PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Rủ nhậu



HỒNG THOẠI
22-02-2012, 10:05 AM
RỦ NHẬU
Hôm nay nghỉ bán bởi ăn chay
Chẳng biết làm chi để hết ngày !
Rảnh quá bèn ngồi râu vuốt nghĩ :
- Ai mà rủ nhậu tớ đi ngay ...
HỒNG THOẠI

Bạch Hồng Ngọc
22-02-2012, 10:18 AM
RỦ NHẬU
Hôm nay nghỉ bán bởi ăn chay
Chẳng biết làm chi để hết ngày !
Rảnh quá bèn ngồi râu vuốt nghĩ :
- Ai mà rủ nhậu tớ đi ngay ...
HỒNG THOẠI



XIN MỜI

Mùng một và rằm sợ móm chay
Mà rằng mỗi tháng có hai ngày
Rảnh về Vĩnh Phúc không phải nghĩ
Đến phố -a lô - Ngọc tới ngay

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc

Trần Vũ
22-02-2012, 10:32 AM
RỦ NHẬU
Hôm nay nghỉ bán bởi ăn chay
Chẳng biết làm chi để hết ngày !
Rảnh quá bèn ngồi râu vuốt nghĩ :
- Ai mà rủ nhậu tớ đi ngay ...
HỒNG THOẠI



Hồng Thoại mời nhầu*...chắc nhậu chay?
Bún Ê*...lại vớ vẩn qua ngày
Rủ rê tội lỗi thêm bè bạn
Vợ biết tin đòi cắt đứt ngay]

:gn2:
[I] Trần Vũ

HỒNG THOẠI
22-02-2012, 06:30 PM
XIN MỜI

Mùng một và rằm sợ móm chay
Mà rằng mỗi tháng có hai ngày
Rảnh về Vĩnh Phúc không phải nghĩ
Đến phố -a lô - Ngọc tới ngay

22/2/2012
Bạch Hồng Ngọc


HỮU THỈNH HỮU LAI
Cảm ơn bạn Ngọc - nói cho ngay
Thoại sẽ ghé chơi, ắt có ngày
Mặc cả ( và trêu vui ) trước nhé :
Rằng mình rất ghét món NHẬU CHAY ...
( Cảm ơn bạn Bạch Hồng Ngọc về lời mời. Hy vọng sẽ có ngày tương kiến )
HỒNG THOẠI

thylan
22-02-2012, 11:01 PM
RỦ NHẬU
Hôm nay nghỉ bán bởi ăn chay
Chẳng biết làm chi để hết ngày !
Rảnh quá bèn ngồi râu vuốt nghĩ :
- Ai mà rủ nhậu tớ đi ngay ...
HỒNG THOẠI

Cóc, xoài, muối ớt - món nhậu chay
Bao tử rồi đây sẽ có ngày
Lủng loét - cửa nhà thương tìm đến
Tôi xin các bạn hãy ngưng ngay!

Thy Lan

HỒNG THOẠI
23-02-2012, 11:06 AM
Cóc, xoài, muối ớt - món nhậu chay
Bao tử rồi đây sẽ có ngày
Lủng loét - cửa nhà thương tìm đến
Tôi xin các bạn hãy ngưng ngay!

Thy Lan



THAY LỜI NHÀ SƯ HỌ LỖ
Cảm tạ sếp Lan góp ý ngay
Bần tăng lạc đạo đã bao ngày
Nhà thương bệnh viện như cơm bữa
Lủng loét khâu rồi lại nhớ ... CHAI ( ý lộn : CHAY )
HỒNG THOẠI

HỒNG THOẠI
23-02-2012, 11:10 AM
Hồng Thoại mời nhầu*...chắc nhậu chay?
Bún Ê*...lại vớ vẩn qua ngày
Rủ rê tội lỗi thêm bè bạn
Vợ biết tin đòi cắt đứt ngay

:gn2:
Trần Vũ


XIN XĂM
Lão Trần nghiêm túc chấp hành CHAY
Để tớ xin xăm đánh dấu ngày
Lỗ Trí Thâm nay chê ... thịt chó !
Xăm rằng : Trần Vũ xuống tóc ngay !
HỒNG THOẠI

thanh ha
23-02-2012, 08:29 PM
XIN XĂM
Lão Trần nghiêm túc chấp hành CHAY
Để tớ xin xăm đánh dấu ngày
Lỗ Trí Thâm nay chê ... thịt chó !
Xăm rằng : Trần Vũ xuống tóc ngay !
HỒNG THOẠI

