PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THU GIANG VŨ -Thơ Tuyển Chọn



Trần Vi Thông
08-06-2011, 06:54 PM
Tác giả THU GIANG VŨ
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Muộn màng
02. Thơ rơi
03. Chẳng là mơ
04. Trở lại vườn xưa
05. Chải tóc
06. Xin hãy
07. Lời cha dặn dò
08. Thu mưa
09. Chơi vơi
10. Đông sang
11. Vườn xưa vắng ai
12. Xuân tha phương
13. Xuân chờ
14. Thu xạ
15. Nhớ... xưa
16. Dòng tâm sự
17. Tình mẹ
18. Lỡ bước
19. Xuân về
20. Chờ em nhé !
21. Chiều rơi
22. Sương thu
23. Niềm mơ
24. Đông về thương cánh hoa tàn
25. Đông đến bên đời
26. Đợi trăng
27. Xuân bên mẹ
28. Vắng Lầu mây
29. Thăm lại Bình Dương
30. Nhớ Gò Công
31. Kiếp người
32. Mùa hoa... Nhớ mẹ
33. Vọng cuốc kêu
34. Vườn mơ
35. Say
36. Noel ấm lòng
37. Trả

Trần Vi Thông
08-06-2011, 06:54 PM
http://cuasotinhyeu.vn/sites/default/files/tam-su/2014/06/18/gap_nhau_qua_muon_mang.jpg


MUỘN MÀNG

Ta gặp nhau muộn màng trên góc phố
Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
Đường song song liệu có được trùng phùng
Hay lắt lẻo ở hai đầu nỗi nhớ?

Cầu tre bước gần nhau nghe nhịp thở
Nắng quê mình muôn thuở vẫn còn thương
Ruộng lúa xanh thăm thẳm toả mùi hương
Quê mẹ đó cánh cò bay thẳng tắp

Đò trên sông sóng dập dồn xa khuất
Bờ bến nào không nhiều nỗi đục trong?
Nỗi buồn riêng đành khép kín bên lòng
Khơi dĩ vãng, tiếng ve sầu rền rĩ

Đường em đi sóng rì rào thầm thỉ
Bổn phận đày bàn tay nhỏ đa mang
Bốn mùa sang thương ánh mắt bàng hoàng
Mùi hương cũ lặng lờ tan theo gió

Tóc mây bạc chiếc trâm cài bỡ ngỡ
Đuôi mắt hằn đầy những vết chân chim
Tuổi thơ ngây em dõi mắt đi tìm
Còn đâu nữa... cả một trời thương tiếc!

Thugiangvũ

Trần Vi Thông
08-06-2011, 07:02 PM
http://i.imgur.com/gh8Swrb.jpg


THƠ RƠI

Lời ru thấm giọt mưa buồn
Đường qua cõi mộng... khởi nguồn từ đâu?
Một mình lối nhỏ thêm sâu
Hàng me hun hút nghiêng sầu mắt ai

Thoảng nghe trăm tiếng thở dài
Gió xô chiếc lá u hoài bay xa
Âm thầm dõi bóng mưa qua
Người vui góc phố mình ta dốc mòn

Ngập ngừng gót mỏi đường trơn
Vẳng đâu đây tiếng côn trùng thở than
Dừng chân quán vắng bên đàng
Ly cà phê có người đang nhớ người

Ngậm từng giọt đắng trên môi
Ngoài hiên nhạc gió cất lời buồn tênh...

Thugiangvu

Trần Vi Thông
10-06-2011, 10:13 AM
Chẳng Là Mơ


Cạn ly trả nợ tang bồng
Dạo chân quay bước trọn vòng nhân gian
Sao còn luẩn quẩn xoay ngang
Tưởng xuôi hoá ngược đò hoang mang chờ

Ta về tìm lại bến mơ
Trăm năm gối mộng tình thơ trao người
Môi tươi tròn đóa hoa cười
Vô ưu lòng thấy qua rồi nỗi đau

Đường đời ta dắt dìu nhau
Lau khô khóe mắt vùi sâu tủi hờn
Mơ ngày nắng hạn mưa tuôn
Khơi dòng nuớc mát suối nguồn tình yêu

Khổ đau-hy vọng đã nhiều
Buồn-vui trả hết bao điều đắng cay
Ta còn nhau những vòng tay
Trầu cau dẫn lối tình hai mái đầu.

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
10-06-2011, 10:22 AM
Trở lại vườn xưa

trở lại đây ta tìm đôi guốc mộc
người có còn giữ hộ nó quanh đây
hay đã đem vùi sâu chốn bùn lầy
để đôi gót nhuộm thêm màu buồn tủi

trở lại đây sau tháng ngày dong ruổi
dựa vai nhau vượt qua chặng đường dài
mặc xuân tàn vạt hoa nắng phôi phai
đường đi tới ngại ngần chi tăm tối

trở lại đây nhưng người sao chẳng thấy?
con ngõ buồn nhành liễu rũ đong đưa
mặn nồng xưa nhắc lại có khi thừa
vì người đã vô tình quên bến vắng

con sóng thương vỗ mặt sông tĩnh lặng
khuấy nỗi buồn vào đáy cốc ly tan
cố nhân ơi chiều mây đã phai tàn
xuân còn đó sao hồn ta héo úa?

