Xem phiên bản đầy đủ : Thơ bút tre
Nguyễn Hải Yến
12-09-2011, 07:55 PM
Hãy nghe thiên hạ kháo nhau
Ăn gì bổ nấy chắc đâu là đùng ( đúng )
Chồng thì kiêng vật có sừng ( Để không mọc sừng )
Vợ ăn vú sữa để mừng to thêm ...
Chồng khen giờ đúng nhất em
HiHii :gn13:
Kim Nguyên
Kim ca cười dữ vậy ta
Cho đệ cười ké cả nhà chung vui
Hàm răng trắng muốt đẹp ơi
Kim ca cười miệng ... Yến thời mắt mơ
Nhìn Kim, Yến viết thành thơ
Vần vui vần thích ... ơ hơ ... ráp cầu (câu)
:gn13:
Yến tỷ vào trêu, ghẹo, chọc phá Kim ca đi nha ! Ka ka kà ... Kim ca hiền như Bụt đấy ! Và rất là dễ mến, đáng kính, thần tượng thơ ca tình ca , thơ ca vui, thơ ca trào phúng, thơ ca thời sự, thơ ca và thơ ca nữa nữa ... Ka ka kà
Kim Ca gặp phải Yến tàng
Chạy nhanh mất dép chân quàng phải dây
Có đâu dám ghẹo Yến này
Hoạn thư nỗi nóng cau mày Kim sơ ( sợ )
Biết rằng Kim cũng hay thơ
Vén mây vờn gió thả mơ ngút ngầu
Hải Yến .
Trần Thị Bích Duyên
13-09-2011, 05:18 PM
CẢM ƠN
Cảm ơn Lang thăm Bích duyên
Trách chi cái chuyện gặp tuyền rủi ro
Trước “án treo” chẳng nằm co
Mang đàn ra gảy cho bò cho ca ( cá )
Dưới ao không những ba ba
Mà Duyên còn thả cả cà ( cá ) cải thiên
Đến chơi không gặp Bích Duyên
Là Duyên đi vắng kiếm tiền mua riêu( nua rượu )
Nhớ khi sớm sớm chiều chiều
Xua Nhai – Langdg Tú mến yêu thăm luồn ( thăm luôn )
Mà nay :
Dẫu đời chẳng được sẻ suôn
Cũng đâu có sợ chi buồn mà than
Là bạn muôn thủa vẫn ban ( bạn )
Vào trang Thi Hữu nồng nàn gặp Tư .
Nguyễn Hải Yến
13-09-2011, 07:19 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0046.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0009%27.jpg
TRUNG THU .
Tết Trung thu náo nức chơi
Ra đây nhảy múa vui cười bạn nha
Rồng bay phượng múa hoan ca
Nô đùa thỏa thích tặng quà đêm nay .
Tối về mệt ngủ rất say
Sáng rồi Mẹ gọi Bé cay mắt xòe
Ngác ngơ đôi mắt tròn xoe
Chít rồi thẹn lắm Bé tè ướt quân ( quần ) .
Hải Yến .
Trần Thị Bích Duyên
13-09-2011, 08:04 PM
CẢM ƠN XUA NHÁI ( à quên Xuân Hải )
Ai nói Duyên ở trong lao …
Hiện đang Thi Hữu mời vào thăm ngay
Để rồi tay lại trong tay
Hàn huyên tâm sự tối ngày chửa vê ( về )
Nàng đang vui với phòng khuê
Ngưu lang chưc nữ đã về với nhau
Vẹn tròn tình nghĩa trước sau
Vợ chồng chung thủy chứ đâu như người
Bể dâu muôn sự ở đời
Có phần bởi phúc ngẫm rôi lại suy
Đừng bắt chiếc mấy gã si
Có mới nới cũ chuyện thì đã xưa
Sinh thơ tử cũng bởi thơ
( Mực tàu gỗ vẹo ) nên cơ sự này
Mảimê thơ phú đâm say
Chơi vui ai nghĩ đến ngày thù lao
Đầu toàn cưa đục chàng bào
Vắt óc suy nghĩ thơ nào mến ta
Bực mình chẳng muốn nói ra
Đang hát thì mất giọng ca vì đàn …
BBH
Trần Thị Bích Duyên
13-09-2011, 08:08 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0046.jpg
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/thuanthu/2011_09_11/DSC_0009%27.jpg
TRUNG THU .
Tết Trung thu náo nức chơi
Ra đây nhảy múa vui cười bạn nha
Rồng bay phượng múa hoan ca
Nô đùa thỏa thích tặng quà đêm nay .
Tối về mệt ngủ rất say
Sáng rồi Mẹ gọi Bé cay mắt xòe
Ngác ngơ đôi mắt tròn xoe
Chít rồi thẹn lắm Bé tè ướt quân ( quần ) .
Hải Yến .
Trung thu bên ấy vui nhi ( nhỉ )
Mải chơi đêm ngủ bé thì đái dâm ( dầm )
Trần Thị Bích Duyên
13-09-2011, 11:39 PM
GỬI LANGDG + XUA NHAI @
Suốt ngày réo gọi cô Tư
Việc này cô vẫn coi như bình thường
Có gì đâu :
Mọi việc diễn ra phình phường
Bởi cô lòng vẫn yêu thương bút trè ( tre )
Vậy cô nhắn Xua Nhái nghe
Nếu thích cô lại tìm vè với nhai
Rồi chán cô lại tạm bai
Chờ Langdg với lại xua nhai đón về
Cả ba ta lại cùng phề ( phê )
“ Sán nùng” lại uống cho phê tối ngày
Rượu nào mà rượu chẳng say
Lưng nào mà chẳng khen hay cho giường
BBH
Trần Thị Bích Duyên
14-09-2011, 09:14 AM
NHẬT TÂN*
Đơn giản thích vào chán ra
Thiên hạ mặc kệ người ta ra vào
Nhật Tân đã chặt hết đao ( đào )
Để xây biệt thự hỏi sao lạ lùng
Đường vào đã trải thảm nhung
Dang tay đón bạn đến cùng họa thơ
Làm gì có đoạn bơ vơ
. Anh em đầm ấm bên thơ “ bút trè “
BBH
*Nhật Tân xưa trồng đào bích , sau bị sâu nhiều nên phá hết xây biệt thự
HỒNG THOẠI
14-09-2011, 12:02 PM
ĂN GÌ BỔ NẤY
Ăn gì bổ nấy ai ơi
Không ngang cũng dọc, ấy lời cổ nhân
Tuy vậy ta vẫn nên cân
Nhắc xem ăn gì lợi cho thân mình
Có món tuyệt đối phải kinh
Để không ảnh hưởng tới sinh mạng tà ( ta ) ...
THỰC ĐƠN 1 : NHỮNG MÓN NÊN ĂN
Ăn gà : " gáy " ghê lắm nha !
Ăn La - Si ( lá si ) sẽ thành danh ca liền
Ăn đồng ắt có nhiều tiền
Ăn sắt : cứng cáp như kiềng ba chân
Ăn cật để ấm tấm thân ( no cơm ấm cật )
Ăn thủ cấp sẽ là tân Admin
Ăn lòng : được nhiều người tin
Ăn vàng sẽ được cả nghìn cô thương
Ăn ngọt thì giỏi thơ Đường
Ăn chao thì có sức tương tư nàng...
Món ăn đa dạng mặt hàng
Ăn gì bổ nấy, mời bạn thử xem...
HỒNG THOẠI
Trần Thị Bích Duyên
16-09-2011, 08:29 PM
Hai ngày không thấy ai vao ( vào )
Hỏi thăm Hồng Thoại thế nào rồi đây
Mười hai món ăn như vầy (vậy )
Ăn đâu bổ đấy thật hay quá chừng
maimo
17-09-2011, 07:55 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=61&dateline=1313241211
Bích Duyên có một nhẫn vang (vàng)
Hỏi ai là kẻ được "nàng" trao đây
Gà
kimnguyen158
17-09-2011, 10:31 AM
http://vnthihuu.net/image.php?u=61&dateline=1313241211
Bích Duyên có một nhẫn vang (vàng)
Hỏi ai là kẻ được "nàng" trao đây
Gà
Thường nam trao nhẫn cho nư ( nữ )
Mái Mơ ngược lại ,kẻ chờ người mong
Ai cũng muốn được làm chồng
Để bỏ túi năm triệu đồng ít đâu !
:mad:
Kim Nguyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-09-2011, 10:52 AM
Thường nam trao nhẫn cho nư ( nữ )
Mái Mơ ngược lại ,kẻ chờ người mong
Ai cũng muốn được làm chồng
Để bỏ túi năm triệu đồng ít đâu !
:mad:
Kim Nguyên
Nghe tên đã lấp lánh rôi “rồi”
Vàng nhiều nên đặt cho người : Nguyên KIM
Hồn bay như một cánh chim
Làm bao xuân nữ ôm tim lê nhò “lệ nhỏ”
Thanh thanh Khiết
17.9.2011
Trần Thị Bích Duyên
21-09-2011, 09:02 AM
Không biết bận đến nhường nào ?
Mà lâu không thấy ai vao bút trè ( ai vào bút tre )
maimo
21-09-2011, 09:06 AM
Có Mai mơ tiếp nữa ne (nè)
Bận mấy ... không bỏ Bút Chè đâu Duyên
Maimo
Trần Thị Bích Duyên
21-09-2011, 09:19 AM
Viết hoài rồi cũng thành nghiên ( nghiền)
Vần U đừng viết dễ phiền lòng ai
maimo
21-09-2011, 11:30 AM
Niềm vui, xin chớ phí hoai (hoài)
Mười thang thuốc bổ, dễ ài kiếm tim
Gà
maimo
21-09-2011, 11:39 AM
Chìm xuống, lại kéo nó lền (lên)
Mọi người vào viết..." sướng rên mé đìu (*) "
GÀ
(*)- câu này là của nhà văn Duyên Anh, nguyên văn là " Sướng rên mé đìu hiu ", hồi đó nhóc nào đả đọc truyện DA là câu cửa miệng đấy
Trần Thị Bích Duyên
21-09-2011, 12:27 PM
Ngồi buồn lại nhớ Mái Mơ
Hết mồi đành nhắm với thơ bút trè
maimo
21-09-2011, 03:29 PM
Bút trè, chẳng rượu mà say
Một ngày không gặp ... chạy bay đi tìm
Gà
Nguyễn Hải Yến
21-09-2011, 08:59 PM
Lợn la eng éc cứu gì
Sắc dao cắt tít còn chi kêu Đồng
Thông minh Bà Mối cứu chồng
Lợn hồng thay thế Táo Ông thoát nàn ( nạn ) .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
21-09-2011, 09:12 PM
BỮA NHẬU LINH ĐÌNH
" Mai Gà "* cùng Lão Vịt Hồng
Nghe tin bắt lợn trông mong cười thầm
Vịt Gà hí hửng thoát thân
Dân làng xô đến Lợn mần sao đây
ủn ỉn với mớ hành tây
Lạc rang húng quế rượu bày sẵn ra
Xin mời Thi Hữu nhà ta
Quây quần chúc cạn đậm đà rượu vang .
" Mai Gà " * Gà Mái Mơ
Hải Yến .
Trần Thị Bích Duyên
21-09-2011, 10:12 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22597#post22597)
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)
YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .
Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .
Hải Yến .
http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg
CHÀO HẢI YẾN @@@
Anh đây chủ cửa hàng vàng
Giờ anh muốn cưới Yến tàng làm vơ ( vợ )
BBH
Sao Hôm
23-09-2011, 05:07 PM
Chàng đây tuy tóc bạc phơ
Dáng còn khỏe khoắn, làm vơ (vợ)- thôi đành
Tuổi xuân đổi lấy vàng thanh
Ăn tiêu xả láng, kiếm anh bồ trè (trẻ)...hehe!:gn13:
Sao Hôm
Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 08:19 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=22597#post22597)
http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/ap_20110125120020690.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_rkPx9uaERpE7RJqfjZpQ9uXlA--/photo/20110125120020690.jpg)
YẾN TÀNG KÉN CHỒNG .
Tôi đây đích thị Yến tàng
Ngắm đi các bạn dung nhan rõ ràng
Yến đây vẫn thích mơ màng
Lấy chồng mà chữa ai màng đến nơi
Mong rằng các bạn thương tôi
Ra tay giúp đở vài lời mối mai .
Hải Yến .
http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg
CHÀO HẢI YẾN @@@
Anh đây chủ cửa hàng vàng
Giờ anh muốn cưới Yến tàng làm vơ ( vợ )
BBH
anh ui đùa gì cũng được nhưng đừng đem hình ảnh tiệm vàng ra và đừng nói gì đến tiệm vàng này hình này không thể trêu đùa được anh ạ
Nguyễn Hải Yến
23-09-2011, 08:27 PM
http://img.news.zing.vn/img/651/t651866.jpg
Chia buồn cảnh xót đau lòng
Lá vàng chưa rụng lá hồng đã rơi
Cha ngồi nước mắt con ơi
Cơm đây ba bát con thời ăn đi .
Hình ảnh này là Bố của tiệm vàng Bích Ngọc ngồi xới cơm cúng phần cơm trong mỗi bữa ăn .
Hải Yến .
thanh ha
25-09-2011, 05:55 PM
THƠ BÚT TRE
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
HỒNG THOẠI
28-09-2011, 06:58 PM
ĐỐI - THỌI
- Xin hỏi bà Táo Thanh Hà
Hai ông đi cả vậy bà có buôn ( buồn ) ?
- Rằng người ai lại chả buồn
Nhưng là buồn ... ngủ - cứ luôn chực chờ
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
28-09-2011, 07:08 PM
THƠ BÚT TRE
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
Hoan hô võ sĩ Lê Dương
Vật khỏe khiến cho đối phương khiếp sờ ( sợ )
HỒNG THOẠI
thanh ha
28-09-2011, 09:02 PM
ĐỐI - THỌI
- Xin hỏi bà Táo Thanh Hà
Hai ông đi cả vậy bà có buôn ( buồn ) ?
- Rằng người ai lại chả buồn
Nhưng là buồn ... ngủ - cứ luôn chực chờ
HỒNG THOẠI
Bác hỏi, Táo Bà xin thưa
Hai Táo đi đã mấy bưa (bữa) chưa về
Buồn quá... em phải ghi đê (đề í)
Phong bao hết sạch... Táo về nhịn đoi (dói)
Táo Bà .. hu hu
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-09-2011, 11:23 PM
ĐỐI - THỌI
- Xin hỏi bà Táo Thanh Hà
Hai ông đi cả vậy bà có buôn ( buồn ) ?
- Rằng người ai lại chả buồn
Nhưng là buồn ... ngủ - cứ luôn chực chờ
HỒNG THOẠI
Táo bé dỗi bỏ về trời
Nhớ thương bà Táo uống mười hù riêu "10 hũ rượu"
Mà trong lòng vẫn buôn nhiêu "buồn nhiều"
Cái đà này chắc đi tiêu Táo bà
Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
HỒNG THOẠI
29-09-2011, 11:10 AM
Táo bé dỗi bỏ về trời
Nhớ thương bà Táo uống mười hù riêu "10 hũ rượu"
Mà trong lòng vẫn buôn nhiêu "buồn nhiều"
Cái đà này chắc đi tiêu Táo bà
Thanh Thanh Khiết
28.9.2011
Vần IÊU
Cũng cùng là một vần IÊU
Bà Táo khéo liệu kẻo tiêu tùng đời !
Buồn tình bà làm một hơi
" Rờ - IÊU " ( riệu, rượu ) mười hũ thì trời cũng sơ ( sợ ) !
Xin bà đổi món đi mờ
Mười tô r - IÊU bún đang chờ đấy thôi
Nếu ngồi một mình đơn côi
Mười kí đ - IỀU nướng giúp trôi muộn phiền...
Một mình thoải mái như tiên
Thích đề thì đánh, hết tiền thì ghi ( sổ nợ )
IÊU cho lắm để làm gì ...
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
29-09-2011, 11:26 AM
ĐI BUÔN
Hôm qua tỷ Khiết đi buôn
Mừng vì mua được cái chuông quá rè ( rẻ )
Dọc đường gặp một đám tre ( trẻ )
Chúng xúm vào gõ tua te cái chuồng ( chuông )
Tỷ Khiết tê tái lòng luôn ...
HỒNG THOẠI
maimo
29-09-2011, 11:30 AM
Ôi dào! lo hão cả nhà
Táo ông đi vắng Táo bà càng khoai (khoái)
Có chàng Hồng Thoại sang chơi
Cứ vờ an ủi, rồi khơi chuyện ngù (ngủ)!?...
Sao Hôm
Sao Hôm nói chiện bù khu (khú)
Bác Hồng thăm hỏi ... cú gù chi đâu
Nhà Táo đang cuộc bể dâu
Hai Táo về chầu ... biết thủa nào vê (về)
Bà Mai ... lòng cũng não nề ...!
HỒNG THOẠI
29-09-2011, 12:28 PM
Sao Hôm suy nghĩ quá ghê
Nói năng lại rất dễ bề xa nhau !
