PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ và...xung quanh thơ



Trang : [1] 2

thái thanh tâm
22-03-2012, 12:03 PM
1.Thơ là...

Thơ từ tim óc chắt ra

Tạo thành điểm tựa cho ta dựa vào

Khi cay đắng, lúc ngọt ngào

Thơ là người bạn tâm giao của mình.

14/8/1992

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
22-03-2012, 12:15 PM
2.Chiêm nghiệm


Nàng thơ đậu trúng hồn ai
Hồn ấy trẻ mãi cấm sai bao giờ
Nên tôi ngày ước đêm mơ
Xây hồn đẹp để nàng thơ đậu vào
Bao năm xây chẳng ra sao
Nàng thơ liệng đến vội nhào bay đi


Thái Thanh Tâm
1996

nvhung
22-03-2012, 02:18 PM
2.Chiêm nghiệm


Nàng thơ đậu trúng hồn ai

Hồn ấy trẻ mãi cấm sai bao giờ

Nên tôi ngày ước đêm mơ

Xây hồn đẹp để nàng thơ đậu vào.

Thái Thanh Tâm
1996



GIÀU SANG

Của ta đó : Dáng, hồn em
Đất trời, mây gió, nước non biếc màu...
Thả hồn thơ viết mấy câu
Bỗng nhiên thấy trở nên giàu, nên sang.

Nguyễn Văn Hùng

nvhung
22-03-2012, 02:25 PM
1.Thơ là...

Thơ từ tim óc chắt ra

Tạo thành điểm tựa cho ta dựa vào

Khi cay đắng, lúc ngọt ngào

Thơ là người bạn tâm giao của mình.

14/8/1992

Thái Thanh Tâm



THƠ TÔI

Thơ tôi là hạt phù sa
Từ trong tâm khảm vắt ra tặng người
Phù sa không đến được đồi
Thì ra vui với sông ngòi, biển khơi.

Nguyễn Văn Hùng

thái thanh tâm
23-03-2012, 10:41 AM
1. Báu vật của đời


Thơ như báu vật ở trên đời
Thơ biến hồn cằn hóa tốt tươi
Thơ trọng tình nồng lâu chẳng cạn
Thơ yêu nghĩa thắm mãi không vơi
Thơ tô cảnh sắc giầu gam sống
Thơ tạo nhãn quan đẹp cuộc chơi
Thơ hướng nhân sinh chân thiện mỹ
Thơ linh diệu lắm hỡi người ơi !

Hà Nội 10/11/2010
Thái Thanh Tâm
BTV.vnthihuu

thái thanh tâm
23-03-2012, 03:22 PM
3. THƠ VƯỜN

Thơ vườn trồng hái tại nhà
Vừa dùng vừa gói làm quà người thân
Biếu anh xa, tặng chị gần
Quà quê mộc mạc, tình chân... mặn mà
Thuốc sâu, kích thích (em) tránh xa
Người dùng thoải mái, cứ là... yên tâm.

Hà Nội 17/3/2010
Thái Thanh Tâm:gn13::gn13::gn13::gn13:

thái thanh tâm
23-03-2012, 05:49 PM
4. Kính hỏi ???


Kính hỏi các bác làm thơ giỏi
Khi làm thơ người có mỏi không ?
Làm sao viết nhiều, nhanh, hay nhất
Sau khi xong người có bềnh bồng ?

Em làm vất vả hơn cày ruộng
Đi đường làm, bước thấp bước cao
Ngồi, nằm thơ rịn ra từng giọt
Làm xong đôi mắt lệ muốn trào...

Làm thơ cũng nghiện như...ma túy
Không làm người có vẻ ẩm ương
Thôi họ lắm tiền chơi thuốc phiện
Em nghèo hầu cụ Hiếu, cụ Xương...


Năm 1983
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-03-2012, 06:59 AM
5. Thẩn thơ...

Thẩn thơ kể cũng lạ thay
Không vay mà trả mỗi ngày nhiều thêm
Trả ngày, trả tối, trả đêm
Suốt năm suốt tháng, đến quên về già.


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-03-2012, 07:06 AM
2. Đọc thơ mong gặp tri âm

MUÔN nẻo đường thơ rộn tiếng ngân
TRÙNG dương hội ngộ để tìm vần
SÔNG ngăn, tay sải còn dai sức
NÚI chắn, chân guồng vẫn dẻo gân
TÌM vụ, cây thơm trồng bến giác
ĐẾN mùa, quả ngọt hái bờ chân
TRI âm tri kỷ lòng tương hợp
ÂM hưởng rung lên tỏa mọi phần.

Thái Thanh Tâm
BTV.vnthihuu

nvhung
24-03-2012, 05:58 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm


TIẾC

Vui họa cùng bác Hùng

Thôi em ! Chuyện đã lâu rồi
Cố quên, cố nén cái thời lơ ngơ
Bây giờ anh trả nỗi khờ
Gom bao tiếc nuối thành thơ tặng người.

24/3/2012
Thái Thanh Tâm-Họa bậc 1.

TIẾU THƠ

Anh nói:"chuyện đã muộn rồi"!
Lòng em rối bời, anh vẫn làm ngơ
Anh ơi ! Một khắc dại khờ
Giờ ta phải gánh tiếu thơ...nhục người.

Nguyễn Văn Hùng

Cảm ơn thi hữu Thái Thanh Tâm đã ghé thăm và góp vui.

TRUNGTRUNGNIEN
24-03-2012, 08:58 PM
1.Thơ là...

Thơ từ tim óc chắt ra

Tạo thành điểm tựa cho ta dựa vào

Khi cay đắng, lúc ngọt ngào

Thơ là người bạn tâm giao của mình.

14/8/1992

Thái Thanh Tâm



TIẾNG LÒNG
(Bài họa giao lưu từ “Thơ là…”
của thi hữu Thái Thanh Tâm)

Tiếng lòng đầy ắp, tuôn ra
Buồn vui, sướng khổ… – tình ta gửi vào
Vần thơ có lúc ngọt ngào
Đôi khi quặn thắt, đớn đau tim mình

24.3.2012
TTN

thái thanh tâm
25-03-2012, 10:55 AM
3. LÒNG THÀNH...

Đường thi cực khó cứ say mê
Cố sức mần mò khỏi bị chê
Ngó xuống trắc bằng còn lủng củng
Coi lên tứ đối cứ ngô nghê
Vui chơi một chút đâu là nghiệp
Giải trí vài keo đó chẳng nghề
Vẫn muốn bút sa gà phải chết
Lòng thành muốn được những lời phê.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
26-03-2012, 12:20 PM
7. TUỔI GIÀ VÀ THƠ

Về già dở chứng làm thơ
Không làm …nó cứ thẫn thờ người ra
Gieo vần ghép chữ nôm na
Không hay cũng sướng gọi là mấy câu
Từ xanh đến trắng mái đầu
Buồn vui sướng khổ bấy lâu dồn về
Lâng lâng xúc cảm tràn trề
Dưng dưng tâm trạng trăm bề khôn nguôi
Thế là thơ bật ra thôi
Có bao trăn trở, bấy lời tâm can

Muôn đời trong cõi nhân gian
Thơ nơi gửi gắm muôn vàn tâm tư...


Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
26-03-2012, 04:33 PM
Muốn...

Đường thi cực khó cứ say mê
Cố sức vần vò khỏi bị chê
Ngó xuống trắc bằng còn lủng củng
Coi lên tứ đối cứ ngô nghê
Vui chơi một chút đâu là nghiệp
Giải trí vài keo đó chẳng nghề
Vẫn muốn bút sa gà phải chết
Lòng thành muốn được những lời phê.

Thái Thanh Tâm




Biết luật thơ Đường khó vẫn mê
Ham vui võ vẽ xin đừng chê
Tìm từ thiếu tứ hồn ngơ ngác
Kiếm ngữ cạn lời dạ ngó nghê
Thích phú vần gieo nào sẵn nghiệp
Chơi thơ chữ thả phải đâu nghề
Vườn hoa vạn sắc đều thơm ngát
Giải trí nơi đây mãi thấy phê

Thanh thanh khiết
26.3.2012
:gn13:

thái thanh tâm
26-03-2012, 05:27 PM
Thái Thanh Tâm mới lò dò vào VNTH mấy hôm, đã được anh Thông (SLV), Ban điều hành cùng các thi huynh, thi tỷ, thi hữu...vào động viên, chia sẻ, họa thơ...TTT thật cảm động và trân trọng cảm ơn tất cả. TTT còn ngổn ngang bài vở ấm ớ ở ngoài máy nên chưa giành được nhiều thời gian để đọc, để học hỏi và góp vui cùng mọi người trong các trang của VNTH. Mong được các thi hữu thông cảm.

thái thanh tâm
27-03-2012, 09:50 AM
Sau khi đọc bài "tuổi già và thơ", một bạn thơ có gửi bài trao đổi tâm sự và TTT có tiếp bài phúc đáp. Xin post tiếp 2 bài này.



TÂM SỰ VỀ LÀM THƠ

Phen này tôi thua Bác rồi
Câu thơ tiêu tốn của tôi nhiều ngày
Xưa kia rất thạo đi cầy
Làm Thơ thì cứ như vầy dưới mương
Từ khi còn dưới mái trường
Thơ làm nhưng lại quên luôn tức thì
Bây giờ cũng thế. Một khi
Không ghi ra giấy nghĩ gì quên luôn
Chưa bao giờ thấy thơ “tuôn”
Một ý phải nghĩ vài hôm mới thành
Sau đó cùng vợ luận tranh
Sửa từ, sửa ý cho thành bài thơ
Có vài bản thảo đến giờ
Vẫn là bản thảo cứ chờ sửa thêm

Bác “bật ra” thơ
Tôi thấy mà thèm
KT. 19.4.10


Một chút giãi bầy

Kính phúc đáp bác Khitieu

Nén lâu thì bật ra thôi
Bác từng "bật" ối ra rồi chứ không
Bác còn có vợ cậy trông
Em thì vợ mặc, chả mong được gì
Óc thì nghĩ, tay tự ghi
Ý trào xối xả phải ghì lại cơ
Bởi em khổ mãi đến giờ
Một đời nén lại thẩn thơ cả người
Bác mà phải khổ -tí thôi
Cam đoan thơ bác bật giời tung lên...

Vui cùng bác một tý ngày đầu tuần.
Kính !
Hà Nội 19/4/2010
T T T

thái thanh tâm
27-03-2012, 04:30 PM
8. MUỐN ĐƯỢC GIỜI ĐÀY?


Hình như phải bơi qua biển khổ

Phải được giời đày thơ mới hay ?

Mà sướng khổ phải đâu tại số

Thế làm sao để được giời đày ?



Thái Thanh Tâm[/COLOR]

thái thanh tâm
28-03-2012, 08:38 AM
Bài mời họa

4. Xem Quỳnh nở

Muốn xem Quỳnh nở đợi trăng lên
Phải đến khi nào đúng nửa đêm
Mặc khách mơ màng giây tuyệt diệu
Tao nhân hồi hộp phút thần tiên
Kiêu sa cánh tuyết lan nhè nhẹ
Đài các hương trinh tỏa dịu êm
Rượu quý trà ngon hồn bảng lảng
Khuya rồi vẫn cứ muốn coi thêm.


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
28-03-2012, 11:30 AM
9. LÃO GÀN MÊ THƠ


Mê thơ ra ngẩn vào ngơ
Đang đêm lại ngỡ nằm mơ ban ngày
Mê thơ như thể giời đày
Vợ con sợ quá đưa ngay Trâu Quỳ
Đến nơi lão cứ cười khì
Chạy xin giấy viết cổ thi mấy bài
Đốc tờ Tây khám vái dài
Tặng cho "Thần Khúc" mời ngài gohom.
Vợ con sướng, vật ra hôn
Lão gàn vội quát: Liệu hồn. Lũ điên !

TTT

thái thanh tâm
28-03-2012, 11:33 AM
10. NGẪM THƠ BÀ CHÚA HỌ HỒ


“Chúa thơ, Kỳ nữ” còn lưu mãi

Thơ của bà đắt chữ mạnh câu

Hay cốt lõi ở tình ở ý

Sướng rồi quên hết chuyện đâu đâu...

TTT

thái thanh tâm
28-03-2012, 03:09 PM
11.TÌM MUA CÁI THỨ VIỂN VÔNG


Hiệu to sách bán, đầy ăm ắp
Sách thơ, kệ nhỏ xíu nép tường
Người đến xem, mua đông mà lặng
Riêng sách thơ chẳng kẻ nào vương

Lục tìm khắp hiệu sách Hà Nội
Chẳng có giáo trình dậy làm thơ
Dân Việt nhớ tài, ưa truyền miệng
Nhiều thơ vì thế rất mù mờ

Yêu thơ, muốn viết càng gian khó
Sách chẳng bầy, người vẽ thì không
Buồn! Về, vợ mắng:" Hâm tỉ độ
ông toàn tìm cái thứ viển vông...”

Hiệu sách Tràng Tiền

21/7/2005-TTT

thái thanh tâm
29-03-2012, 09:17 AM
12. SUY NGẪM 3

Thơ là cái giống xưa nay
Anh ngay không rõ, kẻ say mới rành
Đường gần lại cứ vòng quanh
Tượng hình, tượng ảo, tượng thanh... thích dùng
Chỉ ưa lối nói chung chung
Đưa vào cụ thể nghe chừng hắt ra
Yêu cô đọng, quý sâu xa
Được tân cấu, tứ...xem là phát minh

Khi nào vào khắp chúng sinh
Họ yêu, họ giữ... quả tình thơ hay.

Thái Thanh Tâm
BTV.vnthihuu

thái thanh tâm
29-03-2012, 03:49 PM
Mon men học các cụ xưa


5. Dại khôn

Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Mấy kẻ nên khôn mà chẳng dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn quân tử âu là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn

Trần Tế Xương
( 1870 ~ 1907)


Chuyện dại khôn

Biết thế quái nào dại với khôn
Người thì bảo dại kẻ kêu khôn
Khôn khoe ra miệng nghe chừng dại
Dại giấu vào lòng nghĩ lại khôn
Đố có nên khôn mà chẳng dại
Thách không trải dại chỉ tinh khôn
Khôn khôn dại dại đều toi cả
Hiểu thấu sự đời mới thực khôn.

Ha Noi 17/1/2011
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
30-03-2012, 09:36 AM
13. Em xin bác…

Kính tặng bác
Đ Q S
Giảng viên văn học ĐHSP...


Em xin bác đóng Hoài Thanh
Để em mạnh dạn tập tành làm thơ
Làm thơ ra ngẩn vào ngơ
Đang đêm lại cứ nằm mơ ban ngày
Làm thơ như thể giời đày
Bác khôn thử tý, thôi ngay, ngồi cười…

TTT

thái thanh tâm
30-03-2012, 09:44 AM
6. Thú chơi bổ ích

Ngày đêm thi hữu khắp muôn phương
Thắp ngọn lửa thiêng- áng luật Đường
Tứ đẹp tích dần hồn đọng mật
Lời hay lọc mãi dạ lên hương
Tri âm trong mộng bao mơ tưởng
Tri kỷ ngoài đời bấy vấn vương
Một thoáng vui vầy nơi cõi tạm
Chờ ngày về hẳn chốn vô thường.

Thái Thanh Tâm
BTV.vnthihuu

thái thanh tâm
31-03-2012, 10:28 AM
7. Hội xuân



Hội Xuân trống giục dậy non sông
Phấp phới cờ bay rực sắc hồng
Dưới nước thuyền đua tô biển biếc
Trên không én lượn điểm trời trong
Gần xa tụ lại ghi tâm nhất
Trên dưới về đây khắc ý đồng
Lịch sử ngàn năm bồi đắp mãi
Muôn dân giữ trọn nghĩa tình nồng.,.

TTT

BTV.vnthihuu

thái thanh tâm
31-03-2012, 05:34 PM
14. Quốc giỗ

Tự hào dân Việt Nam ta
Có ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười
Dù ai đi bốn phương trời
Nhớ ngày quốc giỗ mới người Việt Nam.

31/3/2012- (10/3/Nhâm Thìn).

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-03-2012, 09:30 PM
BUỒN

Mấy hôm không gặp nhau rồi
Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
Riêng em đã hoá dại khờ
Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người

Thanh Thanh Khiết

Càng buồn

Đến khi bất chợt gặp rồi
Thấy tôi em cứ ngắm trời làm ngơ
Tôi thành một lão đại khờ
Quay về tìm lại cuốn thơ gửi người ,

TTT-(HB



Yêu thơ lạc mất hồn rồi
Hình như mình đã nửa đời ngu ngơ
Trời ơi ! một kẻ khù khờ
Mãi ôm mộng ảo để mơ …gặp người

Thanh Thanh Khiết
31.3.2012

thái thanh tâm
01-04-2012, 03:10 PM
8.Lẽ đời

Phạm Lãi tinh anh hiểu rạch ròi
Thắng thù ở lại chắc đầu rơi
Chim kia đã hết, cung tên cất
Thỏ nọ chẳng còn, chó thịt xơi
Văn Chửng yêu vua vong nhất mạng
Ức Trai quý chúa mất ba đời
Đông tây kim cổ như nhau cả
Sợ mất lợi quyền, xử vậy thôi !!!

TTT

Trước khi Ngô Phù Sai bị diệt, ông đã khuyên Phạm Lãi và Văn Chửng bỏ Việt vương với lỹ lẽ:" Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Cao điểu tận, lương cung tàng, đich quốc phá, mưu thần vong

HỒNG THOẠI
01-04-2012, 04:05 PM
BUỒN

Mấy hôm không gặp nhau rồi
Mà như cả đất lẫn trời ngẩn ngơ
Riêng em đã hoá dại khờ
Đêm đêm nhặt chữ làm thơ tặng người

Thanh Thanh Khiết

Càng buồn

Đến khi bất chợt gặp rồi
Thấy tôi em cứ ngắm trời làm ngơ
Tôi thành một lão đại khờ
Quay về tìm lại cuốn thơ gửi người ,

TTT-(HB



Yêu thơ lạc mất hồn rồi
Hình như mình đã nửa đời ngu ngơ
Trời ơi ! một kẻ khù khờ
Mãi ôm mộng ảo để mơ …gặp người

Thanh Thanh Khiết
31.3.2012

THỰC

Thanh Tâm Thanh Khiết hổm rồi
Gặp nhau chi để cho đời ngác ngơ !
Tâm thành " một lão đại khờ "
Khiết thì " lạc mất hồn thơ " vì người !
HỒNG THOẠI
( Hì hì ... Trêu sư huynh sư tỷ một tí cho vui nhà vui cửa nghe )

thái thanh tâm
01-04-2012, 07:02 PM
THỰC

Thanh Tâm Thanh Khiết hổm rồi
Gặp nhau chi để cho đời ngác ngơ !
Tâm thành " một lão đại khờ "
Khiết thì " lạc mất hồn thơ " vì người !
HỒNG THOẠI
( Hì hì ... Trêu sư huynh sư tỷ một tí cho vui nhà vui cửa nghe )

Thoại trông thấy vậy mỉm cười
Thanh... gì cho lắm, để người khờ-ngơ !!!

Tuyệt vời ! Rất vui ! Cảm ơn Hồng Thoại và các bạn thơ nhiều. TTT

Trần Vi Thông
01-04-2012, 07:35 PM
THỰC

Thanh Tâm Thanh Khiết hổm rồi
Gặp nhau chi để cho đời ngác ngơ !
Tâm thành " một lão đại khờ "
Khiết thì " lạc mất hồn thơ " vì người !

HỒNG THOẠI
( Hì hì ... Trêu sư huynh sư tỷ một tí cho vui nhà vui cửa nghe )


:gn13::gn13::gn13:

GHẸO THANH + KHIẾT

“Mọi chuyện trên đời…dễ xảy ra”
Nhời trên…anh THÁI…phát ngôn mà
Ỡm ờ giỡn tí thôi THANH nhá!
Ấm ớ ghẹo thêm nữa KHIẾT nha!
Bè bạn qua xem cười -á há
Xóm giềng tới ngó trách -a ha
Cả nhà Thi hữu vui rôm rả
Vớ vẩn thơ đùa VỊT phát loa
:gn13::gn1::gn13:

Vịt hồng

thái thanh tâm
02-04-2012, 09:37 PM
16. HÒM PHIẾU HÌNH TRÁI TIM

Có những hòm phiếu hình trái tim
Để chứa những phiếu tờ đặc biệt
Những phiếu tờ kết tinh trí lực
Người đi bầu khai rõ họ tên

Cuộc bỏ phiếu nào cũng hai ứng viên
Không đề cử và không thêm bớt được
Người bỏ phiếu dù sau hay trước
Đã đến đây, chả thiếu phiếu nào

Dù phiếu bầu có thấp hay cao
Hai ứng viên trúng thì đã rõ
Cao hay thấp không bao giờ công bố
Chẳng thắc mắc chi, đều vui vẻ ra về

Mọi người dù phấn khích tràn trề
Cũng không muốn tổ chức bầu và đi bầu lần nữa.

TTT

thái thanh tâm
02-04-2012, 09:48 PM
9. Say

Ừ nhỉ trần gian lắm cái say
Tiền tài danh vọng… tất đều say
Bồ bồ, bịch bịch nhiều người thích
Thẩn thẩn, thơ thơ ối bác say
Ánh mắt hút hồn, ồ bạn đắm
Tấm lòng khắc khoải, ớ ta say
Bóng câu một thoáng vèo qua cửa
Hãy gấp lên nào kẻo hết say !

Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
02-04-2012, 11:23 PM
Say

Ừ nhỉ trần gian lắm cái say
Tiền tài danh vọng… tất đều say
Bồ bồ, bịch bịch nhiều người thích
Thẩn thẩn, thơ thơ ối bác say
Ánh mắt hút hồn, ồ bạn đắm
Tấm lòng khắc khoải, ớ ta say
Bóng câu một thoáng vèo qua cửa
Hãy gấp lên nào kẻo hết say !

Thái Thanh Tâm


Đã say

Đã sống làm người ai cũng say
Nhưng ta tự chọn lấy niềm say
Xe đua tốn bạc chê không mộng
Gà đá hao tiền ghét chẳng say
Liễu ngõ rù rì ong vẫn tỉnh
Hoa tường rủ rỉ bướm đâu say
Thanh tâm kết bạn vui thơ phú
Lục Bát - Đường thi như đã say

Thanh Thanh Khiết

thái thanh tâm
03-04-2012, 09:20 AM
Đã say

Đã sống làm người ai cũng say
Nhưng ta tự chọn lấy niềm say
Xe đua tốn bạc chê không mộng
Gà đá hao tiền ghét chẳng say
Liễu ngõ rù rì ong vẫn tỉnh
Hoa tường rủ rỉ bướm đâu say
Thanh tâm kết bạn vui thơ phú
Lục Bát - Đường thi như đã say

Thanh Thanh Khiết

Phục...

Phục tài Thanh Thanh Khiết
Viết nhanh đến hết biết
Mục nào cũng có bài
Biết bao bài hay thiệt.

