Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Học theo bút pháp HỒ XUÂN HƯƠNG



buixuanphuong09
21-02-2012, 02:50 PM
LỜI ĐẦU



Tôi biết làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đời thơ của tôi thực sự chỉ gói gọn trong hai năm 2010 - 2011. Trong hai năm này tôi đã gặp hai người bạn gái thân thương nhất, ảnh hưởng rất lớn, tạo một sức bật cho thơ tôi trưởng thành. Trước năm 2010 thơ tôi không đáng để ai xem vì nó dây cà rễ muống, trĩu nặng u sầu, hai người bạn gái này đã lần lượt thắp lửa cho trái tim khô cằn của tôi để tôi có được hồn thơ như bây giờ. Hoài Linh, người bạn gái đầu tiên giao lưu trên đường Bưu điện (mà vì cái tai nghễnh ngãng không nghe được điện thoại nên đành xa cách) đã tặng tôi tập thơ "Cánh hoa mầu nhớ" mà tôi trân giữ như một báu vật, lại vừa gửi tặng tôi tập thơ "Đêm trăng thưởng quỳnh" do NXB Văn hoá thông tin ấn hành. Cảm động trước tình cảm của bạn, đọc thấy rất hay nên giới thiệu để các bạn trên diễn đàn cùng thưởng thức.


Giới thiệu tập thơ "Đêm trăng thưởng quỳnh" của Hoài Linh



Sơ lược tiểu sử tác giả qua bài thơ HL tặng tôi trong lá thư giao lưu đầu tiên năm 2010



854



HOÀI LINH



ĐC: 506 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội



ĐT: 0973.213.147



TRÍCH NGANG




Họ Hoàng tên gọi Hoài Linh



Sinh năm năm mốt (1951)cầm tinh mèo lười



Sài Gòn quê quán xa xôi



Gặp Hà Đông đã nên đôi vợ chồng



Con trai Thạc sỹ đầu lòng



Cử nhân hai gái nối dòng nho gia



Dưới trên hạnh phúc thuận hoà



Trích ngang....xin mượn bút hoa thay lời.





HL




Tóm lược "TỰA" của "ĐÊM TRĂNG THƯỞNG QUỲNH"

....Trước Hoài Linh đã có một Hồ Xuân Hương độc đáo, hấp dẫn, rất thế tục, rất dân dã nhưng cao vời vợi ít người bì kịp; Xuân Diệu trong ba thi hào dân tộc (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương) đã coi nàng là "Bà chúa thơ nôm". Cho nên "Bà chúa" đáng học tập và khó học tập. Hoài Linh đã dũng cảm đi vào cái đáng và cái khó này, khi mở đầu tập thơ "Đêm trăng thưởng quỳnh" của mình đã khẳng định: "Học theo bút pháp Hồ Xuân Hương". Tên bài thơ: "Đêm trăng thưởng quỳnh" đã thành nhan đề cho cả một tác phẩm thơ. Quỳnh chịu "mưa tương tư", "trọn một đêm", "hiến dâng"...mà vẫn "trinh nguyên"...., vẫn thanh, phải chăng ý nghĩa ấy đã thành đề tài xuyên suốt toàn tập thơ.
Cả hai loại thơ viết về đề tài cũ, thậm trí mòn như: Vịnh tranh đánh ghen Đông Hồ, Mít, Vịnh hòn non bộ, Vịnh tranh hái dừa, Giã bánh dày...., hoặc viết về đề tài mới như: Bánh dày kẹp chả, Giã ruốc, Cày tơ bẩy món, Bàn là....đều thống nhất với cái ý nghĩa xuyên suốt ấy.
....Hoài Linh có sở thích và sở trường về các loại thơ tình cảm. Học theo Hồ Xuân Hương nhưng không đi theo con đường cũ mòn mà khai thác cái sở trường và sở thích ấy của mình. Nhà thơ đầy hoài vọng ấy đã viết:


"Học theo bút pháp Xuân Hương



Chọn câu, tìm tứ con đường chông gai"

"Chông gai" nên cũng rất công phu. Ta đã thấy một học trò ở thế kỷ 21 đang tiếp bước bậc thầy vĩ đại, mạnh mẽ và tình tứ của mình làm cho những công việc như: Bơm xe đạp, Đánh cầu lông, Cắt tóc thư giãn, Bút bi....không có ở thời bậc thầy , lại thơm ngát tình xuân, ngạt ngào hương vị mới, vừa có nét trào phúng, vừa pha trữ tình. Dù rằng học trò đó còn phải cố công, điêu luyện hơn để theo bậc thầy. Nhưng được thế cũng là một khích lệ đáng tự hào lắm rồi......


Ngày chuẩn bị cho Tết Nhâm Thìn 2012



Tiến sỹ Đinh Công Vỹ



Giám đốc Trung tâm thơ truyền thống Việt Nam

Tập thơ gồm 100 bài, xin lần lượt giới thiệu với bạn đọc.

buixuanphuong09
21-02-2012, 02:52 PM
1- BỆNH HIỂM


Hạnh phúc trước tất cả mọi cái



nằm ở trong sức khoẻ



G.W. Cơtit (Pháp)







Trái gió trở trời lại thấy đau



Chồng say cờ bạc đã về đâu!



Ông lang đến bóp thôi xưng khớp



Thày cúng sang kêu hết nhức đầu



Bắt mạch, thuỷ châm...không muốn chóng



Xoa cơ, bấm huyệt ....thích càng lâu



Tay đâu sướng đấy! Gì hơn nữa!



"Bệnh vái tứ phương" cứ phải cầu!





HL




2- BÁNH DÀY KẸP CHẢ


Nguồn vui ăn uống không phụ thuộc vào


hương vị của món ăn đắt tiền.


Mà chính tâm trạng người ăn
Galas





Dính dính đôi môi cặp bánh dày



Mới vừa chạm lưỡi đã mê ngay



Mềm mềm, ươn ướt, nhờ công cối



Deo dẻo, dai dai, bởi sức chày



Một khúc căng căng....ham liếc mắt



Hai bờ mây mẩy....thích sờ tay



Lần sau gặp lại ai còn nhớ



Một buổi cùng em....được thế này!