Ví như bạn có nỗi đau
Ai đến chia sẻ đều máu chuyện ngu ( ngủ ) ?
HỒNG THOẠI
Trần Vũ
29-09-2011, 12:48 PM
Táo Vù (Vũ) xin vái mấy cu (cụ)
Bút tre thì cứ, bút “cù” thì can!
Lại đây ngồi xuống ta bàn
Cái vui đón nhận, cái "càn" cho qua
Chỉ là tếu táo thôi mà!
:gn8:
Trần Vũ
Trần Vũ
29-09-2011, 01:13 PM
Sao Hôm nói chiện bù khu (khú)
Bác Hồng thăm hỏi ... cú gù chi đâu
Nhà Táo đang cuộc bể dâu
Hai Táo về chầu ... biết thủa nào vê (về)
Bà Mai ... lòng cũng não nề ...!
Bởi vì quên mất nhời thê (lời thề) Táo chuồn!
Qua "Buồn" (Buôn) Mê Thuột đi buôn
Theo nàng bán "riệu" Táo khôn đáo đề (đáo để)
Nghe bà Táo nhắc...hả hê...
:gn13:
Trần Vũ
Sao Hôm
29-09-2011, 08:14 PM
Sao Hôm suy nghĩ quá ghê
Nói năng lại rất dễ bề xa nhau !
Ví như bạn có nỗi đau
Ai đến chia sẻ đều máu chuyện ngu ( ngủ ) ?
HỒNG THOẠI
Cám ơn Hồng Thoại nhắc Hôm
Thơ vui lại hóa gây buồn, chán ghê!
Từ nay suy xét mọi bề
Tránh mọi sơ xuất khiến bạn bè mất vui! sory!
Sao Hôm
Trần Thị Bích Duyên
30-09-2011, 08:54 AM
Bút nứa xin chào bút tre
Mấy hôm đi vắng nay về thăm quê
Việt Nam Thi Hữu vui ghê
Ai ai cũng thấy say mê bút trè
BD
HỒNG THOẠI
30-09-2011, 10:36 AM
Cám ơn Hồng Thoại nhắc Hôm
Thơ vui lại hóa gây buồn, chán ghê!
Từ nay suy xét mọi bề
Tránh mọi sơ xuất khiến bạn bè mất vui! sory!
Sao Hôm
Bạn đừng áy náy làm chi
Là lời trêu chọc, có gì lớn đâu !
Chỉ sợ bà Táo buồn rầu
Vì bị chạm khẽ vào khâu " tiết hành ( hạnh ) "
( Chồng mới dạo bước loanh quanh
Đã có kẻ diễn hoạt cảnh " chăn dê " )
Phần tui thì chẳng xi - nhê
Trêu cấp 8 - 9 chẳng hề hấn chi !
Bởi mình là phận nam nhi
" Mười hai bến nước..." * thôi thì thế thôi !
Sao đừng áy náy chuyện rồi
HỒNG THOẠI
* Người ta thường nói : Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Hì hì...
HỒNG THOẠI
30-09-2011, 11:11 AM
Bút nứa xin chào bút tre
Mấy hôm đi vắng nay về thăm quê
Việt Nam Thi Hữu vui ghê
Ai ai cũng thấy say mê bút trè
BD
Xin chào " bà chị " Bích Duyên
Thì ra hổm rày chị quyến luyến quê
Nay thì thi hữu đề huề
Xin mời góp bút để đề thơ vui
HỒNG THOẠI
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-10-2011, 12:54 PM
Bà Táo sợ mất tiết hành "hạnh"
Mình tặng củ tỏi nấu thành nồi lâu "lẩu"
Con cá Thanh Khiết mới câu
Chặt cả cái đầu mang tặng cho Sao
Thơ vui trộn mật ngọt ngào
Bỏ thêm vị đắng ta sào ...càng ngon
Thanh Khiết
HỒNG THOẠI
01-10-2011, 07:21 PM
Cá đâu cá lạ cá lùng
Cá tên Thanh Khiết ?! Chắc dùng rất ngon !
Mà sao không tặng nguyên con
Chỉ tặng cái đầu, mình còn để danh ( dành ) ?
Thôi kệ, mời các bạn nhanh
Nhẩu ngồi vào nhậu lẩu Thanh Khiết cà ( cá )
HỒNG THOẠI
Hì hì... Trêu tỷ Super Mod một tí nghe...
thugiangvu
01-10-2011, 07:41 PM
Cá đâu cá lạ cá lùng
Cá tên Thanh Khiết ?! Chắc dùng rất ngon !
Mà sao không tặng nguyên con
Chỉ tặng cái đầu, mình còn để danh ( dành ) ?
Thôi kệ, mời các bạn nhanh
Nhẩu ngồi vào nhậu lẩu Thanh Khiết cà ( cá )
HỒNG THOẠI
Hì hì... Trêu tỷ Super Mod một tí nghe...
Hồng thoại muốn ăn cả à ?
Coi chừng hóc đó la làng mắc xương
Cái mình beo béo dễ thương
Thịt ngọt đáo để Thoại Hường muốn xơi
Vậy là cũng có chút mồi
Cứ ngồi nhậu thử để rùi xỉn say .
TGV
Cho TGV góp với các huynh tỷ ơi...lần đầu tiên TG làm thử trật trúng gì thì chỉ cho TG với nhé.
chúc các huynh tỷ an vui cuối tuần.
TGV
Trần Thị Bích Duyên
01-10-2011, 07:59 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/ap_20101218051119385.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/_7875a6QHxQSPlroexrqtKLmB8w-/photo/20101218051119385.jpg)
Muốn cá hãy lên Yên Bai ( Yên Bái )
Rất nhiều loại cá vừa dài vừa to
Đến tây còn phải trầm trồ
Tay thì ôm cá miệng hô khiếp sờ ( khiếp sợ )
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-10-2011, 09:37 PM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24330#post24330)
Cá đâu cá lạ cá lùng
Cá tên Thanh Khiết ?! Chắc dùng rất ngon !
Mà sao không tặng nguyên con
Chỉ tặng cái đầu, mình còn để danh ( dành ) ?
Thôi kệ, mời các bạn nhanh
Nhẩu ngồi vào nhậu lẩu Thanh Khiết cà ( cá )
HỒNG THOẠI
Cái đầu có mắt có tai
Thấy ai cũng quý hai đó mà
Còn thân béo nục béo nà
Để dành an ủi chị ga mái mờ "gà mái mơ"
Bởi nàng đang khóc Táo bờ "bờ e be sắc bé"
Chàng ơi chàng hỡi bây giờ trôn đâu "trốn "
Hôm qua Thanh Khiết đi câu
Tặng nguyên con cá đây bâu "bậu"để dành...
Táo ơi ! táo hãy về nhanh
Kẻo chàng Hồng Thoại tay nhanh cuỗm liền ...
Thanh Khiết
Trần Thị Bích Duyên
02-10-2011, 10:33 AM
Cái đầu có mắt có tai
Thấy ai cũng quý hai đó mà
...
... Sáu bảy dòng xe cũ rồi
Nhưng nó lại rất thức thời với thơ
Đọc bài lục bát bất ngờ
Trên sáu dưới bảy đúng thơ Thanh rồi
Khiết ơi ! đùa tí cho vui ...
BBH
Trần Vũ
02-10-2011, 03:16 PM
"Khiếm"... từ gắn với “khuyết” thôi!
“Ka hờ i ết” (KHIẾT) tạm thời bỏ… "u"!
Đường thi - Yết hậu - Hai ku
Món nào cũng giỏi các cu (cụ) phải sờ! (sợ)
:gn13:
Trần Vũ
Trần Vũ
02-10-2011, 03:23 PM
THƠ BÚT TRE
(sưu tầm)
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.
Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra
Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này
Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
Hoan hô đồng chí Hagi
Cách ba mươi mét mà ghi được bàn
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
Khoa học thời đại lên cao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru
Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh
Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
Có cô đang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thường vào tay
Ô tô cấp kíu đến ngay
Ðưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...
Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện Biên trở về
Hoan hô anh Nguyễn Đình Dề
Trước là Thổ Phỉ nay về với ta
Hoan hô anh Nguyên Văn Ba
Trước là thổ phỉ nay ta đã về.
Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào
Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Hôm qua em đến đồi Lê
Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
Túc xá buồn, em xem Nhi
Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn
Quê Hương thi sĩ Phú Thò
Chè xanh , cọ biếc , mập to trái chuồi ( chuối)
Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
Cu Ba lông mượt giống to
Cách màng văn hoá đất tô lại càng...
Ba bà đi chợ cầu Đông
Vừa đi vừa nhổ lông...mày ra xem
Sưu tầm
Trần Vũ
02-10-2011, 03:28 PM
Tối qua vào quán Kara-
oke, sung lắm! về nhà rất lo
vợ con đầu ngõ đang hò
la: Ông rỗng túi tiền bo con nào?
:gn11:
Trần Vũ
Nguyễn Hải Yến
02-10-2011, 03:38 PM
Ngồi buồn chơi chút bút trè
Hòa chung bạn hữu câu vè đùa trêu
Bích Duyên chọc ghẹo Thanh yêu
Giả vờ kiếm cớ đánh liều làm quen .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
02-10-2011, 03:50 PM
Hoan hô đồng chí Bút Tre
Thơ phú ngang phè mà lại hóa hay
Phải chăng trường phái thơ ngây
Làm cho ai cũng mê say thích nghè (nghe)
Ngày nay cuộc sống bộn bề
Nụ cười thuốc bổ: ca vè dân gian
Bởi ai cũng có thể làm
Bút Tre, bút nứa, lại càng bút bi..
sưu tầm đoạn bút tre cho vui .
Nguyễn Hải Yến
02-10-2011, 03:58 PM
Sưu tầm bài thơ bút tre này cười cho vui sảng khoải tâm hồn trong ngày được nghỉ hihihhihi .
Cười với thơ Bút Tre .
( sưu tầm ) .
Em đi công cán đảo Côn
Lôn rộng bát ngát, bồn chồn nhớ anh
Mặc dù lòng tự nhủ rằng:
“Khi đi em nắm cổ tay
Khi về em nắm… chỗ này, chỗ kia.”
*
Tuổi già nhưng sức không già
“Đẩy” lên “đẩy” xuống như là thanh niên
Tuổi già rất thích “tiểu liên”
Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng!
*
Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Về nhà mới biết mình ngu
Thằng lớn ăn ít thằng cu “ăn” nhiều.
*
Rộng lớn như thể nước Nga
Người ta không cấm thụt ra thụt vào
Nhỏ bé như thể nước Lào
Cũng không có cấm thụt vào thụt ra
Chỉ riêng có Việt Nam ta
Đâu đâu cũng cấm thụt ra thụt vào.
*
Thu đi, để lại lá vàng
Anh đi, để lại cho nàng thằng cu
*
Hôm nay trên quốc lộ hai
Thể nào cũng có một vài… ô tô (!)
*
Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không lại đụng cái … chị em.
*
Hội trường yên ắng ngủ say
Thuyết trình vừa dứt… vỗ tay ra về.
Đi trên tàu bật một que diêm
Mắt lim dim nhìn lên đồi cọ
Mà gật gù khen tỉnh… Phú Thọ.
*
Lấy anh từ thuở mười ba
Anh chê em bé không nằm với em
Đến năm mười tám tuổi xanh
Em nằm dưới đất anh lôi lên giường
Một lần thương, hai lần thương
Chân giường có bốn gãy giờ cò ba.
*
Trên đường xe chạy bon bon
Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông (!)
sưu tầm .
*
Anh đi công tác Ban Mê-
Thuột xong một cái lại về với Plây-
Cu anh tuy có hơi gầy
nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
HỒNG THOẠI
04-10-2011, 03:29 PM
VÌ SAO TỚ ĐI NHẬU
Tối nay xỉn, tớ bèn đi ngủ sớm
Lười treo mùng nên muỗi đớp lia chia
Thêm cái bụng óc ách toàn những bia
Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được !
- Vợ ơi vợ ! Vợ làm ơn làm phước
Đem giúp chồng một ly nước coi nào
Treo cái mùng, xua đám muỗi hỗn hao ( hào )
Cứ lợi dụng tớ say bâu vào choác...
- Ông đã say sao miệng còn toang toác ?
Uống cố vào , về hành vợ quát con
Cái bao tử chữa mãi bệnh vẫn còn
Cứ đà này chắc con mất bố sớm !
- Sao vợ nói những điều nghe ghê gớm !
Vợ tưởng chồng làm " bợm " sướng lắm sao ?
Toàn chất cay, chất đắng phải đưa vào
Phải cố nuốt, vì sao, vợ có biết ?
- Cái ông này diễn trò nghe hay thiệt
Nhậu cho ông, tui cần biết làm chi ...
- Vậy thì vợ khoan trách chồng làm gì
Nếu vợ biết lí do chồng đi nhậu
Này vợ ơi, vợ hãy nghe cho thấu
Có rượu vào thấy vợ xấu ... như tiên
( Nàng tiên mà ai thấy cũng mê liền )
Chính vì vậy chồng kết liên với nhậu ...
- Thôi, cha nội, đừng có mà " phách tấu " *
Mới học đâu lối lí sự tào lao !
Nhưng nói ra nghe cũng ... khoái làm sào ( sao )
Thôi !
Ông cứ nhậu ... ( để ) tui ngày nào cũng đẹp ...
* phách tấu ( phương ngữ miền Trung ) : phách lác, khoác lác
HỒNG THOẠI
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-10-2011, 05:35 PM
Hồng Thoai "thoại"lý sự cùn ghê
Mới hay nội tướng cứ mê tít mù
Sòn sòn ra mấy thằng cu
Nuôi nhiều vất vả lại vu tại Riều "rượu"
Thanh Thanh KHiết
Trần Vi Thông
04-10-2011, 06:20 PM
Hồng Thoai "thoại"lý sự cùn ghê
Mới hay nội tướng cứ mê tít mù
Sòn sòn ra mấy thằng cu
Nuôi nhiều vất vả lại vu tại Riều "rượu"
Thanh Thanh KHiết
Thề rằng: Khiết chẳng biết điêu
ngoa đâu...cái tội nói nhiều tí thôi!
cả ngày ôm máy tính rồi
Sao còn hơi sức ghẹo chơi Hồng Thoài ?(Thoại)
:gn13:
Vịt hồng
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-10-2011, 05:47 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=24822#post24822) Hồng Thoai "thoại"lý sự cùn ghê
Mới hay nội tướng cứ mê tít mù
Sòn sòn ra mấy thằng cu
Nuôi nhiều vất vả lại vu tại Riều "rượu"
Thanh Thanh KHiết
Thề rằng: Khiết chẳng biết điêu
ngoa đâu...cái tội nói nhiều tí thôi!
cả ngày ôm máy tính rồi
Sao còn hơi sức ghẹo chơi Hồng Thoài ?(Thoại)
Vit Hồng
:gn13:
Nói điêu cũng khó Vịt ơi !
Sao cho bạn cười mà chẳng giần ai “giận ai”
Càng đọc càng thấy sàng khoai “sảng khoái”
Cười nhiều bụng tức ra ngoài …tìm nơi …
Thanh Thanh Khiết
5.10.2011
Trần Thị Thanh Liêm
05-10-2011, 08:05 PM
Chấm chấm khó hiểu quá thôi
Phải chăng tức bụng tìm nơi đi đài ?
Nguyễn Hải Yến
05-10-2011, 08:51 PM
Đau răng tối định đi ngu ( ngủ )
Nhưng mà lại nhớ chàng từ bút tre .
Vào xem Hồng Thoại bài vè
Say say tỉnh tỉnh nói nghe có lỳ ( lý )
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
06-10-2011, 01:53 AM
THƠ KHÔNG BÁN .
Thơ ca phong phú dồi dào
Đau răng vẫn cứ bổ nhào lăn vô .
Bán ra chẳng được xu mồ
Tiền in giấy mực mất tô phở rồi
Đêm về đau bụng lại ngồi
Công ty dồn viêc hỏi thời tính sao
Người ơi Em chằng đổi trao
Thơ ca mộng ước thanh tao cuộc đời
Giàu sang là số của trời .
Giờ đây đã trót theo người bán buôn .
Hải Yến .
HỒNG THOẠI
06-10-2011, 11:18 AM
THƠ KHÔNG BÁN .
Thơ ca phong phú dồi dào
Đau răng vẫn cứ bổ nhào lăn vô .
Bán ra chẳng được xu mồ
Tiền in giấy mực mất tô phở rồi
Đêm về đau bụng lại ngồi
Công ty dồn viêc hỏi thời tính sao
Người ơi Em chằng đổi trao
Thơ ca mộng ước thanh tao cuộc đời
Giàu sang là số của trời .
Giờ đây đã trót theo người bán buôn .
Hải Yến .
Cùng Hải Yến ở Ma - cau
Xin có ý kiến chuyện đau cái bùng ( bụng )
Sở dĩ cô bị đau bung
Là do lắm thứ trộn chung với nhàu ( nhau ) :
Thơ ca, phở Việt, cơm Tàu
Gặp là uýnh lộn nên đau phải rồi !