TTT

thái thanh tâm
03-04-2012, 11:16 AM
17. Tương đối-Tuyệt đối

Mọi sinh vật nói chung và loài người nói riêng,
vừa tuyệt đối khác nhau, vừa tuyệt đối giống nhau-TTT

Thế gian này mọi việc đều có thể xảy ra
Có tương đối sao không có điều tuyệt đối ?
Như vốn có âm-dương, đêm-ngày, sáng-tối
Tuyệt đối nằm ngay trong chúng ta

Dù tỷ tỷ người vẫn khác màu da
Khác cân nặng, chiều cao, tính tình…giọng nói
Về sinh học là khác nhau tuyệt đối
Không thể có hai người lại giống hệt nhau

Điều tuyệt đối vẫn còn ngay ở điều sau
Dù nam nữ, trẻ già, thông minh…ngu tối
Người sắp vào quan tài, trẻ chưa biết nói
Ai cũng luôn luôn muốn lợi về mình

Muốn lợi về mình, dẫn đến cạnh tranh
Muôn vẻ muôn màu, cạnh tranh khốc liệt
Cạnh tranh mãi không bao giờ hết
Điều tuyệt đối này làm thế giới tiến lên.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
03-04-2012, 11:26 AM
10.MẤT VÌ THƠ

Nói cưới với xin hóa ỡm ờ
Hẳn vì mình chúi mũi làm thơ
Ngày gieo mấy chữ tràn ly rượu
Tối gép đôi vần đắm cuộc mơ
Giá vắt hồn thi thành gạo thịt
Thì khua mép giải kết duyên tơ
Nhân sinh vạn thưở lo cơm áo
Người bỏ ta đi chẳng bất ngờ .

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
04-04-2012, 07:24 PM
11. Giá trị của thơ

Thơ như hoa thắm cứ vươn dầy
Thơ nở thành rừng đẹp mỗi cây
Thơ đọc tâm tư thêm hứng cảm
Thơ gieo lòng dạ lại mê say
Thơ Xuân man mác tình sông núi
Thơ Đảng nồng nàn nghĩa nước mây
Thơ đắp giàu thêm hồn kẻ sĩ
Thơ làm cuộc sống đẹp lên thay .

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
04-04-2012, 08:33 PM
18. SUY NGẪM 1

Hành trang vượt núi băng sông
Không mang theo nhẫn là không ổn rồi
Hành trang cho cả cuộc đời
Không mang theo nhẫn, nên người-khó khăn.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
05-04-2012, 03:29 PM
12. Tự bạch 3

Một đời lăn lộn chốn cao xanh
Giấc mộng Nam Kha cũng chẳng thành
Sự nghiệp công danh đà tiến chậm
Thời gian tuổi tác vụt trôi nhanh
Gốc hòe chửa kịp coi đàn kiến
Cốt nhục lăm le cất tiểu sành
Bẩy chục năm trời là mấy chốc
Đêm nằm lệ đẫm chẩy vòng quanh .,.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
05-04-2012, 03:39 PM
19. "SẮC MẮC" NGÔ NGHÊ

(Ai biết rõ thì giả nhời, đừng cười em nhé)


Vũ Trụ này ai sinh ra nhỉ
Hình hài và kích cỡ đến đâu ?
Có người bảo nó hình yên ngựa
Chính Anh xtanh cũng nói từ lâu

Nếu vũ trụ có hình yên ngựa
Ngoài cái yên đó sẽ là gì ?
Cứ cho vũ trụ hơn 13 tỷ tuổi
Vậy bao giờ vũ trụ “ra đi” ?

" Người mẹ" nào sinh ra vũ trụ
" Mẹ" ở đâu, to lớn làm sao ?
Sinh nở xong thì đi đâu mất ?
Chẳng hề xem con cái thế nào

Ai cũng biết chẳng gì vĩnh cửu
Vũ trụ này cũng chết mà thôi
Bao giờ chết, thành gì được nhỉ ?
Ai hảo tâm bố thí vài “nhời”

Chắc muôn loài chả bao giờ biết được
Cả giống thông minh nhất mực là người
Tất cả sinh ra rồi thay nhau biến mất
Tạo hóa thật hay đùa, cứ bỡn cợt thôi.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
06-04-2012, 08:34 AM
Bài mời họa

THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011

Bài họa

13.THƠ XUÂN

Thơ chào năm mới gửi muôn nhà
Thơ đón xuân sang nở thắm hoa
Thơ nhắn lời châu đi chốn vắng
Thơ truyền tiếng ngọc đến nơi xa
Thơ mong quốc thái luôn hưng vượng
Thơ ước dân an mãi hợp hòa
Thơ chúc đó đây vui hạnh ngộ
Thơ mừng mọi nẻo khúc hoan ca.

6/4/2012- TTT

manhky
06-04-2012, 12:06 PM
Bài mời họa


THƠ XUÂN


Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011

Xin họa cùng thi huynh:


Y đề


Thơ chào năm mới gửi muôn nhà
Thơ đón xuân sang nở thắm hoa
Thơ nhắn lời châu đi chốn vắng
Thơ truyền tiếng ngọc đến nơi xa
Thơ mong quốc thái luôn hưng vượng
Thơ ước dân an mãi hợp hòa
Thơ chúc đó đây vui hạnh ngộ
Thơ mừng mọi nẻo khúc hoan ca.

6/4/2012- Thái Thanh Tâm



THƠ


Thơ mừng bạn mới đến chơi nhà
Thơ đẹp tâm hồn tựa sắc hoa
Thơ gửi lời chào đi khắp nẻo
Thơ trao câu chúc đến phương xa
Thơ mong thi sĩ tình thêm thắm
Thơ muốn tao nhân hợp ý hòa
Thơ rộn bước chân lòng nhẹ nhỏm
Thơ vui xướng họa trọn lời ca .

Mạnh Kỷ
06/04/2012

thái thanh tâm
07-04-2012, 12:47 PM
20. BỊ VỢ MẮNG

Vui tặng riêng những người thích làm thơ để…chơi.

Thấy tôi tập tọe làm thơ
Nhiều người mắt trợn sững sờ, bởi thương...
Tôi thưa, chuyện cũng rất thường
Để tôi phân giải tỏ tưởng cho hay:

Cũng chẳng có gì để phải thương
Vui chơi đã thích, cũng là thường
Chuyện này mình đã quen từ ấy
Cứ diễn hoài đến mức ẩm ương

Bây giờ rỗi rãi biết làm chi
Buôn bán thì không-chẳng biết gì
Giết người? Gan bé hơn vi rus
Giết thời gian ! Là chính lúc ni

Làm thơ, dễ giết thời gian lắm
Vì thời gian chẳng của anh nào
Chẳng ai ngăn, chẳng ai cấm cả
Ngày, tháng, năm...sợ chạy ào ào

Người chân cứng thì đi trèo núi
Ai dẻo người thì xuống biển bơi
Kẻ thừa của, đắm vào ma túy
Mình nghèo lõ đít vẽ thơ chơi

Cũng chỉ ghép vài con chữ dại
Lúc đại ngôn xưng thơ phú cho oai
Mấy ông thi sĩ mà nghe phải
Bọt mép sùi ra, mắt trợn ngược hoài

Thơ cũng như món trà với tửu
Uống một mình nó chẳng thế nào
Hay hay dở dở thì chưa biết
Có nhời ra, nó mới chịu... vào

Lại nữa hôm rồi lên Phật tổ
Ngài cười cười: Cho là nhận, nhận là cho
Anh giầu, khắp nơi đi 2 hào công đức (1)
Mình nghèo chữ mỏng giám so đo ?

Vì lẽ đó, mới gửi thơ đi biếu
Có kể gì một chút trò chơi
Thiên hạ cũng hàng ngàn hàng vạn
Dở dở hay hay... thế mới đời

Bị vợ mắng: Ông hâm tỷ độ !
Ừ mình hâm. khổ mỗi mình thôi
Lão giời hâm trên ba bẩy độ
Làm toàn dân khốn khổ khôn nguôi...

Ngày Hà Nội nóng 40 độ C
Thái Thanh Tâm

(1) Tờ giấy bạc VNĐ có mệnh giá 200 đồng.

thái thanh tâm
07-04-2012, 04:40 PM
14. ĐI CHỢ THỜI BÃO GIÁ

Đi chợ giờ đây chán mớ đời
Ba đồng ba cọc khổ nhà tôi
Rau dưa bị quát vơ vơ nữa
Thịt cá được mời ngó ngó thôi
Bữa trước giá nằm trên mặt đất
Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời
Vòng đi lượn lại như ma đuổi
Móc đến túi tiền cứ ngỡ rơi.

TTT

Trần Vi Thông
07-04-2012, 06:13 PM
ĐI CHỢ THỜI BÃO GIÁ

Đi chợ giờ đây chán mớ đời
Ba đồng ba cọc khổ nhà tôi
Rau dưa bị quát vơ vơ nữa
Thịt cá được mời ngó ngó thôi
Bữa trước giá nằm trên mặt đất
Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời
Vòng đi lượn lại như ma đuổi
Móc đến túi tiền cứ ngỡ rơi.

TTT

LỜI KHUYÊN THỜI BÃO GIÁ
(thơ họa)

Bão giá người ta nói –Chán đời!
Câu này chẳng phải của riêng tôi
Chồng khuyên tiết kiệm vừa vừa nhé
Vợ nhắc tiêu xài ít ít thôi
Khoái nhậu mai nghèo đừng oán đất
Ham chơi mốt khổ chớ than trời
Tìm vui được phép vô Thi hữu
Thơ thẩn…nhưng tình chớ đánh rơi!

Vịt hồng

thái thanh tâm
07-04-2012, 07:31 PM
Tài

Vịt hồng có máy họa thơ
Xướng chưa ráo mực, họa chờ ra ngay
Mong chi rồi có một ngày
Vô Nam lấy mẫu máy này về sao...

TTT

thái thanh tâm
08-04-2012, 11:04 AM
Khuân về kẻo chật nhà Thanh Khiết

21.KHUYÊN CHỊ EM LẤY CHỒNG HỌ SỸ

-Tặng ai sắp lấy chồng và những ai sẽ lấy chồng mới.
-Trao đổi cùng Thanh Khiết và Quốc Quyền về việc lấy chồng họ Sĩ.

Ai ơi nếu lấy chồng bác sĩ
Mình, họ hàng hết sợ ốm đau
Dù phòng khám có đông nghìn nghịt
Thì đương nhiên vẫn được khám đầu

Bao bệnh tật trong người hết sạch
Suốt cả đời tươi rói trẻ trung
Thọ, thọ mãi không cần lo chết
Bành tổ hồi sinh cũng phải thẹn thùng

Ai ơi nếu lấy chồng nha sĩ
Hai hàm răng được bọc kín vàng
Răng chẳng may không-ba-sáu-chín
Chồng nắn cho tăm tắp hai hàng

Ai ơi nếu lấy chồng vệ sĩ
Chẳng anh nào bắt nạt mà lo
Lơ mơ chồng đấm cho bẹp dí
Khác nào thần hộ vệ trời cho

Ai ơi nếu lấy chồng đấu sĩ
Thù anh nào, nói nhỏ một nhời
Chồng nhẹ nhàng ra tay một cái
Là anh kia ắt phải đi đời

Ai ơi nếu lấy chồng điêu (khắc) sĩ
Đúc tượng toàn thân chẳng sợ mất tiền
Tượng đứng ngồi thấp cao lố nhố
Tượng làm người bỗng hóa thành tiên

Ai ơi nếu lấy chồng họa sĩ
Xấu đến đâu chồng quệt...đẹp ngay
Thành ...mẫu nhà, ngày nuy hai bốn tiếng
Chồng xuýt xoa sờ, ngó đắm say

Ai ơi nếu lấy chồng ca sĩ
Quanh năm nghe hát chẳng cần ăn
Tiếng bổng trầm hồn trôi vạn kỷ
Làm tươi muôn thớ thịt đường gân

Ai ơi nếu lấy chồng kịch sĩ
Ngày đêm chồng luôn diễn cho xem
Kịch với đời tuy hai mà một
Thật giả luôn lẫn lộn đan xen

Ai ơi nếu lấy chồng chiến sĩ
Suốt tháng năm chồng đóng quân xa
Noi gương chồng vì dân phục vụ
Bác nào cần cứ việc lại qua

Ai ơi nếu lấy chồng văn sĩ
Thỏa sức ngày đêm đọc truyện ngắn dài
Được hóa thân vào từng nhân vật
Mình là đời, là của mọi ai

Ai ơi nếu lấy chồng thi sĩ
Suốt đời được bay bổng mộng mơ
Người nhẹ bẫng trôi cùng mây gió
Hồn tha phương phiêu bạt dật dờ

Ai ơi nếu lấy chồng họ Sĩ
Một lần cho sung sướng cả đời
Dù họ Sĩ có hơi ấm...tý
Nhưng muôn đời, đời trọng ai ơi !

Ha Nôi 8/4/2012
Thái Thanh Tâm

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/Khicibngtano.jpg

Đấy bà con xem, lấy chồng nha sĩ vừa sang trọng cái mồm vừa chẳng mất tiền.

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-04-2012, 02:13 PM
ĐI CHỢ THỜI BÃO GIÁ

Đi chợ giờ đây chán mớ đời
Ba đồng ba cọc khổ nhà tôi
Rau dưa bị quát vơ vơ nữa
Thịt cá được mời ngó ngó thôi
Bữa trước giá nằm trên mặt đất
Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời
Vòng đi lượn lại như ma đuổi
Móc đến túi tiền cứ ngỡ rơi.

TTT

BÃO GIÁ

Bão giá làm chi thế hỡi đời
Làm buồn nẫu ruột bạn và tôi
Năm canh nghĩ ngợi mua vừa nhé
Sáu khắc băn khoăn sắm ít thôi
Giá cả leo thang xoay bạc mắt
Rau ăn nhiễm độc rợp xanh trời
nâng cao trí thức - tiêu dè sẻn.
Tiền bạc thu chi chớ rớt rơi!

Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm

thái thanh tâm
08-04-2012, 04:50 PM
15. SỐ KHỔ
(Tự bạch 4)

Tết này tuổi mới sáu mươi ba
Tóc bạc răng long mắt đã nhòa
Ăn ngủ khó khăn nên đại khái
Luyện rèn vất vả chỉ sơ qua
Nửa năm bệnh tật nằm trong viện
Sáu tháng thuốc men uống tại gia
Muốn khỏe mà nào đâu có được
Nhưng giời bắt sống một linh ba.
:gn25::gn25::gn25:
Hà Nội 30/9/2009
Thái Thanh Tâm

Thao Thuc
09-04-2012, 05:18 AM
Phút xuất thần của nhà Thông Thái Thái Thanh Tâm:


Bữa trước giá nằm trên mặt đất

Hôm sau giá nhảy giữa lưng trời

thái thanh tâm
09-04-2012, 08:13 AM
@ Thao Thức

Đã nói hôm rồi, hổng dám đâu
Thức trêu làm Thái lại thêm rầu
Thái không ra miếng, thông không suốt
Đành phải vui đùa lấy mấy câu...

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
09-04-2012, 09:11 PM
16. HỒN NƯỚC

Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
Công lao giữ nước muôn đời tạc
Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
Giặc Bắc tham tàn luôn lấn tới
Dân Nam trí dũng chẳng buông lơi
Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
Quyết đánh! cùng hô mạnh một lời.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
09-04-2012, 09:31 PM
17. NHỚ CHIỀU QUÊ XƯA

Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
Nhớ tít lưng trời trắng cánh diều
Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...

Thái Thanh Tâm

buixuanphuong09
09-04-2012, 10:18 PM
“Sắc mắc” ngô nghê

(Ai biết rõ thì giả nhời, đừng cười em nhé)


Vũ Trụ này ai sinh ra nhỉ
Hình hài và kích cỡ đến đâu ?
Có người bảo nó hình yên ngựa
Chính Anh xtanh cũng nói từ lâu

Nếu vũ trụ có hình yên ngựa
Ngoài cái yên đó sẽ là gì ?
Cứ cho vũ trụ đã 13 tỷ tuổi
Vậy bao giờ vũ trụ “ra đi” ?

Người mẹ nào sinh ra vũ trụ
Mẹ ở đâu, to lớn làm sao ?
Sinh nở xong thì đi đâu mất ?
Chẳng hề xem con cái thế nào

Ai cũng bảo chẳng có gì vĩnh cửu
Vũ trụ này cũng chết mà thôi
Bao giờ chết, thành gì được nhỉ ?
Ai hảo tâm bố thí vài “nhời”

Chắc muôn loài chả bao giờ biết được
Cả cái giống thông minh luôn vỗ ngực là người
Tất cả lần lượt sinh ra rồi thay nhau biến mất
Tạo hóa thật hay đùa, cứ bỡn cợt thôi.

Thái Thanh Tâm

Góp vui với Thái Thanh Tâm
NHÂN DUYÊN

Vụ nổ Bic bang tạo ra Vũ trụ.
Ta được tạo ra từ giọt đầu-Hợp tử:
Tinh trùng của Cha
Noãn cầu của Mẹ
Và cái phần Hồn nhỏ bé
Nhưng không có nó - không thành.

Trước vụ nổ Bic bang
Là gì? - Ai biết?
Trước khi vào thai
Ta ở đâu?
Mù mịt.....!
Bảo rằng Thượng Đế tạo ra con người
Vậy ai sinh ra Thượng đế?
Cha mẹ sinh ra ta
Ông bà sinh ra cha mẹ....
Cứ thế....đến ...Vô cùng..
Ta sinh ra con ta
Con ta sinh cháu ta....
Nối truyền vĩnh viễn....

Mọi sự, mọi vật
Trên thế gian này
Đều do NHÂN DUYÊN hội tụ
Không có cái gì TỰ NÓ LÀ NÓ!
Từ KHÔNG - đủ duyên - thành CÓ
Từ CÓ - duyên hết - lại KHÔNG.
Như cái nhà vốn trước là Không
Nhờ duyên gạch, cát, xi măng,
Sắt thép...và công thợ...
Khi hội đủ thì có cái nhà.
Rồi thời gian dần qua
Cái nhà tan hoại
Nó lại trở về Không.
Vũ trụ mênh mông
Vô cùng, vô tận
Mà hiểu biết của con người thì có hạn
Không thể mang cái Hữu hạn
Phủ nhận cái VÔ TẬN VÔ BIÊN!

BXP

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-04-2012, 10:20 PM
Hồn nước

Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
Công lao giữ nước muôn đời tạc
Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
Giặc Bắc lòng tham luôn lấn tới
Dân Nam trí sáng chẳng buông lơi
Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
Quyết đánh! cùng hô rõ một lời.

Thái Thanh Tâm

Đất Việt

Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
Chớ để nhân gian thốt những lời …

Thanh Thanh Khiềt
9.4.2012

buixuanphuong09
10-04-2012, 05:28 AM
Đất Việt

Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
Chớ để nhân gian thốt những lời …

Thanh Thanh Khiềt
9.4.2012
VIỆT NAM

Việt Nam yêu quí của tôi ơi!
Đất nước quang vinh trải vạn đời
Phạt Bắc, bình Tây còn rạng rỡ
Xây nhà, giữ nước mãi hằng soi
"Đàng hoàng to đẹp" luôn gìn giữ
"Sát Thát vững lòng" chẳng lỏng lơi
Hỡi lũ xâm lăng đừng vọng tưởng
Việt Nam! Đất nước đẹp muôn lời!

BXP 10.4.2012

Trần Vũ
10-04-2012, 09:28 AM
Nhớ chiều quê xưa

Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
Nhớ tít lưng trời trắng bóng diều
Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...

Thái Thanh Tâm

NHỚ

Nhớ lắm đường quê phút nắng chiều
Nhớ thời đôi lứa mộng thương yêu
Nhớ mây tỏa bóng mừng bông lúa
Nhớ gió hòa thân đón cánh diều
Nhớ lúc xuân về hoa đò thắm
Nhớ khi hạ đến nước xanh riêu
Nhớ sao nói hết ngày xưa ấy
Nhớ gửi vần thơ tả vạn điều

Trần Vũ

TRUNGTRUNGNIEN
10-04-2012, 10:08 AM
1.
HỒN NƯỚC

Nước Việt vô cùng yêu quý ơi
Ông cha tạo dựng tự ngàn đời
Công lao giữ nước muôn đời tạc
Chiến tích đuổi thù vạn kiếp soi
Giặc Bắc lòng tham luôn lấn tới
Dân Nam trí sáng chẳng buông lơi
Ngoại bang lại đến xâm bờ cõi
Quyết đánh! cùng hô rõ một lời.

Thái Thanh Tâm

-----


2.
ĐẤT VIỆT

Những kẻ mưu đồ xâm lấn ơi !
Việt Nam trí dũng mấy ngàn đời
Đằng Giang ngày ấy hình còn tạc
Vạn kiếp khi xưa gương mãi soi
Góc biển canh phòng giờ chẳng bỏ
Đầu ghềnh cảnh giới phút không lơi
Bao nhiêu kẻ mạnh đà thua nhục
Chớ để nhân gian thốt những lời …

Thanh Thanh Khiềt
9.4.2012

-----

3.
VIỆT NAM

Việt Nam yêu quí của tôi ơi!
Đất nước quang vinh trải vạn đời
Phạt Bắc, bình Tây còn rạng rỡ
Xây nhà, giữ nước mãi hằng soi
"Đàng hoàng to đẹp" luôn gìn giữ
"Sát Thát vững lòng" chẳng lỏng lơi
Hỡi lũ xâm lăng đừng vọng tưởng
Việt Nam! Đất nước đẹp muôn lời!

10.4.2012
Bùi Xuân Phượng

-----


4.
DÒNG GIỐNG LẠC HỒNG

Non sông gấm vóc của ta ơi!
Một dải thiêng liêng muôn dải đời
Từ thuở tiền nhân xây dựng – mở
Đến thời hậu thế giữ gìn – soi
Bao phen địch họa không ngừng đánh
Mấy bận thiên tai chẳng chịu lơi
Dòng giống Lạc Hồng luôn đứng thẳng
Năm châu, bốn biển hát bao lời

10.4.2012
TTN

thái thanh tâm
10-04-2012, 06:27 PM
18. HẬN MUÔN ĐỜI

Còn hận khôn nguôi lũ giặc Tầu
Nghìn năm chúng cưỡi cổ đè đầu
Bây giờ lấn chiếm từng ly đất
Miệng ngoác: Ta là bạn của nhau

Miệng ngoác: Ta là bạn của nhau
Hoàng Sa Khựa chiếm mất từ lâu
Biển Đông lại nhận ao nhà nó
Công lý muôn đời vất ở đâu ?

HN -TTT

thái thanh tâm
10-04-2012, 06:31 PM
19. Thông báo nghiêm túc của Thiên Đình


Hôm qua Thái... họp ở trên giời
Ngọc Đế thông tri gửi mọi nơi
Đổi mới từ nay dân tự chủ
Sống bao nhiêu tuổi quyết do người

Sống bao nhiêu tuổi quyết do người
Tính kỹ rồi ghi một lượt thôi
Chuyển đến cho Nam Tào tổng hợp
Đến phiên gạch sổ chẳng nhiều lời.