Khá khen Hồng Thoại rủ nhậu CHAY
Bày đặt "xin xăm"... ắt có ngày
Nếu như Táo Cả " xuống tóc " thật
Nồi bún họ Trương ... không cánh (mà) bay

http://vnthihuu.net/gn/000203DC.gif
TÁO BÀ

HỒNG THOẠI
24-02-2012, 10:20 AM
Khá khen Hồng Thoại rủ nhậu CHAY
Bày đặt "xin xăm"... ắt có ngày
Nếu như Táo Cả " xuống tóc " thật
Nồi bún họ Trương ... không cánh (mà) bay

http://vnthihuu.net/gn/000203DC.gif
TÁO BÀ


Không buộc " xuống tóc " - Ổng lại bay
Giống như Táo Bé ... đã bao ngày !
Bênh chi cho mệt ! Táo Bà hãy
Tuyển mới ... phu quân - khỏi ngủ CHỜ ... A ...Y...AY !!!

Hì hì... Chít Táo Bà chưa ! Ai bảo tỷ hăm dọa sẽ
" XƠI một cách không ngơi, TÁI một cách thoải mái "
nồi bún của đệ ...

HỒNG THOẠI

thanh ha
24-02-2012, 10:24 PM
Không buộc " xuống tóc " - Ổng lại bay
Giống như Táo Bé ... đã bao ngày !
Bênh chi cho mệt ! Táo Bà hãy
Tuyển mới ... phu quân - khỏi ngủ CHỜ ... A ...Y...AY !!!

Hì hì... Chít Táo Bà chưa ! Ai bảo tỷ hăm dọa sẽ
" XƠI một cách không ngơi, TÁI một cách thoải mái "
nồi bún của đệ ...

HỒNG THOẠI

Chung tình vốn gia phong nhà TÁO
Dẫu đi rồi cũng có ngày về ( Táo Bé í )
Táo đây quyết không cầm thuyền nữa
Nhà TÁO ba chân vững hết chê

TÁO BÀ

TÔ CHÍ TỰ
25-02-2012, 05:17 AM
NGỦ CHAY !

Đầu tháng đến nhà HỒNG THOẠI say
Nhậu xong ngã ngửa ngủ lăng quay
Về nhà vợ hỏi ôm ai ngủ
Ấm ớ hồi lâu bảo " ngủ chay " !

Giocaonguyen

thanh ha
25-02-2012, 08:09 AM
NGỦ CHAY !

Đầu tháng đến nhà HỒNG THOẠI say
Nhậu xong ngã ngửa ngủ lăng quay
Về nhà vợ hỏi ôm ai ngủ
Ấm ớ hồi lâu bảo " ngủ chay " !

Giocaonguyen

http://maxreading.com/data/books_images/cc1ca912020080c208b14bcfc9d2ae32.jpg

Anh Gió " ngủ chay " ... em hỏng tin
Đào hoa vang tiếng khắp mọi miền
Vè nhà chị hỏi... đành nói thế
Nói thật đi Anh ..." bả rất hiền "

... Tốt nhất là cứ thú thật đi anh Gió... TÁO em không xúi dại đâu

Táo em

HỒNG THOẠI
25-02-2012, 11:22 AM
http://maxreading.com/data/books_images/cc1ca912020080c208b14bcfc9d2ae32.jpg

Anh Gió " ngủ chay " ... em hỏng tin
Đào hoa vang tiếng khắp mọi miền
Vè nhà chị hỏi... đành nói thế
Nói thật đi Anh ..." bả rất hiền "

... Tốt nhất là cứ thú thật đi anh Gió... TÁO em không xúi dại đâu

Táo em


MINH OAN
Có đệ chứng nhân chớ nói oan
Mang tên Phải Gió lại đàng hoàng
Nhậu chay thì phải ngủ chay chứ
Của có sẵn đâu để Gió hoan ?!
HỒNG THOẠI

thanh ha
25-02-2012, 11:42 AM
MINH OAN
Có đệ chứng nhân chớ nói oan
Mang tên Phải Gió lại đàng hoàng
Nhậu chay thì phải ngủ chay chứ
Của có sẵn đâu để Gió hoan ?!
HỒNG THOẠI

Huynh, Đệ tung hứng quả tài tình
Mang danh Phải Gió .... khỏi thanh minh
Nhậu chay, ngủ mặn .... cần chi chối
Đệ THOẠI xem ra khéo giữ mình

