PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dấu chân thơ



thái thanh tâm
20-03-2012, 06:00 PM
Dấu chân...một tỏ chín mờ
Đường xa khúc khuỷu vẫn chờ bước chân...

Thái Thanh Tâm kính chào Việt Nam thi hữu !

1. Nhãn lồng Hưng Yên

To bằng ngón chân cái
Hạt bằng hạt đỗ xanh
Bóc vỏ lộ cùi mọng
Miệng tứa nước chảy quanh

Răng cắn…chạy lên óc
Những tuyệt vị ngọt thơm
Chốt ngay vào bộ nhớ
Bởi chẳng nhãn nào hơn

Ôi nhãn lồng phố Hiến
Báu vật của đất trời
Bây giờ được thưởng lãm
Mai mốt chỉ vua thôi.

Tại Phố Hiến, Hưng Yên
Mùa nhãn 1964


Thái Thanh Tâm

Khắc Hiền
20-03-2012, 06:19 PM
Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...

Thái Thanh Tâm (TTT)



YÊU THƠ


Gần xa chung một cung vần
Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
Bây giờ ta lại gặp ta
Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui

khachien1254720
20.3.2012

thái thanh tâm
21-03-2012, 09:16 AM
2. Lần đầu đi Tầu hỏa (1)

Một buổi trưa hè nắng chói chang
Tôi đi Tầu hỏa chạy bằng than
Giời ơi thích quá ! Ôi chao thích !
Lòng lâng lâng như sắp dâng tràn...

Toa đẹp, thẳng từng hàng ghế gỗ
Mỗi ghế ngồi bố trí hai người
Trần toa quạt máy quay mọi chỗ
Người đi tầu lịch sự, thảnh thơi

Tôi ngồi, tôi đứng lại vào ra
Tò mò xem cái khớp nối toa
Mở cửa vào xem nơi đái, ỉa
Thì ra hơn hẳn ở quê nhà

Hai thứ gió lùa tung cả tóc
Dưới đồng biển lúa chuyển chín vàng
Đến chỗ đường cong ôi đẹp tuyệt
Thấy rõ đầu tầu, còi hú vang

Đầu kéo mấy toa mà ì ạch
Mồm tầu thở ra nước phì phò
Đúng quá làm sao mà chả mệt
Riêng tôi, háo hức- một khối to

Tầu tức phun bụi than đen mặt
Còn chui vào mắt, mấy cục to
Về mấy ngày than chưa ra hết
Để trị tôi cái tội tò mò...

Phủ Lý – Nam Định
Hè 1964
Thái Thanh Tâm

(1) Năm 1825 - lần đầu tiên ở Anh, người ta chở hành khách nối hai thị xã bằng tầu hỏa chạy bằng hơi nước, chạy trên đường ray sắt dài 32 km. Đúng 139 năm sau mình được hưởng thành quả này- đi tầu hỏa do Trung Quốc chế tạo, cũng trên đoạn đường dài 32 km.

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-03-2012, 10:45 AM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm

Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...

Thái Thanh Tâm (TTT)

YÊU THƠ

Gần xa chung một cung vần
Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
Bây giờ ta lại gặp ta
Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui

khachien1254720
20.3.2012

Thi hữu

Giao lưu con chữ ghép vần
Tam phương tứ hướng đâu cần gần xa
Thuyền vui cặp bến hồn ta
Mây ngăn núi cách vẫn là “bạn thơ”

Thanh Thanh Khiết
21.3.2012

Trần Vi Thông
21-03-2012, 11:07 AM
http://ne7.upanh.com/b4.s7.d1/5e99d36e64e8ece9e77d8b497ea0f801_37400027.vnth1cop y.jpg

Làm thơ

Vui tặng những người yêu thơ, thích làm thơ
và tạo ra những dòng chữ tự gọi là thơ như tôi.

Đang đêm bật dậy để làm thơ
Xé vội lịch treo lấy mấy tờ
Miệng nhẩm tay ghi trong ngái ngủ
Dòng xiên chữ đổ giữa mu mơ
Trong nhà cứ nghĩ nòi thông tuệ
Ngoài phố lại nghi giống ngẩn ngơ
Đã chót đam mê không bỏ được
Làng Đường lại có một ông khờ.

Hà Nội 26/2/2009
Thái Thanh Tâm

Thấy bài thơ này anh TTT đăng trong blog, mạn phép anh, vịt bê vào họa CHÀO MỪNG ngày anh đến với diễn đàn Thi hữu. Chúc anh vui khỏe.

TÂM SỰ
(thơ họa)
Cũng bởi đi vào cái món thơ
Đường thi phải luyện lại i tờ
Ban ngày cặm cụi soi con chữ
Buổi tối miệt mài dỗ giấc mơ
Lúc rảnh việc nhà giương mắt ngó
Khi nhàn chuyện xóm ngoảnh đầu ngơ
Đôi lần xỉn choét ngồi khoe mẽ:
-Phúc phận thánh nhân đãi kẻ khờ!

Vịt hồng

thái thanh tâm
21-03-2012, 12:11 PM
Các cặp đối rất chỉnh. Cảm ơn anh Trần Vi Thông !

Trần Vũ
21-03-2012, 08:12 PM
Làm thơ

Vui tặng những người yêu thơ, thích làm thơ
và tạo ra những dòng chữ tự gọi là thơ như tôi.

Đang đêm bật dậy để làm thơ
Xé vội lịch treo lấy mấy tờ
Miệng nhẩm tay ghi trong ngái ngủ
Dòng xiên chữ đổ giữa mu mơ
Trong nhà cứ nghĩ nòi thông tuệ
Ngoài phố lại nghi giống ngẩn ngơ
Đã chót đam mê không bỏ được
Làng Đường lại có một ông khờ.

Hà Nội 26/2/2009
Thái Thanh Tâm

Thấy bài thơ này anh TTT đăng trong blog, mạn phép anh, vịt bê vào họa CHÀO MỪNG ngày anh đến với diễn đàn Thi hữu. Chúc anh vui khỏe.

TÂM SỰ
(thơ họa)

Cũng bởi đi vào cái món thơ
Đường thi phải luyện lại i tờ
Ban ngày cặm cụi soi con chữ
Buổi tối miệt mài dỗ giấc mơ
Lúc rảnh việc nhà giương mắt ngó
Khi nhàn chuyện xóm ngoảnh đầu ngơ
Đôi lần xỉn choét ngồi khoe mẽ:
-Phúc phận thánh nhân đãi kẻ khờ!

Vịt hồng


HỌC LÀM THƠ

Thỉnh giáo thầy em muốn học thơ
Vào đây lớp lớn lặng như tờ
Tầm sư học chữ mong rèn giũa
Kết bạn luyện từ nguyện ước mơ
Vắt óc tạo câu còn dốt nát
Đau đầu họa nhịp vẫn ngu ngơ
Vui rồi góp được vài câu chữ
Kết lại thành thơ một đứa khờ.

Đại học Đại Nam, 21/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm
:gn25:
MÊ THƠ

Từ ngày thất nghiệp ổng mê thơ
Bạn hữu trông tin thấy lặng tờ
Đắm đuối thả hồn đêm mất ngủ
Miệt mài nuôi mộng sáng còn mơ
Việc nhà vợ nhắc siêng thì mó
Chuyện xóm con bàn ngại cứ ngơ
Lắm lúc soi gương mà chán ngắt
Nhìn ông bản mặt giống tên khờ

Trần Vũ

Trần Vi Thông
22-03-2012, 05:52 PM
Gửi bởi thái thanh tâm (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
ngày Hôm nay lúc 09:11 AM (75 Lần đọc)
3.Đúc thơ

Mến tặng Hồng Minh-Bạn cùng mài đũng quần trên ghế nhà trường thuở thiếu thời. Cùng thích gieo vần, ghép chữ đoạn cuối đời...lại đang phải làm “thợ” sửa, nhào nặn, chế biến thơ ca..

Múa rìu đẽo chữ ghép nôm na
Mắt thợ nên lo chẳng lọt qua (1)
Tôi viết vài bài đầu nóng rực
Bác nhằn cả tệp miệng rên la
Con than đến bữa ăn qua quýt
Vợ trách về đêm ngủ gọi là
Phải cố làm nhanh khuôn mẫu đúc (2)
Cho vào chút tứ chảy thơ ra...


Hà Nội Ngày 1/3/2009
Thái Thanh Tâm

(1) Hồng Minh đã và đang được tín nhiệm, nhận trọng trách biên tập thơ (xuất bản hàng năm) cho một câu lạc bộ NCT có hơn 1300 hội viên.
(2) Hồng Minh làm khuôn đúc giỏi, từng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo cho một khuôn đúc chân vịt lớn của ngành đóng tầu.


KHEN CHỒNG
(Thơ họa)

Bỗng thấy kỳ này ổng nết na
Điều gì khác ý bỏ cho qua
Vợ nhầm chuyện trái lơ không hét
Con nhỡ điều sai phớt chẳng la
Lúc trước hình hài khô tựa đá
Giờ đây tướng tá đẹp như là
Tuy già lão tí nhưng sung lắm
Thi tứ khi nhàn cứ thế ra…

Vịt hồng

thái thanh tâm
23-03-2012, 10:19 AM
3.Lần đầu đi ô tô

Cảm khoái dâng tràn buổi mới đi
Hàng cây chạy ngược cứ như phi
Mỗi giây lại mở ra điều lạ
Nhét vẫn không đầy bụng hiếu kỳ ?

Vĩnh Trụ - Phủ Lý
TTT-Hè 1964

thái thanh tâm
23-03-2012, 12:12 PM
Cỗ mắt

Như thể nàng tiên đánh bóng bàn
Tay ngà uyển chuyển lượn đường ban
Bao chàng trai trẻ quây mắt đắm
Được thỏa thuê bữa cỗ dung nhan.


Hà Nam Năm 1965
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-03-2012, 07:17 AM
Lần đầu tiên uống bia hơi

Còn lâu tầu mới chạy
Mấy thằng tôi vội bỏ nhà ga
Lượn lờ ra phố .

Chẳng biết phố gì gần ga Hàng Cỏ
Trời đêm nhập nhoạng ánh đèn
Một quán bên vẫy gọi, vào liền
Trời se lạnh bia hơi vẫn rót

Bia hơi đó, nào đâu có ngọt
Nó có gì đắng, chát, chua, cay...
Cố uống, cố cười mấy đứa choai choai
Háo hức, ngượng ngùng uống điều mới lạ

Cay đắng ngọt bùi đời tôi hối hả
Được bắt đầu từ nửa cốc bia hơi.

Hà Nội đêm 15/2/1966
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-03-2012, 07:22 AM
Đêm qua Vĩnh Yên

Vĩnh Yên ! Ôi Vĩnh Yên !
Lần đầu tiên tôi đến
Thị xã nằm ẩn hiện
Dưới đêm trăng mờ sương

Từng hàng cây bên đường
Như xếp hàng chào đón
Lặng thầm mà chộn rộn
Đón, tiễn đoàn quân qua

***

Mơ một ngày không xa
Nơi đây tôi trở lại
Đón chúng tôi, nắng trải
Rừng cờ và rừng hoa...

Thị xã Vĩnh Yên
Rạng sáng 16/2/1966- TTT

thái thanh tâm
26-03-2012, 02:57 PM
Chờ bánh

Mến tặng các bạn Q4 thưở hàn vi

Bếp nhà trường trưa nay sự cố
Hơn tám trăm người chờ bánh thay cơm
Bánh mỳ từ dưới đưa lên
Thị xã Vĩnh Yên cách mười cây số

Bọn chúng tôi
Kẻ giường dưới, đứa giường trên
Nằm ngồi lố nhố
Có học được đâu, chờ bánh mang về.

Chờ chán chờ chê
Rồi xẹp cả xuống giường, chân run bụng réo
Không một tiếng cười đùa, không lời trêu gẹo
Hết hơi rồi. Tất cả hết hơi !

Bỗng có tiếng hô: Bánh đã về rồi !
Tất cả như được lắp lò so, bật thẳng
Chạy vèo vèo nhanh hơn tên bắn
Đến nơi nhận một bánh mỳ quăn

Người ta không phải sống để ăn *
Nhưng khi bị đói nhăn răng
Mới biết thế nào cần ăn để sống

Những kẻ suốt đời sống trong cung điện
Hiểu thế nào người ở túp lều tranh !

Đạo Tú-Tam Dương-Vĩnh Phúc
Xuân 1967

* Có câu: "Người ta ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn"..

thái thanh tâm
26-03-2012, 09:37 PM
Lên đường

Hành quân ra trận vượt dặm dài
Tay gậy, lưng thồ, súng khoác vai
Đường vô Nam dài theo Đất nước
Chân bước dồn cho một ngày mai...

Hà Đông
Xuân 1968-TTT

thái thanh tâm
27-03-2012, 07:37 PM
Ô cửa sổ

Tặng T

Từ buổi ấy ô cửa sổ sau nhà hay mở
Và bên trong in một dáng hình

Nàng đứng sau ô cửa một mình
Tư lự nhìn ngôi nhà trước mặt
Chiều buông...rồi tắt
Bóng nàng nhòa trong đêm mênh mông.

Chàng trai nghe rạo rực trong lòng
Trước hiên nhà chàng đi đi lại lại

Rồi sớm mai, những sớm mai
Cửa sổ mở tung, nàng đón ánh mặt trời
Ánh nắng ban mai soi khuôn mặt rạng ngời
Bàn tay đẹp giục nàng chải tóc
Nàng vờ nhìn gương treo trước mặt
Để được nhìn sang tận nhà bên
Ở đó có chàng trai đứng lặng ngoài hiên
Không một phút ngưng theo bóng nàng bên ô cửa nhỏ

Đêm đăm đắm dưới bóng đèn soi tỏ
Lại thấy nàng bên ô cửa lặng im
Chàng trai giật mình nghe nhạc dạo trong tim
Chàng bật hát bài ca “Lá đỏ”

Lời ca theo ý chàng bay đến ô cửa ngỏ.

Thái Nguyên 1972- TTT

thái thanh tâm
03-04-2012, 12:01 PM
Nhớ

Nằm ở nơi này anh nhớ em
Xa nhau ngàn dặm nhớ dài thêm
Tận cùng đất Mũi nghe trời thức
Nỗi nhớ dồn về chật hết đêm.