HN -TTT

Các bác nào có nhu cầu, ghi đăng ký tuổi thọ của mình , gửi đến tôi để tôi gửi đi giúp

Bùi Thanh Thanh Khiết
10-04-2012, 07:24 PM
Thông báo nghiêm túc của Thiên Đình


Hôm qua Thái... họp ở trên giời
Ngọc Đế thông tri gửi mọi nơi
Đổi mới từ nay dân tự chủ
Sống bao nhiêu tuổi quyết do người

Sống bao nhiêu tuổi quyết do người
Tính kỹ rồi ghi một lượt thôi
Chuyển đến cho Nam Tào tổng hợp
Đến phiên gạch sổ chẳng nhiều lời.

HN -TTT

Các bác nào có nhu cầu, ghi đăng ký tuổi thọ của mình , gửi đến tôi để tôi gửi đi giúp

Thông báo thấy ràu
chết đâu là mất
Sống lâu đất chật người đông
Chiến tranh giành giật …người không ra người

Hu…hu…hu…

Sống đủ tuổi trời
Về nơi thiên cổ
Vui buồn gió đổ khói tan
Thơ còn để lại những trang yêu đời

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

thái thanh tâm
11-04-2012, 05:23 PM
Bài xướng

LẶNG LẼ

Ngậm ngùi hai đứa lúc phân ly
Chỉ biết nhìn nhau chẳng nói gì
Kẻ nén thương đau trầm khóe mắt
Người gom tủi hận lắng bờ mi
Tình xưa nỗi nhớ hồn in vết
Nghĩa cũ niềm thương dạ khắc ghi
Hãy cố quên đi miền kỷ niệm
Mà vui kẻo lỡ mộng xuân thì!

Trần Vũ

Bài họa

20. CHIA LY

Nghẹn ngào day dứt phút chia ly
Trăm mối ngổn ngang biết ngỏ gì
Đứa nén buồn thương châu ướt mắt
Người kìm đau xót lệ hoen mi
Tình nồng năm tháng lòng luôn tạc
Nghĩa thắm ngày đêm dạ mãi ghi
Bà Nguyệt xe duyên mình có vậy
Em đi kẻo hết cái đang thì .

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
11-04-2012, 05:28 PM
Bài xướng

Thăng Hoa

Em ơi chớ vội ngỡ ngàng!
Chút tình hư ảo muộn màng vẫn hơn
Trăm năm mặc nỗi cô đơn
Chia nhau hạnh phúc tủi hờn sẽ qua

Muôn loài còn tiếng hoan ca!
Cớ sao giữ lại riêng ta nỗi buồn?
Vững tâm qua hết đoạn trường
Chảy trong nhau mãi suối nguồn yêu thương

Hãy xem kìa đóa vô thường!
Thăng hoa chấp cánh tỏa hương ngát trời
Chỉ cần có mỗi em thôi!
Là tôi vui trọn quãng đời nhân gian.

Trần Vũ


Bài họa

22. HÃY ĐẾN vỚI EM

Anh ơi khỏi phải ngó ngàng
Tình em ăm ắp còn màng đâu hơn ?
Đến đây cho hết côi đơn
Đến đây cho hết giận hờn ngày qua
Con tim chung nhịp reo ca
Xua tan đi hết trong ta u buồn
Sôi lên trong bản tình trường
Giót cho nhau đến ngọn nguồn giọt thương
Để trào lên khúc nghê thường
Đơm hoa kết trái ngát hương đất trời
Tận cùng em một lần thôi
Là anh hưởng trọn ngọt bùi thế gian.


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
11-04-2012, 05:34 PM
21. Mất điện

Mất điện tối om cóc thấy gì
Không đài chẳng quạt hết ti vi
Điều hòa đảo khí thành vô dụng
Đầu đĩa nổi âm hóa bỏ đi
Biệt thự nhà gianh như vậy cả
Béo gầy xấu đẹp chả là chi
Cơm ăn qua quýt lên giường sớm
Đếm một hai ba đã ngủ khì.

Thái Thanh Tâm

Lãng Nhân
11-04-2012, 06:22 PM
Bài xướng

Nhớ chiều quê xưa

Nhớ mãi ngày xưa những buổi chiều
Nhớ hồn quê đọng nét thân yêu
Nhớ mờ mặt đất vàng chân lúa
Nhớ tít lưng trời trắng bóng diều
Nhớ cảnh quây quần bên rổ bún
Nhớ hình túm tụm cạnh nồi riêu
Nhớ bên hàng xóm bà ru cháu
Nhớ giọng ầu ơ dậy mọi điều...

Thái Thanh Tâm

Bài họa




7 - NHỚ…VUI

Nhớ lúc vừa quen nhỏ khéo chiều…
Nhớ vần thơ tán tỉnh: Em yêu…!
Nhớ lời khoác lác toàn hoa-bướm
Nhớ tiếng xạo ke những gió-diều
Nhớ cả tô mì chia cát bụi
Nhớ luôn chén bún hợp rong riêu
Nhớ đêm hai đứa mình ra phố
Nhớ cái “mỏ” xinh thích “lắm điều”... (nhiều chuyện ấy mà. hehe)
:gn13::gn13::gn13:
Lãng Nhân

thái thanh tâm
11-04-2012, 08:49 PM
Mang về từ nhà bác Phượng

TRĂNG

Trăng tràn khắp ngả mênh mang núi
Trăng ủ niềm thương mỗi cõi đời
Trăng treo đầu súng thương không tủi
Trăng dọi cô phòng nhớ chẳng vơi!

BXP



23. HỒN TRĂNG

Trăng dát ánh vàng ngời sông núi
Trăng soi mờ tỏ mỗi phận đời
Trăng chiếu giọt sương treo đầu súng
Trăng san cô phụ nỗi đầy vơi.

TTT

Thao Thuc
12-04-2012, 01:16 AM
Thông báo nghiêm túc của Thiên Đình


Hôm qua Thái... họp ở trên giời
Ngọc Đế thông tri gửi mọi nơi
Đổi mới từ nay dân tự chủ
Sống bao nhiêu tuổi quyết do người

Sống bao nhiêu tuổi quyết do người
Tính kỹ rồi ghi một lượt thôi
Chuyển đến cho Nam Tào tổng hợp
Đến phiên gạch sổ chẳng nhiều lời.

HN -TTT

Các bác nào có nhu cầu, ghi đăng ký tuổi thọ của mình , gửi đến tôi để tôi gửi đi giúp

Xin thái sư cho đăng ký được giảm thọ tối đa để khỏi phải nhìn thấy cảnh


Biển Đông lại nhận ao nhà nó

thái thanh tâm
12-04-2012, 08:52 PM
Bài xướng

GỢI Ý THƠ


Lành lạnh chiều xuân gợi ý thơ
Lung linh từng hạt nắng đang chờ
Tình đời dìu dịu tươi hương sắc
Nghĩa bạn êm đềm sáng ánh tơ
Bến hẹn mai về vui hội ngộ
Bờ mong nay đên chín niềm mơ
Nhớ ai năm tháng thầm nhung nhớ
Ôm mộng bâng khuâng luống thẩn thờ .

Mạnh Kỷ
11/04/2012

Bài họa

22.ĐỢI

Lung linh tình đẹp tựa bài thơ
Dẫu phải cách ngăn vẫn hẹn chờ
Đã tạc sâu lòng lời kết tóc
Từng ghi kín dạ tiếng xe tơ
Bờ mong sẽ đến vui niềm ước
Bến đợi rồi về đẹp giấc mơ
Vượt hết phong ba cùng bão tố
Muôn năm hạnh phúc được tôn thờ.

12/4/12 - Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
12-04-2012, 09:21 PM
24. NGƯỢC


Mọi hàng hóa, mua nhiều giảm giá

Riêng ông điên nặng đánh ngược tông

Độc quyền múa , xài nhiều lòi mắt

Rắn chưa lột xác, đã mơ rồng.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
12-04-2012, 09:27 PM
25.THÁNH CŨNG KINH


Làng túc cầu từ đây về trước
Có ai bằng cầu thủ Mes si ?
Bóng dắt người theo đi vào lưới
Làm đôi chân mê hoặc lạ kỳ

Làng túc cầu có vua, hoàng đế
Lại còn người ở ngoại hành tinh
Mes si thiên bẩm còn hơn thế
Đến thánh đá banh cũng phải kinh

Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 01:06 PM
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

Đúng bệnh

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

nvhung
13-04-2012, 01:36 PM
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

Đúng bệnh

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

Vu vơ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012





CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

TRUNGTRUNGNIEN
13-04-2012, 02:02 PM
1.
VƯỚNG

Sáng vào mạng, vướng câu thơ
Đêm qua người đẹp giăng tơ lúc nào ?
Lời thơ giọt mật ngọt ngào
Vần thơ hay sợi chỉ đào buộc tim ?!

Nguyễn Văn Hùng

-----


2.
SẦU VƯƠNG

Chiều nay gõ phím tìm thơ
Sao lòng cứ thấy bơ vơ thế nào
Sầu vương xoá hết ngọt ngào
Cay chua mặn chát rót vào ngập tim

Thanh Thanh Khiết
10.4.2012

-----


3.
SAI LẦM

Sai lầm yêu phải nàng Thơ
Chẳng hay mình bị ngẩn ngơ lúc nào
Thoảng nghe hương vị ngạt ngào
Bao nhiêu ý tứ dâng trào trong tim

11.4.2012
TTN

-----


4.
CHỚ DẠI

Chớ dại yêu phải người thơ
Để lây cái tính ngẩn ngơ tự nào
Kỳ hoa dị thảo ngặt ngào
Trở thành chỉ rối buộc vào trái tim

Thanh Thanh Khiết
12.4.2012

-----


5.
MẮC NỢ

Em vừa mới xướng câu thơ
Anh đà mắc nợ là như thế nào ?!
Câu thơ vần điệu ngọt ngào
Xuyến xao hồn thức, tình dào dạt tim.

Nguyễn Văn Hùng

-----


6.
KÝ ỨC TUỔI THƠ

Lật tìm ký ức tuổi thơ
Bồi hồi kỷ niệm mộng mơ thuở nào
Làm sao tránh nỗi nghẹn ngào
Cánh diều, đuổi bắt… khắc vào buồng tim

13.4.2012
TTN

-----

7.
KÝ ỨC

Ngày xưa mình quá ngây thơ
Dòng trong dòng đục ngẩn ngơ thế nào
Quá tin - người lại ngược ngào
Nỗi niềm đắng đót dâng trào trong tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----


8.
NẤU THƠ

Ghé nhà xem hắn nấu thơ
Để xem ý tứ chỏng chơ thế nào
Thêm đường, bắc chảo lên ngào
Bỏ thêm ký muối… ăn vào đứng tim!

13.4.2012
TTN

-----

9.
TIẾNG TƠ

Tơ trời óng ả trêu thơ
Tơ lòng lả chả người mơ nơi nào
Tơ rung ánh ngọt ánh ngào
Qua vùng sáng tối, cuộn vào con tim.

nguyenthilan

-----


10.
TẠI AI ?

Tại ai nhuộm tím câu thơ
Để tôi lạc đến bến mơ lúc nào
Tại ai giọng cứ ngọt ngào
Mắt dao cau cứa sâu vào tận tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

11.
BỆNH TIM

Ban đầu mới tập làm thơ
Bạn bè cười nhạo rằng “…mơ cô nào?”
“Đọc nghe ngọt ngọt, ngào ngào”
“Vừa vừa, phải phải… kẻo vào khoa tim!”

13.4.2012
TTN

-----

12.
TRÓI

Tại em sớm lấy tiếng thơ
Trói hồn tôi tự ngu ngơ thưở nào
Em thu hết cả ngọt ngào
Giao cho tôi nén chật vào trái tim.

13/4/12 – TTT

-----

13.
RANG THƠ

Hôm qua ngồi rỗi rang thơ (1)
Đảo đi đảo lại ướt khô thể nào
Thơ thơm mùi bốc ngạt ngào
Làm cho máu cứ xối trào buồng tim.

13/4/12- TTT

-----

14.
ĐÚNG BỆNH

Đúng hồi mới tập vẽ thơ
Mặt mày tím tái ngơ ngơ thế nào
Vợ lo rủ rỉ ngọt ngào
Thôi anh chịu khó đi vào viện tim...

13/4/12- TTT

-----

15.
VU VƠ

Ai ngươi vừa thả dòng thơ
Vu vơ chẳng biết chăng tơ chốn nào
Chua cay …chát , mặn , ngọt ngào
Thương cho rơi trúng kẻ nào yếu tim

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012

-----

16.
CAO THƠ

Bệnh tim thì uống cao thơ
Mỏi mòn xướng - họa xương trơ lúc nào
Tận cùng xương tủy ngọt ngào
Cao thơ ngâm rượu hồng đào máu tim

Nguyễn Văn Hùng

-----

17.
MÁT TIM

Bốn từ cuối một bài thơ
Hình như Nguyệt Lão “se tơ” lúc nào
Nở bao hoa mới ngọt ngào
Nhiều thi hữu đến nhìn vào mát tim

13.4.2012
TTN

thái thanh tâm
13-04-2012, 06:35 PM
27. NỤ HÔN

Đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu được nụ hôn
Trên phim hôn nhau, người con gái nhắm
nghiền đôi mắt
Còn khi hôn anh, đôi mắt em nhìn anh chằm chặp
Ôi nụ hôn ! Anh chẳng hiểu thế nào.

Nụ hôn, có gì đâu mà quá ngọt ngào
Không phải thuốc... mà lòng ngây ngất
Chống chếnh đất trời mà sao rất chật
Gió thổi đều mà như không khí thiếu em ơi

Nụ hôn cùng anh đi suốt cuộc đời
Có muối mặn gừng cay...ngọt bùi...tất cả
Có nước mắt chúng mình chảy dài trên má
Chảy hoài thấm vào nụ hôn hôm nay

Nụ hôn thay vạn ý giãi bày
Em đi tháng ba, em về tháng mười lúa chín
Hơn hai mươi năm mung lung bịn rịn
Giờ đây gì mất, gì còn ?

Đường đời thì xa, trái đất thì tròn
Mà cây đời quanh năm xanh tốt
Thì em ơi có thể làm sao khác được
Ta phải sống cho đời và phải sống cho nhau

Hãy giữ nỗi mừng, hãy nén niềm đau
Hãy thanh thản như mọi người con gái khác
Và khi hôn anh, đừng nhìn anh chằm chặp
Ôi nụ hôn ! Anh chẳng hiểu thế nào.

Thái Thanh Tâm - 1997

thái thanh tâm
13-04-2012, 09:17 PM
23. ĐỔI MỚI

Nhớ mãi ngày xưa thuở bé teo
Cả làng khốn khó với gieo neo
Quanh năm khoai sắn trông buồn thỉu
Suốt tháng rau dưa thấy chán phèo
Lận đận chân mòn đường khúc khuỷu
Long đong gót mỏi lối cong queo
Hôm nay đổi mới nhờ ơn Bác
Cuộc sống chung riêng bớt đói nghèo.

29/7/2011 - TTT

thái thanh tâm
14-04-2012, 08:33 AM
28. KHI...

Khi ở bên bàn tiệc
Biết ẩm thực ra sao
Khi đi vào công việc
Biết tài đức thế nào

Khi bình yên sung sướng
Biết được những tiếng cười
Khi gian lao hoạn nạn
Biết được rõ lòng người ...

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
14-04-2012, 09:12 PM
TẾU TÁO!

Thi Hữu một nhà chẳng có sao
Cùng vui thoải mái ghẹo nhau nào
Đường thi gợi tứ tình giao hảo
Lục bát khơi vần nghĩa đổi trao
Thuận nghịch dăm câu đùa tếu táo
Ngược xuôi vài chữ giỡn tào lao
Dù cho vật giá luôn chao đảo
Cái việc tiêu xài ngóng gái bao

Vịt hồng




24.VUI CÙNG THI HỮU

Thi Hữu- vào đây thích thú sao
Ríu ran bạn hỏi với người chào
Nồng nàn nghĩa mạng luôn luôn nhận
Đẹp đẽ tình đời mãi mãi trao
Chủ Web không nề bao khó nhọc
Thành viên chẳng quản chút gian lao
Xa gần khắp chốn người vô đọc
Thi hữu - vào đây thích thú sao.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
14-04-2012, 10:11 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=copyofimg3057.jpg&res=crop



Nhành xuân

Đào hoa mơn mởn nhành xuân
Làn môi thục nữ ghé gần còn ghen
Nụ căng phong nhuỵ nã nền
Nắng hồng thoa sắc sương đêm ủ tình

Công Văn Dị


29. EM VÀ XUÂN

Nụ hoa rực rỡ mùa xuân
Má em hồng thắm kề gần hoa ghen
Cả mùa xuân chín làm nền
Em cười hoa cứ ngời lên dậy mùa...

Thái Thanh Tâm

http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=140080&Width=550

thái thanh tâm
15-04-2012, 08:08 PM
Hãnh diện không ?


Phượng đỏ bay lay trong gió nồng
Hoa mơ hương sắc toả mênh mông
Tâm đồng thả chữ người về tụ
Ý hợp gieo vần bạn tới đông
Dạ mến trao tình tơ thắm đỏ
Lòng yêu gửi nhớ mộng tươi hồng
Chân thành chia sẻ vòng tay rộng..
Thi Hữu vườn thơ hãnh diện không ?

Thanh Thanh Khiết
13.4.2012


Bài họa

25. CA SĨ XỊN PHỐ TÔI

Nước hoa phấn sáp trát ai nồng
Váy mới mô đen chửa quá mông
Môi mặt mỏng dầy xanh lẫn đỏ
Tóc tai dài ngắn tím xen hồng
Ngày nằm õng ẹo trong phòng vắng
Tối nhẩy loi choi giữa rạp đông
Chuyển bỏ bạn đời như đổi tã
Tiền tình chất đống đấy mơ không ?

15/4/12- Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
15-04-2012, 08:50 PM
30. GẶP EM

“Chim khôn hót tiếng rảnh rang”
Em ngoan tiếng nói dịu dàng sáng trong
Để cho anh vấn vương lòng
Ngồi mong, đứng đợi, ngày trông, đêm chờ
Có gì như thật, như mơ
Có gì...chưa có bao giờ đó em

Anh đi chân cứng đá mềm
Bây giờ mới gặp được em trên đời
Gặp em lại muộn mất rồi
Suốt đời anh mãi là người đến sau !

Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2012, 08:04 AM
VƯỢT ĐÈO

Tìm đến Quy Nhơn biển mặn nồng
Băng đèo vượt dốc đứng Cù Mông
Bâng khuâng ngó núi làn mây hạ
Lãng đãng trông trời ngọn gió đông
Xuân tới chưa phai màu nắng bạc
Hè sang chẳng nhạt sắc mưa hồng
Cố hương xa cách từng đêm nhớ
Lữ khách nay về hỏi trách không?

Lãng Nhân

Ca sĩ xịn phố tôi

Nước hoa phấn sáp trát ai nồng
Váy mới mô den chửa quá mông
Môi mặt mỏng dầy xanh lẫn đỏ
Tóc tai dài ngắn tím xen hồng
Ngày nằm õng ẹo trong lầu vắng
Tối nhẩy loi choi giữa rạp đông
Chuyển bỏ bạn đời như đổi tã
Tiền tình chất đống đấy mơ không ?

15/4/12- Thái Thanh Tâm

Có buồn không?

Con trai ỏn ẻn - bôi dầu nồng
Vắt vẻo đôi tay đi ngoáy mông
Thích áo màu xanh quần nhuộm đỏ
Ưa giầy sắc tím dép đánh hồng
Lời ca mềm mại “pan” nhiều lắm
Tiếng hát êm đềm “bạn”cũng đông
Sâu thẳm trong tâm hồn quạnh vắng
Hỏi đời như vậy có buồn không?

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012

thái thanh tâm
16-04-2012, 04:47 PM
31. Nếu mình làm vua

Nếu ta có mấy ngàn cung nữ
Chỉ tuyển toàn bác sĩ chuyên khoa
Phòng, chữa mỗi em lo một bệnh
Mình muôn năm khỏe, đẹp không già.

Thái Thanh Tâm
Suy nghĩ trên ghế chữa răng

thái thanh tâm
16-04-2012, 05:02 PM
25. Đời


Từ trước đến nay cái chuyện đời
Dở hay sướng khổ vẫn vầy thôi
Anh còng chân chất làm mà nhịn
Đứa duỗi gian manh nhởi lại xơi
Phụng nước yêu dân nào mấy kẻ ?
Thanh liêm chính trực hỏi bao người ?
Công bằng tốt đẹp hằng mơ tưởng
Có được xem ra cũng vợi vời .

Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
16-04-2012, 08:16 PM
Tự vấn

Hồn mơ thả ngập giữa ly trà
Trào cả hương trời đất cỏ hoa
Ngẫm thấy đời cho ta bất tận
Mình dâng đời đáng hạt phù sa ?

16/4/12- TTT

Tiếng kêu

Trời ơi ! vẻ đẹp tựa bông trà
Bến đậu tan mơ dạ xót hoa
Năm tháng bơ vơ miền lạnh giá
Âm thầm lã chã giọt châu sa !

Thanh Thanh Khiết
16.4.2012

thái thanh tâm
17-04-2012, 08:56 PM
33. Ứ Ừ

Em bảo: Sao anh còn nhát mãi
Đã bao lần làm chàng ngốc vô tư
Anh nói: Giờ cho anh sửa lại
Khẽ lắc đầu, em nói nhỏ: Ứ ừ !

Hai tiếng ứ ừ gợi thời con trẻ
Một thuở mê say, một thuở giận hờn
Một chút bồng bềnh vượt ngoài cõi thực
Và sớm xuân này trước một nụ hôn

Ứ chẳng là không. Ứ ừ: trên có
Anh ngu ngơ nên mất nửa cuộc đời
Có một tiếng lòng, em ơi có tỏ
Dằng dặc nỗi niềm năm tháng đầy vơi

Khi hiểu được em còn đâu mộng ước
Chẳng gieo trồng mà gặt mãi ưu tư
Nguyện có đất trời kiếp sau tái hợp
Sống trọn cùng em nghe mãi ứ ừ.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
17-04-2012, 10:04 PM
34.GIAM NHẦM


Tự bao đời
Loài người đã sinh ra bao loại khóa
Khóa to, khóa nhỏ
Khóa nổi, khóa chìm
Khóa chữ, khóa số
Khóa điện, khóa cơ
Rồi đến khóa không dáng hình gì...

Khóa ngày càng tinh vi
Do tay người giỏi lên hay lòng người đi xuống ?

Tất cả nhũng thứ được khóa
Nào cửa nào nhà
Nào hòm nào tủ
Nào két nào xe...
Chúng chẳng có tội gì
Chúng chẳng thể tự đi

Cái cần khóa chính là lòng tham
Thì nhiều người không tự khóa

Ôi tạo hóa
Sao chẳng sinh ra
Chỗ khóa lòng người
Để con người suốt đời
Phải lo và giam cầm những vật
Không bao giờ biết tự trốn đi ...

Thái Thanh Tâm

Mặc Nhiên
18-04-2012, 04:04 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thái thanh tâm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=45921#post45921)
TRĂNG

Trăng tràn khắp ngả mênh mang núi
Trăng ủ niềm thương mỗi cõi đời
Trăng treo đầu súng thương không tủi
Trăng dọi cô phòng nhớ chẳng vơi!