Táo bà

Trần Vi Thông
25-02-2012, 01:29 PM
VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

Có rượu - mồi Thơ… chép miệng –khà!
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Đến khi…lửa tắt, dầu khô kiệt…
Thần chết khều ta... Sớm vậy à?!
:gn1:
Vịt hồng

Trần Vũ
25-02-2012, 02:39 PM
VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

Có rượu - mồi Thơ… chép miệng –khà!
Vói trăng, vời gió, nhậu cùng ta
Đến khi…lửa tắt, dầu khô kiệt…
Thần chết khều ta... Sớm vậy à?!
:gn1:
Vịt hồng

Đối ẩm
:gn13:
Bạn già chê
Đối ẩm còn dăm đứa bạn già
Xoay vòng ba cái, dội: -Xin qua!
-Dạo ni…chả biết mi sao vậy?
Mới có vài ly đã… muốn ra!
:gn14:
Tâm sự
-Nhậu xong, ngại nhất lúc về nhà
Huyện bà mà biết? hẳn không tha!
Đàn ông be bét ai chẳng ghét?
Ngứa cẳng co giò đá phát xa…
:gn3:
Bà Huyện đã căn dặn
-Thi, tửu thì chêm tí gọi là…
Nhớ đừng quá trớn kẻo thành ma
Này ông, tếu táo vui thôi nhá!
Dặn thế mà quên, chết đấy nha!
:gn3:
Ông Huyện phân bua
-Rượu đến…thì môi cứ việc –khà!
Người nào cũng vậy chẳng riêng ta
Đùa mây, cợt gió, trêu nàng Nguyệt
Bà nỡ phạt tui!…tệ thế à?!
:gn17:
Trần Vũ

HỒNG THOẠI
26-02-2012, 04:38 PM
VẬY À!

Một bữa nhìn ta thấy…sắp già!
Buồn tình rờ ngón…đếm xuân qua
Đời kia…chỉ mới hơn phân nửa
Chả biết xuân còn hay đã ra?

Chẳng nhẽ nằm yên ở xó nhà?
Hết bia, tìm rượu... lại bê tha!
Chịu chơi kiếm cớ qua bè bạn
Thăm đứa ở gần, đứa ở xa…

Thất nghiệp thẩn thơ chút gọi là
Mai kia, mốt nọ cũng ra ma
Ừ thôi! Cứ sắm vai nhàn nhã
Thoải mái bên đời bước nhẩn nha

:gn1:
Vịt hồng


HỘI CHỨNG GIÀ
Nghe tin bạn bị " Hội chứng già "
Hốt hoảng vội vàng tớ chạy qua
Thăm bạn vì sao nên nỗi thế
Đến nơi thấy bạn cứ thừ ra ...

Bạn rằng : - Lão hóa bởi nằm nhà ...
Hiểu bạn, tớ đèo bạn thẩn tha
Đến chỗ ... ông bạn già bị đấm
Bóp nhừ tử một trận : mát - xa !

Xong xuôi, bạn tớ cứ vui là ...
Trên trán nếp nhăn đã tiêu ma
Tủm tỉm cười hoài trông trẻ lạ
Ổn rồi ! Thôi thế tớ về nha !
HỒNG THOẠI

Quốc Quyền
03-03-2012, 07:56 AM
THƯ THĂM BẠN
Xin gởi lời thăm hỏi vợ chồng
Quốc Quyền mạnh khỏe, ấy điều mong !
Hôm kia bạn bệnh tìm thầy chữa
Đến bữa hôm nay có đỡ không ?
Thi hữu hay tin ai cũng ngóng
Bạn bè biết chuyện hẳn đều trông
Mong cho thi sĩ qua cơn bệnh
Tiếp tục vần thơ dạt bão giông
HỒNG THOẠI



HỒI ÂM THƯ BẠN
Quốc Quyền

Gối ấp. tay ôm - nghĩa vợ chồng.
Nửa đường đau khổ. mấy ai mong!
Đời đang phơi phới ừ vui nhỉ
Bệnh đã tòm tem hỏi chán không?
Thuốc tốt người bày đêm mãi ngóng
Thầy hay bạn chỉ tối hoài trông
Cầu sao phước đức còn lưu lại
Để lái thuyền tình vượt bão giông

03.03.2012

Cảm ơn anh cả đồng hương ghé thăm trang thơ và tặng bài họa thật hay, nay em hồi âm và có đôi điều tâm sự, Kính chúc anh và gia đình khỏe, hạnh phúc!. Kính!
Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
07-03-2012, 11:28 AM
HỘI CHỨNG GIÀ
Nghe tin bạn bị " Hội chứng già "
Hốt hoảng vội vàng tớ chạy qua
Thăm bạn vì sao nên nỗi thế
Đến nơi thấy bạn cứ thừ ra !

