PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nho nhỏ vườn thơ - bốn câu



TRUNGTRUNGNIEN
02-03-2012, 07:11 PM
NGÓN TAY

Ngón tay nho nho nhỏ, xinh xinh
Nhẫn trao - giữ trọn nghĩa tình phụng loan
Ngón tay lướt phím - đa đoan
Dâng đời mật ngọt, trái ngang sá gì...

02.03.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
04-03-2012, 08:29 AM
BÀN TAY

Bàn tay năm ngón xòe ra
Đưa vào gần mắt ngỡ ta che trời
Buông xuôi ngẫm lại rụng rời
Làm sao ngăn nổi miệng người thế gian?!!

04.3.2012
TTN

nvhung
04-03-2012, 09:39 AM
BÀN TAY

Bàn tay năm ngón xòe ra
Đưa vào gần mắt ngỡ ta che trời
Buông xuôi ngẫm lại rụng rời
Làm sao ngăn nổi miệng người thế gian?!!

04.3.2012
TTN


TIM ĐEN

Không gì che miệng thế gian
Tim đen - nói trúng...ruột gan rụng rời
Bàn tay năm ngón che trời
Mù hai con mắt, bụng lòi tim đen

Nguyễn Văn Hùng
04/03/2012

TRUNGTRUNGNIEN
05-03-2012, 08:51 AM
.

CÁNH TAY

Cánh tay – đòn bẩy cho người
Nhấn chìm gian khó, nâng đời vươn cao
Mỗi khi đầu tựa vào nhau
Vòng tay khép kín… ngọt ngào chữ yêu.

05.3.2012
TTN

thugiangvu
05-03-2012, 09:16 AM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg (http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg)

Chào mừng bạn đến với vnthihưũ

Chúc bạn tìm đuọc niềm vui nơi đây
Thân mến
Thugiangvũ

TRUNGTRUNGNIEN
08-03-2012, 11:51 AM
Ngày nào cũng Tám tháng Ba
Bởi em mãi mãi là hoa bốn mùa
Mặc đời xô đẩy, hơn thua
Có em - cay đắng chát chua vẫn nồng...!

08.3.2012
TTN

HR PT
08-03-2012, 12:23 PM
http://dungbongban.com/userfiles/image/269844-8-3.jpg

Chúc mừng ngày 8/3
Phụ nữ oai nhất cả nhà tôn vinh
Phu nam quét dọn mến sùng
Bày bàn yến tiệc vui cùng phu nhân

nvhung
09-03-2012, 07:44 AM
NỤ HÔN

Quà tặng mùng tám tháng ba
Nghĩ đi, nghĩ lại...vẫn là nụ hôn
Nụ hôn nâng cánh tâm hồn
Tình vào cõi mộng...hết hờn, hết ghen...

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
09-03-2012, 12:07 PM
Chiếc thuyền độc mộc rẽ đêm đen
Thoang thoảng trên dòng vị của sen
Càng lướt, càng xa mùi thánh thiện
Canh dài khắc khoải giữa bon chen...

09.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
09-03-2012, 03:24 PM
Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho ta bất chợt chạy ùa trú thân
Cho xa bỗng hóa thật gần
Cho khi mưa tạnh bần thần lối đi…

09.3.2012
TTN

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2012, 10:45 PM
TRUNGTRUNGNIEN


Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho ta bất chợt chạy ùa trú thân
Cho xa bỗng hóa thật gần
Cho khi mưa tạnh bần thần lối đi…

09.3.2012




CHỢT MƯA

Bất thần trời đổ cơn mưa
Theo em chạy trú vui ùa kết thân
Em nhìn xa lại trông gần
Mưa chưa ngớt hạt bất thần bỏ đi!

Tếu táo mấy vần, mong làm quen với huynh nhé!
K Đ - T T C

Vân Nhi
10-03-2012, 10:16 AM
đông ngạo...

hôm nay trời trở lạnh
xuân chạy trốn đâu rồi
đông dang tay cười ngạo
quăng cái cóng tê người...

TRUNGTRUNGNIEN
10-03-2012, 10:23 AM
Thao thức bao đêm ngẫm sự đời
Thăng - trầm, lành - rách, vững - chơi vơi
Vui - buồn, sướng - khổ... thừa vai gánh
Tâm dạ cần đo, thiếu thước... Ôi!

10.3.2012
TTN

nvhung
10-03-2012, 04:29 PM
TIẾNG CƯỜI EM

Biết rằng biển rộng và sâu
Ta đem buồn sầu ta gửi biển xanh
Sóng xô, buồn vẫn trào lên
Bỗng nhiên nghe tiếng cười em...hết buồn...

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
10-03-2012, 05:28 PM
TIẾNG CƯỜI EM

Biết rằng biển rộng và sâu
Ta đem buồn sầu ta gửi biển xanh
Sóng xô, buồn vẫn trào lên
Bỗng nhiên nghe tiếng cười em...hết buồn...

Nguyễn Văn Hùng


* Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hùng đã dừng chân
và giao lưu cùng vườn thơ nho nhỏ này!
Xin có thơ hòa chung chủ đề với bạn nhé!


EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

HR PT
10-03-2012, 11:24 PM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN



EM CƯỜI

Em cười - thắp nắng giữa trưa
Em cười - sáng cả đường đưa về nhà
Em cười - nụ nở ra hoa
Em cười - hồng mắt tươi nhà thi nhân

HR PT
10-03-2012, 11:31 PM
TRUNG TRUNG NIÊN

Trung trung niên nhỏ hơn trung niên
Trung niên lớn hơn trung trung niên
Trung trung niên lớn hơn thanh niên
Thanh niên lớn hơn thiếu niên xiền

HR PT
10-03-2012, 11:37 PM
TRUNG TRUNG NIÊN

Trung trung niên đẹp trai hơn trung niên
Trung trung niên bảnh bao hơn thiếu niên
Trung trung niên mạnh khỏe hơn trung niên
Trung trung niên có duyên hơn thiếu niên

TRUNGTRUNGNIEN
11-03-2012, 04:19 AM
TRUNG TRUNG NIÊN

Trung trung niên nhỏ hơn trung niên
Trung niên lớn hơn trung trung niên
Trung trung niên lớn hơn thanh niên
Thanh niên lớn hơn thiếu niên xiền







TRUNG TRUNG NIÊN

Trung trung niên đẹp trai hơn trung niên
Trung trung niên bảnh bao hơn thiếu niên
Trung trung niên mạnh khỏe hơn trung niên
Trung trung niên có duyên hơn thiếu niên



* Xin chân thành cảm ơn bạn HRPT
đã giao lưu cùng TTN trong góc vườn nho nhỏ này!
TTN xin đáp lễ lại cùng bạn đây – và chúc bạn luôn vui!


HẾT DUYÊN

Trung trung niên ở giữa Trung niên
Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
So với Thanh niên không lệch mấy
Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

11.3.2012
TTN

TÔ CHÍ TỰ
11-03-2012, 05:21 AM
* Xin chân thành cảm ơn bạn HRPT
đã giao lưu cùng TTN trong góc vườn nho nhỏ này!
TTN xin đáp lễ lại cùng bạn đây – và chúc bạn luôn vui!


HẾT DUYÊN

Trung trung niên ở giữa Trung niên
Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
So với Thanh niên không lệch mấy
Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

11.3.2012
TTN



Vương Vấn

Non trẻ gì đâu _ trung trung niên !
Ngoảnh nhìn hun hút vết chân liền
Đường đi trước mắt đâu còn mấy !
Vương vấn trần ai chút nợ duyên !

Giócaonguyen

TRUNGTRUNGNIEN
11-03-2012, 05:36 AM
Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho ta bất chợt chạy ùa trú thân
Cho xa bỗng hóa thật gần
Cho khi mưa tạnh bần thần lối đi…

09.3.2012
TTN




CHỢT MƯA

Bất thần trời đổ cơn mưa
Theo em chạy trú vui ùa kết thân
Em nhìn xa lại trông gần
Mưa chưa ngớt hạt bất thần bỏ đi!

Tếu táo mấy vần, mong làm quen với huynh nhé!
K Đ - T T C



Xin đa tạ huynh Kiền Đức – Trương Thế Công
đã cùng “góp mưa” với TTN!
TTN xin tiếp tục góp thêm một đợt “mưa” nữa,
cho góc vườn nho nhỏ này thêm xanh tươi.
Cảm ơn huynh thật nhiều!


MONG MƯA

Đồng khô, cỏ cháy… mong mưa
Người chờ có nước cày bừa đỡ thân
Mây đen hỡi… xuống thật gần!
Bao đời tần tảo đang cần… Mưa đi!

11.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
11-03-2012, 06:02 AM
Vương Vấn

Non trẻ gì đâu _ trung trung niên !
Ngoảnh nhìn hun hút vết chân liền
Đường đi trước mắt đâu còn mấy !
Vương vấn trần ai chút nợ duyên !

Giócaonguyen



* Cảm ơn thi hữu Gió Cao Nguyên thật nhiều!
TTN xin có đôi dòng đáp lễ:


HAI NỬA CUỘC ĐỜI

”Vương vấn trần ai chút nợ duyên…”
(Mượn thơ thi hữu Gió Cao Nguyên)
Nửa đầu dâu bể đầy cay đắng
Nửa chặng về sau bớt đảo điên?

11.3.2012
TTN

Trần Vi Thông
11-03-2012, 07:25 AM
HẾT DUYÊN

Trung trung niên ở giữa Trung niên
Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
So với Thanh niên không lệch mấy
Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

11.3.2012
TRUNGTRUNGNIEN

:gn23:

Trung trung niên có nghĩa là mới “ngoài 40” thôi mà.
Vit nghe đâu đó câu này:

Bốn mươi! ấy vẫn còn non
Năm mươi tuổi mới lon ton vào đời
Sáu mươi rồi đến bẩy mươi…
Chịu chơi! Vái cụ, ối giời đất ơi!
:gn13:

Riêng Vit quan niệm rằng:

Cuộc sống mơ gì chuyện bách niên
Oằn vai gánh nặng áo-cơm-tiền
Miễn sao có được lòng thanh thản
Tròn nụ môi cười thế mới duyên

Vit

Bùi Bắc Hợp
11-03-2012, 08:28 AM
HẾT DUYÊN

Trung trung niên ở giữa Trung niên
Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
So với Thanh niên không lệch mấy
Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!



11.3.2012
TRUNGTRUNGNIEN

:gn23:

Trung trung niên có nghĩa là mới “ngoài 40” thôi mà.
Vit nghe đâu đó câu này:

Bốn mươi! ấy vẫn còn non
Năm mươi tuổi mới lon ton vào đời
Sáu mươi rồi đến bẩy mươi…
Chịu chơi! Vái cụ, ối giời đất ơi!
:gn13:

Riêng Vit quan niệm rằng:

Cuộc sống mơ gì chuyện bách niên
Oằn vai gánh nặng áo-cơm-tiền
Miễn sao có được lòng thanh thản
Tròn nụ môi cười thế mới duyên

Vit




HÃY CÒN DUYÊN



Giàu sang ước được sống ngàn niên



Bởi chẳng phải lo đến bạc tiền



Gái đẹp rượu ngon vui thỏa thích



Chín mươi trông vẫn hãy còn duyên



Bùi Bắc Hợp

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2012, 08:52 AM
MONG MƯA

Đồng khô, cỏ cháy… mong mưa
Người chờ có nước cày bừa đỡ thân
Mây đen hỡi… xuống thật gần!
Bao đời tần tảo đang cần… Mưa đi!

11.3.2012
TTN

CHỜ MƯA

Đợi như đồng hạn chờ mưa
Bao giờ hai bác CÀY, BỪA xuất thân
Bây giờ nắng dữ mưa gần
Đồng khô đất nẻ quá cần, xuống đi!

Kiền Đức - 11/03/12

TRUNGTRUNGNIEN
11-03-2012, 09:07 AM
HẾT DUYÊN

Trung trung niên ở giữa Trung niên
Hơn hẳn Thiếu niên mấy quãng liền
So với Thanh niên không lệch mấy
Dẫu còn phong độ hết rồi… Duyên!

11.3.2012
TRUNGTRUNGNIEN

:gn23:

Trung trung niên có nghĩa là mới “ngoài 40” thôi mà.
Vit nghe đâu đó câu này:

Bốn mươi! ấy vẫn còn non
Năm mươi tuổi mới lon ton vào đời
Sáu mươi rồi đến bẩy mươi…
Chịu chơi! Vái cụ, ối giời đất ơi!
:gn13:

Riêng Vit quan niệm rằng:

Cuộc sống mơ gì chuyện bách niên
Oằn vai gánh nặng áo-cơm-tiền
Miễn sao có được lòng thanh thản
Tròn nụ môi cười thế mới duyên

Vit


CẢM ƠN CHỦ NHÀ!

Chủ nhà đeo kính thiệt là ngầu
Đã thế khi cười quẳng cả râu
“Quan niệm” quả như liều thuốc bổ
Giữa đời “thanh thản”, chẳng lo âu…

11.3.2012
TTN

nvhung
11-03-2012, 09:59 AM
BÀN TAY

Bàn tay năm ngón xòe ra
Đưa vào gần mắt ngỡ ta che trời
Buông xuôi ngẫm lại rụng rời
Làm sao ngăn nổi miệng người thế gian?!!

04.3.2012
TTN


Thiếu thước đo
Thao thức bao đêm ngẫm sự đời
Thăng - trầm, lành - rách, vững - chơi vơi
Vui - buồn, sướng - khổ... thừa vai gánh
Tâm dạ cần đo, thiếu thước... Ôi!

10.3.2012
TTN


BÀN TAY - THƯỚC ĐO

Bàn tay, những lúc thảnh thơi
Nó thèm được nói những lời đắm say
Khuôn vàng thước ngọc - bàn tay
Biết đo vẻ đẹp tượng đài thiên nhiên

Nguyễn Văn Hùng
11/3/2012

TRUNGTRUNGNIEN
11-03-2012, 11:25 PM
Thế là nhẹ nhõm cả người
Đêm về mang cả nụ cười vào mơ
Thế là viết tiếp vần thơ
Trọn trao quá khứ bến bờ trót vương…

11.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
13-03-2012, 04:58 AM
Không áo cà sa, chẳng Sắc hồng
Vẫn loài sen nở giữa mênh mông
Đường đời lắm bụi, bùn… tanh tưởi
Vững bước Đi - Về dẫu Sắc – Không

13.3.2012
TTN

Trần Vi Thông
13-03-2012, 09:10 AM
Thế là nhẹ nhõm cả người
Đêm về mang cả nụ cười vào mơ
Thế là viết tiếp vần thơ
Trọn trao quá khứ bến bờ trót vương…

11.3.2012
TTN



Bình an giữ được tim người
Bước qua giông tố cuộc đời sáng mơ
Vui buồn trải hết vào thơ
Chuyện trần gian chỉ tình cờ vấn vương
Vit

Bùi Bắc Hợp
13-03-2012, 09:25 AM
HỎI THĂM



Anh làm đại biểu có vui không?



Bữa trước trên tay tấm thiệp hồng



Tới chốn xưa kia đầy kỷ niệm



Hỏi anh kết quả đẹp hay không?



Bùi Bắc Hợp

TRUNGTRUNGNIEN
13-03-2012, 11:23 AM
Giờ làm sắp đến tắc giao thông
Chẳng cách nào xoay giữa đám đông
Kèn bóp đinh tai, pô ngợp khói
Dòng người nhấp nhỏm tựa… kinh phong

13.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
14-03-2012, 10:43 AM
Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

Lãng Nhân
14-03-2012, 12:43 PM
Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN


Đọc thơ bạn như nghe nhiều tâm sự, Lãng tui vào họa vui, mong bạn vui tình Thi hữu nhé! hề hề...

XONG!

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!
:gn6:
Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!
:gn2:
Lãng nhân

TRUNGTRUNGNIEN
14-03-2012, 02:33 PM
Xin chân thành cảm ơn thi hữu Lãng Nhân.
Hai bài họa vui của thi hữu thật dễ... "sương"!
TTN xin họa tiếp, đáp lại tình cảm của thi hữu đã đến với trang thơ này nhé!


DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

thylan
14-03-2012, 03:21 PM
Xin chân thành cảm ơn thi hữu Lãng Nhân.
Hai bài họa vui của thi hữu thật dễ... "sương"!
TTN xin họa tiếp, đáp lại tình cảm của thi hữu đã đến với trang thơ này nhé!


DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN


Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan vào họa vui với bạn một chút nhé! Chúc bạn vui

Thy Lan

TRUNGTRUNGNIEN
14-03-2012, 07:07 PM
Xin cảm ơn thi hữu Thy Lan nhiều… nhiều… thật nhiều nghen!
Coi bộ “phòng”, “trong”… “xong” cũng khá xôm tụ (và xem ra khó “xong” rồi).
TTN xin được tiếp tục “phòng”, “trong”… “xong” một lần nữa vậy nhé!


GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-03-2012, 09:01 AM
“Vòng bụng to ra…” xấu lắm rồi
“Vòng đời ngắn lại” quả lôi thôi
“To ra”, “Ngắn lại” từ vòng bụng
Thiên hạ nhìn vào... Ngại... Hỡi ôi…!

15.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-03-2012, 11:41 AM
Mấy hôm rồi nắng chang chang
Mặt trời đổ lửa xuống làng như thiêu
Người, cây rên xiết, liêu xiêu
Chờ mưa, trông gió thiếu điều hết hơi…

15.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-03-2012, 02:48 PM
SÔNG QUÊ


Phải em đang thả bùa mê
Để anh lặn lội sông quê bồn chồn
Nỗi niềm chi? Cát nổi cồn
Nỗi niềm chi ? Nước một nguồn chia đôi
Cây gạo trụi lá đơn côi
Những mùa hoa lửa đã trôi theo dòng

Nhớ em xưa khỏa dòng sông
Chéo tay xin tí xà phòng tắm da
Dập dềnh chìm nổi nhũ hoa
Hồn nhiên như cỏ thế mà kiên gan
Áo nâu du kích giữ làng
Dân quân chắc súng nát tan giặc trời

Dòng sông in bóng mây trôi
Thả buông tóc một vùng đồi trung du
Phập phồng đồi cọ nhấp nhô
Miên man ký ức đôi bờ sông quê

Nguyễn Văn Hùng



SÔNG QUÊ
(Cảm tác từ “Sông quê”
Của thi hữu Nguyễn Văn Hùng)


Sông quê - kỷ niệm cồn cào
Lớn ròng năm tháng in vào tim son
Gót chân muôn dặm dẫu mòn
Đường đời sương gió… mãi còn, Sông ơi!