BXP

Thái Thanh Tâm cảm ơn thi huynh BXP đến thăm và họa thơ. Xin họa cùng huynh bài tứ tuyệt này:

Hồn Trăng

Trăng dát ánh vàng ngời sông núi
Trăng soi mờ tỏ mỗi phận đời
Trăng chiếu giọt sương treo đầu súng
Trăng san cô phụ nỗi đầy vơi.

9/4/12- TTT
TRĂNG

Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
Trăng treo suối bạc mây đầu núi
Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi

Dựa ý thơ TTT và BXP
Mặc Nhiên

thái thanh tâm
19-04-2012, 08:48 PM
35. MƠ VÀ THỰC


Ngọt bùi cay đắng cho là đủ
Nên thức dửng dưng với ước mơ
Nhưng ngủ liên hoàn mơ cứ hiện
Tỉnh rồi còn tiếc ngẩn tiếc ngơ

Hay là nghỉ thức từ đây nhỉ ?
Trao hết hồn cho những mộng vàng
Cõi thực bao giờ như cõi mộng
Ta lại về xây đắp trần gian.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
19-04-2012, 09:09 PM
26. NÉT QUÊ

Xóm thôn cây cối mướt màu xanh
Hây hẩy nồm nam gió mát lành
Thấp thoáng lưng trời diều đảo cánh
Rì rầm mặt biển sóng hòa thanh
À ơi cánh võng bà ru cháu
Khúc khích hiên nhà em nhủ anh
Cuộc sống ấm no ngời hạnh phúc
Trào lên đôi mắt sáng long lanh.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
20-04-2012, 10:16 AM
TRĂNG

Trăng vàng chếch bóng tỏa muôn nơi
Trăng chiếu bình yên ánh diệu vời
Trăng khuyết lặng thầm mơ biển sóng
Trăng tròn say đắm mộng trùng khơi
Trăng treo suối bạc mây đầu núi
Trăng lướt rừng xanh gió đỉnh trời
Trăng mãi trong ta từng kỷ niệm
Trăng hoài nhung nhớ chẳng sao vơi

Dựa ý thơ TTT và BXP
Mặc Nhiên


27. TRĂNG

Trăng dát ánh vàng chiếu khắp nơi
Trăng soi vằng vặc cả bầu trời
Trăng tô trùng điệp ngời sông núi
Trăng trải mêng mang thẳm biển khơi
Trăng rót tình nồng không thể cạn
Trăng vun nghĩa thắm chẳng hề vơi
Trăng neo trong dạ muôn niềm nhớ
Trăng khắc vào tim những tuyệt vời.

20/4/2012- TTT

http://www.krassota.com/i/good_n/08.gif

thái thanh tâm
20-04-2012, 10:51 PM
36. Sắc sắc không không


Sắc sắc không không không mà có

Không không sắc sắc có mà không

Hỏi lòng lòng tự nhủ lòng

Từ không đến có hư không cả mà!

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
20-04-2012, 10:55 PM
CỨ HAY CẤM

Ra đường gặp Cụ lỡ kêu Cu
Thất lễ cầu mong Cụ chớ thù
Hồng thắm lòng thành em kính Cụ
Cụ rằng nếu thích … cứ kêu Cu

Bùi Bắc Hợp

28. LÚC CỤ LÚC CU

Tuy già tuổi cụ, lại tên Cu
Thoải mái gào Cu chẳng dám thù
Mồm kính nhưng lòng không kính cụ
Thà rằng cứ gọi thẳng là cu...

20/4/12- Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
21-04-2012, 06:10 PM
29.Tình…

Tình đầu đắm đuối gắn làn môi
Tình mới mẩn mê chẳng thể rời
Tình cũ phôi phai đành khép lại
Tình chui rối rắm phải buông rơi
Tình chung liên tiếp lo quẫn trí
Tình ép triền miên nỗi hận đời
Tình phố nhạt nồng theo của cải
Tình quê thắm thiết mãi không vơi

Thái Thanh Tâm

Bùi Thanh Thanh Khiết
22-04-2012, 08:27 AM
Tình…

Tình đầu đắm đuối gắn làn môi
Tình mới mẩn mê chẳng thể rời
Tình cũ phôi phai đành khép lại
Tình chui rối rắm phải buông rơi
Tình chung liên tiếp lo quẫn trí
Tình ép triền miên nỗi hận đời
Tình phố nhạt nồng theo của cải
Tình quê thắm thiết mãi không vơi

Thái Thanh Tâm

Thất tình

Tình say đắm đuối nhớ đôi môi
Tình mất lòng đau xác rã rời
Tình nhớ hong buồn nhìn nguyệt lặn
Tình hoài vương lệ ngó sao rơi
Tình trao vớ vẩn thì toi mạng
Tình thả vu vơ thật phí đời
Tình tốt cùng nhau nhìn một hướng
Tình thơ bay bổng hồn chơi vơi

Thanh Thanh Khiết
21.4.2012

thái thanh tâm
23-04-2012, 04:41 PM
36. BÁN CHỒNG - CHUỘC CHỒNG(1)

Bán chồng được hẳn năm cây vàng
Bà Nguyệt hay tin quá ngỡ ngàng
Thư duyên vội vã bà ghi lại
Chuyện thật như đùa nhất thế gian

Ở không chống chếnh chiếu giường buồn
Mang mười cây chuộc lại chồng luôn
Bỏ một thu hai, ai mà dại
Hàng xài rồi, bán lãi chả hơn...

Bán, chuộc giá ấy đắt hay rẻ ?
Giá nào cũng thấy ông vui vẻ
Chả mất gì còn được thỏa chơi
Ông lại lên đường chân bước lẹ

Làm thằng chồng mà để vợ bán
Khi lên cơn vợ lại chuộc về
Thì đâu khác lợn đi...phối giống
Húp quả trứng gà, chạy khắp quê...

Thái Thanh Tâm

(1): Chuyện có thật diễn ra ở TP Hồ Chí Minh quý 3 năm 2009

thái thanh tâm
23-04-2012, 10:49 PM
CỨ HAY CẤM

Ra đường gặp Cụ lỡ kêu Cu
Thất lễ cầu mong Cụ chớ thù
Hồng thắm lòng thành em kính Cụ
Cụ rằng nếu thích … cứ kêu Cu

Bùi Bắc Hợp




30. ...QUAN TRỌNG

Anh nào mới đẻ cũng reo... cu
Ấy chẳng ra cu, bụng nuốt thù
Oán đất, than giời, đau cái số
Giống dòng tuyệt tự chỉ vì cu.

21/4/12- TTT

thái thanh tâm
24-04-2012, 09:52 PM
37. KHUYẾN MẠI

Từ mặt phố đến hang cùng ngõ hẻm
Ngợp biển dăng thưởng tặng người mua
Thượng đế tự nhiên thành con trẻ
Kẻ bán ngày đêm thoả sức lừa

Chẳng ma nào cho người mua một cắc
Hào phóng ư ? Cho một thu hai
Khuyến gì thì cũng chui vào giá
Chiêu cũ mèm vẫn cứ diễn hoài !

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-04-2012, 10:10 PM
31. TỰ BẠCH II

Bố mẹ yêu cho một cái tên
Mong con sang trọng hóa ra hèn
Công danh lận đận đành do số
Sự nghiệp long đong chắc tại gen
Láo nháo ăn cơm nào có lạ (1)
Thật thà húp cháo vẫn không quen (2)
Giời thương có vậy thôi đành chịu
Thế sự đua tranh mặc kẻ chen !

Thái Thanh Tâm

(1) và (2): Trước nay vẫn có câu: Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm, lôm côm ăn thịt. Đời chả nhẽ mãi mãi thế ?

thái thanh tâm
25-04-2012, 05:54 PM
38. GIỜI GÀN

Ông Giời đổi tính nết rồi
Đầu hè đã bắt ta ngồi nồi rang
Miền Trung thêm gió Lào sang
Trở thành chảo rán tim gan khắp miền
Giời gàn, ông điện mà điên
Cầu dao đòi cắt, giá tiền đòi tăng
Dân lành còn nước nhăn răng...

25.4.12- TTT

thái thanh tâm
25-04-2012, 10:47 PM
Giọt Sầu

Nặng giọt sầu vương ai có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,lấy gì thay
Hương trời đưa đến bao chua ngọt
Hoa đất lấy về bấy đắng cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
Mà hay phận mỏng lệch đời nay
Vật vờ tim lạnh niềm thương nhớ
Một bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720

32. Đổi thay

Sự đời nào dễ mấy ai hay
Con tạo vần xoay đến nỗi này
Vọng ước bao đời thành chát đắng
Chờ mong bấy kiếp hóa chua cay
Ra đòn kẻ ác còn chưa đổi
Chịu trận người lành vẫn chửa thay
Bãi biển nương dâu sao tránh được
Ngày mai sẽ thế buổi hôm nay.

25.4.12- Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
26-04-2012, 09:46 PM
39.Mê chữ

Tặng TS HHQT

Nhặt nhạnh mãi được non đấu chữ
Bác cõng lên Yên Tử phơi sương
Rải vào chùa để thấm khói hương
Tải vào từng ngóc ngách Hoa Lư, Bích Động
Nhuộm từng trang khí thiêng từ ngàn xưa lắng đọng
Mong con chữ trường tồn cùng bao di tích thiêng liêng

Lời tựa đề cứ sóng sánh ngả nghiêng
Chao xuống chao lên qua từng mê chữ
Bao ảnh đẹp ghi thắng danh lịch sử
Làm mờ nhòe từng mớ chữ kết đan

Biết bao nhà khoa học nước Nam
Dồn sạch chữ cho thơ phú cả
Thơ vì thế trở nên vô giá
Còn khoa học nước nhà thêm một lẽ tụt sau...

10/2/11- TTT

thái thanh tâm
27-04-2012, 09:42 PM
33. THỜ THƠ

Vô cùng bái phục và thành kính tặng bác V,
người hàng ngày duy trì thờ cúng thơ
với hàng tệp thi phẩm được bác kính cẩn,
nghiêm trang đặt thờ trên bàn thờ gia tiên.

Dẫu thẩn vẫn là bác của thơ
Nên nhà...mấy chốc ít ai ngờ
Văn Xương Văn Khúc đêm đêm cúng
Thánh Quát Thần Siêu sáng sáng thờ
Nghi ngút khói hương mồm lẩm bẩm
Lập lòe đèn nến mắt lờ đờ
Mong trên phù hộ mai con cháu
Đạt cỡ thi hào thỏa nỗi mơ.

17/3/12-TTT

thái thanh tâm
29-04-2012, 04:53 PM
34. Mở Lòng


Mình cũng đua đòi tập thẩn thơ
Bập vào chưa tỉnh đã sang mơ
Nhiều khi kiếm tứ trông thờ thẫn
Lắm lúc tìm vần ngó ngẩn ngơ
Nặn óc hồn bay thôi chẳng nghĩ
Mở lòng chữ hiện thật không ngờ
Quên ăn bỏ ngủ người phơi phới
Giấy bút giở ra vội vã quơ .

8/10/10-TTT

thái thanh tâm
30-04-2012, 05:32 PM
35.Lên chơi cõi
Bát-Niết-Bàn

Niết Bàn vĩnh cửu trọn mùa xuân
Rực ánh hào quang khác cõi trần
Ngào ngạt hương bay từ bất tận
Lung linh sắc chiếu đến vô ngần
Từ bi vạn kiếp không hề cổ
Hỉ xả muôn đời vẫn cứ tân
Khắp chốn yêu thương tràn mọi nẻo
Thinh không trầm bổng Phật ca ngân...

Thái Thanh Tâm

http://publisionz.info/sextoys/images/96.jpg

thái thanh tâm
03-05-2012, 09:29 AM
Gửi

muốn gửi về anh một chút này
của thời hương sắc với mê say
mắt biếc vẫn mơ cơn gió cuốn
tóc nấu còn ướt hạt sương bay
những tưởng tình trường bao mặn ngọt
nào ngờ thế cuộc có chua cay
đò đã xuôi rồi ai vẫn đứng
ngọn lá diêu bông nắm chặt tay

Thị mẹt


36. THÔI...

Chớ đến tìm em ở chốn này
Từ lâu đã chết mọi niềm say
Lờ đờ mắt nhắm mi không chớp
Ngắc ngứ đầu rù tóc chẳng bay
Duyên tạm đuổi hoài từng rã cẳng
Tình hờ nắm mãi đã rời tay
Thôi người hãy kiếm niềm vui mới
Đây nhận về mình nỗi đắng cay !

3.5.12- TTT

thái thanh tâm
04-05-2012, 08:59 PM
HOA HẬU LÀNG TÔI

Làng tôi con gái thật đoan trang
Thắt đáy lưng ong, đẹp dịu dàng
Thuần khiết hương đồng vờn gió nội
Thuỷ chung son sắt quyện trăng vàng.
Siêng năng làm lụng theo gương mẹ
Chăm chỉ chuyên cần nối nghiệp cha
Vương miện được trao "Hoa hậu... xóm"
Nhiều anh xin ...chết dưới chân nàng.


Phương Nam

37. CỤ BÀ THI HOA HẬU

Già lão cho nên mãi chỉnh trang
Bôi bôi chát chát cứ dềnh dàng
Phật phờ quạt thổi vuông khăn tím
Cập quạng đèn soi dải áo vàng
Còn đó nét cười nhăn tựa mẹ
Vẫn nguyên giọng nói ấm như cha
Tàn đêm chiếm giải ngôi hoa hậu
Sướng quá chồng reo đẹp nhất nàng .


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
05-05-2012, 07:52 PM
GÓP Ý

Tình thân nói nhỏ bạn câu này
Xướng họa coi chừng phút hứng say
Lúc nghĩ chưa thông đừng viết vội
Khi bàn chẳng thấu chớ làm ngay
Chân thành dăm bẩy lời phân giải
Thẳng thắn vài ba ý tỏ bày
Bởi khó nên ta cần chắt lọc
Thơ mà chất lượng mới là hay

Lãng Nhân

38. VUI LÀ CHÍNH
nhưng chẳng bó tài ai

Đã thích vào chơi ở chốn này
Mở lòng hết cỡ để hồn say
Tình chân chữ viết cong nên thẳng
Nghĩa trọng vần gieo uốn vẫn ngay
Kẻ giỏi tha hồ mà biểu diễn
Người tài thoải mái cứ phô bầy
Vào trang fây book vui là chính
Ai cũng mến yêu thế mới hay.

5.5.12- TTT

http://www.thivien.net/members/m13449/avatar/onggia.gif

Ảnh: chân dung Thái Thanh Tâm. Kính nhờ BĐH chuyển sang phần trích yếu bên trái hội cái.

thái thanh tâm
09-05-2012, 06:01 PM
40. GIỜI ỐM


Lâu nay
Ô nhiễm lên tận thiên đình
nên Giời hay ốm

Khi Giời lên cơn sốt cao
Bao lớn bé, trẻ già
Khốn đốn

Khi giời ho
Vỡ cả không gian
Trẻ con giật bắn người
Khóc thét

Khi Giời sổ mũi, hăt hơi, mặt mày tái mét
Khạc ra những trận cuồng phong
Ào ào càn quét
Tàn phá bao thứ trên đời

Khi Giời nôn và thổ huyết
dịch Giời cuồn cuộn dâng tràn
Dịch màu hồng, trắng, sẫm... mênh mang
Cuốn đi, cuốn đi... tất thảy

Ở đâu cũng vậy
Ai cũng sợ Giời
Nhưng chỉ ấm ức nén chặt lòng thôi
Rồi lo chạy và bị động chống đỡ

Vẫn biết từ Giời mà cơ khổ
Nhưng chẳng ai cả gan chữa bệnh cho Giời
Nên Giời càng hay bị ốm
Và mọi người càng thêm khốn đốn...

Năm 1985-TTT

thái thanh tâm
11-05-2012, 09:48 PM
39. Đại tham

Thật quá tham lam, cái giống người
Dương gian muốn bám mãi không rời
Anh giầu nứt đố luôn lo tỏi
Kẻ khó xác xơ vẫn sợ toi
Bầy đặt trần gian nơi cõi tạm
Vẽ vời Phật, Chúa chốn muôn đời
Phịa ra chết chuyển nơi cư ngụ
Thật quá tham lam cái giống người .


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
13-05-2012, 09:17 PM
40. NHỚ BUỔI TẬP CÀY

Nhớ mãi chiều hôm mới tập cày
Ba đường đã vội ngắm trời mây
Hung hăng thợ trẻ vung roi quất
Ngúc ngắc trâu già trợn mắt ngây
Đất rắn ăn sâu gồng đít móp
Người khờ nghĩ cạn oải thân gầy
Lên bờ lấy thuốc tương vài điếu
Khói cuộn phổi phèo tối vẫn say.


Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
15-05-2012, 06:17 PM
40. BIẾT LÀM SAO?

Bè bạn xa gần túc tắc ra đi
Đứa đang làm, đứa mới hưu vài bữa
So sào thọ còn kém hơn chục bậc
Trẻ đã qua nhưng chưa đến già

Dù khác nhau mỗi cảnh mỗi nhà
Nhưng chung bao năm gian lao vất vả
Chung cùng nhau đến mùa hái quả
Nay vội vàng bạn rủ nhau đi

Nào nhồi tim, bại não, ung thư...
Đứa vài tháng, đứa đi đột ngột
Còn đâu nữa mỗi lần hội họp
Mỗi chuyến đi xa, mỗi chuyến về gần...

Trắng khăn tang, chết ngất người thân
Lòng bè bạn bao phen quặn thắt
Bao phen vòng quan tài ghi mặt
Bao phen thêm trống trải cõi lòng

Bạn bảo vì dưới kia nên bạn tiên phong
Giúp Diêm vương kiện toàn bộ máy
Trước hay sau cũng không khác mấy
Xông pha người lính vốn quen rồi

Buồn vô cùng nhưng phải chịu thôi
Bạn nhanh nhậy, mình luôn chậm chạp
Chốn âm cung càng cần anh hoạt bát
Diêm vương chê hoài, mình biết làm sao ???

Ha Nôi 14/5/12- TTT

Bạch Hồng Ngọc
15-05-2012, 10:18 PM
Tự bạch II

Bố mẹ yêu cho một cái tên
Mong con sang trọng hóa ra hèn
Công danh lận đận đành do số
Sự nghiệp long đong chẳng tại gien
Láo nháo ăn cơm nào có lạ (1)
Thật thà húp cháo vẫn không quen (2)
Giời thương có vậy thôi đành chịu
Thế sự đua tranh mặc kẻ chen !

Thái Thanh Tâm

(1) và (2): Trước nay vẫn có câu: Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm, lôm côm ăn thịt. Đời chả nhẽ mãi mãi thế ?

VÔ ĐỀ

Sinh ra hẳn có họ và tên
Kẻ sống giàu sang, kẻ quá hèn
Chức trọng quyền cao không phải số
Công danh bổng lộc chẳng do gien
Ba toa lắt léo quen thành lạ
Cởi mở chân tình lạ hóa quen
Cuộc sống muôn màu luôn tiến tới
Tu nhân tích đức chẳng cần chen

15/5/2012
Bạch Hồng Ngọc

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-05-2012, 05:13 PM
11 - Kiên tâm

Ai ơi lệ có chảy dòng dòng
Bình tĩnh nuốt vào chớ đếm đong
Chịu khó tu nhân thêm túc trí
Cần cù tích đức đặng giầu lòng
Cuộc đời vẫn tựa sông quanh khúc
Số phận cứ như núi uốn chồng
Kiếp trước dù cho gieo hạt đắng
Kiên tâm hóa giải vẫn là xong.

11.5.12 - TTT

12 - Quay ngược dòng

Hãy để thuyền ta quay ngược dòng
Kệ nhiều trắc trở chẳng hoài đong
Bờ xưa hiu hắt nhìn đau dạ
Bến cũ hoang tiêu ngó nặng lòng
Nợ nghĩa Thái Sơn chưa trả hết
Ân tình Đông Hải đã nào xong
Ba chìm bảy nổi – thôi đành gắng
Duyên nghiệt rồi mai cũng hết chồng

Thanh Thanh Khiết
19.5.2012

thái thanh tâm
19-05-2012, 06:31 PM
41. KHÓC CÙNG VE SẦU

Sầu đến mức nào vậy
Mà khóc suốt đêm ngày ?
Ra rả váng trời đất
Làm quặn thêm dạ này

Sầu như my còn sướng
Được xả khắp đất trời
Sầu ta không ngỏ được
Cứ nén chặt lòng thôi

My khóc chán thoát xác
Thành loài khác bay đi
Sầu ta chất thành núi
Đè nát ta còn gì !!!

TTT

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/10/13/magicicada.jpg

thái thanh tâm
25-05-2012, 09:55 PM
Post nhân ngày 31/5: Ngày thế giới không hút thuốc lá


42. NGÀY 31/5 (1)


Khản cổ tuyên truyền đừng hút thuốc
Không thì nhiều bệnh, chết như chơi
Thuốc lá làm ra không đếm được
Nói một đằng, làm lại một nơi !

Nếu thực vì con người, mạng sống
Hãy cấm trồng thuốc lá, thuốc lào
Như cấm trồng, bán buôn thuốc phiện
Và dẹp ngay nhà máy đi nào !

Hay không nói - hút nhiều , chết lắm
Hết sạch người mua thuốc thì nguy
Nói để họ từ từ mà chết
Túi lợi kia còn dốc tì tì

31-5, thế giới không hút thuốc
Bằng nhiều chiêu quảng bá muôn nơi
Rồi ra sức trồng, làm và bán
Buồn cười chưa, họ cứ lỡm đời .

Thái Thanh Tâm

(1) Ngày 31/5 1987 , bắt đầu từ đây loài người kêu gọi và tìm nhiều cách để mọi người không hút thuốc. Điều này đúng và rất nhân văn. Nhưng bên cạnh đó lại ra sức trồng, chế biến và bán thuốc lá, thuốc lào...Loài người luôn luôn tự mâu thuẫn với mình.

http://doanhnghieptrunguong.vn/dataimages/201201/original/images612485_IMG_3042.jpg

Công ty trực tiếp gây bệnh và gián tiếp giết người vừa nhận huân chương độc lập.

Thao Thuc
26-05-2012, 02:31 AM
Post nhân ngày 31/5: Ngày thế giới không hút thuốc lá


Ngày 31 tháng 5 (1)


Khản cổ tuyên truyền không hút thuốc
Không thì nhiều bệnh, chết như chơi
Thuốc lá làm ra không đếm được
Nói một đằng, làm lại một nơi !

Nếu thực vì con người, mạng sống
Hãy cấm trồng thuốc lá, thuốc lào
Như cấm trồng, bán buôn thuốc phiện
Và dẹp ngay nhà máy đi nào !

Hay không nói- hút nhiều , chết lắm
Hết sạch người mua thuốc thì nguy
Nói để họ từ từ mà chết
Túi lợi kia còn dốc tì tì

31-5, thế giới không hút thuốc
Bằng nhiều chiêu quảng bá muôn nơi
Rồi ra sức trồng, làm và bán
Buồn cười chưa, họ cứ lỡm đời .