Thị trấn Năm Căn- Cà Mau
Đêm 01/12/2004

thái thanh tâm
04-04-2012, 08:49 PM
Xem hát trên sông Hương

Em hát như dòng Hương lờ lững
Giọng hò ngày trước vẫn còn vương
Hồn vẫn đắm trang thơ Tố Hữu
Nghe mà không biết giận hay thương

Sông Hương đẹp thế, mà em thế
Sẽ có ngày em giết sông thôi
Mắt em cười mà toan đổ lệ
Đừng em ! Sông sắp lụt mất rồi...

Tối 14/5/2009-Sông Hương-Huế
Thái Thanh Tâm



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXBLYyM-x3z0_Jl53LTNdmoijfV0vdNe78Cmj-ClXqLItUrO5N9Q

thái thanh tâm
04-04-2012, 08:59 PM
Chuyện Trầu cau ở Đài Loan


Phân bổ đều đều trên quốc lộ
Trước cửa đèn treo, nhấp nháy màu
Ở cạnh ven đường là trạm nhỏ
Bên trong chỉ bán mỗi trầu cau

Một em xinh trẻ, môi đỏ chót
Váy cộc phơi người trên ghế cao
Duyên dáng bán trầu và trò chuyện
Với bác tài trong lúc giải lao

Bán trầu sao phải ăn mặc thế ?
Sao lại phải ngồi trên ghế cao ?
Sao lại chỉ mình em thôi nhỉ ?
Xả stress à ? chuyện thật là sao ?

Xứ Đài này lắm điều hay thật
Có rừng cau dựng cột chống trời
Có rừng trầu leo giàn che đất
Có rừng người bỏm bẻm tô môi ...

Đài Loan 5/4/2000
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
05-04-2012, 04:46 PM
Ngủ dưới biển

Ngủ dưới biển
Tận Phú Quốc
Dập dềnh nước
Cũng hay hay
Trong cơn say
Trời bé tý
Một lần nhỉ
Cho suốt đời
Phú Quốc ơi
Quên sao được !

Đảo Phú Quốc – 2006-TTT

thái thanh tâm
05-04-2012, 04:51 PM
Xử tội thời gian



Cái “lão” thời gian mang tội nặng
Với em tôi và với nhiều người
Em từng là nàng tiên giáng thế
“Lão” biến thành bà lão mấy mươi

Với “lão” em tôi trân trọng lắm
Vốn biết thân nên rất giữ mình
Ấy vậy mà mới nhoằng một cái
“Lão” làm em vía bạt, hồn kinh

Tội “lão” đáng ra là phải chết
Xét chút công đối với nhân quần
Cho được sống, bắt đi ngược lại
Để em về nguyên tuổi thanh xuân.


Huế 15/5/2009- TTT

thái thanh tâm
06-04-2012, 03:54 PM
Vịnh hòn trống mái Sầm Sơn


Trống trên mái dưới ba hòn

Bao năm trơ tráo vẫn còn đè nhau

Lung liêng rồi, có thôi đâu

Dưới chân biển sợ bạc đầu thở than.

Sầm Sơn, Thanh Hóa - 1996
Thái Thanh Tâm

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSorbRKveF_pEG80S0WFFTQ7h-CUVpdbDz7laYMqCILmGhr98iTvg

Ảnh: Hòn trống mái Sầm Sơn.

thái thanh tâm
07-04-2012, 07:02 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7rnqkEuLion4vZv3BOkDIZPyu7zXG8 Nin6KRuyXD840IQcU4ypg
Ảnh: Chùa đồng Yên Tử (chùa cũ)

Chùa Đồng Yên Tử

Chùa Đồng một mái con con
Chon von giữa đá, chập chờn giữa mây
Phật hoàng từng ở chốn này
Nên thiên hạ cứ ngày ngày lên xem
Người dồn chật cứng như nêm
Miệng khấn tay vái ngả nghiêng đất trời

Cõi tiên hoà với cõi người
Khói hương quyện với mây trời quanh năm.


Chùa Đồng Yên Tử - 2002
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
08-04-2012, 04:26 PM
Di chúc thiêng liêng

(Thủ vĩ ngâm)

Gửi đến các ông gọi là chồng
suốt ngày cờ bạc, rượu chè và
đánh đập vợ con một cách tàn bạo.
Coi vợ con không bằng súc vật.

Mẹ chết đừng chôn cạnh bố mày (1)
Gần sao nổi nữa dẫu vài giây
Bạc thua suốt tháng lôi con chửi
Rượu hết cả đêm dựng vợ rầy
Ăn đấm quanh năm xưng mặt mũi
Xơi hèo một thoáng gẫy chân tay
Con ơi hiếu đễ thì ghi nhớ
Mẹ chết đừng chôn cạnh bố mày !

Quảng Ninh 24/1/2005
Thái Thanh Tâm

(1) Chuyện có thật ở vùng than Quảng Ninh. Bà mẹ yếu, lúc gần chết rất nhiều lần khẩn khoản xin các con không chôn cạnh bố chúng. Bà sợ hãi, bà căm giận chồng có lẽ…đến cả sau khi chết. Hỡi độc giả yêu mến ! Hãy một lần cho hồn thật mình sâu lắng để hiểu nỗi đau của bà.

thái thanh tâm
08-04-2012, 04:43 PM
Dòm hang Cắc Cớ

(Thể yết hậu)


Xuống xuống lên lên mấy đỏ liền
Đu trèo từng mỏm giữa thanh thiên
Già rồi vẫn muốn dòm hang ấy
Điên !

Chùa Thầy 21/2/2010
Thái Thanh Tâm

Ảnh :Miệng hang Cắc Cớ ở chùa Thầy-Sơn Tây

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures201003/TuanThanh/2010/11/19/p14b2.jpg

thái thanh tâm
09-04-2012, 09:44 PM
Lỗi hẹn thiên đình

Thiên đình đóng ở đâu đây
Mải nhìn vượt chín tầng mây lúc nào
Trên không thăm thẳm tầng cao
Xanh trong ngăn ngắt vút vào thinh không
Dưới kia mây trắng như bông
Mây ngồi mây đứng mây trồng lên mây
Thiên hình vạn trạng phô bầy
Giăng tầng giăng lớp chắn quây thiên đình
Một lời xin được trần tình
Nơi đây quá đẹp giữ mình ở chơi
Thiên đình để bữa khác thôi...


Hà Nội – Sài Gòn 1993
Trên độ cao 10 km
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
09-04-2012, 09:53 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSorbRKveF_pEG80S0WFFTQ7h-CUVpdbDz7laYMqCILmGhr98iTvg


Vịnh hòn Trống-Mái

Một dưới hai trên thành trống mái
Quanh năm trơ tráo cứ đè nhau
Lủng liểng ra rồi còn cố mãi
Dưới chân biển sợ bạc cả đầu.

Sầm Sơn Thanh Hóa
Năm 1996 - TTT

thái thanh tâm
10-04-2012, 06:42 PM
Vịnh hòn Trống mái
Hạ Long


Tâm sự triệu năm ở chốn này
Chân mòn đầu bạc dạ còn say
Thôi về nhanh chóng yên gia thất
Khỏi kẻ phàm phu ngó suốt ngày ./.

Quảng Ninh - 1991
TTT

Ảnh: Hòn trống mái Vịnh Hạ long

http://anbinhtravel.com/image/Ha%20Long/ha%20long%20-%20tuanchau1.jpg

thái thanh tâm
10-04-2012, 06:46 PM
Đi taxi ở Singapore


“Mời ngài lên xe trước
Xe tôi xếp chạy sau”
Việt Nam nào có được
Chuyên giành khách của nhau !

Singapore
Năm 1997 - TTT

thái thanh tâm
11-04-2012, 06:01 PM
Phải lòng

Quan họ là Quan họ ơi
Nghe làn Quan họ làm tôi thẫn thờ
Điệu ca có tự bao giờ
Ai làm ai hát chờ ai nghe ?

Tôi vừa nghe đã đắm mê
Hồn tôi câu hát chở về nơi nao?
Ăn đâu ngon, ngủ được nào
Lời ca bay lượn nhập vào tâm can

Phải lòng thì cũng chả oan
Đến Tây đi khắp thế gian còn tìm
Về cùng Quan họ Hội Lim
Áo the khăn xếp... “tìn...tìn...gió bay...”
Giọng còn chưa sõi đã hay
Huống hồ anh cả, chị hai nhà mình

Trống quân đổ quán xiêu đình
Nhện kia hết chỗ để rình dăng tơ
Cho nên tôi ngẩn tôi ngơ
Bao giờ, biết đến bao giờ mới thôi???

Bắc Ninh 2008
Thái Thanh Tâm

Quan họ trên thuyền:

http://luhanhvietnam.info/wp-content/uploads/quan-ho-bac-ninh-2.gif

thái thanh tâm
11-04-2012, 06:20 PM
Vũng Tầu


Biển mênh mông thế mà gọi vũng
Chẳng gọi luôn vũng trước vũng sau ?
Cái tên bí hiểm làm ta vụng
To thì nói nhỏ, chẳng vào đâu

Lại còn tầu nữa, tầu đâu nhỉ ?
Chẳng thấy tầu đâu, rặt những người
Cứ xuống nước đùa hơn trẻ nhí
Như là ngày bé chửa được chơi

Đã đến Vũng Tầu nhất là bét
Anh hùng tứ chiếng đổ về chơi
Chiều khách tận tình A đến Z
Khách sướng rồi, chủ chửa cho thôi...

Vũng Tầu – 1998
Thái Thanh Tâm

Biển Vũng Tầu:

http://4.bp.blogspot.com/-CUE8g_MCV2o/TaaQH7KgFBI/AAAAAAAABVU/nFFzy8uMmOA/s1600/Bien-vung-tau.jpg

thái thanh tâm
12-04-2012, 09:51 PM
Bên chùa Trấn Quốc

Mặt nước Hồ Tây sóng nhẹ đùa
Lung linh Trấn Quốc bóng ngôi chùa
Tường xưa cổ kính phai tia nắng
Mái cũ rêu phong đậm giọt mưa
Suy thịnh đổi thay nhiều chế độ
Hưng vong chuyển tiếp lắm đời vua
Sâm cầm gọi bạn bơi về hướng
Dìu dặt chuông chiều tiếng thoảng đưa .

Hà Nội 19.9.10
Thái Thanh Tâm

Một góc chùa Trấn Quốc- Hà Nội:

http://36pho.vn/wikihanoi/images/thumb/0/0a/Chuatq.jpeg/300px-Chuatq.jpeg

thái thanh tâm
12-04-2012, 09:58 PM
Vắng em

Ơi em gái nước Nhật
Cao ráo và xinh tươi
Khuôn mặt ngời sinh động
Cũng như là em tôi

Bao người trên phố đẹp
Như rừng hoa Anh đào
Nhưng không em trong đó
Rừng hoa bỗng nhạt sao !

Tôkyô tháng 4/2001
Thái Thanh Tâm

Thao Thuc
13-04-2012, 02:13 AM
Vắng em

Ơi em gái nước Nhật
Cao ráo và xinh tươi
Khuôn mặt ngời sinh động
Cũng như là em tôi

Bao người trên phố đẹp
Như rừng hoa Anh đào
Nhưng không em trong đó
Rừng hoa bỗng nhạt sao !

Tôkyô tháng 4/2001
Thái Thanh Tâm

Thấm thoắt bác Thái sang Nhật đã 11 năm rồi.


Từ độ ấy hồn ta vương-Nhật-nữ

Đào-hoa-anh rực thắm khắp trời đông.


Kỷ niệm tháng 4/2001 - ngày thái sư Thái Thanh Tâm Nhật du.


TTST98/1312

thái thanh tâm
13-04-2012, 06:47 PM
Vạn lý trường thành (1)

“Bất đáo trường thành phi hảo hán”
Mao Trạch Đông

Thành dài vạn dặm là đây
Từ xa tôi đến nơi này tham quan
Thành giăng trên đỉnh núi ngàn
Để ngăn Hung tặc khỏi tràn Trung Nguyên
Thành xây năm tháng triền miên
Bao nhiêu phu dịch tráng niên không về
Bao nhiêu nước mắt dầm dề
Nắm xương khô muốn cùng về Mạnh Khương (2)

Thành này ý chí quân vương
Thành này bao sức dân thường bỏ ra
Ngàn năm sương gió, can qua
Xưa ngăn ngừa giặc nay là cảnh quan
Ngàn năm thành lợi đôi đàng
Cháu con thọ hưởng lộc vàng tổ tiên.

(1) Vạn Lý trường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ V TCN. Tần Thủy Hoàng nối tiếp cho xây từ năm 221 trước công nguyên.

(2) Nàng Mạnh Khương có chồng bị bắt đi xây Vạn lý trường thành. Nàng đợi mãi không thấy chồng về bèn đến tận nơi tìm chồng. Đến nơi nàng đi mãi, tìm hỏi mãi vẫn không thấy chồng đâu. Cẩm kích trước tấm lòng của nàng đối với chồng, một bức tường thành tự nhiên nứt lộ và rơi ra những nắm xương khô của chồng nàng.Nàng thu dọn chôn cất nắm xương của chồng rồi gieo mình xuống giếng tự tử.



Vạn lý trường thành
8/2001
Thái Thanh Tâm

Một đoạn Vạn lý Trường thành:

http://youtrip.vn/backupxuatngoai/Backinh/vanlytruongthanh.jpg

thái thanh tâm
13-04-2012, 09:46 PM
Trên Cửa Đại



Chân đứng trên Cửa Đại

Mắt sang Cù Lao Chàm

Sóng cứ xô lòng mãi

Lở từng mảng thời gian !

Cửa Đại Quảng Nam
Trưa 15/5/2009- TTT

Cù Lao Chàm nhìn từ bãi biển Cửa Đại:

https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQDZWn8l7z0DC-_XXknLcAdfRJJEARJxF8jADXFBFdD6ycstNdK

Bùi Thanh Thanh Khiết
14-04-2012, 08:38 AM
Bên chùa Trấn Quốc

Mặt nước Hồ Tây sóng nhẹ đùa
Lung linh Trấn Quốc bóng ngôi chùa
Tường xưa cổ kính phai tia nắng
Mái cũ rêu phong đậm giọt mưa
Suy thịnh đổi thay nhiều chế độ
Hưng vong chuyển tiếp lắm đời vua
Sâm cầm gọi bạn bơi về hướng
Dìu dặt chuông chiều tiếng thoảng đưa .