HL




3- GIÃ RUỐC





Bố mẹ sinh em trắng nõn nà



Làm chi đâm giã cực lòng ta



Chày trên thúc xuống phai đường ngọc



Cối dưới ngửa lên xoá nét ngà



Rút kiệt nước rồi! Đau xé thịt



Còn nguyên hương ấy! Nát tan da



Thân hình xơ xác sau bao trận



Một tiếng than ôi! Nỡ thế mà...!





HL




4- HÀNG "XÊ CẦN LEN"


Nếu phải chọn những cái xấu


Thì hãy chọn cái xấu ít hơn.


Ngạn ngữ Anh.






Quá đát lâu rồi! Chẳng thấy thay



Ê cu rão rệu đã bao ngày



Hở van suýp páp- luôn sờ sẫm



Hơi kém pit-tông phải mó may



Phanh đĩa không ăn nhìn ngứa mắt



Ổ bi bị vỡ giữ nhờn tay



Trời xui như thế! Mà nên nỗi...



Ai biết cho ai! Cực thế này!





HL

buixuanphuong09
24-02-2012, 03:07 AM
5- VỊNH TRANH ĐÁNH GHEN ĐÔNG HỒ



"Rằng tôi chút phận đàn bà


Ghen tuông thì cũng người ta thường tình"


Nguyễn Du







Chồng ta, ta giữ chẳng hề ghen



Cứ thử chơi vào một cái xem



Xắn váy ra đòn.... thôi mó máy



Giơ tay thủ miếng....hết tòm tem



Chân đè lở núi bay cơn khát



Mắt liếc tung dao bạt nỗi thèm



Lúc đã nghiến răng trời cũng bé



Dằn cho kiềng mặt nhớ chưa em!





HL




6- TRẬN ĐÁNH LÚC KHÔNG GIỜ


Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể


nhưng giữ được cao quí mới đáng hoàn hảo.


V. Huygô (Pháp)






Đánh vào đồn địch lúc sang canh



Pháo cối rot dồn hét thất thanh



Bệ súng rung lên vì nã đạn



Thắng rồi! Kèn lệnh rút quân nhanh.





HL





7- MÍT





Mân mó ngoài nên nhựa dính tay



Phô ra ươn ướt múi nây dày



Cắn em đau thế! Sao anh lại....!



Ta đã cùng nhau những phút giây!





HL

buixuanphuong09
27-02-2012, 01:14 PM
8- VỊNH TRANH ĐÁNH GHEN ĐÔNG HỒ II



"Ớt nào là ớt chẳng cay


Gái nào là gái chảng hay ghen chồng."


Ca dao







Mẹ mướp như em khổ thế này



Chồng mình đâu dễ chiếm xong ngay



Chàng mò đôi nhũ tay lơi lả....



Ả dướn cặp mông mắt ngất ngây...



Chống nạnh dương oai coi vía bạt



Gồng thân giở võ ngắm hồn bay



Lách thêm cái kéo xem gan lớn



Cho biết thế nào trái ớt cay!





HL




9- BÚT BI


Biết làm gì còn chưa đủ. Còn phải có dũng cảm


để thực hiện điều đó nữa.


G.Dimitơrop(Bungari)








Đêm không ngủ được ... dậy làm thơ



Mực chẳng ra cho bực lắm cơ



Bi kẹt loanh quanh day lại ấn



Bút khô hì hụi vặn rồi sờ



Còn dùng tàm tạm nên còn gắng



Cố thử di di vẫn cố chờ



Chả lẽ đi sang hàng xó mượn



Của nhà sao nỡ để nằm trơ?





HL




10 - HÒN NON BỘ





Không gian nho nhỏ cũng nên thơ



Lá biếc non xanh khó hững hờ



Nước rỉ lòng khe tràn mép vách



Cỏ lan cửa động ngập ven bờ



Mấy chòm rêu phủ thêm huyền bí



Một ngách bóng che thật ảo mờ



Tức cảnh sinh tình không biết chán



Đố ai ngoảnh mặt để làm ngơ!





HL

buixuanphuong09
28-02-2012, 08:05 AM
11- VỊNH TRANH HỨNG DỪA I


Tình yêu là hành vi cao cả nhất


của tâm hồn và là kiệt tác của con người.


M. Gac-xông (Pháp)





Trời trong gió mát dưới cây dừa


Thiếp ngả chàng nghiêng hỏi khoái chưa?


Tay giữ tay ôm .... nhòm xuống đợi


Chân dang chân ghếch .... ngửa lên chờ


Váy co cũn cỡn ... tơ ngồn ngộn


Yếm trễ lửng lơ ... trái đẩy đưa


Chửa chán ... còn say tung với hứng


Lời yêu lên tiếng cũng bằng thừa.


HL




12- GIÃ BÁNH DÀY





Thao thức cùng trăng giã bánh dày



Mệt thì có mệt vẫn vui thay



Mắt nhìn chăm chú....tì tì gối



Lưng cúi lom khom....thúc thúc tay



Khi bóp khi vê ... xoa miệng cối



Lúc xoa lúc ấn ... vét đầu chày



Vài lần nữa nhé! Sờ chưa nhuyễn



Chung sức bên nhau mặc tháng ngày.





HL

buixuanphuong09
29-02-2012, 09:14 AM
13- CÁI KHOÁ


Hành động là chiếc chìa khoá có thể mở được


bất cứ cánh cửa cuộc sống nào.


Sathe








Cái khoá lâu lâu để chẳng dùng



Mất chìa đôi lúc thử lung tung



Năng tra dầu mỡ xoay trơn tuột



Luôn chỉnh ổ bi rút nhẹ tưng



Lừa lựa đưa tay vào khít chặt



Từ từ thọc lỗ giữ không rung



Việc đang cần gấp chồng đi vắng



Thơ khoá chàng ơi!....Hãy giúp cùng!





HL

buixuanphuong09
01-03-2012, 09:21 AM
14- THƯỞNG TRÀ ĐÊM TRĂNG



Hai tay dâng chén nước chè



Hương sen thơm ngát khách về khó quên



Ca dao





Vít đầu vòi xuống nước tuôn ra



Nào!...Thử chút thôi! Cứ gọi là...



Cố hãm cho lâu mong tối đến



Hãy chờ để ngấm đợi trăng sa



Hương thơm chạm lưỡi đê mê quá!