Thái Thanh Tâm

(1) Ngày 31/5 1987 , bắt đầu từ đây loài người kêu gọi và tìm nhiều cách để mọi người không hút thuốc. Điều này đúng và rất nhân văn. Nhưng bên cạnh đó lại ra sức trồng, chế biến và bán thuốc lá, thuốc lào...Loài người luôn luôn tự mâu thuẫn với mình.

http://doanhnghieptrunguong.vn/dataimages/201201/original/images612485_IMG_3042.jpg

Công ty trực tiếp gây bệnh và gián tiếp giết người vừa nhận huân chương độc lập.

Sao lại có thứ huân chương

Tai hại vô lường thuốc lá sát nhân !

Thao Thuc
26-05-2012, 02:52 AM
Khóc cùng ve sầu

Sầu đến mức nào vậy
Mà khóc suốt đêm ngày ?
Ra rả váng trời đất
Làm quặn thêm dạ này

Sầu như my còn sướng
Được xả khắp đất trời
Sầu ta không ngỏ được
Cứ nén chặt lòng thôi

My khóc chán thoát xác
Thành loài khác bay đi
Sầu ta chất thành núi
Đè nát ta còn gì !!!

TTT

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/10/13/magicicada.jpg

Thanh Tâm sầu hơn ve sầu

Khí dũng hàng đầu mà phải thâm tanh.

Những tanh tưởi của môi trường chung quanh làm thân xác ô nhiễm nặng nên bị "thâm tanh" nhưng tim người khí dũng vẫn luôn "thanh tâm".

Hai câu thơ trên là một thí dụ cho Đố thơ 4/:

Thơ Vui Nói Lái & Chơi Chữ - Giai Thoại Đoàn Thị Điểm - Trạng Quỳnh

http://vnthihuu.net/showthread.php?2850-Đố-Thơ-Khó-Giải-Mặt-Trận-Tĩnh/page2

thái thanh tâm
31-05-2012, 10:12 PM
43. Đời người và những chiếc phong bì

Lọt lòng mắt còn chưa mở
Nào đã thấy gì
Những chiếc phong bì
Đã được nhét vào tay bố mẹ

Từ ngày biết đi nhà trẻ
Đến thôi cắp sách đến trường
Phong bì như chiếc cầu đến thầy cô giáo mến thương
Dẫn tình yêu của mình và mẹ cha đến đó

Khi thành chồng thành vợ
Nườm nượp phong bì đến mừng hạnh phúc lứa đôi
Khi con đường hoạn lộ rạng ngời
Mỗi nấc thang cuốn theo phong bì chứa bao điều muốn nói

Chuẩn bị tết về, xuân tới
Phong bì đến, đi tấp nập rộn ràng
Từ nghèo hèn cho chí cao sang
Lo tết người xong mới về lo mình với cùng tiên tổ

Khi chuyển đến mới tinh căn hộ
Cùng rượu bia phong bì lại đến chia vui
Rồi tháng năm mãn nguyện bồi hồi
Áo mũ xênh xang, phong bì đến mừng thượng thọ

Khi lửa sống như ngọn đèn tàn trước gió
Nay ốm mai đau
Thuốc thay cơm, bệnh viện hàng đầu
Vẫn còn những phong bì đến thăm nom an ủi

Khi Nam Tào trên kia dò tên gạch sổ
Dưới này vội vàng kèn trống í e
Trong quan tài nào thấy nào nghe
Hàng tệp phong bì lặng lẽ chia buồn trước bàn hương khói

Ới đất dầy, ới cao xanh vời vợi
Mỏng manh thay là những chiếc phong bì
Mà sao có sức diệu kỳ
Theo suốt đời người không rời nửa bước.

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
01-06-2012, 06:21 PM
44. HỒN THƠ VƯỜN BỊ GIẾT


Lấy hết can đảm, vợ run run hỏi
Sao dạo này anh chẳng làm thơ ?
Làm em đêm ngày thấp thỏm âu lo
Lo hơn cái thời anh mới làm thơ ấy

Anh ơi cơ sự nào ra nông nỗi vậy
Anh cứ làm đi dẫu chỉ thơ vườn
Như rau em trồng chăm bón sớm hôm
Không mang bán nhưng được ăn sau sạch

Anh không sống bằng nghề viết lách
Nhưng thơ vườn là nước uống cơm ăn
Là khí trời phải thở quanh năm
Anh dừng viết, thì anh “đi” mất

Phải bỏ thơ vườn làm anh đau nhất
Nhưng hồn thơ, cái ác giết rồi
Anh chỉ còn xác cỗi mà thôi
Quằn quại giữa trùng vây quỷ dữ.

Ha Nôi 1/6/12 - TTT

thái thanh tâm
12-06-2012, 09:34 PM
42. THIẾU - THỪA

Thời buổi kim tiền lắm thiếu thừa
Cái cần thì thiếu, chẳng cần- thừa
Thiện chân chốn chốn nhìn luôn thiếu
Ác giả nơi nơi thấy vẫn thừa
Đạo đức sáng trong sao quá thiếu
Lương tâm vẩn đục lại dư thừa
Vì đâu cái tốt ngày càng thiếu
Cái xấu sinh sôi cấp lũy thừa ?

Ha Nôi 11/6/12 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-06-2012, 06:19 AM
Hồn thơ vườn bị giết


Lấy hết can đảm, vợ run run hỏi
Sao dạo này anh chẳng làm thơ ?
Làm em đêm ngày thấp thỏm âu lo
Lo hơn cái thời anh mới làm thơ ấy

Anh ơi cơ sự nào ra nông nỗi vậy
Anh cứ làm đi dẫu chỉ thơ vườn
Như rau em trồng chăm bón sớm hôm
Không mang bán nhưng được ăn sau sạch

Anh không sống bằng nghề viết lách
Nhưng thơ vườn là nước uống cơm ăn
Là khí trời phải thở quanh năm
Anh dừng viết, thì anh “đi” mất

Phải bỏ thơ vườn làm anh đau nhất
Nhưng hồn thơ, cái ác giết rồi
Anh chỉ còn xác cỗi mà thôi
Quằn quại giữa trùng vây quỷ dữ.

Ha Nôi 1/6/12 - TTT






HAY ĐẤY NHỈ



THƠ RAU SẠCH, vậy mà hay đấy nhỉ
Nuôi em một đời riêng chỉ có anh thôi
Chăm chỉ sớm hôm vun tưới đắp bồi
Ươm trồng mãi, không hiếm không sang mà lại quý

Anh dành cho em một trái tim chung thủy
Một vườn thơ xanh đủ bốn mùa
Trang trải hết với tình dù sớm nắng chiều mưa
Dù sớm tối, dẫu ấm nồng hay giá lạnh

Cày cục với đời, lo chén cơm manh áo
Có lúc bị dập vùi, có cả đắng cay
Anh tả tơi như buồm rách tả tơi
Về bên em, lại vui trong vườn - thơ - rau - sạch

Người ốm đau mới thấy quý ngày mạnh khỏe
Anh tan nát với đời càng quý Nàng - Thơ - Em
Bởi chính em hiện thân của những êm đềm
Lại nuôi hồn anh sau ngày sóng gió

Tưởng mất niềm tin với cuộc đời ô trọc
Một sáng ngày thấy bừng nở hoa hương
Con ve sầu lột xác trong gió sương
Cất tiếng ngân nga vang xa khắp chốn


KIỀN ĐỨC - 13/06/12

thái thanh tâm
21-06-2012, 04:02 PM
45. Đoán 4 đội vào bán kết

Bốn cặp Séc - Bồ
Đức cùng Hy Lạp
Tây Ban Nha - Pháp
Ý đấu với Anh

Nào hãy đoán nhanh
Ai vào bán kết
Đọc tên là biết
Bốn đội sau đây

Đức - Bồ - Ý - Tây
Vào trong đá tiếp

Mời các bác cho cao kiến ?

20/6/12 - TTT

thái thanh tâm
03-07-2012, 03:36 PM
46. RÈN LUYỆN ĐOẠN CUỐI ĐỜI



Khi tuổi già ập đến
Sức khoẻ cứ lảng dần
Bệnh tật thi nhau hiện
Vò xé cái tấm thân

Thời người đông đất hiếm
Văn Điển đóng cửa rồi
Chết phải đi xa lắm
Khổ mình và mọi người

Thôi đành rèn luyện vậy
Giảm, đẩy bệnh ra ngoài
Mình vất vả thật đấy
Nhưng vợ con vui hoài

Thầy xa gần đều đến
Chữa đêm ngày không thôi
Nam Tào chờ hoa mắt
Gạch nhầm.Mình thoát rồi !

Hà Nội 23/9/2009
TTT

Trần Vi Thông
03-07-2012, 06:33 PM
Đoán 4 đội vào bán kết

Bốn cặp Séc - Bồ
Đức cùng Hy Lạp
Tây Ban Nha - Pháp
Ý đấu với Anh

Nào hãy đoán nhanh
Ai vào bán kết
Đọc tên là biết
Bốn đội sau đây

Đức - Bồ - Ý - Tây
Vào trong đá tiếp

Mời các bác cho cao kiến ?

20/6/12 - TTT
:gn13:

KÉ ĂN THEO...

Cá độ Thanh Tâm chắc thắng rồi
Còn chờ chi nữa? Đãi đi thôi!
Xem chân bác đoán thời ngay chóc
Ngó cẳng em mò cũng hụt hơi
Chẳng nhẽ làm ngơ sai lý đạo
Đâu ngờ xử đẹp đúng dân chơi
Hai năm nữa tới mùa worlcup
Vịt "ké" theo đuôi kiếm món hời!

Vịt hồng

thái thanh tâm
03-07-2012, 08:12 PM
:gn13:

KÉ ĂN THEO...

Cá độ Thanh Tâm chắc thắng rồi
Còn chờ chi nữa? Đãi đi thôi!
Xem chân bác đoán thời ngay chóc
Ngó cẳng em mò cũng hụt hơi
Chẳng nhẽ làm ngơ sai lý đạo
Đâu ngờ xử đẹp đúng dân chơi
Hai năm nữa tới mùa worlcup
Vịt "ké" theo đuôi kiếm món hời!

Vịt hồng


47. TỔNG KẾT EURO 2012

Xong EURO sút hai cân
Hai lần cá độ, hai lần bại to
Những lần đoán đúng, so đo
Những lần đoán trệch lại vồ lấy ngay
Vợ la con trách đến nay
Bồ không thăm hỏi, lặn ngày lặn đêm

Anh Tây vô địch sướng rên
Biển người phấn khích, mọi miền tung hô
Riêng đây thua phải nằm co
Trách mình thì ít, trách cò gà sai

Uôn hai năm nữa thật dài
Mong cho nhanh đến, trổ tài...bù Ơ ...

Ha Nôi 3.7.12 - TTT

http://l.f1.img.vnexpress.net/2012/07/03/1390049927/11-1341276745_0x441.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-00KsuzuqayQ/T_EYz6tq5KI/AAAAAAAAJE0/taTrQ0WF0BY/s512/Balotelli%2520%25285%2529.jpg

thái thanh tâm
18-07-2012, 02:48 PM
48. BẠN TÔI

Bạn tôi
Được giao một chức siêu vi quan (1)
Làm một thời gian
Thiếu hồng thắm cho nên mất chức

Bạn tôi ngã gục
Sau một đêm tóc đang đen, trắng sạch mái đầu
Tôi mon men chia sẻ đôi câu
Bạn trợn trừng: Ông có làm cán bộ đếch đâu mà ông biết được
Tôi câm bặt. Thấy mình vô phước
Chẳng biết làm quan để hiểu bạn mình.

Ha Nôi 18.7.12 – TTT

(1) Chức tổ phó tổ dân phố. Chức này Ủy ban Phường không ra quyết định. Danh nghĩa do tổ trưởng dân phố chọn. Thực chất là cấp ủy sở tại quyết định.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-07-2012, 10:22 PM
Tình chớp giật

Giữa hè đã vội sang thu
Tình như chớp giật mịt mù đêm đen
Chớp lòe sáng những sợi mềm
Đánh đoàng đốt cháy tình em cùng mình.

18.7.12 - TTT


DÃ QUỲ


Hanh vàng gợi nhớ mùa thu
Mặt trời nhỏ đuổi sa mù đêm đen
Tôi nâng niu mấy cánh mềm
Ngây ngô muốn giữ riêng em cho mình


KIỀN ĐỨC - 18/07/12

lethanhson
19-07-2012, 01:24 AM
Người xa


Người xa thêm lạnh mùa thu
Con thuyền giữa biển mây mù xám đen
Cũng may nhờ sợi hương mềm
Níu giùm tôi mái thuyền em xuôi dòng

18. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Bùi Thanh Thanh Khiết
19-07-2012, 09:10 AM
Thăm nghĩa đời


Ánh mắt trao nhau, rạng nụ cười
Hơn ngàn, vạn đóa sắc hồng tươi
Nặng tình thi hữu, ngời trang viết
Dang rộng tay ôm, thắm nghĩa đời

19. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

Thơ làm đời tươi

Tám chín mười mươi vẫn cứ cười
Càng già càng ngắm lại càng tươi
Thơ làm cuộc sống thêm xuân mãi
Hoa bướm trăng sao...bất tận đời.

19.7.12 – TTT

Kiêu hãnh

Dù trong gian khó vẫn luôn cười
Môi mắt rạng ngời sáng đẹp tươi
Giữ vững niềm tin hồn thánh thiện
Tháng năm mãi vọng khúc yêu đời

Thanh Thanh Khiết
19.7.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-07-2012, 05:39 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
Ngóng

Ngóng mãi tinh mơ đến cuối chiều
Chẳng ai ỏ ẻ một lời yêu
Đời như lò kín không nhành gió
Lảo đảo quay lơ một cánh diều.

19.7.12 - TTT


Có phải …

Hình như tưổi tác đã sang chiều
Có phải chưa lần ngỏ …tiếng yêu
Nghiêng ngả cành đơn theo gió cuốn
Vui thơ hồn mộng tựa con diều

Thanh Thanh Khiết
20.7.2012

thái thanh tâm
20-07-2012, 07:55 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
44. NGÓNG

Ngóng mãi tinh mơ đến cuối chiều
Chẳng ai ỏ ẻ một lời yêu
Đời như lò kín không nhành gió
Lảo đảo quay lơ một cánh diều.

19.7.12 - TTT


Có phải …

Hình như tưổi tác đã sang chiều
Có phải chưa lần ngỏ …tiếng yêu
Nghiêng ngả cành đơn theo gió cuốn
Vui thơ hồn mộng tựa con diều

Thanh Thanh Khiết
20.7.2012


45. CHẠY...ch

Nắng sắp tan đi cuốn nốt chiều
Chưa hề được ngỏ nửa lời yêu
Bao năm cứ chạy như ma đuổi
Đảo lại đảo đi tựa cánh diều.

20.7.12 - TTT

lethanhson
21-07-2012, 03:47 AM
http://www.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsImg/7_2010/_canh%20dieu.jpg


Quá chiều


Bóng ngã nghiêng tây đã quá chiều
Nhạt nhòa trong gió nói lời yêu
Bao điều trông ngóng đều thua thiệt
Gió đã ngừng lay lật đảo diều

21. 7. 2012
Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
21-07-2012, 04:18 PM
50. DỊCH VỤ CHO THUÊ CHỒNG


Kinh doanh hẳn việc cho thuê “chồng” (1)

Ối kẻ giờ đây thoả ước mong

Tiện lợi văn minh hay đáo để

Sinh người, giời tính chuyện này không ?

Hà Nội 11/8/2009 - TTT

(1) Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009 có công ty Phương Nam được cấp phép mở dịch vụ cho thuê “chồng”. Tuỳ yêu cầu của người thuê, giá giao động từ 150 -500 ngàn đồng. Việc hai bên có ngủ với nhau không thì trong hợp đồng không có mục đó. Nếu sự việc phát sinh thì ngoài hợp đồng, nên công ty cho thuê không có liên quan.

HỒNG THOẠI
21-07-2012, 05:44 PM
[QUOTE=thái thanh tâm;69542]

Chạy...

Sắp tắt nắng tàn buổi cuối chiều
Chưa hề được ngỏ một lời yêu
Bao năm cứ chạy như ma đuổi
Đảo lại đảo đi tựa cánh diều.

20.7.12 - TTT




ĐẪY CẢ DIỀU
Quái lạ ! Giờ đây tuổi xế chiều
Nhưng trời bắt đệ vẫn sung yêu :
Đồng bào, đất nước và nhân loại
Cứ mãi yêu cho đẫy cả diều...
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
21-07-2012, 06:43 PM
46. SƯỚNG

Thoại mãi bình minh chẳng có chiều
Suốt đời chỉ có rặt niềm yêu
Lúc nào cũng thấy lòng no gió
Cứ vút bay lên tựa cánh diều.

21.7.12 - TTT

thái thanh tâm
22-07-2012, 12:50 PM
Lá thu buồn

Hình ảnh thu sang nhìn lá buồn
Ngả vàng tách cội khẽ rơi tuôn
Mưa sa dầm dãi trong trời lạnh
Tơi tả thân côi chạnh nhớ nguồn

Thanh Thanh Khiết
22.7.2012

47. SAO ?ch

Sao cứ triền miên nói chuyện buồn
Làm cho dạ héo lại mưa tuôn
Đời này đã quá nhiều đau khổ
Xin hãy đừng khơi mãi ngọn nguồn.

22.7.12 - TTT

thái thanh tâm
23-07-2012, 05:06 PM
48. CHỜ...

Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.

23.7.12 - TTT

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 08:01 PM
Chờ...

Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.

23.7.12 - TTT

11.
Ơn nghĩa Sinh Thành

Nhịp võng ru hoài những nẻo mơ
Tình thương năm tháng trút vô bờ
Từ khi áo mẹ tươi màu cưới
Đến lúc đời con thỏa bến chờ
Chặn lối thời gian nương bóng cả
Đan rào kỷ niệm nhốt ngày thơ
Sinh Thành hai chữ thiêng liêng quá
Ước nguyện cao xanh chậm điểm giờ

23/07/2012
Viên Mãn

thái thanh tâm
24-07-2012, 08:41 AM
Cảm

Sáng ra trời đã thấy se se
Như thể gọi thu tiễn biệt hè
Mây trắng tiếc mưa còn lởn vởn
Nắng vàng khuyên phượng hết mùa khoe
Bạn bè xa cách tràn mi lệ
Thơ phú thờ ơ chán cả be
Cứ ước cho thời gian cuộn lại
Trở về với thuở ... mới oe oe

Thụ Thi

49. Lòng se.ch

Chỉ tại lòng người đã chớm se
Chang chang nắng cực hết đâu hè
Đường dài váy ngắn em như diễn
Phố cụt áo con chị tựa khoe
Hè chật ghế bàn bầy kín bãi
Người đông bia rượu rót tràn be
Trong nhà dẫy dụa thằng con đỏ
Khát sữa từ lâu cứ khóc oe.

Ha Nôi 24.7.12 - TTT

thái thanh tâm
25-07-2012, 09:47 PM
50. VUA MỚI - ĐẠI GIA

Chè chán xôi no trải hết đời
Bây giờ ngồi nghĩ lại mà coi
Một thời bắt bóng bao loài bướm
Mấy thưở giam hồn khắp loại người
Của lạ dâng nhiều không muốn nuốt
Vật ngon hiến lắm chẳng thèm chơi
Cần gì có nấy trong giây lát
Vua chúa thế thôi cũng chín mười.

25.7.12 - TTT

thái thanh tâm
30-07-2012, 08:34 PM
51. Buồn quá ông Ủy ban ơi !

Diện tích Việt nam nào đâu có nhỏ
Dân số Việt Nam nào có ít gì
Mà bình quân 5 triệu người mới một xuất đi Ô lim pi...
Vậy mà mừng xuống mừng lên hơn bao lần trước

Thi đấu phần đa một lượt
Vội ra làm khán giả tại sàn
Vài trường hợp khả quan
Gần chung kết hoặc cách "đồng" một ít (1)

Ơi các ngài chủ trì Ô lim píc
Sao chẳng cảm thông các dân tộc yếu đuối nhỏ con
Những quốc gia tuổi nhiều nhưng vạn sự vẫn non
Mà hạ chuẩn cho đi, mà thêm huy chương cho đẹp...

Sau huy chương đồng là nhôm, chì, kẽm, thép...
Thì Việt Nam đã có huy chương. Hẳn chắc đét rồi
Và còn thêm cho rất nhiều nơi
Bao người chơi , người xem nghẹn ngào sung sướng

Ôi Ô lim pi 12 Anh quốc
Mới mấy hôm, nhưng Việt Nam như kết thúc rồi
Đi thế nào về cũng thế mà thôi
Ôi chơi buồn, xem buồn bởi ta cứ đi kiểu giật lùi phú quý...

30.7.12 - TTT

(1):
- Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bắn súng cự li 10 m, xếp thư 9 nên không được vào dự chung kết.
- Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn, cử giật và đẩy được 284 kg. Thiếu mất 3 kg thì được huy chương đồng.

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-08-2012, 09:01 AM
1. Sao nỡ ?





Gần gủi nhau đây mấy bữa qua

Mà nay lánh mặt muốn chia xa
Nhắn tin bao bận nghe im tiếng
Sao nỡ lạnh lùng với cánh hoa


Khắc Hiền
3.8.2012
Y đề


Nguyên đâu ở đó chớ mà qua
Lắm nhớ nhiều thương lúc ở xa
Nếu phải thường xuyên gần sát mặt
Chán chường hờ hững lại kinh hoa.


3.8.12 - TTT
Hãy bỏ qua
Những chuyện gây buồn hãy bỏ qua
Lắm thương nhiều nhớ mỗi khi xa
Ngọn lửa ái tình luôn rực cháy
Đằm thắm ngọt ngào đẹp nét hoa
Thanh Thanh Khiết

thái thanh tâm
03-08-2012, 09:49 PM
52.Việt Nam không huy chương còn hơn...

(Tinh thần AQ trỗi dậy trước hiện trạng của chúng ta-TTT)

Ô lim píc Anh quốc 12
Việt Nam không có huy chương nào cũng tốt
Hay ho gì như thằng đại tham Trung Quốc
Bắt trẻ lên 5 vào trại khổ sai
Roi vọt đọa đầy dưới ách tay cai
Bao đứa trẻ mất tuổi thơ vàng ngọc
Hàng chục năm ngang tù giam lỏng
Tuổi thần tiên thành rô bốt hình người
Lớn lên hồn sạn chai hết biết khóc cười
Ơ kìa, hùng hục tìm vàng để làm gì nhỉ ???

Lại còn anh bắc Triều lập dị
Dân tình đói khổ quanh năm
Nuôi mấy chú gà nòi luyện tập rõ hăng
Để vài năm cho một lần thi đấu
Mướt mồ hôi kiếm huy chương để đấy
Rồi lại nhìn đất nước nhăn răng...

Huy chương Trung Triều đâu thể sánh bằng
Việt trắng tay nhưng vận động viên được là những con người
và dân tình nhìn chung no ấm...