Hà Nội 19.9.10
Thái Thanh Tâm

Một góc chùa Trấn Quốc- Hà Nội:

http://36pho.vn/wikihanoi/images/thumb/0/0a/Chuatq.jpeg/300px-Chuatq.jpeg

Thăm Trấn Quốc

Trấn Quốc chiều nay gió lướt đùa
Tâm hồn hoài cổ đến thăm chùa
Hàng cau xanh biếc dù giông bão
Bụi trúc vàng ươm mặc nắng mưa
Một thủa câu kinh vang giọng hậu
Có thời tiếng mõ vọng lời vua
Sâm cầm ngày ấy đâu còn bóng
Sóng nước Hồ Tây lộng gió đưa

Thanh Thanh Khiết
14.4.2012

thái thanh tâm
14-04-2012, 09:26 PM
Pa ris

Pa ri đẹp đến ngỡ ngàng
“Kinh đô ánh sáng” rõ ràng chẳng sai
Cửa nhà thành quách lâu đài
Nguy nga tráng lệ chẳng ai dám bì
Từ tổng thể đến từng li
Đâu đâu cũng đẹp gì gì cũng sang
Lung linh như dát toàn vàng
Muôn hồng ngàn tía hào quang ánh ngời

Dù cho đi hết “nước trời”
Tìm đâu được nữa một nơi thế này ?

Paris- 2002

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
14-04-2012, 09:36 PM
Nàng Tô Thị

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh”
Nay lên xứ Lạng không đành
Tô Thị đợi mãi...họ giành nung vôi
Thay Tô Thị giả vào rồi
Chết... còn giả đợi...sao trời đa đoan ! (1)

Đồng Đăng-Lạng Sơn
1995
Thái Thanh Tâm

(1) Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, người ta cho đào cả nàng Tô Thị ở khu danh lam thắng cảnh Tam Thanh để nung vôi. Bị dư luận trong ngoài tỉnh phản đối dữ dội, Lạng Sơn cho làm tượng Tô Thị bằng xi măng đặt vào chỗ cũ.

http://4.bp.blogspot.com/-0mojfc8Xqb0/Tr8J5lLlH8I/AAAAAAAARxg/awB5Cqt2mT4/s400/P1100611.jpg

thái thanh tâm
16-04-2012, 05:13 PM
Vừa đi vừa nhẩy cẫng lên


Một chốc người xe lại cẫng lên
Nước ngoài nó bảo xứ này điên
Đường ngang phố dọc nơi đào xuống
Hẻm ngắn ngõ dài chỗ đắp lên
Chỉ đạo – đầu kia còn khấp khểnh
Thực hành - tay nọ có mà êm
Mệt người tốn của vô kỳ kể
Lợi nhỏ hại to chẳng kẻ phiền !

Hà Nội 21/3/2010
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
16-04-2012, 05:39 PM
Bãi xếp ô tô


Xe xếp thành hàng cao ngất

Xe chồng xe xếp mãi lên nhau

Bấm nút, xe ra vào lên xuống

Ở mình “dại chợ” đến bao lâu ?

Tại siêu thị ở Đài Loan
5/4/2000-TTT

thái thanh tâm
17-04-2012, 10:14 PM
Thâm Quyến

Nơi đây vốn làng chài nghèo khổ
Phù thủy hô, thành chốn đẹp giầu
Đặng Tiểu Bình trời làm ngũ đoản (1)
Nhưng cho trí tuệ vượt muôn đầu.

Thâm Quyến-Trung Quốc
Năm 2002- TTT

(1) Năm 1979 Đặng Tiểu Bình đi thị sát Phương Nam, đến Thâm Quyến ông Đặng chỉ thị cho xây dựng ở đây thành đặc khu kinh tế lớn của Trung Quốc. Năm 1980 Trung Quốc bắt đầu triển khai.

Ảnh: Một góc Thâm Quyến:

http://www.tourdulichtrungquoc.com.vn/Image/tham-quyen-trung-quoc.jpg

thái thanh tâm
17-04-2012, 10:21 PM
Gửi cụ Nam Cao

"Sống mòn" mà đẻ ra anh Chí
Cũng mát đời văn lắm cụ ơi
Người hãy mỉm cười nơi chín suối
Chí Phèo khôn lớn đã vào đời...

Tại nhà tưởng niệm Nam Cao
ở xã Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
Tháng 1/2008- TTT

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgbkrmN5KSgybJqMyX4u9QT1UOoDpOm HP9yV4pNAY5NckC0AUB3KocCDsJWA

Ảnh: Nhà tưởng niệm nhà văn liệt sĩ Nam Cao khánh thành tháng 12/2004 nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày mất của ông. Nhà tưởng niệm làm gần ngôi mộ của ông tại chính quê ông : Làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam.

thái thanh tâm
19-04-2012, 09:33 PM
Trước mộ Ngô Quyền


Nghìn năm Bắc thuộc đầy tăm tối
Dân Việt đau thương chất hờn căm
Một trận Bạch Đằng tan xác giặc
Khơi nguồn độc lập đến muôn năm

Giữa thu nắng trải ngời sông núi
Con được về đây để viếng Người
Hồn thiêng như quyện trong hương khói
Hun đúc non sông vững ngàn đời.

Cát Lâm-Đường Lâm-Sơn Tây
26/9/2009- Thái Thanh Tâm

Mộ Ngô Quyền ở quê ông: Cát lâm, Đường lâm, Sơn Tây.
BTV.vnthihuu

http://tainangviet.net.vn/wp-content/uploads/2011/11/hinh-2.jpg.jpg

thái thanh tâm
19-04-2012, 11:05 PM
Kèn lá H Mông


Chỉ là một chiếc lá
Em biến thành chiếc kèn
Thổi lòng em vào đó
Hút sạch hồn người xem

Kèn lá âm cao vút
Như gió núi quê em
Như tiếng rừng thổn thức
Anh từng lạ từng quen

Tiếng kèn thay lời nói
Là tiếng suối, giọng cây
Em gửi vào chiếc lá
Người nghe lên men say

Lá rừng ai đếm được
Tình em cứ chất đầy
Lá rừng còn hát mãi
Ru anh cùng tháng ngày…

Võ Nhai 1976
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
20-04-2012, 11:01 PM
Văn hoá đi đường
ở đất Tràng An
ngàn năm thanh lịch


Dẫu chỉ nhanh hơn phần tỷ giây
Tranh nhau khối đứa lách lên ngay
Phi nhanh cứ tưởng vì cha chết
Chạy chậm nào ngờ bị vợ rầy
Phố chật lao hè xe nhẩy cẫng
Người đông té rãnh xế lăn quay
Lấn chen đã ngấm vào trong máu
Biết đến bao giờ bỏ được đây !

Hà Nội 25/11/2009
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
21-04-2012, 06:55 PM
Qua hầm Đèo Ngang

Đi trong lòng đất của Đèo Ngang
Điện chiếu hai bên dát ánh vàng
Xuôi ngược xe bon đường phẳng mịn
Dưới trên âm cuộn tiếng ầm vang
Động lòng du khách mong dừng lại
Bấm bụng ông tài buộc chạy sang
Vội vã quay đầu nhìn tứ phía
Trông ra đã lộ cảnh thôn trang

Hầm Đèo Ngang 30/10/11
Thái Thanh Tâm

Ảnh hầm Đèo Ngang:

http://www5.picturepush.com/photo/a/1165963/img/VN-North/DeoNgang1.jpg

thái thanh tâm
24-04-2012, 10:13 PM
Hà Nội cùng cả nước
hội nhập


Sân Nội Bài giờ lắm máy bay
Muôn phương du khách đến nơi này
Mở đường tỏa cảng xô bờ sóng
Khép lối bế quan trói lũy mây
Kết bạn nối liền Nam đến Bắc
Xóa thù xuyên suốt Đông sang Tây
Cùng nhau xốc tới xây non nước
Cơ hội nghìn năm siết chặt tay.

Hà Nội 30/10/2009
Thái Thanh Tâm

TRUNGTRUNGNIEN
28-04-2012, 07:52 AM
EM CƯỜI

Em cười - cơn gió giữa trưa
Em cười - tan cả cơn mưa, nắng hồng
Em cười - ấm áp mùa đông
Em cười - hạnh phúc thêm nồng, thêm tươi...

10.3.2012
TTN

EM HỜN

Em hờn, trời ỉu giữa trưa
Em hờn, nắng lủi trốn mưa chẳng hồng
Em hờn, xam xám chiều đông
Em hờn, hoa lá trên đồng hết tươi.

27.4.12- TTT

EM KHÓC

Em khóc, trời tối giữa trưa
Em khóc, trời tía đổ mưa hết hồng
Em khóc, đen kịt ngày đông
Em khóc , cây cối khắp đồng chết tươi.

27.4.12- TTT





NGỦ NƯỚNG

Hôm nay nghỉ ngủ tới trưa
Mặc tình nắng lọt song thưa rám hồng
Khò khò tựa gấu trốn đông
Thức ăn chờ đợi trong lồng kém tươi

28.4.2012
TTN

thái thanh tâm
28-04-2012, 09:25 PM
Thoáng cảnh Hương sơn

Cảnh sắc chùa Hương quá tuyệt vời
Một vùng sơn thủy chắn ngang trời
Thuyền tình đầy ắp chèo không mỏi
Suối giác dâng tràn nước chẳng vơi
Mây ấp mơ màng trên đỉnh núi
Gió lùa mê mẩn dưới lưng đồi
Ánh tà giục bước lòng lưu luyến
Văng vẳng chuông chiều tiếng thoảng rơi .

Chùa Hương 1985-TTT

http://image2.chaobuoisang.net/cs/2012/01/28/hom-nay-khai-hoi-chua-huong-troi-co-mua-va-ret-dam-0.jpg

Trước cửa đền Trình-Chùa Hương.

Bùi Thanh Thanh Khiết
29-04-2012, 06:31 AM
Thoáng cảnh Hương sơn

Cảnh sắc chùa Hương quá tuyệt vời
Một vùng sơn thủy chắn ngang trời
Thuyền tình đầy ắp chèo không mỏi
Suối giác dâng tràn nước chẳng vơi
Mây ấp mơ màng trên đỉnh núi
Gió lùa mê mẩn dưới lưng đồi
Ánh tà giục bước lòng lưu luyến
Văng vẳng chuông chiều tiếng thoảng rơi .

Chùa Hương 1985-TTT

http://image2.chaobuoisang.net/cs/2012/01/28/hom-nay-khai-hoi-chua-huong-troi-co-mua-va-ret-dam-0.jpg

Trước cửa đền Trình-Chùa Hương.



Thăm chùa Hương Tích

Thăm cảnh chùa Hương bạn mãi vời
Về đêm gối mỏi muốn kêu trời
Đền Trình mõ gõ hương bay ngập
Bến Đục chèo khua nước cuộn vơi
Chính điện đường mơ mây ấp núi
Giải Oan lối mộng gió ôm đồi
Một ngày thấm mệt nhưng vui quá
Kìa tối đang tràn sương đã rơi

Thanh Thanh Khiết
28.4.2012

thái thanh tâm
01-05-2012, 09:13 PM
Vịnh Hạ Long

Ngày xưa rồng xuống tắm nơi đây
Vùng vẫy thành ra cái vịnh này
Ngọc nhả muôn hòn soi nước gợn
Châu phun vạn áng thổi mây bay
Kêu trời, trời bẩm: Siêu phàm đẹp
Hỏi đất, đất thưa: Tuyệt đỉnh hay
Thượng đế trót nhìn nên mắc nghiện
Hàng năm phải đến giải cơn say.

Vịnh Hạ Long-1991-TTT
BTV.vnthihuu

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5xXZ8zjUdI8vjmhSYSniVOpJPj1fUM ePHVoDq1AMgJO4w_43U

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-05-2012, 11:52 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
Tử vần

Ới ới ơ kìa một nửa tôi
Gần ngay sát cạnh chả xa xôi
Đi tìm... mà lại gieo vần chết
Nhưng đã gặp nhau sẽ chẳng rời...

TTT

Giống tôi

Tử vận vì vần đã giống tôi
Mong ai cúng quải để ăn xôi
Chết người hổn chẳng bao giờ chết
Còn viết thơ yêu ý chẳng rời

Thanh Thanh Khiết
:gn13::gn13:

thái thanh tâm
15-05-2012, 09:17 PM
Thịt chó,
mắm tôm,
chanh


Mắm tôm chanh ngầu bọt
Thơm xé cả không gian
Chân chó vàng béo ngậy
Chấm vào... ôi!!! miễn bàn.

Kèm lá mơ tam thể
Mỏng tươi những lát giềng
Xả củ và húng quế
Thiếu chúng thì mất thiêng

Món này siêu đặc sản
Lại dân dã muôn đời
Phải cho vào quốc...thực
Chứ đâu phải chuyện chơi

Đến Tây cũng còn thích
Thịt chó và mắm tôm
Ăn xong người rậm rịch
Chúng muốn nhảy, muốn ôm...

Có cái món khoái khẩu
Nhưng phải kiêng mất rồi
Ơi cẩu ơi là cẩu
Rõ thật chán mớ đời !


Đồng Bẩm Thái Nguyên- 2004
TTT

http://nguoihanoi.com.vn/uploads/thitcho2.jpg

thái thanh tâm
17-05-2012, 09:43 PM
Chè Thái xịn


Chè Thái xịn
Sau làm lông
Pha nước trên trăm độ
Được chén trà trắng trong

Chè Thái xịn
Pha cắm tăm
Uống xong, nhấp miệng
Môi dính, nhấc khó khăn

Chè Thái xịn
Uống hôm nay
Họng hôm sau vẫn ngọt
Đầu óc sáng mấy ngày

Chè Thái xịn
Ung thư kinh
Nước tiểu trong hơn lọc
Nhiều bệnh biến khỏi mình

Chè Thái xịn
Ở Tân Cương (1)
Trồng ,chăm, sao đặc biệt
Cả đất trời đổ hương…

Tân Cương-Đồng Hỷ Thái Nguyên - 1999 - TTT

(1) Chè ngon nhất xứ Việt là chè Tân Cương, nay thuộc xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

http://www.vietnamhouse.vn/images/dacsan/thainguyen/chethainguyendoiche.jpg

thái thanh tâm
25-05-2012, 09:12 AM
Chữ Hiếu

Cởi chiếc khố duy nhất liệm cha
Người đời tôn ngài thành Thánh
Dòng huyền sử truyền đời lấp lánh
Chảy trong lòng dân Việt mát lịm phù sa

Trưa chang chang giữa đất Đa Hòa
Người tứ phương về thành tâm chiêm bái
Thắp chữ Hiếu cho lòng sáng mãi
Để biết tri ân các bậc sinh thành.

