PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cười ngày 8-3



Ngọc Châu
06-03-2012, 04:08 PM
VÉT TÚI MUA HOA

Nhân ngày tám của tháng ba.
Tặng nửa kia một lẵng hoa vô hình.
Khi con tim chẳng vô tình.
Hoa này rồi sẽ thình lình hiện ra.
Tôi mua những bản tình ca.
Sầu đong đầy chẳng nhạt nhoà yêu thương
Mua gom những giọt mưa sương.
Đọng trên mái tóc vấn vương đợi chờ.
Mua thơ nguồn ngập bến bờ
Ở bến Tình, mãi đợi chờ tháng năm.
Mua gom những mảng trăng rằm
Những đêm trăng khuyết ai nằm nhớ ai.
Tết thành hoa tặng, người ơi
Đừng chê nhé vì túi tôi nhẵn rồi!

Ngọc Châu


KHUYẾN CÁO 8-3

Không phải ngày tám tháng ba
Một nửa đàn bà đã quát đàn ông
Nên “LIÊN HIỆP CÁC ÔNG CHỒNG”
Phải ra tuyên cáo để phòng nguy tai
Cáo rằng “Hỡi ải hỡi ai
Đang trồng si hoặc đã hai ba bà
Nhớ ngày mồng Tám tháng Ba
Thuốc “Nhẫn” phải trữ vài ba bốn liều.

Tính đành hanh cố chiều cho khéo
Máu Hoạn Thư phải liệu mà thưa
Coóc-xê cất lúc chưa mưa
Gia cường dàn lý để ngừa...thiên tai

Biến sư tử thành nai tuy khó
Nhưng nhẫn nhiều trăm họ đều yên
Nhớ rằng chữ nghĩa thánh hiền
Thời a-còng nó biến thiên diệu kì


Các chàng đang trồng si vất vả
Nhẫn gì bằng vàng lá, kim cương
“Đại gia” muốn đuợc bồ thương
Nhẫn cần phải tặng hàng rương mới vừa

Với những vị đã thừa chữ đức
Bảng ngợi khen dán đặc “Bé Ngoan”
Áo quần cứ trữ vài hôm
Mồng tám tự giặt, ai còn chê ai...

Khuyến cáo dẫu nói dài chẳng hết
Nên tuỳ cơ ứng biến cho hay
Những ai thoát nạn năm nay
Sang năm hội thảo sẽ hay bội phần..."

:gn13::gn24:
En-nờ-xê