Bệnh này chữa cũng dễ thôi
Thơ ca đầy bụng thì lôi hết rà ( ra )
Thi hữu đang chờ đó nha ...
HỒNG THOẠI
kimnguyen158
07-10-2011, 03:40 PM
Sốt ruột chờ chị Thanh Thanh
Khiết lấy chồng để chúng mình được măm
Phong bì mười tờ năm trăm ( đồng )
Khiết thấy mừng thầm vội bóc bì ra
Ngất xỉu báo hại cả nhà
Đêm tân hôn vẫn vào ra bệnh viền ( viện )
Kim Nguyên
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-10-2011, 05:30 PM
Sốt ruột chờ chị Thanh Thanh
Khiết lấy chồng để chúng mình được măm
Phong bì mười tờ năm trăm ( đồng )
Khiết thấy mừng thầm vội bóc bì ra
Ngất xỉu báo hại cả nhà
Đêm tân hôn vẫn vào ra bệnh viền ( viện )
Kim Nguyên
Xin đừng đợi nhé ! Kim Nguyên
Bùi Thanh Thanh Khiết chỉ nghiền thơ thôi
Bán thơ cũng sướng lắm rôi“rồi”
Tiền nhiều mua rượu sẽ mời ca lang “cả làng”
Đàn ông nay lắm kẻ ngang
Nhậu vào say xỉn nó phang xiu thần "xỉu thật"
Thiệt thân
Thanh Thanh Khiết
Nguyễn Hải Yến
08-10-2011, 04:00 PM
THƠ VUI ...
Đi đâu đi mãi không về
Trò thì nháo nhác não nề mong thây ( thầy )
Thây còn sống được hôm nay
Cũng nhờ đệ tử suốt ngày nâng niu .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
09-10-2011, 01:44 PM
Cuối tuần thăm hỏi chàng trè
Có cô em gái vút ve chiều tà
Thả hình soi bóng ngắm hoa
Mộng rằng chào đón anh ta đến cùng .
Hải Yến .
HỒNG THOẠI
09-10-2011, 05:10 PM
Đêm qua có nàng nằm mơ
Thấy mình lạc đến bến bờ rất xa
Lạ là xứ sở của Ma
Cao làm nàng sợ kêu ba gọi mè ( mẹ )
Ba mẹ nào có ai nghe
Cô nàng quá khiếp đến te ( huyền ) ra giường...
HỒNG THOẠI
lehoa_2010
09-10-2011, 05:43 PM
Hồng Thoại .
Thoại anh lại muốn Ma cào ( cao )
Làm visa một chuyến bay ào sang ngay
Nếu đi em bám cánh tay
Cùng du Hải Ngoại tràn đầy niềm vui .
Lê Hoa .
Nguyễn Hải Yến
09-10-2011, 06:35 PM
Tội thân em gái xa nhà
Ngày đêm thả bút la cà vườn thơ
Tối nằm say tỉnh mộng mơ
Kêu tên Hồng Thoại đợi chờ bến tre .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
10-10-2011, 02:30 AM
http://ca3.upanh.com/10.275.14412785.HHY0/DSC00012.jpg
Cuối tuần Tàng thích chơi gem
Anh nào sướng ẻm thòm thèm xin vồ
Bên nào thắng cược đãi ngô
Tui già nếu có gặp bồ xơi luôn .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
10-10-2011, 02:52 AM
TỰ BẠCH .
Tên tôi là Nguyễn Yến Tàng
Tính thời ngang bướng dân làng sợ va ( vạ )
Miệng thời đanh đá chua ngoa
Khôi hài tếu táo thơ ca cả ngày
May mà có Khắc Hiền đây
Chan hòa thông cảm thả tay bút liền
Họa thơ vui vẻ vô biên
Sợ gì cái ả Yến điên đâu nào ?.
Hải Yến .
Trần Thị Bích Duyên
10-10-2011, 07:27 AM
http://ca3.upanh.com/10.275.14412785.HHY0/DSC00012.jpg
Cuối tuần Tàng thích chơi gem
Anh nào sướng ẻm thòm thèm xin vồ
Bên nào thắng cược đãi ngô
Tui già nếu có gặp bồ xơi luôn .
Hải Yến .
Yến ơi ! là em đó sao ?
Nhìn ảnh anh ngỡ lẽ nào trong mơ
Người đẹp , lại còn giỏi thơ
Ngồi chơi gêm cả chục giờ chưa moi ( mỏi )
TTBD
HỒNG THOẠI
10-10-2011, 11:39 AM
Hồng Thoại .
Thoại anh lại muốn Ma cào ( cao )
Làm visa một chuyến bay ào sang ngay
Nếu đi em bám cánh tay
Cùng du Hải Ngoại tràn đầy niềm vui .
Lê Hoa .
[SIZE="4"][COLOR="navy"]
Du lịch ai lại không ham
Nhưng có những chốn cần tham khảo lài ( lại )
Ma Cao quả lắm nhân tai ( tài )
Điển hình : nàng cỡ gấp hai mô tồ ( tô ) *
Cỡi lên, xe còn " nam mô "
Huống gì cái thân liễu bồ của Thoai ( Thoại ) !
Ngược lại, có bà đã ngoài
Bảy mươi xuân vẫn cố nhoài người ra **
Quyết cỡi bằng được Honda
Ông nào lạng quạng bà đá văng răng !
Hai tuýp phụ nữ dữ dằn
Thôi em xin kiếu, chẳng băng ( bằng ) ở nhà ...
HỒNG THOẠI
* Xin xem hình ở trang 3 mục Thơ vui - Cảm tác vui - Nguyễn Hải Yến
** xem hình ở trang 4
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-10-2011, 01:28 PM
Hồng Thoai còn lắm sức ma "mà"
Sợ chi mập ú hay gia chẳng sờ "già chẳng sợ"
Bơi mãi rối cũng đến bơ "bờ"
Bởi lòng hoài cảm vần thơ Yên Tàng
:gn13:
Thanh Thanh Khiết
10.10.2011
Trần Vi Thông
10-10-2011, 05:51 PM
Gặp "Bà La sát" xin hàng!
Bởi chưng lắm lúc Yến tàng nổi cơn
điên lên, phát biểu..."cà chơn" (...ớn!)
Quản trì (trị) xuống nước van lơn hổng thà! (tha)
:gn13:
vịt hồng
HỒNG THOẠI
10-10-2011, 06:25 PM
:gn3::confused:
Hồng Thoai còn lắm sức ma "mà"
Sợ chi mập ú hay gia chẳng sờ "già chẳng sợ"
Bơi mãi rối cũng đến bơ "bờ"
Bởi lòng hoài cảm vần thơ Yên Tàng
:gn13:
Thanh Thanh Khiết
10.10.2011
Cảm ơn tỷ Khiết đã ban
Cho đệ lời khuyên - đúng vàng SJC !
Nhưng nếu đệ bơi có gì
Tỷ có nhảy xuống cùng vi hành ... chìm ?!!!
:gn3:
HỒNG THOẠI
Trần Thị Bích Duyên
10-10-2011, 06:54 PM
http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/dm.gif
Gió lay cành lá đung đưa
Ngồi đây ngắm cảnh người xưa đâu rồi
Thả hồn nhớ lại lứa đôi
Ra hồ tâm sự nụ cười trao duyên .
Hải Yến .
Hí hí hí nhờ có bức tranh sinh động này mà Hải Yến ngẩu hứng làm được bài thơ hihhihihi.
Bức tranh đang đẹp là thê ( thế )
Qua tay Hải Yến tứ bề quay quay
Hình động mà làm kiểu này
Khách xem lại hỏi ô hay sao thề ( thế )
BBH
lehoa_2010
11-10-2011, 02:58 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20110515043630698.jpg
Vào nhà xin mời quả nho
Hấu dưa đỏ ửng thơm thơ ngọt lìm ( lịm )
lehoa_2010
11-10-2011, 02:58 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20111002021229273.jpg
Em đi chơi biển diệu êm
Cảnh phong tuyệt đẹp bờ biên ( biển ) đông người
lehoa_2010
11-10-2011, 03:06 AM
Gặp "Bà La sát" xin hàng!
Bởi chưng lắm lúc Yến tàng nổi cơn
điên lên, phát biểu..."cà chơn" (...ớn!)
Quản trì (trị) xuống nước van lơn hổng thà! (tha)
:gn13:
vịt hồng
Trù ui cái Cổ Yến tàng
Đọc thơ cũng thấy ngang tàng ga lăng
Thơ vui hài tếu quậy làng
Đủ loài * thơ ghẹo những chàng si tinh **
Thơ Cô tánh nết y hình
Xuân Hương là cụ Yến mình mười đơi ***
Hi nhiều bài đọc có pha chút chất giọng Hồ Xuân Hương . Cô Yến là chắt mười đời hihihhihihi .
Lê Hoa .
Loài *_loại
Tinh **_Tình
Đơi *** _Đời
HỒNG THOẠI
11-10-2011, 04:34 PM
- Bánh mì đặc biệt thơm ngon
Mười ngàn một ổ thì con ăn bùn ( bún )
- Nguyên quán tớ ở xứ Phan
Rang cùng một chỗ với chàng Chế Linh
- Ví dầu em có qua cầu
Xẻo Bướm thì cũng đừng âu lo gì
Đường em thì em cứ đi
Xẻo Bướm ở lại có chi mà sờ ( sợ )
HỒNG THOẠI
Nguyễn Hải Yến
11-10-2011, 06:26 PM
Cầu Cu khe Bướm đề huề
Có Cô em gái không về qua đêm
Cha rằng tuyên bố thật êm
Nếu về Cha xẻo cho em khỏi đì ( đi ) .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
12-10-2011, 12:15 PM
http://anhso.net/data/34/khoaheo/595680/1427189.jpg (http://anhso.net/data/34/khoaheo/595680/1427189.jpg)
Anh yêu chẳng có vào mang ( mạng )
Đợi anh buồn ngủ Cô Nàng lăn quay .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
12-10-2011, 04:06 PM
Thả thơ nối nhịp làm cầu
Bắc qua biển rộng cùng nhau xích gần
Xứ người xa lắc dừng chân
Nhưng mà gần gủi ân cần quê Me ( Mẹ ) .
Hải Yến .
Trần Thị Bích Duyên
13-10-2011, 11:01 AM
http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif (http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif)
Đây là máy tập thể thao
Của em gái ở Ma Cao vừa tằng ( tặng )
BBH
maimo
19-10-2011, 09:06 AM
http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif (http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif)
Đây là máy tập thể thao
Của em gái ở Ma Cao vừa tằng ( tặng )
BBH
Máy gì nhủng nhẳng nhùng nhăng (nhằng)
Bích tập cho khéo... kẻo răng không còn
Gà
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-10-2011, 10:08 AM
http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif (http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif)
Đầu vừa khỏi rơi "í khỏi rồi"
Đừng tập Gà ơi !
Răng rơi căng gẩy "cẳng gẫy"
Lại nằm viện thôi
Chớ nghe ai nố "nổ"
Công dụng rất hay
Lại thấy ngô ngố "ngồ ngộ"
Vạ gió tai bay
Thanh Thanh Khiết
Trần Thị Bích Duyên
19-10-2011, 03:02 PM
http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif (http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif)
Đầu vừa khỏi rơi "í khỏi rồi"
Đừng tập Gà ơi !
Răng rơi căng gẩy "cẳng gẫy"
Lại nằm viện thôi
Chớ nghe ai nố "nổ"
Công dụng rất hay
Lại thấy ngô ngố "ngồ ngộ"
Vạ gió tai bay
Thanh Thanh Khiết
Cho dù cẳng gãy răng rung (rụng )
Thì cũng quyết tập đến cùng xem sao ...
TTBD
maimo
19-10-2011, 04:43 PM
Cho dù cẳng gãy răng rung (rụng )
Thì cũng quyết tập đến cùng xem sao ...
TTBD
Bích Duyên cứ tập xem nao (nào)
Răng mà gẫy hết , ăn chao(cháo) cũng càm (cam)
Gà
HỒNG THOẠI
19-10-2011, 05:27 PM
Máy này coi bộ cũng hay
Nếu mà tập được ta nay sợ gì
té xe, đập đầu ... một khi
Toàn thân luyện cứng cáp thì ... ta chơi
HỒNG THOẠI
Trần Vũ
23-10-2011, 09:43 AM
http://vnthihuu.net/forumdisplay.php?94-Th%C3%B9ng-r%C3%A1c
Vào ngay "Thùng rác"... đăng bài???
Bó tay! quảng cáo kiểu này... chấm com!
Bạn vào Thi hữu mà... nom
Thời buôi (buổi) kinh tế kiếm cơm khó khằn! (khăn)
:gn13:
Trần Vũ
Trần Thị Bích Duyên
23-10-2011, 01:43 PM
http://ione.net/files/subject/2011/06/10750/13415913zwk5z0zkx10x3w.gif
Mấy ngày mải tập thể thao
Cho nên quên mất không vào bút tre
Máy này Hải Yến gửi vê ( về )
Tập chưa xong đã hôn mê mấy ngày
HỒNG THOẠI
27-10-2011, 11:31 AM
MỘT CHUYẾN ĐI
Hè rồi tớ có chuyến du
Lịch về Đà Nẵng thăm thù ( thú ) chốn xưa
Khởi hành vào lúc ban trưa
Đúng giờ hoàng đạo vẫn thừa sư cô ( sự cố )
Xe đang ngon trớn ngang lô
Cao su thì bị kêu vô kiểm trà ( tra )
( Bác tài phải móc bóp ra ... )
Xe đi tiếp đến ngã ba Phú Tài
Thì bị tắc đường hơn hai
Giờ đồng hồ mới thoải mai ( mái ) chạy vù
Gần sáng xe leo đèo Cù
Mông bò ì ạch : sương mu ( mù ) quá nhiều !
Từ đó xe chạy đến chiều
Thì tới Đà Nẵng dấu yêu quê hường ( hương )...
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
27-10-2011, 11:40 AM
Em có đi chơi Hội An
Nếu thoải mái thì nhớ mang bầu về
Tiện đường ghé biển Mỹ Khê
Tôm mua một ký để vê ( về ) nấu cành ( canh )
Ai đi tắm biển Cửa Lò
Gặp trưa nắng nóng thì bo ( bỏ ) mà về
Nắng gắt cùng tia tím tê
Hại làn da lắm hết dê ( dễ ) thương rồi...
HỒNG THOẠI
Trần Vi Thông
27-10-2011, 01:13 PM
Hồng Thoai giờ cũng...lắm nhời!
Đường thi, lục bát ta người lanh choai
Sáng thì...bê bún lai rai
Chiều ưng đã có vài chai...rượu chuồi (chuối)
:gn13:
vịt hồng
Phong Trần
27-10-2011, 03:26 PM
MỘT CHUYẾN ĐI
Hè rồi tớ có chuyến du
Lịch về Đà Nẵng thăm thù ( thú ) chốn xưa
Khởi hành vào lúc ban trưa
Đúng giờ hoàng đạo vẫn thừa sư cô ( sự cố )
Xe đang ngon trớn ngang lô
Cao su thì bị kêu vô kiểm trà ( tra )
( Bác tài phải móc bóp ra ... )
Xe đi tiếp đến ngã ba Phú Tài
Thì bị tắc đường hơn hai
Giờ đồng hồ mới thoải mai ( mái ) chạy vù
Gần sáng xe leo đèo Cù
Mông bò ì ạch : sương mu ( mù ) quá nhiều !
Từ đó xe chạy đến chiều
Thì tới Đà Nẵng dấu yêu quê hường ( hương )...
HỒNG THOẠI
Đọc bài này mà không nén cười được :gn13:
HỒNG THOẠI
27-10-2011, 03:39 PM
Hồng Thoai giờ cũng...lắm nhời!
Đường thi, lục bát ta người lanh choai
Sáng thì...bê bún lai rai
Chiều ưng đã có vài chai...rượu chuồi (chuối)
:gn13:
vịt hồng
Rượu chuối tớ có hai bình *
Bạn ưng thì đến chúng mình lai rai
Tới đi, đừng có ngần ngai ( ngại )
Uống say ngủ lại, ngày mai ăn bùn ( bún )
HỒNG THOẠI
* Mỗi bình tớ ngâm 20 lít, thừa sức cho bạn...tắm. Hehe...
Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 04:09 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=28719#post28719)
Yến nay thêm tên khachien ( khachien1254720 ) ?
Đọc nick mà tớ muốn điên cái đầu !
Vừa chữ vừa số một xâu
Đọc mỏi cả miệng mà đâu đã nhờ ( nhớ )...
HỒNG THOẠI
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20111026111231734.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20111026111231734.jpg)
Thoại anh ! Hải Yến đây nha
Nhìn đây rõ mặt thật là tên em
Ních Tàng có một không thêm
Nghệ An thành phố Khắc Hiền bạn thơ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn vui chờ
Yến Tàng bờ lốc ( Blog ) đăng thơ Hiền copy
A anh Hiền copy thơ của em trong blog đem vào thi hữu đăng lên đó mà hi .