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
16-06-2011, 09:42 AM
http://www.bentrehome.net/trong/Pic_0403.jpg

Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây
Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
16-06-2011, 10:02 AM
Xin hãy

Hãy viết cho em một chữ “chờ”
Đêm về em dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ

Hãy viết cho em một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán em ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu

Hãy viết cho em một chữ “mong”
nhắc em luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình ấy
dẫu tháng ngày dài em vẫn trông .

Hãy chọn cùng em một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương anh đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu
HX

Trần Vi Thông
16-06-2011, 10:04 AM
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ CHA


HAPPY FATHERS'DAY


http://mikusgyula.com/wp-content/uploads/2011/06/Lake-Mountain.jpg


LỜI CHA DẶN DÒ



Rời tổ ấm chim tung bay xứ lạ
Gói hành trang chỉ vỏn vẹn “nhớ nguồn”
Dậy dỗ con cha gói cả tình thương
Đời vô thưởng nhưng rất nhiều cạm bẫy



Chim đủ cánh…. con xa cha từ đấy
Vừa lạc bầy ngơ ngác nhớ quê hương
Màu phượng thắm gợi nhớ cả mái trường
Con dốc nhỏ cha cõng con đi học



Bạn bè nhìn con thẹn thùng giấu mặt
Rồi tự mình đeo chiếc cặp lên vai
Cha mỉm cười nhẹ thoáng tiếng thở dài ….
Thương con nhỏ phải học bài vất vả



Ngày qua ngày thương Cha bao tất tả
Ngược xuôi dòng đời dưỡng dục hy sinh
Bữa đói no quên cả chính thân mình
Vầng trán nhăn , đuôi mắt hằn , tóc bạc



Công ơn cha thật cao đầy như thác
Ấm mái nhà mát mẻ tuổi thơ ngây
Sức khoẻ cha mỗi ngày một hao gầy
Con hứa hẹn sẽ về thăm…..rồi lỗi hẹn



Con nắng hong ….từng giọt mồ hôi mặn
Chiếc áo sờn lưng mỏi chẳng than van
Bao xa hoa vật chất cha chẳng màng …..
Giòng sông nhỏ vẫn về nguồn con nhé .


Thugiangvu
@BTV.vnthihuu
HX

BTV.vnthihuu
06-09-2011, 11:25 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Thu%20Mua.jpg

BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
25-10-2011, 09:56 AM
http://images.yume.vn/blog/200905/31/13653051243750255.jpg

Sinh nhật về... con chờ mẹ



Cuối thu sinh nhật lại về
Trời giăng mưa bụi phủ che dáng người
Nến mừng tỏa sáng chơi vơi
Thắp lên ánh lửa con mời mẹ đây:


Giúp con thổi ngọn nến này!
Xẻ chia miếng bánh… nhớ ngày còn thơ
Vòng tay ủ ấp cơn mơ
Lời ru xưa mãi ầu ơ bổng trầm…


Vẫn còn đây những dư âm
Nhịp đưa kẽo kẹt… lệ thầm tuôn rơi
Nhớ xưa mẹ đã một thời
Vì con vất vả chẳng lời thở than


Nắng tàn mây xám giăng ngang
Mẹ nay vào cõi vĩnh hằng ngủ yên
Cuộc đời nhiều nỗi oan khiên
Giờ con mới biết ưu phiền mẹ ơi!


Nén nhang thắp vội dâng người
Tạ ơn nuôi dưỡng cả đời lo toan
Nhìn lên di ảnh bàng hoàng
Lòng con nhớ mẹ muôn vàn xót xa!


Mẹ ơi! thương mẹ...


Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
11-12-2011, 10:27 AM
http://files.myopera.com/quanduong-weblog/blog/anh%20van%20doi.gif

Chơi vơi

Chiều buồn gió gợn lao xao
người xa chẳng thấy dể trao tấc lòng
hương xưa còn đó hay không?
nắng hè đã tắt bên sông mất rồi!

Mở trang thư cũ bồi hồi
tìm màu mực tím một thời... nay đâu?
dòng thơ sầu đọng mưa ngâu
nhạt nhòa con chữ gục đầu… nhớ ai!

Ngẩn ngơ bến nước in dài
bóng người xưa mãi u hoài dáng hoa
chiếc cầu duyên nối chưa qua
ngàn năm thương nhớ tình xa bóng hình

Thuyền đời dạt sóng lênh đênh
biển dâu câu hát buồn tênh đôi bờ
bao giờ trở lại bến mơ
để em viết nốt vần thơ lỡ làng!

Đổi dời một chuyến sang ngang
mà em là chiếc thuyền nan giữa giòng
ngậm ngùi phận kiếp long đong
chờ nhau chi nữa cho hồn nỗi đau!

Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
11-12-2011, 10:32 AM
Đông sang

Em đứng lặng giữa chiều đông ủ rũ
Hạt tuyết buồn lờ lững cứ rơi rơi
Bàn tay khô lạnh buốt cả cõi trời
Người bên ấy...
có thương người viễn xứ?

Quê hương đâu?
ngậm ngùi câu tâm sự!
Mỏi mắt tìm xa tắp tận nơi mô
Người yêu ơi!
Sao còn mãi đợi chờ?
Ngày găp gỡ quá xa tầm tay với!

Chẳng muốn khóc
mà sầu mi hé gợi
Tiếng thở dài che lấp nỗi đau chung
Đã yêu nhau
ai cũng muốn trùng phùng
Bờ ngăn cách đành hai dòng trôi nổi

Em đầu sông
thả giọt buồn vời vợi
Anh cuối dòng
tay hứng bọt bèo trôi
Chua xót lắm
mình chung một bầu trời
Cùng vầng trăng cách hai đầu nỗi nhớ!

Em ước mơ
là cánh diều tung gió
Thổi về anh đủ trăm mến ngàn thuơng
Những nụ hôn
sưởi ấm suốt đêm truòng
Bên nhau mãi chẳng ngàn trùng xa cách.

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
11-12-2011, 11:30 AM
Vườn xưa vắng ai

Gió đưa nhẹ hạt bụi làm cay mắt
Trĩu mi sầu u uẩn xót tâm tư
Bài thơ rơi đẹp cả những ngôn từ
Như trái ngọt thơm nồng vừa chín tới

Đông chưa sang gió giao mùa đưa lối
Heo may về se lạnh buốt đôi vai
Nắng chẳng lên mây tím rót u hoài
Từng hạt nhỏ len buồn theo tiếng thở

Vườn xưa nay riêng mình em bỡ ngỡ
Người nơi đâu chỉ tiếng dế gọi sầu
Chiều xuống chậm nhịp guốc gõ thật mau
Nghe xa vắng vọng vỉa hè đơn lẻ!

Thugiangvũ
@BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
09-01-2012, 10:36 AM
http://vuabep.net/upload/application/admin/w550h364/20122011/nguoi-giu-huong-banh-chung-ha-noi-40897600990081.jpg

Xuân tha hương

Đốt nén hương trên bàn thờ tiên tổ
Tết đang về thiếu bóng mẹ chẳng vui
Nhớ xuân xưa chợt nghe dạ bùi ngùi
Sài gòn ơi bao năm rồi xa vắng

Xuân ly hương con một mình thầm lặng
Nhớ ngày nào bên bếp lửa đêm thâu
Nụ cuời tươi mẹ xoá hết ưu sầu
Hạt nếp thơm ngọt ngào trên lá chuối

Bàn tay gầy mẹ gói niềm vui mới
Ghém tình thương xanh chiếc bánh thật đầy
Lời khuyên răn trong ký ức còn đây!
Mà dáng mẹ đâu tìm hoài chẳng thấy?

Tình mẫu tử như nước nguồn vẫn chảy
Dòng sữa trong nuôi con lớn nên người
Rời mẹ rồi bao mất mát khôn nguôi
Khói trầm thơm đôi mắt cay nhớ mẹ

Đêm giao mùa con âm thầm gạt lệ
Gió lạnh lùa hương hoa bưởi qua sân
Nhìn mai vàng trên xứ lạ bâng khuâng
Phong bì đỏ phai dần theo màu pháo.

Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
20-01-2012, 11:05 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/5C6JFzCGBQcPhfp8ecImHbO4c5xhpuRW/photo/ap_20091102050833564.jpg

Xuân chờ

Đêm xuân dài thương người còn đứng đợi
Em bên này mỏi mắt ngắm xuân trôi
Trách ai đây !? ta thở cùng bầu trời
Đường vạn lối chẳng chung một lối rẽ

Xót xa cho cánh mai vàng đơn lẻ
Nở muộn màng gượng gạo đón xuân sang
Đồi thênh thang nghe gió rít trên ngàn
Thông vi vút lả ngọn buồn canh vắng

Tiếng sóng vỗ trên giòng sông tĩnh lặng
Dập dồn hoài con đò nhỏ chơi vơi
Mái chèo khua năm tháng cũng rã rời
Chờ trăng lên đẩy thuyền về thăm bến

Chẳng nợ nhau tình cờ sao duyên thắm
Ngàn dặm xa vương vấn nhớ thương hoài
Mộng đi anh một thiên đường tương lai
Cơn mơ nhỏ kéo dài như vô tận

Cành đào tươi vừa vươn mình nở chậm
Chú bướm vờn hoa thỏ thẻ ân tình
Đôi môi khô em trao nụ hoa xinh
Gửi tất cả tình yêu mình trên đấy.

Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
20-11-2012, 12:44 PM
http://muabanhangngay.com/images/mua-thu-la-vang-2.JPG



Thu xa




Gió thu buồn ru niềm tiếc nuối
Nhắc chuyện mình lúc tuổi còn thơ
Trang thư đọng nỗi đợi chờ
Lá me xanh thắm mộng mơ lối về




Guốc gõ nhẹ trên hè phố vắng
Chân nhịp nhàng gọi nắng xôn xao
Thoảng sau tà áo hương cau
H àng cây nghiêng bóng đổi trao lời tình




Đã bao mùa chúng mình chung lớp



Chưa một lần hẹn ước nhớ thương



Nụ hôn hôm ấy bên đuòng
Lạ chưa từng nỗi vấn vương theo hoài!




