Xem phiên bản đầy đủ : Thơ và...xung quanh thơ
thái thanh tâm
13-05-2013, 11:24 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/nhatchimai3_zps5899d2fa.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7018/6497423227_3c585c2b62_z.jpg
77. ch?VƯỜN XUÂN
Vườn xuân ấm áp nắng chan hòa
Cây lá đua chen thắm sắc hoa
Hương quyện ngạt ngào bên thiếu nữ
Càng thêm tôn quý tấm thân ngà
13.5.13 TTT
phamanhoa
13-05-2013, 01:56 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/nhatchimai3_zps5899d2fa.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7018/6497423227_3c585c2b62_z.jpg
VƯỜN XUÂN
Vườn xuân ấm áp nắng chan hòa
Cây lá đua chen thắm sắc hoa
Hương quyện ngạt ngào bên thiếu nữ
Càng thêm tôn quý tấm thân ngà
13.5.13 TTT
HOA XUÂN
Lá non, yếm thắm sắc xuân hòa
Gió nhẹ vờn lay rợn thảm hoa
Em đứng bâng khuâng xanh tóc xỏa
Ngại ngần e ấp bước chân ngà.
PAH
thái thanh tâm
13-05-2013, 06:23 PM
CÁI GIÁ CỦA SỰ LÊN CHỨC
Chúc mừng lão Thoại được lên ông
Ngoại kể từ khi có cháu bồng
Mỗi sáng phơi mười thau áo mỏng
Bao chiều giặt chín chậu quần bông
Em tè ướt ổ không hề rống
Cháu đái dầm chim phải chịu gồng
Mở mắt thì chân tay cũng động
Hơn ngồi máy tính mãi ê mông
HỒNG THOẠI
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQg7gNT5FyEZwMAy412hIYFfH8eOSGVr FX3UV_IOty8vQf4aoUseg
78. VUI...
Lâu rồi Thái đã được làm ông
Nội ngoại gái trai thỏa bế bồng
Đứa chị đang ăn gào uống nước
Thằng em xong ị gọi chùi mông
Quen lưng cậu hét leo phi ngựa
Nhớ giọng cô đòi hát bống bông
Sáng tối trưa chiều nhà náo nhiệt
Miệng cười nhưng bụng cố lên gồng...
13.5.13 - TTT
thái thanh tâm
14-05-2013, 08:59 AM
100. NGẮM CHIM
(Thơ ba câu.5)
Chim cảnh men lồng nhỏ
Cố tìm cửa tự do
Chủ hờ yên vị lồng to
10.5.13 – TTT
http://img237.imageshack.us/img237/5439/anh1uo5.jpg
thái thanh tâm
14-05-2013, 11:01 AM
SAO ANH ...
Sao anh chỉ thấy dáng chiều
Để em mòn mỏi đợi nhiều bên sông
Cô kia, ai đó biết không?
Mà anh thương cảm chạnh lòng trẻ thơ.
14/05/2013
TXS
101.chTÌM...
Tìm em nát cả rừng chiều
Tìm em cạn cả nước triều cuối sông
Bỏ đi em có hay không
Ngày đêm gào khóc đứt lòng con thơ
14.5.13 - TTT
http://laodong.com.vn/LD_Images/2010/8/30/f6624f16060e438fb01aee6b4cacbd8a.jpg
thái thanh tâm
14-05-2013, 02:31 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về đuổi vội xuân đi
Nhìn em má phấn đương thì đang phai
Gió nồm như nhắc nhở ai
Thương con bướm lượn ban mai một mình.
11/5/2013
Tuyen45
http://www.daidong.org/2010%20FOTOs/55/3.jpg
102. TÌNH NỒNG
Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có bằng ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình
14.5.13 - TTT
tuyen45-ad
14-05-2013, 03:29 PM
HÈ VỀ
---*---
Hè về đuổi vội xuân đi
Nhìn em má phấn đương thì đang phai
Gió nồm như nhắc nhở ai
Thương con bướm lượn ban mai một mình.
11/5/2013
Tuyen45
http://www.daidong.org/2010%20FOTOs/55/3.jpg
TÌNH NỒNG
Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có hơn ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình
14.5.13 - TTT
TÌNH TA
---*---
Thanh xuân dù đã tàn đi
Đôi môi mọng chín cũng thì héo phai
Công danh tuy chẳng hơn ai
Tình ta vẫn ngát hương nhài bình minh.
14/5/2013
Tuyen45
Huy Thanh
14-05-2013, 04:48 PM
TÌNH NỒNG
Tuổi xuân dù đã qua đi
Trong nhau ta chẳng chút gì phôi phai
Giầu sang nào có bằng ai
Tình nồng đâu dễ hơn hai chúng mình
14.5.13 - TTT
TÌNH TA
---*---
Thanh xuân dù đã tàn đi
Đôi môi mọng chín cũng thì héo phai
Công danh tuy chẳng bằng ai
Tình ta vẫn ngát hương nhài bình minh.
14/5/2013
Tuyen45
TÔI & BÀ
Tôi bà dìu bước nhau đi
Dù cho bão tuyết xuân thì tàn phai
Tình nồng ta chẳng kém ai
Phu thê ngày tháng đắm say bên mình
Huy Thanh
thái thanh tâm
15-05-2013, 08:55 AM
LỖI TẠI AI?
Cái dở lại còn chế phụ gia
Làm cho nham nhở thật là già
Bao giờ thấy được điều trôi mất
Mấy thủa đem về chuyện đã qua
Chân bước hụt rồi thì lỡ trớn
Cẳng què lăn xuống lấy đâu đà
Vô tâm chợt thấy mình khờ quá
Lỗi bởi ai mà đến vậy ta?!
KIỀN ĐỨC - 15/05/13
http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/05/images16.jpg
80. LỖI TẠI TÔI
Vạn sự đều do chính lão gia
Loi choi chưa trẻ đã nhanh già
Lo toan làm lụng chuyên dè dặt
Nhảy múa ăn chơi rặt quá đà
Vận hội thay đời đành tuột mất
Thời cơ chuyển mệnh để trôi qua
Bây giờ lụ khụ ngồi than thở
Tất cả chỉ còn biết trách ta !
15.5.13 - TTT
thái thanh tâm
15-05-2013, 02:27 PM
SỔNG CHIM
Bác Phạm hôm rồi sổng mất chim
Hiền thê tức tốc chạy đi tìm
Vô vườn ả Liễu nào đâu thấy
Lại rẫy cô Đào trúng phóc tim
Nhác thấy hình dung đà chẳng động
Vừa nhìn bóng dáng đã nhanh im
Đem về nhốt kỹ đừng mong thoát
Lộn xộn thì bà sẽ chích kim
HỒNG THOẠI
http://img831.imageshack.us/img831/2717/hnhnh0672.jpg
81. CHƠI CHIM
Già nua tiền ít chuyển chơi chim
Lắm phố treo đầy thật dễ tìm
Cu gáy từng hồi gù tiếng ấm
Chích chòe liến thoắng hót âm kim
Họa mi biến tấu xong rồi lặng
Khiếu bạc đang buôn dở chẳng im
Sáng tối nhà hòa trong suối nhạc
Làm cho tươi trẻ lại con tim
15.5.13 - TTT
thái thanh tâm
15-05-2013, 02:45 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1288664000-han-han13_zpsb996ca7b.jpg
103.ĐẠI HẠN
Chang chang trời mãi nực nồng
Ruộng đồng nẻ toác nắng không chịu dừng
Nhà nông lửa đốt cháy lưng
Gần xa sạch nước não nùng ruột khô
15.5.13 - TTT
tuyen45-ad
15-05-2013, 02:47 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.
12/5/2013
Tuyen45
THÔI...
Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...
TTT - 15.5.13
BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...
15/5/2013
Tuyen45
Huy Thanh
15-05-2013, 05:25 PM
ĂN KEM
Oi nồng lão ước được ăn kem
Mát lạnh ai ai thấy cũng thèm
Khổ nỗi hàm răng còn vài chiếc
Lung lay ắt rụng nốt mà xem
Trần Thị Lợi
Y ĐỀ
Còn chiếc răng long lại thích kem
Xoa xoay nắn nắn lại xem xem
Ăn vào thì buốt lên trên óc
Cứ để nước rơi lại tiếc thèm
15.5.13 - TTT
THÈM KEM
Thơ họa xong rồi lại được kem
Lão ông móm mém đến mà xem
Răng long nhưng tóc còn đen nhánh
Con trẻ kháo nhau ai cũng thèm
Huy Thanh
phamanhoa
15-05-2013, 05:31 PM
CHƠI CHIM
Già nua tiền ít chuyển chơi chim
Lắm phố treo đầy thật dễ tìm
Cu gáy từng hồi gù tiếng ấm
Chích chòe liến thoắng hót âm kim
Họa mi biến tấu xong rồi lặng
Khiếu bạc đang buôn dở chẳng im
Sáng tối nhà hòa trong suối nhạc
Làm cho tươi trẻ lại con tim
15.5.13 - TTT
SỔNG CHIM
Bác Phạm hôm rồi sổng mất chim
Hiền thê tức tốc chạy đi tìm
Vô vườn ả Liễu nào đâu thấy
Lại rẫy cô Đào trúng phóc tim
Nhác thấy hình dung đà chẳng động
Vừa nhìn bóng dáng đã nhanh im
Đem về nhốt kỹ đừng mong thoát
Lộn xộn thì bà sẽ chích kim
HỒNG THOẠI
[/QUOTE]
CHÁN CHIM
Phạm mỗ ngày kia bỗng chán chim.
Không mê săn bắt, chẳng ham tìm.
Qua thời tiếng hót làm làm đau óc,
Hết thuở màu lông khiến nhức tim.
Ả Yến khoe hình, luôn đứng lặng,
Nàng Oanh bẹo dáng, cứ ngồi im.
Thiên nga,hồng hạc,le le mái.
Bỗng bé như là cái lổ kim.
phamanhoa
thái thanh tâm
15-05-2013, 07:57 PM
TRÔI
Hoa trôi man mác dòng sâu
Đời anh lờ lững sông sầu biển đau
Phận người xô đẩy theo nhau
Tình em dạt tận mai sau không về
KIỀN ĐỨC - 15/05/13
http://gtmedia.tinmoi.vn/files/aaaaaaa/chia-tay-2-37794.jpg
105. LÁNH TÌNH
Dễ dàng đo được biển sâu
Nào ai đo được dạ sầu ruột đau
Nào ai trói được lòng nhau
Khi đây vừa đến đấy mau lánh tình...
TTT - 15.5.13
Huy Thanh
15-05-2013, 08:05 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.
12/5/2013
Tuyen45
THÔI...
Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...
TTT - 15.5.13
BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...
15/5/2013
Tuyen45
QUAY VỀ
Người xưa đã bỏ quê làng
Đê không ai đấp nước tràn bờ sông
Thương ai cưới phải ông chồng
Tường cao rào kín chớ mong quay về
Huy Thanh
Huy Thanh
15-05-2013, 08:16 PM
TRÔI
Hoa trôi man mác dòng sâu
Đời anh lờ lững sông sầu biển đau
Phận người xô đẩy theo nhau
Tình em dạt tận mai sau không về
KIỀN ĐỨC - 15/05/13
NÀO AI...
Dễ dàng đo được biển sâu
Nào ai đo được dạ sầu ruột đau
Nào ai trói được tình nhau
Khi đây vừa đến đấy mau bỏ về
TTT - 15.5.13
NGĂN CÁCH
Lòng người khó đoán nông sâu
Họa mi rời tổ tâm sầu dạ đau
Đường xưa dạo bước bên nhau
Sông sâu ngăn cách làm sao trở về
Huy Thanh
Lệ Hà
15-05-2013, 09:32 PM
[QUOTE=tuyen45-ad;114963]Nguyên văn bởi thái thanh tâm Xem bài viết
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.
12/5/2013
Tuyen45
THÔI...
Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...
TTT - 15.5.13
BỎ VỀ
---*---
Theo chồng em đã bỏ làng
Đò hoa neo nhổ vội vàng qua sông
Nhìn em chân bước cùng chồng
Bến xưa anh đứng theo trông...bỏ về...
15/5/2013
Tuyen45
[/QUOTTRÔNG
Chia tay bạn hữu rời làng
Ca-nô tăng tốc lên ngàn vượt sông
Qua bao mùa rẫy chờ chồng
Thuyền neo bến đợi em trông anh về
Lệ Hà
thái thanh tâm
16-05-2013, 09:15 AM
CHỜ EM
---*---
Áo quần lột bỏ gốc đề
Lội đầm hái đóa sen về tặng em
Đêm hè trăng tỏ soi thềm
Chờ em điểm hẹn em quên hay là...
12/5/1013
Tuyen45
http://media.thethaovanhoa.vn/2012/05/19/13/08/caomanhtuansen2.jpg
KHIẾP...
Áo quần bỏ gốc cây đề
Chuổng cời anh hái sen về cho em
Trăng soi tỏ hết sân thềm
Tồng ngồng mang ...đến... anh quên hay là...???
16.5.13 - TTT
thái thanh tâm
16-05-2013, 02:18 PM
CHIM CỤ
Tội lắm, anh Hòa có cụ chim
Cha cho, mẹ tặng, dễ gì tìm !
Không nên ngó tới mà buồn lịm
Cũng chớ nhìn vào để đứng tim
Bả chọt, đong đưa hồi lại ỉm
Ông khều, nhúc nhích nhẹ rồi im
Thôi chơi, chẳng giỡn, ngày càng tím
Bé tí chui vừa lọt đít kim !
HỒNG THOẠI
83. CHIM XỊN
Nghe nói nhà kia có cụ chim
Tay chơi sành sỏi cứ săn tìm
Mình dài mỏ quặp dòm lồi mắt
Lông mượt cổ ngoằng ngó đứng tim
Lúc đói vỗ yên càng nhảy nhót
Khi no khua dậy cũng nằm im
Bị chòng xù gáy thân gồng cứng
Có chọc thử vào cũng gẫy kim
16.5.13 - TTT
thái thanh tâm
17-05-2013, 05:21 PM
106. MỘT THỜI ?
(Thơ ba câu.4)
Thủ tục hành chính
Hành là chính
Cải chính để thêm hành ?
9.5.13 – TTT
thái thanh tâm
17-05-2013, 05:43 PM
HẠ VỀ
Hạ gọi nắng về phượng trổ bông
Bầu trời rực sáng áng mây hồng
Chín tầng lượn khắp du thiên hạ
Ao ước một lần đến cõi bồng
Huy Thanh
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/best_20120927-133602-7-images791406-Lighted-Cherry-Blossom-Lake%20Sakura%20Japan%20.jpeg
84. MUỐN LÊN BỒNG...
Ngày nào cũng tích cực dâng bông...
Huệ Đại Lan Dơn Cúc Dược Hồng...
Hương khói kệ kinh làu diễn cảm
Thế nào chẳng sớm được lên Bồng...
17.5.13 - TTT
thái thanh tâm
17-05-2013, 06:16 PM
KHÓ ĐOÁN
Lòng người khó đoán sao dò
Vui buồn mưa nắng làm trò gì đây
Giao bôi rượu mới rót đầy
Ngỡ là chung thủy nào hay lắm bồ
Huy Thanh
108.GIỎI...
Anh nao mà có lắm bồ
Hơn người ở chỗ tim to mẹo đầy
Thuyền tình rong ruổi đó đây
Khi mờ khi tỏ ai hay mà dò
17.5.13 - TTT
phamanhoa
17-05-2013, 09:14 PM
HẠ VỀ
Hạ gọi nắng về phượng trổ bông
Bầu trời rực sáng áng mây hồng
Chín tầng lượn khắp du thiên hạ
Ao ước một lần đến cõi bồng
Huy Thanh
MUỐN LÊN BỒNG...
Ngày nào cũng tích cực dâng bông...
Huệ Đại Lan Dơn Cúc Dược Hồng...
Hương khói kệ kinh làu diễn cảm
Thế nào chẳng sớm được lên Bồng...
17.5.13 - TTT
Bác Thái lưng khòm, vẫn thích bông,
Ngày kia gá nghĩa với em Hồng.
Cha già con mọn hay ho nhỉ,
Kham nỗi hay không chuyện bế bồng?
phamanhoa
HỒNG THOẠI
18-05-2013, 10:50 AM
Bác Thái lưng khòm, vẫn thích bông,
Ngày kia gá nghĩa với em Hồng.
Cha già con mọn hay ho nhỉ,
Kham nỗi hay không chuyện bế bồng?
phamanhoa
BÚP BÊ BÔNG
Vừa rồi có được búp bê bông
Tớ vội đem sang lão Bạch Hồng
Ngọc đã đem về và cảm động
Nhìn cô cháu nhỏ rất mê bồng
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
18-05-2013, 12:13 PM
Bác Thái lưng khòm, vẫn thích bông,
Ngày kia gá nghĩa với em Hồng.