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 11:41 PM
Ai đi tắm biển Cửa Lò
Gặp trưa nắng nóng thì bo ( bỏ ) mà về
Nắng gắt cùng tia tím tê
Hại làn da lắm hết dê ( dễ ) thương rồi...
HỒNG THOẠI
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110117010622802.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010622802.jpg)
Em đi tắm biển mà lo
Nằm trên thuyền nứa lăn bò đê mê
Chân cò ( co ) em cứ buồn tê
Bềnh bồng gió thổi bốn bề đẩy trôi .
Hải Yến .
Hi ngẩu hứng vui với anh Hồng Thoại nhen .nếu cười cười nhỏ thôi kẻo em xấu hố .
HỒNG THOẠI
28-10-2011, 09:09 AM
[/I][/COLOR][/SIZE][/I] http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110117010622802.jpg (http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010622802.jpg)
Em đi tắm biển mà lo
Nằm trên thuyền nứa lăn bò đê mê
Chân cò ( co ) em cứ buồn tê
Bềnh bồng gió thổi bốn bề đẩy trôi .
Hải Yến .
Chỗ Yến cũng lắm điều hay
Tắm biển được khuyến mãi ngay cái bè
Rồi được duỗi cò ( co ) phỡn phe ( phè )
Sẵn dịp vượt biên để ve con chồng ( về ( với ) chồng con )
HỒNG THOẠI
[/CENTER][/QUOTE]
Nguyễn Hải Yến
29-10-2011, 12:14 PM
http://www.karatevn.com/images/2008/01/17/1/e79ea66961715271425f02f419e583b55.jpg
Võ điêu luyện của mình đây
Thằng nào lố nhố cứ gây xem nào
Đường quyền múa lượn sắc dao
Cho dăm ba nhát rồi tao bỏ chày ( chạy )
Hải Yến .
Nguyễn Hải Yến
29-10-2011, 04:57 PM
Bắc Hợp anh tôi đã đổi nghề
Làm chàng xích lô kiếm tiền bao em
Tiền đô anh có trăm triêu ( triệu )
Cho cô em gái Yến tàng mua xe .
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRg_y7oObCtvEI2zHHx_Z7lg9GU8Rj1 SnPbNvfJBKqtRH82zmr (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://bee.net.vn/dataimages/201002/original/images285680_usd.jpg&imgrefurl=http://bee.net.vn/channel/2043/201002/Do-la-My-tang-du-bao-tang-truong-kinh-te-the-gioi-1742207/&h=300&w=400&sz=29&tbnid=B_zEInqUsksKAM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3D%25E1%25BA%25A3nh%2Bti%25E1%25BB%2581 n%2B%25C4%2591o%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E1%BA%A3nh+ti%E1%BB%81n+%C4%91o&docid=wnTk0FN-ad4dBM&hl=vi&sa=X&ei=YjqWTpPsMePamAWOzZmhAg&ved=0CB4Q9QEwAA)
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101202112424980.jpg
Nguyễn Hải Yến
29-10-2011, 05:15 PM
Hỏi rằng bạn ở nơi mô
Lâu rồi không thấy Thanh vô thi hừu ( Hữu ) .
Hỏi rằng đêm phố đìu hiu
Yến Tàng bán bánh ế thiu không nào ? .
Hải Yến .
HỒNG THOẠI
30-10-2011, 12:33 PM
SỢI RÂU
Hôm qua mưa gió bập bùng
Quá buồn tớ mới ngồi rung sợi rầu ( râu )
Rung qua rinh lại hồi lâu
Sợi rầu đứt bóng về châu ( chầu ) ông bà
Tớ ngồi mà dạ xót xa :
- Râu ơi râu hỡi vì ta má mì ( mà mi )
Ra đi khi tuổi xuân thì
Thôi duyên phận thế... hẹn mi kiếp sàu ( sau ).
HỒNG THOẠI
Nguyễn Hải Yến
31-10-2011, 01:15 PM
Yến tàng vai đóng Hoạn Thư
Bây giờ nhập diễn Nở từ làng Đoai ( Đoài )
Yêu Phèo say đắm là ai ? .
Mong rằng vai nhập tếu hài ngay đi
Vào đăng ký Chí Phèo thì
Nhanh lên kẻo hết bởi vì hạn ngăn ( ngắn ) .
Hải Yến .
HỒNG THOẠI
02-11-2011, 10:57 AM
Gái một con chưa mòn mấy nỗi
Gái hai con vẫn khối anh mê
Em đây đã ba thằng dê ( rể )
Thế mà chồng chẳng hề chê bao giờ ...
Tới ngày mùng 8 tháng 3
Ai chưa có vợ hẳn là ... độc thân
Thế thì bạn chẳng nên bần ( bận )
Tâm chuyện lấy vợ để mân ( mần ) ô - shìn ( ô shin )
Qua cầu ngả nón trông cầu
Ngờ đâu thấy một con sâu to đùng
Sâu này mà cắn chắc khùng
Thôi mau đội nón tránh hung thần sầu ( sâu )
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
02-11-2011, 03:51 PM
Xin chào bà chị Mai Mơ
Sau ngày xuất viện sao thơ ít thề ( thế ) ?
Mong chị vạn sự vẫn đề
Huề để góp vui cùng hệ Bút Tre
HỒNG THOẠI
Trần Vũ
06-11-2011, 01:33 PM
Bút tre viết chẳng sợ tè…
loe ra, Hồng Thoại le te có vào…
“A TÊ EM” cũng chả sao!
Nhưng đòi mở khóa động “đao’ (đào) có ngày…
Vợ rình…tóm được...ghè tay
Hết đường chối cãi nhà bay xoong nồi
:gn3:
Trần Vũ
HỒNG THOẠI
09-11-2011, 11:07 AM
Con cò mày lội cả đời
Sao mà mày chẳng biết bơi hở cò ?
Chẳng bù với mấy thằng cho ( chó )
Suốt đời ở cạn mà no bởi giòi ( nó bơi giỏi )
Đầu năm đi hái lộc chùa
Cầu mong năm tới sẽ cua ( cưa ) được đào
May thay năm đó giá cao
Tớ vui quá cỡ vì đào không con ( còn ) !
HỒNG THOẠI
maimo
09-11-2011, 01:41 PM
Xin chào bà chị Mai Mơ
Sau ngày xuất viện sao thơ ít thề ( thế ) ?
Mong chị vạn sự vẫn đề
Huề để góp vui cùng hệ Bút Tre
HỒNG THOẠI
Tuy xuất nhưng mắt còn mơ (mờ)
Màng vẫn che khuất chỉ rơ (rờ)thôi à
Thơ, phú thi (thì) chẳng chịu ra
Nên chỉ len lén vào ra cám ờn (ơn)
GÀ
Trần Thị Bích Duyên
09-11-2011, 06:13 PM
Bạn tôi cặp mắt còn mơ ( mờ )
Tay run nhưng vẫn lần rờ bàn phim (phím )
Bút trè thơ vẫn lần tìm ( tre )
Chưa khoe nhưng chẳng chịu im ngồi nhìn ( khỏe )
maimo
10-11-2011, 10:27 PM
Con cò mày lội cả đời
Sao mà mày chẳng biết bơi hở cò ?
Chẳng bù với mấy thằng cho ( chó )
Suốt đời ở cạn mà no bởi giòi ( nó bơi giỏi )
Hồng Thoại
Cua này đi ngáng (ngang) cả đời
Sao mi không bảy (bay) để chơi với cò
Tám chần (chân) ăn đứt thằng cho (chó)
Hai càng lên cạn cúa (cua) bò thật gioi (giỏi)
Gà xin "Họa"với Bác Thoại bài này nhé
maimo
10-11-2011, 10:35 PM
Bạn tôi cặp mắt còn mơ ( mờ )
Tay run nhưng vẫn lần rờ bàn phim (phím )
Bút trè thơ vẫn lần tìm ( tre )
Chưa khoe nhưng chẳng chịu im ngồi nhìn ( khỏe )
Nhớ cả Bút trè, nhớ cả Duyền (Duyên í)
Mắt mờ nhưng tớ vẫn lim dim
Hấp ha hấp háy rơ (rờ) bàn phím
Góp một vài câu ngủ mới yên
Gà sắp toét mắt zùi... hu hu
Nguyen Tran Duong Hanoi
13-11-2011, 03:51 PM
NTD là người rất mê thơ của cụ Đặng Văn Đăng-tức cụ Bút Tre-và cũng đã tập tọe viết bắt chước giọng thơ của cụ, có bài tạm gọi là...giống giọng cụ, có bài...nhại giọng cụ. NTD rất thích vào đọc các bài ở chủ đề này của VN thi hữu. Thực ra, đọc kỹ cả 37 trang (từ đầu chủ đề cho tới trang này) của chủ đề thơ Bút Tre , NTD xin mạo muội nói thêm: Các thi hữu cần phải tách bạch đâu là thơ của Bút Tre thật (có chứng cứ), và đâu là thơ Bút Tre "dân gian" gán cho cụ Bút Tre. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, NTD sẽ xin đăng lại thêm một số tư liệu và cả các bài thơ thật của cụ Đặng Văn Đăng để so sánh đối chiếu với thơ dân gian gán cho cụ, ngõ hầu gỡ bớt "tiếng oan" cho cụ, vì như một số bài đăng ở chủ đề này, cụ là người "Tây học", rất coi trọng chữ nghĩa và có ...tếu táo thì cũng trong chừng mực cho phép, lịch sự như...Tây!
Trần Thị Bích Duyên
30-11-2011, 12:45 PM
Quê tôi tại Huyện (Trân Dương )
Nơi có núi đá ven đường bút tre
Tết này mời các bạn vê ( về )
Thăm tôi thăm cả hương quê bút trè ( tre )
lehoa_2010
30-11-2011, 01:28 PM
NTD là người rất mê thơ của cụ Đặng Văn Đăng-tức cụ Bút Tre-và cũng đã tập tọe viết bắt chước giọng thơ của cụ, có bài tạm gọi là...giống giọng cụ, có bài...nhại giọng cụ. NTD rất thích vào đọc các bài ở chủ đề này của VN thi hữu. Thực ra, đọc kỹ cả 37 trang (từ đầu chủ đề cho tới trang này) của chủ đề thơ Bút Tre , NTD xin mạo muội nói thêm: Các thi hữu cần phải tách bạch đâu là thơ của Bút Tre thật (có chứng cứ), và đâu là thơ Bút Tre "dân gian" gán cho cụ Bút Tre. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, NTD sẽ xin đăng lại thêm một số tư liệu và cả các bài thơ thật của cụ Đặng Văn Đăng để so sánh đối chiếu với thơ dân gian gán cho cụ, ngõ hầu gỡ bớt "tiếng oan" cho cụ, vì như một số bài đăng ở chủ đề này, cụ là người "Tây học", rất coi trọng chữ nghĩa và có ...tếu táo thì cũng trong chừng mực cho phép, lịch sự như...Tây!
Mong rằng bạn đến nơi đây
Bút tre bút nứa tỏ bày làng xem
Vui chơi thả bút ngày đêm
Tào lao sai đúng phải thêm chổ nào
Thành viên mãi viết ào ào
Bạn ơi ...bớt chút xông vào chỉ cho .
( Vài câu thơ mộc mạc thôi ko phải bút tre đâu nhen )
Thật may có bạn ý tốt chỉ dẫn cách đúng sai bút tre chứ thực ra riêng tôi chơi là chơi chưa hiểu rõ về bút tre nó có mấy loại và như thế nào là chuẩn nay đọc được lời xây dựng thi huu rất tốt nên mong bạn bớt chút thời gian vào diễn đàn chỉ dẫn những kiến thức của bạn hiểu biết về bút tre thêm .Chân thành cảm ơn nhiều .
Trần Thị Bích Duyên
01-12-2011, 03:27 AM
Bút tre em của bút trè
Đọc lên ta cứ thử nghe xem đà
Đúng sai hãy chỉ cho ra
Đợi lâu không chỉ chắc là chưa hiêu
lehoa_2010
01-12-2011, 08:27 PM
Chờ hoài chờ mãi chẳng thấy đâu
Nói thì làm ngay kẻo mọi người trông
Chờ Nguyễn Trần Dương chỉ dẫn nè
Bút tre bút nứa đúng sai thế nào
Nói phải thực hành thế mới hay .
Lê Hoa .
lehoa_2010
01-12-2011, 08:30 PM
Đánh trống khua làng để đến nay
Mỗi ngày trông ngóng học điều hay
Phân biết bút tre bút nứa để tỏ bày
Sai đúng thơ hay trình làng ngay .
Lê Hoa .
Trần Thị Bích Duyên
02-12-2011, 07:51 AM
Bích Duyên chào bạn Lê Hoa
Tôi Đây hàng xóm gần nhà Trân Dương
Bút trè ông rất am tường
Nhưng vì ông...bận nên nhường cho tôi
Bạn hỏi tôi sẽ trả lời
Bút trè , bút nứa cùng thời bút tre
Bút nào viết lắm cũng tòe
Lời nào nói ...nặng thì nghe khó vào
Thơ vui cứ viết tào lao
Miễn sao tế nhị thơ nào cũng tre
He heeeeeeeeeee
T.T.B.D
Nguyễn Hải Yến
02-12-2011, 08:59 AM
NTD là người rất mê thơ của cụ Đặng Văn Đăng-tức cụ Bút Tre-và cũng đã tập tọe viết bắt chước giọng thơ của cụ, có bài tạm gọi là...giống giọng cụ, có bài...nhại giọng cụ. NTD rất thích vào đọc các bài ở chủ đề này của VN thi hữu. Thực ra, đọc kỹ cả 37 trang (từ đầu chủ đề cho tới trang này) của chủ đề thơ Bút Tre , NTD xin mạo muội nói thêm: Các thi hữu cần phải tách bạch đâu là thơ của Bút Tre thật (có chứng cứ), và đâu là thơ Bút Tre "dân gian" gán cho cụ Bút Tre. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, NTD sẽ xin đăng lại thêm một số tư liệu và cả các bài thơ thật của cụ Đặng Văn Đăng để so sánh đối chiếu với thơ dân gian gán cho cụ, ngõ hầu gỡ bớt "tiếng oan" cho cụ, vì như một số bài đăng ở chủ đề này, cụ là người "Tây học", rất coi trọng chữ nghĩa và có ...tếu táo thì cũng trong chừng mực cho phép, lịch sự như...Tây!
Nói ra hay quá là hay
Nhưng mà bạn diễn vài bài ra đi
Chứng minh lời nói không thì
Nói suông bạn Hữu thầm thì cười cho .
Hải Yến xin phép viết vài câu không bút tre vì không hiểu về bút tre không dám viết chờ NTD chỉ dẫn thêm để học rồi viết .
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-12-2011, 09:30 AM
Nói ra hay quá là hay
Nhưng mà bạn diễn vài bài ra đi
Chứng minh lời nói không thì
Nói suông bạn Hữu thầm thì cười cho .
Hải Yến xin phép viết vài câu không bút tre vì không hiểu về bút tre không dám viết chờ NTD chỉ dẫn thêm để học rồi viết .
Cảm thông cho Nguyễn Trần Dương
Chỉ vì công việc còn đương trắc trờ “trắc trở”
Ơi em Hải Yến gắng chờ !
Vui xuân chắc lắm vần thơ bút trè "tre"
Thanh Thanh Khiết
2.12.2011
Trần Thị Bích Duyên
02-12-2011, 09:39 AM
Bích Duyên xin chào Hai Yên (Hải Yến)
Bạn tôi đi vắng cảm phiền chút nghe
Bạn tôi am hiểu bút trè
Vì quê bạn ở bút tre Hà Thành
Trần Thị Bích Duyên
02-12-2011, 12:05 PM
GỬI HẢI YẾN NỬA @+
Xin em đừng có nóng vôi ( vội )
Không nên không phải lựa lời bảo nhau
Việc chi mà phải buồn rầu
Việc chi mà phải buông câu giận hờn
BBH
HỒNG THOẠI
02-12-2011, 03:06 PM
NTD là người rất mê thơ của cụ Đặng Văn Đăng-tức cụ Bút Tre-và cũng đã tập tọe viết bắt chước giọng thơ của cụ, có bài tạm gọi là...giống giọng cụ, có bài...nhại giọng cụ. NTD rất thích vào đọc các bài ở chủ đề này của VN thi hữu. Thực ra, đọc kỹ cả 37 trang (từ đầu chủ đề cho tới trang này) của chủ đề thơ Bút Tre , NTD xin mạo muội nói thêm: Các thi hữu cần phải tách bạch đâu là thơ của Bút Tre thật (có chứng cứ), và đâu là thơ Bút Tre "dân gian" gán cho cụ Bút Tre. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, NTD sẽ xin đăng lại thêm một số tư liệu và cả các bài thơ thật của cụ Đặng Văn Đăng để so sánh đối chiếu với thơ dân gian gán cho cụ, ngõ hầu gỡ bớt "tiếng oan" cho cụ, vì như một số bài đăng ở chủ đề này, cụ là người "Tây học", rất coi trọng chữ nghĩa và có ...tếu táo thì cũng trong chừng mực cho phép, lịch sự như...Tây!