Vị đậm tràn môi khoái khoái mà!



Được thưởng thức rồi ai cũng nhớ



Mọi người đều thế chẳng riêng ta.





HL

buixuanphuong09
02-03-2012, 08:16 AM
15- THỬA RUỘNG HOANG



Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang



Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.



Ca dao





Ghé qua thửa ruộng cạnh đèo Mông



Thiên hạ bỏ hoang có phí không?



Cỏ lác um tùm nên nhổ trụi



Nước khe ăm ắp phải khơi thông



Muốn ươm khoai giống cho to củ



Xin cấy nếp lai để mẩy đòng



Dốc sức cày sâu miền đất mới



Được mùa lắm kẻ ghé sang trông.





HL

buixuanphuong09
06-03-2012, 07:46 PM
16- BÀN LÀ





Sự cố cho nên mới phải dò



Bàn là cháy chập đoạn may-so



Phích ba chạc cắm còn chưa rút



Ổ mấy lỗ xuyên vẫn để thò



Đường dẫn đi ngầm mò cũng ngại



Đầu dây thả nổi tóm càng lo



Tưởng rằng một lúc mà lâu thế



Dòng mạch đã thông! Khoái thấy mồ.





HL

buixuanphuong09
07-03-2012, 04:17 PM
17- TRÁI THỊ



Muốn cho quả xanh nên ngọt,



người ta phải cấm hái nó.



A. Kulitsơ (Anh)





Muốn GHÉ VÀO BEO * trái cấm vàng



Quả này sở thich biết bao chàng



Khi non ngồn ngộn sờ cưng cứng



Lúc chín phây phây bóp nhẹ nhàng



Những muốn của ngon trao khách xộp



Hằng mong vật lạ tặng người sang



Chọn ngày sẽ hái cho đôi quả



Hẹn trước ... không e lại lỡ làng.





HL



*Nói lái

buixuanphuong09
08-03-2012, 01:31 AM
18- XE CÀ TÀNG





Khởi động hồi lâu ... máy vẫn lỳ



Mở xem có lẽ xịt buzi!



Nghe chừng hơi kém hay khô nhớt!



Chẳng phải côn chờn chắc kẹt bi!



Tay kéo núm le ... rồi ấn ấn



Chân mò cần số ... lại di di



Nhấn thêm chỉ thấy kêu hồng hộc



Ngửa cổ than trời ... sướng nỗi chi!





HL

Quốc Quyền
08-03-2012, 07:23 AM
18- XE CÀ TÀNG





Khởi động hồi lâu ... máy vẫn lỳ



Mở xem có lẽ xịt buzi!



Nghe chừng hơi kém hay khô nhớt!



Chẳng phải côn chờn chắc kẹt bi!



Tay kéo núm le ... rồi ấn ấn



Chân mò cần số ... lại di di



Nhấn thêm chỉ thấy kêu hồng hộc



Ngửa cổ than trời ... sướng nỗi chi!





HL


XE CŨ
Quốc Quyền

Vào ga thấy tiếng cứ lỳ lỳ
Cổ máy già nua yếu buri
Thiếu nhớt non hơi mòn gối búa
Xì roan hở gió sét vòng bi
Bơm xăng bóp mãi còn chưa chạy
Lọc gió lau hoài vẫn chẳng di
Cố sửa nhiều lần rồi cũng thế
Xe này bán quách để làm chi!

08.03.2012

buixuanphuong09
08-03-2012, 02:11 PM
19- BẮT CUA



Cả ngày lao động siêng năng



thì có thể thoả mãn nhu cầu của cả năm



Jonhson





Những khi rảnh rỗi việc nhà nông



Tấp tểnh đi ra phía cánh đồng



Tay vén mép bờ chùm cỏ chắn



Mắt soi góc ruộng cửa hang thông



Lỗ nông toen hoẻn thò vừa tới



Nước đọng se se lựa cũng xong



Bị kẹp ... nhưng ham nên vẫn muốn



Được chầu cải thiện có vui không?




HL

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
08-03-2012, 03:51 PM
19- BẮT CUA



Cả ngày lao động siêng năng



thì có thể thoả mãn nhu cầu của cả năm



Jonhson





Những khi rảnh rỗi việc nhà nông



Tấp tểnh đi ra phía cánh đồng



Tay vén mép bờ chùm cỏ chắn



Mắt soi góc ruộng cửa hang thông



Lỗ nông toen hoẻn thò vừa tới



Nước đọng se se lựa cũng xong



Bị kẹp ... nhưng ham nên vẫn muốn



Được chầu cải thiện có vui không?




HL


MÒ CUA

Sinh ra vốn nghiệp lão nhà nông
Rảnh rỗi buồn chân lại lội đồng
Cỏ rác um tùm thò xuống vạch
Bùn sình nhễu nhão thọc vào thông
Lưng còng ngoi ngóp thò rồi thụt
Sức mỏi phập phù cố cũng xong
Có tính tham mồi nào sợ kẹp
Rượu nồng cua mẩy thích hay không?

K Đ - T T C

Quốc Quyền
08-03-2012, 04:15 PM
19- BẮT CUA



Cả ngày lao động siêng năng



thì có thể thoả mãn nhu cầu của cả năm



Jonhson





Những khi rảnh rỗi việc nhà nông



Tấp tểnh đi ra phía cánh đồng



Tay vén mép bờ chùm cỏ chắn



Mắt soi góc ruộng cửa hang thông



Lỗ nông toen hoẻn thò vừa tới



Nước đọng se se lựa cũng xong



Bị kẹp ... nhưng ham nên vẫn muốn



Được chầu cải thiện có vui không?




HL



THÚ ĐIỀN VIÊN
Quốc Quyền

Nhà quê chủ yếu sống nghề nông
Vất vả quanh năm với ruộng đồng
Lúc rảnh mò tôm nơi suối vắng
Khi nhàn bắt cá ở khe thông
Hang sâu ưỡn ngực moi bằng tới
Rãnh hẹp gồng mình đẩy cố xong
Quyết tóm kình ngư về cải thiện
Mồi ngon há dễ bỏ qua không?