Cha già con mọn hay ho nhỉ,
Kham nỗi hay không chuyện bế bồng?
phamanhoa
CHUYỆN NHỎ
Về già tớ lại khoái chơi bông
Tất tật muôn hoa, chẳng nệ hồng
Miễn được con đàn và cháu đống
Bồng con ? Chuyện nhỏ ! Mẹ ( mà tớ ) còn bồng ...
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
19-05-2013, 07:21 AM
http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201210/original/images663338_tucau1.jpg
108. THÔI...
Bỏ chồng xa mẹ xa làng
Lòng như chim sáo lẹ làng sang sông
Ríu ran duyên mới mặn nồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...
TTT - 15.5.13
phamanhoa
19-05-2013, 09:06 AM
http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201210/original/images663338_tucau1.jpg
THÔI...
Xa anh xa mẹ xa làng
Lòng vui phơi phới nhẹ nhàng sang sông
Bước chân rộn rã bên chồng
Thôi anh đừng tiếc đừng trông, hãy về...
TTT - 15.5.13
TOAN...
Nhớ em anh muốn la làng,
Nổi điên, lại muốn nhảy càn xuống sông
Để em yên bụng theo chồng
Không lưu, chẳng luyến, hết mong quay vể.
PAH
thái thanh tâm
19-05-2013, 05:56 PM
CHUYỆN NHỎ
Về già tớ lại khoái chơi bông
Tất tật muôn hoa, chẳng nệ hồng
Miễn được con đàn và cháu đống
Bồng con ? Chuyện nhỏ ! Mẹ ( mà tớ ) còn bồng ...
HỒNG THOẠI
109.TUYỆT VỜI.ch
Lão bà Thoài vẫn đêm bồng
Tuyệt vời gối chắc máu hồng chứa chan
Thảo nào con đống cháu đàn
Tối nào cũng bắt xếp hàng điểm danh
TTT
thái thanh tâm
20-05-2013, 07:53 AM
85. TỰ BẠCH 5
Ngày đêm mải miết chúi vào thơ
Đầu lú mặt ngây mắt mỏi mờ
Ăn lười ngủ biếng làm bê trễ
Lục mạng thả câu khấp khởi chờ...
20.5.13 - TTT
thái thanh tâm
20-05-2013, 07:55 AM
TAO NGỘ
Bắt bướm tìm ong thuở ấu thơ
Đường đời cách biệt chẳng lu mờ
Mưu sinh khó nhọc dành xa xứ
Tao ngộ đầu xuân vẫn ngóng chờ
Huy Thanh
109. TỰ BẠCH 5
Ngày đêm mải miết chúi vào thơ
Đầu lú mặt ngây mắt mỏi mờ
Ăn lười ngủ biếng chơi bê trễ
Lục mạng thả câu khấp khởi chờ...
20.5.13 - TTT
phamanhoa
20-05-2013, 09:33 AM
BỆNH CAO SIÊU
Ngày đêm mải miết chúi vào thơ
Đầu lú mặt ngây mắt mỏi mờ
Ăn lười ngủ biếng làm bê trễ
Lục mạng thả câu khấp khởi chờ...
20.5.13 - TTT
Bỗng dưng dỡ chứng, học đòi thơ,
Đầu óc lơ ngơ,mắt mũi mờ
Bỏ ngủ quên ăn, lờ cả vợ
Thi tiên Lý Bạch chắc đang chờ.
PAH
HỒNG THOẠI
20-05-2013, 12:08 PM
Bỗng dưng dỡ chứng, học đòi thơ,
Đầu óc lơ ngơ,mắt mũi mờ
Bỏ ngủ quên ăn, lờ cả vợ
Thi tiên Lý Bạch chắc đang chờ.
PAH
TIN ĐỒN
Dân đồn : bác Phạm rất mê thơ
Thức mãi bao đêm, kệ mắt mờ
Sáng tác say rồi quên việc thở
Hơi đâu cái chuyện vợ mong chờ
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
20-05-2013, 05:52 PM
THUỐC TIÊN
Bác sĩ khuyên em phải xực chuồi
Mỗi ngày một quả chớ quên buôi
Non chiều lỡ mót không dè cuội
Sẩm tối nào e dẫu lớn tuồi
Đã máu thì chơi đừng ớn chuội
Còn chim cứ nhậu mắc chi đuồi
Đồng quê phố thị tha hồ ruổi
Bác sĩ khuyên em phải xực chuồi.
Nắng Xuân
20/5/2013
86. CHỚ ĂN CHUỒI
Ai đau bao tử chớ ăn chuồi
Chỉ mỗi quả thôi khổ cả buôi
Dẫu chín cũng hành tầm thấp tuối
Dù xanh vẫn hạ lớp cao tuồi
Vô tình thân hữu mang cho chuội
Dứt khoát bệnh nhân gạt tống đuồi
Quả đẹp hương thơm đừng tiếc nuối
Ai đau bao tử chớ ăn chuồi !
20.5.13 - TTT
thái thanh tâm
20-05-2013, 06:05 PM
TIN ĐỒN
Dân đồn : bác Phạm rất mê thơ
Thức mãi bao đêm, kệ mắt mờ
Sáng tác say rồi quên việc thở
Hơi đâu cái chuyện vợ mong chờ
HỒNG THOẠI
87.PHẢI KHÔNG ?
Phải không bác Phạm đắm vào thơ
Tay mỏi mông ê mắt đã mờ
Mổ phím dòm màn quên cả thở
Thôi ăn bỏ ngủ mặc bồ chờ ?
20.5.13 - TTT
thái thanh tâm
21-05-2013, 03:12 PM
110. PHÊ...
(Thơ ba câu.6)
Khư khư ngồi ôm quyền ảo
Gân cổ phê ông quyền thật tham quyền
Thần quyền khúc khích : Lũ điên !
10.5.13 – TTT
thái thanh tâm
21-05-2013, 10:37 PM
88.THƠ HÀNH
Ngày đêm cắm cúi chúi vào thơ
Mọi việc nhỏ to cứ tỉnh bơ
Muốn hiến cuộc đời say nhả kén
Mong dâng nhân thế đắm se tơ
Vài bài post mạng chong mắt đợi
Mấy tập in hè ngỏng cổ chờ
Các thứ vợ giao đều tắc tỵ
Như chim xuống nước cá lên bờ
21.5.13 - TTT
phamanhoa
22-05-2013, 06:46 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thái thanh tâm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=115976#post115976)
TIN ĐỒN
Dân đồn : bác Phạm rất mê thơ
Thức mãi bao đêm, kệ mắt mờ
Sáng tác say rồi quên việc thở
Hơi đâu cái chuyện vợ mong chờ
HỒNG THOẠI
PHẢI KHÔNG ?
Phải không bác Phạm đắm vào thơ
Tay mỏi mông ê mắt đã mờ
Mổ phím dòm màn quên cả thở
Thôi ăn bỏ ngủ mặc bồ chờ ?
20.5.13 - TTT
MÊ THƠ
Khối cụ râu dài vẫn khoái thơ
Dù cho gối khọm mắt hơi mờ
Trèo lên tụt xuống đôi lần bựa
Nhấp chuột là quên mợ nó chờ.
Nắng Xuân
20.5.13
HÁM THƠ
Phạm mỗ bỗng dưng lại hám thơ
Dù câu lủng củng, ý lờ mờ
Tưởng thơ như gái xuân hơ hớ
Hì hục thâu đêm mặc vợ chờ.
PAH
thái thanh tâm
22-05-2013, 05:43 PM
110. HỌP CHO VUI
Ông rằng Hội họp cho vui
Năm đôi ba lượt vỗ đùi bắt tay
Gặp nhau bàn chuyện gió mây
Thoả thuê ăn uống ngất ngây đất trời
Đã sinh Hội phải họp thôi
Vợ con chòm xóm chẳng người đoái trông
Ai rồ mà đợi với mong
Mỗi lần ông họp thêm tong ít tiền
Khó nghèo vẫn cứ triền miên ...
20.5.13 - TTT
thái thanh tâm
22-05-2013, 08:10 PM
111. THƯ KÍN GỬI EM BỒ
Hôm nào Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
Để xem cái tỉnh tình tinh
Bôn ba năm tháng còn xinh còn giòn
Dẫu cho em đã chục con
Khuôn vàng đáy ngọc vẫn mòn mắt anh
Em đi cạn nước nghiêng thành
Em về bến nước chòng chành sóng chao
Dù cho thế nảo thế nao
Anh sang tìm lại ngày nào của anh
22.5.13 - TTT
thugiangvu
23-05-2013, 02:08 AM
THƯ KÍN GỬI NGƯỜI XA XỨ
Hôm nào Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
Để xem cái tỉnh tình tinh
Bôn ba năm tháng thêm xinh thêm giòn
Dẫu cho em mấy chục con
Khuôn vàng đáy ngọc vẫn mòn mắt anh
Em đi cạn nước nghiêng thành
Em về bến nước chòng chành sóng chao
Dù cho thế nảo thế nao
Anh sang tìm lại ngày nào của anh
22.5.13 - TTT
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318
Đợi người xưa
Ngày nao sư tử vắng nhà?
Em chong đèn đợi anh qua tâm tình
Nhớ mãi hàm răng thật xinh
Đen tuyền bóng nhẫy hạt huyền thua xa
Hàm râu bạc trắng như ngà
Mới nhìn cứ ngỡ anh là tiên sinh
Té ra anh vẫn thật "tình"
Cẩn thận anh nhé hổ rình tha anh .
Thugiangvũ
Ghé thăm quý huynh tỷ muội an vui.
thái thanh tâm
23-05-2013, 10:37 AM
TUYỂN CHỒNG
Hải Yến tui đây muốn tuyển chồng
Cha này dứt khoát phải đàn ông
Không cần ốm - mập : y còn sống
Chẳng nệ giàu - nghèo : ổng chửa tong
Giỏi nhảy đồng sâu như ngựa lộng
Siêu cày ruộng cạn giống trâu lồng
Ai mà đạt chuẩn thì xin gióng
Một tiếng rằng tui đủ sức gồng
HỒNG THOẠI
89.TRÚNG CHỒNG
Dự tuyển Hồng Thoài chắc trúng chồng
Cha này khoản ấy vượt nhiều ông
Ngày ngày lên mạng y đang sống
Tối tối chèo đò ổng chẳng tong
Lúc thở dập dồn như gió lộng
Khi rên rần rật tựa voi lồng
Gần xa có biết đừng trông ngóng
Mấy Yến lão ta thỏa lực gồng
23.5.13 - TTT
HỒNG THOẠI
23-05-2013, 10:50 AM
THƯ KÍN GỬI NGƯỜI XA XỨ
Hôm nào Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
Để xem cái tỉnh tình tinh
Bôn ba năm tháng thêm xinh thêm giòn
Dẫu cho em mấy chục con
Khuôn vàng đáy ngọc vẫn mòn mắt anh
Em đi cạn nước nghiêng thành
Em về bến nước chòng chành sóng chao
Dù cho thế nảo thế nao
Anh sang tìm lại ngày nào của anh
22.5.13 - TTT
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318
Đợi người xưa
Ngày nao sư tử vắng nhà?
Em chong đèn đợi anh qua tâm tình
Nhớ mãi hàm răng thật xinh
Đen tuyền bóng nhẫy hạt huyền thua xa
Hàm râu bạc trắng như ngà
Mới nhìn cứ ngỡ anh là tiên sinh
Té ra anh vẫn thật "tình"
Cẩn thận anh nhé hổ rình tha anh .
Thugiangvũ
GẶP NGƯỜI XƯA
Hôm nay sư tử vắng nhà
Tranh tranh thủ thủ anh qua thăm liền
Nhìn em vẫn đẹp như tiên
Lòng anh hối tiếc muốn điên cái đầu
Anh giờ vẫn vác cái bầu
Ngổn ngang tâm sự nỗi sầu chia xa
Gặp em anh lại muốn cà
Kê dê ngỗng chuyện xưa và chuyện nay
Xa em cái nhớ cứ lay
Đong qua đưa lại răng bay hết rồi !
Lại thêm kiếp sống đơn côi
Làm cho tóc bạc, râu lồi cả gang
Làm sao nói hết trái ngang ...
Thôi anh phải dzọtt kẻo nàng về dinh
Lỡ ra bả nổi lôi đình
Tan nhà nát cửa, anh kinh lắm rồi
Gút bai nhé, dấu yêu ơi !
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
23-05-2013, 06:14 PM
THƯ KÍN GỬI NGƯỜI XA XỨ
Hôm nào Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
Để xem cái tỉnh tình tinh
Bôn ba năm tháng thêm xinh thêm giòn
Dẫu cho em mấy chục con
Khuôn vàng đáy ngọc vẫn mòn mắt anh
Em đi cạn nước nghiêng thành
Em về bến nước chòng chành sóng chao
Dù cho thế nảo thế nao
Anh sang tìm lại ngày nào của anh
22.5.13 - TTT
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318
Đợi người xưa
Ngày nao sư tử vắng nhà?
Em chong đèn đợi anh qua tâm tình
Nhớ mãi hàm răng thật xinh
Đen tuyền bóng nhẫy hạt huyền thua xa
Hàm râu bạc trắng như ngà
Mới nhìn cứ ngỡ anh là tiên sinh
Té ra anh vẫn thật "tình"
Cẩn thận anh nhé hổ rình tha anh .
Thugiangvũ
Ghé thăm quý huynh tỷ muội an vui.
http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044
112.ch.THƯ KÍN THỨ 2 GỬI NGƯỜI XA XỨ
Xưa nay anh vẫn thiệt tình
Chỉ vì cái tội chúng mình xa nhau
Đây yêu đấy đã từ lâu
Từ ngày đây thấy ảnh mầu đấy treo
Người đâu yêu đến là yêu
Mắt huyền lóng lánh như chiều sông thu
Đôi môi chín mọng sắp nhừ
Má hồng cứ dậy như vừa trao duyên
Nụ cười chẳng để ai yên
Khuôn trăng rạng rỡ đến tiên cũng thèm
Từ ngày thấy ảnh của em
Răng anh lại mọc, tóc liền đen ra
Hôm nao Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
23.5.13 - TTT
thugiangvu
23-05-2013, 08:21 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318
Đợi người xưa
Ngày nao sư tử vắng nhà?
Em chong đèn đợi anh qua tâm tình
Nhớ mãi hàm răng thật xinh
Đen tuyền bóng nhẫy hạt huyền thua xa
Hàm râu bạc trắng như ngà
Mới nhìn cứ ngỡ anh là tiên sinh
Té ra anh vẫn thật "tình"
Cẩn thận anh nhé hổ rình tha anh .
Thugiangvũ
GẶP NGƯỜI XƯA
Hôm nay sư tử vắng nhà
Tranh tranh thủ thủ anh qua thăm liền
Nhìn em vẫn đẹp như tiên
Lòng anh hối tiếc muốn điên cái đầu
Anh giờ vẫn vác cái bầu
Ngổn ngang tâm sự nỗi sầu chia xa
Gặp em anh lại muốn cà
Kê dê ngỗng chuyện xưa và chuyện nay
Xa em cái nhớ cứ lay
Đong qua đưa lại răng bay hết rồi !
Lại thêm kiếp sống đơn côi
Làm cho tóc bạc, râu lồi cả gang
Làm sao nói hết trái ngang ...
Thôi anh phải dzọtt kẻo nàng về dinh
Lỡ ra bả nổi lôi đình
Tan nhà nát cửa, anh kinh lắm rồi
Gút bai nhé, dấu yêu ơi !
HỒNG THOẠI
Hứa cuội
Canh khuya ngồi ngắm chị hằng
Có con thỏ đế nhập nhằng muốn sang
Nói rồi anh lại quay ngang
Hứa lèo hứa cuội làng chàng lại thôi
Té ra ngẫm nghĩ một hồi
Anh đây chợt nhớ mạng toi hổ cào
Hà Đông phố cũ ồn ào
Trong chuồng sư tử xanh xao ốm đòn
Thôi thì số phận vẫn còn
Vắt tay lên trán đầu non đừng trèo
Núi cao rừng thẩm cheo leo
Gặp ma có lúc hồn vèo cánh bay .
Bao giờ anh lại sang đây !?????
Đợi hoài mỏi cổ chán thay tình đời !
TGV
thái thanh tâm
23-05-2013, 09:29 PM
http://baocongan.org/wp-content/uploads/2013/05/6913e08bed97fff61cae5797fdecd907.jpg
113.XEM NGHE NICK
Nick thân thể khuyết tật
Nhưng cho người rất nhiều
Chuyện gì cũng có thể
Nếu lòng thừa tin yêu...