Bạn rằng : Lão hóa bởi nằm nhà ...
Hiểu bạn, tớ đèo bạn thẩn tha
Đến chỗ ... Ông bạn già bị đấm
Bóp nhừ tử một trận : mát - xa !

Xong xuôi bạn tớ cứ vui là ...
Trên trán nếp nhăn đã tiêu ma
Tủm tỉm cười hoài trông trẻ lạ
- Ổn rồi ! Thôi thế tớ về nha !!!
HỒNG THOẠI

Trần Vũ
07-03-2012, 02:10 PM
HỘI CHỨNG GIÀ
Nghe tin bạn bị " Hội chứng già "
Hốt hoảng vội vàng tớ chạy qua
Thăm bạn vì sao nên nỗi thế
Đến nơi thấy bạn cứ thừ ra !

Bạn rằng : Lão hóa bởi nằm nhà ...
Hiểu bạn, tớ đèo bạn thẩn tha
Đến chỗ ... Ông bạn già bị đấm
Bóp nhừ tử một trận : mát - xa !

Xong xuôi bạn tớ cứ vui là ...
Trên trán nếp nhăn đã tiêu ma
Tủm tỉm cười hoài trông trẻ lạ
- Ổn rồi ! Thôi thế tớ về nha !!!
HỒNG THOẠI

:gn23:

OAN “THỊ KÍNH”

Thoải mái nên tui…cóc sợ già
Cái SINH cái TỬ một lần qua
Đường đi chửa tới làm sao biết?
Thắc mắc lò mò dọ sẽ ra!

Chẳng phải hôm qua bạn tới nhà?
Thở than: -Tội cũ vợ chưa tha!
Cái hôm Sinh nhật, oan “Thị Kính”
Loa phát quanh nhà…vọng tiếng xa?

Cũng chỉ cà kê tí gọi là
Mai kia mốt nọ hẳn ra ma
Người ta không biết thường hay nói
Kệ họ tang tình…cứ vậy nha!
:gn13:
Trần Vũ

Quốc Quyền
07-03-2012, 04:44 PM
HỘI CHỨNG GIÀ
Nghe tin bạn bị " Hội chứng già "
Hốt hoảng vội vàng tớ chạy qua
Thăm bạn vì sao nên nỗi thế
Đến nơi thấy bạn cứ thừ ra !

Bạn rằng : Lão hóa bởi nằm nhà ...
Hiểu bạn, tớ đèo bạn thẩn tha
Đến chỗ ... Ông bạn già bị đấm
Bóp nhừ tử một trận : mát - xa !

Xong xuôi bạn tớ cứ vui là ...
Trên trán nếp nhăn đã tiêu ma
Tủm tỉm cười hoài trông trẻ lạ
- Ổn rồi ! Thôi thế tớ về nha !!!
HỒNG THOẠI

:gn23:

OAN “THỊ KÍNH”

Thoải mái nên tui…cóc sợ già
Cái SINH cái TỬ một lần qua
Đường đi chửa tới làm sao biết?
Thắc mắc lò mò dọ sẽ ra!

Chẳng phải hôm qua bạn tới nhà?
Thở than: -Tội cũ vợ chưa tha!
Cái hôm Sinh nhật, oan “Thị Kính”
Loa phát quanh nhà…vọng tiếng xa?

Cũng chỉ cà kê tí gọi là
Mai kia mốt nọ hẳn ra ma
Người ta không biết thường hay nói
Kệ họ tang tình…cứ vậy nha!
:gn13:
Trần Vũ


NGHE ĐỒN

Phải thế hay không anh bạn già?
Tin đồn thất thiệt mấy ngày qua
Cơm nhà vợ nấu kêu thôi nữa!
Phở quán em mời bảo dọn ra.

Chẳng biết đi đâu mãi vắng nhà
Đêm về bả “hỏi” cứ xin tha
Đổ thừa công việc lu bu lắm
Mệt lã cả người… thôi tránh xa!