08.03.2012

buixuanphuong09
09-03-2012, 08:37 AM
20- CÀY TƠ BẨY MÓN



Ăn để sống, không phải sống để ăn



Môlie (Pháp)





Quán mới khai trương nhớ ghé liền



Cầy tơ bẩy món thử vào xem



Mơ lông hồng tía em bày sẵn



Nước mẻ trắng nhờ anh dốc thêm



Bún rối bốc tay còn ấm ấm



Sả cây ngập miệng vẫn thòm thèm



Chiếu hoa đã trải xin mời nhé!



Nếu muốn ... xin mời đến giải đen.





HL

buixuanphuong09
09-03-2012, 07:45 PM
21- CẮT TÓC THƯ GIÃN



Dẫu rằng chàng có đa nghi



Kéo vàng cắt mái tóc đi mà thề



Ca dao





Muốn thử nên anh đã tới đây



Nằm dài nghiêng ngó thấy hay hay



Ngửa lên dao xén chòm râu phún



Cúi xuống kéo lia mái tóc dày



Cặp nhũ phập phồng khi liếc mắt



Đôi mông thây nẩy lúc quờ tay



Phô ra đỉnh chóp sờ thin thín



Đừng để em kêu: "Rậm thế này"





HL

buixuanphuong09
10-03-2012, 03:00 PM
22- ĐÁNH CẦU LÔNG



Dừng lại chính là chết đi, chỉ có vận động



mới có thể mở ra cánh cửa trường sinh.



Thai WaEa





Thỏ thẻ bên tai mới rạng đông



Mình làm vài hiệp có hơn không?



Vợt chơi một lúc lung lay cán



Cầu dứ đôi hồi rã rợi lông



Tung hứng ra đòn quên tức ngực



Chờn vờn giở miếng mặc đau hông



Đã rồi!....Nhổ cọc thu quân lại



Bà mỉm miệng cười ... sướng nhất ông!





HL

buixuanphuong09
11-03-2012, 10:07 AM
ĐÊM TRĂNG THƯỞNG QUỲNH



"Lửa đốt cháy cái ở gần



Đàn bà đẹp đốt cháy cả cái gần lẫn cái xa"



Ngạn ngữ Ba Lan





Ta đã cùng nhau trọn một đêm



Khoả xiêm áo lụa đón trăng lên



Đài gương vẫn đậm in vầng nguyệt



Sương tuyết chưa tan khép cánh tiên



Gió ngẩn ngơ - say đường diễm lệ



Mây tương tư - đắm nét trinh nguyên



Hiến dâng ... em mãi còn trong trắng



Khao khát cho lòng gợi nhớ thêm.





HL

buixuanphuong09
12-03-2012, 09:17 AM
24-ĐỆ TỬ LƯU LINH



Những lúc say sưa cũng muốn chừa



Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa



Hay ưa đến nỗi không chừa được



Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.



Nguyễn Khuyến





Cấm vận lâu rồi! Vẫn thích cơ!



Các chàng trai có chán bao giờ



Đứng lên lướt khướt rồi vòi vĩnh...



Ngồi xuống lao đao lại khật khờ...



Tuý luý tối ngày tay áp đảo



Lơ mơ say tỉnh miệng la "zô"



Đang cơn chếnh choáng đòi thêm nữa



Mang tiếng chồng em...chẳng được nhờ...




HL

buixuanphuong09
13-03-2012, 09:05 AM
25-VỊNH TRANH HỨNG DỪA II



Cái đẹp nằm trong mắt của kẻ ngắm nhìn



M.Hung-gio-pho (Ai Len)





Khéo khéo rủ nhau đến chẩy dừa



Chàng tung thiếp hứng trái đu đưa



Phây phây ngực nở đôi bầu nhú



Tênh hếch chân dang cặp vế tơ



Mắt phượng liếc ngang cơn đắm đuối



Đuôi gà vấn ngược bím lơ thơ



Nâng cao vạt váy...tình xuân thế!



Hờ hững sao đành! Thoả thích chưa!





HL

buixuanphuong09
14-03-2012, 07:56 PM
26- XE MÁY "NĂM BỜ OĂN"



Nếu anh muốn lên được chỗ cao nhất



thì anh hãy tiến từ chỗ thấp nhất.



Xy rut (La Mã)





Xe cũ mà sang có biết đâu



Dù qua xử dụng đã bao lâu



Ổ bi rất chuẩn chưa khô mỡ



Trục giữa không hư vẫn ướt dầu



Đủ nhớt, tăng ga ham vượt dốc



Khoẻ hơi, vào số thích leo cầu



Nắn xem đôi lốp còn căng lắm



Xăng cứ phun đều phóng thật mau.





HL

buixuanphuong09
15-03-2012, 10:11 PM
27- BẮP NGÔ LUỘC



"Cái lưỡi nhỏ nhưng cả thân mình



phải nghe theo nó"



Tục ngữ Nga





Được thưởng thức rồi! Khoái lắm cơ



Mình căng mũm mĩm khó thờ ơ



Mêm mềm, ươn ướt vừa lòng chị



Âm ấm, nây nây thoả ý cô



Lưỡi nếm đê mê hàng hạt sữa



Tay sờ mướt mát cụm râu tơ



Sang, hèn, già, trẻ đều thinh thích



Phải nhịn lâu ngày nhớ ngẩn ngơ.





HL

buixuanphuong09
15-03-2012, 10:12 PM
28- GIÃ CUA





Lật ngửa em ra lột yếm đào



Mình trần trùi trụi nhớ làm sao



Lần mai véo thịt thêm hăm hở



Kéo cẳng co càng thoả ước ao



Đã thúc đầu chày! Còn thích thú



Lại tương giữa cối! Đến nôn nao



Bao lần như thế mà chưa đủ



Nhịp xuống nhịp lên mãi dạt dào.




HL

buixuanphuong09
16-03-2012, 08:55 PM
29- BƠM XE ĐẠP





Nhấn lên nhấn xuống bở hơi tai...!



Ai biết chăng ai! Cứ mệt nhoài



Cắm chặt đầu vòi - Cần giữ mãi



Khép êm miệng lỗ - Để hun hoài



Tay sờ tay nắn căng cưng cứng



Lưng cúi lưng cong uốn dẻo dai



Mỏi gối chồn chân không thấy chán



Lên xe ta cưỡi ... vượt đường dài.