Một hai giờ với Nick
Hơn vạn trang giấy khan
Cám ơn người trong cuộc
Với những tấm lòng vàng
23.5.13 - TTT
Tran Xuan Sinh
23-05-2013, 09:59 PM
TUYỂN CHỒNG
Hải Yến tui đây muốn tuyển chồng
Cha này dứt khoát phải đàn ông
Không cần ốm - mập : y còn sống
Chẳng nệ giàu - nghèo : ổng chửa tong
Giỏi nhảy đồng sâu như ngựa lộng
Siêu cày ruộng cạn giống trâu lồng
Ai mà đạt chuẩn thì xin gióng
Một tiếng rằng tui đủ sức gồng
HỒNG THOẠI
TRÚNG CHỒNG
Dự tuyển Hồng Thoài chắc trúng chồng
Cha này khoản ấy vượt nhiều ông
Ngày ngày lên mạng y đang sống
Tối tối chèo đò ổng chẳng tong
Lúc thở dập dồn như gió lộng
Khi rên rần rật tựa voi lồng
Gần xa có biết đừng trông ngóng
Mấy Yến lão ta thỏa lực gồng
23.5.13 - TTT
CHỚ THAM GỒNG
Hai chàng xem cũng muốn làm chồng
Hải Yến ắt là chọn một ông
Tiêu chuẩn sức tài không nghiện ngập
Thước đo đức hạnh chớ long tong
Chẳng chơi, thực hiện gò tuân lệnh
Không chịu, làm theo buộc nhốt lồng
Khéo khéo hổ vồ thì bỏ xác
Yếu hèn thì liệu chớ tham gồng.
23/05/2013
TXS
thái thanh tâm
24-05-2013, 08:39 AM
114. THƯ KÍN THỨ 3 GỬI NGƯỜI XA XỨ (BUỒN).ch
Nếu mà sang được bên em
Gặp em em sẵng: "Tôi quen bao giờ ?
Thấy người ta đẹp nhận vơ
Người đâu mà chẳng biết dơ tý nào...
Người gì xấu đến thế sao
Răng chê lợi yếu đều chào ra đi
Trong người còn có chút gì
Râu tranh hút sạch rồi thi nhau lòi
Điếc tai lại cứ lắm lời
Nào yêu nào quý nào đòi sang đây...
Vểnh tai tôi bảo ông này:
Ông già khú đế sang đây làm gì
Già không có cửa về đi
Già là quá khứ, già về âm cung..."
Dù cho Sư tử thương cùng
Anh thế sống chết quyết dừng chẳng sang
24.5.13 - TTT
thugiangvu
24-05-2013, 09:43 AM
Ấy ơi ........
Xin anh chớ nói nhiều lời
Kẻo em trông đứng trông ngồi đấy nha
Sư tử thuờng cũng hiền hoà
Đừng để nhịn đói thì nhà cửa tan
Thề chi lỗi hẹn tội mang
Sư tử đi vắng thì sang bên này
cùng ngồi tâm sự vui thay
TGV
.THƯ KÍN THỨ 2 GỬI NGƯỜI XA XỨ
Xưa nay anh vẫn thiệt tình
Chỉ vì cái tội chúng mình xa nhau
Đây yêu đấy đã từ lâu
Từ ngày đây thấy ảnh mầu đấy treo
Người đâu yêu đến là yêu
Mắt huyền lóng lánh như chiều sông thu
Đôi môi chín mọng sắp nhừ
Má hồng cứ dậy như vừa trao duyên
Nụ cười chẳng để ai yên
Khuôn trăng rạng rỡ đến tiên cũng thèm
Từ ngày thấy ảnh của em
Răng anh lại mọc, tóc liền đen ra
Hôm nao Sư tử vắng nhà
Anh thề sống chết cũng qua bên mình
23.5.13 - TTT
thái thanh tâm
24-05-2013, 11:13 AM
Ấy ơi ........
Xin anh chớ nói nhiều lời
Kẻo em trông đứng trông ngồi đấy nha
Sư tử thuờng cũng hiền hoà
Đừng để nhịn đói thì nhà cửa tan
Thề chi lỗi hẹn tội mang
Sư tử đi vắng thì sang bên này
cùng ngồi tâm sự vui thay
TGV
115.ch.ƠI ẤY...
Nghe em nói thật hoang mang
Nửa không nửa muốn biết làm sao đây ?
Thật không sang được nắm tay ?
Được ngồi tâm sự cho hay sự đời
Cho nhìn rõ nỗi đầy vơi
Cho anh về lại cái thời xa xăm
Thế thì có ngoẻo cũng cam
Trăm sông cũng lội nghìn ngàn cũng qua
Em ơi chuẩn bị đón nha
Anh chờ Sư tử cõng qua bên mình
24.5.13 - TTT
thái thanh tâm
25-05-2013, 05:14 PM
90. TỶ PHÚ MUỐN LÀM TỪ THIỆN
Thiên hạ giầu sang lắm bạc vàng
Còn mình đại tỷ phú thời gian
Tìm mãi cách xài mà chả hết
Ai cần hãy đến để tôi san
22.5.13 - TTT
thugiangvu
25-05-2013, 08:41 PM
Ấy ơi ........
Xin anh chớ nói nhiều lời
Kẻo em trông đứng trông ngồi đấy nha
Sư tử thuờng cũng hiền hoà
Đừng để nhịn đói thì nhà cửa tan
Thề chi lỗi hẹn tội mang
Sư tử đi vắng thì sang bên này
cùng ngồi tâm sự vui thay
TGV
ƠI ẤY...
Nghe em nói thật hoang mang
Nửa không nửa muốn biết làm sao đây ?
Thật không sang được nắm tay ?
Được ngồi tâm sự cho hay sự đời
Cho nhìn rõ nỗi đầy vơi
Cho anh về lại cái thời xa xăm
Thế thì có ngoẻo cũng cam
Trăm sông cũng lội nghìn ngàn cũng qua
Em ơi chuẩn bị đón nha
Anh chờ Sư tử cõng qua bên mình
24.5.13 - TTT
Ấy ơi ......
Bao giờ sư tử cõng anh
thì sang sớm kẻo trăng thanh khuyết tàn
cẩn thận khéo bị hất ngang
Xuống gặp "Hà bá" là tan cuộc đời
Anh Nhớ đừng có kêu Giời
Em nghe xót dạ rụng rời chân tay
Xin Hà bá trở về ngay
Ruộng vườn còn đó tháng ngày chung vui
Chúng ta cùng tính bởi trời
Giống bầu như bí từ hồi mẹ sinh
Mẹ ươm hạt giống đầy tình
Nghĩa trong lòng mẹ ghép hình bóng cha
Cuốc kêu sương gợi nhớ nhà
Năm canh trăn trở dạ tha thẩn buồn.
Thu giang vũ
'"Hà Bá " ở dưới sông , nguòi xưa nói vậy đó.kh6ong biết các huynh đệ có biết không ?
.
thái thanh tâm
29-05-2013, 08:53 AM
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383481_10151611286958537_980039747_n.jpg
91.ch.LỖ
Kinh doanh nhà xí chẳng ăn thua
Muốn bán người ta cứ tưởng đùa
Thời khó khăn đầu ra cũng ít
Nhẩy vào đâm bị lỗ te tua
29.5.13 - TTT
thái thanh tâm
29-05-2013, 10:40 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044
116.ch.GIANG ƠI CHO HỎI THẬT MỘT CÂU
Mắt anh từ buổi ruồi sa
Con bâu con liệng cùng là mây bay
Thủy tinh thể đục bấy nay
Tuyến lệ tắc, nước chảy ngày lẫn đêm
Hai con mắt cứ rỉ nhoèn
Chùi lên quệt xuống làm hoen mặt mày
Thấy hình con gái là say
Dòm đi dòm lại đến ngây cả người
Em ơi cho hỏi một lời
Hình em cực đẹp đang cười phải không ?
Anh đang nghìn ước vạn mong
Dù anh mắt toét vẫn không phải chừa...
29.5.13 - TTT
quanlenh
29-05-2013, 11:10 PM
Thái Tâm tỉnh hay Thái Tâm say?
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Mắt toét sao mà nhìn rõ thế
"Cực đẹp; Đang cười"... nói rõ hay!
phamanhoa
30-05-2013, 06:22 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044
GIANG ƠI CHO HỎI THẬT MỘT CÂU
Mắt anh từ buổi ruồi sa
Con bâu con liệng cùng là mây bay
Thủy tinh thể đục bấy nay
Tuyến lệ tắc, nước chảy ngày lẫn đêm
Hai con mắt cứ rỉ nhoèn
Chùi lên quệt xuống làm hoen mặt mày
Thấy hình con gái là say
Dòm đi dòm lại đến ngây cả người
Em ơi cho hỏi một lời
Hình em cực đẹp đang cười phải không ?
Anh đang nghìn ước vạn mong
Dù anh mắt toét vẫn không phải chừa...
29.5.13 - TTT
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318
THÁI ƠI, NHẮN BÁC MỘT CÂU
Phận người như giọt sương sa,
Mong manh trôi nổi theo đà gió bay.
Tuổi đà xế bóng bấy nay,
Sao còn rạo rực suốt ngày nguyên đêm?
Mắt kia ghèn đóng nhoẻn nhoèn,
Chân run trượt ngã mấy phen vở mày.
Vậy mà cứ mãi đắm say,
Vừa trông má phấn đã ngây cả người.
Bác ơi, em nhủ một lời
Không mang răng giả lại cười, tội không?
Trông hình, em cứ thầm mong,
Có tiền biếu Bác vài đồng làm răng.
phamanhoa
thái thanh tâm
30-05-2013, 10:48 AM
http://s17.postimg.org/ry51fy8n3/Tu_than_copy.jpg
92.XEM LẠI
Những ai nhậu giỏi cả đêm ngày
Thật sướng tâm hồn cứ bổng bay
Động đến văn thơ ra áng tuyệt
Sờ vào nhạc họa nẩy dòng hay
Thiên văn trên dưới đều thông tỏ
Địa lý dọc ngang tất rõ hay
Của quý trong nhà cần giữ chặt
Nhà nào phúc lớn có người này
30.5.13 - TTT
HỒNG THOẠI
30-05-2013, 11:29 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=33&dateline=1358052044
NÊN HỌC THEO BÁC THÁI
Thu Giang tự thuở mới sinh
Đang còn ẳm ngữa đã xinh nổi tiềng
Bà con hàng xóm láng giềng
Ngày ngày tụ tập ngưỡng chiêm cô bè
Lớn lên càng đẹp dễ tè
Hàng ngàn trai tráng nhắm nhe cô nàng
Nhiều lần huyết chiến dã man
Bươu đầu, sứt trán bao chàng tình si
" Than Du " thấy vậy đành đi
Qua Cà lạnh lẽo và hi vọng rằng
Vắng nàng, mấy ổng tâm an ...
Bỗng như sấm động diễn đàn
Avatar ngắm, lắm chàng ngẩn ngơ
Lâu nay bác Thái toét, mờ
Nhờ hoài ngắm ảnh mắt giờ sáng lên !
Thật là thần diệu, thế nên
Avatar đáng để trên đầu giường
Khuyên ai muốn mắt tỏ tường ...
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
30-05-2013, 01:06 PM
116..ch.TỰ THÚ
Hồng Thoài làm lộ đành khai
Ảnh Giang trộm phóng treo hai tháng rồi
Hôm đầu vợ mắng một hồi
Sao ông đại hấp treo người ở đâu
Bẩm vợ Thái vội dập đầu
Rằng đây ảnh thuốc nhiệm mầu lắm thay
Thế rồi ngày ngắm đằng ngày
Đêm đêm lại ngắm ngất ngây cả người
Mắt nheo mắt ngắm mắt cười
Nhiều đêm đang ngủ bật người ngắm thêm
Ngắm gần, xa, chéo, ngắm nghiêng
Càng nhìn càng đẹp càng ghiền mắt ra
Sơ sơ hai tháng trôi qua
Mắt tuy còn toét, rõ ra rất nhiều
30.5.13 - TTT
quanlenh
30-05-2013, 01:37 PM
"THANG DU"
"Thang Du" nhón lén trộm nhìn
Hồng Thoài, Tâm Thái ... ở trên nớ rồi
Chậm chân lắm bác đứng ngoài
Thôi thì xa ngắm đỡ hoài phí công ...
phamanhoa
30-05-2013, 06:21 PM
TỰ THÚ
Hồng Thoài làm lộ đành khai
Ảnh Giang trộm phóng treo hai tháng rồi
Hôm đầu vợ mắng một hồi
Sao ông đại hấp treo người ở đâu
Bẩm vợ Thái vội dập đầu
Rằng đây ảnh thuốc nhiệm mầu lắm thay
Thế rồi ngày ngắm đằng ngày
Đêm đêm lại ngắm ngất ngây cả người
Mắt nheo mắt ngắm mắt cười
Nhiều đêm đang ngủ bật người ngắm thêm
Ngắm gần, xa, chéo, ngắm nghiêng
Càng nhìn càng đẹp càng ghiền mắt ra
Sơ sơ hai tháng trôi qua
Mắt tuy còn toét, rõ ra rất nhiều
30.5.13 - TTT
XÁC MINH
Bị truy, Bác Thái mới khai
Ảnh ai lén trộm về hai tháng rồi
Nghe qua lòng tớ bồi hồi
Tìm xem Bác bị hư người vì đâu
Hiểu ra mới thật đau đầu
Bác ta vốn thích ảnh màu lắm thay
Suốt đêm rồi tiếp nguyên ngày
Hết sờ lại vuốt dại ngây cả người
Đôi khi vừa khóc đã cười
Tay ôm tấm ảnh mà người mụ thêm
Khi ngắm xéo,khi nhìn nghiêng
Càng trông càng thích càng ghiền nặng ra.
Tháng ngày thắm thoát trôi qua
Bệnh rồ đã phát tiết ra quá nhiều.
phamanhoa
HỒNG THOẠI
31-05-2013, 12:21 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
AVATAR
Chức năng đại diện giống nhau
Kẻ thì quá đẹp, người ngầu thế kia !
Hôm qua phong độ lắm kìa
Sao giờ răng rụng, râu ria mọc dài ?
Còn đâu sếp Nghiệp bô giai
Nhìn hình ai cũng kết, like tức thì
Bác ơi, đổi lại hình đi
Cho đời mãi sắc xuân thì như ai ...
HỒNG THOẠI
tuyen45-ad
31-05-2013, 01:29 PM
QUAN LỘ
Đường đời quan cứ thênh thang
Bước đi lấp lánh ánh vàng pha sương
Hanh thông bởi giết tình thương
Dẫm lên xác bạn, máu vương mặc người
30.5.13 - TTT
BẠC TIỀN
---*---
Lên quan giờ chẳng cần thang
Đồng tiền kê bậc giày vàng khua sương
Chức quyền đâu có biết thương
Bạc tiền nghiệt ngã sầu vương bao người
31/5/2013
Tuyen45
phamanhoa
31-05-2013, 03:50 PM
CHUNG QUANH THƠ
Chung quanh thơ, ấy là ngơ ngẩn
Là dại dột và là lẩn quẩn.
Là ngỏ lời yêu cứ ngại ngần,
Là được thương rồi thì thơ thẩn.
PAH
thái thanh tâm
31-05-2013, 03:54 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
AVATAR
Chức năng đại diện giống nhau
Kẻ thì quá đẹp, người ngầu thế kia !
Hôm qua phong độ lắm kìa
Sao giờ răng rụng, râu ria mọc dài ?
Còn đâu sếp Nghiệp bô giai
Nhìn hình ai cũng kết, like tức thì
Bác ơi, đổi lại hình đi
Cho đời mãi sắc xuân thì như ai ...
HỒNG THOẠI
VỀ HÌNH ATAVAR
1. Hình này nghệ thuật siêu cao
Dự thi đạt giải hôm nào đó thôi
Bức hình nói rất nhiều lời
Phải tay máy giỏi với người tài ba
Kiếm hình như thế dễ a ?
2. Người ta ai chẳng đến già
(Trừ người vội vã làm ma xuân thì)
Làm sao phải đổi hình đi
Già là có tội, làm hư mắt đời ?
Bắc thang lên mách ông giời
Trần gian không thích những người già nua
Giời xem giảm thọ cho vừa...
