở ngát
Hằng mong vuốt lại sợi tơ lòng
Bởi gió hùa mưa đã uốn cong
Ước vọng chiều mơ ong bướm lượn
Cho hoa trở ngát chút hương nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
12.6.2011
BÁM ĐƯỜNG SONG PHẲNG
Gửi đến em yêu vạn nỗi lòng
Tinh cầu trải rộng những đường cong
Ta còn bám víu đường song phẳng
Ủ trái tim yêu những giấc nồng!
BXP 13.06.2011
buixuanphuong09
13-06-2011, 02:28 PM
Nguyên văn bởi TTK
LÒNG VUI
Lòng vui thanh thản biết bao nhiêu
Sống cảnh điền viên , mỗi buổi chiều
Nâng chén trà sen hương toả ngát
Kề bên bè bạn thấy sao yêu ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
THANH THẢN
Đã biết sức già có bấy nhiêu
Nâng niu sắc tím áng mây chiều
An nhiên thơ phú vui cùng bạn
Thi Hữu tình thơ biết mấy yêu!
BXP 13.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 09:59 PM
Hoang vu
Giữa vùng đồi núi gió vi vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Đường vắng, lá rơi, chim sải cánh,
Dăm ba người tụm tán mù u.
BXP
Diều bay
Diều đang cao hứng hát vu vu
Theo gió lộng bay đến tít mù
Nơi ấy không còn nghe gió quẩn
Tâm hồn thanh thản hết âm u
Bùi Thanh THanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:00 PM
RẠNG ĐÔNG
Ô lên rực rỡ sắc màu
Ngàn hoa dưới nắng vàng au phô bày.
Kìa ai nâng nhẹ gót giầy
Hương vương tà áo đựng đầy dấu thơm.
BXP 13.06.2011
Hoàng hôn
Hoàng hôn gió lộng khoe màu
Hoa đời chín thắm niềm sâu dãi bày
Mây pha lòng tím đã dầy
Bàu trời lạt nắng nhưng đầy tình thơm
Bủi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:01 PM
LUỒN MÂY
Em về mang vạn sắc hoa
Cho niềm hoan hỉ chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Tình Thu theo ánh trăng lành luồn mây.
BXP 13.06.2011
Song hành
Em không chỉ tặng cánh hoa
Mà mang hồn trẻ vào hoà cùng anh
Cho đời trở giấc tươi xanh
Câu thơ bay bổng song hành gió mây./
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:02 PM
ĐÔNG SANG
Nhạn về, gió lạnh, báo đông sang
Gốc rạ còn trơ, mùa đã tàn
Xáo xác đàn chim tìm tổ ấm
Hồn ta theo gió gửi mây ngàn.
BXP 13.06.2011
Đậm sắc
Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:03 PM
BÁM ĐƯỜNG SONG PHẲNG
Gửi đến em yêu vạn nỗi lòng
Tinh cầu trải rộng những đường cong
Ta còn bám víu đường song phẳng
Ủ trái tim yêu những giấc nồng!
BXP 13.06.2011
Rối lòng
Từ ấy mình quen thấy rối lòng
Lệ buồn đẫm ướt dáng my cong
Hằng nga trải mộng không bằng phẳng
Để nỗi đêm mơ chút ấm nồng !./
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:04 PM
THANH THẢN
Đã biết sức già có bấy nhiêu
Nâng niu sắc tím áng mây chiều
An nhiên thơ phú vui cùng bạn
Thi Hữu tình thơ biết mấy yêu!
BXP 13.06.2011
Ấp yêu
Tình thơ san sẻ biết bao nhiêu
Náo nức trong tim mỗi sáng chiều
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Xướng hoạ đôi vần mãi ấp yêu
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:11 PM
Gửi tới
…
Muôn lời muốn gửi tới ngàn lau
Một thoáng trao yêu tự thủa đầu
Chốn cũ tình xưa còn đậm dấu
Dù cho bạc tóc chẳng quên đâu
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2011, 10:14 PM
Ước mơ
Chân ai lạc bước đến vườn thơ
Thấp thoáng nghiêng soi dưới ánh mờ
Thả chữ đôi vần câu xướng hoạ
Lời hay ý đẹp gọi hồn mơ !
Bùi Thanh Thanh Khiết
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:50 AM
Nguyên văn bởi TTK
Diều bay
Diều đang cao hứng hát vu vu
Theo gió lộng bay đến tít mù
Nơi ấy không còn nghe gió quẩn
Tâm hồn thanh thản hết âm u
Bùi Thanh THanh Khiết
13.6.2011
LẠC BƯỚC
Sim, mua lúp súp cảnh hoang vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Lữ khách thẫn thờ chân cát bụi
Bên tai vọng tiếng gió u u
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:51 AM
Nguyên văn bởi TTK
Hoàng hôn
Hoàng hôn gió lộng khoe màu
Hoa đời chín thắm niềm sâu dãi bày
Mây pha lòng tím đã dầy
Bàu trời lạt nắng nhưng đầy tình thơm
Bủi Thanh Thanh Khiết
CHIỀU BUỒN
Chiều tà nắng nhạt tím màu
Niềm riêng một mối tình sâu khó bày
Đề huề thê tử đủ đầy
Nụ hôn đầu đến.... mai ngày vẫn thơm....!
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:51 AM
Nguyên văn bởi TTK
Song hành
Em không chỉ tặng cánh hoa
Mà mang hồn trẻ vào hoà cùng anh
Cho đời trở giấc tươi xanh
Câu thơ bay bổng song hành gió mây./
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
SÓNG MỘNG
Lòng còn vương một sắc hoa
Tình em dậy sóng chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Hồn thơ theo ngọn gió lành giỡn mây.
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:52 AM
Nguyên văn bởi TTK
Đậm sắc
Đang hè vội vã gió thu sang
Hoa Phượng ngoài kia vẫn chửa tàn
Bởi nụ cuối mùa đương đậm sắc
Yêu sao sự sống đẹp muôn ngàn
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
TÌNH EM
Xuân qua, hè đến, thoắt đông sang
Lặn lội thân cò...canh đã tàn
Bầu sữa yêu thương còn trĩu nặng
Tình em sâu lắng đến muôn ngàn....!
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:52 AM
Nguyên văn bởi TTK
Rối lòng
Từ ấy mình quen thấy rối lòng
Lệ buồn đẫm ướt dáng my cong
Hằng nga trải mộng không bằng phẳng
Để nỗi đêm mơ chút ấm nồng !./
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
HƯƠNG XƯA
Tình xưa, thôi nhé, để trong lòng!
Đường tới ta đi chẳng thể cong
Hạnh phúc đơn sơ luôn gìn giữ
Hương xưa đáy dạ vẫn thơm nồng!
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
14-06-2011, 09:53 AM
Nguyên văn bởi TTK
Ấp yêu
Tình thơ san sẻ biết bao nhiêu
Náo nức trong tim mỗi sáng chiều
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Xướng hoạ đôi vần mãi ấp yêu
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.6.2011
TÌNH THƠ
Thi Hữu tình ta có bấy nhiêu
Phơi bầy sắc tím áng mây chiều
Xướng hoạ giao lưu bao nghĩa nặng
Bạn bè, ôi! Biết mấy thương yêu!
BXP 14.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:05 PM
LẠC BƯỚC
Sim, mua lúp súp cảnh hoang vu
Khói toả, sương sa đất mịt mù
Lữ khách thẫn thờ chân cát bụi
Bên tai vọng tiếng gió u u
BXP 14.06.2011
Đến thăm
Thăm nơi nổi tiếng xứ Lai vu
Nhớ buổi chiến tranh khói lửa mù
Cảnh sắc cùng người luôn cuốn hút
Năm sau đi nữa dắt theo u
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:07 PM
CHIỀU BUỒN
Chiều tà nắng nhạt tím màu
Niềm riêng một mối tình sâu khó bày
Đề huề thê tử đủ đầy
Nụ hôn đầu đến.... mai ngày vẫn thơm....!
BXP 14.06.2011
Hoa mộng
Lung linh nắng sớm pha màu
Êm đềm ngõ trúc chim câu cả bày
Ríu ra ríu rít đủ đầy
Bên cành hoa mộng rắc dày hương thơm
Bùi Thanh thanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:08 PM
SÓNG MỘNG
Lòng còn vương một sắc hoa
Tình em dậy sóng chan hoà lòng anh
Cây đời vẫn bát ngát xanh
Hồn thơ theo ngọn gió lành giỡn mây.
BXP 14.06.2011
Tan mây
Bên thềm quỳnh đã bung hoa
Đêm rằm muốn ngắm trăng ngà cùng anh
Muôn lời gửi trách ông xanh
Sao đem gió thổi nát mành tan mây!
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:23 PM
TÌNH EM
Xuân qua, hè đến, thoắt đông sang
Lặn lội thân cò...canh đã tàn
Bầu sữa yêu thương còn trĩu nặng
Tình em sâu lắng đến muôn ngàn....!
BXP 14.06.2011
Tìm anh
Lặn lội tìm anh bao dặm ngàn
Cả khi nguyệt sáng lúc trăng tàn
Tháng năm mòn mỏi trong niềm nhớ
Lặng lẽ bến chờ đò chẳng sang….
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:24 PM
HƯƠNG XƯA
Tình xưa, thôi nhé, để trong lòng!
Đường tới ta đi chẳng thể cong
Hạnh phúc đơn sơ luôn gìn giữ
Hương xưa đáy dạ vẫn thơm nồng!
BXP 14.06.2011
An lòng
Tình xưa nghĩa cũ luôn tươi nồng
Bảy sắc cầu vồng lượn dáng cong
Ta đứng hai đầu tay chẳng chạm
Niềm vui xa cách vẫn an lòng
Bùi Thanh THanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 06:25 PM
TÌNH THƠ
Thi Hữu tình ta có bấy nhiêu
Phơi bầy sắc tím áng mây chiều
Xướng hoạ giao lưu bao nghĩa nặng
Bạn bè, ôi! Biết mấy thương yêu!
BXP 14.06.2011
Tình thi hữu
Xa cách tình thơ chỉ có nhiêu
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ hồn ta gọi tiếng yêu
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-06-2011, 08:27 PM
Bập bềnh
Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh
Bùi Thanh Thanh Khiết
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:44 AM
Nguyên văn bởi TTK
Đến thăm
Thăm nơi nổi tiếng xứ Lai vu
Nhớ buổi chiến tranh khói lửa mù
Cảnh sắc cùng người luôn cuốn hút
Năm sau đi nữa dắt theo u
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
NHỚ...
Nhớ em trực chiến cầu Lai Vu
Bão lửa 'Con ma' * thả mịt mù
Rắn quấn chân em, đâu có sợ?
Bởi lòng trong sáng chẳng âm u.
BXP 14.06.2011
* Máy bay F4 của Mỹ
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:45 AM
Nguyên văn bởi TTK
Hoa mộng
Lung linh nắng sớm pha màu
Êm đềm ngõ trúc chim câu cả bày
Ríu ra ríu rít đủ đầy
Bên cành hoa mộng rắc dày hương thơm
Bùi Thanh thanh Khiết
14.6.2011
Bình minh sợi nắng dệt màu
Hạt sương lóng lánh ngọc châu phô bày
Vườn xuân ong bướm lượn đầy
Vờn hoa, hút nhị hương dày ngát thơm.
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:46 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tan mây
Bên thềm quỳnh đã bung hoa
Đêm rằm muốn ngắm trăng ngà cùng anh
Muôn lời gửi trách ông xanh
Sao đem gió thổi nát mành tan mây!
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
MỘNG HOA
Ngày nào dệt giấc mộng hoa
Lời thương dậy sóng chan hoà lòng anh
Biển đời vẫn ngát màu xanh
Mà sao lời nguyện tan tành nước mây?
BXP 14.06.2011
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:47 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tìm anh
Lặn lội tìm anh bao dặm ngàn
Cả khi nguyệt sáng lúc trăng tàn
Tháng năm mòn mỏi trong niềm nhớ
Lặng lẽ bến chờ đò chẳng sang….
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
ĐỢI EM
Em đi từ ấy khuất mây ngàn
Mấy chục mùa trăng, hoa nở, tàn
Vẫn cháy tim anh niềm khát vọng
Như ngày nào đón đợi em sang.
BXP 15.06.2011
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:48 AM
Nguyên văn bởi TTK
An lòng
Tình xưa nghĩa cũ luôn tươi nồng
Bảy sắc cầu vồng lượn dáng cong
Ta đứng hai đầu tay chẳng chạm
Niềm vui xa cách vẫn an lòng
Bùi Thanh THanh Khiết
14.6.2011
ẤM LÒNG
Nhớ bóng em yêu vẫn ấm lòng
Dịu hiền, thanh thoát... những đường cong!
Nụ hôn ngây ngất tình trong trắng
Xa cách....tình em vẫn đượm nồng!
BXP 15.06.2011
buixuanphuong09
15-06-2011, 03:49 AM
Nguyên văn bởi TTK
Tình thi hữu
Xa cách tình thơ chỉ có nhiêu
Trao nhau nắng sáng với sương chiều
Cánh hoa thơm thảo trong san sẻ
Cũng đủ hồn ta gọi tiếng yêu
Bùi Thanh Thanh Khiết
14.6.2011
NGẬP THƯƠNG YÊU
Tình thơ ấm áp biết bao nhiêu
Xướng hoạ cùng nhau mỗi sớm chiều
Sợi nhớ, sợi thương chung vấn vít
Mái nhà Thi Hữu ngập thương yêu.
BXP 15.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2011, 05:46 PM
NHỚ...
Nhớ em trực chiến cầu Lai Vu
Bão lửa 'Con ma' * thả mịt mù
Rắn quấn chân em, đâu có sợ?
Bởi lòng trong sáng chẳng âm u.