HL

Thao Thuc
17-03-2012, 03:02 AM
Bùi huynh đúng là hậu duệ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Với mạch thơ đầy sảng khoái và tự tại này, huynh có thể trường thọ bách niên giai lão.

buixuanphuong09
17-03-2012, 08:23 PM
30- LONG PHƯỢNG



Mọi công việc thành đạt



đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê



Ngạn ngữ Tây Ban Nha





Hội chợ trái cây ở xứ Long



Người xa bên ấy! Nhớ hay không?



Kìa con Rồng lộn trong mây cuốn



Nọ cánh Phượng bay giữa gió lồng



Mận, Ớt, Dưa leo lên dáng Hạc



Chuối, Na, Xoài tượng tạo hình Công



Có hương trời đất trong hoa lá



Điểm hẹn ta về thoả ước mong.





HL

buixuanphuong09
17-03-2012, 08:26 PM
31- BÁNH BAO





Thoả thuê được nựng khối bầu tròn



Nghĩ đến mà lòng đã thấy ngon



Kẻ bảo nây nây to bự bự



Người khen chũm chũm bé con con



Đã thèm thưởng thức khi nhàn nhã



Lại khoái mân mê lúc nỉ non



Ai thích thay cơm xin cứ việc



Thuận tình thuận ý cứ tèm tom....!





Hoaì Linh





Thao thức ơi! Đây là thơ của bạn tôi chứ không phải của đâu

Thao Thuc
18-03-2012, 02:14 AM
Đố hữu Sieunhien nhận định về thi tài của Bùi huynh:
( Luân vũ #6 )

http://vnthihuu.net/showthread.php?2161-Luân-Vũ&p=43293#post43293

buixuanphuong09
18-03-2012, 09:34 AM
Tôi xin nhắc lại: đây là thơ của Hoàng Hoài Linh chứ không phải của tôi.
BXP

Thao Thuc
18-03-2012, 10:06 AM
TT cám ơn Bùi huynh đã đính chính.

buixuanphuong09
09-04-2012, 02:39 PM
32- ĂN MÍA





Khư khư tay giữ chẳng rời xa



Cắn ngập chân răng nước chẩy ra



Thấy đã chưa em! Trong lúc khát



Ngắn, dài một khúc! Thế thôi mà ...!





Hoaì Linh





33- CUỐC XE ÔM





Họp hành chi lắm việc bù đầu



Chồng kiếm cớ xù! Có thấy đâu!



Xe khách người đông không muốn vẫy



Tắc xi giá chát chẳng thèm cầu



Sẵn con bình bịch phi cho chóng



Nhờ "xế" mô tô lách thật mau



Ôm chặt vào eo...chờ máy bốc...



Bao giờ cần gấp lại cùng nhau.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
09-04-2012, 03:14 PM
34- CÀY



Một người dân cày đứng thẳng cao hơn



một người quyền quý quỳ mọp.



B. Frang-ktin (Mỹ)





Nước mới tràn khe - vợ giục cày



Mình ơi! Mau chóng phải làm ngay



Đồng khô nứt nẻ tâm không nản



Cỏ mọc rậm rì dạ vẫn say



Lật xuống lật lên chưa mỏi gối



Xoay ngang xoay dọc chẳng chồn tay



Dấn thêm chút nữa còn dư sức



Thửa ruộng ba bờ ngắm đẹp thay.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
09-04-2012, 03:16 PM
35- CÂU CÁ



Cá chẳng cắn câu bảo là cá dại



Cá cắn câu rồi bảo tại tham ăn



Ca dao





Một sáng mùa thu nắng gọi mời



GHÉ VÀO CÂU * cá ở ao người



Tay dương cần trúc khư khư thế



Mắt ngó trùm phao mấp máy rồi



Mỏi gối xem chừng chưa biết chán



Đau lưng vẫn thấy thích ham chơi



Cắn câu rồi nhé! Dòng cho chắc!



Con Diếc to ghê! Đã quá trời.





Hoaì Linh



* Nói lái

Quốc Quyền
09-04-2012, 07:17 PM
34- CÀY



Một người dân cày đứng thẳng cao hơn



một người quyền quý quỳ mọp.



B. Frang-ktin (Mỹ)





Nước mới tràn khe - vợ giục cày



Mình ơi! Mau chóng phải làm ngay



Đồng khô nứt nẻ tâm không nản



Cỏ mọc rậm rì dạ vẫn say



Lật xuống lật lên chưa mỏi gối



Xoay ngang xoay dọc chẳng chồn tay



Dấn thêm chút nữa còn dư sức



Thửa ruộng ba bờ ngắm đẹp thay.





Hoaì Linh


SỢ GÃY CÀY
Quốc Quyền

Ruộng cứng ông than - sợ gãy cày!
Vậy mà ý bả muốn mần ngay.
Bèo vừa lún phún còn mong khoái
Nước đủ ào ào thế mới say
Đảo tới lần lui chưa ướt đất
Xoay vòng lộn ngược vẫn khô tay
Ngờ đâu trúng mạch phun ào ạt
Khoái chí bà rằng - ối sướng thay!

09.04.2012

Quốc Quyền
10-04-2012, 08:26 AM
SỢ GÃY CHÀY
Quốc Quyền

Loẹt quẹt ông đâm – sợ gãy chày
Buồn lòng bả hối - mạnh lên ngay!
Hai phần nếp mẩy chà chưa đạt
Một cối mè đen giã chẳng tày
Miễn cưỡng nâng lên tay rệu rã
Ơ thờ thả xuống gối lung lay
Lèo khèo mấy nhát kêu xong việc
Thử hỏi làm sao khá nỗi đây.

10.04.2012

buixuanphuong09
11-04-2012, 08:21 AM
36- U 70



"Thà làm sư tử một ngày



Còn hơn làm cừu non cả trăm năm"



Ngạn ngữ Ý





Trên lệnh thật nghiêm dưới phải nghe



Bởi ham thích thú nặn tò he



Còn phong độ đấy ... chưa đeo kính



Vẫn tráng kiện nên ... chẳng chẳng chán dê



Xuân hạ ỡm ờ bồ mấy bé



Thu đông tuý luý rượu vài be



Nhong nhong xế nổ phi như chớp



Khoái tỉnh tình tinh chửa muốn về!