Qua bài viết trên, tớ thấy bạn Nguyen Tran Duong Hanoi chỉ muốn : " Các thi hữu cần phải tách bạch đâu là thơ Bút Tre thật, và đâu là thơ Bút Tre " dân gian " gán cho cụ Bút Tre ", chứ không nhằm phê phán một ai, chê bai một bài viết nào, hay có ý đưa ra một bài thơ mẫu ...
Nhưng tại sao bạn NTD lại muốn các thi hữu phải làm cái công việc TÁCH BẠCH đó nhỉ ? Xin dành công việc đó cho những nhà nghiên cứu, còn ở đây các thi hữu chỉ muốn tếu táo vài câu hầu " mua vui cũng được một vài trống canh ". Mặt khác, nếu bạn NTD đã " đọc kỹ cả 37 trang " thì bạn phải thấy rất rõ rằng : tất cả các bài viết tham gia ở chủ đề này, do chính các thi hữu tự sáng tác, đều là những câu thơ Bút Tre " ăn gian ", tức là viết theo phong cách thơ Bút Tre, nhưng chỉ mới đạt mức ... " nhại giọng cụ ", mà lại nhại giọng một cách lọng cọng, cho nên tớ mới gọi là Bút Tre " ăn gian ". Cần phải luyện thêm năm thành công lực nữa mới đạt được ngưỡng Bút Tre " dân gian ".
Nói tóm lại, bao giờ bạn NTD có thời gian rỗi, xin bạn cho các thi hữu xem thêm một số tư liệu và các bài thơ do chính cụ Đặng Văn Đăng sáng tác.
Với các bạn đang tham gia viết bài ở chủ đề này, xin mời các bạn cứ tiếp tục viết, theo phương châm : SJC chỉ là 9999, vui mới là vàng ròng ...
HỒNG THOẠI
Nguyễn Hải Yến
02-12-2011, 03:47 PM
Nghe lời Hồng Thoại xông vô
Viết theo bút nứa chõng chơ đôi dòng
Miễn là khuấy động cho đông
Vui cười giải trí tình nồng bạn thơ .
Riêng Hải Yến nghỉ trang diễn đàn sân chơi vui ai biết và hiểu sao viết thơ vậy đây cũng là cách giao lưu ngoài giờ làm chứ không phải là trang thi viết bút tre để thành nhà thơ bởi toàn là nghiệp dư ,chuyên nghiệp ,nhà thơ ca thì ít mà bây giờ đem bạn hữu yêu thơ so sánh với nhà thơ bút tre thì quả thật là sai mênh mông bát ngát .tập làm viết theo thể bút tre coi như Hải Yến viết bút tre là như trẻ nói ngọng thôi . Nếu có bạn NTD dạy bảo chỉ dẫn thêm để bạn bè hiểu biết thêm là tốt và cảm ơn nhiều,
Nếu bảo ai viết giỏi bút tre đúng và chuẩn như cụ Đặng Văn Đăng thì chắc chắn ai cũng sợ không dám chơi bởi sợ sai .
Nếu trang thơ nói rõ đây là trang thi tuyển tài năng cách viết bút tre thì Hải Yến xin giơ 2 tay đầu hàng chịu thua không dám đăng ký thi hi hi hi
Trần Thị Bích Duyên
02-12-2011, 11:35 PM
Ngồi buồn gõ mấy câu chơi
Nếu chưa được chuẩn bạn thời thông cam (cảm)
Bạch Hồng Ngọc
03-12-2011, 07:12 AM
Hôm xưa -Lục Bát- trở vè
Đên nằm
mơ tưởng
ôm Ghe láng giềng
Mơ mẻ lại hóa ra riềng
Sáng sau
vợ bảo
ông" Kiềng " luôn đi
HỒNG THOẠI
08-12-2011, 10:58 AM
Ngày xưa : thập nữ viết vô
Ngày nay thập nữ tiền đô lắm nhà ( tiền đồ lắm nha )
Miễn sao đừng giống như ba
Ngoài ra tất tật đều là ... hot girl !
" Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn ; trông sao, sao mờ "
Thương Sao buộc tớ phải mơ
Rằng cầu Sao rụng vài tờ đô - la
Tớ lượm mua vé xem ca
Nhạc Sao biểu diễn... thế là sáng Sao
HỒNG THOẠI
Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 11:39 AM
ĐẮM CHÌM
Nửa đêm ra đứng bên bờ
Ao ta vẫn đó, sao mơ ao người
Ngửa lên ta nở nụ cười
Ao nào chả thế, cả đời đắm chim* (chìm)
08/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
maimo
08-12-2011, 12:25 PM
" Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn ; trông sao, sao mờ "
Thương Sao buộc tớ phải mơ
Rằng cầu Sao rụng vài tờ đô - la
Tớ lượm mua vé xem ca
Nhạc Sao biểu diễn... thế là sáng Sao
HỒNG THOẠI
Đệ THOÀI (Thoại) ra đứng cầu ao
Ước cho Sao rụng ....! Sao nào ...hở Đê ??? (Đệ)
Mê hồn, Sao Hổm (SAO HÔM í) Sao Khuê
Sao nào mà rụng...Hồng cũng bê về nhà
Tỷ GÀ
HỒNG THOẠI
08-12-2011, 06:36 PM
Đệ THOÀI (Thoại) ra đứng cầu ao
Ước cho Sao rụng ....! Sao nào ...hở Đê ??? (Đệ)
Mê hồn, Sao Hổm (SAO HÔM í) Sao Khuê
Sao nào mà rụng...Hồng cũng bê về nhà
Tỷ GÀ[/QUOTE]
Tỷ Gà sao giỏi vậy ta !
Đi guốc bụng đệ để mà thấy răng ( rằng ) :
Ngàn sao : Hôm Mai Khuê Băng ...
Đệ ém rất kĩ đố thăng đường nào ...
HỒNG THOẠI
Bạch Hồng Ngọc
08-12-2011, 08:19 PM
LỤC BÁT BÚT TRE
Ngọc Hồng vào viết bút tre
Viết xong mới thấy nó trè mấy tuôi
Thoại Hồng vào đọc trời ôi
Thơ gì như thể đổ xồi vào hông
Mọi người thì bảo Ngọc ngông
Làm thơ chẳng biết tổ tồng thơ đau
08/12/2011
maimo
09-12-2011, 04:07 PM
LỤC BÁT BÚT TRE
Ngọc Hồng vào viết bút tre
Viết xong mới thấy nó trè mấy tuôi
Thoại Hồng vào đọc trời ôi
Thơ gì như thể đổ xồi vào hông
Mọi người thì bảo Ngọc ngông
Làm thơ chẳng biết tổ tồng thơ đau
08/12/2011
Xem ra ...Hồng Ngọc thích tre
Bởi mỗi khi viết được trè mấy tuồi
Mười thang thuốc bổ tiếng cười
Tội chi không viết cho đơi thêm vùi
Gà
HỒNG THOẠI
09-12-2011, 05:27 PM
LỤC BÁT BÚT TRE
Ngọc Hồng vào viết bút tre
Viết xong mới thấy nó trè mấy tuôi
Thoại Hồng vào đọc trời ôi
Thơ gì như thể đổ xồi vào hông
Mọi người thì bảo Ngọc ngông
Làm thơ chẳng biết tổ tồng thơ đau
08/12/2011
MẠI DÔ ! MẠI DÔ !
Ai mua xôi Ngọc bán cho
Tuyệt ngon vì được Ngọc khò ( kho ) với thơ
Kèm gà xối mỡ Mái Mơ
Ăn xong đảm bảo ngẩn ngơ suốt ngày !
Chúc Ngọc bán đắt buôn may
Chị Gà có mổ thì chày (chạy) lẹ nghe !
HỒNG THOẠI
Bạch Hồng Ngọc
09-12-2011, 08:38 PM
HỎNG MÁY
Cả ngày hỏng máy tức ghê
Biết làm sao để mà ghe lên màng
Cậy nhờ máy quán cà tang
Không quèn máy lạ nên nàng bo tay
09/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
HỒNG THOẠI
17-12-2011, 06:16 PM
Đèo cao thì mặc đèo cao
Muốn cho đèo thấp ta đào đường hâm ( hầm )
Hổm rồi muôn vạn nàng sao
Rủ nhau rời bỏ trời cao giáng trần
Chỉ trong vài phút hiện thân
Mà làm say đắm lạc thần hồn ai ...
( Hiện tượng sao băng ngày 14.12 )
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Bạn cùng Thi Hữu phải thường ( thương ) yêu nhau
" Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi "
Nhưng vì em lỡ dự thi
Nên em phải cố mà đì quá no ( đi qua nó )
( Việc các thí sinh dự thi Vietnam ' s Ne xt Top Model
phải đi qua một chiếc cầu tre )
HỒNG THOẠI
maimo
17-12-2011, 09:42 PM
MẠI DÔ ! MẠI DÔ !
Ai mua xôi Ngọc bán cho
Tuyệt ngon vì được Ngọc khò ( kho ) với thơ
Kèm gà xối mỡ Mái Mơ
Ăn xong đảm bảo ngẩn ngơ suốt ngày !
Chúc Ngọc bán đắt buôn may
Chị Gà có mổ thì chày (chạy) lẹ nghe !
HỒNG THOẠI
Sao nờ (nỡ) xối mỡ Mái mơ ???!
Mổ Tim, mổ mắt họ chờ tội thay ...!
Cho dù bán đắt, buôn may
Gà cũng không mổ...khỏi chay (chạy) Đệ Hồng
Tỷ GÀ
HỒNG THOẠI
27-12-2011, 11:17 AM
Nếu anh đã quyết đi du
Học thì em cũng đi dù ( du ) với anh
Nếu em đã quyết đi tu
Nghiệp thì anh cũng đi tù ( tu ) cùng em
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Mới sáu mươi tuổi hãy khoan về già
Cố gắng cày cấy gấp ba
Trước khi quá date cho bà xã vui
HỒNG THOẠI
Nguyễn Hải Yến
31-12-2011, 01:52 PM
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ .
Mẹ ơi ! xuân lỡ hẹn rồi
Mẹ hiền ngóng đợi đứng ngồi trông con
Nay xuân đến cận vẫn còn
Gòng lưng công việc chưa tròn trách nhiêm ( nhiệm ) .
Hải Yến .
Bùi Bắc Hợp
31-12-2011, 04:33 PM
Xuân này vẫn chửa được vê
Thì chờ xuân khác rồi về chứ sao
Mười xuân còn chẳng là bao
Chờ thêm xuân nữa lẽ nào lại buôn
Nguyễn Hải Yến
31-12-2011, 06:35 PM
Động viên an ủi đôi lời
Yến nghe cũng đở buồn nơi phương trời
Cô Kim thắm đượm tình đời
Xuân sau sum họp bên người chẳng sao .
Hải Yến .
Bạch Hồng Ngọc
31-12-2011, 07:12 PM
Các em thì thích anh bò
Nhưng mà tiên ít anh thò kim ra
Mạnh tay vặt cái răng gia
các em chạy loạn thế là sung sương
31/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
HỒNG THOẠI
19-01-2012, 07:28 PM
CƯƠNG
Cá không ăn muối cá ươn
Anh hùng gặp vợ đố cương đường nào !
Một hôm gặp bé chân cao
Tớ toan xấn tới định chào dăm câu
Nhìn qua thấy mặt vợ ngầu
Thôi thì thôi nhé ... còn đâu chữ tình !
Hôm đi ăn tiệc linh đình
Uống chưa đã mép tớ rình khui thêm
Ngồi bên, vợ nói thật êm :
- Hai lon rồi đó ! Phải kềm chế nghe !
Có lần trên một chuyến xe
Cô nàng ngồi cạnh đẹp tè hồn luôn !
Vòng nào vòng nấy y khuôn
Mắt la mày lét tớ cuồng cả lên
Khổ thay có vợ ngồi bên
Nên đành nén xuống mà rên rỉ thầm ...
May mà vợ cũng công tâm
Nên đời tớ cũng hai lần được cương
( Hai chim cánh cụt tỏ tường )
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
23-01-2012, 12:20 AM
MONG
Bước sang năm mới con rồng
Cầu mong thi hữu thành công nhiều điều
Túi không hề cạn tiền tiêu
Dù rằng đã cố chơi liều hết ga
Đi nhậu không bị vợ la
Điện thoại réo rắt " Về nhà mau mau "
Suốt năm không hề ốm đau
Càng đông thêm tuổi càng giàu niềm vui
Đối với các bạn tuổi Mùi
Năm nay thuận lợi " đẻ chui " thêm thằng
Đô rượu mỗi ngày một tăng
Ngồi vô bàn nhậu vẫn hăng như thường
Gia đình nề nếp kỉ cương
Cháu con thành đạt mọi đường hanh thông
Xứng danh hậu duệ tiên rồng
HỒNG THOẠI
TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-02-2012, 04:37 PM
THƠM THẢO
Tết đến trăm hoa đẹp tuyệt vời
Tựa tình thi hữu chẳng hề vơi
Một lòng gắn bó cùng thơ phú
Thơm thảo như hoa với đất trời.
Trần Thị Thanh Liêm
thanh ha
01-02-2012, 07:05 PM
MONG
Bước sang năm mới con rồng
Cầu mong thi hữu thành công nhiều điều
Túi không hề cạn tiền tiêu
Dù rằng đã cố chơi liều hết ga
Đi nhậu không bị vợ la
Điện thoại réo rắt " Về nhà mau mau "
Suốt năm không hề ốm đau
Càng đông thêm tuổi càng giàu niềm vui
Đối với các bạn tuổi Mùi
Năm nay thuận lợi " đẻ chui " thêm thằng
Đô rượu mỗi ngày một tăng
Ngồi vô bàn nhậu vẫn hăng như thường
Gia đình nề nếp kỉ cương
Cháu con thành đạt mọi đường hanh thông
Xứng danh hậu duệ tiên rồng
HỒNG THOẠI
CHỜ
Chờ mãi mới tới năm Thìn
Táo đây, tuổi TÝ cũng thèm " đẻ chui "
Cứ gì tuổi Mão, tuổi Mùi
Thầy Thoại xem giúp dùm tui một què (quẻ)
Táo bà
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYadDF9SagABFGO6v-94V22lkc7zdUg7Rhmeu18__dgX_H6JQ2
HỒNG THOẠI
02-02-2012, 12:00 PM
[QUOTE=thanh ha;39487]CHỜ
Chờ mãi mới tới năm Thìn
Táo đây, tuổi TÝ cũng thèm " đẻ chui "
Cứ gì tuổi Mão, tuổi Mùi
Thầy Thoại xem giúp dùm tui một què (quẻ)
Táo bà
Táo Bà ngày một trẻ ra
Từ khi Táo Bé bỏ nhà mà đi
Trẻ đẹp như Bà lo gì
Công khai mà đẻ cớ chi đẻ chùi ( chui ) ?
Do Bà không đặng anh Mùi
Mà là chị Tý nên tui phán rằng :
Năm Thìn này Bà sẽ thăng
Hoa cùng một lúc hai thằng sinh đôi
Không cần phải nói lôi thôi
Bà cứ định liệu ( Táo ) Lớn thời phải theo
( Nhớ biếu thầy bói đầu heo ... )
HỒNG THOẠI
TÔ CHÍ TỰ
05-02-2012, 05:47 AM
Xin Hỏi !!!
Táo Bà wen thế ngủ ngồi
Lâu năm giờ nó tịt rồi đường đe ( đẻ)
Thầy mò trúng cái chi mô
Mà ban một phát đúp bồ song thai ?!
Hai Ông Táo trốn biệt rồi !
Lấy ai rọ rạy cho lòi beby ?!
Thầy mù (?) Thầy đoán mò ư ??
Giocaonguyen
HỒNG THOẠI
06-02-2012, 10:47 AM
Xin Hỏi !!!
Táo Bà wen thế ngủ ngồi
Lâu năm giờ nó tịt rồi đường đe ( đẻ)
Thầy mò trúng cái chi mô
Mà ban một phát đúp bồ song thai ?!
Hai Ông Táo trốn biệt rồi !
Lấy ai rọ rạy cho lòi beby ?!
Thầy mù (?) Thầy đoán mò ư ??
Giocaonguyen
HỎI XOÁY - ĐÁP XOAY
Bác đã coi kĩ avatar
Của Bà Táo chửa mà la " tịt rồi " ?!
Về chuyện một phát sinh đôi
Bà Thần * đã muốn thì thôi khỏi bàn !
Bác đừng ca khúc tình tang
" Rọ rạy " " mó máy " mà tàn đời trai ...
( Báo cho bác biết là Táo Nhớn chưa từng ớn một ai -
liền ông cũng như liền trai
liền bà cũng như liền gái )
* Bà Táo là một vị Thần Bếp, có nhiều phép thần thông lém )
HỒNG THOẠI
thanh ha
25-02-2012, 11:19 AM
Xin Hỏi !!!
Táo Bà wen thế ngủ ngồi
Lâu năm giờ nó tịt rồi đường đe ( đẻ)
Thầy mò trúng cái chi mô
Mà ban một phát đúp bồ song thai ?!