BXP 14.06.2011
* Máy bay F4 của Mỹ
Chiến tranh
Chiến tranh khốc liệt bến Lai Vu
Thần sấm bay qua thả khói mù
Cô gái đôi mươi tay súng chắc
Mấy vòng loạng choạng bặt …u…u ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
Bình minh sợi nắng dệt màu
Hạt sương lóng lánh ngọc châu phô bày
Vườn xuân ong bướm lượn đầy
Vờn hoa, hút nhị hương dày ngát thơm.
BXP 14.06.2011
Bình minh
Ban mai long lánh ánh màu
Chim non ríu rít lâu lâu gọi bầy
Bướm len vườn mộng hương đầy
Hoa nghiêng cánh mỏng tim dày dấu thương
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
MỘNG HOA
Ngày nào dệt giấc mộng hoa
Lời thương dậy sóng chan hoà lòng anh
Biển đời vẫn ngát màu xanh
Mà sao lời nguyện tan tành nước mây?
BXP 14.06.2011
Ngày nào
Ngày nào bướm đến tìm hoa
Lời vàng thân ngọc ý ngà trao anh
Bây giờ tóc bạc màu xanh
Dạ ai lạc bước lòng dành gió mây
Bùi Thanh THanh Khiết
15.6.2011
ĐỢI EM
Em đi từ ấy khuất mây ngàn
Mấy chục mùa trăng, hoa nở, tàn
Vẫn cháy tim anh niềm khát vọng
Như ngày nào đón đợi em sang.
BXP 15.06.2011
Bến đợi
Bến vắng lau hoang trắng bạt ngàn
Cô đơn đứng đợi giữa chiều tàn
Đôi bờ xa tít tầm nhìn khuất
Mỏi mắt chờ trông thuyền chẳng sang
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
ẤM LÒNG
Nhớ bóng em yêu vẫn ấm lòng
Dịu hiền, thanh thoát... những đường cong!
Nụ hôn ngây ngất tình trong trắng
Xa cách....tình em vẫn đượm nồng!
BXP 15.06.2011
Lửa nồng
Ngày tháng bên anh thấy đẹp lòng
Nghĩ sao nói vậy chẳng vòng cong
Niềm vui kề cận ngời trong mắt
Đốt cháy tim em ngọn lửa nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
NGẬP THƯƠNG YÊU
Tình thơ ấm áp biết bao nhiêu
Xướng hoạ cùng nhau mỗi sớm chiều
Sợi nhớ, sợi thương chung vấn vít
Mái nhà Thi Hữu ngập thương yêu.
BXP 15.06.2011
Thơ
Dòng thơ xướng hoạ có bây nhiêu !
Đọc mãi tình say mỗi sớm chiều
Nỗi nhớ niềm thương luôn quấn quýt
Khơi nguồn bút vẽ những lời yêu !
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-06-2011, 06:08 PM
100% http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/hongmai-1.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 08:07 AM
Vần thơ
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 08:12 AM
Sông thơ
Sông thơ lặng lẽ chảy bình an
Sóng chữ trao tình mãi chứa chan
Khoảng cách dù xa đâu xá kể
Tình thơ vẫn toả ngát hương lan
Bùi Thanh Thanh Khiết
Ut xe ôm
16-06-2011, 10:17 AM
GẶP BẠN
Chưa lão mà sao mắt đã mờ,
Nhưng lòng vẫn mãi mộng và mơ
Xuân qua hoa nở bừng muôn nẻo,
Gặp bạn vui mừng gửi chút thơ.
Út xe ôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 02:30 PM
GẶP BẠN
Chưa lão mà sao mắt đã mờ,
Nhưng lòng vẫn mãi mộng và mơ
Xuân qua hoa nở bừng muôn nẻo,
Gặp bạn vui mừng gửi chút thơ.
Út xe ôm
Trẻ mãi
Bao ngày xa cách nghĩa chẳng mờ
Khi còn hơi thở vẫn còn mơ
Trái tim trẻ mãi cùng năm tháng
Uống chút thanh tao vẽ áng thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011
buixuanphuong09
16-06-2011, 10:03 PM
-Chiến tranh
Chiến tranh khốc liệt bến Lai Vu
Thần sấm bay qua thả khói mù
Cô gái đôi mươi tay súng chắc
Mấy vòng loạng choạng bặt …u…u ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
HỒN NHIÊN
Em gái hồn nhiên ở xóm Vu
Một ngày trực chiến dưới mây mù
Con ma, Thần sấm em xua hết
Giặc chạy, lại về "bám váy" U!
BXP 16.06.2011
2-Bình minh
Ban mai long lánh ánh màu
Chim non ríu rít lâu lâu gọi bầy
Bướm len vườn mộng hương đầy
Hoa nghiêng cánh mỏng tim dày dấu thương
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
BÌNH MINH
Bình minh rực rỡ sắc màu
Hoa tươi, nắng trải, chim câu gọi bầy
Bướm, ong đùa giỡn đông đầy
Vườn xuân ai đặt dấu giầy yêu thương!
BXP 16.06.2011
3-Ngày nào
Ngày nào bướm đến tìm hoa
Lời vàng thân ngọc ý ngà trao anh
Bây giờ tóc bạc màu xanh
Dạ ai lạc bước lòng dành gió mây
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
NGÀY NÀO
Ngày nào vườn ngát hương hoa
Em vui dưới ánh trăng ngà cùng anh
Bên nhau ươm giấc mộng xanh
Mà nay đôi ngả tan tành nước mây!!!
BXP 16.06.2011
buixuanphuong09
16-06-2011, 10:04 PM
4-Bến đợi
Bến vắng lau hoang trắng bạt ngàn
Cô đơn đứng đợi giữa chiều tàn
Đôi bờ xa tít tầm nhìn khuất
Mỏi mắt chờ trông thuyền chẳng sang
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
LẠC BƯỚC
Bâng khuâng đứng lặng giữa non ngàn
Khói toả, sương sa, ánh nắng tàn
Lạc bước đường xa thân lữ thứ
Nhớ người trong mộng đón Thu sang.
BXP 16.06.2011
5-Lửa nồng
Ngày tháng bên anh thấy đẹp lòng
Nghĩ sao nói vậy chẳng vòng cong
Niềm vui kề cận ngời trong mắt
Đốt cháy tim em ngọn lửa nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
ẤM NỒNG
Nhìn ráng thu sa nhớ cháy lòng
Tinh cầu mờ ảo những đường cong
Thả hồn theo gió về nơi ấy
Để trái tim ta mãi ấm nồng!
BXP 16.06.2011
6-Thơ
Dòng thơ xướng hoạ có bây nhiêu !
Đọc mãi tình say mỗi sớm chiều
Nỗi nhớ niềm thương luôn quấn quýt
Khơi nguồn bút vẽ những lời yêu !
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.6.2011
DÂNG HIẾN
Tri thức cuộc đời có bấy nhiêu
Ta gom sắc tím áng mây chiều
Làm nên sức sống dòng thơ cạn
Dâng hiến cho đời vạn nét yêu.
BXP 16.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-06-2011, 10:59 PM
Ngày vui
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
Bùi Thanh Thanh Khiết
buixuanphuong09
17-06-2011, 04:34 AM
Vần thơ
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Ý THƠ
Ôi nhớ năm nao dưới nguyệt mờ
Trái tim hoà nhịp vạn niềm mơ
Để rồi mang mối sầu thiên cổ
Vẫn cháy tim này những ý thơ!
BXP 17.06.2011
Sông thơ
Sông thơ lặng lẽ chảy bình an
Sóng chữ trao tình mãi chứa chan
Khoảng cách dù xa đâu xá kể
Tình thơ vẫn toả ngát hương lan
Bùi Thanh Thanh Khiết
HƯƠNG DẠ LAN
Anh chúc em đi được vạn an
Giọt sầu chớ để lệ chan chan
Có duyên không phận thôi đành lỡ
Anh giữ chút tình hương dạ lan!
BXP 17.06.2011
Trẻ mãi
Bao ngày xa cách nghĩa chẳng mờ
Khi còn hơi thở vẫn còn mơ
Trái tim trẻ mãi cùng năm tháng
Uống chút thanh tao vẽ áng thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011
ÔM HOÀI NIỆM
Tình xưa sáng mãi có đâu mờ
Giấc mộng đêm thu cháy ước mơ
Sợi nhớ tơ tằm em kéo kén
Ta ôm hoài niệm những vần thơ
BXP 17.06.2011
Ngày vui
Bình minh về chiếu sáng
Gió hát gọi xôn xao
Em rút từng sợi nắng
Đan lời yêu ngọt ngào
Bùi Thanh Thanh Khiết
GIỌT TÌNH
Ánh bình minh rực sáng
Chiếu giọt tình lao xao
Cặp môi nồng khát vọng
Lời thương cứ thơm ngào
BXP 17.06.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 12:41 AM
Nỗi nhớ
Anh vào gõ cửa trái tim
Sông em cuộn sóng buông chìm dòng trôi
Anh gieo nụ biếc chơi vơi
Em trồng nỗi nhớ một đời không quên
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 12:46 AM
Mộng đêm trăng
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Đợi khúc nghê thường viết tứ thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 12:48 AM
Hoa phong lan
Kiêu sa vẻ đẹp rực rỡ ngàn
Bão táp phong lan chẳng sợ tàn
Chỉ chút sương đêm làm lẽ sống
Mà sao lộng sắc mỗi mùa sang
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 01:19 AM
Hoa dại
Tôi yêu bông hoa dại
Trong cánh nhỏ thân mềm
Không lộng khoe hương sắc
Hương ngào ngạt dịu êm !
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011
caoletrantranquoc
18-06-2011, 02:00 PM
Ta vẫn chờ ai, vẫn đợi ai
Dù cho ngày tháng đã trôi dài
Bao nhiêu mơ ước còn say mãi
Nên lòng thổn thức mãi không phai
clttq
Hạ đến xuân qua luôn nhớ ai !
Buồn trong hưu quạnh tháng năm dài
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nắng đổ mưa tràn vẫn chẳng phai
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.6.2011
Trời chiều gợi nhớ bóng hình ai
Ngọt lịm bờ môi hơi thở dài
Say đắm trao nhau tình rực cháy
Thu tàn mấy độ vẫn chưa phai
Quốc Quyền
Bóng chiều nghiêng ngả phải lòng ai ?
Nắng giăng hiu hắt bởi vương dài ?
Gió nhẹ tỏa loang niềm khoắc khoải
Thấp thoáng mây hờn dỗi nhạt phai
cobengangtang
17/6/2011
Mây chở tin yêu gửi tặng ai ?
Để vầng dương gọi mộng mơ dài
Chiều phủ đêm rồi còn bôn hải
Cho trăng buồn nhớ thưở ngàn phai
clttq
17/6/2011
Em gửi dòng thơ nhắn đến ai
Dù còn ngăn cách núi sông dài
Niềm thương nỗi nhớ luôn nguyên vẹn
Chỉ dệt tơ lòng chẳng có phai
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011
THÔI ĐỪNG
Thôi đừng thơ gửi tặng cho ai
Núi sông xa lắm, mộng còn dài
Một thương hai nhớ, làm sao phải
Tơ lòng gieo chỉ chuốc tàn phai
cobengangtang
17/6/2011
Hạ hết đông tàn nắng chẳng phai
Bình minh hoa thắm nụ vươn dài
Xuân sang náo nức nghe chim hót
Thu cả mùa vui gui đến “ai” !./
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.6.2011
Tình yêu đi đến chốn dần phai
Níu kéo tặng thêm nỗi oán dài
Thôi thì xa cách xa duyên nợ
Nhờ mây xóa hộ mộng hình ai
clttq
18/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 11:01 PM
Bến mơ
Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 11:05 PM
Biệt ly
Em kết mỗi ngày một lẵng hoa
Dâng lên vệ nữ chốn trời xa
Bao giờ bông hết trên trần thế
Là lúc biệt ly giữa chúng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
cobengangtang
19-06-2011, 02:17 AM
Biệt ly
Em kết mỗi ngày một lẵng hoa
Dâng lên vệ nữ chốn trời xa
Bao giờ bông hết trên trần thế
Là lúc biệt ly giữa chúng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
Mong
Tôi ngắm từng đêm một nhánh hoa
Lung linh trước trăng gió mù xa
Lòng mong hương sắc đừng phai nhạt
Để tình yêu nhớ quyện cùng ta
cobengangtang
18/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 05:47 PM
Mong
Tôi ngắm từng đêm một nhánh hoa
Lung linh trước trăng gió mù xa
Lòng mong hương sắc đừng phai nhạt
Để tình yêu nhớ quyện cùng ta
cobengangtang
18/6/2011
Ta
Ta từ cỏ dại nở thành hoa
Một chút hương thầm chẳng ngát xa
Giản dị liêu xiêu bên suối vắng
Vui buồn mưa nắng chỉ mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 05:56 PM
Có phải
Có phải thu xưa đã chết rồi ?
Mây buồn lặng lẽ giữa dòng trôi
Nắng trốn vào sâu vùng kỷ niệm
Làm hoa nhạt sắc phận đơn côi .
Bùi Thanh Thanh Khiết
cobengangtang
19-06-2011, 06:06 PM
Mong
Tôi ngắm từng đêm một nhánh hoa
Lung linh trước trăng gió mù xa
Lòng mong hương sắc đừng phai nhạt
Để tình yêu nhớ quyện cùng ta
cobengangtang
18/6/2011
Ta
Ta từ cỏ dại nở thành hoa
Một chút hương thầm chẳng ngát xa
Giản dị liêu xiêu bên suối vắng
Vui buồn mưa nắng chỉ mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011
THƯƠNG
Sớm nở tối tàn những cánh hoa
Hương tỏa tặng đời bay thật xa
Đẹp hơn lời nói khi trao tặng
Một chữ cũng tình, hỡi Bạn ta
cobengangtang
19/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-06-2011, 10:35 PM
HOA VẪN NỞ
Tương tư em kết đoá hoa lòng
Vẫn nở ngạt ngào giữa gió đông
Xin giữ tim nguyên đừng lạnh giá
Cho tình thơ thắm đượm hướng nồng./.