Hoaì Linh





Topic này ở TĐ tôi đã khoá lại, cũng định khoá nốt ở TH, không ngờ mở ra vẫn có nhiều người đọc, lại được QQ hoạ thơ. Chân thành cảm ơn QQ và các bạn TH. Nếu còn được nhiều người đọc tôi sẽ post hết 100 bài, tôi sẽ chuyển những bài hoạ của QQ cho bạn tôi.

buixuanphuong09
11-04-2012, 08:22 AM
37- HÚT THUỐC LÀO



"Thuốc lào ta hút điếu ta



Điếu ta thọ với sơn hà muôn năm"



Tú Mỡ





Một cái xinh xinh lắm kẻ dòm



Ghé mồm vô rít lỗ con con



Tay vê mấy sợi - tay chưa mỏi



Mũi hít vài hơi - mũi chửa mòn



Mắt nhắm phê phê - trời đảo ngược



Người say lử đử - đất quay tròn



Rũ như cò bợ chiều mưa ấy



Cảm khoái lâng lâng ... cứ mãi còn.





Hoaì Linh

Quốc Quyền
11-04-2012, 09:39 AM
RUỘNG LẠ
Quốc Quyền

Phạt cỏ khơi mương, chuẩn bị cày
Chờ khi nước đủ khởi công ngay
Dầu xăng bảo đảm đừng ì ạch
Dụng cụ sẵn sàng chớ xỉn say
Đất cứng bao mùa không nản chí
Gò khô mấy vụ chẳng run tay
Người chê ruộng xấu ta thì khác
Gắng sức vun trồng lúa tốt thay!


10.04.2012




RUỘNG LẠ 2
Quốc Quyền

Lén phén ông sang, ruộng lạ cày
Dù rằng mệt thiệt - ráng về ngay.
Chui mùng nhắm mắt vờ khò lớn
Ngửa mặt xề môi giả ngủ say
Tỉnh giấc mò qua bà lắt gối
Lần chân tiến lại bả khều tay
Phen này ấm ớ chắc nguy lớn,
Tiến thoái đôi đường khó tính thay!

10.04.2012


Lời bà Trùm Sò

Có phải ông sang ruộng Hến cày
hỏi rằng bừa ngửa hoặc bừa ngay
một gang đất ấy tiêu bao sức
hai ụm đồi kia úm có say
lúc khát lạch quê bành mép miệng
khi no cây cuốc bự cườm tay
bây giờ chắc nhỏ vì đang đói
thôi hãy theo về thiệt khổ thay.
cosiaus


Lời Trùm Sò
Quốc Quyền

Ruộng Hến lâu năm chẳng cuốc cày
Trùm Sò bén tiếng vội tìm ngay
Đôi công lặt cỏ dù căng thật,
Một bữa ngủ đồng thỏa nỗi say!
Lạch mát ao sâu người chép miệng,
Mương dài cá lớn kẻ xoa tay.
Mùa vô lắm thóc lo gì đói,
Ruộng mẫu, trâu đàn - sướng bụng thay!

11.04.2012

buixuanphuong09
11-04-2012, 02:05 PM
38- BÁNH TRÔI TÀU





Chiêu đãi xong ... em thích món này



Nhanh nhanh kẻo sẽ hết vèo ngay



Dầy dầy một miếng sao thơm miệng



Chằn chặn hai viên rất ấm tay



Thèm nước cốt dừa ... trong buổi ấy...!



Quen hơi đường mật ... cả hôm nay...!



Lưa thưa vài sợi thêm ngon mắt



Hàng độc quán anh ... nhớ lại đây!





Hoaì Linh

Bạch Hồng Ngọc
11-04-2012, 08:43 PM
38- BÁNH TRÔI TÀU





Chiêu đãi xong ... em thích món này



Nhanh nhanh kẻo sẽ hết vèo ngay



Dầy dầy một miếng sao thơm miệng



Chằn chặn hai viên rất ấm tay



Thèm nước cốt dừa ... trong buổi ấy...!



Quen hơi đường mật ... cả hôm nay...!



Lưa thưa vài sợi thêm ngon mắt



Hàng độc quán anh ... nhớ lại đây!





Hoaì Linh



BÁNH TRÔI

Cùng nhau nắn bóp khổ thân này
Xong hết cho vào một lỗ ngay
Ép chặt trong nhân không sợ vỡ
Xoa tròn ngoài vỏ chẳng ghê tay
Đôi hôm nhớ lắm thèm ngày trước
Lắm lúc chán lè ngán tới nay
Thỏa thích chán chê quên tất cả
Chớ lo em bé... cứ sang đây

13/4/2012
Bạch Hồng Ngọc
Ghé thăm Bác, chúc Bác sức khỏe và có nhiều sáng tác hay

Bạch Hồng Ngọc
11-04-2012, 08:44 PM
38- BÁNH TRÔI TÀU





Chiêu đãi xong ... em thích món này



Nhanh nhanh kẻo sẽ hết vèo ngay



Dầy dầy một miếng sao thơm miệng



Chằn chặn hai viên rất ấm tay



Thèm nước cốt dừa ... trong buổi ấy...!



Quen hơi đường mật ... cả hôm nay...!



Lưa thưa vài sợi thêm ngon mắt



Hàng độc quán anh ... nhớ lại đây!





Hoaì Linh



BÁNH TRÔI

Cùng nhau nắn bóp khổ thân này
Xong hết cho vào một lỗ ngay
Ép chặt trong nhân không sợ vỡ
Xoa tròn ngoài vỏ chẳng ghê tay
Đôi hôm nhớ lắm thèm ăn trước
Lắm lúc chán lè ngán tới nay
Thỏa thích chán chê quên tất cả
Chớ lo em bé... cứ sang đây

13/4/2012
Bạch Hồng Ngọc
Ghé thăm Bác, chúc Bác sức khỏe và có nhiều sáng tác hay

buixuanphuong09
12-04-2012, 06:02 AM
39- LỄ HỘI THẢ CHIM



"Đằng sau công trình vĩ đại của các vĩ nhân



Bao giờ ta cũng thấy thấp thoáng hình bóng của phụ nữ"



Lamartine





Công bà khéo léo đã bao ngày



Con giống của ông mẫm đẹp thay



Lông mượt, mình săn - nhìn sướng mắt



Đầu thon, dáng khoẻ - bóp vừa tay



Vuốt ve, cứng cáp...chờ khi đó...