15.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-03-2012, 08:29 PM
33- LỜI RU

Nắng chiều xé ngọn hàng cau
Lời ru của Mẹ sáng màu quê hương
Lời ru theo Mẹ lên nương
Nắng mưa lòng nặng yêu thương hao gầy
Lời ru tựa cánh chim bay
Nâng bàn chân Mẹ bao ngày gian lao
Lời ru theo sữa ngọt ngào
Ngập hồn thơ dại, khát khao cháy tình
Lời ru của Mẹ hiền linh
Cho con mạnh bước trường chinh trên đời

Lời ru của Mẹ ta ơi
Bên tai con vẫn à ơi Mẹ Hiến

05/2/2012



TRƯỜNG TỒN
(Cảm tác từ bài thơ “Lời ru”
Của thi hữu Bạch Hồng Ngọc)

Mẹ trao con khúc ân tình
Lời ru từ thuở bình minh cuộc đời
Trăm năm – khi Mẹ về trời
Tình thương, câu hát bên nôi trường tồn…

15.3.2012
TTN

nvhung
16-03-2012, 06:46 AM
Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan vào họa vui với bạn một chút nhé! Chúc bạn vui

Thy Lan



HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
16-03-2012, 08:30 PM
Cô Tấm

Em là con gái Việt Nam
Sinh ra là biết chăm làm để ngoan

Ngày xưa đói rách đòn oan
Dòng sông nước mắt chảy tràn đồng xanh

Thương nhau Bụt dạy học hành
Đứng lên con gái phải nhanh thành tài

Dịu dàng như nắng ban mai
Bay trên yên ngựa với hài thần tiên

Cái tài cái nết cái duyên
Ta gom hết lại làm nên phép mầu

Ác nào giết nổi em đâu
Em còn đất nước với bầu trời xanh.

Bao nhiêu quả thị trên cành
Quả nào cô Tấm nguyên lành ngày sau!

TBTH
BTV.vnthihuu






VÔ ĐỀ
(Cảm tác từ "Cô Tấm" của thi hữu Thái Bình Thi Hữu
và từ hiện thực dư luận hiện nay)


Vẫn là cô Tấm ngày xưa
Truân chuyên hứng trọn nắng mưa cuộc đời
Giờ theo “phản ứng” của người
Bởi em “độc ác” nên thôi ở trường?!!

16.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
17-03-2012, 07:50 AM
.

* Xin chân thành cảm ơn các thi hữu:
Lãng Nhân, Thy Lan, Nguyễn Văn Hùng đã cùng góp họa
từ “Một mình” của TTN:


MỘT MÌNH

Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

-----

XONG! (1)

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Lãng Nhân

-----

XONG! (2)

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng Nhân

-----

DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

-----


CÔ ĐỘC*

Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan
(* TTN tạm đặt tựa)
-----

GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

-----

HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

-----

* TTN xin được viết tiếp, như một món quà nho nhỏ
gửi tặng quý thi hữu đã đến “tiếp sức” cùng TTN:


THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN

nvhung
17-03-2012, 08:09 AM
.

* Xin chân thành cảm ơn các thi hữu:
Lãng Nhân, Thy Lan, Nguyễn Văn Hùng đã cùng góp họa
từ “Một mình” của TTN:


MỘT MÌNH

Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

-----

XONG! (1)

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Lãng Nhân

-----

XONG! (2)

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng Nhân

-----

DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

-----


CÔ ĐỘC*

Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan
(* TTN tạm đặt tựa)
-----

GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

-----

HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

-----

* TTN xin được viết tiếp, như một món quà nho nhỏ
gửi tặng quý thi hữu đã đến “tiếp sức” cùng TTN:


THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN

THI ĐƯỜNG
Nho nhỏ vườn thơ - một góc phòng
Chủ mời đon đả...Khách vào trong
Nho nhỏ cánh hoa, hương thơm ngát
Thi đường - Thi họa...Tất cả xong

Nguyễn Văn Hùng

HỒNG THOẠI
17-03-2012, 11:15 AM
* TTN xin được viết tiếp, như một món quà nho nhỏ
gửi tặng quý thi hữu đã đến “tiếp sức” cùng TTN:[/I]


THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN[/CENTER][/QUOTE]


Thấy cái khoản " phòng - trong - xong " này vui quá, Hồng Thoại xin tham gia nè :

ĐẶT PHÒNG
Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !
HỒNG THOẠI

thylan
17-03-2012, 11:45 AM
* TTN xin được viết tiếp, như một món quà nho nhỏ
gửi tặng quý thi hữu đã đến “tiếp sức” cùng TTN:[/I]


THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN[/CENTER]


Thấy cái khoản " phòng - trong - xong " này vui quá, Hồng Thoại xin tham gia nè :

ĐẶT PHÒNG
Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !
HỒNG THOẠI[/QUOTE]

Thy Lan xin tiếp "phòng"trong"xong" với các bạn nghe!

Bữa qua về tới trước cửa phòng
Ngửi mùi thúi hoắc ở bên trong
Thì ra chuột chết nằm trong gậm
Chắc dọn đến chiều mới tạm xong

Chúc các bạn vui, khỏe
Thy Lan

Trần Vi Thông
17-03-2012, 12:37 PM
[QUOTE=thylan;43239]

Thấy cái khoản " phòng - trong - xong " này vui quá, Hồng Thoại xin tham gia nè :


ĐẶT PHÒNG
Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !
HỒNG THOẠI



Thy Lan xin tiếp "phòng"trong"xong" với các bạn nghe!

Bữa qua về tới trước cửa phòng
Ngửi mùi thúi hoắc ở bên trong
Thì ra chuột chết nằm trong gậm
Chắc dọn đến chiều mới tạm xong

Chúc các bạn vui, khỏe
Thy Lan


2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!
:gn3:
Vit
Trang này vui ghê, vịt đùa theo nhá! aha

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-03-2012, 01:30 PM
Vui quá các bác cho TTK góp với nè

2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!

Chu cha !

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012

TRUNGTRUNGNIEN
17-03-2012, 02:16 PM
CHUNG VUI
(Chủ nhà quá sá vui mừng
Bốn câu viết tiếp thành rừng “ha…ha…”)


Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

Xin đa tạ quý thi hữu!

17.3.2012
TTN

HỒNG THOẠI
17-03-2012, 05:22 PM
Chu cha !

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012



XONG !!!
Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!
HỒNG THOẠI

Trần Vũ
17-03-2012, 05:36 PM
Chu cha !

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012




XONG !!!
Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!
HỒNG THOẠI


Mấy cụ ông, cụ bà này chỉ được cái tầm xàm là giỏi!
Trần Vũ cũng vô ủng hộ TTN nè! hehehe

http://image.tin247.com/dantri/090317140231-177-806.jpg

MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-03-2012, 06:52 PM
CHUNG VUI
(Chủ nhà quá sá vui mừng
Bốn câu viết tiếp thành rừng “ha…ha…”)


Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

Xin đa tạ quý thi hữu!

17.3.2012
TTN
Chủ đề "phòng - trong - xong" này sôi nổi quá, Thanh Liêm cũng xin phép chủ nhà tham gia cho vui:
XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

Lãng Nhân
17-03-2012, 07:54 PM
Chủ đề "phòng - trong - xong" này sôi nổi quá, Thanh Liêm cũng xin phép chủ nhà tham gia cho vui:
XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

HÃY VÀO TRONG!

Lãng mới nhìn vô… trước cửa phòng
Chủ nhà trưng bảng “Hãy vào trong!”
Giời ơi! khách khứa đông vui quá
Lắm rượu nhiều thơ khoái chí –xong!
:gn25:
Lãng nhân

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-03-2012, 07:58 PM
Mấy cụ ông, cụ bà này chỉ được cái tầm xàm là giỏi!
Trần Vũ cũng vô ủng hộ TTN nè! hehehe

http://image.tin247.com/dantri/090317140231-177-806.jpg

MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ

Nghĩ lại

Trần ta thì thọt nghé khuê phòng
Thiếu nữ hẹn hò đợi phía trong
Nghĩ lại nàng lo mưa …phải gió
Then cài cửa khoá vậy …là xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012


:gn13::gn13::gn13:

TRUNGTRUNGNIEN
17-03-2012, 08:40 PM
Sao mà vui quá vầy nè!
Bốn câu “tiếp sức” xuân hè thu đông
Mình ơi! Mình có vui không?
Hãy mau mời khách ngoài, trong tách trà…

Xin đa tạ quý thi hữu đã cùng góp vui!
TTN xin được góp thêm 1 bài nữa:


XONG!

Lấy vợ người quê tận Hải Phòng
Còn tui chánh gốc ở miền Trong
Hai nơi tuy khác nhiều… nhiều thứ
Ý hợp, tâm đồng, hạnh phúc… Xong!

17.3.2012
TTN

thylan
17-03-2012, 09:22 PM
ha ha sao mà đông vui quá!
Thy Lan xin tiếp vài lời tặng cụ Lãng! Xin cụ đại xá cho.

Nhìn nhà cụ Lãng

Thấy nhà cụ Lãng đóng cửa phòng
Bèn vội ghé mắt ngó vào trong
Nghe tiếng kêu sao mà thảm thiết
Giời ôi! đau quá! thế là xong!


và bốn câu này xin tặng 2 người.....

Lời yêu

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong


Thy Lan

nvhung
17-03-2012, 10:16 PM
ha ha sao mà đông vui quá!
Thy Lan xin tiếp vài lời tặng cụ Lãng! Xin cụ đại xá cho.

Nhìn nhà cụ Lãng

Thấy nhà cụ Lãng đóng cửa phòng
Bèn vội ghé mắt ngó vào trong
Nghe tiếng kêu sao mà thảm thiết
Giời ôi! đau quá! thế là xong!


và bốn câu này xin tặng 2 người.....

Lời yêu

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong


Thy Lan




THƯỞNG NGOẠN

Muôn hồng, ngàn tía chốn thơ phòng
Lung linh sao sáng, ánh trăng trong
Huyền huyền, biếc biếc mây phủ nguyệt
thả sức vẫy vùng, thưởng ngoạn...Xong.

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
18-03-2012, 05:27 AM
* Xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã cùng góp họa
từ “Một mình” của TTN:


1.
MỘT MÌNH

Khói thuốc canh thâu quyện lấy phòng
Then cài, cửa đóng nhốt vào trong
Một mình lẵng lặng ngồi chiêm nghiệm
Đầy ắp tàn tro… Đêm hết… Xong!

14.3.2012
TTN

-----

2.
XONG! (1)

Chẳng muốn đi đâu, tự nhốt phòng
Lục tìm chai rượu xách vào trong...
Âm thầm cụ Lãng ngồi soi bóng
Mặc sức nghiệm đời…Thế cũng xong!

Lãng Nhân

-----

3.
XONG! (2)

Xỉn quá! Đêm quên chốt cửa phòng
Thế là tên trộm lẻn vào trong
Sáng ra…lạ quá! Nhà thông thoáng?
Chép miệng kêu: Trời! một tiếng –xong!

Lãng Nhân

-----

4.
DỌN DẸP

Chiều nay tranh thủ vệ sinh phòng
Mạng nhện giăng ngoài, rác ở trong…
Đi vắng khá lâu nên mới thế
Mặt trời chưa ngủ quyết làm xong…

14.3.2012
TTN

-----


5.
CÔ ĐỘC*

Tối nay cô độc ở trong phòng
Sợ trộm nên đành phải khóa trong
Nó vào vơ vét tần tật tất
Bao nhiêu công sức, thế là xong!

Thy Lan
(* TTN tạm đặt tựa)
-----

6.
GỘI ĐẦU

Hết dầu đành cậy đến xà phòng
Dội nước mấy lần chẳng thấy trong
Mái tóc mọi hôm luôn óng mượt
Bây giờ xơ cứng - kể như xong…

14.3.2012
TTN

-----

7.
HỮU DUYÊN

Hữu duyên cứ việc ở trong phòng
Cửa khép hờ thôi…Gió vào trong
Hương bốn phương trời về…Chiêm nghiệm
Bưởi hay bồ kết…cũng thơm…Xong !

Nguyễn Văn Hùng

-----

8.
THƯỚC ĐO LÒNG

Một lần vấp ngã ắt đề phòng
Đứng dậy mà đi, gạn đục trong
Ngọt mật…, tâm xà…, ai đội lốt…
Phải tìm mua thước mới mong xong

17.3.2012
TTN

-----

9.
THI ĐƯỜNG

Nho nhỏ vườn thơ - một góc phòng
Chủ mời đon đả...Khách vào trong
Nho nhỏ cánh hoa, hương thơm ngát
Thi đường - Thi họa...Tất cả xong

Nguyễn Văn Hùng

-----

10.
ĐẶT PHÒNG (1)

Hôm trước có người gọi đặt phòng
Tới giờ khách đến kéo vào trong
Xong khâu chuẩn bị, sẵn sàng hát
Bỗng điện cúp ngang - Bực thật ! Xong !

Hồng Thoại

-----

11.
ĐẶT PHÒNG (2)

Lại có chàng kia đến lựa phòng
A - lô gọi bạn gái vô trong
Bỗng dưng đám bạn trai ùa đến
Phá bĩnh - Thế là cuộc hẹn xong !

Hồng Thoại

-----

12.

Bữa qua về tới trước cửa phòng
Ngửi mùi thúi hoắc ở bên trong
Thì ra chuột chết nằm trong gậm
Chắc dọn đến chiều mới tạm xong

Thy Lan

-----

13.
2 PHÒNG

Từ khi cụ Lãng lập...2 phòng
Mấy bả moi tiền cả túi trong
Tối ngủ riêng dành...Ông xó bếp!
Cụ nằm than vãn: Ối giời, xong!

Trần Vi Thông

-----

14.

Lãng ta dụ khị nên đề phòng
Ẩn ý tơ tình dấu tận trong
Lớ xớ thật thà là mắc bẫy
Lầu mây …chót vót ..vắng …thôi xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012

-----

15.
CHUNG VUI

Rất đỗi mừng vui khách chật phòng
Ngoài thềm hết chỗ, kín bên trong
Thôi thì “ngồi ép” nhâm nhi nhé
Tình nghĩa quý hơn – "nóng" cũng xong!

17.3.2012
TTN

-----

16.
XONG !!!

Tỷ Khiết nói gì " đề " với " phòng " ?
Làm sao tỷ biết ý tình trong ... ???
Trừ khi tỷ ( đi ) guốc trong lòng cụ
Cha chả ! Điệu này tỷ Khiết XONG !!!

Hồng Thoại

-----

17.
MỪNG

Vầng trăng rón rén lẻn thư phòng
Giấy trắng nghiêng chờ nét mực trong
Hạ bút thôi ta cầm chén rượu
Mừng bài thơ mới viết vừa xong

Trần Vũ

-----

18.
XONG

Quý tình dẫu nóng ta vào trong
Chị Nguyệt ham vui cũng ngó phòng
Vốn định giải lòng chưa kịp tỏ
Vào thông … nhẹ gánh ... gió lùa … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

-----

19.
HÃY VÀO TRONG!

Lãng mới nhìn vô… trước cửa phòng
Chủ nhà trưng bảng “Hãy vào trong!”
Giời ơi! khách khứa đông vui quá
Lắm rượu nhiều thơ khoái chí –xong!

Lãng Nhân

-----

20.
NGHĨ LẠI

Trần ta thì thọt nghé khuê phòng
Thiếu nữ hẹn hò đợi phía trong
Nghĩ lại nàng lo mưa …phải gió
Then cài cửa khoá vậy …là xong

Thanh Thanh Khiết
17.3.2012

-----

21.
XONG!

Lấy vợ người quê tận Hải Phòng
Còn tui chánh gốc ở miền Trong
Hai nơi tuy khác nhiều… nhiều thứ
Ý hợp, tâm đồng, hạnh phúc… Xong!

17.3.2012
TTN

-----

22.
LỜI YÊU

Nhớ người em gái chốn khuê phòng
Ta đã hẹn nhau nơi suối trong
"Lời yêu" chưa ngỏ thời niên thiếu
Nợ tình ta trả mãi chưa xong

Thy Lan

-----

23.
THƯỞNG NGOẠN

Muôn hồng, ngàn tía chốn thơ phòng
Lung linh sao sáng, ánh trăng trong
Huyền huyền, biếc biếc mây phủ nguyệt
thả sức vẫy vùng, thưởng ngoạn...Xong.

Nguyễn Văn Hùng

-----


“Một mình” – không phải “Một mình”
Cùng nhau xướng – họa ấm tình bạn thơ

Một lần nữa, TTN xin chân thành cảm ơn quý thi hữu
đã cùng góp họa, tạo nên không khí thật sôi nổi
cho một góc nho nhỏ trang thơ sáng tác của TTN tại Diễn đàn Thi hữu này!

TTN xin phép quý vị được tổng hợp (lần 2) và tạm khép chủ đề này lại.
Tuy nhiên, nếu quý thi hữu vẫn “còn sức” để tiếp tục “tiếp sức” cho đề tài này
thì TTN cũng sẽ… ráng… “hết sức” chạy theo quý vị ạ!


24.
MỘT MÌNH

Ghi khắc lời em đã dặn phòng
“Đêm… trời đầy gió… nhớ vào trong
Một mình sinh sống miền duyên hải
Bệnh nhẹ trong người cũng khó xong…”

18.3.2012
TTN

Vân Nhi
18-03-2012, 10:27 AM
ha ha sao mà đông vui quá!
Thy Lan xin tiếp vài lời tặng cụ Lãng! Xin cụ đại xá cho.

Nhìn nhà cụ Lãng

Thấy nhà cụ Lãng đóng cửa phòng
Bèn vội ghé mắt ngó vào trong
Nghe tiếng kêu sao mà thảm thiết
Giời ôi! đau quá! thế là xong!

Thy Lan

người ta đã đóng cửa "khuê" phòng
cớ sao ghé mắt ngó vào trong?
thấy gì trong đó mà la lớn ?
giời ơi, thôi thế ... thế là xong...

mình tếu táo một chút, có ai giận thì mình chuồn....hihi.....

TRẦN THỊ THANH LIÊM
18-03-2012, 06:34 PM
HỒ HOÀN KIẾM

Cảnh hồ - sắc nước … nào xanh trong
Tháp bút - qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm

tinh nhon
18-03-2012, 07:26 PM
CHƯA XONG

Chậm chân, tớ cũng ráng vào "trong"
Múa rìu nên tớ phài đề phòng
Bà con tiếp nối vui đáo để
Chủ nhà "khép lại" ...vẫn chưa xong

TN

TRUNGTRUNGNIEN
18-03-2012, 08:46 PM
HỒ HOÀN KIẾM

Ngắm Hoàn Kiếm nước, màu xanh trong
Tháp bút qua cầu, dẫn tới phòng
Ở giữa cụ Rùa, uy thế thọ
Lễ đền vãn cảnh Ngọc Sơn … xong!