Đền Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên
20/5/2012 - TTT

http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=844

Đền thờ Chử Đồng Tử ở Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên.

thái thanh tâm
26-05-2012, 09:19 PM
Chênh lệch


Cách phố cao sang vài chục bước

Là nhà xiêu, tường đất mái rơm

Giầu nghèo vạn thuở sao xóa được

Bởi cái đầu luôn có kém, hơn.

Quảng Châu – Trung Quốc
Tháng 8/2002- TTT

http://www2.vietbao.vn/images/vn75/van-hoa/75012656-29542_Nha_Tranh.jpg

thái thanh tâm
29-05-2012, 11:08 AM
ẤN TƯỢNG GIAO THÔNG
Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN

Có một ngã tư
Nghiêm trang đèn phân luồng xanh đỏ
17 h tôi thung thăng đến đó
Đối diện đầu kia 2 khách bộ hành
Chiều trái, phải đang lượt đèn xanh
Không xe máy, ô tô, chẳng người nào đi lại

Ngã tư rộng vô cùng trống trải
Họa điên mới phải đứng chờ

Nhưng thật bất ngờ
2 vị đầu kia vẫn chờ cho qua đèn đỏ
Tự mình thấy lố
Rụt chân về . Tôi lại đứng yên

Mãi mãi chẳng thể nào quên
Một lần tham gia giao thông ở bên nước bạn

Tôi về nhà mà lòng ngao ngán
Bởi nghe kể chuyện này
7 kẻ sặc sụa cười
còn 3 vị lặng thinh !!!

Viêng Chăn 28/11/2010
Ha Nôi 28/12/2010-TTT

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2012, 11:44 AM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
Tuyệt

Thoại Thoại Thanh Thanh giỏi thật a
Từ từ điệp điệp đọc hay là
Bày bày xếp xếp thành chơi chữ
Ngữ ngữ ngôn ngôn tuyệt quá ta !

TTT

TTT

Thái Thái Tâm Tâm cũng giỏi a !
Ngày ngày trước trước cứ như là …
Nay nay trẻ trẻ thành teen …mộng
Ước ước mơ mơ đẹp quá ta

Thanh Thanh Khiết
30.5.2012
:gn24::gn24::gn24::gn24:

thái thanh tâm
31-05-2012, 05:21 PM
Tối Cửa Lò

Biển ì ầm than thở
Phố se lạnh lặng im
Trời lay phay mưa nhỏ
Khách vùi trong nệm êm

Ngoài kia bao ngọn đèn nhấp nháy
Dềnh lên dềnh xuống sóng chao
Bao phận người gắn cùng biển tối
Ngó miệt bờ lòng dạ nôn nao...???

Cửa Lò tối 25/11/2010 - TTT


https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQmsn3Aa8SRTWQLgncKAQR12MTymLvyn dMTceotmX70RpsEl7yQgQ

Câu mực đêm ở biển Cửa Lò

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-06-2012, 09:03 AM
Khó

Bây giờ khó viết nổi câu thơ
Bụng thắt đầu đau mắt cứ mờ
Cái ác tung hoành reo khắp chốn
Hồn chân xẹp lép phải nằm chờ.

12.6.12 – TTT

ĐANG CHỜ

Đường thi , lục bát rạng ngời thơ
Tình nặng nghĩa sâu chẳng nhạt mờ
Xướng họa gieo vần khơi tứ lạ
Thi đàn,điểm hen,mãi đang chờ
Khắc Hiền
12.6.2012

Ý thơ

Trăng đẹp ngọt ngào lộng ý thơ
Nét duyên vạn thuở vẫn không mờ
Rạng ngời sáng mãi câu chung thủy
Tươi thắm vẹn nguyên chữ đợi chờ

BMT,12-6-2012

thơ

Ta nối nỗi lòng ý qua thơ
Ta vui xướng họa chẳng thể mờ
Lại qua,qua lại ngôn từ đẹp
Xướng họa trang thơ mãi đón chờ

Nga 12/06/2012

Duyên thơ

Từ ngày ta kết với duyên thơ
Ôm ấp niềm vui bóng nguyệt mờ
Đã để hồn bay cùng tứ đẹp
Ngọt ngào gió đợi với mây chờ

Thanh Thanh Khiết
12.6.2012

thái thanh tâm
15-06-2012, 07:40 PM
Thương lắm Phật bà ơi!



Phật thường ngồi tòa sen chễm trệ
Được chúng sinh đến cúng quanh năm
Riêng bà sinh phải giờ nào thế
Mà phải ra gác biển đăm đăm ?


Đã thành chính quả, mà vẫn khổ
Dãi nắng dầm sương suốt đêm ngày
Vươn cao dụ khách mang tiền đến (1)
Bái lậy... anh nào mẹo thật hay !

Đất chưa sụt, bà còn đứng đó
Tiền sẽ thu gấp mấy người bà
Ai cứu Phật qua cơn khốn khó
Để bà ban phúc đẳng hà sa ?


Cửa đã mở, chẳng ai cứu được
Bà lao xuống biển, họ mò lên
Đồng tiền nhiệm mầu hơn Phật pháp
Bắt đứng, nằm...thì cũng ắt nên ! (2)

Tại chùa Linh Ứng
Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng
15/5/2009 - TTT

(1)Tại chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng họ cho dựng tượng phật bà cao 67 m trên một quả núi cao. Từ thành phố Đà Nẵng và quốc lộ 1A rất xa đã trông thấy bức tượng.
(2)Có nơi họ còn bắt phật nằm. Phật to tổ bố, nặng vài chục tấn mà nằm thì bao giờ dậy được ?

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04097.jpg

Tượng Phật bà quan âm ở khuôn viên chùa Linh Ứng Đà Nẵng.

thái thanh tâm
27-06-2012, 09:58 PM
Hồ Tây – Quốc huyệt


Trâu vàng đang dưới đáy Hồ Tây
Không Lộ ngày xưa yểm ở đây
Quần tụ khí thiêng mờ mặt nước
Tỏa lan huyệt quý tỏ chân mây
Bao phen giặc dã xâm bờ cõi
Bấy bận quân thù bỏ xứ này
Không biết bảo nhau gìn Quốc huyệt
Nhân tài tuyệt diệt nước vong ngay

Hà Nội 25/8/1980

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT27bnzQ7C4t0CefqnDkiWZg45opoCam qqwJ5LV-RuJ_drpcHFKgw

Chiều Hồ Tây.

NGUYỄN VĂN THÁI
28-06-2012, 10:38 AM
Thương lắm Phật bà ơi!



Phật thường ngồi tòa sen chễm trệ
Được chúng sinh đến cúng quanh năm
Riêng bà sinh phải giờ nào thế
Mà phải ra gác biển đăm đăm ?


Đã thành chính quả, mà vẫn khổ
Dãi nắng dầm sương suốt đêm ngày
Vươn cao dụ khách mang tiền đến (1)
Bái lậy... anh nào mẹo thật hay !

Đất chưa sụt, bà còn đứng đó
Tiền sẽ thu gấp mấy người bà
Ai cứu Phật qua cơn khốn khó
Để bà ban phúc đẳng hà sa ?


Cửa đã mở, chẳng ai cứu được
Bà lao xuống biển, họ mò lên
Đồng tiền nhiệm mầu hơn Phật pháp
Bắt đứng, nằm...thì cũng ắt nên ! (2)

Tại chùa Linh Ứng
Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng
15/5/2009 - TTT

(1)Tại chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng họ cho dựng tượng phật bà cao 67 m trên một quả núi cao. Từ thành phố Đà Nẵng và quốc lộ 1A rất xa đã trông thấy bức tượng.
(2)Có nơi họ còn bắt phật nằm. Phật to tổ bố, nặng vài chục tấn mà nằm thì bao giờ dậy được ?

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04097.jpg

Tượng Phật bà quan âm ở khuôn viên chùa Linh Ứng Đà Nẵng.



Ngài thiền lừng lững giữa trời xanh
Thấu nỗi nhân gian kiếp khổ đành
Tâm nguyện đấng nào ai có biết
Muôn đời trái đất vẫn vòng quanh

28 - 6 - 2012
Nguyễn Văn Thái

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-06-2012, 11:33 AM
Thương lắm Phật bà ơi!



Phật thường ngồi tòa sen chễm trệ
Được chúng sinh đến cúng quanh năm
Riêng bà sinh phải giờ nào thế
Mà phải ra gác biển đăm đăm ?

( ... )
15/5/2009 - TTT

[/I]

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/DSC04097.jpg




SỰ KHÁC BIỆT


Thần Phật cứu nàn độ chúng sanh
Chỉ đàng giải thoát đến an lành
Chúng sanh xây tháp rồi tô tượng
Dịch vụ ăn theo du lịch nhanh

Thần Phật mở đàng tránh kiếp tai
Dạy chân giải thoát diệt u hoài
Chúng sanh cầu cúng rồi lễ bái
Chẳng được, cho Thần Phật "ăn" tài

Thần Phật độ sanh chẳng hỏi đòi
Chúng sanh cúng lễ sợ thiệt thòi
Mâm to lễ hậu mong ... 'trúng quả'
Thần Phật lắc đầu, than: "Hỡi ôi!"


KIỀN ĐỨC - 28/06/12

thái thanh tâm
23-07-2012, 07:48 PM
Phèng ! Phèng !...


Phèng! Phèng! Phèng! Phèng!
Ngoảnh đi ngoảnh lại
Rõ chuông điện thoại
Thành tiếng thanh la

Ý thích người ta
Triệu người tỉ ý
Thiếu kèn và nhị
Thành nhạc đám ma

Ý thích người ta
Có trời cản nổi
Đang vui như hội
Lại bỗng phèng! Phèng!

Trời cũng phát thèm
Cái thời hiện đại
Rõ chuông điện thoại
Thành tiếng Thanh la

Cũng ngân cũng nga…

Sơn Tây - Tháng 2/2008 - TTT

thái thanh tâm
16-08-2012, 10:25 AM
Siêu thị xe máy

Cửa hàng bằng lỗ mũi

Bầy được dăm cái xe

Cũng “Siêu thị xe máy”

Thế mà giời cũng nghe.

Phố Mía-Đường Lâm-Sơn Tây
26/9/2009 - TTT

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-08-2012, 09:34 AM
Chữ tình

Trăn trở đời người một chữ tình
Chênh chao cuộn sóng cuộc tồn sinh
An vui, trắc trở đan xen lẫn
Tận tụy mà sao chẳng thấu mình.

Sao Hôm


...NẶNG LẮM !

To nặng xiết bao một chữ tình
Dễ đâu trả được kiếp nhân sinh
Suốt đời đau đáu niềm ân sủng
Cuộc sống nhiệm mầu đã nặn mình.

TTT

Đêm sao băng

Sao băng về cõi ấp êm tình
Hôm đó thấy lòng hợp chúng sinh
Mơ giấc phiêu lưu nơi cõi thế…
Tan thân hồn lạc bỗng thương mình

Thanh Thanh Khiết
17.8.2012

thái thanh tâm
02-10-2012, 07:38 AM
Giữa vịnh Victoria

Ăn tối giữa vịnh Victoria
Bốn bề điện nháy quá sao sa
Nhà hàng nhẹ lướt trên mặt nước
Tiên cảnh Bồng lai có thế a ?

Hong Kong 18/9/2012 - TTT

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV67HTJNjJRbAyYfAZMUvXO84tMZSA7 yMtM0R5rGnGDWGxNqa2uQ

thái thanh tâm
05-10-2012, 09:17 PM
Biểu tượng Ma Cao

Bức tường cháy sót lại (1)
Làm biểu tượng Ma Cao
Ngày bẩy vạn khách đến…
Khen đầu óc bác nào...

Ma Cao 19/9/2012 – TTT

(1) Nhà thờ thánh Paul ở Ma Cao bị cháy chỉ còn lại 1 bức tường ở phía trước. Người Ma Cao không làm lại nhà thờ, không phá nốt bức tường đó mà để lại làm biểu tượng của Ma Cao. Hàng ngày bình quân có 70 nghìn khách du lịch thập phương đến thăm quan bức tường này.

thái thanh tâm
10-10-2012, 03:43 PM
Nhập cảnh vào Hồng Kông

Lãnh thổ Hồng Kông ngang lỗ mũi (1)
Khách muôn phương tấn đến nơi này (2)
Nhiều cửa đón, mà người rồng rắn
Xếp hàng chờ đến mỏi chân tay.

Hong Kong 17/9/2012
Thái Thanh Tâm (TTT)

(1): Hồng Kông- gọi theo tiếng Quảng Đông là Hướng coỏng, đọc chệch ra là Hương cảng, có nghĩa là Cảng thơm. HK gồm 262 hòn đảo với diện tích 1104 km2.
(2): Hồng Kông xếp hạng tốt thứ 6/124 quốc gia và lãnh thổ về du lịch. Bình quân hàng năm có hơn 30 triệu du khách. Riêng tuần lễ vàng từ 30/9/2012 đến 7/10/2012 có 7,6 triệu người ra vào HK

thái thanh tâm
13-10-2012, 11:12 AM
Hồng Kông qua cửa kính ô tô

Chưa đi chưa tỏ Hồng Kông
Đi rồi mới thấy nó không như mình
Cửa nhà đắt nhất hành tinh (1)
Bỏ ra tiền núi treo mình lên cao
Rừng nhà chọc sát trăng sao (2)
Muôn hồng ngàn tía tan vào biển đêm
Phố hẹp nhà cứ chao nghiêng
Đường chui dưới biển, đường lên đỉnh đồi
Dân đông sao phố thưa người (3)
Hẳn ham công việc nên lười dong chơi
Ngó hoài xe máy hiếm hoi
Ô tô lái nghịch, còi hơi hóa thừa
Đường không cảnh sát, sợ chưa
Gặp tai ương... biết đâu thưa với trình...
Đường trên, phố dưới sạch tinh
Miệng không băng khẩu, dễ linh tinh... mồm
Hạ tầng cơ sở kinh hồn
Đường dưới biển, đất, đường trườn lên nhau
Bơ vơ biết chạy đến đâu
Sểnh ra ngơ ngác lạc nhau khó về
Làm giầu hùng hục say mê
Đến nơi mua sắm miễn chê Quý Bà (4)
Thiên đường cho lớp chưa già
...ney land vào đó khó ra vô cùng (5)

Thoáng qua vài nét chung chung
Đi sâu chắc hẳn sẽ rung động lòng
Chưa đi chưa tỏ Hồng kông
Đi rồi mới thấy nó không như mình.