Hai Ông Táo trốn biệt rồi !
Lấy ai rọ rạy cho lòi beby ?!
Thầy mù (?) Thầy đoán mò ư ??
Giocaonguyen
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYadDF9SagABFGO6v-94V22lkc7zdUg7Rhmeu18__dgX_H6JQ2
ÓI VỜI ÔI ...!
Anh Gió nói xấu Táo bà
Dù ngồi hay đứng cũng ra hai thằng
Cho là Táo Bé đã thăng
Táo Cả "rọ rạy" vẫn còn đường đe (đẻ)....heheeeeeeeee
TÁO BÀ
HỒNG THOẠI
26-02-2012, 05:01 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYadDF9SagABFGO6v-94V22lkc7zdUg7Rhmeu18__dgX_H6JQ2
ÓI VỜI ÔI ...!
Anh Gió nói xấu Táo bà
Dù ngồi hay đứng cũng ra hai thằng
Cho là Táo Bé đã thăng
Táo Cả "rọ rạy" vẫn còn đường đe (đẻ)....heheeeeeeeee
TÁO BÀ
Táo Bà vui tính quá hà !
Điệu này bác Gió phải la làng rằng :
- Bà Táo quả là siêu đăng ( đẳng )
" Dù ngồi hay đứng hai thằng cũng ra " !!!
( Bác Gió chắc sợ vãi ha ???!!! )
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
24-03-2012, 11:09 AM
Anh đi lên tới Điện Biên
Phủ xong một cái thì về liền nghe !
Tiện đường nhớ ghé thăm me ( mẹ )
Ít quà biếu cụ - người đè ( đẻ ) em ra ...
Gió rung cây mít sau hè
Tiện đường lay cả khóm tre cuối vườn
Em nào dở dở ương ương
Yếu thì lo núp chớ chường mặt ra
Mặc ai kinh tế vĩ mô
Phần em an phận ô tồ nhà lâu ( ô tô nhà lầu )
Mặc ai lắm ngọc nhiều châu
Riêng em chỉ có dăm xâu nhẫn vàng !
Nhà Bè nước chảy chia hai
Cậu với tớ cùng ca bài " Côi đưa "
HỒNG THOẠI
cosiaus
24-03-2012, 06:39 PM
vào đây đọc thơ But Tre lam mình nghỉ tới chốn nhà quê .
Chuyện nhà quê
Trai nào ngại thợ hay cai
Dù xa ở tận chốn đoài thôn đông
nắng cực cũng vẫn ra đồng
lây đồ biếng nhác chẳng chồng của em
vợ tôi môi đỏ má lèm
ôn tồn tính nết đức kèm đi theo
hái rau lặt cỏ nuôi heo
việc nhà bếp núc , nước đèo đầy lu
tiền vợ chỉ đá đọng xu
Nhà quê chả điện lù khù cũng xong
Mùa về em gánh anh gồng
Nồi cơm thơm phức vợ chồng cùng ăn
thylan
24-03-2012, 07:50 PM
Đêm nay ở tận chốn khuê
Phòng không em ngóng chàng về từ Ban
Mê Thuột vui lắm hỡi chàng?
Xin đừng quên cục đá vàng sắt son!
Thy Lan
cosiaus
24-03-2012, 08:07 PM
Địa danh
Cô kia ở xứ ham hôn
Móc vô rồi lại bồn chồn nhét ra
còn ông chui chổ hóc bà
tó chi chắc phải khóc la um trời
Cám ơn Thy Lan nhe , đừng như HongThoai nhé
thái thanh tâm
24-03-2012, 09:04 PM
"Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng"
Hoan hô đồng chí Bao Công
Chém bao tội phạm cũng không nan lòng
Hoan hô ông phó tỉnh Đông
Đi đâu gái đấy vẫn không hậu quà...
TTT
thái thanh tâm
24-03-2012, 09:09 PM
Đã mò vào xóm bút tre
Đừng chu, đừng giải... mới nghe sướng tài
Ơi ai, ơi ải, ơi ài..
TTT
thái thanh tâm
24-03-2012, 09:42 PM
Không đi không biết Tam Đao
Đi thì không biết chỗ nao mà ngù
Một giường nó nhét hai cu
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
TTTCB
cosiaus
25-03-2012, 06:29 AM
dấu dấu đi và lái,tư tưởng nghỉ gì?
Đu me cha có sướng không
Mồi cô thì cứ lôngbông ngoài đường
thái thanh tâm
25-03-2012, 09:17 AM
Anh đi công tác tận Mường
Tè xong vội vã xuôi đường về ngay.
TTT
cosiaus
25-03-2012, 12:09 PM
Lòng Lan lạt lẻo lắm Lan
lọ làm lư lắc lảo làng Lan lo
Quốc Quyền
25-03-2012, 01:01 PM
Hoan hô đồng chí Đinh La
Thăng quan, tiến chức bày ra lắm trò
Giảm ùn, giảm tắc lộ mô?
Cho nghành công nghiệp Ô TỒ chết cong…
Phí chồng lên phí lòng vòng
Làm cho giá cả như nòng pháo vươn
Ngọc hoàng cũng xót lòng thương
Thuế cao phí nặng mà đương vẫn kèm...
Quốc Quyền
thái thanh tâm
25-03-2012, 04:22 PM
Hoan hô đồng chí Đinh La
Thăng quan, tiến chức bày ra lắm trò
Giảm ùn, giảm tắc lộ mô?
Cho nghành công nghiệp Ô TỒ chết cong…
Phí chồng lên phí lòng vòng
Làm cho giá cả như nòng pháo vươn
Ngọc hoàng cũng xót lòng thương
Thuế cao phí nặng mà đương vẫn kèm...
Quốc Quyền
Hoan hô đồng chí Quốc Quyền
Làm ăn tất bật vẫn khiên ông Thằng
Đường, xe mà biết nói năng
Tìm mồm ổng vả hết răng cho còi.
Thái Thanh Tâm
HỒNG THOẠI
25-03-2012, 04:42 PM
Hoan hô đồng chí Quốc Quyền
Làm ăn tất bật vẫn khiên ông Thằng
Đường, xe mà biết nói năng
Tìm mồm ổng vả hết răng cho còi.
Thái Thanh Tâm
Hoan hô ca sĩ Thái Thanh
Tâm nay đã chuyển sang ngành làm thơ
Bút Tre bác viết răng mờ
Hay như rứa hỉ, đệ sờ bác luôn !
HỒNG THOẠI
cosiaus
25-03-2012, 06:07 PM
Hoan hô đì chống Quốc Quyền
chống luôn ô tộ chỉ chuyên đi bồ
thái thanh tâm
25-03-2012, 06:21 PM
Hoan hô ca sĩ Thái Thanh
Tâm nay đã chuyển sang ngành làm thơ
Bút Tre bác viết răng mờ
Hay như rứa hỉ, đệ sờ bác luôn !
HỒNG THOẠI
Bác ui tui tính hay buôn
Bút bi hết mực đành mườn bút tre
Chẳng thơ chỉ thẩn đó nghè
Bác dòm chán quá thì re thật nhành.
Thái Thanh Tâm
thylan
25-03-2012, 07:26 PM
Lời khuyên cho mình
Lâu lắm lại sờ đến bút tre
Viết sao cho khéo kẻo bị tè
Tếu táo, đùa vui cần nên lịch
Sự thể không hày lắm kẻ chê
Thy Lan
thái thanh tâm
25-03-2012, 08:21 PM
"Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay lên vũ trụ một tuần về ngay".
Anh Phạm Tuân mỗi lần nghe bè bạn đọc câu này để trêu mình đều rất thích thú. Một lần đi đền Đô anh tìm mua bằng được tập thơ bút tre khá dầy dặn, trong đó có 2 câu viết về anh. Xem ra thơ Bút Tre làm cả người trong và ngoài cuộc đều thích.(TTT)
HỒNG THOẠI
26-03-2012, 07:16 AM
Bờ-ra-vô đại gia Đào Duy
Bình là chắt của cụ Đào Duy Tư
Đường thi đã thuộc loại cừ
Bút Tre cũng thật hay như ... Quốc Quyền.
HỒNG THOẠI
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-03-2012, 07:57 AM
Di chúc Bút Tre
“ Tôi dặn, tiễn tôi tới suối vàng
Thưa kèn, giảm trống, chẳng đò ngang
Dứt đường Tây Trúc, kinh thôi tụng
Buông sách Thọ Mai, lễ chẳng màng
Xã hội, cơ quan ngừng phúng viếng
Họ hàng thân thuộc chút khăn tang
Hương thơm, đèn sáng, vòng hoa trắng
Trầm mặc, cử hành đám lễ tang ”
Quốc Quyền
26-03-2012, 08:04 AM
Hoan hô đồng chí Quốc Quyền
Làm ăn tất bật vẫn khiên ông Thằng
Đường, xe mà biết nói năng
Tìm mồm ổng vả hết răng cho còi.
Thái Thanh Tâm
Con Xè mà biết nói năng
Thì mồm ông Bộ, ông Thằng cũng viêu
Ghế vừng sẽ có ngày xiêu
Áo quan bỏ lại lắm điều nghĩ suy…!
Quốc Quyền
thái thanh tâm
26-03-2012, 09:07 AM
Bờ-ra-vô đại gia Đào Duy
Bình là chắt của cụ Đào Duy Tư
Đường thi đã thuộc loại cừ
Bút Tre cũng thật hay như ... Quốc Quyền.
HỒNG THOẠI
Bác khen khen phải toàn diên
Khen riêng hai món kẻo Quyền tự ai
Quốc Quyền vốn dĩ toàn tai
Phú, thi, ca, nhạc...mua dài bán ngăn...
TTT
HỒNG THOẠI
27-03-2012, 11:34 AM
Bác khen khen phải toàn diên
Khen riêng hai món kẻo Quyền tự ai
Quốc Quyền vốn dĩ toàn tai
Phú, thi, ca, nhạc...mua dài bán ngăn...
TTT
Quốc Quyền dẫu biết toàn tai
" Công dung ngôn hạnh " bằng hai người tà
Đệ nào có dám nói ra
Sợ rằng bạn bị nứt ba cái mùi !
HỒNG THOẠI
Quốc Quyền
27-03-2012, 11:56 AM
Bác khen khen phải toàn diên
Khen riêng hai món kẻo Quyền tự ai
Quốc Quyền vốn dĩ toàn tai
Phú, thi, ca, nhạc...mua dài bán ngăn...
TTT
Để em đi thẫm mỹ viên…
Ngày đêm sám hối và kiên thịt chò
Rượu, bia, các thứ… phải bò
May ra mới xứng học trò toàn diên
hihihi
QQ
Quốc Quyền
27-03-2012, 12:02 PM
Quốc Quyền dẫu biết toàn tai
" Công dung ngôn hạnh " bằng hai người tà
Đệ nào có dám nói ra
Sợ rằng bạn bị nứt ba cái mùi !
HỒNG THOẠI
Em thì lắm tật thiêu tai
Vô duyên vô nợ khôn ai thương cà
Buồn lòng chẳng dám lòi ra
Bác khen dữ quá xấu bà cái mắt
Hihi
QQ
HỒNG THOẠI
27-03-2012, 07:30 PM
Để em đi thẩm mỹ viên…
Ngày đêm sám hối và kiêng thịt chò
Rượu, bia, các thứ… phải bò
May ra mới xứng học trò toàn diên
hihihi
QQ
Thịt chò bán ở đâu ta ?
Món này lạ hoắc hẳn là đặc san ?!
Xin mời bác nào co gan
To thèm món lạ đến chàng tên Quyên
HỒNG THOẠI
Quốc Quyền
27-03-2012, 08:26 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;44237]Để em đi thẩm mỹ viên…
Ngày đêm sám hối và kiêng thịt chò
Rượu, bia, các thứ… phải bò
May ra mới xứng học trò toàn diên
hihihi
QQ
Thịt chò bán ở đâu ta ?
Món này lạ hoắc hẳn là đặc san ?!
Xin mời bác nào co gan
To thèm món lạ đến chàng tên Quyên
HỒNG THOẠI
Thịt chò ở chợ Ông Ta
Đường mang họ Phạm hiệu là Văn Hai
Hôm nào bác muốn lai zdai
Em mời một bữa không say không dzìa
Hề hề
QQ
Bùi Thanh Thanh Khiết
27-03-2012, 09:10 PM
Chuyện bác Thòai
Nghe đồn Quyền Quốc thắng cờ
Tiền nhiều mua món cầy tơ đãi Thoài
Vừa nhìn lòng đã thấy oài “oải”
Nhưng rồi nhắm mắt …quất vài ba tô
Đêm về …bụng quặn …ra vô…
Đến hồi mệt quá …thả tồ đầy giương …
Thanh Khiết
:gn13::gn13::gn13:
Vọt nhanh
Bạch Hồng Ngọc
28-03-2012, 10:49 AM
ĐÔNG CON
Đông con đói khô không ngu
Không ngu được thức thầy ù lại liêu
Liêu rồi con ra thêm nhiêu
Nhiêu con đói khổ không ngu lại liều
thái thanh tâm
28-03-2012, 12:10 PM
Tuyệt vời đồng chí Bạch Hồng
Ngọc trong văn vắt nên không chỗ mài.
TTT
HỒNG THOẠI
28-03-2012, 04:58 PM
Chuyện bác Thòai
Nghe đồn Quyền Quốc thắng cờ
Tiền nhiều mua món cầy tơ đãi Thoài
Vừa nhìn lòng đã thấy oài “oải”
Nhưng rồi nhắm mắt …quất vài ba tô
Đêm về …bụng quặn …ra vô…
Đến hồi mệt quá …thả tồ đầy giương …
Thanh Khiết
:gn13::gn13::gn13:
Vọt nhanh
BÁI SƯ
Tưởng rằng bà chị không thông
Ai ngờ bà chị nằm lòng ... thịt cho !
Lần sau bạn Quyền nhớ lo
Mời cho bằng được sư phò Khiết nghe
Kẻo không sư tỷ lại đe
Chẳng dành phần tỷ ... đi re ... phải rồi !!!
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
28-03-2012, 05:24 PM
ĐÔNG CON
Đông con đói khô không ngu
Không ngu được thức thầy ù lại liêu
Liêu rồi con ra thêm nhiêu
Nhiêu con đói khổ không ngu lại liều
Không NGU đã mấy năm rồi
Làm sao LIÊU được, thân côi một mình ?
Ngọc Hồng ơi hãy thương tình
Chỉ cho tớ cái quy trình LIÊU - NGU
hahaha... Trang thơ này vui quá ! Mời các bạn tham gia : Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
28-03-2012, 07:35 PM
Để em đi thẫm mỹ viên…
Ngày đêm sám hối và kiên thịt chò
Rượu, bia, các thứ… phải bò
May ra mới xứng học trò toàn diên
hihihi
QQ
Quyền mà đi thẩm mỹ viên
Thể nào cũng trở thành tiên anh thồi
Tiên chuyên bóp oản véo xôi
Riêng mòn thịt chó kiêng xời đó nha.
TTT
thái thanh tâm
28-03-2012, 07:53 PM
hãy liên hệ với trung tôi nếu bạn loai hoài tìm nhà trọ ĐT : 0918028890
http://sanduatin.com/p/cho-thue-nha-ha-noi-thue-lien-he--0918028890a.htm
http://sanduatin.com
Thanh Tâm có quán cho thuê
Ai cẫn liên hề số: khống chin chin...
TTT
Nguyễn Hải Yến
28-03-2012, 09:34 PM
Em là nick Nguyễn Hải Yên
Lâu không đăng nhập cái tền cũng quên
Quốc Quyền
28-03-2012, 10:09 PM
Quyền mà đi thẩm mỹ viên
Thể nào cũng trở thành tiên anh thồi
Tiên chuyên bóp oản véo xôi
Riêng mòn thịt chó kiêng xời đó nha.
TTT
Thịt cho bác bảo em kiềng
Lá mơ, các thứ, củ riềng lại ôi
Mỹ viên kéo oản bơm xồi
Ai đi đến đó sương rồi lại liêu
QQ
thái thanh tâm
28-03-2012, 10:58 PM
Em tên là Nguyễn Hải Yên
Lâu không đăng nhập cái tên quên rồi
Quên mình nhớ tên người ta
Cả biển họ Nguyễn rõ la mỗi yền.
TTT
thái thanh tâm
29-03-2012, 09:04 AM
Liên hoan thích nhất bưởi, chuồi
Mong sao lại chóng đến b...liên hoan.
TTT
thái thanh tâm
29-03-2012, 05:19 PM
Hoan hô đồng chí Đinh La
Thăng đường vài bữa, nhà nhà oán than...