Trần Thị Thanh Liêm



CHƯA XONG

Chậm chân, tớ cũng ráng vào "trong"
Múa rìu nên tớ phài đề phòng
Bà con tiếp nối vui đáo để
Chủ nhà "khép lại" ...vẫn chưa xong

TN


CÒN TIẾP DIỄN...

Thế là câu một hoán từ “phòng”
Thi hữu cùng nhau đổi chữ “trong”
"Tiếp sức" vẫn còn hoài tiếp diễn
"Sức" còn, "cách" hết - bấy giờ: Xong!

18.3.2012
TTN

nvhung
18-03-2012, 09:47 PM
CÒN TIẾP DIỄN...

Thế là câu một hoán từ “phòng”
Thi hữu cùng nhau đổi chữ “trong”
"Tiếp sức" vẫn còn hoài tiếp diễn
"Sức" còn, "cách" hết - bấy giờ: Xong!

18.3.2012
TTN


CHỬA XONG

Phòng - trong kín, khác trong - phòng
Chủ kéo cửa rồi, khách vẫn trong
Đau đến kêu trời còn vương vấn
Chủ chưa đóng hẳn, khách chửa...xong

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
19-03-2012, 08:38 AM
CŨNG XONG

Nhà xây nhất thiết có dăm phòng?
Tiếp khách gian ngoài, ngủ phía trong
Nhà bếp, phòng ăn, nơi học tập…
Dăm phòng chẳng đặng cũng là... xong!

19.3.2012
TTN

nvhung
19-03-2012, 09:04 AM
người ta đã đóng cửa "khuê" phòng
cớ sao ghé mắt ngó vào trong?
thấy gì trong đó mà la lớn ?
giời ơi, thôi thế ... thế là xong...

mình tếu táo một chút, có ai giận thì mình chuồn....hihi.....
Hoa Dại


HÔM ẤY

Hôm ấy chủ nhà đã khép phòng
Nhưng mà Hoa Dại vẫn ở trong
Vì thấy Thylan kêu đau quá
Hoa Dại bảo rằng ..."thế là xong"

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-03-2012, 01:56 PM
Nguyên văn bởi TTN

.........................................

Thì thôi… Nước đã chia làn
Thì thôi… Mộng ước thiên đàng vỡ tung
Thì thôi… Không sánh đôi cùng
Thì thôi… Hai chữ trùng phùng nợ nhau…

Chuyện đời… Trầu chẳng bên cau
Vần thơ nức nở, nỗi đau quyện lòng
Chuyện đời… Tình có mà không
Chuyến đò dang dở, bến sông tìm về…

19.3.2012
TTN


CHIA TAY

Chia tay, chia mảnh tình si
Ru cho tình ngủ vơi đi buồn sầu
Mỗi người một mảng tim đau
Mỗi người một nửa trời ngâu mang về...

Nguyễn Văn Hùng

Sẻ chia

Em đây …là giọt sương mai
Hương đêm ngọt mát nguyệt cài khúc nghê
Hồn vui đắm sóng sông mê
Bốn mùa xao xuyến chẳng hề buồn đau

Thanh Thanh Khiết
19.3.2012

TRUNGTRUNGNIEN
19-03-2012, 02:43 PM
HOA GẠO


Đỏ trời rực sắc niềm kiêu
Tháng năm sững sững sáng chiều làng tôi
Thời gian mưa nắng mặc trời
Vào mùa hừng hực đỏ ngời sắc hoa

Tiễn người thắm đỏ thiết tha
Bâng khâng ly biệt ngày xa… nao lòng
Người về, đỏ lửa yêu nồng
Khoảng trời bát ngát cánh đồng bình yên

Trong veo cái tuổi hoa niên
Nhặt bông gạo đỏ kết liền ngày hoa
Nâng niu giọt lửa tháng ba
Vô lo thả lửa tình ca lên trời

Em về cổ tích quê tôi
Lập lòe lửa đỏ...sinh sôi…hè về.

18 - 3 - 2012
Nguyễn Thái Sơn



HOA GẠO
(Giao lưu cùng thi hữu Nguyễn Thái Sơn
- tác giả bài thơ “Hoa Gạo”)

Em là Hoa Gạo đỏ tươi
Góp thêm chút lửa cho đời hồng thêm
Ve ngân nga khúc dịu êm
Hạ sang, trăng ngã bên thềm ngẩn ngơ…

19.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
21-03-2012, 11:43 AM
Múc mấy gàu đầu nước rất trong
Tha hồ tắm giặt, vệ sinh phòng?
Ai dè múc tiếp vài lần nữa
Nước giếng đục ngầu, buông tiếng: Xong!

21.3.2012
TTN

nvhung
21-03-2012, 12:06 PM
Múc mấy gàu đầu nước rất trong
Tha hồ tắm giặt, vệ sinh phòng?
Ai dè múc tiếp vài lần nữa
Nước giếng đục ngầu, buông tiếng: Xong!

21.3.2012
TTN

TỪ BIỆT

Từ nay tôi chỉ đứng ngoài phòng
Thylan nhắc nhở chuột ở trong
Chủ nhà cảnh báo nước giếng đục
Tôi xin từ biệt "phòng - trong - xong"

Nguyễn Văn Hùng

Trần Vi Thông
21-03-2012, 12:41 PM
TỪ BIỆT

Từ nay tôi chỉ đứng ngoài phòng
Thylan nhắc nhở chuột ở trong
Chủ nhà cảnh báo nước giếng đục
Tôi xin từ biệt "phòng - trong - xong"

Nguyễn Văn Hùng
CHỬA NHẬU MÀ

Không phải anh ơi! Cái chuyện "phòng"
Đề tài đã bí cả bên trong
Chủ nhà chả ý gì đâu ạ!
Chửa nhậu đi về liệu có xong?

Hihi...gã "trung niên" này trẻ người non dạ và chất phác lắm!
Tìm ý để ghép vần thôi, Không ý tứ gì đâu ạ! hì hì

TRUNGTRUNGNIEN
21-03-2012, 03:20 PM
TỪ BIỆT

Từ nay tôi chỉ đứng ngoài phòng
Thylan nhắc nhở chuột ở trong
Chủ nhà cảnh báo nước giếng đục
Tôi xin từ biệt "phòng - trong - xong"

Nguyễn Văn Hùng



SẼ KHÔNG XONG

Chèn ơi! Sao "chỉ đứng ngoài phòng"?
Lỡ có chuyện gì ở phía trong
Thiếu sức làm sao mà giải quyết
"Đứng ngoài" chắc chắn sẽ không xong!

21.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
21-03-2012, 03:38 PM
CHỬA NHẬU MÀ

Không phải anh ơi! Cái chuyện "phòng"
Đề tài đã bí cả bên trong
Chủ nhà chả ý gì đâu ạ!
Chửa nhậu đi về liệu có xong?

Hihi...gã "trung niên" này trẻ người non dạ và chất phác lắm!
Tìm ý để ghép vần thôi, Không ý tứ gì đâu ạ! hì hì




XIN BẠN CHỚ BUỒN
(Xin cảm ơn Nhà thơ Trần Vi Thông
đã nói hộ tiếng lòng của TTN!)

Dặn lòng câu chữ phải đề phòng
Không khéo - bạn buồn nghĩa ở trong
Nếu có điều chi làm phật ý
Nghĩ người “chất phác”, bỏ qua: Xong!

21.3.2012
TTN

HỒNG THOẠI
21-03-2012, 04:10 PM
TỪ BIỆT

Từ nay tôi chỉ đứng ngoài phòng
Thylan nhắc nhở chuột ở trong
Chủ nhà cảnh báo nước giếng đục
Tôi xin từ biệt "phòng - trong - xong"

Nguyễn Văn Hùng


XÉT PHÒNG
Bác Hùng tình nguyện " đứng ngoài phòng "
Vậy Thoại tui xin đứng phía trong
Hợp lực cùng nhau xô - kéo cửa
Phen này ắt hẳn cửa bung ... Xong !

Mời huynh vào trước xét căn phòng
Chẳng có chuột mèo nào ở trong
Cũng chẳng thấy đâu là giếng đục ..
Ô hay ! Chuyện chẳng thể nào xong !
HỒNG THOẠI

nvhung
21-03-2012, 04:58 PM
XÉT PHÒNG
Bác Hùng tình nguyện " đứng ngoài phòng "
Vậy Thoại tui xin đứng phía trong
Hợp lực cùng nhau xô - kéo cửa
Phen này ắt hẳn cửa bung ... Xong !

Mời huynh vào trước xét căn phòng
Chẳng có chuột mèo nào ở trong
Cũng chẳng thấy đâu là giếng đục ..
Ô hay ! Chuyện chẳng thể nào xong !
HỒNG THOẠI


TIẾP TỤC ? XONG !

Cảm ơn HỒNG THOẠI kiểm tra phòng
Chẳng thấy chuột đâu. Nước xanh trong
Tôi lại xin kề vai sát cánh
Cùng với mọi người...Mọi việc xong

Nguyễn Văn Hùng

HỒNG THOẠI
21-03-2012, 07:09 PM
TIẾP TỤC ? XONG !

Cảm ơn HỒNG THOẠI kiểm tra phòng
Chẳng thấy chuột đâu. Nước xanh trong
Tôi lại xin kề vai sát cánh
Cùng với mọi người...Mọi việc xong

Nguyễn Văn Hùng


TIỆC MỪNG
Hoan nghênh bác Nguyễn ghé chơi phòng
Mời bác vào ngồi chỗ ở trong
Đãi khách Trung Trung Niên dọn rượu
Mồi thì có thịt Vịt hồng ... Xong !
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
21-03-2012, 07:34 PM
Ngày nào cũng Tám tháng Ba
Bởi em mãi mãi là hoa bốn mùa
Mặc đời xô đẩy, hơn thua
Có em - cay đắng chát chua vẫn nồng...!

08.3.2012
TTN

Ngày nào còn được là chồng
Thì còn được nhấm men nồng của em...

TTT

TRUNGTRUNGNIEN
22-03-2012, 08:48 PM
HÀO QUANG

Đi bộ thể dục buổi mai
Mặt trời le lói…bóng dài đồng xanh
Một quầng vàng sáng xung quanh
Ồ ! Sao lạ quá : Hào quang bóng mình ?!

Nguyễn Văn Hùng
15/8/2011

Mời các THI HỮU thử nghiệm :
Ra đứng trên đồng lúa lúc mặt trời mới lên và còn nhiều sương
sẽ thấy rất rõ vầng hào quang xung quanh bóng của mình



THỜI GIAN
(Bài họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Văn Hùng)

Đêm tàn đón ánh nắng mai
Thời gian nhè nhẹ gót hài tươi xanh
Đêm ngày mãi chạy vòng quanh
Tuổi thơ gửi lại, cho anh bên mình…

22.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
23-03-2012, 04:58 AM
CHIA LY

Sân bay chiều nay vắng bóng người
Ân tình chưa nặng đã chia phôi
Tôi về xa lắm chim mỏi cánh
Để lại nơi nao một dáng người

Không biết hồn tôi đã lắng gì
Mà tim thổn thức lúc chia ly
Mà lòng xao động không yên ổn
Để chết trong đời vạn bước đi

Sân bay chiều nay vắng bóng người
Tôi tìm để thu trọn trong tôi
Một màu sắc tím mênh mông ấy
Sắc tím mênh mông đến trọn đời

Ngàn dặm biển xanh lùi phía sau
Tôi về với mộng của thương đau
Xa rồi tất cả chân trời ấy
Để lại trong tôi vạn kiếp sầu...




NỖI ĐAU
(Cảm tác từ “Chia ly”
của thi hữu Hoa Dại)

Từ nay tắt hẳn nụ cười
Người hoài trông đợi bóng người nơi nao
Buồn vui không thể cùng nhau
Chôn vùi kỷ niệm, nỗi đau khôn cùng…

24.3.2012
TTN

nvhung
23-03-2012, 07:37 AM
THỜI GIAN
(Bài họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Văn Hùng)

Đêm tàn đón ánh nắng mai
Thời gian nhè nhẹ gót hài tươi xanh
Đêm ngày mãi chạy vòng quanh
Tuổi thơ gửi lại, cho anh bên mình…

22.3.2012
TTN



ĐỢI

Bên đình trúc đứng cùng mai
Chiều tàn phai nắng đổ dài bóng xanh
Chim chiều về tổ bay quanh
Sao em không đến để anh một mình

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
23-03-2012, 03:49 PM
ĐỢI

Bên đình trúc đứng cùng mai
Chiều tàn phai nắng đổ dài bóng xanh
Chim chiều về tổ bay quanh
Sao em không đến để anh một mình

Nguyễn Văn Hùng



CHỚ DẠI

Đừng bao giờ nhận mối mai
Dễ gì đôi lứa mãi hoài tình xanh?
Vỡ tan bị rượt vòng quanh
Suốt ngày bị “bắn liên thanh” tên mình!

23.3.2012
TTN

nvhung
23-03-2012, 05:34 PM
CHỚ DẠI

Đừng bao giờ nhận mối mai
Dễ gì đôi lứa mãi hoài tình xanh?
Vỡ tan bị rượt vòng quanh
Suốt ngày bị “bắn liên thanh” tên mình!

23.3.2012
TTN



ĐỪNG

Em ơi, đừng để đến mai
Mai dài cán thuổng, gió cài trời xanh
Em ơi, đừng nói loanh quanh
Để anh còn tính chuyện nhanh chúng mình

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
23-03-2012, 07:17 PM
ĐỪNG

Em ơi, đừng để đến mai
Mai dài cán thuổng, gió cài trời xanh
Em ơi, đừng nói loanh quanh
Để anh còn tính chuyện nhanh chúng mình

Nguyễn Văn Hùng



MÙA XUÂN

Xuân về rực sắc hoa mai
Đất trời bừng một nét ngài ngát xanh
Én mừng chao liệng quẩn quanh
Rộn vang “Tùng...cắc...” âm thanh quê mình

23.3.2012
TTN

nvhung
23-03-2012, 08:23 PM
MÙA XUÂN

Xuân về rực sắc hoa mai
Đất trời bừng một nét ngài ngát xanh
Én mừng chao liệng quẩn quanh
Rộn vang “Tùng...cắc...” âm thanh quê mình

23.3.2012
TTN



XUÂN ĐẤT NƯỚC

Bắc hồng đào, Nam vàng mai
Tung tăng én liệng ca bài tuổi xanh
Dòng sông nước chảy quanh quanh
Mang phù sa đỏ nhuộm xanh quê mình

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
24-03-2012, 06:06 AM
Nàng ơi ! Tôi gọi ...Nàng Thơ
Chịu không ? Tôi sẽ mộng mơ suốt đời
Dù Nàng đi đến cùng trời
Thì tôi vẫn cứ là người mộng mơ...

Nguyễn Văn Hùng

Chờ

Hãy đem nỗi nhớ vào thơ
Thêu hồng giấc điệp hồn ngơ yêu đời
Chờ khi sao sáng đầy trời
Sông trăng bến hẹn trao lời …mộng mơ!

Thanh Thanh Khiết
24.3.2012




BƠ VƠ

Bao nhiêu yêu, nhớ trong thơ
Đêm nay tôi vẫn bơ vơ giữa đời
Đêm nay sao rụng đầy trời
Trăng chìm đáy nước hát lời mộng mơ

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
24-03-2012, 07:33 AM
XUÂN ĐẤT NƯỚC

Bắc hồng đào, Nam vàng mai
Tung tăng én liệng ca bài tuổi xanh
Dòng sông nước chảy quanh quanh
Mang phù sa đỏ nhuộm xanh quê mình

Nguyễn Văn Hùng



NGÀY MAI

Vững lòng tin ở ngày mai
Gia đình hạnh phúc, đời đầy màu xanh
Dẫu đường đi lắm khúc quanh
Trái tim thắm đỏ… bên anh có mình

24.3.2012
TTN

nvhung
24-03-2012, 06:11 PM
NGÀY MAI

Vững lòng tin ở ngày mai
Gia đình hạnh phúc, đời đầy màu xanh
Dẫu đường đi lắm khúc quanh
Trái tim thắm đỏ… bên anh có mình

24.3.2012
TTN



HOA BUỒN

Bướm bay trong gió ban mai
Hồng tươi hoa nắng đan cài cành xanh
Hoa thơm bướm đến vây quanh
Hoa tàn...buồn, chỉ tự than vãn mình

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
24-03-2012, 07:13 PM
Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN


NGÀY MAI

Vững lòng tin ở ngày mai
Gia đình hạnh phúc, đời đầy màu xanh
Dẫu đường đi lắm khúc quanh
Trái tim thắm đỏ… bên anh có mình

24.3.2012
TTN

HOA BUỒN

Bướm bay trong gió ban mai
Hồng tươi hoa nắng đan cài cành xanh
Hoa thơm bướm đến vây quanh
Hoa tàn...buồn, chỉ tự than vãn mình

Nguyễn Văn Hùng




BỨC TRANH XUÂN

Tuy không cùng họ với Mai
Mỗi mùa xuân đến vẫn đầy lộc xanh
Bên Đào đàn én lượn quanh
Hai miền – tuyệt đẹp bức tranh quê mình

24.3.2012
TTN

thylan
24-03-2012, 08:51 PM
THỜI GIAN
(Bài họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Văn Hùng)

Đêm tàn đón ánh nắng mai
Thời gian nhè nhẹ gót hài tươi xanh
Đêm ngày mãi chạy vòng quanh
Tuổi thơ gửi lại, cho anh bên mình…

22.3.2012
TTN


Tặng các em

Cuộc đời sẽ có ngày mai
Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
Đừng lùi bước ở khúc quanh
Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

Thy Lan

TRUNGTRUNGNIEN
24-03-2012, 08:59 PM
1.Thơ là...

Thơ từ tim óc chắt ra

Tạo thành điểm tựa cho ta dựa vào

Khi cay đắng, lúc ngọt ngào

Thơ là người bạn tâm giao của mình.

