PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGUYỄN VĂN HÙNG - Thơ Tuyển Chọn



BTV.vnthihuu
21-03-2012, 10:09 AM
Tác giả NGUYỄN VĂN HÙNG
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Sông quê
02. Lần đầu
03. Tình trăng
04. Che duyên
05. Miền quê êm ả
06. Tóc vương miền nhớ
07. Xóm không chồng
08. Rượu mùa
09. Trăng Em
10. Mùa đợi
11. Tương tư
12. Kêu oan
13. Gọi thầy trên đỉnh vinh quang
14. Em cười

BTV.vnthihuu
21-03-2012, 10:11 AM
http://www.mekongculture.com/wp-content/uploads/2011/07/ben-que5.jpg (http://www.mekongculture.com/?attachment_id=4036)


SÔNG QUÊ



Phải em đang thả bùa mê
Để anh lặn lội sông quê bồn chồn
Nỗi niềm chi? Cát nổi cồn
Nỗi niềm chi? Nước một nguồn chia đôi
Cây gạo trụi lá đơn côi
Những mùa hoa lửa đã trôi theo dòng

Nhớ em xưa khỏa dòng sông
Chéo tay xin tí xà phòng tắm da
Dập dềnh chìm nổi nhũ hoa
Hồn nhiên như cỏ thế mà kiên gan
Áo nâu du kích giữ làng
Dân quân chắc súng nát tan giặc trời

Dòng sông in bóng mây trôi
Thả buông tóc một vùng đồi trung du
Phập phồng đồi cọ nhấp nhô
Miên man ký ức đôi bờ sông quê

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
21-03-2012, 10:13 AM
http://30.media.tumblr.com/tumblr_kx1ueo7b7s1qzcciuo1_500.jpg

LẦN ĐẦU

Lần đầu tay nắm chặt tay
Đêm vầng trăng rụng, trời đầy sao rơi

Lần đầu môi chạm vào môi
Chân không thấy đất, bầu trời…tím hoa

Tình trong một khắc vỡ òa
Nghe rung rinh cả thiên hà lung linh

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
22-08-2012, 11:49 AM
TÌNH TRĂNG

Buồn-vui khi khuyết, khi tròn
Trăng và Tôi – bạn thuở còn bé thơ
Tôi hờn mây phủ trăng mờ
Trăng đền tôi... sáng giấc mơ quê nghèo
Những đêm “đầu súng trăng treo”
Khe suối, đỉnh đèo… trăng cũng hành quân
Đường trăng thanh thoát bước chân
Những đêm phục kích tần ngần trăng lu
Quê hương sạch bóng quân thù
Đò ngang sào cắm trăng ru khúc tình
Chiếc ghim huy hiệu thương binh
Níu tim tôi nhắc phận mình cô đơn

Hai bảy tháng bảy…Nhớ ơn…
Trăng ngần đáy giếng cầu hôn…Tội tình !

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
22-08-2012, 12:00 PM
http://www.baophuyen.com.vn/Portals/0/2006/08/tuan2/060810-yem-dao.jpg

CHE DUYÊN

Làm duyên… Biết mấy cho vừa!
Nét duyên con gái… Sợ thừa phải không?
Nón che duyên dáng má hồng
Cái duyên tìm đến lưng ong, ngực đầy
Tóc xanh che ngực, phía này
Phía kia duyên lộ nét gầy vai thon
Tay che duyên dáng môi son
Làn da trắng nõn búp non tay ngà
Che sao điềm đạm, thật thà
Ngọt ngào giọng nói thiết tha dịu hiền
Che sao khóe mắt gợi duyên?
Hương đưa suối tóc nhung huyền trôi xa

Cái duyên nảy lộc đơm hoa
Em che duyên… cứ như là làm duyên!

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
23-08-2012, 04:27 PM
MIỀN QUÊ ÊM Ả

Miền quê êm ả bên sông
Bến ngoài thuyền đợi, bến trong thuyền chờ
Nắng vương xóm nhỏ dệt thơ
Mây mơ nước biếc, khói mơ mái nhà...

Dòng sông nước chảy hiền hòa
Mây ôm ấp núi điệu đà vòng tay
Hàng tre xõa tóc vai gầy
Tiếng chim khắc khoải nhắc hoài tình xưa:

Cái ngày… năm ấy trời mưa!
Em vui áo cưới. Tôi thừa… bến sông
Cái ngày hoa gạo đốt đồng
Buồn trông xác pháo đỏ dòng sông sâu…

Bao mùa trăng lặn bãi dâu
Chim kêu “tiếc hụt”… lòng đau nhói lòng
Thời gian trái đất xoay vòng
Núi cao sừng sững mấy tầng rêu phong

Hoàng hôn nhuộm nắng con đường
Sợi thương sợi nhớ vấn vương nỗi niềm

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
08-10-2012, 01:00 PM
TÓC VƯƠNG MIỀN NHỚ



Em ngồi chải tóc bên thềm
Sợi xanh, sợi mượt vương miền nhớ, quên

Sợi nào vương ở bến thuyền
Cái hôm suối tóc thả huyền dòng sông?