TTT
HỒNG THOẠI
29-03-2012, 07:50 PM
Xin thưa với bác Đinh La
Thăng rồi thì giáng cho bà con nhơ
HỒNG THOẠI
Bạch Hồng Ngọc
29-03-2012, 08:57 PM
MỜI CU
Đêm buồn mơi cu ra chơi
Lai ra vài chén rồi mời cu xơi
Xong rồi cu lả lôi thôi
Về sau cu khiếp khi mời cu ra
9/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
30-03-2012, 06:10 PM
Ơ kìa! bộ trương Đinh La
Thăng rồi mới giáng moi nha thất kình
Coi chừng lãnh đạo một mình
Mất lòng dân hẳn thiên đình lung lay
Quốc Quyền
30-03-2012, 06:29 PM
Ngày nao ông bộ Đinh Là
Thăng về suối váng dân ta hết khồ
Nhà nhà lại có Ô TỒ
lên nương, xuống rẫy tha hồ mà sương...
QQ
Bạch Hồng Ngọc
30-03-2012, 07:26 PM
Thuế xe khổ van dân què
Đi bô không được phải nhè tiên xe
Dân kêu ổng bộ có nghè
Làm ngơ ổng vẫn tay chè bâu trơi
cosiaus
31-03-2012, 07:30 AM
Ai mua tàu thủy ngàn ty
Làm ông Thánh Bịnh phải di vào tù
ai làm tàu thủy chổng khu
Làm ông Thánh Bịnh ngưng tu vù tàu
TRẦN THỊ THANH LIÊM
01-04-2012, 01:46 PM
THƠ TỰ TÌNH
Tháng tới tôi tuổi tứ thập tam
Tuổi thân trí tưởng thấy tầm tầm
Trẻ thì từng trải theo thời thế
Tứ thập thảo thơm tiến tử thân
Tiếp thụ thành tâm tôn trực tính
Tam tư thủ tiết tạ tình thâm
Tự tin tịnh tiến thâu tri thức
Tuổi thọ thành tài tận trọn trăm.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 31/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Tự tình tôi tứ thập tam
Toàn tâm thủ tiết, tầm tầm thức tri
Trẻ thơ thơm thảo thế thì
Thành tài tháng tới, tuổi thì trọn trăm
HỒNG THOẠI
(Xin trả lại cô giáo Liêm những từ mà cô đã sử dụng. Hihi...)
Tiểu muội (M) xin cảm ơn thi huynh (H) rất nhiều. H đã ghé thăm hàn xá lại còn tặng thơ hay. M cũng xin học giọng thơ Bút Tre của H tập làm mấy vần xin được thỉnh giáo H ạ:
TRIỆT TIÊU
Tai nạn xem ra cũng đã nhiều,
Tài xế cháy túi thiếu tiền tiêu.
Bên trên khẩn cấp thi hành đúng,
Bên dưới từ từ tính toán tiêu.
Bác lái phụ xe thích một kiểu,
Bà con quý khách khổ trăm chiều.
Thêm người, thu lận nhiều vô kể,
Sự cố khi nào mới triệt tiêu.
Trân trọng!
M TTTLiêm kg
thái thanh tâm
03-04-2012, 07:09 AM
Lùi
Ông Đinh bị ó bị la
Phí đánh xe cộ chuyển qua năm sàu
Chắc ông lập mẹo cứt trâu ???...
TTT
HỒNG THOẠI
03-04-2012, 11:20 AM
[/COLOR][/I][/B]Tiểu muội (M) xin cảm ơn thi huynh (H) rất nhiều. H đã ghé thăm hàn xá lại còn tặng thơ hay. M cũng xin học giọng thơ Bút Tre của H tập làm mấy vần xin được thỉnh giáo H ạ:
TRIỆT TIÊU
Tai nạn xem ra cũng đã nhiều,
Tài xế cháy túi thiếu tiền tiêu.
Bên trên khẩn cấp thi hành đúng,
Bên dưới từ từ tính toán tiêu.
Bác lái phụ xe thích một kiểu,
Bà con quý khách khổ trăm chiều.
Thêm người, thu lận nhiều vô kể,
Sự cố khi nào mới triệt tiêu.
Trân trọng!
M TTTLiêm kg[/QUOTE]
NGƯỢC ĐỜI
Sao mà sư tỷ nỡ đùa nhiều
Sự việc xem chừng khó thể tiêu :
Cô giáo khiêm nhường xin học hỏi
Trò ngu lại chỉ giáo - thì tiêu !
Thằng mù chỉ lối người đương sáng
Con trẻ bày khôn kẻ xế chiều
Sách vở xưa nay từng chỉ rõ
" Hậu sinh khả ố " hẳn là tiêu !
HỒNG THOẠI
TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-04-2012, 01:04 PM
Xin cảm ơn H đã động viên M rất nhiều!
M vừa học làm thêm được một bài xin mạo muội đăng vào trang thơ này của H có được không? Có gì xin H bỏ qua cho M.
Chúc H & quý quyến luôn vui vẻ, an lành!
Trân trọng!
H chịu khó đọc & góp ý cho M nhé:
ÂN ĐỨC BÁC HỒ
Thầy giáo Tất Thành của chúng ta
đã đưa dân tộc vượt phong ba
Tìm đường cứu quốc xây non nước
Nghĩ kế giúp dân giữ hải hà
Độc lập tự do ngời khắp chốn
Kiệm cần liêm chính rạng ngàn nhà
Theo lời Người dạy niên niên nhớ
Đức Bác muôn dân mãi ngợi ca.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
thái thanh tâm
05-04-2012, 09:31 AM
ÂN ĐỨC BÁC HỒ
Thầy giáo Tất Thành của chúng ta
đã đưa dân tộc vượt phong ba
Tìm đường cứu quốc xây non nước
Nghĩ kế giúp dân giữ hải hà
Độc lập tự do ngời khắp chốn
Kiệm cần liêm chính rạng ngàn nhà
Theo lời Người dạy niên niên nhớ
Đức Bác muôn dân mãi ngợi ca.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
@ Thanh Liêm
Thơ trên viết bút păc ke
Liêm xếp vào mục bút tre không ồn.
TTT
Bạch Hồng Ngọc
05-04-2012, 09:41 AM
PHI THAY THUÊ
Tôi nộp thuế hạn chế tôi
Ngược đời là thế nên ôi chế đồ
Mỗ Đinh ngồi ghế trương bô
Dân La Thăng giáng như lò bát quai
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-04-2012, 10:03 AM
Phố đông Gà Mái múa mông
Vịt chồng đứng ngó mà không ghen hờn
Nhưng Ngỗng hai mắt giương trờn ”trợn”
Xù lông vỗ cánh …gà tơn ”tởn”đến già
Thanh Thanh Khiết
5.4.
:gn13::gn13::gn13:
HỒNG THOẠI
17-04-2012, 04:10 PM
Ơ này cái chị Mái Mơ
Răng lâu không thấy mần thơ rứa hè ?
Phải chăng chị đang mải me
Dân ca 41 * nên rè bút rôi ?
* Chương trình Dân ca " Hoa quê hương 41 "
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
21-04-2012, 06:08 PM
ĐA SĨ
Vốn là TU SĨ xuất về
Bạn tôi chẳng chịu yên bề thứ dân
Hai vai gánh vác cân phân
Một bồ chữ SĨ dấn thân vào đời
Tiếp thu Nho học cao vời
Bạn là KẺ SĨ từ thời thanh niên
Vào lính lại có điều kiên
Được phong QUAN SĨ ra tiền phương ngay
Chiến tranh ác liệt bao ngày
Mà sao LIỆT SĨ chê tay bạn tồi ?
Hòa bình đất nước đến rồi
Bạn thành HỌA SĨ thứ ngôi trong làng
Cuộc đời cứ tưởng bình an
Ngờ đâu tai nạn nỡ dang tay mời
Bệnh viện Chợ Rẫy thăm chơi
Lại thành VIỆN SĨ * thoát đời phiêu linh
Nằm dài tức cảnh sinh tình
Khiến chàng THI SĨ trong mình nổi lên
Nàng Thơ chẳng chịu mình ên
Có Thơ có Nhạc mới nên xôm trò
Bạn tôi lại thích hát hò
( Ka ra ) Ô kê dàn xịn vội cho sắm luồn
Nhập vai CA SĨ y khuôn
Danh ca chưa đạt, đành chuộng " giành ca " ...
Lược sơ tài nghệ bạn già
Vỗ tay nhiệt liệt bờ-ra-vô ĐA SÌ
HỒNG THOẠI
* VIỆN SĨ : KẺ SĨ nằm bệnh viện
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-04-2012, 06:51 PM
Hồng Thoai có bạn nhiều sy “sỹ”
Cho nên cao hứng hắt xì …ra thơ
Làm cho cả chị Mái Mơ
Bệnh đau hồn cũng ngẩn ngơ …nhớ thầm
Thanh Thanh Khiết
21.4.2012
HỒNG THOẠI
21-04-2012, 07:36 PM
Hồng Thoai có bạn nhiều sy “sỹ”
Cho nên cao hứng hắt xì …ra thơ
Làm cho cả chị Mái Mơ
Bệnh đau hồn cũng ngẩn ngơ …nhớ thầm
Thanh Thanh Khiết
21.4.2012
Thôi tỷ đừng có nhiều lời
Muốn thành bà SĨ đệ thời ... làm mai
Sợ rằng phật ý bác Thai
Vắng người xướng họa ... hỏi ai không buồn ...
HỒNG THOẠI
Quốc Quyền
21-04-2012, 08:58 PM
ĐA SĨ
Vốn là TU SĨ xuất về
Bạn tôi chẳng chịu yên bề thứ dân
Hai vai gánh vác cân phân
Một bồ chữ SĨ dấn thân vào đời
Tiếp thu Nho học cao vời
Bạn là KẺ SĨ từ thời thanh niên
Vào lính lại có điều kiên
Được phong QUAN SĨ ra tiền phương ngay
Chiến tranh ác liệt bao ngày
Mà sao LIỆT SĨ chê tay bạn tồi ?
Hòa bình đất nước đến rồi
Bạn thành HỌA SĨ thứ ngôi trong làng
Cuộc đời cứ tưởng bình an
Ngờ đâu tai nạn nỡ dang tay mời
Bệnh viện Chợ Rẫy thăm chơi
Lại thành VIỆN SĨ * thoát đời phiêu linh
Nằm dài tức cảnh sinh tình
Khiến chàng THI SĨ trong mình nổi lên
Nàng Thơ chẳng chịu mình ên
Có Thơ có Nhạc mới nên xôm trò
Bạn tôi lại thích hát hò
( Ka ra ) Ô kê dàn xịn vội cho sắm luồn
Nhập vai CA SĨ y khuôn
Danh ca chưa đạt, đành chuộng " giành ca " ...
Lược sơ tài nghệ bạn già
Vỗ tay nhiệt liệt bờ-ra-vô ĐA SÌ
HỒNG THOẠI
* VIỆN SĨ : KẺ SĨ nằm bệnh viện
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/thu-truong-bo-y-te-khai-gian-hoc-vi-tien-si/
LẮM SĨ
Từ ngày Bãi Sĩ ra về
Thì ông chạy chọt đặng bề tiến thân
Chân quỳ gối bước nào cân
Mua bằng Tiến sĩ để phân cửa đời
Tàu, Tây các nước xa vời
Cầm con, bán vợ vâng lời cấp trên
Đâu màng Chữ Sĩ ngã nghiêng
Miễn là Nhục Sĩ có tiền O Key
Một thời bom đạn xới cày
Cái danh Liệt Sĩ cũng may tránh khòi
Gặp nhiều cơ hội đến nơi
Ông thành Thứ Sĩ “khơi mơn” văn bằng
Một thời đội lốt bình an
Ngờ đâu thiên hạ mắt vàng sáng ngơi
Lôi ông Láo Sĩ bàn chơi
Cấp trên biết chuyện phán lời cảnh cao
Giờ thành Vỡ Sĩ ôi chao!
Đừng trách số phận tại sao ĐEN SÌ
Quốc Quyền
maimo
21-04-2012, 08:58 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Hồng Thoai có bạn nhiều sy “sỹ”
Cho nên cao hứng hắt xì …ra thơ
Làm cho cả chị Mái Mơ
Bệnh đau hồn cũng ngẩn ngơ …nhớ thầm
Thanh Thanh Khiết
21.4.2012
Thôi tỷ đừng có nhiều lời
Muốn thành bà SĨ đệ thời ... làm mai
Sợ rằng phật ý bác Thai
Vắng người xướng họa ... hỏi ai không buồn ...
HỒNG THOẠI
Mớ Mai toét mắt đã lâu ngày
Nay "tậu" được kính liền vào ngay
Bút trè..... Ối giời ... nàng thơ Khiết
Thêm Đệ Hồng Thoài "hắt xì " hay
Gà Mái mơ
Bạch Hồng Ngọc
03-05-2012, 02:25 PM
Nắng chi nắng cả bờ tre
Mấy chị buôn tè lại khổ cái than
Bạch Hồng Ngọc
04-05-2012, 05:39 PM
Tính thì rất thích đùa ONG
Lên lên xuống xuống có không đều BÒ
Đã nằm lại thích vò vò
VẼ lên mấy chữ để cho hả lòng
HỒNG THOẠI
06-05-2012, 04:51 PM
TÂM SỰ CỦA VIÊN NGỌC QUÝ
( Tặng ông chủ vườn Thơ Vui, thay cho lời chúc mừng ngày nhận nhiệm vụ mới )
Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu
Thân em ngọc quý của đời
Một viên độc nhất do trời tạo ra
Trải qua bão tố phong ba
Vân hồng điểm trắng sắc pha tuyệt trần
Gặp em phái nữ muốn gần
Liền bà liền chị cứ mân mó hoài
Các em trẻ xúm vào coi
Thảy đều mê mẩn tranh đòi đoạt em
Nhưng rồi duyên số lại đem
Giao em cho một người đẹp vô song
Biết em báu vật chính tông
Nàng yêu nàng quý nàng bồng trên tay
Nàng nựng nàng nịu hằng ngày
Thâu đêm suốt sáng nàng ... vày thân em !
Được yêu ai lại không thèm
Nhưng mà yêu quá chắc em ... tiêu tùng !
Bây giờ sức lực đã chùng
Nàng ơi ! Giảm bớt ! Nên dùng lai rai
Để em còn phục vụ dài ...
HỒNG THOẠI
Bạch Hồng Ngọc
06-05-2012, 05:22 PM
Nói hồng chưa hẳn đã hồng
Tham thì thâm đó đã thông chưa nào
Chưa già mà đã thều thào
"Phình phường" đứt quãng em nào muốn mê
Ăn uống thì thích cháo kê
Bởi vì có lợi nhưng chê răng rời
Quí nhau ta chọc tơi bời
Ngại chi sóng gió cả đời yêu thơ
Thôi Hồng đây chẳng dám mơ
Nói cho Thoại biết đúng giờ tàu đi...
Nam tào cũng phải cười khì
Ổng bảo ra lệnh khó gì trần gian.
HỒNG THOẠI
11-05-2012, 11:18 AM
Quốc Quyền rất thích thơ CA
Vợ thì lại kết kà rá ô KÊ
Muốn cho hòa hợp đam mê
Chỉ còn một cách : vợ KÊ chồng CÀ
Nhưng mà đừng quá sa đà
Kẻo không lỡ lại lòi ra ... mấy èm !!!
HỒNG THOẠI
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
14-05-2012, 09:40 PM
http://i291.photobucket.com/albums/ll291/jenny_vannguyen/fdgdg.jpg
Lời xưa đã dạy: nhàn cư
Vi bất thiện mới rinh về một em
Chẳng quần áo tướng tinh thêm quyến rù (rũ)
Kêu luôn bạn hữu một lù (lũ)
Đêm nay thức trắng bỏ tù theo vơ
(tu theo vợ)
HỒNG THOẠI
15-05-2012, 11:01 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;54775]
http://i291.photobucket.com/albums/ll291/jenny_vannguyen/fdgdg.jpg
[CENTER]Thịt em này độc lắm nha
Ăn vào không khéo cửa nhà ra ma
Vì theo lời dạy ông bà :
" Nô he " thì chớ có mà xực phan
HỒNG THOẠI
Sao Hôm
15-05-2012, 11:37 AM
Xin mời...
Trời ơi! cái món thịt ngan
Nhậu cùng rượu gạo râm ran khắp người
Kìa "em" liếc mắt, mỉm cười
Xin mời HỒNG, KIẾN cứ xơi, ngại gì !
Sao Hôm
HỒNG THOẠI
15-05-2012, 04:25 PM
Xin mời...
Trời ơi! cái món thịt ngan
Nhậu cùng rượu gạo râm ran khắp người
Kìa "em" liếc mắt, mỉm cười
Xin mời HỒNG, KIẾN cứ xơi, ngại gì !
Sao Hôm
TÂM SỰ CỦA VỊT ( ĐANG MANG ) BẦU
Em nào có tội tình chi
Mà sao bác Đức lại di lý èm
Lên đây cho mọi người xem
Không quần không áo ... Ôi ! Đẹp mặt chưa !
Em đà quỳ gối mà thưa
Bác tìm mấy nhỏ nào chửa có chông
Bác ta chẳng chút động lòng :
Có chồng cũng mặc, cứ tồng ngồng vây
Ngồi yên bác chụp pô này ...
Ai ngờ bác lại tung đầy web đen
Thôi thì phận nhi nữ hèn
Trong nhờ đục chịu, cũng quen vậy rồi ...