14/8/1992

Thái Thanh Tâm



TIẾNG LÒNG
(Bài họa giao lưu từ “Thơ là…”
của thi hữu Thái Thanh Tâm)

Tiếng lòng đầy ắp, tuôn ra
Buồn vui, sướng khổ… – tình ta gửi vào
Vần thơ có lúc ngọt ngào
Đôi khi quặn thắt, đớn đau tim mình

24.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
25-03-2012, 05:04 AM
Tặng các em

Cuộc đời sẽ có ngày mai
Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
Đừng lùi bước ở khúc quanh
Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

Thy Lan




GIỌT SƯƠNG MAI

Hãy nhìn những giọt sương mai
Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

25.3.2012
TTN

nvhung
25-03-2012, 09:28 AM
GIỌT SƯƠNG MAI

Hãy nhìn những giọt sương mai
Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

25.3.2012
TTN



BẤT NGỜ

Đều đều hai buổi hôm, mai
Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
"Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
25-03-2012, 09:30 AM
GIỌT SƯƠNG MAI

Hãy nhìn những giọt sương mai
Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

25.3.2012
TTN




BỨC TRANH XUÂN

Tuy không cùng họ với Mai
Mỗi mùa xuân đến vẫn đầy lộc xanh
Bên Đào đàn én lượn quanh
Hai miền – tuyệt đẹp bức tranh quê mình

24.3.2012
TTN



Tặng các em

Cuộc đời sẽ có ngày mai
Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
Đừng lùi bước ở khúc quanh
Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

Thy Lan






BẤT NGỜ

Đều đều hai buổi hôm, mai
Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
"Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

Nguyễn Văn Hùng



TÓC MAI

Trời cho Mình mái tóc mai
Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
26-03-2012, 11:46 AM
TÓC MAI

Trời cho Mình mái tóc mai
Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

Nguyễn Văn Hùng



KHÔNG ĐỀ

Sống mà không có ngày mai
Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
Mặc bao thay đổi xung quanh
Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

26.3.2012
TTN

nvhung
26-03-2012, 09:02 PM
KHÔNG ĐỀ

Sống mà không có ngày mai
Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
Mặc bao thay đổi xung quanh
Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

26.3.2012
TTN


AI BIẾT THẾ NÀO

Cán thuổng còn nhầm cán mai
Tương lai...Ai biết ngắn, dài, đỏ, xanh ?...
Đường đời còn lắm khúc quanh
Mịt mù khói bụi...Có xanh trời mình ?

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
27-03-2012, 08:37 PM
Chiều rơi nhẹ hạt nắng vàng
Nhạt phai còn chút hoang mang bận lòng
Tách trà thơm vị hương mong
Lá xanh non ủ hoa nồng hè xưa .

Chúc anh NVHùng vui, mạnh.
TGV


NHỚ

Uống trà...uống cả chiều vàng
Tình xưa, chiều cũ...còn mang trong lòng
Nhớ mong, mong nhớ, nhớ mong
Nhớ tím chiều cũ, mong hồng tình xưa

Nguyễn Văn Hùng




CÒN ĐÂU…
(Bài họa giao lưu
cùng quý thi hữu)

Đang xuân sao úa thu vàng
Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
Còn đâu giây phút trông mong
Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

27.3.2012
TTN

nvhung
28-03-2012, 05:29 PM
CÒN ĐÂU…
(Bài họa giao lưu
cùng quý thi hữu)

Đang xuân sao úa thu vàng
Người vui, ta lại xốn xang cõi lòng
Còn đâu giây phút trông mong
Làm sao tìm lại đóa hồng ngày xưa…!

27.3.2012
TTN



NGƯỜI XA ƠI

Người xa ngắm cảnh chiều vàng
Bờ vai tay ấm xốn xang cõi lòng
Tôi buồn...Ai nhớ, ai mong ?
Người xa ơi ! Có chạnh lòng tình xưa ?

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
28-03-2012, 08:07 PM
NGƯỜI XA ƠI

Người xa ngắm cảnh chiều vàng
Bờ vai tay ấm xốn xang cõi lòng
Tôi buồn...Ai nhớ, ai mong ?
Người xa ơi ! Có chạnh lòng tình xưa ?

Nguyễn Văn Hùng




VUI MÙA BỘI THU

Yêu sao màu nắng hanh vàng
Trải trên thảm lúa, mênh mang trong lòng
Bội thu – thỏa nỗi ước mong
Rộn vang tiếng máy trên đồng, khác xưa

28.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
28-03-2012, 08:22 PM
1.
HÀO QUANG

Đi bộ thể dục buổi mai
Mặt trời le lói…bóng dài đồng xanh
Một quầng vàng sáng xung quanh
Ồ ! Sao lạ quá : Hào quang bóng mình ?!

Nguyễn Văn Hùng
15/8/2011


2.
THỜI GIAN

Đêm tàn đón ánh nắng mai
Thời gian nhè nhẹ gót hài tươi xanh
Đêm ngày mãi chạy vòng quanh
Tuổi thơ gửi lại, cho anh bên mình…

22.3.2012
TTN


3.
ĐỢI

Bên đình trúc đứng cùng mai
Chiều tàn phai nắng đổ dài bóng xanh
Chim chiều về tổ bay quanh
Sao em không đến để anh một mình

Nguyễn Văn Hùng


4.
CHỚ DẠI

Đừng bao giờ nhận mối mai
Dễ gì đôi lứa mãi hoài tình xanh?
Vỡ tan bị rượt vòng quanh
Suốt ngày bị “bắn liên thanh” tên mình!

23.3.2012
TTN


5.
ĐỪNG

Em ơi, đừng để đến mai
Mai dài cán thuổng, gió cài trời xanh
Em ơi, đừng nói loanh quanh
Để anh còn tính chuyện nhanh chúng mình

Nguyễn Văn Hùng


6.
MÙA XUÂN

Xuân về rực sắc hoa mai
Đất trời bừng một nét ngài ngát xanh
Én mừng chao liệng quẩn quanh
Rộn vang “Tùng...cắc...” âm thanh quê mình

23.3.2012
TTN


7.
XUÂN ĐẤT NƯỚC

Bắc hồng đào, Nam vàng mai
Tung tăng én liệng ca bài tuổi xanh
Dòng sông nước chảy quanh quanh
Mang phù sa đỏ nhuộm xanh quê mình

Nguyễn Văn Hùng


8.
NGÀY MAI

Vững lòng tin ở ngày mai
Gia đình hạnh phúc, đời đầy màu xanh
Dẫu đường đi lắm khúc quanh
Trái tim thắm đỏ… bên anh có mình

24.3.2012
TTN


9.
HOA BUỒN

Bướm bay trong gió ban mai
Hồng tươi hoa nắng đan cài cành xanh
Hoa thơm bướm đến vây quanh
Hoa tàn...buồn, chỉ tự than vãn mình

Nguyễn Văn Hùng


10.
BỨC TRANH XUÂN

Tuy không cùng họ với Mai
Mỗi mùa xuân đến vẫn đầy lộc xanh
Bên Đào đàn én lượn quanh
Hai miền – tuyệt đẹp bức tranh quê mình

24.3.2012
TTN


11.
TẶNG CÁC EM

Cuộc đời sẽ có ngày mai
Em ơi! đừng để phí hoài tuổi xanh
Đừng lùi bước ở khúc quanh
Thắm tươi nét vẽ màu xanh đời mình

Thy Lan


12.
GIỌT SƯƠNG MAI

Hãy nhìn những giọt sương mai
Đọng trên chiếc lá mắt hoài biếc xanh
Gió vờn nhè nhẹ lăn quanh
Đón chào ngày mới thật nhanh hóa mình

25.3.2012
TTN


13.
BẤT NGỜ

Đều đều hai buổi hôm, mai
Ta nghe Mình hát những bài nhạc xanh
"Giao duyên thơ nhạc"...tìm quanh
Bất ngờ : thơ lọt mắt xanh của Mình

Nguyễn Văn Hùng


14.
TÓC MAI

Trời cho Mình mái tóc mai
Vai thon tóc thả xanh hoài, hoài xanh
Tự nhiên một thoáng nghĩ quanh
Muốn dang tay một bước nhanh đến Mình

Nguyễn Văn Hùng


15.
KHÔNG ĐỀ

Sống mà không có ngày mai
Khác gì đã chết, phí hoài tuổi xanh
Mặc bao thay đổi xung quanh
Mong mau sớm tối hết nhanh đời mình

26.3.2012
TTN


16.
AI BIẾT THẾ NÀO

Cán thuổng còn nhầm cán mai
Tương lai...Ai biết ngắn, dài, đỏ, xanh ?...
Đường đời còn lắm khúc quanh
Mịt mù khói bụi...Có xanh trời mình ?

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
29-03-2012, 10:36 AM
THẤT HỒN

Ta đang sống giữa cõi đời
Ngỡ như đã chết thật rồi, lạ thay!
Nhìn người ngữa úp bàn tay
Trắng đen, thật giả… bủa vây, thất hồn!

29.3.2012
TTN

Trần Vi Thông
29-03-2012, 11:06 AM
THẤT HỒN

Ta đang sống giữa cõi đời
Ngỡ như đã chết thật rồi, lạ thay!
Nhìn người ngữa úp bàn tay
Trắng đen, thật giả… bủa vây, thất hồn!

29.3.2012
TTN


RAY RỨT

Thì ra lắm kẻ trên đời
Lợi danh ham hố tình người đổi thay
Giật mình giây phút trắng tay
Ngộ thêm bao nỗi chợt ray rứt hồn
Vit

TRUNGTRUNGNIEN
29-03-2012, 11:40 AM
RAY RỨT

Thì ra lắm kẻ trên đời
Lợi danh ham hố tình người đổi thay
Giật mình giây phút trắng tay
Ngộ thêm bao nỗi chợt ray rứt hồn
Vit



THẲNG ĐỨNG

Cũng còn may lắm, giữa đời
Bao cây thẳng đứng không dời, chẳng thay
Sống bằng khối óc, bàn tay…
Mặc cho bão tố cố lay xác hồn!

29.3.2012
TTN

nvhung
29-03-2012, 11:58 AM
THẲNG ĐỨNG

Cũng còn may lắm, giữa đời
Bao cây thẳng đứng không dời, chẳng thay
Sống bằng khối óc, bàn tay…
Mặc cho bão tố cố lay xác hồn!

29.3.2012
TTN



LIỆU HỒN

Chữ tình, chữ hiếu - đạo đời
Nói phải giữ lời, xin chớ đổi thay
Úp tay đến lúc ngửa tay
Kẻ xua, người đuổi : "cúy ngay! liệu hồn!"

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
29-03-2012, 01:28 PM
VUI MÙA BỘI THU

Yêu sao màu nắng hanh vàng
Trải trên thảm lúa, mênh mang trong lòng
Bội thu – thỏa nỗi ước mong
Rộn vang tiếng máy trên đồng, khác xưa

28.3.2012
TTN


HỒN VẪN BỀNH BỒNG

Mây không níu nổi nắng vàng
Hoàng hôn nghìn mảnh vỡ tan trong lòng
Chẳng còn chi để trông mong
Mà sao hồn vẫn bềnh bồng tình xưa.

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
29-03-2012, 02:04 PM
HỒN VẪN BỀNH BỒNG

Mây không níu nổi nắng vàng
Hoàng hôn nghìn mảnh vỡ tan trong lòng
Chẳng còn chi để trông mong
Mà sao hồn vẫn bềnh bồng tình xưa.

Nguyễn Văn Hùng




VỮNG BỀN MỘT DẢI

Là người máu đỏ, da vàng
Con Hồng, cháu Lạc gian nan một lòng
Bao con tim một cầu mong
Vững bền một dải, mãi hồng ơn xưa

29.3.2012
TTN

nvhung
29-03-2012, 02:12 PM
VỮNG BỀN MỘT DẢI

Là người máu đỏ, da vàng
Con Hồng, cháu Lạc gian nan một lòng
Bao con tim một cầu mong
Vững bền một dải, mãi hồng ơn xưa

29.3.2012
TTN



LÁ CỜ

Lung linh cờ đỏ sao vàng
Ánh sao lấp lánh...ta mang trong lòng
Con đường hạnh phúc chờ mong
Người ơi, chớ phụ máu hồng ngày xưa.

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
29-03-2012, 05:58 PM
LIỆU HỒN

Chữ tình, chữ hiếu - đạo đời
Nói phải giữ lời, xin chớ đổi thay
Úp tay đến lúc ngửa tay
Kẻ xua, người đuổi : "cúy ngay! liệu hồn!"

Nguyễn Văn Hùng




MAY THAY

Bon chen, tần tảo… giữa đời
Những ai giữ được chữ Người, may thay!
Tắt đèn, hoạn nạn… ấm tay
Tươi đời, đẹp đạo thẳng ngay tâm hồn

29.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
31-03-2012, 05:21 PM
ƠN NGƯỜI
(Nhân Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
10 tháng 3 năm Nhâm Thìn/ 2012)

Dâng hương thành kính trong lòng
Bao đời dòng giống Lạc Hồng vinh danh
Tên Người dựng Nước mãi xanh
Ơn Người – chung sức vun cành mùa xuân!

31.3.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
01-04-2012, 12:03 AM
THÁNG BA

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR6-WniM_dHooW4JWkesn6KKgYzCPCERXYnVBP_xVrruhnn_3RrIA

Tháng ba lúa vẫn trổ đòng
Bướm say nhả phấn hương nồng cho hoa
Trên cành rộn tiếng chim ca
Tình hong với nắng đậm đà hương yêu

Thy Lan




TÌNH YÊU
(Bài họa giao lưu cùng thi hữu Thy Lan
từ bài thơ “Tháng Ba”)

Trên vai được bố đòng đòng
Giòn tan, thích thú, mặt hồng như hoa
Không gian như một bài ca
Bức tranh phụ tử đậm đà tình yêu

01.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-04-2012, 10:19 AM
BÃO TAN

Cơn bão tan rồi, nắng đã lên
Sài Gòn vững chãi vẫn kêu rên
Ngoại thành nhà cửa, bao cây trái…
Tốc mái, bổ nhào… khắp dưới trên

03.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-04-2012, 10:34 AM
CHẮC CÓ HỌ HÀNG!

Có họ hàng không với Lệ Mai *
Thy Lan cất giọng cũng nồng, say?
Phải chi sơm sớm quen chàng Trịnh
Tiếng hát ngọt ngào sẽ vút bay!

03.4.2012
TTN
-----
( * Tên thật của ca sĩ Khánh Ly )

TRUNGTRUNGNIEN
03-04-2012, 01:01 PM
MÀU NHỚ


"Đố anh nỗi nhớ màu gì?"*
Rằng, màu xanh, tím...có khi màu vàng...
Nhớ xanh chiều vắng bóng Nàng
Nhớ tím sương phủ, nhớ vàng rừng cây
Nhớ hồng đôi má hây hây
Mong người xa vắng về ngay...đò đầy
Nhớ xanh run gió heo may
Nhớ đỏ cháy phượng dứt day cõi lòng
Bảy màu nhớ ghép cầu vồng
Dành cho những trái tim nồng ...nhớ nhau.

Nguyễn Văn Hùng
*Thơ Thanh Thanh Khiết





MÀU NHỚ
(Xin giao lưu cùng quý thi hữu!)

Không màu, tinh khiết như sương
Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
Đêm về tím cả mênh mông đất trời

03.4.2012
TTN

nvhung
03-04-2012, 09:23 PM
.

CÁNH TAY

Cánh tay – đòn bẩy cho người
Nhấn chìm gian khó, nâng đời vươn cao
Mỗi khi đầu tựa vào nhau
Vòng tay khép kín… ngọt ngào chữ yêu.

05.3.2012
TTN




VAI

Một bên gánh vác Sơn Hà
Một bên Em tựa cũng là bờ vai
Con đường đi tới tương lai
Em ơi ! Không thể lệch vai bên nào

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
05-04-2012, 10:37 AM
TÌNH

Tình em thầm lặng an bình
Nồng nàn giọt nắng lung linh ánh trời
Khát! Đong đầy ắp ngày rồi
Mênh mông biển hát hồn tôi bồng bềnh.

23 - 2 - 2012
Nguyễn Thái Sơn

ĐỪNG

Thuyền tình đậu bến an bình
Trăng soi đáy nước, lung linh sao trời...
Gió ơi! Thuyền mãn nguyện rồi
Gió đừng nổi sóng...Thuyền trôi bồng bềnh

Nguyễn Văn Hùng





LỤC BÌNH
(Giao lưu cùng quý thi hữu)

Mấy ai thấu hiểu lục bình
Trót mang số kiếp u minh bởi trời
Sóng xô, gió dập… nát rồi
Nước đưa, nước đẩy nổi trôi lềnh bềnh

05.4.2012
TTN

nvhung
05-04-2012, 10:09 PM
LỤC BÌNH
(Giao lưu cùng quý thi hữu)

Mấy ai thấu hiểu lục bình
Trót mang số kiếp u minh bởi trời
Sóng xô, gió dập… nát rồi
Nước đưa, nước đẩy nổi trôi lềnh bềnh

05.4.2012
TTN


HÒA BÌNH

Người ơi! Hãy sống hòa bình
Đừng hăng tiết vịt chiến tranh với trời
Thiên nhiên - qui luật...Hiểu rồi
Đừng để nhà nổi, người trôi lềnh bềnh

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
06-04-2012, 02:01 PM
HÒA BÌNH

Người ơi! Hãy sống hòa bình
Đừng hăng tiết vịt chiến tranh với trời
Thiên nhiên - qui luật...Hiểu rồi
Đừng để nhà nổi, người trôi lềnh bềnh

Nguyễn Văn Hùng





Ý TRỜI

Lỡ tay đánh vỡ chiếc bình
Chẳng buồn nhặt mảnh, lặng thinh – “ý trời!”
Tháng này lương kể như rồi
Nhịn xài, nhịn sắm… và trôi lềnh bềnh

06.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
06-04-2012, 02:22 PM
RA ĐỒNG

Cắm đầu, cắm cổ… rồ ga
Gặp người lạng lách, ổ gà lại xơi
Chiếc xe đời mới… hết hơi
Còn ông chủ trẻ? – Trời ơi, ra đồng!

06.4.2012
TTN

nvhung
07-04-2012, 07:18 AM
MÀU NHỚ
(Xin giao lưu cùng quý thi hữu!)

Không màu, tinh khiết như sương
Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
Đêm về tím cả mênh mông đất trời

03.4.2012
TTN


BÔNG MÂY

Li ti bé nhỏ hạt sương
"Đã mang một nỗi vấn vương trong lòng"
Nắng lên cháy mặt trời hồng
Sương tan, vương vấn nở bông mây trời

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
08-04-2012, 07:46 AM
RỦ RÊ

Hôm nay chủ nhật muốn… cà phê…
Hổng biết nhà ta ai rảnh hề?
Thư giãn vài giờ cho lại sức
Một tuần làm việc mới… sum sê

08.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
08-04-2012, 07:58 AM
BÔNG MÂY

Li ti bé nhỏ hạt sương
"Đã mang một nỗi vấn vương trong lòng"
Nắng lên cháy mặt trời hồng
Sương tan, vương vấn nở bông mây trời

Nguyễn Văn Hùng





CHUNG MỘT BẦU TRỜI

Có ai về miệt An Sương
Cho tôi gửi đến người thương nỗi lòng
Gửi người một đóa hoa hồng
Đất xa cách mặt, tim không cách trời

08.4.2012
TTN

nvhung
09-04-2012, 10:05 AM
CHUNG MỘT BẦU TRỜI

Có ai về miệt An Sương
Cho tôi gửi đến người thương nỗi lòng
Gửi người một đóa hoa hồng
Đất xa cách mặt, tim không cách trời

08.4.2012
TTN



NGƯỜI ĐI

Người đi để lại mùa sương
Cây gạo trụi lá, cành xương...buốt lòng
Chiều không níu nổi nắng hồng
Hoàng hôn ngàn mảnh vá không liền trời.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
09-04-2012, 10:37 AM
GIÁP HẠT

Có bao nhiêu những cảnh đời
Sống trong giáp hạt. Ông Giời có hay?
Mặt Trời tím tái cơn say
Trăng chìm mây gió...Dân cày thảm thương…

Nguyễn Văn Hùng

Chủ đề nghĩ mệt quá, ta chuyển tông nhé. Chúc TTN vui

TRUNGTRUNGNIEN
09-04-2012, 02:03 PM
GIÁP HẠT

Có bao nhiêu những cảnh đời
Sống trong giáp hạt. Ông Giời có hay?
Mặt Trời tím tái cơn say
Trăng chìm mây gió...Dân cày thảm thương…

Nguyễn Văn Hùng

Chủ đề nghĩ mệt quá, ta chuyển tông nhé. Chúc TTN vui




HÃY BÊN NHAU!