Kịch hay khéo diễn cứ như là
Trên màn ảnh nhỏ “Xi nê ma”
Đệ đây biết tỏng tong rồi nhá
“Xì tốp” không thì chết đấy nha!
Chạymau
Hahaha
Quốc Quyền
07/03/2012

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-03-2012, 06:09 PM
CÁI KHỔ ĐÀN ÔNG

Sống ở trên đời, ai khổ hơn
Cái bọn đàn ông lắm tủi hờn
Hình như Thượng Đế ngày xưa ấy
Lầm lẫn thế nào hỏng hết trơn

Tuổi nhỏ gái trai yêu, giận hờn
Thằng trai cứ phải chịu thua luôn
Trăm lần giận dỗi, trăm xin lỗi
Về cứ lầm bầm: Phải cái 'huông'

Lấy nhau bao tội phải chừa luôn
Quỹ đen: tuyệt đối cấm nghe hôn
Bài bạc, rượu chè, la cà nữa
Bạn bè dẹp tuốt dẫu cho buồn

Lao động tối ngày khổ chết cha
Tối về ca cẩm, đúng gu bà
Không làm cô giáo mà giảng giải
Ù tai nhức óc, chết tui hà

Lại thêm cái mục trả bài mau
Chớ hề ấp úng: biết tay nhau
Suông sẻ lại thêm ga-lăng nữa
Sáng mai lao động, sức còn đâu

Lâu lâu phải trốn kiếm bạn bè
Làm dăm ba vại hoặc đôi ve
Cho quên đời khổ, quên mình khổ
Nào phải xấu xa tính bét nhè

Về nhà gặp vợ phải phân bua:
Trời bắt đàn ông khổ búa xua
Uống đắng ăn cay là số kiếp
Dù cho không muốn cũng trời đùa

Năn nỉ quá trời cũng chẳng qua
Phải dùng kế ngọt để làm quà
Thì thôi anh lỡ, tha một bận
Anh đền một trận, kể như thua!

K Đ - T T C

Trần Vũ
12-04-2012, 01:25 PM
THƠ THẨN

Cũng gọi là vui tí ấy mà
Tui thì cố tật thích lân la
Bà con muốn tới đùa thêm trẻ
Lối xóm ham vô giỡn bớt già
Khách đến mồi khoe không dọn sẵn?
Bạn về bia giấu chẳng bày ra?
Vài ly khoái tỉ nằm say khướt
Thơ thẩn tứ tung quẳng khắp nhà…
:gn25::gn12::gn20:
Trần Vũ

Lãng Nhân
22-05-2012, 10:42 AM
“XiXonThiSao (http://vnthihuu.net/member.php?3566-XiXonThiSao)”
(http://vnthihuu.net/member.php?3566-XiXonThiSao)
:gn19:
Buồn cười “Xí Xọn Thì Sao”?
Thì…vô “Thùng rác”! có bao giờ lầm?
Luật ra rồi, Mod quyết tâm
Nếu đăng quảng cáo hễ nhầm là “ban”…
Chuyên mục chia đã rõ ràng
Theo nhau trình tự xếp hàng trước, sau
Biết sai thì hãy sửa mau…

Đồ Lãng

Duyên An
03-06-2012, 04:55 PM
SA - PA
Mây bay lãng đãng trắng trời xanh
Tuyết luyến lưu cây tụ trắng cành
Mái trắng phong sương đầu các cụ
Đôi con bướm trắng cứ vờn quanh
Sa pa trắng lóa đường lên dốc
Trắng cả bầu không khí mát lành
Dạo bước trong thiên nhiên sắc trắng
Tâm hồn bỗng trắng khiết mong manh
HỒNG THOẠI

TÌNH VIỄN KHÁCH

Tuyết rụng hoa lồng trắng núi xanh
Phơi vương trắng lá buốt se cành
Mềm rơi hạt trắng mờ bay lượn
Phớt nhẹ sườn non trắng lối quanh
Trắng óng đôi Vòng khoe sắc thắm
Khèn reo Bạc trắng chúc duyên lành
Sa Pa phủ Cổng Trời mây trắng
Nhuộm trắng cung đường sương mỏng manh

DA

Lãng Nhân
09-07-2012, 09:28 AM
Nhật ký online - Tin tức mình...theo dòng thời sự nóng hổi

:gn9:

KHÉO COPPY!

“Giải thưởng” cho người khéo cóp py!
Từ trên xuống dưới… chẳng sai gì
Ăn theo tiết mục y chang ký
Ẵm trọn nguyên giàn chính xác ghi
Mặt mốc bày ra nhìn bí xị
Mày mo hiện rõ ngó chai lì
Cần thì cứ hỏi xin vài ý
Cái kiểu theo đòi bắt chước khi…!