Nhưng còn cái khoản làm mồi
Chị Sao Hôm hỡi, xin thôi, được khồng ?
HỒNG THOẠI
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
15-05-2012, 05:52 PM
MƯỜI THƯƠNG VỊT (MANG) BẦU
Một thương là cái xác to
Băm ra nấu món được ba bốn mòn
Hai thương thịt nó rất ngòn
Ba thương toàn nạc mẹ con thích nhài
Bốn thương da lắm lại dai
Nhâm nhi tốn rượu nhậu hoài hổng chan
Năm thương cổ cánh bày bàn
Ít răng thích chấm mút toàn là xương
Sáu thương lòng ruột xào tương
Thêm mì miến cũng ngon tương đương phờ
Bảy thương xương cốt nấu phơ
Tám thương trộn gỏi ngủ mơ còn thèm
Chín thương cái dáng mời xem
Mười thương ảnh chụp của em 'nuy', chà!
KIỀN ĐỨC - 15/05/12
Thao Thuc
16-05-2012, 06:40 AM
[QUOTE=KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG;54775]
http://i291.photobucket.com/albums/ll291/jenny_vannguyen/fdgdg.jpg
[CENTER]Thịt em này độc lắm nha
Ăn vào không khéo cửa nhà ra ma
Vì theo lời dạy ông bà :
" Nô he " thì chớ có mà xực phan
HỒNG THOẠI
Ở Mỹ bây giờ mốt "nô he"
Là của thời trang giữa mùa hè
Các bà các cô đem nhổ sạch
Hột xoàn đâu quý bằng hột le !
Thao Thuc
HỒNG THOẠI
16-05-2012, 03:40 PM
Ở Mỹ bây giờ mốt "nô he"
Là của thời trang giữa mùa hè
Các bà các cô đem nhổ sạch
Hột xoàn đâu quý bằng hột le !
Thao Thuc
Ai nhổ thì mặc người ta
Bác đừng ... bắt chước mấy bà đó nghe ...
HỒNG THOẠI
thái thanh tâm
16-05-2012, 05:43 PM
Ở Mỹ bây giờ mốt "nô he"
Là của thời trang giữa mùa hè
Các bà các cô đem nhổ sạch
Hột xoàn đâu quý bằng hột le !
Thao Thuc
Ai nhổ thì mặc người ta
Bác đừng ... bắt chước mấy bà đó nghe ...
HỒNG THOẠI
Thao Thuc dù nhổ nửa giây
Các bà các chị thuê ngay mắt dòm...
TTT
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
17-05-2012, 06:36 AM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSefHhiqZvcnowGF8F6j3R3k652e8t7C NuXZrTJaWx5zbekG7-X
Cùng 'nuy' bảo vệ môi trường
Bên ấy có nường bên nảy có anh
Khoe hình khoe dáng đã đành
Sau cùng ta lại lên bành chiêu đai
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-05-2012, 08:45 PM
THAO THỨC
Mod ơi, đừng ngắm trăng ngà
Rồi Thao Thức nghĩ... chỉ là SẮC - KHÔNG !
Dang tay ôm trọn mùa đông
Chị tôi sao khoái gánh gồng niềm đau ...
Hì hì ... Dzọt lẹ ...
HỒNG THOẠI
Hi…Hi…
Giòng sông…lấp lánh ánh ngà
Thu Giang & thần Thoại có là một không ?
Mà sao thả mãi gió đông
Bờ tương vời vợi chất chồng …niềm đau
Thanh Thanh Khiết
26.5.2012
maimo
26-05-2012, 09:26 PM
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSefHhiqZvcnowGF8F6j3R3k652e8t7C NuXZrTJaWx5zbekG7-X
Cùng 'nuy' bảo vệ môi trường
Bên ấy có nường bên nảy có anh
Khoe hình khoe dáng đã đành
Sau cùng ta lại lên bành chiêu đai
Bác Trương .... sao nỡ mang Ga ( Gà í )
Chiêu đãi cả nhà ... khổ cái thân iêm .... ....
Gà Mái mơ ..... hu hu
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-05-2012, 12:55 AM
Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI
TÌNH SA
Thanh thanh khiết khiết tựa Hằng Nga
Ảo ảo hư hư một nét ngà
Thức thức thao thao cùng nhật nguyệt
Say say đắm đắm mối tình sa
( Hì hì...Dzọtt tiếp. Và Sếp Mod yên tâm. Lần này đệ dzọtt thiệt đó, với điều kiện là sếp đừng thọc lét đệ )
HỒNG THOẠI
Đừng sa bẫy
Hồng Hồng Thoại Thoại đến Xô Nga
Chẳng chẳng màng màng ánh nguyệt ngà
Mái Mái Mơ Mơ từng đã dặn
Nơi đầy cạm bẫy nhớ đừng sa
Hi…hi…
Thanh Thanh Khiết
:gn24::gn24::gn24::gn24:
HỒNG THOẠI
30-05-2012, 04:07 PM
CÀ ... PHÊ
Ngày xưa lúc mới sình ra
Tớ đâu có biết dzụ cà với phê !
Non tơ mới nếm đã tê
Ai mà ép quá thì trề môi ra
Mấy lần bị Cụ Đô la :
- Trò không lo luyện có mà ... pê đê !
Lớn lên Trần Vũ rủ rê
Bỗng đâm ra nghiện món phê cùng cà
Cũng may chưa nghiện món trà *
Cho nên bà xã chẳng rầy la chi
Cái dòng nghiện mới thật kì
Nửa đêm bỗng thấy tứ chì rã rơi
May nhờ bà xã kịp thời
Cà nhanh đáp ứng, phê hơi bị nhiều !
Dần dà cứ thế ... tăng liều
Ngày ba bốn cữ nên tiều đời trai
Tớ giờ mới bốn mươi hai
Nghe chừng đã muốn bái bai đời sồng !
Ai mà ghiền cà hãy trông
Lấy gương của tớ - Đứt bòng như chơi !
* Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
HỒNG THOẠI
Sao Hôm
30-05-2012, 05:30 PM
Cafe
Cafe vừa độ rất hay
Tỉnh tao, sáng suốt không say la đà
Tại vì Hồng Thoại quá đà
Hóa ra lẩm cẩm than:gn2: la chán đời!
Đêm về cựa quậy rối bời
Bà xã kêu trời, ổng cũng chẳng tha !
Sao Hôm
maimo
30-05-2012, 08:10 PM
Trời buồn trời đổ mưa sa
Hồng Thoại mang "cà" sang cả bút tre
Ối vời ôi ... cả nhà nghe
Sao Hôm ... Hồng thoại với Fê cùng Cà
http://vnthihuu.net/gn/00020210.gif
thanh ha
01-06-2012, 01:55 PM
TÌNH SA
"Thanh thanh khiết khiết tựa Hằng Nga
Ảo ảo hư hư một nét ngà
Thức thức thao thao cùng nhật nguyệt
Say say đắm đắm mối tình sa "-HT-
Thanh Thanh Khiết khiết cảnh giác cao
Thoại Thoại Hồng Hồng luôn ước ao
Hằng Nga hư ảo ngà một nết...
Đắm đắm say say ... biết thế nào ...?
http://vnthihuu.net/gn/000203DC.gif
Táo Bà .... he he ...
HỒNG THOẠI
01-06-2012, 04:29 PM
Táo Bà tái xuất rồi ư ?
Biết Bà buồn chuyện gia cư lâu này
Kiềng gãy một chân rất gay
Thế nên con giới thiệu ngay cho Bà
Một trang nam nhí rất là
Tay chơi thứ thiệt, thơ ca đại tài
Nghe tên Bà hẳn rất hài
Lòng với thi hữu điển trai Thức Thào
Ý của Bà Táo ra sao ?
HỒNG THOẠI
thanh ha
01-06-2012, 10:35 PM
Táo Bà tái xuất rồi ư ?
Biết Bà buồn chuyện gia cư lâu này
Kiềng gãy một chân rất gay
Thế nên con giới thiệu ngay cho Bà
Một trang nam nhí rất là
Tay chơi thứ thiệt, thơ ca đại tài
Nghe tên Bà hẳn rất hài
Lòng với thi hữu điển trai Thức Thào
Ý của Bà Táo ra sao ?
HỒNG THOẠI
Chính chuyên vồn dĩ dòng nhà TÁO
Dù gẫy hai chân cũng chả sao
Táo Bé sẽ có ngày giáng hạ
Điển trai thế mấy ... chẳng dám nào ...
Thân con ... con cứ lo đi nhé
Bà đã quyết rồi ... khồng núng nao ....
Táo Bà
http://vnthihuu.net/gn/00020210.gif
HỒNG THOẠI
02-06-2012, 11:28 AM
Mười tám : kiềng đủ ba chân
Thế kì hai mốt : kiềng cần chỉ hai !
Táo Bà quả thật là tai
Đố ai bắc bếp trên hài chân kiêng ?
Bác tui chắc phải tu tiên
May ra mới được chân kiềng thứ ba !
( Kiếm đầu heo khó vậy tà !!! )
HỒNG THOẠI
Sao Hôm
04-06-2012, 11:03 AM
Táo Bà thủy chung !
Từ ngày Táo Bé thăng thiên
Khối người tán tỉnh liên miên Táo Bà
Thủy chung son sắt ( như) cột nhà
Ngày đêm khấn Phật phương xa Táo (Bé) về...:gn24:
Sao Hôm
HỒNG THOẠI
04-06-2012, 07:27 PM
Táo Bé không bao giờ về
Điều này chắc chắn như ... kê là gà
Vọng phu chi nữa Táo Bà ?
Kiếm chàng khác thế cho ra chân kiềng
Để " Chuyện nhà Táo " tiếp diên ...
HỒNG THOẠI
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-06-2012, 08:26 PM
Táo Bé không bao giờ về
Điều này chắc chắn như ... kê là gà
Vọng phu chi nữa Táo Bà ?
Kiếm chàng khác thế cho ra chân kiềng
Để " Chuyện nhà Táo " tiếp diên ...
HỒNG THOẠI
Từ lâu bà Táo đã chờ
Gieo cầu trong mộng mà mơ Hông Thoài
Trách trời sao để đợi hoài
Một chân kiềng thiếu dài dài buồn không
Thanh Thanh Khiết
thanh ha
04-06-2012, 08:37 PM
Muốn ăn gắp bỏ cho ngươi
Sao nàng Thơ lại trách trời chẳng se ...heheeee
Hai chân Táo vẫn chạy te
Gia phong nhà Táo ... có chi mà buồn
Táo Bà
HỒNG THOẠI
19-06-2012, 12:05 PM
Dạo này ít dụng Bút tre
Để lâu sợ nó bị tè cái ngoi
Chẳng may gặp lúc vợ đoi
Mượn cây bút, có phải toi đời mình ?!
Không cho thì vợ bảo : - Khinh
Mà cho thì vợ lại kinh dị chồng...
" Văn ôn võ luyện " nằm lòng
Bút mà không luyện, đi tong có ngày
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
22-06-2012, 12:21 PM
Cô em má đỏ môi hồng
Mai mốt lấy chồng sẽ đẻ con so
Nhà em có cái gác to
Mặc sức nuôi bò với mấy đàn heo
Em đi uyển chuyển như mèo
Ai muốn leo trèo em sẽ giúp cho
Hôm qua trời đổ mưa to
Ướt cả câu hò đang nửa chừng cao
Này cò mày lội ngoài ao
Trời sắp mưa rào, lo núp đi nghen !
HỒNG THOẠI
Sao Hôm
15-07-2012, 10:32 AM
Bắt chước Hồng Thoại, SH huyên thuyên mấy dòng:
Nhìn anh sao thấy quen quen
Hay là đầu óc chập cheng, nhầm nhò.
Quán tôi có món bún bò
Mềm, thơm hết sảy - ăn vô khỏe liền.
Thời nay mạnh thế đồng tiền
Lộng hành đến nỗi Phật, Tiên cũng chờn.
Thi nhân luôn thấy cô đơn
Vì bao mộng ước chờn vờn cõi xa.
Tu tâm, tu đức tại gia
Vẫn được ăn thịt, việc nhà chăm lo.
Sao Hôm
thái thanh tâm
15-07-2012, 12:51 PM
Các bác chuyển sang bút luồng
Xanh đen tím đỏ đẫm đường vào mang...
TTT
HỒNG THOẠI
15-07-2012, 04:32 PM
Bút Tre hơi bị tịt ngoi
Tạm thời dùng đỡ cái ngòi bút lông
Mời bác hạ bút vài dòng
Cho thiên hạ biết đúng tông Bút Trè
HỒNG THOẠI
HỒNG THOẠI
15-07-2012, 05:14 PM
Tu tâm, tu đức tại gia
Vẫn được ăn thịt, việc nhà chăm lo.
Sao Hôm
Lúc nào phỡn chí thì ho
Dăm câu lục bát : Con bò trắng răng...!
Măm nhiều cân nặng luôn tăng
Chồng yêu chồng bảo : " Chưa bằng bà voi !
Dù sao em vẫn cứ lòi
Nét duyên tuyệt mỹ của nòi ngôi sao..."
HỒNG THOẠI
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
23-07-2012, 01:16 PM
Bút Tre hơi bị tịt ngoi
Tạm thời dùng đỡ cái ngòi bút lông
Mời bác hạ bút vài dòng
Cho thiên hạ biết đúng tông Bút Trè
HỒNG THOẠI
Tan tầm đi lượn mấy ca
Ve đầm đìa xế nhảy xà vào căn
Phòng chưng điện sáng như trăng
Mờ con mắt bởi điệu tăng-gô xòe
23/07/2012
Viên Mãn
Sao Hôm
24-07-2012, 09:25 AM
ĐẪY CẢ DIỀU
Quái nhỉ ! Giờ đây tuổi xế chiều
Nhưng trời bắt tớ vẫn sung yêu :
Đồng bào, đất nước và nhân loại
Cứ mãi yêu cho đẫy cả diều...
HỒNG THOẠI
Chẳng bốc diều
Rộn rã ngày qua - lặng bóng chiều
Âm thầm nhấm nháp vị tình yêu
Ngọt bùi, cay đắng hòa chung cả
Thấm đẫm tim ta, chẳng bốc diều.
Sao Hôm
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-07-2012, 10:57 AM
Tu tâm, tu đức tại gia
Vẫn được ăn thịt, việc nhà chăm lo.
Sao Hôm
Tu đầu tu cuối thôi mà
Còn dành phần giữa ngọc nga ...tung hoành "ngọc ngà"
Sao Hôm gà mái loanh quanh
Có học nhưng chẳng thấy hành ...với ai ?
........................................
Để cho Hồng Thoài ngồi đứng chẳng yên
Thanh Thanh Khiết
:gn25::gn20::gn2::gn13::gn13::gn13::gn25:
Sao Hôm
28-07-2012, 12:19 PM
Sao Hôm gà mái loanh quanh
Có học nhưng chẳng thấy hành ...với ai ?
........................................
Để cho Hồng Thoài ngồi đứng chẳng yên
Thanh Thanh Khiết
:gn14:Thanh Khiết đừng có huyên thuyên
Hội trưởng sơ vợ Thoại nguyền chung tinh ( tình)
Bà xã nghe nói rất kinh !
Lơ mơ vặn cổ hành hình- không tha !
Khiết liệu chạy cho thật xa!... ha!Ha!
Sao Hôm
HỒNG THOẠI
28-07-2012, 04:17 PM
Khiết liệu chạy cho thật xa!...
Lấy đà chạy tới, hai bà tông nhau
May mà bác Thái rất mau
Xen vào đứng giữa chung đau hai bà
Cả ba cùng cất tiếng cà
Việt Nam Thi hữu thật là vui ghê...
HỒNG THOẠI
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
28-07-2012, 05:24 PM
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu vợ, thứ ba ... tu rườu
Tại gia quét tước sớm chiều
Chăm lo gà vịt... Vợ chiều cho ăn
Tối đêm tu vợ 'lằn mằn'
Sướng như tiên lại khỏi cần phở chi
Sáng ra ngủ nướng khì khì
Vợ cho bồi dưỡng cái gì cũng vui
Ăn no rồi lại ngủ vùi
Chiều dậy khỏe mạnh ghé chơi Diễn Đàn
Vợ răn: Vô đó phải ngoan
Để dành sức đó cho màn ' tu vơ'
KIỀN ĐỨC
HỒNG THOẠI
28-07-2012, 06:15 PM
Nghe bạn nói thật thích tu
Có điều chỉ sợ mau...mu mắt thồi !
HỒNG THOẠI
thanh ha
28-07-2012, 09:11 PM
ỐI VỜI .. hai bác thích tu
Mấy nàng bún phở, khóc mu cả mằn ( mù cả mắt í)
Tỷ Táo
Bạch Hồng Ngọc
31-07-2012, 09:37 AM
TẾU VUI
Vợ nha thì chẳng muốn xà
Còn bên hàng xóm, mắt la thòm thèm
Đi quà đằng hắng e hem
Mong sao gặp ánh mắt èm rực lên
31/7/2012
Bạch Hồng Ngọc
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.