Cùng anh gắn kết cuộc đời
Quãng đường đơn lẻ một người chẳng hay
Bên nhau cho giấc mơ say
Cho câu vàng đá đêm ngày yêu thương...

09.4.2012
TTN

NGUYỄN VĂN THÁI
09-04-2012, 08:22 PM
NGƯỜI ĐI

Người đi để lại mùa sương
Cây gạo trụi lá, cành xương...buốt lòng
Chiều không níu nổi nắng hồng
Hoàng hôn ngàn mảnh vá không liền trời.

Nguyễn Văn Hùng


NGƯỜI XA

Người xa...dày vạt cỏ may
Mùi hương để lại ngất ngây bóng chiều
Triền đê xanh cỏ...cô liêu
Tháng năm ngong ngóng cánh diều mây xa

Nguyễn Thái sơn

nvhung
10-04-2012, 05:41 AM
NGƯỜI XA

Người xa...dày vạt cỏ may
Mùi hương để lại ngất ngây bóng chiều
Triền đê xanh cỏ...cô liêu
Tháng năm ngong ngóng cánh diều mây xa

Nguyễn Thái sơn




BÓNG CHIỀU

Chiều vàng lạnh gió heo may
Chân trời lẻ bóng chim bay trong chiều
Bóng ai sương nhuộm cô liêu
Chìm vào sâu thẳm ráng chiều khuất xa...

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
10-04-2012, 08:40 AM
NGƯỜI XA

Người xa...dày vạt cỏ may
Mùi hương để lại ngất ngây bóng chiều
Triền đê xanh cỏ...cô liêu
Tháng năm ngong ngóng cánh diều mây xa

Nguyễn Thái Sơn

-----


BÓNG CHIỀU

Chiều vàng lạnh gió heo may
Chân trời lẻ bóng chim bay trong chiều
Bóng ai sương nhuộm cô liêu
Chìm vào sâu thẳm ráng chiều khuất xa...

Nguyễn Văn Hùng

-----


QUAN LIÊU

Ở đời có rủi, có may
Có khi sớm dở lại hay về chiều
Nhìn về các vị quan liêu
Không gần gốc chết là điều chẳng xa

10.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
10-04-2012, 09:00 AM
MÀU NHỚ

Không màu, tinh khiết như sương
Bởi mang một nỗi vấn vương trong lòng
Nắng lên – nỗi nhớ ửng hồng
Đêm về tím cả mênh mông đất trời

03.4.2012
TTN

-----


BÔNG MÂY

Li ti bé nhỏ hạt sương
"Đã mang một nỗi vấn vương trong lòng"
Nắng lên cháy mặt trời hồng
Sương tan, vương vấn nở bông mây trời

Nguyễn Văn Hùng

-----


CHUNG MỘT BẦU TRỜI

Có ai về miệt An Sương
Cho tôi gửi đến người thương nỗi lòng
Gửi người một đóa hoa hồng
Đất xa cách mặt, tim không cách trời

08.4.2012
TTN

-----


NGƯỜI ĐI

Người đi để lại mùa sương
Cây gạo trụi lá, cành xương...buốt lòng
Chiều không níu nổi nắng hồng
Hoàng hôn ngàn mảnh vá không liền trời.

Nguyễn Văn Hùng

-----


XÓT XA

Làm người bán phấn đêm sương
Người qua kẻ lại có thương, chạnh lòng…?
Xót xa thay phận má hồng
Miếng cơm, manh áo – bão giông tối trời!

10.4.2012
TTN

nvhung
10-04-2012, 08:08 PM
HÃY BÊN NHAU!

Cùng anh gắn kết cuộc đời
Quãng đường đơn lẻ một người chẳng hay
Bên nhau cho giấc mơ say
Cho câu vàng đá đêm ngày yêu thương...

09.4.2012
TTN



THIÊN THAI

Thiên thai… thưởng vị hương đời
Mây bay núi Nõn…vùng trời riêng hay
Tan vào trong sắc hương…say
Lịm vào trong giấc mơ đầy yêu thương...

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
11-04-2012, 08:44 AM
GIÁP HẠT

Có bao nhiêu những cảnh đời
Sống trong giáp hạt. Ông Giời có hay?
Mặt Trời tím tái cơn say
Trăng chìm mây gió...Dân cày thảm thương…

Nguyễn Văn Hùng

-----


HÃY BÊN NHAU!

Cùng anh gắn kết cuộc đời
Quãng đường đơn lẻ một người chẳng hay
Bên nhau cho giấc mơ say
Cho câu vàng đá đêm ngày yêu thương...

09.4.2012
TTN

-----


THIÊN THAI

Thiên thai… thưởng vị hương đời
Mây bay núi Nõn…vùng trời riêng hay
Tan vào trong sắc hương…say
Lịm vào trong giấc mơ đầy yêu thương...

Nguyễn Văn Hùng

-----

MEN ĐỜI

Rót thêm cho ngấm men đời
Mặc tình câu chuyện mỗi người dở hay
Mong sao càng uống, càng say
Trở về quá khứ giải bày nhớ thương

11.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
11-04-2012, 08:54 AM
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

Sầu vương

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012




SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

nvhung
11-04-2012, 09:19 AM
SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN


VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

Sầu vương

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

KỲ DIỆU!

Lên mạng gặp các bạn thơ
Lần đầu lòng thấy ngu ngơ thế nào!
Một năm tình cảm ngọt ngào
Câu thơ chắp cánh, dạt dào buồng tim

Nguyễn Thái Sơn
9 - 4 - 2012

LÀM NGƠ

Lời yêu mềm, chín... câu thơ
Mà sao người vẫn làm ngơ thế nào
Chát chua lấn át ngọt ngào
Sầu vương mờ khuất đường vào trái tim.

Nguyễn Văn Hùng

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-04-2012, 10:05 AM
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

Sầu vương

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

Chớ dại

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

nvhung
12-04-2012, 03:21 PM
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

Sầu vương

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

Chớ dại

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012


MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 07:38 AM
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

-----


SẦU VƯƠNG

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

-----


SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

-----


CHỚ DẠI

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

-----


MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 08:53 AM
MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

Ký ức

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Dòng trong dòng đục ngẩn ngơ thế nào
Quá tin - người lại ngược ngào
Nỗi niềm đắng đót dâng trào trong tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 09:29 AM
MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

-----


KÝ ỨC

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Dòng trong dòng đục ngẩn ngơ thế nào
Quá tin - người lại ngược ngào
Nỗi niềm đắng đót dâng trào trong tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----


NẤU THƠ

Ghé nhà xem hắn nấu thơ
Để xem ý tứ chỏng chơ thế nào
Thêm đường, bắc chảo lên ngào
Bỏ thêm ký muối… ăn vào đứng tim!

13.4.2012
TTN

nvhung
13-04-2012, 10:19 AM
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

-----


SẦU VƯƠNG

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

-----


SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

-----


CHỚ DẠI

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

-----


MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN




TIẾNG TƠ

Tơ trời óng ả trêu thơ
Tơ lòng lả chả người mơ nơi nào
Tơ rung ánh ngọt ánh ngào
Qua vùng sáng tối, cuộn vào con tim.

nguyenthilan


TẠI AI ?

Tại ai nhuộm tím câu thơ
Để tôi lạc đến bến mơ lúc nào
Tại ai giọng cứ ngọt ngào
Mắt dao cau cứa sâu vào tận tim

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 11:28 AM
1.
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

-----


2.
SẦU VƯƠNG

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

-----


3.
SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

-----


4.
CHỚ DẠI

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

-----


5.
MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


6.
KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

-----

7.
KÝ ỨC

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Dòng trong dòng đục ngẩn ngơ thế nào
Quá tin - người lại ngược ngào
Nỗi niềm đắng đót dâng trào trong tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----


8.
NẤU THƠ

Ghé nhà xem hắn nấu thơ
Để xem ý tứ chỏng chơ thế nào
Thêm đường, bắc chảo lên ngào
Bỏ thêm ký muối… ăn vào đứng tim!

13.4.2012
TTN

-----

9.
TIẾNG TƠ

Tơ trời óng ả trêu thơ
Tơ lòng lả chả người mơ nơi nào
Tơ rung ánh ngọt ánh ngào
Qua vùng sáng tối, cuộn vào con tim.

nguyenthilan

-----


10.
TẠI AI ?

Tại ai nhuộm tím câu thơ
Để tôi lạc đến bến mơ lúc nào
Tại ai giọng cứ ngọt ngào
Mắt dao cau cứa sâu vào tận tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

11.
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

-----

12.
TRÓI

Tại em sớm lấy tiếng thơ
Trói hồn tôi tự ngu ngơ thưở nào
Em thu hết cả ngọt ngào
Giao cho tôi nén chật vào trái tim.

13/4/12 – TTT

-----

13.
RANG THƠ

Hôm qua ngồi rỗi rang thơ (1)
Đảo đi đảo lại ướt khô thể nào
Thơ thơm mùi bốc ngạt ngào
Làm cho máu cứ xối trào buồng tim.

13/4/12- TTT

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 01:04 PM
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

Đúng bệnh

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

nvhung
13-04-2012, 01:38 PM
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

Đúng bệnh

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012



CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 02:03 PM
1.
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

-----


2.
SẦU VƯƠNG

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

-----


3.
SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

-----


4.
CHỚ DẠI

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

-----


5.
MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


6.
KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

-----

7.
KÝ ỨC

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Dòng trong dòng đục ngẩn ngơ thế nào
Quá tin - người lại ngược ngào
Nỗi niềm đắng đót dâng trào trong tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----


8.
NẤU THƠ

Ghé nhà xem hắn nấu thơ
Để xem ý tứ chỏng chơ thế nào
Thêm đường, bắc chảo lên ngào
Bỏ thêm ký muối… ăn vào đứng tim!

13.4.2012
TTN

-----

9.
TIẾNG TƠ

Tơ trời óng ả trêu thơ
Tơ lòng lả chả người mơ nơi nào
Tơ rung ánh ngọt ánh ngào
Qua vùng sáng tối, cuộn vào con tim.

nguyenthilan

-----


10.
TẠI AI ?

Tại ai nhuộm tím câu thơ
Để tôi lạc đến bến mơ lúc nào
Tại ai giọng cứ ngọt ngào
Mắt dao cau cứa sâu vào tận tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

11.
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

-----

12.
TRÓI

Tại em sớm lấy tiếng thơ
Trói hồn tôi tự ngu ngơ thưở nào
Em thu hết cả ngọt ngào
Giao cho tôi nén chật vào trái tim.

13/4/12 – TTT

-----

13.
RANG THƠ

Hôm qua ngồi rỗi rang thơ (1)
Đảo đi đảo lại ướt khô thể nào
Thơ thơm mùi bốc ngạt ngào
Làm cho máu cứ xối trào buồng tim.

13/4/12- TTT

-----

14.
ĐÚNG BỆNH

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

-----

15.
VU VƠ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----

16.
CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

17.
MÁT TIM

Bốn từ cuối một bài thơ
Hình như Nguyệt Lão “se tơ” lúc nào
Nở bao hoa mới ngọt ngào
Nhiều thi hữu đến nhìn vào mát tim

13.4.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 06:32 PM
Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

MÁT TIM

Bốn từ cuối một bài thơ
Hình như Nguyệt Lão “se tơ” lúc nào
Nở bao hoa mới ngọt ngào
Nhiều thi hữu đến nhìn vào mát tim

13.4.2012
TTN

Chờ

Nỗi niềm bầy tỏ bằng thơ
Nhờ mây chuyển mộng gửi mơ hôm nào
Đôi dòng thắm đậm ngọt ngào
Mãi chờ mà chẳng thấy vào tim ai !

Thanh Thanh Khiết

nvhung
14-04-2012, 06:09 AM
Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

MÁT TIM

Bốn từ cuối một bài thơ
Hình như Nguyệt Lão “se tơ” lúc nào
Nở bao hoa mới ngọt ngào
Nhiều thi hữu đến nhìn vào mát tim

13.4.2012
TTN

Chờ

Nỗi niềm bầy tỏ bằng thơ
Nhờ mây chuyển mộng gửi mơ hôm nào
Đôi dòng thắm đậm ngọt ngào
Mãi chờ mà chẳng thấy vào tim ai !

Thanh Thanh Khiết



MONG

Mong hoài cho gặp bạn thơ
Gởi vần trao ý duyên tơ thắm nào
Bao nhiêu hoa mộng ngạt ngào
Bấy xuân mai trúc lan đào ngợp tim

KIỀN ĐỨC - 13/04/12


NGHẸT TIM

Tơ lòng, ngày mải dệt thơ
Đêm nhắm mắt lại xem mơ thế nào
Muôn hồng ngàn tía ngọt ngào
Tình như mây gió tràn vào nghẹt tim

Nguyễn VĂN hùng

TRUNGTRUNGNIEN
14-04-2012, 08:41 PM
MONG

Mong hoài cho gặp bạn thơ
Gởi vần trao ý duyên tơ thắm nào
Bao nhiêu hoa mộng ngạt ngào
Bấy xuân mai trúc lan đào ngợp tim

KIỀN ĐỨC - 13/04/12


NGHẸT TIM

Tơ lòng, ngày mải dệt thơ
Đêm nhắm mắt lại xem mơ thế nào
Muôn hồng ngàn tía ngọt ngào
Tình như mây gió tràn vào nghẹt tim

Nguyễn Văn Hùng





HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
15-04-2012, 04:21 AM
HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN


BỆNH TIM

Bệnh tim nào dám làm thơ
Ngại thơ nó vật teo cơ lúc nào
Thuốc tim trộn với thơ, ngào
Tưởng hay, ai biết thơ nhào vào tim!

Kiền Đức - 14/04/12






ĐÁNH MẤT

Em dần đánh mất tuổi thơ
Mặc tình xó chợ bẩn dơ thế nào
Co ro, đói rách… nghẹn ngào
Đời em – ai nỡ nặn nhào? Nát tim!

15.4.2012
TTN

nvhung
15-04-2012, 08:21 AM
ĐÁNH MẤT

Em dần đánh mất tuổi thơ
Mặc tình xó chợ bẩn dơ thế nào
Co ro, đói rách… nghẹn ngào
Đời em – ai nỡ nặn nhào? Nát tim!

15.4.2012
TTN



Nguyên văn bởi nguyenthilan1966


VÔ CỚ
Gió trăng còn níu chân thơ
Để người cô phụ bơ vơ bến nào ...
Lời ru vô cớ nghẹn ngào
Chát chao ngọt đắng cuộn trào trong tim ...

nguyenthilan


GIỌT THƠ

Mưa xong còn mấy giọt thơ
Níu vương đậu ngọn cành khô lúc nào
Cành khô còn thấy ngọt ngào
Làm sao ta chẳng cồn cào đáy tim

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
15-04-2012, 08:40 AM
Nguyên văn bởi nguyenthilan1966


VÔ CỚ
Gió trăng còn níu chân thơ
Để người cô phụ bơ vơ bến nào ...
Lời ru vô cớ nghẹn ngào
Chát chao ngọt đắng cuộn trào trong tim ...

nguyenthilan


GIỌT THƠ

Mưa xong còn mấy giọt thơ
Níu vương đậu ngọn cành khô lúc nào
Cành khô còn thấy ngọt ngào
Làm sao ta chẳng cồn cào đáy tim

Nguyễn Văn Hùng





SƯNG TIM

Tặng người quyển tuyển tập thơ
Người rằng “đổi được sữa, bơ… không nào?”
Lời người chẳng chút ngọt ngào
Còn trao thành ý cấu cào sưng tim

15.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
16-04-2012, 05:26 AM
Ngẫu hứng

Lộng lẫy vườn duyên một đoá trà
Đài trang thắm sắc ngát hương hoa
Xuân qua hạ đến không ươm quả
Ánh mắt luôn ngời nét kiêu sa

Thanh Thanh Khiết






TRI KỶ

Chỉ giản đơn thôi những chén trà
Gió đưa thoang thoảng quyện mùi hoa
Bên nhau câu chuyện chừng không dứt
Đêm dẫu sắp tàn ấm áo sa

16.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
16-04-2012, 08:14 AM
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/99/8e/vay-cuoi-2.jpg



HỎI XUÂN

Hỏi thăm Xuân đến hay chưa
Mà như hoa bướm mới vừa khoe duyên
Xuân tươi về khắp mọi miền
Đào Mai quằng nụ cánh nghiêng hé chào






TÌM TIÊN
(Thi họa – giao lưu)

Hỏi người dừng bước hay chưa
Để còn tính chuyện cày bừa, ươm duyên
Người rằng đi khắp mọi miền
Tìm hoài chẳng bắt được Tiên… Bái chào!

16.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
17-04-2012, 03:05 PM
863

HẠ LONG

Hoàng hôn rớt biển chiều nay
Cảnh tiên huyền diệu đắm say lòng người
Thiên đường tuyệt tác rạng ngời
Đây miền nhiệt đới tuyệt vời muôn nơi

17/4/2012






THĂM VƯỜN THI HỌA

Thăm vườn thi họa hôm nay
Đọc thơ thi hữu ngà say cả người
Mỗi hoa một vẻ rạng ngời
Trau dồi, mong hết xa vời khắp nơi

17.4.2012
TTN

buixuanphuong09
17-04-2012, 04:43 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=47238#post47238)

NGÔI NHÀ ẢO KIẾP NHÂN SINH
(Kính tặng thi hữu Bùi Xuân Phượng)

May nhờ công nghệ thông tin
Bao người chưa biết đến mình bỗng thân
Xa xôi mấy cũng hóa gần
Tình – Đời trên mạng rất cần cho ta

Tuổi cao, sức yếu, mắt lòa…
Ngồi lâu đau nhức thân già vẫn vui
Sẻ chia hạnh phúc, ngậm ngùi…
Kẻ tung, người hứng rung đùi bên thơ

Máy hư, mất điện… ngẩn ngơ
Tò mò không biết bạn giờ ra sao
Ngấm vào cả giấc chiêm bao
Mặt mừng, tay bắt lao xao tâm tình

Ngôi nhà ảo kiếp nhân sinh
Đồng hành, hòa nhịp đăng trình con tim
Một ngày hồn hóa cánh chim
Khát khao ước vọng về tìm chốn xưa…

17.4.2012
TTN

Tiếp vần

Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Một đời khát vọng bây giờ là đây
Tình người làm khổ ngón tay
Ngồi ôm cả thế giới này mà hôn.