Sợi nào vương ở bến lòng
Tại em nên chuyến đò đông thế này?

Sợi nào vương ngọn gió bay
Vai thon tóc thả xanh say… chiều tà?

Sợi nào em tặng tết hoa
Gối đầu năm tháng cho xa thành gần?

Sợi nào vương ánh trăng ngần
Cái đêm sao sáng mấy lần trăng lu?

Sợi nào vương quyện lời ru
Ướt mềm câu hát tương tư một thời?

Còn bao nhiêu sợi, em ơi!
Ngân rung miền nhớ, hát lời đắm say…

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
08-10-2012, 01:04 PM
XÓM KHÔNG CHỒNG



Chiến tranh đi hết tuổi xuân
Hòa bình đơn chiếc quây quần với nhau

Nguyên trinh chưa mối tình đầu
Thuyền không Bến đợi biết đâu là tình

Đơn sơ mái lá một mình
Mâm cơm một bát… bóng hình lặng câm

Thạch sùng chặc lưỡi tri âm
“Chăn đơn tri kỷ” tháng năm rộng dài

Tuổi xuân sáng láng tượng đài
Tuổi chiều cửa đóng then cài đợi đêm

Gió vô nghĩa thổi ngoài hiên
Trăng vô duyên đậu bên thềm chờ mai

Đơn thân biết cậy nhờ ai
Mỗi khi khó ở gọi vài bà “cô”

Nghĩa tình còn chút nguyên sơ
Tay xương ve vuốt da thô đồi mồi

Tóc sương, tóc trắng cả rồi
Cây già lá úa nói lời cành khô

Hẹn khi hết kiếp bơ vơ
Về bên dòng suối hai bờ trắng lau

Núi cao, biển rộng, sông sâu
Trời xanh thăm thẳm nỗi đau nhân tình

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

Trần Vi Thông
09-10-2012, 12:23 PM
RƯỢU MÙA

Rượu Xuân
Tình gửi men nồng
Chạm ly uống cạn, nghe lòng vấn vương
Nắm tay
Tay chẳng muốn buông
Vẩn vơ một thoáng nghĩ thương môi hồng

Rượu Hè
Rót chén thinh không
Uống nôn nao nhớ
Cõi lòng khôn khuây
Uống
Màu phượng đỏ trên cây
Tiếng
Ve bụi trúc
Cuốc cày bờ sông

Rượu Thu
Sóng sánh bềnh bồng
Nâng ly uống cạn, thỏa từng khát khao
Dốc chai uống cạn trăng sao
Chai nghiêng, chén đổ…
Chiêm bao giấc nồng

Rượu Đông
Uống ngóng uống trông
Uống khô sương giá
Đợi mong Người về
Uống cho bừng tỉnh cơn mê
Uống xuyên năm cũ…
bộn bề niềm Xuân


1 - 2012
N.V.H
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
07-02-2013, 02:13 PM
http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/vantucatbui.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=v-T0s1ETRr1d-M&tbnid=K7r6xr298X6cvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdinhdinhchien.vnweblogs.com%2Fpos t%2F2462%2F191465&ei=x1UTUaeKGcuciAfV14GIAw&bvm=bv.42080656,d.dGY&psig=AFQjCNGoXP7ntlSn39VvzOe6F5gj_hhMAw&ust=1360307981948601)

TRĂNG EM



Đường chiều sương lạnh bờ đê
Chung đường một quãng
Em về cùng tôi

Áo em trăng ướt hết rồi
Nhạt nhoà vai áo
bời bời màu trăng

Đường trăng em bước thung thăng
Bồng bềnh…
Tôi mất thăng bằng phía sau

Đường dài
Đi chẳng bao lâu
Em vào lối rẽ
Trăng đâu? khuất rồi!

Tôi nhìn về phía chân trời
Trăng còn bên phía kia đồi
chửa lên

Thẫn thờ tôi nhớ trăng em
Trăng khuya đổ bóng tôi nghiêng
đường chiều

Đất trời đổ bóng liêu xiêu
Bóng em ngả bến bờ yêu
tim hồng

Nghe trong sâu thẳm đáy lòng
Tiếng gì như tiếng cựa mầm
cõi yêu...