Thệ Minh
Lửa
Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
Hòn than mê ngủ không lên khói
Có đợi trăm năm hương chẳng nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-06-2011, 09:01 AM
Mong
Tôi ngắm từng đêm một nhánh hoa
Lung linh trước trăng gió mù xa
Lòng mong hương sắc đừng phai nhạt
Để tình yêu nhớ quyện cùng ta
cobengangtang
18/6/2011
Ta
Ta từ cỏ dại nở thành hoa
Một chút hương thầm chẳng ngát xa
Giản dị liêu xiêu bên suối vắng
Vui buồn mưa nắng chỉ mình ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.6.2011
THƯƠNG
Sớm nở tối tàn những cánh hoa
Hương tỏa tặng đời bay thật xa
Đẹp hơn lời nói khi trao tặng
Một chữ cũng tình, hỡi Bạn ta
cobengangtang
19/6/2011
Hoa quỳnh
Trinh bạch êm đềm nơi nụ hoa
Không giờ quỳnh nở hương bay ra
Trăng vàng rọi sáng như ôm ấp
Một áng thơ về nhắc gọi ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.6.2011
cobengangtang
23-06-2011, 01:48 AM
Hoa quỳnh
Trinh bạch êm đềm nơi nụ hoa
Không giờ quỳnh nở hương bay ra
Trăng vàng rọi sáng như ôm ấp
Một áng thơ về nhắc gọi ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
20.6.2011
ĐỪNG
Tia nắng tươi hồng đậu cánh hoa
Nhành cây vươn đón gió lan ra
Nhé đừng lay động say nhành lá
Để niềm mơ mộng vẫn trong ta
cobengangtang
22/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 05:28 PM
[QUOTE=cobengangtang;4894]
ĐỪNG
Tia nắng tươi hồng đậu cánh hoa
Nhành cây vươn đón gió lan ra
Nhé đừng lay động say nhành lá
Để niềm mơ mộng vẫn trong ta
cobengangtang
22/6/2011
Xin đừng
Mây sao thả gió để đau hoa
Cánh mỏng mang hương đấy cũng là …
Số phận trời ban nhan sắc đẹp
Xin đừng vùi dập tội người ta
Bùi Thanh THanh Khiết
23.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 05:39 PM
Trà my
Lộng lẫy vườn mơ một đoá trả
Đài trang thắm sắc nét kiêu sa
Xuân qua hạ lại không ươm quả
Vẫn để cho đời nhớ mãi hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-06-2011, 05:48 PM
Hồng Hà
Sóng đuổi theo nhau nước đỏ hồng
Nương dâu mãi mía ngát ven sông
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Tiếng trống rền vang rộn á đông
Bùi Thanh Thanh Khiết
cobengangtang
24-06-2011, 07:25 AM
[QUOTE=cobengangtang;4894]
ĐỪNG
Tia nắng tươi hồng đậu cánh hoa
Nhành cây vươn đón gió lan ra
Nhé đừng lay động say nhành lá
Để niềm mơ mộng vẫn trong ta
cobengangtang
22/6/2011
Xin đừng
Mây sao thả gió để đau hoa
Cánh mỏng mang hương đấy cũng là …
Số phận trời ban nhan sắc đẹp
Xin đừng vùi dập tội người ta
Bùi Thanh THanh Khiết
23.6.2011
GHEN....
Nắng dịu dàng mơn những cánh hoa
Mây ghen tị lảng ra xa đó
Rồi u buồn thở than cùng gió
Hỏi làm sao khỏi nhớ người ta
cobengangtang
24/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-06-2011, 12:18 AM
Nhớ
Nỗi nhớ chiều nay lại đổ đầy
Hoàng hôn tím lịm phía trời tây
Gió lách qua song đùa gối chiếc
Môi hờn lặng ngắm tóc lơi bay
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 09:09 AM
Hạ về
Trời pha ngọc bích đẹp dường này
Nắng hạ mênh mang chẳng gợn mây
Dạo gót hài tiên vui cảnh sắc
Kẻ sỹ nhìn lên dạ đắm say
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 09:15 AM
Xa quê
Dòng đời trôi dạt xa quê hương
Dậu trúc bờ tre mãi vấn vương
Nỗi nhớ niềm thương chà đứt ruột
Châu rơi lã chã suốt đêm trường
Bùi Thanh thanh Khiết
cobengangtang
28-06-2011, 10:31 AM
Xa quê
Dòng đời trôi dạt xa quê hương
Dậu trúc bờ tre mãi vấn vương
Nỗi nhớ niềm thương chà đứt ruột
Châu rơi lã chã suốt đêm trường
Bùi Thanh thanh Khiết
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 10:54 AM
[QUOTE=cobengangtang;5559]
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
cobengangtang
28-06-2011, 01:24 PM
[QUOTE=cobengangtang;5559]
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-06-2011, 04:37 PM
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-06-2011, 07:47 PM
Rượu tình
Rượu tình vạn thủa đắng lẫn cay
Chợt đến rồi đi theo gió bay
Vẫn biết xưa nay ai dễ thoát
Sao lòng đắm mãi mộng men say
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-06-2011, 07:51 PM
Tìm đâu
Đêm nay nỗi nhớ vẩn vơ (!)
Hình như thiếu vắng tình thơ ngọt ngào
Trăng nghiêng thả ánh lao xao
Tìm đâu nồng ấm ngày nào nguyệt ơi !
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-06-2011, 11:49 PM
Bập bềnh
Dòng sông ôm cánh lục bình
Pha xanh màu nước lung linh tím trời
Còn em nương bóng anh rồi
Thuyền tình lạc lái xa trôi bập bềnh
Bùi Thanh Thanh Khiết
cobengangtang
30-06-2011, 09:01 AM
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-07-2011, 06:36 PM
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
cobengangtang
01-07-2011, 09:56 PM
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
CÒN CHÚT GÌ
Mây cuốn xa rồi nỗi nhớ hương
Tỏa loang màu biệt, khóc tình vương
Nhắn về nơi ấy khi trăn trở
Còn chút gì hoang hoải niệm trường ?
cobengangtang
1/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 08:12 PM
Tình Thơ
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 08:15 PM
Say
Anh cứ như con sóng
Lao sao giữa dòng sông
Ngày đêm ào ạt vỗ
Để bờ em say nồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
kimnguyen158
02-07-2011, 08:19 PM
Tình Thơ
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
Quen Khiết lăm le một chút tình
Ngỡ rằng duyên phận nợ ba sinh
Ai dè Khiết chảnh xua lia lịa
Khốn khổ trời ơi tự hận mình
HiHii
Kim Nguyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-07-2011, 08:26 PM
THU MỘNG
Bến mộng thu về sương phủ rơi
Thuyền xuôi thuyển ngược nẻo phương trời
Tìm đâu hơi ấm trên sông lạnh
Là lửa yêu thương giữa cuộc đời
TM (Ngọc Đỉnh)
Sương thu
Sương thu lành lạnh giọt thu rơi
Phủ ngập hồn tôi giữa đất trời
Bới kiếm tri âm mùa lá rụng
Mang niềm thất vọng mãi bên đời
Bùi Thanh Thanh Khiet
THU ƯỚC
Mưa thu lất phất lá vàng rơi
Đường ngược đường xuôi lẽ đất trời
Thân thản, tâm an ,thơ cảm tác
Anh em hoà thuận mãi bên đời
Ngọc Đượm
Hương đời
Mùa thu gió mát lá thu rơi
Mây biếc trôi trôi toả khắp trời
Mái ấm điền viên vui thả chữ
Một nhà sực nứt ngát hương đời
Bùi Thanh Thanh khiết
THU HỢP
Thu về cúc sớm hứng sương rơi
Rực thắm hồn quê đẹp nắng trời
Hội tụ hằng niên ngày kỵ giỗ
Tương thân , tương ái góp xây đời./.
Ngọc Lãng
Giữ
Sen tàn cúc nở ngọt sương rơi
Văn hiến ngàn năm giữa cảnh đời
Đức thiện lòng thanh cha để lại
Cho bao thế hệ giữ bên đời
Bùi Thanh Thanh Khiet
cobengangtang
02-07-2011, 11:49 PM
THU MỘNG
Bến mộng thu về sương phủ rơi
Thuyền xuôi thuyển ngược nẻo phương trời
Tìm đâu hơi ấm trên sông lạnh
Là lửa yêu thương giữa cuộc đời
TM (Ngọc Đỉnh)
Sương thu
Sương thu lành lạnh giọt thu rơi
Phủ ngập hồn tôi giữa đất trời
Bới kiếm tri âm mùa lá rụng
Mang niềm thất vọng mãi bên đời
Bùi Thanh Thanh Khiet
THU ƯỚC
Mưa thu lất phất lá vàng rơi
Đường ngược đường xuôi lẽ đất trời
Thân thản, tâm an ,thơ cảm tác
Anh em hoà thuận mãi bên đời
Ngọc Đượm
Hương đời
Mùa thu gió mát lá thu rơi
Mây biếc trôi trôi toả khắp trời
Mái ấm điền viên vui thả chữ
Một nhà sực nứt ngát hương đời
Bùi Thanh Thanh khiết
THU HỢP
Thu về cúc sớm hứng sương rơi
Rực thắm hồn quê đẹp nắng trời
Hội tụ hằng niên ngày kỵ giỗ
Tương thân , tương ái góp xây đời./.
Ngọc Lãng
Giữ
Sen tàn cúc nở ngọt sương rơi
Văn hiến ngàn năm giữa cảnh đời
Đức thiện lòng thanh cha để lại
Cho bao thế hệ giữ bên đời
Bùi Thanh Thanh Khiet
VẪN VỌNG ĐỜI
Thao thức theo về đêm rớt rơi
Trăng khuya lay lắt mãi ngàn đời
Canh dài điểm mộng màu trăn trở
Khi bước chân hoang vẫn vọng đời
cobengangtang
2/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 10:25 AM
Quen Khiết lăm le một chút tình
Ngỡ rằng duyên phận nợ ba sinh
Ai dè Khiết chảnh xua lia lịa
Khốn khổ trời ơi tự hận mình
HiHii
Kim Nguyên
Chớ có dại mồm nói táo lao
Mây đem lời ấy mách cho Sao
Ôi thôi !!! bão táp rung trời sập
Muốn hỏi chàng kim nấp chỗ nào ?
Hi…hi…
Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
03-07-2011, 11:00 AM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-You-Like-A-Love-Song-Selena-Gomez-amp-The-Scene/ZWZC6O6Z.html
Thơ nhạc là bạn đồng hành
Cùng nhau bay tới trời xanh mây hồng
Nếu ai bận trí xiêu lòng
Xin nghe khúc nhạc ấm nồng nơi đây
Bùi Thanh Thanh Khiết
Mời các bạn thư giãn chút
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-07-2011, 04:36 PM
Vay
Vay anh có một nụ cười
Để em phải trả cả đời nhớ thương
Xuân về đem chút nắng vương
Bù sao cái lạnh đêm trường tháng đông
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-07-2011, 09:53 AM
Xuân lại về
Em nhặt cho anh mảnh vụn rơi
Của thời dĩ vãng nỗi đau đời
Chôn xuống đáy sâu vùng kỷ niệm
Để mùa xuân ấm lại lên ngôi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-07-2011, 10:01 AM
Trăng thu
Trăng thu đẹp lắm thế nhân ơi !
Chở mộng thuyền thơ cặp bến rồi
Kẻ sỹ vô tình làm nguyệt lặng
Mây hờn gió dỗi xót cả đôi
Bùi Thanh Thanh Khiết
nguyen quoc
06-07-2011, 11:51 AM
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
CÒN CHÚT GÌ
Mây cuốn xa rồi nỗi nhớ hương
Tỏa loang màu biệt, khóc tình vương
Nhắn về nơi ấy khi trăn trở
Còn chút gì hoang hoải niệm trường ?
cobengangtang
1/7/2011
Chôn sâu kỷ niệm ngày xưa
Em ra biển để dỡn đùa hoàng hôn
Dáng nghiêng phảng phất nét buồn
Chân dài trắng nõn-hoàng hôn tím bầm!
miendong75
06-07-2011, 03:14 PM
Tình Thơ
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
Nói thầm với Thanh Thanh Khiết:
TRÁCH MÌNH ... VÔ DUYÊN
Thơ Thanh Thanh Khiết chứa chan tình
Ham đọc rồi say trách phận sinh
Tạo hóa trêu ngươi lòng nổi sóng
Tương tư sầu não tủi duyên mình ...
Hu hu ...
Táo Đồng
miendong75
06-07-2011, 11:03 PM
GẶP BẠN
Chưa lão mà sao mắt đã mờ,
Nhưng lòng vẫn mãi mộng và mơ
Xuân qua hoa nở bừng muôn nẻo,
Gặp bạn vui mừng gửi chút thơ.
Út xe ôm
MỪNG CHO BẠN GIÀ
Tuổi già tai thính, mắt chưa mờ
Phơi phới tình xuân cứ mộng mơ
Nam Bắc vào ra vui chúng bạn
Dỗi nhàn thi hữu luận bàn thơ!
Táo Đồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-07-2011, 12:03 AM
MỪNG CHO BẠN GIÀ
Tuổi già tai thính, mắt chưa mờ
Phơi phới tình xuân cứ mộng mơ
Nam Bắc vào ra vui chúng bạn
Dỗi nhàn thi hữu luận bàn thơ!
Táo Đồng
Độc ẩm
Thấp thoáng trên cây bóng nguyệt mờ
Trà sen độc ẩm gửi dòng mơ
Hài tiên dạo gót miền hư ảo
Kẻ sỹ say lòng viết áng thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
7.7.2011
miendong75
07-07-2011, 08:50 AM
Mộng đêm trăng
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Đợi khúc nghê thường viết tứ thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
TƯỞNG
Vô tình em đánh rớt đường tơ
Để tội cho anh mãi ngóng chờ
Như chợt bóng hồng vừa thoáng hiện
Ngẩn ngơ anh viết vội vần thơ
Táo Đồng
Hì hì ...