Chăm chút, nở nang...đợi lúc này...



Mấy cháu đừng sờ chim các cụ



Sổ lồng ... tung cánh vút trời mây.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
12-04-2012, 06:03 AM
40- GIÃ GẠO



"Đến đây chẳng lẽ ngồi không



Nhờ chàng giã gạo cho dông tiếng hò"



Ca dao





Muốn giã...cần chi đợi đến đêm



Chọn giờ hoàng đạo nắng vương thềm



Em lau chùi cối - nêm cho khít



Anh chỉnh sửa chày - thúc thật êm



Hơi thở dồn sau tà áo mỏng



Mồ hôi đọng giữa tấm lưng mềm



Thập thình như thế.... còn chưa đã...



Chân đạp chân co... cứ nhấn thêm.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
12-04-2012, 04:11 PM
41 - ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ



"Con đường trải đầy lụa



không bao giờ dẫn tới vinh quang"



G. Laphongten





Lối về bản Mốc cực mà ham



Khai hoá nơi đây khó cũng làm



Bước xuống bờ khe lau rậm rạp



Trèo lên đỉnh dốc đá lam nham



Con đường vừa mở hang hun hút



Dòng mạch mới thông nước chứa chan



Muốn dựng xây vùng kinh tế mới



"An cư lạc nghiệp" hưởng thanh nhàn.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
13-04-2012, 07:10 AM
42- XAY BỘT NƯỚC



Một đôi vợ chồng hạnh phúc



sẽ cùng nhau vượt qua phong ba bão tố



MoroWa





Thớt trên, thớt dưới áp vào nhau



Dòng nước tuôn trào cứ trắng phau



Một cối rồi thêm dăm cối nữa



Vợ chồng hì hục suốt canh thâu.





HL





43- ĂN KEM





Sao mà sung sướng thế anh ơi!



Mát tận chân răng khoái đã đời



Mút mút làm chi cho chảy nước



Mơn mơn như thế chỉ bay hơi



Cho ba que nhé! Còn thêm nữa!



Cần một cái thôi! Cũng đủ rồi!



Cơn khát dịu đi đầy mãn nguyện



Tan trong đầu lưỡi ngợp bờ môi.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
14-04-2012, 08:59 AM
44- ẤM CHÉN



"Đàn ông là mãnh liệt hành động



Đàn bà là mãnh liệt thu hút.



P.J.Prondhon





Duyên nợ ba sinh nghĩa đá vàng



Sứt quai, mẻ miệng vẫn đa mang



Thich nghiêng bầu trút dòng ân ái



Muốn ngả lòng dâng khúc tính tang



Xuân, hạ càng nồng say ý thiếp



Thu, đông thêm đượm thắm tình chàng



Bên nhau chan chứa...vì chưa chán



Ấm ghếch vòi lên, chén ứa tràn...!





Hoaì Linh

buixuanphuong09
15-04-2012, 07:44 PM
45- CÂY NGÔ ĐỒNG



Không có nhưng mà có mới ngoan



Hồ Xuân Hương





Thiếp chẳng tư tình với một ai



Có trời làm chứng dám đơn sai!



Đêm về hờ hững quên vầng nguyệt



Ngày tới lạnh lùng mặc ánh mai



Đâu đón tao nhân chiều hạ tới



Không mời mặc khách sớm xuân lai



Khối tình lớn mãi theo năm tháng



Lặng lẽ buông trôi tiếng thở dài...




Hoaì Linh

buixuanphuong09
16-04-2012, 02:41 PM
46- ĐÊM NAY TRĂNG KHÔNG KHUYẾT



"Nếu trái tim em là một đoá hồng



Miệng em sẽ thốt ra những lời ngát hương"



Ngạn ngữ Nga





Đắm say vầng nguyệt sáng lung linh



Dâng net đài trang trọn với tình



Khoe vẻ xuân hồng tươi sắc thắm



Toả làn thu thuỷ ngát hương trinh



Ánh vầng lồng lộng soi đài biếc



Dáng ngọc dịu dàng hé nụ xinh



Diễm tuyệt đường cong sau cánh lụa



Vì nhau ta đã ... hiến dâng mình.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
17-04-2012, 09:50 PM
47- QUẢ BÓNG



Rung cảm, yêu, chịu đau khổ hy sinh.



Những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời người phụ nữ



Ô. Ban-dắc (Pháp)





Thân em sao nói thứ đồ chơi



Qua hết người này kẻ khác mời



Lúc hứng lúc tung dù vật vã



Khi vờn khi đá mặc tơi bời



Sáng mê ôm ấp say hừng hực



Chiều thích lăn lăn mệt rã rời



Tròn chịa xin ai đừng bóp méo



Phải đâu vui thú ... giữa dòng đời.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
17-04-2012, 09:51 PM
48- QUẢ CHANH



Người vợ trung thành là người vợ chỉ cấu xé suốt đời



một người chồng thôi.



J. Rigo (Pháp)





Em luôn bên cạnh cuộc đời anh



Chỉ muốn chăm lo cực cũng đành



Múi mọng căng căng sờ mướt mát



Mình tròn mây mẩ ngắm thanh thanh



Bao đêm đau ốm mà nên nghĩa



Những sớm rượu say để lại tình



Được bóp mỗi lần càng chảy nước



Thân dù tàn kiệt vẹn hương chanh.





Hoaì Linh

buixuanphuong09
20-04-2012, 08:46 PM
49- NHẤT VỢ NHÌ TRỜI



Đẹp mà được yêu đó chỉ là đàn bà



Xấu mà biết làm cho người ta yêu đó là nữ hoàng.



B. Đorovinli (Pháp)





Vợ ốm chỉ thèm món cháo chim



Gà tần không thích cứ đòi chim



Chẳng cho vào chợ mua con vịt



Lại thích mở lồng thịt chú chim



Ngồi dậy giơ tay đừng luộc ngỗng



Đứng lên trợn mắt phải quay chim



Khéo vờ đau yếu quanh năm nhỉ



Nóng bỏng đôi môi bát súp chim.