Đồ lãng

thái thanh tâm
09-07-2012, 04:42 PM
NGỦ CHAY !

Đầu tháng đến nhà HỒNG THOẠI say
Nhậu xong ngã ngửa ngủ lăng quay
Về nhà vợ hỏi ôm ai ngủ
Ấm ớ hồi lâu bảo " ngủ chay " !

Giocaonguyen

NGỦ MẶN

Ai tin anh Gió ngã lăn quay
Tất cả hay rằng muốn được say
Chẳng thoát bao giờ trò "ngủ mặn"
Còn ăn có thể chỉ ăn chay.

TTT

HỒNG THOẠI
10-07-2012, 07:31 PM
XIN HỎI
" Ngủ mặn " là gì hở bác Tâm ?
Làm ơn giải thích nghĩa thâm trầm
Không hay chẳng biết nên xin hỏi
Đừng có cho rằng đệ bị hâm
HỒNG THOẠI

ong bò vẽ
10-07-2012, 08:40 PM
KHÉO COPPY!

“Giải thưởng” cho người khéo cóp py!
Từ trên xuống dưới… chẳng sai gì
Ăn theo tiết mục y chang ký
Ẵm trọn nguyên giàn chính xác ghi
Mặt mốc bày ra nhìn bí xị
Mày mo hiện rõ ngó chai lì
Cần thì cứ hỏi xin vài ý
Cái kiểu theo đòi bắt chước khi…!

Đồ lãng


Khuyên

Tài kém cũng đừng nghĩ cóp - pi
Bởi trong chuyện ấy hay ho gì
Học đòi lời đậu nhiều người xoá
Bắt chước tiếng bay lắm kẻ ghi
Trán bóng một đời luôn bị xị
Mặt trơ cả kiếp vẫn chây lì
Sợ rằng khuyên nhủ là vô ích
Nhưng gắng vài dòng …may có khi

Ong Bò vẽ

thái thanh tâm
10-07-2012, 10:35 PM
XIN HỎI
" Ngủ mặn " là gì hở bác Tâm ?
Làm ơn giải thích nghĩa thâm trầm
Không hay chẳng biết nên xin hỏi
Đừng có cho rằng đệ bị hâm
HỒNG THOẠI

XIN GIẢ NHỜI

Ăn mặn là gì Hồng Thoại ơi ?
Từ bé ăn chay mấy bận rồi?
"Ngủ chay" còn nhớ bao nhiêu bữa?
"Ngủ mặn"- không "chay" có vậy thôi.

TTT

HỒNG THOẠI
11-07-2012, 07:37 PM
DÌM HÀNG
Ăn chay với mặn nói làm gì
Ngủ mặn và chay mới cực kì !
Bác nỡ dìm hàng như rứa hỉ
Làm cho đệ chẳng biết thêm chi !
( Thôi thì chấp nhận cười trừ hí...)
HỒNG THOẠI

DNT
10-07-2013, 08:20 PM
Lúc vui tản bộ cặp kè
Khi buồn rủ nhậu e dè gì đâu
..............mệt....
Ầm!
Tự nhiên đi khám nghe ai!
Tự nhiên biết được ngày bai thật buồn
Đốc tờ đôi lúc sai luôn
Coi như không chuyện bơi xuồng đi câu
Đem mồi về nấu một chầu
Nhậu chơi, chơi nhậu mặc lầu với mây
Say!

maimo
20-03-2014, 03:22 PM
Lúc vui tản bộ cặp kè
Khi buồn rủ nhậu e dè gì đâu
..............mệt....
Ầm!
Tự nhiên đi khám nghe ai!
Tự nhiên biết được ngày bai thật buồn
Đốc tờ đôi lúc sai luôn
Coi như không chuyện bơi xuồng đi câu
Đem mồi về nấu một chầu
Nhậu chơi, chơi nhậu mặc lầu với mây
Say!


Tất cà
...giờ đã thành kỉ niệm
Những buồn vui
... khi tản bộ cặp kè
Vui thì nhậu
.... buồn cũng chẳng e dè

.........Đã thanh thản........

Vác Thánh Giá
........xóa hết oan khiên nơi cõi tạm

Amen

HỒNG THOẠI
20-03-2014, 07:17 PM
Tưởng đã nguôi đi quá khứ thì...
Ai bày chị Mái nhắc làm chi ?!
Bồi hồi sống dậy trong tâm trí...
Lão Vịt hồng ơi... biết nói gì...!!!
HT