Hồng Kông 18/9/2012

(1) Theo hướng dẫn viên du lịch của Hong Kong, một căn hộ chung cư với diện tích 50-70 m2 có giá 1- 2 triệu USD tùy vị trí. HK được xếp hạng 1/92 quốc gia và vùng lãnh thổ về đắt đỏ. Là nơi đắt đỏ nhất hành tinh.
(2) Hồng Kông đất chật người đông nên nhà bắt buộc phải làm cao tầng. Hiện những nhà làm mới và làm lại phải xây tối thiểu 35 tầng. Tòa nhà cao nhất HK hiện nay gồm 178 tầng.
(3) Dân số HK hiện 13 triệu người, sống trên diện tích 1104 km2. Mật độ dân số 11.775 người/1 km2. Nhưng hệ thống đường xá tốt: Đường điện ngầm dưới lòngđất, đường bộ chui qua biển, hệ thống đường bộ nhiều tầng trên mặt đất... nên đường phố thông thoáng. Không kẹt xe. Mặt phố ít người đi lại.
(4) Chợ Quý Bà (hay chợ Đàn Bà) là nơi mua bán sầm uất của HK.
(5) Công viên Dis ney land: Nơi có rất nhiều loại hình trò chơi, hấp rất mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho thanh thiếu nhi.

http://www.muadulich.com/muadulich-images/product/img1/hong-kong2.jpg

Một góc Hồng Kông.

thái thanh tâm
14-10-2012, 03:03 PM
Trên đại lộ Ngôi Sao

Lấy dấu tay “Sao” gắn vào đại lộ
Thành nơi cuốn hút khách tham quan
Một mũi tên trúng bao nhiêu đích
Ba Tầu ơi sao chú khôn ngoan...

Hồng Kông 18/9/2012 - TTT

Huy Thanh
14-10-2012, 07:48 PM
TÌNH LỠ(mời họa)

Em ngọt sương khuya níu cánh hồng
Anh hoài trăng lẻ mãi thinh không
Chung đò một chuyến xa chia bước
Đắm đuối tình trăng một khúc sông.

Nguyễn Văn Thái
14 - 10 - 2012
LỠ DUYÊN
chiều say, chiều ngã một cành hồng
Gió mát sau lưng mát thoảng không
Dợm bước đưa sang lời nhắn gởi
Nắng vàng chợt tắt lặng bên sông.
ntl


TRĂNG ĐỢI

Nón lá nghiêng che giống nụ hồng
Hẹn hoài chẳng đến có buồn không?
Nhủ thầm thôi nhé đừng chờ nữa
Trăng đợi tình trông nơi bến sông

HUY THANH
14-10-2012

Huy Thanh
15-10-2012, 07:19 PM
LỠ

Thấp thoáng nhà bên một bóng hồng
Hương thầm tỏa ngát nức tầng không
Ngày đêm tôi ngóng chờ hoa thắm
Bỗng có anh chàng ngắt, vượt sông.

14/10/2012 - TTT


MỘT MÌNH

Yểu điệu thướt tha má thắm hồng
Eo thon ngực nở có chồng không
Chân dài tóc xỏa nhìn duyên dáng
Sao lại một mình nơi bến sông

HUY THANH
15-10-2012

Huy Thanh
16-10-2012, 03:10 PM
SƯỚNG!

Trên đời sướng nhất Thế Công
Sông ân suối ái, sâu nông tỏ tường
Đắm say trao trọn yêu thương
Cuối đời nhẹ bước lên đường cùng tiên...

15.10.12 - TTT



THỐNG KÊ

Môn học sợ nhất "Thống Kê"
Chỉ toàn là số mà mê nỗi gì
Sao không tìm cỏ Linh Chi
Uống vào vượt thác cười khì lướt mây

HUY THANH
16-10-2012

thái thanh tâm
16-10-2012, 10:13 PM
Xem phim 5 D ở Ma Cao

Phim 3 D đã tuyệt
So phim 5 D cũng chẳng là gì
Người xem như đứng giữa biển, trời, vũ trụ
Giữa muôn vàn kỳ ảo mê ly

Sáng tạo của con người không giới hạn
Đường đi lên không có điểm cùng
Điều mơ mộng nhất, hôm nay không hề nghĩ tới
Thì ngày mai chẳng thấy lạ lùng.

Ma Cao Tối 19/9/2012 - TTT

lethanhson
16-10-2012, 10:52 PM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Vui mừng cũng lắm, đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát ướt mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Em thương - thơ - rượu suốt đời ta say!

Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
17-10-2012, 09:06 AM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Vui mừng cũng lắm, đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát ướt mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Em thương - thơ - rượu suốt đời ta say!

Lê Thanh Sơn

@ Thanh Sơn

Bây giờ mới gặp người đây
Sẻ cho tôi một chút say với nào
Đời tôi mới cực làm sao
Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng đau...

17.10.12 -TTT

thái thanh tâm
17-10-2012, 07:08 PM
Cửa sòng bạc
Ga la xy

Sảnh sòng Ga la xy
Mắt nhìn cứ muội đi
Viên kim cương hàng tấn
Ẩn hiện giữa diệu kỳ.

Ma Cao tối 19/9/2012 - TTT

Huy Thanh
17-10-2012, 07:58 PM
Tôi say


Nghiêng tay rót chóe rượu đầy
Vui mừng cũng lắm, đắng cay càng nhiều
Uống say sưa bạn hữu yêu
Uống từ sáng sớm trưa chiều sang đêm
Trời mưa rả rích trước thềm
Miệng ai cũng khát ướt mềm đôi môi
Hỡi em ở cuối chân trời
Em thương - thơ - rượu suốt đời ta say!

Lê Thanh Sơn


@ Thanh Sơn

Bây giờ mới gặp người đây
Sẻ cho tôi một chút say với nào
Đời tôi mới cực làm sao
Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng đau...

17.10.12 -TTT



ANH SAY

Anh say chén hết nậm đầy
Chia tay xa xứ lệ cay đắng nhiều

Giã từ dỉ vãng em yêu
Hoàng hôn lặng lẽ bao chiều thâu đêm

Cà phê nhỏ giọt bên thềm
Nhớ ai ngày ấy mắt mềm thắm môi

Lỡ duyên chớ có trách trời
Cau trầu lỡ hẹn mộng đời đắm say


HUY THANH
17-10-2012

thái thanh tâm
18-10-2012, 10:27 AM
Ma Cao xứ sở của cờ bạc

Cờ bạc Ma Cao nhất thế giới
Bình quân cây số quá một sòng (1)
Trẻ già trai gái chơi đông nghịt
Một thoáng tình tiền hóa sắc không.

Ma Cao 19/9/2012 - TTT

(1) Diện tích Ma Cao có 21 km2, nhưng hiện có hơn 30 sòng bạc. Từ năm 2006, Ma Cao có doanh thu từ cờ bạc vượt thủ đô cờ bạc của thế giới là Las Vegas để trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới.

thái thanh tâm
19-10-2012, 08:52 PM
Điểm nhấn Ma Cao

Ma Cao
Phúc lợi cao
Tuổi thọ cao
Đường phố đẹp, thông thoáng
Nếp Tây chẳng ồn ào

55 vạn dân với 23 trường đại học
Nông nghiệp không đất làm
Công nghiệp có chút đỉnh
Cờ bạc: Nguồn thu chính
Trang trải mọi nhu cầu

Vốn làng chài nghèo khổ
Địa lợi trời không cho
Nay ấm no giầu đẹp
Học thuyết nào để đo ???...

Ma Cao 19/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
20-10-2012, 12:26 PM
Phúc lợi xã hội ở Ma Cao

Thu nhập bình quân đầu người 11.000 pataca / tháng (1)
Trợ cấp thất nghiệp cũng được 5 ngàn
Các cấp học phổ thông miễn phí
Người dân đi viện chẳng mất tiền
Tuổi thọ trung bình hơn 83: thứ nhì thế giới
Cũng là một xứ thần tiên

Xã hội văn minh trật tự
Con người tạo cảnh hữu tình
Xứ sở phi nông nghiệp
Như thuần dịch vụ, sòng bài
Mức sống cao, người dân được trọng
Nào xa gần ai biết hơn ai?

Nào anh tư bản, nào công bản
Anh nạc mỡ bèo nhèo nhuộm phẩm
Chê khen ầm ĩ mút mùa
Chỉ có xứ này ăn chơi lặng lẽ
Ai qua có thấy mình chưa…???

Ma Cao 19/9/2012 - TTT

(1) 1 pa ta ca ăn hơn 2600 VNĐ

thái thanh tâm
21-10-2012, 09:01 PM
Thâm Quyến

Thâm Quyến! Thâm Quyến! (1)
Lần thứ hai tôi đến
Mới hiểu thêm chốn này

Thâm Quyến! Thâm Quyến!
Thành phố tuổi tráng niên (2)
Mà dân đông đến vậy (3)

Thâm Quyến! Thâm Quyến!
Trên không, không chăng dây
Dưới đường không xe máy

Thâm Quyến! Thâm Quyến!
Là trung tâm chế tạo
Công ty lớn tụ về

Thâm Quyến! Thâm Quyến!
Đường ít người đi bộ
Chống tắc...: Chui đất sâu

***
Qua Thâm Quyến thêm hiểu
Phàm nơi nào phát triển
Lòng đất được ưu tiên...



Thâm Quyến 21/9/2012 - TTT

(1): Thâm Quyến theo nghĩa Hán là : Con lạch sâu.
(2): Tháng 11/ 1979 Đặng Tiểu Bình đến thị sát nơi đây và quyết định cho xây dựng ở làng chài này một đặc khu kinh tế để thử nghiệm mô hình kinh tế thị trường TBCN trên lãnh thổ Trung Quốc.Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên trong 5 đặc khu của Trung Quốc.
(3): Thâm Quyến hiện có 13 triệu dân, diện tích: 2050 km2.

Huy Thanh
22-10-2012, 07:14 PM
NHỚ

Bóng em ẩn hiện chân trời :
Đồng tiền má lúm, nụ cười ngây thơ...
Chiều xanh nỗi nhớ vô bờ
Hồn xanh trăm mộng, ngàn mơ dáng người

Nguyễn Văn Hùng


THƯƠNG

Tình anh như áng mây trời
Trăm năm dõi bước cùng cười mộng mơ

Bên hồ lau sậy phất phơ
Một lần tay nắm đêm mơ hôn người


HUY THANH

thái thanh tâm
22-10-2012, 07:34 PM
NHỚ

Bóng em ẩn hiện chân trời :
Đồng tiền má lúm, nụ cười ngây thơ...
Chiều xanh nỗi nhớ vô bờ
Hồn xanh trăm mộng, ngàn mơ dáng người

Nguyễn Văn Hùng


THƯƠNG

Tình anh như áng mây trời
Trăm năm dõi bước cùng cười mộng mơ

Bên hồ lau sậy phất phơ
Một lần tay nắm đêm mơ hôn người


HUY THANH

BUỒN

Tình ai như áng mây trời
Chưa nên bóng mát đã rời rã tan
Để thành gió núi mưa ngàn
Xối lòng cô lữ miên man tháng ngày.

22.10.12 - TTT

Huy Thanh
22-10-2012, 08:43 PM
BIỂN VẮNG HOÀNG HÔN


Hoàng hôn tím nhuộm cả trời thu
Biển vắng buồn vương sóng mịt mù
Thương nhớ người xưa buồn ủ rũ
Bâng khuâng ngọn gió thả hồn ru .

Mạnh Kỷ
22/10/2012
Tiếng thơ

Văng vẳng lời thơ trong gió thu
Đi qua lớp lớp bóng mây mù
Bay cùng gió lộng trao niềm nhớ
Vẫn vọng ngọt ngào như tiếng ru

Thanh Thanh Khiết
22.10.2012


TIẾNG LÒNG

Xa cách nghìn trùng buổi nắng thu
"Bô-ing" vang vọng tít mây mù
Dõi theo chỉ thấy mờ nhân ảnh
Nợ mỏng đêm thâu nhớ hát ru

HUY THANH

thái thanh tâm
23-10-2012, 08:30 PM
Bán hiện vật bảo tàng

Nói bảo tàng di chuyển
Nên hiện vật bán đi
“Đây hàng quý duy nhất”
Mồm chú Hán thị phi.

Thâm Quyến 21/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
26-10-2012, 05:39 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/22/ty3.jpg
Một cặp Tỳ Hưu

Tỳ Hưu

Tạc con vật không nhằm con có thật
Mu mơ tên đặt Tỳ Hưu

Tỳ Hưu có nhiều kích cỡ
Từ bé tiu cho đến thật to
Đôi bé ti dùng cho đeo cổ
Đôi bé vừa bầy trong, trên tủ
Đôi to đùng bầy trước cửa ra vào...

Tỳ Hưu Hà Nội cũng chẳng thiếu nào
Mấy ai mua, chúng buồn thiu nằm trong tủ mốc
Tỳ Hưu Trung Quốc
Nhà hàng phù gió - nước từng con
Chúng bỗng dậy hồn
Chúng thành thần hút tài, hút lộc
Hút! Hút vào! Giữ chặt!
Chủ nhân vĩnh viễn sang giầu

Các chú Ba khéo tay lại sáng cái đầu
Bán sỏi đá thu về bao ngoại tệ.

Thâm Quyến 21/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
28-10-2012, 05:09 PM
Phản biện Ma ket ting

Em mồi xem hát thật hay
Nếu không hay thật thì đây trả tiền
Các bà họp kín phán liền
Tiếng Tầu hổng biết, cảm phiền thôi nghe
Tiền bà đâu phải lá tre
Dù hoa hồng héo, ủ ê mặc mày.

Thâm Quyến 21/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
29-10-2012, 08:53 PM
Xem Mã chiến
ở Trung Hoa Cẩm Tú

Ngựa hý, gươm khua, tên lao vút
Thương đâm, đao chém, bụi mù vương
Sa cơ, chủ tướng thây ngựa kéo
Thành hạ, quân reo rộn hý trường.

***

Thế nhân muôn vạn đường kiếm sống
Vì miếng ăn sức đổ, lệ rơi
Kẻ phơi thân, kẻ phô chiêu độc...
Giời sao bầy lắm cảnh trò đời???