BXP 16.4.2012

Bạch Hồng Ngọc
17-04-2012, 06:37 PM
HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN

THƠ BUỒN

Ngồi buồn ngoắng mấy vần thơ
Biết còn hay hết mọi cơ hội nào
Lục hết ký ức ra ngào
Câu thơ mới cũ lộn nhào trong tim

17/4/2012
BHN

TRUNGTRUNGNIEN
18-04-2012, 08:01 AM
HẮN

Hổm rày thấy hắn làm thơ
Để xem hắn có động cơ thế nào
Hôm nay hắn bỗng nghẹn ngào
Đột nhiên hắn lại bổ nhào… Vỡ tim!

14.4.2012
TTN

THƠ BUỒN

Ngồi buồn ngoắng mấy vần thơ
Biết còn hay hết mọi cơ hội nào
Lục hết ký ức ra ngào
Câu thơ mới cũ lộn nhào trong tim

17/4/2012
BHN






TIẾP TỤC

Dặn lòng sẽ kết vần thơ
Viết nhiều tái bệnh viêm cơ thuở nào
Vườn thơ thi hữu vẫn ngào
Thế là tiếp tục nặn nhào hoa tim

18.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
18-04-2012, 08:21 AM
TRĂNG

Trăng tràn khắp ngả mênh mang núi
Trăng ủ niềm thương mỗi cõi đời
Trăng treo đầu súng thương không tủi
Trăng dọi cô phòng nhớ chẳng vơi!

BXP


Hồn Trăng

Trăng dát ánh vàng ngời sông núi
Trăng soi mờ tỏ mỗi phận đời
Trăng chiếu giọt sương treo đầu súng
Trăng san cô phụ nỗi đầy vơi.

9/4/12- TTT






SẮC MÂY

Mây trắng bềnh bồng treo đỉnh núi
Mây xanh chan chứa ngự quanh đời
Mây hồng sâu sắc không hờn tủi
Mây tím ngọt ngào chẳng chút vơi

18.4.2012
TTN

Bạch Hồng Ngọc
18-04-2012, 09:42 AM
TIẾP TỤC

Dặn lòng sẽ kết vần thơ
Viết nhiều tái bệnh viêm cơ thuở nào
Vườn thơ thi hữu vẫn ngào
Thế là tiếp tục nặn nhào hoa tim

18.4.2012
TTN
THẾ LÀ
Thế là ta đã yêu thơ
Viết đi không kẻo hết cơ hội nào
Bao nhiêu ý tứ ngọt ngào
Ta mang ra hết để nhào ấm tim
18/4/2012

TRUNGTRUNGNIEN
18-04-2012, 10:07 AM
TRÀ MI

Trà mi tinh khiết dáng kiêu sa
Mưa gió thân Kiều...một kiếp hoa
Bướm vờn, Ong giỡn ... hoa tàn úa
Chua xót thân em... Một đoá Trà!

BXP 18.4.2012






THĂM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Ta về thăm Bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng sóng chiều nở trắng hoa
Cầu Thuận Phước dang tay kết nối
Tiếng cười rộn rã Vũng Tiên Sa

18.4.2012
TTN

nvhung
18-04-2012, 08:04 PM
THĂM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Ta về thăm Bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng sóng chiều nở trắng hoa
Cầu Thuận Phước dang tay kết nối
Tiếng cười rộn rã Vũng Tiên Sa

18.4.2012
TTN



TRÀ ĐẦU HẠ

Cuối xuân, đầu hạ khách tặng trà
Sớm chiều xao xuyến thưởng hồn hoa
Ban mai nắng nở tan sương giá
Chiều tà sấm giục gọi mưa sa

Nguyễn Văn Hùng

CHỢT ...

Sáng nay, quán gió thoảng hương trà
Chợt nhớ tình xưa ngây ngất hoa
Mới đó đang còn ngời sắc biếc
Mà giờ đã điểm cánh sương sa

18/4/2012
BHN


HẸN

Hẹn nhé đêm nao tiệc rượu trà
Túi thơ bầu rượu ngắm quỳnh hoa
Trăng sáng lung linh rơi ánh ngọc
Rùng mình quỳnh nhả giọt hồng sa...

Nguyễn Văn Hùng

Bạch Hồng Ngọc
18-04-2012, 08:09 PM
TRÀ ĐẦU HẠ

Cuối xuân, đầu hạ khách tặng trà
Sớm chiều xao xuyến thưởng hồn hoa
Ban mai nắng nở tan sương giá
Chiều tà sấm giục gọi mưa sa

Nguyễn Văn Hùng

CHỢT ...

Sáng nay, quán gió thoảng hương trà
Chợt nhớ tình xưa ngây ngất hoa
Mới đó đang còn ngời sắc biếc
Mà giờ đã điểm cánh sương sa

18/4/2012
BHN


HẸN

Hẹn nhé đêm nao tiệc rượu trà
Túi thơ bầu rượu ngắm quỳnh hoa
Trăng sáng lung linh rơi ánh ngọc
Rùng mình quỳnh nhả giọt hồng sa...

Nguyễn Văn Hùng

BÊN NHAU

Bạn hữu bên nhau khoái tiệc trà
Còn chè rượu bạc cảnh xa hoa
Thời nay cuộc sống nhiều qoái gỡ
Xiết chặt chân tình chẳng sợ sa.

18/4/2012
Bạch Hồng Ngọc

TRUNGTRUNGNIEN
19-04-2012, 08:02 AM
TRÀ ĐẦU HẠ

Cuối xuân, đầu hạ khách tặng trà
Sớm chiều xao xuyến thưởng hồn hoa
Ban mai nắng nở tan sương giá
Chiều tà sấm giục gọi mưa sa

Nguyễn Văn Hùng

CHỢT ...

Sáng nay, quán gió thoảng hương trà
Chợt nhớ tình xưa ngây ngất hoa
Mới đó đang còn ngời sắc biếc
Mà giờ đã điểm cánh sương sa

18/4/2012
BHN


HẸN

Hẹn nhé đêm nao tiệc rượu trà
Túi thơ bầu rượu ngắm quỳnh hoa
Trăng sáng lung linh rơi ánh ngọc
Rùng mình quỳnh nhả giọt hồng sa...

Nguyễn Văn Hùng







BỨC TRANH BUỒN

Phải chăng muôn sự chẳng cùng trà? *
Giông tố nổi lên nát lá hoa
Tình nghĩa bấy lâu thành khói trắng
Bức tranh buồn – cá lặn, chim sa…

19.4.2012
TTN

( * trà – phương ngữ, đồng nghĩa với lứa)

TRUNGTRUNGNIEN
19-04-2012, 08:18 AM
THẾ LÀ
Thế là ta đã yêu thơ
Viết đi không kẻo hết cơ hội nào
Bao nhiêu ý tứ ngọt ngào
Ta mang ra hết để nhào ấm tim
18/4/2012





ĐẦU CƠ

Rồi người sẽ sống bằng thơ
Phải lên kế hoạch đầu cơ nhanh nào
Khoan đưa lên mạng, khoan ngào
Bất ngờ khách mới bổ nhào, ú tim?

19.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
19-04-2012, 08:42 AM
Nguyên văn bởi TTN



THĂM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Ta về thăm bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng sóng chiều nở trắng hoa
Cầu Thuận Phước dang tay kết nối
Tiếng cười rộn rã Vũng Tiên Sa

18.4.2012
TTN



http://i244.photobucket.com/albums/gg39/xiuva/15haiduong.jpg



HOA HẢI ĐƯỜNG





Hải đường xứ Huế cũng dòng Trà



Cánh đỏ, nhị vàng thắm sắc hoa



Đông hết, qua Xuân trơ tuế nguyệt



Hải đường lộng lẫy dáng kiêu sa





BXP 18.4.2012








LỠ TAY

Vợ đi siêu thị chẳng quên trà
Thêm bộ ấm xinh điểm xuyến hoa
Khách đến vui thơ pha tiếp đón
Lỡ tay đánh vỡ, vợ châu sa

19.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
19-04-2012, 11:52 AM
BÊN NHAU

Bạn hữu bên nhau khoái tiệc trà
Còn chè rượu bạc cảnh xa hoa
Thời nay cuộc sống nhiều qoái gỡ
Xiết chặt chân tình chẳng sợ sa.

18/4/2012
Bạch Hồng Ngọc






VƯỜN NHÀ

Vườn của nhà tôi có cả trà
Sầu riêng, măng cụt, mấy chòm hoa…
Buổi trưa nắng nóng ra nằm võng
Trái chín rụng đầy ngỡ ngọc sa

19.4.2012
TTN

nvhung
19-04-2012, 02:26 PM
VƯỜN NHÀ

Vườn của nhà tôi có cả trà
Sầu riêng, măng cụt, mấy chòm hoa…
Buổi trưa nắng nóng ra nằm võng
Trái chín rụng đầy ngỡ ngọc sa

19.4.2012
TTNTHƯỞNG TRÀ

Quán tiên, rượu đế thưởng bạch trà
Hương pha vào gió, gió lay hoa
Chai nghiêng, chén đổ…tình thi hữu
Đêm ảo huyền, trăng rụng, sao sa…

Nguyễn Văn Hùng

buixuanphuong09
19-04-2012, 03:15 PM
Nguyên văn bởiTTN



LỠ TAY

Vợ đi siêu thị chẳng quên trà
Thêm bộ ấm xinh điểm xuyến hoa
Khách đến vui thơ pha tiếp đón
Lỡ tay đánh vỡ, vợ châu sa

19.4.2012
TTN





LỠ TAY





Nghi ngút trên tay một tách trà



Nhìn qua màn nước mắt như hoa



Bỗng nhiên lẩy bẩy...tay..rơi...vỡ



Vợ thấy...mắt sầm...tiếc...lệ sa!





BXP 19.4.2012

HỒNG THOẠI
19-04-2012, 07:05 PM
THĂM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Ta về thăm Bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng sóng chiều nở trắng hoa
Cầu Thuận Phước dang tay kết nối
Tiếng cười rộn rã Vũng Tiên Sa

18.4.2012
TTN

Nay về chơi bán đảo Sơn Trà
Ngoài việc nô đùa sóng biển hoa
Du khách được thăm Linh Ứng tự
Phật đài cao vút chốn Tiên Sa
HỒNG THOẠI

nvhung
20-04-2012, 07:00 AM
BỨC TRANH BUỒN

Phải chăng muôn sự chẳng cùng trà? *
Giông tố nổi lên nát lá hoa
Tình nghĩa bấy lâu thành khói trắng
Bức tranh buồn – cá lặn, chim sa…

19.4.2012
TTN

( * trà – phương ngữ, đồng nghĩa với lứa)



HỒN SA CHÉN NGỌC

Nhấp chén bâng khuâng thấu lòng trà
Hương trầm, phấn mịn, cánh hồng… hoa
Tay tiên chúc chén nghiêng ngả đất
Ly hồng, chén ngọc cánh hồn sa

Nguyễn Văn Hùng

SỐ LÀ

Chung tình thi hữu, lệch tuổi trà
Số là đột ngột mắt nhòe hoa
Đường thi Xướng – Họa theo không kịp
Lực bất tòng tâm chẳng dám sa…

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
20-04-2012, 09:02 AM
HỒN SA CHÉN NGỌC

Nhấp chén bâng khuâng thấu lòng trà
Hương trầm, phấn mịn, cánh hồng… hoa
Tay tiên chúc chén nghiêng ngả đất
Ly hồng, chén ngọc cánh hồn sa

Nguyễn Văn Hùng

SỐ LÀ

Chung tình thi hữu, lệch tuổi trà
Số là đột ngột mắt nhòe hoa
Đường thi Xướng – Họa theo không kịp
Lực bất tòng tâm chẳng dám sa…

Nguyễn Văn Hùng






THƯA KHÁCH

Đám cưới nhà ai cũng có trà
Rượu nồng, cổ tiệc, cổng đầy hoa
Cô dâu, chú rễ cùng hai họ…
Thưa khách, dư bàn… lệ ắt sa

20.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
20-04-2012, 09:04 AM
Nay về chơi bán đảo Sơn Trà
Ngoài việc nô đùa sóng biển hoa
Du khách được thăm Linh Ứng tự
Phật đài cao vút chốn Tiên Sa
HỒNG THOẠI






MẤT NGỦ

Mất ngủ vì đêm uống tách trà
Thôi đành chăm chút mấy nhành hoa
Đồng hồ đã chuyển sang ngày mới
Nằm mãi trên giường mí chẳng sa

20.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
20-04-2012, 09:09 AM
Nguyên văn bởiTTN



LỠ TAY

Vợ đi siêu thị chẳng quên trà
Thêm bộ ấm xinh điểm xuyến hoa
Khách đến vui thơ pha tiếp đón
Lỡ tay đánh vỡ, vợ châu sa

19.4.2012
TTN





LỠ TAY





Nghi ngút trên tay một tách trà



Nhìn qua màn nước mắt như hoa



Bỗng nhiên lẩy bẩy...tay..rơi...vỡ



Vợ thấy...mắt sầm...tiếc...lệ sa!





BXP 19.4.2012








PHÚT CHỐC

Ai nỡ chặt đi một gốc trà
Tiếc thay bao nụ chửa thành hoa
Lá xanh ủ rủ đời non héo
Thành quả bao ngày phút chốc sa

20.4.2012
TTN

buixuanphuong09
20-04-2012, 02:04 PM
Nguyên văn bởi TTN



PHÚT CHỐC

Ai nỡ chặt đi một gốc trà
Tiếc thay bao nụ chửa thành hoa
Lá xanh ủ rủ đời non héo
Thành quả bao ngày phút chốc sa

20.4.2012
TTN





BÃO!





Thật xót xa thay những đoá Trà



Đang thời ủ nụ chửa đơm hoa



Cành còn tươi búp, cây xanh lá



Bão dập mưa vùi ...hoa nụ sa!





BXP20.04.2012

nguyenkhacvu
20-04-2012, 02:07 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

buixuanphuong09
20-04-2012, 02:15 PM
VẨN VƠ!





Ngày xưa "quên áo sau đình"



Cũng là cái chuyện tỏ tình hữu duyên



Ngày nay gặp gỡ ... tự nhiên...



"Ngàn vàng đánh mất"... não phiền trăm năm!





BXP 20.04.2012

nvhung
21-04-2012, 06:03 AM
THƯA KHÁCH

Đám cưới nhà ai cũng có trà
Rượu nồng, cổ tiệc, cổng đầy hoa
Cô dâu, chú rễ cùng hai họ…
Thưa khách, dư bàn… lệ ắt sa

20.4.2012
TTN

HỒN KHÁT

Trời sa…thêm đượm vị hương trà
Trăng sa…thêm óng cánh hồng hoa
Tình sa…sóng sánh tràn cõi mộng
Hồn ngơ khát đợi bóng hồng sa

Nguyễn Văn Hùng



TÙY DUYÊN

Lệ sa…luyến nhớ vị hương trà
Lời sa giọt ngọc thắm màu hoa
Hồn sa ấm áp tình thi hữu
Lạc đạo tùy duyên cánh thơ sa

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
21-04-2012, 07:02 PM
VẨN VƠ!





Ngày xưa "quên áo sau đình"



Cũng là cái chuyện tỏ tình hữu duyên



Ngày nay gặp gỡ ... tự nhiên...



"Ngàn vàng đánh mất"... não phiền trăm năm!





BXP 20.04.2012






ĐỪNG YÊU…

Hẹn em đến trước cổng đình
Trao câu ước hẹn cho tình bén duyên
Thì thào – lời của thiên nhiên:
“Yêu đương là chốn lụy phiền muôn năm!”

21.4.2012
TTN

buixuanphuong09
21-04-2012, 09:23 PM
ĐỪNG YÊU…

Hẹn em đến trước cổng đình
Trao câu ước hẹn cho tình bén duyên
Thì thào – lời của thiên nhiên:
“Yêu đương là chốn lụy phiền muôn năm!”

21.4.2012
TTN





CỨ YÊU!





Còn thân trong cõi cát lầm



Nào ai chẳng muốn một lần được yêu



Yêu đi, yêu nữa, yêu nhiều



Cho lăn lóc đá, cho siêu quán đình.




BXP 21.4.2012

maimo
21-04-2012, 10:17 PM
Chào bạn TTN, Maimo xin góp với bạn mấy vần thơ nhỏ vô đề nhé

VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

Chúc bạn có nhiều niềm vui nơi ngôi nhà ấm áp này

TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 07:50 AM
Chào bạn TTN, Maimo xin góp với bạn mấy vần thơ nhỏ vô đề nhé

VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

Chúc bạn có nhiều niềm vui nơi ngôi nhà ấm áp này






VẦN THƠ KẾT NỐI
(Xin chân thành cảm ơn chị MaiMo đã đến với trang thơ!
Dưới đây là bài thơ nhỏ giao lưu cùng chị)

Đã trót vương mang trọn kiếp này
Vần thơ kết nối những vòng tay
Mặc tình sóng gió luôn dồn dập
Thơm nụ hoa đời, tim đắm say…

23.04.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 08:19 AM
ĐỪNG YÊU…

Hẹn em đến trước cổng đình
Trao câu ước hẹn cho tình bén duyên
Thì thào – lời của thiên nhiên:
“Yêu đương là chốn lụy phiền muôn năm!”

21.4.2012
TTN





CỨ YÊU!





Còn thân trong cõi cát lầm



Nào ai chẳng muốn một lần được yêu



Yêu đi, yêu nữa, yêu nhiều



Cho lăn lóc đá, cho siêu quán đình.




BXP 21.4.2012






TÀY ĐÌNH!

Và rồi hắn mắc sai lầm
Trộm tiền ngân quỹ bao lần vì… “yêu”
Đỏ đen biến ít thành nhiều
Cho mình rất đỗi cao siêu… Tày đình!

