Bùi Thanh Thanh Khiết
14-03-2012, 11:57 PM
Sỹ phu Bắc Hà
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
2 - TÂY THIÊN VĨNH PHÚC
Tây Thiên- Thiền Viện chốn thiêng linh
Múi phủ mây ngàn nét tĩnh bình
Khắp chốn về thăm lưu luyến nghĩa
Muôn nơi vãn cảnh mến thương tình
Trèo đèo chùn gối bao trai đẹp
Lội suối mỏi chân mấy gái xinh
Tết đến xuân về như trẩy hội
Cảnh tiên huyền diệu đẹp quê mình
Bạch Hồng Ngọc
14/3/2012
3 - THÁI BÌNH
Đất trời non nước sáng lung linh
Lịch sử ngàn năm chọn thái bình
Tuấn kiệt bao đời ngời dũng khí
Anh hùng muôn thuở rạng thâm tình
Xuân về hoa nở hương ngan ngát
Tết đến chồi lên lộc thắm xinh
Ngắm cảnh giang san tình rạo rực
Hồn thơ bay bổng đẹp quê mình .
Mạnh Kỷ
14/03/2012
4 - ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét kẻ túi cơm đồ bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
2 - TÂY THIÊN VĨNH PHÚC
Tây Thiên- Thiền Viện chốn thiêng linh
Múi phủ mây ngàn nét tĩnh bình
Khắp chốn về thăm lưu luyến nghĩa
Muôn nơi vãn cảnh mến thương tình
Trèo đèo chùn gối bao trai đẹp
Lội suối mỏi chân mấy gái xinh
Tết đến xuân về như trẩy hội
Cảnh tiên huyền diệu đẹp quê mình
Bạch Hồng Ngọc
14/3/2012
3 - THÁI BÌNH
Đất trời non nước sáng lung linh
Lịch sử ngàn năm chọn thái bình
Tuấn kiệt bao đời ngời dũng khí
Anh hùng muôn thuở rạng thâm tình
Xuân về hoa nở hương ngan ngát
Tết đến chồi lên lộc thắm xinh
Ngắm cảnh giang san tình rạo rực
Hồn thơ bay bổng đẹp quê mình .
Mạnh Kỷ
14/03/2012
4 - ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét kẻ túi cơm đồ bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012