Ha Nôi 3.8.12 - TTT

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/3JnN8Vc_6l.hARgh_ZRlmQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://l.yimg.com/dh/ap/default/120730/young_boy_girl.jpg

Những đứa trẻ TQ bị đưa vào trại tập trung luyện tập từ khi còn bé tí.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/KbHOTWORPmtdsk_VVT4jtg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://l.yimg.com/dh/ap/default/120730/children_cry.jpg

Hàng ngày các cháu luyện tập dưới làn roi vọt.

thái thanh tâm
04-08-2012, 04:38 PM
52. MUA - BÁN

Ả bán được tiền chẳng mất gì
Thằng mua mất bạc sức hao đi
Kiếm ăn mấy chú rình, vây, bắt
Phái yếu đi tù, khỏe hí hi...

4.8.12 - TTT

thái thanh tâm
07-08-2012, 04:23 PM
Thư ngỏ

Thư này gửi tới bác Thanh Tâm
Để hỏi vì sao mãi cứ trầm
Bạn bỏ thơ buông sao thế hả
Tình nhạt nghĩa phai chỉ lặng câm
Có phải buồn vì tham nhũng nặng
Hay là thế sự khó xoay vần
Thôi thì thây kệ cho an tịnh
Mặc xác người ta cỗ đẫy mâm.

Thụ Thi

53. THƯ RIÊNG GỬI GIỜI

Gửi TS Thụ Thi

Từ mấy bữa nay rất khổ tâm
Nước non thế cuộc đến hồi trầm
Đang đêm trằn trọc không yên giấc
Đến bữa nghĩ suy chẳng đụng mâm
Giữa Hổ Hoàng Sa Mao thuỷ chiếm
Đầu Dê biên Bắc Đặng binh vần
Biển Đông đang mất vào tay Khựa
Muốn thét muốn gào lại phải câm!

7.7.12 - TTT

thái thanh tâm
18-08-2012, 09:36 AM
54. ĐỀ CAO...TRÁCH NHIỆM

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ra quy định: Gia súc giết mổ quá 8 tiếng đồng hồ thì không được mua bán ví chất lượng thịt đã giảm. Quy định giao cho xã phường phạt người vi phạm. Phạt như thế nào quy định không nói. Làm thế nào để biết thịt đã mổ quá 8 tiếng cũng không nói.
Vậy có thơ rằng:

Quy định ban ra thật tức cười
Tám giờ thịt mổ chẳng còn tươi
Thằng nào ăn phải...toi đành chịu
Cấm được kêu ông bỏ mặc người...

18.8.12 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
24-08-2012, 03:58 PM
Xin hỏi Kiền Đức

Mẹ Cường mười năm là Phật sống
Còn bao người vất xác là chi ?
Bác cho mấy chữ nữa đi
Bên trọng thì có, bên gì thì không.

TTT




KHÔNG BIẾT


Không biết gọi là chi, thưa Bác
Chỉ thấy là bọn hung ác tận cùng:
"Con mình trong bụng không dung
Thì bao tội ác phạm không ngại ngần?!" (*)

(*) Lời Soeur Theresa Calcuta: "Đứa con trong dạ mà còn nhẫn tâm móc ra, thì còn tội ác nào mà người ta chẳng phạm?!"

KIỀN ĐỨC - 23/08/12

thái thanh tâm
01-10-2012, 03:03 PM
53. GIAO MÙA...

Không bật quạt thì nóng
Bật lên lại lạnh người
Tại thời tiết ấm ớ
Hay do mình dở hơi ?

Bao giờ về nơi không giời không đất
Quanh năm mỗi việc cười tươi.

Ha Nôi 12/9/2012 - TTT

thái thanh tâm
03-10-2012, 04:53 PM
54. NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT HÔM NAY

Mảnh đất cong cong hình chữ S
Sản sinh ra lắm nhân tài
Một nhà khoa học chân đất đen nhèm ở huyện Thanh Oai
Tự nghĩ tự làm ra nhiều máy tráng…(1)

Máy nhà dùng, máy đem đi bán
Trong xóm thôn ,ngoài Bắc trong Nam
Hữu xạ bao giờ cũng tự nhanh lan
Việt kiều Đức về khuân sang nước bạn

Lại nhớ tỉnh Đông, nông dân phát minh máy bóc lạc
Máy bóc, thái tỏi thái hành
Miệt Cửu Long nông dân chế máy gặt đập liên hoàn vùa hiệu suất vừa nhanh
Rồi thần đèn Lũy chuyển chỗ các ngôi nhà hàng trăm, ngàn tấn

Trong khi bao nhà khoa học chân giầy bóng nhoáng
Trương bằng “Gà sống thiến sót” đàng hoàng
Ăn lương dân mà năm tháng mơ màng
Say đuổi bắt nàng thơ thay làm khoa học

Nàng thơ đền công lao khó nhọc
Xuất cho các ngài bao mê chữ nhỏ to
Để hội thảo, bốc thơm khua khoắng đủ trò
Rồi hô biến thành thánh thi, chuẩn bị "Lô Ben" dự giải

Ôi nước Việt vô cùng vĩ đại
Đời nay sao lắm nhân tài
Càng trái nghề, tài càng phát lộ…

(1) Một nông dân ở huyện Thanh Oai Hà Đông cũ , tự mầy mò nghiên cứu và chế tạo hàng loạt máy tráng bánh cuốn với công suất 120 kg/h. Tráng bánh phở với công suất 250 kg/h.

Ha Nôi 15/9/12 - TTT

thái thanh tâm
13-10-2012, 09:10 PM
55. Biết tìm nơi mô ?

Ngày xưa cụ Bính yêu...quê
Cô nào đi tỉnh, khi về...lại lo
Bây giờ quê hóa Thành đô
Hương đồng gió nội biết mô mà tìm ?

Ha Nôi 13/10/2012 - TTT

lethanhson
13-10-2012, 09:21 PM
Thơ bạn


Tứ hay đọc mãi sáng thêm ra
Gửi mộng trong hồn đẹp sắc hoa
Thơ đếm từng dòng đi mọi nẻo
Bốn phương thi hữu đón hòa ca

Lê Thanh Sơn

lethanhson
14-10-2012, 02:08 AM
Yêu thơ


Tha thiết yêu thơ chẳng nửa vời
Ân tình chan chứa dạ không vơi
Đường thi muôn nẻo đầy gian khó
Nắng hửng qua mưa thấy mặt trời

Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
15-10-2012, 10:42 PM
56. Xưa – nay 1

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh trường thức đủ cả năm”
Ngày nay con để chồng chăm
Năm canh chưa đã, mẹ nằm quá trưa.

HN 14/10/2012 – Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
16-10-2012, 09:45 AM
57. TIN TƯỞNG "TIỆT" ĐỐI

Trung ương 6 kết thúc
Lại rực rỡ thành công
Trung ương luôn sáng suốt
Có bao giờ lại không ?

Trung ương nhận khuyết điểm
Tự phê bình hẳn hoi
Cụ Tổng mắt rơm rớm
Lại có lúc nghẹn lời

Ôi nước Việt yêu dấu
Từ nay chỉ đi lên
Bao tệ nạn hết tiệt
Dân chỉ còn sướng...rên !!!

16.10.2012 - TTT

thái thanh tâm
17-10-2012, 08:19 PM
58. Xưa – Nay 2

“Chàng buông vạt áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa"
Ngày nay giao việc bán, mua
Chợ trưa chợ sớm, rau dưa mặc chàng.

HN 14/10/2012 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-10-2012, 07:28 AM
SƯỚNG!

Trên đời sướng nhất Thế Công
Sông ân suối ái, sâu nông tỏ tường
Đắm say trao trọn yêu thương
Cuối đời nhẹ bước lên đường cùng tiên...

15.10.12 - TTT



THỐNG KÊ

Môn học sợ nhất "Thống Kê"
Chỉ toàn là số mà mê nỗi gì
Sao không tìm cỏ Linh Chi
Uống vào vượt thác cười khì lướt mây

HUY THANH
16-10-2012



KẾ THÔNG


Kế nào dễ tính, dễ thông
Là kế nịnh vợ, các ông thuộc làu
Tiền tiêu, cơm rượu, bạn bầu...
Vợ vui mình hưởng, có đâu thiệt thòi!

Các bác chớ để vợ em biết chuyện này nhé! Cảm ơn.

KIỀN ĐỨC - 18/10/12

thái thanh tâm
18-10-2012, 10:22 AM
60. Xưa - Nay 3

“Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”
Ngày nay số bộ gấp mười
Vú con vẫn vậy nên người nát bươm.

16.10.12 – TTT

thái thanh tâm
19-10-2012, 12:23 PM
61. NGHE ĐIỀU HÒA

Nhà bên có máy điều hòa
Cứ ầm ầm chạy như là máy xay
Da trâu, chủ chạy đêm ngày
Bên kia được mát, bên này được nghe
Thu Đông rồi đến Xuân Hè
Ngày đêm mất ngủ nằm nghe điều hòa
Khốn thay cho cái thân già
Màng tai bị hiếp thủng ra còn gì!!!

19.10.12 – TTT

lethanhson
19-10-2012, 12:31 PM
Xưa - Nay 3

“Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”
Ngày nay số bộ gấp mười
Vú con vẫn vậy nên người nát bươm.

16.10.12 – TTT


Thôi đừng


Thôi đừng động đến người ta
Chuyện đời cứ nói trong nhà cho vui
Đắng cay cứ ngậm làm bùi
Cuối đời mới biết hên sui thế nào?

Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
21-10-2012, 09:10 PM
62. Xưa – Nay 4

“Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”
Ngày nay ruộng cống đại gia
Trâu thành đặc sản chuyển qua nhà hàng.

18.10.12 - TTT

thái thanh tâm
23-10-2012, 08:24 PM
63. Xưa - Nay 5

“Chàng đi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”
Ngày nay chàng có, thiếp sang
Đến khi chàng khó, vội vàng thiếp bye.

13.10.12 - TTT

thái thanh tâm
26-10-2012, 09:32 PM
64.Ti vi tự sự

Từ ngày yêu thật gét vờ
Ti vi cụ chủ bất ngờ nhàn tênh
Ngày xem mưa nắng một lần
Rồi cho em nghỉ, cuối tuần...Foot ball.

Ha Nôi 23.10.12 - TTT

thái thanh tâm
29-10-2012, 08:28 PM
CHUYỆN DÂN TÔI

Dân mình sao vẫn hay hùng hổ,
Khiếu kiện lăng nhăng,rồi khiếu tố?
Nhức óc,quan to bảo rõ buồn,
Đau đầu, xếp lớn kêu ôi khổ.
Lo toan không chịu,quả là kỳ,
Chăm sóc chẳng màng,thế mới ngộ.
Có khó gì đâu hiểu chẳng ra,
Gần dân,lãnh đạo cần nên cố.
phamanhoa


65.NHỜI QUAN NHỚN


Làm dân không biết đường làm
Để cho cả đống chúng quan bận lòng
Liệu làm dân nữa được không
Không ông thay quách cho xong bây giờ????

29.10.12 - TTT

Huy Thanh
30-10-2012, 07:38 PM
TIN BÃO ĐẾN
Mời họa cho vui

Hầm hập trời đêm nóng quá chừng
Hai tay thay đổi quạt không ngưng
Em nằm chằn trọc năm canh thức
Cảm thấy như là sóng đáy sông ./.

Xuân Độ


BÃO VỀ

Mây trời đen sẫm hãy coi chừng
Sấm chớp vang lừng mãi chẳng ngưng
Sóng biển ầm ào tung bọt trắng
Neo chắc không lo đứt dây thừng

HUY THANH
30-10-2012

thái thanh tâm
31-10-2012, 11:30 AM
HOÀI MONG

Thương anh
em tập làm thơ

Ngồi bên song cửa
sương mờ gió đông

Đời em
là chuỗi hoài mong

Ước sao
không phải uổng công đợi chờ


HUY THANH
29-10-2012


66. VỢ CHỒNG LÀM THƠ.ch !

Chồng làm thơ đã khổ rồi
Lại thêm vợ nữa thì thôi khổ đời
Chồng tìm ý, vợ đặt lời
Câu thơ quá bữa, sờ nồi mốc meo...

(Chỉ là kinh nghiệm riêng thôi - tham khảo nhé)

29.10.12 - TTT

Bùi Thanh Thanh Khiết
31-10-2012, 02:59 PM
Tình ta

Tinh anh như dòng thác
Nước dụng lên trắng trời
Rơi vào em là suối
Ta hòa chung cuộc đời

Thanh Thanh Khiết
30.10.2012

TÌNH KHỦNG

Tình em như con thác
Đổ từ lưng chừng trời
Anh ngu ngơ lao tới
Bị nước cuốn tan đời.

30.10.12 – TTT

Hãy là suối

Sinh ra đã là thác
Số phận bởi do trời
Chỉ hòa cùng dòng suối
Đá lao cũng hết đời

Thanh Thanh Khiết
31.10.2012

Hà Đức Cơ
31-10-2012, 03:20 PM
HOÀI MONG

Thương anh
em tập làm thơ

Ngồi bên song cửa
sương mờ gió đông

Đời em
là chuỗi hoài mong

Ước sao
không phải uổng công đợi chờ


HUY THANH
29-10-2012


CHỚ !

Mình chồng làm đã khổ rồi
Lại thêm vợ nữa thì thôi tiêu đời
Chồng tìm ý, vợ đặt lời
Câu thơ quá bữa, sờ nồi mốc meo...

(Chỉ là kinh nghiệm riêng thôi - tham khảo nhé)

29.10.12 - TTT


CÙNG
Nghiền thơ vẫn biết khổ rồi
Vợ chồng cùng nghiện mới thôi khổ đời
Cùng vò đầu ắt kiệm lời
Cùng xơi món hấp cho nồi hết meo
HĐC

thái thanh tâm
31-10-2012, 07:48 PM
68. MUA BUỒN

Người ta đi chợ mua vui
Tôi chuyên đi chợ lui cui mua buồn
Buồn đời chất ngất như non
Ngày đêm tôi cứ lom khom khuân về.

31.10.12 - TTT

thái thanh tâm
01-11-2012, 08:23 AM
http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=25816&d=1333697544

55. KỲ DIỆU

(Họa nhờ bác Tuyên)

Dẫu sắp trôi qua tuổi chín ba
Vẫn say ghẹo bướm với chòng hoa
Linh Chi già sáng vài ly uống
Dâm...Hoắc non tuần mấy gói pha
Đứng cạnh em yêu chân...lại cứng
Nhìn vào của quý mắt chưa nhòa
Thần tình thánh dược ôi kỳ diệu
Sắp ngỏm mà sao thấy chửa già.

Ha Nôi 1.11.12 - TTT

tuyen45-ad
01-11-2012, 10:16 AM
Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết



GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---
Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45


Mua niềm vui

Niềm vui ai bán tôi mua
Cuộc đời ngắn tẹo, âu lo - chóng già
Nụ cười tươi đẹp như hoa
Ta đem tặng khắp phương xa, nẻo gần
Người dưng mấy chốc thành thân
Lòng như dòng suối trong ngần chảy qua.

Nỗi buồn kia! mau tránh ra
Ới niềm vui, hãy chờ ta mua nào!

Sao Hôm



Cầu cho hàng ế nhăn răng
Buồn tôi mua hết đêm nằm nhâm nha
Bao nhiêu vui có trong ta
Biếu người mua sắm còn ca đón người

Thưởng thức buồn cũng đã rồi
Vui người đà tặng trong đời tạm no
Giờ tìm người để hẹn hò
Chơi trò bi đáo học trò ngày xưa

*Chia buồn cùng Tuyen45, sẻ vui với Sao Hôm nhé .

minhthu



SAO HÔM - SAO KHÔN

Sao Mai rồi lại Sao Hôm
Nhà sao nên tích trí khôn tận nguồn
Người ta giao bán nỗi buồn
Nhà sao né tránh mua luôn nụ cười
Nỗi buồn, chân chậm phần tôi
Buồn vun thành núi, suốt đời tôi khuân.

31.10.12 - TTT



VUI BUỒN
---*---
Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Thì tôi chấp nhận hãy đưa về dùng
Vui buồn cứ tạm sống chung
Ví như trong đục hãy cùng chộn pha

Cả hai dòng nước giao hòa
Tạo ra nguồn mới đấy là đổi thay
Gốc cội sinh trưởng từ đây
Đâm chồi nảy lọc mai ngày nở hoa

Hương thơm tỏa khắp sơn hà
Bốn mùa trái chín thì ta tặng đời.

1/11/2012
Tuyen45

lethanhson
01-11-2012, 11:03 AM
Biến đổi


Trải đời bãi bể hóa nương dâu
Biến đổi Giang Sơn phép nhiệm màu
Đất nước bao lần thay đổi chủ
Bần dân hứng chịu cảnh thương đau

Lê Thanh Sơn

HONGLINH64
01-11-2012, 01:57 PM
Thu tàn



Thu đã tàn phai trước bể dâu
Thời gian thấm thoát gió pha mầu
Người xa đất khách lòng nhung nhớ
Cách trở cho lòng xa xót đau

Lê Thanh Sơn[/B]
Nay là bãi biển mốt nương dâu
Giữa đỉnh phù vân nắng bạc mầu
Biền biệt em đi không trở lại
Cho lòng kẻ ở chất buồn đau.1.11.12 - TTT

Vẫn biết cuộc đời chứa bể dâu
Non cao cây phủ ngát xanh màu
Mình anh lặng lẽ buồn thu vắng
Cay đắng duyên tình thêm đớn đau

Hồng Lĩnh


Cảmm ơn anh đã ghé cùng thơ với Hồng Lĩnh
Chúc anh vạn sự tốt lành.
Rất vui được làm quen với anh

thái thanh tâm
03-11-2012, 08:12 AM
69Mơ

Trong mơ mình lại bị lừa
Sao giời cứ nhắm mình đùa thật dai
Bị lừa trong lẫn cả ngoài
Liệu khi nhắm mắt xuôi tay có còn...

Ha Nôi 2.11.12 - TTT

thái thanh tâm
07-11-2012, 11:54 AM
70. CUỘC CHIẾN TOM - JE RRY

Chuột Ry đấu với mèo Tom
Lần nào cũng thắng, mèo ôm hận sầu
Họ mèo đau đớn truyền nhau:
Nay giời cho chuột cưỡi đầu chúng ta.

7.11.12 - TTT

thái thanh tâm
15-11-2012, 08:03 AM
71. NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Nhân sắp đến ngày 20 tháng 11, TTT bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc và Kính tặng cô Trần Thị Hồng (Con gái nhà văn Nam Cao) cùng các thầy cô giáo đã và đang làm những gì tốt đẹp nhất cho sự nghiệp trồng người.

Ngày đầu tiên đi học
Tôi “phải lòng” cô...tôi
Cô như là tiên ấy
Tôi nhìn cô chẳng rời

Ngày đầu tiên đi học
Bàn cuối cô xếp tôi
Xa cô không chịu nổi
Tôi lại lên trên ngồi

Ngày đầu tiên đi học
Cô dậy lớp đánh vần
Tiếng cô như suối nhạc
Cứ thánh thót vang ngân

Ngày đầu tiên đi học
Cô cầm tay viết bài
Từng chữ non run rẩy
In trong tôi tận nay

Ngày đầu tiên đi học
Cô dậy yêu mẹ cha
Yêu ông bà anh chị
Yêu nụ cười, nhành hoa...

Ngày đầu tiên đi học
Một mốc son đầu đời
Bao điều vẫn hiển hiện
Như mới hôm qua thôi

Ngày đầu tiên đi học
Đã sáu mươi năm rồi
Nay vẫn đến cô học
Khi có nỗi đầy vơi

Ngày đầu tiên đi học
Đã sáu mươi năm rồi
Cô giáo tôi càng đẹp
Như bà tiên của đời.


Kỷ niệm 20.11. 2012
8.11.12 – TTT

thái thanh tâm
19-11-2012, 07:58 PM
Bài xướng

THỈNH

Chả biết hỏi ai thỉnh bác Tâm
Tình yêu có phải tựa dương cầm
Dẻo tay điệu khúc ngân dìu dặt
Vụng đánh tiếng kêu loạn bổng trầm
Sao bảo nhiều khi như kẹo kéo
Từng nghe lắm lúc giống mầm ngâm
Em thì chẳng thấy chi thi vị
Chỉ thấy rát tai sư tử gầm

Thụ Thi

Bài họa

57. GIẢI

Chú lại làm anh bận cái tâm
Tình yêu giống tựa món kỳ, cầm
Khi thăng hơn hớn hồn lên bổng
Lúc giáng ỉu xìu vía xuống trầm
Hơn thiệt tính toan ngồi tĩnh lặng
Được thua suy nghĩ đứng trầm ngâm
Miếng ngon đến miệng mà rơi mất
Lồng lộn gào to át hổ gầm.

31.10.12 – TTT

thái thanh tâm
05-12-2012, 07:07 PM
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
(HỌA BÀI : LIÊU TRAI / HAN SỸ)

Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.

2/12/2012
Tuyen45


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA VẮNG

Hương thoảng rừng chiều gió thoảng hương
Sương mờ nhẹ phủ bóng mờ sương
Mến yêu từ ấy càng yêu mến
Vương vấn đến giờ mãi vấn vương
Khúc nhạc lưu ghi hồn nhạc khúc
Chương văn đánh dấu nét văn chương
Vắng xa biền biệt người xa vắng
Thương nhớ vô vàn nỗi nhớ thương.

5.12.12 - TTT

Hà Đức Cơ
05-12-2012, 07:47 PM
MUA BUỒN

Người ta đi chợ mua vui
Tôi chuyên đi chợ lui cui mua buồn
Buồn đời chất ngất như non
Ngày đêm tôi cứ lom khom khuân về.

31.10.12 - TTT


HĐC xin tiếp vần vài câu với bạn Thái Thanh Tâm nhé:

Khuân về mặt ủ mày ê
Nỗi buồn càng thấm càng tê tái lòng
Người bán, bán đứt tưởng xong
Ngờ đâu buồn vẫn lượn vòng bám theo
Người mua cũng muốn phăng teo
Đa sầu, đa cảm, buồn đeo trĩu sầu
Bán, mua, hai phía cùng đau...
HĐC

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-12-2012, 09:42 PM
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
(HỌA BÀI : LIÊU TRAI / HAN SỸ)

Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.

2/12/2012
Tuyen45


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA VẮNG

Hương thoảng rừng chiều gió thoảng hương
Sương mờ nhẹ phủ bóng mờ sương
Mến yêu từ ấy càng yêu mến
Vương vấn đến giờ mãi vấn vương
Khúc nhạc lưu ghi hồn nhạc khúc
Chương văn đánh dấu nét văn chương
Vắng xa biền biệt người xa vắng
Thương nhớ vô vàn nỗi nhớ thương.

5.12.12 - TTT




THOÁNG NHỚ MỘT THOÁNG XƯA

Hương ngát mặt hồ vẫn ngát hương
Sương giăng bàng bạc cứ giăng sương
Nhớ hoài ánh mắt tim hoài nhớ
Vương mãi trong lòng hận mãi vương
Liễu lục rừng xưa ngàn lục liễu
Chương đài mộng cũ chốn đài chương
Thắm nồng chưa kịp cơn nồng thắm
Thương tưởng hay là chỉ tưởng thương?!