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 12:29 AM
TƯỞNG
Vô tình em đánh rớt đường tơ
Để tội cho anh mãi ngóng chờ
Như chợt bóng hồng vừa thoáng hiện
Ngẩn ngơ anh viết vội vần thơ
Táo Đồng
Hì hì ...
Táo đi cưa
Chả trách Sài Gòn đổ mãi mưa
Miền Đông nắng ráo Đồng đi cưa…
Hai bồ …củi …Táo dùng chưa hết
Bị nhéo vì tham vẫn chẳng chừa
Thanh Khiết
buixuanphuong09
08-07-2011, 10:06 AM
Nguyên văn bởi TTK
Trăng thu
Trăng thu đẹp lắm thế nhân ơi !
Chở mộng thuyền thơ cặp bến rồi
Kẻ sỹ vô tình làm nguyệt lặng
Mây hờn gió dỗi xót cả đôi
Bùi Thanh Thanh Khiết
TÌNH HỒNG DUYÊN CỐM
Gió mát, trời trong bạn quí ơi!
Cái mùa hồng cốm đến đây rồi
Hồng thắm, cốm thanh tình gắn bó
Tơ hồng Nguyệt lão buộc thành đôi
BXP 08.07.2011
buixuanphuong09
08-07-2011, 10:12 AM
BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởi cobengangtang
THƯƠNG ...
Kỷ niệm ngày xưa thoang thoáng hương
Em về bên ấy mộng hoài vương
Xao xác nỗi lòng ta chất ngất
Thương về bên ấy những con đường
cobengangtang
28/6/2011
GỬI GIÓ
Giọt thầm ngày ấy vẫn dư hương
Để lại trong ta chút mộng vương
Lá thắm buông theo dòng thác cuộn
Tình riêng gửi gió đến trăm đường.
BXP 08.07.2011
Mong quên
Lễ phật vào chùa thắp nén hương
Xin người cứu xoá hết tơ vương
Mong lòng thanh thản con vui sống
Quên hết niềm đau với bụi đường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
VẪN NHỚ
Vào chùa dâng Phật nén tâm hương
Một chút tình xưa có vấn vương
Hạnh phúc đơn sơ xin giữ trọn
"Trăm sông về biển" một con đường...!!!
BXP 08.07.2011
thanh ha
08-07-2011, 10:49 AM
TƯỞNG
Vô tình em đánh rớt đường tơ
Để tội cho anh mãi ngóng chờ
Như chợt bóng hồng vừa thoáng hiện
Ngẩn ngơ anh viết vội vần thơ
Táo Đồng
Hì hì ...
Táo đi cưa
Chả trách Sài Gòn đổ mãi mưa
Miền Đông nắng ráo Đồng đi cưa…
Hai bồ …củi …Táo dùng chưa hết
Bị nhéo vì tham vẫn chẳng chừa
Thanh Khiết
CŨNG CAM
Táo Bé, mơ màng lắm Chị ơi
Đường tơ Chị rải khắp mọi nơi
Vô tình vướng phải nên ...cứ tưởng...
Có nhéo cũng cam ... ngẩn ngơ rồi .....
Thanh Hà
Sao Hôm
08-07-2011, 11:46 AM
Bùa yêu!
Miên Đồng hấp tấp vội đi đâu ?
Để nỗi bùa yêu Khiết trúng đầu
Lẩn thẩn, lơ ngơ như mất trí
Mai Mơ roi sẵn, miệng lầu bầu...
Hihi!!!
Sao Hôm
miendong75
08-07-2011, 03:43 PM
Táo đi cưa
Chả trách Sài Gòn đổ mãi mưa
Miền Đông nắng ráo Đồng đi cưa…
Hai bồ …củi …Táo dùng chưa hết
Bị nhéo vì tham vẫn chẳng chừa
Thanh Khiết
[/LEFT]
ĐÂU CHỈ MÌNH TÁO
Ông giời vô ý cứ cho mưa
Thanh Khiết phủi tay: tại Táo cưa ...
Có “nửa”, chứ trăm thì vẫn thế
Đàn ông muôn thủa: chết .. không chừa!
Táo Đồng
miendong75
08-07-2011, 03:49 PM
CŨNG CAM
Táo Bé, mơ màng lắm Chị ơi
Đường tơ Chị rải khắp mọi nơi
Vô tình vướng phải nên ...cứ tưởng...
Có nhéo cũng cam ... ngẩn ngơ rồi .....
Thanh Hà
TÁO BÀ ANH MINH
Táo bà, yêu quá táo bà ơi
Hiểu rõ cho dù chẳng tận nơi
Tại vướng dây tơ nên mới thế
Thật lòng “nhất vợ” rõ ràng rồi!
Táo Đồng
miendong75
08-07-2011, 03:53 PM
Bùa yêu!
Miên Đồng hấp tấp vội đi đâu ?
Để nỗi bùa yêu Khiết trúng đầu
Lẩn thẩn, lơ ngơ như mất trí
Mai Mơ roi sẵn, miệng lầu bầu...
Hihi!!!
Sao Hôm
BÍ LÀM BẦU CHỊU
Người thả tơ chăng có nể đâu
Thật thà như Táo chạm vào đầu
Chứ gan đâu lớn chìa tay đón
Sao bí chuyện gây, đổ tội bầu?
Táo Đồng
miendong75
08-07-2011, 03:58 PM
Bến mơ
Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông
Bùi Thanh Thanh Khiết
CÓ GIẢI ĐƯỢC OAN?
Bị vợ đánh đòn đến nát mông
Chỉ vì áo dính vết son hồng
Phân trần sao nổi thân bèo nước
Oan sai sao giải để đợi trông?
Táo Đồng
miendong75
08-07-2011, 04:01 PM
Biệt ly
Em kết mỗi ngày một lẵng hoa
Dâng lên vệ nữ chốn trời xa
Bao giờ bông hết trên trần thế
Là lúc biệt ly giữa chúng ta
Bùi Thanh Thanh Khiết
THỰC DỤNG
Ngày nào cũng kết lấy đâu hoa?
Vệ nữ nào hay bởi quá xa
Bao cách hay hơn sao phải thế
Hợp tan sướng khổ tự tâm ta!
Hì hì ...
Táo Đồng
buixuanphuong09
08-07-2011, 04:14 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang
YÊU THƯƠNG
Duyên nợ nhân sinh mãi tỏa hương
Yêu thương nhiều lắm gợi lòng vương
Xa xôi cách trở tình luôn tưởng
Lệ hỡi, thôi rơi suốt dặm trường
cobengangtang
18/6/2011
TÌNH ĐẦU SỐNG MÃI
Tình đầu dang dở vẫn thơm hương
Cho đến trọn đời nó cứ vương
Vẫn cuộn dòng tương từ buổi ấy
Đường dài năm tháng dẫu xa trường.
BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởi TTK
Đêm nay
Nguyệt quế đêm nay sực nức hương
Nỗi niềm hoài niệm mãi gieo vương
Ôi ! mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Gánh nặng trên vai suốt đoạn trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
28.6.2011
ĐÈN KHUYA LEO LÉT
Vẫn còn ngan ngát dạ lan hương
Như "sắc Ti gôn" cứ mãi vương
Cháy bỏng con tim tình lỡ dở
Đèn khuya leo lét những canh trường
BXP 08.07.2011
buixuanphuong09
08-07-2011, 04:51 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởiBùi Thanh Thanh Khiết
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
buixuanphuong09
08-07-2011, 04:54 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
CÒN CHÚT GÌ
Mây cuốn xa rồi nỗi nhớ hương
Tỏa loang màu biệt, khóc tình vương
Nhắn về nơi ấy khi trăn trở
Còn chút gì hoang hoải niệm trường ?
cobengangtang
1/7/2011
CÒN...
Giọt thầm ngày ấy vẫn dư hương
Từ cõi trời xa để gió vương
Nắng vẫn chắt chiu niềm khát vọng
Mây còn ấp ủ nỗi....xa trường!!!
BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởi Nguyên Quốc
Chôn sâu kỷ niệm ngày xưa
Em ra biển để dỡn đùa hoàng hôn
Dáng nghiêng phảng phất nét buồn
Chân dài trắng nõn-hoàng hôn tím bầm!
Nguyên Quốc
GIỌT BẦM!!!
Nhớ về cái thuở xa xưa
Cổ Ngư...ghế đá...ấm bờ môi hôn
Hồn nhiên lòng chẳng vương buồn....
Mà tim nay bỗng máu vương giọt bầm!!!
BXP 08.07.2011
Nguyên Hoang
08-07-2011, 05:41 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Nguyên văn bởiBùi Thanh Thanh Khiết
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
nguyen quoc
08-07-2011, 08:56 PM
Hoàng hôn.
Thu gom nắng nhạt cảnh đơn côi
Gửi mảnh trăng non tận cuối trời
Cơn gió lùa sương vờn cỏ dại
Hoàng hôn vương níu bóng mây trôi !
miendong75
08-07-2011, 09:26 PM
Xa quê
Dòng đời trôi dạt xa quê hương
Dậu trúc bờ tre mãi vấn vương
Nỗi nhớ niềm thương chà đứt ruột
Châu rơi lã chã suốt đêm trường
Bùi Thanh thanh Khiết
NHỚ CỐ HƯƠNG
Bươn trải mưu sinh biệt cố hương
Canh suông, cà muối vị còn vương
Miếng ngon vật lạ không xoa nổi
Khắc khoải tình quê suốt dặm trường
Táo Đồng
miendong75
08-07-2011, 09:37 PM
Rượu tình
Rượu tình vạn thủa đắng lẫn cay
Chợt đến rồi đi theo gió bay
Vẫn biết xưa nay ai dễ thoát
Sao lòng đắm mãi mộng men say
Bùi Thanh Thanh Khiết
BIẾT MÀ VẪN SAY
Vẫn biết rượu tình là đắng cay
Mà sao cứ để mặc hồn bay
Mải mê đắm đuối theo tình, rượu
Rồi mộng, rồi mơ, say mãi say
Táo Đồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 09:40 PM
CŨNG CAM
Táo Bé, mơ màng lắm Chị ơi
Đường tơ Chị rải khắp mọi nơi
Vô tình vướng phải nên ...cứ tưởng...
Có nhéo cũng cam ... ngẩn ngơ rồi .....
Thanh Hà
TÁO BÀ ANH MINH
Táo bà, yêu quá táo bà ơi
Hiểu rõ cho dù chẳng tận nơi
Tại vướng dây tơ nên mới thế
Thật lòng “nhất vợ” rõ ràng rồi!
Táo Đồng
Táo chẳng mơ màng đâu bạn ơi !
Ngán cơm thèm phở rảo muôn nơi
Cảnh giác anh nào hay nịnh vợ
Không thì chồng mất đến nơi rồi ./
………..
Hu…hu…thương Táo bà quá nè
Thanh Khiết
miendong75
08-07-2011, 09:40 PM
Hồng Hà
Sóng đuổi theo nhau nước đỏ hồng
Nương dâu mãi mía ngát ven sông
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Tiếng trống rền vang rộn á đông
Bùi Thanh Thanh Khiết
CHỢ TRÊN SÔNG
Phù sa sông nước một màu hồng
San sát thuyền ghe chen bến sông
Hàng hóa khoe màu mời gọi khách
Bán mua náo nhiệt chợ phiên đông
Táo Đồnghttp://www.biethet.com/music/nghe/chu-nhat-buon-gloomy-sundaylv-pham-duy-1988_id18212.html
http://www.biethet.com/music/nghe/chu-nhat-buon-gloomy-sundaylv-pham-duy-1988_id18212.htmlhttp://www.biethet.com/music/nghe/chu-nhat-buon-gloomy-sundaylv-pham-duy-1988_id18212.html http://www.biethet.com/music/nghe/chu-nhat-buon-gloomy-sundaylv-pham-duy-1988_id18212.html
miendong75
08-07-2011, 09:53 PM
Vần thơ
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
Bùi Thanh Thanh Khiết
RƯỢU HAY TÌNH
Xướng họa mải mê mắt muốn mờ
Vẩn vơ thơ thẩn tưởng như mơ
Rượu hay tình đượm đêm trăng tỏ
Tâm sự gửi trao nặng tứ thơ
Táo Đồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-07-2011, 10:01 PM
Hoàng hôn.
Thu gom nắng nhạt cảnh đơn côi
Gửi mảnh trăng non tận cuối trời
Cơn gió lùa sương vờn cỏ dại
Hoàng hôn vương níu bóng mây trôi !
Bến vắng nhà xiêu cảnh cút côi
Bờ xa ảo vọng cuối chân trời
Dòng sông sóng lướt không ngưng nghỉ
Mộng đẹp chìm sâu nước cuốn trôi
Bùi Thanh Thanh Khiết
miendong75
08-07-2011, 10:52 PM
Hoàng hôn.
Thu gom nắng nhạt cảnh đơn côi
Gửi mảnh trăng non tận cuối trời
Cơn gió lùa sương vờn cỏ dại
Hoàng hôn vương níu bóng mây trôi!
NHỜ THƠ
Dẫu cảnh éo le phận cút côi
Cùng thơ sải cánh lướt mây trời
Khó khăn nào cản hồn mơ mộng
Vẫn sống, vẫn vui đời cứ trôi
Táo Đồng
nguyen quoc
09-07-2011, 12:05 PM
Tình chiều.
Miền tây đỏ quạch bóng mây
Ô hay ! Chiều muộn đang say nắng tàn ?
Chim bay chấp chới về ngàn
Tiếng kêu khản đặc xuyên ngang vòm trời !
miendong75
09-07-2011, 03:25 PM
Tình chiều.
Miền tây đỏ quạch bóng mây
Ô hay ! Chiều muộn đang say nắng tàn?
Chim bay chấp chới về ngàn
Tiếng kêu khản đặc xuyên ngang vòm trời!