Thâm Quyến 21/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
30-10-2012, 07:35 PM
Lại đến Quảng Châu

Lần này lại đến Quảng Châu
Phố quen, người khác lần đầu mới sang
Nắng thu bàng bạc sắc vàng
Con cầu lỗi nhịp bắc ngang hững hờ

Quảng Châu 22/9/2012 - TTT







Bên mộ liệt sĩ
Phạm Hồng Thái

Nằm nhờ trên đất người ta
Hóa ra ngày tháng hương hoa đủ đầy.

CV Hoàng Hoa Cương 23/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
01-11-2012, 10:29 AM
http://4.bp.blogspot.com/-I_nJag32XrI/UEUZmt7icnI/AAAAAAAABC8/8xXXzoTqjss/s1600/19+11+M%E1%BB%99+Ph%E1%BA%A1m+H%E1%BB%93ng+Th%C3%A 1i+trong+ngh%C4%A9a+trang+Ho%C3%A0ng+Hoa+C%C6%B0%C 6%A1ng.jpg

Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa Cương - Quảng Châu - Trung Quốc


Viếng mộ liệt sĩ
Phạm Hồng Thái

Từ đất Việt con sang viếng Bác
Nơi đây vườn thắm Hoàng Hoa Cương
Từng bậc đá suy tư trầm mặc
Hoa lá rì rào hương khói còn vương

Hai bốn, Bác toan giết Méc Lanh (1)
Thiên cơ chưa đến, việc không thành
Tiếng bom rung chuyển toàn dân tộc
Thúc giục ba miền dậy đấu tranh

Nối tiếp Bác, bao người ngã xuống
Cho đất Nam hầu hết thu về
Từ xứ Bắc, hồn soi cố quốc (2)
Bác nhắc gì con cháu ở quê ???

Hoàng Hoa Cương - Quảng Châu
23/9/2012 - TTT

(1): Tháng 6 năm 1924 Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Pháp ở Đông Dương - Méc lanh (Pháp ngữ là Merlin ) tại khách sạn Victoria thuộc Tô giới Sa Diện ở Quảng Châu.
(2): Mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái đặt ở một góc công viên Hoàng Hoa Cương - Quảng Châu. Mộ phần hướng về Việt Nam.

thái thanh tâm
02-11-2012, 08:25 PM
Khám bệnh
ở Bảo Thọ Đường

Giàn thầy thuốc Trung Hoa
Bắt mạch bằng tiếng Việt
Họ con cháu Hoa Đà
Bệnh xướng không kể xiết

Thuốc vào bệnh khỏi tiệt
Người như hồi đang xoan
Trước xuống lỗ tiếc rẻ...
Khó đậy nắp áo quan.

Quảng Châu 22/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
03-11-2012, 03:39 PM
Người Trung Quốc bán hàng

Các điểm bán hàng có tua người Việt
Người Tầu chuẩn bị kĩ càng
Nhiều chủng loại, lắm mặt hàng
Đặc biệt đội ngũ bán hàng đều dùng ngữ Việt

Tỷ mỷ, ngọn nghành, chi tiết
Hiểu tâm lý người Nam
Rành thị hiếu, sở thích
Nên hàng đóng gói tràn

Bao giờ người Việt bán hàng
Biết Hế lô, Hế lổ
Biết Ní hảo, Ni hào
Biết lấy hảo su cù treo lủng lẳng
Và mang xoong thủng, chảo thủng...ra khua ???

Quảng Châu 23/9/2012 - TTT

Huy Thanh
03-11-2012, 04:21 PM
Ngại...

Con đường giờ ngại…
bàn chân
Giấc mơ ngại… mộng,
hoa xuân ngại… cành

Từ lâu ngại… chữ…
thôi đành!
Mai sau xin chớ để dành…
ngại nhau!

23/02/2010
Phuongnhiaodai

Thơ này
đọc ngại thật lâu
Có chi nhặt hết
còn đâu đến mình!!!

3.11.12 - TTT chúc thohayaodai


CHỚ NGẠI

Đường xa
chớ ngại bước chân
Mộng mơ
đừng ngại mưa xuân ướt cành

Đường thi không ngại
để dành
Hai cặp vế đối
chẳng đành ngại chi


HUY THANH

thái thanh tâm
05-11-2012, 04:48 PM
Khỏa thân em đến xin hào
Cái mồm thì nói, cái ngao thì chờ.

Ma Cao đêm 19/9/2012 - TTT


Qua Tầu bỏ mũ trông Tầu
Tầu bao ống khói, lòng rầu bấy nhiêu.

Thâm Quyến 20/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
09-11-2012, 07:47 PM
Ăn tự chọn 1

Mắt ăn từ cuối đến đầu
Miệng ăn vài món từ lâu đã nhàm
Món lạ tay mắt đều ham
Giao cho thằng lưỡi, nó nhằn nhổ đi.

HK - Quảng Châu 17 – 23/9/2012

thái thanh tâm
15-11-2012, 07:57 AM
ĂN TỰ CHỌN (2)

Ở nhà cơm quán mấy hào
Vắt chân chữ ngũ, miệng gào thả phanh
Quát món chậm, chê món nhanh
Hét thêm ớt, tỏi, tiêu... chanh ầm ầm
Sang đây tiền vạn âm thầm
Tranh nhau tự lấy, tự khuân về bàn...

HK - QC 17 - 23/9/2012

thái thanh tâm
19-11-2012, 07:51 PM
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2013_03_14/tay5.JPG?width=440&height=293&crop=auto&speed=0
Đền Quốc mẫu Tây Thiên ở Tam Đảo


Thoải mái vui chơi

Bây giờ đã biết Tây Thiên
Bao giờ Phật gọi chạy liền nửa hơi
Nửa hơi thừa sức tới nơi
Gần ngài tiện thế nên chơi mút mùa.

Tây Thiên Tam Đảo
6.10.2012 – TTT

thái thanh tâm
16-12-2012, 08:28 AM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090226051312409/A6.jpg
Tượng Mỵ Châu cụt đầu ở Cổ Loa

NGẮM TƯỢNG MỴ CHÂU

Nghìn đời em vẫn Mỵ Châu
Nghìn đời em vẫn cất đầu một nơi
Nghìn đời em vẫn thế thôi
Nghe người tình dụ bỏ lời cha ông.

TTT - Cổ Loa 2010

thái thanh tâm
14-04-2013, 09:33 PM
http://ashui.com/mag/images/stories/201007/tphcm_trungtam.jpg
NHà cửa Hà Nội thời nay

Nhà cao tầng ở Hà Nội

Xa trông nhà cửa nhấp nhô cao
Sức của bỏ ra lớn biết bao
Thiếu vẻ hài hòa, không điểm nhấn
Chỉ vì trình hẻo, tiếc làm sao...

10.4.13 - TTT

thái thanh tâm
17-04-2013, 09:30 PM
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2012_04_27/halong_450x285.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0

Qua lại hang Luồn

Xa trông vòm đá ôm mặt nước
Đến nơi hang rộng với trần cao
Luồn hang qua lại thuyền đưa nhẹ
Chuyện ngàn năm làm dạ nao nao...

Hang Luồn Tràng An Hoa Lư
6/4/13 – TTT

thái thanh tâm
20-04-2013, 09:30 AM
Dưới chân núi Trạng nguyên

Núi Sách kề bên núi Trạng Nguyên
Trạng ngồi đọc sách đã bao niên
Sao ngài không mở sang trang mới
Để xứ này luôn được ấm yên ?

Tràng An Hoa Lư NB 6/4/13 - TTT

Tran Xuan Sinh
20-04-2013, 10:57 AM
Dưới chân núi Trạng nguyên

Núi Sách kề bên núi Trạng Nguyên
Trạng ngồi đọc sách đã bao niên
Sao ngài không mở sang trang mới
Để xứ này luôn được ấm yên ?

Tràng An Hoa Lư NB 6/4/13 - TTT

ĐẤT HOA LƯ

Trời đất xa xưa còn thủy nguyên
Dưới sông trên núi đã bao niên
Hoa Lư phố cổ còn lưu lại
Chùa tháp dựng lên, dân đã yên.

20/04/2013

thái thanh tâm
20-04-2013, 05:49 PM
ĐẤT HOA LƯ

Trời đất xa xưa còn thủy nguyên
Dưới sông trên núi đã bao niên
Hoa Lư phố cổ còn lưu lại
Chùa tháp dựng lên, dân đã yên.

20/04/2013

Cảm ơn bác đến vô cùng
Em mà sang bác không chừng ở luôn...

TTT

thái thanh tâm
20-04-2013, 05:51 PM
http://baoninhbinh.quangtrung.vn/Images/Uploaded/Share/2013/03/27/tamcoc2.jpg

Một đoạn sông Sào Khê ở Tràng An Hoa Lư Ninh Bình

LỜI CÔ LÁI ĐÒ

Thuyết minh chưa vào cuộc
Khách hỏi cô lái đò:
“Sông này tên gì nhỉ
Mong cô hãy chỉ cho”

Dạ kính thưa quý khách
Sông này gọi Sào Khê
Cắt nghĩa theo chữ Hán
Sào: ngòi, Khê là khe

Khách còn hỏi thêm nữa
Cô trả lời chơn chu
Cô gái quê bình dị
Xứng danh đất Hoa Lư.

Tràng An Hoa Lư 6/4/13
TTT

thái thanh tâm
21-04-2013, 08:44 PM
ĐỨT LONG MẠCH

Sông Long xuyên giữa Lý Nhân
Một bên Nhân Mỹ một phần Xuân Khê
Vua Trần kinh lý đi về
Thuyền rồng ngài ngự đề huề nhẩn nha
Từ Thăng Long xuôi Hồng Hà
Đến đầu Hồng Lý rẽ vào Châu giang
Bồ, Gia, Thông, Khánh sẵn sàng
Đã đào sông để rước ngang thuyền rồng
Ngờ đâu đứt mạch Vương Long
Máu tuôn nhuộm nước còn hồng đến nay

Sao vua đào cái sông này
Cho rồng mất máu đến ngày nào thôi?
Nếu không ắt hẳn khác rồi
Vùng này phát tích con trời ngàn năm...

Trên bờ Long Xuyên-Lý Nhân
1977 - TTT

thái thanh tâm
22-04-2013, 07:58 AM
http://muahoaqua.vn/uploads/product/35/muahoaqua.vn-chuoingu2.jpg

Chuối ngự

Chuối ngự Đại Hoàng (1)

Như bé nhất loài chuối
Khi chín vỏ cũng vàng
Tỏa hương thơm thoang thoảng
Từ trong vỏ mỏng tang

Nếu vỏ có chín quá
Khi bóc vẫn dễ dàng
Bên trong nguyên miếng ngọc
Ngon bổ và cao sang

Nếm một quả chả thấm
Ăn cả nải là thường
Sức ăn loại hơi khỏe
Làm một lúc cả buồng

Ôi chuối ngự ! chuối ngự !
Xưa chỉ để tiến vua
Nay dân đều là chủ
Bạn biết và ăn chưa ?

Nếu chưa ăn chuối ngự
Là chưa biết chuối đâu
Hưởng báu vật trời đất
Một lần đến muôn sau...

Đại Hoàng-Nhân Hậu
Lý Nhân-Hà Nam 1985 - TTT


(1) Làng Đại Hoàng thuộc xã Nhân Hậu (nay ghép hai xã Nhân Hòa với Nhân Hậu) thành xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Là quê hương của nhà văn nổi tiếng Nam Cao.

thái thanh tâm
22-04-2013, 08:37 AM
http://www.nhandan.com.vn/media/k2/items/cache/877/fdf6afe7c9f4ff7061ff12ac791d5d4e_XL.jpg
Vọng giang đình trên đỉnh Côn Sơn


Trước bàn cờ của Nguyễn Trãi ở Côn Sơn



Như thần tính toán cho lo cho nước

Chẳng liệu riêng một chước giữ thân ? (1)

Văn Chủng gương kia ai xóa được (2)

Hay cờ cao hơn bậc tiền nhân ?

Côn Sơn-1991 - TTT

thái thanh tâm
22-04-2013, 05:43 PM
SUY TƯ DƯỚI NÚI TRẠNG NGUYÊN

Chỉ với ngọn núi nhỏ
Mang dáng người hiền tài
Xưa giặc Ngô cũng sợ
Tìm cách phá tránh tai...

Núi Trạng chẳng phá được
Trạng vẫn ngồi uy nghi
Nay ngàn năm có lẻ
Giặc chẳng ngán sợ gì

Còn con cháu của Trạng
Chạy theo giấc mơ hoang
Tin thù đổi thành bạn
Ngỡ cùng xây chữ vàng...

Tràng An Hoa Lư 6/4/13
TTT

thái thanh tâm
22-04-2013, 09:29 PM
Nhà chọc trời


Chưa cao bằng nơi khác
Có tám ba tầng thôi
Ngước nhìn lên đến đỉnh
Cổ như sắp gẫy rồi.

Singapore-1997-ttt

thái thanh tâm
22-04-2013, 09:34 PM
http://dangcongsan.vn/cpv/Upload/News/2011/11/vinhalong.jpg


Vịnh hòn trống – mái

Triệu năm tâm sự nơi này
Hẹn thề trời biển đến ngày nào thôi ?
Đứng lâu chân đã mòn rồi
Về yên gia thất kẻo đời ngó nghiêng!

Vịnh Hạ Long năm 1998
TTT

thái thanh tâm
22-04-2013, 09:40 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAZ7UJTWx53k9QPh_Mz_eJomEqqGXLG 41sbJhiP-Cx3QF8DJallw
Một góc cánh đồng Mường Thanh

Cánh đồng Mường Thanh (1)

Bao đồi núi bỗng nhiên biến mất
Đồng dưới xuôi như đặt ở đây (2)
Tinh túy núi rừng thấm vào mạch đất
Làm nên hạt ngọc quý nơi này. (3)

Mường Thanh-Điện Biên Phủ
Năm 2000 - TTT

(1) và (2): Cánh đồng Mường Thanh rộng 120 km2. Ra khỏi trung tâm thành phố một đoạn ta bỗng gặp cánh đồng bằng phẳng bát ngát không khác gì những cánh đồng bát ngát ở dưới xuôi.
(3) Gạo của Mường Thanh cực ngon. Dân buôn bán thường mang gạo dưới xuôi lên nói là gạo Điện Biên để dễ bán và được giá cao.

thái thanh tâm
23-04-2013, 07:23 PM
http://d2.violet.vn/uploads/resources/205/nnvbnvb29.jpg

Hình ảnh con cầy vòi

CẦY VÒI KHÚC KHUỶU

Thịt thú rừng tuyệt phẩm
Đích thị chú Cầy Vòi
Thịt mềm kèm mỡ trắng
Ăn no chẳng buồn thôi

Trưa ăn, tối ăn nữa
Mai lại thích ăn rồi
Bao hương rừng mật núi
Lăn bóng mỗi bờ môi

Cầy vòi quán Khúc Khuỷu
Chỉ có ở Thái Nguyên
Ăn rồi không quên được
Món lạ của thần tiên.