Hoaì Linh





Bận nhiều việc linh tinh hôm nay mới lại gõ được một bài

Nguyễn Hải Yến
20-04-2012, 09:10 PM
Troi oi anh cua em day roi lau lam em gai ve nha anh tham anh chut ne thay anh nhieu tho hay lam vui anh nhi chuc anh khoe em mung

em Tang

buixuanphuong09
21-04-2012, 09:37 PM
50- ĐỔI MÓN



"Chàng ơi phụ thiếp làm chi



Thiếp như cơm nguội những khi đói lòng"



Ca dao





Khó ở trong người đã mấy hôm



Thử tìm xem có món hay hơn



Thích mùi nước xuýt nên thèm phở



Sợ vị gạo hôi mới chán cơm



Khao khát hàng em mê sữa nóng



Mơ màng quán chị nhớ bia ôm



Ốm mà như thế ai không ốm!



Đi hát một đêm ... hớp mất hồn.





Hoaì Linh





51- TRÒ CHƠI DÂN GIAN





"Đừng thấy đỏ mà tưởng chín"





Bắt trạch trong chum thích thú ngay



Vừa thò vào tới nhớt đầy tay



Tưởng rằng được đấy!... Mà chưa được



Cứ thử một lầ đã thấy say.





Hoaì Linh

Quốc Quyền
21-04-2012, 11:19 PM
49- NHẤT VỢ NHÌ TRỜI



Đẹp mà được yêu đó chỉ là đàn bà



Xấu mà biết làm cho người ta yêu đó là nữ hoàng.



B. Đorovinli (Pháp)





Vợ ốm chỉ thèm món cháo chim



Gà tần không thích cứ đòi chim



Chẳng cho vào chợ mua con vịt



Lại thích mở lồng thịt chú chim



Ngồi dậy giơ tay đừng luộc ngỗng



Đứng lên trợn mắt phải quay chim



Khéo vờ đau yếu quanh năm nhỉ



Nóng bỏng đôi môi bát súp chim.




Hoaì Linh




THƯƠNG VỢ
(Họa “Nhất vợ nhì trời” của nữ sĩ Hoài Linh)

Nghe tin vợ ốm bảo thèm chim
Tức tốc về ngay nấu cháo chim
Tỏ ý nàng rằng chê cổ vịt
Trông lồng bả nói thích đầu chim
Đau lòng tớ dụ - thôi thì cút
Trợn mắt em trừng - dứt khoát chim
Mỗi tháng đôi lần như thế mãi
Lâu ngày đỗ nghiện món quay chim

Quốc Quyền
21.04.2012

buixuanphuong09
23-04-2012, 01:59 PM
52- GỐI ÔM



"Trong tình yêu, hờn dỗi không phải là biểu hiện của tan vỡ



mà chỉ làm cho nhuỵ hoa thêm tươi, bông hoa thêm đẹp"



Ngạn ngữ Ai Cập





Yêu vợ ... phần đâu đã đến em!



Hôm nay hờn giận phải nằm riêng



Muốn ôm da diết, ôm từng phút



Thích ấp nồng nàm, ấp cả đêm



Âu yếm nâng niu càng xiết chặt



Bế bồng chiều chuộng được ghì thêm



Ta truyền hơi ấm cho nhau nhé!



Trong cánh tay anh chiếc gối mềm.




Hoaì Linh

buixuanphuong09
23-04-2012, 02:00 PM
53- CHUYỆN CÁNH MÀY RÂU



"Tình bạn làm tình yêu tăng lên gấp đôi



và nỗi khổ giảm đi một nửa"



Ph.Becon





Món ăn khoái khẩu cánh mày râu



Cứ thích mỗi lần tụ họp nhau



Đến quán bò tơ kêu ngẩu pín



Về hàng gà ác gọi phao câu



Bia hơi dăm cốc xua cơn mệt



Rượu đế vài ly giải nỗi sầu



Cô chủ tươi cười: "Mời gặp lại"!



"Ăn gì bổ nấy"! Có sai đâu!




Hoaì Linh

vu manh hung
23-04-2012, 03:57 PM
Chào anh Buixuanphuong,
Cám ơn anh đã đưa một số bài thơ trong tập "ĐÊM TRĂNG THƯỞNG QUỲNH" của Chị HOAI lINH. Thật dúng là một tâm hồn phóng khoáng, mới mẻ...đã dám tìm đến những cái "CŨ" đặc biệt, lắc léo...để diễn tả chân thực cái Ý của mình, mà ít người dám làm.
Tôi đã mạn phép save các bài này để đọc và nghiền ngẫm vẻ đẹp và hay, lạ... trong chuỗi tình cảm của chị. Nếu anh còn liên lạc với chị, xin anh chuyển lời cám ơn của tôi đến chị. Hiện có một người ở SG đang mến mộ chị.
Thành thực cám ơn anh và chúc vui.
vu manh hung

buixuanphuong09
25-04-2012, 08:09 PM
.54- NHỜ GIÓ BẺ MĂNG



Đừng sống theo điều ta ước muốn



Hãy sống theo điều ta có thể



Ngạn ngữ Nhật Bản





Cúp điện làm sao hết cả đêm



Mò vào trong bếp bật không lên



Sờ diêm, diêm ẩm quăng vào xó



Tìm nến, nến hư vứt dưới thềm



Máy lửa hết ga càng chán nữa



Đèn pin cháy bóng lại buồn thêm



Tỉ tê câu chuyện...chàng to nhỏ



"Ta cố thằng cu! Được chứ em!"





Hoaì Linh

buixuanphuong09
25-04-2012, 08:10 PM
55- BỮA ĐIỂM TÂM



"Khi yêu em, anh trong sạch và dũng cảm"



A.E.Hovsmen





Bình minh anh lại nhớ về em



Mới cách xa nhau có một đêm



Nghiến ngấu đã rồi còn nghiến mãi



No nê chưa đủ muốn no thêm



Kề môi, chạm lưỡi dù mưa xuống



Đón mắt, cầm tay mặ nắng lên



Giấu vơ quỹ đen xài xả láng



Mong sao cho thoả khát cơn thèm.





Hoaì Linh