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
07-02-2013, 02:28 PM
http://www.hennhausaigon2015.com/wp-content/uploads/2011/12/stock-vector-last-day-of-the-year-61736080.jpg (http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=GYFbGkJznwOe6M&tbnid=KJUZqaQfltsC-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hennhausaigon2015.com%2F2011% 2F12%2F31%2F13019%2F&ei=4lcTUYVq57CJB4vegJAO&bvm=bv.42080656,d.dGY&psig=AFQjCNEWgZy7dLG0RTKDc5ZzjQgn3KUzdg&ust=1360308526906234)
MÙA ĐỢI


Trên tường tờ lịch báo xuân
Người xa
Đào vẫn phân vân cánh hồng
Ngập ngừng trời cởi áo đông
Mỏi trông bóng nhạn…
rỗng không… gió về!

Cuốc kêu nát ruỗng đêm hè
Người xa
Hàng phượng đỏ hoe mắt chờ
Cánh buồm giữa biển bơ vơ
Mưa nguồn chớp bể
bến bờ là đâu?

Heo may thổi rạp bờ lau
Người xa
Bóng núi đổ sầu dòng sông
Hồ sen sương đọng buốt lòng
Cô hàng rong bán cốm Vòng
bỏ quên

Mưa phùn gió bấc triền miên
Cây gạo trụi lá ngóng thuyền sang sông
Dòng sông chín khúc quặn lòng
Nước chìm đá nổi…
Người không thấy về

Trên tường tờ lịch đỏ hoe…

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu
Hương Xưa

BTV.vnthihuu
09-04-2013, 01:57 PM
TƯƠNG TƯ



Tôi ngồi
níu gió, mây, mưa…
Ngồi gom sấm sét…
Em vừa sang sông!

Trái tim
Buốt nửa thinh không
Nửa đau hờn, giận…
thương, mong, nhớ… đầy!

Trời ơi!
Sao lại thế này?
Thôi yêu, hết nhớ…
Thì thay bằng gì?!

Gió, mây, mưa…
sấm, sét đi!
Cho đầy khoảng trống tình si
tim này!

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu
(PT) Hương Xưa

BTV.vnthihuu
09-04-2013, 02:07 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzQoyPjar8S2btfwSOS2rDgEEBzQnpI hAo7GtYaHVCJll02m31

KÊU OAN


Soi gương… Đâu lúm đồng tiền
Đâu rồi biêng biếc mắt huyền ngày xưa?
Thảo nào thưa thớt đón đưa
Thảo nào lỗi hẹn, quên trưa, quên chiều!

Nợ đời, duyên đã bao nhiêu
Cớ chi tóc đã muối tiêu mái đầu
Xuân hè xanh… lỗi gì đâu
Sao thu vàng đến đổ sầu vào yêu?!



Trái tim nào có ngả chiều
Lòng còn da diết bao điều nhớ thương
Trăm năm – ngắn ngủi đoạn trường
Sao không thắm mãi môi hường, tóc xanh?

Chiều qua chim hót trên cành
Sao bàn tay nắm của anh hững hờ?!
Chiều buông… môi héo khát chờ
Phải anh xấu hổ? Bất ngờ để quên!



Hồng tươi hồn máu trong tim
Vẫn nguyên nhịp đập vẫn nguyên vẹn lòng
Tình thâm đâu đã nhạt nồng
Mà sao má lại nhạt hồng, má ơi?!

Nỗi niềm hòn máu tim côi
Giọt sa làm mực viết lời kêu oan!

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu

BTV.vnthihuu
28-11-2014, 03:21 PM
http://s3.60s.com.vn/image/92008/23/TTO_4105426.jpg

GỌI THẦY TRÊN ĐỈNH VINH QUANG


Vào trường
Em được vỡ lòng
Ra trường
Vỡ chữ, vỡ công lao thầy

Hôm nay
Vỡ hội trường này
"Sao Khuê" em hái
Vỗ tay vỡ trời

Giọt mi em vỡ...
Thầy ơi!
Em gọi thầy
Giữa muôn người vỗ tay.

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
07-01-2015, 04:00 PM
http://l.f20.img.vnecdn.net/2013/01/26/mim-208341-1373009898_500x0.jpg

EM CƯỜI

Chuông reo...Điện thoại cầm tay
Em cười rung cánh sóng bay cầu vồng
Tiếng cười đầy ắp tiếng lòng
Rung ngân khúc nhạc trong lồng ngực anh

Trăng rằm rải lụa đêm thanh
Bóng em lồng với bóng anh lúc nào
Lung linh mắt biếc, má đào
Em cười làm tắt ngôi sao trên trời

Kỷ niệm nhớ mãi trong đời
Giận hờn hai đứa lạc trời giá đông
Hiểu ra là chuyện hiểu lầm
Em cười nắng lóa xuân hồng bình minh

Em duyên thắm nụ cười tình
Anh ao ước được đắm mình thiên thu

Nguyễn Văn Hùng
BTV.vnthihuu
( NVT )