Thái Nguyên 2000 -TTT

thái thanh tâm
23-04-2013, 07:48 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/m/1207/24/khach-san-fansipan-2.jpeg?w=800&c=1

Một Mình

Một căn phòng xinh xắn
Sạch sẽ và thơm tho
Một giường đôi nệm trắng
Hai gối mềm êm so

Bên bàn tròn đôi ghế
Anh ngồi lặng một mình
Đôi dép thừa xinh thế
Không người đi buồn thinh

Tiếng nhạc sao khắc khoải
Giữa đêm khuya lặng tờ
Trong phòng đều đôi cả
Riêng mình anh nằm co!

Nhật Bản tháng 4/2001- TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 08:20 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcpDg0vVCn21o77pAyAQId0iSOUI7Ac LQqwYA5wp31BFcQt2_9

Hang Luồn ở Tràng An


Hang Luồn

Hơn một ngàn năm trước
Vua Đinh họp hang này
Trên nước bàn việc nước
Tiếng như vọng đến nay

Các sứ quân bị dẹp
Công lao một thoáng tan
Nay giua thời đổi mới
Hậu sinh đến tham quan.

Hang Luồn –Tràng An
6/4/13 - TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 04:17 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/8/83/Mot_goc_thi_xa_Cao_bang.jpg/800px-Mot_goc_thi_xa_Cao_bang.jpg

Một góc TP Cao Bằng

Cao Bằng

Tít tận trên cao lại vẫn bằng
Không đi cứ ngỡ nói lăng quăng
Tỉnh danh vì thế thành tên gọi
Trên đó ai người giảng hộ chăng ?

TP Cao Bằng - 13/5/2001 - TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 04:30 PM
http://www.aihuucongchanh.com/dulich/trungquoc/Dscn5861.jpg

Tượng Dương Quý Phi đặt dưới hồ tại Tây An Thiểm Tây

Ngắm tượng Dương Quý Phi ở Thiểm Tây

Đứng trên bờ ngắm tượng Dương Quý Phi dưới hồ nước. Nhìn tượng đã thấy nàng đẹp tuyệt trần. Tượng đã vậy, còn nàng lúc thanh xuân làm gì chẳng làm vua Đường Minh Hoàng hơn nghìn năm trước mê mẩn . Vậy có thơ rằng:

Dương Quý Phi đẹp nhường nào (1)
Mà nhìn tượng đã nao nao cả người
Nếu là người thật hẳn hoi
Hẳn nhan sắc ấy tuyệt vời lắm thay
Phải ai thì cũng đắm say
Huống chi vua chúa kẻ đầy quyền uy

Vua say sắc dục thiếu gì
Vua Đường mê đắm mới kỳ làm sao
Luân thường đạo lý lộn nhào
Bắt con dâu đẹp cho vào làm quan (2)
Quá mê bỏ quách mưu gian
Từ dâu con vội lấy làm vợ luôn (3)

Vua Đường bị hút hết hồn
Ngày đêm mê đắm chập chờn múa ca
Triều đình chính sự gạt ra
Mười chín năm lẻ sơn hà ngả nghiêng (4)
An Lộc Sơn phải nổi lên (5)
Vua quan nhằm xứ Tứ Xuyên trốn về
Triều thần nổi giận trăm bề
Bắt vua phải giết ê chề Dương Phi.(6)

Tây AnThiểm Tây-Trung Quốc
Tháng 8/2001 - TTT


(1)Dương Quý Phi tên thật là Ngọc Hoàn, người Tứ Xuyên. Hoàn có sắc đẹp tuyệt trần, thông minh, biết làm thơ, đánh đàn,múa hát. Năm 17 tuổi, nàng được Thọ vương Lý Mạo là con thứ 18 của Đường Minh Hoàng cưới làm vợ.
Sắc đẹp của nàng làm các nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc như Lý Bạch, Bạch Cư Dị đều ca ngợi. Bạch Cư Dị từng có câu:
Nụ cười hoa nở hơn xưa
Sáu cung son phấn đều thua mặt nàng.
(2)Năm Ngọc Hoàn 22 tuổi (Đường Minh Hoàng 56 tuổi)Đường Minh Hoàng cho vào cung, giao cho chức quan nhỏ gọi là “Thái châu” để được gần nàng.
(3)Đường Minh Hoàng có 3000 cung nữ nhưng chọn Hoàn làm quý phi và đưa lên ngôi Hoàng hậu-vợ vua, chính thức cướp vợ của con trai.
(4)Từ khi có Dương Quý Phi bên cạnh, Đường Minh Hoàng ngày đêm say đắm, 19 năm liền bỏ triều chính cho gian thần Lý Lâm Phủ và hoạn quan Cao Lực Sĩ chuyên quyền thao túng điều hành đất nước.
(5) An Lộc Sơn là Tiết độ sứ vùng Hà Bắc, thấy triều đình thối nát đã nổi lên chống lại. Chỉ 15 ngày đã chiếm được kinh đô Lạc Dương và Trường An.
(6)Triều đình phẫn nộ cho rằng vì Dương Quý Phi gây ra thảm bại cho triều đình. Bắt vua Đường Minh Hoàng phải giết Dương Quý Phi. Vua phải nghe theo, vua đau đớn đưa cho Hoàng hậu vuông lụa trắng để tự treo cổ trên cây lê trước đến Mã Ngôi thuộc huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây ngày nay.

thái thanh tâm
24-04-2013, 04:52 PM
Đi taxi ở Paris

Điểm đến, hướng đi được lập trình
Xe đi, đường hiện ở màn hình
Không thể thêm đường thu tiền khách
Việc quá thường nhưng rất văn minh.

Paris - 2002 - TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 05:42 PM
http://www.36phophuong.vn/userfiles/Dinh%20th%E1%BB%B1%20vua%20B%E1%BA%A3o%20%C4%90%E1 %BA%A1i%20t%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A0%20L%E1%BA%A1t .JPG

Dinh III của vua bảo Đại ở Đà Lạt

Vào chơi nhà Bảo Đại

Nhà cửa tiện nghi trước quá sang

Nhưng nay lại thấy thật là xoàng

Dân thường khắp chốn còn hơn thế

Thoáng nghĩ vua giờ sướng hết đàng.


Đà Lạt- 2002 - TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 10:06 PM
http://dealhcm.com/tiny_upload/cva.jpg



Kính gửi cụ Chu Văn An


Dâng sớ bẩy quan cần phải chém
Suốt đến nay chẳng có sớ nào
Vì cụ các quan thành tốt cả
Hay người tiếp bước hết rồi sao ?

Văn Miếu-Quốc tử giám-2008 - TTT

thái thanh tâm
24-04-2013, 10:33 PM
http://www.vietnamplus.vn/Uploaded_VNP/kieuct/20130320/IMG_2447.JPG

Ngày hội đình làng Cổ Nhuế

Cổ Nhuế-Nghìn năm

Kính tặng Đảng bộ và nhân dân xã Cổ Nhuế- Một vùng từng là phụ cận kinh thành Thăng Long, có bề dầy lịch sử hàng nghìn năm với nhiều công trình di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.


Nhiều lần qua Cổ Nhuế
Nhưng dễ biết được đâu
Phải đi vào tâm thế
Mới thấy được ngàn sâu

Gần một ngàn năm trước
Nơi đây vốn Kẻ Noi (1)
Vùng bãi lầy úng thụt
Chằng chịt sông với ngòi

Cổ Nhuế nơi trầm tích
Của lịch sử ngàn năm
Nào rìu đá, chày đá...
Đến tượng thời Lý-Trần... (2)

Bao di tích văn hóa
Đình, miếu, chùa Sùng Quang
Những bia đá, Cầu Đá...
Sáu công trình vẻ vang (3)

Đi lên từ gian khó
Cổ Nhuế có nhiều nghề
Nghề may nổi tiếng nhất
Do họ Nghiêm mang về (4)

Cổ Nhuế nay nhất huyện (5)
Về kinh tế và người
Phúc lộc luôn hiển hiện
Xưa nay và muôn đời.

Hà Nội 2007-27/4/2009 - TTT



(1): Trước kia Cổ Nhuế có tên là chòm Noi, sau là Kẻ Noi. Theo truyền thuyết: Vùng đất này có nhiều sông ngòi, bãi lầy, dân đi lại khó khăn phải “lội ngòi noi nước” nên có tên chòm Noi từ đó.
Mùa thu năm 1027, hoàng tử Đông Chinh Vương (con vua Lý Thái Tổ) đem quân dẹp loạn ở Châu Văn (Thuộc Lạng Sơn ngày nay) có qua làng Noi, được dân làng mang lương thực, thực phẩm ra hiến cho quân sĩ làm lương ăn trên đường hành quân. Sau khi chiến thắng trở về, Đông Chinh Vương xin vua Lý cho hưởng thực ấp ở làng Noi. Ba xóm của làng là Hoàng-Trù-Đống trở thành dân “tảo lệ” (được trông nom nhà thờ) được miễn siu dịch. Các cụ trong làng dâng sớ xin vua cho đổi tên làng Noi thành làng Cổ Nhuế. Âm hán việt của Kẻ Noi là Cổ Nhuế.
(2): Từ những năm 70 của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ đã đào được một số di vật dưới lòng đất Cổ Nhuế như rìu đá, hòn nghiền, hòn cà bằng đá, hòn gạch vuông có hoa văn trám lồng đời Hán, tượng cá hóa rồng thời Lý-Trần...
(3): Cổ Nhuế bảo tồn được rất nhiều công trình cổ như đình làng thờ Đông Chinh Vương có từ thời Lý. Chùa Mốc, chùa Sùng Quang cũng có từ đời Lý. Cây Cầu Đá bắc qua sông Đào làm từ năm 1726. Giếng cổ xây bằng đá trong chùa Sùng Quang có từ năm 1748. Miếu thờ Túc Trinh công chúa, con gái vua Trần Thánh Tông có từ đời Trần. Làng có hàng chục tấm bia đá ghi lại những sự kiện, dấu ấn lịch sử làng Cổ Nhuế xưa.
Năm 1994 có 6 công trình được cấp bằng Di tích lịch sử-Văn hóa cấp quốc gia.
(4): Nghề may ở Cổ Nhuế có từ thế kỷ 19 do 3 người thuộc dòng họ Nghiêm đi học ở xa rồi về làng làm nghề và truyền nghề.
(5): Theo số liệu của UBND huyện Từ Liêm, năm 2007 xã Cổ Nhuế có số dân đông nhất huyện (hơn 45 nghìn người với diện tích đất của xã là 6.5 km2) và là xã có kinh tế phát triển nhất huyện.

thái thanh tâm
26-04-2013, 09:03 PM
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/12/10/111209MBTcomchaysp1.jpg

Đặc sản Ninh Bình ?

1.
Cơm cháy

Từng tảng cơm cháy lớn
Hạt phồng xốp rộm vàng
Từ tốn ta thưởng lãm
Nhai nhẹ đã ròn tan

Cơm cháy ăn tại chỗ
Cơm cháy hộp làm quà
Công nghệ thời mở cửa
Đưa Ninh Bình đi xa...

2.
Thịt dê

Thịt dê tràn quán xá
Từ quán phố đến làng
Từ dê làm đủ món
Thỏa mãn khách vừa sang

Thịt dê lành lại bổ
Ăn xong người phừng phừng
Nầm xào và dê tái
Lâu ăn nhớ quá chừng !

Tràng An- Ninh Bình 6/4/2013 -TTT

thái thanh tâm
27-04-2013, 10:26 AM
http://hanam.gov.vn/_CONTROLTEMPLATES/usercontrols/images/oldVersion/LS21_DenTranThuong_5.jpg

Đền Trần Thương ở Lý Nhân Hà Nam - Một trong những nơi đặt kho quân lương thời Trần trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Nơi đức thánh Trần qua đời hơn 700 năm trước.

Huyện Lý Nhân

Lý Nhân huyện của Hà Nam
Ngày xưa tên gọi Nam Sang đó mà
Phía đông chắn bởi Hồng Hà
Ba phía còn lại vẫn là Châu Giang
Bốn bề sông nước mênh mang
Quanh năm úng thủy kinh hoàng huyện tôi

Lý Nhân nay hết úng rồi
Chiêm mùa nối vụ đổi đời từ lâu
Ngô khoai bờ bãi mướt mầu
Đói nghèo lùi lại sang giầu hiện ra

Lý Nhân 2008 - TTT

thái thanh tâm
01-05-2013, 09:52 PM
http://ione.vnexpress.net/files/subject/2012/05/28446/river-seine-paris.jpg

Một đoạn sông Seine ở Paris

Bên sông Seine nghĩ về Hà Nội

Pa ris đã tráng lệ rồi
Lại chen vào giữa tuyệt vời sông Seine
Phố phường tấp nập hai bên
Dưới dòng nước biếc êm đềm nhẹ trôi
Tầu thuyền nhộn nhịp ngược xuôi
Đón đưa du khách rong chơi tối ngày
Ngắm sông Seine, chạnh lòng này
Giữa lòng Hà Nội cũng đầy những sông
Bao sông, đen đặc bấy dòng
Chứa đầy xú uế trong lòng thải ra

Nhìn người mà ngẫm đến ta...