BÓNG CHIM
Ngả mình nằm ngắm trời mây
Lầu son gác tía vừa xây đã tàn
Sững sờ một bóng chim ngàn
Nhỏ nhoi thôi, vẫn dọc ngang lưng trời!
Táo Đồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2011, 08:09 PM
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=7325#post7325)
Nguyên văn bởi nguyen quoc
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=7325#post7325)
Tình chiều.
Miền tây đỏ quạch bóng mây
Ô hay ! Chiều muộn đang say nắng tàn?
Chim bay chấp chới về ngàn
Tiếng kêu khản đặc xuyên ngang vòm trời!
nguyen quốc
BÓNG CHIM
Ngả mình nằm ngắm trời mây
Lầu son gác tía vừa xây đã tàn
Sững sờ một bóng chim ngàn
Nhỏ nhoi thôi, vẫn dọc ngang lưng trời!
Táo Đồng
Chiều muộn
Cánh chim vạch trắng đường mây
Mặc cho chiều muộn niềm tây chưa tàn
Sức dư vượt suối băng ngàn
Đánh tan luồng gió cản ngang giữa trời
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-07-2011, 08:46 PM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
miendong75
09-07-2011, 10:16 PM
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
TRÀ SEN EM GỬI
Trà ướp nhụy sen ngan ngát hương
Có tình em gửi vẫn còn vương
Hít hà chầm chậm anh nâng chén
Như uống tình em nỗi đoạn trường
Táo Đồng
cobengangtang
10-07-2011, 02:00 AM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây không theo đến rủ mành vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì nỗi nhớ luôn gọi điểm trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
KHÓC
Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường
cobengangtang
10/7/2011
Nguyên Hoang
11-07-2011, 03:29 AM
(http://vnthihuu.net/showthread.php?p=7325#post7325)
Nguyên văn bởi nguyen quoc
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=7325#post7325)
Tình chiều.
Miền tây đỏ quạch bóng mây
Ô hay ! Chiều muộn đang say nắng tàn?
Chim bay chấp chới về ngàn
Tiếng kêu khản đặc xuyên ngang vòm trời!
nguyen quốc
BÓNG CHIM
Ngả mình nằm ngắm trời mây
Lầu son gác tía vừa xây đã tàn
Sững sờ một bóng chim ngàn
Nhỏ nhoi thôi, vẫn dọc ngang lưng trời!
Táo Đồng
Chiều muộn
Cánh chim vạch trắng đường mây
Mặc cho chiều muộn niềm tây chưa tàn
Sức dư vượt suối băng ngàn
Đánh tan luồng gió cản ngang giữa trời
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
BƯỚC MUỘN.
Mưa bay hằn gió song mây.
Chờ người bước muộn, chìm say bóng tàn.
Tóc vương gió núi lên ngàn,
Chiều giăng sương ngả, điểm trang đỉnh trời.
nguyênhoang
2011
Nguyên Hoang
11-07-2011, 03:37 AM
Nguyên văn bởicobengangtang
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây không theo đến rủ mành vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì nỗi nhớ luôn gọi điểm trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
KHÓC
Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường
cobengangtang
10/7/2011
CHUNG ĐƯỜNG.
Vay nhánh tơ trời dệt nhớ thương.
Bện đan từng chuỗi, mộng hằn vương.
Bước chung trên ngõ, đời phiêu lãng.
Thiên địa ban duyên, vạn kỷ trường.
nguyênhoang
2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2011, 12:11 PM
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây chẳng theo vào để mãi vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì trong nỗi nhớ gọi canh trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
KHÓC
Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường
cobengangtang
10/7/2011
GIÓ ĐỪNG GIỐNG ANH
Vuốt ve gió dỡn tóc người thương
Anh bảo gió rằng chớ vấn vương
Đa cảm giống anh thì khổ lắm
Tương tư đeo đẳng mộng đêm trường
Táo Đồng
CÒN ĐÂU
Nhân thế cò ai đâu để thương
Khóc than duyên phận chẳng cho vương
Cúi đầu mặc niệm lần sau cuối
Và những niềm đau gửi mộng trường
cobengangtang
12/7/2011
Tìm đâu
Ý niệm từ nay bỏ vũ trường
Cho hồn thanh thản khỏi tơ vương
Niềm vui gió thoảng - thời gian mất
Chốn ấy tìm đâu chuyện …nhớ thương ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
cobengangtang
12-07-2011, 02:10 PM
TAN
Gió đánh tan rồi xao xác hương
Mây không theo đến rủ mành vương
Trăng thao thức sáng chưa an hưởng
Vì nỗi nhớ luôn gọi điểm trường
cobengangtang
30/6/2011
ĐOẠN TRƯỜNG
Một nụ hôn đầu mãi toả hương
Trọn đời vị ấy cứ vương vương
Vầng trăng xẻ nửa...người đi mãi
Để lại trong ta nỗi đoạn trường.
BXP 08.07.2011
Còn vương
Thu muộn em về nhặt chút hương
Dù tình đã vỡ lòng còn vương
Lối xưa nức nở trào dòng lệ
Mưa thả rêu phong cản gió trường
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.7.2011
LỆ VƯƠNG
Đền Quan mờ ảo khói trầm hương
Đáy mắt hằn sâu ngấn lệ vương
Biền biệt phương trời em có thấu
Tim ai thổn thức những đêm trường?
BXP 08.07.2011
HOÀI VỌNG..
Đi khắp phương trời, nhớ cố hương!
Hương quê ngan ngát quyến tình vương.
Vương theo mây gió, truyền âm hưởng.
Bay mãi khung xanh, vọng cửu trường.
nguyênhoang
07.09.11
Nhớ
Một thời áo trắng đẹp thơm hương
Năm tháng qua rồi mãi vấn vương
Hạ đến môi hồng nồng vị mặn
Nhớ thày nhớ bạn nhớ sân trường !
Bùi Thanh Thanh Khiết
9.7.2011
KHÓC
Gió đuổi tận cùng một nét thương
Còn gây nhòa nhạt khóc tình vương
Xin trao nước mắt về quên lãng
Để những đớn đau đẫm lệ trường
cobengangtang
10/7/2011
GIÓ ĐỪNG GIỐNG ANH
Vuốt ve gió dỡn tóc người thương
Anh bảo gió rằng chớ vấn vương
Đa cảm giống anh thì khổ lắm
Tương tư đeo đẳng mộng đêm trường
Táo Đồng
CÒN ĐÂU
Nhân thế còn ai đâu để thương
Khóc than duyên phận chẳng cho vương
Cúi đầu mặc niệm lần sau cuối
Và những niềm đau gửi mộng trường
cobengangtang
12/7/2011
Tìm đâu
Ý niệm từ nay bỏ vũ trường
Cho hồn thanh thản khỏi tơ vương
Niềm vui gió thoảng - thời gian mất
Chốn ấy tìm đâu chuyện …nhớ thương ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
11.7.2011
ỦY THÁC...
Mai cách xa rồi tặng nợ thương
Tím lòng man mác luyến tìm vương
Kìa trông ngọn gió thường mộng mị
Gửi những cô đơn ủy thác trường
cobengangtang
12/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2011, 06:04 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
Quốc Quyền
12-07-2011, 06:37 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
cobengangtang
12-07-2011, 07:43 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
[/CENTER]
Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2011, 07:53 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
IMG]http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
Quốc Quyền
12-07-2011, 08:17 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
[IMG]http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Nguyên Hoang
12-07-2011, 09:37 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
[IMG]http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpghttp://
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
caoletrantranquoc
13-07-2011, 07:46 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
[IMG]http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpghttp://
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
nguyen quoc
13-07-2011, 03:09 PM
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-07-2011, 07:08 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
cobengangtang
13-07-2011, 07:35 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
Nguyên Hoang
13-07-2011, 07:54 PM
[QUOTE=cobengangtang;8209]
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
Quốc Quyền
13-07-2011, 08:28 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
caoletrantranquoc
13-07-2011, 09:38 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
XUA BÓNG CÔI
Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi
clttq
13/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-07-2011, 09:46 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
Quốc Quyền
13-07-2011, 10:02 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
Ut xe ôm
14-07-2011, 06:44 AM
TIỂN ĐƯA
Thuyền ai rời bến qua sông rồi,
Còn lại mình ta ngắm bóng trôi,
Nghe đời tàn mộng chênh chao quá,
Tiển giọt tình đi chợt cút côi?
Út xe ôm
TÌNH LỠ
Thiếu tình trời đất cũng đơn côi,
Để mặc thời gian mãi cuốn trôi,
Cứ tiếc cứ thương về kỹ vãng.
Dù biết người ta đã phụ rồi!
Út xe ôm
miendong75
14-07-2011, 08:18 AM
.
PHỤC TÀI BẠN THƠ
Vần ôi ba chữ côi, trôi, rồi
Cứ thế đua tài bạn lướt trôi
Nhức óc nghĩ suy tôi bới mãi
Không ra. Tự biết sức mình côi
Táo Đồng
thanh ha
14-07-2011, 09:09 AM
" PHỤC TÀI BẠN THƠ "
Tớ cũng như ĐỒNG, cái vận CÔI
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra thôi
Nên không léng phéng vào đây được
Khó thế ... mình về nhé ĐỒNG ôi ...!
Thanh Ha
Quốc Quyền
14-07-2011, 09:29 AM
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
caoletrantranquoc
14-07-2011, 09:42 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
XUA BÓNG CÔI
Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi
clttq
13/7/2011
[/COLOR][/B]
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
[/CENTER]
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
BỌT BÈO
Chan chứa nỗi lòng đã gọi côi
Niềm riêng khoắc khoải ngụ ngàn trôi
Bao la mây gió còn đưa tới
Phận bọt bèo ôm đến mãi rồi
clttq
14/7/2011[/CENTER]
caoletrantranquoc
14-07-2011, 09:42 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ngaivan.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1DAUAN-1.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1UOMLAI.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
XUA BÓNG CÔI
Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi
clttq
13/7/2011
[/COLOR][/B]
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
[/CENTER]
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
BỌT BÈO
Chan chứa nỗi lòng đã gọi côi
Niềm riêng khoắc khoải ngụ ngàn trôi
Bao la mây gió còn đưa tới
Phận bọt bèo ôm đến mãi rồi
clttq
14/7/2011[/CENTER]
caoletrantranquoc
14-07-2011, 10:00 AM
http://cC8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg
CHƯA VƠI.
Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.
nguyênhoang
07.14.11
XA
Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi
clttq
14/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-07-2011, 10:07 AM
TIỂN ĐƯA
Thuyền ai rời bến qua sông rồi,
Còn lại mình ta ngắm bóng trôi,
Nghe đời tàn mộng chênh chao quá,
Tiển giọt tình đi chợt cút côi?
Út xe ôm
XUA BÓNG CÔI
Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi
clttq
13/7/2011
TÌNH LỠ
Thiếu tình trời đất cũng đơn côi,
Để mặc thời gian mãi cuốn trôi,
Cứ tiếc cứ thương về kỹ vãng.
Dù biết người ta đã phụ rồi!
Út xe ôm
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
PHỤC TÀI BẠN THƠ
Vần ôi ba chữ côi, trôi, rồi
Cứ thế đua tài bạn lướt trôi
Nhức óc nghĩ suy tôi bới mãi
Không ra. Tự biết sức mình côi
Táo Đồng
" PHỤC TÀI BẠN THƠ "
Tớ cũng như ĐỒNG, cái vận CÔI
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra thôi
Nên không léng phéng vào đây được
Khó thế ... mình về nhé ĐỒNG ôi ...!
Thanh Ha
Xin chớ
Táo lớn lôi tai táo bé rồi
Xin đừng quá giận thả sông trôi
Có nghe cái chuyện Hình và bóng
Rồi sống một đời phận cút côi
Hi…hi…
Thanh Khiết
caoletrantranquoc
14-07-2011, 10:11 AM
TIỂN ĐƯA
Thuyền ai rời bến qua sông rồi,
Còn lại mình ta ngắm bóng trôi,
Nghe đời tàn mộng chênh chao quá,
Tiển giọt tình đi chợt cút côi?
Út xe ôm
XUA BÓNG CÔI
Khi mối tình nồng đã chảy rồi
Êm đềm xuôi mãi tựa mây trôi
Dòng sông chứng giám đời chung lối
Đường mộng thênh thang xua bóng côi
clttq
13/7/2011
TÌNH LỠ
Thiếu tình trời đất cũng đơn côi,
Để mặc thời gian mãi cuốn trôi,
Cứ tiếc cứ thương về kỹ vãng.
Dù biết người ta đã phụ rồi!
Út xe ôm
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
PHỤC TÀI BẠN THƠ
Vần ôi ba chữ côi, trôi, rồi
Cứ thế đua tài bạn lướt trôi
Nhức óc nghĩ suy tôi bới mãi
Không ra. Tự biết sức mình côi
Táo Đồng
" PHỤC TÀI BẠN THƠ "
Tớ cũng như ĐỒNG, cái vận CÔI
Nghĩ hoài mà cũng chẳng ra thôi
Nên không léng phéng vào đây được
Khó thế ... mình về nhé ĐỒNG ôi ...!
Thanh Ha
Xin chớ
Táo lớn lôi tai táo bé rồi
Xin đừng quá giận thả sông trôi
Có nghe cái chuyện Hình và bóng
Rồi sống một đời phận cút côi
Hi…hi…
Thanh Khiết
KHÔNG ĐỢI
Mong mỏi tin yêu hãy lắng côi
Cho mơ thêm mộng điểm hoa trôi
Biết là dâu bể đời không đợi
Nên bước đi xa một lối rồi
clttq
14/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-07-2011, 10:26 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
Thuyền mơ
Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
Quốc Quyền
15-07-2011, 11:10 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
Thuyền mơ
Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
TIM CÔI
Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!
Quốc Quyền
15.07.2011
lethutrang
15-07-2011, 03:14 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
Thuyền mơ
Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
TIM CÔI
Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!