Tóc mây dài em cài hoa lý
Chiếc trâm này gợi ý tình anh
Chiều thu phố cũ buồn tênh
Mưa rơi kẽ lá gập ghềnh bóng trôi


Giờ biền biệt phương trời tin nhạn
Dõi mắt buồn, vầng trán chân chim
Sân truờng ngây bóng im lìm
Tiếng chuông tan học... biết tìm chốn nao!

Thugiangvũ


BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
19-03-2013, 07:07 PM
http://i53.tinypic.com/2enck7o.jpg

Nhớ... xưa


Dáng em xưa vạt áo dài tha thướt
Tà trắng ngần trong nắng tóc mây bay
Mắt nai tơ, em vẫn nghĩ có ngày
Chung lối nhỏ đan tay mình sánh bước


Bao mùa qua chắt chiu lời nguyện ước
Gặp lại người xin trả nợ vàng thau
Hạ vừa sang nhìn cánh phượng khoe màu
Thầm nhớ mãi lần chia tay ngày ấy


Tình dở dang tiếng ve buồn biết mấy
Dạ bồi hồi đông tiễn biệt thu đi
Gió vi vu lời anh hát thầm thì
Nghe trầm ấm con tim dồn nhịp đập


Thôi nhé anh tình chẳng còn mong gặp
Cánh cò nay lặn lội chốn quê người
Mỏi chân rồi vạt nắng vẫn chơi vơi
Oằn vai gánh cả cuộc đời chìm nổi


Thảo trang thơ em ghép vần chờ đợi
Mặc mây trôi...sóng nuớc nhấp nhô vời
Chiếc lá đành theo số phận khơi vơi
Đời cũng thế... Biết bao giờ trở lại!


Thugiangvũ
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
25-04-2013, 11:05 AM
http://hoalannghi.com/gallery/album/hoahongvang.gif

Dòng tâm sự


Em nghiêng bút viết mấy dòng tâm sự
trải nhớ nhung ghi đậm chữ "nghĩa tình"
mở tim anh và... cất vào tận đáy
khoá cho yên kẻo lạc mất nha mình!

Nụ cười em nhớ đặt trong túi áo
gài chặt nghe, đừng lơ đãng đánh rơi
lỡ ai nhặt buồn mặt nhăn méo mó
ngồi tiếc thương… ôi đã muộn mất rồi!

Sợi tóc em, hãy ép vào lồng ngực
ấm đông sang kể cả lúc giao mùa
nốt ruồi son nồng hương ngăn gió bấc
gửi về anh một chút để se sua.

Em cẩn thận nhắc anh từng chi tiết
đừng mắng em vì… cái tật lo xa!
mình thiếu nhau, tháng ngày sao biền biệt
Ngóng Xuân về hong ấm mảnh tình ta.

Vũ thu giang
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
27-08-2013, 05:02 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzso_00HLnWQHOPWxSQx4KMwf9dQEzx iCwFkJ3hcnQAGqCJGoZ (http://www.google.com/imgres?biw=800&bih=450&tbm=isch&tbnid=uIqVKVRObukWBM:&imgrefurl=http://phovui.vietbao.com/yaf_postst232p2_HUONG-XUA.aspx&docid=DgLxqkfwFWusMM&imgurl=http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2009/03/LongMe.jpg&w=400&h=400&ei=V3gcUpeMIsqisQSwo4DACQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:0,i:273&iact=rc&page=7&tbnh=189&tbnw=189&start=61&ndsp=12&tx=144&ty=136)


TÌNH MẸ

Lặng lẽ thân côi gánh muộn phiền
Mong đời trẻ dại mãi hồn nhiên
Dù cho thế giới bao thay đổi
Mặc kệ gian trần lắm đảo điên
Ngóng đợi môi con cười hạnh phúc
Trông chờ mắt mẹ thoảng bình yên
Vu Lan thắp nén nhang trên mộ
Ngọn gió hương bay tỏa khắp miền!

Thugiangvũ
BTV.vnthihuu
( VMT )

BTV.vnthihuu
15-12-2013, 04:15 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTA0a9EJt4bIN3VhwaOP40A-REYBeDVE0hTM8jkaccf9iEtGC97

LỠ BƯỚC




Trách chi nhau
giọt sầu cay khoé mắt
Gió rét về buốt lạnh cả tâm can
Đông vừa sang đoá cúc đã vội tàn
từng cánh rã cành có nhìn thương tiếc ?!