Paris-sông Seine
2002 - TTT

thái thanh tâm
02-05-2013, 09:43 PM
http://farm2.static.flickr.com/1254/718181426_6743995081_o.jpg

Về các kiểu đi


Đã đi ngang , người còn phải ngửa
Xa trông cả bọn thật tức cười
Mỗi bước đi nước giằng níu lại
Nên cả đời quanh bãi biển thôi

Bao người nhấc bước đi chật vật
Đi quanh năm không hết đường làng
Bước chân hằn trên từng thớ đất
Đẫm hai sương một nắng lửa chan

Có kẻ thường xuyên chạy thục mạng
Lúc giật lùi lúc nhảy choi choi
Mang hết sức bình sinh tranh chấp
Cái sân con cứ chạy suốt đời

Kẻ chuyên vượt trùng khơi vời vợi
Đường xuyên châu, vi vút trên trời
Có kẻ chuyên đi trong hầm tối
Tìm hạt vàng dâng kẻ khác chơi

Kẻ lưỡi dẻo đi bằng đầu gối
Và biết rình để lách cửa sau
Sẽ thu được vô vàn món lợi
Rồi leo lên người khác đè đầu

Những người chỉ đi bằng cơ bắp
Lo được thân hoặc một vài người
Ai đi được bằng đầu đích thực
Mới lo cho tất cả mọi người

Sầm Sơn 23/5/2009 - TTT

thái thanh tâm
05-05-2013, 10:48 PM
http://dulichmiendatla.com/uploads/news/2011_07/chuathienmu.jpg


Nguyễn Hoàng
với chùa Thiên Mụ (1)

Chạy trốn anh để mưu nghiệp bá (2)
Dựa Hoành Sơn cát cứ phương Nam
Dựng bà trời xây chùa Thiên Mụ
Nguyễn Hoàng ơi, ông thật khôn ngoan

Chọn đắc địa đặt chùa Thiên Mụ
Soi dòng Hương, ngắm núi Ngự Bình
Tiếng chuông ngân, gọi người quy tụ
Thu trời Nam, khéo dụng tâm linh

Huế - 14/5/2009


(1) Xứ Huế gọi bà là mụ. Nguyễn Hoàng cho tung tin tại khu vực đặt chùa Thiên Mụ nay có một bà do trời sai xuống để ổn định nước Nam. Bà trời đó là điềm ứng vào Nguyễn Hoàng. Vì vậy năm 1601 Nguyễn Hoàng cho xây chùa và đặt tên là chùa Thiên Mụ. Đây là cách để ông thu phục nhân tâm phía Nam.
(2) Sau khi anh cả là Nguyễn Uông bị anh rể là Trịnh Kiểm giết, theo lời khuyên của Trạng Trình, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủThuận Hóa (Từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ngày nay)

thái thanh tâm
06-05-2013, 09:32 PM
http://hoale.jcapt.com/img1/store/diembao/k%E1%BA%B9t%20xe.jpg
Một cảnh kẹt xe ở Băng Cốc


Ấn tượng Băng Cốc


Đường cao lộ thấp cứ chồng nhau

Vẫn kẹt rừng xe chạy được đâu

Bò những một giờ ba bốn dặm

Thế mà họ bảo vẫn còn mau.

Băng Cốc-1997 - TTT

quanlenh
06-05-2013, 10:16 PM
http://hoale.jcapt.com/img1/store/diembao/k%E1%BA%B9t%20xe.jpg
Một cảnh kẹt xe ở Băng Cốc


Ấn tượng Băng Cốc

...
Băng Cốc-1997 - TTT


Mười lăm năm trước mới gì đâu
Vẫn cảnh kẹt xe với lỡ tàu
Thấp thoáng Sông Seine cao bóng tháp
Đã mười năm ấy ... Chẳng gặp nhau.*

Với TTT : Những khoảng thời gian và không gian trùng hợp ngẫu nhiên!

thái thanh tâm
07-05-2013, 08:52 AM
Mười lăm năm trước mới gì đâu
Vẫn cảnh kẹt xe với lỡ tàu
Thấp thoáng Sông Seine cao bóng tháp
Đã mười năm ấy ... Chẳng gặp nhau.*

Với TTT : Những khoảng thời gian và không gian trùng hợp ngẫu nhiên!

@ BÁC LỆNH

Bác nói giọng thơ nỏ rõ đâu
Cư như gặp ngoại quốc trên tàu
Người nói bằng tay nghe bằng mắt
Tạm biệt còn thề gặp lại nhau.

7.5.13 - TTT

thái thanh tâm
07-05-2013, 09:52 PM
http://www2.vietbao.vn/images/vn1/xa_hoi/11004461_bobien.jpg

Bãi biển Nha Trang


Bãi to biển biếc, đầy du khách

Vùng vẫy đẵm mình, Tây lẫn Ta

Dưới nước, cà mình bao chú sứa

Lên bờ người ngứa muốn lột da.


Bãi biển Nha Trang-1998- TTT

thái thanh tâm
08-05-2013, 09:10 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPir-max3KhmZTgKMJ94dMW0vhZtNnnB4JmYNn-Fq-QVuv9CRRQQ


Đi – Nằm


Đi là đi nằm là nằm

Đây nằm mà vẫn ầm ầm lao đi

Nằm mà đi, có mấy khi

Đi – nằm nào có khác gì cõi mơ

Tối Hà Nội, sáng Huế thơ...



Hà Nội – Huế 13/5/2009 - TTT

thái thanh tâm
09-05-2013, 06:59 AM
http://kienviet.net/wp-content/uploads/2012/03/anh-1-copy.jpg


PHỐ LIỀU
(Thơ ba câu).1

Phố không một ly hè
Thò một chân đã lộ
Dòng đời lốc cuốn bụi che...

HN 7.5.13 – TTT

thái thanh tâm
09-05-2013, 08:55 AM
QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45


http://sogddt.vinhphuc.gov.vn/SiteAssets/Lists/NewsList/NewForm/Nam%20cao.png

Nhà tưởng niệm Nam Cao tại chính mảnh đất cũ của nhà văn ở làng Đại Hoàng xã Hòa Hậu Lý Nhân Hà Nam


QUÊ ÔNG CÒ HÔM NAY

Quê tôi thuộc đất ông cò
Hết danh cùng giá ai ho chẳng màng
Đền Trần Thương bắc Nam Xang
Kho lương đã dẹp sách vàng mốc meo
Nở vô sinh mất giống Phèo
Thêm ngàn Bá Kiến rượt theo ruộng vườn
Cháu lão Hạc nước mắt tuôn
Chó vườn mất hẳn con bươn nước ngoài
Con Giáo Thứ đổi trồng người
Chín em đến học hơn mười giỏi giang
Sông Châu nước lặng ngỡ ngàng
Hai đầu và giữa lấp làm đường đi
Đường về tỉnh huyện phẳng lỳ
Chưa đầy hai tiếng đã phi đến nhà
Đêm trăng vườn chuối lòa xòa
Chiếc lò gạch cũ nhạt nhòa rêu phong…

Hà Nội – Hà Nam 1.5.12 - TTT

thái thanh tâm
10-05-2013, 06:23 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/55542995-1368058905-nhung-diem-du-lich-re--3-.jpg



Hương Đời



Ở trong này không có mùa đông
Trời đất quanh năm tỏa nắng hồng
Sưởi mãi hồn tôi chiều xế bóng
Phải nắng trời đâu, những tấm lòng

Xa đồng đội nặng tình đồng đội
Xa anh em càng thấy nghĩa đầy
Giấc mộng kê vàng vừa chín tới
Hương đời còn đọng mãi nơi đây.

Long Bình-Đồng Nai
04/12/2004 - TTT

thái thanh tâm
12-05-2013, 05:24 PM
ĐÌNH LÀNG ĐÔNG TRỤ

Qua Đình ngả nón trông Đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Ca dao

Cây đa, bến nước, mái đình
Từ ấu thơ đã in hình trong tim
Ao Đình rộng bậc xuống lên
Người ôm không xuể cột lim trong nhà
Trái Đình tròn mắt cây đa
Thân to vài mét, tán xòa khắp sân

Chợ Đình xưa họp suốt tuần
Hàng quê bầy khắp ngoài sân trong nhà
Mẹ cho đi chợ ăn quà
Lon ton chân chạy đến già chẳng quên

Gọi nhau xóm dưới làng trên
Về Đình chật ních, thâu đêm xem chèo
Lúc rồn tiếng trống, quân reo
Lúc im phăng phắc trong vèo lời ca
Những là Phạm Tải-Ngọc Hoa
Hương Liên-Sĩ Mỹ cùng là Tống Trân...

Diễn viên làng, diễn tuyệt trần
Năm mươi năm lẻ nhập tâm đến giờ

***
Hôm nay thăm lại Đình xưa
Cột xiêu, mái hỏng hoang sơ lạnh người
Cây đa to, đã chết rồi
Ao Đình trơ đáy, đất trồi lô nhô

Qua Đình bụng đắng, ruột khô
Thương từng viên ngói...giận cho sức mình !

Đình Đông Trụ, Nhân Thắng
Lý Nhân, Hà Nam
22/12/2008 - TTT

Tran Xuan Sinh
12-05-2013, 08:03 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2013/5/55542995-1368058905-nhung-diem-du-lich-re--3-.jpg


Hương Đời

Ở trong này không có mùa đông
Trời đất quanh năm tỏa nắng hồng
Sưởi mãi hồn tôi chiều xế bóng
Phải nắng trời đâu, những tấm lòng

Xa đồng đội nặng tình đồng đội
Xa anh em càng thấy nghĩa đầy
Giấc mộng kê vàng vừa chín tới
Hương đời còn đọng mãi nơi đây.

Long Bình-Đồng Nai
04/12/2004 - TTT

TÌNH ĐỜI

Ngoài này Xuân Hạ đến Thu Đông
Thời tiết khác nhau, máu vẫn hồng
Mưa rét tuyết rơi, tình vẫn ấm
Hồn tôi được sưởi bởi tâm lòng

Ngày tháng dần xa nhớ tiểu đội
Vào sinh ra tử nghĩa luôn đầy
Ước mong họp mặt ngày chiến thắng
Còn nặng tình đời đến mãi đây.

12/05/2013
TXS

thái thanh tâm
16-05-2013, 07:50 AM
http://2.bp.blogspot.com/-oVMb-73rNWY/UQ8bHl9rcVI/AAAAAAAAHtc/qOkf_7_7n8k/s640/Chua+Bai+Dinh.JPG

CHÙA BÁI ĐÍNH (1)

Chùa lớn chuông to phong cảnh đẹp
Năm trăm La Hán rủ nhau về
Phật tổ Phật bà đều to béo
Ai đến nhìn cũng lạ cũng mê

Chùa Bái Đính có nhiều cái nhất (2)
Nhất quốc gia và nhất cả vùng
Từ thuở bốn nghìn năm dựng nước
Công trình này xứng với non sông

Thôi cũng cứ khen người chủ xị
Còn máu Đại Nam và giỏi nhân tiền
Chùa chưa lợp, tiền tranh đến cúng
Ra Phật to thì cũng có thiêng .

TTT- Bái Đính Ninh Bình 12/4/2009





(1) Chùa Bái Đính nằm ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
(2)Chùa Bái Đính được báo giới biết đến là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục được xác lập bởi trung tâm kỷ lục Việt Nam. Những kỷ lục của chùa Bái Đính được xác lập gồm:
• Khu chùa có diện tích rộng nhất Việt Nam: 107ha. Điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ có diện tích lên tới 1.000 m².
• Tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á: Tượng Phật Tổ Như Lai nặng 100 tấn. Ba pho Tam Thế mỗi pho nặng 50 tấn.
• Hai quả chuông lớn nhất Đông Nam Á: 36 và 27 tấn.
• Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam với 500 vị bằng đá cao khoảng 2m.
• Kỷ lục về số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam với 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.
• Khu chùa có giếng lớn nhất Việt Nam.

thái thanh tâm
16-05-2013, 07:32 PM
http://sunandseahotel.net/images/news/home_hoanghoncualo.jpg


Biển Cửa Lò


Nhốt lửa nơi đây, gọi Cửa Lò

Phải không cậy các bác đồ nho ?

Nước trong văn vắt vừa lao xuống

Đã thấy lênh loang những bụm sò.

Biển Cửa Lò - 1999 - TTT

thái thanh tâm
21-05-2013, 03:24 PM
http://www.goway.com/asia/thailand/thai_img/pattaya-beach480.jpg
Một góc bãi biển Pat tay a


Bãi biển Pat tay a


Bãi Pat tay a quá đỗi thường

Mà sao vẫn hút khách muôn phương ?

Thiên đường mỏi mắt nhìn không thấy

Chính họ hay mình kẻ đáng thương ?

Bãi biển Pát tay a
Thái Lan- 1997 - TTT

thái thanh tâm
27-05-2013, 02:14 PM
Suy nghĩ
từ nghĩa trang làng ở Nhật


Lối lối hàng hàng, dọc ngang thẳng tắp

Kích thước, sắc màu từng mộ như nhau

Chết như sống vẫn một lòng thống nhất

Nên lân bang dễ bị họ đè đầu.

Nhật Bản - 4/2001 - TTT

thái thanh tâm
27-05-2013, 02:31 PM
http://www.tcdulichtphcm.vn/home/cache/multithumb_thumbs/c_550_413_16777215_00_images_stories_but_ky_lu_han h_thuong_hai_9.jpg


Đi dưới đáy sông


Chui xuống dưới đáy sông Hoàng Phố

Giăng hàng xe xuôi ngược bon bon

Đường sáng, đẹp, êm hơn trên bộ

Công trình này lại một dấu son.


Thượng Hải - 8/2001 - TTT

quanlenh
27-05-2013, 05:27 PM
http://www.tcdulichtphcm.vn/home/cache/multithumb_thumbs/c_550_413_16777215_00_images_stories_but_ky_lu_han h_thuong_hai_9.jpg


Đi dưới đáy sông


Chui xuống dưới đáy sông Hoàng Phố

Giăng hàng xe xuôi ngược bon bon

Đường sáng, đẹp, êm hơn trên bộ

Công trình này lại một dấu son.


Thượng Hải - 8/2001 - TTT




DƯỚI ĐỘ SÂU 37 MÉT CÁCH ĐÁY SÔNG SÀI GÒN

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/SONGSG.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/SONGSG.jpg.html)

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/thuthiem8_59c76.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/thuthiem8_59c76.jpg.html)

Kỳ diệu đáy sông Sài Gòn phố
Thủ Thiêm kết nối nhẹ nhàng bon
Công trình thế kỷ ngời Nam Bộ
Việt Nhật chân tình một dấu son!

thái thanh tâm
27-05-2013, 07:09 PM
DƯỚI ĐỘ SÂU 37 MÉT CÁCH ĐÁY SÔNG SÀI GÒN

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/SONGSG.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/SONGSG.jpg.html)

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/thuthiem8_59c76.jpg (http://s744.photobucket.com/user/lamhoan/media/thuthiem8_59c76.jpg.html)

Kỳ diệu đáy sông Sài Gòn phố
Thủ Thiêm kết nối nhẹ nhàng bon
Công trình thế kỷ ngời Nam Bộ
Việt Nhật chân tình một dấu son!

Hết thời đi đó đi đây
Đường hầm Sài - Thủ biết ngày nào qua ?
May nhờ Quản Lệnh post ra
Cũng coi như mắt dối già được đi

27.5.13 - TTT