KIỀN ĐỨC - 05/12/12

thái thanh tâm
06-12-2012, 08:39 AM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad

http://www.xqbase.com/pub/board.php?fen=3aka3/4h4/9/6p2/9/9/9/E2A5/pppcK4/rcrphAE2w%20-%20-%200%201%20&size=2&board=12&pieces=1

VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận bình hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.

28/11/2012
Tuyen45


59. THẾ LÀ XONG !

Cờ thế ván này hết chuyện xem
Dọc ngang tịt mít tựa đêm đen
Vêu vao tướng sĩ ngồi trơ mặt
Vất xó pháo xe chất chốt then
Cụt giáo tốt hồng toi bấy mạng
Què chân tượng mã ngã bao phen
Sa cơ lạc nước thua đau đớn
Cờ thế ván này hết chuyện xem.

5.12.12 - TTT

tuyen45-ad
06-12-2012, 09:18 AM
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
(HỌA BÀI : LIÊU TRAI / HAN SỸ)

Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.

2/12/2012
Tuyen45


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XA VẮNG

Hương thoảng rừng chiều gió thoảng hương
Sương mờ nhẹ phủ bóng mờ sương
Mến yêu từ ấy càng yêu mến
Vương vấn đến giờ mãi vấn vương
Khúc nhạc lưu ghi hồn nhạc khúc
Chương văn đánh dấu nét văn chương
Vắng xa biền biệt người xa vắng
Thương nhớ vô vàn nỗi nhớ thương.

5.12.12 - TTT




THOÁNG NHỚ MỘT THOÁNG XƯA

Hương ngát mặt hồ vẫn ngát hương
Sương giăng bàng bạc cứ giăng sương
Nhớ hoài ánh mắt tim hoài nhớ
Vương mãi trong lòng hận mãi vương
Liễu lục rừng xưa ngàn lục liễu
Chương đài mộng cũ chốn đài chương
Thắm nồng chưa kịp cơn nồng thắm
Thương tưởng hay là chỉ tưởng thương?!


KIỀN ĐỨC - 05/12/12



VŨ ĐIỆU ĐỒNG QUÊ
---*---
Hương ngát đồng quê tỏa ngát hương
Sương pha mái tóc tóc pha sương
Mộng tình đôi lứa mơ tình mộng
Vương mãi duyên xưa cứ mãi vương
Khúc hát dân ca cùng hát khúc
Chương đàn tấu nhạc nhịp đàn chương
Gái trai vũ điệu cùng trai gái
Thương mến làng quê mãi mến thương

6/12/2012
Tuyen45

thái thanh tâm
13-12-2012, 04:30 PM
MÃI MẾN ...MỘNG MƠ.60.ch

Tặng bà già mộng mơ

Thật mến bà già vẫn mộng mơ
Miệng tươi mấp máy trước ...cờ rô
Nhịp nhàng tay nắm dòng val sớ
Rộn rã mông xoay điệu dis cô
Ngày trước hăng say trò hát múa
Bây giờ tích cực món làm thơ
Đầu năm tuổi ấy còn xuân chán
Già lão bao chàng lại hẹn chờ...

TTT - 13.12.12

thái thanh tâm
16-03-2013, 11:14 AM
61. TA - TÂY - TẦU .ch

Lãnh đạo Việt nay lắm đức tài
Tây Tầu đến học để ngày mai
May ra sánh được bằng dân Việt
Chểnh mảng ta cho chúng tụt dài.

TTT - 16.3.13

thái thanh tâm
20-03-2013, 09:45 PM
72. VẠCH MẶT NAM TÀO

Ngủ trên giường
Ăn trên giường
Đái trên giường
Ỉa cũng trên giường
Mười mấy năm ròng rã

Chỉ vì nghèo quá
Nam Tào quyết không cho về hầu hạ Diêm Vương !

Ha Nôi 8/3/2013 – TTT

thái thanh tâm
22-03-2013, 08:39 AM
73. BỜM XƯA - BỜM NAY

Bao đời bờm kế tiếp nhau
Hậu sinh khả ố đời sau càng bờm
Bờm cha vừa đánh bờm con
Bờm ông treo cổ trả đòn bờm cha

Bờm cha cuống quýt kêu la
Lấy roi tự quất vào da thịt mình
Chuyển tre vườn tược tan tinh
Ba bờm nâng chén: Nhà mình đều khôn

Bờm xưa nổi máu đi buôn
Vịt trời giữa ruộng mua luôn tức thì
Trao tiền, đàn vịt bay đi
Đuổi theo bờm gọi đến khi bóng mờ

Bờm nay khôn đến bất ngờ
Mua tầu về thả vật vờ bến hoang
Chẳng lo như vịt bay ngang
Lù lù đống sắt thi gan với đời

Bờm xưa thiệt của mình thôi
Bờm nay dân thiệt, mình lời ai hay
Dân nghèo nước lụn mặc bay
Túi tham bờm vét cả ngày lẫn đêm..

24/2/2013 - TTT

quanlenh
22-03-2013, 09:08 AM
VẠCH MẶT NAM TÀO

Ngủ trên giường
Ăn trên giường
Đái trên giường
Ỉa cũng trên giường
Mười mấy năm ròng rã

Chỉ vì nghèo quá
Nam Tào quyết không cho về hầu hạ Diêm Vương !

Ha Nôi 8/3/2013 – TTT



XIN KHẤT NỢ

Nợ đời, thấy cảnh nghĩ mà thương
Số kiếp trần ai với đoạn trường
Xin với Nam Tào khoanh đáo nợ
Cho về hầu hạ cạnh Diêm Vương.

thái thanh tâm
08-04-2013, 09:56 AM
62. Đèn lồng Trung khựa trên đất Việt

Đó đây lủng lẳng những đèn lồng
Chữ Hán bôi thâm mặt vải hồng
Thử hỏi con dân yêu đất Việt
Người treo kẻ bán dạ sâu nông ?

8/4/13 - TTT

thái thanh tâm
08-04-2013, 02:12 PM
74. http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/10/danquan.jpg

Dân trơ xương sườn
Quan phô bụng trống
Dân bón từng thìa
Quan quai miệng cống

Mắt dân trũng xuống
Mắt quan híp vào
Dân chăm bẵm thế
Quan yêu chưa nào ?

8/4/13 - TTT

thái thanh tâm
11-04-2013, 07:46 PM
63. Xem giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV OIL 2013

Mét chín trở lên cũng khối em
Bật cao nhanh mạnh cuốn người xem
Phải chi não thượng mà thay đổi
Góp mặt gần xa chả nỗi hèn.

11.4.13 - TTT

thái thanh tâm
13-04-2013, 07:05 PM
64. NHÀ NƯỚC CHÍ PHÈO

Nổi tiếng Việt Nam gã Chí Phèo
Lan ra ngoại quốc có anh theo
Xưa Phèo rạch mặt khi men hết
Nay Ủn giơ bom lúc bụng meo
Lão Chí chửi đời liền bất tận
Cậu Un dọa đánh đã bao keo
Chiếc thang khẩu chiến mang ra dựng
Hò hét om xòm liệu có leo ...???

Ha Noi 13.4.13 – TTT

thái thanh tâm
15-04-2013, 08:08 PM
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/PublishingImages/Tin%20tt%20TNQT/Trieu-xa-copy.jpg

75. THỢ THÚNG – THỢ THƠ

Thợ đan thúng mủng dần sàng
Chọn cây lựa gióng kỹ càng lắm thay
Làm nan không mỏng không dầy
Kỳ công hơn cả hồi thầy chọn u
Khi nan được đống to xù
Những bàn tay dẻo từ từ ngồi đan
Sợi lên xuống, nén tâm can
Như đan bao nỗi nhọc nhằn mưu sinh
Trải nhiều bước của quy trình
Mới thành sản phẩm đẹp xinh cho đời

Thợ thơ sẵn thứ của trời...
Gió mây sông núi à ơi ghép vào
Mộng mơ hoa lá trăng sao...
Chỉ cần một lúc, thúng cao chất đầy

Đồ chơi đồ thật đời hay
Thứ ra cơm gạo thứ bầy cho không.

Ha Nôi 16.11.12 - TTT
BTV.vnthihuu

thái thanh tâm
17-04-2013, 09:20 PM
76. TIẾC

Ruồi liệng mây bay ngay trước mặt
Ngày thêm nhiều nữa chẳng thể xua
Khoa học làm thay trời đổi đất
Nhưng không kìm được sự già nua

Đã thế cái hồi còn mắt sáng
Đời khắt khe ít thứ cho dòm
Nay đến lúc chuyển trời chạng vạng
Muôn đồ ngon bầy suốt sớm hôm.

HN 17.4.13 - TTT

thái thanh tâm
20-04-2013, 09:18 AM
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1360369887547.jpg

65. Tự bạch 4

Mới non bẩy chục chửa nên già
Bệnh tật tranh nhau cứ hiện ra
Mỡ máu tiền đình hư đốt sống
Đại tràng mật cắt mắt ruồi sà
Tim suy mũi xổ phì tiền liệt
Tóc bạc răng rơi mặt nám da
Óc loạn đêm mơ toàn việc nước
Hết lo tham nhũng lại Hoàng Sa...

Ha Noi 17.4.13 – TTT

quanlenh
20-04-2013, 06:01 PM
THỢ THÚNG – THỢ THƠ

...
Đồ chơi đồ thật đời hay
Thứ ra cơm gạo thứ bầy cho không.

Ha Nôi 16.11.12 - TTT


Sự đời nào chuyện cho không
Công nào của ấy những trông thấy rồi
Trăm tay góp lại cho đời
Một tay phù phiếm những lời riêng ôm!

thái thanh tâm
21-04-2013, 07:55 PM
77. KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ HƯU (1)

Tám mươi bẩy tuổi
Không được nghỉ hưu
Phải làm tổng thống
Dù làm đã nhiều

Chỉ vì đa đảng
Không bảo được nhau
Độc đảng đâu thế
Ý hãy học mau.. .

21.4.13 - TTT

(1): Tổng thống Ý sắp mãn nhiệm sau nhiệm kỳ 7 năm. Ông muốn nghỉ hưu, nhưng các đảng phải không chấp nhận các ứng viên khác buộc ông lại phải làm Tổng thống nhiệm kỳ 7 năm nưã.

thái thanh tâm
22-04-2013, 05:30 PM
Bài xướng:


SỐ TRỜI

Số em bèo bọt chẳng bằng ai
Đã kém dung nhan lại bất tài
Một thuở trẻ trai lang bạt suốt
Bây giờ tay trắng chẳng gì nhai
Nhiều khi muốn sớm về tiên tổ
Lắm lúc mong đến ngụ tượng đài
Có lẽ để nhanh xin bả chó
Ân tình Lão Hạc khỏi chờ dai.

Thụ Thi

Bài họa:

66. SỐ HÊN

Thân tặng nhà thơ, nhà thuốc Thụ Thi

Hai lồng trong một cũng hơn ai
Thầy thuốc thầy thơ thật lắm tài
Một thuở hăng say tìm đức tích
Bây giờ nhàn hạ mở lòng nhai
Vinh quang chào đón người bền bỉ
Hạnh phúc mỉm cười kẻ dẻo dai
Mang hết tài năng xây cuộc sống
Lo chi chuyện vặt dưới tuyền đài.

Ha Nôi 29.11.12 - TTT

thái thanh tâm
23-04-2013, 02:58 PM
http://buikimanhpoem.files.wordpress.com/2012/09/tamsuoi.jpg


67. THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG
GẶP TIÊN TẮM

Trời đã thu về hết sạch mây
Lại cho nước biếc cứ dâng đầy
Ngộ Năng biến cá say sưa lượn
Tiên nữ thành người khép nép vây
Sa Tĩnh suy tư trên tảng đá
Tề Thiên đu lượn giữa cành cây
Đường Tăng ngó xuống vừa nhăn mặt
Chợt thấy trong lòng một chút ngây...

TTT

thái thanh tâm
23-04-2013, 05:38 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif

68. LỜI NAI


Chưa thu mà lá đã rơi dầy
Lạ chửa đôi nai cứ đứng ngây
Đến cả đất trời còn vội vã
Chúng mình cũng phải tính sao đây ???

23.4.13 - TTT

lethanhson
24-04-2013, 04:45 AM
Chưa uống


Chưa uống làm sao dạ bảo say
Cò nhang lểnh khểnh dáng đen gầy
Người đi gửi ảo nơi bờ mộng
Đắm đuối thơ hoài tỉrnh ngất ngây.

Lê Thanh Sơn

thái thanh tâm
25-04-2013, 05:48 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/55837947.jpg

78. LỀU TRANH TIM VÀNG

Trao em chiếc nhẫn rơm vàng
Từ đây em mãi là nàng của anh
Tim hồng đập rộn lều tranh
Xiết bao hạnh phúc ta giành cho nhau.

24.4.13 - TTT

thái thanh tâm
25-04-2013, 10:15 PM
http://data.xzone.vn/Upload/269/Nam_2012/Thang_11/Ngay_19/cs19111215.jpg

67. AI ?

Ai hay bão biển với mưa ngàn?
Ai hiểu lòng người qua tiếng than?
Ai trải hết niềm vui tái hợp?
Ai từng thấu nỗi khổ ly tan?
Ai tìm tri kỷ vì câu hát?
Ai gặp tri âm bởi tiếng đàn?
Ai chỉ thừa hay nhưng thiếu dở?
Ai mà được mất chẳng xen đan ?

HN 25.4.13 - TTT

thái thanh tâm
27-04-2013, 05:18 PM
http://giaitri.tinmoi.vn/files/01032013/0503/1303/1703/1903/1363422608-chongdongtinhnam-tam-eva1.jpg

Siết chặt tay nhau sau khi nàng chết!

79. Kỳ...

Chồng và bồ ruột
Gét nhau hơn đào đất đổ đi
Đến khi
Nàng bỗng lâm bệnh nặng
Cả hai cực kỳ lo lắng
Cùng tất tả ngày đêm chạy chữa cho nàng

Ông xanh vô tình thật quá phũ phàng
Bắt nàng mãi mãi xa hai người yêu dấu
Nỗi đau mất mát này ai mà chịu thấu
Họ đành sẻ chia cho nhau

Và như có phép nhiệm màu
Nỗi đau kết họ trở thành huynh đệ.

27.4.13 - TTT

Huy Thanh
27-04-2013, 07:55 PM
HẸN...

Chúng mình đã hẹn cùng nhau
Dù cho tát cạn biển sâu em chờ
Hôm nay thuyền cặp bến bờ
Chỉ còn trăng khuyết treo hờ non cao

TTT


KHẤN CẦU

Nửa đời đợi đến với nhau
Dẫu cho cuộc sống lao đao mãi chờ
Mười hai bến nước một bờ
Khấn cầu Thượng Đế đền thờ núi cao

Huy Thanh

Huy Thanh
27-04-2013, 08:17 PM
CỨ...

Nhà thơ các bác cứ cho... bay
Hết hạn chưa qua lụt ngập đầy
Suốt kiếp nhà nông lo méo mặt
Còn đầu hồn vía để mà say

TTT

NGẮM

Mưa rơi lất phất cánh chuồn bay
Nhành liễu gió lay lá rụng đầy
Trước ngõ vườn hoa ong bướm lượn
Bên song cửa sổ ngắm mê say

Huy Thanh

thái thanh tâm
28-04-2013, 10:49 AM
NHỚ BẠN

Ngày vui nhớ mãi bạn ta xưa
Đạn lửa quân thù xối tựa mưa
Dũng cảm hy sinh vì đất nước
Niềm thương nỗi nhớ mấy cho vừa

Trần Thị Lợi


69. BAO GIỜ ???

Bao giờ trở lại được ngày xưa
Gió thuận hài hòa nắng với mưa
Khắp chốn thanh bình tôn đạo nghĩa
Yêu thương tràn ngập vẫn chưa vừa...

TTT

thái thanh tâm
28-04-2013, 06:09 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6qMPf9lm8V0RvMWYin14qk1Wenkh36 9tzB1qNkQJnJHaMyk-H

70. CHẲNG DỄ NHƯ CHƠI

Chẳng dễ gì đâu các món chơi
Quanh năm tất tưởi khắp muôn nơi
Ping pong bóng đá cờ bi bắn
Đấm bốc cầu lông nhảy lặn bơi
Thể dục đua xe golf banh nỷ
Điền kinh vật võ bóng chuyền hơi...
Mồ hôi xương máu đêm ngày đổ
Chẳng dễ gì đâu các món chơi.

HN 15.4.13 - TTT

thái thanh tâm
29-04-2013, 05:53 PM
CHƠ PHIÊN
---*---
Chợ phiên người bán kẻ mua
Dãy hàng cá thịt lưa thưa cuối chiều
Người ta bán vội ôi thiu
Còn tôi tìm những hẩm hiu mua về.

29/4/2013
Tuyen45

81. Ế...

Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Ế đành chất đống thấm mưa nắng chiều
Để lâu buồn cũng bị thiu
Sợ ô nhiễm chợ đời kêu mang về.

TTT - 29.4.13

thái thanh tâm
30-04-2013, 08:40 AM
http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2009/11/26/waves.jpg

82. MẤT NHAU

Thế là ta mất hẳn nhau
Sau bao thương nhớ đớn đau đợi chờ
Thuyền rời bến bến xa bờ
Chỉ còn sóng trắng bất ngờ tung cao

TTT

tuyen45-ad
30-04-2013, 01:00 PM
CHƠ PHIÊN
---*---
Chợ phiên người bán kẻ mua
Dãy hàng cá thịt lưa thưa cuối chiều
Người ta bán vội ôi thiu
Còn tôi tìm những hẩm hiu mua về.

29/4/2013
Tuyen45

Ế...

Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Ế đành chất đống thấm mưa nắng chiều
Để lâu buồn cũng bị thiu
Sợ ô nhiễm chợ đời kêu mang về.

TTT - 29.4.13



NỤ CƯỜI
---*---
Nụ cười đâu phải tiền mua
Sao em ngậm miệng sáng, trưa qua chiều
Nhìn em như trái cà thiu
Anh đâu biết nựng nâng niu vỗ về

30/4/2013
Tuyen45

thái thanh tâm
30-04-2013, 06:11 PM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/huongxua/634200554299152929IMG_003520copy.jpg

83. KHÔNG ĐỀ.ch

Thơ người càng đọc càng hay
Thơ mình đọc dở xé ngay lót nồi
Rừng kiệt thơ post mạng thôi
Khổ cho thi hữu che môi đêm ngày

30.4.13 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-04-2013, 11:39 PM
MẤT ...

Thế là ta mất hẳn nhau
Sau bao thương nhớ đớn đau đợi chờ
Thuyền rời bến bến xa bờ
Chỉ còn sóng trắng bất ngờ tung cao

TTT





CÒN CHI...


Còn chi mà đợi trông nhau
Ngày dài giọt lệ rơi mau, ai chờ
Thênh thang con sóng xô bờ
Trăm năm cứ hẹn, vật vờ trăng cao!


KIỀN ĐỨC - 30/04/13

Hà Đức Cơ
01-05-2013, 04:51 AM
PHẢI...

Muốn rõ được gần phải ngó xa
Muốn nhanh chắc chắn phải tà tà
Muôn đời mọi việc đều như thế
Bật mạnh đương nhiên phải lấy đà

TTT



THÊM

Thanh Tâm bạn đến khắp gần xa
Lúc sớm bình minh tới xế tà
Khắp chốn nghe, nhìn điều lớn, nhỏ
Tung cao, hạ thấp, tạo thêm đà

Hà Đức Cơ

thái thanh tâm
02-05-2013, 04:05 PM
84. GẦN – XA
---*---
Người gần mà lại hóa xa
Kẻ xa chẳng có lối qua lại gần
Người gần tình cứ xa dần
Kẻ xa duyên bén cuối “trần” chưa xa.

1/5/2013
Tuyen45


GẦN - XA

Chán gần tìm cách rời xa
Xa lâu nhung nhớ người ta lại gần
Khi gần mà cứ thưa dần
Mười phần chắc đến chín phần mãi xa

2.5.13 - TTT

http://img.henantrua.vn/blogimages/2011/05/10/2041304965485.jpg

HỒNG THOẠI
02-05-2013, 06:26 PM
GẦN – XA
---*---
Người gần mà lại hóa xa
Kẻ xa chẳng có lối qua lại gần
Người gần tình cứ xa dần
Kẻ xa duyên bén cuối “trần” chưa xa.

1/5/2013
Tuyen45


GẦN GẦN - XA XA

Mãi gần lại muốn rời xa
Xa lâu thì nhớ người ta lại gần
Khi gần mà cứ thưa dần
Mười phần chắc đến chín phần mãi xa

2.5.13 - TTT


MỎI CHÂN HƠN MỎI MIỆNG
Đừng gần cũng chẳng nên xa
Nếu xa điện thoại thành ra lại gần
Mỏi mồm tệ hơn mỏi chân
Lâu lâu thăm viếng để gần rồi xa
HỒNG THOẠI

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-05-2013, 11:11 PM
CHẲNG GẦN

Xa đâu mà bảo rằng xa
Cũng không gần được, đành xa chẳng gần
Mà gần cũng chả cho gần
Thì thôi, không thể là gần thời xa!

KIỀN ĐỨC - 02/05/13

thái thanh tâm
04-05-2013, 10:18 AM
MỞ RA


Mở ra mây gió thênh thang
Mở ra dặm thẳng con đàng lãng du
Mở ra trời đất mịt mù
Mở ra tâm tưởng thâm u riêng mình!

KIỀN ĐỨC - 03/05/13

85. NHẮM VÀO.ch

Nhắm vào vía khỏi lang thang
Nhắm vào hồn khỏi bẽ bàng phiêu du
Nhắm vào cho mắt thay mù
Nhắm vào cho thỏa chu du lòng mình

4.5.13 - TTT

thái thanh tâm
04-05-2013, 10:43 AM
SƯƠNG MAI

Long lanh một giọt sương mai
Gợi lên ánh ngọc trang đài kiêu sa
Sắc tình nở át màu hoa
Lâng lâng cung nhạc, hài hòa ý thơ...

KIỀN ĐỨC - 04/05/13


86. ĐAU.ch

Sống nay không tỏ ngày mai
Ngày đêm lòng đổ lệ dài xót sa
Đau cho nát liễu dập hoa
Cung đàn lỗi nhịp, nhạt nhòa tiếng thơ...

TTT - 4.5.13

HỒNG THOẠI
04-05-2013, 11:06 AM
MỞ RA


Mở ra mây gió thênh thang
Mở ra dặm thẳng con đàng lãng du
Mở ra trời đất mịt mù
Mở ra tâm tưởng thâm u riêng mình!