31.5.13 - TTT
honghac
31-05-2013, 06:56 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)
Bác Hòa già vẫn lịch trai
Miệng mồm kín đáo đâu bày như Tâm (bác Thái Thanh Tâm)
Miệng bác rỗng huệch tối sầm
http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318 (http://vnthihuu.net/member.php?4057-th%C3%A1i-thanh-t%C3%A2m)
Trông thấy phát ớn tè dầm sợ ma
Trông kìa lịch sự Minh Hòa
Miệng mồm tao nhã cả nhà khen tươi
http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)
thái thanh tâm
31-05-2013, 08:11 PM
117. TỶ PHÚ TỰ KHAI
(Thơ chấm muối mỏ)
Người ta tỷ phú đô la Mỹ
Tôi đây đại tỷ phú thời gian
Một ngày có hẳn hai nhăm tiếng
Tiêu hết nào đâu có dễ dàng
Đêm ngủ thật dài phần tư giấc
Đan xen trắn trọc với mơ màng
Ba bữa một ngày năm sáu phút
Lùa nhanh nuốt vội rất lẹ làng
Riêng ị thuộc vào dòng tứ khoái
Nên giành vài tiếng để đàng hoàng
Thể dục thể thao người vốn yếu
Cho nên luyện tập chỉ quáng quàng
Vào mạng mắt mờ mông ê nhức
Chân tê lưng mỏi tựa ai phang
Một ngày thừa đến hai mươi tiếng
Ai cần hãy đến để tôi san
22.5.13 – TTT
thugiangvu
31-05-2013, 11:10 PM
Thứ Bẩy rảnh
lang thang phố chợ
Gặp Hồng Thoài , đòi nợ bún Bò
THAN DU muốn tô thật to
Mà anh Hồng thoại cứ lo hết nồi
TGV
thân mến chúc các huynh tỷ muội an vui .
HỒNG THOẠI
01-06-2013, 12:06 PM
Thứ Bẩy rảnh
lang thang phố chợ
Gặp Hồng Thoài , đòi nợ bún Bò
THAN DU muốn tô thật to
Mà anh Hồng thoại cứ lo hết nồi
TGV
thân mến chúc các huynh tỷ muội an vui .
NỮ THỰC NHƯ ...
Nức tiếng Thu Giang hảo bún bò
Lần nào cũng xực mấy tô to
Tương màu, mắm ruốc chơi hai lọ
Giá đỗ, hành ngâm xử bốn vò
Gặp cổ, nhân viên nhìn mắt lõ
Trông nàng, chủ quán sợ hàm co
" Như miu nữ thực " giờ đồ bỏ
" Nữ thực như voi " hãy nhớ cho
HỒNG THOẠI
Tran Xuan Sinh
01-06-2013, 04:07 PM
NỮ THỰC NHƯ ...
Nức tiếng Thu Giang hảo bún bò
Lần nào cũng xực mấy tô to
Tương màu, mắm ruốc chơi hai lọ
Giá đỗ, hành ngâm xử bốn vò
Gặp cổ, nhân viên nhìn mắt lõ
Trông nàng, chủ quán sợ hàm co
" Như miu nữ thực " giờ đồ bỏ
" Nữ thực như voi " hãy nhớ cho
HỒNG THOẠI
CHỚ TIN
Vớ được cô mô thích chả bò
Tớ liền gói biếu một đùm to
Ngữ này thịt thử chừng dăm miếng
Bả ấy rượu chơi chắc mấy vò
Nhẳn nhủ, về Vinh mừng tiếp đón
Khuyên răn, ở đó liệu nằm co
Chớ tin đòi nợ nơi Hồng Thoại
“Nữ thực như voi”, lão chẳng cho.
01/06/2013
TXS
phamanhoa
01-06-2013, 05:17 PM
Thứ Bẩy rảnh
lang thang phố chợ
Gặp Hồng Thoài , đòi nợ bún Bò
THAN DU muốn tô thật to
Mà anh Hồng thoại cứ lo hết nồi
TGV
thân mến chúc các huynh tỷ muội an vui .
Sáng thứ bảy không cần đi chợ,
Gọi Hồng Thoài trả nợ con bò.
-Giang ơi, bò nhỏ hay to?
Thoại tui nơm nớp chỉ lo khổ người,
Con quá nhỏ e xơi chẳng đủ,
Con thật to lòng cứ ngại ngần.
Sợ rằng người đẹp Thu Giang,
Ăn xong người sẽ trông ngang như dài.
PAH
@ Thân chúc TGV ăn hết con bò vẫn giữ được form thanh thanh như ngày xưa năm cũ.
HÀN VI
01-06-2013, 05:43 PM
http://vnthihuu.net/image.php?u=16457&dateline=1346718138 (http://vnthihuu.net/member.php?16457-phamanhoa)
Thơ bác Hòa lời vui hết sẩy
Nhìn hình liền ý nảy vần thơ
Nụ cười Giang Vũ tươi mơ
Hồng Thoại hứa đãi bò tơ - Hòa cười
Xơi xong bút họa cho vui
Cho tình Thi Hữu rạng ngời vườn thơ
thugiangvu
01-06-2013, 08:21 PM
Mới vừa nói ướm lời Hồng Thoại
Nhớ bún bò củangoại năm xưa
Bao giờ về đến sẽ chừa
Để bao tử trống là vừa hai tô
Ấy thế mà PHạm An doạ béo
Mới nghe qua mồm méo xệch rồi
Trước kia “ngộ xực” như voi
Nay như con hổ để người cười chê
***************
Thôi thì cứ múc đem về
Ăn trong xó bếp là nghê của nàng . ........“nghề” hề hề …..
đố ai biết mấy tô?
Hàn Vi ơi..à ...... mấy nhóc biết thì đừng nói với ai nha.
chúc cả làng an vui.
Thân mến
TGV
thái thanh tâm
03-10-2013, 10:04 PM
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231008_1.jpg
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231017_1.jpg
Cây sương muối ở Cát Lâm trung Quốc
118.TUYỆT !!!
Nhìn qua ảnh ảo miễn chê
Được xem trực tiếp hẳn mê mẩn đời
Bàn tay con tạo tuyệt vời
Vẽ điều kỳ thú cho trời đất say...
26.9.13 - TTT
thugiangvu
04-10-2013, 06:31 AM
Lạ quá nhỉ? mới nhìn thugiang cứ tưởng cây bị tuyết phủ trong mùa đông xứ Ca na chứ.
chúc Anh thái thanh Tâm luôn an vui.
Thugiangvũ
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231008_1.jpg
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231017_1.jpg
Cây sương muối ở Cát Lâm trung Quốc
TUYỆT !!!
Nhìn qua ảnh ảo miễn chê
Được xem trực tiếp hẳn mê mẩn đời
Bàn tay con tạo tuyệt vời
Vẽ điều kỳ thú cho trời đất say...
26.9.13 - TTT
LAA
La
lethanhson
04-10-2013, 08:09 AM
Xứ tuyết
Trắng từ gốc đến ngọn cây
Xem trong ảnh ảo mê say hồn người
Mùa đông trắng xóa khắp nơi
Ruộng đồng sông núi đất trời trắng tinh
Thiên nhiên kỳ thú nhắc mình
Thương người xa xứ nghĩa tình bao la...
Lê Thanh Sơn
quanlenh
04-10-2013, 01:55 PM
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231008_1.jpg
http://tintuc.thieunien.vn/Portals/0/users/NewsContent/122009/7.12/1_231017_1.jpg
Cây sương muối ở Cát Lâm trung Quốc
TUYỆT !!!
Nhìn qua ảnh ảo miễn chê
Được xem trực tiếp hẳn mê mẩn đời
Bàn tay con tạo tuyệt vời
Vẽ điều kỳ thú cho trời đất say...
26.9.13 - TTT
TUYẾT!
Dẫu là tuyệt mỹ khỏi chê
Giá mà đứng đó chỉ e rét người
Trong âm độ lạnh thấu trời
Hạt sương hóa tuyết trắng vời tưởng hoa !
thái thanh tâm
04-10-2013, 04:40 PM
http://infonet.vn/Uploaded/Old/473/t473169.jpg
119.NHỮNG NGHĨA ĐỊA BẤT ĐỘNG SẢN
Chạy ma ra ton giữa thời nhộm nhoạm
Các tiểu gia, đại gia, nhũng lạm quan gia
Các cáo trẻ cáo già
Tranh dự án, cướp tiền, xâu xé đất đai xẻ thịt
Thẳng cánh cò bao bờ xôi ruộng mật
Trù phú bao vườn đất thổ cư
Đến mồ mả công tư
Một nét khoanh chui vào vòng u tối
Các khu đô thị thi nhau mọc vội
Lô nhô như nấm dại dưới mưa hè
Biệt thự chuồng chim, nhà sao chép liền kề
Hộ chung cư như những ô thuốc bắc
Bao khu đô thị không người hoang lạnh
Mỗi xác nhà là mỗi nấm mồ
Chôn nợ xấu và những giấc mơ
Những giấc mơ làm giầu tội lỗi
4.10.13 - TTT
thái thanh tâm
08-10-2013, 08:50 AM
http://img214.imageshack.us/img214/761/phanhoacancamtac.jpg
120. HỎI TRĂNG
Thân em chiếc bách lênh đênh
Dật dờ trôi giữa mông mênh ảo mờ
Trăng côi soi bóng bơ vơ
Sao trăng không chỉ bến bờ cho em ...???
26.9.13 - TTT
thái thanh tâm
09-10-2013, 09:44 PM
121.DỊCH VỤ THỜI NAY
Nghịch dưới nước, thuê em cùng tắm
Trên bờ, thuê người đẹp chụp hình
Sợ say lại thuê người uống rượu...
Thời buổi này lắm kẻ ranh kinh
Thuê tử cung để người đẻ mướn
Chẳng nhọc nhằn mà lại có con
Thuê thi đại học cho chắc đỗ
Thuê học, làm tiến sĩ rõ ngon
Nhà nước thuê chuyên gia nghĩ hộ
Tập thể thuê cố vấn tính thay
Cá nhân thuê những gì mình muốn
Đâu tiện, khôn bằng ở chốn này???
2.10.13 – TTT
thugiangvu
10-10-2013, 06:56 AM
Dịch vụ thuê bên này cũng có đấy Ấy ơi....
Có người thuê Thugiang ăn sầu riêng ăn hết 1 múi 10 đô . Tg vừa bịt mũi vừa ăn gần hết trái luôn .
té ra Thu giang ghiền sầu riêng từ thuở bé........
chị Lệ Hà ơi, ...khi nào em về thì nhớ để phần sầu riêng cho em nhá.
khỏi ăn cơm .
Thân mến chúc các bạn an vui luôn .
Thugiang vũ
thái thanh tâm
13-10-2013, 09:53 PM
94.THẤY...
Minh bạch tinh tường vốn ở DÂN
Công bằng chính xác ở nơi DÂN
Suốt đời vì nước vì Dân tộc
Dân mãi tôn vinh bậc thánh thần
13.10.13 - TTT
thái thanh tâm
14-10-2013, 07:44 PM
122. DÂN VÀ VĨ NHÂN
Nước mắt Việt như bốn tư năm dồn lại
Để hôm nay khóc bái biệt vĩ nhân
Một vị tướng đức tài, tướng của toàn dân
Nước mắt chảy hai chiều và còn chảy mãi
Lịch sử 700 năm dường như lặp lại
Ở đỉnh cao những cuộc đối đầu
Cùng những năm kháng chiến dài lâu
Và thấp thoáng xưa nay những điều ẩn ức
Cùng vượt lên, những đỉnh cao tài đức
Đều thấy cội nguồn tất cả nơi DÂN
Ai vì DÂN, DÂN phong thánh, tôn thần
Trước đức thánh Trần và nay thánh Võ.
Hà Nội 13.10.13 – Ngày cả nước tiễn biệt người anh hùng dân tộc- Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(TTT)
thái thanh tâm
15-10-2013, 03:55 PM
95. ĐI - Ở
Người thọ hơn trăm “đi” DÂN tiếc
Kẻ ở nửa già, DÂN muốn “đi”
Người của Dân, “đi” thành ở mãi
Kẻ ở không DÂN chẳng có gì.
13.10.13 - TTT
thái thanh tâm
16-10-2013, 09:28 PM
123.LÃO VÔ LUÂN
Trong dòng người dường như bất tận
Người ta nhìn thấy lão vô luân
Vẫn bóng bẩy mượt mà béo tốt
Đang lạc loài nhích những bàn chân
Lão vô luân vô hồn vô cảm
Riêng thịt da cứ thấy nhuận phồn
Quốc phụ bốn nghìn năm sống dậy
Cũng bàng hoàng bởi có cháu con...
13.10.13 – TTT
thái thanh tâm
17-10-2013, 04:49 PM
96. ÂN BÁI TƯỚNG QUÂN
(Kính bái biệt Võ Đại tướng)
TƯỚNG hùng bách thắng nên thiên TƯỚNG
QUÂN dũng ngàn năm hóa đại QUÂN
ĐỨC tỏa mười phương sinh tích ĐỨC
NHÂN trùm tám cõi chúng tu NHÂN
NƯỚC non cường thịnh muôn đời NƯỚC
DÂN tộc bình an vạn đại DÂN
BÁI lậy ơn trên xin biệt BÁI
ÂN sâu khắp chốn tạ tri ÂN.
16.10.13 - TTT
thái thanh tâm
18-10-2013, 11:20 AM
124. MONG...
Người đi gửi lại câu thơ
Để tôi ngày đợi tháng chờ năm trông
Một đời neo chặt vào lòng
Nay đầu bạc trắng chỉ mong trả người...
24.9.13 - TTT
thugiangvu
23-10-2013, 01:13 AM
BAO GIỜ?.2
Người đi gửi lại câu thơ
Để tôi ngày đợi tháng chờ năm trông
Một đời neo chặt vào lòng
Nay đầu bạc trắng chỉ mong trả người...
24.9.13 - TTT
Trả cả lời lẫn vốn ? thì người ấy sẽ về đấy anh TTT ơi ..........
Ước gì ai đó ... là tôi
Nợ người cứ giữ
kiếp sau trả dần
.....
Sẽ may túi bạc BA GANG
Đêm ngày tôi vác chẳng màng xuân trôi.
thái thanh tâm
23-10-2013, 07:33 AM
http://baohatinh.vn/img/14/t14092.jpg
http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4974737208511152&pid=15.1
125. ÁO TƠI - ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG
Mẹ khoác "điều hòa" đi cấy
Gió bấc gầm rít vù qua
Cha đeo "điều hòa" đi gặt
Lửa hạ chấp chới lảng xa
Bao đời bán mặt cho đất
Bấy kiếp bán lưng cho trời
Miền Trung đi vào lịch sử
Không quên những chiếc áo tơi
22.10.13 - TTT
thái thanh tâm
23-10-2013, 07:42 AM
Trả cả lời lẫn vốn ? thì người ấy sẽ về đấy anh TTT ơi ..........
Ước gì ai đó ... là tôi
Nợ người cứ giữ kiếp sau trả dần
.....
Sẽ may túi bạc BA GANG
Đêm ngày tôi vác chẳng màng xuân trôi.
126. ĐỀN...
Tôi thề nợ một đền mười
Thế mà người vẫn bỏ tôi đi hoài
Ai thương ai cảm giùm ai
Về đây nhận giúp để mai tôi còn...
TTT
thái thanh tâm
31-10-2013, 05:19 PM
127.HỎI ÔNG QUẢNG CÁO
Thuốc men quảng cáo đêm ngày
Uống mà vẫn bệnh thế này là sao?
Phải chăng nhà thuốc tầm phào
Hay mình người rởm, thuốc nào cũng chê ?
14.9.13 – TTT
thugiangvu
31-10-2013, 07:26 PM
HỎI ÔNG QUẢNG CÁO
Thuốc men quảng cáo đêm ngày
Uống mà vẫn bệnh thế này là sao?
Phải chăng nhà thuốc tầm phào
Hay mình người rởm, thuốc nào cũng chê ?
14.9.13 – TTT
Bệnh gì phải nói rõ ra
Nên nói thật thà thuốc mới nghiệm nha
Bệnh tim cứ giấu im re
yêu mà hát vè thầy thuốc chạy te
TGV
thugiangvu
31-10-2013, 07:33 PM
Nợ một đền mười em ơi
Thế mà người vẫn bỏ tôi đi hoài
Ai thương ai cảm giùm ai
Về đây nhận giúp để mai tôi còn...
TTT
Em đây vẫn chạy lon ton
Đầu ghềnh cuối thác xác còn bộ xương
Tìm anh khắp phố...khắp phường
Nhờ Hồng Thoại hú đầu non anh mới dìa.
Còn Nói vả lả ...., bỏ nhà đi mấy tháng ....bây giờ dìa hổng còn bộ răng hạt huyền để về già cần ăn trầu ....
bộ răng Ấy bán đâu rồi?
TGV
thái thanh tâm
31-10-2013, 09:02 PM
Em đây vẫn chạy lon ton
Đầu ghềnh cuối thác xác còn bộ xương
Tìm anh khắp phố...khắp phường
Nhờ Hồng Thoại hú đầu non anh mới dìa.