23.04.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
23-04-2012, 08:38 AM
VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

VẦN THƠ KẾT NỐI

Đã trót vương mang trọn kiếp này
Vần thơ kết nối những vòng tay
Mặc tình sóng gió luôn dồn dập
Thơm nụ hoa đời, tim đắm say…

23.04.2012
TTN

Nghĩa tình

Gặp ở vườn thơ Thi Hữu này
Mình cùng góp sức với chung tay
Mong rồi tiếng vọng bay muôn chốn
Thả chữ gieo vần mặc sức say

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012

TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 01:45 PM
VÔ ĐỀ

Người đi giữa đôi bờ thương nhớ
Ta về với vết xước nơi tim
Ngoài kia lá vàng rơi tìm cội
Trong ta vẫn cứ mãi đi tìm

Maimo
21/4/2012

VẦN THƠ KẾT NỐI

Đã trót vương mang trọn kiếp này
Vần thơ kết nối những vòng tay
Mặc tình sóng gió luôn dồn dập
Thơm nụ hoa đời, tim đắm say…

23.04.2012
TTN

Nghĩa tình

Gặp ở vườn thơ Thi Hữu này
Mình cùng góp sức với chung tay
Mong rồi tiếng vọng bay muôn chốn
Thả chữ gieo vần mặc sức say

Thanh Thanh Khiết
23.4.2012






ĐI ĐỨT

Nửa đêm vợ bảo: “… nói nghe này!
Sao chẳng cho em mượn… cánh tay?
Em gối đầu lên, vào giấc mộng…”
Thế là đi đứt giấc đang say!

23.04.2012
TTN

buixuanphuong09
23-04-2012, 03:21 PM
Nguyên văn bởiTTN



TÀY ĐÌNH!

Và rồi hắn mắc sai lầm
Trộm tiền ngân quỹ bao lần vì… “yêu”
Đỏ đen biến ít thành nhiều
Cho mình rất đỗi cao siêu… Tày đình!

23.04.2012
TTN





Tiếp vần





Cho mình rất mực thông minh



Lòng tham vô đáy tưởng mình là khôn!



Để rồi..."bóc lịch" ...chập chờn



Vợ mong, con ngóng mỏi mòn sớm hôm.





BXP 23.4.2012

TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 04:51 PM
Nguyên văn bởiTTN



TÀY ĐÌNH!

Và rồi hắn mắc sai lầm
Trộm tiền ngân quỹ bao lần vì… “yêu”
Đỏ đen biến ít thành nhiều
Cho mình rất đỗi cao siêu… Tày đình!

23.04.2012
TTN





Tiếp vần





Cho mình rất mực thông minh



Lòng tham vô đáy tưởng mình là khôn!



Để rồi..."bóc lịch" ...chập chờn



Vợ mong, con ngóng mỏi mòn sớm hôm.





BXP 23.4.2012






ĐỔI HƯỚNG

Hướng Đông hừng ánh bình minh
Hưởng tuần trăng mật như mình mới khôn
Nếu không ra biển vì chờn
Làm sao tránh được lối mòn mọi hôm

23.4.2012
TTN

buixuanphuong09
25-04-2012, 06:26 AM
ĐỔI HƯỚNG

Hướng Đông hừng ánh bình minh
Hưởng tuần trăng mật như mình mới khôn
Nếu không ra biển vì chờn
Làm sao tránh được lối mòn mọi hôm

23.4.2012
TTN





RÈN...GIỮ...





Rèn thân khoẻ, luyện trí minh



Giữ tâm đừng để vướng mình Dại-Khôn



Để cho giấc ngủ chập chờn,



Để tâm phiền não sói mòn sớm hôm.





BXP 25.4.2012

HỒNG THOẠI
26-04-2012, 11:04 AM
RÈN...GIỮ...





Rèn thân khoẻ, luyện trí minh



Giữ tâm đừng để vướng mình Dại-Khôn



Để cho giấc ngủ chập chờn,



Để tâm phiền não sói mòn sớm hôm.





BXP 25.4.2012




TIẾT THANH MINH
Dọn mình trong tiết thanh minh
Nhớ ơn tiên tổ tạo mình lớn khôn
Đừng như cánh bướm vờn chờn
Cận kề cha mẹ chẳng sờn đêm hôm
HỒNG THOẠI

Bùi Thanh Thanh Khiết
27-04-2012, 08:29 AM
RÈN...GIỮ...

Rèn thân khoẻ, luyện trí minh
Giữ tâm đừng để vướng mình Dại-Khôn
Để cho giấc ngủ chập chờn,
Để tâm phiền não sói mòn sớm hôm.

BXP 25.4.2012


TIẾT THANH MINH

Dọn mình trong tiết thanh minh
Nhớ ơn tiên tổ tạo mình lớn khôn
Đừng như cánh bướm vờn chờn
Cận kề cha mẹ chẳng sờn đêm hôm

HỒNG THOẠI

Khôn - dại

Nếu là bộ óc thông minh
Người thường nghĩ dại nhưng mình thấy khôn
Khôn vì đâu dại chen bon
Khôn nên chẳng dại véo von tranh tài

Thanh Thanh Khiết
27.4.2012

TRUNGTRUNGNIEN
27-04-2012, 09:44 AM
ĐƯỢC YÊU

Được yêu lòng nhẹ nhõm lòng
Thời gian bị xóa nơi hồng môi em
Nụ cười không tuổi trao duyên
Trải qua năm tháng tươi nguyên một màu

Nguyễn Văn Hùng

-----


VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

Lương Lương Hòa
27-04-2012, 10:07 AM
ĐƯỢC YÊU

Được yêu lòng nhẹ nhõm lòng
Thời gian bị xóa nơi hồng môi em
Nụ cười không tuổi trao duyên
Trải qua năm tháng tươi nguyên một màu

Nguyễn Văn Hùng

-----


VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

Nắng mưa
Nâng niu từng cánh sen lòng
Chắt chiu nhắn gởi tuổi hồng duyên em
Nắng còn óng ả tơ duyên
Mưa lau hết bụi lại nguyên tươi màu.
nguyenthilan

Bảo Minh Trang
27-04-2012, 12:09 PM
* Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hùng đã dừng chân
và giao lưu cùng vườn thơ nho nhỏ này!
Xin có thơ hòa chung chủ đề với bạn nhé!


EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN



http://dongnai.megafun.vn/dataimages/201203/original/images684632_7.jpg

Em xinh

Em xinh – xóa nắng ban trưa
Em xinh – trời bão hay mưa vẫn hồng
Em xinh– xua lạnh đêm đông
Em xinh – đời bỗng hương nồng đượm tươi.

Tô Châu – 27-4-2012

Mặc Nhiên
27-04-2012, 01:43 PM
http://dongnai.megafun.vn/dataimages/201203/original/images684632_7.jpg

Em xinh

Em xinh – xóa nắng ban trưa
Em xinh – trời bão hay mưa vẫn hồng
Em xinh– xua lạnh đêm đông
Em xinh – đời bỗng hương nồng đượm tươi.

Tô Châu – 27-4-2012



EM VỀ

Em về - gió mát cơn trưa
Em vê - sau bão trời đưa nắng hồng
Em về - ấm lại tình đông
Em về - thắp lửa hoa lòng rực tươi

27- 4 - 2012
Mặc Nhiên

TRUNGTRUNGNIEN
27-04-2012, 01:53 PM
CẢM ƠN THI HỮU!

Cảm ơn thi hữu thăm nhà
Vần thơ kết nối đậm đà xiết bao
Chưa từng gặp gỡ, đổi trao
Mà nghe thân thiết, xuyến xao, rất gần…!

27.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
27-04-2012, 02:16 PM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

-----


EM XINH

Em xinh – xóa nắng ban trưa
Em xinh – trời bão hay mưa vẫn hồng
Em xinh– xua lạnh đêm đông
Em xinh – đời bỗng hương nồng đượm tươi.

Tô Châu – 27-4-2012
Bảo Minh Trang

-----


EM VỀ

Em về - gió mát cơn trưa
Em vê - sau bão trời đưa nắng hồng
Em về - ấm lại tình đông
Em về - thắp lửa hoa lòng rực tươi

27- 4 - 2012
Mặc Nhiên

-----


CẦU MƯA

Mới vừa bảnh mắt đã trưa
Cầu cho bớt nắng, thêm mưa tưới hồng!
Chang chang hoa héo – sầu đông
Vườn yêu rộ nở thơm nồng, sắc tươi…

27.4.2012
TTN

Trần Vi Thông
27-04-2012, 03:02 PM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

-----


EM XINH

Em xinh – xóa nắng ban trưa
Em xinh – trời bão hay mưa vẫn hồng
Em xinh– xua lạnh đêm đông
Em xinh – đời bỗng hương nồng đượm tươi.

Tô Châu – 27-4-2012
Bảo Minh Trang

-----


EM VỀ

Em về - gió mát cơn trưa
Em vê - sau bão trời đưa nắng hồng
Em về - ấm lại tình đông
Em về - thắp lửa hoa lòng rực tươi

27- 4 - 2012
Mặc Nhiên

-----


CẦU MƯA

Mới vừa bảnh mắt đã trưa
Cầu cho bớt nắng, thêm mưa tưới hồng!
Chang chang hoa héo – sầu đông
Vườn yêu rộ nở thơm nồng, sắc tươi…

27.4.2012
TTN



Hè hè...lâu lâu sang thăm và ghẹo các bạn cho vui cửa nhà.
:gn9:
DẶN DÒ
(họa vui)

Sáng-chiều, cho phép nữa -trưa,
Mỗi ngày 3 điếu* …thuộc chưa Vịt hồng?
Nhậu nhà, bạn chớ gọi đông…
Cà phê cà pháo đèo bồng? -"chít" tươi!

Vịt hồng
* 3 điếu thuốc lá (lời dặn của bà.Huyện lúc đi về ngoại)

thái thanh tâm
27-04-2012, 04:15 PM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

EM KHÓC

Em khóc, trời tối giữa trưa
Em khóc, trời tía đổ mưa hết hồng
Em khóc, đen kịt ngày đông
Em khóc, cây cối khắp đồng chết tươi.

27.4.12- TTT

thái thanh tâm
27-04-2012, 05:34 PM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

EM HỜN

Em hờn, trời ỉu giữa trưa
Em hờn, nắng lủi trốn mưa chẳng hồng
Em hờn, xam xám chiều đông
Em hờn, hoa lá trên đồng hết tươi.

27.4.12- TTT

EM KHÓC

Em khóc, trời tối giữa trưa
Em khóc, trời tía đổ mưa hết hồng
Em khóc, đen kịt ngày đông
Em khóc , cây cối khắp đồng chết tươi.

27.4.12- TTT

TRUNGTRUNGNIEN
28-04-2012, 07:51 AM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

EM HỜN

Em hờn, trời ỉu giữa trưa
Em hờn, nắng lủi trốn mưa chẳng hồng
Em hờn, xam xám chiều đông
Em hờn, hoa lá trên đồng hết tươi.

27.4.12- TTT

EM KHÓC

Em khóc, trời tối giữa trưa
Em khóc, trời tía đổ mưa hết hồng
Em khóc, đen kịt ngày đông
Em khóc , cây cối khắp đồng chết tươi.

27.4.12- TTT





NGỦ NƯỚNG

Hôm nay nghỉ ngủ tới trưa
Mặc tình nắng lọt song thưa rám hồng
Khò khò tựa gấu trốn đông
Thức ăn chờ đợi trong lồng kém tươi

28.4.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
28-04-2012, 08:02 AM
Hè hè...lâu lâu sang thăm và ghẹo các bạn cho vui cửa nhà.
:gn9:
DẶN DÒ
(họa vui)

Sáng-chiều, cho phép nữa -trưa,
Mỗi ngày 3 điếu* …thuộc chưa Vịt hồng?
Nhậu nhà, bạn chớ gọi đông…
Cà phê cà pháo đèo bồng? -"chít" tươi!

Vịt hồng
* 3 điếu thuốc lá (lời dặn của bà.Huyện lúc đi về ngoại)






MƠ GIỮA BAN NGÀY

Hôm qua trong giấc ngủ trưa
Gặp ngay bác Vịt đi đưa thiệp hồng
Bác rằng kế hoạch mùa đông
Nhưng thương đôi trẻ… mủi lòng… cười tươi.

28.4.2012
TTN

Bạch Hồng Ngọc
29-04-2012, 09:45 PM
EM ĐÂU ?

Em đâu - được ngon giấc trưa
Em đâu - đã ngớt mi mưa mắt hồng
Em đâu - đủ ấm đêm đông
Em đâu - được hưởng phút nồng vui tươi

29/4/2012

NGUYỄN VĂN THÁI
01-05-2012, 10:44 PM
EM XA

Em xa gieo nắng nồng trưa
Buồn thiu sân vắng xác xơ tơ hồng
Con tim buốt lạnh tủ đông
Chiêm bao... cắn nhẹ môi nồng xinh tươi.

Nguyễn Thái Sơn

TRUNGTRUNGNIEN
02-05-2012, 09:11 AM
EM ĐÂU ?

Em đâu - được ngon giấc trưa
Em đâu - đã ngớt mi mưa mắt hồng
Em đâu - đủ ấm đêm đông
Em đâu - được hưởng phút nồng vui tươi

29/4/2012






EM XA

Em xa gieo nắng nồng trưa
Buồn thiu sân vắng xác xơ tơ hồng
Con tim buốt lạnh tủ đông
Chiêm bao... cắn nhẹ môi nồng xinh tươi.

Nguyễn Thái Sơn




NHÀ NÔNG

Nhà nông đâu sá sớm trưa
Phơi mình dưới nắng say sưa càng hồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cày sâu, cuốc bẫm thảm đồng biếc tươi

02.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
02-05-2012, 09:32 AM
.


CHUYỂN MÙA

Đó đây ve tấu ngân nga
Hạ về - Xuân đã đi qua mất rồi
Phượng hồng nhuộm đỏ góc trời
Cành mai được dịp nghỉ ngơi, đợi mùa…

02.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
02-05-2012, 10:25 AM
Tiếp vần




Cái Ta ảo tưởng xả rồi



Chẳng còn ham muốn chuyện đời phải hơn



Hạt tình còn chút con con



Gieo vào Thi Hữu sớm hôm vui vầy.




BXP 28.4.2012







AN PHẬN

Buồn đau cũng đã xong rồi
Đứng lên chôn chặt, chẳng ngồi thiệt hơn
Mưu sinh, vui với vợ con…
Trang thơ – thi hữu sắt son, sum vầy

02.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 08:23 AM
http://vietwedding.vn/image_article/41531285558926-sao-han-1.jpg



HAI THÁI CỰC
---*---
Gái trai đâu phải gỗ lim
Lên hai thái cực cứ tìm đến nhau
Thời gian như phép nhiệm màu
Chắp thành cầu nối trước sau vẹn tròn.

22/4/2012
Tuyen45






VỀ VỚI HỘI LIM
(Thi họa giao lưu
cùng thi hữu Nguyễn Đăng Tuyên)

Ngày xuân về với Hội Lim
Liền anh, Liền chị như tìm thấy nhau
Không gian rực rỡ sắc màu
“Người ơi…! Người ở…!” mai sau vẫn tròn

03.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 08:55 AM
http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg




TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45






VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 09:42 AM
VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Bao năm nặng trĩu tiếng lòng
Bồi hồi kỷ niệm rực hồng bên em
Không cùng hai chữ nợ duyên
Trong tâm nguyện giữ vẹn nguyên sắc màu

27.4.2012
TTN

THẮM MÀU

Lệch duyên thơ, chẳng lệch lòng
Diễn Đàn Thi Hữu tình nồng anh em
Cư trần lạc đạo tùy duyên*
Tình thơ thi hữu càng thêm thắm màu

Nguyễn Văn Hùng
*Trần Nhân Tông:Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Tình thi hữu

Tình thơ sưởi ấm nơi lòng
Ngọt ngào êm dịu bềnh bồng hồn em
Trời cho chẳng phận còn duyên
Giây tơ Thi Hữu mãi nguyên đẹp màu

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 10:37 AM
VẸN NGUYÊN SẮC MÀU

Tình thi hữu

Tình thơ sưởi ấm nơi lòng
Ngọt ngào êm dịu bềnh bồng hồn em
Trời cho chẳng phận còn duyên
Giây tơ Thi Hữu mãi nguyên đẹp màu

Thanh Thanh Khiết
3.5.2012





HỠI EM!

Thiên nhiên hùng vĩ xao lòng
Như đang ở chốn tiên bồng… Hỡi em!
Đến cho tròn mối lương duyên
Cho câu ước hẹn đẹp nguyên một màu!

03.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
03-05-2012, 10:49 AM
Nản lòng

Có lúc đời ta đã nản lòng
Sương sa ướt cả vầng trăng cũ
Còn chút tình xưa có mặn nồng?
Lẻ loi khi gió lạnh mùa đông

30. 4. 2012
Lê Thanh Sơn

Ấm lòng

Thi Hữu thân thương sẽ ấm lòng
Như ngồi sưởi lửa giữa đêm đông
Buồn vui chia sẻ trưa - chiều - sáng
Nghĩa trọng tình thâm mãi mãi nồng

Thanh Thanh Khiết
1.5.2012







TẤM LÒNG

San sẻ niềm đau bởi tấm lòng
Vòng tay ấm áp giữa trời đông
Lá lành đùm bọc cây nghiêng ngã
Cứu cuộc đời nhau khỏi chát nồng

03.5.2012
TTN

Bạch Hồng Ngọc
03-05-2012, 11:03 AM
TẤM LÒNG

San sẻ niềm đau bởi tấm lòng
Vòng tay ấm áp giữa trời đông
Lá lành đùm bọc cây nghiêng ngã
Cứu cuộc đời nhau khỏi chát nồng

03.5.2012
TTN

CHÂN TÌNH
Tình càng xiết chặt bởi đồng lòng
Ấm áp trong đời dẫu buốt đông
Cuộc sống muôn màu nào ai biết
Chân tình mà sống hẳn tâm nồng

03/5/2102
Bạch Hồng Ngọc

TRUNGTRUNGNIEN
04-05-2012, 10:08 AM
Hoàng hôn


Mải miết đi tìm nửa của tôi
Rừng xanh núi thẳm mặc xa xôi
Hoàng hôn đã xuống mà không gặp
Tóc trắng hồn đau xác rã rời

Thanh Thanh Khiết








KHÔNG QUÊN

Làm sao quên được xóm làng tôi
Một thuở gieo neo thiếu bắp, xôi
Quần áo “Trần Minh”, nhà trống hoác…
Vòng tay tối lửa chẳng buông rời

04.5.2012
TTN

buixuanphuong09
04-05-2012, 03:49 PM
Nguyên văn bởi TTN



AN PHẬN

Buồn đau cũng đã xong rồi
Đứng lên chôn chặt, chẳng ngồi thiệt hơn
Mưu sinh, vui với vợ con…
Trang thơ – thi hữu sắt son, sum vầy

02.5.2012
TTN





Tiếp vần





Nước non vẫn nước non này



Tình thơ Thi Hữu chẳng thay đổi lòng



Ta ươm vạn sắc xuân hồng



Gửi vào mái ấm chảy dòng viễn miên.