Từ ngày chia tay
con thuyền trôi biền biệt
Giấc mơ xưa trái mộng vỡ chẳng tròn
Lỡ bước rồi tiếng quốc gọi chiều hôm
Qua khung cửa giọt sương mờ chân núi




Quê hương ơi đường về xa vời vợi
Dòng sông nào ta hò hẹn bên nhau
Đường đất đỏ tiếng sỏi nhỏ lao xao
Bụi lấm tấm tóc em hong theo nắng




Hoàng hôn rơi bóng tối về lẳng lặng
Tiếng nhạc sầu lỗi nhịp khúc tơ vương
Day dứt mãi ru những điệu tình buồn
Cố hương ơi.....bao giờ em trở lại ?!




thugiangvu
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
13-03-2014, 11:07 AM
http://i1.sndcdn.com/artworks-000205006666-ywiis2-t500x500.jpg


XUÂN VỀ

Xuân về theo gió chơi vơi
Thuyền tình viễn xứ như khơi nỗi lòng
Trời xa ấp ủ thương mong
Vội vàng nhóm đốm lửa hồng hong mơ

Vần gieo chữ đợi câu chờ
Niềm yêu gom lại ươm thơ trao người
Trăng lên sáng toả muôn nơi
Gương soi mặt nước chung đôi bóng hình

Bầu trời xanh vẫn thật xanh
Mái chèo đưa nhẹ long lanh sóng vờn
Cầm bằng hạnh phúc nào hơn
Duyên vừa e ấp mềm mơn cánh hồng

Tóc bay lơi lả luyến mong
Vấn vương từng lọn môi nồng nụ hôn
Nhạc reo ngân khúc ru hồn
Bến tình mộng thắm ong hờn bướm ghen.

Thu Giang Vũ

BTV.vnthihuu
18-03-2014, 03:03 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/02/emvancho-%281%29-14b0a/em-van-cho-anh.jpg


CHỜ EM NHÉ !

Tiếng ru êm ngọt mềm bờ vai nhỏ
Giọng thì thầm ưu ái ngát hương đưa
Áng mây bay xanh mượt theo gió lùa
Vương vấn nụ hôn vờn từng lọn tóc

Chiều tha hương một mình trên con dốc
Tuyết pha sương mưa nắng trẩy hai mùa
Lạc hướng đời cánh vạc dưới rừng thưa
Lạnh buốt giá chờ xuân về ươm nụ

Núi xa xa những giọt buồn ủ rũ
Dạ luôn gần niềm nhớ vẫn hằng đêm
Vầng trăng chung toả sáng giữa hai miền
Từng hơi thở dịu dàng thêm mộng đẹp

Vần thơ yêu gối đầu đan tay ghép
Sợi tóc mây buộc chặt chữ chung tình
Mùa hè về hong ấm lá thư xanh
Thơm giọt nắng bên thềm hương quê mẹ.

Thu giang vũ
BTV.vnthihuu
( PT )

BTV.vnthihuu
23-05-2014, 09:18 AM
http://1.bp.blogspot.com/-yev6pzZIVMA/UpVvDACwk7I/AAAAAAAACok/HBxGYvZTWAU/s320/tranhthumuon.jpg

CHIỀU RƠI

Trẩy hạt nhớ, em trao anh một nửa
Lúc chiều về
trên dốc nhỏ cô đơn
Nắng có nhạt xin người đừng hờn dỗi
Hãy nghe em thầm thĩ một đôi lời

Chiếc lá rụng sau này cũng về cội
Dòng suối reo rồi
sẽ chảy tìm nguồn
Thời gian qua tuổi đời dù trôi nổi
Nhịp tim còn
dồn dập mãi không thôi

Giọt mưa trong
rơi theo làn mây xám
Gió rung cây nghiêng cành xót rừng thưa
Mùa xuân tới nụ xanh
chồi nhựa sống
Nỗi buồn vui ta góp lại cuối mùa

Tình nghĩa đầy trong bàn tay ta đó
Nắm chặt vào kẻo khe hở gió lùa
Hạnh phúc tan nhìn theo từng mảnh vỡ
Có tiếc thương thì cũng dở dang rồi!

Thu giang vũ

BTV.vnthihuu
26-08-2014, 11:50 AM
http://idata.over-blog.com/1/10/83/40/Dominique-TRAN-1/Nuoc-mat.gif

SƯƠNG THU

Đêm buồn hứng giọt sương rơi
Bàn tay thấm lạnh lòng rời rã đau
Sông xanh gẫy một nhịp cầu
Vầng trăng chìm xuống trôi mau mất rồi

Tiếng chim xa vắng bên trời
Vọng nghe tan tác như vời hương xưa
Mưa thu nhè nhẹ cũng vừa
Gió vi vu thổi tiễn mùa hè qua

Bao năm cách trở giang hà
Tình gần gang tấc như hoa đầu mùa
Mặc cho đông lạnh rừng thưa
Lá vàng ươm mộng chờ mưa trổ mầm

Thu về dạ bỗng bâng khuâng
Vết chân chim đã xóa dần lối đi
Bài thơ tình ý còn ghi
Sao đành quay mặt xuân thì buông trôi

Bờ cát in bóng dáng người
Sóng xô khỏa lấp một trời luyến thương !
Nghìn trùng xa, dạ vấn vương
Lời thơ ngát mãi vết buồn ...còn mang