Còn Nói vả lả ...., bỏ nhà đi mấy tháng ....bây giờ dìa hổng còn bộ răng hạt huyền để về già cần ăn trầu ....
bộ răng Ấy bán đâu rồi?
TGV
@TGV:
Răng huyền anh đã cho thuê
Mấy bà hàng xóm vốn mê ăn trầu
Em già sao được, còn lâu
Khi cần em ới một câu có liền
TTT
thylan
31-10-2013, 10:25 PM
@ TTT
Cần răng đâu có cần tiền
muốn anh có bộ răng liền hôm nay
Mau mau đi chuộc về đây
Để dành mai mốt có ngay ăn trầu
(Phải không TGV?)
Thy Lan
thugiangvu
31-10-2013, 11:48 PM
@TGV:
Răng huyền anh đã cho thuê
Mấy bà hàng xóm vốn mê ăn trầu
Em già sao được, còn lâu
Khi cần em ới một câu có liền
TTT
@ TTT
Cần răng đâu có cần tiền
muốn anh có bộ răng liền hôm nay
Mau mau đi chuộc về đây
Để dành mai mốt có ngay ăn trầu
(Phải không TGV?)
Thy Lan
cười nôn ruột sặc nước uống lun áh ,đang ăn trưa mà ....
Tại em có tật lo xa, chị Thylan biết nên đòi dùm em đi ,cơn ghiền trầu tới nơi mới đi đòi , bà già ôm cơi trầu dìa quê là tiêu tán đường lun áh ............
thái thanh tâm
01-11-2013, 07:37 AM
@ TTT
Cần răng đâu có cần tiền
muốn anh có bộ răng liền hôm nay
Mau mau đi chuộc về đây
Để dành mai mốt có ngay ăn trầu
(Phải không TGV?)
Thy Lan
@ LAN VŨ
Chuộc về ngay chẳng được đâu
Hợp đồng đã ký có đầu có đuôi
Tiền thuê một đống nhận rồi
Mấy bà kia tỏi , em tôi chưa già
Cứ bình tõm, các em nha...
TTT
thugiangvu
02-11-2013, 06:33 AM
@ LAN VŨ
Chuộc về ngay chẳng được đâu
Hợp đồng đã ký có đầu có đuôi
Tiền thuê một đống nhận rồi
Mấy bà kia tỏi , em tôi chưa già
Cứ bình tõm, các em nha...
TTT
Tự nhiên vướng mắc oan gia
Có hàm răng quý làm quà ...cho thuê
Thế là lỗi cả câu thề
Tiền rừng bạc biển bến mê lỡ làng
Ôm tiền em bước sang ngang
Giọt buồn ở lại anh mang suốt đời !
Zọt mau kẻo nước mắt rơi
Chàng trông thấy vậy sầu vơi lại đầy ...tụi nghịp ...
Em ôm tiền zọt lẹ vương vấn tội nghiệp chàng phải hôn chị Thylan?
chị ghé em chia chị phân nửa , mình tìm hàm răng khác chị nhé.
Đợi già ngoắc củ tỏi thì làm sao mà tìm ra ......
TGV.
thái thanh tâm
02-11-2013, 10:40 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-hE9vgjqHoiU/UVul-ZwTR0I/AAAAAAAAUyE/zkUWMXm6YMA/w672-h448-no/SNT+%25282%2529.jpg
128. THUNG QUÊ
Thung lũng nhỏ thanh bình yên ả
Sườn cao cây lặng lẽ đua tranh
Cứ ngạt ngào với đủ sắc xanh
Sự sống cứ trào lên cành lá
Luồng quang năng ảo huyền tuyệt quá
Như bao nhiêu nan quạt từ trời
Làm dậy lên sự sống muôn nơi
Không bỏ sót nơi đây lũng nhỏ
Trên bãi hẹp đàn trâu gặm cỏ
Tuy miệt mài chọn nhánh cỏ non
Vẫn không rời tiếng sáo véo von
Của mục đồng bên cây cổ thụ
Bức tranh nhỏ mà sao quyến rũ
Đưa ta về lại những ngày xa
Ngày tháng năm của thuở tuổi hoa
Đẹp như mộng nay còn trong mộng
6.9.13 - TTT
thái thanh tâm
04-11-2013, 11:22 AM
http://cdn.tintucmoi.org/wp-content/uploads/2013/01/hoa-moi.jpg
129. HOA MÔI
Hoa chi mà giống đôi môi mọng
Cứ mịn màng rực rỡ đỏ tươi
Mới hay đến cỏ cây hoa lá
Cũng khát khao một chút giống người
4.11.13 - TTT
thái thanh tâm
07-11-2013, 08:51 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/08/30/08/20110830083754_6.jpg
97. QUẢ ĐÁ BỔ ĐÔI (1)
Quả đá này ai đã bổ đôi
Phẳng như dao cắt thế kia giời ?
Thiên lôi ngày trước ngờ ăn được
Vội tách ra rồi bỏ đấy thôi ?
4.11.13 - TTT
(1): Quả đá này nằm ở một đảo phía nam của Newzealand
thái thanh tâm
07-11-2013, 08:57 PM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/08/30/08/20110830083754_6.jpg
QUẢ ĐÁ BỔ ĐÔI (1)
Quả đá này ai đã bổ đôi
Phẳng như dao cắt thế kia giời ?
Thiên lôi ngày trước ngờ ăn được
Vội tách ra rồi bỏ đấy thôi ?
4.11.13 - TTT
(1): Quả đá này nằm ở một đảo phía nam của Newzealand
phamanhoa
08-11-2013, 02:01 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/08/30/08/20110830083754_6.jpg
QUẢ ĐÁ BỔ ĐÔI (1)
Quả đá này ai đã bổ đôi
Phẳng như dao cắt thế kia giời ?
Thiên lôi ngày trước ngờ ăn được
Vội tách ra rồi bỏ đấy thôi ?
4.11.13 - TTT
(1): Quả đá này nằm ở một đảo phía nam của Newzealand
CẮN ĐÁ VỠ ĐÔI
Dùng răng cắn đá vỡ làm đôi
Bác Thái tài nghiêng đất lệch giời.
Chỉ tiếc giờ răng còn mấy chiếc
Ăn trầu có cối mới xong thôi !
phamanhoa
thái thanh tâm
11-11-2013, 09:13 AM
GIÁ...
Tóc ơi sao cứ dài ra
Vài tuần phải cắt làm ta tốn tiền
Giá mà cái mọi người nghiền
Mỗi khi xong việc nó liền dài thêm
11.11.13 - TTT
NGUYỄN VĂN THÁI
11-11-2013, 09:29 AM
GIÁ...
Tóc ơi sao cứ dài ra
Vài tuần phải cắt làm ta tốn tiền
Giá mà cái mọi người nghiền
Mỗi khi xong việc nó liền dài thêm
11.11.13 - TTT
Không đề
Ngẫm ra cái "giá"... rất phiền!
Ngâm nga chén rượu lên tiên xem nào!
Đỉnh đời ...khi ấy thì sao
Bác Thanh Tâm cất "cái sào" ở đâu?
NVT
thái thanh tâm
11-11-2013, 10:47 AM
http://1.bp.blogspot.com/-LGozudn9Sww/Ud-KARpN9WI/AAAAAAAAFSo/0ePGNz7A5g8/s1600/tour-du-lich-sapa2.jpg
131. NÉT QUÊ
Quê hương giục giã ta về
Núi cao đồi thấp ruộng kề bậc thang
Ơ kia lúa chín dát vàng
Dệt nên bức gấm ngỡ ngàng mắt ai
11.11.13 - TTT
thái thanh tâm
11-11-2013, 08:02 PM
http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2013/11/08/a93haiyan.jpg
132.ch.HẢI YẾN - BÃO THÔNG MINH
Bão này là bão thông minh
Dân ta khổ quá còn hành làm chi
Gần bờ bão lướt bão đi
Ghé thăm vịnh đẹp rồi phi sang Tầu
11.11.13 - TTT
thái thanh tâm
11-11-2013, 08:04 PM
http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2013/11/08/a93haiyan.jpg
HẢI YẾN - BÃO THÔNG MINH
Bão này là bão thông minh
Dân ta khổ quá còn hành làm chi
Gần bờ bão lướt bão đi
Ghé thăm vịnh đẹp rồi phi sang Tầu
11.11.13 - TTT
thái thanh tâm
12-11-2013, 09:11 AM
Không đề
Ngẫm ra cái "giá"... rất phiền!
Ngâm nga chén rượu lên tiên xem nào!
Đỉnh đời ...khi ấy thì sao
Bác Thanh Tâm cất "cái sào" ở đâu?
NVT
133. ch.NẾU...
(Ngỏ cùng thi hữu )
Nếu... mỗi lượt hao phấn nghìn li mét
Hẳn nhiều ông đã cụt lâu rồi
Riêng đây vốn dĩ siêu điều độ
Nên nay vẫn có thể giúp đời...
12.11.13 - TTT
HỒNG THOẠI
12-11-2013, 01:06 PM
NẾU...
(Ngỏ cùng thi hữu )
Nếu... mỗi lượt hao phần nghìn li mét
Hẳn nhiều ông đã cụt lâu rồi
Riêng đây vốn dĩ siêu điều độ
Nên nay vẫn có thể giúp đời...
12.11.13 - TTT
NGUYÊN VẸN
Haiyan là bão thông minh
Thấy bờ vội biết cúi mình tránh đi
Bác Tâm giỏi chẳng thua gì
Tiền rơi mất sạch trước khi tới bờ
Nên chi nguyên vẹn tới giờ...
( haha... cho đệ xả stress chút nghe huynh )
HT
phamanhoa
12-11-2013, 04:17 PM
http://images.danviet.vn/Images/Uploaded/Share/2013/11/08/a93haiyan.jpg
HẢI YẾN - BÃO THÔNG MINH
Bão này là bão thông minh
Dân ta khổ quá còn hành làm chi
Gần bờ bão lướt bão đi
Ghé thăm vịnh đẹp rồi phi sang Tầu
11.11.13 - TTT
BÃO VÀ NGƯỜI
Người mà giống bão: thông minh
Thì đâu xử án dân mình thế ni
Mười năm oan khuất ôm ghì
Bằng bao nhiêu bão tố đi qua đời ?
PAH
thái thanh tâm
13-11-2013, 05:53 PM
Không đề
Ngẫm ra cái "giá"... rất phiền!
Ngâm nga chén rượu lên tiên xem nào!
Đỉnh đời ...khi ấy thì sao
Bác Thanh Tâm cất "cái sào" ở đâu?
NVT
NẾU
(Ngỏ cùng thi hữu)
Nếu mỗi lượt hao phấn nghìn li mét
Hẳn nhiều ông đã cụt lâu rồi
Riêng đây vốn dĩ siêu điều độ
Nên nay vẫn có thể giúp đời
11.11.13 – TTT
thái thanh tâm
02-12-2013, 07:17 PM
134. MỪNG NHƯ CHÚA CHỔM
Chổm nay sống dậy ôi mừng húm
Đệ nhất danh nợ hết tên mình
Chúa con chúa cháu nay cực giỏi
Nợ vay đến thần hãi quỷ kinh
Nợ chất núi cứ như trò bỡn
Nhích sào vay vẫn trấn an toàn
Số nhảy múa hơn trò ảo thuật
Tớ vỗ về để chủ giả an
Vay, vay, vay nữa cho phát triển
Tớ cho nhà tớ phú trăm đời
Trả nợ ngàn đời bao chủ giả
Lại còng lưng ra kéo cày thôi
2.12.13 - TTT
thugiangvu
06-12-2013, 12:28 AM
Chơi vơi
Ghé thăm anh chiều tàn bóng ngả
Biết hướng nào ...mưa lả tả rơi
Lập đông tiếng cuốc gọi vời
Khóc trời viễn xứ buồn vơi lại đầy
Mây tim tím giòng sông quê mẹ
Hoa lục Bình cánh lá xanh xanh
Thuyền con gió thổi chòng chành
Bèo trôi bọt vỡ trăng thanh lỗi thề
Bờ vai lạnh sóng xô chìm nổi
Sợi tơ duyên chưa cột đã rời
Áo em vạt mỏng chơi vơi
Mây bay lãng đãng sầu khơi buốt lòng
Thugiangvu
Ghé thăm ông Chúa Chổm , thân mến chúc an vui.
TGV
thái thanh tâm
07-12-2013, 09:56 AM
135. KÍNH HỎI
Nơi nào thích nhất Thủ đô?
Ai người sành sỏi giảng cho một nhời
Để mon men đến tận nơi
Cho tay mắt miệng thỏa lời ước ao
7.12.13- TTT
thái thanh tâm
07-12-2013, 09:32 PM
136. KHÔNG ĐỀ 71213
Đất đai vốn của ông cha
Cháu con xâu xé xẻo ra bán dần
Miếng xa rồi đến miếng gần
Khi nào bán hết làm thân nô tỳ
TTT
Tùng Lâm
08-12-2013, 08:46 AM
GIỌT NẮNG QUÊ NHÀ
Gửi đến em bao nhiêu là thương nhớ
Lúa trỗ đòng đòng chiều nắng xiên khoai
Ngan ngát mở cờ bắp tiết tháng hai
Trưa hạ vàng, cha vỡ ải đồng xa.
Nhớ em đi nắng mới cải vàng hoa
Tu hú kêu thương gọi mùa vải đỏ
Bao năm xa rồi hồng tươi trước ngõ
Má từng chiều lần chuỗi hạt chờ trông.
Trông nắng tháng tư lúa mới vàng bông
Bịn dịn đồng quê bao mùa thay vụ
Con sông đỏ phù sa bao mùa lũ
Mà chẳng dịu vơi, thương nhớ ngập lòng.
Ơi giọt nắng quê trời chuyển gió đông!
Ơi người đi! Chân đừng mỏi cũng về
Thăm má, thăm quê ngày càng tươi rạng
Đón bước nắng vàng trải mượt triền đê.
Má vẫn chờ ngày vui sao tràn lệ
Một giọt máu đào không thể tách chia hai
Hai thằng anh em không thể là thù hận
Tình má bao dung: giọt nắng quê nhà.
BMT-8/12/2013
Tùng Lâm
thái thanh tâm
14-12-2013, 09:30 PM
137. KHÔNG ĐỀ 141213
Thương ông muốn diệt chúa sâu
Lực còm mưu kém nên đâu vẫn vầy
Bây giờ sâu lớn cả bầy
Đồng quê mấy nả đến ngày tan hoang
TTT
thái thanh tâm
15-12-2013, 03:17 PM
138. ĐỈA NGƯỜI
Ngày xưa đỉa nước sao nhiều thế
Nay thuốc sâu giết vãn cả rồi
Trên cạn nảy nòi ra loài mới
Đỉa người giờ nhung nhúc khắp nơi
Đỉa nước hút đến khi no máu
Thân căng tròn tự giác lăn ra
Đỉa người chẳng bao giờ no cả
Nên quanh năm chúng chẳng buông tha
Đỉa nước chết oan vì thuốc độc
Sót con nào bị bán sang Tầu
Đỉa người nếu thực lòng muốn diệt
Phải quyết tâm đổi lại cái đầu
14.12.13 - TTT
thái thanh tâm
16-12-2013, 08:30 AM
139. MƠ GẶP BÁC HỒ
Đêm qua mơ gặp bác Hồ
Bác buồn buồn hỏi sao giờ thế ni?
Nội xâm chẳng quyết diệt đi
Khắp nơi nó phá còn gì nước non
TTT – 16.12.13
phamanhoa
16-12-2013, 11:47 AM
MƠ GẶP BÁC HỒ
Đêm qua mơ gặp bác Hồ
Bác buồn buồn hỏi sao giờ thế ni?
Nội xâm chẳng quyết diệt đi
Khắp nơi nó phá còn gì nước non
TTT – 16.12.13
Em rằng Bác xét giùm con
Nội xâm giờ vững như non ba hòn
Giông xô bão giật không mòn
Nghe lời Bác dạy đâu còn đời con.
PAH
thái thanh tâm
20-12-2013, 10:26 AM
139.ch.KHÔNG ĐỀ 201213
Mấy hôm trời rét căm căm
Chẳng đi đâu được đành nằm ôm thơ
Ôm vào một lúc nào ngờ
Cái mồm méo xệch mắt lờ đờ ra
Vợ con hốt hoảng rên la
Gọi xe cấp cứu đến nhà thương thơ
TTT
phamanhoa
20-12-2013, 11:33 AM
KHÔNG ĐỀ 201213
Mấy hôm trời rét căm căm
Chẳng đi đâu được đành nằm ôm thơ
Ôm vào một lúc nào ngờ
Cái mồm méo xệch mắt lờ đờ ra
Vợ con hốt hoảng rên la
Gọi xe cấp cứu đến nhà thương thơ
TTT
Y ĐỀ 201213 ?