BXP 4.5.2012

TRUNGTRUNGNIEN
04-05-2012, 08:01 PM
Tiếp vần





Nước non vẫn nước non này



Tình thơ Thi Hữu chẳng thay đổi lòng



Ta ươm vạn sắc xuân hồng



Gửi vào mái ấm chảy dòng viễn miên.





BXP 4.5.2012







MEN HỒNG

Biết ta đã chọn lối này
Nàng Thơ quyến rũ may thay mủi lòng
Ngày đêm trao gửi men hồng
Hữu - Thi khởi sắc theo dòng… thôi miên.

04.5.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
04-05-2012, 08:19 PM
Tiếp vần

Nước non vẫn nước non này
Tình thơ Thi Hữu chẳng thay đổi lòng
Ta ươm vạn sắc xuân hồng
Gửi vào mái ấm chảy dòng viễn miên.

BXP 4.5.2012



MEN HỒNG

Biết ta đã chọn lối này
Nàng Thơ quyến rũ may thay mủi lòng
Ngày đêm trao gửi men hồng
Hữu - Thi khởi sắc theo dòng… thôi miên.

04.5.2012

Xin đừng…

Bởi dòng Đường luật thôi miên
Nàng thơ quyến rũ về miền hữu thi
Xin đừng quản ngại điều chi
Hãy ươm nụ mộng mỗi khi gieo vần

Thanh Thanh Khiết
4.5.2012

nvhung
05-05-2012, 07:34 AM
HỠI EM!

Thiên nhiên hùng vĩ xao lòng
Như đang ở chốn tiên bồng… Hỡi em!
Đến cho tròn mối lương duyên
Cho câu ước hẹn đẹp nguyên một màu!

03.5.2012
TTN


KHÁT

Xướng - họa lòng đuổi theo lòng
Sợ ngồi máy tính...Anh thành nợ em
Chiều tà, nắng nhạt phai duyên
Câu thơ khát nhuộm hoàng hôn tím màu

Nguyễn Văn Hùng

Bảo Minh Trang
05-05-2012, 08:31 AM
HỠI EM!

Thiên nhiên hùng vĩ xao lòng
Như đang ở chốn tiên bồng… Hỡi em!
Đến cho tròn mối lương duyên
Cho câu ước hẹn đẹp nguyên một màu!

03.5.2012
TTN


Vô Đề

Mượn vần thơ gởi tấc lòng
Ngọt ngào âm hưởng tình nồng trao em
Mơ màng mộng đẹp lương duyên
Trăm năm xin mãi trinh nguyên đẹp màu.

BMT, 5-5-2012

TRUNGTRUNGNIEN
05-05-2012, 03:36 PM
.



BẢY ĐÓA SEN NGỜI

Ngày xưa Đức Phật chào đời
Bước đi - Bảy đóa sen ngời dưới chân
Không tham, rời bỏ si sân
Luân hồi thoát kiếp, phàm trần vượt lên

05.5.2012
TTN

buixuanphuong09
05-05-2012, 04:05 PM
Nguyên văn bởiTTN



MEN HỒNG

Biết ta đã chọn lối này
Nàng Thơ quyến rũ may thay mủi lòng
Ngày đêm trao gửi men hồng
Hữu - Thi khởi sắc theo dòng… thôi miên.

04.5.2012
TTN





Tiếp vần





Nơi này là chỗ bình yên



Vui câu xướng hoạ chẳng phiền luỵ chi



Biết là lỗi... lại cười khì



Bà con thông cảm...lão quê... ấm đầu!





BXP 5.5.2012

Bảo Minh Trang
05-05-2012, 05:32 PM
.



BẢY ĐÓA SEN NGỜI

Ngày xưa Đức Phật chào đời
Bước đi - Bảy đóa sen ngời dưới chân
Không tham, rời bỏ si sân
Luân hồi thoát kiếp, phàm trần vượt lên

05.5.2012
TTN




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYg5DoA7-tBUYoG1Mq1AMXXUjNCpkqB7HN_xQBew7xBPFEo1vhw6KsdK3vd Q


Mừng Phật Đản Sanh

Cơ duyên Đức Phật ra đời
Từ bi hạnh nguyện sáng ngời mỹ chân
Dạy người dứt bỏ tham sân
Hào quang tỏa rạng dương trần sáng lên.

BMT, 5-5-2012

TRUNGTRUNGNIEN
05-05-2012, 11:53 PM
KHÁT

Xướng - họa lòng đuổi theo lòng
Sợ ngồi máy tính...Anh thành nợ em
Chiều tà, nắng nhạt phai duyên
Câu thơ khát nhuộm hoàng hôn tím màu

Nguyễn Văn Hùng





NÊN DUYÊN

Trải bao thử thách vẹn lòng
Từ nay anh đã là chồng của em
Cảm ơn Nguyệt Lão se duyên
Trăm năm hạnh phúc sáng lên muôn màu

05.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
06-05-2012, 11:40 AM
.



MỜI CÀ PHÊ

Bạn tôi tặng ký cà phê
Gửi từ vùng đất Ban Mê tới nhà
Xin mời thi hữu ghé qua
Cùng nhau nhấm nháp rồi ta thả hồn!

06.5.2012
TTN

Lương Lương Hòa
06-05-2012, 12:30 PM
Hu Hu !!!
Người ơi xin hiểu cho lòng
Hai vai gánh nặng chất chồng thân em
Vần thơ lỗi nhịp tơ duyên
Nên câu hò hẹn non tiên nhạt màu.
nguyenthilan

Thao Thuc
06-05-2012, 12:38 PM
Uống ly cà phê Ban Mê

Để cho lời thề đằm thắm nghĩa xưa

Mỗi giọt là mỗi mây mưa

Dòng lưu hợp chảy như vừa tân hôn.

nvhung
07-05-2012, 02:58 PM
[QUOTE=TRUNGTRUNGNIEN;52576]
NÊN DUYÊN

Trải bao thử thách vẹn lòng
Từ nay anh đã là chồng của em
Cảm ơn Nguyệt Lão se duyên
Trăm năm hạnh phúc sáng lên muôn màu

05.5.2012
TTN

[CENTER][SIZE="3"][COLOR="#ff00ff"]NGÀN

Ngàn hương lòng quyện hòa lòng
Ngàn say đắm nụ hôn nồng môi em
Ngàn yêu thương một chữ duyên
Ngàn thu đẹp cuộc tình muôn sắc màu

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
07-05-2012, 06:30 PM
Đón nắng

Gió rung rụng hạt sương mai
Trôi theo hoang vắng đêm dài cô đơn
Xanh non thôi hết dỗi hờn
Giơ tay đón nắng môi còn cười vui

Bùi Thanh Thanh Khiết






NỖI ĐAU

Đời em không có ngày mai
Di – ô – xin đổ bóng dài lặng đơn
Mắt em đầy nỗi căm hờn
Đôi môi tắt lịm đâu còn niềm vui

07.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
07-05-2012, 06:37 PM
Vọng cố hương

Mịt mù đường xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn tầm con mắt
Ngày tháng Sương pha nửa mái đầu

Thanh Thanh Khiết






Ô – SIN

Vất vả đời em kiếp dọn, lau…
Ô – sin mấy thuở được vui đâu
Chủ nhà quở mắng còn may mắn
Nhiều kẻ bất nhân túm cả đầu

07.5.2012
TTN

Bạch Hồng Ngọc
07-05-2012, 07:01 PM
Ô – SIN

Vất vả đời em kiếp dọn, lau…
Ô – sin mấy thuở được vui đâu
Chủ nhà quở mắng còn may mắn
Nhiều kẻ bất nhân túm cả đầu


07.5.2012
TTN



HƯU Ở NHÀ

Hưu rồi vợ bảo ở nhà lau...
Quán sá cờ bài chẳng được đâu
Cuộc sống muôn đời không thể khác
Gia đình hạnh phúc xếp hàng đầu

07/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

TRUNGTRUNGNIEN
08-05-2012, 07:59 AM
HƯU Ở NHÀ

Hưu rồi vợ bảo ở nhà lau...
Quán sá cờ bài chẳng được đâu
Cuộc sống muôn đời không thể khác
Gia đình hạnh phúc xếp hàng đầu

07/5/2012
Bạch Hồng Ngọc



Ngổn ngang


Thấp thoáng mây ngàn, mấy ngọn lau
Ngổn ngang đất khách biết về đâu
Chân trời, góc bể lòng ngao ngán
Sương gió làm ta bạc nửa đầu

7. 5. 2012
Lê Thanh Sơn






NGƯỜI PHẤT CỜ LAU

Vua Đinh thuở nhỏ phất cờ lau
Nuôi chí quật cường ai tỏ đâu
Dẹp loạn, xưng vương, ngời sáng sử
Xua ngàn năm tối, ngẩng cao đầu

08.5.2012
TTN

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-05-2012, 08:08 AM
Ngổn ngang

Thấp thoáng mây ngàn, mấy ngọn lau
Ngổn ngang đất khách biết về đâu
Chân trời, góc bể lòng ngao ngán
Sương gió làm ta bạc nửa đầu
Lê Thanh Sơn
7. 5. 2012

NGƯỜI PHẤT CỜ LAU

Vua Đinh thuở nhỏ phất cờ lau
Nuôi chí quật cường ai tỏ đâu
Dẹp loạn, xưng vương, ngời sáng sử
Xua ngàn năm tối, ngẩng cao đầu

08.5.2012
TTN


Buồn

Triền đê vẫn trắng những bông lau
Vệt bước di tìm chẳng thấy đâu
Hạ tới thu qua đông lại đến
Sương vương lãng đãng thả giang đầu

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012

TRUNGTRUNGNIEN
10-05-2012, 10:07 PM
Buồn

Triền đê vẫn trắng những bông lau
Vệt bước di tìm chẳng thấy đâu
Hạ tới thu qua đông lại đến
Sương vương lãng đãng thả giang đầu

Thanh Thanh Khiết
8.5.2012






BÓ TAY

Chưa viết bài xong thầy đã lau
Hết giờ, tan học biết tìm đâu
Hỏi nhờ chúng bạn đều không được
Suy nghĩ miên man nhức cả đầu

10.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
11-05-2012, 02:50 PM
NÊN DUYÊN

Trải bao thử thách vẹn lòng
Từ nay anh đã là chồng của em
Cảm ơn Nguyệt Lão se duyên
Trăm năm hạnh phúc sáng lên muôn màu

05.5.2012
TTN


NGÀN

Ngàn hương lòng quyện hòa lòng
Ngàn say đắm nụ hôn nồng môi em
Ngàn yêu thương một chữ duyên
Ngàn thu đẹp cuộc tình muôn sắc màu

Nguyễn Văn Hùng






ĐỔI MÀU

Nếu trời cho thước đo lòng
Thời anh biết được tim hồng của em
Nếu vì hai chữ nợ duyên
Làm sao tình mãi biến thiên, đổi màu?

11.5.2012
TTN

tuyen45-ad
12-05-2012, 12:06 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết

http://vietwedding.vn/image_article/41531285558926-sao-han-1.jpg

HAI THÁI CỰC
---*---
Gái trai đâu phải gỗ lim
Lên hai thái cực cứ tìm đến nhau
Thời gian như phép nhiệm màu
Chắp thành cầu nối trước sau vẹn tròn.

22/4/2012
Tuyen45



VỀ VỚI HỘI LIM
(Thi họa giao lưucùng thi hữu Nguyễn Đăng Tuyên)

Ngày xuân về với Hội Lim
Liền anh, Liền chị như tìm thấy nhau
Không gian rực rỡ sắc màu
“Người ơi…! Người ở…!” mai sau vẫn tròn

03.5.2012
TTN


VỀ HỘI LÀNG LIM
---*---
Đầu năm trảy hội làng Lim
Tứ thân, khăn xếp cứ tìm đến nhau
Trời xuân đẹp sắc tươi màu
Người về ta đợi trước sau vẹn tròn.

12/5/2012
Tuyen45

tuyen45-ad
12-05-2012, 01:04 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45

TRUNGTRUNGNIEN
12-05-2012, 09:16 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45







THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN

tuyen45-ad
12-05-2012, 11:15 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


http://images.yume.vn/blog/201101/03/1294030045_0.phonglan.jpg.jpg


TỨ TUYỆT
---*---
Vần thơ tứ tuyệt tặng đời
Sương sa tắm gội nhân đôi nỗi sầu
Tứ thì ẩn kín trong đầu
Tuyệt luôn bày tỏ sắc màu trái tim...

2/5/2012
tuyen45



VẪN ĐỎ MÀU

Đã đi hơn nửa cuộc đời
Chiếc cầu hạnh phúc gảy đôi, vương sầu
Tóc xanh dần bạc trên đầu
Mà sao máu vẫn đỏ màu trong tim…!

03.5.2012
TTN



MÀU TỔ QUỐC
---*---
Chí trai hiến trọn xuân đời
Chiều dài đất nước chia đôi vui sầu
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đây màu tổ quốc hay màu con tim

12/5/2012
Tuyen45


THAY TIM

Ngày nào thề hẹn một đời
Không gì có thể chia đôi để sầu
Yêu nhau cho đến bạc đầu…
Mới vừa khốn khó đổi màu, thay tim

12.5.2012
TTN


NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội đổi màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45




Xin lỗi : Tuyen45 nhờ TrungTrungNien sửa giúp lỗi chính tả câu 3 bài "TỨ TUYỆT"
Từ tròng thay bằng từ trong
Cảm ơn nhiều chúc vui.

TRUNGTRUNGNIEN
13-05-2012, 09:40 AM
NGHĨA TÌNH PHU THÊ
---*---
Phu thê tình nghĩa trọn đời
Yêu thương chia sẻ san đôi lệ sầu
Nỗi đau chớ giấu kín đầu
Lâu ngày ám muội đổi màu đen tim.

12/5/2012
Tuyen45





THỐI TIM

Sống nhiều thủ đoạn ở đời
Hại người, núi cũng vỡ đôi, úa sầu
Chứa bao mưu tính đầy đầu
Phần người phai nhạt, mất màu, thối tim

13.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
17-05-2012, 09:50 AM
.



HẠ VỀ

Trò còn cắp sách đến trường
Mùa thi đang độ cuối đường nay mai
Phượng bừng sắc đỏ, ve say
Nhuộm hồng lưu bút tháng ngày mộng mơ

17.5.2012
TTN

buixuanphuong09
18-05-2012, 02:16 PM
Nguyên văn bởiTTN



HẠ VỀ

Trò còn cắp sách đến trường
Mùa thi đang độ cuối đường nay mai
Phượng bừng sắc đỏ, ve say
Nhuộm hồng lưu bút tháng ngày mộng mơ

17.5.2012
TTN





GIÃ TỪ TUỔI NGỌC





Phượng hồng rắc đỏ sân trường



Gói bao kỷ nệm lên đường ngày mai



Giã từ tuổi ngọc mê say



Trường đời... tình bạn, nghĩa thày còn mơ.





BXP 18/5/2012

buixuanphuong09
18-05-2012, 02:40 PM
Nguyên văn bởiTTN



THÊM LỜI ĐỘNG VIÊN

Bác gắng tập mỗi ngày một ít
Đau trên người sẽ nhích dần ra
Vượt trên sức yếu, tuổi già
Thường xuyên lên mạng cũng là luyện chung

TTN





QUYẾT THẮNG MÌNH





Sự chuyển biến quả là rât ít



Níu niềm tin kiên quyết đi lên



Nơi đây bè bạn động viên



"Thắng mình"! Nhất định làm nên diệu kỳ.





BXP 18/5/12



Hôm nay đã sang ngày thứ 6, chịu đau nhiều để tập mà chưa thấy chuyển biến gì cũng có chút giao động, nhưng nhất định không bỏ. Cảm ơn nhiều!

TRUNGTRUNGNIEN
18-05-2012, 03:30 PM
Nguyên văn bởiTTN



HẠ VỀ

Trò còn cắp sách đến trường
Mùa thi đang độ cuối đường nay mai
Phượng bừng sắc đỏ, ve say
Nhuộm hồng lưu bút tháng ngày mộng mơ

17.5.2012
TTN





GIÃ TỪ TUỔI NGỌC





Phượng hồng rắc đỏ sân trường



Gói bao kỷ nệm lên đường ngày mai



Giã từ tuổi ngọc mê say



Trường đời... tình bạn, nghĩa thày còn mơ.





BXP 18/5/2012






.





DÂNG TRÀO KÝ ỨC

Hôm nào cũng lướt ngang trường
Không còn bụi đỏ, ngập đường nắng mai
Dâng trào ký ức hồng, say
Rưng rưng khóe mắt… giữa ngày lại mơ

18.5.2012
TTN

buixuanphuong09
18-05-2012, 03:33 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi TRUNGTRUNGNIEN http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=55830#post55830)
.





VIẾT CHO NGÀY THỨ SÁU

Ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy…
Thêm một ngày thêm bấy niềm tin
Bác đang cố vượt chính mình
Ngoài trời mưa tạnh, bình minh hé chào!

TTN



Cảm ơn Trung Trung Niên



Những vần thơ động viên



Như ngàn thang thuốc bổ



Thêm nghị lực vươn lên.





BXP 18/5/12

TRUNGTRUNGNIEN
25-05-2012, 02:52 PM
.




VƯỜN HOA TƯƠI

Mỗi người góp một chút hương
Diễn đàn Thi hữu rợp vườn hoa tươi
“Hương Xuân” thơm ngát giữa đời
“Hương Quê” dào dạt bao lời ngợi ca…

25.5.2012
TTN

TRUNGTRUNGNIEN
01-06-2012, 07:52 AM
Vô thường

Hoa buồn, cỏ rũ dạ vương vương
Phai sắc còn chăng lại chút hương
Giả tạm vô thường trò huyễn ảo
Sao lòng còn cảm thấy thương thương.

BMT,1-6-2012





TÌNH CỜ

Nào phải anh là bậc Đế Vương
Con Trời trên Đất tỏa ngàn hương
Chỉ là lãng khách đời rong ruỗi
Giữa chợ tình cờ gặp để thương

01.6.2012
TTN

Bảo Minh Trang
01-06-2012, 06:46 PM
TÌNH CỜ

Nào phải anh là bậc Đế Vương
Con Trời trên Đất tỏa ngàn hương
Chỉ là lãng khách đời rong ruỗi
Giữa chợ tình cờ gặp để thương

01.6.2012
TTN



http://lamhongs.files.wordpress.com/2012/05/hoahong1.jpg

Hoa Hồng

Hoa hồng chính thật loại hoa vương
Kiều diễm ngọt ngào đủ sắc hương
Quyến rũ nhưng không pha tục lụy
Tặng người nỗi nhớ với niềm thương.

BMT, 1-6-2012