Gặp người tri kỉ bàng hoàng
Tìm nhau sưởi ấm đoạn đường cuối thu
Tay anh che dải sương mù
Cho em hơi thở duờng như xuân về

Thugiang vũ
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )

BTV.vnthihuu
27-08-2014, 01:32 PM
http://dantri21.vcmedia.vn/Uploaded/2009/08/18/lon1808009.jpg

NIỀM MƠ

Em mơ ước được là chiếc gậy
Dìu anh đi suốt quãng đường đời
Mặc giông bão gió gào mưa rơi
Kề vai bước cùng nhau tâm sự

Nâng anh dậy lúc anh tư lự
Bóng tối đang vây kín quanh anh
Đón nắng mới chim hót an lành
Xoá tan đi tự ti mặc cảm

Trời xanh trong một màu lãng mạn
Mộng đắm say trên đám mây đan
Đưa anh vào lối nhỏ thiên đàng
Hạnh phúc mãi đường vào thần thoại

Ta cùng bay lên rừng hoang dại
Em công chúa ngự trị tim anh
Anh hoàng tử vĩnh cửu chân thành
Hoa lá reo vui trời thơ mở hội.

Thu giang vũ
Chớm thu tháng bẩy - 2013
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
20-12-2014, 01:23 PM
http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lz22gR5gAUy5ERF6knDuUrImpNtM4c/Image/2013/02/hoa-sua-%282%29-9452b/di-san-hoa-no-tuyet-dep-khap-mien-bac.jpg

ĐÔNG VỀ THƯƠNG CÁNH HOA TÀN


Gió đông về sao hôm lạnh giá
Trách chi đời xứ lạ, quê xa
Ánh đèn khuya càng thêm hiu hắt
Tuổi đời trôi tóc bạc trắng ngà

Tủi thân mình bước chân lữ thứ
Gót guốc xưa nhịp đã mỏi mòn
Tà áo tím gió ngàn lay rũ
Giọt buồn rơi nhợt nhạt môi son

Trái tim vẫn giữ đều hơi thở
Đếm từng ngày gọi bạn tri âm
Dạ đau đáu nhìn bông hoa nở
Sương buốt tay thương cánh Quỳnh tàn


Dỗi làm chi bướm vờn ong giận!
Nghĩa tình ôm trong giấc ngủ vùi
Buồn day dứt ngày dài thêm bận
Cuối đông rồi mộng đẹp xuân vui.

Thu giang vũ
BTV.vnthihuu
( HG )

BTV.vnthihuu
07-01-2015, 04:15 PM
http://st.nhacso.net/images/album/2011/12/05/1502073312/132305877837_6721.jpg

ĐÔNG ĐẾN BÊN ĐỜI

Tuổi đời trôi tóc xanh thay bạc
Lá úa vàng lác đác vẫn rơi
Người ơi đông đến bên trời
Gót chân lữ thứ buồn vơi lại đầy

Sân ga vắng tàu khuya hiu hắt
Tiếng gió lay rời rạc gọi đông
Màn đêm bóng tối mông lung
Còi tàu giục giã dòng sông nhớ nguồn

Giáng sinh về trời xa xứ lạ
Bầu trời khuya sao toả mây bay
Lang thang từng bước hao gầy
Gót dồn chân mỏi heo may buốt lòng

Đôi tay nhỏ ta ru tròn mộng
Ủ bên mình kẻo lại vỡ tan
Ngại nhìn những cánh hoa tàn
Niềm thương nỗi nhớ non ngàn về đâu.

Thu giang vũ
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
27-01-2015, 12:45 PM
http://baokhanhhoa.vn/dataimages/201303/original/images821474_trang_mo_1110787024.jpg

ĐỢI TRĂNG

Đợi người từ lúc chiều rơi
Dạ sầu thăm thẳm gió vời hương xưa
Heo may lạnh buốt song thưa
Rừng còn rụng lá trăng chưa sáng màu

Mây đêm buông nỗi buồn sâu
Chim khôn lạc bạn mưa ngâu chạnh lòng
Núi đồi cao vẫn mênh mông
Chồn chân gối mỏi ngẩng trông sao trời

Hồn thơ theo gió chơi vơi
Thuyền mơ bến đợi sóng khơi dập dồn
Nước chia vẫn chảy về nguồn
Thôi đành hẹn lại thơ buồn trao nhau.

Thu Giang Vũ

BTV.vnthihuu
27-02-2015, 08:48 AM
http://vpcp.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/buikieulien/20140118/TPHCM.jpg

XUÂN BÊN MẸ

Bên cạnh mẹ mùa xuân trẩy hội
Giọng à ơi... nhớ mãi bên lòng
Chim khôn rời mẹ long đong
Dòng đời trôi nổi mênh mông là buồn

Nước mắt tuôn luôn luôn rớt xuống
Bao nhọc nhằn mẹ chẳng kể công
Ngày đêm vất vả khóc thầm
Chỉ mong con lớn, danh thơm giống nòi

Xa mẹ luống chơi vơi thương nhớ
Dạ mong sao kề cận vui vầy
Hiếu - tâm mong trả từng ngày
Đuờng xa vời vợi lạnh dầy tuyết rơi

Tay con chắp lạy trời khấn nguyện
Đội ơn trên phù hộ xuân sang
Đào mai... ong bướm từng đàn
Quê hương no ấm gió ngàn hương xuân.