Nghe xăng lên giá mà căm
Nằm nhà nuốt giận lầm bầm làm thơ
Nghĩ mình cũng chẳng ngu ngơ
Mà hoa bướm cứ nghệch ngờ tuôn ra
Vơ trông ôm mặt khóc òa
Ông ơi sao bắt cả nhà ăn thơ ?
PAH
thái thanh tâm
10-03-2014, 12:40 PM
140.ch.HỎI…???
Bao tầu cá ngư dân người Việt
Bị Tầu phù hết bắn lại đâm
Hết thảy chú đài thím báo lặng câm
Vài anh mạng thoáng loang tin rồi bặt
Nay tầu bay Ma Lay… biến mất
Guồng máy thông tin náo động đêm ngày
Vật lực nhân tài tới tấp ra tay
Tầu dưới máy trên thi nhau quần đảo
Nào ban kiếm tìm, anh Hoàng chỉ đạo
Nào cam kết với Tầu, anh Phạm mở lời
Biết cứu người là nghĩa trọng ở đời
Nhưng việc họ sao tận tâm đến vậy?
Hay những vị trên cái tầu Ma... ấy
Mới xứng danh là những con người
Còn ngư dân Việt chỉ như sinh vật biển thôi
Ai bị giặc bắn, giặc đâm nào ai cần biết?
...
Kính nhờ bác nào gần đèn giời, hạ cố giảng giải cho kẻ ngu hèn này vài nhời để T tôi đỡ ấm ức trong người thì hạnh phúc quá.
TTT
thái thanh tâm
03-06-2014, 04:11 PM
141.UYỂN CHUYỂN CHƯA ???
Thành mang tên Bác lắm chuyện hay
Xin hé lộ ra một chuyện này
Mua dâm tiền thiếu cho trả góp
Như tậu xe, nhà… lệ bấy nay
Tùy sắc từng em mà ngã giá
Trăm rưởi, hai trăm…trước mỗi “dù”
Phần thiếu cho trả cùng với lãi
Trước lần sau chẳng thiếu một xu
Chỉ cho trả góp với khách quen
Vào ra cơm bữa chốn hoa đèn
Những chàng áo ngắn tuy tiền hẻo
Nhưng nghiện món này quá cơm đen
Thật đáng khen thay người có của
Bán buôn uyển chuyển biết nhường nào
Nghề nao cũng cảm thông thượng đế
Còn lo gì thu nhập chẳng cao !!!
3614 - TTT
thái thanh tâm
17-06-2014, 06:18 AM
142. GIÀ XEM WORLD CUP
Bốn năm mới có một lần
Bỏ qua thì tiếc, xem đần người ra
Một mình sướng chẳng dám la
Kẻo bà sát vách cho là mình điên
Một giờ xong trận đầu tiên
Khò qua một lát, xem liền trận hai
Gật gà mắt, u u tai
Dạ dầy vội lót, yên xài trận ba
Bẩy giờ mệt thở hắt ra
Chang chang ngày mới giục ta lên giường
Người chơi chỉ mệt một đường
Người xem còn mệt dễ thường gấp ba
Oái oăm thay cái thân già
Thập thò miệng lỗ nhưng mà vẫn ham…
TTT- 16614
thái thanh tâm
17-06-2014, 06:20 AM
143. NHỮNG NGÀY ĐẦU WORLD CUP 14
Trọng tài World cup
Học theo Viẹt Nam
Mắt để trong bụng
Thổi méo tràn lan
Nhanh cho ro bot
Vào thổi thay người
Sai đúng rành rọt
Bõ công khóc cười...
16614 – TTT
NGUYỄN VĂN THÁI
17-06-2014, 10:13 AM
KHÔNG ĐỀ 201213
Mấy hôm trời rét căm căm
Chẳng đi đâu được đành nằm ôm thơ
Ôm vào một lúc nào ngờ
Cái mồm méo xệch mắt lờ đờ ra
Vợ con hốt hoảng rên la
Gọi xe cấp cứu đến nhà thương thơ
TTT
CHÂN TƯỚNG KHỰA
Thấy nó rình rập mà căm
Chí hèn thân yếu ... thôi nằm mơ thơ
Được vài ba giấc ai ngờ
Nó càng xi xớn lẫm lờ thò ra
Láng giềng ầm ĩ kêu la
Nó trơ như đá.... mất nhà vì thơ.
TT
thái thanh tâm
20-07-2014, 09:07 AM
144.ch.THAY ĐỔI
Bao giờ Tề quốc thay thể chế
Vệ tinh lớn nhỏ ắt phải thay
Nào ai biết được gần xa nhỉ
Chỉ biết rồi đây sẽ đến ngày…
20714- TTT
thugiangvu
22-07-2014, 09:30 AM
THAY ĐỔI
Bao giờ Tề cộng thay thể chế
Chư hầu Triều, Vệ tất cùng thay
Nào ai biết được gần xa nhỉ
Chỉ biết rồi đây sẽ đến ngày…
20714- TTT
Mấy nay cá độ có ăn
Người đâu chẳng thấy nhớ răng mà buồn
Hán Việt không hiểu nên chuồn
Cám ơn chỉ bấm luồn tuôn vui nhà.......hà hà.....
Thu giang vũ
Ấy à, cá độ có ăn đừng quên tớ nha.:p:)
.
Trần Như Chuyên
22-07-2014, 06:42 PM
HỎI…???
Bao tầu cá ngư dân người Việt
Bị Tầu phù hết bắn lại đâm
Hết thảy chú đài thím báo lặng câm
Vài anh mạng thoáng loang tin rồi bặt
Nay tầu bay Ma Lay… biến mất
Guồng máy thông tin náo động đêm ngày
Vật lực nhân tài tới tấp ra tay
Tầu dưới máy trên thi nhau quần đảo
Nào ban kiếm tìm, anh Hoàng chỉ đạo
Nào cam kết với Tầu, anh Phạm mở lời
Biết cứu người là nghĩa trọng ở đời
Nhưng việc họ sao tận tâm đến vậy?
Hay những vị trên cái tầu Ma... ấy
Mới xứng danh là những con người
Còn ngư dân Việt chỉ như sinh vật biển thôi
Ai bị giặc bắn, giặc đâm nào ai cần biết?
...
Kính nhờ bác nào gần đèn giời, hạ cố giảng giải cho kẻ ngu hèn này vài nhời để T tôi đỡ ấm ức trong người thì hạnh phúc quá.
TTT
Kính chào anh TTT.
Đứng trước hiểm họa xâm lăng tôi cũng rối lên không viết thơ được như anh, may mà dàn khoan sợ bão chạy mất rồi...
"Quân tử thời oán tam niên
Tiểu nhân thời oán nhãn tiền đó thôi" ca dao VN dựa theo: "Quân tử oán tam niên", còn "Quân tử báo thù, thập niên bất vãn" cũng của Trung hoa xưa.
Thôi thì cao thủ hơn ta để hẳn trăm năm cũng chưa muộn. "Quân tử báo thù bách niên bất vãn".
"Lo gì việc ấy mà lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu".
TNC.
thái thanh tâm
01-08-2014, 08:10 AM
145.ch.CHÂN LÝ Ở ĐÂU ?
“Chợ trời thật giả đâu chân lý”
Cứ ngỡ rằng ta giống tinh đời
Mấy chục năm phăm phăm đi tới
Nay sượng sùng thấy quá dở hơi
Thế giới đi lên đây lùi ngược
Quanh một hồi luồn lách theo người
Vờ trương biển đường riêng tiến bước
Gian manh gien vẫn được truyền đời
Chân lý không nằm trong sách vở
Không trong đầu ảo tưởng chủ quan
Chân lý là cây đời cằn cỗi
Mọc nhọc nhằn trên nẻo thời gian
20714 - TTT
thái thanh tâm
02-08-2014, 09:33 AM
146. NGOẠI GIAO KIỂU VỆ
Cả Sáng sang thăm xứ cờ hoa
Mang hai bức ảnh tặng chủ nhà
Mác Kên bị tóm trên hồ Trúc
Chuyện đã lùi bốn bẩy năm qua
Ai nhỉ cần ai giữa lúc này?
Tặng ảnh Vệ vương nghĩ cao tay
Đi cầu lại bới cho chủ nhục
Ngoại giao kiểu Vệ rõ là hay
1814 - TTT
thái thanh tâm
07-08-2014, 09:04 PM
147. NGHỀ MỚI
Cuộc sống thật vô cùng sinh động
Xứ ta nay nhập mới một nghề
Đang có cả ở Trung Nam Bắc
Hẳn một nghề đi vỗ tay thuê
Nghề hiếm không học hành vốn liếng
Mà tiền lương chẳng đến nỗi nào (1)
Xong mỗi buổi tiền tươi thóc thật
Chủ thuê người sòng phẳng vội trao
Vỗ tay thật mà thành ra giả
Một nghề lừa cuốn hút cuộc chơi
Tất cả cũng chỉ vì Thượng đế
Nên giả chân gắn chặt với đời.
7814 – TTT
(1) Lương của nghề vỗ tay thuê hiện nay (Tháng 8/2014) là 4 triệu VNĐ/tháng
thái thanh tâm
08-08-2014, 11:25 AM
148.ch.CHẲNG ÍCH GÌ
Các cụ ngày xưa chẳng tập chi
Khỏe hơn chín chục mới ra đi
Thời nay con cháu ngày đêm luyện
Bệnh tật đầy người ngoẻo bất kỳ
Thể dục thể thao thôi bỏ hẳn
Hao người mệt sức chẳng ích gì
Tiên thiên ân đức từ cha mẹ
Cho sao được vậy cố mà chi
8814 - TTT
thái thanh tâm
09-08-2014, 08:10 AM
149.LÀM SAO ĐỂ THOÁT…???
Làm sao để thoát được chính mình?
Để cho thoả bước tới văn minh
Cái chân dò dẫm chìa ra tý
Cái đầu tư lợi cứ mần thinh
8814 - TTT
thái thanh tâm
10-08-2014, 02:43 PM
150.NGỨA TAI
Không ưa dưa xịn có giòi
Suốt ngày bới móc xăm soi đủ đường
Phê người sáng mắt đổi phương
Phá gông chặt xích tìm đường tự do
Ngựa trâu cuồng tín một lò
Kẻ tung đứa hứng bày trò khen nhau
Cờ tàn cố chắn che nhau
Cao tay thì hãy mau mau hạ cờ…
10814 - TTT
thái thanh tâm
11-08-2014, 11:41 AM
CHÚC MỪNG
Chúc mừng sinh nhật bác Tâm
Cả nhà vui vẻ bên mâm cỗ đầy
Con cháu xúm xít vui vầy
Gia đình đầm ấm trong ngày ông sinh
Hoàn thành nhiệm vụ gia đình
Đã xong việc nước ta mình thảnh thơi
10.8.14 –Ngũ Hành Sơn
151.ch.CẢM ƠN
Cảm ơn bạn Ngũ Hành Sơn
Bạn cho lời chúc còn hơn vạn tiền
Hôm qua tròn sáu bẩy niên
Ông bà con cháu thảo hiền chung vui
Cỗ hơn ngày khác chút thôi
Thêm hoa li đẹp nở tươi thơm lừng
Những con nến tuổi lung linh
Cháu ông cùng thổi nữ thần...nhận ngay
Thế là mình lại theo Tây
Chung riêng to nhỏ dở hay thật là...
Lễ mừng làm bụng trẻ ra
Dù rằng mặt nhúm như là táo ngâm…
11814 - TTT
thái thanh tâm
12-08-2014, 03:10 PM
152. PHÂN VÂN…
Sách của nhà tôi đã cũ mèm
Thằng cha hàng xóm cứ đòi xem
Không cho nó nhiếc tư duy cổ
Chả nhẽ giao kèo bảo hắn đem…
12814 - TTT
Hoàng Thị
12-08-2014, 10:54 PM
PHÂN VÂN…
Sách của nhà tôi đã cũ mèm
Thằng cha hàng xóm cứ đòi xem
Không cho nó nhiếc tư duy cổ
Chả nhẽ giao kèo bảo hắn đem…
12814 - TTT
Sách của nhà anh đã cũ mèm
Việc gì dấu giếm !_ phành cho xem ,
Xem xong hẳn hắn mờ đôi mắt
Chỉ một lần thôi ,hết dám thèm !
HT
thái thanh tâm
13-08-2014, 07:29 AM
153.LỜI ME TÂY
Má ma: Con muốn lấy chồng
Con ơi giờ má còn mong hơn mày
Ba mày chết mấy tuần nay
Chết đành một nhẽ, khổ này ai san???
2814- TTT
thái thanh tâm
14-08-2014, 06:00 PM
153. LỜI VỢ
Mới hôm qua anh còn sáu bẩy
Qua một đêm đã sáu tám rồi
Giá mối lần…(1) bớt đi một tuổi
Chẳng bao lâu lại đến cái hồi…
13814 –TTT
(1): Thổi nến
thái thanh tâm
17-08-2014, 06:14 PM
154. THỜI NAY MA SỐNG SƯỚNG
Như thượng cổ trần sao âm vậy
Vàng mã xưa quần áo mũ giầy…
Nay đến buổi cõi âm siêu thịnh
Đồ cõi âm muôn loại chất đầy
Nào lap top Ifone di động (1)
Nào ô tô, biệt thự, máy bay (1)
Tiện nghi vật dụng to cùng nhỏ
Trần đã xài, âm thiếu thì gay
Quan trọng nhất, thiếu người hỏng bét
Nên ô sin được gửi kịp thời (1)
Để còn lo áo cơm giặt rũ
Rồi đấm lưng, đưa cụ đi chơi…
Ông chức nhớn, lắm em kết nghĩa (1)
Cùng em nuôi như thể tiên đồng (1)
Em xa biệt làm sao chịu được
Bà vội vàng tuyển gửi xuống ông
Toàn em xịn cỡ to một một
Quần áo mô đen đẹp… mịn màng
Cổ ngấn, chân dài, tay thon thả
Được điểm tô đầy lắc, vòng vàng
Lại có bố hồi xuân thì ngoẻo
Con cất công đi tuyển hot girl (1)
Bố đứt gánh, vì con chịu thiệt
Nay con bù… xuống sưởi con tim
Vàng mã nhà nghèo trăm hơn kém
Quan, đại gia chục triệu giản đơn
Cả nước năm đốt vài trăm tỷ (2)
Ma sống thời nay quả sướng hơn…
Nhân dịp lễ Vu lan 2014 - TTT
(1): Các đồ hàng mã bầy bán ở Hà Nội, chủ yếu ở phố Hàng Mã. Có nhiều loại làm theo đơn đặt hàng.
(2): Theo thống kê và ước tính của các làng nghề làm vàng mã lớn trong toàn quốc.
thái thanh tâm
18-08-2014, 05:05 PM
Cô bắt làm văn tả Bà:
Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả viết về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???
(Thơ sưu tầm )
CÔ GIÁO LẠC HẬU
Cháu này đã tả đúng bà
Mà tôi đã thấy gần nhà của tôi
Tôi còn thấy ở nhiều nơi
Bà nay đã khác xa thời ngày xưa
Buồn cho cô giáo cứng xơ
Cô này nên đổi... còn chờ khi nao...
TTT
thái thanh tâm
19-08-2014, 06:01 PM
155. LỜI QUAN
Hãy làm như quan nói
Đừng làm như quan làm
Nước mới mong tiến tới
Dân mới bớt lầm than.
18814 - TTT
thugiangvu
21-08-2014, 12:25 AM
LỜI QUAN
Hãy làm như quan nói
Đừng làm như quan làm
Nước mới mong tiến tới
Dân mới bớt lầm than.
18814 - TTT
Anh 3 T ơi...bây giờ làm gì còn quan mà nghe hay làm hỡi anh 3 T.
Anh quên mình là gì à....?
TGV
tuyen45-ad
22-08-2014, 12:11 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/07135002532.jpg
GIẤU GÌ ?
---*---
Ngỡ là em rất vô tư
Thật thà đến nỗi tưởng như phỗng cười
Thế mà em lại giấu tôi
Để trong lớp áo của trời tặng cho
Bao lần tôi cố hẹn hò
Gắng tìm cách hỏi em cho xem cùng
Nhưng mà em cứ dửng dưng
Lảng sang chuyện khác tưởng chừng chưa nghe.