Quốc Quyền
15.07.2011
XA RỒI
Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi
lethutrang
15/7/2011
Quốc Quyền
15-07-2011, 04:40 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
Thuyền mơ
Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
TIM CÔI
Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!
Quốc Quyền
15.07.2011
XA RỒI
Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi
lethutrang
15/7/2011
CHẾT TIM RỒI!
Người về lặng lẽ gót chân côi
Để lại bên đời năm tháng trôi
Khắc khoải niềm riêng tràn lệ tủi
Hồn tôi một nửa chết đi rồi!!!
Quốc Quyền
15.07.2011
Cảm ơn lethutang cùng các bạn đã ghé thăm và lưu những vần thơ hay.Chúc vui vẻ!
caoletrantranquoc
15-07-2011, 06:21 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/A2.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/Thuyen20trang.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l494/lethutrang65/1TUTUYETVAN.jpg
ĐÒ TRĂNG
Thuyền đã cùng trăng bỏ bến rồi
Mang bao mộng đẹp thả dòng trôi
Xuôi về biển biếc tìm mây trắng
Dựng túp lều thơ mặc bóng côi
Quốc Quyền
12.07.2011
Trăng.
Có một vầng trăng đã khuyết rồi
Theo dòng thời cuộc cứ êm trôi
Một mình lưu giữ trong hoang tưởng
Lặng lẽ ôm sầu chịu cút côi
nguyen quoc
Đợi
Người đi khuất nẻo đã lâu rồi
Giọt giọt thời gian năm tháng trôi
Ngày đêm đứng bến ôm con nước
Sóng đánh nên đầu trắng tóc côi
Bùi Thanh Thanh Khiết
13.7.2011
MỘNG TAN
Mộng tan tình cũng đã phai rồi
Thôi níu làm chi hãy để trôi
Mây gió chớ buồn rơi giọt lệ
Mưa về tắm gội được niềm côi
cobengangtang
13/7/2011
NỬA TRĂNG
Vầng trăng ai nỡ xẻ chia rồi
Bao tháng năm dài vẫn mãi trôi
Cho mộng ân tình thôi nhớ lại
Tặng người một nửa, nửa ôm côi
Nguyên Hoang
2 ngàn 11
HẾT LO CÔI
Em ơi mộng đẹp đến kia rồi!
Nắm chặt vòng tay chớ vuột trôi
Sánh bước cùng nhau xây tổ ấm
Đôi mình nay đã hết lo côi
Quốc Quyền
13.07.2011
Có Phải ???
Nụ thắm bao ngày dấu phận côi
Nỗi buồn phong kín để xuân trôi
Chiều nay gió gửi lời chim khách
Có phải người xưa sắp lại rồi
Bùi Thanh thanh Khiết
13.7.2011
HƯƠNG LẠNH
Hương tình buốt lạnh mảnh trăng côi
Đã mấy mùa qua lặng lẽ trôi
Mỏi cánh chim trời mô chốn trọ?
Ngoài kia xuân đã quá canh rồi
Quốc Quyền
13.07.2011
AI NỠ!
Đời ai bán kết để mua côi!
Tình nghĩa kim bằng chớ bỏ trôi.
Sỏi đá vô tri còn biết hợp
Sao em ngoảnh mặt lánh nhau rồi!
Quốc Quyền
14.07.2011
Thuyền mơ
Thơ trầm nguyệt lặng để tình côi
Gió dỗi im lìm mây chẳng trôi
Kẻ sỹ đi tìm miền ảo vọng
Thuyền mơ chìm đắm giữa sông rồi
Bùi Thanh Thanh Khiết
15.7.2011
TIM CÔI
Phương trời cách biệt héo tim côi
Má phấn người ơi lệ cuốn trôi!
Phận gái thuyền quyên tình bạc bẽo
Từ nay thôi đã lỡ duyên rồi!
Quốc Quyền
15.07.2011
XA RỒI
Chân trời điểm cuối gọi lòng côi
Giúp đỡ tình tôi đã muộn trôi
Kìa cánh chim chiều hồi mỏi mệt
Bến nào dừng đậu...mộng xa rồi
lethutrang
15/7/2011
CHẾT TIM RỒI!
Người về lặng lẽ gót chân côi
Để lại bên đời năm tháng trôi
Khắc khoải niềm riêng tràn lệ tủi
Hồn tôi một nửa chết đi rồi!!!
Quốc Quyền
15.07.2011
TÌM ĐÂU
Lạc lõng bên đời một bóng côi
Ai người nâng đỡ cuộc đời trôi
Hỏi mây phiêu lãng còn cho đợi ?
khi chốn dừng chân đã mất rồi
caoletrantranquoc
15/7/2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 04:02 PM
Nếu
Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !
Bùi Thanh Thanh Khiêt
lethutrang
16-07-2011, 04:29 PM
Nếu
Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !
Bùi Thanh Thanh Khiêt
CHUA CHÁT
Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim
lethutrang
16/7/2011
nguyen quoc
16-07-2011, 06:04 PM
CHUA CHÁT
Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim
lethutrang
16/7/2011
Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 08:46 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg
CHƯA VƠI.
Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.
nguyênhoang
07.14.11
XA
Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi
clttq
14/7/2011
BIỆT..
Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!
nguyênhoang
07.15.11
XIN CỐ VƠI
Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi
cobengangtang
14/7/2011
PHỚT LỜ.
Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.
nguyênhoang
07.15.11
Chớ phơi !
Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
16-07-2011, 09:18 PM
nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=9198#post9198)
Nếu
Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !
Bùi Thanh Thanh Khiêt
CHUA CHÁT
Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim
lethutrang
16/7/2011
Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.
nguyen quoc;
Câu thần chú
Sinh ra mắc phải nghiệp thơ
Thương mây khóc gió ngẩn ngơ tự nào
Giống con nít – thích ngọt ngào
Thơ …câu thần chú …mở vào trái tim
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
lethutrang
16-07-2011, 09:32 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=9198#post9198)
Nếu
Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !
Bùi Thanh Thanh Khiêt
CHUA CHÁT
Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim
lethutrang
16/7/2011
Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.
nguyen quoc;
Câu thần chú
Sinh ra mắc phải nghiệp thơ
Thương mây khóc gió ngẩn ngơ tự nào
Giống con nít – thích ngọt ngào
Thơ …câu thần chú …mở vào trái tim
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
XIN ĐỪNG
Thương ai gửi tặng lời thơ
Mong trao ... được nhận vu vơ chút nào
Nhưng đừng cho những ngáo ngào
Mà đau trong dạ, xót vào đáy tim
lethutrang
16/7/2011
lethutrang
16-07-2011, 09:46 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg
CHƯA VƠI.
Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.
nguyênhoang
07.14.11
XA
Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi
clttq
14/7/2011
BIỆT..
Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!
nguyênhoang
07.15.11
XIN CỐ VƠI
Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi
cobengangtang
14/7/2011
PHỚT LỜ.
Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.
nguyênhoang
07.15.11
Chớ phơi !
Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
MÃI MÃI VƠI
Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi
lethutrang
16/7/2011
caoletrantranquoc
17-07-2011, 02:41 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg
CHƯA VƠI.
Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.
nguyênhoang
07.14.11
XA
Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi
clttq
14/7/2011
BIỆT..
Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!
nguyênhoang
07.15.11
XIN CỐ VƠI
Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi
cobengangtang
14/7/2011
PHỚT LỜ.
Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.
nguyênhoang
07.15.11
Chớ phơi !
Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
MÃI MÃI VƠI
Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi
lethutrang
16/7/2011
NGẠI..
Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .
nguyênhoang
07.17.11
VỤNG VƠI
Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi
clttq
17/7/2011
lethutrang
17-07-2011, 05:52 PM
Nguyên văn bởi cobengangtang http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=8422#post8422)
http://cc8.upanh.com/24.973.32096957.4sW0/1chuavoi.jpg
CHƯA VƠI.
Mai về mang nắng gió, ra phơi.
Cho nhẹ hành trang, bước trở dời .
Bến đợi thuyền trăng mang nhớ tới.
Tơ trời dệt hết, tim chưa vơi.
nguyênhoang
07.14.11
XA
Bến bờ xa lắm mộng hong phơi
Một bước đi xa khó đổi dời
Bóng liễu bên hồ thao thức đợi
Vầng trăng còn đến để cho vơi
clttq
14/7/2011
BIỆT..
Chiều nay nhặt góp mộng.. xong phơi.
Ném xuống dòng sông.. nước cuốn dời.
Xin chớ bao giờ..để nghĩ tới!
Tình yêu khúc chiết..đầy rồi vơi!
nguyênhoang
07.15.11
XIN CỐ VƠI
Rồi có một ngày gió lại phơi
Từng ân tình cũ để xua dời
Biết rằng xa mãi lòng vời vợi
Thương nhớ bây giờ xin hãy vơi
cobengangtang
14/7/2011
PHỚT LỜ.
Phơi mãi mỗi ngày, lại trải phơi.
Dời nay chổ khác, mai thêm dời.
Thôi thì bỏ mặc, không lui tới.
Cho ướt sũng dần, rỉ rả vơi.
nguyênhoang
07.15.11
Chớ phơi !
Nỗi nhớ niềm thương chớ có phơi
Con tim từ chối lối di dời
Sông mơ tràn nước dòng trong mát
Xin nắng đừng về uống đến vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
MÃI MÃI VƠI
Khi chữ ân tình đã cố phơi
Nỗi niềm thăm thẳm nẻo đi ...dời
Khô hanh cho thỏa lòng hờn giận
Để ước mơ chìm, mãi mãi vơi
lethutrang
16/7/2011
NGẠI..
Ngăn tim còn sót cũng bày phơi .
Đưa máu yêu thương kiếm nẽo dời .
Lời nói đầu môi..nên đổi mãi!
Gió trăng từng buổi, nghẹn ngào vơi .
nguyênhoang
07.17.11
VỤNG VƠI
Ai trả lời cho khi gió phơi
Hong khô kỷ niệm mặc đời dời
Sắc màu chung thủy đi vào tối
Nghe tiếng đêm gào trách vụng vơi
clttq
17/7/2011
TRÁCH GIÓ VƠI
Người tặng tình yêu...hứa chẳng phơi
Nhưng nay xa bỏ...bảo thôi dời
Hỏi tình chung thủy... làm sao tới
Khi ném quăng rồi....trách gió vơi
lethutrang
17/7/2011
Ut xe ôm
17-07-2011, 05:53 PM
THIÊN THAI
Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-07-2011, 10:05 PM
THIÊN THAI
Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm
Diều bay
Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
cobengangtang
17-07-2011, 11:22 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm
THIÊN THAI
Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm
Diều bay
Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
NỖI NHỚ KHÔNG VƠI
Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi
cobengangtang
17/7/2011
nguyen quoc
18-07-2011, 11:37 PM
Hoa.
Hương thơm ngào ngạt trên cao
Hoa tàn, cánh rụng rơi vào cội xưa
Trụi trần dãi nắng,dầm mưa
Lọc trong rữa nát đơm mùa hoa sau.
NQ
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2011, 07:23 AM
Hoa.
Hương thơm ngào ngạt trên cao
Hoa tàn, cánh rụng rơi vào cội xưa
Trụi trần dãi nắng,dầm mưa
Lọc trong rữa nát đơm mùa hoa sau.
NQ
Hoài nhớ
Hương lan toả ngát tầng cao
Nhớ vùng kỷ niệm ngọt ngào bến xưa
Trách trời sao mãi đổ mưa
Xanh rêu núi khóc cũng thừa trăm năm
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
lethutrang
19-07-2011, 02:56 PM
Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm
THIÊN THAI
Đàn lên cung phím sao chơi vơi.
Có phải Hằng Nga xuống chiếu dời.
Lấp lánh vàng tơ đan sợi nhạc.
Một dàn cung nữ nõn nà phơi.
Út xe ôm
Diều bay
Tiếng sáo du dương thả chơi vơi
Diều bay phấp phới gió buông dời
Bình yên rõi mắt vào mây tím
Nghiêng cánh cong mình tìm nắng phơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.7.2011
NỖI NHỚ KHÔNG VƠI
Nỗi nhớ trong tim sao chẳng vơi
Niềm tin theo mãi.... hỏi lần dời?
Ngác ngơ hồn phách người con gái
Khi cánh gió đời lại đuổi phơi
cobengangtang
17/7/2011
NHẮN DÙM ...
Vẫn mãi tìm yêu đã trót vơi
Ai về nhắn hộ hãy theo dời
Đưa dùm hồn phách về niềm nhớ
Cho áng mây trời chẳng gọi phơi
lethutrang
19/7/2011
lethutrang
19-07-2011, 03:13 PM
Quote Nguyên văn bởi nguyen quoc
Hoa.
Hương thơm ngào ngạt trên cao
Hoa tàn, cánh rụng rơi vào cội xưa
Trụi trần dãi nắng,dầm mưa
Lọc trong rữa nát đơm mùa hoa sau.
NQ
Hoài nhớ
Hương lan toả ngát tầng cao
Nhớ vùng kỷ niệm ngọt ngào bến xưa
Trách trời sao mãi đổ mưa
Xanh rêu núi khóc cũng thừa trăm năm
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.7.2011
MỚI VỪA TRƯỚC SAU
Niềm tin chẳng chở lên cao
Đành quay về rót thêm vào buồn xưa
Bão giông thường đẩy gió mưa
Đảo chao nhân thế mới vừa trước sau
lethutrang
19/7/2011
buixuanphuong09
19-07-2011, 05:20 PM
NV bởi Bùi Thanh Thanh Khiêt
NẾU
Nếu em gửi một bài thơ
Tìm tứ anh hoạ giấc mơ thế nào?
Viết đi - viết thật ngọt ngào
Cho em say đắm cất vào trong tim !
Bùi Thanh Thanh Khiêt
EM ƠI GIỮ LẤY
Gửi em muôn vạn vần thơ
Cũng là câu chữ ngác ngơ thuở nào
Lời thơ anh vẫn thơm ngào
Em ơi giữ lấy cất vào đáy tim!