KIỀN ĐỨC - 03/05/13

NHẮM VÀO

Nhắm vào vía khỏi lang thang
Nhắm vào hồn khỏi dềnh dàng phiêu du
Nhắm vào cho mắt thay mù
Nhắm vào cho thỏa chu du lòng mình

4.5.13 - TTT


KHÁM BỆNH
Thầy Đức thì bảo : " Mở ra ! "
Thầy Tâm thấy thế vội la : " Nhắm vào ! "
Tớ đây chẳng biết lối nào
Thôi thì đành phải nhắm vào - mở ra
Thầy nào cũng giỏi, thế là
Chia đôi hai mắt, con ( mở ) ra con ( nhắm ) vào...
HỒNG THOẠI

thái thanh tâm
04-05-2013, 09:46 PM
http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/PublishingImages/Tin%20tt%20TNQT/Trieu-xa-copy.jpg

72. THỢ THÚNG, THỢ THƠ

Người đan thúng mủng với dần sàng
Chọn liệu công phu chẻ vót nan
Chân giữ hàng hàng khi kết dọc
Tay luồn lớp lớp lúc ken ngang
Qua bao công đoạn nên thành phẩm
Trải mấy tuần trăng mới xuất hàng
Từ ngữ trời cho ngồi xắp lại
Thợ thơ vẩy bút chốc dăm trang.

Ha Nôi 16/9/12

thái thanh tâm
04-05-2013, 10:46 PM
KHÁM BỆNH
Thầy Đức thì bảo : " Mở ra ! "
Thầy Tâm thấy thế vội la : " Nhắm vào ! "
Tớ đây chẳng biết lối nào
Thôi thì đành phải nhắm vào - mở ra
Thầy nào cũng giỏi, thế là
Chia đôi hai mắt, con ( mở ) ra con ( nhắm ) vào...
HỒNG THOẠI

87.TÂM ĐỨC HẾT THỜI ???.ch

Hồng Thoài vào loại siêu cao
Bên dòm bên nhắm thế nào cũng chơi
Buồn cho tâm đức hết thời
Mấy ai cần nữa mà đòi nhắn nhe

TTT

thái thanh tâm
05-05-2013, 10:32 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPBRzQDFaozb-YwNXmO-UM_omxe4ajervVYS4q3tmze13mj6Mi


HUY HOÀNG

Huy hoàng nở rực ban mai
Nồng nàn hương sắc, trang đài tiên sa
Hạ ơi, ngàn vạn màu hoa
Thiên đàng trần thế nhạc hòa ý thơ!

KIỀN ĐỨC - 05/05/13


88. BÙA THƠ

Trong lành là buổi ban mai
Ảo mờ ẩn hiện sông dài sương sa
Mềm tơ hẳn một cánh hoa
Làm hồn mê đắm chắc là bùa thơ ???

5.5.13 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-05-2013, 11:41 PM
BÙA THƠ

Trong lành là buổi ban mai
Ảo mờ ẩn hiện sông dài sương sa
Mềm tơ hẳn một cánh hoa
Làm hồn mê đắm chắc là bùa thơ ???

5.5.13 - TTT



http://farm9.staticflickr.com/8128/8710017777_5422fd6be0.jpg


NGÓNG BIỂN


Nhiều khi ngồi giữa sương mai
Mà lòng đau đáu tận ngoài Trường Sa
Nơi kia nát đá tan hoa
Nơi này giọt lệ thấm nhòa ý thơ!


KIỀN ĐỨC - 05/05/13

thái thanh tâm
06-05-2013, 10:01 AM
http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/img/26-02-2009/xllq.jpg

AI ƠI !
(gởi PT)


Chú em có giỏi họa thơ chơi,
Chớ hẹn loanh quanh, chán mớ đời.
Tiêu đã trúng mùa sao chẳng gợi,
Điều vừa lên giá lại không khơi?
An Hòa,Đồ Lãng...đang chờ gọi,
Hồng Thoại,Quyền Duy...mãi đợi mời.
Miệng uống, tay buông vần xướng họa,
Trên đời, sướng nhất đấy ai ơi!

phamanhoa


73. ÀI ỜI..ch.

Họa làm mới khó kể gì chơi
Có giỏi nhảy ra chiến với đời
Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

HN 6.5.13 - TTT

http://1.bp.blogspot.com/--1Qs1u0MhOo/UDS07f78p9I/AAAAAAAADsY/I4xRM0FYKCY/s1600/daobabinh.jpg

Quốc Quyền
06-05-2013, 10:39 AM
http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/img/26-02-2009/xllq.jpg

AI ƠI !
(gởi PT)


Chú em có giỏi họa thơ chơi,
Chớ hẹn loanh quanh, chán mớ đời.
Tiêu đã trúng mùa sao chẳng gợi,
Điều vừa lên giá lại không khơi?
An Hòa,Đồ Lãng...đang chờ gọi,
Hồng Thoại,Quyền Duy...mãi đợi mời.
Miệng uống, tay buông vần xướng họa,
Trên đời, sướng nhất đấy ai ơi!

phamanhoa


ÀI ỜI...

Họa làm mới khó kể gì chơi
Có giỏi nhảy ra chiến với đời
Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

HN 6.5.13 - TTT

http://1.bp.blogspot.com/--1Qs1u0MhOo/UDS07f78p9I/AAAAAAAADsY/I4xRM0FYKCY/s1600/daobabinh.jpg


TỔ TIÊN ƠI!

Ngày nay hậu thế chỉ lo chơi
Nhớn bé quan tham độc hại đời
Biển cá quân Tàu gây hận nổi
Rừng sưa giặc Việt phá thù khơi
Im mồm cậu lớn tiền đưa tới
Nóng ruột dân đen của biếu mời
Cháu Lạc con Rồng đâu hết hỡi…
Ngàn năm nhục mãi tổ tiên ơi…!

Quốc Quyền

thái thanh tâm
06-05-2013, 05:48 PM
http://farm9.staticflickr.com/8120/8713702824_b3414a3ca0.jpg

ĐỜI GỌI MỜI EM

Có thời thơ ấu để mà chơi
Tạo bước khai nguyên của cuộc đời
Kiến thức mở ra đường vạn dặm
Nhân văn bày sẵn lối trùng khơi
Bao la biển đạo còn trông đợi
Cao vút nhân tâm vẫn gọi mời
Cha mẹ dạy con hơn chữ nghĩa
Còn là ý sống, bé thơ ơi!

KIỀN ĐỨC - 06/05/13


74.NGẮM CẢNH ĐỜI.ch

Bố con Kiền Đức thử đi chơi
Dạo phố ngó nghiêng cái cảnh đời
Thằng bé thấy gì tay thẳng vẫy
Anh cha ngó mợ miệng cười mời
Chân đi phiêu lãng tình gian gợi
Dạ ngẫm bâng quơ ý đục khơi
Cạm bẫy phơi bầy đầy cuốn hút
Thế này chắc tỏi mất giời ơi

6.5.13 - TTT

thái thanh tâm
07-05-2013, 04:02 PM
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash3/c39.38.471.471/s160x160/533077_404052666324150_996239668_n.jpg

75. THƠ BÚT TRE

Làm thơ bút trẻ thật nhanh
Dấu ma khi tiện là đanh ngay vào
Không cần bỏ rả chẳng sao
Miễn là bằng trắc chỗ nào cũng đung
Yêu câu thơ mẫu vô cung
Đọc thời con trẻ nghe chừng chưa nguôi:
"Liên hoan có bưởi có chuồi
Ra về nhớ mãi cái b... hôm ây"

6.5.13 - TTT

thái thanh tâm
07-05-2013, 04:45 PM
http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201203/original/images652943_ba_gia.jpg

MUỐN MUA SẦU

Vui thừa, buồn thiếu thật cơ cầu,
Thích được nếm chơi tí đớn đau.
Sướng, khổ đều do người cảm nhận
Đệ mua, huynh bán có sao đâu?

ĐPL


89. MÁCH

Ơi này bác nảo có nhu cầu
Muốn được hay mùi cái khổ đau
Phải dám làm người trên tử tế
Nhưng rồi muốn sướng chẳng còn đâu

7.5.13 - TTT

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
07-05-2013, 09:56 PM
http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201203/original/images652943_ba_gia.jpg

MUỐN MUA SẦU

Vui thừa, buồn thiếu thật cơ cầu,
Thích được nếm chơi tí đớn đau.
Sướng, khổ đều do người cảm nhận
Đệ mua, huynh bán có sao đâu?

ĐPL


MÁCH

Ơi này bác nảo có nhu cầu
Muốn được hay mùi cái khổ đau
Phải dám làm người trên tử tế
Nhưng rồi muốn sướng chẳng còn đâu

7.5.13 - TTT



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHWGzydtyXI2Zmkm07m5GmcdLNWwGVA ugGnDq5OvYUI6JrKY-B


BẢO


Bảo nhau lên núi để xây cầu
Chúng bảo: khùng rồi, thế mới đau
Khổ nỗi, núi cao đường chẳng có
Không làm, 'em mọi ' (*) biết đi đâu?!

(*) Chữ của Bùi Giáng

KIỀN ĐỨC - 07/05/13

thái thanh tâm
08-05-2013, 07:23 AM
https://danluan.org/files/u35/FrogInWell.jpg


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45


90. BUỒN LŨY THỪA BUỒN

Thấy bao nước mắt tuôn rơi
Muốn thành thác lệ cuốn trôi nghịch đời
Hận mình như ếch giếng thơi
Tháng năm ngụp lặn lần hồi vòng quanh

8.5.13 - TTT

thái thanh tâm
08-05-2013, 04:17 PM
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/05/Tranh-xa-ninh-than_Tin180.com_001.jpg

75. CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT

tuyen45-ad
08-05-2013, 09:13 PM
Nguyên văn bởi tuyen45-ad


QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45


***********************

Trọng người có tấm lòng vàng
Còn buồn còn nhớ lũy ngang năm nào
Chẳng như quan nhớn trên cao
Quanh năm cấu véo vơ vào túi tham

7.5.13 - TTT


LÒNG DÂN DẠ QUAN
---*---
Lòng dân tinh khiết như vàng
Dạ quan còn lắm trái ngang ngày nào
Trời thì ở mãi tầng cao
Có đâu hiểu được quan nào cũng tham.

8/5/2013
Tuyen45

tuyen45-ad
08-05-2013, 10:56 PM
[QUOTE=thái thanh tâm

https://danluan.org/files/u35/FrogInWell.jpg


BUỒN
---*---
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Phập phồng bóng nước nổi trôi cuộc đời
Tháng ngày chẳng lúc thảnh thơi
Áo cơm mắm muối đứng ngồi quẩn quanh.

6/5/2013
Tuyen45


BUỒN LŨY THỪA BUỒN

Thấy mà nước mắt tuôn rơi
Muốn thành thác lệ cuốn trôi nghịch đời
Hận mình như ếch giếng thơi
Tháng năm ngụp lặn lần hồi vòng quanh

8.5.13 - TTT

BUỒN THÊM BUỒN
---*---
Đứng nhìn thời cuộc lệ rơi
Cụ bành nuốt hận chẳng trôi, hận đời
Cũng như thân phận ếch thôi
Đã ngồi đáy giếng còn đòi nhảy quanh.

8/5/2013
Tuyen45

phamanhoa
09-05-2013, 06:48 AM
CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT


THẾ THỜI THỜI THẾ!


Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.

Út


GIỮ GHẾ



Ghế chiếm xong xuôi, chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa

thái thanh tâm
10-05-2013, 09:49 AM
PHƯỢNG VĨ

PHƯỢNG gọi nắng về thả trước hiên
PHƯỢNG ru nắng điểm mắt ai huyền
PHƯỢNG buồn nắng hạ khô khan cả
PHƯỢNG khoái nắng thu mát dịu riêng
PHƯỢNG nhớ nắng giăng buồn khắc khoải
PHƯỢNG yêu nắng trải vẫn thơm duyên
PHƯỢNG cùng nắng tiễn em lên lớp
PHƯỢNG với nắng chiều đẹp dáng nguyên .

Mạnh Kỷ
10/05/2013

http://farm7.staticflickr.com/6093/6380421909_4b3f515a4a_z.jpg
76. NẮNG ĐÔNG

ĐÔNG nhặt NẮNG thưa trải trước hiên
ĐÔNG mơn NẮNG dịu mắt nhung huyền
ĐÔNG hòa NẮNG ấm soi muôn ngả
ĐÔNG chọn NẮNG nồng rọi điểm riêng
ĐÔNG phủ NẮNG vàng ngày kết ngãi
ĐÔNG trùm NẮNG đẹp buổi xe duyên
ĐÔNG mang NẮNG sưởi hồn trinh trắng
ĐÔNG hứa NẮNG lòng mãi ấm nguyên

10.5.13 - TTT

tuyen45-ad
10-05-2013, 12:37 PM
PHƯỢNG VĨ

PHƯỢNG gọi nắng về thả trước hiên
PHƯỢNG ru nắng điểm mắt ai huyền
PHƯỢNG buồn nắng hạ khô khan cả
PHƯỢNG khoái nắng thu mát dịu riêng
PHƯỢNG nhớ nắng giăng buồn khắc khoải
PHƯỢNG yêu nắng trải vẫn thơm duyên
PHƯỢNG cùng nắng tiễn em lên lớp
PHƯỢNG với nắng chiều đẹp dáng nguyên .

Mạnh Kỷ
10/05/2013


NẮNG ĐÔNG

ĐÔNG nhặt NẮNG thưa trải trước hiên
ĐÔNG mơn NẮNG dịu mắt nhung huyền
ĐÔNG hòa NẮNG ấm soi muôn ngả
ĐÔNG chọn NẮNG nồng rọi điểm riêng
ĐÔNG phủ NẮNG vàng ngày kết ngãi
ĐÔNG trùm NẮNG đẹp buổi xe duyên
ĐÔNG mang NẮNG sưởi hồn trinh trắng
ĐÔNG hứa NẮNG lòng mãi ấm nguyên

10.5.13 - TTT



NẮNG HÈ
---*---
Hè về nắng sớm tạt ngang hiên
Hè Đến nắng soi cặp mắt huyền
Hè gọi nắng lên tìm nghĩa cũ
Hè sang nắng xuống trọng tình riêng
Hè mang nắng mới trao nhân ái
Hè bảo nắng hồng đợi kết duyên
Hè chúc nắng vàng tròn ước mộng
Hè mừng nắng hạ vẫn tươi nguyên.

10/5/2013
Tuyen45

thái thanh tâm
10-05-2013, 06:12 PM
92. Thơ đi tu

(Thơ ba câu.2)

Muốn làm thơ đi tu
Mọi giác quan không mù
Nhưng không nguyên tử đời nào thấm được...

7.5.13 – TTT

thái thanh tâm
11-05-2013, 08:50 AM
YÊU NHAU



Yêu nhau trọn tháng năm dài
Phong ba cũ có u hoài được đâu
Nguyện lòng chung thủy bền lâu
Duyên nồng mãi đượm chẳng câu ưu phiền!



KIỀN ĐỨC – 11/05/13


93. TÌNH ĐƠN

Năm canh trằn trọc đêm dài
Răng người bên nớ tìm hoài tận đâu
Đây thương đây nhớ bấy lâu
Càng thương càng nhớ càng sâu muộn phiền

11.5.13 - TTT

http://files.myopera.com/nguyendung3010/blog/Lam%20sao%20quen%20duoc%20em.jpg

Huy Thanh
11-05-2013, 12:32 PM
YÊU NHAU



Yêu nhau trọn tháng năm dài
Phong ba cũ có u hoài được đâu
Nguyện lòng chung thủy bền lâu
Duyên nồng mãi đượm chẳng câu ưu phiền!



KIỀN ĐỨC – 11/05/13


TÌNH ĐƠN

Năm canh trằn trọc đêm dài
Răng người bên nớ tìm hoài tận đâu
Đây thương đây nhớ bấy lâu
Càng thương càng nhớ càng sâu muộn phiền

11.5.13 - TTT

http://files.myopera.com/nguyendung3010/blog/Lam%20sao%20quen%20duoc%20em.jpg

CHỜ ĐỢI

Tóc may sợi ngắn sợi dài
Đố anh biết được trâm cài để đâu
Trầu cau em đợi quá lâu
Thuyền sang bến khác sông sâu chớ phiền

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
11-05-2013, 03:36 PM
CHỜ ĐỢI


Tóc may sợi ngắn sợi dài
Đố anh biết được trâm cài để đâu
Trầu cau em đợi quá lâu
Thuyền sang bến khác sông sâu chớ phiền


Huy Thanh



CHUYỆN ĐỜI


Bàn tay ngón ngắn ngón dài
Sinh con mỗi đứa một tài hay đâu
Chuyện đời có vội có lâu
Sông dài có khúc, nước sâu chẳng phiền


11/05/2013
TXS

thái thanh tâm
12-05-2013, 05:04 PM
94. BÀN CỜ THẾ CUỘC

Muôn đời
Bàn cờ thế cuộc
Chỉ vài kẻ mạnh được chơi

Những anh ốm o bé nhỏ
Tầm được sách Đế thiên
May mới tránh khỏi làm quân tốt.

4.5.13 – TTT

http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2012/02/15/64d6bc78f6df4f1cb9359819a56e2707.jpg

phamanhoa
12-05-2013, 05:34 PM
BÀN CỜ THẾ CUỘC

Muôn đời
Bàn cờ thế cuộc
Chỉ vài kẻ mạnh được chơi
Những anh ốm o bé nhỏ
Tầm được sách Đế thiên
Mới tránh khỏi làm quân tốt.

4.5.13 – TTT

http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2012/02/15/64d6bc78f6df4f1cb9359819a56e2707.jpg

Trùm Mỹ đón xếp Tàu
Cả thiên hạ lao nhao
Thân Tàu hay thiên Mỹ
Chọn lựa mau đi nào.

PAH

thái thanh tâm
12-05-2013, 06:57 PM
Trùm Mỹ đón xếp Tàu
Cả thiên hạ lao nhao
Thân Tàu hay thiên Mỹ
Chọn lựa mau đi nào.

PAH

76. XIN HỎI CAO NHÂN

Giao người cầm lái, chọn đường nào?
Đưa núi sông này đến đỉnh cao
Nước mạnh dân giầu gì cũng nhất
Năm châu bốn biển dập đầu chào ???

TTT

Tran Xuan Sinh
12-05-2013, 07:41 PM
HỎI VÔ CÙNG THẬT PAH CÙNG CÁC BÁC

An Hòa mẹo thánh chọn đường nào
Để nước non này đến đỉnh cao
Nước mạnh dân giầu gì cũng nhất
Năm châu bốn biển dập đầu chào ???

TTT

Cốt ở chỉ huy

Mở sách mà xem, chọn kiểu nào?
Chỉ huy đánh trận chiếm tầng cao
“Quít dày – tay nhọn” là hay nhất
Thôi kẻ thường dân, tớ miễn chào.

12/05/2013
TXS

phamanhoa
12-05-2013, 08:57 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thái thanh tâm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=114423#post114423)
Trùm Mỹ đón xếp Tàu
Cả thiên hạ lao nhao
Thân Tàu hay thiên Mỹ
Chọn lựa mau đi nào.

PAH

HỎI VÔ CÙNG THẬT PAH CÙNG CÁC BÁC

An Hòa mẹo thánh chọn đường nào
Để nước non này đến đỉnh cao
Nước mạnh dân giầu gì cũng nhất
Năm châu bốn biển dập đầu chào ???

TTT

http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2012/02/15/64d6bc78f6df4f1cb9359819a56e2707.jpg
Anh Ba cùng với Chú Sam
Suy đi tính lại đừng ham tay nào
Chú Sam thì ỷ mình giàu
Anh Ba đích thị giặc Tàu ngàn năm
Thằng thì đểu, đứa thì thâm
Dây vào sao khỏi khốn trăm khổ ngàn
Tự do độc lập là vàng
Không Tàu, chẳng Mỹ tàng tàng ta đi.

PAH

thái thanh tâm
12-05-2013, 09:08 PM
THOÁNG

Tháng hai giặt áo bên cầu .
Gọi tình yêu thuở ban đầu thơm tay.
Tháng tư trời đổ mưa bay .
Giọt dài giọt ngắn sầu lay mắt huyền

nguyenthilan 1966


http://vov.vn/Uploaded_VOV/dohung/20120307/HoGuom_ngay_nang-(12).jpg
95. MƠ.ch

Hai ta lại dạo trên cầu
Đôi chân quấn quýt nghiêng đầu đan tay
Nắng hanh gió xốn xang bay
Em long lanh mắt rộn lay tóc huyền

12.5.13 - TTT

thái thanh tâm
12-05-2013, 10:12 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thái thanh tâm http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=114423#post114423)
Trùm Mỹ đón xếp Tàu
Cả thiên hạ lao nhao
Thân Tàu hay thiên Mỹ
Chọn lựa mau đi nào.

PAH

HỎI VÔ CÙNG THẬT PAH CÙNG CÁC BÁC

An Hòa mẹo thánh chọn đường nào
Để nước non này đến đỉnh cao
Nước mạnh dân giầu gì cũng nhất
Năm châu bốn biển dập đầu chào ???

TTT

http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2012/02/15/64d6bc78f6df4f1cb9359819a56e2707.jpg
Anh Ba cùng với Chú Sam
Suy đi tính lại đừng ham tay nào
Chú Sam thì ỷ mình giàu
Anh Ba đích thị giặc Tàu ngàn năm
Thằng thì đểu, đứa thì thâm
Dây vào sao khỏi khốn trăm khổ ngàn
Tự do độc lập là vàng
Không Tàu, chẳng Mỹ tàng tàng ta đi.

PAH

ch. 96. An Hòa cực giỏi chính tri
Nước ai cũng vậy làm gì đến nôi

Còn đây ngu ý của tôi
Muốn cho đất nước đổi đời dễ không
Chín mươi triệu chỉ một lòng
Quan vì dân nước tuyệt không tư lời
Tây Tầu Mỹ Nhật đều... chơi
Nhưng thân thì phải muôn đời tự lo.

TTT

thái thanh tâm
13-05-2013, 08:44 AM
Nhớ Mẹ

Khuất xa đã bốn năm nay
Mỗi lần nhớ lại mắt cay lệ nhòa
Lòng thành dâng kính nhang hoa
Cầu mong Phật độ mẹ đà cõi tiên.

Trung Dũng
13-5-2013







97. MẸ !

Mẹ xa mấy chục năm nay
Mỗi lần nhớ mẹ lệ cay mắt nhòa
Hình mẹ sau bóng hương hoa
Dịu dàng đôn hậu như là bà tiên.

13.5.13 - TTT

phamanhoa
13-05-2013, 09:14 AM
[QUOTE=thái thanh tâm;114452]THOÁNG

Tháng hai giặt áo bên cầu .
Gọi tình yêu thuở ban đầu thơm tay.
Tháng tư trời đổ mưa bay .
Giọt dài giọt ngắn sầu lay mắt huyền

nguyenthilan 1966


http://vov.vn/Uploaded_VOV/dohung/20120307/HoGuom_ngay_nang-(12).jpg


Hai ta lại dạo trên cầu
Đôi chân quấn quýt nghiêng đầu đan tay
Nắng nghiêng gió xốn xang bay
Em long lanh mắt rộn bay tóc huyền

12.5.13 - TTT





http://vnthihuu.net/image.php?u=4057&dateline=1367077318&type=thumb

NGẪM

Miệng thì bỏm bẻm nhai trầu
Muốn nghe cứ phải nghiêng đầu che tay
Răng còn sót lại mấy cây
Vẫn ham mơ chuyện đan tay nghiêng đầu
Hòa tui trông Bác mà rầu...

phamanhoa