19/8/2014
Tuyen45
thái thanh tâm
28-08-2014, 03:50 PM
156. MỘT CHÚT HẢI PHÒNG
(Chuyện cùng Dangthuoc)
Hải Phòng vốn xưa nay nổi tiếng
Khen quanh năm, không đã một lần
Tám Bính trắng trong đời nhuộm bẩn
Cho hồng nhan phải nếm phong trần
Xưa Tám Bính được anh Năm cứu
Nay Dung Hà chết bởi Năm Cam
Đất cảng hẹp, trời Nam vùng vẫy
Sao Trạng Trình không hạ cố can…(1)
Ai dám chê Hải Phòng nổi tiếng
Nơi đìa hoang được họ nhà Đoàn
Đổ mồ hôi xuống thành tôm cá
Lũ cướp ngày đến giở mưu gian
Hải Phòng có Hữu Ca thuyền thúng
Trận thủy binh nức nở khen nhau
Nào đánh đẹp phải cho vào sách
Để lưu truyền con cháu đời sau
Hải Phòng có anh em Dũng Trọng
Anh bốc giời bỏ bị dễ không
Em cốt nhục chơi trò tìm trốn
Lưới trời to nên chẳng thành công
$$$
Hải Phòng nơi nắm xương nhạc phụ
Được đất người năm tháng chở che
Nơi mẹ chị các em các cháu
Ngày đêm đau đáu gọi tôi về
Xã thành phường, huyện nay thành quận
Vẫn còn ba tiếng: Dư Hàng kênh
Đất rau thành bê tông chắp vá
Nhà cơi lên nên cứ chông chênh …
24814 – TTT
(1) Dung Hà vốn sinh sống ở phố Trạng Trình thuộc TP Hải Phòng.
thái thanh tâm
28-08-2014, 04:21 PM
Anh 3 T ơi...bây giờ làm gì còn quan mà nghe hay làm hỡi anh 3 T.
Anh quên mình là gì à....?
TGV
CÙNG THU GIANG
Anh là dân đen kịt
Luôn luôn hiểu phận mình
Em ở xứ văn mình
Không quan chỉ công bộc…
Quê nhà nhiều quan lắm
Vi quan đến đại quan
Tất cả dậy dỗ dân
Nói và làm hai nẻo…
28814 - TTT
thái thanh tâm
28-08-2014, 04:34 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10636129_431430373661592_2570971043135890404_n.jpg
156. BĂN KHOĂN
Bưởi chi tép mọng múi lại dầy
Vỏ xanh cùi trắng ruột đỏ hây
Để dòm sướng mắt , ăn ngon miệng
Đằng nào cũng muốn, chọn sao đây???
28814 - TTT
thái thanh tâm
29-08-2014, 08:17 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/07135002532.jpg
GIẤU GÌ ?
---*---
Ngỡ là em rất vô tư
Thật thà đến nỗi tưởng như phỗng cười
Thế mà em lại giấu tôi
Để trong lớp áo của trời tặng cho
Bao lần tôi cố hẹn hò
Gắng tìm cách hỏi em cho xem cùng
Nhưng mà em cứ dửng dưng
Lảng sang chuyện khác tưởng chừng chưa nghe.
19/8/2014
Tuyen45
TẠI BÁC
Bác ni nói vượt buồn cười
Của mình giữ chặt, của người muốn xem
Hãy làm gương trước cô em
Lòng dài rộng mở mà xem thế nào
Thề cùng đất thấp giời cao
Dù giời cố giữ cũng ào lôi ra…
28814 - TTT
thugiangvu
29-08-2014, 09:03 AM
CÙNG THU GIANG
Anh là dân đen kịt
Luôn luôn hiểu phận mình
Em ở xứ văn mình
Không quan chỉ công bộc…
Quê nhà nhiều quan lắm
Vi quan đến đại quan
Tất cả dậy dỗ dân
Nói và làm hai nẻo…
28814 - TTT
Chúng ta là DÂN anh ạ.......
Ở hiền gặp lành anh Tâm ơi, của đi thay người, để phúc cho con cháu sau này .Buồn giận chỉ thêm mệt cho chính mình mà thôi.
Cướp của người ăn đuọc bao lâu mà con cháu bị hậu quả.
Chúc anh an vui, may mắn .
Thu giang vũ
Trần Như Chuyên
29-08-2014, 07:50 PM
...
...
Bác ni nói vượt buồn cười
Của mình giữ chặt, của người muốn xem
...
LỜI QUAN
Hãy làm như quan nói
Đừng làm như quan làm
Nước mới mong tiến tới
Dân mới bớt lầm than.
18814 - TTT
Anh 3 T ơi...bây giờ làm gì còn quan mà nghe hay làm hỡi anh 3 T.
Anh quên mình là gì à....?
Thugiangvu
Mình nghe ảnh viết mà buồn...
Cười như các chị em buôn vớ... hời
Lang thang Thi Hữu dạo chơi
Trong chăn cũng có "Đèn trời" chớ mô... !
TNC.
Anh 3 TTT đang chùm chăn đấy Thu Giang à !
thái thanh tâm
30-08-2014, 03:48 PM
157. LỜI BỒ
Chàng buông dây áo em ra
Để em cởi hẳn kẻo mà nó hư
Thân em chàng cứ vô tư
Còn y phục quý hãy trừ nó ra
19814 -TTT
thái thanh tâm
31-08-2014, 11:24 AM
158. SỨ VỆ CẦU TỀ
Sau 30 lần Vệ vương xin bệ kiến
Tề vương đành hạ cố cho sang
Biết cha con Vệ đang ngồi chảo rang
Nhưng già néo chỉ khơi sâu phân hóa
Sứ chưa sang nhưng Tề đâu lạ
Tề xâm lãnh hải, đâm tầu Vệ… sứ không dám trách nửa lời
Còn ăn năn xin lỗi vừa rồi
Nhiều nhà máy của Tề bị phá
Lại hứa cử người sang Tề thăm hỏi
Và cân đong đầy đủ đền bù
Chỉ xin sao phụ quốc nhân từ
Cho hòa hiếu được lâu dài nương bóng
Sứ ngắc ngứ còn tay lóng ngóng
Vân vê tờ chỉ thuyết trên bàn
Tề vương oai phong ban những lời vàng:
Vệ muốn được bản triều che chở
Cấm dân chúng biểu tình chống đối
Cấm đưa Tề ra kiện trước tòa
Cấm làm thân với xứ cờ hoa
Cấm phản đối đường lưỡi bò mười đoạn
Đặc sứ Vệ rưng rưng biểu cảm
Hân hoan cất bước ra về
Không quên lời chủ bẩm vua Tề
Sang thăm Vệ để có thêm hậu thuẫn.
30814 – TTT
thugiangvu
02-09-2014, 03:27 AM
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/21/kim-jong-un-video_n_5604797.html
Anh Thanh Tâm nì..
Mời anh xem phim cho vui bớt suy nghĩ những chuyện làm mình già trước tuổi.
lượm lặt trên Net.
TGV
thái thanh tâm
03-09-2014, 09:53 PM
Hay thật đấy Thu Giang à. Có cái đoạn nào mấy lão Vịt Ngan nhảy múa Giang cho lên xem nhờ với.
Cảm ơn Giang nhiều nhé!
thái thanh tâm
03-09-2014, 09:59 PM
98. TÂM SỰ CỦA THỢ THUYỀN
Mừng thầm giặc Khựa cắm giàn khoan
Nhà máy bỗng nhiên lắm việc làm
Sáu tháng đầu niên ngồi mốc mép
Nửa năm cuối vụ chạy miên man
Mỗi tầu đóng mới dư ngàn tỷ
Một chiếc sửa sang quá túi vàng
Biển lặng trời yên nào có được
Mừng thầm giặc Khựa cắm giàn khoan
714 - TTT
thái thanh tâm
06-09-2014, 02:41 PM
159. TRÒ CHƠI _ TRỜI CHO...
Đang tuổi học trò
Chúng tò mò chơi trò người lớn
Tạo hóa không bao giờ đùa bỡn
Từ hư vô một mầm sống hình thành
Trò chơi bắt người lớn vào cuộc thật nhanh
Bốn họ hai nhà đùng đùng khí thế
Mặc ngày lẻ tháng ngâu giời sụt sùi nhỏ lệ
Hỏi xin hôn lễ cấp tập rộn ràng
Nhạc xập xình một góc phố đập vang
Rạp cơ động cỗ bàn đông đúc
Xe các loại gần xa tấp nập
Cụ 90 được dìu về để chút chít được vui
Chú rể bàn trên nhăn nhở ngồi cười
Cô dâu bé teo mơ màng gượng gạo
Cũng mi cong lượt là sống áo
Liêu xiêu bước lên xe hoa
Mất công hàng họ gần xa
Ì xèo bà con lối phố
Nhà chồng chưa tường con ngõ
Chúng đã chia tay mỗi đứa một nơi
30814 - TTT
thái thanh tâm
08-09-2014, 09:06 AM
160. ĐƯỜNG LỐI TỨ “Ệ”
Vua vừa rồi ngao ngán thốt ra
Cắt bổ quan đều theo tứ “ệ”
Ưu tiên đầu là nòi hậu duệ
Thiểu đức ngu hèn cũng nhặt lên
Sức bật vô biên là Phật là Tiên
Ưu tiên hai trong đường tứ “ệ”
Hai tiếng thật linh thiêng tiền tệ
Tệ trồng nhiều chức tước càng cao
Chẳng con vua cháu chúa chẳng sao
Vẫn ưu tiên ba đường tứ “ệ”
Giành cho người có nhiều quan hệ
Quan nọ kia rồi sẽ đến lần
Người giỏi giang khéo cũng có phần
Xếp sau cùng trên đường tứ “ệ”
Bước lên quan bằng tâm trí tuệ
Với nhọc nhằn gian khó chông chênh
Đường tứ “ệ” biến ảo thông thênh
Đưa quan xuống quan lên dễ ợt
Tiêu chí chung chung siêu hời hợt
Quan xắp người mới dễ múa may
Tứ “ệ” làm xứ sở bấy nay
Những cốt lõi về miền hoang dã
Mảnh đất S trong cơn sóng cả
Biết nay mai trôi dạt về đâu???
6914 - TTT
thái thanh tâm
15-09-2014, 07:48 AM
161. SỔ ĐỎ CHO NGƯỜI CHẾT (1)
Chuyện hay hé lộ ở Đường Lâm
Có cụ năm năm biệt cõi trần
Quan đất ngang nhiên trao sổ đỏ
Dân kêu quan nhủ tớ đâu nhầm.
15914 - TTT
(1) Cụ Nguyễn Đình Chi ở xã Đường Lâm ( đất hai vua) chết năm 2006, đến năm 2011 được cấp sổ đỏ. Đến tháng 9/2014 chuyện này được đưa lên VTV1.
thái thanh tâm
12-11-2014, 07:45 PM
162. NHẮN NGƯỜI TRONG MỘNG
Anh có công gì mà được thưởng
Trong đêm mơ em đến hiến dâng
Em khóa mắt chẳng cho anh tỉnh
Để đêm dài mãi được lâng lâng
Em mê đắm nồng nàn cuống quýt
Ghì chặt đêm như chẳng cho trôi
Như bù lại tháng năm chờ đợi
Dù cả hai chửa nói nửa lời
Mơ còn nét hơn ngoài đời thực
Mùi mẫn mà chẳng dám hé ra
Sư tử yêu chỉ nghe vài mục
Chắc cửa tan nền nát bay nhà
Người trong mộng gần nhà xa ngõ
Bức tường tục lệ cản đường sang
Nếu không sớm tối anh qua bển
Khỏi phải đêm đêm ắp mộng vàng
Ơi người trong mộng thôi đừng đến
Tiếng, hình em chật óc anh rồi
Hãy đợi nhé kiếp sau tái hợp
Ta thửa nhau từ thuở nằm nôi…
HN 12.11.14 – TTT
thái thanh tâm
13-11-2014, 06:07 PM
163. VÈ CHỮA ĐAU ĐẦU
Vừa qua định nghỉ làm vè
Ngỡ người khỏe khoắn ai dè đầu đau
Lại đành chọn chữ xếp câu
Thần kinh ngọ nguậy cái đầu lại thông
Vè ơi vè có biết không
Vè như thảo dược của ông lão gàn.
131114 - TTT
thái thanh tâm
15-11-2014, 06:07 PM
99. MƠ NGÀY
Trưa vừa chợp mắt lại nằm mơ
Thấy vợ van xin trước mặt bồ
Ruộng lớn bên em đang lắm nước
Nương con đằng chị đã cằn khô
Cày bừa xếp xó lâu lo gỉ
Đất cát để không mới muốn nhờ
Nghĩ bụng bu mày sao tốt thế
Đồ anh vốn hỏng tự bao giờ
15.11.14 – TTT
thái thanh tâm
30-11-2014, 08:58 AM
100. LỜI BỒ
Bồ khoe mấy ả được như mình
Dáng chuẩn chân dài mặt giả xinh
Đi đứng chéo chân như người mẫu
Mắt nhìn sáng rực tựa minh tinh
Nhà nhiều đất lắm còn dư bạc
Chồng một con hai chỉ thiếu tình
Nào hãy theo em mình có tất
Nhưng anh chẳng thể phá gia đình.
15.11.14 - TTT
thái thanh tâm
03-12-2014, 09:18 PM
Gửi bác Thanh Tam Thais
Gió bấc tràn về bác lạnh không?
Có còn ấm áp lửa trong lòng
Bao nhiêu năm trải đời sương gió
Chừng bấy gian lao kiếp sóng bồng
Xương cốt bây giờ kêu lục khục
Thịt da thì đã hết mềm bông
Diêm Vương soát sổ chưa rờ đến
Quỷ sứ mang tờ vẫn ngóng trông
Ngũ Hành Sơn
101. @ NGŨ HÀNH SƠN
Tớ lạnh co vòi vợ bảo không
Cóc cho giáp mặt lại xa lòng
Chưa ăn nhất định đòi âu yếm
Sắp ngủ khăng khăng bắt bế bồng
Yêu lắm gân xương như cốt sắt
Thương nhiều da dẻ tựa nhung bông
Diêm Vương ngó sổ còn lâu lắm
Quỷ sứ lui về chửa phải trông.
Ha Noi 21214 - TTT
thái thanh tâm
05-12-2014, 05:24 PM
163. NẾU CON NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ CHẾT
Nếu con người không bao giờ chết
Các cụ trên, dưới bẩm thế nào?
Con cháu chắt…nối dài vô tận
Các cụ trên biết gọi ra sao?
Nếu con người không bao giờ chết
Dưới và trên chẳng biết hết nhau
Máu mủ ruột già ra nước lã
Các cụ nhìn con cháu mà đau
Nếu con người không bao giờ chết
Chồng lên nhau, người chọc giáp trời
Lương thực đâu ra nuôi cho đủ
Đành thay bằng không khí cầm hơi
Nếu con người không bao giờ chết
Từ trung niên còn khoái ngủ thôi
Ba khoái kia đã rời xa hết
Nên ước ao được chết cho rồi
51214 - TTT
thái thanh tâm
09-02-2015, 09:42 PM
164. TUYẾT - THUỐC...
Tuyết là thuốc của trời
Rắc má em chín mọng
Em là thuốc của đời
Gieo đời xanh hy vọng
2003 - TTT
TTT Bên cô gái Đức trên sân trượt tuyết T1.2003
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/s720x720/10958975_840928195970588_665234971349799225_o.jpg
thái thanh tâm
09-02-2015, 09:48 PM
165. TƯỢNG MÁC Ở CÁC TP KEM LIS
Tượng đầu Các Mác to gần khối
Đặt dưới hè xuôi ngược người đông
Nườm nượp những ai đi tìm Mác?
Bao người quên để Mác ngóng trông?
T1.2003 - TTT
TTT Trên đường phố Kem Lis CHLB Đức N10.1.2003
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p417x417/10801765_837986669598074_8282493898944668063_n.jpg ?oh=917c3c3bd06745d1567e6963ef944fa6&oe=5526FC44&__gda__=1433351929_4fd19c9b4c312d542107781c942b466 2
thái thanh tâm
09-02-2015, 09:52 PM
166. THƯỢNG HẢI NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Họ là chút chít ngài Khổng
Họ là con cháu ông Mao
Giẫm đạp chết nhau
Cướp tranh những đồng Mỹ giả
Mấy nghìn năm khuấy một nồi văn hóa
Ăn vào thành một lũ con...
1.1.2015 - TTT
http://3.bp.blogspot.com/-qKsjHSjCW2A/VKiHo8EU4zI/AAAAAAAAABg/9I95AHQHW-U/s1600/TTT%2Bben%2Bcau%2BThuong%2BHai%2Btoi%2B17.8.2002%2 B001.jpg
TTT bên bờ sông Hoàng Phố tối 17.8.2002
thái thanh tâm
09-02-2015, 09:56 PM
167. BÊN SÔNG EN BƠ
“Bí mật bên bờ sông En Bơ”
Đọc xưa, nay tôi đến bên bờ
Vũ khí dìm đâu trung úy Toóc?