Thu giang vũ
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
16-08-2015, 11:55 AM
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2013/11/25/8/6215403/8e1f8fedf3db2aa5d8e033967ae04ea1.jpg


VẮNG LẦU MÂY

Thấp thoáng chân trời ẩn bóng mây
Người xưa có biết nhớ nhung đầy
Năm canh khuya khoắt lần tay tính
Thu đến nơi này ai có hay!

Lặng ngắm sao xa tủi giọt hờn
Gió đêm se lạnh ướt sương trơn
Đèn đường loang loáng trăng chẳng sáng
Hẹn hò mấy thuở kiếp cô đơn

Tháng tám cận kề vẫn mưa ngâu
Thương ai còn đứng ngóng giang đầu
Đò còn chờ đợi người đi mãi
Nhặt lá vàng rơi thấm giọt sầu

Vắng cánh chim chiều trống lầu mây
Phố buồn hiu hắt cỏ hoa gầy
Hè qua thu lại đông se lạnh
Dạ sắt se buồn ngại heo may!

Thu giang vũ
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
25-09-2015, 06:37 AM
http://image.bnews.vn/MediaUpload/Medium/2018/09/18/203404-102353-caycomui.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQktJhSriSfwcVkx6m7A1iGTocc9PbXE pl3gYRVQAscXZCc2QZ-

THĂM LẠI BÌNH DƯƠNG

Nỗi nhớ thương, em trở về thăm bạn
Vườn dâu xưa nay oằn trái theo mùa
Xanh cây lá gió đùa vẫn đong đưa
Nhịp cầu tre vui theo đàn em nhỏ

Ngày ấy mắt nai tơ còn bỏ ngỏ
Chùm dâu tươi, măng cụt ngọt theo nhau
Sầu riêng thơm múi mềm đậm vàng au
Cam quít nặng trĩu cành, chôm chôm đỏ...

Rồi chia tay em mơ về lối nhỏ
Bóng người thân đâu đó chẳng nhạt phai
Nhớ bụi trúc, lội mương xắn áo dài
Bùn lấm tấm mẹ hỏi hoài chẳng nói!

Mây trôi mau tím màu lòng bối rối
Dĩ vãng đầy ký ức xót dạ đau
Cuốc kêu sương tóc điểm trắng mái đầu
Đuôi mắt biếc hằn sâu câu luyến tiếc!

Thugiang vũ

BTV.vnthihuu
17-11-2015, 06:30 PM
http://farm6.static.flickr.com/5313/5903865273_e81bdbd2d5.jpg

NHỚ GÒ CÔNG

Gò Công ơi hẹn ngày trở lại
Biển còn xanh
mặt nước trong lành
Nắng vẫn lên ấm vàng bãi cát
Nhớ thương hoài
những dấu chân xưa

Hủ tiếu Mỹ Tho
bánh phồng tôm trắng
Nhậu mực tươi củ kiệu tôm khô
Gió man mát lọn tóc thơm đưa
Mùi biển mặn như tình mình đó

Viễn xứ xa
mơ về nguồn cội
Bánh giá chợ Giồng ông nội thích ăn
Nói chi nữa kỷ niệm đã hằn
Đuôi mắt nhăn vết đầy xa xót.

thu giang vũ

BTV.vnthihuu
17-11-2015, 06:34 PM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/05/06/1304643376.img.jpg

KIẾP NGƯỜI

Mượt chân bước mát trên sân cỏ
Thu vàng lay chiếc lá vừa khô
Dùng dằng mãi như chưa nỡ rớt
Số phận bày phải úa theo mùa

Ta cũng thế dòng đời xuôi ngược
Tóc mây phai theo gió thu qua
Đôi mắt hằn trên làn mi nặng
Tấm chăn đơn thấm mặn dòng châu

Bóng vẫn đến chập chờn ươm mộng
Tri âm đây ủ chiếc gối mềm
Chẳng cần khơi ngọn đèn hiu hắt
Lấp lánh sao sáng tỏa qua thềm

Đừng nhìn trăng để xe chỉ thắm
Dây tơ dài còn rối bâng khuâng
Tiếng cuốc đêm ru nhắn gọi thầm
" Trăm năm sau biết còn gặp lại "?

Thu Giang Vũ

BTV.vnthihuu
14-12-2015, 12:55 PM
http://kimtuthap.vn/wp-content/uploads/2018/08/vu-lan-bao-hieu.jpg

MÙA HOA... NHỚ MẸ

Dòng sữa nào nuôi con khôn lớn
Bàn tay nào nâng giấc sớm hôm
Bao năm chân mỏi lưng còm
Đời còn hơi thở mỏi mòn chờ con

Thời gian trôi lặng lờ chẳng biết
Tóc bạc màu sương nắng mưa bay
Da mồi cánh vạc thương thay
Nặng đôi quang gánh oằn vai gói sầu

Bao nhọc nhằn chẳng buồn than thở
Suốt canh thâu lo lắng thở dài
Mong con sáng đẹp tương lai
Thơm danh tiên tổ nối giòng Rồng Tiên

Đất Việt còn có ngày rạng rỡ
Con cháu về đoàn tụ chung nhau
Đan tay nối một nhịp cầu
Tình yêu Mẹ đã gieo mầu nắng mai.