BXP 19.07.2011
CHUA CHÁT
Em ơi câu chữ trong thơ
Họa lên từng nét bơ vơ hôm nào
Ngẩn ngơ ai rót me ngào
Nghe chua chát đắng len vào buồng tim
lethutrang
16/7/2011
NGẠT NGÀO
Em ơi giữ lấy câu thơ
Như là lời nói ngu ngơ ngày nào
Hương thơm câu chữ ngạt ngào
Thấm vào dòng máu luồn vào van tim.
BXP 19.07.2011
Ngồi buồn tìm một vần thơ
Mà sao đầu óc lơ mơ thế nào?
Phải chăng nhớ bát chè ngào
Ngày xưa em nấu ăn vào lịm tim.
nguyen quoc;
Ủ HỒN EM
Ta tìm muôn vạn ý thơ
Ủ hồn em lộng giấc mơ thuở nào
Trong mơ nghe tiếng ngọt ngào
Là lời anh đó, cất vào trong tim!
BXP 19.07.2011
CÂU THẦN CHÚ
Sinh ra mắc phải nghiệp thơ
Thương mây khóc gió ngẩn ngơ tự nào
Giống con nít – thích ngọt ngào
Thơ …câu thần chú …mở vào trái tim
Bùi Thanh Thanh Khiết
16.7.2011
GIỌT TÌNH
Ta về kết kén duyên thơ
Để xem tằm kéo sợi tơ thế nào
Nhộng bùi, nhộng béo thơm ngào
Giọt tình cháy bỏng rót vào con tim.
BXP 19.07.2011
XIN ĐỪNG
Thương ai gửi tặng lời thơ
Mong trao ... được nhận vu vơ chút nào
Nhưng đừng cho những ngáo ngào
Mà đau trong dạ, xót vào đáy tim
lethutrang
16/7/2011
SÓNG TIM
Yêu nhau tặng vạn vần thơ
Mà trong câu chữ chẳng mơ tí nào
Nó là thực, chẳng ngáo ngào
Là dòng tương cuộn dạt dào sóng tim
BXP 19.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2011, 10:21 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2011, 10:24 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
Quốc Quyền
19-07-2011, 10:47 PM
[QUOTE=Bùi Thanh Thanh Khiết;9819]
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
caoletrantranquoc
19-07-2011, 11:03 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
TẶNG
Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng
clttq
19/7/2011
nguyen quoc
20-07-2011, 06:00 PM
Hội nhập.
Đục trong,đầy cạn theo mùa
Dòng sông xuôi chảy từ xưa đến giờ
Trườn mình uốn lượn quanh co
Dồn ra cửa biển nhập xô sóng trùng.
NQ
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-07-2011, 08:45 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
TẶNG
Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng
clttq
19/7/2011
Bến mơ
Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011
lethutrang
22-07-2011, 12:14 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
TẶNG
Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng
clttq
19/7/2011
Bến mơ
Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011
NÁT LÒNG
Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng
lethutrang
22/7/2011
lethutrang
22-07-2011, 12:35 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
caoletrantranquoc
22-07-2011, 03:22 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
Quốc Quyền
22-07-2011, 06:16 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
caoletrantranquoc
22-07-2011, 06:58 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
Dại.
Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.
nguyên quốc
MUỘN...
Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình
clttq
22/7/2011
Lương Lương Hòa
22-07-2011, 07:30 PM
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
Lương Lương Hòa
22-07-2011, 07:38 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
TẶNG
Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng
clttq
19/7/2011
Bến mơ
Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011
NÁT LÒNG
Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng
lethutrang
22/7/2011
ẢO ẢNH
Thấp thoáng đường mây một bóng hồng
Khiến người quân tử thẩn thờ trông
Say vì cơn nắng hay vì mộng
Ảo ảnh chồn chân, vương vấn lòng.
nguyenthilan
Quốc Quyền
22-07-2011, 09:27 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
Dại.
Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.
nguyên quốc
MUỘN...
Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình
clttq
22/7/2011
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
VÌ SAO?
Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.
Quốc Quyền
Quốc Quyền
22-07-2011, 09:52 PM
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
BÙi Thanh Thanh Khiết
SAY LÒNG
Đẹp quá đi thôi một nụ hồng!
Bên vườn rực rỡ lắm người trông
Mê hồn lữ khách bâng khuâng ngắm
Rộn rã tình ơi tận đáy lòng!
Quốc Quyền
19.07.2011
TẶNG
Người tặng cho tôi một nhánh hồng
Ngỡ ngàng....e thẹn...ngẩn ngơ trông
Đêm về thao thức lòng đan mộng
Chỉ nụ hoa thôi lại quyến lòng
clttq
19/7/2011
Bến mơ
Xuân đến niềm vui trải nắng hồng
Cho môi em thắm để anh trông
Bến mơ sóng vỗ vui bờ mộng
Xao xuyến con tim ngơ ngác lòng
Bùi Thanh Thanh Khiết
21.7.2011
NÁT LÒNG
Bóng đổ chiều thu nhạt ánh hồng
Gió đông lạnh lẽo nỗi buồn trông
Lá vàng chiều vắng rơi xao xác
Tặng ngác ngơ về nát cõi lòng
lethutrang
22/7/2011
ẢO ẢNH
Thấp thoáng đường mây một bóng hồng
Khiến người quân tử thẩn thờ trông
Say vì cơn nắng hay vì mộng
Ảo ảnh chồn chân, vương vấn lòng.
nguyenthilan
NỤ HỒNG
Ngày em phơi phới nụ xuân hồng
Mỗi bước chân về lắm kẻ trông
Lá ngọc cành vàng trong lụa gấm
Bao chàng say đắm ngẩn ngơ lòng
Quốc Quyền
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-07-2011, 10:05 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
Dại.
Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.
nguyên quốc
MUỘN...
Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình
clttq
22/7/2011
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
VÌ SAO?
Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.
Quốc Quyền
Xem bói
Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010
Quốc Quyền
22-07-2011, 10:22 PM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
Dại.
Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.
nguyên quốc
MUỘN...
Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình
clttq
22/7/2011
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
VÌ SAO?
Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.
Quốc Quyền
Xem bói
Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010
CẢM !
Thương ai trắc trở mối duyên tình!
Liễu yếu đào tơ phận số sinh
Lẻ bóng đường khuya trăng buốt lạnh
Thời gian có đợi bước chân mình?
Quốc Quyền
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 06:18 AM
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
Sợ phát sinh
Ý dịnh từ lâu sống một mình
Những nỗi niềm đau chẳng phát sinh
Bay bổng cùng thơ lòng ấm áp
Đâu cần phải có một nhân tình
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.7.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 05:25 PM
Lục bình
Lục bình bát ngát mênh mông
Một màu tím rịm giữa dòng sông xa
Lênh đênh sóng nước bôn ba
Nơi lòng vẫn mãi nở hoa bốn mùa
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.7.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-07-2011, 10:50 PM
Đà Lạt
Yêu quá ! ngàn hoa phố núi xưa
Đường quen lối ngõ vắng lưa thưa
Bốn mùa sương trắng trời Đà Lạt
Vẫn đợi xuân về mặc gió mưa
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
24-07-2011, 11:13 PM
Mèo lười
Chuột nhà quen tiếng bén hơi
Bắt thì dễ ợt nên xơi …cũng nhàm
Mèo lười vốn tính lại ham
Càng xa lạ lắm …càng đam mê nhiều
Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên Hoang
25-07-2011, 03:44 AM
Nét bút
Nét bút ai khơi thật hữu tình
Niềm vui đã chết được hồi sinh
Cánh nhạn mang tin hồng bến vắng
Như xuân sưởi ấm lại …tim mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRẢ
Mơ gửi cho duyên, nhớ trả tình
Nhờ mây thêu dệt chữ an sinh
Trao về thao thức về lây lất
Xua đuổi tâm tư lệ khóc mình
lethutrang
22/7/2011
NẾU...
Nếu biết vỡ tan cả cuộc tình
Tôi về gói lại mộng ba sinh
Trả cho cô quạnh niềm thương cảm
Trả trọn tin yêu ngự bóng mình
clttq
22/7/2011
HỒN THƠ
Lời ai khe khẽ giấc ru tình
Tim chết lâu rồi được tái sinh
Cứ ngở ngàn sau vùi giá lạnh
Đâu ngờ thơ động cõi riêng mình
QUỐC QUYỀN
Dại.
Chim hót,hoa thơm gợi mở tình
Đất xoay,trời chuyển vận tồn sinh
Tang bồng,chốn ấy căng ngồn ngộn
Ai dại ngoảnh đi tự dối mình.
nguyên quốc
MUỘN...
Ngơ ngác tâm hồn bởi chữ tình
Mùa xuân xa vắng mộng tìm sinh
Cho nhành hoa muộn phai hương sắc
Và những ưu tư gọi đến mình
clttq
22/7/2011
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
VÌ SAO?
Cớ sự vì sao chối bỏ tình!
Khi đời còn đó kiếp nhân sinh
Yêu thương thượng đế dành muôn loại
Lại nỡ ôm thân sống một mình.
Quốc Quyền
Xem bói
Phận số rồi ra chẳng đẹp tình
Cung phu đề rõ tự ngày sinh
Đứng ngôi sao xấu thôi đành chịu
Định mệnh nào đâu lỗi tại mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.7.2010
HỒI..
Lỡ biết là Em đã hết tình.
Nhưng vừa biết được, mới hạ sinh??
Cái khuôn, đúc rập y chang giống.
Đành trở lại vui, chuyện chúng mình!
nguyênhoang
07.24.11
Quốc Quyền
25-07-2011, 05:58 AM
BÉN THƠ
Lận đận, long đong ở cõi tình
Bén thơ nên lại được khai sinh
Yêu thương mộng ảo, đành an ủi
Xoa dịu niềm riêng, ta với mình.
nguyenthilan
Sợ phát sinh
Ý dịnh từ lâu sống một mình
Những nỗi niềm đau chẳng phát sinh
Bay bổng cùng thơ lòng ấm áp
Đâu cần phải có một nhân tình
Bùi Thanh Thanh Khiết
23.7.2011
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 12:10 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
kimnguyen158
25-07-2011, 02:20 PM
Mèo lười
Chuột nhà quen tiếng bén hơi
Bắt thì dễ ợt nên xơi …cũng nhàm
Mèo lười vốn tính lại ham
Càng xa lạ lắm …càng đam mê nhiều
Bùi Thanh Thanh Khiết
Gần nhau bén tiếng quen hơi
Của ngon mà cứ mãi xơi cũng nhàm
Trên đời gì lạ chả ham
Chưa quen càng lạ càng tham tỉnh tò ...
Kim Nguyên
Quốc Quyền
25-07-2011, 02:52 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 02:59 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Không tin
Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình
Hi…hi…hi…
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 03:17 PM
Mèo lười
Chuột nhà quen tiếng bén hơi
Bắt thì dễ ợt nên xơi …cũng nhàm
Mèo lười vốn tính lại ham
Càng xa lạ lắm …càng đam mê nhiều
Bùi Thanh Thanh Khiết
Gần nhau bén tiếng quen hơi
Của ngon mà cứ mãi xơi cũng nhàm
Trên đời gì lạ chả ham
Chưa quen càng lạ càng tham tỉnh tò ...
Kim Nguyên
Hỏi rằng Hôm chửa quen hơi?
Sao Kim cũng đã đầy vơi ý nhàm
Nhìn đâu của lạ là ham
Vội vàng chạy đến nên làm Hôm đau
TTK
Quốc Quyền
25-07-2011, 03:48 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Không tin
Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình
Hi…hi…hi…
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRỜI !
Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
25-07-2011, 04:38 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Không tin
Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình
Hi…hi…hi…
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRỜI !
Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tìm một nửa
Sáng đẹp dòng đời chữ nghĩa tình
Bông hoa ân ái chốn bình sinh
Chỉ sợ chân ai đi lạc lối
Không tìm chính xác nửa tim mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
Nguyên Hoang
25-07-2011, 05:48 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Không tin
Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình
Hi…hi…hi…
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRỜI !
Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tìm một nửa
Sáng đẹp dòng đời chữ nghĩa tình
Bông hoa ân ái chốn bình sinh
Chỉ sợ chân ai đi lạc lối
Không tìm chính xác nửa tim mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
MƠ ..
Có những ngày thu, gió động tình.
Chao bay lờ lững, ngộ nhân sinh .
Để mơ một thoáng nào canh vắng.
Xem thử còn duyên đến tặng mình.
nguyênhoang
07.25.11
Quốc Quyền
25-07-2011, 09:19 PM
NẾU
Nếu biết rằng em sẽ bội tình
Anh về uống thuốc để quyên sinh
Sống làm chi nữa thêm đau khổ
Gác lạnh đèn khuya chỉ một mình
hihi
Quốc Quyền
Nghĩa tử sinh
Nếu anh giám chết chỉ vì tình
Để trọn một đời nghĩa tử sinh
Em sẽ lao đầu vào …rượu ngọt
Nâng ly chúc tụng mối tình mình!
Hi..hi..hi..
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
NẾU 2
Nếu biết rằng em quá bạc tình
Không còn sâu nặng nghĩa ba sinh
Thì thôi anh cũng tìm cô khác
Dại dột làm chi để thiệt mình
Hahaha
Quốc Quyền
25.07.2011
Không tin
Ai tin anh sẽ chết vì tình
Hãy thả lời này cho học sinh
Tâm hồn còn trắng chưa sầu khổ
Chẳng thể đem so chuyện chúng mình
Hi…hi…hi…
Bùi Thanh Thanh Khiết
TRỜI !
Thượng đế ban chi cái chữ tình
Làm cho hạ giới nỗi buồn sinh
Gieo sầu chuốc thảm bao ân oán
Suốt cuộc bể dâu khổ lụy mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tìm một nửa
Sáng đẹp dòng đời chữ nghĩa tình
Bông hoa ân ái chốn bình sinh
Chỉ sợ chân ai đi lạc lối
Không tìm chính xác nửa tim mình !