Chỉ thấy sông đầy ắp mộng mơ
T1.2003 - TTT
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/s720x720/10945116_838359022894172_2492476712342906922_o.jpg
TTT bên bờ sông En Bơ (Đức) T1.2003
thái thanh tâm
10-02-2015, 07:38 AM
168. PHẨM CHẤT GÀ TRỐNG
Gà trống từ dài lông chéo cánh
Giời cho thêm cái tính lạc quan
Tức trống choai nhà bên non giọng
Chân bị cùm chú vẫn gáy ran
Mai lên đĩa cúng ngài Công – Táo
Vì mưu toan lợi ích người đời
Nay trông thấy mái mơ qua ngõ
Vẫn hăng say cục cục gọi mời…
8115 – TTT
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10984630_846237322106342_9142868492624101348_n.jpg ?oh=43434309b83dfd7f784c652088ad2dff&oe=5555F044
thái thanh tâm
11-02-2015, 08:07 AM
102. MẠNG NÉT
Mạng nét nay đang phủ khắp đời
Mạng cho biết chuyện ở muôn nơi
Mạng cung kiến thức khi cần học
Mạng cấp shou hài lúc muốn ngơi
Mạng giúp kinh doanh toàn cõi thế
Mạng dùng quản lý mọi phương trời
Mạng làm thế giới thêm thân thiện
Mạng mở bao em đã vẫy mời
23115 – TTT
http://www.phanmem.com/wp-content/uploads/2012/10/t%C4%83ng-t%E1%BB%91c-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-internet.jpg
Nắng Xuân
11-02-2015, 08:20 PM
MẠNG NÉT
Mạng nét nay đang phủ khắp đời
Mạng cho biết chuyện ở muôn nơi
Mạng cung kiến thức khi cần học
Mạng cấp shou hài lúc muốn ngơi
Mạng giúp kinh doanh toàn cõi thế
Mạng dùng quản lý mọi phương trời
Mạng làm thế giới thêm thân thiện
Mạng mở bao em đã vẫy mời
23115 – TTT
http://www.phanmem.com/wp-content/uploads/2012/10/t%C4%83ng-t%E1%BB%91c-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-internet.jpg
NƠI KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Mạng mất nhằm khi dễ chán đời
Mạng làm tia nắng tỏa trăm nơi
Mạng xanh trí tuệ ai cần mẫn
Mạng sáng tâm hồn bạn nghỉ ngơi
Mạng trải tình thâm đầy mặt đất
Mạng san nghĩa cả khắp chân trời
Mạng cho bốn bể thêm gần gụi
Mạng biển niềm tin vẫn gọi mời
Nắng Xuân
thái thanh tâm
08-03-2015, 06:22 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/07/hoa1.jpg
Nhân ngày 8-3, TTT xin chúc chị em luôn mạnh khỏe tươi vui và hạnh phúc
VUI 8/3
Tặng đc vợ thân yêu
“Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi giặt hộ bà quần áo của tôi”
Thương bà thiệt quá đi thôi
Có ngày quốc tế bắt ngơi việc nhà.
8315 –TTT
thugiangvu
08-03-2015, 10:29 PM
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/07/hoa1.jpg
Nhân ngày 8-3, TTT xin chúc chị em luôn mạnh khỏe tươi vui và hạnh phúc
VUI 8/3
Tặng đc vợ thân yêu
“Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi giặt hộ bà quần áo của tôi”
Thương bà thiệt quá đi thôi
Có ngày quốc tế bắt ngơi việc nhà.
8315 –TTT
Chị tôi có chồng thật thà
Tháng Ba mồng tám kể ra chuyện lòng
Giặt dùm quần áo kể công
Vài phút rồi lại lòng vòng nhậu chơi
Cơm nước thì lại chê bôi
Thích ăn phở tái lần hồi xóm bên
Đêm thì ngắm ánh trăng liềm
Thở dài than ngắn ưu phiền năm canh
Thế là canh ngọt cơm lành
Chưa ăn đắng miệng thôi đành nằm co .
Ghé trêu anh TThanh Tâm ý chít ghé thăm anh và chúc anh nhiều sức khoẻ.
Thugiang vũ
TB: post nhầm phải post lại sorry chủ nhà ạ....
thái thanh tâm
12-03-2015, 02:32 PM
167. NGÀY ẤY - BÂY GIỜ
Cùng kéo nhau lên rừng
Dù hy sinh đời bố
Bây giờ cùng về phố
Lo tương lai cháu con...
9.3.15 - TTT
Sáng 8.3.15 gặp nhau ở nhà hàng Phồng Tôm Hồ Tây
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/q81/p180x540/11050261_861530813910326_6627308037891762914_o.jpg
thái thanh tâm
12-03-2015, 02:36 PM
168. GẶP NHAU
'Ngày xưa cùng ở một nhà
Ngó đi ngoảnh lại đã già xuống lưng.
TTT
Hai anh em gặp nhau ở Hồ Tây 8.3.15'
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/p180x540/11045369_861534353909972_2662681006674319601_o.jpg
thái thanh tâm
14-03-2015, 07:55 PM
102. SÀN SÀN
(Trên sân Thống Nhất chiều 14.3.15- KQ 0-0)
U Việt với U Zbekistan
Xem ra trình độ cũng sàn sàn
Quân ta giá khỏe cao thêm nữa
Đấu đá gần xa chả phải bàn...
14.3.15 - TTT
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10348520_864495600280514_5979693476949966970_n.jpg ?oh=d6f9bf84521d5cc3cbf0170d65825ba6&oe=55702683
phamanhoa
15-03-2015, 02:09 AM
GẶP NHAU
'Ngày xưa cùng ở một nhà
Ngó đi ngoảnh lại đã già xuống lưng.
TTT
Hai anh em gặp nhau ở Hồ Tây 8.3.15'
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/p180x540/11045369_861534353909972_2662681006674319601_o.jpg
CỐ NHÂN
Ngày nao phơi phới lòng xuân
Thương ai trĩu gánh xui lưng xưa còng.
Oan khiên bao lớp chất chồng
Phong ba mấy độ chuyên hồng còn chăng ?
phamanhoa
thái thanh tâm
18-03-2015, 07:16 AM
169. THẮP HƯƠNG TRƯỚC NGÀY QUỐC GIỖ
Nhằm ngày đẹp con lên đất Tổ
Thắp nén hương kính bái vua Hùng
Không dám đợi đến ngày quốc giỗ
Thân già khó thả bước ung dung
Chưa đến giỗ cháu con vẫn đến
Người tứ phương một hướng tâm đồng
Dù già trẻ vẫn khuôn mặt Việt
Lòng kính thành về với tổ tông
Từng bậc đá phẳng phiu chắc chắn
Xa gần con cháu mới tạo tôn
Đền uy nghiêm, khói hương nghi ngút
Dẫu thẳm xa vua ấm vong hồn
Thiên hạ bao quốc gia có được
Một cội nguồn, đất Tổ thiêng liêng
Từ Nghĩa Lĩnh nơi đây phát tích
Một Việt Nam từng bước tiến lên
Đền Hùng 17.3.15 - TTT
Cùng đồng đội lên đền Hùng 17.3.15
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/s720x720/10856516_866159080114166_2593264975593378467_o.jpg
thugiangvu
20-03-2015, 05:03 AM
GẶP NHAU
'Ngày xưa cùng ở một nhà
Ngó đi ngoảnh lại đã già xuống lưng.
TTT
Hai anh em gặp nhau ở Hồ Tây 8.3.15'
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/p180x540/11045369_861534353909972_2662681006674319601_o.jpg
CỐ NHÂN
Ngày nao phơi phới lòng xuân
Thương ai trĩu gánh xui lưng xưa còng.
Oan khiên bao lớp chất chồng
Phong ba mấy độ chuyên hồng còn chăng ?
phamanhoa
Còn chăng là một tấm lòng
khắc ghi ân nghĩa mênh mông tháng ngày
Long đong chi nữa hao gầy
Cùng vào Thi hữu vui vầy tình chân .
Thu giang vũ
thái thanh tâm
21-03-2015, 08:49 PM
103. ĐẶC SẢN VIỆT NAM
Sáng dậy chưa ăn hút món này
Thơm mồm bổ phổi tận cùng say
Mây trời gió đất thu vào bụng
Chớ vội đi đâu keỏ ngã quay
21.3.15 - TTT
Ảnh 2: Trên miệng hầm Đờ Cát ở Điện Biên Phủ N02
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p370x247/10347804_867900393273368_7198528289752359511_n.jpg ?oh=ddd82e658c4ef9674ea461e7c02671ed&oe=5574D166
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10866237_867901726606568_5433166193587825816_o.jpg
thái thanh tâm
22-03-2015, 04:47 PM
104. VUI CÙNG VIỆT NAM THI HỮU
Thi Hữu- vào đây thích thú sao
Ríu ran bạn hỏi với người chào
Nồng nàn nghĩa mạng luôn luôn nhận
Đẹp đẽ tình đời mãi mãi trao
Chủ Web không nề bao khó nhọc
Thành viên chẳng quản chút gian lao
Xa gần khắp chốn người vô đọc
Thi hữu - vào đây thích thú sao.
TTT
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/s600x600/10641068_868075099922564_9096124936441659139_n.jpg ?oh=0a08111db4c17fbb9674fe4732994a14&oe=55B0932B&__gda__=1438536854_748f4e6d99b6f92340a70ad8ba02460 8
Trong nhà đá Đầm Sen N04
thái thanh tâm
25-03-2015, 09:01 PM
170. TỪ NAY…
Từ nay chẳng còn lo sức yếu
Có em chăm sức khỏe sát nhà
Bệnh tật sợ thi nhau lủi mất
Mình chỉ còn lo việc thi ca…
25.3.15 - TTT
Ở CV Cửa Sổ Thế Giới N02
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t31.0-8/p600x600/11061788_870026613060746_987547105045989023_o.jpg
thái thanh tâm
28-03-2015, 05:35 PM
171. CĂM TÀO THÁO
Đàn ông hưu hiếc thường hai đỏ
Khoảng sáu mươi thì nghỉ hưu công
Hưu tư túc tắc còn lâu lắm
Nhiều cụ thêm mấy chục năm ròng
Riêng Thái tôi hưu tư nghỉ sớm
Trước hưu công những hai mươi năm
Không lẽ giời thù mình vì tội
Quá thờ ơ lười sắm chiếu chăn
Song lỗi chính thuộc về Tào Tháo
Nếu y không sớm giết Hoa Đà
Thuốc bổ dương của ngài truyền lại
Thì mình đâu đến nỗi này a !!!
25315 – TTT
Ở Đức N03
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/s720x720/11094348_871328239597250_3681130396902471695_o.jpg
thugiangvu
28-03-2015, 09:22 PM
TỪ NAY…
Từ nay chẳng còn lo sức yếu
Có em chăm sức khỏe sát nhà
Bệnh tật sợ thi nhau lủi mất
Mình chỉ còn lo việc thi ca…
25.3.15 - TTT
Ở CV Cửa Sổ Thế Giới N02
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t31.0-8/p600x600/11061788_870026613060746_987547105045989023_o.jpg
hình chụp nơi mô mà giống ở thác Niagara ( Canda) hả anh Tâm?
TGV
thái thanh tâm
29-03-2015, 08:16 AM
hình chụp nơi mô mà giống ở thác Niagara ( Canda) hả anh Tâm?
TGV
Ảnh chụp ở công viên Cửa Sổ Thế Giới thuộc Thâm Quyến Trung Quốc. Ở đó họ thu nhỏ các công trình nhân tạo và thiên tạo nổi tiếng trên thế giới vào công viên này. (TTT)
thái thanh tâm
01-04-2015, 07:44 AM
105. TẠI GIỜI
Xem các em ở Trung tâm thể thao quốc gia tập luyện
Sướng khổ bao em suốt cả đời
Gần xa đây đó chỉ lo chơi
Nào ai tính toán mà nên nghiệp
Cái số này âu cũng tại giời
31.3.15 - TTT
Trước cửa bảo tàng Điện Biên
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/p370x247/11021136_873081436088597_1978473125078437664_n.jpg ?oh=05f9a2e1d1900c3c551fcdeac303279b&oe=55A1D6A8&__gda__=1433398335_089a3ce16c87fc002370bd372262179 d
thái thanh tâm
04-04-2015, 10:31 AM
172. MAY
- Sao em lại ngỏ lời
Vào bên tai anh điếc
Để bây giờ thầm tiếc
Mất tiền mua máy nghe
- May em đã ngỏ lời
Vào bên tai anh điếc
Để bây giờ khỏi tiếc
Là gái gác phòng không
Dù tai anh nửa điếc
Dù mắt em nửa lòa
May trời thương kẻ khó
Cho tình mình đơm hoa
4415 - TTT
Ảnh 2: Ở Đức
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p370x247/11066805_874755695921171_4140630973685555321_n.jpg ?oh=38c10eeb77880a422245a3683b26fc8b&oe=55A1B42C&__gda__=1433424273_52d03f0c702cab09e3a4ac152fb28b5 f
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/s480x480/1378793_874756065921134_4496595164360435524_n.jpg? oh=cfaf556989e97d91761a00ea6b8b623f&oe=55A016A9&__gda__=1437991021_bbb2e96fb2392fc29b1d6c027d99858 7
TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-04-2015, 11:13 PM
VUI CÙNG VIỆT NAM THI HỮU
Thi Hữu- vào đây thích thú sao
Ríu ran bạn hỏi với người chào
Nồng nàn nghĩa mạng luôn luôn nhận
Đẹp đẽ tình đời mãi mãi trao
Chủ Web không nề bao khó nhọc
Thành viên chẳng quản chút gian lao
Xa gần khắp chốn người vô đọc
Thi hữu - vào đây thích thú sao.
TTT
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/s600x600/10641068_868075099922564_9096124936441659139_n.jpg ?oh=0a08111db4c17fbb9674fe4732994a14&oe=55B0932B&__gda__=1438536854_748f4e6d99b6f92340a70ad8ba02460 8
Trong nhà đá Đầm Sen N04
Xin chúc mừng thi huynh đã mạnh khỏe trở lại ạ!
thái thanh tâm
05-04-2015, 02:40 PM
Xin chúc mừng thi huynh đã mạnh khỏe trở lại ạ!
Cảm ơn chị Thanh Liêm. Cố gắng ngọ nguậy một tý thôi. Suốt ngày thuốc men không rời ra chị ạ. Bây giờ chỉ còn phấn đấu cho một mục tiêu duy nhất: Khỏe để vợ con bớt lo lắng. Thế mà khó quá chị ạ. Chúc chị và toàn Hội VNTH luôn mạnh khỏe.
TTT
thái thanh tâm
16-04-2015, 03:08 PM
BUỘC CHỈ CỔ TAY
Thầy buộc vào may mắn
Bao điều rủi rạt xa
Phải chi biết từ sớm
Giờ đâu thế này a!
Viêng Chăn 11.4.15 - TTT
Lễ buộc chỉ cổ tay ở chùa Xín Mường Viêng Chăn 11.4.15
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=28b2e6bff2&view=fimg&th=14cbaaea33795b1e&attid=0.7&disp=inline&realattid=f_i8i228216&safe=1&attbid=ANGjdJ_2jJIaQYtdMQngJAQsxw70GGKWl4D-vNRU45X4JHvrYOJuxWjisj7tS5ACwQGYGvnJAg98jksnL7VwM_ 3ySfDWfElDY-_QHnQ3M6HDskZsavEQNpdt0AMGeK0&ats=1429067867915&rm=14cbaaea33795b1e&zw&sz=w1865-h643
thugiangvu
21-04-2015, 01:02 AM
172. MAY
- Sao em lại ngỏ lời
Vào bên tai anh điếc
Để bây giờ thầm tiếc
Mất tiền mua máy nghe
- May em đã ngỏ lời
Vào bên tai anh điếc
Để bây giờ khỏi tiếc
Là gái gác phòng không
Dù tai anh nửa điếc
Dù mắt em nửa lòa
May trời thương kẻ khó
Cho tình mình đơm hoa
4415 - TTT
Ảnh 2: Ở Đức
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p370x247/11066805_874755695921171_4140630973685555321_n.jpg ?oh=38c10eeb77880a422245a3683b26fc8b&oe=55A1B42C&__gda__=1433424273_52d03f0c702cab09e3a4ac152fb28b5 f
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/s480x480/1378793_874756065921134_4496595164360435524_n.jpg? oh=cfaf556989e97d91761a00ea6b8b623f&oe=55A016A9&__gda__=1437991021_bbb2e96fb2392fc29b1d6c027d99858 7
Hàm răng anh bán đâu rồi
Lỗ tai lại điếc làm sao thì thầm !?
Mắt còn tinh chớ nháy nhầm
.............
TGV
Chúc ấy khoẻ và an vui nha/
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.