Thugiangvũ

BTV.vnthihuu
24-02-2016, 05:50 PM
http://media.ex-cdn.com/EXP/media.phunutoday.vn/files/quynh.nguyen/2017/09/25/22noi-nho-me-dang-trao-1-phunutodayvn-1329-phunutoday.jpg



http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/16754/photo/121009_2.jpg

VỌNG CUỐC KÊU

Thao thức mãi gác nỗi buồn lên trán
Đếm u hoài để ta thán ai đây
Cuốc kêu vang hoà theo tiếng thở dài
Dường thương tiếc góc trời quê hương ấy

Mùa hè rồi cũng sẽ quay trở lại
Kỷ niệm xưa cố giữ chẳng phai nhoà
Đếm canh dài mà nghe dạ xót xa
Lỡ chân bước bên góc đời ngang trái

Chiếc lưng còng nội ngồi chờ con mãi
Mẹ đợi cha bữa cơm lạnh cả lòng
Chị dỗ em câu ru thật mênh mông
Buồn ai oán chìm sâu vào hơi thở

Tóc mẹ phai bạc màu mây theo gió
Bốn mùa qua xứ lạ vẫn quê người
Mùa xuân về mai đào cũng gượng tươi
Đuôi mắt mỏi ảo mờ trong nỗi nhớ

Tuổi đời em nửa đời còn bỡ ngỡ
Nhìn quanh mình ao ước một vòng tay
Mái ấm gia đình sẽ lại sum vầy
Mùi hoa bưởi thơm lừng ba mươi tết!


Thu giang vũ

BTV.vnthihuu
16-06-2017, 04:27 PM
http://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2016/08/anh-trang-noi-thon-da-6.jpg


http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2012/12/29/muon-yeu-hay-hoc-cach-chan-thanh-9650d5.jpg

VƯỜN MƠ

Dáng ai thư thả bên sông
Dừng chân cạn chén rượu nồng cùng em
Hương lòng đã ngấm tình men
Hồng bầu máu nóng thơm mềm nhuỵ hoa

Hơi lên man mát nhạc hoà
Cung vui trầm bổng giọng ca dặt dìu
Gió đưa văng vẳng tiếng tiêu
Cùng nhau tâm sự niềm yêu vô bờ

Trăng lên dõi bóng ươm mơ
Đan tay vẫy bút vườn thơ riêng mình.

Thu giang vu

BTV.vnthihuu
07-11-2017, 11:59 AM
https://1.bp.blogspot.com/-M35yxwVh3uc/WXWri98a4hI/AAAAAAAACOA/M3pf_zz-QDcG6z3SlMjD1aShoCnfeucmgCLcBGAs/s1600/buon.jpg




SAY

Sầu đêm bóng tối một mình
Thức thao gió lạnh thương hình dáng hoa
Ngày sang sông chỉ riêng ta
Ngắm tà áo trắng nhạt nhòa dòng châu

Ngập tràn hết cả bể dâu
Buốt lòng cô lữ vết sâu hận tình
Trách chi cũng bởi duyên mình
Tay người chẳng buộc sóng xanh đáy cồn

Canh khuya tí tách mưa tuôn
Nước rơi từng giọt về nguồn nơi nao
Cung đàn phím lạc lao xao
Nhìn trăng lơ lửng mà nao nao hồn.

Thu giang vũ

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
04-12-2017, 12:38 PM
https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/aobfuas/2013_12_25/tinh_yeu25122.jpg




NOEL ẤM LÒNG

Vần thơ Xanh đưa em vào lối mộng
Mặc gió gào tuyết lạnh vẫn tuôn rơi
Ấm đôi vai chung tiếng thở tuyệt vời
Hạnh phúc đến trong vòng tay nho nhỏ

Cửa thiên thai đã sẵn sàng rộng mở
Đón tình vào như thuở nắng xuân tươi
Những đêm trăng thơ, hạnh phúc ngọt bùi
Vườn hoa tím dìu nhau vui ngày mới

Tay đan tay ngắm trăng vàng đầu núi
Tóc em bay thơ thới ngát thơm hương
Sao long lanh, giấc mộng thật dễ thương
Nghẹn tiếng thở trái tim thay lời nói

Nụ hôn nồng trao nhau lòng đắm đuối
Cho ngàn xanh lên hương tím biếc màu
Trời Noel vẫn ấm mãi trong nhau
Tình thắm đẹp như trầu cau muôn thuở.

Thu giang vũ


BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
23-12-2021, 06:36 AM
http://ledinh.ca/Tho%20Thu%20Giang%20Vu%20Tra.jpg