Bùi Thanh Thanh Khiết
25.7.2011
DẠO ẤY
Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-07-2011, 08:18 PM
DẠO ẤY
Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tâm sự
Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình
Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011
Quốc Quyền
26-07-2011, 09:44 PM
DẠO ẤY
Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tâm sự
Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình
Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011
NGÀY XƯA
Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình
Quốc Quyền
26.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 12:37 PM
DẠO ẤY
Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tâm sự
Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình
Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011
NGÀY XƯA
Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình
Quốc Quyền
26.07.2011
Vô tình
“Người ta” nào có phải vô tình
Cảm mến lòng “ai” nên …sự sinh
Chỉ muốn trêu mong người để ý
Vậy mà “đằng ấy” cứ lơ mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.7.2011
nguyen quoc
27-07-2011, 01:17 PM
Trơ lại.
Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.
NQ
Lương Lương Hòa
27-07-2011, 02:04 PM
Trơ lại.
Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.
NQ
ĐA NGHI
Lời trẻ ngây thơ chẳng tội tình
Bởi lòng ích kỉ của Trương Sinh
Đa nghi giết chết tình nồng thắm
Hối hận còn đâu, chỉ khổ mình.
nguyenthilan
Quốc Quyền
27-07-2011, 02:11 PM
DẠO ẤY
Thuở ấy lòng tôi chở nặng tình
Trao người thiếu nữ dáng kiều sinh
Duyên đầu dẫu biết nhiều ngang trái
Sao vẫn hoài yêu nguyện hết mình
Quốc Quyền
25.07.2011
Tâm sự
Trời ơi ! đôi mắt thấy sao tình
Rung động đầu đời tuổi nữ sinh
Ghi rối tên “ai” đầy vở tập
Đêm đêm má đỏ thẹn với mình
Bùi Thanh Thanh Khiêt
26.7.2011
NGÀY XƯA
Dạo ấy nào đâu có biết tình
Khi lòng trong trắng tuổi thư sinh
Người ta cứ đến đòi xem tập
Chẳng hiểu làm sao lại bực mình
Quốc Quyền
26.07.2011
Vô tình
“Người ta” nào có phải vô tình
Cảm mến lòng “ai” nên …sự sinh
Chỉ muốn trêu mong người để ý
Vậy mà “đằng ấy” cứ lơ mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
26.7.2011
Trơ lại.
Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.
NQ
Quê Hương
Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình
quốc Quyền
27.07.2011
Lương Lương Hòa
27-07-2011, 03:05 PM
Trơ lại.
Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.
NQ
TỘI
Đang yên lại vướng chuyện hoa tình
Bao gái ăn chơi nợ phát sinh
Nhà cửa nát tan, thân hóa dại
Làm sao tha thứ tội đây mình !
nguyenthilan
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 03:51 PM
Trơ lại.
Đã mấy mượi lần vướng lưới tình
Bỏ quên tất cả kế mưu sinh
Trắng tay ngất ngưởng bên vò rượu
Em bỏ ra đi,trơ lại mình.
NQ
Bặt tin
Thương yêu có lẽ chỉ riêng mình
Người bỏ ta đi nghiên cứu sinh
Loá mắt trời tây tin nhạn bặt
Giờ đây đã hiểu …phải đâu tình
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 04:18 PM
Quê Hương
Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình
quốc Quyền
27.07.2011
Tình mẹ
Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011
Quốc Quyền
27-07-2011, 04:37 PM
Quê Hương
Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình
quốc Quyền
27.07.2011
Tình mẹ
Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011
LÒNG MẸ
Mẹ đã cho con cả biển tình
Cưu mang chín tháng nhọc nhằn sinh
Ru hời ru hỡi lời tha thiết
Con bệnh năm canh chẳng ngả mình
Quốc Quyền
27.07,2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 04:47 PM
Vườn tao ngộ
Vườn tao ngộ bướm hoa thông tuệ
Thanh thản tâm an trời giáng ơn
Tím dạ hồng tim xanh mộng ước
Bốn mùa rạng rỡ cả …càn – khôn
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 04:48 PM
Đường nào ?
Đường nào về chốn thiên thai
Mịt mù bóng núi phủ dài lối đây
Màu huyền làm tối chân mây
Bến tương mãi đợi tràn đầy trong nhau
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 04:52 PM
Ru mình
Gặp nhau nơi những dòng thơ
Cũng cho biết đợi biết chờ biết …thương
Đêm trăng ngắm nguyệt tơ vương
Ru mình cùng khúc nghê thường phiêu diêu
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-07-2011, 10:32 PM
Quê Hương
Quê hương sâu nặng mối ân tình
Cất tiếng chào đời thuở mẹ sinh
Mấy chục năm rồi chưa báo đáp
Nỗi lòng canh cánh mãi bên mình
quốc Quyền
27.07.2011
Tình mẹ
Mẹ là biển cả mênh mông tình
Vất vả chăm lo tự lúc sinh
Con đã lớn khôn người vẫn sợ
Rủi sui lỡ đến với con mình
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.7.2011
LÒNG MẸ
Mẹ đã cho con cả biển tình
Cưu mang chín tháng nhọc nhằn sinh
Ru hời ru hỡi lời tha thiết
Con bệnh năm canh chẳng ngả mình
Quốc Quyền
27.07,2011
Mẹ tôi
Mẹ tôi một nắng hai sương
Bát cơm manh áo đều nhường chồng con
Tháng năm kiếp sống mỏi mòn
Nụ cười luôn nở nhìn con mỗi lần ..
Bùi Thanh Thanh Khiết
Nguyên Hoang
27-07-2011, 10:53 PM
TỘI
Đang yên lại vướng chuyện hoa tình
Bao gái ăn chơi nợ phát sinh
Nhà cửa nát tan, thân hóa dại
Làm sao tha thứ tội đây mình !
nguyenthilan
MONG.
Gái Goá, nhiều đêm quá khát tình.
Ước mơ người mộng, dẫu vô sinh.
Không nơi cư ngụ, thân côi cút.
Chấp nhận cho vô, ghé cửa mình!
nguyênhoang
07.28.11
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 08:17 AM
Không hiểu
Cá trong nước biết biển nông sâu
Ta chẳng hiểu mình thương tự đâu
Tình trao dào dạt như cơn sóng
Phó mặc dòng xô đến bạc đầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 08:21 AM
Xuân
Ngàn hoa khoe sắc đứng lơi phơi
Náo nức niềm vui mắt mọi người
Nắng ấm trải vàng trên cỏ mướt
Cười duyên thiếu nữ môi hồng tươi
Hạ
Mênh mông thăm thẳm đám mây quang
Phượng đỏ rung rinh dưới nắng vàng
Lập loè lửa lựu ngoài sân vắng
Tiếng võng bên thềm kĩu kịt vang
Thu
Trời thu ngọc bích dát vào mây
Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngất ngây
Lá rụng vàng ươm quanh lối ngõ
Mầm non ủ mộng ngủ đêm ngày
Đông
Vắng lặng vườn hồng bướm chẳng chao
Đêm về nguyệt lặng mây che sao
Ruộng cày vỡ ải phơi đầu mốc
Thiếu nữ hong hanh ửng má đào
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 08:23 AM
Chơi vơi
Thời gian lặng lẽ cuốn dòng trôi
Mịt mù năm tháng phận đơn côi
Trăng sao vàng vọt trời xám lại
Lận đận đường đời bước chơi vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 10:23 AM
Có biết
Muôn lời không nói hết niềm đau
Đất lạ sương pha nửa mái đầu
Chẳng biết người xưa còn có đợi
Ngàn xa mù mịt áng mây sầu
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 02:29 PM
Sông thương
Sông thương thiếu bóng con đò
Dạt dào sóng nhớ đôi bờ chênh chao
Phù sa năm tháng ngọt ngào
Bao ngày lắng đọng cất vào lòng sâu
Bùi Thanh Thanh Khiết
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2011, 11:01 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/audio_ps3_flower-1.jpg?t=1311868767
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2011, 07:33 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/18_21_1295341813_54_be0hoa-xuan-3-1.jpg?t=1311899504
Quốc Quyền
29-07-2011, 07:50 AM
SẮC XUÂN
Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành
Quốc Quyền
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2011, 07:33 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;11568]
SẮC XUÂN
Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành
Quốc Quyền
Hỏi
Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011
Quốc Quyền
29-07-2011, 08:37 PM
[QUOTE=Quốc Quyền;11568]
SẮC XUÂN
Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành
Quốc Quyền
Hỏi
Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011
HOA LÒNG
Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành
Quốc Quyền
29.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2011, 09:14 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/rtc-1.jpg?t=1311948805
miendong75
29-07-2011, 09:39 PM
QUẢ CHÍN
Xuân về ngập nắng lộng trời xanh
Em gửi về anh trái ngọt lành
Quả chín hồng tươi thay nỗi nhớ
Tình yêu rực rỡ đậu trên cành
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-4-2011
TRÁI NGỌT
Tràn khắp ngày xuân một sắc xanh
Đời như trái ngọt đậm duyên lành
Hồng tươi sắc thắm niềm thương nhớ
Kết bởi tình yêu, chín trĩu cành
PMĐ
miendong75
29-07-2011, 09:58 PM
HOA LÒNG
Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành
Quốc Quyền
29.07.2011
CỚ GÌ?
Thu đã sang rồi chửa thấy anh
Tặng em mỹ phẩm tránh giời hanh
Hay nghe theo kẻ lời đường mật
Nên rũ áo đi bỏ gái lành?
Táo Đồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-07-2011, 10:02 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577
miendong75
29-07-2011, 10:41 PM
ĐÊM XUÂN
Xuân về náo nức ... nức lòng em
Gió mát đưa êm ... êm dịu thêm
Liễu rủ nghiêng che ... che ánh mắt
Trăng ngà đổ bóng sáng trời đêm
Thanh Thanh khiết
14-1-2011
HOÀI NIỆM
Thu sang lại nhớ ... nhớ tình em
Trăng sáng gợi thơ ... thơ nặng thêm
Năm tháng vút nhanh ... nhanh chớp mắt
Diết da hoài niệm thức thâu đêm
PMĐ
caoletrantranquoc
30-07-2011, 12:50 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577
http://cC7.upanh.com/25.744.32914766.uXB0/3hoatham.jpg
HOÀI NIỆM
Thu sang lại nhớ ... nhớ tình em
Trăng sáng gợi thơ ... thơ nặng thêm
Năm tháng vút nhanh ... nhanh chớp mắt
Diết da hoài niệm thức thâu đêm
PMĐ
Nguyên Hoang
30-07-2011, 01:24 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/HoaMai.jpg?t=1311951577
http://cC7.upanh.com/25.744.32914766.uXB0/3hoatham.jpg
http://cC8.upanh.com/25.744.32914997.T70/2nguyenhoang.jpg
http://cC1.upanh.com/25.744.32915120.YzI0/2trontinh.gif
HOÀI NIỆM
Thu sang lại nhớ ... nhớ tình em
Trăng sáng gợi thơ ... thơ nặng thêm
Năm tháng vút nhanh ... nhanh chớp mắt
Diết da hoài niệm thức thâu đêm
PMĐ
Quốc Quyền
30-07-2011, 03:07 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/rtc-1.jpg?t=1311948805
TRÁI NGỌT
Tràn khắp ngày xuân một sắc xanh
Đời như trái ngọt đậm duyên lành
Hồng tươi sắc thắm niềm thương nhớ
Kết bởi tình yêu, chín trĩu cành
PMĐ
LỜI NGUYỀN
Xuân rồi,xuân nữa mấy xuân xanh
Em vẫn chờ ai dệt mộng lành
Tình trót trao người nên phải đợi
Dù hoa có úa mãi nguyên cành
Quốc Quyền
30.07.2011
Quốc Quyền
30-07-2011, 03:35 AM
SẮC XUÂN
Đào mai rực rỡ đón chào anh
Thắm sắc nồng hương dịu nắng hanh
Ngắm nụ tầm xuân khai nét bút
Ngày sau mong ước đẹp duyên lành
Quốc Quyền
Hỏi
Hôm nay nguyệt lão nối duyên lành
Giữ buổi xuân về rọi nắng hanh
Giông bão mai này trong sấm sét
Liệu còn bảo bọc được không anh
Bùi Thanh Thanh Khiết
29.7.2011
HOA LÒNG
Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành
Quốc Quyền
29.07.2011
CỚ GÌ?
Thu đã sang rồi chửa thấy anh
Tặng em mỹ phẩm tránh giời hanh
Hay nghe theo kẻ lời đường mật
Nên rũ áo đi bỏ gái lành?
Táo Đồng
ƯỚC
Chỉ muốn cuộc tình mãi có anh
Cho đời trôi hết nắng vàng hanh
Mà sao ước vọng mong manh quá!
Lo sợ rồi đây vỡ mộng lành.
Quốc Quyền
30.07.2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-07-2011, 10:19 AM
HOA LÒNG
Hoa lòng đẹp mãi giữa đời anh
Dịu ngọt hương nồng xua gió hanh
Khe khẽ bên tai lời mật rót
Mưa sa bão tố vẫn yên lành
Quốc Quyền
29.07.2011
CỚ GÌ?
Thu đã sang rồi chửa thấy anh
Tặng em mỹ phẩm tránh giời hanh
Hay nghe theo kẻ lời đường mật
Nên rũ áo đi bỏ gái lành?
Táo Đồng
ƯỚC
Chỉ muốn cuộc tình mãi có anh
Cho đời trôi hết nắng vàng hanh
Mà sao ước vọng mong manh quá!
Lo sợ rồi đây vỡ mộng lành.
Quốc Quyền
30.07.2011
Chẳng lành
Dòng lệ đêm qua khui tại anh
Sáng phơi giữa lúc nắng khô hanh
Mà sao vẫn đậm hằn trên má
Em biết điềm sui duyên chẳng lành
Bùi Thanh Thanh Kkiết
30.7.2011
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.